(MS44/CN) 19.7.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
tonbong
19/07/2006, 09:34 AM
Hôm qua 18/7 BS Trần Tấn Tài - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết. Sức khoẻ của cháu bé 1 ngày tuổi bị thương tích nghiêm trọng ở tam thạch (núi thành, tỉnh quảng nam) đã dần phục hồi sau khi tiến hành phẫu thuật. cháu bé này sinh ngày 15/7 ngày 16/7 người dân địa phương đã phát hiện trong vườn nhà ông HỒ Lanh( Thôn 3, xã tam thạch núi thành) 1 cháu bé sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi đang khóc. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân (khi đó mới 1 ngày tuổi) đã có dẫu hiệu bị hành hạ dã man. chân phải của cháu bị đứt tới bẹn, đồng thời mất 2 tinh hoàn, và 1 nửa dương vật bị đứt. Theo ước đoán của 1 số người thì cháu bé có dấu hiệu bị hành hạ dã man.
Trong khi đó do quan sát vết thương nham nhở trên người cháu bé sơ sinh có 1 nhận định khác là có thể nạn nhân đã bị thú dữ hoặc chó cắn xé( chứ không phải bị ai đó nhẫn tâm hành hạ) Công an huyện Núi thành đang truy tìm nguyên nhân, song trước mắt bệnh viện đang vận động quyên góp để có đủ kinh phí chữa trị cho cháu bé. Nguyên nhân là cháu bị người thân bỏ rơi và nhất là nếu bình phục thì cháu bé cũng không thể trở lại bình thường.
________________________________________
HL2005
19/07/2006, 10:06 AM
Tội nghiệp bé quá! Hôm qua mình cũng vô tình đọc được bài báo này. Không biết bé được cứu chữa, sống được thì mai sau thế nào nữa. Nhưng mà đúng là bỏ mặc bé như thế là không thể chấp nhận được các mẹ nhỉ. Mình muốn gởi một ít tiền sữa cho bé gởi qua Quỹ Hội, không biết có được không, Hội quán có ai ở gần bệnh viện để giúp đến thăm bé được không nhỉ? Thương bé quá!
________________________________________
Manly
19/07/2006, 10:31 AM
Không biết có mẹ nào ở Quảng Nam không? Có thể biết tin tức hay đến thăm bé được thì tốt quá, nghe mà xót xa :2:
________________________________________
minhtu80
19/07/2006, 10:45 AM
(Theo H.Dũng
Báo Người lao động)
Đã xác định được danh tính mẹ cháu bé bị bỏ rơi


Chiều 18/7, Công an huyện Núi Thành - Quảng Nam cho biết, đã xác định được người mẹ bỏ rơi cháu bé bị mất nhiều bộ phận cơ thể là Hồ Thị Tiên (SN 1987), ngụ thôn 3, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành.


Tiên con gái út của ông Hồ Lân - chủ khu vườn nơi cháu trẻ bị bỏ rơi. Bà mẹ trẻ này đã được đưa tới bệnh viện gặp con.

Theo lời khai của Tiên, buồn chán do thi rớt tốt nghiệp THPT, khi sinh con, Tiên đã đem đứa bé bỏ ngoài vườn. Ông Hồ Lân khẳng định không hề biết con gái mình sinh con và bỏ rơi cháu.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Phạm Ngọc Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết sức khỏe cháu bé (72 giờ tuổi) bị bỏ rơi trong tình trạng bị cụt chân phải và mất bộ phận sinh dục đã tiến triển rất tốt.

Tuy nhiên, cháu vẫn còn yếu nên phải điều trị trong phòng đặc biệt ở khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Cùng ngày, ngành giám định pháp y tỉnh cũng đã có kết luận thương tích trên người cháu bé là do súc vật cắn xé.
________________________________________
hoahongnguoi10
19/07/2006, 10:52 AM
không hiểu bà mẹ nào nhẫn tâm mà lại bỏ rơi con mình đẻ ra như thế. Nếu không muốn nuôi tại sao không vào viện mà bỏ. Thật đáng xấu hổ cho những bà mẹ ông bố đó. Thật tội nghiệp cho bé. Cầu mong ông trời cứu giúp cho bé vượt qua khó khăn này! Không biết bé sau này sẽ thế nào nhỉ?
________________________________________
gianglam
19/07/2006, 10:57 AM
Con ơi! Tìm được người thân cho con rồi thì cũng làm sao lấy lại được những gì con đã mất. Thương con lắm! :20:
Cầu trời phật phù hộ cho con.
Đúng là con cái ko được chọn cha mẹ! :20:
________________________________________
Hướng dương2002
19/07/2006, 11:02 AM
Hôm qua 18/7 BS Trần Tấn Tài - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết. Sức khoẻ của cháu bé 1 ngày tuổi bị thương tích nghiêm trọng ở tam thạch (núi thành, tỉnh quảng nam) đã dần phục hồi sau khi tiến hành phẫu thuật. cháu bé này sinh ngày 15/7 ngày 16/7 người dân địa phương đã phát hiện trong vườn nhà ông HỒ Lanh( Thôn 3, xã tam thạch núi thành) 1 cháu bé sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi đang khóc. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân (khi đó mới 1 ngày tuổi) đã có dẫu hiệu bị hành hạ dã man. chân phải của cháu bị đứt tới bẹn, đồng thời mất 2 tinh hoàn, và 1 nửa dương vật bị đứt. Theo ước đoán của 1 số người thì cháu bé có dấu hiệu bị hành hạ dã man.
Trong khi đó do quan sát vết thương nham nhở trên người cháu bé sơ sinh có 1 nhận định khác là có thể nạn nhân đã bị thú dữ hoặc chó cắn xé( chứ không phải bị ai đó nhẫn tâm hành hạ) Công an huyện Núi thành đang truy tìm nguyên nhân, song trước mắt bệnh viện đang vận động quyên góp để có đủ kinh phí chữa trị cho cháu bé. Nguyên nhân là cháu bị người thân bỏ rơi và nhất là nếu bình phục thì cháu bé cũng không thể trở lại bình thường.
Xót xa cháu bé quá, như vậy chắc cháu bị con gì ăn hả? (sợ quá đi mất) đáng trách cha mẹ vô lương tâm bỏ con đến nông nỗi này. Đau lòng thật đấy nếu chữa khỏi thì sau này cháu bé sống cũng mặc cảm về bản thân đây. :2:
________________________________________
MebeMit
19/07/2006, 11:28 AM
Em đọc thấy thương quá. Khổ thân bé thật. Sao người mẹ đó không mang con bỏ ở bệnh viện hay trước cửa nhà dân nào đó mà lại để bé bị như thế. Chỉ cần nghĩ đến việc cơ thể bé xíu như thế mà phải chịu đau đớn như vậy, thực sự em cảm thấy đau lòng quá.
Không biết có cách nào giúp cơ quan SD của bé không nhỉ, lớn lên chắc bé sẽ rất khổ với điều này,khi sinh ra thì toàn vẹn đến vậy mà giờ đây?
Em rất muốn đóng góp để giúp bé. Em chỉ muốn làm một cái gì đó giúp thân thể bé bớt đi tật nguyền.
Hội quán giúp em với nhé.
________________________________________
BONBON-1208
19/07/2006, 11:48 AM
Hổ dữ còn bảo vệ con mà người mẹ này thệt là potay.com
K phải là con người nữa. Con mình chỉ kiến, muỗi cắn thôi mà ruột gan khó chụi rồi huống chi bé mới có 72h tuổi
thương bé quá.
________________________________________
mebop
19/07/2006, 11:57 AM
Vi sao ngươi ta lai co the ác voi chinh con minh nhu vay dước nhi, neu không con cách nao phai bo con cung phai tim cho nao ma bo chu.Con oi !con co toi gi dau...
________________________________________
baby&mum
19/07/2006, 12:36 PM
Nghe mà xót xa quá .....
________________________________________
me_Chipxinh
19/07/2006, 01:06 PM
Nghe mà thương cho bé, càng thương bé càng giận mẹ bé nhiều hơn.
Trở thành một đứa trẻ khuyết tật như thế, rồi lớn lên bé sẽ sống như thế nào?
Cũng là một sinh linh bé bỏng, sao lại có số phận nghiệt ngã đến vậy?
Chị Loan, Manly ơi chúng mình cùng chung tay giúp đỡ bé đi các chị, như mebeMit đã nói, làm một cái gì đó giúp thân thể bé bớt đi tật nguyền !
________________________________________
Manly
19/07/2006, 01:07 PM
Tội nghiệp bé quá! Hôm qua mình cũng vô tình đọc được bài báo này. Không biết bé được cứu chữa, sống được thì mai sau thế nào nữa. Nhưng mà đúng là bỏ mặc bé như thế là không thể chấp nhận được các mẹ nhỉ. Mình muốn gởi một ít tiền sữa cho bé gởi qua Quỹ Hội, không biết có được không, Hội quán có ai ở gần bệnh viện để giúp đến thăm bé được không nhỉ? Thương bé quá!

Nhận được 200K của mẹ HL2005 :8:
Có mẹ nào ở Quảng Nam không ah?
________________________________________
meticun
19/07/2006, 01:51 PM
Mình không hiểu mẹ bé sau đó có còn được quyền nuôi và chăm sóc bé không, ở nước ngoài như vậy là phải đi tù cho rồi. Em bé này lớn lên mà hiểu mọi chuyện chắc sẽ oán trách số phận lắm. Bây giờ mà ủng hộ chút tiền cũng chỉ là để bù vào số tiền chữa trị cho bé, nhưng sau này không hiểu ai sẽ chăm sóc bé. Theo mình, nếu ko có mẹ nào ở Quảng Nam thì mình gửi qua Báo Lao động hoặc gửi thẳng vào Bệnh viện đa khoa QN, như thế có được ko nhỉ. Cứ nhìn thấy ảnh em bé trên mạng là lại thấy xót xa, thương ghê, vì chịu đau đớn bây giờ và cả mãi sau này nữa
________________________________________
muathu
19/07/2006, 02:07 PM
Nhận được 200K của mẹ HL2005 :8:
Có mẹ nào ở Quảng Nam không ah?

Ở Quảng Nam có mẹ Kem nhưng chắc bận quá mẹ Kem chưa vào trả lời được, mình trả lời hộ vậy, mình dự định nghỉ phép một tuần về Quảng Nam trong tuần sau, có gì sẽ thông báo với các mẹ. Nhưng nghĩ đến lúc vào thăm bé thì đau lòng quá :2: cả gia đình, cả xã hội làm sao mà để cô bé mang thai sinh con mà không biết gì cả nhỉ :20:
________________________________________
Manly
19/07/2006, 02:13 PM
Ở Quảng Nam có mẹ Kem nhưng chắc bận quá mẹ Kem chưa vào trả lời được, mình trả lời hộ vậy, mình dự định nghỉ phép một tuần về Quảng Nam trong tuần sau, có gì sẽ thông báo với các mẹ. Nhưng nghĩ đến lúc vào thăm bé thì đau lòng quá :2: cả gia đình, cả xã hội làm sao mà để cô bé mang thai sinh con mà không biết gì cả nhỉ :20:

Thế thì mai mình sẽ chuyển khỏan cho Lý luôn nhé :8:
________________________________________
Mẹ heo con
19/07/2006, 02:30 PM
Cầu trời bé sẽ nhận được những "ưu ái" khác chứ ko thì... Thương bé con quá!
Em muốn góp 1 ít tiền cho bé thì chuyển khoản vào đâu hả Mẹ Manly?
________________________________________
Manly
19/07/2006, 02:53 PM
Cầu trời bé sẽ nhận được những "ưu ái" khác chứ ko thì... Thương bé con quá!
Em muốn góp 1 ít tiền cho bé thì chuyển khoản vào đâu hả Mẹ Manly?

Có thể chuyển khỏan cho mình họặc cho muathu.
Tài khỏan của mình

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993
Nguyễn Thị Lý

Khi chuyển cho ai thì bạn nhớ PM nhé :8:
________________________________________
Me2Gau
19/07/2006, 02:57 PM
cả gia đình, cả xã hội làm sao mà để cô bé mang thai sinh con mà không biết gì cả nhỉ :20:
Đúng vậy. Nhưng cô bé cũng đã 19 tuổi rồi đấy Lý ơi. Tính theo tuổi ta thì cũng 20 tuổi rồi.

Từ hôm nọ đọc tin này về mình cũng cứ nghĩ ngợi mãi. Ban đầu tưởng bé bị ai đó hành xử, ngoài bé ra, tâm trí mình chỉ tập trung vào cái kẻ đáng nguyền rủa nào đấy. Ít ra còn có một kẻ đáng bị tử hình :14:

Sau đấy lại đọc được tin bé bị thế là do súc vật ăn. Chả hiểu sao trong lòng lại nhói đau gấp bội. Con người ta vô tình, bạc ác quá. Có thể bà mẹ chẳng lường được hậu quả này. Nhưng sự thật thì vẫn phơi bày... Có lẽ con bé này nó vứt con đi với ý nghĩ rồi đứa bé sẽ chết, chẳng ai phát hiện ra cái hình hài bé nhỏ trong cái khu vườn mênh mông ấy. Nhưng đứa bé lại sống. Sống mà thực ra là đang chết gấp ngàn lần cái chết bình thường khác.

Chả biết người ta sẽ xử cái con bé mẹ kia thế nào. Nhưng thằng bé thì... Mình cứ chia sẻ suy nghĩ thật của mình nhé. Mình nghĩ, sau này bé lớn lên, ngoài nỗi đau thể xác, nỗi đau tật nguyền, nỗi đau về giới tính..., bé còn một nỗi đau đau gấp trăm ngàn lần khi bé biết nguyên nhân những gì mình đang phải gánh chịu. Có thể bé sẽ oán những người đã cứu mình, và ước ao giá mình được chết đi từ hồi ấy.

Nhưng chúng ta, những người ở trên WTT này, những bác sĩ và biết bao người khác biết câu chuyện này, chúng ta đều thương xót bé. Thương bé đến trào nước mắt, đến như ai xát muối trong lòng, đến như vừa đánh mất cái gì to lớn lắm, đến căm giận kinh khủng kẻ gây ra chuyện này. Thì không thể không cứu vớt bé. Không thể thấy bé có thể sống được mà nỡ lòng nào...

Mình thì hay nhìn cuộc đời theo hướng tích cực. Đang ăn cơm tự nhiên lại chẹp miệng nghĩ rằng, ừ thì biết đâu, bé được lớn lên lại được ông trời bù đắp cho một thiên phú nào đó, không thì cũng được sống một cuộc sống của người có TÂM PHẬT, không hận thù, mà tha thứ, mà bao dung, mà sống một cuộc sống dung dị, để được ai đó yêu thương và yêu thương. Cuộc sống này cũng đáng sống để biết lắm chứ. Cũng còn rất nhiều người, rất nhiều người khác đang phải từ biệt thế giới này, vĩnh viễn, không được biết nó thế nào nữa.

Thương bé quá, nên nói hơi dài. Các mẹ thông cảm. Mình cũng nhất trí giúp đỡ em bé. Ít nhất cũng là làm được một cái gì đó trước mắt. Lý ơi, cho mình xin số tài khoản của cậu nhé.
________________________________________
meticun
19/07/2006, 03:18 PM
Có thể chuyển khỏan cho mình họặc cho muathu.
Tài khỏan của mình

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993
Nguyễn Thị Lý

Khi chuyển cho ai thì bạn nhớ PM nhé :8:

Mình cũng sẽ chuyển khoản vào TK của Manly trong 1-2 ngày tới nhé (TK đứng tên Nguyễn Thu Hằng - HN)
________________________________________
muathu
19/07/2006, 03:31 PM
@Me2Gau: Tài khoản của mình

0041000178993
Nguyễn Thị Lý
Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng

Các mẹ chuyển khoản nhớ nhắn cho mình nhé :8:
________________________________________
Pisces
19/07/2006, 03:45 PM
Đau xót quá!Lát nữa em sẽ chuyển vào TK chị Lý(muathu) 200k. Ở xa ko giúp đỡ đc gì nhiều chỉ mong 1 chút đóng góp nhỏ bé giúp bé vơi chút nào đau đớn,thiệt thòi.Khong biết những người thân của bé có yêu thương bé nhiều không?Các mẹ ở Quảng Nam nếu có điều kiện thỉnh thoảng qua bệnh viện,qua nhà thăm bé rồi update tình hình bé với nhé. :2: :2:
________________________________________
chuột con
19/07/2006, 03:47 PM
(Theo H.Dũng
Báo Người lao động)

Theo lời khai của Tiên, buồn chán do thi rớt tốt nghiệp THPT, khi sinh con, Tiên đã đem đứa bé bỏ ngoài vườn. Ông Hồ Lân khẳng định không hề biết con gái mình sinh con và bỏ rơi cháu.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Phạm Ngọc Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết sức khỏe cháu bé (72 giờ tuổi) bị bỏ rơi trong tình trạng bị cụt chân phải và mất bộ phận sinh dục đã tiến triển rất tốt.

Tuy nhiên, cháu vẫn còn yếu nên phải điều trị trong phòng đặc biệt ở khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Cùng ngày, ngành giám định pháp y tỉnh cũng đã có kết luận thương tích trên người cháu bé là do súc vật cắn xé.

Bố ko biết con sinh cháu, thì đương nhiên mẹ sẽ bỏ con đi. Người mẹ này còn kém cả súc vật, ko cắn xé con nhưng biểu hiện thì kém cả súc vật chứ,

Nghe những tin này cảm thấy đau lòng thật
:20: :20: :20:
________________________________________
BAODUY
19/07/2006, 04:04 PM
Không biết nói gì nữa, nghe mà xót xa
Đúng là không hiểu con bé mẹ 19 tuổi nghĩ gì, tại sao lại có thể làm như thế, tại sao nó ko bỏ đi khi nó mới chỉ là 1 giọt máu nhỏ trong người, tội lỗi lớn của người mẹ là sinh con ra ma không nuôi nấng chăm sóc được con mình nhưng ở đây nó lại còn gián tiếp làm cho con mình tàn tật về mọi mặt cho tới sưốt đời
Thương con quá, nhưng ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người con trai ạ, rồi con sẽ gặp những điều tốt lành
Hạnh phúc sẽ theo con trên mỗi bước đường con đi
Chị Lý ơi, mai em sẽ chuyển vào TK của chị 100K nhé
________________________________________
Em bé ngoan
19/07/2006, 09:52 PM
Có thể chuyển khỏan cho mình họặc cho muathu.
Tài khỏan của mình

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993
Nguyễn Thị Lý

Khi chuyển cho ai thì bạn nhớ PM nhé :8:

Chị Hương ơi, em làm thẻ VCB ở Hội sở Hà Nội, chuyển khoản cho chị trực tiếp từ máy ATM của VCB được phải ko chị?
________________________________________
MeKem
20/07/2006, 07:25 AM
Em ở Quảng Nam đây, cũng gần với bệnh viện Đa Khoa cũng rất muốn vào thăm bé nhưng đúng là sợ quá :9: :9:. Em vốn rất nhát gan, đi đường mà thấy tai nạn về cũng sợ mấy hôm, trường hợp này đọc đã thấy sợ rồi nên... Hôm qua có nghe nói WTT đã đưa tin này nhưng máy em chỉ vào WTT được một lúc buổi sáng khi ít người vào thôi nên nay mới trả lời các mẹ được. Hôm qua, đọc trên tienphongonline và tuoitre thì nghe nói bé khó lòng qua khỏi do còn yếu quá nên em cũng không hy vọng giúp được gì, giờ báo Người Lao động nói là tiến triển tốt và các mẹ WTT sẵn lòng giúp đỡ thì tí nữa em sẽ chạy sang xem thế nào để post lên cho các mẹ nhé!
________________________________________
muathu
20/07/2006, 07:50 AM
Ngày 19/07 nhận từ MebeMit 200K :8:
Ngày 19/07 nhận từ Pisces 200K :8:

@Pisces: Đầu tuần sau mình sẽ liên lạc với bác sĩ điều trị bé, tình hình như thế nào có thể làm gì được cho bé mình sẽ post lên nhờ các mẹ quan tâm giúp nhé :8:
________________________________________
thuthuyqnm
20/07/2006, 08:01 AM
Nghe tin từ ngày đầu phát hiện bé, lại ở gần sát bệnh viện Quảng Nam nhưng mẹ Tý cũng như mẹ Kem không dám mở các trang Web có tin này ra mà đọc nữa huốn gì nghĩ tới chuyện gặp bé, xót lắm. Hôm qua xuống chợ thấy hầu hết các cô, các chị bán ở chợ từ hàng cá, hàng thịt, hàng rau... đều cầm trên tay một tờ báo photo có tiêu đề "ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DANH TÌNH NGƯỜI MẸ...." (hình như là của báo Người lao động). Nghe họ bàn tán xôn xao mà mình thấy xót quá, đã thế rồi khi mình ghé mua rau bị túm lại ngay và hỏi đủ điều "có thật không em, em đã gặp đứa bé chưa..." mẹ Tý chỉ biết trả lời là không biết gì hết, về nhà vừa mở miệng ra là bị ang trai dẹp ngay, vì anh cũng đọc báo rồi nên không dám nghe lại nữa. Ai ai cũng xót xa chỉ trừ người mẹ của bé.
________________________________________
Manly
20/07/2006, 09:08 AM
Chị Hương ơi, em làm thẻ VCB ở Hội sở Hà Nội, chuyển khoản cho chị trực tiếp từ máy ATM của VCB được phải ko chị?

Đúng rồi :1:

Càng đọc càng không thể nào nguôi ngoai, tối qua kể OX nghe, OX đọc rồi nói thà không tìm được mẹ còn hay hơn :2:
________________________________________
meticun
20/07/2006, 09:19 AM
Đúng rồi :1:

Càng đọc càng không thể nào nguôi ngoai, tối qua kể OX nghe, OX đọc rồi nói thà không tìm được mẹ còn hay hơn :2:

Manly oi,minh vua chuyên 200K sang nay, ban check gium nhe. Thanks
________________________________________
me_Chipxinh
20/07/2006, 09:20 AM
Đúng rồi :1:

Càng đọc càng không thể nào nguôi ngoai, tối qua kể OX nghe, OX đọc rồi nói thà không tìm được mẹ còn hay hơn :2:

Manly ơi hôm qua mẹ Cá chíp đã chuyển 500k vào TK của chị (từ TK tên Trần Thanh Vân). Nhờ chị chuyển giúp cho bé bị tật nguyền 200k và bé Tài (Phú Yên) 300k nhé.
Em bé này chưa có tên phải ko các mẹ? Tội nghiệp bé, ko biết bây giờ mẹ bé đã chăm sóc bé như thế nào, bé có được bú sữa mẹ ko? Mẹ nào vào thăm bé rồi post thông tin lên cho cả nhà nhé !
________________________________________
Manly
20/07/2006, 10:29 AM
Manly oi,minh vua chuyên 200K sang nay, ban check gium nhe. Thanks
Dạ, có phải TK ...7012 phải không bạn?
Nhận 200K từ mẹ Tuấn Minh :8:
________________________________________
muathu
20/07/2006, 11:43 AM
Tình hình mạng máy tính chỗ mẹ Kem bị trục trặc nên mình giúp mẹ Kem post thông tin các mẹ Quảng Nam vừa vào thăm bé cảm ơn hai mẹ :8:

MeKem và mecutyTK đã đến khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nơi đang trực tiếp điều trị và nuôi dưỡng cháu bé để tìm hiểu thông tin và nắm được 1 số thông tin sau:
Bé nhập viện vào lúc 0h15phút ngày 16/7/2006 trong tình trạng tím bầm toàn thân, một bên đùi bị đứt tới gần bẹn, mất toàn bộ 2 tinh hoàn, dương vật bị đứt 2/3, trên người có rất nhiều vết côn trùng cắn. Sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam cấp cứu:
-Làm sạch vết thương bộ phận SD, đặt ống xung tiểu
-Cắt bỏ phần nham nhở nơi đùi phải (có rất nhiều dị vật, chất bẩn bám vào), cầm máu và khâu lại.
Hiện tại, sức khoẻ bé đã hồi phục: bé bú tốt, khóc được, da dẻ rất hồng hào, được nuôi tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tuy nhiên chỗ các vết thương vẫn còn biểu hiện nhiễm trùng, các bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh mạnh.
Mẹ bé có đến nhưng các bác sỹ điều trị cũng chưa cho gặp và Ban giám đốc vẫn chưa quyết định có để cho gia đình chăm sóc bé hay không?
Hiện tại Bệnh viện đang xin sữa, tả lót, áo quần các thứ từ những sản phụ khác và các nhân viên khoa sản cũng đóng góp chút tiền để mua các thứ cho bé nhưng cũng thiếu thốn đủ thứ. Vì vậy, MK và mecutyTK đã mạn phép các mẹ WTT hứa đến chiều sẽ đem cho bé một số thứ (sẽ đem ít tả lót cũ và quần áo cũ của Kem và mua thêm cho bé sữa, khăn xô, băng rốn…)
Mới đi về tâm trạng còn rối bời quá! Post sơ một số thông tin như vậy (có phần lộn xộn quá) để các mẹ nắm. Có một ít hình ảnh của bé chiều nay mecutyTK sẽ post lên (nhưng chụp bằng máy điện thoại loại xoàng nên cũng không đẹp lắm) để các mẹ xem nhé!
________________________________________
Manly
20/07/2006, 01:09 PM
Manly ơi hôm qua mẹ Cá chíp đã chuyển 500k vào TK của chị (từ TK tên Trần Thanh Vân). Nhờ chị chuyển giúp cho bé bị tật nguyền 200k và bé Tài (Phú Yên) 300k nhé.
Em bé này chưa có tên phải ko các mẹ? Tội nghiệp bé, ko biết bây giờ mẹ bé đã chăm sóc bé như thế nào, bé có được bú sữa mẹ ko? Mẹ nào vào thăm bé rồi post thông tin lên cho cả nhà nhé !

Nhận 200K từ mẹ_Chipxinh cho bé và 300K cho bé Tài :8: (sorry chị vì sự chậm chễ này, em không biết tiền ai chuyển vào? Em có hỏi bên topic hội quán mà không thấy ai trả lời :2:)
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=526599&postcount=48
Chị ơi, lần sau chị chuyển tiền thì nhớ PM cho em thêm vì em có nhiều topic quá, em không có đọc hết mọi người viết gì, cám ơn chị nhiều :9:
________________________________________
me_Chipxinh
20/07/2006, 01:33 PM
Nhận 200K từ mẹ_Chipxinh cho bé và 300K cho bé Tài :8: (sorry chị vì sự chậm chễ này, em không biết tiền ai chuyển vào? Em có hỏi bên topic hội quán mà không thấy ai trả lời :2:)
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=526599&postcount=48
Chị ơi, lần sau chị chuyển tiền thì nhớ PM cho em thêm vì em có nhiều topic quá, em không có đọc hết mọi người viết gì, cám ơn chị nhiều :9:

Sorry cậu, lần sau sẽ chú ý hơn :9: !
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
20/07/2006, 05:09 PM
MeKem và mecutyTK đã đến khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nơi đang trực tiếp điều trị và nuôi dưỡng cháu bé để tìm hiểu thông tin và nắm được 1 số thông tin sau:
Bé nhập viện vào lúc 0h15phút ngày 16/7/2006 trong tình trạng tím bầm toàn thân, một bên đùi bị đứt tới gần bẹn, mất toàn bộ 2 tinh hoàn, dương vật bị đứt 2/3, trên người có rất nhiều vết côn trùng cắn. Sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam cấp cứu:
-Làm sạch vết thương bộ phận SD, đặt ống xung tiểu
-Cắt bỏ phần nham nhở nơi đùi phải (có rất nhiều dị vật, chất bẩn bám vào), cầm máu và khâu lại.
Hiện tại, sức khoẻ bé đã hồi phục: bé bú tốt, khóc được, da dẻ rất hồng hào, được nuôi tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tuy nhiên chỗ các vết thương vẫn còn biểu hiện nhiễm trùng, các bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh mạnh.
Mẹ bé có đến nhưng các bác sỹ điều trị cũng chưa cho gặp và Ban giám đốc vẫn chưa quyết định có để cho gia đình chăm sóc bé hay không?
Hiện tại Bệnh viện đang xin sữa, tả lót, áo quần các thứ từ những sản phụ khác và các nhân viên khoa sản cũng đóng góp chút tiền để mua các thứ cho bé nhưng cũng thiếu thốn đủ thứ. Vì vậy, MK và mecutyTK đã mạn phép các mẹ WTT hứa đến chiều sẽ đem cho bé một số thứ (sẽ đem ít tả lót cũ và quần áo cũ của Kem và mua thêm cho bé sữa, khăn xô, băng rốn…)
Mới đi về tâm trạng còn rối bời quá! Post sơ một số thông tin như vậy (có phần lộn xộn quá) để các mẹ nắm. Có một ít hình ảnh của bé chiều nay mecutyTK sẽ post lên (nhưng chụp bằng máy điện thoại loại xoàng nên cũng không đẹp lắm) để các mẹ xem nhé!
Trời ơi không thể tin được. Tội nghiệp cho bé quá. Mình đọc xong thấy bàng hoàng. Bé sống được cũng thật là khổ :2:
Chiều nay cho mình gửi 100 K giúp bé chuyển tài khoản của Manly à?
________________________________________
meCUHOI
20/07/2006, 05:29 PM
Mình mới join diễn đàn, hôm qua đọc topic về Duy Anh mà thương trào nước mắt. Còn bé này thì thấy sao con người ta độc ác đến thế, thà rằng bỏ nó từ khi nó còn là hạt máu chứ lại nhẫn tâm đến khi nó thành con người mà lại tàn ác thế. Bây giờ muộn quá rồi phải về, mai có gì các mẹ post lên mình gửi cho cháu một chút tiền. Lạy giời cho cháu qua khỏi tai ương. Lạy giời cho cháu có một chỗ nương tựa yên ổn về tinh thần. Thương con lắm con ơi. hu hu hu
________________________________________
Cunbonghe
20/07/2006, 07:32 PM
Tối nay chương trình thời sự cũng đưa tin và hình ảnh của bé, đau lòng cho bé quá, bé sống được thì cuộc đời bé cũng khổ quá. Cầu mong cho con mọi điều tốt lành.
________________________________________
Bùi Thuỳ Dương
20/07/2006, 08:05 PM
Tối nay chương trình thời sự cũng đưa tin và hình ảnh của bé, đau lòng cho bé quá, bé sống được thì cuộc đời bé cũng khổ quá. Cầu mong cho con mọi điều tốt lành.


Ừ, tối nay mình cũng vừa xem thời sự xong. Thật là đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh của cháu bé.
________________________________________
Hà Kin
20/07/2006, 08:45 PM
MÌnh k dám nhìn vào màn hình, sợ ám ảnh lắm, cũng nghe tivi nói.

Đúng là nhiều TH các bé sơ sinh bị bỏ rơi thế này, thật là tội, lại phần việc của công tác tuyên truyền SKSS đây.

Không biết y học hiện đại có thể giúp bé con được gì không?
________________________________________
Bánh qui AFC
20/07/2006, 10:06 PM
:2: :2: :2: :14: :14:
Sao ông Trời bất công vậy! Cũng là một kiếp người...

Xin đừng giao bé lại cho những người thiếu hiểu biết đó nữa, sẽ chỉ làm cuộc sống sau này của bé thành địa ngục!!!

Mong có một gia đình ở nước ngoài đón bé đi. Để bé không bao giờ quay lại với quá khứ khủng khiếp này... Mong bé được sống trong tình yêu thương, có điều kiện tốt hơn để hàn gắn những tổn thương về thể xác và tinh thần.

Bé ơi, nhìn trên TV thấy bé ty bình sữa mà mình không thể cầm lòng oán trách ông Trời... :12:
________________________________________
mẹ Tùng Quân
20/07/2006, 10:16 PM
Mấy hôm trước mình đọc được tin này, từ lúc đó đến bây giờ mình ko thể ko nghĩ đến bé, thương con trai quá, lạy giời lạy phật mong con nhanh bình phục.
To manly: Mình muốn gửi tiền cho bé nhưng chưa biết cách gửi hướng dẫn mình nhé
________________________________________
MeKem
21/07/2006, 07:34 AM
Chiều qua MeKem và mecutyTK mới chỉ gửi cho bé ít quần áo, tả lót thôi vì mấy chị cùng cơ quan đã quyên góp ít tiền mua sữa cho bé rồi nên tạm thời mình chưa dùng tiền của WTT. Quanh đây mình cũng gặp nhiều tấm lòng muốn giúp đỡ bé lắm. :8: :8: Nhưng dù sao cũng không thể nào..., cứ ước giá như, giá như hoài.... Nhìn bé hồng hào sáng sủa mà càng đau lòng hơn.
Các nhân viên bệnh viện chăm sóc cho bé cũng xót xa cho bé lắm nên em thấy bé cũng được chăm rất là chu đáo.
@HaKin: Mẹ nó đang bầu bì nên tránh những hình ảnh này là tốt nhất, mình hôm qua đến giờ cứ ám ảnh mãi, đau lòng lắm không thể nào dứt khỏi hình ảnh của bé được, tối qua đang ăn cơm lại đúng lúc TV chiếu hình ảnh của bé nữa mới kinh chứ.
@me_Chipxinh: Mẹ bé ở ngay phòng bên cạnh nhưng bé cũng k nhận được sự chăm sóc nào từ mẹ cả, các bác sỹ có phần e ngại không muốn mà mẹ bé cũng chẳng thiết tha gì đâu, bác sỹ Trưởng khoa nói cũng có xin vào thăm con nhưng khi hỏi có thể cho con bú được không thì trả lời cũng chưa biết được hay k. Hiện bé đang được bệnh viện cho uống sữa Friso của CGHL, bé bú 1 lần được 30ml, trộm vía bú tốt lắm!
Mẹ bé đã thế không nói làm gì nữa nhưng gia đình ngoại cũng có vẻ không quan tâm đến bé lắm, nghe nói bà ngoại cũng ác với mẹ bé lắm mới ra nông nỗi này. Mà dù thế nào mình cũng k muốn bé trở lại gia đình đó, mong sao có một tổ chức nào quan tâm đến cháu nhận cháu về nuôi! Cứ nghĩ đến phần đời còn lại của bé lại đau lòng và thấy bế tắc quá!
________________________________________
thuthuyqnm
21/07/2006, 07:59 AM
Đây là một số ảnh Mẹ Tý chụp được, các mẹ Click vào đây (http://dangkhoa.phpnet.us/anh/kinhkhung/) để xem.
Còn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Bác sỉ Nguyệt trưởng khoa mẹ Tý phải xử lý đã rồi Post lên cho các mẹ nghe (vì thu bằng điện thoại nên chất lượng không tốt, mẹ Tý đang thử Convert qua MP3 để có thể nghe rỏ hơn mà không biết có được không). Có gì thì mẹ Tý trả lời sau.
________________________________________
susubebong
21/07/2006, 08:09 AM
Trời ơi em không còn muốn tin đây là sự thật và không dám đối mặt với nó nữa. Cầu mong bé sẽ được một gia đình thương yêu bé nhận nuôi bé, xin đừng bắt bé quay về nơi đã ruồng bỏ bé.
________________________________________
tat_ca_cho_con
21/07/2006, 08:18 AM
cac me oi, minh la mot trong nhung nguoi bit tin du nay som nhut. Minh hay luot web nen ngo ngach nao cung chui vao. Ban dau, minh nghi hay la bao chi noi qua, chac be chi bi so so thoi. Nhung gio thi moi viec da ro. Dem ngay minh luon doc kinh cau nguyen, cau cho be duoc song, cau cho co mot to chuc nuoc ngoai nao do hay mot ngoi sao hay nguoi tot bung nao do giau co, giang tay nhan be lam con nuoi, roi tim cach chua chay cho be. Theo minh bit thi neu duoc dua ra nuoc ngoai va co 1 bac si nao do mat tay thi hy vong be phuc hoi duoc bo phan sinh duc; con ve cai chan da bi mat thi chi la chuyen vat.
cach day may hom, minh vua phai lam cai viec ma minh ko he mun ti nao. Nhung vi dieu kien kinh te ko cho phep nen minh danh long thoi. Minh nghi sinh con ra ma ko lo cho con thi tha dung sinh, nghi the nen minh .... du minh la nguoi cong giao, lam nhu the la co toi. The ma con be mat day nay (xin loi cac me), trong dau no la nao hay la cut the (xin loi cac me), no co bit nghi ko vay. Neu nhu to chuc chinh quyen Quang Nam ma lam viec theo luat phap thi phai khoi to no ra toa di thoi, no vi pham rat nhiu dieu luat day, theo minh hieu la nhu the. Nhin hinh thang nho cua me nao do post len ma minh xot xa muon khoc luon, troi oi, sao nghiet nga the huh
________________________________________
meCUHOI
21/07/2006, 08:30 AM
mẹ Kem mẹ Tý ơi, các mẹ ở gần theo dõi tình hình của bé nhé cho các mẹ ngoài này nguôi ngoai đi phần nào, trông cậy ở các mẹ đấy! Mình thương nó quá mà chẳng giúp được gì nhiều, thương lắm, đêm ngủ ôm thằng Cú Hôi nhà mình mà nửa đêm tỉnh giấc lại nghĩ đến nó. Sao mà xót xa thế. Muốn nhảy đến tát cho con mẹ nó lệch mặt ra cho nó tỉnh ngộ.. Mẹ Lý ơi, tôi gởi ít tiền cho cháu vào TK của mẹ (từ TK0011000742884), mẹ check giùm. Mà các mẹ ơi, mong các mẹ làm sao để quản lý riêng cho cháu bé cái quỹ này nhé, đừng để nó rơi vào tay con mẹ hay Ông của thằng bé nhé, cái quân giết người khốn nạn. Cảm ơn các mẹ lắm.
Chúa nhân từ phù hộ con, con ơi, con còn chưa có cả tên...
________________________________________
Mai cún
21/07/2006, 08:30 AM
Các chị ơi, làm thế nào để gửi chút tiền và quần áo cho bé chỉ cho em với, em không cầm nổi :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
________________________________________
MeKem
21/07/2006, 08:41 AM
Các chị ơi, làm thế nào để gửi chút tiền và quần áo cho bé chỉ cho em với, em không cầm nổi :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
Bạn có thể gửi tiền vào 1 trong 2 TK sau:

manly:
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993, Vietcombank Đà Nẵng
Nguyễn Thị Lý
Nếu gửi quần áo bạn cứ gửi thẳng cho mình cũng được (qua đường bưu điện), mình sẽ PM cho bạn đc của mình
Cảm ơn tấm lòng của bạn :8: :8:
________________________________________
Mẹ Đốp
21/07/2006, 08:45 AM
Các chị ơi, thương bé quá mất thôi. May sao các y, bác sỹ đã giàng lại lại được bé từ tay tử thần. Cảm ơn bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cảm ơn người hàng xóm tốt bụng đã kịp thời phát hiện và mang bé tới BV, cảm ơn các mẹ đã đến thăm và giúp đỡ bé.
________________________________________
susubebong
21/07/2006, 08:45 AM
Bạn có thể gửi tiền vào 1 trong 2 TK sau:

manly:
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993, Vietcombank Đà Nẵng
Nguyễn Thị Lý
Nếu gửi quần áo bạn cứ gửi thẳng cho mình cũng được (qua đường bưu điện), mình sẽ PM cho bạn đc của mình
Cảm ơn tấm lòng của bạn :8: :8:
Không biết cùng hệ thống việt com bank có thể gửi qua ATM được không các mẹ nhỉ?
________________________________________
Mai cún
21/07/2006, 08:49 AM
Bạn có thể gửi tiền vào 1 trong 2 TK sau:

manly:
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993, Vietcombank Đà Nẵng
Nguyễn Thị Lý
Nếu gửi quần áo bạn cứ gửi thẳng cho mình cũng được (qua đường bưu điện), mình sẽ PM cho bạn đc của mình
Cảm ơn tấm lòng của bạn :8: :8:
Chị cho em địa chỉ của chị đi để em gửi ngay trong hôm nay, cảm ơn chị nhé. Thương con quá con ơi :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
________________________________________
bebive
21/07/2006, 08:52 AM
Đây là một số ảnh Mẹ Tý chụp được, các mẹ Click vào đây (http://dangkhoa.phpnet.us/anh/kinhkhung/) để xem.
Còn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Bác sỉ Nguyệt trưởng khoa mẹ Tý phải xử lý đã rồi Post lên cho các mẹ nghe (vì thu bằng điện thoại nên chất lượng không tốt, mẹ Tý đang thử Convert qua MP3 để có thể nghe rỏ hơn mà không biết có được không). Có gì thì mẹ Tý trả lời sau.
Xem ảnh mẹ Tý chụp mà thương bé quá. Bé xinh ghê. Hqua xem thời sự trên TV (chắc được ghi hình mấy hôm trước) thì nhìn bé còn đáng thương hơn. Mình sẽ chuyển khoản vào TK của manly nhé.
________________________________________
Bùi Thuỳ Dương
21/07/2006, 08:52 AM
Không biết cùng hệ thống việt com bank có thể gửi qua ATM được không các mẹ nhỉ?


Bạn ơi, có gửi được và lại không mất phí nữa.
________________________________________
Big Diamond
21/07/2006, 08:54 AM
Bạn có thể gửi tiền vào 1 trong 2 TK sau:

manly:
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

TK muathu:
004.1.00.0178993, Vietcombank Đà Nẵng
Nguyễn Thị Lý
Nếu gửi quần áo bạn cứ gửi thẳng cho mình cũng được (qua đường bưu điện), mình sẽ PM cho bạn đc của mình
Cảm ơn tấm lòng của bạn :8: :8:
Mình sẽ chuyển tiền vào TK của mẹ Lý nhé! Thương con trai quá, từ lúc nghe tin dữ về con trai lúc nào cũng cầu nguyện cho con được bình an.
Mẹ Kem có thể cho mình địa chỉ để chuyển đồ cho bé qua đường bưu điện được ko? Cám ơn mẹ Kem nhiều.
________________________________________
TỔ ẤM
21/07/2006, 08:59 AM
mecutyTK nói:
Đây là một số ảnh Mẹ Tý chụp được, các mẹ Click vào đây (http://dangkhoa.phpnet.us/anh/kinhkhung/) để xem.

Mẹ Tý ơi, mình vừa xem những hình ảnh của bé mà ko cầm được nước mắt.Nhìn thấy nó bình thản nằm mút sữa với một cái chân còn lại mà thương nó quá. Tội nghiệp con quá con ơi.
________________________________________
Fox
21/07/2006, 09:19 AM
Hôm qua xem tivi xg e cứ bần thần cả người , nước mắt cứ chảy ra , xót xa cho cháu bé quá ,nhìn nó ty sữa mà k cầm đc nước mắt, e cũng muốn đóng góp cho cháu bé 1 chút thì làm thế nào hả các chị. E cũng băn khoăn là như vậy k hiểu cuộc sống sau này của cháu sẽ ra sao , k hiểu có cách nào phục hồi các chức năng cho cháu bé k các chị nhỉ , thương tật như thế là đánh mất cả cuộc đời rồi còn j , k thấy bác sỹ nói đến điều này, có lẽ là thương tật 75% là vĩnh viễn rồi phải ko??? thương bé quá.
________________________________________
Manly
21/07/2006, 09:21 AM
Trời ơi không thể tin được. Tội nghiệp cho bé quá. Mình đọc xong thấy bàng hoàng. Bé sống được cũng thật là khổ :2:
Chiều nay cho mình gửi 100 K giúp bé chuyển tài khoản của Manly à?

Ngày 21/07/2006 nhận của mẹ Bubu&Shi 100K :8:
________________________________________
Fox
21/07/2006, 09:23 AM
Các chị ơi, thương bé quá mất thôi. May sao các y, bác sỹ đã giàng lại lại được bé từ tay tử thần. Cảm ơn bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cảm ơn người hàng xóm tốt bụng đã kịp thời phát hiện và mang bé tới BV, cảm ơn các mẹ đã đến thăm và giúp đỡ bé.
CHị ơi , k phải người hàng xóm đâu mà là ông ngoại của bé nhặt đc bé đấy , cô con gái út đã sinh ra bé và bỏ ở vườn sau nhà đấy.Ông bà ngoại bé còn chả biết con gái m mang bầu và sinh lúc nào nữa mà , tivi họ nói tránh đi đấy. Tội bé ghê.
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/07/2006, 09:37 AM
Nhìn em bé trông xinh xắn đáng yêu quá. Cứ nghĩ đến việc bé đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi bị bỏ rơi trong vườn mà em tức lặng cả người. Nhưng nếu được sống rồi thì bé sẽ thế nào sau này???
Trưa nay em sẽ chuyển 100k vào TK của chị Lý (kiểm tra giúp em với nhé!)
Liệu WTT có thể đề nghị được đặt cho cho bé một cái tên không các chị?
________________________________________
Manly
21/07/2006, 09:38 AM
Ngày 21/07/2006 nhận của mẹ Tyty 120K :8:
________________________________________
MeBeSuPQ
21/07/2006, 09:52 AM
Em đã khóc ngay phòng làm việc khi xem những hình ảnh này...
Đúng là sự sống mãnh liệt thật, bé hồng hào xinh xắn, trộm vía cứ như vài tháng tuổi ý. Khốn nạn thay những người đã bỏ rơi bé. Con gái có bầu sinh con, bố mẹ cũng ko biết? Thằng bé cũng to, bụ đây chứ, chẳng lẻ con gái bầu chần dần thế mà bố mẹ ko biết à? Sinh con rồi vứt ngoài vườn, gío sương, thể nào mà nó ko khóc. Có khi nào ông bà ý đã biết con mẹ bỏ bé ở vườn rồi nhưng vẫn để yên, đến khi nó khóc, chịu ko nỗi tiếng khóc của nó mới ra đưa nó vào thì.....Còn gđ cha bé thế nào nhỉ?
Chẳng thể tin nỗi, các mẹ ơi...

Chị Hương ơi, em sẽ chuyển khoản cho chị nhé.
________________________________________
bibithuong
21/07/2006, 09:57 AM
em biết có 1 trường hợp tương tự, mẹ sinh con lén lút tại nhà vệ sinh công cộng rồi nhét đứa bé xuống hầm cầu. Khi lao công phát hiện được thì người bé đầy dòi bọ, chân tay cong queo, tật nguyền bẩm sinh (do mẹ gen bụng che mắt thiên hạ lúc có bầu). Bây giờ đứa bé đó đã...30 tuổi nhưng sống tội lắm, không hiểu em bé đáng thương này cuộc sống sẽ ra sao, em thương bé quá, chiều em sẽ chuyển vào Tk của Manly 1 chút chia sẻ của em. Manly nhận giúp em nhé.
________________________________________
haigau
21/07/2006, 10:01 AM
Ngày 21/07/2006 nhận của mẹ Tyty 120K :8:

ôi, sao khổ thân bé quá, con ơi, Thật bất hạnh cho bé, may là có các bsỹ đã cứu cháu. Đọc báo thì thấy mẹ của bé bị cưỡng bức. ôi những đấng nam nhi ơi. Hãy là những trang nam tử, đừng vì bản năng của mình mà ko biết rằng cốt nhục của mình bì vất vưởng bị chó tha quạ mổ, ôi bố của bé có biét ko nhỉ..... còn mẹ của bé nữa... Thạt là đáng trách.

Mình sẽ ủng hộ vào quỹ để phần nào giúp bé sống tươi vui với đời.
________________________________________
MeBeSuPQ
21/07/2006, 10:10 AM
Bé hãy sống, mạnh khoẻ và bình an trong những vòng tay nhân ái, bên người những có tấm lòng. Hãy sống cho những kẻ đã bỏ bé, phải đối diện với lương tâm, phải chứng kiến họ đã khốn nạn như thế nào...

Bức xúc quá, chẳng làm việc được...
Ơ, sao cứ báo lỗi javascript khi mouse_move ko vậy Admin ôi...
________________________________________
muathulunglinh
21/07/2006, 10:10 AM
Em cũng lặng người khi đọc trên báo, hôm qua xem ti vi, em không thể nào cầm được nước mắt. Trẻ con đáng yêu là thế, nhìn bé ti sữa, cơ thể bị tổn thương, em đau lòng quá. Cầu mong cho tất cả mọi tốt đẹp sẽ đến với bé. Mong sẽ được nhìn thấy em bình phục hàng ngày.
chị Manly ơi, em muốn ủng hộ bé, cách ủng hộ như thế nào ạ?
________________________________________
Mẹ heo con
21/07/2006, 10:18 AM
Nhìn hình ảnh bé và đọc tin của các Mẹ, phải cố gắng lắm để khỏi phải rơi nước mắt.
Các Mẹ ơi, các mẹ cố gắng theo dõi tình hình của Bé thế nào rồi cập nhật cho các Mẹ trong này biết với nhé.
Thật sự rất đau lòng và thương bé!
________________________________________
Em bé ngoan
21/07/2006, 10:19 AM
Đúng rồi :1:

Càng đọc càng không thể nào nguôi ngoai, tối qua kể OX nghe, OX đọc rồi nói thà không tìm được mẹ còn hay hơn :2:

Chị Hương ơi, sáng nay em gửi vào tài khoản của chị rồi ạ. Tên người gửi là Nguyễn Long An ạ.
________________________________________
muathu
21/07/2006, 10:24 AM
Ngày 21/07 nhận từ tài khoản ...429005 số tiền là 100K :8:
của mẹ nào cho mình biết với ạ, mẹ CUHOI không phải số tài khoản này, mebaubeo hay Bi đi xe đạp hay mẹ noà khác ạ :7:
________________________________________
baby&mum
21/07/2006, 10:26 AM
Chẳng biết rồi cuộc đời bé sẽ ra sao nữa? đúng là con không chọn được cha mẹ :2: :2: Buồn nao cả lòng, vẫn là ước gì ...
________________________________________
Me2Gau
21/07/2006, 10:35 AM
Nhìn ảnh bé mà nước mắt cứ chảy ròng. Nhìn thấy cái chân còn lại của bé, mập mạp, đáng yêu như thế. Giá bé còn cái chân bên kia. Giá bé còn... :20: :20: :20:

Trông thằng bé xinh xắn, đáng yêu như thế. Mà sao phải chịu cảnh này chứ. Nó bé bỏng lắm mà. Xót xa quá các mẹ ơi.

Có lẽ các mẹ phải nhờ mẹ muathu, meKem và các mẹ trong ấy xem xem cháu lâu dài thế nào. Có thể những ngày này bé sẽ nhận được tài trợ giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân. Nhưng sau này thì sẽ không được thế nữa. Mà bé càng lớn, càng khổ tâm nhiều, càng khó khăn nhiều trong cuộc sống.

Theo ý kiến cá nhân mình, nếu hiện giờ bé thiếu gì thì mình nên chăm sóc cho bé được đầy đủ và vượt qua được. Còn nếu bé đã tạm đủ về vật chất, WTT nên giữ lại khoản tài trợ của các mẹ, để xem sau tình hình thế nào. Mình tin là bé cần được giúp đỡ lâu dài.

Muathu ơi, mình đã nhờ bạn mình là Phạm Hương Giang gửi cho cháu 200K từ hôm nọ, không biết muathu đã nhận được chưa.
________________________________________
muathu
21/07/2006, 10:44 AM
Muathu ơi, mình đã nhờ bạn mình là Phạm Hương Giang gửi cho cháu 200K từ hôm nọ, không biết muathu đã nhận được chưa.

Chưa Me2Gau à, mình vừa check tài khoản có :

MebeMit 200K
Mẹ Pisces 200K
và từ số tài khoản mình vừa post chưa biết của mẹ nào 100K
________________________________________
Mecunmimi
21/07/2006, 10:45 AM
:2: Các chị ơi :2:

Em thật không thể nào cầm được nước mắt :12: :12: :12:
Thương con quá con ơi :2: sao ông trời lại bất công với con như vậy :12: :12:
Sao con không vào nhà khác mà lại đầu sinh vào nhà đó hả con :2: :2: :2:

Em cũng xin gởi cho bé 200k (mẹ Mai Cún sẽ chuyển khoản cho mẹ Kem thì phải) :2:

Các mẹ ơi em xin đề xuất ý kiến nho nhỏ thế này, nếu mẹ nào ở trong đó có điều kiện hoặc nhất là các mẹ ở trong hội quán ý có thể lưu tâm đến ý kiến của em thì em vô cùng đội ơn. :2:

Một em bé bị tổn thương sâu sắc như thế, theo em nghĩ không nên sống ở chốn đời thừơng nhộn nhạo, em nghĩ tốt nhất nên cho bé vào sống trong cảnh thanh tịnh của nhà chùa, "Cửa Chùa tư bi vô lượng".

Nếu ai đó có thể liên hệ để cho bé sống ở trong Chùa từ nhỏ có lẽ bé sẽ có một cuộc sống không có những cái nhìn soi mói và thiếu thiện cảm của những người tò mò tọc mạch hơn.

Về chi phí nuôi bé, các mẹ trên WTT có thể đóng góp một khoản nào đó gửi vào chùa để nuôi dưỡng bé suốt đời.

WTT có đến cả 1000 người chỉ cần 1/3 số các mẹ ở đây chìa tay cho con thì em nghĩ bé không thể không có một cuộc sống tương đối tốt đẹp được.

Đấy chỉ là ý kiến bé nhỏ của em các mẹ nghĩ sao ạ :6:


P/S: về phần mẹ và gia đình của bé em không còn từ nào để dành cho họ cả, có lẽ sẽ là rất phí nhời và phí thời gian của chúng ta phải không ạ :14: :14: :14: .
________________________________________
Mẹ bé Ốc
21/07/2006, 11:03 AM
:2: Các chị ơi :2:

Em thật không thể nào cầm được nước mắt :12: :12: :12:
Thương con quá con ơi :2: sao ông trời lại bất công với con như vậy :12: :12:
Sao con không vào nhà khác mà lại đầu sinh vào nhà đó hả con :2: :2: :2:

Em cũng xin gởi cho bé 200k (mẹ Mai Cún sẽ chuyển khoản cho mẹ Kem thì phải) :2:

Các mẹ ơi em xin đề xuất ý kiến nho nhỏ thế này, nếu mẹ nào ở trong đó có điều kiện hoặc nhất là các mẹ ở trong hội quán ý có thể lưu tâm đến ý kiến của em thì em vô cùng đội ơn. :2:

Một em bé bị tổn thương sâu sắc như thế, theo em nghĩ không nên sống ở chốn đời thừơng nhộn nhạo, em nghĩ tốt nhất nên cho bé vào sống trong cảnh thanh tịnh của nhà chùa, "Cửa Chùa tư bi vô lượng".

Nếu ai đó có thể liên hệ để cho bé sống ở trong Chùa từ nhỏ có lẽ bé sẽ có một cuộc sống không có những cái nhìn soi mói và thiếu thiện cảm của những người tò mò tọc mạch hơn.

Về chi phí nuôi bé, các mẹ trên WTT có thể đóng góp một khoản nào đó gửi vào chùa để nuôi dưỡng bé suốt đời.

WTT có đến cả 1000 người chỉ cần 1/3 số các mẹ ở đây chìa tay cho con thì em nghĩ bé không thể không có một cuộc sống tương đối tốt đẹp được.

Đấy chỉ là ý kiến bé nhỏ của em các mẹ nghĩ sao ạ :6:


P/S: về phần mẹ và gia đình của bé em không còn từ nào để dành cho họ cả, có lẽ sẽ là rất phí nhời và phí thời gian của chúng ta phải không ạ :14: :14: :14: .
Em nghĩ ý kiến của mecunmimi cũng có ý hay. Các mẹ đề xuất thêm rồi mình cùng chung tay giúp em bé. Em xin đóng góp với ạ.
________________________________________
yeubong
21/07/2006, 11:10 AM
Mình rất đồng tình với ý kiến của Mecunmimi và sẵn sàng đóng góp trong khả năng có thể để giúp nhà Chùa nào đó nhận nuôi bé. Mình chỉ sợ việc quyết định cho ai nuôi bé là ngoài phạm vi kiểm soát của WTT thôi
________________________________________
Mẹ heo con
21/07/2006, 11:13 AM
Em nghĩ ý kiến của mecunmimi cũng có ý hay. Các mẹ đề xuất thêm rồi mình cùng chung tay giúp em bé. Em xin đóng góp với ạ.
Em cũng ủng hộ ý kiến của 2 mẹ - mecunmimi va mẹ bé ốc. Mẹ Manly ơi, phát động nhé?
________________________________________
Mai cún
21/07/2006, 11:19 AM
Em xin lỗi hơi lạc đề chút, em có cái máy hâm sữa cho cún, em đang muốn gửi cho bé, nhưng xét thấy có lẽ không cần thiết lắm, mà bé giờ đang cần tiền hơn, vậy chị nào có nhu cầu lấy lại không ạ, em sẽ lấy tiền đó gửi cho bé, em nghĩ thế tốt hơn, máy của Nuk, em mua là 450k, các mẹ có thể lấy được bao nhiêu ạ, máy em mới mua, dùng được 2-3 lần gì đó thôi ạ.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

BONBON-1208
21/07/2006, 11:22 AM
:2: Các chị ơi :2:

Em thật không thể nào cầm được nước mắt :12: :12: :12:
Thương con quá con ơi :2: sao ông trời lại bất công với con như vậy :12: :12:
Sao con không vào nhà khác mà lại đầu sinh vào nhà đó hả con :2: :2: :2:

Em cũng xin gởi cho bé 200k (mẹ Mai Cún sẽ chuyển khoản cho mẹ Kem thì phải) :2:

Các mẹ ơi em xin đề xuất ý kiến nho nhỏ thế này, nếu mẹ nào ở trong đó có điều kiện hoặc nhất là các mẹ ở trong hội quán ý có thể lưu tâm đến ý kiến của em thì em vô cùng đội ơn. :2:

Một em bé bị tổn thương sâu sắc như thế, theo em nghĩ không nên sống ở chốn đời thừơng nhộn nhạo, em nghĩ tốt nhất nên cho bé vào sống trong cảnh thanh tịnh của nhà chùa, "Cửa Chùa tư bi vô lượng".

Nếu ai đó có thể liên hệ để cho bé sống ở trong Chùa từ nhỏ có lẽ bé sẽ có một cuộc sống không có những cái nhìn soi mói và thiếu thiện cảm của những người tò mò tọc mạch hơn.

Về chi phí nuôi bé, các mẹ trên WTT có thể đóng góp một khoản nào đó gửi vào chùa để nuôi dưỡng bé suốt đời.

WTT có đến cả 1000 người chỉ cần 1/3 số các mẹ ở đây chìa tay cho con thì em nghĩ bé không thể không có một cuộc sống tương đối tốt đẹp được.

Đấy chỉ là ý kiến bé nhỏ của em các mẹ nghĩ sao ạ :6:


P/S: về phần mẹ và gia đình của bé em không còn từ nào để dành cho họ cả, có lẽ sẽ là rất phí nhời và phí thời gian của chúng ta phải không ạ :14: :14: :14: .
Em cũng đồng ý với ý kiến của chị. Em đang ở vp cty đọc bài này mà nước mắt chảy dài. Tội bé quá, nếu đánh đổi 10 năm tuổi thọ của em để lấy 01 điều ước, em sẽ dành điều ước ấy ước cho bé đừng bị tật nguyền..... thương tâm quá.
Chị Hương , em nhờ chị chuyển cho bé 200k (mai em ghé chị Oanh và nhờ Chị Oanh gởi cho chị)
________________________________________
muathu
21/07/2006, 11:24 AM
Mình rất đồng tình với ý kiến của Mecunmimi và sẵn sàng đóng góp trong khả năng có thể để giúp nhà Chùa nào đó nhận nuôi bé. Mình chỉ sợ việc quyết định cho ai nuôi bé là ngoài phạm vi kiểm soát của WTT thôi

Mình cũng nghĩ như mẹ yeubong chỉ sợ việc quyết định cho ai nuôi bé là ngoài phạm vi kiểm soát của WTT, và giả sử WTT được quyết định thì cũng phải có nhà chùa nào đó nhận nuôi, vậy cho đến thời điểm hiện tại mình chỉ quan tâm đến việc bé cần những gì và đáp ứng cho bé. Còn quỹ các mẹ ủng hộ cho bé sẽ tuỳ tình hình theo giõi sắp đến mà bàn bạc với các mẹ có hướng xử lý tốt nhất các mẹ nhé :8: :8: :8:

Các mẹ chuyển khoản cho mình vui lòng PM số tài khoản cho mình với nhé, vì khi check mình chỉ nhìn thấy số tài khoản thôi. Cảm ơn tất cả các mẹ.
________________________________________
Manly
21/07/2006, 11:28 AM
Em cũng lặng người khi đọc trên báo, hôm qua xem ti vi, em không thể nào cầm được nước mắt. Trẻ con đáng yêu là thế, nhìn bé ti sữa, cơ thể bị tổn thương, em đau lòng quá. Cầu mong cho tất cả mọi tốt đẹp sẽ đến với bé. Mong sẽ được nhìn thấy em bình phục hàng ngày.
chị Manly ơi, em muốn ủng hộ bé, cách ủng hộ như thế nào ạ?

EM có thể gửi qua TK của chị ở dưới chữ ký

Nhận 50K của Em bé ngoan :8:
Nhận 100K của baby&mum :8:
________________________________________
haigau
21/07/2006, 11:48 AM
Mình cũng nghĩ như mẹ yeubong chỉ sợ việc quyết định cho ai nuôi bé là ngoài phạm vi kiểm soát của WTT, và giả sử WTT được quyết định thì cũng phải có nhà chùa nào đó nhận nuôi, vậy cho đến thời điểm hiện tại mình chỉ quan tâm đến việc bé cần những gì và đáp ứng cho bé. Còn quỹ các mẹ ủng hộ cho bé sẽ tuỳ tình hình theo giõi sắp đến mà bàn bạc với các mẹ có hướng xử lý tốt nhất các mẹ nhé :8: :8: :8:

Các mẹ chuyển khoản cho mình vui lòng PM số tài khoản cho mình với nhé, vì khi check mình chỉ nhìn thấy số tài khoản thôi. Cảm ơn tất cả các mẹ.
Mình vùa chuyển vào tk cua Đoàn Xuân Hương 100k ủng hộ bé. Mình thấy thương bé quá nhưng nghĩ đến tương lai của bé mà thấy bế tắc, ko hiểu rồi bé sẽ thế nào?
________________________________________
Mai cún
21/07/2006, 12:00 PM
Em vừa gửi vào tài khoản của chị muathu 600k từ tài khoản 559587

Trong đó: Mecunmimi 200k, mẹ Đới Xuân Dần 50k, mẹ N&M 50k, một mẹ ở cơ quan em 100k, em Mai cun 200k, chị check đi nhé :8: :8: :8:
________________________________________
bebive
21/07/2006, 12:38 PM
Một em bé bị tổn thương sâu sắc như thế, theo em nghĩ không nên sống ở chốn đời thừơng nhộn nhạo, em nghĩ tốt nhất nên cho bé vào sống trong cảnh thanh tịnh của nhà chùa, "Cửa Chùa tư bi vô lượng".

Nếu ai đó có thể liên hệ để cho bé sống ở trong Chùa từ nhỏ có lẽ bé sẽ có một cuộc sống không có những cái nhìn soi mói và thiếu thiện cảm của những người tò mò tọc mạch hơn.

Về chi phí nuôi bé, các mẹ trên WTT có thể đóng góp một khoản nào đó gửi vào chùa để nuôi dưỡng bé suốt đời.

Em ủng hộ ý kiến của nhà cunmimi.
________________________________________
BONBON-1208
21/07/2006, 01:17 PM
Em có nghe nói ở Hocmôn có chùa toan là nuôi trẻ em mồ côi, để em hỏi kỹ lại là chùa nào rùi báo cho các chị tính ntn nha
________________________________________
Manly
21/07/2006, 01:32 PM
Mình vùa chuyển vào tk cua Đoàn Xuân Hương 100k ủng hộ bé. Mình thấy thương bé quá nhưng nghĩ đến tương lai của bé mà thấy bế tắc, ko hiểu rồi bé sẽ thế nào?

Nhận 100K của duongminh :8: (không biết có phải TK ...926 không ah?)
________________________________________
ngohoangngoc186
21/07/2006, 01:33 PM
Mình cũng là người theo dõi tình hình cháu bé từ khi biết được tin dữ này, thật tội nghiệp cho cháu. Nhưng mình vừa đọc được tin ở "Công án nhân dân" là họ đã chuyển quyền chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé cho gia đình thì mình lại càng lo sợ hơn cho tính mạng và sức khoẻ của cháu. Các mẹ ở gần đó xem thực hư thế nào thì thông tin lại nhé. Mình xin ủng hộ 100k cho cháu bé.
________________________________________
haigau
21/07/2006, 01:44 PM
Nhận 100K của duongminh :8: (không biết có phải TK ...926 không ah?)
Đúng rồi mẹ nó ạ. Bạn có ở gần bviện đang chăm sóc bé ko? Thông tin gì về bé háy post lên d đàn để các mẹ cả nước cùng biết.
________________________________________
muathu
21/07/2006, 01:54 PM
Ngày 21/07 nhận từ tài khoản ...559587 của mẹ Mai Cún 600K trong đó:

200K của mẹ Mecunmimi
200K Của mẹ Mai Cún,
50 K của mẹ Đới Xuân Dần
50K của mẹ N&M
Bạn của Mai cún 100k :8:

Từ tài khoản ...1254151 của mẹ echhong thanh viên mới của WTT 100K :8:
________________________________________
Me2Gau
21/07/2006, 01:55 PM
Em cũng đồng ý với ý kiến của chị. Em đang ở vp cty đọc bài này mà nước mắt chảy dài. Tội bé quá, nếu đánh đổi 10 năm tuổi thọ của em để lấy 01 điều ước, em sẽ dành điều ước ấy ước cho bé đừng bị tật nguyền..... thương tâm quá.


Bạn làm mình cảm động quá :8: :8: Đúng là chúng ta rất xót xa và thương em bé thật sự.

Mình thấy ý kiến của mecunmimi rất hay. Và lo lắng của các mẹ khác cũng rất đúng. Chúng mình không có quyền quyết định về chuyện của bé.

Nếu để gia đình bé nuôi, thật không tốt cho bé chút nào. Rồi thế nào cũng bị hành hạ về mặt tinh thần nữa. Người ta chả thuuơng bé đâu. Thế nào cũng đay nghiến bé sau này, kiểu như: vì mày mà tao... hay vì mẹ mày mà chúng tao... Kiểu như thế. 100% chắc chắn một điều là em bé chả có gì sung sướng khi ở dưới cái nhà ấy cả.

Nếu chúng mình thương bé, quyết tâm cho bé có một nơi bình yên, thì chúng mình thử cùng nghĩ cách xem. Bây giờ gia đình có quyền với em bé rồi. Một thời gian nữa mình đến "xin" em bé vậy. Xin cũng có nhiều kiểu xin lắm. Mình nghĩ chắc gia đình này cũng không quá khó.

Nhưng trước khi làm điều ấy, cần phải tìm 1 chùa nào đó nhận nuôi em bé đã.

Nếu được như mẹ Cunmimi nói thì tốt quá. Thêm một điều nữa, tốt nhất cho bé là không nên biết mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu nữa. (Kể ra như thế cũng tội nhỉ, cho bé ấy, ôi, mình mâu thuẫn quá).

Chả biết thế nào nữa. Rối trí quá rồi. :13: :13: :20: :20:
________________________________________
Nắm Cơm
21/07/2006, 01:57 PM
Thương tâm quá! Vừa mới sinh ra mà đã phải chịu bất hạnh, tổn thương quá lớn.
Bé con ơi, cô mong cho con được bình yên!

Kính gửi các mẹ ở đầu cầu Đà Nẵng:
Mình ủng hộ ý kiến của mẹ Cunmimi, nghĩa là nên cho em bé vào một ngôi chùa để tạo sự bình yên cho em bé.
Nếu có thể được, thì các mẹ tìm hiểu giúp mình xem liệu mình xin cho em bé vào nuôi dưỡng ở một ngôi chùa tại Huế có được không? Theo như mình được biết thì ngôi chùa này được một người hảo tâm tài trợ và chuyên nuôi trẻ mồ côi, tàn tật.
Nhưng thực sự đưa em bé vào đó trong khi gia đình em vẫn còn tồn tại... thì lòng mình vẫn thấy đau... Liệu có nên không, có nên không các mẹ ơi???

Kính gửi các mẹ hảo tâm khác:
Cho phép mình được góp ý thế này: Lòng hảo tâm của các mẹ thực sự khiến mình rất cảm động. Số tiền quyên góp được, các mẹ thử bàn nhau xem nên chi tiêu cho cháu bé như thế nào là hợp lý nhất. Đừng nên chi tiêu toàn bộ số tiền 1 lần cho cháu, mà nên chi tiêu một cách thông minh, vì có thể sau này khi cháu lớn cháu cũng sẽ bị bệnh tật hành hạ. Mong các mẹ đưa ra phương án hợp lý. Xin cảm ơn.
________________________________________
meticun
21/07/2006, 02:17 PM
Bạn làm mình cảm động quá :8: :8: Đúng là chúng ta rất xót xa và thương em bé thật sự.

Mình thấy ý kiến của mecunmimi rất hay. Và lo lắng của các mẹ khác cũng rất đúng. Chúng mình không có quyền quyết định về chuyện của bé.

Nếu để gia đình bé nuôi, thật không tốt cho bé chút nào. Rồi thế nào cũng bị hành hạ về mặt tinh thần nữa. Người ta chả thuuơng bé đâu. Thế nào cũng đay nghiến bé sau này, kiểu như: vì mày mà tao... hay vì mẹ mày mà chúng tao... Kiểu như thế. 100% chắc chắn một điều là em bé chả có gì sung sướng khi ở dưới cái nhà ấy cả.

Nếu chúng mình thương bé, quyết tâm cho bé có một nơi bình yên, thì chúng mình thử cùng nghĩ cách xem. Bây giờ gia đình có quyền với em bé rồi. Một thời gian nữa mình đến "xin" em bé vậy. Xin cũng có nhiều kiểu xin lắm. Mình nghĩ chắc gia đình này cũng không quá khó.

Nhưng trước khi làm điều ấy, cần phải tìm 1 chùa nào đó nhận nuôi em bé đã.

Nếu được như mẹ Cunmimi nói thì tốt quá. Thêm một điều nữa, tốt nhất cho bé là không nên biết mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu nữa. (Kể ra như thế cũng tội nhỉ, cho bé ấy, ôi, mình mâu thuẫn quá).

Chả biết thế nào nữa. Rối trí quá rồi. :13: :13: :20: :20:

Mình cũng đồng ý với ý kiến của các mẹ là ko nên giao em bé về với gia đình vì tương lai của em sẽ rất khổ - mình ko tin ông bà ngoại và mẹ có thể nuôi bé một cách chu đáo (về cả chăm sóc vật chất và tinh thần cho trẻ tật nguyền). Ý kiến đưa bé vào chùa rất hay, nhưng chúng ta phải tiến hành sao cho hợp lý, đúng luật pháp. Những trường hợp như thế này ở nước ngoài, người ta có thể đưa gia đình đó ra toà vì tội vô trách nhiệm hoặc hành hạ trẻ em mang thương tật: mất quyền nuôi dưỡng, phải chịu chi phí chăm sóc và người mẹ đó có thể phải đi tù - ko hiểu sao ở nước mình chỉ thấy xã hội lên án mà ko thấy luật pháp, chính quyền ra tay. Theo mình, chúng ta có thể liên hệ với Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở địa phương (thậm chí TW), nếu cần nhờ tư vấn của luật sư, để can thiệp nhằm đảm bảo một tương lai an toàn và bớt đau khổ cho bé. Các mẹ thấy thế nào?

Mình thì thấy thà để bé trong chùa hoặc trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật còn hơn là để ở cái gia đình thiếu tình người đó - ko kể bé sẽ lớn lên trong một môi trường cộng đồng đầy những ánh mặt xoi mói, phân biệt - sẽ rất khổ tâm về mặt tinh thần.
________________________________________
Mecunmimi
21/07/2006, 02:19 PM
Mình cũng là người theo dõi tình hình cháu bé từ khi biết được tin dữ này, thật tội nghiệp cho cháu. Nhưng mình vừa đọc được tin ở "Công án nhân dân" là họ đã chuyển quyền chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé cho gia đình thì mình lại càng lo sợ hơn cho tính mạng và sức khoẻ của cháu. Các mẹ ở gần đó xem thực hư thế nào thì thông tin lại nhé. Mình xin ủng hộ 100k cho cháu bé.

ÔI nếu mà chuyển quyền chăm sóc và nuôi bé cho gia đình đó thì thật là tệ :14: .
Nếu mà là ở nước ngoài, bà mẹ sẽ bị tước quyền nuôi con ngay và bị truy tố trước pháp luật (19 tuổi là có đủ năng lực hành vi dân sự rồi). :30:

Em cũng biết là ở Việt Nam thì chính quyền cũng không tìm ra được cách nào hơn được cả :2:

Theo lý thông thường thì "Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà" :2:
Tuy nhiên cũng có thể hy vọng phần nào là gia đình họ (ông, bà ngoại của bé cũng còn chút tình cảm thiêng liêng mà con người vốn được tạo hoá ban cho) và người mẹ tội lỗi của bé một lúc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn của cái sinh vật trái đất có tên khoa học là "Người" kia, bản năng làm mẹ, làm người sẽ trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Hy vọng trong trường hợp đó thì cô ta sẽ là người hơn ai hết bù đắp những mất mát về tình cảm cho bé.

Nhưng hy vọng đó đang đứng trước rủi ro 50/50. Nói chung là rất đáng lo :18: . Nếu ông bà ngoại bé là người tốt, sống tình cảm, đương nhiên cô con gái sống trong môi trường giáo dục đó đã không có hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo và mất lương tâm đến như vậy. Không có lẽ nào cô ta lại không cảm thấy động lòng khi bỏ lại em bé bé bỏng như vậy ở trong vườn cây đầy bất trắc. :2:

Em xin lưu ý các Mẹ đầu cầu quản lý tiền, không nên đưa tiền cho gia đình kia (Nhỡ đâu họ lại mừng húm vì tự dưng họ bỏ con, bỏ cháu mà lại nhận được lộc) (họ dám nghĩ những tấm lòng nhỏ nhỏ của các mẹ là lợi lộc lắm). Họ lại chẳng dằn vặt và nghĩ đến tương lai mù mịt của bé mà lại sống một cách an nhàn trên chính sự mất mát của con, cháu mình cũng nên. Rồi họ lại coi đó là một cái cần câu cơm không chừng.

Vậy nên chăng tiền ủng hộ cho bé nên nằm lại ở Hội quán của WTT và chi theo quý tháng thông qua tình nguyện viên của WTT ở gần nhà bé, theo dõi tình hình của bé. :30:
Hãy mang đến những gì cháu bé cần, nếu có thể chúng ta hãy đóng tiền bảo hiểm theo loại hình đến 18 tuổi cháu sẽ có một khoản tiền nào đó để tự vận động hoặc trợ cấp lâu dài theo tình hình. :12:

Cái lo mà em nghĩ mọi người đang chăn trở có lẽ là ai sẽ giúp bé trong những lúc bé gặp khó khăn cơ. Tiền đưa một lúc không hẳn là đã giúp bé đâu. Bé cần những tấm lòng của những người mẹ ở khắp nơi vào những lúc chính người thân của bé không giúp được bé hoặc quay lưng lại với bé cơ :2: :2: :2:

Trên đây là đôi dòng suy nghĩ em gởi tới các mẹ nơi đầu chiến tuyến ạ :11: :8: :6: :11:
________________________________________
Big Diamond
21/07/2006, 02:21 PM
Ngày 21/07 nhận từ tài khoản ...429005 số tiền là 100K :8:
của mẹ nào cho mình biết với ạ, mẹ CUHOI không phải số tài khoản này, mebaubeo hay Bi đi xe đạp hay mẹ noà khác ạ :7:
Đấy chính là nhà cháu đấy ạ, gửi xong định bụng vào thông tin cho mẹ Lý biết nhưng mà sếp gọi thế nên bây dzừ mới báo cáo ạ, sory mẹ Lý nha.
@ các mẹ: mình đồng ý với ý kiến của mecunmimi
Mình lại phải đi họp gấp rồi, lát lại có ý kiến tiếp vậy, tức quá đi mất
________________________________________
Mecunmimi
21/07/2006, 02:35 PM
Me2Gau nói:
Bạn làm mình cảm động quá :8: :8: Đúng là chúng ta rất xót xa và thương em bé thật sự.

Nếu để gia đình bé nuôi, thật không tốt cho bé chút nào. Rồi thế nào cũng bị hành hạ về mặt tinh thần nữa. Người ta chả thuuơng bé đâu. Thế nào cũng đay nghiến bé sau này, kiểu như: vì mày mà tao... hay vì mẹ mày mà chúng tao... Kiểu như thế. 100% chắc chắn một điều là em bé chả có gì sung sướng khi ở dưới cái nhà ấy cả.

Em cũng sợ là như thế lắm, em không dám tin vào tình người trong cái gia đình đó :14:
Bố mẹ kiểu gì mà con có bầu, sinh bé xong mà chả biết gì :13: - Vô trách nhiệm, vậy thế cô gái kia sống ở đâu, bố mẹ cô ta đi mây về gió hay sao mà không nhìn thấy thực tế sắp xảy đến với con gái mình.

Em có một suy nghĩ cay đắng thế này là: Chẳng thà là cô ta đừng sinh bé ra để bé phải chịu mọi nỗi đắng cay ngày hôm nay thì hơn :2: :12:

Đúng là càng đọc em càng thấy đau lòng, nước mắt cứ trào dâng đến nghẹn lòng thương bé.
________________________________________
muathu
21/07/2006, 02:53 PM
Đấy chính là nhà cháu đấy ạ, gửi xong định bụng vào thông tin cho mẹ Lý biết nhưng mà sếp gọi thế nên bây dzừ mới báo cáo ạ, sory mẹ Lý nha.

Đã tìm được chủ tài khoản...429005 mebaubeo :8:

@mẹ Nắm Cơm, me2Gau, Mecunmimi và tất cả các mẹ: Tuần sau mình có 1 tuần nghỉ phép ở Quảng Nam, mình cùng mẹ Kem, mẹ CutyTK sẽ tìm hiểu thông tin xem các mẹ WTT có thể can thiệp như thế nào về trường hợp của bé, bọn mình sẽ gặp gia đình bé và mẹ bé xem suy nghĩ của họ như thế nào. Có thông tin gì mình sẽ post để các mẹ tư vấn giúp đỡ nhé :8:
________________________________________
me_cunbong
21/07/2006, 02:54 PM
Theo lý thông thường thì "Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà" :2:
Tuy nhiên cũng có thể hy vọng phần nào là gia đình họ (ông, bà ngoại của bé cũng còn chút tình cảm thiêng liêng mà con người vốn được tạo hoá ban cho) và người mẹ tội lỗi của bé một lúc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn của cái sinh vật trái đất có tên khoa học là "Người" kia, bản năng làm mẹ, làm người sẽ trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Hy vọng trong trường hợp đó thì cô ta sẽ là người hơn ai hết bù đắp những mất mát về tình cảm cho bé.

Nhưng hy vọng đó đang đứng trước rủi ro 50/50. Nói chung là rất đáng lo :18: . Nếu ông bà ngoại bé là người tốt, sống tình cảm, đương nhiên cô con gái sống trong môi trường giáo dục đó đã không có hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo và mất lương tâm đến như vậy. Không có lẽ nào cô ta lại không cảm thấy động lòng khi bỏ lại em bé bé bỏng như vậy ở trong vườn cây đầy bất trắc. :2:

Em xin lưu ý các Mẹ đầu cầu quản lý tiền, không nên đưa tiền cho gia đình kia (Nhỡ đâu họ lại mừng húm vì tự dưng họ bỏ con, bỏ cháu mà lại nhận được lộc) (họ dám nghĩ những tấm lòng nhỏ nhỏ của các mẹ là lợi lộc lắm). Họ lại chẳng dằn vặt và nghĩ đến tương lai mù mịt của bé mà lại sống một cách an nhàn trên chính sự mất mát của con, cháu mình cũng nên. Rồi họ lại coi đó là một cái cần câu cơm không chừng.

Vậy nên chăng tiền ủng hộ cho bé nên nằm lại ở Hội quán của WTT và chi theo quý tháng thông qua tình nguyện viên của WTT ở gần nhà bé, theo dõi tình hình của bé. :30:
Hãy mang đến những gì cháu bé cần, nếu có thể chúng ta hãy đóng tiền bảo hiểm theo loại hình đến 18 tuổi cháu sẽ có một khoản tiền nào đó để tự vận động hoặc trợ cấp lâu dài theo tình hình. :12:

Cái lo mà em nghĩ mọi người đang chăn trở có lẽ là ai sẽ giúp bé trong những lúc bé gặp khó khăn cơ. Tiền đưa một lúc không hẳn là đã giúp bé đâu. Bé cần những tấm lòng của những người mẹ ở khắp nơi vào những lúc chính người thân của bé không giúp được bé hoặc quay lưng lại với bé cơ :2: :2: :2:

Trên đây là đôi dòng suy nghĩ em gởi tới các mẹ nơi đầu chiến tuyến ạ :11: :8: :6: :11:

Chị nói đúng lắm, xã hộ bây giờ nhiều người phức tạp mình không thể lường hết được. Đối với những người làm mẹ như chúng ta thì bé là một sinh linh bé bỏng cần được bảo vệ, che chở, nhưng đối với gia đình kia thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, họ sẽ nghĩ nó còn bé thế thì biết gì đâu, rồi họ cứ vô tư hành hạ, mặc kệ thằng bé. Cứ nghĩ đến đây thôi là tim em thắt lại, thương bé quá nhưng cũng chẳng làm được gì bây giờ :20: :20: :20:
________________________________________
meticun
21/07/2006, 03:09 PM
Đã tìm được chủ tài khoản...429005 mebaobeo :8:

@mẹ Nắm Cơm, me2Gau, Mecunmimi và tất cả các mẹ: Tuần sau mình có 1 tuần nghỉ phép ở Quảng Nam, mình cùng mẹ Kem mẹ CutyTK sẽ tìm hiểu thông tin xem các mẹ WTT có thể can thiệp như thế nào về trường hợp của bé, bọn mình sẽ gặp gia đình bé và mẹ bé xem suy nghĩ của họ như thế nào. Có thông tin gì mình sẽ post để các mẹ tư vấn giúp đỡ nhé :8:

Các mẹ cứ thử gợi ý với gia đình đấy là có nơi nhận bảo trợ, nuôi dưỡng bé là họ đồng ý ngay đấy mà - có khi còn thấy nhẹ cả người nữa đấy. Nếu được thế là tốt nhất - sau đó sẽ tìm ngôi chùa nào đó. Cứ thử tưởng tượng sau này bé biết nói và hỏi "tại sao con bị thế này" - người mẹ sẽ trả lời ra sao, chẳng nhẽ lại bảo "tại mẹ bỏ con sau vườn" à? ngoài ra nếu người trong nhà cứ nhìn thấy bé là thấy mặc cảm tội lỗi thì sẽ ko thể đối xử với bé bình thường được. Nhưng nếu ở trong chùa, người ta có thể có nhiều cách để hướng thiện và làm cho lòng bé cảm thấy bình an.

Các mẹ cứ tìm hiểu và có gì thì cùng bàn nhé
________________________________________
meminhmin
21/07/2006, 03:13 PM
Từ hôm biết tin về em bé này thực sự mình lúc nào cũng nghĩ đến bé và nhất là sau khi xem Tivi và ảnh các Mẹ post lên làm mình rớt nước mắt thương bé.

Các mẹ WTT ơi, mình nghĩ tấm lòng và vật chất mà tất cả mọi người gửi gắm cho bé là rất đáng quý và có thể góp phần giúp đỡ cho bé tạm qua đận khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, mình cũng như Me2Gau và mẹ Nắm Cơm rất lo lắng cho tương lai lâu dài của bé khi mà giờ đây dư luận và các cơ quan chức năng ko thể tiếp tục can thiệp vào “đời tư” của bé và "gia đình" nữa (gọi thế cho đúng danh chính ngôn thuận chứ họ thật chẳng đáng làm ông bà cha mẹ của bé, nếu ở nước nào luật nghiêm thì còn bị đưa ra quy tội xử án ấy chứ nhỉ?). Như các mẹ chắc ko lạ gì ở VN bố mẹ, vợ chồng toàn quyền được đối xử với nhau và với con cái thế nào tuỳ thích, ko chỉ bạo hành về tinh thần mà thậm chí có thể sử dụng vũ lực… vì họ tự coi đó là việc riêng của mình; xã hội, đoàn thể ko quan tâm hết được mà có biết cũng chả tác động gì được. Thế nên ko ít trường hợp người ngoài đành phải đứng nhìn chồng ngược đãi vợ hoặc mẹ bỏ mặc con ốm đau bệnh tật đến chết mà ko thể can thiệp được đó??

Trở lại với chuyện của em bé đáng thương này, mình cũng rất mong những tình cảm và vật chất mà cả WTT đã quyên góp sẽ được sử dụng hợp lý, đúng lúc và có hiệu quả nhất. Mình rất e ngại nếu gia đình bé cùng lúc nhận được sự ủng hộ từ tâm của bao nhiêu người (mà chắc chắn sẽ còn có nhiều người ở nhiều nơi khác chứ ko chỉ riêng WTT cũng quan tâm chia sẻ với bé) nhưng thực tế lại ko sử dụng vào mục đích chăm lo thỏa đáng cho bé như thiện chí của chúng ta. Mình chỉ ví dụ nếu họ ko muốn bé lớn lên sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của con gái họ, gây vướng bận cho gia đình họ thì họ ko thiếu gì cách bỏ mặc bé đói khát, bé bệnh.. hoặc gây ra các tình huống nguy hiểm cho bé… có thể "ngay từ bây giờ" chứ ko fải đợi tới khi nuôi bé lớn rồi hành hạ, đầy đọa bé đâu. Nếu bản thân gia đình đó thực sự sống tình cảm, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến nhau thì cũng đã chẳng để xảy ra chuyện con gái mang thai mà bố mẹ ko hay biết và người mẹ bất đắc dĩ kia cũng đã ko nỡ lòng bỏ con suýt chết như vậy. Chưa kể việc nuôi dưỡng, dậy dỗ 1 đứa trẻ tật nguyền từ lúc sơ sinh đến khi lớn rồi còn phải cưu mang cả đời nữa chứ.. sẽ nảy sinh khó khăn, phiền toái gấp bội so với nuôi dậy những đứa trẻ bình thường khác… Liệu rằng họ có chịu đựng và vượt qua được ko để làm tròn đến cùng trách nhiệm với đứa bé hay sớm muộn gì rồi cũng sẽ bỏ rơi bé hoặc đưa bé vào 1 nơi nào đó ko đủ tin cậy và cũng ko đủ điều kiện chăm lo cho những nhu cầu tối thiểu của bé (ăn, mặc) chứ đừng nói đến việc có khả năng giúp bé "phục hồi chức năng", cho bé học hành hay đi tìm việc làm thích hợp để hòa nhập tốt với cộng đồng, được "sống cho ra người" và "sống có ý nghĩa" trong cuộc đời này.

Xin lỗi các Mẹ vì mình dài dòng quá nhưng mình đang bức xúc vô cùng, ko cầm lòng được. Mong sao WTT mình có thể góp sức cho một cuộc sống thực sự tốt đẹp cho bé con đáng thương này!!!
________________________________________
Chíp bông
21/07/2006, 03:59 PM
Cũng như các mẹ, mình cũng lo khi giao đứa bé cho "gia đình" bé, và cũng thấy lo nếu tiền mà chúng ta đóng góp được chuyển cho gia đình ấy.
@manly: Em đã chuyển 100K vào TK của chị rồi.
________________________________________
Mẹ heo con
21/07/2006, 05:23 PM
Các mẹ cứ thử gợi ý với gia đình đấy là có nơi nhận bảo trợ, nuôi dưỡng bé là họ đồng ý ngay đấy mà - có khi còn thấy nhẹ cả người nữa đấy. Nếu được thế là tốt nhất - sau đó sẽ tìm ngôi chùa nào đó. Cứ thử tưởng tượng sau này bé biết nói và hỏi "tại sao con bị thế này" - người mẹ sẽ trả lời ra sao, chẳng nhẽ lại bảo "tại mẹ bỏ con sau vườn" à? ngoài ra nếu người trong nhà cứ nhìn thấy bé là thấy mặc cảm tội lỗi thì sẽ ko thể đối xử với bé bình thường được. Nhưng nếu ở trong chùa, người ta có thể có nhiều cách để hướng thiện và làm cho lòng bé cảm thấy bình an.
Các mẹ cứ tìm hiểu và có gì thì cùng bàn nhé

Em đem chuyện kể cho cả gia đình nghe, ai cũng "phẫn nộ" với hành động "nhẫn tâm" trên. Trưa nay, đọc lại,thấy bé được chuyển về cho gia đình chăm sóc, em cứ "thấp thỏm" như ngồi trên đống lửa ấy. Con nhỏ nhẫn tâm ấy làm sao có thể đảm bảo để nuôi nấng bé được, có nuôi được đi chăng nữa, ngoài thân thể bị "mất mát" thì tâm lý cũng bị "tàn tật" không kém thân thể đâu.
Em xin các Mẹ hãy giúp bé, cho bé 1 tâm lý "khoẻ khoắn", 1 tâm hồn "thánh thiện" mà ĐƯỢC như thế chỉ nương nhờ vào "cửa chùa" thôi. Em mong bé lớn lên trong vòng tay yêu thương cũng như có quyền được yêu thương mọi người bằng những công việc có ích cho xã hội như " bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo ( các nhà sư hay làm), tham gia từ thiện... bé sẽ làm những điều như chúng ta đang làm,đang "cưu mang" nó. Nếu được như vậy, cuộc đời này với bé qủa có ích hơn rất nhiều khi ở với những người đã sinh ra bé.
Em cũng hết sức bức xúc nói ra suy nghĩ của mình, các Mẹ có gì cho thêm ý kiến giúp mang lại cho "những điều tốt nhất và an lành" cho bé nhé!
________________________________________
muathu
21/07/2006, 05:27 PM
Ngày 21/07 nhận từ tài khoản ...658091 số tiền 100K của mẹ nào đây ạ :8:
________________________________________
MeKem
21/07/2006, 07:00 PM
Các mẹ ạ, bài báo nào đó đăng là đã giao bé cho gia đình chăm sóc nhưng thực tế đến trưa hôm qua (20/7) MeKem và mecutyTK ở đó thì thấy thái độ của các bác sỹ cũng như chị em chúng ta, không muốn giao bé cho gia đình đâu và bé vẫn đang được các nhân viên bệnh viện chăm đấy ạ. Mẹ bé và bà ngoại (tạm gọi như vậy đi) đang ở phòng bên cạnh thôi chứ có chăm gì bé đâu. Như muathu nói, những ngày sắp tới bọn mình sẽ tìm hiểu thêm thông tin và xem xét thái độ của họ ntn (vì báo chí đưa thông tin nhiều lúc xa với thực tế lắm k tin được đâu). Còn về giúp đỡ cho bé thì trước mắt vẫn giúp những gì bé thiếu thốn thôi chứ k đưa tiền cho một ai (kể cả bệnh viện), bọn mình sẽ liên lạc thường xuyên với bệnh viện để biết lúc nào bé cần những gì để giúp kịp thời.
Trước mắt chỉ biết vậy thôi còn sau này sự việc đi đến đâu, hướng điều trị như thế nào và ai là người nuôi dưỡng bé thì chưa đề cập đến được. Bọn mình sẽ cố gắng update thông tin đầy đủ cho các mẹ, các mẹ yên tâm đi ạ. :8: :8:
________________________________________
thuthuyqnm
21/07/2006, 09:19 PM
Sáng nay mẹ Tý đã convert được đoạn ghi âm rồi nhưng không vào được WTT để load lên cho các mẹ nghe. Bi giờ thì đang quay 1269 nên mở hoài không được. Các mẹ cứ Click vào đây (http://dangkhoa.phpnet.us/anh/kinhkhung/voice) nếu nghe được thì OK mà nghe không được thì chắt phải sáng thứ 2 mẹ Tý mới Load lên được, mong các mẹ thông cảm.
________________________________________
thuthuyqnm
21/07/2006, 09:29 PM
Còn về phần em bé thì đến nay công an vẫn chưa xác định được vì sao bị như vậy nên gia đình vẫn chưa tiếp cận được với bé đâu. Còn giao bé cho ai thì bây giờ còn phải chờ Công An nữa nên chắt là nằm ngoài tầm tay của chị em mình. Em có hỏi anh Công An quen thì anh đó nói là do bé còn sống nên chắt là gia đình đó không chịu trách nhiệm hình sự gì hết. đáng ghét.
________________________________________
Bánh qui AFC
21/07/2006, 10:00 PM
Giờ việc tìm hiểu các bước thực hiện bảo trợ bé một cách hợp pháp là quan trọng nhất. Các mẹ ơi, ai đã có kinh nghiệm về thủ tục làm bảo trợ hay xin con nuôi hãy chia sẻ thông tin đi. :6:

Tuy ý kiến của 1 mẹ là đưa bé vào chùa nhưng mình có ý xin cho bé làm con nuôi người nước ngoài. Nói thực là mình hi vọng ở nước ngoài các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tâm lý sẽ giúp bé bớt đi phần khổ đau khi lớn lên.

Mình có 1 anh họ bị liệt và 1 người quen bị mù hiện nay đang sống tại nước ngoài, tất nhiên, sống có sự giúp đỡ của các gia đình nước ngoài. Cả hai đều thấy thoải mái hơn ở VN vì dịch vụ tốt, tiện lợi, không bị cảm giác phụ thuộc và quan trọng là không bị nhìn ngó, bị tội nghiệp hay bị bình luận (xin lỗi nhưng có lẽ đôi khi sự quan tâm không hợp lý, tế nhị sẽ càng làm con người ta mặc cảm).

Vài lời đóng góp, mong mọi người cùng chung tay giúp bé :6: :8: :8:
________________________________________
tat_ca_cho_con
21/07/2006, 10:27 PM
Cũng như các mẹ, mình cũng lo khi giao đứa bé cho "gia đình" bé, và cũng thấy lo nếu tiền mà chúng ta đóng góp được chuyển cho gia đình ấy.
@manly: Em đã chuyển 100K vào TK của chị rồi.

Thoi, em thay hinh nhu co cong ước ve quyên tre em ma, sao ko lay ra ma dung. Con cai con quy cai do, dáp chét no di :14:
________________________________________
tat_ca_cho_con
21/07/2006, 10:31 PM
Agelina Jolie dau, hay den VN ngay di nao, co be con dang can nhung ngươi nhu co day
________________________________________
Pisces
21/07/2006, 10:46 PM
:2: Các chị ơi :2:

Em thật không thể nào cầm được nước mắt :12: :12: :12:
Thương con quá con ơi :2: sao ông trời lại bất công với con như vậy :12: :12:
Sao con không vào nhà khác mà lại đầu sinh vào nhà đó hả con :2: :2: :2:

Em cũng xin gởi cho bé 200k (mẹ Mai Cún sẽ chuyển khoản cho mẹ Kem thì phải) :2:

Các mẹ ơi em xin đề xuất ý kiến nho nhỏ thế này, nếu mẹ nào ở trong đó có điều kiện hoặc nhất là các mẹ ở trong hội quán ý có thể lưu tâm đến ý kiến của em thì em vô cùng đội ơn. :2:

Một em bé bị tổn thương sâu sắc như thế, theo em nghĩ không nên sống ở chốn đời thừơng nhộn nhạo, em nghĩ tốt nhất nên cho bé vào sống trong cảnh thanh tịnh của nhà chùa, "Cửa Chùa tư bi vô lượng".

Nếu ai đó có thể liên hệ để cho bé sống ở trong Chùa từ nhỏ có lẽ bé sẽ có một cuộc sống không có những cái nhìn soi mói và thiếu thiện cảm của những người tò mò tọc mạch hơn.

Về chi phí nuôi bé, các mẹ trên WTT có thể đóng góp một khoản nào đó gửi vào chùa để nuôi dưỡng bé suốt đời.

WTT có đến cả 1000 người chỉ cần 1/3 số các mẹ ở đây chìa tay cho con thì em nghĩ bé không thể không có một cuộc sống tương đối tốt đẹp được.

Đấy chỉ là ý kiến bé nhỏ của em các mẹ nghĩ sao ạ :6:


P/S: về phần mẹ và gia đình của bé em không còn từ nào để dành cho họ cả, có lẽ sẽ là rất phí nhời và phí thời gian của chúng ta phải không ạ :14: :14: :14: .
Em đồng ý với ý kiến của Mecunmimi :1: EM cũng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất.
________________________________________
tat_ca_cho_con
21/07/2006, 10:58 PM
Em đồng ý với ý kiến của Mecunmimi :1: EM cũng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất.


Hay co me nao liên he dước voi nha tho, hay các viên mo coi cua các masouer di. Neu ky cung ma ko vao dước chua hay nha tho, thi xin cho be vao lang Hoa Binh cua benh viên Tu Du di. Con ve việc tiên bác, hiên nay chung ta cu gom góp di, sau do, các me dua ra y kiên, chung ta se chia so tiên nay lam 2 phan, 1 phan de gui nươi be hang thang, phan kia thi láp 1 so tiết kiêm de me nao do co uy tin dung ten, den khi be thanh niên thi giao lai cho be dung ten. Các me thay sao. Quan trong la chung ta phai giu liên lác, dung de mát liên lác voi be con dang thương nay nhe.
________________________________________
Lucky368
22/07/2006, 09:12 AM
Thật không thể tin nổi? Mấy hôm rồi mình bị cảm nằm bẹp 1 chỗ không biết thông tin gì, bây giờ tỉnh táo đọc được mấy cái tin này thật choáng......"Đàn bà bỏ con" là mẹ mà vô trách nhiệm với con chuyện này xảy ra đã lâu với con gái của mình, khi đó nói không ai tin mà nay lại có những chuyện còn tồi tệ hơn thế nhiều lần. :13: :12: :14:

Trong 1 diễn đàn khác có ai đó đã lên án nghe có vẻ hơi nặng lời nhưng quả thật là ngày nay đạo dức xã hội đã có chiều hướng sa sút nhiều so với trước kia......cái thời kỳ còn chiến tranh, giữa cái đau thương và mất mát nghèo khó nhưng người ta sống có tình có nghĩa hơn ngày nay nhiều.

Nhìn lại bây giờ thì sao? Cha mẹ không hề biết đến sự thay đổi của chính đứa con do họ sinh ra??? rồi nó đẻ con và sinh cháu họ cũng chẳng biết nốt???? :14: :14: :14: :20: :20: :20: Vậy mỗi ngày trôi qua họ quan tâm đến cái gì nhỉ. Đạo đức xã hội đang bị băng hoại chăng??? Trách nhiệm này thuộc về ai đây????? Thật đáng buồn và hổ thẹn khi nhắc lại câu nói của người xưa : "Hổ dữ cũng không ăn thịt con" Vậy ngày nay thì sao nhỉ? :2:

Chuyện cô bé lớp 12 này bị nhỡ nhàng là đáng trách nhưng chưa thể đáng trách hơn những kẻ được gọi là cha là mẹ mà không hề quan tân đến chính đứa con ruột của mình. Hơn nữa cô bé này đã học lớp 12, vậy bao nhiêu nhân tính trong những bài giảng của thầy cô giáo đâu hết rồi, hay ngày nay người ta không còn dạy học sinh nhưng điều đó nữa????? :14: :14: :14:

Chẹp!!! thật đau xót và cám cảnh trước những thực tại như thế này :12: :12: :12: :2: :2: :2: :20: :20: :20:

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48515&ChannelID=4

http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/794047.ttvn
________________________________________
Mecunmimi
24/07/2006, 08:33 AM
Có mẹ nào có tin gì về tình trạng sức khoẻ của bé không ạ
________________________________________
hangby
24/07/2006, 08:47 AM
Mình mới đi Phan Thiết về, nhận được bài này do MeBeSuPQ gởi. Thật đau xót. Khi trên đời này lại có những người mẹ bất nhân như vậy. Nếu không thương bé, không muốn có bé trên đời thì đừng sinh bé ra, để rồi bỏ rơi bé, để rồi bé phải sống một cuộc sống tật nguyền đáng thương như thế. Và chúng ta, những người mẹ thương con vô bờ bến hãy cùng nhau góp sức để bé có thể đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời với một niềm tin rằng: luôn có những người luôn dõi bước theo bé, chăm lo cho bé và mong bé sẽ trở thành một người thanh niên tốt.
Mình sẽ gởi trang web này đến tất cả các bạn bè của mình để kêu gọi đóng góp, giúp đỡ cho bé.
Phần của mình sẽ đem đến nhà mẹ Manly nhé!
________________________________________
haigau
24/07/2006, 09:12 AM
Mấy mẹ ỏ Quảng Nam ơi tình hình sức khoẻ của bé thế nào rồi. Các mẹ ở xa đang mong nhận được tin tốt lành của bé đây.
________________________________________
Manly
24/07/2006, 09:23 AM
Các mẹ yêu dấu, các mẹ gửi tiền cho mình làm ơn PM để mình biết, số tiền và số TK luôn nhé, mình nhận rất nhiều tiền từ nhiều TK cho nhiều mục đích khác nhau, mình không thể control được TK của ai, thành thật cám ơn tấm lòng của các mẹ :8:
________________________________________
Manly
24/07/2006, 09:37 AM
Cũng như các mẹ, mình cũng lo khi giao đứa bé cho "gia đình" bé, và cũng thấy lo nếu tiền mà chúng ta đóng góp được chuyển cho gia đình ấy.
@manly: Em đã chuyển 100K vào TK của chị rồi.

Nhận 100K của mẹ Chíp Bông :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
24/07/2006, 10:04 AM
Nhận 200K từ mẹ Minh Minh :8:
________________________________________
Manly
24/07/2006, 10:29 AM
Nhận 200K từ mẹ gianglam :8:
________________________________________
Manly
24/07/2006, 11:01 AM
Nhận 50K từ mẹ Bill-Bill :8:
Nhận 50K từ mẹ Chimsun :8:
________________________________________
bebive
24/07/2006, 12:02 PM
Còn về phần em bé thì đến nay công an vẫn chưa xác định được vì sao bị như vậy nên gia đình vẫn chưa tiếp cận được với bé đâu. Còn giao bé cho ai thì bây giờ còn phải chờ Công An nữa nên chắt là nằm ngoài tầm tay của chị em mình. Em có hỏi anh Công An quen thì anh đó nói là do bé còn sống nên chắt là gia đình đó không chịu trách nhiệm hình sự gì hết. đáng ghét.
Em cũng đã mất một buổi tối ngồi nghiên cứu Bộ luật Hình sự. Kết quả là.... chả làm gì được cái người gọi là mẹ của bé cả. Luật pháp mình cũng ko có điều luật để tước quyền làm cha mẹ như các nước phương Tây.
Thật đáng buồn. :2: :2: :2: :2: :2:
________________________________________
meyeuKhoai
24/07/2006, 01:19 PM
hu hu, thương bé quá. Cầu mong cho bé có được một chỗ dựa tốt sau này. Trộm vía nhìn bé cũng bụ bẫm và đáng yêu quá. Cho mình đóng góp một chút cho bé với.
________________________________________
Tun yeu
24/07/2006, 02:08 PM
Chị Lý muathu ơi, hnay e gửi 100K vào TK của chị ủng hộ bé trai này. Đáng thương quá, mới bé con mà đã chịu khổ rồi :2:
________________________________________
meyeuKhoai
24/07/2006, 02:20 PM
Vì sao bé bị bỏ rơi dẫn đến mất nhiều phần cơ thể?

Công an đã xác định được mẹ của bé trai mới sinh được 3 ngày tuổi, bị bỏ trong vườn của ông Hồ Lân, thôn 3 Tam Thạnh – huyện Núi Thành (Quảng Nam) trong tình trạng bị mất nhiều phần của cơ thể.

Tỉ lệ thương tích của cháu bé là 75%. Hiện cháu đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Sự việc đã gây kinh ngạc và bất bình trong dư luận.
CA huyện Núi Thành đã vào cuộc, tiến hành xác minh. Lúc đầu không chịu thừa nhận, nhưng sau đó Hồ Thị Tiên, con của ông Hồ Lân đã khai : Đứa bé trên chính là con của mình !

5 giờ 30 phút sáng ngày 15/7, Tiên sinh con rồi bỏ luôn ngoài vườn nhà mình. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, nghe tiếng trẻ khóc ngoài vườn, Tiên bảo là vườn mình có “ma”, cha và anh trai Tiên cầm đèn pin đi tìm và phát hiện bé đã bị mất chân phải, 2 tinh hoàn và 1 phần dương vật. Gia đình đã sơ cứu và đưa đi bệnh viện.

Được biết, Tiên là học sinh lớp 12 trường THPT Cao Bá Quát (Tam Anh Bắc - Núi Thành), thi hỏng tốt nghiệp trong kỳ thi vừa rồi. Vì gia đình ở quá xa, nên Tiên ở trọ một nhà gần trường để đi học, vài ba tháng mới về nhà một lần. Bị một người đàn ông lớn tuổi quan hệ dẫn đến có thai, Tiên hoảng sợ giấu kỹ, nên gia đình không biết.

Theo các điều tra viên, khi tiếp xúc, Tiên tỏ ra rất ngây thơ. Tiên kể : Sáng đó, đang đi vệ sinh thì sinh con luôn. Quá hoảng, Tiên vứt con, sau đó lại đi chăn trâu bình thường. Vì không được chăm sóc sau khi sinh nên Tiên bị nhiễm trùng nặng, sức khỏe suy kiệt, gia đình phải đưa đi BVĐK tỉnh.

Về việc làm trên của Tiên, theo CA huyện là chưa cấu thành tội phạm, bởi đứa bé còn sống; thương tật của bé là do súc vật gây nên.

Biết bao nhiêu đứa trẻ đã chết khi chưa được sinh, hoặc khi ra đời đã bị bỏ đi bởi cha mẹ nó chưa đến tuổi vị thành niên, thiếu hiểu biết về giới tính. Trường hợp của Hồ Thị Tiên, tuy là học sinh lớp 12, nhưng nay đã 19 tuổi (sinh năm 1987), sự thiếu hiểu biết đã dẫn tới nỗi đau tột cùng dù có thể không có phiên toà nào xét xử.

Theo Tiền Phong
________________________________________
meticun
24/07/2006, 02:21 PM
Em cũng đã mất một buổi tối ngồi nghiên cứu Bộ luật Hình sự. Kết quả là.... chả làm gì được cái người gọi là mẹ của bé cả. Luật pháp mình cũng ko có điều luật để tước quyền làm cha mẹ như các nước phương Tây.
Thật đáng buồn. :2: :2: :2: :2: :2:

Hay chúng ta thử hỏi qua VP luật xem - họ có thể đưa ra những lời khuyên làm thế nào để vận dụng luật - ít ra là có thể sử dụng cách này miễn phí đấy - các mẹ xem trích đoạn ở phía dưới nhé (đoạn về đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý - chỉ mỗi tội em bé bé quá nên hình như đại diện vẫn phải là cha mẹ, nhưng ở đây là trường hợp cha mẹ ngược đãi con cái - ko biết có cách nào lách đc ko nhỉ, ví dụ qua UB bảo vệ và chăm sóc trẻ em chẳng hạn). Mình ko quen lắm với giới luật sư nhưng cơ quan mình thì sử dụng dịch vụ của hội này - ko biết có mẹ nào biết đến cty này ko.

CONG TY TNHH TU VAN SAO VIET
Ha Noi: Phong 225 – 33A Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Ha Noi
Tel: (04) 9333 245/ (04) 9333 246/ (04) 9333 253
Fax: (04) 9333 231
E-mail: saoviettuvan@hn.vnn.vn

Tp Ho Chi Minh: 425 Su Van Hanh (noi dai), P.12, Q.10, Tp HCM
Tel: (08) 264 88 49/ 50/ 51
Fax: (08) 264 88 43
Email: svcc.hcm@saovietconsulting.com

(III) Luật Trợ giúp pháp lý - Luật số 69/2006/QHXI - Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Người được trợ giúp pháp lý là người nghèo; người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý là: Không thu phí, lệ phí, thù lao từ người được trợ giúp pháp lý; Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; Sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; Tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trợ giúp pháp lý.
________________________________________
meticun
24/07/2006, 02:35 PM
Vì sao bé bị bỏ rơi dẫn đến mất nhiều phần cơ thể?
Về việc làm trên của Tiên, theo CA huyện là chưa cấu thành tội phạm, bởi đứa bé còn sống; thương tật của bé là do súc vật gây nên.

Biết bao nhiêu đứa trẻ đã chết khi chưa được sinh, hoặc khi ra đời đã bị bỏ đi bởi cha mẹ nó chưa đến tuổi vị thành niên, thiếu hiểu biết về giới tính. Trường hợp của Hồ Thị Tiên, tuy là học sinh lớp 12, nhưng nay đã 19 tuổi (sinh năm 1987), sự thiếu hiểu biết đã dẫn tới nỗi đau tột cùng dù có thể không có phiên toà nào xét xử.

Theo Tiền Phong

Theo mình, CA huyện ko đủ trình độ pháp lý cũng như thẩm quyền để đưa ra cái phán quyết xanh rờn như vây, ko kể không biết có tay trong gi của gia đình đó ko. Ở đây phải nói đến trách nhiệm liên đới, dẫn đến thương tật của em bé, chẳng nhẽ cứ phải mẹ cầm dao xẻo chân con thì mới bị đi tù à? còn chuyện bị súc vật gây ra thì ai cũng biết rồi "chẳng nhẽ muốn đổ tội cho súc vật?" - thêm nữa, người mẹ đã 19 tuổi là đủ tuổi có năng lực hành vi pháp lý rồi.
Mình cũng chẳng muốn cô bé đó phải chịu cảnh tù tội hay xử phạt gì (vì nó thiếu kiến thức) nhưng ko thể cho qua như ko có chuyện gì xảy ra được - vì dù sao cũng là gây hậu quả cho một con người - và nhất là ko đc quyền đương nhiên ôm bé về nuôi, đơn giản như là làm gãy chân một con búp bê không thôi vậy.
________________________________________
Phuquoc
24/07/2006, 02:48 PM
Thương tâm cho bé quá, nhưng mình nghĩ là người mẹ trẻ của bé cũng đáng thương nữa. Các mẹ thử đặt mình vào tình trạng như cô bé đó: lỡ có bầu (do tự nguyện hay do bị cưỡng ép thì chưa biết) từ khi bắt đầu học lớp 12 thì các mẹ nghĩ sao ??? Những đàm tiếu, dè bỉu, hắt hủi của gia đình, bè bạn, hàng xóm... Cay nghiệp lắm mọi người ơi ! Các mẹ bây giờ hoàn toàn có quyền phán xét, đay nghiến, nguyền rủa cô bé vì lỡ lầm của em, nhưng các mẹ hãy thử một lần nghĩ xem: nếu mình có con ở tuổi 17 thì sao ??? Chúng mình thật hạnh phúc vì có chồng và gia đình luôn động viên, chia sẻ, thông cảm cho những vất vả, khó chịu khi mang bầu. Vậy mà cô bé đó hoàn toàn cô đơn chịu đựng 1 mình, ko dám chia sẻ cho ai biết. Em phải tự vật lộn, một mình chống chọi với nỗi đau cùng cực khi vượt cạn. Vì sao? Vì em SỢ. Sợ những lời cay nghiệp của gia đình và xã hội, nên em đã giấu, giấu mãi nên "cái sảy đã nảy thành cái ung" rồi.
Tại sao các mẹ chỉ toàn chỉ trích em mà ko thấy 1 lời động đến người bố của đứa trẻ ??? Phải chăng chỉ có người đàn bà phải chịu trách nhiệm trong những chuyện như thế này ?
Mình chắc là bây giờ cô bé đó vẫn chưa ý thức được hết những hậu quả của mình đâu nhưng nó sẽ bám theo em đến cuối đời thì thôi.
Mong các mẹ đừng nặng lời chỉ trích cô bé nữa.
________________________________________
muathu
24/07/2006, 02:51 PM
Ngày 21/07 nhận 300K từ tài khoản ...742884 của meCUHOI :8:
Ngày 23/07 nhận 300K từ Me Bin :8:
Ngày 24/07 nhận 200K từ tài khoản ...7124 của Me2Gau :8:
Ngày 24/07 nhận 100K từ tài khoản ...368338 chắc của mẹ Tun yeu :7:

@Các mẹ mình vừa về Quảng Nam chiều tối hôm qua nên chưa kịp đến thăm bé, tuy nhiên mình có gọi điện hỏi chị mình làm ở khoa sản nơi bé đang điều trị thì bé vẫn khoẻ và hiện tại BV vẫn đang nuôi bé, mình sẽ sớm đến thăm bé và thông tin đến các mẹ.

@Mẹ Kem: Em sắp xếp khi nào ghé thăm bé được nhắn chi với nhé :8:
________________________________________
Meo_con
24/07/2006, 04:28 PM
Em muốn gửi cho cháu một ít quần áo thì phải làm thế nào? Hôm nay em mới đọc được topic này mà em tìm mãi địa chỉ để gửi mà không thấy. Các chị có thể cho em lại địa chỉ được không?

Thương quá...
________________________________________
MeBrandon
25/07/2006, 01:09 AM
NHìn hình bé bú sữa ko cầm được nước mắt. Thấy thương bé quá! Không biết rồi mai đây em sẽ sống ra sao.
Chi Muathu oi em se nhờ gd em chuyền tiền vào tk chị.
________________________________________
ionline
25/07/2006, 06:54 AM
Các mẹ yêu dấu, các mẹ gửi tiền cho mình làm ơn PM để mình biết, số tiền và số TK luôn nhé, mình nhận rất nhiều tiền từ nhiều TK cho nhiều mục đích khác nhau, mình không thể control được TK của ai, thành thật cám ơn tấm lòng của các mẹ :8:

Manly oi,

Minh moi vua dóc dước tin nay, thương, xót xa va dau long cho Be qua. Minh mươn goi mót so tiên giúp cho be, hay cho minh biết goi bang cách nao vi minh dang o My.
________________________________________
MeKem
25/07/2006, 07:32 AM
Tối hôm qua post bài rồi mà sáng nay mở ra không thấy, mạng củ chuối thật :19:.
MeKem và muathu vào thăm bé chiều tối hôm qua. Nhìn bé mà cầm lòng không được, một mình một giường với 2 làn vật dụng, không có người thân thích nào bên cạnh, mình và mẹ muathu tìm hoài chẳng ra vì bé tẹo tèo teo nằm lọt thỏm ở cái giường mà. Chẳng là chiều hôm qua mình ghé vào bệnh viện để xem bé cần gì sẽ mang vào thì bé vẫn ở Khoa sản, đến chiều tối rủ mẹ muathu vào đi ngang Khoa sản thì được một chị làm ở đó cho biết bé đã chuyển qua Khoa ngoại để điều trị vết thương. Theo mình thây trước đây ở Khoa sản bé được chăm chu đáo, có người túc trực, quần áo tả lót được hấp sấy hẳn hoi và các nhân viên ở Khoa này rất thương bé :8: :8: . Còn ở Khoa ngoại theo nhìn nhận ban đầu (vì hôm qua mình vào lúc đó ngoài giờ hành chính chỉ có vài nhân viên trực) thì bé ít được quan tâm hơn, thây một bình sữa được pha lúc 16h30' (họ dán nhãn lên bình) mà lúc đó gần 18h bé vẫn ngủ không biết lúc dậy có ai hâm lại bình sữa cho bú k, mà sữa pha ra để bên ngoài như thế thì làm sao k bị vi trùng xâm hại. Gõ đến đây mới chợt nhớ ra một điều: mua ngay cho bé bình ủ sữa nhưng mình k dùng cái này bao giờ, các mẹ hiểu biết chỉ giúp mình cái này bảo vệ sữa được bao lâu và có thật sự bảo đảm không ạ?
Hiện tại, sức khoẻ bé tiến triển tốt, tại Khoa sản thì người ta nói bệnh viện có ý định điều trị cho khoẻ rồi giao cho một tổ chức nào đó nuôi bé chứ không giao cho gia đình vì họ đã từ chối bé ngay từ đầu
Điều mà mình và muathu áy náy nhất hiện nay là bé không có ai thường xuyên bên cạnh để chăm lo, khi bé thức giấc hoặc lúc giật mình (trẻ sơ sinh hay bị thế này) không có ai là người bên cạnh an ủi bé. Đau lòng lắm các mẹ ạ, ngay như mình có đau ốm sơ sơ phải vào viện cũng mong muốn có người nhà bên cạnh, đằng này bé cứ như tự thân vận động hết vậy, đau lòng lắm các mẹ ơi :20: :20: :20:. Mình và muathu có bàn nhau phương án tìm người chăm bé nhưng sợ không khả thi vì chắc chẳng ai chịu nhận, người muốn nhận thì không có thời gian (như bọn mình chẳng hạn), người có thời gian thì họ sợ không dám vì môi trường bệnh viện nhiều người k thể thích nghi rồi lại thêm em bé như thế nói thật là họ SỢ. Tuy nhiên, các mẹ ở đây sẽ cố gắng dò hỏi xem, nếu được thế chắc tất cả chúng ta đều ủng hộ phải không!
Mong sao con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để về một mái ấm mới con nhé! (Chẳng dám mong gì hơn nữa)
________________________________________
Me2Gau
25/07/2006, 08:11 AM
Cám ơn MeKem và muathu nhiều nhiều :8: :8: , các mẹ vất vả quá.

MeKem à, theo như mình biết, cái bình ủ sữa chỉ giúp cho sữa đạt nhiệt độ cần thiết thôi chứ không phải để bảo quản sữa thì phải. Trước đây nhà mình cũng dùng, sữa pha xong để tủ lạnh, bao giờ ăn thì mới mang bình ủ sữa ra dùng. Mình dùng vài lần, thấy bất tiện hơn là mỗi lần ăn thì pha, nên vứt xó đấy. Nếu các mẹ trong ấy thấy bé có nhu cầu thì mình sẽ gửi cho bé nhé.

Về việc người trông nom bé, kể thì cũng khó thật. Nhưng mình nghĩ chắc sẽ thuê được người trông bé thôi. Trả họ xứng đáng thì họ sẽ sẵn sàng. Có điều không biết bệnh viện họ có cho phép thế không :7: :29:
________________________________________
haigau
25/07/2006, 08:25 AM
MeKem nói:
Tối hôm qua post bài rồi mà sáng nay mở ra không thấy, mạng củ chuối thật :19:.
không có người thân thích nào bên cạnh, mình và mẹ muathu tìm hoài chẳng ra vì bé tẹo tèo teo nằm lọt thỏm ở cái giường mà. không có ai là người bên cạnh

Đọc đến đây mình thấy cổ họng nghẹn đắng, mắt cay sè. Thương bé quá. Các mẹ đã từng sinh con, đã từng ngắm nhìn con mình ngủ hay luôn ở bên cạnh con, nâng giấc cho con ngủ. Nghĩ đến bé chỉ có 1 mình nhỏ nhoi yếu ớt.... Ôi ! Cầu trời phù hộ cho con có được sức khoẻ thật tốt, cho con luôn gặp được nhưng điều may mắn. Mong cho con sẽ là 1 chàng trai nghị lực để vượt qua những khó khăn, mất mát, thua thiệt trong cuộc sống. Tất cả các bà mẹ ở DD này luôn ở bên con, mong con hay ăn chóng nhớn, mong con tìm được những vòng tay ấm áp yêu thương nuôi nấng con trong giai đoạn bé bỏng này.
________________________________________
MeKem
25/07/2006, 08:29 AM
Cám ơn MeKem và muathu nhiều nhiều :8: :8: , các mẹ vất vả quá.

MeKem à, theo như mình biết, cái bình ủ sữa chỉ giúp cho sữa đạt nhiệt độ cần thiết thôi chứ không phải để bảo quản sữa thì phải. Trước đây nhà mình cũng dùng, sữa pha xong để tủ lạnh, bao giờ ăn thì mới mang bình ủ sữa ra dùng. Mình dùng vài lần, thấy bất tiện hơn là mỗi lần ăn thì pha, nên vứt xó đấy. Nếu các mẹ trong ấy thấy bé có nhu cầu thì mình sẽ gửi cho bé nhé.

Về việc người trông nom bé, kể thì cũng khó thật. Nhưng mình nghĩ chắc sẽ thuê được người trông bé thôi. Trả họ xứng đáng thì họ sẽ sẵn sàng. Có điều không biết bệnh viện họ có cho phép thế không :7: :29:
Vấn đề ủ sữa cũng bất tiện nhỉ. Em từ trước đến nay cũng không dùng nên không hiểu lắm, nếu như vậy thì nó cũng không có tác dụng bảo quản sữa rồi.
Còn chuyện thuê người, bọn em sẽ cố gắng chị ạ, bệnh viện chắc họ cũng sẵn sàng thôi, thật ra cũng như người nhà chăm bệnh nhân thôi mà, đỡ đần được họ càng mừng thôi, đương nhiên cũng phải xin phép ban lãnh đạo đàng hoàng (việc này thì bọn em có thể thu xếp được)
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Tít's Mom
25/07/2006, 08:30 AM
Tối hôm qua post bài rồi mà sáng nay mở ra không thấy, mạng củ chuối thật :19:.
MeKem và muathu vào thăm bé chiều tối hôm qua. Nhìn bé mà cầm lòng không được, một mình một giường với 2 làn vật dụng, không có người thân thích nào bên cạnh, mình và mẹ muathu tìm hoài chẳng ra vì bé tẹo tèo teo nằm lọt thỏm ở cái giường mà. Chẳng là chiều hôm qua mình ghé vào bệnh viện để xem bé cần gì sẽ mang vào thì bé vẫn ở Khoa sản, đến chiều tối rủ mẹ muathu vào đi ngang Khoa sản thì được một chị làm ở đó cho biết bé đã chuyển qua Khoa ngoại để điều trị vết thương. Theo mình thây trước đây ở Khoa sản bé được chăm chu đáo, có người túc trực, quần áo tả lót được hấp sấy hẳn hoi và các nhân viên ở Khoa này rất thương bé :8: :8: . Còn ở Khoa ngoại theo nhìn nhận ban đầu (vì hôm qua mình vào lúc đó ngoài giờ hành chính chỉ có vài nhân viên trực) thì bé ít được quan tâm hơn, thây một bình sữa được pha lúc 16h30' (họ dán nhãn lên bình) mà lúc đó gần 18h bé vẫn ngủ không biết lúc dậy có ai hâm lại bình sữa cho bú k, mà sữa pha ra để bên ngoài như thế thì làm sao k bị vi trùng xâm hại. Gõ đến đây mới chợt nhớ ra một điều: mua ngay cho bé bình ủ sữa nhưng mình k dùng cái này bao giờ, các mẹ hiểu biết chỉ giúp mình cái này bảo vệ sữa được bao lâu và có thật sự bảo đảm không ạ?
Hiện tại, sức khoẻ bé tiến triển tốt, tại Khoa sản thì người ta nói bệnh viện có ý định điều trị cho khoẻ rồi giao cho một tổ chức nào đó nuôi bé chứ không giao cho gia đình vì họ đã từ chối bé ngay từ đầu
Điều mà mình và muathu áy náy nhất hiện nay là bé không có ai thường xuyên bên cạnh để chăm lo, khi bé thức giấc hoặc lúc giật mình (trẻ sơ sinh hay bị thế này) không có ai là người bên cạnh an ủi bé. Đau lòng lắm các mẹ ạ, ngay như mình có đau ốm sơ sơ phải vào viện cũng mong muốn có người nhà bên cạnh, đằng này bé cứ như tự thân vận động hết vậy, đau lòng lắm các mẹ ơi :20: :20: :20:. Mình và muathu có bàn nhau phương án tìm người chăm bé nhưng sợ không khả thi vì chắc chẳng ai chịu nhận, người muốn nhận thì không có thời gian (như bọn mình chẳng hạn), người có thời gian thì họ sợ không dám vì môi trường bệnh viện nhiều người k thể thích nghi rồi lại thêm em bé như thế nói thật là họ SỢ. Tuy nhiên, các mẹ ở đây sẽ cố gắng dò hỏi xem, nếu được thế chắc tất cả chúng ta đều ủng hộ phải không!
Mong sao con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để về một mái ấm mới con nhé! (Chẳng dám mong gì hơn nữa)
Nghe thương tâm quá! Không biết rồi số phận bé sẽ đi về đâu??Liệu các mẹ trong đó có thể liên hệ với tổ chức từ thiện nào đó để họ cho người đến chăm sóc bé được không? Việc này chắc khó nhỉ :2: Cầu mong có phép màu nhiệm đến với bé!
________________________________________
Tun yeu
25/07/2006, 08:57 AM
Ngày 21/07 nhận 300K từ tài khoản ...742884 của meCUHOI :8:
Ngày 23/07 nhận 300K từ Me Bin :8:
Ngày 24/07 nhận 200K từ tài khoản ...7124 của Me2Gau :8:
Ngày 24/07 nhận 100K từ tài khoản ...368338 chắc của mẹ Tun yeu :7:

@Các mẹ mình vừa về Quảng Nam chiều tối hôm qua nên chưa kịp đến thăm bé, tuy nhiên mình có gọi điện hỏi chị mình làm ở khoa sản nơi bé đang điều trị thì bé vẫn khoẻ và hiện tại BV vẫn đang nuôi bé, mình sẽ sớm đến thăm bé và thông tin đến các mẹ.

@Mẹ Kem: Em sắp xếp khi nào ghé thăm bé được nhắn chi với nhé :8:

Vâng, là của em chị Lý ạ.
________________________________________
haigau
25/07/2006, 09:03 AM
Nghe thương tâm quá! Không biết rồi số phận bé sẽ đi về đâu??Liệu các mẹ trong đó có thể liên hệ với tổ chức từ thiện nào đó để họ cho người đến chăm sóc bé được không? Việc này chắc khó nhỉ :2: Cầu mong có phép màu nhiệm đến với bé!
Các mẹ ơi, mình vừa đọc báo nói về một ni sư tên là Thích Nữ Minh Tú trụ trì ở chùa Đức Sơn, xã Thuỷ Bằng, huyện Yên Thuỷ, Thừa Thiên Huế, là nơi hiện đang nuôi nấng 200 trẻ em bất hạnh ko gia đình, bị tật nguyền đấy. Các mẹ ở Huế xem liệu có thể liên hệ với ni sư để cho bé được chăm sóc ở chùa này ko? Với bé thì mình cũng nghĩ như các mẹ là cho bé được chăm sóc ở chùa là phù hợp với bé vì môi trường đó bé sẽ học được tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm vui sống tốt hơn ở môi trường khác.
________________________________________
Mai cún
25/07/2006, 09:07 AM
Các mẹ ơi, mình vừa đọc báo nói về một ni sư tên là Thích Nữ Minh Tú trụ trì ở chùa Đức Sơn, xã Thuỷ Bằng, huyện Yên Thuỷ, Thừa Thiên Huế, là nơi hiện đang nuôi nấng 200 trẻ em bất hạnh ko gia đình, bị tật nguyền đấy. Các mẹ ở Huế xem liệu có thể liên hệ với ni sư để cho bé được chăm sóc ở chùa này ko? Với bé thì mình cũng nghĩ như các mẹ là cho bé được chăm sóc ở chùa là phù hợp với bé vì môi trường đó bé sẽ học được tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm vui sống tốt hơn ở môi trường khác.
Chị có thể post bài báo đó lên được không chị??? cám ơn chị nhé.
________________________________________
meminhmin
25/07/2006, 09:13 AM
Chuyện của bé cu này làm mình sốt ruột quá, thậm chí những lúc ở bên con mình lại nhớ và càng thương cho bé còn nhỏ thế đã fải gánh chịu bao đau đớn, thiệt thòi cả về thể chất lẫn tinh thần, thiếu thốn tình cảm. Con mình thì được bao nhiêu người nâng niu, chăm chút từng ly từng tý, từ ngụm sữa, thìa bột đến lúc ngủ lại được dỗ dành, vỗ về, ôm ấp... rồi còn lo con bị muỗi đốt, xoa lưng, nắn chân cho con đỡ mỏi...

Mà tình hình diễn biến những ngày qua các mẹ cũng thấy là ko thể trông mong hy vọng gì ở mẹ đẻ hay nhà ngoại cậu bé… sẽ đảm bảo chu toàn được cả về vật chất và nhất là tình thương yêu quan tâm chăm sóc đối với 1 đứa bé "bất đắc dĩ" là con cháu họ. Mình và các mẹ ngoài này dù rất lo cho bé nhưng điều kiện hạn chế nên chỉ có thể theo dõi, hỗ trợ từ xa, mà các mẹ trong đó tuy gần nhưng cũng ko thể túc trực thường xuyên bên bé được nên cũng khó có thể sát sao mọi chuyện ăn ngủ, sức khỏe, mức độ tiến triển phục hồi các vết thương… của bé.

Mình cũng nghĩ trước mắt trong những ngày bé còn ở Viện thì nếu tìm được người nhận vào trông nom bé là tốt nhất vì các y bác sĩ cũng ko thể quán xuyến hết được đâu, nhất là khi đã chuyển sang Khoa Ngoại chứ ko còn ở Khoa Sản - vốn chuyên về chăm sóc trẻ sơ sinh hơn mà. Còn chuyện bình ủ sữa đúng là cũng chỉ để giữ ấm một thời gian nhất định thôi, chứ ko thể phòng tránh được vi khuẩn xâm nhập làm hỏng sữa thì rất nguy hại cho bé, đặc biệt mùa nắng nóng thế này thì chỉ để ngoài hơn 30’ ko dùng hết ngay là sữa đã bị mất chất và bắt đầu hỏng. Đúng là bao nhiêu điều lo lắng cho bé mà ko biết làm gì được!!!

To Mẹ muathu ơi, hôm nay mình sẽ chuyển 100K vào cho bé nhé (từ TK số...368062). Thanks!
________________________________________
Me2Gau
25/07/2006, 09:13 AM
Chị có thể post bài báo đó lên được không chị??? cám ơn chị nhé.
Trên VietNamNet cũng có 1 bài báo đây này, mình copy ra cả nhà cùng đọc nhé.

Chủ tịch nước gửi thư khen Ni sư Thích nữ Minh Tú


Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa biểu dương, khen ngợi Ni sư Thích nữ Minh Tú và các tăng ni, phật tử chùa Đức Sơn trong những năm qua đã có nhiều công lao nuôi dưỡng, nâng đỡ hàng trăm em nhỏ mồ côi, tật nguyền...



Trong bức thư khen Ni sư Thích nữ Minh Tú chùa Đức Sơn, tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 4/12, Chủ tịch Trần Đức Lương viết: "Qua báo Công an Nhân dân tôi rất vui mừng được biết xuất phát từ cuộc đời và hoàn cảnh lúc còn trẻ của mình với tấm lòng từ bi, hỷ xả, thực hiện phương châm gắn đạo với đời mà Ni sư đã quyết định lập một cô nhi viện ngay trong chùa Đức Sơn, tập hợp những trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, tật nguyền để nuôi dưỡng, dạy bảo.

Trong những năm vừa qua, Ni sư cùng với các tăng ni, phật tử trong chùa đã dành nhiều công sức để lập ra gần 100 lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo trong các xã của huyện Hương Thủy được cắp sách đến trường; trong đó có 70 em đã trưởng thành bước vào đời, trở thành những công dân lương thiện có giáo dục, 50 em có nghề nghiệp ổn định, tự nuôi sống được bản thân".

Nằm ở một vùng quê nghèo thuộc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà (cạnh lăng Vua Thiệu Trị), chùa Đức Sơn do Ni sư Thích Nữ Minh Tú trụ trì hiện là mái nhà của trẻ tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa.

Ni sư Minh Tú cho biết, ý tưởng thành lập cô nhi viện Đức Sơn ngay tại chùa hình thành cách đây 17 năm. Ngày ấy khi đi làm từ thiện ở một số địa phương, các sư ở chùa đã động lòng trước tình cảnh các cháu bị bỏ rơi, tàn tật, lang thang kiếm sống. Từ đó đến nay, chùa Đức Sơn đã thu nhận 194 cháu vào nuôi dạy.

Ngoài việc nuôi dạy các cháu, hiện chùa còn nhận bảo trợ các lớp học cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh như ở Hương Hồ, Bình Điền, Bình Thành, Hương Long, Hương Vân.

Chùa đang đề nghị chính quyền cấp thêm 1.000m2 đất mở rộng khuôn viên chùa để nơi đây trở thành mái ấm cho các cháu tàn tật và trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
________________________________________
haigau
25/07/2006, 09:14 AM
Chị có thể post bài báo đó lên được không chị??? cám ơn chị nhé.

Mình đọc ở báo Tiêu Dùng số 13 ra ngày 5/7/2006 của thời báo Kinh tế Việt nam. Ko thể post được. Bạn thủ tìm đọc xem nhé. Mong nhận được các thông tin của các mẹ đầu cầu Huế, Quảng Nam.
________________________________________
Mai cún
25/07/2006, 09:21 AM
cảm ơn chị :8: :8: :8:. Thế hay là bọn mình liên hệ với nhà chùa để giúp bé hả các chị??? đọc thấy thông tin này em thấy hơi nhẹ lòng một chút rồi đấy các chị ơi :6: :6: :6: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
25/07/2006, 09:25 AM
Nhận 50K từ mẹ susubebong :8:
Nhận 200K từ mẹ bebive :8:
________________________________________
Manly
25/07/2006, 09:26 AM
Manly oi,

Minh moi vua dóc dước tin nay, thương, xót xa va dau long cho Be qua. Minh mươn goi mót so tiên giúp cho be, hay cho minh biết goi bang cách nao vi minh dang o My.

Ở Mỹ thì mình chưa biết chuyển thế nào, người nhà mình thì hay sử dụng dịch vụ chuyển tiền của ACB, bạn thử hỏi thử xem bên đó có cách nào chuyển tiền về VN không? :8:
________________________________________
lovecloud
25/07/2006, 09:57 AM
Chùa Đức Sơn đó chỉ cách Tp Huế khoảng 6km thôi, em quên mất vì ngày trước bọn em cũng xuất bản 1 quyển sách nói về ngôi chùa này, các chị liên hệ xem sao, nếu khó thì chị có thể nhờ Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chỉ là 28 Nguyễn Tri Phương. Điện thoại 054 828005, Chủ tịch Hội là Chú Nguyễn Đình Ngộ, nhờ họ liên hệ với chùa xem sao.
________________________________________
Kitty Kate
25/07/2006, 10:19 AM
@Manly: Thương tâm quá. Đọc mà xót xa, đau đớn. Mẹ của bé chả hiểu là loại gì nhỉ. Hương ơi, bà làm chủ vụ từ thiện này à? Bà cho tôi số tài khoản mai tôi chuyển 1 chút vào giúp bé nhé. :20:
*** Bà ốm à? Sao vậy?
________________________________________
Manly
25/07/2006, 10:24 AM
@Manly: Thương tâm quá. Đọc mà xót xa, đau đớn. Mẹ của bé chả hiểu là loại gì nhỉ. Hương ơi, bà làm chủ vụ từ thiện này à? Bà cho tôi số tài khoản mai tôi chuyển 1 chút vào giúp bé nhé. :20:
*** Bà ốm à? Sao vậy?
Bà ơi, số TK ngay ở dưới chữ ký của tôi đó
Hôm qua tôi bị cảm :2:
________________________________________
Manly
25/07/2006, 10:36 AM
Nhận 200K từ Police :8:
________________________________________
HL2005
25/07/2006, 10:54 AM
Cám ơn Mẹ Kem, muathu và các bố mẹ đã cùng đồng lòng giúp đỡ cho bé và chia sẻ thông tin mới nhất về bé với mọi người! :8:
Hiện tại chắc là bé cũng còn phải ở viện để được điều trị thêm một thời gian, như vậy Mẹ Kem, muathu làm cách nào đó để bé sớm có được một người luôn túc trực chăm sóc bên cạnh thì tốt quá. Thực ra mình cũng nghĩ là phải chi chính mẹ của bé ngộ ra được bé cần mẹ biết bao lúc này mà đến với con, chăm lo cho con và mai sau có thể cùng xin tá túc ở chùa nuôi dạy con suốt đời thì cũng gọi là bù đắp lại phần nào cho con! :12:
Các mẹ hỏi xin ban lãnh đạo bệnh viện xem, có thể là hợp đồng với một hộ lý/y tá mới về hưu gì đấy được không nhỉ? Theo thông tin của các mẹ thì Chùa Đức Sơn thật là một nơi yên lành cho bé ! Cám ơn các mẹ nhiều nhiều nhé! :8: :8:
________________________________________
Mecunmimi
25/07/2006, 11:54 AM
Bà ơi, số TK ngay ở dưới chữ ký của tôi đó
Hôm qua tôi bị cảm :2:

Bác Manly đã đỡ nhiều chưa :11: :8: :6:

Chúc bác mau khoẻ để cả nhà cùng vui nhé :10:

Giá mà có mẹ nào liên hệ được với ngôi Chùa ở Huế cho bé thì quả là tốt. Không biết tình hình bé ở viện thế nào rồi :7: :7: :7:
________________________________________
AnhTrang
25/07/2006, 02:36 PM
Hôm nay mình mới nhìn thấy ảnh của bé, trông bé thật dễ thương. Mình lấy tay che đi cái chân bị mất của bé mà tưởng tượng ước gì có một phép màu để trả lại cái chân cho bé thì bé đúng là một thiên thần. Sao bé ty sữa mà mắt nhắm nghiền thế nhỉ? để cảm nhận sự yên bình hay ko muốn mở mắt nhìn đời, nhìn tương lai đen tối của mình? Nghẹn cổ, đau buốt tim, nước mắt chảy tràn mà thương bé mà ước gì. Bố bé, mẹ bé những con người vô lương tri đó sẽ bị trừng phạt, mình tin thế, mình mong thế. Cũng là một kiếp người, nhưng sao con lại khổ thế cơ chứ.
________________________________________
Manly
25/07/2006, 03:20 PM
Nhận 100K từ mẹ ThuLe :8:
________________________________________
Cool Kids
26/07/2006, 02:18 AM
Trường hợp của em bé tội nghiệp này có một điều rất đáng lo ngại, đó là sau này nếu không được phẫu thuật, có thể bé phải đeo ống dẫn nước tiểu mãi mãi, với điều kiện như vậy sinh hoạt hàng ngày sẽ trở nên rất khó khăn. Không biết khả năng y học bây giờ sẽ cho bé được gì, và bệnh viện có kế hoạch gì cho tương lai của bé. Mình nghĩ là hiện tại bệnh viện sẽ không cho ai đem bé đi đâu cả, hãy kiên nhẫn chờ xem tình hình sức khoẻ của em bé tiến triển thế nào, quyết định của bệnh viện ra sao... lúc đó mới biết được cần phải làm gì tốt nhất.
________________________________________
susubebong
26/07/2006, 08:13 AM
Theo em nghĩ, những vấn đề liên quan đến bé như phẫu thuật hồi phục chức năng có lẽ không thể đợi bác sĩ, mà cần hỏi ngay về vấn đề này, mẹ cool kid đã rất thực tế, trẻ em càng nhỏ phẫu thuật càng dễ, nếu bác sĩ trả lời là có hy vọng, vậy thì chúng ta sẽ chung sức giúp bé phục hồi các bộ phận đã mất.
________________________________________
muathu
26/07/2006, 10:16 AM
@all: Các mẹ ơi mình đã tìm được 2 người ở quê trẻ khoẻ, họ có gia đình nhưng do mình nói chỉ nuôi trong khoảng 1 tháng, sáng nay đi thì sáng hôm sau về người khác vào thay nên họ đã đồng ý với mức lương khoảng 1200K hay 1500K/1 người (Mỗi người 15 ngày đêm) mình và mẹ Kem sẽ hướng dẫn cho 2 chi ấy các cách chăm sóc bé. Hiện tại số tiền các mẹ ủng hộ cũng khá và anh Đức (bạn của Dongsongxanh) cũng ủng hộ trường hợp này nên vấn đề tài chính không lo, hiện BV lại chuyển bé sang khoa sản vì ở khoa ngoại ảnh hưởng nhiều đến vấn đề điều trị bệnh nhân của họ, chiều nay bọn mình sẽ vào thương lượng vơi bệnh viện về vấn đề chăm sóc bé, nếu họ đồng ý thì hi vọng bé sẽ được chăm sóc chu đáo. Các mẹ có ý kiến gì về cách làm của bọn mình thì cho kiến nhé, vì mình cũng ở Quảng Nam đến cuối tuần nên cũng mong muốn mọi việc được nhanh gọn nếu không lại nhờ cả vào mẹ Kem và mẹ CutyTK :6:

Ngày 25/07 nhận từ TRAN MY HUONG 799500 đồng của mẹ nào đây ạ :8:
Ngày 25/07 nhận từ Dương Quỳnh Hoa 200K :8:
________________________________________
meCUHOI
26/07/2006, 10:24 AM
Sốt ruột quá. Đau lòng lắm. Chỉ chực khóc. Không biết làm thế nào. Hay như thế này đi, trước mắt, mình trích ra một số tiền thuê riêng một người chăm sóc bé có được không? Người đó có trách nhiệm ở bên bé 24/24; chúng mình sẽ bàn qua với gia đình bé cho đủ lệ bộ chứ chắc họ sẽ đồng ý luôn. Tiền nong thì chắc không đáng lo vì chúgn ta sẽ tiếp tục đóng góp và kêu gọi đóng góp; Cho đến khi nào bé "..." (hu hu, chẳng biết nữa..). Tóm lại là trước mắt cứ thế, rồi theo tình hình cụ thể thế nào thì ta tính tiếp. Các mẹ ơi, cho ý kiến đi nào. Dù gì thì chúng ta cũng không được bỏ rơi bé đúng không các mẹ?
________________________________________
Mai cún
26/07/2006, 10:35 AM
@all: Các mẹ ơi mình đã tìm được 2 người ở quê trẻ khoẻ, họ có gia đình nhưng do mình nói chỉ nuôi trong khoảng 1 tháng, sáng nay đi thì sáng hôm sau về người khác vào thay nên họ đã đồng ý với mức lương khoảng 1200K hay 1500K/1 người (Mỗi người 15 ngày đêm) mình và mẹ Kem sẽ hướng dẫn cho 2 chi ấy các cách chăm sóc bé. Hiện tại số tiền các mẹ ủng hộ cũng khá và anh Đức (bạn của Dongsongxanh) cũng ủng hộ trường hợp này nên vấn đề tài chính không lo, hiện BV lại chuyển bé sang khoa sản vì ở khoa ngoại ảnh hưởng nhiều đến vấn đề điều trị bệnh nhân của họ, chiều nay bọn mình sẽ vào thương lượng vơi bệnh viện về vấn đề chăm sóc bé, nếu họ đồng ý thì hi vọng bé sẽ được chăm sóc chu đáo. Các mẹ có ý kiến gì về cách làm của bọn mình thì cho kiến nhé, vì mình cũng ở Quảng Nam đến cuối tuần nên cũng mong muốn mọi việc được nhanh gọn nếu không lại nhờ cả vào mẹ Kem và mẹ CutyTK :6:

Ngày 25/07 nhận từ TRAN MY HUONG 799500 đồng của mẹ nào đây ạ :8:
Ngày 25/07 nhận từ Dương Quỳnh Hoa 200K :8:

Tốt quá chị ạ. Được như thế thì còn gì bằng nữa.

À, thế còn việc thu xếp cho bé sau khi ra viện thì thế nào các chị??? Đã có tổ chức/nhà chùa nào nhận chưa vậy ạ? em nghĩ chúng ta cũng phải bắt đầu nghĩ đến vấn đề này rồi đấy, có phải không ạ?
________________________________________
ALnML
26/07/2006, 10:45 AM
@all: Các mẹ ơi mình đã tìm được 2 người ở quê trẻ khoẻ, họ có gia đình nhưng do mình nói chỉ nuôi trong khoảng 1 tháng, sáng nay đi thì sáng hôm sau về người khác vào thay nên họ đã đồng ý với mức lương khoảng 1200K hay 1500K/1 người (Mỗi người 15 ngày đêm) mình và mẹ Kem sẽ hướng dẫn cho 2 chi ấy các cách chăm sóc bé. Hiện tại số tiền các mẹ ủng hộ cũng khá và anh Đức (bạn của Dongsongxanh) cũng ủng hộ trường hợp này nên vấn đề tài chính không lo, hiện BV lại chuyển bé sang khoa sản vì ở khoa ngoại ảnh hưởng nhiều đến vấn đề điều trị bệnh nhân của họ, chiều nay bọn mình sẽ vào thương lượng với bệnh viện về vấn đề chăm sóc bé, nếu họ đồng ý thì hi vọng bé sẽ được chăm sóc chu đáo.

Tìm người trông bé cũng là một việc khó. Chúng mình ngoài này đã biết qua các TH (Nhiều khi ko phải có tiền là họ chịu :20: :20: , còn nhiều thứ nữa.... :20: khó thật).
Cảm ơn các mẹ trong đó. Ngoài này ko làm đc gì chỉ biết gửi tấm lòng nhờ cậy hết các mẹ trong đó giúp bé mà thôi. :8: :8:
________________________________________
haigau
26/07/2006, 10:47 AM
Các mẹ vất vả quá. Nếu sắp xếp được như thế thì còn gì bằng. Các mẹ ở Huế có ai liên lạc được với ni sư Minh Tú chưa. Nhà chùa mà nhận chăm sóc bé thì tốt cho bé quá. Mình cũng cảm thấy nhẹ lòng khi biết các mẹ kem, mua thu.. sắp xếp được người chăm sóc bé 24/24. Cảm ởn các mẹ ở Quảng Nam, Đà Nẵng nhé.
________________________________________
MeBrandon
26/07/2006, 11:07 AM
@all: Các mẹ ơi mình đã tìm được 2 người ở quê trẻ khoẻ, họ có gia đình nhưng do mình nói chỉ nuôi trong khoảng 1 tháng, sáng nay đi thì sáng hôm sau về người khác vào thay nên họ đã đồng ý với mức lương khoảng 1200K hay 1500K/1 người (Mỗi người 15 ngày đêm) mình và mẹ Kem sẽ hướng dẫn cho 2 chi ấy các cách chăm sóc bé. Hiện tại số tiền các mẹ ủng hộ cũng khá và anh Đức (bạn của Dongsongxanh) cũng ủng hộ trường hợp này nên vấn đề tài chính không lo, hiện BV lại chuyển bé sang khoa sản vì ở khoa ngoại ảnh hưởng nhiều đến vấn đề điều trị bệnh nhân của họ, chiều nay bọn mình sẽ vào thương lượng vơi bệnh viện về vấn đề chăm sóc bé, nếu họ đồng ý thì hi vọng bé sẽ được chăm sóc chu đáo. Các mẹ có ý kiến gì về cách làm của bọn mình thì cho kiến nhé, vì mình cũng ở Quảng Nam đến cuối tuần nên cũng mong muốn mọi việc được nhanh gọn nếu không lại nhờ cả vào mẹ Kem và mẹ CutyTK :6:

Ngày 25/07 nhận từ TRAN MY HUONG 799500 đồng của mẹ nào đây ạ :8:
Ngày 25/07 nhận từ Dương Quỳnh Hoa 200K :8:



Do la cua MeBrandon ah. Em nho gd o Vn chuyên tiên cho be hy vong giúp dước phan nao.
________________________________________
Nghé còi
26/07/2006, 01:31 PM
Hôm qua mình định gửi bài nhưng mạng chỗ mình bị lỗi nên không gửi được. Hôm nay thấy Lý thông báo là đã nhận được tiền mình gửi cho bé (200K từ TK Dương Quỳnh Hoa).
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm. Các mẹ ở Quảng Nam thường xuyên update thông tin về bé nhé! Cứ nghĩ đến việc bé mới được sinh ra kiếp người đã phải chịu nạn thương tâm như vậy mà mình cảm thấy như bị sát muối vào lòng. Mình cũng nghĩ nếu sau này bé được một ngôi chùa nào đó đón nhận thì có thể phần đời còn lại của bé sẽ an bình hơn nhiều. Thương bé vô cùng!
________________________________________
Sếu&Dim
26/07/2006, 04:36 PM
Mình hay vào đây đọc và không lần nào là không bị ám ảnh bởi số phận nhỏ nhoi của bé. Mình đã đọc tất cả các bài post của các mẹ và ngắm ảnh bé với lòng xót thương vô bờ bến. Các mẹ Quảng Nam ơi, mình rất cảm phục các mẹ đã dành thời gian đến thăm bé, và lo cho bé. Mong được thường xuyên cập nhật thông tin về bé từ các mẹ. Không biết nói gì :20: :20: :20:
________________________________________
udine
26/07/2006, 04:48 PM
Các mẹ ơi theo mình ngoài tiền giúp đỡ em bé thì chúng ta có thể góp thêm quần áo và các đồ dùng khác.
________________________________________
Manly
26/07/2006, 05:06 PM
Do la cua MeBrandon ah. Em nho gd o Vn chuyên tiên cho be hy vong giúp dước phan nao.

Nhận từ MeBrandon 800K :8:
________________________________________
mẹ sáo
26/07/2006, 05:13 PM
Các mẹ Quảng Nam là những người biết rõ tình hình của bé nhất. Các mẹ thấy cần phải làm gì tốt nhất cho bé (việc chăm sóc bé 24/24 giờ, những phẫu thuật cần thiết, việc nuôi nấng bé sau khi ra viện...) thì các mẹ đề xuất với mọi người nhé. Chúng mình hãy làm tất cả những gì cần thiết, không tiếc công, tiếc của, để làm vơi bớt nỗi bất hạnh của bé. Mình tin là các mẹ đều nhất trí với điều này vì hoàn cảnh của bé quá đỗi thương tâm. Topic này mình chỉ dám rón rén theo dõi, lấy can đảm mới dám xem ảnh của bé, vì giống như bị một vết thương mà động tay vào thì thấy đau lắm. Thắt ruột thắt gan.

Mình gửi các mẹ 100K để giúp chăm sóc bé. Thương con quá con ơi.
________________________________________
ALnML
26/07/2006, 05:20 PM
Mình gửi các mẹ 100K để giúp chăm sóc bé. Thương con quá con ơi.
Ngày 26.07 nhận 100K của mẹ Sáo :8: (Sáo ơi chị sẽ chuyển cho muathu, e cứ yên tâm lên đg đi công tác nhé :8: )
________________________________________
MeKem
26/07/2006, 09:13 PM
Các mẹ ơi, tình hình là hơi thất vọng rồi, không như những gì mà chúng ta hằng mong đợi. Các mẹ nghe thế đừng run, em bé thì vẫn tiến triển tốt không việc gì, muathu đã vất vả mới tìm được 2 người chịu vào trông bé nhưng... Chiều nay, MeKem và muathu đã đến Bệnh viện để thương lượng việc đưa người vào chăm sóc cho bé. Trước khi đi cả 2 đã thăm khảo ý kiến một số người (có trưởng khoa ngoại - là nơi bé điều trị trong 2 ngày qua) thì ai cũng cho rằng như thế là rất tốt không có gì đáng ngại cả --> tràn trề hy vọng. Đến khoa sản thì họ cũng nói họ còn nhiều việc và số trẻ em cùng bà mẹ ở đây rất đông nên không thể chăm bé thật chu đao được, họ cũng muốn có người giúp đỡ nhưng ngoài thẩm quyền của họ và chỉ bọn mình lên gặp trưởng phòng Hành chính, bác này cũng ủng hộ và hứa sẽ thuyết phục Giám đốc đồng ý. Sau đó dẫn bọn mình đi gặp Giám đốc nhưng không gặp được :2: :2: mà chỉ gặp một vị PGĐ thôi. Về cơ bản họ ủng hộ việc làm của chúng ta thôi nhưng họ đưa ra lý do là tại Khoa sản được chăm 24/24 về cả điều trị và nuôi dường nên họ không cần người, sau 7-10 ngày nữa vết thương lành hẳn chỉ còn nuôi thôi thì nếu chưa có tổ chức nào đứng ra nhận họ sẽ nhờ chúng ta chăm sóc trong một thời gian:2: :2: :2:. Bọn mình cũng cố gắng trình bày là mong muốn đem lại cho bé tình thương mà thôi nhưng chưa thuyết phục được, một phần cũng do WTT chẳng có một chứng từ gì về pháp lý và họ cũng mơ hồ về tổ chức của chúng ta, một phần cũng do họ là đàn ông k hiểu được cặn kẻ sự phức tạp của việc chăm sóc một em bé, phần lớn cũng do MeKem chưa có kinh nghiệm thuyết phục. Có lẽ, bọn mình trong này sẽ cố năn nỉ Giám đốc và các vị P.Giám đốc khác cũng như nhờ Khoa sản tác động thêm nhưng có vẻ hơi khó, thôi thì cứ cố đến cùng vậy.
________________________________________
Mẹ_Nemchua
26/07/2006, 11:16 PM
Đọc bài này xong mà e run lên, cảm giác đau xót từng khúc ruột, nhìn thấy con tội nghiệp đáng yêu thế mà sao người sinh ra con lại tàn nhẫn vậy.... :20:

Mẹ Hương Manly ơi e gửi cho bé 100k
________________________________________
ionline
27/07/2006, 01:08 AM
Ở Mỹ thì mình chưa biết chuyển thế nào, người nhà mình thì hay sử dụng dịch vụ chuyển tiền của ACB, bạn thử hỏi thử xem bên đó có cách nào chuyển tiền về VN không? :8:


Minh se nho ban minh o VN chuyên den cho Manly vay.
________________________________________
MeKem
27/07/2006, 07:35 AM
Các mẹ ơi, mình vừa đọc báo nói về một ni sư tên là Thích Nữ Minh Tú trụ trì ở chùa Đức Sơn, xã Thuỷ Bằng, huyện Yên Thuỷ, Thừa Thiên Huế, là nơi hiện đang nuôi nấng 200 trẻ em bất hạnh ko gia đình, bị tật nguyền đấy. Các mẹ ở Huế xem liệu có thể liên hệ với ni sư để cho bé được chăm sóc ở chùa này ko? Với bé thì mình cũng nghĩ như các mẹ là cho bé được chăm sóc ở chùa là phù hợp với bé vì môi trường đó bé sẽ học được tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm vui sống tốt hơn ở môi trường khác.
Các mẹ ơi, có ai văn hay chữ tốt giúp thảo một lá thư gửi đến nhà chùa này đi! Hỏi họ xem trường hợp em bé ở Quảng Nam (khác địa phương) thì họ có giúp được không? Nếu được nhờ họ "lên tiếng" với bệnh viện đa khoa Quảng Nam đi ạ!
Đây là địa chỉ email của chùa: chuaducson@dng.vnn.vn; số điện thoại : 054.865901
Hôm qua, có nghe ông Phó Giám đốc Bệnh viện nói là Bệnh viện Nhi Trung ương có lên tiếng là sẽ nhận bé về nuôi dưỡng đến lớn cho đi học. Mình nghĩ, nếu họ có hướng điều trị gì cho bé thì rất tốt còn vấn đề nuôi dưỡng thì bé ở chùa thích hợp hơn và cũng nên đi càng xa Quảng Nam càng tốt.
Mình đưa ra suy nghĩ của bản thân mình như vậy, các mẹ ai có ý định gì hay hoặc giúp được gì thì cố gắng nhé! Yêu các mẹ WTT nhiều nhiều :8: :8:
________________________________________
me2Xiu
27/07/2006, 07:57 AM
Cho thành viên Huế lên tiếng với nhé! Mẹ Kem có post ở CLB Huế đề nghị các mẹ Huế tìm hiểu về chùa Đức Sơn xem có thể đưa em bé về nuôi ở đó được không. Cho nên mình qua đây và xin có ý kiến, các mẹ xem xét:
Việc nuôi dưỡng em bé này hoàn toàn không đơn giản như nuôi 1 em bé bình thường. Ngoài tình thương còn phải có kiến thức, vì sức khoẻ của em chắc chắn sẽ không tốt, em sẽ thường xuyên gặp các cơn đau, các trục trặc về sức khoẻ. Mà ở chùa thì làm gì có bác sĩ, chùa lại xa trung tâm thành phố nên không phải dễ trong việc khám, chữa bệnh cho em bé những lúc em đau ốm.
Ngoài ra, mình không phủ nhận những gì nhà chùa đã làm cho các em bé có hoàn cảnh đáng thương và cho xã hội, nhưng cũng không phải là không có những tiếng đồn không tốt về nhà chùa. Lời đồn ấy đúng đến đâu, sai đến đâu mình không kiểm chứng được. Nhưng đó cũng là 1 vấn đề để mình phải lưu ý.
Ở các bệnh viện nhi và 1 số bệnh viện khác, theo mình đọc báo thì thấy có những trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi. Các cô ở đấy cũng rất tốt (vì nếu không có tâm thì mình nghĩ không thể làm việc ở những nơi đó được). Khi các cháu có vấn đề về sức khoẻ sẽ có ngay bác sĩ điều trị cho. Điều kiện về cơ sở vật chất, kinh tế nói chung ở đó cũng không đến nỗi nào (so với nhà chùa thì nơi nào có điều kiện về mức sống tốt hơn thì mình không có điều kiện để so sánh, nhưng thực sự ở chùa cũng không phải là có mức sống cao đâu).
Mình tả lại những gì mình thấy ở chùa Đức Sơn trong lần bọn mình về đấy làm từ thiện nhé:
Chùa không lớn mấy mà lại ở xa trung tâm. Trong chùa có hẳn 1 dãy phòng (2 tầng) dành cho các cháu. Nam ở riêng, nữ ở riêng. Các cháu ngủ trên giường tầng, dưới gầm giường tầng 1 có đóng thành thùng để đựng đồ cá nhân. Các cháu có được học chữ, học hát, học múa... Nhưng do nhà chùa cũng nghèo nên nhìn chung các cháu đều gầy, quần áo cũ xấu. Khi bọn mình đem bánh và sữa đến, các cháu xé ra ăn ngay tại chỗ một cách hết sức thích thú và thèm thuồng.
Các cháu khuyết tật thì được nuôi riêng ở 1 phòng tại tầng trệt. Các cháu nhỏ được đặt nằm trong nôi, mỗi cháu tự ôm 1 bình sữa, tự bú. Các cháu hơi lớn lớn thì nằm giường, nhưng vì là các cháu khuyết tật nên mỗi cháu mỗi kiểu, có cháu ngồi gục trên giường ngủ (vì cháu đó không thể nằm được), có cháu thì nằm... Chùa cũng có người chuyên nấu ăn cho các cháu, có người chuyên chăm sóc, nhưng lực lượng cũng không đông lắm.
Nói chung được như vậy cũng là tốt rồi, tuy nhiên mức độ chuyên nghiệp, quy củ cũng như kiến thức của những người nuôi dạy tại trung tâm này, theo mình nghĩ, không bằng được tại các trung tâm ở các bệnh viện lớn.
Nếu các mẹ vẫn thống nhất ý kiến về việc đưa cháu bé về nuôi ở chùa Đức Sơn thì cứ post yêu cầu tại CLB Huế hoặc nhắn tin cho bọn mình để bọn mình liên hệ với chùa nhé! (Nhưng như mình đã nói, không phải trường hợp nào chùa cũng nhận nuôi đâu).
________________________________________
muathu
27/07/2006, 08:18 AM
Tình hình như mẹ Kem đã post thuyết phục kiểu gì bác ấy cũng không đồng ý, bác PGĐ đó có nói hiện tại có rất nhiều tổ chức lớn đứng ra xin nuôi bé sau này, bệnh viện Nhi TW cũng đề nghị được chữa trị và nuôi bé, mình cũng có nói mình mong muốn hiện tại chăm sóc thật tốt cho bé đã, sau này nếu tổ chức nào nhận thì thật tốt, nếu không có tổ chức nào bọn mình cũng đứng ra lo được nhưng chả làm bác ấy động lòng. Có việc thiết thực giúp bé như vậy mình không làm được thì làm gì cho bé bớt bất hạnh hả các mẹ. Hiện tại mình và mẹ Kem cũng liên lạc với khoa sản nhờ họ tác động nếu các bác ấy đồng ý thì thật tốt cho bé, nếu không mình cũng bó tay :2:
Bé đã được chuyển lại khoa sản, ở đây các y ta, bác sĩ chăm tốt hơn bên khoa ngoại, mình tính sẽ mua bình sữa silve nano cho bé, nghe nói các ion bạc phóng thích vào sữa sẽ giúp sữa không bị nhiễm khuẩn, phòng khi sữa pha ra để lâu cũng đỡ phần nào cho bé, có mẹ nào dùng rồi thì cho mình lời khuyên xem có tốt không ạ
________________________________________
Me2Gau
27/07/2006, 08:31 AM
Nghe như mẹ 2 Xíu nói thì việc đưa bé đến chùa Đức Sơn không phải là giải pháp tốt nhất. Trên thực tế có thể đúng như vậy. Bao nhiêu cháu tật nguyền, mà không có người có kinh nghiệm, chuyên nghiệp chăm sóc, các cháu khó lòng được chăm sóc chu đáo mọi bề lắm.

Nếu Viện Nhi TW mà nhận chăm cháu, mình nghĩ tốt nhất cho cháu đến khi cháu lớn. Nếu họ có thể chữa chạy, mổ xẻ gì để tốt cho tình hình của cháu, Viện Nhi TW sẽ là nơi tốt nhất. Nếu về đây, các mẹ Hà Nội sẽ thay mặt các mẹ tiếp tục chăm sóc bé.

Đến bây giờ mình vẫn chưa hết ám ảnh bởi hình ảnh bé do các mẹ up lên. Nhất là những lúc vui đùa với con hoặc những lúc ăn cơm quây quần với gia đình. Nghĩ bé đang một thân một mình, bé bỏng thế, lại bị thế, sao không cầm lòng được... :20:

Chả hiểu sao tất cả mọi người đều ủng hộ mà mỗi cái ông PGD kia lại thế... Ông ấy sợ cái gì cơ chứ, toàn những người tốt, tử tế, chỉ thương bé mà thôi... :20: :20:
________________________________________
Mai cún
27/07/2006, 08:36 AM
Tình hình như mẹ Kem đã post thuyết phục kiểu gì bác ấy cũng không đồng ý, bác PGĐ đó có nói hiện tại có rất nhiều tổ chức lớn đứng ra xin nuôi bé sau này, bệnh viện Nhi TW cũng đề nghị được chữa trị và nuôi bé, mình cũng có nói mình mong muốn hiện tại chăm sóc thật tốt cho bé đã, sau này nếu tổ chức nào nhận thì thật tốt, nếu không có tổ chức nào bọn mình cũng đứng ra lo được nhưng chả làm bác ấy động lòng. Có việc thiết thực giúp bé như vậy mình không làm được thì làm gì cho bé bớt bất hạnh hả các mẹ. Hiện tại mình và mẹ Kem cũng liên lạc với khoa sản nhờ họ tác động nếu các bác ấy đồng ý thì thật tốt cho bé, nếu không mình cũng bó tay :2:
Bé đã được chuyển lại khoa sản, ở đây các y ta, bác sĩ chăm tốt hơn bên khoa ngoại, mình tính sẽ mua bình sữa silve nano cho bé, nghe nói các ion bạc phóng thích vào sữa sẽ giúp sữa không bị nhiễm khuẩn, phòng khi sữa pha ra để lâu cũng đỡ phần nào cho bé, có mẹ nào dùng rồi thì cho mình lời khuyên xem có tốt không ạ
Chị ơi tạm thời em sẽ gửi cái bình cũ của cún nhà em cho bé dùng nhé, bình 150ml, cũ nhưng em giữ gìn cẩn thận lắm ạ. Dùng bình này tốt cho bé đấy chị ạ, hi hi, em sẽ gửi ngay chiều nay nhé. :6: :6: :6:. Thực ra em cũng không có điều kiện xem là bình phóng ion iếc gì đâu ạ vì em cũng đem đi luộc sau mỗi lần dùng như bình bình thường. Nhưng nếu thử mà thấy sữa pha độ trên 1 tiếng trở lên mà nhìn mắt thường không thấy bị tách ra, vị sữa vẫn giữ nguyên thì chắc là ổn chị nhỉ :8: :8: :8: :8:

Em cũng đồng ý là chuyển bé về BVTW2 là tốt hơn cho bé nếu quả thực thực trạng là như vậy. Ở ngoài này các mẹ ở Hà Nội sẽ có thể đến chăm sóc, an ủi, lo cho bé. :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11:

Bé chưa có tên hả các chị? Đêm hôm qua em nằm suy nghĩ nếu bé tên là gì thì thích hợp nhỉ. Cuối cùng cũng chọn được 1 cái tên Nguyễn Chiến Thắng, hi hi, Nguyễn là họ của "Nguyễn Tất Thành" :8: :8: :8: , Chiến Thắng bệnh tật, Chiến Thắng số phận, Chiến Thắng đạt được vinh quang trong cuộc sống của bé sau này. hi hi, em lẩn thẩn mất rồi :9: :9: :9:
________________________________________
MeKem
27/07/2006, 08:53 AM
Chả hiểu sao tất cả mọi người đều ủng hộ mà mỗi cái ông PGD kia lại thế... Ông ấy sợ cái gì cơ chứ, toàn những người tốt, tử tế, chỉ thương bé mà thôi... :20: :20:
Theo em nhận đoán thì điều cơ bản nhất là ông ấy lo ngại về mặt pháp lý thôi, Lãnh đạo họ thường hay thế chứ không như chị em chúng ta, thấy cái gì tốt thì làm thôi.
Muathu ơi, ông ấy là chồng bà Kiều Trinh phó Khoa sản đấy, chị nhờ chị của chị thuyết phục bà này nhé! Đôi lúc "Gậy ông không bằng còng bà", hì hì...
Những tưởng làm được điều này cho bé thì lòng sẽ thanh thản hơn, tạm yên tâm về bé hơn để giải quyết công việc cơ quan, nào ngờ... vẫn k giải quyết được gì, ruột gan cứ rối như tơ vò :20: :20: :20:
@me2Xiu: Em cũng không biết thế nào nên mới nhờ các chị ngoài đó giúp thôi vì báo chí họ thường hay nói sai sự thật lắm, với lại bản thân em cũng không cảm thấy (không biết nói thế nào cho đúng có thể nói là không thích)....nghi ngại quá!
________________________________________
Mai cún
27/07/2006, 09:10 AM
Theo em nhận đoán thì điều cơ bản nhất là ông ấy lo ngại về mặt pháp lý thôi, Lãnh đạo họ thường hay thế chứ không như chị em chúng ta, thấy cái gì tốt thì làm thôi.
Muathu ơi, ông ấy là chồng bà Kiều Trinh phó Khoa sản đấy, chị nhờ chị của chị thuyết phục bà này nhé! Đôi lúc "Gậy ông không bằng còng bà", hì hì...
Những tưởng làm được điều này cho bé thì lòng sẽ thanh thản hơn, tạm yên tâm về bé hơn để giải quyết công việc cơ quan, nào ngờ... vẫn k giải quyết được gì, ruột gan cứ rối như tơ vò :20: :20: :20: @me2Xiu: Em cũng không biết thế nào nên mới nhờ các chị ngoài đó giúp thôi vì báo chí họ thường hay nói sai sự thật lắm, với lại bản thân em cũng không cảm thấy (không biết nói thế nào cho đúng có thể nói là không thích)....nghi ngại quá!
Em vừa check lại thì thấy cái núm ti của cái bình nano silver nó to quá, sữa chảy thành dòng, bé ăn dễ bị sặc ạ, mà cái ti đó của nhà em nó bị broken rồi, thay ti thường được không chị muathu?
________________________________________
mẹ sáo
27/07/2006, 09:10 AM
Ngày 26.07 nhận 100K của mẹ Sáo :8: (Sáo ơi chị sẽ chuyển cho muathu, e cứ yên tâm lên đg đi công tác nhé :8: )

Em cảm ơn chị Loan iu. Em đi công tác rất yên tâm mà :21:

Mình đã nghĩ là có thể sẽ gặp khó khăn để đưa người vào chăm bé trong bệnh viện. Mình cũng có một chút kinh nghiệm trong việc nói chuyện với người của bệnh viện. Họ làm mình phát khóc trước mặt họ (dù mình hoàn toàn không muốn khóc như thế) nhưng họ cũng chẳng động lòng. Họ là bệnh viện, là bác sỹ chứ không phải là "mẹ". Còn chúng mình muốn chăm bé bằng tấm lòng của người mẹ. Muốn bé được ăn uống đầy đủ, thay rửa thường xuyên, được ôm ấp, vỗ về... Chỉ hy vọng bác sỹ trong đó giàu lòng trắc ẩn hơn và các mẹ giỏi thuyết phục hơn mình.

Còn về việc nuôi dưỡng bé sau khi ra viện, cũng biết là điều kiện chăm sóc trong chùa sẽ không được tốt. Chỉ còn biết nhờ các mẹ trong đó xem chỗ nào là tốt nhất cho bé. Về lâu dài, cũng chỉ biết trông chờ các mẹ thường xuyên chăm nom bé thôi. Mình đang trộm nghĩ là để chăm sóc bé lâu dài chúng mình nên lập một quỹ riêng cho bé, gửi tiết kiệm chẳng hạn, để bé luôn có một khoản tiền hàng tháng, cũng để phòng khi sau này chúng mình không còn cùng nhau... nữa. Mà bé thì cần một sự giúp đỡ thật lâu dài.

Lại vẫn chỉ là nói và nói. Mình chẳng làm được gì cả vì ở xa quá. :2:
________________________________________
mẹ sáo
27/07/2006, 09:17 AM
Em cũng đồng ý là chuyển bé về BVTW2 là tốt hơn cho bé nếu quả thực thực trạng là như vậy. Ở ngoài này các mẹ ở Hà Nội sẽ có thể đến chăm sóc, an ủi, lo cho bé. :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11: :11:

Bé chưa có tên hả các chị? Đêm hôm qua em nằm suy nghĩ nếu bé tên là gì thì thích hợp nhỉ. Cuối cùng cũng chọn được 1 cái tên Nguyễn Chiến Thắng, hi hi, Nguyễn là họ của "Nguyễn Tất Thành" :8: :8: :8: , Chiến Thắng bệnh tật, Chiến Thắng số phận, Chiến Thắng đạt được vinh quang trong cuộc sống của bé sau này. hi hi, em lẩn thẩn mất rồi :9: :9: :9:

Bệnh viện TW2 là bệnh viện nào vậy ạ? Nếu ở ngoài Hà Nội, mình và các mẹ ngoài này sẽ hết lòng lo cho bé.

Tên Nguyễn Chiến Thắng cũng hay mà. Mong con lớn lên là một chàng trai giàu bản lĩnh. Chỉ cần có bản lĩnh, nghị lực, con hoàn toàn có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
________________________________________
meCUHOI
27/07/2006, 09:31 AM
Mình quả thật chưa biết các viện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em (mồ côi, khuyết tật) chăm sóc các cháu như thế nào, cả Bệnh viện Nhi đồng TW mà các mẹ nói nữa. Nhưng theo mình nghĩ: vì bây giờ cháu còn nhỏ quá chưa biết gì, nhưng đến lúc cháu lớn, mặc cảm chắc sẽ theo đuổi bé suốt phần đời còn lại nếu bên bé không có người yêu thương, dõi theo, động viên bé. Nếu cho bé nương tựa vào một ngôi chùa, mình thấy như vậy cũng chưa hẳn đã hay vì trước mắt không có ai chăm sóc về mặt sức khoẻ cho bé (lúc này đây là điều quan trọng nhất), mà sau này lớn lên ở trong chùa chưa chắc cháu đã có nhiều điều kiện để học hành, có việc làm.... Theo mình, nên hướng cháu đến các Viện nuôi dưỡng thì tốt hơn, ít ra lúc này cháu được chăm sóc về y tế, có bạn bè, anh em cùng cảnh ngộ; có thế lớn lên cháu sẽ đỡ mặc cảm hơn về số phận của mình, ở những nơi như vậy sẽ có những người chuyên môn giáo dưỡng các cháu, mà trong môi trường này mình nghĩ sẽ được nhiều người biết tới hơn, nguồn quan tâm và tài trợ nhiều hơn.. Lớn lên chắc cháu sẽ dễ có được một cái nghề phù hợp hơn, biết đâu cháu lại ở lại Viện/Trung tâm để chăm sóc lại các hoàn cảnh khác như cháu bây giờ. Đấy là mình nghĩ vậy...
À, nhân tiện mình tâm sự luôn. Vì mình làm trong lĩnh vực truyền thông, mình biết bây giờ đa số các Viện/Hội/Tổ chức..cứu trợ trẻ em nó cũng lạm dụng tiền quyên góp lắm đấy các mẹ ạ. Chúng nó cũng rửa tiền ác lắm đấy. Có những lần tổ chức kỷ niệm, có nơi nó chi đến nửa tỷ tiền quà tặng cho các khách mời thì không hiểu những khoản chi khác nó còn mạnh tay đến đâu, xót quá, những số tiền đấy mà dành cho các cháu thì trẻ em Việt Nam đã không bị thiệt thòi nhiều như thế. Bây giờ chỉ mong các cháu bé được ở với những người thật sự có tâm thôi.
Nếu cháu được ra Hà Nội, các mẹ ở Hà Nội sẽ lập thành một hội WTT Hà Nội có danh sách hẳn hoi có trách nhiệm quan tâm sát sao đến bé các mẹ Hà Nội nhỉ?
________________________________________
MeKem
27/07/2006, 09:57 AM
Bệnh viện TW2 là bệnh viện nào vậy ạ? Nếu ở ngoài Hà Nội, mình và các mẹ ngoài này sẽ hết lòng lo cho bé.


Là Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội đó mẹ nó à. Được thế cũng mừng cho bé nhưng hiện tại thì xót xa cho bé quá, nằm một chỗ nên cũng có bị lỡ ở lưng nữa đấy, hiện tại đã có 1 cái đệm nước cho bé nằm nhưng giá như có người để bồng bế bé thì tốt biết bao
________________________________________
BONBON-1208
27/07/2006, 10:13 AM
Là Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội đó mẹ nó à. Được thế cũng mừng cho bé nhưng hiện tại thì xót xa cho bé quá, nằm một chỗ nên cũng có bị lỡ ở lưng nữa đấy, hiện tại đã có 1 cái đệm nước cho bé nằm nhưng giá như có người để bồng bế bé thì tốt biết bao
Thương con quá con ơi!
Ngày nào em cũng vào topic này vài lần để theo dõi tình hình sức khoe của bé. Mỗi lần chơi với BB là em lại nghĩ đến bé. Đau lắm xót xa lắm, sao con k kiếm nhà khác vào mà lại chui vô gia đình vô lương tâm ấy. Em nghĩ nếu có hội từ thiện nào ở nước ngoai nhận nuôi bé thì sẽ tốt hơn (vì ở phương tây họ có nhiều điều kiện chữa chạy cho bé, và còn nhiều điều tế nhị nữa...em k dám viết ra- tội bé lắm)
Chị à, các y tá k bế bế lên à? chẳng lẻ cho bé nằm một mình suốt ngày à? Mẹ bé k vào thăm bé sao? bé mới sinh đc có 10ngày, rất cần hơi ấm của mẹ.
________________________________________
bebive
27/07/2006, 10:14 AM
Là Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội đó mẹ nó à. Được thế cũng mừng cho bé nhưng hiện tại thì xót xa cho bé quá, nằm một chỗ nên cũng có bị lỡ ở lưng nữa đấy, hiện tại đã có 1 cái đệm nước cho bé nằm nhưng giá như có người để bồng bế bé thì tốt biết bao
Thương bé quá, vết lở có to ko hả meKem? Thương quá, sao ông Trời bắt bé khổ thế ko biết :14: :12: :20: :20: :20:
________________________________________
ALnML
27/07/2006, 10:32 AM
. Bọn mình cũng cố gắng trình bày là mong muốn đem lại cho bé tình thương mà thôi nhưng chưa thuyết phục được, một phần cũng do WTT chẳng có một chứng từ gì về pháp lý và họ cũng mơ hồ về tổ chức của chúng ta, một phần cũng do họ là đàn ông k hiểu được cặn kẻ sự phức tạp của việc chăm sóc một em bé, phần lớn cũng do MeKem chưa có kinh nghiệm thuyết phục. Có lẽ, bọn mình trong này sẽ cố năn nỉ Giám đốc và các vị P.Giám đốc khác cũng như nhờ Khoa sản tác động thêm nhưng có vẻ hơi khó, thôi thì cứ cố đến cùng vậy.

Không phải là meKem chưa có kinh nghiệm, hay là đàn ông không hiểu chuyện mà là nguyên tắc như vậy.
Họ có thể mặc kệ bỏ mặc, chăm lấy lệ như bé Nga HIV ở HP năm xưa, hay như bé Mai Chi, bé Duy Anh.... ở VN nhưng tuyệt đối khi có ng nói nhờ ng vào chăm thì lãnh đạo ko đồng ý. Xin đừng phán xét họ đúng hay sai mà có rất nhiều nguyên nhân, thủ tục hành chính....vvvv. Các mẹ lấy lại topic bé Nga ở HP năm 2005 các mẹ sẽ hiểu.... rất phức tạp. (nói thế nhưng vẫn hy vọng mong manh mẹ Kem ạ)
Còn nữa khi bé đc điều trị xong, quyết định đi đâu là tuỳ ở Bệnh Viện chứ ko phải chúng mình đâu. Cũng như các bé mà đã nói ở trên cũng vậy.
Thế nên các mẹ hãy bình tĩnh để meKem trong đó xem thế nào. Nước cuối cùng là chúng mình vẫn chỉ đơn độc đứng vòng ngoài chăm sóc mà thôi.
Còn cho bé về đâu mình cũng đồng ý nếu có thể đc đưa con về trung tâm nào đó vẫn hơn là vào Chùa. Vì dù sao những ng ở đó họ có kinh nghiệm chăm sóc vẫn tốt hơn.
Tóm lại con đã có sức sống mãnh liệt thế, mong rằng con sẽ tìm đc bàn tay nhân ái chăm sóc con. Cầu trời.....
________________________________________
mẹ sáo
27/07/2006, 11:06 AM
Mình lại cảm thấy cái cảm giác xót xa, bất lực vô cùng... Bé mới sinh, nhất là trong tình trạng này, rất cần hơi ấm của mẹ. Thế mà bé lại nằm trơ trọi một mình suốt ngày đến nỗi bị lở loét ở lưng. Mà các vết thương chắc chắn còn gây đau đớn. Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ?

Mình cũng chưa hiểu lắm về việc đưa ra BVTW2. Đưa ra BV là để chữa chạy cho khoẻ hẳn. Còn việc nuôi dưỡng lâu dài, các mẹ tính thế nào ạ?
________________________________________
Manly
27/07/2006, 11:32 AM
Mình cũng mới nhờ một tổ chức nhân đạo của nước ngòai xem có thể giúp bé sang nước ngòai không, nhưng mà họ nói muốn xin làm con nuôi thì đứa bé phải thuộc một tổ chức nhân đạo ở VN :2:

Nhận 200K từ mẹ canhbuomdotham và bạn (chị Hồng Anh) :8:
________________________________________
Me2Gau
27/07/2006, 12:39 PM
Là Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội đó mẹ nó à. Được thế cũng mừng cho bé nhưng hiện tại thì xót xa cho bé quá, nằm một chỗ nên cũng có bị lỡ ở lưng nữa đấy, hiện tại đã có 1 cái đệm nước cho bé nằm nhưng giá như có người để bồng bế bé thì tốt biết bao
Ôi thế này thì chết dở. Đúng là suốt ngày bé bị nằm rồi. Trẻ con sơ sinh nó có tự ngọ nguậy được nhiều đâu. Đứa lành lặn còn dướn thì cũng chỉ là tí chút. Đằng này... Mà cho đệm nước nằm cũng không tốt đâu, các mẹ nhé. Dễ bị viêm phổi lắm. Trời thì nắng nóng hầm hập, lưng thì lạnh toát, mà vẫn bí, mồ hôi ra chả thấm đi đâu được. Mùa hè, mình có mua cho con mình rồi lại vứt xó vì lí do đó đó.

Thương bé quá đi mất thôi :20: :20:
________________________________________
MeBrandon
27/07/2006, 12:41 PM
Nhận từ MeBrandon 800K :8:
cho em dinh chinh ti do la cua MeBrandon va ban ( Tam Le).
Mong là bé được tổ chức từ thiện nào đó nhận nuôi. Mong lam lam!!
________________________________________
Mai cún
27/07/2006, 01:34 PM
Em đã gửi chuyển phát nhanh bình sữa và ủ sữa cho bé cho meKem rồi nhé :8: :8: :8:.
________________________________________
MeKem
27/07/2006, 01:50 PM
Em đã gửi chuyển phát nhanh bình sữa và ủ sữa cho bé cho meKem rồi nhé :8: :8: :8:
Cảm ơn Mai cún nhé! Mạng ở mình vô WTT khó lắm nên hôm nọ định trả lời Mai cún mà k được để lâu quên mất: cái máy ủ sữa đó sử dụng rắc rối thế sợ BV họ không dùng đâu, để mình xem thế nào không có sẽ trả lại bạn nhé! :8: :8: :8:
Họ có thể mặc kệ bỏ mặc, chăm lấy lệ như bé Nga HIV ở HP năm xưa, hay như bé Mai Chi, bé Duy Anh.... ở VN nhưng tuyệt đối khi có ng nói nhờ ng vào chăm thì lãnh đạo ko đồng ý. Xin đừng phán xét họ đúng hay sai mà có rất nhiều nguyên nhân, thủ tục hành chính....vvvv. Các mẹ lấy lại topic bé Nga ở HP năm 2005 các mẹ sẽ hiểu.... rất phức tạp. (nói thế nhưng vẫn hy vọng mong manh mẹ Kem ạ)
Năm xưa em vẫn thoi dõi topic bé Nga (đã từng xót xa cho bé, bị bỏ mặc tội quá!) nên cũng đoán là như thế nhưng vì một số người trong bệnh viện nói như thế thì tốt quá nên em cũng hy vọng nhưng... Cũng hiểu như thế là sẽ gây "phiền hà" cho Bệnh viện nhưng cũng vì quá nôn nóng cho con mà thôi :2: :2:
Thôi thì, nếu không được thì chúng ta sẽ đứng vòng ngoài chăm lo cho bé vậy, làm được cái gì thì cố gắng làm vậy.
________________________________________
Cool Kids
27/07/2006, 02:11 PM
Cho thành viên Huế lên tiếng với nhé! Mẹ Kem có post ở CLB Huế đề nghị các mẹ Huế tìm hiểu về chùa Đức Sơn xem có thể đưa em bé về nuôi ở đó được không. Cho nên mình qua đây và xin có ý kiến, các mẹ xem xét:
Việc nuôi dưỡng em bé này hoàn toàn không đơn giản như nuôi 1 em bé bình thường. Ngoài tình thương còn phải có kiến thức, vì sức khoẻ của em chắc chắn sẽ không tốt, em sẽ thường xuyên gặp các cơn đau, các trục trặc về sức khoẻ. Mà ở chùa thì làm gì có bác sĩ, chùa lại xa trung tâm thành phố nên không phải dễ trong việc khám, chữa bệnh cho em bé những lúc em đau ốm.

Đây chính là điều mình muốn nói đến hôm trước. Nói thẳng ra là, em bé cần được phẫu thuật, tái tạo bộ phận "vòi ấm" giả, để có thể sinh hoạt được bình thường ( chưa nói đến cái chân ), nếu em bé phải đeo túi nước tiểu vĩnh viễn, thì việc sinh sống hàng ngày của em như một người khỏe mạnh là không tưởng, em sẽ luôn cần một môi trường có sự hỗ trợ về y tế.
Hiện nay em bé đang ở bệnh viện, bệnh viện quyết định mọi việc. Việc cần làm là nên nghe ngóng thông tin ở viện, nếu như bệnh viện có kế hoạch giúp bé xa hơn như chuyện phẫu thuật, hay họ định chuyển bé đi đâu để gửi gắm, nuôi dưỡng... ( logic thì bé được gửi vào một trung tâm trẻ khuyết tật đấy, vì viện cũng không thể nuôi mãi được mà ). Trường hợp bé không được can thiệp phẫu thuật, thì có lẽ lúc ấy đành kêu gọi sự đóng góp của mọi người tiếp ( nếu một bệnh viện nào đó nhận và có khả năng làm ), còn nếu không thể được, thì phải cầu cứu những người như bạn của Dongsongxanh, đưa bé đến một nơi mà người ta có thể phẫu thuật cho bé.
Song mình hy vọng một trường hợp đáng thương như vậy, bệnh viện hay tổ chức y tế nào đó trong nước sẽ giúp bé, và họ cũng nên giúp thì phải, mang ra nước ngoài cũng cảm thấy xấu hổ lắm thay cho cái sự giáo dục con cái của ta.

Các mẹ QN cũng đừng suy nghĩ quá, mọi bé bị bỏ rơi, đang dưới sự chăm nuôi của viện thì bao giờ cũng vậy cả, viện họ quyết định, mình có thương có xót cũng đành chờ đợi ( điều này mấy bà già của CSTT biết rất rõ qua những kinh nghiệm từ các trường hợp trước đây rồi mà nhỉ ) Buồn lắm !
________________________________________
cunconxinhdep
27/07/2006, 02:28 PM
chảo cả nhà,
Mình vẫn theo dõi topic này thường xuyên và xin cảm ơn các mẹ ở Quảng Nam đã cho bọn mình biết được tin tức của bé.
Các mẹ ơi, theo mình thì bé được nuôi ở bệnh viện là tốt nhất. Ở Viện nhi đúng là có một nơi để chăm sóc cho trẻ tật nguyền, bị bỏ rơi hoặc cần được phục hồi chức năng, ở đó các cô y tá chăm sóc cũng tốt, có tình người, mình tin là em bé bước đầu sẽ được đảm bảo về mặt sức khoẻ, nếu được tổ chức nước ngoài nào nhận nuôi thì tốt quá vì bên đó bé sẽ được chăm sóc tốt hơn và có nhiều hi vọng được phẫu thuật.
Mong rằng các mẹ trong đó giỏi thuyết phục để bé sớm có người chăm sóc, bế bồng, tội nghiệp bé quá :20:
Về bình sữa Nano thì có thể thay được ti giả khác đấy, phù hợp với trẻ sơ sinh.
Cho mình hỏi một chút: Mẹ Maicun ơi, Mình muốn gửi cho bé ít quần áo, bỉm, thì mình chuyển phát nhanh theo địa chỉ nào???
Mong con luôn khoẻ mạnh !!! :2:
________________________________________
ALnML
27/07/2006, 04:31 PM
Ngày 27.07 nhận từ TK.....285830 của mẹ Thỏ con số tiền 100K :8:
________________________________________
Mecunmimi
27/07/2006, 05:08 PM
Ôi hôm nay em bận báo cáo báo mèo cả ngày, bây giờ mới được vào WTT :2:

Nghe tin các mẹ trong đó báo ra mà buồn và thấy day dứt quá :2: :2: :2:

Đúng là ở chùa Đức Sơn cũng không hẳn là một giải pháp hay :2:

Mới đầu em chỉ nghĩ là mình làm sao thuyết phục được một ngôi chùa bình thường nào đó có sư ni (sư nữ), chứ không phải nơi tập trung nhiều bé như thế đâu bởi vì ở nơi đông như thế thì tình thương bị san xẻ nhiều quá thành ra chả còn bao nhiêu.

Em cứ nghĩ ở chùa, các sư nữ chỉ suốt ngày tụng kinh niệm phật rỗi dãi, giá mà họ có thể nhận chăm sóc một em bé như thế thì bé sẽ nhận được nhiều sự quan tâm lắm. :2: Rồi thì chúng ta sẽ cố gắng đóng góp để làm sao hàng tháng tiền được gửi quan quỹ tiết kiệm của ngân hàng chẳng hạn để nhờ nhà chùa chăm lo cho bé :2:

Nhưng trước hết em bé cần phải được phục hồi chức năng của bộ phận tiêu tiểu thật bình thường thì mới ổn, mà điều này thì chỉ còn biết trông chờ vào các bệnh viện lớn và các tổ chức lớn thôi :2:.

Thật là buồn và sót ruột khi nghe tin con bị vết lở ở lưng, thương quá, giá mà bé ở Hà Nội thì tốt các mẹ có thể bé con một người một tý cho con bớt cô đơn. :20: :20: :20: :20:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

nuty
27/07/2006, 05:15 PM
Hầu hết các tổ chức từ thiện ở Huế nếu có nhận nuôi thì chủ yếu các trẻ mồ côi, gia cảnh quá khó khăn, chứ theo nuty được biết thì hầu hết các trẻ khuyết tật (kể cả em bé ở Quảng Nam) cũng rất khó, vì ở những nơi này, chủ yếu nuôi và cho các cháu đi học, hòa nhập với cộng đồng.
Còn trẻ em khuyết tật, nên đến các tổ chức của nhà nước, vừa được chăm sóc về vật chất, vừa được chăm sóc về sức khỏe. (như ở Huế có Làng SOS Hòa Bình) hoặc Trung tâm nuôi dưỡng xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội- nơi ấy những trẻ khuyết tật được ăn ở, được phục hồi chức năng...
các mẹ ở Quảng Nam xem tham khảo thêm nhé, chứ gưi cháu vào chùa thì e không tiện cho sức khỏe lâu dài của cháu.
________________________________________
muathu
27/07/2006, 11:59 PM
Cả ngày nay bận quá giờ mới vào tâm sự với các mẹ được, mình và mẹ Kem đã cố gắng rất nhiều, trước tiên hỏi ý kiến của các BS và điều dưỡng đang trực tiếp chăm sóc bé về ý tưởng thuê người chăm, họ nói rất tốt, điều cần nhất cho bé bây giờ là người chăm bé vậy là bọn mình đi tìm người, phải thuyết phục họ vì chăm bé và ở lại bệnh viện không phải chuyện dễ dàng, mình đã tìm được hai chị còn rất trẻ họ đồng ý đi vì họ muốn có thêm thu nhập trong lúc đang nhàn rỗi, đến đây bọn mình vui lắm tràn trề hy vọng.

Bọn mình vào gặp nói chuyện với điều dưỡng trưởng, xong đến giải thích thuyết phục trưởng phòng hành chính quản trị, và đến bác PGĐ thì bế tắc, dù mình có nói kiểu gì, có xin đứng ra cam kết chịu trách nhiệm, nói với bác bé còn cần nhiều thứ hơn nữa chứ không phải chỉ cần sữa, nói hai người nuôi bé sẽ mặc đồng phục điều dưỡng và chịu sự giám sát của BV nhưng cũng không xong.

Chiều nay mình có gọi điện cho đ/c trưởng phòng hành chính quản trị nhờ bác ấy nêu ý kiến của mình lên giám đốc BV, bác ấy có nói cũng đang bàn bạc và xem xét không biết bàn đến bao giờ …Sao con bất hạnh thế hả :20: :20: :20:

Còn việc nuôi bé sau này thì chưa biết được, còn phụ thuộc vào chính quyền địa phương và nhiều thứ phức tạp nữa, thôi thì hiện tại bọn mình cố giúp bé và cầu mong con chóng khoẻ là được, cầu mong trời đừng nóng quá con hăm hết cả lưng :2:
________________________________________
MeKem
28/07/2006, 07:21 AM
Về bình sữa Nano thì có thể thay được ti giả khác đấy, phù hợp với trẻ sơ sinh.
Cho mình hỏi một chút: Mẹ Maicun ơi, Mình muốn gửi cho bé ít quần áo, bỉm, thì mình chuyển phát nhanh theo địa chỉ nào???
Mong con luôn khoẻ mạnh !!! :2:
Mai cún đã gửi bình sữa Nano cho mình, khi nhận được mình sẽ tìm thay ti giả khác cho bé. :8: :8: :8:
Quần áo hiện tại bé cũng đủ dùng, bỉm thì con k dùng được nên mình mong bạn giữ giúp rồi đến lúc bé chuyển đến đâu ổn định mình sẽ chuyển đến đó luôn thể được không ạ! Còn nếu bé còn ở đây thời gian dài mình sẽ liên lạc cho bạn nhé :8: :8: (Mình k mưón nói thế này đâu, sợ bạn buồn nhưng cảm thấy như thế tiện hơn cho tất cả nên mới nói, mong bạn thông cảm nhé! )
Thật là buồn và sót ruột khi nghe tin con bị vết lở ở lưng, thương quá, giá mà bé ở Hà Nội thì tốt các mẹ có thể bé con một người một tý cho con bớt cô đơn.

Ngày mai được nghỉ làm mình sẽ lên với bé một lúc. Tiếc rằng ở đây ít người quá, nếu được ở HN/SG, mỗi mẹ lên với bé một lúc thì cũng thành nhiều
________________________________________
me2Xiu
28/07/2006, 08:19 AM
Các mẹ có còn ý định đưa bé về chùa Đức Sơn nữa không?
Mình đang định trong hôm nay sẽ lên chùa hỏi sư cô xem có nhận cháu được không đây.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
28/07/2006, 08:34 AM
Em nghĩ nên tìm một trung tâm chuyên nuôi trẻ em mồ côi , khuyết tật như thế sẽ tốt cho bé hơn. Vì hiện tại bé đang cần bàn tay chăm sóc của bác sỹ. Chứ ở chùa thì người ta chỉ nuôi, chăm sóc nhưng lại thiếu các trang thiết bị y tế , thiếu bác sỹ , mà sức khoẻ của bé thì lại đang còn rất yếu. Liệu có được kg? Nếu như bé về chùa ở Huế thì bọn em các mẹ ở Huế sẽ nhận lời đến chăm nom thăm hỏi bé.
________________________________________
ALnML
28/07/2006, 09:04 AM
Cảm ơn lắm tấm lòng của me2xiu , trái ớt và các mẹ trong Huế. Tuy nhiên các mẹ hãy đợi đã :8: , quá trình điều trị nuôi dg bé ở BV cũng phải mất một thời gian. Và mình cũng nghĩ rằng quyết định đưa bé về đâu dường như ko thuộc về chúng mình :2:. Hãy đợi tin tức và đợi bé bình phục đã các mẹ nhé! :8: :8:
Nhỡ nhờ tài thuyết phục của me2xiu mà chùa nhận bé, quay ngc lại bé ko đc về đó thì chúng mình lại lỡ dở mọi chuyện thì khó nói với nhà chùa lắm... Yêu các mẹ lắm.
________________________________________
Me2Gau
28/07/2006, 09:12 AM
Hôm qua thằng bé con nhà mình đòi kể chuyện chú lính chì dũng cảm, chú lính chì đứng có một chân.
Lại chạnh lòng nghĩ đến thằng bé.

Con thì ngủ rồi, mà mình không tài nào chợp mắt được. Khủng bố tinh thần các mẹ nhát nhát một tí, mình cứ hình dung ra từng giây, từng phút, thằng bé con vừa mới ra đời, bị vứt chỏng trơ trong vườn, rồi bị một con gì đó cắn dần cắn mòn. Bị dao khứa một cái đã đau. Đằng này, thằng bé còn bị gặm nhấm đến nham nhở :13: :20: Cứ nghĩ thế này là nước mắt lại trào ra được.

Chắc nó đau đớn lắm. Chắc lúc nó gào khóc vì đang bị cắn xé, ông bà và cái đứa mẹ nó vẫn đang bình yên trong nhà. :20: :20: Sao mà thương con thế, con ơi.

Mình thì trong phòng điều hoà mát rượi, mà thằng bé thì nằm nóng bức, chẳng ai bế ẵm, trở mình. Đến khi nào chưa có giải pháp ổn thoả nhất cho thằng bé, mình tin là tất cả chúng mình không thể bớt được day dứt.

Mà biết làm thế nào bây giờ, ngoài chờ đợi? Chờ bác sĩ, chờ chính quyền... :13: :20: :20:

Chỉ hi vọng nhiều ở các mẹ QN, các mẹ đã vất vả quá rồi, nhưng chẳng có cách nào chia sẻ thời gian và sức lực giúp cho các mẹ được. Thôi, động viên các mẹ vậy nhé :8:
________________________________________
AnNguyen
28/07/2006, 09:17 AM
Chị Hương Manly ơi. Em có nhờ đứa bạn ở VN chuyển vào tài khoản của chị để ủng hộ bé nhưng tiền bị trả lại rồi :2: Tài khoản của bạn em ở NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khác với ngân hàng có tài khoản của chị nên hình như phải biết tên tỉnh nơi chị mở tài khoản thì phải. Chị ghi cụ thể lại cho emvới ạ!
________________________________________
MebeMit
28/07/2006, 09:32 AM
Chị ơi,
Khi đọc tin về bé, em đã hình dung ra cảnh này.
Từ lúc đó, mỗi lần ôm bé con nhà em, mỗi lần nhìn con cười, con khóc em lại hình dung ra cảnh này và thấy thương bé quá, sao em thấy mình bất lực đến vậy.
Nếu có một điều ước, em chỉ muốn ước sao bé là con của em hay của một mẹ nào đó trong diễn đàn này, để bé luôn được yêu thương, săn sóc, được đền bù hết những nỗi đau mà mới sinh ra đã phải chịu đựng.
Em luôn theo dõi diễn đàn này, và rất mong nhận được những tin thật tốt của bé. Nếu may mắn bé được một tổ chức từ thiện nào chăm sóc thì tốt, còn nếu không tất cả các mẹ trong diễn đàn vẫn đủ sức để nuôi nấng bé cho đến lớn. Em chỉ mong sao, bé được phẫu thuật để bớt đi những khó khăn và mặc cảm khi lớn lên.


Hôm qua thằng bé con nhà mình đòi kể chuyện chú lính chì dũng cảm, chú lính chì đứng có một chân.
Lại chạnh lòng nghĩ đến thằng bé.

Con thì ngủ rồi, mà mình không tài nào chợp mắt được. Khủng bố tinh thần các mẹ nhát nhát một tí, mình cứ hình dung ra từng giây, từng phút, thằng bé con vừa mới ra đời, bị vứt chỏng trơ trong vườn, rồi bị một con gì đó cắn dần cắn mòn. Bị dao khứa một cái đã đau. Đằng này, thằng bé còn bị gặm nhấm đến nham nhở :13: :20: Cứ nghĩ thế này là nước mắt lại trào ra được.

Chắc nó đau đớn lắm. Chắc lúc nó gào khóc vì đang bị cắn xé, ông bà và cái đứa mẹ nó vẫn đang bình yên trong nhà. :20: :20: Sao mà thương con thế, con ơi.

Mình thì trong phòng điều hoà mát rượi, mà thằng bé thì nằm nóng bức, chẳng ai bế ẵm, trở mình. Đến khi nào chưa có giải pháp ổn thoả nhất cho thằng bé, mình tin là tất cả chúng mình không thể bớt được day dứt.

Mà biết làm thế nào bây giờ, ngoài chờ đợi? Chờ bác sĩ, chờ chính quyền... :13: :20: :20:

Chỉ hi vọng nhiều ở các mẹ QN, các mẹ đã vất vả quá rồi, nhưng chẳng có cách nào chia sẻ thời gian và sức lực giúp cho các mẹ được. Thôi, động viên các mẹ vậy nhé :8:
________________________________________
Manly
28/07/2006, 09:40 AM
Chị Hương Manly ơi. Em có nhờ đứa bạn ở VN chuyển vào tài khoản của chị để ủng hộ bé nhưng tiền bị trả lại rồi :2: Tài khoản của bạn em ở NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khác với ngân hàng có tài khoản của chị nên hình như phải biết tên tỉnh nơi chị mở tài khoản thì phải. Chị ghi cụ thể lại cho emvới ạ!

TK chi tiết của mình :
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

:8: :8: :8:
________________________________________
Manly
28/07/2006, 09:55 AM
Nhận 200K từ mẹ lientk :8:
________________________________________
muathu
28/07/2006, 10:34 AM
Chi:
Ngày 23/07 Chi 291K mua 1 hộp sữa Friso Gold 1 900gr
Ngày 23/07 Chi 78K mua 2 khăn lông lớn, 4 khăn lông nhỏ, 1 hộp khăn sữa

Thu:
Ngày 27/07 nhận 200K từ PHUONG CON CO mẹ nào đây ạ :8:
ngày 28/07 nhậ 100K từ Mẹ Vịt :8:
________________________________________
me2Xiu
28/07/2006, 11:05 AM
Chậm rồi mẹ AL&ML ơi, me2Xiu vừa từ chùa Đức Sơn về đây.
Nhưng cũng không có gì đáng lo mẹ AL&ML ạ. Để từ từ mình kể đầu đuôi cho nghe nhé!
Vốn trước đây mình và website Net Cố đô đã từng đến chùa làm từ thiện, các sư cô ở đấy vẫn còn nhớ tụi mình nên hôm nay mình và 1 bạn ở Nét Cố đô đến Đức Sơn được các sư cô đón tiếp rất niềm nở, và cuộc nói chuyện đã diễn ra rất thoải mái, cởi mở. Mình đã nói trước với sư cô Minh Tú và sư cô Minh Đức (là hậu duệ của sư cô Minh Tú, là người hiện nay thay sư cô Minh Tú (vì tuổi già sức yếu) phụ trách gần như toàn bộ mọi việc trong ngoài của nhà chùa) mọi nhẽ, rằng mình lên chùa là theo mong muốn của 1 số nhà hảo tâm có nguyện vọng đưa bé về chùa bên cạnh nhiều ý kiến khác chưa ngã ngũ là đưa bé vào bệnh viện hoặc vào các trung tâm của nhà nước, nên giả dụ sau này bé không về nhà chùa được thì cũng không vấn đề gì phải áy náy đâu.
Tóm lại kết quả của cuộc nói chuyện giữa tụi mình và 2 sư cô là:
1. Nhà chùa sẵn sàng nhận cháu bé về nuôi dưỡng, chăm sóc, sau khi bé đã được ngành y tế giúp ổn định chức năng tiêu, tiểu (mình có nói bé vẫn đi tiêu được, chỉ không tiểu được như bình thường mà phải đặt xông. Sư cô Minh Đức nói ngành y phải phẫu thuật tái tạo giúp cho bé dương vật hoặc làm thế nào đó để bé có thể đi tiểu bình thường được thì các sư cô sẵn sàng chăm sóc bé). Còn các vất đề như vết thương, máu me, lở loét hay các trục trặc sức khoẻ khác thì các sư cô không nề hà gì cả.
2. Phải có xét nghiệm HIV âm tính cho cả mẹ và con (những cái này sư cô nói là tình thương phải đi kèm với trí tuệ).
3. Người mẹ của cháu bé (hoặc cá nhân, tổ chức được pháp luật trao quyền nuôi dưỡng cháu bé; hoặc cá nhân, tổ chức được người mẹ trao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé thay mẹ) có giấy đề nghị nhà chùa nuôi giúp cháu bé, và cam đoan không có khiếu kiện gì về sau thì nhà chùa mới nhận cháu về cô nhi viện của chùa được (cái này gọi là "đảm bảo về mặt pháp lý" - nguyên văn của sư cô Minh Đức).
Hiện nay chùa Đức Sơn (cách trung tâm thành phố Huế, cũng là cách bệnh viện, hơn 6km) đang nuôi dạy khoảng 200 cháu. Có cháu mồ côi, nhưng cũng có cháu vẫn còn cha mẹ. 2 sư cô Minh Tú và Minh Đức nói, nếu cháu về chùa, nhà chùa sẽ đặt tên, làm giấy khai sinh (nếu cháu chưa có), chăm sóc nuôi nấng cháu, sau này cháu lớn cho cháu học hành, học nghề...
Tuy nhiên, theo mình thì khả năng nhà chùa cũng có hạn thôi, về cả tài chính lẫn kiến thức chăm sóc người bệnh, nhân lực... Thôi thì các mẹ cứ nghiên cứu rồi cho tụi mình biết ý kiến nhé!
________________________________________
henny
28/07/2006, 11:05 AM
H ơi, sáng nay chị ghé nhà em lấy 2 bịch kim chi, có gửi cho cô bé giúp việc 200K cho bé sơ sinh này, em nhận giúp chị nhé
________________________________________
lena2006@yahoo.com
28/07/2006, 11:16 AM
Thương tâm quá. Mình nghĩ, nếu trẻ vị thành niên được giáo dục đầy đủ về giới tính, sức khoẻ sinh sản thì có lẽ sẽ không có những trường hợp thương tâm như bé trai kia
________________________________________
ME KEM MUT
28/07/2006, 12:18 PM
Càng đọc càng thấy buồn, trời HN lại mưa nữa chứ... Biết bao giờ XH mới hết những hoàn cảnh thế này... Hy vọng rằng chỉ bớt bớt thôi chứ hết làm sao được nhỉ? Thương con quá...
________________________________________
phuongconco
28/07/2006, 12:54 PM
Thu:
Ngày 27/07 nhận 200K từ PHUONG CON CO mẹ nào đây ạ :8:
ngày 28/07 nhậ 100K từ Mẹ Vịt :8: [/QUOTE]

Mình gửi cho bé hôm qua nhưng chưa kịp báo cho bạn. Mình thương bé vô cùng và rất cảm động trước tấm lòng và việc làm của các bạn. Mình ở xa quá nhưng luôn dõi theo bé và các mẹ ở Quảng Nam.
________________________________________
meCUHOI
28/07/2006, 02:56 PM
Bọn mình vào gặp nói chuyện với điều dưỡng trưởng, xong đến giải thích thuyết phục trưởng phòng hành chính quản trị, và đến bác PGĐ thì bế tắc, dù mình có nói kiểu gì, có xin đứng ra cam kết chịu trách nhiệm, nói với bác bé còn cần nhiều thứ hơn nữa chứ không phải chỉ cần sữa, nói hai người nuôi bé sẽ mặc đồng phục điều dưỡng và chịu sự giám sát của BV nhưng cũng không xong.

Chiều nay mình có gọi điện cho đ/c trưởng phòng hành chính quản trị nhờ bác ấy nêu ý kiến của mình lên giám đốc BV, bác ấy có nói cũng đang bàn bạc và xem xét không biết bàn đến bao giờ …Sao con bất hạnh thế hả :20: :20: :20:

:2:

Các mẹ ơi, cái lão PGĐ ấy lương tâm y đức của lão ấy ở đâu nhỉ, lão ấy có con chưa mà cứ nguây nguẩy ra thế nhỉ, lão ấy bị làm sao thế?? Hay muathu và mẹ Kem tác động đến mẹ/bà ngoại bé để họ trực tiếp nói chuyện với lão ấy về việc này xem? Có khi gia đình nói thì họ lại đồng ý? người lớn bị bệnh còn cần người chăm sóc nữa là đứa trẻ bé tí như vậy. Sao cái xã hội VN nó lại có cái cung cách làm việc chán đến thế nhỉ.
________________________________________
meminhmin
28/07/2006, 03:57 PM
Sốt ruột và thương bé con quá các mẹ nhỉ? Mình cũng như các mẹ ở đây lúc nào cũng nghĩ đến bé, nhất là lúc chăm con, chơi với con lại chạnh lòng nhớ về bé đang phải lủi thủi 1 thân 1 mình cô quạnh ko ai chăm sóc, bế bồng, nựng nịu. Đúng là cùng một kiếp người mà sao bé khổ quá vậy, đã bị khuyết tật về thể xác lại còn thiếu thốn tình thương yêu. Mới còn nhỏ đã vậy, lớn lên rồi biết nghĩ, phải va chạm, đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt thì sẽ còn chịu mặc cảm, thiệt thòi biết bao nhiêu nữa. Nhìn hình bé, xem phim quay về bé mà mình càng xót xa. Vốn dĩ bé sinh ra đâu phải là khuyết tật bẩm sinh mà lẽ ra là một bé trai rất khoẻ mạnh, kháu khỉnh, đáng yêu và lớn lên chắc chắn sẽ là 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú. Tại số phận bé quá hẩm hiu chăng mà phải sớm gánh chịu tai ương khủng khiếp ngay từ khi mới lọt lòng và sẽ còn bị ám ảnh đeo đẳng suốt cả cuộc đời nữa chứ.

Mình cũng mong bé sẽ được chữa trị và phục hồi chức năng để có thể sớm khắc phục những bất tiện trong sinh hoạt thường nhật và nhất là giúp bé vượt qua được những khổ đau, mất mát và mặc cảm để hoà nhập tốt nhất với cộng đồng. Mình nghĩ chúng ta sẽ thử tìm hiểu, tiếp cận mọi nguồn có thể (về thông tin y tế, tổ chức/ cá nhân có điều kiện và chức năng bảo trợ, chữa trị cho các trường hợp như bé con này...) từ trong và ngoài nước để giúp bé trong khả năng tối đa của mình, các mẹ nhé!

To me Muathu: Mình vừa chuyển khoản 100K nhờ các mẹ trong đó lo giúp bé (từ TK 001...368062 - Huyền). Rất cám ơn tấm lòng và sự nhiệt tình của các mẹ, giá mà tụi mình ở ngoài này có thể hỗ trợ với các mẹ chăm bé...
________________________________________
Yummy
28/07/2006, 04:17 PM
Mai cún đã gửi bình sữa Nano cho mình, khi nhận được mình sẽ tìm thay ti giả khác cho bé. :8: :8: :8:
Quần áo hiện tại bé cũng đủ dùng, bỉm thì con k dùng được nên mình mong bạn giữ giúp rồi đến lúc bé chuyển đến đâu ổn định mình sẽ chuyển đến đó luôn thể được không ạ! Còn nếu bé còn ở đây thời gian dài mình sẽ liên lạc cho bạn nhé :8: :8: (Mình k mưón nói thế này đâu, sợ bạn buồn nhưng cảm thấy như thế tiện hơn cho tất cả nên mới nói, mong bạn thông cảm nhé! )

Ngày mai được nghỉ làm mình sẽ lên với bé một lúc. Tiếc rằng ở đây ít người quá, nếu được ở HN/SG, mỗi mẹ lên với bé một lúc thì cũng thành nhiều

Mẹ Kem ơi, may quá, có chị ở Quảng Nam, em cũng muốn đóng góp một tí để chia xẻ bất hạnh của bé. Em cũng có con trai, hôm đọc tin trên báo, em bần thần cả ngày, lòng nặng trĩu vô cùng vì thương cảnh thằng bé mới lọt lòng đã không được hơi ấm tình người sưởi ấm, vừa bừng bừng tức giận con người nào mà như loài lang sói, quái vật, đem bỏ một đứa bé ra đường. Tội ác đó phải bị trừng trị chứ. Em không theo dõi tiếp nên không biết thủ phạm là ai, vì sao lại làm việc thất đức như vậy. Em muốn gửi tiền cho bé thì làm sao. Nếu cần gì thêm cho bé xin chị cứ hê lên, trong này gửi được gì ra là em và chắc chắn các mẹ khác sẽ gửi ra. Hiện tại thì sức khoẻ của bé thế nào rồi hả chị?
________________________________________
Meo U
28/07/2006, 04:47 PM
Khủng bố tinh thần các mẹ nhát nhát một tí, mình cứ hình dung ra từng giây, từng phút, thằng bé con vừa mới ra đời, bị vứt chỏng trơ trong vườn, rồi bị một con gì đó cắn dần cắn mòn. Bị dao khứa một cái đã đau. Đằng này, thằng bé còn bị gặm nhấm đến nham nhở :13: :20: Cứ nghĩ thế này là nước mắt lại trào ra được.

Chắc nó đau đớn lắm. Chắc lúc nó gào khóc vì đang bị cắn xé, ông bà và cái đứa mẹ nó vẫn đang bình yên trong nhà. :20: :20: Sao mà thương con thế, con ơi.



Đây chính là điều mình nghĩ hoài từ khi biết tin, mà không dám post, sợ các mẹ đau lòng thêm. Thương bé quá.



Mà biết làm thế nào bây giờ, ngoài chờ đợi? Chờ bác sĩ, chờ chính quyền... :13: :20: :20:

Chỉ hi vọng nhiều ở các mẹ QN, các mẹ đã vất vả quá rồi, nhưng chẳng có cách nào chia sẻ thời gian và sức lực giúp cho các mẹ được. Thôi, động viên các mẹ vậy nhé :8:.

Mình cũng nghĩ như vậy. Các mẹ QN cố lên nhé :8:
________________________________________
haigau
28/07/2006, 05:03 PM
Em cũng có con trai, hôm đọc tin trên báo, em bần thần cả ngày, lòng nặng trĩu vô cùng vì thương cảnh thằng bé mới lọt lòng đã không được hơi ấm tình người sưởi ấm,


Sao tâm trạng của mẹ nó giống mình vậy. Mình thấy con mình chỉ bị ngã thôi cũng đã khóc làm cho ông bà, bố mẹ rồi bác giúp việc cuống hết cả lên rồi quay ra trách nhau sao ko trông con để con bị ngã thế kia. Vậy mà bé đó bị tai nạn thương tâm như vậy ngay khi vừa mới lọt lòng thật ko thể nào tưởng tượng được.
Không biết tình hình sức khoẻ của bé mấy hôm nay thế nào, vết loét ở lưng đã khô miệng chưa. Nằm một mình trong cũi thui thủi thế thật khổ thân con quá.
Cảm ơn các mẹ ở Quảng Nam, đã vất vả với bé. Chúng mình ở ngoài HN chỉ biết hỏi thăm vậy thôi. Nếu bé ra HN thì có các mẹ ở HN sẽ qua lại thăm bé.
________________________________________
ALnML
28/07/2006, 05:20 PM
Ngày 29.07 nhận 200K của Lan Anh báo Tuổi trẻ :8:
Ngày 29.07 nhận 50K từ đồng nghiệp của Lan Anh :8:
Ngày 29.07 nhận từ TK.....1051 số tiền 100K của mẹ Linh meo :8:
@ Me2xiu ơi đọc thông tin của bạn rồi. Hy vọng :8:
Nói rồi các mẹ đừng trách......... :2:...... Các mẹ trong đó cũng sẽ cố gắng.
________________________________________
Manly
28/07/2006, 05:57 PM
Ngày 28/07/2006 nhận của mẹ Belle1981 100K :8:
________________________________________
Mẹ_Nemchua
28/07/2006, 09:35 PM
Ngày 28/07/2006 nhận của mẹ Belle1981 100K :8:

Mẹ Manly ơi gửi lại chi tiết cho e TK của chị! E kích vào dòng chữ chi tiết máy nhà e toàn bị lỗi. :19:
________________________________________
muathu
29/07/2006, 12:16 AM
To me Muathu: Mình vừa chuyển khoản 100K nhờ các mẹ trong đó lo giúp bé (từ TK 001...368062 - Huyền). Rất cám ơn tấm lòng và sự nhiệt tình của các mẹ, giá mà tụi mình ở ngoài này có thể hỗ trợ với các mẹ chăm bé...

Ngày 28/07 nhận từ mẹ meminhmin 100K :8:
________________________________________
Manly
29/07/2006, 12:15 PM
Mẹ Manly ơi gửi lại chi tiết cho e TK của chị! E kích vào dòng chữ chi tiết máy nhà e toàn bị lỗi. :19:

Đây em ơi:
Ngân hàng Viêtcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092
:8: :8: :8:
________________________________________
MeKem
29/07/2006, 01:35 PM
Các mẹ ơi, cái lão PGĐ ấy lương tâm y đức của lão ấy ở đâu nhỉ, lão ấy có con chưa mà cứ nguây nguẩy ra thế nhỉ, lão ấy bị làm sao thế?? Hay muathu và mẹ Kem tác động đến mẹ/bà ngoại bé để họ trực tiếp nói chuyện với lão ấy về việc này xem? Có khi gia đình nói thì họ lại đồng ý? người lớn bị bệnh còn cần người chăm sóc nữa là đứa trẻ bé tí như vậy. Sao cái xã hội VN nó lại có cái cung cách làm việc chán đến thế nhỉ.
Mẹ nó đừng nói thế tội chết. Ai cũng có tình cảm dành cho bé cả nhưng ở cương vị Lãnh đạo họ không thể xử lý tình huống thiên về tình cảm như chúng ta được bạn ạ! Còn gia đình ư? BV họ coi cái gọi là "gia đình" của bé chăng ra gì đâu, còn thua chúng ta nhiều.
@All: Sáng nay, muathu và MeKem có vào Bệnh viện với bé, đem cho bé quà của mẹ Cún Mai và sắm thêm cho bé ít đồ dùng cần thiết, ở chơi với con một lúc, muathu bế cho con uống sữa, bấm móng tay cho con và ru con ngủ xong mới về. Tình trạng sức khỏe con con khá hơn rồi, đã rút ống xung tiểu, con tự đi tiểu được, tuy vết thương ở đùi chưa lành hẳn nhưng cũng ổn định. Ở Khoa sản con cũng được chắm sóc chu đáo hơn, vết lở ở lưng đã lành lặn rồi ạ, không có gì đáng lo ngại, bây giờ bé đã rút xung tiểu và vết thương cũng còn nhỏ nên thỉnh thoảng ở đó họ cũng bế lên, nên các mẹ cứ yên tâm :8: :8: Có gì thay đổi MeKem sẽ thông tin liền cho các mẹ
@me2Xiu: Cảm ơn chị nhiều, nếu sau này các phương án bệnh viện đưa ra về ai sẽ nuôi bé không có chỗ nào hơn thì em sẽ giới thiệu họ về chùa này :8: :8:
@chị LoanNP: em nhận được tin nhắn của chị nhưng không thể nhắn lại giúp chị, đến lúc vào mạng được thì....Chị nghĩ vậy cũng đúng thôi có gì đâu mà ngại ạ!
________________________________________
Mai cún
29/07/2006, 01:40 PM
Mẹ nó đừng nói thế tội chết. Ai cũng có tình cảm dành cho bé cả nhưng ở cương vị Lãnh đạo họ không thể xử lý tình huống thiên về tình cảm như chúng ta được bạn ạ! Còn gia đình ư? BV họ coi cái gọi là "gia đình" của bé chăng ra gì đâu, còn thua chúng ta nhiều.
@All: Sáng nay, muathu và MeKem có vào Bệnh viện với bé, đem cho bé quà của mẹ Cún Mai và sắm thêm cho bé ít đồ dùng cần thiết, ở chơi với con một lúc, muathu bế cho con uống sữa, bấm móng tay cho con và ru con ngủ xong mới về. Tình trạng sức khỏe con con khá hơn rồi, đã rút ống xung tiểu, con tự đi tiểu được, tuy vết thương ở đùi chưa lành hẳn nhưng cũng ổn định. Ở Khoa sản con cũng được chắm sóc chu đáo hơn, vết lở ở lưng đã lành lặn rồi ạ, không có gì đáng lo ngại, bây giờ bé đã rút xung tiểu và vết thương cũng còn nhỏ nên thỉnh thoảng ở đó họ cũng bế lên, nên các mẹ cứ yên tâm :8: :8: Có gì thay đổi MeKem sẽ thông tin liền cho các mẹ
@me2Xiu: Cảm ơn chị nhiều, nếu sau này các phương án bệnh viện đưa ra về ai sẽ nuôi bé không có chỗ nào hơn thì em sẽ giới thiệu họ về chùa này :8: :8:
@chị LoanNP: em nhận được tin nhắn của chị nhưng không thể nhắn lại giúp chị, đến lúc vào mạng được thì....Chị nghĩ vậy cũng đúng thôi có gì đâu mà ngại ạ!
Em mừng rơi cả nước mắt chị ạ hu hu hi hi :20: :20: :11: :11: :11: :4: :4:
________________________________________
MeKem
29/07/2006, 01:40 PM
Em muốn gửi tiền cho bé thì làm sao. Nếu cần gì thêm cho bé xin chị cứ hê lên, trong này gửi được gì ra là em và chắc chắn các mẹ khác sẽ gửi ra. Hiện tại thì sức khoẻ của bé thế nào rồi hả chị?
Yummy cứ gửi cho chị Hương Manly, chị ấy sẽ chuyển ra QN :8: :8:

Đây em ơi:
Ngân hàng Viêtcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092

Cảm ơn Yummy nhiều :8: :8: :8:
________________________________________
lekima
29/07/2006, 04:27 PM
Giá mà mẹ đẻ bé con đọc được câu chuyện này:

BÒ MẸ ĐÃ NGẤT

Cô bé ấy khoảng 14,15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên cạnh chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.

- Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.

Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.

Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:

- Mày có hâm không đấy, Bò làm sao mà ngất được.

- Em này, chính em thấy này – Cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.

Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ. Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng…

Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ thấy cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.

Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo:”Cháu chỉ thương con bò mẹ”. Tôi gật đầu nói với em:”Chú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!”.

Chị Loan ơi, mẹ Đốm nghèo gửi cho bé 1 chút gọi là thơm thảo :1:
________________________________________
Hien'smom
29/07/2006, 09:26 PM
Mẹ nó đừng nói thế tội chết. Ai cũng có tình cảm dành cho bé cả nhưng ở cương vị Lãnh đạo họ không thể xử lý tình huống thiên về tình cảm như chúng ta được bạn ạ! Còn gia đình ư? BV họ coi cái gọi là "gia đình" của bé chăng ra gì đâu, còn thua chúng ta nhiều.
@All: Sáng nay, muathu và MeKem có vào Bệnh viện với bé, đem cho bé quà của mẹ Cún Mai và sắm thêm cho bé ít đồ dùng cần thiết, ở chơi với con một lúc, muathu bế cho con uống sữa, bấm móng tay cho con và ru con ngủ xong mới về. Tình trạng sức khỏe con con khá hơn rồi, đã rút ống xung tiểu, con tự đi tiểu được, tuy vết thương ở đùi chưa lành hẳn nhưng cũng ổn định. Ở Khoa sản con cũng được chắm sóc chu đáo hơn, vết lở ở lưng đã lành lặn rồi ạ, không có gì đáng lo ngại, bây giờ bé đã rút xung tiểu và vết thương cũng còn nhỏ nên thỉnh thoảng ở đó họ cũng bế lên, nên các mẹ cứ yên tâm :8: :8: Có gì thay đổi MeKem sẽ thông tin liền cho các mẹ
@me2Xiu: Cảm ơn chị nhiều, nếu sau này các phương án bệnh viện đưa ra về ai sẽ nuôi bé không có chỗ nào hơn thì em sẽ giới thiệu họ về chùa
này :8: :8:
@chị LoanNP: em nhận được tin nhắn của chị nhưng không thể nhắn lại giúp chị, đến lúc vào mạng được thì....Chị nghĩ vậy cũng đúng thôi có gì đâu mà ngại ạ!

:12: đúng đấy vì họ là lãnh đao cương vi của họ khác, mà hôm nay cháu thế nào rồi các mẹ thông tin lại nhé, ở đây các mẹ ít được thông tin quá :24:
________________________________________
Me2Gau
30/07/2006, 10:13 AM
Giá mà mẹ đẻ bé con đọc được câu chuyện này:

BÒ MẸ ĐÃ NGẤT

Cô bé ấy khoảng 14,15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên cạnh chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.

- Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.

Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.

Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:

- Mày có hâm không đấy, Bò làm sao mà ngất được.

- Em này, chính em thấy này – Cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.

Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ. Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng…

Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ thấy cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.

Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo:”Cháu chỉ thương con bò mẹ”. Tôi gật đầu nói với em:”Chú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!”.

Chị Loan ơi, mẹ Đốm nghèo gửi cho bé 1 chút gọi là thơm thảo :1:
hu hu hu...
Khi mình nói, con bé mẹ kia một phần cũng là do thiếu giáo dục, không đủ nhận thức, thì ox mình bảo: "Động vật nó có được giáo dục không, nó có đủ nhận thức không?" Đúng thật là...

Nghe tin về em bé vậy là mừng rồi.
________________________________________
Mẹ Anchan
31/07/2006, 10:34 AM
Manly nói:
em sẽ gởi cho bé 100NG,em cũng mới có em bé mấy tháng.Đọc xong em cảm thấy thương em bé đó quá.Con em cũng con trai.chị ơi cho em goi tấm lòng người mẹ cho cháu với nhe chị.Hôm trước xem tivi thấy hình bé nút sữa mà em khóc quá trời!em k biết giúp bé bằng cách nào nữa.Hôm nay em lên DĐ thấy hội này em thấy hay quá!Chị giúp em nhe chuyển tiền đến cho bé.Bây giờ bé vẫn ở BV hả chị?gia đình bé có rước bé về k?sao họ ác thế.
________________________________________
muathu
31/07/2006, 12:15 PM
@Các mẹ: Trước khi về Quảng Nam mình nghĩ sẽ tìm được một cách gì đó giúp cho bé phần nào. Nhưng về bệnh viện vào thăm bé thì không gặp một người nhà nào của bé, và theo như các BS nói thì người nhà của bé không được phép thăm nom, chăm sóc gì cả, và họ cũng không có quyền gì, hiện tại BV vẫn cứ chăm sóc bé và cũng không biết tương lai bé về đâu. Sau khi thương lượng thuê người chăm bé không thành công mình thật buồn nhưng rồi cũng hiểu nhiều vấn đề, nhiều việc không đơn giản như mình suy nghĩ. Các mẹ WTT sẽ cố gắng tìm cách đem đến cho bé những gì tốt nhất trong phạm vi có thể các mẹ nhé
Hôm qua mình bận quá không vào thăm bé được, chỉ post lại chi tiết những gì mình và mẹ Kem đã thăm bé hôm thứ 7 thôi . Vào những lần thăm trước bé còn thông tiểu bằng ống nhỏ, đến sáng hôm thứ 7 bọn mình vào BS đã cho tháo xông tiểu bé tự đi tiểu được, vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, bé vẫn còn đang điều trị.
Bé nằm trong giường nhỏ, bên cạnh phòng trực của các BS, y tá khoa sản, khi nào bé khóc sẽ có người cho bú sữa và thay tả, mình và mẹ Kem mua cho bé bô, nước lọc Aquafina, bấm móng tay, khăn giấy vuông ...bế bé một lúc cho uống sữa, chắc được bế thích lắm nên bé cứ mở mắt tròn xoe nghe 2 cô nói chuyện, lâu lâu còn cười với hai cô nữa, ở chơi với bé thật lâu đến lúc bé ngủ mình và mẹ Kem mới về.
Ở Bệnh Viện có 1 cuốn sổ theo dõi những ai vào cho bé cái gì đều ghi sổ và ký vào đó cả, mình có qua nói chuyện với BS trực nhờ họ đổi sang cho bé uống sữa Friso 1 mình và mẹ Kem mua vào hôm 23/07 vì hiện bé đang uống hộp sữa Friso 2 của một người nào đó cho bé, và để lại số điện thoại của mẹ Kem nói với BS khi nào hết sữa hay bé cần gì cứ gọi cho mẹ Kem, mình đã nhờ Họa Mi mua 1 bình uống sữa Silve nano và núm vú nữa gửi vào cho bé, vì bình mẹ Cún Mai gửi vào thì núm vú không cùng loại, nên để đựng nước cho bé tráng miệng sau khi uống sữa. Bình sữa ở đây chỉ súc qua = nước lạnh không tiệt trùng gì cả nên mình mới mua Silve nano, cũng không tin vào quảng cáo lắm nhưng cũng hi vọng chút chút là nó có thể diệt khuẩn ...
Khi nào sắp xếp được các mẹ Quảng Nam lại vào thăm bé và post tình hình bé cho các mẹ biết với nhé :8:
Chi tiết thu chi vừa cập nhật ở phần chữ ký, các mẹ gửi tiền vào tài khoản mình vui lòng PM cho mình ngày gửi nhé, vì VCB tự nhiên hôm nay nó không cho xem chi tiết giao dịch theo ngày nữa, còn sót ai và nhầm lẫn gì thì ới mình với nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Mecunmimi
31/07/2006, 12:17 PM
Mẹ nó đừng nói thế tội chết. Ai cũng có tình cảm dành cho bé cả nhưng ở cương vị Lãnh đạo họ không thể xử lý tình huống thiên về tình cảm như chúng ta được bạn ạ! Còn gia đình ư? BV họ coi cái gọi là "gia đình" của bé chăng ra gì đâu, còn thua chúng ta nhiều.
@All: Sáng nay, muathu và MeKem có vào Bệnh viện với bé, đem cho bé quà của mẹ Cún Mai và sắm thêm cho bé ít đồ dùng cần thiết, ở chơi với con một lúc, muathu bế cho con uống sữa, bấm móng tay cho con và ru con ngủ xong mới về. Tình trạng sức khỏe con con khá hơn rồi, đã rút ống xung tiểu, con tự đi tiểu được, tuy vết thương ở đùi chưa lành hẳn nhưng cũng ổn định. Ở Khoa sản con cũng được chắm sóc chu đáo hơn, vết lở ở lưng đã lành lặn rồi ạ, không có gì đáng lo ngại, bây giờ bé đã rút xung tiểu và vết thương cũng còn nhỏ nên thỉnh thoảng ở đó họ cũng bế lên, nên các mẹ cứ yên tâm :8: :8: Có gì thay đổi MeKem sẽ thông tin liền cho các mẹ@me2Xiu: Cảm ơn chị nhiều, nếu sau này các phương án bệnh viện đưa ra về ai sẽ nuôi bé không có chỗ nào hơn thì em sẽ giới thiệu họ về chùa này :8: :8:
@chị LoanNP: em nhận được tin nhắn của chị nhưng không thể nhắn lại giúp chị, đến lúc vào mạng được thì....Chị nghĩ vậy cũng đúng thôi có gì đâu mà ngại ạ!

Biết được tin này em vui quá :11: :10: , mong trời phù hộ con có sức sống mãnh liệt để bù đắp lại những gì người thân đã lấy đi của con :12:

Chị Mẹ Kem ơi nếu mình không thuê được người ngoài vào chăm thì sao mình không đặt vấn đề với các y tá ở viện để họ ở lại làm thêm ngoài giờ có được không, họ vừa có chuyên môn lại đang làm ở viện nên em nghĩ sẽ rất có lợi cho tình hình sức khoẻ của bé .
Nếu họ ngại thì các chị cứ nói là những người khác có của (các mẹ WTT) thì các bác có công đừng có ngại miễn sao tốt cho bé là được mà. Em chỉ mong bé được bế ẵm, hôn hít, à ơi ru hời để bé cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp khi còn bé thôi (cái này rất tốt cho sự phát triển các giác quan của em bé :30: ).

Cảm ơn các mẹ trong đó thật nhiều vì những gì các chị đã làm được cho bé.
Các bác vào thăm bé cho em gửi bé mấy cái thơm vào :
- 2 má (mỗi bên 1 cái :11: )
- 2 tay (mỗi tay thơm 1 cái :11: )
- 1 cái lên trán và 1 cái thơm vào bụng nhé :6: Em nhờ đấy :3:

Đọc bài của bác Mùa thu thấy lòng sao dìu dịu lại, em tưởng tượng ra cảnh cu con mở đôi mắt tròn xoe và toét miệng cười với 2 mẹ sao mà đáng yêu thế. Đúng là bé thích được ẵm bồng rồi :8: :11:
________________________________________
Manly
31/07/2006, 01:48 PM
Ngày 31/07/2006 nhận 200K từ mẹ B.... :8:
________________________________________
muathu
01/08/2006, 10:36 AM
Chị Mẹ Kem ơi nếu mình không thuê được người ngoài vào chăm thì sao mình không đặt vấn đề với các y tá ở viện để họ ở lại làm thêm ngoài giờ có được không, họ vừa có chuyên môn lại đang làm ở viện nên em nghĩ sẽ rất có lợi cho tình hình sức khoẻ của bé .
Nếu họ ngại thì các chị cứ nói là những người khác có của (các mẹ WTT) thì các bác có công đừng có ngại miễn sao tốt cho bé là được mà. Em chỉ mong bé được bế ẵm, hôn hít, à ơi ru hời để bé cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp khi còn bé thôi (cái này rất tốt cho sự phát triển các giác quan của em bé :30: ).


Mình và mẹ Kem cũng có bàn đến vấn đề này rồi mẹ Mecunmimi à, nhưng đó là khoa sản rất đông bác sĩ và hộ lý, họ làm theo ca mình làm sao có thể bồi dưỡng cho tất cả mọi người, còn nếu người có người không thì có khi còn hại bé, những người không được nhận họ sẽ bảo thôi chị A,B gì đó có nhận tiền để chị ấy làm :2: nên cứ để họ làm theo trách nhiệm, hơn nữa mình có đưa tiền cho họ mà không giám sát được không biết họ có làm tốt không thì phí tiền các mẹ ủng hộ bé, các mẹ Quảng Nam sẽ cố gắng vào thăm bé và thông tin đến các mẹ.

Ngày 31/07 nhận 100K từ mẹ Quỳnh Phương :8:
Ngày 01/08 nhận 100K từ akai_usagi :8:
________________________________________
Manly
01/08/2006, 12:03 PM
H ơi, sáng nay chị ghé nhà em lấy 2 bịch kim chi, có gửi cho cô bé giúp việc 200K cho bé sơ sinh này, em nhận giúp chị nhé

Nhận 200K từ mẹ henny :8:
________________________________________
ALnML
01/08/2006, 02:19 PM
Ngày 30.07 nhận từ mẹ yêu ếch con 100K :8:
Ngày 30.07 nhận từ chị Dương bạn mẹ yêu ếch con 100K :8:
________________________________________
meCUHOI
01/08/2006, 04:37 PM
Không biết tình hình bé mấy hôm nay thế nào nhỉ các mẹ?
________________________________________
me_Chipxinh
01/08/2006, 05:00 PM
Mình ko dám đọc nhiều bài ở topic này, vì lần nào đọc rồi cũng :20:
Các mẹ update tình hình của bé đi ạ !
Giá mà bé được ra HN để mình có thể chăm sóc bé được chút nào !
________________________________________
Manly
02/08/2006, 07:40 AM
Nhận 300K từ gia đình boBim2 gửi cho bé :8: :8:
________________________________________
MeKem
02/08/2006, 09:36 PM
Chiều tối nay MeKem và muathu có vào thăm bé, bé đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi, sức khoẻ tiến triển tốt, chị NHS khoe đã được 3kg (bị mất 1 chân và sau 1 thời gian điều trị mà được như thế cũng tốt lắm rồi ạ). Trộm vía, bé ngoan lắm, không khóc tí nào, đang ngủ mà bị bế dậy cũng chỉ mở mắt nhìn thôi chứ không khóc, còn cười nữa chứ! Muathu có chụp một số ảnh của bé, chị ấy sẽ post tình hình cụ thể và ảnh lên để các mẹ xem nhé! :8: :8:
________________________________________
AnNguyen
02/08/2006, 10:15 PM
Chị Hương ơi em gửỉ ủng hộ bé một chút qua tài khoản .....65516. Chị check hộ em với nhé, nhỡ đâu lại bị trả lại như lần trước :2:
________________________________________
Manly
03/08/2006, 08:04 AM
Chị Hương ơi em gửỉ ủng hộ bé một chút qua tài khoản .....65516. Chị check hộ em với nhé, nhỡ đâu lại bị trả lại như lần trước :2:

Em ơi, chị chưa nhận được, em gửi từ hôm nào thế, em ra NH hỏi lại xem sao?

Nghe tin con khỏe mạnh mừng quá :8:
________________________________________
muathu
03/08/2006, 08:11 AM
Chào tất cả các mẹ WTT, con tên Nguyễn Chiến Thắng tên này cũng do một mẹ WTT đặt tên cho con, có thật nhiều ý nghĩa các mẹ nhé, sức khoẻ con tốt rồi các mẹ ạ, vết thương đã liền sẹo, chỉ còn ở đùi cũng sắp lành rồi, con được các cô ở đây khen ngoan và dễ thương nữa, tí nữa mẹ muathu sẽ post ảnh con để các mẹ xem con có dễ thương thật không nhé.

Mẹ muathu bảo con có rất nhiều mẹ, con thật vui quá, cuộc sống của con ở đây tạm ổn, tuy cũng hơi buồn chút vì ít có người bế con lắm, cứ có ai bế con nói chuyện là con cười cảm ơn ngay, đau đớn bao nhiêu con cũng chịu đựng được các mẹ ạ, lúc bế lên con hơi nhăn mặt tí xong lại cười ngay, mẹ muathu và mẹ Kem bảo con thật phi thường, ai cũng khen con hết vui quá.

Con cũng chưa biết sắp tới như thế nào, con nghe mẹ muathu và mẹ Kem nói chuyện với nhau cuối tuần này mới có thời gian tìm hiểu thêm tình hình tương lai của con như thế nào, con thật cảm ơn các mẹ nhiều quá, thôi con cũng kể chuyện với các mẹ dài dòng rồi, hôm nào có gì mới con lại nhờ mẹ muathu hay mẹ Kem post bài gúp con chứ ở đây có Internet gì đâu, toàn dao kéo với thuốc men chán quá các mẹ ạ, cho con gửi nhiều nụ hôn đến các mẹ :8: :8: :8:

Ảnh con đây các mẹ:

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/5317scd.jpg?phoMV0EBf3n7qNIK
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/d930scd&.src=ph
________________________________________
Manly
03/08/2006, 08:18 AM
Trông ảnh con sao yêu thế :8: , cám ơn mẹ muathu và mẹKem đã vất vả, tặng cho hai mẹ nè :11: :11: :11:
________________________________________
AnNguyen
03/08/2006, 08:22 AM
Em ơi, chị chưa nhận được, em gửi từ hôm nào thế, em ra NH hỏi lại xem sao?

Nghe tin con khỏe mạnh mừng quá :8:
Hic, bạn em nó gửi hộ từ mấy hôm trước. Để em bảo nó hỏi lại xem thế nào. Sao mà giúp đỡ bé cũng khó thế không biết :20:
________________________________________
Manly
03/08/2006, 08:32 AM
Hic, bạn em nó gửi hộ từ mấy hôm trước. Để em bảo nó hỏi lại xem thế nào. Sao mà giúp đỡ bé cũng khó thế không biết :20:
EM ơi, bạn em gửi bao nhiêu tiền, em hỏi bạn em gửi từ TK hay là gửi qua NH nhé, chị có nhận được tiền ghi "ung ho tre em ngheo(TT tai CN cap 2 -Ky Dong -Q3_TP HCM)" của ai không biết, chị có hỏi bên topic quỹ MN đó
________________________________________
bebive
03/08/2006, 08:57 AM
Chào tất cả các mẹ WTT, con tên Nguyễn Chiến Thắng tên này cũng do một mẹ WTT đặt tên cho con, có thật nhiều ý nghĩa các mẹ nhé, sức khoẻ con tốt rồi các mẹ ạ, vết thương đã liền sẹo, chỉ còn ở đùi cũng sắp lành rồi, con được các cô ở đây khen ngoan và dễ thương nữa, tí nữa mẹ muathu sẽ post ảnh con để các mẹ xem con có dễ thương thật không nhé.

Mẹ muathu bảo con có rất nhiều mẹ, con thật vui quá, cuộc sống của con ở đây tạm ổn, tuy cũng hơi buồn chút vì ít có người bế con lắm, cứ có ai bế con nói chuyện là con cười cảm ơn ngay, đau đớn bao nhiêu con cũng chịu đựng được các mẹ ạ, lúc bế lên con hơi nhăn mặt tí xong lại cười ngay, mẹ muathu và mẹ Kem bảo con thật phi thường, ai cũng khen con hết vui quá.

Con cũng chưa biết sắp tới như thế nào, con nghe mẹ muathu và mẹ Kem nói chuyện với nhau cuối tuần này mới có thời gian tìm hiểu thêm tình hình tương lai của con như thế nào, con thật cảm ơn các mẹ nhiều quá, thôi con cũng kể chuyện với các mẹ dài dòng rồi, hôm nào có gì mới con lại nhờ mẹ muathu hay mẹ Kem post bài gúp con chứ ở đây có Internet gì đâu, toàn dao kéo với thuốc men chán quá các mẹ ạ, cho con gửi nhiều nụ hôn đến các mẹ :8: :8: :8:

Ảnh con đây các mẹ:

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/5317scd.jpg?phoMV0EBf3n7qNIK
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/d930scd&.src=ph
mừng quá các mẹ ơi :8: :8: :8:
________________________________________
bebive
03/08/2006, 08:59 AM
Chào tất cả các mẹ WTT, con tên Nguyễn Chiến Thắng tên này cũng do một mẹ WTT đặt tên cho con, có thật nhiều ý nghĩa các mẹ nhé, sức khoẻ con tốt rồi các mẹ ạ, vết thương đã liền sẹo, chỉ còn ở đùi cũng sắp lành rồi, con được các cô ở đây khen ngoan và dễ thương nữa, tí nữa mẹ muathu sẽ post ảnh con để các mẹ xem con có dễ thương thật không nhé.

Mẹ muathu bảo con có rất nhiều mẹ, con thật vui quá, cuộc sống của con ở đây tạm ổn, tuy cũng hơi buồn chút vì ít có người bế con lắm, cứ có ai bế con nói chuyện là con cười cảm ơn ngay, đau đớn bao nhiêu con cũng chịu đựng được các mẹ ạ, lúc bế lên con hơi nhăn mặt tí xong lại cười ngay, mẹ muathu và mẹ Kem bảo con thật phi thường, ai cũng khen con hết vui quá.

Con cũng chưa biết sắp tới như thế nào, con nghe mẹ muathu và mẹ Kem nói chuyện với nhau cuối tuần này mới có thời gian tìm hiểu thêm tình hình tương lai của con như thế nào, con thật cảm ơn các mẹ nhiều quá, thôi con cũng kể chuyện với các mẹ dài dòng rồi, hôm nào có gì mới con lại nhờ mẹ muathu hay mẹ Kem post bài gúp con chứ ở đây có Internet gì đâu, toàn dao kéo với thuốc men chán quá các mẹ ạ, cho con gửi nhiều nụ hôn đến các mẹ :8: :8: :8:

Ảnh con đây các mẹ:

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/5317scd.jpg?phoMV0EBf3n7qNIK
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/d930scd&.src=ph
Mừng quá :8: :8: :8:
________________________________________
ALnML
03/08/2006, 09:03 AM
Ngày 02.08 lúc 16.20 nhận số tiền 100K của betixiu (100K tới bé Hưng chuyển sang topic bên đó ) :8:
Ngày 02.08 nhận 100K của mẹ Pisces :8:
________________________________________
MebeMit
03/08/2006, 09:33 AM
Ôi con đáng yêu quá
Thương con quá
Mẹ muathu và mẹ Kem ơi, thơm con hộ em 1000 cái nhé.
Cám ơn hai mẹ nhiều nhiều
________________________________________
canary
03/08/2006, 09:37 AM
Mình ko dám đọc nhiều bài ở topic này, vì lần nào đọc rồi cũng :20:
Các mẹ update tình hình của bé đi ạ !
Giá mà bé được ra HN để mình có thể chăm sóc bé được chút nào !
Híc, mình cũng thế, từ lúc biết tin này lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của bé :20: . Biết có topic này nhưng ko dám vào đọc từ đầu nữa, gần đây thấy bé đã khoẻ hơn, nhất là lại được các mẹ quan tâm, yêu thương như vậy, mừng quá :8:. Cầu Trời Phật luôn luôn phù hộ cho con :63: :63: :63:
________________________________________
Manly
03/08/2006, 09:38 AM
Nhận 100K từ mẹ Em Dưa :8:
________________________________________
Bi đi xe đạp
03/08/2006, 09:53 AM
Nhìn ảnh bé con yêu quá! Con sẽ thông minh lắm các mẹ nhỉ! Con đúng là có sức sống mãnh liệt.
________________________________________
Pisces
03/08/2006, 10:00 AM
Con đáng yêu quá đi mất.Chắc lớn lên con sẽ rất đẹp trai đây :8: :8: :8: Em save hết vào computer rùi,để dành ngắm dần.hihi... :11: :11: :11:

________________________________________
Nghé còi
03/08/2006, 10:32 AM
Mừng quá khi nhìn thấy hình con như vậy. Cảm ơn mẹ muathu và meKem nhiều nhe!
________________________________________
mẹ sáo
03/08/2006, 10:44 AM
Con đáng yêu và xinh trai quá. Mình ngắm ảnh mà chỉ ước giá được ôm con và thơm thật nhiều vào cái má hồng hào của con. Và lại càng thương con hơn. Mẹ muathu, mẹ Kem... ơi, nhờ cả ở các mẹ chăm nom con nhé. :8: Các mẹ thấy cần phải làm gì tốt nhất cho con thì ới một câu, các mẹ WTT chắc chắn sẽ sẵn lòng dành thật nhiều tình yêu cho con. Chúng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi con, sẽ chăm nom con thật thật lâu cho đến khi con khôn lớn nhé.
________________________________________
Big Diamond
03/08/2006, 10:55 AM
Chào tất cả các mẹ WTT, con tên Nguyễn Chiến Thắng tên này cũng do một mẹ WTT đặt tên cho con, có thật nhiều ý nghĩa các mẹ nhé, sức khoẻ con tốt rồi các mẹ ạ, vết thương đã liền sẹo, chỉ còn ở đùi cũng sắp lành rồi, con được các cô ở đây khen ngoan và dễ thương nữa, tí nữa mẹ muathu sẽ post ảnh con để các mẹ xem con có dễ thương thật không nhé.

Mẹ muathu bảo con có rất nhiều mẹ, con thật vui quá, cuộc sống của con ở đây tạm ổn, tuy cũng hơi buồn chút vì ít có người bế con lắm, cứ có ai bế con nói chuyện là con cười cảm ơn ngay, đau đớn bao nhiêu con cũng chịu đựng được các mẹ ạ, lúc bế lên con hơi nhăn mặt tí xong lại cười ngay, mẹ muathu và mẹ Kem bảo con thật phi thường, ai cũng khen con hết vui quá.

Con cũng chưa biết sắp tới như thế nào, con nghe mẹ muathu và mẹ Kem nói chuyện với nhau cuối tuần này mới có thời gian tìm hiểu thêm tình hình tương lai của con như thế nào, con thật cảm ơn các mẹ nhiều quá, thôi con cũng kể chuyện với các mẹ dài dòng rồi, hôm nào có gì mới con lại nhờ mẹ muathu hay mẹ Kem post bài gúp con chứ ở đây có Internet gì đâu, toàn dao kéo với thuốc men chán quá các mẹ ạ, cho con gửi nhiều nụ hôn đến các mẹ :8: :8: :8:

Ảnh con đây các mẹ:

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/5317scd.jpg?phoMV0EBf3n7qNIK
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/d930scd&.src=ph
Nhìn con trai đáng yêu quá :11: càng thấy thương con hơn :8:. Chúc con sẽ luôn CHẾN THẮNG và vượt lên số phận, các mẹ luôn ở bên con :8: :8: :8: :8: :8:
Cám ơn mẹ Kem và mẹ Mùa thu nhiều nhiều lắm, con trai cần gì thì các mẹ thông báo cho cả nhà cùng biết với nhé :11:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

MeBrandon
03/08/2006, 11:27 AM
Trông con đáng yêu quá. Cám ơn MeKem va Muathu nhiêu lắm. Các mẹ sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn con a!
Ps: Mẹ ruột của em có đến thăm em ko 2 chị?
Em muốn gừi thêm cho bé ít tiền vậy gửi vào tk muathu hay la Manly tiện hơn?
________________________________________
BONBON-1208
03/08/2006, 12:38 PM
Ngày nào em cững vào diễn đàm để xem tình hình sức khoe của con như thế nào. Được tin của MẹKem và Mua thu mừng quá, hình con xinh trai lắm. Con rất ngoan đau thế mà cũng k khóc. Mình là người lớn đứt tay còn cảm thấy đau thế mà con....
Cám ơn MẹKem và Muathu nhiêu lắm. :8: :8:
________________________________________
phuongconco
03/08/2006, 12:44 PM
Mình luôn tin rằng bé Chiến Thắng của chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp sau này vì bé đã chứng tỏ một nghị lực phi thường ngay từ thuở ấu thơ và chính tình yêu thương chân thành của tất cả chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bé để bước đi trên đường đời. Chúng mình hãy cùng nhau theo sát bé và giúp bé đến khi lớn khôn nhé !
________________________________________
trucmai
03/08/2006, 12:49 PM
Ừ, hình bé con xinh quá, gương mặt như thiên thần. Cầu mong sao sau này con cũng có một tấm lòng trong trẻo như gương mặt con lúc này, đừng đau đớn.
Còn bản thân mình thì lại đau cuộn lên. Nếu con mẹ bé đang đứng trước mặt mình, không biết sẽ làm gì nữa. Bởi vậy nên sáng đã vào xem hình con rồi, nhưng phải để lòng tĩnh lại mới dám viết vài dòng.......
________________________________________
cunconxinhdep
03/08/2006, 01:34 PM
Các mẹ ơi xem ảnh con mừng quá, con xinh lắm, chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp trai phải không các mẹ.
Ước gì con ở HN, chắc sẽ có nhiều mẹ chăm cho con hơn.
Cám ơn mẹ muathu và mẹ kem nhé, hai mẹ thật vất vả. :8: hai mẹ hôn con hộ mình với nhé :11: :11: :11:
________________________________________
haigau
03/08/2006, 02:01 PM
Nhìn ảnh bé con đáng yêu quá. Sức khoẻ bé tiến triển tốt thế mình cũng thật mừng. Ông trời có thương bé và đã bù đắp thêm cho bé rồi.
________________________________________
muathu
03/08/2006, 02:10 PM
Trông con đáng yêu quá. Cám ơn MeKem va Muathu nhiêu lắm. Các mẹ sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn con a!
Ps: Mẹ ruột của em có đến thăm em ko 2 chị?
Em muốn gừi thêm cho bé ít tiền vậy gửi vào tk muathu hay la Manly tiện hơn?

Mẹ ruột của bé không được phép nuôi bé, mà cũng không thấy bóng dáng đâu, các Y tá, Hộ lý nói với bọn mình gia đình họ cũng chẳng tha thiết gì không thấy ai cả. MeBrandon có thể gửi vào tài khoản nào cũng được, khi nào có người nhận nuôi chính thức hay gửi bé đi đâu cả các khoản tiền sau khi chi phí cho bé còn lại sẽ gửi cho bé :8:

@ love all: Ở đây không lạnh bạn ạ, tháng 10 trở đi mới lạnh, cuối tuần sau bạn mình sẽ ở Sài Gòn về Đà Nẵng nếu được bạn liên lạc với Manly vì mẹ ấy cũng gửi một số đồ cho bé, mình có đưa số điện thoại và địa chỉ bạn mình rồi :6:

Ngày 03/08 nhận từ mẹ meKity số tiền 100K :8:
________________________________________
2 nhóc tì
03/08/2006, 03:10 PM
Mẹ ruột của bé không được phép nuôi bé, mà cũng không thấy bóng dáng đâu, các Y tá, Hộ lý nói với bọn mình gia đình họ cũng chẳng tha thiết gì không thấy ai cả. MeBrandon có thể gửi vào tài khoản nào cũng được, khi nào có người nhận nuôi chính thức hay gửi bé đi đâu cả các khoản tiền sau khi chi phí cho bé còn lại sẽ gửi cho bé :8:

@ love all: Ở đây không lạnh bạn ạ, tháng 10 trở đi mới lạnh, cuối tuần sau bạn mình sẽ ở Sài Gòn về Đà Nẵng nếu được bạn liên lạc với Manly vì mẹ ấy cũng gửi một số đồ cho bé, mình có đưa số điện thoại và địa chỉ bạn mình rồi :6:

Ngày 03/08 nhận từ mẹ meKity số tiền 100K :8:

Nhìn con trai xinh xắn, đáng yêu mà thấy thương xót quá đi! Mình đang rớt nước mắt vì thương bé. Tại sao lại số bé bất hạnh thế?!
Giận những người lớn vô tâm quá!

Muathu ơi, mình muốn gửi giúp bé ít tiền và quần áo sơ sinh. Tiền thì mình sẽ gửi về TK ở ĐN phải ko? Còn quần só thì gửi bằng cách nào cho tiện nhất nhỉ?
Thành viên của WTT ở Hà nội. TKS.
________________________________________
2 nhóc tì
03/08/2006, 03:27 PM
Trông ảnh con sao yêu thế :8: , cám ơn mẹ muathu và mẹKem đã vất vả, tặng cho hai mẹ nè :11: :11: :11:


Me "Manly" oi, "PM" la cai gi the de minh biết neu gui vao TK cua Quy Miên nam? TKS. :6:
Mình đã ra NH để chuyển tiền. Anyway, ko biết địa chỉ NH Vietcombank, chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng là ở quận huyện nào? :6:

Còn TK của Muathu thì thiếu tên TK? Cho mình biết với?
________________________________________
2 nhóc tì
03/08/2006, 03:29 PM
Mẹ ruột của bé không được phép nuôi bé, mà cũng không thấy bóng dáng đâu, các Y tá, Hộ lý nói với bọn mình gia đình họ cũng chẳng tha thiết gì không thấy ai cả. MeBrandon có thể gửi vào tài khoản nào cũng được, khi nào có người nhận nuôi chính thức hay gửi bé đi đâu cả các khoản tiền sau khi chi phí cho bé còn lại sẽ gửi cho bé :8:

@ love all: Ở đây không lạnh bạn ạ, tháng 10 trở đi mới lạnh, cuối tuần sau bạn mình sẽ ở Sài Gòn về Đà Nẵng nếu được bạn liên lạc với Manly vì mẹ ấy cũng gửi một số đồ cho bé, mình có đưa số điện thoại và địa chỉ bạn mình rồi :6:

Ngày 03/08 nhận từ mẹ meKity số tiền 100K :8:

A, Tên TK là gì hả Muathu ơi?
:6:
________________________________________
2 nhóc tì
03/08/2006, 04:19 PM
Mình đã đến chuyển tiền qua NH. Tuy nhiên, thiếu tên TK ở ĐN của Muathu? Còn TK Vietcombank, chi nhánh cấp 2 kỳ Đồng của mẹ "manly" thì địa chỉ ở quận, huyện nào chính xác? Cho mình biết với???
________________________________________
2 nhóc tì
03/08/2006, 04:35 PM
TK chi tiết của mình :
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh cấp 2 Kỳ Đồng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tên t/k: Đòan Xuân Hương
Số t/k: 007.1.00.3141092 VND

:8: :8: :8:

Hi, mình vừa mò ra đ/c đầy đủ TK của mẹ Manly và đã chuyển 200K giúp bé sơ sinh rồi. Kiểm tra giúp mình nhé.
Hãy cùng nhau giúp em nhỏ đáng thương các bạn nhé! Mong bé lớn khôn tùng ngày và sẽ gặp nhiều may mắn! :6:
________________________________________
hoami
04/08/2006, 08:05 AM
Chào tất cả các mẹ WTT, con tên Nguyễn Chiến Thắng tên này cũng do một mẹ WTT đặt tên cho con, có thật nhiều ý nghĩa các mẹ nhé, sức khoẻ con tốt rồi các mẹ ạ, vết thương đã liền sẹo, chỉ còn ở đùi cũng sắp lành rồi, con được các cô ở đây khen ngoan và dễ thương nữa, tí nữa mẹ muathu sẽ post ảnh con để các mẹ xem con có dễ thương thật không nhé.

Mẹ muathu bảo con có rất nhiều mẹ, con thật vui quá, cuộc sống của con ở đây tạm ổn, tuy cũng hơi buồn chút vì ít có người bế con lắm, cứ có ai bế con nói chuyện là con cười cảm ơn ngay, đau đớn bao nhiêu con cũng chịu đựng được các mẹ ạ, lúc bế lên con hơi nhăn mặt tí xong lại cười ngay, mẹ muathu và mẹ Kem bảo con thật phi thường, ai cũng khen con hết vui quá.

Con cũng chưa biết sắp tới như thế nào, con nghe mẹ muathu và mẹ Kem nói chuyện với nhau cuối tuần này mới có thời gian tìm hiểu thêm tình hình tương lai của con như thế nào, con thật cảm ơn các mẹ nhiều quá, thôi con cũng kể chuyện với các mẹ dài dòng rồi, hôm nào có gì mới con lại nhờ mẹ muathu hay mẹ Kem post bài gúp con chứ ở đây có Internet gì đâu, toàn dao kéo với thuốc men chán quá các mẹ ạ, cho con gửi nhiều nụ hôn đến các mẹ :8: :8: :8:

Đọc cái này thấy cảm động quá.
________________________________________
Manly
04/08/2006, 09:15 AM
Hic, bạn em nó gửi hộ từ mấy hôm trước. Để em bảo nó hỏi lại xem thế nào. Sao mà giúp đỡ bé cũng khó thế không biết :20:

Nhận 200K từ mẹ AnNguyen :8:
Nhận 100K từ mẹ Yummy :8:
________________________________________
Manly
04/08/2006, 09:20 AM
Hi, mình vừa mò ra đ/c đầy đủ TK của mẹ Manly và đã chuyển 200K giúp bé sơ sinh rồi. Kiểm tra giúp mình nhé.
Hãy cùng nhau giúp em nhỏ đáng thương các bạn nhé! Mong bé lớn khôn tùng ngày và sẽ gặp nhiều may mắn! :6:

Chị ơi, có phải chị gửi qua NH, và viết "ck.NH huong:" không? :8:
________________________________________
cunconxinhdep
04/08/2006, 10:14 AM
Mẹ Mainly ơi, em gửi cho bé 200 từ TK.... 1246807 ngày 3/8 nhé. :1:
________________________________________
cunconxinhdep
04/08/2006, 10:14 AM
Mẹ Mainly ơi, em gửi cho bé 200 từ TK.... 1246807 (Nguyễn Minh Tuấn) ngày 3/8 nhé. :1:
________________________________________
Timay
04/08/2006, 10:19 AM
Trông con xinh ghê, Manly ơi , tớ gủi 100k từ TK:611683 (VCB) nhé.tks nhiều nhiều
________________________________________
2 nhóc tì
04/08/2006, 10:51 AM
Chị ơi, có phải chị gửi qua NH, và viết "ck.NH huong:" không? :8:

Mình gửi qua NH Indovina ở HN, đến đ/c TK của mẹ Manly ở chi nhánh Kỳ Đồng, quận 3, HCMC. ND là: "giúp đỡ bé sơ sinh ở QN. Mẹ 2 nhoctì" (Thu Hằng). Chắc sáng nay (4/8) NH mới chuyển tiền.

Thương bé con quá! :6:
________________________________________
ALnML
04/08/2006, 11:20 AM
Ngày 04.08 nhận từ mẹ canary túi quần áo sơ sinh, sữa tắm bình sữa và 200K cho bé :8:
________________________________________
Mehieungoan
04/08/2006, 11:27 AM
Trời ơi, nhìn ảnh con xinh xắn khôi ngô càng thấy đau lòng con ơi!!! Mong rằng ông trời sẽ bù trừ cho con những nỗi đau con phải gánh chịu. Thương con thắt cả ruột gan vào con giai ạ, giá con ở ngoài này cho các mẹ đến thăm.
Cảm ơn hai mẹ Đà Nẵng đã cho chúng mình được thấy con tận mắt. Con thật khỏe mạnh, đáng yêu và thật kiên cường...Con của các mẹ WTT chúng mình.
________________________________________
Manly
04/08/2006, 01:06 PM
Trông con xinh ghê, Manly ơi , tớ gủi 100k từ TK:611683 (VCB) nhé.tks nhiều nhiều

Nhận 100K từ mẹ Timay :8:

Mình gửi qua NH Indovina ở HN, đến đ/c TK của mẹ Manly ở chi nhánh Kỳ Đồng, quận 3, HCMC. ND là: "giúp đỡ bé sơ sinh ở QN. Mẹ 2 nhoctì" (Thu Hằng). Chắc sáng nay (4/8) NH mới chuyển tiền.

Thương bé con quá! :6:

Cái này em chưa nhận được ah? :8:
________________________________________
Moc's
04/08/2006, 01:25 PM
Ngày 04.08 nhận từ mẹ canary túi quần áo sơ sinh, sữa tắm bình sữa và 200K cho bé :8:

Chi Loan oi,

Mẹ con em vừa chuyển 200K vào TK của chị, trong đó 100K dành cho bé Hưng, 100K dành cho bé sơ sinh ở Quảng Nam. Thương các bé con lắm lắm!

TK của em: 0021001231461.
________________________________________
Bòbê
04/08/2006, 02:02 PM
Nhìn con kháu khỉnh lên nhiều em mừng quá. Chúc con luôn mạnh khoẻ nha.
Thấy con lớn hơn rất nhiều các mẹ nhỉ.

Mẹ Muathu ơi, đến 12/8 có mẹ Vân ở Hà nội vào đó em sẽ gửi một số đồ cho con nha.
________________________________________
mẹ Tùng Quân
06/08/2006, 08:31 AM
Manly à
Mẹ Tùng Quân có gửi cho con Chiến Thắng 300.000 đ ngày 2/8/2006 số tài khoản 00...1385 - N.T.Loan.
Bạn kiểm tra giúp mình đã nhận được chưa nhé
Cám ơn bạn đã chăm lo tới con chúc bạn mạnh khoẻ để chăm Chiến Thắng và gửi tới con muôn vàn tình thương, hàng trăm cái hôn. Thương con nhiều
________________________________________
me So
06/08/2006, 10:31 AM
Gui hai mẹ ở Đà Nẵng!
em bây giờ mới đọc và xem ảnh của Chiến Thắng.Thật sự xót xa quá! Em rất mưốn cùng các mẹ đong góp chút ít cho con.Chị cho em địa chỉ để em gửi ít đồ nhé.Thanks các chị
________________________________________
muathu
07/08/2006, 08:23 AM
Thứ 7 vừa rồi, mình có vào thăm bé và hỏi về việc bé đã có tổ chức nào nhận nuôi hay chưa, bệnh viện nói hiện tại bé vẫn còn phải điều trị ít nhất 1 tháng cho lành lặn hẳn, nếu muốn xin con nuôi hay tổ chức nào thì để thứ 2 này họp BV họ mới đề đạt và xem các thủ tục như thế nào. Tuy nhiên BS có nói bé sẽ phải chuyển giới tính hay điều trị nội tiết, điều này mẹ nào xem thời sự lúc 7h hôm thứ 7 sẽ rõ, trước đây mình vào thăm bé không thấy ai đề cập đến vấn đề này :2:

Sức khoẻ bé vẫn tốt, bé chỉ thuận một bên nên đầu bé móp một bên thương lắm, các y tá nói hiện tại bệnh viện còn phải tập cái chân còn lại cho bé, do mất cân đối nên bé rất khó cử động chân còn lại sợ để lâu sẽ bị liệt :2:

Tình hình bé là như vậy, vì là đầu tháng nên mẹ Kem rất bận, phải làm luôn ngoài giờ, vài hôm nữa mẹ Kem sẽ thăm bé và post thông tin nhiều hơn cho các mẹ nhé ...Còn về việc liên hệ đưa bé về chùa hay nhận làm con nuôi mình sẽ thông tin đến các mẹ sau khi họ đã họp và bàn bạc nhé.

@Các mẹ: Mình có nói xin đặt cho bé tên Nguyễn Chiến Thắng nhưng các chị ở Khoa Sản lại đặt cho bé cái tên là Võ Danh Phúc (Nghĩa là vô danh và có phúc mới sống được, mình không thích cái tên này bằng Nguyễn Chiến Thắng cái tên sau sẽ luôn nhắc nhở bé phải chiến thắng sau này) mình cũng có nêu ý nghĩa của tên này như một mẹ WTT mình quên tên đã nghĩ ra cho bé nhưng chưa biết thế nào, họ nói sẽ làm cho con một cái lễ đầy tháng nho nhỏ nữa :8:

Còn việc nữa các mẹ muốn gửi đồ cho bé thì hãy gửi đồ lớn hơn, đừng gửi đồ sơ sinh nữa, vì đồ sơ sinh hiện bé đã đủ dùng, những thứ bé thường xuyên dùng như khăn ướt hay giấy vuông lót tả thì luôn luôn cần :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
07/08/2006, 09:14 AM
Mình gửi qua NH Indovina ở HN, đến đ/c TK của mẹ Manly ở chi nhánh Kỳ Đồng, quận 3, HCMC. ND là: "giúp đỡ bé sơ sinh ở QN. Mẹ 2 nhoctì" (Thu Hằng). Chắc sáng nay (4/8) NH mới chuyển tiền.

Thương bé con quá! :6:

Nhận 200K từ mẹ 2 nhóc tì :8:

Manly à
Mẹ Tùng Quân có gửi cho con Chiến Thắng 300.000 đ ngày 2/8/2006 số tài khoản 00...1385 - N.T.Loan.
Bạn kiểm tra giúp mình đã nhận được chưa nhé
Cám ơn bạn đã chăm lo tới con chúc bạn mạnh khoẻ để chăm Chiến Thắng và gửi tới con muôn vàn tình thương, hàng trăm cái hôn. Thương con nhiều

Nhận 300K từ mẹ Tùng Quân :8:
________________________________________
MeBob0710
07/08/2006, 10:35 AM
Nhìn con kháu khỉnh lên nhiều em mừng quá. Chúc con luôn mạnh khoẻ nha.
Thấy con lớn hơn rất nhiều các mẹ nhỉ.

Mẹ Muathu ơi, đến 12/8 có mẹ Vân ở Hà nội vào đó em sẽ gửi một số đồ cho con nha.

Me Bòbê ơi, em cũng muốn gửi một ít giấy lót tã và khăn ướt vào cho bé, không biết có thể nhờ "mẹ Vân" mà chị nói ở trên không? Thương bé quá đi thôi.
________________________________________
MeBrandon
07/08/2006, 12:19 PM
Hôm nay đi thăm người bạn mới sanh trong bệnh viên . Nhìn con nó , chợt nhớ đến bé, 1 ngày tuổi bé bỏng lắm mà con bị vứt chơ vơ giữa vườn lanh lẽo thật là đau lòng quá con ơi ! Con cần lắm vòng tay người Mẹ , cần hơi ầm vậy mà... Thương con quá!
To Muathu: Mẹ em mới chuyển 150$ vào tk chị. Chị đã nhận được chưa?
________________________________________
muathu
07/08/2006, 12:30 PM
Tội cho con qua! Sao con phải khồ thế này.
To Muathu : Me em mới chuyền 150$ vào tk chị , chị đã nhận được chưa?

Mình đã nhận được rồi meBrandon à, tổng số tiền đã quy đổi ra là 2.401.200 đồng, cảm ơn sự quan tâm của bạn và các bạn nhé :8:
________________________________________
meocon97
07/08/2006, 01:01 PM
Nhìn em bé trông trộm vía thật kháu khỉnh, tròn trịa, trắng trẻo. Mẹ ruột lẫn gia đình bé thật không còn là người nữa. Sinh con ra, là người, là một sinh linh chứ có phải là đồ vật đâu mà muốn vứt lúc nào thì vứt. Thật tàn nhẫn quá, trên đời này sao có người tàn nhẫn đến vậy. Hy vọng bé mong ăn chóng lớn để khoẻ mạnh hơn.
________________________________________
lovecloud
07/08/2006, 02:31 PM
Úi giời ơi, em gửi đến 10 lần mà toàn báo lỗi.
Không biết chị Bò bê nói đến mẹ Vân nào, còn em cũng tên là Vân nhưng chưa được làm mẹ vì còn độc thân. 12/8 em vào ĐN, nếu chị gửi đồ cho bé thì liên hệ em trước Thứ 5 vì thứ 5,6 em bận phục vụ mấy cuộc họp nên em không gặp chị được.
________________________________________
Manly
07/08/2006, 03:39 PM
Lý ơi, mình chiều nay mình sẽ chuyển cho Lý 5.150K của Yến (ID: Vì bé yêu.) quyên góp của công ty và bạn bè :6:

1. Công ty TNHH Giao nhận vận tải AA :8:
Đ/c: 44 Võ Văn Tần, Q3. 9330369
Giám đốc: MR Trần Quý Dương
Số tiền: 3.250.000

2. Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil :8:
Đ/c: 29 Lê Duẩn, Q.1, TP HCM. 8275755
Giám đốc: MR Vũ Quang Huy
Số tiền: 700.000

3. Một khách hàng tốt bụng :8:
Khách sạn Ngọc Vân
Đ/c: 63 Nguyễn Thiện Thuật, Q1
Số tiền: 200.000

4. Yến - Vì bé yêu. :8:
Số tiền: 1.000.000

Cùng một số đồ sơ sinh và sữa, mình sẽ gửi sau nhé :11:
________________________________________
meCUHOI
07/08/2006, 03:51 PM
con mình còn bé quá ko thể dứt ra đi được chứ mình muốn vào trong đó thăm thằng cún đó quá. Chẳng có gì đánh đổi được những nỗi đau của con. Mình biết mình cũng chẳng thể nào nhận nó làm con nuôi, trong khi con mình hiện rất sung sướng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà; điều đó làm mình day dứt lắm mà ko biết phải làm sao. Mong rằng các bác sỹ tận tâm sẽ giữ cho cún được bên chân lành lặn, ít ra sau này còn đi được bằng nạng chứ đừng.....
Thương quá các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
________________________________________
MeBob0710
07/08/2006, 05:02 PM
Úi giời ơi, em gửi đến 10 lần mà toàn báo lỗi.
Không biết chị Bò bê nói đến mẹ Vân nào, còn em cũng tên là Vân nhưng chưa được làm mẹ vì còn độc thân. 12/8 em vào ĐN, nếu chị gửi đồ cho bé thì liên hệ em trước Thứ 5 vì thứ 5,6 em bận phục vụ mấy cuộc họp nên em không gặp chị được.

Mình vừa gửi PM cho Vân đấy. Check nhé.
________________________________________
Manly
08/08/2006, 07:58 AM
Nhận 1000K từ mẹ CuBonCuaMe :8:
________________________________________
Manly
08/08/2006, 11:42 AM
Nhận 200K từ mẹ cunconxinhdep :8:
________________________________________
muathu
09/08/2006, 09:53 AM
Các mẹ ơi hôm nay Khoa Sản bệnh viện Quảng Nam làm đầy tháng cho con, chút nữa mẹ Kem về sẽ post bài cho các mẹ biết lễ đầy tháng của con nhé :8:
________________________________________
meminhmin
09/08/2006, 10:14 AM
Ôi mong tin các mẹ kể về lễ đầy tháng của cu con quá, ko biết bé thế nào rồi? Sốt ruột và thương bé con quá các mẹ nhỉ? May mà có các mẹ trong đó nhiệt tình lo cho con hàng ngày chứ chúng mình đều ở xa dù thương xót bé nhưng cũng ko thể tự tay làm được gì mấy... chỉ biết dõi theo tình hình bé và cầu nguyện cho bé chóng lành và khoẻ mạnh, bình an. Mong con sẽ luôn tràn đầy sức sống và có nghị lực mạnh mẽ để vươn lên chiến thắng số phận khắc nghiệt trong cuộc đời với ko ít khó khăn phía trước.
________________________________________
ALnML
09/08/2006, 10:16 AM
Chi Loan oi,

Mẹ con em vừa chuyển 200K vào TK của chị, trong đó 100K dành cho bé Hưng, 100K dành cho bé sơ sinh ở Quảng Nam. Thương các bé con lắm lắm!

TK của em: 0021001231461.
Ngày 04.08 nhận từ TK ghi tên NT Tuyết của mẹ Moc's số tiền 100K cho bé QN (100K cho bé Hưng chuyển bên topic bé Hưng) :8:
________________________________________
BONBON-1208
09/08/2006, 10:55 AM
Các mẹ ơi hôm nay Khoa Sản bệnh viện Quảng Nam làm đầy tháng cho con, chút nữa mẹ Kem về sẽ post bài cho các mẹ biết lễ đầy tháng của con nhé :8:
Chị ơi em nhớ là bé sinh ngày 15/07 mà chị
________________________________________
muathu
09/08/2006, 11:27 AM
Chị ơi em nhớ là bé sinh ngày 15/07 mà chị

Theo như mình nghĩ bé đã sinh trước đó 1 tuần bạn ạ. Y tá, BS nơi nhận bé đầu tiên biết rõ điều này.
________________________________________
Manly
09/08/2006, 11:38 AM
Theo như mình nghĩ bé đã sinh trước đó 1 tuần bạn ạ. Y tá, BS nơi nhận bé đầu tiên biết rõ điều này.

Lý ơi, mình chuyển cho Lý 5.150K rồi đó, Lý check giùm mình nhé :8:
________________________________________
muathu
09/08/2006, 11:55 AM
Lý ơi, mình chiều nay mình sẽ chuyển cho Lý 5.150K của Yến (ID: Vì bé yêu.) quyên góp của công ty và bạn bè :6:

1. Công ty TNHH Giao nhận vận tải AA :8:
Đ/c: 44 Võ Văn Tần, Q3. 9330369
Giám đốc: MR Trần Quý Dương
Số tiền: 3.250.000

2. Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil :8:
Đ/c: 29 Lê Duẩn, Q.1, TP HCM. 8275755
Giám đốc: MR Vũ Quang Huy
Số tiền: 700.000

3. Một khách hàng tốt bụng :8:
Khách sạn Ngọc Vân
Đ/c: 63 Nguyễn Thiện Thuật, Q1
Số tiền: 200.000

4. Yến - Vì bé yêu. :8:
Số tiền: 1.000.000

Cùng một số đồ sơ sinh và sữa, mình sẽ gửi sau nhé :11:

Ngày 09/08 nhận từ Manly số tiền 5.150.000 do mẹ Vì bé yêu và các bạn bè trong công ty giúp bé, cảm ơn tấm lòng của mẹ Vì bé yêu và các bạn của mẹ :8: :8: :8:
________________________________________
Mai cún
09/08/2006, 03:44 PM
Theo như mình nghĩ bé đã sinh trước đó 1 tuần bạn ạ. Y tá, BS nơi nhận bé đầu tiên biết rõ điều này.
Chị ơi thế tức là thế nào??? tức là bé đã được sinh ra 1 tuần rồi mới xảy ra chuyện kia hay là thế nào???
________________________________________
Mecunmimi
09/08/2006, 04:40 PM
Mẹ Mùa thua ơi lễ đầy tháng của con thế nào ạ :7:

Mẹ kể cho chúng em vui với con một tý :5:

Em cũng không hiểu được việc bé được sinh trước đó 1 tuần nghĩa là sao :7: .
________________________________________
MeKem
09/08/2006, 06:16 PM
@Mai cún và Mecunmimi: Các y tá, bác sỹ nhận định bé sinh ra trước đó 1 tuần vì trông bé rất khôn không giống em bé mới sinh, sự thể thế nào thì bọn mình cũng k muốn tìm hiểu kỹ làm gì :3: :3:
Thời gian vừa rồi bận quá , hôm nay mới thư thư định sang BV thăm bé nhân tiện hỏi việc đầy tháng bé ntn và lúc nào để thu xếp sang với bé (vì có nghe muathu nói BV sẽ làm đầy tháng cho bé) thì BV điện sang nói đang làm lễ đó, cùng với mẹ cu Tý chạy vội đi mua ít quà cho con nhưng sang đến nơi thì họ đã cúng xong :10: :10:, cứ nghĩ họ báo để mình thu xếp đến kịp ai dè trễ mất :2: :2: :2: . Đông lắm các mẹ ạ, có Giám đốc BV này, lãnh đạo và toàn bộ y bác sỹ và nhân viên Khoa sản này, có 1 số nhân viên khoa khác nữa, có cả một chị là con của BS phó khoa sản (BS này rất là yêu bé đấy!) cứ quấn quýt miết bên em và chụp cho em rất nhiều ảnh, khi MK đến họ đã giải tán bớt nhưng cũng còn đông lắm. Con được mặc quần áo mới này, được chụp rất là nhiều ảnh này (MK có chụp cho con mấy kiểu nhưng chưa post lên được), được trao tay người này qua người khác (giá như hôm nào cũng được thế nhỉ!), theo cảm nhận của MK thì ai cũng yêu con thật sự. Con cũng nhận được rất nhiều quà, đương nhiên là chỉ những thứ thật cần thiết cho cuộc sống của con thôi.
Con được các bác đặt tên là Thiện Nhân các mẹ ạ, tên này cũng hay tuy không ý nghĩa như tên Nguyễn Chiến Thắng của chúng ta nhỉ?
________________________________________
canary
09/08/2006, 08:30 PM
@Mai cún và Mecunmimi: Các y tá, bác sỹ nhận định bé sinh ra trước đó 1 tuần vì trông bé rất khôn không giống em bé mới sinh, sự thể thế nào thì bọn mình cũng k muốn tìm hiểu kỹ làm gì :3: :3:
Thời gian vừa rồi bận quá , hôm nay mới thư thư định sang BV thăm bé nhân tiện hỏi việc đầy tháng bé ntn và lúc nào để thu xếp sang với bé (vì có nghe muathu nói BV sẽ làm đầy tháng cho bé) thì BV điện sang nói đang làm lễ đó, cùng với mẹ cu Tý chạy vội đi mua ít quà cho con nhưng sang đến nơi thì họ đã cúng xong :10: :10:, cứ nghĩ họ báo để mình thu xếp đến kịp ai dè trễ mất :2: :2: :2: . Đông lắm các mẹ ạ, có Giám đốc BV này, lãnh đạo và toàn bộ y bác sỹ và nhân viên Khoa sản này, có 1 số nhân viên khoa khác nữa, có cả một chị là con của BS phó khoa sản (BS này rất là yêu bé đấy!) cứ quấn quýt miết bên em và chụp cho em rất nhiều ảnh, khi MK đến họ đã giải tán bớt nhưng cũng còn đông lắm. Con được mặc quần áo mới này, được chụp rất là nhiều ảnh này (MK có chụp cho con mấy kiểu nhưng chưa post lên được), được trao tay người này qua người khác (giá như hôm nào cũng được thế nhỉ!), theo cảm nhận của MK thì ai cũng yêu con thật sự. Con cũng nhận được rất nhiều quà, đương nhiên là chỉ những thứ thật cần thiết cho cuộc sống của con thôi.
Con được các bác đặt tên là Thiện Nhân các mẹ ạ, tên này cũng hay tuy không ý nghĩa như tên Nguyễn Chiến Thắng của chúng ta nhỉ?

Thương con quá! Mong sao từ giờ trở đi ngày nào của con cũng là ngày vui, được sống trong tình yêu thương của mọi ngưòi như vậy :8: :8: :8: :8: :8:
Mẹ Kem post ảnh đi, biết mẹ bận lắm nhưng mà tranh thủ nhé. Cám ơn mẹ Kem nhiều nhiều :8: :8:
________________________________________
BAODUY
10/08/2006, 08:44 AM
Chị Lý check hộ em số TK 0011....7612 , tối hôm qua chuyển 100K nhé
________________________________________
BONBON-1208
10/08/2006, 08:46 AM
@Mai cún và Mecunmimi: Các y tá, bác sỹ nhận định bé sinh ra trước đó 1 tuần vì trông bé rất khôn không giống em bé mới sinh, sự thể thế nào thì bọn mình cũng k muốn tìm hiểu kỹ làm gì :3: :3:
Thời gian vừa rồi bận quá , hôm nay mới thư thư định sang BV thăm bé nhân tiện hỏi việc đầy tháng bé ntn và lúc nào để thu xếp sang với bé (vì có nghe muathu nói BV sẽ làm đầy tháng cho bé) thì BV điện sang nói đang làm lễ đó, cùng với mẹ cu Tý chạy vội đi mua ít quà cho con nhưng sang đến nơi thì họ đã cúng xong :10: :10:, cứ nghĩ họ báo để mình thu xếp đến kịp ai dè trễ mất :2: :2: :2: . Đông lắm các mẹ ạ, có Giám đốc BV này, lãnh đạo và toàn bộ y bác sỹ và nhân viên Khoa sản này, có 1 số nhân viên khoa khác nữa, có cả một chị là con của BS phó khoa sản (BS này rất là yêu bé đấy!) cứ quấn quýt miết bên em và chụp cho em rất nhiều ảnh, khi MK đến họ đã giải tán bớt nhưng cũng còn đông lắm. Con được mặc quần áo mới này, được chụp rất là nhiều ảnh này (MK có chụp cho con mấy kiểu nhưng chưa post lên được), được trao tay người này qua người khác (giá như hôm nào cũng được thế nhỉ!), theo cảm nhận của MK thì ai cũng yêu con thật sự. Con cũng nhận được rất nhiều quà, đương nhiên là chỉ những thứ thật cần thiết cho cuộc sống của con thôi.
Con được các bác đặt tên là Thiện Nhân các mẹ ạ, tên này cũng hay tuy không ý nghĩa như tên Nguyễn Chiến Thắng của chúng ta nhỉ?
Mong sao con luôn được may mắn và hạnh phúc. Em thích tên Nguyễn Chiến Thắng hơn vì nó mang nhiều ý nghĩa, nhưng tên Thiện Nhân cũng đỡ hơn tên Võ Danh Phúc nghe nó sao sao.
@MeKem ơi post ảnh nhanh nha chị em nóng lòng quá. :24: :24: Chắc con xinh lắm nhỉ vậy là con sinh ngày 09/07/2006.
________________________________________
Big Diamond
10/08/2006, 08:46 AM
Con được các bác đặt tên là Thiện Nhân các mẹ ạ, tên này cũng hay tuy không ý nghĩa như tên Nguyễn Chiến Thắng của chúng ta nhỉ?
Đọc xong bài của mẹ Kem em thấy vui quá :8: vui lây với niềm vui của con :8:. Em thấy cái tên Thiện Nhân của con cũng hay và ý nghĩa, mong con sau này sẽ thành một người tốt và mọi người xung quanh con cũng đối tốt với con. :8: Em chợt nảy ra ý nghĩ thế này, giá mà con được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân nhận làm cha đỡ đầu nhỉ :7:
________________________________________
cunconxinhdep
10/08/2006, 08:57 AM
Đọc thông tin về ngày đầy tháng của con vui quá các mẹ nhỉ, thật may là các bs ở đó đều yêu quí con thất sự, cũng đỡ tội nghiệp. Mẹ Big diamon có lý đấy hihi. Các mẹ Quảng Nam ơi, post ảnh đầy tháng của con lên đi !!! nóng ruột quá à, chắc là con vui lắm!!! Cám ơn các mẹ trong đó nhé. Yêu các mẹ lém :8:
________________________________________
Manly
10/08/2006, 09:02 AM
Đọc tin mẹ Kem vui quá :8:
________________________________________
Manly
10/08/2006, 10:23 AM
Nhận 150K của mẹ be Bau :8:
________________________________________
muathu
10/08/2006, 10:34 AM
Ngày 09/08 nhận từ tài khoản...7612 số tiền 100K của mẹ BAODUY :8:
________________________________________
BAODUY
10/08/2006, 10:57 AM
Vui quá mẹ Kem nhỉ
Em lại thích cái tên Thiện Nhận, mong con sau này sẽ là một người tốt luôn làm những điều thiện
________________________________________
Mecunmimi
10/08/2006, 01:57 PM
MeKem nói:
@Mai cún và Mecunmimi: Các y tá, bác sỹ nhận định bé sinh ra trước đó 1 tuần vì trông bé rất khôn không giống em bé mới sinh, sự thể thế nào thì bọn mình cũng k muốn tìm hiểu kỹ làm gì :3: :3:
Thời gian vừa rồi bận quá , hôm nay mới thư thư định sang BV thăm bé nhân tiện hỏi việc đầy tháng bé ntn và lúc nào để thu xếp sang với bé (vì có nghe muathu nói BV sẽ làm đầy tháng cho bé) thì BV điện sang nói đang làm lễ đó, cùng với mẹ cu Tý chạy vội đi mua ít quà cho con nhưng sang đến nơi thì họ đã cúng xong :10: :10:, cứ nghĩ họ báo để mình thu xếp đến kịp ai dè trễ mất :2: :2: :2: . Đông lắm các mẹ ạ, có Giám đốc BV này, lãnh đạo và toàn bộ y bác sỹ và nhân viên Khoa sản này, có 1 số nhân viên khoa khác nữa, có cả một chị là con của BS phó khoa sản (BS này rất là yêu bé đấy!) cứ quấn quýt

Nhận được tin của các mẹ trong ấy chúng em vui quá :6: , đúng là con đã có một lễ đầy tháng thật là vui :11: :8: . Em thấy cái tên Thiện Nhân cũng có ý nghĩa hay vì nó có thể hoá giải được nhiều điều u ám trong cuộc đời này các chị ạ :11:
________________________________________
Mẹ heo con
10/08/2006, 02:39 PM
Đọc xong bài của mẹ Kem em thấy vui quá :8: vui lây với niềm vui của con :8:. Em thấy cái tên Thiện Nhân của con cũng hay và ý nghĩa, mong con sau này sẽ thành một người tốt và mọi người xung quanh con cũng đối tốt với con. :8: Em chợt nảy ra ý nghĩ thế này, giá mà con được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân nhận làm cha đỡ đầu nhỉ :7:

Mẹ Big Diamond có ý nghĩ hay đấy. Em thích và rất ủng hộ ý nghĩ này.
Chúc Con khoẻ mạnh và gặp được nhiều may mắn
:11: :6:
________________________________________
phuongconco
11/08/2006, 12:55 PM
Tối qua VTV1 có chương trình "Những ước mơ xanh" nói về chàng trai Đức trong cặp song sinh Việt - Đức năm xưa, khuyết tất nhưng sống thật vững vàng và hạnh phúc, có công việc tốt và sắp có một mái ấm nữa. Mình cũng đã nghĩ đến bé với mong ước và tin rằng: con cũng sẽ hạnh phúc, vững vàng và được yêu thương như thế. :4: :4:

Chúc mừng con đã đầy tháng tuổi!!! :1: :1: :1:

Yêu và thương con lắm !!!!! :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
11/08/2006, 01:04 PM
Tối qua VTV1 có chương trình "Những ước mơ xanh" nói về chàng trai Đức trong cặp song sinh Việt - Đức năm xưa, khuyết tất nhưng sống thật vững vàng và hạnh phúc, có công việc tốt và sắp có một mái ấm nữa. Mình cũng đã nghĩ đến bé với mong ước và tin rằng: con cũng sẽ hạnh phúc, vững vàng và được yêu thương như thế. :4: :4:

Chúc mừng con đã đầy tháng tuổi!!! :1: :1: :1:

Yêu và thương con lắm !!!!! :8: :8: :8:

Hai bé Việt Đức vẫn còn ở bệnh viện, bé Đức thì đi làm lâu rồi, còn bé Việt thì giờ nằm một chỗ bên làng hòa Bình. Đức được các bác sĩ cho ở hẳn 1 tầng :1:
Nếu có dịp các mẹ ghé làng Hòa Bình Từ Dũ thăm các con, ở đó các con ngoan lắm, nhưng tất cả đều khuyết tật, thương lắm :2:
________________________________________
hatsen
11/08/2006, 04:37 PM
Ngày 7/8 bạn có nhận được của 150K từ TK.......77926 ( Hatsen 50K, Thocme 50K, một người bạn của mẹ Hatsen 50K) gửi cho bé không vậy?
________________________________________
muathu
11/08/2006, 04:43 PM
Ngày 11/08 nhận từ DƯƠNG THANH HUYỀN số tiền 200K :8:
________________________________________
tonbong
11/08/2006, 04:57 PM
Mình là mẹ Tỏn & Bống, Mùa Thu ơi mình vừa qua NH gởi mà khi về đã thấy bạn báo là đã nhận được tiền rồi :4: . . Bạn mua gì cho bé 1 ngày tuổi bị bỏ rơi nhé. Thương bé qua nhưng thực sự rất mừng là đã có bệnh viện và các bạn quan tâm đến bé. MÌnh cũng thích cái tên NGuyễn Thiện Nhân vì bé sống được là nhờ tấm lòng nhân ái của mọi người. Cảm ơn các mẹ Đà nẵng nhé.
________________________________________
thaony
12/08/2006, 08:42 AM
"" Những chuyện có thật tại Trung tâm Nam học

Một ngày đầu tháng ba, có hai người đàn ông trí thức, tuổi trạc tứ tuần, dáng vẻ phong độ, xuất hiện tại phòng làm việc của giáo sư Trần Quán Anh, giám đốc Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức với yêu cầu: "Giáo sư làm dài "cái ấy" cho em".

Lý do được đưa ra là vợ họ không chấp nhận tình trạng "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" khiến các bà mất hết cảm hứng và dọa sẽ ly dị nếu hai quý ông này không làm cách nào để cải thiện "cái ấy". Rất may, nguyện vọng của hai quý ông này đã được đáp ứng nhờ kỹ thuật phẫu thuật nối dài. Kết quả "của quý" của họ dài thêm được 2,5cm.



Lại có trường hợp một nhà văn nổi tiếng đã... 83 tuổi đến gặp giáo sư Quán Anh đề nghị được chữa chứng yếu sinh lý để "phục vụ" bà vợ kế (vợ trước đã mất - nv) đang tuổi hồi xuân. "Ông ấy nói, tuổi ông ấy đâu có thiết gì chuyện này nhưng nếu không đáp ứng thì khổ cho bà ấy" - giáo sư Quán Anh kể và cho biết đề nghị của lão nhà văn này đã được thỏa mãn.

K. là một trường hợp khác nữa. Bị chó đớp trọn "cục cưng" từ nhỏ, đến tuổi lấy vợ, K. dọa tự tử nếu gia đình không làm cho anh một "công cụ" giả để thực hiện chức năng đàn ông. Gia đình K. đã phải cố huy động tài chính từ người thân, họ hàng để đưa anh đến lắp "cơ quan duy trì nòi giống" nhân tạo tại Trung tâm Nam học.

Nói là lắp nghe có vẻ đơn giản, chứ trên thực tế K. phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật kéo dài trong 6 tháng. Tất nhiên, không như nòng thật, nòng giả lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nên hơi bất tiện, song bù lại, K. đã cưới vợ, có hai con.""

Đọc bài này tự nhiên lại nghĩ đến con, Các mẹ có ai biết ông giáo sư Quán Anh này không? Hy vọng con có cơ may để nối lại và con có thể tự tè được.....
________________________________________
MaiIvy
12/08/2006, 09:45 AM
"" Những chuyện có thật tại Trung tâm Nam học

Một ngày đầu tháng ba, có hai người đàn ông trí thức, tuổi trạc tứ tuần, dáng vẻ phong độ, xuất hiện tại phòng làm việc của giáo sư Trần Quán Anh, giám đốc Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức với yêu cầu: "Giáo sư làm dài "cái ấy" cho em".

Lý do được đưa ra là vợ họ không chấp nhận tình trạng "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" khiến các bà mất hết cảm hứng và dọa sẽ ly dị nếu hai quý ông này không làm cách nào để cải thiện "cái ấy". Rất may, nguyện vọng của hai quý ông này đã được đáp ứng nhờ kỹ thuật phẫu thuật nối dài. Kết quả "của quý" của họ dài thêm được 2,5cm.



Lại có trường hợp một nhà văn nổi tiếng đã... 83 tuổi đến gặp giáo sư Quán Anh đề nghị được chữa chứng yếu sinh lý để "phục vụ" bà vợ kế (vợ trước đã mất - nv) đang tuổi hồi xuân. "Ông ấy nói, tuổi ông ấy đâu có thiết gì chuyện này nhưng nếu không đáp ứng thì khổ cho bà ấy" - giáo sư Quán Anh kể và cho biết đề nghị của lão nhà văn này đã được thỏa mãn.

K. là một trường hợp khác nữa. Bị chó đớp trọn "cục cưng" từ nhỏ, đến tuổi lấy vợ, K. dọa tự tử nếu gia đình không làm cho anh một "công cụ" giả để thực hiện chức năng đàn ông. Gia đình K. đã phải cố huy động tài chính từ người thân, họ hàng để đưa anh đến lắp "cơ quan duy trì nòi giống" nhân tạo tại Trung tâm Nam học.

Nói là lắp nghe có vẻ đơn giản, chứ trên thực tế K. phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật kéo dài trong 6 tháng. Tất nhiên, không như nòng thật, nòng giả lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nên hơi bất tiện, song bù lại, K. đã cưới vợ, có hai con.""

Đọc bài này tự nhiên lại nghĩ đến con, Các mẹ có ai biết ông giáo sư Quán Anh này không? Hy vọng con có cơ may để nối lại và con có thể tự tè được.....

Mình cũng hy vọng những tiến bộ trong y khoa sau này sẽ giúp được bé. Các mẹ có nghĩ vậy ko.
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
12/08/2006, 11:08 AM
Mùa thu ơi, bây giờ con tè thế nào? Thương con quá, càng nghĩ càng thương.
________________________________________
muathu
14/08/2006, 08:31 AM
Cuối tuần vừa rồi mình và mẹ Kem có vào thăm bé, các vết thương của bé đã lành lặn hẳn, bé vẫn đang ở khoa sản bệnh viện Quảng Nam, mình vào thì bé đang ngủ bị cô y tá thức dậy bé đòi bế, bế bé một lúc, bấm móng tay cho con , pha cho con 60ml sữa con uống hết, các cô bảo có lúc con uống được 90ml các mẹ thấy con có giỏi không. Uống sữa xong con chơi một lúc dỗ con ngủ lại rồi mình mới về. À mình có mua cho bé nước lọc, khăn giấy vuông lót tả, khăn ướt, bạn Manly có gửi ra cho bé nhưng hàng 9h chủ nhật mới về Đà Nẵng nên vẫn phải mua.

Hỏi về tình hình sắp tới của bé như thế nào thì các BS Khoa Sản bảo họ cũng chỉ nhận lệnh bệnh viện nuôi bé, mọi thứ phải liên hệ phòng hành chính tổng hợp, mình đã gọi điện và trưởng phòng vẫn bảo chờ khi nào khoa sản giao sang rồi mới biết. Sơ qua tình hình bé cho các mẹ biết một chút.

Manly ơi thế làng Hòa Bình là làng cho trẻ em khuyết tật hả, bé Thiện Nhân có xin vào đó được không, mình hỏi để có các phuơng án trả lời với BV mà.
________________________________________
MeKem
14/08/2006, 09:03 AM
Mùa thu ơi, bây giờ con tè thế nào? Thương con quá, càng nghĩ càng thương.
Con tè bình thường từ lâu rồi mẹ Dũng ạ.
Ảnh chụp hôm đầy tháng con đây ạ. Do đến trễ nên k chụp được ảnh đẹp :9: :9:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd&.src=ph
________________________________________
MeBob0710
14/08/2006, 09:48 AM
Cuối tuần vừa rồi mình và mẹ Kem có vào thăm bé, các vết thương của bé đã lành lặn hẳn, bé vẫn đang ở khoa sản bệnh viện Quảng Nam, mình vào thì bé đang ngủ bị cô y tá thức dậy bé đòi bế, bế bé một lúc, bấm móng tay cho con , pha cho con 60ml sữa con uống hết, các cô bảo có lúc con uống được 90ml các mẹ thấy con có giỏi không. Uống sữa xong con chơi một lúc dỗ con ngủ lại rồi mình mới về. À mình có mua cho bé nước lọc, khăn giấy vuông lót tả, khăn ướt, bạn Manly có gửi ra cho bé nhưng hàng 9h chủ nhật mới về Đà Nẵng nên vẫn phải mua.

Hỏi về tình hình sắp tới của bé như thế nào thì các BS Khoa Sản bảo họ cũng chỉ nhận lệnh bệnh viện nuôi bé, mọi thứ phải liên hệ phòng hành chính tổng hợp, mình đã gọi điện và trưởng phòng vẫn bảo chờ khi nào khoa sản giao sang rồi mới biết. Sơ qua tình hình bé cho các mẹ biết một chút.

Manly ơi thế làng Hòa Bình là làng cho trẻ em khuyết tật hả, bé Thiện Nhân có xin vào đó được không, mình hỏi để có các phuơng án trả lời với BV mà.

Mẹ Mùa thu ơi, thứ 6 vừa rồi em gửi em Vân (love cloud) 2 hộp khăn vuông lót tã cho bé nhé.
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
14/08/2006, 11:05 AM
Con tè bình thường từ lâu rồi mẹ Dũng ạ.
Ảnh chụp hôm đầy tháng con đây ạ. Do đến trễ nên k chụp được ảnh đẹp :9: :9:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd&.src=ph

Cảm ơn mẹ Kem nhé, nhìn thấy con mạnh khoẻ mừng lắm, nhưng nhìn thấy ảnh con còn có một chân xót xa quá. Em muốn gửi vào cho con mấy hộp sữa, em gửi theo địa chỉ nào mẹ kem nhỉ?
________________________________________
muathu
14/08/2006, 11:14 AM
Mẹ Mùa thu ơi, thứ 6 vừa rồi em gửi em Vân (love cloud) 2 hộp khăn vuông lót tã cho bé nhé.

Mình biết có một số mẹ đã gửi quà cho bé qua Vân, hiện HoaMi hội quán Đà Nẵng đã nhận quà từ Vân, mình về Quảng Nam từ chiều thứ sáu nên tuần sau mới chuyển quà của các mẹ về cho bé được :8: :8: :8:
________________________________________
BONBON-1208
14/08/2006, 11:24 AM
Con tè bình thường từ lâu rồi mẹ Dũng ạ.
Ảnh chụp hôm đầy tháng con đây ạ. Do đến trễ nên k chụp được ảnh đẹp :9: :9:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd&.src=ph
Hình con đẹp quá, nghe con đi tè bình thường em mừng quá.
________________________________________
Manly
14/08/2006, 11:26 AM
Manly ơi thế làng Hòa Bình là làng cho trẻ em khuyết tật hả, bé Thiện Nhân có xin vào đó được không, mình hỏi để có các phuơng án trả lời với BV mà.

Thường ở đó nuôi trẻ bị bở rơi tại bv mà bị khuyết tật đó, trong đó gồm 43 bác sĩ, y tá, điều dưỡng ....
Để có gì mình hỏi, xem họ có nhận nuôi bé không nhé
________________________________________
Manly
14/08/2006, 11:29 AM
Ngày 7/8 bạn có nhận được của 150K từ TK.......77926 ( Hatsen 50K, Thocme 50K, một người bạn của mẹ Hatsen 50K) gửi cho bé không vậy?

Nhận 50K từ mẹ hatsen :8:
Nhận 50K từ mẹ Thoame :8:
Nhận 50K từ bạn của mẹ Hatsen :8:

Bạn ơi, lần sau bạn PM cho mình nhé, chứ msg trên DD nhiều khi mình không đọc hết, thanks :11:
________________________________________
Manly
14/08/2006, 02:53 PM
Nhận 200K từ mẹ BonBon-1208 :8:
Nhận 100K từ mẹ của anhthu80 :8:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/08/2006, 03:05 PM
"" Những chuyện có thật tại Trung tâm Nam học

Một ngày đầu tháng ba, có hai người đàn ông trí thức, tuổi trạc tứ tuần, dáng vẻ phong độ, xuất hiện tại phòng làm việc của giáo sư Trần Quán Anh, giám đốc Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức với yêu cầu: "Giáo sư làm dài "cái ấy" cho em".

Lý do được đưa ra là vợ họ không chấp nhận tình trạng "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" khiến các bà mất hết cảm hứng và dọa sẽ ly dị nếu hai quý ông này không làm cách nào để cải thiện "cái ấy". Rất may, nguyện vọng của hai quý ông này đã được đáp ứng nhờ kỹ thuật phẫu thuật nối dài. Kết quả "của quý" của họ dài thêm được 2,5cm.



Lại có trường hợp một nhà văn nổi tiếng đã... 83 tuổi đến gặp giáo sư Quán Anh đề nghị được chữa chứng yếu sinh lý để "phục vụ" bà vợ kế (vợ trước đã mất - nv) đang tuổi hồi xuân. "Ông ấy nói, tuổi ông ấy đâu có thiết gì chuyện này nhưng nếu không đáp ứng thì khổ cho bà ấy" - giáo sư Quán Anh kể và cho biết đề nghị của lão nhà văn này đã được thỏa mãn.

K. là một trường hợp khác nữa. Bị chó đớp trọn "cục cưng" từ nhỏ, đến tuổi lấy vợ, K. dọa tự tử nếu gia đình không làm cho anh một "công cụ" giả để thực hiện chức năng đàn ông. Gia đình K. đã phải cố huy động tài chính từ người thân, họ hàng để đưa anh đến lắp "cơ quan duy trì nòi giống" nhân tạo tại Trung tâm Nam học.

Nói là lắp nghe có vẻ đơn giản, chứ trên thực tế K. phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật kéo dài trong 6 tháng. Tất nhiên, không như nòng thật, nòng giả lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nên hơi bất tiện, song bù lại, K. đã cưới vợ, có hai con.""

Đọc bài này tự nhiên lại nghĩ đến con, Các mẹ có ai biết ông giáo sư Quán Anh này không? Hy vọng con có cơ may để nối lại và con có thể tự tè được.....

Mình biết GS Quán Anh, ông có lẽ là người giỏi nhất Việt Nam về lĩnh vực này. Mình chợt nảy ra 1 ý là tham khảo giáo sư xem độ bao nhiêu tuổi có thể phẫu thuật được để con được làm càng sớm càng tốt chăng.
________________________________________
vì bé yêu
14/08/2006, 11:50 PM
Chào các chị,
Em tên là Yến ở thành phố HCM, nick name "vì bé yêu". Nhờ có chị Hương "manly" giới thiệu nên em mới biết đến Diễn đàn này. Đây quả thật là một Diễn đàn đáng được quan tâm và được phổ biển cho nhiều mẹ. Em rất cảm kích tấm lòng của các chị dành cho những số phận bất hạnh bé nhỏ hàng ngày. Em hy vọng có thể cùng các chị đem tình yêu của mình xoa dịu những nỗi đau và bảo vệ nụ cười cho các bé yêu, để Thế giới này sẽ đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.
Cảm ơn các mẹ.
Vì bé yêu.
________________________________________
vì bé yêu
15/08/2006, 12:00 AM
Cuối tuần vừa rồi mình và mẹ Kem có vào thăm bé, các vết thương của bé đã lành lặn hẳn, bé vẫn đang ở khoa sản bệnh viện Quảng Nam, mình vào thì bé đang ngủ bị cô y tá thức dậy bé đòi bế, bế bé một lúc, bấm móng tay cho con , pha cho con 60ml sữa con uống hết, các cô bảo có lúc con uống được 90ml các mẹ thấy con có giỏi không. Uống sữa xong con chơi một lúc dỗ con ngủ lại rồi mình mới về. À mình có mua cho bé nước lọc, khăn giấy vuông lót tả, khăn ướt, bạn Manly có gửi ra cho bé nhưng hàng 9h chủ nhật mới về Đà Nẵng nên vẫn phải mua.

Hỏi về tình hình sắp tới của bé như thế nào thì các BS Khoa Sản bảo họ cũng chỉ nhận lệnh bệnh viện nuôi bé, mọi thứ phải liên hệ phòng hành chính tổng hợp, mình đã gọi điện và trưởng phòng vẫn bảo chờ khi nào khoa sản giao sang rồi mới biết. Sơ qua tình hình bé cho các mẹ biết một chút.

Manly ơi thế làng Hòa Bình là làng cho trẻ em khuyết tật hả, bé Thiện Nhân có xin vào đó được không, mình hỏi để có các phuơng án trả lời với BV mà.


Chi muathu ơi,
Cảm ơn thông tin của chị về con trai. Thật hạnh phúc vô cùng khi biết con trai đã khá hơn trước nhiều nhờ có sự quan tâm của các mẹ.Con trai sẽ chiến thắng số phận và có thể đứng vững tự bản thân mình. có tin gì mới về con, chị vui lòng lại thông báo cho các mẹ, chị nhe. Cảm ơn chị.
Vì bé yêu.
________________________________________
vì bé yêu
15/08/2006, 12:03 AM
Con tè bình thường từ lâu rồi mẹ Dũng ạ.
Ảnh chụp hôm đầy tháng con đây ạ. Do đến trễ nên k chụp được ảnh đẹp :9: :9:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd&.src=ph


Cảm ơn mekem đã đem đến những hình ảnh của con làm ấm lòng các mẹ. nếu có dịp vào thăm con, chị hôn con thật nhiều giúp em nha chi.
Cảm ơn chi.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Me Cu Ngoc Dung
15/08/2006, 08:24 AM
Mình biết GS Quán Anh, ông có lẽ là người giỏi nhất Việt Nam về lĩnh vực này. Mình chợt nảy ra 1 ý là tham khảo giáo sư xem độ bao nhiêu tuổi có thể phẫu thuật được để con được làm càng sớm càng tốt chăng.

Mình rất vui khi đọc được tin này, mong mẹ Hạnh Nguyễn quan tâm đến việc này và thông tin cho cả nhà cùng biết nhé. Chờ tin mẹ.
________________________________________
Nghé còi
15/08/2006, 09:22 AM
Mình cũng như các mẹ ở DD rất mong chờ thông tin tiếp theo từ Hạnh Nguyễn. Hy vọng con có thể được phẫu thuật sớm.
________________________________________
meminhmin
15/08/2006, 11:05 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Hạnh NguyễnMình biết GS Quán Anh, ông có lẽ là người giỏi nhất Việt Nam về lĩnh vực này. Mình chợt nảy ra 1 ý là tham khảo giáo sư xem độ bao nhiêu tuổi có thể phẫu thuật được để con được làm càng sớm càng tốt chăng.

Mình cũng nghĩ đây là một hướng có triển vọng tốt cho bé con. Mẹ nó thử cố gắng liên hệ nhờ GS Quán Anh xem thế nào? Vì mình có nhớ đã đọc ở đâu đó về việc phẫu thuật chỉnh hình dị tật bộ phận sinh dục cho trẻ em thì tốt nhất nên làm từ khoảng 8-9 tháng đến 1 tuổi, muộn hơn ko tốt. Mình ko có nhiều kiến thức về y học nhưng theo mình hiểu và từ những thông tin mình được biết thì việc lắp 01 bên chân giả và tạo lại “vòi” cho bé là hoàn toàn khả thi, vừa thuận tiện trong sinh hoạt mà còn có lợi cả về thẩm mỹ và nhất là giải tỏa tâm lý cho bé sau này.

Nhưng vấn đề khó hơn có lẽ là ở phần “2 tinh hoàn” đã bị mất hoàn toàn ấy vì kể cả có cái vòi kia nhưng mà thiếu mấy hòn này thì sẽ ko thể phát triển đúng chất “nam tính” được đâu (sẽ bị khiếm khuyết từ hormon nội tiết đến hình thức bên ngoài như cơ bắp, râu tóc và cả về mặt tâm lý tình cảm...). Đúng như mẹ Muathu đã nghe được từ Bệnh viện là bé sẽ phải được điều trị theo phương pháp chuyển đổi giới tính hoặc dùng thuốc nội tiết mới giải quyết được triệt để vấn đề. Mà việc phẫu thuật cũng ko thể ngày 1 ngày 2 chưa kể bé sẽ phải dùng thuốc nội tiết thường xuyên, lâu dài có khi hàng năm liền ấy. Thế nên bé rất cần được sống và chăm sóc trong môi trường có điều kiện về y tế, điều dưỡng để thuận lợi cho quá trình theo dõi sức khỏe, chữa trị và phục hồi chức năng cho bé.

Rất mong tin các Mẹ để chúng mình cùng tiếp tục tìm cách giúp bé sao cho ổn thỏa nhất nhé! Thương bé con quá!
________________________________________
meZin
15/08/2006, 03:16 PM
Chị Lý ơi, em vừa gửi vào tài khoản của chị 100k. Chị check giúp em nhé. Thương bé vô cùng!
________________________________________
muathu
16/08/2006, 07:42 AM
Ngày 13/08 nhận từ mẹ Vì bé yêu do manly gửi
- 2 hộp sữa similac 400gr
- Một bộ áo gối cho bé
- Quần áo + sữa tắm.... :8:
Ngày 14/08 nhận từ Lovecloud chuyển giúp cho các mẹ Hà Nội số tiền 500K :8:
- Mẹ bibimonkey 100K
- Vo anh nguu 100K
- lovecloud 100K.
- Mẹ BòBê 100K
- hadungtdh3 100K
- Mẹ MeBob0710 hai hộp khăn lót tả của :8:
Ngày 15/08 nhận từ meZin 100K :8:
________________________________________
Manly
16/08/2006, 08:53 AM
Nhận 200K từ mẹ tyty :8: (chị ơi PM của chị quá tải rồi, chị xóa bớt nha)
________________________________________
MeBrandon
16/08/2006, 12:18 PM
Các chị muathu va Manly oi !
CHo em hỏi tí, nếu như có 1 người nước ngoài muốn nhận bé làm con nuôi thì thủ tục phải làm sao? Chã là em kể chuyện này cho 1 người Mỷ nghe ,bà xúc động lắm và có gửi cho bé 100$ , em sẽ chuyễn vào tk chi muathu và bà có hỏi là nều muốn nhận bé làm con nuôi thì cần làm những gì.
________________________________________
Manly
16/08/2006, 12:33 PM
Các chị muathu va Manly oi !
CHo em hỏi tí, nếu như có 1 người nước ngoài muốn nhận bé làm con nuôi thì thủ tục phải làm sao? Chã là em kể chuyện này cho 1 người Mỷ nghe ,bà xúc động lắm và có gửi cho bé 100$ , em sẽ chuyễn vào tk chi muathu và bà có hỏi là nều muốn nhận bé làm con nuôi thì cần làm những gì.

Thủ tục nhận con nuôi cũng hơi phức tạp đó, cái này thì em bé đó phải được gửi vào một TT có giấy phép của nhà nước, sau đó mới có thể nhận được, vì họ sợ nếu thủ tục dễ dàng sẽ dễ dẫn đến buôn bán trẻ em đó :1:
________________________________________
Yummy
16/08/2006, 12:45 PM
Nhận 50K từ mẹ hatsen :8:
Nhận 50K từ mẹ Thoame :8:
Nhận 50K từ bạn của mẹ Hatsen :8:

Bạn ơi, lần sau bạn PM cho mình nhé, chứ msg trên DD nhiều khi mình không đọc hết, thanks :11:

Híc, PM là gì chị ơi, em gửi 100K vào TK chị và msg cho chị, cũng chừng 10 ngày rùi đó :8:

Yummy
________________________________________
Mecunmimi
16/08/2006, 12:54 PM
Con tè bình thường từ lâu rồi mẹ Dũng ạ.
Ảnh chụp hôm đầy tháng con đây ạ. Do đến trễ nên k chụp được ảnh đẹp :9: :9:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lethuyqnm/album?.dir=4f12scd&.src=ph

Con trai Thiện Nhân trông đang yêu quá các mẹ ạ :11: :8: :6:
Da dẻ bé hồng hào yêu thật là yêu. :6:

Mong con sớm gặp tin tốt lành :10:
________________________________________
Manly
16/08/2006, 01:02 PM
Híc, PM là gì chị ơi, em gửi 100K vào TK chị và msg cho chị, cũng chừng 10 ngày rùi đó :8:

Yummy

Mẹ nó ơi, mình đã thông báo ở đây trang 18, Item: 268, hình như hôm đó mình có msg cho bạn nhưng mà hòm thư đầy :
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=552005&postcount=268

Nhận 200K từ mẹ AnNguyen :8:
Nhận 100K từ mẹ Yummy :8:
________________________________________
me So
16/08/2006, 01:37 PM
Gui Manly va muathu: đay là lần thứ hai em muôn hỏi 2 chị về tên chủ tài khoản ,hoặc địa chỉ để em muốn chuyển tiền ,quà ủng hộ bé Thiện Nhân.Bởi vì em ra gửi ở VCB hà Nội người ta bảo không có tên chủ tài khoản thì không biết là của ai nên không nhận :2: (lần trước em nhắn tin trên forum mà k được trae lời :7: )Rất mong các mẹ cho một địa chỉ chính xác hoặc chỉ giúp có cách nào chuyển được vì ông xã em đang công tác tại Đà Nẵng 2 ngày nữa.Cám ơn nhiều!
________________________________________
muathu
16/08/2006, 01:45 PM
Gui Manly va muathu: đay là lần thứ hai em muôn hỏi 2 chị về tên chủ tài khoản ,hoặc địa chỉ để em muốn chuyển tiền ,quà ủng hộ bé Thiện Nhân.Bởi vì em ra gửi ở VCB hà Nội người ta bảo không có tên chủ tài khoản thì không biết là của ai nên không nhận :2: (lần trước em nhắn tin trên forum mà k được trae lời :7: )Rất mong các mẹ cho một địa chỉ chính xác hoặc chỉ giúp có cách nào chuyển được vì ông xã em đang công tác tại Đà Nẵng 2 ngày nữa.Cám ơn nhiều!

Xin lỗi có lẽ bài trôi đi nhanh quá nên bọn mình không kịp đọc, số tài khoản của Manly ở phần chữ ký, nhấp chuột vào cái chữ chi tiết bạn có thể down một file chi tiết về.

Tài khoản của mình 0041000178993
VCB Đà Nẵng
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý
________________________________________
me tí tẹo
16/08/2006, 05:09 PM
các mẹ ơi tình cờ em mới biết về diễn đàn nay. Từ khi biết tin bé bị nạn em đã khóc rất nhiều. Em rất muốn biết tình hình của bé mà không biết hỏi ai. Ngày nào em cũng vào báo Dân trí để xem mà không có tin gì của bé. Hôm nay được biết bé được các mẹ chăm sóc như vậy em cảm động quá vừa đọc vừa khóc. Em có gửi cho bé 100 ngàn vào tài khoản chị Lý (cảm ơn chị đã chăm sóc cháu). Các mẹ ơi cho em làm mẹ cháu với nhe. Mẹ yêu Thiện Nhân vô cùng!
________________________________________
Vo anh Nguu
16/08/2006, 06:36 PM
Nhìn ảnh bé đáng yêu quá đi thôi, mình vừa đọc, vừa ngắm bé mà nước mắt cứ trào ra, thương quá!
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ chờ bé ở phía trước! :8: :8: :8:
Cảm ơn các mẹ, những người đã trực tiếp chuyển những món quà yêu thương của mọi người tới bé! :8:
________________________________________
me tí tẹo
17/08/2006, 08:36 AM
Me tí tẹo gửi chị cho bé 100n từ tài khoản Nguyễn Vĩnh Phúc Chị Lý nhé!
________________________________________
Mai cún
17/08/2006, 09:35 AM
Các chị muathu va Manly oi !
CHo em hỏi tí, nếu như có 1 người nước ngoài muốn nhận bé làm con nuôi thì thủ tục phải làm sao? Chã là em kể chuyện này cho 1 người Mỷ nghe ,bà xúc động lắm và có gửi cho bé 100$ , em sẽ chuyễn vào tk chi muathu và bà có hỏi là nều muốn nhận bé làm con nuôi thì cần làm những gì.
Chị ơi, thật không hả chị :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:? Bà ấy có nhiệt tình thật không chị?????????????? Ôi, bé Thiện Nhân của tôi, nếu được thế này thì may mắn cho con quá con ơi :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
________________________________________
MeBrandon
17/08/2006, 12:00 PM
Chị ơi, thật không hả chị :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:? Bà ấy có nhiệt tình thật không chị?????????????? Ôi, bé Thiện Nhân của tôi, nếu được thế này thì may mắn cho con quá con ơi :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
EM cũng mong là bà ta nói thật lòng. Nghe nói là muốn nhận con nuôi người đó phải hội đủ 1 số đk. Dù sao bà cũng có tấm lòng .
________________________________________
muathu
17/08/2006, 01:04 PM
Ngày 17/08 nhận từ tài khoản...255989 100K chưa biết của mẹ nào :8:
________________________________________
me tí tẹo
17/08/2006, 04:19 PM
chị Lý ơi em quên mất lại ghi tên tài khoản mà không ghi số tài khoản. chính là me tí tẹo gửi cho con Thiện Nhân đấy.
________________________________________
MeKem
17/08/2006, 09:56 PM
Chiều tối nay MeKem vào thăm bé. Bé đã lằnh lặn hẳn vết thương, cái chân còn lại mấy hôm trước còn khó cử động nhưng chiều nay thấy đã chọi đạp kinh lắm các mẹ à, MeKem thấy mà mừng quá trời luôn.! Bế lên thì thôi chứ đặt xuống là tay chân khua khuắn liên hồi luôn, trông yêu lắm nhé!
________________________________________
MebeMit
17/08/2006, 10:02 PM
Vui quá chị nhỉ, sao yêu bé thế cơ chứ.
Em muốn gửi tặng bé mấy bộ quần áo,Không biết trời thu ở Đà Nẵng nhiệt độ như thế nào? Bé được bao nhiêu kg rồi chị nhỉ? Em nên gửi quần áo kiểu gì ạ? Bộ đồ liền hay rời, chất cotton mỏng hay dầy ạ?
Cho em biết thông tin với nhé. Em mong sao bé sẽ mặc được những bộ đồ do em gửi tặng. Em gửi thêm 100k nữa vào tài khoản của chị, nhờ chị mua dùm em một số đồ chơi lúc lắc cho bé được không ạ?
Mai em gửi qua tài khoản của chị nhé.
Cám ơn chị nhiều

Chiều tối nay MeKem vào thăm bé. Bé đã lằnh lặn hẳn vết thương, cái chân còn lại mấy hôm trước còn khó cử động nhưng chiều nay thấy đã chọi đạp kinh lắm các mẹ à, MeKem thấy mà mừng quá trời luôn.! Bế lên thì thôi chứ đặt xuống là tay chân khua khuắn liên hồi luôn, trông yêu lắm nhé!
________________________________________
MeKem
18/08/2006, 08:19 AM
Vui quá chị nhỉ, sao yêu bé thế cơ chứ.
Em muốn gửi tặng bé mấy bộ quần áo,Không biết trời thu ở Đà Nẵng nhiệt độ như thế nào? Bé được bao nhiêu kg rồi chị nhỉ? Em nên gửi quần áo kiểu gì ạ? Bộ đồ liền hay rời, chất cotton mỏng hay dầy ạ?
Cho em biết thông tin với nhé. Em mong sao bé sẽ mặc được những bộ đồ do em gửi tặng. Em gửi thêm 100k nữa vào tài khoản của chị, nhờ chị mua dùm em một số đồ chơi lúc lắc cho bé được không ạ?
Mai em gửi qua tài khoản của chị nhé.
Cám ơn chị nhiều
Mẹ bé Mít ơi, hiện tại con có rất nhiều quần áo vừa mặc nên bạn có thể gửi cho bé đồ lớn hơn một chút (cho bé khoảng 4,5 tháng mặc vừa ấy) và đồ dài tay, cũng không cần phải dày đâu vì nếu lạnh sẽ có áo len cho bé, để mặc mùa đông và đồ rời thôi sẽ tiện hơn bạn ạ. Mùa này ở đây cũng còn nóng lắm nhưng khoảng vài ba tháng nữa là lạnh rồi.
Còn tiền chắc bạn chuyển vào TK của muathu luôn cho tiện nhé! (mình đâu có post TK ở trên này đâu mà nói chuyển cho mình nhỉ? :13: :13: ) Mình và muathu sẽ mua đồ chơi cho bé. :8: :8: :8:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/08/2006, 05:01 PM
Chào các mẹ! Mình đã tham khảo sơ bộ về việc phẫu thuật cho con nhưng có khá nhiều ý kiến khác nhau. GS. Quán Anh thường phẫu thuật trong trường hợp khi vẫn còn lưu giữ được vật thể còn với những trường hợp nhân tạo thì mọi người mách mình nên vào 108 (vì ở đó có cả hệ thống do Y tế Mỹ họ tài trợ). Do vậy sẽ phải tìm hiểu thêm nữa. À mình muốn hỏi mẹ Brandon là bà người Mỹ muốn nhận con có tư vấn gì thêm ko? Thân mến chào các mẹ./.
________________________________________
MebeMit
21/08/2006, 02:51 PM
:)
Mẹ muathu ơi, em vừa chuyển 100k vào tài khoản của chị từ tài khoản 388644.
Em định gửi quần áo cho bé, nhưng không biết nên gửi theo địa chỉ nào cho tiện. Chị cho em 1 địa chỉ cụ thể để em gửi cho dễ nhé
Cám ơn hai mẹ nhiều :8:

Số Mẹ bé Mít ơi, hiện tại con có rất nhiều quần áo vừa mặc nên bạn có thể gửi cho bé đồ lớn hơn một chút (cho bé khoảng 4,5 tháng mặc vừa ấy) và đồ dài tay, cũng không cần phải dày đâu vì nếu lạnh sẽ có áo len cho bé, để mặc mùa đông và đồ rời thôi sẽ tiện hơn bạn ạ. Mùa này ở đây cũng còn nóng lắm nhưng khoảng vài ba tháng nữa là lạnh rồi.
Còn tiền chắc bạn chuyển vào TK của muathu luôn cho tiện nhé! (mình đâu có post TK ở trên này đâu mà nói chuyển cho mình nhỉ? :13: :13: ) Mình và muathu sẽ mua đồ chơi cho bé. :8: :8: :8:
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
21/08/2006, 05:27 PM
Ngay 20/08, Mẹ Cu NGọc Dũng gửi một hộp sữa Enfa, một bộ quần áo và 1 lọ phấn rôm cho con qua địa chỉ của Mẹ Kem. Mẹ Kem chuyển tới con giúp mẹ Dũng với nhé. Cho mẹ Dũng hôn con.
________________________________________
me So
21/08/2006, 09:33 PM
Xin lỗi có lẽ bài trôi đi nhanh quá nên bọn mình không kịp đọc, số tài khoản của Manly ở phần chữ ký, nhấp chuột vào cái chữ chi tiết bạn có thể down một file chi tiết về.

Tài khoản của mình 0041000178993
VCB Đà Nẵng
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý

Chị ơi! sáng mai em gửi 400n vào TK của chị trong đó có 200 của bé Sò -Duy Anh và em chuyển giúp cho 2 cháu Khả Hân& Khả Phong con của chị làm cùng cơ quan.E cảm ơn chị! Đây là 1 chút chia sẻ với bé Thiện Nhân và mong những điều may mắn đến với con :8: :8: :8: Một lần nữa cảm ơn chị Lý và chị Xuân Hương nhé!
________________________________________
MeKem
22/08/2006, 07:23 AM
Ngay 20/08, Mẹ Cu NGọc Dũng gửi một hộp sữa Enfa, một bộ quần áo và 1 lọ phấn rôm cho con qua địa chỉ của Mẹ Kem. Mẹ Kem chuyển tới con giúp mẹ Dũng với nhé. Cho mẹ Dũng hôn con.
Được rồi, mình sẽ chuyển cho con khi nhận được. Cảm ơn tấm lòng của bạn :8: :8:
________________________________________
muathu
22/08/2006, 07:56 AM
Hôm qua mình gọi điện cho trưởng phòng hành chính quản trị của bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam thì được biết bệnh viện đã làm công văn gửi công an huyện Núi Thành về việc trả bé về cho gia đình hay cho tổ chức nào nuôi, còn nhiệm vụ của bệnh viện là điều trị cho bé đến đây đã hoàn thành. Các mẹ ơi vậy là đầu mối bây giờ lại ở công an huyện các mẹ ạ. Mình cũng chưa biết thế nào :2:

Ngày 21/08 nhận 1600K từ Tran My Huong có phải meBrandon không ạ :8:
Ngày 21/08 nhận 100K từ MebeMit :8:
________________________________________
tonbong
22/08/2006, 09:26 AM
Các mẹ ơi
CN ở nhà mình có xem 1 chương trình của VTV4 lúc 17h (mình không được xem từ đầu) có nói về 1 trung tâm nhân đạo của 1 bà người thuỵ điển bà tên là Tim. Bà thành lập 2 trung tâm tên là chắp cánh và may mắn ở SG. TT này dành cho các trẻ bị khuyết tật. Mẹ nào ở SG tìm hiểu về trung tâm này được không nếu bé mà được gửi vào TT này thì rất yên tâm vì mình thấy TT được đầu tư rất tốt, có bác sĩ, giáo viên người nước ngoài . Các em được nuôi nấng, chăm sóc, dạy nghề có vẻ rất bài bản. Các mẹ SG tìm hiểu nhé :1:
________________________________________
tonbong
22/08/2006, 09:32 AM
Các mẹ ơi mình tìm được trang web của TT này rồi các mẹ SG vào rồi tìm hiểu hộ nhé.
http://www.maison-chance.org/beta/?mod=home&l=en
________________________________________
Mẹ Anchan
22/08/2006, 10:00 AM
Manly nói:
em mới gởi cho bé 100K,khi nào chi nhận được cho em hay.Em tên là Ngọc Cúc.
________________________________________
MeBrandon
22/08/2006, 12:12 PM
Hôm qua mình gọi điện cho trưởng phòng hành chính quản trị của bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam thì được biết bệnh viện đã làm công văn gửi công an huyện Núi Thành về việc trả bé về cho gia đình hay cho tổ chức nào nuôi, còn nhiệm vụ của bệnh viện là điều trị cho bé đến đây đã hoàn thành. Các mẹ ơi vậy là đầu mối bây giờ lại ở công an huyện các mẹ ạ. Mình cũng chưa biết thế nào :2:

Ngày 21/08 nhận 1600K từ Tran My Huong có phải meBrandon không ạ :8:
Ngày 21/08 nhận 100K từ MebeMit :8:
Đó là của 1 bà Mỹ , MeBradon chuyễn giùm cho bé thôi ah.
Chị ơi! Vậy số phận bé sẽ ra sao? Ai sẽ nuôi bé? Đừng trả bé về với gd. Các mẹ ở Sg hãy tìm giúp bé tt từ thiện nào nhận nuôi bé đi nha.
________________________________________
muathu
23/08/2006, 08:24 AM
Ngày 22/08 nhận 200K từ bé Sò (Duy Anh)
Ngày 22/08 nhận 200K từ 2 bé Khả Hân & Khả Phong

Hôm qua mẹ Kem đã vào chuyển các thứ sữa, quần áo...các thứ các mẹ gửi vào cho bé, mẹ Kem bảo trộm vía bé dễ thương lắm các mẹ ạ :8:

Mình đã liên lạc với công an huyện Núi Thành, ý họ cũng không muốn đưa cháu về với gia đình, vậy các mẹ giúp mình gấp việc này:

1. Tổ chức nào sẽ đứng ra nhận nuôi bé.
2. Nếu nhận nuôi họ có thể trực tiếp ra làm việc với công an huyện Núi Thành được không ?

Các mẹ bàn bạc xem nên gửi bé về đâu, liên lạc giúp mình với các tổ chức có thể nhận nuôi bé như làng Hoà Bình, chùa Đức sơn hay.....nhờ họ ra làm việc với công an Núi Thành vì chỉ có họ mới có tư cách pháp nhân làm việc này, chi phí đi lại ăn ở có thể trích từ quỹ của bé, bọn mình sẽ đón tiếp và hướng dẫn cho tổ chức nào ra đón bé các mẹ nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Cool Kids
23/08/2006, 01:35 PM
Các mẹ ơi mình tìm được trang web của TT này rồi các mẹ SG vào rồi tìm hiểu hộ nhé.
http://www.maison-chance.org/beta/?mod=home&l=en

"Maison - Chance" là ngôi nhà ban đầu do một người thành lập, sau đó bà Tim Aline đã trình lên Hội Chữ Thập Đỏ thành một dự án thành lập trung tâm hỗ trợ, nuôi và dậy trẻ em lang thang cơ nhỡ, mồ côi và tàn tật. Hiện này mô hình Maison - Chance đã có mặt cả ở Pháp, Bỉ và chỗ mình, nhưng ở trung tâm tại tp HCM chỉ có khoảng trên 40 em. Được vào đây thì quá tốt, bởi vì tụi trẻ con thể học tại chỗ nếu bị tàn tật, không có khả năng ra ngoài, vì họ có giáo viên, còn được học nghề khi lớn lên. Tuy nhiên có một khúc mắc nhỏ, là ở đây họ không tiếp nhận trẻ bé sơ sinh, các đối tượng được nhận vào cũng phải được xem xét có phù hợp, bởi vì người cần giúp thì nhiều mà khả năng của họ thì có hạn.

Song nếu các mẹ muốn thì mình sẽ liên lạc với người này thử, hoặc nếu bà ấy không tiếp nhận thì may ra có thể gợi ý một nơi nào đó cho bé. Còn nếu các mẹ đã có giải pháp rồi thì càng tốt.
________________________________________
Cool Kids
23/08/2006, 06:27 PM
:8: :8: :8:

Vui quá, bà Rebeaud đã trả lời mình ngay lập tức :8: :8: :8:

Đúng như mình biết, là Maison-chance không thể nhận trẻ sơ sinh, vì các mẹ cũng biết là cần có nhân lực, người bế ẵm bé, mà họ thì chỉ có điều kiện phù hợp cho trẻ lớn hơn.

Tuy nhiên bà hứa, là bà giới thiệu cho mình một căn nhà khác, do bạn của bà đảm nhiệm, chuyên nhận em bé và nghe bà nói mình thấy yên tâm. Bà Rebeaud còn nhấn mạnh, đây là người quen thân với bà ấy nên bà ấy tin tưởng chắc chắn bé sẽ được nhận, và được chăm sóc thương yêu.

Có điều mình muốn biết các mẹ đánh tiếng với bệnh viện chưa, nếu chưa thì hỏi gấp xem kế hoạch của họ thế nào, khi nào bé có thể được nhận chăm nuôi. Nếu bệnh viện có băn khoăn gì, các mẹ nói để họ hiểu, Bà Rebeaud là người hoạt động nhiều năm và trung tâm bà ấy được hội chữ thập đỏ thế giới công nhận nên không có gì phải lăn tăn độ tin cậy đâu, mình tin tưởng chỗ bà ấy giới thiệu sang.

Còn việc nữa, bà cũng nói là chừng nào bé biết mồm ăn chân chạy, biết tự đi toilet được mà mình vẫn muốn gửi bé lại trung tâm của bà thì bà ấy sẵn sàng tiếp nhận, cho bé chuyển sang chỗ bà.

Thế là các mẹ yên tâm nhé.

Phần còn lại, các mẹ Quảng Nam làm ơn ghi lại đây ngắn gọn lý lịch bé cho mình ngay với :

Ngày sinh
Tên chính thức bây giờ ( biết rồi nhưng confirm cho chắc nhé ), hoàn cảnh thì miễn, mình nói qua rồi mà cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Địa chỉ chính xác hiện tại của bé

Lý hoặc Mẹ Kem cho mình lại tên đầy đủ, số phone cả tay và bàn của cậu để mình báo bà ấy cho người đến tìm hiểu :5: Tóm lại bà ấy cho người đến thì gặp ai

Điều quan trọng nữa, là xin các mẹ vận dụng hết khả năng uốn éo thế nào để các anh công an hỗ trợ, tạo điều kiện trung tâm đón nhận cháu được hợp lý hoá và dễ dàng nhé. Chắc chắn là sẽ có người Việt đi liên hệ với các mẹ nên không lo lắm, nhưng nếu được suôn sẻ thì tiện cho họ hơn.

Nhanh nhanh nhé, bà ấy đang chờ tớ :1:
________________________________________
Cool Kids
23/08/2006, 08:43 PM
Các mẹ ơi mình tìm được trang web của TT này rồi các mẹ SG vào rồi tìm hiểu hộ nhé.
http://www.maison-chance.org/beta/?mod=home&l=en

Đây là trung tâm của chị Tim Aline Rebeaud, quê ở ngay chỗ mình ở. Mình cũng đã nghĩ đến trung tâm này nhưng vì biết họ chỉ nhận trẻ lớn nên chần chừ. Với lại đằng nào bé cũng cần hồi phục sức khoẻ chứ chưa đi ra ngoài sớm quá được. Chị Tim ( tên tiếng Việt ) nói tiếng Việt nhoáy nhoáy :4: Chị đang giục làm mình phát sốt ruột, từ nãy tới giờ gửi 3 cái i meo giục giã rồi, còn dùng từ giống WTT quá, chị ấy còn trả lời tớ bằng tiếng Việt là :

"Cô gửi thêm thông tin nhanh nhanh lên để Tim còn can thiệp" :21: :24:

Không chờ được Lý, tớ cũng lần lại bài đăng về bé hôm đầu để đưa tin cho chị ấy rồi. Giờ nhờ các mẹ QN làm công tác ngoại giao tại địa phương nhé.
________________________________________
mẹ_Jean0207
23/08/2006, 08:48 PM
Các mẹ ơi! em ở Sài Gòn nếu muốn gửi đồ cho bé thì liên hệ với ai ?? 27/8 bố em đi công tác ở HN thì có thể gửi ai ngoài đó được không hay phải làm thế nào?? cho em biết nhanh nhé
________________________________________
Tom & me
23/08/2006, 10:12 PM
Mình mới tham gia WTT được tuần nay, hôm nay may mắn thế nào lại được đọc tin này, vừa đọc lại vừa khóc. Đợt trước mình đã khóc mãi vì thương bé (bé giờ được đặt tên là Thiện Nhân nhỉ), tra báo Dân trí lên xuống, rồi gọi điện về VN hỏi bạn bè và người nhà chẳng ai biết thêm tin gì về bé. Đêm nằm ngủ cũng mơ thấy bé và khóc. Nghĩ nhóc con nhà mình hơi xước da một chút đã xót ruột, thế mà bé Nhân vừa sinh ra đã chịu nhiều như vậy. Có lúc mình còn tự hỏi liệu mình vừa đi học vừa có con nhỏ như hiện nay có đủ sức nhận bé làm con nuôi của mình không nữa.....

Cám ơn mẹ Kem và các mẹ khác nhiều nhiều đã chăm sóc thăm hỏi bé Thiện Nhân. Trông ảnh con xinh và đáng yêu quá. Nhà mình ở xa quá chẳng đến thăm con được. Mình đã cố tra tài khoản tập trung để giúp con nhưng thấy có vài cái liền, không hiểu dùng tài khoản nào, chỉ muốn gửi chút quà cho con gọi là của ít lòng nhiều thôi mà. Thương con quá mà chẳng biết làm gì hơn.
________________________________________
Tun yeu
23/08/2006, 10:16 PM
Nghe tin Mẹ CK mà thấy mừng cho con quá. Yêu các mẹ nhiều :8:
________________________________________
Cool Kids
24/08/2006, 03:07 AM
Mình vừa gửi số điện thoại di động của chị Tim cho các mẹ QN rồi nhé, làm ơn kiểm tra giúp tớ, tớ cố gắng gửi trước khi đi ngủ để sáng các mẹ nhận được sớm.

Có một điều các mẹ lưu ý giúp mình với. Đó là khi mình đề cập thì chị Tim hứa giúp ngay, có điều những tổ chức thế này thường họ dành cho những trường hợp thực sự không còn nơi nương tựa, trước hết là vì luôn muốn cho trẻ được sống trong mái ấm gia đình, họ thường theo hướng, nếu cha mẹ không nuôi được, bị bệnh tật, mất hay sao đó thì họ động viên cô dì chú bác khác nuôi, còn ly do nữa rất quan trọng là vì họ không thể nhận tất cả mọi trường hợp nên họ cố gắng sàng lọc, thấy ai thực sự không còn người thân thì họ ưu tiên trước. Vì vậy mà sau đó chị Tim hỏi mình rất kỹ về hoàn cảnh gia đình của bé, tại sao còn gia đình mà để bé khổ thế...

Về mẹ bé và thời điểm bị bỏ rơi mình nói rõ rồi, tuy nhiên khi chị hỏi ông bà bé, những người thân khác của bé, sao không cưu mang... thì mình không thể tự ý nói không hay về người ta, thông tin trên báo chí cho biết không nhiều, thực hư bé bị làm sao cũng rất mập mờ. Vì thế mình chủ yếu cho chị biết tình trạng thương tật của bé, để chị tìm chỗ phù hợp với mức độ thương tật đó, còn về phần gia cảnh của bé, mình mong các mẹ nói chuyện trực tiếp với chị ấy cho dễ. Các mẹ cố gắng thuyết phục chị thế nào, để chị hiểu là mẹ bé và gia đình bé không có khả năng chăm nuôi và bảo vệ bé cũng như có tình cảm yêu thương bé, vì nó đã bị ngược đãi ngay từ lúc vừa sinh ra rồi. nếu không chị có thể nghĩ là vẫn có thể gửi gắm bé cho ông bà, cô bác khác.
Mình cũng cho chị biết tên của WTT, và rằng cũng có thành viên ở phía Nam nếu chị thấy tiện liên hệ hơn khi cần.

Hy vọng mọi điều tốt lành

Quên ! MeKem : Chị Tim hứa có chỗ gửi gắm bé, nhưng mình mới chỉ nói chuyện với chị chiều qua, chị chưa cho biết gì về nơi đó, mình cũng không muốn nôn nóng quá, để chị biết những thông tin chị cần biết trước đã nhé. Khi chị đã hỏi kỹ các mẹ rồi, lúc đó các mẹ có thể mạnh dạn hỏi thêm về ý định của chị ấy.
________________________________________
Hà Kin
24/08/2006, 08:57 AM
Thông tin của chị Cool Kid tốt quá các mẹ Quảng nam - Đà nẵng ơi. Các mẹ QNDN cố lên nhé.
________________________________________
cunconxinhdep
24/08/2006, 09:43 AM
Mừng quá, mừng quá, các mẹ ơi cố lên !!! con sẽ có một nơi thật tốt nhận nuôi, như thế bọn mình mới yên tâm được.
Yêu các mẹ nhiều nhiều :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
me tí tẹo
24/08/2006, 10:02 AM
Mình mới tham gia WTT được tuần nay, hôm nay may mắn thế nào lại được đọc tin này, vừa đọc lại vừa khóc. Đợt trước mình đã khóc mãi vì thương bé (bé giờ được đặt tên là Thiện Nhân nhỉ), tra báo Dân trí lên xuống, rồi gọi điện về VN hỏi bạn bè và người nhà chẳng ai biết thêm tin gì về bé. Đêm nằm ngủ cũng mơ thấy bé và khóc. Nghĩ nhóc con nhà mình hơi xước da một chút đã xót ruột, thế mà bé Nhân vừa sinh ra đã chịu nhiều như vậy. Có lúc mình còn tự hỏi liệu mình vừa đi học vừa có con nhỏ như hiện nay có đủ sức nhận bé làm con nuôi của mình không nữa.....

Cám ơn mẹ Kem và các mẹ khác nhiều nhiều đã chăm sóc thăm hỏi bé Thiện Nhân. Trông ảnh con xinh và đáng yêu quá. Nhà mình ở xa quá chẳng đến thăm con được. Mình đã cố tra tài khoản tập trung để giúp con nhưng thấy có vài cái liền, không hiểu dùng tài khoản nào, chỉ muốn gửi chút quà cho con gọi là của ít lòng nhiều thôi mà. Thương con quá mà chẳng biết làm gì hơn. Mẹ Tôm gửi vào tk chị Lý ở VCB Đà Nẵng (mẹ Mùa Thu ý) Các mẹ ở Quảng Nam đang lo cho con Thiện nhân đấy :8:
________________________________________
Tuti-ngoan
24/08/2006, 10:14 AM
Những thông tin của mẹ CK thật là tuyệt vời, muathu và meKem ơi, các mẹ cố lên nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Mecunmimi
24/08/2006, 10:24 AM
Sáng nay em mới biết tin nên vui quá.

Bây giơ chui vào đây nghe ngóng tiếp.
Cầu trời khấn Phật cho các mẹ Kem, Mùa thu và các mẹ trong đó gặp các anh Công An nói năng chôi chảy, gãy gọn, nói ngọt lọt đến tận xương để họ tạo điều kiện. Các mẹ ơi nhớ mua thuốc mời người ta nhé (họ quen rồi, mình cứ được việc mình là tốt).

Em chỉ mong Thiện Nhân được vào chỗ nào mà sau này có cơ hội phẫu thuật chỉnh hình để giảm bớt độ thương tật, nhất là bộ phận sinh sản. Mong con thoát đại nạn sẽ luôn gặp may, vì em cảm thấy con có một sức sống mạnh liệt các mẹ ạ.
________________________________________
muathu
24/08/2006, 10:24 AM
Bọn mình vẫn đang tiến hành liên lạc với chị Tim và Công An Núi Thành, các mẹ ơi có mẹ nào hiểu kỹ về luật hoặc làm bên luật có thể cho mình biết pháp luật mình đối với những người đã đối xử tàn tệ với bé như thế nào, họ có quyền được nuôi cháu không. Các mẹ nếu tìm hiểu được trích dẫn luôn cho mình biết với nhé :8:
________________________________________
Cool Kids
24/08/2006, 01:19 PM
Trả lời thắc mắc của một số mẹ :

Trung tâm của chị Tim không phù hợp với trẻ sơ sinh, nhưng khi mình nói rõ độ tuổi, mức độ thương tật của bé, chị ấy rất hiểu tình trạng thân thể bé như thế nào. Nếu bé được phép của chính quyền và mọi việc hành chính này suôn sẻ, thì chị ấy giới thiệu cho bé vào một trung tâm giống như của chị ấy, chỉ khác là họ nhận em bé. Mình chưa thể hỏi ngay là trung tâm của nước ngoài thành lập hay người Việt, cũng hơi tế nhị, vừa mở miệng nhờ đã kén cá chọn canh thì hơi bất nhã tí :4: Nhưng mình giải thích kỹ là bé cần được chăm sóc về sức khoẻ cũng như cần một môi trường mà bé phải được yêu thương và chấp nhận. Chị ấy nói nơi bạn chị ấy có thể tiếp nhận bé là người trung thực và chắc chắn bé sẽ được thương yêu, là chỗ chị ấy tin tưởng.
Mình biết đến tên chị Tim từ lâu lắm rồi, vì ở đây TV của thành phố thỉnh thoảng vẫn nói đến chị ấy và các trung tâm được thành lập ở Châu Âu để quyên góp, hỗ trợ cho trung tâm này ở VN, với thâm niên 13 năm làm việc này ở Việt Nam, mình tin là chị ấy có đủ các mối quan hệ trong phạm vi này để tìm cho bé chỗ tốt nhất :6:
Chị ấy là người có trách nhiệm, mình không ngại chị ấy không giúp, mình chị ngại vấn đề muathu vừa hỏi đấy, mẹ nào có khả năng tìm hiểu xem việc tước quyền nuôi con của gia đình bé khi mẹ không không bị truy tố và có quyết định cho con của toà thì sẽ được giải quyết thủ tục hành chính thế nào khi các tổ chức muốn đưa bé về nuôi nhé.

muathu có thể hỏi số dt của cơ hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em ở địa phương nữa để biết thêm thông tin. Một mặt tác động cho chính quyền ủng hộ bé.
Mình đã gửi thêm số phone của Lý cho chị Tim rồi, ở trường này chị ấy vô cùng là bận, nên có thể có lúc không nghe được điện thoại, kiểu gì trong ngày các mẹ cũng gặp được chị ấy.
________________________________________
muathu
24/08/2006, 04:48 PM
Xin thông báo với các mẹ là qua mẹ Cool Kids mình đã liên lạc được với chị Tim, chị ấy nhận sẽ giới thiệu bé vào một nơi giống như chị ấy nhưng có chăm sóc cháu bé nhỏ hơn tại TP HCM.
Điều khó khăn nhất hiện nay là chị ấy làm việc theo nguyên tắc rõ ràng, rành mạch, chị Tim muốn biết rất nhiều thông tin về gia đình bé, họ có khả năng nuôi bé không... theo chị nếu bé không biết cha biết mẹ không tên không tuổi thì dễ dàng hơn. Nên trường hợp bé khá phức tạp, tất cả các mẹ ở đây cũng không biết gì nhiều về gia đình bé, bị bỏ rơi hay như thế nào rất mơ hồ, nói chung mình sẽ cố gắng hết sức để thương thuyết với chính quyền địa phương để có thông tin thật chính xác về bé cho chị ấy, mà điều này không phải dễ dàng, thương bé quá các mẹ ạ :2:
________________________________________
Bánh qui AFC
24/08/2006, 10:16 PM
Điều khó khăn nhất hiện nay là chị ấy làm việc theo nguyên tắc rõ ràng, rành mạch, chị Tim muốn biết rất nhiều thông tin về gia đình bé, họ có khả năng nuôi bé không... theo chị nếu bé không biết cha biết mẹ không tên không tuổi thì dễ dàng hơn. Nên trường hợp bé khá phức tạp, tất cả các mẹ ở đây cũng không biết gì nhiều về gia đình bé, bị bỏ rơi hay như thế nào rất mơ hồ, nói chung mình sẽ cố gắng hết sức để thương thuyết với chính quyền địa phương để có thông tin thật chính xác về bé cho chị ấy, mà điều này không phải dễ dàng, thương bé quá các mẹ ạ :2:

Muathu ơi, rất mừng vì bé Thiện Nhân có bao người sẵn lòng giúp đỡ :8: . Chuyện chị Tim làm việc theo nguyên tắc rành mạch cũng là một điều tốt, tránh cho họ và cả cho bé những rắc rối về mặt pháp lý, điều này vô cùng cần thiết.

Bạn cố gắng kết hợp với chính quyền và công an địa phương để bé được nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng một cách hợp pháp nhé. Chắc chị Tim cũng có những thông tin và kinh nghiệm làm những việc thế này... Tuy nhiên, mấy mẹ "làm luật" ơi, ra tay giúp cái!!! :8: :8: :8:
________________________________________
cunconxinhdep
25/08/2006, 10:06 AM
Bọn mình vẫn đang tiến hành liên lạc với chị Tim và Công An Núi Thành, các mẹ ơi có mẹ nào hiểu kỹ về luật hoặc làm bên luật có thể cho mình biết pháp luật mình đối với những người đã đối xử tàn tệ với bé như thế nào, họ có quyền được nuôi cháu không. Các mẹ nếu tìm hiểu được trích dẫn luôn cho mình biết với nhé
__________________

Các mẹ ơi, mình không phải học luật, cũng ko làm về luật nhưng hôm qua vớ được quyển luật của bố cháu, xin trích ra đây nhé:

Điều 104 (BLHS):Tội cố ý gây thương tích or gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác:

1. Người nào cố ý gây thương tích or gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% or dưới 11% nhưng thuộc 1 trong các TH sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm or phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
a. dùng hung khí nguy hiểm or dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người.
b. gây cố tật nhẹ cho nạn nhân
c. phạm tội nhiều lần đối với cùng một người or đối với nhiều người
d. ĐỐI VỚI TRẺ EM, PHỤ NỮ ĐANG CÓ THAI, NGƯỜI GIÀ YẾU, ỐM ĐAU or NGƯỜI KHÁC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỰ VỆ.
e. Có tổ chức
g. trong thời gian đang bị tạm giam, tạm giữ or đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
h. Thuê người gây thương tích or gây thương tích thuê
i. có tính chất côn đồ or tái phạm nguy hiểm
k. để cản trở người thi hành công vụ or vì lý do công vụ của nạn nhân
2. Phạm tội gây thương tích or gây thương tích or gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% or từ 11% đến 30% nhưng thuộc 1 trong các TH quy định tại các điểm từ a đến điểm khoản 1 điều này thì bị phạt tù từ 2-7 năm tù.
3. Phạm tồi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên or dẫn đến chết người or từ 31%-60% nhưng thuộc 1 trong những TH qui định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 điều này thì bị phạt tù từ 5-15 năm.
4. Phạm tội dẫn đến chết người or trong TH đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 15-20 năm or tù chung thân.

Điều 110 (BLHS): Tội hành hạ người khác:
1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm or phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
2.Phamj tội thuộc 1 trong các TH sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:
a. Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai or người tàn tật
b. Đối với nhiều người.

Điều 151 (BLHS): Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình:
Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vc, con , cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng or đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm or phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Mình sẽ tìm hiều tiếp trong luật bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xem có thông tin gì hữu ích không, chứ luật thế này vẫn chưa ăn thua các mẹ nhỉ :17: :18:
________________________________________
MeBeSuPQ
25/08/2006, 12:55 PM
Hay quá, các mẹ thật tuyệt vời. Đồng lòng hợp sức, việc gì cũng giải quyết đc.
Ôi, bé sắp chuyển vào HCM rồi...vui quá...
________________________________________
cunconxinhdep
25/08/2006, 01:52 PM
Tiếp luật nè:
LUẬT
BẢO VỆ, CHǍM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
Điều 1
Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi.

Điều 4
Các quyền của trẻ em phải được tôn trọng và thực hiện.
Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em, đều bị nghiêm trị.
Điều 6

1. trẻ em có quyền được chǎm sóc, nuôi dạy để phát triển thể chất, trí tuệ và đạo đức.
2.Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng cao, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh, được Nhà nước tạo điều kiện trong việc bảo vệ, chǎm sóc và giáo dục.
3.Trẻ em tàn tật, trẻ em có khuyết tật, được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức nǎng để hoà nhập vào cuộc sống xã hội; được thu nhận vào các trường, lớp đặc biệt.
4.Trẻ em không nơi nương tựa, được Nhà nước và xã hội tổ chức chǎm sóc, nuôi dạy.

Điều 7

Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của đứa trẻ. :3:
Việc giao, nhận trẻ em làm con nuôi phải theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho đứa trẻ được nuôi dưỡng, chǎm sóc, giáo dục tốt.
Mọi trường hợp đưa trẻ em ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào, phải theo quy định của pháp luật.

Điều 8

1.Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan.
2.Nghiêm cấm việc ngược đãi, làm nhục, hành hạ, ruồng bỏ trẻ em; bắt trộm, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; kích động, lôi kéo, ép buộc trẻ em thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc làm những việc có hại đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Điều 16
1.Cha mẹ hoặc người đỡ đầu là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chǎm sóc, nuôi dạy trẻ em, dành điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.
2.Cha mẹ, các thành viên lớn tuổi khác trong gia đình, người đỡ đầu phải làm gương tốt về mọi mặt cho trẻ em noi theo; khi gặp khó khǎn tự mình không giải quyết được, có thể yêu cầu cơ quan hoặc tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
3.Trong trường hợp ly hôn hoặc trong các trường hợp khác, người cha hoặc người mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên có nghĩa vụ đóng góp để nuôi dưỡng, giáo dục con; có quyền và nghĩa vụ thǎm nom, chǎm sóc con theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm hành vi xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, gia đình hoặc người đỡ đầu.

Điều 24

Người xâm phạm quyền của trẻ em, ngược đãi, làm nhục, hành hạ, ruồng bỏ trẻ em; kích động, lôi kéo, ép buộc trẻ em thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chǎm sóc, giáo dục trẻ em làm hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em hoặc vi phạm các quy định khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tớ đang tìm tiếp nhé !!! :23:
________________________________________
bibimonkey
25/08/2006, 02:55 PM
Mẹ Mua thu ơi, chị cố gắng giúp bé nhé. Đừng để bé phải quay lại cái gia đình tồi tệ đó. Khổ thân bé lắm. Em đã nghĩ phải có luật để trừng trị những con người vô trách nhiệm, nhẫn tâm đó chứ.??? Sao họ vẫn đc sống bình yên thế nhỉ????

Thương con nhiều lắm con trai ạ!!!
________________________________________
muathu
25/08/2006, 05:13 PM
Cảm ơn thông tin bổ ích của mẹ cunconxinhdep :8:
________________________________________
MeKem
26/08/2006, 02:26 PM
Sáng nay MeKem mang sữa và một số thứ vào cho bé, cũng rãnh rỗi nên ở chơi với con thật là lâu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc súc rữa bình sữa và cốc thìa của con, bế ẵm và cho con uống sữa thôi chứ không làm gì được hơn :2: :2: vì bệnh viện họ ngại. Dạo này sinh viên nghỉ hè rồi nên con cũng ít được người chăm hơn trước. Cầu Trời cho con gặp được may mắn để sớm có một mái ấm cưu mang và k bao giờ quay lại với những người đã từng ruồng rẫy con.
Trong album ảnh con dưới chữ ký của MeKem có 1 số ảnh mới chụp sáng nay đấy! Các mẹ vào xem nhé!
________________________________________
Bánh qui AFC
27/08/2006, 01:33 PM
Spam: Hôm nay mình vừa được xem chương trình Talk Vietnam nói về chị Tim (từ 12h30 ~ >1h00 trên VTV1). Thật đáng khâm phục, chị Tim :8: :8: :6:
________________________________________
MeKem
28/08/2006, 07:50 AM
Báo Tuổi trẻ vừa trao cho Bệnh viện 7600K đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Thiện Nhân :8: :8: :8:
@ Bánh quy AFC: Đang ăn cơm mình nghe được :"Tim...Cô tiên của những trẻ em bất hạnh" nhưng k biết mấy giờ nên k xem được :2: :2:
________________________________________
susubebong
28/08/2006, 09:00 AM
Hôm trước xem trên tivi có một người phụ nữ ung thư vú được viện bỏng quốc gia nối liền ngực lại như cũ bằng phương pháp vi phẫu thuật, mà mỗi lần chỉ có 10 triệu đồng, hy vọng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật con trai sẽ có cơ may phục hồi lại chức năng, thương con nhiều và cảm ơn các mẹ rất nhiều.
________________________________________
Manly
28/08/2006, 11:56 AM
Manly nói:
em mới gởi cho bé 100K,khi nào chi nhận được cho em hay.Em tên là Ngọc Cúc.

Nhận 100K từ mẹ achen :8:
________________________________________
bibimonkey
28/08/2006, 04:00 PM
Nhìn con đáng yêu quá. Cầu trời cho con được mạnh khoẻ và sớm tìm được mái ấm của mình.
Cảm ơn mẹ Kem nhiều nhiều.
________________________________________
hanga
28/08/2006, 04:15 PM
các mẹ cho em hỏi với,hôm nay em mới co dịp đọc,nghe tiêu đề thấy thương tâm quá,chuyện là như thế nào hả các mẹ? cho em biết với!
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 04:33 PM
Sao con đáng yêu thế, trộm vía kháu quá.
Mong con luôn khoẻ mạnh nha
________________________________________
muathu
29/08/2006, 04:46 PM
@Các mẹ:Mình đã liên lạc với phụ nữ xã nơi bé Thiện Nhân ra đời nhờ chị ấy sắp xếp đưa mình và mẹ Kem đến gặp gia đình bé, mình muốn gặp gia đình bé để biết rõ thực hư thế nào, và quan trọng nhất họ có thật sự muốn chăm sóc bé hay không, vì tất cả những gì mình nghe và biết được đều rất mơ hồ. Nếu thấy gia đình không đủ khả năng nuôi bé và không muốn nuôi bé muốn cho bé cho một tổ chức nào đó, mình sẽ viết thư nhờ chị Tim giúp đỡ hoặc các mẹ tìm cho bé nơi nào đó....

Nếu thấy gia đình không thể nuôi bé nhưng vì mục đích nào đó họ vẫn đòi nhận nuôi bé thì mình sẽ nhờ các mẹ liên hệ với những cơ quan có chức năng can thiệp như báo đài và các tổ chức địa phương, vì hiện tại mình cũng không có tư cách gì để can thiệp được.

Mình cũng có liên hệ với CA Núi Thành nói với các anh ấy các anh làm sao đúng nhất và đảm bảo cho bé có cuộc sống tốt nhất thì bọn em rất vui, và cuối cũng quyết định bé về đâu thì cho bọn em biết để bọn em thăm nom bé.

Các mẹ xem như vậy có được không nhé, giờ đến cuối tuần bọn mình sẽ sắp xếp để đi Núi Thành có gì các mẹ góp ý để mọi việc được tốt đẹp :8:
________________________________________
mẹ sáo
30/08/2006, 08:43 AM
@Các mẹ:Mình đã liên lạc với phụ nữ xã nơi bé Thiện Nhân ra đời nhờ chị ấy sắp xếp đưa mình và mẹ Kem đến gặp gia đình bé, mình muốn gặp gia đình bé để biết rõ thực hư thế nào, và quan trọng nhất họ có thật sự muốn chăm sóc bé hay không, vì tất cả những gì mình nghe và biết được đều rất mơ hồ.
Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc tại sao không đưa bé về với gia đình để gia đình nuôi, khi mà bé còn cả mẹ và ông ngoại? Dù gì thì đó cũng là người thân nhất của bé. Nếu mẹ bé chưa nhận thức được trách nhiệm của mình và thậm chí chưa có tình cảm thì chúng mình có thể thuyết phục, tâm sự để cho em ấy suy nghĩ lại. Nếu là một người không đến nỗi có vấn đề về nhân cách thì lâu dài sẽ có trách nhiệm và tình cảm với con. Rồi chúng mình sẽ có kế hoạch giúp đỡ mẹ con bé lâu dài, giúp chăm sóc bé. Mình đã nghĩ như thế nhưng lại nghĩ trong thời gian vừa qua gia đình bé (mẹ và ông ngoại) chẳng hề ngó ngàng gì đến bé thì chắc họ là những kẻ không thể cải tạo được ! Nhờ các mẹ QN xem xét nên làm gì tốt nhất cho bé nhé.
________________________________________
meCUHOI
30/08/2006, 08:55 AM
Chỉ e là thái độ giống như hôm ở trong bệnh viện của bà và mẹ bé ("họ chỉ ở phòng bên cạnh chứ có ngó ngàng gì đến bé đâu") rồi những ngày bé ở viện (mẹ Kem và Muathu hẳn là vào thăm bé rất nhiều có thấy họ ở đó với bé không, mình nghĩ là hiếm hoi lắm). Vậy thì trông mong gì ở họ hả các mẹ, mình nghĩ họ sợ nhận lại đứa trẻ vì nó đã bị tàn tật rồi, sợ nó là gánh nặng suốt đời trong khi con gái họ thì chưa lấy chồng
________________________________________
Mecunmimi
30/08/2006, 09:04 AM
Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc tại sao không đưa bé về với gia đình để gia đình nuôi, khi mà bé còn cả mẹ và ông ngoại? Dù gì thì đó cũng là người thân nhất của bé. Nếu mẹ bé chưa nhận thức được trách nhiệm của mình và thậm chí chưa có tình cảm thì chúng mình có thể thuyết phục, tâm sự để cho em ấy suy nghĩ lại. Nếu là một người không đến nỗi có vấn đề về nhân cách thì lâu dài sẽ có trách nhiệm và tình cảm với con. Rồi chúng mình sẽ có kế hoạch giúp đỡ mẹ con bé lâu dài, giúp chăm sóc bé. Mình đã nghĩ như thế nhưng lại nghĩ trong thời gian vừa qua gia đình bé (mẹ và ông ngoại) chẳng hề ngó ngàng gì đến bé thì chắc họ là những kẻ không thể cải tạo được ! Nhờ các mẹ QN xem xét nên làm gì tốt nhất cho bé nhé.

Hình như mẹ chưa hiểu sự việc lắm thì phải :27: . Nếu cô ta là người theo đúng lý lẽ bình thường thì đâu nên nỗi như bây giờ :2: :2: :2:
________________________________________
Nghé còi
30/08/2006, 10:23 AM
@Các mẹ:Mình đã liên lạc với phụ nữ xã nơi bé Thiện Nhân ra đời nhờ chị ấy sắp xếp đưa mình và mẹ Kem đến gặp gia đình bé, mình muốn gặp gia đình bé để biết rõ thực hư thế nào, và quan trọng nhất họ có thật sự muốn chăm sóc bé hay không, vì tất cả những gì mình nghe và biết được đều rất mơ hồ. Nếu thấy gia đình không đủ khả năng nuôi bé và không muốn nuôi bé muốn cho bé cho một tổ chức nào đó, mình sẽ viết thư nhờ chị Tim giúp đỡ hoặc các mẹ tìm cho bé nơi nào đó....

Nếu thấy gia đình không thể nuôi bé nhưng vì mục đích nào đó họ vẫn đòi nhận nuôi bé thì mình sẽ nhờ các mẹ liên hệ với những cơ quan có chức năng can thiệp như báo đài và các tổ chức địa phương, vì hiện tại mình cũng không có tư cách gì để can thiệp được.

Mình cũng có liên hệ với CA Núi Thành nói với các anh ấy các anh làm sao đúng nhất và đảm bảo cho bé có cuộc sống tốt nhất thì bọn em rất vui, và cuối cũng quyết định bé về đâu thì cho bọn em biết để bọn em thăm nom bé.



Mình nghĩ mẹ muathu làm như vậy là đúng đấy. Rất cảm động và khâm phục trước tấm lòng và sự chăm sóc bé của mẹ Kem và mẹ muathu. Vậy là con cũng được bù đắp phần nào nhờ sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của các mẹ. Các mẹ cố gắng lên nhé! Mong con sớm có được một mái ấm che chở cho con suốt cuộc đời.
________________________________________
Cool Kids
30/08/2006, 02:29 PM
Chỉ e là thái độ giống như hôm ở trong bệnh viện của bà và mẹ bé ("họ chỉ ở phòng bên cạnh chứ có ngó ngàng gì đến bé đâu") rồi những ngày bé ở viện (mẹ Kem và Muathu hẳn là vào thăm bé rất nhiều có thấy họ ở đó với bé không, mình nghĩ là hiếm hoi lắm). Vậy thì trông mong gì ở họ hả các mẹ, mình nghĩ họ sợ nhận lại đứa trẻ vì nó đã bị tàn tật rồi, sợ nó là gánh nặng suốt đời trong khi con gái họ thì chưa lấy chồng

Vấn đề chính là ở chỗ này ! Không ai biết là bà và mẹ bé tự họ không ngó ngàng đến bé từ khi bé vào viện hay là họ bị cấm, không được tiếp cận với bé ?

Mình đã đọc những bài báo viết về vụ bé bị bỏ rơi thế nào, nhưng thông tin rất mập mờ, rất ít, còn sau đó thì tắt lịm luôn, không thấy thêm một bài nào nữa. Tạm biết rằng mẹ thằng bé bỏ rơi nó một cách vô nhân tính, dù ( có thể ) không cố tình làm bé tật nguyền như vậy nhưng gián tiếp thì cũng muốn và đã huỷ hoại bé rồi ( vứt một đứa trẻ sơ sinh bên ngoài một nơi không ai biết thì là có ý đồ để nó chết còn gì ) Suy ra, trước luật pháp thì mẹ nó là người có tội. Dư luận chắc hẳn đều không muốn bé quay về với mẹ nó.

Thế nhưng cái mà chúng ta chưa được biết, là ông bà nó có vô can hay là không. Giả thuyết ông bà bé là người tốt, chỉ vì họ vô tâm, không biết con mình có bầu, đẻ lén lút ( chuyện này mình thấy từ một cô sinh viên trong trường rồi nhé, nên mình tin là có thể xẩy ra ). Giả sử họ vô can, và muốn chuộc lỗi lầm con mình gây ra, và vì thương xót giọt máu của mình mà tha thiết muốn nuôi đứa bé ( GIẢ SỬ )... Thì mình nghĩ chính quyền sẽ thiên về việc giao bé cho họ, và những trung tâm như của chị Tim cũng vậy, sẽ không ủng hộ việc đưa bé vào sống chỗ họ đâu. Mình chỉ muốn các mẹ hiểu tình huống này có thể xẩy ra để không quá thất vọng.
Mình cũng như Muathu và MeKem, muốn sự việc nhanh nhanh được quyết định, nên mình ủng hộ việc hai mẹ nên đến thẳng gia đình bé, với tư cách là người đang thăm nuôi bé, đến chỉ để hỏi thăm và xem họ là người thế nào, ông bà bé có tốt không, có ý định đem bé về nuôi không... Để mình còn biết đường mà tính. Còn quyết định sau cùng chắc sẽ vẫn là bên công an, bởi vì công an có đưa ra khởi tố đâu nên không có toà án nào quyết định hết.

Mình hiểu là nếu bé được đưa lại về gia đình cho ông bà nuôi chẳng hạn, mà mẹ nó thì vẫn cứ ở cùng bố mẹ, nên các mẹ sẽ cảm thấy thật bất công và lo ngại cho bé. Đúng là mẹ nó không nên và không được quyền nuôi bé hay tham gia vào việc nuôi bé, nhưng có những "lệ làng" của ta, ( con cái sống cùng với bố mẹ, hoặc bố mẹ nuôi đến tận lúc 40 ) nên nếu chuyện đó xẩy ra thì phải chấp nhận thôi. Tất nhiên là muathu và MeKem đang tranh đấu để điều đó không xẩy ra.

Tất cả mới chỉ là giả thuyết, để mình chuẩn bị tinh thần và đừng bị sốc. Còn MeKem và muathu cũng đang rất tích cực, mình biết các mẹ ấy vất vả quá, đi hơn 200 k vừa đi vừa về mỗi lần, cũng phải sắp xếp thời gian công việc, con nhỏ nữa. Mình tin là dù kết quả cuối cùng có thế nào thì đó cũng sẽ là giải pháp tốt nhất mà mọi người có thể làm cho bé.

Mình cũng cho chị Tim biết việc hai mẹ đang cố gắng làm và dặn khéo chị nếu như tình hình đúng như đài báo đưa thì mong chị hãy "giữ chỗ" cho bé.
________________________________________
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

cuối tháng này Thiện Nhân sẽ đi Mỹ làm phẫu thuật cầu mong may mắn lại mỉm cười với con, con đã mất mát quá lớn rồi.:(
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

muathu
31/08/2006, 08:25 AM
MeKem và bé Thiện Nhân lên ảnh báo Tuổi Trẻ đây các mẹ

Bạn đọc Tuổi Trẻ gửi 7,6 triệu đồng giúp cháu bé bị bỏ rơi ở Quảng Nam

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=149568

TT - Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Quảng Nam đã trao 7,6 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi hộ lý khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để góp phần nuôi nấng cháu trai ba ngày tuổi bị bỏ rơi tại thôn 3, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành (nhân vật trong tin “Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi với thương tích nặng”, Tuổi Trẻ ngày 18-7-2006).

Từ khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ ngày 16-7 đến nay cháu trai này được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cứu chữa, chăm sóc và đặt tên là Thiện Nhân.

HOÀI NHÂN
MeKem nói phản ứng chậm nên bị lên ảnh, hai mẹ con xinh thật :1: :8: :8:
Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho bé những gì tốt đẹp nhất các mẹ yên tâm nhé :8:
________________________________________
mẹ sáo
31/08/2006, 09:28 AM
Mình không phải không hiểu vấn đề. Vì hiểu nên bây giờ mình mới nói ra điều này. Có điều, mình vẫn hy vọng bé được người thân nuôi nấng, chăm sóc. Dù là một trung tâm tốt đến thế nào (của người nước ngoài...), cũng vẫn là thân phận côi cút, không người thân. Còn việc mẹ bé bỏ con sau khi đẻ, tất nhiên là một việc làm không thể chấp nhận (đáng phải bị khởi tố), nhưng nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy, còn trẻ dại, sợ dư luận, gia đình... Nên mình cứ hy vọng biết đâu người mẹ trẻ đó còn có thể giáo dục được??? Tất nhiên mình ở xa không thể hiểu tình hình như các mẹ QN. :2:
________________________________________
Me2Gau
31/08/2006, 09:37 AM
Nhìn thằng cu yêu quá đi mất thôi :8: :8: :8:
________________________________________
me tí tẹo
31/08/2006, 09:46 AM
Mình không phải không hiểu vấn đề. Vì hiểu nên bây giờ mình mới nói ra điều này. Có điều, mình vẫn hy vọng bé được người thân nuôi nấng, chăm sóc. Dù là một trung tâm tốt đến thế nào (của người nước ngoài...), cũng vẫn là thân phận côi cút, không người thân. Còn việc mẹ bé bỏ con sau khi đẻ, tất nhiên là một việc làm không thể chấp nhận (đáng phải bị khởi tố), nhưng nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy, còn trẻ dại, sợ dư luận, gia đình... Nên mình cứ hy vọng biết đâu người mẹ trẻ đó còn có thể giáo dục được??? Tất nhiên mình ở xa không thể hiểu tình hình như các mẹ QN. :2:
Thật ra em cũng nghĩ nếu bé được chính mẹ mình chăm sóc ôm ấp hàng ngày là điều hạnh phúc cho bé. Bởi vì dù sao bé có mẹ chứ không phải mồ côi. em cũng mong mẹ bé sẽ thức tỉnh lương tâm để bé được ôm ấp trong vòng tay của mẹ. Nhưng với chừng ấy ngày mà mẹ bé và gia đình không có động tĩnh gì thì em không thể chấp nhận được. Nghĩ thương con mà ức lắm bác ạ :14:
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
01/09/2006, 09:56 AM
Me Kem ơi, em có gửi vào địa chỉ của Mẹ qua đường bưu điên cho con một bộ quần áo, một hộp sữa Enfa và một lọ phấn rôm. Mẹ KEm đã nhận được chưa?
________________________________________
MeKem
01/09/2006, 01:00 PM
Me Kem ơi, em có gửi vào địa chỉ của Mẹ qua đường bưu điên cho con một bộ quần áo, một hộp sữa Enfa và một lọ phấn rôm. Mẹ KEm đã nhận được chưa?
Mình chưa nhận được :2: :2:. Bạn gửi đã lâu chưa? Gửi thường thì khoản 1 tuần mới đến bạn ạ! Lúc nào nhận được mình sẽ thông báo nhé! :8: :8: :8:
________________________________________
Tom & me
04/09/2006, 07:58 PM
Mình mới tham gia WTT được tuần nay, hôm nay may mắn thế nào lại được đọc tin này, vừa đọc lại vừa khóc. Đợt trước mình đã khóc mãi vì thương bé (bé giờ được đặt tên là Thiện Nhân nhỉ), tra báo Dân trí lên xuống, rồi gọi điện về VN hỏi bạn bè và người nhà chẳng ai biết thêm tin gì về bé. Đêm nằm ngủ cũng mơ thấy bé và khóc. Nghĩ nhóc con nhà mình hơi xước da một chút đã xót ruột, thế mà bé Nhân vừa sinh ra đã chịu nhiều như vậy. Có lúc mình còn tự hỏi liệu mình vừa đi học vừa có con nhỏ như hiện nay có đủ sức nhận bé làm con nuôi của mình không nữa.....

Cám ơn mẹ Kem và các mẹ khác nhiều nhiều đã chăm sóc thăm hỏi bé Thiện Nhân. Trông ảnh con xinh và đáng yêu quá. Nhà mình ở xa quá chẳng đến thăm con được. Mình đã cố tra tài khoản tập trung để giúp con nhưng thấy có vài cái liền, không hiểu dùng tài khoản nào, chỉ muốn gửi chút quà cho con gọi là của ít lòng nhiều thôi mà. Thương con quá mà chẳng biết làm gì hơn.

Cám ơn mẹ Kem, mẹ Mùa Thu và các mẹ đã chăm sóc bé Thiện Nhân. Cám ơn mẹ Tí Tẹo đã bày cho mình cách gửi quà giúp bé. Mình hỏi cách chuyển tiền qua Ngân hàng từ đây về cho mẹ Mùa Thu mà thủ tục phức tạp quá, vậy nên đành nhờ cô em mình ở Sài Gòn giúp, coi như anh Tom xin dì để gửi quà cho em Nhân. Để mình sẽ tra lại bài để lấy lại số tài khoản của mẹ Mùa Thu và nhờ dì của Tom gửi nhé. Chúc bé Nhân ăn khoẻ chóng lớn cho các mẹ vui lòng. Mẹ cũng yêu bé Nhân lắm :6:
________________________________________
muathu
05/09/2006, 07:46 AM
Các mẹ ơi lẽ ra mình đã post bài hôm thứ 6 nhưng về đến cơ quan nhiều việc và còn ngổn ngang trăm mối nên mình chưa post tình hình của bé lên được. Sáng thứ 6 vừa rồi mình và mẹ Kem tranh thủ vào gặp gia đình bé và CA Núi Thành vì để đến ngày lễ CA không làm việc thì lại lâu quá. bọn mình đi từ rất sớm nhưng vào đến CA Núi Thành đợi họ làm việc khá lâu, họ còn phải xin ý kiến lãnh đạo và ý kiến cuối cùng CA kết luận họ không còn liên quan đến việc này nữa việc này bây giờ ở bên Phụ Nữ. Họ cũng có nói với bọn mình mẹ bé nếu nuôi em bé thì rất khó khăn và không được sự hậu thuẫn của gia đình, và họ cử Dung làm bên trinh sát đưa mình và mẹ Kem đi đến nhà bé.

Lên đến xã Tam Thạnh phải dừng xe và du kích xã dùng xe máy để đưa mình cùng mẹ Kem, Dung và chị Hội phụ nữ xã Tam Thạnh đi khoảng 5km đường đèo dốc để đến nhà bé. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng mênh mông. Lúc đi mình nghĩ cứ muốn gặp cô bé và mắng cô ấy sao dại dột thế nhưng đến nơi thấy cô bé xanh xao, Dung CA Núi Thành phải cầm tay an ủi cho cô bé bớt run, cô bé ngồi khóc mãi từ lúc mình đến cho tới lúc về, mình lại thấy xót xa cho cô bé quá.

Những gì bà ngoại bé kể lại thì giống như những bài báo đã đăng, mình cũng không muốn viết lại làm gì, và hỏi gì thì họ cũng nói tốt cho chính họ mà thôi.
Trọng tâm nhất là bây giờ bé sẽ về đâu:

Ông bà ngoại muốn gửi bé vào một tổ chức nào đó nuôi giúp, họ cũng nêu rất nhiều lý do nhưng chung quy là như vậy.
Ý kiến của mẹ bé thiện nhân thì nói: “Em rất thương con em, muốn nuôi con nhưng sợ lớn lên con em biết sự thật sẽ hận em, chị giúp em tìm một nơi nào gần cho em tới lui chăm sóc bé hay nơi nào hai mẹ con em có thể ở với nhau được”

Mình cũng có nói với bé rằng: nếu em thương con như thế em vượt qua được dư luận thì em hãy nuôi con. Cô bé bây giờ rối bời bởi cha mẹ cô ấy không giúp cô ấy nuôi bé thì mình cũng chưa biết cô bé sẽ nuôi như thế nào :2:

Nhìn bé Thiện Nhân bị thương tật mình đau xót, càng đau xót hơn trước sự bế tắc của bà mẹ còn trẻ măng cứ ngồi khóc hoài khi bà ngoại ngồi kể tội con gái. Mình cũng không biết xử lý thế nào đây. Trường hợp này chị Tim khó mà nhận trừ trường hợp mẹ bé viết một lá thư nhờ chị ấy cho cô bé gửi gắm đứa con, nhưng điều này hơi khó mình không biết cô bé có khả năng thuyết phục chị Tim hay không.

Thôi mình post sơ qua tình hình các mẹ tính xem nên làm thế nào cho tốt, dưới đây có một số hình ảnh về nhà của cô bé, mình không chụp ảnh người chỉ có ảnh nhà thôi nhé.

http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=/faf7scd&urlhint=actn,del:s,1:f,0
________________________________________
MeKem
05/09/2006, 08:27 AM
Sau chuyến đi trở về, lòng mình ngổn ngang quá chẳng dám vào đây post bài luôn. Mặc dù đã chứng kiến tất cả nhưng khi vào đây đọc bài của muathu lại thấy cay cay nơi mắt, nhói đau trong lòng, biết làm sao giúp cho người mẹ trẻ này đây, thương con lắm nhưng mà gia đình không ủng hộ, còn có vẻ đay nghiến là đằng khác. Xã hội cũng có cái nhìn rất khắc khe với em nên muốn vào thăm con ở bệnh viện em ấy cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Có ai có giải pháp gì hữu hiệu để giúp đỡ hai mẹ con họ không nhỉ? Muathu ơi, bé đã điện cho chị chưa?
Nghỉ lễ 3 hôm nhưng cũng bận bịu quá chỉ vào thăm bé được 1 lúc vào trưa CN, bây giờ bé đã biết hóng chuyện, u ơ nói chuyện với MeKem, cười những nụ cười rất hồn nhiên vô tư nhưng sao MeKem vẫn thấy có cái gì đó chua chát, oán thán làm mình đau nhói cả tim.
Muathu đã nói rồi nhưng MeKem muốn xin nhắc lại: các mẹ ơi, mau xem xét nên làm thế nào để bé sớm ổn định cuộc sống nhé! Ở trong BV tội lắm!
________________________________________
mẹcuKin
05/09/2006, 09:17 AM
muathu nói:
Các mẹ ơi lẽ ra mình đã post bài hôm thứ 6 nhưng về đến cơ quan nhiều việc và còn ngổn ngang trăm mối nên mình chưa post tình hình của bé lên được. Sáng thứ 6 vừa rồi mình và mẹ Kem tranh thủ vào gặp gia đình bé và CA Núi Thành vì để đến ngày lễ CA không làm việc thì lại lâu quá. bọn mình đi từ rất sớm nhưng vào đến CA Núi Thành đợi họ làm việc khá lâu, họ còn phải xin ý kiến lãnh đạo và ý kiến cuối cùng CA kết luận họ không còn liên quan đến việc này nữa việc này bây giờ ở bên Phụ Nữ...

Muathu có thể nói rõ hơn tổ chức Phụ nữ có liên quan gì đến bé Thiện Nhân ko? Mẹ mình làm ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, nếu có thể để mình thử nhờ mẹ mình xem sao. Nhưng điều quan trọng trước tiên mình muốn biết là Hội Phụ nữ ở Núi Thành có trách nhiệm gì với chuyện của bé Thiện Nhân đã. Mong tin Muathu.
________________________________________
muathu
05/09/2006, 09:23 AM
Muathu có thể nói rõ hơn tổ chức Phụ nữ có liên quan gì đến bé Thiện Nhân ko? Mẹ mình làm ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, nếu có thể để mình thử nhờ mẹ mình xem sao. Nhưng điều quan trọng trước tiên mình muốn biết là Hội Phụ nữ ở Núi Thành có trách nhiệm gì với chuyện của bé Thiện Nhân đã. Mong tin Muathu.

Thực ra Phụ Nữ cũng chỉ khuyên gia đình nuôi bé hay gửi bé cho tổ chức nào thôi mẹcuKin à. Mà nói chung họ cũng chưa biết xử lý như thế nào, bây giờ các mẹ WTT giúp bé được như thế nào thì tốt thế đó họ cũng nhờ mình giúp đỡ thôi :8:
________________________________________
phuongconco
05/09/2006, 12:48 PM
Đọc bài của mẹ Mùa Thu và Mẹ Kem, mình cũng thấy lòng thật ngổn ngang vì mình cảm thấy mẹ bé đúng là vừa đáng thương vừa đáng trách. Theo mình, mẹ bé không đủ điều kiện để nuôi bé vì mẹ bé còn quá trẻ, không được gia đình ủng hộ, không có kiến thức làm mẹ, lại không có tiền nữa (vì chưa đi làm, sống phụ thuộc gia đình), vậy, nếu mẹ bé có thương con bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nuôi được bé, nhất là bé đang bị thương tật cần được chữa trị, mình nghĩ rằng bé cần phải được xã hội quan tâm, tức là phải được nhà nước bảo trợ, và đưa vào một bệnh viện lớn để chữa trị. Điều mình sợ nhất là bé được đưa vào 1 trung tâm nào đấy, nghèo nàn và lạc hậu về thiết bị y tế, rồi sống ở đó trong lãng quên, cuộc sống sẽ ntn đối với bé :2: :2: :2:
________________________________________
Sếu&Dim
05/09/2006, 01:54 PM
Các mẹ ơi lẽ ra mình đã post bài hôm thứ 6 nhưng về đến cơ quan nhiều việc và còn ngổn ngang trăm mối nên mình chưa post tình hình của bé lên được. Sáng thứ 6 vừa rồi mình và mẹ Kem tranh thủ vào gặp gia đình bé và CA Núi Thành vì để đến ngày lễ CA không làm việc thì lại lâu quá. bọn mình đi từ rất sớm nhưng vào đến CA Núi Thành đợi họ làm việc khá lâu, họ còn phải xin ý kiến lãnh đạo và ý kiến cuối cùng CA kết luận họ không còn liên quan đến việc này nữa việc này bây giờ ở bên Phụ Nữ. Họ cũng có nói với bọn mình mẹ bé nếu nuôi em bé thì rất khó khăn và không được sự hậu thuẫn của gia đình, và họ cử Dung làm bên trinh sát đưa mình và mẹ Kem đi đến nhà bé.

Lên đến xã Tam Thạnh phải dừng xe và du kích xã dùng xe máy để đưa mình cùng mẹ Kem, Dung và chị Hội phụ nữ xã Tam Thạnh đi khoảng 5km đường đèo dốc để đến nhà bé. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng mênh mông. Lúc đi mình nghĩ cứ muốn gặp cô bé và mắng cô ấy sao dại dột thế nhưng đến nơi thấy cô bé xanh xao, Dung CA Núi Thành phải cầm tay an ủi cho cô bé bớt run, cô bé ngồi khóc mãi từ lúc mình đến cho tới lúc về, mình lại thấy xót xa cho cô bé quá.

Những gì bà ngoại bé kể lại thì giống như những bài báo đã đăng, mình cũng không muốn viết lại làm gì, và hỏi gì thì họ cũng nói tốt cho chính họ mà thôi.
Trọng tâm nhất là bây giờ bé sẽ về đâu:

Ông bà ngoại muốn gửi bé vào một tổ chức nào đó nuôi giúp, họ cũng nêu rất nhiều lý do nhưng chung quy là như vậy.
Ý kiến của mẹ bé thiện nhân thì nói: “Em rất thương con em, muốn nuôi con nhưng sợ lớn lên con em biết sự thật sẽ hận em, chị giúp em tìm một nơi nào gần cho em tới lui chăm sóc bé hay nơi nào hai mẹ con em có thể ở với nhau được”

Mình cũng có nói với bé rằng: nếu em thương con như thế em vượt qua được dư luận thì em hãy nuôi con. Cô bé bây giờ rối bời bởi cha mẹ cô ấy không giúp cô ấy nuôi bé thì mình cũng chưa biết cô bé sẽ nuôi như thế nào :2:

Nhìn bé Thiện Nhân bị thương tật mình đau xót, càng đau xót hơn trước sự bế tắc của bà mẹ còn trẻ măng cứ ngồi khóc hoài khi bà ngoại ngồi kể tội con gái. Mình cũng không biết xử lý thế nào đây. Trường hợp này chị Tim khó mà nhận trừ trường hợp mẹ bé viết một lá thư nhờ chị ấy cho cô bé giử gắm đứa con, nhưng điều này hơi khó mình không biết cô bé có khả năng thuyết phục chị Tim hay không.

Thôi mình post sơ qua tình hình các mẹ tính xem nên làm thế nào cho tốt, dưới đây có một số hình ảnh về nhà của cô bé, mình không chụp ảnh người chỉ có ảnh nhà thôi nhé.

Cảm ơn 2 mẹ Mùa Thu và mẹ Kem đã cập nhật thông tin lên đây. Đọc bài của các bạn mà mình rơi nước mắt. Cá nhân mình nghĩ đây là một tai nạn thật đau xót và mình nên giúp cả 2 mẹ con cô bé. Nhưng quả thật đây là vấn đề hết sức khó khăn. Nếu cô bé chưa đủ khả năng thuyết phục chị Tim thì chúng mình cùng góp 1 tay xem sao?
________________________________________
Bi đi xe đạp
05/09/2006, 02:15 PM
Hay là bây giờ mình nhờ mẹ nào đó làm bên báo hoặc truyền hình làm một bài để hâm nóng lại vấn đề???? Cứ như thế này thì khổ cho con quá. E thì chẳng thích để con về với mẹ vì em nghĩ đến con lành lặn chưa chắc họ đã muốn nuôi chứ đừng nói gì đến hoàn cảnh thế này. Trước đây có thông tin là Viện nhi có ý định đón con ra, giờ không biết thế nào các mẹ? Các phương tiện thông tin đại chúng giờ mà lên tiếng thì có tác động mạnh mẽ lắm. Em đặc biệt tin tưởng vào báo Dân trí điện tử. Hay mình liên hệ với bên đó?
________________________________________
meZin
05/09/2006, 03:40 PM
Ngày nào cũng vào đọc tin và chờ các mẹ post ảnh con, lúc hy vọng, lúc lại thất vọng về tương lai của con. Hôm nay đọc tin của Muathu lại càng buồn, buồn cho mẹ bé, buồn cho bé, buồn cả vì mình lực bất tòng tâm quá các mẹ ơi...
________________________________________
Mẹ heo con
05/09/2006, 03:50 PM
Đọc tin Mẹkem, Mẹ mùa thu mà chảy nước mắt.
Webtretho mình có trên 1.000 thành viên và rất nhiều tấm lòng vàng.
Các Mẹ ơi, các mẹ hãy cùng nhau nghĩ cách và tìm kiếm 1 chỗ thật tốt cho Con với, các Mẹ nhé!
Thương con quá.
________________________________________
Mai cún
05/09/2006, 04:00 PM
Tội cho bé quá, nhìn ngôi nhà ông bà ngoại bé trông cũng khá tươm tất đấy chứ, lại có vườn rộng rãi thế này, họ có thừa điều kiện để chăm sóc bé ấy chứ, lại còn định đi nhờ những đâu những đâu. Đúng là những con người không có trái tim.

Các chị ơi, mình có nên tìm hiểu xem cô bé ấy có bạn bè hay người thân nào có thể thuyết phục được cô bé ấy nhận nuôi bé không các chị? Em nghĩ là do cô bé bị ông bà ngoại bé nhồi sọ nhiều quá về danh dự gia đình, về khó khăn không thể vượt qua blah blah khi nuôi bé mà không có gì trong tay cả. Nếu như cô bé ấy quyet tâm, thì ai mà có thể ngăn cản được?

Nếu cô bé quyết tâm, chúng ta có thể giúp cô bé nhiều thứ được mà các chị nhỉ, chỉ cần dư luận lên tiếng 1 lần nữa sẽ có rất nhiều người dang rộng vòng tay che chở cho bé và mẹ bé, có thể thu xếp cho cô bé chỗ ở, công việc, đồ dùng và tiền nong vv và vv, không gì tốt cho bé bằng được chính mẹ bé chăm sóc, qua thời gian tình mẹ con họ sẽ phát triển đầy đủ, cái chính là mình nên tạo một bước đà cho mẹ bé đến gần bé hơn??????
________________________________________
Cool Kids
05/09/2006, 04:19 PM
Tội cho bé quá, nhìn ngôi nhà ông bà ngoại bé trông cũng khá tươm tất đấy chứ, lại có vườn rộng rãi thế này, họ có thừa điều kiện để chăm sóc bé ấy chứ, lại còn định đi nhờ những đâu những đâu. Đúng là những con người không có trái tim.

Các chị ơi, mình có nên tìm hiểu xem cô bé ấy có bạn bè hay người thân nào có thể thuyết phục được cô bé ấy nhận nuôi bé không các chị? Em nghĩ là do cô bé bị ông bà ngoại bé nhồi sọ nhiều quá về danh dự gia đình, về khó khăn không thể vượt qua blah blah khi nuôi bé mà không có gì trong tay cả. Nếu như cô bé ấy quyet tâm, thì ai mà có thể ngăn cản được?

Nếu cô bé quyết tâm, chúng ta có thể giúp cô bé nhiều thứ được mà các chị nhỉ, chỉ cần dư luận lên tiếng 1 lần nữa sẽ có rất nhiều người dang rộng vòng tay che chở cho bé và mẹ bé, có thể thu xếp cho cô bé chỗ ở, công việc, đồ dùng và tiền nong vv và vv, không gì tốt cho bé bằng được chính mẹ bé chăm sóc, qua thời gian tình mẹ con họ sẽ phát triển đầy đủ, cái chính là mình nên tạo một bước đà cho mẹ bé đến gần bé hơn??????

Đấy chính là điều đáng lo ngại khi đi xin các trung tâm nhận nuôi bé, vì họ đều hỏi là bé có ông bà, có mẹ, sao lại để bé như vậy. Hôm nọ chị Tim cũng hỏi thế, mình thật không biết trả lời làm sao. Mình cũng hiểu là họ chỉ dành những chỗ đó cho các bé thực sự không còn ai nương tựa, và cùng vì họ luôn hướng tới một mái ấm gia đình cho các bé, vì vậy mới cầu đến người thân của các em, "giọt máu đào hơn ao nước lã". Tiếc là trong trường hợp ông bà của bé thì giọt máu đào này có lẽ chỉ bằng đúng một giọt nước lã mà thôi.
Nói chung là mọi người đều hướng tới kế hoạch tìm nơi nào chịu tạm nhận bé, để mẹ bé có thời gian học nghề, kiếm tiền, ổn định cuộc sống và nếu được thì đón con về. Hy vọng như vậy mà không biết có được không nữa :2:
________________________________________
Sếu&Dim
05/09/2006, 04:20 PM
Mình vừa đọc được bài này, thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi cho bé Thiện Nhân:
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/la/105113/

Không hiểu những thông tin trong bài báo này có thật hay không? Nếu đúng thì có thể liên lạc để bé được chữa trị ở bv Berlin này thì tốt quá.
________________________________________
Mecunmimi
05/09/2006, 04:53 PM
Đọc bài của mẹ Mùa Thu và Mẹ Kem, mình cũng thấy lòng thật ngổn ngang vì mình cảm thấy mẹ bé đúng là vừa đáng thương vừa đáng trách. Theo mình, mẹ bé không đủ điều kiện để nuôi bé vì mẹ bé còn quá trẻ, không được gia đình ủng hộ, không có kiến thức làm mẹ, lại không có tiền nữa (vì chưa đi làm, sống phụ thuộc gia đình), vậy, nếu mẹ bé có thương con bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nuôi được bé, nhất là bé đang bị thương tật cần được chữa trị, mình nghĩ rằng bé cần phải được xã hội quan tâm, tức là phải được nhà nước bảo trợ, và đưa vào một bệnh viện lớn để chữa trị. Điều mình sợ nhất là bé được đưa vào 1 trung tâm nào đấy, nghèo nàn và lạc hậu về thiết bị y tế, rồi sống ở đó trong lãng quên, cuộc sống sẽ ntn đối với bé :2: :2: :2:

Đọc được tin của mẹ Mùa Thu và mẹ Kem em cũng thấy buồn quá :2:. Em cũng sợ đến một lúc nào đó bé cũng bị lãng quên :12: .
Các mẹ ở đây tâm huyết rất nhiều, nhưng hoàn cảnh và thời gian cũng eo hẹp. Mình chỉ có thể giúp được một lúc, không giúp được cả đời :2: . Biết vậy nên buồn và mong rằng bé sẽ được sống trong tình yêu thương thật sự của người thân (rất giận mẹ và ông bà của bé, nhưng có lẽ chẳng ai có thể chăm sóc bé hơn được mẹ đẻ của bé :17: )

Giá như mẹ của bé được học nghề và có việc làm ổn định để nuôi con thì tốt :2:
________________________________________
cunconxinhdep
05/09/2006, 04:59 PM
Theo mình thì việc nhờ báo chí hâm nóng lại vấn đề là một ý hay đấy, như vậy may đâu mẹ bé sẽ có cơ hội được chăm sóc bé, ko gì bằng mẹ cả, đặc biệt theo các mẹ thì mẹ bé lại ko phải là kẻ nhẫn tâm. Các mẹ ơi, mình tin, nếu được ở cạnh con, chắc mẹ bé sẽ yêu bé ngay thôi.
Giận ông bà ngoại bé quá, chẳng biết tim họ làm bằng gì, và họ đã làm gì để bé mang tật suốt đời như vậy, những người như thế mà sống yên thân thì ông trời ko công bằng rồi :20: :20: :20:
________________________________________
Big Diamond
05/09/2006, 05:07 PM
Đọc xong bài của mẹ Kem và mẹ Muathu, mắt mình lại cay xè, thương con quá! Cô bé mẹ của con trai không biết có vượt lên được chính mình không đây, cũng khó lắm, sau này bé sẽ hỏi "Mẹ ơi tại sao chân con lại thế này?" - không dễ mấy ai có đủ cam đảm để trả lời câu hỏi này đâu, rồi cuộc sống của cô ta nữa, chỉ trừ khi cô ta chấp nhận hy sinh tất cả vì con. Ngổn ngang quá, lòng mình cũng rối bời, nhưng con trai không có mẹ thì cũng tội lắm.
Cám ơn mẹ Kem, mẹ Mùa thu nhiều nhiều, em sẽ tư duy thêm về vấn đề này xem có thể giúp gì cho con không?
________________________________________
susubebong
06/09/2006, 08:57 AM
Em nghĩ rằng hãy thuyết phục mẹ bé nuôi bé, hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát triển, một lúc nào đó tại ngay Việt nam thôi sẽ hồi phục lại chức năng cho bé mà không tốn nhiều tiền, em nghĩ đã gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, hơn nữa đây lại là con do mình dứt ruột đẻ ra, chưa bế ẵm trên tay thì cảm thấy bình thường, khi đã nuôi bé rồi cô gái sẽ thương con và vượt qua tất cả thôi, hơn nữa lại được sự ủng hộ của nhiều người. Vấn đề bây giờ em nghĩ than thở và thương cảm không giải quyết được vấn đề, cần tìm hiểu về cô bé và nếu cần tạo điều kiện cho cô ấy nuôi con, cô gái sợ con sẽ oán giận, nhưng cháu sẽ càng oán giận hơn, đau buồn hơn khi có mẹ, có ông bà mà trở thành kẻ mồ côi,rồi xã hội sẽ lãng quên bé(nói như mẹ nào ấy), thà không biết là ai cho xong, đằng này,....nên biện pháp tốt nhất là mẹ bé, hơn nữa cô ấy cũng đã nói: thương con nhưng sợ con oán giận, giải quyết được khâu này, mọi thứ sẽ ổn thôi.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/09/2006, 10:11 AM
Em có một số suy nghĩ sau muốn đóng góp với các chị:
1/ Nếu bé được ở với ông bà và mẹ là lý tưởng nhất cho bé rồi. Lúc này em ước ở bên cạnh ông bà của bé có một người nào đó có tâm, một người biết cách phân giải lý lẽ, và thuyết phục cho ông bà bé nhận ra lẽ phải. Ông bà của bé phản ứng như hầu hết những người không hiểu biết khác, nghĩ rằng đấy là nỗi nhục cho gia đình thì cách tốt nhất là chối bỏ, là vứt toẹt nó đi, nhưng cách này thì ông bà của bé cũng sẽ bị lương tâm dằn vặt cả đời, và tất cả cộng đồng xung quanh cũng sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho gia đình của bé, thay vào đó, nếu ông bà của bé dám dũng cảm nhìn nhận ra cách làm tốt nhất để sửa chữa và cũng là để tạo ra cơ hội sống cho bé là nuôi dưỡng bé, qua thời gian mọi người sẽ dần tha thứ. Hội phụ nữ ở địa phương có làm được công việc này không các chị? thậm chí phải là phối hợp thuyết phục với cưỡng chế (phối hợp giữa Hội Phụ Nữ và Công an...).
2/ Em hoàn toàn ủng hộ việc dấy thông tin lên báo đài, may ra lại có thêm cơ hội nào cho 2 mẹ con, ví dụ nếu có cơ quan nào tạo công việc cho mẹ của bé (làm công nhân...) rồi 2 mẹ con nuôi nhau và chúng ta hỗ trợ tiền nuôi dưỡng bé dài hạn...em cũng đã từng nghe các thông tin có nhiều người có từ tâm nhận đài thọ tiền học hoặc tiền ăn cho các bé có trường hợp khó khăn trong một thời gian dài.
3/ Có mẹ nào làm ở Đài truyền hình có biết thông tin về các Nhà Từ Thiện hay xuất hiện trên TV không ạ, chúng ta có thể liên lạc với các ông Tiên bà Bụt này để kêu gọi họ giúp đỡ 2 mẹ con bé. Hay là có thể đưa 2 mẹ con bé lên chương trình TV nào mang tính chất kêu gọi sự giúp đỡ đại loại như Những Ước Mơ xanh không.
Em cầu mong phép màu sẽ đến với bé. Các mẹ ơi, bé thật may mắn vì có tấm lòng của tất cả các mẹ, em tin là chúng ta sẽ làm được điều gì đó cho bé.
________________________________________
Tom & me
06/09/2006, 06:05 PM
Mẹ Susu bé bỏng và mẹ Ếch con nói chí lý lắm. Cô bé mẹ của bé Nhân tuy đang bối rối, lo sợ nhưng ít ra vẫn muốn có cơ hội ở gần để gặp và chăm sóc con mà. Mẹ Kem và mẹ Mùa Thu xem sao nói chuyện với mẹ bé Nhân để khuyến khích cô rằng cô nuôi bé là sự lựa chọn tốt nhất cho bé. Đúng là bé sau này sẽ càng đau khổ hơn khi biết có mẹ mà mẹ không vượt qua chính mình để nuôi con. Còn khi trong vòng tay yêu thương của mẹ rồi thì chắc chắn bé sẽ yêu mẹ như mọi đứa trẻ đều yêu mẹ mà thôi. Các mẹ nhà mình có nói chuyện được với ông bà ngoại bé Nhân không nhỉ? Họ ngồi xa xả trách con gái mình sao được khi mà chính họ lại không muốn nhận bé, nhất là sau sự kiện đáng tiếc vừa rồi, họ cần phải thương xót đứt ruột mà chịu khó tìm mọi cách bù đắp lại cho bé Nhân và động viên con mình nuôi cháu mới đúng. Nói thật là nhiều mẹ muốn nhận nuôi con lắm Thiện Nhân à, thế mà sao chính mẹ và ông bà con lại vẫn còn phải băn khoăn gì vậy????

Mình nghĩ nhà ông bà bé không thiếu tiền đâu nên họ cần được trợ giúp nhiều hơn về tâm lý. Mẹ Ếch con nói đúng đấy, có nơi nào tạo điều kiện cho mẹ bé Nhân có công việc để có thể tự lập hơn, dù ông bà bé không giúp đỡ vẫn có thể đón bé trở về với mình. Cô bé từng đó tuổi cũng không quá trẻ đâu. Tầm tuổi đó rất nhiều người có thể tương đối tự lập cả tinh thần và vật chất rồi.
________________________________________
muathu
07/09/2006, 08:42 AM
Mình có ý kiến nhứ thế này, cô bé rất muốn ở cùng con nhưng mình không giám mạo hiểm để cô tự thuê nhà kiếm sống nuôi con vì dư luận khắc khe và vì nhiều lý do nữa, ai trông con cho cô ấy đi làm ....biết đâu buồn chán, đau khổ cô bé chả làm liều không ai giám chắc điều gì cả. Còn gia đình cô bé thì không trông mong gì, giải quyết xong vụ đứa trẻ họ có thể từ con luôn ấy chứ đừng nói đem bé Thiện Nhân về nuôi.

Còn cả 2 mẹ con thì đương nhiên chị Tim khó mà nhận rồi, bây giờ để nhanh nhất mình muốn gửi cả 2 mẹ con cô bé vào chùa, nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục giúp các sư thầy ở Đức Sơn đón nhận hai mẹ con cô ấy, cô bé sẽ chăm con, chăm sóc cho các cháu khuyết tật ở chùa có thể lòng thanh thản hơn....

Số tiền các mẹ ủng hộ bé có thể lập một sổ tiết kiệm, do các mẹ WTT giữ khi nào bé cần tiền phẫu thuật hay gì đó sẽ kêu gọi ủng hộ thêm cho bé, thỉnh thoảng trích số tiền lời để hương hỏa cho chùa nơi bé ở. Các mẹ xem thế có được không nhé và một lần nữa lại nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục các sư thầy nhận cả 2 mẹ con, mọi thủ tục với chính quyền địa phương đều đơn giản, mình đã hỏi qua ý kiến CA Núi Thành và ý kiến mẹ bé Thiện Nhân, CA Núi Thành sẽ nói tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đón bé.

Các mẹ xem thử thế nào nhé. Gấp lắm các mẹ ạ vì bệnh viện họ phải chăm bé quá lâu mà họ còn nhiệm vụ của họ nữa nên để bé càng lâu càng thương cho bé quá :2:
________________________________________
MeBeSuPQ
07/09/2006, 08:53 AM
Báo Tuổi trẻ ra hôm nay Thứ Năm 7/9/2006 Trang 8,9 có bài "Những đứa con bị bỏ rơi" bài bào đăng theo nhiều kỳ....!!!
Không biết bài này có sự tác động nào từ các mẹ WTT ko, nhưng quả thật rất trùng hợp với những điều còn đang băn khoăn của topic này.
Các mẹ tìm đọc thử xem, tiếc là số đăng lần này Kỳ 1: "Tiếng khóc Con hoang" chưa phải là cao trào của bài viết.

Em ko không biết đã có trên báo điện tử chưa.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
07/09/2006, 09:08 AM
Mình có ý kiến nhứ thế này, cô bé rất muốn ở cùng con nhưng mình không giám mạo hiểm để cô tự thuê nhà kiếm sống nuôi con vì dư luận khắc khe và vì nhiều lý do nữa, ai trông con cho cô ấy đi làm ....biết đâu buồn chán, đau khổ cô bé chả làm liều không ai giám chắc điều gì cả. Còn gia đình cô bé thì không trông mong gì, giải quyết xong vụ đứa trẻ họ có thể từ con luôn ấy chứ đừng nói đem bé Thiện Nhân về nuôi.

Còn cả 2 mẹ con thì đương nhiên chị Tim khó mà nhận rồi, bây giờ để nhanh nhất mình muốn gửi cả 2 mẹ con cô bé vào chùa, nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục giúp các sư thầy ở Đức Sơn đón nhận hai mẹ con cô ấy, cô bé sẽ chăm con, chăm sóc cho các cháu khuyết tật ở chùa có thể lòng thanh thản hơn....

Số tiền các mẹ ủng hộ bé có thể lập một sổ tiết kiệm, do các mẹ WTT giữ khi nào bé cần tiền phẫu thuật hay gì đó sẽ kêu gọi ủng hộ thêm cho bé, thỉnh thoảng trích số tiền lời để hương hỏa cho chùa nơi bé ở. Các mẹ xem thế có được không nhé và một lần nữa lại nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục các sư thầy nhận cả 2 mẹ con, mọi thủ tục với chính quyền địa phương đều đơn giản, mình đã hỏi qua ý kiến CA Núi Thành và ý kiến mẹ bé Thiện Nhân, CA Núi Thành sẽ nói tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đón bé.

Các mẹ xem thử thế nào nhé. Gấp lắm các mẹ ạ vì bệnh viện họ phải chăm bé quá lâu mà họ còn nhiệm vụ của họ nữa nên để bé càng lâu càng thương cho bé quá :2:

Nếu được như vậy thì tốt quá. Trong hoàn cảnh này bất kỳ điều gì các mẹ có thể làm cho mẹ con bé đều là đúng và nên làm.
________________________________________
Big Diamond
07/09/2006, 09:23 AM
bây giờ để nhanh nhất mình muốn gửi cả 2 mẹ con cô bé vào chùa, nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục giúp các sư thầy ở Đức Sơn đón nhận hai mẹ con cô ấy, cô bé sẽ chăm con, chăm sóc cho các cháu khuyết tật ở chùa có thể lòng thanh thản hơn....
:2:
Em cũng thấy phương án này là hợp lý nhất. Các mẹ ở Huế ơi cố gắng nhé, mong tin các mẹ lắm :8:
________________________________________
meminhmin
07/09/2006, 09:42 AM
Từ hôm đọc tin của mẹ Kem và mẹ Muathu mình cũng đã nghĩ rất nhiều về 02 mẹ con bé Thiện Nhân. Mình biết các mẹ ở đây đều rất mong cho bé được về với mẹ đẻ nhưng thật tình mình ko yên tâm lắm nếu để bé sống cùng mái nhà với ông bà ngoại (mà cũng khó có khả năng này xẩy ra). Nhưng cũng ko thể để một cô bé chưa có hiểu biết gì về chăm nuôi trẻ con, thiếu kinh nghiệm sống, không bằng cấp công việc, tâm tính chưa ổn định lại bị mọi người ruồng rẫy… một thân một mình ra ngoài ở rồi đi làm nuôi con được.

Mình cũng nhất trí phương án trước mắt có thể xem xét tìm nơi nào tương đối có điều kiện chấp nhận bé Thiện Nhân và cả mẹ bé là tốt nhất (nếu mẹ bé đi cùng thì ông bà ngoại có gây khó dễ ko nhỉ??). Quan trọng là WTT mình cần giữ liên lạc để có thể hỗ trợ thường xuyên và kịp thời cho 02 mẹ con bé, chứ đừng để bé bị lãng quên dần theo thời gian. Vì trường hợp của bé ko chỉ cần sự nuôi dưỡng bình thường mà hơn thế sẽ rất cần được điều trị thuốc thang, phẫu thuật phục hồi chức năng nhằm giảm thiểu sự thiệt thòi mà bé đã sớm phải gánh chịu oan uổng, để bé sau này có thể sống tự lập và hòa nhập được với cộng đồng. Mà vấn đề này thì chỉ riêng mẹ bé hay cơ sở nhận nuôi bé (nếu đơn thuần chỉ là chùa hay trung tâm nhân đạo quy mô nhỏ ở địa phương) sẽ ko có đủ khả năng tài chính cũng như cơ hội tiếp cận thông tin và điều kiện y tế tối ưu để giúp bé đâu! Nhưng dù sao cũng phải nhanh chóng tìm được nơi nương náu cho bé vì bé ở BV 02 tháng rồi, để lâu nữa ko tiện.
________________________________________
susubebong
07/09/2006, 09:48 AM
Mình có ý kiến nhứ thế này, cô bé rất muốn ở cùng con nhưng mình không giám mạo hiểm để cô tự thuê nhà kiếm sống nuôi con vì dư luận khắc khe và vì nhiều lý do nữa, ai trông con cho cô ấy đi làm ....biết đâu buồn chán, đau khổ cô bé chả làm liều không ai giám chắc điều gì cả. Còn gia đình cô bé thì không trông mong gì, giải quyết xong vụ đứa trẻ họ có thể từ con luôn ấy chứ đừng nói đem bé Thiện Nhân về nuôi.

Còn cả 2 mẹ con thì đương nhiên chị Tim khó mà nhận rồi, bây giờ để nhanh nhất mình muốn gửi cả 2 mẹ con cô bé vào chùa, nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục giúp các sư thầy ở Đức Sơn đón nhận hai mẹ con cô ấy, cô bé sẽ chăm con, chăm sóc cho các cháu khuyết tật ở chùa có thể lòng thanh thản hơn....

Số tiền các mẹ ủng hộ bé có thể lập một sổ tiết kiệm, do các mẹ WTT giữ khi nào bé cần tiền phẫu thuật hay gì đó sẽ kêu gọi ủng hộ thêm cho bé, thỉnh thoảng trích số tiền lời để hương hỏa cho chùa nơi bé ở. Các mẹ xem thế có được không nhé và một lần nữa lại nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục các sư thầy nhận cả 2 mẹ con, mọi thủ tục với chính quyền địa phương đều đơn giản, mình đã hỏi qua ý kiến CA Núi Thành và ý kiến mẹ bé Thiện Nhân, CA Núi Thành sẽ nói tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đón bé.

Các mẹ xem thử thế nào nhé. Gấp lắm các mẹ ạ vì bệnh viện họ phải chăm bé quá lâu mà họ còn nhiệm vụ của họ nữa nên để bé càng lâu càng thương cho bé quá :2:
Thật tuyệt vời nếu mọi việc tiến triển như dự định trên, vào chùa là nơi yên tĩnh, ít chuyện thị phi, cô bé sẽ được bảo vệ an toàn, người ta đến cửa phật cũng phải e dè do vấn đề tâm linh, nên thực sự là nơi an toàn cho cả hai mẹ con, nhất là trong hoàn cảnh này. Vấn đề là các vị sư trong chùa có chấp nhận không vì bé còn nhỏ quá.
________________________________________
HL2005
07/09/2006, 10:12 AM
Thật tuyệt vời nếu mọi việc tiến triển như dự định trên, vào chùa là nơi yên tĩnh, ít chuyện thị phi, cô bé sẽ được bảo vệ an toàn, người ta đến cửa phật cũng phải e dè do vấn đề tâm linh, nên thực sự là nơi an toàn cho cả hai mẹ con, nhất là trong hoàn cảnh này. Vấn đề là các vị sư trong chùa có chấp nhận không vì bé còn nhỏ quá.

Chẳng hiểu sao mình vẫn thấy tội nghiệp cho mẹ của bé Thiện Nhân và mình cũng nghĩ là nếu hai mẹ con được vào nương cậy nhà chùa là yên ổn về mặt tinh thần cho cả hai nhất! Dù gì đi nữa có bàn tay mẹ vẫn hơn các mẹ nhỉ? Cô bé mà ở nhà cứ bị nghe chì chiết, hàng xóm mọi người xa lánh, chắc bị stress lắm, thậm chí lỡ dại tự tử luôn thì có đáng thương hay đáng trách? Dẫu sao cô ấy cũng đã là người bị hại mà! Tóm lại là mình ủng hộ ý kiến của muathu! Mong sao Thiện Nhân được sống và phát triển trong bình yên! :8:
________________________________________
Mai cún
07/09/2006, 11:00 AM
Mình có ý kiến nhứ thế này, cô bé rất muốn ở cùng con nhưng mình không giám mạo hiểm để cô tự thuê nhà kiếm sống nuôi con vì dư luận khắc khe và vì nhiều lý do nữa, ai trông con cho cô ấy đi làm ....biết đâu buồn chán, đau khổ cô bé chả làm liều không ai giám chắc điều gì cả. Còn gia đình cô bé thì không trông mong gì, giải quyết xong vụ đứa trẻ họ có thể từ con luôn ấy chứ đừng nói đem bé Thiện Nhân về nuôi.

Còn cả 2 mẹ con thì đương nhiên chị Tim khó mà nhận rồi, bây giờ để nhanh nhất mình muốn gửi cả 2 mẹ con cô bé vào chùa, nhờ các mẹ ở Huế thuyết phục giúp các sư thầy ở Đức Sơn đón nhận hai mẹ con cô ấy, cô bé sẽ chăm con, chăm sóc cho các cháu khuyết tật ở chùa có thể lòng thanh thản hơn....

Theo em giá chị Tim mà giúp được thì tốt, nếu chị ấy không thể nhận được thì nhờ chị ấy tìm và giới thiệu giúp cho 1 trung tâm nào có thể tiếp nhận cả hai mẹ con. Phương án vào chùa coi như là khả thi, nhưng... vì bé lại có thương tật nặng như thế này thì một chỗ có sự chăm sóc hơn về y tế thì tốt hơn cho bé. Hay chị thử một lần hỏi chị Tim xem được không ạ, nếu không thì ta bàn việc vào chùa???
________________________________________
phuongconco
07/09/2006, 01:19 PM
Mình thì thấy rằng việc đưa bé vào chùa là giải pháp cuối cùng nếu như không còn tổ chức y tế nào đứng ra cưu mang và chữa trị cho bé nữa. Các mẹ thử nghĩ xem, bé không phải là một đứa trẻ có sức khoẻ bình thường mà bé đang cần được chữa trị, liệu mẹ bé có thể một mình nuôi bé chỉ với tình thương thôi mà không có hiểu biết, tiền bạc hay không? Sự việc bé bị bỏ rơi thương tật vừa mới xảy ra, dư luận còn nhớ, Viện Nhi TW cũng có ý định đón bé, hay chúng mình thử liên hệ với Viện Nhi TW xem họ có còn quan tâm đến không, nếu họ còn quan tâm thì mình hỏi về phương án điều trị cho bé, chi phí... để cùng bàn cách lo liệu (cùng đóng góp, xin từ thiện, hỗ trợ của Nhà nước,...). Mẹ bé sẽ là người ở bên bé để chăm sóc bé, có mẹ bé sẽ có thêm sức mạnh để chiến thắng vì việc chữa trị cho bé sẽ rất phức tạp và khó khăn. Còn đưa bé vào chùa, mình thấy không yên tâm vì nơi ấy chỉ cho bé một chỗ nghỉ ngơi chứ không thể có điều kiện chữa trị cho bé được.
________________________________________
cunconxinhdep
07/09/2006, 02:25 PM
Các mẹ ơi, nghĩ lại đi, vào chùa không phải là giải pháp tốt nhất cho hai mẹ con bé đâu. Thứ nhất là mẹ bé còn trẻ, ko thể ở trong chùa cả đời với đứa con tật nguyền của mình được, thứ hai, như các mẹ đã nói chùa chỉ là nơi tĩnh dưỡng thôi, ko thể chữa bệnh được mà bé lại ko phải là đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường. Có một mẹ có ý kiến rất hay là liên hệ với viện Nhi và mẹ bé sẽ là người chăm sóc con. Các mẹ thấy thế nào???
Chán quá, chẳng biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường nữa, chỉ giận ông bà ngoại bé có tiền mà ko có đức, nếu họ nghĩ lại, cưu mang cả hai mẹ con bé thì tốt biết bao nhiêu, mình nghĩ bé chẳng cần nhiều, chỉ cần một điều giản dị đó thôi, sao họ ác thế ko biết !!!! con cháu mình mà nỡ bỏ đi, sau này họ già rồi, liệu họ có thể nhẫn tâm thế được ko nếu như chính họ chẳng có ai chăm sóc, dòm ngó tới :14: :14: :14: :20: vả lại, những người ở xung quanh đó cũng bị làm sao ấy, sao lại nói ra nói vào những điều ko hay, chuyện đã thế rồi thì nên khuyên bảo người ta nhận con, nhận cháu...ko hiểu ra sao nữa, thế mà mình cứ tưởng tượng là sau vụ việc đó thì ông bà ngoại của bé sẽ bị lên án, chỉ trích nhiều lắm !!!!! :13: :13:
________________________________________
muathu
07/09/2006, 03:08 PM
vả lại, những người ở xung quanh đó cũng bị làm sao ấy, sao lại nói ra nói vào những điều ko hay, chuyện đã thế rồi thì nên khuyên bảo người ta nhận con, nhận cháu...ko hiểu ra sao nữa, thế mà mình cứ tưởng tượng là sau vụ việc đó thì ông bà ngoại của bé sẽ bị lên án, chỉ trích nhiều lắm !!!!! :13: :13:

Mẹ cunconxinhdep đùng hiểu nhầm họ đã khuyên bảo gia đình ra chăm sóc bé rồi bạn ạ, nhưng kết cục bé vẫn ở BV một mình. Mình cũng nói với gia đình các bé ở trại trẻ mồ côi rất thiếu thốn tình cảm và vật chất tội lắm. Còn mình có hỏi riêng ý kiến của họ thì họ nói chân tình như vậy.
________________________________________
me2Xiu
08/09/2006, 10:37 AM
Mình cũng nhất trí với ý kiến nhà chùa không phải là phương án tốt nhất cho 2 mẹ con bé Thiện Nhân.
Nhưng nếu 2 mẹ con bé thật sự muốn thì mình sẽ liên hệ lại với chùa Đức Sơn. Trước đây, nhà chùa đã đồng ý tiếp nhận bé với điều kiện mẹ bé phải ký vào giấy gửi con cho nhà chùa, không có khiếu kiện gì.
Nếu thống nhất phương án vào chùa thì các mẹ ĐN báo lại cho mình và các mẹ Huế biết nhé!
________________________________________
mẹcuKin
08/09/2006, 11:18 AM
Tớ lại nghĩ là vào chùa vẫn là một giải pháp tốt. Thiện Nhân sẽ tránh được những lời thị phi. Còn mẹ bé thì cũng có khoảng thời gian tĩnh lặng để chăm sóc con mình cho khỏi áy náy, xấu hổ với lương tâm. Tớ ko biết mẹ bé nghĩ thế nào nhưng theo tớ, một người mẹ đã làm con mình bị thương tật như thế (cho dù là vô tình) thì cũng xứng đáng hy sinh tuổi xuân của mình để chăm sóc con lắm chứ. Tớ nghĩ có thế hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cô bé đó rất cần phải hy sinh vì con sau tất cả những gì gây ra. Sau đó, vừa ở chùa, chúng ta vừa nghĩ cách tìm các tổ chức y tế giúp đỡ để phẫu thuật lại cho bé. Đó là cách duy nhất để 2 mẹ con được gần nhau lại không phải lo đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Coi như nhà chùa nuôi hộ Thiện Nhân, còn mẹ bé thì đến phụ giúp việc vặt trong chùa. Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
Cool Kids
08/09/2006, 01:51 PM
Theo em giá chị Tim mà giúp được thì tốt, nếu chị ấy không thể nhận được thì nhờ chị ấy tìm và giới thiệu giúp cho 1 trung tâm nào có thể tiếp nhận cả hai mẹ con. Phương án vào chùa coi như là khả thi, nhưng... vì bé lại có thương tật nặng như thế này thì một chỗ có sự chăm sóc hơn về y tế thì tốt hơn cho bé. Hay chị thử một lần hỏi chị Tim xem được không ạ, nếu không thì ta bàn việc vào chùa???

Các trung tâm mồ côi, người tàn tật thì không có chuyện họ nhận cả người nhà em ạ, vì nuôi bọn trẻ cũng đã rất khó khăn, luôn ở trong tình trạng phải tìm nguồn tài chính để duy trì hoạt động, họ từ chối thì cũng đúng.
Để từ từ xem trung tâm trả lời dứt khoát thế nào, mình cũng mong họ nói sớm sớm trong tuần tới này.
________________________________________
Mai cún
08/09/2006, 02:10 PM
Các trung tâm mồ côi, người tàn tật thì không có chuyện họ nhận cả người nhà em ạ, vì nuôi bọn trẻ cũng đã rất khó khăn, luôn ở trong tình trạng phải tìm nguồn tài chính để duy trì hoạt động, họ từ chối thì cũng đúng.
Để từ từ xem trung tâm trả lời dứt khoát thế nào, mình cũng mong họ nói sớm sớm trong tuần tới này.
Lại thêm 1 tuần nữa hả chị, theo chị thì họ sẽ nhận mình bé thôi ạ? không để mẹ bé theo cùng được ạ? Cứ nghĩ đến bé là em chảy nước mắt và giận sôi cái đứa mà được gọi là "mẹ bé" ấy :14: :14: :14: , ý của mecukin là bắt mẹ bé phải chịu tội lỗi nó gây ra à :14: , nhưng mẹ bé tuổi trẻ thế, lại là con gái hơ hớ, vào đấy có khi còn gây loạn thêm :26: :26: :26:
________________________________________
yeubong
08/09/2006, 02:51 PM
không biết số phận bé sẽ thế nào nữa. Buồn quá. Mình thì nghĩ là ở Chùa là hợp lý nhất, với điều kiện bé đã được chạy chữa y tế tương đối ổn định. Sau đó được vào Chùa ở cùng với mẹ bé (nếu cô bé này thực sự muốn gần gũi chăm sóc con và đủ can đảm làm như thế). Chúng mình có thể giúp mẹ con họ về vật chất và động viên về tinh thần. Nhưng như vậy phải nhờ các mẹ miền Trung nhiều lắm.
________________________________________
Tom & me
08/09/2006, 05:29 PM
Các trung tâm mồ côi, người tàn tật thì không có chuyện họ nhận cả người nhà em ạ, vì nuôi bọn trẻ cũng đã rất khó khăn, luôn ở trong tình trạng phải tìm nguồn tài chính để duy trì hoạt động, họ từ chối thì cũng đúng.
Để từ từ xem trung tâm trả lời dứt khoát thế nào, mình cũng mong họ nói sớm sớm trong tuần tới này.

Ơ nhưng mà mẹ Mùa Thu và các mẹ thử xem có Trung tâm nào nhận bé nhưng nhận luôn mẹ bé vào làm không. Mình thấy những nơi đó cũng cần những người chăm sóc các bé lắm mà, việc đó không dễ không phải ai cũng chịu khó (và hi sinh nữa) để làm, vậy thì nhận mẹ Thiện Nhân làm luôn có tiện cho 2 mẹ con không?
________________________________________
muathu
08/09/2006, 06:48 PM
Chiều nay chính quyền địa phương đã triệu tập gia đình để giải quyết vấn đề bé Thiện Nhân, trong cuộc họp gia đình bé đã nhận bé về nuôi, mình cũng không biết cụ thể như thế nào, nhưng hội phụ nữ đã phân tích tất cả những gì có thể xảy ra về sau giống như các mẹ WTT đã suy nghĩ (Theo lời chị Lãnh phụ nữ xã nói với mình như vậy)

Mình cũng lo lắm nhưng gia đình đã quyết định mình sẽ không can thiệp nữa, lần lên thăm nhà ông bà ngoại muốn gửi bé vào một trung tâm nào đó, còn mẹ bé Thiện Nhân thì mong muốn ở với con để chăm sóc bé, và có nhờ bọn mình tìm cho bé một nơi nào đó để 2 mẹ con có thể nương thân nên mình mới về nhờ các mẹ. Mình đã soạn sẵn thư gửi chị Tim nhưng đợi kết quả cuộc họp này, bây giờ thì không phải gửi chị ấy nữa.

Rốt cuộc bé sẽ về sống với mẹ ở nhà ông bà ngoại. Mình cũng có nhờ phụ nữ địa phương theo dõi tình hình bé và có gì chị ấy sẽ thông tin đến mình. Vừa mừng là Thiện Nhân có mẹ chăm sóc, vừa lo cho con lắm lắm.
________________________________________
Cool Kids
08/09/2006, 06:52 PM
Chiều nay chính quyền địa phương đã triệu tập gia đình để giải quyết vấn đề bé Thiện Nhân, trong cuộc họp gia đình bé đã nhận bé về nuôi, mình cũng không biết cụ thể như thế nào, nhưng hội phụ nữ đã phân tích tất cả những gì có thể xảy ra về sau giống như các mẹ WTT đã suy nghĩ (Theo lời chị Lãnh phụ nữ xã nói với mình như vậy)

Mình cũng lo lắm nhưng gia đình đã quyết định mình sẽ không can thiệp nữa, lần lên thăm nhà ông bà ngoại muốn gửi bé vào một trung tâm nào đó, còn mẹ bé Thiện Nhân thì mong muốn ở với con để chăm sóc bé, và có nhờ bọn mình tìm cho bé một nơi nào đó để 2 mẹ con có thể nương thân nên mình mới về nhờ các mẹ. Mình đã soạn sẵn thư gửi chị Tim nhưng đợi kết quả cuộc họp này, bây giờ thì không phải gửi chị ấy nữa.

Rốt cuộc bé sẽ về sống với mẹ ở nhà ông bà ngoại. Mình cũng có nhờ phụ nữ địa phương theo dõi tình hình bé và có gì chị ấy sẽ thông tin đến mình. Vừa mừng là Thiện Nhân có mẹ chăm sóc, vừa lo cho con lắm lắm.

Thật vậy hả muathu ? Bất ngờ quá ! Cũng chẳng biết nói sao, chắc mình cũng cảm giác giống như bạn vậy, không biết mừng hay lo.
Hy vọng là vẫn có tin tức về bé.
________________________________________
bibimonkey
09/09/2006, 09:24 AM
Em cũng thấy vừa mừng vừa lo. Thấy sốt ruột quá. Khi bé về nhà ông bà ngoại, tình hình của bé chị em mình sẽ khó theo dõi hơn. Mà ông bà ngoại như vậy lại đồng ý đón bé về, không biết có mục đích gì không nữa??? Mẹ bé thì nhu nhược, không biết có bảo vệ được bé không??? Em thấy lo lắm. Lành lặn ngay từ đầu còn không chịu nuôi, bây giờ bé bị thương tật như thế, em lo lắm các mẹ ạ.
Chị Muathu và Mekem giúp chúng em theo dõi tình hình của bé nhé. Cảm ơn các mẹ QN nhiều nhiều.
Chúc con mọi điều tốt lành.
________________________________________
ALnML
09/09/2006, 10:43 AM
Đúng là cũng tâm trạng như mọi ng ko biết mừng hay lo. Và có những cái ko ở trong tầm tay của chúng mình.
Chắc cũng ko cấn phân tích nên hay ko nên, lợi hay hại. Tất cả đều có số phận...hãy chờ đợi và cầu chúc điều tốt đẹp sẽ đến với bé. :8:
________________________________________
cunconxinhdep
11/09/2006, 10:05 AM
Tớ thấy lo nhiều hơn, không biết tình hình của con thế nào khi về sống với ông bà ngoại và mẹ. Chỉ biết cầu trời phù hộ cho con thôi !!!! Mình tin vào số phận ! :25: Lạy trời !!!!!!!!!
________________________________________
muathu
11/09/2006, 10:24 AM
Các mẹ ơi hôm qua Dung công an Núi Thành có gọi cho mình nói trong cuộc họp địa phương đã nêu ra hai phương án để gia đình lựa chọn: phương án nuôi bé hoặc gửi cho trại trẻ mồ côi và cho họ tự quyết định, vì địa phương cũng nghĩ không thể bắt buộc một người thương yêu ai đó mà phải xuất phát từ chính người đó muốn nhận nuôi bé, nếu ép buộc sợ bé sẽ bất hạnh hơn. Gia đình đã chọn nuôi bé và đã ký một bản cam kết với chính quyền địa phương về việc không được bỏ bê, ngược đãi bé...Công An đã nêu họ đã vi phạm luật gì, và nếu còn ngược đãi sẽ xử phạt như luật thế nào và họ đã cam kết rồi, riêng về phần mẹ bé cô bé rất muốn nuôi con, vậy các mẹ yên tâm nhé.

Ngày hôm nay gia đình cùng đại diện địa phương sẽ ra đón bé về, mẹ Kem sẽ gặp mẹ bé dặn dò cách nuôi bé ...đợi tin từ mẹ Kem các mẹ nhé :8:
________________________________________
TTTT_ST
11/09/2006, 11:15 AM
Mình vừa đọc xong tin của mẹ Mùa Thu , cảm giác vừa mừng, vừa lo , vừa buồn...tâm trạng lẫn lộn không biết sao tả được? mừng vì bé Thiện Nhân đã được Mẹ và gia Đình đón nhận , lo không biết Bé có làm sao không với Ông Bà Ngoại ấy???? còn buồn là từ đây có lẽ mình sẽ ít biết thông tin về Bé híc híc híc . Các Mẹ Đà Nẳng ơi ! Các Mẹ chụp hình Bé đi ! mình muốn xem mặt bé hiện giờ lắm ! Cám ơn các mẹ ở Đà Nẳng !!!!!!
________________________________________
TTTT_ST
11/09/2006, 11:21 AM
Mình vừa đọc xong tin của mẹ Mùa Thu , cảm giác vừa mừng, vừa lo , vừa buồn...tâm trạng lẫn lộn không biết sao tả được? mừng vì bé Thiện Nhân đã được Mẹ và gia Đình đón nhận , lo không biết Bé có làm sao không với Ông Bà Ngoại ấy???? còn buồn là từ đây có lẽ mình sẽ ít biết thông tin về Bé híc híc híc . Các Mẹ Đà Nẳng ơi ! Các Mẹ chụp hình Bé đi ! mình muốn xem mặt bé hiện giờ lắm ! Cám ơn các mẹ ở Đà Nẳng !!!!!!
________________________________________
Me2Gau
11/09/2006, 02:22 PM
Mình nghĩ bé về với gia đình vẫn cần phải có sự quan tâm, theo dõi, chăm sóc, giúp đỡ của người khác (như các mẹ ở WTT chẳng hạn). Nếu chúng mình có điều kiện làm như vậy, chúng mình sẽ yên tâm hơn.
Không hiểu sao mình vẫn lo lắng nhiều hơn. Gia đình ông bà ngoại, mẹ bé, bà con xóm giềng ở đấy... chả biết họ đối xử và nuôi nấng bé thế nào. Càng lớn bé sẽ càng khổ tâm đấy. :2:
Chúng mình cùng làm mẹ nuôi của Thiện Nhân đi, các mẹ!. Chúng mình sẽ đóng góp hàng tháng, góp phần nuôi nấng, chăm sóc, động viên con nhiều nhất, lâu nhất đến mức nào chúng mình có thể. Nếu vậy mẹ Kem và muathu lại vất vả nhiều quá. :8: :8: :8:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

meminhmin
11/09/2006, 02:47 PM
Mình cũng đang trong tâm trạng giống các mẹ ở đây, mừng thì ít mà thương bé, lo cho bé nhiều lắm. Mình e sợ ko biết về nơi hẻo lánh ấy bé có được chở che, đùm bọc ko? Mà ngộ nhỡ chẳng may có điều gì ko hay thì làm sao biết mà can thiệp kịp thời được, như trường hợp mẹ bé ấy… đến bố mẹ đẻ còn chả hay biết con mình chửa đẻ còn xóm giềng dù có nghi hoặc nhưng cũng chả tác động gì được thế nên mới để bé Thiện Nhân bị ra nông nỗi này.

Rồi ở nơi còn nhiều thiển cận ấy, ko có điều kiện tiếp cận y tế, khoa học hiện đại thì lớn lên bé cũng chỉ là người khuyết tật, hoàn toàn sống phụ thuộc vào người khác, ko thể có cuộc sống hạnh phúc riêng… rồi mặc cảm, tủi hận sẽ giày vò bé nhất là nếu chẳng may con biết được sự thật đau đớn về mẹ mình. Điều quan trọng nữa là ko biết mẹ bé và ông bà bé có quan tâm mà lo chạy chữa phục hồi chức năng cho con ko trong khi chỉ chăm nuôi bé hàng ngày còn ko thoải mái? Ôi biết bao nỗi lo cho bé con mà ko biết đây có phải là lựa chọn tốt nhất cho con chưa? Con đã sớm phải chịu quá nhiều khổ đau, thiệt thòi rồi…
________________________________________
mẹ sáo
11/09/2006, 04:06 PM
Mình nghĩ bé về với gia đình vẫn cần phải có sự quan tâm, theo dõi, chăm sóc, giúp đỡ của người khác (như các mẹ ở WTT chẳng hạn). Nếu chúng mình có điều kiện làm như vậy, chúng mình sẽ yên tâm hơn.
Không hiểu sao mình vẫn lo lắng nhiều hơn. Gia đình ông bà ngoại, mẹ bé, bà con xóm giềng ở đấy... chả biết họ đối xử và nuôi nấng bé thế nào. Càng lớn bé sẽ càng khổ tâm đấy. :2:
Chúng mình cùng làm mẹ nuôi của Thiện Nhân đi, các mẹ!. Chúng mình sẽ đóng góp hàng tháng, góp phần nuôi nấng, chăm sóc, động viên con nhiều nhất, lâu nhất đến mức nào chúng mình có thể. Nếu vậy mẹ Kem và muathu lại vất vả nhiều quá. :8: :8: :8:
Trước sau mình vẫn nghĩ nếu bé được mẹ đẻ nuôi nấng, chăm sóc là tốt nhất. Mẹ bé muốn gần con, nuôi con là cuộc đời bé còn nhiều hy vọng. Bởi không có ai thương bé, yêu bé hơn chính mẹ đẻ của bé. Cuộc sống với nhiều khó khăn, vất vả sẽ có những lúc khiến mẹ bé cảm thấy bé là một gánh nặng, nhất là nếu mẹ bé muốn và sẽ có gia đình riêng. Nhưng tình mẫu tử sẽ là tình cảm bù đắp được tất cả cho bé. Mình rất đồng ý với ý kiến của Me2Gau: Chúng mình sẽ làm mẹ nuôi của bé nhé. Mình nghĩ có 2 việc quan trọng phải làm:
1. Thường xuyên theo dõi tình hình của bé (tăng cân, sức khoẻ...) và mẹ bé (có công việc làm không, có khó khăn trong việc chăm sóc bé không, có bị ai gây áp lực không...). Từ đó, chúng mình sẽ tư vấn và giúp đỡ cả về việc chăm bé, cả đời sống tinh thần của cô ấy...
2. Đóng góp thành một quỹ riêng cho bé Thiện Nhân để mẹ bé hàng tháng có một thu nhập nho nhỏ nào đó để nuôi con. Về lâu dài, khi cần phẫu thuật cho bé chúng mình cũng sẽ giúp.

Mình cũng có những lo lắng như các mẹ vì mẹ bé còn trẻ quá, ông bà ngoại thì như vậy, lại ở một nơi xa xôi, không có điều kiện tiếp cận y tế... Nhưng chúng mình có thể hướng dẫn, giúp liên hệ, xin tài trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho bé... Miễn là chúng mình không lãng quên bé.

Chỉ có điều mẹ muathu với mẹ Kem sẽ vất vả lắm. Mà 2 mẹ cũng ở xa, không phải muốn làm là làm được. Không biết có mẹ WTT nào ở gần Thiện Nhân hơn không nhỉ?

Nhưng thật lòng vẫn không biết sự lựa chọn nào là tốt nhất cho con. :2:
________________________________________

Nghé còi
11/09/2006, 04:25 PM
Mình chỉ thấy lo. Thực tình chưa bao giờ mình muốn bé trở về với một gia đình như vậy, nhất là ông bà ngoại bé, những người làm bố làm mẹ vô tâm đến mức mà con gái ở trong nhà chửa đẻ cũng không thèm biết. Nhưng WTT chúng mình cũng không thể quyết định được việc bé sẽ về đâu. Buồn quá!
Mình cũng mong chúng mình vẫn tiếp tục theo dõi tình hình của con khi con đã trở về với gia đình chừng nào có thể và giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho con phần nào đỡ thiệt thòi. Mình nghĩ chắc vẫn phải nhờ mẹ Kem va muathu quản lý quỹ các mẹ đã đóng góp cho con. Mẹ bé sẽ mở một tài khoản và hàng tháng mẹ muathu sẽ trích tiền gửi cho mẹ bé để hỗ trợ mẹ bé nuôi con. Không biết làm thế nào để tạo được cho mẹ bé một việc làm có thu nhập tương đối ổn định thì hai mẹ con mới đỡ vất vả nhỉ???
________________________________________
Mehieungoan
12/09/2006, 08:37 AM
Thương bé quá chừng!!!:-(
________________________________________
meminhmin
13/09/2006, 08:15 AM
Đã mấy ngày nay ko có tin tức gì về con trai, sốt ruột quá! Ko biết tình hình con thế nào rồi, ông bà ngoại và mẹ con chắc đã đón con về, ko rõ con có được yêu thương chăm sóc tử tế ko? Ngày nào mình cũng đi ra đi vào topic này để nghe ngóng về con mà ko thấy gì... Các mẹ ở QN ơi, có nhận được tin gì mới về con ko, hôm nọ gia đình con lên đón con thế nào???
________________________________________
muathu
13/09/2006, 08:40 AM
Hôm chủ nhật mẹ Kem có vào thăm bé, bé vẫn còn ở bệnh viện. Dự kiến là gia đình sẽ đón bé hôm thứ 2, nhưng do trời mưa to nên chưa ra đón bé được, bọn mình vẫn giữ liên lạc rất tốt với Phụ nữ và CA địa phương, có tin gì mới mình sẽ post ngay.
________________________________________
muathu
14/09/2006, 11:10 AM
Sáng nay đại diện địa phương và gia đình đã ra làm việc với bệnh viện, sáng thứ 7 gia đình sẽ đón bé về. Thứ 7 này meKem sẽ đến thăm Thiện Nhân mua thêm cho con một số vật dụng cần thiết, hướng dẫn mẹ bé Thiện Nhân cách chăm con, meKem sẽ chụp ảnh Thiện Nhân gửi đến các mẹ nhé :8:

Sau khi tính các khoản chi phí, mình sẽ dành ra một ít tiền để mua sữa cho bé trong 1 năm, số tiền còn lại mình sẽ gửi tiết kiệm các mẹ nhé, chi tiết thu chi có ở phần chữ ký, chưa tính các khoản meKem đã mua các thứ cho bé sẽ tính sau các mẹ nhé :8:
________________________________________
Mai cún
14/09/2006, 11:14 AM
Sáng nay đại diện địa phương và gia đình đã ra làm việc với bệnh viện, sáng thứ 7 gia đình sẽ đón bé về. Thứ 7 này meKem sẽ đến thăm Thiện Nhân mua thêm cho con một số vật dụng cần thiết, hướng dẫn mẹ bé Thiện Nhân cách chăm con, meKem sẽ chụp ảnh Thiện Nhân gửi đến các mẹ nhé :8:

Sau khi tính các khoản chi phí, mình sẽ dành ra một ít tiền để mua sữa cho bé trong 1 năm, số tiền còn lại mình sẽ gửi tiết kiệm các mẹ nhé, chi tiết thu chi có ở phần chữ ký, chưa tính các khoản meKem đã mua các thứ cho bé sẽ tính sau các mẹ nhé :8:
Chị ơi đại diện gia đình là ai thế ạ, sao không đón ngay đi mà để đến thứ 7 thế :2:?
________________________________________
muathu
14/09/2006, 11:33 AM
Đại diện gia đình là bà ngoại bé Thiện Nhân và mẹ bé, không đón ngay vì ở miền trung họ có tập quán xem ngày lành ngày tốt mới đón về :1:
________________________________________
me So
15/09/2006, 10:04 AM
Chẳng hiẻu gia đình Thiện Nhân có thật sự thương thằng bé thật lòng hay không?nếu họ có tấm lòng họ đã chẳng bỏ rơi và để Thiện Nhân ở hoàn cảnh như bây giờ! :7:
________________________________________

MeKem
15/09/2006, 09:05 PM
Chẳng hiẻu gia đình Thiện Nhân có thật sự thương thằng bé thật lòng hay không?nếu họ có tấm lòng họ đã chẳng bỏ rơi và để Thiện Nhân ở hoàn cảnh như bây giờ! :7:
Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng mình cũng có băn khoăn, liệu đặt mình và bố mẹ mình vào hoàn cảnh ấy, ở một nơi mà toàn núi với rừng, sang thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn chưa biết ánh sáng của điện là thế nào, vẫn sử dụng đèn dầu leo lét, đường đi lại rất là khó khăn, như chúng mình thì trời mùa nắng còn đi xe máy vào được chứ mưa thì chịu.
Chỉ mong rằng số phận con được may mắn hơn về sau.
@All: Chiều nay MeKem đã vào chia tay với con vì sáng mai con mới về nhưng có lẽ là về sớm, PN địa phương có xin xe ra đón con về. Mình và mẹ muathu đã bàn bạc và quyết định thay các mẹ mua cho con 6 hộp sữa Friso loại 900g, ở bệnh viện còn 10 lon nhỏ nữa, phần lớn là sữa Friso cùng với 2 hộp Similac (bạn chị manly) và 1 hộp enfa của Mẹ Cu Ngọc Dũng. Như vậy cũng tạm ổn cho con trong vài ba tháng tới. Mẹ bé định về nhà sẽ cho bé bú mẹ thử xem có còn tiết sữa được không nhưng mình nghĩ không hy vọng lắm, tại trải qua nhiều biến cố nên tinh thần cô bé không được thoải mái nên khó có sữa, bé lại quen bú bình rồi nên sẽ không chịu bú mẹ nữa. Mình có hỏi mẹ bé là sau này có dự định gì không thì em ấy nói sẽ tranh thủ khi bé ngủ hoặc chịu chơi thì sẽ ôn bài vở rồi sang năm thi tốt nghiệp, lúc đó bé ũng cứng cáp rồi có thể gửi cho chị của em ấy trông giúp vài hôm đi thi. Còn sau nữa sẽ cố gắng tìm việc làm phù hợp để chăm sóc con.
@muathu: Chị đã lo lắng quá, BV đã trả đầy đủ những thứ các nhà hảo tâm đóng góp cho bé, khoản tiền cũng kha khá đấy, nhiều hơn số tiền Báo tuổi trẻ và số tiền trước đó nữa điều dưỡng trưởng có cho em biết ấy chị ạ.
________________________________________
MeKem
15/09/2006, 09:20 PM
Mình gõ một bài thật dài nhưng sao bị mất hết nhỉ, diễn đàn giói hạn số kí tự à, thôi gõ tiếp vậy:
Ngoài sữa ra, chiều nay mình cũng đã mua thêm cho con nôi (có cả màn và 2 cái chiếu để thay đổi, mua thêm 2 bình bú và một bình tập ăn (để vài tháng nữa cho bé ăn bột), một cái chăn con. Mẹ Meo_con có gửi cho con ít đồ mùa đông rồi nên từ nay đến Tết con không cần thêm quần áo gì nữa. Mẹ bé có nhận một số tiền từ BV do các nhà hảo tâm đóng góp sẽ gửi vào Ngân hàng để dùng cho bé về sau, muathu cũng sẽ dành ít tiền để tiếpư tục mua sữa cho con thời gian sau 6 tháng, mình sẽ thống kê các khoản đã chi để muathu cân đối lại rồi cũng đem gửi TK cho con để dùng sau.
Còn muốn tâm sự nhiều lắm nhưng cho phép MeKem dừng ở đây đã nhé! Vì đi mới về còn "tâm trạng" nên gõ nhiều lắm mà bị xoá mất (vừa gõ vừa chơi với con nên cũng k biết là bị xoá thế nữa), bây giờ gõ lại nữa thì mất hết cả tối rồi, còn phải đi làm việc nhà tí đã nhé!
Mời cả nhà vào bên dưới chữ ký của MeKem để xem ảnh mới nhất của Thiện Nhân
@Chị Sếu&Dim: Chị ơi, đến ngày nghỉ rồi nên em không biết địa chỉ nào để liên lạc với chị, nếu chị có vào đây thì xuống bên dưới chữ ký load ảnh Thiện Nhân và mẹ về nhé! Em không để ý nên để mặc định là quay phim mất, mãi sau đem ra chụp tiếp bị chỉnh qua nút gì nữa ấy, quay về lại chụp ảnh chỉ chụp đựoc 3 cái trông được được mới post lên. :2: :2: í ẹ MeKem quá!
________________________________________
meZin
15/09/2006, 09:44 PM
Trộm vía trông con thích quá. Con rất xinh, có nhiều nét giống mẹ quá. Mong rằng sau này con gặp nhiều may mắn, sống yên bình bên mẹ. :11: :11: :11:
________________________________________
phuongconco
16/09/2006, 08:20 AM
Các mẹ miền Trung ơi, nhà mẹ bé có điện thoại để liện hệ không? hoặc gân đấy có cũng được. Nếu có thì thỉnh thoảng chúng mình gọi điện hỏi thăm về bé và động viên tinh thần mẹ bé. Mình nghĩ rằng đó cũng là một cách để chúng mình luôn có thông tin về bé.
________________________________________
haigau
16/09/2006, 08:35 AM
Các mẹ miền Trung ơi, nhà mẹ bé có điện thoại để liện hệ không? hoặc gân đấy có cũng được. Nếu có thì thỉnh thoảng chúng mình gọi điện hỏi thăm về bé và động viên tinh thần mẹ bé. Mình nghĩ rằng đó cũng là một cách để chúng mình luôn có thông tin về bé.

Đúng rồi đấy. Mẹ Kem và mẹ Mùa Thu hỏi giúp và post số điện thoại lên diễn đàn nhé. Nhìn ảnh của con đáng yêu quá, ảnh mẹ bé bế bé thay cứ tội tội thế nào ấy nhỉ. Mà mẹ của bé nhìn cũng sáng sủa đấy chứ, hy vọng là mẹ bé sẽ thương bé thật nhiều mà bù đắp lại cho con những mất mát. Mong nhận được nhiều tin tốt lành của bé.

Cảm ơn các mẹ Quảng Nam. Nhất là mekem và memuathu
________________________________________
TTTT_ST
16/09/2006, 09:48 AM
Các Mẹ ơi! nhìn con đẹp trai và lanh lợi biết bao! nhờ các mẹ QN mà Con mới được như vạy đó ! Cám ơn các Mẹ nhiều nhiều !!! mình ở trong Nam xa xoi không có dịp chăm bé nhưng lúc nào cũng dõi theo các Mẹ. Các Mẹ hay lắm !!! cong việc của các mẹ thạt ý nghĩa và cao đẹp biết bao ! Chúc Con vè với Mẹ sẽ gặp nhiều may mắn. Càu trời phù họ cho con !!
________________________________________
TTTT_ST
16/09/2006, 10:06 AM
Các Mẹ à! Sao mình vãn còn lo cho con quá? Con về với Gia đình nhưng theo MeKem nói nhà Bà Ngoại Bé thì trời mưa khó đi , không điện , khó liên lạc.... mình thấy thương con quá !!không biết con sẽ ra sao nữa , có lẽ con sẽ thiếu thốn lắm , Mẹ Mùa Thu Và MeKem ơ! sức khỏe con hiện giờ khỏe hẳn chưa hả Mẹ??? vết thương và chổ tiểu của con ra sao rồi?? mình muốn bết rõ hai Mẹ làm ơn cho mình biết nhé !!!
________________________________________
MeBrandon
16/09/2006, 11:27 AM
Hai me MUathu va Mekem ơi ! Cám ơn những thông tin 2 mẹ đã đưa. Sao em vẫn thấy thương bé quá , ở nơi thiếu thốn vậy khi bé bị bệnh hoạn thì sẽ ra sao?
________________________________________
MeKem
16/09/2006, 08:27 PM
Các mẹ miền Trung ơi, nhà mẹ bé có điện thoại để liện hệ không? hoặc gân đấy có cũng được. Nếu có thì thỉnh thoảng chúng mình gọi điện hỏi thăm về bé và động viên tinh thần mẹ bé. Mình nghĩ rằng đó cũng là một cách để chúng mình luôn có thông tin về bé.
Cậu của bé có 1 cái di động nhưng đã làm mất rồi :2: :2: còn nhà không có số cố định. Tuy nhiên muathu và MeKem đều có đưa số liên lạc cho em ấy. Hôm qua, MeKem có dặn đi dặn lại mấy lần là nếu gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ, rồi chúng mình sẽ nghĩ cách giúp, mình cũng nhấn mạnh là nếu gặp khó khăn về tinh thần cũng cứ liên hệ mình sẽ sẵn sàng chia sẻ tâm tư cũng như kinh nghiệm nuôi con. Cũng xác định với bé là đã chấp nhận nuôi con là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cả vật chất lẫn tinh thần, phải cố gắng vượt qua để bù đáp cho con, nhưng làm thế nào để không nuông chiều con mà con hư thì khổ. Mình cũng như các mẹ, lo lắng lắm chứ, mình nuôi con có cả bố mẹ ông bà hẳn hoi còn thấy khổ nữa huống gì.
Mẹ Mùa Thu Và MeKem ơ! sức khỏe con hiện giờ khỏe hẳn chưa hả Mẹ??? vết thương và chổ tiểu của con ra sao rồi?? mình muốn bết rõ hai Mẹ làm ơn cho mình biết nhé !!!
Con đã bình phục lâu rồi, các vết thương không còn gì đáng nói cả, đã lành lặn hẳn, có thể xem như chỗ da bình thường rồi, chổ tiểu cũng thế chỉ có điều trông giống như của bé gái vậy, tội lắm!
________________________________________
MeTaiYo
16/09/2006, 10:14 PM
Các mẹ ơi em có một thỉnh cầu mong các mẹ giúp đỡ. Bé trai co của em lammelandau ra đời ngày 14/9 mà mẹ bé đinh cho con. Em kg biết làm sao mong các mẹ cứu giúp. Em nó kg nơi nương tựa mà em đang đi làm xa kg thể nào giúp em nó được mong các mẹ giúp.
Thông tin bé trai sinh nặng 3.1kg mặt mũi sáng sủa khôi ngô. sinh ở BV Từ Dũ
________________________________________
MebeMit
16/09/2006, 10:16 PM
Nhìn bé sao thương quá
Chẳng hiểu sao em nhìn mẹ bé, em vẫn thấy ghét thế nào ý. Xin lỗi cả nhà ạ, em không thể thương được người mẹ nỡ vứt con không biết là bao lâu ở ngoài vườn được ạ.
Nhưng dẫu sao, vẫn mong cô bé chuộc lại được lỗi lầm và yêu thương bé. Nhìn con thế kia, người dưng còn yêu thương được, tại sao ruột thịt lại không thể, các chị nhỉ?
Thiện Nhân ơi, con cố gắng lên nhé. Còn rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho con.
________________________________________
ilmbb
17/09/2006, 01:38 PM
Nhìn cách mẹ TN bế bé, cứ thấy lo lo
________________________________________
Mai cún
17/09/2006, 01:53 PM
Nhìn cách mẹ TN bế bé, cứ thấy lo lo
Giống hệt hồi lần đầu em bế con cún nhà em, híc :18: :18: :18:

Trông mặt cô bé cũng hiền lành có hậu, em cũng thấy yên tâm phần nào các chị ạ.
________________________________________
phuongconco
18/09/2006, 09:31 AM
Các mẹ ơi, mình có suy nghĩ như thế này, hay là chúng mình tặng mẹ bé một chiếc điện thoại di động (có thể là điện thoại cũ của một mẹ nào đó vừa thay điện thoại mới, mình có một chiếc ĐT cũ nhưng rất tậm tịt nên sợ không dùng được ở một nơi là vùng núi như vậy), chúng mình sẽ cấp thẻ cho mẹ bé loại Viettel 300.000d/ 2 tháng gọi và 4 tháng nghe. Tổng chi phí liên lạc này 1 năm là 900.000 đ. Nhưng chúng mình có thể liên hệ thường xuyên được với bé và giúp đỡ bé được ngay khi cần.
Thương bé quá!
________________________________________
Bi đi xe đạp
18/09/2006, 09:33 AM
Nhìn con trai trông yêu quá, lại nghĩ đến bé Hương bị bỏ rơi ở Viện Nhi HN mà đau lòng.
Việc lắp mới một máy điện thoại cố định tại nhà em đó có khó khăn không nhỉ? Hay là mình làm thủ tục lắp một cái(nếu cần thiết thì chỉ để một chiều nghe thôi), thanh toán cước trước 1 năm để mọi người có thể liên lạc khi nhớ con quá???
________________________________________
mẹ sáo
18/09/2006, 09:41 AM
Mình thấy rất rất cần một cách nào đó để liên lạc thường xuyên với mẹ con bé. Nếu không, mình sợ là chúng mình sẽ không thể giúp đỡ kịp thời cho 2 mẹ con.
________________________________________
muathu
18/09/2006, 09:45 AM
@muathu: Chị đã lo lắng quá, BV đã trả đầy đủ những thứ các nhà hảo tâm đóng góp cho bé, khoản tiền cũng kha khá đấy, nhiều hơn số tiền Báo tuổi trẻ và số tiền trước đó nữa điều dưỡng trưởng có cho em biết ấy chị ạ.

Vậy la meKem đã lo chu toàn cho con rồi :8: mình lo là họ bực mình với mẹ bé, họ phải chăm bé tới 2 tháng mà vậy là mừng quá rồi :1:

Các mẹ ạ, mẹ bé Thiện Nhân nói em sẽ giữ nguyên tên các BS ở bệnh viện đặt cho con em, mẹ bé thật sự muốn chăm bé để bù đắp cho con, và địa phương rất quan tâm đến bé nên mình khá yên tâm, phụ nữ xã nói có gì mới sẽ liên lạc với mình mình sẽ thông tin cho các mẹ biết.

Số điện thoại của trạm xá xã Tam Thạnh 0510.544006 (gặp chị Hội hoặc chị Lãnh) hai chị vừa làm ở Trạm Xá vừa làm bên Phụ Nữ. Từ Trạm Xá xã đi đến nhà bé khoảng 5km đường núi. Nhà chị Lãnh ở gần nhà bé nhưng cũng không có số điện thoại nên mình chỉ liên lạc qua số này, gửi đến tất cả các mẹ :8: :8:
________________________________________
cunconxinhdep
18/09/2006, 10:34 AM
Cám ơn hai mẹ Muathu và mẹ Kem nhiều nhiều !!!
Mình nghĩ, được gần con rồi, chắc mẹ bé sẽ yêu con thôi, con vẫn còn may mắn hơn nhiều em bé khác là có gia đình đón về, được chăm sóc, còn hơn những đứa trẻ khác, cả đời ko hề biết bố, mẹ mình là ai, hoang mang lắm :20: :20:
Các mẹ ơi, nhà bé có địa chỉ không để thỉnh thoảng mình có thể gửi quà vào cho con ???
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/09/2006, 10:55 AM
@chị muathu và mẹ Kem :
Về tình hình bé Thiện Nhân thực ra đến nay em ko rõ là các bác sĩ ở Quảng Nam đã làm được đến đâu ở những chỗ con bị tổn thương song theo ax nhà em hỏi thì thế này:
- Nếu chỉ mất dương vật (một phần hay toàn phần), thì bác sĩ Ngoại niệu sẽ tạo hình dương vật bằng sụn mào chậu, tạo ống dẫn tiểu, cắt da ở chỗ khác ghép vào. Sau này, chức năng sinh dục vẫn có khả năng đạt 8/10.
- Nếu mất cả 2 tinh hoàn thì việc tạo hình dương vật chỉ để giải quyết chức năng bài tiết mà thôi.
Tại TP HCM, bệnh viện Bình Dân làm cái chuyện này rất tốt (cái này em cũng có thấy một số ví dụ rồi). Còn ở ngoài Bắc có Giáo sư Nguyễn Huy Phan (trước đây) và sau này là một số học trò của thầy ở bệnh viện Quân đội 108 - mổ tạo hình dương vật rất tốt.
Trường hợp của bé Thiện Nhân thì là bị mất 2 tinh hoàn (em ko rõ có chính xác thế ko) nên rất khó phục hồi chức năng sinh dục song em vẫn hy vọng còn có thể làm được 1 điều gì đó nhưng ko rõ về tình hình điều trị của bé ở BV Quảng Nam thế nào. Các chị thông tin cho em cụ thể một chút để em lại tìm hiểu tiếp nhé.
Trộm vía trông con đáng yêu và khá cứng cáp nên em nghĩ con có thể làm được phẫu thuật nếu có thể.
________________________________________
susubebong
18/09/2006, 11:16 AM
@chị muathu và mẹ Kem :
Về tình hình bé Thiện Nhân thực ra đến nay em ko rõ là các bác sĩ ở Quảng Nam đã làm được đến đâu ở những chỗ con bị tổn thương song theo ax nhà em hỏi thì thế này:
- Nếu chỉ mất dương vật (một phần hay toàn phần), thì bác sĩ Ngoại niệu sẽ tạo hình dương vật bằng sụn mào chậu, tạo ống dẫn tiểu, cắt da ở chỗ khác ghép vào. Sau này, chức năng sinh dục vẫn có khả năng đạt 8/10.
- Nếu mất cả 2 tinh hoàn thì việc tạo hình dương vật chỉ để giải quyết chức năng bài tiết mà thôi.
Tại TP HCM, bệnh viện Bình Dân làm cái chuyện này rất tốt (cái này em cũng có thấy một số ví dụ rồi). Còn ở ngoài Bắc có Giáo sư Nguyễn Huy Phan (trước đây) và sau này là một số học trò của thầy ở bệnh viện Quân đội 108 - mổ tạo hình dương vật rất tốt.
Trường hợp của bé Thiện Nhân thì là bị mất 2 tinh hoàn (em ko rõ có chính xác thế ko) nên rất khó phục hồi chức năng sinh dục song em vẫn hy vọng còn có thể làm được 1 điều gì đó nhưng ko rõ về tình hình điều trị của bé ở BV Quảng Nam thế nào. Các chị thông tin cho em cụ thể một chút để em lại tìm hiểu tiếp nhé.
Trộm vía trông con đáng yêu và khá cứng cáp nên em nghĩ con có thể làm được phẫu thuật nếu có thể.
Nhìn hình hai mẹ con mà thương quá, sai một li đi một dặm. Mong sau này bé sẽ được sống trong tình yêu thương của cả gia đình, và nếu có bệnh viện nào có thể phục hồi được chức năng thì bé sẽ được ủng hộ nhiều, thương quá thương quá.
________________________________________
muathu
18/09/2006, 11:27 AM
@chị muathu và mẹ Kem :
Về tình hình bé Thiện Nhân thực ra đến nay em ko rõ là các bác sĩ ở Quảng Nam đã làm được đến đâu ở những chỗ con bị tổn thương song theo ax nhà em hỏi thì thế này:
- Nếu chỉ mất dương vật (một phần hay toàn phần), thì bác sĩ Ngoại niệu sẽ tạo hình dương vật bằng sụn mào chậu, tạo ống dẫn tiểu, cắt da ở chỗ khác ghép vào. Sau này, chức năng sinh dục vẫn có khả năng đạt 8/10.
- Nếu mất cả 2 tinh hoàn thì việc tạo hình dương vật chỉ để giải quyết chức năng bài tiết mà thôi.
Tại TP HCM, bệnh viện Bình Dân làm cái chuyện này rất tốt (cái này em cũng có thấy một số ví dụ rồi). Còn ở ngoài Bắc có Giáo sư Nguyễn Huy Phan (trước đây) và sau này là một số học trò của thầy ở bệnh viện Quân đội 108 - mổ tạo hình dương vật rất tốt.
Trường hợp của bé Thiện Nhân thì là bị mất 2 tinh hoàn (em ko rõ có chính xác thế ko) nên rất khó phục hồi chức năng sinh dục song em vẫn hy vọng còn có thể làm được 1 điều gì đó nhưng ko rõ về tình hình điều trị của bé ở BV Quảng Nam thế nào. Các chị thông tin cho em cụ thể một chút để em lại tìm hiểu tiếp nhé.
Trộm vía trông con đáng yêu và khá cứng cáp nên em nghĩ con có thể làm được phẫu thuật nếu có thể.

Cảm ơn thông tin của Hạnh Nguyễn, bé bị mất hoàn toàn hai tinh hoàn là chính xác bạn ạ nên nếu có tạo hình dương vật cũng chỉ là chức năng thẩm mĩ thôi, hiện tại vết thương ở chân con đã lành, và con đã đi tiểu bình thường, Hạnh Nguyễn tìm hiểu giúp nếu con cần tái tạo dương vật thì thời gian nào là tốt nhất, thứ 2 nữa nếu con làm chân giả thì làm khi nào là tốt nhất để việc đi lại của con dễ dàng hơn, đó là tất cả những gì có thể làm được cho con mà thôi, cảm ơn các mẹ nhé :8:
________________________________________
Me Cunbong
18/09/2006, 07:41 PM
Cảm ơn thông tin của Hạnh Nguyễn, bé bị mất hoàn toàn hai tinh hoàn là chính xác bạn ạ nên nếu có tạo hình dương vật cũng chỉ là chức năng thẩm mĩ thôi, hiện tại vết thương ở chân con đã lành, và con đã đi tiểu bình thường, Hạnh Nguyễn tìm hiểu giúp nếu con cần tái tạo dương vật thì thời gian nào là tốt nhất, thứ 2 nữa nếu con làm chân giả thì làm khi nào là tốt nhất để việc đi lại của con dễ dàng hơn, đó là tất cả những gì có thể làm được cho con mà thôi, cảm ơn các mẹ nhé :8:


Thứ 6 này mình vào Đà nẵng và đã hẹn gặp Muathu. Vậy mẹ nào có nhu cầu gửi đồ cho các bé trong đó mình nhận mang vào cho Muathu và Mẹ kem để các mẹ chuyển cho các con. Khoảng tháng 10 đến cuối năm trong đó cũng có những đợt mưa, lạnh như HN. Nếu các mẹ có đồ lạnh cũ chuyển cho các con thì tốt quá.
________________________________________
susubebong
19/09/2006, 08:12 AM
Thứ 6 này mình vào Đà nẵng và đã hẹn gặp Muathu. Vậy mẹ nào có nhu cầu gửi đồ cho các bé trong đó mình nhận mang vào cho Muathu và Mẹ kem để các mẹ chuyển cho các con. Khoảng tháng 10 đến cuối năm trong đó cũng có những đợt mưa, lạnh như HN. Nếu các mẹ có đồ lạnh cũ chuyển cho các con thì tốt quá.
Cảm ơn mẹ nó, mẹ nó cho địa chỉ đi để các mẹ mang đồ đến.
________________________________________
MeKem
21/09/2006, 07:11 AM
Hôm 18/9 MeKem có nhận 2 bộ quần áo mùa đông của một bạn tên là Hồng Duyên gửi cho con, là của mẹ nào đây ạ? MeKem sẽ chuyển đến bé sớm nhất có thể nhé! :8: :8: :8:
________________________________________
Me Cunbong
21/09/2006, 08:06 AM
Cảm ơn mẹ nó, mẹ nó cho địa chỉ đi để các mẹ mang đồ đến.

Mang đến địa chỉ này nhé: Số 17 lô 11A đường số 10 khu đô thị mới Trung Yên. Gửi cho Thảo nhé! Thứ 6 mình bay chuyến sớm nên các mẹ cố gắng gửi ngay nhé!
________________________________________
susubebong
21/09/2006, 08:21 AM
Mang đến địa chỉ này nhé: Số 17 lô 11A đường số 10 khu đô thị mới Trung Yên. Gửi cho Thảo nhé! Thứ 6 mình bay chuyến sớm nên các mẹ cố gắng gửi ngay nhé!
trời ơi trung yên là ở đâu vậy
________________________________________
Me Cunbong
21/09/2006, 08:27 AM
trời ơi trung yên là ở đâu vậy

Ở đầu đường Trần duy Hưng. Đi thẳng Nguyễn chí Thanh, qua cầu Trung hoà là tới. Nếu xa quá thì các mẹ gửi tới : Công ty FPT, 89 Láng hạ - Mr Luân, BP-FIS. Nhờ chuyển giúp cho Thảo. Nhưng chỉ đến 4h chiều nay thôi nhé vì mình còn phải đóng đồ. Tối còn đi học về muộn.
________________________________________
MebeMit
21/09/2006, 08:38 AM
Là em mẹ Kem ạ.
Hôm đó em vội quá, mang xuống phòng nhờ gửi xong phải đi ngay nên không kịp viết gì gửi cho mẹ Kem
Thanks mẹ Kem nhiều

Hôm 18/9 MeKem có nhận 2 bộ quần áo mùa đông của một bạn tên là Hồng Duyên gửi cho con, là của mẹ nào đây ạ? MeKem sẽ chuyển đến bé sớm nhất có thể nhé! :8: :8: :8:
________________________________________
muathu
21/09/2006, 09:03 AM
Ngày 20/09 nhận 200K từ mẹ Nắm Cơm :8:

Các mẹ ơi hôm qua nói chuyện với chị Hội ở phụ nữ xã về tình hình bé, chị bảo bé về nhà vẫn ăn sữa ngoan, rất hay khóc đòi bế :1: ban đầu mẹ bé chăm còn vụng về một tí nhưng cũng ổn, địa phương cũng quan tâm lắm các mẹ ạ.
________________________________________
tuyetiir
21/09/2006, 09:05 AM
Các mẹ ơi, hôm nay là lần đầu tiên em vào box này, đọc tin về bé Thiện Nhân thương quá, từ sáng đến giờ đầu óc cứ rối bời cả lên. Các mẹ cho em hỏi thỉnh thoảng em muốn gửi đồ hay gửi tiền cho bé thì liên hệ với mẹ nào ạ?
________________________________________
meminhmin
21/09/2006, 10:09 AM
Dù biết rằng giờ Thiện Nhân về nhà thì sẽ khó update tình hình hơn trước mà sao ngày nào mình cũng đi ra đi vào topic này mấy lần để nghe ngóng tin của con. Đọc được thông báo mới của mẹ Muathu mình mừng quá. Thôi thế là trước mắt cũng tạm ổn vậy. Chỉ mong rằng qua thời gian chăm bẵm, gần gũi với con thì mẹ đẻ và ông bà ngoại con sẽ thực sự hết lòng yêu thương chăm chút nuôi nấng con tử tế, đến người ngoài còn cảm thương và quý con thế cơ mà huống chi là máu mủ ruột thịt.

Con về nhà chắc sẽ ít nhiều thiếu thốn điều kiện vật chất. Nhưng mong rằng cùng với sự quan tâm của chính quyền và y tế địa phương WTT chúng mình sẽ vẫn được biết tin con thường xuyên để có thể kịp thời can thiệp, hỗ trợ giúp con. Chỉ có điều mình vẫn thương xót cho cảnh tật nguyền ko đáng có của con quá. Cứ nhìn ảnh con kháu khỉnh, dễ thương thế (trộm vía) mà mình lại càng tiếc sao lẽ ra con rất điển trai, nam tính... vậy mà số phận éo le đã bắt tội con phải chịu... Các Mẹ ơi hãy xem có thể giúp con được phẫu thuật tạo hình BPSD dù chỉ để giải quyết về thẩm mỹ và cả tâm lý cho con nữa đấy (sau này ko biết con có cần điều trị bổ trợ bằng hocmon nội tiết ko nhỉ?) rồi còn giúp con có được đôi chân đầy đủ để con có thể tự lập tương đối trong sinh hoạt.
________________________________________
phuongconco
21/09/2006, 12:13 PM
Các mẹ Miền Trung ơi, khi đón con về các bác sĩ bệnh viện Quảng Nam có cho biết kế hoạch điều trị cho con trong tương lai ntn không? Mình cứ suy nghĩ mãi về việc này.
________________________________________
Cool Kids
21/09/2006, 02:25 PM
Mình nghĩ điều thiết thực nhất là các mẹ ở VN hãy theo giúp cho bé về đồ dùng quần áo, đồ của các bé lớn của các mẹ để lại cũng được, vẫn dùng tốt, để mẹ bé không phải lo tiền mua sắm quần áo, những vật dụng cần thiết tối thiểu. Nếu làm được dài hơi việc này thì mẹ con nó cũng đỡ được rất nhiều :1:
________________________________________
susubebong
21/09/2006, 02:39 PM
Ở đầu đường Trần duy Hưng. Đi thẳng Nguyễn chí Thanh, qua cầu Trung hoà là tới. Nếu xa quá thì các mẹ gửi tới : Công ty FPT, 89 Láng hạ - Mr Luân, BP-FIS. Nhờ chuyển giúp cho Thảo. Nhưng chỉ đến 4h chiều nay thôi nhé vì mình còn phải đóng đồ. Tối còn đi học về muộn.
tình hình là em không đến được rồi, híc híc ốm rồi hôm nay thay đổi thời tiết mệt kinh khủng.thôi chờ dịp khác mẹ nào vào em sẽ gửi sau vậy.
________________________________________
menhukhue
21/09/2006, 04:07 PM
Ở đầu đường Trần duy Hưng. Đi thẳng Nguyễn chí Thanh, qua cầu Trung hoà là tới. Nếu xa quá thì các mẹ gửi tới : Công ty FPT, 89 Láng hạ - Mr Luân, BP-FIS. Nhờ chuyển giúp cho Thảo. Nhưng chỉ đến 4h chiều nay thôi nhé vì mình còn phải đóng đồ. Tối còn đi học về muộn.Mẹ Cunbong ơi
Mình vừa gửi bình sữa và núm ty cho Thiện Nhân, nhưng vì bận không đi được nên nhờ anh xe ôm. Nhận được mẹ nhắn lại cho mình yên tâm nhé.
Cảm ơn nhiều.
________________________________________
MeKem
22/09/2006, 07:11 AM
Các mẹ ơi hôm qua nói chuyện với chị Hội ở phụ nữ xã về tình hình bé, chị bảo bé về nhà vẫn ăn sữa ngoan, rất hay khóc đòi bế :1: ban đầu mẹ bé chăm còn vụng về một tí nhưng cũng ổn, địa phương cũng quan tâm lắm các mẹ ạ.
Em đang định sáng nay gọi điện hỏi thăm xem thì vào đây đã thấy tin này :2.
________________________________________
purplerain
22/09/2006, 09:27 AM
Các mẹ ơi, mình muốn xin hình ảnh của bé gửi tới kênh truyền hình của Mel/ ÚC với mục đích xin giúp đỡ của các tổ chức y tế từ thiện bên này vì chắc chắn là nếu có nơi đứng ra giúp thì bé có khả năng phục hồi chức năng cao hơn. ( PR hi vọng thế ).

Tuy nhiên nếu thế thì hình ảnh sẽ phải phản ánh rõ tình trạng thương tâm của bé và câu chuyện người mẹ bỏ con sẽ bị phát trên kênh nước ngoài PR ko biết có đụng chạm gì tới vấn đề chính trị hay ko và gia đình bé có chịu hay ko.

Không hiểu sao mình vẫn có cảm giác với tình trạng của bé ở với gia đình như thế và tình trạng sinh hoạt như thế thật vô vọng. (Tất nhiên ở thời điểm này thì thế là tạm ổn). Các mẹ cho mình biết ý kiến nhé.

Vô cùng cảm phục tấm lòng của các mẹ. Mình sẽ thử tìm thông tin xem có cách nào giúp bé con không.

________________________________________
muathu
22/09/2006, 09:53 AM
Các mẹ ơi, mình muốn xin hình ảnh của bé gửi tới kênh truyền hình của Mel/ ÚC với mục đích xin giúp đỡ của các tổ chức y tế từ thiện bên này vì chắc chắn là nếu có nơi đứng ra giúp thì bé có khả năng phục hồi chức năng cao hơn. ( PR hi vọng thế ).

Tuy nhiên nếu thế thì hình ảnh sẽ phải phản ánh rõ tình trạng thương tâm của bé và câu chuyện người mẹ bỏ con sẽ bị phát trên kênh nước ngoài PR ko biết có đụng chạm gì tới vấn đề chính trị hay ko và gia đình bé có chịu hay ko.

Không hiểu sao mình vẫn có cảm giác với tình trạng của bé ở với gia đình như thế và tình trạng sinh hoạt như thế thật vô vọng. (Tất nhiên ở thời điểm này thì thế là tạm ổn). Các mẹ cho mình biết ý kiến nhé.

Vô cùng cảm phục tấm lòng của các mẹ. Mình sẽ thử tìm thông tin xem có cách nào giúp bé con không.

Mình nghĩ thế này nếu bạn có thể hỏi được có thể phục hồi cho bé được đến đâu, bạn biết tình trạng hiện tại của bé mà, thì các mẹ WTT ở khắp nơi liên hệ trực tiếp được với tổ chức nào càng tốt.

Mình nghĩ không đụng chạm gì đến chính trị cả, ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có một vài tình huống người mẹ sinh xong bỏ con thôi, hoặc cái gì đó cũng không hay ho lắm...

Mình chỉ thấy thật tội nghiệp khi thấy hình ảnh đáng thương của bé phát khắp nơi trên nước Úc mà chưa chắc bé có khả năng phục hồi gì hơn không. Mình có ý kiến như vậy.
________________________________________
Nắm Cơm
22/09/2006, 11:00 AM
@muathu & purplerain:
Chân thành cảm ơn phương án đề xuất của bạn Mưa tím. Theo mình nghĩ, thì tất cả chúng mình đều vì mục đích chính là tìm kiếm cơ hội để cho bé một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà phương tiện truyền thông là một cách thức khiến cho việc tìm kiếm cơ hội thuận tiện hơn hết. Chúng mình cũng biết tình trạng của bé qua báo chí & truyền hình đấy thôi.
Cho nên, mình rất ủng hộ phương thức của mẹ purplerain đặt ra. Mình đưa hình ảnh của bé lên truyền hình với mục đích để tìm kiếm sự giúp đỡ... nên cho dù tội nghiệp bé, thì sau đó, bé có cơ hội phẫu thuật vẫn còn hơn là không.

Mẹ purplerain cho biết xem cần phải cung cấp các thông tin gì: hình ảnh, đoạn phim về bé?
________________________________________
phuongconco
22/09/2006, 12:38 PM
Mình cũng thấy để bé về với gia đình không phải là tốt nhất cho bé (một nơi không có điện, vùng núi,...). Bé cần phải được điều trị để phục hồi chức năng. Liệu chúng mình có thể gửi đơn cho Hội Bảo trợ Trẻ Em hoặc Giám đốc Viện Nhi TW để hỏi về việc chữa trị này cho bé được không? Trước đây, bệnh viện Quảng Nam cũng đề cập đến việc điều trị nội tiết... cho bé,cụ thể là ntn?
________________________________________
me tí tẹo
22/09/2006, 01:39 PM
Các mẹ ơi, hôm nay là lần đầu tiên em vào box này, đọc tin về bé Thiện Nhân thương quá, từ sáng đến giờ đầu óc cứ rối bời cả lên. Các mẹ cho em hỏi thỉnh thoảng em muốn gửi đồ hay gửi tiền cho bé thì liên hệ với mẹ nào ạ?
ban gửi vào tk của chị Lý Nick là mẹ Mùa Thu đấy, chịu khó tìm lại nhé!
________________________________________
muathu
22/09/2006, 03:01 PM
Mẹ Cunbong ơi
Mình vừa gửi bình sữa và núm ty cho Thiện Nhân, nhưng vì bận không đi được nên nhờ anh xe ôm. Nhận được mẹ nhắn lại cho mình yên tâm nhé.
Cảm ơn nhiều.

Mẹ menhukhue mình vừa nhận được bình sữa và núm ti từ Mẹ Cunbong rồi, cảm ơn mẹ menhukhue nhé, mình và mẹ Kem sẽ chuyển đến bé sớm nhất.

@tuyetiir: Nếu bạn gửi đồ dùng cho bé bạn liên lạc với chị Cunbong, chị ấy ra vào Đà Nẵng thường xuyên mình sẽ nhận và chuyển đến bé, nếu bạn chuyển tiền thì chuyển vào tài khoản của mình, Manly hay chị AL&ML đều được cả.

@phuongconco: Lúc đài truyền hình làm phóng sự một BS nói như vậy chứ không có hướng gì cụ thể cả, nếu có thể các mẹ hỏi giúp các BS chuyên khoa ở những bệnh viện lớn xem tình trạng của bé như thế nào thì rất tốt :12:
________________________________________
methuongbeI
24/09/2006, 01:27 PM
Em không biết tại sao mỗi lần vào đây, mỗi lần xem hình bé Thiện Nhân, nhìn đôi mắt ngây thơ của bé, nghĩ đến chuyện người mẹ nhẫn tâm kia đã nỡ tâm bỏ con gây ra hậu quả thương tâm cho bé em chỉ muốn đem người mẹ đó ra tùng xẻo, hay băm ra thành trăm mảnh thôi :14: :14: :14: , sao trên đời này lại có những người như thế nhỉ, còn tệ hơn là animal thương con quá con ơi...., sao con dại thế mà lại đi đầu thai trúng một người mẹ không có trái tim, cầu chúc cho con rắn rỏi, nghị lực với cuộc sống sau này.....

P/S: Các mẹ thông cảm cho em nhá nếu em quá lời, tại vì em bức xúc quá đi thôi...
________________________________________
susubebong
24/09/2006, 07:24 PM
Theo mình nghĩ bây giờ không nên trách móc người mẹ nữa, mặc dù sự việc xảy ra làm ai cũng phải phẫn nộ, dầu sao em ấy đã đón nhận con mình, chỉ một phút giây không chín chắn mà gây lên hậu quả nghiêm trọng, nhưng không nên vì lý do đó và làm hỏng quãng đời còn lại. Quan trọng là hướng tới tương lai, tìm các giải pháp thích hợp, vì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Một kinh nghiệm xương máu cho các bậc phụ huynh trong quá trình dạy dỗ con cái.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
25/09/2006, 09:24 AM
- @chị muathu : chị ơi, hôm trước em có post bài về việc làm phẫu thuật cho con. Với tình hình như hiện nay có lẽ con chỉ có thể giải quyết được về vấn đề thẩm mỹ chứ các vấn đề khác thực sự rất khó (điều trị nội tiết...). Nếu vậy mình có thể nhờ mẹ nào ở TP HCM liên hệ với BV Bình Dân trong đó để làm phẫu thuật cho con (tuy nhiên về thời điểm khi nào có thể làm thì chắc phải nhờ các BS Quảng Nam với cả BV Bình Dân họ xem xét để quyết định). Còn về vấn đề lắp chân giả thì có lẽ phải lớn 1 chút để làm 1 thể chứ bây giờ con còn bé quá.
- Hôm trước ax em có 1 ý kiến thế này, em thấy cũng có lý lắm nên đưa lên đây để các mẹ tham khảo - đó là khi con có sự nhận thức được thế giới xung quanh thì có khi nên đưa con vào chùa (đi tu từ nhỏ) để con xa rời ngay những ham muốn. Con vẫn sẽ được theo học văn hóa và được học thêm giáo lý nhà Phật để ko cảm thấy quá đau xót, oán hận cuộc đời...Đại loại ý em muốn diễn đạt như vậy. Em cũng nghĩ đây là một giải pháp khá hay vì ax nhà em đứng trên phương diện tâm sinh lý đàn ông để phân tích.
________________________________________
Mít
25/09/2006, 09:43 AM
Hạnh Nguyễn- Hôm trước ax em có 1 ý kiến thế này nói:
Tớ cũng thấy có lý
________________________________________
muathu
26/09/2006, 08:47 AM
Các mẹ ơi bé về nhà đã quen nhà rồi, lên được 3 lạng, được mẹ chăm nên tâm lý bé phát triển khá tốt, bé cười nhiều, hóng chuyện ghê lắm :8: hiện tại bé được 4,5kg trộm vía trộm vía. Cảm ơn sự góp ý của các mẹ mình sẽ tập hợp ý kiến của các mẹ khi nào có dịp mình gửi cho mẹ bé tham khảo và quyết định các mẹ nhé :8:
________________________________________
cunconxinhdep
26/09/2006, 11:16 AM
Thế thì tốt quá rồi, trộm vía con.
Cám ơn mẹ Muathu đã update tình hình nhé, bọn mình ngoài này biết là con đã về nhà thì sẽ khó nắm thông tinh hàng ngày nhưng ko hiểu sao, sáng nào đến cơ quan cũng vào topic này để hi vọng...
To me Cunbong: hôm nọ, tớ đi công tác Hạ Long nên về ko kịp, có lẽ để tớ gửi thẳng đồ vào đó cho con vậy. :8:
________________________________________
Tom & me
26/09/2006, 08:29 PM
Các mẹ ơi bé về nhà đã quen nhà rồi, lên được 3 lạng, được mẹ chăm nên tâm lý bé phát triển khá tốt, bé cười nhiều, hóng chuyện ghê lắm :8: hiện tại bé được 4,5kg trộm vía trộm vía. Cảm ơn sự góp ý của các mẹ mình sẽ tập hợp ý kiến của các mẹ khi nào có dịp mình gửi cho mẹ bé tham khảo và quyết định các mẹ nhé :8:


Nghe thế này mình lại chảy nước mắt mẹ Mùa Thu à. Các mẹ ạ mình cũng chẳng nên trách mẹ Thiện Nhân nữa làm gì. Sự thật đau xót là đâu chỉ có một bà mẹ trong một phút nông nổi phó thác con cho số phận đưa đẩy đâu, chỉ buồn là lại có sự không may hơn bình thường với bé Thiện Nhân của chúng ta thôi.

Mẹ Mùa Thu ơi cho em gửi lời động viên đến mẹ Thiện Nhân nhé. Trước sự đã rồi, cũng không dễ để vượt qua dư luận, vượt qua nỗi oán trách chính mình, vượt qua cả sự sợ hãi nữa để đón con về nuôi như vậy đâu. Thêm nữa, có nhiều mẹ có con dị tật bẩm sinh, cũng tự trách mình là không cẩn thận trong đi lại và ăn uống để con khổ cả đời. Vậy mẹ bé giờ cũng hãy coi như bé không may gặp phải trường hợp như vậy, biết để mà cố gắng bù đắp cho con hết sức mình.

Mình cứ nghĩ đến gương mặt ngây thơ, mấy nét nhăn nhó buồn ngủ trong ảnh mẹ Mùa Thu chụp, rồi nghĩ đến nụ cười của bé giờ đây và gương mặt của bé khi bé hóng chuyện thấy nao cả lòng, yêu bé quá đi mất.
________________________________________
Em Dua
02/10/2006, 01:30 PM
Bão số 6 vừa rồi to quá, ko biết mekem và muathu thế nào nhỉ và nhà bé con ra sao, có thiệt hại gì ko, thương con quá con à. Bão thế này, lại ăn uống vệ sinh làm sao. Mong tin của MeKem và muathu quá
________________________________________
muathu
04/10/2006, 01:25 PM
Ngày 23/09 nhận được 300K từ tài khoản...66114 của Tom & mẹ gửi tặng bé Thiện Nhân là tài khoản mà mình đã thông báo chưa biết của mẹ nào bây giờ đã tìm được rồi nhé :8:

Bão không ảnh hưởng nhiều đến Núi Thành và Tam Kỳ nên tình hình bé vẫn bình thường mẹ Dưa à, bé vẫn ăn ngoan chơi ngoan :8:
________________________________________
muathu
09/10/2006, 12:24 PM
Ngày 06/10 nhận 200K từ mẹ My Potato gửi bé Thiện Nhân :8:
________________________________________
chimsau
19/10/2006, 02:42 PM
Mẹ Muathu ơi tình hình của con trai thế nào rồi hả chị, con trai đã thân với mẹ chưa ah, mẹ bé đã quen chăm bé chưa chị. Xin cám ơn chị và các mẹ đã chăm lo cho bé nhé.
________________________________________
lovekaka
19/10/2006, 03:52 PM
Các mẹ ơi, mình đang rối rắm lắm! Mong các mẹ cho lời khuyên nên giải quyết sự việc ntn?

Gần nhà mình ở, có một cụ người Huế lưu lạc vào SG sinh sống, không nhà cửa, sống bằng cách bán thuốc lá ngoài lề đường. Năm ngoái, cụ tình cờ nhặt được 1 cái giỏ, mở ra thì cụ thấy 1 em bé được quấn kỹ cùng với một giấy chứng sinh của bé. Cụ đem bé về nuôi. Đến nay bé được 18 tháng rồi, là bé gái. VC mình thường xuyên giúp đỡ cụ và bé, khi thì cái chiếu, khi thì cái mền... Khi cụ hỏi bé: "ba mẹ con đâu?" thì bé lấy tay chỉ 2 VC mình. Rất nhiều người xin bé để làm con nuôi nhưng bà đều từ chối, kể cả ông Tây kia muốn mang bé về Ý và cho bà 3.000USD. VC mình cũng đã khuyên bà rất nhiều lần là nên cho bé đi vì bà đã già, lại không có điều kiện để nuôi bé. Tội lắm các mẹ ơi, mới 7 ngày tuổi mà bà đã cho ăn bằng cháo trắng rồi. Sau đó thì cho bé ăn mì tôm và cháo ăn liền liên tục. Trộm vía, bé trông khỏe mạnh và sáng sủa lắm.

Hôm qua, bà kêu 2 VC mình đến và bảo là đồng ý để 2 VC mình nhận làm con nuôi. Lý do là bà thấy VC mình yêu thương bé thật sự, vả lại bây giờ SG đang là mùa mưa nên tối ngủ bé bị lạnh (2 bà cháu ngủ ngoài lề đường với một tấm bạt). Ax mình cũng thương bé nên dẫn bé về nhà. Tối đó, bé khóc dữ dội lắm, không chịu ở lại, cứ đòi về với bà. Cuối cùng ax đành phải chở bé về lại.

Biết là VC mình thương bé và muốn giúp bé, nhưng nhận bé làm con nuôi thì mình chưa nghĩ đến vì mình đang có cu Win mới gần 5 tháng tuổi. Vả lại, VC mình thương Win lắm nên sợ, nếu nhận nuôi bé gái kia, VC mình khó mà tập trung cho Win được (VC mình còn muốn là chỉ có mỗi mình Win là con thôi, không sinh nữa, đơn giản vì thương Win quá). Nếu nhận nuôi bé kia, vc mình sợ là sẽ khó thương yêu bé giống như Win. Thế thì tội cho bé ấy lắm!

Còn nếu không chấp nhận bé, tương lai bé sẽ ra sao? Mình chú ý mọi người là cụ này không tốt lắm: như hút thuốc lá, uống rượu, cafe, ăn trầu và rất bẩn. Vì thế, bé làm sao mà tránh khỏi việc "học theo".

Mình cũng đã đề nghị là giúp bé bằng cách sẽ gởi bé về nhà mẹ mình ở Nha Trang nhưng cụ bà ấy cũng không chiu. Bà ấy bảo thỉnh thoảng bà muốn thăm bé nên mới để cho VC mình nuôi (vì cụ đang ở gần nhà mình).

Các mẹ ơi, làm sao bây giờ? Hay là tạm thời lừa cụ là sẽ nhận nuôi và hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng sau đó sẽ giải quyết theo cách của mình???
________________________________________
apricot_7279
19/10/2006, 04:18 PM
Chị à! cách giải quyết tạm thời của chị cũng ổn đấy chị ạ. Tạo cho bé cơ hội sống tốt hơn, Em mong anh chị sẽ đón nhận cháu.
________________________________________
Timay
19/10/2006, 05:02 PM
Các mẹ ơi, mình đang rối rắm lắm! Mong các mẹ cho lời khuyên nên giải quyết sự việc ntn?
Các mẹ ơi, làm sao bây giờ? Hay là tạm thời lừa cụ là sẽ nhận nuôi và hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng sau đó sẽ giải quyết theo cách của mình???
Minh thấy cách này cũng ổn,miễn sao bé sống trong tình yêu của mọi người là được.
________________________________________
muathu
23/10/2006, 09:16 PM
Thứ 7 vừa rồi mình tranh thủ lên thăm Thiện Nhân, mẹ Kem có việc riêng nên mình sắp xếp đi một mình, trộm vía bé rất ngoan các mẹ ạ, bé đã biết lật rồi, và rất thích nói chuyện, nhìn bé lật trông vất vả lắm nhưng bé nỗ lực thật phi thường, lúc mình về bé cứ ư a nói chuyện như giữ chân mình ấy đi không dứt các mẹ ạ thương lắm, tiếc là đường xa và khó đi quá không thì mình lên thăm con thường xuyên hơn, mẹ bé nuôi con rất tốt vì mẹ Kem đã training rồi mà, mình lên không gặp ông bà bé, chỉ có 2 mẹ con ở nhà nên cũng chưa thấy thái độ của họ với bé như thế nào, mẹ bé nói bà ngoại đi làm về là vào bế cháu nựng ngay :2:

Mình có gửi bình và núm ti của menhukhue, quần áo của MebeMit mà bọn mình chưa kịp gửi, thư của mẹ Vì bé yêu để động viên mẹ bé có thêm nghị lực nuôi bé. Mình đã bảo mẹ bé cắt móng tay cho bé, đừng đeo bao tay nữa để các ngón tay linh hoạt, dặn dò một số thứ cần thiết nữa nên các mẹ yên tâm nhé :8:

À thêm nữa là mình định đón xe khách đi cho tiếc kiệm, mà AX bận công tác nên mình phải gọi Taxi chở xuống đường quốc lộ đón xe nhưng mệt quá nên để taxi chạy thẳng đến Núi Thành rồi nhờ ba bé Sen (hội quán mình giúp mổ tim ở gần nhà bé Nhân) xuống đón, lúc về ba bé Sen chở xe máy về thẳng Tam Kỳ mỏi nhừ các mẹ ạ :2: tiền đi hết 148K mình trừ vào quỹ bé Thiện Nhân nhé :6:

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/5404scd.jpg?phwKNPFBZlXKDJ7l

http://us.a2.yahoofs.com/users/43cb9747z55c6e951/d930scd/__sr_/b93dscd.jpg?phwKNPFB7BXBjT_A

http://pg.photos.yahoo.com/ph/lyqnm/album?.dir=d930scd&.src=ph
________________________________________
MeKem
24/10/2006, 07:32 AM
Trộm vía, nhìn bé lật mới đáng yêu làm sao! Con giỏi quá Thiện Nhân ơi, mới hơn 3 tháng một tí lại bị một tai nạn thương tâm như thế mà đã lật được rồi. Lúc chia tay con ở bệnh viện, đã hứa với con sẽ lên thăm con vậy mà làn này chưa đi được :2: :2:.
________________________________________
meZin
24/10/2006, 08:44 AM
Cảm ơn chị Lý nhiều nhiều lắm!! Nhìn ảnh thằng bé mà vợ chồng em lặng người vì thương quá, con càng lớn càng khôi ngô, thông minh, sao ông trời bắt con phải chịu một số phận thiệt thòi như thế chứ? Các mẹ ơi khoảng bao nhiêu tuổi thì con có thể lắp chân giả được nhỉ?
________________________________________
meminhmin
24/10/2006, 08:50 AM
Ngày nào mình cũng vào mục Hội quán để ngóng tin mới của con. Sáng nay mình vào đọc tin này đầu tiên mà mừng rớt nước mắt ấy. Mình rất vui vì con đã thực sự được sống trong tình yêu thương chăm sóc của mẹ đẻ (và ông bà?), cảm động trước nỗ lực phi thường của con dù khiếm khuyết nhưng vẫn vươn lên và ko chịu thua kém các bạn cùng lứa (nhiều bé bình thường mà tầm 3 tháng cũng chưa biết lật thế đâu các mẹ nhỉ?). Trộm vía con đáng yêu quá, khôi ngô tuấn tú, tinh lanh thế! Nhìn hình con, nghe mẹ Muathu kể mà sao càng thương con quá, phải chi con vẫn được lành lặn nguyên vẹn như vốn dĩ con đã có từ khi mới chào đời. Hu hu…

Cám ơn mẹ Muathu và cả MeKem đã tận tình giúp HQ quan tâm, theo dõi tình hình Thiện Nhân để mọi người luôn được biết tin về con.
________________________________________
Manly
24/10/2006, 08:56 AM
Nhìn con trông yêu quá :8:
@muathu: bà cứ trừ vào tiền của bé nhé, đi xa quá mà, thương bà vất vả :11:
________________________________________
Manly
24/10/2006, 12:13 PM
Nhận 100K của mẹ Little Bee :8:
________________________________________
lovekaka
24/10/2006, 12:35 PM
Chị Manly ơi! Em muốn gởi ít tiền và một số áo quần cho bé Thiện Nhân. Chị cho em xin địa chỉ nhé!
________________________________________
lovekaka
24/10/2006, 12:49 PM
Lần đọc lại những trang viết này mà xót cả ruột. Lại trách mình sao vào trang này muộn thế! Lại thấy mình ko đủ can đảm để nhìn những tấm hình của bé. Các mẹ ơi, thương các mẹ nhiều lắm vì tất cả những gì các mẹ đã làm!
________________________________________
Manly
24/10/2006, 12:57 PM
Chị Manly ơi! Em muốn gởi ít tiền và một số áo quần cho bé Thiện Nhân. Chị cho em xin địa chỉ nhé!

Nhà mình 27 Yên Thế, F2 Tân Bình, HCM
Vào sân bay TSN, hỏi đường Yên Thế, trước cửa nhà mình bán rau quả, bạn qua lúc nào cũng có người ở nhà :1:
________________________________________
meCUHOI
24/10/2006, 04:45 PM
Mình đã tự nhủ sẽ không quyên tiền cho các tổ chức Nhà nước nữa mà sẽ trực tiếp đưa đến tận tay người đang cần giúp đỡ. Chúng mình sẽ tiếp tục quyên tiền ủng hộ cho những số phận bất hạnh vẫn ngày ngày vươn lên trong cuộc sống, đúng không các mẹ?!
________________________________________
Băng
24/10/2006, 04:59 PM
Các chị ơi, em cũng muốn gửi cho bé một vài quần áo mùa đông của con em được ko, chắc bé mặc vừa, vì mùa đông năm trước nó cũng tầm 3, 4 tháng. Phải gửi theo địa chỉ nào hả chị.
________________________________________
muathu
24/10/2006, 05:04 PM
Nếu ở Hà Nội mẹ Băng có thể gửi cho chị Thảo (Mẹ Cunbong) có địa chỉ ở trang trước chị ấy thường xuyên vào Đà Nẵng chị ấy sẽ gửi cho mình.
________________________________________
muathu
27/10/2006, 12:02 PM
Ngày 26/10 mẹ DHBA ủng hộ bé 100K :8:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

MeBooBoo
27/10/2006, 08:52 PM
- @chị muathu : chị ơi, hôm trước em có post bài về việc làm phẫu thuật cho con. Với tình hình như hiện nay có lẽ con chỉ có thể giải quyết được về vấn đề thẩm mỹ chứ các vấn đề khác thực sự rất khó (điều trị nội tiết...). Nếu vậy mình có thể nhờ mẹ nào ở TP HCM liên hệ với BV Bình Dân trong đó để làm phẫu thuật cho con (tuy nhiên về thời điểm khi nào có thể làm thì chắc phải nhờ các BS Quảng Nam với cả BV Bình Dân họ xem xét để quyết định). Còn về vấn đề lắp chân giả thì có lẽ phải lớn 1 chút để làm 1 thể chứ bây giờ con còn bé quá.
- Hôm trước ax em có 1 ý kiến thế này, em thấy cũng có lý lắm nên đưa lên đây để các mẹ tham khảo - đó là khi con có sự nhận thức được thế giới xung quanh thì có khi nên đưa con vào chùa (đi tu từ nhỏ) để con xa rời ngay những ham muốn. Con vẫn sẽ được theo học văn hóa và được học thêm giáo lý nhà Phật để ko cảm thấy quá đau xót, oán hận cuộc đời...Đại loại ý em muốn diễn đạt như vậy. Em cũng nghĩ đây là một giải pháp khá hay vì ax nhà em đứng trên phương diện tâm sinh lý đàn ông để phân tích.

Em thấy ý kiến của anh nhà chị cũng rất hay chị ạ... chắc cũng chỉ có cách đó thôi các chị nhỉ.. các chị thử nói chuyện với gia đình bé xem thế nào... thương bé vô cùng. Chị Hạnh vẫn có ý định mở 1 trường cho các bé có hoàn cảnh đáng thương chứ ạ.... em vô cùng khâm phục các chị... nếu có thể góp công sức gì thì em xin tình nguyện
________________________________________
Manly
03/11/2006, 01:43 PM
Nhận 100K từ mẹ lovekaka :8:
Và một túi nhỏ quần áo, dầu tắm tặng em bé :11:
________________________________________
Cool Kids
04/11/2006, 09:33 PM
Chào cả nhà,

Tối qua chị Tim Aline ghé thăm nhà mình vì chị mới về Châu Âu, chị cũng hỏi tin tức về Thiện Nhân.

Mình nói chuyện rất kỹ với chị ấy, được biết, chỗ chị ấy đứa ít tuổi nhất là 10 tuổi, tất cả đều là hoàn cảnh thực sự không còn gia đình, không nơi nương tựa và tàn tật nặng, một vài người còn gia đình, bị tàn tật được vào học nhưng là ở tại địa bàn thành phố, tức là vẫn có thể về nhà.

Lúc trước, khi nhờ chị giúp bé Thiện Nhân thì chỉ có tin tức như báo đăng, chị nghĩ là bé đã bị bỏ, không còn ai nhận nữa, sau đó tìm hiểu thêm, biết bé còn mẹ và gia đình, bây giờ lại được gia đình nuôi, thì chị có vẻ không thuận việc đem bé đi cho nữa. Mục đích hoạt động của chị là đưa những đứa trẻ không còn ai thân thích vào căn nhà đó để nó có một mái ấm mang không khí gia đình , chứ ý chị là không muốn làm ngược lại, như trường hợp bé Thiện Nhân, còn mẹ mà lại không nuôi, đem tách ly ( dù hoàn cảnh "có mẹ" là như vậy ).

Mình nghĩ là hiện tại, có lẽ tốt nhất là không ai hứa trước điều gì cả, vì dù sao mẹ nó cũng đang có quyền nuôi con rồi, như vậy mẹ nó sẽ cố gắng phần mình mà lo cho con. Còn nếu sau này có một giải pháp nào tốt hơn, mà mẹ nó ưng thuận thì lúc đó sẽ hay.

Tuy vậy chị cũng rất quan tâm và cho biết về khả năng làm chân giả cho bé, là, việc làm chân giả được hay không tuỳ vào mức độ thương tật, nếu đùi không còn chút nào thì khó mà lắp được chân giả vì cần có chỗ để gắn, giữ cái chân đó. Hơn nữa bé đang nhỏ quá, tuổi phát triển không ngừng, vì nó còn đang cao lên, làm chân giả thì không được, chị nói là có lẽ lớn một chút phải dùng xe lăn nếu chưa lắp được chân. Tất nhiên là còn phải phụ thuộc vào việc sau này đưa bé đi khám khả năng lắp chân giả thế nào.

Hiện tại mọi chuyện tạm thời dừng ở đó, bởi vì mẹ nó đang có quyền nuôi con mình rồi, mình cũng lấy làm tiếc là có những thay đổi có thể không theo ý muôn của các mẹ. Chỉ mong mọi điều tốt lành cho bé.
________________________________________
muathu
25/11/2006, 11:01 AM
@all: Hôm qua mẹ bé Thiện Nhân có gọi điện cho mình, mẹ bé gửi lời cảm ơn tất cả các mẹ, trộm vía sức khoẻ bé rất tốt, bụ bẩm bé lật và trườn giỏi lắm rồi các mẹ ạ, bé cũng đã sắp đến giai đoạn ăn dặm, mình có dặn mẹ bé khi nào có dịp xuống Tam Kỳ thì liên lạc với MeKem để mẹ ấy hướng dẫn cách cho bé ăn, chọn loại bột...mẹ bé nói bé được 7,8kg nhưng chắc cân không chính xác vì cân bằng loại cân đòn ở quê hay cân lúa gạo ấy ạ.

Mình có gọi điện lại cho chị Hội thì chị ấy bảo khi chiều mẹ bé có xuống đây chơi, nói với chị Hội em muốn gọi điện thoại cho mấy chị đã lên thăm bé nên chị Hội đưa số của mình. Chị có nói bé không xuống trạm xá tiêm chủng mà nhân viên lên tận nhà vì đường xa quá nên không cân bằng cân cho trẻ em được nên chị không biết bé bao nhiêu cân nhưng trộm vía bé khá lắm. Chị ấy bảo báo Thanh Niên có gửi cho bé 500 hay 600K mà mình quên mất đã đưa cho mẹ bé mua sắm các thứ cho bé. Mình cũng động viên mẹ bé cố gắng chăm sóc con
________________________________________
MeKem
05/12/2006, 08:56 AM
Hôm trước đã gửi một bài rồi sao bây giờ vào xem lại không thấy nhỉ? :2: :2: Hôm 29/11 vừa rồi, mẹ và dì của Thiện Nhân đưa bé lên thăm các cô ở Bệnh viện nhưng mãi hơn 11h mới gọi cho MeKem. MK đã tranh thủ đến thăm bé nhưng gặp lúc bé vừa được bú sữa no nên ngủ mất. Trộm vía, trông con rất cứng cáp và dễ thương. MK đã thay mặt các mẹ mua sắm cho con một số thứ như sau:
- 3 hộp Friso 2 lớn: 183K*3=549K
- 3 hộp CGHL 2 lớn: 109K*3=327K
- 4hộp bột ăn liền Nestle: 27*3+22*1=103K
- 2 chai sữa tắm gội:45K
Tổng cộng: 1.024K, muathu cập nhật vào quỹ của bé chị nhé!
Cũng không có nhiều thời gian nên MK cũng chỉ động viên mẹ bé cố gắng chăm sóc con thật tốt, dặn dò một số thứ rồi còn tranh thủ để kịp giờ làm buổi chiều. Mẹ và dì của bé gửi lời cảm ơn đến tất cả các mẹ! :8: :8:
________________________________________
muathu
21/02/2007, 10:46 AM
Hôm qua muathu đã tranh thủ lên thăm Thiện Nhân và Bích Sen mổ tim, định đi trước tết nhưng bận quá nên hôm qua mới tranh thủ lên được.

10h30 mới đến nhà bé Sen và nhờ ba bé đưa lên nhà Thiện Nhân, đường đi quá khó các mẹ ạ xe máy phải trèo lên đường mòn trên đồi vì đường đã bị xe đi chở gỗ xéo nát đất đỏ gặp trời mưa lầy lội giờ khô cứng nên không tài nào đi được :2: đến nơi mới được biết gia đình bà ngoại của bé để hai mẹ con xuống một khu vườn phía dưới thấp, trong một căn nhà tranh nhỏ, bà ấy nói vì dưới đó có giếng nước dễ giặt quần áo cho Thiện Nhân mình không biết lý do đó có thật sự đúng như vậy không :2: mình có hỏi mẹ bé vậy hai mẹ con bé sống với nhau rồi cơm nước thế nào mẹ bé Thiện Nhân bảo có hôm em tự nấu có hôm em về nhà ăn với ông bà ngoại Thiện Nhân.

Thiện Nhân dạo này hay đau ốm, mình lên thấy bé bị nổi mẩn khắp người khắp mặt, mình có chụp mấy tấm hình nhưng bằng máy điện thoại thôi vì không tiện mượn máy ảnh, khi nào ổn định máy móc trên cơ quan muathu sẽ post. Tuy hay đau ốm nhưng bé vẫn rất cứng cáp, vẫn nhảy và trườn và chống tay ngồi nữa thương lắm các mẹ ạ.

Mình lo lắng là mẹ bé vẫn còn rất trẻ con ham chơi, mà bà ngoại lại để 2 mẹ con trong căn nhà vắng vẻ thế, và tương lai hai mẹ con bé thì cũng mờ mịt quá chưa biết tính sao, mình cũng không đưa tiền cho mẹ bé vì sữa thì mẹ Kem mua và mẹ bé mua vẫn còn, cũng không tiện hai mẹ con sống bằng tiền nào vì lúc bé từ bệnh viện về cũng có cầm hơn 7 triệu của báo tuổi trẻ cho Thiện Nhân rồi, nên khi nào hết sữa mình sẽ mua và gửi, ý các mẹ thế nào cho muathu biết nhé. Vì lúc ở nhà bà ngoại bé quá đông người cũng không tiện nói gì nên đã nhờ chị Hội (Phụ nữ xã) khi nào mẹ bé xuống chị ấy nhắc nhở mẹ bé chăm sóc Thiện Nhân cho tốt đừng để bé khổ thêm nữa, chị ấy cũng có nói chị áy nhắc nhở luôn, đầu tuần sau muathu sẽ post ảnh nhé vì đầu năm mình phải chuyển phòng làm việc rồi.

Tiền taxi vừa đi vừa về hết 450K (Ngày tết nên đắt, vì đang tiện ở Quảng Nam chứ sau đó ra Đà Nẵng rồi lại khó đi :2: ) mình sẽ trừ vào quỹ Thiện Nhân và bé Sen. Cuối năm định tổng kết quỹ nhưng chuyến buôn đặc sản miền trung sát tết quá nên chưa tổng kết được cũng hẹn hôm nào thư thả tổng kết luôn các mẹ nhé :1:
________________________________________
muathu
28/02/2007, 03:14 PM
Mấy tấm hình muathu chụp bằng di động bé Thiện Nhân:

http://img.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/ThienNhan/anh002.jpg?t=1172648592

http://img.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/ThienNhan/anh032.jpg?t=1172648553
________________________________________
Manly
01/03/2007, 01:48 PM
Bé lớn và kháu khỉnh quá L ơi, thương bé quá :8:, mong bé lớn lên sẽ được hạnh phúc bù đắp những gì khi bé mới sinh ra
________________________________________
muathu
06/03/2007, 08:20 AM
Ngày 05/03 nhận 200K từ mẹ echhong và mẹ Quỳnh Phương gửi tặng bé Thiện Nhân từ tài khoản 002100125.... :8:
________________________________________
muathu
07/03/2007, 02:38 PM
Ngày 07/03 mẹ Canary gửi bé Thiện Nhân 100K :8:
________________________________________
muathu
21/05/2007, 08:05 AM
Tuần trước muathu có gọi điện hỏi thăm tình hình Thiện Nhân, nhưng không gặp được mẹ bé, chị Hội phụ nữ xã có nói cho mình biết có một trung tâm nào đó có vào thăm bé và hứa sẽ nhận hai mẹ con bé về chăm sóc bé và mẹ bé làm việc, tuy chưa rõ trung tâm nào nhưng nghe tin này mình mừng quá hy vọng, hy vọng :LoveStruc:

Mình có nhắn mẹ bé Thiện Nhân liên lạc với mình nhưng chưa thấy gọi, đường sá xa xôi và khó khăn quá nếu không mình cũng cố lên thăm bé xem tình hình thế nào, có gì mới muathu sẽ thông báo tiếp nhé.
________________________________________
Manly
21/05/2007, 09:15 AM
Tuần trước muathu có gọi điện hỏi thăm tình hình Thiện Nhân, nhưng không gặp được mẹ bé, chị Hội phụ nữ xã có nói cho mình biết có một trung tâm nào đó có vào thăm bé và hứa sẽ nhận hai mẹ con bé về chăm sóc bé và mẹ bé làm việc, tuy chưa rõ trung tâm nào nhưng nghe tin này mình mừng quá hy vọng, hy vọng :LoveStruc:

Mình có nhắn mẹ bé Thiện Nhân liên lạc với mình nhưng chưa thấy gọi, đường sá xa xôi và khó khăn quá nếu không mình cũng cố lên thăm bé xem tình hình thế nào, có gì mới muathu sẽ thông báo tiếp nhé.

Ôi, nghe mừng quá, nếu có hai mẹ con được TT nào đó nhận nuôi thì tốt quá :LoveStruc:
________________________________________
ngoc suong
29/06/2007, 09:16 AM
Đọc được bài báo này, mình nghĩ ngay đến bé Thiện Nhân. Có cơ may nào cho bé không? Có lẽ câu trả lời sẽ phụ thuộc vào chúng ta, những người mẹ xa lạ đã từng khóc cho số phận của bé và câu trả lời của bác sĩ. Hôm nay, mình mở lại 2 tấm hình chụp cách đây 4 tháng, vẫn rơi nươc mắt khi nhìn nét mặt thơ ngây của bé. Số phận sao trớ trêu

'Làm lại' tinh hoàn (bài đăng trên báo Vnexpress.net)

Do tai nạn, bệnh lý hoặc dị tật, nhiều người bị mất một hoặc cả hai bên tinh hoàn. Điều này gây chấn thương tâm lý rất lớn cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi.

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết nguyên nhân sự vắng mặt tinh hoàn trong bìu có thể là: Không có do dị tật bẩm sinh; bị cắt bỏ do ung thư tinh hoàn (hoặc di căn đến cơ quan này), do có bệnh xoắn tinh hoàn nhưng đến bệnh viện muộn, hay chấn thương, vỡ dập, đứt rời... mà không còn khả năng bảo tồn nữa.

Tình trạng mất tinh hoàn khiến bệnh nhân đau khổ, xấu hổ và mặc cảm, dễ gây ra các chấn thương về tinh thần. Tuy vậy, ít người biết rằng họ có thể "làm lại" nó bằng một phẫu thuật đơn giản, nhằm giải quyết vấn đề thẩm mỹ và tâm lý. Đã có một số bệnh nhân được tái tạo tinh hoàn tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây tê vùng, bác sĩ rạch một đường nhỏ ở vùng bìu hoặc bẹn. Sau đó, họ tạo một khoang rỗng để đặt tinh hoàn mới, làm bằng vật liệu nhân tạo có tính trơ (hầu như không gây phản ứng với cơ thể) với nhiều loại kích cỡ. Bệnh nhân có thể ra về trong ngày.

Theo bác sĩ Hồng Hà, các ca phẫu thuật tái tạo tinh hoàn đầu tiên đã được thực hiện cách đây gần 50 năm. Với tinh hoàn nhân tạo làm từ chất liệu trơ, nguy cơ có phản ứng không mong muốn rất thấp. Tuy nhiên, như mọi trường hợp cấy ghép vật lạ khác, cơ thể vẫn có khả năng gây phản ứng thải loại (1-3%), dẫn đến đau, kích thích, vùng da ở đó cứng hơn bình thường. Nếu phản ứng nặng, có thể phải lấy tinh hoàn nhân tạo ra. Mặt khác, cũng như mọi ca phẫu thuật, việc cấy tinh hoàn cũng có thể gây chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng...

Nếu có điều kiện, việc tái tạo tinh hoàn có thể được tiến hành cùng lúc với phẫu thuật cắt bỏ cơ quan này (do bệnh lý, chấn thương...). Với trẻ em, có thể làm trong khi sửa chữa các di dạng bẩm sinh. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cần phẫu thuật lần nữa để thay tinh hoàn có kích thước lớn hơn.

Tái tạo cả dương vật

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà cho biết, không chỉ tinh hoàn mà dương vật cũng có thể tái tạo, tuy việc này phức tạp hơn nhiều, cần đến kỹ thuật vi phẫu.

Nguyên tắc cơ bản là dùng vạt da có mạch máu nuôi ở nơi khác cuốn tại thành hình dương vật rồi chuyển xuống vùng bẹn, dùng vi phẫu nỗi các mạch máu. Bên trong, có thể dùng sụn sườn hoặc chất liệu nhân tạo để tạo độ cứng. Kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam cách đây khoảng 20 năm, do giáo sư Nguyễn Huy Phan, chuyên gia đầu ngành về tạo hình của Việt Nam, đề xuất.

Với dương vật mới, bệnh nhân có thể quan hệ tình dục, sinh con bởi nó vẫn được nối với niệu đạo và hệ thống dẫn tinh.
________________________________________
conhuighe
29/06/2007, 01:48 PM
em cũng đang định post bài báo này, mẹ ngocsuong nhanh tay quá...

Thế là đã có thêm hy vọng cho bé iu rồi
________________________________________
MeyeuCuncuame
29/06/2007, 04:48 PM
Thương con quá! Hồi trươc đọc báo thấy vậy cứ xót xa mãi, đâu có biết là các mẹ webtretho vẫn luôn dõi theo bước của con. Một thời gian dài trước vẫn băn khoăn , xót xa k biết sau này con sẽ ra sao? Hôm nay đọc bài này ở dân trí thấy đúng là một cơ hội cho con.
________________________________________
Manly
09/07/2007, 09:51 AM
Nhận 1000K của mẹ Bé Thuấn tặng con :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Cool Kids
09/07/2007, 02:04 PM
Mình nghĩ là trường hợp của bé Thiện Nhân sẽ rất khó, vì khác với trường hợp có thể phẫu thuật và phục hồi chức năng sinh sản như bài báo đưa, vì bé không có cả dương vật lẫn tinh hoàn.

Đây là trang web mới nhất về Nam Khoa của một người quen của mình mới thành lập, ở đây có tư vấn trực tuyến và có những thông tin về chuyên ngành Nam khoa hữu ích, nếu ai cần thì có thể tham khảo. ( Có bác sĩ Nam khoa tham gia ).
________________________________________
bagiadethuong
09/07/2007, 05:24 PM
Thương cho con quá ! Có mẹ nào đầu cầu Đà Nẵng hãy giành thời gian tới thăm bé được không vậy ?

@ Manly : Chị Hương ơi , cho em gửi 100k cho bé nhé . Lúc nào chuyển khoản em sẽ nhắn tin cho chị .
________________________________________
Manly
09/07/2007, 06:17 PM
Thương cho con quá ! Có mẹ nào đầu cầu Đà Nẵng hãy giành thời gian tới thăm bé được không vậy ?

@ Manly : Chị Hương ơi , cho em gửi 100k cho bé nhé . Lúc nào chuyển khoản em sẽ nhắn tin cho chị .

Có mẹ muathu vẫn thỉnh thỏang lên thăm con đó em :LoveStruc:
________________________________________
Manly
10/07/2007, 01:17 PM
Nhận 100K của bagiadethuong :LoveStruc:
________________________________________
Manly
10/07/2007, 05:40 PM
Nhận 200K của mẹ banhxeo tặng con trai :LoveStruc:
________________________________________
muathu
28/07/2007, 02:59 PM
Thương cho con quá ! Có mẹ nào đầu cầu Đà Nẵng hãy giành thời gian tới thăm bé được không vậy ?

@ Manly : Chị Hương ơi , cho em gửi 100k cho bé nhé . Lúc nào chuyển khoản em sẽ nhắn tin cho chị .

Mình cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình của bé được thôi bé vẫn khỏe, ngoan còn đi thăm thì khó khăn lắm các mẹ ạ, từ Đà Nẵng đi đến xã Tam Thạnh huyện Núi Thành là 100Km rồi từ đấy đi khoảng 5km đường núi nữa mới đến nơi bé ở mà đường cực kỳ khó đi :Sad:
________________________________________
meminhmin
30/07/2007, 12:38 PM
Mẹ Muathu cũng đã tận tình với con quá rồi, chứ không thì chả còn ai biết tin tức gì về con nữa đâu! Các mẹ ơi tháng này là sinh nhật tròn năm của con rồi đấy, ngày chính xác thì chắc chỉ có mẹ bé biết thôi! Nghĩ mà lại càng thương xót cho Thiện Nhân, tầm 12-13 tháng thế này như các bé khác cứng cáp là đã chập chững được rồi đấy, vậy mà con sẽ chẳng bao giờ được tự đứng lên và đi được trên đôi chân nguyên lành của mình nữa, hichic...
________________________________________
Sếu&Dim
30/07/2007, 05:21 PM
Hôm nay vào lại đây mà lại thấy nhớ Thiện Nhân quá, thương bé vô cùng. Mùa Thu ơi, chị đề nghị mua một món quà gì đó gửi lên tặng sinh nhật đầu tiên của con được không? Nếu không có ai lên được thì chúng mình gửi qua đường bưu điện cho con được không? 1-2 bộ quần áo và ít đồ chơi cho con đỡ tủi. Và nhờ mẹ nó gửi 1 bức ảnh của con (nếu có thể được) để chia sẻ với bao nhiêu tấm lòng của các mẹ ở đây đã từng thương con biết mấy. Mà nếu muốn viết thư cho mẹ con của bé thì có được không em? Địa chỉ gửi thư là gì? Em cho chị xin thông tin với nhé.
________________________________________
muathu
03/09/2007, 07:28 PM
Thứ 6 vừa rồi mẹ bé Thiện Nhân có ra Đà Nẵng để xin vào làm việc tại khu công nghiệp ở Đà Nẵng, bé Thiện Nhân thì mẹ bé nói gửi cho bà ngoại chăm, trộm vía bé ăn được uống sữa tốt nên cứng cáp, mẹ bé nói bé trèo leo nghịch ghê lắm, vịn thanh giường để đứng dậy nữa, không biết làm sao con bước đi đây, mẹ bé đi làm không biết bà ngoại chăm bé ra sao :Sad:

Muathu đã gửi cho bé 6 hộp sữa Friso3/900gr tổng cộng hết 990K, cũng không kịp mua quần áo gửi cho bé vì đang bận làm việc tại cơ quan, khi mẹ Thiện Nhân gọi phải trốn việc chạy ra mua sữa gửi về cho bé :Sad: Mẹ Thiện Nhân nói khi nào ra làm việc tại Đà Nẵng sẽ gửi cho mình tấm hình của bé, khi nào có muathu sẽ post các mẹ nhé :Rose: :Rose: :Rose:

@mẹ Sếu&Dim: Chị ơi chị đã nhận được tin nhắn em gửi họ tên địa chỉ của mẹ bé rồi chứ ạ :Smiling:
________________________________________
ALnML
07/09/2007, 12:23 PM
muathu ơi ghi nhận cho chị
ngày 06.09 từ TK......89 số tiền 200K (1700) của CunMit
________________________________________
muathu
11/09/2007, 09:39 AM
Ngày 09/09/2007 nhận 200K từ mẹ CunMit gửi tặng Thiện Nhân :LoveStruc:
________________________________________
meyeuheocon3105
28/09/2007, 03:00 AM
nếu đứa bé đó mà là con mình thì cu cậu sẽ được mình nâng niêu chăm sóc chu đáo biết bao....người mẹ vô lương tâm,ông bố thiếu trách nghiệm...con ơi....cuộc đời của con sau này sẽ ra sao???đọc những dong chữ ở trên nói về con cô đau lòng biết bao....mong trời cho con sau này 1 con đường màu xanh tươi sáng ....yêu con :Sad:
________________________________________
Mecunmimi
01/10/2007, 11:29 AM
Mẹ Mùa Thu ơi,

Mẹ vất vả quá :Kiss:

Hôm nay vào WTT em cũng vui vì con trai được khỏe mạnh. Em vẫn còn ảnh hồi Thiện Nhân còn nhỏ đó chị, yêu ghê lắm cơ.:LoveStruc:

Thứ 6 vừa rồi mẹ bé Thiện Nhân có ra Đà Nẵng để xin vào làm việc tại khu công nghiệp ở Đà Nẵng, bé Thiện Nhân thì mẹ bé nói gửi cho bà ngoại chăm, trộm vía bé ăn được uống sữa tốt nên cứng cáp, mẹ bé nói bé trèo leo nghịch ghê lắm, vịn thanh giường để đứng dậy nữa, không biết làm sao con bước đi đây, mẹ bé đi làm không biết bà ngoại chăm bé ra sao :Sad:

Muathu đã gửi cho bé 6 hộp sữa Friso3/900gr tổng cộng hết 990K, cũng không kịp mua quần áo gửi cho bé vì đang bận làm việc tại cơ quan, khi mẹ Thiện Nhân gọi phải trốn việc chạy ra mua sữa gửi về cho bé :Sad: Mẹ Thiện Nhân nói khi nào ra làm việc tại Đà Nẵng sẽ gửi cho mình tấm hình của bé, khi nào có muathu sẽ post các mẹ nhé :Rose: :Rose: :Rose:

@mẹ Sếu&Dim: Chị ơi chị đã nhận được tin nhắn em gửi họ tên địa chỉ của mẹ bé rồi chứ ạ :Smiling:
________________________________________
haigau
09/10/2007, 09:13 AM
Thương con quá! Hồi trươc đọc báo thấy vậy cứ xót xa mãi, đâu có biết là các mẹ webtretho vẫn luôn dõi theo bước của con. Một thời gian dài trước vẫn băn khoăn , xót xa k biết sau này con sẽ ra sao? Hôm nay đọc bài này ở dân trí thấy đúng là một cơ hội cho con.

Đúng vậy, các mẹ ở diễn đàn này vẫn dõi theo con. biết được con đã cứng cáp cũng mừng, nhưng cũng cảm thấy xót xa, vì bé đã dần biết được mình bị mất cái gì? Mình rất muốn được xem ảnh của con, nhờ các mẹ Đà nẵng nhé.
________________________________________
memapcon
01/11/2007, 03:58 PM
Mình cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình của bé được thôi bé vẫn khỏe, ngoan còn đi thăm thì khó khăn lắm các mẹ ạ, từ Đà Nẵng đi đến xã Tam Thạnh huyện Núi Thành là 100Km rồi từ đấy đi khoảng 5km đường núi nữa mới đến nơi bé ở mà đường cực kỳ khó đi :Sad:

Mẹ muathu ơi, miền trung mưa lũ dữ quá không biết gia đình bé có sao không nhỉ, chị có thêm thông tin gì về bé không?
________________________________________
MeKem
14/11/2007, 02:16 PM
@memapcon: Nhà bé Thiện Nhân ở miền núi và không gần con sông nào nên chắc là không bị ảnh hưởng của lũ đâu. Nhưng không biết mưa lớn quá có bị gì không.
@muathu: Mẹ bé có liên lạc lại với chị chưa, có xin được việc làm không chị? Tuần trước em gọi cho chị mà không thấy chị bắt máy.
________________________________________
muathu
14/11/2007, 03:46 PM
@memapcon: Nhà bé Thiện Nhân ở miền núi và không gần con sông nào nên chắc là không bị ảnh hưởng của lũ đâu. Nhưng không biết mưa lớn quá có bị gì không.
@muathu: Mẹ bé có liên lạc lại với chị chưa, có xin được việc làm không chị? Tuần trước em gọi cho chị mà không thấy chị bắt máy.

Chị đang định hỏi em đây, mấy hôm nay chị bị kẹt lũ ở Tam Kỳ sáng nay mới ra Đà Nẵng, hôm trước đi ngang chỗ khu nhà em thấy nước mênh mông, định gọi cho em thì điện thoại hết pin, xạc pin ở Đà Nẵng, cố định thì bị đứt dây, nhà em bị ngập nhiều không ? Từ hôm chị gửi sữa cho bé đến giờ chưa thấy mẹ bé liên lạc lại, chị định cuối tuần này nếu trời nắng ráo chị sẽ ghé thăm bé và có một số việc cần làm, nếu cuối tuần rảnh chị sẽ ghé nhà em.
________________________________________
Chuppa
15/11/2007, 11:00 AM
@memapcon: Nhà bé Thiện Nhân ở miền núi và không gần con sông nào nên chắc là không bị ảnh hưởng của lũ đâu. Nhưng không biết mưa lớn quá có bị gì không.
@muathu: Mẹ bé có liên lạc lại với chị chưa, có xin được việc làm không chị? Tuần trước em gọi cho chị mà không thấy chị bắt máy.

MeKem ơi, click vào chữ ký THiện Nhân ở dưới thì ảnh ko có trong yahoo, sao vậy ? Các mẹ post ảnh mới của bé lên nhé. Rất cảm ơn vì các mẹ đã bỏ nhiều công sức :Rose:
________________________________________
MeKem
15/11/2007, 01:51 PM
MeKem ơi, click vào chữ ký THiện Nhân ở dưới thì ảnh ko có trong yahoo, sao vậy ? Các mẹ post ảnh mới của bé lên nhé. Rất cảm ơn vì các mẹ đã bỏ nhiều công sức :Rose:

:mad: :mad: Tại lâu ngày quá mình không login vào yahoo nên account của mình bị khóa mất rồi:Crying: :Crying:
________________________________________
muathu
28/11/2007, 02:21 PM
Thứ 2 vừa rồi muathu tranh thủ ghé thăm bé Thiện Nhân, vì sợ thời gian tới bận không thăm bé được, cũng lâu lắm rồi chưa thăm bé, đợi ba tuần liền trời vẫn không thôi hết mưa nên muathu đành nhờ ba bé Bích Sen hội quán mình đã giúp bé mổ tim đèo muathu cùng chị Hội làm bên phụ nữ xã lên thăm, đến giờ mình vẫn còn mỏi nhừ vì đi bộ và lội bùn.

Có một chị người nước ngoài tên Elka chị ấy muốn giúp bé kiểm tra xem có phục hồi được chức năng gì không chị ấy sẽ cho xe đón bé đi kiểm tra sơ bộ ở Đà Nẵng, và nhờ mình hỏi thăm gia đình bé có đồng ý cho người khác nhận làm con nuôi không nếu họ có điều kiện chăm sóc bé tốt hơn.

Tình hình sức khoẻ bé rất tốt, bé thông minh nhanh nhẹn, một điều muathu nhận thấy là bé rất nhạy cảm, khi chụp ảnh cho bé mình muốn chụp trực diện vết thương của bé để gửi cho chị Elka nhưng bé rất khó chịu, chỉ cái quần yêu cầu mình mặc vào rồi mới chụp ảnh, thấy mình đứng bé chỉ ghế mời ngồi …Bé chỉ thoải mái khi đã được mặc quần vào, Thiện Nhân vịn thanh giường xoay người đi được, trèo lên trèo xuống giường rất nhanh và giỏi, nhìn bé đi lại leo trèo đi lại thương lắm

Mình có một số tấm hình chụp bé nhưng photobucket đang bảo trì Server, Yahoo thì không cho up ảnh nữa các mẹ còn site nào chỉ muathu với nhé hoặc đợi photobucket nhé. Mình có mua cho bé một bộ quần áo ấm, hai áo thun loại tốt hết 144K, mua thu đi taxi lượt vào đến nhà Bích Sen hết 200K, lượt về ba bé Bích Sen đưa xuống tận nhà, tổng cộng 344K muathu sẽ trừ vào quỹ bé Thện Nhân các mẹ nhé, có thông tin gì mới về việc điều trị cho bé muathu sẽ post lên sau, thay mặt Thiện Nhân cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm đến con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
mesaurom
28/11/2007, 03:12 PM
Thứ 2 vừa rồi muathu tranh thủ ghé thăm bé Thiện Nhân, vì sợ thời gian tới bận không thăm bé được, cũng lâu lắm rồi chưa thăm bé, đợi ba tuần liền trời vẫn không thôi hết mưa nên muathu đành nhờ ba bé Bích Sen hội quán mình đã giúp bé mổ tim đèo muathu cùng chị Hội làm bên phụ nữ xã lên thăm, đến giờ mình vẫn còn mỏi nhừ vì đi bộ và lội bùn.

Có một chị người nước ngoài tên Elka chị ấy muốn giúp bé kiểm tra xem có phục hồi được chức năng gì không chị ấy sẽ cho xe đón bé đi kiểm tra sơ bộ ở Đà Nẵng, và nhờ mình hỏi thăm gia đình bé có đồng ý cho người khác nhận làm con nuôi không nếu họ có điều kiện chăm sóc bé tốt hơn.

Tình hình sức khoẻ bé rất tốt, bé thông minh nhanh nhẹn, một điều muathu nhận thấy là bé rất nhạy cảm, khi chụp ảnh cho bé mình muốn chụp trực diện vết thương của bé để gửi cho chị Elka nhưng bé rất khó chịu, chỉ cái quần yêu cầu mình mặc vào rồi mới chụp ảnh, thấy mình đứng bé chỉ ghế mời ngồi …Bé chỉ thoải mái khi đã được mặc quần vào, Thiện Nhân vịn thanh giường xoay người đi được, trèo lên trèo xuống giường rất nhanh và giỏi, nhìn bé đi lại leo trèo đi lại thương lắm

Mình có một số tấm hình chụp bé nhưng photobucket đang bảo trì Server, Yahoo thì không cho up ảnh nữa các mẹ còn site nào chỉ muathu với nhé hoặc đợi photobucket nhé. Mình có mua cho bé một bộ quần áo ấm, hai áo thun loại tốt hết 144K, mua thu đi taxi lượt vào đến nhà Bích Sen hết 200K, lượt về ba bé Bích Sen đưa xuống tận nhà, tổng cộng 344K muathu sẽ trừ vào quỹ bé Thện Nhân các mẹ nhé, có thông tin gì mới về việc điều trị cho bé muathu sẽ post lên sau, thay mặt Thiện Nhân cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm đến con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Lâu rồi mới có tin của Thiện Nhân, đọc bài viết của Mùa thu thấy thương thiện Nhân nhiều quá. Còn nhỏ bé đã nhận thức được mình bị vậy, khg biết lớn lên bé sẽ chịu đựng thế nào đây :Crying: Mình muốn gửi quần áo, đồ ấm và ít tiền cho Thiện Nhân thì gởi theo địa chỉ nào để mẹ bé Thiện Nhân nhận được? Hoặc là gởi theo địa chỉ của Mùa Thu ? Bé được mấy tuổi rồi ? để mình soạn đồ đúng tuổi cho con. Thks Mùa thu nhiều

PS: Mùa Thu post hình Thiện Nhân sớm nhé, muốn nhìn thấy bé lắm rùi:Crying: :Crying:
________________________________________
muathu
29/11/2007, 03:04 PM
Ảnh bé Thiện Nhân, ảnh mới là những cái sau cùng các mẹ nhé:

http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/

@mesaurom: Hiện tại mẹ bé Thiện Nhân đi làm công nhân ở Đà Nẵng, muathu cũng không biết địa chỉ, muathu hiện đang giữ số tiền các mẹ WTT gửi cho bé và mua sữa hoặc quần áo gửi cho bé khi có điều kiện lên thăm hoặc mẹ bé gặp muathu để nhận. mesaurom có thể gửi đến địa chỉ của mình khi nào gặp mẹ bé muathu sẽ chuyển, bé được 15 tháng, trộm vía bé cũng khá không còi cọc lắm.

Nguyễn Thị Lý
Trung tâm tin học Bưu điện
47 Trần Phú Đà Nẵng
________________________________________
conhuighe
29/11/2007, 03:10 PM
nhìn con khôi ngô quá.

Thương con..:(
________________________________________
mesaurom
30/11/2007, 06:16 PM
Ảnh bé Thiện Nhân, ảnh mới là những cái sau cùng các mẹ nhé:

http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/

@mesaurom: Hiện tại mẹ bé Thiện Nhân đi làm công nhân ở Đà Nẵng, muathu cũng không biết địa chỉ, muathu hiện đang giữ số tiền các mẹ WTT gửi cho bé và mua sữa hoặc quần áo gửi cho bé khi có điều kiện lên thăm hoặc mẹ bé gặp muathu để nhận. mesaurom có thể gửi đến địa chỉ của mình khi nào gặp mẹ bé muathu sẽ chuyển, bé được 15 tháng, trộm vía bé cũng khá không còi cọc lắm.

Nguyễn Thị Lý
Trung tâm tin học Bưu điện
47 Trần Phú Đà Nẵng


Thiện Nhân khôi ngô và hiền lành quá, nhìn Thiện Nhân thiếu mất 1 chân mà đau lòng thiệt. Mình sẽ cố gắng sang tuần gời đồ cho Thiện Nhân theo địa chỉ củ Mùa Thu. Thks Mùa Thu nhiều lắm:Kiss: :Rose:
________________________________________
Minh Chau Mom
01/12/2007, 10:41 AM
Ảnh bé Thiện Nhân, ảnh mới là những cái sau cùng các mẹ nhé:

http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/

@mesaurom: Hiện tại mẹ bé Thiện Nhân đi làm công nhân ở Đà Nẵng, muathu cũng không biết địa chỉ, muathu hiện đang giữ số tiền các mẹ WTT gửi cho bé và mua sữa hoặc quần áo gửi cho bé khi có điều kiện lên thăm hoặc mẹ bé gặp muathu để nhận. mesaurom có thể gửi đến địa chỉ của mình khi nào gặp mẹ bé muathu sẽ chuyển, bé được 15 tháng, trộm vía bé cũng khá không còi cọc lắm.

Nguyễn Thị Lý
Trung tâm tin học Bưu điện
47 Trần Phú Đà Nẵng

Mình vừa xem hình bé Thiện Nhân, nhìn con trộm vía kháu khỉnh dễ thương quá nhưng mà sao cũng thấy cay cay ở mắt ... thương con quá mà kg biết làm sao. Hôm nọ theo dõi topic này hình như là con có khả năng phẩu thuật được phải kg mẹ muathu ... nếu được thì tốt quá rồi.

Mẹ muathu ơi, mình muốn chuyển 500K mua sữa cho con hưng lại kg biết số TK của bạn, bạn cho mình xin số TK nhé ... Tks bạn nhiều !!!!
________________________________________
muathu
11/12/2007, 10:08 PM
Mẹ muathu ơi, mình muốn chuyển 500K mua sữa cho con hưng lại kg biết số TK của bạn, bạn cho mình xin số TK nhé ... Tks bạn nhiều !!!!

Mẹ Minh Châu ơi mấy tuần nay muathu có việc nhà bận quá, lên cơ quan thì cứ đọc lướt qua thôi mà quên chưa nhắn cho bạn số tài khoản được.

ID: 0041000178993
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý
VCB Đà Nẵng
________________________________________
Manly
12/12/2007, 11:15 AM
Nhận 100K của mẹ tanoshii :LoveStruc:
________________________________________
Minh Chau Mom
12/12/2007, 04:53 PM
Mẹ Minh Châu ơi mấy tuần nay muathu có việc nhà bận quá, lên cơ quan thì cứ đọc lướt qua thôi mà quên chưa nhắn cho bạn số tài khoản được.

ID: 0041000178993
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý
VCB Đà Nẵng

Muathu ơi, chiều nay mình đã chuyển cho bạn rùi từ TK ... 8943. Bạn kiểm tra dùm mình nhé ...
________________________________________
muathu
13/12/2007, 10:04 PM
Ngày 12/12 nhận 500K của mẹ Minh Chau Mom từ TK ... 8943 :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Manly
14/12/2007, 11:08 AM
Nhận 200K của mẹ myky :LoveStruc:
________________________________________
muathu
14/12/2007, 12:13 PM
Các mẹ ơi hôm qua một chị người nước ngoài đã đến đón Thiện Nhân ra Đà Nẵng khám sơ bộ để gửi hồ sơ ra nước ngoài cho các bác sỹ có phục hồi được cho bé không, kết quả thế này:

Hiện tại bé đi bị lệch nên vẹo xương bàn chân, xương cột sống cũng có nguy cơ bị vẹo. Bé có thể làm chân giả ngay thời gian bây giờ để chống vẹo xương, bộ phận sinh dục cũng có thể tái tạo lại được khi bé lớn nhưng không có chức năng sinh sản.

Việc này chỉ làm được khi bé phải ở Sài Gòn hay Hà Nội chị ấy có nói gia đình nên cho bé cho những gia đình khá giả hơn có tấm lòng nhân hậu họ mới có đủ điều kiện phục hồi cho bé chị ấy sẽ tìm giúp, thông tin sơ qua cho các mẹ mừng, tối hôm qua muathu đưa bé về lại Quảng Nam con rất nhanh nhẹn xinh xắn và cực kỳ thông minh, con gửi đến tất cả các mẹ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: riêng mỗi muathu được con thương vào 2 bên má mỗi bên một cái :Smiling:
________________________________________
ME SONY
14/12/2007, 12:49 PM
Các mẹ ơi hôm qua một chị người nước ngoài đã đến đón Thiện Nhân ra Đà Nẵng khám sơ bộ để gửi hồ sơ ra nước ngoài cho các bác sỹ có phục hồi được cho bé không, kết quả thế này:

Hiện tại bé đi bị lệch nên vẹo xương bàn chân, xương cột sống cũng có nguy cơ bị vẹo. Bé có thể làm chân giả ngay thời gian bây giờ để chống vẹo xương, bộ phận sinh dục cũng có thể tái tạo lại được khi bé lớn nhưng không có chức năng sinh sản.

Việc này chỉ làm được khi bé phải ở Sài Gòn hay Hà Nội chị ấy có nói gia đình nên cho bé cho những gia đình khá giả hơn có tấm lòng nhân hậu họ mới có đủ điều kiện phục hồi cho bé chị ấy sẽ tìm giúp, thông tin sơ qua cho các mẹ mừng, tối hôm qua muathu đưa bé về lại Quảng Nam con rất nhanh nhẹn xinh xắn và cực kỳ thông minh, con gửi đến tất cả các mẹ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: riêng mỗi muathu được con thương vào 2 bên má mỗi bên một cái :Smiling:

Thương Thiện Nhân quá. Chị muathu ơi, hội mình hỗ trợ làm chân giả cho bé ngay được không chị? trong thời gian chờ đợi một gia đình giàu lòng từ tâm nào đó nhận nuôi bé. Em xin được đóng góp một phần nhỏ vào việc này.
________________________________________
Manly
14/12/2007, 12:52 PM
Việc này chỉ làm được khi bé phải ở Sài Gòn hay Hà Nội chị ấy có nói gia đình nên cho bé cho những gia đình khá giả hơn có tấm lòng nhân hậu họ mới có đủ điều kiện phục hồi cho bé chị ấy sẽ tìm giúp, thông tin sơ qua cho các mẹ mừng, tối hôm qua muathu đưa bé về lại Quảng Nam con rất nhanh nhẹn xinh xắn và cực kỳ thông minh, con gửi đến tất cả các mẹ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: riêng mỗi muathu được con thương vào 2 bên má mỗi bên một cái :Smiling:

Vụ chân giả thế nào? Nếu cần thì có thể đưa vào SG ở nhà tui làm chân giả không?
________________________________________
meminhmin
14/12/2007, 01:31 PM
Ui đọc tin con mà vừa mừng vừa thương Thiện Nhân quá. Như các bé khác tầm tuổi con là đã chạy nhảy thoăn thoắt rồi còn tự làm được bao nhiêu việc nữa chứ! Mình cũng rất mong con sẽ được phục hồi chức năng để bù đắp phần nào những đau đớn thiệt thòi cho con. Nhờ chị Muathu update tình hình sức khỏe và khám chữa của con, cần gì chị cứ ới lên để mọi người cùng góp sức chị nhé! Em thật sự khâm phục lòng nhiệt tình và sự tận tâm đáng quý của chị Muathu đó, cám ơn chị nhiều lắm ah!
________________________________________
Mẹ yêu Bờm
14/12/2007, 01:43 PM
Thương con quá!!!!!!!!!
________________________________________
mắt híp
14/12/2007, 02:10 PM
Thương con quá! Đọc và nhìn ảnh con tim dau buốt, nghẹn ngào xót hết ruột gan. Ngồi ở cơ quan đọc mà nước mắt như mưa.... Trời ơi...
________________________________________
mrbeo
14/12/2007, 03:00 PM
Thương con wá! Chị muathu hoi thử xem hội mình có thể hỗ trợ cho bé vào Nam phẫu thuật dc k?
________________________________________
mesaurom
14/12/2007, 06:46 PM
Các mẹ ơi hôm qua một chị người nước ngoài đã đến đón Thiện Nhân ra Đà Nẵng khám sơ bộ để gửi hồ sơ ra nước ngoài cho các bác sỹ có phục hồi được cho bé không, kết quả thế này:

Hiện tại bé đi bị lệch nên vẹo xương bàn chân, xương cột sống cũng có nguy cơ bị vẹo. Bé có thể làm chân giả ngay thời gian bây giờ để chống vẹo xương, bộ phận sinh dục cũng có thể tái tạo lại được khi bé lớn nhưng không có chức năng sinh sản.

Việc này chỉ làm được khi bé phải ở Sài Gòn hay Hà Nội chị ấy có nói gia đình nên cho bé cho những gia đình khá giả hơn có tấm lòng nhân hậu họ mới có đủ điều kiện phục hồi cho bé chị ấy sẽ tìm giúp, thông tin sơ qua cho các mẹ mừng, tối hôm qua muathu đưa bé về lại Quảng Nam con rất nhanh nhẹn xinh xắn và cực kỳ thông minh, con gửi đến tất cả các mẹ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: riêng mỗi muathu được con thương vào 2 bên má mỗi bên một cái :Smiling:


Mùa Thu ơi, chiều hôm nay mình ra Bưu Điện gởi 1 ít đồ cũ và vài cuốn sách hình của con mình cho Thiện Nhân. Mình chỉ gởi đi thường nên có thể 1 tuần nữa bạn mới nhận được đồ.
________________________________________
memapcon
17/12/2007, 08:06 AM
Vụ chân giả thế nào? Nếu cần thì có thể đưa vào SG ở nhà tui làm chân giả không?

Đọc tin mà vừa mừng vừa thương con quá. Mình cũng muốn giúp con về mặt vật chất, kế hoạch đóng góp thế nào các mẹ cho mình biết với nhé.
________________________________________
muathu
20/12/2007, 11:24 AM
Mùa Thu ơi, chiều hôm nay mình ra Bưu Điện gởi 1 ít đồ cũ và vài cuốn sách hình của con mình cho Thiện Nhân. Mình chỉ gởi đi thường nên có thể 1 tuần nữa bạn mới nhận được đồ.

Muathu đã nhận được quà mesaurom gửi cho bé rồi, mình sẽ gửi cho bé sớm nhất có thể :Rose: :Rose: :Rose:

@all: Tất cả các việc còn lại sẽ được bạn nước ngoài đón bé đi khám lo cho bé các mẹ à :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
mesaurom
21/12/2007, 10:46 AM
Muathu đã nhận được quà mesaurom gửi cho bé rồi, mình sẽ gửi cho bé sớm nhất có thể :Rose: :Rose: :Rose:

@all: Tất cả các việc còn lại sẽ được bạn nước ngoài đón bé đi khám lo cho bé các mẹ à :Rose: :Rose: :Rose:

Mùa Thu ơi, cách đây vài ngày mình và mẹbemoon chuyển vào Tk của bạn 500k gởi cho bé Thiện Nhân, bạn có thể giúp mình mua sữa cho bé. Bạn check lại xem đã nhận được chưa nhé. Thks Mùa thu :Rose:
________________________________________
Manly
21/12/2007, 11:09 AM
Muathu đã nhận được quà mesaurom gửi cho bé rồi, mình sẽ gửi cho bé sớm nhất có thể :Rose: :Rose: :Rose:

@all: Tất cả các việc còn lại sẽ được bạn nước ngoài đón bé đi khám lo cho bé các mẹ à :Rose: :Rose: :Rose:

Mong mọi việc tốt đẹp như mình đã bàn Lý nhỉ :LoveStruc:
________________________________________
muathu
23/12/2007, 03:07 PM
Mùa Thu ơi, cách đây vài ngày mình và mẹbemoon chuyển vào Tk của bạn 500k gởi cho bé Thiện Nhân, bạn có thể giúp mình mua sữa cho bé. Bạn check lại xem đã nhận được chưa nhé. Thks Mùa thu :Rose:

Nhận 500K của mẹ mesaurom và mebemoon từ tài khoản ......9439 gửi tặng Thiện Nhân :LoveStruc:
________________________________________
Sonmum
25/12/2007, 12:27 PM
Chào các chị, em la Sonmum mới gia nhập. Đọc 1 loạt bài về Bé 01 ngày tuổi này, em thương quá. Sao lại có người mẹ nào nhẫn tâm, sinh con ra lành lặn mà lại bỏ rơi con để bé rơi vào tình cảnh thương tâm vậy. Cho em gửi cho bé 200N cho bé với. Cho em biết gửi đến ai, địa chỉ nào ah ? Số TK, NH ?
Cảm ơn sự sẻ chia của mọi người cho 1 số phận con người bất hạnh.
________________________________________
ME SONY
25/12/2007, 03:07 PM
Chào các chị, em la Sonmum mới gia nhập. Đọc 1 loạt bài về Bé 01 ngày tuổi này, em thương quá. Sao lại có người mẹ nào nhẫn tâm, sinh con ra lành lặn mà lại bỏ rơi con để bé rơi vào tình cảnh thương tâm vậy. Cho em gửi cho bé 200N cho bé với. Cho em biết gửi đến ai, địa chỉ nào ah ? Số TK, NH ?
Cảm ơn sự sẻ chia của mọi người cho 1 số phận con người bất hạnh.

Bạn chuyển khoản cho chị muathu theo số này:

Chủ TK: Nguyễn Thị Lý
ID: 004 100 017 8993
VCB Đà Nẵng

Chị sẽ chuyển cho mẹ bé
________________________________________
Sonmum
26/12/2007, 03:31 PM
Bạn chuyển khoản cho chị muathu theo số này:

Chủ TK: Nguyễn Thị Lý
ID: 004 100 017 8993
VCB Đà Nẵng

Chị sẽ chuyển cho mẹ bé

Thanks chi, ngay mai em se chuyen khoan. Chi nhan chuyen cho be giup em. Chuc be gap nhung dieu tot lanh trong cuoc sonh:Rose:
________________________________________
echhong
28/12/2007, 11:11 AM
Vẫn hàng ngày theo dõi tin con. Nhìn ảnh con khôi ngô quá, thương con lắm lắm.
Nếu có kế hoạch gì cho con, mẹ mùa thu ới mọi người với nhé.
Cảm ơn mẹ mùa thu nhiều nhiều lắm đấy.
________________________________________
muathu
28/12/2007, 12:38 PM
Vẫn hàng ngày theo dõi tin con. Nhìn ảnh con khôi ngô quá, thương con lắm lắm.
Nếu có kế hoạch gì cho con, mẹ mùa thu ới mọi người với nhé.
Cảm ơn mẹ mùa thu nhiều nhiều lắm đấy.

@All: Hiện tại có thể bé sẽ được một mẹ người Việt nhận làm con nuôi, vì thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài rất phức tạp mà việc chạy chữa cho bé thì rất gấp nếu để lâu ảnh hưởng đến cột sống và các bộ phận khác, nếu mọi việc suôn sẽ các mẹ đầu cầu Hà Nội - Sài gòn sẽ có dịp thăm bé, các mẹ sẽ thấy con ngoan và giỏi như thế nào có gì mới muathu sẽ thông tin đến các mẹ sớm :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
mesaurom
28/12/2007, 08:05 PM
@All: Hiện tại có thể bé sẽ được một mẹ người Việt nhận làm con nuôi, vì thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài rất phức tạp mà việc chạy chữa cho bé thì rất gấp nếu để lâu ảnh hưởng đến cột sống và các bộ phận khác, nếu mọi việc suôn sẽ các mẹ đầu cầu Hà Nội - Sài gòn sẽ có dịp thăm bé, các mẹ sẽ thấy con ngoan và giỏi như thế nào có gì mới muathu sẽ thông tin đến các mẹ sớm :Rose: :Rose: :Rose:

Mong ngày được gặp bé Thiện NHân ở Sài Gòn lắm, yêu Thiện Nhân rất nhiều:Kiss: :Kiss:
________________________________________
Sonmum
07/01/2008, 12:24 PM
Thanks chi, ngay mai em se chuyen khoan. Chi nhan chuyen cho be giup em. Chuc be gap nhung dieu tot lanh trong cuoc sonh:Rose:

@muathu: Mẹ muathu ơi, chị đã nhận được 200N em chuyển khoản cho bé chưa ạ ? Em đã chuyển khoản theo số tài khoản mẹ Sony ghi đó ạ (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý). Nếu nhận được thì báo em nhé. Thanks much.
________________________________________
gaumeoyeu1912
07/01/2008, 02:14 PM
@All: Hiện tại có thể bé sẽ được một mẹ người Việt nhận làm con nuôi, vì thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài rất phức tạp mà việc chạy chữa cho bé thì rất gấp nếu để lâu ảnh hưởng đến cột sống và các bộ phận khác, nếu mọi việc suôn sẽ các mẹ đầu cầu Hà Nội - Sài gòn sẽ có dịp thăm bé, các mẹ sẽ thấy con ngoan và giỏi như thế nào có gì mới muathu sẽ thông tin đến các mẹ sớm :Rose: :Rose: :Rose:

Cảm ơn người sẽ nhận con về nuôi, cảm ơn ông trời cho con thêm chút may mắn, cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn nhiều người tốt lắm lắm...các mẹ nhỉ?:Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
muathu
07/01/2008, 08:29 PM
@muathu: Mẹ muathu ơi, chị đã nhận được 200N em chuyển khoản cho bé chưa ạ ? Em đã chuyển khoản theo số tài khoản mẹ Sony ghi đó ạ (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lý). Nếu nhận được thì báo em nhé. Thanks much.

Ngày 03/01 chị có nhận 200K thấy đề Huyền chuyển đến đúng không mẹ Sonmum :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Sonmum
14/01/2008, 12:29 PM
Ngày 03/01 chị có nhận 200K thấy đề Huyền chuyển đến đúng không mẹ Sonmum :Rose: :Rose: :Rose:

Vâng, là em đó ạ. Chị chuyển cho bé giúp em nhé. Có tin gì mới về bé, cho chúng em biết với nhé. Mong nhận được những tin tốt lành đến với bé. Cám ơn chị.
________________________________________
Breaking heart
16/01/2008, 08:59 PM
Mình rất tội nghiệp và thương bé khi đọc được topic này.Mình thấy cuộc đời đẹp hơn biết bao khi có những người phụ nữ như các bạn,cho mình gửi tặng bé 300k-mai mình sẽ gửi vào Tk của Mùa thu nhé.À tiện đây mình hỏi Mùa thu có ở gần sân bay Đà nẵng k0? nấu có thì mình có thể chuyển hộ quà (miễn phí) cho các bạn từ SG cho bé Thiện Nhân nhé.
________________________________________
meyeuminh
17/01/2008, 09:42 AM
Chiều nay em sẽ chuyển khoản cho chị Lý. Nhờ chị chuyển giùm đến cháu. Mong cháu sẽ luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc
________________________________________
muathu
18/01/2008, 11:10 AM
Mình rất tội nghiệp và thương bé khi đọc được topic này.Mình thấy cuộc đời đẹp hơn biết bao khi có những người phụ nữ như các bạn,cho mình gửi tặng bé 300k-mai mình sẽ gửi vào Tk của Mùa thu nhé.À tiện đây mình hỏi Mùa thu có ở gần sân bay Đà nẵng k0? nấu có thì mình có thể chuyển hộ quà (miễn phí) cho các bạn từ SG cho bé Thiện Nhân nhé.

Muathu ở gần sân bay Breaking heart ạ, nếu các mẹ cần chuyển quà gì nhờ mẹ Breaking heart nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Muathu có tin mới cho các mẹ đây, thủ tục nhận Thiện Nhân làm con nuôi đã hoàn tất, chỉ chờ sự đồng ý của gia đình nữa thôi, hy vọng hy vọng, gửi tất cả các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Manly
18/01/2008, 01:26 PM
Muathu ở gần sân bay Breaking heart ạ, nếu các mẹ cần chuyển quà gì nhờ mẹ Breaking heart nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Muathu có tin mới cho các mẹ đây, thủ tục nhận Thiện Nhân làm con nuôi đã hoàn tất, chỉ chờ sự đồng ý của gia đình nữa thôi, hy vọng hy vọng, gửi tất cả các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:

Ôi, bà giỏi quá, mong bé sẽ sớm được đi :LoveStruc: , mong lắm mong lắm đó bà , thương bà vất vả quá :Kiss:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

conhuighe
18/01/2008, 02:12 PM
Thật là một tin tốt lành ......:). Cảm ơn mẹ muathu và các mẹ luôn dõi theo bước của con :)
________________________________________
memapcon
30/01/2008, 11:00 AM
Chị Muathu ơi, không biết là tình hình của bé Thiện Nhân thế nào rồi ạ, gia đình bé đã đồng ý cho bé đi chưa, bao giờ bé sẽ được điều trị tiếp ạ?
________________________________________
cindyM
30/01/2008, 08:19 PM
Muathu có tin mới cho các mẹ đây, thủ tục nhận Thiện Nhân làm con nuôi đã hoàn tất, chỉ chờ sự đồng ý của gia đình nữa thôi, hy vọng hy vọng, gửi tất cả các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:[/QUOTE]

chị ơi, hồi trưa nghe chị kể chuyện em thương bé quá, nhìn xinh trai quá chị nhỉ, nhỏ ko biết ji nhưng lớn lên chắc bé mặc cảm lắm đấy, thương quá. cầu mong cho gia đình bé chấp thuận và mong cho bé chữa trị tốt, mà còn một chân nữa của bé thì sao hả chị:Sad:
________________________________________
DHBA
04/02/2008, 03:28 PM
Muathu có tin mới cho các mẹ đây, thủ tục nhận Thiện Nhân làm con nuôi đã hoàn tất, chỉ chờ sự đồng ý của gia đình nữa thôi, hy vọng hy vọng, gửi tất cả các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:

:Applause: Cảm ơn mẹ Lý nhé.Mong những tin tốt lành thế này đến với con
________________________________________
memapcon
14/02/2008, 01:31 PM
Chị Muathu ơi chờ mãi chưa thấy chị cập nhật tin tức của con, em thấy lo lo ạ. Có gì mới chị báo liền cho cả nhà biết nhé. Tks chị
________________________________________
muathu
15/02/2008, 02:55 PM
Chị Muathu ơi chờ mãi chưa thấy chị cập nhật tin tức của con, em thấy lo lo ạ. Có gì mới chị báo liền cho cả nhà biết nhé. Tks chị

Bình tĩnh bạn ạ tình hình khó khăn hơn muathu nghĩ nhiều, muathu đang làm việc rất tích cực, hôm qua muathu đã lên thăm bé và làm việc với gia đình, mỗi lần đi lên nhà bé về muathu mệt đến vài ngày sau mới khỏe lại cơ. Khi nào có gì tiến triễn muathu sẽ post bài. Chi phí cho chuyến đi hết 514K trong đó có:

- Gửi cho bà bé 300K để bà mua thức ăn cho bé, muathu ko kịp mua sữa
- Mua cho bé 2 áo dệt kim đông xuan dài tay 44K
- 110K tiền xe Taxi vừa đi vừa về lên bến xe để đón xe đi Núi Thành
- 60K tiền xe từ Đà Nẵng đi Núi Thành và đi về.

http://img.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/DSC03112.jpg?t=1203061735

http://img.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/DSC03119.jpg?t=1203062254

http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/?start=20
________________________________________
Trái ớt dễ thương
15/02/2008, 03:00 PM
Em bé dễ thương quá , hồn nhiên quá . Nghĩ lại thấy thương .
Nguyên văn bởi memapcon
Chị Muathu ơi chờ mãi chưa thấy chị cập nhật tin tức của con, em thấy lo lo ạ. Có gì mới chị báo liền cho cả nhà biết nhé. Tks chị
Bình tĩnh nào, Mua thu đang cố gắng đấy chứ , chị ấy còn bận việc công ty, việc nhà nữa . Đâu có thể nói đi ngay là đi được đâu .
________________________________________
Manly
15/02/2008, 03:03 PM
Bình tĩnh bạn ạ tình hình khó khăn hơn muathu nghĩ nhiều, muathu đang làm việc rất tích cực, hôm qua muathu đã lên thăm bé và làm việc với gia đình, mỗi lần đi lên nhà bé về muathu mệt đến vài ngày sau mới khỏe lại cơ. Khi nào có gì tiến triễn muathu sẽ post bài.


Cố lên L :LoveStruc:
________________________________________
mesaurom
15/02/2008, 03:26 PM
Cám ơn Mùa Thu đã ghé thăm và chụp hình Thiện Nhân cho mọi người xem, nhìn Thiện Nhân cười hồn nhiên và đáng yêu quá...khg biết nụ cười này có luôn theo Thiện Nhân đến lúc trưởng thành không nữa...cứ nghĩ đến lại thương Thiện Nhân nhiều lắm.
________________________________________
memapcon
15/02/2008, 03:26 PM
Xin lỗi đã làm phiền mẹ muathu nhé, chỉ vì mình sốt ruột quá thôi, và vì thấy lo cho con quá, chứ không có ý giục giã gì đâu ạ, các mẹ ai cũng bận cả mà.
Cám ơn mẹ muathu vì đã cập nhật thông tin, mình rất cảm phục tấm lòng và công sức của chị dành cho con.Cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với con trong năm mới này.
________________________________________
meminhmin
18/02/2008, 12:52 PM
Nhìn hình con mà nom yêu quá (trộm vía) nhưng lại càng thêm thương xót cho con. Mỗi ngày lớn dần lên con sẽ sớm hiểu ra đc nỗi đau và sự thiệt thòi cả tinh thần lẫn thể chất của mình! Cầu chúc cho con luôn đc mạnh khỏe, ngoan ngoãn và mong sao mọi kế hoạch điều trị chăm nuôi con sẽ đc suôn sẻ, ổn thỏa và đạt kết quả khả quan nhất!

Cám ơn chị Muathu đã tận tâm nhiệt tình vì con suốt thời gian qua, chúc chị năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và may mắn thành đạt trong mọi sự ah!
________________________________________
Blue Cloud
27/02/2008, 10:02 PM
Up lên để mọi người cùng theo dõi!
________________________________________
muathu
08/03/2008, 09:37 AM
Thứ 6 tuần tới Thiên Nhân sẽ được bố mẹ nuôi nhận về, gia đình bé đã đồng ý cho bé chỉ còn ra Ủy Ban Xã làm thủ tục nữa là xong.

Cho tới thời điểm này muathu đã rất mừng là bé đã có người nhận về chăm sóc và chạy chữa, tuy nhiên cũng hơi lo là muathu cũng có góp phần trong việc chia tách Thiện Nhân và mẹ bé, chắc các mẹ cũng hiểu con được ở gần mẹ thì sung sướng như thế nào và muathu vô cũng áy náy trong việc này, tuy nhiên muathu phân tích rất kỹ tình trạng của bé lúc này, mẹ bé làm việc ở Đà Nẵng vài tháng mới về thăm con, hơn nữa mẹ bé còn trẻ còn ham chơi lắm, bé được bà ngoại chăm sóc không chu đáo vì bà còn đi làm, và quan trọng nhất bé không nhận được bất kỳ sự chăm sóc ý tế nào trong khi bé đang rất cần, nên muathu đã giới thiệu bố mẹ nuôi Thiện Nhân với gia đình bé, tuy nhiên mọi sự quyết định đều do ông bà Ngoại và mẹ Thiện Nhân quyết định.

Một điều quan trọng nữa cần nói với các mẹ là việc chạy chữa và nuôi nấng Thiện Nhân vô cũng khó khăn và phức tạp, không phải một cá nhân nào đủ điều kiện để có thể làm việc này một mình được, vì vây bố mẹ nuôi Thiện Nhân được sự giúp đỡ của hai vợ chồng người Úc cùng với việc sẽ nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức từ thiện để chạy chữa cho bé. Và bạn ấy cũng nhờ WTT như một kênh hỗ trợ từ trước đến nay. Tình hình sức khỏe và chữa bệnh của Thiện Nhân sẽ được thông tin đến các mẹ đầy đủ thông qua muathu hoặc bạn ấy sẽ lập một nick để vào post thông tin đến các mẹ. Thiện Nhân sẽ được sống tại Hà Nội và làm chân giả cho đến khi các bác sỹ nước ngoài xác định cần phải điều trị nội tiết và làm lại bộ phận sinh dục.

Dưới đây là tình hình bệnh tình của Thiện Nhân trong lần đi khám trước tết tại Đà Nẵng muathu post để các mẹ tham khảo.

BỆNH NHÂN: HỒ THIỆN NHÂN
NGÀY SINH : 15 tháng 7 năm 2006

Đây là trường hợp của bé trai Thiện Nhân, 17 tháng tuổi quê ở Núi Thành, Tỉnh Quang Nam, Việt Nam. Bé bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh và bị bỏ sau vườn và bị chó vồ cắn dẫn đến bị cụt chân phải và mất bộ phận sinh dục. Bé đã được đưa đến bệnh viện tỉnh để thực hiện phẫu thuật, và xuất viện sau 2 tháng.

CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG

Cân nặng: 8.4kg (khá nhẹ so với độ tuổi của bé), chiều cao: 74cm (chỉ có 1% trẻ ở độ tuổi của bé có chiều cao như vậy).
DINH DƯỠNG
Sự thiếu dinh dưỡng biểu hiện từ cân nặng , chiều cao, và sự thiếu máu loại thiểu huyết cầu tố của bé. Bé đã được bổ sung chất sắt với hy vọng có thể điều trị bệnh. Xét nghiệm máu “complete blood count” (CBC) phải được tiến hành ít nhất sau 1 tháng để xác định bé có mặc bệnh thiếu máu thiểu huyết cầu tố hay không. Nếu không bị, thì sẽ tiến hành thêm những cuộc xét nghiệm khác
Những cơn đau bụng và tiêu chảy thường xuyên là dấu hiệu bị suy dinh dưỡng và có thể bị nhiễm trùng đường ruột, nguyên nhân là do điều kiệnn vệ sinh kém.

KỸ NĂNG XÃ HỘI

Kỹ năng xã hội đối với độ tuổi của bé là bình thường, nhưng bé cần sự cổ vũ và tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người trong môi trường tốt.

CHĂM SÓC CHỈNH HÌNH

Phần chân phải bị cụt còn lại dài 12cm và chuyển động khá tốt. Việc điều trị chỉnh hình nên được tiến hành ngay khi bé có thể đứng được. Hiện giờ bé có thể tự mình ngồi và đứng bằng chân trái của mình, do đó việc chỉnh hình nên được tiến hành ngay bây giờ. Trẻ được khuyên rằng cần được thay chân giả hàng năm cho đến khi 7 tuổi, cứ 2 năm thay 1 lần cho đến khi 12-13 tuổi, cứ 3 năm 1 lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung xương), trong thời gian đó bé có thể được thay chân lần cuối cùng. Bé cũng cần được khám bởi bác sĩ chỉnh hình hoặc chuyên gia phục hình.
Việc chậm phát triển các dây thần kinh vận động cũng là 1 trong số hậu quả của việc không gắn được chân giả. Đó là chưa kể sự ảnh hưởng của nó làm cho trẻ mất tự tin.

TỔN THƯƠNG VỀ MẶT SINH DỤC

Cơ quan sinh dục của bé phải luôn luôn được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển 1 lổ nhỏ, điều này cũng dễ dẫn đến sự tắt nghẽn và nhiễm trùng. Do đó tôi đề nghị siêu âm bụng dưới và vùng hán để xác định phạm vị cắt cụt. Việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì. Tôi không có đủ chuyên môn để tư vấn về điều trị căn bệnh do hóc môn gây ra. Về mặt sức khỏe sinh dục và tiết niệu, bé cần phải được khám bởi các chuyên gia trong lĩnh này.

TÓM TẮT

Điều quan trong nhất đối với bé Thiện Nhân hiện nay là được sống ở 1 nơi có nhiều sự quan tâm, dễ dàng nhận được sự chăm sóc y khoa và 1 môi trường cổ vũ và nhiều tình thương yêu để bé có thể bộc lộ tốt hơn những nhu cầu y tế, thể chất, xã hội và cảm xúc của bé.

Bác sĩ Jocelyn P. Nava
Bác sĩ đa khoa
Family Medical Practice
Thành phố Đà Nẵng, Vietnam
________________________________________
Hạnh Nguyễn
08/03/2008, 05:12 PM
Thiện Nhân sẽ được sống tại Hà Nội và làm chân giả cho đến khi các bác sỹ nước ngoài xác định cần phải điều trị nội tiết và làm lại bộ phận sinh dục.

Bé đã thiệt thòi rất nhiều, theo kết quả khám sức khỏe cũng ko khả quan lắm. Chị muathu ơi, em ủng hộ quyết định của chị cho bé theo bố mẹ nuôi ra Hà Nội. Các mẹ Hà Nội sẽ cùng chung tay giúp bé thời gian tới. Có gì chị cập nhật tình hình nhé. Khi nào bé ra HN cùng bố mẹ nuôi, chị nhắn bạn ý liên hệ với em xem tình hình khám chữa bệnh cho bé thế nào nhé:LoveStruc:.
________________________________________
memapcon
10/03/2008, 08:09 AM
Đọc tin của chị muathu em mừng quá, chắc chắn con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Chị muathu đừng suy nghĩ gì cả, những điều chị đang làm là hoàn toàn đúng đắn, em tin cả con và tất cả mọi người đều ủng hộ và cảm kích trước tấm lòng của chị dành cho con.
Cầu mong cho những điều tốt lành nhất sẽ đến với con để bù đắp lại phần nào những thiệt thòi mà con đã phải gánh chịu.
________________________________________
Manly
10/03/2008, 08:18 AM
Nhận tin của L thấy mừng quá, con sẽ có một tương lai tốt hơn :LoveStruc:
________________________________________
muathu
22/03/2008, 04:48 PM
Thiện Nhân đã được bố mẹ nuôi nhận về đến nay một tuần rồi, đây là email của mẹ bé cho mình, đọc xong mình cũng thấy yên tâm lắm Nhân đã được chắm sóc chu đáo rồi :LoveStruc:

Thiện Nhân đang bị ho và sổ mũi có lẽ vì mẹ bé tắm bé sáng sớm hôm mình vào nhận bé, nên bé bị lạnh và thay đổi môi trường sống. Bệnh viện Việt Pháp đã khám sức khoẻ tổng quát cho bé và đang đưa ra phương án điều trị. Trước mắt có thể mổ phẫu thuật chim cho bé dài ra ngoài 1 chút để dễ đi tiểu hơn. Chi phí khoảng vài ngàn USD gì đó mình đang chờ thông báo của bệnh viện. Hiện giờ Nhân đi tiều rất ít dù gia đình dã cho uống nhiều nước và cả nước râu ngô nữa.

Chiều thứ 2 này bé sẽ được đưa đến VietCot là một trung tâm chuyên làm chân giả của Đức rất tốt xem tiến trình lắp chân giả thế nào.

Nhận nuôi cháu về rồi mình càng thấy thương thằng bé vì ở nhà Nhân rất khổ sở. Nhân không biết ăn cháo, chỉ quen ăn cơm nguội và chuối. Mình cho uống sữa và ăn uống có chất một chút là đau bụng ngay.

Lý nhắn với các mẹ WTT là Nhân được nuôi rất tử tế và cả nhà mình rất thương Nhân, cả ông bà nội ngoại đều chăm sóc cháu. Mình cũng vừa tuyển được một người chuyên chăm sóc cho Nhân rồi. Bác sĩ hướng dẫn trong thời gian này không được để Nhân đứng lên, tự nhảy lò cò sẽ lệch trọng tâm và vẹo cột sống, vì vậy ngoài lúc bé ngồi phải bế cháu và canh chừng rất cẩn thận. Nhân vừa ra Hà Nội đã gặp nhiều người thương nên chắc sẽ có nhiều người giúp bé để chữa bệnh lâu dài.

Mình cũng rất bận vì công việc và nhà cửa đảo lộn cứ rối tung lên cả, nhưng hy vọng chắc sẽ nhanh chóng ổn định hơn.

Mình có đọc câu chú thích của Mẹ Sóc xinh nói: Bé Thiện Nhân sẽ được PHCN miễn phí, xin các mẹ yên tâm, nhưng nội dung đã xóa mình không biết nội dung là gì, sao phải xóa nếu bạn có tin gì về Thiện Nhân cứ post cho mọi người biết nhé, mình cũng muốn biết nữa vì giờ Thiện Nhân đã ở xa mình rồi mà :LoveStruc:
________________________________________
conhuighe
22/03/2008, 10:54 PM
Mừng quá. Vẫn dõi theo con từng ngày. Giờ đây đã có rất nhiều hy vọng và tương lai sáng sủa cho con. :)
________________________________________
mesaurom
23/03/2008, 10:27 AM
Thiện Nhân đã được bố mẹ nuôi nhận về đến nay một tuần rồi, đây là email của mẹ bé cho mình, đọc xong mình cũng thấy yên tâm lắm Nhân đã được chắm sóc chu đáo rồi :LoveStruc:

Thiện Nhân đang bị ho và sổ mũi có lẽ vì mẹ bé tắm bé sáng sớm hôm mình vào nhận bé, nên bé bị lạnh và thay đổi môi trường sống. Bệnh viện Việt Pháp đã khám sức khoẻ tổng quát cho bé và đang đưa ra phương án điều trị. Trước mắt có thể mổ phẫu thuật chim cho bé dài ra ngoài 1 chút để dễ đi tiểu hơn. Chi phí khoảng vài ngàn USD gì đó mình đang chờ thông báo của bệnh viện. Hiện giờ Nhân đi tiều rất ít dù gia đình dã cho uống nhiều nước và cả nước râu ngô nữa.

Chiều thứ 2 này bé sẽ được đưa đến VietCot là một trung tâm chuyên làm chân giả của Đức rất tốt xem tiến trình lắp chân giả thế nào.

Nhận nuôi cháu về rồi mình càng thấy thương thằng bé vì ở nhà Nhân rất khổ sở. Nhân không biết ăn cháo, chỉ quen ăn cơm nguội và chuối. Mình cho uống sữa và ăn uống có chất một chút là đau bụng ngay.

Lý nhắn với các mẹ WTT là Nhân được nuôi rất tử tế và cả nhà mình rất thương Nhân, cả ông bà nội ngoại đều chăm sóc cháu. Mình cũng vừa tuyển được một người chuyên chăm sóc cho Nhân rồi. Bác sĩ hướng dẫn trong thời gian này không được để Nhân đứng lên, tự nhảy lò cò sẽ lệch trọng tâm và vẹo cột sống, vì vậy ngoài lúc bé ngồi phải bế cháu và canh chừng rất cẩn thận. Nhân vừa ra Hà Nội đã gặp nhiều người thương nên chắc sẽ có nhiều người giúp bé để chữa bệnh lâu dài.

Mình cũng rất bận vì công việc và nhà cửa đảo lộn cứ rối tung lên cả, nhưng hy vọng chắc sẽ nhanh chóng ổn định hơn.

Mình có đọc câu chú thích của Mẹ Sóc xinh nói: Bé Thiện Nhân sẽ được PHCN miễn phí, xin các mẹ yên tâm, nhưng nội dung đã xóa mình không biết nội dung là gì, sao phải xóa nếu bạn có tin gì về Thiện Nhân cứ post cho mọi người biết nhé, mình cũng muốn biết nữa vì giờ Thiện Nhân đã ở xa mình rồi mà :LoveStruc:

Mùa Thu ơi, cám ơn những thông tin của bạn cập nhật về tình hình bé Thiện Nhân :Kiss: :Rose: :Rose: :Rose: , bạn gởi đến lời cám ơn đến mẹ nuôi bé Thiện Nhân luôn nhé :Rose: :Rose: , mình rất cảm phục tấm lòng nhân hậu của mẹ ấy vì nuôi và chăm sóc bé Thiện Nhân khg hề đơn giản chút nào, bản thân mình lại không thể làm được như mẹ ấy.
________________________________________
gaumeoyeu1912
24/03/2008, 09:06 AM
thật chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình khi biết tin về con như thế nào nữa...Cảm ơn trời đất, cảm ơn mẹ Mùa thu, cảm ơn mẹ nuôi con...hy vọng con sẽ vững vàng để đón nhận tương lai tươi sáng hơn.
________________________________________
meminhmin
24/03/2008, 02:32 PM
Đầu tuần đọc được tin mới về con mà vừa mừng vừa thương con quá, tự dưng mắt lại rơm rớm suýt khóc! Thật cảm phục và biết ơn người mẹ nuôi tốt bụng và giàu tình thương đã nhận cưu mang chăm sóc và lo theo dõi việc chữa trị cho bé Thiện Nhân! Hy vọng con sẽ sớm hòa nhập được với cuộc sống mới và chúc cả gia đình mới của bé luôn hạnh phúc, may mắn!
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
24/03/2008, 02:33 PM
Mình có đọc câu chú thích của Mẹ Sóc xinh nói: Bé Thiện Nhân sẽ được PHCN miễn phí, xin các mẹ yên tâm, nhưng nội dung đã xóa mình không biết nội dung là gì, sao phải xóa nếu bạn có tin gì về Thiện Nhân cứ post cho mọi người biết nhé, mình cũng muốn biết nữa vì giờ Thiện Nhân đã ở xa mình rồi mà :LoveStruc:

Mẹ muathu và các mẹ yên tâm, do mình có thể biết chút ít thông tin của bé nhưng vì mình không được phép tiết lộ cụ thể (mọi người yêu cầu thế vì cũng muốn giữ ý cho gia đình nhận nuôi bé) nên mình mới phải xóa đi. Nhưng xin hứa có thông tin gì cụ thể về quá trình làm chân giả và phẫu thuật cho bé mình sẽ cập nhật đầy đủ. Hiện chiều nay Thiện Nhân đang được khám để làm chân giả tại VietCot. Mình chỉ có thể nói bé Thiện Nhân sẽ được làm chân giả miễn phí (nếu bé có thể đi được bằng chân giả) và nếu được thì việc miễn phí này sẽ kéo dài tới khi bé tròn 18 tuổi. Mình cũng được biết hiện tại gia đình nuôi bé rất thương bé, kể cả các anh chị em mới của bé.

Vài lới thế để các mẹ yên tâm, có gì mình sẽ thông tin tiếp vì mình cũng rất thương bé. Hiện bé đang được rất nhiều người quan tâm và yêu thương.
________________________________________
ngoc suong
02/04/2008, 08:18 AM
Nhân lên lòng thiện, điều nhân
Lao Động số 74 Ngày 02/04/2008 Cập nhật: 10:41 PM, 01/04/2008
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=57701&at=0&ts=236&lm=633426878295230000
Thương quá Nhân ơi!
(LĐ) - Vợ chồng Phùng Quang Nghi - Trần Mai Anh gọi điện cho tôi vào một buổi chiều: "Bọn em đã có thêm một đứa con". Chưa kịp mừng, tôi đã ngạc nhiên vì các bạn đã có hai đứa con trai kháu khỉnh và thông minh.
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, Mai Anh giải thích: "Con nuôi. Anh nhớ cháu trai sơ sinh bị mẹ đẻ bỏ rơi, bị súc vật cắn mất một chân và bộ phận sinh dục không?". Tôi rụng rời cả tay chân...

Một số phận đau đớn kỳ lạ
Cuối tháng 7.2006, báo chí đã đưa tin về cháu bé đáng thương này và những thông tin đó đã gây ra sự phẫn nộ và thương xót. Xin trích thông tin trên một số báo:

..."Sau hơn 2 giờ cấp cứu, phẫu thuật, đến 16 giờ ngày 17.7.2006, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cứu sống một trẻ sơ sinh nam khoảng 72 giờ tuổi, bị bỏ rơi trong tình trạng bị mất chân phải và bộ phận sinh dục... Đứa trẻ này được những người dân thôn 3, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành - Quảng Nam phát hiện sáng 16.7 tại khu vườn của ông Hồ L(...). Ngành giám định pháp y tỉnh đã có kết luận thương tích trên người cháu bé là do súc vật cắn xé. Chiều cùng ngày, Công an huyện Núi Thành - Quảng Nam cũng đã xác định người mẹ bỏ rơi cháu bé... ".

Tôi không muốn nói gì hơn về sự tàn khốc mà cháu bé bị mẹ bỏ rơi đã phải trải qua, cũng không muốn bình luận về người mẹ còn quá trẻ. Khi người ta tìm thấy, người cháu be bét máu và đầy kiến bu, da tím ngắt không còn một chút sự sống. Dường như tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói của sinh linh bé bỏng: "Mẹ ơi, sao mẹ nỡ như vậy với con!". Vô cùng cảm ơn những người phát hiện ra cháu bé, những người đã đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện, vô cùng cảm ơn các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã hết lòng cứu cháu bé. Khi bị mẹ bỏ rơi, khi bị súc vật cắn xé với nỗi đau đớn khủng khiếp như vậy, bên cạnh tình thương yêu của đồng loại đã cứu cháu, có lẽ còn có nghị lực và niềm khao khát sống rất bản năng đã giúp cháu bé sống sót. Một số phận đau đớn kỳ lạ!

Nhà chùa khi đến thăm cháu tại bệnh viện, đã đặt tên cho cháu là Hồ Thiện Nhân với ước muốn ghi nhận lòng Thiện, điều Nhân của con người mãi mãi đi theo cháu suốt cuộc đời. Cuối năm 2007, được sự giúp đỡ của nhiều "mẹ" và một vài tổ chức trong và ngoài nước, bé Hồ Thiện Nhân được đưa đến khám tại Da Nang Family Medical Practice. Bệnh án của Nhân được bác sĩ Jocelyn P.Nava ghi như sau:

"Bệnh nhân Hồ Thiện Nhân. Sinh ngày 15.7.2006.
... Phần chân phải bị cụt còn lại dài 12cm và chuyển động khá tốt. Trẻ được khuyên rằng cần được thay chân giả hàng năm cho đến khi 7 tuổi, cứ 2 năm thay 1 lần cho đến khi 12-13 tuổi, cứ 3 năm 1 lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung xương), trong thời gian đó bé có thể được thay chân lần cuối cùng.

... Cơ quan sinh dục của bé phải luôn luôn được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển 1 lỗ nhỏ, điều này cũng dễ dẫn đến sự tắc nghẽn và nhiễm trùng. Do đó, tôi đề nghị siêu âm bụng dưới và vùng háng để xác định phạm vi cắt cụt. Việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì. Tôi không có đủ chuyên môn để tư vấn về điều trị căn bệnh do hormone gây ra. Về mặt sức khỏe sinh dục và tiết niệu, bé cần phải được khám bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này".

Tổ ấm mới
Khi báo chí đưa tin, trên diễn đàn những tấm lòng nhân ái của trang web Trẻ Thơ đã liên tục nhận được sự chia sẻ thương cảm của các bà mẹ cả nước. Những mẹ Meminhmin, MuaThu, Blue Cloud, Hạnh Nguyễn, memapcon, Manly, Conhuighe, Mesaurom, Mẹ Sóc xinh, Meyeuminh, Sonmum,... thường xuyên liên lạc thông báo tình hình sức khoẻ, sự chăm sóc đối với Hồ Thiện Nhân. Các mẹ đã "bầu" mẹ Nguyễn Thị Lý - đang làm việc tại Trung tâm Tin học Bưu điện Đà Nẵng, làm trung tâm kết nối, tiếp nhận những đóng góp tiền, sữa, quần áo, thuốc men cho Nhân. Những tấm lòng, những niềm thương yêu của các bà mẹ đã đến với cháu Nhân kịp thời.

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thutrangn/20080401/DSC03112.jpg
Cháu Hồ Thiện Nhân khi còn ở nhà bà ngoại (Núi Thành, Quảng Nam).
Tình thương yêu đó đã đã được " đền đáp", Nhân càng lớn càng thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất nhạy cảm về sự khiếm khuyết của thân thể. Những chuyến đi của các mẹ về nhà của Nhân (nhà bà ngoại nằm trên mảnh vườn nơi Nhân đã bị bỏ rơi) thấm đẫm nước mắt. Bà con, chính quyền xã đều rất thương Nhân. Nhưng để tính lâu dài cho tương lai của Nhân thì ông bà ngoại và mẹ đẻ của Nhân không thể làm được bởi quá nghèo.

Và rồi sự thương yêu một số phận đau đớn đã khiến nhiều bà mẹ quyết định: Phải tìm cho bé Nhân bố mẹ nuôi có điều kiện quan hệ, điều kiện kinh tế, điều kiện môi trường để chạy chữa, chăm lo lâu dài cho cháu nên người, bởi việc đó rất phức tạp và lâu dài. Mặc dù vậy, một cá nhân cũng khó có thể chăm lo cho cháu lâu dài như vậy. Vì vậy, cần cả sự giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức từ thiện. Nhưng ai sẽ là bố mẹ nuôi của cháu đây?

...Mai Anh kể:
"Tháng 7.2006, em đọc báo, rất xúc động về trường hợp của cháu. Nhưng sau đó báo chí không có thông tin gì thêm, nên em vào trang web Trẻ Thơ tham gia diễn đàn và được làm quen với rất nhiều người thương cháu. Em liên lạc với chị Lý và cùng các chị liên lạc email với các tổ chức nước ngoài, hỏi về việc chữa trị cho cháu.

Cuối năm 2007, em cùng một số bạn lên nhà Nhân thăm cháu. Khi gặp cháu, chúng em không cầm được nước mắt. Một cháu bé thông minh, nhạy cảm và phải chịu thiệt thòi như vậy nhưng không được chăm sóc y tế, chăm sóc nhiều mặt như những đưa trẻ khác. Tương lai của cháu đã khác biệt, sẽ cần khác biệt hơn so với các cháu bé đồng lứa nếu cháu sinh sống trong môi trường hiện tại. Lúc đó, em khát khao được làm mẹ để chăm sóc cho cháu.

Tình thương lớn hơn những khó khăn mà em đã lường trước sẽ diễn ra sau này, nên em đã quyết định sẽ xin cháu về làm con của mình. Và rồi sự thôi thúc phải chăm sóc, chạy chữa cho cháu càng nhanh càng tốt giúp em quyết định rất nhanh. Chồng em sau khi nghe về quyết định của em đã phân tích về trách nhiệm nhân lên rất nhiều (hiện vợ chồng em đã có 2 cháu trai) và thống nhất sẽ làm... bố của Nhân. Sau nhiều ngày phải hoàn thành các thủ tục pháp lý, chúng em về nhà bà ngoại của Nhân để đón cháu.

Trong ngày đến nhận cháu về, chúng em đã đến mảnh vườn nơi cháu bị vứt bỏ. Lúc đó, chúng em càng quyết tâm đón cháu. Thương lắm anh ạ. Nhà ông bà ngoại quá nghèo, nên cháu sống như con gà trong nhà, lê la khắp nơi bằng... 3 chi của mình. Cháu thấy gì ăn nấy, nhưng ăn nhiều nhất là chuối và... cơm nguội. Khi bọn em bế cháu rời nhà bà ngoại, cháu cứ quay lại giơ tay về ngôi nhà và khóc"...

Suốt đêm đầu tiên về nhà bố mẹ nuôi ở Hà Nội, Nhân không dám nằm ngủ. Cháu ngồi trên giường mà ngủ ngồi, mỗi khi gục xuống giường thì giật mình và như có sức mạnh nào đó khiến cháu bừng tỉnh để tiếp tục ngồi dậy. Dù bố mẹ dỗ mọi cách, cháu vẫn không chịu nằm. Trong thẳm sâu, cháu bé vẫn lo sợ điều gì đó bất ổn. Chính vì thế mà bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ của Mai Anh càng thương cháu, dành tình thương cho cháu nhiều hơn. Sau hơn nửa tháng về gia đình mới, đến nay Hồ Thiện Nhân đã "hoà nhập" trong tình thương yêu của tất cả các thành viên.

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thutrangn/20080401/DSC02924.jpg
Với một chân giả lần đầu tiên trong đời, ngày 1.4, bé Nhân đã đứng thẳng.
Chặng đường còn gian khổ
Khi tôi đến thăm, Nhân đang đứng một chân và sau đó được bố nuôi cho ăn chuối. Tôi muốn xem vết thương cũ của cháu, nhưng Nhân lấy tay giữ chặt quần, kiên quyết không cho cởi ra và khóc thét lên. Mai Anh giải thích: "Lâu nay cháu không muốn cho ai xem tình trạng cơ thể của cháu". Mắt tôi cay sè. Mới 18 tháng tuổi mà cháu đã nhạy cảm đến thế là cùng.

Một bác sĩ nói với Mai Anh khi được tin cô nhận nuôi Hồ Thiện Nhân: "Bạn đã làm một việc cao cả và không có kết thúc". Còn mẹ của Mai Anh nhắn tin: "Con đã bước một bước thì hãy bước tiếp".

Vợ chồng Mai Anh đã đưa cháu đến Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội khám cho cháu để có lộ trình chữa chạy lâu dài. Các bác sĩ phải cố gắng lắm mới có thể "tiếp cận" thân thể của Nhân. Khi tận mắt chứng kiến, ai cũng choáng. Các bác sĩ đưa ra các khả năng: Sẽ phải làm chân giả, nhưng vì cháu còn phát triển nên hàng năm phải điều chỉnh chân giả cho cháu cho đến khi cơ thể không phát triển nữa; về bộ phận sinh dục, trước mắt phải phẫu thuật để cháu đi tiểu được dễ dàng, sau đó nếu chuyển đổi giới tính thì phải phẫu thuật và phải tiêm thuốc cả đời, nếu để nguyên giới tính nam thì phải phẫu thuật làm dương vật giả... Mai Anh quyết định không đổi giới tính cho cháu. Điều Mai Anh mong muốn cháu lớn lên sẽ nói thật mọi chuyện để cháu cùng cha mẹ nuôi phải đối diện với hoàn cảnh, "chiến đấu" để vượt lên, trở thành người đàn ông mạnh mẽ, tự tin và có ích cho xã hội.

Nhưng cả quá trình đó là vô cùng tốn kém và lâu dài, chắc rằng vợ chồng Mai Anh không thể đủ sức. Tôi nhìn vợ chồng Mai Anh mà ái ngại. Sự mảnh dẻ kia có chịu nổi cực nhọc cả đời không? Mai Anh đỏ mắt: "Vợ chồng em thương Nhân lắm. Tội con nó anh ạ". Lòng thương yêu là vậy, nhưng chặng đường gian khó của vợ chồng Mai Anh và cháu Thiện Nhân còn dài. Nhân danh tình thương yêu, tôi xin kêu gọi cộng đồng xã hội, những người nhân ái sẽ xúm tay vào giúp cháu Hồ Thiện Nhân nên người.
Hà Nội; email: hanoiguppy@gmail.com (hanoiguppy@gmail.com) hoặc elkeray@yahoo.com (elkeray@yahoo.com)

Khi tôi viết gần xong bài này thì nhận được điện thoại của Mai Anh: Hồ Thiện Nhân vừa được cha mẹ nuôi đưa đi lắp chân giả và hiện tại cháu đang được mọi người giúp đỡ đi. Mong cháu sẽ được cả cộng đồng xúm tay chăm lo, để cháu vững bước đi trên đường đời vốn chông gai từ khi lọt lòng mẹ!
________________________________________
conhuighe
02/04/2008, 09:20 AM
Các mẹ ở Hà nội chúng mình đi thăm con thôi. Thương quá :(
________________________________________
ALnML
02/04/2008, 09:45 AM
Hà Nội xin mở rộng vòng tay đón nhận đứa con yêu thương của miền Trung:LoveStruc: :LoveStruc: .
Chị sẽ thu xếp đi thăm bé sớm nhất có thể . Chị mong khi đi chị em mình cũng nên nhẹ nhàng như đến thăm ng bạn tránh làm ồn ào ảnh hg đến CS của gia đình mới của bé (HN khác hẳn với trong đó đúng ko các mẹ)
________________________________________
muathu
02/04/2008, 10:58 AM
Thấy Thiện Nhân đứng được trên 2 chân mình mưng lắm, nhưng muathu không bằng lòng về bài viết của báo Lao Động tí nào cả, đưa tên cả nơi làm việc của mình lên, thật sự mình không muốn như vậy, bạn ấy chả tôn trọng mình gì cả.
________________________________________
danhchuame
02/04/2008, 11:27 AM
Thương bé nhiều lắm. Cảm ơn những con người có tấm lòng bồ tát đã đón bé về nuôi dưỡng. Mọi người sẽ cùng đồng lòng để chăm lo cho bé.
________________________________________
meminhmin
02/04/2008, 11:29 AM
Hà Nội xin mở rộng vòng tay đón nhận đứa con yêu thương của miền Trung:LoveStruc: :LoveStruc: .
Chị sẽ thu xếp đi thăm bé sớm nhất có thể . Chị mong khi đi chị em mình cũng nên nhẹ nhàng như đến thăm ng bạn tránh làm ồn ào ảnh hg đến CS của gia đình mới của bé (HN khác hẳn với trong đó đúng ko các mẹ)

Chị Loan ơi hôm nào đến thăm Thiện Nhân và gia đình cha mẹ nuôi của bé được thì chị cho em đi cùng với ạ! Ngày nào em cũng vào đây ngóng tin tức của con mà sốt ruột quá. Nãy giờ đọc bài về con mà cứ rớt nước mắt vì thương con! :Crying: Em tuy ko dư dả gì nhưng có thể đóng góp chút ít (khi có việc đột xuất hoặc thường kỳ hàng tháng) để mong giúp cha mẹ nuôi của con có thêm điều kiện chăm sóc và chữa trị cho bé. Các chị có dự kiến gì để hỗ trợ con lâu dài thì cho em tham gia với nhé!
________________________________________
Manly
02/04/2008, 01:28 PM
Chị Loan và các mẹ ơi, em nghĩ gia đình MA đang ổn định, khi nào xong thì MA sẽ báo chị Loan và gặp mặt :LoveStruc: còn mong sự giúp đỡ nhiều từ các mẹ WTT trong quá trình điều trị cho bé :Kiss:
________________________________________
ALnML
02/04/2008, 03:47 PM
Manly yên tâm đi. Chắc các mẹ đều hiểu mà.
@meminhmin : Cảm ơn tấm lòng của em.
________________________________________
ME SONY
02/04/2008, 04:00 PM
Xem bên mục "Đọc báo giùm bạn" thấy rất nhiều mẹ nữa thương và quan tâm đến con

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1532744#post1532744
________________________________________
monkey_monkey
02/04/2008, 05:54 PM
Các chị ơi!!em muốn đóng góp 1 chút ít cho gia đình me MA vậy em pải làm sao đây?em có một số đồ chơi muốn gởi cho bé Thiện Nhân vậy em pải gởi đến đâu đây???
________________________________________
meviet
02/04/2008, 09:43 PM
Sau khi nghe báo chí đăng tin của bé Nhân từ mấy năm trước mình không biết tình hình bé thế nào. hôm nay đọc được tin về bé trên báo lao động mình càng thương bé quá. không biết bây giờ mình muốn gửi cho bé thì gửi theo địa chỉ nào nhỉ?
________________________________________
Manly
03/04/2008, 08:30 AM
Nhận 100USD của Me Baby bear tặng bé Thiện Nhân :LoveStruc:
________________________________________
BEBUBI
03/04/2008, 10:10 AM
Bé Hồ Thiện Nhân bằng tuổi con trai út nhà mình, bây giờ mình mới biết đến hoàn cảnh của bé, thương bé nhiều lắm. Mình rất cảm phục tấm lòng của vợ chồng chị Mai Anh, cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với gia đình anh chị và bé. Có mẹ nào đại diện ở Hà Nội liên hệ với gia đình chị Mai Anh thì cho mình biết với, mình muốn được cùng đóng góp giúp cho bé. Xin cảm ơn tất cả các tầm lòng nhân hậu :Rose:
________________________________________
thóc me
03/04/2008, 12:01 PM
Tổ ấm cho bé trai bị súc vật cắn
Bé trai bị mẹ bỏ rơi ở khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị súc vật cắn mất một chân bên phải và cả bộ phận sinh dục ngay khi mới sinh ra giờ được một gia đình ở Hà Nội nhận về làm con nuôi.
Khác hẳn bên ngoài của khu phố cổ tấp nập, buôn bán, khách du lịch, ngôi nhà số 118 phố Hàng Bạc tĩnh lặng và khá ấm cúng. Một đứa trẻ mắt to tròn, thông minh, thoăn thoắt bò khắp nhà bằng một chân. Cháu là Hồ Thiện Nhân, một đứa trẻ bị người mẹ bỏ rơi từ giữa tháng 7/2006.
Người dân khu vực Núi Thành (Quảng Nam) phát hiện cháu trong tình trạng mất chân phải (phần còn lại chỉ dài 12 cm), mép vết da và cơ rách đứt nham nhở; vùng bẹn cẳng chân và bàn chân trái có nhiều vết rách thủng da và xây xát da nhỏ không liên tục; mất 2 tinh hoàn; 1/3 dương vật bị mất và mép rách nham nhở...
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/04/3B9C416C/n.jpg
Bé Hồ Thiện Nhân được 18 tháng tuổi. Cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Khi đó, các bác sĩ nhận định, bé khó qua khỏi vì tình trạng sức khỏe quá yếu sau 3 ngày không ăn uống và cơ thể bị súc vật cắn tan tành. Bé đã được cứu sống trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ.
Một thời gian sau, nhà chùa đến thăm bé tại bệnh viện và đặt cho cháu cái tên Hồ Thiện Nhân với mong muốn điều Thiện, lòng Nhân sẽ theo cháu mãi mãi. Cuối năm 2006, bé Thiện Nhân được một số tổ chức cùng các “mẹ” (những người giúp đỡ bé Nhân) đưa đi khám tại một phòng bệnh của bác sĩ nước ngoài. Tại đây, các bác sĩ xác định, phần chân cụt của Nhân còn lại dài 12cm và chuyển động tốt, trẻ cần được thay chân giả hàng năm đến khi 7 tuổi để tránh cong vẹo cột sống. Đến năm 12-13 tuổi, cứ 3 năm, bé phải thay một lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung xương) là lần thay chân lần cuối cùng.
Về phần cơ quan sinh dục, bé phải được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển một lỗ nhỏ… Việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn có thể thực hiện khi bé đến tuổi dậy thì. Bác sĩ này cũng nhận định, cần phải điều trị về căn bệnh do hormone giới tính gây ra, nghĩa là bé cần phải được tiếp hormone nam giới suốt trong quãng đời của cháu sau này.
Sau nhiều tháng ngày, Nhân ở nhà ngoại trên khu vực Núi Thành. Ông bà ngoại quá nghèo, mẹ đẻ còn ít tuổi, lỡ bỏ con một lần nên cũng không ngó ngàng khi bé Nhân sống với bố mẹ mình. Trong những lần đến thăm bé Nhân tại đây, nhiều “mẹ” đã quyết định tìm cho con một gia đình để có thể chăm sóc, chữa trị.
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/04/3B9C416C/n1.jpg
Chỉ còn một chân trái nhưng bé Nhân vẫn có thể thoăn thoắt bò khắp nhà. Chị Mai Anh, một người phụ nữ đã có hai cậu con trai kháu khỉnh, và chồng sống trên phố Hàng Bạc (Hà Nội) đã quyết định nhận bé Nhân về nuôi. Chị kể: “Tôi có biết về trường hợp của bé Nhân trên một số trang web, tôi rất xúc động. Cuối năm 2007, tôi và một số người vào tận nơi cháu sống với ông bà ngoại để thăm. Cháu thật thông minh, nhạy cảm nhưng phải chịu thiệt thòi như vậy khiến tôi không cầm được nước mắt. Thương bé lắm và tôi cùng chồng đã có quyết định táo bạo - nhận nuôi cháu”.
Nửa tháng trước, hai vợ chồng lặn lội bay vào Đà Nẵng, thuê xe ôm rồi đi bộ hơn 3 km để đến được nhà bé Nhân. Chị Mai Anh cho biết, gia đình định đón bé từ trước Tết Nguyên đán nhưng nhiều lần không liên lạc được với mẹ bé để lấy chữ ký đồng ý cho vợ chồng chị nhận nuôi cháu. “Nhưng quan trọng là giờ, bé Nhân đã được về đây sống với chúng tôi và hai người anh của cháu là vui rồi, cũng như việc cháu sẽ có nhiều cơ hội để chữa trị bệnh tật sau này”, chị Mai Anh tâm sự.
Đến nay, Nhân đã hòa nhập với bố mẹ và hai người anh mới (anh cả tên Thiện Minh, anh hai tên Thiện Nhân, trùng tên với em út) ở Hà Nội. Bé rất thông minh, nhanh nhẹn, điều đó đã thuyết phục cả nhà cũng như hai bà ngoại, nội. Hàng ngày, anh chị đi làm còn hai con chị (đứa 8 tuổi và 3 tuổi) đến lớp, bé Nhân được bà ngoại đến chăm nom.
Trong gia đình, Nhân rất “thân” với anh cả, ngay ngày đầu tiên, bé đã quấn quýt và chỉ ngủ khi có anh Thiện Minh bế. Ba ngày đầu tiên ở nhà mới, lúc nào, bé Nhân cũng chỉ ngủ ngồi, bởi lạ nhà. Nhìn bé như vậy, anh chị Mai Anh càng thương con hơn và không ít lần rớt nước mắt. Bé Nhân nhạy cảm đến mức, không một ai “được xem” vết thương cũ của cháu. Mỗi lần định giở quần ra, bé nhất quyết ngăn lại bằng cách khóc, gạt tay không cho cởi.
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/04/3B9C416C/n7.jpg
Ngày đầu tiên về nhà, anh cả phải thức rất khuya vì Nhân không rời nửa bước. “Ngay cả khi đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây cũng không thể nào khám được nếu có ‘ý định’ cởi quần xem chỗ vết thương cũ của con. Ngay cả việc lấy nước tiểu, cũng khó khăn. Có hôm, thấy bé tè ra sàn, cả nhà cuống quýt lấy thìa và các dụng cụ để hớt nước tiều đem đi xét nghiệm. Nhưng mang đến nơi, bác sĩ nói, nước tiểu bẩn quá không thể làm xét nghiệm được”, chồng chị Mai Anh kể.
Chiều qua, khi phóng viên Ngôi Sao đến thăm bé, lúc đầu, dỗ dành thế nào cháu cũng không theo và không cho bế. Một lúc sau, làm quen được rồi, bé Nhân đâm ra "bện hơi" và nhất quyết đòi bằng được chú phóng viên xúc cơm. “Con nó chỉ thích ăn cơm và ăn chuối cứ như con khỉ đó. Bé bóc quả chuối rất sành điệu”, bà ngoại bé kể.
Tuy mới 18 tháng nhưng bé Nhân rất tình cảm. Thấy chú phóng viên ngồi xổm xúc cơm cho mình, bé Nhân bò từ trên giường thoăn thoắt xuống nền nhà để tìm ghế. Không thấy, cậu bé đòi bà ngoại vào trong bếp lấy ghế cho chú ngồi.
Từ hôm nhận cháu về, vợ chồng chị Mai Anh đã đưa cháu đến Bệnh viện Việt - Pháp khám để có lộ trình chữa trị lâu dài. Bé Nhân phải thay chân giả hàng năm, cho đến khi cơ thể không phát triển được nữa để chống cong vẹo cột sống. “Hiện tại, cứ 2 tháng chúng tôi phải thay chân giả cho cháu một lần, đó mới chỉ là chân gỗ nhưng giá cũng tới 800 USD một cái. Ở Việt Nam, không có chân chuyển động được nên chúng tôi cố gắng liên hệ ở nước ngoài để mua cho cháu”, chị Mai Anh nói.
Về việc điều trị bộ phận sinh dục, các bác sĩ cũng khuyên anh chị phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho bé Nhân. Tuy nhiên, chị nhất quyết không đồng ý, bởi chị muốn Nhân vẫn là một đứa trẻ nam với một tinh thần kiên cường, 72 giờ đồng hồ chống chọi với tử thần, bao nhiêu tháng ngày đối chọi với bệnh tật, đau đớn về những mất mát trên cơ thể. Nếu để nguyên giới tính, Nhân sẽ được làm dương vật giả và phải tiêm hormone đến cuối cuộc đời.
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/04/3B9C416C/n8.jpg
Ngày 1/4, Nhân được đứng thẳng bằng hai chân. Việc chữa trị cho Nhân khiến vợ chồng chị Mai Anh gặp không ít khó khăn về kinh tế. Nhưng khi xác định nhận Nhân về nuôi, vợ chồng chị biết, con đường phía trước rất dài. Chị Mai Anh rưng rưng kể: “Hôm 1/4 vừa qua, lần đầu tiên khi bé Nhân được lắp chân giả, tôi rùng mình và cảm nhận sâu sắc về sự thiếu hụt đó của bé”.
Bạn có thể chung sức giúp đỡ bé Nhân cùng vợ chồng chị Mai Anh theo địa chỉ: Mai Anh, số 118, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: hanoiguppy@gmail.com hoặc elkeray@yahoo.com
________________________________________
Mẹ Cáo
03/04/2008, 02:01 PM
Nếu chị Mai Anh mẹ nuôi của Nhân là 1 thành viên WTT, xin cho tôi được tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt tới anh chị và toàn thể gia đình chị . Chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe và may mắn :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
pich
03/04/2008, 02:07 PM
Chào các mẹ,

Mình cũng mới biết về chuyện của bé Thiện Nhân mấy ngày nay. Mình đã gửi mail đến địa chỉ email của chị Mai Anh (được đăng trên các bài báo về bé Thiện Nhân) đề nghị chị lập riêng một tài khoản (coi như là tài khoản riêng của Thiện Nhân) để ai có điều kiện sẽ chuyển tiền vào giúp bé. Hàng tháng, mình sẽ gửi giúp bé 100.000 đồng.

Mình sẽ cố gắng duy trì việc làm này lâu dài và mong các mẹ hãy cùng mình chung sức giúp đỡ cho bé đến khi trưởng thành.
________________________________________
gicungduoc
03/04/2008, 03:30 PM
Chào các mẹ,

Mình cũng mới biết về chuyện của bé Thiện Nhân mấy ngày nay. Mình đã gửi mail đến địa chỉ email của chị Mai Anh (được đăng trên các bài báo về bé Thiện Nhân) đề nghị chị lập riêng một tài khoản (coi như là tài khoản riêng của Thiện Nhân) để ai có điều kiện sẽ chuyển tiền vào giúp bé. Hàng tháng, mình sẽ gửi giúp bé 100.000 đồng.

Mình sẽ cố gắng duy trì việc làm này lâu dài và mong các mẹ hãy cùng mình chung sức giúp đỡ cho bé đến khi trưởng thành.

Em cũng có suy nghĩ giống mẹ pich. Em rất mong chị Mai quyết định mở TK riêng cho bé Thiện Nhân để nhận tiền ủng hộ của các mẹ vì tương lai của bé.
________________________________________
phuongbach
03/04/2008, 03:35 PM
Cho mình cùng chung tay đóng góp cho cháu. khi nào các mẹ co kế hoạch thăm cháu thì thông báo cho mọi người nhé.
________________________________________
tom030106
03/04/2008, 03:46 PM
Em cũng vừa đọc báo hôm nay, em thực sự ngưỡng mộ vợ chồng chị Mai Anh. Trên đời này vẫn còn nhiều người quá quá tốt. Mong chị sớm mở tài khoản để mọi người được cùng chị nuôi dưỡng bé Thiện Nhân.
________________________________________
CYA
03/04/2008, 03:47 PM
Sáng qua mới đọc được bài báo trên Lao Đông. Quá bất ngờ và cũng thấy bản thân chẳng quan tâm gì cả nên bây giờ mới biết chuyện này.
Sáng nay tớ bỏ làm và đến thăm bé Nhân rùi. Thương con và thương mẹ Mai Anh nữa. Mẹ thay mọi người giúp con khôn lớn nhé. Mình nghĩ rất rất nhiều người luôn ở bên Mẹ.
________________________________________
muathu
03/04/2008, 04:29 PM
@All:Thấy các mẹ quan tâm đến bé muathu rất mừng, chỉ sợ rằng khi bé đần lớn lên mọi người không còn nhớ đến bé nữa thì thật sự lo lắng vì quá trình chữa trị cho bé còn lâu dài.

Mình có điều này cần nói với các mẹ. Đối với các mẹ đã theo con ngay từ đầu thì các mẹ đã biết hiện tại con có một số tiền do các mẹ WTT đóng góp do muathu đang giữ và chi những việc cần thiết cho bé, chi tiết các mẹ xem dưới chữ ký của mình. Muathu đã bàn bạc với chị Loan AL&ML và Hương Manly sẽ bàn giao quỹ về chỗ chị Loan, vì bé đang sống ở Hà Nội và chị Loan sẽ là người thay mặt hội quán mình quản lý số tiền của bé Thiện Nhân và sẽ chuyển giao cho mẹ nuôi Thiện Nhân khi cần thiết. Số tiền hiện tại muathu đang giữ cho con là: 9.549.700 đồng. Các mẹ muốn đóng góp cho con muathu vẫn có thể tiếp tục nhận nhưng tốt nhất có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản chị Loan AL&ML thì muathu khỏi phải chuyển lại cho chị, chị Loan ơi tiếp sức vụ này giúp em chị nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
boluocxa
03/04/2008, 09:21 PM
Em đọc trên Vnexpress, thương bé quá, lại quay lại topic này.
Em đồng tình với ý kiến của mẹ pich. Hàng tháng em cũng sẽ cố gắng duy trì gửi giúp 100k vào tài khoản của mẹ MA mở hoặc mẹ Loan AL&ML mở riêng cho bé.
________________________________________
heoconbusu
03/04/2008, 10:05 PM
Hôm nay chồng gửi cho em link của bài báo bên báo Lao động. Đọc xong em khóc luôn. Đọc xong em tìm vào đây. Cảm phục gia đình chị MA quá. Cũng như các mẹ khác, em muốn chung tay giúp bé đến khi bé lớn. Em thấy trên báo LĐ có đăng số tài khoản này, em chuyển thẳng vào đây có được không ạ?

Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO.

Một lần nữa, em cảm ơn gia đình chị Mai Anh. Chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc, chị nhỉ :Rose: :Rose:
________________________________________
poodle19
03/04/2008, 10:44 PM
Mình nhìn ảnh của con mà không cầm được nước mắt, thương con trai quá. Khâm phục chị quá mẹ Mai Anh ơi. Các mẹ à, mình có thể hỗ trợ mẹ Mai Anh giúp cho con qua tài khoản nào thế? Của mẹ Mai Anh hay là của chị muathu?
________________________________________
meviet
03/04/2008, 10:57 PM
Hôm nay chồng gửi cho em link của bài báo bên báo Lao động. Đọc xong em khóc luôn. Đọc xong em tìm vào đây. Cảm phục gia đình chị MA quá. Cũng như các mẹ khác, em muốn chung tay giúp bé đến khi bé lớn. Em thấy trên báo LĐ có đăng số tài khoản này, em chuyển thẳng vào đây có được không ạ?

Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO.

Một lần nữa, em cảm ơn gia đình chị Mai Anh. Chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc, chị nhỉ :Rose: :Rose:
các mẹ chăm con từ nhỏ chính thức cho tụi mình tài khoản đi để tụi mình còn chuyển tiền giúp con chứ.
________________________________________
Ỉn Éc
04/04/2008, 12:07 AM
các mẹ chăm con từ nhỏ chính thức cho tụi mình tài khoản đi để tụi mình còn chuyển tiền giúp con chứ.
đúng đấy ạ,tụi em chờ tên tài khoản chính thức để ủng hộ.
________________________________________
NDHH
04/04/2008, 05:15 AM
mình mới vào lại diễn đàn vì đọc được tin tức của bé, mình và một nhóm bạn muốn giúp đỡ bé thì phải làm sao, mong các mẹ giúp mình há
________________________________________
ngoc suong
04/04/2008, 08:00 AM
Bố mẹ nuôi bé Hồ Thiện Nhân:
Xúc động biết bao những tấm lòng nhân ái
Lao Động Điện tử Cập nhật: 12:40 AM, 04/04/2008
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=57954&at=0&ts=236&lm=633428922513670000Bé Thiện Nhân đang được chăm sóc trong vòng tay của bố mẹ nuôi.(LĐĐT) - Anh chị Phùng Quang Nghinh - Trần Mai Anh, bố mẹ nuôi của bé Hồ Thiện Nhân, nhờ báo Lao Động chuyển tải bức thư cảm ơn này tới bạn đọc.
>> Chia sẻ của bạn đọc gửi tới bé Thiện Nhân và gia đình (http://www.laodong.com.vn/Utilities/FeedbackList.aspx?ID=57701)

Xin chân thành cảm ơn báo Lao Động đã có một bài báo chân thực và cảm động gây hiệu ứng xã hội lớn.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi khi bài báo đầy lòng nhân ái của nhà báo Tô Phán trên báo Lao Động (http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/4/82814.laodong) vừa phát hành, gia đình chúng tôi đã nhận được hàng trăm lá thư bày tỏ sự xúc động và chia sẻ của bạn đọc trong và ngoài nước.
Đó là tấm lòng của những người mẹ, người cha đang vất vả nuôi con trong điều kiện kinh tế còn khó khăn; là giọt nước mắt của những người đàn ông nói rằng chưa bao giờ khóc; đó là nỗi niềm của những cặp vợ chồng mong mỏi một đứa con mà chưa từng được làm cha, làm mẹ; là những dòng thư khích lệ gửi tới con trai Thiện Nhân từ những người khuyết tật thấu hiểu hơn ai hết sự cô độc, nỗi đau, sự thiệt thòi với ước muốn Thiện Nhân sẽ lớn khôn mạnh mẽ và thành đạt; là lời khuyên của những người đã là ông, là bà lo lắng cho chúng tôi còn trẻ chưa lường trước hết được những chông gai của chặng đường phía trước; và là biết bao bàn tay đang chìa ra yêu thương, chia xẻ, mong muốn được đóng góp một phần dù nhỏ bé cho việc chữa trị, nuôi dưỡng con trai chúng tôi...
Một cụ già vừa ra viện sau ca mổ đã đến thăm cháu Thiện Nhân; một ông bố từ rất xa đến khen Thiện Nhân nhìn rất giống con trai mình; một ông Tổng giám đốc của Đài tiếng nói quốc gia rưng rưng không nén được xúc động; 4 cô giáo của trường Sư phạm Ngoại ngữ đến nhìn Thiện Nhân và cùng khóc; một cặp vợ chồng trẻ vui tính đến làm Thiện Nhân cười như nắc nẻ, một bác sĩ đến từ bệnh viện Việt Pháp lo lắng, tìm thông tin và giải pháp tốt nhất cho hiện trạng sức khoẻ của Thiện Nhân; những tấm lòng của biết bao Mẹ Webtretho đã yêu thương Thiện Nhân suốt từ những ngày đầu tiên Nhân được tìm thấy sau vườn; và rất nhiều người qua email, điện thoại đã chia xẻ, động viên gia đình chúng tôi ... Và đến hôm nay Thiện Nhân của chúng tôi đã có một cái xe 6 bánh của một bạn vừa kịp lớn lên, những bộ quần áo còn rất mới với chiếc nơ xinh xinh của một chị gái, những hộp sữa của công ty sữa XO, một bộ robbot siêu nhân siêu hạng mà Nhân chưa biết cách chơi... , và đặc biệt nhờ trung tâm VietCot, Thiện Nhân có được cái chân giả đầu tiên để đi tiếp chặng đường đời của mình.
Thiện Nhân con, khi cha mẹ có ý định đón con về đã nhận được lời khuyên chân thành là “Đừng bao giờ bắt đầu cho một việc không có kết thúc”. Cha mẹ đã bắt đầu, nhưng người làm nên kết thúc sẽ là con đấy. Cha mẹ cảm ơn con, Thiện Nhân, con đã đến với gia đình mình với sự thông minh và nhạy cảm sâu sắc, con đã đưa gia đình mình bước vào một cộng đồng của biết bao tấm lòng nhân ái mà trước đây cha mẹ không nhận thấy. Cảm ơn con với sự sinh tồn mãnh liệt từ bẩm sinh đã thuyết phục được cha mẹ và 2 anh đón nhận con, đã thuyết phục được đại gia đình mình công nhận con và con đã làm được một việc lớn lao là kết nối được biết bao tấm lòng và thuyết phục được hàng trăm, hàng ngàn người yêu thương con, dõi theo, cổ vũ từng bước con đi.
Xin cám ơn các bậc cha mẹ, ông bà đã xẻ chia, động viên vợ chồng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả bạn đọc gần xa đã cảm thông, thương yêu con Thiện Nhân.


Cha mẹ nuôi của cháu Thiện Nhân
Phùng Quang Nghinh- Trần Mai Anh
________________________________________
ngoc suong
04/04/2008, 08:03 AM
Đọc những dòng cuối cùng mình muốn khóc quá. Mong con lớn lên mạnh mẽ và nghị lực để vượt qua số phận của mình.
:Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
Sim 2007
04/04/2008, 08:13 AM
Đọc những bài viết về Thiện Nhân, thương con trai quá, không thể cầm được nước mắt. Khâm phục lòng quả cảm của mẹ Mai Anh và bé Thiện Nhân. Tất cả cùng cố gắng nhé. Khó khăn là rất lớn nhưng chung sức lại sẽ vượt qua ngoạn mục. :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Manly
04/04/2008, 08:29 AM
@All:Thấy các mẹ quan tâm đến bé muathu rất mừng, chỉ sợ rằng khi bé đần lớn lên mọi người không còn nhớ đến bé nữa thì thật sự lo lắng vì quá trình chữa trị cho bé còn lâu dài.

Mình có điều này cần nói với các mẹ. Đối với các mẹ đã theo con ngay từ đầu thì các mẹ đã biết hiện tại con có một số tiền do các mẹ WTT đóng góp do muathu đang giữ và chi những việc cần thiết cho bé, chi tiết các mẹ xem dưới chữ ký của mình. Muathu đã bàn bạc với chị Loan AL&ML và Hương Manly sẽ bàn giao quỹ về chỗ chị Loan, vì bé đang sống ở Hà Nội và chị Loan sẽ là người thay mặt hội quán mình quản lý số tiền của bé Thiện Nhân và sẽ chuyển giao cho mẹ nuôi Thiện Nhân khi cần thiết. Số tiền hiện tại muathu đang giữ cho con là: 9.549.700 đồng. Các mẹ muốn đóng góp cho con muathu vẫn có thể tiếp tục nhận nhưng tốt nhất có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản chị Loan AL&ML thì muathu khỏi phải chuyển lại cho chị, chị Loan ơi tiếp sức vụ này giúp em chị nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Đây là quỹ bé ThiệnNhân ở SG, em sẽ chuyển cho chị Mai Anh - người đỡ đầu hiện nay của bé:
1 . HL2005 : 200,000
2 . Mẹ Tuấn Minh : 200,000
3 . me_Chipxinh : 200,000
4 . Mẹ Bubu&Shi : 100,000
5 . Tyty : 120,000
6 . Em bé ngoan : 50,000
7 . baby&mum : 100,000
8 . duongminh : 100,000
9 . Chip Bong : 100,000
10 . Minh Minh : 200,000
11 . gianglam : 200,000
12 . Bill-Bill : 50,000
13 . Chimsun : 50,000
14 . susubebong : 50,000
15 . bebive : 200,000
16 . police : 200,000
17 . ThuLe : 100,000
18 . MeBrandon + bạn Tam Le : 800,000
19 . canhbuomdotham và bạn (chị Hồng Anh : 200,000
20 . lientk : 200,000
21 . B… : 200,000
22 . henny : 200,000
23 . Bobim2 : 300,000
24 . me_Nemchua : 100,000
25 . Em Dưa : 100,000
26 . Annguyen : 200,000
27 . Yummy : 100,000
28 . Timay : 100,000
29 . Mẹ Tùng Quân : 300,000
30 . Mẹ 2 nhóc tỳ : 200,000
31 . CuBonCuaMe : 1,000,000
32 . cunconxinhdep : 200,000
33 . me be Bau : 100,000
34 . Hatsen : 50,000
35 . Thocme : 50,000
36 . Bạn mẹ Hatsen : 50,000
37 . anhthu80 : 100,000
38 . BonBon-1208 : 200,000
39 . tyty : 200,000
40 . achen : 100,000
41 . little Bee : 100,000
42 . lovekaka : 100,000
43 . Bé Thuấn : 1,000,000
44 . bagiadethuong : 100,000
45 . banhxeo : 200,000
46 . tanoshii : 100,000
47 . myky : 200,000
48 . Me Baby bear : 1,600,000
Tổng : 10,670,000


Cám ơn các mẹ đã ủng hộ cho con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
DHBA
04/04/2008, 09:47 AM
Cho đến bây giờ có thêm nhiều báo đài biết đến trường hợp của con, nhiều tấm lòng nhân ái sẽ đến với con và chia sẻ với con và gia đình….mong và tin rằng cuộc sống của con sẽ mỗi ngày mỗi sáng sủa, an lành hơn.

Thương con lắm và mong rằng với nghị lực sống kỳ lạ, con sẽ vượt qua số phận của mình.
________________________________________
mevinhkhanh
04/04/2008, 10:09 AM
Các mẹ ơi , em mới tham gia diễn đàn , em muốn gửi tiền giúp đỡ cho bé Thiện Nhân, vui lòng cho em biết số tài khoản để em chuyển tiền. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
binhyen76
04/04/2008, 11:10 AM
Theo đề nghị của nhiều tấm lòng hảo tâm, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh đã quyết định dùng tài khoản của chị Mai Anh để nhận sự trợ giúp của cộng đồng giúp cháu Nhân. Những đóng góp hảo tâm của cộng đồng đến tài khoản này sẽ chỉ được sử dụng phục vụ việc chăm sóc và chữa trị cho bé Nhân.

Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO. Điện thoại liên lạc: 0936166588.

Thông tin trên trích nguồn từ Báo Lao Động:
http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/4/82814.laodong
________________________________________
xuan4889
04/04/2008, 01:33 PM
Hôm nay mình mới có dịp đọc bài báo về em bé ở Quãng Nam bị súc vật cắn ... đã tìm được mẹ nuôi là bạn Mai Anh, mình thấy thương quá, nước mắt lăn dài, bé cũng trạc tuổi con mình, con mình thì được chăm sóc tốt còn bé sao nghe mà thuơng quá. Nếu mình muốn giúp đỡ bé thì gởi về địa chỉ nào vậy? cho mình biết với nhé.
________________________________________
conhuighe
04/04/2008, 02:09 PM
Em có được biết là con về nhà vui và hạnh phúc lắm, cười và làm nũng suốt ngày thôi. Mọi người đến thăm giàu lòng nhân ái và rất tế nhị, tránh tổn thương đến con.
Chị M.A cũng gửi lời cảm ơn các mẹ và nhắn là chị chưa có nick ở WTT này.
Các mẹ ở Hội quán hôm nào đi ạ, em đi cùng với.
________________________________________
Bongbeo
04/04/2008, 03:13 PM
Đọc xong, nghĩ đến con mình mà xót thế. Thương cho bé quá.Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bé. Em cũng muốn góp 1 phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ bé Nhân.
________________________________________
me cbp
04/04/2008, 03:14 PM
Hôm nay mình mới có dịp đọc bài báo về em bé ở Quãng Nam bị súc vật cắn ... đã tìm được mẹ nuôi là bạn Mai Anh, mình thấy thương quá, nước mắt lăn dài, bé cũng trạc tuổi con mình, con mình thì được chăm sóc tốt còn bé sao nghe mà thuơng quá. Nếu mình muốn giúp đỡ bé thì gởi về địa chỉ nào vậy? cho mình biết với nhé.

Ban ơi, mẹ BINHYEN76 đã trả lời phía trên rồi đấy hoặc vào TK mẹ MANLY, Mình cũng chuyển vào TK của mẹ nuôi bé 500K đây.Chúng mình cùng chung tay góp phần với vợ chồng MAI ANH nuôi con trưởng thành các mẹ nhé.
________________________________________
mebinbi
04/04/2008, 04:01 PM
Ban ơi, mẹ BINHYEN76 đã trả lời phía trên rồi đấy hoặc vào TK mẹ MANLY, Mình cũng chuyển vào TK của mẹ nuôi bé 500K đây.Chúng mình cùng chung tay góp phần với vợ chồng MAI ANH nuôi con trưởng thành các mẹ nhé.
mình sẽ chuyển 100k vào tk cua mẹ Mai Anh cho con.cầu chúc cho con được lớn lên khỏe mạnh,thông minh thành người có ích cho xã hội.
________________________________________
tom030106
04/04/2008, 04:13 PM
Các mẹ cho em biết số tài khoản có thể chuyển tiền giúp đỡ bé Thiện Nhân nhé.
________________________________________
me cbp
04/04/2008, 04:19 PM
các mẹ ơi, mình vừa nói chuyện qua điện thoại với Mai Anh(mẹ nuôi bé Thiện Nhân) được biết bé rất khỏe, vui và ăn nhiều nữa.Tuy nhiên chiều nay Mai Anh mới cho con đi VIETPHAP , BS bảo rằng do con bị mất dương vật nên lỗ tiểu bị hẹp,ngắn lại bị nhiễm trùng do trước đây bò lê la dưới đất nhiều, nguy cơ ảnh hưởng đến thận của bé. BS yêu cầu phải phẫu thuật thông lỗ tiểu cho con gấp nhưng hiện giờ ở VN chưa làm được mà phải đưa con ra nước ngoài điều trị nếu để lâu sẽ hư thận bé(hiện giờ cả ngày bé cũng không đi tiểu được).

Chi phí ra nước ngoài điều trị rất cao , mong mọi người tiếp tục ủng hộ để cùng bố mẹ nuôi con đưa con qua được cơn nguy hiểm này.

MAI ANH cũng đang chuẩn bị đăng ký nick trong WTT để thường xuyên thông báo tin tức của con đến các mẹ
________________________________________
Ỉn Éc
04/04/2008, 04:59 PM
Theo đề nghị của nhiều tấm lòng hảo tâm, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh đã quyết định dùng tài khoản của chị Mai Anh để nhận sự trợ giúp của cộng đồng giúp cháu Nhân. Những đóng góp hảo tâm của cộng đồng đến tài khoản này sẽ chỉ được sử dụng phục vụ việc chăm sóc và chữa trị cho bé Nhân.

Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO. Điện thoại liên lạc: 0936166588.

Thông tin trên trích nguồn từ Báo Lao Động:
http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/4/82814.laodong
em xin được chung tay 500k. chúc vợ chồng chị Mai Anh luôn mạnh khoẻ để nuôi dạy các con.cảm ơn anh chị,
________________________________________
MamiSuSu
04/04/2008, 09:18 PM
chuyển 1.000.000 giúp sức cho Thiện Nhân

@ Manly : em nên chuyển trực tiếp vào tk của Mai Anh hay vào tk của chị Loan ạ, cho em xin luôn số tk của chị Loan :Rose: :LoveStruc:
________________________________________
NDHH
04/04/2008, 10:47 PM
em đang collect money từ những người bạn đến cuối tháng được nhiều một tí thì sẽ gởi về tk MaiAnh. Hy vọng giúp được tí gì cho TN
________________________________________
Lộc Vừng
04/04/2008, 10:53 PM
cho em hỏi có phải chi mai anh ở 108 hàng bạc không ạ.Hôm nay CBRE bọn em làm 1 lễ ủng hộ cho con Trai.Xúc động quá.
________________________________________
Me_Ti_Bau
05/04/2008, 09:24 AM
cho em hỏi có phải chi mai anh ở 108 hàng bạc không ạ.Hôm nay CBRE bọn em làm 1 lễ ủng hộ cho con Trai.Xúc động quá.

118 Hàng Bạc chị ạ.
Em đã đến thăm bé rồi, trong hình trông bé có vẻ lớn chứ ở ngoài bé xíu, thương bé lắm.
________________________________________
Lộc Vừng
05/04/2008, 11:13 AM
vâng em cảm ơn chị.Cá nhân em sẽ thu xếp thời gian hôm nay hoặc ngày mai qua thăm con trai.
________________________________________
225115789
05/04/2008, 12:34 PM
Mình đọc thông tin về bé Hồ Thiện Nhân mà thương bé quá, mình muốn góp một chút để giúp bé. Vui lòng cho mình thông tin về địa chỉ, số tài khoản. Cầu mong bé Thiện Nhân khỏe mạnh, mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bé
------------------------------------------------------
Mình đã tìm được sdt và tài khoản của chị Mai Anh
Tên chủ tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO. Điện thoại liên lạc: 0936166588.
Quỳnh Liên
________________________________________
meviet
06/04/2008, 09:13 AM
các mẹ ơi, mình vừa nói chuyện qua điện thoại với Mai Anh(mẹ nuôi bé Thiện Nhân) được biết bé rất khỏe, vui và ăn nhiều nữa.Tuy nhiên chiều nay Mai Anh mới cho con đi VIETPHAP , BS bảo rằng do con bị mất dương vật nên lỗ tiểu bị hẹp,ngắn lại bị nhiễm trùng do trước đây bò lê la dưới đất nhiều, nguy cơ ảnh hưởng đến thận của bé. BS yêu cầu phải phẫu thuật thông lỗ tiểu cho con gấp nhưng hiện giờ ở VN chưa làm được mà phải đưa con ra nước ngoài điều trị nếu để lâu sẽ hư thận bé(hiện giờ cả ngày bé cũng không đi tiểu được).

Chi phí ra nước ngoài điều trị rất cao , mong mọi người tiếp tục ủng hộ để cùng bố mẹ nuôi con đưa con qua được cơn nguy hiểm này.

MAI ANH cũng đang chuẩn bị đăng ký nick trong WTT để thường xuyên thông báo tin tức của con đến các mẹ

bạn yên tâm đi, có được tk rồi thì các mẹ sẽ dễ dàng giúp đỡ con được mà.
________________________________________
conhuighe
07/04/2008, 09:14 AM
. http://giup-thiennhan.blogspot.com/ (http://giup-thiennhan.blogspot.com/).

Trang web của con :)
________________________________________
muathu
07/04/2008, 10:34 AM
Ngày 03/04 nhận 500K từ tài khoản của mẹ abu_mummum giúp Thiện Nhân :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
07/04/2008, 01:17 PM
Chị Loan check hộ xem đã nhận được từ TK 698469 số tiền 200k ủng hộ bé Thiện Nhân chưa nhé

Ngày 04.04 nhận từ TK...8469 số tiền 200K của Sim 2007 Mình sẽ chuyển cho MA.

18 g chiều ngày 04.04 mình và chị Hoa BS đã đến thăm bé cùng gia đình. Trước khi đến mình cũng đã gọi điện thoại xin phép gia đình MA. Mình và chị Hoa đến với tư cách là đại diện HQMB.
Điều kiện gia đình khá tốt, bé Thiện Nhân rất hòa nhập và rất vui vẻ.
Chúng mình cũng nói chuyện với Mai Anh về một số quan điểm và nhiều điều các mẹ WTT cần biết, muốn biết. Tình hình sức khỏe của bé, cuộ sống của bé từ ngày đó đến giờ , những điều này đều ko mới mẻ gì vì các mẹ đã post lên rồi đó.
Thế là từ nay bé Thiện Nhân đã có mái ấm gia đình và qua đợt vừa rồi bé đã được rất nhiều tổ chức, cá nhân biết đến bé. Mẹ bé cũng lập TK riêng dành cho bé. Từ nay các mẹ WTT hay tất cả những ai quan tâm đều có thể góp chút ít cho bé. Các mẹ hãy tự động gửi vào đó và để MA cập nhật trên trang của bé nhé.

Nhân đây thay mặt các đầu cầu của Hội Quán WTT mình xin phép các mẹ đã từng đóng góp chăm lo săn sóc cho Thiện Nhân từ năm 2006 đến nay. Số tiền mà Manly và mua thu vẫn còn xin được trao cho mẹ của bé.
Mình đã đọc lại topic này từ những bài đầu tiên, đọc lại thấy thật bùi ngùi và cảm động. Biết bao nhiêu mẹ đã từng lo lắng cho con từ khi con còn trong BV và đã gửi gắm hết cho muathu, Me Kem và mẹ cutyTK. Gần được hai năm nhưng giờ đứa con của các mẹ đã lớn lắm rồi. Rất xinh trai, rất hòa nhập và thật vui vẻ. Mong rằng ở với gia đình mới và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng sẽ có nhiều phép lạ đến với con. :LoveStruc:
________________________________________
Hến
07/04/2008, 07:08 PM
Chiều nay hội Ủn Ỉn Út 2008 cũng vừa đến thăm và tặng quà cho bé Thiện Nhân, xin gửi mẹ Mai Anh và cả nhà vài tấm ảnh rất dễ thương của con. Chúc con luôn mạnh khoẻ và vững vàng nhé.

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0642.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0643.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0648.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0652.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0654.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0655.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0656.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0660.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0668.jpg

http://i40.photobucket.com/albums/e218/vannh/Be Thien Nhan/DSC_0647bw.jpg
________________________________________
meminhmin
08/04/2008, 08:16 AM
Ui nhìn hình con trai nom yêu quá! Cám ơn các chị đã thường xuyên cập nhật tin và ảnh về con. Em sẽ liên hệ với mẹ MaiAnh để đến thăm và chuyển tiền đóng góp hỗ trợ con! Hy vọng Thiện Nhân sẽ ngày càng khôn lớn, khỏe mạnh và luôn là cậu bé ngoan ngoãn dễ thương của các mẹ ở WTT này!!!
________________________________________
BEBUBI
08/04/2008, 09:30 AM
Chặng đường đi của con còn dài, các mẹ hãy cùng nhau chung tay góp sức cùng gia đình chị Mai Anh cho đến khi con trưởng thành nhé. Con đã phải trải qua sự đau đớn tột cùng rồi, cầu mong những tháng ngày tiếp theo luôn tràn ngập tiếng cười và sự thương yêu đến với con. Cảm ơn tất cả các tấm lòng nhân hậu của các mẹ:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
bo tintin
08/04/2008, 10:21 AM
. http://giup-thiennhan.blogspot.com/ (http://giup-thiennhan.blogspot.com/).

Trang web của con :)

Tôi và vợ tôi rất xúc động khi biết Nhân được gia đình MA chăm sóc. Bé kém con trai tôi có hơn một tháng nên chúng tôi thương bé lắm. Gia đình chúng tôi xin được đóng góp một phần bé nhỏ vào việc chăm sóc cháu bằng cách hàng tháng sẽ gửi cho bé 200.000đ vào TK của MA. Rất mong được biết thông tin về bé nhiều hơn.

Trang web của bé không vào được, không biết có vấn đề gì không?
________________________________________
Ủn_Ỉn
08/04/2008, 11:08 AM
Hôm qua em cũng cùng hội Ủn Ỉn Út đi thăm bé Thiện Nhân. Nhìn bé ở ngoài đúng là nhỏ hơn trong ảnh như mẹ nào đã nói. Nhưng bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh. Đôi mắt thì lúc nào cũng tròn xoe, rất lanh lợi. Bé leo lên leo xuống giường rất thành thạo. Bé đến gần mép giường rồi xoay lưng lại, đưa chân trái xuống chạm đất rồi từ từ ngồi hẳn xuống đất và bắt đầu bò quanh nhà. Nghe bác bé kể thì bây giờ bé dạn dĩ và vui vẻ hơn rất nhiều, ko còn sợ sệt và cảnh giác như tuần đầu mới đến nữa. Bé ko còn sợ người lạ và cũng đã quen đông người rồi, chắc cũng vì ngày nào cũng có mọi người quan tâm đến thăm bé nên bé đã quen dần. Bé cũng đã bi bô được nhiều và cái gì cũng biết, còn biết cả trêu đùa các cô các chú nữa nhé: Bé được 1 cô đưa cho mượn chiếc di động, ai xin cũng ko cho, nói "không, không", xong bé lại đưa cho từng người nhưng vừa giơ tay ra định lấy thì bé thụt ngay lại, rồi đưa cho người khác, hỏi điện thoại của ai thì bé bảo "Của Nhân". Bé ăn uống cũng tốt, trộm vía, bác bé bảo bé ăn nhiều và ăn nhanh hơn hai anh của bé. Bé cũng rất thích ra ngoài đường, ai bế bảo "Đi chơi" là bé giơ tay ra liền, còn bình thường thì nhất định ko cho bế. Bế trên tay là bé cứ chỉ ra ngoài đường đòi đi thôi, miệng thì "chơi, chơi".

Xót lòng nhất là lúc bé tè ra bỉm, bị ướt và bác bé lấy bỉm khác thay, lúc thay bỉm nhìn bé mà ... :Sad: Khi ra về, có một anh (cũng là khách đến thăm bé) bế bé, được một lúc anh ý trao cho người khác rồi khóc rưng rức làm mọi người cũng cay xè cả mắt :Crying:
________________________________________
Manly
08/04/2008, 08:42 PM
Nhận 200K cuả mẹ MyKy tặng con :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
08/04/2008, 09:29 PM
Ngày 08.04 nhận từ TK số tiền 500K của mẹ CunMit
(Hiện AL&ML nhận đc tổng là 700K)
________________________________________
NDHH
08/04/2008, 09:53 PM
NDHH đã collect được của những người bạn làm chung và ông xã
Moukda Siharath $50
ông xã $100
Trang Niệm $30
Ngọc $20
Hà $20
Thuận $10
Kim Yến $20
-------------
tổng $250

chiều nay đi làm về NDHH sẽ gởi dịch vụ mang đến nhà cho mẹ MA

NDHH cũng có hai đứa con 1 trai 3 tuổi rưỡi và 1 gái 2 tuổi rưỡi , rất thương bé HTN, ba mẹ con NDHH cầu nguyện cho bé TN mỗi ngày một mạnh mẽ khỏe mạnh hơn ...rất cám ơn các mẹ đã đến thăm và cập nhật tin tức hình ảnh mỗi ngày
________________________________________
mimosadalats
08/04/2008, 11:10 PM
Mấy mẹ sắp vỡ chum định tranh thủ sáng thứ 7 này qua thăm cháu đấy! có mẹ nào định đi k? nếu đi thì nhắn trên YM cho mình nhé! lemaidung2003@yahoo.com!
________________________________________
MecunLan
09/04/2008, 11:45 AM
Em có ý kiến như thế này, các chị em mình mỗi tháng có thể trích ra một chút từ tiền lương rồi đều đặn gửi cho bố mẹ nuôi của bé được không. Mỗi người dù chỉ 20k, 50k hay nhiều hơn nữa, thì tích tiểu thành đại, cũng sẽ giúp cho con trai có khoản tiền đều đặn. Đến lúc cần sử dụng cho phẫu thuật cho con trai, bố mẹ nuôi bé sẽ có thêm nguồn tài chính.

nếu các mẹ nào ở tỉnh khác chuyển tiền lẻ tẻ có thể mất nhiều phí (do khác ngân hàng, khác địa bàn) thì có thể chuyển trong địa bàn 1 tỉnh cho một mẹ nào đó làm đầu cầu từng tỉnh, rồi mẹ đó sẽ chuyển tiền một lần cho chị Mai Anh. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn.

Các mẹ ở các tỉnh hãy bắt đầu đăng ký tự nhận làm đầu cầu đi, và đưa đầy đủ tên, số tài khoản, ngân hàng lên đây. Em sẽ thống kê cập nhật tập trung vào một chỗ để tất cả các mẹ tiện theo dõi.

Em xin lưu ý tốt nhất các mẹ nhận làm đầu cầu có tài khoản thẻ VCB để chuyển tiền trong hệ thống VCB cho nhanh (vì tài khoản Chị mai Anh ở VCB mà).

Mẹ nào đầu cầu của từng tỉnh thì nhận luôn trách nhiệm cập nhật số tiền các mẹ khác chuyển vào trong tháng và tên các mẹ đó để công khai nhé.

Bản thân em sẽ cố gắng từ bây giờ mỗi tháng trích ít nhất 100k từ tiền lương để chuyển khoản cho mẹ nuôi của con trai.

Em cảm ơn các chị
________________________________________
Mechon
09/04/2008, 02:03 PM
Thiện Nhân à, Mẹ thương con quá. Còn nhỏ mà con đã phải chịu đau khổ. Cứ nghĩ đến hình ảnh con là mẹ không cầm được nước mắt. Cầu chúc cho con được bình an!
________________________________________
chinhtien
09/04/2008, 03:50 PM
Mình cũng đã chuyển tiền cho bé Thiện Nhân qua số tài khoản của chị Mai Anh: 0011000474142 - Vietcombank HO, không biết chị ấy đã nhận được chưa. Mình muốn gọi điện thoại chia sẻ cùng chị ấy nhưng số điện thoại trên báo lao động cho mình gọi không được. Có mẹ nào biết số điện thoại khác thì cho mình với nhé.
Nếu chị Mai Anh có nick trên diễn đàn thì cho mọi người biết tình hình cụ thể của bé chị nhé.
________________________________________
BEBUBI
09/04/2008, 04:33 PM
Đồng ý 200/100 với MecunLan:Rose: :Rose: :Rose:

Các mẹ hãy cùng con trai Thiện Nhân chiến đấu trường kỳ với những khó khăn tiếp theo của con nhé. Một mình con dũng cảm chiến đấu với nỗi đau tột cùng về thể xác từ khi mới sinh ra :Crying: và con đã chiến thắng, nên dù cuộc sống còn nhiều chông gai phía trước nhưng chắc chắn rằng không khó khăn nào con không vượt qua.

Các mẹ luôn dõi theo và ủng hộ con.:Rose: :Rose: :Rose:

( Xin được đóng góp một phần nhỏ bé cho con trai 100k, hàng tháng mình xẽ chuyển khoản trực tiếp đến TK của chị Mai Anh)
________________________________________
anhphamhn
09/04/2008, 05:04 PM
Nhìn ảnh bé thật đáng yêu quá.
Mong bé vượt qua mọi thử thách và trưởng thành vững vàng.
Bọn mình đã gửi trực tiếp đến nhà bố mẹ nuôi của bé, nhờ cả ax kêu gọi sự ủng hộ của các bạn đang ở xa VN.
Vào blog liên tục mong biết thêm thông tin về bé, mong chờ tin vui từ bé và gia đình.
Thương bé vô cùng, ước gì cuộc đời này đừng có những chuyện như thế, ước gì ...
________________________________________
me cbp
09/04/2008, 06:42 PM
Mình cũng đã chuyển tiền cho bé Thiện Nhân qua số tài khoản của chị Mai Anh: 0011000474142 - Vietcombank HO, không biết chị ấy đã nhận được chưa. Mình muốn gọi điện thoại chia sẻ cùng chị ấy nhưng số điện thoại trên báo lao động cho mình gọi không được. Có mẹ nào biết số điện thoại khác thì cho mình với nhé.
Nếu chị Mai Anh có nick trên diễn đàn thì cho mọi người biết tình hình cụ thể của bé chị nhé.

Mình vẫn liên hệ được qua số này:0936166588:)
________________________________________
MecunLan
10/04/2008, 12:03 AM
Hôm nay em vừa đi thăm con trai. con đã cho em bế đấy (nhưng phải nịnh mãi). em có chụp ảnh, lúc nào sẽ gửi lên nhé
________________________________________
MecunLan
10/04/2008, 12:04 AM
Em có ý kiến như thế này, các chị em mình mỗi tháng có thể trích ra một chút từ tiền lương rồi đều đặn gửi cho bố mẹ nuôi của bé được không. Mỗi người dù chỉ 20k, 50k hay nhiều hơn nữa, thì tích tiểu thành đại, cũng sẽ giúp cho con trai có khoản tiền đều đặn. Đến lúc cần sử dụng cho phẫu thuật cho con trai, bố mẹ nuôi bé sẽ có thêm nguồn tài chính.

nếu các mẹ nào ở tỉnh khác chuyển tiền lẻ tẻ có thể mất nhiều phí (do khác ngân hàng, khác địa bàn) thì có thể chuyển trong địa bàn 1 tỉnh cho một mẹ nào đó làm đầu cầu từng tỉnh, rồi mẹ đó sẽ chuyển tiền một lần cho chị Mai Anh. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn.

Các mẹ ở các tỉnh hãy bắt đầu đăng ký tự nhận làm đầu cầu đi, và đưa đầy đủ tên, số tài khoản, ngân hàng lên đây. Em sẽ thống kê cập nhật tập trung vào một chỗ để tất cả các mẹ tiện theo dõi.

Em xin lưu ý tốt nhất các mẹ nhận làm đầu cầu có tài khoản thẻ VCB để chuyển tiền trong hệ thống VCB cho nhanh (vì tài khoản Chị mai Anh ở VCB mà).

Mẹ nào đầu cầu của từng tỉnh thì nhận luôn trách nhiệm cập nhật số tiền các mẹ khác chuyển vào trong tháng và tên các mẹ đó để công khai nhé.

Bản thân em sẽ cố gắng từ bây giờ mỗi tháng trích ít nhất 100k từ tiền lương để chuyển khoản cho mẹ nuôi của con trai.

Em cảm ơn các chị

em xin có thêm một ý kiến thế này. hiện em đang làm tại ACB, mà ACB đang có chi nhánh phòng giao dịch ở rất nhiều tỉnh thành. phí chuyển khoản trong hệ thống ACB chỉ có 10.000 đ thôi các chị ạ. đầu kia hạch toán là đầu này ngay lập tức có tiền.

vì vậy, nếu có thể, và nếu các chị không ngại mở thêm một tài khoản cá nhân nữa (thủ tục này rất đơn giản thôi) thì em xin được làm đầu cầu để nhận tiền chuyển về Hà Nội. em sẽ dùng một tài khoản riêng chỉ để nhận và chuyển tiền cho con trai thôi.

các chị có thể tham khảo địa chỉ chi nhánh PGD của ACB ở đây
www.acb.com.vn (http://www.acb.com.vn/)

các chị đừng hiểu nhầm là em quảng cáo cho ACB nha. tội nghiệp em lắm:Rose:

nếu các chị đồng ý em sẽ cung cấp số tài khoản chi tiết.

em xin cảm ơn nhiều
________________________________________
hamabeo
10/04/2008, 03:20 AM
Cho em hỏi có mẹ nào biết bé Thiện Nhân sinh chính xác vào ngày tháng năm nào và giờ nào không? Em muốn làm một quẻ bói cho bé =) (đừng cười em nhé :Clown: ). Cũng là chỉ để xem Tiểu Nạn và Đại Nạn để phòng tránh cho bé thôi. :rolleyes:
________________________________________
ngoc suong
10/04/2008, 08:08 AM
Ngày 11.4, bé Thiện Nhân lên đường sang Bangkok khám bệnh
Lao Động Điện tử Cập nhật: 8:39 PM, 09/04/2008
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=58531&at=0&ts=236&lm=633433727501830000Bố Quang Nghinh đang chăm sóc bé Thiện Nhân.
(LĐĐT) - >> Ngày 9.4, bé Thiện Nhân đã mang họ mới (http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2008/4/83979.laodong#homoi).
(http://www.laodong.com.vn/Utilities/FeedbackList.aspx?ID=57701)
Theo anh Phùng Quang Nghinh và chị Trần Mai Anh, bố mẹ của cháu Thiện Nhân, sáng 11.4, hai bố mẹ sẽ đưa cháu sang bệnh viện Samitivej Sukumvit Thái Lan trên chuyến bay số VN831 vào lúc 9h30 sáng để có được cách điều trị tốt cho cháu trong việc xử lý đường tiết niệu và bộ phận sinh dục.

Sau khi khám miễn phí cho Nhân chu đáo và tận tình, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp đã tổ chức hội chẩn và đưa ra kết quả ban đầu đối với trường hợp của cháu Thiện Nhân. Theo đó, việc chữa trị cho Nhân cần phải được tiến hành đồng bộ ở ba lĩnh vực: chân - xương khớp; bộ phận sinh dục - đường tiết niệu và các giải pháp về mặt tâm lý.
Cả 3 vấn đề này điều phải được điều trị ở các chuyên khoa cao. Đặc biệt, các bác sĩ cho rằng, điều quan trọng nhất của Nhân lúc này là phải kiểm tra và đưa ra được hướng xử lý về bộ phận sinh dục-tiết niệu bởi nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm cho Nhân. Vì đường tiết niệu hẹp nên bàng quang của Thiện Nhân hoạt động quá công suất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thận và tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể.
Trước tình hình này, bố mẹ của Thiện Nhân, với sự giúp đỡ của các bạn mình đã tham khảo và tìm hiểu các bệnh viện lớn trên thế giới và được biết bệnh viện Samitivej Sukumvit ở Thái Lan là một trong những bệnh viện có thể kiểm tra tốt cho Nhân về tiết niệu, sinh dục, xương khớp và tâm lý.
Sau khi nhận được hồ sơ của Thiện Nhân và qua nghiên cứu xem xét hồ sơ, các giáo sư, bác sĩ bệnh viện Samitivej Sukumvit đã đặt lịch để khám cho Nhân vào ngày thứ bảy 12.4 và hứa sẽ trực tiếp xem xét bệnh trạng của cháu để đưa ra phương án chữa trị.
Bố mẹ Thiện Nhân đang khẩn trương tiến hành làm hộ chiếu và các thủ tục giấy tờ liên quan khác để kịp đưa Nhân sang Thái Lan đúng như dự kiến. Được biết cũng đúng dịp này, anh Phùng Quang Nghinh theo quyết định phân công của tổ chức sẽ có chuyến công tác đi Ấn Độ trong vòng hơn một tuần, nhưng lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã chấp thuận nguyện vọng của anh Phùng Quang Nghinh, quyết định cử cán bộ khác đi thay thế để anh Nghinh có điều kiện thời gian đưa Thiện Nhân đi chữa trị trong thời gian sớm nhất.
Bé Thiện Nhân đã mang họ mới Ngày 9.4, anh Phùng Quang Nghinh, cha nuôi bé Hồ Thiện Nhân, đã trở lại quê cháu ở xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành để làm các thủ tục đổi họThiện Nhân với mong muốn tránh cho Thiện Nhân sự mặc cảm và dễ dàng hòa nhập hơn trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi Thiện Nhân đi học. Việc đổi họ cho bé Thiện Nhân cũng để thuận tiện cho các thủ tục về mặt pháp lý, làm hộ chiếu cho Thiện Nhân.
Anh Nghinh cho biết, cả hai bên gia đình nội ngoại đều rất đồng thuận và vui mừng khi anh chị quyết định cho Nhân mang họ của bố và tên Thiện Nhân vẫn được giữ nguyên với ước mong lớn lên cháu sẽ là người thiện và làm điều nhân, có ích cho cộng đồng xã hội và sẽ là người em ngoan của hai anh trai lớn trong gia đình.
Lãnh đạo UBND xã Tam Thạnh rất vui mừng khi qua ảnh thấy được Thiện Nhân hồng hào và lớn hẳn trong gia đình mới. Từ Chủ tịch xã anh Nguyễn Thanh Tâm đến cán bộ tư pháp hộ tịch xã anh Nguyễn Văn Tuân... đều không khỏi cảm động khi viết và ký giấy khai sinh mới cho cháu. Mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn với hy vọng "chúng tôi muốn cháu Phùng Thiện Nhân được đưa đi chữa trị càng sớm càng tốt" - anh Tâm nói.

>> Một số hình ảnh mới của bé Thiện Nhân

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan1.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan2.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan3.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan4.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan5.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan6.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan7.jpg

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/lethangd/20080409/nhan8.jpg
Một số hình ảnh mới của bé Thiện Nhân do các thành viên của WebTretho chụp đưa lên Internet.
________________________________________
meminhmin
10/04/2008, 08:32 AM
Cho em hỏi có mẹ nào biết bé Thiện Nhân sinh chính xác vào ngày tháng năm nào và giờ nào không? Em muốn làm một quẻ bói cho bé =) (đừng cười em nhé :Clown: ). Cũng là chỉ để xem Tiểu Nạn và Đại Nạn để phòng tránh cho bé thôi. :rolleyes:

Mẹ này giống em thế:) . Ngay từ khi biết về Thiện Nhân hè năm 2006 em đã có ý muốn tìm đc ngày giờ sinh chính xác của con, chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề sức khỏe, vận hạn của bé thôi mà! Nhưng mình chỉ thấy hồ sơ của con ghi ngày sinh là 15.07.2006 chả rõ có chuẩn ngày ko, còn giờ sinh thì chịu à:Sad:
________________________________________
DHBA
10/04/2008, 08:33 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2008/4/83780.laodong

Lối đi của lòng nhân ái

Lao Động Điện tử Cập nhật: 11:03 AM, 08/04/2008


(LĐĐT) - L.T.S: Lao Động Điện tử xin giới thiệu với bạn đọc thông tin thêm về hoàn cảnh của bé Hồ Thiện Nhân từ nhà báo Phạm Trung Tuyến (Đài Tiếng Nói Việt Nam).
>> Nhân lên lòng thiện, điều nhân
>> Xúc động biết bao những tấm lòng nhân ái

Sau khi đọc bài của nhà báo Tô Phán trên Lao Động, rất nhiều thính giả đã gọi điện đến Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị Chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” do nhà báo Phạm Trung Tuyến phụ trách đứng ra làm cầu nối để mọi người chung sức cùng vợ chồng Quang Nghinh – Mai Anh nuôi cháu Thiện Nhân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát động cán bộ phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ việc làm này. Ban Văn hoá Xã hội của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ thành lập một quỹ nhân ái để tiếp nhận sự ủng hộ của thính giả dành cho những số phận như cháu Thiện Nhân.

Tháng 7/2006, câu chuyện một bé trai bị bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng trong vườn hoang rồi bị thú hoang cắn xé cơ thể xuất hiện trên báo chí như một ví dụ về sự hiện hữu của cái ác. Gần 2 năm sau, qua bài ghi chép của nhà báo Tô Phán, cậu bé Hồ Thiện Nhân xuất hiện trở lại như một chứng nhân của lòng nhân ái. Cha nuôi của cậu bé, anh Phùng Quang Nghinh là đồng nghiệp của tôi đã lâu. Khi mới đón Nhân ra Hà Nội, anh không muốn việc nhận con nuôi của gia đình mình xuất hiện trên báo chí. Song, lòng nhân ái dẫu âm thầm thì vẫn luôn có những con đường riêng để kết nối những trái tim.

Gần một tháng trước, ngồi uống cà phê sáng với tôi, Phùng Quang Nghinh kể rằng: “Vợ chồng mình vừa đi Quảng Nam đón một bé trai làm con nuôi. Thằng bé đáng thương lắm! Mẹ nó 16 tuổi, lỡ có thai rồi sinh nó ra rồi bỏ lại trong vườn chuối để thú hoang cắn nát một chân cùng bộ phận sinh dục” – Tôi sửng sốt vì vợ chồng Nghinh và Mai Anh đã có hai cậu con trai rồi. Nghinh bảo: “Mai Anh, vợ mình bị ám ảnh bởi số phận thằng bé đó!”.

Tôi biết Mai Anh cũng đã lâu, và cũng nghe nhiều về sự đa cảm của người phụ nữ này, chị học khoa Văn trường Đại học Tổng hợp trên tôi một khoá. Mẹ Mai Anh, nhà thơ Bùi Kim Anh có lần kể với tôi rằng hồi nhỏ, có lần bà đi làm về thấy cô con gái đứng ôm chấn song cửa khóc nức nở. Hỏi ra mới hay cô bị nhốt trong nhà, thấy đám trẻ trong khu tập thể vây đánh một con mèo mà không sao can ngăn được – Đó là một chi tiết cảm động.

Song, sự đa cảm của một người đàn bà và hành động dũng cảm nhận nuôi một đứa trẻ tật nguyền là hai việc khác nhau. Mai Anh nói rằng chị không phải là người mẹ duy nhất xúc động trước số phận của đứa bé. Chị gửi cho tôi đường link tới diễn đàn của Webtretho. Ở đó, tôi biết rằng ngay từ khi đứa bé ra đời đã có một dòng chảy nhân ái vỗ về số phận cháu. Những bà mẹ từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn vẫn hàng ngày quan tâm trao đổi, cập nhật thông tin về tình trạng sức khoẻ và bằng mọi cách để nâng niu số phận này.

Mai Anh dẫu chưa đăng ký thành viên trong diễn đàn này, nhưng là một người mẹ nuôi con nhỏ, chị thường xuyên theo dõi và biết đến câu chuyện đó. Qua những dòng trao đổi của chị em trên diễn đàn, chị biết rằng để đứa bé có thể đối mặt với tương lai của mình, nó cần nhiều sự trợ giúp hơn.

Nỗi ám ảnh mà chồng của Mai Anh đề cập chính là những giấc mơ thường khiến chị choàng tỉnh trong đêm. Đó là hình ảnh đứa bé lớn lên trong cái xóm nhỏ nghèo xác xơ ở xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, nó thường nhìn đăm đăm về phía ngọn đồi sau nhà, nơi mà đôi chân tật nguyền không thể đưa nó lên. Đứa bé đã sống sót sau 72 giờ bị bỏ rơi trong khu vườn hoang, bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã giúp cháu tồn tại.

Một năm đầu tiên của cuộc đời, đứa bé đã tồn tại trong điều kiện thiếu thốn mọi bề ở nhà ông bà ngoại cùng với sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Cuộc sống ấy sẽ đi đến đâu? Sự kỳ diệu của cuộc sống lẽ nào chỉ làm được đến thế?

Mai Anh, cũng như tất cả những người mẹ quan tâm đến số phận của bé đều không hề muốn vậy. Họ không muốn nghĩ rằng lòng nhân ái của cuộc đời chỉ giúp cho đứa bé tồn tại, rồi lớn lên trong sự vật vã của thân phận tật nguyền. Lòng nhân ái trong cuộc đời phải mang lại những thành quả có ý nghĩa lớn hơn.

Từ nỗi ám ảnh đó, Mai Anh cân nhắc điều kiện của mình, bàn với chồng việc đón cậu bé về nuôi để chữa trị và tạo điều kiện cho cậu bé có thể vượt lên số phận. Mai Anh không kể với tôi rằng chồng của chị có phản ứng như thế nào khi nghe vợ bàn về việc đó. Song là bạn đồng nghiệp với Phùng Quang Nghinh đã nhiều năm rồi, tôi tin anh đã không đắn đo, bởi anh có nhiều sự cảm thông với số phận của cậu bé.

Hơn 10 năm trước tôi đã từng theo Nghinh về quê anh. Đó là một ngôi làng nghèo bên bờ con sông Chu, nơi mà bà mẹ nông dân của anh đã tần tảo cả đời để nuôi 6 người con ăn học nên người. Bản thân Nghinh cũng đã phải bươn trải cực nhọc rất nhiều năm, đã gặp được rất nhiều người tốt trước khi có được cuộc sống như hiện nay.

Dĩ nhiên, Nghinh đã đồng lòng với vợ mình, đón nhận đứa bé làm con nuôi, dẫu biết rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bởi, nhận nuôi đứa bé không đơn thuần chỉ là cho nó một mái ấm mà phải giúp nó lớn lên và thành đạt như những con người có điều kiện bình thường khác. Đôi vợ chồng này đã xác định như vậy khi quyết định giữ nguyên họ tên Hồ Thiện Nhân của đứa bé chứ không đổi sang họ Phùng của Nghinh. Thiện Nhân sẽ lớn lên và phải đủ sức để đối mặt với sự thật về thân phận của mình.

Tương lai của cậu bé sẽ ra sao? Đó không chỉ là số phận của riêng một mình cậu, mà còn là một phần định mệnh của cha mẹ nuôi, là những khát khao về chiến thắng của lòng nhân ái mà bao người đã hy vọng từ lúc cậu sinh ra. Đó là một trách nhiệm lớn lao mà người ta không dễ dàng gánh vác.

Bà Bùi Kim Anh, mẹ của Mai Anh đã nghĩ về điều đó khi nhận được tin nhắn của con gái về quyết định nhận nuôi Thiện Nhân. Điều lo lắng nhất của bà là việc làm tốt của con gái bà lúc này liệu có dẫn đến một bi kịch trong tương lai cho chính cậu bé? Với tình trạng hiện tại của Thiện Nhân, những lo lắng ấy là có cơ sở. Vợ chồng Nghinh và Mai Anh liệu có đủ sức để trường kỳ theo đuổi việc phục hồi sức khoẻ thể chất và cả tinh thần cho cậu bé khi mà từ giờ đến năm 18 tuổi, vài ba tháng một lần cậu bé lại phải thay chân giả cho phù hợp với sự phát triển của cơ thể?

Và còn phức tạp hơn khi mà cơ quan sinh dục và nhiều chức năng của cậu bé đã thoái hoá do không được chữa chạy kịp thời, làm thế nào để phục hồi được hết những chức năng và cả tổn thương tâm lý cho cậu bé trong tương lai? Lo lắng như vậy, nhưng bà Kim Anh, vừa là mẹ, vừa là cô giáo của con gái mình, làm sao bà có thể không ủng hộ việc làm đầy nhân văn của Mai Anh? Cái tin nhắn trả lời con của bà Kim Anh, vì vậy, có nội dung: “Con đã bước một bước đi dũng cảm, vậy hãy bước tiếp và nhớ rằng sau lưng con luôn luôn có mẹ.”

Cậu bé Nhân đã về với gia đình mới của mình như thế. Bằng nỗi ám ảnh của người mẹ đa cảm, bằng sự cảm thông của người cha, và trách nhiệm của bà ngoại. Cả đại gia đình ấy đã cùng bước những bước đi đầu tiền trong hành trình vượt lên số phận của cậu bé.

Hơn 3 tuần kể từ Thiện Nhân được đưa ra Hà Nội, cha nuôi của cậu bé vẫn rớt nước mắt bởi sự hiện diện của nỗi thống khổ mà con mình đã từng phải chịu đựng. Cho đến nay, Nhân vẫn chỉ ăn được cơm nguội và chuối, uống sữa, hay ăn cháo là đi ngoài vì không quen. Mặc dù vậy, với bản năng mãnh liệt của mình, cậu bé cảm nhận được sự nhân ái ở gia đình mới. Cậu bé đã bắt đầu quấn quýt với Nghinh, người mà những ngày đầu tiên cậu luôn tìm cách trốn, bởi Nghinh là người đã mang cậu khỏi môi trường sống cũ của mình.

Trước khi ra Hà Nội, cậu bé ở tình trạng suy dinh dưỡng nặng và được chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột do vệ sinh kém. Nhưng đến hôm nay, nhìn cậu bé đã hồng hào như mọi đứa trẻ khoẻ mạnh khác, và tôi đã bắt gặp những nụ cười đầu tiên của Nhân trong vòng tay của các anh mình. Nói đến các anh trai của Nhân, Thiên Minh 8 tuổi và Hải Minh 5 tuổi như có một sự giao cảm đặc biệt với người em nuôi. Từ ngày có Thiện Nhân, Thiên Minh dường như lớn hẳn lên, trở thành một cậu bé đầy trách nhiệm. Còn Hải Minh, dù mới 5 tuổi nhưng đã biết tỏ thái độ gay gắt với những vị khách tò mò muốn chụp ảnh sự khiếm khuyết của em mình.

Khi chứng kiến cuộc sống mới của Thiện Nhân, tôi biết đó mới chỉ là những bước đi đầu tiên trên con đường đầy thử thách của những thành viên trong gia đình ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng họ không cô đơn bởi lòng nhân ái luôn tìm được lối đi trong cuộc đời này. Đó là lối đi dẫn những con người nhân ái vượt quan mọi khoảng cách để tìm thấy nhau. Đó là lối đi để tôi có thể gặp gỡ những người tốt thầm lặng.

Tối 4.4 vừa qua, ở ngôi nhà số 118 phố Hàng Bạc của cha mẹ nuôi Thiện Nhân tôi đã gặp một người như thế. Đó là một bà mẹ trẻ. Chị rưng rưng bấm chuông để đưa con mình vào gặp em Nhân, để chia sẻ một phần thu nhập của mình giúp cha mẹ nuôi lo chữa bệnh cho Nhân. Hình ảnh đó khiến tôi vô cùng cảm động. Sự chia sẻ của chị dẫu chỉ góp được một phần nhỏ vào quá trình dài lâu nhằm bù đắp cho những nỗi đau của Nhân, nhưng quan trọng hơn là sự chia ấy đã gieo vào lòng những đứa con của chị, vào một thế hệ mới những hạt mầm của lòng nhân ái.

Nhà báo Tô Phán cho rằng số phận của cậu bé Hồ Thiện Nhân là một số phận đau đớn kỳ lạ. Tôi không nghĩ vậy. Cậu bé ra đời trong một hoàn cảnh đầy đau đớn, song số phận của cậu sẽ không đau đớn. Ngược lại, tôi tin rằng, lớn lên Thiện Nhân sẽ hạnh phúc khi ý thức được cuộc đời mình là một minh chứng cho sự hiện hữu của lòng tốt trong cõi nhân gian.


Phạm Trung Tuyến
________________________________________
atnun
10/04/2008, 10:27 AM
Không ngờ rằng có nhiều người cùng suy nghĩ này với mình đến thế?
Ngày tháng năm chắc bố mẹ nuôi của bé có , nhưng còn giờ thì quả là khó. Mình sẽ sắp xếp đến nhà anh chị Nghinh-Anh thăm bé, và thử hỏi xem, các mẹ chờ nhé:LoveStruc:
Cho em hỏi có mẹ nào biết bé Thiện Nhân sinh chính xác vào ngày tháng năm nào và giờ nào không? Em muốn làm một quẻ bói cho bé =) (đừng cười em nhé :Clown: ). Cũng là chỉ để xem Tiểu Nạn và Đại Nạn để phòng tránh cho bé thôi. :rolleyes:
________________________________________
batuoc
11/04/2008, 09:17 AM
Mẹ nào ở Bắc ninh làm đầu cầu đi. Cu Bi nhà em còn nhỏ chẳng đi Hà nội được. Các mẹ Bắc ninh đâu ấy nhỉ???????????????:mad:
________________________________________
meminhmin
11/04/2008, 09:38 AM
Hôm qua trước khi chuyển chút tiền ủng hộ vào TK của chị Mai Anh mình có gọi điện nói chuyện trực tiếp với chị. Sáng nay VC anh chị sẽ đưa bé Thiện Nhân sang Thái đấy, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với con! Khi nào con về mình sẽ ghé chơi sau vậy...
________________________________________
BEBUBI
11/04/2008, 10:31 AM
Cầu chúc gia đình chị Mai Anh và con trai một chuyến đi may mắn.

Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng nghĩ tới con và luôn cầu chúc bình an cho con và gia đình.

Cố gắng lên Nhân nhé........... Yêu con nhiều
________________________________________
Manly
11/04/2008, 01:15 PM
Nhận 30USD của meNitNi :LoveStruc:

Nhận 200K của mẹ poodle19 :LoveStruc:

Số tiền hiện tại mình nhận được là: 11,550K
________________________________________
melamgiang
11/04/2008, 01:36 PM
Cầu mong cho chuyến đi của con trai và anh chị Anh - Nghinh gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Mong cả nhà luôn mạnh khỏe để nâng bước cho con trai Thiện Nhân trưởng thành. Cầu mong cho chuyến đi của con sẽ rất tốt đẹp và đạt được mọi điều như ý.
Anh chị Anh - Nghinh ơi, sẽ có rất nhiều tấm lòng sẵn sàng hỗ trợ cùng Anh Chị điều trị cho con. Ở cơ quan mình các mẹ còn có ý kiến và chi đoàn đã phát động trong Đoàn Thanh niên mỗi người đóng góp một ít để hỗ trợ con. Hôm sau con về mọi người sẽ qua thăm con và gửi quà cho con.
Chúc Anh chị Mai Anh - Quang Nghinh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tấm lòng cao cả của Anh Chị sẽ làm tăng thêm trong mỗi người lòng nhân ái, tình thương. Mong rằng mọi người sẽ luôn quan tâm và hỗ trợ con trai bé bỏng Thiện Nhân và anh chị Nghinh - Anh nhiều hơn nữa để giúp con có những bước đi vững chắc trên suốt chặng đường dài.
Với nghị lực mãnh liệt của con kể từ khi con mới lọt lòng, với sự yêu thương đùm bọc của gia đình mới của con và tấm lòng của mọi người, các mẹ luôn tin rằng con sẽ trưởng thành và là một chàng trai dũng cảm, giàu nghị lực và có ích cho xã hội. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm nhé con trai bé bỏng.
________________________________________
Blue Cloud
11/04/2008, 08:43 PM
Các mẹ ơi, thông tin về bé Thiện Nhân đã được đăng tải trên một tờ báo của Singapore đây. Hy vọng bé sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía.

http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20080411-59288.html
________________________________________
melamgiang
16/04/2008, 09:27 PM
Các mẹ ơi không hiểu tình hình của con và bố mẹ Nghinh Anh đi Thái Lan thế nào rồi nhỉ. Ngày nào mình cũng vào để xem có thông tin gì mới không nhưng chưa thấy gì cả. Có mẹ nào có thông tin mới về con không post lên để mọi người biết với. Cảm ơn các mẹ
________________________________________
atnun
17/04/2008, 10:47 AM
Cảm ơn mẹ Blue Cloud nhé , đọc bài viết thấy nhớ bé quá. Mình cũng giống melamgiang, ngày nào cũng đọc WTT , nhưng chưa thấy có thông tin mới của con. Có mẹ nào biết không, post lên cho mọi người cùng xem.

Các mẹ ơi, thông tin về bé Thiện Nhân đã được đăng tải trên một tờ báo của Singapore đây. Hy vọng bé sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía.

http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20080411-59288.html
________________________________________
haphuong151
17/04/2008, 11:45 AM
Em đã tới thăm bé Nhân và gia đình anh chị ấy sau khi đi Thái về. Tình hình vẫn chưa có viện nào nhận điều trị cho cháu.
Cháu Nhân rất đáng yêu. Cháu nhanh nhẹn và thích chơi với mọi người lắm.
________________________________________
bamebon
17/04/2008, 11:51 AM
Hàng ngày mình đều theo dõi và tìm thông tin về chuyến đi của con trai Thiện Nhân nhưng chưa có tin gì mới cả.
Gửi các mẹ thông tin về con trai Thiện Nhân trên một số báo:
http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html
________________________________________
hanoiguppy
19/04/2008, 05:41 PM
Hàng ngày mình đều theo dõi và tìm thông tin về chuyến đi của con trai Thiện Nhân nhưng chưa có tin gì mới cả.
Gửi các mẹ thông tin về con trai Thiện Nhân trên một số báo:
http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html

Chao cac Me wtt, minh la me nuoi cua Thien Nhan. Minh nghien cuu mai moi biet cach tham gia WTT de gui tin cua con trai toi cac me. Thien Nhan vua ve tu benh vien cua Thai Lan. Ket qua khong tot cac Me a vi tinh trang vet thuong cua con qua nang va dac biet. Thien Nhan da duoc kham boi 6 bac si chuyen khoa khac nhau. Benh vien con doi hoi chuan voi cac bac si chuyen khoa tai cac benh vien khac o Thai roi moi co ket luan xem ho co nhan dieu tri ko va phac do dieu tri the nao. Nha minh da ve lai VN de cho email quyet dinh cua benh vien vi cu o khach san cho rat dat do ma chua biet se the nao. O benh Thai minh da lam duoc mot viec la chup Xray, sieu am... rat ky va co 1 bo ho so chi tiet de gia dinh gui di cac benh vien cac nuoc khac nua

Con trai ngoan, nhanh nhen va an nhieu lam roi. Con da tang can nen ma tron phinh phinh. May hom nay bat dau noi nhieu, noi dai 3-4 tu lien nhau nua

Me muathu oi, tuan toi nha minh se dua Thien Nhan ve Da Nang co may viec va phai vao benh vien cu tim ho so chua benh cua con. 2 Bon minh se dua Thien Nhan den tham me muathu
________________________________________
poodle19
19/04/2008, 05:52 PM
A thế là mẹ Mai Anh đã vào WTT rồi. Mọi người ngày nào cũng mong tin con trai lắm đấy. Cho mình nói lời cảm ơn và khâm phục mẹ Mai Anh nhé. Mẹ có hình mới của con trai không cho mọi người xem với. Vẫn phải chờ ý kiến bác sĩ bên Thái hả mẹ Mai Anh? Thương con trai quá mẹ nó à. Cầu mong một kết quả tốt lành sẽ đến với con.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

me cbp
19/04/2008, 07:23 PM
Chao cac Me wtt, minh la me nuoi cua Thien Nhan. Minh nghien cuu mai moi biet cach tham gia WTT de gui tin cua con trai toi cac me. Thien Nhan vua ve tu benh vien cua Thai Lan. Ket qua khong tot cac Me a vi tinh trang vet thuong cua con qua nang va dac biet. Thien Nhan da duoc kham boi 6 bac si chuyen khoa khac nhau. Benh vien con doi hoi chuan voi cac bac si chuyen khoa tai cac benh vien khac o Thai roi moi co ket luan xem ho co nhan dieu tri ko va phac do dieu tri the nao. Nha minh da ve lai VN de cho email quyet dinh cua benh vien vi cu o khach san cho rat dat do ma chua biet se the nao. O benh Thai minh da lam duoc mot viec la chup Xray, sieu am... rat ky va co 1 bo ho so chi tiet de gia dinh gui di cac benh vien cac nuoc khac nua

Con trai ngoan, nhanh nhen va an nhieu lam roi. Con da tang can nen ma tron phinh phinh. May hom nay bat dau noi nhieu, noi dai 3-4 tu lien nhau nua

Me muathu oi, tuan toi nha minh se dua Thien Nhan ve Da Nang co may viec va phai vao benh vien cu tim ho so chua benh cua con. 2 Bon minh se dua Thien Nhan den tham me muathu[/quote

Rất mừng M.A đã gia nhập WTT ,gia đình bạn đã và sẽ rất vất vả với con trai ,mình rất biết ơn và cảm phục gia đình bạn.Bạn yên tâm, các bố,mẹ ở wtt luôn sẵn sàng chia xẻ với bạn.
________________________________________
casauxinhhd
20/04/2008, 11:18 AM
Xin gửi tới chị Mai Anh và gia đình lòng cảm phục của em .
Từ khi nghe tin bé Thiện Nhân trên ti vi từ năm 2006, lúc đó em đang mang bầu được 4 tháng, bẵng đi 1 thời gian giờ đây Thiện Nhân đã 2 tuổi rồi . Nhìn con đáng yêu quá, mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn là em lại khóc, nhìn con đứng 1 chân 2 tay dang ra lấy thăng bằng mà em đau lòng quá . Thực sự em bị ám ảnh bởi bé Thiện Nhân và bé Mạnh vừa bị tai nạn phải cưa bỏ 1 chân, sao các con lại phải chịu đựng nỗi đau như vậy ????
Thôi em ko dài dòng nữa, em lại đang khóc nhè đây này... Cầu mong đại gia đình nhà chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Hôm nào có điều kiện, em sẽ cho con gái em lên chơi với anh Thiện Nhân .
________________________________________
BEBUBI
21/04/2008, 08:37 AM
Hay quá chị Mai Anh đây rồi, chị ơi sáng nào đến cơ quan công việc đầu tiên của em là vào trang này để theo dõi tình hình bé Thiện Nhân, ngày nào cũng đọc và mắt luôn cay xè chị ạ. Em muốn đến thăm cháu nhưng thời gian qua thấy chị bận vì đang phải ổn định cuộc sống mới nên em chưa đến. Chắc chắn trong thời gian tới em sẽ xin phép chị cho em và con trai em đến để làm quen với 3 bé đáng yêu nhà anh chị.
Ngày nào em cũng luôn cầu chúc cho gia đình anh chị Nghinh - Anh bình an và tràn ngập tiếng cười. Cho em được bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm phục tới anh chị và gia đình:Rose::Rose::Rose::Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
meminhmin
21/04/2008, 08:57 AM
Chị Mai Anh ơi hôm trước khi chị cho con sang Thái em có gọi cho chị đó ạ! Đợt rồi nhà em nhiều chuyện ko suôn sẻ lắm nên em chưa thu xếp ghé thăm bé được. Em rất mừng vì con vẫn khỏe, ngoan, lên cân tốt, đấy là nhờ công lao của chị và cả gia đình đã ngày đêm săn sóc cho con. Thật lòng em rất cảm phục và xúc động về tấm lòng của VC chị và đại gia đình đôi bên đã nhận nuôi con! Cầu mong cho con sớm nhận được kế hoạch điều trị tốt nhất, em và mọi ng trong WTT sẽ luôn ở bên chị trong cuộc chiến trường kỳ này! Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và vững vàng để cùng chăm lo cho Thiện Nhân!
________________________________________
echhong
21/04/2008, 01:25 PM
May quá thế là chị Mai Anh tham gia diễn đàn rồi. Em không vào được trang web của con, ngày nào cũng thử mà không được. Cầu mong sẽ có tin tốt lành cho con.

Cảm ơn chị, cảm phục chị lắm.
________________________________________
gaumeoyeu1912
21/04/2008, 01:33 PM
Ui, chị Mai anh vào với nhà mình rồi....
Nói lời cam,r phục và cảm ơn gửi tới chị bây giờ thì quá là bình thường rồi đúng không chị? Thế nên em chỉ mong chị và gia đình mạnh khoẻ, vững vàng để cùng con đi hết chặng đường gian nan sắp tới của con. Tất cả những gì có thể, chúng mình cùng chị Mai Anh và cùng nhau san sẻ cả nhà nhé!

Cảm ơn cuộc đời và cảm ơn những người mẹ.:LoveStruc:
________________________________________
melamgiang
21/04/2008, 01:52 PM
Cac me oi trua nay minh va may ban o cung co quan vua den tham con trai Thiện Nhân đấy. Bọn mình phát động Đoàn Thanh Niên quyên góp được 5.300.000 đồng, gọi là một chút quà mong cho con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hay an chóng lớn và cùng góp sức với anh chị Nghinh - Anh trong việc trị bệnh cho con. Bọn mình đến gặp Bác của Thiện Nhân (anh trai của anh Nghinh). Bác bảo là Bác làm gần đấy nên thường xuyên qua thăm và chơi với con. Lúc bọn mình đến thì con đang ngủ cùng Bà Nội. Bà Nội của Thiện Nhân trông hiền hậu lắm.

Lúc đến thì chân giả của Thiện Nhân đang được tháo ra. Bác của Thiện Nhân bảo mỗi ngày con cũng chỉ đi mấy tiếng thôi vì phải tập luyện dần dần. Lúc con ngủ dậy thì hơi quấy một tẹo chắc vì thấy đông. Lát sau thì con cười tươi và rất vui vẻ. Trộm vía trông con trắng trẻo, bụ bẫm và xinh trai lắm. Mắt tròn xoe. Con bóc kẹo mút và ăn thành thạo lắm. Con còn vui vẻ trả lời các các hỏi của mọi người nữa đấy. Hàng ngày, lúc bố mẹ nuôi của con đi làm là con được Bà Nội và một chị là cháu họ của anh Nghinh chăm sóc đấy các mẹ ạ.

Trông những khiếm khuyết trên cơ thể con mà mấy mẹ chúng mình khóc từ lúc đến đến lúc về. Bác của con bảo con ăn cơm hạt được rồi đấy, ăn giỏi mà ngoan lắm. Nghe Bác con nói và nghe thông tin của Mẹ Mai Anh nói về bộ phận sinh dục của con mà mình thấy lo và thương con quá. Bố mẹ Nghinh Anh đang nỗ lực tìm kiếm các bệnh viện để chữa trị cho con. Mình thấy tiền bạc là một vấn đề nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều việc kéo theo nữa. Mình mong mọi người và các tổ chức hãy tiếp tục động viên anh chị Nghinh Anh cả về tinh thần và vật chất để cùng anh chị nuôi con khôn lớn và trưởng thành.
________________________________________
MeKem
22/04/2008, 08:56 AM
Con trai ngoan, nhanh nhen va an nhieu lam roi. Con da tang can nen ma tron phinh phinh. May hom nay bat dau noi nhieu, noi dai 3-4 tu lien nhau nua

Me muathu oi, tuan toi nha minh se dua Thien Nhan ve Da Nang co may viec va phai vao benh vien cu tim ho so chua benh cua con. 2 Bon minh se dua Thien Nhan den tham me muathu

Chào chị Mai Anh, chẳng biết nói gì với tấm lòng cao cả của chị cùng gia đình dành cho Thiện Nhân!!!:Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Chị ơi, có phải chị muốn đến BV Quảng Nam, nơi điều trị đầu tiên cho bé hay không? Hôm qua em đi chợ gặp 1 chị NHS tại đó chị hỏi em là có biết thông tin con được nhận nuôi rồi làm chân giả, đưa sang Thái khám bệnh không... với một thái độ rất là vui mừng. Em cũng có tiếp xúc với 1 số bác sỹ, NHS của BV này, họ cũng còn rất quan tâm đến bé đấy.
@muathu: Nếu chị MA đi Quảng Nam thì chị Lý tin cho em với nhé! Em cũng muốn gặp TN lắm!
________________________________________
Lucky Mouse
22/04/2008, 11:10 AM
Chào chị Mai Anh và các mẹ WTT, e rất cảm phục tấm lòng nhân ái của đại gia đình chị. E sẽ dành một khoản thu nhập nhỏ để giúp đỡ Thiện Nhân hàng tháng cho tới khi nào không còn khả năng, hôm nay e đã chuyển cho cháu vào TK VCB của chị. Chúc chị và gia đình hạnh phúc và sức khỏe trên con đường tương lai của Thiện Nhân.
________________________________________
ALnML
24/04/2008, 10:05 AM
Ngày 23.04 nhận 200K từ Nhung mẹ cuchep
________________________________________
cuchep
24/04/2008, 03:13 PM
Em tin rằng với sự chung tay của cả nhà WTT, anh chị Nghinh Anh và bé Thiện Nhân sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin.:Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
baoloc
26/04/2008, 10:22 AM
Xin chào mọi người, em vẫn thường xuyên theo dõi trên diễn đàn này, đặc biệt là về bé Thiện Nhân,Chị Mai Anh ơi, em gửi cho bé 500K từ Sacombank Bảo Lộc, Lâm Đồng Chị kiểm tra dùm nghen, Tại sao em không thể đánh dấu chấm được nhi?
________________________________________
ngyen du linh
26/04/2008, 07:44 PM
Em vừa xem thời sự thấy có phóng sự về bé và gia đình. Trông bé đáng yêu lắm rất bạo dạn, tự nhiên, sinh động hơn trong ảnh chụp các me post trên diễn đàn. Hy vọng bé và gia đình sẽ nhận được kết quả khả quan từ bệnh viện bên Thái Lan. Chúc gia đình anh chị Mai anh-Q.Nghinh luôn hạnh phúc
________________________________________
anhuy98
28/04/2008, 10:48 AM
Em vừa xem thời sự thấy có phóng sự về bé và gia đình. Trông bé đáng yêu lắm rất bạo dạn, tự nhiên, sinh động hơn trong ảnh chụp các me post trên diễn đàn. Hy vọng bé và gia đình sẽ nhận được kết quả khả quan từ bệnh viện bên Thái Lan. Chúc gia đình anh chị Mai anh-Q.Nghinh luôn hạnh phúc[/quote
________________________________________
anhuy98
28/04/2008, 10:51 AM
Cho mình hỏi bạn theo dõi trên kênh nào vậy để mình canh xem lại được k?
________________________________________
anhuy98
28/04/2008, 10:59 AM
Bạn xem trên kênh nào vậy? Mình có thể canh để xem lại được k?
________________________________________
meminhmin
28/04/2008, 11:07 AM
Tối thứ 7 vừa rồi mình cũng xem được đoạn tin trên VTV phát về bé Nhân và gia đình mới. Trộm vía thấy con khỏe mạnh lanh lẹ, đã hòa nhập được với cuộc sống mới mà vui quá! Lại càng thêm cảm động và trân trọng vô cùng tấm lòng của anh Nghinh - chị Mai Anh cùng đại gia đình nội ngoại đã yêu thương và cưu mang con! Cầu mong cho những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với con và gia đình!!
________________________________________
Pigeon
28/04/2008, 11:28 AM
Bạn xem trên kênh nào vậy? Mình có thể canh để xem lại được k?
Xem đoạn film xúc động lắm bạn ơi..Bạn xem ở đây này..
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/4/27/153320/
@ Mẹ hanoiguppy: tôi khâm phục tấm lòng của chị..:Rose:
Tôi sẽ dõi theo tình trạng của con..:LoveStruc:
Chúc gia đình chị luôn vui khỏe..:LoveStruc:
________________________________________
Nhím và Bi
28/04/2008, 01:11 PM
Chao cac Me wtt, minh la me nuoi cua Thien Nhan. Minh nghien cuu mai moi biet cach tham gia WTT de gui tin cua con trai toi cac me. Thien Nhan vua ve tu benh vien cua Thai Lan. Ket qua khong tot cac Me a vi tinh trang vet thuong cua con qua nang va dac biet. Thien Nhan da duoc kham boi 6 bac si chuyen khoa khac nhau. Benh vien con doi hoi chuan voi cac bac si chuyen khoa tai cac benh vien khac o Thai roi moi co ket luan xem ho co nhan dieu tri ko va phac do dieu tri the nao. Nha minh da ve lai VN de cho email quyet dinh cua benh vien vi cu o khach san cho rat dat do ma chua biet se the nao. O benh Thai minh da lam duoc mot viec la chup Xray, sieu am... rat ky va co 1 bo ho so chi tiet de gia dinh gui di cac benh vien cac nuoc khac nua

Con trai ngoan, nhanh nhen va an nhieu lam roi. Con da tang can nen ma tron phinh phinh. May hom nay bat dau noi nhieu, noi dai 3-4 tu lien nhau nua

Cảm phục tấm lòng nhân hậu của gia đình Mai Anh- Quang Nghinh, chúc gia đình sức khỏe, Thiện nhân ngoan khỏe, nhìn bé đáng yêu và thông minh quá:Rose: :LoveStruc:
________________________________________
anhuy98
28/04/2008, 04:24 PM
Bạn ơi mình load vô địa chỉ của bạn cho thì chỉ đọc được bài viết chứ k xem được đoạn phim. Tiếc quá! Để mình thử lại vài lần nữa nhe.
________________________________________
BEBUBI
29/04/2008, 09:36 AM
Cảm ơn Pigeon nhé, xem đoạn phim mà ứa nước mắt:Crying: :Crying: :Crying:

Con trai Thiện Nhân là tấm gương về lòng dũng cảm vượt qua số phận.:Rose::Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

Bố mẹ Nghinh- Anh và gia đình là Bồ Tát hiện thân giữa cuộc đời:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/4/27/153320/
________________________________________
anhuy98
29/04/2008, 04:25 PM
Cám ơn Pigeon!
Mình k thể kiềm chế được cảm xúc vừa mừng vừa tủi khi nhìn thấy hình ảnh con trai vui vẻ, lanh lợi trên đoạn phim.
Cầu mong cho con trai sẽ sớm được nhận điều trị.
Cám ơn bố mẹ Nghinh _Anh. Chúc đại gia đình anh chị thêm nhiều sức khỏe.
________________________________________
poodle19
29/04/2008, 06:17 PM
Con trai trông xinh quá, con lanh lợi ghê. Cứ mỗi lần nhìn hình con là ta lại khóc, con trai ơi ước gì ta được ôm chặt con vào lòng. Mẹ Mai Anh và bố Nghinh ơi, cố lên với con nhé, mọi người lúc nào cũng ở bên anh chị :Kiss:
________________________________________
catlovers
02/05/2008, 10:47 AM
Chị Mai Anh và các chị ơi, đã có tin gì mới từ bệnh viện bên Thái chưa ạ? Em thấy sốt ruột cho bé quá
________________________________________
melamgiang
05/05/2008, 10:14 AM
Mình cũng mong nhận được những thông tin mới trong việc điều trị cho con trai quá. Cứ nghĩ đến khi con lớn lên hòa nhập với cuộc sống thế nào đây mà lại ứa nước mắt. Có thông tin gì mới chị Mai Anh post lên nhé chị Mai Anh ơi. Em thấy bảo là ngày 27/5 này chương trình người xây tổ ấm trên VTV có chương trình về con đấy. Các mẹ xem nhé. Mong con trai ngoan, mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn. Chúc gia đình chi Mai Anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
05/05/2008, 03:20 PM
Hàng ngày mình đều theo dõi và tìm thông tin về chuyến đi của con trai Thiện Nhân nhưng chưa có tin gì mới cả.
Gửi các mẹ thông tin về con trai Thiện Nhân trên một số báo:
http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html

http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html
Hôm trước mình xem còn được mà hôm nay bị báo là
"Không tìm thấy blog
Xin lỗi, blog bạn đang t́m kiếm không tồn tại. Tuy nhiên, hiện có tên hothiennhan để đăng kư! "
Bây giờ phải làm thế nào hả các mẹ???
________________________________________
bamebon
05/05/2008, 04:05 PM
http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html
Hôm trước mình xem còn được mà hôm nay bị báo là
"Không tìm thấy blog
Xin lỗi, blog bạn đang t́m kiếm không tồn tại. Tuy nhiên, hiện có tên hothiennhan để đăng kư! "
Bây giờ phải làm thế nào hả các mẹ???

Blog của con mới được đổi sang :
http://phungthiennhan.blogspot.com/
Mọi thông tin cập nhật về con các mẹ tham khảo ở đây nhé!

Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con trai Thiện Nhân,các mẹ nhé!
________________________________________
MeTue
05/05/2008, 06:48 PM
http://hothiennhan.blogspot.com/2008/04/s-phn-b-s-sinh-b-sc-vt-cn-mt-chn-v-b.html
Hôm trước mình xem còn được mà hôm nay bị báo là
"Không tìm thấy blog
Xin lỗi, blog bạn đang t́m kiếm không tồn tại. Tuy nhiên, hiện có tên hothiennhan để đăng kư! "
Bây giờ phải làm thế nào hả các mẹ???

Theo đề nghị của mẹ Thiện Nhân và nhiều cư dân mạng, bố mẹ Tuệ đã đổi tên blog và địa chỉ blog theo họ Phùng của Thiện Nhân.

http://phungthiennhan.blogspot.com

Vì trình độ bố mẹ Tuệ còn yếu kém nên sự thay đổi đột ngột này gây bất tiện cho bạn bè xa gần. Xin mọi người thông cảm.
Mẹ Tuệ
________________________________________
ALnML
06/05/2008, 10:28 AM
Ngày 05.05 nhận từ TK..7624 số tiền 100K của catlovers
________________________________________
cún hay cười
08/05/2008, 01:53 PM
THật lạc hậu, hôm nay mình mới biết được về bé Thiện Nhân, mình đã tranh thủ 2 ngày nay ở cty đọc hết topic này. nghẹn ngào không cầm được nước mắt. THiện nhân tầm tuổi con trai mình, hơn con trai mình 1 tháng tuổi, nhìn từng ánh mặt, điệu bộ của con mà thấy thật gần gũi. Trong lúc con mình mới sinh trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mọi người thì Thiện Nhân đang đau đớn đấu tranh với số phận để sống. Thương con biết bao. Thật may mắn là cuộc sống không rời bỏ con, giờ và sau này chắc chắn con sẽ được hạnh phúc. Quả là một sự nỗ lực phi thường của con. Cảm ơn các mẹ biết bao, các mẹ đã gắn bó với con suốt thời gian qua, nỗ lực để rồi giờ đây con đã có một gia đình mới thương yêu và một cộng đồng những tấm lòng nhân ái luôn bên con. Không hiểu sao mình luôn có một linh cảm suốt từ đầu topic đến giờ là con sau này sẽ trở thành một người thành đạt, sau tất cả những gì đau đớn, khó khăn nhất con đã vượt qua được, con đã vượt qua được số phận, nhìn vào khuân mặt con, các nét trên gương mặt, mình tin như thế.
Mình quyết định mỗi tháng đến kỳ lương sẽ trích một phần nhỏ để gửi cho con, đều đặn hàng tháng. Sẽ chẳng là gì cả với những gì chị Mai Anh và gia đình cũng như mọi người dành cho con, nhưng để con hiểu là xã hội, mọi người luôn bên con, mong con trở thành một con người theo đúng như cái tên mà mọi người đang gọi con: THiện Nhân. Con dịp nào lên HN, mình sẽ ghé thăm con.
@Thêm thông tin nữa là : blog con mình không thể vào nổi, sao các mẹ không tạo trên những blog thông dụng như opera hay yahoo nhỉ, dễ truy cập hơn.
@Một thông tin nữa là trên báo lao động ngày hôm nay có đăng tin là 19h ngày 10/5 tới tại Đài THVN sẽ có chuwong trình về cuộc gặp gỡ trao đổi với gia đình mới của con, chương trình người xây tổ ấm. Vì giờ mới biêt nên mình ko thể thu xếp lên HN được, tiếc quá, cún nhà mình lại đang ốm nên mình ko đi được. Các mẹ đi thì liên hệ lấy vé nhé
________________________________________
MecunLan
08/05/2008, 06:36 PM
chị ơi em muốn đi, liên hệ vé với chị như thế nào ạ. chị cho em di động đi
________________________________________
cún hay cười
09/05/2008, 08:39 AM
chị ơi em muốn đi, liên hệ vé với chị như thế nào ạ. chị cho em di động đi
Theo báo ghi là : ai quan tâm có thể đến trường quay S10 hoặc liên hệ nhận vé mới theo địa chỉ:
Phóng viên Thương Huyền - chương trình "Người xây tổ ấm", điện thoại: 091 775 8811/ 04 831 6897
________________________________________
casauxinhhd
09/05/2008, 12:58 PM
chị ơi em muốn đi, liên hệ vé với chị như thế nào ạ. chị cho em di động đi
Hôm qua mình gọi cho chị Thương Huyền thì được biết nếu mẹ nào muốn đi thì đúng 19h kém 10" đến 844 Đê La Thành sẽ có người đưa vào, ko cần vé . Tối mai mình cũng đi, MecunLan co đi ko mình hẹn nhau cùng đi nhé .
________________________________________
cún hay cười
10/05/2008, 08:45 AM
các mẹ đi rồi về kể lại nhé, nhớ hỏi chương trình sẽ phát sóng vào thời gian nào rồi thông báo để mình xem nhé
________________________________________
MeTue
10/05/2008, 09:59 PM
Các chị ơi,
Blogspot có nhiều ưu điểm: miễn phí, an toàn, linh hoạt và không giới hạn dung lượng dữ liệu cũng như số lượng người truy cập. Không một blog nào hiện nay có đầy đủ các ưu điểm trên. Có điều một số (không phải tất cả) nhà cung cấp dịch vụ Internet ở VN (không rõ vì lý do gì) tự ý ngăn chặn blogspot. Bởi vậy có người, có lúc, có chỗ xem được blogspot; có người, có lúc, có nơi không xem được. Nhưng tình trạng này về lâu về dài chắc phải thay đổi.

Nhân đây Mẹ Tuệ xin các chị có hình ảnh cũ của Thiện Nhân gửi về:

thiennhanho@gmail.com

Bộ sưu tập ảnh của Thiện Nhân ở phungthiennhan.blogspot.com (67 kiểu) chủ yếu là ảnh chụp của bé ở gia đình mới.
Xin cảm ơn các chị
Mẹ Tuệ
THật lạc hậu, hôm nay mình mới biết được về bé Thiện Nhân, mình đã tranh thủ 2 ngày nay ở cty đọc hết topic này. nghẹn ngào không cầm được nước mắt. THiện nhân tầm tuổi con trai mình, hơn con trai mình 1 tháng tuổi, nhìn từng ánh mặt, điệu bộ của con mà thấy thật gần gũi. Trong lúc con mình mới sinh trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mọi người thì Thiện Nhân đang đau đớn đấu tranh với số phận để sống. Thương con biết bao. Thật may mắn là cuộc sống không rời bỏ con, giờ và sau này chắc chắn con sẽ được hạnh phúc. Quả là một sự nỗ lực phi thường của con. Cảm ơn các mẹ biết bao, các mẹ đã gắn bó với con suốt thời gian qua, nỗ lực để rồi giờ đây con đã có một gia đình mới thương yêu và một cộng đồng những tấm lòng nhân ái luôn bên con. Không hiểu sao mình luôn có một linh cảm suốt từ đầu topic đến giờ là con sau này sẽ trở thành một người thành đạt, sau tất cả những gì đau đớn, khó khăn nhất con đã vượt qua được, con đã vượt qua được số phận, nhìn vào khuân mặt con, các nét trên gương mặt, mình tin như thế.
Mình quyết định mỗi tháng đến kỳ lương sẽ trích một phần nhỏ để gửi cho con, đều đặn hàng tháng. Sẽ chẳng là gì cả với những gì chị Mai Anh và gia đình cũng như mọi người dành cho con, nhưng để con hiểu là xã hội, mọi người luôn bên con, mong con trở thành một con người theo đúng như cái tên mà mọi người đang gọi con: THiện Nhân. Con dịp nào lên HN, mình sẽ ghé thăm con.
@Thêm thông tin nữa là : blog con mình không thể vào nổi, sao các mẹ không tạo trên những blog thông dụng như opera hay yahoo nhỉ, dễ truy cập hơn.
@Một thông tin nữa là trên báo lao động ngày hôm nay có đăng tin là 19h ngày 10/5 tới tại Đài THVN sẽ có chuwong trình về cuộc gặp gỡ trao đổi với gia đình mới của con, chương trình người xây tổ ấm. Vì giờ mới biêt nên mình ko thể thu xếp lên HN được, tiếc quá, cún nhà mình lại đang ốm nên mình ko đi được. Các mẹ đi thì liên hệ lấy vé nhé
________________________________________
MecunLan
10/05/2008, 10:22 PM
Hôm qua mình gọi cho chị Thương Huyền thì được biết nếu mẹ nào muốn đi thì đúng 19h kém 10" đến 844 Đê La Thành sẽ có người đưa vào, ko cần vé . Tối mai mình cũng đi, MecunLan co đi ko mình hẹn nhau cùng đi nhé .
hi hi, chị ơi, hôm nay em cũng đến trường quay đấy ạ. nhưng không biết mặt chị. em ngồi ngay góc cửa ra vào, mặc áo len kẻ ngang màu nâu nâu, đeo kính cận viền đỏ nâu đó. giữa chừng em phải về vì có việc.

Hôm nay em mua cho con trai em và cún Nhân mỗi đứa một con gấu bông làm quà 1.6. Vì 1.6 em bận đưa con trai em đi chơi, nên mua xong là vòng qua nhà Nhân để tặng con trai, đúng lúc cả nhà chị Mai Anh đang chuẩn bị tới trường quay, thế là em đi luôn chị ạ.

Cún Nhân hôm nay xinh thế, mỗi tội, lúc nhìn con tắm xong thấy tội quá chừng (cún Nhân tắm để chuẩn bị tới trường quay mà). Bây giờ em tới nhà là có thể bế được con trai ngay, không lạ nữa đâu. Thích lắm
________________________________________
MecunLan
10/05/2008, 10:24 PM
Chương trình sẽ được phát vào 22h ngày 27.05.08 cả nhà mình nhé

________________________________________
MecunLan
10/05/2008, 10:26 PM
Hôm nay em cũng chuyển cho con trai 200k, như em đã hứa mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản mẹ Mai Anh một số tiền nho nhỏ cho con trai. Hi vọng sẽ có nhiều mẹ cũng như vậy để con trai có một khoản tiền khi cần.
________________________________________
casauxinhhd
12/05/2008, 12:06 PM
hi hi, chị ơi, hôm nay em cũng đến trường quay đấy ạ. nhưng không biết mặt chị. em ngồi ngay góc cửa ra vào, mặc áo len kẻ ngang màu nâu nâu, đeo kính cận viền đỏ nâu đó. giữa chừng em phải về vì có việc.

Hôm nay em mua cho con trai em và cún Nhân mỗi đứa một con gấu bông làm quà 1.6. Vì 1.6 em bận đưa con trai em đi chơi, nên mua xong là vòng qua nhà Nhân để tặng con trai, đúng lúc cả nhà chị Mai Anh đang chuẩn bị tới trường quay, thế là em đi luôn chị ạ.

Cún Nhân hôm nay xinh thế, mỗi tội, lúc nhìn con tắm xong thấy tội quá chừng (cún Nhân tắm để chuẩn bị tới trường quay mà). Bây giờ em tới nhà là có thể bế được con trai ngay, không lạ nữa đâu. Thích lắm
Vậy à, hôm đấy mình ngồi ngay hàng ghế đầu, mặc áo tím và cũng đeo kính cận viền đỏ......hi
Nhìn Nhân ở ngoài xinh lắm, đáng yêu lắm cơ . Nhân rất quấn bố, suốt buổi tại trường quay chỉ chịu cho bố bế thôi . Buồn cười lúc cô Trang ở trường quay bảo cho Nhân kẹo nhưng lại đưa bánh, cậu biết ngay và đòi kẹo cơ chứ ko lấy bánh . Trước lúc ăn còn đưa lên mũi để ngửi..... hi
Nhân còn biết là dáng lắm nhé, mỗi lúc thấy ai chụp ảnh là cười làm duyên điệu lắm.
Chỉ tiếc là hôm ấy mình ko kịp mua hoa và quà cho Nhân nên đành gửi chị Mai Anh phong bì thay quà, hôm ấy hình như ko mẹ nào mua hoa thì phải ... sơ suất quá....
Các mẹ nào ko đến được trường quay hôm đó thì nhớ 22h tối 27/05/08 xem ở VTV1 nhé.
________________________________________
Hello Kitty
13/05/2008, 08:53 AM
Hôm qua mình có liên lạc với tổ chức Christina & Eastmeetswest (Đông Tây hội ngộ) để xin tài trợ cho con trai nhưng không được do những tổ chức này chỉ tài trợ cho bệnh nhân bị bệnh tim & chi fí tài trợ cũng rất thấp, chỉ vài triệu cho 1 trường hợp thôi. Buồn ghê! Chỉ mong sao có 1 tổ chức nào tài trợ cho con vì chi fí chữa trị cho con trai rất tốn kém.....
Mẹ se cố gắng trích 1 ít tiền mỗi tháng cùng với các Mẹ ở đây chung tay góp 1 fần cho những chi fí của con....Mẹ sẽ gởi tặng con 1 triệu nhân ngày 1/6. Mong Con khoẻ mạnh & Bố Mẹ nuôi mau tìm ra Bác Sĩ hoặc bệnh viện chữa trị cho Con.
________________________________________
melamgiang
13/05/2008, 04:21 PM
Mình cũng chỉ mong các mẹ có điều kiện làm việc, tiếp xúc với các tổ chức từ thiện của nước ngoài quan tâm, tìm xem có cách nào để các tổ chức đấy giúp đỡ, hỗ trợ thêm anh chị Nghinh - Anh trong việc trị bệnh cho con được không. Thương con quá, cứ nghĩ đến là mình lại khóc.
________________________________________
keyenbi
14/05/2008, 10:24 AM
Các mẹ ơi, cho key tham gia với, đọc bài viết về bé Nhân mà lần nào cũng không cầm được nước mắt. Thương bé quá mà không biết phải làm sao ?
________________________________________
BEBUBI
14/05/2008, 02:14 PM
Các mẹ ơi, cho key tham gia với, đọc bài viết về bé Nhân mà lần nào cũng không cầm được nước mắt. Thương bé quá mà không biết phải làm sao ?

Bạn ơi, chúng mình hãy cùng nhau đóng góp giúp bé Thiện Nhân chữa bệnh nhé, chặng đường bé đi còn dài, phải tốn kém nhiều tiền của và công sức lắm.
Hàng tháng khi nhận lương thì mình chuyển 100k vào tài khoản của chị Mai Anh. Sức đến đâu mình giúp bé đến đó, chúng mình cùng chung tay bạn nhé.:Rose:
________________________________________
me_cun070809
15/05/2008, 09:42 AM
Thương Thiện Nhân quá. Mỗi tháng nhận lương mình cũng sẽ gửi 100k vào tài khoản của mẹ Mai Anh, Hi vọng Mẹ Mai Anh và bố Nghinh sẽ có được những sự động viên để chăm sóc cho Thiện Nhân và sau này Thiện Nhân có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh. Hôm nào có thời gian mình muốn đến thăm Thiện Nhân, có mẹ nào đi với mình không?
________________________________________
Mẹ Bí 06
16/05/2008, 11:15 AM
Mình đã đến nhà chị Mai Anh thăm bé Thiện Nhân một lần và có dự định là 1/6 này sẽ đưa con trai cùng đến thăm và chơi với bé. Vậy mẹ nào đi được hôm đó thì chúng mình cùng hẹn nhau đi nhé.
Mình sẽ thường xuyên theo dõi topic này, hoặc liên lạc số của mình 0904 141 749
________________________________________
alice
16/05/2008, 01:38 PM
Mình đã đến nhà chị Mai Anh thăm bé Thiện Nhân một lần và có dự định là 1/6 này sẽ đưa con trai cùng đến thăm và chơi với bé. Vậy mẹ nào đi được hôm đó thì chúng mình cùng hẹn nhau đi nhé.
Mình sẽ thường xuyên theo dõi topic này, hoặc liên lạc số của mình 0904 141 749

Mẹ Bí sắp xếp đi t7-cn tuần này đi cho mình đi với. :Smiling:
________________________________________
MeTue
17/05/2008, 09:15 AM
Bố mẹ Tuệ tạo bản dự phòng cho Nhật Ký Thiện Nhân (http://dangminhtue.blogspot.com/2008/05/b-m-tu-to-bn-d-phng-cho-nht-k-thin-nhn.html)

Hiện nay có 3 trang blog chính dành cho Thiện Nhân:
-Nhật Ký Thiện Nhân (http://hanoiguppy.blogspot.com (http://hanoiguppy.blogspot.com/)) ;
-Help Thien Nhan (http://help-thien-nhan.blogspot (http://help-thien-nhan.blogspot/));
-Phùng Thiện Nhân - chuyện cổ tích hôm nay (http://phungthiennhan.blogspot.com (http://phungthiennhan.blogspot.com/)).
Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam (VNN và VNPT) dùng tường lửa ngăn chặn blogspot. Người thuê bao FPT và VIETTEL không gặp vấn đề gì khi truy cập các trang blogspot dành cho Thiện Nhân nhưng ai trót đăng ký xài Internet của VNN hay VNPT đành bó tay đót com thôi.
Để khắc phục những phiền toái do phe ta gây cho phe ta, tạm thời bố mẹ Tuệ lập giúp bác Mai Anh một bản dự phòng của Nhật Ký Thiện Nhân ở địa chỉ http://hanoiguppy.bravejournal.com (http://hanoiguppy.bravejournal.com/). Công việc trình bày mỹ thuật và cập nhật nội dung đã hoàn tất về căn bản. Nếu bác Mai Anh nhận, bố mẹ Tuệ sẽ giao lại trang blog này cho gia đình bác quản lý.
________________________________________
me_cun070809
19/05/2008, 03:45 PM
Mình đã đến nhà chị Mai Anh thăm bé Thiện Nhân một lần và có dự định là 1/6 này sẽ đưa con trai cùng đến thăm và chơi với bé. Vậy mẹ nào đi được hôm đó thì chúng mình cùng hẹn nhau đi nhé.
Mình sẽ thường xuyên theo dõi topic này, hoặc liên lạc số của mình 0904 141 749

1/6 này các mẹ tổ chức đi thăm bé Thiện Nhân thì cho mình đi với nhé. Số mobile của mình: 0989587268. Mình sẽ liên lạc với mẹ BÍ
________________________________________
ALnML
20/05/2008, 07:14 AM
Thân gửi: Chị AL&ML,
Hôm qua em gửi chuyển khoản 300k từ tài khoản VCB...359357 vào tài khoản của chị cho bé Thiện Nhân. Đây là tiền em gửi cho bé tháng 3-5. Chân thành cảm ơn chị.

Ngày 15.05 nhận từ TK....357 số tiền 300K của boluocxa

Chi oi,
Hom 15 tháng 5, em cho chuyen vao TK cho chi 100K de ung ho be Thien Nhan tu TK ......3187. Neu chi nhan duoc bao lai cho em nhe.

Cam on chi nhieu.

Me Che Lam

Ngày 15.05 nhận từ TK.....3187 số tiền 100K của trivakha- Mẹ Che Lam

Tổng số tiền ALML đang giữ của bé Thiện Nhân là 1200K xin được chuyển vào TK của Mai Anh mẹ bé Thiện Nhân trong ngày hôm nay (sẽ từ ...1618).
________________________________________
vituonglaitretho
20/05/2008, 11:03 AM
Cuối tháng 7/2006 báo chí đã đưa tin về một cháu bé đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh và bị súc vật cắn mất một chân cũng như bộ phận sinh dục… Những thông tin đó đã gây ra một sự phẫn nộ và thương xót trong cộng đồng. Khi người ta tìm thấy, người cháu be bét máu và đầy kiến bu, da tím ngắt không còn một chút sự sống. Nhưng có lẽ niềm khao khát sống rất bản năng đã giúp bé sống sót. Một số phận đớn đau kỳ lạ! Bé đã được các nhà sư đến thăm và đặt tên là Hồ Thiện Nhân, nhưng sau khi có cha mẹ nuôi em được đổi tên thành Phùng Thiện Nhân.
Mặc dù bé đã nhận được tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tổ chức và hiện tại bé đã có cha mẹ nuôi thương yêu chăm sóc nhưng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, bé cần được chăm sóc đặc biệt, cần phải thay chân giả thường xuyên theo độ tuổi cho phép, phẫu thuật lại bộ phận sinh dục để sao cho bé có thể tiểu tiện được… Đó là điều mà cha mẹ nuôi của bé đã tính đến nhưng cũng chưa biết sẽ phải vượt qua như thế nào? Một mất mát quá lớn với em mà lẽ ra em cũng sẽ được hưởng hạnh phúc như bao em bé khác, nhưng số phận đã không cho em có cơ hội thực hiện những ước mơ bình thường nhất ấy.
Hãy vào đây ủng hộ có bé "Hồ Thiện Nhân"

http://chodientu.vn/?page=1_6&portal=market

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::31::31::Rose::Ro se::Rose:
________________________________________
kittyhihi
22/05/2008, 10:51 AM
Thương cháu bé quá, bắt đầu từ tháng này nhà em mỗi tháng sẽ gửi trực tiếp đến tài khoản của chị MA 1 số tiền nhỏ để giúp đỡ cháu. Số TK của chị MA la 0011000474142 có đúng ko ạ, mọi người confirm lại hộ em với
________________________________________
BEBUBI
22/05/2008, 11:14 AM
Thương cháu bé quá, bắt đầu từ tháng này nhà em mỗi tháng sẽ gửi trực tiếp đến tài khoản của chị MA 1 số tiền nhỏ để giúp đỡ cháu. Số TK của chị MA la 0011000474142 có đúng ko ạ, mọi người confirm lại hộ em với

Đúng rồi đấy bạn ơi :Rose:

0011000474142 - Vietcombank HO
________________________________________
muathu
22/05/2008, 02:58 PM
Ngày 14/05/2008 Muathu đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản của mẹ nuôi Thiện Nhân, số tiền là 10.049.700 đồng, muathu đã gọi cho Mai Anh nhờ check và xác nhận nhưng chưa thấy Mai Anh post confirm chắc bạn ấy bận quá, chi tiết các mẹ xem file dưới chữ ký của muathu nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Hương Manly cũng đã chuyển số tiền ở đầu cầu Sài Gòn khi nào có thờ gian Mai Anh check giúp Hương với nhé :LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
22/05/2008, 07:33 PM
Em đã chuyển 1.000k của me XuQuang nhờ gửi hộ vào tài khoản của chị Mai Anh.
Chị Mai Anh nhờ em gửi lời cảm ơn tới mẹ XuQuang nhé
________________________________________
Me_DiepAnh
23/05/2008, 10:02 AM
1/6 này các mẹ tổ chức đi thăm bé Thiện Nhân thì cho mình đi với nhé. Số mobile của mình: 0989587268. Mình sẽ liên lạc với mẹ BÍ

Các chị ơi, khi nào đi thăm bé ngày 1.6 thì nhắn em với nhé, em sẽ liên hệ với các chị.
________________________________________
trantuandung
23/05/2008, 04:19 PM
Các chị ơi khi nào đi thăm bé thì vui lòng nhắn thời gian địa điểm trên này nhé. Mấy chị em mình đi cùng. Em cũng muốn đến thăm bé quá...
________________________________________
Manly
24/05/2008, 06:43 AM
Ngày 14/05/2008 Muathu đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản của mẹ nuôi Thiện Nhân, số tiền là 10.049.700 đồng, muathu đã gọi cho Mai Anh nhờ check và xác nhận nhưng chưa thấy Mai Anh post confirm chắc bạn ấy bận quá, chi tiết các mẹ xem file dưới chữ ký của muathu nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Hương Manly cũng đã chuyển số tiền ở đầu cầu Sài Gòn khi nào có thờ gian Mai Anh check giúp Hương với nhé :LoveStruc:

Chị Mai Anh có nhận được tiền của hai đầu cầu chưa ah?
Nhìn thấy bé Thiện NHân vui vẻ, cảm thấy lòng ấm áp :Kiss:
________________________________________
trantuandung
26/05/2008, 08:03 AM
Tối mai thứ 3 ngày 27 - 05 vào lúc 22h30 trên kênh VTV1 chương trình Người Xây Tổ Ấm có chương trình về bé Thiện Nhân. Mọi người nhớ đón xem nhé
________________________________________
Mẹ Anh - Vinh
26/05/2008, 01:28 PM
Sáng nay em vừa chuyển khoản 300k vào TK của Mẹ Mai Anh để giúp bé Thiện Nhân, (đuôi TK của em là :1668899). Em cũng rất xúc động khi được biết về hoàn cảnh của cháu. Xin Cảm ơn Mẹ Mai Anh nhiều!
________________________________________
catlovers
26/05/2008, 03:54 PM
Cảm ơn mẹ Trantuandung nhá, đang định vào hỏi các mẹ xem chương trình về bé Nhân chiếu lúc nào thì đã có me nhắc :LoveStruc::Rose:
________________________________________
Hoa hồng đỏ
26/05/2008, 04:27 PM
Tối mai thứ 3 ngày 27 - 05 vào lúc 22h30 trên kênh VTV1 chương trình Người Xây Tổ Ấm có chương trình về bé Thiện Nhân. Mọi người nhớ đón xem nhé
Mình nhớ hôm trước có mẹ nào nói 22h cơ mà và cả mẹ Mai Anh của Thiện Nhân cũng nói 10h tối (Nhân gào ầm cả nhà lên vì bị bố cắt tóc. Bố vẫn thường cắt tóc cho 2 anh, nhanh lắm chỉ mấy phút là xong. Riêng Nhân trầy chật phải đến 15 phút mới gọi là tạm ổn. Mẹ chạy từ trên gác xuống để chụp ảnh nhưng Nhân khóc quá thành ra lần này Nhân có khá nhiều ảnh xấu trai. Bà ngoại đưa Nhân đến hàng cắt tóc ở gần nhà ông bà nhưng vừa ra đến nơi Nhân đã vẫy tay chào: bye bye để chuồn. Ở nhà còn khóc inh tai thì ra hàng làm sao mà Nhân có thể ngồi yên được chứ. So với hôm lên trường quay S10 của chương trình Người xây tổ ấm, tóc Nhân khá cụt. Lúc đầu thì mẹ khen nhưng sau mẹ bảo trông Nhân hơi đầu gấu. Bố bảo bà nội 10h tối mai xem Chương trình Người xây tổ ấm, nếu bà thích Nhân để tóc như cũ thì lần sau bố sẽ cắt y chang, bà cười móm mém và đồng ý liền. Chết rồi, chắc tại bố cắt tóc cho Nhân xấu quá.)
Cả nhà chú ý nhé kẻo chờ mãi lại qua mất thì:Crying:(thà cứ mở tivi sớm một tí còn hơn nhỉ)
________________________________________
anhuy98
26/05/2008, 04:56 PM
Các mẹ vào www.hanoiguppy.blogspot.com xem mẹ Mai Anh có tin của con trai kìa! Hình như k được tốt lắm.
Mẹ luôn cầu nguyện điều tốt lành cho con đấy, Thiện Nhân ạ!
________________________________________
MecunLan
26/05/2008, 05:56 PM
em thấy hơi buồn vì bệnh viện ở TLan trả lời là không giúp gì con trai vào thời điểm này được. Như vậy là trước mắt con trai chưa thể đi tiểu dễ dàng. Nhưng mẹ Mai Anh ơi, tất cả mọi người đều hi vọng vào các tin tức tốt lành khác. Mong con trai thật mạnh khỏe
________________________________________
Mẹ Bí 06
27/05/2008, 11:54 AM
Mẹ Bí tổng kết lại số người định cuối tuần này đến nhà bé Thiện Nhân chơi nhé :
1. Mẹ Bí - 0904 141 749 - giangthuvn@yahoo.com
2. alice
3. me_cun070809 - 0989 587 268
4. trantuandung
5. Bao Cuc
Ngày mai mẹ Bí sẽ liên hệ với mẹ bé Thiện Nhân để hỏi xem 1/6 bé và gia đình rảnh lúc nào để các mẹ đến chơi nhé, mình sẽ thông tin ngay lên đây để cả nhà cùng biết.
Mình định là sẽ cho con trai mình đến chơi với bé Thiện Nhân để bọn trẻ có cơ hội chơi vui với nhau và thực sự là mình cũng muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho con ngay từ bây giờ. Các mẹ có ủng hộ ý kiến này của mình thì cũng cho bé của các mẹ đi cùng cho vui nhé.
Lần đầu đi thăm bé Thiện Nhận, mẹ Bí đi cùng một số mẹ bên Hội sinh mùa đông, hôm đó các mẹ hẹn nhau tập trung ở 1 quán Cafe rồi mới cùng đến nhà bé. Tuy nhiên, lần này mẹ Bí nghĩ mọi nhà cứ chủ động đến nhà bé theo giờ đã định để khỏi mất thời gian chờ đợi cũng như khỏi tốn tiền cafe nước uống ko cần thiết. Quà tặng bé thì tùy tấm lòng của các mẹ mà chuẩn bị trước vì hôm đó cũng là Tết thiếu nhi mà.
Mẹ nào tham gia thì cập nhật vào danh sách trên nhé, bổ sung thêm cả số điện thoại nữa để có gì còn liên lạc. Mình lúc nào cũng online nên nếu cần thì Chat với mình nhé .
Cảm ơn cả nhà.
________________________________________
Ỉn Éc
27/05/2008, 12:14 PM
Mẹ Bí tổng kết lại số người định cuối tuần này đến nhà bé Thiện Nhân chơi nhé :
1. Mẹ Bí - 0904 141 749 - giangthuvn@yahoo.com
2. alice
3. me_cun070809 - 0989 587 268
4. trantuandung
5. Bao Cuc
Ngày mai mẹ Bí sẽ liên hệ với mẹ bé Thiện Nhân để hỏi xem 1/6 bé và gia đình rảnh lúc nào để các mẹ đến chơi nhé, mình sẽ thông tin ngay lên đây để cả nhà cùng biết.
Mình định là sẽ cho con trai mình đến chơi với bé Thiện Nhân để bọn trẻ có cơ hội chơi vui với nhau và thực sự là mình cũng muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho con ngay từ bây giờ. Các mẹ có ủng hộ ý kiến này của mình thì cũng cho bé của các mẹ đi cùng cho vui nhé.
Lần đầu đi thăm bé Thiện Nhận, mẹ Bí đi cùng một số mẹ bên Hội sinh mùa đông, hôm đó các mẹ hẹn nhau tập trung ở 1 quán Cafe rồi mới cùng đến nhà bé. Tuy nhiên, lần này mẹ Bí nghĩ mọi nhà cứ chủ động đến nhà bé theo giờ đã định để khỏi mất thời gian chờ đợi cũng như khỏi tốn tiền cafe nước uống ko cần thiết. Quà tặng bé thì tùy tấm lòng của các mẹ mà chuẩn bị trước vì hôm đó cũng là Tết thiếu nhi mà.
Mẹ nào tham gia thì cập nhật vào danh sách trên nhé, bổ sung thêm cả số điện thoại nữa để có gì còn liên lạc. Mình lúc nào cũng online nên nếu cần thì Chat với mình nhé .
Cảm ơn cả nhà.
bổ xung thêm Ỉn Éc này nữa chị ạ, fone thì em pm cho c nhé.
________________________________________
metyruoi
27/05/2008, 12:42 PM
Cả metyruoi nữa ạ. Em ủng hộ ý kiến của mẹ Bí ạ. Mình nên cho các con đi theo để các bé cùng chơi, cùng học cách cảm thông và chia sẻ (giống các mẹ :)). Mẹ Bí hẹn nhà chị Mai Anh buổi tối nhé??? Đi buổi tối vừa mát, vừa chơi được lâu.hiiii... (đấy là ý kiến của em thôi ạ, vì mẹ con em được cái mải chơi:Smiling: )
________________________________________
metyruoi
27/05/2008, 12:46 PM
Cả metyruoi nữa ạ. Em ủng hộ ý kiến của mẹ Bí, mình nên cho các con đi cùng để các bé chơi với nhau, học cách cảm thông và chia sẻ (giống các mẹ:)). Mẹ Bí hẹn chị MA buổi tối nhé, vì đi ban ngày...nhanh hết thời gian lắm, không buôn được. Mà trẻ con thì phải được chơi lâu lâu chúng mới khoái (hình như các mẹ cũng thế???:Smiling: hiii....)
________________________________________
catlovers
27/05/2008, 05:28 PM
buồn quá
Dù đã xác định trước về khả năng chữa trị cho bé không nhiều, nhưng dù sao thì chúng ta (và đặc biệt là gia đình Nhân) cũng đã hy vọng. Bây giờ đọc được kết luận của bác sỹ ...

Mình đã trải qua cảm giác này, hy vọng rồi thất vọng...

Có một ông bác sỹ nói với mình "Tiếc là tôi không phải là god, nếu không, tôi không để những chuyện như thế này xảy ra với bất kỳ ai, và thế giới này không cần bác sỹ nữa"

Mong một ngày, khoa học kỹ thuật phát triển, phép màu sẽ đến với Thiện Nhân
________________________________________
MebeMit
27/05/2008, 05:42 PM
Nếu đi vào chủ nhật thì bổ sung em nữa các chị ơi
MebeMit, số phone: 0913588279,

Mẹ Bí tổng kết lại số người định cuối tuần này đến nhà bé Thiện Nhân chơi nhé :
1. Mẹ Bí - 0904 141 749 - giangthuvn@yahoo.com
2. alice
3. me_cun070809 - 0989 587 268
4. trantuandung
5. Bao Cuc
Ngày mai mẹ Bí sẽ liên hệ với mẹ bé Thiện Nhân để hỏi xem 1/6 bé và gia đình rảnh lúc nào để các mẹ đến chơi nhé, mình sẽ thông tin ngay lên đây để cả nhà cùng biết.
Mình định là sẽ cho con trai mình đến chơi với bé Thiện Nhân để bọn trẻ có cơ hội chơi vui với nhau và thực sự là mình cũng muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho con ngay từ bây giờ. Các mẹ có ủng hộ ý kiến này của mình thì cũng cho bé của các mẹ đi cùng cho vui nhé.
Lần đầu đi thăm bé Thiện Nhận, mẹ Bí đi cùng một số mẹ bên Hội sinh mùa đông, hôm đó các mẹ hẹn nhau tập trung ở 1 quán Cafe rồi mới cùng đến nhà bé. Tuy nhiên, lần này mẹ Bí nghĩ mọi nhà cứ chủ động đến nhà bé theo giờ đã định để khỏi mất thời gian chờ đợi cũng như khỏi tốn tiền cafe nước uống ko cần thiết. Quà tặng bé thì tùy tấm lòng của các mẹ mà chuẩn bị trước vì hôm đó cũng là Tết thiếu nhi mà.
Mẹ nào tham gia thì cập nhật vào danh sách trên nhé, bổ sung thêm cả số điện thoại nữa để có gì còn liên lạc. Mình lúc nào cũng online nên nếu cần thì Chat với mình nhé .
Cảm ơn cả nhà.
________________________________________
young mother
27/05/2008, 06:19 PM
Chi Mai Anh oi!

Em o Sai Gon, toi qua em co chuyen khoan cho be Thien Nhan: 400K, so tai khoan cua em la .....23406. Chi check dum em nhe

Cam on chi
________________________________________
mebesoi304
27/05/2008, 11:19 PM
Em vừa cùng gia đình xem xong chương trình NXTA, chả biết nòi gì hơn là cám ơn chị Mai Anh và gia đình. Anh chị đã làm được cái điều mà người khác không đủ dũng cảm để làm, dù muốn....Anh chị thật vĩ đại. Chúc con mãi hạnh phúc và khỏe mạnh, Thiện Nhân!
________________________________________
Me_Sunny
27/05/2008, 11:35 PM
Chúc anh chị và gia đình thêm thật nhiều sức khỏe và nghị lực để giúp bé vượt qua những khó khăn sắp tới! Tụi em thật ngưỡng mộ anh chị!
________________________________________
Mẹ Anh - Vinh
27/05/2008, 11:41 PM
Em cũng vừa xem xong chương trình NXTA. Quả thật em thấy cảm phục vợ chồng anh chị Mai Anh quá! :LoveStruc: Tất cả mọi người trong gia đình, từ ông bà, bố mẹ nuôi của bé, đến cả cậu anh trai được gọi đùa là "bố của Thiện Nhân " ý, đều rất nhân hậu và đáng quý biết bao! Mừng cho bé có được một tổ ấm mới & mong cho ước nguyện của bố mẹ cháu sẽ thành sự thật : sau này Thiện Nhân cũng có được hạnh phúc riêng như bao người bình thường khác! :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Bống_Con
27/05/2008, 11:51 PM
bé Nhân hãy luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé :)
Chúc gia đình chị MA sẽ luôn vững vàng và hạnh phúc.
Em rất khâm phục gia đình chị, thật phi thường
________________________________________
Axoon
28/05/2008, 08:27 AM
Các mẹ ơi nếu đi thăm bé cho em đi với. ĐT: 0912476929 (Nga)
________________________________________
Hello Kitty
28/05/2008, 09:08 AM
Mẹ gởi cho Thiện Nhân 1 triệu, mừng con ngày 1/6. Bạn của Mẹ là cô Mai Hoa cũng gởi cho con 500,000 tổng cộng la 1.5 triệu, đã được chuyển vào tài khoản của Mẹ Mai Anh.
________________________________________
Sim 2007
28/05/2008, 09:18 AM
Tối qua có việc bận, mình không xem được chương trình NXTA, tiếc quá. Có mẹ nào biết chương trình sẽ được chiếu lại vào giờ nào nữa không (trên VTV4 chẳng hạn) thì thông tin cho mình với. Cảm ơn.
________________________________________
catlovers
28/05/2008, 09:31 AM
Hôm qua em cũng xem, thấy mọi người định làm 1 đầu cầu gây quỹ. Em thấy ý tưởng ấy quá hay, ví dụ như cách làm của các chị ở trên này, lập 1 TK, và xác nhận số tiền là bao nhiêu, nhận từ TK nào. Như thế, chị em ta có gửi cũng thấy đỡ thấp thỏm, ko biết tiền vào chưa.

Gửi cho chị MA cũng được, nhưng chị ấy bận quá hay sao, ko thấy confirm, nên em cũng thấy thấp thỏm thay các chị, ko biết tiền đến đúng địa chỉ hay sang chỗ chị Mai Anh nào khác :Laughing:.

Em vẫn thích gửi cho chị Loan, vì chị ý confirm ngay, nhưng lại khổ thân chị ý, phải chuyển tiếp cho chi MA :cool:
________________________________________
Me_DiepAnh
28/05/2008, 09:42 AM
Hôm qua xem TV nhìn Nhân đi bằng đôi chân giả rồi mếu máo mà thương quá. Rồi lại ngồi trên lòng bố tóm tép ăn kẹo mút, trông rất yêu, chỉ muốn cắn một cái vào má con. Sáng nay em cũng đã chuyển khoản 300k cho con từ tài khoản ...449283, nhờ mẹ MA mua một món quà 1.6 cho con nhé. Cám ơn mẹ MA và gia đình rất nhiều.
________________________________________
me_cun070809
28/05/2008, 11:49 AM
Nguyên văn bởi Mẹ Bí 06 http://www.webtretho.com/forum/styles/blue/buttons/viewpost.gif (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1691659#post1691659)
Mẹ Bí tổng kết lại số người định cuối tuần này đến nhà bé Thiện Nhân chơi nhé :
1. Mẹ Bí - 0904 141 749 - giangthuvn@yahoo.com
2. alice
3. me_cun070809 - 0989 587 268
4. trantuandung
5. Bao Cuc
Ngày mai mẹ Bí sẽ liên hệ với mẹ bé Thiện Nhân để hỏi xem 1/6 bé và gia đình rảnh lúc nào để các mẹ đến chơi nhé, mình sẽ thông tin ngay lên đây để cả nhà cùng biết.
Mình định là sẽ cho con trai mình đến chơi với bé Thiện Nhân để bọn trẻ có cơ hội chơi vui với nhau và thực sự là mình cũng muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho con ngay từ bây giờ. Các mẹ có ủng hộ ý kiến này của mình thì cũng cho bé của các mẹ đi cùng cho vui nhé.
Lần đầu đi thăm bé Thiện Nhận, mẹ Bí đi cùng một số mẹ bên Hội sinh mùa đông, hôm đó các mẹ hẹn nhau tập trung ở 1 quán Cafe rồi mới cùng đến nhà bé. Tuy nhiên, lần này mẹ Bí nghĩ mọi nhà cứ chủ động đến nhà bé theo giờ đã định để khỏi mất thời gian chờ đợi cũng như khỏi tốn tiền cafe nước uống ko cần thiết. Quà tặng bé thì tùy tấm lòng của các mẹ mà chuẩn bị trước vì hôm đó cũng là Tết thiếu nhi mà.
Mẹ nào tham gia thì cập nhật vào danh sách trên nhé, bổ sung thêm cả số điện thoại nữa để có gì còn liên lạc. Mình lúc nào cũng online nên nếu cần thì Chat với mình nhé .
Cảm ơn cả nhà.
________________________________________
me_cun070809
28/05/2008, 11:56 AM
Mẹ Bí ơi mình có thêm 1 người bạn nữa muốn đi cùng và .... sao điện thoại di động của mẹ bí tắt máy hoài không gọi được, cho xin số Cố định đi. Số cố định của mình là 7611558 - gặp Hà
________________________________________
alice
28/05/2008, 01:00 PM
Các mẹ ơi khi nào xác định thời gian chính xác, phiền các bác alo mẹ con em với nhé. Em đăng ký 2NL+1TE. Tel: 0904-060-488.
________________________________________
alice
28/05/2008, 01:11 PM
Tổng hợp lại list 1 chút để cả nhà tiện theo dõi nhé

1. mẹ Bí 0904-141-749
2. mẹ_cun809 0989-587-268
3. trantuandung
4. alice 0904-060-488
5. Bảo Cúc
6. Ỉn éc
7. mebemit 0913-588-279
8. Me-DiepAnh
9. Axoon 0912-476-929

Nếu có thiếu ai xin mọi người bổ sung. Thanks.
________________________________________
trantuandung
28/05/2008, 08:12 PM
Mẹ Bí ơi cho em bổ sung SĐT với : 0912718282
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Mẹ Bí 06
28/05/2008, 09:27 PM
1. mẹ Bí 0904-141-749
2. mẹ_cun809 0989-587-268
3. trantuandung-0912718282
4. alice 0904-060-488
5. Bảo Cúc
6. Ỉn éc
7. mebemit 0913-588-279
8. Axoon 0912-476-929
9. metyruoi
10. Tuấn ( bạn của me_cun)

Mình đã aloo cho mẹ Mai Anh rồi, chủ nhật này cả nhà mình sẽ đến thăm bé vào buổi tối nhé. Chị Mai nói mấy hôm nay bé Thiện Nhân có vẻ mệt nên 1/6 gia đình chị ko đi đâu cả, cả nhà có thể đến chơi với bé vào sáng hoặc tối và mình đã thống nhất với chị là sẽ đến vào buổi tối.
Vậy cả nhà mình hẹn nhau 19h30 có mặt ở nhà bé Thiện Nhân nhé ( địa chỉ là 118 Hàng Bạc), tất nhiên là nhà nào đến sau 19h30 cũng được nhưng cả nhà đến cùng khoảng thời gian thì sẽ càng vui.
Với lại nhà bé Thiện Nhân ở mặt phố không có chỗ để xe đâu, hôm đó cũng có chợ đêm nên ko thể gửi xe ở đường HN-HĐ được, vậy cả nhà chủ động tìm chỗ gửi xe ở phía dưới đường Hàng Bạc nhé.
Thanks cả nhà .
________________________________________
Mehaianhcun
29/05/2008, 12:44 PM
Me Bí ơi! Bổ sung Mehaianhcun nhé 0913099136
________________________________________
Mehaianhcun
29/05/2008, 01:00 PM
Chị Mai Anh ơi! Hôm gặp bé Nhân và chị, em thương bé lắm và cảm phục anh chị. Anh chị đã làm một việc rất lớn.Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc Thiện Nhân mạnh khỏe và cố gắng lên con nhé. 1/6 này em Hải Anh sẽ đến chơi với anh Nhân nhé.
________________________________________
Mehaianhcun
29/05/2008, 01:08 PM
Em đã gặp chị và bé Nhân rồi.Thương bé Nhân lắm. Anh chị đãlàm một việc phi thường. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.Chúc bé Nhân mạnh khỏe và cố gắng lên nhé.1/6 này cô sẽ cùng các mẹ đến thăm Nhân,cô đưa cả em Hai Anh đến chơi với Nhân nhé.
________________________________________
ALnML
29/05/2008, 07:12 PM
Ngày 27.05 nhận từ TK.....1540 của Hoa hồng đỏ số tiền 100K . AL&ML chuyển tới TK của Mai Anh lúc 17g06 ngày 29.05 từ TK...1618

Lần gần đây nhất đã gửi cho maianh
20/05/08 6147.5075 - 1,200,000.00 FTF.CN:6868680778197019 .FrAcc:0011000871618 .ToAcc:0011000474142
________________________________________
Ỉn Éc
30/05/2008, 01:47 PM
1. mẹ Bí 0904-141-749
2. mẹ_cun809 0989-587-268
3. trantuandung-0912718282
4. alice 0904-060-488
5. Bảo Cúc
6. Ỉn éc
7. mebemit 0913-588-279
8. Axoon 0912-476-929
9. metyruoi
10. Tuấn ( bạn của me_cun)

Mình đã aloo cho mẹ Mai Anh rồi, chủ nhật này cả nhà mình sẽ đến thăm bé vào buổi tối nhé. Chị Mai nói mấy hôm nay bé Thiện Nhân có vẻ mệt nên 1/6 gia đình chị ko đi đâu cả, cả nhà có thể đến chơi với bé vào sáng hoặc tối và mình đã thống nhất với chị là sẽ đến vào buổi tối.
Vậy cả nhà mình hẹn nhau 19h30 có mặt ở nhà bé Thiện Nhân nhé ( địa chỉ là 118 Hàng Bạc), tất nhiên là nhà nào đến sau 19h30 cũng được nhưng cả nhà đến cùng khoảng thời gian thì sẽ càng vui.
Với lại nhà bé Thiện Nhân ở mặt phố không có chỗ để xe đâu, hôm đó cũng có chợ đêm nên ko thể gửi xe ở đường HN-HĐ được, vậy cả nhà chủ động tìm chỗ gửi xe ở phía dưới đường Hàng Bạc nhé.
Thanks cả nhà .
vâng, hẹn cả nhà 19h30 chủ nhật 1/6 ạ.
________________________________________
minhvth
30/05/2008, 01:57 PM
Cho mình đăng ký đến nhà bé Thiện Nhân với nhé, mình sẽ cho con trai đi, chắc là phải đi taxi thôi để đỡ phải lo chỗ để xe. Mình tên là Minh (0904100606).
________________________________________
Phale74
30/05/2008, 02:20 PM
Hôm qua mới gửi vào tài khoản mẹ Mai Anh cho con 500ng, mong sớm tìm ra bác sỹ giúp được con. Nhờ mẹ kiem tra giup, so tk đuôi là 9083.cảm ơn mẹ
________________________________________
Mẹ Bí 06
31/05/2008, 12:01 AM
1. mẹ Bí 0904-141-749
2. mẹ_cun 0989-587-268
3. trantuandung-0912718282
4. alice 0904-060-488
5. Bảo Cúc
6. Ỉn éc (đã có số đt)
7. mebemit 0913-588-279
8. Axoon 0912-476-929
9. metyruoi ( đã có số đt)
10. Tuấn ( bạn của me_cun)
11.Mehaianhcun - 0913099136
12. Ngọc ( đã có số đt)
13. minhvth-0904 100606

Cả nhà ơi mẹ Bí thông tin lại nội dung nhé:
- Trong danh sách cập nhật ở trên có nhà bạn Ngọc ở địa chỉ 35 Lãn Ông, vậy cả nhà mình sẽ để xe ở nhà Ngọc rồi đi bộ sang nhà bé Nhân nhé, cả nhà mình hoan hô Ngọc nào :Applause: . Từ 19h đến 19h30 ngày chủ nhật, Ngọc sẽ đợi mọi người ở cửa nhà, nhà nào đến muộn sau 19h30 thì tự tìm chỗ để xe nhé..:Smiling:
- Quà tặng cho bé Nhân là tùy tâm mọi người, cả nhà tự chuẩn bị trước vì chúng mình ko có nhiều thời gian, với lại hôm đó là 1/6 nên các bé tha hồ chuẩn bị quà tặng bạn Nhân nhé.
- Sáng chủ nhật mẹ Bí sẽ nhắn tin lại cho từng người, đến hôm đó mà có mẹ nào có việc bận đột xuất ko đi được thì cũng nhắn tin báo mình để cả nhà không phải mong ngóng nhé.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều, chúc các bé có ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ :Rose:
________________________________________
phuongthaonguyen
01/06/2008, 06:22 AM
Xin gửi các Mẹ link để download chương trình Người xây tổ ấm vừa phát sóng tuần qua.

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Video/2008/5/30/2008530153612_nguoi xay to am.wmv
________________________________________
Ỉn Éc
01/06/2008, 02:02 PM
1. mẹ Bí 0904-141-749
2. mẹ_cun 0989-587-268
3. trantuandung-0912718282
4. alice 0904-060-488
5. Bảo Cúc
6. Ỉn éc (đã có số đt)
7. mebemit 0913-588-279
8. Axoon 0912-476-929
9. metyruoi ( đã có số đt)
10. Tuấn ( bạn của me_cun)
11.Mehaianhcun - 0913099136
12. Ngọc ( đã có số đt)
13. minhvth-0904 100606

Cả nhà ơi mẹ Bí thông tin lại nội dung nhé:
- Trong danh sách cập nhật ở trên có nhà bạn Ngọc ở địa chỉ 35 Lãn Ông, vậy cả nhà mình sẽ để xe ở nhà Ngọc rồi đi bộ sang nhà bé Nhân nhé, cả nhà mình hoan hô Ngọc nào :Applause: . Từ 19h đến 19h30 ngày chủ nhật, Ngọc sẽ đợi mọi người ở cửa nhà, nhà nào đến muộn sau 19h30 thì tự tìm chỗ để xe nhé..:Smiling:
- Quà tặng cho bé Nhân là tùy tâm mọi người, cả nhà tự chuẩn bị trước vì chúng mình ko có nhiều thời gian, với lại hôm đó là 1/6 nên các bé tha hồ chuẩn bị quà tặng bạn Nhân nhé.
- Sáng chủ nhật mẹ Bí sẽ nhắn tin lại cho từng người, đến hôm đó mà có mẹ nào có việc bận đột xuất ko đi được thì cũng nhắn tin báo mình để cả nhà không phải mong ngóng nhé.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều, chúc các bé có ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ :Rose:
thật may quá, hoan hô bạn Ngọc ( cùng tên tui )
________________________________________
metyruoi
01/06/2008, 03:56 PM
Sorry các mẹ nhé, đã hẹn với các mẹ nhưng vì sáng nay con trai học ở gần đó nên học xong nó giục lấy giục để là vào thăm em nên mẹ con em thất lễ với các bác tí ạ.

Thiện Nhân ngoan và nhanh nhẹn lắm, leo lên ghế, trèo qua bàn rồi tự tụt xuống, con leo cầu thang rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại lắc lư người khi nghe anh Thiện Minh đàn. Mà anh Minh chơi piano hay lắm nhé, lại rất nhường nhịn các em, anh đang làm gì mà em đòi là nhường ngay. Đúng là bản lĩnh đàn ông! Nhân cũng tình cảm và yêu các anh lắm. Thấy bố về là ôm lấy chân,trèo lên lòng và "kiểm tra" túi luôn. Cái gì cũng của bố, của anh Minh hết, ai mà trêu anh Hải Minh là bị "xử lý" ngay. Con còn một thói quen rất buồn cười, ai thơm cũng xoa tay lên chỗ vừa được thơm rồi đưa lên mũi ngửi. Mẹ Mai Anh nói, cái gì con cũng ngửi, mẹ mua dép mới về cũng ngửi xem mùi vị thế nào. Anh Hải Minh bị sổ mũi, mẹ lấy giấy lau mũi cho anh, Nhân cũng chỉ vào mũi mình...đề nghị mẹ chùi đều cho công bằng. Hii..hi....

Cả thằng nhà em, thảy 4 đứa, đùa nghịch như quỷ sứ, nhảy múa om xòm trên tầng 2. Mẹ Mai Anh hàng ngày "sắp xếp trật tự" cũng đủ mệt, thế mà lúc nào mẹ cũng vui vẻ và nhẹ nhàng. Em đến lần đầu mà đã như thân quen lắm! Chị thật là một người mẹ vĩ đại. Các con đã và sẽ rất hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của anh chị và gia đình.

Chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc tràn đầy!
________________________________________
metyruoi
01/06/2008, 03:57 PM
Sorry các mẹ nhé, đã hẹn với các mẹ nhưng vì sáng nay con trai học ở gần đó nên học xong nó giục lấy giục để là vào thăm em nên mẹ con em thất lễ với các bác tí ạ.

Thiện Nhân ngoan và nhanh nhẹn lắm, leo lên ghế, trèo qua bàn rồi tự tụt xuống, con leo cầu thang rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại lắc lư người khi nghe anh Minh đàn. Mà anh Minh chơi piano hay lắm nhé, lại rất nhường nhịn các em, anh đang làm gì mà em đòi là nhường ngay. Đúng là bản lĩnh đàn ông! Nhân cũng tình cảm và yêu các anh lắm. Thấy bố về là ôm lấy chân,trèo lên lòng và "kiểm tra" túi luôn. Cái gì cũng của bố, của anh Minh hết, ai mà trêu anh Hải Minh là bị "xử lý" ngay. Con còn một thói quen rất buồn cười, ai thơm cũng xoa tay lên chỗ vừa được thơm rồi đưa lên mũi ngửi. Mẹ Mai Anh nói, cái gì con cũng ngửi, mẹ mua dép mới về cũng ngửi xem mùi vị thế nào. Anh Hải Minh bị sổ mũi, mẹ lấy giấy lau mũi cho anh, Nhân cũng chỉ vào mũi mình...đề nghị mẹ chùi đều cho công bằng. Hii..hi....

Cả thằng nhà em, thảy 4 đứa, đùa nghịch như quỷ sứ, nhảy múa om xòm trên tầng 2. Mẹ Mai Anh hàng ngày "sắp xếp trật tự" cũng đủ mệt, thế mà lúc nào mẹ cũng vui vẻ và nhẹ nhàng. Em đến lần đầu mà đã như thân quen lắm! Chị thật là một người mẹ vĩ đại. Các con đã và sẽ rất hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của anh chị và gia đình.

Chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc tràn đầy! :77: :77:
________________________________________
hanoiguppy
01/06/2008, 10:55 PM
Cu Nhân đã nhận được quà của mẹ Phale gửi cho con rồi nhưng hôm nay mới vào WTT. Mẹ phale và các bố mệ đừng giận mẹ Nhân nhé vì đã kỹ thuật kém mà hò hét 3 anh em xong là mệt quá ngủ luôn chẳng internet gì được. Hôm nào cung 9h tối mới măm măm nên còn tình cảnh con mọn lôi thôi và hay quên lắm
________________________________________
hanoiguppy
01/06/2008, 11:00 PM
Chi Mai Anh oi!

Em o Sai Gon, toi qua em co chuyen khoan cho be Thien Nhan: 400K, so tai khoan cua em la .....23406. Chi check dum em nhe

Cam on chi
Young mother thân mến ơi, chị đã nhận được tiền em gửi cho cu Nhân rồi. TK chị để riêng cho cu Nhân, để lúc nào cần đi chữa bệnh sẽ huy động nên chị không check thường xuyên nên ko báo em ngay. Với lại lúc nào cũng chạy va vội vàng mà
________________________________________
hanoiguppy
01/06/2008, 11:04 PM
Hôm qua em cũng xem, thấy mọi người định làm 1 đầu cầu gây quỹ. Em thấy ý tưởng ấy quá hay, ví dụ như cách làm của các chị ở trên này, lập 1 TK, và xác nhận số tiền là bao nhiêu, nhận từ TK nào. Như thế, chị em ta có gửi cũng thấy đỡ thấp thỏm, ko biết tiền vào chưa.

Gửi cho chị MA cũng được, nhưng chị ấy bận quá hay sao, ko thấy confirm, nên em cũng thấy thấp thỏm thay các chị, ko biết tiền đến đúng địa chỉ hay sang chỗ chị Mai Anh nào khác :Laughing:.

Em vẫn thích gửi cho chị Loan, vì chị ý confirm ngay, nhưng lại khổ thân chị ý, phải chuyển tiếp cho chi MA :cool:

Vì tại chị mà bận đưa cu Nhân đi đây đi đó sẽ không đọc được máy tính thường xuyên mà. "Xin hứa" sẽ login đều để trao đổi với các mẹ tình hình con trai
________________________________________
hanoiguppy
01/06/2008, 11:31 PM
Ngày 14/05/2008 Muathu đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản của mẹ nuôi Thiện Nhân, số tiền là 10.049.700 đồng, muathu đã gọi cho Mai Anh nhờ check và xác nhận nhưng chưa thấy Mai Anh post confirm chắc bạn ấy bận quá, chi tiết các mẹ xem file dưới chữ ký của muathu nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Hương Manly cũng đã chuyển số tiền ở đầu cầu Sài Gòn khi nào có thờ gian Mai Anh check giúp Hương với nhé :LoveStruc:

Mẹ muathu cẩn thận lắm đã nhắn tin và gọi điện cho mẹ Nhân ngay rồi. Cả tiền mẹ Hương Manly chuyển cho con trai, Thiện Nhân cũng đã nhận được. Hôm nay đọc WTT thấy mang trọng tội quá vì đã không vào WTT thường xuyên được. Cu Nhân thấy mẹ dùng máy tính là cũng ra để lấy con chuột di di di, loạn xạ hết cả lên, 2 anh cũng bên cạnh nằn nì xin cho con máy tính. Khổ lắm cơ cácmẹ ạ.

Thiện Nhân sắp có tin vui báo cho các mẹ rồi, và các mẹ chuẩn bị tinh thần giúp mẹ Nhân đấy nhé. Hy vọng mai đầu tuần mẹ Nhân sẽ nhận được thư chi tiết của một bác sĩ rất nổi tiếng người Mỹ. Chỉ cần có bác sĩ nhận trường hợp của con thì bọn mình sẽ cùng bàn nhau về việc đưa con đi chữa bệnh thế nào. Mình thì vừa mừng vừa lo đây

Hôm nay các mẹ đến thăm cu Nhân 1/6, cả các bạn nữa. Nhân lại có các anh chị ở quê nghỉ hè ra chơi với nên mẹ Mai Anh hò hét trẻ con cả ngày. May quá có bim bim nên xảy ra sự cố giữa lũ trẻ con mới biện pháp xử lý. Cu Nhân mấy hôm nay không khoẻ đâu, cả đên đau rên rỉ nên ban ngày không chịu chơi ngoan, hay nhè nhè và bướng. Cu Nhân bắt chước y hệt anh Hải Minh, bị mẹ mắng là ra cầu thang ngồi dỗi. Mẹ cứ lờ đi, một lát, anh dỗ em hoặc em dỗ anh lại cùng kéo ra nịnh mẹ. Anh Thiên Minh 8 tuổi rồi lớn hơn hẳn nên may quá rất đứng đắn chứ 2 anh sau sàn sàn bằng nhau "hay lắm", ba hồi ôm hôn nhau chụt chụt, ba hồi chiến đấu vì đồ chơi. Nhưng thử xem, nếu có "kẻ thứ 3" xuất hiện, cu Nhân bênh anh Hải Minh ngay. Hôm qua Hải Minh bị một "siêu nhân khách" tung chân đá cho một phát vào bụng, Cu Nhân lao ngay ra can thiệp, mắng "siêu nhân khách" một tràng nghe chẳng hiểu ngôn ngữ gì rồi lật áo anh Minh kiểm tra xem "thương tích" của anh thế nào và vồ vai an ủi anh.

Nhiều lúc con bé cháu phải bảo: Hai ông bà này lắm con quá, bán bớt một em đi !

Mẹ Mai Anh thì rao bán cả 3 luôn một lúc đây.

Cám ơn phái đoàn các mẹ đến với con. Mẹ nào mà đi chơi công viên cuối tuần cho MA gửi theo cả 3 anh này đi với. Chắc lúc đấy mẹ MA "thoát nạn" sẽ rất sung sướng
________________________________________
me_cun070809
02/06/2008, 08:22 AM
:LoveStruc: Mẹ MA ơi chị thật là hạnh phúc đấy. Chị có nghị lực phi thường khi nhận bé Nhân về nuôi bù lại chị có một người chồng hết lòng với mình, các con ngoan ngoãn nữa, đôi khi làm mẹ MA hét nhiều khản cổ..:D hihihi. Em đùa vậy thôi, chủ nhật tuần tới em sẽ xắp xếp nếu có thời gian sẽ đến đưa 2 bé nhà em và 3 anh nhà chị đi công viên nhé, hi vọng chị có 1 ngày xả hơi để lấy lại tinh thần
________________________________________
poodle19
02/06/2008, 09:01 AM
Mẹ muathu cẩn thận lắm đã nhắn tin và gọi điện cho mẹ Nhân ngay rồi. Cả tiền mẹ Hương Manly chuyển cho con trai, Thiện Nhân cũng đã nhận được. Hôm nay đọc WTT thấy mang trọng tội quá vì đã không vào WTT thường xuyên được. Cu Nhân thấy mẹ dùng máy tính là cũng ra để lấy con chuột di di di, loạn xạ hết cả lên, 2 anh cũng bên cạnh nằn nì xin cho con máy tính. Khổ lắm cơ cácmẹ ạ.

Thiện Nhân sắp có tin vui báo cho các mẹ rồi, và các mẹ chuẩn bị tinh thần giúp mẹ Nhân đấy nhé. Hy vọng mai đầu tuần mẹ Nhân sẽ nhận được thư chi tiết của một bác sĩ rất nổi tiếng người Mỹ. Chỉ cần có bác sĩ nhận trường hợp của con thì bọn mình sẽ cùng bàn nhau về việc đưa con đi chữa bệnh thế nào. Mình thì vừa mừng vừa lo đây

Hôm nay các mẹ đến thăm cu Nhân 1/6, cả các bạn nữa. Nhân lại có các anh chị ở quê nghỉ hè ra chơi với nên mẹ Mai Anh hò hét trẻ con cả ngày. May quá có bim bim nên xảy ra sự cố giữa lũ trẻ con mới biện pháp xử lý. Cu Nhân mấy hôm nay không khoẻ đâu, cả đên đau rên rỉ nên ban ngày không chịu chơi ngoan, hay nhè nhè và bướng. Cu Nhân bắt chước y hệt anh Hải Minh, bị mẹ mắng là ra cầu thang ngồi dỗi. Mẹ cứ lờ đi, một lát, anh dỗ em hoặc em dỗ anh lại cùng kéo ra nịnh mẹ. Anh Thiên Minh 8 tuổi rồi lớn hơn hẳn nên may quá rất đứng đắn chứ 2 anh sau sàn sàn bằng nhau "hay lắm", ba hồi ôm hôn nhau chụt chụt, ba hồi chiến đấu vì đồ chơi. Nhưng thử xem, nếu có "kẻ thứ 3" xuất hiện, cu Nhân bênh anh Hải Minh ngay. Hôm qua Hải Minh bị một "siêu nhân khách" tung chân đá cho một phát vào bụng, Cu Nhân lao ngay ra can thiệp, mắng "siêu nhân khách" một tràng nghe chẳng hiểu ngôn ngữ gì rồi lật áo anh Minh kiểm tra xem "thương tích" của anh thế nào và vồ vai an ủi anh.




Ôm chị và các con thật chặt :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
Bao giờ có tin gì chị cho mọi người biết với chị nhé. Hôn Thiện Nhân nhiều nhiều :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
Ngỗng
03/06/2008, 10:40 AM
Mọi người vào đây xem ảnh Nhân đi thăm Linh nhé

http://www.otofun.com/showthread.php?t=32140
________________________________________
meminhmin
03/06/2008, 12:53 PM
Nhìn ảnh 2 bé với 2 số phận, 2 nỗi đau về thể chất và tinh thần mà thấy thương quá! Thật cảm động vì tấm lòng đáng quý của những người bố nuôi mẹ nuôi như Anh Nghinh - Chị Mai Anh và em Hồng đã nhận chăm lo cho các con!!! Cầu chúc cho tất cả mọi người trong gia đình nuôi của 2 bé luôn mạnh khỏe bình an, mong cho các con sớm đc chữa trị để hạn chế phần nào tổn thương và đau đớn mà các con đang phải gánh chịu hàng ngày hàng giờ…
________________________________________
Mẹ Cáo
03/06/2008, 02:19 PM
Mọi người vào đây xem ảnh Nhân đi thăm Linh nhé

http://www.otofun.com/showthread.php?t=32140

Ôi Nhân bây giờ bạo dạn thế, đáng yêu ghê :Kiss:
Mà anh này yêu trẻ con ghê đó :Kiss:
________________________________________
melamgiang
03/06/2008, 02:40 PM
Thiện Nhân hôm nay trong chững chạc quá (trộm vía con), mà lại còn có đầu mới thật đẹp nữa, khác nhiều so với hồi tháng 3 các cô đến thăm con. Chị Mai Anh ơi, hôm nào Bố em ở Thanh Hóa ra chơi em sẽ đưa ông đến chơi với Thiện Nhân và gia đình anh chị nhé. Em gửi những bài viết về Thiện Nhân và gia đình anh chị cho ông đọc mà ông bảo ông không thể đọc hết được vì cứ đọc được một đoạn lại nước mắt lại chảy giàn dụa vì thương bé Thiện Nhân và cảm động vì tấm lòng của anh chị. Gia đình em đồng hương với anh Nghinh đấy, lại còn giáp huyện nữa. Hôm trước đến em ngồi nói chuyện với bà nội Thiện Nhân thì mới biết đấy ạ. Chúc gia đình anh chị luôn vui, khỏe và Hạnh phúc. Cô chúc bé Thiện Nhân ngoan, hay ăn, chóng lớn và không được làm nũng mẹ Mai Anh nhiều nhé.
________________________________________
anhuy98
03/06/2008, 04:28 PM
Nhìn hình 2 anh em nựng nhau yêu quá đi !
________________________________________
Mehaianhcun
04/06/2008, 12:47 PM
Nhìn Nhân bây giờ trông đáng yêu lắm,mình gặp Nhân 2 lần rồi. Nhân rất thảo, còn cho em bé kẹo nữa.Thỉnh thoảng các mẹ đến chơi với Nhân nhé. Khi nào đi thì các mẹ nhắn tin cho mẹ Hải Anh đi cùng.Hẹn gặp lại các mẹ
________________________________________
hongtuyenwrigley
04/06/2008, 02:13 PM
Các mẹ ơi ! Có ai biết làm sao để liên hệ được với chị Mai Anh bằng địa chỉ mail, số điện thoại không nhỉ?Bên em đang có chương trình tài trợ cho bé Nhân muốn gửi thông tin cho chị ấy .Mẹ nào biết thì cho em xin nhé, em cảm ơn cả nhà .
________________________________________
trantuandung
04/06/2008, 02:49 PM
Địa chỉ của mẹ Mai Anh : 118 phố Hàng Bạc, Hà Nội . Email: elkeray@yahoo.com.
Tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO.
SĐT: 0936166588
________________________________________
melamgiang
04/06/2008, 02:55 PM
các mẹ ơi! Có ai biết số điện thoại, địa chỉ email của mẹ Mai Anh không nhỉ?
Bên em đang có chương trình tài trợ cho bé Nhân muốn liên lạc với mẹ cháu mà không biết.Mẹ nào biết cho em xin sớm nhé.Em cảm ơn cả nhà.

Số điện thoại của chị Mai Anh là 0936166588 và email là hanoiguppy@gmail.com hoặc elkeray@yahoo.com bạn nhé.
________________________________________
Ỉn Éc
04/06/2008, 03:13 PM
các mẹ ơi! Có ai biết số điện thoại, địa chỉ email của mẹ Mai Anh không nhỉ?
Bên em đang có chương trình tài trợ cho bé Nhân muốn liên lạc với mẹ cháu mà không biết.Mẹ nào biết cho em xin sớm nhé.Em cảm ơn cả nhà.
đây bạn ơi, cho bạn khỏi mất công kiếm lại trong topic này:
Trần Mai Anh 0936 166 588
118 Hàng Bạc, Hà Nội.
________________________________________
hanoiguppy
04/06/2008, 09:15 PM
Thiện Nhân hôm nay trong chững chạc quá (trộm vía con), mà lại còn có đầu mới thật đẹp nữa, khác nhiều so với hồi tháng 3 các cô đến thăm con. Chị Mai Anh ơi, hôm nào Bố em ở Thanh Hóa ra chơi em sẽ đưa ông đến chơi với Thiện Nhân và gia đình anh chị nhé. Em gửi những bài viết về Thiện Nhân và gia đình anh chị cho ông đọc mà ông bảo ông không thể đọc hết được vì cứ đọc được một đoạn lại nước mắt lại chảy giàn dụa vì thương bé Thiện Nhân và cảm động vì tấm lòng của anh chị. Gia đình em đồng hương với anh Nghinh đấy, lại còn giáp huyện nữa. Hôm trước đến em ngồi nói chuyện với bà nội Thiện Nhân thì mới biết đấy ạ. Chúc gia đình anh chị luôn vui, khỏe và Hạnh phúc. Cô chúc bé Thiện Nhân ngoan, hay ăn, chóng lớn và không được làm nũng mẹ Mai Anh nhiều nhé.an

Ông ở Thanh Hoá ra chơi với Nhân thì sẽ thích Thiện Nhân lắm đấy vì cu Nhân nói tiếng Thanh Hoá rất giỏi, đúng cả từ ngữ và ngữ điệu nhé. Nhân bảo với bà nội : Ra tê tề.... cho mát. Ở mô? nữa. Nhưng với mẹ và 2 anh thì Nhân lại nói giọng Hà Nội. Buồn cười lắm
________________________________________
trantuandung
05/06/2008, 09:51 PM
Mẹ Cún ơi có nhận ra em ko? Chủ nhật này mẹ định cho 3 nhóc nhà chị Mai Anh đi chơi cùng 2 nhóc nhà chị đấy àh? Có gì alo cho em với nhé. Hai chị em mình cho mấy nhóc đi chơi luôn. Mấy hôm em chưa gặp bé Nhân thế mà đã thấy nhớ rồi :66:
________________________________________
me_cun070809
07/06/2008, 03:37 PM
Mẹ Cún ơi có nhận ra em ko? Chủ nhật này mẹ định cho 3 nhóc nhà chị Mai Anh đi chơi cùng 2 nhóc nhà chị đấy àh? Có gì alo cho em với nhé. Hai chị em mình cho mấy nhóc đi chơi luôn. Mấy hôm em chưa gặp bé Nhân thế mà đã thấy nhớ rồi :66:
Me Trantuandung a, mai chi dinh cho may nhoc di choi cong vien thu le va vincom choi. sang mai dung 9 h o nha chi MA:Rose:
________________________________________
MecunLan
07/06/2008, 08:59 PM
Chị Mai Anh ơi, mấy tuần em bận quá không tới thăm Nhân được. Thấy nhớ bé quá. Đã có thông tin gì từ bác sỹ bên Mỹ chưa hả chị. Em Nhung - ACB
________________________________________
hanoiguppy
07/06/2008, 09:19 PM
Chị Mai Anh ơi, mấy tuần em bận quá không tới thăm Nhân được. Thấy nhớ bé quá. Đã có thông tin gì từ bác sỹ bên Mỹ chưa hả chị. Em Nhung - ACB

Chưa có gì nhiều hơn Nhung à nhưng bọn chị đã chuyển tiền deposit sang đó để các thủ tục được kích hoạt rồi. Hy vọng nhanh thôi, lúc đó sẽ cần em và các mẹ chung sức lắm đấy
________________________________________
hanoiguppy
07/06/2008, 09:20 PM
Mẹ Cún ơi có nhận ra em ko? Chủ nhật này mẹ định cho 3 nhóc nhà chị Mai Anh đi chơi cùng 2 nhóc nhà chị đấy àh? Có gì alo cho em với nhé. Hai chị em mình cho mấy nhóc đi chơi luôn. Mấy hôm em chưa gặp bé Nhân thế mà đã thấy nhớ rồi :66:[/quotết

Thiện Nhân là thế đấy, các mẹ gặp Nhân cần "cẩn thận". Gặp rồi sẽ bị nhớ. Chị biết mà !

Mai Anh
________________________________________
Ỉn Éc
07/06/2008, 10:09 PM
Me Trantuandung a, mai chi dinh cho may nhoc di choi cong vien thu le va vincom choi. sang mai dung 9 h o nha chi MA:Rose:
hic, con nhà em bé quá, chưa thể cho bé đi chơi cùng các anh chị nhớn được, hừ! à, Ỉn éc đây ạ, mấy mẹ còn nhớ em k nhể, hehee, em nhớ mẹ này cũng đeo kính này
________________________________________
badomehien
07/06/2008, 11:07 PM
Mẹ Cún ơi có nhận ra em ko? Chủ nhật này mẹ định cho 3 nhóc nhà chị Mai Anh đi chơi cùng 2 nhóc nhà chị đấy àh? Có gì alo cho em với nhé. Hai chị em mình cho mấy nhóc đi chơi luôn. Mấy hôm em chưa gặp bé Nhân thế mà đã thấy nhớ rồi :66:[/quotết

Thiện Nhân là thế đấy, các mẹ gặp Nhân cần "cẩn thận". Gặp rồi sẽ bị nhớ. Chị biết mà !

Mai Anh
Hi chị,tham gia wtt đã lâu mà bây giờ mới gặp chị ở đây.Em là Hiền ở Đà Nẵng,Thiện Nhân khỏe không chị?Em nhớ nó quá,đúng là gặp Thiện Nhân cần "cẩn thận" chị ạ.
________________________________________
trantuandung
07/06/2008, 11:20 PM
Chưa có gì nhiều hơn Nhung à nhưng bọn chị đã chuyển tiền deposit sang đó để các thủ tục được kích hoạt rồi. Hy vọng nhanh thôi, lúc đó sẽ cần em và các mẹ chung sức lắm đấy
Em với thằng cu nhà em bị ốm mất rồi mẹ Cún ơi. Mai có khi ko đi được rồi. Em sợ đến mà lại lây ốm cho bọn nhóc thì chết. Đang có dịch mà chị. Cả nhà em đang ốm liểng xiểng. Thế là mai ko qua chơi và cho cu Nhân đi chơi được rồi tiếc quá. Thôi để tuần sau em qua nhà cu Nhân. Mua đồ chơi & MC cho cu cậu như lần trước vậy. Chị Mai Anh chị ko phải ngại đâu. Các mẹ ở trên này mẹ nào cũng sẵn sàng chung sức với chị để chữa trị cho bé để bé có được cuộc sống tốt nhất. Khi nào có tin gì mới chị cứ post 1 bài lên trên này là bọn em hưởng ứng liền. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe & hạnh phúc :Smiling:
________________________________________
anhuy98
09/06/2008, 09:08 AM
Thiện Nhân là thế đấy, các mẹ gặp Nhân cần "cẩn thận". Gặp rồi sẽ bị nhớ. Chị biết mà !

Các mẹ ngoài đấy được đi chơi công viên với cu Nhân, còn em trong này ...Hic! Nhớ cu Nhân là lại vào blog xem hình cho đỡ nhớ. :Crying:
________________________________________
me_cun070809
09/06/2008, 09:58 AM
Hôm qua đi chơi với cu Nhân vui quá, post mấy cái ảnh lên cho các mẹ xem nhé. Cu Nhân vui lắm, chỉ thích chơi cầu trượt thôi, cu Nhân và Đức Huy yêu nhau lắm, Đức Huy thấy bạn nào trêu cu Nhân là ra bảo vệ ngay. Hihi, trẻ con vui thật
Chet roi, khong biet post anh the nao, co me nao biet chi voi...
________________________________________
melamgiang
09/06/2008, 03:06 PM
Các mẹ ơi, có rất nhiều câu chuyện nho nhỏ về con trai chị Mai Anh đã cập nhật thường xuyên lên Blog đây này. Những câu chuyện nho nhỏ rất đáng yêu và rất cảm động các mẹ ạ, Các mẹ vào đây nhé. http://hanoiguppy.bravejournal.com/
________________________________________
me_cun070809
09/06/2008, 04:45 PM
anh be nhan
________________________________________
me_cun070809
09/06/2008, 04:49 PM
anh Thien Nhan an xuc xich va choi do choi
________________________________________
me_cun070809
09/06/2008, 04:54 PM
:Smiling: fhaskhgas
________________________________________
unin2109
09/06/2008, 05:02 PM
Thiện Nhân lên ảnh đáng yêu quá!
________________________________________
Mẹ Cáo
09/06/2008, 10:34 PM
Các mẹ ơi, có rất nhiều câu chuyện nho nhỏ về con trai chị Mai Anh đã cập nhật thường xuyên lên Blog đây này. Những câu chuyện nho nhỏ rất đáng yêu và rất cảm động các mẹ ạ, Các mẹ vào đây nhé. http://hanoiguppy.bravejournal.com/

Ối trời, cái phóng sự ảnh ku cậu giã trầu cho bà nội, còn quệt vào tay đưa lên mũi ngửi, buồn cười quá:39: :39: :39: , đáng yêi nữa há há :Kiss:
________________________________________
badomehien
09/06/2008, 10:41 PM
xem ảnh thấy cu cậu đáng yêu quá các chị ah.
________________________________________
ALnML
10/06/2008, 10:29 PM
Ngày 27.05 nhận từ TK.....1540 của Hoa hồng đỏ số tiền 100K . AL&ML chuyển tới TK của Mai Anh lúc 17g06 ngày 29.05 từ TK...1618

Lần gần đây nhất đã gửi cho maianh
20/05/08 6147.5075 - 1,200,000.00 FTF.CN:6868680778197019 .FrAcc:0011000871618 .ToAcc:0011000474142

Ngày 03.06 nhận từ TK...3304 số tiền 500K của mẹ Quantom.
Mình sẽ chuyển vào TK maianh trong ngày mai 10.06. (từ TK...1618)
________________________________________
BEBUBI
16/06/2008, 10:11 AM
Chị Mai Anh ơi có tin tức mới của bé Nhân chưa? Mấy hôm nay nắng mưa thất thường con có quấy không chị?
Cầu mong cho gia đình anh chị luôn bình yên.
________________________________________
Ngỗng
18/06/2008, 12:59 PM
Blog mới của Nhân, mọi người vào xem nhé, mẹ Mai Anh vẫn cập nhật thông tin trên này, lần nào vào đọc cũng chảy nước mắt cả, thương bé quá.

http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/
________________________________________
Mehaianhcun
18/06/2008, 02:03 PM
Chị ơi! Lâu em ko qua thăm Nhân rồi. Dạo này Nhân thế nào rồi chị? Sắp SN con trai rồi chị nhi? Các mẹ chuẩn bị nhé, hôm nào đi chơi thì gọi Mehaianhcun với.
________________________________________
hanoiguppy
18/06/2008, 03:30 PM
Chị ơi! Lâu em ko qua thăm Nhân rồi. Dạo này Nhân thế nào rồi chị? Sắp SN con trai rồi chị nhi? Các mẹ chuẩn bị nhé, hôm nào đi chơi thì gọi Mehaianhcun với.

Thiện Nhân dạo này thỉnh thoảng cứ "già già", chắc tại anh cu biết hơn rồi. Mình cũng lo lắng

Các mẹ vào http://bnok.vn/nhatkychulinhchi nhe vi blogspot đa phần mọi các mẹ đều không click vào được và ngay cả Mai Anh cũng phải tìm mọi cách mới login
________________________________________
ALnML
18/06/2008, 03:48 PM
Trích:
Nguyên văn bởi AL&ML
Ngày 27.05 nhận từ TK.....1540 của Hoa hồng đỏ số tiền 100K . AL&ML chuyển tới TK của Mai Anh lúc 17g06 ngày 29.05 từ TK...1618

Lần gần đây nhất đã gửi cho maianh
20/05/08 6147.5075 - 1,200,000.00 FTF.CN:6868680778197019 .FrAcc:0011000871618 .ToAcc:0011000474142


Ngày 03.06 nhận từ TK...3304 số tiền 500K của mẹ Quantom.
Mình sẽ chuyển vào TK maianh trong ngày mai 10.06. (từ TK...1618)

xin lỗi Mai Anh vì chuyển muộn

15/06/08 4449.9384 - 500,000.00 FTF.CN:6868680778197019 .FrAcc:0011000871618 .ToAcc:0011000474142
________________________________________
jetaime
18/06/2008, 04:10 PM
Mình rất thương thiện nhân và muốn giúp bé.
Ai đó làm ơn cho mình xin số tài khoản của cha mẹ nuôi bé. Mình muốn gửi quà cho Thiện Nhân
Cảm ơn mọi người nhiều
________________________________________
bamebon
18/06/2008, 04:20 PM
Địa chỉ của mẹ Mai Anh : 118 phố Hàng Bạc, Hà Nội . Email: elkeray@yahoo.com.
Tài khoản: Trần Mai Anh, số 0011000474142 Vietcombank HO.
SĐT: 0936166588
________________________________________
hongtuyenwrigley
19/06/2008, 02:45 PM
Các mẹ ơi, Thiện Nhân có blog mới (http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/) có thể truy cập dễ dàng được này.

Trong blog của trang này còn kêu gọi viết bài chia sẻ đăng báo và tặng nhuận bút cho bé nữa.
http://blog.afamily.vn/

Bạn hãy ghé vào Blog thăm chú lính chì bé bỏng, cười vui với mỗi sự phát triển ngộ nghĩnh đáng yêu của lứa tuổi lên 2.

Có lúc bạn sẽ phải rưng rưng nước mắt đấy, nhưng đó là những giọt nước mắt tinh khiết, gột rửa bụi bặm đời thường bám trong mỗi con người chúng ta, giúp chúng ta trở về với “tính bản thiện” tự nhiên, giúp chúng ta hiểu những gì mình đang có thật là đáng quý.

Món quà cho Thiện Nhân (http://blog.afamily.vn/2008/06/17/blog-chu-linh-chi/)

17 Tháng sáu, 2008

Hãy tặng món quà của bạn cho con bằng cách sẻ chia (http://afamily.channelvn.net/PostNewsReader.aspx?CatID=83) một chút lòng mình (http://afamily.channelvn.net/PostNewsReader.aspx?CatID=83)

Kể từ khi sự kiện, câu chuyện về bé Thiện Nhân được đưa lên báo, truyền hình làm xúc động hàng triệu người dân Việt Nam, mọi cái cũng đang dần ắng xuống. Thế là bé đã có một gia đình. Những người yêu thương bé cũng yên tâm.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sự kiện nào rồi cũng qua, câu chuyện nào cũng có hồi kết thúc, nhưng cuộc sống của một con người thì không đơn giản như vậy. Đối với Thiện Nhân và bố mẹ nuôi của bé, mọi cái mới chỉ bắt đầu.

Chữa tiêu chảy, trị gần hết các nốt ghẻ lở trên người do điều kiện chăm sóc kém, làm cho bé tăng cân và quen với cuộc sống mới là bước một.

Tiếp theo, Thiện Nhân đã được bố mẹ nuôi đưa sang Thái Lan nhưng các bác sĩ nói rằng ở Thái Lan không có khả năng tái tạo bộ phận sinh dục cho bé. May ra thì chỉ có ở Mỹ. Đến giờ đó vẫnlà vết thương hở, bé vẫn chưa thể tiểu tiện bình thường.

Nguy cơ tiếp theo là vẹo xương sống do mất cân bằng hiện đang được xử lý bằng chân giả của Trung tâm Vietcot, cứ 1-2 tuần là cái chân giả lại ngắn hơn chân thật. Và nó sẽ liên tục như vậy cho đến khi bé 18 tuổi.

Tòan bộ 2 tinh hoàn bị mất, có nghĩa là vấn đề về hoocmôn và giới tính sẽ bị ảnh hưởng trong vài năm tới. Lớn lên bé sẽ là ai?

Không chỉ muốn bé được sống, được yêu thương, bố mẹ nuôi của bé đã và đang tìm hiểu khả năng y học để bù đắp phần nào thiệt thòi cho Thiện Nhân.

Chặng đường trước mặt là chặng đường dài và gian truân. Cho đến khi có trả lời chính thức và kế hoạch chữa trị cụ thể cho bé, aFamily xin làm cầu nối thông tin giữa Thiện Nhân và những bà mẹ, ông bố, những bạn nhỏ giàu lòng nhân ái.

Blog Chú lính chì (http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/)là món quà của aFamily tặng cho Thiện Nhân, vì hiện blog của con hầu như rất ít người vào được, trong khi rất nhiều người muốn hỏi thăm con. Blog do mẹ Thiện Nhân, chị Mai Anh viết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ về kỹ thuật trong 1 tháng đầu để chị sử dụng thành thạo, và sau đó Blog Chú lính chì hoàn toàn do mẹ Thiện Nhân quản lý.

Bạn hãy ghé vào Blog thăm chú lính chì bé bỏng, cười vui với mỗi sự phát triển ngộ nghĩnh đáng yêu của lứa tuổi lên 2.

Có lúc bạn sẽ phải rưng rưng nước mắt đấy, nhưng đó là những giọt nước mắt tinh khiết, gột rửa bụi bặm đời thường bám trong mỗi con người chúng ta, giúp chúng ta trở về với “tính bản thiện” tự nhiên, giúp chúng ta hiểu những gì mình đang có thật là đáng quý.

Với Thiện Nhân và gia đình bé, sự ghé thăm của bạn sẽ là liều thuốc động viên cả bây giờ và sau này, khi bé lớn lên, biết về những gì đã xảy ra.

aFamily (http://afamily.channelvn.net/home.chn) cũng dành một góc nhỏ trong ngôi nhà của mình (trên trang chủ), dựng cho Thiện Nhân một ngôi nhà nhỏ xinh xinh trong mùa hè này. Ngôi nhà sẽ là nơi để các ông bà, chú bác, cô dì và các bạn nhỏ đến chơi với con, gửi lại vài dòng chia sẻ.

Với mỗi bài viết chia sẻ với Thiện Nhân (http://afamily.channelvn.net/home/c...inh-thuong/ban-doc-chia-se-voi-thien-nhan.chn) đăng trên ngôi nhà aFamily.vn, Ban Biên tập xin phép được dành nhuận bút của bài viết cho Thiện Nhân, chuyển tới gia đình của bé, với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào chặng đường gian truân trước mặt cho bé được sống bình thường.

Những thông tin về bài viết và nhuận bút sẽ được cập nhật đều đặn và tổng hợp trên Blog aFamily .

Xin đừng lãng quên, và hãy tiếp tục chia sẻ với chú lính chì phi thường này.

Nguồn http://blog.afamily.vn/
________________________________________
daugau15
23/06/2008, 09:06 AM
các mẹ ơi.hôm nào các mẹ tổ chức sinh nhật cho bé Nhân thì ới e 1 câu nhé.sđt của e nè: 0982 000 840
Em cũng gửi quà ủng hộ bé Nhân nhưng chưa có dịp nào được gặp bé cả.Các mẹ nhớ đừng quên gọi em nhé.
________________________________________
anhuy98
23/06/2008, 09:31 AM
Các mẹ ơi có tin vui từ việc chữa bệnh cho con trai rồi nè. Các mẹ vào đây tìm thử xem (Vì mình k biết cách load bài viết ra sao nữa, tệ ghê!):Sigh: chỗ phần tin nổi bật í
http://www.laodong.com.vn
________________________________________
ngoc suong
23/06/2008, 11:10 AM
Copy qua cho các Mẹ xem luôn cho tiện- Bài của nhà báo Tô Phán
Phẫu thuật cho bé Thiện Nhân chỉ được giảm một phần viện phí

Lao Động Cập nhật: 8:18 AM, 23/06/2008
Theo thông tin ngày 22.6 từ chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi của bé Phùng Thiện Nhân (http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/4/82814.laodong), một bác sĩ ở Mỹ vừa email thông báo những nội dung ban đầu cho chị khi họ nhận được đề nghị từ gia đình.
Theo email, nếu được, từ giữa tháng 8.2008, gia đình đưa Thiện Nhân sẽ đến Bệnh viện ĐH Tổng hợp Dartmouth ở New Hampshire (Mỹ) để phẫu thuật niệu đạo và tạo hình bộ phận giả công nghệ cao. Dự kiến Thiện Nhân sẽ cần ở Mỹ khoảng 6 tháng trong chuyến đi đầu này.

Tiến sĩ Joe Rosen của Đại học Dartmouth đồng ý giám sát quá trình tái tạo bộ phận sinh dục phức tạp của Thiện Nhân, việc này sẽ phải tiến hành theo từng giai đoạn từ 10 - 15 năm.

Sau khi xem xét các báo cáo và hình ảnh về thương tổn của Thiện Nhân, nhiều bệnh viện lớn trả lời là họ không thể tái tạo dương vật hoạt động được. Tuy nhiên, Đại học Dartmouth đang tiến hành nghiên cứu tiên phong trong tái tạo mô, và những kỹ thuật này mang lại hy vọng cho Thiện Nhân.

Cũng theo email này, trong thời gian sang Mỹ, Thiện Nhân cũng sẽ kiểm tra vấn đề chân. Tiến sĩ Joe cũng đã xác nhận rằng tiến sĩ Childress (ở Chicago) sẽ nhận chữa và đánh giá rằng tiến sĩ Childress có chuyên môn tốt nhất trong lĩnh vực này. Nhưng đây cũng là một quá trình lâu dài vì Thiện Nhân sẽ cần thay chân mới liên tục cho đến khi hoàn toàn trưởng thành.

Mặc dù có thể được xét giảm một số loại phí bệnh viện, nhưng Thiện Nhân không được tài trợ hoàn toàn cho chi phí chữa bệnh, thuốc men, đi lại, ăn ở cho thời gian chữa trị lâu dài.

Chị Trần Mai Anh cho biết, đang tiếp tục trao đổi qua email với các bác sĩ ở Mỹ để tìm kiếm khả năng tốt nhất cho bé Thiện Nhân.
________________________________________
conhuighe
23/06/2008, 12:16 PM
vui quá, ít ra là đã có hy vọng cho con trai :)
________________________________________
Givenchy
23/06/2008, 12:37 PM
Mình rất thương thiện nhân và muốn giúp bé.
Ai đó làm ơn cho mình xin số tài khoản của cha mẹ nuôi bé. Mình muốn gửi quà cho Thiện Nhân
Cảm ơn mọi người nhiều
Nhung ơi, trưa nào rảnh em với chị qua thăm bé Thiện Nhân đi,
________________________________________
Mehaianhcun
23/06/2008, 12:55 PM
Tất cả chúng ta cùng hy vọng và cầu mong cho y học mau chóng tìm ra được những phương pháp chữa chạy hiệu quả nhất cho Thiện Nhân. Cầu Chúa ban cho con những ơn lành.
À các mẹ ơi! 15/7 SN Thiện Nhân đấy. Hẹn gặp lại các mẹ.
________________________________________
Mehaianhcun
23/06/2008, 12:56 PM
Mẹ Bí ơi lâu lắm em ko gặp chị. Chị có khỏe không? Mình chuẩn bị tổ chức SN cho Thiện Nhân chị nhé.
________________________________________
anhuy98
23/06/2008, 02:17 PM
Đọc tin vui mà trong lòng hồi hộp quá các mẹ ạ! Vừa mừng vừa lo cho con trai.
Mẹ Mai Anh và gia đình cố lên nhé, mình và đại gia đình WTT sẽ luôn bên cạnh chia sẻ và cùng chung sức lo cho con THiện Nhân bé bỏng.

Mong được một lần ra HN để ôm con trai vào lòng!:)
________________________________________
Mẹ Kê
23/06/2008, 03:02 PM
Thật vui vì con hy vọng trong việc chữa chạy cho con đã hé mở nhưng cũng thật lo lắng cho gia đình anh Nghinh-chị Mai Anh.
Sự quan tâm, giúp đỡ về tài chính của mọi tấm lòng nhân ái chỉ đáp ứng được phần nào với việc điều trị 6 tháng ở Mỹ.
Giá như có tổ chức quốc tế nào tài trợ cho con nhỉ.
Mong một ngày được nhìn thấy con LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bố Nghinh và mẹ Mai Anh vĩ đại hãy cố gắng nhé. Mọi người luôn theo dõi và dành mọi tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình anh chị.
Copy qua cho các Mẹ xem luôn cho tiện- Bài của nhà báo Tô Phán
Phẫu thuật cho bé Thiện Nhân chỉ được giảm một phần viện phí

Lao Động Cập nhật: 8:18 AM, 23/06/2008
Theo thông tin ngày 22.6 từ chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi của bé Phùng Thiện Nhân (http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/4/82814.laodong), một bác sĩ ở Mỹ vừa email thông báo những nội dung ban đầu cho chị khi họ nhận được đề nghị từ gia đình.
Theo email, nếu được, từ giữa tháng 8.2008, gia đình đưa Thiện Nhân sẽ đến Bệnh viện ĐH Tổng hợp Dartmouth ở New Hampshire (Mỹ) để phẫu thuật niệu đạo và tạo hình bộ phận giả công nghệ cao. Dự kiến Thiện Nhân sẽ cần ở Mỹ khoảng 6 tháng trong chuyến đi đầu này.

Tiến sĩ Joe Rosen của Đại học Dartmouth đồng ý giám sát quá trình tái tạo bộ phận sinh dục phức tạp của Thiện Nhân, việc này sẽ phải tiến hành theo từng giai đoạn từ 10 - 15 năm.

Sau khi xem xét các báo cáo và hình ảnh về thương tổn của Thiện Nhân, nhiều bệnh viện lớn trả lời là họ không thể tái tạo dương vật hoạt động được. Tuy nhiên, Đại học Dartmouth đang tiến hành nghiên cứu tiên phong trong tái tạo mô, và những kỹ thuật này mang lại hy vọng cho Thiện Nhân.

Cũng theo email này, trong thời gian sang Mỹ, Thiện Nhân cũng sẽ kiểm tra vấn đề chân. Tiến sĩ Joe cũng đã xác nhận rằng tiến sĩ Childress (ở Chicago) sẽ nhận chữa và đánh giá rằng tiến sĩ Childress có chuyên môn tốt nhất trong lĩnh vực này. Nhưng đây cũng là một quá trình lâu dài vì Thiện Nhân sẽ cần thay chân mới liên tục cho đến khi hoàn toàn trưởng thành.

Mặc dù có thể được xét giảm một số loại phí bệnh viện, nhưng Thiện Nhân không được tài trợ hoàn toàn cho chi phí chữa bệnh, thuốc men, đi lại, ăn ở cho thời gian chữa trị lâu dài.

Chị Trần Mai Anh cho biết, đang tiếp tục trao đổi qua email với các bác sĩ ở Mỹ để tìm kiếm khả năng tốt nhất cho bé Thiện Nhân.
________________________________________
badomehien
23/06/2008, 09:58 PM
Vậy là đã có hi vọng trong việc chữa trị cho con trai rồi,vui quá.Các mẹ ở Hà Nội được gần con trai,khi nào nhớ thì chạy tới ôm con thích thật.Em ở xa quá nên chỉ nhìn con qua blog cho đỡ nhớ thôi.Cầu mong con luôn khỏe mạnh,bố mẹ Nghinh-Anh thật tuyệt vời
________________________________________
Sim 2007
24/06/2008, 08:08 AM
Vui quá đi thôi. Ôm con trai bé bỏng một cái thật chặt nhé - chú lính chì dũng cảm.
________________________________________
melamgiang
24/06/2008, 09:07 AM
Mừng quá, mừng đến trào nước mắt. Vậy là đã có hy vọng cho con trai. Mình mong mọi người lại tiếp tục góp sức cũng anh chị Nghinh Anh để cho con trai vượt qua chướng ngại này. Mỗi người một chút, góp gió thành bão các mẹ nhỉ.
________________________________________
TRINH GIA LINH
24/06/2008, 03:09 PM
Thật hạnh phúc khi được tin tốt lành này. Từ đây đại gia đình webtretho, cộng đồng những tầm lòng nhân ái và gia đình chị Mai Anh lại tiếp tục một hành trình mới mang lại niềm hạnh phúc và nỗi đau đã mất đi của Con. Cầu chúc mọi việc sẽ tốt đẹp. Chúng mình hãy chung tay giúp đỡ con nhé! Cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ. Cầu chúc cho gia đình chị Mai Anh gặp nhiều may mắn, và cảm ơn tấm lòng của Gia đình chị rất nhiều!
________________________________________
Ỉn Éc
24/06/2008, 03:13 PM
Thật hạnh phúc khi được tin tốt lành này. Từ đây đại gia đình webtretho, cộng đồng những tầm lòng nhân ái và gia đình chị Mai Anh lại tiếp tục một hành trình mới mang lại niềm hạnh phúc và nỗi đau đã mất đi của Con. Cầu chúc mọi việc sẽ tốt đẹp. Chúng mình hãy chung tay giúp đỡ con nhé! Cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ. Cầu chúc cho gia đình chị Mai Anh gặp nhiều may mắn, và cảm ơn tấm lòng của Gia đình chị rất nhiều!
á, bà ở đây à, sắp sn nhật cu Nhân, đi cùng nhé, hôm 1/6 tui cũng đã ghé qua. đi cùng hội mẹ Bí tổ chức. À Nhắn các mẹ , chúng mình nên đi thăm Nhân trước hôm sn thậm chí là vài ngày nhỉ, nếu k em sợ lại đông lắm!
________________________________________
TRINH GIA LINH
24/06/2008, 04:22 PM
á, bà ở đây à, sắp sn nhật cu Nhân, đi cùng nhé, hôm 1/6 tui cũng đã ghé qua. đi cùng hội mẹ Bí tổ chức. À Nhắn các mẹ , chúng mình nên đi thăm Nhân trước hôm sn thậm chí là vài ngày nhỉ, nếu k em sợ lại đông lắm!
uh, hôm nào bà đi rủ tui và mọi người với nhé! đang định lên thăm "con re tương lai" của tui nhưng mà đợi bachhop đã, Bà nhớ alo cho tui trước khi đi thăm thiện nhân đó
________________________________________
meyeuMinhQuan
25/06/2008, 09:05 AM
Thiện Nhân có hình dáng và điệu bộ rất giống con trai tớ. Nhìn những hình ảnh của bé mà mình có cảm giác đau, xót như đúng con trai mình vậy.
Hôm nào mọi người hẹn nhau đi thăm TN thì alo cho tớ đi cùng với nhé.

Mình cũng có cảm giác giống như metuankhoi. Vào xem blog của con, chỉ xem những ảnh bé đang chơi đùa, còn những ảnh đi khám bệnh, thay chân...là chỉ dám lướt qua, ko dám nhìn lâu.

Muốn đi thăm bé lắm nhưng ko có đủ dũng cảm, sợ gặp bé rồi lại thêm xót xa. Mấy lần gạ OX đi cùng cho có đồng minh. Nhưng lần nào OX cũng nói: "anh muốn đi lắm nhưng anh sợ mình không chịu nổi khi tận mắt chứng kiến những mất mát của bé". Thế nên lâu nay mình cũng chỉ mới "thăm" con qua blog mà thôi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 10:37 AM
mấy hôm rồi mới vào WTT, đọc tin của con mà mừng quá....thôi, còn hy vọng là tốt rồi, cố lến, cố lên con trai!:Rose:
________________________________________
phuongmaicao
25/06/2008, 11:13 AM
Là lá la, thế là con trai có thêm hy vọng được chữa trị tốt rồi. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp con chữa trị. Em có quen 1 bác sỹ ở bang Florida, ko biết là có giúp được gì ko nhưng em sẽ liên lạc với bác í thử xem.
________________________________________
beautifullady
25/06/2008, 10:33 PM
mỗi lần nhìn thấy con là lại khóc,biết con có thêm niềm hi vọng thấy mừng cho con quá,lên thăm con thương lắm các mẹ ạ.
________________________________________
Bolsa
27/06/2008, 01:30 PM
Biết được tin này mà mừng phát khóc luôn. Vậy là có hy vọng rồi các mẹ ơi. Cố gắng lên con trai nhé.
________________________________________
nkphuong1984
28/06/2008, 03:21 PM
Lần nào nhìn thấy hình ảnh của con yêu cũng ko thể cầm được nước mắt. Mừng cho con khi đã và đang được bảo bọc giữa tình thương yêu của cộng đồng.

P.s: Tháng 7 này sinh nhật con, các mẹ tổ chức 1 buổi đến thăm con nhé (gần gần ngày sinh nhật là được rùi, chứ cũng ko nhất thiết phải đúng ngày sinh nhật đâu nhỉ)
________________________________________
Bé Zonzon
28/06/2008, 03:37 PM
Mẹ Zon có lời nhắn quyên góp ủng hộ cho Thiện Nhân nhân dịp SN con trai tròn 2 tuổi.
Ngày 13/7 (chủ nhật, trước SN Thiên Nhân 2 ngày) mẹ Zon sẽ cho Zon đến nhà Thiện Nhân. Bố mẹ nào muốn chung tay cùng mẹ Zon thì nhắn tin YM cho tớ nhé : bonboncandy279
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

GiaQuynh
29/06/2008, 01:55 PM
Mẹ Giao ở tận miến Nam xa xôi, chỉ biết tin con trai qua WTT. Mong các mẹ có điều kiện thăm Nhân kể nghe đỡ ghiền nhé. Trước giờ mơ ước được ra Hà Nội một lần để thăm lăng Bác Hồ. Giờ, thêm 1 mơ ước cháy bỏng là được ôm Thiện Nhân trong lòng mật lần.
________________________________________
anhuy98
30/06/2008, 10:14 AM
Mẹ Giao ở tận miến Nam xa xôi, chỉ biết tin con trai qua WTT. Mong các mẹ có điều kiện thăm Nhân kể nghe đỡ ghiền nhé. Trước giờ mơ ước được ra Hà Nội một lần để thăm lăng Bác Hồ. Giờ, thêm 1 mơ ước cháy bỏng là được ôm Thiện Nhân trong lòng mật lần.

Mẹ Giao giống mình quá, mình cũng đang ở trg Nam và vẫn mong tin con từ các mẹ miền Bắc mỗi ngày đây.:Crying::Crying:
Nhìn con trai trên hình là đã thấy nhớ rồi, huống chi ai đã được ôm con vào lòng thì khi về chắc còn nhớ da diết hơn nhỉ !!!
________________________________________
melamgiang
01/07/2008, 11:18 AM
Các mẹ ơi, ảnh con trai trên bài Tạp chí Time Out này. Sáng rực cả trang bìa các mẹ ạ, trông cứ như tài tử xinê ấy http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/2008/07/01/thiện-nhan-timeout/#comment-402.
Chỉ còn 6 tuần nữa là con đi Mỹ phẫu thuật đấy các mẹ ạ. Các mẹ chúng mình lại làm một cơn bão yêu thương nữa với con đi.
________________________________________
Sim 2007
01/07/2008, 11:24 AM
Mình bây giờ đã add blog Nhật ký chú lính chì vào favourite, ngày nào cũng phải xem như kiểu đọc tin tức cập nhật hàng ngày. Nghiện rồi, không thể nào thiếu.
________________________________________
gaby83
01/07/2008, 11:30 AM
Em cũng add blog chú lính chì vào favourite. Được đọc những dòng nhật ký về Nhân đã thấy hạnh phúc rồi. Nhìn Nhân yêu quá đi thôi! Nhân sắp đi Mỹ, các mẹ ở WTT có tổ chức gì thì ới em 1 tiếng nhé.
________________________________________
melamgiang
01/07/2008, 02:29 PM
Mình bây giờ đã add blog Nhật ký chú lính chì vào favourite, ngày nào cũng phải xem như kiểu đọc tin tức cập nhật hàng ngày. Nghiện rồi, không thể nào thiếu.


Mình cũng vậy, ngày nào cũng trộm giờ cơ quan, lượn vào lượn ra đến chục lần, kiểu như nghiện. Mà cứ mỗi lần đọc lại một lần khóc, thương con quá cơ.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
01/07/2008, 04:30 PM
Mình có ý kiến thế này:
Đợi xác nhận của Mẹ Thiện Nhân ngày con chính thức bay sang Mỹ thì trước đó khoảng 2-3 tuần chúng mình sẽ chọn một ngày thật đẹp thi nhau "góp gió thành bão tình yêu" đến với con (chỉ trong 1 ngày cụ thể thôi nhé) thông qua TK của chị AL&ML (Chị Loan lại thêm vất vả nữa rồi) rồi nhờ chị Loan gửi "cơn bão tình yêu" này tới con gọi là của "các mẹ WTT" giắt cạp quần cho con đi mạnh giỏi hẹn ngày về chiến thắng.
Ý các mẹ thế nào ạ?
________________________________________
GiaQuynh
01/07/2008, 11:07 PM
Thương con quá, rất muốn góp phần làm gì đó cho con nhưng mẹ Giao cũng đang rất khó khăn; chỉ có thể cầu Trời phật phù hộ cho con. Mẹ buồn lắm vì yêu con thật nhiều mà không được ở bên con, không thể giúp con.
________________________________________
meluck
01/07/2008, 11:55 PM
thế là sắp sn bé rồi.....1 2 hôm nữa rảnh rồi em sẽ đến thăm và chúc mừng sn bé.......đây là lần đầu em tìm đến thăm bé vì em bận con nhỏ quá,bé Nhân hơn con em 2 tháng tuổi thôi.nên nhìn bé em thấy chạnh lòng lắm.món quà của em sẽ không lớn lắm nhưng là tình cảm và là bước đầu làm quen với bé Nhân.
có thể chiều mai em sẽ đến bé.có mẹ nao rảnh đi cùng em không?nếu có mẹ nào nhắn vào đt cho em rồi hẹn nhau đi luôn nhé(em thủy:0918985588).em mong đến gặp bé quá:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
meluck
02/07/2008, 11:36 AM
không có mẹ nào rảnh đi với em à?híc,chiều em có đồng minh là mẹ chồng cũng muốn đi cùng thăm bé.nếu trước 4h có mẹ nào rảnh đi cùng thăm bé thì nhắn cho em rồi đi luôn cho đông vui nhá:Smiling::Smiling::Smiling:
________________________________________
GiaQuynh
02/07/2008, 12:05 PM
có có- mẹ Giao đây rất muốn đi nhưng....mẹ ở tận đồng bằng sông cửu long lận. Ganh tỵ với các Mẹ ở Hà Nội quá! Mẹ Luck ơi, hun cu Nhân nhiều nhiều dùm mẹ Giao với nhé. Có rất nhiều mẹ yêu thương Nhân nhưng không thể đến với con được. Sẽ dõi theo bước con đi....
________________________________________
mẹ Sóc con
02/07/2008, 01:18 PM
Mình có ý kiến thế này:
Đợi xác nhận của Mẹ Thiện Nhân ngày con chính thức bay sang Mỹ thì trước đó khoảng 2-3 tuần chúng mình sẽ chọn một ngày thật đẹp thi nhau "góp gió thành bão tình yêu" đến với con (chỉ trong 1 ngày cụ thể thôi nhé) thông qua TK của chị AL&ML (Chị Loan lại thêm vất vả nữa rồi) rồi nhờ chị Loan gửi "cơn bão tình yêu" này tới con gọi là của "các mẹ WTT" giắt cạp quần cho con đi mạnh giỏi hẹn ngày về chiến thắng.
Ý các mẹ thế nào ạ?
:Applause: Mình rất ủng hộ ý kiến của mẹ Hoa hồng đỏ. Các mẹ ơi, chúng mình cùng góp sức cho chuyến đi của con thành công hơn mong đợi nhé
________________________________________
keyenbi
02/07/2008, 03:26 PM
Các mẹ ơi, khi nào tổ chức đến thăm Nhân thì báo cho mình biết với nhé, lần trước cũng định đi mà đến phút cuối kẹt việc gia đình nên không thể đến được, tiếc quá. Khi nào có lịch cụ thể cho mình biết ngay nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều:Rose:
________________________________________
Mehaianhcun
04/07/2008, 12:53 PM
Mẹ Bí ơi! Chị xem hôm nào qua chơi với Nhân thì hẹn bọn em với. Nhóm chị em mình đi hôm 1/6 ý.Hẹn gặp lại mọi người.
________________________________________
Givenchy
04/07/2008, 05:09 PM
Chào cả nhà,
Hôm nay em cũng mấy mẹ đến thăm bé Thiện Nhân, Thiện Nhân rất khôn và nghịch lắm nhìn con bò tung tăng khắp phòng và con đứng gắc chân vào thành gường để đứng thương lắm :Sad:.
Cám ơn anh chị Mai Anh, bé rất cứng cáp và ngoan, lúc em ra về Thiện Nhân vẫy vẫy cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh và em nghĩ là sẽ quay lại với con thật nhiều lần nữa,
Mong chuyến đi Mỹ lần này sẽ mang lại cho con một tương lai tươi sáng :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
LamBin
05/07/2008, 03:20 PM
Mẹ Zon có lời nhắn quyên góp ủng hộ cho Thiện Nhân nhân dịp SN con trai tròn 2 tuổi.
Ngày 13/7 (chủ nhật, trước SN Thiên Nhân 2 ngày) mẹ Zon sẽ cho Zon đến nhà Thiện Nhân. Bố mẹ nào muốn chung tay cùng mẹ Zon thì nhắn tin YM cho tớ nhé : bonboncandy279

Mẹ ZonZon ơi, định đi sáng hay chiều đấy, PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn cho con zai đến thăm bạn Nhân, có chút gọi là động viên bạn ấy dũng cảm lên đường mang về nhiều thành công:LoveStruc:. Hy vọng 1 tương lai sáng láng ở phía trước:Rose:
Lưu 0904-104577/ Tks.
________________________________________
Buom vang
08/07/2008, 02:50 AM
Mẹ Mai Anh ơi,
Không biết mẹ nó có hay vào trang này không.
Mình biết mẹ nó từ hồi cùng học ôn thi đại học ở xóm Hạ Hồi, đường Quang Trung. Chắc mẹ nó chẳng nhớ mình đầu, vì mình không vào Tổng hợp Văn mà học Luật. Mình nghe chuyện bé Thiện Nhân lâu rồi nhưng mãi vừa rồi xem hình ảnh post trên web về chương trình VTV mới biết hóa ra là Mai Anh - người quen.
Minh đang ở nước ngoài, sắp tới về VN 2tuần, rất muốn qua thăm mấy mẹ con. Mẹ nó có thể cho mình biết đến lúc nào thì tiện và cho mình xin số điện thoại của mẹ nó để mình liên hệ trước.
Thông cảm cho mình vì bận lu bu nên không search các bài trước để tìm thông tin được, với lại mạng dạo này thế nào ý chậm như rùa, có khi còn chẳng vào được, nên hỏi thế này cho nó nhanh.
Hẹn gặp nhau ở Hà Nội nhé.
________________________________________
kinkinme
08/07/2008, 09:06 PM
Cả nhà ơi,
Thứ ba tuần sau (15/7/2008) sẽ là ngày sinh nhật của chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân. Vậy là bé đã sắp tròn 2 tuổi. 2 tuổi tròn đầy của nghị lực và khát vọng sống phi thường, vượt qua bao đau đớn và mặc cảm. 2 tuổi - Thiện Nhân của chúng ta đã và đang hạnh phúc trong hàng vạn trái tim yêu.

Để kỉ niệm 2 năm bé Thiện Nhân ra đời, các thành viên trong chuyên mục Bù đắp và yêu thương của bnok.vn (blog Chú Lính Chì dành riêng cho Thiện Nhân (http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/)) đã hỏi ý kiến và được sự đồng ý của mẹ Thiện Nhân để các bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con trai vào ngày 15/7 này. Tất nhiên là mẹ Thiện Nhân rất thích rồi vì lần trước các cô chú ở Lê Group đã tặng Nhân một buổi tối “hoành tráng” và mẹ Nhân vẫn nhớ là các mẹ ở Hà Nội sau khi biết tin đã trách mẹ Nhân không post thông tin để các mẹ biết với.

http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/files/2008/07/sinh-nhat-2-tuoi.jpg (http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/files/2008/07/sinh-nhat-2-tuoi.jpg)
Đây là thiếp mời của Phong Lan Tím làm cho con trai, mẹ Nhân thay mặt mẹ Lan gửi tới các bố các mẹ nhé và nếu các bố mẹ đến với Thiện Nhân đưa các con theo để bọn trẻ chơi với nhau. Công ty của Phong Lan Tím tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thế nên chúng mình chắc chắn sẽ có nhiều bóng bay và đồ chơi đấy.
Thời gian: 19h ngày 15 tháng 7 năm 2008; Địa điểm: Lê Club - 162 phố Phương Liệt (đường Trường Chinh), Q. Thanh Xuân, HN ; Xác nhận với cô Thơm tel 04-8689568 máy lẻ 100/101 Mobile 0912536635
Mẹ Thiện Nhân hiện đang bị ốm chưa khỏe nên chẳng giúp Phong Lan Tím được gì đâu, các bố các mẹ khéo tay ơi liên hệ với mẹ Lan xem có thể giúp gì một tay hộ mẹ Nhân với nhé.
Kinkinme cũng mong rằng đây sẽ là ngày hội của tất cả các bố mẹ, những tấm lòng nhân ái bấy lâu đã chia sẻ với Thiện Nhân.
Các bố mẹ nhanh chóng đăng ký tham dự ngày vui cùng Thiện Nhân nhé :Applause::Applause::Applause:
________________________________________
hanoiguppy
09/07/2008, 11:45 AM
Các mẹ yêu yêu ơi, sinh nhật con trai Thiện Nhân các mẹ đến với con là chắc chắn rồi nhưng nhớ đưa các bạn của Nhân đến chơi nữa nhé. Trẻ con ai cũng sẽ có quà đấy. Các mẹ tham gia vào khâu tổ chức sinh nhật cùng với mẹ Phong Lan đi để lũ trẻ con của bọn mình có một buổi tối chơi "đã đời thì thôi". Hẹn gặp nhau ngày 15 này nhé Bàn bạc việc tổ chức vui chơi cho các con ở http://bnok.vn/nhatkychulinhchi MẹThiệnNhân
________________________________________
hanoiguppy
09/07/2008, 11:46 AM
Các mẹ yêu yêu ơi, sinh nhật con trai Thiện Nhân các mẹ đến với con là chắc chắn rồi nhưng nhớ đưa các bạn của Nhân đến chơi nữa nhé. Trẻ con ai cũng sẽ có quà đấy. Các mẹ tham gia vào khâu tổ chức sinh nhật cùng với mẹ Phong Lan đi để lũ trẻ con của bọn mình có một buổi tối chơi "đã đời thì thôi". Hẹn gặp nhau ngày 15 này nhé Bàn bạc việc tổ chức vui chơi cho các con ở http://bnok.vn/nhatkychulinhchi

MẹThiệnNhân
________________________________________
me_cun070809
10/07/2008, 11:05 PM
Ôi, dạo này mình bận quá không có thời gian vào diễn đàn cũng chưa có cả thời gian lên thăm Thiện Nhân quá. Nhớ Thiện Nhân quá vào blog đọc thì biết con dạo này đã biết nói "Điên à" hihi đây cũng là câu cửa miệng của mình :D . Hôm nay đã 10/7 rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật Thiện Nhân, các mẹ có mẹ nào có ý kiến gì không? Mẹ bí và các mẹ đi thăm Thiện Nhân hôm 1/6 ơi, có mẹ nào dự định tham gia ngày sinh nhật của Nhân ở Lê Club - 162 phố Phương Liệt (đường Trường Chinh), Q. Thanh Xuân, HN ? Nếu có bọn mình hẹn nhau cùng đi và cho cả trẻ con đi cho vui.
________________________________________
me_cun070809
10/07/2008, 11:25 PM
Mẹ Bí ơi! Chị xem hôm nào qua chơi với Nhân thì hẹn bọn em với. Nhóm chị em mình đi hôm 1/6 ý.Hẹn gặp lại mọi người.Mehaianhcun oi, đi SN để gặp và tặng quà luôn cho Thiện Nhân đi,
________________________________________
dangthiminhngoc
11/07/2008, 05:40 PM
Mình mới ra nhập diễn đàn nhưng câu chuyện của bé Nhân thì mình dõi theo từng ngày. Thương con trai nhiều lắm nhưng chỉ tiếc rằng mình đang ở TP.HCM nên không đi thăm bé được. Rất cảm ơn các mẹ đã không tiếc công, tiếc của chăm sóc cho bé. Sắp đến sinh nhật con trai rồi, không biết bé thích gì nhỉ? Thôi chắc mình đóng góp chút tấm lòng để con có kinh phí chữa bệnh sẽ thiết thực hơn.
Không dự SN của con mình cũng hơi buồn. Mong rằng mẹ Mai Anh sẽ chụp thật nhiều hình của con để các mẹ dù ở xa vẫn có thể ngắm con trai cười thật hạnh phúc. Yêu con nhiều:LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Mehaianhcun
12/07/2008, 10:56 PM
Mẹ cún à! Mấy hôm nay mình bận quá không vào đọc tin của mẹ nó. Hôm SN Thiện Nhân lại trùng với SN của đứa bạn thân của mình. Để mình thu sếp nhé. Hẹn gặp lại mẹ nó sau vậy,Chắc chắn là có quà cho con trai rồi.
________________________________________
me_cun070809
14/07/2008, 08:36 PM
Vậy à, thôi để dịp nào bọn mình lại hẹn nhau sau vậy. Tối mai SN rồi, hi vọng là con trai sẽ có một buổi sinh nhật khó quên
________________________________________
nikita24480
14/07/2008, 09:55 PM
Hôm đó em đăng ký đi rồi. Sẽ mang cả bé con nhà em đi nữa. Hẹn gặp các mẹ ở đó nhé.
________________________________________
Kitkit
16/07/2008, 01:30 PM
Hôm qua, khi 2 mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc quần áo xong thì mưa ập đến. Chờ mãi ko tạnh đến 8h15 vẫn mưa nên ko đi dự SN Thiện Nhân được. Có mẹ nào đến dự thì up hình lên cho em xem với?
________________________________________
Binbe
16/07/2008, 02:00 PM
Hôm qua, khi 2 mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc quần áo xong thì mưa ập đến. Chờ mãi ko tạnh đến 8h15 vẫn mưa nên ko đi dự SN Thiện Nhân được. Có mẹ nào đến dự thì up hình lên cho em xem với?

http://afamily.channelvn.net/home/2...inh-nhat-chu-linh-chi-be-bong-tron-2-tuoi.chn

vào đây xem chị ơi
________________________________________
MebeChau
16/07/2008, 03:37 PM
Mình có ý kiến thế này:
Đợi xác nhận của Mẹ Thiện Nhân ngày con chính thức bay sang Mỹ thì trước đó khoảng 2-3 tuần chúng mình sẽ chọn một ngày thật đẹp thi nhau "góp gió thành bão tình yêu" đến với con (chỉ trong 1 ngày cụ thể thôi nhé) thông qua TK của chị AL&ML (Chị Loan lại thêm vất vả nữa rồi) rồi nhờ chị Loan gửi "cơn bão tình yêu" này tới con gọi là của "các mẹ WTT" giắt cạp quần cho con đi mạnh giỏi hẹn ngày về chiến thắng.
Ý các mẹ thế nào ạ?

Mình cũng ủng hộ ý kiến này, khi nào có thông tin chính xác mọi người cho mình biết chính xác nhé.
________________________________________
Kitkit
16/07/2008, 03:38 PM
http://afamily.channelvn.net/home/2...inh-nhat-chu-linh-chi-be-bong-tron-2-tuoi.chn

vào đây xem chị ơi

Tiếc quá, mình k đến được. Biết thế đi sớm hơn chút, nhưng tại con ăn chậm quá
________________________________________
MebeChau
16/07/2008, 03:41 PM
Các mẹ yêu yêu ơi, sinh nhật con trai Thiện Nhân các mẹ đến với con là chắc chắn rồi nhưng nhớ đưa các bạn của Nhân đến chơi nữa nhé. Trẻ con ai cũng sẽ có quà đấy. Các mẹ tham gia vào khâu tổ chức sinh nhật cùng với mẹ Phong Lan đi để lũ trẻ con của bọn mình có một buổi tối chơi "đã đời thì thôi". Hẹn gặp nhau ngày 15 này nhé Bàn bạc việc tổ chức vui chơi cho các con ở http://bnok.vn/nhatkychulinhchi

MẹThiệnNhân

Chị Mai Anh ơi, có thông tin chính xác khi nào Thiện Nhân đi Mỹ chưa ạ ? Vì tháng 9 em có dịp ra HN và dẫn theo Châu ... em rất thích cho Châu ghé thăm anh Thiện Nhân, nhưng chắc phải lỡ rùi ... tiếc ơi là tiếc ... nói nhỏ với chị nhé, cả nhà em ai cũng nói Châu có nét giống giống anh Thiện Nhân nhé ... :Drooling::Drooling:

Bữa tiệc SN Thiện Nhân vui quá, mong con trai Thiện Nhân luôn là chàng trai dũng cảm và kiên cường trong mọi chặng đường sắp tới ... :Rose::Rose:
________________________________________
ALnML
18/07/2008, 12:27 PM
Ngày 15.07 nhận từ TK...5212 số tiền 100K của mẹ Khoi Bi
(me Mai Anh sẽ nhận được từ TK ...1618 số tiền 100K này)
________________________________________
MebeChau
18/07/2008, 01:21 PM
Chị AL&ML cho em biết số TK với nhé ... em có ý kiến là chị ghi số Tk dưới chữ ký ấy để mọi người dễ tìm ... tks chị nhiều ...:Rose:
________________________________________
Hà Kin
04/08/2008, 11:51 AM
Các bố/mẹ quan tâm đến Thiện Nhân ơi, mình thấy có thêm thông tin về Thiện Nhân đây này:

http://afamily.channelvn.net/home/20080804080743718tm0ca82/Trung-thu-den-som.chn

Trung thu đến sớm

(aFamily) -Nhân đi sớm, hơn một tháng nữa mới là Trung Thu. Trung thu là dịp vui thích của trẻ con châu Á – rước đèn, phá cỗ, vui chơi… mà Nhân lại không ở nhà.

Sáng nay, 04/8 chú lính chì bé nhỏ sẽ cùng bố đi phỏng vấn visa đi Mỹ. Mẹ Mai Anh phỏng vấn ngày 05/8. Dự kiến ngày 15/8 bé sẽ bắt đầu hành trình chữa trị của mình.

Nhân đi sớm, hơn một tháng nữa mới là Trung Thu. Trung thu là dịp vui thích của trẻ con châu Á – rước đèn, phá cỗ, vui chơi… mà Nhân lại không ở nhà.

Không muốn để con thiệt thòi, các bố mẹ Phong Lan tím, Đoàn Hòa Thuận muốn tổ chức đêm Trung Thu sớm cho Nhân có dịp được vui chơi trước khi bước vào hành trình phẫu thuật dài trước mặt.

Để con được giống như bao em bé Việt Nam khác, được đón Trung thu trong tiếng trống ếch rộn ràng, các bố mẹ sẽ tổ chức cho con một Tết Trung thu đến sớm. Con sẽ được hưởng một đêm Trung thu đậm tính cổ truyền với đèn kéo quân, chị Hằng, chú Cuội. Con sẽ được cùng các bạn hát múa, chơi trò chơi, xem biểu diễn ảo thuật và phá cỗ.

Không chỉ là cuộc vui chơi, những ông bố bà mẹ ấy còn muốn đó là đêm chia tay chú lính chì bé nhỏ, và mong thêm gió thuận buồm cho hành trình dài của con.

Đây cũng sẽ là một đêm chia tay đầy quyến luyến. Chia tay Chú lính chì dũng cảm đáng yêu để sáu tháng sau đón con về, được nhìn thấy con tự tin và kiêu hãnh đi bằng hai chân. Cùng năm tháng, cùng với nền y học huyền diệu và cùng với những tấm lòng nhân ái không biên giới, con sẽ hoàn thiện dần. Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc giống như rất nhiều chàng trai khác.

Đêm Trung Thu sớm sẽ diễn ra tại Le Club, nơi lần trước đã có buổi sinh nhật thật ấm cúng và vui vẻ. Chương trình cụ thể tại đây.


TRUNG THU ĐẾN SỚM

VỚI CHÚ LÍNH CHÌ BÉ BỎNG THIỆN NHÂN VÀ CÁC BẠN NHỎ



Thời gian: Từ 19h ngày thứ bảy 09/08/2008



Địa điểm: Lê Club - 162 Phố Phương Liệt (trên đường Trường Chinh, Hà Nội).





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

19h00-19h30: Đón bố mẹ và các con đến tham dự đêm Trung thu. Trong lúc chờ đợi, các gia đình xem nặn tò he, mỗi bé được tặng con tò he



19h30-19h45: Cùng nghe và hát bài hát “Có những diệu kỳ” do mẹ Ylam sáng tác. MC tuyên bố lý do tổ chức đêm Trung Thu cho Thiện Nhân. Các con được nghe kể chuyện: sự tích chú Cuội, chị Hằng



19h45-20h15:MC mời các con đi tìm chú Cuội. Chú Cuội xuất hiện, giao lưu với các con. Chú Cuội,Chị Hằng làm quen với các bé.



Mời các con cùng bố mẹ vừa hát, vừa rước đèn hát tập thể bài “Đêm rằm Trung thu”



20h15-20h30:Các con xem biểu diễn hề và giao lưu với các chú hề



20h30-21h00: Trò chơi bố mẹ và con



21h00: Các con cùng hát tập thể chủ đề Trung thu, vừa hát vừa tặng quà (bánh kẹo từ mâm cỗ), bắn pháo giấy, nói lời chia tay các bé và các gia đình, hẹn gặp lại và chúc mọi điều may mắn với Thiện Nhân trong chuyến đi tới.



Xen kẽ giữa các trò chơi là các tiết mục văn nghệ, đọc thơ, kể chuyện.. mời mua hàng đã bày bán và bán đấu giá (mâm cỗ, hay những mặt hàng có giá trị)





Đăng ký: Trước 12h00 ngày 07/08/2008 với:



Ms. Hồng, Tel: 868 9568/71/72/73/74
Email: hongnt@lebrothers.com

YM:



Nội dung đăng ký: Tên:

Điện thoại:

Email:

YM:

Số lượng NL:

Số lượng TE (tuổi)



BTC rất mong quý vị đăng ký tham dự chương trình Trung Thu sớm với Thiện Nhân để con có thêm niềm vui, nghị lực, cơ hội tìm kiếm cơ hội phẫu thuật trong chuyến đi Mỹ ngày 15/8 tới.



Xin trân trọng cảm ơn!



Mô tả đường đến Lê Club: Lê Club nằm trên đường Trường Chinh, Hà Nội, cách cầu vượt Ngã Tư Vọng khoảng 400m. Đi từ đường Giải phóng (hướng công viên Lê Nin về phía cầu vượt) rẽ phải sang đường Trường Chính nhìn sang tay trái là thấy biển phố Phương Liệt và biển Lê Club. Đi vào phố Phương Liệt khoảng 100m, nhìn sang bên trái thấy ngay tòa nhà 8 tầng mầu hồng đỏ (nằm bên tay trái). Lê Club nằm ở tấng 1, 2,3.


Mong kết quả phỏng vấn visa ngày hôm nay tốt đẹp, ngày mai mẹ Mai Anh phỏng vấn suôn sẻ, làm bước khởi đầu tốt đẹp của chặng đường dài và gian nan.
________________________________________
bigeyes
04/08/2008, 12:02 PM
Hôm nay mình mới được biết là bé sắp đi MỸ chữa bệnh thông qua một khách hàng của bên mình .Các mẹ có biết không khi bạn ấy nói "chị có biết bé Thiện Nhân không,bên em sẽ đi chữa bệnh cùng với bé đấy" sao mình thấy vui thế chứ. Cầu trời cho bé con gặp nhiều may mắn .Thương bé nhiều lắm.
A,bên mình có bay đi Mỹ ,nếu bé và gia đình cần tư vấn gì mình xin sẵn sàng phục vụ "quí khách".
________________________________________
MeFish
07/08/2008, 09:59 AM
Tìm mà chưa thấy tài khoản của mẹ bé Nhân, nên em chuyển vào tài khoản của chị Loan để góp phần nhỏ giúp bé Nhân chữa bệnh.
Chúc con luôn ngoan và can đảm.
@ Chị Loan: em gửi 300k, chị check giúp em nhé. Em cảm ơn chị.
________________________________________
ALnML
08/08/2008, 04:32 PM
Ngày .07.08 nhận 300K của MeFish. (trên ts 700K) Chị sẽ chuyển sang TK của Mai Anh

Số TK : 0011000474142
Trần Mai Anh
VCB TW
________________________________________
cuti
09/08/2008, 08:33 AM
Đúng là tin vui rồi, mình đọc trên báo tuổi trẻ sáng nay:
"Ngày 8/8, tin từ Quỹ Phòng chống thương vong châu Á cho biết Phùng Thiện Nhân - em bé người Quảng Nam bị súc vật cắn mất chân và bộ phận sinh dục - sẽ lên đường đi Mỹ chữa trị vào tuần tới.
Ông Greig Craft - chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á - và nhiều bạn bè đã đứng ra sắp xếp, tổ chức chuyến đi này cho Thiện Nhân cùng cha mẹ nuôi. Bé Nhân sẽ được tài trợ điều trị tiết niệu tại một bệnh viện ở New Hampshire và lắp chân giả tại Chicago. Cộng đồng người Việt tại Seattle, Chicago, Boston và Los Angeles sẽ đón tiếp bé Nhân và gia đình trong suốt thời gian chữa bệnh tại Mỹ.
LAN ANH - Trang 2 báo tuổi trẻ ngày 9/8/2008 ".

Chúc cho chuyến chữa bệnh của bé thành công. Chúc cả nhà lên đường bình yên - may mắn :LoveStruc:
________________________________________
me gacon
09/08/2008, 09:21 AM
Các bố/mẹ quan tâm đến Thiện Nhân ơi, mình thấy có thêm thông tin về Thiện Nhân đây này:

http://afamily.channelvn.net/home/20080804080743718tm0ca82/Trung-thu-den-som.chn

Trung thu đến sớm
Chúc cho đêm trung thu của các con thật vui và ý nghĩa. Cầu mong chuyến đi của con bình an, may mắn và thành công!:LoveStruc:
________________________________________
mechipot
10/08/2008, 06:21 AM
Các mẹ ơi, thương Thiện Nhân quá, hôm qua trời thì mưa, con lại bị sốt nữa chứ. Nhưng dù sao thì cũng rất vui. Gửi các mẹ mấy tấm ảnh của đêm qua nhé.
Thiện Nhân tạm biệt các bạn về sớm
http://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/IMG_0054.jpg
http://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/IMG_0055.jpg
Các bé chụp ảnh chung với MC Thảo Vân và chú hề vui tính
http://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/IMG_0060.jpg
Đây là các chặng đường mà các cha mẹ và các bạn đưa chân Thiện Nhân đi chữa bệnh với những lời chúc tốt đẹp nhất cho con
http://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/IMG_0062.jpg
Anh Minh lớn mang theo một chú vịt con rất xinh.
http://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/IMG_0075.jpg
Mẹ Mai Anh hơi gầy, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. 3 con trai nhớ ngoan và nghe lời mẹ nhé.
Chúc Gia đình Thiện Nhân thượng lộ bình an.
Bạn vẫn có thể gặp bé trươc khi bé đi Mỹ vào ngày 14/8 tại địa chỉ 118 Hàng Bạc, Hà Nội.
________________________________________
mechipot
10/08/2008, 06:45 AM
Chị Nikita ơi, hôm trước em gặp chị ở Viện Mắt trung ương đây. Tối qua chị có đến vui trung thu với Nhân không?
________________________________________
4kids
10/08/2008, 10:10 AM
Tối qua trời mưa to nhưng theo mình chương trình đã rất thành công ở nhiều khía cạnh. Thiện Nhân sắp lên đường sang Mỹ với bao hy vọng, chúng mình cùng chờ đón thời khắc con trở về đầy thành công nhé!
________________________________________
LamBin
11/08/2008, 11:20 AM
Tối qua trời mưa to nhưng theo mình chương trình đã rất thành công ở nhiều khía cạnh. Thiện Nhân sắp lên đường sang Mỹ với bao hy vọng, chúng mình cùng chờ đón thời khắc con trở về đầy thành công nhé!

Trung thu vui quá, cảm động quá! Mặc dù trời mưa tầm tã bắt đầu từ chập tối nhưng rất đông các bố mẹ và các con đến chia tay Chú lính chì bé nhỏ - Chúc bạn Thiện Nhân lên đường may mắn, trở về với thành công tốt đẹp! Với nhiều bé, đặc biệt là Quang Minh nhà mình, bạn đã và sẽ mãi là thần tượng về lòng dũng cảm, có đến đây mới cảm nhận được hết ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền dành cho con! Đến với Thiện Nhân, nhìn thấy con bằng xương bằng thịt nhiều nguời đã bật khóc vì thương con và quá cảm phục trước nghị lực sống kỳ diệu của con!

Cảm ơn ba mẹ Nghinh-Anh, cảm ơn Thiện Nhân đã cho các bố các mẹ thấy một hình mẫu có thực để giáo dục con cái mình về lòng quả cảm, đức tính gan dạ.

Tiếc rằng hôm đó máy ảnh nhà mình mới chụp đuợc vài kiểu duới cầu thang thì hết pin, trời mưa chạy mãi ra ngoài Trường Chinh mua được đôi pin thì ko đúng kiểu, chẳng chụp được.
Các mẹ nào có ảnh thì post tiếp lên đi nhé!
________________________________________
Hoa hồng đỏ
12/08/2008, 09:26 AM
Yêu Thiện Nhân nhiều lắm :Kiss:Chúc con một chuyến đi an lành khi về với nhiều thật nhiều niềm vui
(Chị Loan ơi em ( 0913093456 ) nhờ chị chuyển giúp em 500.000đ cho Thiện Nhân để góp phần vào hành trình "Nào ta cùng đưa Thiện Nhân sang Mỹ" chị nhé - TK của em là ....1540 VCB )
________________________________________
ALnML
12/08/2008, 04:20 PM
Yêu Thiện Nhân nhiều lắm :Kiss:Chúc con một chuyến đi an lành khi về với nhiều thật nhiều niềm vui
(Chị Loan ơi em ( 0913093456 ) nhờ chị chuyển giúp em 500.000đ cho Thiện Nhân để góp phần vào hành trình "Nào ta cùng đưa Thiện Nhân sang Mỹ" chị nhé - TK của em là ....1540 VCB )
Ngày 12.08 nhận từ TK...1540 số tiền 500K của Hoa hồng đỏ ....
Tổng cộng là 900K sẽ phải chuyển đi.
________________________________________
melamgiang
12/08/2008, 05:03 PM
Hôm Trung thu trời mưa to quá cô đã không qua với con được. Hôm qua cô đã đến thăm và gửi quà cho con. Hôm qua con đỡ sốt nên đã vui vẻ và láu lỉnh hơn. Cô hỏi bố mẹ con đâu, con trả lời bố đi làm, mẹ đi làm. Con trèo thoăn thoắt từ ghế lên bàn rồi lại tự trèo xuống, chỉ bằng một chân mà con lết quanh nhà nhanh như một con sóc con. Nhìn con mà cô trào nước mắt, thương con quá. Con thò tay bốc cơm nguội ăn, bà nội không cho ăn thì con quát bà hư. Cô bảo Nhân mà ăn cơm nguội thì hư quá và nhân quát luôn là cô hư. Lát sau lại bò ra tủ lạnh mở tủ lấy sữa chua đòi ăn. Bà không cho ăn bào là để an com đã thì con cũng nghe lời và mang hộp sữa đến áp vào má mọi người và hỏi mát không. Con thật là đáng yêu. Cô mong con khoẻ để chuyến đi của con được thành công tốt đẹp. Chúc anh chị Nghinh Anh mạnh khoẻ để cùng con vượt qua chặng đường dài. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với Thiện Nhân cùng anh chị và gia đình.
Không hiểu sao không thể gửi được bình luận trong Bnok Chú Lính chì của Thiện Nhân được. Toàn báo lỗi thôi, chán quá.
________________________________________
ALnML
12/08/2008, 08:07 PM
Ngày 12.08 nhận từ TK...1540 số tiền 500K của Hoa hồng đỏ ....
Tổng cộng là 900K sẽ phải chuyển đi.
Hồi 17.04' ngày 12.08 từ TK 0011000871618 chuyển tới TK của Mai Anh số tiền 900K.


Post lại số tài khoản của mẹ nuôi bé Thiên Nhân

0011000474142
Trần Mai Anh
VCB TW
________________________________________
MeThaiAn
13/08/2008, 10:21 AM
Hồi 17.04' ngày 12.08 từ TK 0011000871618 chuyển tới TK của Mai Anh số tiền 900K.


Post lại số tài khoản của mẹ nuôi bé Thiên Nhân

0011000474142
Trần Mai Anh
VCB TW

Mình sẽ chuyển 1 ít gọi là tấm lòng đến TK của Mai Anh. Thật cảm phục tấm lòng của Mai Anh và gia đình. Nhìn ảnh bé TN linh lợi, xinh xắn mà xúc động vô cùng :Crying:.
Mình có cảm giác TN có cá tính rất mạnh và với những thiệt thòi như vậy, mẹ MA sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi phải trả lời các câu hỏi và các phản ứng của bé khi bé lớn lên đấy. Mai Anh cũng cứ nghiêm khắc dạy dỗ, uốn nắn TN từ bé đi nhé, đừng chiều bé quá.
Mong Thiện Nhân và gia đình MA gặp mọi đều tốt lành :LoveStruc:.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
14/08/2008, 09:08 AM
Chiều qua đến chơi để tạm biệt con mà không gặp vì con đang đi chụp ảnh với 2 anh Minh. Sáng nay vội vàng đến sớm để kịp gặp con trước giờ con bay, gặp con đang được ông ngoại bế ngồi ở hè phố mặt buồn buồn chắc tại sắp phải tạm biệt ông bà và 2 anh minh đây mà, mình xin bế bé bé đồng ý cho bế, mình thì thầm nhắn nhủ bé bé cứ dụi dụi vào má mình. Cầu mong điều tốt lành luôn bên con, yêu con nhiều nhiều:Kiss::Kiss::Kiss:
Ảnh 2 cô cháu này:
http://i247.photobucket.com/albums/gg138/yeucon/14082008710.jpg
________________________________________
Kitkit
14/08/2008, 04:40 PM
Trông con yêu và thương quá.

Chúc cả gia đình bình an và may mắn.

Mong ngày gặp lại con.
________________________________________
Winnie Pooh
15/08/2008, 01:26 PM
Chị Mai Anh, em có chuyển 1 ít quà cho con trai, chắc là chị đã nhận được. Em tên là Thủy.

Chúc anh chị và con trai đi bình an và gặp nhiều may mắn! Hẹn gặp lại!
________________________________________
Mehaianhcun
16/08/2008, 11:45 AM
Mẹ haianhcun đến chiều 14/8 bị trễ nên không gặp được anh chị và con trai. Tiếc quá đi thui vì em bị nhầm ngày cứ nghĩ là 15/8 Nhân mới lên đường cơ. Thấy nhà khóa cửa em hỏi chị hàng xóm mới hay là mình đã đến muộn,Buồn quá...chúc anh chị và Thiện Nhân sức khỏe và may mắn, mong nhận được tin vui. Thiện Nhân ơi! Cố lên con nhé, ngày nào cô cũng theo bước con đi đấy. Yêu con thật nhiều!!!!
________________________________________
ngoc suong
21/08/2008, 08:52 AM
Bé Phùng Thiện Nhân sẽ được phẫu thuật tiết niệu vào ngày 21.8
Lao Động Điện tử Cập nhật: 5:02 PM, 20/08/2008
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=72232&at=0&ts=236&lm=633548485895000000Bác sĩ Hezr chụp ảnh với Thiện Nhân trước ngày phẫu thuật.(LĐĐT) - Bé Phùng Thiện Nhân (http://www.laodong.com.vn/Search.aspx?KeyWord="Phùng Thiện% 20Nh%C3%A2n%22&SectionID=0&type=0) đã tới bệnh viện Dartmouth – Hitchcock ở New Hampshire. Bác sĩ nhi Herz (chuyên khoa tiết niệu) và bác sĩ Deters đã khám và hội chuẩn về trường hợp bệnh của Thiện Nhân. Bác sĩ Herz sẽ phẫu thuật đường tiết niệu cho Thiện Nhân vào thứ Năm ngày 21.8.
Cùng lúc phẫu thuật bác sĩ sẽ kiểm tra bên trong để tìm xem hiện trạng sót lại của đường niệu để giúp ích cho việc phẩu thuật tái tạo bộ phận sinh dục trong tương lai. Bác sĩ cũng cho biết, ông có thể sẽ cần phải mở lại đường tiết niệu cho Thiện Nhân trong khi phẫu thuật.
Để thuận tiện, gia đình được bố trí ở tại nhà cô Jennifer Ames, y tá của bệnh viện và Jennifer sẽ là người chăm sóc và giúp Thiện Nhân trong những ngày đầu phục hồi sau ca phẫu thuật. Ca phẫu này cần gây mê và dự kiến kéo dài trong 60 - 90 phút. Thiện Nhân sẽ phải nhịn đói 8 tiếng trước giờ phẫu thuật, không uống sữa trong 6 tiếng trước đó và không uống nước trong 4 tiếng trước ca mổ. Thiện Nhân sẽ phải mang ống thông trong khoảng 3 ngày sau đó và cô Jennifer sẽ là người giúp Nhân tháo cái ống thông trước khi lên đường chuyển tiếp tới bệnh viện ở Chicago.
Mặc dù ngay mấy ngày trước khi sang Mỹ, Thiện Nhân đã phải làm nhiều xét nghiệm tại bệnh viện nhi Thuỵ Điển theo yêu cầu của bác sĩ Rosen (người chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình chữa trị và tái tạo bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân trong 15 năm tới) nhưng tất cả các xét nghiệm đều được làm lại thêm một lần nữa tại bệnh viện Dartmouth và cả xét nghiệm ngay trong khi tiến hành ca mổ để kiểm tra mức độ kích thích tố sinh dục nam. Các xét nghiệm này sẽ giúp các bác sĩ có thêm thông tin về phương pháp trị liệu hormone nào Thiện Nhân cần thiết và phù hợp với Thiện Nhân trong tương lai.
Bác sĩ Herz cho biết: “Các kiểm tra ban đầu cho thấy có thể Thiện Nhân có một tinh hoàn ẩn trong cơ thể mà những lần siêu âm và chụp trước kia không phát hiện ra. Nếu như vậy thì là một tin rất tốt cho việc tái tạo và phục hồi chức năng. Nhưng cho đến sau khi phẫu thuật và khám bên trong cơ thể thì vẫn chưa thể khẳng định được điều gì”, bác sĩ Herz nói thêm.
Bác sĩ Herz cũng nói có thể ông cần kiểm tra lại Thiện Nhân thêm trước khi về lại Việt Nam nhưng ông sẽ cho biết sau ca mổ nếu thấy có nhiều chuyển biến phức tạp. Ông cũng cho biết nếu cần thì bác sĩ tiết niệu của nhi ở Northwestern, nơi Thiện Nhân sẽ đến chữa trị chân, cũng có thể tiến hành các biện pháp cần thiết cho bệnh nhân sau phẫu thuật này.
Sau ca phẫu thuật, bác sĩ Herz, và có thể cả bác sĩ Rosen sẽ gặp bố mẹ Thiện Nhân để trao đổi về phương hướng, kế hoạch điều trị lâu dài và tái tạo cơ quan sinh dục cho cháu.
Ông cũng đã nhắc tới phương pháp lấy mô ở bên trong 2 má và tái tạo ống tiết niệu để tái tạo dương vật trong khi khám cho Thiện Nhân. Bác sĩ Herz cũng cho biết theo ông nghĩ cấu trúc cốt lõi của bộ phận sinh dục của Thiện Nhân có thể còn sót lại và đây là một tin rất tốt cho cho các cuộc phẫu thuật tái tạo sau này. Nhưng tất cả mọi kết luận chỉ có chính thức sau ca phẫu thuật và thứ 5 ngày 21.8.
________________________________________
mechipot
21/08/2008, 09:26 AM
Thật là tin tốt lành cho con. Mừng quá. Thiện Nhân của chúng ta sắp là "đàn ông đích thực" rồi :Rose::Rose::Rose::LoveStruc:
________________________________________
BEBUBI
22/08/2008, 09:05 AM
Có tin mừng của con trai rồi, mọi người vào đây chia vui cùng anh chị Nghinh Anh nhé:Rose:

http://bnok.vn/nhatkychikinhchi
________________________________________
ngoc suong
23/08/2008, 11:09 AM
Thiện Nhân đã phẫu thuật thành công!

Thông tin và hình ảnh do chị Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân - gửi từ Mỹ, ngay sau khi ca mổ thành công.

(TT&VH) - Vào lúc 6h30 ngày 21/8 (giờ Mỹ) Thiện Nhân tiến hành làm thủ tục phẫu thuật. 7h cùng ngày, em vào phòng trong một ca mổ kéo dài 90 phút. Sau khi chuyển sang phòng hậu phẫu, Nhân tỉnh ngay. Vừa mở mắt, cậu đã la toáng lên: “Bố em! Bố em!”. Khi bố đến bên, Nhân ôm chặt ngay lấy. Đã thành công!

Trước ca phẫu thuật
Bố Nghinh còn luống cuống, lo hơn cả con trai. Bố Nghinh dặn dò mẹ Mai Anh hết điều này sang điều khác. Còn mẹ Mai Anh phải ký hàng đống giấy tờ trong khi cố gắng lắm cũng khó có thể hiểu trong đó viết gì vì tâm trạng rối bời. Khi vào phòng thay đồ, bác sĩ cho phép bố Nghinh và mẹ Mai Anh thay quần áo mổ cho em. Rất ngộ nghĩnh, Thiện Nhân đòi tự mặc áo một mình, em loay hoay mãi với cái dây buộc áo vì đây là lần đầu tiên em thấy kiểu mặc áo buộc dây như vậy. Trông Nhân thật xinh trong bộ đồ mổ màu tím, nhìn qua tưởng là bé gái. Trong phòng thay đồ, trước giây phút lên bàn mổ, một cậu bé hai tuổi mà bắt chước cách cư xử của người lớn, mọi người lại càng thấy thương em hơn. Cảm giác được sự nghiêm túc và điều quan trọng sắp xảy ra, Thiện Nhân tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lần đầu tiên, em tự kéo áo cho bác sĩ khám và há to miệng khi bác sĩ yêu cầu. Bác sĩ và em trò chuyện với nhau với thứ tiếng Anh bập bẹ kiểu của Nhân, thế mà, hai người có vẻ hiểu nhau, tỏ ra hết sức ăn ý.

http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080823092524850/anh phau thuat 4.jpg
Thiện Nhân chơi đùa với bác sĩ Daniel Herz trước khi phẫu thuật
Đón chào Thiện Nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi khi làm thủ tục và thay quần áo là bác sĩ Daniel Herz và Levi Deters, bác sĩ gây mê Jennifer O'Flarhety và Christopher Rinaud, y tá Jennifer Ames (người trực tiếp chăm sóc và đón Nhân từ ngày nhập viện nên tạo cho Nhân cảm giác an toàn vì có thêm người quen bên cạnh) và y tá Diane Beattie.
Trước khi mổ, bác sĩ gây mê Jennifer O'Flarhety gặp mẹ Mai Anh để hỏi chi tiết về Thiện Nhân trong 24 giờ vừa qua để thêm thông tin cho việc gây mê được đảm bảo chính xác. Đồng thời, bác sĩ giải thích cặn kẽ với gia đình về việc Thiện Nhân sẽ qua từng bước gây mê như thế nào và sẽ tỉnh sau bao lâu để gia đình có mặt bên Thiện Nhân đúng lúc, tránh trường hợp khi em tỉnh dậy, không thấy bố mẹ sẽ có tâm lý sợ hãi.
Bác sĩ trực tiếp mổ cho Thiện Nhân - Daniel Herz - cũng đến động viên, nói những câu chuyện vui vẻ để tạo bầu không khí thoải mái, giảm bớt căng thẳng cho cả gia đình Thiện Nhân và những người đi cùng đoàn. Thiện Nhân được đưa vào phòng mổ trên chiếc xe ô tô xinh xắn. Các bác sĩ y tá còn đẩy ô tô chạy vòng quanh phòng, làm trò hài để Thiện Nhân cười. Mặc dù cậu bé nở nụ cười, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.

Thông thường chỉ có một người nhà được vào phòng gây mê và giúp đỡ bệnh nhân yên tâm cho đến khi ngủ. Bố mẹ nuôi của Thiện Nhân đã trao đổi cùng nhau suốt đêm trước buổi sáng Nhân mổ vì ai cũng muốn ở bên em. Sau đó, cả hai đều thống nhất để bố Nghinh vào vì bố to, khỏe, là chỗ dựa cho em tốt hơn mẹ. Khi Thiện Nhân vào phòng mổ, thấy mẹ Mai Anh bật khóc vì quá lo âu, các bác sĩ hỏi ý kiến nhau và quyết định: “Thiện Nhân là trường hợp ngoại lệ, mẹ Nhân cũng được vào trong.”
Mừng quá, mẹ Mai Anh luýnh quýnh mặc vội bộ quần áo mổ to đùng, theo chân chồng và con trai vào phòng gây mê. Bác sĩ còn trêu: “Áo này to lắm, chị chui vào nuốt người chị luôn, không ai thấy được chị đâu, chị sẽ được thoải mái ở cạnh con”.
Trong và sau ca phẫu thuật
Khi ôm chặt Thiện Nhân trong tay, càng cảm nhận được những phần cơ thể của em bị thiếu hụt, trông Nhân nhỏ đi như vừa mới lọt lòng. Để vào trong khu mổ, phải đi qua hành lang dài, như lạc vào trong mê cung. Khi vào phòng gây mê, Nhân hốt hoảng. Em dáo dác nhìn xung quanh và bám chặt tay vào bố. Do chuẩn bị kĩ càng từ trước, nên chỉ sau vài giây, mắt Nhân mờ dần rồi ngủ thiếp đi.

http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080823092524850/anh phau thuat 1.jpg
Cả bố và mẹ Thiện Nhân đều được theo con vào phòng mổ
Ca mổ kéo dài 90 phút. Khi mở đường tiết niệu và xử lý xong, bác sĩ Herz ấn nhẹ vào bụng Nhân, thấy một dòng nước vọt mạnh ra như cầu vồng. Vậy là Nhân có thể đi tè “đúng kiểu”. Vui hơn nữa, Nhân có thể hoàn toàn có khả năng kiểm soát việc vệ sinh của mình. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã hướng dẫn Nhân cách tè và kiểm soát nó thì sau khi mổ, gia đình cần tạo tâm lý thoải mái để em làm quen dần với việc mới mẻ này.
Sau khi mổ và xem xét bên trong, bác sĩ Herz và Deters cho biết các cấu trúc cốt lõi của bộ phận sinh dục phần bên trong cơ thể của Nhân không bị phá hủy nhiều, chỉ bị ảnh hưởng ít. Đây là tin vui và là cơ sở tốt để giúp cho việc cấy ghép phục hồi sau này. Nhân vẫn còn một phần da và một phần của bộ phận sinh dục tụt vào trong cơ thể. Khi Nhân lớn, nó sẽ có cơ sở để phát triển ra ngoài. Việc này rất quan trọng cho việc cấy ghép cũng như các chức năng được hồi phục dễ dàng hơn.
Ngày 19/8, sau khi khám cho Thiện Nhân, bác sĩ có nói đến một tinh hoàn có thể còn sót lại nhưng khi mổ không tìm thấy. Tuy nhiên vẫn con chút ít hy vọng vì còn một xét nghiệm chuyên khoa nữa giúp có thể tìm và xác định chính xác hơn. Lúc đó sẽ biết trị liệu hormon có cần không và nếu cần sẽ tiến hành thế nào.


Bệnh án của Thiện Nhân đầu năm 2007:

NGÀY SINH: 15 tháng 7 năm 2006: 17 tháng tuổi quê ở Núi Thành, Tỉnh Quang Nam, Việt Nam. Bé bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh và bị bỏ sau vườn và bị chó vồ cắn dẫn đến bị cụt chân phải và mất bộ phận sinh dục. Bé đã được đưa đến bệnh viện tỉnh để thực hiện phẫu thuật, và xuất viện sau 2 tháng. Cân nặng: 8.4kg (khá nhẹ so với độ tuổi của bé), chiều cao: 74cm (chỉ có 1% trẻ ở độ tuổi của bé có chiều cao như vậy). Sự thiếu dinh dưỡng biểu hiện từ cân nặng, chiều cao, và sự thiếu máu loại thiểu huyết cầu tố của bé. Bé đã được bổ sung chất sắt với hy vọng có thể điều trị bệnh. Xét nghiệm máu "complete blood count" (CBC) phải được tiến hành ít nhất sau 1 tháng để xác định bé có mặc bệnh thiếu máu thiểu huyết cầu tố hay không. Nếu không bị, thì sẽ tiến hành thêm những cuộc xét nghiệm khác. Những cơn đau bụng và tiêu chảy thường xuyên là dấu hiệu bị suy dinh dưỡng và có thể bị nhiễm trùng đường ruột, nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh kém. Kỹ năng xã hội đối với độ tuổi của bé là bình thường, nhưng bé cần sự cổ vũ và tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người trong môi trường tốt. Phần chân phải bị cụt còn lại chuyển động khá tốt. Việc điều trị chỉnh hình nên được tiến hành ngay khi bé có thể đứng được. Cơ quan sinh dục của bé phải luôn luôn được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển 1 lỗ nhỏ, điều này cũng dễ dẫn đến sự tắt nghẽn và nhiễm trùng. Do đó việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì. Điều quan trong nhất đối với bé là được sống ở một nơi có nhiều sự quan tâm, dễ dàng nhận được sự chăm sóc y khoa và một môi trường cổ vũ và nhiều tình thương yêu để bé có thể bộc lộ tốt hơn những nhu cầu y tế, thể chất, xã hội và cảm xúc của bé.


Bác sĩ Jocelyn P. Nava


Đà Nẵng, Vietnam
________________________________________
temporal_life
23/08/2008, 02:58 PM
Ca mổ thành công mà chả hiểu sao đọc vẫn rơi nước mắt! Cuộc đời của Nhân đúng là truyện cổ tích thời nay! Chúc mừng con phẫu thuật thành công!
________________________________________
Mẹ Cáo
24/08/2008, 09:48 PM
Vào đọc blog của chú lính chì cảm động quá! Đúng là y học tiến bộ, kỳ diệu thất đấy.
________________________________________
Axoon
25/08/2008, 08:23 AM
Tin vui mà sao đọc vẫn rớt nước mắt thế này. Chúc mừng bé Thiện Nhân, chúc mừng mẹ Mai Anh và bố Nghi
________________________________________
conhuighe
25/08/2008, 08:43 AM
Em cũng khóc......vì mừng cho con .........
________________________________________
cún con của mẹ
25/08/2008, 08:52 AM
Thương bé quá, nhỏ vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu phẫu thuật.
________________________________________
meminhmin
25/08/2008, 08:57 AM
Hic, sáng đầu tuần vào đọc được tin vui của con mà thấy mừng quá, nhưng lại càng thương xót cho con! Tấm lòng của anh chị Nghinh - Anh thật đáng quý, mong cho Thiện Nhân sớm có được liệu pháp chữa trị tốt nhất. Chúc cho cả gia đình anh chị Nghinh - Anh luôn may mắn và hạnh phúc!!!
________________________________________
Mẹ Bi&Bin
25/08/2008, 09:16 AM
Mừng cho con mà rơi nước mắt. Bước đầu thành công rồi. Chúc mừng con yêu. Cả nhà mình cùng vui nào.
________________________________________
Mẹ Linh Bống
25/08/2008, 09:54 AM
ĐỌc tin vui sao mà nước mắt em cứ lăn dài, chúc mừng con yêu.
________________________________________
meusd
25/08/2008, 10:29 AM
Chúc mừng con trai Thiện Nhân, con thật hạnh phúc khi có được ba mẹ Nghinh - Mai Anh. Cố gắng lên con trai nhé, may mắn sẽ đến với con, tất cả các mẹ trên diễn đàn đều mong như vậy.
________________________________________
me_cun070809
25/08/2008, 05:23 PM
Biết tin con trai đã phẫu thuật thành công vui quá, vui mà sao vẫn rơi nước mắt, chúc cho con trai mạnh khỏe và y học tiến bộ hơn nữa để con có nhiều cơ hội :Rose:
________________________________________
chíp mơ
25/08/2008, 07:19 PM
MỪNG CHO CON QUÁ CON TRAI ƠI:Rose::LoveStruc:, VỪA MỪNG VỪA RƠI:Crying:
________________________________________
gấu con
25/08/2008, 07:31 PM
Sáng nay vào diễn đàn thấy tin bé Thiện Nhân đi Mỹ phẫu thuật, mình vào đọc ngay. Giờ lại nhận được tin vui này........mừng cho con & cả gia đình nhiều lắm!!! Mong cho mọi điều tốt đẹp của cuộc đời này luôn đến với con. Chúc gia đình anh chị Nghinh _ Mai luôn ngập tràn hạnh phúc bên các con yêu dấu.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

Mẹ Sóng
25/08/2008, 11:11 PM
Thiện Nhân đã phẫu thuật thành công!

Thông tin và hình ảnh do chị Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân - gửi từ Mỹ, ngay sau khi ca mổ thành công.

(TT&VH) - Vào lúc 6h30 ngày 21/8 (giờ Mỹ) Thiện Nhân tiến hành làm thủ tục phẫu thuật. 7h cùng ngày, em vào phòng trong một ca mổ kéo dài 90 phút. Sau khi chuyển sang phòng hậu phẫu, Nhân tỉnh ngay. Vừa mở mắt, cậu đã la toáng lên: “Bố em! Bố em!”. Khi bố đến bên, Nhân ôm chặt ngay lấy. Đã thành công!

Trước ca phẫu thuật
Bố Nghinh còn luống cuống, lo hơn cả con trai. Bố Nghinh dặn dò mẹ Mai Anh hết điều này sang điều khác. Còn mẹ Mai Anh phải ký hàng đống giấy tờ trong khi cố gắng lắm cũng khó có thể hiểu trong đó viết gì vì tâm trạng rối bời. Khi vào phòng thay đồ, bác sĩ cho phép bố Nghinh và mẹ Mai Anh thay quần áo mổ cho em. Rất ngộ nghĩnh, Thiện Nhân đòi tự mặc áo một mình, em loay hoay mãi với cái dây buộc áo vì đây là lần đầu tiên em thấy kiểu mặc áo buộc dây như vậy. Trông Nhân thật xinh trong bộ đồ mổ màu tím, nhìn qua tưởng là bé gái. Trong phòng thay đồ, trước giây phút lên bàn mổ, một cậu bé hai tuổi mà bắt chước cách cư xử của người lớn, mọi người lại càng thấy thương em hơn. Cảm giác được sự nghiêm túc và điều quan trọng sắp xảy ra, Thiện Nhân tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lần đầu tiên, em tự kéo áo cho bác sĩ khám và há to miệng khi bác sĩ yêu cầu. Bác sĩ và em trò chuyện với nhau với thứ tiếng Anh bập bẹ kiểu của Nhân, thế mà, hai người có vẻ hiểu nhau, tỏ ra hết sức ăn ý.

http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080823092524850/anh phau thuat 4.jpg
Thiện Nhân chơi đùa với bác sĩ Daniel Herz trước khi phẫu thuật
Đón chào Thiện Nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi khi làm thủ tục và thay quần áo là bác sĩ Daniel Herz và Levi Deters, bác sĩ gây mê Jennifer O'Flarhety và Christopher Rinaud, y tá Jennifer Ames (người trực tiếp chăm sóc và đón Nhân từ ngày nhập viện nên tạo cho Nhân cảm giác an toàn vì có thêm người quen bên cạnh) và y tá Diane Beattie.
Trước khi mổ, bác sĩ gây mê Jennifer O'Flarhety gặp mẹ Mai Anh để hỏi chi tiết về Thiện Nhân trong 24 giờ vừa qua để thêm thông tin cho việc gây mê được đảm bảo chính xác. Đồng thời, bác sĩ giải thích cặn kẽ với gia đình về việc Thiện Nhân sẽ qua từng bước gây mê như thế nào và sẽ tỉnh sau bao lâu để gia đình có mặt bên Thiện Nhân đúng lúc, tránh trường hợp khi em tỉnh dậy, không thấy bố mẹ sẽ có tâm lý sợ hãi.
Bác sĩ trực tiếp mổ cho Thiện Nhân - Daniel Herz - cũng đến động viên, nói những câu chuyện vui vẻ để tạo bầu không khí thoải mái, giảm bớt căng thẳng cho cả gia đình Thiện Nhân và những người đi cùng đoàn. Thiện Nhân được đưa vào phòng mổ trên chiếc xe ô tô xinh xắn. Các bác sĩ y tá còn đẩy ô tô chạy vòng quanh phòng, làm trò hài để Thiện Nhân cười. Mặc dù cậu bé nở nụ cười, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.

Thông thường chỉ có một người nhà được vào phòng gây mê và giúp đỡ bệnh nhân yên tâm cho đến khi ngủ. Bố mẹ nuôi của Thiện Nhân đã trao đổi cùng nhau suốt đêm trước buổi sáng Nhân mổ vì ai cũng muốn ở bên em. Sau đó, cả hai đều thống nhất để bố Nghinh vào vì bố to, khỏe, là chỗ dựa cho em tốt hơn mẹ. Khi Thiện Nhân vào phòng mổ, thấy mẹ Mai Anh bật khóc vì quá lo âu, các bác sĩ hỏi ý kiến nhau và quyết định: “Thiện Nhân là trường hợp ngoại lệ, mẹ Nhân cũng được vào trong.”
Mừng quá, mẹ Mai Anh luýnh quýnh mặc vội bộ quần áo mổ to đùng, theo chân chồng và con trai vào phòng gây mê. Bác sĩ còn trêu: “Áo này to lắm, chị chui vào nuốt người chị luôn, không ai thấy được chị đâu, chị sẽ được thoải mái ở cạnh con”.
Trong và sau ca phẫu thuật
Khi ôm chặt Thiện Nhân trong tay, càng cảm nhận được những phần cơ thể của em bị thiếu hụt, trông Nhân nhỏ đi như vừa mới lọt lòng. Để vào trong khu mổ, phải đi qua hành lang dài, như lạc vào trong mê cung. Khi vào phòng gây mê, Nhân hốt hoảng. Em dáo dác nhìn xung quanh và bám chặt tay vào bố. Do chuẩn bị kĩ càng từ trước, nên chỉ sau vài giây, mắt Nhân mờ dần rồi ngủ thiếp đi.

http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080823092524850/anh phau thuat 1.jpg
Cả bố và mẹ Thiện Nhân đều được theo con vào phòng mổ
Ca mổ kéo dài 90 phút. Khi mở đường tiết niệu và xử lý xong, bác sĩ Herz ấn nhẹ vào bụng Nhân, thấy một dòng nước vọt mạnh ra như cầu vồng. Vậy là Nhân có thể đi tè “đúng kiểu”. Vui hơn nữa, Nhân có thể hoàn toàn có khả năng kiểm soát việc vệ sinh của mình. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã hướng dẫn Nhân cách tè và kiểm soát nó thì sau khi mổ, gia đình cần tạo tâm lý thoải mái để em làm quen dần với việc mới mẻ này.
Sau khi mổ và xem xét bên trong, bác sĩ Herz và Deters cho biết các cấu trúc cốt lõi của bộ phận sinh dục phần bên trong cơ thể của Nhân không bị phá hủy nhiều, chỉ bị ảnh hưởng ít. Đây là tin vui và là cơ sở tốt để giúp cho việc cấy ghép phục hồi sau này. Nhân vẫn còn một phần da và một phần của bộ phận sinh dục tụt vào trong cơ thể. Khi Nhân lớn, nó sẽ có cơ sở để phát triển ra ngoài. Việc này rất quan trọng cho việc cấy ghép cũng như các chức năng được hồi phục dễ dàng hơn.
Ngày 19/8, sau khi khám cho Thiện Nhân, bác sĩ có nói đến một tinh hoàn có thể còn sót lại nhưng khi mổ không tìm thấy. Tuy nhiên vẫn con chút ít hy vọng vì còn một xét nghiệm chuyên khoa nữa giúp có thể tìm và xác định chính xác hơn. Lúc đó sẽ biết trị liệu hormon có cần không và nếu cần sẽ tiến hành thế nào.


Bệnh án của Thiện Nhân đầu năm 2007:

NGÀY SINH: 15 tháng 7 năm 2006: 17 tháng tuổi quê ở Núi Thành, Tỉnh Quang Nam, Việt Nam. Bé bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh và bị bỏ sau vườn và bị chó vồ cắn dẫn đến bị cụt chân phải và mất bộ phận sinh dục. Bé đã được đưa đến bệnh viện tỉnh để thực hiện phẫu thuật, và xuất viện sau 2 tháng. Cân nặng: 8.4kg (khá nhẹ so với độ tuổi của bé), chiều cao: 74cm (chỉ có 1% trẻ ở độ tuổi của bé có chiều cao như vậy). Sự thiếu dinh dưỡng biểu hiện từ cân nặng, chiều cao, và sự thiếu máu loại thiểu huyết cầu tố của bé. Bé đã được bổ sung chất sắt với hy vọng có thể điều trị bệnh. Xét nghiệm máu "complete blood count" (CBC) phải được tiến hành ít nhất sau 1 tháng để xác định bé có mặc bệnh thiếu máu thiểu huyết cầu tố hay không. Nếu không bị, thì sẽ tiến hành thêm những cuộc xét nghiệm khác. Những cơn đau bụng và tiêu chảy thường xuyên là dấu hiệu bị suy dinh dưỡng và có thể bị nhiễm trùng đường ruột, nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh kém. Kỹ năng xã hội đối với độ tuổi của bé là bình thường, nhưng bé cần sự cổ vũ và tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người trong môi trường tốt. Phần chân phải bị cụt còn lại chuyển động khá tốt. Việc điều trị chỉnh hình nên được tiến hành ngay khi bé có thể đứng được. Cơ quan sinh dục của bé phải luôn luôn được giữ sạch sẽ kể từ khi bộ phận sinh dục của bé phát triển 1 lỗ nhỏ, điều này cũng dễ dẫn đến sự tắt nghẽn và nhiễm trùng. Do đó việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì. Điều quan trong nhất đối với bé là được sống ở một nơi có nhiều sự quan tâm, dễ dàng nhận được sự chăm sóc y khoa và một môi trường cổ vũ và nhiều tình thương yêu để bé có thể bộc lộ tốt hơn những nhu cầu y tế, thể chất, xã hội và cảm xúc của bé.


Bác sĩ Jocelyn P. Nava



Đà Nẵng, Vietnam


Cám ơn mẹ nó nhé. Mình luôn vào blog của Nhân mà cũng chưa được tường thuật kỹ càng về cuộc phẫu thuật như thế này. Rơi nước mắt vì vui mừng. Chúc cả gia đình luôn mạnh khỏe
________________________________________
DHBA
26/08/2008, 04:55 PM
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA05E10/

Các bạn vào đây có cả đoạn video quay anh chàng nghịch ngợm của cả nhà này :Laughing:. Hy vọng sẽ có 2% tin vui còn lại : tìm thấy 1 "hòn" của con, có thể còn trốn ở đâu đó :Thinking:.
________________________________________
tnt81vn
26/08/2008, 05:34 PM
cháu dễ thương quá..
________________________________________
Mẹ Cáo
26/08/2008, 11:14 PM
Ái chà, lang thang 1 hồi kiếm được tin, clip và ảnh cả nhà Thiện Nhân bên Mỹ này, cả nhà vào đây nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-u9LBKYI1bqmgjIny_9Ovkpu4i4ZB4YLeeA--?cq=1&l=1&u=5&mx=135&lmt=5
________________________________________
Winnie Pooh
27/08/2008, 02:13 PM
Cám ơn Mẹ Cáo nhiều lắm nhé, xem blog thấy nhớ & thương Nhân quá...
________________________________________
MeThaiAn
27/08/2008, 03:34 PM
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA05E10/

Các bạn vào đây có cả đoạn video quay anh chàng nghịch ngợm của cả nhà này :Laughing:. Hy vọng sẽ có 2% tin vui còn lại : tìm thấy 1 "hòn" của con, có thể còn trốn ở đâu đó :Thinking:.

Nhìn bé thấy thương lắm cơ, ko cầm lòng đc, càng thấy cảm phục gia đình Mai Anh. Mong sao có thêm điều kỳ diệu đến với bé :LoveStruc:
________________________________________
MẹCunhailong
27/08/2008, 03:40 PM
Rỗi lúc nào là em lên mạng để đọc tất cả những thông tin về con trai bé bỏng, thương lắm các mẹ nhỉ!
________________________________________
Nhím và Bi
27/08/2008, 04:18 PM
Rỗi lúc nào là em lên mạng để đọc tất cả những thông tin về con trai bé bỏng, thương lắm các mẹ nhỉ!
Mình đọc một số bài viết về chú lính chì Thiện Nhân thấy thật cảm động, và bố mẹ, mọi người đều dành tình yêu thương cho bé, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé.
________________________________________
tat_ca_cho_con
28/08/2008, 03:11 PM
Anh họ con cậu em cũng đang quyên góp bạn bè trong công ty và hỏi em số TK của mẹ nuôi bé TN, may quá vào topic này là có ngay.
________________________________________
nambi02
29/08/2008, 02:34 PM
Trên đời này có nhiều người tốt. Nhưng để tốt được như anh Nghinh chị Mai Anh thật hiếm. Cầu chúc cho anh chị và cháu Thiện Nhân luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
________________________________________
Sim 2007
05/09/2008, 11:55 AM
Các mẹ xem thông tin về con trên blog riêng của Thiện Nhân này: http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/
Còn đây là trang blog viết về con bằng tiếng Anh nhưng cũng có nhiều thông tin mới và ảnh mới khác với blog tiếng Việt:
http://help-thien-nhan.blogspot.com/
________________________________________
Me QuyLong
05/09/2008, 11:26 PM
Các chị ơi, em thật áy náy quá. Cho đến bây giờ em mới biết đến sự tồn tại phi thường của một sinh linh bé bỏng là Chú lính chì Thiện Nhân ngày hôm nay. Suốt mấy ngày qua, em tìm lại các tin tức về Nhân trước đây quá WEBTRETHO và các trang Web khác.
Em bị ám ảnh suốt ngày đêm về hình ảnh chú bé vừa mới lọt lòng mẹ, còn chưa đứt dây rốn, còn đầy chất gây bao người, thế mà đã bị súc vật cắn mất chân và cả Chim (đau đớn quá :Crying:). Nhưng quả thật ông trời có mắt, đã đưa Nhân đến với một gia đình đầy đủ Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng. Rồi ngày mai đây, chắc chắn Nhân sẽ trở thành một con người với tất cả những gì mà thế giới yêu thương Nhân đã mong đợi (Hy vọng :Rose:)!
@ Chị Muathu và MeKem ơi, hai chị là người đã tiếp xúc với gia đình mẹ đẻ của Nhân nhiều nhất, em có rất một số băn khoăn về quá khứ trước đây, mong các chị trả lời giúp nhé:
- Cho đến hôm nay, Hồ Thị Tiên có biết bố đẻ của đứa bé mình sinh ra là ai không?
- Em muốn xem ảnh từng thời kỳ của Nhân: từ ngày các chị bắt đầu biết cháu ở Bệnh viện và quá trình chữa trị cho cháu ở BV, cho đến khi các chị tới thăm nhà ông bà ngoại cảu Nhân trên núi, khi Nhân biết lật, biết ngồi, .... và cả mẹ đẻ Nhân nữa (các chị đã gửi lên mạng trước đây, nhưng giờ em không biết xem thế nào)? (nếu có thể, chị gửi qua email cho em xem với chị nhé, em tha thiết lắm: email của em là: tamngocsv@yahooo.com, hoặc tamngocsv@gmail.com)
- Mẹ đẻ của Nhân bây giờ có biết theo dõi tin tức về con không vậy, hay đã quên khuấy rồi?
- và rất nhiều ám ảnh nữa cứ ngổn ngang trong đầu óc của em.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying:
(Nếu chị nào biết câu trả lời ở đâu đó thì gửi giúp em đường link để em tìm đọc cũng được)
Thanks tất cả các chị - những người mẹ đã và đang rất quan tâm, yêu thương Thiện Nhân!:Rose:
________________________________________
NGHÉ&MẸ
06/09/2008, 01:02 AM
Các chị ơi, em thật áy náy quá. Cho đến bây giờ em mới biết đến sự tồn tại phi thường của một sinh linh bé bỏng là Chú lính chì Thiện Nhân ngày hôm nay. Suốt mấy ngày qua, em tìm lại các tin tức về Nhân trước đây quá WEBTRETHO và các trang Web khác.
Em bị ám ảnh suốt ngày đêm về hình ảnh chú bé vừa mới lọt lòng mẹ, còn chưa đứt dây rốn, còn đầy chất gây bao người, thế mà đã bị súc vật cắn mất chân và cả Chim (đau đớn quá :Crying:). Nhưng quả thật ông trời có mắt, đã đưa Nhân đến với một gia đình đầy đủ Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng. Rồi ngày mai đây, chắc chắn Nhân sẽ trở thành một con người với tất cả những gì mà thế giới yêu thương Nhân đã mong đợi (Hy vọng :Rose:)!
@ Chị Muathu và MeKem ơi, hai chị là người đã tiếp xúc với gia đình mẹ đẻ của Nhân nhiều nhất, em có rất một số băn khoăn về quá khứ trước đây, mong các chị trả lời giúp nhé:
- Cho đến hôm nay, Hồ Thị Tiên có biết bố đẻ của đứa bé mình sinh ra là ai không?
- Em muốn xem ảnh từng thời kỳ của Nhân: từ ngày các chị bắt đầu biết cháu ở Bệnh viện và quá trình chữa trị cho cháu ở BV, cho đến khi các chị tới thăm nhà ông bà ngoại cảu Nhân trên núi, khi Nhân biết lật, biết ngồi, .... và cả mẹ đẻ Nhân nữa (các chị đã gửi lên mạng trước đây, nhưng giờ em không biết xem thế nào)? (nếu có thể, chị gửi qua email cho em xem với chị nhé, em tha thiết lắm: email của em là: tamngocsv@yahooo.com, hoặc tamngocsv@gmail.com)
- Mẹ đẻ của Nhân bây giờ có biết theo dõi tin tức về con không vậy, hay đã quên khuấy rồi?
- và rất nhiều ám ảnh nữa cứ ngổn ngang trong đầu óc của em.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying:
(Nếu chị nào biết câu trả lời ở đâu đó thì gửi giúp em đường link để em tìm đọc cũng được)
Thanks tất cả các chị - những người mẹ đã và đang rất quan tâm, yêu thương Thiện Nhân!:Rose:
Bạn có thể search thông tin về bé thiện nhân trên google , hình ảnh hoặc web đăng tin đều đc , chúc bạn tìm đc những thông tin bạn cần :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mod_SPT
06/09/2008, 07:18 AM
- Em muốn xem ảnh từng thời kỳ của Nhân: từ ngày các chị bắt đầu biết cháu ở Bệnh viện và quá trình chữa trị cho cháu ở BV, cho đến khi các chị tới thăm nhà ông bà ngoại cảu Nhân trên núi, khi Nhân biết lật, biết ngồi, .... và cả mẹ đẻ Nhân nữa (các chị đã gửi lên mạng trước đây, nhưng giờ em không biết xem thế nào)? (nếu có thể, chị gửi qua email cho em xem với chị nhé, em tha thiết lắm
(Nếu chị nào biết câu trả lời ở đâu đó thì gửi giúp em đường link để em tìm đọc cũng được)
Thanks tất cả các chị - những người mẹ đã và đang rất quan tâm, yêu thương Thiện Nhân!:Rose:

Những thông tin bạn hỏi có ngay trong topic này. Bạn hãy dành thời gian đọc từ lại từ bài post số #1 bạn nhé.
Hiện topic này có 959 bài rồi :LoveStruc:
________________________________________
Me QuyLong
06/09/2008, 11:05 AM
Ban điều hành ơi, em cũng đã xem gần như cả 64 page về Thiện Nhân ở WTT rùi, nhưng em không biết xem ảnh thế nào? Em thấy bảo xem ở dưới chữ ký nhưng em mò vào không được. Liệu lâu ngày quá, ảnh có bị xóa đi không à các chị? Làm thế nào để xem được đây?
Còn các trang web khác như Dân trí, CAND, Tiền phong, Lao động.. em cũng tìm thử rùi nhưng không thấy một số tấm hình mà như chị Muathu va MeKem nói đã đưa lên (VD: hình bé biết lật, hai mẹ con nhà bé).
Các chị bày cho em cách xem với?
________________________________________
Nhím và Bi
06/09/2008, 11:42 AM
http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/
Mời bạn vào đây để theo dõi và xem hình bé Thiện Nhân, nhìn bé thật xinh trai và thông minh.
________________________________________
codailangthang
19/09/2008, 12:18 PM
Rất quan tâm đến Bé Thiện Nhân, hy vọng những điều tốt lành, những yêu thương sẽ theo Bé mãi mãi về sau - như hiện tại Bé có được.
________________________________________
nganvan
23/09/2008, 07:57 PM
hôm nay mình vào Vnexpress đọc bài về bé Thiện Nhân đi học ,sau cứ mỗi lần đọc bài về bé là mình ứa nước mắt,kg cầm lại được.Thuơng cho bé quá,cầu chúc cho bé luôn vui ,mạnh khỏe ,mọi điều tốt lành.Mong bé sớm hòa nhập XH .
________________________________________
Nhím_Minh Thư
24/09/2008, 02:21 PM
Mong con lớn lên thành người tài đức. Thương con nhiều. Vượt qua số phận con nhé.
________________________________________
Bé_Kún_16
24/09/2008, 11:56 PM
Đọc ở Blog Thiện NHân những ngày sang Mỹ phẫu thuật ko có một tấm hình nào là khóc...thật sư cảm động quá
Cố lên Thiện Nhân ơi
________________________________________
Mẹ Cáo
24/09/2008, 11:57 PM
hôm nay mình vào Vnexpress đọc bài về bé Thiện Nhân đi học ,sau cứ mỗi lần đọc bài về bé là mình ứa nước mắt,kg cầm lại được.Thuơng cho bé quá,cầu chúc cho bé luôn vui ,mạnh khỏe ,mọi điều tốt lành.Mong bé sớm hòa nhập XH .

Yêu ghê, cái anh ku này đi học sao mà không lạ tí nào, không khóc câu nào, ăn ngoan chơi ngoan thế cơ chứ :LoveStruc::Kiss:
________________________________________
mechipot
26/09/2008, 09:25 AM
Cả nhà ơi,
Bài hát "Có những diệu kỳ (http://www.box.net/shared/ubd6clg080)" mẹ Y Lam viết tặng Thiện Nhân sẽ được biểu diễn trong chương trình Bài hát Việt tối Chủ nhật tuần này 28/9.
Các bạn nhớ nghe và bình chọn cho bài hát, để ủng hộ Thiện Nhân nhé.
________________________________________
meluck
26/09/2008, 10:27 PM
Cả nhà ơi,
Bài hát "Có những diệu kỳ (http://www.box.net/shared/ubd6clg080)" mẹ Y Lam viết tặng Thiện Nhân sẽ được biểu diễn trong chương trình Bài hát Việt tối Chủ nhật tuần này 28/9.
Các bạn nhớ nghe và bình chọn cho bài hát, để ủng hộ Thiện Nhân nhé.
:Applause::Applause::Applause::Applause:
________________________________________
nganvan
28/09/2008, 07:58 PM
Đọc ở Blog Thiện NHân những ngày sang Mỹ phẫu thuật ko có một tấm hình nào là khóc...thật sư cảm động quá
Cố lên Thiện Nhân ơi
mình nhìn tấm hình bé đang cố bò..........là kg cầm được nước mắt,trông y6eu và thuơng cho bé uqa1.
________________________________________
Manly
28/09/2008, 10:00 PM
Mình vừa xem Thiện Nhân đi học mẫu giáo trên tivi, trông con yêu quá :LoveStruc:
________________________________________
Rosy
28/09/2008, 10:37 PM
Hôm qua nghe cô giáo chủ nhiệm lớp Bí nhà mình kể mới biết Bé Thiện Nhân hóa ra học cùng lớp con mình, lớp Đào+Dứa toàn những bạn bé nhất trường. Nghe nói con đi học rất ngoan, chịu ăn, không chê món đồ ăn nào cả. Giờ tập thể dục thì con đứng dựa vào nạng, đu đưa mình theo tiếng nhạc. Thiện Nhân khôn sớm, biết phân biệt rõ ràng: cô nào trẻ gọi là chị, cô nào lớn tuổi hơn bố mẹ thì gọi là bác. May mắn cho con là các cô giáo ở đây rất nhiệt tình và thương trẻ, các bạn trong trường cũng rất yêu con nên con đỡ cảm thấy mặc cảm. Mong cho con gặp nhiều người thương yêu mình trong đời.
________________________________________
aboxinh
09/10/2008, 09:47 AM
Hôm qua gặp ông bé đi đón bé đi học về ở ngoài đường. Nhìn bé xinh và đáng yêu quá. Trộm vía. Mình cứ đi đằng sau bé cả một đoạn đường dài. Cứ nhìn mà thương con quá
________________________________________
Azkazukin
16/10/2008, 09:03 PM
http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/2008/10/14/cac-me-va-cuoc-chay-dua-dang-yeu/#comment

Các mẹ ơi, các mẹ yêu Nhân thì vào đây bình chọn cho bài hát Có những diệu kỳ do mẹ Jazzy Dạ Lam viết tặng Nhân trong chương trình Bài hát Việt nhé. Nếu được giải khán giả bình chọn thì cuối tháng này Nhân sẽ lên TV chương trình Bài hát Việt nhận giải thay cho mẹ Dạ Lam đang ở Đức đấy.
________________________________________
Mehaianhcun
17/10/2008, 08:43 AM
Mình vừa bình chọn bài hát cho con trai đấy.Các mẹ ơi hãy bình chọn : Có những diệu kỳ của mẹ Dạ Lam viết tặng con trai Thiện Nhân đi nhé, để chúng ta còn được gặp con trai lên nhận giải Top bài hát Việt chứ.
________________________________________
MecunLan
17/10/2008, 01:06 PM
hi hi, em cũng huy động vài chục người trong cơ quan bình chọn đấy ạ. Nhưng hình như phải đánh cả số di động vào mới được tính, chứ chỉ sửa mỗi chứng minh thư, em sợ không được tính đâu
________________________________________
Azkazukin
20/10/2008, 06:41 AM
Ôi em mới xem tin tức trên trang web bài hát Việt, nhờ có các mẹ mà bài hát của Nhân đã đứng thứ nhất, gấp... 10 lần bài đứng thứ 2 đấy ạ :Battin ey:

Tiếc là Nhật ký của Nhân đang hỏng, mẹ Mai Anh chưa thông báo tin mừng cho các mẹ được. Thích quá lại sắp dc thấy Nhân trên TV rồi :-*
________________________________________
temporal_life
20/10/2008, 11:08 AM
Mẹ nào muốn nghe lại bài này thì vào đây http://blog.com.vn/Home/Co-nhung-dieu-ky_89090.html
________________________________________
bintip
21/10/2008, 12:33 PM
Các mẹ ơi, nhớ thông báo ngày phát sóng chương trình trao giải bài Hát Việt có Thiện Nhân lên nhận giải nhé.
________________________________________
metichuot-2008
21/10/2008, 12:51 PM
Mẹ nào muốn nghe lại bài này thì vào đây http://blog.com.vn/Home/Co-nhung-dieu-ky_89090.html


Sao ko nghe được mẹ nó ah!????
________________________________________
MebeChau
21/10/2008, 05:28 PM
Các mẹ ơi, ngày 26/10 là ngày phát sóng của BHV đó ... phần đầu là lễ trao giải cho bài hát đạt giải của Tháng 9 cũng là bài Có những diệu kỳ ... theo bên blog chú lính chì thì mẹ Mai Anh sẽ dẫn Thiện Nhận vào SG để nhận giải (tuy nhiên đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo của BTC) ... nếu nhận được Thiện Nhân sẽ vào SG vào cuối tuần này.

Em đưa cái link này các mẹ vừa nghe mẹ YLam hát vừa xem hình của Thiện Nhân nhé ....http://sannhac.com/r541222/Ban-thu-ca-nhan-BongBambee.htm
Ở đây bài hát được chính mẹ YLam hát rồi tự thu lại đó, nếu các mẹ mà nghe vào ban đêm khi xung quanh ta thật sự yên tĩnh, đảm bảo sẽ xúc động lắm lắm ....
________________________________________
Mehaianhcun
28/10/2008, 12:01 PM
Nhân a! Con đã khỏe chưa vây? Cố lên con trai nhé.
________________________________________
bamebon
28/10/2008, 04:25 PM
Mong con trai mau khỏe.Chúc cả nhà mọi điều tốt lành.
________________________________________
bamebon
30/10/2008, 11:42 AM
Các mẹ ơi, Thiện Nhân hiện đang ở Sài Gòn cùng với bố mẹ.Các mẹ ở Sài Gòn chiều nay sắp xếp được thì đến "nựng" con trai tại:Khu Du Lịch Văn Thánh , từ 17h30 nhé!
________________________________________
Mẹ Cáo
31/10/2008, 09:31 AM
Tặng cho Thiện Nhân clip về một diễn viên múa tài năng, một người cũng chỉ còn 1 chân thôi, múa ba lê với chiếc nạng, hình ảnh đẹp vô cùng

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=19d8ac11627107892b66
________________________________________
Manly
02/11/2008, 09:41 PM
Ảnh bé Thiện Nhân vào Sài gòn

Nhân trong vòng tay các mẹ
http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/ThienNhan/DSC01659.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/ThienNhan/DSC01663.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/ThienNhan/DSC01661.jpg

Con dễ thương và đáng yêu lắm :LoveStruc:

http://img.photobucket.com/albums/v640/huongdx/ThienNhan/DSC01658.jpg
________________________________________
childlike mother
02/11/2008, 09:52 PM
Ảnh bé Thiện Nhân vào Sài gòn


Bé xinh xắn kháu khỉnh quá...Sau này là một chàng trai kiên cường dũng cảm con nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mehaianhcun
16/11/2008, 03:27 PM
Chúc con trai ngoan và chăm chỉ tập luyện con nhé!
________________________________________
Minh Tommy
18/11/2008, 02:06 PM
Mình vừa mới trở lại với công việc sau hơn một năm ở nhà chăm sóc con và vì thế cũng vừa mới biết được đến Thiện Nhân, chú lính chì dũng cảm,một nghị lực phi thường.Thực sự đây đúng là một câu chuyện cổ tích có thật.Mình đã lặng lẽ khóc trong suốt thời gian theo dõi lại câu chuyện này.Mình muốn gửi tới các mẹ của WTT,gửi tới anh chị Nghinh-Mai Anh lời cám ơn chân thành. Các anh chị đã làm cho cuộc sống này ấm áp hơn, đã dùng những trái tim nhân hậu của mình để gột rửa đi những điều xấu, những cái ác... đang diễn ra.Mình rất mong sau này sẽ có cơ hội để bù đắp cho Thiện Nhân, để con trai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.Cũng hằng ngày cầu mong sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm nên điều kỳ diệu cho con trai
________________________________________
ALnML
24/11/2008, 10:56 AM
Nhận đc 100k từ MẹTrangngọc mình sẽ sớm chuyển vào TK Mai anh nhé
________________________________________
nhatnam2005
09/12/2008, 01:06 PM
Mấy hôm nay trời lanh con có đau nhức nhiều không. Mẹ Mai Anh đã khỏi bệnh chưa, mẹ đọc thấy sắp có người đem kẹo đến cho con đấy. Chúc con trai hay ăn chóng lớn và được nhiều người thương yêu.
________________________________________
Mebillcoi
10/12/2008, 02:13 PM
các bạn theo dõi bé này trong trang "Nhật ký chú lính chì" trên trang web afamily.channelvn.net nhé, ngày nào mình lên mạng cũng vào trang này theo dõi từng bước đi của Thiện Nhân./.
________________________________________
Manly
10/12/2008, 03:09 PM
Hôm thứ 7 vừa rồi gia đình mình và các mẹ SG đi bán đồ chơi với mẹ Elka ủng hộ cho bé Thiện Nhân nè:

http://files.myopera.com/huongdx/albums/503083/DSC01890.jpg

http://files.myopera.com/huongdx/albums/503083/DSC01891.jpg
________________________________________
Mehaianhcun
11/12/2008, 11:57 AM
Nhân à! Các mẹ khắp cả nước đang tích cực chuẩn bị và phát lịch cho con đấy. Nhìn mẹ nào cũng tất bật quá. Tất cả vì con trai thân yêu của chúng ta mà. Có phải không các mẹ?
________________________________________
Minh Tommy
13/12/2008, 11:29 AM
Con lớn lên sẽ tiếp bước các mẹ làm những việc tốt cho đời con nhé
________________________________________
Mùa Đông
19/12/2008, 11:07 AM
Các mẹ của Thiện Nhân yêu quý! Mình cũng rất quan tâm đến bé Thiện Nhân, nhưng mình mới gia nhập diễn đàn này thôi. Có mẹ nào có ảnh của bé Thiện Nhân lúc con mới sinh không ạ? cho mình xin nhé. Địa chỉ của mình: minhminh962k@gmail.com. Mình k xem đc ảnh của con trên diễn đàn. Cám ơn các mẹ nhé!
________________________________________
metuquan
20/12/2008, 09:21 AM
Mẹ của bé tý ơi bạn vào trang Blog của con đi nhiều ảnh lắm, bạn đang ở đâu vậy, nếu ở HN đang có Thiện NHân hội đấy, hoặc ở miền nào cũng có hội của các Mẹ đấy , bạn tham gia đi nhé, cám ơn bạn
trang "Nhật ký chú lính chì" trên trang web afamily.channelvn.net nhé,
________________________________________
Mùa Đông
22/12/2008, 09:09 AM
Mẹ của bé tý ơi bạn vào trang Blog của con đi nhiều ảnh lắm, bạn đang ở đâu vậy, nếu ở HN đang có Thiện NHân hội đấy, hoặc ở miền nào cũng có hội của các Mẹ đấy , bạn tham gia đi nhé, cám ơn bạn
trang "Nhật ký chú lính chì" trên trang web afamily.channelvn.net nhé,
Cám ơn Metuquan nhé! Mình có theo dõi "Nhật ký chú lính chì", qua đó mình mới biết Webtretho. Bây giờ mới biết cách tìm topic của con để đọc từ đầu đấy. Thấy các mẹ post ảnh lúc con mới sinh (tên là Chiến Thắng) mình muốn xem mà không được. Mình muốn làm 1 video clip của con bằng hình ảnh trên nền nhạc '"có những diệu kỳ" ý mà! Mình ở HP. Ở HP bọn mình cũng có CLB Thiện Nhân mẹ à. Cám ơn mẹ lần nữa nhé!
________________________________________
MẹCunhailong
28/12/2008, 02:51 PM
Cám ơn Metuquan nhé! Mình có theo dõi "Nhật ký chú lính chì", qua đó mình mới biết Webtretho. Bây giờ mới biết cách tìm topic của con để đọc từ đầu đấy. Thấy các mẹ post ảnh lúc con mới sinh (tên là Chiến Thắng) mình muốn xem mà không được. Mình muốn làm 1 video clip của con bằng hình ảnh trên nền nhạc '"có những diệu kỳ" ý mà! Mình ở HP. Ở HP bọn mình cũng có CLB Thiện Nhân mẹ à. Cám ơn mẹ lần nữa nhé!
Mẹ của Tý và Beam à, em là Mẹ Cún ở Nhật ký chú lính chì đây. EM gửi cho chị đường link những ảnh của con trai lúc bé để chị xem nhé. Nếu không xem được chị báo lại cho em theo đ/c mail: honghanhp2@gmail.com chị nhe or Mobile: 0908338114
http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Be Quang Nam/?...
hoặc http://phungthiennhan.blogspot.com/
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.07.2006 - Bé Thiện Nhân (Huyện Núi Thành - Quảng Nam)

ngoc suong
09/01/2009, 10:58 PM
Mình copy bài này từ blog chulinhchi, mong nhiều nguoi biết hơn về hiện trạng của con. Đây là kink: http://bnok.vn/mehana/?p=153 (http://bnok.vn/mehana/?p=153)

MỘT CUỘC TRAO ĐỔI

Mẹ Hana | 8.01.2009 | Uncategorized (http://bnok.vn/mehana/?cat=1)
(javascript: showLink_trackback();)


Tất cả mọi người yêu quý,


Vừa rồi Thiện Nhân Hội chào mừng anh Phùng Quang Hưng, một người cùng họ với bố Phùng Quang Nghinh và anh cu Nhân nhà mình.
Như với mọi thành viên hội khác, hội chào mừng và mẹ Hana cũng thay mặt hội trao đổi cùng anh. Mẹ Hana xin trích đăng cuộc nói chuyện này vì thực sự đó là điều rất nhiều người cũng như anh Hưng thắc mắc. Mong là khi xem xong thì mọi người có nhiều sáng tỏ và nhiều quyết tâm hơn cho những gì chúng ta đang nỗ lực để đạt được.

Phung Quoc Hung: Hi,
Mẹ Hana: dạ, chào anh
Phung Quoc Hung: bgiờ còn lịch Thiện Nhân không chị ?
Mẹ Hana: anh Hưng số moblie thế nào vậy ạ?
Phung Quoc Hung: 0908810345
Mẹ Hana: còn vài quyển thôi anh ạ
Phung Quoc Hung: cho Hưng mua 2 cuốn ?
Phung Quoc Hung: vâng !
Phung Quoc Hung: (hnay họp online 3giờ ?)
Mẹ Hana: dạ, 3h anh ạ
Mẹ Hana: Mẹ Hana: : sẽ gửi thôgn báo sơ bộ để mọi người có một cái nhìn tổng thể trước khi thảo luận
Phung Quoc Hung: vâng…
Mẹ Hana: anh nhận các email chưa ạ
Phung Quoc Hung: nhận rồi chị Nam…
Phung Quoc Hung: Cám ơn chị.
Phung Quoc Hung: Hưng rất mừng được vào hội
Phung Quoc Hung: Chi Nam làm đây lâu chưa ?
Mẹ Hana: làm đây là đâu ạ
Phung Quoc Hung: là Thiện Nhân hội
Mẹ Hana: mình làm việc cho cty của mình hơn 7 năm
Phung Quoc Hung: (Sun Ivy là cty của chị Nam à ?)
Mẹ Hana: TNH thì ban đầu từ sự kiện chạy đua bình chọn bài hát việt
Mẹ Hana: và bọn mình thấy họat động cần quy củ hơn nên lập thành hội
Phung Quoc Hung: vâng !
Phung Quoc Hung: TNH gây quỹ giúp trẻ em tàn tật, vô gia cư khác ?
Mẹ Hana: có đấy
Mẹ Hana: anh Hưng có thể xem thêm ở đây http://bnok.vn/mehana/
Mẹ Hana: nhưng mục đích chính là giúp cho vịêc phẫu thuật của Thiện Nhân
Mẹ Hana: các chương trình hỗ trợ khác sẽ được thực hiện riêng từng trường hợp

Phung Quoc Hung: TN phẫu thuật chưa xong à chị Nam ?
Phung Quoc Hung: (bao nhiêu người đọc về TN…rớt nước mắt)
Phung Quoc Hung: (còn Hưng chỉ đọc một nửa…không dámđọc tiếp)
Mẹ Hana: trời ơi
Mẹ Hana: mình bíêt câu hỏi của Hưng cũng như nhiều người khác
Mẹ Hana: “Phung Quoc Hung: TN phẫu thuật chưa xong à chị Nam ?”
Mẹ Hana: phẫu thuật mà mọi người biết chỉ là giúp Nhân có thể bài tiết bình thường
Mẹ Hana: tuy nhiên hiện nay vẫn phải đeo bỉm suốt
Phung Quoc Hung: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/2.gif
Mẹ Hana: nước tiểu cứ rỉ ra không kiểm sóat được
Mẹ Hana: còn thì quá trình sẽ phải kéo dài tới 10 hoặc 15 năm nữa
Mẹ Hana: và súôt cuộc đời phải điều trị hoocmon giới tính
Phung Quoc Hung: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/2.gif
Mẹ Hana: mọi người đọc báo chí, thấy tung hô như vậy cứ nghĩ là xong rồi
Mẹ Hana: nhưng thực ra, mới chỉ là một phần rất nhỏ trong suốt quá trình anh ạ
Mẹ Hana: nghĩ tới đây là mình lại sắp khóc rồi
Mẹ Hana: có bế Nhân trên tay, có tận mắt nhìn mới cảm nhận đựoc anh ạ
Mẹ Hana: trước đây mình cũng như anh, thương cảm.
Mẹ Hana: nhưng gặp rồi, thì mình thấy mình xót xa và bất lực
Phung Quoc Hung: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/20.gif
Mẹ Hana: như mình là kẻ vô dụng nhất đời vậy anh ạ
Phung Quoc Hung: ngoài ra cháu ăn uống tốt ?
Mẹ Hana: cháu khá háu ăn (có lẽ bị ám ảnh suốt quãng thời gian đói khổ)
Mẹ Hana: để Nam kể anh nghe câu chuyện
Phung Quoc Hung: … http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/20.gif
Mẹ Hana: thường thi các cháu nhỏ dưới 1 tủôi sẽ ăn bột
Mẹ Hana: bột xay rất mịn (không biết anh đã có con chưa)
Phung Quoc Hung: (dạ có)
Mẹ Hana: nhưng Nhân ăn cơm nguội từ khi lọt lòng
Mẹ Hana: khi về nhà chị Mai Anh, lúc ăn cơm có thức ăn rơi ra
Mẹ Hana: cháu nhất định thò tay nhặt cho vào mồm
Phung Quoc Hung: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/20.gif
Mẹ Hana: lúc đó, lần đầu tiên cháu biết là thức ăn có mùi vị
Mẹ Hana: cháu đi lần ngửi tất cả mọi thứ
Mẹ Hana: ngửi cả đôi dép nhựa mới mua
Phung Quoc Hung: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/20.gif
Mẹ Hana: thương lắm anh ạ
________________________________________
ngoc suong
09/01/2009, 10:59 PM
Phung Quoc Hung: giờ cháu đang ở đâu ?
Mẹ Hana: giờ cháu đang ở cùng với gia đình anh chị Nghinh - Anh, ở Hà nội
Mẹ Hana: anh biết về cháu đến đâu, để mình giới thiệu các bài viết cho anh xem
Phung Quoc Hung: Hưng đọc ít…vì không dám đọc
Phung Quoc Hung: còn nhiều cháu khốn khổ lắm.
Phung Quoc Hung: Thiện Nhân là điển hình
Mẹ Hana: đúng vậy anh ạ
Phung Quoc Hung: bgiờ Hưng mới bắt đầu…
Mẹ Hana: vừa rồi mình đi công tác Hà nội, có đến thăm em Hạnh
Mẹ Hana: em này mồ côi
Mẹ Hana: rất nghèo
Phung Quoc Hung: biết sưc mình hạn chế nhưng bắt đầu làm việc gì đó cụ thể.
Mẹ Hana: thôi, chuyện dài , và nhiều lắm
Mẹ Hana: chỉ biết rằng chia sẻ được chừng nào hay chừng đó
Mẹ Hana: đúng vậy anh ạ,
Mẹ Hana: hành độgn là quan trọng
Phung Quoc Hung:
Mẹ Hana: ít cũng đựơc
Mẹ Hana: không có tiền cũng đựơc
Mẹ Hana: nhưng phải có hành động
Phung Quoc Hung: vâng !
Mẹ Hana: cơ quan anh ở đâu ạ
Mẹ Hana: hôm nọ rất xin lỗi anh là anh tới công ty mà không chạy xúông được
Phung Quoc Hung: cháu có người nuôi là may mắn rồi..Hưng nghĩ…Thiện Nhân chưa đến nỗi nào…khả năng cháu pt tốt là tươi sáng.
Phung Quoc Hung: (bgiờ Hưng tham gia vào TNH phải bớt xúc độgn đi thì mới làm đc việc
Mẹ Hana: Nhân khó mà bình thường được, vì bé mất cả 2 tinh hòan và tòan bộ bộ phận sinh dục
Mẹ Hana: cái chân thì không quá đặc biệt
Mẹ Hana: nhưng người ta chỉ nhìn thấy cái chân mất mà thôi
Phung Quoc Hung: (giống như bị hoạn ?)
Mẹ Hana: đúng vậy đấy
Mẹ Hana: còn tệ hơn
Mẹ Hana: là không có tiết niệu
Mẹ Hana: hòan tòan không còn gì
Mẹ Hana: một đứa trẻ vừa lọt lòng - bị bỏ ngoài vườn 3 ngày trời, bị súc vật cắn xé, máu me be bét, côn trùng bu đầy
Phung Quoc Hung: vâng..cháu khổ quá..
Mẹ Hana: mình không hỉêu sao bé lại sống
Phung Quoc Hung: nhưng lúc đó còn bé…không biết và không nhớ
Mẹ Hana: mình khát nửa ngày là múôn xỉu rồi
Phung Quoc Hung: lớn lên cháu bị tổn thương nặng lắm.
Mẹ Hana: sợ nhất là cháu sẽ hận thù
Mẹ Hana: sợ thứ 2 là lệch lạc giới tính
Phung Quoc Hung: cái đó nặng nhất..chị Nam nói đúng
Mẹ Hana: sợ thứ 3 là xấu hổ tự ti
Mẹ Hana: nên tiêu chí của hội cũng là để Nhân nhìn vào đó mà có lòng yêu thương con người anh ạ
Phung Quoc Hung:
Mẹ Hana: và sau này, Nhân sẽ phải chia sẻ với mọi người như mọi người đã làm với Nhân
Phung Quoc Hung: vâng
Phung Quoc Hung: Chị Nam làm vậy nhiều người ủng hộ lắm !
Phung Quoc Hung: Phât nói kiếp người là khổ mà..!
Mẹ Hana: http://afamily.channelvn.net/2008111009296760tm0ca82/Mot-khoang-rieng-tu-Nhat-ky-me-Hana
Phung Quoc Hung: để Hưng kể lể.
Mẹ Hana: anh xem loạt bài mình viết (nếu có thời gian) nhé
Phung Quoc Hung: GĐ có trang trại trên Bình Phước
Phung Quoc Hung: có 1 gia đình vô làm công
Phung Quoc Hung: ko biết là người phụ nữ mang bầu
Phung Quoc Hung: rồi bả đẻ ra thằng bé…trong tư thế tự nhiên…
Phung Quoc Hung: tính bỏ luôn thằng bé…
Phung Quoc Hung: nó nằm trong toalét 1 giờ…có người đẩy cửa vô thấy nằm đó một mình..hét toáng lên
Phung Quoc Hung: mang vô bịnh viện…
Phung Quoc Hung: may cứu đựoccháu bé
Mẹ Hana: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/2.gif
Phung Quoc Hung: nghĩ bụng..muốn đâm chết người phụ nữ nè…
Phung Quoc Hung: sự việc xay ra trong nhà…nên còn sợ hãi
Mẹ Hana: bây giờ thế nào rồi
Mẹ Hana: ai nhận nuôi cháu bé
Phung Quoc Hung: đây là hình nè…
Phung Quoc Hung: hrồi…
Phung Quoc Hung: bế nó lên… sợ quá
Phung Quoc Hung: may nó pt được
Phung Quoc Hung: ngừoi mẹ không biết sao có thể đẻ con trong tư thế “hoang dã” vậy
Mẹ Hana: không H ạ
Mẹ Hana: chắc là tai nạn
Phung Quoc Hung: ko phải tai nạn
Phung Quoc Hung: Hưng nắm rõ
Mẹ Hana: Thiện Nhân cũng bị đẻ khi đang đi vệ sinh
Mẹ Hana: rồi bị mang ném ra vườn m�
Mẹ Hana: nhiều phụ nữ bị vậy
Phung Quoc Hung: nhiều phụ nữ tàn nhẫn hơn thú vật
Phung Quoc Hung: Hưng gặp mẹ thằng ku nè (tên Long) mà không tin là đang nói chuyện với người
Phung Quoc Hung: cả thằng bố nó…

Mẹ Hana: cuộc đời này thật khó nói
Phung Quoc Hung: mà sao thằng bé hay ghê…nó chẳng chết..
Phung Quoc Hung: nó giờ ở nhà …tự chơi…
Phung Quoc Hung: nằm võng đến khi nào chán thì ngủ
Phung Quoc Hung: nó gặp người cười tít

Phung Quoc Hung: (bồng nó lên thì cảm giác thể chất nó có gì bất thường)
Phung Quoc Hung: (nhưng không diễn tả được)
Mẹ Hana: vâng
Mẹ Hana: mình hiểu

Mẹ Hana: ding ding - 30 minutes to go - THIEN NHAN HOI’s meeting. Các bố mẹ chú ý!
Phung Quoc Hung: Yes …here I am
Phung Quoc Hung: Lịch bé Nhân là đẹp đó Hana…
Phung Quoc Hung: Tốt hơn lịch công ty nhiều.!
Phung Quoc Hung: Lịch nè là hàng hiệu !
Mẹ Hana: http://bnok.vn/mehana/wp-includes/images/smilies/1.gif
Mẹ Hana: sure
Mẹ Hana: hiện nay có nhiều người muốn mua nhưng rất tiếc là hết rồi
Phung Quoc Hung: mang lịch đó đi…biếu các bạn bè…vừa làm việc tốt..nhưng vì nó đẹp nên HÃNH DIỆN
Mẹ Hana: đành hẹn mọi người sang năm vậy
Phung Quoc Hung: chắc chị Hana kỹ tính…(có mặt nhìn)
Phung Quoc Hung: lịch bàn và lịch tường…(Hưng cũng muốn cả lịch tường nữa)
Mẹ Hana: hỏi một chút, anh Hưng quê ở đâu ạ
Phung Quoc Hung: Hưng quê gốc ỏ Sơn Tây - Hà Sơn Bình…quê cụ Phùng Hưng..sinh ra lớn lên ở Hà Nội
Phung Quoc Hung: nhà cũ ở Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phung Quoc Hung: Tâm sự: năm nay là năm khủng hoảng… rất tiện để làm thêm các việc khác ngoài công việc
Phung Quoc Hung: ngoài công việc “kiếm ăn”…
Mẹ Hana: tòan thế giới họ thế, đâu chỉ riêng mình
Phung Quoc Hung: để giúp cho TN đi tiểu được mất bao tiềng chị Hana ?
Mẹ Hana: chưa biết đựơc anh ạ
Phung Quoc Hung: chưa có ước lượng ?
Mẹ Hana: đúng vậy
Mẹ Hana: và cũng không biết có kết quả không nữa
Mẹ Hana: phải trông chờ vào y học hiện đại
Phung Quoc Hung: …
Phung Quoc Hung: vậy là khó..
Mẹ Hana: thật ra mọi người luôn nghĩ là quyên đựơc nhiều tiền lắm, nhưng chẳng có mấy đâu anh ạ
Phung Quoc Hung: vâng…
Mẹ Hana: bố mẹ nuoi của bé cũng rất cố gắng
Phung Quoc Hung: Hưng hỏi vậy vì có khi có cơ hội mà mình không mở mồm nói đc bao tiền thì uổng.
Phung Quoc Hung: một số người chi vài chục triệu dễ như không.
Mẹ Hana: mình nói nhé
Mẹ Hana: chỉ một phép test thôi cũng vài chục nghìn
Phung Quoc Hung: …
Mẹ Hana: trong khi hội họat động, tiêu chí 2 năm cũng chỉ dám đặt là 5 nghìn thôi đấy
Phung Quoc Hung: vài chục nghìn đô ?
Mẹ Hana: đúng vậy anh ạ
Phung Quoc Hung: nặng vậy ?
Mẹ Hana: vâng,
Phung Quoc Hung: năm truowcs trong cty Hưng có nguời con bị thận… chi phí gần 200tr
Mẹ Hana: vì anh Hưng hỏi, nên anh Hưng đã biết - còn rất nhìêu người nghĩ rằng đã xong, đã hạnh phúc rồi
Phung Quoc Hung: nên Hưng nghĩ TN là làm thêm cái vòi (đó là nghĩ vâyh)
Mẹ Hana: cái vòi thì làm sao có cảm giác đầy - tức - khống chế mở đóng …
Mẹ Hana: chẳng lẽ mang cái vòi và cái bịch cả đời sao anh
Phung Quoc Hung: …?
Mẹ Hana: giờ còn nhỏ, còn mang bỉm
Mẹ Hana: mai mốt lớn …

Phung Quoc Hung: Hưng chưa nắm rõ nên hỏi cho kỹ
Phung Quoc Hung: Nhưng lượng định đựoc tiền vẫn là cần.
Mẹ Hana: vâng ạ
Mẹ Hana: đây cũng là câu hỏi của mình với bố mẹ nuôi của Nhân
Mẹ Hana: hịên tại các nguồn đóng góp về tới 1 quỹ của bệnh viện
Mẹ Hana: sẽ dùng vào chi phí phẫu thuật,
Mẹ Hana: nếu thiếu họăc đủ thì không nói
Mẹ Hana: nhưng may mà thừa thì sẽ tổ chức thành quỹ nhân đạo cho trẻ em bất hạnh
Mẹ Hana: hiện tại họat động như vậy anh ạ
Phung Quoc Hung: uh…
Phung Quoc Hung: mà sao BS không ước lượng đc ?
Mẹ Hana: vì y học chưa làmviệc này bao giờ ạ
Phung Quoc Hung: à…
Mẹ Hana: họ còn không chắc họ có làm đựơc không nữa
Phung Quoc Hung: (ngày xưa hoạn quan làm thế nào )
Phung Quoc Hung: Hoạn quan xưa (nghe nói) lúc nào cũng nặng mùi nước tiểu đến hết đời.
Mẹ Hana: có lẽ như vậy


Câu chuyện chỉ thế thôi, rồi mỗi người lại làm công việc của mình …!
Một ngày cuối năm!
________________________________________
Mehaianhcun
12/01/2009, 12:43 PM
Th¬¬¬¬¬u¬¬ng ThiÖn Nh©n qu¸ H¶i Nam a?
________________________________________
temporal_life
18/01/2009, 09:14 PM
Hôm nay xem bài hát Việt thấy bài của chị ZAZY Dạ Lam được giải bài hát dòng thính phòng hay nhất, mẹ con nhà Thiện Nhân lên nhận giải. Nghe lại bài đó cứ tưởng tượng thấy hàng ngàn bàn tay chìa ra cho bé Thiện Nhân, cảm động ghê!
________________________________________
Me_DiepAnh
18/01/2009, 09:17 PM
Hôm nay xem bài hát Việt thấy bài của chị ZAZY Dạ Lam được giải bài hát dòng thính phòng hay nhất, mẹ con nhà Thiện Nhân lên nhận giải. Nghe lại bài đó cứ tưởng tượng thấy hàng ngàn bàn tay chìa ra cho bé Thiện Nhân, cảm động ghê!
Thiện Nhân càng lớn càng xinh và thông minh, lúc mẹ phát biểu cứ sờ sờ cái míc của mẹ. Yêu thế.
________________________________________
rubyred
18/01/2009, 09:21 PM
vừa thấy 2 mẹ con trong CT Bài Hát Việt, thương bé Thiện Nhân và khâm phục anh chị Nghinh - M.Anh. Chúc gia đình luôn mạnh khỏe
________________________________________
Mehaianhcun
18/01/2009, 10:10 PM
Tiếc quá! ko kịp xem hình ảnh con trai mất rồi. Bây giờ muốn được xem lại quá! mẹ nào ơi! Giúp mình với.
________________________________________
MebeChau
21/01/2009, 11:52 AM
Tiếc quá! ko kịp xem hình ảnh con trai mất rồi. Bây giờ muốn được xem lại quá! mẹ nào ơi! Giúp mình với.

Bạn vào link này xem hai mẹ con Thiện Nhân lên nhận giải Bài Hát Việt 2008 nhé .... http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/01/3BA0A956/page_5.asp
________________________________________
Minh Tommy
21/01/2009, 01:22 PM
Các bố mẹ ạ, thật tiếc là không có giải do khán giả bình chọn nhỉ, các bố mẹ của Nhân đã quên ăn quên ngủ để bình chọn trong thời điểm cuối năm bận trăm công nghìn việc.Nhưng mà không sao, con trai vẫn lên nhận giải như thường, mà giải cũng oách lắm nhé.Bài hát mang phong cách thính phòng hay nhất đấy!Nhìn con trai lên hình bảnh quá.
Hôm qua đến thăm con phải cố không để nước mắt trào ra vì biết con rất nhạy cảm......Nhìn con thông minh, ngoan ngoãn đáng yêu mà lại thấy có bao nhiêu cảm xúc trào lên.Các bố mẹ ơi, hãy đồng hành cùng con nhé.Con vẫn cần lắm lắm sự đồng hành chở che, hỗ trợ của các bố mẹ cả về tình cảm lẫn vật chất .Yêu các bố mẹ nhiều
________________________________________
Đoàn Phương
03/02/2009, 10:00 AM
Mình luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng con trai mà. Chỉ mong sao con sẽ không bị quên lãng theo thời gian thôi. Mỗi ngày đọc nhật ký do mẹ MA viết về con, mình vui vì thấy con vui và rất buồn khi thấy con ốm hay không vui.
Chặng đường hành trình của con còn rất dài và luôn luôn cần sự che chở và đồng hành của các bố mẹ. Và mình cũng rất tự hào khi thấy con là một đứa trẻ có nghị lực và rất đáng yêu.
Hãy luôn sát cánh cùng con trai các bố mẹ nhé.
________________________________________
Mehaianhcun
04/02/2009, 12:25 PM
M×nh vµ c¸c mÑ cïng cè g¾ng nhÐ.
________________________________________
Mùa Đông
17/02/2009, 10:52 AM
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA05E10/

Các bạn vào đây có cả đoạn video quay anh chàng nghịch ngợm của cả nhà này :Laughing:. Hy vọng sẽ có 2% tin vui còn lại : tìm thấy 1 "hòn" của con, có thể còn trốn ở đâu đó :Thinking:.

Các mẹ ơi! có thể con vẫn còn 1 "hòn" vì mẹ MA nói: sờ ở đó thấy có 1 hòn chạy chạy giống như của các bé trai khác. Cầu mong mọi điều may mắn tốt lành cho Thiện Nhân!
________________________________________
Metrangngoc
18/02/2009, 08:54 AM
Ôi !!!! ngàn lần cầu mong ... 2% đó thành sự thật 100% ...
________________________________________
Đoàn Phương
18/02/2009, 09:35 AM
Các mẹ ơi! có thể con vẫn còn 1 "hòn" vì mẹ MA nói: sờ ở đó thấy có 1 hòn chạy chạy giống như của các bé trai khác. Cầu mong mọi điều may mắn tốt lành cho Thiện Nhân!


Cầu mong cho 2% đó là sự thật . Thiện Nhân của chúng ta đáng yêu lắm các bố mẹ à. Nhìn ảnh con trong buổi Tết muộn đó thấy con có vẻ còm đi . Biết có rất nhìeu bố mẹ yêu thương con nhìeu lắm và tìm mọi cách để giúp con. Mỗi người có một cách làm khác nhau , nhưng tất cả đều chung mục đích là lo cho con trai cả. Mong sao sau này con sẽ trở thành một người đàn ông đích thực .
Yêu và thương Thịên Nhân nhìeu lắm. Mong mọi điều tốt đẹp luôn luôn đến với con.
________________________________________
bamebon
18/02/2009, 01:21 PM
Cầu mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với con.
Mong con luôn vui vẻ, hạnh phúc.
________________________________________
MẹCunhailong
19/02/2009, 12:12 PM
Đúng là Thiện Nhân có gầy đi vì mới ốm dậy, cả anh Hải Minh cũng còi lắm các mẹ ạ, nhưng trộm vía con thông minh và biết nhiều lắm. Buổi event cho con vui lắm các mẹ ạ! Các mẹ có thể và link sau để theo dõi một số thong tin của buổi hôm đó nhé http://afamily.channelvn.net/20090216085326536tm0ca80/Bua-tiec-Thien-Nhan-va-Tet-muon-am-ap
________________________________________
Đoàn Phương
23/02/2009, 02:18 PM
Lại nghe mẹ MA nói , Nhân bị nổi mề đay khắp người . Khổ con quá, hết bị " hoa đào " nở ở người, giờ lại nổi mè đay , đỏ ngứa. Các mẹ ở trên HN xem có tìm giúp cho chị MA 1 người giúp việc tốt không , để còn có người chăm và trông bọn trẻ nữa chứ.
Nghe tin về con bị ốm đau này nọ mà mình chẳng biết giúp cách nào. Có lẽ Thiện Nhân chưa thích ứng quen với khí hậu ngoài Bắc nên cu cậu rất hay bị ốm mỗi khi trở trời .
Thương Nhân quá mà không biết phải làm sao giúp được con đây?
________________________________________
Mehaianhcun
24/02/2009, 12:54 PM
Khổ thân con quá. Các mẹ nhóm 1 ơi! Chủ nhật này chúng mình qua thăm con trai nhé.
________________________________________
291179
24/02/2009, 01:52 PM
con đã chịu nhiều đau đớn như vậy rồi, cầu mong trời đã thương thì thương cho trót, để con sống rồi thì hãy để 2% kia thành hiện thực.
________________________________________
nhatnam2005
06/03/2009, 02:52 PM
Chúc con trai mau chóng khỏi bệnh để các mẹ ở Miền Nam còn tổ chức lễ hội cho con.
________________________________________
MẹbéSuri
06/03/2009, 03:02 PM
Thiện Nhân xinh xắn đáng yêu quá :LoveStruc: Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con

Không biết mọi người đã xem đoạn video clip này chưa. Em thì giờ mới xem ạ. Vừa xem vừa ... hu hu. Thương con quá.

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA05E10/
________________________________________
Mehaianhcun
08/04/2009, 01:15 PM
Chúc con trai lên đường may mắn! Tất cả các mẹ đang dõi theo con, Yên tâm con nhé.
________________________________________
Đoàn Phương
10/04/2009, 07:30 AM
Hôm nay Nhân sang bệnh viện Thái Lan để kiểm tra vụ " chim cò" đây. Ngày hôm nay Nhân đi , ông trời lại mưa? Mỗi lần có sự kiện là trời lại mưa?
Chúc Thiện Nhân của cô có một kết quả tuyệt vời, trên cả mọi mong muốn con nhé.
________________________________________
THUY LONG HUY
10/04/2009, 08:47 AM
chị ơi em cũng muốn gia nhập nhóm để giúp đỡ bé chị chỉ cho em cách làm và liên lạc với ai nhé. Cảm ơn chị nhiều :)
________________________________________
Minh Tommy
10/04/2009, 04:10 PM
chị ơi em cũng muốn gia nhập nhóm để giúp đỡ bé chị chỉ cho em cách làm và liên lạc với ai nhé. Cảm ơn chị nhiều :)
Chị ơi, chị có thể liên hệ, đăng ký với chị Phong Lan Tím, địa chỉ mail là: lantp@lebrothers.com chị ấy ở trong ban tổ chức Thiện Nhân hội, hoặc vào địa chỉ sau để tìm hiểu thêm về NHân nhé: bnok.vn/nhatkychulinhchi hoặc www.thiennhan.info (http://www.thiennhan.info)
Rất vui vì sự quan tâm của bạn đến chú lính chì đáng yêu này!
________________________________________
ngoc suong
14/04/2009, 09:34 PM
Các mẹ ơi, mình đọc trong blog chulinhchi thì Thiện Nhân còn đầy đủ car hai hon. Tin do Me Mai Anh dien thoai ve.
________________________________________
Metrangngoc
17/04/2009, 08:14 AM
Mừng cho con trai quá... đọc tin con vẫn còn ...2 hòn... mà mừng rớt nước mắt ... hình dung ra chàng trai Thiện Nhân sau này sẽ rất đẹp trai, thông minh, dũng cảm và có tấm lòng Nhân luôn giúp đỡ mọi người con nhé !!!
________________________________________
Minh Tommy
24/04/2009, 10:08 AM
Các mẹ có con gái thì đăng ký nhận con rể dần đi nhé, còn ai chưa có thì lên kế hoạch ''sản xuất ''đi.:Laughing:Con giai iu cực kỳ , đẹp giai, thông minh cực kỳ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top