ALnML
Super Moderator
(MS259/TT) 27.1.2026 Khánh thành cầu Thương 4 Lóng Sập, Sơn La - Mua sắm đồ dùng + quà tặng đầu xuân cho 3 điểm trường Hong Húa, Buốc Quang, Căng Tý
Một bữa trưa ở lớp mầm non Buốc Quang – Lóng Sập, Sơn La
Buốc Quang là một trong những bản đã cùng góp công, góp sức làm cầu Lóng Sập.
Cuộc sống của bà con các bản ở Lóng Sập còn nhiều vất vả, và lớp mầm non nhỏ của bản cũng vậy.
Năm học 2025-2026, điểm lớp có 22 em bé mầm non.
Ở đây, bữa trưa của các con thường chỉ là cơm trắng.
Sáng sớm, bố mẹ nấu cơm, cho vào cặp lồng hoặc túi nilon để các con mang theo đến lớp. Không có thức ăn kèm.
Đã gần 2 năm nay, lớp không còn kinh phí “nuôi em”.
Nhà nước vẫn có hỗ trợ, nhưng chỉ ở mức rất cơ bản, chưa đủ để các con có một bữa ăn trọn vẹn, nên trường gửi về gia đình.
Thương học trò, các cô giáo tự xoay xở:
hôm thì xin được mớ rau, hôm thì mua thêm ít mì tôm, nấu tạm thành một nồi canh chung cho cả lớp.
Lớp không có bếp nấu tử tế, nồi niêu bát đĩa cũng thiếu, mọi thứ đều rất tạm.
- Để việc nấu ăn cho các con được đàng hoàng hơn, lớp hiện cần có thêm:
+ 01 bếp điện hoặc bếp ga
+ Nồi cơm điện, nồi, chảo
+ Một ít bát sứ, đĩa sứ để chia phần ăn cho các cháu
Về phần mình, CSTT sẽ đồng hành cùng lớp:
Kết nối, xin và chuẩn bị đồ bếp cho điểm lớp
Cùng lo kinh phí mua thức ăn cho các cháu, dự kiến khoảng 10.000đ/cháu/bữa, để bữa trưa của các con có thêm rau, thêm trứng, thêm chút đạm giản dị.
Một bữa trưa ở lớp mầm non Buốc Quang – Lóng Sập, Sơn La
Buốc Quang là một trong những bản đã cùng góp công, góp sức làm cầu Lóng Sập.
Cuộc sống của bà con các bản ở Lóng Sập còn nhiều vất vả, và lớp mầm non nhỏ của bản cũng vậy.
Năm học 2025-2026, điểm lớp có 22 em bé mầm non.
Ở đây, bữa trưa của các con thường chỉ là cơm trắng.
Sáng sớm, bố mẹ nấu cơm, cho vào cặp lồng hoặc túi nilon để các con mang theo đến lớp. Không có thức ăn kèm.
Đã gần 2 năm nay, lớp không còn kinh phí “nuôi em”.
Nhà nước vẫn có hỗ trợ, nhưng chỉ ở mức rất cơ bản, chưa đủ để các con có một bữa ăn trọn vẹn, nên trường gửi về gia đình.
Thương học trò, các cô giáo tự xoay xở:
hôm thì xin được mớ rau, hôm thì mua thêm ít mì tôm, nấu tạm thành một nồi canh chung cho cả lớp.
Lớp không có bếp nấu tử tế, nồi niêu bát đĩa cũng thiếu, mọi thứ đều rất tạm.
- Để việc nấu ăn cho các con được đàng hoàng hơn, lớp hiện cần có thêm:
+ 01 bếp điện hoặc bếp ga
+ Nồi cơm điện, nồi, chảo
+ Một ít bát sứ, đĩa sứ để chia phần ăn cho các cháu
Về phần mình, CSTT sẽ đồng hành cùng lớp:
Kết nối, xin và chuẩn bị đồ bếp cho điểm lớp
Cùng lo kinh phí mua thức ăn cho các cháu, dự kiến khoảng 10.000đ/cháu/bữa, để bữa trưa của các con có thêm rau, thêm trứng, thêm chút đạm giản dị.
