(MS51/CN) 04.11.2006 - Chung tay giúp bé Thảo có cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
04/11/2006, 02:34 PM
Bé bị nướng trong đống rơm!
Nghe 1 người quen kể chuyện, sáng nay mình và 1 cô bạn vào Viện Nhi TW thăm bé Nguyễn Thu Thảo, 9 tuổi. Dù đã nghe qua về tình hình của bé mà khi gặp, mình vẫn thấy bàng hoàng. Mọi người nhìn trong ảnh thì thấy đây này (ảnh hơi mờ vì chụp bằng điện thoại).

http://www.vov.org.vn/Upload/2006110414450259232729_T.Jpg
Chuyện xảy ra từ cách đây 5 năm cơ. Tháng 11/2001, cô bé đi ăn cỗ về, có mấy quả quít, nên bọn trẻ con xung quanh cứ đòi. Cho đứa này, không cho đứa kia… rồi bị chúng đòi dữ quá bé chui qua 1 cái khe hẹp vào sâu trong đống rơm để trốn. Bực mình, mấy đứa trẻ trai châm lửa đốt đống rơm. Bé Thảo ở trong đống rơm, nhưng không có lối chui ra. Trời hanh, rơm không cháy đùng đùng mà âm ỉ, nóng dữ dội; nhưng không bốc lửa cao nên không ai phát hiện ra trong một lúc lâu. Mãi sau, ai đó mới thấy đống rơm cháy và báo cho ông nội Thảo. Ông ra dập tắt đống rơm cháy, nhưng không hề biết cháu mình vẫn còn ở bên trong…
Cuối cùng, tự bé Thảo bò ra, đã bị bỏng nặng. Mặt, đầu, hai tay, cháy sém, cháy đến nỗi cụt cả ngón tay. Cụt cả tai nữa.
Mọi người ạ, có ai hình dung ra nỗi đau đớn của cô bé 4 tuổi khi nó bị cháy dần dần, âm ỉ như thế trong đống rơm không? Thật khủng khiếp. Nghĩ mà thấy day dứt. :2:

Cháu đã qua 11 lần phẫu thuật
Chữa chạy từ đó đến nay, bé vừa trải qua ca phẫu thuật lần thứ 11, trong đó có 2 ca chỉnh hình. Ca phẫu thuật hôm qua là mổ tay trái.
Khuôn mặt bé bị co dúm, căng giống như cái mặt nạ khủng khiếp. Tai 1 bên mất hẳn, 1 bên còn 1 nửa thôi. Đầu bị cháy sẹo nham nhở, chỉ còn vài chỗ mọc tóc. Thương nhất là đôi tay. Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay. Tay của bé bị cụt ngón (cứ nhìn là tôi lại nghĩ đến từng ngón đã bị cháy dần như thế nào. :2: ). Thiếu tay thì khổ vô cùng.

http://www.vov.org.vn/Upload/2006110414444912308902_T.Jpg
Thế mà bé đang học lớp 2 đấy các mẹ ạ, bố bé bảo bé là học sinh giỏi hẳn hoi. Tội nghiệp. Tớ từng bị bỏng khi mới 5 tuổi, cháy sát tận xương ống chân và nằm viện rất lâu, với rất nhiều đau đớn mà tớ còn nhớ được. Những vết sẹo ở chân cũng chả giấu được bọn bạn, khi đi học tớ hay bị trêu chọc, nhòm ngó, xì xào là tớ có cái chân giả và tớ đã mặc cảm lắm. Chuyện to tát, đau khổ, mặc cảm của tớ suốt thời thơ ấu, chỉ thấm gì so với trường hợp của bé.
Bé còn trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa để chữa vận động, rồi tạo hình thẩm mỹ. Mình ước sao nó có thể được phẫu thuật để mặt mũi trông dễ coi hơn cho đỡ tội nghiệp vì là con gái. Đấy là chưa nói ngón tay cụt rồi, bé vĩnh viễn tàn tật.

Các mẹ ơi, mong mọi người hãy chia sẻ!
Từ 3 năm trước, mẹ của Thảo đã đi lao động ở Đài Loan và còn ở bên đó 2 năm nữa, để kiếm tiền lo chữa chạy cho Thảo. Bố bé bảo mỗi tháng mẹ cháu gửi về độ 2,8 triệu đồng. Ở nhà, có bố và em gái Thảo, 4 tuổi. Tàn tật, lại sống xa mẹ, chắc bé cũng thiếu thốn tình cảm lắm. Mấy bác cùng phòng bệnh bảo bé thích 1 cái đồ chơi gì đó của đứa trẻ khác, thế nên lúc đến thăm bạn mình mang cho bé 1 con búp bê.
Các mẹ có thể đến thăm bé Thảo và cho con đồ choi gì đó được không? Chắc con bé chỉ nằm viện vài ngày nữa. Hiện bé ở Phòng bệnh 1, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Nhi (ngay tầng 1, vào cổng rẽ phải).
Còn địa chỉ của bé ở nhà quê là: Nguyễn Thu Thảo, con anh Nguyễn Văn Công, nhà ở thôn Minh Quang, xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT gia đình bé là 0321.949 030.
________________________________________
Sếu&Dim
04/11/2006, 07:52 PM
Trời ơi, đọc tin này mà thấy thương bé quá. Cảm ơn bà đã kịp thời thông tin. Các mẹ CSTT ơi, chúng mình hãy cùng nhau giúp bé đi. Sáng mai mình sẽ vào viện thăm bé.
________________________________________
Manly
04/11/2006, 08:26 PM
Trời ơi, thương bé quá :2: Các mẹ ơi, các mẹ giúp con nhé, mong rằng hội quán mình sẽ giúp được phần nào cho con :12:
________________________________________
Xuka
04/11/2006, 08:30 PM
Cảm ơn bác Loan SD thông tin cho em biết ạ :8: em đang thắc mắc sao bác online sớm vậy bác ơi, từ lúc tờ mờ sáng thì phải bác nhỉ :5:

... Các mẹ có thể đến thăm bé Thảo và cho con đồ choi gì đó được không? Chắc con bé chỉ nằm viện vài ngày nữa. Hiện bé ở Phòng bệnh 1, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Nhi (ngay tầng 1, vào cổng rẽ phải).
Còn địa chỉ của bé ở nhà quê là: Nguyễn Thu Thảo, con anh Nguyễn Văn Công, nhà ở thôn Minh Quang, xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT gia đình bé là 0321.949 030.
chị ơi em muốn gửi cho bé chút quà, em vừa nhắn tin cho chị đó ...
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
06/11/2006, 09:00 AM
Mọi người ơi,
Trưa nay tớ đi thăm bé nữa. Có ai đi cùng được không, thì hẹn nhau ở Cổng Viện Nhi.
Mẹ Loan NP vừa bảo: Sao gia đình không đưa bé sang Viện bỏng?
Tớ cũng đã nghĩ thế nhưng chẳng biết rõ thực tế thế nào. Dù sao cũng thường xuyên đọc thấy Viện bỏng họ tạo hình cho nhiều người rất tốt... Hôm nay sẽ hỏi cụ thể xem nhà bé có biết không.
________________________________________
ALnML
06/11/2006, 09:01 AM
Trưa nay mình và chị Hoa sẽ vào đó hy vọng có thể giúp đc gì cho bé. Quả thực mình ko dám :20:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
06/11/2006, 10:52 AM
Nguyên cảm giác bàng hoàng, rụng rời và ám ảnh như hồi lần đầu tiên mình gặp bé Tú. Thương bé Thảo quá! Các chị đi gặp bé rồi thông tin xem mình có thể giúp gì không? Không chắc mình có thể giúp bé theo cách của bé Tú không nhưng có lẽ lại thử vận may lần nữa xem sao?

Theo em biết, đối với các bệnh nhân bị bỏng (đã qua giai đoạn khắc phục vết thương) thì có hai việc phải làm là Phẫu thuật/luyện tập phục hòi chức năng và Phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với các cháu bé, việc có thể làm bây giờ là Phẫu thuật/luyện tập phục hồi chức năng thôi còn Phẫu thuật thẩm mỹ chưa hiệu quả (vì cơ và da còn phát triển). Như bé Hồ Tú Tú, mọi cuộc phẫu thuật đến nay cũng chỉ để nhằm phục hồi chức năng. Theo bệnh viện ở Mỹ, họ sẽ chỉ bắt đầu làm thẩm mỹ khi bé lớn, các tổ chức xương, cơ và da đã tương đối phát triển (khoảng gần 18 tuổi).
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/11/2006, 11:35 AM
Trưa nay mình và chị Hoa sẽ vào đó hy vọng có thể giúp đc gì cho bé. Quả thực mình ko dám :20:

Chị Loan ơi, chị vào viên trưa nay ah? Em thương bé Thảo quá, cũng định vào viện nhưng chưa vượt qua được cảm xúc của bản thân để vào, chỉ sợ vào thấy bé mình :20: lại tội bé hơn. Em đinh tặng bé 1 cuốn truyện với ít đồ chơi và giúp đỡ thêm gia đình bé một chút nhưng ko biết bé sẽ ở viện đến khi nào, chị hỏi giúp em nhé. Đau lòng quá :20:
________________________________________
Susu xinh xinh
06/11/2006, 12:40 PM
Các mẹ ơi, các mẹ vào thăm bé rồi thông báo lại xem bé còn ở viện đến ngày nào nhé. Em cũng rất muốn đến thăm bé nhưng em ở tận Bắc Ninh cơ, chắc trong tuần cũng khó sang HN được. :2:
________________________________________
PNG
06/11/2006, 01:24 PM
Mình cũng muốn gửi một ít tiền ủng hộ cho bé. Bạn cho mình biết thông tin tài khoản hoặc cách nào đó để gửi tiền nhé.
________________________________________
Nhimcoi
06/11/2006, 02:52 PM
Em cũng muốn gửi cho bé một chút quà. Em gửi vào đâu đây ạ?
Đọc mà thương bé vô cùng. Sao em cứ luẩn quẩn ý nghĩ về lúc bé mới bị ấy, đau đớn đến chứng nào nhỉ. Mình là người lớn mà bị bỏng chút thôi đã đau lắm rồi........ Từ lúc đọc bài này xong không thể làm gì nổi.
________________________________________
Em bé ngoan
06/11/2006, 04:21 PM
Các chị ơi, tình hình bé Thảo như thế nào rồi ạ? Bé ở HN đến hôm nào ạ? Em ko đi đâu được, em nhờ chị Loan đưa giúp em chút chút cho bé bồi dưỡng. Chiều mai em chuyển khoản cho chị ạ. Em cám ơn chị!
Thương bé quá, còn cả 1 tương lai phía trước...
________________________________________
ALnML
07/11/2006, 08:26 AM
TRưa qua mình và chị Hoa đã vào viện thăm bé.
Bé cười rất tươi, cảm ơn các cô rất nhiều. Thay mặt nhóm CSTT mình có gửi phong bì 500K + 200K của Chị HoaBS và đồng nghiệp cùng cơ quan + nhiều sữa + đồ chơi. Các ca chữa vận động thì sẽ đc Viện Nhi miễn phí mà cũng chưa biết sẽ tiếp tục bao lần cứ đến đâu thì hay đến đấy mà thôi. Còn chữa thẩm mỹ chắc không đựoc miễn phí rồi.....
Quả thực nhìn kỹ bé có nhiều nét và rất tươi, sao ông trời ác quá vậy. :2:
Bé chắc sẽ ở BV đến hết tuần này. Về nhà một thời gian chắc sẽ lại tiếp tục nhập viện vì quá nhiều thứ phải chữa.
Mình và chị Hoa có bàn với nhau phương án giúp đỡ bé. Chắc sẽ là đưa thông tin đến các báo chí, phương tiện thông tin.... hy vọng một tổ chức, các cá nhân hoặc..... Chắc các mẹ còn nhờ cậu bé mang khối u 14kg (??) trên cánh tay ở Thái Nguyên. Viện Bỏng sau khi đọc báo TP đã nhận lời chữa miễn phí.....hy vọng và hy vọng.
Hiện bé ở Giường số 6 - Phòng bệnh 1, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Nhi (ngay tầng 1, vào cổng rẽ phải).
________________________________________
lenguyenvu
07/11/2006, 09:01 AM
Mình ở tận Hải phòng, muốn góp cùng các mẹ giúp đỡ bé Thảo một chút thì làm thế nào?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
07/11/2006, 09:27 AM
+ Các mẹ ơi, điều băn khoăn của tớ là phương hướng điều trị của bé lâu dài thế nào, nếu có thể ta nói với gia đình bé (tư vấn ấy mà) kẻo có khi họ không biết. Như thế nào là tốt nhất cho bé, để bé có khuôn mặt ít dị dạng nhất --> đỡ mặc cảm...
+ Các mẹ đừng có sợ nhé ! Kẻo nhỡ chúng mình sợ không dám nhìn bé, không dám đến thăm thì bé lại chả có người thăm, tội nghiệp. Lúc đến cổng BV, mẹ Loan NP cứ rì rầm: "eo, em sợ lắm, chả dám nhìn"; nhưng cuối cùng thì mẹ ấy vẫn nhìn thấy đấy thôi, và còn nhận ra rằng nếu 0 bị nạn thì bé rất xinh.
- @ V.A Xuka: em ơi tối qua chị nhận tin nhắn của e lúc con Bubu sốt 39độ5, đang chán đời nên chẳng trả lời, xin lỗi e nhé. Em đọc thông tin trên nắm đc tình hình rồi, đúng không.
________________________________________
Xuka
07/11/2006, 11:56 PM
- @ V.A Xuka: em ơi tối qua chị nhận tin nhắn của e lúc con Bubu sốt 39độ5, đang chán đời nên chẳng trả lời, xin lỗi e nhé. Em đọc thông tin trên nắm đc tình hình rồi, đúng không.
chị, em đi làm về muộn quá, về đến nhà là lúc con đi ngủ, giờ em mới vào đọc tin. Bubu đi khám ko phải SXH chị đỡ lo rùi, may quá ... vì đang có dịch sốt mà thấy bảo là khu Thanh xuân có nhiều người sốt ...
Bé có thể còn ở đến hết tuần ... vâng em nhớ rùi.
________________________________________
PNG
08/11/2006, 11:01 AM
+ Các mẹ ơi, điều băn khoăn của tớ là phương hướng điều trị của bé lâu dài thế nào, nếu có thể ta nói với gia đình bé (tư vấn ấy mà) kẻo có khi họ không biết. Như thế nào là tốt nhất cho bé, để bé có khuôn mặt ít dị dạng nhất --> đỡ mặc cảm...
+ Các mẹ đừng có sợ nhé ! Kẻo nhỡ chúng mình sợ không dám nhìn bé, không dám đến thăm thì bé lại chả có người thăm, tội nghiệp. Lúc đến cổng BV, mẹ Loan NP cứ rì rầm: "eo, em sợ lắm, chả dám nhìn"; nhưng cuối cùng thì mẹ ấy vẫn nhìn thấy đấy thôi, và còn nhận ra rằng nếu 0 bị nạn thì bé rất xinh.
- @ V.A Xuka: em ơi tối qua chị nhận tin nhắn của e lúc con Bubu sốt 39độ5, đang chán đời nên chẳng trả lời, xin lỗi e nhé. Em đọc thông tin trên nắm đc tình hình rồi, đúng không.

Mẹ nó ơi

Không biết mẹ nó có bị nháy mắt hay hắt hơi mấy ngày hôm nay không hay là vì con ốm nên không còn cảm giác bị ai nhắc nhỉ?

Mình và mấy mẹ nữa muốn ủng hộ mà chưa biết "đi đâu về đâu" mấy hôm nay rồi mẹ nó tranh thủ vài phút để chỉ dẫn cho bọn tớ nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
08/11/2006, 01:48 PM
Mẹ nó ơi

Không biết mẹ nó có bị nháy mắt hay hắt hơi mấy ngày hôm nay không hay là vì con ốm nên không còn cảm giác bị ai nhắc nhỉ?

Mình và mấy mẹ nữa muốn ủng hộ mà chưa biết "đi đâu về đâu" mấy hôm nay rồi mẹ nó tranh thủ vài phút để chỉ dẫn cho bọn tớ nhé.

Hoan nghênh các mẹ muốn ủng hộ bé Thảo, thế thì tốt quá còn gì...
Bé vấn nằm ở Bệnh viện Nhi Trung ương ạ, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Phòng Bệnh 1. Dễ tìm lắm, đi qua cổng chính rẽ phải, ngay tầng 1 phòng đầu tiên.
Còn ủng hộ từ xa thì gửi vào Quỹ của Chia sẽ tình thương mà mẹ Loan NP làm thủ quỹ bấy lâu nay:

Tài khoản: 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
hoặc liên hệ trực tiếp với mẹ ấy hộ tớ 0913569988.

Chỉ dẫn như thế đã đầy đủ chưa, mẹ PNG thân mến? :1: ơn trời, con bớt ốm, mọi giác quan của tớ đã hoạt động trở lại. :4:
________________________________________
PNG
08/11/2006, 02:34 PM
Hoan nghênh các mẹ muốn ủng hộ bé Thảo, thế thì tốt quá còn gì...
Bé vấn nằm ở Bệnh viện Nhi Trung ương ạ, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Phòng Bệnh 1. Dễ tìm lắm, đi qua cổng chính rẽ phải, ngay tầng 1 phòng đầu tiên.
Còn ủng hộ từ xa thì gửi vào Quỹ của Chia sẽ tình thương mà mẹ Loan NP làm thủ quỹ bấy lâu nay:

Tài khoản: 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
hoặc liên hệ trực tiếp với mẹ ấy hộ tớ 0913569988.

Chỉ dẫn như thế đã đầy đủ chưa, mẹ PNG thân mến? :1: ơn trời, con bớt ốm, mọi giác quan của tớ đã hoạt động trở lại. :4:

Hihi Có thế chứ:4: Cảm ơn mẹ nó nhé. Ngày mai tớ sẽ gửi vào tài khoản trên còn đến thăm thì... có lẽ phải nhờ các mẹ làm hộ rồi. Cầu mong mọi điều tốt lành nhất đến với bé Thảo!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
14/11/2006, 09:02 AM
Bé Thảo đã ra viện, mấy ngày đầu thì ở chỗ TS Thu Hà - Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng- một người nhiều mẹ WTT đã biết. Chị Hà giúp phục hồi chức năng cho bé rồi tiếp đó Thảo sẽ về nhà ở quê.
Bé đã nhận được quà gồm:
+ Quà, tiền, sữa của CSTT (do mẹ Loan NP trao)
+ 2 búp bê của mẹ V.A Xuka và mẹ Hà ở VOV
+ 200 K của mẹ Chiến, Hà (VOV)+ mẹ Bubu&Shi
+ 400 K của mẹ Trương Thảo và mấy bạn đồng nghiệp ở Cty bảo hiểm Prevoir (tầng 6 nhà Sunset River Phan Chu Trinh).
________________________________________
Nghé còi
14/11/2006, 09:19 AM
@Chị Loan AL&ML

Chị ơi, mấy hôm vừa rồi không vào WTT được. Bé Thảo vẫn ở Hà Nội, hả chị. Em muốn gửi ít tiền cho bé bây giờ thì vẫn gửi vào TK của chị được, phải không chị?
________________________________________
PNG
14/11/2006, 09:21 AM
Bé Thảo đã ra viện, mấy ngày đầu thì ở chỗ TS Thu Hà - Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng- một người nhiều mẹ WTT đã biết. Chị Hà giúp phục hồi chức năng cho bé rồi tiếp đó Thảo sẽ về nhà ở quê.
Bé đã nhận được quà gồm:
+ Quà, tiền, sữa của CSTT (do mẹ Loan NP trao)
+ 2 búp bê của mẹ V.A Xuka và mẹ Hà ở VOV
+ 200 K của mẹ Chiến, Hà (VOV)+ mẹ Bubu&Shi
+ 400 K của mẹ Trương Thảo và mấy bạn đồng nghiệp ở Cty bảo hiểm Prevoir (tầng 6 nhà Sunset River Phan Chu Trinh).

Mẹ nó ơi mình đã gửi vào tk của Ngô Thị Phương Loan 100K sáng thứ Sáu tuần trước (10/11). Nhờ mẹ nó check hộ được kô?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
15/11/2006, 09:18 AM
Bé Thảo vẫn ở chỗ TS Thu Hà, có thể thứ 5 bé sẽ về quê để đi học trở lại.
Hôm qua bố bé liên lạc và cho biết rằng bệnh viện Nhi đã đo tai và có kế hoạch sau này làm mặt cho bé. Tóm lại bé sẽ được điều trị tiếp theo ở Viện Nhi trong những lần phẫu thuật tiếp theo.

@ Mẹ PNG: Áy náy quá vì vẫn chưa trao được tiền mẹ cho bé cho cháu Thảo. Tại không vào đc WTT nên chẳng trao đổi được thông tin. Mình nhờ mẹ Loan NP check giùm trong tài khoản và mình sẽ liên lạc để chuyển cho cháu trc khi họ về quê.
________________________________________
Nghé còi
15/11/2006, 03:24 PM
Chị Loan à,
Em đã gửi vào TK của chị 100K (gửi từ TK...595193), chị chuyển cho bé Thảo giúp em nhé. Em cảm ơn chị nhiều.
Vừa nãy em gọi điện cho chị, em nói số TK là.....1177071 tên Lê Thị Định. Thực ra vì em nhờ bạn em chuyển tiền nên đọc số TK của bạn ấy, nhưng hôm nay bạn ấy lại chuyển từ TK khác, bạn ấy vừa gọi điện cho em nên em phải thông báo lại cho chị.
________________________________________
ALnML
15/11/2006, 03:40 PM
ALô Nghé coi và PNG ơi hôm nay Khăn lua đỏ và Bin Chanh đã kịp thời giúp chúng mình đi thăm. Chuyển 300K gửi tặng bé Thảo (100K PNG + 100K Nghe coi + 100K Binlemon)

@Nghé coi may quá kịp gọi điện thoại cho mọi ng chuyển luôn.....
@ KLD đừng...... chị nhé....
________________________________________
Khanluado
15/11/2006, 04:09 PM
KLD và Binlemon vừa đi thăm bé chiều nay xong đã chuyển cho bé 300K (100K PNG + 100K KLD + 100K Binlemon) nhưng đến lúc về thì lại bị bác ALML ra chỉ thị
LoanNP huong: LoanNP: cảm ơn em
LoanNP: nhưng em ơi
LoanNP: cho chị xin xuất em đc ko
LoanNP: 100K của em đó
LoanNP: em cho chị
LoanNP: vì mẹ Nghé coi cũng gửi tiền
LoanNP: gọi ko kịp
LoanNP: 100K của em dành lần sau
Sau một hồi 2 chị em blô bla bla
Rốt cuộc
Khanluado: thôi đành chiều bà chị vậy
LoanNP huong: nợ em 200K
Khanluado: bố khỉ tưởng 1 làm 1 chân từ thiện ai dè bị đẩy ra làm xe ôm
LoanNP huong: nhớ nhắc chị
LoanNP huong: chị có tật hay quên
ALô Nghé coi và PNG ơi hôm nay Khăn lua đỏ và Bin Chanh đã kịp thời giúp chúng mình đi thăm. Chuyển 300K gửi tặng bé Thảo (100K PNG + 100K Nghe coi + 100K Binlemon)

@Nghé coi may quá kịp gọi điện thoại cho mọi ng chuyển luôn.....
@ KLD đừng...... chị nhé....
tự nhiên bị bác ALML và mẹ nghé còi phá đám, đẩy ra làm xe ôm, cú thật
:20:
________________________________________
Nghé còi
15/11/2006, 04:30 PM
Cảm ơn chị Loan, Khăn lụa đỏ và Bin Chanh nhé!
Chị Loan ơi, em nhờ bạn em chuyển tiền, vừa nãy em gọi điện cho chị đọc số TK là...1177071. Nhưng bạn em vừa gọi cho em, nói là nó chuyển từ TK khác, số là...595193. Vậy là 100K từ TK...595193, chị nhé! Em thông báo lại để chị biết. Em cảm ơn chị nhiều.
________________________________________
Binlemon
15/11/2006, 09:29 PM
Thôi KLĐ bớt giận đi, sẽ có nhiều đợt khác mà :4:. Hôm nào để chị lại làm xe ôm cho em vậy :5:.

@ Bác ALML và chị BB&S: Hôm nay em bị KLĐ gọi gấp quá (buổi sáng ko vào được WTT nên thực tình chưa biết rõ tình trạng của bé) nên không huy động được thêm phần đóng góp của các mẹ khác. Em hơi tiếc, vì chẳng mấy khi gặp được bé trực tiếp như vậy. Quả thực là rất bàng hoàng các mẹ ạ, y như chị Hoa BB&S đã đưa tin và hình về bé vậy. Bàn tay phải của bé coi như các ngón đã cụt hoàn toàn (vì bị cháy hết). Bàn tay trái thì ngón út mất hẳn, còn mấy ngón khác nhưng cơ, da, khớp tê liệt hết cả. Nhìn bé, thấy xót xa lắm :2:. Toàn bộ mặt thì... quả thật là em không biết đến bao giờ mới có thể khôi phục được cho bé như xưa. Em và KLĐ được bố bé khoe ảnh bé ngày xưa, rất xinh và nhanh nhẹn. Bây giờ, bé 9 tuổi mà thân hình còm nhom, mặt biến dạng hoàn toàn :2:.

Thấy bố bé nói hôm nay đã gặp một người nào đó (Việt kiều Mỹ thì phải) để phỏng vấn, xem xét về việc tài trợ chữa bệnh lâu dài. Mong rằng, mọi điều tốt lành sẽ đến với bé và gia đình bé. Hiện bé đang nằm ở PK 29 Giang Văn Minh (của TS Hà).

Bé rất ngoan, thấy bố bé nói chuyện bé viết bằng 2 tay. Một nỗ lực phi thường nếu như mọi người nhìn thấy được 2 bàn tay của bé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
17/11/2006, 08:26 AM
Tháng 12 này, Dr. Judith Ladinsky (hiện là người đỡ đầu cho bé Hồ Tú Tú và đứng ra tổ chức các ca phẫu thuật cho bé Tú Tú ở Mỹ) sẽ sang VN. Có mẹ nào có thể đứng ra chuẩn bị giúp một bộ hồ sơ cho bé Thảo để em mang đến cho bà Ladinsky xem được không? Hy vọng bà ấy có thể giúp được gì.

Trước mắt, chưa cần hồ sơ đầy đủ, chỉ cần một lá thư mô tả nguyên nhân bị bỏng, tình trạng bỏng hiện tại của Tháo và 1 số bức ảnh.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
22/11/2006, 08:25 AM
Bé Thảo còn nằm ở chỗ bác Hà 1 tháng nữa các mẹ ạ, bé được một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tài trợ cho tập phục hồi chức năng, ngắn hạn thôi. Mẹ nào rảnh thì qua thăm bé nhé!
________________________________________
PNG
22/11/2006, 11:43 AM
ALô Nghé coi và PNG ơi hôm nay Khăn lua đỏ và Bin Chanh đã kịp thời giúp chúng mình đi thăm. Chuyển 300K gửi tặng bé Thảo (100K PNG + 100K Nghe coi + 100K Binlemon)

@Nghé coi may quá kịp gọi điện thoại cho mọi ng chuyển luôn.....
@ KLD đừng...... chị nhé....

Tuần vừa rồi bận quá không vào wtt được. Cám ơn các mẹ đã chuyển tiền và thăm bé. Các mẹ nhớ cập nhật tình hình bé Thảo nhé. Mình sẽ luôn theo dõi và nếu có gì giúp được mình sẽ alô.
________________________________________
nikita24480
15/06/2007, 01:14 PM
Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm sự ủng hộ từ thiện của các bạn dành cho bé Thảo. Cách đây 5 năm khi Thảo được 5 tuổi. Một cậu bạn đã đẩy em vào 1 đống cỏ khô rồi đốt. Không 1 ai trong làng hay biết rằng em đang ở trong đống cỏ đó khi nó cháy cho đến khi em bò ra. Gia đình ngay lập tức đua em vào Viện Bỏng HN Nhưng vết bỏng quá nặng cho nên dù các bác sĩ cũng đã rất tận tình nhưng tinh hình không được cải thiện là bao nhiêu. Thế nên khi những chỗ da bị bỏng bong ra, chúng lại bị nhiễm trùng. Khó có thể làm cho bé đỡ đau đi dù là chút ít.
Giờ Thảo đã được 10 tuổi. Hiện bé đang phải trải qua 1 số cuộc phẫu thuật tái tạo da ở HN. Nhưng bé cần những kỹ thuật tiên tiến hơn. Những mảng da chỗ quanh cổ tay và ngón tay bị cứng lại không cử động được bởi những vết sẹo to tướng. Hy vọng là với những cuộc phấu thuật tay và cổ tay của bé có thể chuyển động để bé có thể viết dễ dàng hơn. Mặc dù với những khó khăn đó bé Thảo vẫn là 1 học sinh khá và chăm chỉ.
Thật may mắn là Bênh viện Shiners ở Sacramento California đã đồng ý nhận giúp đỡ
Hiện chúng tôi đang kêu gọi quyên góp tiền để mau 2 vé máy bay cho hai bố con Thảo. Giá vé là $3000 USD. Nếu chúng tôi có thể nhanh chóng quyên góp đủ só tiền đó, bố con Thảo có thể lên đường vào tháng 7 này
Ngày hôm nay ban có thể làm thay đổi cuộc đời của Thảo. Hãy ủng hộ cho bé. Mỗi đồng đôla mà chúng tôi nhận được sẽ trực tiếp chuyển đến cháu.

Đây là những dòng em vừa đọc trên trang Web Humanitarian Services for children of VN xong. Hì hục dịch mãi mới xong. Chẳng biết có nên không nhưng cứ post lên đây. Nếu không được thì các bác bảo em delete luôn.
________________________________________
Meo U
15/06/2007, 01:37 PM
Topic về bé Thảo ở đây

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=38059
________________________________________
nikita24480
15/06/2007, 03:18 PM
Híc thế hóa ra có rồi à???? Em không biết...Thế này thì nhờ Admin xóa hộ vậy:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
nikita24480
15/06/2007, 08:48 PM
em đọc bài thì ngày cuối cùng có người post bài là 22/11. Vậy mà đến bây giờ họ vẫn còn kêu goi. Vậy chắc vẫn chưa đủ:Sad:
________________________________________
me rita07
20/06/2007, 07:47 PM
Mình ở tận Hải phòng, muốn góp cùng các mẹ giúp đỡ bé Thảo một chút thì làm thế nào?
That khong the tin duoc.
Em dang o nha xem, chua binh tinh lai nua cac me ah.
Em dang o Sai Gon nen se tim cach gop 1 phan de xoa diu cho be.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top