Ðề: (MS393/CN) Hà Minh Nhật sinh ngày 01/01/2010 - thôn Xăm, Điền Hạ, Bá Thước, Thanh Hóa bị Thông sàn nhĩ thất toàn bộ - TP 2 ĐR- đảo gốc ĐM - hẹp phổi/đảo ngược phủ tạng
Đây là cảm nhận của người đến nhà bé Nhật xác minh:
- Nhà sàn 35m2 do cha làm cho trên đất đồi được bác cho. Có 1 chiếc xe máy Tầu và 2 con heo trong chuồng. Gọi là nhà sàn nhưng ko phải sàn gỗ như ở các nhà sàn thông thường khác, mà là xếp mấy cái que tre cách nhau rồi để tấm nứa đan ở trên làm sàn. Anh đi trên sàn mà sợ nó...sập! chắc em mập hơn anh đi nó sập luôn à.
- Thu nhập chính của gia đình này là từ thu hoạch 2 vụ lúa / năm, mỗi vụ được 200kg lúa. Tính ra 1 năm được 400kg lúa.
- Khoản vay Ngân hàng 9 triệu là nhờ ông chú vay hộ nên ko đưa anh xem giấy được. Ngoài ra còn vay ông bà ngoại của bé HMN 7 triệu.
- Cho đến nay chưa được tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ. Năm 2011 Viettel có đến nhà tìm hiểu để giúp mổ tim nhưng đã ko thành vì ca mổ tốn 100 triệu, trong khi mức tối đa họ giúp chỉ là 50 triệu.
Em bé quá dễ thương, nó bắt đầu học nói, hỏi sáng nay con ăn gì, nó nói cơm, hỏi tới trưa con ăn gì, nó cũng nói cơm, hỏi chiều tối ăn gì, nó lại nói cơm. Nhà quá trống, trong ngoài nhiệt độ ko chênh lệch, thành ra thằng bé lạnh ngắt, anh nói với bố của bé là bố mẹ gì mà ko biết chăm con, trời lạnh này mà chân ko có tất (vớ), nó bị tim + lạnh thành thử chân tay nó tím ngắt.
Anh thấy đây là gia đình thật sự nghèo quá, vùng này là miền núi của tỉnh Thanh Hóa, khó kiếm việc gì làm thêm khi nông nhàn. Cháu bé trông sáng sủa, dễ thương, nếu ở vào gia đình thành phố hoặc gia đình khá một chút, có điều kiện cho cháu chữa bệnh và cha mẹ biết chăm sóc cho con thì cháu ko đến nỗi thế này. Cha mẹ còn trẻ, ko được học cách lo làm ăn, ko biết cách nuôi và chăm sóc con. Ca này anh thấy đáng giúp lắm. Anh cũng nói rất rõ với bố cháu là anh chỉ làm xác minh mà thôi và ko có quyền gì cả.