ALnML
Super Moderator
(MS456/CN BT) Bảo trợ 2 anh em sinh đôi Lý Văn Chiến và Lý Văn Thắng sn 28.02.2003 mồ côi bố mẹ bỏ đi ở cùng bà được tiếp tục đi học địa chỉ Thôn Nà Nhài, xã Quảng Khê , Ba Bể, Bắc Kạn
Mồ côi bố, mẹ bỏ đi khi 2 em mới 1 tuổi. Cuộc sống 2 em đã mất bố lại còn thiếu vắng người mẹ, chỗ nương tựa lớn nhất của 2 em lúc đó là bà nội đã gần 70 tuổi, lưng bà còng nên bà cũng chẳng thể lao động được việc đồng áng đều là Anh em họ hàng giúp đỡ, thỉnh thoảng lại có người cho bà vài chục để dùng. Bà dành tất cả tình yêu thương cho 2 cháu nên có đồng nào bà cũng dành để mua quần áo, sách vở... Cho 2 cháu đến trường học, 3 bà cháu cơm rau đạm bạc nhưng tình yêu thương của 3 bà cháu dành cho nhau thì không gì sánh được. Đó là câu chuyện của 10 năm về trước, lúc đó tôi cũng rất thương, rất muốn được giúp đỡ 3 bà cháu nhưng...lực bất tòng tâm. Vô tình vài hôm trước mới hỏi chị họ của 2 em thì được biết cuộc sống của 3 bà cháu giờ vất vả hơn, thiếu thốn hơn vì bà càng ngày càng già yếu, 2 cháu thì ngày càng lớn và phải chi phí nhiều khoản hơn
Hai anh em đang học lớp 7 (2015 - 2016) trường cấp 2-3 Quảng Khê - huyện: Ba Bể - Tỉnh: Bắc Kạn
Người phụ trách Cô giáo Hoàng Thị Trầm 0976554584 và nhóm CSTT
Mức bảo trợ 500k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng )
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ nhận 1 nhà bảo trợ.






Mồ côi bố, mẹ bỏ đi khi 2 em mới 1 tuổi. Cuộc sống 2 em đã mất bố lại còn thiếu vắng người mẹ, chỗ nương tựa lớn nhất của 2 em lúc đó là bà nội đã gần 70 tuổi, lưng bà còng nên bà cũng chẳng thể lao động được việc đồng áng đều là Anh em họ hàng giúp đỡ, thỉnh thoảng lại có người cho bà vài chục để dùng. Bà dành tất cả tình yêu thương cho 2 cháu nên có đồng nào bà cũng dành để mua quần áo, sách vở... Cho 2 cháu đến trường học, 3 bà cháu cơm rau đạm bạc nhưng tình yêu thương của 3 bà cháu dành cho nhau thì không gì sánh được. Đó là câu chuyện của 10 năm về trước, lúc đó tôi cũng rất thương, rất muốn được giúp đỡ 3 bà cháu nhưng...lực bất tòng tâm. Vô tình vài hôm trước mới hỏi chị họ của 2 em thì được biết cuộc sống của 3 bà cháu giờ vất vả hơn, thiếu thốn hơn vì bà càng ngày càng già yếu, 2 cháu thì ngày càng lớn và phải chi phí nhiều khoản hơn
Hai anh em đang học lớp 7 (2015 - 2016) trường cấp 2-3 Quảng Khê - huyện: Ba Bể - Tỉnh: Bắc Kạn
Người phụ trách Cô giáo Hoàng Thị Trầm 0976554584 và nhóm CSTT
Mức bảo trợ 500k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng )
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ nhận 1 nhà bảo trợ.






Sửa lần cuối bởi điều hành viên: