(MS46/CN) 28.8.2006 - Hà Nội: Chăm sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại khoa tiêu hoá, bv Nhi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
be Nhim
15/08/2006, 11:13 PM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
Me2Gau
16/08/2006, 08:45 AM
Thật buồn :2:
Mẹ bé Nhím có vào thăm bé nữa không? Cho mình đi cùng với. Mình cũng muốn mua cho bé ít sữa. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ bất hạnh. :20:
________________________________________
susubebong
16/08/2006, 08:57 AM
Trời ơi,...., có thể do bé bị bắt cóc, không ai chăm sóc bé, đừng vội trách mẹ của bé, ai nỡ nhìn con như vậy.Mẹ 2 gấu khi nào đi thì cho em gửi chút quà cho bé với, chị cho em địa chỉ cơ quan em mang đến.
________________________________________
MebeMit
16/08/2006, 09:32 AM
Chị ơi, bé nằm ở phòng nào vậy? Em chưa vào viện Nhi bao giờ nên không biết. Em muốn qua thăm bé và mang ít đồ cho bé. Hay mình chỉ cần hỏi là bé Hương, bị suy dinh dưỡng độ 3 là y tá người ta chỉ cho ạ.
Chị cho em thông tin với nhé,
Em cám ơn chị nhiều.



Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
hoang an vu
16/08/2006, 09:36 AM
Thương bé quá, em muốn cùng các mẹ giúp đỡ trường hợp này, nếu khi nào các mẹ đi thăm bé thì loa loa lên cho em đi cùng với nhé. Yêu các mẹ lắm lắm.....
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/08/2006, 10:15 AM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:

Me Nhim oi, minh co con gai duoc 4 thang nen cung con 1 so quan ao, ta giay...cho be Hương co the dung dc day. Me Nhim co vao nua ko, cho minh dia chi minh mang den cho be. Voi lai nha minh dang co hóp Frisolac1 ko biết be Hương co dung dc ko thi minh gui lươn nhe. Hay me Nhim cho minh so diên thoai liên lác di cho tiên./.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 01:11 PM
Đấy là Khoa tiêu hoá nôi, A7, tầng 4 Viện Nhi, bé vẫn đang nằm ở phòng Cấp cứu. Nếu các mẹ muốn vào thì rất dễ tìm. Phòng cấp cứu ngay bên phải thôi. Mình không chắc hỏi tên Hương thì các bác sĩ có biết không, nhưng hỏi đứa bé bị bỏ rơi SDD thì chắc ai cũng biết. Các mẹ tổ chức đi thì cho mẹ Nhím tham gia. Mình chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nên chẳng biết làm thế nào.
Con đứa bạn mình đã ra viện hôm qua và nó nói rằng bé bị bỏ rơi vẫn đang nằm ở đấy. Ah, bsĩ khám thì bảo cháu bị tim bẩm sinh.
Không thể nào vào mạng được, ghét quá. Spam phát
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:17 PM
Mình nghĩ mẹ Nhím đứng ra tổ chức việc đến thăm và đóng góp cho cháu bé đi. Mẹ nó sắp xếp cụ thể một ngày nào đó để mọi người tụ họp lại và bàn cách chăm sóc cháu bé luôn
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:34 PM
Trưa chủ nhật (20.8), khoảng 12h, mình sẽ ghé vào thăm bé mốt chút, có mẹ nào đi cùng không? Nếu mẹ nào đi thì liên hệ với mình nhé: Hạnh - 0913.581123
________________________________________
Bi đi xe đạp
17/08/2006, 01:56 PM
Ok, em đăng ký một suất. ĐT của em là 0904333308. Đóng góp thế nào thì các mẹ cùng đưa ra trên DĐ cho em biết với.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:28 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:32 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
17/08/2006, 02:43 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.

Me Dung co bim, thong bao cho Mẹ Dũng biết lịch đi nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 02:46 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?

Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 02:47 PM
Thế này nhé! Theo mình thì một mẹ nào đó rảnh buổi trưa 11g gặp cô y tá hay bác sĩ ở đó. Hỏi kỹ hơn tình hình của bé. Nếu có thể trợ giúp bé một thời gian sữa và bỉm . Bé bị bỏ rơi sau khi hết khoẻ lại sẽ đựoc về Trung tâm (một trung tâm nào đó thuộc quyền BV). Còn nếu bé bị tim bẩm sinh thì cũng chưa chắc đã xử lý ngay đc vì quá bé. Thật buồn :2:. Còn nếu cần ng quen thì ới bà ngọai mẹ Tấm gấp. Bà vẫn biết Hội quán chúng mình làm từ thiện ở BV Nhi mà.
Mẹ 2 Gấu và mẹ Sáo giúp chị thêm thông tin vụ này đc không? Hoặc mẹ beNhím ?????
Đợt này nhà chị hơi căng....
________________________________________
mẹ sáo
17/08/2006, 03:26 PM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 03:41 PM
Sáo ơi bà Thiết nhé :8:
________________________________________
me_Chipxinh
18/08/2006, 08:59 AM
Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
Mẹ bé Nấm ơi mình rất muốn đi thăm bé nhưng con gái mình lại đang bị ốm. Mẹ Nấm cho mình gửi 100k mua bỉm cho bé nhé! Cho mình xin số TK của bạn hay là mình gửi vào TK của chị Loan cũng đc?
________________________________________
susubebong
18/08/2006, 08:59 AM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
em đợt này cũng đang bận quá, con gái thấy mẹ vắng nhà suốt, sáng ra cứ bám riết không chịu rời.híc híc.
Em nghĩ nhiều bé bị tim vẫn mổ được mà, bây giờ quan trọng là cho bé thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng. Mấy hôm nay trời mưa quá, chị sáo ơi khi nào đi? có lẽ em không đi được, mẹ nào định đi thăm thì ới cho em một tiếng với.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/08/2006, 10:10 AM
Các mẹ à, hôm qua mình thấy mẹ Nhím nhắn địa chỉ nên có tranh thủ vào thăm bé (vì cuối tuần mình cũng muốn ở nhà với Bim - hắn mới được có hơn 4 tháng thôi) và mang cho bé một ít đồ của Bim nhà mình bây giờ không dùng nữa (quần áo, tã lót vải, khăn sữa, bỉm... với 1 ít tiền để các cô mua sữa cho bé - Bé uống Frisolac nhé để các mẹ có mua sữa thì mua loại đó).
Nếu các mẹ mua đồ cho bé thì theo mình thế này :Các mẹ đừng mua bỉm hay tã giấy, hình hài bé hiện tại có lẽ chưa dùng được ngay đâu. Các mẹ mua cho bé giấy ướt, giấy đóng tã với ai còn tã vải thì mang cho bé.
Hôm qua mình cũng vội nên mang đc ít quần áo vào cho bé nhưng trông bé bé xíu nên các mẹ nếu có mua quần áo thì cố chọn loại nào thật bé nhé.
Có 1 điều thế này nhé : bé đang bị đau mắt với lại trong viện hôm qua mình cũng có thấy cô y tá bị đau mắt đỏ đấy nên theo mình mẹ nào có con nhỏ thì cũng chưa nên đi vội. Còn nếu ko các mẹ nhớ nhỏ NaCl 0,9% liên tục vào nhé và nếu tiện thì mua cho bé 1 ít.
Nếu các mẹ có gì cần thì có thể liên hệ với mình : mình là Hạnh - số ĐT là 0912815759 nhé. Các mẹ vào thăm có gì báo tin bé cho mình với nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 10:14 AM
Tình hình thế nào chờ Sáo post lên. Tối qua nghe Sáo kể cũng mừng lắm vì có hướng hy vọng hơn 2 TH ở Bạch Mai.
Bây giờ các mẹ ở gần đó ai có thể giúp thỉnh thoảng vào đc nhỉ????
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 10:52 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy thương kinh khủng. Bé 1 tháng tuổi rưỡi, nặng 1,5kg. Suy dinh dưỡng rất nặng, chân tay bé tí xíu, da nhăn nheo như người già. Hiện bé vẫn đang bị đi ngoài (đã đỡ hơn hôm mới vào), nghi bị bệnh tim (nghe có tiếng thổi) nhưng chưa xác định được thể và mức độ bệnh. Bé ăn tốt, tương đối cứng cáp (bé giẫy rất khoẻ, khi bế trên tay cựa quậy liên tục, ánh mắt khá tinh nhanh). Xét nghiệm HIV âm tính. Đã được truyền 2 túi máu nên da dẻ hồng hào hơn. Bị hăm và loét ở mông vì bị đi ngoài nặng nhưng chỗ hăm đã khô.

Tình trạng bé như vậy không phải là quá nghiêm trọng. Nếu nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ tốt, bé hoàn toàn có thể lớn lên khoẻ mạnh. Nhiều người nói bé thậm chí còn cứng hơn (?) những bé khác cùng tháng tuổi dù bị suy dinh dưỡng. Có thể do hoàn cảnh luôn phải tìm kiếm sữa (do bị đói) hoặc tìm kiếm hơi ấm của mẹ nên bé hoạt động nhiều hơn bé khác, thành ra cứng cáp hơn? Da bé trắng trẻo và đường nét khuôn mặt xinh xắn. Còn về bệnh tim, nếu thể bệnh không nặng quá, bé có thể được phẫu thuật và sau này khoẻ mạnh bình thường.

Bệnh viện đang tìm cách liên hệ với gia đình theo địa chỉ trong bệnh án nếu đó không phải là địa chỉ giả. Nếu không tìm được gia đình, bé sẽ được đưa lên 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ nào đó (như TT4).

Hôm qua mình đã mua cho bé 1 hộp sữa dành cho trẻ nhẹ cân và 1 gói bỉm. Hiện bé cũng có 1, 2 hộp sữa gì đó, một ít bỉm và quần áo có lẽ cũng của các mẹ WTT mang vào.

Mình cũng đã nói chuyện với chị Mai - Y tá trưởng của Khoa A7. Đã nhờ chị chỉ đạo y tá, hộ lý và các bà, các mẹ có con nằm viện cùng phòng quan tâm tới bé (bé đã nằm ở phòng bệnh thường). Dù chưa hỏi được ý kiến mọi người mình đã đặt vấn đề sẽ bồi dưỡng cho khoa để chăm sóc bé tốt hơn. Vì thực ra chi phí sữa, bỉm cho bé không phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính với mọi trẻ bị bỏ rơi là người chăm sóc, nhất là trong tình trạng bé bị suy dinh dưỡng nặng như thế này. Chị Mai đã nhận lời, hứa sẽ thưởng cho y tá, hộ lý theo ca, theo chất lượng công việc (bé có được sạch sẽ không, có được ăn uống đầy đủ không, có thường xuyên thay bỉm và thỉnh thoảng bế ẵm bé không, có để ý kịp thời đến tình trạng sức khoẻ không...). Tất nhiên tất cả mới chỉ là lời nói nhưng mình hy vọng họ sẽ quan tâm chăm sóc bé hơn. Cảm nhận chung là thái độ của y tá, bác sỹ ở đây dễ gần hơn, đáng tin cậy hơn, có tình người hơn chứ không khinh khỉnh, cảnh vẻ như ở Bạch Mai. Mình đã biết nhiều trường hợp bé bị bỏ rơi trong bệnh viện, các mẹ đều muốn bồi dưỡng cho y tá, bác sỹ để họ chăm các bé tốt hơn vì thế mình đặt vấn đề luôn dù chưa hỏi được ý kiến mọi người. Hy vọng các mẹ đồng ý. Mình nghĩ hôm nay chúng mình sẽ gửi họ một số tiền nào đó rồi tuỳ tình hình mà gửi tiếp sau.

Như mình đã nói, vấn đề chính vẫn là người quan tâm chăm sóc bé. Bé thèm được bế lắm. Những lúc thèm bế quá, bé nằm khóc i ỉ, nhưng chỉ cần được bế lên tay là bé hết khóc ngay. Vì vậy mẹ nào ở gần khu BV Nhi và có điều kiện thì vào thăm bé một chút. Chúng mình thường xuyên ghé qua cũng sẽ làm cho khoa họ cũng phải quan tâm tới bé hơn vì mình ở xa xôi đâu đó còn vào thăm bé mà. Cũng để bế ẵm bé một chút cho bé đỡ thèm. Tội nghiệp lắm. Mẹ nào vào được giờ nào, buổi nào thì post lên để các mẹ khác vào lệch giờ đi vì chúng mình đều bận bịu, con nhỏ, vào lúc này rồi thì không thể vào được lúc khác được nữa.

Trộm vía một ngàn lần là mình chưa bao giờ phải đưa con vào bệnh viện và cũng mới chỉ vào BV Nhi một vài lần nên hôm qua vào mới thấy không gì đau lòng xót ruột hơn tiếng khóc ốm đau, bệnh tật của trẻ nhỏ. Nhân đây mình muốn hỏi mọi người điều này: Mình nghĩ sinh ra một em bé rồi bỏ rơi, không chăm sóc đầy đủ để bé đói rét, khổ sở, chết... là tội giết người nghiêm trọng hơn mọi tội giết người khác mà sao không ai xét xử, chưa thấy ai bị đi tù vì tội đó? Có ai lý giải dùm mình không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 11:14 AM
Hì hì sao lại chưa hỏi ý kiến mọi người hả Sáo ơi. Chắc em còn nhớ tới 2 bé ở VN chị em mình mong muốn lắm một y ta để mắt tới các bé. Chị phải đi bây giờ nhưng thống nhất mình sẽ gửi một khoản nho nhỏ để các cô lo cho bé hơn một chút, ngó hơn một chút và cho uống sữa chăm hơn một chút.
Khác với hai bé suy dd nuôi trong lồng kính , bé Hương chỉ ở khoa nên cần có ng để mắt tới em nhỉ.
Sáo ơi nghe nói chiều nay em đi đc, em lại lo tiếp nhé!

Cần tìm ng gần Viện Nhi gấp
________________________________________
meZin
18/08/2006, 11:25 AM
Cho em hỏi đã có mẹ nào đứng ra lo quản lý vụ đóng góp để lo cho bé chưa ạ? Em muốn gửi cho bé một ít tiền thì gửi vào đâu. Bác LoanNP có nhận không a? :7:
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:28 AM
Cám ơn các mẹ rất nhiều. Mình rất cảm động khi các mẹ nhiệt tình quan tâm đến bé như vậy. Chỉ một loiừ nhắn nhỏ lần đầu của mình, thế mà đã có bao bàn tay chìa ra giúp bé. Cám ơn các mẹ nhé. Cuộc đời này còn biết bao người tốt các mẹ nhỉ. Yêu các mẹ và các con nhiều nhiều.
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:48 AM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.
________________________________________
gaunapo
18/08/2006, 01:04 PM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.

Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 01:16 PM
Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!

Theo mình thì chúng ta cứ đến thăm bé đã, rồi sẽ tính tiếp. Như mẹ Sóc đã nói ý, chúng ta sẽ trích một khoản bổi dưỡng cho các y tá để chăm sóc bé tốt hơn. Có lẽ nếu được chúng ta nên gặp nhau một lần để bàn bạc cụ thể về việc chăm sóc bé sau này, các mẹ thấy có được không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 02:43 PM
Chiều nay mẹ Sáo sẽ đến gặp y tá trưởng để chia sẻ gửi gắm bé với y tá trưởng và toàn bộ các y ta ở đó (Cái điều này hôm qua Sáo đã làm việc rồi. Cô ấy đồng ý rồi. )
Có 2 điều cần các mẹ giúp đỡ
- Số tiền lần đàu đưa sẽ là bn (Mình sẽ đưa chút một và lặng lẽ theo dõi) - Trích quỹ nhé
- Các mẹ cử ng thỉnh thoảng kiểm tra xem họ có thực sự chăm con ko. Tuy nhiên điều này đừng đòi hỏi quá cao (chắc các mẹ cũng hiểu). Các mẹ cứ luân phiên nhau để tiết kiệm sức ng và thời gian.

Sữa hiện nay con đã có vì hôm qua mẹ Sáo đã mang đến.
Bỉm hay ntn thì chiều nay Sáo hỏi thêm cô y ta ở đó.
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 02:54 PM
Mình nghĩ bé cần: sữa, bỉm, tã giấy, tã vải, quần áo... Mẹ nào mang đến cho bé thì cứ gửi luôn y tá ở khoa, họ sẽ quản lý hộ. Còn tiền ủng hộ, nên gửi đến chị Loan AL&ML cho về một mối. Theo ý kiến của chị Loan, chúng mình sẽ trích một ít quỹ để gửi Khoa nhờ họ trông nom bé nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 03:23 PM
Mình đồng ý với mẹ Sáo đấy, chúng mình cứ gửi tiền về một mối là chị Loan (đề nghị chị post lại TK). Còn số tiền bồi dưỡng cho các y tá lần đầu, theo ý mình là 500K (vì cả nhóm y tá mà, chắc ít nhất cũng phải 3-4 người), các mẹ thấy thế nào? Nếu chiều nay mẹ Sóc vào đó thì đưa luôn cho chị y tá trưởng, nếu không để trưa chủ nhật mình vào mình đưa cũng được.
________________________________________
minhtu80
18/08/2006, 03:31 PM
@mẹ sáo : Chị ơi khi nào đi thì gọi điện cho em nhé em đến gửi quà cho bé : Em làm mất số điện thoại của Chị mất rồi đây là số mới của em : 0912947015. Em muốn đi thăm bé lắm nhưng không dám nữa vì mấy lần đến viện Nhi là mấy hôm tiếp chẳng thiết làm việc gì nữa.
Giúp em với chị nhé !
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 03:31 PM
Như vậy quyết định phong bì 500K. Sữa các mẹ đến thăm đừng mang vào vội. Tã giấy thì các mẹ mang vào bn nhớ hô lên để căn cho vừa phải ko quá nhiều ko quá ít.
Quyết định chăm lo cho bé để đổi tên topic nhé :8:
________________________________________
MebeMit
18/08/2006, 03:42 PM
Bác Loan ơi,
Em định đi thăm bé nhưng lại bị đau mắt đỏ ạ. hu hu hu. Thế là từ hôm qua đến hôm nay em bị cách ly không được gần con :20:
Thế nên em đành nhờ bác giúp em với, em gửi 200K vào tài khoản của bác, bác mua đồ cho bé dùm em với ạ. Hôm nào mắt em hoàn toàn khỏi em sẽ đi thăm sau ạ.

Cám ơn bác nhiều
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 04:45 PM
Chiều mình sẽ qua BV Nhi gặp chị Mai - Y tá trưởng Khoa A7 để gửi gắm tấm lòng của các mẹ. Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào có điều kiện thì ghé qua thăm bé nhé.
________________________________________
me tí tẹo
18/08/2006, 04:59 PM
Các chị ơi thế tình hình của bé hôm nay ra sao, bé có chịu ăn không ạ! cho em gưi 100K cho bé với nhé.(cho em số tK để em chuyển tiền với)
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 05:05 PM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
be Nhim
20/08/2006, 11:28 AM
Mẹ Nấm có gọi điện là trưa nay mưa nên hoãn lại trưa ngày mai. Hay chiều nay hết mưa, mình lại tổ chức đi vậy các mẹ? Tuần tới mình đi công tác mất rùi.
________________________________________
Bi đi xe đạp
20/08/2006, 11:39 AM
Khoảng 5h chiều đi các mẹ ơi vì em chuẩn bị đi Vĩnh Phúc có chút việc bây giờ!!!???
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 08:18 AM
cảm ơn mẹ nhiều nhé chiều nay em gửi cho bé 100K. Cầu cho bé mau khỏe mạnh!
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 09:06 AM
Sáo ơi Sáo ơi đâu rồi ! Sáo đã thay mặt các mẹ WTT vào gửi các cô ở đó khoản bồi dưỡng 500K. Sữa đã đủ dùng mấy ngày. Các mẹ vào đó cứ xưng là nhóm WTT nhé.
Các mẹ thăm nom bế ẵm bé và kiểm tra tình hình giúp chúng mình nhé.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 10:00 AM
Chiều thứ sáu, mình đã vào khoa gửi chị Mai 500K. Mình ghi ngoài phong bì là tấm lòng của các mẹ http://webtretho.com...(ghi rõ địa chỉ để nếu muốn họ có thể vào xem). Chị Mai nhận và hứa sẽ đôn đốc chị em cố gắng hơn trong việc chăm sóc bé. Nhưng thực sự trong đó y tá, hộ lý rất bận và bé cũng chẳng phải ruột rà máu mủ gì của họ, họ cũng chỉ cho bé ăn, thay rửa cho bé kịp thời hơn chứ những việc khác mình không dám hy vọng. Chẳng hạn, bé rất thèm được bế nhưng chắc chẳng mấy khi được bế lên, trừ lúc thay rửa. Bình sữa thì kê lại gần miệng, tự mút, bình chệch ra thì khóc ầm lên, một lúc sẽ có người đến đưa vào miệng. Mỗi lần mình vào là lại không dứt ra mà về được vì con bé cứ khóc. Nhưng biết làm sao? Cứ nghĩ đến là đầu đau, tim nhói...

Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào vào thăm bé vậy ạ và tình hình bé thế nào? Mình ở xa quá và con còn bé nên rất muốn mà không vào được. Vấn đề quan trọng nhất là hàng buổi hoặc hàng ngày có người vào thăm bé, chăm bé một lúc và tế nhị nhắc khéo các cô trong khoa. Mẹ nào ở gần gần BV Nhi nhỉ? Con mình còn nhỏ, có lúc cũng thấy rất có lỗi với con vì về nhà muộn hoặc thứ bảy, chủ nhật lại vào BV nhưng tự an ủi là con sẽ không trách mẹ vì con sẽ sẵn lòng chia sẻ với các bạn kém may mắn hơn minh.

À, sữa của bé mình nghĩ đủ dùng hết tuần này.
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/08/2006, 10:00 AM
Các mẹ ơi, hẹn nhau đi thăm em bé đi!!!
________________________________________
Big Diamond
21/08/2006, 10:41 AM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
Em gửi cho bé từ tài khoản....429005. Cầu mong cho con mạnh khoẻ và bình an :8:
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 10:55 AM
Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:


Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.

Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????

Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
Mít
21/08/2006, 11:06 AM

Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????

:8:
Chị ơi, em ở Trần Duy Hưng, cũng gần viện Nhi. Nhưng em chỉ có thể "làm việc" từ ngày mai thôi.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 11:16 AM
Mình xin phép có ý kiến thế này: Điều quan trọng nhất lúc này là có người để ý chăm sóc bé, thỉnh thoảng bế ẵm bé. Nên nếu mẹ nào có thể đến thăm bé thì hãy đến bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải rủ nhau cùng đi. Chúng mình ai cũng bận, có con nhỏ nên đã đến với bé lúc này thì lúc khác không thể đến được nữa. Nên nếu chúng mình chia nhau đến thì thời gian bé có các mẹ đến chăm sóc, bế ẵm sẽ là nhiều nhất.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
21/08/2006, 02:37 PM
Trưa nay mình vừa ghé qua thăm bé, mang theo 2 túi bỉm New Born. Lúc dó bé đang ngủ, trông yêu lắm. Trộm vía, mọi người trong phòng nói rằng bé ăn và ngủ rất tốt, nếu bé bụ bẫm chắc sẽ xinh lắm. Mấy chị y tá ở đó cho biết bé đã được truyền máu 2 lần nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa lên cân. Một lúc sau bé dậy, minh có bế bé một lúc, nhưng cứ đặt xuống cũi là bé lại khóc, nghe thương lắm. Các chị y tá ở đây không cho mình bế nhiều, nói là sợ bé quen bế, đến lúc không được bế sẽ quấy, các chị không dỗ được. Theo mình thấy, hiện nay bé đã có khá nhiều quần áo và bỉm, các mẹ mang vào hạn chế thôi. Minh cũng có nhờ các chị y tá để ý đến bé nhiều hơn nhưng phải nói thật rằng, mình không thể trông đợi vào việc thật sự quan tâm của các chị ý đối với bé như bố mẹ được. Nghĩ cũng buồn
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 02:40 PM
Em đã gửi cho bé 100K từ tài khoản 255989 chúc bé hay ăn chóng lớn. Yêu thương bé nhiều!
________________________________________
MebeMit
21/08/2006, 02:52 PM
Chị Loan ơi,
Em vừa chuyển vào tài khoản chị 200k giúp bé từ tài khoản 388644.
Hôm nay em mới ló mặt ra đường được :)

Chắc một hai hôm nữa em sẽ đi thăm bé được.

Cám ơn chị nhiều


Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:


Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.

Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????

Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
ALnML
22/08/2006, 09:34 AM
Ngày 21.08 nhận từ TK...38644 số tiền 200K của MebeMit :8:
Ngày 21.08 nhận từ TK....255989 số tiền 100K của mẹ tí tẹo :8:

@ Mẹ Nấm đúng như em nói. nhưng quá khó để chúng mình chăm bữa ăn hàng ngày. Chỉ mong vì chút lương tâm còn lại mà các y tá ở đó chăm con hơn một chút. Thế nên mới cần ng thay phiên nhau đến ngó con.

@ Mít cảm ơn em. Chị tính là cần ngưòi xem xét và mang sữa vào...
Sáo ơi em thử tính hộ chị xem ngày giờ nào con hết sữa.
Chú ý sữa sẽ mở sẵn hộp nhé.

Giúp nhé vì dạo này nhà căng đủ thứ.....Mong dây đàn ko đứt :2:
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 09:42 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy bé đang được cho ăn. Bình sữa kê lại gần miệng, tự mút. Hiện bé vẫn đi phân sống, chỗ hăm đã khô hơn. Hôm qua bé lại được truyền một túi máu nữa vì vẫn trong tình trạng thiếu máu. Bác sỹ đang lo ngại bé còn bị một bệnh nào đó về máu chứ không chỉ đơn thuần là thiếu máu do suy dinh dưỡng. Đã lấy máu xét nghiệm nhưng phải mấy hôm nữa mới có kết quả. Cầu mong bé không bị bệnh gì hoặc giả bị bệnh thì bệnh gì dễ chữa thôi chứ không thì tương lai mịt mờ quá. Bệnh viện đã tìm cách liên hệ với địa phương theo địa chỉ mẹ bé khai (Mẹ: Cao Thu Huệ, Đội 5, Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định) nhưng chưa có câu trả lời. Chắc cơ hội tìm lại được gia đình sẽ rất ít. Mình đã nói với chị Mai rằng nếu đưa được bé về với gia đình (họ hàng nội mạc gì đó) thì chúng mình sẽ giúp nuôi bé.

Hôm qua mình nghe được một tin mừng là có người hỏi xin bé cho một người họ hàng (phụ nữ, kinh tế khá, không có chồng, không còn khả năng sinh con) và nay mai người đó sẽ xuống xem tình hình và làm việc với BV. Nhưng mình lại nghe nói rằng BV sẽ không có quyền cho con nuôi mà phải đưa về 1 TT nào đó, thủ tục cũng sẽ rất phức tạp. Với lại bé suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu như vậy, chắc người ta sẽ nản mất. Thôi cầu trời cầu phật cho sự may mắn sẽ đến với con.

Sữa của bé vẫn còn đủ dùng đến hết tuần này nên cuối tuần chúng mình phải mang sữa vào đấy. Hôm qua sau khi bé ăn xong, mình bế bé ru ngủ, bé ngủ rất say sưa. Có điều, trong lúc ngủ trán bé vẫn nhăn lại, thậm chí có lúc nhăn hết cả mặt mày lại như đang cảm thấy rất đau đớn ở đâu. Thương quá. May là khi mình về bé vẫn ngủ, không tỉnh dậy khóc như mọi lần. Nhưng chắc khi tỉnh dậy không có ai bên cạnh, trơ trọi một mình lại khóc đấy. Đau lòng xót ruột quá mà chẳng biết làm sao.

Hôm nay có mẹ nào vào được với con không nhỉ?
________________________________________
Mít
23/08/2006, 10:08 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 10:57 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.

Frisolac không phải sữa cho trẻ tiêu chảy. Sữa mình mang vào (Nan Pre) là sữa cho trẻ nhẹ cân thiếu tháng vì mình không đề phòng bé bị tiêu chảy. Hiện còn một hộp sữa (Star thì phải, dành cho trẻ tiêu chảy của WTT mình đang giữ). Từ giờ đến cuối tuần mình sẽ mang vào. Nếu không mang vào được mình sẽ ới sau. Điều quan trọng là các mẹ ghé vào thăm bé, bế ẵm bé một lúc cho bé đỡ tủi thân tủi phận và nhắc khéo các cô chăm bé cẩn thận hơn. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 11:01 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.

Hom nay em moi vao topic nay nen gio moi biet

Em nghi neu be di phan song thi doi sang sua tach duong cho be xem, co the duong ruot be khong hop voi sua co duong.

Kho than con qua, nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi, kho noi nha chi co hai me con bo chau chang o nha nen neu vao buoi toi cung phai cho con be con nha em di theo, ma vao do chac la no quay khong chiu duoc luon, em se co gang sap xep qua tham con, co me nao dinh di thi nhan tin co em nhe
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 11:23 AM
nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi

Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 01:32 PM
Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:

Me Sao a
Nếu e vào thì vẫn theo địa chỉ cũ à? Cứ vào là được hả chị, có phải gặp ai để hỏi thăm tình hình sức khoẻ con thế nào không? Em mù tịt cái này quá mất. Mẹ Sáo bày cho em với nhé
________________________________________
cunconxinhdep
23/08/2006, 02:43 PM
Mẹ Sáo ơi, thế con uống sữa gì được bây giờ??? mình định T7 (26/8) vào thăm bé một lúc nhưng ko biết mang sữa gì và gửi cho ai, cứ hỏi là bé SDD ở khoa tiêu hoá hả mẹ nó ơi !!!! Chỉ cho mình với !!!
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 03:16 PM
Thế này, các mẹ ơi:
- Hiện bé đang uống Nan Pre. Hết sữa này thì nên mang vào cho bé sữa dành cho trẻ tiêu chảy (sữa lactofree). Đến cuối tuần thì bé hết sữa.
- Bé vẫn ở chỗ cũ (Khoa Nội tiêu hoá A7), hỏi bé Hương bị bỏ rơi. Gặp y tá, bác sỹ nào trong khoa cũng có thể hỏi tình hình của bé (vì như thế thông tin càng đa dạng). Còn mình thì hay hỏi chị Mai - Y tá trưởng. Mình không hay gặp được bác sỹ vì vào muộn quá, lúc đó không mấy khi thấy bác sỹ đâu cả. Các mẹ hãy hỏi bất cứ vấn đề gì về bé để chúng mình biết tình hình. Có điều, phải thật tế nhị, khiêm tốn và khéo léo. Mình nói thế là vì mình có một ít kinh nghiệm tiếp xúc với "người bệnh viện". Mình thẳng thắn quá là họ khó chịu, hỏng việc, gây hại cho bé. Cảm ơn thật nhiều tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
Cunbonghe
23/08/2006, 05:47 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.
________________________________________
mẹ sáo
24/08/2006, 08:56 AM
Hôm qua có mẹ nào vào thăm bé không ạ? Tình hình bé thế nào, các mẹ ơi?
________________________________________
Mít
24/08/2006, 09:47 AM
Chiều hôm qua mình có vào thăm bé. Lúc mình đến bé đang ngủ, thấy mọi người bảo vừa được tắm xong nên đang ngủ. Hỏi thăm mọi người cùng phòng thì bảo bé tốt lắm rồi điểm 10 rồi. Mình có gặp chị Nga y tá trưởng. Chị Nga nói chưa có kết quả xét nghiệm máu hôm trước của con. NGày hôm qua con chỉ đi ngoài 1 lần, phân còn hơi lơn cợn chút. Mình có mang đến tặng con 1 hộp Lactofee, nhờ chị Nga chuyển cho còn uống sữa này trước, nửa hộp sữa Pre NAN còn thừa của con cứ đậy nắp kín để con uống sau cũng được. CHị Nga bảo thực ra sữa các chị được lĩnh nhưng chỉ là sữa Cô gái Hà Lan thôi, bọn mình mang sữa này đến cho con thì tốt hơn chứ nếu không có thì cũng không lo, đã có sữa của Viện. Hiện mỗi bữa con ăn được 60 ml và cứ khoảng 2 tiếng lại khóc đòi ăn - nhiều khi có lẽ cũng chưa phải là đói lắm mà chỉ khóc đòi bế nhưng các cô cũng cho ăn để đỡ khóc, khoảng 4 ngày hết 1 hộp sữa. Tình hình này con chắc sắp khỏi hẳn đi ngoài, sẽ không còn ở khoa tiêu hoá nữa, nếu không phát hiện ra bệnh nào khác cần chữa nữa thì con sẽ được chuyển về Trung tâm.
________________________________________
ALnML
24/08/2006, 03:26 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.

Ngày 23.08 nhận từ TK.....45788 số tiền 200K của mẹ Cunbonghe :8:
Ngày 23.08 nhận 100K của mẹ minhtu80 :8:
________________________________________
ME KEM MUT
24/08/2006, 05:26 PM
Hoan hô mẹ Sáo, con nào được mẹ Sáo chăm sóc là may mắn nhất rồi... tình cảm của mẹ Sáo làm mình bái phục... cố lên Sáo nhé... Bọn mình lúc nào cũng ở bên bạn. Cần gì cứ ới ngay, mình đi công tác vừa về đêm qua, vừa được Khăn Lụa Đỏ báo tin... cuối tuần sẽ vào thăm con...

Vụ Duy Anh vẫn còn khăn ướt để ở nhà, có cần không hả bác Loan và Sáo? Để em mang vào...

Mong sao con không mắc một chứng bệnh gì hết, 33 ngày tuổi bị bỏ rơi đáng thương nhưng nếu lo con mắc bệnh thì cũng đỡ hơn đấy vì cách ly mẹ sớm... các mẹ an tâm hơn nhé.
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 10:55 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.

Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.

Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
________________________________________
Khanluado
25/08/2006, 11:24 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.

Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.

Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
Con có còn thiếu Bỉm ko ạ, để cuối tuần em còn chuẩn bị
________________________________________
Mít
25/08/2006, 11:29 AM
Chiều nay tớ vào được.
________________________________________
Bòbê
25/08/2006, 11:45 AM
Chiều nay tớ vào được.

Sáng mai e cho con cún nhà em đi học rồi sẽ vào thăm bé, bây giờ bé còn thiếu gì nữa để em mua vào thêm?
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 04:42 PM
Con vẫn còn bỉm và các thứ khác để dùng. Nếu mang đồ cho con, chỉ mang vào ít một thôi mọi người nhé. Thứ bảy, chủ nhật này, chắc có nhiều bố, mẹ vào thăm con đây. :6:
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 07:01 PM
Chắc chiều nay mẹ Mít đã vào với con. Mình có việc ở phía BV Nhi nên cũng rẽ vào thăm con:

- Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu nhưng lại nghe nói sợ con bị bệnh huyết tán. Thật buồn. Cầu mong kết quả sẽ không phải như vậy.

- Hiện con thiếu: bỉm cỡ S (con chỉ còn bỉm newborn) để có thể đóng được và một ít khăn sữa. Hy vọng mẹ Mít, mẹ Bòbê, hoặc mẹ KM, papa Khanluado hoặc các mẹ khác đọc được sẽ mang vào cho con.
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:20 PM
Người ngợm em ngon hơn rồi, em sẽ vào thăm bé. :8: :8: :8:

@Bác Kem mút (loại kem mà em hay thích chén :4: ): Lúc nào đi vào thăm bé, ới em 1 tiếng nhé, đi cùng bác cho vui. Bác cho em đi để về sau cho con em nó dịu dàng tý, mới có gần 4 tháng mà nó quậy trong bụng qúa trời bác ơi. Yêu bác :11:
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:35 PM
Để biết chi tiết về căn bệnh này, các bác tham khảo tại đây:

http://www.webtretho.com/w/sk.php?nID=563
________________________________________
Mít
28/08/2006, 08:34 AM
Các mẹ ơi, đã ai mang bỉm cho con chưa?
________________________________________
cunconxinhdep
28/08/2006, 09:39 AM
chào mọi người,
Chiều thứ 7, mình có ghé vào thăm con, vì ko đọc được tin của mẹ sáo là con thiếu bỉm nên ko mang vào, chỉ thấy con còn 1 chiếc tã giấy của mẹ nào mang vào nên lấy thay cho con, tớ nghĩ là đóng bỉm nóng, sợ con bị hăm vì ko có ai thay thường xuyên nên bảo ông xã xuống mua thêm một bịch tã giấy nữa :2: , vào thấy thương con quá vì con bé xíu à :20: (tại lần đầu tiên mình mới nhìn thấy em bé bé như vậy). Con nằm một mình trông tội lắm, chẳng biết mẹ con nghĩ thế nào mà để con khổ như vậy.
Trộm vía, con ăn rất được các mẹ nhé, yêu lắm (nếu ko bị sdd thì con rất xinh).
Các cô y tá ở đó mình thấy cũng nhiệt tình, khi mình qua thì có sang hỏi thăm và "báo cáo tình hình :4: ", con cũng được tắm rửa sạch sẽ, vết hăm ở đít đã khô rồi, mấy người cùng phòng nói là đêm con khóc tìm mẹ khản cả cổ :20: thương lắm !!!
Mình cũng nghe nói là con có khả năng bị huyết tán, nhưng hy vọng là ko phải thế các mẹ nhỉ
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:27 AM
Một hai hôm nữa mình thu xếp được sẽ vào thăm bé. Mẹ Sáo ơi, con vẫn dùng sữa Lactofree à? Mua ở ngoài có dễ ko?
Mình vào sẽ mang tã giấy, giấy ướt cho con. Bây giờ các mẹ mua loại tã giấy nào cho con? Bim nhà mình thì thường dùng của PETPET thấy cũng được lắm nhưng ko biết con đang dùng loại gì?
Con còn cần thêm gì nữa ko các mẹ để mình mang vào luôn.
Chắc chiều mai mình vào nhé.
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:30 AM
T7 mình cũng đến thăm con, lúc đó chưa nhận được tin của mẹ sáo nên em đã mua cho con hộp sữa thôi, vào đấy mấy mẹ cùng phòng bảo con cũng thiếu bỉm cỡ S (chắc có mẹ nào khác hứa mang vào).
Nghĩ đến con thấy thương lắm, bé nó mà nó cứ nhìn mình, mình vào lúc đó con đang ngủ, mình ngồi chới đến lúc con dậy, lúc dậy con ị ra mình thay tã thấy đít con nằm nhiều bị hăm và đỏ hết lên, khổ quá.
Mình bế con được một lúc cô y tá bảo đặt xuống vì sợ bế lâu con quen được bế sẽ khóc khi đặt xuống, tội quá, mọi người bảo con thèm có người bế lắm, ôm ẵm lắm.

Cứ đặt xuống là con khóc, cô y tá pha sữa con ăn hết 90ml, sau đó con lại ị, bác í lại lau chùi sạch sẽ và bôi xanh metilen, rồi ru con ngủ.

Bác y tá cũng cho con ăn và tắm cho con ngày một lần, nhưng con nằm nhiều nên mông con bị hăm đỏ nhiều quá.

mình thấy bác y tá bảo con nhiều bệnh lắm, chăcs tại con mẹ nó lúc mang thai nén bụng hoặc ốm đâu nên giờ con mới bị vậy, khổ thân con quá.

Mình chỉ muốn đập chết cái con mẹ nó, cứ nghĩ đến là ức quá đi mất.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:31 AM
À muốn hỏi các mẹ thêm điều này nữa: Bim nhà mình bây giờ ko phải dùng Sterogyl (vitamin D) nữa mà lọ thì gần như còn nguyên. Theo mình biết thì trẻ sinh non sdd thường rất hay bị thiếu vitamin D. Mình có nên mang vào rồi nhờ các cô y tá cho bé uống thêm ko nhỉ?
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:34 AM
[Mẹ nào vào thì mang bỉm cho con nhé, cỡ S nhé, vì mấy bác cùng phòng boả đóng bằng tã giấy con giẫy là trật ra hết nên dùng bỉm thì đỡ hơn. Chứ lúc giãy đạp mà ị thì lại giấy hết cả lên áo.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 11:13 AM
Mua bỉm loại nào hả các mẹ? Trưa nay em sẽ vào thăm bé và sẽ mua mang vào luôn.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 01:26 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
________________________________________
Mít
28/08/2006, 01:38 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mấy lần tớ vào cũng nhận được sự khó chịu của những người cũng phòng. Họ vặn vẹo tớ quan hệ với bé thế nào. Tớ hỏi thăm họ tình hình bé thì được trả lời là họ không biết, họ có phải là bố mẹ của bé đấu. Tớ toàn vào buổi chiều lúc con vừa được tắm xong và đang ngủ ngoan chứ thấy mọi người và các y tá bảo con quấy khóc lắm đặc biệt là buổi tối. Nên cũng thông cảm cho những người cùng phòng đó, con họ đã ốm đau, đêm lại không được ngủ yên vì bé Hương quấy khóc. Thực ra tớ thấy y tá họ cũng có lý của họ - mỗi ngày bọn mình thay nhau vào với con một lúc muốn bế ẵm con để bù đắp cho con nhưng khi mình về con sẽ càng khóc đòi bế hơn nhưng chẳng có ai bế con vì con khóc mà sẽ chỉ bực bọn mình vì tạo cho con thói quen đòi bế, bực con vì con đã làm phiền mọi người.
________________________________________
me_Chipxinh
28/08/2006, 01:50 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mình có núm ti giả cho bé đấy, để mình mang vào cho. Cuối tuần này mình sẽ vào thăm bé (ko biết ngày nghỉ lễ bv họ có cho vào thăm ko nhỉ???) có mẹ nào đi thì ới mình với nhé, Lan 0912189108 từ chiều thứ 6 mình có thể đi được bất cứ lúc nào.
Mình định mua sữa PreNan cho bé, bây giờ bé hết đi ngoài rồi nên chắc dùng PreNan sẽ tốt hơn, có được ko các mẹ?
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

Me2Gau
28/08/2006, 01:57 PM
Nghe tình hình con mà thương quá. Dạo này chẳng thể nào vào thăm bé con được :2: :2:
Các mẹ ơi, đã có kết quả xét nghiệm máu của con chưa?
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 02:57 PM
Theo bác sĩ nói thì kết quả xét nghiệm của con ko có vấn đề gì, cũng không phải truyền thêm máu nữa.Có lẽ nên bố trí ít người vào thăm một lần để tránh cho các bố mẹ khác đỡ khó chịu. Nhưng để chắc cú hơn nếu có mẹ nào có quan hệ tốt với khoa đó thì có thể hỏi dò và nếu cần truyền máu mà viện không truyền thì em có thể hiến ít máu (em được cái béo khỏe lắm). Cũng phải thế cho bé Hương khỏe lên thêm chút nữa.
________________________________________
Khanluado
28/08/2006, 03:01 PM
Theo bác sĩ nói thì kết quả xét nghiệm của con ko có vấn đề gì, cũng không phải truyền thêm máu nữa.Có lẽ nên bố trí ít người vào thăm một lần để tránh cho các bố mẹ khác đỡ khó chịu. Nhưng để chắc cú hơn nếu có mẹ nào có quan hệ tốt với khoa đó thì có thể hỏi dò và nếu cần truyền máu mà viện không truyền thì em có thể hiến ít máu (em được cái béo khỏe lắm). Cũng phải thế cho bé Hương khỏe lên thêm chút nữa.
Bác Bi đi xe đạp oi, bác vào YM đi cho KLD hỏi thăm về bé với
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 03:13 PM
nick ở YM của em là ntd0810
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
28/08/2006, 03:23 PM
Mấy lần tớ vào cũng nhận được sự khó chịu của những người cũng phòng. Họ vặn vẹo tớ quan hệ với bé thế nào. Tớ hỏi thăm họ tình hình bé thì được trả lời là họ không biết, họ có phải là bố mẹ của bé đấu. Tớ toàn vào buổi chiều lúc con vừa được tắm xong và đang ngủ ngoan chứ thấy mọi người và các y tá bảo con quấy khóc lắm đặc biệt là buổi tối. Nên cũng thông cảm cho những người cùng phòng đó, con họ đã ốm đau, đêm lại không được ngủ yên vì bé Hương quấy khóc. Thực ra tớ thấy y tá họ cũng có lý của họ - mỗi ngày bọn mình thay nhau vào với con một lúc muốn bế ẵm con để bù đắp cho con nhưng khi mình về con sẽ càng khóc đòi bế hơn nhưng chẳng có ai bế con vì con khóc mà sẽ chỉ bực bọn mình vì tạo cho con thói quen đòi bế, bực con vì con đã làm phiền mọi người.

Đúng rồi, hôm mình vào có bế con một lúc thì các chị y tá ai cũng nhắc: Không được bế nhiều, đến lúc nó khóc không ai dỗ được :17: Thương con lắm mà không biết làm thế nào. Thế nhưng hôm mình đến thăm con, thấy mọi người trong phòng đó cũng có vẻ thương cảm cho bé lắm. Có một cô trong đó còn nhắc mình là bế con bé một lúc, tội nghiệp, nó thèm được bế lắm. Hay là mấy người tốt bụng đó ra viện hết rồi? :13:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
29/08/2006, 05:08 PM
Chào các mẹ,
Mình vừa vào thăm bé chiều nay và mình có mang tã giấy, khăn sữa và giấy ướt vào cho bé. Mình vào lúc bé vừa tắm xong, trộm vía ngủ ngoan lắm. Mình chỉ dám vuốt ve chút xíu thôi vì các cô ở đó cũng nói đi nói lại là không được bế. Thú thật là hôm nay mình cũng có gửi biếu khoa một chút nên các cô cũng cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. Thấy các cô bảo trộm vía bé ăn được 120cc/bữa rồi, không còn tiêu chảy nữa vì thực ra bé đi ngoài nhiều là do ăn nhiều hơn thôi. Mình có hỏi về kết quả xét nghiệm máu thì các cô có nói là không có vấn đề gì rồi. Mà trộm vía hôm nay mình vào trông bé khác hẳn hôm trước, tay chân cử động nhanh nhẹn hơn, da dẻ có hồng hào, mịn màng và căng hơn. Nhưng mình quên ko mang cắt móng tay vào cắt cho bé rồi. Lúc mình ngồi nói chuyện với khoa thấy chị Mai có cắt người trông bé theo ngày. Mình thấy có cô y tá (hay hộ lý gì đó) tên là Vân có vẻ rất dễ chịu, khuôn mặt cũng dễ gần lắm. Hai lần mình vào cô ấy đều dẫn mình sang thăm bé và kể chuyện. Còn các chị có con bị bệnh ở trong phòng có nói ngày hôm qua bé rất quấy nhưng hôm nay lại ngoan hơn hẳn, hôm qua khóc nhiều lắm, có anh bác sĩ trực cứ phải bế mãi mới chịu ngủ. Thương bé quá đi thôi. Chẳng hôm nào mình vào thăm bé mà về ko...
________________________________________
Mít
30/08/2006, 08:12 AM
Thấy các cô bảo trộm vía bé ăn được 120cc/bữa rồi
Ôi trộm vía con. Nhưng thế thì chắc sữa của con hết rồi. Hôm nay hoặc cùng lắm là ngày mai mình sẽ mang sữa vào cho con. Lại mua PreNAN à các mẹ ơi ời!!!
________________________________________
mẹ sáo
30/08/2006, 01:48 PM
Chiều qua khi mình vào thì chắc mẹ Hạnh Nguyễn vừa về. Chị Mai có khoe: "Vừa nãy có chị biếu phong bì" :3: Đã khẳng định con không bị bệnh máu, chỉ thiếu máu do suy dinh dưỡng. Bệnh viện đã bắt đầu làm thủ tục để chuyển con lên Trung tâm. Chúng mình vào chăm con đồng thời theo dõi việc đó kẻo con đi lúc nào chẳng biết, lại bị bất ngờ như mấy lần ở Bạch Mai.

Chuyện con khóc quấy vì không có ai bế ẵm thì cố gắng không nghĩ đến, coi như cái phận con phải chịu. Nếu không thì chính mình không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ đến. :20:
________________________________________
Nghé còi
30/08/2006, 03:24 PM
Mình có núm ti giả cho bé đấy, để mình mang vào cho. Cuối tuần này mình sẽ vào thăm bé (ko biết ngày nghỉ lễ bv họ có cho vào thăm ko nhỉ???) có mẹ nào đi thì ới mình với nhé, Lan 0912189108 từ chiều thứ 6 mình có thể đi được bất cứ lúc nào.
Mình định mua sữa PreNan cho bé, bây giờ bé hết đi ngoài rồi nên chắc dùng PreNan sẽ tốt hơn, có được ko các mẹ?

@Me_Chipxinh, cuối tuần mẹ nó có vào thăm bé không? Tớ muốn nhờ mẹ nó mang một số thứ vào cho bé thì có thể gặp mẹ nó ở đâu?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
30/08/2006, 04:05 PM
Chiều qua khi mình vào thì chắc mẹ Hạnh Nguyễn vừa về. :20:

Tiếc quá, ko gặp được mẹ Sáo. Mẹ Sáo ơi, họ chuyển con đi trung tâm à. Mình ko muốn như vậy một tẹo nào vì chắc chắn ở bệnh viện con cũng được chăm sóc kỹ càng hơn ở trung tâm. Ko biết bây giờ có ai biết ai nhận con nuôi thì như vậy mình cũng dễ liên hệ để giúp đỡ hơn chứ dù sao con cũng còn yếu lắm.
Cứ ở nhà buổi tối cho Bim đi ngủ xong mình lại nghĩ con nằm trong viện một mình... :20:
________________________________________
mẹ sáo
30/08/2006, 04:51 PM
Tiếc quá, ko gặp được mẹ Sáo. Mẹ Sáo ơi, họ chuyển con đi trung tâm à. Mình ko muốn như vậy một tẹo nào vì chắc chắn ở bệnh viện con cũng được chăm sóc kỹ càng hơn ở trung tâm. Ko biết bây giờ có ai biết ai nhận con nuôi thì như vậy mình cũng dễ liên hệ để giúp đỡ hơn chứ dù sao con cũng còn yếu lắm.
Cứ ở nhà buổi tối cho Bim đi ngủ xong mình lại nghĩ con nằm trong viện một mình... :20:

Mẹ Hạnh Nguyễn à, mình cũng vậy đấy. Nói ra thì có thể nói nhiều lắm. Nỗi thương xót, sự căm giận, những câu hỏi... Tại sao cuộc đời này lại như vậy? Một em bé bé bỏng, bệnh tật tội nghiệp như vậy mà bị bỏ rơi bơ vơ, không người yêu thương, chăm sóc. Chẳng hạn bé Thiện Nhân ở QN ấy, mẹ bé đẻ bé ra, vứt ra vườn khiến bé bị súc vật cắn xé như vậy, tội ác tày trời như vậy mà không thấy mẹ bé bị xử lý gì cả. Mình cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hay mình ngu quá, việc đơn giản như thế mà không hiểu được? Từ khi tham gia HQ, mình luôn phải tự nhắc mình không để ý nghĩ lan man vào "vùng cấm", tức là những ý nghĩ về các bé bị bỏ rơi, côi cút, bệnh tật dày vò... vì cứ nghĩ đến là mình khóc (mà mình không phải là người dễ khóc). Mình sợ trở thành dở hơi mất thôi.

Còn việc đưa bé vào TT thì là tất yếu thôi. Với lại BV không có quyền cho con nuôi, HN à.
________________________________________
Khanluado
30/08/2006, 04:57 PM
Mẹ Hạnh Nguyễn à, mình cũng vậy đấy. Nói ra thì có thể nói nhiều lắm. Nỗi thương xót, sự căm giận, những câu hỏi... Tại sao cuộc đời này lại như vậy? Một em bé bé bỏng, bệnh tật tội nghiệp như vậy mà bị bỏ rơi bơ vơ, không người yêu thương, chăm sóc. Chẳng hạn bé Thiện Nhân ở QN ấy, mẹ bé đẻ bé ra, vứt ra vườn khiến bé bị súc vật cắn xé như vậy, tội ác tày trời như vậy mà không thấy mẹ bé bị xử lý gì cả. Mình cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hay mình ngu quá, việc đơn giản như thế mà không hiểu được? Từ khi tham gia HQ, mình luôn phải tự nhắc mình không để ý nghĩ lan man vào "vùng cấm", tức là những ý nghĩ về các bé bị bỏ rơi, côi cút, bệnh tật dày vò... vì cứ nghĩ đến là mình khóc (mà mình không phải là người dễ khóc). Mình sợ trở thành dở hơi mất thôi.

Còn việc đưa bé vào TT thì là tất yếu thôi. Với lại BV không có quyền cho con nuôi, HN à.
Chiều nay em vào với con đây, có mẹ nào vào không ạ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
30/08/2006, 05:16 PM
Mẹ Hạnh Nguyễn à, mình cũng vậy đấy. Nói ra thì có thể nói nhiều lắm. Nỗi thương xót, sự căm giận, những câu hỏi... Tại sao cuộc đời này lại như vậy? Một em bé bé bỏng, bệnh tật tội nghiệp như vậy mà bị bỏ rơi bơ vơ, không người yêu thương, chăm sóc. Chẳng hạn bé Thiện Nhân ở QN ấy, mẹ bé đẻ bé ra, vứt ra vườn khiến bé bị súc vật cắn xé như vậy, tội ác tày trời như vậy mà không thấy mẹ bé bị xử lý gì cả. Mình cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hay mình ngu quá, việc đơn giản như thế mà không hiểu được? Từ khi tham gia HQ, mình luôn phải tự nhắc mình không để ý nghĩ lan man vào "vùng cấm", tức là những ý nghĩ về các bé bị bỏ rơi, côi cút, bệnh tật dày vò... vì cứ nghĩ đến là mình khóc (mà mình không phải là người dễ khóc). Mình sợ trở thành dở hơi mất thôi.

Còn việc đưa bé vào TT thì là tất yếu thôi. Với lại BV không có quyền cho con nuôi, HN à.

Mẹ Sáo ơi, chính vì vậy mình rất mong thành lập được hệ thống nhà trẻ cho các bé như bé Hương. Thứ 6 này (1/9) mẹ Sáo và các mẹ nếu có thể sắp xếp vào buổi trưa/hoặc chiều nhóm mình dự định gặp nhau để bàn về việc xây dựng hệ thống đấy. Giờ cự thể và địa điểm nếu được mình sẽ thông báo tới từng người.
Mẹ Sáo và các mẹ có thể đọc để biết thêm :http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=32161
Mình cũng chỉ muốn làm được 1 cái gì đó để giúp các con thôi.
________________________________________
mẹ sáo
30/08/2006, 05:26 PM
Mẹ Sáo ơi, chính vì vậy mình rất mong thành lập được hệ thống nhà trẻ cho các bé như bé Hương. Thứ 6 này (1/9) mẹ Sáo và các mẹ nếu có thể sắp xếp vào buổi trưa/hoặc chiều nhóm mình dự định gặp nhau để bàn về việc xây dựng hệ thống đấy. Giờ cự thể và địa điểm nếu được mình sẽ thông báo tới từng người.
Mẹ Sáo và các mẹ có thể đọc để biết thêm :http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=32161
Mình cũng chỉ muốn làm được 1 cái gì đó để giúp các con thôi.
Mình đã đọc ý tưởng của Hạnh Nguyễn rồi mà chưa suy nghĩ được xem có thể đóng góp gì. Mình sẽ nghiên cứu nhé. Cảm ơn tấm lòng của bạn.
________________________________________
Khanluado
30/08/2006, 06:14 PM
Em vừa vào viện mang bỉm cho bé xong, trộm vía bé rất ngoan 2 hôm nay không hề khóc nhè.
Lúc em vào tới nơi thì con đã xử lý xong bình sữa 90ml, thấy cô y tá bảo so với hồi mới vào con đã tăng thêm đc 1 kg.
Hiện nay, bỉm con đã đủ dùng, chỉ thiếu khăn ăn (loại khăn xô) thôi, có mẹ nào có khăn ăn thì mang vào cho con nhé.
________________________________________
be Nhim
31/08/2006, 08:51 AM
Chiều nay mình sẽ vào thăm bé. Bạn nào vào gần đây nhất thấy bé thiếu gì thì báo cho mình nhé. Chiều nay bạn nào vào với bé không?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/08/2006, 09:13 AM
Chiều nay mình sẽ vào thăm bé. Bạn nào vào gần đây nhất thấy bé thiếu gì thì báo cho mình nhé. Chiều nay bạn nào vào với bé không?

Mẹ Nhím ơi bạn hỏi lại nhé vì lần trước mình vào cũng có mang cho con chục khăn sữa, hôm vừa rồi mình lại mua chục khăn sữa mới tinh mang vào mà sao lại thiếu được nhỉ (hay là y tá họ quên gói khăn sữa mình vừa mang vào). Theo mình có lẽ con cần sữa là nhiều nhất vì con ko bú mẹ mà mỗi bữa trộm vía cũng ăn được khoảng 90 - 120 cc rồi.
________________________________________
me_Chipxinh
31/08/2006, 09:20 AM
Mình có núm ti giả cho bé đấy, để mình mang vào cho. Cuối tuần này mình sẽ vào thăm bé (ko biết ngày nghỉ lễ bv họ có cho vào thăm ko nhỉ???) có mẹ nào đi thì ới mình với nhé, Lan 0912189108 từ chiều thứ 6 mình có thể đi được bất cứ lúc nào.
Mình định mua sữa PreNan cho bé, bây giờ bé hết đi ngoài rồi nên chắc dùng PreNan sẽ tốt hơn, có được ko các mẹ?

@Me_Chipxinh, cuối tuần mẹ nó có vào thăm bé không? Tớ muốn nhờ mẹ nó mang một số thứ vào cho bé thì có thể gặp mẹ nó ở đâu?

Nhà tớ ở Khu ĐTM Định công, còn cty ở số 4 Dã Tượng. Mẹ nó có tiện qua gửi đồ cho con ko?

Vậy là tớ sẽ mua sữa PreNan cho con nhé, khăn sữa thì có cần nữa ko ạ?

Chiều thứ 6 tớ mới vào thăm con đc, ko có mẹ nào đi cùng à?
________________________________________
Khanluado
31/08/2006, 09:36 AM
Mẹ Nhím ơi bạn hỏi lại nhé vì lần trước mình vào cũng có mang cho con chục khăn sữa, hôm vừa rồi mình lại mua chục khăn sữa mới tinh mang vào mà sao lại thiếu được nhỉ (hay là y tá họ quên gói khăn sữa mình vừa mang vào). Theo mình có lẽ con cần sữa là nhiều nhất vì con ko bú mẹ mà mỗi bữa trộm vía cũng ăn được khoảng 90 - 120 cc rồi.
Chiều qua em vào thấy cả 2 cô y tá đều nói là cháu thiếu khăn xô lau mồm, các mẹ test lại thông tin này nhé
________________________________________
saphiare
31/08/2006, 09:55 AM
Nhà tớ ở Khu ĐTM Định công, còn cty ở số 4 Dã Tượng. Mẹ nó có tiện qua gửi đồ cho con ko?

Vậy là tớ sẽ mua sữa PreNan cho con nhé, khăn sữa thì có cần nữa ko ạ?

Chiều thứ 6 tớ mới vào thăm con đc, ko có mẹ nào đi cùng à?
bạn ơi cho mình hỏi bé có uống được sữa Pediasure không?
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/08/2006, 10:06 AM
Pediasure chỉ dành cho bé trên 1 tuổi thôi mẹ nó ạ. Đúng là con thiếu khăn sữa vì hôm em vào tìm mãi chả thấy cái khăn nào để lau cho con. Em nghĩ cứ thống nhất mua cho con một loại sữa là PreNan để con uống vì trẻ con mới sinh không nên cho uống nhiều loại sữa sẽ ảnh hưởng đến đường ruột của con.
________________________________________
Mít
31/08/2006, 10:16 AM
Pediasure chỉ dành cho bé trên 1 tuổi thôi mẹ nó ạ. Đúng là con thiếu khăn sữa vì hôm em vào tìm mãi chả thấy cái khăn nào để lau cho con. Em nghĩ cứ thống nhất mua cho con một loại sữa là PreNan để con uống vì trẻ con mới sinh không nên cho uống nhiều loại sữa sẽ ảnh hưởng đến đường ruột của con.
Chiều nay nếu vào được mình sẽ mau sữa PreNAN và khăn sữa cho con
________________________________________
saphiare
31/08/2006, 10:29 AM
Pediasure chỉ dành cho bé trên 1 tuổi thôi mẹ nó ạ. Đúng là con thiếu khăn sữa vì hôm em vào tìm mãi chả thấy cái khăn nào để lau cho con. Em nghĩ cứ thống nhất mua cho con một loại sữa là PreNan để con uống vì trẻ con mới sinh không nên cho uống nhiều loại sữa sẽ ảnh hưởng đến đường ruột của con.
à ừ nhỉ, mình nhầm. Mình sẽ đổi sang PreNan
________________________________________
me_Chipxinh
31/08/2006, 11:33 AM
Chiều qua em vào thấy cả 2 cô y tá đều nói là cháu thiếu khăn xô lau mồm, các mẹ test lại thông tin này nhé
Mẹ cháu ơi cho mình hỏi giờ vào thăm con ntn ạ (từ mấy giờ đến mấy giờ)?
________________________________________
Mít
31/08/2006, 12:35 PM
Cả nhà ơi, tớ vừa thăm con về. Tớ đã mua 1 hộp sữa PreNAN và 1 gói khăn sữa. Mọi người đừng mang sữa vào nữa, đợi mấy hôm nữa đoán con sắp hết sữa hãy mang. Chị Loan có "chỉ đạo" mở sẵn nắp hộp sũa của con nhưng nói thật cả 2 hộp sữa tớ mang vào cứ lưỡng lự mãi và vẫn để nguyên cả nắp - sợ các y bác sỹ tự ái. Nếu có ai may mắn vào đúng giờ pha sữa của con thì để ý xem con được ăn sũa gì nhé.
Không hiểu sao lần nào tớ vào con cũng đang say sưa ngủ. Tớ chỉ ngó con tí chứ không bế con.
Tớ vào lúc các bác sỹ, y tá đang ăn cơm, nhưng không gặp chị Mai. Hỏi thăm tình hình con, thấy 1 chị bảo con đang bị viêm phổi, sáng đã đưa đi chụp phổi nhưng chưa có kết quả. Chán thật.
________________________________________
cunconxinhdep
31/08/2006, 01:29 PM
Tớ bị ốm dặt dẹo cả tuần nên chưa vào thăm con được...
Mà mẹ Mít bảo là mang sữa vào phải mở nắp hộp sữa ra là sao :13: (tớ ko muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, tớ nghĩ chắc các bs họ ko nhẫn tâm đến thế đâu, mà nếu có thế thật :14: ), thế thì mình phải hẹn hò nhau mà mang sữa vào cho vừa đủ thôi, hôm tớ mang sữa vào thì thấy có 1 mẹ cũng đã mang 1 hộp nguyên vào lúc trưa rồi, tớ nghĩ 1 tuần, giỏi lắm bé chỉ uống hết 2 hộp 400 gr thôi, tớ theo dõi thấy mấy hôm nay các mẹ mang sữa vào rầm rộ như thế thì con uống sao cho kịp.
Mà con làm sao mà bị viêm phổi thế nhỉ? hay là nằm cạnh chỗ chậu rửa nên bị lạnh, vả lại đắp cái chăn dày như thế, cả ngày chẳng ai bế, mồ hôi cũng ko ai lau, nóng lạnh bất thường :2: :2: chán quá,
Cuối tuần mà hết ốm tớ mới dám vào vì tớ bị cảm cúm huhu, :20:
Các mẹ vào thăm nhớ post tình hình con lên cho tớ biết với nhé :6:
________________________________________
Mít
31/08/2006, 01:42 PM
Tớ bị ốm dặt dẹo cả tuần nên chưa vào thăm con được...
Mà mẹ Mít bảo là mang sữa vào phải mở nắp hộp sữa ra là sao :13: (tớ ko muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, tớ nghĩ chắc các bs họ ko nhẫn tâm đến thế đâu, mà nếu có thế thật :14: ), thế thì mình phải hẹn hò nhau mà mang sữa vào cho vừa đủ thôi, hôm tớ mang sữa vào thì thấy có 1 mẹ cũng đã mang 1 hộp nguyên vào lúc trưa rồi, tớ nghĩ 1 tuần, giỏi lắm bé chỉ uống hết 2 hộp 400 gr thôi, tớ theo dõi thấy mấy hôm nay các mẹ mang sữa vào rầm rộ như thế thì con uống sao cho kịp.
Mà con làm sao mà bị viêm phổi thế nhỉ? hay là nằm cạnh chỗ chậu rửa nên bị lạnh, vả lại đắp cái chăn dày như thế, cả ngày chẳng ai bế, mồ hôi cũng ko ai lau, nóng lạnh bất thường :2: :2: chán quá,
Cuối tuần mà hết ốm tớ mới dám vào vì tớ bị cảm cúm huhu, :20:
Các mẹ vào thăm nhớ post tình hình con lên cho tớ biết với nhé :6:
Tớ nhớ chị Loan có dặn thế, tớ cũng muốn làm thế nhưng lại không dám. Chính vì thế trước khi vào tớ có loa lên là sẽ mang sũa vào để nếu thấy các mẹ nói mới mua thì tớ chưa mua vội.
Chị y tá tớ hỏi thì nói mới đi chụp phổi chưa có kết quả, tớ có hỏi lại là đã nghe phổi kết luận là viêm rồi đi chụp hay mới chỉ nghi thế thôi nhưng chị ấy không biết. Hỏi chị người nhà bệnh nhân cùng phòng thì bảo con không ho nhiều nhưng mà bị viêm phổi, đã cho uống thuốc viêm phổi. Tớ muốn tìm gặp BS nhưng không được. Mọi lần tớ vào buổi chiều hay gặp chị Mai y tá trưởng, chị ấy thông tin cho mình chính xác và tận tình hơn. Mẹ nào chiều nay vào được gặp chị Mai hỏi cụ thể hơn nhé. Nếu có thể, tế nhị hỏi xem con còn bn sữa, để bọn mình còn tính ngày mang vào tiếp cho con.
________________________________________
Nghé còi
31/08/2006, 01:51 PM
Nguyên văn bởi me_Chipxinh
Nhà tớ ở Khu ĐTM Định công, còn cty ở số 4 Dã Tượng. Mẹ nó có tiện qua gửi đồ cho con ko?

Vậy là tớ sẽ mua sữa PreNan cho con nhé, khăn sữa thì có cần nữa ko ạ?

Chiều thứ 6 tớ mới vào thăm con đc, ko có mẹ nào đi cùng à?

Tớ đợt này đang bận lắm nên không đi cùng với mẹ nó được. Sáng mai tớ qua cơ quan mẹ nó gửi đồ cho con được không? Mẹ nó cho tớ số ĐT nhé! Tớ ở ngay Trần Hưng Đạo nên qua cơ quan mẹ nó cũng tiện. Tớ sẽ gửi mẹ nó mang cả khăn sữa vào cho con nữa.
________________________________________
me_Chipxinh
31/08/2006, 03:50 PM
Nguyên văn bởi me_Chipxinh
Nhà tớ ở Khu ĐTM Định công, còn cty ở số 4 Dã Tượng. Mẹ nó có tiện qua gửi đồ cho con ko?

Vậy là tớ sẽ mua sữa PreNan cho con nhé, khăn sữa thì có cần nữa ko ạ?

Chiều thứ 6 tớ mới vào thăm con đc, ko có mẹ nào đi cùng à?

Tớ đợt này đang bận lắm nên không đi cùng với mẹ nó được. Sáng mai tớ qua cơ quan mẹ nó gửi đồ cho con được không? Mẹ nó cho tớ số ĐT nhé! Tớ ở ngay Trần Hưng Đạo nên qua cơ quan mẹ nó cũng tiện. Tớ sẽ gửi mẹ nó mang cả khăn sữa vào cho con nữa.
DD của tớ là 0912 189108 (Lan).
Tớ và mẹ haniapp đăng ký mang sữa vào cho con, vậy là đến hết tuần sau con chưa cần thêm sữa nữa các mẹ nhé.
________________________________________
be Nhim
31/08/2006, 04:03 PM
thế tẹo nữa tớ qua se mang gì được hả các mẹ?
________________________________________
ALnML
01/09/2006, 10:36 AM
Mà mẹ Mít bảo là mang sữa vào phải mở nắp hộp sữa ra là sao :13: (tớ ko muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, tớ nghĩ chắc các bs họ ko nhẫn tâm đến thế đâu, mà nếu có thế thật :14: ), thế thì mình phải hẹn hò nhau mà mang sữa vào cho vừa đủ thôi, hôm tớ mang sữa vào thì thấy có 1 mẹ cũng đã mang 1 hộp nguyên vào lúc trưa rồi,
Đúng vậy chị vẫn dặn Mít và các mẹ thế.
Nhẫn tâm hay không chị Loan ko dám nói đâu :2: . Khi nào có thời gian mẹ cuncon đọc lại những trưòng hợp khác nhé (như Bé Nhật Mai, 2 bé sơ sinh....vvv)

Mít ơi trường hóp này chị nhờ em theo dõi sát sao. Mọi chi phí em ghi lại để chị trích quỹ nhé. Chị cảm ơn em đã giúp chị, mẹ Sáo và các mẹ khác...lo lắng cho con. :8:

Đôi khi các mẹ vào thăm con không cần mang gì đâu, chỉ cần dành cho con chút tình cảm đã là quý lắm rồi. Còn năm đó trơ trọi ko một tiếng ầu ơ, ko một cái vỗ về.
________________________________________
me_Chipxinh
01/09/2006, 05:34 PM
Em vừa vào thăm con về.
Cảm giác thật là khó tả. Thật ra em cũng ko hay đi ntn lắm vì em rất là... mít ướt, và hôm nay cũng thế :20: .
Em thật sự căm giận mẹ bé đã bỏ rơi con như thế, em mong ông Trời có mắt để kẻ gây ra tội phải chịu giày vò về tội lỗi ấy.
Tình hình của con là con đã lên đc 900g, ăn tốt, con ngoan hơn, tối ít khóc hơn. Em hỏi bsy thì bsy nói con bị viêm phế quản (nhưng mấy mẹ cùng phòng bảo là con bị viêm phổi, chắc là do họ ko biết nên đoán mò vậy!). Tuy nhiên một tin ko vui là bsy nghi con bị tim bẩm sinh, vì nghe thấy tiếng thổi... Khoảng 1-2 tuần nữa con khá hơn bsy sẽ cho con đi SA để xác định chính xác mức độ bị ntn.
Lúc em vào con ngủ nên em ko bế con đc và cũng ko xem đc vết hăm ở lưng, nhưng tai con bên phải cũng bị hăm nhẹ, chắc do nằm nghiêng bên phải nhiều. Em có lật con nằm nghiêng sang trái một lúc. Con thi thoảng vẫn ho và hay há miệng để thở, chắc vì thế nên bị viêm phế quản.
Em có gặp bsy và một số chị y tá, họ đều rất nice và tỏ ra quan tâm đến con thật lòng nên em cũng thấy mừng cho con. Cả mấy người cùng phòng cũng thế, rất dễ chịu (chắc mấy người khó chịu họ chuyển đi rồi!). Có một chị còn nói đêm chị ấy vẫn dậy thay bỉm và đắp chăn cho con vì đêm con nằm đạp quẫy mạnh lắm, tung hết cả áo và chăn ra. Bệnh viện họ ko thể liên lạc đc với mẹ của con, và họ sẽ chuyển con đi trung tâm chừng nào con đã khỏi bệnh và khỏe hơn.
Em có mang cho con một hộp sữa và cái mút ty giả (em ko thấy còn sữa ở giường con, chắc y tá họ để chỗ khác). Mẹ nghé còi gửi bỉm, khăn ướt và khăn xô cho con, em cúng đưa cả cho y tá rồi. Sorry là em cũng ko mở nắp hộp sữa ra, em thấy cứ ngại ngại thế nào ấy. Nhưng lần sau em sẽ triệt để thực hiện theo lời chị Loan.
Thế thôi ạ. Hôm nay em vào thăm con lúc ko phải giwof thăm nom, nên phải xin xỏ các bác, các chú, các anh bảo vệ... Sao mà bv ấy cài cắm lắm bảo vệ thế ko biết, mỏi cả mồm :3:
________________________________________
mẹ sáo
02/09/2006, 09:53 PM
Con đang bị viêm phế quản - phổi. Bị ho, họng có đờm, mũi ngạt, hắt hơi... Bác sỹ đã cho tiêm kháng sinh nhưng không có ai để ý chăn chiếu, khăn quàng cổ... nên chắc là còn lâu mới khỏi. :2: Con ăn ít hơn mọi khi và hay bị trớ hơn. Con vẫn còn bị đi ngoài. Khi mình vào con vừa ị ra bỉm, thấy phân nhiều nước, màu nhạt và chua. Tội nghiệp. Khi thường đã khổ thân lắm rồi bây giờ lại còn ốm nữa.

Hôm qua mình mang cho con chè khô để các cô hãm nước rửa chỗ hăm cho con (lẽ ra phải là chè tươi nhưng các cô bảo chè khô cũng được vì chẳng thể có thời gian rửa lá và v.v...), sữa tắm Johnson, phấn rôm và khăn sữa. Sữa của con các mẹ mang vào vẫn còn. Mấy hôm nữa mình sẽ mang sữa dành cho trẻ tiêu chảy vào cho con, các mẹ đừng mua nữa.

Việc liên hệ để gửi con đi Trung tâm trên A7 thậm chí cũng không rõ đã làm đến đâu rồi và khoảng bao giờ thì đi. Nên chúng mình phải theo dõi việc này kẻo con đi lúc nào không biết.

Lần nào vào bế con mà khi về con ngủ, không khóc thì đỡ buồn; con không ngủ đặt xuống là khóc thì mình phải đi thật nhanh xuống cầu thang như chạy trốn...Mấy hôm nay là ngày lễ, ai cũng bận rộn với gia đình của mình. Chỉ có con nằm trơ trọi và ốm đau. Thương con lắm mà không làm được gì hơn, con ơi.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/09/2006, 11:07 AM
Chiều nay mình sẽ thu xếp vào với con, mang cho con mấy cái khăn bông vì mình thấy nói thời tiết sắp có đợt lạnh. Ko biết quần áo của con thì thế nào? Mình mang cho con mấy cái áo dài tay với yếm cổ nữa. Thật ra mình thấy đồ các mẹ mang vào cho con thì nhiều nhưng ko có ai trong khoa để ý hay quản lý giúp nên chẳng biết thế nào.
Các mẹ ạ, mình thực tình ko đành lòng để con chuyển lên trung tâm chút nào. Con bé và yếu quá, lại còn mang bệnh nữa. Mình nghĩ thế này : mọi người thử dò các mối quen biết xem có ai ở đây có thể nhận trông con ko thì mọi người sẽ hỗ trợ toàn bộ mọi thứ, từ đồ dùng đến chi phí, thậm chí cả lương cho người trông con. Chứ nếu con lên trung tâm rồi thì mọi người cũng khó qua lại chăm nom thường xuyên.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/09/2006, 05:37 PM
Chào các mẹ,
Mình vừa vào thăm con về, hôm nay con tội lắm, đang phải truyền dịch. Lúc mình vào thì con ị, hôm nay có vẻ con đã bớt tiêu chảy, ko có nước nữa. Mình cho con ăn 1 chút (50cc) vì các cô bảo con ko ăn được nhiều, nếu ăn nhiều sẽ nôn hết vì ko tiêu được. Đêm hôm qua con quấy lắm. Trước lúc mình về con quấy quá nên mình nấn ná mãi chẳng về được. Con lại sốt (38,5độ), khóc sưng cả mắt, ho tiếng vẫn nặng lắm....
Mình chỉ thấy con đang cố gắng chống chọi với đủ thứ bệnh tật để được sống. Thương con lắm con ơi nhưng cũng thấy con thật vững vàng!
________________________________________
me_Chipxinh
04/09/2006, 03:11 PM
Chào các mẹ,
Mình vừa vào thăm con về, hôm nay con tội lắm, đang phải truyền dịch. Lúc mình vào thì con ị, hôm nay có vẻ con đã bớt tiêu chảy, ko có nước nữa. Mình cho con ăn 1 chút (50cc) vì các cô bảo con ko ăn được nhiều, nếu ăn nhiều sẽ nôn hết vì ko tiêu được. Đêm hôm qua con quấy lắm. Trước lúc mình về con quấy quá nên mình nấn ná mãi chẳng về được. Con lại sốt (38,5độ), khóc sưng cả mắt, ho tiếng vẫn nặng lắm....
Mình chỉ thấy con đang cố gắng chống chọi với đủ thứ bệnh tật để được sống. Thương con lắm con ơi nhưng cũng thấy con thật vững vàng!
May quá có mẹ Hạnh Nguyễn vào thăm con, mấy ngày nghỉ cứ nghĩ tội nghiệp con vì chẳng có ai vào thăm con đc. Đúng là con rất strong đấy mẹ nhỉ, vì con sẽ sống và sẽ khoẻ lên. Mấy mẹ cùng phòng con cũng nói là con thật giỏi, và con cũng thật ngoan. Hôm trước mình vào con có thức dậy một chút lúc mình lật người con sang trái, mắt con cứ nghiêng nghiêng về phía mình như muốn nói chuyện, như muốn đc ôm ấp vỗ về mà mình thì :20: đến ko dám bế con lên nữa. Con nhỏ quá, mình chưa từng nhìn thấy một em bé nào nhỏ như con. Tối về cho con bú mà trong đầu cứ hình dung ra con, ra đôi mắt, cái miệng, đôi tay nhỏ xíu của con mà quặn cả ruột.
Hôm mình vào bsy đâu có nói là con bị tiêu chảy đâu, và tiếng con ho cũng ko nặng mà. Chẳng lẽ con lại bị ốm lại à?
Mẹ sáo ơi con ko có kem hăm phải ko? Để mình mang kem hăm vào cho con nhé !
________________________________________
me_Chipxinh
06/09/2006, 08:29 AM
Các mẹ ơi, mấy hôm nay có ai vào thăm con ko ạ?
________________________________________
Mít
06/09/2006, 08:52 AM
Các mẹ ơi, mấy hôm nay có ai vào thăm con ko ạ?
Tớ cũng sốt ruột quá nhưng chắc phải mai mới vào được
________________________________________
mẹ sáo
06/09/2006, 06:13 PM
Chiều nay mình vừa vào thăm con. Con vẫn bị viêm phổi, ho nhiều, ngạt mũi, ăn kém và hay nôn trớ. Mình có hỏi thì bác sỹ nói con hay phải nằm nhiều, không có người bế ẵm nên dễ bị viêm phổi và khi đã viêm phổi thì lâu khỏi do dịch mũi họng bị ứ đọng, không lưu thông được. Tội nghiệp con quá. Chúng mình đều có gia đình, con nhỏ, dù rất cố gắng cũng không thể vào với con được thường xuyên; có vào cũng chỉ được dăm ba phút... Mình đã hỏi ý kiến chị Loan AL&ML và 2 chị em đều có ý tưởng thuê một người vào chăm sóc con. Thật ra, đã vài lần chăm sóc các bé bị bỏ rơi ở BV, các mẹ đều rất muốn đưa người vào BV chăm các bé nhưng không được BV ủng hộ (họ sợ phiền phức, mang tiếng và các bé đó đều nghi nhiễm HIV...). Riêng ở BV Nhi, mình đã hỏi ý kiến chị Mai - YT trưởng, chị bảo phải hỏi lại Phòng Kế hoạch nhưng về cơ bản Khoa sẽ ủng hộ việc đưa người vào chăm sóc con. Khoa sẽ bố trí cho con và người chăm sóc một giường giống như các bệnh nhân khác. Mình nghĩ, thay cho việc gửi tiền bồi dưỡng cho Khoa, mình thuê được người chăm sóc con thì tốt hơn nhiều. Con sẽ có người bên cạnh chăm nom, bế ẵm như một người mẹ.

Nhưng vấn đề chính lúc này là tìm thuê được một người chịu chăm sóc em bé trong BV. Mẹ nào biết chỗ thuê người thì nhanh tay giúp với. Chuyện này gấp lắm. Ngày con được đưa vào TT thì chưa biết lúc nào. Cứ bù đắp cho con được ngày nào hay ngày ấy. Người trong Khoa đều nói con khóc gần như suốt ngày (những lúc con thức) nhưng cứ có người bế lên tay là hết khóc liền. Tội nghiệp con. Để con một thân một mình ốm đau trong bệnh viên thế này đau lòng quá.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
07/09/2006, 09:56 AM
Mình nghĩ nếu được Khoa ủng hộ chuyện này thì quá tốt vì như vậy con vừa được ở trong viện theo dõi về bệnh tật mà lại có người chăm nom thường xuyên. Hôm qua cũng có cả mấy mẹ nữa vào thăm con (mẹ Bi đi xe đạp, cunconxinhđẹp nữa). Không biết hôm nay có ai vào được ko nhỉ?
Con vẫn bị ho nhưng cũng đã đỡ hơn mấy hôm nghỉ lễ. Mình thấy các bác sĩ, y tá, hộ lý ở Viện Nhi họ cũng có tâm song đúng là sức người có hạn mà trong khoa thì đông như vậy. Hôm qua mình nói chuyện với chị Hạnh hộ lý thấy chị nói ngày nào cũng tắm cho con, thay chăn đệm...
Họ cứ gọi con là Rơi nghe sao mà xót xa vậy chứ...
________________________________________
Mít
07/09/2006, 10:50 AM
Nhưng vấn đề chính lúc này là tìm thuê được một người chịu chăm sóc em bé trong BV. Mẹ nào biết chỗ thuê người thì nhanh tay giúp với. Chuyện này gấp lắm. .
Bạn tớ có người nhà ốm nằm ở Việt Xô, cũng thuê người chăm sóc. Thấy bảo ở các bệnh viện đều có đội quân làm "nghề" này. Tớ đã nhờ nó tìm hộ tớ 1 người. Nó bảo giá bình thường là 60.000 đ/ngày, nhưng như nhà nó còn có người nhà ra vào thường xuyên, chứ bé Hương này sợ bọn mình không giám sát thường xuyên được, người ta cũng chẳng bế ẵm, chăm sóc bé như yêu cầu của mình nên phí tiền mà chẳng được việc. Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
mẹ sáo
07/09/2006, 11:18 AM
Bạn tớ có người nhà ốm nằm ở Việt Xô, cũng thuê người chăm sóc. Thấy bảo ở các bệnh viện đều có đội quân làm "nghề" này. Tớ đã nhờ nó tìm hộ tớ 1 người. Nó bảo giá bình thường là 60.000 đ/ngày, nhưng như nhà nó còn có người nhà ra vào thường xuyên, chứ bé Hương này sợ bọn mình không giám sát thường xuyên được, người ta cũng chẳng bế ẵm, chăm sóc bé như yêu cầu của mình nên phí tiền mà chẳng được việc. Các mẹ thấy thế nào?

Mình đã nói chuyện với chị Mai về việc giám sát người chăm bé. Khoa họ sẽ giúp mình việc này. Tất nhiên cũng chỉ tương đối thôi: bế ẵm bé, không để bé khóc, thay rửa khi tè, ị, cho ăn... Mình cũng đã nhờ tìm được một người nhưng chưa chắc chắn 100%. Tiền công khoảng 35K/ngày (kể cả tiền ăn), nhưng chỉ sợ người đó khi chăm bé thấy vất vả sẽ đòi cao hơn. Mình cũng đang đợi chị Mai trả lời lại xem Khoa và BV có đồng ý cho đưa người vào chăm không. Chị Mai nói có thể WTT phải cử nhóm trưởng vào làm việc với BV. Nếu BV yêu cầu như thế, chiều nay có mẹ nào vào giúp HQ được không ạ?
________________________________________
Mít
07/09/2006, 11:29 AM
Mình đã nói chuyện với chị Mai về việc giám sát người chăm bé. Khoa họ sẽ giúp mình việc này. Tất nhiên cũng chỉ tương đối thôi: bế ẵm bé, không để bé khóc, thay rửa khi tè, ị, cho ăn... Mình cũng đã nhờ tìm được một người nhưng chưa chắc chắn 100%. Tiền công khoảng 35K/ngày (kể cả tiền ăn), nhưng chỉ sợ người đó khi chăm bé thấy vất vả sẽ đòi cao hơn. Mình cũng đang đợi chị Mai trả lời lại xem Khoa và BV có đồng ý cho đưa người vào chăm không. Chị Mai nói có thể WTT phải cử nhóm trưởng vào làm việc với BV. Nếu BV yêu cầu như thế, chiều nay có mẹ nào vào giúp HQ được không ạ?
Chiều nay nếu không có gì thay đổi tớ vào được. Bạn ơi, giá chung bây giờ cũng phải 50-60 K đấy. Bạn tớ trả 60K (chăm người già nằm tại chỗ sắp mất). Tớ gọi ra các TT giới thiệu người giúp việc, họ cũng đòi 50K. Bạn xem nếu người bạn đang nhờ tìm còn băn khoăn thì tăng lương lên cho họ 1 chút xem sao.
________________________________________
cunconxinhdep
07/09/2006, 01:36 PM
Cố lên các mẹ ơi, con bây giờ vẫn bị hăm chảy máu chắc vì nằm nhiều quá mà ko được bế :20: , hôm qua đến tận tối mịt mình với mẹ Bi đi xe đạp mới về được vì cứ đặt xuống là con khóc, thương lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn :2:
________________________________________
Bi đi xe đạp
07/09/2006, 01:51 PM
Nếu có mẹ nào vào thăm con thì lấy hộp thuốc ở trong túi đồ bôi cho con nhé. Đây là thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà. Thấy các mẹ cũng mở hẳn một chủ đề về thuốc này, cũng có cái hại, nhưng mình nghĩ trước mắt để cho con không bị loét chỗ hăm ra và đỡ khó chịu rồi tìm thuốc khác. Con nhà mình cũng dùng thuốc này từ nhỏ đến giờ. Không dám mang nhiều thuốc vì phải bảo quản trong tủ lạnh.
Mình nghĩ chăm cho con cũng không vất vả đâu vì thực ra con chỉ cần được bế ãm thôi, còn lại rất ngoan.
Cho mình hỏi các mẹ là nếu mình xin phép bệnh viện đưa con về nhà chăm một thời gian, đồng thời phía bệnh viện cứ làm thủ tục đưa con đi TT thì có được chấp nhận không nhỉ?
________________________________________
mẹ sáo
07/09/2006, 02:09 PM
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm. Nhưng việc mình mang con về chăm một thời gian hoặc thuê người chăm con ở đâu đó một thời gian rồi mới đưa về Trung tâm chắc là không thể được. Chúng mình có ý tốt nhưng người ta (BV, TT, Chính quyền...) không thể biết chắc chúng mình có ý tốt hay xấu. Họ sợ con bị lạm dụng, bị buôn bán... Quyền của trẻ em phải được bảo vệ mà (dù hơi muộn màng). Ngay việc mình đưa người vào chăm có lẽ chỉ BV Nhi này đồng ý thôi chứ các BV khác chưa chắc.

Trưa nay mình gọi điện cho chị Mai, chị bảo BV cơ bản đã đồng ý và yêu cầu HQ cử người vào làm việc với BV. Chị mẹ Mít đã đến làm việc rồi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.
________________________________________
meminhmin
07/09/2006, 02:58 PM
Chị Loan ơi em vừa chuyển vào TK của chị 200.000đ (từ TK 001... 368062 tên Huyền), nhờ chị trích quỹ cho bé Hương 100K và 100K chuyển sang quỹ dành cho bé Thái chuẩn bị mổ tim với. Cám ơn chị nhiều nha!

Các mẹ ơi, mình mới chuyển về ở tận đầu kia thành phố, cả cơ quan cũng ở xa quá nên chả vào được với con. Chỉ còn biết trông cậy các mẹ chăm nom con giùm, các mẹ nhiệt tình và vất vả quá...
________________________________________
Mít
07/09/2006, 03:18 PM
Tớ vừa ở Viện về. Chị Mai đã dẫn mình đi gặp chú Phó Giám đốc bệnh viện. Về cơ bản chú đồng ý, chỉ lo nhỡ họ bắt đứa bé đi mất thì rắc rối cho bệnh viện. Vì vậy mình và Chú đã thống nhất như sau: bọn mình phải làm 1 cái đơn, nói chúng mình ở Hội quán... muốn... và quan trọng là phải có Chứng minh thư của người đến chăm bé để Viện còn có cơ sở "Truy tìm" nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy mẹ Sáo ơi, hỏi lại mối của bạn xem người ta có đồng ý không và khi đi nhớ mang theo CMT nhé. Lãnh đạo BV sẽ duyệt vào cái đơn đó của mình và chuyển khoa tiêu hoá. Hôm nay mình vào đúng lúc chị Hạnh - hộ lý tắm cho con, nhìn con nói thật vừa thương vừa... sợ: chân tay chỉ có da bọc xương, cứ lem nhem như bị chàm, mông thì hăm loét nhiều, bụng chướng to nổi cả gân lên. Chị Hạnh có nói với mình là thật lòng chị sợ không ai chịu vào chăm con được, thà chăm người già ốm, cho ăn uống, hầu ỉa đái còn hơn. Mẹ Sáo ơi, có lẽ phải tăng lương cho chị mình định thuê và nói rõ tình hình cho chị ấy biết, không lên được 1, 2 hôm lại không trụ được mình lại phải làm lại thủ tục đấy.
________________________________________
mẹ sáo
07/09/2006, 04:02 PM
Tớ vừa ở Viện về. Chị Mai đã dẫn mình đi gặp chú Phó Giám đốc bệnh viện. Về cơ bản chú đồng ý, chỉ lo nhỡ họ bắt đứa bé đi mất thì rắc rối cho bệnh viện. Vì vậy mình và Chú đã thống nhất như sau: bọn mình phải làm 1 cái đơn, nói chúng mình ở Hội quán... muốn... và quan trọng là phải có Chứng minh thư của người đến chăm bé để Viện còn có cơ sở "Truy tìm" nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy mẹ Sáo ơi, hỏi lại mối của bạn xem người ta có đồng ý không và khi đi nhớ mang theo CMT nhé. Lãnh đạo BV sẽ duyệt vào cái đơn đó của mình và chuyển khoa tiêu hoá. Hôm nay mình vào đúng lúc chị Hạnh - hộ lý tắm cho con, nhìn con nói thật vừa thương vừa... sợ: chân tay chỉ có da bọc xương, cứ lem nhem như bị chàm, mông thì hăm loét nhiều, bụng chướng to nổi cả gân lên. Chị Hạnh có nói với mình là thật lòng chị sợ không ai chịu vào chăm con được, thà chăm người già ốm, cho ăn uống, hầu ỉa đái còn hơn. Mẹ Sáo ơi, có lẽ phải tăng lương cho chị mình định thuê và nói rõ tình hình cho chị ấy biết, không lên được 1, 2 hôm lại không trụ được mình lại phải làm lại thủ tục đấy.

Như thế này là tốt rồi, mẹ Mít ơi. Em sẽ yêu cầu người đó mang theo CMT, sẽ nói rõ hơn về công việc, về tiền công... Nếu khó khăn quá thì có lẽ phải tăng tiền công lên một chút nữa. Cũng sẽ đề nghị Khoa tạo mọi điều kiện cho con và người chăm con...

Nhưng như mình đã nói lúc sáng, việc thuê người này cũng chưa chắc chắn 100%. Nên mẹ nào có mối khác cứ xem xét nhé. Còn việc làm cái đơn và các thủ tục, chúng mình lại nhờ mẹ Mít, các mẹ nhé. :8:

Còn chuyện thương con... Sao chúng mình không nghĩ đến chuyện này sớm hơn để con đỡ khổ...
________________________________________
ALnML
08/09/2006, 09:36 AM
Cảm ơn lắm Mít và Sáo đợt này giúp chị lo cho bé. Chị chả làm đc gì chỉ biết nói qua tel thôi.
Mít ơi chị đã gửi cho em bản giời thiệu đấy. Chị xin gửi em số tel của Cô Thiết là bà ngoại của bé Tấm (Lan Anh) là (có chức có quyền lắm :10: ) nếu có thể nhờ cô đứng ra bảo lãnh giùm.

Chị cũng mong sớm lo đc một người giúp bé hàng ngày. Nhớ lại nhữung lần trc ko thể nào đưa ng vào như thế thật bế tắc. Lắm lúc có tiền cũng chẳng làm đựoc gì đâu lòng lắm.
Còn về ng giúp việc thì Sáo nói rõ nhé và đúng là nên tính cao hơn chút vậy (hôm qua chị và Sáo tính 35K/1 ngày cả ăn ) để mọi việc thuận lợi và con sớm đc sự chăm sóc tốt.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
08/09/2006, 10:49 AM
Mấy hôm nay mình thì bị đau mắt, con gái lại ốm, cũng sốt ruột cho bé trong bệnh viện mà k làm cách nào được. Chị Loan với mẹ sáo ơi, thuê người ta trông bé em sợ sẽ phải trả cao hơn đấy, chắc cũng phải 60 - 70k/ngày, vì em sợ thấy bé như thế, họ sẽ từ chối k làm mất
________________________________________
ALnML
08/09/2006, 12:08 PM
. Chị Loan với mẹ sáo ơi, thuê người ta trông bé em sợ sẽ phải trả cao hơn đấy, chắc cũng phải 60 - 70k/ngày, vì em sợ thấy bé như thế, họ sẽ từ chối k làm mất
Đang cố đây và như Mẹ Nấm nghĩ quả là vậy.....Việc này sẽ đc tiến hành vào tuần sau. Lại nhờ Mít và Sáo nhé :8:

Ngày 07.09 nhận từ TK....368062 số tiền 100K của meminhmin (100K chuyển sang topic bé Thái )
________________________________________
me_Chipxinh
08/09/2006, 01:27 PM
Mấy hôm nay nhóc nhà em lại ậm oẹ, nên em ko vào thăm con đc. sốt ruột lắm. Nghe các mẹ nói tình hình con em vừa :1: vừa :20:. Mong các mẹ thu xếp cho con được sớm để con đỡ tội nghiệp.
Hôm em vào thăm cũng thấy bụng con có vẻ to hơn so với người, ko biết con có bị sao ko nhưng ko thấy bsy nào đề cập đến. Vụ hăm mông của con mẹ Bi đi xe đạp có mua thuốc rồi, con dùng có đỡ hơn ko ạ? Các mẹ update tình hình của con cho em với nhé, thi thoảng chợt nghĩ đến con mà đau lòng lắm !
________________________________________
mẹ sáo
08/09/2006, 05:04 PM
Vụ thuê người của mình bị đổ bể rồi. Như chị Loan đã nói, đành chờ tuần sau vậy. Với lại cũng thứ 6 rồi, không kịp làm thủ tục nữa. Đành vậy. Thương con quá. Mấy ngày cuối tuần có mẹ nào vào được với con không?
________________________________________
Bi đi xe đạp
09/09/2006, 08:47 PM
Trưa nay mình vừa vào thăm con. Con ho nhiều lắm. Bác sĩ Mai nói mấy ngày nay con chẳng ăn uống được nhiều nên phải truyền đạm và tiêm kháng sinh. Chị ấy còn nói nếu mọi người định thuê người vào trông thì nên tìm ngay và đưa đến khoa vào sáng thứ 2 tới để nhận việc luôn vì lúc này bé đang rất cần được chăm sóc chu đáo. Lúc mình đến thấy đệm và bỉm của con ướt sũng. Như vậy thì bệnh của con sẽ lâu hồi phục lắm. Vết hăm của con cũng se nhiều rồi. Đúng là thuốc của bà Oanh hiệu nghiệm thật. Các mẹ vào thì mang cho con một ít tất chân và mũ vì trời cũng trở lạnh rồi.
________________________________________
mẹ sáo
11/09/2006, 09:16 AM
Thương con quá. Trời lạnh thế này lại bị viêm phổi, nằm một mình, không biết bao giờ mới khỏi. Sớm nhất thì chắc cũng phải thứ 3 mới có người... Chị Loan ơi, người ta nhận lời chắc chắn chưa?
________________________________________
ALnML
11/09/2006, 02:32 PM
Như vậy là đã tìm đc người chăm bé từ chiều nay. Mẹ Sáo với mẹ Mít vất vả đón đưa suốt trưa nay. Tình hình cụ thể thế nào để các mẹ ấy có thời gian sẽ post lên.
Chị thay mặt các mẹ và bé cảm ơn sự nhiệt tình của hai mẹ.
Chị lần này ko giúp đc nhiều lại tiếp tục nhờ các mẹ lo giùm nhé. :8:
________________________________________
Bi đi xe đạp
11/09/2006, 02:37 PM
Đọc được tin của chị Loan mừng quá, mong là con có người chăm nom con sẽ chóng khoẻ. Có mẹ nào vào với con thì nhắc người trông con bôi thuốc vào chỗ hăm cho con nhé. Hôm trước em đãng trí quá, vào thăm con lại quên không cầm ti giả đến.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/09/2006, 02:46 PM
Các mẹ mấy hôm nay vất vả quá. Nhà mình mấy hôm nay ko ổn lắm nên chẳng đi đâu được. Khoảng mấy h chiều nay thì mẹ Mít với mẹ sáo đưa người chăm con vào? Có thể chiều nay mình sẽ vào lúc cuối giờ. Con còn bỉm ko các mẹ ơi?
________________________________________
Mít
11/09/2006, 02:50 PM
Mẹ Sáo lãnh nhiệm vụ đón cô trông bé từ viện Việt Xô đưa về viện Nhi. Còn tớ vào sau chỉ làm thủ tục hành chính thôi. Đơn của Nhóm CSTT đề nghị Viện cho mình thuê người vào chăm bé mình đã gửi chú Dương - phó Giám đốc bệnh Viện. Chú đã nhận đơn và hứa sớm trả lời mình sau khi hội ý với Ban lãnh đạo. Trong lúc chờ đợi Khoa vẫn đồng ý cho người của mình "làm việc" từ trưa nay. Nhìn cô trông con (quên chưa hỏi được cả tên) thấy cũng có vẻ yên tâm. Lương của cô sẽ được trả theo giá bên Việt Xô là 60K/ngày đêm. 1 tuần trả lương 1 lần. Cô trình bày xin ứng trước 50K tiền ăn vì vừa từ nhà lên không có tiền. Tớ không mang tiền lẻ nên đã ứng 100K. Chắc không sợ cô chạy mất đâu :4: :4: :4: vì chị Mai y tá trưởng đã giữ Giấy CMT rồi. Các y bác sỹ trong Khoa cũng có vẻ phấn khởi lắm, đã giao một chị trong chiều nay hướng dẫn cô cách cho ăn, thay rửa cho con. Mong rằng con sẽ chóng khoẻ hơn. À, hôm nay con đã chịu ăn hơn rồi, đã ăn được 90ml, có bữa 120ml.
________________________________________
Nghé còi
11/09/2006, 03:05 PM
Các mẹ mấy hôm nay vất vả quá. Nhà mình mấy hôm nay ko ổn lắm nên chẳng đi đâu được. Khoảng mấy h chiều nay thì mẹ Mít với mẹ sáo đưa người chăm con vào? Có thể chiều nay mình sẽ vào lúc cuối giờ. Con còn bỉm ko các mẹ ơi?

@ Hạnh Nguyễn: thứ sáu tuấn trước (1/9) mình vừa nhờ mẹ Chípxinh mang vao cho con một gói bỉm Bobby to (40 chiếc). Mình nghĩ chắc bây giờ con vẫn còn đủ bỉm dùng.
Hạnh Nguyễn hay mẹ nào có vào thì mang cho con một ít tất chân tất tay. Trời mấy hôm nay trở lạnh, sợ con lạnh
________________________________________
mẹ sáo
11/09/2006, 03:11 PM
Chị Loan đã tìm được một người nhận trông con. Trưa nay mình đã đưa cô ấy đến BV Nhi. Cô này khoảng 50 tuổi, khoẻ mạnh, sạch sẽ và chắc đã quen với việc chăm người ốm trong bệnh viện. Mình đưa cô lên Khoa, nhờ các chị y tá, bác sỹ hướng dẫn (và quản lý) cô ấy. Mình cũng đã hướng dẫn qua những việc phải làm cho con và cũng động viên cô rằng đây là việc làm từ thiện... Hiện Khoa đang sửa chữa nên con ở tạm phòng số 4, đến chiều sẽ quay về phòng số 3 và Khoa sẽ bố trí cho con và người chăm con 1 (hoặc 1/2) giường như các bệnh nhân khác.

Mẹ Mít đã làm thủ tục với BV rồi (và sẽ còn phải làm tiếp :6: ), chiều nay mẹ Hạnh Nguyễn vào với con nhé. Sữa con vẫn còn để ăn, còn bỉm thì mình không kịp để ý. Thôi thế là vui rồi, dù chỉ được 1 vài tuần. Lần này là vui nhất trong các lần chăm các con trong BV vì làm được điều muốn làm cho con. Nhưng giá mà chúng mình nghĩ ra việc này sớm hơn... Mình tin là con sẽ được chăm sóc gần như các bé có bố mẹ khác. Các mẹ vào nhớ để ý xem con có được chăm sóc tốt không nhé; để ý và nhắc nhở và động viên cô Ngân. Tiền công cho người chăm con sẽ được trích quỹ nhỉ. Cảm ơn thật nhiều tấm lòng của các mẹ WTT. :6: :8:
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
11/09/2006, 03:51 PM
Vậy là tốt quá rồi, con có người chăm sóc là mình yên tâm được phần nào rồi. Cám ơn chị Loan, cám ơn mẹ Sáo, mẹ Mít nhiều nhé. Để mấy hôm nữa hết đau mắt mình sẽ vào thăm con
________________________________________
me_Chipxinh
11/09/2006, 05:32 PM
Mừng quá, vậy là con sẽ có người chăm sóc và hàng giờ để ý đến con. Cảm ơn Trời Phật, cảm ơn các mẹ. Mấy hôm nay trời lạnh, cứ lo bệnh viêm phổi của con sẽ lâu khỏi, bây giwof thi yên tâm hơn rồi.

Đọc được tin của chị Loan mừng quá, mong là con có người chăm nom con sẽ chóng khoẻ. Có mẹ nào vào với con thì nhắc người trông con bôi thuốc vào chỗ hăm cho con nhé. Hôm trước em đãng trí quá, vào thăm con lại quên không cầm ti giả đến.
Tớ đã mang ty giả vào cho con rồi mà, tớ để trong vỏ hộp card và đã đưa cho cô y tá cùng với những thứ tớ mang vào & đồ mẹ nghé còi gửi rồi, mẹ Hạnh Nguyễn thử hỏi lại xem nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/09/2006, 05:58 PM
Mình vừa vào thăm con về, có mấy việc thế này :
- Được bác Ngân trông con là mình thấy rất yên tâm, trông bác sạch sẽ, hiền lành nhưng cũng nhanh nhẹn. Có điều bác vẫn mong có người thi thoảng vào chia sẻ với bác (điều này là tất nhiên rồi vì ngay cả mình trông con ở nhà cũng vậy). Nên nếu chúng mình khi nào rảnh rỗi thì cố gắng thay nhau vào với con và động viên bác thêm.
- Chị Vân ở đó có khuyên mình là bây giờ có người chăm con thường xuyên thì để con đóng tã vải cho thoáng và đỡ rát, khi nào con hết hăm thì sẽ chuyển lại sang đóng bỉm. Mình cũng thấy như thế rất hợp lý.
- Ngày mai nếu có mẹ nào thu xếp vào được với con thì mua 1 cái làn để đồ cho con cho đỡ bừa bộn. Hôm nay mình vào thấy cô bé cùng giường có vẻ ko thích lắm nên lại phải ra nói chuyện hỏi thăm 1 chút cho cô ấy thông cảm với con và bác.
- Mình nói chuyện với chị Mai, vẫn với tinh thần là khoa vẫn sẽ hỗ trợ chăm nom thêm cho con. Một việc nữa là vấn đề chuyển con lên trung tâm - chị Mai có nói nếu đưa con lên trung tâm chắc con lại ốm thôi nên bây giờ chúng mình lại xúc tiến đến việc tìm gia đình nào muốn nhận con nuôi thì rất tốt. Mình cũng đang liên hệ với 1 gia đình.
@ mẹ Chíp xinh : mình về mới đọc được tin của bạn nên cũng quên mất vụ ty giả. Vậy mai mẹ nào vào với con thì nhớ vụ đó nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/09/2006, 06:00 PM
Quên mất, còn 1 việc nữa : các mẹ xem có cái mũ nào thật bé (vừa với đầu con) thì mang vào cho con nhé. Hôm trước mình mang vào nhưng to quá con ko đội được. Còn tất chân tất tay mình mang vào rồi.
________________________________________
Mít
12/09/2006, 08:26 AM
Nhưng giá mà chúng mình nghĩ ra việc này sớm hơn...

Sáo ơi, đừng day dứt về điều này. MÌnh thì nghĩ rằng nếu mình đặt vấn đề này sớm hơn chưa chắc đã được việc. Mình có lẽ sẽ không nhận được sự ủng hộ của Khoa nếu như bệnh tình của con không thực sự cần người chăm nom thường xuyên như lúc này, nếu như Khoa không đủ vất vả với việc chăm con, nếu như Khoa chưa kịp có một khái niệm về "Nhóm CSTT" của chúng mình.
________________________________________
mẹ sáo
12/09/2006, 09:30 AM
Chiều hôm qua lúc mình gọi điện cho chị Mai hỏi xem cô Ngân chăm con thế nào, chị Mai khoe "có chị Nguyễn Phương Hạnh vào chơi với bé từ lúc 4 giờ chiều" :8: :8: :8: Tất nhiên chúng mình vẫn thường xuyên vào với con, để ý xem cô Ngân chăm con thế nào, cũng để động viên cô ấy và nhờ các cô trong Khoa giúp đỡ thêm.

Như mẹ Hạnh Nguyễn nói, con cần thêm mũ đội đầu, tã xô, tã vải, làn đựng đồ. Me_chipxinh đã mang ti giả vào; vẫn còn sữa, bỉm, thuốc bôi hăm... Có mẹ nào hôm nay vào được với con nhỉ? :3:

Chị Mít bảo thủ tục vẫn chưa xong nhưng chắc BV sẽ OK.
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/09/2006, 09:44 AM
Trưa nay mình sẽ vào, mua thêm mũ, ti giả và làn đựng đồ cho con. Nếu trời lạnh thế này thì cứ đóng bỉm cho con cũng được các mẹ ạ. Mình nghĩ vết hăm ở mông là do bỉm không được thay thường xuyên và con bị đặt nằm một chỗ quá lâu nên mới thế. Con có hơi người chắc đêm qua ngủ ngon lắm. Con mà ăn ngủ thì sẽ lại người nhanh lắm đây. Mừng quá!!!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

khanhhuyenthanh
12/09/2006, 11:57 AM
Loan ơi chiều hôm qua mình chuyển 200K từ TK 513571 ủng hộ bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé.
Mình đi làm xa mà lại đang bầu bí nên không đi thăm bé ngày thường được, có ai định đi thăm vào CN tuần này thì cho mình đi ké với.
À quên, nick cũ của mình là gaunapo nhưng mấy tuần nay không dùng được vì quên password.
________________________________________
cunconxinhdep
12/09/2006, 01:21 PM
Cuối tuần này tớ mới vào thăm con được, con còn thiếu gì thì các mẹ cứ bảo nhé, có còn sữa ko ạ?
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều, con bây giờ cũng được bế ẵm rồi, may quá :8:
________________________________________
ALnML
12/09/2006, 03:02 PM
Loan ơi chiều hôm qua mình chuyển 200K từ TK 513571 ủng hộ bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé.
À quên, nick cũ của mình là gaunapo nhưng mấy tuần nay không dùng được vì quên password.
Ngày 11.09 nhận từ TK....513571 số tiền 200K từ mẹ khanhhuyenthanh (gaunapo) :8:

Với bác Ngân khi nào các mẹ vào mang cho bác chút bánh quy, bánh ngọt...gì đó hay gói mỳ ăn liền. Mình biết mấy bác quen trông bên Việt Xô ngại lắm khi chuyển bệnh viện. Ngoài những lý do là ko quen ko tiện khi ở BV khác Việt xô còn lý do đồ ăn ở các BV khác đắt hơn. Kinh nghiệm này học đc sau 1 tháng chăm BC và 1 bác (giống bác Ngân).

Các mẹ vào thủ thỉ với bác Ngân như ng nhà là quý lắm rồi. Mấy vụ chăm trẻ con các bác ấy cực ngại nên tớ Mít Sáo cũng lo lắm.
Thôi tạm yên tâm rồi. Mẹ nào muốn hỏi sữa còn hay hết , mang vào hay không nhắn Mít nhé. Như thế dễ cho Mít biết (Vụ này giao cả vào Mít mà ) để luôn luôn ko thừa cũng ko thiếu.
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/09/2006, 03:38 PM
Trua em vao thay con gai ngu ngoan lam. Ngoi ngam mai. Bac Ngan cung nhe nhang nhung em co cam giac moi nguoi trong phong cu hay noi nang loi voi bac va coi bac nhu nguoi giup viec nen cu hay xet net. Em thi be con cho bac nghi nen cung chang thu thi duoc. voi lai day khong phai so truong cua em nen em chiu. Con co nguoi be am ngoan han, chi an no roi ngu thoi, khong quay khoc gi nua. Con sap het bim roi nen neu cac me vao thi mua them nhe. Em da mua lan dung do, mu va ti gia roi (nhin con ngam ti ngu trong yeu qua co). Xin loi cac bac vi em cha danh duoc tieng viet co dau, go the nay kho chiu qua co.
@cunconxinhdep: hom nao vao tham con goi chi nhe vi 2 chi em vao cung cho vui (DT:0904333308)
________________________________________
mẹ sáo
12/09/2006, 04:56 PM
Trua em vao thay con gai ngu ngoan lam. Ngoi ngam mai. Bac Ngan cung nhe nhang nhung em co cam giac moi nguoi trong phong cu hay noi nang loi voi bac va coi bac nhu nguoi giup viec nen cu hay xet net. Em thi be con cho bac nghi nen cung chang thu thi duoc. voi lai day khong phai so truong cua em nen em chiu. Con co nguoi be am ngoan han, chi an no roi ngu thoi, khong quay khoc gi nua. Con sap het bim roi nen neu cac me vao thi mua them nhe. Em da mua lan dung do, mu va ti gia roi (nhin con ngam ti ngu trong yeu qua co). Xin loi cac bac vi em cha danh duoc tieng viet co dau, go the nay kho chiu qua co.
@cunconxinhdep: hom nao vao tham con goi chi nhe vi 2 chi em vao cung cho vui (DT:0904333308)
Mình nghĩ sẽ nhờ chị Mai và Khoa yêu cầu mọi người tôn trọng con và bác Ngân như những bệnh nhân khác. Chúng mình vào cũng động viên bác ấy nhé.
________________________________________
ALnML
12/09/2006, 05:02 PM
. Bac Ngan cung nhe nhang nhung em co cam giac moi nguoi trong phong cu hay noi nang loi voi bac va coi bac nhu nguoi giup viec nen cu hay xet net.
Em thi be con cho bac nghi nen cung chang thu thi duoc.

"Em bế con cho bác nghỉ" :11: Quá tốt rồi.... Quan trọng nhất là sự đồng cảm của ng với ng. Mỗi ng một hoàn cảnh, một công việc tất cả đều bình đẳng.....và tình cảm cũng có đi có lại...Mong công việc của bác thuận lợi có thế con mới đc sự chăm sóc tốt.
________________________________________
Mít
13/09/2006, 02:54 PM
Trưa nay tớ vừa vào thăm con. Tớ vừa mua cho con một bịch bỉm 40 cái rồi, các mẹ đừng mang vào nữa nhé. Đồ của con vẫn để đầy trên giường, cái làn đỏ thấy để dưới gầm giường vì cô Ngân bảo để làn vướng quá không có chỗ để. Tớ đã nhắc cô cứ cho đồ vào làn để xuống gầm giường cũng được vì làn có nắp, con đã đóng bỉm không sợ tè vào đâu. Trên giường để đầy đồ, giường lại ghép 2 bệnh nhân. Lúc tớ vào thấy cả 2 người lớn và 2 trẻ con nằm ngang ở cái giường 1m đó ngủ. Tớ có hỏi xem các giường khác có ai mang chiếu hay giường gấp vào ngủ không nhưng cô bảo đêm mọi người cũng ngủ thế. Cô Ngân hôm qua ăn thức ăn bệnh viện thế nào lại bị ngộ độc nôn suốt đêm (cô kể thế và đến lúc tớ chuẩn bị về cũng thấy có bác người nhà bệnh nhân cùng phòng nói). Lúc tớ vừa vào hỏi cô đã ăn trưa chưa thì bảo rồi, sau mới nói thật là chưa ăn chỉ uống nước đường vì vẫn sợ thức ăn. Tiện tớ có mang biếu cô mấy gói phở, mì, cháo ăn liền để co lúc nào nhỡ nhàng thì ăn tạm, nói cô ăn lấy tạm gói cháo ăn nhưng cô không ăn, bảo cứ yên tâm, lúc nào đói cô sẽ ăn. Các y bác sỹ ở đó cũng khen cô lắm. Hôm qua con còn đi chụp tim, bị lỗ động mạch gì đó tớ không nhớ lắm nhưng quan trọng là bệnh sẽ tự khỏi. Hiện con vẫn ăn 90ml/lần, ngày ăn 6 lần. Hộp sữa Frisolac con đang uống chỉ còn khoảng 1/3 hộp, nếu mẹ nào có mang sũa cho con thì loa lên nhé không hôm tới tớ vào còn mang sữa cho con. Mà bây giờ cho con uống sữa gì đấy các mẹ ơi, đừng đổi nhiều loại sữa quá, đường tiêu hoá của con vốn đã kém rồi.
Có 1 việc rất quan trọng là hôm nay cô Ngân trình bày 28 âm lịch này cưới con trai cô, cô xin về từ 27, đến 29 lên. Việc quan trọng như thế thì mình không thể không cho cô về được. Nhưng tính tớ vốn đa nghi và lo xa nên tớ đang lo cô không lên nữa đây. Lương của cô thì đương nhiên mình phải trả đủ rồi nhưng tớ định sẽ không biếu cô tiền tàu xe về đâu (thông thường osin nhà tớ mỗi lần về quê tớ đều cho tiền tàu xe quà cáp). Ý các mẹ thể nào?
Tớ cũng thắc mắc với cô sao nhà có việc như vậy mà không ở nhà luôn xong việc mới lên (vì cô đi làm đã 3 năm và mới ở nhà lên thì đến nhận trông con cho mình). Cô bảo ở nhà không 1 tuần cũng tiếc. Hy vọng là cô sẽ quay lại chăm con tiếp. Vì nói chuyện với cô cũng không thấy cô kêu là vất vả hay mệt gì.
@Bi đi xe đạp: Có phải có lần cậu vào thăm con, bế con ra ngoài sảnh bị chị Mai nhắc bế vào không? Nếu đúng thì cậu đang trong "tầm ngắm" của Viện. Thấy các chị ấy nói đang nghi 1 cô, lúc nào cũng vào 1 minh (hì :4: tớ cũng toàn vào 1 mình) nhưng cậu vào không bao giờ nói chuyện gì với các y bác sỹ gì cả mà chỉ xông thẳng vào bế con thôi.
________________________________________
Bi đi xe đạp
13/09/2006, 03:16 PM
Ôi giời, trông mình có giống mẹ mìn đâu mà lại bị nghi thế nhỉ??? Mình cũng vào 3-4 lần rồi đấy chứ. Hôm thứ 7 mình vào còn nói chuyện với chị Mai mãi cơ mà. Hôm đó mình bế con ra ngoài vì trong phòng có đứa trẻ con bị ong đốt cứ kêu khóc mãi mà con lại đang ngủ nên cho con ra hành lang cho thoáng.. Mình thấy trong phòng đó chật chội, lại bí nữa mà giờ đã được bế con rồi nên muốn thay đổi không khí thôi. Nếu cô Ngân xin về mấy hôm thì các mẹ phải thay nhau vào nói chuyện với cô để cô chịu quay lại chăm cho con. Tiếc nhỉ, con đang được chăm sóc chu đáo thì lại bị gián đoạn rồi.
________________________________________
Mít
13/09/2006, 03:27 PM
Ôi giời, trông mình có giống mẹ mìn đâu mà lại bị nghi thế nhỉ??? Mình cũng vào 3-4 lần rồi đấy chứ.
:4: :4: :4: Hình như không phải nghi bạn bắt bé đi mà nghi bạn có quan hệ gì đó với bé. Thì từ trước đến nay vẫn thế mà, cứ mẹ nào chăm vào thăm con, yêu thương con quá, sẽ bị nghi thôi.
________________________________________
mẹ sáo
13/09/2006, 03:34 PM
Có 1 việc rất quan trọng là hôm nay cô Ngân trình bày 28 âm lịch này cưới con trai cô, cô xin về từ 27, đến 29 lên. Việc quan trọng như thế thì mình không thể không cho cô về được. Nhưng tính tớ vốn đa nghi và lo xa nên tớ đang lo cô không lên nữa đây. Lương của cô thì đương nhiên mình phải trả đủ rồi nhưng tớ định sẽ không biếu cô tiền tàu xe về đâu (thông thường osin nhà tớ mỗi lần về quê tớ đều cho tiền tàu xe quà cáp). Ý các mẹ thể nào?

Ôi buồn quá. Con đã quen được chăm chút, bế ẵm rồi lại phải nằm một mình. Thử tưởng tượng có bao giờ mình bỏ con nằm một mình 3 ngày bao giờ không? Chắc 3 ngày đó con sẽ quấy khóc lắm. 3 ngày đó chắc chúng mình cũng không ăn ngon ngủ yên được. Nhưng biết làm sao đây? Giá mà có ai làm thế vài ngày nhỉ? "Đội quân" chăm người ốm trong BV có ai tạm thời chưa có việc để mình thuê vài ngày không nhỉ? Biết là mình đòi hỏi, cầu toàn quá. Nhưng nghe chị Mít báo tin cô Ngân sẽ về vài ngày mà mình thấy thót tim hơn cả nghe người giúp việc nhà mình đột xuất đòi về quê.

Chúng mình cũng phải dò hỏi xem cô Ngân có ý bỏ về không. Mình nghĩ chắc là không. Nhưng mà buồn quá. Thương con quá. :2:
________________________________________
ALnML
13/09/2006, 03:45 PM
:4: :4: :4: Hình như không phải nghi bạn bắt bé đi mà nghi bạn có quan hệ gì đó với bé. Thì từ trước đến nay vẫn thế mà, cứ mẹ nào chăm vào thăm con, yêu thương con quá, sẽ bị nghi thôi.
Nói thế nhớ đến vụ bé bên Việt Nhật: Duy Anh và Nhật Mai vụ đó mới gọi là nặng. Sáo và Loan KM đều bị nghi là mẹ của các bé (tất nhiên là từng bé một). Bởi vì họ cho rằng ko có ng nào "dở hơi " đi ôm ấp một em bé có nhiễm HIV. Bên đó thì tệ lắm, nhắc đến tức ghê cơ. Mình nhớ lúc mình cùng các mẹ đang ở bên bé Nhật Mai, y tá mang bé bỏ rơi đang nuôi trong lồng kính ra rồi xuýt xoa.... "Ôm ấp bé này này sao đi ôm ấp cái loại đấy" :20: ..Quá tệ.. Thôi hồi tưởng lại một chút thế thôi.

Mít ơi đúng là mấy bà bên chăm BN thế đấy họ thưòng cứ hay chạy rồi nghỉ, vì thế nên họ thích làm nghề này để có thể tự do bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi ở bên VX thì họ sẽ nhờ ng khác làm hộ mấy ngày.
Bác Ngân có tốt thì tốt thật nhưng ko cần đưa tiền đi lại đâu nhé. Mong bác có chút lòng từ bi quay trở lại chăm con. Em chỉ cần xin bác đúng ngày hẹn, ko đúng hẹn chị em mình lại đi tìm ng khác vậy. Chắc ko đến nỗi thế đâu nhỉ :1:
________________________________________
cunconxinhdep
13/09/2006, 03:49 PM
Chán thế, đang ngon lành mà, hy vọng là cô Ngân ko có ý định về luôn :20:
Thương con lắm !
To: mẹ Bi đi xe đạp: Bác ơi, hehe, tại bác yêu con quá nên bị nghi thế, cuối tuần nếu đi được em sẽ gọi bác nhé :1:
________________________________________
mẹ sáo
13/09/2006, 03:59 PM
Nói thế nhớ đến vụ bé bên Việt Nhật: Duy Anh và Nhật Mai vụ đó mới gọi là nặng. Sáo và Loan KM đều bị nghi là mẹ của các bé (tất nhiên là từng bé một). Bởi vì họ cho rằng ko có ng nào "dở hơi " đi ôm ấp một em bé có nhiễm HIV. Bên đó thì tệ lắm, nhắc đến tức ghê cơ. Mình nhớ lúc mình cùng các mẹ đang ở bên bé Nhật Mai, y tá mang bé bỏ rơi đang nuôi trong lồng kính ra rồi xuýt xoa.... "Ôm ấp bé này này sao đi ôm ấp cái loại đấy" :20: ..Quá tệ.. Thôi hồi tưởng lại một chút thế thôi.

Mít ơi đúng là mấy bà bên chăm BN thế đấy họ thưòng cứ hay chạy rồi nghỉ, vì thế nên họ thích làm nghề này để có thể tự do bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi ở bên VX thì họ sẽ nhờ ng khác làm hộ mấy ngày.
Bác Ngân có tốt thì tốt thật nhưng ko cần đưa tiền đi lại đâu nhé. Mong bác có chút lòng từ bi quay trở lại chăm con. Em chỉ cần xin bác đúng ngày hẹn, ko đúng hẹn chị em mình lại đi tìm ng khác vậy. Chắc ko đến nỗi thế đâu nhỉ :1:

Chị Loan ơi ời, liệu có tìm được ai bên VX để làm hộ bác Ngân vài ngày không nhỉ? Hay hỏi bác í xem trong số "bạn bè" cùng làm với bác có ai giúp được không?

Nói về việc bị nghi ngờ thì mình cũng thỉnh thoảng được đề nghị không bế con ra khỏi phòng và các BN trong phòng đều hỏi mình là thế nào với bé, định nhận nuôi bé à...? Mình thường trả lời qua loa vì mình chán chả buồn nói. Tất cả các bà, các mẹ trong đó, dù có lúc rỗi rãi, ngồi buôn chuyện cũng chưa một lần bế con bé lên. Tất nhiên mình vẫn nói chuyện vui vẻ và nhờ mọi người trong phòng để ý đến con giúp, nhưng biết là không thể trông chờ gì được.
________________________________________
Mít
13/09/2006, 04:13 PM
Chị Loan ơi ời, liệu có tìm được ai bên VX để làm hộ bác Ngân vài ngày không nhỉ? Hay hỏi bác í xem trong số "bạn bè" cùng làm với bác có ai giúp được không?

Tớ cũng có nói với cô Ngân về việc nhờ bạn bè giúp mấy buổi nhưng khổ nỗi bạn cô hiện chắc đang ở bên VX hết, cô thì ở đây, liên hệ với nhau thế nào được. Con đã từng phải nằm 1 mình mãi rồi nhưng bây giờ đã quen có người chăm sóc không quay lại nằm 1 mình được nữa đâu. Chắc khóc suốt ngày đêm mất. Các y bác sỹ nghe tớ "thông báo" thế cũng lo lắm. Xong lại động viên tớ là các chị ấy khắc phục 3 ngày cũng được. Các chị ở đây tốt thật đấy, mình đang nghĩ 3 ngày đấy bọn mình phải có trách nhiệm nhưng các chị ấy cũng nhận trách nhiệm. Trưa nay vào mình có mang 1 chút hoa quả biếu Khoa, vào thăm con xong quay ra chị định chào các chị rồi về nhưng các chị ấy kéo vào ăn cùng, nói chuyện vui vẻ,trách nhiệm lắm.
________________________________________
mẹ sáo
13/09/2006, 04:19 PM
Tớ cũng có nói với cô Ngân về việc nhờ bạn bè giúp mấy buổi nhưng khổ nỗi bạn cô hiện chắc đang ở bên VX hết, cô thì ở đây, liên hệ với nhau thế nào được. Con đã từng phải nằm 1 mình mãi rồi nhưng bây giờ đã quen có người chăm sóc không quay lại nằm 1 mình được nữa đâu. Chắc khóc suốt ngày đêm mất. Các y bác sỹ nghe tớ "thông báo" thế cũng lo lắm. Xong lại động viên tớ là các chị ấy khắc phục 3 ngày cũng được. Các chị ở đây tốt thật đấy, mình đang nghĩ 3 ngày đấy bọn mình phải có trách nhiệm nhưng các chị ấy cũng nhận trách nhiệm. Trưa nay vào mình có mang 1 chút hoa quả biếu Khoa, vào thăm con xong quay ra chị định chào các chị rồi về nhưng các chị ấy kéo vào ăn cùng, nói chuyện vui vẻ,trách nhiệm lắm.

Em nghĩ thử hỏi cô Ngân xem cô có thể nhờ ai giúp thì mình sẽ đến gặp người ấy. Còn không thì, em hỏi chị Loan rồi, em sẽ đến sân/cổng Việt-Xô xem có "bắt" được bà nào không. Theo em mình sẽ cố gắng tìm người thay thế cho con đỡ khổ.
________________________________________
ALnML
13/09/2006, 04:36 PM
Em nghĩ thử hỏi cô Ngân xem cô có thể nhờ ai giúp thì mình sẽ đến gặp người ấy. Còn không thì, em hỏi chị Loan rồi, em sẽ đến sân/cổng Việt-Xô xem có "bắt" được bà nào không. Theo em mình sẽ cố gắng tìm người thay thế cho con đỡ khổ.
Chắc phải bắt rồi....Chị đồng ý "bắt"....Sáo làm cho chị thấy mình tệ quá :20: Em đi đến đó theo thoả thuận cứ sang BV khác là 60K....OK thế rồi em ạ. (Hứa thêm một điều khi họ xong mình cho tiền xe ôm họ trở về Việt Xô..ít ngày mà)
Hôm nào đi bắt gọi chị nhé!

Ngày 13.09 nhận từ TK...2326 số tiền 50K của susubebong :8:

Mít ơi các khoản như thế nào bảo chị để chị còn chuyển khoản (kể cả khoản trưa nay em đi ngoại giao...thống nhất thế rồi mà )
________________________________________
Me2Gau
13/09/2006, 08:09 PM
Chắc phải bắt rồi....Chị đồng ý "bắt"....Sáo làm cho chị thấy mình tệ quá :20: Em đi đến đó theo thoả thuận cứ sang BV khác là 60K....OK thế rồi em ạ. (Hứa thêm một điều khi họ xong mình cho tiền xe ôm họ trở về Việt Xô..ít ngày mà)
Hôm nào đi bắt gọi chị nhé!

Ngày 13.09 nhận từ TK...2326 số tiền 50K của susubebong :8:

Mít ơi các khoản như thế nào bảo chị để chị còn chuyển khoản (kể cả khoản trưa nay em đi ngoại giao...thống nhất thế rồi mà )
Nếu bắt không được ai thì gọi em nhé, em nghỉ phép 3 ngày cũng được. Tối thì... chắc khó (vì em ở với bố mẹ chồng). Chị Loan nhớ ới em nếu cần chị nhé :6:
________________________________________
Mít
14/09/2006, 08:28 AM
Mít ơi các khoản như thế nào bảo chị để chị còn chuyển khoản (kể cả khoản trưa nay em đi ngoại giao...thống nhất thế rồi mà )
Chị ơi, em mới tạm ứng 100K tiền lương cho cô Ngân thôi. Những khoản khác em tặng con. Cứ để sau quyết toán 1 thể chị ạ.
________________________________________
Su's mum
14/09/2006, 01:23 PM
Chị ơi, em mới tạm ứng 100K tiền lương cho cô Ngân thôi. Những khoản khác em tặng con. Cứ để sau quyết toán 1 thể chị ạ.
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, hôm nay mới vào đây đọc được topic này. Em thấy thương bé quá. Em cũng thấy rất xúc động vì tấm lòng nhân ái của các mẹ ở đây. Em cũng muốn đóng góp một chút để ủng hộ bé. Em đã đọc nhiều bài nhưng chưa đọc được hết các trang. Các mẹ có thể thông báo cho em cách thức hay số tài khoản để em chuyển ít tiền ủng hộ bé được không ạ. Khi chuyển tiền cần ghi chú gì thì bảo hộ em với. Thời gian của em thì cũng eo hẹp, em đi làm thường 7h tối mới về, nhưng cũng muốn khi có điều kiện thì vào thăm bé. Các mẹ có thể ghi cụ thể địa chỉ, số phòng bé đang nằm cho em được không ạ. Khi thăm bé, có cần phải làm thủ tục gì hay báo với ai, các mẹ nói luôn cho em biết với.
________________________________________
Mít
14/09/2006, 02:24 PM
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, hôm nay mới vào đây đọc được topic này. Em thấy thương bé quá. Em cũng thấy rất xúc động vì tấm lòng nhân ái của các mẹ ở đây. Em cũng muốn đóng góp một chút để ủng hộ bé. Em đã đọc nhiều bài nhưng chưa đọc được hết các trang. Các mẹ có thể thông báo cho em cách thức hay số tài khoản để em chuyển ít tiền ủng hộ bé được không ạ. Khi chuyển tiền cần ghi chú gì thì bảo hộ em với. Thời gian của em thì cũng eo hẹp, em đi làm thường 7h tối mới về, nhưng cũng muốn khi có điều kiện thì vào thăm bé. Các mẹ có thể ghi cụ thể địa chỉ, số phòng bé đang nằm cho em được không ạ. Khi thăm bé, có cần phải làm thủ tục gì hay báo với ai, các mẹ nói luôn cho em biết với.
Bạn ơi, bé đang ở phòng 3, tầng 4 (A7) Khoa tiêu hoá toà nhà 8 tầng Viện Nhi.
Còn nếu bạn muốn chuyển tiền cho trường hợp nào thì chuyển chị Loan AL&ML sau đó nhắn cho chị là mình chuyển cho trường hợp nào, bn tiền. Số TK của chị Loan là:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL & ML, tel. 04-9139282 / 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn.
________________________________________
mẹ sáo
14/09/2006, 02:35 PM
Nếu bắt không được ai thì gọi em nhé, em nghỉ phép 3 ngày cũng được. Tối thì... chắc khó (vì em ở với bố mẹ chồng). Chị Loan nhớ ới em nếu cần chị nhé :6:
Hoan hô Me2Gau. Nếu không bắt được bà nào thì cả nhà đi bắt Me2Gau nhé. :21: :3:
________________________________________
Su's mum
14/09/2006, 04:59 PM
Bạn ơi, bé đang ở phòng 3, tầng 4 (A7) Khoa tiêu hoá toà nhà 8 tầng Viện Nhi.
Còn nếu bạn muốn chuyển tiền cho trường hợp nào thì chuyển chị Loan AL&ML sau đó nhắn cho chị là mình chuyển cho trường hợp nào, bn tiền. Số TK của chị Loan là:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL & ML, tel. 04-9139282 / 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn.

Cảm ơn bạn nhé. Bạn ơi, bé tên là gi hả bạn?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/09/2006, 05:31 PM
Cảm ơn bạn nhé. Bạn ơi, bé tên là gi hả bạn?

Mình thấy ban đầu có nói bé tên là Hương song ở trong viện tất cả mọi người đều gọi bé là RƠI. Bạn vào khoa A7 gặp các chị y tá hộ lý ở đó cứ nói vào thăm RƠI là họ biết ngay. Thương lắm con ơi. Không biết cuối tuần có thu xếp để vào với con được ko đây :20:

@me2Gau : chị vào với con lúc nào thì post lên để mọi người biết nhé chị. Chắc mỗi người thay phiên nhau vào ko thì lúc lại đông nhưng lúc lại ko có ai vào với con.
________________________________________
huongchi
14/09/2006, 05:54 PM
Các mẹ ơi, em ở tận trong TP HCM, Đọc những tình cảm các mẹ dành cho con em cũng muốn góp một chút nhỏ cho bé. Em cũng có con gái 20 tháng có một ít quần áo còn mới tinh nhưng không dùng nữa định để dành. Bây giờ em muốn gửi cho con. Các mẹ cho em địa chỉ để em gửi nhé.
________________________________________
ALnML
15/09/2006, 09:27 AM
Hoan hô Me2Gau. Nếu không bắt được bà nào thì cả nhà đi bắt Me2Gau nhé. :21: :3:
Ôi thôi bắt Gấu ai mà bắt đc. Gấu ơi cảm ơn em lắm :8:

Su à em gửi tiền nhắn vào ID của chị, nói rõ số TK gửi đến và nói là gửi cho bé bỏ rơi ở BV Nhi 1,5kg là đc.
Còn mẹ HuongChi muốn gửi đồ hả. Thôi thì bạn gửi vào địa chỉ nhà Bố mẹ chồng tớ vậy nhé cho lúc nào cũng có ng ở nhà:
Bà Nguyễn Thị Xuân
29 Quang Trung Hà Nội (Nhờ bác chuyển giùm cho chị Phương Loan )

Cảm ơn bạn.
________________________________________
me So
15/09/2006, 10:24 AM
Chi Loan ơi! em có thể gửi tiền cho bé Hương qua địa chỉ nhà mẹ Chồng chị dược không ạ! Bé Hương đangcần gì nữa hả chị?chị nt lại giúp em.Mẹ con nhà Sò cũng muốn chia sẽ một ít tình cảm với bé
________________________________________
Mít
15/09/2006, 10:57 AM
Các mẹ ơi, từ nay con sẽ chuyển sang uống Similac Neoensure dành cho trẻ sinh non và nhẹ cân. Mẹ nào mua sữa cho con thì mua loại này nhé. Chán quá, mấy nay con hết sữa phải uống sữa Cô gái Hà Lan chị Mai lĩnh ở Viện mà không biết. Hôm trước nhìn thấy Prisolac (hay Frisolac) lại cứ tưởng cùng họ với Prisomum (đại loại thế không biết viết có đúng không) bà bầu của Hà Lan. Tất nhiên sũa Cô gái Hà Lan thì cũng tốt nhưng con đang suy dinh dưỡng, chúng mình giúp con loại sữa kia để vực con lên nhé.
Hai hôm nay con lại đi ngoài và sốt, không chịu ăn uống gì. Trông mặt con tọp hẳn đi. Cô Ngân có vẻ lo lắng lắm. Nhưng hôm nay tớ cũng trốn cơ quan đi được có 1 lúc nên cũng chẳng hỏi han được nhiều.
Chị Mai vừa thấy tớ thì giục đi gặp Lãnh đạo Bệnh viện xem tình hình đơn từ của mình đã được duyệt chưa. Tớ đã định lờ đi vì mình cũng đã đưa đơn, người của mình cũng đã vào, hôm trước mấy chị ở đó (không có chị Mai) cũng bảo kệ. Tớ đành phải đi gặp chú Dương hỏi. Chú cũng vui vẻ thôi nhưng chú bảo mấy hôm nay các Lãnh đạo khác đi vắng hết có mỗi chú ở nhà, cứ để đấy rồi có gì chú gọi. Tớ cũng không hiểu lắm ý "cứ để đấy" của chú là để cái đơn thôi hay chú cũng biết cô Ngân đã vào rồi nên không dám hỏi gì hơn, chỉ cảm ơn xuống báo cáo lại chị Mai. CHị Mai có vẻ chưa thoải mái.
Cô Ngân bảo tớ bà của bé trước nằm cùng giường với bé Hương nhà mình (chưa ra viện nhưng chuyển sang phòng khác) biết chuyện cô Ngân sắp về mấy hôm, muốn trông giúp. Tớ chưa kịp hỏi gì đã bị chị Mai gạt đi là không đồng ý cho người lung tung vào chăm, mấy hôm để nhờ các chị chăm cũng được. Tình hình này không biết mình "bắt" được người khác ở VX vào thay tạm thì chị Mai có đồng ý không nữa cơ.
Tớ hôm nay còn gặp một cô phóng viên Báo Lao động. Tớ bị cô ấy túm ở cửa hỏi bọn mình tài trợ sũa cho bé bị bỏ rơi này à? bọn mình thuộc tổ chức nào? bọn mình giúp những đối tượng ntn? Tớ chỉ trả lời qua loa mình thuộc diễn đàn WTT, đưa cho cô ấy địa chỉ trang web để vào tìm hiểu. Xin tớ SDT nhưng tớ sợ không dám cho, bảo tớ không phải người đại diện chính thức của Hội quán. Tớ đá bóng sang chị Loan - không cho thẳng số chị Loan đâu, chỉ bảo vào Hội quán sẽ tìm thấy số của chị Loan thôi. Gặp chú Dương xong, quay lên tớ định vào chỗ con tiếp nhưng thấy cô nhà báo đang nói chuyện với cô Ngân nên tớ về luôn.
Sữa Similac, một muôi sữa là 60ml nước (chứ không phải 30ml), tớ đã dặn cô Ngân rồi nhưng nếu có mẹ nào vào thì nhắc lại lần nữa nhé, tớ sợ cô nhầm lắm.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
15/09/2006, 11:17 AM
Hai hôm nay con lại đi ngoài và sốt, không chịu ăn uống gì.
Có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn rồi. Theo mình biết nếu trẻ nhỏ muốn đổi sữa thì phải đổi từ từ chứ nếu ko đường ruột chưa quen sữa mới sẽ dễ hỏng. Con đổi mấy loại sữa rồi nên có lẽ đường ruột dễ có vấn đề lắm.
- Sữa Similac Neoensure Mít có xem hàm lượng đạm ko? Nếu hàm lượng đạm quá cao (các sữa Similac toàn thế thôi) con ko hấp thu nổi là cũng khó uống và có thể bị táo (hoặc tiêu chảy đấy).
- Cái vụ đơn từ vẫn chưa xong à Mít ơi? Ko biết cái chứng minh thư của mình khi nào lấy về được đây? Có mẹ nào vào để ý hỏi cho mình với nhé.
Mình cũng sợ cô Ngân pha sữa nhầm tỷ lệ lắm vì hôm trước chị Vân dặn cô là cứ mỗi vạch 1 -2 -3 trên bình sữa tương đương với 1 thìa.
________________________________________
ALnML
15/09/2006, 11:30 AM
Cảm ơn tình hình Mít vừa thông báo. "cứ để đấy" :3: làm chị thấy lăn tăn. Thôi kệ đã Mít ơi, biết làm thế nào.
Số tel của cô Thiết (bà ngoại Tấm - Lan Anh) là chủ tịch công đoàn ở BV Nhi, nếu cần nhờ cô bảo lãnh nhé. (0912152974). Nói rằng em ở chỗ chị Loan trên WTT, mỗi lần vào đó trong các dịp cho quà từ thiện bọn chị bao giờ cũng ghé qua cô ấy.
Chúng mình vẫn tiếp tục lo sữa cho bé nhé. Còn việc thấy đổi từ từ hay thế nào thì đành phải nhờ cô Ngân và y tá để ý thôi. :2:. Mẹ nào vào đó thì để ý giúp nhé.
________________________________________
Mít
15/09/2006, 11:36 AM
Hai hôm nay con lại đi ngoài và sốt, không chịu ăn uống gì.
Có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn rồi. Theo mình biết nếu trẻ nhỏ muốn đổi sữa thì phải đổi từ từ chứ nếu ko đường ruột chưa quen sữa mới sẽ dễ hỏng. Con đổi mấy loại sữa rồi nên có lẽ đường ruột dễ có vấn đề lắm.
- Sữa Similac Neoensure Mít có xem hàm lượng đạm ko? Nếu hàm lượng đạm quá cao (các sữa Similac toàn thế thôi) con ko hấp thu nổi là cũng khó uống và có thể bị táo (hoặc tiêu chảy đấy).
- Cái vụ đơn từ vẫn chưa xong à Mít ơi? Ko biết cái chứng minh thư của mình khi nào lấy về được đây? Có mẹ nào vào để ý hỏi cho mình với nhé.
Mình cũng sợ cô Ngân pha sữa nhầm tỷ lệ lắm vì hôm trước chị Vân dặn cô là cứ mỗi vạch 1 -2 -3 trên bình sữa tương đương với 1 thìa.
Ừ, ngày trước con tớ mà uống Similac thường cũng bị đi ngoài. Nhưng con bị đi ngoài từ trước rồi, hôm nay tớ vừa mang Similac vào xong. Các mẹ ơi, quyết định như thế nào đây. Tại tớ nghe tư vấn là sữa đó tăng cân tốt. Nhưng đường ruột bé kém thì cũng ngại. Hay mình đổi sang sữa Enfalac. Khổ thân con, cứ bị đổi sũa liên tục.
Hạnh Nguyễn bị giữ CMT à? Hôm trước chị Mai cũng bảo tớ để lại CMT nhưng hôm đó tớ không mang theo. Hôm sau tớ photo mang vào - chỉ giữ bản photo thôi chứ, bản chính tớ còn phải dùng khi đi làm có việc nọ việc kia - nhưng không gặp chị Mai nên tớ lờ luôn. Hoá ra chị Mai đã giữ được của bạn.
________________________________________
Em Dua
15/09/2006, 12:20 PM
Các mẹ ơi, mạo muội có ý kiến thế này. Con bị đi ngoài, dùng men tiêu hoá Biobaby có được ko??, tại vì con nhà mình mỗi lần bị thế, mình toàn cho ăn sữa kèm biobaby, lại thấy ok, nếu thấy được để chiều nay mình đem vào cho.
________________________________________
Bi đi xe đạp
15/09/2006, 01:13 PM
Ôi không dùng Biobaby được đâu vì nếu không có chỉ định thì không nên dùng men tiêu hoá cho trẻ con, sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ của đường ruột. Em nghĩ con bị tiêu chảy có thể do dùng kháng sinh đấy vì con nhà em khi dùng kháng sinh lần đầu cũng bị như vậy (cái này là do vào một diễn đàn được các mẹ nói cho biết). Nếu con đang dùng sữa gì thì cứ giữu cho con một loại như vậy. Nhiều khi lên cân không phải do loại sữa mà còn do sự hấp thụ của con nữa. Nếu trong 3 ngày cô Ngân về thì các mẹ hãy đăng ký để phân lịch vào với con cho hợp lý. Như vậy thì cũng không bị mất nhiều thời gian. Chúng mình cùng đăng ký đi các mẹ ơi!
________________________________________
mẹ sáo
15/09/2006, 02:36 PM
Chị Mít báo tin con ốm mà buồn quá. Thật ra con vẫn bị đi ngoài từ hôm ấy đến giờ. Nhưng sốt là vì sao vậy ạ? Chiều nay mình sẽ vào với con. :2:
________________________________________
Mít
15/09/2006, 02:45 PM
Chị Mít báo tin con ốm mà buồn quá. Thật ra con vẫn bị đi ngoài từ hôm ấy đến giờ. Nhưng sốt là vì sao vậy ạ? Chiều nay mình sẽ vào với con. :2:
Sáo ơi, BS đã khám cho con nhưng không có gì đặc biệt. Sáo vào xem tình hình sữa thế nào và quyết định nhé. Nếu vẫn uống Similac thì dặn cô Ngân lại nhé. Hay lại quay về Lacto free? Chẳng biết thế nào thì tốt hơn cho con?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
15/09/2006, 03:17 PM
Mình là dược sĩ nên theo kinh nghiệm của mình thì thế này :
- Con bị đi ngoài có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau : do sữa, do đường ruột, do dùng kháng sinh, do vệ sinh (bình sữa, khăn ăn...) ko được sạch sẽ. Mẹ Sáo vào có thể hỏi khéo chị Mai có thể cho con làm xét nghiệm phân để xác định nguyên nhân (có do nhiễm khuẩn ko) hay vì nguyên nhân nào khác. Nếu do đường ruột thì có khi lại phải làm sang xét nghiệm máu phức tạp lắm.
- Con bị sốt cũng có thể do nhiều nguyên nhân như thời tiết nóng lạnh thất thường tuy nhiên có điều này cần chú ý : có thể do lúc lạnh lúc nóng nên có khi bác Ngân cẩn thận quấn con nhiều quần áo, chăn quá nên con bị ra mồ hôi. Mồ hôi ra ko có chỗ thoát lại ngấm trở lại làm con lạnh nên lại sốt, cái này cũng dễ dẫn đến viêm phổi - phế quản lắm. Vậy nên ấm nhưng phải thoáng và phải lau mồ hôi cho con luôn.
- Sức đề kháng của con kém, mình thì có thuốc có thể giúp con song ko thể mang vào viện được (trong đó họ có cách điều trị của họ) thành ra khó quá. Ko biết nên như thế nào đây.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
15/09/2006, 03:23 PM
Hay là mình hỏi chị Mai có thể cho con dùng Frisolac Gold được ko? Sữa đó có yếu tố tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ nhỏ. Đứa bạn mình bán sữa ở hãng Cô gái Hà Lan bảo vậy (chẳng biết có thật ko nhưng ko thì cũng chẳng biết tin vào đâu cả). Hôm nọ mình cũng thấy nó mang mấy thùng vào Khoa mà.
________________________________________
Mít
15/09/2006, 03:59 PM
Mẹ Sáo vào có thể hỏi khéo chị Mai có thể cho con làm xét nghiệm phân để xác định nguyên nhân (có do nhiễm khuẩn ko) hay vì nguyên nhân nào khác. Nếu do đường ruột thì có khi lại phải làm sang xét nghiệm máu phức tạp lắm.

Con đã được đem phân đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả
________________________________________
menhukhue
15/09/2006, 05:02 PM
Chiều hôm qua lúc mình gọi điện cho chị Mai hỏi xem cô Ngân chăm con thế nào, chị Mai khoe "có chị Nguyễn Phương Hạnh vào chơi với bé từ lúc 4 giờ chiều" :8: :8: :8: Tất nhiên chúng mình vẫn thường xuyên vào với con, để ý xem cô Ngân chăm con thế nào, cũng để động viên cô ấy và nhờ các cô trong Khoa giúp đỡ thêm.

Như mẹ Hạnh Nguyễn nói, con cần thêm mũ đội đầu, tã xô, tã vải, làn đựng đồ. Me_chipxinh đã mang ti giả vào; vẫn còn sữa, bỉm, thuốc bôi hăm... Có mẹ nào hôm nay vào được với con nhỉ? :3:

Chị Mít bảo thủ tục vẫn chưa xong nhưng chắc BV sẽ OK.
Mẹ Sáo ơi
Mình thấy bạn bảo em bé thiếu kem bôi hăm. Mình có 1 tuýp hồi trước mình mua cho em bé nhà mình nhưng bây giờ không dùng đến nữa. Viới lại mình có 1 bình sữa rất xịn nhưng em bé nhà mình uống sữa bằng thìa, không dùng bình, mình đem cho bé Hương được không? Nếu được thì nhắn mình với nhé. Di động của mình là 0903231326
________________________________________
ALnML
15/09/2006, 05:05 PM
Ngày 15.09 nhận từ TK.... số tiền 500K của mẹ Su's mum :8:
________________________________________
binboong
15/09/2006, 05:41 PM
Mẹ Sáo ơi
Mình thấy bạn bảo em bé thiếu kem bôi hăm. Mình có 1 tuýp hồi trước mình mua cho em bé nhà mình nhưng bây giờ không dùng đến nữa. Viới lại mình có 1 bình sữa rất xịn nhưng em bé nhà mình uống sữa bằng thìa, không dùng bình, mình đem cho bé Hương được không? Nếu được thì nhắn mình với nhé. Di động của mình là 0903231326

Con trai minh moi 1 tuổi nên đồ đạc sơ sinh của cháu còn mới và có thể dùng tốt. Các mẹ liệ kê xem em bé thiếu gì thì mình sẽ ủng hộ. Mình làm gần Viện Nhi trên có thể đưa vào trực tiếp được

Mẹ Bin
________________________________________
huongchi
15/09/2006, 06:12 PM
Còn mẹ HuongChi muốn gửi đồ hả. Thôi thì bạn gửi vào địa chỉ nhà Bố mẹ chồng tớ vậy nhé cho lúc nào cũng có ng ở nhà:
Bà Nguyễn Thị Xuân
29 Quang Trung Hà Nội (Nhờ bác chuyển giùm cho chị Phương Loan )

Cảm ơn bạn.[/QUOTE]

Chị ơi, ngày mai ở nhà em sẽ soan đồ và thứ hai sẽ đi gửi cho bé Hương. Cám ơn chị.
________________________________________
mẹ sáo
15/09/2006, 10:20 PM
Các mẹ ơi, cơ bản con cũng có tạm đủ các thứ để dùng. Nhưng cũng có những thứ thiếu mà có khi chúng mình không biết. Nên mẹ binboong và menhukhue có quần áo sơ sinh và bình sữa cứ mang cho con (nhưng mang ít thôi nhé). Thuốc bôi hăm con đang dùng của mẹ Bi đi xe đạp (mình nhớ đúng không nhỉ?) mang vào (thuốc cùa bà lang nào ý). Menhukhue cứ mang kem bôi hăm cho con nhé. Nhưng mình chỉ sợ bác sỹ họ không dùng vì mấy hôm đầu mình hỏi rồi mà họ bảo không cần. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.

Chiều mình vào thấy con đang ăn. Con bị sốt nhẹ, bị nhiệt miệng nên ăn được rất ít, phải đổ thìa từng ít một. Hỏi Khoa họ bảo con sốt do nhiễm trùng (con vẫn đang bị viêm phế quản - phổi mà). Ăn xong bác Ngân ru con ngủ và đặt con xuống giường. Con ngủ thật ngoan. Thương lắm. Tình hình sức khoẻ của con thế này mà thứ 3 bác Ngân về thì gay lắm. Con quen được bế ẵm, nựng nịu, chiều chuộng rồi. Con lại ốm nữa. Nên dù các mẹ nói Khoa không đồng ý chuyện đổi người, mình vẫn muốn thử xem sao. Mình đã qua VX và tìm được một người rồi nhưng mình nghĩ từ giờ đến hôm đó còn mấy ngày nữa, mà cũng chỉ thuê người ta có vài ngày nên nếu có người khác thuê, họ sẽ thất hẹn với mình ngay. Nên đến thứ 2 lại phải đến gặp lại và nếu họ đi làm mất rồi thì phải thuê người khác. Lúc ở Khoa mình cũng đã gặp một chị đang trông con (người mà các mẹ đã kể) để nhờ mẹ chị ấy trông hộ. Họ đã đồng ý. Nhưng vấn đề là thuyết phục Khoa. Mình nghĩ là nên cố gắng thuyết phục....

Chiều mình có mang đến cho con một vài thứ và chạy xuống mua thuốc nhỏ mũi nhưng khi quay lên mới biết con đã hết giấy ướt. Ngày mai mẹ nào vào được với con thì mua cho con nhé. Về sữa, các cô bảo cứ dùng Similac cũng được. Mình cũng đã nhắc lại với bác Ngân cách pha sữa.

Mình chỉ thông báo qua tình hình vậy. Thứ bảy, chủ nhật này mẹ nào vào được thì lo lắng cho con giúp mọi người với. Mình ở xa, không vào được, cũng sốt ruột lắm. Chiều nay còn có mẹ Em Dua, papa Khanluado... vào với con nữa... :8:
________________________________________
Mít
16/09/2006, 08:41 AM
Lúc ở Khoa mình cũng đã gặp một chị đang trông con (người mà các mẹ đã kể) để nhờ mẹ chị ấy trông hộ. Họ đã đồng ý. Nhưng vấn đề là thuyết phục Khoa. Mình nghĩ là nên cố gắng thuyết phục....
:
Sáo ơi, chị Loan ơi, các mẹ ơi, hay mình chuyển sang hướng này. Không biết viện này có nghiêm ngặt quá về số người chăm bệnh nhân không. Nếu không thì dễ thôi. Một mặt mình cứ nhờ Khoa chăm con hộ mình 3 ngày đó. Một mặt mình cứ thuê mẹ chị kia, bà chỉ có việc bế con như là 1 bệnh nhân tốt bụng giúp đỡ nhau thôi. Tắm rửa, cho ăn thì cứ nhờ Khoa + mấy ngày đấy chúng mình phân công nhau vào nhiều hơn. Buổi tối khó khăn nhất vì bọn mình không vào được thì đã có bà nhà chị kia rồi.
________________________________________
Khanluado
16/09/2006, 09:48 AM
Hôm qua vào đc nhìn thấy cảnh Mẹ sáo đang cho bé Hương ăn, một hình ảnh đẹp tuyệt vời của tình mẫu tử, tiếc là KLD không có máy ảnh để chụp lại cảnh này :20: Cảm ơn mẹ sáo và toàn thể các mẹ đã chăm con
:8:
@mẹ sáo: Hôm qua lần đầu tiên gặp bác mà chả kịp nói đc câu nào, tiếc thật.
@all: bác sỹ nhắc con cần 1 lọ thuốc nhỏ mũi (loại nước muối), nếu mẹ nào có vào thì mang cho con nhé
________________________________________
mẹ sáo
17/09/2006, 10:26 AM
Sáo ơi, chị Loan ơi, các mẹ ơi, hay mình chuyển sang hướng này. Không biết viện này có nghiêm ngặt quá về số người chăm bệnh nhân không. Nếu không thì dễ thôi. Một mặt mình cứ nhờ Khoa chăm con hộ mình 3 ngày đó. Một mặt mình cứ thuê mẹ chị kia, bà chỉ có việc bế con như là 1 bệnh nhân tốt bụng giúp đỡ nhau thôi. Tắm rửa, cho ăn thì cứ nhờ Khoa + mấy ngày đấy chúng mình phân công nhau vào nhiều hơn. Buổi tối khó khăn nhất vì bọn mình không vào được thì đã có bà nhà chị kia rồi.

Chị Mít ơi, hoan hô chị. Từ hôm qua đến giờ em cứ nghĩ mãi không biết phải làm thế nào để thuyết phục Khoa. Em gọi cho chị Mai mà không được (hôm thứ 6 vào không gặp). Gọi cho chị Loan hỏi về việc nhờ cô Thiết, chị cũng không nghe máy. Bây giờ thì có cách rồi. Mình cứ coi như Khoa sẽ chăm con trong 3 ngày đó, đồng thời thuê mẹ chị kia trông con nhưng lại chỉ coi như một bệnh nhân tốt bụng giúp đỡ. Thế thì em sẽ báo để mẹ chị kia (em quên tên; đầu óc chán lắm) lên giúp. Vui quá, có cách rồi. :6: :21:

@Khanluado: Thật lòng cảm ơn vì tất cả. Thấy cuộc đời thật tuyệt vời vì có những người như Khanluado và các mẹ, bố WTT. A, thuốc nhỏ mũi cho con mình đã mua rồi.
________________________________________
menhukhue
17/09/2006, 11:30 AM
Con trai minh moi 1 tuổi nên đồ đạc sơ sinh của cháu còn mới và có thể dùng tốt. Các mẹ liệ kê xem em bé thiếu gì thì mình sẽ ủng hộ. Mình làm gần Viện Nhi trên có thể đưa vào trực tiếp được

Mẹ Bin
Mẹ binboong ơi mẹ làm ở chỗ nào để mình mang bình sữa và giấy ướt tới, sau đó mẹ mang vào cho bé Hương, tính mình mít ướt lắm, gặp chuyện gì là cứ buồn suốt mấy ngày nên thỉnh thưởng mới dám tham gia. Nếu được mẹ nhắn số điện thoại cho mình nhé.
Nhắn mẹ Sáo là lần sau có rắc rối gì về thủ tục với bệnh viện, cứ nhắn cho mình để mình thử hỏi nhé (vì mình quen mấy người lãnh đạo Bệnh viện Nhi).
________________________________________
Mít
17/09/2006, 02:44 PM
Thế thì em sẽ báo để mẹ chị kia (em quên tên; đầu óc chán lắm) lên giúp. Vui quá, có cách rồi. :6: :21:


T7, CN chị không vào Viện được. Sáng T2 chị sẽ vào sớm nghe ngóng tình hình thế nào rồi mình quyết định nhé.
________________________________________
Me2Gau
18/09/2006, 12:08 AM
Ôi thôi bắt Gấu ai mà bắt đc. Gấu ơi cảm ơn em lắm :8:

.
Nhà em ổn thật rồi mà chị Loan. Có gì chị và các mẹ cứ cho em biết nhé (đt của em chị có rồi mà). Công việc của em rảnh rỗi mà chị. Em nghỉ vài ngày không sao đâu. Có gì chị cứ điện thoại cho em nhé.
________________________________________
mẹ sáo
18/09/2006, 10:02 AM
Nhà em ổn thật rồi mà chị Loan. Có gì chị và các mẹ cứ cho em biết nhé (đt của em chị có rồi mà). Công việc của em rảnh rỗi mà chị. Em nghỉ vài ngày không sao đâu. Có gì chị cứ điện thoại cho em nhé.
Me2Gau ơi, bây giờ chúng mình vẫn chỉ hàng ngày đến xem tình hình con thế nào (như hồi chúng mình vào chăm Duy Anh và Mai ở Việt - Nhật ấy) và động viên bác Ngân trông con cho tốt. Hiện đang đi tìm một người khác trông giúp trong mấy ngày bác Ngân về quê (nhưng đang xin phép bệnh viện, không biết có được không). Me2Gau có thời gian thì vào với con nhé (con ở Khoa A7, Tầng 4, Phòng 3). Con vẫn đang bị tiêu chảy, viêm phế quản - phổi, hơi sốt, suy dinh dưỡng nặng.:2:
________________________________________
Mít
18/09/2006, 10:41 AM
Sáng nay tớ vừa vào viện. Con đã đỡ sốt nhưng vẫn phải tiêm và uống thuốc. Cô Ngân bảo con cũng chịu ăn hơn nhưng nhìn hộp sữa của con suốt từ hôm T6 đến giờ chỉ vơi đi không đáng kể. Con ăn sữa này sợ nhiều chất quá không hấp thụ được nên đi ngoài lỏng hơn thật. Mình gặp chị Mai xin cho con quay lại Frisolac của Viện, chị bảo chị sẽ hướng dẫn cô Ngân trộn 2 sữa cho con ăn để dần dần chuyển sang Similac.
Sáng nay tớ cũng đi gặp cô Thiết nhờ tác động nhưng cũng chưa có kết quả gì. Đành cứ chờ thôi. May chị Mai đã cho mình 1 giải pháp: hiện trong VIện có 1 đứa trẻ của Trung tâm mồ côi, hàng ngày có người của Trung tâm chăm sóc, mình nhờ luôn người đó chăm con cho mình. Cũng đành vậy, còn hơn không. Ngay cả ban ngày bọn mình cũng không dễ gì vào đấy chăm con được đâu tại bọn mình không có cái áo của người nhà. Tớ đã hỏi cô Ngân rồi, họ đuổi ghê lắm. Nhưng phải sáng mai tớ vào gặp họ mới biết họ có nhận không vì ngày mai họ đổi người mới. Chắc là ổn.
Chi phí của con:
- Ngày 11/9: 100K ứng tiền lương cô Ngân
- Ngày 15/9: 132K sữa Similac Neo ensure
- Ngày 18/9: 18K giấy ướt
380K trả lương cô Ngân cho đến hết ngày hôm nay
@chị Loan: Em chỉ đưa chi tiết lên mạng để tiện cho chị sau này thôi chứ chị đừng chuyển tiền cho em vội. Người mình nhờ trông con trong mấy ngày tới thì trả lương thế nào chị ơi?
________________________________________
ALnML
18/09/2006, 03:17 PM
Chi phí của con:
- Ngày 11/9: 100K ứng tiền lương cô Ngân
- Ngày 15/9: 132K sữa Similac Neo ensure
- Ngày 18/9: 18K giấy ướt
380K trả lương cô Ngân cho đến hết ngày hôm nay
@chị Loan: Em chỉ đưa chi tiết lên mạng để tiện cho chị sau này thôi chứ chị đừng chuyển tiền cho em vội. Người mình nhờ trông con trong mấy ngày tới thì trả lương thế nào chị ơi?
OK rồi chị hiểu, chị cũng chờ có thế.
Trong mấy ngày tới nếu mình nhờ ng trông theo ý kiến của riêng chị nếu có thể mình để mức đó có đc ko hoặc nếu có giảm thì sẽ là 50K. Người của Trung tâm họ cũng vất vả, mình cũng làm phúc luôn, có đc ko em. Mọi chuyện em trực tiếp em cân nhắc và quyết định nhé. Chị và các mẹ tin tưởng và nhờ cậy nơi em Mít ạ.
________________________________________
mẹ sáo
18/09/2006, 03:26 PM
Sáng nay tớ cũng đi gặp cô Thiết nhờ tác động nhưng cũng chưa có kết quả gì. Đành cứ chờ thôi. May chị Mai đã cho mình 1 giải pháp: hiện trong VIện có 1 đứa trẻ của Trung tâm mồ côi, hàng ngày có người của Trung tâm chăm sóc, mình nhờ luôn người đó chăm con cho mình. Cũng đành vậy, còn hơn không. Ngay cả ban ngày bọn mình cũng không dễ gì vào đấy chăm con được đâu tại bọn mình không có cái áo của người nhà. Tớ đã hỏi cô Ngân rồi, họ đuổi ghê lắm. Nhưng phải sáng mai tớ vào gặp họ mới biết họ có nhận không vì ngày mai họ đổi người mới. Chắc là ổn.

Mình thường chỉ vào thăm con ngoài giờ hành chính nên không biết BV nghiêm ngặt chuyện người ở lại trong phòng phải được phát áo người nhà. Thôi hy vọng người của TT mồ côi sẽ nhận lời trông con. Điều này phụ thuộc vào nhiệt tình của Khoa và nhiệt tình của mẹ Mít đấy. Cố gắng lên chị Mít ơi. :6:
________________________________________
Mít
19/09/2006, 09:48 AM
Sáng nay cô Ngân đã về sớm và "bàn giao" con lại cho em ở Trung tâm Từ Liêm. Em này vào trông 1 cháu tên Đức 4 tháng bị bệnh cũng nặng. Em sẽ giúp mình trông luôn bé Hương, 2 bé được ghép chung vào 1 giường luôn. Em chỉ phải trông Đức nốt hôm nay và ngày mai, sẽ có người khác vào thay ca trông Đức. Ngày kia em sẽ ở lại thêm 1 ngày trông 1 mình bé Hương đợi cô Ngân lên (chị Mai cũng đồng ý cho ở lại 2 người như thế). Thế là ổn. Trường hợp xấu nhất nếu cô Ngân không lên thì mình chuyển sang hướng này cũng được. Tớ đã thoả thuận trả em 50K/ngày đêm.
Bé Hương sáng nay đã ăn đựoc 90ml, bớt đi ngoài rồi. BS bảo con bị bệnh gì đại loại làm cho ruột nó bị giãn ra nên nếu không bị đi ngoài thì con lại chướng bụng hơn. Hôm qua con đã được Viện truyền 1 chai nước nên tối ngủ ngoan. Hôm nay con sẽ được truyền đạm nữa.
Hôm qua tớ không để ý nên con sắp hết bỉm mà không kịp mua. Có mẹ nào vào thăm con thì mua cho con bỉm với nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/09/2006, 10:01 AM
Hôm qua tớ không để ý nên con sắp hết bỉm mà không kịp mua. Có mẹ nào vào thăm con thì mua cho con bỉm với nhé.

Chiều nay mình vào sẽ mua bỉm cho con. Ko biết thủ tục thế nào rồi để mình còn mang chứng minh thư về đi làm mấy việc. Con có người chăm nom như vậy là yên tâm rồi. Mẹ Mít mấy hôm vất vả quá. Con mình mấy hôm nay sắp mọc răng nên hơi quấy, khó sắp xếp để đi nên sốt ruột quá.
________________________________________
Mít
19/09/2006, 10:15 AM
[IKo biết thủ tục thế nào rồi để mình còn mang chứng minh thư về đi làm mấy việc.
Thủ tục vẫn chưa xong đâu. Bạn cần thì cứ vào đề nghị photo CMT lại, cầm bản gốc về tớ nghĩ là được
________________________________________
mẹ sáo
19/09/2006, 10:24 AM
Sáng nay cô Ngân đã về sớm và "bàn giao" con lại cho em ở Trung tâm Từ Liêm. Em này vào trông 1 cháu tên Đức 4 tháng bị bệnh cũng nặng. Em sẽ giúp mình trông luôn bé Hương, 2 bé được ghép chung vào 1 giường luôn. Em chỉ phải trông Đức nốt hôm nay và ngày mai, sẽ có người khác vào thay ca trông Đức. Ngày kia em sẽ ở lại thêm 1 ngày trông 1 mình bé Hương đợi cô Ngân lên (chị Mai cũng đồng ý cho ở lại 2 người như thế). Thế là ổn. Trường hợp xấu nhất nếu cô Ngân không lên thì mình chuyển sang hướng này cũng được. Tớ đã thoả thuận trả em 50K/ngày đêm.
Bé Hương sáng nay đã ăn đựoc 90ml, bớt đi ngoài rồi. BS bảo con bị bệnh gì đại loại làm cho ruột nó bị giãn ra nên nếu không bị đi ngoài thì con lại chướng bụng hơn. Hôm qua con đã được Viện truyền 1 chai nước nên tối ngủ ngoan. Hôm nay con sẽ được truyền đạm nữa.
Hôm qua tớ không để ý nên con sắp hết bỉm mà không kịp mua. Có mẹ nào vào thăm con thì mua cho con bỉm với nhé.
Thế là mọi việc ổn rồi. Cảm ơn mẹ Mít đã lo lắng cho con chu đáo. :8:
________________________________________
Bi đi xe đạp
19/09/2006, 10:30 AM
Trưa qua mình cũng vào chơi với con được một lúc. Thấy con ăn uống cũng khó khăn lắm, nhưng hôm nay thấy Mít nói con đã ăn được 90ml thì mừng quá. Mà cô Ngân dỗ con cũng khéo lắm nên nếu cô mà không trông con nữa thì cũng chán nhỉ. Mai mình sẽ mang thuốc bôi hăm vào (hôm qua từ cơ quan đi nên không mang được). Thuốc này phải bảo quản trong tủ lạnh nên không dám mang nhiều vào.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/09/2006, 05:40 PM
Mình vừa vào thăm con về, có mấy việc báo cáo với mọi người thế này :
- Hôm nay mình vào thì con đang ngủ, con ngậm ty giả nên trộm vía ngủ ngoan lắm. Bụng con vẫn trướng nên ăn mỗi lần ít thôi (mình cũng dặn cô bé trông con thế) và con vẫn đang phải truyền nước. Con vừa phải lấy máu xét nghiệm nên trán hằn lên mấy vết nhăn. Cô bé trông con mình cũng thấy cảm tình lắm.À mình cũng mang bỉm vào cho con rồi.
- Các thủ tục làm giấy tờ cho con vẫn chưa xong (?) nên CMT của mình ko được lấy về. Vướng mắc ở chỗ mình có mấy việc liên quan đến ngân hàng của cty nên ko biết mẹ nào có thể thế cho mình mấy hôm ko? Nếu mẹ nào có thể đặt CMT ở viện thì lấy giúp mình luôn (Nhắn cho mình nhé : 0912815759).
- Còn 1 việc nữa mình cũng nhân thể trình bày luôn : mình thấy cô bé trông con giúp chúng mình cũng đang chăm 1 bé trông cũng tội lắm (nói chung đa phần các trường hợp vào viện Nhi mình thấy toàn các cháu ở nông thôn nên đều thương cả) và bé đó đang ở Trung tâm bảo trợ xã hội ở Từ Liêm. Cô bé ấy (mình quên mất ko hỏi tên) có nói ở trung tâm vừa mới nhận mấy bé cũng chỉ như bé Hương thôi. Mình cũng thấy hôm vừa rồi có mấy mẹ nói có đồ quần áo...muốn cho hay nhân tiện cơ hội này mình nhờ cô bé đó mang giúp một ít về trung tâm cho các bé ở đó luôn. Ý các mẹ thế nào?
________________________________________
ALnML
20/09/2006, 03:55 PM
@Hạnh Nguyễn : Nhất trí với ý kiến của em. Em giúp mọi ng gom đồ gửi cho các bé, tốt quá rồi. :8: Mùa đông sắp đến, các con sẽ càng thiếu thốn hơn :2:

Ngày 20.09 nhận từ TK...922188 số tiền 100K của mecuabim :8:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

mẹ sáo
20/09/2006, 04:32 PM
Các thủ tục làm giấy tờ cho con vẫn chưa xong (?) nên CMT của mình ko được lấy về. Vướng mắc ở chỗ mình có mấy việc liên quan đến ngân hàng của cty nên ko biết mẹ nào có thể thế cho mình mấy hôm ko? Nếu mẹ nào có thể đặt CMT ở viện thì lấy giúp mình luôn (Nhắn cho mình nhé : 0912815759).


Mình ở hơi xa, đến chiều lại phải về nhà sớm (gần một tuần nay con gái mình không ngủ giấc chiều nữa). Với lại, bây giờ con có người chăm rồi nên không quyết tâm đến thăm con mấy nữa vì mỗi lần vào với con, về đến nhà đã 7 rưỡi, 8 giờ tối rồi. Vậy nên nay mai chắc mình không vào để thế CMT cho Hạnh Nguyễn được. Có mẹ nào giúp được không ạ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
20/09/2006, 04:45 PM
Từ giờ đến hết chủ nhật này mình phải ở nhà trông con vì cô bé giúp việc về quê. Các mẹ nào có đồ gửi cho con có thể nhắn cho mình hoặc mang thẳng đến viện (cô bé ở Trung tâm Từ Liêm còn ở viện đến tuần sau được thì tốt quá). Mẹ nào mít ướt ko đến viện được thì gửi mình rồi mình sẽ mang đến sau cho.
________________________________________
mẹ sáo
21/09/2006, 04:24 PM
Theo lịch thì hôm nay cô Ngân lên để trông con. Không biết cô ý lên chưa nhỉ?
________________________________________
Su's mum
21/09/2006, 04:27 PM
Từ giờ đến hết chủ nhật này mình phải ở nhà trông con vì cô bé giúp việc về quê. Các mẹ nào có đồ gửi cho con có thể nhắn cho mình hoặc mang thẳng đến viện (cô bé ở Trung tâm Từ Liêm còn ở viện đến tuần sau được thì tốt quá). Mẹ nào mít ướt ko đến viện được thì gửi mình rồi mình sẽ mang đến sau cho.
Mẹ nó ơi, cô bé ở trung tâm Từ Liêm còn ở lại lâu không. Thứ 2 tuần sau mình mang đồ đến có kịp không.
________________________________________
Mít
21/09/2006, 10:23 PM
Tớ dặn cô Ngân khi nào lên đến bến xe Mỹ Đình thì gọi tớ, tớ đến đón cô vào Viện đề phòng có trục trặc gì với Viện về việc cô quay lại và thanh toán cho bạn ở bên Trung tâm trông hộ mình mấy ngày luôn. Đợi hơn 4h không thấy gì tớ sốt ruột gọi vào Viện hỏi chị Mai thì cô Ngân vẫn chưa lên nhưng bạn ở Trung tâm vẫn trông con tiếp cho mình được. 5h hơn, tớ đang đón con thì có điện thoại của bạn ở Trung tâm báo cô Ngân đã lên. Tớ đưa con đến cổng Viện để gặp bạn thanh toán và phải về luôn vì tối tớ còn phải đi học. Em đã thanh toán cho bạn 150K cho 3 ngày chị Loan nhé (chi li ra thì bạn mới trông cho mình 3 ngày 2 đêm thôi). Thấy bảo con lại hơi sốt, lười ăn hơn, có lúc phải xúc bằng thìa. Chán chị Mai ghê, tớ đã sốt ruột gọi chị để hỏi về việc bạn Trung tâm hôm nay đã phải về chưa thì chị Mai lại cứ khẳng định bạn vẫn tiếp tục trông được (hôm nay không phải ca làm việc của bạn ở lại trông bé Đức của Trung tâm, bạn ở lại chỉ trông bé Hương thôi. Lúc gặp bạn mới biết cô Ngân không lên thì hôm nay bạn cũng phải về để mai đi làm sớm. May mà cô Ngân kịp lên thay ca.
Tự dưng cứ suy nghĩ mãi vì hôm nay mới phát hiện ra bạn ở Trung tâm đó đang có bầu. Thế mà mấy hôm trước bạn phải trông ngày trông đêm 2 bé ốm cùng 1 lúc.
@ Su's mum: T2 bạn mang đồ vào cũng được. Bé Đức vẫn đang trong Viện, chắc người ta không xuất Viện vào T7, CN đâu, mà bệnh của bé thấy cũng nặng. Bạn hôm trước trông bé Hương cho mình đã về nhưng đã có người khác của Trung tâm lên trông
________________________________________
menhukhue
22/09/2006, 05:48 PM
Mẹ Sáo vừa thông báo: Bệnh viện lo ngại người trông giúp bé Hương có thể bế bé đi mất và yêu cầu: Phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu mới tiếp tục cho phép người trông bé Hương ở lại Bệnh viện. Vì vậy mẹ Sáo nhờ: mẹ nào có công ty riêng có Giấy giới thiệu thì viết giùm gấp 1 tờ, thứ 2 mẹ Sáo sẽ cần để tới làm việc với GĐ Bệnh viện Nhi.
________________________________________
Mít
24/09/2006, 03:34 PM
Thế là con lại trở về vị trí xuất phát, thậm chí còn chẳng được như trước nữa - lại nằm 1 mình trong cũi, gào khóc suốt ngày đòi bế, đến bữa thì được các y tá cho ăn nhưng con ăn kém hơn trước nhiều. Chiều T6 chị Mai báo tớ Lãnh đạo Viện không đồng ý cho mình thuê người vào trông con nữa. Đơn của mình chỉ được trả lại Khoa chứ không phê gì nhưng nghe chị Mai nói Viện bảo diễn đàn của mình đang bị A18 theo dõi liên quan đến Đạo Tin lành gì đó :21: :21: :21: nghe sợ quá. Tớ nhờ bạn bên Trung tâm trông giúp cũng không được (hôm T6 có 1 bạn đang trông không nhận lời, T7 thay ca người mới tớ lại vào nhờ cũng không được). Thực ra các bạn ấy không nhận cũng đúng - nhiệm vụ của các bạn là lên trông bé Đức của Trung tâm, nếu nhận trông thêm bé Hương cho mình thì đương nhiên bé Đức không thể được chăm sóc đầy đủ. Bế tắc! Chiều T7 tớ vào lại thấy con nằm trong cũi khóc suốt. Thấy bảo đêm T6 con khóc cả đêm gần sáng mới lăn ra ngủ được 1 tí. Chị Mai tắm cho con xong tớ cho ăn nhưng cố mãi con cũng chỉ ăn được hơn 30ml rồi ngủ mất không chịu ăn tiếp. Bạn ở TT nói suốt từ sáng con mới được ăn 1 bữa, lúc đó là 3h30 chiều mới ăn bữa thứ hai.
________________________________________
Moneyless
24/09/2006, 04:03 PM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
Me Nhim oi cho em hỏi em muốn đóng góp với mọi nguời để chăm bé thì phải làm sao, em mới sinh baby đuợc 1 tháng nên chua đi đâu đuợc. Nếu mọi nguời cần giấy giới thiệu thì em có thể giúp đuợc. Lien lạc với em qua dt 0904121519.
________________________________________
susubebong
24/09/2006, 07:14 PM
Bệnh viện sao lại không cho người trông vì lý do sợ này sợ nọ, một bé sơ sinh bị bỏ rơi bằng chính người mẹ đẻ, vậy còn ai muốn một bé suy dinh dưỡng ai nhìn cũng phải sợ. Bệnh viện sao lại quá quắt thế, mình nghe tin này mà điên cả ruột, sorry vì mình đang bốc hoả. Những việc khác mình không nói, còn việc này, đáng lẽ bệnh viện phải tìm mọi cách để tạo điều kiện cho người trông một sinh linh bé bỏng không biết sống hay chết ấy chứ.
________________________________________
mẹ sáo
25/09/2006, 08:57 AM
Trời ơi, xót xa, ân hận vì chủ quan quá... Giận vì sao ở đời này nhiều người sống chỉ vì những nguyên tắc, vì lợi ích bản thân mà không hề có lòng trắc ẩn. Các mẹ vẫn đang cố gắng vì con mà sao khó quá, con ơi...
________________________________________
menhukhue
25/09/2006, 09:22 AM
Trời ơi, xót xa, ân hận vì chủ quan quá... Giận vì sao ở đời này nhiều người sống chỉ vì những nguyên tắc, vì lợi ích bản thân mà không hề có lòng trắc ẩn. Các mẹ vẫn đang cố gắng vì con mà sao khó quá, con ơi...
Mẹ Sáo ơi
Ông Liêm hẹn 2g kém 15 chiều nay sẽ gặp các mẹ đấy. Trên diễn đàn đã có 1 mẹ nói có thể giúp Giấy giới thiệu rồi. Có gì mẹ gọi lại cho mình nhé. Mình nghĩ có thể thuyết phục được ông Liêm cho phép các mẹ nhờ người trông bé Hương đấy.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
25/09/2006, 09:50 AM
- Chiều nay có những mẹ nào có thể vào viện được? Có lẽ nên đi mấy người để BV họ có thêm lòng tin vào nhóm HQ của diễn đàn, có thể còn những lần khác nữa chứ đâu chỉ 1 lần này mà viện cứ gây khó dễ mãi. Bác Liêm mình có biết sơ sơ nên chiều nay mình cũng vào (sẽ cố gắng đến đúng giờ). Mọi người hẹn nhau ở đâu để tập trung?
- Thuyết phục được bác Liêm là một vấn đề song bây giờ mình hơi lo một vấn đề khác đó là thái độ và cách quan tâm của khoa A7 nữa cơ. Mình cảm nhận ở họ sự thờ ơ trong mấy lần vào viện gần đây, ko biết các mẹ thế nào?
________________________________________
mẹ sáo
25/09/2006, 10:48 AM
- Chiều nay có những mẹ nào có thể vào viện được? Có lẽ nên đi mấy người để BV họ có thêm lòng tin vào nhóm HQ của diễn đàn, có thể còn những lần khác nữa chứ đâu chỉ 1 lần này mà viện cứ gây khó dễ mãi. Bác Liêm mình có biết sơ sơ nên chiều nay mình cũng vào (sẽ cố gắng đến đúng giờ). Mọi người hẹn nhau ở đâu để tập trung?
- Thuyết phục được bác Liêm là một vấn đề song bây giờ mình hơi lo một vấn đề khác đó là thái độ và cách quan tâm của khoa A7 nữa cơ. Mình cảm nhận ở họ sự thờ ơ trong mấy lần vào viện gần đây, ko biết các mẹ thế nào?
- Cảm ơn Hạnh và hẹn gặp nhau lúc 2 giờ kém 20 chiều nay ở cổng BV Nhi. Cố gắng đúng giờ nhé.
- Khoa A7 muốn mình đưa được người vào chăm con để họ đỡ vất vả hơn.
________________________________________
Bi đi xe đạp
25/09/2006, 11:01 AM
Hôm nay mới đọc được tin này của các mẹ. Chẳng biết sao nhưng mình cứ có cảm giác như là bị xúc phạm ghê gớm, cứ nóng bừng bừng trong người. Chiều nay mình sẽ xin nghỉ và vào cùng các mẹ. Mà có phải bọn mình xin được người ở đâu đó vào trông theo hình thức từ thịên đâu mà rõ ràng là các mẹ cùng đóng góp để thuê người đấy chứ. Sao mình ghét cái nguyên tắc làm việc, nội qui qui định gì đó thế cơ chứ. Chẳng lẽ bây giờ cứ có chút lòng tốt với ai đó là lại phải có ý đồ gì lợi dụng hay sao chứ.
________________________________________
ALnML
25/09/2006, 11:46 AM
Mỗi nơi mỗi chốn đều có những quy định riêng, xét trên phương diện cá nhân, có thể họ cũng thông cảm và thấu hiểu những việc chúng ta đang làm, nhưng xét trên tư cách lãnh đạo, phải chịu trách nhiệm chung, thì họ cần cân nhắc rất nhiều yếu tố, hoàn cảnh khác nữa.
Mình mong các mẹ bình tĩnh, vì chúng ta còn qua lại với BV nhiều nhiều, ko nên vì 1 việc mà ảnh hưởng đến các công việc sau này của HQ, các mẹ nhé! :8: :8: :8:
________________________________________
me_Chipxinh
25/09/2006, 01:51 PM
Thế là con lại trở về vị trí xuất phát, thậm chí còn chẳng được như trước nữa - lại nằm 1 mình trong cũi, gào khóc suốt ngày đòi bế, đến bữa thì được các y tá cho ăn nhưng con ăn kém hơn trước nhiều. Chiều T6 chị Mai báo tớ Lãnh đạo Viện không đồng ý cho mình thuê người vào trông con nữa. Đơn của mình chỉ được trả lại Khoa chứ không phê gì nhưng nghe chị Mai nói Viện bảo diễn đàn của mình đang bị A18 theo dõi liên quan đến Đạo Tin lành gì đó :21: :21: :21: nghe sợ quá. Tớ nhờ bạn bên Trung tâm trông giúp cũng không được (hôm T6 có 1 bạn đang trông không nhận lời, T7 thay ca người mới tớ lại vào nhờ cũng không được). Thực ra các bạn ấy không nhận cũng đúng - nhiệm vụ của các bạn là lên trông bé Đức của Trung tâm, nếu nhận trông thêm bé Hương cho mình thì đương nhiên bé Đức không thể được chăm sóc đầy đủ. Bế tắc! Chiều T7 tớ vào lại thấy con nằm trong cũi khóc suốt. Thấy bảo đêm T6 con khóc cả đêm gần sáng mới lăn ra ngủ được 1 tí. Chị Mai tắm cho con xong tớ cho ăn nhưng cố mãi con cũng chỉ ăn được hơn 30ml rồi ngủ mất không chịu ăn tiếp. Bạn ở TT nói suốt từ sáng con mới được ăn 1 bữa, lúc đó là 3h30 chiều mới ăn bữa thứ hai.
Thật đau lòng khi nghe thấy tin này. Em mới đi công tác về, bây giờ có gì em có thể chung tay thì alo cho em với nhé. Chiều nay em phải họp ko đi đc, mẹ nào vào viện cho em gửi cho con một cái thơm vào má nhé. Cầu Trời cho con sớm qua được giai đoạn khó khăn này.
________________________________________
Bi đi xe đạp
25/09/2006, 03:27 PM
Mẹ Sáo, mẹ Như Khuê, Hạnh Nguyễn và mình vừa vào Viện Nhi. Đang hoàn thành thủ tục sớm nhất theo yêu cầu của Viện trưởng để con có người vào trông. Nhìn con thương lắm, khóc khản cả cổ, không thành tiếng nữa rồi. Mong là mẹ Như Khuê sẽ lấy được ý kiến của BGĐ vào sáng mai. Con gái ơi, phải cố gắng lên nhé! Các mẹ yêu con nhiều!!!
________________________________________
dominhthu78
25/09/2006, 03:56 PM
Sao các mẹ không thử liên lạc với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội ở Mỹ Đình, Từ Liêm. Các chị đó đã nhận rất nhiều cháu bị bỏ rơi rồi mà. Nếu cần các mẹ liên hệ với chị Hoa - Cán bộ xã hội của trung tâm qua số điện thoại 7686438/37.
________________________________________
mẹ sáo
25/09/2006, 05:00 PM
Thái độ của Ông Liêm - GĐ Bệnh viện là ủng hộ, hoàn toàn nhờ vào sự khéo léo và quan hệ sẵn có của menhukhue :8: . Việc cần làm là viết một cái thư đề nghị BV. Menhukhue với Hạnh Nguyễn, Bi đi xe đạp và mình sẽ ký vào thư (có số CMT, điện thoại, địa chỉ...). Nhưng mai menhukhue mới đưa cái thư này vào BV được. Sau đó mới có thể gọi cô Ngân trở lại chăm con. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.

Chiều nay khi chúng mình vào con đang khóc. Xót ruột quá. Không dám lại gần và không dám đứng lại lâu vì cảm thấy không thể chịu đựng được. Chị Mai nói con ăn rất kém. Nếu cho ăn mà con không chịu ăn thì đặt ống sonde. Đại để là không hơi đâu mà dỗ dành, mà cho ăn bằng thìa... Xót xa quá.

Cảm ơn tất cả các mẹ rất nhiều.
________________________________________
Tuti-ngoan
26/09/2006, 09:37 AM
Trời, nghe mà thương con quá, thật là xót xa, mình đọc mà không cầm được nước mắt :20: :20: :20: Hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được thu xếp để con lại được chăm sóc bế bồng :8:
@chị Loan: chút nữa em sẽ gửi cho con 100K vào tài khoản của chị, chị check giùm em nhé
________________________________________
Nghé còi
26/09/2006, 04:45 PM
@ Chị Loan Al & ML: Hôm trước em có gửi vào tài khoản của chị 200K cho bé từ tài khoản Le Thi Dinh. Chị có nhận được không ạ?
Em quá bận nên chưa thể thu xếp thời gian vào với con nhưng vẫn theo dõi thông tin của con thường xuyên. Thương con quá và rất cảm động và khâm phục trước tấm lòng và sự chăm sóc tận tình của các mẹ dành cho con.
________________________________________
mẹ sáo
26/09/2006, 05:18 PM
Menhukhue đã cố gắng cả ngày hôm nay nhưng đành khất con đến ngày mai. Hy vọng ngày mai sẽ không lỡ hẹn. Nhờ cả ở menhukhue.

Menhukhue đã gửi đơn đến Ông Liêm (qua thư ký) nhưng Ông Liêm bận họp cả chiều nay, tắt máy điện thoại di động nên chưa thể lấy lại được ý kiến của lãnh đạo BV. Phải có ý kiến bằng văn bản thì Khoa A7 mới đồng ý cho người vào chăm con. Nhưng ngày mai, sáng ngày mai, chắc mọi việc sẽ OK.

Con cố gắng chờ nhé. Các mẹ đều thương con nhiều. :12: :2:
________________________________________
ALnML
27/09/2006, 11:21 AM
@chị Loan: chút nữa em sẽ gửi cho con 100K vào tài khoản của chị, chị check giùm em nhé
Ngày 27.09 nhận từ TK...84496 số tiền 100Kcủa me Tuti-ngoan (??) :8:
Ngày 27.09 nhận từ Bé Nấm số tiền 200K (chuyển tay) :8:

@ Nghe coi : Em giúp chị đọc số TK và ngày gửi nhé. Chị tra bằng int nên chỉ hiện số TK thôi. Cảm ơn em :8:
________________________________________
Tuti-ngoan
27/09/2006, 01:53 PM
Ngày 27.09 nhận từ TK...84496 số tiền 100Kcủa me Tuti-ngoan (??) :8:

Đúng rồi chị ạ! Em cảm ơn chị.
________________________________________
mẹ sáo
27/09/2006, 03:28 PM
Trưa nay, mẹ Mít đã vào lấy được ý kiến của BV và đón chị Trường vào chăm con (cô Ngân đã đi tìm việc khác). Theo ý kiến của mẹ Mít và mình thì chị Trường có lẽ không được bằng cô Ngân (chị ấy hơi lạnh thì phải). Nhưng thế này là tốt rồi (chị Loan có nhiều mối tìm người thật đấy :6: ). Mẹ Mít đã hướng dẫn chị Trường và nhờ chị Mai, Khoa A7 và chị đang chăm bé Đức hướng dẫn giúp. Các mẹ có thời gian ghé vào thăm con và động viên + hướng dẫn chị Trường chăm con nhé. Phải cảm ơn menhukhue (menhukhue giỏi ghê cơ :6: ), mẹ Mít, mẹ Bi, Hạnh Nguyễn và các mẹ thật nhiều. :8:

Hôm trước mẹ Mít bảo buồn quá vì chăm con vậy mà không thấy con khoẻ lên mấy. Con vốn là em bé yếu ớt, suy dinh dưỡng nặng, được BV và các mẹ chăm nom con mới được như vậy. Nên các mẹ đừng buồn. Con khoẻ lên để không phụ công các mẹ nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/09/2006, 12:08 PM
Thực ra mình nghĩ không phải là chăm mà con không khỏe vì mấy ngày được cô Ngân chăm sóc má con cũng khác đấy chứ (ăn ngủ đều ngoan mà lanh lợi hơn hẳn). Thực ra vì con bé quá nên nhìn chẳng thấy khác mấy thôi. Mấy hôm nay bận chẳng vào thăm con được, nhưng nghe có người chăm nom con là mừng lắm rồi.
@chị Loan: Xin lỗi chị vì hôm trước em bức xúc quá,hơi nóng một tí.
________________________________________
Nghé còi
29/09/2006, 04:37 PM
@ Chị Loan Al & ML: Chị Loan ơi, em nhờ bạn em gửi nên không nhớ chính xác ngày. Chỉ nhớ là nửa cuối tuần trước, nếu em không nhầm thì là thứ sáu tuần trước (22/9). Chị thử xem có 200K gửi từ tài khoản số 0341000006363 ten Le Thi Dinh là của em gửi cho bé đấy.
________________________________________
Nghé còi
29/09/2006, 04:41 PM
Nguyên văn bởi AL& ML
@ Nghe coi : Em giúp chị đọc số TK và ngày gửi nhé. Chị tra bằng int nên chỉ hiện số TK thôi. Cảm ơn em

Chị Loan ơi, em nhờ bạn em gửi nên không nhớ chính xác ngày. Chỉ nhớ là nửa cuối tuần trước, nếu em không nhầm thì là thứ sáu tuần trước (22/9). Chị thử xem có 200K gửi từ tài khoản số 0341000006363 ten Le Thi Dinh là của em gửi cho bé đấy.
________________________________________
mẹ sáo
29/09/2006, 05:05 PM
Mẹ Mít vừa gọi điện từ bệnh viện về thông báo là con rất quấy, khóc suốt ngày. Chị Chiến phải bế con suốt, cứ đặt xuống là con lại khóc. Chị ấy đang đòi về và nói rằng cố ở thêm 2 ngày, nếu con cứ như thế này thì sẽ không thể trông con tiếp được. Mẹ Mít nhắn mẹ nào có nôi lắc (một loại nôi đơn giản bằng vải bạt, có thể rung, lắc nhẹ) thì điện cho mẹ Mít (chị Hương: 0904 292229) để mang vào BV cho con nằm. Hy vọng nằm nôi này con sẽ đỡ quấy, chị Trường không phải bế con suốt ngày nữa. Mẹ nào đọc được tin này thì giúp với, không thì ngày mai mẹ Mít sẽ mua cho con một cái. Với lại, mẹ nào vào thăm con thì động viên chị Trường nhé. Tình hình thế này, buồn quá. :2:
________________________________________
Proud-of-you
29/09/2006, 05:21 PM
Bác mẹ Như Khuê ơi, em đây! Lúc nào chị vào thăm bé nhắn tin em đi cùng mang ít quần áo cho bé nhé!
________________________________________
MebeMit
29/09/2006, 05:23 PM
Chị ơi,
em có bộ võng xếp Duy lợi. Không biết có dùng được trong trường hợp này không? Em sợ nó hơi cồng kềnh
Nếu được thì để chiều mai em mang vào cho bé,

Mẹ Mít vừa gọi điện từ bệnh viện về thông báo là con rất quấy, khóc suốt ngày. Chị Chiến phải bế con suốt, cứ đặt xuống là con lại khóc. Chị ấy đang đòi về và nói rằng cố ở thêm 2 ngày, nếu con cứ như thế này thì sẽ không thể trông con tiếp được. Mẹ Mít nhắn mẹ nào có nôi lắc (một loại nôi đơn giản bằng vải bạt, có thể rung, lắc nhẹ) thì điện cho mẹ Mít (chị Hương: 0904 292229) để mang vào BV cho con nằm. Hy vọng nằm nôi này con sẽ đỡ quấy, chị Trường không phải bế con suốt ngày nữa. Mẹ nào đọc được tin này thì giúp với, không thì ngày mai mẹ Mít sẽ mua cho con một cái. Với lại, mẹ nào vào thăm con thì động viên chị Trường nhé. Tình hình thế này, buồn quá. :2:
________________________________________
Mít
29/09/2006, 06:20 PM
Chị ơi,
em có bộ võng xếp Duy lợi. Không biết có dùng được trong trường hợp này không? Em sợ nó hơi cồng kềnh
Nếu được thì để chiều mai em mang vào cho bé,
Cảm ơn bạn nhưng võng xếp Duy Lợi thì không được tại cồng kềnh quá. Không biết cái ghế đó gọi tên là gì nhưng nó như cái nôi có chân bằng sắt nhún nhún cho nó đu đưa, trẻ con thích nằm ở đó lắm. Hôm trước bé Đức ở Trung tâm có cái nôi đó nhưng là của Trung tâm đặt người ta gia công làm, có chị cùng phòng con mua loại xịn tận 600K cơ. Không biết ở thị trường có loại nào đơn giản như của Đức không chứ mua nhiều tiền thế cũng tiếc lắm. Tại cũng không chắc con có chịu nằm trong đó được lâu không.
Hôm nay tớ đã định chiều đi làm vào Viện để mang bỉm cho con thì chị Trường đã gọi điện kêu con quấy lắm và hết bim rồi. Ý chị định gọi mình vào trả đấy nhưng mình nài nỉ chị cố thêm giúp bọn mình mấy ngày nữa xem có đỡ không. Con đòi bế suốt ngày đêm, thậm chí đêm chị còn phải bế rong con ở hành lang sợ con làm ảnh hưởng các bệnh nhân khác. Chiều nay tơ ở đấy 1 tiếng tớ đã chứng kiến cứ bế con lên thì nín, đặt xuống khóc ngay. Tớ đã dặn chị luyện cho con bớt đòi bế bằng cách cứ để con khóc 1 lúc mới bế, bế lên nín lại đặt xuống, cứ thế nhưng chị bảo nghe nó khóc sốt ruột, không lẽ ngồi không lại không bế nhưng cứ bế suốt ngày suốt đêm thế chị không chịu nổi, nếu là mình chắc cũng chịu không nổi - không phải bế ngồi 1 chỗ đâu nhé, còn phải rung rinh và đi rong co. Chị Trường mà bỏ về thì những người khác ở Viện VX cũng chẳng ai dám nhận nữa. Biết tìm đâu ra người trông con nữa bây giờ. Hy vọng có cái ghế đó con sẽ chịu nằm không đòi bế. Thử nằm 1 lúc thì thấy con chịu nhưng không biết lâu thì thế nào.
________________________________________
Tuti-ngoan
30/09/2006, 09:43 AM
Các mẹ ơi, đọc bài của mẹ sáo và mẹ Mít mình mới nhớ ra, đợt cu Tý nhà mình được 2 tháng cũng thế, khóc liên tục, bế lên thì nín, đặt xuống lại khóc, uốn éo khó chịu lắm, cả đêm phải bế con rung rinh trên tay, cuối cùng cho đi khám thì phát hiện con bị chàm khô, ở trên đầu đóng vảy 1 ít như bị cứt trâu ý, ở người cũng có từng mảng nhỏ mẩn lên nhưng mảng không to và rõ lắm đâu, chỉ từng đám nhỏ thôi nhưng ngứa ngáy khó chịu lắm. Bác sỹ cho thuốc bôi đêm đầu tiên đã ngủ ngon luôn. Vậy các mẹ thử kiểm tra xem con có bị ngứa ngáy khó chịu ở đâu không. Nghe các mẹ kể mà thương con quá :20:
________________________________________
Mít
30/09/2006, 10:38 PM
Con chắc không phải do ốm đau khó chịu đâu. Hôm thứ 6 con đã hoàn toàn khỏi đi ngoài, thỉnh thoảng vẫn hơi sốt nhưng không còn phải tiêm và uống thuốc kháng sinh nữa, chỉ uống thuốc bổ thôi. Miệng con có hơi bị tưa, chị Trường cũng đã được hướng dẫn lau cho con. Con vẫn ăn được nhưng không còn thích ngậm cái ti giả như trước nữa. Hôm nay tớ chẳng mượn được cái nôi lắc nào nên tớ có gọi điện vào nhờ chị Trường cho con sang nằm nhờ nôi của bé Đức xem con có chịu không thi tớ mới đi mua cho đỡ phí. Kết quả nằm lên đó con cũng vẫn khóc (mấy hôm trước thì con chịu nằm ở đó không khóc khi được nằm thử). Chị Trường muốn đầu hàng lắm rồi. Tớ thấy rất bế tắc. Nếu con nhà mình mà có quấy khóc đòi bế suốt ngày đêm như thế mình cũng có người nhà thay nhau bế chứ 1 mình mình là mẹ chắc cũng không chịu nổi. Với tình hình của con, nếu có tìm người khác vào thay chị Trường chắc cũng thế thôi. Tớ đã tham khảo ý kiến chị Loan và nói chị Trường giúp mình: không bế con, cứ kệ cho con khóc, nhiệm vụ của chị chỉ còn là cho con ăn đủ bữa, tắm rửa cho con, thay bỉm cho con. Tớ thấy chị Trường là người cũng có lương tâm và cũng nể bọn mình nên tớ "ép" chị thế để chị cố giúp con được thêm 1 thời gian nữa và luyện cho con đỡ đòi bế suốt ngày. Tớ biết là chị sẽ không bỏ con nằm khóc suốt ngày đâu nhưng cho dù có để con khóc suốt ngày nhưng vẫn có người chăm lo cho ăn đủ bữa, thay rửa, để mắt đến con cũng còn hơn. Hôm T6 tớ vào thấy mọi người trong phòng bảo đã nói chị nhiều lần cứ để con khóc 1 tí cũng không sao nhưng chị không nghe. Chính tớ yêu cầu chị cứ đặt con xuống, để con khóc 1 lúc sẽ nín nhưng chỉ được 1 lúc chị lại bế con lên và bảo ngồi không để con khóc không đành lòng. Chị kể hôm qua bác sỹ cũng bắt chị để kệ con khóc, các chị trong phòng còn đuổi chị ra khỏi phòng để chị đỡ sốt ruột, kết quả con khóc liên lục 2h, mọi người đành phải cho chị vào bế con. Nói thật, đến tớ cũng nản lắm rồi.
________________________________________
ALnML
02/10/2006, 11:20 AM
Con chắc không phải do ốm đau khó chịu đâu.

Nếu con nhà mình mà có quấy khóc đòi bế suốt ngày đêm như thế mình cũng có người nhà thay nhau bế chứ 1 mình mình là mẹ chắc cũng không chịu nổi. Với tình hình của con, nếu có tìm người khác vào thay chị Trường chắc cũng thế thôi.
ớ đã tham khảo ý kiến chị Loan và nói chị Trường giúp mình: không bế con, cứ kệ cho con khóc, nhiệm vụ của chị chỉ còn là cho con ăn đủ bữa, tắm rửa cho con, thay bỉm cho con. Tớ thấy chị Trường là người cũng có lương tâm và cũng nể bọn mình nên tớ "ép" chị thế để chị cố giúp con được thêm 1 thời gian nữa và luyện cho con đỡ đòi bế suốt ngày.
Tớ biết là chị sẽ không bỏ con nằm khóc suốt ngày đâu nhưng cho dù có để con khóc suốt ngày nhưng vẫn có người chăm lo cho ăn đủ bữa, thay rửa, để mắt đến con cũng còn hơn.

Hôm T6 tớ vào thấy mọi người trong phòng bảo đã nói chị nhiều lần cứ để con khóc 1 tí cũng không sao nhưng chị không nghe. Chính tớ yêu cầu chị cứ đặt con xuống, để con khóc 1 lúc sẽ nín nhưng chỉ được 1 lúc chị lại bế con lên và bảo ngồi không để con khóc không đành lòng. Chị kể hôm qua bác sỹ cũng bắt chị để kệ con khóc, các chị trong phòng còn đuổi chị ra khỏi phòng để chị đỡ sốt ruột, kết quả con khóc liên lục 2h, mọi người đành phải cho chị vào bế con. Nói thật, đến tớ cũng nản lắm rồi.

Đúng vậy sau khi bàn bác với Mít thì chúng mình đành phải vậy. Theo như nhận định của mọi ng trong phòng thì con mắc bệnh "sướng quen khổ ko chịu đc" -- bệnh đòi bế.
Nếu bác Trưòng về tìm ng khác rồi lại thế...Mít cũng nói bác cố giúp và cứ kệ con khóc, con quen quá đc bế rồi..... Cái này chắc các mẹ cũng hiểu và thông cảm.
Mít ơi nản thì nản em hãy cố gắng nhé! Chị và các mẹ tôn trọng những quyết định của em. :8:


@ Chị Loan Al & ML: Chị Loan ơi, em nhờ bạn em gửi nên không nhớ chính xác ngày. Chỉ nhớ là nửa cuối tuần trước, nếu em không nhầm thì là thứ sáu tuần trước (22/9). Chị thử xem có 200K gửi từ tài khoản số 0341000006363 ten Le Thi Dinh là của em gửi cho bé đấy.
May quá đúng nó rồi ...
Ngày 22.09 nhận từ TK...6363 của mẹ Nghé còi số tiền 200K (thông cảm nhé vì nhiều cái chồng chéo):8:
Ngày 29.09 nhận từ mẹ2gấu số tiền 100K:8:

Tổng kết - Đợt 1:
Chi : Sáo chi 500K
Mít chi 840K
Thu từ các mẹ 2300K
Đợt 1 đến hết ngày 29.09 còn 960K (Tính tiếp khi chị Trưòng nhận trông)

Mọi chi tiết tên các mẹ có post ở các topic.

@Bi di xe dap: Không hề nghĩ gì đâu. Cảm ơn em :8:
________________________________________
Mít
02/10/2006, 01:50 PM
Mít ơi nản thì nản em hãy cố gắng nhé!

:4: :4: :4: Tình hình hôm qua đã bớt nản rồi chị ơi. Chiều qua em vào con vừa tắm xong, chị Trường pha 60ml sữa cho con. Em cho con ăn hết, bảo chị pha thêm 30ml nữa, chị bảo vẫn cho con ăn 60ml, 1 tiếng rưỡi lại cho ăn 1 lần, sợ con khó tiêu không dám cho ăn nhiều 1 lúc. Em cho ăn thêm 30ml nữa hết veo, có vẻ vẫn còn ăn được nữa nhưng em không dám cho ăn thêm. Ăn hết tổng cộng 90ml sữa đó, đặt con nằm xuống, không thấy con khóc như mọi khi, nằm im 1-2 phút, tự nhắm mắt ngủ. Hy vọng đã tìm ra nguyên nhân: lượng ăn 1 ngày của con không ít nhưng chị Trường không cho con ăn theo bữa mà ăn vặt nên con không no hẳn và khóc. Hy vọng, hy vọng thế.
________________________________________
mẹ sáo
02/10/2006, 02:48 PM
Hy vọng đã tìm ra nguyên nhân: lượng ăn 1 ngày của con không ít nhưng chị Trường không cho con ăn theo bữa mà ăn vặt nên con không no hẳn và khóc. Hy vọng, hy vọng thế.

Hy vọng đó là nguyên nhân khiến con quấy khóc. Hy vọng hôm nay con đã đỡ quấy hơn. Tuy nhiên chắc cũng không nên hy vọng nhiều. Bởi mình nghĩ đơn giản con quấy khóc không phải vì con hư, không phải con có cái tính vòi vĩnh, bắt chiều chuộng. Mà vì con yếu sức khoẻ, trong người lúc nào cũng khó chịu nên quấy khóc. Con cái chúng mình ở nhà cũng vậy. Khi khoẻ, chịu chơi thì ngoan. Khi ốm thì quấy khóc, đòi bế, đòi đi rong. Con còn thiếu thốn tình cảm nên lúc nào cũng thích bế bồng. Hồi chưa có ai chăm con cũng khóc suốt đấy, nhất là ban đêm, tuy rằng cũng có lúc "ngoan" (chẳng qua là khóc nhiều, mệt quá mà thiếp đi). Nên các mẹ đừng phiền lòng nhé. :1: Chúng mình vẫn sẽ thuyết phục chị Trường cố gắng và sẽ không yêu cầu chị quá nhiều. Hy vọng chị thương con mà không đành bỏ về.
________________________________________
ALnML
03/10/2006, 09:51 AM
Ngày 03.10 nhận từ Đào Thanh Huyền số tiền 500K và bỉm Nan 2.5 bịch + quần áo sơ sinh :8:
Số tiền trên bạn Thanh Huyền nói nhờ các mẹ mua sữa cho con. Cảm ơn bạn và chúng mình sẽ gộp vào quỹ của riêng bé Hương. :8:
Mít ơi thứ sáu chị sẽ mang bỉm vào nhé !
________________________________________
mẹ sáo
03/10/2006, 10:15 AM
Mình gọi điện cho chị Trường qua điện thoại của chị Mai thì biết từ hôm qua đến giờ con đã đỡ quấy hơn. Con ăn được nhiều hơn (mỗi bữa chị Trường cho con ăn nhiều hơn theo hướng dẫn của mẹ Mít). Sau khi ăn no, hai bác cháu ôm nhau ngủ (con phải gối đầu lên tay bác Trường thì mới chịu ngủ yên). Nói chung là con vẫn còn rất quấy và chị Trường vất vả lắm nhưng không thấy chị ấy đòi về nữa. Bảo là: "Cố gắng được, mọi người cứ yên tâm". May quá. Cảm ơn chị thật nhiều. Mình thông báo tình hình để các mẹ yên tâm.
________________________________________
Mít
04/10/2006, 01:26 PM
Trưa nay tớ vừa vào thăm con. Con đã đỡ quấy hơn nhưng đêm nào cũng khóc đến 4h30 sáng mới ngủ. Con lại sốt và hơi ho. Hôm qua thì lười ăn, phải xúc thì nhưng hôm nay lại chịu bú rồi.
Chị Loan ơi, T6 chị mang bỉm vào nhé, đúng lúc hết đấy.
Tính từ hôm chị Trường đến hôm nay em đã chi:
420K tiền lương 1 tuần
20K giấy ướt
80K bỉm
Tổng 520K
Chị chuyển cho em 100K sang Trung thu cho các bé ung bướu và 200K cho bé Thái sắp mổ ở Bạch Mai chị nhé
________________________________________
ALnML
05/10/2006, 04:02 PM
Trưa nay tớ vừa vào thăm con. Con đã đỡ quấy hơn nhưng đêm nào cũng khóc đến 4h30 sáng mới ngủ. Con lại sốt và hơi ho. Hôm qua thì lười ăn, phải xúc thì nhưng hôm nay lại chịu bú rồi.
Chị Loan ơi, T6 chị mang bỉm vào nhé, đúng lúc hết đấy.
Tính từ hôm chị Trường đến hôm nay em đã chi:
420K tiền lương 1 tuần
20K giấy ướt
80K bỉm
Tổng 520K
Chị chuyển cho em 100K sang Trung thu cho các bé ung bướu và 200K cho bé Thái sắp mổ ở Bạch Mai chị nhé
OK cảm ơn em
Chi 520K

Hai khoản trên chị chuyển sang 2 topic kia rồi nhé. :8:
________________________________________
Mít
06/10/2006, 09:05 AM
Sáng sớm nay chị Trường điện cho tớ báo con phải cấp cứu từ 1h đêm qua: mặt tái, mắt trợn lên không thở được, bụng chướng to, "tưởng đi trên tay tôi". Con đã tỉnh nhưng vẫn đang ở phòng cấp cứu thở oxy. Gọi điện hỏi chị Mai cũng chỉ bảo con nặng lắm. Lo quá, không biết thế nào. Tớ sẽ cố gắng trưa nay vào xem tình hình thế nào. Mẹ Hạnh Nguyễn hình như trưa nay đi theo "đoàn Ung bướu" cũng định vào chỗ con thì phải.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2006, 09:40 AM
Sáng sớm nay chị Trường điện cho tớ báo con phải cấp cứu từ 1h đêm qua: mặt tái, mắt trợn lên không thở được, bụng chướng to, "tưởng đi trên tay tôi". Con đã tỉnh nhưng vẫn đang ở phòng cấp cứu thở oxy. Gọi điện hỏi chị Mai cũng chỉ bảo con nặng lắm. Lo quá, không biết thế nào. Tớ sẽ cố gắng trưa nay vào xem tình hình thế nào. Mẹ Hạnh Nguyễn hình như trưa nay đi theo "đoàn Ung bướu" cũng định vào chỗ con thì phải.

Có trưa nay em sẽ vào chị Mít ạ. Sao khổ thân con quá, thương con quá.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2006, 03:42 PM
Chiều nay mình bận quá, bây giờ mới online để thông tin về con cho mọi người. Tình hình nhìn chung là ko tốt, con sụt nhanh quá. Hiện nay đã xác định con bị viêm ruột - dạ dày tuy nhiên còn phải kiểm tra một số vấn đề nữa. Con gần như chỉ còn da bọc xương, xanh rớt, bụng vẫn chướng khó chịu nên quấy khóc lắm. Mình nói thật là các chị trong viện có nói là các chị sẽ cố gắng hết sức nhưng ko biết thế nào, các em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần...Chị Trường cũng tốt và trách nhiệm lắm, điều này khiến mình được an ủi phần nào. Hôm nay con được cả nhóm Hội quán đến thăm, các chị đều rất thương con vì thấy con bé quá. Các mẹ ơi, đợt này cố gắng thu xếp vào với con nhiều hơn nhé, bế ẵm con và động viên thêm chị Trường. (chị Mai có nói là chị Trường rất lo vì sợ nhận chăm bé mà nhỡ bé có làm sao...)
Vậy nhé các mẹ, chính mình cũng phải tự động viên mình thêm.
________________________________________
Nghé còi
06/10/2006, 04:00 PM
Cảm ơn Hạnh Nguyễn đã thông tin về con. Mình bận quá, nhà lại nên chưa tìm được lúc nào để vào với con, nhưng hôm nào cũng tranh thủ xem tin về con của các mẹ.
Khổ thân con. Thương con quá! Cầu mong con sẽ tai qua nạn khỏi để các mẹ vẫn còn được quan tâm chăm sóc con.
________________________________________
cunconxinhdep
06/10/2006, 04:14 PM
huhu, các mẹ ơi, chuẩn bị tinh thần là sao, viêm dạ dày chắc là ko sao chứ, huhu ! mai em sẽ vào với con,
________________________________________
Mít
06/10/2006, 10:23 PM
huhu, các mẹ ơi, chuẩn bị tinh thần là sao, viêm dạ dày chắc là ko sao chứ, huhu ! mai em sẽ vào với con,
Cunconxinhdep ơi, tớ cũng định đầu giờ chiều mai vào nhưng nếu cậu đã vào thì ngày kia tớ mới vào. Chúng mình chia nhau vào thăm nom con để biết tình hình và động viên chị Trường nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
07/10/2006, 07:46 AM
Hôm qua mình cũng vào DĐ này nhưng chẳng dám post bài vì chẳng biết phải nói thế nào. Đúng là con sút đi nhiều quá. Những lần trước, cho dù ốm thì trông con cũng không như bây giờ. Mình lo nhất là da con tái quá. Nhìn mẹ Hạnh vừa bế con vừa khóc mà thương quá. Các mẹ ơi, chúng mình cùng thay nhau vào tiếp sức cho con gái đi!!!!!
________________________________________
mẹ sáo
07/10/2006, 09:56 AM
Con nhất định sẽ vượt quá chứ, con ơi ! Không thể nào...

Chúng mình nên làm gì lúc này? Có thể yêu cầu / nhờ / xin Khoa làm gì đó nhiều hơn để chữa bệnh cho con? Bây giờ ở Khoa người ta đang làm những gì để chữa bệnh cho con? Chính xác là con bị bệnh gì? Và đó chắc không phải là bệnh không thể chữa được? Vẫn biết là con non nớt, yếu ớt... Vẫn biết là có rất nhiều em bé không thể... Nhưng con có nhiều mẹ ở WTT. Chúng mình phải nghĩ cần làm gì thêm cho con lúc này.
________________________________________
Mít
08/10/2006, 09:09 PM
Sáng chị Trường gọi tớ xin nghỉ vì con dạo này quấy suốt, bế trên tay cũng khóc, mỗi ngày chị không được ngủ nổi 1-2h, chị bị ốm rồi. Chiều tớ vào thấy 2 bác cháu đang bế nhau, cháu vẫn đang khóc, chị Trường trông phờ phạc. Ái ngại thật. Các mẹ cùng phòng thi nhau kể con quấy khóc. Lúc tớ về thấy con lim dim ngủ, tớ bảo chắc con khóc mãi mệt rồi nên ngủ, ngay lập tức mọi người trong phòng bảo nó không mệt đâu, khóc suốt từ hôm qua đến hôm nay đấy.
Tớ đã gọi mẹ Sáo để tìm người mới vào thay chị Trường nhưng vẫn chưa tìm được. Sáng tớ có hẹn chị Trường cố trông con giúp mình đến trưa mai nếu có người thì mình sẽ đưa vào đổi, nếu không mình cũng sẽ cho chị về. Nhưng chiều đến nói chuyện với chị 1 lúc, thực sự thông cảm với vất vả của chị (chị còn kể đêm qua 2 bác cháu ôm nhau ở hành lang cả 2 cùng khóc, cháu thì cứ khóc không mệt mỏi, bác thì mệt quá, tủi thân quá, bất lực quá cũng khóc), thực sự ái ngại nếu cứ ép chị trông con tiếp nhưng cũng nói thật với chị là bây giờ chị có về chưa chắc mình đã tìm được ai đồng ý vào, vào rồi nghe kể thì người ta cũng sợ mà về luôn mất, con thì sức khoẻ không tốt, nói dại nếu như hôm vừa rồi không có người trông con chắc chẳng kịp đưa con đi cấp cứu. Chị cũng bảo muốn cố trông con đến khi con được đi Trung tâm nhưng con quấy quá chị chịu không nổi, nhưng lại thấy chị nói thêm là cố xem đêm nay con có đỡ không nên mình cũng hy vọng trưa mai vào sẽ thuyết phục được chị ở lại.
Con thì truyền suốt mấy hôm nay. Hôm T6 vừa rồi, sau khi Hội quán vào thăm con, con lại phải đi cấp cứu. Trông con gầy nhưng sắc mặt cũng khá. Không hiểu con lấy đâu ra sức mà khóc khoẻ thế.
________________________________________
Mít
08/10/2006, 10:30 PM
Chị Loan ơi, cả nhà ơi, hay là mình tăng lương cho chị Trường lên 1 chút.
________________________________________
Bi đi xe đạp
09/10/2006, 08:01 AM
Hôm trước vào mình cũng ngồi nói chuyện với chị Trường khá lâu. Hoàn cảnh chị cũng khó khăn lắm: Chồng mất khoảng 2 năm trước, bố mẹ cũng không còn ai, nhà còn 3 đứa con (2 con gái lớn một đứa học lớp 12 một đứa học lớp 10, một bé trai mới 4 tuổi). Vừa hôm T7 chị còn nói là nếu trông con được 1 tháng thì xin về 1 ngày để thăm nom gia đình. Chắc vì con khóc kinh quá, lại không chịu ngủ nên chị đòi về. Cũng khổ cho chị Trường quá vì đúng là có trông ngày trông đêm thì cũng phải có lúc được nghỉ ngơi thì mới lại sức được. Mình cũng đồng ý với giải pháp tăng lương cho chị. Nhưng có lẽ cũng phải có phương án thay nhau vào bế con cho chị Trường được nghỉ ngơi hàng ngày (dù chỉ là vài tiếng thôi). Các mẹ cùng cho ý kiến đi!!!!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
09/10/2006, 09:00 AM
@ chị Loan và mọi người : em biết thế này đòi hỏi là hơi quá song em nghĩ đến 1 giải pháp là thêm 1 người nữa (nếu được cô Ngân đến thêm là tốt nhất) mặc dù sẽ gây phức tạp vô cùng. Em nghĩ nếu tăng lương cho chị Trường nhưng nếu chị ko có sức thì chị cũng khó mà trụ được. Ko biết chị Trường có nhờ được các chị y tá hay hộ lý bế con giúp ko (cái này em cũng nghĩ là hơi khó). Sao mọi người ko đỡ 1 tay giúp chị được nhỉ dẫu biết đó cũng chẳng phải nhiệm vụ của họ???
Bọn mình sẽ cố gắng hơn nữa song ko biết tình trạng này kéo dài được bao lâu? Con ơi các mẹ thương con thì con cũng phải thương mình nữa chứ...
________________________________________
ALnML
09/10/2006, 09:58 AM
@ Mít : Chị đã nói giao toàn quyền để em xử lý và quyết định thì em cứ thế mà làm nhé Mít ơi. :8:
@ Hạnh Nguyễn : Chị hiểu suy nghĩ của em, nhưng thêm là điều khó và còn nhiều vấn đề tế nhị nữa.....(ko phải chuyện tiền) nên đành tạm thế thôi em ạ.
________________________________________
Mít
09/10/2006, 11:54 AM
Hôm qua con đỡ quấy hơn, chị Trường được ngủ 1 lúc nên đồng ý ở lại trông con tiếp rồi. Tớ đang định tăng lương cho chị lên 1 chút nhưng lại thôi, cứ để lương chị như thế, thứ 4 này đến ngày trả lương chị tớ sẽ gửi chị thêm 1 khoản gọi là bồi dưỡng thêm vì đợt này chị vất vả hơn. Đằng nào thì cũng thế thôi nhưng làm thế dễ cho mình hơn khi con khá hơn hơn mình muốn giảm xuống cũng khó hoặc nếu có đổi người mình đỡ phải phụ thuộc vào mức lương đã tăng đó của chị.
Tớ đã tìm gặp BS Diệu - BS trực tiếp điều trị, và BS Hương phó khoa nhưng cũng chẳng biết gì hơn về bệnh tình của con. Con vẫn viêm phổi. Mấy cái chụp chiếu hôm nọ chưa có kết quả. BS Diệu bảo nghi con nhiễm trùng huyết. BS Hương bảo con có vấn đề, nuôi phí công :2: :2: :2: , không lớn được... Nhưng tại sao con lại không hấp thụ được, tại sao con lại phải đi cấp cứu thì chịu.
________________________________________
Tuti-ngoan
12/10/2006, 09:48 AM
Tình hình con có gì mới không các mẹ ơi??? Hy vọng là con đỡ nhiều rồi :8:
________________________________________
Mít
12/10/2006, 12:02 PM
Tình hình con có gì mới không các mẹ ơi??? Hy vọng là con đỡ nhiều rồi :8:
Con đã đỡ quấy hơn nhưng gầy lắm, gầy hơn cả hôm cấp cứu xong, sút 3 lạng (trước khi cấp cứu được 2,6kg, giờ còn 2,3 kg). Con lại vừa lấy máu xét nghiệm lại HIV và lao.
Tớ đã trả lương chị Trường 1 tuần đến hết ngày 10/10:420K + gửi chị thêm 100K bồi dưỡng chị mấy hôm vừa rồi vất vả quá. TC 520K.
________________________________________
Bi đi xe đạp
16/10/2006, 12:44 PM
Cả tuần vừa rồi chẳng sắp xếp vào thăm con được lúc nào vì cứ ở cq về là mệt rũ ra. Các mẹ có ai vào đó không, post bài cho mọi người biết tình hình với!!!
________________________________________
Mít
17/10/2006, 12:02 PM
Cả tuần vừa rồi chẳng sắp xếp vào thăm con được lúc nào vì cứ ở cq về là mệt rũ ra. Các mẹ có ai vào đó không, post bài cho mọi người biết tình hình với!!!
Sáng nay tớ vừa vào thăm con. Con lại đi ngoài hơi xì xoẹt. Nhưng tỉnh táo hơn nhiều, đã biết hóng chuyện, hỏi chuyện còn cười nữa. Con đã hết viêm phổi. Xét nghiệm HIV vẫn âm tính. Chẳng hiểu con đã ổn định hẳn chưa. Tớ cũng lăn tăn giống mẹ Sáo về bệnh tình của con, không hiểu con bị bệnh gì mà nuôi mãi không lớn. Thấy chị Trường bảo hôm qua BS khám cho con và bảo với chị Trường là con khỏi viêm phổi rồi, cho con về đi :21: :21: :21: Cả Khoa đấy ai chẳng biết con, về đâu bây giờ! Hỏi chị Mai về thủ tục chuyển con đi Trung tâm chị Mai cũng chẳng biết gì hơn.
Chị Loan ơi, hôm nay em lại gửi chị Trường tiền công 420K đến hết ngày 17/10 và mua 80K tiền bỉm nhé.
________________________________________
Mít
18/10/2006, 07:54 AM
Sáng nay chị Trường vừa gọi cho tớ báo con sắp đi Trung tâm (chị gọi là "trại" nghe mới đau chứ) Tớ gọi lại chị Mai thì đúng thế. Chị cũng mới được phòng Kế hoạch thông báo. Con sẽ đi Trung tâm 3 ở Ba Vì, sẽ đi trong tuần này nhưng không biết là hôm nào, phụ thuộc khi nào Trung tâm xuống đón thì đi thôi. Tớ có nhờ chị Mai biết trước ngày nào con đi thì báo luôn cho mình.
Buồn vui lẫn lộn.
________________________________________
mẹ sáo
18/10/2006, 02:45 PM
Trước sau thì con cũng phải về một TT nào đó. Chỉ mong con khoẻ lên một chút trước khi đi. Cầu mong những điều may mắn... Chẳng biết làm gì hơn. Nhưng giá con được lên TT4 thì tốt hơn vì HQ vẫn có chương trình lên đó thường xuyên cùng với nhóm ƯMX. Còn TT3, chẳng biết có ngày nào lên thăm con. :2: Mẹ Mít giúp theo dõi tình hình để biết ngày con đi nhé.
________________________________________
TheFourSeasons
18/10/2006, 09:48 PM
Thương bé quá và cảm phục các mẹ nhiều.
Bé đang dùng sữa gì hả các mẹ? Nhà mình có nhiều loại sữa do mọi người cho mà bé nhà mình chưa dùng tới, liệu bé Hương có dùng được không?
Mình muốn chuyển cho bé 100K, post cho mình TK nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
19/10/2006, 08:53 AM
Mấy hôm chẳng được vào mạng, giờ đọc được tin của mẹ Mít là con sắp chuyển đi mà thấy buồn quá. Thương con vì chẳng biết lên TT thì con sẽ sống thế nào??? Vẫn biết là trước sau gì cũng phải như thế mà cứ thấy thế nào ấy. Thôi, phải tranh thủ thời gian vào chơi với con vậy. Cảm ơn mẹ Mít vì đã vất vả nhiều!!!
________________________________________
mẹ sáo
19/10/2006, 09:18 AM
Thương bé quá và cảm phục các mẹ nhiều.
Bé đang dùng sữa gì hả các mẹ? Nhà mình có nhiều loại sữa do mọi người cho mà bé nhà mình chưa dùng tới, liệu bé Hương có dùng được không?
Mình muốn chuyển cho bé 100K, post cho mình TK nhé.

À đúng rồi, con sắp lên TT, các mẹ chúng mình lại ủng hộ chút đồ đạc cho con lên TT dùng nhé :6: :8: Chẳng hạn, sữa, quần áo, bỉm, đồ chơi, bình sữa... Nếu có đồ dùng cho trẻ em không dùng đến nữa, có thể tiện thể ủng hộ cho TT3 luôn. Hì hì... Mình sẽ gửi cho con 2 hộp sữa (1 của mình, 1 của HQ mình đang giữ) với một ít đồ chơi, quần áo em bé. Chúng mình nhanh lên không thì con lên TT mất.

Còn việc đưa con lên TT, không biết có mẹ nào có thể đi cùng con không nhỉ? Dạo này mình bấn bíu vì chưa có NGV, bà nội chưa biết cách cho cháu ăn nên chắc không đi được. BV sẽ có người đi theo để đưa con đi nhưng người ta sẽ không chăm sóc con dọc đường (có thể sẽ không bế ẵm mà đặt con ở đâu đó cho con nằm trên ô tô rất xóc...) Rồi thì mình đưa con lên, gửi gắm các cô ở trên TT đó.

To mẹ TheFourSeasons: Tốt nhất là con nên dùng sữa cho trẻ tiêu chảy (khi bị tiêu chảy) hoặc sữa cho trẻ nhẹ cân thiếu tháng. Nhưng thực ra thì sữa nào cũng tốt. Nhất là khi lên TT rồi thì có sữa mà ăn là may rồi. Cảm ơn mẹ nhiều.

Nhiều lần muốn nói cảm ơn mẹ Mít đã vất vả rất nhiều vì con. :8:
________________________________________
mẹ sáo
19/10/2006, 09:23 AM
To TheFourSeasons: Ủng hộ tài chính bạn gửi về TK của chị Loan:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
TheFourSeasons
20/10/2006, 08:28 PM
To TheFourSeasons: Ủng hộ tài chính bạn gửi về TK của chị Loan:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Bạn ơi, mình muốn gửi cả sữa nữa thì mình gửi đến địa chỉ của mẹ nào nhỉ. Tks!!!
________________________________________
Trúc xinh
20/10/2006, 09:33 PM
Còn việc đưa con lên TT, không biết có mẹ nào có thể đi cùng con không nhỉ? Dạo này mình bấn bíu vì chưa có NGV, bà nội chưa biết cách cho cháu ăn nên chắc không đi được. BV sẽ có người đi theo để đưa con đi nhưng người ta sẽ không chăm sóc con dọc đường (có thể sẽ không bế ẵm mà đặt con ở đâu đó cho con nằm trên ô tô rất xóc...) Rồi thì mình đưa con lên, gửi gắm các cô ở trên TT đó
Em có thể đi cùng con lên TT nhưng ko biết lịch cụ thể là khi nào, em cần liên lạc với ai để biết rõ vấn đề này chị nhỉ?
________________________________________
ALnML
21/10/2006, 10:06 AM
Em có thể đi cùng con lên TT nhưng ko biết lịch cụ thể là khi nào, em cần liên lạc với ai để biết rõ vấn đề này chị nhỉ?
Mít tên Hương nhé 0904292229. Cho Hương số của em rồi khi nào có gì Hương sẽ báo em ngay nhé.
________________________________________
TheFourSeasons
21/10/2006, 02:32 PM
Trước sau thì con cũng phải về một TT nào đó. Chỉ mong con khoẻ lên một chút trước khi đi. Cầu mong những điều may mắn... Chẳng biết làm gì hơn. Nhưng giá con được lên TT4 thì tốt hơn vì HQ vẫn có chương trình lên đó thường xuyên cùng với nhóm ƯMX. Còn TT3, chẳng biết có ngày nào lên thăm con. :2: Mẹ Mít giúp theo dõi tình hình để biết ngày con đi nhé.
Thương bé quá! Bé chắc sinh cùng tháng với bé Bông nhà mình, đến khi 30 ngày tuổi Bông nhà mình cũng chỉ từng ấy cân vì khi sinh ra con mình cũng chỉ 1,2kg, cũng bị nhiễm trùng đường ruột sau đó nhiễm trùng máu, Bông nhà mình cũng quấy khóc thâu đêm suốt sáng vì đau ốm như bé Hương... Giờ đây ôm Bông trong tay mà mình rớt nước mắt thương bé Hương... :2: :2: :2:.
@All: Các mẹ ơi, sau khi bé đi TT rồi thì các mẹ có kế hoạch gì nữa không? Nếu có KH gì tiếp theo thì cho mình chung với. Mình muốn được thăm hỏi bé vào ngày SN, Lễ, Tết, trợ giúp bé khi cần thiết nhưng lại kôg đủ các điều kiện (đầu tiên là 2 bé nhà mình hiện còn bé quá và v.v...), lại kôg có kinh nghiệm gì... Biết rằng chỉ có lòng nhiệt tình thôi thì không đủ, nhưng mình sẽ cố gắng, mong rằng các mẹ có KH tiếp đi...
________________________________________
Mẹ Fish
21/10/2006, 08:39 PM
Thương bé quá! Bé chắc sinh cùng tháng với bé Bông nhà mình, đến khi 30 ngày tuổi Bông nhà mình cũng chỉ từng ấy cân vì khi sinh ra con mình cũng chỉ 1,2kg, cũng bị nhiễm trùng đường ruột sau đó nhiễm trùng máu, Bông nhà mình cũng quấy khóc thâu đêm suốt sáng vì đau ốm như bé Hương... Giờ đây ôm Bông trong tay mà mình rớt nước mắt thương bé Hương... :2: :2: :2:.
@All: Các mẹ ơi, sau khi bé đi TT rồi thì các mẹ có kế hoạch gì nữa không? Nếu có KH gì tiếp theo thì cho mình chung với. Mình muốn được thăm hỏi bé vào ngày SN, Lễ, Tết, trợ giúp bé khi cần thiết nhưng lại kôg đủ các điều kiện (đầu tiên là 2 bé nhà mình hiện còn bé quá và v.v...), lại kôg có kinh nghiệm gì... Biết rằng chỉ có lòng nhiệt tình thôi thì không đủ, nhưng mình sẽ cố gắng, mong rằng các mẹ có KH tiếp đi...

Theo em, các mẹ sẽ cảm động trc tấm lòng của chị, vì chị còn đang chăm sóc 2 bé vất vả là thế, bé Bông cũng đang phải chăm sóc đặc biệt thì vc cảm thông với Hương cũng là điều đương nhiên rồi! Ở dưới em thấy chị nói đến vc muốn tặng sữa cho bé Hương, thì tốt hơn hết là chị mau chóng chuyển quà đến cho chị Loan hoặc bất cứ mẹ nào phụ trách vc này càng sớm càng tốt, vì bé Hương sắp đi TT rồi mà!

@Chị Loan: em là em chị Trà, mẹ Đan Hà, khâm phục lòng nhân ái của các mẹ thật nên đang bảo với c.Trà nhà em khi nào "nằm ổ nặng nề" em sẽ thay phiên chị ấy hoạt động :4: Đợt trung thu vừa rồi đi thăm các cháu ở viện Ung bướu, em cũng định đi cùng nhưng cuối cùng sếp lại giao nhiệm vụ đột xuát thế là tắc tịt! Hi vọng sau này còn có nhiều dịp khác! Thấy Đan Hà nhắc đến anh Bùm suốt, bây giờ mới biết anh Bùm là "đứa" nào :3:

Các chị ơi, khi nào có tin tức gì mới về bé Hương, chị cho cả nhà biết nhé! Em ko biết bây giờ ủng hộ tiền cho cháu hơn hay thay bằng ủng hộ quần áo, tã, sữa...? Các chị cho em lời khuyên nhé, em muốn có quà cho cháu trc khi cháu về TT. Hi vọng cháu sớm khỏe và yên ổn ở mái ấm Ba Vì :8:
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
22/10/2006, 10:05 AM
Mít oi, hôm nào con len TT thì ới minh một cau nhé, nếu khong bị vuớng viec gì thì minh sẽ đi cùng. ĐT của mình: 0913.581123 (Hạnh)
________________________________________
Mít
22/10/2006, 05:38 PM
Mít oi, hôm nào con len TT thì ới minh một cau nhé, nếu khong bị vuớng viec gì thì minh sẽ đi cùng. ĐT của mình: 0913.581123 (Hạnh)
Con vẫn chưa biết ngày nào sẽ đi. Hôm trước chị mai bảo chắc chắn sẽ đi trong tuần này nhưng cũng chưa thấy gì, khả năng là thứ 3 tuần tới con sẽ đi. Chỉ là khả năng thôi vì tuần trước cũng bảo T3, rồi lại T6 nên không biết T3 tuần tới con có đi không. Tớ chưa thực an tâm để con phải đi nhưng nếu thủ tục đã sẵn sàng như thế thì mong con được đi luôn vào T3 tới vì T4 chị Trường có việc phải về nhà mấy hôm, dù con đã đi hay chưa chị cũng phải về.
Tớ không đi cùng con được. Khi nào biết ngày đi của con tớ sẽ loa lên diễn đàn và báo Bé Nấm nhé.
Các mẹ ơi, nếu gửi quà gì cho con (sữa, bỉm, quần áo) thì sớm gửi cho con nhé.
________________________________________
TheFourSeasons
23/10/2006, 09:23 AM
Các mẹ ơi, nếu gửi quà gì cho con (sữa, bỉm, quần áo) thì sớm gửi cho con nhé.
@Mít: Sorry nhé! Sáng nay mẹ cháu "không phải mít mà mít ướt quá"... không thể hỏi được tiếp chuyện về bé Hương... :2: :2: :2:
Mẹ cháu bận bịu, con mọn mà lại xa trung tâm nên không ra nổi nhà đành phải nhờ cậu em chuyển sữa và bỉm và mấy đồ linh tinh sang chỗ mẹ Mít, nhờ mẹ Mít chuyển giúp. Tks!!!
To TheFourSeasons: Ủng hộ tài chính bạn gửi về TK của chị Loan:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan.
@ AL&ML: Mình định chuyển 100K cho bé Hương, nhưng chưa đi được mà thời gian thì gấp quá rồi nên mình đã "chuyển sang" mua 1 bịch bỉm PETPET gửi mẹ Mít chuyển cho bé.
@ Bé Nấm & Trúc xinh: Các mẹ lên cùng con hãy xin số ĐT nào ở TT mà có thể liên lạc để hỏi tình hình bé nhé. Chờ tin của các mẹ.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

Mít
23/10/2006, 10:56 AM
Tớ đã nhận được quà mẹ FourSeason gửi cho con: 02 hộp S26, 01 hộp Frisolac, 01 bịch bỉm Petpet, 1 ít quần áo.
Nhận được từ mẹ EmCun 1 ít quần áo cho con.
________________________________________
Mít
23/10/2006, 11:10 AM
Các mẹ ơi con đi TT 3 ở Từ Liêm chứ không phải Ba Vì đâu. Hôm trước chị Mai báo tớ là TT 3 ở Ba Vì. Có mẹ chăm con ốm trong Khoa tiêu hoá làm bên báo CAND biết trường hợp của con gọi cho tớ xem có giúp gì con được không. Mẹ nói bên báo mẹ cũng biết TT ở Ba Vì nên tớ nhờ mẹ hỏi TT xem hôm nào sẽ đón con thì mới phát hiện ra TT ở Ba Vì là TT 4. Tớ hỏi lại chị Mai thì biết con lên TT 3, không biết là ở đâu, phòng kế hoạch bảo "hình như là Ba Vì" nên chị cũng nói lại với mình thế. Mẹ Hồng bên báo CAND nói TT 3 thì ở ngay Từ Liêm. Tiếc rằng chị Hồng lại không quen bên TT đó. TT Từ Liêm thì là TT của bé Đức ngày trước đấy.
Kế hoạch vẫn là chiều mai con sẽ đi, không biết có đổi nữa không. Trưa mai tớ sẽ vào thanh toán tiền lương cho chị Trường và gửi đồ các mẹ gửi cho con rồi hỏi cụ thể giờ nào con đi. Tớ sẽ loa lên đây để mẹ nào sắp xếp đi được với con thì đi nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
23/10/2006, 11:35 AM
Chị Mít ơi, nếu là trung tâm ở Từ Liêm thì cũng tạm yên tâm vì cũng còn gần hơn với lại hôm trước em cũng có nói chuyện với cô bé trông bé Hương giúp mình ấy thì trung tâm ấy cũng khá tốt mặc dù họ cũng còn nhiều khó khăn. Nếu vậy thì mình sẽ lấy địa chỉ cụ thể của trung tâm để nếu có thể lên thăm các bé ở trên đó. Em thấy có cảm tình với cô bé hôm trước nên cũng có chút cảm tình với trung tâm mặc dù chưa biết thế nào. Ko biết mấy giờ chiều thì họ đưa bé Hương đi nhỉ để em có thể sắp xếp mang đồ gửi các bé vào luôn?
________________________________________
TheFourSeasons
23/10/2006, 12:55 PM
Các mẹ ơi con nhẹ cân thế thì có phải bị sinh non không? Bé đã được Viện Nhi khám mắt (để loại trừ bệnh võng mạc do sinh non) chưa, vì các bé ở tuyến dưới chuyển lên nên rất dễ bị bỏ qua khâu tối quan trọng này.
Theo kinh nghiệm từ việc nuôi Bông nhà mình, vì chỉ tập trung vào cứu sống bé mà Bông nhà mình chút nữa thì ... mù vĩnh viễn đấy :2:.
Trước khi chuyển bé đi, các mẹ hỏi qua BS nhé! (Nếu không thì tội cho bé lắm. Chỉ mong cho bé thiệt thòi quá rồi thì đừng mắc thêm bệnh gì nữa!). Vì thực sự, rất nhiều bé sinh non đã bị mù, teo mắt... chỉ vì không phát hiện để xử lý mắt kịp thời.
________________________________________
Mẹ Fish
23/10/2006, 11:12 PM
Tớ đã nhận được quà mẹ FourSeason gửi cho con: 02 hộp S26, 01 hộp Frisolac, 01 bịch bỉm Petpet, 1 ít quần áo.
Nhận được từ mẹ EmCun 1 ít quần áo cho con.

Chị ơi em là em gái :9:, chưa phải là Mẹ hì hì :3: Em bận quá nên ko có thời gian mua sắm gì nhiều nên mua cho con gái 1 chút quần áo, trời cũng sắp lạnh rồi, hi vọng món quà đóng góp nho nhỏ đủ để làm con gái ấm lòng và nghị lực vươn sống khỏe mạnh, ko phụ công lo lắng của các mẹ! Nếu con đc đưa lên Từ Liêm thì sẽ dễ dàng cho chị em lên thăm con nếu có dịp. Em chỉ mong sự nghèo khó và vất vả thường gặp ở các TT và người ta có lương tâm 1 chút, chứ ko lại "ăn bớt" sữa và quần áo của con thì... buồn lắm!
________________________________________
Bi đi xe đạp
24/10/2006, 10:06 AM
Trưa qua mình vào thăm con, đợi BS Mai để hỏi thăm khi nào con đi nhưng đợi mãi mà không gặp được (chắc bs nghỉ trưa). Bác Trường khoe là con được 3,4kg. Trộm vía trông con cũng nhanh nhẹn và tươi tỉnh nhiều. Nhưng mà lo quá vì bây giờ con phải hơi bác Trường hay sao mà người khác bế nhất định không chịu (bác Trường kể thế). Con gái nhà mình khó tính lắm đấy các mẹ ạ. Đang ăn mà dừng lại cho ợ hơi cũng hờn dỗi. Mong là con lên TT sẽ ngoan hơn, hay ăn chóng lớn và sẽ nhớ đến các mẹ WTT.,
________________________________________
Mít
24/10/2006, 10:17 AM
Bi đi xe đạpBác Trường khoe là con được 3 nói:
Sau hôm con đi cấp cứu (12/10) con mới có 2,3kg (cũng là nghe bác Trường nói). Tuần trước tớ vào thấy con vẫn gầy gầy thế mà Bi ơi, sao đã lên được 3,4kg nhỉ???
________________________________________
Manly
24/10/2006, 11:21 AM
Bác Trường khoe là con được 3,4kg.
Sau hôm con đi cấp cứu (12/10) con mới có 2,3kg (cũng là nghe bác Trường nói). Tuần trước tớ vào thấy con vẫn gầy gầy thế mà Bi ơi, sao đã lên được 3,4kg nhỉ???

Nhận 100K của mẹ little Bee :8:
________________________________________
Mít
24/10/2006, 12:57 PM
Tớ vừa từ Viện về. Cũng chưa biết được là mấy giờ chiều con sẽ đi đâu. Tớ đã nhờ chị Mai hỏi phòng Kế hoạch nhưng chị Hà phòng Kế hoạch phụ trách "vụ" này đang đi học không gặp được. Vẫn dặn chị Mai khi nào biết con đi thì gọi cho mình nhưng tình hình này không biết các mẹ nếu muốn đi cùng con có vào kịp không. Tất cả đồ các mẹ gửi con tớ đã mang vào gửi chị Mai, nhờ chị nếu con đi mà bọn mình không ai vào kịp thì gửi TT hộ con.
Hôm nay tớ nhận được 01 bịch bỉm Huggies của mẹ Nghé còi và 02 hộp Frisolac của mẹ Sáo gửi con. Tớ cũng gửi con thêm 01 hộp sữa nữa.
Như vậy tổng cộng con có:
- 02 bịch bỉm
- 06 hộp sữa
- 1 ít quần áo
Mẹ nào vào đưa con đi được thì "để ý" hộ đồ của con nhé.
Chiều nay chị Trường đã về rồi. Tớ đã thanh toán tiền lương cho chị và gửi thêm chị 1 ít về mua quà cho con. Tớ có hẹn chị tối nay sẽ gọi điện cho chị thông báo con đã được đón đi TT chưa. Nếu chưa đi thì chiều T5 chị lại lên trông con tiếp. Mong là con đi được trong chiều nay, nếu không 2 ngày tới lại khóc suốt ngày suốt đêm thôi.
________________________________________
Mít
24/10/2006, 02:11 PM
Alo! Các mẹ ơi, chị Mai báo 3h30 chiều nay TT sẽ xuống đón con. Tớ đã gọi điện cho Hạnh mẹ bé Nấm nhưng Hạnh không đi được cùng con đâu vì giờ đó vuớng vào giờ còn về đón Nấm. Có mẹ nào đi được cùng con thì vào luôn Viện nhé!
________________________________________
Mít
24/10/2006, 04:05 PM
May quá, có mẹ Hạnh Nguyễn đang ở trong viện cùng con.
________________________________________
TheFourSeasons
24/10/2006, 06:22 PM
Cầu chúc con gái bé bỏng sẽ có mái ấm trở che và gặp được những người nhân từ như các mẹ ở đây. Một lần nữa, xin tỏ lòng cảm phục các mẹ.
Mít ơi, bạn đã hỏi BS vụ kiểm tra mắt của con chưa?
Các mẹ ơi, con gái SN ngày nào nhỉ?
________________________________________
Mít
24/10/2006, 07:33 PM
Mẹ Hạnh Nguyễn và Bi đi xe đạp chờ đợi cả buổi chiều nhưng cuối cùng con vẫn chưa đi được. Trung tâm đã xuống nhưng hết giờ chiều Viện vẫn chưa làm xong thủ tục nên Trung tâm lại về, hẹn sáng mai quay lại. Sáng mai mẹ nào vào được với con thì lại vào nhé!
Rất mừng là con được vào Trung tâm Từ Liêm. Các cô thay nhau xuống trông Đức của Trung tâm này mình cảm thấy đều có tâm, yêu trẻ.
Bốn mùa ơi, tớ chưa hỏi được vụ mắt của con đâu nhưng toàn bộ cơ thể con, bộ phận lanh lợi nhất chính là đôi mắt đấy. Chắc chắn là hiện con đang nhìn tốt. Không hiểu bệnh mà bạn nói là bệnh tiềm ẩn hay bệnh hiện tại thấy luôn. Theo những kiểm tra mà tớ được biết thì chưa thấy có kiểm tra mắt nhưng không hiểu Viện đã kiểm tra chưa. Tớ cũng không biết con sinh ngày nào, chỉ thấy bài đầu tiên của topic nói khi bị bỏ rơi con 33 ngày tuổi.
________________________________________
Mẹ Fish
24/10/2006, 07:44 PM
Chị ơi, nếu BS ko xác định rõ ngày sinh của con, thì em nghĩ mình lấy luôn ngày con bắt đầu được các mẹ cưu mang làm ngày sinh. Tuy thiệt thòi 1 chút về "ngày giờ" nhưng con sẽ được sự "may mắn" và "che trở" đi theo suốt cuộc đời! Em nghĩ là thế, đằng nào cũng là "áng chừng" vì ko rõ ngày sinh nên có lẽ làm như thế con sẽ có kỷ niệm sâu sắc khi bước vào đời! :8:

Chúc con gái lên đường mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn! Chắc chắn các mẹ sẽ luôn theo sát con! Hi vọng đêm nay con sẽ ngoan và đừng quấy khóc nữa! :6:
________________________________________
Bi đi xe đạp
25/10/2006, 08:54 AM
Xin lỗi các mẹ vì hôm qua mẹ cháu hóng hớt thông báo sai. Con chỉ được 2,4kg thôi. Nhưng mà con gái buồn cười lắm-Hôm trước bác Trường bế rong con cũng còn khóc, thế mà bác ở bên TT Ứng Hòa bế thì im re ngủ. Mình cũng mong hôm nay có mẹ nào đó vào với con. Có khi chỉ để đưa con xuống xe cho đỡ tội thôi. Mình đã trốn hôm qua nên sáng nay chẳng nghĩ cách gì trốn tiếp được. Dù sao cũng được an ủi là con về TT đó cũng gần (ở Tây Mỗ Từ Liêm, cách HN khoảng 7km) nên cũng có thể thăm con được thường xuyên. Chúc con gái khỏe, ngoan và sớm hòa nhập được với gia đình mới. Yêu con gái nhiều!!!!
________________________________________
mẹ sáo
25/10/2006, 04:33 PM
Mẹ Hạnh Nguyễn gọi điện nên mình biết sơ qua tình hình là đến giờ con vẫn chưa về TT được. Chính xác là không có nơi nào muốn nhận con. BV làm thủ tục chuyển con về TT, TT đã đồng ý nhưng khi nhìn thấy con, họ kêu con quá nhỏ, quá yếu nên TT không thể nhận về, còn BV lại không muốn tiếp tục chăm sóc con. Mình thấy xót xa cho con quá. Ruột gan rối bời. Cảm thấy tương lai của con thật mù mịt.

Hạnh Nguyễn nói sợ rằng con có về TT cũng sẽ không được chăm sóc tốt. Mình nghĩ nếu về TT, con chắc sẽ nhận được sự chăm sóc như các bé khác. Có điều, con yếu quá... Mẹ HN nói nên tìm người muốn nhận nuôi con. Nhưng con yếu như thế, có ai muốn nuôi không? Nghe nói chị Trường có tình cảm với con, muốn nuôi con. Nhưng sao mình cảm thấy chuyện đó thật mong manh.

Bây giờ tình hình là như vậy đấy. Buồn. :2:

Mọi chuyện tiếp tục như thế nào vậy, mọi người ơi, mẹ Mít, Hạnh Nguyễn, Bi đi xe đạp ơi... Mình đang có nhiều chuyện trong gia đình lắm, không đến được với con. Sao sốt ruột thế này...
________________________________________
Mẹ Fish
25/10/2006, 04:43 PM
Mẹ Hạnh Nguyễn gọi điện nên mình biết sơ qua tình hình là đến giờ con vẫn chưa về TT được. Chính xác là không có nơi nào muốn nhận con. BV làm thủ tục chuyển con về TT, TT đã đồng ý nhưng khi nhìn thấy con, họ kêu con quá nhỏ, quá yếu nên TT không thể nhận về, còn BV lại không muốn tiếp tục chăm sóc con. Mình thấy xót xa cho con quá. Ruột gan rối bời. Cảm thấy tương lai của con thật mù mịt.

Hạnh Nguyễn nói sợ rằng con có về TT cũng sẽ không được chăm sóc tốt. Mình nghĩ nếu về TT, con chắc sẽ nhận được sự chăm sóc như các bé khác. Có điều, con yếu quá... Mẹ HN nói nên tìm người muốn nhận nuôi con. Nhưng con yếu như thế, có ai muốn nuôi không? Nghe nói chị Trường có tình cảm với con, muốn nuôi con. Nhưng sao mình cảm thấy chuyện đó thật mong manh.

Bây giờ tình hình là như vậy đấy. Buồn. :2:

Mọi chuyện tiếp tục như thế nào vậy, mọi người ơi, mẹ Mít, Hạnh Nguyễn, Bi đi xe đạp ơi... Mình đang có nhiều chuyện trong gia đình lắm, không đến được với con. Sao sốt ruột thế này...

Lại thế này nữa :2: chị ơi, có khi nào đàm phán với TT để bác Trường ở đấy với con, khi nào con cứng cáp hơn thì bác về nghỉ ko nhỉ? Em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi cách ấy thôi! Sao tự nhiên lại thấy buồn cho con bé thế này chứ :2:
________________________________________
Mít
25/10/2006, 11:27 PM
Theo như chị Mai nói thì TT xuống, sau khi nhìn con cũng có kêu là con bé quá có ý muốn gửi Viện một thời gian. Do chú Hợp trưỏng phòng Kế hoạch hôm qua đi vắng nên có vướng gì đó về thủ tục thanh toán cho con, chị Mai đã nói TT cứ đón con về, hôm sau xuống làm nốt thủ tục cũng được, hoặc nếu không xuống thì chị Mai sẽ chịu trách nhiệm lo nốt thủ tục nhưng ngưòi của TT bảo phải xin ý kiến Lãnh đạo và "trốn" về mất, hẹn sáng nay quay lại nhưng đến 5h chiều cũng chẳng thấy đâu, chẳng liên hệ gì lại. Phòng Kế hoạch của Viện liên hệ TT cũng chưa được. Theo chị Mai thì thủ tục đã xong xuôi như thế, TT không nhận cũng không được, nếu TT không đưa người xuống đón con thì Viện sẽ đưa con đến TT. Nhưng họ đã không muốn nhận con vì lý do nào đấy (có thể chỉ đơn giản là họ thấy con nhỏ quá, tự thấy họ đưa đảm bảo đựoc trong việc nuôi con chẳng hạn) mà cứ cố "tống" con vào đấy thì có ích gì!!!
Con đã làm thủ tục xuất Viện nhưng trước mắt tất nhiên Viện vẫn cứ để con trong Viện. Tớ đã gọi về quê chị Trường nhờ chị lên trông con tiếp xem tình hình thế nào. Trưa mai chị sẽ lên. Chị Trường rất có tình cảm với con nhé, chị bảo với mình hôm qua chị nhớ con không ngủ được, cứ bế con chị (con trai 4 tuổi) lại nhớ con. Nhưng dù sao trong hoàn cảnh của chị thì tớ không hy vọng gì vào việc chị nhận nuôi con.
Chưa biết tính tiếp thế nào. Ngày mai tớ lại bận cả ngày rồi, chắc phải T6 mới vào Viện hỏi han tình hình cụ thể được. Các mẹ có cách gì không?
________________________________________
Mẹ Fish
26/10/2006, 12:43 AM
Nếu TT nhất định không chịu và cũgn ko đồng ý cho vc cho bác Trường vào chăm sóc con đến khi nó thật sự khỏe mạnh thì chắc mình phải đăng báo thôi chị ạ.

Vì nếu đăng báo hi vọng thông tin sẽ mở rộng hơn là mấy chị em cứ loay hoay với nhau trong diễn đàn nhỏ bé này. Hơn nữa, khi thông tin đc mở rộng, sẽ có nhiều ng giúp đỡ con bé hơn về mặt tình cảm hoặc vật chất.

Theo em, có lẽ nên thuyết phục với bác Trường nhận nuôi con ở quê của bác, mình vẫn tìm cách nào đó gửi thêm tiền lương cho bác, cộng với việc thông tin đc đăng tải trên báo chí, chắc chắn chị em mình sẽ dễ xoay xở với việc chi tiêu cho bé hơn!

Có lẽ đã đến lúc mình cần đăng báo rồi chị ạ, báo An ninh thế giới và Thanh niên cũng có mục cứu giúp người hoạn nạn rất có uy tín. Em nghĩ họ sẽ có nhiều giải pháp tốt nhất để cứu giúp con bé và tìm cho con một chỗ nương mình!

các chị thấy sao?
________________________________________
Mít
26/10/2006, 09:00 AM
Nếu TT nhất định không chịu và cũgn ko đồng ý cho vc cho bác Trường vào chăm sóc con đến khi nó thật sự khỏe mạnh thì chắc mình phải đăng báo thôi chị ạ.

Vì nếu đăng báo hi vọng thông tin sẽ mở rộng hơn là mấy chị em cứ loay hoay với nhau trong diễn đàn nhỏ bé này. Hơn nữa, khi thông tin đc mở rộng, sẽ có nhiều ng giúp đỡ con bé hơn về mặt tình cảm hoặc vật chất.

Theo em, có lẽ nên thuyết phục với bác Trường nhận nuôi con ở quê của bác, mình vẫn tìm cách nào đó gửi thêm tiền lương cho bác, cộng với việc thông tin đc đăng tải trên báo chí, chắc chắn chị em mình sẽ dễ xoay xở với việc chi tiêu cho bé hơn!

Có lẽ đã đến lúc mình cần đăng báo rồi chị ạ, báo An ninh thế giới và Thanh niên cũng có mục cứu giúp người hoạn nạn rất có uy tín. Em nghĩ họ sẽ có nhiều giải pháp tốt nhất để cứu giúp con bé và tìm cho con một chỗ nương mình!

các chị thấy sao?
Em ơi, không khả thi đâu em ạ. Trong hội quán nhỏ bé với các mẹ có tình yêu thương lớn này thì mình thương con, tìm mọi cách giúp con về vật chất, tinh thần chứ đưa lên báo thì xã hội cũng thấy bình thường thôi - trẻ bị bỏ rơi thì vào trung tâm dành cho trẻ bỏ rơi thôi. Bản thân chị, khi ở trong diễn đàn này - nơi chị rất yêu quý, mọi trường hợp đưa lên Hội quán chị đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng có thể nhất chứ nếu đọc trường hợp này trên báo thì chị sẽ "bỏ qua".
Việc đưa chị Trường vào TT chăm con chị chưa và cũng không có ý định đặt vấn đề với TT. Đương nhiên là TT sẽ không đồng ý rồi.
Để chị Trường mang con về quê nuôi càng không khả thi. Bỏ qua những khó khăn về thủ tục nhận xin con nuôi đi. Trước tiên là chị không an tâm đưa con về nơi xa xôi như thế với tình trạng sức khoẻ của con. Thứ nữa, hoàn cảnh chị Trường, với những đưa con đẻ của chị, chị đã phải bỏ con ở nhà lên đây chọn công việc vất vả nhất là trông người ốm, bây giờ ôm thêm bé Hương về quê, thì cả chị, con chị và bé Hương lấy gì mà sống. Mình không thể nuôi cả bằng đấy con người được em ơi.
________________________________________
ALnML
26/10/2006, 09:38 AM
Báo cáo tổng kết đợt 2 đến hết ngày 24.10 (Cảm thấy việc này thật khô khan và lạnh lùng nhưng vẫn phải làm)
4.10 500K
12.10 520K.
17.10 500K
24.10 420K
(Xem các topic của Mít viết các ngày như trên)

Tồn đợt 1 là 960K
Các mẹ gửi thêm 500K (Tất cả những TK này xin xem kỹ ở các topic trên )


Thu 1460
Chi 1940

Trích quỹ chung CSTT 480K


Mít ơi lại phải làm gì tiếp thì em giúp chị nhé!

Thực ra cứ ra ra vào vào mà chả biết nói sao. Phải làm gì tiếp, phải như thế nào :2: theo mình cứ thuận theo tự nhiên. Con nên lên Trung tâm, hay nên làm con nuôi đều ko do mình quyết định. Các mẹ nghĩ mà xem nếu con ở Trung tâm vẫn có khi tốt hơn nhiều. Trừong hợp như con theo mình ở Trung tâm vẫn là thường gặp, họ sẽ lo đc hết (tất nhiên cái "lo" của họ sẽ ko đc như các mẹ lo cho con....điều này phải chấp nhận mà thôi)
Nói điều này ra có thể các mẹ ko bằng lòng với ý kiến của mình. Nhưng mình nghĩ đó là "thực tế".
________________________________________
Mít
26/10/2006, 09:50 AM
24.10 520K
(Xem các topic của Mít viết các ngày như trên)

.
Chị ơi, ngày 24.10 là 420 K thôi.
________________________________________
ALnML
26/10/2006, 10:23 AM
Chị ơi, ngày 24.10 là 420 K thôi.
Sửa rồi cảm ơn em (vì chị nhìn thấy dòng gửi...quà thêm riêng cho cô T)
________________________________________
mẹ sáo
26/10/2006, 10:28 AM
Thực ra mọi chuyện lại trở lại như cũ: con vẫn ở BV; bác Trường sẽ lại lên chăm con và con chờ ngày TT chấp nhận đón về. Chắc chắn TT sẽ phải đón con về. Con sẽ nhận được sự chăm sóc như các bé khác ở TT dù TT sẽ rất ngại phải nuôi con vì con rất nhỏ, yếu. Việc con đi đâu về đâu, chúng mình không thể quyết định được.

Mọi người rất muốn con có người nhận làm con nuôi. Nhưng ai muốn nhận? Đó là vấn đề khó giải quyết. Con rất yếu, bệnh tật nên sẽ khó tìm được người muốn nuôi con. Có hy vọng gì không, Hạnh Nguyễn ơi?
________________________________________
Bi đi xe đạp
26/10/2006, 10:41 AM
Hôm qua nghe Hạnh nói lại mà mình cũng thấy tội cho con quá. Chắc vì mấy cô ở TT 3 xuống đây trông bé Đức thấy con khóc quấy kinh quá nên cũng ngán mà lấy cớ là con bé quá chưa muốn nhận về. Có thể còn một lý do khác là thấy có các mẹ WTT góp vào nuôi con (thuê người trông riêng này, mua sữa, quần áo, đồ dùng cho con này v.v..) nên TT muốn tận dụng đến khi con lớn hơn một chút chăng???? Thực ra có những em bé bị bỏ còn bé hơn nhiều chứ đã được 2.4kg rồi thì còn gì là bé nữa. Con cũng có sức sống mãnh liệt mới có thể tồn tại được như thế này nên em cũng đồng ý với ý kiến của chị Loan là con lên TT sẽ là một lựa chọn tốt.
________________________________________
TheFourSeasons
26/10/2006, 08:36 PM
Có lẽ đã đến lúc mình cần đăng báo rồi chị ạ, báo An ninh thế giới và Thanh niên cũng có mục cứu giúp người hoạn nạn rất có uy tín. Em nghĩ họ sẽ có nhiều giải pháp tốt nhất để cứu giúp con bé và tìm cho con một chỗ nương mình!

các chị thấy sao?

Mình đã link sang box CLB của các mẹ đồng hương Nam Định WTT và bên DD TTVN - box Nam Định và Cuộc sống nhắn tìm giúp gia đình của bé. Để nếu địa chỉ ở bệnh viện có thực thì bé cũng có một nơi nương tựa dù gì thì cũng hơn mọi nơi khác :2: Hoặc tìm ra họ để mà lên án một hành động bỏ con vô lương tâm như vậy.
@ Mít: Bạn ơi, bạn hỏi BS vụ đã khám tầm soát bệnh võng mạc sơ sinh cho con chưa nhé. Bệnh này không có biểu hiện gì bên ngoài cả. Tất cả các bé sinh non đều có nguy cơ này, mình sinh con tại viện C thì thấy hàng tuần có BS Mắt bên Viện Mắt TW sang khám tầm soát định kỳ riêng cho các bé sinh non yếu, nhẹ cân đấy. Để khám, BS phải nhỏ 1 loại thuốc làm giãn đồng tử và dùng thiết bị đặc dụng để soi đáy mắt mới phát hiện được. Nếu bị thì bệnh tiến triển rất nhanh và chỉ chữa được ở 1 thời điểm nhất định thôi. Còn nếu... thì chỉ có thể vào trường Nguyễn Đình Chiểu thôi... Trời ơi, từ kinh nghiệm nuôi con gái Bông non yếu của mình, mình lo cho con quá bạn ơi. (Trái tim tôi thắt lại, mong đừng có gì rủi ro hơn xảy ra với con :2: :2: :2: ).
Các mẹ ơi, cố lên nhé!!!
________________________________________
MeBooBoo
26/10/2006, 11:06 PM
Hôm nay em mới đọc bài này, thương bé quá, cứ tưởng tượng cảnh bé xíu mà chỉ có 1 mình, thèm được nựng nịu, bế bồng, thèm hơi ấm và tình thương mà thương bé quá... sắp tới có mẹ nào đến thăm bé không? cho em đi với... mà bây giờ nên chuẩn bị gì cho bé hả các chị? sắp lạnh rồi
________________________________________
aroma
27/10/2006, 02:00 AM
Hôm nay em mới đọc bài này, thương bé quá, cứ tưởng tượng cảnh bé xíu mà chỉ có 1 mình, thèm được nựng nịu, bế bồng, thèm hơi ấm và tình thương mà thương bé quá... sắp tới có mẹ nào đến thăm bé không? cho em đi với... mà bây giờ nên chuẩn bị gì cho bé hả các chị? sắp lạnh rồi
Hôm nay, mà đúng hơn là hôm qua, mặc dù chỉ cách đây mấy tiếng, em mới được biết đến trường hợp của bé Hương. Cũng nhờ chị 4 Mùa gửi đường link sang Box các bé sinh tháng 7 nên em mới đọc được. Vì cũng mới sinh con T7 nên mỗi lần vào WTT em lướt nhanh lắm, ko kịp biết đến bé Hương. Em vừa ngồi đọc hết 21 trang vừa mít ướt vì thương bé quá. Hôm nay nhà mình có ai đi thăm bé thì cho em theo với, em muốn mang cho bé sữa, 1 ít quần áo, 1 ít bỉm của con em và cả sự ấm áp của 1 người mẹ nữa. Em sợ đến lần đầu mà đi 1 mình họ ko cho vào vì ko biết là ai cả.
________________________________________
Hà Châu
27/10/2006, 08:30 AM
Em Nam Định đây, dạo này bận bịu quá, nhóm em mấy lần hô hào nhau ọp ẹp mà chả tổ chức được vì mọi người cứ lu bù công việc rồi con cái ốm đau và cũng lâu rùi ko vào topic để nó trôi tận đâu nên ko biết các mẹ nhắn.

Hiện tại nhóm em cũng đang bàn bạc về việc này có gì sẽ thông báo sớm để các mẹ biết, song em có chỉnh sửa một chút về địa chỉ của bé, theo em thì có lẽ là như này thì đúng hơn để bác nào giúp đc thì tìm cho chính xác:
Cao Thu Huệ, Đội 5, Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định
________________________________________
ALnML
27/10/2006, 08:41 AM
Hôm nay, mà đúng hơn là hôm qua, mặc dù chỉ cách đây mấy tiếng, em mới được biết đến trường hợp của bé Hương. Cũng nhờ chị 4 Mùa gửi đường link sang Box các bé sinh tháng 7 nên em mới đọc được. Vì cũng mới sinh con T7 nên mỗi lần vào WTT em lướt nhanh lắm, ko kịp biết đến bé Hương. Em vừa ngồi đọc hết 21 trang vừa mít ướt vì thương bé quá. Hôm nay nhà mình có ai đi thăm bé thì cho em theo với, em muốn mang cho bé sữa, 1 ít quần áo, 1 ít bỉm của con em và cả sự ấm áp của 1 người mẹ nữa. Em sợ đến lần đầu mà đi 1 mình họ ko cho vào vì ko biết là ai cả.
Em cứ vào đó như ng nhà ko có gì khó khăn đâu. Con cần sự ấm áp của 1 người mẹ mẹ Aroma ạ.
________________________________________
bongkhoang
27/10/2006, 08:52 AM
Mình được biết trang này qua thông tin do me 4 mùa gửi, kêu gọi ủng hộ. Xin được hỏi nếu muốn ủng hộ sẽ liên lạc như thế nào đây ạ.
________________________________________
mẹ sáo
27/10/2006, 09:06 AM
Các mẹ ơi, nếu muốn gửi gì cho con (sữa, bỉm...), các mẹ cứ mang đến BV cho con (Khoa Nội - tiêu hoá A7, tầng 4, Phòng 3 hoặc 8 gì đó). Nhưng vì con vẫn còn sữa, bỉm để dùng và vì con sẽ sớm đi lên TT nên các mẹ để dồn vào đến khi con đi thì mang đến. Có được không chị Mít nhỉ? (Chị Mít "chỉ đạo" vụ này mừ :8: ). Còn ủng hộ tài chính thì gửi đến chị Loan ( mẹ AL&ML).

Đi thăm con vào giờ hành chính cũng không dễ vào lắm, nếu không quen mặt. Mình hay đến vào cuối buổi chiều nên vào rất dễ. Hôm nay có mẹ Mít vào với con đấy ạ. Nếu mẹ nào muốn thăm con mà đi lần đầu thì thử liên hệ với mẹ Mít nhé (0904292229). À, hôm nay trời lạnh, có lẽ con cần một ít quần áo ấm hơn. Con cảm ơn tấm lòng của các mẹ. :11:
________________________________________
Mít
27/10/2006, 09:28 AM
Đi thăm con vào giờ hành chính cũng không dễ vào lắm, nếu không quen mặt. :11:
Các mẹ có thể vào thăm con bất kỳ giờ nào. Giờ cho phép thăm thì không nói làm gì. Ngoài giờ đó, khi đi qua bảo vệ, các mẹ cứ nói: "Cháu vào gặp chị Mai Khoa tiêu hoá" thế là họ cho qua, nếu họ có hỏi tiếp có việc gì thì nói bên WTT đang chăm bé bị bỏ rơi. Tớ hầu như toàn vào trong giờ hành chính.
Tớ cũng là người Nam Định đấy, nhưng thú thực các mẹ Nam Định không vào đây thì tớ cũng quên béng mất con là người Nam Định.
Việc tìm lại mẹ cho con, các mẹ cứ cố gắng nhưng chắc cũng không hy vọng nhiều, nếu mẹ bé đã cố tình bỏ bé lại chắc không ghi địa chỉ thật. Viện cũng đã yêu cầu CA tìm rồi nhưng không có kết quả.
@ 4 mùa: Tớ sẽ hỏi lại Viện vụ mắt của con
________________________________________
Bi đi xe đạp
27/10/2006, 01:20 PM
Hôm trước Hạnh Nguyễn nói chuyện về việc chị ở TT Ứng Hòa toàn cho em bé chị đang trông uống thuốc ngủ để ngủ. Hôm nay tận mắt chứng kiến con cũng bị hòa thuốc vào sữa mà mình không biết nên làm thế nào. Nếu phản ứng thì không hay lắm, còn cứ để các chị ấy dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ chẳng biết sẽ có ảnh hưởng thế nào. Mà không biết loại thuốc đang dùng là loại thuốc gì mới chết chứ. Băn khoăn quá????
________________________________________
Mít
27/10/2006, 01:42 PM
Hôm trước Hạnh Nguyễn nói chuyện về việc chị ở TT Ứng Hòa toàn cho em bé chị đang trông uống thuốc ngủ để ngủ. Hôm nay tận mắt chứng kiến con cũng bị hòa thuốc vào sữa mà mình không biết nên làm thế nào. Nếu phản ứng thì không hay lắm, còn cứ để các chị ấy dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ chẳng biết sẽ có ảnh hưởng thế nào. Mà không biết loại thuốc đang dùng là loại thuốc gì mới chết chứ. Băn khoăn quá????
Bi ơi, Bi vừa vào Viện à? Đính chính lại thông tin cho bé uống thuốc ngủ là chính chị TT Ứng Hoà đó nói với mình về việc trước đây bé TT tâm chị cũng quấy khóc, chị đã cho uống thuốc "an thần" và dần dần bé hết quấy, còn hiện nay có cho uống không thì tớ không biết. Chị ấy còn "dạy" chị Trường ngay trước mặt tớ là phải gặp BS xin thuốc cho Hương uống. Nhưng vì hôm đấy bác Trường sắp về, con thì tưởng đến chiều đã vào TT nên tớ cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ bảo uống thuốc đấy nhiều là hại thần kinh trẻ thôi. Đợt trước con quấy khóc quá cũng có lúc thấy bác Mai bảo sẽ cho con 1 ít thuốc an thần. Hôm nay chị Trường lấy đâu ra thuốc cho con uống thế? BS cho hay tự mua?
________________________________________
cún bông2104
27/10/2006, 01:48 PM
trui` ui,sao mà có người mẹ nhẫn tâm vậy,chị oi,bé bây giờ khoẻ ko chị?tình tình của bé thế nào rui`,em cũng muốn làm điều gì đó cho bé. muốn ủng hộ cho bé thì gặp ai?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
27/10/2006, 01:59 PM
@ chị Mít ơi : chị ơi hay mình vào viện làm công tác "tư tưởng" cho khoa (cho chị Mai) nhỉ. Vì theo em là thế này, đối với Viện/Khoa thì họ coi như hết trách nhiệm rồi - điều này nói ra thật phũ phàng nhưng thực tế là như vậy - thế nên sự quan tâm của họ cũng ko còn được như trước lúc TT đến làm thủ tục. Mình vào gặp chị Mai nói khó nhờ cậy khoa thêm một thời gian, mọi chi phí sẽ do các thành viên WTT chịu trách nhiệm.
Một việc nữa là có mẹ nào vào với con nói chuyện thủ thỉ thêm với chị Trường một chút về tác hại của các loại thuốc cho trẻ nhỏ. Động viên chị để chị đừng nghe cái chị chăm con bên TT Ứng hòa nữa. Mình thấy "ớn" quá rồi. Ai dè bà ý phổ biến kinh nghiệm nhanh vậy chứ?
________________________________________
cún bông2104
27/10/2006, 02:02 PM
mẹ Mít ơi,bây giờ có ai chăm sóc bé ko? bao giờ thì bé ko ở trong viện nữa?có khi mai em phải vào thăm bé,mà bé có dc ai cho bú ko?
________________________________________
cún bông2104
27/10/2006, 02:08 PM
mẹ Mít ơi,có mẹ nào còn sữa xho bé bú ko?còn bé vậy mà bị bỏ rơi,tội quá à. Bây giờ có ai ở trong viện với bé ko chị?khi nào thì bé ko ở trong viện nữa?mai em vô thăm bé được ko chị?
________________________________________
Mít
27/10/2006, 02:58 PM
mẹ Mít ơi,có mẹ nào còn sữa xho bé bú ko?còn bé vậy mà bị bỏ rơi,tội quá à. Bây giờ có ai ở trong viện với bé ko chị?khi nào thì bé ko ở trong viện nữa?mai em vô thăm bé được ko chị?
Bạn ơi, hiện bé được chị Trường - do Hội quán thuê ở đó chăm sóc. Hiện nay cũng chưa biết bé sẽ còn ở trong Viện đến bao giờ nhưng ngày mai thì chắc vẫn còn ở trong VIện. Bạn cứ vào thăm bé đi. Nếu bạn ủng hộ đồ cho con thì mang luôn vào Viện cho con. Còn ủng hộ tiền thì bạn chuyển khoản cho chị Loan AL&ML.
________________________________________
little nam
27/10/2006, 04:16 PM
Lần đầu đọc topic này, nhớ sao những ngày con gái ra đời, thiếu tháng, nhẹ cân, được sự ôm ấp, chở che của biết bao người. Cũng là 1 bé gái, vậy mà Hương... tội quá con ơi.
Xin chị Loan vui lòng ghi lại số tài khoản, em quá nhức đầu, không thể đọc hết các trang.
Cuối tuần sẽ tìm đồ ấm cho con nhé, Hương...
________________________________________
Bi đi xe đạp
27/10/2006, 04:20 PM
Trưa nay vào thấy bác ở Ứng Hòa cũng phụ bác Trường chăm con kinh lắm. Sợ rằng có chiêu gì cũng truyền cho bác Trường thì chết. Thực ra con uống thuốc và ngủ được thì cũng đỡ cho con, nhưng quan trọng là phải biết được loại thuốc và liều lượng thế nào.
Khi hỏi bác Trường về thời gian con lên TT thì bác nói: Chị Mai có bảo nhanh thì cũng phải 1 tuần, chậm thì 2 tuần.
Hôm nay có một em khác đến trông bé Đức. Nhìn cách em ấy rung cái nôi khi Đức khóc mà mình thấy sợ quá. Cho nên lại thấy thương con nhiều khi con phải lên TT đó. Mình cứ lăn tăn mãi không biết là các em đó vào TT làm với lý do gì vì nhìn cách các em chăm sóc thì thấy có vẻ không phải là tình thương con trẻ. Hay là mình nhạy cảm quá nhỉ???
________________________________________
mẹ sáo
27/10/2006, 04:38 PM
Hôm nay có một em khác đến trông bé Đức. Nhìn cách em ấy rung cái nôi khi Đức khóc mà mình thấy sợ quá. Cho nên lại thấy thương con nhiều khi con phải lên TT đó.

:2: :2: :2:
________________________________________
Mít
27/10/2006, 06:45 PM
Mình cứ lăn tăn mãi không biết là các em đó vào TT làm với lý do gì vì nhìn cách các em chăm sóc thì thấy có vẻ không phải là tình thương con trẻ. Hay là mình nhạy cảm quá nhỉ???
Các em ấy làm công ăn lương mà... đâu có phải đi làm từ thiện đâu. Cũng có người vì có tình thương trẻ nên chọn công việc đó, cũng có người chọn công việc đó đơn giản vì chẳng tìm được việc nào khác tốt hơn. Chấp nhận thôi, Bi đi xe đạp ạ.
________________________________________
Mít
28/10/2006, 02:09 PM
Chị Hồng bên báo CAND mà mình đã nhắc đến lần trước vừa gọi điện cho mình báo trường hợp của con đã được báo CAND đăng. Đã có một số độc giả ủng hộ con và có ý định đến thăm con nữa. Mừng quá!
________________________________________
Mẹ Fish
28/10/2006, 03:13 PM
Chị Hồng bên báo CAND mà mình đã nhắc đến lần trước vừa gọi điện cho mình báo trường hợp của con đã được báo CAND đăng. Đã có một số độc giả ủng hộ con và có ý định đến thăm con nữa. Mừng quá!

Việc ủng hộ con là rất quý nhưng em hi vọng sẽ có tổ chức nào đấy thương con hơn và sẵn lòng đón con về hơn! Thực ra điều hi vọng đấy hơi khó khăn, vì TT ng ta làm cũng chỉ vì trách nhiệm thôi, những ng làm trong đấy cũng là làm ccông ăn lương mặc dù đc tuyển kĩ (ko biết em hiểu có đúng ko) nên họ ko thể yêu con như các mẹ đc!

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúc các mẹ wk vui vẻ và hạnh phúc, nếu mai em rảnh em sẽ vào thăm con
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/10/2006, 05:27 PM
Chị Hồng bên báo CAND mà mình đã nhắc đến lần trước vừa gọi điện cho mình báo trường hợp của con đã được báo CAND đăng. Đã có một số độc giả ủng hộ con và có ý định đến thăm con nữa. Mừng quá!

:6: :6: :6:. Hy vọng con có sao may mắn chiếu mệnh gặp được nhiều người tốt và nếu may mắn hơn nữa sẽ có ai đó nhận con về chăm sóc nữa tthif mình có thể yên tâm rồi.

Cám ơn chị Hồng thật nhiều :8:. Sự giúp đỡ của chị thật vô cùng đáng quý, nhất là trong thời điểm này.
________________________________________
cún bông2104
28/10/2006, 08:18 PM
thương con quá mà bận việc chưa vào với con được,chỉ mong con sẽ sớm gặp được người tốt nhận con về nuôi,muốn đón con về nhưng hoàn cảnh còn khó khăn sợ làm con khổ thêm.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
________________________________________
aroma
28/10/2006, 11:44 PM
Hôm trước Hạnh Nguyễn nói chuyện về việc chị ở TT Ứng Hòa toàn cho em bé chị đang trông uống thuốc ngủ để ngủ. Hôm nay tận mắt chứng kiến con cũng bị hòa thuốc vào sữa mà mình không biết nên làm thế nào. Nếu phản ứng thì không hay lắm, còn cứ để các chị ấy dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ chẳng biết sẽ có ảnh hưởng thế nào. Mà không biết loại thuốc đang dùng là loại thuốc gì mới chết chứ. Băn khoăn quá????
Bi ơi, bạn vào lúc mấy giờ? Mình ở đó từ khoảng 10 đến 11h30 sáng hôm thứ 6. Thấy có 1 chén nhỏ thuốc mầu trắng, bác Trường đã nghiền sẵn định cho cháu bé uống. Nhưng lúc ấy bé lại vừa mới bú bình xong nên mình nghĩ bé đã ăn no mà uống thuốc vào thì dễ trớ lắm nên mình can chị ấy ko nên cho uống ngay mà để 1 lúc cho bé tiêu bớt sữa đi đã. Mình có hỏi là bác sĩ cho thuốc gì hả chị ơi, thì bác ấy nói là BS ko cho thuốc gì cả, đây là B1 mà cô Hương đưa cho tôi. Mình có hỏi là cô Hương nào thì bác ấy bảo là cô Hương mà hay trả tiền cho tôi ý, cô có biết ko, nhưng mình bảo là chưa biết ai cả. Thế mẹ Hương hay trả tiền cho bác Trường ơi, mẹ có bao giờ đưa B1 cho bác ý ko?Nếu biết có chuyện thuốc an thần kiểu này thế nào mình cũng đòi xem vỏ thuốc hay hộp thuốc, nhưng mình lại ko biết.
Thú thật với cả nhà là mẹ cháu vừa bế bé Hương là nước mắt ở đâu ko biết cứ thi nhau trào ra rồi, xấu hổ lắm, phải vừa bế bé vừa quay ra cửa sổ cho đỡ ngại. Lúc về vừa lái xe vừa khóc, tự dưng anh xã thấy vợ mặt cứ đăm đăm, mắt sưng húp cứ gặng hỏi nên em kể hết. Bố nó cười rất buồn rồi bảo em nên tránh vào BV hoặc các nhà hộ sinh chứ ko chắc khóc cả đời vì ngày nào chẳng có em bé nào đó bị bỏ rơi, chán nhỉ...... nhưng mặt em cứ sù ụ ra, ko thể vui lên được, như chị Loan nói chắc em cũng dở hơi mất rồi. NHưng hình ảnh đôi mắt của bé cứ nhìn em lúc em bế bé làm em ko thể quên được các chị à.
Em có 1 vài người bạn ở Tây Ban Nha, Đức, em đang định viết thư cho họ để nhờ họ hỏi xem có nhà nào đang muốn xin con nuôi ko để mình liên lạc với họ, mong họ lo cho bé tới nơi tới trốn, chứ đa phần các mẹ ở đây đều đã có gia đình và cũng còn phải lo cho các con mình nên để bé vào trại thì liệu bé có đủ sức để bật lên và phát triển bt như các bạn ko. Con nhà em cũng sinh tháng 7 cùng với bé mà bây giờ đã gần 7kg rồi, nhìn bé Hương em chắc ko ai ko rớt nước mắt, chỉ có ai cứng rắn và nuốt vào trong được hay ko thôi.
Thôi ko viết dông dài nữa, em có 1 tin này hy vọng sẽ đi đến 1 kết cục sáng sủa cho bé. Làm cùng cơ quan em (Viện Goethe Hanoi)có 1 em gái tên là Linh. Linh có 1 người bạn tên là Trường làm ở PLAN, cùng cơ quan với bạn Trường có 1 chị tên là Dung và chị Dung này có 1 bạn người Pháp. Đây là 1 gia đình rất tốt và họ bị vô sinh nên cách đây 10 năm họ đã nhận 1 đứa con nuôi người VN, hiện nay bé đã 10 tuổi và rất muốn có em gái. Gia đình này đã về VN hồi đầu năm để tìm nhưng chưa tìm được. Sáng nay khi nghe em kể chuyện bé Hương thì em Linh chợt nhớ ra và gọi cho bạn Trường, sau đó Trường cho em số của chị Dung và em đã gọi cho chị ấy. Chị Dung đã liên lạc bằng Mail hay ĐT gì đó sang Pháp và gia đình đó rất quan tâm đến bé Hương nhà mình. Tuy nhiên họ muốn mình đưa bé đến khám và làm xét nghiệm 1 cách toàn diện tại BV Việt Pháp cơ, có vẻ họ ko tin tưởng vào BV VN lắm. Sau khi các kq khám được gửi ngay sang cho họ thì họ mới quyết định có nhận bé làm con nuôi hay ko.
Như đã trao đổi với chị Loan, việc khó nhất bây giờ là làm cách nào để đưa bé Hương sang BV VP để khám bây giờ hả các mẹ. Các bác sĩ họ có tự trọng nghề nghiệp cao lắm, bố chồng em đang ở BV ở quê mà nhà em muốn đưa ra HN chữa chạy mà cũng khốn khổ mới ra được, đã thế phải còn kí giấy tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì sảy ra, và còn bị họ nói mát sau lưng đã bước chân đi thì đừng có quay lại nữa, mà đấy là còn có người nhà đấy nhé. Đằng này bé ko có người thân bên cạnh mà cũng chẳng có ai là người đại diện về pháp lí (từ này là chị Dung hỏi em- em nghĩ là ko có nên đã nói là ko có ai thì phải) thì làm sao bây giờ?????
Không lẽ cứ để bé khô héo dần mòn mà ko thuốc thang gì hay sao? Mà mình ko phải là gì của bé thì làm sao quyết định được cái gì. Chứ em nghĩ chắc chắn bé phải có bệnh thì mới ăn mãi mà ko lớn như thế chứ, các BS độc ác thật, ko có người nhà họ chẳng động 1 ngón tay hay sao ấy. Sáng qua em ở đấy đúng giờ khám bệnh, BS chẳng buồn nhìn bé lấy 1 cái, sao mà họ lại nỡ như thế?????????? Thế mà nếu có người muốn nhận bé và lo cho cho bé thì ko khéo họ lại gây khó dễ cũng nên, các mẹ ơi các mẹ có cao kiến gì ko?
________________________________________
Mẹ Fish
29/10/2006, 12:00 AM
Em có 1 vài người bạn ở Tây Ban Nha, Đức, em đang định viết thư cho họ để nhờ họ hỏi xem có nhà nào đang muốn xin con nuôi ko để mình liên lạc với họ, mong họ lo cho bé tới nơi tới trốn, chứ đa phần các mẹ ở đây đều đã có gia đình và cũng còn phải lo cho các con mình nên để bé vào trại thì liệu bé có đủ sức để bật lên và phát triển bt như các bạn ko. Con nhà em cũng sinh tháng 7 cùng với bé mà bây giờ đã gần 7kg rồi, nhìn bé Hương em chắc ko ai ko rớt nước mắt, chỉ có ai cứng rắn và nuốt vào trong được hay ko thôi.
Thôi ko viết dông dài nữa, em có 1 tin này hy vọng sẽ đi đến 1 kết cục sáng sủa cho bé. Làm cùng cơ quan em (Viện Goethe Hanoi)có 1 em gái tên là Linh. Linh có 1 người bạn tên là Trường làm ở PLAN, cùng cơ quan với bạn Trường có 1 chị tên là Dung và chị Dung này có 1 bạn người Pháp. Đây là 1 gia đình rất tốt và họ bị vô sinh nên cách đây 10 năm họ đã nhận 1 đứa con nuôi người VN, hiện nay bé đã 10 tuổi và rất muốn có em gái. Gia đình này đã về VN hồi đầu năm để tìm nhưng chưa tìm được. Sáng nay khi nghe em kể chuyện bé Hương thì em Linh chợt nhớ ra và gọi cho bạn Trường, sau đó Trường cho em số của chị Dung và em đã gọi cho chị ấy. Chị Dung đã liên lạc bằng Mail hay ĐT gì đó sang Pháp và gia đình đó rất quan tâm đến bé Hương nhà mình. Tuy nhiên họ muốn mình đưa bé đến khám và làm xét nghiệm 1 cách toàn diện tại BV Việt Pháp cơ, có vẻ họ ko tin tưởng vào BV VN lắm. Sau khi các kq khám được gửi ngay sang cho họ thì họ mới quyết định có nhận bé làm con nuôi hay ko.


Mọi ng đừng hi vọng chuyện con sẽ đc ng nước ngoài nhận. Nói thật, em đc cầm vào hồ sơ của ng nc ngoài nhận con nuôi ở VN khá nhiều rồi nên em biết con đã có những lý do họ ko thể nhận, đó chính là lý do về Sức khỏe!

Thông thường, hồ sơ họ hay yêu cầu nhận con nuôi từ 0-12 tháng tuổi, trai/gái tùy yêu cầu, nhưng ĐẶC BIỆT họ yêu cầu đứa trẻ đó phải là HEALTHY CHILD, 100% hồ sơ sẽ là như thế. Thông thường, bên Tây họ có tổ chức or agent làm service về nhận con nuôi nên mọi cặp vợ chồng đều để các agent đại diện cho mình làm mọi vc và thủ tục. Nên để đảm bảo uy tín, agents làm vc cực kì nghiêm túc và đòi hỏi cực kì sát sao. Con mình yếu quá như thế thì em nghĩ 99.9% là ko có hi vọng gì đâu. Hơn nữa, để thực hiện nhận 1 đứa trẻ, thông thường mọi thủ tục liên quan mất từ 6-12tháng, vì có khá nhiều thủ tục lằng nhằng (đấy là còn chưa kể bên kia ngta bắt cha mẹ muốn nhận con nuôi phải đọc sách báo, qua các trainning courses về đủ thứ lằng nhằng liên quan đến vc nhận đứa trẻ...), rồi lại về VN nữa v.v Chắc ko thể nhanh hơn 12tháng đc đâu :18:

Chính vì thế, em chỉ hi vọng, con đc nhận và TT nào ngta tốt và thực sự gặp đc ng có tâm thôi!

Mọi chuyện cần có 1 sự may mắn và cần có thời gian..!
________________________________________
TheFourSeasons
29/10/2006, 02:29 PM
...Thú thật với cả nhà là mẹ cháu vừa bế bé Hương là nước mắt ở đâu ko biết cứ thi nhau trào ra rồi, xấu hổ lắm, phải vừa bế bé vừa quay ra cửa sổ cho đỡ ngại. Lúc về vừa lái xe vừa khóc, tự dưng anh xã thấy vợ mặt cứ đăm đăm, mắt sưng húp cứ gặng hỏi nên em kể hết. Bố nó cười rất buồn rồi bảo em nên tránh vào BV hoặc các nhà hộ sinh chứ ko chắc khóc cả đời vì ngày nào chẳng có em bé nào đó bị bỏ rơi, chán nhỉ...... nhưng mặt em cứ sù ụ ra, ko thể vui lên được, như chị Loan nói chắc em cũng dở hơi mất rồi. NHưng hình ảnh đôi mắt của bé cứ nhìn em lúc em bế bé làm em ko thể quên được các chị à...


Mẹ cháu thì chưa đi thăm bé Hương được, có lẽ do mẹ cháu cứ nghĩ đến cảnh đấy là lại... mít ướt và thấy rằng mình chưa có can đảm... Mấy lần cầm máy định hỏi mẹ Mít tình hình mắt mũi của con thì lại bỏ xuống vì... mít lại ướt...

thương con quá mà bận việc chưa vào với con được,chỉ mong con sẽ sớm gặp được người tốt nhận con về nuôi,muốn đón con về nhưng hoàn cảnh còn khó khăn sợ làm con khổ thêm.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
... Mình thì đã mất ngủ cả 1 đêm với viễn cảnh đón con về chăm luôn thể cùng 2 con sinh đôi cùng độ tuổi (và cũng đã từng non yếu, đau ốm như Hương) của mình vì đã có sẵn 2 cô giúp việc với ý nghĩ "thêm bát đũa chứ không thêm nồi thêm niêu" thế nhưng... rồi lại chỉ biết khóc thương cho con, chỉ còn biết ước nguyện sẽ chung tay cùng các mẹ chăm lo cho con.

Tin từ Aroma & Mít làm mình vui quá!!! Nhưng đúng là... giá có một điều kỳ diệu nào đó đến với con của chúng mình nhỉ.
@All: Có mẹ nào biết về sư Lan ở chùa Bồ Đề. GL, HN không? Hình như nới đó cưu mang trẻ mồ côi rất tâm đức, sư nuôi cả trẻ sơ sinh (hay sao ấy). Nếu HQ của mình liên lạc được với sư Lan, gửi gắm bé (HQ chúng mình sẽ hỗ trợ chăm nuôi) thì tốt quá nhỉ? Về thủ tục thì mình nghĩ đối với sư Lan đơn giản thôi, vì sư có một ảnh hưởng rất rộng ở HN đấy!
________________________________________
aroma
29/10/2006, 10:22 PM
Mọi ng đừng hi vọng chuyện con sẽ đc ng nước ngoài nhận. Nói thật, em đc cầm vào hồ sơ của ng nc ngoài nhận con nuôi ở VN khá nhiều rồi nên em biết con đã có những lý do họ ko thể nhận, đó chính là lý do về Sức khỏe!
Chắc ko thể nhanh hơn 12tháng đc đâu :18:
Đúng là bé Hương quá suy kiệt và sức khoẻ hiện đang chưa rõ ràng vì BS cũng ko ghi cụ thể vào bệnh án kẹp ở đầu giường là bệnh gì cả. Tuy nhiên sau khi đã suy nghĩ cả ngày nay em thấy cũng nên cho bé 1 cơ hội, biết đâu được đấy. Con người nếu có duyên số tốt thì rất có thể nhá. Em thấy bé Hương lọt vào mắt các mẹ có lòng như nhà mình đây là bé đã may mắn hơn hẳn những bé bị bỏ rơi khác rồi. Ý kiến của riêng em là thế này, các chị xem có ổn ko nhé. Đằng nào thì TT cũng có kế hoạch là sẽ đón bé về, mình chỉ cần nhắc khéo (hoặc thậm chí nếu cần thì bồi dưỡng cho họ) để họ tiến hành việc này nhanh nhanh 1 chút. Sau đó để người đại diện cho cái gia đình Pháp kia (em đoán :chắc là cái chị Dung ấy) làm việc trực tiếp với TT về việc nhận bé Hương làm con nuôi và xin phép cho bé được đi khám ở BV Việt Pháp. Nếu cần thì TT cho người đi cùng để sau khi khám và làm xong các XN thì đưa bé về lại TT, chờ kết quả. Chắc TT cũng muốn các bé ở đó được nhận làm con nuôi càng nhiều càng tốt nên họ sẽ ko gây khó dễ gì cả, và họ cũng làm nhiều trường hợp rồi nên cũng biết các thủ tục. Mình chỉ cần giới thiệu 2 bên với nhau là được.
Mà em Cún iu quý, hôm vừa rồi chị đi công tác ở Đức, trên chuyến bay của chị có 1 mẹ người Đức trông khá già, khoảng trên 40 một tẹo bế 1 bé người VN mới có 6 tháng tuổi em à. CHị hỏi thăm thì bà ấy cũng bảo là bị vô sinh và mới nhận bé về nuôi. Như vậy chắc chắn thủ tục phải dưới 6 tháng chứ nhỉ. Nhìn bà ấy ôm bé trong lòng và nựng nó yêu ghê cơ, mình thấy nó cười rất sung sướng và hạnh phúc, nhưng bé ấy trông ko tội nghiệp như bé Hương đâu, mặc dù nó cũng thuộc dạng gầy gò chứ ko mập như đa số các bé, con của bạn bè mình.
Mình ước gì bé Hương cũng được như vậy.
Lạy Giời lạy Phật, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho bé Hương để bé được nhận làm con của 1 gia đình tốt và thương yêu bé.
Mẹ em bảo Giời Phật đều có mắt, đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyên giúp đỡ những người nghèo khổ, mong rằng bé cũng được Giời, Phật và Phật Bà Quan Âm để mắt tới và giúp bé các mẹ nhỉ
________________________________________
Bi đi xe đạp
30/10/2006, 08:10 AM
Đọc tin của các mẹ mừng quá. Nếu con được nhận nuôi thì thật tốt cho con quá.
@Aroma: Mình vào lúc trưa, cũng thấy bác Trường kể lại là có một cô vào bế cháu cứ khóc mãi.
________________________________________
ALnML
30/10/2006, 09:33 AM
Đây báo đây! Báo đây
http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat...n/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2006/10/8953 0.cand

Aroma chị gọi theo cả 2 số mà em cho đều ko đc........ :2:
________________________________________
Mít
30/10/2006, 11:15 AM
Sáng nay em cũng vừa đọc bài báo đó trong chỗ chị Trường. Có băn khoăn là mình trả chị Trường 60K/ngày chứ không phải 50K đâu. Chết em rồi chị Loan ơi, toàn em đứng ra trả tiền.. nhỡ mọi người lại hiểu nhầm thì chết. Ai vào thăm bé, hỏi lại chị Trường được trả lương bn xác nhận lại hộ em với.
Việc cho con uống thuốc an thần lằng nhằng thật đấy. Sáng nay vào mình đã túm lấy bác Mai hỏi khéo về chuyện này. Bác có nói là con quấy khóc thì cho 1 chút an thần không sao đâu. Loại đấy (tớ quên tên rồi) nhẹ thôi, con các chị ở nhà quấy các chị cũng cho uống. Tớ lại hiểu như thế là thuốc của con do các BS kê nên không hỏi gì chị Trường nữa. Bây giờ lại thuốc B1 do tớ mang vào thì chẳng hiểu thế nào, tớ chưa bao giờ đưa thuốc cho chị Trường cả.
Aroma ơi, cậu hiểu lầm bệnh viện rồi, không phải bệnh viện bỏ mặc con không ngó ngàng gì đến đâu. Hiện tại theo bệnh viện là con đã khỏi bệnh, không cần sự can thiệp gì nữa chứ trước con bị viêm phổi, có đợt con phải tiêm KS loại gì đó 350K /mũi trong 7 ngày liền, rồi truyền máu, truyền nước...
@4 mùa: tớ đã hỏi BS về vụ mắt của con rồi, hiện BS chưa làm xét nghiệm đó cho con nhưng BS Diệu đã hứa với tớ sẽ cho con làm.
Tớ đã gặp phòng KH của Viện hỏi về việc chuyển con lên TT. Do mới đổi người trực tiếp phụ trách vụ này của phòng KH (người phụ trách cũ đi học) nên vụ này mới chậm thế thì phải. Tớ lấy cớ bọn mình có người muốn đưa con đi cùng nên muốn biết ngày đi cụ thể còn sắp xếp thời gian nên nhờ anh Học phụ trách đó gọi lên TT luôn giúp mình. Nghe lỏm cuộc nói chuyện thì thấy TT vẫn chưa có ý định đón con vì bé quá không nuôi được. Anh Học khẳng định bé đã khoẻ, TT phải sớm trả lời ngày nào đón bé, nếu không đón để Viện còn làm công văn gửi Sở LDTBXH chuyển TT khác. Tớ đã ghi lại SDT của anh Học đó để ngày mai gọi hỏi tình hình tiếp.
________________________________________
TheFourSeasons
30/10/2006, 12:17 PM
@4 mùa: tớ đã hỏi BS về vụ mắt của con rồi, hiện BS chưa làm xét nghiệm đó cho con nhưng BS Diệu đã hứa với tớ sẽ cho con làm.
Mít ơi, mẹ nó takecare vụ này nhé! Luôn chờ tin mới từ mẹ nó đấy.
Còn vụ 50-60K; thuốc ngủ và B1 của mẹ nó làm tôi buồn cười quá. Khổ chưa, hehehe...
________________________________________
ALnML
30/10/2006, 02:57 PM
Có băn khoăn là mình trả chị Trường 60K/ngày chứ không phải 50K đâu. Chết em rồi chị Loan ơi, toàn em đứng ra trả tiền.. nhỡ mọi người lại hiểu nhầm thì chết. Ai vào thăm bé, hỏi lại chị Trường được trả lương bn xác nhận lại hộ em với.
.

Ôi trời ơi em ơi là em :4:. :24: ...Chị đọc nhưng chả lăn tăn gì.........Có ng vào hỏi chị Trường nói chị ấy cũng làm từ thiện free :3: :4: hí hí thì làm sao... :4: :4:
Đùa thôi em đừng có băn khoăn nhé! Chị và các mẹ ở đây còn cảm ơn em chả hết :11: :8: nữa cơ.
@aroma ơi cảm ơn em nhé!
________________________________________
mẹ sáo
30/10/2006, 03:13 PM
Mẹ Mít đừng "lăn tăn" về chuyện đó. Ai mà không hiểu ạ. :8:

Về chuyện xin, nhận con nuôi đúng là rất phức tạp và ít hy vọng (vì con bệnh tật, suy kiệt...). Nhưng các mẹ có khả năng giúp con về việc đó, mình nghĩ rất nên cố gắng :6: Biết đâu, con sẽ có một số phận may mắn hơn.
________________________________________
aroma
30/10/2006, 06:52 PM
Mẹ Mít đừng "lăn tăn" về chuyện đó. Ai mà không hiểu ạ. :8:

Về chuyện xin, nhận con nuôi đúng là rất phức tạp và ít hy vọng (vì con bệnh tật, suy kiệt...). Nhưng các mẹ có khả năng giúp con về việc đó, mình nghĩ rất nên cố gắng :6: Biết đâu, con sẽ có một số phận may mắn hơn.
Mít ơi có lẽ Mít nên hỏi thẳng chị Trường xem tại sao chị ý lại nói với cái mẹ "cứ khóc mãi" là chị cho bé uống B1 mà cô Hương (cái cô hay trả tiền cho tôi ý) đưa đi. Nếu khuất tất thế thì dám là thuốc ngủ lắm. Chán thật!!!!
Hôm nay em và 1 chị làm cùng chị D vào để thăm bé và mang cho bé 1 chục khăn sữa, vì hôm trước chị Trường có nhắc em là thiếu khăn sữa mà. HÌnh như thấy em hay khóc lén và bụng vẫn to, mà em lại còn xác nhận là mới sinh cháu hồi tháng 7. Mấy cô trong đó cứ nghĩ em là mẹ cháu, bác ở giường đối diện nói bâng quơ, thôi bây giờ con khỏi bệnh rồi thì đón con về đi (hay là bác ấy trêu em nhỉ??) Em hỏi về đâu hả bác: bác ấy bảo về nhà chứ còn về đâu. Em đành phân bua là em có 2 cháu rồi và cháu bé cũng chỉ hơn 3 tháng nên rất khó mà nhận cháu về được, lấy đâu ra người nữa, em cũng sắp phải đi làm mà. VẢ lại cũng có 1 gia đình người Pháp đang muốn xin cháu về nuôi, thế là các bác ấy cũng mừng lắm nhá. Còn động viên em cứ ra xin các BS chiều cho cháu sang BV VP để khám. Bác Trường bảo cứ nói đi , họ cũng sẽ giúp để cháu nhanh chóng tìm được bố mẹ tốt. Em bèn gọi cho Mít để bàn và chị bạn em liều đi xuống phòng kế hoạch để xin cho cháu chiều sang BV VP khám toàn diện. Ở đó có 1 chị rất tốt bụng nói là chắc cũng được thôi, BV cũng muốn giúp để bé được chăm sóc tốt nhất nhưng phải gặp bác Hợp trưởng phòng để bác ấy quyết, chứ chị ấy ko thể quyết được. Hai chị em ra về nhưng tràn đầy hy vọng. Buổi chiều bọn em lại đến, em thì lên khoa cùng bác Trường cho bé ăn no và chuẩn bị đồ để bọc bé để nếu được thì đi ngay (vì BS bên VP hẹn 15h) còn chị bạn em lại xuống phòng KH để chờ bác Hợp. Bọn em phải chờ từ 13h30 đến tận 14h30 chị bạn em mới lên khoa và câu trả lời là ko được. Đúng như em dự đoán, mình phải chờ cho tới khi bé Hương được chuyển qua TT, rồi thì từ TT muốn đi đâu khám thì đi.
Đúng là mình hiểu nhầm các BS ở đấy Mít à, họ ko thăm khám gì cho bé Hương nữa vì bé đã khỏi hết các bệnh rồi, bây giờ chỉ được ăn uống đầy đủ và chăm sóc đúng cách là bé sẽ thoát khỏi suy DD thôi. Các bác ấy đã cứu sống bé và rất tức giận vì chuyện TT ko chịu nhận bé, mình thấy họ bảo TT chỉ thích những em bé xinh xắn thôi, họ chê bé Hương gầy gò và xấu quá nên ko nhận. Mình trợn hết cả mắt vì ngạc nhiên quá: đã là TT bảo trợ cho các bé mồ côi lại còn chọn: bé này nhận bé kia ko???? 1 BS còn nói thêm: TT còn đang gợi ý đón 1 bé nào đang ở khoa sơ sinh ấy(tức là còn bé tuổi hơn bé H nhiều), trông bé ấy hồng hào và kháu lắm. 1 bác y tá trông già già còn bảo: ôi chẳng qua giới thiệu qua mạng, qua điện thoại thì người ta quan tâm thôi chứ nhìn thấy nàng này họ chạy mất dép, mấy người đã đến rồi...vv.. và....vv Em nghe mà đau quá các mẹ ơi. Cứ tưởng đã ở TT thì bé nào cũng như bé nào chứ, chị Loan ơi, như chị nói với em lúc sáng, em chợt nghĩ với những bé xinh xắn họ dễ xuất hơn chị nhỉ.
Tuy nhiên bé Hương nhà mình vẫn còn cơ hội các mẹ à. Chị DUng cũng đồng ý chờ 2-3 hôm nữa để bé về TT thì làm việc trực tiếp với TT. Các mẹ cùng cầu chúc cho bé may mắn và được nhận làm con nhà đó nhá. CHị Dung bảo nhà ấy tốt lắm, chị ý đã sang Pháp và đến nhà họ chơi, thấy họ chăm cô bé con nuôi người Việt kia rất nâng niu và đầy yêu thương. Mong rằng bé Hương cũng được như vậy. A! chị Loan ơi em vừa chuyển 200K từ TK.....350750, chị check lại hộ em xem tới chưa chị nhé. Em cảm ơn chị
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

Simba&Mom
30/10/2006, 09:40 PM
Chị Hồng bên báo CAND mà mình đã nhắc đến lần trước vừa gọi điện cho mình báo trường hợp của con đã được báo CAND đăng. Đã có một số độc giả ủng hộ con và có ý định đến thăm con nữa. Mừng quá!



Mẹ Mít ơi, hôm nay em mới vào xem được topic này. ngồi xem mà khóc quá đi thôi, chẳng cầm lòng được. Bé Simba nhà em được hơn 8 tháng mà mới bị sốt có 1 chút là em đã lo cuống lên, vậy mà... :2:
Em chỉ muốn được chung tay cùng các mẹ đã có lòng với con gái. Mẹ Mít cho em góp tí sức với nhé, mẹ Mít cho em biết cách để em chuyển tiền cho tiện (em ở tp.HCM). Số DT của em (Quỳnh) 0903078079
Cám ơn các bà mẹ đã giang tay ôm con gái vào lòng... Chỉ mong con gái sẽ thật khoẻ mạnh và sẽ có được 1 mái ấm gia đình.
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/10/2006, 08:09 AM
Theo mình nghĩ thì những đứa trẻ kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu sẽ dễ được nhận làm con nuôi hơn là những em bé như bé Hương. Chắc TT đó phải lo cho bé Đức ra ra vào vào viện nhiều quá nên thấy những bé bị SDD đều ngán ngẩm. Vụ khám tổng quát bên VP có nên nhờ mẹ Như Khuê can thiệp giống như vụ xin xỏ để bố trí người vào trông con như trước mình đã làm không nhỉ?
@Aroma: Cảm ơn về những thông tin tốt lành mẹ mang đến cho con gái và các mẹ. Còn vụ hàng xóm láng giềng quanh đó có ý kiến gì thì mẹ nó không nên để ý nhiều vì ai mới vào thăm con cũng bị tưởng là người nhà hay mẹ gì gì đó.
________________________________________
Mít
31/10/2006, 08:53 AM
Mẹ Mít ơi, hôm nay em mới vào xem được topic này. ngồi xem mà khóc quá đi thôi, chẳng cầm lòng được. Bé Simba nhà em được hơn 8 tháng mà mới bị sốt có 1 chút là em đã lo cuống lên, vậy mà... :2:
Em chỉ muốn được chung tay cùng các mẹ đã có lòng với con gái. Mẹ Mít cho em góp tí sức với nhé, mẹ Mít cho em biết cách để em chuyển tiền cho tiện (em ở tp.HCM). Số DT của em (Quỳnh) 0903078079
Cám ơn các bà mẹ đã giang tay ôm con gái vào lòng... Chỉ mong con gái sẽ thật khoẻ mạnh và sẽ có được 1 mái ấm gia đình.

Bạn ơi, bạn có thể chuyển tiền vào 1 trong 2 địa chỉ sau nhưng chắc chuyển thẳng cho chị Loan thì tiện hơn:

*Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL & ML, tel. 04-9139282 / 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn.

* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 08-8457621, email: huongdx@yahoo.com
Cảm ơn bạn :11:
________________________________________
ALnML
31/10/2006, 11:12 AM
Ngày 30.10 từ TK...658091 số tiền 50k của Ngọc Linh Sơn Tùng chuyển cho bé Hương ở Viện nhi :8:
Ngày 30.10 nhận từ TK....50750 số tiền 200K của aroma :8:
________________________________________
menhukhue
31/10/2006, 11:47 AM
@ Bi đi xe đạp: Mình vẫn theo dõi tình hình bé Hương. Nếu có người nhận bé làm con nuôi thì quả là may mắn. Nếu cần cho bé sang BV VP làm xét nghiệm, mình sẵn sàng đề nghị bên đó. Tất nhiên khả năng của mình có hạn, mình nghĩ là chỉ có thể kể với họ tình hình bé Hương và đề nghị được miễn giảm chi phí. Các mẹ có thể bàn nhau chuyện này và thông tin lại cho mình nhé.
________________________________________
mẹ sáo
31/10/2006, 04:15 PM
Mẹ Mít thông báo người ở TT đang đến đón con. Chắc con sẽ về TT trong chiều nay. Có lẽ mẹ Bi đi xe đạp sẽ đưa con về nơi ở mới của con...

:12: :12: :12:
________________________________________
Simba&Mom
31/10/2006, 04:34 PM
Bạn ơi, bạn có thể chuyển tiền vào 1 trong 2 địa chỉ sau nhưng chắc chuyển thẳng cho chị Loan thì tiện hơn:

*Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL & ML, tel. 04-9139282 / 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn.

* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 08-8457621, email: huongdx@yahoo.com
Cảm ơn bạn :11:


Cảm ơn Mẹ Mít đã trả lời. Mẹ Simba sẽ chuyển vào tài khoản của Chị Ngô Thị Phương Loan (500 ngàn). Mong con gái gặp nhiều thật nhiều may mắn.
________________________________________
Mẹ Fish
31/10/2006, 10:23 PM
Mà em Cún iu quý, hôm vừa rồi chị đi công tác ở Đức, trên chuyến bay của chị có 1 mẹ người Đức trông khá già, khoảng trên 40 một tẹo bế 1 bé người VN mới có 6 tháng tuổi em à. CHị hỏi thăm thì bà ấy cũng bảo là bị vô sinh và mới nhận bé về nuôi. Như vậy chắc chắn thủ tục phải dưới 6 tháng chứ nhỉ. Nhìn bà ấy ôm bé trong lòng và nựng nó yêu ghê cơ, mình thấy nó cười rất sung sướng và hạnh phúc, nhưng bé ấy trông ko tội nghiệp như bé Hương đâu, mặc dù nó cũng thuộc dạng gầy gò chứ ko mập như đa số các bé, con của bạn bè mình.


chị ơi, muốn nhận con nuôi thì họ đa số fải học qua các trainning courses như sau:

- Học về làm cha mẹ nuôi ntn, những thuận lợi và khó khăn (trong hồ sơ nó còn dùng tự Risk nữa cơ :5: )

- Các phương pháp chăm sóc trẻ (bao gồm mọi kĩ năng mà 1 bố mẹ fải làm như chăm sóc, dạy dỗ, nói chuyện ra sao với con v.v)

- Nếu nhận con nuôi nc nào thì phải học thêm về nền văn hóa, bản sắc cơ bản của nc đó (VD như em nhận đc hồ so xin CN ng VN thì họ sẽ phải học qua lớp học về văn hóa và bản sắc dân tộc VN...) (Học nghiêm túc)

- Sau đó họ sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh môi trường sống, đk kinh tế, điều tra gia cảnh ng nhận con nuôi, chuyển hồ sơ đến ĐSQ VN ở nc sở tại, sau đó hồ sơ đc chuyển về VN, lại chuyển về bộ phận chuyên trách! Lại công chứng và dịch sao y bản chính của CQ cogn chứng nhà nc (Thủ tục hành chính mà :18: ) Đây chính là thủ tục lâu nhất đấy :26:

Những thủ tục trên chắc chắn ko thể dưới 6tháng được, Sau đó, lại còn thời gian để chuẩn bị công vc sau:

Sẽ chuyển hồ sơ của đứa trẻ mà họ định giới thiệu cho cha mẹ nuôi, cha mẹ nuôi sẽ đến VN để thăm các "ứng viên" :3: và quyết định chọn cháu nào v.v Sau đó, lại hoàn tất hồ sơ bên phía cơ quan chuyên trách, chuyển về ĐSQ, chuyển về nc họ, lại 1 loạt công đoạn nữa thì đứa trẻ mới trở thành con nuôi của họ đc.

Một điều đặt ra là nhận con nuôi em thấy hay phải thông qua các agents hoặc các tổ chức chuyên trách nhận làm công vc Hồ sơ và các thủ tục pháp lý, cũng như các đkiện mà bên cha mẹ yêu cầu về đứa trẻ (có khi họ còn yêu cầu cả tiểu sử gia đình đứa trẻ nữa), nên các agents của họ em nghĩ là ko thể làm ăn sơ xài và bỏ bc công đoạn đc đâu. Hơn nữa, vấn đề sức khỏe và tiểu sử gia đình là điều mà ng nước ngoài hay quan tâm đến nhất khi nhận 1 đứa con nuôi.

Đấy chỉ là những nét "chấm phá" thôi, vì khá là nhiều thủ tục như thế nên họ ít khi mà chịu nhận 1 em sk ko tốt lắm chị ạ. 100% các hồ sơ đều yêu cầu là em bé phải khỏe mạnh, càng bé tuổi càng tốt mà.

Quay đi quẩn lại thì ít khi nào tổng thời gian từ lúc bố mẹ bắt đầu có ý muốn nhận con nuôi đến khi nhận đc con là dưới 12 tháng cả. Tức là cả thời gian chuẩn bị tâm lý và mọi đk đầy đủ để đón con ý! Khi mọi đk của họ đã đc kiểm tra là đáp ứng hoàn toàn, thì lúc đó họ sẽ nhận đc 1 đứa con họ muốn, đó là lý do vì sao thì thấy bà ng Đức có nuôi 1 em 6 tháng tuổi.

Quay trở lại vc của bé Hương, cho dù con còn yếu nhưng em nói rồi, ít hi vọng chứ ko phải là hết. Nên mình cứ hi vọng xem sao, bây giờ mà có TT hoặc Tổ chức nào nhận nuôi con bé là đã hạnh phúc lắm rồi. Không biết mấy hôm nay con bé sk ntn, con có ngoan ko hả các mẹ. Em vừa đi công tác về , CQ lại vào "mùa" nên ngày nào cũng 9pm mới về, ko biết đến bao giờ mới vào thăm con đc đây :2:

Mong con sẽ khỏe mạnh và sức khỏe sẽ khá lên... Thương con nhiều :6:
________________________________________
Bi đi xe đạp
01/11/2006, 08:14 AM
Chiều qua, được mẹ sáo báo là TT đến đón con, mình phi ngay đến và rất may là con chưa đi. Con được đón về TT Bảo trợ xã hội 3 cơ sở 2 nằm trên đường Phạm Hùng (ngay chân cầu vượt và gần PMU 18). Cơ sở vật chất của TT thì kém lắm, chỉ là một khu nhà cấp 4 lụp xụp, rất tối. Lúc mới đến, mình có vào gặp cô PGĐ TT và nói chuyện. Theo như cô này thì vì con còn bé quá cần sự chăm sóc đặc biệt nên sẽ phải nhờ người nhà cô mang về trông giúp vài ngày (có trả tiền như mình thuê bác Trường). Cô cũng có gợi ý là có thể thuê bác Trường tiếp tục ở lại trông con tại TT không vì hiện nay TT không có nhiều người???
Về phòng con ở thì có khoảng 10 bé và 2 cô trong phòng. Các bé trộm vía cũng bụ bẫm đáng yêu lắm mặc dù có những bé khi mới sinh cũng chỉ được khoảng 1,5kg (đấy là theo như các cô nói lại). Nhưng mình thấy các cô trông trẻ cứ lành lạnh thế nào ấy, mà quát mấy bé lớn kinh lắm.
Con gái ngủ suốt từ lúc ở viện đến khi về TT. Nhìn con bé tí teo, nằm lọt thỏm trong cái nôi mà thương con quá. Mong là khi con có thêm nhiều bạn mới ở đây con sẽ ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống để nhanh lớn như các bạn!!!!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
01/11/2006, 08:35 AM
Mẹ Bi ơi, con vào TT rồi à? Thế mà tớ chẳng biết :2: TT đấy có dễ tìm không mẹ Bi, để hôm nào tớ vào thăm con
________________________________________
Mít
01/11/2006, 08:42 AM
Hôm qua lúc Bi gọi nói chuyện TT muốn thuê bác Trường chăm bé, tớ vẫn đang còn ở trong Viện nhưng 1 phần chưa hỏi được ý kiến mọi người, 1 phần thấy cái TT này nó cứ thế nào ấy nên tớ và Bi thoả thuận cứ tạm kệ TT đã. Bác Trường hôm nay sẽ lại về quê mấy hôm, nếu cần mình có thể gọi bác lên được. Hôm trước, các mẹ cũng muốn xin TT cho bác Trường vào chăm con thêm 1 thời gian mà còn chưa dám đặt vấn đề với TT, đến giờ được TT mời thì thực lòng lại không muốn. Chắc TT tưởng bọn mình là mạnh thường quân bự lắm hoặc có tại trợ ở đâu đó nữa rót vào cũng nên.
Trưa hôm qua tớ gọi anh ở phòng KH hỏi tình hình thì đã thấy nói hình như hôm nay TT sẽ đón, hình như sẽ thuê chăm sóc ở đâu đó 1 thời gian. Tớ gọi chị Mai thì bảo chưa thấy ai báo gì. Thế mà chiều họ đến đón thật, làm bọn mình bị động, may mà Bi vẫn còn kịp đến đưa con đi. Tớ lân la hỏi cô xuống đón con thì thấy bảo TT có khoảng 20 cháu, có cháu còn nuôi từ khi mới đẻ ra, TT sẽ đưa về nuôi chứ có gửi ai nuôi đâu.
Hôm qua con được đón bằng xe Mazda6. CHắc là xe của TT chứ nếu phải thuê xe đón con cũng không thuê xe xịn đến thế. Cái xe này nó cứ ám ảnh mình từ hôm qua, giờ thêm căn nhà cấp 4 lụp xụp, càng ám ảnh. Cũng biết rằng tất cả các TT như thế này đều có rất nhiều nguồn tài trợ, đặc biệt là từ nước ngoài nhưng... vẫn không hiểu nổi sao lại thế???
________________________________________
Tuti-ngoan
01/11/2006, 03:04 PM
Vậy là con đã lên TT rồi, hy vọng con sẽ ngoan, ăn uống tốt để lên cân. Trung tâm cũng gần và tiện cho chúng mình đi lại thăm con thường xuyên
________________________________________
MeBooBoo
02/11/2006, 12:00 AM
Mong la co nguoi tot bung som don be ve lam con nuoi
________________________________________
aroma
02/11/2006, 11:59 PM
Quay đi quẩn lại thì ít khi nào tổng thời gian từ lúc bố mẹ bắt đầu có ý muốn nhận con nuôi đến khi nhận đc con là dưới 12 tháng cả. Tức là cả thời gian chuẩn bị tâm lý và mọi đk đầy đủ để đón con ý! Khi mọi đk của họ đã đc kiểm tra là đáp ứng hoàn toàn, thì lúc đó họ sẽ nhận đc 1 đứa con họ muốn, đó là lý do vì sao thì thấy bà ng Đức có nuôi 1 em 6 tháng tuổi.

Quay trở lại vc của bé Hương, cho dù con còn yếu nhưng em nói rồi, ít hi vọng chứ ko phải là hết. Nên mình cứ hi vọng xem sao, bây giờ mà có TT hoặc Tổ chức nào nhận nuôi con bé là đã hạnh phúc lắm rồi. Không biết mấy hôm nay con bé sk ntn, con có ngoan ko hả các mẹ. Em vừa đi công tác về , CQ lại vào "mùa" nên ngày nào cũng 9pm mới về, ko biết đến bao giờ mới vào thăm con đc đây :2:

Mong con sẽ khỏe mạnh và sức khỏe sẽ khá lên... Thương con nhiều :6:
Mấy hôm này ko vào được mạng nên bây giờ mẹ cháu mới update được tình hình. Vậy là bé Hương đã được lên TT rồi, thế thì hay quá. Hôm qua chị DUng có gọi cho em và hỏi bé Hương có giấy khai sinh ko, em có lấy được cá kết quả XN và kiểm tra sức khoẻ của Viện NHi ko? CHị ấy bảo,tạm thời chưa được khám ở VP thì lấy tạm kết quả của Viện NHi cũng được. Em chưa kịp làm gì vì nhà em hôm qua có việc, mà đến tối rỗi rồi lại ko vào mạng được. Mai em sẽ xúc tiến việc này. Các mẹ ơi, sáng mai có mẹ nào rỗi thì đi với em mới.Số ĐT của em chị Loan và mẹ Mít có rồi đấy ạ.
Em Cún ơi, 1 người quen của mình đã hoàn tất xong thủ tục nhận 1 bé về nuôi trong vòng có 1 tháng thôi. Nhưng tất nhiên ko phải ở HN và gia đình ấy cũng ko phải người nước ngoài. Tuy nhiên sếp của mình có 1 câu nói khá thú vị: ở Việt Nam mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu bạn biết cách.
Với trường hợp gia đình người bạn của chị Dung thì có lẽ họ đã từng làm thủ tục nhận 1 con gái nuôi ở VN rồi nên ko khéo những khoá học mà bạn nêu trên, có lẽ họ cũng phải qua rồi cũng nên. Mình cũng ko biết rõ về những chuyện kiểu như này và cũng ko biết cách làm nhanh đâu. Chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ko kéo dài quá lâu và gia đình ấy đồng ý nhận bé Hương thôi. Thực ra những trường hợp nhận con nuôi theo 1 tiến trình như bạn nói, có vẻ như phải ĐK trước với TT. Còn trường hợp bé Hương này thì mình hy vọng họ sẽ nhận bé nuôi làm phúc chứ họ mà được lựa chọn thì như Bi đi xe đạp nói: ở đấy toàn bé xinh xắn, bụ bẫm.... ko chắc bé Hương đã được chọn, vì trông bé yếu quá.
Tuy nhiên em mong gia đình ấy vẫn đón bé Hương, ko ngó sang các bé khác, các mẹ nhỉ
________________________________________
Mẹ Fish
03/11/2006, 08:29 AM
Mấy hôm này ko vào được mạng nên bây giờ mẹ cháu mới update được tình hình. Vậy là bé Hương đã được lên TT rồi, thế thì hay quá. Hôm qua chị DUng có gọi cho em và hỏi bé Hương có giấy khai sinh ko, em có lấy được cá kết quả XN và kiểm tra sức khoẻ của Viện NHi ko? CHị ấy bảo,tạm thời chưa được khám ở VP thì lấy tạm kết quả của Viện NHi cũng được. Em chưa kịp làm gì vì nhà em hôm qua có việc, mà đến tối rỗi rồi lại ko vào mạng được. Mai em sẽ xúc tiến việc này. Các mẹ ơi, sáng mai có mẹ nào rỗi thì đi với em mới.Số ĐT của em chị Loan và mẹ Mít có rồi đấy ạ.
Em Cún ơi, 1 người quen của mình đã hoàn tất xong thủ tục nhận 1 bé về nuôi trong vòng có 1 tháng thôi. Nhưng tất nhiên ko phải ở HN và gia đình ấy cũng ko phải người nước ngoài. Tuy nhiên sếp của mình có 1 câu nói khá thú vị: ở Việt Nam mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu bạn biết cách.
Với trường hợp gia đình người bạn của chị Dung thì có lẽ họ đã từng làm thủ tục nhận 1 con gái nuôi ở VN rồi nên ko khéo những khoá học mà bạn nêu trên, có lẽ họ cũng phải qua rồi cũng nên. Mình cũng ko biết rõ về những chuyện kiểu như này và cũng ko biết cách làm nhanh đâu. Chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ko kéo dài quá lâu và gia đình ấy đồng ý nhận bé Hương thôi. Thực ra những trường hợp nhận con nuôi theo 1 tiến trình như bạn nói, có vẻ như phải ĐK trước với TT. Còn trường hợp bé Hương này thì mình hy vọng họ sẽ nhận bé nuôi làm phúc chứ họ mà được lựa chọn thì như Bi đi xe đạp nói: ở đấy toàn bé xinh xắn, bụ bẫm.... ko chắc bé Hương đã được chọn, vì trông bé yếu quá.
Tuy nhiên em mong gia đình ấy vẫn đón bé Hương, ko ngó sang các bé khác, các mẹ nhỉ

Nói đi nói lại thì đó cũng là thủ tục mà thôi... Bàn làm gì nhiều hả chị, những TH em biết thì đúng là như thế, ở đâu khác thì em chịu :4:

Hơn nữa, con đã được nhận nuôi và chăm lo rùi, thế là giảm áp lực phần nào cho các mẹ... HP nào hơn thế!

Mong con khỏe và sẽ lớn nhanh! Cảm ơn các mẹ vì lòng nhân ái bao la! Em rất cảm phục :6:
________________________________________
Mít
03/11/2006, 10:08 AM
Aroma ơi, nếu chiều mai tầm khoảng 2-3h chiều thì tớ đi được.
Tình hình là hiện nay con không có ở TT đâu nhé. Ngay sau hôm con về TT, có mẹ tên Hiền tìm đến TT thăm con vì chiều hôm trước vào Viện con vừa đi khỏi. Đầu tiên TT không cho bạn vào, kỳ kèo 1 lúc thì cho vào nhưng mặc cả chỉ được đúng ngoài nhìn vào. Vào đến nơi thì không thấy bé Hương đâu, nói rằng bé yếu quá chuyển lại Viện, tớ kiểm tra trong Viện không có thì TT mới nói là bé được đưa về nhà cô Quý nuôi nhưng hiện cô Quý đang nghỉ phép (những thông tin này hôm trước cô Quý cũng đã nói với Bi rồi), hẹn thứ 2 tới quay lại TT sẽ cho địa chỉ của bé để thăm. Cứ thấy khó hiểu thế nào ấy. Mẹ HIền thứ 2 sẽ quay lại, mẹ có hứa với TT sẽ tài trợ toàn bộ sữa cho bé Hương.
________________________________________
Bi đi xe đạp
03/11/2006, 11:19 AM
Mình và Aroma vừa vào TT để hỏi thăm một số giấy tờ của con cần thiết cho việc nhận con nuôi của gia đình người Pháp thì nhận được một số thái độ rất kỳ quặc từ nhân viên của TT. Vì chẳng thấy có ai tiếp nên hai đứa cứ phi vào phòng dành cho các bé, gặp một chị hỏi thăm bé Hương thì chị này nói: Ở đây không có ai mới vào tên Hương cả??? Sau đó có chị đến đón con ở Viện về TT ra thông báo rằng con ốm quá nên đang được gửi nuôi ở ngoài, nhưng ở đâu thì phải chờ PGĐ về vào thứ 2 thì mới biết được???? Vì biết chẳng giải quyết được gì nên mình và Aroma đi về.
Tuy nhiên cũng có một tin vui từ Aroma là chị Dung là người giới thiệu con cho gia đình người Pháp đang muốn đẩy nhanh tốc độ nhằm hoàn thiện hồ sơ của con sớm để gửi cho ĐSQ. Nên tác động với TT thế nào để con có thể sớm được nhận làm con nuôi thì chúng mình cùng bàn phương án nhé.
________________________________________
Nghé còi
03/11/2006, 01:56 PM
Nghe thông tin của các mẹ thấy có cái gì đó khó hiểu quá ở cái TT này. Hy vọng con vẫn đang được chăm sóc tốt và sớm được một mái ấm gia đình đón nhận.
________________________________________
ALnML
03/11/2006, 03:16 PM
Theo mình là thế này. Bạn đến từ đâu, bạn đại diện cho tổ chức nào, cơ quan nào....bạn phải có giấy giới thiệu với cái dấu đỏ chót và hẹn gặp với Giám đốc Trung tâm. Giám đốc trung tâm sẽ hưõng dẫn bạn đi đến phòng nào, chỗ nào gặp ng nào. Lúc đó bản thân những người làm ở đó họ mới cởi mở đc với bạn. Có những trung tâm họ cũng ko cho bạn thăm ngay mà hỏi lên cấp cao hơn rồi mới có QĐ. Chế độ là vậy.
Cuộc sống xấu tốt lẫn lộn, nhỡ một ng xấu nào đó dò la tin tức nói xấu trung tâm, nhỡ một ng nào đó âm mưa bắt cóc trẻ con đem bán trên biên giới hay đem sang nứoc ngoài làm " thì nghiệm " thì sao. Hãy hiểu và thông cảm cho họ.
Bản thân bọn chị như với Trung tâm 2, 4 mỗi lần tổ chức đến thăm thì phải liên lạc và xin hẹn với GĐ Trung tâm. Con xin nói thêm trc khi chúng mình đến nhiều "kịch bản " đã đc dựng lên. Đó ko phải là điều xấu hay tốt mà là dĩ nhiên phải thế. Có thế các con mới nhận đc nhiều nguồn tình cảm ở khắp mọi nơi.
@ mẹ nào tài trợ sữa cho con : Xin nói qua một chút khi vào trung tâm, bản thân con cũng có đc một nguồn sữa theo đúng chế độ. Tuy nhiên trong Trung tâm ko chỉ có mỗi con, vậy sữa có dành cho con không??? Đấy là điều bạn nên biết. Bạn cũng có thể nói rằng các con ai cũng khổ, ai cũng yếu vậy nên sẽ là sữa cho nhiều bé suy dinh dưõng trong đó chứ ko phải của riêng con. Nói thế ko phải cản bạn mà là để bạn biết rõ rằng dĩ nhiên là vậy. Chẳng may trong thời gian bạn tài trợ bạn nhận thấy điều gì ko thích bạn sẽ ko bằng lòng và...
Với những bé lớn 2-3 tuổi nếu có ai tài trợ trung tâm cũng ko dám có chế độ riêng vì các con vào đó cần phải đồng đều như nhau.

@Simbavabome
Ngày 01.11 nhận từ TK...003715 số tiền 500K của Simbavabome???

Tổng kết đợt 3 :
Thu
30.10 Ngọc Linh Sơn Tùng 50K
30.10 Aroma 200K
01.11 Simbavbome 500K
Chi
Mít gửi bác Trường đợt cuối 500K

Còn 250K
________________________________________
aroma
03/11/2006, 04:17 PM
Các mẹ ơi đúng là khó hiểu đến độ.............em ko thể hiểu nổi
1.Chị Dung xin em số ĐT của cô Quý PGD TT (là người tiếp nhận bé Hương vào TT) em ớ ra ko biết. Ban sáng em và mẹ Bi vào đấy lại quên mất ko xin.
May sao phòng KH ở BV Nhi đã cung cấp cho 1 mẹ nhà mình số đấy rồi nên em gọi cho mẹ Bi và mẹ Mít là ra.
Tuy nhiên khi gọi thì đấy lại là số di động của 1 chị người miền Nam, chị biểu "lộn số rồi em ui"
2. CHị Dung tự gọi 1080 và xin số ĐT của TT, gặp giám đốc là 1 anh, anh này khẳng định TT chưa nhận được thông tin gì về bé Hương cả. CHị ấy trêu em:" em ui, em bé mất tích rồi hay sao ấy à, anh GĐ TTko biết gì hết?????"
3.Em tự gọi 1080, vẫn anh giám đốc ấy (hoá ra anh ý ở cơ sở 1 nên có thể chưa biết, có thể chị Quý chưa báo cáo) NHưng lúc đầu anh ý cũng khẳng định là tuần vừa rồi ko bé gái nào như em miêu tả được TT đón về cả. Em hỏi luôn có phải TT có cái xe Mazda 6 ko- đấy chính là cái xe đón bé từ BV Nhi TW về , thì bác ấy khẳng định TT ko có xe Mazda 6 nào cả??? Hoảng quá
Em hỏi tiếp thế cơ sở 2 ở đường Phạm HÙng có cái xe Mazda ấy à, thì bác ấy khẳng định luôn là cơ sở 2 ko có cái xe nào cả???????? Tức là TT ko có cái xe đó đâu, cô Quý hoặc là mượn hay thuê, hay của chính gia đình cô ý cũng nên??????????
Tuy nhiên chuyện này đúng là có gì đó ko rõ ràng, ngay cả sáng nay bọn em đến hỏi, cái cách trả lời của 2 chị ở đấy cũng lạ lùng: người thì ko biết gì hết, người thì biết tí chút nhưng ko muốn trả lời thêm, hỏi gì cũng bảo chờ cô Quý.
Hay là cô Quý muốn giới thiệu bé Hương cho nhà khác nhận nhể????(người quen hoặc người nhà cô ý chẳng hạn??)
Thực ra em chỉ mong bé được chăm sóc tốt, được nhà bạn chị Dung đón về thì thích quá, ko gì hơn. Còn ko thì miễn nhà nào giàu lòng nhân ái nhận nuôi bé ở ngay VN cũng hay. Mong rằng dù đang ở đâu thì bé Hương cũng đang được ăn no, ủ ấm và được yêu thương như các em bé khác các mẹ nhỉ
Ôi giời ơi, đọc lại thấy toàn dấu hỏi, khó hiểu quá!
________________________________________
Mít
03/11/2006, 04:33 PM
AL&ML Chi Mít gửi bác Trường đợt cuối 500K [/QUOTE nói:
Chính xác là trả bác Trường 400K, bác ở TT Ứng Hoà 100K (mẹ Hạnh Nguyễn hôm gửi con nhờ bác trông đã gửi trước 50K, bác đề nghị trả thêm vì thời gian bác trông là 2,5 ngày chứ không phải nửa ngày như dự kiến.) cả nhà nhé.
________________________________________
ALnML
03/11/2006, 04:34 PM
:8: :8: :8:
Để suy nghĩ và bàn bạc trên tel nhé....
________________________________________
Simba&Mom
03/11/2006, 09:27 PM
:8: :8: :8:
Để suy nghĩ và bàn bạc trên tel nhé....

Các chị ơi, thế là con gái đã được nhận vào chỗ nào chưa? Mẹ Simba nhờ cô bạn ở Hà Nội chuyển tiến cho tiện (vì mẹ Simba không có tài khoản Vietcombank nên sợ chuyển từ bank khác qua sẽ lâu).
Nếu có tin gì của con gái các chị cho em biết với nhé.
Xót con gái quá... chỉ mong con gái mau mau được nhận nuôi tử tế.
________________________________________
aroma
06/11/2006, 11:16 PM
Tin mới đây các mẹ ơi,
hôm nay, sau khoảng 30 min. ngồi chờ ở phòng bảo vệ , cuối cùng em đã được gặp chị Quý và đây là những gì thu được:
1. Bé Hương đang bị viêm phổi rất nặng và đang được 1 người nhà của chị Quý chăm sóc
2. Việc đưa bé đi BV VP để khám là ko thể được vì chị Quý cho rằng bé quá yếu, ko thể chịu nổi việc đi lại quá xa như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. Việc đến thăm bé của bất kì ai (dù là thành viên của WTT hay bạn đọc báo CAND) là ko thể vì người nhà của chị Quý ko muốn???????????????
4. Việc muốn hoàn tất thủ tục nhận bé làm con nuôi cho người bạn của chị Dung là ko thể vì chị Quý bảo hiện tại còn quá sớm để nói về vần đề này (chị ấy còn bảo ko biết bé có qua nổi ko - nhưng khi em nói BV là nơi tốt nhất cho bé bây giờ, và nên để BS ở VP khám và nếu có bệnh sẽ kê đơn thuốc để điều trị cho bé thì chị Quý bảo: người nhà của chị có chuyên môn về y tế, chị ko muốn để 1 em bé quá yếu như vậy đến BV, vì sợ lây các bệnh khác của các bệnh nhân ở BV?????????????????

Tóm lại theo chị Quý, gia đình kia cần phải chờ 1 thời gian nữa để em bé khá hơn rồi thì khám xét gì thì mới tính sau. Đây là lần đầu tiên em thấy có người nói bệnh nhân vì quá yếu nên ko nên đến BV mà nên ở nhà!!!!!!!!!!!!!

Điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi chị Quý gọi điện (em đã đưa cho chị ý cardvisit của em ) và hy vọng người nhà chị Quý chăm sóc bé 1 cách ĐB để bé có nhiều cơ hội được nhận làm con nuôi hơn. Khổ thân chị Dung, chị ấy có bầu 8 tháng, tháng sau sẽ sinh nên muốn hoàn tất hồ sơ cho gia đình bạn chị ý trước khi chị ấy đẻ nhưng tình hình thế này thì không khéo đẻ xong rồi vẫn phải chạy đôn chạy đáo đây. Em thì tháng sau cũng đi làm rồi, hy vọng việc này xong được trong tháng này thì tốt quá. Nói thế này chắc em Cún cười chít mất, nhưng ai mà biết được, em vẫn hy vọng...... hì hì
Các mẹ có cao kiến gì thì PM cho em với nhá.
________________________________________
Bi đi xe đạp
07/11/2006, 07:59 AM
Ôi trời ơi, đọc tin của Aroma mà ngán ngẩm quá. Sao lại có thể trả lời chẳng có tính thuyết phục như thế được nhỉ? Đưa con đi đâu rồi mà ốm cũng không cho đến viện khám chỉ vì cái lý do đấy. Chị Loan ơi, phải làm thế nào để có thể có được thông tin chính xác về tình hình của con thì chị cho ý kiến nhé!
________________________________________
Mít
07/11/2006, 09:06 AM
Chị Quý sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho bạn đâu Aroma ơi.
Bỏ qua việc đưa bé vào VP khám và các thủ tục nhận con nuôi đi, bây giờ tớ chỉ lo đến sự an toàn của con thôi. Con đã khỏi viêm phổi 2 tuần nay, được TT đón về đưa thẳng về nhà một "người nhà" có chuyên môn về y tế chăm sóc để bị viêm phổi nặng cũng không cần đưa vào Viện. Bé Đức của TT này vẫn ra vào Viện thường xuyên chứ có tự chữa tại TT đâu?
________________________________________
ALnML
07/11/2006, 09:21 AM
@Simbavabome
Ngày 01.11 nhận từ TK...003715 số tiền 500K của Simbavabome???


Thảo nào thấy TK từ HN..cảm ơn Simbavabome :8:

Ôi chị cũng chả biết nói sao...làm thế nào có thể ko nói trên này đc ko ?????
Cũng như Mít chị cũng lo "tung tích " bé.....ý đồ và chắc một số....Trung tâm đã có một kế hoạch gì dành riêng cho bé.....Phải chăng họ ko thích nhiều ng biết đến....
________________________________________
Tuti-ngoan
07/11/2006, 09:25 AM
Ôi trời ơi, con bé thế mà bị VP nặng thì đáng lo quá :20: , tại sao lại có người ấu trĩ thế, bị nặng lại còn không đưa đi viện, họ tính làm gì thế này????. Các mẹ ơi, bác Loan ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ :2:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: HN chăm nom & săn sóc bé bị bỏ rơi 33 ngày tuổi nặng 1,5kg tại Khoa tiêu hoá Viện Nhi

aroma
07/11/2006, 09:28 AM
Chị Quý sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho bạn đâu Aroma ơi.
Bỏ qua việc đưa bé vào VP khám và các thủ tục nhận con nuôi đi, bây giờ tớ chỉ lo đến sự an toàn của con thôi.
Chị ơi, thế phải làm sao bi giờ, em hy vọng chắc ko ai nỡ.......... làm gì ảnh hưởng đến sự an toàn của bé Hương đâu chị nhỉ. Vì em nghĩ nếu họ ko muốn cưu mang cháu thì họ phải giúp mình tiến hành nhanh việc hoàn tất thủ tục xin con nuôi chứ, đằng này lại ko muốn bàn đến??
Hay là họ cũng có 1 gia đình nào đấy ĐK từ trước (và đã đạt đủ các điều kiện như em Cún kể hôm trước) và đang chờ xem gia đình ấy có muốn nhận bé Hương ko, nếu ko thì chắc cô Quý mới cho mình cơ hội để giới thiệu bé HƯơng với gia đình bạn chị DUng cũng nên. Em đoán thế vì em đã hỏi thẳng cô Quý là liệu TT có muốn để bé được nhận con nuôi hay ko thì cô ấy ko trả lời dứt khoát là có hay ko mà chỉ nói là chưa muốn bàn đến việc ấy.
Nhưng cái việc đi thăm mà ko được vô lí quá các mẹ nhỉ
________________________________________
menhukhue
07/11/2006, 10:46 AM
Chị ơi, thế phải làm sao bi giờ, em hy vọng chắc ko ai nỡ.......... làm gì ảnh hưởng đến sự an toàn của bé Hương đâu chị nhỉ. Vì em nghĩ nếu họ ko muốn cưu mang cháu thì họ phải giúp mình tiến hành nhanh việc hoàn tất thủ tục xin con nuôi chứ, đằng này lại ko muốn bàn đến??
Hay là họ cũng có 1 gia đình nào đấy ĐK từ trước (và đã đạt đủ các điều kiện như em Cún kể hôm trước) và đang chờ xem gia đình ấy có muốn nhận bé Hương ko, nếu ko thì chắc cô Quý mới cho mình cơ hội để giới thiệu bé HƯơng với gia đình bạn chị DUng cũng nên. Em đoán thế vì em đã hỏi thẳng cô Quý là liệu TT có muốn để bé được nhận con nuôi hay ko thì cô ấy ko trả lời dứt khoát là có hay ko mà chỉ nói là chưa muốn bàn đến việc ấy.
Nhưng cái việc đi thăm mà ko được vô lí quá các mẹ nhỉ
Đọc bài của bạn này mà mình thấy lo. Mình không có kinh nghiệm gì nhiều về các Trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng rõ ràng là trường hợp này có gì khuất tất. Vì lý do gì mà người nhà chị Quý k muốn ai vào thăm bé, nhất là những người đã chia sẻ với bé bao nhiêu khó khăn từ khi bé ở trong bệnh viện? Vì sao bé viêm phổi nặng mà k cho đi bệnh viện... Con mình sinh đủ tháng, nặng 3,35 kg mà nửa tháng nay còn ho, đi ngoài suốt. Mình nghĩ nếu chị Quý chưa trả lời rõ ràng, chưa cho mọi người rõ mọi chuyện, nên gọi cho ông GĐ Trung tâm, thậm chí cả Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội hỏi rõ chuyện này. Nên nói thẳng với chị Quý là sẽ làm như vậy để gây áp lực. Mọi người nghĩ sao?
________________________________________
Nghé còi
07/11/2006, 11:01 AM
Mình cũng đồng ý với menhukhue. Chúng mình nên hỏi lại ông giám đốc TT về việc này. Khổ thân con, không biết bây giờ con đang ở đâu?
________________________________________
aroma
07/11/2006, 12:49 PM
Đọc bài của bạn này mà mình thấy lo. Mình không có kinh nghiệm gì nhiều về các Trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng rõ ràng là trường hợp này có gì khuất tất. Vì lý do gì mà người nhà chị Quý k muốn ai vào thăm bé, nhất là những người đã chia sẻ với bé bao nhiêu khó khăn từ khi bé ở trong bệnh viện? Vì sao bé viêm phổi nặng mà k cho đi bệnh viện... Con mình sinh đủ tháng, nặng 3,35 kg mà nửa tháng nay còn ho, đi ngoài suốt. Mình nghĩ nếu chị Quý chưa trả lời rõ ràng, chưa cho mọi người rõ mọi chuyện, nên gọi cho ông GĐ Trung tâm, thậm chí cả Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội hỏi rõ chuyện này. Nên nói thẳng với chị Quý là sẽ làm như vậy để gây áp lực. Mọi người nghĩ sao?
Chị ơi, thấy em đang bức xúc, vò đầu bứt tai, chị gái của em đã hiến 1 kế này, em đã gọi cho mẹ Mít nhưng 2 chị em chưa bàn xong thì mẹ Mít bận việc CQ nên em post lên đây để cả nhà cùng bàn bạc xem có nên ko nhé. Chị em và cả mẹ em nữa là CA (nhưng ko phải cảnh sát giao thông đâu, mọi người đừng ghét lây nhé, chị em làm ở phòng hồ sơ còn mẹ em thì trước đây ở phòng cấp hộ chiếu của CA TP HN nay về hưu rồi) tuy nhiên cùng ngành dọc nên chị em có bạn bè làm CA rải rác khắp các quận huyện và tất nhiên cả ở CA huyện Từ Liêm nữa. Bạn chị và cả chị em sẵn sàng tham gia làm sáng tỏ việc này, nếu như có đơn thư của dân gửi lên. CHính vì thế em định viết 1 cái đơn, trên danh nghĩa bạn đọc báo CAND (hay là thành viên WTT? em làm gì cũng ngại mang tiếng cho WEb nhà mình lém, nên vụ này xin ý kiến của bác Loan cái ạ) trình bày sự khuất tất và sự khó hiểu của em và gửi cho Cục điều tra Bộ CA, đồng kính gửi luôn Phòng Điều tra của CA TP HN, CA Huyện Từ Liêm, CA Phường..... phường gì mà cái TT này toạ lạc ý.Tuy nhiên trước khi gửi đơn đi thì em sẽ cho chị Quý đọc trước để chị ấy có những phản ứng tích cực và hợp tác hơn, còn ko....... đừng có trách là mình ko báo trước (hì hì nghe đanh đá gớm, nhưng cứ hiền mãi thì ko giải quyết được vấn đề, khổ cho bé Hương, giờ này ko biết thế nào??)
Nhưng như thế có mạnh tay quá ko các mẹ ơi, hay là sáng mai em , mẹ Mít và Bi lại đến để nói chuyện tình cảm với chị ý thêm 1 lần nữa.
Bi ơi, tớ nhắn tin cho Bi mà ko thấy Bi đâu cả
________________________________________
menhukhue
07/11/2006, 04:25 PM
Chị ơi, thấy em đang bức xúc, vò đầu bứt tai, chị gái của em đã hiến 1 kế này, em đã gọi cho mẹ Mít nhưng 2 chị em chưa bàn xong thì mẹ Mít bận việc CQ nên em post lên đây để cả nhà cùng bàn bạc xem có nên ko nhé. Chị em và cả mẹ em nữa là CA (nhưng ko phải cảnh sát giao thông đâu, mọi người đừng ghét lây nhé, chị em làm ở phòng hồ sơ còn mẹ em thì trước đây ở phòng cấp hộ chiếu của CA TP HN nay về hưu rồi) tuy nhiên cùng ngành dọc nên chị em có bạn bè làm CA rải rác khắp các quận huyện và tất nhiên cả ở CA huyện Từ Liêm nữa. Bạn chị và cả chị em sẵn sàng tham gia làm sáng tỏ việc này, nếu như có đơn thư của dân gửi lên. CHính vì thế em định viết 1 cái đơn, trên danh nghĩa bạn đọc báo CAND (hay là thành viên WTT? em làm gì cũng ngại mang tiếng cho WEb nhà mình lém, nên vụ này xin ý kiến của bác Loan cái ạ) trình bày sự khuất tất và sự khó hiểu của em và gửi cho Cục điều tra Bộ CA, đồng kính gửi luôn Phòng Điều tra của CA TP HN, CA Huyện Từ Liêm, CA Phường..... phường gì mà cái TT này toạ lạc ý.Tuy nhiên trước khi gửi đơn đi thì em sẽ cho chị Quý đọc trước để chị ấy có những phản ứng tích cực và hợp tác hơn, còn ko....... đừng có trách là mình ko báo trước (hì hì nghe đanh đá gớm, nhưng cứ hiền mãi thì ko giải quyết được vấn đề, khổ cho bé Hương, giờ này ko biết thế nào??)
Nhưng như thế có mạnh tay quá ko các mẹ ơi, hay là sáng mai em , mẹ Mít và Bi lại đến để nói chuyện tình cảm với chị ý thêm 1 lần nữa.
Bi ơi, tớ nhắn tin cho Bi mà ko thấy Bi đâu cả
Mạn phép các mẹ, các chị, hôm nay do có số điện thoại của Hạnh Nguyễn, nên mình đã gọi cho Hạnh Nguyễn, Hạnh Nguyễn đưa cho mình số của Bi nhưng mình gọi 2 lần không được. Sau đó mình đã gọi cho ông Đức, PGĐ Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội hỏi về trường hợp này. Ông Đức nói mọi người đều được quyền vào thăm bé, trừ trường hợp đưa đi bệnh viện hay đưa ra ngoài Trung tâm mới cần có sự đồng ý của Trung tâm. Ông Đức nói chiều nay mọi người cứ vào thăm em bé, ông ấy sẽ có ý kiến với cô Quý ngay. Vì thế mọi người đi thăm bé Hương đi nhé, nếu cô Quý không cho, nói thẳng với cô ấy là đã gọi cho ông Đức rồi, sẽ tiếp tục gọi nữa nếu cô ấy bất hợp tác. Mình thấy rất khó hiểu về tình hình bé Hương.
________________________________________
TheFourSeasons
08/11/2006, 01:06 PM
Sao khó hiểu quá đi mất. Xót ruột cho bé con quá... nhỏ bé yếu ớt như thế mà người ta cứ giấu giấu, diếm diếm... khuất tất và kỳ cục làm sao!!!
:2: :2: :2:
________________________________________
hoangnhi
08/11/2006, 03:13 PM
Nhà mình hôm nay đã ai đi thăm bé Hương chưa vậy, Theo dõi tình hinhcủa bé từ đầu đến giờ chưa trực tiếp gặp Hương bao giờ nhưng mà tớ sốt ruột quá. Có thông tin gì mới k hả cả nhà
________________________________________
Bi đi xe đạp
16/11/2006, 08:38 AM
Mấy hôm không vào được DD WTT nên chẳng post được tin của bé Hương. Hôm qua mình và chị Hương Mít vừa vào thăm con. Trộm vía trông con hồng hào đáng yêu lắm, cái mồm thì cứ tóp tép xinh lắm cơ. Tối qua mình cũng gọi cho một bạn tên là Hương, người đang có ý định nhận con về nuôi. 2 vợ chồng nhà này cũng chỉ lo là con yếu quá, sẽ hay bị ốm vặt. Có một điều rất vui là Hương vẫn có sữa về. Vì thế, nếu gia định này nhận con về nuôi thì có thể con sẽ không quấy khóc nhiều vì có hơi sữa mẹ. Trưa nay, mình hẹn 2 vợ chồng vào viện thăm con. Hy vọng sẽ có một kết quả tốt.
Còn về phía TT3, mình đã nói chuyện với bà PGĐ về việc gia đình sẽ nhận con nuôi. PGĐ nói sẽ có ngoại lệ nếu có gia đình người Việt muốn nhận con là sẽ cho mang con về nhà để chăm sóc, đồng thời sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục nhận con. Mong là mọi việc sẽ sớm được giải quyết theo hướng tích cực nhất.
Con hiện nằm trong Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi TW. Thời gian vào thăm con là từ 12h->12h30' và 18h->18h30'. Còn khi con về Trung tâm thì chỉ cho phép vào thăm trong giờ Hành chính thôi.
________________________________________
menhukhue
20/11/2006, 05:18 PM
@ Bi đi xe đạp
Hôm nay mình đã hỏi bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu nơi bé Hương đang điều trị, bác sỹ nói hiện bé Hương đang rất nặng, chưa biết có thể qua khỏi được hay không. Bé không bị nhiễm trùng máu, nhưng các bác sỹ nghi bị bệnh gì đó liên quan đến chuyển hóa và đang gửi mẫu xét nghiệm máu sang Nhật Bản. Bác sỹ nói nếu các mẹ thương bé thì nên đến thăm. Anh này (bác sỹ Tú- Phó Khoa hồi sức cấp cứu) rất tốt bụng, các mẹ có thể đến gặp và nói chuyện thử xem sao nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
21/11/2006, 05:30 PM
@ Bi đi xe đạp
Hôm nay mình đã hỏi bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu nơi bé Hương đang điều trị, bác sỹ nói hiện bé Hương đang rất nặng, chưa biết có thể qua khỏi được hay không. Bé không bị nhiễm trùng máu, nhưng các bác sỹ nghi bị bệnh gì đó liên quan đến chuyển hóa và đang gửi mẫu xét nghiệm máu sang Nhật Bản. Bác sỹ nói nếu các mẹ thương bé thì nên đến thăm. Anh này (bác sỹ Tú- Phó Khoa hồi sức cấp cứu) rất tốt bụng, các mẹ có thể đến gặp và nói chuyện thử xem sao nhé.

Cảm ơn menhukhue nhé, mình đã gọi điện cho BS Tú rồi, anh ý rất tốt và có nói sẽ tạo điều kiện để các mẹ vào thăm bé. Vì khoa HSCC có quy định giờ thăm rất ngặt nghèo (12h - 12h30 và 18h - 18h30) do đó mọi người có thể liên hệ vói menhukhue hay mình để lấy số của BS Tú nếu muốn vào thăm bé nhé. Phải khoảng 1 tháng nữa may ra mới có kết quả xét nghiệm của bé. Thương bé quá, hy vọng có thể vào thăm bé sớm.
________________________________________
toom*mi
21/11/2006, 06:11 PM
cac mẹ oi có mẹ nao con đi tham bé nữa khong ạ, cho em đi voi.

Me Hanh Nguyen oi, em goi cho chi ma khong duoc, em nhan tin cho chi so di dong cua em roi day chi a.
________________________________________
Bi đi xe đạp
22/11/2006, 12:43 PM
Hôm qua minh tranh thủ vào thăm bé buổi trưa. Bé yếu lắm, có lẽ còn yếu hơn cả lúc vào cấp cứu lần trước. Bs Tú có nói tiên lượng kém lắm. Vì vậy, theo mình, các mẹ cố thu xếp vào thăm con cho con đỡ tủi thân. Cũng chẳng biết phải làm gì cho con lúc này. Cũng đành trông vào các bác sĩ ở khoa HSCC thôi.
________________________________________
toom*mi
22/11/2006, 02:42 PM
Em vua goi dien cho bac si Tu, va cung vua trao doi voi me Duong. Em dinh chieu nay khoang 5h30 chieu se vao vien Nhi tham be'. Me nao co y dinh di thi goi cho em nhe, so di dong cua em la 0915 34 11 55.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
23/11/2006, 09:09 PM
Các mẹ a, bé Hương hiện tại nằm ở khoa HSCC cũng coi như một điều may mắn vì đây là khoa hiện đại và sạch sẽ nhất viện. Có một số vấn đề thế này :
- Các mẹ cố gắng vào thăm bé theo giờ quy định của khoa.
- Nếu các mẹ vào giờ đó thì cũng ko nhất thiết phải nói là có liên hệ với BS Tú (tránh tối đa mọi chuyện ảnh hưởng đến BS Tú vì cũng nhiều vấn đề nhạy cảm ko cần thiết). Mình cứ nói là vào thăm bé Hương bình thường thôi.
- @menhukhue : rất mong menhukhue cố gắng giúp con nhé. Mọi người trông cả vào bạn đấy.
________________________________________
aroma
28/11/2006, 05:51 PM
- Các mẹ cố gắng vào thăm bé theo giờ quy định của khoa.

Mình vào thăm bé mấy lần nhưng ko vào mạng được, nên ko post bài cho mọi người cùng biết tình hình. Lần này vào được mạng, báo cáo các mẹ là: thương lắm, trông bé ngày càng yếu đi, hôm bé nhập viện mình và Bi ở đấy, thấy má còn hồng hồng, sau đó tình hình...đi xuống lắm. 2 hôm sau mình và chị Dung- người có bạn muốn đón bé về nuôi-đến thăm. Chị ý mua cho con 1 túi bỉm to+1 hộp sữa to. Tất cả mọi thứ vẫn còn, nếu vào, các mẹ đừng mua gì thêm, để đấy nhiều thứ quá cũng ko hay. Có lần mình vào 1 mình, chen nhau mãi cũng vớ được 1 cái áo vàng (ko có cái áo này thì ko vào bên trong phòng của con được) thế mà vào đến nơi đã thấy 1 mẹ xinh ơi là xinh đang nựng con rồi, nên mình bị BS lại đuổi ra vì 1 bé chỉ được phép có 1 người nhà vào chăm trong khoảng thời gian thăm thôi. Thế là mình và em ý đổi số ĐT để ko vào trùng nhau nữa, mẹ Hiền vừa xinh vừa nhanh nhẹn quá cơ!
Hôm qua, mình lại vào, ko thấy con mếu như hôm trước, mắt tuy lờ đờ nhưng vẫn nhìn mình và tỏ vẻ nhận biết là có người bên cạnh. Môi khô lắm- bong hết cả, chắc vì nằm ĐH suốt 24/24. không ăn bằng đường miệng được nữa mà họ chọc 1 ống xông ở cổ để bơm sữa thẳng vào ruột cho con. Mình vào đúng lúc y tá đang cho ăn và em ý giải thích là như thế sẽ tốt hơn cho em bé, dễ hấp thụ hơn.
Hiện tại con ăn 1 ngày 8 bữa, mỗi bữa 40ml sữa. Y tá bảo hệ tiêu hoá của con đang có vấn đề nên ko dám cho ăn nhiều.
Muốn ôm ấp con 1 lúc cho con đỡ tủi nhưng cũng ko được đâu , vì con thở bằng máy và người đầy các dây dợ lằng nhằng nối với các thiết bị y tế trông rất hiện đại. Đúng là ở khoa HSCC là tốt nhất. hy vọng họ sớm tìm ra bệnh của con để điều trị đúng hướng.
Mình bắt đầu đi làm trở lại sau khi nghỉ đẻ nên công việc ngập đầu, ko chắc còn rỗi như trước được. mẹ nào vào thăm con thì post thông tin lên để bà con biết tình hình với nhá. Còn mình tranh thủ cuối tuần vào thì T2 sẽ có thông tin cho các mẹ
________________________________________
toom*mi
30/11/2006, 01:52 PM
Em van vao thuong xuyen, chi co cuoi tuan vua roi la khong vao duoc, em cung vua mua 2 bich bim to va 3 hom khan giay vi so tuan nay di cong tac. Em thuong vao luc 6h toi, cu vao tu nhien nhu tham nguoi nha` thoi, chang can phai noi la co quan he voi bs Tu' dau. Trong be' thuong lam, nhung trom via trong do hon hom dau tien em vao. Em van co gang thuong xuyen vao tham be'.
________________________________________
Bi đi xe đạp
04/12/2006, 08:11 AM
May là các mẹ vẫn vào với con thường xuyên. Mình thì lâu rồi chẳng vào được vì nhà có nhiều việc dồn dập quá. Theo mình nghĩ các mẹ không nên mua quá nhiều đồ vào cho con, chỉ đủ dùng thôi vì mình không kiểm soát được.
________________________________________
JennyBarbi
05/12/2006, 01:07 AM
Chào các mẹ, hôm nay em mới vào topic này, đọc mà nước mắt cứ chảy ra. Thưong con gái quá đi thôi. Em cũng chẳng có điều kiện để giúp gì đựoc cho bé, cả về thời gian lẫn vật chất. Nhưng nếu hôm này Hội chợ từ thiện em sẽ đi và muốn đóng góp 1 chút gì cho con gái đựoc ko ạ? Em sẽ liên lạc với mẹ nào được ạ?
Cầu mong con gái sẽ qua khỏi và khoẻ mạnh!
________________________________________
Mít
08/12/2006, 12:46 PM
Tình hình của con rất xấu. Trưa nay mẹ Hiền vào với con bảo con tím tái cả người, con bị phổi rất nặng, mang 3 bịch bỉm vào các y bác sỹ còn không nhận hết vì sợ không dùng đến. Chiều nay tớ vào thăm con, còn mẹ nào muốn thăm con nữa tranh thủ vào thăm con sớm nhé, Bi, Aroma, Tu'n.. ơi
________________________________________
aroma
08/12/2006, 06:34 PM
Buồn quá các mẹ ơi, em vừa từ Viện về, tình hình rất nguy kịch rồi. Em nói chuyện với BS Phúc là người trực đêm nay ở đó, bsi bảo em bé bây giờ thậm chí còn ko có khả năng có những phản ứng tích cực với máy thở nữa. Anh ý sợ chỉ còn vài tiếng nữa....
Mẹ nào có lòng, còn muốn đi thăm bé Hương thì nên tranh thủ đi ngay hôm nay đi ạ, nếu ko em sợ như BS dự đoán thì mai ko kịp nữa đâu.
Bi ơi, sau lúc gọi cho Bi, tớ về đến CQ, mặt mũi nặng trịch. Tự nhiên cứ suy nghĩ lung tung rồi mắt đầy nước lúc nào ko hay, sếp tớ nhìn thấy chắc cũng nghĩ mình đang có chuyện gì nên hỏi chuyện, tớ chỉ kể vắn tắt thôi mà chị ấy ko những cho tớ đi đến BV ngay mà còn đòi đi cùng và gợi ý thử cứu bằng đông y xem sao, còn nước còn tát nhưng BS ở đấy ko chịu. Tớ gọi cho cô Quý nhưng cũng ko được kết quả khả quan hơn. Cũng phải thông cảm với BS thôi, nhỡ ra có chuyện gì thì họ ko chịu trách nhiệm được, dù sao các BS cũng đã hết lòng vì con rồi.
Tuy nhiên mình vẫn cầu Phật Bà Quan Âm cứu bé. Hy vọng, hy vọng, hy vọng....
________________________________________
Manly
09/12/2006, 12:06 PM
Buồn quá các mẹ ơi, em vừa từ Viện về, tình hình rất nguy kịch rồi. Em nói chuyện với BS Phúc là người trực đêm nay ở đó, bsi bảo em bé bây giờ thậm chí còn ko có khả năng có những phản ứng tích cực với máy thở nữa. Anh ý sợ chỉ còn vài tiếng nữa....
Mẹ nào có lòng, còn muốn đi thăm bé Hương thì nên tranh thủ đi ngay hôm nay đi ạ, nếu ko em sợ như BS dự đoán thì mai ko kịp nữa đâu.
Bi ơi, sau lúc gọi cho Bi, tớ về đến CQ, mặt mũi nặng trịch. Tự nhiên cứ suy nghĩ lung tung rồi mắt đầy nước lúc nào ko hay, sếp tớ nhìn thấy chắc cũng nghĩ mình đang có chuyện gì nên hỏi chuyện, tớ chỉ kể vắn tắt thôi mà chị ấy ko những cho tớ đi đến BV ngay mà còn đòi đi cùng và gợi ý thử cứu bằng đông y xem sao, còn nước còn tát nhưng BS ở đấy ko chịu. Tớ gọi cho cô Quý nhưng cũng ko được kết quả khả quan hơn. Cũng phải thông cảm với BS thôi, nhỡ ra có chuyện gì thì họ ko chịu trách nhiệm được, dù sao các BS cũng đã hết lòng vì con rồi.
Tuy nhiên mình vẫn cầu Phật Bà Quan Âm cứu bé. Hy vọng, hy vọng, hy vọng....

Ôi, đọc thương con quá, cầu mong có phép mầu nào cho con :63: :63: :63:
________________________________________
aroma
09/12/2006, 02:42 PM
Ôi, đọc thương con quá, cầu mong có phép mầu nào cho con :63: :63: :63:
Các mẹ ơi, ko còn phép mầu nào có thể giúp bé được nữa rồi. Hơn 2h đêm qua bé đã mất rồi. Sáng nay Hạnh Nguyễn, Aroma, Bidixedap, mẹ Mít và em Hiền đã vào thăm con lần cuối ở nhà lạnh rồi. Cái anh trông nhà lạnh cũng rất tốt, bác ấy còn mở cửa cho bọn em vào thắp hương cho bé nữa. Các mẹ đứng nhìn con bé xíu, người phủ tấm vải trắng nằm 1 mình lạnh lẽo ở đấy mà thương lắm, nhưng ko thể làm thêm được điều gì để giữ con lại với cuộc sống này nữa, các mẹ chỉ còn biết bàn nhau giúp linh hồn con mau siêu thoát để con được đầu thai vào kiếp khác nữa mà thôi. Mong sao kiếp sau con được là con của 1 người MẸ thực sự, yêu thương con và ko bao giờ bỏ rơi con cả.
Mẹ Hiền đã nhờ xem giờ thì được biết 10h sáng nay là giờ tốt và các mẹ đã đề nghị để con được liệm vào giờ đó. Còn như được thông báo thì sáng thứ 2 con sẽ được chở đi xuống Văn Điển. Mẹ nào đi được thì đến BV Nhi đi cùng với xe đến Văn Điển với con cho con đỡ tủi nhá.
Bi ơi, tớ sẽ cố gắng xin sếp đi, ko biết có được ko, nhưng hy vọng là được. Có mẹ nào cũng đi được thì nhắn tin cho em với nhá. Buồn quá các mẹ à!!!!
________________________________________
Mẹ Fish
09/12/2006, 10:44 PM
Các mẹ ơi, ko còn phép mầu nào có thể giúp bé được nữa rồi. Hơn 2h đêm qua bé đã mất rồi. Sáng nay Hạnh Nguyễn, Aroma, Bidixedap, mẹ Mít và em Hiền đã vào thăm con lần cuối ở nhà lạnh rồi. Cái anh trông nhà lạnh cũng rất tốt, bác ấy còn mở cửa cho bọn em vào thắp hương cho bé nữa. Các mẹ đứng nhìn con bé xíu, người phủ tấm vải trắng nằm 1 mình lạnh lẽo ở đấy mà thương lắm, nhưng ko thể làm thêm được điều gì để giữ con lại với cuộc sống này nữa, các mẹ chỉ còn biết bàn nhau giúp linh hồn con mau siêu thoát để con được đầu thai vào kiếp khác nữa mà thôi. Mong sao kiếp sau con được là con của 1 người MẸ thực sự, yêu thương con và ko bao giờ bỏ rơi con cả.
Mẹ Hiền đã nhờ xem giờ thì được biết 10h sáng nay là giờ tốt và các mẹ đã đề nghị để con được liệm vào giờ đó. Còn như được thông báo thì sáng thứ 2 con sẽ được chở đi xuống Văn Điển. Mẹ nào đi được thì đến BV Nhi đi cùng với xe đến Văn Điển với con cho con đỡ tủi nhá.
Bi ơi, tớ sẽ cố gắng xin sếp đi, ko biết có được ko, nhưng hy vọng là được. Có mẹ nào cũng đi được thì nhắn tin cho em với nhá. Buồn quá các mẹ à!!!!

Chị à, không ngờ con bé nó lại đi nhanh như thế... Em cũng đã từng mong, dù rất le lói là con bé sẽ sống được, nhưng cuối cùng lại như thế đây...

Buồn quá, cũng là 1 kiếp con người, nhưng khổ thân con gái quá...

Các mẹ đã cố gắng hết sức rồi, buồn thì buồn thật nhưng có lẽ con bé ra đi lại là giải thoát cho linh hồn tội nghiệp của nó, bởi nó có sống cũng sẽ ốm đau, yếu ớt... Nghe qua thì sẽ... không thuận tai lắm nhưng nếu các mẹ cứ nghĩ kĩ sẽ thấy... Con gái đã sống cho các mẹ thêm rất nhiều thời gian nữa rồi...

Con gái sẽ nhớ ơn các mẹ, và sẽ phù hộ cho các mẹ luôn mạnh khỏe và nhân hậu. Em tin thế!

Xin gửi lời vĩnh biệt và mong con sẽ luôn an lành nơi chín suối, kiếp sau đc trở thành con của những bà mẹ tốt...
________________________________________
aroma
10/12/2006, 11:41 PM
Các mẹ ơi, mẹ nào sáng thứ 2 có thể tiễn con lần cuối thì tụ tập trước cổng BV Nhi TW lúc 9h15 sáng nhá. 9h30 xe khởi hành từ BV. Mẹ cháu bận quá nên bây giờ post bài được, các mẹ thông cảm nhá
________________________________________
Bi đi xe đạp
11/12/2006, 08:16 AM
Chi tiết hơn nữa là mẹ Hiền đã nhờ tới 3 chùa xem cho con thì họ đều nói là nên gửi vào chùa. Giờ tốt là từ 10h30' đến 12h59' ngày hôm nay. Cũng may là trùng với giờ mà viện định sẽ đưa con đi là 9h30'. Mặc dù rất đau lòng nhưng cũng muốn làm nốt cho con những gì còn có thể làm được. Vì vậy các mẹ có quan tâm đến trường hợp của con nếu sắp xếp được thời gian thì hẹn nhau 9h30' trước cổng Viện nhi TW. Các mẹ có thể liên hệ với các mẹ sau:
Aroma (Hương):0913327588
Hiền: 0912598185
Hạnh Nguyễn (Hạnh): 0912815759
Bi đi xe đạp (Dương): 0904333308
________________________________________
Manly
11/12/2006, 08:36 AM
:2: Đọn tin mà nghẹn ngào, không biết nói gì, mong con sớm siêu thóat
________________________________________
Tun & Box
11/12/2006, 09:30 AM
Đau lòng quá, giá như con được đến viện sớm hơn, giá như con không bị bỏ rơi trong lúc ốm đau như thế,... nhiều cái giá như quá :2:
Mong cho linh hồn con siêu thoát, cảm ơn các mẹ đã chu đáo với con đến tận phút cuối cùng :8: , giờ mình mới bắt đầu buổi họp nên có lẽ ko kịp đến để nhìn con thêm một lần nữa rồi :2:
________________________________________
Nghé còi
11/12/2006, 09:56 AM
Đau lòng quá!
Không đến được với con gái nữa rồi. Cầu mong linh hồn con được siêu thoát, con nhé! Vĩnh biệt con yêu.
________________________________________
mẹ sáo
11/12/2006, 10:41 AM
Hôm thứ sáu cho đến cuối giờ chiều vẫn đọc tin về con và mong rằng sẽ không thể có chuyện đó... Thứ bảy đến chỗ các chị đang chuẩn bị hội chợ. Chủ nhật đón mẹ Chu Thái đến Hội chợ. Tối chủ nhật mới biết con đã không còn nữa. Trách mình sao luôn tự huyễn hoặc, tưởng tượng rằng đừng nghĩ đến và mọi chuyện sẽ qua. Giá mà biết từ hôm thứ bảy, sẽ đến với con lần cuối cùng. Giá mà ai đó báo tin cho mình. Còn sáng nay, giá mà đọc được tin sớm hơn. Sẽ không phải cảm thấy ân hận như thế này. Lâu nay không post bài vì không làm được gì cho con, viết gì cũng là vô nghĩa, nhưng vẫn luôn nghĩ đến và cầu mong con sẽ qua khỏi. Các mẹ đã từng hy vọng sắp đặt thật nhiều điều tốt đẹp cho con.

Thương con quá, con ơi. Một mình bé bỏng, cô độc, lạnh lẽo, đau đớn bệnh tật, chưa một ngày được yêu thương. Cho mẹ được ôm con và khóc vì con. Cầu mong cho kiếp sau con sẽ được sống một cuộc đời khoẻ mạnh và hạnh phúc.
________________________________________
Me2Gau
11/12/2006, 12:02 PM
Đọc mà không cầm được nước mắt. Thương cho bé quá bé ơi. Mình cũng đã có lỗi với bé thật nhiều :20: :20: :20: Thôi, mong linh hồn con siêu thoát. Cứ ngày rằm, mùng một, khi đi chùa, cô sẽ thắp cho con một nén hương, con nhé.
Bé mất vào ngày 9/12 dương lịch hả các mẹ?
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/12/2006, 08:23 AM
Hôm qua về không kịp post bài cho các mẹ biết tin. Vì không kịp giờ tốt cho con nên bọn mình quyết định làm thủ tục để chôn chứ không điện táng như Viện nhi yêu cầu nữa (quá đông các đám điện táng mà mỗi đám phải mất 1,5h mới xong). Hiện con đang được chôn tại mộ số 4, hàng 1, khu 2c nghĩa trang Văn Điển (các mẹ đến thắp hương cho con nếu không tìm được có thể hỏi các anh công nhân làm ở đó). Mẹ Hiền (mẹ đã nhận tài trợ sữa cho con) đã gửi tiền cho tổ trưởng phụ trách ở đó nhờ hương khói cho con trong 2 năm. Bọn mình cũng đã hỏi qua tình hình và được biết nếu sau 2 năm không đến làm thủ tục bốc mộ cho con thì nghĩa trang sẽ tự di dời lên nơi khác. Như vậy cũng là rất may mắn vì con được cả giờ nhập quan lẫn giờ hạ huyệt đều là giờ tốt, hy vọng con có thể sớm siêu thoát và đầu thai kiếp khác.
Sau việc của con, bọn mình rất cảm ơn mẹ như khuê đã giúp về mặt thủ tục với Viện nhi khi cần thiết nhất. Qua đó, cũng rút được kinh nghiệm là cần phải tạo mối quan hệ mật thiết với Viện nhi và các khoa khám bệnh để nếu có trường hợp nào khác sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi như trước.
Đêm qua cứ nằm mơ thấy con. Thương con quá nhưng mong là kiếp sau con sẽ được đầu thai vào một gia đình có thật nhiều tình yêu thương để bù đắp cho con kiếp này.
________________________________________
Binlemon
12/12/2006, 09:58 AM
Chết là bắt đầu một cuộc sống mới. Cầu mong bé siêu thoát.
________________________________________
meminhmin
12/12/2006, 11:39 AM
Đọc tin bé Hương mà buồn quá các mẹ ơi, mình đang ở văn phòng mà lần nào đọc bài về bé cũng ko cầm được nước mắt. Chiều thứ 6 cuối giờ trước khi về nghỉ cuối tuần mình vẫn còn ngó qua đây xem tình hình bé thế nào, vậy mà!
Mình vốn yếu bóng vía, dễ khóc mà nhà mình cũng từng có chuyện ko vui nên mình rất sợ vào bệnh viện. Vì thế mình chỉ có thể ủng hộ bé chút ít và dõi theo bé hàng ngày qua lời kể của các mẹ nhiệt tình khác. Đợt nọ thấy sức khỏe bé đã tạm ổn và được xuất viện về Trung tâm tưởng con sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều hy vọng lạc quan, thế mà tình hình liên tục xáo trộn. Một mình con nhỏ bé, yếu đuối, đơn độc phải bôn ba khắp nơi để rồi cuối cùng lại quay về BV trong tình trạng xấu vậy. Dù sao cũng thấy an ủi phần nào là con đã được hưởng ít nhiều tình thương yêu đùm bọc của các mẹ ở đây, cám ơn các mẹ rất nhiều vì tấm lòng tận tuỵ với con đến tận những giây phút sau cùng. Buồn thế!
________________________________________
TheFourSeasons
21/12/2006, 06:02 PM
Hôm nay mới biết tin bé Hương... Tội nghiệp con gái quá... Mong con ra đi siêu thoát. Con thật là tội làm sao! Nhưng chắc chắn con đã có những giờ khắc ấm áp tình mẫu tử của các mẹ từ WTT. Cầu mong kiếp sau con được làm người mạnh khỏe, hạnh phúc!
Ôi tôi thật là đớn hèn đã không đủ dũng cảm để thăm con 1 lần....... :2: :2: :2:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
22/12/2006, 10:39 AM
Mai là tròn 2 tuần kể từ ngày mất của con. Mẹ nghe lời bác Khăn lụa đỏ nên cũng sẽ không thắp hương cho linh hồn con dễ siêu thoát, tránh vương vấn với cuộc sống này. Tuy nhiên đôi lúc vẫn chạnh lòng khi nghĩ về con và luôn tự nhủ với mình rằng mẹ sẽ cố gắng để thực hiện được điều mong ước của mẹ là thành lập được một nơi để chăm nom và nuôi dạy các bé có hoàn cảnh khó khăn. Con hãy giúp mẹ nhé !
________________________________________
TheFourSeasons
25/12/2006, 08:22 PM
Mai là tròn 2 tuần kể từ ngày mất của con. Mẹ nghe lời bác Khăn lụa đỏ nên cũng sẽ không thắp hương cho linh hồn con dễ siêu thoát, tránh vương vấn với cuộc sống này. Tuy nhiên đôi lúc vẫn chạnh lòng khi nghĩ về con và luôn tự nhủ với mình rằng mẹ sẽ cố gắng để thực hiện được điều mong ước của mẹ là thành lập được một nơi để chăm nom và nuôi dạy các bé có hoàn cảnh khó khăn. Con hãy giúp mẹ nhé !

Mong rằng mẹ Hạnh Nguyễn sẽ thực hiện được mong ước của mình.:8: :8: :8:
________________________________________
Tun & Box
26/12/2006, 09:01 AM
Hôm nay mình đọc bài này trên net, có đoạn nói về bé Hương thế này; chắc nhà báo không biết là bé đã mất nhỉ; với cả thông tin cũng ko chính xác nữa

Cháu Lê Thị H. được trung tâm Bảo trợ xã hội 3 đón về ba tháng nay vẫn chưa dám làm giấy khai sinh, vì sợ cháu bệnh nặng không qua khỏi. Cháu bị bỏ rơi ngày 14-8-2006 tại khoa Tiêu hoá A7 – Viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy dinh dưỡng độ III – rối loạn tiêu hoá.

Cháu được mẹ đưa đến viện, bệnh án ghi rõ tên mẹ Cao Thị Huệ, tên bố không có, trú ở Đội 5, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, Nam Định. Viện Nhi Trung ương sau khi không tìm thấy mẹ cháu liền gửi thông báo về địa phương.

UBND xã Giao Nhân đã trả lời, địa phương không có ai tên là Cao Thị Huệ. Chị Hà Thị Kim Quý nói, theo kinh nghiệm của mình, những đứa trẻ sinh ra có tình trạng bệnh tật như cháu H. có thể là con của bố hoặc mẹ bị nghiện ma túy

http://www.tintuconline.com/
________________________________________
Bi đi xe đạp
27/12/2006, 07:56 AM
Mình cũng đọc bài báo đó. Nghe có vẻ vô lý quá nhỉ vì chẳng lẽ chỉ vì sợ cháu không qua được bệnh nặng mà không làm khai sinh?????? Nếu con cứ nằm như thế ở viện trong nhiều tháng thì sao nhỉ? Mình ghét cái bọn TT đó quá.
________________________________________
be_bu
15/01/2007, 05:22 PM
Tôi đã ủng hộ cháu Hương qua báo CAND 3 lần x500.000đ, bây giờ mới biết là cháu đã mất, xin chia buồn, đọc mấy bài cuối biết được thông tin tôi rất buồn. Nhưng tôi hơi thắc mắc là sao đang bình thường lại phát bệnh trở lại nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top