(MS37/CN) 10.6.2006 - Không tên tuổi, không cha mẹ, mang virus HIV - Bé trai 3t bị bỏ rơi ở khoa Nhi - Viện Tim mạch - BV Bạch Mai

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
mẹ sáo
10/06/2006, 07:13 PM
Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.

Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.

Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.

Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.

Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.

Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.

Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.

Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.

Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến.
________________________________________
Binlemon
10/06/2006, 11:07 PM
Trời ơi, mẹ Sáo ơi, bài viết của bạn làm mình nghẹn lời. Thật ko biết phải nói thế nào :2:
Bé đã hơn 2 tuổi, đã từng có 1 GD, bé đã hiểu biết cả. Vậy mà tại sao BM và GD bé lại đang tâm bỏ bé. Bé có tên giống con trai mình, chứng tỏ BM bé cũng gửi gắm nhiều điều lắm khi đặt cho bé 1 cái tên như vậy. Vậy mà....

Chắc chắn sẽ có nhiều mẹ ở WTT cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều về trường hợp này. Mình chẳng biết phải làm gì giúp bé đây :2:. Sẽ cố gắng, cố gắng.... :7:
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:08 AM
Đọc những dòng chữ mẹ Sáo viết mà mình đau lòng quá! vửa đọc mà mình vửa khóc cho bé. Thương bé nhiều lắm. Sao bé lại có 1 gia đình quá nhẫn tâm như vậy! Tiếc là mình ở TPHCM nên không thể đến để động viên bé được. Trăm sự nhờ tình yêu thương của các mẹ WTT Hà Nội.
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:15 AM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:23 AM
Mesaurom ơi, mình là thành viên mới nên mình nghĩ là mẹ nên gửi đến địa chỉ của các mẹ leader nhé, như chị Loan NP, chị Hoa BS... Mình sẽ lấy địa chỉ của các mẹ đó nhé. Chỉ sợ bé sẽ được đưa đi TT sớm vì BM nói chung họ không muốn nuôi bé. Cám ơn mesaurom nhiều.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:30 AM
Binlemon oi, Duy Anh chi la cai ten yeu cac co o BV dat cho be. Con khi bi bo roi, gia dinh khong he de lai ten tuoi hay ngay thang nam sinh cua be. Xin loi vi khong go duoc tieng Viet.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 04:06 PM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/06/2006, 05:36 PM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 08:36 PM
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.

Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 08:21 AM
Thấy đau nhói trong tim, tội nghiệp bé quá, các mẹ ơi mình sẽ giúp bé nhé. Trước hết là bé đang bị viêm phế quản, chắc là do thời tiết mấy hôm nóng quá nên bé viêm họng, con em vẫn dùng liều kháng sinh sau: CePoDem(thuốc của ấn độ: 80.000đ/chai, cháu vẫn đang uống, hôm nay đúng hết liều, thuốc vẫn còn, nhưng phiền cái lại bảo quản trong tủ lạnh.Một ngày cho uống hai lần, mỗi lần một thìa, rất hiệu quả.Hôm trước con em ốm, khò khè 20 ngày, em đưa lên viện nhi, bác sĩ trưởng khoa kê cho, về uống khỏi liền.
Không biết ý kiến của các mẹ thế nào.
________________________________________
MomMi
12/06/2006, 08:58 AM
tội nghiệp bé quá, em thương bé vì bé bằng tầm tuổi con em, mà ở tuổi này cái gì cũng biết hết rồi, không có mẹ, có người thân thì bé buồn và cả sợ nữa đấy. có ai lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
12/06/2006, 11:45 AM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...

Mẹ Bubu ơi, trưa mai chị đi thăm bé thì cho em đi cùng với nhé, điện thoại chị thế nào để em liên lạc với chị ạ?
________________________________________
Me2Gau
12/06/2006, 01:33 PM
Mẹ Sáo ơi, thương cho thằng bé quá. Sao bé có ông, có bà, có bố mẹ và anh nữa, mà lại bỏ rơi bé thế nhỉ? Hay là bé bị lạc? 2 tuổi thì nó biết nhiều thứ lắm rồi, chẳng biết tối ngủ một mình có sợ không? Lại bệnh tật, lại đói ăn nữa!!!

Chiều nay mình cũng thăm người nhà trong BM, sẽ ghé qua thăm thằng bé.
Không biết nên mua cho bé cái gì, mẹ Sáo nhỉ?
________________________________________
Pu Peo
12/06/2006, 01:48 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.
________________________________________
mẹ sáo
12/06/2006, 04:07 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp /đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.

Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 04:44 PM
Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
Chị Sáo ơi có lẽ ngày mai em mới đi được, hôm nay em bị say nắng do đi đường nhiều quá, chị nhắn tin cho em số di động của chị hoặc số cơ quan để em gọi điện cho chị nhé.
________________________________________
Manly
12/06/2006, 04:46 PM
Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé

Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:

Thương bé quá :2:
________________________________________
hanhvip2005
12/06/2006, 04:54 PM
:2: Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.

Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.

Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.

Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.

Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.

Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.

Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.

Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.

Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến. chị ơi, bé chỉ bị nghi nhiễm thôi đúng không.....
hi vọng la bé không sao
chị có thông tin gì cho bọn em biết thêm thông tin với nhé
nghe chuyên về bé thương tâm quá
em muốn đi thăm cháu. chi cho em số dt de liên lạc trực tiếp với chị đi
số của em..0904155158
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
12/06/2006, 06:21 PM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
________________________________________
minhtu80
12/06/2006, 08:25 PM
@mẹ sáo : Chị ơi sao em nhắn tin cho chị chị không đọc được ạ ! Làm em cứ chờ dài cổ. Thôi thì chiều mai em đi một mình vậy vì trưa mai em lại không đi được cùng các mẹ
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
12/06/2006, 09:55 PM
Sao cùng là con người, mà gia đình nỡ làm vậy với bé :2: Cả Loan với em đều đang ở xa, mẹ Hoa Bubu&Shi với mẹ Sáo làm leaders chăm sóc bé được không ạ, thương thằng bé quá, mà chả làm được zì :20:

@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 08:59 AM
mẹ Sáo ơi kể tình hình bé đi, bé sắp được chuyển lên TT chưa? bé có kết quả XN máu chưa hả mẹ Sáo?
@minhtu80: chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
________________________________________
Me Tinto
13/06/2006, 09:12 AM
Bé cũng trạc tuổi con mình. Mỗi lần đi công tác đều nhớ con thắt ruột nhất là khi gọi điện về thấy ông bà bảo đêm toàn nói mơ gọi mẹ và khóc khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Vậy mà...
Trưa nay mình sẽ đến thăm bé...
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 09:20 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:42 AM
Thương quá, con trai ạ. Cũng trạc tuổi như thằng cu nhà mình thôi mà sao khổ thế. Mẹ sẽ cố gắng đến thăm con...
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
13/06/2006, 09:49 AM
Thương bé quá thôi. Bé cũng trạc tuổi con trai mình. Chiều nay minh cùng mẹ Diệu Hoà sẽ vào thăm bé , có mẹ nào đi cùng không. Nhắn tin cho mình rồi cùng đi.
Số của mình 0983849929.
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:50 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?


Mẹ hanvip2005 ơi, mình cũng đang định đi, nhưng muốn mang một ít quần áo, bỉm, sữa cho bé. Mà nếu mình cho bé một ít tiền thì ai sẽ cầm mua bán các thuốc thang cho bé được nhỉ?
Mẹ sáo ơi, thế bé buổi tối cũng ngủ ở cũi à? Bạn có thấy có chăn chiếu gì chưa, bọn mình có thể huy động mỗi ngưòi một ít. Trưa mai có mẹ nào đi được ko?
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 09:54 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.

Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé
________________________________________
sakura
13/06/2006, 10:10 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.

Chị ơi e tưởng BM chỉ cho vào thăm bệnh nhân buổi chiều thôi chứ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 10:11 AM
Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé

Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 10:28 AM
Em đi nữa chị Hoa ơi, qua Vincom ới em với nhé... O làm việc nổi vì nghĩ đến bé... nhưng bé qua 2 tuổi rồi, ít hy vọng quá nhỉ...
________________________________________
minhtu80
13/06/2006, 10:31 AM
@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
Cảm ơn chị đã hỏi thăm vc em, em thì không vấn đề gì nhưng ax em thì chán việc ạ may quá hôm trước được mẹ bebibo gửi một bài hay lắm ạ nên ax nhà em khác hẳn.

chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116
________________________________________
mesaurom
13/06/2006, 10:41 AM
Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:

Thương bé quá :2:


Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 10:59 AM
Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.

Thế thì tiện quá, em sẽ có mặt ở đó nhé
Mobile của em: 090 4499 337
________________________________________
Manly
13/06/2006, 11:13 AM
Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093

ok, tối nay tôi mang qua đó :8:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 11:21 AM
các chị ơi, hôm qua có một mẹ vào thăm và hỏi y tá, thấy bảo bé bị nhiễm HIV thật rồi, mà có người còn bảo nếu tiêu chảy nhiều không khỏi và viêm phổi là ở giai đoạn cuối rồi các chị ạ. Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Em thương bé quá, nó cần tình thương của người thân, của mọi người xung quanh biết bao.
các chị đọc bài này nhé:
Hôm qua mẹ Bim đã vào thăm em bé rồi. Thấy nó ngồi một mình trên cái ghế nhựa màu xanh, mặt buồn rười rượi, mắt nhìn vô cảm! Các cô y tá bảo, nó rất ngoan không kêu khóc gì, cứ ngồi một mình như thế. Hỏi han nó thế nào nó cũng không nói gì. Nó không có đồ chơi gì cả, hôm qua mình cũng không có thời gian để mua đồ chơi, chỉ mang cho nó ít quần áo. Thấy nó buồn quá, mình cho nó cái treo chìa khóa, nó có vẻ thích thú chỉ vào hình con gấu đi xe đạp bảo đạ đạ....Mình thấy thỉnh thoảng mắt nó cứ lờ đờ như là buồn ngủ, định nhấc nó nằm vào cũi, nhấc lên thì thấy quần ướt sũng, bỉm chẳng biết đóng từ bao giờ? Tháo bỉm ra thì thấy cậu đã ị ra rồi. Nó vẫn chưa khỏi đau bụng, phân vẫn lổn nhổn. Mông nó đóng bỉm lâu, rôm mọc dày đặc thành 2 mảng đỏ rực. Rửa cho cậu sạch sẽ, thay bỉm mới rồi cho nằm vào cũi. Mình bảo em ngủ đi nhé, rồi vỗ vỗ vào mông. Nó vắt tay lên trán, nhắm mắt lại. Nhưng hễ mình cứ dừng vỗ, ra nói chuyện với y tá thì nó lại mở mắt, nhìn theo. Y tá bảo có kết quả xét nghiệm rồi, nó bị nhiễm HIV. Cũng không ai biết bao giờ nó bị chuyển vào trung tâm. Trông nó bé nhỏ nằm một mình trong cái cũi sát mình thấy xót xa quá. Phía trên cũi treo một tờ giấy viết: Quyên góp ủng hộ trẻ bị bỏ rơi. ở gần đó thì đề thêm một cái: Không cho trẻ bị bỏ rơi ăn, vì đang bị đau bụng. Mọi người ở trong viện thỉnh thoảng lại thấy xúm vào nhìn nó như một sinh vật lạ, ai cũng bảo tội nghiệp nó quá nhưng chẳng thấy ai vỗ về vuốt ve nó lấy một chút.
Nếu các mẹ vào thăm thì đừng mang đồ ăn. Mang cho nó quần áo, bỉm và đồ chơi và ngồi chơi với nó một chút. Y tá ở đấy cũng không hỏi han gì đến nó mấy đâu.
Lúc mình đi về, bảo nó là em ngủ đi nhé, cô phải về với chị Bim đây. Nó nhắm mắt vào nhưng lúc mình ra đến ngoài cửa thấy nó ngồi hẳn dậy, cứ nhìn theo mãi. Đêm hôm qua mãi mình không ngủ được vì ánh mắt của nó Sad
Về đến nhà thì thấy con gái bắt ông dắt ra đứng ở đầu ngõ chờ mẹ đã gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó biết là tuy nó chờ lâu nhưng chắc chắn mẹ nó sẽ về với nó!
em đọc xong mà không cầm được nước mắt, cổ họng nghẹn lại.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 11:55 AM
Chiều hôm qua, lúc 4h hơn mình vào thăm bé. Mẹ Zô-zon có gửi cho bé 1 hộp sữa. Chẳng biết bé cần gì nên định bụng vào thăm bé, xem bé cần gì thì mới đi mua. Lúc mình vào, bé đang ngồi trong cũi một mình. Đôi mắt bé khá linh lợi, tay thì nghịch gói bim bim (chắc của mẹ Sáo mua). Mình ra vuốt tóc bé, hỏi han bé, bé nói gì nhiều lắm, nhưng mình chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy ăn, ăn, nước, nước. Mình lấy nước cho nó uống. Nó khát quá. Rồi bóc bim bim cho nó ăn. Lúc ấy có 1 con bé mang cháo đến, đặt phịch xuống bàn. Mình phải hỏi đến 2 lần là: "Cháo của cháu bé này đấy hả chị", thì nó mới gật đầu. Mình lấy thìa xúc cho thằng bé, tội nghiệp nó, chắc nó đói. Mình thổi đến đâu, nó đã ăn hết ngoéo đến đó. Lúc ăn gần xong, mình mới phát hiện ra 1 cái bát giống bát cháo mình đang xúc cho nó. Vẫn còn nguyên. Nguội ngắt. Chắc buổi trưa chẳng ai cho nó ăn. Tội nghiệp bé quá. Bị bỏ bữa trưa, chắc đói lắm.
Nó biết nhiều lắm, các mẹ nhé. Khi mình chơi với bé, bé biết ô tô, điện thoại, chỉ cho mình xem từng thứ một. Bé rất thích con gấu trên vỏ sữa của mẹ Zô-zon gửi cho. Nhưng hỏi bé tên gì thì không biết.
Lúc đó, bà hộ lí hôm trước đi cùng lên Ba Vì, gọi mình vào trong phòng hành chính. Mình bị mấy bà sạc cho một trận, nói là nghiêm cấm đưa các trường hợp này lên mạng, vì người ta cứ mang trẻ đến vứt đấy, chết các bà ấy phải hầu. Lúc ấy, quả thật mình cũng hơi lúng túng, chỉ nói được là: Nếu mẹ của cháu bé đã có đủ học thức để biết được mạng mà bọn em hay vào, thì mẹ bé đã chẳng bỏ bé thế đâu. Các bà ấy còn nhờ mình là vào mạng, khuyên những người nào muốn bỏ con thì vào Viện Nhi Trung ương ấy. :18:
Mình kéo chị hộ lí nọ ra một góc, hỏi han tình hình thằng bé, thì thấy bảo thằng bé vẫn ăn tốt, được ăn đủ (trong khi thì :13: ), đêm bé ít khóc thôi. Ngủ ngoan lắm. Mình cũng nói là nhờ có gì các chị để mắt hộ. Bé đã lâm vào hoàn cảnh đấy rồi, chắc các chị cũng không đành lòng... Bà ấy nói, thằng bé có ngày đi ị đến 3 - 4 lần dây ra, bôi hết lên đầu, thành ra các bà ấy oải lắm. Thực tình, mình rất thông cảm với các chị ấy. Nhưng nó cũng như con trẻ khác, không được chăm sóc, quan tâm, thì nó có biết gì đâu...
Các bà ấy còn bảo: Trong 3 người hôm đi Ba Vì (mẹ Sáo, mẹ Kemmut và mình), chắc chắn có 1 người là mẹ của Nhật Mai, lợi dụng Viện để đưa bé lên được Ba Vì thôi. Mình và mẹ Sáo thì vào thăm em Duy Anh rồi, chắc là không phải. Bả nghi mẹ Kemmut đấy, mẹ Kemmut ơi :3: Mình giải thích qua rồi, nhưng quả thật lúc ấy cũng không bụng dạ đâu giải thích mãi với người ta. Hôm nay mẹ Kemmut vào đó rồi, xem các bà nghi ai.
Chỉ thương cho thằng bé, hiểu nhiều thứ rồi, bị bỏ rơi thế, chắc nó cũng tủi thân lắm. Nhất là lúc nó chỉ có một mình ấy.
Hôm qua, lúc quay trỏ lại với bé, mình thấy mẹ Sáo đang cho bé chơi với con ngựa. Bé linh lợi lắm, chắc không phải giai đoạn cuối đâu các mẹ nhỉ?
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 11:59 AM
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116[/QUOTE]

@minhtu80 ơi, mình gọi cho bạn theo số trên nhưng ko được, cho mình lại số và tên bạn nhé, nếu được bạn cho mình ĐT của mẹ Sáo để mình hỏi thăm tình hình em bé nhé
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:27 PM
trưa nay em và mẹ susu, vào thăm cháu. có chụp ảnh cháu , post lên cho các bác biết mặt bé nhé. bé thông minh lanh lợi lắm, nhưng hình như cháu hơi sốt thì phải, bụng cứ chướng lên, to đùng, nhìn thương lam. :20: :20: , mẹ susu đã tăm rửa cho cháu rồi, cháu bị hăm, đỏ tấy hết cả mông, nhìn xót cả ruột.(hôm trước có mẹ nào bảo cháu không bị hăm cỏ mà....hicc híc.. chắc do đóng bỉm nhiều nên mới bị) khổ thân

trước lúc bọn em đến thăm cháu thì đã có người cho chau uông hết một hộp sữa rồi. cho cháu ăn thêm chút cháo nhưng nó không chịu.
phải một lúc sau có vẻ quen quen thì bé mới chịu măm măm chút cháo.

thương tâm nhất là bé đã biết nhận thức, biết gọi bà, gọi mẹ, hỏi thì bé nói bé tên là "bống". nghe mọi người nói cháu bị bà bỏ rơi.....
các chị muôn tìm lại gia đình cho cháu......em thấy hơi ít hi vọng, nhưng còn nước còn tát,

ah, quên em ko post được ảnh lên mạng, ai giúp em với
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:30 PM
Trưa nay mấy chị em hẹn vào thăm bé, có Mẹ Kem Mút- đi cùng cả bà ngoại Kem, mẹ Đốm, mẹ Binlemon, mẹ Tin tồ và hình như mẹ Tún yêu nữa thì phải... Chẳng biết giờ trưa không được thăm nên đứng ngoài mãi. May mà cuối cùng Kem mút mượn được 1 cái áo vàng. Mẹ Đốm vào thì đã thấy có 2 mẹ khác đang chăm sóc bé ở đấy rồi.
Sau đó các mẹ ấy còn mượn được cho mình 1 áo để vào thăm bé. Mình không ngờ thằng Cu trông xinh trai cực kỳ và dễ thương như thế. Nó đang ngồi trong cũi, mới được các mẹ vào thăm và tắm cho nên trông sạch sẽ đáng yêu.

http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-ngoi-trong-cui.jpg

Khuôn mặt của bé dễ thương chưa:

http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/em-be-rat-dep.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:33 PM
Mắt nó to và cực kỳ đẹp. Đôi mắt cứ như nói với mọi người rằng điều gì bé cũng biết.

http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-chay-di-choi.jpg
Hai chị điều dưỡng viên ở đó bảo mình bế nó xuống cho nó đi lòng vòng. Gọi Duy Anh ơi thì bé không thưa (vì không phải tên). Hỏi: áo đẹp đâu? - biết chỉ áo. hỏi cái gì chỉ cái đó. Cô điều dưỡng bảo: Hôm qua mắng nó là nó biết lườm mình đấy, cái gì cũng biết, khôn lắm. Hỏi: Thế mẹ đâu, bé là con nhà ai? thì bé chẳng nói gì cả. Mấy chị điều dưỡng bảo nghe kể ban đầu bà nó còn dắt nó đi lòng vòng ở siêu thị của bệnh viện, sau thì bỏ nó ở đấy luôn.
Mẹ Kem Mút bàn là làm sao để tìm được gia đình nó thì tốt rồi thì mình thuyết phục, hỗ trợ họ nếu họ khó khăn vì nó cần ở trong gia đình và cần tình thương yêu của người ruột thịt.

http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/tay-chan-nhu-cai-que.jpg

Nhưng làm thế nào để tìm gia đình bé đây, việc này chắc là khó khăn lắm.
Chiều nay chắc có nhiều mẹ WTT thăm bé. Nhưng giá có thể chia nhau mỗi lần vài mẹ vào thôi để bé ngày nào, buổi nào cũng luôn có người thăm nom thì tốt quá.

@ Mẹ Hanvip2005: Up ảnh của bé lên rồi mới đọc thấy thông tin của mẹ. Mẹ gửi ảnh muốn post lên cho mình hoặc vào YM (ngmthuhoa) rồi mình giúp mẹ post ảnh được không?
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:58 PM
em đang liên hẹ với báo vnexpress. có bác nào quen biết nữa thì cứ xúc tiến đi nhé. càng nhiều người giúp, bé càng có nhiều cơ hội tìm lại gia đình
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 02:22 PM
ý quên , mẹ nào vào thăm bé, nhớ mua găng tay nhé. bảo đảm cho con mình nữa mà. trong ấy có mỗi một đôi cũ rích
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:22 PM
Ảnh của Hanvip2005 chụp đây ạ. Ảnh nét lắm nhưng tớ nén xuống cho nó nhẹ dễ load:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-2.jpg


Đây nữa:

http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/Cu-con-high.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:27 PM
Đây nữa ạ
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-1.jpg
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 02:40 PM
Mình không làm gì được, không nhìn thấy bé nhưng mình thấy vô vọng quá... bé Nhật Mai sẽ chính thức phải dùng thuốc từ ngày 22/6 rồi vì bệnh đã phát triển nặng.

Vì ít áo nên phải nhường các mẹ, chiều mình sẽ vào lại xem họ nghĩ sao? Chắc họ thấy mẹ Kem Mút đầu gấu quá... và còn mỗi mẹ KM chưa vào viện thăm Duy Anh nên họ nghi hả??? Cũng phải thông cảm cho họ thôi... Các mẹ nên hết sức kiềm chế, đừng vì thương bé quá mà làm họ bực mình, ảnh hưởng trực tiếp đến bé luôn... thì bé càng khổ hơn.

Mình nghĩ rằng bé này bố mẹ cũng có vấn đề gì đó, cũng vào trại hoặc cũng nghiện ngập phải ở với bà... bây giờ bà o thể cáng đáng nổi phải làm như vậy thôi. Nhờ các mẹ cùng suy xét kỹ càng, dù rằng chúng mình o có nằm trong một tổ chức nào, thì cũng nên cân nhắc trước khi quyết định... Cơ bản mình với chị Hoa BuBu thấy rằng nếu chính thức bé có HIV, trước sau gì cũng khó cứu vậy thì được ra đi trong vòng tay của bà bé sẽ thấy an toàn hơn... bây giờ bé nhỏ lắm, chưa biết được đâu là sự sống, đâu là cái chết... nếu có bà, có anh Tuấn bên cạnh, bé sẽ vui lên, sẽ cười mãn nguyện mà không biết tương lai mình sẽ thế nào...

Tuy nhiên cũng nên nhìn theo chiều hướng, vào trung tâm 2 bé sẽ nhận được sự quan tâm thật tình, sẽ có thuốc điều trị miễn phí... sẽ có nhiều bạn bè và sẽ được vui chơi hồn nhiên như ở trường, ở lớp.... Nếu may mắn ( % là rất ít vì chúng mình chẳng có manh mối gì cả... ) tìm được gia đình bé thì lúc đó bé sẽ o vào được trung tâm 2 đâu... vì đến các bác sỹ viện Việt Nhật còn nghi mình là mẹ bé Nhật Mai, cố tình giả vờ bỏ con để kiếm cách đưa bé vào viện nữa là. Tất nhiên là có trung tâm khác... nhưng trung tâm 2 là nơi tuyệt vời nhất sau gia đình đối với các bé có HIV.


Chị Loan chắc sẽ có mặt ngay thôi, có vấn đề gì các mẹ cứ hỏi ý kiến chị Loan, chị Hoa... rồi các chị sẽ hội ý sơ sơ và quyết định làm gì và sẽ giao ai làm gì... như vậy sẽ đỡ rối như canh hẹ khi mà chúng mình ai cũng thương, cũng khóc, rồi hấp tấp khi hành động.
Em có khả năng xin đăng tin tìm người miễn phí hoặc discount 50% trên truyền hình HN. Nếu mọi người đều tán thành ý kiến cố gắng tìm người nhà cho bé thì em sẽ xúc tiến.... Và sẽ cần một Bản tin chặt chẽ, tình cảm và hợp lý để làm sao tìm được gia đình bé mà hết sức tế nhị... tránh tình trạng gia đình đọc được mà o dám liên hệ, hoặc cố tình tránh tiếp, o muốn gọi điện để hỏi thăm con cháu mình...

Chiều nay em sẽ vào viện, chị Loan ơi... ở đâu ra mau... trích quỹ mua gì cần thiết không? Trưa nay em gửi vào đó bánh, sữa tươi và sữa chua cho bé rồi... bây giờ cần cái gì nữa? Thật thiếu hãy mang vào các mẹ ạ...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:42 PM
Thực ra không phải bé đang ở giai đoạn cuối, tức bệnh AIDS. Mình cũng đã hỏi nhiều lần về kết quả xét nghiệm của bé nhưng mỗi người nói một khác. Bé bị tiêu chảy, viêm phổi, hăm là do không được chăm sóc, bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn... nên bệnh thôi. Bụng bé to không phải bị bệnh gì, chỉ là bị suy dinh dưỡng (trẻ SDD "bụng ỏng, đít beo").

Về cái bát cháo gần như còn nguyên, nguội ngắt mà Me2Gau nói thì chiều nào mình vào cũng thấy. Có lần mình còn buột mồm hỏi: "thế trưa bé chưa ăn ạ?" thế là bị mắng. Nhưng cũng giống như tình trạng của Mai Chi lần trước, không thể làm gì để can thiệp được. Susubebong hôm nay có ý kiến mình chưa kịp hỏi các mẹ thì mẹ Bubu&Shi đã đưa lên rồi. Đó là cố gắng để buổi nào (trưa và chiều) cũng có mẹ vào với bé, cho bé ăn. Về phần mình, chiều nào mình cũng có thể vào với bé một lúc. Chiều qua, Me2Gau đút cho bé ăn một bát cháo, sau đó mình cũng cho bé uống được một cốc sữa. Còn trưa thì mẹ nào có thể vào với bé không? Con mình còn nhỏ, buổi trưa mình phải về cho bú nên không vào được.

Đồ chơi thì không phải bé không có nhưng không hiểu là đi đâu hết cả. Cả giấy vệ sinh, giấy ướt cũng mua rồi nhưng chắc bé ị nhiều nên dùng mau hết.

Khi thủ thỉ chuyện trò bé cũng chịu nói nhưng rất khó nghe, chủ yếu là bởi vì họng bé rất nhiều đờm, khó phát ra tiếng.

Các cô đối với bé thế nào các mẹ có thể hình dung ra. Bé rất sợ các cô. Khi các cô bảo bé ngồi vào ghế thì mình có gọi bé đi chơi bé cũng không dám rời cái ghế đó mặc dù những lúc khác bảo đi là bé đi liền.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 02:49 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 02:49 PM
Bé này rất thương ở chỗ là, bé đã từng có 1 gia đình, có bà, có bố mẹ, có anh trai, bé biết mình tên là "Bống". Rất thương. Bé hai tuổi nhưng trông chỉ như hơn 1 tuổi thôi nhỉ.

Hướng của mẹ Kem mút là rất hay, hy vọng tìm lại được gia đình cho bé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 02:57 PM
Mình đồng ý với mẹ Kem Mút.
Tốt nhất chúng mình nên bàn nhau, giúp bé sao cho có tổ chức, một là bé được chăm sóc thường xuyên, bữa nào cũng được cho ăn; hai là cũng đỡ lộn xộn, gây phiền toái cho khoa Nhi của BV.
Một mẹ nào đó đứng ra tổ chức các việc này đi, có việc gì phân công thì mình có thể tham gia, cần mua gì mình có thể đi được (dạo này đang rỗi rãi).
Ước gì có thể tìm được bà của bé. Chắc bà phải nuôi cả 2 đứa cháu, lại già yếu, không nhiều tiền bạc. Nếu tìm được, bé ở với bà những ngày cuối cùng là tốt nhất. Bọn mình có thể chung tay giúp một phần về vật chất thì tốt hơn, là bé phải ở trung tâm nào đó phải không các mẹ.
Nghe tin về Nhật Mai mà buồn quá. Thương bé quá bé ơi, vậy là chẳng còn hi vọng gì sao? Bé bỏng thế. Còn chưa nói được gì.
thôi thì những việc các mẹ giúp cũng được bé lên chỗ tin cậy, bé còn được ăn, được uống, được chăm sóc, yêu thương...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:59 PM
Mình vừa đọc được bài của mẹ KEM MÚT. Hy vọng các mẹ vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, tháo vát của chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho bé. :8:
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 03:00 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 03:04 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
em cũng nghĩ như bác đấy, bé ở trong TT sẽ tốt hơn, có người nhà vào thăm vừa đỡ cho họ vừa tốt cho bé. Bây giờ chỉ cần làm sao đăng tin để gia đình bé biết và vào thăm bé là tốt nhất.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:04 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
:20: :20: :20:
Thằng bé bị chảy nước mũi nhiều lắm. Hôm qua mình phải vắt mãi mới hết. Không biết bé có được tiêm thuốc để trị bệnh không nhỉ?
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 03:15 PM
Mình chả làm được việc gì chiều nay cả... cứ chăm chăm vào topic này... CHị Hoa BB nói, mẹ KM mà cũng thiếu bản lĩnh thế sao????? nhưng vì em bé này bằng khoảng Kem Mút nhà em chị ơi... nhìn con mình đầy đủ tinh thần và vật chất... em không thể chịu nổi khi nghĩ đến bé cô đơn một mình... ánh mắt vô hồn và thiếu đến cả cái ăn.

Hướng nên tìm gia đình cho bé hay để bé tiếp tục vào Trung tâm 2 thì mình o dám quyết, chỉ đưa ý kiến cỏn con thế thôi... Nếu các mẹ quyết định tìm nguồn gốc của bé thì mình sẽ nhận một số việc mình có thể làm như mày mò tìm người quen, xin tài trợ nọ kia thôi.

Trước mắt chị Loan đi vắng, Loan Kem Mút nhận việc phân công, mỗi buổi chỉ nên có 2, 3 mẹ vào thăm, vệ sinh cho bé, cho bé ăn uống thôi, cố gắng tránh vào đông quá làm y tá, hộ lý, bác sỹ bực mình... Hãy đặt mình vào họ, chắc họ cũng tự ái lắm chứ khi họ rửa đít cho bé rồi mà lại có đứa rửa lại... nên chúng mình đành kiềm chế vậy nhé.

Chiều nay mình sẽ vào, mẹ Sáo chiều nào cũng vào là 2 rồi... mẹ nào vào nữa là 3 thì post nhé... Các mẹ muốn vào thăm bé buổi tối, vì dễ vào thì cứ vào nhưng muôn hơn một chút cũng được...

Trưa mai mẹ nào có thể rảnh vào cho bé ăn cháo được o? Post lên đây để mình tổng kết nhé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:26 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:30 PM
Buổi trưa em cũng phải về nhà cho con bú, buổi chiều em có thể vào thăm bé.
________________________________________
Mẹ Hà Anh
13/06/2006, 03:42 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 04:05 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.

An ơi, trưa thứ 5 tớ vào cùng An nhé. Cũng gần nhau nên đi cũng tiện. Nhưng nếu vào buổi trưa thì phải lo cái vụ áo vàng đấy, ko thì ko vào được đâu.
________________________________________
sakura
13/06/2006, 04:17 PM
Mẹ Kemmút ơi,trưa mai e có thể vào thăm bé được,mấy giờ thì bệnh viện cho vào hả chị?có ai đi cùng mình ko thì ới mình cùng đi nhé.Alô của mình này:0983 030 997.
________________________________________
06042005
13/06/2006, 04:20 PM
Buổi trưa ngày mai, hay chiều cũng được, có chị nào đi thăm bé Duy Anh thì xin post lêm mạng để mọi người tiện thể đi cùng với.
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 04:21 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.

Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:
________________________________________
Cool Kids
13/06/2006, 07:01 PM
Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:

Bị tiêu chảy lâu thế, nguy hiểm quá. Mỗi lần vào thăm được thì các mẹ cho bé uống nhiều nước và nhớ đem vào ít chuối chín vừa, ăn đều chuối sẽ nhanh khỏi, tạm đừng cho bé ăn các loại quả như táo.
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 08:08 PM
ngày mai em định thăm cháu lúc 11am, có mẹ nào muốn thăm cháu vào giờ đó thì alo cho em nhé. 0904 155 158

@ mẹ Kool kid oi, cho bé ăn chuối thì tốt à, em ko ràng mấy vụ này lắm, okie, để mai em mang cho bé
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 09:54 PM
Trưa mai ,mình và mấy mẹ bên Lamchame cũng vào thăm ,nên mình nghĩ các mẹ chuyển bớt người sang thăm buổi chiều nhỉ???
________________________________________
Pisces
14/06/2006, 12:22 AM
Các chị ơi..em mới sinh con,còn đang ở cữ nên không thể đi cùng vào được.Em cũng không đi chuyển tiền vào TK được.Vậy chị nào mấy hôm nữa sẽ vào thăm bé,cho em gửi 1chut tiền để giúp đỡ bé,được không ạ?Cho em xin địa chỉ có thể liên hệ được,em sẽ nhờ người nhà mang đến gửi giúp.Thương bé quá mà chẳng biết làm gì hơn thế nữa.
________________________________________
mẹ sáo
14/06/2006, 08:20 AM
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.

Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.

Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 08:45 AM
Các mẹ ơi, không có biện pháp gì khác để c/sống của cháu được tốt hơn ah? Hay có mẹ nào gặp hẳn Ban giám đốc để họ tạo điều kiện cho các mẹ trên WTT giúp đỡ cháu được tốt hơn không? (chứ đi chăm sóc bé mà cứ như đi ăn trộm và bị mắng thế này thì khổ các mẹ quá). Mấy cô điều dưỡng ở BM cũng thật tệ quá.

@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
14/06/2006, 08:52 AM
Hôm qua vào bv với bé, em thật sự cảm động vì tình cảm của các mẹ giành cho bé. Thương bé nhiều cho số phận không may mắn của bé. Nhưng Em cảm thấy ấm lòng hơn vì biết rằng từ giờ bé sẽ bớt cô đơn hơn vì bên cạnh bé còn có tình thương của các mẹ WTT.
Chiều nay em phải về quê ngoại đón con xuống nên không vào với bé được, nhờ các mẹ giúp em cho em gửi lời hỏi thăm bé nhé. Em thấy móng tay bé rất dài, sợ bé cào xước mặt và gãi chỗ bị ngứa ở mông gây xước. Hôm nay có mẹ nào vào thì nhớ mang theo cái cắt móng tay và cắt cho bé với ạ.
Cám ơn các mẹ nhiều.
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.

Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.

Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 09:35 AM
Chiều hôm qua mình đã nói chuyện với Bác sỹ Xuân, theo giới thiệu của chị Hoa BB, BS Xuân là bác sỹ chính của khoa nhi và là bác sỹ khám cho bé... Bs Xuân nói bệnh của bé còn nặng hơn bé Nhật Mai, mình có xin lỗi và nói chuyện về vấn đề các mẹ muốn đem chút tình thương đến cho con thôi, BS Xuân cũng khẳng định là chúng mình làm ảnh hưởng đến khoa, nhưng cũng ok là các mẹ chia nhau mỗi buổi vài người vào thăm bé thì không sao. Mình nói, chúng mình chỉ muốn hỗ trợ các bác sỹ, y tá một chút trong việc cho bé ăn, vệ sinh và cho bé đi dạo một chút... Bác sỹ Xuân ok và hứa sẽ nói chuyện lại với khoa, việc hỗ trợ giấy vào viện buổi trưa thì chị ấy sẽ xem xét, nhưng có một điều rằng hồ sơ của bé để chuyển đi trung tâm 2 đã xong, Nhật Duy sẽ đi trong nay mai... Mình đã ghi số ĐT bác sỹ Xuân để hỏi thăm ngày giờ, tuy nhiên các mẹ vào chơi với con cũng nhớ hỏi nhé... chúng mình sẽ có người đi cùng bé lên trung tâm chứ.

Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...

Mình bị ám ảnh cả đêm qua với câu nói của một bác sỹ: " Từ thiện gì thì từ thiện cho cái quả Susu của tôi kia kìa ( em bé đẻ non ấy ) chứ cái loại này thì từ thiện cho mất công..." Mình đau quá, thương Duy Anh... quá nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng phần nào. Vì vậy chúng mình cũng nên save bớt tình thương cho những trường hợp khác... Nhiều mẹ nói, chuyện tìm gia đình cho bé không khả thi vì họ đã thiếu hiểu biết, đã nghèo lại cố tình bỏ bé thì về với gia đình bé sẽ khổ hơn, nếu vào trung tâm có bạn bè, có các mẹ nuôi tốt bụng bé sẽ được an ủi hơn... Các mẹ thấy thế nào?

Chuyện vào chăm sóc bé, các mẹ nên chia nhau, buổi sáng có ai rảnh qua được một chút thì tốt... trưa cũng vậy, chiều thì hơi đông còn tối thì cũng chẳng có ai. Theo như các mẹ post lên đây, trưa nay bên Lamchame.com các mẹ lên kế hoạch đến rồi thì:

Trưa 14/6 ( thứ 4): Lamchame.com và mẹ Bibeo WTT ( 0903403001) tên là Hương, mẹ Hương có người quen nên có thể vào được, mẹ nào muốn vào thì liên hệ với Hương nhé.

CHiều 14/6 : mẹ Sáo, Minhtu04, Susubebong, 06042005.

Trưa 15/5: Chi An- Mẹ 2 gấu (0913232708), Bilemon, Sakura...

Tạm vậy thôi nhé vì chẳng biết bé ở đó đến khi nào? Các mẹ có thông tin mới thì nhớ báo nhé. Mình mạn phép các mẹ nhờ mẹ Sáo mang đồ của con về nhà, để lại đủ đồ dùng cho con thôi, khi nào đi trung tâm thì mẹ Sáo sẽ mang đi cho con.
________________________________________
me_vuchan
14/06/2006, 09:45 AM
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...



Cám ơn mẹ Kem Mút, đọc những dòng này không thể cầm được nước mắt :2:
________________________________________
susubebong
14/06/2006, 10:10 AM
Các mẹ ơi, vào thăm bé khi thay bỉm thì bôi luôn thuốc chống hăm nhé, hai bên mông của bé như vậy bé sẽ rát lắm, em đã hỏi chị ở hiệu thuốc, cái thuốc chống hăm đó tốt đấy.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 10:13 AM
hu hu... thương quá, em mà vào thăm chắc em sẽ xỉu luôn thôi. Thương bé D.A nhiều hơn là vì bé bị người thân bỏ rơi khi mà bé đã có nhận thức rồi, bé bị tủi thân lắm.

Các mẹ có biết ở trên Trung tâm thì các bé sống như thế nào ko ah? Có được chăm sóc tốt không hả các mẹ?
________________________________________
me putin
14/06/2006, 10:14 AM
cảm ơn tất cả các mẹ,bé chắc là vui và thích lắm khi các mẹ đến thăm và chăm sóc bé,thương bé quá
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 10:47 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.



@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
Ngày 13.06 nhận từ TK...3957 số tiền 100K của mẹ vntruloves
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 10:57 AM
Chắc bé vui, nhưng bé cũng chẳng cười, vợ chồng mình tìm mọi cách cù lét bé mà bé chẳng cười, có thể vì thấy mình khóc... Các mẹ đọc lại bài về bé Nhật Mai sẽ có bài mình report lại khi mình cùng mẹ Sáo, mẹ 2 gấu đưa bé xuống trung tâm 2, rất ổn.

Vừa hỏi ý kiến 2 chị Loan NP và Hoa BB, mình thảo vội mấy dòng tin để thằng em trai đăng miễn phí trên đài TH Hà nội:

Tìm thân nhân bé trai trên 2 tuổi:

Chúng tôi đang chăm sóc 1 bé trai hơn 2 tuổi bị lạc tại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Bé tên là Bông hoặc Bống, có anh tên Tuấn, khi khóc luôn gọi bà và anh.

Muốn tìm gia đình bé để kết hợp chăm sóc sức khoẻ cho bé.

Liên hệ chị Loan- 0904281172

Vậy thôi, làm được điều gì thì làm nhưng cũng ít hy vọng lắm. Ít ra là để động viên tinh thần cho chính chúng mình thôi.

Mẹ nào trưa nay vào với bé gọi điện cho mình với nhé, mình nhờ chút.
________________________________________
Pu Peo
14/06/2006, 11:03 AM
Loan ơi, hôm nay mình có nhờ chồng mình (tên Kiên) gửi 200k vào TK của bạn để ủng hộ bé 2 tuổi 100k và bé gái thiếu cân 100k. Mình không có điều kiện vào thăm 2 bé, nhờ bạn và các bạn khác mua gì cho bé hộ mình nhé. Mình cảm ơn Loan nhiều.
________________________________________
bekhoaitay
14/06/2006, 11:06 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 10.06.2006 - Không tên tuổi, không cha mẹ, mang virus HIV - Bé trai 3t bị bỏ rơi ở Nhi Việt Nhật

Ngày 13.06 nhận từ TK...3957 số tiền 100K của mẹ vntruloves

Đọc bài của các mẹ mà không kìm được nước mắt. Thương em bé đó quá, các mẹ bàn nhau xem có cách nào giúp em bé được trong thời gian dài không. Về nhà nhìn thấy con mình em cứ nghĩ đến bé đó mà không thể ngủ được.
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 11:10 AM
Loan ơi, hôm nay mình có nhờ chồng mình (tên Kiên) gửi 200k vào TK của bạn để ủng hộ bé 2 tuổi 100k và bé gái thiếu cân 100k. Mình không có điều kiện vào thăm 2 bé, nhờ bạn và các bạn khác mua gì cho bé hộ mình nhé. Mình cảm ơn Loan nhiều.
Đúng rồi thấy mỗi tên NG Trung Kiên mà

Ngày 14.06 nhận từ TK Kiên số tiền 100K (chuyển 100K còn lại cho bé thiếu cân ) của Pu Peo

Loan KM ơi viết thế quá ổn rồi. :8:
________________________________________
mẹ sáo
14/06/2006, 11:39 AM
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...

Mẹ KEM MÚT là một người mạnh mẽ nên không sợ nói rằng "tôi khóc"... Còn mình, yếu đuối nên sợ người khác biết rằng mình yếu đuối. Nhưng mình đã khóc bất cứ lúc nào nghĩ đến bé. Tin về Nhật Mai mà mẹ KEM MÚT và Binlemon báo khiến cho mình hôm qua đến nay cứ đi ra đường, bịt mặt kín mít là khóc ròng. Cứ tưởng tượng con sẽ phải đau đớn vô cùng mà không biết vì sao mình phải đau đớn, phải chết là không thể chịu đựng nổi. Có người phụ nữ nào đã từng làm mẹ lại không đau xót khi thấy những em bé thơ ngây phải chịu một số phận đau khổ như vậy...
________________________________________
Meo Meo con
14/06/2006, 11:46 AM
Sáng nay Meo Meo con vào thăm bé có gặp cả Mes Bông nữa. Mes Bông nấu cháo đến cho bé ăn ngon lành, ngoan lắm. Mes Bông có ý định thuê phòng cho bé có chỗ đi lại, chứ suốt ngày ngồi ở ghế tù túng quá. Ngồi một lúc thấy cô y tá gọi Mes Bông vào để nói chuyện với anh Trưởng khoa. (mạn phép MsB kể tiếp). Ông trưởng khoa thì đồng ý nhưng bà Y tá trưởng thì kiên quyết ko cho, với lý do là sau này chẳng bệnh nhân nào người ta sẽ thuê cái phòng đó của họ nữa... Meo Meo cũng thử gặp lại bà Y tá trưởng ở ngoài hành lang, định lo lót chút gì, mong bà mềm lòng thì bị mắng té tát luôn. Meo Meo bảo bà là sẽ chẳng ai biết là bé đã từng ở phòng đó đâu, bà bảo sao lại ko, thế ai bảo mà các cô lại biết nó ở đây??? Meo meo tịt luôn...
Thế là Meo Meo nghĩ, nhà mình đang có một cái cũi gỗ, hay mang vào cho bé nằm chơi cho rộng rãi. Về đến đây mới chợt nhớ là quên ko hỏi mọi người ở đấy là có được mang cũi vào ko. Chiều nay có mẹ nào vào thì hỏi hộ rồi nhắn cho MM nhé.

Các mẹ ơi, MM thấy bé được các mẹ cho rất nhiều đồ chơi, quần áo và cả sữa nữa. Mà sữa thì hiện nay bé chỉ uống được loại cho trẻ bị ỉa chảy thôi, còn sữa hộp thì chắc là chưa. Mình thống kê những thứ bé đã có để các mẹ biết nhé:
- Một hộp găng tay cao su (để các mẹ có thể thay bỉm cho bé)
- Kem chống hăm Bepanthen
- Giấy ướt
- Phấn rôm
- Khăn xô
- Khăn mặt
- Một đôi dép cũ và một đôi dép mới
- Nhiều quần áo
- Nhiều túi bỉm
- Nhiều đồ chơi
- Nhiều sữa hộp giấy

Nếu mình mua vào mà bé chưa/không dùng đến thành ra lại phí, thế các mẹ nên bàn xem cách nào hiệu quả hơn đi ạ. Ví dụ như mình quyên tiền để sau này gửi lên trại cho bé, nuôi bé dài dài chẳng hạn. Hay mình nộp vào TKhoản của một mẹ nào đó chứ sáng nay nhìn cái hộp giấy đựng tiền của bé thấy chỉ có vài tờ 500đ, và cái lỗ để bỏ tiền vào đã bị mở rộng hoác, chắc chắn là ai muốn cho nhiều cũng ko thấy an toàn lắm khi cho tiền vào hộp đó.

Mong các mẹ cho ý kiến.
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 12:15 PM
MM ơi, bác sỹ nói chỉ mai hoặc ngày kia là con được chuyển lên trung tâm 2 rồi... vì vậy chúng mình chỉ nên chăm bẵm để con có chút tình cảm và cho con ăn những gì con muốn ăn thôi. Các mẹ đọc link này để biết lên trung tâm 2 con sẽ vui hơn ở bệnh viện nhiều mà yên tâm...

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=25934&page=6&pp=15

Thời gian còn rất ngắn nên quan trọng là con có ai bên cạnh o, vào phòng riêng cũng không cần thiết lắm đâu, con chắc cũng hiểu hoàn cảnh của mình, ở bên ngoài được gặp nhiều người qua lại có khi con vui hơn đấy.

Hôm qua mẹ Sáo đã mang bớt đồ của các mẹ cho con về nhà Sáo, khi nào con lên Trung tâm mẹ Sáo sẽ mang vào cho con. Chỉ để lại đồ như MM đã liệt kê thôi... Tiền thì cũng không cần thiết lắm đâu, các mẹ nên gửi vào quỹ chị Loan cho những trường hợp khác, vào trung tâm con có chế độ của nhà nước và cơ sở vật chất khá tốt rồi... Tiền từ thiện trong cái hộp giấy đó là của bệnh viện để cho bé... tuỳ lòng hảo tâm của mọi người thôi.
________________________________________
hanhvip2005
14/06/2006, 12:52 PM
đọc những gì các mẹ viết vể bé, em ko cầm được nước mắt. vậy là bé chỉ còn ở lại bệnh viện một hai ngày gì đó thôi sao,chẳng còn cơ hội thăm bé nữa rồi.
thôi thì đành hi vọng bé vào TT2, sẽ nhận được tình thương và sự chăm sóc tốt hơn.
chiều nay em sẽ lại vào thăm cháu, có mẹ nào muốn đi cùng thì liên hệ nhé.

cho em hỏi với, em muốn tự mình đưa cháu lên trung tâm có được ko,được ôm ấp bé lần cuối.(giai đoạn 3 mất rồi chắc bé chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu)
tiện thể đi thăm bé Nhật Mai nữa
________________________________________
me's bống
14/06/2006, 01:35 PM
Hi các mẹ

Cả sáng nay em ở lại với thằng bé. Mỗi lần định về, nói với nó "cô về nha, chiều cô lại vào với con" nó lại mếu máo, nó làm em mềm lòng và không sao đi được, đành ở lại đợi các mẹ buổi trưa đến. Thương nó lắm, ko sao tả siết.

Em có nói chuyện với Anh Dũng, Trưởng Khoa, về việc, nguyện vọng cá nhân em muốn thuê cho bé 1 căn phòng, em thuê được người chăm sóc, để cho thằng bé được sống trong điều kiện đàng hoàng 1 chút. Vì chỉ có 1 ít thời gian và cơ hội nữa để có thể làm được cái gì đó mỗi ngày thêm một cái tốt cho cuộc sống sinh hoạt của bé. Em thực sự bị ám ảnh bởi sinh hoạt và chỗ ngủ nghỉ của bé hiện nay, hình ảnh 1 đứa bé còm cõi ngồi trong 1 cái xe đẩy của bệnh viện (cái này không thể gọi là 1 cái cũi theo đúng nghĩa được), muốn đứng lên đi cũng không được, vì nó nông chỉ đủ để một là nằm hoặc ngồi. Nếu sơ sảy là có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Cộng với khuôn mặt ít khi cười, buồn rầu ẩn chưa nỗi lòng không sao tả xiết và ánh mắt mà nói thật, em thực sự không dám nhìn thẳng.

Bước đầu, Anh Dũng đồng ý ngay, nhưng chị Khuê - y tá trưởng phản đối kịch liệt... Sau rồi, anh Dũng nói "thôi em thông cảm vậy...". Uh, thì mình cũng đành thông cảm thôi, biết sao được nữa, vì những lý do thiển cẩn ...

Một bác y tá nói, "mấy con mẹ nó biết vứt vào đây thì con nó không chết, không thì nó đã vứt ra thùng rác". Không hiểu bác ý có máu lạnh không mà thốt được ra những lời như thế. Tàn nhẫn.

Em có hỏi về lịch đưa bé lên Trại trẻ, nhưng Chị Khuê nói là chưa biết ngày nào. Có thể từ giờ đến cuối tuần nhưng không chính xác.

Giờ chỉ còn cách, mình cố gắng làm được cho bé có cảm giác an toàn, cảm giác không cô độc bao nhiêu thì tốt bây nhiêu.

Sáng nay vào sớm, nhìn thấy nó, 1 thằng bé với 1 thân hình yếu ớt, mong manh, đang ngồi gục đầu ngủ. Nó thường ngủ với tư thế thế cả đêm... Ngay trên đầu nó là 1 cái quạt trần chạy phần phật ... :20: . Đến mình là người lớn ngồi quạt trần 1 lúc còn không chịu được, còn nó, nó phải chịu 24/24 mà chả ai để ý cả trong khi nó cũng lại đang bị viêm phổi... Tối qua các mẹ đã kéo xe sang một bên để thằng bé đỡ nằm thẳng quạt trần, sáng nay em vào, cái xe lại về vị trí cũ....

Một em ở đấy nói, cả đêm nó cứ khóc gọi mẹ hoài, gọi diết, em đó bảo "Nó khóc tội lắm chị ạ", nó cứ khóc mà ko thấy bóng dáng 1 y tá hay bác sỹ nào cả. Tới khi em ấy vào gõ cửa phòng, y tá mới ra thay bỉm cho nó. :20: :20: :20:

Đánh thức nó dậy, đầu tiên nó ngơ ngác, rồi nhìn thẳng vào mặt em một lúc lâu. Sau đó mếu và khóc. Áo thì đầy vết máu trên cổ từ chỗ tai chảy ra.... Thay đồ và làm vệ sinh cho nó xong, lấy cháo cho nó ăn, nuốt ngon lành và nhìn em dò xét.

Giữa buổi, nó kêu "đi về" "đi về" :20: :20:. Một lúc sau em cho nó nằm để đỡ mệt". Nằm được 1 lúc, thấy nó cứ nằm im và nhìn lên trần, ko động tĩnh, tự nhiên thấy hai hàng nước mắt nó chảy ra.... :20: :20: :20:
________________________________________
Meo Meo con
14/06/2006, 01:38 PM
Vừa hỏi ý kiến 2 chị Loan NP và Hoa BB, mình thảo vội mấy dòng tin để thằng em trai đăng miễn phí trên đài TH Hà nội:

Tìm thân nhân bé trai trên 2 tuổi:

Chúng tôi đang chăm sóc 1 bé trai hơn 2 tuổi bị lạc tại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Bé tên là Bông hoặc Bống, có anh tên Tuấn, khi khóc luôn gọi bà và anh.

MẸ Kem Mút ơi, có thể đăng tin ở ĐTH Hà nội mà gửi kèm ảnh được ko? Nếu có ảnh thì cơ hội tìm được người nhà sẽ nhiều hơn. Ví dụ như hàng xóm, bạn bè hay người thân đều có thể nhận ra bé và có thể họ sẽ liên lạc lại với chị.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
14/06/2006, 01:39 PM
Em không cầm lòng được khi đọc những dòng chữ này của mes Bống. thương bé quá. Biết làm thế nào bây giờ, khổ thân thằng bé một mình bơ vơ cả đêm không có ai chăm sóc. Em không thể hiểu nổi tại sao các y tá ở đấy lại có thể vô tình như thế. Họ cũng là những người bố , người mẹ mà họ không mềm lòng trước một hoàn cảnh đáng thương như vậy sao? Bất lực, em cảm thấy mình thật bất lực vì mình chẳng làm gì để giúp được bé cả. Cả ngày lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào DD để xem tình hình của bé qua các mẹ, em buồn quá.
Chỉ mong sao bé được vào TT sớm ngày nào tốt hơn cho bé ngày đó.
@ Chị Loan AL& ML: Em cùng 3 mẹ nữa cùng công ty ( mẹ Diệu Hoà, mẹ Hà Anh, mẹ Ốc) sẽ chuyển vào TK của chị mồi người 100k. Để các Chị mua thêm các thứ cần thiết cho bé hoặc cho các bé khác khi bé lên TT.

Hi các mẹ

Cả sáng nay em ở lại với thằng bé. Mỗi lần định về, nói với nó "cô về nha, chiều cô lại vào với con" nó lại mếu máo, nó làm em mềm lòng và không sao đi được, đành ở lại đợi các mẹ buổi trưa đến. Thương nó lắm, ko sao tả siết.

Em có nói chuyện với Anh Dũng, Trưởng Khoa, về việc, nguyện vọng cá nhân em muốn thuê cho bé 1 căn phòng, em thuê được người chăm sóc, để cho thằng bé được sống trong điều kiện đàng hoàng 1 chút. Vì chỉ có 1 ít thời gian và cơ hội nữa để có thể làm được cái gì đó mỗi ngày thêm một cái tốt cho cuộc sống sinh hoạt của bé. Em thực sự bị ám ảnh bởi sinh hoạt và chỗ ngủ nghỉ của bé hiện nay, hình ảnh 1 đứa bé còm cõi ngồi trong 1 cái xe đẩy của bệnh viện (cái này không thể gọi là 1 cái cũi theo đúng nghĩa được), muốn đứng lên đi cũng không được, vì nó nông chỉ đủ để một là nằm hoặc ngồi. Cộng với khuôn mặt ít khi cười, buồn rầu ẩn chưa nỗi lòng không sao tả xiết và ánh mắt mà nói thật, em thực sự không dám nhìn thẳng.

Bước đầu, Anh Dũng đồng ý ngay, nhưng chị Khuê - y tá trưởng phản đối kịch liệt... Sau rồi, anh Dũng nói "thôi em thông cảm vậy...". Uh, thì mình cũng đành thông cảm thôi, biết sao được nữa, vì những lý do thiển cẩn ...

Giờ chỉ còn cách, mình cố gắng làm được cho bé có cảm giác an toàn, cảm giác không cô độc bao nhiêu thì tốt bây nhiêu.

Sáng nay vào sớm, nhìn thấy nó, 1 thằng bé với 1 thân hình yếu ớt, mong manh, đang ngồi gục đầu ngủ. Nó thường ngủ với tư thế thế cả đêm... Ngay trên đầu nó là 1 cái quạt trần chạy phần phật ... :20: . Đến mình là người lớn ngồi quạt trần 1 lúc còn không chịu được, còn nó, nó phải chịu 24/24 trong khi nó cũng lại đang bị viêm phổi...

Một em ở đấy nói, cả đêm nó cứ khóc gọi mẹ hoài, gọi diết, em đó bảo "Nó khóc tội lắm chị ạ", nó cứ khóc mà ko thấy bóng dáng 1 y tá hay bác sỹ nào cả. Tới khi em ấy vào gõ cửa phòng, y tá mới ra thay bỉm cho nó. :20: :20: :20:

Đánh thức nó dậy, đầu tiên nó ngơ ngác, rồi nhìn thẳng vào mặt em một lúc lâu. Sau đó mếu và khóc. Áo thì đầy vết máu trên cổ từ chỗ tai chảy ra.... Thay đồ và làm vệ sinh cho nó xong, lấy cháo cho nó ăn, nuốt ngon lành và nhìn em dò xét.

Giữa buổi, nó kêu "đi về" "đi về" :20: :20:. Một lúc sau em cho nó nằm để đỡ mệt". Nằm được 1 lúc, thấy nó cứ nằm im và nhìn lên trần, ko động tĩnh, tự nhiên thấy hai hàng nước mắt nó chảy ra.... :20: :20: :20:
________________________________________
me's bống
14/06/2006, 01:43 PM
Vừa hỏi ý kiến 2 chị Loan NP và Hoa BB, mình thảo vội mấy dòng tin để thằng em trai đăng miễn phí trên đài TH Hà nội:

Tìm thân nhân bé trai trên 2 tuổi:

Chúng tôi đang chăm sóc 1 bé trai hơn 2 tuổi bị lạc tại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Bé tên là Bông hoặc Bống, có anh tên Tuấn, khi khóc luôn gọi bà và anh.

MẸ Kem Mút ơi, có thể đăng tin ở ĐTH Hà nội mà gửi kèm ảnh được ko? Nếu có ảnh thì cơ hội tìm được người nhà sẽ nhiều hơn. Ví dụ như hàng xóm, bạn bè hay người thân đều có thể nhận ra bé và có thể họ sẽ liên lạc lại với chị.
Theo ý kiến của em, thật mong manh, vì người ta đã đang tâm vứt con mình đi ngay trong khi nó cần có tình thương của ba mẹ và ông bà. Lẽ nào họ có thể quay lại...???

Nhưng còn nước còn tát. theo ý kiến em, mình thêm vào là chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí thường xuyên để chăm sóc bé nếu gia đình quay lại và nhận cháu về. Vì có thể họ vì nghèo túng quá mà ko thể chăm lo cho nó (trong 1 số TH nào đó)
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
14/06/2006, 01:58 PM
MẸ Kem Mút ơi, có thể đăng tin ở ĐTH Hà nội mà gửi kèm ảnh được ko? Nếu có ảnh thì cơ hội tìm được người nhà sẽ nhiều hơn. Ví dụ như hàng xóm, bạn bè hay người thân đều có thể nhận ra bé và có thể họ sẽ liên lạc lại với chị.

em ủng hộ ý kiến của mẹ MM ạ, nếu mình có cơ hội tìm được gia đình cho bé thì em nghĩ đấy là việc nên làm (nếu quĩ chúng ta cho phép vì em biết qcáo TV thì đắt); em nghĩ bà của bé bỏ bé vì không hiểu biết gì về bệnh này; cái bé cần nhất là tình thương và gia đình là nơi mà bé quen thuộc nhất; dù gia đình đó thế nào đó cũng là gia đình duy nhất mà bé có, chỗ duy nhất mà bé muốn về...
________________________________________
susubebong
14/06/2006, 02:30 PM
Nếu mình mua vào mà bé chưa/không dùng đến thành ra lại phí, thế các mẹ nên bàn xem cách nào hiệu quả hơn đi ạ. Ví dụ như mình quyên tiền để sau này gửi lên trại cho bé, nuôi bé dài dài chẳng hạn. Hay mình nộp vào TKhoản của một mẹ nào đó chứ sáng nay nhìn cái hộp giấy đựng tiền của bé thấy chỉ có vài tờ 500đ, và cái lỗ để bỏ tiền vào đã bị mở rộng hoác, chắc chắn là ai muốn cho nhiều cũng ko thấy an toàn lắm khi cho tiền vào hộp đó.

Mong các mẹ cho ý kiến.[/QUOTE]



Thế là thế nào, hôm kia rõ ràng em thấy trong đó có tờ 20.000 và 50.000, nhưng em quên không hỏi các mẹ xem có nên cất đi không?
________________________________________
Meo Meo con
14/06/2006, 02:32 PM
Theo ý kiến của em, thật mong manh, vì người ta đã đang tâm vứt con mình đi ngay trong khi nó cần có tình thương của ba mẹ và ông bà. Lẽ nào họ có thể quay lại...???

Thực ra thì ko phải ai cũng hiểu biết đầy đủ về HIV nên gia đình bé có thể nghĩ là HIV là khủng khiếp, là ko còn gì cả, là chết vì thế nên họ đã bỏ bé. Và cũng có thể vì điều kiện kinh tế. Chắc là người ta cũng phải đau khổ lắm! Nếu vì một trong hai hay cả hai lý do trên thì việc tìm được người thân của bé vẫn rất quan trọng.
Văn phòng mình có làm dự án về HIV, mình đã hỏi ý kiến của chị chuyên gia và chị ấy khuyên là trong trường hợp này tốt nhất là tìm được người nhà của bé, bọn mình sẽ thuyết phục họ (việc này có một số người bên mình đã làm rồi) và họ có thể tham gia vào Nhóm những người cùng cảnh ngộ (Nhóm này hiện tại đang được dự án bên mình hỗ trợ), và một khi mẹ hoặc bà bé đã tham gia nhóm này, họ có thể sẽ được vay vốn làm ăn (nếu khó khăn về KTe) hỗ trợ về tinh thần như chia sẻ kinh nghiệm với các bà mẹ khác... Còn về phần bé sẽ được giới thiệu tới cơ sở điều trị miễn phí và được chăm sóc về y tế cẩn thận. Điều kiện ở đây là bé phải có người thân thôi.

Còn bọn mình có thể hỗ trợ cho bé và gia đình về tài chính, tinh thần....Mình mong và nghĩ rằng tốt nhất là bé được sống cùng gia đình như mọi bé khác. Vì thế, chỉ cần biết được người thân của bé, bọn mình sẽ có thể làm được nhiều hơn là gửi bé lên trại II.
________________________________________
Me2Gau
14/06/2006, 03:25 PM
Một em ở đấy nói, cả đêm nó cứ khóc gọi mẹ hoài, gọi diết, em đó bảo "Nó khóc tội lắm chị ạ", nó cứ khóc mà ko thấy bóng dáng 1 y tá hay bác sỹ nào cả. Tới khi em ấy vào gõ cửa phòng, y tá mới ra thay bỉm cho nó. :20: :20: :20:


Giữa buổi, nó kêu "đi về" "đi về" :20: :20:. Một lúc sau em cho nó nằm để đỡ mệt". Nằm được 1 lúc, thấy nó cứ nằm im và nhìn lên trần, ko động tĩnh, tự nhiên thấy hai hàng nước mắt nó chảy ra.... :20: :20: :20:


Me's bống làm mình :20: :20: :20:
Mình có 2 bé, 1 đứa lớn ở với vợ chồng mình và ông bà nội, 1 đứa bé ở với bà ngoại ở Đông Anh. Nửa đầu tuần mình ở Hà Nội, nửa cuối tuần mình về Đông Anh. Lần nào mình đi, thằng cu bé (16 tháng) cũng khóc mất cả đêm (dù từ bé nó vẫn ngủ với bà). Đêm sau nó mới lại ngoan.
Trưa nay, nhớ con quá, họp xong ở Gia Lâm, mình phi về với nó. Lúc mình mặc quần áo, nó biết mình đi, cái mắt nó cũng nhìn mình tội lắm. Lúc mình đi thì nó bắt đầu gào khóc.
Thương lắm các mẹ ạ, nhưng vì mình vụng lắm, cả 2 thằng đều phải bà ngoại nuôi. Bây giờ thằng lớn phải về đây để học, ông bà chẳng cho ở ngoại nữa.
Vậy mà cu Duy Anh cả đêm chẳng có ai. Nó nhớ mẹ nó lắm. Và nhớ bà, nhớ anh nữa.
Trẻ con bé thế mà nó biết hết đấy. Mẹ's bống ơi, lúc Duy Anh nằm, nước mắt chảy dài ra, chắc lúc ấy nó biết là nó bất lực rồi. Nó thì không biết gì về cái chết, nhưng chắc đến giờ này thì nó biết, nó chẳng còn cơ hội gặp lại mẹ nó, bà nó và anh nó.
Chẳng hiểu sao, viết đến đây, nước mắt mình lại cứ chảy dài.
Thương lắm, Duy Anh ơi. Bé Su su còn có cả một cuộc đời trước mắt, dù không được như nhiều em bé khác, nhưng Su su sẽ có cơ hội được nói, được cười...
Thấy giận những người cứ sống buông thả, chỉ biết sung sướng bản thân mình trong chốc lát nào đó, mà để các em bé của chúng mình lâm vào cảnh như thế này.
________________________________________
Binlemon
14/06/2006, 03:33 PM
Ôi, đọc những dòng của mẹ Bống mà mình nghẹn lại. Hai dòng nước mắt chảy ra từ 1 đứa bé 2 tuôi, điều đó đủ hiểu nó khôn đến thế nào rồi.
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 03:45 PM
Mình lại vừa vào với bé, cu con cứ ngủ khi o có ai đến thăm... có khách tới là lại dạy ngay,mình và Linh Catnva cho con đi tè, ị đùn một bãi to, vệ sinh rồi mình và Linh Catnva cho con đi chơi, ăn nửa bát cháo và về... Nó mếu máo khi mình về... rồi khi mình quay đầu thì nó đạp chân phành phạch ấy... ra chiều o muốn mình về tý nào đâu... Trộm vía tiêm ven mà chẳng khóc tẹo nào... nó quá quen rồi, ăn cháo đến lúc no là lắc đầu nhưng uống kháng sinh đắng ngắt thì uống cho đến hết sạch mới thôi. Thương lắm...

Vụ đăng tin truyền hình thì mình cũng định cho cả ảnh lên, tuy nhiên đang có trục trặc: bên truyền hình yêu cầu là phải có cái giấy xác nhận của bệnh viện là Duy Anh đang thuộc sự quản lý của bệnh viện... mà chiều nay mình đã thuyết phục cả khoa rồi... mình chui vào phòng họp, gặp tất cả bác sỹ, y tá, hộ lý của Khoa nhi, nhưng o ai ủng hộ chúng mình ý tưởng tìm gia đình cho Duy Anh cả...vi hồ sơ gửi con đi đã hoàn tất, nếu bây giờ gia đình bé tìm thấy thì mất thời gian làm lại, họ ngại, mình hứa hẹn đủ kiều o được, mình đành chào thua vụ xin giấy chứng nhận, sẽ nài nỉ thằng em thuyết phục đài truyền hình giúp đỡ thôi...

Các mẹ nhớ đừng chê cười y tá, hộ lý hay BS bệnh viện vì nhỡ may họ chui vô đây thì khó cho chúng mình về sau lắm... Còn nhiều trường hợp đáng thương cần giúp đỡ nữa kia mà... Vả lại các mẹ cũng nên đặt địa vị mình vào họ, sẽ khó chịu ghê lắm chứ khi mà đang cả đống việc lại bị quả tạ rơi vào đầu như vậy... Họ đã biết tấm lòng của các mẹ WTT rồi, mình đã giới thiệu sơ sơ, thế thôi... vậy chúng mình cố gắng xây dựng hình ảnh của chúng mình nhé... nhân hậu nhưng cũng cần có tổ chức và biết kiềm chế... hãy thông cảm cho họ. Lúc đầu họ nói, lần này đi không cho ai đi cùng hết, mình đã hỏi ý kiến chị Khuê- Y tá trưởng đàng hoàng rồi, sẽ được phép đưa bé lên Trung tâm... có thông tin bao giờ bé đi sẽ alo ngay cho các mẹ.

Chiều nay mẹ nào vào với con thì mua giấy ướt nhé, con ị đùn nhiều nên hết mất rồi... Tối và sáng sớm cố gắng thu xếp vào chơi và động viên con... con sắp được đi học rồi... nhiều bạn lắm... thích lắm... sẽ có nhiều đồ chơi...
________________________________________
Lu & Cun
14/06/2006, 04:03 PM
trưa nay mình và một số mẹ bên Lamchame.com vào tiếp ca cho mẹ Bống..Bé Duy Anh có vẻ mệt , vết chích lấy máu xét nghiệm ở bên tai phải đã lan thành vết loet rộng hơn..Theo như y tá trực cho biết thì đây là vvết loet của bệnh : không có cơ hồi phục..Hôm qua trong túi đồ bên mình mang đến có rất nhiều giấy ướt : nhờ mẹ Sáo tìm hộ và mang đến cho bé dùng..
sáng mai bên mình cũng có người vào..buổi trưa các mẹ bên này vào tiếp ca nhé..À mà bé rất thích được vỗ lưng khi ngủ đấy : lúc trưa ,bé rất ngoan : khimình bảo bé đi ngủ - nhắm mắt lại , nó hấp háy mắt như giả vờ ngủ..Vỗ lưng 1 lúc , hát khe khẽ bên tai là bé ngủ luôn. Mỗi tội khi ngủ : bé luôn vật vã trở mình và vịn vào thành cũi như cảm thấy trống trải ,cô độc cả trong giấc ngủ..rất tội..
________________________________________
susubebong
14/06/2006, 04:03 PM
Thương quá chị ơi, mẹ Kem Mút đáng yêu quá ( ôi em không đưa được cái hình mặt có cái trái tim dưới má rồi bay bay lên đâu),em ủng hộ ý kiến là mình nên tạo một ấn tượng đẹp với bệnh viện, mặc dầu mới đầu em toàn nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, vì đúng là còn nhiều trường hợp tiếp, và mình cần sự hợp tác.Lát nữa có khi em sẽ vào, nhưng em nghĩ bé ị nhièu có khi thỉnh thoảng mình phải rửa nước, còn nếu cứ dùng khăn ướt nhiều sẽ rất dễ bị hăm. Hôm trước em vào cùng mẹ havip2005 đã rửa bằng nước cho bé, nó ngoan lắm, vừa bế nó trên tay mà nước mắt cứ rơi như mưa, bây giờ em hơi bình tĩnh lại rồi.
________________________________________
bekhoaitay
14/06/2006, 04:05 PM
Mình lại vừa vào với bé, cu con cứ ngủ khi o có ai đến thăm... có khách tới là lại dạy ngay,mình và Linh Catnva cho con đi tè, ị đùn một bãi to, vệ sinh rồi mình và Linh Catnva cho con đi chơi, ăn nửa bát cháo và về... Nó mếu máo khi mình về... rồi khi mình quay đầu thì nó đạp chân phành phạch ấy... ra chiều o muốn mình về tý nào đâu... Trộm vía tiêm ven mà chẳng khóc tẹo nào... nó quá quen rồi, ăn cháo đến lúc no là lắc đầu nhưng uống kháng sinh đắng ngắt thì uống cho đến hết sạch mới thôi. Thương lắm...

Vụ đăng tin truyền hình thì mình cũng định cho cả ảnh lên, tuy nhiên đang có trục trặc: bên truyền hình yêu cầu là phải có cái giấy xác nhận của bệnh viện là Duy Anh đang thuộc sự quản lý của bệnh viện... mà chiều nay mình đã thuyết phục cả khoa rồi... mình chui vào phòng họp, gặp tất cả bác sỹ, y tá, hộ lý của Khoa nhi, nhưng o ai ủng hộ chúng mình ý tưởng tìm gia đình cho Duy Anh cả...vi hồ sơ gửi con đi đã hoàn tất, nếu bây giờ gia đình bé tìm thấy thì mất thời gian làm lại, họ ngại, mình hứa hẹn đủ kiều o được, mình đành chào thua vụ xin giấy chứng nhận, sẽ nài nỉ thằng em thuyết phục đài truyền hình giúp đỡ thôi...

Các mẹ nhớ đừng chê cười y tá, hộ lý hay BS bệnh viện vì nhỡ may họ chui vô đây thì khó cho chúng mình về sau lắm... Còn nhiều trường hợp đáng thương cần giúp đỡ nữa kia mà... Vả lại các mẹ cũng nên đặt địa vị mình vào họ, sẽ khó chịu ghê lắm chứ khi mà đang cả đống việc lại bị quả tạ rơi vào đầu như vậy... Họ đã biết tấm lòng của các mẹ WTT rồi, mình đã giới thiệu sơ sơ, thế thôi... vậy chúng mình cố gắng xây dựng hình ảnh của chúng mình nhé... nhân hậu nhưng cũng cần có tổ chức và biết kiềm chế... hãy thông cảm cho họ. Lúc đầu họ nói, lần này đi không cho ai đi cùng hết, mình đã hỏi ý kiến chị Khuê- Y tá trưởng đàng hoàng rồi, sẽ được phép đưa bé lên Trung tâm... có thông tin bao giờ bé đi sẽ alo ngay cho các mẹ.

Chiều nay mẹ nào vào với con thì mua giấy ướt nhé, con ị đùn nhiều nên hết mất rồi... Tối và sáng sớm cố gắng thu xếp vào chơi và động viên con... con sắp được đi học rồi... nhiều bạn lắm... thích lắm... sẽ có nhiều đồ chơi...

Chị à, em là người vừa gọi điện cho chị đây. Các chị ở văn phòng em chiều nay sẽ vào thăm bé, bọn em mua giấy ướt rồi, mọi người đừng mua nữa nhé.
________________________________________
Me2Gau
14/06/2006, 04:34 PM
@ Binlemon: Châu Anh ơi, nhắn tin cho cậu không được, (máy tính của mình làm sao ấy). Mai tớ qua đón cậu nhé. Khoảng 11h tớ đi. Cho tớ số đt di động và địa chỉ của cậu nhé.
Mẹ... (xin lỗi tự nhiên lại quên nick :9: ), trưa mai cùng vào nhé. Khoảng 11h 20 bọn tớ có mặt ở đấy nhé.
________________________________________
mẹ sáo
14/06/2006, 04:46 PM
Các mẹ ơi, đừng kể thêm nữa... Không chịu nổi nữa rồi.
________________________________________
Cool Kids
14/06/2006, 04:56 PM
Em không hiểu lắm, trong trường hợp này thì liệu có thể nhờ công an tìm giúp người thân của cháu không, hay bệnh viện có toàn quyền quyết định về bé ?

Nếu không đưa ảnh bé thì làm sao tìm được ngươi thân của bé ?

Phải cố gắng tìm được gia đình bé, chứ thế này tội quá, nghe mà đau cả lòng.
________________________________________
me's bống
14/06/2006, 06:20 PM
Sáng mai em xin nghỉ làm tiếp, vào trực ở đó với thằng bé, có 1 ngươi ở cạnh nó, thấy nó có vẻ yên tâm lắm. Cố gắng thôi, tội quá. Có mẹ nào có thể vào khoảng 9h - 9h30 tối được thì tốt quá, cho thằng bé ăn gì đó, thay bỉm cho nó trước khi nó đi ngủ và ẩn cái xe ra xa 1 chút cái quạt trần.... Nó lúc nào cũng đói, để nó chịu đói đi ngủ, tội lắm.

Em cũng rất bận, không thể ở cả ngày với nó mặc dù em rất muốn. Con bé nhà em mới có 22 tháng mà nó biết giận bố mẹ nếu không về với nó. Chiều em đi làm ở dưới tận Cầu giấy. Nên không quay về với nó được. Có mẹ nào, có thể, thì vào với nó nhé, em sẽ yên tâm hơn. Tối nay em bảo 1 người bạn của em vào làm việc đó. Nếu em vào được, em sẽ vào, nhưng em sợ nhất là không dứt được nó ra... :20:. Mà về khuya thì không được, con bé nhà em hay khóc tối :20:. Lão chồng em thì đi làm về muộn, vì cả ngày phải ngồi ôm máy tính nên về nhà lúc nào cũng mệt mỏi, không chăm và coi được con bé nhà em... Mong mọi người thông cảm cho em. Nếu hở được lúc nào ra thì em sẽ vào ngay với nó.
________________________________________
nhím mắt xếch
14/06/2006, 06:47 PM
Huhu, đọc bài của mẹ Bống mà rớt nước mắt :-( cứ nghĩ đến cảnh thằng bé khóc mà xót ruột
Các mẹ đều bận thế mà cũng dành được thời gian vào với bé, vậy mà em chả vào được lúc nào, híc lại còn u với iếc mổ với miếc, ngày mai ơi sợ quá :-(
Chiều nay đi khám em đã bị một phen đứng tim rồi, vào đây đọc bài của các mẹ thấy mình bất lực quá, ko làm được gì giúp cho bé
________________________________________
Khai Tâm
14/06/2006, 06:54 PM
Bác nào vào bệnh viện thăm bé xin hãy mang theo một số quần ạ. Y tá BS dùng xong bỏ đi nên hiện giờ bé không có quần mặc.
________________________________________
Mai cún
14/06/2006, 07:18 PM
hu hu... thương quá, em mà vào thăm chắc em sẽ xỉu luôn thôi. Thương bé D.A nhiều hơn là vì bé bị người thân bỏ rơi khi mà bé đã có nhận thức rồi, bé bị tủi thân lắm.

Các mẹ có biết ở trên Trung tâm thì các bé sống như thế nào ko ah? Có được chăm sóc tốt không hả các mẹ?
Hôm nay em mới đọc được những dòng này, không cầm được nước mắt thương bé quá.

Chị ơi hồi trước em đã từng 3 lần lên trên TT2 rồi đấy ạ. Trên đó có các chị cũng là người có HIV tình nguyện nhận làm mẹ nuôi chăm sóc cho các cháu. Về mặt vật chất đúng là có khổ hơn so với các bé ở HN nhưng cũng không đến nỗi nào vì có nhiều tổ chức từ thiện họ quan tâm lắm ạ (trước em cũng là cán bộ của một tổ chức như vậy lên thực địa tại đó, có nhiều người có hoàn cảnh đau lòng lắm chị ạ). Cô giám đốc tên là Phương tốt và dễ thương lắmm, quan tâm nhiều đến các cháu. Các chị đừng lo lắng quá cho bé nhé.
Chỉ thương bé quá, nhất là đoạn đọc em bé kêu bà, kêu mẹ, kêu anh Tuấn, trời ơi, sao lại có những người làm cha làm mẹ mà nỡ bỏ rơi con mình thế này.
Hu hu, thương quá, hôm nay em mới được biết thông tin này.
________________________________________
Xuka
14/06/2006, 10:40 PM
Các chị ơi..em mới sinh con,còn đang ở cữ nên không thể đi cùng vào được.Em cũng không đi chuyển tiền vào TK được.Vậy chị nào mấy hôm nữa sẽ vào thăm bé,cho em gửi 1chut tiền để giúp đỡ bé,được không ạ?Cho em xin địa chỉ có thể liên hệ được,em sẽ nhờ người nhà mang đến gửi giúp.Thương bé quá mà chẳng biết làm gì hơn thế nữa.

Pisces liên hệ được mẹ nào để gửi đồ chưa? nếu chưa thì số đt của bạn là gì? nếu thu xếp được mình sẽ nhận để mang vào cho bé.

Bác nào vào bệnh viện thăm bé xin hãy mang theo một số quần ạ. Y tá BS dùng xong bỏ đi nên hiện giờ bé không có quần mặc. :20: :20: :2:
________________________________________
mesaurom
14/06/2006, 11:24 PM
Mình ở TPHCM chẳng làm được gì cho bé Duy Anh nên cũng không biết viết gì vào đây nhưng mình không thể cầm được nước mắt khi các mẹ HN viết về bé vì ngày nào mình cũng theo dõi về tin tức về bé Duy Anh. Ước gì mình đang ở Hn để có thể cùng các mẹ chăm sóc bé dù chỉ 1 lần thôi. Cám ơn thật nhiều..nhiều các mẹ WTT Hà Nội :8: :8: :8: có tấm lòng nhận hậu, từ bi và đã chu đáo chăm sóc bé với tất cả tình yêu thương của 1 người mẹ thực thụ. Các mẹ WTT o TPHCM cũng thấy an tâm và ấm lòng lắm.
________________________________________
susubebong
15/06/2006, 07:58 AM
thông báo thông báo các mẹ ơi con trai đã hết quần, các mẹ có quần đùi con trai cũ mang vào cho bé nhé, quần mặc một lần vứt đi luôn thì đừng mang quần mới nhé.
________________________________________
Tun yeu
15/06/2006, 08:09 AM
thông báo thông báo các mẹ ơi con trai đã hết quần, các mẹ có quần đùi con trai cũ mang vào cho bé nhé, quần mặc một lần vứt đi luôn thì đừng mang quần mới nhé.

Em đã mang đi theo 1 ít quần, trưa sẽ mang vào cho bé. Có mẹ nào đi cùng luôn k ạ?
________________________________________
Me2Gau
15/06/2006, 08:54 AM
Huhu, đọc bài của mẹ Bống mà rớt nước mắt :-( cứ nghĩ đến cảnh thằng bé khóc mà xót ruột
Các mẹ đều bận thế mà cũng dành được thời gian vào với bé, vậy mà em chả vào được lúc nào, híc lại còn u với iếc mổ với miếc, ngày mai ơi sợ quá :-(
Chiều nay đi khám em đã bị một phen đứng tim rồi, vào đây đọc bài của các mẹ thấy mình bất lực quá, ko làm được gì giúp cho bé
Can đảm lên, mẹ nhím mắt xếch nhé. Chắc là em đang ở trong phòng mổ rồi. Chúc mọi chuyện tốt đẹp.
To mẹ Bống: cám ơn mẹ nhiều lắm. :8: Đọc bài của mẹ về Duy Anh, không cầm lòng được... Cũng lo lắng cho bé nhiều, mà không làm được như mẹ.
Trưa nay vào với Duy Anh có phải mua gì nữa không, mọi người ơi?
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 09:09 AM
Bây giờ mình sẽ mang vào cho bé một ít quần. Chiều tối qua thấy bé còn bị đi ngoài nặng lắm. Bé kêu "ẹ, ẹ", mình dẫn ra toa-lét, bé ị một bãi to đùng, nhưng nhiều nước, phân không có mùi. Khổ quá. Bây giờ cho bé ăn, cố gắng đừng ăn nhiều thứ, chỉ ăn cháo thịt, sữa dành cho trẻ tiêu chảy. Các cô ở BV kêu bé bị đi ngoài nhưng vẫn cho bé mút sữa tươi hộp (cho đơn giản) nên càng lâu khỏi. Có lẽ phải xách túi sữa tươi về.
________________________________________
susubebong
15/06/2006, 09:15 AM
Các mẹ ơi, hay là cứ cho men tiêu hoá vào nước uống cho bé, đỡ được phần nào thì tốt phần đó. Sốt ruột quá.Có lẽ sữa nên mang về cho các trường hợp khác, trường hợp các bé không có gạo để ăn ấy.
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 09:20 AM
Chắc mẹ sâu róm nhắn tin cho mình hả? Làm mình cứ nghi ngờ đấy là mẹ của bé... các mẹ ơi, nếu mình không khóc, thấy bé yên tâm hơn đấy, mình khóc tự nhiên bé cũng lo lắng... Đêm qua Mẹ KM, mẹ Đốm, me's Bong vào thì con ho nặng lắm... ăn nhiều quá nên cũng vẫn đi ngoài, đêm hôm kia phân đã thành cục rồi mà đêm qua lại đi nước... Các mẹ cố kiềm chế cho con ăn nhiều quá nhé... Ai về cố gắng viết mấy chữ để lại cho người đến sau...

Các mẹ o cần mang áo, chỉ mang quần thôi nhé, đêm qua thấy vẫn còn quần nhưng to và dầy quá...

TÌnh hình này có khi cũng trường kỳ kháng chiến đấy các mẹ ạ, hồ sơ của con đã hoàn tất nhưng phải chuyển lên Sở lao động thương binh XH, họ xét xong mới có quyết định chuyển bé đi đâu... Mình đếm từng giờ mong bé được lên trung tâm thật nhanh cho có mẹ, có bạn... có sự chăm sóc...

Chuyện đăng tin bây giờ đang trục trặc vụ xin cái giấy chứng nhận của bệnh viện là Khoa nhi đang chăm sóc bé... Mẹ nào có mối quan hệ với bệnh viện kiếm giúp được không? Chỉ cần photo cái hồ sơ có tên con là được... có chữ bị bỏ rơi hay gì gì đó là được thôi... Các mẹ có thể nói dối một chút là mình cần để xin tài trợ của một tổ chức nào đó thôi... Hôm qua mình đã chót nói thật nên họ không đồng ý... Nếu được em trai mình sẽ đăng tin ngay, kèm theo ảnh của con...

Trưa nay là Chị An- Mẹ 2 gấu sẽ vào luôn từ 9h30 để thay mẹ's Bống
Chiều là Mẹ Sáo và ai ai ai??? Mẹ Sáo đã mệt chưa? Nếu mệt rồi thì cứ về nhà với con gái, lúc nào tiện thì vào Yến ạ...
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 09:24 AM
Bây giờ mình sẽ mang vào cho bé một ít quần. Chiều tối qua thấy bé còn bị đi ngoài nặng lắm. Bé kêu "ẹ, ẹ", mình dẫn ra toa-lét, bé ị một bãi to đùng, nhưng nhiều nước, phân không có mùi. Khổ quá. Bây giờ cho bé ăn, cố gắng đừng ăn nhiều thứ, chỉ ăn cháo thịt, sữa dành cho trẻ tiêu chảy. Các cô ở BV kêu bé bị đi ngoài nhưng vẫn cho bé mút sữa tươi hộp (cho đơn giản) nên càng lâu khỏi. Có lẽ phải xách túi sữa tươi về.

@ mẹ sáo: Hôm qua em có gặp chị ở bệnh viện, hnay bọn em cũng định vào với bé nhưng em sợ em sẽ lại khóc chị ạ, cả đêm qua em không ngủ được, thương Duy Anh vô cùng, nhất là khi bé cười tủm tỉm, nụ cười thật đau lòng.
________________________________________
mebillcun
15/06/2006, 09:35 AM
Em đã mang đi theo 1 ít quần, trưa sẽ mang vào cho bé. Có mẹ nào đi cùng luôn k ạ?

Buồn quá cũng là một kiếp người.......mình định vào thăm bé vào trưa nay ngoài quần ra mình sẽ mang theo sữa cho trẻ bị đi ngoài và quýt ăn cho tiện.
Còn mang thêm gì nữa...các mẹ cho biết nhé...
Thương Duy Anh nhiều nhiều lắm.........
________________________________________
Xuka
15/06/2006, 09:42 AM
bé ị một bãi to đùng, nhưng nhiều nước, phân không có mùi. Khổ quá. Bây giờ cho bé ăn, cố gắng đừng ăn nhiều thứ, chỉ ăn cháo thịt, sữa dành cho trẻ tiêu chảy.
có lẽ nên cho bé uống thêm Oresol các mẹ nhỉ, chứ bé đi nhiều lần/ngày mà toàn nước vậy thì nguy hiểm quá. Cái đó uống thay nước thôi.

Trưa nay vào với Duy Anh có phải mua gì nữa không, mọi người ơi? nếu có thể thị mẹ mua thử mấy gói Oresol bé uống thử nhé. Các cô ko thường xuyên thì khi nào vào mình cho bé uống vậy, mỗi lần pha là uống được trong nửa ngày.
________________________________________
mesaurom
15/06/2006, 09:49 AM
Chắc mẹ sâu róm nhắn tin cho mình hả? Làm mình cứ nghi ngờ đấy là mẹ của bé...

Mẹ KM oi, có sự nhầm lẫn rồi ạ, mình ko có nhắn tin cho mẹ KM . Mẹ bé DA mà vào được trang WTT biết các mẹ HN vất vả... bỏ chồng , bỏ con , việc nhà,... để lo cho bé thì mẹ DA đã khg bỏ rơi con như vậy. Các mẹ HN cố lên nhé :8: :11: :11: :11:
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
15/06/2006, 09:59 AM
TÌnh hình này có khi cũng trường kỳ kháng chiến đấy các mẹ ạ, hồ sơ của con đã hoàn tất nhưng phải chuyển lên Sở lao động thương binh XH, họ xét xong mới có quyết định chuyển bé đi đâu... Mình đếm từng giờ mong bé được lên trung tâm thật nhanh cho có mẹ, có bạn... có sự chăm sóc...

Ôi, thế này thì D.A lại phải sống vất vưởng thêm một thời gian nữa ở B.M rồi. Lực bất tòng tâm, chả làm gì để làm nhanh lên được hả các mẹ ơi. :20: :20: :20:
________________________________________
Meo U
15/06/2006, 10:03 AM
Đọc topic này mấy ngày nay, không biết nói gì, xót xa quá, nhìn cái bảng đề quyên góp từ thiện thấy nó bất nhẫn làm sao ấy.

Các mẹ ở HN vất vả và nhiệt tình quá, thôi thì cứ chăm con được chút nào hay chút ấy, các mẹ cố lên nhé :6: Các mẹ ạ, buổi tối con nằm ngay dưới quạt có bị lạnh không vậy? Có cần mang cho con cái chăn mỏng, hay cái áo khoác dài tay không? Con bị đi ngoài có khi không phải vì ăn nhiều, mà do bệnh của con đấy, khổ thân con :12: :20:
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 10:14 AM
Đọc topic này mấy ngày nay, không biết nói gì, xót xa quá, nhìn cái bảng đề quyên góp từ thiện thấy nó bất nhẫn làm sao ấy.

Các mẹ ở HN vất vả và nhiệt tình quá, thôi thì cứ chăm con được chút nào hay chút ấy, các mẹ cố lên nhé :6: Các mẹ ạ, buổi tối con nằm ngay dưới quạt có bị lạnh không vậy? Có cần mang cho con cái chăn mỏng, hay cái áo khoác dài tay không? Con bị đi ngoài có khi không phải vì ăn nhiều, mà do bệnh của con đấy, khổ thân con :12: :20:


Đêm qua HN mưa to, sấm chớp đùng đùng, chắc D.A sợ lắm, mình không thể ngủ được. Các mẹ chia nhau vào chăm bé theo giờ để ai cũng có mặt ở đó với con thì tốt quá không có lúc thì nhiều ngwoif mà lúc lại chả có ai. Hôm qua lúc nhìn thấy D.A ngồi một mình lặng lẽ ở ghế, mình không thể không khóc.
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 10:20 AM
Tối hôm kia và tối hôm qua Mẹ KM với mẹ Bống đã vào, tối nay có bạn của mẹ Bống, vào khoảng tầm 9h đến 9h30, cả 2 hôm đến con đều đã ngủ, ngủ vì buồn thôi, gà gật nên có người gọi nhẹ là con dạy ngay... Chơi với con, vệ sinh một lúc rồi cho con đi ngủ lại... Tối qua xoa đầu, gãi lưng là con ngủ ngay... có người bên cạnh con ngủ ngon hơn... và ngủ muộn một tý hy vọng đêm con không thức dậy khóc lóc... tủi hờn. Và các mẹ cũng dễ ra về hơn vì không có ánh mắt con dõi theo...

Ngày mai chúng mình lại phân công tiếp...
________________________________________
MomMi
15/06/2006, 10:22 AM
Trưa hôm qua vào thằm DA, nhìn thấy thằng bé mà nước mắt em cứ trực trào ra, nó buồn ngủ lắm nhưng không dám ngủ, cứ như sợ nó ngủ thì mọi người bỏ nó một mình ấy, mà đêm qua mưa to, sấm chớp chắc chắn DA bị lạnh đấy, không biết các cô ytá có đắp cho nó cái gì không?
________________________________________
minhtu80
15/06/2006, 10:41 AM
Tối hôm kia và tối hôm qua Mẹ KM với mẹ Bống đã vào, tối nay có bạn của mẹ Bống, vào khoảng tầm 9h đến 9h30, cả 2 hôm đến con đều đã ngủ, ngủ vì buồn thôi, gà gật nên có người gọi nhẹ là con dạy ngay... Chơi với con, vệ sinh một lúc rồi cho con đi ngủ lại... Tối qua xoa đầu, gãi lưng là con ngủ ngay... có người bên cạnh con ngủ ngon hơn... và ngủ muộn một tý hy vọng đêm con không thức dậy khóc lóc... tủi hờn. Và các mẹ cũng dễ ra về hơn vì không có ánh mắt con dõi theo...

Ngày mai chúng mình lại phân công tiếp...
@Me Kem mut: Chị ơi cho em số điện thoại nhé. Hôm qua lúc em vào bé chẳng còn quần đi ra siêu thị thì họ không bán muốn gọi điện cho chị hỏi xem chị có vào được không để mang quần cho bé thì lại không biết số đành phải đi xin quần của mấy bé nằm trong viện nên mới có mấy quần vừa dầy vừa dài là vậy ạ ! Mẹ sáo hôm qua vất vả quá 6h30 mà vẫn chưa được về đi chợ vì lo cho con quá. Hôm nay em sẽ vào từ 6h đến 8 h ạ.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 10:43 AM
Các mẹ ơi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình , tình hình này sợ còn làm hồ sơ nhập trung tâm hơi lâu. Các mẹ thương con cố gắng kìm nén nhé !
Đúng là đối với TH này thì tiền ko giúp gì đc.... tạo cho mình và các mẹ cảm giác bất lực.
Có một điều nhắc nhở các mẹ khi vào đó nhũn nhặn với các bác sĩ, y tá nhé (chứ mình căm họ hơn bất cứ ai từ hồi bé Mai Chi cơ ), ko phải vi mình mà vì bé đấy nhé. Chỉ cần một thái độ nào đó , một câu nào đó của các mẹ khi chúng mình quay lưng đi , bé sẽ hứng chịu tất cả đấy.
Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
________________________________________
Happysmile
15/06/2006, 10:43 AM
Các mẹ ơi, mình ở khu vực Thanh Xuân, có hộp sữa cho bé bị đi ngoài, thuốc (gồm men tiêu hoá, oresol), cái chăn và 100000 muốn gửi cho bé vì mình bận quá và con nhỏ không vào được, chiều nay có mẹ nào vào được và ở khu vực này thì cho mẹ cháu số điện thoại để chạy qua gửi đồ cho bé với ạ.
Theo mình thì con bị đi ngoài nên các mẹ đừng cho ăn cam quýt và uống sữa tươi ạ. Các mẹ ơi có cần mua một lọ Kiddy hoặc Lysivit hay Biobaby cho bé uống để bổ sung thêm Vít và men không ạ? Hay là cho mình gửi luôn rồi các mẹ cho bé uống nhé.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Happysmile
15/06/2006, 10:49 AM
Hôm nay em sẽ vào từ 6h đến 8 h ạ.

Mẹ minhtu80 ơi, bạn có ở gần khu vực TX không ạ để cho mình qua gửi đồ cho bé với?
________________________________________
Delta
15/06/2006, 10:50 AM
Cảm ơn những thông tin luôn được cập nhật và tấm lòng nhân hậu của các mẹ ngoài ấy. Ở trong này có muốn đến với bé cũng không được nên các mẹ cho tôi chia sẽ một chút lòng nhé ! (Có mẹ nào cho tôi số TK VCB giùm nhé)

Tôi cũng rất mong tin bé Nhật Mai nữa. Thương 2 bé và tất cả các bé trên đời này quá!
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 10:55 AM
Các mẹ ơi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình , tình hình này sợ còn làm hồ sơ nhập trung tâm hơi lâu. Các mẹ thương con cố gắng kìm nén nhé !
Đúng là đối với TH này thì tiền ko giúp gì đc.... tạo cho mình và các mẹ cảm giác bất lực.
Có một điều nhắc nhở các mẹ khi vào đó nhũn nhặn với các bác sĩ, y tá nhé (chứ mình căm họ hơn bất cứ ai từ hồi bé Mai Chi cơ ), ko phải vi mình mà vì bé đấy nhé. Chỉ cần một thái độ nào đó , một câu nào đó của các mẹ khi chúng mình quay lưng đi , bé sẽ hứng chịu tất cả đấy.
Mong các mẹ hiểu và thông cảm.

Chị ơi, tại sao làm hồ sơ lại lâu hả chị? hay em sẽ nhờ một cậu ở văn phòng em qua đó xin bản photocopy hồ sơ của em bé, nó cũng khéo mồm lắm, sẽ trả vờ là xin để làm hồ sơ kêu gọi các tổ chức từ thiện chẳng hạn.
________________________________________
Tôm đồng
15/06/2006, 10:56 AM
@Me Kem mut: Chị ơi cho em số điện thoại nhé. Hôm qua lúc em vào bé chẳng còn quần đi ra siêu thị thì họ không bán muốn gọi điện cho chị hỏi xem chị có vào được không để mang quần cho bé thì lại không biết số đành phải đi xin quần của mấy bé nằm trong viện nên mới có mấy quần vừa dầy vừa dài là vậy ạ ! Mẹ sáo hôm qua vất vả quá 6h30 mà vẫn chưa được về đi chợ vì lo cho con quá. Hôm nay em sẽ vào từ 6h đến 8 h ạ.

Mẹ Minh Tú ơi, không dùng dd nữa à? Chị gọi điện để nhờ em mang sữa gain vào cho Duy Anh. Em nhắn tin cho chị sdt mới của em, hoacgoij cho chị nhé. 0913373349 - Hà Jun. Cám ơn em.
________________________________________
taxi
15/06/2006, 10:56 AM
Minh o Thanh Xuân Bác day, 11h15 minh vao tham be Duy Anh, co me nao gui do minh mang giúp cho.DT cua minh 0982123825.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 10:59 AM
Chị ơi, tại sao làm hồ sơ lại lâu hả chị? hay em sẽ nhờ một cậu ở văn phòng em qua đó xin bản photocopy hồ sơ của em bé, nó cũng khéo mồm lắm, sẽ trả vờ là xin để làm hồ sơ kêu gọi các tổ chức từ thiện chẳng hạn.
gọi cho mình cái 9139282
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 11:05 AM
Vụ hồ sơ lâu thì là thủ tục thôi, bệnh viện có trường hợp nào thì hoàn tất hồ sơ rồi gửi lên Sở lao động & thương binh XH, trên đó duyệt và xét hoàn cảnh, tuổi tác, bệnh tật rồi sẽ có công văn lên các trung tâm, được nhận thì bệnh viện mới chuyển đi được chứ... vì vậy tuần này con chắc chưa đi ngay được... Việc của bệnh viện thì chắc bọn mình o giúp được gì cho họ... tuy nhiên mình cần xin giấy của Khoa là con đang ở trong khoa để đăng tin tìm người nhà... Mẹ Khoai tây gọi điện cho mình nhé: 0904281172- Loan Kem Mút

Hôm nay mình o dám vào thăm con, cứ ra vào topic này để nghe report nhưng chắc giờ này các mẹ đang lo cho con nên chẳng ai post bài, nhớ con quá...
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
15/06/2006, 11:27 AM
các chị ơi! Có mẹ nào làm ở Sở Lao động & Thương binh Xh không? hay mình mở thêm một topic hỏi xem có mẹ làm ở đây không , rồi nhờ mẹ đó thúc đẩy hồ sơ giúp. Chứ em thấy cứ để bé ở đó thêm ngày nào , giờ nào là tội cho bé ngày giờ ấy.


Vụ hồ sơ lâu thì là thủ tục thôi, bệnh viện có trường hợp nào thì hoàn tất hồ sơ rồi gửi lên Sở lao động & thương binh XH, trên đó duyệt và xét hoàn cảnh, tuổi tác, bệnh tật rồi sẽ có công văn lên các trung tâm, được nhận thì bệnh viện mới chuyển đi được chứ... vì vậy tuần này con chắc chưa đi ngay được... Việc của bệnh viện thì chắc bọn mình o giúp được gì cho họ... tuy nhiên mình cần xin giấy của Khoa là con đang ở trong khoa để đăng tin tìm người nhà... Mẹ Khoai tây gọi điện cho mình nhé: 0904281172- Loan Kem Mút

Hôm nay mình o dám vào thăm con, cứ ra vào topic này để nghe report nhưng chắc giờ này các mẹ đang lo cho con nên chẳng ai post bài, nhớ con quá...
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 11:35 AM
các chị ơi! Có mẹ nào làm ở Sở Lao động & Thương binh Xh không? hay mình mở thêm một topic hỏi xem có mẹ làm ở đây không , rồi nhờ mẹ đó thúc đẩy hồ sơ giúp. Chứ em thấy cứ để bé ở đó thêm ngày nào , giờ nào là tội cho bé ngày giờ ấy.

Thử xem có mẹ nào ở Sở giúp được không. Nhưng con cũng nên khỏi viêm phổi rồi hẵng đi vì dù sao ở BV trung ương thuốc men cũng tốt hơn trên TT. Lần trước, Nhật Mai cũng ở trong viện gần đúng 2 tuần mới đi được. Duy Anh mới vào từ chiều thứ 5 tuần trước.

Con đã có nhiều quần. Còn nước oresol, có một bình pha sẵn đó, mẹ nào vào thì cố ép con uống nhé.
________________________________________
AnhTrang
15/06/2006, 12:05 PM
Em đã kiên nhẫn ngồi đọc hết cả 9 trang trong topic. Nghẹn ngào, em khóc mà thương bé, thương các mẹ quá. Bé Duy Anh dễ thương quá, đôi mắt của bé cũng to và đen nháy như bao trẻ thơ khác nhưng sao ẩn dấu một nỗi buồn không sao tả xiết. Sao lại có người nhẫn tâm thế nhỉ. Trẻ em cần tình thương biết bao, nhất là giai đoạn có hiểu biết đôi chút. Các mẹ đã cố hết sức để bù đắp tình thương này dù biết rằng không thể bù đắp nổi. Em thì chỉ biết khóc, bất lực vì không thể đến thăm bé vì nhà em xa mà công việc của em thì vất vả, con em lại bé. :20: :20:. Các mẹ cho em số tài khoản để em chuyển ít tiền, tuỳ các mẹ dùng trong TH này hoặc khác đều được. em chỉ có thể làm vậy thôi. Giận bản thân mình quá đi mất. Thương con quá Duy Anh ơi.
________________________________________
mesaurom
15/06/2006, 12:19 PM
Cảm ơn những thông tin luôn được cập nhật và tấm lòng nhân hậu của các mẹ ngoài ấy. Ở trong này có muốn đến với bé cũng không được nên các mẹ cho tôi chia sẽ một chút lòng nhé ! (Có mẹ nào cho tôi số TK VCB giùm nhé)

Tôi cũng rất mong tin bé Nhật Mai nữa. Thương 2 bé và tất cả các bé trên đời này quá!

bạn gửi theo địa chỉ dưới đây nhé:

Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương LoanĐT: 0913569988/9139282.
________________________________________
Me2Gau
15/06/2006, 12:51 PM
Mình vừa từ Viện về đây. Thằng cu có vẻ bệnh nặng hơn hay sao ấy: ho nhiều hơn, đờm nhiều hơn, đi ngoài cũng nhiều và chỗ hăm ở mông rất tệ.
Lúc sáng có mẹ Tun yêu vào, mang cho bé nhiều quần cũ, nhưng còn đẹp lắm. Bé cứ ị đùn là vứt đi ngay, kể cũng phí, nhưng biết làm sao. Còn chỗ quần mới mình mua thì đưa mẹ Sáo cầm về rồi, để hôm này bé lên Trung tâm thì mang theo cho nó. Lúc mẹ Tun yêu về, bác sĩ vẫn còn khám cho bé. Khám gì lâu lắm. Lúc bé ra, mình chạy vào hỏi, thì chỉ nói là bé có nặng thêm, còn HIV còn đang nghi là giai đoạn cuối :20: :20:

Có chuyện này kể với cả nhà, để mọi người quyết định xem có cần đăng tin tìm người nhà tiếp hay không.

Có 3 cô bé công nhân quét dọn ở đấy, cũng có vẻ quan tâm tới bé, kể chuyện với mình, bảo rằng: Không biết sao lại bảo là bà bé vứt bé, chứ sau hôm bé vứt, có 1 người đàn bà khoảng gần 60, quần áo đen, cầm điện thoại di động, vừa đi vừa chửi vào máy là: Con mẹ nó mất dạy, lại đem vứt thằng bé vào đây. Tao đang tìm nó trong viện đây này, mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu để mang thằng bé về. Rồi khi vào gần chỗ thằng bé, thằng bé thấy gào ầm ĩ lên, thì bác sĩ lại quát vài lần là: Có phải mẹ mày đâu mà mày đòi!

Chả biết thực hư thế nào.

Nếu đúng bà kia có họ hàng gì với thằng bé, tuy xót cháu, nhưng lại không chịu ra nhận cháu về nuôi, chỉ mong mẹ nó vào đón nó về nuôi, thì mình có đăng tin, mẹ nó, gia đình nó chắc cũng chẳng có trách nhiệm đâu.

Chỉ tội nghiệp cho thằng nhỏ, mình bảo với nó là: Cô cho con đi chơi (tức là ra chỗ bập bênh ấy), nó bảo là: "Đi mẹ". Chắc là nó bảo: Đi về với mẹ đấy.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 10.06.2006 - Không tên tuổi, không cha mẹ, mang virus HIV - Bé trai 3t bị bỏ rơi ở Nhi Việt Nhật

Me Cuncon
15/06/2006, 01:02 PM
Chỉ tội nghiệp cho thằng nhỏ, mình bảo với nó là: Cô cho con đi chơi (tức là ra chỗ bập bênh ấy), nó bảo là: "Đi mẹ". Chắc là nó bảo: Đi về với mẹ đấy.
Đau lòng quá con ơi :2: Người mẹ của con vừa đáng thương, vừa đáng trách, để con ra nông nỗi này.
________________________________________
trangnguyen2005
15/06/2006, 01:28 PM
Mình vừa từ Viện về đây. Thằng cu có vẻ bệnh nặng hơn hay sao ấy: ho nhiều hơn, đờm nhiều hơn, đi ngoài cũng nhiều và chỗ hăm ở mông rất tệ.





Tội nghiệp bé quá.

Và cảm phục trước tấm lòng của các mẹ HN đã chịu thương chịu khó đến chia sẻ, chăm sóc bé.

Về chỗ hăm, có thuốc mỡ Bepanthen có thể làm giảm hăm, bé đã được bôi thử thuốc này chưa nhỉ.
________________________________________
Me2Gau
15/06/2006, 01:35 PM
Về chỗ hăm, có thuốc mỡ Bepanthen có thể làm giảm hăm, bé đã được bôi thử thuốc này chưa nhỉ.
Bé vẫn thường xuyên được bôi thuốc này (và một loại thuốc gì, mình quên tên, bảo là nhạy lắm, tốt hơn cả Bepanthen nữa) mẹ nó ạ.
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 01:36 PM
Bôi cả mấy hôm nay rồi mẹ ạ tuy nhiên con vẫn đi ngoài ra bỉm nên khó khỏi được. Giai đoạn cuối rồi ư? Thương con quá... Hôm nay mình o dám vào viện vì mình không thể làm nổi việc gì sau khi gặp con...

Chưa biết tình hình sẽ thế nào cả, đêm qua con ho nặng lắm, ho lè hết cả lưỡi ra cơ... Tối qua mình với mẹ's Bống đã kéo cái cũi ra xa quạt trần hơn một chút, cô y tá tên Thu Huyền có vẻ tốt bụng lắm... Tối nay bạn mẹ's Bống vào dặn mang cho con cái chăn mỏng được o?

Nếu kiếm được cái giấy, đăng được tin thì cứ đăng thôi, em cũng chẳng hy vọng gì... nhưng vụ này em thấy nhiều mẹ bị shock quá, làm chuyện đó có khi chỉ để giải quyết vấn đề tâm lý cho chúng mình.

Các mẹ nhẩy vào mấy topic Thái Hưng, bé đẻ non đi... chia sẻ cho các con thêm một chút vì các con có nhiều hy vọng lắm, các mẹ sẽ đỡ sì trét hơn.

Chiều nay nhóm các bạn cùng cơ quan mẹ Khoay Tây ở FPT sẽ vào sau khi đi làm về, mẹ cún con có thể vào lúc 3h chiều, tối có bạn me's Bong vậy là ngày hôm nay ổn rồi nhé. Sáng mai có mẹ nào vào buổi sáng được không? Trưa mai là ai vậy? Tối mai mẹ Kem Mút sẽ vào khoảng 9h...
________________________________________
Me2Gau
15/06/2006, 01:40 PM
à quên, hôm nay được xem ảnh của Duy Anh trong máy ảnh của một mẹ, trông xinh giai lắm, có một cái cười rất tươi, rất rạng rỡ. Mẹ nó ơi, post ảnh lên cho các mẹ ngắm con trai đi!

@ Mẹ Kem Mút: Loan ơi, hình như bữa sáng của bé bắt đầu từ 6h30. Sáng nay thấy bảo thằng bé tự xúc ăn được. Mình nhờ mấy bé công nhân ở đấy, nếu không có mẹ nào, mà đến giờ ăn, nhờ các cô xúc hộ cháu một lúc. Nhưng mình có người trực thì tốt hơn nhỉ.

Nếu trưa mai các mẹ bận thì chị vào tiếp tục, Loan ạ. Còn nếu nhiều mẹ vào trưa, thì chị vào buổi sáng sớm (trưa nay nhiều mẹ vào với bé lắm, bé rất vui, linh lợi hẳn lên :8: )
________________________________________
Nghe
15/06/2006, 02:03 PM
Các mẹ đừng mang chăn vào nữa. Hôm nay em đã gửi Minh Tú 1 cái chăn mỏng, 1 cái gối cho con gối và 1 cái gối ôm cho con ôm ban đêm cho đỡ sợ rồi. 6h chiều nay Tú sẽ vào. Tú cũng bảo với mình là sáng mai Tú sẽ vào với con, chỉ ko biết làm thế nào có được áo vàng thôi. Mạ nào biết bày cho Tú đi.
Thương con trai mà chẳng biết làm gì....
________________________________________
MẹCún&Bống
15/06/2006, 02:05 PM
Chiều nay nhóm các bạn cùng cơ quan mẹ Khoay Tây ở FPT sẽ vào sau khi đi làm về, mẹ cún con có thể vào lúc 3h chiều, tối có bạn me's Bong vậy là ngày hôm nay ổn rồi nhé. Sáng mai có mẹ nào vào buổi sáng được không? Trưa mai là ai vậy? Tối mai mẹ Kem Mút sẽ vào khoảng 9h...
Sáng mai có mình và mẹ Lỳ ( Pama Hiểu Minh) vào được từ sáng sớm đến khoảng 9h30. Mấy giờ là có thể vào được với bé mẹ Kem Mút ơi? Có cần mang thêm gì vào cho bé không? Và có cách nào để qua cổng bảo vệ được cho mình biết với nhé !
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 02:19 PM
Đi qua cổng bảo vệ nói rằng vào thăm em bé bị bỏ rơi nhiễm HIV (Đã xin phép Bác sĩ Xuân).
________________________________________
susubebong
15/06/2006, 02:24 PM
Tình hình bé vẫn bị đi ỉa, trưa nay em cùng hanvip đã vào, hai chị em như tazan, trèo hết chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng hanvip rất thông minh, đã nghĩ ra một cách đó là trèo qua cửa sổ ở phía gửi xe ấy, vào trong thấy mấy mẹ vào ngon ơ, không hiểu sao hai đứa em năn nỉ ỉ ôi nhất định mấy bao công mặt sắt đen sì không cho vào.
Bọn em đã mua cho bé vài gói antibio(men tiêu hoá) và oresol, để trong cái túi bóng nhỏ trong cái hộp đựng giấy ướt ấy. Sáng bé đã uống một gói rồi, chiều các mẹ vào cho con một gói nữa là đủ liều/1 ngày.
Các mẹ tránh cho bé uống sữa tươi nhé, mấy hộp sữa đã gói lại để phía dưới quầy, có lẽ sẽ mang cho trường hợp khác, chẳng hạn máy bé ở Đan Phượng, Hà Tây, các mẹ nghĩ thế nào?
________________________________________
Happysmile
15/06/2006, 02:27 PM
Các mẹ ơi, cho mình một vài số điện thoại của các mẹ để mình đến gửi đồ cho bé được không ạ? CHiều nay có mẹ minhtu80 vào, các mẹ có biết số điện thoại thì cho mẹ cháu nhé. Cảm ơn nhiều ạ.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 02:30 PM
Tình hình bé vẫn bị đi ỉa, trưa nay em cùng hanvip đã vào, hai chị em như tazan, trèo hết chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng hanvip rất thông minh, đã nghĩ ra một cách đó là trèo qua cửa sổ ở phía gửi xe ấy, vào trong thấy mấy mẹ vào ngon ơ, không hiểu sao hai đứa em năn nỉ ỉ ôi nhất định mấy bao công mặt sắt đen sì không cho vào.

Đúng rồi mà mọi ng vẫn có thể xin bảo vệ đc chắc tại em "gian " :10: quá....
Mà em kể cho chị cửa sổ chỗ nào đi .... phòng hờ mà..... Mỗi lần nhìn thấy mấy bảo vệ đó chị cũng ớn lắm.

Sữa tươi chị nghĩ là các cô y ta lười pha cho bé tự uống thôi mà.
________________________________________
susubebong
15/06/2006, 02:45 PM
Đúng rồi mà mọi ng vẫn có thể xin bảo vệ đc chắc tại em "gian " :10: quá....
Mà em kể cho chị cửa sổ chỗ nào đi .... phòng hờ mà..... Mỗi lần nhìn thấy mấy bảo vệ đó chị cũng ớn lắm.

Sữa tươi chị nghĩ là các cô y ta lười pha cho bé tự uống thôi mà.
Chị ơi cửa sổ đó đối diện với khu gửi xe bên trong ấy, gửi xe xong, nhìn sang bên kia đường là thấy ngay có cái cửa sổ nhỏ mở.
Hì hì mặt em cũng có bảo hành mừ..
________________________________________
MomMi
15/06/2006, 02:53 PM
em có hỏi một chị, chị ấy nói là DA ở giai đoạn cưối thì nhiều nhất là 1 tháng, không thì chỉ 2-3 tuần thôi. Các mẹ ơi, làm gì bây giờ để DA được sớm lên TT, ở trên đó dù ít thời gian nhưng cũng ấm lòng bé hơn những ngày cuối. Em chỉ sợ không kịp cho bé.
________________________________________
Cool Kids
15/06/2006, 03:01 PM
Mình nhớ không nhầm thì đi ngoài kiểu này là một trong các chứng gặp phải khi bị bệnh này. Có lẽ vì vậy mà bé bị mãi không khỏi. Giá như có gia đình bé ở cùng thì vẫn hơn, làm thế nào tìm được họ nhỉ ? Việc bé lên TT thì vẫn phải lên thôi, nếu bé bị bệnh, nhưng nếu tìm được người thân để họ thăm nom cho nó đỡ tủi :2:
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 03:15 PM
Mình vào lúc 1 rưỡi chiều nay. Con đang ngủ thiếm thiếp. Ngủ mà mắt vẫn mở he hé, thở khò khè. Cái cũi ngắn quá, hai chân con phải co lại. Thương quá, không cầm nổi nước mắt mặc dù vẫn biết là cảnh sụt sùi đó, mấy cô y tá, bác sỹ ở đó không muốn nhìn...

Hôm nay mình đã vào 2 lần, mà lần nào cũng xin vào dễ dàng mà. Các mẹ quen thân hay rủ nhau vào cùng. Nhưng tốt nhất là ai tiện lúc nào thì vào lúc đó. Như vậy, thời gian con có các mẹ ở bên cạnh sẽ nhiều hơn. Như chiều qua mình về thì có mẹ minhtu80, sáng nay thì có Me2Gau.
________________________________________
AnhTrang
15/06/2006, 03:25 PM
Thương quá. Cả ngày hôm nay mình chẳng làm được gì cả. Nhìn màn hình mà cứ như nhìn thấy gương mặt con. Ánh mắt con cứ ám ảnh mình. Trưa nay kể chuyện cho AX nghe, AX cũng đau lòng lắm. AX bảo sao mẹ nó "khốn nạn" thế, xin lỗi các mẹ nhưng mình thấy AX nói cũng đúng. Sao mẹ/bà cháu lại có thể đang tâm vứt con/cháu mình như vậy? bé có còn bao lâu nữa đâu, dù khó khăn thì cũng để cho bé ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình chứ.

À mà AX em nhắc nhở mới nhớ ra, các mẹ chúng mình thương con quá nhiều khi không chú ý, các mẹ nhớ đề phòng lây nhiễm nhé. Mình không có ý gì đâu nhưng vì bé bị ỉa chảy mà lại chảy máu, viêm loét nên các mẹ cần đề phòng. Nhiều khi tay chân bị xước móng rô chẳng hạn, mình không để ý, nhỡ lây nhiễm sang chồng con của chính mình thì khổ.

Các mẹ nào vào thì hôn bé giúp em một cái. em cảm ơn ạ.
________________________________________
Meo Meo con
15/06/2006, 03:32 PM
Đi qua cổng bảo vệ nói rằng vào thăm em bé bị bỏ rơi nhiễm HIV (Đã xin phép Bác sĩ Xuân).

AL&ML ơi, em vừa chuyển vào TK chị 300K cho bé từ TK....479528.
Cầu mong cho con có được một nụ cười, DA ạ.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 03:51 PM
@mommi : có những cái ngoài khả năng mình em ơi , tế nhị mình cũng khó can thiệp đc mà. Bé gặp đc những ng mẹ như các em cũng ấm lòng và cũng là duyên của bé. Hãy nghĩ như thế đi nhé!
@ Meomeocon:
Ngày 15.06 từ TK ghi meo meo số tiền 300K :8:
________________________________________
Mẹ Ty toét
15/06/2006, 03:56 PM
Chiều hôm kia đi vào thăm bé cùng Me's Bong vào nhìn thấy bé em cũng không cầm được nước mắt. Thằng bé cũng trạc tuổi con em nên em càng thấy thương hơn. Khi về đi đường em cứ bị ám ảnh mãi bởi đôi mắt của con, đêm ngủ cũng thấy hiện lên đôi mắt bé bỏng ấy.
Bây giờ đọc hết các bài trong này lại càng nghĩ thêm. Buồn quá các chị ạ.
Dạo này em cũng bận nên không có thời gian vào với con được nên chỉ theo dõi tình hình của con qua DD này được thôi nên các mẹ vào với con thế nào thì post bài lên đây để mọi người theo dõi nhé.
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 04:03 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.
________________________________________
ba nhim
15/06/2006, 04:07 PM
Tình hình bé vẫn bị đi ỉa, trưa nay em cùng hanvip đã vào, hai chị em như tazan, trèo hết chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng hanvip rất thông minh, đã nghĩ ra một cách đó là trèo qua cửa sổ ở phía gửi xe ấy, vào trong thấy mấy mẹ vào ngon ơ, không hiểu sao hai đứa em năn nỉ ỉ ôi nhất định mấy bao công mặt sắt đen sì không cho vào.
Bọn em đã mua cho bé vài gói antibio(men tiêu hoá) và oresol, để trong cái túi bóng nhỏ trong cái hộp đựng giấy ướt ấy. Sáng bé đã uống một gói rồi, chiều các mẹ vào cho con một gói nữa là đủ liều/1 ngày.
Các mẹ tránh cho bé uống sữa tươi nhé, mấy hộp sữa đã gói lại để phía dưới quầy, có lẽ sẽ mang cho trường hợp khác, chẳng hạn máy bé ở Đan Phượng, Hà Tây, các mẹ nghĩ thế nào?

Các me đi cửa số 4 nhé, chịu khó đi xa 1 chút nhưng sát khoa nhi nên bảo vệ mới biết trường hợp của Duy Anh. Sáng nay em di cửa đấy và chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu la được vào ngay mà.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
15/06/2006, 04:12 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.

Thôi thế cũng là mừng cho D.A rồi. Yêu các mẹ ở đây quá. :41: :41: :41:
________________________________________
Me2Gau
15/06/2006, 04:13 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.
Bước đầu nghe thông tin thế này đã mừng quá rồi, mẹ Kem Mút ơi
________________________________________
Linh mèo
15/06/2006, 04:21 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.
Ôi nếu thế chắc bé DA sẽ vui hơn nhiều chị Loan nhỉ
Chị ơi, nếu thứ 7 này thì em lại ko đi được vì em có lịch trực Worldcup từ 8 -12 h rồi :20:. Làm thế nào bây giờ?
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 04:25 PM
Mừng quá rồi. Vừa gọi cho Sáo báo tin.
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 04:28 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.

Mừng cho con quá. Con sẽ được chăm chút, tình cảm cả ngày đêm. Các mẹ WTT cũng đỡ lo lắng cho con hơn.

Nếu con lên TT vào thứ 7 thì cho mình đưa con đi nhé. Cũng rất muốn thăm Mai Chi nữa...
________________________________________
MẹCún&Bống
15/06/2006, 04:30 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.
Ôi thế là mừng cho bé rồi. Vậy là dù sao bé cũng đỡ bất hạnh hơn là nằm bơ vơ trong cũi ở BV như thế.

Cảm phục các mẹ quá, mẹ Kem Mút, mẹ sáo, mẹ Khoai Tây, me's bong, mụ Loan thân yêu và nhiều nhiều mẹ nữa. Các mẹ có trái tim nhân hậu biết bao :8: :8: :8: :8:
________________________________________
MomMi
15/06/2006, 04:36 PM
Nghe được tin này em còn muốn khóc hơn cả khi gặp bé các mẹ ạ. Cầu trời lạy phật hàng nghìn lần cho con gặp nhiều may mắn hơn nữa. Cầu trời!.
________________________________________
Nghe
15/06/2006, 04:37 PM
tin mừng đầu tiên có được trong topic này.......
________________________________________
nhimxu04
15/06/2006, 04:46 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.


cảm ơn các mẹ, cảm ơn nhiều lắm!!!!
________________________________________
Mẹ Ty toét
15/06/2006, 04:48 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.

Mừng quá chảy cả nước mắt chị ơi! Dù sao thì con cũng được chăm sóc vào ban đêm rồi.
________________________________________
me_cunbong
15/06/2006, 04:51 PM
Tin vui đây, mẹ Khoai Tây đã giúp chúng mình xin tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mai mình sẽ thu xếp vụ đăng tin.
Chiều nay có một nhóm Hoa Sữa là nhóm những người bị HIV chuyên đi làm từ thiện chia nhau chăm sóc bé 24h/24h... họ bế ẵm bé rất nhiều, rất mừng... Nghe kể lại thôi nên mình vào viện luôn đây, sẽ hỏi han họ. Các mẹ mừng nhé.

TIn nữa, có thể thứ 7 này bé sẽ lên trung tâm... mình muốn khóc quá... nhưng đó là điều chúng mình vẫn mong cơ mà. Sẽ vào viện confirm cụ thể rồi report tiếp nhé.
Cám ơn các mẹ nhiều lắm, đọc tin này xong em thấy nhẹ cả người, cả đêm hôm qua em bị ám ảnh mãi về đôi mắt của con.Hom thứ 3 em lên thăm con mà không cầm lòng được, cảm thấy mình bất lực quá, lấn bấn nhiều việc quá hôm qua em chẳng vào được, nhớ con lắm, đọc được tin này em thấy nhẹ lòng lắm thế là bé đỡ phải cô đơn một mình trong những ngày cuối đời này, em rất cảm phục các mẹ, đúng là những người mẹ Việt nam vĩ đại :6:
________________________________________
Tun yeu
15/06/2006, 04:52 PM
Mừng cho DA quá rồi: nhân thêm tình cảm, sự chăm sóc, vỗ về cho con, củng cố tinh thần cho các mẹ!!
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 04:52 PM
Mừng quá rồi. Vừa gọi cho Sáo báo tin.

Em vừa tới bệnh viện về, đã xin được xác nhận cho Duy Anh. Em mừng rơi nước mắt khi thấy các chị ở nhóm Hoa sữa bế D.A trên vai, chăm D.A như mẹ chăm con ấy. Em cũng định dặn chị ấy cách chăm bé nhưng cổ em cứ nghẹn lại. BS Dũng nói chuyện với em nhiều về D.A: nói là D.A hoàn toàn có thể sống thêm vài năm nữa nếu được uống thuốc đặc trị cho HIV (thuốc này Hoa Sữa có thể làm thủ tục cấp cho bé). D.A bị sốt nhưng vẫn cố giơ tay chào em khi về. Em vẫn khóc như mưa, chán thật không thể kiềm chế được. May là có thằng bé cùng làm nói chuyện giúp các chị ạ.
________________________________________
trucmai
15/06/2006, 04:55 PM
Tuyệt vời quá.
Tin vui mà mình lại muốn khóc....
Thật lòng vô cùng cảm động trước tấm lòng của các mẹ HN.
Được biết về việc làm của các mẹ, thấy yêu đời và tin đời hơn.
________________________________________
me's bống
15/06/2006, 05:00 PM
Em vừa tới bệnh viện về, đã xin được xác nhận cho Duy Anh. Em mừng rơi nước mắt khi thấy các chị ở nhóm Hoa sữa bế D.A trên vai, chăm D.A như mẹ chăm con ấy. Em cũng định dặn chị ấy cách chăm bé nhưng cổ em cứ nghẹn lại. BS Dũng nói chuyện với em nhiều về D.A: nói là D.A hoàn toàn có thể sống thêm vài năm nữa nếu được uống thuốc đặc trị cho HIV (thuốc này Hoa Sữa có thể làm thủ tục cấp cho bé). D.A bị sốt nhưng vẫn cố giơ tay chào em khi về. Em vẫn khóc như mưa, chán thật không thể kiềm chế được. May là có thằng bé cùng làm nói chuyện giúp các chị ạ.
Ối da, em vui quá, :20: :20: :20:. Thế là có một cơ hội mới mà cuộc sống mang lại cho thằng bé. Cám ơn các anh chị đó rất nhiều. Tốt rồi, mong con mãi khoẻ mạnh, Duy anh ah. Thương con rất rất nhiều.

Sao nó lại bị sốt chị, có phải do nó bị viêm phổi và ho nhiều quá không? Buổi trưa chưa bị sốt gì cả. Tý em chạy về qua xem thế nào.
________________________________________
hanhvip2005
15/06/2006, 05:07 PM
:(( :(( các mẹ ơi, thương bé qua, trưa nay vào thăm bé, thấy bé có vẻ vui vẻ, hoạt bát hơn hôm trước. chắc bé thấy co người chơi với bé nên bé vui hơn.

cháo rau ngon ơi là ngon của một mẹ mang vào(sory em ko bít tên mẹ ý :D) , bé ăn được lưng bát. rồi uống thuốc chống đi ngoài của mẹ susu mang vào.
đựoc một lúc là bé....lại đi ngoài.... phân xấu lắm....
nên mẹ susu quyết định giấu hết sữa tươi đi, khẻo ai không biết lại cho bé ăn, bệnh nặng thêm.

ôi , bé bị hăm nặng lắm các mẹ ơi. em đã bôi thứôc rồi, chẳng ăn thua. da ở mông bé đỏ tấy lên, và tượt hết da. nên lúc có các mẹ vào thăm, ko cần đóng bỉm đâu các mẹ nhi.. để cho bé dễ chịu một chút

hôm qua có mẹ kêu hết quần, nhưng sang nay em vào, thấy 1 thung đầy ắp quần(chỉ có vài cái áo thôi), các mẹ ko cần mang thêm quan ao vao nữa , nhiều quá bừa bộn , y tá lại kêu ca.


trưa nay các mẹ về hết, còn mỗi mình em với bé. định đợi đến lúc mẹ khác vào thì mới đi về, nhưng đến 1 giờ hơn vẫn ko thấy ai, đành phải ru bé ngủ rồi về.
bé ngoan lam, đặt nằm xuống nôi, gãi gãi lưng cho bé là bé ngủ ngon lanh. tội nghiệp thằng bé, nhìn nó ngủ co ro trong cái cũi, thương quá mà chẳng biết làm thế nào.
________________________________________
Meo Meo con
15/06/2006, 05:10 PM
M¬ừng quá con yêu. Thế mà lâu nay ko nhớ đến những Con Người này!
________________________________________
Manly
15/06/2006, 05:10 PM
May quá, tin vui quá :8: :8: :8:
Thương các mẹ HN nhiều :11: :11: :11:
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 05:13 PM
Ối da, em vui quá, :20: :20: :20:. Thế là có một cơ hội mới mà cuộc sống mang lại cho thằng bé. Cám ơn các anh chị đó rất nhiều. Tốt rồi, mong con mãi khoẻ mạnh, Duy anh ah. Thương con rất rất nhiều.

Sao nó lại bị sốt chị, có phải do nó bị viêm phổi và ho nhiều quá không? Buổi trưa chưa bị sốt gì cả. Tý em chạy về qua xem thế nào.


D.A bị sốt vì viêm phổi và đi ngoài. Mình còn được một chị bạn làm ở tổ chức quốc tế hiểu rất rõ về HIV giải thích là ở tuổi của D.A, nếu con bị lây nhiễm HIV từ trong bụng mẹ thì cũng chưa phát bệnh đâu, các kết quả HIV có thể là kết qủa ảo. Nếu được chăm sóc tốt để chữa các loại bệnh kia và uống thuốc kiềm chế HIV, D.A sẽ chống cự được với bệnh lâu mà. Có lé em chẳng dám gặp lại D.A nữa, lúc xin giấy xong em thấy ánh mắt con nhìn em, tự nhiên em chỉ muốn ngất xỉu, quá sức chịu đựng của em các chị ạ.
________________________________________
hanhvip2005
15/06/2006, 05:15 PM
nghe được tin con cò hi vọng sống được vài năm, em mừng rơi nước mắt.
lúc sáng có người đi qua, thấy thằng bé thông minh, lanh lợi, cũng muốn nhận nuôi( ko biết no nhiêm HIV), em nghe thấy, khóc như mưa.......
thương bé qua
________________________________________
bekhoaitay
15/06/2006, 05:21 PM
nghe được tin con cò hi vọng sống được vài năm, em mừng rơi nước mắt.
lúc sáng có người đi qua, thấy thằng bé thông minh, lanh lợi, cũng muốn nhận nuôi( ko biết no nhiêm HIV), em nghe thấy, khóc như mưa.......
thương bé qua

Lúc em tới xin giấy xác nhận thấy có 4 người đứng quanh cũi của D.A đang đùa với con em đã ngạc nhiên. Lúc sau hỏi bác sĩ Dũng mới biết họ cũng là những ngwoif nhiễm HIV muốn chăm con, em mừng quá. Khi em ra hỏi han con, đứng gần họ (vì một cố đang bế nó) em đọc được ánh mắt cảm ơn vô cùng của họ, em lại càng yên tâm vì thấy rằng D.A đã được họ ấp ủ, bế bồng, hôn hít bằng tình yêu thương. Lúc em về một chị bảo em, chị cảm ơn các em nhiều lăm, nói thật khẽ các mẹ ạ
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 05:36 PM
Tin vui nữa đây, chắc các mẹ đều mừng, các mẹ o biết mẹ Kem Mút ngồi trên ông xe ôm hôi hám từ bệnh viện về đến cơ quan mà như ngồi Business Class trên máy bay 747 ấy... như quẳng được cục gạch khỏi cái đầu nặng trĩu.

Mình đã gặp cô Diễm Hằng là một chuyên viên y tế cộng đồng đã về hưu, cô đang làm từ thiện, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tự lực... trong đó có Hoa Sữa là một nhóm các anh chị có HIV khoảng 40 người, do chị Thanh làm chủ nhiệm... Nhóm Hoa Sữa đã làm việc với khoa nhi và được ủng hộ trong việc chăm sóc Duy Anh, các bạn đã tắm rửa, cho con ăn, theo dõi bệnh án của con cùng y tá, bác sỹ của bệnh viện... Con đang được một cô trẻ lắm bế ẵm nên con như tìm thấy mẹ rồi... con được mặc một cái váy con gái hoa mầu hồng, trông xinh ơi là xinh, lần đầu tiên mình thấy mặt con tươi tắn... chắc con quên nỗi nhớ gia đình rồi... trẻ con mà :5: và mình cũng lần đầu tiên gặp con mà o khóc tẹo nào... Nhóm Hoa Sữa mặc áo đồng phục màu xanh nước biển và các bạn sẽ chia nhau trông con 24/24h... Chúng mình có gì cũng đưa cho họ quản lý nhé, để họ thấy quan trọng hơn và cũng là cách để chúng mình giúp họ hoà nhập với cộng đồng... họ dễ thương lắm nhưng chưa hoà nhập, vẫn hơi ngượng ngập... vì vậy các mẹ yêu quý hãy giúp đỡ họ nữa nhé... Họ sẽ chỉ dạy mình cách phòng tránh luôn.

80% là con được lên trung tâm 2, chị Khuê y tá trưởng khẳng định như vậy... nhưng chưa chắc chắn là thứ 7 đâu. Sẽ alo ngay khi có lịch cụ thể... Sẽ có một bạn của nhóm Hoa Sữa sẽ đi cùng để ôm ấp bé giúp các mẹ... vì các mẹ cũng mệt nữa vì tận gần 80km cơ...

Nói túm lại là Duy Anh đã vui lên rất nhiều rồi, mát mẻ, sạch sẽ có người chăm sóc... có người ngủ cùng, các mẹ rảnh rang thì vào chơi với con, vậy thôi. Không nhất thiết phải chia lịch nữa nhé. Hy vọng rằng con sẽ khoẻ lên, sẽ được nếm thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống mà không phải buồn đau nữa.

Giấy chứng nhận của khoa nhi mình đã có trong tay... Mai sẽ cố gắng vụ lên truyền hình, chị Hoa ơi, chị rửa giúp em một tấm hình bé nét nét được o? Em đăng cả hình cho khả thi cái... Cám ơn Khoai Tây nhiều nhiều và cám ơn mẹ Cún thì phải đã giới thiệu cô Diễm Hằng, chị Thanh và nhóm Hoa Sữa... Họ cũng nghèo lắm, tự lực thôi mà các mẹ nên sau vụ này chúng mình có khi sẽ tiếp tục giúp họ việc gì đó... Thôi tạm biệt cả nhà đã nhé... về nấu cơm đây...
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 05:39 PM
@Sáo ơi Loan Kem ơi các em tổng kết xem bé có những thứ gì , cần thêm thứ gì để sắm sửa cho con nhé (Nếu thật sự con đi lên trung tâm vào thứ bảy này ) !
@Mẹ nấu cháo mang vào là me'Bống đúng ko? Các mẹ cứ nhắc mãi :8:
@ Cảm ơn mẹ Khoai tây vì vụ giấy tờ nhé ! Sáng nay chị và Loan Kem cứ băn khoăn mãi vụ đó. :8:. Bây giờ tin bé sẽ đc mẹ KM đăng miễn phí rồi. :8:
@ Cảm ơn các mẹ. Nếu hoạt động nào của Hội quán các mẹ cũng chung sức tham gia giúp đỡ các em bé đc như thế này thì thật là mừng cho HQ quá đi thôi. :8:
@ Nếu lần trc Mai Chi ở đây mà gặp đc Hoa sữa thì tốt quá mẹ Sáo , mẹ 2 Gấu , Loan Kem nhỉ :2: .
________________________________________
me_vuchan
15/06/2006, 05:41 PM
Cám ơn các mẹ thật nhiều :8: , nghe tin mới về bé mình cũng thây vui và nhẹ nhõm hơn, tư lúc biết tin bé đến giờ bị ám ảnh quá.
Mong con chóng khoẻ nhé.
________________________________________
me's bống
15/06/2006, 06:01 PM
:(( :(( các mẹ ơi, thương bé qua, trưa nay vào thăm bé, thấy bé có vẻ vui vẻ, hoạt bát hơn hôm trước. chắc bé thấy co người chơi với bé nên bé vui hơn.

cháo rau ngon ơi là ngon của một mẹ mang vào(sory em ko bít tên mẹ ý :D) , bé ăn được lưng bát. rồi uống thuốc chống đi ngoài của mẹ susu mang vào.
đựoc một lúc là bé....lại đi ngoài.... phân xấu lắm....
nên mẹ susu quyết định giấu hết sữa tươi đi, khẻo ai không biết lại cho bé ăn, bệnh nặng thêm.

ôi , bé bị hăm nặng lắm các mẹ ơi. em đã bôi thứôc rồi, chẳng ăn thua. da ở mông bé đỏ tấy lên, và tượt hết da. nên lúc có các mẹ vào thăm, ko cần đóng bỉm đâu các mẹ nhi.. để cho bé dễ chịu một chút

hôm qua có mẹ kêu hết quần, nhưng sang nay em vào, thấy 1 thung đầy ắp quần(chỉ có vài cái áo thôi), các mẹ ko cần mang thêm quan ao vao nữa , nhiều quá bừa bộn , y tá lại kêu ca. Trưa nay các mẹ về hết, còn mỗi mình em với bé. định đợi đến lúc mẹ khác vào thì mới đi về, nhưng đến 1 giờ hơn vẫn ko thấy ai, đành phải ru bé ngủ rồi về.
bé ngoan lam, đặt nằm xuống nôi, gãi gãi lưng cho bé là bé ngủ ngon lanh. tội nghiệp thằng bé, nhìn nó ngủ co ro trong cái cũi, thương quá mà chẳng biết làm thế nào.
Mình tên Nga. Lúc về còn phải trèo cửa sổ không cậu :1:. Khổ thân cậu. Tớ rất ấn tượng vụ này: cậu mặc váy mà trèo cửa sổ đấy. Tức nhỉ, nhìn cậu duyên dáng thế mà mấy cái thằng bảo vệ lại làm khó.

@ Chị Loan ơi, Hôm nay mẹ hanvip2005 và mẹ Susu phải trèo cửa sổ để vào. Bác tính sao vụ này :4:. May mà cửa sổ này làm chắc chắn theo công nghệ Nhật, không mẹ Susu sẽ phải xây đền lại cửa sổ cho bệnh viện đấy :4:. Hay đợi Duy Anh lớn Bác bảo nó xây hộ bác trả lại cửa sổ cho bệnh viện :1:

@Mẹ Kem Mút: May mà ông xe ôm không để ý đến hai cái giảm xóc sau khi chở bác. Không thì bác chít :4:
________________________________________
susubebong
15/06/2006, 06:13 PM
Mừng quá rồi, em đã linh cảm là bé sẽ qua khỏi mà(hy vọng linh cảm không sai), từ nay mình sẽ yên tâm về bé rồi
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 06:17 PM
@ Chị Loan ơi, Hôm nay mẹ hanvip2005 và mẹ Susu phải trèo cửa sổ để vào. Bác tính sao vụ này :4:. May mà cửa sổ này làm chắc chắn theo công nghệ Nhật, không mẹ Susu sẽ phải xây đền lại cửa sổ cho bệnh viện đấy :4:. Hay đợi Duy Anh lớn Bác bảo nó xây hộ bác trả lại cửa sổ cho bệnh viện :1:


Me Sờ Bống ơi tên em khó gọi quá :4:. Tối qua Sáo nói chuyện cháo em sẽ nấu hai chị em khấp khởi mừng thầm. Hỏi mãi chả biết cố ấy cứ líu lươi nói tên em , chắc tại mừng quá mà.
Còn vụ cửa sổ mà "Su su bé bỏng" đó trèo chị chạy mất dép. Chị cũng xui Duy Anh chạy chứ mà xây lại cửa sổ theo công nghệ Nhật thì tốn xiền lắm. Loan này có tên Loan keo mà :21:
LoanKM đã lấy thông tin và số tel của nhóm Hoa Sữa. Vẫn thấy tiếc cho con gái Mai chi quá đi. :2:
Mãi mới thấy các mẹ cưòi :8:


Ngày 15.06 nhận từ TK...457785 số tiền 100K của mẹ Delta


Tổng kết
Ngày 13.06 số tiền 100K của mẹ vntruloves
Ngày 14.06 số tiền 100K của Pu Peo
Ngày 15.06 số tiền 300K Meomeo con
Ngày 15.06 số tiền 100K mẹ Delta
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
15/06/2006, 06:36 PM
:(( :(( các mẹ ơi, thương bé qua, trưa nay vào thăm bé, thấy bé có vẻ vui vẻ, hoạt bát hơn hôm trước. chắc bé thấy co người chơi với bé nên bé vui hơn.

cháo rau ngon ơi là ngon của một mẹ mang vào(sory em ko bít tên mẹ ý :D) , bé ăn được lưng bát. rồi uống thuốc chống đi ngoài của mẹ susu mang vào.
đựoc một lúc là bé....lại đi ngoài.... phân xấu lắm....
nên mẹ susu quyết định giấu hết sữa tươi đi, khẻo ai không biết lại cho bé ăn, bệnh nặng thêm.

ôi , bé bị hăm nặng lắm các mẹ ơi. em đã bôi thứôc rồi, chẳng ăn thua. da ở mông bé đỏ tấy lên, và tượt hết da. nên lúc có các mẹ vào thăm, ko cần đóng bỉm đâu các mẹ nhi.. để cho bé dễ chịu một chút

hôm qua có mẹ kêu hết quần, nhưng sang nay em vào, thấy 1 thung đầy ắp quần(chỉ có vài cái áo thôi), các mẹ ko cần mang thêm quan ao vao nữa , nhiều quá bừa bộn , y tá lại kêu ca.


trưa nay các mẹ về hết, còn mỗi mình em với bé. định đợi đến lúc mẹ khác vào thì mới đi về, nhưng đến 1 giờ hơn vẫn ko thấy ai, đành phải ru bé ngủ rồi về.
bé ngoan lam, đặt nằm xuống nôi, gãi gãi lưng cho bé là bé ngủ ngon lanh. tội nghiệp thằng bé, nhìn nó ngủ co ro trong cái cũi, thương quá mà chẳng biết làm thế nào.


Chiều nay mình cũng ở trong đó với bé từ 2h30 đến khoang 3h30. Thấy bé tươi tỉnh lắm. Lúc vào thấy 1 cô y tá đang cho bé uống thuốc, uống thuốc xong thì bé đòi ăn cháo. Ăn được độ 7-8 thìa thì bé không ăn nữa vfaf khoảng 15 phút sau bé lại ăn được thêm vài thìa cháo. Chắc tại bé mệt nên không ăn nhiều được 1 lúc nên có mẹ nào vào thì cứ hỏi xem có có muốn ăn cháo không rồi cho con ăn 1 chút. Cứ như thế mong rằng bé sẽ khá hơn.
Mình thấy hiện nay nặng nhất là phần hăm ở mông bé. Bị hăm kinh khủng quá, bé rất đau mà rất là ngoan. Bảo con nằm xuống để cô thay bỉm cho là nằm xuống ngay, lúc cởi bỉm ra chắc do ngứa và khó chịu quá cu cậu cứ muốn cho tay vào gãi, mình nhắc con đừng gãi sẽ đau hơn đấy thế là bỏ tay ra ngay. Bảo gì, làm nấy. Thương lắm các mẹ ạ.
À khi các mẹ vào thì cố gằng cởi bỉm cho con cho thoáng 1 lúc. Bảo bé nằm xuống rồi kê sẵn cái bỉm vào mông phòng hờ thôi. Bé nghe theo đấy các mẹ à.
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
15/06/2006, 06:41 PM
ME KEM MUT nói:
Tin vui nữa đây, chắc các mẹ đều mừng, các mẹ o biết mẹ Kem Mút ngồi trên ông xe ôm hôi hám từ bệnh viện về đến cơ quan mà như ngồi Business Class trên máy bay 747 ấy... như quẳng được cục gạch khỏi cái đầu nặng trĩu.

Mình đã gặp cô Diễm Hằng là một chuyên viên y tế cộng đồng đã về hưu, cô đang làm từ thiện, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tự lực... trong đó có Hoa Sữa là một nhóm các anh chị có HIV khoảng 40 người, do chị Thanh làm chủ nhiệm... Nhóm Hoa Sữa đã làm việc với khoa nhi và được ủng hộ trong việc chăm sóc Duy Anh, các bạn đã tắm rửa, cho con ăn, theo dõi bệnh án của con cùng y tá, bác sỹ của bệnh viện... Con đang được một cô trẻ lắm bế ẵm nên con như tìm thấy mẹ rồi... con được mặc một cái váy con gái hoa mầu hồng, trông xinh ơi là xinh, lần đầu tiên mình thấy mặt con tươi tắn... chắc con quên nỗi nhớ gia đình rồi... trẻ con mà :5: và mình cũng lần đầu tiên gặp con mà o khóc tẹo nào... Nhóm Hoa Sữa mặc áo đồng phục màu xanh nước biển và các bạn sẽ chia nhau trông con 24/24h... Chúng mình có gì cũng đưa cho họ quản lý nhé, để họ thấy quan trọng hơn và cũng là cách để chúng mình giúp họ hoà nhập với cộng đồng... họ dễ thương lắm nhưng chưa hoà nhập, vẫn hơi ngượng ngập... vì vậy các mẹ yêu quý hãy giúp đỡ họ nữa nhé... Họ sẽ chỉ dạy mình cách phòng tránh luôn.

80% là con được lên trung tâm 2, chị Khuê y tá trưởng khẳng định như vậy... nhưng chưa chắc chắn là thứ 7 đâu. Sẽ alo ngay khi có lịch cụ thể... Sẽ có một bạn của nhóm Hoa Sữa sẽ đi cùng để ôm ấp bé giúp các mẹ... vì các mẹ cũng mệt nữa vì tận gần 80km cơ...

Nói túm lại là Duy Anh đã vui lên rất nhiều rồi, mát mẻ, sạch sẽ có người chăm sóc... có người ngủ cùng, các mẹ rảnh rang thì vào chơi với con, vậy thôi. Không nhất thiết phải chia lịch nữa nhé. Hy vọng rằng con sẽ khoẻ lên, sẽ được nếm thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống mà không phải buồn đau nữa.

Giấy chứng nhận của khoa nhi mình đã có trong tay... Mai sẽ cố gắng vụ lên truyền hình, chị Hoa ơi, chị rửa giúp em một tấm hình bé nét nét được o? Em đăng cả hình cho khả thi cái... Cám ơn Khoai Tây nhiều nhiều và cám ơn mẹ Cún thì phải đã giới thiệu cô Diễm Hằng, chị Thanh và nhóm Hoa Sữa... Họ cũng nghèo lắm, tự lực thôi mà các mẹ nên sau vụ này chúng mình có khi sẽ tiếp tục giúp họ việc gì đó... Thôi tạm biệt cả nhà đã nhé... về nấu cơm đây...




Đọc được tin này mình mừng quá
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 06:55 PM
Trời ơi, mình vội quá. Chỉ muốn thông báo tình hình thế này:

- Các chị nhóm Hoa Sữa sẽ không thể ở với DA 24/24. Vì vậy, sẽ lại có nhiều lúc DA không có ai ở bên cạnh.
- DA đang bị sốt cao: 49,7 độ. Không quấy nhưng không chịu ăn. Nếu Hoa Sữa không ở được với bé tối và đêm nay thì rất cần mẹ nào đó vào với bé tối nay: ép bé ăn, nhắc bác sỹ cặp nhiệt độ, cho uống thuốc giảm sốt... Mình cũng đã nói qua ý kiến với mẹ KEM MÚT, mẹ nào vào được với bé tối nay thì khi ra về nên gửi một ít tiền cho kíp trực tối nay và nhờ họ quan tâm tới DA (cặp nhiệt độ, cho ăn, cho uống thuốc...) (trích quỹ)

Mình chỉ thông báo thế để mẹ nào đọc được mà thu xếp được để vào với DA tối nay thì tốt quá. Sau đây chắc chắn mẹ KEM MÚT sẽ thông báo lại tình hình vì bác ấy đang điện thoại đến các nơi để chỉ đạo. Hy vọng bác ấy sẽ nói tình hình đã OK. Nếu không, bác ấy sẽ có những chỉ đạo cụ thể hơn.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 07:02 PM
Cũng nhận đc thông báo như vậy. Tuy nhiên đang liên lạc với mọi ng để nhắn hộ. Mtu 80 giờ này đang ở đó những điện thoại ko liên lạc đc.
Mọi ng đọc đc lời này cố gắng giúp nhé ! (Trích qũy )
Đang tim xem có ai tối nay nói vào ko đây :2:
________________________________________
me's bống
15/06/2006, 07:23 PM
Cũng nhận đc thông báo như vậy. Tuy nhiên đang liên lạc với mọi ng để nhắn hộ. Mtu 80 giờ này đang ở đó những điện thoại ko liên lạc đc.
Mọi ng đọc đc lời này cố gắng giúp nhé ! (Trích qũy )
Đang tim xem có ai tối nay nói vào ko đây :2:
Em vào chị ah.

:2: Thế đêm thì nhóm HS có ai ở đó trực hay ngủ để coi DA không chị. Lịch của họ chỉ trông ngày hay thế nào ạ? :2:
________________________________________
hanhvip2005
15/06/2006, 08:33 PM
hix, các bác lại loan tin nay lên cho các mẹ khác biết, xấu hổ chết đi được, nhưng nghĩ cũng phải thôi, các mẹ ơi, có cách nào vào thăm bé dễ đang hơn ko, hôm nay mẹ susu nhìn em, bình phẩm....: giống ăn trôm, trèo tường khoét vách.
(ko nhung trèo cửa sổ, mà còn trèo qua 2 lần hàng rào nữa ạ)
hay mình thành lập hội, hay xin giấy tờ gì gì đi..... để mỗi lần thăm bé dễ dàng hơn

thôi em vào thăm bé đây. xem thằng bé ốm đau ra sao....
________________________________________
me's bống
15/06/2006, 10:23 PM
Em về rồi, đêm nay nó vẫn một mình, sốt cao và không biết có được một sự ân cần thực sự nào không từ các y tá :20: :20: :20: . Em lo lắng quá các chị ah
________________________________________
Xuka
15/06/2006, 10:49 PM
thôi em vào thăm bé đây. xem thằng bé ốm đau ra sao....
mẹ hanvip đã ở chỗ bé về rồi, bé có đỡ hơn 1 chút nhưng vẫn là sốt cao, tối nay có các chị Hoa sữa ở trong đó, mình quên ko hỏi buổi đêm có chị Hoa sữa nào có thể ở lại ko nhưng vừa post xong mới thấy me's bống nói là ko có ai thì vẫn sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến cái quạt trần phần phật trên đầu là ko sao chịu nổi :20: :20: :20:
mẹ hanvip nói các cô y tá cũng ko nhận khi mình có ý gửi chút tiền đâu, mình nghĩ kể cũng đúng thôi, điều này chắc các mẹ cũng hiểu ...
________________________________________
tythoi
15/06/2006, 11:12 PM
Em đọc topic này mà thấy buồn quá, trong khi những người xa lạ quan tâm đến DA như thế mà gia đình bé có thể bỏ mặc bé vậy sao. Các mẹ ơi em cũng muốn giúp bé, có hình thức nào không, TK để chuyển tiền hoặc vào thăm bé....
Thông báo cho em với nhé.
________________________________________
Xuka
16/06/2006, 08:26 AM
Em đọc topic này mà thấy buồn quá, trong khi những người xa lạ quan tâm đến DA như thế mà gia đình bé có thể bỏ mặc bé vậy sao. Các mẹ ơi em cũng muốn giúp bé, có hình thức nào không, TK để chuyển tiền hoặc vào thăm bé.... Thông báo cho em với nhé.

mẹ tythoi ơi:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
chuyển tiền xong bạn báo cho chị Loan nhé.
Lanh chanh tý: nếu bạn thăm bé thì mẹ tythoi đừng mua sữa tươi đóng hộp (kiểu như Cô gái HL, vinamilk ...) , bé vẫn đang bị tiêu chảy chưa khỏi mà, kẻo sẽ lãng phí ... mẹ nhé.
________________________________________
Linh mèo
16/06/2006, 08:35 AM
sáng nay không biết có mẹ nào vào với bé không nhỉ? Không biết con giai còn sốt nữa không? Thương bé quá, cứ tưởng đêm sẽ có người nào bên cạnh bé, ai dè bé vẫn 1 mình... Cứ nghĩ tới cảnh bé nằm co ro, bàn tay nắm chặt lấy cái song sắt của cái giường bé tí đấy mà không cầm được nước mắt. Tội nghiệp con giai, con có tội tình gì đâu nhỉ???
________________________________________
tukibin
16/06/2006, 08:49 AM
Các m¬e oi, hay mua 1 cai man chúp roi day khan bong to len tren cai man de dem be ngu do gio chu nam dươi quát tran sướt dem the kho than be qua
________________________________________
Me Tinto
16/06/2006, 08:51 AM
80% là con được lên trung tâm 2, chị Khuê y tá trưởng khẳng định như vậy... nhưng chưa chắc chắn là thứ 7 đâu. Sẽ alo ngay khi có lịch cụ thể... Sẽ có một bạn của nhóm Hoa Sữa sẽ đi cùng để ôm ấp bé giúp các mẹ... vì các mẹ cũng mệt nữa vì tận gần 80km cơ...


Thú thực sau lần vào thăm hụt bé cùng chị Hoa BS, em vấn bị ám ảnh thực sự mặc dù chưa gặp được bé bởi ánh mắt của bé trong ảnh.
Chị Loan ơi chị Hoa BS đang đi vắng, nếu chưa có ai rửa ảnh để đăng Truyền hình thì em sẽ làm việc đó. Thêm nữa là nếu hôm nào đưa bé lên TT2 thì cho em đi cùng với nhé, em không say xe đâu nên đi được. Ngày thường cũng được vì chắc là chị Hoa sẽ đồng ý cho em đi thôi (em là quân của chị Hoa mà)
Em thực sự không đủ can đảm để đọc nhiều lần topic này nên có gì chị nhắn cho em theo số 0983101576
Em cảm ơn chị nhiều
________________________________________
ME KEM MUT
16/06/2006, 08:58 AM
Đêm hôm qua nhóm Hoa Sữa chính thức có 3 người ở lại với bé... Mình gọi điện và nhờ cô Diễm Hằng gọi nữa... Sáng nay mình đến nhà chị Thanh- Nhóm trưởng Hoa Sữa, bị nhiễm HIV từ em trai do chăm sóc, đang nuôi 2 đứa trẻ bị bỏ rơi... thấy cả chị Thanh và 2 bạn ở trong viện về đang ngủ gà, ngủ gật... Họ đều nhiễm bệnh nên sức khoẻ o được tốt lắm... và mình lại thấy áy náy ghê gớm... Tuy nhiên, qua tiếp xúc, mình cảm nhận được cái tâm của họ... nên mình có phần yên tâm cho Duy Anh, các mẹ cứ yên tâm cùng mình nhé.

Đã hỏi ý kiến chị Loan, trích quỹ 300K gửi nhóm Hoa Sữa để các bạn ăn trưa, xe ôm, đi lại.... Chuyện về họ mình kể sau... chỉ túm lại là đã lên kế hoạch với Hoa Sữa... rằng sẽ chia ca từ 6h sáng đến 10h tối... lúc nào cũng có một thành viên Hoa Sữa cận kề với Duy Anh, tắm rửa, vệ sinh, chăm sóc... Các mẹ cố gắng thông cảm nhé, khi bé bị nặng như tối qua, mình sẽ nhờ vả họ và tin rằng họ không từ chối, nhưng nếu mình yêu cầu quá thì cũng vô tình làm phiền họ, những con người cũng đáng nể lắm, phải o các mẹ???

Chuyện chăm sóc bé, các mẹ cứ yên tâm giao phó cho họ đi, mình chỉ gửi đồ đến thôi... tiện thì cho ăn, cho uống nhưng nhớ tế nhị, cố gắng đừng mong mỏi bé được y hệt như con mình nhé... Mình cảm động với tấm lòng các mẹ lắm, yêu thương và rộng rãi tuy nhiên như mình nói... WTT ghi nhận tình cảm của các mẹ, nhưng các mẹ hãy tiết kiệm hơn cho các bé khác nữa... Duy Anh hiện tại là tạm đủ... Các mẹ chỉ cần mang đến cho con tình thương và nụ cười là OK... vấn đề tài chính không đến nỗi đáng lo.

Sáng nay me's Bong mang cháo vào cho con và hiện tại có một bạn HOa Sữa ở trong đấy... đến trưa họ sẽ thay ca... Con sáng nay đã đỡ sốt hơn, vẫn hơi mệt nhưng ngoan và o hề quấy. Ngày giờ con đi trung tâm sẽ thông báo sau
________________________________________
Binlemon
16/06/2006, 08:59 AM
Ngồi đọc hết các thông tin (trời ơi, qua một buổi mà quá nhiều thông tin) mà tình cảm đi từ vui sang buồn.

Vui vì những thông tin của mẹ KM đưa lên, mừng cho Duy Anh quá. Theo như bác sĩ thì con có thể sống thêm được vài năm nữa cơ mà.

Thế rồi lại thấy buồn vì con sốt cao quá (chắc 39o7 chứ nhỉ, mình nghĩ mẹ Sáo type nhầm). Mình lấy lo lắng vì viêm phổi và đi ngoài của bé kéo dài quá.

Rất cảm ơn và khâm phục các mẹ đã làm mọi điều vì Duy Anh.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 10.06.2006 - Không tên tuổi, không cha mẹ, mang virus HIV - Bé trai 3t bị bỏ rơi ở Nhi Việt Nhật

minhtu80
16/06/2006, 09:04 AM
mẹ hanvip đã ở chỗ bé về rồi, bé có đỡ hơn 1 chút nhưng vẫn là sốt cao, tối nay có các chị Hoa sữa ở trong đó, mình quên ko hỏi buổi đêm có chị Hoa sữa nào có thể ở lại ko nhưng vừa post xong mới thấy me's bống nói là ko có ai thì vẫn sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến cái quạt trần phần phật trên đầu là ko sao chịu nổi :20: :20: :20:
mẹ hanvip nói các cô y tá cũng ko nhận khi mình có ý gửi chút tiền đâu, mình nghĩ kể cũng đúng thôi, điều này chắc các mẹ cũng hiểu ...
Tối hôm qua lúc em về sờ trán bé thấy mát lắm ạ sao lại sốt nhanh thế. Thôi em vào với bé đây chứ không tối nay lại không vào được
________________________________________
ALnML
16/06/2006, 09:11 AM
Khổ quá tối qua cứ tel từ Sáo - Loan NP - Loan KM - Minh tú 80, chả dám ới ai vì đều hiểu là chúng mình đều tranh thủ , phụ nữ bận rộn nhiều thứ.
Truy tìm số của me'Bống đến khổ , lọc bài tìm hỏi hội 78...vẫn ko biết , sau thế nào Loan Kem lại có số. Me'Bống nhắn số cho chị đi....
Túm lại sáng nay Me'Bông nấu cháo mang vào , Hoa Sữa sẽ vào từ 6g sáng sớm nhất có thể (cái này chúng mình cũng thông cảm). Hôm qua Loan KM xin tư vấn từ cô Hằng và mấy chị em bàn nhau sẽ xin gửi bên đó một số tiền nho nhỏ 300K nhờ họ chăm bé hết khả năng có thể. Chị em mình cũng bận bịu ko lo đc hết nhất là sáng sớm và tối muộn. Hơn nữa thứ bảy chủ nhật ai cũng có gia đình phải lo.
Mẹ Tinto giúp rửa hộ ảnh nhé ! Rồi đưa giúp Loan KM :8:

Ngày 16.06 nhận 100K của Happysmile cho bé Duy Anh

Đến ngày hôm nay Quỹ Duy Anh
Thu 700K
Chi 300K gửi Hoa Sữa =====> Còn 400K
________________________________________
mebillcun
16/06/2006, 09:14 AM
Tối qua mình vào thăm con cả đêm không ngủ được.. cứ nghĩ đến ánh mắt của con khuôn mặt đáng yêu và nghĩ đến cái cũi, nó bé và chật quá nhưng lại rất cao ngộ nhỡ.....
Các chị ở Nhóm Hoa sữa thật đáng trân trọng (Chị Thanh- nhóm trưởng nhiệt tình lắm) thôi thì Duy Anh đã có tấm lòng của các mẹ ở WTT và nhóm Hoa sữa nữa nó cũng đỡ tủi phần nào các mẹ nhỉ...
Nhìn DA ăn bánh mà mẹ thấy thèm quá con ơi....
________________________________________
ME KEM MUT
16/06/2006, 09:27 AM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=469191#post469191

Hi, thấy mọi người vào topic này đông, đề nghị các mẹ đọc link trên nhé... chia sẻ với các em bé nghèo và phần nào làm tinh thần của chúng mình tăng lên vì làm được những việc có ý nghĩa nữa.
________________________________________
Meo Meo con
16/06/2006, 09:39 AM
Em có MÀN CHỤP, chiều em mang vào cho bé. Các mẹ ko cần phải mua nữa nhé.
________________________________________
MẹCún&Bống
16/06/2006, 11:32 AM
Mình vừa ở chỗ bé DA về đây. Lúc vào thì đã có mẹ Rosi đến từ 6h30 sáng và 1 bạn bên nhóm Hoa sữa.
Con ngoan lắm, chơi với con Pikachu cười khanh khách và hát trọn bài hát " Meo meo rửa mặt như mèo" :8: :8: . Lúc mình và mẹ Pama Hiển Minh vào ( khoảng 8h) thì con đã bớt sốt rồi, nhưng lúc về thì con lại hơi ngây ngấy sốt, không muốn chơi nữa :2: .
Chỗ hăm ở mông của DA có vẻ nặng nên sáng nay mẹ Pama Hiển Minh đã bôi thuốc mỡ tetracylin rồi. Chiều nay mẹ nào vào thì vệ sinh rồi bôi cho con thêm lần nữa nhé. Vết hăm nặng thì bôi bepanthen chắc không ổn bằng thuốc mỡ tetracylin.
DA ăn ít lắm, chỉ được mấy thìa cháo mỗi lần thôi. Lúc 10h mình pha 2 thìa sữa , mẹ minhtu cho uống nhưng không biết có hết không. Nhưng DA thích uống nước orezon lắm, uống được cả cốc đầy, nhưng phải đút thìa chứ không chịu uống bình đâu. Các mẹ cho DA uống nước thì đút thìa cho con nhé !

Từ giờ đến trưa thì đã có mẹ minhtu và 1 bạn nhóm HS trong đó với bé rồi.
Chiều nay có mẹ nào vào được với con cho con đỡ tội nghiệp, vì cứ có người vào là con vui, ai về là mếu, thương lắm !
Sáng nay DA đi chụp phổi, không biết kết quả thế nào? Chiều mẹ nào vào mà có thông tin thì post lên nhé !
Mong tin DA từ cả nhà !
________________________________________
Me Tinto
16/06/2006, 11:37 AM
Em đã chọn 2 ảnh chụp cận cảnh nhất để in rồi đấy, chị Loan khi nào về CQ thì ới em sẽ mang đến nhé!
Duy Anh ơi, mong con sớm bình phục
________________________________________
ME KEM MUT
16/06/2006, 11:47 AM
Mình và Linh Mèo vừa đi chụp phổi cùng con, vẫn chưa có kết quả... Con sọp đi trông thấy vì sốt... và đang chảy nước mũi nữa... nhưng ánh mắt con đã vui lắm... mình o may nên chẳng lần nào thấy con cười, mẹ Vân nhóm Hoa Sữa đang chăm con là cô giáo đấy... rất tận tình... 12h sẽ có bạn khác vào thay ca... Có các bạn, con không phải đóng bỉm nữa, thoáng hơn và con đã biết đòi hỏi rồi đấy, không chịu nằm trong cũi đâu, từ sáng đến tận bây giờ toàn nằm trên tay mẹ Vân nhóm Hoa Sữa thôi... Cám ơn các bạn Hoa Sữa nhiều nhiều lắm...

Hiện giờ Mẹ's Bông đang ở đó với bạn cùng cơ quan, me's Bong mang cả cơm cho Vân ăn và nấu cháo cho con... con o chịu ăn cháo viện nấu... Mình dặn Hoa Sữa là phải cứng với các mẹ WTT, cho con ăn theo bữa cho được nhiều và tránh bị đi ngoài. Đêm qua con đi 4 lần nhưng từ sáng đến giờ chưa bị đi lần nào cả... Thông tin đi trung tâm vẫn chưa có nhưng cả viện lẫn cô Phương- GĐ trung tâm 2 đều nói là sẽ lên đó.

Mình có hẹn với cô Phương, đến để hỏi thăm Nhật Mai nữa... đi đây.
________________________________________
mẹ sáo
16/06/2006, 11:59 AM
Trời ơi, hôm nay mình bận vô cùng. Bây giờ mới đọc được bài các mẹ post. Thôi hy vọng, hy vọng...
________________________________________
Em Dua
16/06/2006, 12:08 PM
Quên mất, sorry các mẹ. Về hăm của bé DA ấy mà. nhà mình có 1 hộp thuốc chữa hăm rất hiệu nghiệm, mình quên mất, bây giờ mới nhớ ra. Đây là thuốc đông y, do 1 cô y tá ở viện C mách. Mình mua và còn thừa 1 hộp ( do bé nhà mình da dữ, bị hăm nặng lắm nhưng giờ thì đã khỏi ). Ko biết làm thế nào để chuyển cho các mẹ nhỉ. sáng mai có mẹ nào vào đấy ko, mình sẽ vào cùng và mang cho. Mình muốn mua cho 2 bé sơ sinh sữa thì nên mua sữa gì nhỉ??
có mẹ nào vào sáng mai thì ới mình với nhé. ĐT : 0912152250
________________________________________
ALnML
16/06/2006, 02:29 PM
@ Cảm ơn tấm lòng của Em Dua. Hai bé sơ sinh đó chúng mình vẫn mua sữa cho hai bé , cách 3-4 ngày/ 1 hộp , tránh nhiều quá phí hoài. Việc này mình hoàn toàn nhờ vào mẹ Sáo. Còn tiền thì trích từ quỹ của 2 bé và nếu thiếu sẽ từ quỹ lớn. Thứ năm hôm qua mang sữa vào rồi thì khoảng.....thứ ba tuần sau sẽ mang vào tiếp. Chúng mình mang cách ngày ko phải vì....mà vì cho cố gắng cho có hiệu quả. Hôm đầu mẹ Sáo có mua hộp Abot 132K , sau đó mua Nan cho trẻ thiếu tháng 116K (tiện đâu mua đấy vì ai cũng bận mà ). Nếu có thể bạn hãy mang vào thứ 2 hoặc thứ 3 như thế thì thật tiện. Mang vào phòng sơ sinh nhé. Có gì nhớ báo chúng mình để chúng mình khỏi mang. :8:
@ còn bé Duy Anh : Cảm ơn bạn mang thuốc vào , bạn đưa cho mẹ nào đó bạn gặp , chắc sẽ có ai đó trong nhóm các mẹ hoặc trong nhóm Hoa sữa.
@ mẹ bé Nghé : chúng mình từ hồi bé Mai Chi cũng biết đến chùa Pháp Vân. Tuy nhiên bỏ rơi tại bệnh viện thì BV phải quản lý chặt chẽ , kể cả bạn có nhận nuôi cũng chưa chắc đã đc cơ. Cảm ơn bạn.
________________________________________
Me2Gau
16/06/2006, 03:26 PM
Không biết thằng cu có còn sốt không nhỉ?
________________________________________
Đốm nhè
16/06/2006, 04:06 PM
Không biết thằng cu có còn sốt không nhỉ?
Lúc trưa nay, khoảng 12h mình và mẹ bé Bummi vào thì thấy cháu đang đứng chơi cùng me's Bong
Cháu hết sốt rồi, nhưng ko chịu ăn cháo, đút cháo, nựng cháu ăn nhưng DA cứ mím chặt môi vào. Me's Bong pha sữa cho cháu, DA mút = ống mút hết 1 bình đầy đấy.
Cháu đòi chơi điện thoại, chơi đàn đồ chơi và cười rồi. Cháu đòi uống nước nữa, chắc đi ngoài mất nước nên khát.
Vẫn bị đi ngoài :2: (2 lần thì phải)
________________________________________
me's bống
16/06/2006, 04:55 PM
Trưa nay có mẹ Bummi và mẹ Đốm nhè vào thăm và chơi với Duy Anh, các mẹ có gửi qua em để ủng hộ Duy Anh.
Mẹ Bummi: 100K
Bạn cùng cơ quan mẹ Bum Bi: 50K
Mẹ Đốm nhè: 200K

Chị Loan ơi, chiều nay em vào, nếu gặp mẹ nào bên WTT thì em đưa tiền ủng hộ này để gửi chị nhé. Mai em đi Đà Nẵng rồi, đi 5 ngày, 22/6 em mới về HN
________________________________________
me's bống
16/06/2006, 04:58 PM
Không biết thằng cu có còn sốt không nhỉ?
Từ trưa đến 1h chiều, em ở đó thì ko thấy Duy Anh bị sốt gì nữa, đầu đã mát hơn. Nhưng chắc tạm thời, có thể sẽ bị sốt lại, vì nó đang bị ho vì Viêm phổi quá.
________________________________________
MẹCún&Bống
16/06/2006, 05:21 PM
Đã có kết quả DA chụp phổi chưa nhỉ? Không biết tình hình trong đó thế nào? Mai có ai vào với DA không? Bao giờ DA lên trung tâm 2?....
________________________________________
Mẹ Hà Anh
16/06/2006, 05:35 PM
Các mẹ ơi em đọc được tin của mẹ Kem Mút mà mùng quá
________________________________________
Pama Hiển Minh
16/06/2006, 05:56 PM
Đã có kết quả DA chụp phổi chưa nhỉ? Không biết tình hình trong đó thế nào? Mai có ai vào với DA không? Bao giờ DA lên trung tâm 2?....
Em xin bổ sung bài tường thuật của chị Hải Cun&Bong: EM và chị Hải vào được BV cũng là do sự thông cảm của các anh các chị gác cổng, không phải trèo cửa sổ hàng rào gì cả. May mắn quá.
Gặp Duy Anh, có cái điện thoại mới, cậu ta vui hẳn lên, bấm bấm, nghe nghe, còn đòi " đeo" , tức là đeo vào cổ ý. Sau đó ôm con Pikachu ,"chu, chu" vui lắm, còn cười và hát. Lúc đó trông con cũng rất hoạt bát vui vẻ. Thấy con gãi gãi mông, em bỏ luôn bỉm ra, chao ôi thương quá, bé chịu sao nổi cơ chứ. Duy Anh chắc cũng hay được si tè nên em vừa "sì sì" thì cậu đã tè vào cái chai rồi, sau đó còn tè thêm được lần nữa. Thế cũng tốt, đừng đóng bỉm nữa, khỏi làm sao được cái hăm ghê gớm như thế.
Một điều em thấy rất rõ ràng là các BS , y tá, cả Bệnh nhân và những người quanh đó đều có vẻ thương và quan tâm lắm, các BS đều dịu dàng hỏi han Duy Anh. Không hề khó chịu chút nào. Ai cũng thương Duy Anh lắm mà.
Đặc biệt là cô Hoa Sữa trẻ lắm, nhưng rất thương bé, bế ẵm, thơm nựng bé như con đẻ của mình vậy, em yên tâm lắm.
Hôm nay , nhìn thấy BS đến tiêm là mặt cậu đã căng thẳng rồi, chắc biết là sắp bị đau, con tiêm ven chảy máu nhiều lắm, khóc to nữa, chắc là đau quá , lấy ven mấy lần mà không được, khổ thân, cái tay bé ơi là bé. Nhưng rút tiêm ra là con lại nín ngay. Ngoan ghê lắm.
Trước khi em về, Duy Anh lại bị sốt lại, có vẻ mệt hơn lúc sáng, cô HS ru ngủ nhưng không chịu ngủ. Chúc con đêm nay ngủ non nhé, và ngủ nhiều hơn 1 chút nữa.
________________________________________
PrettySons
16/06/2006, 07:02 PM
Ngày 16.06 nhận 100K của Happysmile cho bé Duy Anh

Đến ngày hôm nay Quỹ Duy Anh
Thu 700K
Chi 300K gửi Hoa Sữa =====> Còn 400K

Chị ơi em có gửi cho bé lọ Lyvisit, có cho bé uống không hả chị. Tiêm kháng sinh trường kỳ như thế bé sẽ mệt lắm, nên bổ sung cho bé Vít và men tiêu hoá để bé ăn ngon miệng hơn.
________________________________________
susubebong
16/06/2006, 07:43 PM
không biết bé có uống men tiêu hoá không? các mẹ ơi có mấy gói antibio và oresol đấy
Nếu muốn bé khỏi hăm thì chỉ có cách là hạn chế đóng bỉm ở mức tối thiểu, còn thuốc nào đi nữa cũng không thể chịu được vì thời tiết rất nóng, có các mẹ Hoa sữa ở đó mà bé vẫn đóng bỉm sao?
________________________________________
sumogiabao
16/06/2006, 10:08 PM
Tôi ở Saigon, nghe chuyện các bạn giúp bé Duy Anh mà xôn xao trong lòng.
Xa quá không giúp gì được cho bé, không phụ được điều gì cho các bạn - chỉ mong chia sẽ với các bạn và gửi đến các bạn lòng cảm mến ngọt ngào nhất như các bạn đã chia sẽ với bé D.A
________________________________________
hanhvip2005
16/06/2006, 11:09 PM
các mẹ ơi, có kết quả chụp phổi của con chưa??? lo cho bé quá, hôm nay em ko vào thăm bé được, đọc được tin các mẹ viết cũng yên tâm hơn..... nhưng vẫn chưa biết kết quả chụp......
________________________________________
Mẹ Hà Anh
17/06/2006, 09:13 AM
Chị Loan ơi em là Lê Thị Chuyên cùng các mẹ, mẹ Chipchiphop,mẹ Xuân Hiếu, Mẹ Thanh Hà, vừa chuyển vào tài khoản của chị 400,000 để các mẹ mua cho các bé những gì còn thiếu, nhất là bé Duy Anh
________________________________________
Me Cuncon
17/06/2006, 10:23 AM
Mình vừa ở chỗ bé về đây. Từ lúc mình vào 6:30 đến 9:30 không thấy bị đi ị lần nào, dấm đài những 2 lần, ngủ được 1 giấc, đã đỡ sốt nhiều, sờ trán chỉ thấy hơi hơi tý thôi. Đêm qua bé được truyền 1 chai đạm. Cho chơi ô tô thấy cười tươi rồi.

Mình vào đúng lúc các cô nhóm Hoa sữa đang "giao ca". Đêm qua có 1 cô, 1 cậu ở với bé. Các cô, cậu dễ thương lắm :8:

Không vào mạng được nên ko biết có mẹ nào mang cháo chưa nên cứ mang đi cho chắc thì thấy Mẹ Bống cũng mang vào rồi. Mang bánh mì vào cho các cô nhóm Hoa sữa ăn sáng, ai dè con thèm ăn, xin, ăn hăng quá, cắn miếng to, nuốt vội vàng nghẹn cả ra. 1 lúc lại xin nước, lúc nữa cho uống sữa tu vài hơi hết cả bình, mừng quá luôn, xong lại cầm bánh mì gặm tiếp. Cháo thì từ hôm qua không chịu ăn, chắc do ăn mãi cháo ngán quá. Hôm nay được đổi bữa bánh mì Như lan :4:

Mai mình lại vào sáng và sẽ mang cháo + xôi duốc nhé (mẹ Bống đi ctac rồi nên sẽ không có cháo của Mẹ Bống nưa). Các mẹ có vào thì không cần mang gì đâu :8:
________________________________________
MẹCún&Bống
17/06/2006, 10:56 AM
Cảm phục tấm lòng của các mẹ quá :8: .
Mẹ Bống ơi, chị cũng đọc các bài bên Làm cha mẹ, thấy quí tấm lòng của em biết bao. Con em cũng còn bé thế mà em không ngại ngần gì ngày 3 bữa mang cháo, mang cơm cho DA và các bạn HS. Không ngại ngần gì thay rửa cho bé...
Chị kể chuyện này cho mẹ chồng chị, bà khóc và bảo cám ơn trên cuộc đời còn nhiều người tốt như mẹ Bống, mẹ sáo, mẹ Kem Mút, mẹ Loan, mẹ Cún con.... Cái TÂM của các mẹ lớn biết bao !
Cám ơn các mẹ. Yêu các mẹ lắm:8: :8:
________________________________________
Hà Kin
17/06/2006, 11:26 AM
@chị Quỳnh: Bống đi công tác nhưng có nhờ mẹ Cún & Lu bên Làm cha mẹ mang cháo vào đó. Không biết thế nào. Link đây chị: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5531&start=105
________________________________________
Lu & Cun
17/06/2006, 06:25 PM
@chị Quỳnh: Bống đi công tác nhưng có nhờ mẹ Cún & Lu bên Làm cha mẹ mang cháo vào đó. Không biết thế nào. Link đây chị: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5531&start=105
Mai mình bận cả ngày ( bé Lu nhà mình ốm rồi ) , nhờ các mẹ bên này đưa cháo và đồ ăn vào cho các bạn HS nhé.. trăm sự nhờ các mẹ. Sáng thứ 2 mình sẽ thu xếp vào..Hôm nay Duy Anh vẫn từ chối cháo.. rất thèm uống sữa..
________________________________________
mẹ sáo
17/06/2006, 10:30 PM
@chị Quỳnh: Bống đi công tác nhưng có nhờ mẹ Cún & Lu bên Làm cha mẹ mang cháo vào đó. Không biết thế nào. Link đây chị: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5531&start=105

Chiều thứ 6 mình vào với Duy Anh đến 7 giờ, cùng với nhiều mẹ khác. Sau đó, có mẹ Xuka. Mẹ Xuka ở với con đến tận gần 9 giờ tối. Lúc đó con vẫn đang truyền và các mẹ Hoa Sữa chưa đến nhưng chắc là đến ngay sau đó. Duy Anh mệt, chỉ ăn bánh nhưng có mẹ mang vào cho con một bạn robot Asimo biết đi, biết nói Hello...,một mẹ cứ cầm bạn Asimo đó trêu con, con cười khanh khách, hì hì, nhe cả răng sún. Thương ghê.

Các mẹ tiếp tục mang vào cho con rất nhiều thứ, tất cả những gì các mẹ nghĩ là con cần vào lúc này: sữa, bánh, đồ chơi (rất nhiều đồ chơi đẹp), thuốc... Các mẹ còn cho Duy Anh tiền nữa. Mình đã cầm hộ, sẽ sớm chuyển đến chị Loan AL&ML:
- Một mẹ mặc áo xanh đi với một mẹ mặc áo tím, béo hơn (hỏi tên các mẹ nhất định không nói vì còn "mải" khóc vì thương con): 100K
- Mẹ Minh Hoà (hình như chưa có nick trên WTT): 200K. Mẹ Minh Hoà ngày nào cũng vào với con, mang bánh, nước và nhiều thứ khác cho con.
- Một (nhóm) mẹ nữa ở CT gì đó quên mất rồi gửi cho con 1 phong bì nhưng lại chưa mở ra nên mai sẽ công bố.

Đêm hôm kia các mẹ HS ở lại với con không có chỗ ngả lưng. Cảm phục và thương các mẹ quá. Mình đã cố gắng để mang vào được cho các mẹ một cái giường gấp nhưng không thuyết phục được Khoa (kém ghê!), đành mang chiếu vào (mang 2 cái nhưng bị bảo vệ thu lại 1 cái). Đêm qua các mẹ HS nằm tạm trên cái chiếu bé tẹo đó. Chẳng biết phải làm thế nào.

Sáng nay Duy Anh có vẻ đỡ sốt, chịu chơi hơn nhưng đến chiều thì lại sốt nhiều, mặt đỏ bừng, nằm thiêm thiếp trên tay chị Thanh. Thương lắm. Con bắt đầu có vẻ của một em bé rồi: hơi nũng nịu, nhõng nhẽo một tí (các cô bác sỹ bảo là bắt đầu "kiêu"). Một phần vì DA ốm, mệt, yếu đuối hơn, một phần vì con được các mẹ cưng chiều, con hiểu giá trị của con. Mà đúng thôi, con trẻ phải được cả gia đình, xã hội nâng niu, chăm sóc, cưng chiều. Vậy mà số phận kém may mắn khiến con phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Bây giờ, con đang được hưởng chỉ một phần rất rất nhỏ niềm hạnh phúc mà lẽ ra mọi trẻ em bình thường đều được hưởng.

Hôm nay mang cháo vào nhưng con không chịu ăn. Mẹ Minh Hoà bảo hay là mai mang vào cho con cơm với ruốc, lạ lạ miệng, biết đâu con lại ăn. Nhưng mai không biết có vào được không, vì mình đang bí quá, bác giúp việc về quê, không có ai trông con cho mà đi. Nhưng không vào được thì lại sốt ruột lắm. À mà mẹ Bống lại đi công tác rồi. Mẹ nào mang cháo vào cho con nhỉ?

Hy vọng con đã đỡ sốt rồi. Trông chờ tất cả ở tình thương của các mẹ Hoa sữa. Duy Anh ơi, mẹ đang nhớ con này.
________________________________________
bekhoaitay
18/06/2006, 10:33 AM
Chiều thứ 6 mình vào với Duy Anh đến 7 giờ, cùng với nhiều mẹ khác. Sau đó, có mẹ Xuka. Mẹ Xuka ở với con đến tận gần 9 giờ tối. Lúc đó con vẫn đang truyền và các mẹ Hoa Sữa chưa đến nhưng chắc là đến ngay sau đó. Duy Anh mệt, chỉ ăn bánh nhưng có mẹ mang vào cho con một bạn robot Asimo biết đi, biết nói Hello...,một mẹ cứ cầm bạn Asimo đó trêu con, con cười khanh khách, hì hì, nhe cả răng sún. Thương ghê.

Các mẹ tiếp tục mang vào cho con rất nhiều thứ, tất cả những gì các mẹ nghĩ là con cần vào lúc này: sữa, bánh, đồ chơi (rất nhiều đồ chơi đẹp), thuốc... Các mẹ còn cho Duy Anh tiền nữa. Mình đã cầm hộ, sẽ sớm chuyển đến chị Loan AL&ML:
- Một mẹ mặc áo xanh đi với một mẹ mặc áo tím, béo hơn (hỏi tên các mẹ nhất định không nói vì còn "mải" khóc vì thương con): 100K
- Mẹ Minh Hoà (hình như chưa có nick trên WTT): 200K. Mẹ Minh Hoà ngày nào cũng vào với con, mang bánh, nước và nhiều thứ khác cho con.
- Một (nhóm) mẹ nữa ở CT gì đó quên mất rồi gửi cho con 1 phong bì nhưng lại chưa mở ra nên mai sẽ công bố.

Đêm hôm kia các mẹ HS ở lại với con không có chỗ ngả lưng. Cảm phục và thương các mẹ quá. Mình đã cố gắng để mang vào được cho các mẹ một cái giường gấp nhưng không thuyết phục được Khoa (kém ghê!), đành mang chiếu vào (mang 2 cái nhưng bị bảo vệ thu lại 1 cái). Đêm qua các mẹ HS nằm tạm trên cái chiếu bé tẹo đó. Chẳng biết phải làm thế nào.

Sáng nay Duy Anh có vẻ đỡ sốt, chịu chơi hơn nhưng đến chiều thì lại sốt nhiều, mặt đỏ bừng, nằm thiêm thiếp trên tay chị Thanh. Thương lắm. Con bắt đầu có vẻ của một em bé rồi: hơi nũng nịu, nhõng nhẽo một tí (các cô bác sỹ bảo là bắt đầu "kiêu"). Một phần vì DA ốm, mệt, yếu đuối hơn, một phần vì con được các mẹ cưng chiều, con hiểu giá trị của con. Mà đúng thôi, con trẻ phải được cả gia đình, xã hội nâng niu, chăm sóc, cưng chiều. Vậy mà số phận kém may mắn khiến con phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Bây giờ, con đang được hưởng chỉ một phần rất rất nhỏ niềm hạnh phúc mà lẽ ra mọi trẻ em bình thường đều được hưởng.

Hôm nay mang cháo vào nhưng con không chịu ăn. Mẹ Minh Hoà bảo hay là mai mang vào cho con cơm với ruốc, lạ lạ miệng, biết đâu con lại ăn. Nhưng mai không biết có vào được không, vì mình đang bí quá, bác giúp việc về quê, không có ai trông con cho mà đi. Nhưng không vào được thì lại sốt ruột lắm. À mà mẹ Bống lại đi công tác rồi. Mẹ nào mang cháo vào cho con nhỉ?

Hy vọng con đã đỡ sốt rồi. Trông chờ tất cả ở tình thương của các mẹ Hoa sữa. Duy Anh ơi, mẹ đang nhớ con này.

Chị Sáo ơi, đêm qua đọc bài của chị em định hôm nay mang cháo vào cho con nhưng con em đang bị ngã từ trên cao, đập ngửa đầu nên em phải ở nhà với cháu, chả biết chiều tối có vào được không?

Em làm cùng văn phòng với mẹ Minh Hoà đấy, chị ấy và mọi người chỗ em đều thương bé D.A lắm. Bọn em cũng rất cảm phục chị Sáo khi thấy chị chăm D.A như mẹ chăm con. Cám ơn chị và các mẹ ở đây lắm lắm.
________________________________________
Xuka
18/06/2006, 11:00 AM
Chị Sáo ơi, đêm qua đọc bài của chị em định hôm nay mang cháo vào cho con nhưng con em đang bị ngã từ trên cao, đập ngửa đầu nên em phải ở nhà với cháu, chả biết chiều tối có vào được không?

Em làm cùng văn phòng với mẹ Minh Hoà đấy, chị ấy và mọi người chỗ em đều thương bé D.A lắm. Bọn em cũng rất cảm phục chị Sáo khi thấy chị chăm D.A như mẹ chăm con. Cám ơn chị và các mẹ ở đây lắm lắm.
ôi sao thế hả khoait ây, giờ con em sao rùi?

Duy ANh có vẻ thích ăn bánh quy lắm, có gói bánh quy lúa mạch mẹ nào mang vào ấy, cu cậu ăn 4 cái liền, hỏi là "con có mấy răng" cu cậu biết há mồm ra cho xem :1: Có lẽ vì truyền nên lúc mình vào DA cũng ko uống nước mấy, chỉ mút mút 1 chút vì khô miệng thôi. :2:
________________________________________
Khai Tâm
18/06/2006, 12:13 PM
ôi sao thế hả khoait ây, giờ con em sao rùi?

Duy ANh có vẻ thích ăn bánh quy lắm, có gói bánh quy lúa mạch mẹ nào mang vào ấy, cu cậu ăn 4 cái liền, hỏi là "con có mấy răng" cu cậu biết há mồm ra cho xem :1: Có lẽ vì truyền nên lúc mình vào DA cũng ko uống nước mấy, chỉ mút mút 1 chút vì khô miệng thôi. :2:


Ngay mai co bac nao vao buoi chieu, cho em gui it banh cho DA nhe. Thuong qua....
________________________________________
ME KEM MUT
18/06/2006, 05:22 PM
Mình vừa về quê ra, không biết cả ngày nay con sao rồi??? Tối qua vào thăm thì con mặt đỏ phừng phừng, đang sốt... Bác sỹ Xuân nói kết quả chụp phổi không có chấn động mạnh như Nhật Mai... Vẫn chưa có công văn gì của Sở lao động thương binh và XH, hy vọng ngày mai sẽ có.

Mình gặp cô Phương- GIám đốc trung tâm 2 rồi, cô rất thương, nói là nếu bé cần chăm sóc quá thì cứ mang lên trước rồi giấy tờ sau cũng được, tuy nhiên BS Xuân nói không thể làm như thế được. Mong lắm ngày mai... Bé Nhật Mai phải dùng thuốc, nhưng cô Phương nói bé cứng cáp hơn hôm mới lên rất nhiều, chỗ hăm đã đỡ... Cô nói về những bệnh nhân HIV làm mình rất có hy vọng, ai mà hợp thuốc thì sẽ rất ổn.

TIn về tìm bé đã phát trên truyền hình Hà Nội lúc 5h chiều thứ 7 và 5h chiều nay, có cả hình bé. ADSL nhà mình bị hỏng nên chỉ nhắn tin cho mấy mẹ mình biết số, chẳng biết có ai xem được o? Mình bận quá o xem được mà cũng chẳng nhận được cú điện thoại nào từ hôm qua đến giờ... Buồn!

May mà có nhóm Hoa Sữa... Họ vừa chăm con vừa ốm, bởi vì cũng giống như con, họ cũng rất hay ốm... chị Thanh nhóm trưởng đêm nào cũng sốt... nhưng họ yêu Duy Anh lắm làm chúng mình thấy thật may mắn.

Tối nay mình sẽ thu xếp vào thăm con.
________________________________________
Bánh qui AFC
18/06/2006, 07:15 PM
Mình vừa ở đó về. DA sốt khoảng 38.3, mặt đỏ và không ăn uống gì từ lúc mình vào, bụng vẫn chướng to...
Có mẹ nào vào thì mua cho DA mấy đôi tất nhé! Đầu nóng nhưng chân thì lạnh lắm, đi tất ấm chân sẽ giảm được ho và sổ mũi. À, mua thêm thuốc nhỏ mũi NatriClorid nhé!
Hoa Sữa hôm nay có mấy bạn trẻ vào trông buổi tối và đêm.
________________________________________
Linh mèo
18/06/2006, 07:16 PM
Hôm nay em cũng xem được tin TÌM NGƯỜI NHÀ của bé DA trên HTV lúc 16h50, có cả ảnh của bé. Hy vọng là có ai xem tivi thấy bé quen quen... Thương bé quá, không biết con giai đã khỏi sốt chưa ?
________________________________________
Hà Kin
18/06/2006, 08:47 PM
@Bánh Quy AFC: sốt 38,3 đo nách thì trong cơ thể là sốt gần 39độ rồi bạn ạ. Thường sốt càng cao, chân tay càng lạnh đấy. Phải uống thuốc hạ sốt và lau người bằng nước ấm cơ, mặc thoáng mát, không cần đi tất cho bé đâu bạn ạ.

À, bạn mình nói hôm truớc bé nhà chị ấybị sốt, đi khám, bác sỹ nói lấy cái khăn nhúng nc ấm ủ chân cho con, chị ấy làm theo, thấy chân con ấm lên ngay.

Các mẹ vào thấy chân con lạnh thì thử làm và nói các cô Hoa sữa giúp xem sao.
________________________________________
ME KEM MUT
18/06/2006, 09:41 PM
Đã mua tất rồi, con vẫn sốt và mệt lắm... cứ kéo tất ra không chịu đi... Chắc nóng và ngứa ngáy quá. Vẫn sốt lắm... không chịu ăn cháo và mình pha cho 120ml sữa con uống hết veo, lại pha thêm 100 nữa cũng gần hết... chắc do sốt nên con khát mà cô bạn mới bên nhóm Hoa Sữa chưa có kinh nghiệm nên không hiểu con đòi gì...

Bác sỹ nói bệnh con thế nên không thể giải thích được tại sao không hạ sốt... mình lo và buồn lắm, chẳng biết nói gì nữa.

Sau 2 tin nhắn trên truyền hình mình nhận được duy nhất một cú điện thoại gọi nhỡ từ Hưng Yên, nháy một cái rồi tắt ngay... mình tra ra đó là của một chị tên là Thanh. Ngày mai mình sẽ tìm cách điều tra số máy này trước khi gọi điện lại.

Có một vấn đề tế nhị nữa mà mình suy nghĩ từ chiều là có mẹ gọi điện cho mình nói mình cầm khoản tiền để trong hộp giấy vì rất nhiều và có bạn của mẹ đó để vào... Ông xã mình khuyên không nên, mình hỏi ý kiến chị Loan cũng nói không nên và tối nay mình không dám sờ đến cái hộp đó... Vấn đề cũng khó nói vì nó hơi nhạy cảm với bệnh viện nên đề nghị các mẹ thành viên của WTT hay bạn bè thì cứ chuyển khoản cho bác Loan NP nhé... Mình còn đọc link của các bạn Lamchame cũng thấy các bạn đưa tiền cho nhóm Hoa Sữa... mình cũng không biết nói gì cả... không hiểu các bạn có biết WTT đã chuyển tiền rồi không, và chúng mình đưa theo sự chỉ đạo của cô Diễm Hằng một chuyên gia y tế cộng đồng, người đã giúp chúng mình biết đến nhóm Hoa Sữa... Nếu chúng mình có sự thống nhất thì chắc hay hơn các bạn nhỉ? Vì bé cũng chỉ đi trong ngày mai, ngày kia thôi... chúng mình cùng cố gắng save money cho những trường hợp khác nữa chứ...
________________________________________
Lu & Cun
18/06/2006, 10:31 PM
Đã mua tất rồi, con vẫn sốt và mệt lắm... cứ kéo tất ra không chịu đi... Chắc nóng và ngứa ngáy quá. Vẫn sốt lắm... không chịu ăn cháo và mình pha cho 120ml sữa con uống hết veo, lại pha thêm 100 nữa cũng gần hết... chắc do sốt nên con khát mà cô bạn mới bên nhóm Hoa Sữa chưa có kinh nghiệm nên không hiểu con đòi gì...

Bác sỹ nói bệnh con thế nên không thể giải thích được tại sao không hạ sốt... mình lo và buồn lắm, chẳng biết nói gì nữa.

Sau 2 tin nhắn trên truyền hình mình nhận được duy nhất một cú điện thoại gọi nhỡ từ Hưng Yên, nháy một cái rồi tắt ngay... mình tra ra đó là của một chị tên là Thanh. Ngày mai mình sẽ tìm cách điều tra số máy này trước khi gọi điện lại.

Có một vấn đề tế nhị nữa mà mình suy nghĩ từ chiều là có mẹ gọi điện cho mình nói mình cầm khoản tiền để trong hộp giấy vì rất nhiều và có bạn của mẹ đó để vào... Ông xã mình khuyên không nên, mình hỏi ý kiến chị Loan cũng nói không nên và tối nay mình không dám sờ đến cái hộp đó... Vấn đề cũng khó nói vì nó hơi nhạy cảm với bệnh viện nên đề nghị các mẹ thành viên của WTT hay bạn bè thì cứ chuyển khoản cho bác Loan NP nhé... Mình còn đọc link của các bạn Lamchame cũng thấy các bạn đưa tiền cho nhóm Hoa Sữa... mình cũng không biết nói gì cả... không hiểu các bạn có biết WTT đã chuyển tiền rồi không, và chúng mình đưa theo sự chỉ đạo của cô Diễm Hằng một chuyên gia y tế cộng đồng, người đã giúp chúng mình biết đến nhóm Hoa Sữa... Nếu chúng mình có sự thống nhất thì chắc hay hơn các bạn nhỉ? Vì bé cũng chỉ đi trong ngày mai, ngày kia thôi... chúng mình cùng cố gắng save money cho những trường hợp khác nữa chứ...
Mình chính là mẹ bên Lamchame.com đưa tiền cho nhóm Hoa Sữa.Mình cũng biết là các mẹ bên này có đưa tiền cho nhóm Hoa sữa rồi..Tuy nhiên hôm mình vào sớm đưa cháo cho Duy Anh : chứng kiến các bạn trực ca đêm ( thức suốt đêm để canh truyền đạm và nước cho Duy Anh ) trông bơ phờ quá..Mà em Loan tiếp ca thì vừa đến ngồi nói chuyện một lúc cũng dở thuốc viên ra uống...Nên mình nghĩ , thôi thì các bạn ấy góp công , bọn mình góp của..Bé Duy Anh thì được các mẹ bên này lo rất chu đáo rồi , nên mình đưa cho các bạn HS thôi..
Mình rất khâm phục các mẹ bên này : các mẹ làm rất quy củ.Quan trọng nhất là không vì quá thương Duy Anh mà có suy nghĩ thiếu thực tế..Chúng mình cũng muốn phối hợp với các mẹ bên này giúp đỡ không chỉ Duy Anh mà còn nhiều TH khác nữa.
Hiện nay mình đang cố gắng tìm cách giúp các bạn trong nhóm Hoa Sữa..
Còn về việc chăm sóc Duy Anh : theo 1 bạn trong nhóm HS đã từng chăm sóc chồng bị nhiễm HIV và chết vì chuyển sang AID, thì triệu chứng của Duy Anh giống hệt. Các vết hăm loet ở mông là ổ nấm vơi nguy cơ lây nhiễm rất cao ( kể cả khi se miệng ).Đấy cũng là lý do tại sao các y tá bắt vứt quần của bé sau khi thay ( họ sẽ đốt cùng rác y tế ). Còn bụng bé chướng to là biểu hiện suy gan ( nguy cơ viêm gan B cực cao ). Vì thế các mẹ thương bé nhưng cũng hết sức giữ mình nhé..Hôm nay tay mình có mấy vết xước sâu , AX ra chỉ thị : chỉ được vào , chứ không được bế bé..Mà nếu thế thì thật khó: mọi khi mình vào bế bé , Duy Anh cứ thích ngả đầu vào ngực mình và vòng tay ôm qua cổ.. Hôm trước cu cậu còn tè dầm ướt cả quần mình và dây cả máu ( ở tai ) ra áo mình..Về không dám kể với chồng...
________________________________________
hanhvip2005
18/06/2006, 11:14 PM
chị xuka ơi, bé nhà chị bị ngã có sao không, đã đỡ nhiều chưa

tối hôm nay em vao thăm bé lúc khoảng 8,30pm. vừa vào đến nơi, thấy con nằm trong cũi, có vẻ mệt mỏi lắm. bác sĩ dặn là ko được cho bé ăn nữa, bệnh đi ngoài của bé vẫn không thuyên giảm.
sốt cao, 38 độ C. nhìn bé mệt lả, thương lắm. người cứ gầy rôc cả đi. cũng mất cả vẻ nhanh nhẹn như mọi khi.
chắc mấy hôm nay con phải uống nhiều thuốc quá , cứ thấy cốc thuốc là rặn ra ho..... ho chảy cả nước mắt... cất cốc thuốc đi là bé hết ho ngay. thương con qua mà chẳng biết làm thế nào
________________________________________
Bánh qui AFC
18/06/2006, 11:33 PM
Đúng là các mẹ nên đặc biệt chú ý: ai bị xước tay chân gì thì cố gắng không để tiếp xúc với bé nhé. Thương bé cũng có nhiều cách khác nhau, mình cũng cần bảo vệ bản thân và gia đình nữa.
Chiều nay vào đó mình gặp 1 mẹ hôm qua vào chăm DA, có đi giặt, vò khăn áo gì đó cho bé, tối về nghĩ ngợi mãi vì phát hiện ra vết xước ngay trên tay :7: :7: :7: .
À, hôm nay cô Hằng ở đó nói chuyện bảo có thể mai hoặc ngày kia là BV có xe đưa bé lên TT (thực ra mình thấy kế hoạch chưa rõ ràng). Không hiểu sao thằng bé sợ cô Hằng lắm, thấy cô ấy ra nói chuyện, thằng bé lấy tay che mắt, miệng mếu mếu, chắc bị cô mắng rồi :20:
________________________________________
Bánh qui AFC
18/06/2006, 11:40 PM
À, bạn mình nói hôm truớc bé nhà chị ấybị sốt, đi khám, bác sỹ nói lấy cái khăn nhúng nc ấm ủ chân cho con, chị ấy làm theo, thấy chân con ấm lên ngay.

Các mẹ vào thấy chân con lạnh thì thử làm và nói các cô Hoa sữa giúp xem sao.

Ừ, thấy mẹ Kem mút bảo bé ko chịu đi tất vì có lẽ khó chịu. Lúc bé tỉnh thì cố gắng áp dụng biện pháp Hà Kin mách vậy. :17: :18:
2 bàn chân quan trọng vô cùng, nếu giữ ấm được thì sẽ giảm được các bệnh mũi họng (cái này người Trung Quốc và Nhật Bản rất coi trọng).
À, các mẹ vào chăm bé đừng chiều bé cho ăn nhiều thứ (khó tiêu và nóng, như vải chẳng hạn), bụng chướng, gan yếu thì chỉ nên uống sữa và nước cháo loãng thôi.
________________________________________
Me Mia
18/06/2006, 11:51 PM
@ Mẹ Pretysons và mẹ Happysmile: mẹ Mía đã chuyển Thuốc Lysivit và sữa vào bệnh viện cho bé Duy Anh rồi. Phong bì các mẹ gửi cũng đã chuyển cho bác AL&ML.
________________________________________
Pama Hiển Minh
19/06/2006, 08:10 AM
Sáng nay vào đọc bài của các mẹ xem DA sao rồi, buồn nhỉ, con vẫn sốt và mệt, nếu sốt cao liên tục thế thì em sợ là dấu hiệu không tốt, có phải không ạ? Hy vọng hôm nay sẽ nhận được nhiều tin tốt lành từ các mẹ.
________________________________________
Me Cuncon
19/06/2006, 08:39 AM
Mình vào sáng CN thì thấy bé không sốt mấy, nhưng Loan - nhóm HS bảo đêm vẫn sốt, chắc bệnh của bé vậy :2: cả ngày hôm T7 vẫn đi ngoài độ 5 lần. Bé chơi ngoan, cho chơi đuổi bắt thì cười khanh khách lên, nhìn áo của bạn biết bảo "siêu nhân", vui lắm. Trông bé còn tươi tỉnh hơn sáng hôm T7. Vậy mà các mẹ vào buổi tối vẫn thấy con mệt lắm à :20:
________________________________________
Khanluado
19/06/2006, 08:55 AM
Mình vào sáng CN thì thấy bé không sốt mấy, nhưng Loan - nhóm HS bảo đêm vẫn sốt, chắc bệnh của bé vậy :2: cả ngày hôm T7 vẫn đi ngoài độ 5 lần. Bé chơi ngoan, cho chơi đuổi bắt thì cười khanh khách lên, nhìn áo của bạn biết bảo "siêu nhân", vui lắm. Trông bé còn tươi tỉnh hơn sáng hôm T7. Vậy mà các mẹ vào buổi tối vẫn thấy con mệt lắm à :20:
Nghe tin con mà em cũng sốt ruột quá nhung bận nen chua vào tham con đuợc.
Em dự định lập 1 room thong tin trực tuyến để tất cả các mẹ luon nắm đc tình hình của con. Nếu mẹ nào ủng hộ thì PM nick YM cho em nhé.
Chào các mẹ
________________________________________
MẹCún&Bống
19/06/2006, 09:09 AM
Duy Anh vẫn sốt à các mẹ ơi? Mình nghe nói rằng căn bệnh này gây sốt và đi ỉa chảy triền miên, dùng khsinh các loại cũng không ăn thua mấy,vì cơ thể mất sức đề kháng rồi :20: :20:.
Chỉ hy vọng là DA vẫn nhanh nhẹn, tỉnh táo thì thời gian của bé vẫn còn dài :20: :20:
Mẹ Kem Mút ơi, đã tìm được người gọi từ Hưng Yên cho mẹ chưa? Hôm nay có ai đó gọi thêm gì không? Biết là khó tìm người nhà cho DA lắm, mà vẫn mong....

Nghe tin con mà em cũng sốt ruột quá nhung bận nen chua vào tham con đuợc.
Em dự định lập 1 room thong tin trực tuyến để tất cả các mẹ luon nắm đc tình hình của con. Nếu mẹ nào ủng hộ thì PM nick YM cho em nhé.
Chào các mẹ
Nếu được như Khăn lụa đỏ nói thì hay quá. Chị cũng rất muốn theo dõi tình hình của DA. Chị nhắn tin cho em rồi đấy.
________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 09:20 AM
Chẳng biết tin vui hay tin buồn đây.

COn sẽ lên trung tâm lúc 1h chiều nay, mẹ nào đi được cùng con thì alo ngay cho Loan Kem Mút hoặc chị Loan NP, chúng mình sẽ tập hợp trong bệnh viện để tiễn con. Chị Thanh nhóm Hoa Sữa đã phân công một bạn đi cùng, chị Thanh đang ra sân bay rồi.

Mẹ Sáo sẽ chuẩn bị đồ cho con ngay sáng nay, mẹ nào đến viện được thì đến ngay nhé.

Chị Thanh- Trưởng nhóm Hoa sữa vừa gọi điện cho mình, chị ấy nói tiền của lamchame đưa rồi tiền các mẹ tình cờ đưa đều để hết vào hốp, trên lý thuyết tiền đấy là của viện, lần trước mình đưa Nhat Mai đi o ai đưa tiền cho mình gì cả... tế nhị quá... mẹ nào đóng góp trong khoản tiền đó ( alo cho mình để mình xin ý kiến , khoảng hơn 1 triệu )...

Mình vào viện ngay đây, có tin là con đi ngay sáng nay.
________________________________________
ALnML
19/06/2006, 09:24 AM
Mấy mẹ gửi tấm lòng cho bé Duy Anh thì để tý nữa chúng mình sẽ post lên.
Có tin con sẽ đi lên Trung Tâm số 2.
Đang liên lạc xem mẹ nào có thể thu xếp đi cùng.
________________________________________
bekhoaitay
19/06/2006, 09:39 AM
Mấy mẹ gửi tấm lòng cho bé Duy Anh thì để tý nữa chúng mình sẽ post lên.
Có tin con sẽ đi lên Trung Tâm số 2.
Đang liên lạc xem mẹ nào có thể thu xếp đi cùng.


Cuối cùng là thế nào hả chị Kem mút. Sáng nay các bác sĩ khẳng định với em là 1h chiều mới đi mà, sao lại đi ngay trong sáng nay. À em có hỏi con là mẹ con tên gì thì nó cứ nói là May, hỏi làm gì cũng bảo là May. Sáng nay cu cậu chạy chơi nhiều lắm, thương con quá đi. Sáng nay toàn gọi mẹ thôi.
________________________________________
ALnML
19/06/2006, 09:40 AM
ô tô đang chuẩn bị đi rồi các mẹ ơi
________________________________________
MẹCún&Bống
19/06/2006, 10:05 AM
ô tô đang chuẩn bị đi rồi các mẹ ơi
Híc, mình không online được, nhưng có mẹ Tũn yêu nhắn tin, đã hẹn hò trưa nay vào thăm DA trước khi con lên trung tâm. Thế rồi, Tũn lại nhắn tin là ô tô bệnh viện sắp đưa DA đi rồi :20: :20: Lên tận đó, không biết mình còn cơ hội gặp được DA nữa không đây :20: :20:
Có mẹ nào đưa DA đi không hả các mẹ ơi???
________________________________________
Linh mèo
19/06/2006, 10:17 AM
Vậy là bé DA đã lên ô tô đi lên trung tâm 2 rồi. Hy vọng lên đó con sẽ tha hồ được đùa nghịch, vui chơi cùng các mẹ và các bạn. Cầu chúc cho con có sức khoẻ vượt qua chặng đường dài...
________________________________________
Linh mèo
19/06/2006, 10:21 AM
Híc, mình không online được, nhưng có mẹ Tũn yêu nhắn tin, đã hẹn hò trưa nay vào thăm DA trước khi con lên trung tâm. Thế rồi, Tũn lại nhắn tin là ô tô bệnh viện sắp đưa DA đi rồi :20: :20: Lên tận đó, không biết mình còn cơ hội gặp được DA nữa không đây :20: :20:
Có mẹ nào đưa DA đi không hả các mẹ ơi???
Chị ơi vì gấp gáp quá nên hội wtt không có bà mẹ nào đi cả, híc híc nhưng có 2 bạn HS đi cùng rồi, các mẹ đừng lo lắng quá nhé.

________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 10:26 AM
Con đã đi rồi, chẳng ai đến kịp cả... Chỉ có mình với mẹ Linh mèo kịp tiễn con. Đồ của con 2 chú Hoa Sữa đã cho hết lên ô tô, đồ để ở nhà mẹ Sáo thì o kịp... mình đã cầm về cơ quan, hy vọng sẽ sớm lên thăm con. Con cũng hốt hoảng vì bà hộ lý quát tháo, giục giã ầm ĩ cả lên, không phải bà lần trước... nhưng xe thì vẫn xe cũ hy vọng bác tài biết đường sẽ đi nhanh hơn. Chị Thanh phân công một bạn trai là Thanh đưa con đi... nhưng Thanh cũng hơi cuống vì gấp quá... mình vội vàng nhờ một bạn Hoa Sữa nữa đi cùng... đưa vội cho 2 bạn 100K để ăn trưa, uống nước... Chắc các mẹ sẽ buồn lắm vì o kịp tiễn con tuy nhiên con sẽ có thêm bạn, được dùng thuốc đặc chủng, con sẽ khoẻ hơn... sẽ lớn hơn... các mẹ cứ yên tâm.

Miến bình luận tốt xấu về bệnh viện ở đây, chúng mình cố gắng sống như lời cô Phương- GD trung tâm 2 nói với mình: " Có phúc có phần"... vậy thôi.

Mình sẽ gọi điện lên trung tâm cho cô Phương và phòng hành chính ngay bây giờ... nhờ họ chăm sóc Duy Anh và ký nhận giúp khoản tiền mà trong hộp Duy Anh có... tận hơn 1 triệu cơ đấy... nếu không thì các mẹ sẽ bực mình lắm vì tiền cho con mà chẳng đến tay con.

Mình và Linh mèo khóc như mưa làm mọi người cứ tò mò, nhưng đến khi Mẹ Sáo phóng ầm ầm đến chậm 10 phút và đứng khóc thì mình bình tĩnh lại rồi... con đi hơi vội vàng thôi chứ mình thấy như vậy tốt cho con hơn nhiều các mẹ ạ. Nếu ngày mai chúng mình đi Hà Tây thuận đường sẽ vào thăm con, gửi mấy túi đồ to đùng mẹ Sáo giữ giúp con đây... nếu không sang tuần, chị Thanh- Hoa Sữa về sẽ cùng lên thăm con luôn. Các mẹ cũng vui lên nhé... việc của Duy Anh như thế là tạm ổn, mỗi con người có một số phận khác nhau và Duy Anh là người hạnh phúc vì đã gặp những tấm lòng nhân hậu của các mẹ... vì vậy dù thế nào con cũng sẽ rất vui... mình tin là như vậy.

Mình sẽ follow up tiếp từ giờ đến chiều và sẽ update thường xuyên vào đây cho các mẹ... Hãy vui lên nhé, quyên góp đồ cho mấy gia đình nghèo ở Hà Tây mà mai chúng mình sẽ đến thăm nhé... Yêu cả nhà lắm lắm
________________________________________
Happysmile
19/06/2006, 10:29 AM
@ Mẹ Pretysons và mẹ Happysmile: mẹ Mía đã chuyển Thuốc Lysivit và sữa vào bệnh viện cho bé Duy Anh rồi. Phong bì các mẹ gửi cũng đã chuyển cho bác AL&ML.

@Mẹ Mía ơi, hộp tin nhắn của bạn đầy quá không gửi được. Cảm ơn mẹ Mía đã gửi đồ cho mình nhé. Chị Loan cũng thông báo với mình rồi.
________________________________________
bekhoaitay
19/06/2006, 10:31 AM
Chị ơi vì gấp gáp quá nên hội wtt không có bà mẹ nào đi cả, híc híc nhưng có 2 bạn HS đi cùng rồi, các mẹ đừng lo lắng quá nhé.

Chị Loan KM ơi, chị về VP chưa? Thương con quá, sao họ lại làm thế nhỉ? em cứ đinh ninh tí nữa quay lại với con mà, cũng vì nhiều việc quá mà mấy ngày vừa rồi ngẩn ngơ chả làm được gì nên em phải đến văn phòng. Con chỉ đi sau khi em về một chút thôi, giá như em ở lại thì đã được đưa con lên trung tâm rồi, em tệ quá, không biết D.A đi xe có mệt không? Em báo cho mẹ Minh Hòa nhưng chị ấy vào viện thì D.A cũng không kịp, chắc chị ấy sẽ buồn lắm.
________________________________________
hanhvip2005
19/06/2006, 10:31 AM
ôi, bé đi lên trung tâm rồi sao,đến giờ này mới online, đã nhận được tin con đã đi. buồn quá, vậy mà tối hôm qua vào hỏi, chẳng ai nói gi cả.......
nhưng cũng mừng cho bé, được vào trung tâm, có các cô chăm, có thuốc uống , hi vọng được điều trị đúng phương pháp thì bé sẽ khoẻ nhanh

v
________________________________________
mebillcun
19/06/2006, 10:35 AM
Chúc con lên đường khoẻ mạnh...... nhớ con nhiều :8:
________________________________________
MomMi
19/06/2006, 10:51 AM
Thế là DA được lên TT2 rồi, mặc dù rất buồn vì con đi vội vàng, không được đến tạm biệt con nhưng cũng rất vui vì giờ đây con sẽ có nhiều bạn mới, nhiều mẹ yêu thương con, chăm lo cho con chu đáo hơn. chúc con mạnh khoẻ và chóng lớn.
________________________________________
me_cunbong
19/06/2006, 11:12 AM
Chúc con lên đường khoẻ mạnh...... nhớ con nhiều :8:
Sao con đi sớm quá làm mẹ chẳng tiễn được con , nhớ con nhiều lắm, chúc con chóng khoẻ, thương con lắm. :8: :8:
________________________________________
Khanluado
19/06/2006, 11:19 AM
Chúc con lên đường khoẻ mạnh...... nhớ con nhiều :8:
Khổ thân con tôi quá!
Con có bao nhiêu bố mẹ mà lúc con lên trung tâm chả bố mẹ nào kịp đưa con đi
. Không biết con có bị say xe không, lo cho con quá :20: :20: :20:
________________________________________
Me Cuncon
19/06/2006, 11:35 AM
Ôi, nhanh thế nhỉ. Vui, buồn lẫn lộn. Bé đi lên đó xa thế, biết khi nào mới gặp lại.
________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 11:37 AM
Con ngủ say từ nhà, bây giờ gần đến nơi rồi... Trộm vía bác tài biết đường nên đỡ hơn... Hai chú THanh và Ninh nhóm Hoa Sữa nói con ngoan lắm... các mẹ yên tâm.

Mình đã gọi điện cho cô Phương rồi, cô sẽ đón con và mình đã tế nhị nói với cô về khoản tiền, hy vọng là nó sẽ tới được với các em bé có HIV cho đỡ phụ tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
ALnML
19/06/2006, 11:37 AM
Các mẹ thân yêu ! Cảm ơn các mẹ trong thời gian qua đã chăm sóc con , chia sẻ với con những tháng ngày khó khăn trong BV
Con gửi các mẹ này :11: :11: .
Các mẹ thân yêu đây chính là thời gian khó quên , thời gian hạnh phúc và nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời con . Hôm nay đây còn rời xa các mẹ lên Trung tâm số 2 . Dẫu biết các mẹ thương con, nhớ con, lưu luyến con :20: . Nhưng các mẹ ơi con phải lên sớm để ổn định Cuộc sống của mình sau khi hy vọng về với bố mẹ là ko thành :2: . Con cũng đc biết trên đó cũng có nhiều điều kiện chăm sóc tốt hơn cho con bệnh của con. Con xin hứa sẽ cố gắng ăn uống thật nhiều để giữ gìn sức khoẻ cho tốt . Một ngày nào đó con hy vọng đuợc gặp các mẹ trên TT số 2 . Con yêu các mẹ nhiều :8: . Mong các mẹ đừng khóc nữa nhé (Con biết nhiều mẹ biết con đi gọi tel hỏi con rồi khóc hu hu... Xấu lắm đó :10: :20: )

Con trai của các mẹ ! :8:
Bé Duy Anh
Cảm ơn mẹ LoanKM đã cố gắng đưa tin con lên Tivi , con “suớng” quá vì đuợc lên tivi , điều "khó thể" có trong cuộc đời con . Ảnh đó thật đẹp đấy mẹ ạ ! Yêu mẹ lắm đấy.
Mẹ à , con thấy an ủi vì ở một nơi nào đó gia đình ng thân con sẽ đc thấy con và biết tin tức của con .


Trong thời khắc này chưa muốn đưa ra bản TK khô khan này đâu . Nhưng việc thì vẫn phải làm .....
Tổng kết:

Ngày 13.06 số tiền 100K của mẹ vntruloves
Ngày 14.06 số tiền 100K của Pu Peo
Ngày 15.06 số tiền 300K Meomeo con
Ngày 15.06 số tiền 100K mẹ Delta
Ngày 16.06 nhận 100K của Happysmile, PrettySons

Mình đã cầm hộ, sẽ sớm chuyển đến chị Loan AL&ML:
- Một mẹ mặc áo xanh đi với một mẹ mặc áo tím, béo hơn (hỏi tên các mẹ nhất định không nói vì còn "mải" khóc vì thương con): 100K
- Mẹ Minh Hoà (hình như chưa có nick trên WTT): 200K. Mẹ Minh Hoà ngày nào cũng vào với con, mang bánh, nước và nhiều thứ khác cho con.
- Một (nhóm) mẹ nữa ở CT gì đó quên mất rồi gửi cho con 1 phong bì nhưng lại chưa mở ra nên mai sẽ công bố.


Nhận tổng thể 400K

16.06 nhận từ TK ...5785 số tiền 100K của mẹ Nghe
16.06 nhận từ TK .....2907 số tiền 100K của mẹ meocon97 (còn 400K chuyển 2 bé ss)
17.06 nhận từ TK ....04287 số tiền 100K của mẹ Little Monkey
17.06 nhận từ TK....5677 số tiền 400K của mẹ Hà Anh, chipchipchop, mẹ Xuân Hiếu, mẹ Thanh Hà
18.06 nhận từ TK ....7730 số tiền 100K của bốmẹCòVit
Thu :
2900K

Chi :
300K gửi Hoa Sữa (LoanKM)
420K Sáo mua sữa
100K gửi 2 bạn Hoa Sữa đang đi lên Trung tâm cùng bé
Còn 2080K
Tạm thời giữ số tiền này. Sẽ thông báo khi dùng đến.


Chị ơi em có gửi cho bé lọ Lyvisit, có cho bé uống không hả chị. Tiêm kháng sinh trường kỳ như thế bé sẽ mệt lắm, nên bổ sung cho bé Vít và men tiêu hoá để bé ăn ngon miệng hơn.

Mía đã chuyển cho bé Duy Anh rồi em ạ . Cảm ơn hai mẹ nhé!

Đã nhận từ sáng thứ bảy quần áo và thuốc bổ của mẹ Sâu Rom gửi từ SG ra cho con . Cảm ơn tấm lòng của mẹ Sâu rom.
________________________________________
Bánh qui AFC
19/06/2006, 11:41 AM
Chiều nay vào đó mình gặp 1 mẹ hôm qua vào chăm DA, có đi giặt, vò khăn áo gì đó cho bé, tối về nghĩ ngợi mãi vì phát hiện ra vết xước ngay trên tay :7: :7: :7: .


Hi vọng bạn đọc được tin này.
Mình nhận được tin nhắn khuyên nên "đến bệnh viện tiêm ngay một mũi phòng HIV, điều này là nên làm, theo mình biết là trong vòng 24 -48h là vẫn còn kịp".
Khổ quá, mình vụng không hỏi bạn số ĐT, chỉ biết là không phải WTT's member, nên chỉ hi vọng là bạn lên đây đọc tin. Bạn cũng không nên quá lo, vết xước của bạn không chảy máu, bạn tham vấn bác sỹ nhé!
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình đến với DA. :8:
Mong DA may mắn! lên đó có bạn chắc bé sẽ vui hơn! :8:
________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 12:10 PM
Tớ cũng tay chân xây xước nhiều lắm... cũng hơi lo lo... hi hi. Nhưng chắc chẳng sao đâu, đang chờ các bác WTT tổ chức một buổi hiến máu nhân đạo để check máu luôn nhỉ?
________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 12:30 PM
Con lên trung tâm ok rồi nhé... Khỏe và ngoan, mình không dám hỏi 2 bạn Hoa Sữa là tâm trạng con thế nào khi chia tay... vì các chú ấy là đàn ông mà... Đã chính thức nộp cho Trung tâm 2: 1,2 triệu đồng từ hộp của con. Tốt rồi phải o các mẹ.

Mừng cho con nhé. Topic này có lẽ dừng ở đây là được, mời các mẹ vào Topic này để quyên góp đồ cho WTT ngày mai đi Hà Tây nào:

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=27526
________________________________________
Mẹ Ty toét
19/06/2006, 12:34 PM
Không gặp được DA lần cuối ân hận quá các mẹ ơi :20: :20: :20:. Em vẫn nghĩ thằng bé còn ở viện và tự nhủ rằng chiều nay sẽ vào với nó, thế mà bây giờ bé đã lên TT2 rồi, nhanh quá. Chắc cũng có nhiều mẹ sốc như em lắm đúng không ạ? Một ngày nào đó hy vọng sẽ đuợc gặp con trên TT số 2.
________________________________________
Me2Gau
19/06/2006, 01:00 PM
Thế là Duy Anh đã được lên ở với em Nhật Mai rồi. Mong rằng bé sẽ tiếp tục được vui cười nhiều hơn nữa, được đùa nghịch với bạn bè, anh chị em nữa.
Chỉ lo không biết bao giờ thằng bé hết sốt đây. Còn chỗ hăm thì đỡ nhiều, các mẹ nhỉ. Se hết cả miệng lại rồi, không đỏ tấy nữa.
Anh Thanh (Hoa Sữa) tối hôm qua phải thức trông bé cả đêm, một mình, vậy mà hôm nay lại đi đưa bé lên TT2 được. Cảm ơn anh ấy quá. Thế là bé cũng có người được ôm ấp suốt dọc đường đi. (à, không biết anh ấy có nhớ lấy thuốc hạ sốt đút đít cho thằng bé, gửi tủ lạnh của y tá không? Tối qua thằng bé vẫn sốt 39.5 độ mà)
Các mẹ ơi, hôm nào mình giao lưu với nhóm Hoa Sữa nhỉ, xem có giúp được họ gì không?
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 10.06.2006 - Không tên tuổi, không cha mẹ, mang virus HIV - Bé trai 3t bị bỏ rơi ở Nhi Việt Nhật

ALnML
19/06/2006, 01:07 PM
Các mẹ ơi, hôm nào mình giao lưu với nhóm Hoa Sữa nhỉ, xem có giúp được họ gì không?
Có hẹn với LoanKM điều này..... Thêm một ý kiến nữa :6:
________________________________________
Me Cuncon
19/06/2006, 01:46 PM
Có hẹn với LoanKM điều này..... Thêm một ý kiến nữa :6:
Em cũng thấy thế chị ạ. Hôm trước nói chuyện với L - nhóm HS - thấy cũng tội quá: con trai trạc tuổi DA, bố đã mất, mẹ bây giờ đi làm từ thiện theo nhóm suốt ngày, không có tiền nuôi con, tất cả nhờ vào ông bà ngoại đã già rồi :2:. Những bạn khác em nghĩ cũng đều có hoàn cảnh cả. Mình có cách gì hay không chị nhỉ :8:
________________________________________
mesaurom
19/06/2006, 02:07 PM
Các mẹ WTT Hn oi, đừng đóng topic này nhé vì thỉnh thoảng có tin tức gì or hình ảnh của DA, các mẹ lại post lên đây cho mình biết tình hình, cuộc sống của bé ở TT2 tiến triển thế nào, em chưa 1 lần được gặp mặt và chăm sóc bé DA nhưng em thật sự yêu bé DA nhiều..nhiều...lắm. Đọc bài thấy các mẹ WTT khóc tiễn con mà mình ngồi đây cũng khóc theo. Bây giờ tin tức của con không được cập nhật thường xuyên nữa rồi....buồn quá! Cầu trời phù hộ cho DA lên TT2 được khoẻ mạnh và kéo dài sự sống cho con.
________________________________________
susubebong
19/06/2006, 02:44 PM
Cái máy của em mấy hôm nay mất mạng, bây giờ mới đọc được tin. Mấy hôm nay nhà có khách, trẻ con dưới quê lên chơi đông, làm bận túi bụi, em thấy vui hơn là buồn, bé lên đó sẽ không phải ngủ dưới quạt trần nữa, chỉ có điều con đi bất ngờ quá, làm các mẹ đều cảm thấy hụt hẫng.
Em cũng đang lo lắng cho cái tay xước của mình, số là em bị á sừng trên một vài đầu ngón tay, nó bị bong cái lớp vân tay nhưng không bị chảy máu, thế mà hôm đầu tiên vào thăm bé, thấy có cái khăn tay ở trong túi nylông, lúc đó không thấy có khăn khố nào khác nên mang đi giặt để lau cho con mà không đi găng, em có hỏi tư vấn, họ nói rằng vẫn nên làm xét nghiệm sau 3 tháng nữa. Em lại không biết có tiêm dự phòng HIV. Có lẽ phải chờ mấy tháng nữa đi xét nghiệm thôi.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
19/06/2006, 04:43 PM
em hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của các mẹ. Có thông tin gì các chị ới em một tiếng nhé. Em không có tài điều hành, chỉ biết làm theo chỉ đạo thôi ạ! :1:

Em cũng thấy thế chị ạ. Hôm trước nói chuyện với L - nhóm HS - thấy cũng tội quá: con trai trạc tuổi DA, bố đã mất, mẹ bây giờ đi làm từ thiện theo nhóm suốt ngày, không có tiền nuôi con, tất cả nhờ vào ông bà ngoại đã già rồi :2:. Những bạn khác em nghĩ cũng đều có hoàn cảnh cả. Mình có cách gì hay không chị nhỉ :8:
________________________________________
mẹ sáo
19/06/2006, 05:10 PM
Hôm nay là một ngày rất bận và buồn. Duy Anh đi mà không được nhìn thấy mặt con. May mà chiều hôm qua vẫn vào và đưa con đi chơi bập bênh được một lúc. Lúc đó con đỡ sốt, mới bị tiêm nên con cứ đưa cánh tay gày bé của con lên khoe "đau". Cái miệng mếu máo, dỗi hờn. Thương con quá con ơi. Hơn 10 ngày qua, ngày nào cũng được gặp con ít nhất 1, 2 lần. Bây giờ thấy lòng trống trải quá. Duy Anh à, mẹ mong con luôn khoẻ và ngoan. Mong con sống khoẻ nhé, con ngoan. Mỗi lần ôm con gái mẹ, mẹ vẫn sẽ nhớ con vì lẽ ra con cũng phải được ôm ấp, yêu thương như vậy...

Cảm ơn mẹ KEM MÚT luôn dõi theo con và thông báo tình hình với các mẹ. Tự đáy lòng, mình thay Duy Anh cảm ơn tình yêu thương các mẹ đã dành cho con. Buồn và :Crying:
________________________________________
Xuka
19/06/2006, 06:29 PM
Hôm nay là một ngày rất bận và buồn. Duy Anh đi mà không được nhìn thấy mặt con. Duy Anh à, mẹ mong con luôn khoẻ và ngoan. Mong con sống khoẻ nhé, con ngoan. Mỗi lần ôm con gái mẹ, mẹ vẫn sẽ nhớ con vì lẽ ra con cũng phải được ôm ấp, yêu thương như vậy...

chị làm em :20: :20:
những ngày vừa qua là những ngày rất ấm áp với bé rùi, chị đừng nghĩ nhiều nữa nhé, việc gì phải đến sẽ đến mà, có những thứ mà dù muốn chúng mình cũng ko thay đổi được
________________________________________
meocon97
19/06/2006, 11:09 PM
Hôm nay là một ngày rất bận và buồn. Duy Anh đi mà không được nhìn thấy mặt con. May mà chiều hôm qua vẫn vào và đưa con đi chơi bập bênh được một lúc. Lúc đó con đỡ sốt, mới bị tiêm nên con cứ đưa cánh tay gày bé của con lên khoe "đau". Cái miệng mếu máo, dỗi hờn. Thương con quá con ơi. Hơn 10 ngày qua, ngày nào cũng được gặp con ít nhất 1, 2 lần. Bây giờ thấy lòng trống trải quá. Duy Anh à, mẹ mong con luôn khoẻ và ngoan. Mong con sống khoẻ nhé, con ngoan. Mỗi lần ôm con gái mẹ, mẹ vẫn sẽ nhớ con vì lẽ ra con cũng phải được ôm ấp, yêu thương như vậy...

Cảm ơn mẹ KEM MÚT luôn dõi theo con và thông báo tình hình với các mẹ. Tự đáy lòng, mình thay Duy Anh cảm ơn tình yêu thương các mẹ đã dành cho con. Buồn và :Crying:

Mẹ Sáo ơi, mẹ Sáo nói vậy là bé Duy Anh đi đâu ạ? Nghe mẹ Sáo nói, em thấy thương bé quá..... :2:
________________________________________
MẸ TÔM
20/06/2006, 09:53 AM
Hôm nay là một ngày rất bận và buồn. Duy Anh đi mà không được nhìn thấy mặt con. May mà chiều hôm qua vẫn vào và đưa con đi chơi bập bênh được một lúc. Lúc đó con đỡ sốt, mới bị tiêm nên con cứ đưa cánh tay gày bé của con lên khoe "đau". Cái miệng mếu máo, dỗi hờn. Thương con quá con ơi. Hơn 10 ngày qua, ngày nào cũng được gặp con ít nhất 1, 2 lần. Bây giờ thấy lòng trống trải quá. Duy Anh à, mẹ mong con luôn khoẻ và ngoan. Mong con sống khoẻ nhé, con ngoan. Mỗi lần ôm con gái mẹ, mẹ vẫn sẽ nhớ con vì lẽ ra con cũng phải được ôm ấp, yêu thương như vậy...

Cảm ơn mẹ KEM MÚT luôn dõi theo con và thông báo tình hình với các mẹ. Tự đáy lòng, mình thay Duy Anh cảm ơn tình yêu thương các mẹ đã dành cho con. Buồn và :Crying:

Mình rất cảm động trước tình cảm và tấm lòng của mẹ Sáo. Mình đã gặp bạn chiều tối thứ 6 vừa rồi trong Viện với bé Duy Anh, mình thấy bạn chăm sóc bé tận tình, chu đáo quá, mình đứng đó mà cứ nước mắt lưng tròng thương cho DA. Bé đã lên TT 2 rồi, bạn cùng đừng buồn nữa để cho bé được yên tâm vui đùa với các bạn.
P/S: Mình đã giúp bạn đem được cái chiếu còn lại vào rồi, lúc bạn về mình ra đem nốt cái chiếu bị bảo vệ bỏ lại vào (mình cũng phải xin mãi mới được, họ nói đã cho 1 cái vào rồi còn đòi thêm cái nữa :2: ), sao bảo vệ họ vô tình thế nhỉ, mẹ Sáo cũng như các mẹ khác cũng chỉ là những người ko quen biết với DA nhưng đã làm được những điều mà người thân của bé ko đủ dũng cảm để làm. Mình ko ở lại được lâu vì mình phải sang khoa TK trông mẹ nên hai chị còn lại chơi tiếp với DA.
Mẹ Sáo đừng buồn nữa nhé! :8: bạn nhiều nhiều lắm.
________________________________________
Em bé ngoan
20/06/2006, 09:58 AM
Cái máy của em mấy hôm nay mất mạng, bây giờ mới đọc được tin. Mấy hôm nay nhà có khách, trẻ con dưới quê lên chơi đông, làm bận túi bụi, em thấy vui hơn là buồn, bé lên đó sẽ không phải ngủ dưới quạt trần nữa, chỉ có điều con đi bất ngờ quá, làm các mẹ đều cảm thấy hụt hẫng.
Em cũng đang lo lắng cho cái tay xước của mình, số là em bị á sừng trên một vài đầu ngón tay, nó bị bong cái lớp vân tay nhưng không bị chảy máu, thế mà hôm đầu tiên vào thăm bé, thấy có cái khăn tay ở trong túi nylông, lúc đó không thấy có khăn khố nào khác nên mang đi giặt để lau cho con mà không đi găng, em có hỏi tư vấn, họ nói rằng vẫn nên làm xét nghiệm sau 3 tháng nữa. Em lại không biết có tiêm dự phòng HIV. Có lẽ phải chờ mấy tháng nữa đi xét nghiệm thôi.

Có thông tin gì về kết quả xét nghiệm, chị nhớ cho mọi người biết với nhé! Mong mọi điều tốt lành!
________________________________________
MẹCún&Bống
20/06/2006, 11:30 AM
Mẹ Kem Mút và mẹ susubebong ơi, để an toàn cho bản thân mình và gia đình, 2 mẹ hãy đi xét nghiệm và tiêm phòng đi nhé ! Chúc 2 mẹ mọi điều tốt lành !

@all : Hôm nay mình đọc tập san Báo Lao động, số 172-173/2006, có bài phóng sự ảnh về nhóm Hoa sữa đây, nhưng trên trang laodong.com.vn lại chưa đưa tập san này lên. Mình gõ ra đây cho các mẹ xem nhé ! ( chỉ tiếc là không đưa ảnh lên được). Quả thật, mình rất cảm phục nhóm Hoa sữa vì nghị lực và tinh thần tương thân tương ái của họ !

<< Bạn giúp bạn >>
Nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ nhiễm HIV có nghĩa là lĩnh bản án tử hình. Nhưng đã có những người nhiễm HIV vẫn tiếp tục sống những ngày cuối đời một cách có ý nghĩa.
Rất ít người nhiễm HIV có cơ hội điều trị tại bệnh viện và cũng rất ít người trong số họ tìm được sự cảm thông của xã hội.
Tháng 8/2004, chị Phương Thanh- một người nhiễm HIV ở HN - đã đứng ra thành lập CLB Hoa sữa, để những người nhiễm HIV cứu những người đồng cảnh ngộ và cũng là tự cứu mình, đến nay nhóm đã có hơn 40 người tham gia. Một trong những hoạt động thường xuyên của nhóm là chăm sóc những người nhiễm HIV giai đoạn cuối đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Để tạo thu nhập, CLB Hoa sữa còn thành lập một tổ sửa và rửa xe tại phố Đê La Thành - HN. Trong các cuộc họp của nhóm, hầu hết mọi người đều tham gia góp tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mỗi tuần 3 buổi từ 5h sáng, chị Thanh và các bạn đã trở dậy nấu cháo dinh dưỡng và mang đến tặng những người bệnh AIDS đang điều trị tại khoa Lây - Bệnh viện Đống đa HN. Mỗi lần một tuần vào sáng thứ 7, họ lùng sục từng ngõ hẻm tại khu Văn chương (HN), hoặc tập hợp ở những điểm nóng để thu nhặt bơm kim tiêm.
Cuộc sống không còn dài, nhưng thật ý nghĩa, phải không bạn?
Kỳ Anh - Báo Lao động.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
20/06/2006, 12:04 PM
Thật xúc động trước tấm lòng cao cả của các mẹ trong Hội quán này. Các mẹ 3 tháng tới cứ xét nghiệm, dù là khả năng lây nhiễm cũng ít lắm, cũng đừng lo các mẹ nhé. Không biết nói gì hơn, Chúc các mẹ mọi điều tốt lành, luôn mạnh khoẻ, còn nhiều người đang mong chờ các mẹ lắm đấy.

:8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
20/06/2006, 02:45 PM
Chào các mẹ, em bận quá chẳng vào thăm con được từ CN, hôm nay vào mới biết con đã đi TT từ chiều qua rồi, thương quá, nhớ con quá! chẳng biết bao giờ mới gặp lại con được đây. chỉ biết thêm 1 lời chúc phúc cho con...các mẹ ơi có tổ chức lên thăm các con trên TT được không ạ, cho em đi với. các mẹ có liên lạc được với cô Phương có thêm thông tin gì về con thì nhớ thông tin vào đây với, em mong tin của các mẹ. Mong vô cùng con lên đó cuộc sống sẽ đầy đủ hơn và vui vẻ giữa các mẹ và các bạn.
________________________________________
mẹ sáo
20/06/2006, 05:20 PM
Một mẹ ở Chevron Lubricants Vietnam Limited gửi cho Duy Anh 1 phong bì 100K. Đã chuyển cho chị Loan và đã tổng kết vào bảng thu chi. Duy Anh cảm ơn mẹ.
________________________________________
Lu & Cun
21/06/2006, 09:00 AM
Em cũng thấy thế chị ạ. Hôm trước nói chuyện với L - nhóm HS - thấy cũng tội quá: con trai trạc tuổi DA, bố đã mất, mẹ bây giờ đi làm từ thiện theo nhóm suốt ngày, không có tiền nuôi con, tất cả nhờ vào ông bà ngoại đã già rồi :2:. Những bạn khác em nghĩ cũng đều có hoàn cảnh cả. Mình có cách gì hay không chị nhỉ :8:
Việc giúp Loan -nhóm Hoa Sữa - bên mình ( Lamchame ) cũng đã bàn tới ..Hôm qua mình có nói chuyện với L. qua ĐT ( mình có hẹn tối nay qua nhà L. ) Bên mình có ý định hỗ trợ tài chính cho bé con Loan 1 cách lâu dài .Trước mắt là hỗ trợ tiền học , hỗ trợ về tinh thần... Nếu các mẹ bên này cũng có ý định giúp đỡ thì chúng mình cùng phối hợp nhé .. :1:
Ngoài ra trường hợp của chị Thanh cũng khó khăn lắm các mẹ ạ : chồng chết , một nách nuôi 3 con nhỏ : 1 con đẻ , 2 con nuôi ( con của chị gái bị bệnh tâm thần ) và 1 mẹ già .. Hôm qua ,khi mình nói chuyện với chị ,hỏi về hòan cảnh nhà chị - chị ấy khóc đấy .Chị ấy bị bệnh máu không đông , mỗi tháng vào viện truyền máu 2 lần , thương lắm. Mà sắp tới , nhóm của chị ấy hết thời hạn được tài trợ ( của 1 tổ chức tôn giáo NGO ) . Các mẹ bên này thử tìm giúp xem ,liệu có thể kêu gọi tài trợ của 1 tổ chức khác được không ??
________________________________________
ME KEM MUT
22/06/2006, 07:33 AM
Thông tin mới nhất về Duy Anh, con vẫn thế... có vẻ vui hơn nhưng bệnh thì vẫn hơi sốt và ho.

Sáng nay con sẽ có mặt ở viện nhi để làm tất cả các xét nghiệm bệnh cần thiết, để có phác đồ điều trị. Vì vậy mẹ nào có nhu cầu gặp con thì 10h 30 có mặt ở viện nhi nhé. Mình sẽ gọi điện cho chị bác sỹ đi cùng con để biết chính xác con đang ở chỗ nào. Tuy nhiên chắc 11h30 con xong thì gặp một chút để con về cho đỡ nắng. Mẹ nào có máy ảnh nhớ mang đi nhé để post lên cho cả nhà xem.

Gọi điện cho mình
________________________________________
mẹ sáo
22/06/2006, 10:54 AM
Mẹ KEM MÚT thông báo: Mẹ nào muốn gặp con thì 2 giờ chiều nay đến Khoa lây - BV Nhi. Có gì thì gọi cho mẹ KEM MÚT nha.
________________________________________
mẹ sáo
22/06/2006, 02:37 PM
Mẹ KEM MÚT ơi, điện thoại làm sao thế, không thể nào liên lạc được. Mình không đến thăm Duy Anh được rồi. Mấy hôm vừa rồi, bác giúp việc về quê, mình đi làm muộn mấy ngày liền. Hôm nay bị lườm và nói năng lôi thôi quá. Cũng định trưa nay về nhà, chiều đến cơ quan, lý do lý trấu rồi đi nhưng không được. Chán. Cơ quan này giờ giấc cứng nhắc lắm.

Loan vừa gọi điện, bảo là "mọi người đang ở đây rồi", thấy chộn rộn trong lòng quá. Tiếc lắm nhưng không thể đi được. Thôi khi nào các mẹ tổ chức đi thăm TT2, thăm cả Duy Anh và Nhật Mai luôn thì mình sẽ đi. Không biết con có khoẻ không, Duy Anh ơi? Sao lại nhớ Duy Anh và Mai thế này...
________________________________________
TTTIN
22/06/2006, 03:53 PM
Chị ơi, Duy Anh khoẻ lắm, chị đừng buồn.
Hi Hi, hôm nay mới được biết Khăn lụa đỏ là bác (đẹp) trai không phải bác gái, tại hôm gọi cho chị LoanNP thấy chị hỏi "em là KLD à?" nên cứ đinh ninh KLD là girl.
________________________________________
Khanluado
22/06/2006, 04:00 PM
Chị ơi, Duy Anh khoẻ lắm, chị đừng buồn.
Hi Hi, hôm nay mới được biết Khăn lụa đỏ là bác (đẹp) trai không phải bác gái, tại hôm gọi cho chị LoanNP thấy chị hỏi "em là KLD à?" nên cứ đinh ninh KLD là girl.
TTIN nhanh thật :4:
Thông báo cho các mẹ mừng, Duy Anh trộm vía đã phát triển tốt, trông nhanh nhẹn lắm. Con được tắm bằng nước lá nên các vết hăm đã khô miệng. Cu cậu hôm nay hơi bướng chứ không nói nhiều như đợt trước. Chắc là tại mẹ sáo không vào thăm DA đấy mà :4:
à suýt quên, hôm nay cũng có bạn của DA về khám, nhìn cậu bé thương quá, gầy guộc, khẳng khiu, trông còn thương hơn cả DA cơ.
________________________________________
mẹ sáo
22/06/2006, 04:50 PM
Gọi điện cho mẹ KEM MÚT, mẹ KM bảo "Duy Anh nói chuyện với mẹ Sáo đi" nhưng Duy Anh nhất định không nói gì. Mẹ KM bảo Duy Anh còn hơi ốm, nhưng đã vui vẻ, cứng cáp hơn trước và bướng nữa, "cái mặt cứ câng câng" (từ của mẹ KM). Thế cũng được. Con trai, rắn rỏi và mạnh mẽ lên, con trai ! Các mẹ nhất định sẽ lên thăm con, em Nhật Mai và những anh chị em khác của con.
________________________________________
TTTIN
22/06/2006, 04:51 PM
hôm nay cũng có bạn của DA về khám, nhìn cậu bé thương quá, gầy guộc, khẳng khiu, trông còn thương hơn cả DA cơ.
Anh đưa lên em mới dám kể, cậu bé tên là Tùng, hôm nay đến nhìn thấy Tùng mà xót xa quá, em đúng là nuốt nước mắt vào trong. Cháu giờ không ăn được gì nữa, cứ ăn vào là trớ ra hết. Lúc em ở đấy các mẹ cho T uống sữa, uống 1 ngụm ra 1 ngụm nên các mẹ lấy lại hộp sữa không cho uống nữa, nhưng con đói quá nên cứ đòi, đã thế lại còn bị mắng "nếu đòi nữa quăng ra ngoài đường không nuôi nữa" :20: em không kể tiếp được nữa đâu...
E có hỏi, thấy bảo thằng bé được đưa lên TT từ hồi còn bế ngửa, bây giờ T đã được gần 4 tuổi rồi. Trước đây T ngoan lắm, còn biết trông và cho các bé khác ăn & uống sữa được. Thế mà... nhanh thật, T không ăn uống được từ 10 ngày nay rôi, cách đây 1 tuần 1 bên mắt của cháu đã bị hỏng.

Em đến giờ vẫn như có cái gì nó đè ở ngực ấy ạ.
________________________________________
bekhoaitay
22/06/2006, 04:59 PM
Thông tin mới nhất về Duy Anh, con vẫn thế... có vẻ vui hơn nhưng bệnh thì vẫn hơi sốt và ho.

Sáng nay con sẽ có mặt ở viện nhi để làm tất cả các xét nghiệm bệnh cần thiết, để có phác đồ điều trị. Vì vậy mẹ nào có nhu cầu gặp con thì 10h 30 có mặt ở viện nhi nhé. Mình sẽ gọi điện cho chị bác sỹ đi cùng con để biết chính xác con đang ở chỗ nào. Tuy nhiên chắc 11h30 con xong thì gặp một chút để con về cho đỡ nắng. Mẹ nào có máy ảnh nhớ mang đi nhé để post lên cho cả nhà xem.

Gọi điện cho mình

Mẹ Kem mút ơi, chị update chi tiết tình trạng sức khỏe của D.A đi chị. Hôm nay em ở nhà trông cu con cho ả giúp việc vi vu nên không đi được chị à. Rồi còn số điện thoại HY nữa? thế nào rồi chị?
________________________________________
Khanluado
22/06/2006, 05:06 PM
Anh đưa lên em mới dám kể, cậu bé tên là Tùng, hôm nay đến nhìn thấy Tùng mà xót xa quá, em đúng là nuốt nước mắt vào trong. Cháu giờ không ăn được gì nữa, cứ ăn vào là trớ ra hết. Lúc em ở đấy các mẹ cho T uống sữa, uống 1 ngụm ra 1 ngụm nên các mẹ lấy lại hộp sữa không cho uống nữa, nhưng con đói quá nên cứ đòi, đã thế lại còn bị mắng "nếu đòi nữa quăng ra ngoài đường không nuôi nữa" :20: em không kể tiếp được nữa đâu...
E có hỏi, thấy bảo thằng bé được đưa lên TT từ hồi còn bế ngửa, bây giờ T đã được gần 4 tuổi rồi. Trước đây T ngoan lắm, còn biết trông và cho các bé khác ăn & uống sữa được. Thế mà... nhanh thật, T không ăn uống được từ 10 ngày nay rôi, cách đây 1 tuần 1 bên mắt của cháu đã bị hỏng.
Em đến giờ vẫn như có cái gì nó đè ở ngực ấy ạ.
Khanluado ấn tượng mãi về ánh mắt của Tùng, mặc dù mắt trái của con bị hỏng.
Ánh mắt rất sáng nhưng sao thật buồn.
Thương Tùng quá, KLD sẽ nhớ mãi ánh mắt này
________________________________________
mẹ sáo
22/06/2006, 05:09 PM
TTTIN ơi, mình nhìn thấy Tùng rồi. Hôm đó, mặt Tùng lở loét hết cả, đang nằm ngủ thiêm thiếp. Nhìn những em bé thơ ngây, chưa thực sự biết cuộc sống là gì đã phải chịu đau đớn dày vò rồi ra đi..., mình cảm thấy đau đớn không thể nào tả nổi. Rồi số phận của Duy Anh, Nhật Mai và những bé khác trên TT2 đã có kết luận HIV dương tính cũng sẽ như vậy. Xã hội với ngày càng nhiều tệ nạn thì những em bé có số phận bất hạnh như vậy sẽ ngày càng nhiều. Nhiều lúc nghĩ mình cứ muốn phải "nguyền rủa" ai đó, những người lớn vô trách nhiệm với bản thân mình, với con cái tội nghiệp của mình, hay xã hội này (trong đó có cả chính mình), sao không thể tuyên truyền giáo dục hoặc có biện pháp gì đó để những người không có đủ điều kiện về sức khoẻ, về điều kiện vật chất... đừng bao giờ sinh ra đời những đứa con rồi lại đày đoạ chúng như vậy. Đó là tội ác lớn nhất thế mà lại không có ai kết án, trừng phạt họ. Chỉ biết khóc vì thương các con đến quặn thắt trong lòng mà chẳng biết phải làm gì.

Bây giờ Tùng đã không ăn uống được gì, đã bị hỏng một mắt rồi đến ngày... Không muốn nghĩ tiếp một điều gì nữa. Có làm cha mẹ sẽ hiểu là thương các con đến thế nào. Có mẹ hoặc ai đó so sánh về tình thương dành cho những bé như Duy Anh với những bé như Thu, Loan, thì thương Duy Anh hơn nhiều. Con chẳng có ai thương con cũng chẳng có một cơ hội nào cho cuộc đời mình. :20:
________________________________________
ME KEM MUT
22/06/2006, 05:13 PM
Thằng bé mắt lông mi cong veo, da trắng thế mà... mình cứ ám ảnh mãi hình ảnh của con... Cứ nghĩ đến Duy Anh mà lo sợ... Bác sỹ nói tại vì o có thuốc dùng... nếu có thuốc sớm, chắc con o bị vậy đâu. Khổ thân quá... Nó như 1 ông cụ ngồi hai tay vắt lên hai đầu gối, chỉ còn da bọc xương thôi... mặt mũi lở loét hết cả rồi... Mỗi lần gặp trường hợp như vậy, mình lại thấy bất lực, xã hội mình còn nhiều điều đáng thương quá... cần giúp đỡ quá mà mình không thể làm được gì.

Nhưng Duy Anh thì láu lắm, tuy nhiên máu không đông nên chảy nhiều ở tai. Trông con cứng cáp và các cô nói con ăn rất được nên hy vọng con sẽ cứng cáp hơn và điều quan trọng là sau đợt này được dùng thuốc chắc chắn con sẽ khá lên.
________________________________________
mẹ sáo
22/06/2006, 05:27 PM
Biết là trên TT2 có bác sỹ, có thuốc AIDS do các tổ chức quốc tế tài trợ. Nhưng cũng biết trình độ bác sỹ chắc chẳng thể đáp ứng được, rồi ở nơi xa xôi hẻo lánh đó, thuốc men, phương tiện chẩn đoán... các bệnh cơ hội làm sao tốt được. Vậy nên, ở TT là việc chẳng đừng được. Dù HIV hay AIDS, các con bé bỏng có một gia đình rồi ra đi trong vòng tay những người thân yêu thương các con thực sự vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng tìm gia đình cho con đã có kết quả đâu.

Bị ám ảnh nặng nề bởi những số phận bé thơ không có lối thoát.
________________________________________
ALnML
22/06/2006, 05:46 PM
Hi Hi, hôm nay mới được biết Khăn lụa đỏ là bác (đẹp) trai không phải bác gái, tại hôm gọi cho chị LoanNP thấy chị hỏi "em là KLD à?" nên cứ đinh ninh KLD là girl.
Chị nhận đc một cuộc điện thoại. Khi biết tin bé Duy Anh đã lên xe rồi, mẹ ấy cứ khóc nức nở ........mãi .... Qua điện thoại chỉ ko biết phải làm sao để an ủi mẹ ấy...... Mà sao chị lại nghĩ đó là KLD cơ chứ..... Hóa ra nhầm

Kemmut ơi tất cả nhờ Kemmut lo hộ nhé! :11: :8:


Ngày 21.06 nhận từ TK Quỳnh Hoa số tiền 100K của mẹ Nghe coi (?)
________________________________________
me's bống
22/06/2006, 06:23 PM
Bác Loan Kem Mút bỏ rơi em nhá :4:. Em ngon rồi bác ạ, nên em vào thăm con tý. Mặc dù người đơ đơ nhưng em vẫn vào, vì đã biết tin nó xuống mà không vào, bứt dứt trong người, vì vậy, bác đừng nói em nhá :4:

Gửi các bác ảnh của Duy Anh hôm nay ở viện, em chụp qua điện thoại nên chất lượng không được standard lắm, mong các bác lượng thứ :1:

1. Các mẹ thấy con đẹp trai hơn không :9:
http://i6.tinypic.com/157lq4l.jpg

2. Cả 2 cô cháu đang "soi" ai mà ghê thế
http://i5.tinypic.com/157lqph.jpg

3. Duy Anh ăn tham lắm nhé, cô xin nhất định không cho, ăn một mình :4:
http://i6.tinypic.com/157lst2.jpg

Đợi xe khuất, em và Dung về... Không biết đến bao giờ mới được gặp lại thằng bé. Thương nhiều!
________________________________________
mẹ sáo
23/06/2006, 07:44 AM
Mẹ Bống giỏi quá, chụp được bao nhiêu ảnh đẹp của con :8: Con thật đẹp trai và dễ thương :8: :8: :8:
________________________________________
MẹCún&Bống
23/06/2006, 08:17 AM
Cảm ơn các mẹ đã cập nhật thông tin về DA, lại còn có ảnh đẹp nữa. Trông DA láu hơn nhiều nhỉ, hy vọng DA sẽ duy trì được sức khoẻ như thế này, mãi mãi...

Chiều qua Khăn lụa đỏ có thông tin cho mình về tình hình của DA, và kể cho mình nghe về bé Tùng. Cám ơn em KLD nhiều lắm !
Cậu ấy bảo chị cứ tưởng tượng em bé châu Phi đói ăn như thế nào thì bé Tùng y như vậy :20: :20: :20: :20: :20:. Nay biết thêm thông tin nữa từ các mẹ,mà chỉ biết :20: :20:
Trời ơi, thật tội nghiệp cho số phận của các bé, các con có tội tình gì đâu :20: :20:
________________________________________
ME KEM MUT
23/06/2006, 08:31 AM
Mẹ Bống đáng yêu lắm nhưng em phải giữ gìn đấy nhé... đang có vấn đề về sức khoẻ thai nghén như thế mà cứ đi ầm ầm là không được đâu... đừng để đến lúc gia đình sẽ không hài lòng về những việc mình làm như vậy rất ảnh hưởng đến cái tâm của em.

WTT đang có vài kế hoạch nhỏ giúp đỡ Trung tâm 2, nơi 2 con chúng mình đang ở trên đó, các mẹ nhớ theo dõi Hội quán để biết thông tin tuy nhiên có một điều mà khi gặp cô Phương cũng như các nhóm tự lực của những người có HIV nói chung mình sẽ góp ý là:

Muốn bớt một phần nào kỳ thị của cộng đồng về căn bệnh này... chính những người có HIV và những người chăm sóc người có bệnh phải giúp cộng đồng trong việc bảo vệ, tránh lây nhiễm... Duy Anh hôm qua khi ở bệnh viện máu chảy rất nhiều ở tai nhưng các cô không cho băng vì sợ o khỏi, nếu ở trung tâm thì o sao nhưng khi ra ngoài, tay con gãi lên tai cũng đầy máu... rồi dính ra áo quần... thấy các cô nói hôm qua con cắn một chị ở dưới trung tâm đau lắm... thấy như vậy đến những người hiểu biết về bệnh như bọn mình còn thấy lo nữa là những người thiếu hiểu biết... Các mẹ cũng hết sức giữ gìn đừng để đến lúc xong rồi lại lo lắng... Mình mấy lần gặp Duy Anh trước, tay chân xây xước nhiều cũng lo lo... chị Hoa Cún bé trêu mình là: " Bệnh tưởng lan đến cổ rồi đấy... " như vậy o tốt chút nào cho cộng đồng... chút nào chứ không nói là gia đình bé nhỏ của mình.

Các mẹ hết sức cẩn thận trong những việc như vậy nhé.
________________________________________
Pama Hiển Minh
23/06/2006, 08:40 AM
Tớ cũng tay chân xây xước nhiều lắm... cũng hơi lo lo... hi hi. Nhưng chắc chẳng sao đâu, đang chờ các bác WTT tổ chức một buổi hiến máu nhân đạo để check máu luôn nhỉ?
Sao mẹ Kem Mút có thẻ bình thản the nhỉ? Mình rát kham phục mẹ Kem Mút và các mẹ.
Hom nay đọc tin vè DA, mung quá, trong con trọm vía đã khá hơn hom trước nhiều, mặt tròn trịa hơn, và bướng hơn thạt.
Mình ủng họ việc hõ trợ cho nhóm Hoa Sua, các bạn HS xứng đáng được xã họi quan tam và thương yêu hơn nũa.
( không hiểu sao hom nay không gõ dáu được.)
________________________________________
Mẹ Ty toét
23/06/2006, 10:01 AM
Mẹ Bống đáng yêu lắm nhưng em phải giữ gìn đấy nhé... đang có vấn đề về sức khoẻ thai nghén như thế mà cứ đi ầm ầm là không được đâu... đừng để đến lúc gia đình sẽ không hài lòng về những việc mình làm như vậy rất ảnh hưởng đến cái tâm của em.

WTT đang có vài kế hoạch nhỏ giúp đỡ Trung tâm 2, nơi 2 con chúng mình đang ở trên đó, các mẹ nhớ theo dõi Hội quán để biết thông tin tuy nhiên có một điều mà khi gặp cô Phương cũng như các nhóm tự lực của những người có HIV nói chung mình sẽ góp ý là:

Muốn bớt một phần nào kỳ thị của cộng đồng về căn bệnh này... chính những người có HIV và những người chăm sóc người có bệnh phải giúp cộng đồng trong việc bảo vệ, tránh lây nhiễm... Duy Anh hôm qua khi ở bệnh viện máu chảy rất nhiều ở tai nhưng các cô không cho băng vì sợ o khỏi, nếu ở trung tâm thì o sao nhưng khi ra ngoài, tay con gãi lên tai cũng đầy máu... rồi dính ra áo quần... thấy các cô nói hôm qua con cắn một chị ở dưới trung tâm đau lắm... thấy như vậy đến những người hiểu biết về bệnh như bọn mình còn thấy lo nữa là những người thiếu hiểu biết... Các mẹ cũng hết sức giữ gìn đừng để đến lúc xong rồi lại lo lắng... Mình mấy lần gặp Duy Anh trước, tay chân xây xước nhiều cũng lo lo... chị Hoa Cún bé trêu mình là: " Bệnh tưởng lan đến cổ rồi đấy... " như vậy o tốt chút nào cho cộng đồng... chút nào chứ không nói là gia đình bé nhỏ của mình.

Các mẹ hết sức cẩn thận trong những việc như vậy nhé.


Em cũng đang mắc bệnh tưởng đây bác ơi, nhưng mà cũng lo lo chị ạ. Hôm qua vào thăm DA trong lúc em bế nó thì có mấy con muỗi vằn chết tiệt nó đốt vào cái chân mặc váy của em thế là ngứa không chịu nổi em gãi và có bị xước da. Bây giờ mới thấy sao mình vô tâm thế, các chị tư vấn cho em với có nên đi tiêm cái mũi gì gì đó không và tiêm ở đâu. Giúp em với nếu không em stress quá :2:
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
23/06/2006, 10:33 AM
Các mẹ cần cẩn thận hơn trong những lần tiếp xúc sau này, nhưng cũng đừng lo lắng thái quá. Không sao đâu các mẹ ơi. Hôn nhau còn không làm lây nhiễm HIV mà.

Rất yêu tấm lòng nhân hậu của các mẹ trong forum này.

:8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
tonbong
23/06/2006, 10:38 AM
Chào các mẹ.
Mình là thành viên mới, đọc về các bé mà mình chẳng muốn làm gì nữa.
có thông tin gì về đóng góp cho các bé ở TT2 thông báo cho mình với nhé. số điện thoại của mình là 0983180655. có gì các mẹ nhắn tin vào máy di động cho rẻ, mình mới tham gia nên chưa biết sử dụng WTT nhiều.
________________________________________
Mẹ Ty toét
23/06/2006, 11:07 AM
Các chị ơi! Hôm qua em và me's Bống được một chị ở trên TT2 nói là các cháu cần nhiều dinh dưỡng lắm (mà cụ thể là thực phẩm cho bé), chị ấy cũng làm từ thiện thôi nhưng trực tiếp hơn chị em mình. Và chị ấy bảo nếu các mẹ có thể gửi thực phẩm lên cho các cháu để ăn ngay trong ngày cũng được theo địa chỉ 75-Tô Hiến Thành, một tuần thì 5 ngày có xe lên thẳng trung tâm, xe này dành cho người nhà lên thăm học viên. Mình cứ mang ra đó và bảo họ là: Gửi cho các bé bị nhiễm HIV ở TT2 là họ biết. Còn nếu những thứ có thể đóng hộp được thì gửi theo đường bưu điện cũng được. Rất ủng hộ lòng hảo tâm của các mẹ :6: :6: :6:
________________________________________
ME KEM MUT
23/06/2006, 11:57 AM
Hôm trước đưa Nhật Mai lên trung tâm về chị bị muỗi đốt tịt cả hai chân... vì máu chị ngọt mà nên đi đâu mà có nhiều cây cối là chuyên gia bị muỗi đốt... đi về cứ thắc mắc là không biết muỗi nó chích các con rồi chích mình thì có lây không nhỉ??? Ai cũng cười là ngu... :4:

Vụ chuyển đồ thì để tính, cô Phương- Giám đốc TT 2 tuần họp ở HN một lần, cô ấy OK ngay cầm giúp chúng mình đồ cho các con tuy nhiên để các mẹ trong Hội quán bàn bạc đã nhé... ai cũng muốn làm sao để việc mình làm có hiệu quả nhất.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/06/2006, 12:48 PM
Hôm trước đưa Nhật Mai lên trung tâm về chị bị muỗi đốt tịt cả hai chân... vì máu chị ngọt mà nên đi đâu mà có nhiều cây cối là chuyên gia bị muỗi đốt... đi về cứ thắc mắc là không biết muỗi nó chích các con rồi chích mình thì có lây không nhỉ??? Ai cũng cười là ngu... :4:
Vụ chuyển đồ thì để tính, cô Phương- Giám đốc TT 2 tuần họp ở HN một lần, cô ấy OK ngay cầm giúp chúng mình đồ cho các con tuy nhiên để các mẹ trong Hội quán bàn bạc đã nhé... ai cũng muốn làm sao để việc mình làm có hiệu quả nhất.

Các mẹ có biết là nếu chẳng may bị phơi nhiễm phải đi điều trị tiêm thuốc ngay không, hình như trong vòng 4 giờ đồng hồ là tốt nhất (biết được điều này chả thừa, vì chúng mình còn làm việc này lâu dài).

Bọn tớ chủ nhật này làm 1 cuộc online hỏi bác sĩ về HIV (http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=14742), sẽ đưa các thắc mắc này vào, vì ngay chính tớ cũng không hiểu tường tận vì sao muỗi hút máu mà không truyền HIV, hoặc hôn nhau mãnh liệt quá thì nhỡ bị chảy máu?, hoặc sữa mẹ có thể làm lây truyền HIV thì tại sao HIV lại không lây qua nước bọt vv... Tóm lại về mặt lý thuyết thì chúng ta ai chả biết như thế nhưng muốn hiểu cho rõ hơn thì tốt hơn, nhỉ?
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
23/06/2006, 01:00 PM
Các mẹ có biết là nếu chẳng may bị phơi nhiễm phải đi điều trị tiêm thuốc ngay không, hình như trong vòng 4 giờ đồng hồ là tốt nhất (biết được điều này chả thừa, vì chúng mình còn làm việc này lâu dài).

Bọn tớ chủ nhật này làm 1 cuộc online hỏi bác sĩ về HIV (http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=14742), sẽ đưa các thắc mắc này vào, vì ngay chính tớ cũng không hiểu tường tận vì sao muỗi hút máu mà không truyền HIV, hoặc hôn nhau mãnh liệt quá thì nhỡ bị chảy máu?, hoặc sữa mẹ có thể làm lây truyền HIV thì tại sao HIV lại không lây qua nước bọt vv... Tóm lại về mặt lý thuyết thì chúng ta ai chả biết như thế nhưng muốn hiểu cho rõ hơn thì tốt hơn, nhỉ?

Phơi nhiễm là gì nhỉ? Tớ ko hiểu khái niệm này, mẹ nào biết rõ không thì giải thích hộ với.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
23/06/2006, 01:53 PM
Trông Duy Anh khác hẳn hôm gặp con trong bv. Đúng là nhìn con rắn rỏi và trông vui vẻ lên nhiều. Cám ơn các mẹ đã cập nhật tình hình của các con lên đây. Dù sao cũng tạm yên tâm phần nào khi DA ở trên TT2, nơi con có bạn bè và sự chăm sóc đầy đủ hơn. Nghe kể về bé Tùng, em không cầm được nước mắt. Thương bé quá mất thôi. Em sẽ luôn theo dõi tình hình của hội quán.Dù em chẳng làm được gì nhiều, nhưng lúc nào cũng sẵn lòng. nếu có thông tin gì và cần sự giúp đỡ gì cho các bé trên TT2. Các chị ới em một tiếng nhé.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
23/06/2006, 01:59 PM
Phơi nhiễm là gì nhỉ? Tớ ko hiểu khái niệm này, mẹ nào biết rõ không thì giải thích hộ với.
Khi bị phơi nhiễm với HIV...
BS. Nguyễn Duy Hưng -Viện da liễu VN -

Hàng nǎm có vài chục trường hợp nhân viên y tế bị phơi nhiễm HIV, trong khi hành nghề như kim đâm vào tay, bị dao mổ làm rách da, bị máu hoặc các chất dịch bắn vào niêm mạc...
Việc đầu tiên là những người này phải được lấy máu thử ngay HIV và điều trị ngay không cần chờ kết quả xét nghiệm. Thử lại HIV sau khi dùng thuốc 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Nếu những tổn thương không làm xây sát da thì không cần điều trị mà chỉ cần rửa sạch da.
Xử trí tại chỗ
- Da: rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch, sau đó sát trùng bằng dung dịch dakin hoặc nước javel pha loãng 1/10 hoặc cồn 70o, để tiếp xúc với tổn thương ít nhất là 5 phút.
- Mắt: rửa mắt bằng nước cất hoặc huyết thanh mặn đẳng trương, sau đó nhỏ mắt bằng nước cất liên tục trong 5 phút.
- Miệng, mũi: rửa bằng nước cất, súc miệng bằng huyết thanh mặn đẳng trương.
Điều trị dự phòng: Trước một người bị phơi nhiễm như vậy, thì các biện pháp can thiệp phải càng sớm càng tốt. Thời gian bắt đầu điều trị tốt nhất là ngay từ những giờ đầu tiên (2-3 giờ sau khi xảy ra tai nạn), muộn nhất không quá 7 ngày.
Nếu tổn thương chỉ xây sước da không có chảy máu hoặc máu, dịch của bệnh nhân bắn vào mũi họng thì phối hợp hai loại thuốc trong 1 tháng theo phác đồ: AZT/3TC (combivir 300/150mg) uống 1 viên x 2 lần/ngày.
Nếu tổn thương sâu, chảy máu nhiều thì phối hợp 3 loại thuốc trong 1 tháng theo phác đồ: AZT/3TC (combivir 300/150mg) indinavir 800mg, uống 3 lần/ngày, cách 8 giờ uống 1 lần
Phòng lây nhiễm HIV qua sinh hoạt hàng ngày
Ngày nay, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị tại cộng đồng khi không có biểu hiện nhiễm trùng nặng. Các cán bộ y tế cần tư vấn cho người nhà bệnh nhân biết đề phòng nhiễm HIV khi chung sống với người bệnh.
Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi thay chiếu, chǎn, quần áo bẩn hoặc sau khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể người bệnh.
Bǎng kín các vết thương xuất tiết.
Nếu người bệnh bị chảy máu cần nhanh chóng rửa sạch bằng các chất tiệt trùng như nước javel, trong khi lau rửa cần phải mang gǎng tay, nếu không có gǎng có thể dùng túi nilông hoặc dùng giấy. Luôn nhớ sau đó phải rửa tay bằng xà phòng.
Mang gǎng hoặc lót bằng giấy, túi nilông khi mang các đồ bẩn.
Giữ giường chiếu, quần áo luôn sạch sẽ.
Đối với các loại quần áo hoặc ga trải giường có dính máu hoặc các dịch của cơ thể cần chú ý: Ngâm bằng nước javel trong 20 phút rồi đi gǎng để giặt. Không giặt chung với các quần áo khác của mọi người trong gia đình. Giặt bằng xà phòng, vắt phơi khô và là như bình thường.
Không dùng chung bàn chải đánh rǎng, dao cạo râu, tǎm và tất cả các vật nhọn có thể gây chảy máu.
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
23/06/2006, 02:13 PM
Khi bị phơi nhiễm với HIV...
BS. Nguyễn Duy Hưng -Viện da liễu VN -

Hàng nǎm có vài chục trường hợp nhân viên y tế bị phơi nhiễm HIV, trong khi hành nghề như kim đâm vào tay, bị dao mổ làm rách da, bị máu hoặc các chất dịch bắn vào niêm mạc...
Việc đầu tiên là những người này phải được lấy máu thử ngay HIV và điều trị ngay không cần chờ kết quả xét nghiệm. Thử lại HIV sau khi dùng thuốc 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Nếu những tổn thương không làm xây sát da thì không cần điều trị mà chỉ cần rửa sạch da.
Xử trí tại chỗ
- Da: rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch, sau đó sát trùng bằng dung dịch dakin hoặc nước javel pha loãng 1/10 hoặc cồn 70o, để tiếp xúc với tổn thương ít nhất là 5 phút.
- Mắt: rửa mắt bằng nước cất hoặc huyết thanh mặn đẳng trương, sau đó nhỏ mắt bằng nước cất liên tục trong 5 phút.
- Miệng, mũi: rửa bằng nước cất, súc miệng bằng huyết thanh mặn đẳng trương.
Điều trị dự phòng: Trước một người bị phơi nhiễm như vậy, thì các biện pháp can thiệp phải càng sớm càng tốt. Thời gian bắt đầu điều trị tốt nhất là ngay từ những giờ đầu tiên (2-3 giờ sau khi xảy ra tai nạn), muộn nhất không quá 7 ngày.
Nếu tổn thương chỉ xây sước da không có chảy máu hoặc máu, dịch của bệnh nhân bắn vào mũi họng thì phối hợp hai loại thuốc trong 1 tháng theo phác đồ: AZT/3TC (combivir 300/150mg) uống 1 viên x 2 lần/ngày.
Nếu tổn thương sâu, chảy máu nhiều thì phối hợp 3 loại thuốc trong 1 tháng theo phác đồ: AZT/3TC (combivir 300/150mg) indinavir 800mg, uống 3 lần/ngày, cách 8 giờ uống 1 lần
Phòng lây nhiễm HIV qua sinh hoạt hàng ngày
Ngày nay, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị tại cộng đồng khi không có biểu hiện nhiễm trùng nặng. Các cán bộ y tế cần tư vấn cho người nhà bệnh nhân biết đề phòng nhiễm HIV khi chung sống với người bệnh.
Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi thay chiếu, chǎn, quần áo bẩn hoặc sau khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể người bệnh.
Bǎng kín các vết thương xuất tiết.
Nếu người bệnh bị chảy máu cần nhanh chóng rửa sạch bằng các chất tiệt trùng như nước javel, trong khi lau rửa cần phải mang gǎng tay, nếu không có gǎng có thể dùng túi nilông hoặc dùng giấy. Luôn nhớ sau đó phải rửa tay bằng xà phòng.
Mang gǎng hoặc lót bằng giấy, túi nilông khi mang các đồ bẩn.
Giữ giường chiếu, quần áo luôn sạch sẽ.
Đối với các loại quần áo hoặc ga trải giường có dính máu hoặc các dịch của cơ thể cần chú ý: Ngâm bằng nước javel trong 20 phút rồi đi gǎng để giặt. Không giặt chung với các quần áo khác của mọi người trong gia đình. Giặt bằng xà phòng, vắt phơi khô và là như bình thường.
Không dùng chung bàn chải đánh rǎng, dao cạo râu, tǎm và tất cả các vật nhọn có thể gây chảy máu.


Cám ơn mẹ Vntrueloves. Thế này là rất rõ ràng để các mẹ khi chăm sóc bé phải cẩn thận để phòng tránh cho mình và gia đình.
Mình nghĩ rằng khi tiếp xúc với bé, dù trong bất kỳ tình huống nào các mẹ cũng nên đi găng cao su y tế.
________________________________________
mẹ sáo
23/06/2006, 03:01 PM
:4: :4: :4: :4: :4:
Trời ơi, sao bây giờ các mẹ chúng mình mới nói về việc phòng lây nhiễm HIV khi chăm các bé? Mẹ nào có kiến thức sao không tuyên truyền sớm hơn. Chăm 2 bé có HIV rồi bây giờ chị Hoa BS mới online với bác sỹ về vấn đề này. Sao không làm sớm hơn chị Hoa ơi? Mình nói cho vui thôi nhưng đúng là cũng bắt đầu bị bệnh tưởng đây, các mẹ ạ.

Lần trước, ít mẹ biết đến trường hợp của Nhật Mai. Mai lại bé, hay khóc và cứ thấy có người đến là đòi bế. Lần nào đến cũng bế Mai rất lâu vì con cứ bám chặt lấy, tay con vừa gãi chỗ hăm lại cào vào cổ mình. Có lần mình với Xuka còn lau chỗ hăm của con bằng giấy, không dùng găng tay. Sau Xuka thấy có một vết xước trên mu bàn tay, mình thì bị lật một mảnh da hở cả thịt từ lúc nào chẳng biết ! Duy Anh thì còn thơm tho, hôn hít nhau nữa. Việc thay quần áo, bỉm, rửa ráy chẳng dùng găng là thường. Nếu hiểu biết từ trước thì sẽ đỡ phải băn khuăn.
________________________________________
mẹ sáo
23/06/2006, 03:15 PM
Các chị ơi! Hôm qua em và me's Bống được một chị ở trên TT2 nói là các cháu cần nhiều dinh dưỡng lắm (mà cụ thể là thực phẩm cho bé), chị ấy cũng làm từ thiện thôi nhưng trực tiếp hơn chị em mình. Và chị ấy bảo nếu các mẹ có thể gửi thực phẩm lên cho các cháu để ăn ngay trong ngày cũng được theo địa chỉ 75-Tô Hiến Thành, một tuần thì 5 ngày có xe lên thẳng trung tâm, xe này dành cho người nhà lên thăm học viên. Mình cứ mang ra đó và bảo họ là: Gửi cho các bé bị nhiễm HIV ở TT2 là họ biết. Còn nếu những thứ có thể đóng hộp được thì gửi theo đường bưu điện cũng được. Rất ủng hộ lòng hảo tâm của các mẹ :6: :6: :6:

Mình rất ủng hộ việc làm gì đấy để cải thiện điều kiện sống của các con vì biết rằng các con thiếu thốn rất nhiều. Hôm trước mẹ KEM MÚT có hỏi và được biết chế độ hàng tháng rất ít ỏi, 150K - 200K gì đó. Các con cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thôi thì mang lại cho các con niềm vui được ăn bữa ăn ngon hơn. Với lại, điều kiện dinh dưỡng tốt cũng giúp các con có sức khoẻ tốt hơn để chống đỡ lại bệnh tật. Các mẹ đồng ý không?
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
24/06/2006, 09:02 AM
Mình rất ủng hộ việc làm gì đấy để cải thiện điều kiện sống của các con vì biết rằng các con thiếu thốn rất nhiều. Hôm trước mẹ KEM MÚT có hỏi và được biết chế độ hàng tháng rất ít ỏi, 150K - 200K gì đó. Các con cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thôi thì mang lại cho các con niềm vui được ăn bữa ăn ngon hơn. Với lại, điều kiện dinh dưỡng tốt cũng giúp các con có sức khoẻ tốt hơn để chống đỡ lại bệnh tật. Các mẹ đồng ý không?

em một phiếu nhất trí với ah.

:12: :12: :12: :12: :12:
________________________________________
tonbong
24/06/2006, 09:55 AM
Các mẹ ơi.
Mình muôn đóng góp cho các bé ở TT2 200N. Mình chẳng muốn chuyển khoản mình (chỗ mình không gần NH) có thể đến gặp mẹ nào để đua tiền. Minh xin đóng góp một ý kiến các mẹ quyên góp cho các cháu có bữa ăn ngon hơn là rất đúng vì có sức khoẻ thì các bé sẽ có sức đề kháng tốt hơn, quyền được tiền các mẹ đổi ra sữa cho các cháu để phòng thất thoát
________________________________________
tonbong
24/06/2006, 09:59 AM
tonbong nói:
Các mẹ ơi.
Mình muôn đóng góp cho các bé ở TT2 200N. Mình chẳng muốn chuyển khoản mình (chỗ mình không gần NH) có thể đến gặp mẹ nào để đua tiền. Minh xin đóng góp một ý kiến các mẹ quyên góp cho các cháu có bữa ăn ngon hơn là rất đúng vì có sức khoẻ thì các bé sẽ có sức đề kháng tốt hơn, quyền được tiền các mẹ đổi ra sữa cho các cháu để phòng thất thoát. các mẹ kêu gọi quyên góp các quần áo nữa. Chào các mẹ :8:
________________________________________
Mẹ Hà Anh
24/06/2006, 10:37 AM
Trời ơi tại sao mẹ Susubebong lại có thể lơ đãng đến thế, thương con thì cũng phải cẩn thận chứ, cũng mong là mẹ subong không bị làm sao.
Mà không biết DA ở trên đó thế nào rồi nhỉ có mẹ nào biết tin gì về con không?
________________________________________
mesaurom
24/06/2006, 12:15 PM
:4: :4: :4: :4: :4:
Lần trước, ít mẹ biết đến trường hợp của Nhật Mai. Mai lại bé, hay khóc và cứ thấy có người đến là đòi bế. Lần nào đến cũng bế Mai rất lâu vì con cứ bám chặt lấy, tay con vừa gãi chỗ hăm lại cào vào cổ mình. Có lần mình với Xuka còn lau chỗ hăm của con bằng giấy, không dùng găng tay. Sau Xuka thấy có một vết xước trên mu bàn tay, mình thì bị lật một mảnh da hở cả thịt từ lúc nào chẳng biết ! Duy Anh thì còn thơm tho, hôn hít nhau nữa. Việc thay quần áo, bỉm, rửa ráy chẳng dùng găng là thường. Nếu hiểu biết từ trước thì sẽ đỡ phải băn khuăn.

Thương các mẹ WTT HN quá! tình thương của các mẹ WTT HN với các em bé bệnh tật bất hạnh thật là bao la, vì lo chăm sóc các bé mà các mẹ đã quên lo nghĩ đến bản thân minh. Theo mình , các mẹ HN nên đi tiêm phòng mũi ngừa HIV gì đó cho chắc ăn để khỏi phải suy nghĩ hoang mang. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Cau mong cac me HN khong bi gi ca.
________________________________________
hanhvip2005
26/06/2006, 03:08 AM
các mẹ ơi, lâu lâu rồi không thấy có tin tức gì của Da, có mẹ nào biết thông tin gì của con thì cho cả nhà biết cùng với nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top