(MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh - tim bẩm sinh (block nhĩ thất cấp 3)

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Sáng nay BS Hiếu cần gấp nên OG đã vào thăm , sau đây là thông tin từ OG.

Đoàn Đắc Tiến - 7 tuổi.
Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh.
Mẹ Bùi Thị Lương, tel. 0163.904.7523
Bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh. Bé đã bị ngất nhiều lần, bác sĩ H bảo phải cấy máy gấp.
Nhập viện tuần trước ở Bạch Mai nhưng do không có tiền nên bên đó chuyển sang ĐH Y cho bác sĩ Hiếu.

Anh H vừa gọi lại cho em, nói máy đó giá hãng báo 119 triệu, bác sĩ đang yêu cầu họ giảm (nguyên văn là "họ cũng cần phải có trách nhiệm với cộng đồng chứ :)" ), hi vọng được xuống 80-90 triệu. Bác sĩ đã tìm được mạnh thường quân trợ giúp 50tr., số còn lại nhờ CSTT giúp đỡ. Anh ấy bảo muốn làm gấp cho nó, vì bố nó mới mất thế, để lâu nhỡ nó mệnh hệ j thì lại ân hận.

Thằng bé trông cực sáng sủa khôi ngô, học lớp 2 rồi. Nhập viện tuần trước thì hôm qua bố mất, mẹ về quê chịu tang rồi, lúc em vào đang ngồi 1 mình gặm bánh mì, trông thương cực, hỏi mẹ đâu thì bảo mẹ về, để cô chị ở lại trông em.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Thật may bên bán máy đã hỗ trợ giá máy và mạnh thường quân đã hứa có thể sẽ giúp hết chi bé. May quá là may.
Nhờ OG hoặc AG qua cung cấp thực phẩm cho hai anh e
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

OG AG phân công nhau rồi, toàn nhà gần nên tiện, sáng nay OG vào mang ít đồ tiếp tế: bánh chưng, giò, ruốc thịt, sữa, bánh, hoa quả, xúc xích gói bim bim và quyển truyện mượn của anh Mèo cho con nữa. May quá là mẹ đã lo xong hậu sự cho bố, lên đêm qua rồi. Bố bệnh lao phổi, chữa mãi ở QN ko khỏi, chuyển lên HN, nằm mấy tháng ở HN rồi, nhà có bn tiền đổ hết vào chữa chạy cho bố, tuần trước là bố 1 viện con 1 viện, mẹ cứ chạy đi chạy lại 2 bên thôi. Hôm kia thì bố mất, mẹ đưa bố về quê để chị ở lại trông em. Nhà đã nghèo mà 5 đứa con hic hic, cu Tiến này là con út, cố mãi đc con zai mới dừng.

Ảnh thằng bé đây ạ, sáng nay mẹ cứ tưởng là con được mổ luôn, chả hiểu ai nói, thế là ko cho thằng bé ăn gì, lúc OG vào thấy nó cứ kêu đói. Hôm qua bác Hiếu bảo xếp lịch can thiệp cho nó thứ 3 tuần sau rồi, may quá là may.

 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Sáng nay em tạt vào thăm bé con, mang thêm 1 ít sữa và mấy quyển truyện nữa. Con thik đọc truyện lắm, tính thì rất quảng giao nhé, suốt ngày đi giao lưu với các cô y tá và các phòng khác thôi, có lần làm mẹ tìm bở hơi tai khắp bệnh viện. Lúc e đến 2 mẹ con chuẩn bị chuyển giường vì giường cũ nóng quá, đêm con ko ngủ được; Con đã được xếp lịch mổ 1.30 chiều mai rồi. Cầu mong ca mổ thành công :x . Con trai cố lên nhé!
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Mẹ vừa gọi báo con vừa vào phòng mổ rồi, giọng cứ run run, khổ, chắc là lo quá.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Hôm qua bác sĩ H. cấy máy cho con xong lúc gần 4h, 6h thì tỉnh, câu đầu tiên là "mẹ ơi cho con ăn đi con đói quá" :D . Hôm nay con rất tỉnh táo rồi, mừng quá.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Mấy hôm trước em có tạt qua thăm con, con đang ăn thun thút 1 cặp lồng phở, làm em nhớ lại hồi bé, cứ mong ốm để được mẹ mua cặp lồng phở với bát cháo sườn 5 đồng cho :D. Hôm mổ con vừa vào phòng thì khóc to ơi là to, mẹ lo quá đt cho cô Oanh bảo cô ơi hình như bác sĩ ko gây mê hay sao ấy mà con cứ khóc mãi thôi, cô thì lúc đó đang họp, chỉ kịp an ủi mỗi 1 câu, có có phải gây mê chứ chị yên tâm yên tâm, rồi cụp máy đánh rụp, cô tệ quá. Sau hỏi thì hóa ra con vào thấy toàn máy móc dây dợ chằng chịt, toàn áo blouse trắng và ko có mẹ vào cùng nên hoảng quá :D . Mẹ thì định nhờ cô hỏi bác sĩ xem bao h con được xuất viện, xem 2 mẹ con có kịp về làm giỗ (?) ngày cho bố không (bn ngày e hông nhớ nữa) nhưng cô bảo thôi mẹ nhờ người ở nhà lo giúp, 2 mẹ con cứ yên tâm ở đây để bác sĩ theo dõi cho, chứ về nhà lỡ làm sao. Nếu đi từ đảo về HN thì sáng sớm đi tối đến HN, còn từ HN về thì phải ngủ đêm lại bến, sáng hôm sau mới có tàu ra đảo cơ.

Ảnh con đây ah:

 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Hôm qua mẹ cu Tiến đt cho em báo mai bác sĩ cho con ra viện rồi, mừng quá. Từ sau khi cấy máy sk con đã ổn rồi, ăn ngủ tốt, ko bị mệt nữa. Sáng nay em chạy qua viện chào 2 mẹ con, theo "chỉ đạo từ xa" của LG em mang cho con 2 hộp sữa Nan to và gửi mẹ 1tr. mua vé xe và bồi dưỡng thêm cho con. Dặn dò mẹ phải cố chăm cho sức con ổn định, nhớ lịch tái khám để đưa con lên. Mẹ thì rơm rớm nước mắt, cứ nói cảm ơn mãi, lại còn dúi cho 1 túi mực khô, bảo vừa nhờ người nhà gửi lên để cám ơn cô và các bác sĩ, em bảo chị gửi cám ơn anh Hiếu, anh Phước, và các bác sĩ trong viện, chứ em có làm j đc giúp con đâu.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

2 mẹ con đã về nhà bình an rồi. Đến lịch sẽ lên tái khám lại. Xin phép trich quỹ 2 triệu, 1 triệu gửi tiền mặt và 1 triệu các lần OG mua đồ ăn và sữa vào cho con, cả quà cho bé topic Bắc Giang nữa. 2 hộp sữa Nan to OG xin phép cho con. Cám ơn bác sĩ Hiếu rất nhiều đã làm cầu nối các con với nhà Cstt!
 
4
0
0

camerahaphuong

New Member
Trả lời: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

hoàn cảnh của bé và gia đình đọc cứ muốn khóc thui hic, tuy mình ko ở trong hoàn cảnh đấy nhưng mình thật cảm phục tình cảm và sự hy sinh vì cộng đồng của mọi người, chúc các anh chị luôn mạnh khoẻ, công tác tốt để có thể giúp đỡ đc nhiều người gặp khó khăn hơn nữa
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

Hôm nay 2 mẹ con theo lịch hẹn của bác sĩ lên HN khám lại. Mẹ đt cho bác sĩ Phước thì bác nói vào ĐHY, nên đêm nay 2 mẹ con đang ở đó để sáng mai khám. Em dặn tình hình tn thì mai đt lại cho em rồi.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS381/CN) 18.10.2012 Đoàn Đắc Tiến sn 2005 Đội 3, Thanh Lân, đảo Cô tô, Quảng Ninh bị bệnh block nhĩ thất cấp 3 bẩm sinh

BS H. đi công tác, rất cẩn thận còn nhắn em số của BS Nhuận để liên hệ giúp con khám. Hôm qua BS khám cho con rồi, mọi việc rất tốt, sức khỏe con cũng ổn định, BS hẹn 6 tháng nữa cho con lên khám lại. Em rất tiếc không thu xếp đến thăm lại con được. Cám ơn các bác sĩ nhiều nhiều ah!
 
Top