(MS35/TT) 04.06.2007 - Massage thư giãn, vui cho mình, ích cho người.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ME KEM MUT
04/06/2007, 06:05 PM
Các mẹ thân mến,

Cứ mỗi khi đi cùng các mẹ làm một công việc gì đó, khi trở về mình hay bị buồn rất lâu. Mình cảm thấy áy náy, cảm thấy như người mắc lỗi khi không làm được việc gì tốt đẹp như các mẹ....

Sau đợt thăm các bé ở viện nhi vừa rồi, mình quyết tâm lại giúp đỡ cơ sở Hoàng Kim- Cơ sở tẩm quất của người mù trong việc marketing và PR cũng như tư vấn để cơ sở của họ làm việc có hiệu quả hơn, nhằm góp phần làm tăng thu nhập cho những người mù có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là giúp em bé, con anh Hạnh- chủ cơ sở.... mới 2 tháng có một cuộc sống tốt đẹp hơn bố em- một người đầu tầu trong việc đạo tạo, giúp đỡ những người mù có công ăn, việc làm, tự lập và vươn lên trong cuộc sống.

Cơ sở tẩm quất Hoàng Kim nằm sâu trong ngõ nhỏ phố Văn Cao, Hà nội. Khi nhận lời đi cùng cô Diễm Hằng, một người bạn lớn của mẹ Kem Mút , mình nghĩ rằng mình chỉ đi để ủng hộ họ thôi... cố gắng ủng hộ họ. Bước chân vào căn nhà bình thường như bao căn nhà khác, chỉ khác ở chỗ họ phải thuê theo từng tháng... mùi thức ăn em bé xực lên làm mình có cảm giác hơi khó chịu... Vẫn hay sử dụng dịch vụ này ở các SPA nên dù cố gắng o kỳ vọng gì nhiều, mình cũng o tránh khỏi cảm giác cố gắng làm, chứ không phải là thích làm. Tuy nhiên khi bắt đầu lên phòng massage.... cảm giác khó chịu giảm dần... những tấm ga giường mới được thay, điều hòa bật lên, không gian sạch sẽ... Hai bạn trai sinh năm 1982 tên là Hải và Thảo tươi tắn, hồn nhiên chào mình và cô Hằng, ngoài 2 đôi mắt bị khoét sâu, họ có nụ cười rất tươi, rất duyên và rất chân thành... Hải làm cho mình, bạn hỏi tên mình và khoe, bạn gái em cũng tên là Loan chị ạ... Cảm giác cay cay nơi khóe mắt.... mình thấy mình thật kém cỏi khi không có nổi sự hồn nhiên của họ khi mà cuộc sống của mình trăm ngàn lần hơn họ. Về trình độ thì không dám khẳng định là chuyên nghiệp hơn nhưng rất tốt, mình thấy rất thoải mái và thư giãn... phong cách làm việc thì thật sự hiếm có trung tâm nào, thẩm mỹ viện nào có sự nhiệt tình chân thành như họ, nhưng con người có số phận vô cùng khắc nghiệt nhưng biết vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Anh Hạnh có 3 anh em , cả 3 đều bị tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, hiện tại anh dạy tại Trung tâm phục hồi chức năng của Hội người mù Việt Nam, cơ sở Hoàng Kim có 8 bạn trẻ đều bị mù do ảnh hưởng chất độc da cam như anh Hạnh, quê đều ở Quảng Bình, Quảng Ngãi... Với mức giá 30K một lần massage body, 10K cho massage mặt, 10K cho massage đầu... Có xe ôm đến đón, họ sẽ đến tận nhà làm. Với mức giá bình dân như vậy, chắc chúng mình cũng không nên expect một dịch vụ hoàn hảo... tuy nhiên họ rất chân thành tiếp thu ý kiến của mình và sẽ tiếp tục nâng cấp, cải thiện để có dịch vụ ngày càng tốt hơn. Nếu các mẹ nghiện món này, hoặc có ông bà bố mẹ già, hay đau mỏi cần dịch vụ hãy liên hệ với cơ sở Hoàng Kim, chúng mình chắc chắn sẽ có một dịch vụ tạm ổn và với giá cả hết sức bình dân. Bên cạnh sự thư giãn về con người, chúng mình sẽ thư giãn hơn về tâm hồn khi kết hợp làm một việc tốt cho xã hội, giúp những người tật nguyền có thêm cơ hội sống và làm việc có ích.

Mình tạm biệt cơ sở Hoàng Kim với tâm trạng vui và phấn khởi lắm... ngay ngày hôm sau mình nhận được 1 cú điện thoại của bạn trai làm cho mình, chỉ hỏi mỗi một câu: “ Em chào chị Loan, chị có khỏe o ạ? “ mình vui và thấy yêu quý cuộc sống thêm bao nhiêu khi thấy sự hồn nhiên của họ, cũng thấy mình có ích hơn nhiều: “ Tuần sau chị sẽ quay lại.... Tạm biệt em nhé, nếu không lại tốn tiền điện thoại của em.... BB “

Địa chỉ cơ sở Hoàng Kim: Nhà số 8, ngõ 103 Văn Cao ( Liễu Giai kéo dài )
Điện thoại: 04 7615285- 0912251884
________________________________________
me_Chipxinh
05/06/2007, 09:20 AM
Cảm ơn mẹ Kem Mút, bài viết rất hay và thông tin rất hữu ích :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
BONBON-1208
06/06/2007, 04:12 PM
ở Sài Gòn cũng có chổ masage của những người khiếm thị.ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Em cũng đi masage được vài lần, có cả xông hơi. Mấy em khiếm thị nhưng tay nghề rất khá.
________________________________________
linh mai
06/06/2007, 04:29 PM
ở Sài Gòn cũng có chổ masage của những người khiếm thị.ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Em cũng đi masage được vài lần, có cả xông hơi. Mấy em khiếm thị nhưng tay nghề rất khá.

Ngoài ra còn có Massage tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu đó bạn, bữa nào có dịp bạn thử nhé, mình cũng vừa ý lắm...
________________________________________
long_vi04
06/06/2007, 04:39 PM
ở Sài Gòn cũng có chổ masage của những người khiếm thị.ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Em cũng đi masage được vài lần, có cả xông hơi. Mấy em khiếm thị nhưng tay nghề rất khá.

Ở đoạn nào vậy bạn ơi, mình làm gần đấy có dịp sẽ qua ủng hộ :Smiling:
________________________________________
ME KEM MUT
09/07/2007, 04:46 PM
Mình up bài này lên để giúp cơ sở Hoàng Kim quảng cáo, chắc sẽ xin admin copy một bài vào Hội quán cho đúng mục đích hỗ trợ.

Copy cho mọi người email anh Hạnh gửi cho mình để các mẹ thấy rằng, dù là người khuyết tật, nhưng họ sống, làm việc và giao thiệp chẳng có gì khác với chúng ta cả, họ rất đáng được hỗ trợ phải không các mẹ, các bố?


"Anh rất vui mừng khi có thêm khách mới đến ủng hộ cơ sở TQNM Hoàng Kim. Họ nói rằng họ biết được cơ sở qua trang webtretho . Gần đây có 2 chị ở báo Pháp Luật và báo Thanh Niên có đến chỗ anh làm massage . Lúc đó anh đi làm vắng nhưng nghe mấy anh em về kể lại là hai chị rất vui và thoải mái . Thời gian gần đây anh cảm thấy lượng khách đến với cơ sở của anh dường như chững lại . Điều này có nhiều lý do, một trong những lý do dễ nhìn thấy là bây giờ có quá nhiều cơ sở tẩm quất mở ra, hơn nữa từ ngày anh chuyển sang địa điểm mới có nhiều khách hàng không biết ,. Hi vọng qua trang webtretho và những người đồng nghiệp của em , anh và nhưỡng người mù ở cơ sở Hoàng Kim sẽ có thêm nhiều khách mới, có thêm việc làm, ổn định cuộc sống .
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn em . Chúc em và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phức và luôn nhớ về cơ sở Hoàng Kim .

Anh: Hạnh "
________________________________________
Me Cunbong
09/07/2007, 08:10 PM
Cám ơn Kem mút đã gửi cho mọi người 1 bài viết cảm động. Nơi đây cũng gần nhà mình. Bình thường mình cũng hay đi qua nơi này nhưng không chú ý. Có thể ngay ngày mai hoặc 1 vài ngày tới sẽ ghé nơi đây để cảm nhận tình người, cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top