(MS52/CN) 05.11.2006 - Hãy giúp bé Thuý Kiều (5 tuổi) hậu thận hư ở xã Quế Lâm - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
MeKem
05/11/2006, 02:35 PM
Các mẹ ơi, qua một người thân đang đi làm công trình thuỷ lợi, giao thông ở Quế Sơn (một huyện thuộc vùng trung du của Quảng Nam), MeKem và mecutyTK được biết một trường hợp này rất là thương tâm, rất cần sự giúp đỡ của Hội quán và tất cả các mẹ có tấm lòng trên WTT:
Bé tên là Trương Thị Thuý Kiều sinh tháng 5 năm 2001. Khi cháu vừa chào đời được 2 tháng thì bị mẹ bỏ rơi vào miền nam lấy chồng khác. Từ đó đến nay bé sống cùng ba và bà nội tại Thôn 5 - xã Quế Lâm - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam. Năm 2004 thì cháu mắc bệnh thận hư, trong lúc ba phải lo chạy kiếm tiền thì bà nội đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi, hai bà cháu tha lôi nhau đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Những ngày ở BV Đà Nẵng, bà nội phải xin từng miếng cơm ăn để dồn những đồng tiền ít ỏi còn lại cho việc chữa chạy cho cháu. Kết luận của các Bác sỹ tại BV Đa khoa Đà Nẵng là cháu bị chứng hậu thận hư và khuyên nên đưa cháu ra Bệnh viện TW Huế để thay thận nhân tạo, chi phí cho việc thay thận này khoảng 85 triệu đồng và các bác sỹ ở ĐN có nói là BV sẽ miễn giảm cho 1/2 chi phí (BS ở BV ĐN đã liên hệ giúp ở ngoài Huế và nói lại thế chứ gia đình bé cũng không tự lhệ được chuyện này). Nhưng do gia đình quá khó khăn túng thiếu nên đành dẫn cháu về nhà. Hiện nay, hàng ngày các cơn đau luôn hành hạ con, con cứ luôn miệng rên la suốt ngày. Gia đình bé cũng đã nhờ người viết thư cầuứu Báo Thanh niên nhưng lại bị trả thư về :2: :2: , có lẽ do không đến kêu cứu tận nơi mà chỉ qua thư nên họ k nhiệt tình, vả lại bé đang ở nhà, muốn tìm hiểu phải đi lại rất khó khăn mà các trường hợp cần giúp đỡ thì quá nhiều nên họ ngại.
Cũng ái ngại rất nhiều khi thời gian gần đây Hội quán đã giúp đỡ các trường hợp ở Miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam quá nhiều, nhưng cứ băn khoăn day dứt mãi trước một cảnh đời quá thương tâm nên MeKem mạo muội post bài lên đây, mong rằng nhận được sự ủng hộ của các mẹ cho bé Kiều để bé sớm có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Cảm ơn tất cả các mẹ!!! :8: :8: :8:
________________________________________
muathu
07/11/2006, 11:43 AM
MeKem ơi em nói người quen khuyên gia đình chạy vạy đưa bé ra bệnh viện Trung ương Huế, ít ra cũng để bác sĩ khám và có kết luận chính xác, có giấy tờ và yêu cầu viện phí rõ ràng, cố gắng kêu gọi báo đài chứ cứ để ở nhà vậy làm sao biết được :2: em có quen ai ở báo Quảng Nam không nhờ họ viết bài xem sao.
________________________________________
MeKem
15/11/2006, 07:21 AM
Em cũng thấy cứ để như vậy thì khó ai mà giúp được vì thông tin bệnh tình không có "bằng chứng" gì cả và đã khuyên người nhà nên vay mượn ít tiền để đưa bé ra nhập viện, ở Huế hay ĐN thì sẽ có điều kiện đến gõ cửa xin cacótor chức từ thiện hay báo chí hơn, cũng có nói là viết thêm một lá thư để em gửi cho Báo Tuổi trẻ hộ nhưng chưa thấy :2: :2:. Ở trên đó liên lạc bằng điện thoại rất khó (không có sóng) mà người quen thì chưa về lại nên em chẳng có thông tin gì thêm. Giá mà có điều kiện lên đó một chuyến thì tốt nhưng....
________________________________________
MeKem
27/11/2006, 08:30 AM
Bé Kiều đã ra Bệnh viện TW Huế rồi các mẹ ạ! Các mẹ ở Huế ơi, nếu có chút thời gian xin hãy quan tâm đến bé vì hiện tại em cũng chẳng có thông tin gì thêm kiểu như bé có Hội nào giúp đỡ để mổ hay chưa, bà bé có đến cầu xin ở báo nào hay không... Mong rằng các mẹ giúp bà cháu bé với!!!
________________________________________
muathu
28/11/2006, 07:40 PM
Mẹ Nuty và Ớt ơi tìm hiểu giúp hoàn cảnh hai bà cháu giúp bọn mình với nhé :8: mình có dự định sau vụ hội chợ từ thiện số tiền lãi trích cho miền trung sẽ gửi giúp bé, mình biết bệnh thận chữa sẽ tốn rất nhiều tiền và cũng đến ngược thời gian mà thôi, nên cũng chỉ góp chút ít giúp 2 bà cháu thêm nghị lực :2:

Ngày 28/11 chị Thảo MeCunbong giúp bé 200K :8:
________________________________________
Me Cunbong
28/11/2006, 09:18 PM
Mẹ Nuty và Ớt ơi tìm hiểu giúp hoàn cảnh hai bà cháu giúp bọn mình với nhé :8: mình có dự định sau vụ hội chợ từ thiện số tiền lãi trích cho miền trung sẽ gửi giúp bé, mình biết bệnh thận chữa sẽ tốn rất nhiều tiền và cũng đến ngược thời gian mà thôi, nên cũng chỉ góp chút ít giúp 2 bà cháu thêm nghị lực :2:

Ngày 28/11 chị Thảo MeCunbong giúp bé 200K :8:

Một chút tấm lòng Hà nội gửi tới 2 bà cháu. Chiều nay khi nghe Muathu kể về chuyện của gia đình bé mà rớt nước mắt: mẹ bỏ đi, bố phải ở nhà lo làm kiếm tiền ăn hàng ngày, 2 bà cháu dắt nhau ra Huế chữa bệnh. Tiền không có, bé thì quá nhỏ lại còn bệnh tật, ốm yếu. Bà của bé già rồi lại không biết chữ thì sao có thể gửi đơn đến báo mà xin giúp đỡ. Hàng ngày cuộc sống ở nơi núi cao heo hút, lạc hậu, nghèo nàn. Bây giờ ra Huế tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và khó khăn. Mong sao 2 bà cháu bé Kiều sẽ gặp được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ít ra là 2 bà cháu có chút tiền ăn hàng ngày, chút tiền cho bé mua thuốc... CSTT ơi! Có cách gì giúp bé thêm nghị lực để chống đỡ bệnh tật không?
________________________________________
Manly
29/11/2006, 07:59 AM
Cuối tuần này Trái ớt dễ thương sẽ ghé thăm bé, không hy vọng nhiều nhưng mà có chút quà gửi cho bé cũng ấm lòng phải không các mẹ, nếu mẹ nào muốn gửi chút gì cho con có thể gửi cho mình hoặc Trái ớt dễ thương :8:
________________________________________
Manly
01/12/2006, 08:16 AM
Nhận 200K từ mẹ Hạnh Nguyễn tặng bé Kiều :8:
Mai H gửi cho Hương Trái ớt hiểm nghen, em nếu đi thăm bé chiều nay thì ứng trước giùm chị, thanks
________________________________________
Trái ớt dễ thương
03/12/2006, 02:53 PM
Các chị ơi, sáng nay em vào bệnh viện tìm bé rồi , sau 1 hồi tìm thì được biết bé đã về lại QN ngay ngày hôm sau, vì kg có tiền. CŨng may hôm qua có 1 BS khoa NHi ở đó đã tận tình dắt em đi từng phòng để tìm người , khi tìm kg thấy BS ấy giúp em lục hồ sơ thì được biết là bé đã về. Theo như chị quản lý hồ sơ nói , bà cháu bé về QN xin giấy chuyển viện và kiếm ít tiền ra lại, nhưng khi nào ra lại Huế thì các BS kg biết. CHậm chân mất rồi... phải chi hôm đó em đi ngay chắc cũng giúp được bà cháu bé tý chút. CHị Me kem à , chị thử tìm cách liên hệ với bà cháu bé xem sao nhé , bây giờ về trong đó thì em kg giúp được nữa. Khi nào ra lại Huế em lại giúp vậy.
________________________________________
MeKem
04/12/2006, 07:40 AM
Cảm ơn Hương nhé! Tại thông tin không được đầy đủ nên lại vất vả cho em rồi. Mấy bữa nay cũng cố liên lạc với gia đình bé nhưng mà được, có được một số điện thoại gần nhà nhưng mà họ cho sai mất nên gọi không được. Mình sẽ tìm cách liên hệ với gia đình bé sớm nhất có thể nhé! Cảm ơn Hương nhiều nhiều!
________________________________________
thuthuyqnm
05/12/2006, 03:55 PM
Một số ảnh của bé Kiều (http://new.photos.yahoo.com/thuthuyqnm/album/576460762362717768) (chụp bằng điện thoại nên không rõ lắm). Từ ngày bị bệnh, bụng của bé lớn dần nên phải mặt đồ giống bà bầu vậy, cả người bé húp lên trông rất thảm (ảnh chụp ngay tại nhà của bé đó). Mẹ Tý đang cố liên lạc với gia đình bé nhưng khó quá, mấy hôm nay mưa bão nên xóm nhà bé bị cô lập rồi (vì phải đi qua con suối). Khi nào liên lạc được thì mẹ Tý sẽ thông tin sớm. :6: :6:
________________________________________
MeKem
27/12/2006, 07:48 AM
Các mẹ ơi, ngày hôm qua bà bé Kiều đã đưa bé đến BV Nhi Quảng Nam để xin giấy chuyển viện đi Huế nhưng các bác sĩ ở đây nói gì thì gì cũng phải nhập viện điều trị tại đây để khám xét cũng như làm các xét nghiệm đã. Không biết sẽ mất thời gian bao lâu nữa. Mình và mẹ cu Tý sẽ theo dõi tình hình của bé và thông báo đến các mẹ nhé! Lúc nào ra Huế lại phải nhờ các mẹ ngoài ấy lo giùm. Ớt ơi, có gì mình sẽ nhắn cho Ớt nhé! lần này nhất định không làm Ớt bỏ công vất vả như lần trước nữa!
(Sao không cho chèn các icon vậy trời!)
________________________________________
thuthuyqnm
02/01/2007, 07:31 AM
Hôm thứ 7, mẹ Tý có ghé thăm 2 bà cháu và có dẫn theo một cô bạn làm Bác Sĩ khoa nội của BV Đa khoa. Sau khi xem qua hồ sơ bệnh án, cô bạn BSĩ nói là bé Kiều phản ứng thuốc rất tốt nên cứ để ở lại BV Nhi QNam chữa trị, chưa cần phải đưa đi Huế, nghe vậy bà của bé rất mừng (vì sợ ra Huế tốn kém mà). Trước đó một hôm cũng có mấy chị ở Hội Từ thiện QNam ghé thăm và có cho 2 bà cháu 200K và hứa sẽ keo gọi giúp. Nhưng mà tình hình cũng đang rất khó khăn, vì bé bị suy dinh dưỡng nặng (bữa nay bé hết phù nên thấy tay chân teo tóp lắm) nên BSĩ chỉ định phải uống sữa ENSURE GOLD, nhưng mà tiền đâu để mua sữa đó, nên bà cháu chỉ mua sữa Cô gái Hà Lan thôi. Rất mong các mẹ WTT mình giúp đỡ cho cháu nhé :6:
________________________________________
Manly
02/01/2007, 01:56 PM
Me Kem ơi, cho mình số TK của bạn, mình chuyển 200K của mẹ Hạnh Nguyễn và xin phép các mẹ SG cho mình chuyển cho bé 500K trong quỹ miền Nam cho bé bồi bổ nhé :8:
Để chữa cho bé thì mình sợ rằng Quỹ không có khả năng nhưng chúng ta giúp con phần nào bồi bổ sức khỏe nha các mẹ :11:
________________________________________
Bim & Phomai
02/01/2007, 03:02 PM
Con số 85 triệu ko fải là nhỏ, nhưng mình ráng kêu gọi như mình vẫn đã và đang làm thì hy vọng, lại hy vọng sẽ đạt được, ít ra là 1 fần đáng kể nào đó, mong mọi người ũng hộ.

Các mẹ SG đồng ý cho em Hương trích 500K bồi dưỡng cho bé nhé, cảm ơn mọi người
________________________________________
Bim & Phomai
02/01/2007, 03:06 PM
con số 85 triệuquả là quá lớn, nhưng mình hãy thử kêu gọi và cùng chung sức các mẹ nhé, như WTT vẫn làm mấy năm nay đấy, hy vọng vẫn hy vọng là ít ra sẽ đạt được 1 fần đáng kể của con số đó.

Mình mong các mẹ Sg đồng ý để em Hương trích 500 K bồi dưỡng cho bé nhé, cảm ơnmọi người
________________________________________
Trái ớt dễ thương
02/01/2007, 03:22 PM
me Kem yên tâm đi, khi nào bé ra Huế em sẽ là cầu nối giữa bé và WTT cho, chị yên tâm nhé, lần này em sẽ phải cố gắng mà đi nhanh nhanh, kg như lần trước nữa mô . hiiii , cũng tốt cho bé nếu như được điều trị gần nhà , đỡ tốn kém hơn là ở xa .
________________________________________
MeKem
04/01/2007, 07:43 AM
@manly: Chị Hương cứ chuyển tiền cho chị Lý luôn cũng được ạ, vì có một số mẹ cũng chuyển tiền ủng hộ cho bé ở chị Lý, với lại chị ấy đang theo dõi quỹ MT nên như thế sẽ tiện hơn. Cần gì em sẽ nói chị Lý chuyển hoặc em ứng trước để mua rồi chị Lý chuyển sau cũng được, bọn em vẫn liên lạc thường xuyên với nhau mà.
@muathu: Chị Lý theo dõi luôn quỹ của bé Kiều giùm em nhé!:8: :8: :8:
@Bim&Phomai: Hiện tại thì các bác sỹ ở BV Nhi Quảng Nam nói chưa cần phải mổ chị ạ nên có lẽ chỉ mong các mẹ ủng hộ để bồi dưỡng sức khỏe cho con thôi.
@Ớt: Mong rằng bé sẽ không phải ra Huế em ạ! Lần trước bà bé nói chẳng nghe được giọng Huế nên các bác sỹ nói gì cũng không hiểu, may mà có 1 BS người Đà Nẵng nên làm "phiên dịch" luôn cho bà.
________________________________________
Bim & Phomai
04/01/2007, 08:09 AM
vậy thì tạm thời bọn mình ráng chung sức lo bồi bổ cho bé đã, rồi làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ . Cảm ơn các mẹ ngoài đó nhe :8:
________________________________________
Mẹ Lu
04/01/2007, 09:40 AM
Chị mới gửi mấy tin nhắn tới tổng đài 8733 trong chương trình vì người nghèo nói về chuyện của bé Thúy Kiều trên trang web này, hy vọng chương trình biết đến và có thể làm nhiều hơn cho hai bà cháu. Mong hai bà cháu sớm vượt qua thời gian khó khăn này.
________________________________________
Manly
04/01/2007, 09:49 AM
@manly: Chị Hương cứ chuyển tiền cho chị Lý luôn cũng được ạ, vì có một số mẹ cũng chuyển tiền ủng hộ cho bé ở chị Lý, với lại chị ấy đang theo dõi quỹ MT nên như thế sẽ tiện hơn. Cần gì em sẽ nói chị Lý chuyển hoặc em ứng trước để mua rồi chị Lý chuyển sau cũng được, bọn em vẫn liên lạc thường xuyên với nhau mà.
@muathu: Chị Lý theo dõi luôn quỹ của bé Kiều giùm em nhé!:8: :8: :8:
@Bim&Phomai: Hiện tại thì các bác sỹ ở BV Nhi Quảng Nam nói chưa cần phải mổ chị ạ nên có lẽ chỉ mong các mẹ ủng hộ để bồi dưỡng sức khỏe cho con thôi.
@Ớt: Mong rằng bé sẽ không phải ra Huế em ạ! Lần trước bà bé nói chẳng nghe được giọng Huế nên các bác sỹ nói gì cũng không hiểu, may mà có 1 BS người Đà Nẵng nên làm "phiên dịch" luôn cho bà.

ok, chiều tôi sẽ gửi cho muathu 700K :8:
Các mẹ ơi, hãy giang tay giúp con nhé :11:
________________________________________
muathu
04/01/2007, 03:52 PM
Các mẹ ơi hôm chủ nhật vừa rồi mình có tranh thủ ghé thăm bé Kiều nhưng mãi hôm nay mới post được, trời mưa quá và mình dẫn cu Tí đi theo nên không ở thăm lâu được, mình đã gửi cho bà bé 200K số tiền chị Thảo (meCunbong) gửi cho bé, mình vào thấy 2 bà cháu đang ngồi buồn thiu nhìn ra cửa, bé Kiều chỉ có cái đầu và bụng là to còn chân tay như của đứa bé lên 2 mặc dù bé đã 6 tuổi :2:

Mình cũng nghe bà bé bảo bác sĩ nói mua sữa bột gì đó cho bé nhưng bà không có tiền nên mua sữa tươi CGHL, mình đang lo ngại việc nếu bà cho bé uống sữa bột bà có biết cách pha và làm vệ sinh bình sữa không nếu không bé như vậy mà còn đau bụng thì khổ, còn sữa tươi thì cũng không có nhiều chất lắm, hiện tại số tiền trong dịp hội chợ vừa rồi mình cũng có xin ý kiến trích cho bé bồi dưỡng, MeKem và meCutyTK nếu có điều kiện hướng dẫn cho bà cách pha sữa và làm vệ sinh bình, còn sữa thì mua sữa như BS yêu cầu và bình sữa cùng với các thứ cần thiết cho bà, mình sẽ chuyển tiền vào nhé, mình nghĩ tốt nhất là mua các thứ cho bà vì có đưa tiền bà cũng không biết bồi đưỡng cho bé như thế nào đâu, meKem và meCutyTK giúp bà nhé :8:

Mình không có máy ảnh nên chụp bằng điện thoại ảnh không rõ lắm.

http://www.danangpt.vnn.vn/temp/Anh009.jpg
________________________________________
Manly
10/01/2007, 11:44 AM
Muathu ơi, tôi mới gửi 700K cho bà đó, sorry vì gửi chậm quá :9:
________________________________________
MeKem
17/01/2007, 07:37 AM
Sau đợt điều trị ở BV Nhi Quảng Nam, do cơ thể phản ứng tốt với thuốc nên bệnh tình đã thuyên giảm nhiều. Tuy nhiên, bụng bé vẫn bị trướng do bị nhiễm mỡ mà ở đây không thể điều trị được. Do điều kiện gia đình và Tết nhất cũng sắp đến nơi nên bà bé có ý nguyện đưa cháu về nhà uống thuốc (vì ở BV cũng chỉ uống thuốc thôi, các việc khám xét đã hoàn tất) nên các BS đã cho bé về nhà rồi và dặn là tái khám hàng tuần tại BV huyện hoặc có điều kiện thì lên BV Nhi cũng được. Các BS cũng nói rằng nếu tái phát lại (điều này chắc chắn xảy ra) thì xuống nhập viện, họ sẽ cho giấy giới thiệu ra Huế để điều trị dứt điểm cái bụng luôn các mẹ ạ. Bà bé nghe thế rất ưng cái bụng (mặc dù còn rất băn khoăn về tiền bạc) nhưng do nhà neo người, ba bé thì không giải quyết được việc gì, cũng tại ngu ngu ngơ ngơ như vậy nên vợ mới bỏ nên thấy sức khỏe bé ổn định bà phải về lo giỗ chạp tết nhất xong rồi mới thu xếp đi chữa tiếp cho bé.
Hôm bé về, mecutyTK và MeKem có mua cho bé ít sữa và đưa bà ít tiền để về mua thêm thức ăn hàng ngày bồi dưỡng thêm cho bé. Vì số quỹ hiện tại cho bé cũng ít ỏi nên chỉ dám chi 300K thôi.
Các mẹ ơi, vậy là trong thời gian tới thế nào bé cũng phải đi Huế, lúc đấy chi phí sẽ nhiều hơn ở đây, các mẹ hãy cùng giang tay giúp bé nhé!:8: :8:
________________________________________
Bim & Phomai
17/01/2007, 08:03 AM
các mẹ nhớ nhắc nhở bà chú ý , đừng vì bận rộn tết nhất mà lơ là, lỡ bệnh fát nặng thì xem như khó khăn hơn các mẹ nhé
________________________________________
MeKem
18/01/2007, 07:32 AM
các mẹ nhớ nhắc nhở bà chú ý , đừng vì bận rộn tết nhất mà lơ là, lỡ bệnh fát nặng thì xem như khó khăn hơn các mẹ nhé

Là do các bác sỹ họ khuyên thế nữa chị à nên cũng yên tâm phần nào.
________________________________________
Fishbongbinh
18/01/2007, 10:10 AM
Mekem ơi cho em cái YM của chị để em trao đổi tý việc về bé Thúy Kiều với.

Chị add nick này vào nhé: lehuyen611@yahoo.com

Fishbongbinh
________________________________________
Manly
22/01/2007, 01:09 PM
Nhận 100K của mẹ Lullaby tặng bé Kiều :8:
________________________________________
Manly
29/01/2007, 04:43 PM
Muathu: Tôi mới gửi cho bà 200K trong đó:
100K của mẹ Lullaby tặng bé Kiều
50K của nguyenluuly tặng bé Kiều
50K của nguyenluuly tặng bé Bích Sen

Nhận 250K của mẹ Bim&PhoMai :8:
(tiền này tôi chưa chuyển, tôi mới nhận sáng nay :1: sua khi đã đến công ty)
________________________________________
Trái ớt dễ thương
30/01/2007, 07:29 AM
Tình hình bé Kiều sao rồi hả mẹ Kem ?
________________________________________
muathu
28/02/2007, 08:45 AM
Muathu định post bên Hội chợ từ thiện nhưng bên đó đã hết quyền post bài nên vào đây thông báo số tiền lãi trong hai đợt gửi mắm đi Vũng Tàu, ủng hộ quỹ cho bé Kiều là 1030K, cảm ơn chị Hương (Mẹ DHBA) thật nhiều, ngoài ra mẹ DHBA còn ủng hộ quỹ chung 1020K sẽ chi cho các trường hợp ở miền trung khi cần thiết, cảm ơn chị Hương thật nhiều :8: :8: :8:

Hai đợt gửi đi Sài Gòn tiền lãi cũng ủng hộ cho bé Kiều, Muathu chưa tổng kết được vì Hằng (Mẹ Babyone) đã nằm ổ, khi nào có thời gian mình sẽ tổng kết sau, cảm ơn Hằng thật nhiều, cứ tưởng tượng tết nhất tất bật và sắp sinh cùng với lô mắm gửi vào mà toát mồ hôi, gửi Hằng và tất các mẹ đã ủng hộ mắm miền trung :8: :8: :8:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top