(MS214/CN) 12.5.2010 - Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi ở thôn Sen, Bảo Đài, Lục Ngạn, BG)

2
0
0

cactus_hanh

New Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Có khi nào họ mua con không?:(:(
Chị ơi chắc ko có chuyện đó đâu ạ, chứ đã được bao nhiêu người giúp rồi ông bà lỡ lòng nào bán cháu. Em có nhờ bạn em ở gần nhà thường xuyên theo dõi tình hình của bé ạ. Hôm qua ông gọi cho em thông báo là đưa bé về nhà, đến thứ 4 thì nhập viện tỉnh để điều trị hậu phẫu ạ.
Về vấn đề kinh phí chữa trị cho bé giờ ko còn đáng lo nữa vì bé được rất nhiều các bố các mẹ ở khắp nơi trên cả nước cũng như nước ngoài quan tâm ủng hộ, em với chị Sakura ngồi nói chuyện với ông nội bé một buổi tối mà thấy ông nhận được khá nhiều. Em xin phép có ý kiến thế này ạ, những khoản ủng hộ của các bố các mẹ trên chia sẻ tình thương đã chuyển qua tài khoản của chị Loan để ủng hộ trường hợp bé Đức em mong các mẹ CSTT sẽ giữ lại để lo cho trường hợp của các bé khác cần thiết hơn. Bé Đức đã được ủng hộ nhiều, thừa tiền để chữa bệnh, nếu đưa thêm biết đâu những đồng tiền ấy lại ko được sử dụng đúng mục đích, trong khi còn rất nhiều rất nhiều bé cần thiết hơn.
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Chào bạn Thảo Gấu ! Trường hợp của bé Đức do Trangha phát hiện khi đi trao quà tết cho người nghèo tại huyện Lục Nam tháng 2/2010. Về hoàn cảnh của cháu thì hoàn chính xác... Vì trước khi trao quà tết Trangha đã về Lục Nam xác minh từng trường hơp... có 3 trường hợp cần trợ giúp là Bé Đức và bé Hồng bị tim bẩm sinh và một bé bị bại não thì hoàn cảnh của Đức là khó khăn hơn cả, nên Trangha mới đưa thông tin lên từ tháng 3.

Chuyện mua con là hoàn toàn ko có.

Chỉ có điều việc sử dụng tiền ủng hộ cho cháu của ông bà là Trangha thấy cần phải nhắc nhở ông bà thôi...việc này Trangha đã trao đổi với metyruoi rồi và cũng đã nói chuyện trực tiếp với ông bà, ông bà có hứa là sẽ sử dụng tiền đúng mục đích sử dụng chỉ cho cháu Đức thôi.

Trangha cám ơn CSTT, cám ơn các bố, các mẹ rất nhiều !
Tại vì mình thấy mọi người đưa thông tin về mẹ bé cứ nhăm nhe đòi mang con đi nên mình đặt câu hỏi cho tình huống xấu nhất thôi. Hic.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Cảm ơn chị LG đã cứu nét:D, em không vào được mạng, cứ lơ nga lơ ngơ:D

Cảm ơn cả nhà mình đã động viên và chia sẻ với Đức trong suốt thời gian qua@};-! Thay mặt CSTT, em xin phép có đôi lời như thế này ạ!

Em hiểu ý của Thảo Gấu khi đặt câu hỏi về việc có ai đó muốn mua bé@};-, ý Gấu muốn nói là người ta thấy hoàn cảnh của con như vậy, động lòng thương cảm nên ra tay cứu giúp, thanh toán mọi chi phí mà không để lại tên tuổi, nhưng sau này sẽ tìm đến để xin nhận con nuôi hoặc mua cháu về nuôi như mẹ nó đã muốn bán - chứ Gấu và mọi người không ai nghi ngờ sự thật hoàn cảnh của cháu đâu chị Trangha ơi:x!

Đối với các trường hợp chữa bệnh (thường là bệnh nặng), sau khi nhận thông tin về bệnh nhân, CSTT sẽ đến tận nơi xác minh rồi mới nhận lời trợ giúp hay không. Nhưng đối với Đức lại có một sự ưu ái đặc biệt, trước cả khi mẹ Chip Tom Bi lên gặp gia đình cháu@};-, đại gia đình CSTT đã nhất trí giúp đỡ - dù chưa biết số tiền sẽ phải trả cho việc phẫu thuật là bao nhiêu khi mà quỹ chung của CSTT gần như sắp hết.

Mọi việc sau này diễn ra như thế nào, hàng ngày đều được cập nhật trên topic. Rất nhiều thành viên CSTT đã gặp trực tiếp ông bà, nghe, thấy và cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của họ. Chính điều này đã làm thay đổi và ít nhiều gây mất thiện cảm của mọi người dành cho gia đình - và thương cháu hơn@};-:x.

Ngay sau khi bài viết về cháu được đăng, em đã gặp ông nội, đề nghị ông ghi chép đầy đủ số tiền và quà mà mọi người đến tận nơi tặng để có kế hoạch sử dụng, chi tiêu đúng mục đích. Nhưng khi xem cuốn sổ thì chỉ có vài dòng, trong khi số tiền ông nhận được lên đến mấy chục triệu đồng. Em hỏi con số chính xác là bao nhiêu, ông nói không nhớ chính xác:(. Còn tiền gửi về địa chỉ nhà hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, thì đến lúc này, em rất xin lỗi là chưa và có khả năng là sẽ không biết được - ngoài 800$ mà chi baonguyenx post ở đây. Số tiền này chắc chắn không ít, và nó sẽ được sử dụng như thế nào là điều mà chắc chắn là tất cả chúng ta ở đây, đều có thể mường tượng được.

Bệnh của Đức là thoát vị thành bẹn tái phát, để lâu không xử lý nên bị dính ruột. Chi phí cho việc chữa trị - dựa vào số tiền 5tr đồng tạm ứng viện phí nên em suy ra - nếu có phẫu thuật lần 3, 4 thì có lẽ là không lớn.

Việc các ông bố, bà mẹ trẻ con ở nông thôn, sinh con ra có dị tật bẩm sinh đã cố tình dứt bỏ hoặc để lại cho ông bà nuôi là điều không hiếm:(. Đức không may có 1 người mẹ nhẫn tâm, ác đức đã quá tam ba bận, bắt cóc con mang đi bán nhưng cháu còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi khác, là được có ông bà và các cô, chú chăm sóc chu đáo, ông lại năng động, tháo vát, đi gõ cửa nhiều nơi xin tiền chữa bệnh cho cháu và đặc biệt may mắn là gặp được chị Trangha để chị đưa cháu đến với vòng tay yêu thương của các mẹ CSTT chúng mình.

Nói đâu xa, ngay trong box này, đang có rất nhiều cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, số tiền chữa trị lên đến tới năm, bảy chục triệu, bố mẹ nghèo không có chỗ vay mượn - nếu không được CSTT cứu giúp - thì chỉ biết khóc nhìn con héo dần, héo mòn rồi chết. Nhưng rất nhiều người trong số họ, dứt khoát chỉ nhận đủ số tiền phẫu thuật cho con, dành phần trợ giúp còn lại cho những TH khác, họ còn mang trả lại tiền thừa mà CSTT đã tạm ứng sau khi con xuất viện vì họ biết, còn nhiều cháu bé khác cần đến số tiền này để giữ được mạng sống@};-.

Tay có ngón dài, ngón ngắn, người có người nọ, người kia. Những điều không may gặp phải, em và các bạn trực tiếp gặp gia đình đều đã giãi bày hết ở đây. Xin nhờ chị ALnML tổng kết số tiền mà thành viên CSTT đã ủng hộ, và như tâm sự của catus-hanh:

Về vấn đề kinh phí chữa trị cho bé giờ ko còn đáng lo nữa vì bé được rất nhiều các bố các mẹ ở khắp nơi trên cả nước cũng như nước ngoài quan tâm ủng hộ, em với chị Sakura ngồi nói chuyện với ông nội bé một buổi tối mà thấy ông nhận được khá nhiều. Em xin phép có ý kiến thế này ạ, những khoản ủng hộ của các bố các mẹ trên chia sẻ tình thương đã chuyển qua tài khoản của chị Loan để ủng hộ trường hợp bé Đức em mong các mẹ CSTT sẽ giữ lại để lo cho trường hợp của các bé khác cần thiết hơn. Bé Đức đã được ủng hộ nhiều, thừa tiền để chữa bệnh, nếu đưa thêm biết đâu những đồng tiền ấy lại ko được sử dụng đúng mục đích, trong khi còn rất nhiều rất nhiều bé cần thiết hơn.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
 
21
0
0

shopcutthoi

New Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của metyruoi, tiện thể metyruoi cho em xin vài con lợn đất để em hô hào mấy bác ở cty luôn nha.

Thanks metyruoi nhiều ạ
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

tiện thể metyruoi cho em xin vài con lợn đất để em hô hào mấy bác ở cty luôn nha.
Để mình về nhà kiểm tra lại, sau đó alo cho bạn nhé! Cảm ơn bạn nhiều:x!
 
316
0
0

Boxu-Chun

New Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Nếu mà bé Đức đã được nhiều người giúp rồi thì em ủng hộ ý kiến chuyển phần đóng góp sang các trường hợp khác.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Gom lại
Ngày 13.05 nhận từ TK số tiền 300k của Boxu -Chun
Ngày 14.05 nhận từ TK số tiền 200k của me yeu con nhat
Ngày 14.05 nhận từ tomiu số tiền 500k
Ngày 14.05 nhận từ bodua số tiền 500k
Ngày 14.05 nhận từ mẹ Mít nhợn số tiền 200K
Ngày 14.05 nhận từ mecubin số tiền 100K
Ngày 14.05 nhận từ TA0875 số tiền 4000K
Ngày 15.05 nhận từ TK số tiền 500k của Aja
Ngày 16.05 nhận từ TK số tiền 300k cua MeogiaHP
Ngày 18.05 nhận từ TK ....0536 số tiền 1000k của gia đình Embengoan
Ngày 19.05 nhận từ TK ...7972 số tiền 300K của Camelia
Ngày 20.05 nhận từ nhóm Easia Travel (đồng nghiệp shopcutthoi, Yin Yin) số tiền 1000K
Ngày 20.05 nhận từ TK ...2188 số tiền 200k của Nga
Ngày 20.05 nhận từ TK ...2188 số tiền 200k của cô Lan (nhóm đồng nghiệp của Nga)
Ngày 20.05 nhận từ TK ...2188 số tiền 100k của Vân (nhóm đồng nghiệp của Nga) (Tổng TK ...2188 là 500K)
Ngày 23.05 nhận từ Meyeuhieucoi số tiền 500K
Ngày 23.05 nhận từ TK ...6319 số tiền 500K của MENGONGBOM
Tổng thu 10400K



Chi
Ngày 17.05 tyruoi gửi ông bà 500k thêm chi phí đi lại đỡ ông bà
Ngày 19.05 tyruoi mua sữa tươi và đồ 75K
Tổng chi 575K

Còn dư 9825K

Theo ý kiến của các mẹ phụ trách trường hợp, các đầu cầu cùng thành viên CSTT xin phép kết chuyển số tiền này cho trường hợp cậu bé Bé Lưu Văn Tý ở Thôn 10 xã Easar, huyện Eakar, Tỉnh Đắk Lắk đang nằm trong BV chợ Rẫy chờ mổ. (Anh TA0875 ơi số tiền Quỳnh chuyển sang TH ở Đắk Lắk khác cơ ạ và mổ trong Ydược )
Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Mấy hôm nay bà nội ốm, chỉ có ông trông Đức. Cháu cũng bị đau vết mổ nên quấy, ông kêu là không làm được việc đồng áng gì. Tuần sau ông cho cháu xuống HN tái khám, em vẫn nhắc việc mở sổ tiết kiệm, ông "vâng, dạ" đấy nhưng chẳng biết có làm không.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Ông đã cho Đức lên tái khám theo định kỳ, sức khỏe của cháu ổn định, vết mổ lành. Trong vòng 3 tháng cứ cách 20 ngày lại khám, theo dõi xem có mổ lại hay không. Đến nay thì mọi chuyện rất tốt.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Từ 26.6 đến nay, ông đã cho Đức lên khám lần thêm lần nữa, vết mổ của cháu có sẹo hơi lồi lên nhưng bác sỹ nói do cơ địa, thỉnh thoảng cháu bị sốt là do sức đề kháng yếu, còn bệnh tình hoàn toàn ổn định. Hi vọng không phải mổ thêm lần nữa.

Hỏi ông về số tiền nhận được, ông nói đã chuyển sang sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ là hơn 254 triệu đồng. Còn số tiền nhận trực tiếp khoảng hơn 70 triệu, hỏi ông đã chi tiêu những gì thì nói là chỉ khám bệnh và bồi dưỡng sức khỏe cho cháu. Hixx...

Ngày 10.9 tới ông sẽ cho cháu lên khám lại.
 
3
0
0

Kienvang

New Member
Ðề: Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ,

Thương con quá! Bé xíu mà chịu thiệt thòi, bố thương thì lại mất rồi, mẹ ko thương ko nuôi còn rình rập bắt con đem bán. Con lớn lên, biết mẹ mình vậy chắc con đau lòng lắm.
Em chào ca sĩ nhé!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS214/CN) 12.05.2010 - Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Hôm qua đọc tờ báo cũ, viết về việc bố mẹ nghèo túng bán con để lấy tiền, em lại nhớ đến cu Đức. Bấm số gọi cho ông hỏi han tình hình. Ông bảo, cu Đức bây giờ được hơn 12kg, đã đi học mẫu giáo và rất thông minh, thuộc nhiều thơ và bài hát lắm. Cách vài tháng ông lại đưa xuống HN kiểm tra, trộm vía vết thương đã lành lặn hẳn, không còn làm cho con khó chịu và đau nữa. Cuộc sống của ông bà và cháu bây giờ rất ổn định, nhờ có sự trợ giúp của mọi người nên cũng không phải lo lắng về tiền nong nuôi cháu nữa. Cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 tới ông cháu lại xuống HN. Rất mong được gặp thằng bé để xem nó thay đổi như thế nào. Hihi...từ qua tới giờ thấy vui vui nên post lên đây chia sẻ cùng mọi người.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS214/CN) 12.05.2010 - Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Hôm nay, em xin dài dòng một chút, dù trước giờ em không thích nói nhiều.

Giờ em mới hơi thấm câu "giúp vật, vật trả ơn...":D

Chả là tối nay em nhận được cuộc điện thoại từ số 01669770634 của ông nội bé Đoàn Minh Đức. Em ngạc nhiên vô cùng, vì từ khi trước tới giờ, toàn em chủ động điện thoại hỏi thăm, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ ông gọi cả. Bỗng dưng 20:51 ông gọi, em mừng hết đỗi! Nhưng niềm vui chưa kịp tới thì sau vài câu hỏi han tình hình Đức…ông quay ra đòi tiền em, chắc như đinh đóng cột rằng: “trước cháu có nói giữ lại một số tiền của Đức, sau này Đức lớn sẽ đưa lại ông để ông nuôi Đức nhưng ông chờ 8 năm rồi không thấy cháu nói gì, giờ ông nuôi Đức khó khăn, cháu đưa số tiền đó cho ông”.

Ôi trời đất thiên địa ơi!!!

Em được CSTT giao nhiệm vụ hướng dẫn, chăm sóc các bé xuống khám, chữa bệnh, bất kể là bệnh gì từ da liễu đến sứt môi, hở hàm ếch, dị tật đường tiểu, lưỡi to,… nhưng nhiều nhất vẫn là mổ tim. Với mỗi trường hợp, khi điện thoại lần đầu thì đều giới thiệu: em là Kim Anh, là người của nhóm CSTT...chứ chưa bao giờ đến gặp/liên hệ với TH nào với tư cách cá nhân và cũng không bao giờ nhận – giữ tiền đóng góp của thành viên để “sau này đưa lại” như lời ông nói.

CSTT hoạt động theo nguyên tắc tài chính công khai. Mọi khoản thu, chi, mọi trường hợp giúp đỡ đều đưa lên diễn đàn để thành viên có thể giám sát. CSTT chỉ có 01 tài khoản duy nhất để nhận tiền hỗ trợ cho các trường hợp cá nhân – không thành viên nào đứng ra kêu gọi và nhận tiền vào tài khoản cá nhân của họ. CSTT cũng không yêu cầu/đề nghị thành viên phải đóng góp số tiền hỗ trợ cụ thể, mà hoàn toàn tự nguyện. Và khi nhận được đóng góp của thành viên thì đều liệt kê ngày, tháng, năm, nội dung, số tiền chuyển khoản…vào từng topic, từng trường hợp. Tùy vào hoàn cảnh gia đình, mức độ chi trả viện phí mà hỗ trợ một phần hay toàn bộ chi phí mổ, tiền ăn, ở, thuốc thang, đi lại,…Có những TH đưa lên nhận được hỗ trợ nhiều, có TH nhận được ít, nhưng hầu như thường phải trích từ tài khoản chung để chi cho các bé. TH bé này nhận được hỗ trợ từ nhiều nguồn khác, thì phần CSTT nhận được sẽ được chuyển để hỗ trợ cho bé khác, chứ không dồn quá nhiều vào một chỗ, và không bị động mỗi khi có TH cần hỗ trợ khẩn cấp.

TH bé Đoàn Minh Đức cũng vậy. Đầu tiên bạn Sakura270416 đưa thông tin lên, sau đó – như thường lệ - CSTT lội vào giúp từ việc liên hệ đưa xuống bệnh viện khám, đến việc thuê phòng trọ, đưa một khoản tiền nhỏ ban đầu để chi trả một số chi phí, nhờ phóng viên của báo vnexpress viết bài, đưa lên báo. Cuối bài báo có số điện thoại, địa chỉ và tài khoản của ông nội để độc giả hỗ trợ - chứ không có chuyện chuyển vào tài khoản của CSTT hay CSTT đứng ra kêu gọi.
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/cau-be-mo-coi-2-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-2272607.html

Tại thời điểm đó, từ chỗ lo không có tiền chữa trị cho cháu khi trong nhà túng thiếu vì vừa lo đám tang cho con trai mà bỗng dưng nhanh chóng có một số tiền quá lớn đến nằm mơ cũng không thấy, tiền mổ cho cháu không mất một xu vì có người giúp toàn bộ, nên đã làm ông bà phát lộ chân tướng tham lam. Bệnh cháu chưa chữa đã tính chuyện dùng tiền để xây nhà, sửa cửa, mua sắm đồ đạc,…và mập mờ che dấu khi chị Trangha247 và em hỏi số tiền nhận được là bao nhiêu. Vì nắm bắt được kế hoạch tiêu tiền sai mục đích của ông nên chị Trangha247 đã nhanh chóng thông báo để CSTT biết và sử dụng những khoản đóng góp của thành viên một cách phù hợp. Bởi vậy, sau khi trừ số tiền đã đưa cho gia đình, số tiền còn lại đã được chuyển cho trường hợp khác cần kíp hơn (xem # 107).

Toàn bộ sự việc liên quan đến bé đều có ở trong topic này. Các bạn – những người không đi cùng chặng đường đó - nếu quan tâm hãy đọc thật kĩ và tự cảm nhận, đánh giá về ông bà bé và đòi hỏi vô lý của họ. Nếu chưa hiểu, thì hỏi chị Trangha247 – người kết nối đầu tiên với ông/bà bé, người nắm rõ từng chi tiết, ngõ ngách trường hợp của bé – đồng thời cũng là người phải suy nghĩ đau đầu nhiều nhất vì thái độ hành xử của ông bà bé – đã đề nghị CSTT đưa số điện thoại của chị lên đây O97. 515. 4595 để mọi người liên hệ - nếu cần.

“Làm ơn há dễ mong người trả ơn.”

CSTT với những con người thiện tâm, tự nguyện “ăn bớt” thời giờ, tài chính của bản thân, của gia đình để giúp người, không mong/đòi hỏi người biết ơn, chỉ cần họ/con/em/cháu/chắt họ khỏe mạnh, sống có ích cũng coi như là toại nguyện rồi. Gia đình người bệnh, có những người chỉ nhận đủ số tiền chữa trị cho con họ, cương quyết không nhận thêm mà để dành cho người khác kém may mắn hơn. Nhưng cũng có những người lòng tham vô đáy, tham đến mức vô liêm sỉ như thế này thì bao nhiêu tiền đổ vào họ cũng thiếu, lòng tốt của bao nhiêu con người dành cho họ cũng chỉ là vô nghĩa.

Có lẽ sau khi tiêu hết sạch số tiền của thằng bé, chợt nhớ là trước đây CSTT nhiệt tình quá, còn nhờ được cả nhà báo đến viết bài nên chắc cũng đứng ra kêu gọi được khối tiền, nên mới gọi em để đòi và dọa kiện. Hhehehee…em rảnh quá mà, thừa thời gian theo kiện!

Vết cứa này tuy sâu thật nhưng không nhằm nhò gì, "cây ngay không sợ chết đứng", mình vẫn cứ đi, cho đến khi mệt nhoài và không thể bước tiếp được…
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS214/CN) 12.05.2010 - Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

ôi trời ơi, số tiền Ông nhận về không phải nhỏ đâu , hơn 300tr cơ mà, chắc tiêu veo hết rồi chứ gì, .. buồn ơi l à buồn í
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS214/CN) 12.05.2010 - Một cháu bé hết sức đáng thương mong được mọi người giúp đỡ (Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang)

Em có nên bờ nóc Bắc Giang không:p? kkkkk...MN ơi, cho chị xin tí kinh nghiệm :D

Tối qua, chị Trangha247 điện thoại cho ông nội Đức hỏi han tình hình, hỏi xin số điện thoại của em, hỏi ông có gọi cho em không? hỏi từ sau khi Đức mổ xong em có liên hệ không? Thì như vầy:

1. Cô KA mấy lần bảo tôi là giữ 1 khoản tiền, khi nào cháu lớn thì đưa cho tôi. Nhưng đến giờ vẫn không thấy cô đả động gì đến. Tiền của các nhà hảo tâm cho cháu thì là tiền của cháu, tiền của cháu cũng là tiền của ông bà:-/:-O. Ặc ặc....Nếu cô KA không trả cho tôi, tôi sẽ gửi đơn lên Đài THVN, nếu Đài THVN không giải quyết, tôi sẽ...gửi thư cho các tổ chức nước ngoài để họ đòi vân vân mây mây...

2. Tôi bị hỏng điện thoại, không có số của cô KA. Để tôi tìm, khi nào thấy tôi sẽ gửi cho cô (Trangha247). Tôi cũng không gọi cho cô KA.




3. Từ khi cháu mổ xong, cô KA không gọi cho tôi lần nào. Không hỏi han gì cháu.

Em có thể không fb, ít khi xuất hiện chốn ăn chơi (dạo này hơi nhìuB-)) nhưng khi bé xuất viện em luôn dặn: đừng đổi số điện thoại, nếu có đổi số, thì báo cho em, để em lưu lại và gọi hỏi thăm tình hình cháu. Không phải tháng nào em cũng gọi, có thể là vài tháng, có thể là cả năm, hoặc vừa gọi tuần trước mà tuần này chợt nhớ ra có việc chưa dặn thì em vẫn gọi như thường. Em cũng không đổi số điện thoại của em - dù cái số khỉ này rất làm phiền em vô cùng:((. Số này em lấy từ kho và dùng đã hơn chục năm nay nhưng hình như trước đây nó là của ông bs tên Thắng nào đó làm ở BV Quân Y 103, cứ vài bữa lại có người gọi - nếu họ alo trước thì: Anh Thắng ạ? Nếu em alo trước thì: chị cho em gặp anh Thắng! hixx...Em có duyên với bs từ số điện thoại duyên đi:>::-?. hixx...

Thật ra thì em cũng rất buồn, buồn vì mình yêu thương bọn trẻ nên cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể cho chúng nhưng người lớn lại làm tổn thương tình cảm của mình. Mọi người cứ tưởng tượng xem, 3,4,5 năm sau khi bé xuất viện bỗng nhận được cuộc điện thoại: alo, cô/chị/em KA ạ? Tôi/em là ông/bà/bố/mẹ của cháu ABCEF...ở HGYKL...gọi điện hỏi thăm cô và các cô chú CSTT.... Nhờ có các cô, các chú mà giờ cháu đã cao lớn, khỏe mạnh, học tốt, gia đình biết ơn các cô chú lắm - thì vui và hạnh phúc biết nhường nào. Em và mọi người làm công việc này cũng chỉ mong có thế, phải không ạ?

Em chưa bao giờ nghĩ sẽ không đi trên con đường này nữa - dù bất cứ lý do gì, nhưng cái chuyện này đang làm em muốn chui vào vỏ ốc nghỉ hè cho đỡ nóng luôn kkkkk=;

Chị Trangha vui lòng giúp em xác minh rõ sự việc, để ông nội bé biết điều dừng lại đúng lúc. Còn nếu vẫn định giở trò, em sẽ kiện ngược lại tội vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín của em và của CSTT. Đến nước đó thì ông ấy chỉ còn nước đeo mo vào mặt mà đi khỏi làng. Em cảm ơn chị!

Em chỉ thương thằng cu Đức thôi!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top