(MS361/CN) 31.5.2012 Bé Bùi Đức Hoàng Long sn 2007 tổ 71, khu phố 6, Đà Lạt, Lâm Đồng - tim bẩm sinh

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Bé tên: Bùi Đức Hoàng Long - sn 2007
Cân nặng : khoảng 12kg
Dị tật tim: Blalock D, khong lo van DMP va vach lien that
Địa chỉ liên hệ: tổ 71 khu phố 6 Đà Lạt Lâm Đồng

Số đt: 0982841295

Bé có 1 anh trai hiện đang học lớp 8

Gia đình bé, ba mẹ đều làm nghề nông, trồng trọt hoa và rau củ trên đà lạt, chủ yếu do ba bé làm còn mẹ thì theo dõi, chăm sóc bé, k phụ giúp được gì nhiều. Bé được phát hiện bệnh khi bé 3 tháng tuổi, và bé đã xuống cả ND1 và 2 để khám nhưng do bệnh của bé quá nặng nên chuyển qua Viện Tim. Tim của bé khi đó rất nặng và phải do giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, hội chuẩn mới ra được chính xác bệnh của bé (để được vậy gd phải đem bé qua ND2 để chụp MRI). Năm bé 3 tuổi, trong 1 lần chụp mạch máu ở Viện Tim, bé lên cơn đau tim đột ngột và phải mổ cấp cứu lần ấy với chi phí khoảng 3000USD do gia đình tự lo liệu phần lớn (bên Viện Tim có xin được cho bé 700USD), sau khi mổ bé nằm gần 1 tháng trong phòng hồi sức cấp cứu. Về sau, anh Chủ tịch phường gia đình bé biết đến hoàn cảnh của bé nên đã giúp gđ làm hồ sơ xin hỗ trợ từ TTCE, hồ sơ được duyệt với mức hỗ trợ là 100% chi phí mổ



Hôm ngày 8/5 bé đã xuống nhập viện để chờ mổ quyết định, khắc phục hết các khiếm khuyết, đến ngày 18/5 thì bé được mổ và sau khi nằm hồi sức 10 ngày, đến 28/5 bé mới được ra khỏi phòng thường nằm, nhưng hiện sức khỏe của bé cũng vẫn yếu, bé chưa thể tự ngồi dậy đi lại được, người thì bé bằng nắm cơm thương lắm ah.



Về hoàn cảnh gia đình bé, e xin phép đánh giá theo cảm nhận của e là cũng được ah, gia đình tuy phải chạy vạy vay mướn nhưng cũng có khả năng chi trả nhưng e cũng thấy gia đình hiện đang chi quá nhiều tiền như đi lại, xét nghiệm máu cho 5 người tham gia cho máu, các lần khám và siêu âm lại để mổ cho bé, khám chữa răng bên Tâm Đức..., nhất là tiền nằm hồi sức, nằm lại theo dõi vì e nhớ hình như bé chỉ được cover cho 2 ngày nằm hồi sức, còn lại gđ tự lo liệu, có lẽ sau khi bé ra viện còn phải tốn 1 chi phí k nhỏ, nên e quyết định gửi cho 2 c để xem xét xem CSTT có thể hỗ trợ thêm 1 ít gì để đỡ gánh cho gđ ah.


Số dt: 0982841295

Trường hợp này SG đã theo từ năm ngoái (quên chưa đưa lên) giờ mở ra để cập nhật tiếp
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS361/CN) Bùi Đức Hoàng Long sn 2007 tổ 71 khu phố 6 Đà Lạt Lâm Đồng tim bẩm sinh

Rất cảm ơn chị ALnML đã giúp em mở topic về bé Hoàng Long ở gia đình CSTT. E xin phép bổ sung thêm 1 số thông tin về gđ bé:
- Ba: Bùi Văn Lai - Sn 1969
- Mẹ: Nguyễn Thị Bích Loan - Sn 1977
- Anh trai: Bùi Đức Hoàng Lâm - Sn 1999

Và lần mổ đầu tiên của bé là khi bé tầm 1 tuổi, bé mổ năm 2008 ah (cái này là do e gửi thông tin mà lại ghõ size số cho mama ah). Hôm qua sang thăm bé, nhìn bé được mẹ cho ngồi dậy uống sữa mà thương quá, hai bàn tay nhỏ xíu, run run, xanh xao cầm hộp sữa uống, mẹ bé nói bé còn yếu, tối thì ngủ khó, đã vậy vết mổ lên da non nên bé ngứa, cạy liên tục, ba mẹ phải thức canh suốt vì mới tối vừa rồi bé gãi chảy cả máu. Về ăn uống thì chỉ có ba bé mới cho ăn được (bé rất bám ba, hôm trước ba phải về xem nhà cửa, ruộng vườn, anh trai bé, bé k thấy ba cứ khóc suốt vậy nên hiện cả nhà đều đang phải ở SG, k dám về Đà Lạt nữa, kể cả anh bé cũng được ba mẹ đưa xuống do k gửi nhờ ai được), ba bé phải nhai cơm cho nhuyễn rồi đút cho bé ăn, do răng bé đều bị siết, do thiếu canxi nặng cộng với yếu người nên bé k tự nhai được. Bé k uống được sữa hộp mà chỉ uống được sữa tươi thôi ah. Mẹ bé cũng cho hay trước khi mổ tay, môi bé đều tím, nay thì thấy hồng hào hơn nên gđ cũng rất mừng và cũng mong con sẽ mau được ra viện để về nhà (e nghĩ về nhà sẽ thoải mái cho bé hơn do ở SG hiện đang nắng nóng, oi ức lắm).

Bé cũng có nói chuyện với e được mấy câu, nói nhỏ xíu, phải nhờ mẹ bé phiên dịch ra ah, sau đấy bé bảo mệt và nằm nghỉ, nhìn thấy bé đã 5 tuồi mà nhỏ như cây kẹo, tầm như bé 2.5 - 3 tuổi mà thấy thương cho bé cũng như các bé bệnh tim bẩm sinh quá, căn bệnh này đúng là rút hết sinh lực của các bé. Gđ có kể tối ngủ có khi bé giật mình dậy và la hét ghê lắm, có lẽ đó là những lúc bé nhớ lại khi một mình ở phòng hồi sức và thấy sợ, anh chị còn cho hay các bé ở đây đứa nào mới ra khỏi phòng hồi sức cũng thế, phải mất mấy ngày sau mới quên được cảm giác khi đó :(.

E gửi hình bé để cả nhà biết mặt ah, e sẽ tranh thủ lên thăm bé tiếp và cập nhập thêm tình hình mới cho cả nhà nhé


Bé Long - 5 tuổi nhưng chi được 12kg thôi ah
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS361/CN) Bùi Đức Hoàng Long sn 2007 tổ 71 khu phố 6 Đà Lạt Lâm Đồng tim bẩm sinh

E vừa đi công tác về nên giờ mới vào update tình hình về bé. Hôm thứ 7 tuần trước bé vào đây tái khám, trộm vía bé khỏe mạnh hồng hào lên hẳn so với hôm mới ra khỏi phòng hồi sức nhiều lắm. Trước khi vào thăm bé, e có bàn với c Saomai để gửi cho gia đình bé 1tr và e ủng hộ 1 thùng sữa tươi, nhưng cuối cùng nghĩ cảnh gđ xa xôi mà phải khuân thêm thùng sữa nên e gửi 500k thêm cho bé. Gia đình bé rất mừng và nhờ e chuyển lời cảm ơn đến CSTT của chúng ta. Chúc cho bé Long sẽ mau mau khỏe mạnh để sang năm còn đi học lớp 1 nữa nhé :)

- Ngày 09.06.12: e ủng hộ gd bé Long 500k
- Ngày 09.06.12: thay mặt gd gửi tặng bé 1,500k
=> trích quỹ: 1,000k

E gửi đây tấm hình bé khỏe mạnh

Hai mẹ con Hoàng Long
 
Top