(MS5.4/CN) 26.8.2005 - Khi các bạn đến trường, em phải vào bệnh viện ...ung thư máu ơi, sao lại đến?!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)
********************
________________________________________
ALnML
26/08/2005, 05:01 PM
Khi các bạn đến trường, em phải vào bệnh viện ...

Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Cẩm Giang trong Khoa Ung bướu, Bệnh viện nhi Trung ương, chị đang trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng khi mới phát hiện ra con gái mình - bé gái Nguyễn Vũ Thanh Hương (7 tuổi, năm nay lên lớp 2) bị bệnh ung thư máu.
Bé Thanh Hương nằm trên giường bệnh, trông bé mệt mỏi và rất buồn, có lẽ vì bé vừa qua một đợt điều trị hóa chất và một phần do thời điểm bé phải vào viện lại đúng lúc các em bé khác chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trông bé xinh xắn và dễ thương. Ông ngoại bé cho biết ngày thường Thanh Hương rất hoạt bát, bé học giỏi và rất thích vẽ, từng có những bức tranh được chọn trưng bày ở Cung Thiếu nhi Hà Nội.
3 năm trước đây, chồng chị Giang- một bác sĩ Viện vệ sinh dịch tễ, qua đời ở tuổi 36, để lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Tưởng rằng như thế là đã quá bất hạnh với người phụ nữ mảnh khảnh này. Thế nên, đến hôm nay, khi biết đứa con nhỏ của mình mắc bệnh hiểm, chị suy sụp vô cùng. Chị kể, cách đây chừng 1 tháng, bé Hương bị những nổi nốt giống như phỏng dạ. Chị đem con đi Bệnh viện Da liễu khám, các bác sĩ chẩn đoán là Viêm da tụ cầu. 15 ngày sau, cháu có vẻ khỏi bệnh nhưng sau 1 tuần lại tái phát. Bé lại có những vết bầm tím dưới da. Hôm thứ 7 tuần trước, chị lo lắng nên đem con đến Bệnh viện thử máu xem bệnh gì. Sau khi có kết quả, bác sĩ khuyên chị mang cháu vào Khoa Ung bướu của Bệnh viện nhi Trung ương để điều trị, vì cháu đã bị ung thư máu.
Bác sĩ Bùi Ngọc Lan- Khoa Ung bướu Bệnh viện nhi cho biết: Bé bị bệnh bạch cầu thể lympho, việc chữa chạy chắc chắn sẽ lâu dài. Đến thời điểm này chưa thể nói gì nhiều nhưng bác sĩ hy vọng là việc chữa bệnh có khả năng tiến triển tốt...
Chị Giang hiện đang làm y tá tại Bệnh viện Bưu điện. Chị phải nghỉ việc để vào Viện trông nom bé Thanh Hương. Gia cảnh mẹ góa con côi, khó khăn chồng chất, trong lúc này, mẹ con chị Giang đang rất cần sự cảm thông và chia sẻ. Mọi sự trợ giúp xin liên hệ: Vũ Thị Cẩm Giang. số nhà 31 ngách 165 ngõ 192 Phường Định Công, quận Hoàng Mai Hà Nội. (điện thoại 9183187).

Mẹ Mía, V.Anh Xuka và Hoa BS đã vào thăm, trao quà của Quỹ CSTT (200 K). Các mẹ ơi, có mẹ nào rảnh thì vào viện thăm bé và động viên mẹ bé nhé. Khoa Ung bướu, Viện nhi TW (ở tầng 7)
________________________________________
ALnML
26/08/2005, 05:08 PM
Ảnh của bé Hương
ảnh bé Hương (http://k.domaindlx.com/NgaHP/be Huong 1.jpg)
ảnh bé Hương (http://k.domaindlx.com/NgaHP/be Huong.jpg)
________________________________________
Em bé ngoan
26/08/2005, 05:29 PM
Chị Loan ơi, giờ được vào thăm ở BV đó như thế nào hả chị?

Em cám ơn chị!
________________________________________
ALnML
26/08/2005, 05:34 PM
Giờ thăm bệnh nhân chị ko nhớ rõ . Trưa khoảng 11g (10g30) đến 13g30 (?) và cuối chiều tối em ạ.
________________________________________
Me Mia
29/08/2005, 08:40 AM
Các mẹ ơi, nếu có thời gian thì vào thăm bé Hương nhé. Cô bé đáng yêu lắm.

VÀo thăm bé về mà mình cứ nghĩ mãi, Ông trời đúng là bất công quá. Bất công cả với bé Hương, với mẹ bé và cả gia đình chị ấy nữa.
Con cái là của để dành của cha mẹ, vậy mà giờ đây...

Chúng mình có thể làm gì để bé Hương còn có cơ hội được đến trường?

Con gái ơi, cố lên con nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
29/08/2005, 09:33 AM
Sáng ra đọc bài này thấy buồn! Lại 1 đứa trẻ vô tội mắc phải căn bệnh oái ăm !
________________________________________
Tin Yêu
29/08/2005, 10:48 AM
Em bé bị thể bệnh loại nào hả các mẹ ơi? M3 hay M4?M3 là loại chữa được đến 99% nếu phát hiện sớm đấy.
Sao thấy Tiền có giá trị thế chứ!!!! Biết thế hồi xưa lấy chồng giầu. !!!!!
________________________________________
Be Bin
31/08/2005, 02:34 PM
Đọc được bài này chị Loan gửi, em và các chị em trong ban nữ công của công ty (cũng là 1 đơn vị trong ngành với chị Giang), đã vận động anh chị em quyên góp ủng hộ bé Hương, con chị Giang, và trong ngày mai, sẽ vào thăm bé.

Chị Giang là y tá phòng mổ của bệnh viện Bưu điện, chồng chị đã qua đời vị bệnh ung thư dạ dầy. Tội nghiệp bé Thanh Hương quá! :2: Sao lại có những hoàn cảnh éo le đến thế! Mong sao còn có những phép màu :2: :2:
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 02:37 PM
Đọc được bài này chị Loan gửi, em và các chị em trong ban nữ công của công ty (cũng là 1 đơn vị trong ngành với chị Giang), đã vận động anh chị em quyên góp ủng hộ bé Hương, con chị Giang, và trong ngày mai, sẽ vào thăm bé.

Chị Giang là y tá phòng mổ của bệnh viện Bưu điện, chồng chị đã qua đời vị bệnh ung thư dạ dầy. Tội nghiệp bé Thanh Hương quá! :2: Sao lại có những hoàn cảnh éo le đến thế! Mong sao còn có những phép màu :2: :2:
Ôi cảm ơn em nhiều nhé ! Bé Thanh Huowng trông đáng yêu xinh xắn lắm cơ. Mong sao nhiều ngưòi giúp họ để mẹ con họ vướt qua dc giai đoạn này.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 02:43 PM
Đọc mà lại thấy buồn quá,
Tin Yêu ơi, em chẳng mong lấy chồng giàu mà mong mình là tỷ phú cơ. Cơ nhưng mà là tỷ phú thì chưa chắc họ nghĩ như mình, híc
________________________________________
Hà Châu
31/08/2005, 03:29 PM
Buồn quá, biết làm gì giúp bé bây giờ nhỉ? Con mình mới hơi hắt hơi xổ mũi là cả nhà đã sốt hết cả ruột rồi, thương bé quá!
Nhà chị Giang gần nhà em nhưng chắc sau tuần này em mới đi đc.Có ai đi hẹn nhau đi cùng nha!
________________________________________
Em bé ngoan
01/09/2005, 08:20 AM
Buồn quá, biết làm gì giúp bé bây giờ nhỉ? Con mình mới hơi hắt hơi xổ mũi là cả nhà đã sốt hết cả ruột rồi, thương bé quá!
Nhà chị Giang gần nhà em nhưng chắc sau tuần này em mới đi đc.Có ai đi hẹn nhau đi cùng nha!

Mẹ Hà Châu ơi, khi nào chị đi rủ em với, chị nhé!
________________________________________
Tin Yêu
01/09/2005, 08:57 AM
Các mẹ ơi, em bé có ở bệnh viện đợt 2-9 không nhỉ. Mẹ cháu 3-9 mươn nghe vao BV lúc trưa. Có ai đi cùng không nhỉ? Xin gọi điện 0988083646 (hỏi Mai )để cùng đi nhé!

TB: Nhimmatxech nói đúng đấy, có tiền nhiều ngồi lo đếm tiền chắc chẳng có thời gian lang thang trên Web đâu nhỉ!!!!
________________________________________
Be Bin
01/09/2005, 02:57 PM
Chiều nay, em và các chị em trong Ban nữ công trong công ty sẽ đến thăm bé Hương, lúc 4h30 Pm. Hi vọng được thông báo cho các chị những tin vui... :8: :8:
________________________________________
Tin Yêu
03/09/2005, 11:18 AM
Chán quá, chẳng ai đi cùng mình, mà mình thì chưa có kinh nghiệm.
Ngại quá. Thực ra cũng chẳng có gì cho cháu cả, chỉ muốn hỏi xem thể bệnh của cháu như thế nào. Vì mình vốn có kinh nghiệm đưa một người bạn sang Thượng Hải để chữa bệnh UTM thể bệnh M3, chỉ tiếc là khi chị bạn nhờ đến mình thì đã quá muộn( dù bệnh cũng đã níu kéo được 4 năm) , nhưng nếu chị sang sớm ngay từ lúc phát bệnh (2001) thì khả năng chũa trị sẽ gần như là 99%. Ai có thông tin gì về bệnh của cháu bé xin cung cấp cụ thể nhé. Mẹ cháu sắp phải sang Thượng Hải 1 tháng, nếu đúng thể bệnh M3 thì mẹ cháu xin mua hộ em bé thuốc, vì những viên thuốc ấy về đến nhà giá đã đắt hơn rất nhiều mà con không có mà mua.
________________________________________
Be Bin
05/09/2005, 08:47 AM
Em đã đến thăm bé Thanh Hương hôm 1-9. Ko biết do ko chịu được hóa chất hay nguyên nhân gì mà bé bị trướng bụng, đau bụng suốt từ sáng, cứ mếu máo và khóc suốt. Siêu âm rồi nhưng không thấy bị sao cả. Tội nghiệp chị Giang, em cảm nhận được sự bất lực của chị khi thấy con đau mà ko biết phải làm sao, chỉ biết xoa bụng cho đỡ đau phần nào thôi. Không biết tình hình hôm nay thế nào rồi, có ai vào thăm bé mấy ngày sau kể tình hình cho mọi người biết với.
To Tin yêu: Chị ơi, số điện thoại cầm tay (cityphone) của chị Giang (mẹ bé Hương) à 9183187. Chị thử gọi cho chị Giang để hỏi rõ tình hình xem sao, vì có lẽ mẹ của bé là biết rõ bệnh tình của bé nhất.

Mong sao mọi người có thể có hướng giúp bé được tốt nhất! Bé Hương xinh và đáng yêu lắm. Vào bệnh viện, khoa ung bướu, không chỉ có bé Hương, mà còn bao nhiêu bé khác cũng bị bạch cầu giống như vậy, có những bé chỉ 2-3 tuổi, không sao cầm được nước mắt!
________________________________________
Tin Yêu
18/09/2005, 03:45 AM
To Tin yêu: Chị ơi, số điện thoại cầm tay (cityphone) của chị Giang (mẹ bé Hương) à 9183187. Chị thử gọi cho chị Giang để hỏi rõ tình hình xem sao, vì có lẽ mẹ của bé là biết rõ bệnh tình của bé nhất.


Tin Yêu đã gọi điện cho chị Giang ngay hôm 2-9, có hẹn chị xin photo hồ sơ bệnh án để mang sang Thượng Hải nhờ hỏi xem thế nào, và có dặn trước chị Giang 13-9 sẽ sang Thượng Hải, sáng 13 Tin Yêu có gọi cho chị Giang tứ sáng sớm ( > 7 h) nhưng city phôn không liên lạc được. Đến bây giờ ngồi đây lại hối hận vì không sắp xếp thời gian đến gặp chị Giang chỉ tại vì bố Tin đi du lịch từ 4-9 đến 11-9 mới về . Nhưng trước đó chị Giang có nói là cũng sẽ cố gắng vì ngại BS Việt Nam tự ái nên Tin Yêu cũng không biết sự thực thế nào.
Nếu bây giờ chị vẫn có ý định ấy, Tin Yêu xin sẵn sàng!!!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
03/11/2005, 01:15 PM
Các mẹ ơi,
Hôm nay có người nhờ báo mình cho bé Hương 400K nên cô nhân viên trị sự đã liên hệ với mẹ cháu và đến trao tiền. Bé Hương đang nằm Bệnh viện Bưu điện- Khoa Hồi sức cấp cứu. Thấy mẹ bé nói bé bị hôn mê. Cô trị sự bên mình cũng bảo rằng trông con bé rất tội nghiệp. Không hiểu sao nó lại chuyển về đây thay vì điều trị ở BV Nhi?
Có ai rảnh thì mai đến thăm bé với tôi xem sao nào?
________________________________________
Em bé ngoan
03/11/2005, 01:22 PM
Các mẹ ơi,
Hôm nay có người nhờ báo mình cho bé Hương 400K nên cô nhân viên trị sự đã liên hệ với mẹ cháu và đến trao tiền. Bé Hương đang nằm Bệnh viện Bưu điện- Khoa Hồi sức cấp cứu. Thấy mẹ bé nói bé bị hôn mê. Cô trị sự bên mình cũng bảo rằng trông con bé rất tội nghiệp. Không hiểu sao nó lại chuyển về đây thay vì điều trị ở BV Nhi?
Có ai rảnh thì mai đến thăm bé với tôi xem sao nào?

Chị ơi, ngày mai khoảng 5h chiều được không ạ? Trưa mai em lại bận nên ko đi buổi trưa được.

Có gì chị thông tin cho em với:

Quỳnh Hoa
ĐT CQ: 7601060 (4250)
ĐT NR: 8543914
Mobile: 0903290049
Email: hoahq@fpt.net
________________________________________
ALnML
03/11/2005, 02:10 PM
Các mẹ ơi,
Hôm nay có người nhờ báo mình cho bé Hương 400K nên cô nhân viên trị sự đã liên hệ với mẹ cháu và đến trao tiền. Bé Hương đang nằm Bệnh viện Bưu điện- Khoa Hồi sức cấp cứu. Thấy mẹ bé nói bé bị hôn mê. Cô trị sự bên mình cũng bảo rằng trông con bé rất tội nghiệp. Không hiểu sao nó lại chuyển về đây thay vì điều trị ở BV Nhi?
Có ai rảnh thì mai đến thăm bé với tôi xem sao nào?

Dạ vâng em đi với chị nhé ! Chắc chị chỉ đi dc buổi trưa vì chiều chị đi học mà !
Mẹ nuôi ĐX ơi để bọn chị đi rồi thông báo tin tức của bé. Có gì cần gì sẽ ới em nhé !
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
03/11/2005, 03:46 PM
Mẹ Kem mút cũng chỉ rảnh chiều, nhưng chiều thì mình chịu chẳng đi được, vậy hẹn mẹ Loan NP trưa mai đi cùng chị nhé, rồi có thế nào về thông báo lại cho mọi người.
________________________________________
muihech
03/11/2005, 04:33 PM
Em có một thông tin như thế này về bệnh bạch cầu, cũng là em nghe từ thầy Đào Kim Long ngày hôm qua, khi sang nhà thầy lấy thuốc cho bé Minh thôi, em cứ lăn tăn mãi, ko biết có nên chia sẻ với các mẹ hay ko, và cũng chưa nghĩ ra xem post vào đâu cho thích hợp. Thôi thì em post vào đây để các mẹ xem nhé, chỉ có tính chất tham khảo thôi, vì đây cũng chỉ là thông tin em nghe được từ thầy Long, chứ em cũng ko hiểu gì về y học cả.
Bệnh bạch cầu (như bệnh của Minh, chứ bệnh của Hương thì em ko biết) là dạng bệnh mà cơ thể sản sinh ra một lượng quá lớn bạch cầu non, thầy Long khẳng định rằng Tây y ko thể chữa khỏi :2: , như trường hợp của bé Minh, lúc đầu BV tưởng là sẽ chữa khỏi, nhưng cuối cùng lại bị trả về. Lý do: dùng thuốc Tây để diệt bạch cầu, lúc đầu cho kết quả khả quan, nhưng chính cái thuốc ấy dần dần sẽ làm cơ thể yếu đi, và đến 1 lúc nào đó sẽ ko còn khả năng chống chọi với bệnh tật được nữa. Như trường hợp của bé Minh, thầy cho uống thuốc để chữa bệnh theo kiểu tấn công dần dần, Tức là khi chưa uống thuốc thì 1 tháng phải truyền máu 1 lần, nhưng khi đã dùng thuôc thì khoảng cách giữa các lần truyền máu sẽ kéo dài ra thàng 1,5 tháng, 2 tháng, 3 tháng..... dần dần đến 6 tháng mới phải truyền máu 1 lần thì coi như đã khỏi bệnh.
Thầy cũng nói bệnh máu trắng ở trẻ em thực chất là do cảm nước gây ra. Cảm nước nghĩa là khi chúng ta tắm cho con, ko để ý, con dễ bị cảm ( nhất là vào mùa hè), lúc ấy trẻ sẽ sốt, nhưng gan bàn chân thì lạnh. Lâu dần ( tức là bị cảm như thế nhiều lần) sẽ sinh ra bệnh máu trắng :2: . Thế nên các mẹ cẩn thận cho con mình nhé!
Có bệnh thì vái tứ phương, em chỉ có 1 chút thông tin như thế muốn chia sẻ với mọi người. Ai đó đến thăm bé hoặc là chỗ thân tình với mẹ bé, thử bàn bạc với chị ấy xem để chị ấy quyết định tìm hướng trị bệnh tốt nhất cho con mình!
Thương các bé lắm!
________________________________________
Me Mia
03/11/2005, 04:42 PM
Muihech nói cũng có lý các mẹ ơi. Ngày mai chị Loan và chị Hoa đến đó thử bàn với mẹ bé xem sao. T7&CN này thầy Long lên Hà Nội, có thể nói khó với thầy và nhờ thầy đến khám cho bé Hương, không biết có được không nhỉ?
Mình đã gặp bé Hương một lần rồi, bé đáng yêu và rất dễ thương.
________________________________________
Binlemon
03/11/2005, 04:57 PM
Muihech nói cũng có lý các mẹ ơi. Ngày mai chị Loan và chị Hoa đến đó thử bàn với mẹ bé xem sao. T7&CN này thầy Long lên Hà Nội, có thể nói khó với thầy và nhờ thầy đến khám cho bé Hương, không biết có được không nhỉ?
Mình đã gặp bé Hương một lần rồi, bé đáng yêu và rất dễ thương.
Mẹ Mía ơi, bạn có biết địa chỉ khám ở HN của thầy Long ko. Mình đang rất cần đến địa chỉ này. Nếu biết thì mẹ Mía nhắn cho mình nhé. Cảm ơn mẹ Mía nhiều.
(Mình nhắn tin cho mẹ Mía nhưng hộp thư đầy rồi hay sao nên ko được nên đành vào đây vậy. Hy vọng là mẹ Mía quay lại đây trong ngày hôm nay)
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
03/11/2005, 05:29 PM
Mẹ Mía ơi, bạn có biết địa chỉ khám ở HN của thầy Long ko. Mình đang rất cần đến địa chỉ này. Nếu biết thì mẹ Mía nhắn cho mình nhé. Cảm ơn mẹ Mía nhiều.
(Mình nhắn tin cho mẹ Mía nhưng hộp thư đầy rồi hay sao nên ko được nên đành vào đây vậy. Hy vọng là mẹ Mía quay lại đây trong ngày hôm nay)
Địa chỉ đây mẹ Bin ơi (T7 và CN thôi nhé):

Bà Đặng Kim Điệp (hoặc Thầy Long)
Số 1, ngách 409/7, An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ - Hanoi
________________________________________
Lily
04/11/2005, 01:29 AM
Trời ơi là trời, để em phải hỏi Sở Y tế về thầy Long này mới được. Ngàn lần xin lỗi các bác!
________________________________________
muihech
04/11/2005, 08:41 AM
Trời ơi là trời, để em phải hỏi Sở Y tế về thầy Long này mới được. Ngàn lần xin lỗi các bác!
Theo em được biết thì Sở y tế Hưng Yên đã đến làm việc với thầy rồi bác ạ!!!
________________________________________
lenka
04/11/2005, 09:09 AM
Trời ơi là trời, để em phải hỏi Sở Y tế về thầy Long này mới được. Ngàn lần xin lỗi các bác!
:13: Sao sở Y Tế đến làm việc với thầy Long vậy các mẹ?
________________________________________
Manly
04/11/2005, 09:22 AM
Thực ra thầy Long giải thích mấy chuyện như thế mình và mọi người trong này cũng không tin lắm, nhưng mà bệnh của bé Minh tây y đã bó tay nên chúng mình hy vọng Đông y, còn trường hợp của bé Hương thì bên Tây y nói sao chị Loan ơi?
________________________________________
Chou Chou 2005
04/11/2005, 09:41 AM
Tin Yêu có hẹn chị xin photo hồ sơ bệnh án để mang sang Thượng Hải nhờ hỏi xem thế nào.... Nhưng trước đó chị Giang có nói là cũng sẽ cố gắng vì ngại BS Việt Nam tự ái nên Tin Yêu cũng không biết sự thực thế nào. Nếu bây giờ chị vẫn có ý định ấy, Tin Yêu xin sẵn sàng!!!

Tin Yêu ơi, vậy cuối cùng có mang được bệnh án của bé sang Thượng Hải không ? Tình hình đến đâu rồi ?

Còn bệnh viện của ta thì nói sao ?

Em thực sự lo ngại hướng chữa trị với thầy Long. Vì bé Minh mình không còn cách nào khác thì đành liều thử thời vận. Dù vậy cũng đã đau lòng lắm rồi, sợ nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp chữa trị quá sẽ làm cho bé mệt thêm. Bé Mình thì đành chịu chứ còn bé Hương ta còn nhiều cách để lựa chọn mà. Chuyện này cần cân nhắc hết sức cẩn thận. Nếu quá dễ như thầy Long nói thì thiên hạ đã kéo ùn ùn đến nhà thầy, tên tuổi thầy đã nổi đình đám, và ít ra là khu vực phía Bắc không còn trẻ em bị ung thư máu ....
________________________________________
muihech
04/11/2005, 10:08 AM
Tin Yêu ơi, vậy cuối cùng có mang được bệnh án của bé sang Thượng Hải không ? Tình hình đến đâu rồi ?

Còn bệnh viện của ta thì nói sao ?

Em thực sự lo ngại hướng chữa trị với thầy Long. Vì bé Minh mình không còn cách nào khác thì đành liều thử thời vận. Dù vậy cũng đã đau lòng lắm rồi, sợ nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp chữa trị quá sẽ làm cho bé mệt thêm. Bé Mình thì đành chịu chứ còn bé Hương ta còn nhiều cách để lựa chọn mà. Chuyện này cần cân nhắc hết sức cẩn thận. Nếu quá dễ như thầy Long nói thì thiên hạ đã kéo ùn ùn đến nhà thầy, tên tuổi thầy đã nổi đình đám, và ít ra là khu vực phía Bắc không còn trẻ em bị ung thư máu ....
Thì mình cũng đã bảo rằng những gì mình post ra chỉ có tính chất tham khảo thôi, cá nhân mình thì khá tin tưởng ( cá nhân thôi nhé) vì sau khi tiếp xúc với thầy, cảm nhận về con người thầy, mình rất có cảm tình. Và mình post ra cũng là muốn chia sẻ thông tin với các mẹ, vì mình thấy các mẹ kể cảnh bé Hương bị truyền hoá chất, đau đớn quá!!!!! Thế thôi ạ!
________________________________________
Lily
04/11/2005, 10:51 AM
Mình chỉ muốn "hỏi" thêm thông tin thôi, chứ không nói là "làm việc", vì biết chắc chắn để được chữa bệnh thì chính quyền đã phải làm việc rồi, nhưng đằng sau đó vẫn có những thông tin mà mình muốn tham khảo. Mình cũng đã xin lỗi vì mình đã trót thốt lên câu đó ở đây. Xin lỗi muihech nhé!
Mình cũng đâu có định tranh cãi gì đâu nhỉ. Mình chỉ nghĩ mọi người càng đưa nhiều thông tin lên đây thì càng tốt thôi mà, không bàn bạc qua lại thì làm sao thông (thực ra muihech không nêu như vậy thì làm sao mà biết khi chưa gặp trực tiếp). Mai chắc phải đến thăm thầy Long quá :3:
________________________________________
ALnML
04/11/2005, 10:53 AM
Thôi mà các mẹ ơi. Thông tin này sẽ đưa cho mẹ bé để tham khảo. Quyết định thế nào thì sẽ phải do mẹ bé mà.
________________________________________
Binlemon
04/11/2005, 11:08 AM
Địa chỉ đây mẹ Bin ơi (T7 và CN thôi nhé):

Bà Đặng Kim Điệp (hoặc Thầy Long)
Số 1, ngách 409/7, An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ - Hanoi
Cảm ơn mẹ Minh mèo rất nhiều. Mình cũng biết đến tiếng thầy Long này lâu rồi nhưng ko biết đ/c khám ở HN của thầy. Một lần nữa, cảm ơn MMM nhé.
________________________________________
ALnML
04/11/2005, 11:21 AM
Tel của ông ấy nữa này 0983677220
________________________________________
muihech
04/11/2005, 11:56 AM
Thôi mà các mẹ ơi. Thông tin này sẽ đưa cho mẹ bé để tham khảo. Quyết định thế nào thì sẽ phải do mẹ bé mà.
Vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. vì em cũng đã nói như thế ở đây ạ:
em chỉ có 1 chút thông tin như thế muốn chia sẻ với mọi người. Ai đó đến thăm bé hoặc là chỗ thân tình với mẹ bé, thử bàn bạc với chị ấy xem để chị ấy quyết định tìm hướng trị bệnh tốt nhất cho con mình!
chứ em ko có ý định tranh cãi gì đâu ạ, em chỉ muốn nói cho rõ ràng ý của mình ra keo mọi người hiểu sai là em đi tuyên truyền cho thầy Long :18: , thế thôi bác Lily ạ :21: :3:
________________________________________
ALnML
04/11/2005, 03:06 PM
Không thể diễn tả nổi cảm xúc của chúng mình khi nhìn thấy con gái nằm trên giưòng bệnh . Khônng cầm nổi nc mắt và ko dám khóc trc mặt mẹ của bé . Nhưng nhìn còn đang nằm đó thở bằng máy , ống hút dc cho vào mũi để hút dịch , thì ko dám nhìn ko chịu nổi . Dù ko phải con mình đẻ ra dù chưa tiếp xúc với bé nhiều nhưng lúc đó mình nghe tiếng thở tiếng rít cũng thấy đau . Nghe mẹ con nói với con lúc hút dịch , "con giỏi lắm con cố lên" mà thương quá đi ! Hút xong nhìn qua cái chụp thấy mồm con há há muốn ho mà ......
Đựoc biết con bị hôn mê ko rõ nguyên nhân từ 28.09 . Bây giờ ko phải chữa bệnh nữa mà chăm sóc cho con nên mới đưa con về BV Bưu điện cho tiện .
Ra về rồi mà bác Hoa cứ khóc mãi, hai chúng mình cùng có con gái lớn nên càng đau lòng và càng thưong bé hơn .
Chả biết làm gì nên mình có gửi mẹ bé 200K chút lòng thành của mọi ngừoi trong lúc thế này .
Sáng nay cứ nghĩ đến sẽ phải nói với mẹ bé rằng có thầy nọ thầy kia nhưng than ôi . Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho con tỉnh lại.
________________________________________
muihech
04/11/2005, 04:30 PM
Không thể diễn tả nổi cảm xúc của chúng mình khi nhìn thấy con gái nằm trên giưòng bệnh . Khônng cầm nổi nc mắt và ko dám khóc trc mặt mẹ của bé . Nhưng nhìn còn đang nằm đó thở bằng máy , ống hút dc cho vào mũi để hút dịch , thì ko dám nhìn ko chịu nổi . Dù ko phải con mình đẻ ra dù chưa tiếp xúc với bé nhiều nhưng lúc đó mình nghe tiếng thở tiếng rít cũng thấy đau . Nghe mẹ con nói với con lúc hút dịch , "con giỏi lắm con cố lên" mà thương quá đi ! Hút xong nhìn qua cái chụp thấy mồm con há há muốn ho mà ......
Đựoc biết con bị hôn mê ko rõ nguyên nhân từ 28.09 . Bây giờ ko phải chữa bệnh nữa mà chăm sóc cho con nên mới đưa con về BV Bưu điện cho tiện .
Ra về rồi mà bác Hoa cứ khóc mãi, hai chúng mình cùng có con gái lớn nên càng đau lòng và càng thưong bé hơn .
Chả biết làm gì nên mình có gửi mẹ bé 200K chút lòng thành của mọi ngừoi trong lúc thế này .
Sáng nay cứ nghĩ đến sẽ phải nói với mẹ bé rằng có thầy nọ thầy kia nhưng than ôi . Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho con tỉnh lại.
Em cũng không biết nói gì hơn lúc này nữa, chỉ thấy lòng đau đớn quá! Sao lai có những em bé phải chịu khổ sở, đau đớn quá sớm như thế cơ chứ!!!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
04/11/2005, 05:40 PM
Tôi chẳng phải yếu mềm gì, và rất không muốn khóc trước mặt mẹ của bé. Nhưng đúng là cầm lòng không nổi. Ai chứng kiến cảnh này cũng thật vô cùng đau đớn vì bất lực chẳng giúp gì chị Giang và bé Hương được.
Buồn quá.
________________________________________
Manly
04/11/2005, 06:40 PM
Không thể diễn tả nổi cảm xúc của chúng mình khi nhìn thấy con gái nằm trên giưòng bệnh . Khônng cầm nổi nc mắt và ko dám khóc trc mặt mẹ của bé . Nhưng nhìn còn đang nằm đó thở bằng máy , ống hút dc cho vào mũi để hút dịch , thì ko dám nhìn ko chịu nổi . Dù ko phải con mình đẻ ra dù chưa tiếp xúc với bé nhiều nhưng lúc đó mình nghe tiếng thở tiếng rít cũng thấy đau . Nghe mẹ con nói với con lúc hút dịch , "con giỏi lắm con cố lên" mà thương quá đi ! Hút xong nhìn qua cái chụp thấy mồm con há há muốn ho mà ......
Đựoc biết con bị hôn mê ko rõ nguyên nhân từ 28.09 . Bây giờ ko phải chữa bệnh nữa mà chăm sóc cho con nên mới đưa con về BV Bưu điện cho tiện .
Ra về rồi mà bác Hoa cứ khóc mãi, hai chúng mình cùng có con gái lớn nên càng đau lòng và càng thưong bé hơn .
Chúc con mau bình phục, nghe mẹ Loan kể mà em thấy buồn quá, sao các em bé lại phải chịu những căn bệnh quái ác như vậy
________________________________________
Em bé ngoan
04/11/2005, 06:42 PM
Chị Hoa, chị Loan ơi,

Hiện bé Hương nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu - BV Bưu điện đúng ko ạ? BV đó ở đâu hả các chị? Em muốn đến thăm con gái quá. Nghe các chị tả thương con mà chẳng biết làm sao :2:
________________________________________
Chia sẻ tình thương
05/11/2005, 10:56 AM
Chị Hoa, chị Loan ơi,

Hiện bé Hương nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu - BV Bưu điện đúng ko ạ? BV đó ở đâu hả các chị? Em muốn đến thăm con gái quá. Nghe các chị tả thương con mà chẳng biết làm sao :2:
Đúng rồi phòng số 2 - khoa hồi sức cấp cứu BV Bưu Điện. Gửi xe đi thẳng. Bệnh Viện Bưu Điện ở trong chợ Giời em ạ
________________________________________
Em bé ngoan
16/11/2005, 12:00 PM
Chiều nay em mới đi thăm bé Hương được ạ. Không có gì thay đổi thì 16h15 em bắt đầu ở cơ quan đi, có mẹ nào đi thăm bé hôm nay được không ạ?
________________________________________
Binlemon
16/11/2005, 12:07 PM
Tel của ông ấy nữa này 0983677220
Chị ơi, sao mẹ Huongdx lại cho em số là 0983611220 nhỉ. Ko biết số nào đúng?
________________________________________
Mẹ Bông
16/11/2005, 12:20 PM
Mình đi cũng bạn nhé, cho mình số điện thoại để tiện liên hệ.
________________________________________
muihech
16/11/2005, 12:21 PM
Chị ơi, sao mẹ Huongdx lại cho em số là 0983611220 nhỉ. Ko biết số nào đúng?
0983611220 - đây là số chi Bôi cho em
________________________________________
Manly
16/11/2005, 12:37 PM
Chị ơi, sao mẹ Huongdx lại cho em số là 0983611220 nhỉ. Ko biết số nào đúng?

Mẹ Binlemon ơi, mình thấy cậu cứ gọi về nhà là chắc ăn nhất
0321944594 :1:
________________________________________
Em bé ngoan
17/11/2005, 12:30 PM
Chiều hôm qua em và mẹ Bông cùng 1 người bạn vào thăm bé Hương. Nhìn con gái xót xa vô cùng, con khác hẳn với ảnh mẹ LoanNP post lên khi con mới vào viện. Con gái mấy hôm nay đã bỏ máy thở ra rồi, hôm nay con sẽ chụp ci-ti, những mong sẽ có phương pháp điều trị để con tỉnh lại. Cô giáo con, bạn bè con vẫn vào thăm, mẹ con và chú bên con hàng ngày, mẹ con âu yếm: "Bé Hương ơi, bé Hương ơi", không biết con có cảm nhận được không :2: Mẹ Bông nhìn 2 tấm ảnh con chụp tháng 6 vừa rồi đi nghỉ mát ở Nghệ An, mắt mũi đỏ lửng lên vì xót con quá!
Cầu Trời khấn Phật cho con gái tỉnh lại...Thương con quá Hương ơi...
________________________________________
Manly
17/11/2005, 12:37 PM
Chiều hôm qua em và mẹ Bông cùng 1 người bạn vào thăm bé Hương. Nhìn con gái xót xa vô cùng, con khác hẳn với ảnh mẹ LoanNP post lên khi con mới vào viện. Con gái mấy hôm nay đã bỏ máy thở ra rồi, hôm nay con sẽ chụp ci-ti, những mong sẽ có phương pháp điều trị để con tỉnh lại. Cô giáo con, bạn bè con vẫn vào thăm, mẹ con và chú bên con hàng ngày, mẹ con âu yếm: "Bé Hương ơi, bé Hương ơi", không biết con có cảm nhận được không :2: Mẹ Bông nhìn 2 tấm ảnh con chụp tháng 6 vừa rồi đi nghỉ mát ở Nghệ An, mắt mũi đỏ lửng lên vì xót con quá!
Cầu Trời khấn Phật cho con gái tỉnh lại...Thương con quá Hương ơi...
Nghe mẹ Nuôi Đậu Xanh nói mà thấy xót xa quá, nghe nói bé Hương lại nhớ đến bé Minh, bé nào cũng dễ thương mà.......... :2:
________________________________________
rongcon2000
17/11/2005, 01:23 PM
Tội nghiệp cho cô bé còn quá trẻ: Mình ở xa quá nhưng mong những điều tốt đẹp ngay cả kỳ tích cũng xuất hiện với bé.

TÂY Y - Những phương pháp điều trị

Đa số các bệnh nhân bệnh bạch cầu được điều trị với liệu pháp chữa bệnh hóa chất. Một số khác điều trị bằng phóng xạ và ghép tủy xương ( BMT) hoặc liệu pháp sinh học. Trong vài trường hợp, giải phẫu để cắt lách ( một phẫu thuật gọi là cắt bỏ lách) có thể là một phần của kế hoạch điều trị.

Hoá trị liệu là sự sử dụng thuốc để giết tế bào ung thư. Phụ thuộc vào loại bệnh bạch cầu, bệnh nhân có thể nhận một liều thuốc đơn hoặc một sự kết hợp hai hoặc hơn nữa loại thuốc điều trị.

Vài thuốc chống ung thư có thể được uống qua đường miệng. Hầu hết được tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Thường, bệnh nhân cần có nhiều đường tĩnh mạch để nhận thuốc, thực hiện bằng cách dùng kim luồn vào tĩnh mạch. Một đầu ống nhỏ mềm dẻo được đặt vào trong tĩnh mạch lớn, thường trong ngực trên. Những thuốc được cho vào trong ống hơn là trực tiếp vào trong một tĩnh mạch, để tránh sự khó chịu của những lần bơm tiêm nhắc lại và gây thương tổn đến da.

Thuốc chống ung thư được đưa vào cơ thể qua đường tiêm và đường uống vào dòng máu và ảnh hưởng tới các tế bào bệnh bạch cầu trong đa số các bộ phận của cơ thể. Tuy nhiên, những thuốc này thường không đến được những tế bào trong hệ thần kinh trung ương bởi vì chúng bị ngăn lại bởi hàng rào máu não. Hàng rào bảo vệ này được hình thành bởi một mạng những mạch máu, nó lọc máu đi tới não và tủy sống. Để đạt đến những tế bào bệnh bạch cầu trong hệ thần kinh trung ương, bác sỹ sử dụng phép chữa bệnh hóa chất trong vỏ não. Trong kiểu điều trị này, thuốc chống ung thư trực tiếp được tiêm vào trong dịch não-tủy.

Phép chữa bệnh hóa chất trong vỏ có thể được đưa vào theo hai cách. Một số bệnh nhân nhận thuốc bởi tiêm vào trong phần thấp của cột sống. Những người khác, đặc biệt là trẻ con, nhận phép chữa bệnh hóa chất trong vỏ não thông qua một ống loại đặc biệt gọi là kho dự trữ Ommaya. Thiết bị này được đặt dưới da đầu, nơi mà nó cung cấp một đường mòn tới dịch não-tủy. Việc tiêm thuốc chống ung thư vào trong kho chứa thay vì vào trong xương sống có thể làm phép chữa bệnh hóa chất trong vỏ dễ hơn và thuận tiện hơn cho bệnh nhân.

Phép chữa bệnh hóa chất được đưa vào trong theo chu kỳ : thời kỳ điều trị theo sau đó là giai đoạn hồi phục, rồi thời kỳ đIều trị khác, vân vân. Trong vài trường hợp, bệnh nhân được điều trị ngoại trú bệnh viện, ở phòng mạch bác sỹ hoặc ở nhà. Tuy nhiên, phụ thuộc vào những thuốc nào đã cho và sức khỏe chung của bệnh nhân, sự nằm viện có lẽ cũng cần thiết.

Liệu pháp phóng xạ được sử dụng cùng với phép chữa bệnh hóa chất cho vài loại bệnh bạch cầu. Liệu pháp phóng xạ ( cũng được gọi là trị liệu học bức xạ) sử dụng những tia sáng năng lượng cao để làm hư hại những tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển. Sự bức xạ đến từ một máy lớn. Liệu pháp phóng xạ cho bệnh bạch cầu có thể được đưa vào theo hai cách. Đối với một số bệnh nhân, bác sĩ có thể định hướng tia xạ tới một vùng đặc biệt của thân thể nơi có sự tập trung của các tế bào bệnh bạch cầu, như lách hoặc tinh hoàn. Những bệnh nhân khác có thể nhận sự bức xạ trực tiếp tới toàn bộ thân thể. Kiểu liệu pháp phóng xạ này, được gọi sự bức xạ tổng số - thân thể, thường được chỉ định trước khi cấy ghép tuỷ xương.

Ghép tuỷ cũng có thể cũng được sử dụng cho vài bệnh nhân. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu của bệnh nhân được phá hủy bởi những liều cao của những thuốc và sự bức xạ và rồi được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh. Những bệnh nhân được cấy mô tủy xương thông thường ở lại bệnh viện trong vài tuần. Cho đến khi tủy xương cấy bắt đầu sản sinh đủ bạch cầu, trong suốt thời gian này bệnh nhân phải được bảo vệ cẩn thận tránh bị nhiễm trùng.

Liệu pháp sinh học là bao gồm việc điều trị bằng những chất có tác động tới hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư. Chất kháng thể là một mẫu của liệu pháp sinh học được sử dụng cho vài loại bệnh bạch cầu. Interferon là chất dùng trong liệu pháp sinh học.

(Sức khỏe và đời sống)
________________________________________
Em bé ngoan
17/11/2005, 03:03 PM
Mẹ bé nói rằng, giờ mong cho con gái tỉnh lại đã... :2:
________________________________________
Em bé ngoan
21/12/2005, 09:34 AM
Mấy hôm nay em cứ dập dừng mãi, định gọi điện cho chị Giang mẹ bé Hương hỏi thăm tình hình bé, rồi lại không dám gọi. Sợ lắm, đau lòng lắm nếu tin không vui...Dạo này em lại dễ xúc động nữa, hơi 1 chút là nghẹn ngào...Không biết giờ bé Hương ra sao rồi...Thương con gái quá...
Chị Loan ơi, chị Hoa BS ơi, các chị có biết tình hình bé Hương ko ạ?
________________________________________
muihech
21/12/2005, 09:54 AM
Mấy hôm nay em cứ dập dừng mãi, định gọi điện cho chị Giang mẹ bé Hương hỏi thăm tình hình bé, rồi lại không dám gọi. Sợ lắm, đau lòng lắm nếu tin không vui...Dạo này em lại dễ xúc động nữa, hơi 1 chút là nghẹn ngào...Không biết giờ bé Hương ra sao rồi...Thương con gái quá...
Chị Loan ơi, chị Hoa BS ơi, các chị có biết tình hình bé Hương ko ạ?
Ừ, ai có thông tin thì chai sẻ đi, tớ cũng nóng ruột quá, nhưng không dám hỏi, nhất là sau sự ra đi của bé Minh :2:
Cứ nghĩ đến cảnh con bé nằm mê man, còn mẹ nó thì cứ thì thầm nói chuyện với con là lại không cầm lòng được!
Ai có thời gian, đến thăm bé để mọi người biết tình hình với!
Hoa ơi, em có số ĐT của chị Giang không, cho chị xin với!
________________________________________
Manly
21/12/2005, 10:00 AM
Sau khi bé Minh đi, không dám nghĩ tiếp nữa, không biết bé Hương sao rồi? Mong con vượt qua được :63: :63: :63:
________________________________________
muihech
21/12/2005, 10:14 AM
Em vừa gọi điện cho chị Giang, không biết nói thế nào nữa, nước mắt đã trào ra
Bé Hương vẫn chưa tỉnh, đã đưa về nhà ( vì BV chuyển chỗ mới, ko có chỗ nằm, BV yêu cầu đưa về nhà+ nhà chỉ còn chị Giang và bà, cứ luân phiên nhau trong BV thì thằng anh lớn ko ai quản lý :2: )
Hiện tại thì bé không phải thở máy nữa, phản xạ chân tay có vẻ tốt hơn, mắt vẫn nhắm - mở được nhưng vẫn hôn mê, không biết gì. Mới đi chụp cắt lớp về, trong não có vài ổ di căn ( BS bảo, có lẽ vì thế nên bé hôn mê).
Chị Giang bảo, hôm trước dọn nhà, đọc lại những bài tập làm văn của con, những bức tranh nó vẽ trước khi bị bệnh mà không cầm lòng được. Người mẹ ấy nghẹn ngào "Chị chưa bao giờ mất hy vọng, nhưng giờ thì không dám tin vào cái gì nữa. Người khác gặp hoàn cảnh như chị thì còn có một chỗ nào đó để dựa, nhưng chị chẳng có ai, có khóc cũng chỉ biết khóc một mình. Không biết tại sao số phận lại đổ lên đầu mình toàn những bất hạnh mà không cho mình một chỗ để dựa". Em không biết nói thể nào nữa, chỉ biết nói với chị ấy rằng mọi người, kể cả những người không phải là máu mủ ruột thịt gì với chị và bé Hương nhưng rất thương hai mẹ con, thôi thì mỗi người một số phận, bây giờ con nó thế, chị phải cố lên thôi! Híc, em nói với chị ấy như thế, nhưng rồi lại tự bảo mình, phỉ phui cái mồm, nếu mình rơi vào hoàn cảnh như chị ấy, không biết mình có chịu đựng nổi không, hay là vỡ tung ra!
Bây giờ, tất cả mọi việc đều phải chờ bé tỉnh lại đã!
Đau lòng quá!
________________________________________
Binlemon
21/12/2005, 02:55 PM
Em vừa gọi điện cho chị Giang, không biết nói thế nào nữa, nước mắt đã trào ra
Bé Hương vẫn chưa tỉnh, đã đưa về nhà ( vì BV chuyển chỗ mới, ko có chỗ nằm, BV yêu cầu đưa về nhà+ nhà chỉ còn chị Giang và bà, cứ luân phiên nhau trong BV thì thằng anh lớn ko ai quản lý :2: )
Hiện tại thì bé không phải thở máy nữa, phản xạ chân tay có vẻ tốt hơn, mắt vẫn nhắm - mở được nhưng vẫn hôn mê, không biết gì. Mới đi chụp cắt lớp về, trong não có vài ổ di căn ( BS bảo, có lẽ vì thế nên bé hôn mê).
Chị Giang bảo, hôm trước dọn nhà, đọc lại những bài tập làm văn của con, những bức tranh nó vẽ trước khi bị bệnh mà không cầm lòng được. Người mẹ ấy nghẹn ngào "Chị chưa bao giờ mất hy vọng, nhưng giờ thì không dám tin vào cái gì nữa. Người khác gặp hoàn cảnh như chị thì còn có một chỗ nào đó để dựa, nhưng chị chẳng có ai, có khóc cũng chỉ biết khóc một mình. Không biết tại sao số phận lại đổ lên đầu mình toàn những bất hạnh mà không cho mình một chỗ để dựa". Em không biết nói thể nào nữa, chỉ biết nói với chị ấy rằng mọi người, kể cả những người không phải là máu mủ ruột thịt gì với chị và bé Hương nhưng rất thương hai mẹ con, thôi thì mỗi người một số phận, bây giờ con nó thế, chị phải cố lên thôi! Híc, em nói với chị ấy như thế, nhưng rồi lại tự bảo mình, phỉ phui cái mồm, nếu mình rơi vào hoàn cảnh như chị ấy, không biết mình có chịu đựng nổi không, hay là vỡ tung ra!
Bây giờ, tất cả mọi việc đều phải chờ bé tỉnh lại đã!
Đau lòng quá!
Ông trời không công bằng gì cả. Rất buồn. Mong cho bé mau tỉnh lại.
________________________________________
Mẹ thỏ con
29/12/2005, 01:54 AM
Các mẹ oi, tình hình của bé Hương ra sao rồi ạ, có mẹ nào biết ko? Cho em hỏi, em muốn gửi một phần nho nhỏ để giúp đỡ bé Hương thì em gửi vào đâu ạ, cho em xin số TK nhé. Em cảm ơn nhiều.
________________________________________
Mẹ thỏ con
04/01/2006, 04:50 PM
Các bác ơi, cho em hỏi bác nào làm đầu cầu cho trường hợp của bé Hương (giống như các bác đã làm với bé Phương Bình và các bé khác...) em muốn góp một phần nho nhỏ giúp bé.
Em biết các bác bận nhiều việc, nhưng vẫn day dứt về trường hợp này quá. Cảm ơn các bác nhiều.
________________________________________
ALnML
07/01/2006, 11:05 AM
Các bác ơi, cho em hỏi bác nào làm đầu cầu cho trường hợp của bé Hương (giống như các bác đã làm với bé Phương Bình và các bé khác...) em muốn góp một phần nho nhỏ giúp bé.
Em biết các bác bận nhiều việc, nhưng vẫn day dứt về trường hợp này quá. Cảm ơn các bác nhiều.

Em ơi trường hợp này ko quyên góp em có thế đến tận nơi thăm bé theo địa chỉ và tel ghi đầu topic.
________________________________________
Mẹ thỏ con
11/01/2006, 08:56 AM
AL&ML nói:
Em ơi trường hợp này ko quyên góp em có thế đến tận nơi thăm bé theo địa chỉ và tel ghi đầu topic.[/QUOT

Cảm ơn bác.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
09/02/2006, 11:19 PM
Mình rất hay nghĩ về chuyện bé Hương và chị Giang nhưng chẳng dám gọi điện hoặc đến đó, vì buồn quá mà bất lực chẳng thể giúp gì được. ước gì con bé có thể tỉnh lại với mẹ nó.
________________________________________
Me Meo An Thai
08/05/2006, 01:10 PM
Khi các bạn đến trường, em phải vào bệnh viện ...

Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Cẩm Giang trong Khoa Ung bướu, Bệnh viện nhi Trung ương, chị đang trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng khi mới phát hiện ra con gái mình - bé gái Nguyễn Vũ Thanh Hương (7 tuổi, năm nay lên lớp 2) bị bệnh ung thư máu.
Bé Thanh Hương nằm trên giường bệnh, trông bé mệt mỏi và rất buồn, có lẽ vì bé vừa qua một đợt điều trị hóa chất và một phần do thời điểm bé phải vào viện lại đúng lúc các em bé khác chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trông bé xinh xắn và dễ thương. Ông ngoại bé cho biết ngày thường Thanh Hương rất hoạt bát, bé học giỏi và rất thích vẽ, từng có những bức tranh được chọn trưng bày ở Cung Thiếu nhi Hà Nội.
3 năm trước đây, chồng chị Giang- một bác sĩ Viện vệ sinh dịch tễ, qua đời ở tuổi 36, để lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Tưởng rằng như thế là đã quá bất hạnh với người phụ nữ mảnh khảnh này. Thế nên, đến hôm nay, khi biết đứa con nhỏ của mình mắc bệnh hiểm, chị suy sụp vô cùng. Chị kể, cách đây chừng 1 tháng, bé Hương bị những nổi nốt giống như phỏng dạ. Chị đem con đi Bệnh viện Da liễu khám, các bác sĩ chẩn đoán là Viêm da tụ cầu. 15 ngày sau, cháu có vẻ khỏi bệnh nhưng sau 1 tuần lại tái phát. Bé lại có những vết bầm tím dưới da. Hôm thứ 7 tuần trước, chị lo lắng nên đem con đến Bệnh viện thử máu xem bệnh gì. Sau khi có kết quả, bác sĩ khuyên chị mang cháu vào Khoa Ung bướu của Bệnh viện nhi Trung ương để điều trị, vì cháu đã bị ung thư máu.
Bác sĩ Bùi Ngọc Lan- Khoa Ung bướu Bệnh viện nhi cho biết: Bé bị bệnh bạch cầu thể lympho, việc chữa chạy chắc chắn sẽ lâu dài. Đến thời điểm này chưa thể nói gì nhiều nhưng bác sĩ hy vọng là việc chữa bệnh có khả năng tiến triển tốt...
Chị Giang hiện đang làm y tá tại Bệnh viện Bưu điện. Chị phải nghỉ việc để vào Viện trông nom bé Thanh Hương. Gia cảnh mẹ góa con côi, khó khăn chồng chất, trong lúc này, mẹ con chị Giang đang rất cần sự cảm thông và chia sẻ. Mọi sự trợ giúp xin liên hệ: Vũ Thị Cẩm Giang. số nhà 31 ngách 165 ngõ 192 Phường Định Công, quận Hoàng Mai Hà Nội. (điện thoại 9183187).

Mẹ Mía, V.Anh Xuka và Hoa BS đã vào thăm, trao quà của Quỹ CSTT (200 K). Các mẹ ơi, có mẹ nào rảnh thì vào viện thăm bé và động viên mẹ bé nhé. Khoa Ung bướu, Viện nhi TW (ở tầng 7)


Gửi Mẹ AL&ML
Mình là thành vien mới, hom nay mình mới đọc đuợc bài này. Mình ũng là một nguời mẹ nen mình hiểu thế nào là nỗi đau khổ và xót xa khi đứa con than yeu của mình bị bệnh, mà lại là bệnh hiểm nghèo nữa.
Hồi đầu nam mình có đọc một bài báo đang tren báo An ninh thế giới có đang bài viết về Thần y Nam Hải chuyen chữa ung thu máu. Và đã có rất nhiều nguời bệnh (cả truờng hợp bệnh viện đã trả về) đã đuợc cứu sống. Mẹ AL&ML có thể cho mình biết số fax của mẹ AL&ML để mình fax cho bạn đuợc khong? Mình nghĩ rằng mình cũng có thể chia sẻ phần nào nỗi lo của chị Cẩm Giang bằng cách cho chị địa chỉ của ông Thần y Nam Hải đó. Còn nuớc còn tát phải khong mẹ AL&ML. Còn mình sẽ lien hệ trực tiếp với chị Cẩm Giang ngay bay giờ.
________________________________________
Me Meo An Thai
08/05/2006, 01:26 PM
Gửi chị Loan,
Em quen mất không để lại số ĐT để tiện liên lạc, Sorry chị nhiều.
Số ĐT của em là 0915709169 (Quỳnh)
Nếu chị vào được trang web của báo ANTG thì chị post luôn lên để mọi nguời biết đuợc một địa chỉ quý giá chị nhé.
Chúc chị thành công.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
09/05/2006, 08:54 AM
Nếu chị vào được trang web của báo ANTG thì chị post luôn lên để mọi nguời biết đuợc một địa chỉ quý giá chị nhé.
Em tìm thấy thêm thông tin về lương y Nam Hải Ở đây (http://hanoitv.org.vn/tintuc/vn/detail.asp?CatID=5&NewsID=9864)
________________________________________
Binlemon
09/05/2006, 09:13 AM
Em tìm thấy thêm thông tin về lương y Nam Hải Ở đây (http://hanoitv.org.vn/tintuc/vn/detail.asp?CatID=5&NewsID=9864)
Tiếc là mình biết bài này quá muộn. Năm ngoái, bác mình đã mất vì bệnh này :2:.
________________________________________
BeBiBo
09/05/2006, 03:28 PM
Em tìm thấy thêm thông tin về lương y Nam Hải Ở đây (http://hanoitv.org.vn/tintuc/vn/detail.asp?CatID=5&NewsID=9864)

Các mẹ ơi, không biết thầy Nam Hải ở link mẹ Minh mèo đưa và trang này là một không nhỉ? Sao 2 bài báo viết hoàn toàn khác nhau thế.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/89937/
________________________________________
Binlemon
09/05/2006, 04:45 PM
Hichic, khó nhỉ?
Muôn mặt của báo chí.
Không biết thực hư thế nào?
________________________________________
Em bé ngoan
10/05/2006, 09:32 AM
Mẹ nào dũng cảm gọi điện hỏi tình hình chị Giang xem giờ bé Hương như thế nào được ko ạ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
10/05/2006, 11:52 AM
Mẹ nào dũng cảm gọi điện hỏi tình hình chị Giang xem giờ bé Hương như thế nào được ko ạ?
Mình cũng muốn biết bé thế nào mà không dám gọi :2:
Hay ai có người quen ở BV Bưu điện thử hỏi về con chị Giang xem sao?
________________________________________
Nghe
24/05/2006, 05:35 PM
Các mẹ ơi có ai có thông tin update của bé Hương ko ạ đã 2 tuần rồi lo quá
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top