(MS48/CN) 29.8.2006 - Giúp bé Chu Thái (Gia Lâm ) 9 tuổi (19 kg) mổ tim ngày 07.12.2006

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
29/08/2006, 06:48 PM
Các mẹ ơi,
Chiều nay BS Nguyễn Lân Hiếu gọi cho mình và thông báo về trường hợp của bé Nguyễn Chu Thái, 9 tuổi, đang học lớp 4 trường tiểu học Kim Sơn huyện Gia Lâm.
Bé bị tim (Tứ chứng Fallot), BS Hiếu cho biết năm ngoái đã định mổ nhưng gia đình không lo được tiền. BS Hiếu chuyển điện thoại, mẹ của cháu bảo là cháu bị từ nhỏ, thỉnh thoảng lại ngất xỉu. Bây giờ, BS Hiếu bảo cần mổ ngay. Chi phí khoảng hơn 20 triệu, hiện nhà bé đã có 7 triệu.
Bé là con đầu, mẹ bé bảo nhà làm ruộng, nghèo, con lại ốm đau nên không dám sinh đứa khác. ( nói điện thoại nên chỉ hỏi được vài câu)

Tuy nhiên, bé chưa nhập viện nên không thể liên lạc qua khoa C7 được. NHà bé không có số nhà hay tên phố, ở Kim Sơn, Gia Lâm, đi thẳng Cống Keo, đường 181... Còn số điện thoại liên lạc 04-8276-330 là điện thoại bác Kín (hoặc Kím, hoặc Kíu... tớ ghi tháu quá bây giờ không nhớ nữa :2: xin lỗi...) và hỏi nhắn cho chị Thụy là mẹ bé Thái.

Mình rất mong muốn có thể đi xác minh tận nơi gia đình nhà bé xem thế nào, nếu đúng hoàn cảnh như vậy thì rất mong các mẹ có thể chung tay giúp. Các mẹ nghĩ thế nào ạ?
________________________________________
B&J
30/08/2006, 08:20 AM
Nhất trí! Không biết có mẹ nào gần mạn đấy, đi hỏi cụ thể được thì tốt quá nhỉ!
________________________________________
me tí tẹo
30/08/2006, 09:35 AM
Các mẹ ơi,
Chiều nay BS Nguyễn Lân Hiếu gọi cho mình và thông báo về trường hợp của bé Nguyễn Chu Thái, 9 tuổi, đang học lớp 4 trường tiểu học Kim Sơn huyện Gia Lâm.
Bé bị tim (Tứ chứng Fallot), BS Hiếu cho biết năm ngoái đã định mổ nhưng gia đình không lo được tiền. BS Hiếu chuyển điện thoại, mẹ của cháu bảo là cháu bị từ nhỏ, thỉnh thoảng lại ngất xỉu. Bây giờ, BS Hiếu bảo cần mổ ngay. Chi phí khoảng hơn 20 triệu, hiện nhà bé đã có 7 triệu.
Bé là con đầu, mẹ bé bảo nhà làm ruộng, nghèo, con lại ốm đau nên không dám sinh đứa khác. ( nói điện thoại nên chỉ hỏi được vài câu)

Tuy nhiên, bé chưa nhập viện nên không thể liên lạc qua khoa C7 được. NHà bé không có số nhà hay tên phố, ở Kim Sơn, Gia Lâm, đi thẳng Cống Keo, đường 181... Còn số điện thoại liên lạc 04-8276-330 là điện thoại bác Kín (hoặc Kím, hoặc Kíu... tớ ghi tháu quá bây giờ không nhớ nữa :2: xin lỗi...) và hỏi nhắn cho chị Thụy là mẹ bé Thái.

Mình rất mong muốn có thể đi xác minh tận nơi gia đình nhà bé xem thế nào, nếu đúng hoàn cảnh như vậy thì rất mong các mẹ có thể chung tay giúp. Các mẹ nghĩ thế nào ạ?
Em cũng xin nhất trí. Các mẹ ở HN cố gắng liên hệ để có thể giúp đỡ cháu để cháu sớm được mổ. Cụ thể thể thế nào các mẹ thông báo để em góp một tay với nhé.
________________________________________
susubebong
30/08/2006, 09:40 AM
Nhất trí hai tay
________________________________________
me Bumngan
30/08/2006, 09:49 AM
Mình cũng ủng hộ ngay vụ này. Bố/ mẹ nào có điều kiện tìm hiểu cụ thể xem thế nào rồi ới lên cho bà con chung tay góp sức với nhé! Rất mong tin về bé Thái!
________________________________________
thuyvuong
30/08/2006, 10:08 AM
Các mẹ ơi,
Chiều nay BS Nguyễn Lân Hiếu gọi cho mình và thông báo về trường hợp của bé Nguyễn Chu Thái, 9 tuổi, đang học lớp 4 trường tiểu học Kim Sơn huyện Gia Lâm.
Bé bị tim (Tứ chứng Fallot), BS Hiếu cho biết năm ngoái đã định mổ nhưng gia đình không lo được tiền. BS Hiếu chuyển điện thoại, mẹ của cháu bảo là cháu bị từ nhỏ, thỉnh thoảng lại ngất xỉu. Bây giờ, BS Hiếu bảo cần mổ ngay. Chi phí khoảng hơn 20 triệu, hiện nhà bé đã có 7 triệu.
Bé là con đầu, mẹ bé bảo nhà làm ruộng, nghèo, con lại ốm đau nên không dám sinh đứa khác. ( nói điện thoại nên chỉ hỏi được vài câu)

Tuy nhiên, bé chưa nhập viện nên không thể liên lạc qua khoa C7 được. NHà bé không có số nhà hay tên phố, ở Kim Sơn, Gia Lâm, đi thẳng Cống Keo, đường 181... Còn số điện thoại liên lạc 04-8276-330 là điện thoại bác Kín (hoặc Kím, hoặc Kíu... tớ ghi tháu quá bây giờ không nhớ nữa :2: xin lỗi...) và hỏi nhắn cho chị Thụy là mẹ bé Thái.

Mình rất mong muốn có thể đi xác minh tận nơi gia đình nhà bé xem thế nào, nếu đúng hoàn cảnh như vậy thì rất mong các mẹ có thể chung tay giúp. Các mẹ nghĩ thế nào ạ?

Em vừa hỏi anh xã, Kim Sơn là xã nghèo nhất của huyện Gia Lâm, cách cầu Chương Dương và nhà em khoảng 15Km. Em định nhờ anh xã tranh thủ đưa đi nhưng bác ấy bận quá, em lại bầu bì nên nếu đi chắc phải thứ 7 bọn em mới đi được các chị ạ.
________________________________________
Mít
30/08/2006, 02:52 PM
Em vừa hỏi anh xã, Kim Sơn là xã nghèo nhất của huyện Gia Lâm, cách cầu Chương Dương và nhà em khoảng 15Km. Em định nhờ anh xã tranh thủ đưa đi nhưng bác ấy bận quá, em lại bầu bì nên nếu đi chắc phải thứ 7 bọn em mới đi được các chị ạ.
T7 nếu bạn đi được thì post tình hình lên cho mọi người cùng biết nhé. Xa thế bọn tớ không trốn giờ làm đi được, nếu đi ngoài giờ chắc cũng chẳng sớm hơn được
________________________________________
Bi đi xe đạp
30/08/2006, 04:02 PM
Em đang nhờ một anh cùng cq hỏi thăm thông tin vì ở cùng xã Kim Sơn. Chắc phải sau 2/9 mới biết được thông tin.
@thuyvuong: mẹ nó đang bầu bì mà lại đi xa thế thì phải cẩn thận đấy.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
31/08/2006, 11:24 AM
Ai ơi đi cùng giúp mẹ ThuyVuong hộ với không ạ? Thấy mẹ nó vất vả thế áy náy quá !
Đáng ra mẹ Bubu phải đi xem thế nào ngặt nỗi lúc này mình đang bận tối mắt không thu xếp được. :2:
________________________________________
Viet Tung
31/08/2006, 03:33 PM
Mẹ Bubu&Shi nói:
Mình cũng muốn góp 100K, mẹ nào cho xin số TK để mình chuyển vào cùng với. tks
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
31/08/2006, 06:15 PM
thuyvuong ơi, đang bầu bì thì phải thật cẩn thận, em nhé! :8:

Mẹ Việt Tùng chuyển vào TK của CSTT đi, Ngô Thị Phương Loan - 0011000871618, VCB. Thanks :8:
________________________________________
Viet Tung
01/09/2006, 09:25 AM
Mẹ Minh "mèo" nói:
Ok, T7 or CN mình sẽ chuyển sau đó sẽ PM cho bạn nhé. Tks
________________________________________
Bố Nannys
01/09/2006, 10:08 AM
To ALML: dạo này bận quá không vào mục Hội quán nhiều , cho tớ gửi 200K cho trường hợp này nhá. Sẽ chuyển vào TK Loan hôm nay.
________________________________________
ALnML
01/09/2006, 10:28 AM
Vâng bận thật đối nội đối ngoại đều đang liêu xiêu , lại đang ốm khật khừ khật khừ chắc ko có gì giảm cân tốt hơn đợt này.
Hôm qua mẹ Nấm cũng nhận đi, Thuyvuong ơi bầu bì thế thì ai cũng ái ngại lắm...thôi nhờ mẹ Nấm có đc ko (mẹ Nấm lúc gọi thấy con cũng í ới )...
Sốt ruột rất sốt ruột.....Nếu ai có biết đg và có thể thồ tờ đc tốt quá....Thông cảm nhé....
________________________________________
thuyvuong
01/09/2006, 04:32 PM
Tình hình là ngày mai ông bà Tin đi chơi nên bọn em không gửi Tin để đi Kim Sơn như đã định rồi ạ. Hơn nữa anh xã em bảo hỏi lại thì mọi người nói là KS cách nhà em ( sân bay Gia Lâm) những hơn 20 km cơ mà đường xóc nên bác ấy nhất quyết không chở em đi nữa đâu, huhu các chị thông cảm cho em với nhé.

To chị Loan NP: anh xã em đã hỏi đường rồi nhưng thấy xa quá nên ko cho em đi nữa nhưng bảo sẵn sàng chở mẹ nào đi được ( rất thật lòng đấy ạ). Mấy ngày nghỉ chắc em không online, có gì gọi DĐ cho bọn em nhé : 098 2995011/098 9995011.
________________________________________
ALnML
06/09/2006, 10:30 AM
Ngày 05.09 nhận từ nhóm "chăm sóc sắc đẹp" của mẹ Nấm TK....570789 số tiền 3.000K ( 8.740K - 3.000 còn lại chuyển quỹ) :8:
Ngày 04.09 nhận từ TK..221808.. của Viet Tung số tiền 100K (100K còn lại chuyển quỹ) :8:

Hoàn cảnh gia đình: Bố bé Thái có một đời vợ với 3 đứa con. Con út đc 7 tháng thì vợ cả mất. Gà trống nuôi 3 đứa , nên đã lấy cô Thuỵ làm vợ. Cô Thuỵ nhỏ bé thấp người và hơi đặc biệt. Cô Thuỵ chỉ sinh mỗi bé Chu Thái. (Trong khoảng thời gian đó thì đứa con đầu của ng vợ cả bị chết đuối)
Bé Thái bị bệnh tim từ nhỏ nuôi khó vô cùng. Hoàn cảnh gia đình : Chồng thuê đc con ngựa để làm kiếm đc 5- 7k nhưng tính tình hơi hâm hâm, não có vấn đề. Còn cô vợ thì làm ruộng và ra chợ bán rau đậu.
Họ ở trên nhà của mẹ chồng để lại (thực chất ko phải nhà của họ mà của các anh chị em chồng. MC mất chưa kịp chia tài sản), riêng họ có một túp lều thủng tứ phía.
Được sự ủng hộ của các mẹ đang liên hệ với gia đình và bệnh viện mong muốn đc giúp đỡ chữa bé cho bé Thái khỏi bệnh.


(Trích theo lời kể....)
________________________________________
hoamai
06/09/2006, 07:56 PM
Dạo này em vừa mệt vừa bận nên ít vào wtt quá, Loan ơi em ủng hộ 100k nhé.
________________________________________
giahuy2005
07/09/2006, 08:19 AM
Ngày 05.09 nhận từ nhóm "chăm sóc sắc đẹp" của mẹ Nấm TK....570789 số tiền 3.000K ( 8.740K - 3.000 còn lại chuyển quỹ) :8:
Ngày 04.09 nhận từ TK..221808.. của Viet Tung số tiền 100K (100K còn lại chuyển quỹ) :8:

Hoàn cảnh gia đình: Bố bé Thái có một đời vợ với 3 đứa con. Con út đc 7 tháng thì vợ cả mất. Gà trống nuôi 3 đứa , nên đã lấy cô Thuỵ làm vợ. Cô Thuỵ nhỏ bé thấp người và hơi đặc biệt. Cô Thuỵ chỉ sinh mỗi bé Chu Thái. (Trong khoảng thời gian đó thì đứa con đầu của ng vợ cả bị chết đuối)
Bé Thái bị bệnh tim từ nhỏ nuôi khó vô cùng. Hoàn cảnh gia đình : Chồng thuê đc con ngựa để làm kiếm đc 5- 7k nhưng tính tình hơi hâm hâm, não có vấn đề. Còn cô vợ thì làm ruộng và ra chợ bán rau đậu.
Họ ở trên nhà của mẹ chồng để lại (thực chất ko phải nhà của họ mà của các anh chị em chồng. MC mất chưa kịp chia tài sản), riêng họ có một túp lều thủng tứ phía.
Được sự ủng hộ của các mẹ đang liên hệ với gia đình và bệnh viện mong muốn đc giúp đỡ chữa bé cho bé Thái khỏi bệnh.


(Trích theo lời kể....)
Chị ơi! cho bạn Angenia( pham lan anh ) ở Đức trong Hội mẹ cún1982 ủng hộ bé Thái 200k nhé.Em sẽ chuyển tiền từ tài khoản của em ( tên tài khoản: DANG HOA QUYNH từ ngân hành Vietcombank nhé( bạn y nhờ em ạ) chị cho em biết số tài khoản đẻ chiều về em gửi luôn. Thakss chị!
________________________________________
Me Cunbong
07/09/2006, 11:28 AM
Chị ơi! cho bạn Angenia( pham lan anh ) ở Đức trong Hội mẹ cún1982 ủng hộ bé Thái 200k nhé.Em sẽ chuyển tiền từ tài khoản của em ( tên tài khoản: DANG HOA QUYNH từ ngân hành Vietcombank nhé( bạn y nhờ em ạ) chị cho em biết số tài khoản đẻ chiều về em gửi luôn. Thakss chị!

Chị Loan ơi! Bận quá nên quên em rồi à? Em đăng ký là ủng hộ xe và lái xe trong những lần CSTT đi công chuyện. Tý nưa em sẽ đi mở ATM để chuyển tiền cho tiện. Em ủng hộ 500.000 cho quỹ. Chị chi giúp em cho các bé cần giúp đỡ nhé.
________________________________________
Binlemon
07/09/2006, 01:56 PM
Em vẫn theo dõi topic này. Đọc bài của bác Loan mà thấy hoàn cảnh gia đình tội nghiệp quá. Hy vọng là WTT mình sẽ cùng nhau giúp đỡ được trường hợp này. Em sẽ gửi 1 chút tấm lòng, góp phần vào quỹ hỗ trợ bé (Em sẽ gửi chị Loan hoặc OMM nếu em gặp sớm hơn).
________________________________________
ALnML
08/09/2006, 10:04 AM
Báo cáo tình hình sơ bộ mắt thấy tai nghe nhưng địa điểm khồng được như mong muốn :

Sáng sớm đến công ty nhìn từ xa thấy một chị cao khoảng 1m4 cõng trên vai 1 cậu bé trai thở hổn hển vì mệt. Đã đc nghe kể về hình dáng chị Thuỵ mẹ bé Thái nên mình chạy ra hỏi thăm. Khổ thân hai mẹ con đi xe buýt đến THĐ từ 8g mà mãi 8g45 mới đến chỗ mình. Thái mệt quá nên vừa đi vừa nghỉ. Rớt nứoc mắt nói "em hẹn chị thôi sao dắt cả con đi thế"
Thái thường đi không nổi mẹ toàn phải cõng con thôi.
Hoàn cảnh thực tế qua lời kể của chị Thuỵ:
Chồng chị Thuỵ sinh năm 59 chị Thuỵ sinh năm 1970 cao 1m4 hơn tý. Vay hội cựu chiến binh đc 5tr mua con ngựa cho chồng đi làm. Nhưng thần kinh anh ta có vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu là do cái chết của ng vợ đầu và đứa con. Anh ta đi làm đc mấy đồng mấy cọc thì mang ra uông nc hết. Về nhà lắm lúc đánh đập vợ con, còn có những hôm mưa to đuổi hết vợ con ra ngoài đg giữa lúc mưa to. Vợ bị đánh có thương tích, tát và ném bát là chuyện thường ngày.
Bé Chu Thái sinh năm 1997 từ bé ốm đau ko lớn đc còi cọc. Đi học thì ngất lên ngất xuống khiến cho giáo viên ko muốn nhận. Từ khi MG thì mẹ thừong xuyên làm bản cam kết chấp nhận chuyện rủi ro ở lớp. Hàng ngày mẹ cõng hoặc đưa xe đạp con tới trg, cõng lên lớp. Tiết 1 thì thường bé cũng ko học đc gì vì toàn ngất. Năm 2000 đi khám Xanh pon bệnh nặng chuyển tuyến trên, gia đình ko có tiền nên vẫn cho con uống thuốc trợ tim cầm cự.
Thái hiện nay 9 tuổi nặng có 17kg thôi.
Chị Thuỵ sáng đưa con đi học đến 8 giờ chạy chợ 10 giờ lại đón con về. 13 giờ đưa con đi học......
Từ khi về làm dâu còn chăm mẹ chồng 3 năm liệt giưòng, nay mẹ chồng đã mất đc ở tạm gian nhà của bà. Nói ở tạm vì đó là của các anh em.....
Thương thật là thương khi nghe chị kể về cuộc sống hàng ngày.
Mình có nói với chị Thuỵ là bên gia đình cũng phải cố để cùng lo cho con. Chị có nói nếu con mổ sẽ bán ngựa đi và cố vay mượn thêm (dù điều này cực khó :2: đối với họ)
Lúc về trong tay hai mẹ con chỉ còn có 2K để đi về.
Mình có gửi chị 2 hộp sữa , 1 gói bánh + 100K và ít tiền lẻ đi xe về. Nhìn dáng mẹ cõng con trong lòng mình đặt quyết tâm giúp đỡ bé Thái chữa bệnh.
Mong các mẹ ủng hộ cho mình nhé.

Có một điều là mình liên lạc với BS Hiếu rồi lịc hẹn của Thái là 15.11 . Tức là sau hai tháng nữa. Cái này do lịch của bệnh viện khó thay đổi. Trong thời gian đó mình sẽ gửi sữa cho Thái để con uống bồi bổ SK.


Ảnh hai mẹ con mình sẽ đưa lên
________________________________________
meminhmin
08/09/2006, 10:54 AM
Chị Loan ơi, đọc tin chị kể về bé Thái mà thương quá! Mong sao HQ mình sẽ cùng nhau góp công góp của giúp bé sớm được điều trị dứt điểm để hết còi cọc rồi còn theo học cho bằng bạn bằng bè. Hôm qua em có chuyển vào TK của chị 200K (từ TK số 001...368062 tên Huyền) trong đó 100K hỗ trợ bé Thái mổ tim còn 100K chị chuyển giùm em sang quỹ dành cho bé Hương SDD đang ở Viện Nhi chị nhé. Thanks chị nhiều!
________________________________________
ALnML
08/09/2006, 11:53 AM
Ngày 05.09 nhận từ nhóm "chăm sóc sắc đẹp" của mẹ Nấm TK....570789 số tiền 3.000K ( 8.740K - 3.000 còn lại chuyển quỹ) :8:
Ngày 04.09 nhận từ TK..221808.. của Viet Tung số tiền 100K (100K còn lại chuyển quỹ) :8:

Ngày 05.09 nhận từ TK CT số tiền 200K của bố Nannys :8:
Ngày 07.09 nhận từ TK....368062 số tiền 100K của meminhmin :8: (100K chuyển sang topic bé Hương)
________________________________________
Binlemon
08/09/2006, 04:25 PM
Lúc về trong tay hai mẹ con chỉ còn có 2K để đi về.
Mình có gửi chị 2 hộp sữa , 1 gói bánh + 100K và ít tiền lẻ đi xe về. Nhìn dáng mẹ cõng con trong lòng mình đặt quyết tâm giúp đỡ bé Thái chữa bệnh.
Mong các mẹ ủng hộ cho mình nhé.

Có một điều là mình liên lạc với BS Hiếu rồi lịc hẹn của Thái là 15.11 . Tức là sau hai tháng nữa. Cái này do lịch của bệnh viện khó thay đổi. Trong thời gian đó mình sẽ gửi sữa cho Thái để con uống bồi bổ SK.


Ảnh hai mẹ con mình sẽ đưa lên

Chị ơi, làm sao mà không quyết tâm được khi chứng kiến cảnh như thế này nhỉ :2:. Dù sao, bé cũng may mắn là sẽ được BS Hiếu mổ. Em gửi giúp TH này 100k nhé. Em sẽ gửi chị càng sớm càng tốt.
________________________________________
B&J
08/09/2006, 04:32 PM
Mình gửi cho bé 100K nhé, chiều nay sẽ gửi cho Loan luôn. :8:
________________________________________
carelesswhisper
08/09/2006, 04:44 PM
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Thai1.jpg

http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Thai2.jpg

(Đây là ảnh hai mẹ con bé Thái, em upload hộ chị NPL ạ)
________________________________________
ALnML
08/09/2006, 04:49 PM
Ngày 08.09 nhận từ TK số tiền 300K của Hạnh Nguyễn :8:


Ảnh hai mẹ con hôm qua 07.09 đấy. Mẹ cao có 1m4 thôi, còn thì tẹo tèo teo có 19kg mà 9 tuổi kém cả Bùm nhà mình :20:

Cảm ơn LanCC giúp chị, khoản này vẫn dốt lắm.
________________________________________
ALnML
09/09/2006, 10:37 AM
Ngày 08.09 nhận 100K từ hoamai :8:
________________________________________
ALnML
28/09/2006, 05:22 PM
Ngày 28.09 nhận 100K từ Binlemon :8:
________________________________________
susubebong
28/09/2006, 10:33 PM
Mai em chuyển vào tài khoản của chị 100k nhé....2326.
________________________________________
Em bé ngoan
30/09/2006, 06:11 PM
Chị Loan ơi, em sẽ gửi vào tài khoản của chị 100k. Tên người gửi là Nguyễn Long An, chị nhé!
Mong cho bé Thái mổ thành công và sớm hồi phục.
________________________________________
ALnML
02/10/2006, 10:28 AM
Ngày 29.09 nhận từ BJ 100K:8:
Ngày 29.09 nhận từ TK...2326 số tiền 100K của susubebong:8:
________________________________________
ALnML
05/10/2006, 03:56 PM
Ngày 03.10 nhận từ TK..670536 số tiền 100K của Em bé ngoan :8:
Ngày 04.10 nhận từ Mít số tiền 200K :8:
________________________________________
ALnML
31/10/2006, 10:50 AM
Ngày 28.10 nhận 100K của mẹ Bi bầu :8:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
31/10/2006, 11:01 AM
Chị Loan ơi, Bố Đan Hà gửi ủng hộ bé Thái 100K. Mấy hôm nữa gặp nhau em gửi chị nhé!
________________________________________
ALnML
22/11/2006, 10:21 AM
Sáng thứ ba 13.11 hai mẹ con laị cõng nhau lên gặp mình. Hai mẹ con định lên BV hỏi BS Hiếu chắc chắn ngày nhập viện 15.11 ko? Vì gia đình neo ngưòi nên đi phải cần chuẩn bị. TRứoc mặt con mẹ cứ kể rằng. Thái viết vào vở BS Hiếu ơi, bác Loan ơi giúp con mổ tim với...con mệt quá. Với căn bệnh này con ko thể chạy chơi như các bạn, học hành đi lại khó khăn. Các cô giáo rất sợ khi nhìn thấy con ngất......
Lúc đó mình đã gọi thì đc biết BS đang đi công tác nứoc ngoài nên nói hai mẹ con về luôn.
Và cuối cùng hiện nay lịch mổ của con đã hoãn lại cho đến cuối năm vì quá đông bệnh nhân.
________________________________________
ALnML
04/12/2006, 10:30 AM
Mạng chập chơn nên không thông báo đc với mọi người
Lịch mổ Chu Thái lùi đến ngày rất xa...vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Thế nhưng do bệnh tình không thể để quá lâu nên ngày hôm nay Chu Thái đã nhập viện và khả năng xếp lịch mổ trong tuần này. Hôm nay hoặc ngày mai mình và chị Hoa chờ thông báo sẽ vào viện nộp tiền viện phí cho bé.
________________________________________
gokutrunk
06/12/2006, 08:50 AM
có thể chuyen tiền bang Paypal như ngày xua duoc hong! :6:
________________________________________
ALnML
06/12/2006, 09:21 AM
Trưa hôm qua mình đã đến bệnh viện nộp tiền (8tr VND). Tạm ứng cho bệnh viện là 15tr (trong đó 7tr của nhà đi vay mượn )
Mẹ con Chu Thái (nhất là Bé Thái ) mừng rơm rớm nứoc mắt vì chờ mãi cơ hội đc mổ từ lâu quá rồi. Cạnh đó bệnh nhân đang làm hồ sơ thấy thương hai mẹ con cũng cho Chu Thái 500K......
Thứ năm 07.12 Chu Thái sẽ mổ. Mình có mua hộp sữa 1kg cho con uống bồi dưỡng.
Quả thực ra về tâm trạng mình cũng rất bồi hồi.....
Chúc cho ca mổ thành công tốt đẹp. :8:


@gokutrunk : Bạn ở nứoc nào vậy :8:
________________________________________
gokutrunk
10/12/2006, 06:10 AM
@gokutrunk : Bạn ở nứoc nào vậy :8:

Minh ha, Canada do :)
________________________________________
ALnML
19/12/2006, 08:55 AM
Do lỗi kỹ thuật nên hôm nay mới báo cáo với mọi ngưòi. Chu Thái đã xuất viện ngày 14.12 . Trong suốt thời gian vừa qua phải cảm ơn mẹ Sáo đã tận tình thăm hỏi con giúp chúng mình. :8:
Ngày 14.12 con đã xuất viện , sức khoẻ tốt và đặc biệt con đã tự chạy nhảy chơi đùa như bao bạn khác, tự đi bộ đi học và không ngất trong giờ học nữa. Đó là điều con mong mỏi nhất từ khi con biết đi đến giờ :8:
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ WTT :8:
________________________________________
Binlemon
19/12/2006, 10:16 AM
Tin thật vui chị ạ :8:

Ngày 14.12 con đã xuất viện , sức khoẻ tốt và đặc biệt con đã tự chạy nhảy chơi đùa như bao bạn khác, tự đi bộ đi học và không ngất trong giờ học nữa. Đó là điều con mong mỏi nhất từ khi con biết đi đến giờ
________________________________________
Em bé ngoan
19/12/2006, 01:06 PM
:6: Vui thật là vui :6:
________________________________________
Mít
19/12/2006, 01:28 PM
M¬ừng cho con quá!!!
________________________________________
meminhmin
19/12/2006, 02:02 PM
Vui quá các mẹ nhỉ, lâu rồi mới được một tin vui thế này! Chúc cho con luôn mạnh khỏe, ngoan và học giỏi để ko phụ lòng chăm lo của gia đình và các mẹ ở đây.
________________________________________
Me Mia
21/12/2006, 09:02 AM
Thêm một tin tốt lành cho mùa Giáng sinh năm nay :8: :8: :8:
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/12/2006, 09:06 AM
Có mẹ nào có kế hoạch đi thăm con đi ới nhà em một câu nhé! Tel:0904333308 (Dương).
________________________________________
maithanh17
21/12/2006, 05:55 PM
Đọc tin thấy lòng ấm áp! :12:
________________________________________
ALnML
16/01/2007, 02:34 PM
Sáng thứ sáu tuần trc đã gặp gỡ hai mẹ con Chu Thái.. Thái càng ngày càng xinh trai ra béo tốt khoẻ mạnh. Tuy bỏ học đi viện nhưng vẫn theo đc bạn đc bè. Học và thi học kỳ đạt rất tốt. Thế cũng mừng. Mẹ Thái tay bắt mặt mừng cứ bắt mình nhận Thái làm con đỡ đầu.
Mẹ Chu Thái cảm ơn cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ mẹ con họ. Cứu sống Chu Thái và mãi mãi biết ơn. Mình có gửi cho con ít đồ dùng học tập, sữa và vài vật dụng khác.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top