(MS271/CN) 26.01.2011 Bé Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La - tim bẩm sinh (Fallot 4)

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Mấy hôm trước em T bên TTCE nhờ CSTT giúp đỡ chút cho gia đình bé dân tộc. Gia đình khó khăn nên đc TTCE hỗ trợ 100%, nhưng đến những ngày cuối ở bệnh viện sạch ko có tiền mua thuốc và tiền về nhà.
Chúng mình đã nhờ Kemtira qua thăm bé và gia đình. Mẹ bé ko biết tiếng, chỉ có bố biết chút đinh nên sau mổ khi chuyển xuống khoa ngoại cả bố mẹ cùng trông con.
Bé Cà Thu My suy dinh dưỡng nặng, hiện con 14 tháng mà chỉ có 6kg, chán đời quá đi thôi. Ai cũng biết và xót xa thương em bé.
Để thuyết phục được gia đình mang con xuống khám chữa bệnh, TTCE đã mất rất nhiều công. Khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng

Chị ơi,

Em đã đến thăm Ca Mi hôm qua.
Con đã nằm viện từ 22-12-2010 cho đến bây giờ. 10 ngày đầu con nằm ở Bạch Mai, sau đó chuyển xuống viện tim.
Hiện sức khỏe con đang hồi phục, không còn bị tím tái nữa. Có điều con gầy quá. 15 tháng mà mới được 6kg. Bé tí như bé 3-4 tháng ý.

Bố Cà Văn Quyên SN: 1986
Mẹ Cà Thị Soa SN: 1988, dân tộc Dao.
Anh trai Cà Văn Thường 2007

Nhà ở Sơn La. 2 vợ chồng làm nương rẫy, thu nhập mỗi tháng được 3-4 triệu nhưng cũng không ổn định.
Số đt gia đình 01235735913



Sau đây là ảnh con chụp sau mổ hôm vừa rồi Kem đã chụp
















 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Thay mặt CSTT Kem đã gửi tới gia đình số tiền 500k. Ngày mai có thể con đc xuất viện mình sẽ mang quần áo ấm mà Kem chuẩn bị cùng sữa và ít tiền giúp gia đình đi lại thuốc men, tái khám.
Sau đây hồ sơ của con bên trái tim cho em









Bệnh án của con


Đây là ảnh ngôi nhà của gia đình
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Ôi , đôi mắt .....
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Kem nói rằng đôi mắt của con tròn to, yêu lắm , nhưng còi ơi là còi. 6kg trời ạ mà hơn 14 tháng (bằng đứa bé 3 tháng)
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Khổ quá, gọi điện từ hôm qua tới giờ cho bố mà không gọi được để hỏi địa chỉ cụ thể mà gửi đồ. Kem đang ôm 1 đống quần áo và mấy con gấu bông to sụ.:(.Hôm trước vào bệnh viện thấy con không có đồ chơi gì xung quanh cả, Kem giơ điện thoại lên là con nhìn chăm chú và thế là ăn bột thun thút :).
Hy vọng sau đợt mổ này con sẽ khá hơn, ăn uống nhiều hơn và mau lớn.
 
1
0
0

thanhdao

New Member
Trả lời: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Chào các bạn. Chẳng là hôm rồi mình có vào thăm gia đình cháu, thấy cháu đã khỏe, cười đùa và bập bẹ được rồi, ko tím tái nứa, đã tăng hơn 1kg. Hiện gia đình đang thiếu tiền đưa cháu đi khám lại, mong nhận được sự ủng hộ tiếp của mọi người

http://vicongdong.vn/duan/?code=DOEEWI
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: 01.2011 Cà Thu Mi sn 10.10.2009 Nà Lời, Hứa Trai, Mường La, Sơn La bị tim bẩm sinh F4 đã mổ

Kem cũng đã gọi cho gia đình hôm 12( theo đúng lịch mama nói là phải lên tái khám) nhưng bố bé nói là vẫn chưa cho bé lên tái khám được vì thiếu tiền. Kem cũng bảo là cứ đưa con lên viện kiểm tra lại cho cẩn thận. Vì hồi trong tết con đã phải nằm viện ở xã 4-5 ngày vì viêm phổi. Bố bé cũng đồng ý là mấy hôm nữa sẽ đưa bé lên rồi. Lúc đó Kem sẽ liên hệ lại xem gia đình cần hỗ trợ thêm gì không. Quần áo, đồ choi cho Ca Mi vẫn còn chất 1 đống ở phòng làm việc của Kem nè, hic..
 
Top