ALnML
Super Moderator
Lúc này, thứ họ cần có lẽ không chỉ là vài phần quà chống chịu trước mắt, mà là những gì giúp họ bắt đầu lại:
• một ít giống cây, con giống để gây dựng mùa vụ;
• những dụng cụ, phương tiện được sửa sang cho kịp mùa làm ăn;
• đôi bàn tay cùng nhau dựng lại lớp học, góc nhà, cửa hàng nhỏ;
• và những nguồn lực dài hơi để bà con có điểm tựa mà đứng lên.
Đi giữa Phú Yên bây giờ, LG càng thấy rõ: ấm bụng là nhờ quà, nhưng ấm lòng là nhờ hi vọng.
Những ngày qua xem ảnh, xem clip chỉ biết thở dài và chảy nước mắt. Chỉ ước mình có nhiều hơn - không chỉ tiền mà cả khả năng - để làm điều gì đó lớn hơn, để những lần sau không còn tang thương như thế.
Nếu bạn cảm thấy mình có thể góp một phần nhỏ, dù là chút vật chất hay chỉ là chia sẻ thông tin đúng chỗ, thì đó cũng đã là một nhịp đỡ cho bà con lúc này. Còn nếu chưa, chỉ cần giữ nơi này trong lòng, thế cũng là một lời cầu mong rồi.
Mong Phú Yên sớm hồi sinh. Và mong rằng khi có thể, mỗi chúng ta mang đến không chỉ sự cứu trợ, mà cả hi vọng để bà con tự đứng dậy sau cơn lũ
#chiasetinhthuong
