(MS294/CN) 05.6.2011 Bé Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng - tim bẩm sinh

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ
Cập nhật lúc15:14, Thứ Tư, 20/04/2011 (GMT+7)
Căn nhà nhỏ của gia đình bé Phạm Khánh Bảo ở xã Tiên Thanh (Tiên Lãng). Ngoài chiếc giường, cùng chăn chiếu và đồ dùng hằng ngày, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Chỉ chiếc kệ tivi trống trơn, mẹ của Bảo cho biết: “Gia đình phải bán chiếc tivi lấy 500 nghìn đồng để đưa bé đi khám tim định kỳ”.
Bé Phạm Khánh Bảo và mẹ
Bé Phạm Khánh Bảo là con út của gia đình anh Phạm Đức Long và chị Đào Thị Mơ. Năm nay 3 tuổi, không nô đùa, chạy nhảy giống những đứa trẻ cùng trang lứa, bé chỉ vận động vài phút là lại ngồi thở dốc. Ngực bé lồi to, tay và chân hiện rõ những đường gân xanh. Bố mẹ không đưa Bảo đi nhà trẻ vì sức khỏe không tốt. Chị Mơ phải ở nhà trông con. Thỉnh thoảng chị phải nhờ người trông giúp để tranh thủ lo việc đồng áng. “Sau khi sinh 11 tháng, thấy cháu có biểu hiện ho kéo dài, mặt mũi tím tái, gia đình đưa đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khám, bác sĩ kết luận Bảo bị bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất, thông liên nhĩ, tắc động mạch chủ. Từ đó, 2 tháng một lần, vợ chồng vay mượn, xoay xở khắp nơi lấy tiền khám bệnh định kỳ cho cháu. Chi phí cho mỗi lần hơn một triệu đồng”- chị Mơ kể.
Hai vợ chồng anh Long quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên 7 sào ruộng. Những lúc nông nhàn, anh Long đi làm tại nhà máy sản xuất gạch ở Kiến An. Với đồng lương ít ỏi (gần 2 triệu đồng/tháng), anh chị không đủ tiền chạy chữa cho con. Nhìn con trai bị bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh Long như đứt từng khúc ruột. Nhưng anh không biết kiếm đâu ra tiền, tích lũy đến bao giờ mới đủ tiền để phẫu thuật cho con.
Hoàn cảnh của gia đình bé Bảo thật sự quá khó khăn. Anh Long và chị Mơ rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Công tác Bạn đọc, Báo Hải Phòng, số 8 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT : 0313.852.504- 0978.593.088. Hoặc gia đình anh Phạm Đức Long, ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.


Vụ này hơi cũ , nhờ HP hỏi hộ em xem con đã đc mổ chưa ạ
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ


Bé Phạm Khánh Bảo và mẹ
Vì bệnh tình nặng hơn mà bv HP chưa có hướng giải quyết nên từ 10/3 đến giờ, gia đình xin chuyển cho Bảo lên bv Nhi Trung ương. Sau nhiều ngày điều trị, khám xét và hội chẩn, kết luận cuối cùng là chuyển gốc động mạch, thông liên thất, thông liên nhĩ, hôm qua bs quyết định sẽ mổ cho Bảo vào ngày 23/6 tới. Vậy nên, chiều nay bố mẹ đã cho con về, 21/6 sẽ lên làm thủ tục. BS không nói chi phí hết bao nhiêu, chỉ hẹn khi lên mang theo 15tr đồng (còn khoản bồi dưỡng là tùy tâm gia đình, hixhix) - em viết lại nguyên lời bố cháu, .

LG quyết định xem CSTT sẽ giúp gì cho cháu hộ em với nhé. Bố mẹ cháu đều làm ruộng, không có thu nhập gì, có 1 anh trai lớn đang học lớp 11, ông bà nội đều già yếu. Hoàn cảnh rất khó khăn ạ.

Đây là số của bố cháu ạ: 01652036593


 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ
Chiều qua bố mẹ đã đưa Bảo lên HN, ở trọ bên ngoài trước, vì sợ sáng đi sớm, lên con sẽ mệt. Em mua cho con ít hoa quả, thay mặt CSTT, em gửi gia đình 500k nữa. Con đã hàn xong răng, làm xong các xét nghiệm, giờ nhập viện xong rồi, chờ đến 23 sẽ phẫu thuật.

Con trộm vía rất ngoan, không biết lạ, hỏi gì đáp nấy, không biết lạ nữa:

Con thích ăn gì nhất? Con thích ăn dưa hấu.
Gì nữa? Mặng cụt
Gì nữa? Sữa chua ạ
Gì nữa? Quả thanh long
Con có ăn được cơm không? Con ăn ít lắm
Con có uống sữa không? Con có uống ít lắm
BS khám con ở đâu? (Chỉ vào ngực) từ đây đến đây ạ
Có đau không? Không đau ạ
Cô bế con đi mua sữa chua nhé? Vâng, và theo ngay. Hixx

Bố mẹ nói, con toàn bảo cho con đi mổ để khỏe còn đi học, con thích đến lớp cô dạy hát, dạy đọc thơ,...

Hixx, mong con sớm khỏe để được đến trường! Thương quá đi thôi!!:-*:-*




 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bảo rời lịch mổ đến ngày mai, chiều nay mới có thông báo chính thức của bác sĩ về thời gian mổ. Cháu vẫn khỏe và ăn ngoan, trộm vía sau khi thông tim xong thì đỡ hơn trước nhiều. Thời tiết khó chịu thế này, chỉ mong các con sớm được phẫu thuật. Hixx
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Chuyện của Bảo sao mà khó khăn thế! Năm lần, bảy lượt nhập viện mà vẫn không mổ được. Sáng 24 đã vào phòng cách ly, thế mà lại bị đưa ra vì có ca mổ cấp cứu?? Thật không hiểu sao nữa??? Bs lại cho về, hẹn 06/7 nhập viện. Hixxx, chiều qua bố mẹ đã cho con về rồi.

Trong cái rủi cũng có cái may, chiều qua về nhà thì nhận được quyết định bảo trợ, do báo HP giúp xin của TTCE. Danh sách cũng có nhiều cháu của HP, đều mổ ở bv Nhi.

Thôi thì lại đợi vậy, xem lần nhập viện tới có được thuận lợi không. Hixx
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Từ sáng sớm bố Bảo đã điện thoại, thông báo con đang truyền nước, chuẩn bị mổ. Vẫn sợ cái dớp lần trước, lo ngay ngáy. Giờ con đã vào phòng mổ rồi. Nhẹ cả người! Sáng thì mong con được mổ, giờ thì chúc ca mổ thành công!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Con mổ từ sáng đến tận 5h chiều mới xong. Nhẹ cả người. Nhưng phải lắc đầu ngao ngán với... lắm, chi phí phụ được (trực tiếp) y/c một con số gần bằng tiền nộp viện. Gia đình nghèo, tiền phẫu thuật còn phải đi xin tài trợ thì lấy đâu ra?? Thế là với một con gà chọi, một ít đặc sản quê được mang đến... Tuy nhiên, chi phí kia vẫn chỉ giảm bớt chút ít. Thật là buồn!!!!

Thay mặt CSTT, em mua cho con hộp sữa P to 490k và gửi bố 500k. Mong con sớm hồi phục!
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

khổ thân gia đình quá. Đúng là cứ nghĩ đến cảnh gia đình nông thôn lên thành phố khám bệnh mà gặp hoàn cảnh này, ai mà chẳng ngán. May là con đã mổ thành công rồi.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Bảo vẫn chưa tỉnh, hôm qua sốt hơn 41 độ, chiều nay giảm sốt còn 39,5 độ, vẫn thở máy, bs nói...cháu mổ xong thì khá nặng... Trời ạ, sốt ruột quá!!!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Con vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm trong phòng hồi sức từ hôm 06/7 đến giờ. Hôm qua bố mẹ cũng không được vào thăm và đến giờ vẫn chưa thấy bs gọi. Chờ đợi trong hoàn cảnh này đau tim quá!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
23
0
0

Trungchimcut

New Member
Trả lời: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Sao bé lại phải nằm hồi sức lâu thế? Cứ nghĩ con mổ xong sẽ thấy yên tâm nhưng chờ đợi thế này lại lo lắng và sốt ruột hơn nhiều. Mong con mau chóng hồi phục.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Bảo cũng đã tỉnh rồi. Phùuuu. Mừng quá! Chắc nay mai con sẽ được chuyển xuống khoa thôi. Hixx...Mong con sớm bình phục! Thương quá đi thôi!!!
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Ôi mừng quá. Lạy giời, mong con chóng hồi phục.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

SK của Bảo cũng tiến triển tốt rồi, tuy hơi sốt nhưng con ăn, ngủ tốt, đầu tuần sau con cũng sẽ được xuất viện. Hôm nay thật là nhiều tin mừng, cuối tuần ai cũng được vui vẻ:x.
 
734
0
16

rongviet

Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Cám ơn trời đất.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Con vẫn yếu và gầy lắm, không thích ăn cháo, chỉ uống sữa và ăn cơm. Miệng con do đưa ống vào thực quản trong thời gian dài nên bị loét ra, giờ đã lên da non nhưng vẫn đau lắm, chỉ hé miệng nói rất nhẹ. Thằng bé rất ngoan, ngoan hiếm có ấy. Ít có đứa trẻ nào bị ốm mà chịu cho người lạ bế đâu, thế mà nó chịu ngồi lòng em, vòng tay ôm lấy cô, cô bảo, cô hỏi gì, con chỉ cần gật đầu thôi, khi nào miệng đỡ đau thì nói cho cô nghe. Thế là hỏi gì nó cũng ngước mắt lên nhìn và gật nhẹ. Ôm nó vào lòng, cảm giác như được che chở cho nó, như nó cần mình. Lại nhớ đến Quang. Hixx...

Ngày 17/7: gửi bố 500k
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS294/CN) 06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Cùng mổ một lượt mà Hưng đã về đến Sơn La, chạy nhảy khắp nơi rồi, hôm nay bs mới cho Bảo xuất viện. Hix, bệnh con nặng hơn, sức khỏe cũng kém hơn. Giường bệnh chật quá nên bố cho ra ngoài phòng trọ đợi làm thủ tục. Riêng cái chuyện thanh toán viện phí cũng phải tính đến đơn vị ngày. Thay mặt cstt, em mua cho con hộp sữa P to và gửi thêm bố 500k để bồi dưỡng cho con khi về nhà.
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS294/CN) 05.06.2011 Phạm Khánh Bảo sn 2008 ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị tim bẩm sinh

Xin phép tổng kết trường hợp bé Bảo
Ngày 21.06 Em mua cho con ít hoa quả, thay mặt CSTT, em gửi gia đình 500k
Ngày 07.07 Thay mặt CSTT, em mua cho con hộp sữa P to 490k và gửi bố 500k
Ngày 17/7: gửi bố 500k
Ngày 25.07 Thay mặt cstt, em mua cho con hộp sữa P to và gửi thêm bố 500k để bồi dưỡng cho con khi về nhà.
Trích quỹ 2980K
Xin cảm ơn Tyruoi cùng cảm ơn sự động viên giúp đỡ của cả nhà CSTT chúng mình.
 
Top