(MS59/CN) 24.05.2007 - Chăm sóc bé trai bị bỏ rơi nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi HN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Bi đi xe đạp
24/05/2007, 12:56 PM
Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Hà nội thông báo có trường hợp bé trai được khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi, sau 3 tháng nằm điều trị tại Khoa Điều trị tích cực do bị nhiểm trùng máu nặng mới được chuyển lên Khoa Tiêu hóa chiều hôm qua 22/5. Trưa nay,mình và Hạnh Nguyễn đã trực tiếp vào để thăm bé và hỏi thăm cụ thể trường hợp này và được chị Mai cho biết bé bị bỏ lại viện trong tình trạng viêm phổi nặng, sau đó nhiễm trùng máu nặng. Hiện nay, tình trạng đã ổn định, ăn được ngủ được, da dẻ trắng trẻo, trông rất xinh xắn. Tuy nhiên do bị bỏ rơi nên cũng không có ai chăm sóc. Vì vậy chúng mình hãy cùng góp sức chăm sóc cho bé trong thời gian này nhé!
Các mẹ có thể đến thăm con tại Khoa Tiêu hóa Tầng 4 nhà 8 tầng Bệnh viện Nhi Hà nội (cứ hỏi thăm trường hợp bé trai bị bỏ rơi).
________________________________________
ALnML
24/05/2007, 02:46 PM
Hai em thấy cần phải làm gì cho có kế hoạch cụ thể thì cứ giúp chị làm nhé. Kêu gọi mọi người thăm thì tốt nhưng chỉ như cơn gió thoảng. Nếu có thể hai em nên xem xét thế nào là tốt nhất rồi giúp nhé cho hiệu quả. Thực ra nếu hết bệnh thì con cũng chỉ nằm trong thời gian ngắn rồi sẽ đưa về Trung tâm mà thôi. Mong tin hai em.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
25/05/2007, 09:00 AM
Chiều hôm qua mình có vào thăm bé, mình đã mua cho bé 1 bịch bỉm, 3 bộ quần áo và khăn sữa rồi. Khoa có nhờ nếu ai vào thì mua cho bé 1 lọ Lactacyd tắm cho bé để đỡ bị viêm da (trong Viện chỉ có Lifebouy thôi). Từ giờ đến trưa nếu có mẹ nào thăm bé thì báo cho mình còn không thì trưa mình sẽ mang vào để chiều có cho bé tắm luôn.
Bé rất cần có người chăm vì trước đây bé vẫn được ở cùng gia đình. Sau khi bé vào viện mới bị bỏ lại ko ai nhận nữa nên trừ lúc ngủ ra thì bé cũng quấy khóc lắm. Các chị trong khoa bảo nếu cứ khóc thế này thì lại đến viêm phổi mất. Mình cũng chẳng dám nhờ ai vì các gia đình phải vào viện trông họ cũng đã khổ sở, vất vả lắm rồi.
Chiều hôm qua chị Mai nói chưa có thông tin gì từ phía Viện cả, các Trung tâm chưa có nơi nào trả lời sẽ nhận bé hết. Hiện tại bé ko có bệnh gì cả nên được xếp về khoa Tiêu hóa - Dinh dưỡng để có tiêu chuẩn về ăn uống thôi.
________________________________________
kameko
25/05/2007, 10:02 AM
Có một cặp vợ chồng khá lớn tuổi không có con, nghề nghiệp rất tốt, kinh tế khá giả ở tại Hà Tĩnh đang muốn tìm một đứa con nuôi. Em ko rõ liệu em bé này có thể được đi làm con nuôi không ah?
________________________________________
Hà Trang be bé
26/05/2007, 12:41 PM
Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Hà nội thông báo có trường hợp bé trai được khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi, sau 3 tháng nằm điều trị tại Khoa Điều trị tích cực do bị nhiểm trùng máu nặng mới được chuyển lên Khoa Tiêu hóa chiều hôm qua 22/5. Trưa nay,mình và Hạnh Nguyễn đã trực tiếp vào để thăm bé và hỏi thăm cụ thể trường hợp này và được chị Mai cho biết bé bị bỏ lại viện trong tình trạng viêm phổi nặng, sau đó nhiễm trùng máu nặng. Hiện nay, tình trạng đã ổn định, ăn được ngủ được, da dẻ trắng trẻo, trông rất xinh xắn. Tuy nhiên do bị bỏ rơi nên cũng không có ai chăm sóc. Vì vậy chúng mình hãy cùng góp sức chăm sóc cho bé trong thời gian này nhé!
Các mẹ có thể đến thăm con tại Khoa Tiêu hóa Tầng 4 nhà 8 tầng Bệnh viện Nhi Hà nội (cứ hỏi thăm trường hợp bé trai bị bỏ rơi).

Mình muốn gửi sữa cho bé trai này và 1 ít tiền, mình có thể gửi cho ai chuyển giùm được nhỉ? Có mẹ nào giúp mình được không vì cơ quan mình đợt nầy bận quá không đi đâu được nên không thể vào thăm bé đươc.Cám ơn nhiều.
________________________________________
BoBim2
26/05/2007, 03:05 PM
Mình muốn gửi sữa cho bé trai này và 1 ít tiền, mình có thể gửi cho ai chuyển giùm được nhỉ? Có mẹ nào giúp mình được không vì cơ quan mình đợt nầy bận quá không đi đâu được nên không thể vào thăm bé đươc.Cám ơn nhiều.

Chào bạn,
Theo như mình biết thì hiện tại bé vẫn được dùng sữa theo tiêu chuẩn ở bệnh viện. Các chị y tá trong khoa nói sức khoẻ bé bình thường do vậy có thể dùng sữa của viện (Frisolac). Còn tiền bạn giúp bé có thể gửi vào tài khoản Vietcombank của chị Loan AL&ML. Thank bạn nhiều !
Nói chung bé cần nhất có người chăm nom bế ẵm. Sáng nay mình cũng có vào chơi với bé một lúc. Có thể mình sẽ tìm được người trông nom bé nhưng cũng chỉ được ban ngày thôi. Nếu ko tìm được người nào trông bé 24/24 có thể mình cũng đành phải nhờ cậy em này vậy.
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
tony_cun
27/05/2007, 07:27 AM
Em mới sinh em bé nên chắc không vào thăm được. Các chị có thông tin gì thì update lên trên này nhé. Có lẽ em sẽ nhờ AX vào thăm cháu.
________________________________________
tony_cun
27/05/2007, 07:28 AM
Em mới sinh em bé nên chắc không vào thăm được. Các chị có thông tin gì thì update lên trên này nhé. Có lẽ em sẽ nhờ AX vào thăm cháu.
To chi Hạnh Nguyễn: Chị đã tìm được người chăm cháu chưa?
________________________________________
Hà My
27/05/2007, 01:30 PM
Thứ ba này mình cho Bống nhà mình đi khám ở viện nhi thì mình sẽ vào thăm cháu. Có mẹ nào mới đi thăm có tin tức gì hay bé cần thêm gì thì cho mình biết nhé.
@Hạnh Nguyễn: Nếu vào thăm mà cho cháu quà thì đưa cho ai nhỉ? Cháu bé đó tên là gì?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
27/05/2007, 03:53 PM
@ tony_cun : mình chưa tìm được người đâu. Nếu bí quá thì mới đi nhờ vả một em quen thôi. Bạn có mối nào ko? Giới thiệu giúp mình sớm nhé.
@ Hà My : hiện tại bé Tuấn chỉ có một mình ở Viện, mọi thứ đều nhờ các chị y tá và cô chú trong phòng giúp được gì thì giúp. Nếu bạn cho cháu đồ thì có thể gửi các chị y tá càm giúp cháu. Bạn định vào lúc nào để bọn mình chia nhau mỗi người vào thăm bé một lúc cho bé mừng.
Thank các bạn nhiều !!!
________________________________________
Mít
27/05/2007, 05:55 PM
Hạnh Nguyễn;911920[/QUOTE nói:
Hạnh Nguyễn ơi, chị vẫn còn số của bác Trường ở quê. Hoặc qua Việt Xô chắc cũng tìm được người thôi. Nhưng thú thật là chị cứ băn khoăn không biết mình có nên tìm người vào như lần trước nữa không. Về kinh tế, không hiểu Hội quán có chịu được dài hơi không và quan trọng là có hiệu quả không. Lần trước, lúc bé Hương đang có người trông rồi lại trục trặc về thủ tục không có ai trông, bé quen có người bế, quấy khóc, chị cứ day dứt cảm thấy như có lỗi với con hơn. Rồi mỗi lần vất vả quá, bác Trường đòi về, chị sợ vô cùng, trước đó con đã từng ở một mình nhưng sau một thời gian được bác Trường chăm, chắc bỏ lại 1 mình con không thể chịu nổi. May phúc, bác Trường cũng cố được, không bỏ về.
Cũng biết con bị bỏ rơi là thiệt thòi, mình không biết đến thì thôi, biết đến thì cũng muốn tìm mọi cách bù đắp cho con phần nào. Nhưng chị cứ lăn tăn...
________________________________________
menhukhue
27/05/2007, 05:57 PM
@ tony_cun : mình chưa tìm được người đâu. Nếu bí quá thì mới đi nhờ vả một em quen thôi. Bạn có mối nào ko? Giới thiệu giúp mình sớm nhé.
@ Hà My : hiện tại bé Tuấn chỉ có một mình ở Viện, mọi thứ đều nhờ các chị y tá và cô chú trong phòng giúp được gì thì giúp. Nếu bạn cho cháu đồ thì có thể gửi các chị y tá càm giúp cháu. Bạn định vào lúc nào để bọn mình chia nhau mỗi người vào thăm bé một lúc cho bé mừng.
Thank các bạn nhiều !!!

Các mẹ ơi,
Mạn phép Hạnh Nguyễn và Bi đi xe đạp, mình kể mấy điều được các bác sỹ cho biết về bé Tuấn với các mẹ nhé.Theo các bác sỹ, hiện bé Tuấn hoàn toàn khỏe mạnh, bé rất xinh, ngoan và đáng yêu. Nhưng có một điều tiếc là có thể bé bị ảnh hưởng ở mắt, thậm chí có thể đã bị mù hoặc "may mắn" hơn là nhìn kém do tác dụng phụ của thở ô xi quá lâu, điều này các bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu sẽ khám lại tổng thể cho bé.
Các bác sỹ rất muốn tìm được gia đình cho bé, vì với một thể trạng như vậy, bé sẽ rất khó khăn nếu phải lên Trung tâm bảo trợ xã hội. Bác sỹ kể với mình rằng cách đây vài tuần có 1 bé gái 3 tuổi xinh và ngoan lắm mất. Bé không biết bố, mẹ đang ở tù chung thân vì buôn ma túy, từ bé bé đã trong Trung tâm bảo trợ xã hội. Rồi tự nhiên bé bị vàng da, sưng gan... k biết do bệnh gì phải vào viện. Ông đại sứ thiện chí người Nhật gặp bé đã rất mến bé, ông ấy nhận bé làm con và muốn đưa về Nhật chữa bệnh. Nhưng khi ấy thì chưa xong thủ tịc, đến lúc xong, ông ấy quay lại thì bé đã bị bệnh rất nặng, đến nay cũng không biết bệnh gì, đang thở máy và sau đó tử vong. Lúc đó trên giấy tờ, bé đã là con nuôi của ông đại sứ thiện chí.
________________________________________
tony_cun
27/05/2007, 08:53 PM
@Hạnh Nguyễn: Chị ơi để em xem nhé, nếu có thông tin gì thì em update nhé.
Cho em hỏi một chút nhé, ai sẽ đứng ra thu tiền đóng góp của mọi người cho cháu Tuấn. Em sợ có nhiều người muốn tham gia nhưng không vào thăm được. Với lại, cháu được 6 tháng rồi thì không chỉ uống sữa không mà phải ăn dặm nữa. Không biết cháu ăn uống như thế nào. Các chị cho em biết với nhé.
________________________________________
BoBim2
27/05/2007, 09:58 PM
@Hạnh Nguyễn: Chị ơi để em xem nhé, nếu có thông tin gì thì em update nhé.
Cho em hỏi một chút nhé, ai sẽ đứng ra thu tiền đóng góp của mọi người cho cháu Tuấn. Em sợ có nhiều người muốn tham gia nhưng không vào thăm được. Với lại, cháu được 6 tháng rồi thì không chỉ uống sữa không mà phải ăn dặm nữa. Không biết cháu ăn uống như thế nào. Các chị cho em biết với nhé.

Việc ủng hộ cho bé vẫn như mọi khi do chị Loan AL&ML phụ trách. Mọi khoản thu - chi mọi người đều sẽ "báo cáo" với chị Loan nhé:Rose:

Về việc ăn uống của bé thì thế này : do 2 tháng vừa qua bé nằm điều trị tại khoa Điều trị tích cực nên chủ yếu truyền sữa vào người. Chính vì vậy đến nay bé vẫn đang dùng sữa thôi. Mỗi ngày các chị y tá cũng có lấy suất bột cho bé (của Bệnh viện) nnhưng cũng chỉ để bé nếm nếm chút thôi. Hôm nay mình cũng thử cho bé ăn nhưng cũng chỉ được vài thìa thôi.
@ chị Mít và mọi người : Bé đã nằm rất lâu do đó các cơ hiện nay rất cứng nên cũng chưa biết lẫy. Thế nên nếu có người trông nom và massage, tập dần cho bé thì tốt quá. Chị Mít nghiên cứu về việc liên hệ với bác Trường giúp em với, nếu được bác thì tốt quá vì các chị y tá trong khoa cũng vẫn nhắc đến bác mà.

Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
MeyeuTiny
28/05/2007, 10:39 AM
Các chị thân mến, chiều tối qua em có ghé vào chơi với con một lúc, cu cậu thích lắm cười liên tục, ngoan lắm các chị ạ, chơi được một lúc thì cu câu ngủ thiếp đi. Do bị nằm lâu lên mặc dù đã 6 tháng tuổi nhưng cu cậu phản ứng chậm lắm, chân tay cứng cáp nhưng dường như chỉ có da bọc xương thôi. Cu cậu rất thích hưởng ứng chuyện, các mẹ có thời gian ghé qua thăm và trò chuyện với con nhé. Em cũng sẽ cố gắng vào thường xuyên.
________________________________________
ALnML
28/05/2007, 02:57 PM
Ngày 27.05 nhận từ mẹ T&G số tiền 100K:LoveStruc:
________________________________________
Hà My
28/05/2007, 09:48 PM
Chiều nay mình cùng anh xã đưa con trai đi khám nên nhân thể đã vào chơi với bé được gần tiếng, bé vừa ngủ dậy, cười toe toét nhìn rất yêu, nắn chân tay cho bé là bé oằn mình lên vì sướng. Nghe mọi người cùng phòng nói bé ngoan lắm hình như cũng biết thân phận mình nên chẳng khóc to hay mè nheo gì, nghe mà tội nghiệp. Mình thấy bé nằm nhiều mà không có gối chỉ gối đầu bằng cái vỏ chăn nên thấy gáy của bé có nhiều nốt mẩn đỏ có lẽ vì nóng. Nếu mẹ nào vào thì mua cho bé cái gối vỏ đậu thì tốt quá (mình thấy mọi người bảo gối vỏ đậu rất thoáng). Mình thấy bé quá gầy nếu không có người chăm nom thì thật khổ. Lúc mình định về, đạt bé vào cũi bé cứ è ẹ khóc đòi bế, nhìn ánh mắt buồn của bé mà thấy không dứt ra về được, mình thấy lúc đấy hình như là bé đói nhưng đi tìm y tá để lấy sữa pha cho bé thì chẳng thấy ai nên đành nhờ 1 bác cùng phòng nhắc y tá cho bé ăn. Con trai mình nhìn thấy bé Tuấn bằng tháng em Bống ở nhà vậy mà bé quá nên khi về cứ kêu thương cu Tuấn quá. Các mẹ ơi cố gắng để ngày nào cũng có người vào chơi với bé thì tốt biết mấy.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
29/05/2007, 10:43 AM
- Con lại viêm phổi rồi, lại phải tiêm kháng sinh...Thay đổi thời tiết với lại con cứ nằm một chỗ nên sớm muộn gì cũng bị thôi.
- Chị Hoa mai cũng có nhờ được mấy bạn sinh viên tình nguyện bên nhóm UMX nhưng các bạn cũng chỉ trông được ban ngày. Mình hỏi thử thì thấy các chị y tá bảo ko nên, nếu có người trông được 24/24 thì hãy đưa vào. Cũng hiểu là các chị ý lo con quen có người chăm ban ngày mà ban đêm ko có thì sẽ quấy nhưng mình cũng thấy thế nào ý, ko được thoải mái lắm. Chỉ thương con thôi. Mình cũng nghĩ người trông bé ko nhất thiết phải bế suốt ngày, chỉ cần cho con ăn, nói chuyện, nắn chân tay, lau mồ hôi cho con thôi mà. Biết làm thế nào được, tìm người đâu có dễ đâu...
________________________________________
Hà My
29/05/2007, 11:00 AM
- Con lại viêm phổi rồi, lại phải tiêm kháng sinh...Thay đổi thời tiết với lại con cứ nằm một chỗ nên sớm muộn gì cũng bị thôi.
- Chị Hoa mai cũng có nhờ được mấy bạn sinh viên tình nguyện bên nhóm UMX nhưng các bạn cũng chỉ trông được ban ngày. Mình hỏi thử thì thấy các chị y tá bảo ko nên, nếu có người trông được 24/24 thì hãy đưa vào. Cũng hiểu là các chị ý lo con quen có người chăm ban ngày mà ban đêm ko có thì sẽ quấy nhưng mình cũng thấy thế nào ý, ko được thoải mái lắm. Chỉ thương con thôi. Mình cũng nghĩ người trông bé ko nhất thiết phải bế suốt ngày, chỉ cần cho con ăn, nói chuyện, nắn chân tay, lau mồ hôi cho con thôi mà. Biết làm thế nào được, tìm người đâu có dễ đâu...

Mình nghĩ ban ngày cũng rất cần có người ở đó chăm bé: cho bé ăn khi đói, thay tã bỉm, nắn bóp chân tay, tỉnh thoảng cho con nằm nghiêng để đỡ nóng lưng và gáy. Lúc mình vào chơi chị y tá cũng bảo bế nhiều sợ bé hư nhưng mình nghĩ người đến chăm đâu phải bế bé suốt đâu. Như Bống nhà mình ở nhà với mẹ cả ngày mà cũng chẳng đòi bế chỉ nằm tự chơi, mẹ làm gì gần đó để bé nhìn thấy là yên tâm thôi. Bạn cứ bảo mấy em SV đó đến giúp đi, quan trọng là ban ngày bé thức cần chăm sóc và theo dõi mà, còn buổi tối bé ngủ thì cũng đỡ hơn. Ko biết bé Tuấn thế nào chứ bé nhà mình ngủ tít từ 10h tối đến 7 giờ sáng nên ban đêm cũng nhàn lắm.
________________________________________
Torisaon
29/05/2007, 01:57 PM
@ tony_cun : mình chưa tìm được người đâu. Nếu bí quá thì mới đi nhờ vả một em quen thôi. Bạn có mối nào ko? Giới thiệu giúp mình sớm nhé.
@ Hà My : hiện tại bé Tuấn chỉ có một mình ở Viện, mọi thứ đều nhờ các chị y tá và cô chú trong phòng giúp được gì thì giúp. Nếu bạn cho cháu đồ thì có thể gửi các chị y tá càm giúp cháu. Bạn định vào lúc nào để bọn mình chia nhau mỗi người vào thăm bé một lúc cho bé mừng.
Thank các bạn nhiều !!!

Sáng thứ 5 tuần này mình nghỉ học (không phải đến cơ quan) mình sẽ ghé qua chỗ bé. Hạnh Nguyễn ơi mình không biết phải mua những gì cho bé. Bạn cho mình biết với nhé. DT của mình 0989355421.
________________________________________
gaumeoyeu1912
29/05/2007, 03:15 PM
Sáng nay em và chị Hạnh vào thăm con các mẹ ạ. Con trộm vía cũng rất ngoan, mỗi tội thương lắm, nhìn cứ lờ đờ chứ chẳng nhanh nhẹn gì cả. Em cho ăn thấy cu cậu cũng chịu ăn, được bế nên thích lắm, cứ nép vào lòng mình ý.... Em mua cho con sữa, bỉm và mấy đồ linh tinh thế nhưng hóa ra chẳng có gì là thiết thực cả vì bỉm và sữa bé vẫn còn trong khi quần áo lại không có, gối đầu và chăn cũng không có...Lúc em vào con vừa ị xong, quần hết sạch thế là phải mặc tạm 1 cái quần hoa to tướng, xắn mãi gấu lên mới dài vừa...thương lăm. Thế nên em nghĩ là mai mẹ nào vào thì mua cho con gối và chăn nhé. Mai em cũng sẽ vào....em sẽ mag cho con ít quần áo và chăn đắp. Con cũng bằng tháng gấu mèo nhà em...thế mà..
Buồn quá!
________________________________________
BLCS
29/05/2007, 04:30 PM
Sáng nay em và chị Hạnh vào thăm con các mẹ ạ. Con trộm vía cũng rất ngoan, mỗi tội thương lắm, nhìn cứ lờ đờ chứ chẳng nhanh nhẹn gì cả. Em cho ăn thấy cu cậu cũng chịu ăn, được bế nên thích lắm, cứ nép vào lòng mình ý.... Em mua cho con sữa, bỉm và mấy đồ linh tinh thế nhưng hóa ra chẳng có gì là thiết thực cả vì bỉm và sữa bé vẫn còn trong khi quần áo lại không có, gối đầu và chăn cũng không có...Lúc em vào con vừa ị xong, quần hết sạch thế là phải mặc tạm 1 cái quần hoa to tướng, xắn mãi gấu lên mới dài vừa...thương lăm. Thế nên em nghĩ là mai mẹ nào vào thì mua cho con gối và chăn nhé. Mai em cũng sẽ vào....em sẽ mag cho con ít quần áo và chăn đắp. Con cũng bằng tháng gấu mèo nhà em...thế mà..
Buồn quá!
Gau mèo ơi, chị kêu gọi hội Mùa đông ủng hộ quần áo cũ. Đã có Mactoc ủng hộ 50K và một số cái áo rồi. Chị sẽ mua thêm một số quần và có thể sẽ rẽ qua mua gối vỏ đỗ cho bé. Có gì gọi chị với nhé. Chị phải làm buổi sáng, buổi chiều chị được nghỉ
________________________________________
mecu2006
29/05/2007, 10:17 PM
Hic hic
Nghe ma thương bé quá. em cũng muốn gửi cho bé ít quà. Có mẹ nào hôm nào đi được nhắn e với. Tốt nhất trước 1-6 các mẹ nhỉ, cho ngày tết của bé thêm ấm cúng
________________________________________
BLCS
30/05/2007, 06:27 AM
Hic hic
Nghe ma thương bé quá. em cũng muốn gửi cho bé ít quà. Có mẹ nào hôm nào đi được nhắn e với. Tốt nhất trước 1-6 các mẹ nhỉ, cho ngày tết của bé thêm ấm cúng

Mecu2006 ơi, em ở hội mùa đông phải không? chị hôm nay cũng định đi thăm bé đây. Có gì nhắn cho chị: 0 90 42 34 0 76.
________________________________________
tomiu
30/05/2007, 09:14 AM
Hôm qua em cũng vừa đi thăm con, tội nghiệp con ghê. Nhìn con yếu ớt, người còi cọc vì bệnh tật mà em không thể cầm được nước mắt. Con cũng thích nói chuyện, thích mat xa và thích được bế lắm các mẹ ạ. Nếu mẹ nào có thời gian tranh thủ lên chơi với con cho con vui nhé.
@ Chị Hạnh Nguyễn: Đúng là con không có quần áo, hôm qua lúc em vào con phải mặc cái quần rất dài và rộng, mấy bà y tá cũng bảo thế. Em có gửi mấy bà y tá 2 bộ quần áo như lời chị dặn nhưng cũng không yên tâm lắm. Hôm nay em cũng nghe nói là sẽ có người vào trông con hả chị. Với lại chị ơi, có cách nào chuyển con vào trung tâm không, chứ nếu để con nằm ở viện thì con không bị bệnh này lại bị bệnh khác, biết bao giờ mới khỏi.
________________________________________
MeyeuTiny
30/05/2007, 09:45 AM
Mecu2006 ơi, em ở hội mùa đông phải không? chị hôm nay cũng định đi thăm bé đây. Có gì nhắn cho chị: 0 90 42 34 0 76.

Chị ơi, chị định vào lúc nào thế? Hôm nay em cũng định vào thăm bé .
________________________________________
BLCS
30/05/2007, 09:48 AM
Hôm qua em cũng vừa đi thăm con, tội nghiệp con ghê. Nhìn con yếu ớt, người còi cọc vì bệnh tật mà em không thể cầm được nước mắt. Con cũng thích nói chuyện, thích mat xa và thích được bế lắm các mẹ ạ. Nếu mẹ nào có thời gian tranh thủ lên chơi với con cho con vui nhé.
@ Chị Hạnh Nguyễn: Đúng là con không có quần áo, hôm qua lúc em vào con phải mặc cái quần rất dài và rộng, mấy bà y tá cũng bảo thế. Em có gửi mấy bà y tá 2 bộ quần áo như lời chị dặn nhưng cũng không yên tâm lắm. Hôm nay em cũng nghe nói là sẽ có người vào trông con hả chị. Với lại chị ơi, có cách nào chuyển con vào trung tâm không, chứ nếu để con nằm ở viện thì con không bị bệnh này lại bị bệnh khác, biết bao giờ mới khỏi.

Các mẹ ơi, tớ ở trong hội các bé sinh mùa đông 2006. Bọn tớ đang gom quần áo của các con đem cho bé, chắc là sẽ đủ quần áo thôi. Có một số mẹ trong hội ủng hộ cả tiền nữa. Tớ sẽ tổng kết và gửi cho mẹ AL&ML nhé, có phải không?
@mẹ yêu Tiny: tớ định khoảng 2.30 -3h sẽ vào thăm cùng với mẹ GấuMeo mẹ nó ạ
________________________________________
Hà My
30/05/2007, 10:07 AM
Các mẹ ơi, tớ ở trong hội các bé sinh mùa đông 2006. Bọn tớ đang gom quần áo của các con đem cho bé, chắc là sẽ đủ quần áo thôi. Có một số mẹ trong hội ủng hộ cả tiền nữa. Tớ sẽ tổng kết và gửi cho mẹ AL&ML nhé, có phải không?
@mẹ yêu Tiny: tớ định khoảng 2.30 -3h sẽ vào thăm cùng với mẹ GấuMeo mẹ nó ạ

Hôm trước mình vào lúc 3g nhưng bảo vệ không cho vào phải chờ đến 4 g đấy. Các mẹ vào bằng cách nào vậy?
________________________________________
MeyeuTiny
30/05/2007, 10:34 AM
Ở bệnh viện họ qui định giờ thăm là giờ nghỉ trưa và buổi chiều ngoài 4h họ mới cho vào. Các chị vào lúc đó liệu có được vào trong không? Em chắc phải ngoài 4h mới vào được vì không được nghỉ sớm, tiếc quá không được đi cùng các chị. Em rất muốn mua cho bé cái gì đó, không biết bé còn thiếu thứ gì nữa các chị nhỉ?
________________________________________
vitu
30/05/2007, 01:09 PM
Ở bệnh viện họ qui định giờ thăm là giờ nghỉ trưa và buổi chiều ngoài 4h họ mới cho vào. Các chị vào lúc đó liệu có được vào trong không? Em chắc phải ngoài 4h mới vào được vì không được nghỉ sớm, tiếc quá không được đi cùng các chị. Em rất muốn mua cho bé cái gì đó, không biết bé còn thiếu thứ gì nữa các chị nhỉ?
Chiều mai em k phải đến cơ quan. EM định vào thăm bé chị nào đi cùng luôn không ạ. sdt của em 0904499156 Nga
________________________________________
gaumeoyeu1912
30/05/2007, 01:26 PM
Ở bệnh viện họ qui định giờ thăm là giờ nghỉ trưa và buổi chiều ngoài 4h họ mới cho vào. Các chị vào lúc đó liệu có được vào trong không? Em chắc phải ngoài 4h mới vào được vì không được nghỉ sớm, tiếc quá không được đi cùng các chị. Em rất muốn mua cho bé cái gì đó, không biết bé còn thiếu thứ gì nữa các chị nhỉ?

Mẹ ấy ơi, trưa nay tớ cũng vừa vào với con, nói chung đồ dùng của con tạm ổn rồi. Nếu mẹ nó nhà có bình sữa nào tốt tốt thì mang cho con vì bình sữa cho con ăn mình thấy cứng cứng thế nào ý (dù cho ăn con vẫn ăn được). Nhà mình có bình của nano nhưng bị mờ hết vạch, mình pha quen thì áng được bao nhiêu ml nhưng sợ y tá người ta vô trách nhiệm 1 tý là pha không đúng liều lượng ngay. Trưa nay lúc mình vào cho con ăn, gì đâu mà họ pha sữa cho con nóng quá thể, rồi mở vòi nước dội vào mại mới nguội....Xót ruột lắm!
Trưa mai mình sẽ vào tiếp, có mẹ nào đi cùng thì hẹn nhé!
________________________________________
BLCS
30/05/2007, 01:37 PM
@hà My: cảm ơn mẹ nó nhé.

Nếu mẹ nó nhà có bình sữa nào tốt tốt thì mang cho con vì bình sữa cho con ăn mình thấy cứng cứng thế nào ý (dù cho ăn con vẫn ăn được).
Trưa mai mình sẽ vào tiếp, có mẹ nào đi cùng thì hẹn nhé!

Em ơi, thế chiều nay có đi được nữa k? Nếu không thì cho chị xin địa chỉ phòng của bé đi.
Nhà chị có một bình sữa NUK cổ rộng 240ml mới tinh định đem bán đấu giá lấy tiền cho bé. Không biết bé đang dùng loại bình nào?

Hôm nay Hội bé mùa đông 2006 đã gom được một số quần áo, bột sữa ăn liền cho bé và tiền đây rồi.

@Mêyeutiny: Thế chiều nay mẹ có đi thì ghi số của tớ nhé. mình cùng vào thăm bé. Khoảng 4h15 ở cổng viện Nhi nhỉ.
________________________________________
Bi đi xe đạp
30/05/2007, 01:58 PM
Theo mình, để có thể sử dụng tối đa và hiệu quả những đóng góp của các mẹ, chúng mình sẽ ủng hộ cho bé quần áo, đồ dùng cần thiết để con sử dụng nhưng chỉ cần đồ cũ thôi vì có thể mua mới con sẽ không được dùng đến; bỉm và giấy ướt chỉ mua khi con đã dùng gần hết (để trong đó mình không kiểm soát hết đươc) vả đặc biệt là các mẹ đừng mua hay mang sữa vào vì con đã có tiêu chuẩn ở viện.
Các mẹ thông cảm vì mình hơi rõ ràng trong cái vụ ủng hộ này nhưng rút kinh nghiệm từ vụ của bé Hương (cũng đã nằm tại khoa) đã nhận được rất nhiều đồ nhưng con không dùng đến, mà bọn mình cũng không lấy lại được để dành cho những trường hợp khác.
________________________________________
ALnML
30/05/2007, 01:58 PM
Sáng thứ 5 tuần này mình nghỉ học (không phải đến cơ quan) mình sẽ ghé qua chỗ bé. Hạnh Nguyễn ơi mình không biết phải mua những gì cho bé. Bạn cho mình biết với nhé. DT của mình 0989355421.
Ngày 29.05 nhận từ TK...006 số tièn 100K của mẹ Torisa on:LoveStruc:
Ngày 30.05 nhận số tiền 500K của mẹ gaumeoyeu 1912:LoveStruc:
Ngày 30.05 nhận số tiền 200K của mẹ Phạm Hiền Mai :LoveStruc:

Chú ý chú ý: Các mẹ vào thăm con là rất tốt vì con rất cần sự chăm sóc ân cần của các mẹ. Tuy nhiên những đồ dùng cần thiết cho con các mẹ chú ý đọc topic và phối hợp với nhau mang vào ko thừa ko thiếu . Tránh ..nhiều thứ .......để chúng ta có tinh thần thật tốt lo cho con.
Việc này giao hết cho Hạnh Nguyễn phụ trách chung (Bi đi xe đạp nếu có thể giúp thêm vào. Thông tin với bv và thủ tục để chúng mình thuê ng chăm con mong mẹ Lan Anh giúp giùm.
Xin cảm ơn.
________________________________________
ALnML
30/05/2007, 02:24 PM
Theo mình, để có thể sử dụng tối đa và hiệu quả những đóng góp của các mẹ, chúng mình sẽ ủng hộ cho bé quần áo, đồ dùng cần thiết để con sử dụng nhưng chỉ cần đồ cũ thôi vì có thể mua mới con sẽ không được dùng đến; bỉm và giấy ướt chỉ mua khi con đã dùng gần hết (để trong đó mình không kiểm soát hết đươc) vả đặc biệt là các mẹ đừng mua hay mang sữa vào vì con đã có tiêu chuẩn ở viện.
Các mẹ thông cảm vì mình hơi rõ ràng trong cái vụ ủng hộ này nhưng rút kinh nghiệm từ vụ của bé Hương (cũng đã nằm tại khoa) đã nhận được rất nhiều đồ nhưng con không dùng đến, mà bọn mình cũng không lấy lại được để dành cho những trường hợp khác.
Đúng ý chị
Mẹ Sáo đã đến bv Việt Xô thuê ng và đã đưa đến lo cho bé bắt đầu từ trưa nay, với chi phí 70K/1 ngày. Thật là cao nhưng biết làm thế nào đây.
Sau khi đã bàn bạc cùng Hạnh Nguyễn và mọi ng quyết định là đồ dùng của bé sẽ đc Hạnh nguyễn làm đầu cầu nhận. Tránh những hiện tuợng tiêu cực xảy ra và làm hư y tá ở đó. Hạnh Nguyễn cùng Bi sẽ xem xét mang vào những thứ cần thiết tránh để mất mát và bị lợi dụng. Nếu các mẹ có nhã ý tặng cho con xin hãy liên lạc với Hạnh và Bi để gửi gắm. (Vì sao như thế vì trc khi đưa lên Hạnh đã có mua cho bé những bộ quần áo mới để mặc ...nhưng .......:Sad: )
Ngoài ra chúng mình sẽ nhờ ng lo thủ tục cho bé đc khám tổng quát xem cần phải làm gì và làm ntn.

Hạnh ng , Bi đi xe đạp, ...đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lo những việc nt này nên mọi ngừoi trông cậy hết vào nơi các em.
Còn tiền mọi ng gửi cho con xin gửi đến mình. Vì mọi chi phí lo cho bé sẽ đc trích từ quỹ.
________________________________________
Torisaon
30/05/2007, 02:29 PM
Mẹ ấy ơi, trưa nay tớ cũng vừa vào với con, nói chung đồ dùng của con tạm ổn rồi. Nếu mẹ nó nhà có bình sữa nào tốt tốt thì mang cho con vì bình sữa cho con ăn mình thấy cứng cứng thế nào ý (dù cho ăn con vẫn ăn được). Nhà mình có bình của nano nhưng bị mờ hết vạch, mình pha quen thì áng được bao nhiêu ml nhưng sợ y tá người ta vô trách nhiệm 1 tý là pha không đúng liều lượng ngay. Trưa nay lúc mình vào cho con ăn, gì đâu mà họ pha sữa cho con nóng quá thể, rồi mở vòi nước dội vào mại mới nguội....Xót ruột lắm!
Trưa mai mình sẽ vào tiếp, có mẹ nào đi cùng thì hẹn nhé!

Cho mình đi cùng với. Liên hệ với bạn như thế nào? DT của mình là 0989355421
________________________________________
BLCS
30/05/2007, 02:40 PM
Các mẹ có thể đến thăm con tại Khoa Tiêu hóa Tầng 4 nhà 8 tầng Bệnh viện Nhi Hà nội (cứ hỏi thăm trường hợp bé trai bị bỏ rơi).
Mẹ nó ơi, BV nhi trung ương hay HN đây? nếu là Nhi HN thì địa chỉ ở chỗ nào ấy mẹ nó nhờ

@Hanhnguyen ơi, thế tớ không mua đồ cho bé nữa nhé. Mình gửi tiền cho ai? Cho mẹ AL hay Hanh nguyen? Hiện tại mình cầm trong tay 600K
________________________________________
Hà My
30/05/2007, 02:47 PM
Đúng ý chị
Mẹ Sáo đã đến bv Việt Xô thuê ng và đã đưa đến lo cho bé bắt đầu từ trưa nay, với chi phí 70K/1 ngày. Thật là cao nhưng biết làm thế nào đây.
Sau khi đã bàn bạc cùng Hạnh Nguyễn và mọi ng quyết định là đồ dùng của bé sẽ đc Hạnh nguyễn làm đầu cầu nhận. Tránh những hiện tuợng tiêu cực xảy ra và làm hư y tá ở đó. Hạnh Nguyễn cùng Bi sẽ xem xét mang vào những thứ cần thiết tránh để mất mát và bị lợi dụng. Nếu các mẹ có nhã ý tặng cho con xin hãy liên lạc với Hạnh và Bi để gửi gắm. (Vì sao như thế vì trc khi đưa lên Hạnh đã có mua cho bé những bộ quần áo mới để mặc ...nhưng .......:Sad: )
Ngoài ra chúng mình sẽ nhờ ng lo thủ tục cho bé đc khám tổng quát xem cần phải làm gì và làm ntn.

Hạnh ng , Bi đi xe đạp, ...đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lo những việc nt này nên mọi ngừoi trông cậy hết vào nơi các em.
Còn tiền mọi ng gửi cho con xin gửi đến mình. Vì mọi chi phí lo cho bé sẽ đc trích từ quỹ.

Đúng rồi đấy, chiều thứ hai mình vào xem trong túi quần áo của con thì chẳng thấy cái quần nào, mình hỏi thì mọi người trong phòng bảo đêm đi giặt hết và nói chiều CN đã có mẹ vào chơi (thấy bảo là rất giống mình) mua cho mấy cái quần rồi. Mình nghĩ thế nên chẳng mua quần áo nữa và chạy ra mua bịch bỉm thôi, mình để ở trong cũi vì không thấy y tá đâu để gửi. Bây giờ nghĩ lại không biết ....quà của mình con có được dùng không????
________________________________________
Hạnh Nguyễn
30/05/2007, 03:11 PM
@ all : thống nhất thế này nhé mọi người ơi, mình cũng sốt ruột quá :
- Những mẹ nào ủng hộ tiền cho con sẽ chuyển vào tài khoản và nhắn tin hoặc PM cho chị Loan AL.
- Còn đồ ủng hộ tớ sẽ nhận làm đầu cầu. Có rất nhiều vấn đề mọi người ạ....Hiện tại con đã có rất nhiều bỉm, quần áo và giấy ướt (theo như tớ thấy mọi người ủng hộ) nhưng ...Vậy nên tớ rất mong mọi người khi ủng hộ con liên hệ với tớ nhé. Tớ sẽ chịu trách nhiệm và mang vào dần. Bây giờ bé đã có người chăm bên cạnh nên cũng có thể đỡ hơn một chút. Cảm ơn tất cả mọi người !!!
________________________________________
tomiu
30/05/2007, 03:38 PM
Bệnh viện Nhi trung ương trên đường Đê La Thành ý bạn ạ.
Đúng là mấy bà y tá ở đó chăm sóc con cũng không được chu đáo, lúc em đến rõ là con đói mà hỏi các bà ý là con ăn chưa, các bà ý bảo là con ăn rồi. Em hỏi mọi ng` xung quanh là con ăn từ mấy h, họ bảo con ăn cách đấy 2h30 rồi. Em với chị bạn chẳng biết làm sao đành mua nước lavie cho con uống, con uống ngon lành, uống nhiều lắm. Tội nghiệp con quá đi mất thôi. Hi vọng từ ngày hôm nay có người trông, con sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
30/05/2007, 04:04 PM
Gấp ! Gấp !

Mọi người ơi, sáng mai (31/5), có ai rảnh thì 7h45 đến Viện Nhi đi cùng chị Lan Anh (menhukhue) lên gặp Giám đốc Bệnh viện để làm thủ tục đưa người vào chăm bé Tuấn nhé. Giờ đó mình khó sắp xếp quá nhưng sẽ cố gắng hết sức. Thanks !
Nếu ai đi được thì liên hệ với chị Lan Anh nhé - 0903231326.
________________________________________
ALnML
31/05/2007, 08:49 AM
Ngày 30.05 nhận từ TK....của Huơng Giang VPBank số tiền 1000K :LoveStruc:
Ngày 30.05 nhận từ TK...29110 số tiền 100K của Tanhia (100K chuyển cho Tuấn mổ tim:LoveStruc:
Ngày 30.05 nhận từ Poud of you và công ty số tiền 150K:LoveStruc:
Ngày 30.05 nhận từ cô Diễm Hằng số tiền 200K:LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
31/05/2007, 09:05 AM
Chiều qua em vào viện đúng lúc con chuyển phòng, thế là em với Bác trông con bế con sang phòng 8 rồi các mẹ ạ, phòng cuối cùng ở dãy đấy. Con bị hăm đỏ hết cả mông, hôm qualúc thay quần áo cho con em mới để ý. Lúc em vào con đang nằm chơi ở cũi, bế lên được 1 lúc thì ị...thế là em tiện thể rửa và thay quần áo cho con luôn. Em thấy Bác mới đến trông con cũng có vẻ được đấy ạ vì nhìn khá hiền lành, lúc em thay đồ cho con Bác cũng tự giác ra tắt quạt để con đỡ ho...
Chiều qua trộm vía con nhìn tươi tắn hơn rồi, có vẻ hóng hớt chuyện 1 tý cho dù mắt vẫn chậm lắm...nhưng dù sao có người trông con mình cũng đỡ sốt ruột, các mẹ nhỉ? Cảm ơn Mẹ Lan Anh nhé!
À, lúc em về gặp Bác Cao su, mẹ meovit và MẹCu vào với con, các mẹ ý mang cho con bột ngọt và gối rồi, thế nên các mẹ khác đừng mang vào nữa nhé!
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/05/2007, 09:37 AM
Sáng nay,nhờ có sự giúp đỡ của mẹ như khuê, bọn mình đã hoàn thiện thủ tục xin cho người vào trông con tại Khoa. Lúc mình và chị Mít vào thăm con đúng lúc con gắt ngủ, càu nhàu một lúc rồi mắt cứ lim dim, gà gật trông yêu lắm cơ. Mình cũng hỏi qua mọi nguời ở khoa về người trông con thì mọi người đều nói chị rất gọn gàng sạch sẽ. Cảm ơn mẹ sáo nhiều lắm! Mặc dù tiền công hơi cao nhưng mình nghĩ khoản chi mua sữa cho con đã được cắt giảm (do có viện lo) nên hàng tháng cũng sẽ chỉ có tiền công và một số khoản chi lặt vặt khác. Chúng mình có thể cùng góp vào lo cho con được các mẹ nhỉ?
Trước mắt, do chưa liên hệ để gặp được bác sỹ Tú ở Khoa điều trị tích cực để hỏi thăm thêm thông tin bệnh tình của con nên cũng chỉ mong chị trông con có thể tập cho con để con có phản xạ. Còn mọi việc sau này cứ để từ từ mới tính được.
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
31/05/2007, 09:47 AM
@ all : thống nhất thế này nhé mọi người ơi, mình cũng sốt ruột quá :
- Những mẹ nào ủng hộ tiền cho con sẽ chuyển vào tài khoản và nhắn tin hoặc PM cho chị Loan AL.
- Còn đồ ủng hộ tớ sẽ nhận làm đầu cầu. Có rất nhiều vấn đề mọi người ạ....Hiện tại con đã có rất nhiều bỉm, quần áo và giấy ướt (theo như tớ thấy mọi người ủng hộ) nhưng ...Vậy nên tớ rất mong mọi người khi ủng hộ con liên hệ với tớ nhé. Tớ sẽ chịu trách nhiệm và mang vào dần. Bây giờ bé đã có người chăm bên cạnh nên cũng có thể đỡ hơn một chút. Cảm ơn tất cả mọi người !!!

Chị Hạnh ơi, em có ý kiến thế này, chị liệt kê xem con còn thiếu những đồ gì để ai có thì mang vào (tiết kiệm tiền đóng góp để dùng dần cho việc chăm sóc con) và để đỡ bị trùng nhau. Sau đó, ai có đồ mang vào cho con thì contact trực tiếp với chị qua mobile hoặc pốt lên topic này. À, chị cho em số mobile của chị luôn nhé để em tiện liên lạc.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/05/2007, 10:05 AM
Cảm ơn các mẹ đã lo lắng cho con thật nhiều !
Hàng ngày mình sẽ cố gắng thu xếp để có thể vào với con một chút, hoặc trưa hoặc cuối giờ chiều để nắm được tình hình của con và nói chuyện thêm với chị Khang.
Mọi người cũng cố gắng để ý xem có gia đình nào thật tốt, yêu trẻ có thể nhận con làm con nuôi ko nhé. Mình cũng chẳng dám khẳng định đây là giải pháp tốt nhất cho con nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ các con nên được một gia đình nhận nuôi, về các trung tâm tội lắm, nhất là nếu con lại có vấn đề gì về sức khỏe nữa. Các mẹ nhé, mỗi người sẽ làm một đầu cầu thông tin giúp đỡ con.
________________________________________
ALnML
31/05/2007, 10:06 AM
Chị Hạnh ơi, em có ý kiến thế này, chị liệt kê xem con còn thiếu những đồ gì để ai có thì mang vào (tiết kiệm tiền đóng góp để dùng dần cho việc chăm sóc con) và để đỡ bị trùng nhau. Sau đó, ai có đồ mang vào cho con thì contact trực tiếp với chị qua mobile hoặc pốt lên topic này. À, chị cho em số mobile của chị luôn nhé để em tiện liên lạc.

Số mibile của Hạnh Nguyễn ở dưới chữ ký em nhé.
Đc rồi khi nào thiếu cái gì thì Hạnh hô lên.
Cảm ơn mẹ Như Khuê nhiều.

@ Bi, Mít ơi Sáo cũng băn khoăn lắm vì giá cả đấy. Chị cứ nói thôi cứ để chị ấy vào rồi tính. Giờ chăm tại VX giá là 60K rồi sang BV khác thì đắt hơn. ...... Còn nếu tìm ôsin ở nhà thì chả ai vào chăm đâu em nhỉ.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/05/2007, 10:08 AM
Chị Hạnh ơi, em có ý kiến thế này, chị liệt kê xem con còn thiếu những đồ gì để ai có thì mang vào (tiết kiệm tiền đóng góp để dùng dần cho việc chăm sóc con) và để đỡ bị trùng nhau. Sau đó, ai có đồ mang vào cho con thì contact trực tiếp với chị qua mobile hoặc pốt lên topic này. À, chị cho em số mobile của chị luôn nhé để em tiện liên lạc.

Đồng ý với mẹ Tâm Minh.Hiện tại đồ của con tạm ổn rồi, chị sẽ cập nhật liên tục mà:LoveStruc:
Số mobile và email của chị ở phần chữ ký đó em. Còn nếu ko thấy thì vào email nhà tháng 4 tìm đeeee:Laughing: :Laughing: :Laughing:
________________________________________
conhuighe
31/05/2007, 10:17 AM
Đọc mà thương con quá. Mọi người vào viện thăm con mess e với, cho e đi cùng e mang cho con lọ thuốc chống hăm. 0904814433.

Thương con quá là thương thôi........
________________________________________
gaumeoyeu1912
31/05/2007, 01:46 PM
Trưa nay em vào với con, trộm vía ăn giỏi lắm nhé các mẹ nhé. Hnay con không đóng bỉm nữa nên cũng đỡ khó chịu vết hăm, tuy nhiên chắc vẫn đau lắm. Bác Khang cũng khá chăm con, gọi con là bé tuấn chứ không gọi là Bé rơi như ở phòng trước nữa. Em mang đồ vào vệ sinh tai mũi mắt cho con, thích quá nằm im thin thít nhé!
Em không biết là hiện giờ viện đang làm thủ tục chuyển bé lên trung tâm nào hả các mẹ?
________________________________________
Banhmiquyt
31/05/2007, 01:54 PM
Mẹ HanhNguyễn ơi! Em có một số quần áo mùa hè và mùa đông của nhóc nhà em định mang cho bé Tuấn. Chủ nhật này em sẽ vào thăm con. Em mang thẳng vào cho con hay gửi qua chị hả chị?

Chị đã tìm được người trông con rồi ạ, may quá. Con đã có bình sữa chưa chị, nếu chưa thì em mang cái bình cũ của cu con nhà em luôn.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/05/2007, 02:41 PM
QUOTE]

- Quần áo và đồ dùng bạn định gửi cho bé thì mình sẽ nhận giúp nhé. Cảm ơn bạn nhiều:Rose:

- Hôm nay mình nhận được 1 túi đồ của mẹ BLCS gồm rất nhiều áo các loại và một hộp bột Nestle gửi cho bé :LoveStruc: . Tiếc quá, ko được gặp chị BLCS (em sợ lắm cứ sợ viết thiếu chữ ở tên chị thì chít:Laughing: ).
________________________________________
BLCS
31/05/2007, 02:46 PM
Chị Hạnh ơi, em có ý kiến thế này, chị liệt kê xem con còn thiếu những đồ gì để ai có thì mang vào (tiết kiệm tiền đóng góp để dùng dần cho việc chăm sóc con) và để đỡ bị trùng nhau. Sau đó, ai có đồ mang vào cho con thì contact trực tiếp với chị qua mobile hoặc pốt lên topic này. À, chị cho em số mobile của chị luôn nhé để em tiện liên lạc.

Đồng ý với mẹ Tâm Minh.Hiện tại đồ của con tạm ổn rồi, chị sẽ cập nhật liên tục mà

Mình thấy ý tiến của Mẹ Tâm Minh rất đúng. Hạnh có thể liệt kê đồ các mẹ cho bé Tuấn và để lên web được không? Để mọi người còn biết bé có gì và còn thiếu gì, cứ nói là nhiều rồi thế này nhưng mọi người không biết cái gì còn cái gì thiếu là không ổn.

Trưa hôm qua khi mình trao đổi với Hạnh, Hạnh nói đừng mang gì vào cho bé Tuấn, đưa qua một mối cho Hạnh hết. Nhưng vì không tiện nên mình và 2 mẹ ở Hội mùa đông đã vào thẳng thăm bé, các mẹ cũng mang vào ít quần áo của các con mặc chật. Vào đến nơi thấy bé không mặc quần đang nằm trên một cái tã, chị Khang đang lụi cụi dọn đồ, trông thương lắm. Bé không còn quần để mặc, có vài cái thôi, mùa này không đóng bỉm được vì bị hăm nên quần phải có nhiều. Thế là may quá có đồ mẹ Meovit và mecu2006 mang vào cho bé dùng được luôn. Mình đã xếp và dặn chị Khang chia một túi để quần, một túi để áo cho bé rồi và để lại một hộp sữa bột ăn liên NESTLE dặn chị Khang sáng cho bé ăn (nghe chị y tá nói là chiều qua bé mới bắt đầu tập ăn dặm bằng nước cháo.)

Trưa nay mình qua Kim mã thượng định đưa cho Gaumeo thuốc chữa hăm Sudo xin được một ít của bạn để mang vào cho Bé Tuấn nhưng Gâu mèo lại đang ở trong viện với bé chưa về. Mình gửi cùng với túi áo và bột ăn liền Nestle cho Hạnh đấy, nếu chiều Hạnh có thể vào đưa cho Chị Khang bôi cho bé thì tốt quá (có một ít mình nhồi vào lọ thuốc nhỏ mũi mắt thôi). Nếu không chiều nay ai vào mang cho bé ít kem chữa hăm nhé.
________________________________________
BLCS
31/05/2007, 02:49 PM
Đọc mà thương con quá. Mọi người vào viện thăm con mess e với, cho e đi cùng e mang cho con lọ thuốc chống hăm. 0904814433.

Thương con quá là thương thôi........

Tốt quá, bạn cứ vào thằng Viện Nhi Trung ương ở Đường Đe La Thành ấy. Hỏi vào Khoa Tiêu Hoá (Tầng 4) bé Tuấn nằm ở Phòng 8, vào phòng hỏi bé Tuấn là mọi người chỉ ngay, bé nằm ở giường trong cùng đối diện với cửa ra vào nhé
________________________________________
nikita24480
31/05/2007, 03:31 PM
Các chị có biết thủ tuc để nhận con nuôi là thế nào không? Có khó khăn nhều lắm không cho người nước ngoài nhận bé về làm con nuôi. Vì em nghe nói ngay cả nếu ai muốn nuôi bé thì cũng phải đợi bé vào trung tâm trước rồi mới được làm thủ tục. Và thủ tục thì lại khá phức tạp. Mong các chị trả lời em sớm...
________________________________________
chipchipcasau
31/05/2007, 04:07 PM
Chieu mai co ai vao tham con khong cho minh di voi. So dien cua minh la 0983602509.
@ me Hanh Nguyen con con thieu thu gi de to va mot ban o co quan den tham thi mua cho con.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/05/2007, 05:16 PM
Mình thấy ý tiến của Mẹ Tâm Minh rất đúng. Hạnh có thể liệt kê đồ các mẹ cho bé Tuấn và để lên web được không? Để mọi người còn biết bé có gì và còn thiếu gì, cứ nói là nhiều rồi thế này nhưng mọi người không biết cái gì còn cái gì thiếu là không ổn.

Trưa hôm qua khi mình trao đổi với Hạnh, Hạnh nói đừng mang gì vào cho bé Tuấn, đưa qua một mối cho Hạnh hết. Nhưng vì không tiện nên mình và 2 mẹ ở Hội mùa đông đã vào thẳng thăm bé, các mẹ cũng mang vào ít quần áo của các con mặc chật. Vào đến nơi thấy bé không mặc quần đang nằm trên một cái tã, chị Khang đang lụi cụi dọn đồ, trông thương lắm. Bé không còn quần để mặc, có vài cái thôi, mùa này không đóng bỉm được vì bị hăm nên quần phải có nhiều. Thế là may quá có đồ mẹ Meovit và mecu2006 mang vào cho bé dùng được luôn. Mình đã xếp và dặn chị Khang chia một túi để quần, một túi để áo cho bé rồi và để lại một hộp sữa bột ăn liên NESTLE dặn chị Khang sáng cho bé ăn (nghe chị y tá nói là chiều qua bé mới bắt đầu tập ăn dặm bằng nước cháo.)

Trưa nay mình qua Kim mã thượng định đưa cho Gaumeo thuốc chữa hăm Sudo xin được một ít của bạn để mang vào cho Bé Tuấn nhưng Gâu mèo lại đang ở trong viện với bé chưa về. Mình gửi cùng với túi áo và bột ăn liền Nestle cho Hạnh đấy, nếu chiều Hạnh có thể vào đưa cho Chị Khang bôi cho bé thì tốt quá (có một ít mình nhồi vào lọ thuốc nhỏ mũi mắt thôi). Nếu không chiều nay ai vào mang cho bé ít kem chữa hăm nhé.

- Nếu mọi người thấy không tiện thì cứ gửi cho bé cũng được ko sao cả. Có điều mình chỉ muốn nói là mình rất hiểu khoa vì mình đã làm việc với khoa từ năm ngoái. Vậy thì nếu ai mang đồ vào cho bé thì post bài lên topic để các mẹ khác cùng biết, công việc của mình thực sự vô cùng bận, nếu mọi người liên hệ trực tiếp thì mình biết chứ nếu ko mình ko thể lọc được đâu. Biết rằng các mẹ rất thương bé nhưng thực tế có nhiều vấn đề lắm. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và lo lắng thật nhiều cho bé:LoveStruc:
- Còn một điều này nữa, chị Bi đi xe đạp và mình trao đổi với nhau thì thấy rằng vì bé còn yếu nên có lẽ cứ tiếp tục dùng sữa có khi lại hay hơn. Sữa dù sao cũng đủ chất hơn cả. Mình là dược sĩ nên mình rất hiểu điều này. Bé Tuấn còn yếu vả lại bé mất 1 thời gian khá dài điều trị tích cực chỉ truyền sữa thôi nên bây giờ tập ăn bột có lẽ cũng hơi sớm.
________________________________________
Petit Beur
31/05/2007, 07:38 PM
Các mẹ ơi, em ở trong nam nên không thăm nom bé được, em muốn gửi bé ít tiền mua sữa thì chuyển vào đâu các mẹ?
________________________________________
Banhmiquyt
31/05/2007, 09:23 PM
Các mẹ ơi, em ở trong nam nên không thăm nom bé được, em muốn gửi bé ít tiền mua sữa thì chuyển vào đâu các mẹ?


Mẹ Petit Beur gửi cho chị Loan theo địa chỉ sau nhé:

Số TK: 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Khi nào mẹ Petit Beur gửi xong thì nhớ PM cho chị Loan biết nhé vì chị Loan rất bận và cũng có rất nhiều mẹ gửi nên phải báo cho chị Loan biết để chị Loan mới control được, Mẹ Petit nhớ ghi rõ là chuyển tiền cho bé Tuấn nhé.
________________________________________
thóc me
31/05/2007, 09:48 PM
Xin lỗi cả nhà nhé, mấy hôm nay bận quá .....
Post ảnh hôm tặng quà 1/6 (cả ảnh bé Tuấn) cho các mẹ nè .... chịu khó xem đường link nhé vì IT ko cao nên size lâu quá, lười ....

http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture029-1.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture030.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture031.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture032.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture033.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture034.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture035.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture036.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture037.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z147/thocme/Picture038.jpg
________________________________________
Petit Beur
01/06/2007, 01:50 AM
Trông bé kháu quá, các mẹ vào thăm bé thấy bé thế nào, bé có vẻ lanh lợi. Bé may mắn vượt qua được hiểm nghèo, được các mẹ chăm nom như vậy nhưng chẳng nhẽ bé nằm trong BV mãi, rồi ai sẽ nuôi bé đây???
Thương bé quá! Cha mẹ nào ác tâm nỡ vứt bỏ đứa con rứt ruột sinh ra? Nếu nghèo quá thì kêu gọi từ thiện chứ đành lòng thế sao???
Các mẹ có thông tin gì up lên cho em hay nhé!
To chị Loan: em đã nhận được thông tin của chị, mai ông xã em sẽ đi gửi vào TK của chị, em sẽ PM cho chị sau.
________________________________________
vitbaubeo
01/06/2007, 08:38 AM
Chắc tại bố mẹ bé nghèo quá nhỉ, hay la bây giờ có cách nào kêu gọi được bố mẹ bé nhận lại bé không nhỉ. Tội nghiệp quá, bé trông rất xinh xắn và đáng yêu nữa.
________________________________________
Petit Beur
01/06/2007, 08:55 AM
Chắc tại bố mẹ bé nghèo quá nhỉ, hay la bây giờ có cách nào kêu gọi được bố mẹ bé nhận lại bé không nhỉ. Tội nghiệp quá, bé trông rất xinh xắn và đáng yêu nữa.

Em nghĩ là họ sợ quay lại nhận thì phải đóng tiền viện phí mà họ lại nghèo. Tội nghiệp bé Tuấn!
________________________________________
ALnML
01/06/2007, 09:37 AM
- Nếu mọi người thấy không tiện thì cứ gửi cho bé cũng được ko sao cả. Có điều mình chỉ muốn nói là mình rất hiểu khoa vì mình đã làm việc với khoa từ năm ngoái. Vậy thì nếu ai mang đồ vào cho bé thì post bài lên topic để các mẹ khác cùng biết, công việc của mình thực sự vô cùng bận, nếu mọi người liên hệ trực tiếp thì mình biết chứ nếu ko mình ko thể lọc được đâu. Biết rằng các mẹ rất thương bé nhưng thực tế có nhiều vấn đề lắm. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và lo lắng thật nhiều cho bé:LoveStruc:
- Còn một điều này nữa, chị Bi đi xe đạp và mình trao đổi với nhau thì thấy rằng vì bé còn yếu nên có lẽ cứ tiếp tục dùng sữa có khi lại hay hơn. Sữa dù sao cũng đủ chất hơn cả. Mình là dược sĩ nên mình rất hiểu điều này. Bé Tuấn còn yếu vả lại bé mất 1 thời gian khá dài điều trị tích cực chỉ truyền sữa thôi nên bây giờ tập ăn bột có lẽ cũng hơi sớm.
Hạnh nói đúng đấy. Chúng mình cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần trc nên hiểu rõ và nắm rõ rất nhiều.
Hạnh ơi thực ra tấm lòng của mọi ng ai cũng hiểu ai cũng biết tuy nhiên em cũng ko cần thiết post hết ở đây em nhận những gì. Ai trong chúng ta cũng bận rộn công việc chính , rồi chăm sóc con nhỏ và cuối cùng là tranh thủ thời gian đi làm từ thiện.
Hiện tại cần nhất các mẹ đến thăm con chơi với con bế ẩm con . Thôi đừng mua đồ nữa nhé.
Đặc biệt các mẹ xin chú ý là thuê ng rất khó nhé. Bác đang chăm con sẽ có nhiều sơ suất mà các mẹ chỉ vào thăm ít phút phát hiện ra đc xin hãy nhẹ nhàng nhắc nhở nếu thấy thật cần thiết. Còn không xin hãy để bác ấy tự mình làm. Dù sao cũng sẽ ko bằng các mẹ chăm các con ở nhà đâu nhé. Tiền ko phải là tất cả , nếu ng ta ko thích sẽ bỏ về. Cái này chắc các mẹ cũng suy ra đc từ bản thân chúng mình. Các mẹ vào ngoài việc thăm con hãy gần gũi cảm ơn bác ấy nhé.
Mình cũng đồng ý với Hạnh trong việc cho bé ăn sữa. Cứ quyết định chuyện đó thế đi. Mong các mẹ thông cảm và hiểu hoàn cảnh, sức khỏe của bé
________________________________________
Bi đi xe đạp
01/06/2007, 10:47 AM
Theo như chị Mai ở Khoa thì viện cũng đã gửi đơn đến một vài Trung tâm nhưng chưa có hồi âm. Vì vậy chưa thể biết con sẽ được đưa về Trung tâm nào. Còn việc nhận trực tiếp từ viện thì không thể bởi viện không còn quyền được làm việc này nữa.
Về thủ tục nhận con nuôi, bọn mình cũng tranh thủ hỏi qua rồi nhưng như vụ bé Hương lần trước, mình đã trực tiếp làm việc với TT Bảo trợ xã hội, thủ tục rất phức tạp. Mỗi Trung tâm Bảo trợ đều có một tổ chức nước ngoài đỡ đầu và mọi thủ tục cho và nhận con (đối với người nước ngoài) đều sẽ phải thông qua tổ chức đó. Đối với người Việt Nam muốn nhận con thì phải được xác nhận là gia đình hiếm muộn, có điều kiện kinh tế nhưng thường các TT lại không muốn cho đối tượng trong nước này nhận cộng thêm với những thủ tục giấy tờ rất lằng nhằng.
Vấn đề quan trọng trước mắt là phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho con, sau khi có kết quả mới có thể bàn tiếp. Việc đảm bảo về sức khỏe của con cũng là để giúp cho gia đình nhận con.
________________________________________
Megaubi
01/06/2007, 11:05 AM
Chào các mẹ.

Mình cũng ở HN nhưng không có điều kiện thăm nom bé được. Đúng là bé không thể nằm mãi trong bệnh viện được. Mình nghĩ cách tốt nhất là tìm một gia đình cho bé.

Mình có đứa bạn cũng thuộc loại hiếm muộn, có thể nó sẽ cần một đứa con nuôi.

Có mẹ nào có thể giúp mình liên hệ với bệnh viện xem bé Tuấn đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa được không? Còn vấn đề nữa là hôm trước mình đọc thấy có mẹ nào viết là do bé phải uống kháng sinh & nằm viện nhiều nên mắt rất kém (có khả năng còn mù). Mình rất muốn biết thị lực của bé thế nào rồi.

Mình nghĩ ai cũng vậy thôi, nhận con nuôi cũng phải tìm đứa trẻ khỏe mạnh...

Các mẹ giúp mình với nhé!

Cảm ơn các tấm lòng nhân ái.
________________________________________
Banhmiquyt
01/06/2007, 11:21 AM
Các chị ơi! Em thấy nếu đưa con lên Trung tâm hoặc tìm người nhận nuôi con thì cũng nhiều thủ tục và không phải dễ tìm người nhận nuôi con. Nếu được, chúng ta có thể liên hệ với Bệnh viện và bàn xem có cách nào để tìm kiếm bố mẹ của con và khuyên họ nên nhận con về, nếu họ có khó khăn trong việc lo viện phí (nói chung là khó khăn về kinh tế) thì chúng ta sẽ giúp đỡ. Như thế có được không ạ? Em cũng biết cách này rất khó nhưng phải đưa con vào Trung tâm thấy thật là xót xa.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.05.2007 - Chăm sóc bé trai bị bỏ rơi nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi HN

Hạnh Nguyễn
01/06/2007, 11:32 AM
Chiều hôm qua mình đã vào viện gặp chị Khang. Mình rất có thiện cảm với chị. Quan trọng là mình thấy chị thương bé và chị cũng có TÂM. Đối với mình thế là đủ. Mẹ sáo ơi, cảm ơn mẹ sáo thật nhiều.
Hôm qua mình vào bế con, hôn con, thấy con cảm nhận được và cười tươi, đôi tay giơ lên mà thấy yêu con quá.
Đêm hôm qua thì bị ám ảnh kinh khủng, chị Bi đi xe đạp ạ. Em bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc xe ô tô cọc cạch chở bé Hương, những chiếc giường sắt lạnh lùng, những cô nuôi vô tâm ngồi chơi điện tử và nhẫn tâm khi cho bé uống thuốc ngủ. Thế là gần như đêm qua em thức trắng, suy nghĩ mãi và dự định đưa anh xã vào thăm con xem ý anh xã thế nào....
________________________________________
Tun yeu
01/06/2007, 01:42 PM
Chị Loan ơi, hôm nay em vừa chuyển vào TK chị 200k cho bé Tuấn ạ. Chị check giúp em nhé.
________________________________________
bagiadethuong
01/06/2007, 01:57 PM
Em vừa đi mua cho bé bộ quần áo mà không biết có mặc vừa không ? Các chị đi thăm rồi nên cho em biết bé đang uống loại sữa gì để em mua với ạ . Ngày 8/6 này em sẽ ra Hà Nội công tác nên muốn ghé thăm bé luôn . Vào thăm bé thì có cần thủ tục hay làm gì không ạ ?
________________________________________
nikita24480
01/06/2007, 02:02 PM
Trưa nay em đã dẫn 1 chị người Úc đến thăm cháu. Chả là hôm trước nghe các chị nói về việc muốn tìm gia đình nuôi cháu. Nên hôm qua em đã gửi tin nhắn và mail cho tất cả những người mà em biết. Chị người Úc đó tên là Nadine hiện đang làm việc tại trường Blue Dragon. Hôm nay chị ấy mang cả 1 anh luật sư đến để hỏi rõ về trường hợp của bé. Nhưng qủa thật là em không rõ lắm về tình trạng của bé. Qua chị Hạnh nói thì chị cũng chưa được trực tiếp nói chuyên với anh bác sĩ phó khoa hồi sức cấp cứu nên cũng chưa biết thế nào?. Và do chị Loan nhắc từ sáng là không nên đề cập đến vấn đề xin con nuôi nên chúng em cũng chỉ qua thăm thôi.
Đây là lần đầu em gặp bé. Lần trước vào viện bị lạc. Lúc ra đến nơi thì các chị đã chuẩn bị về. Em thấy bé có vẻ khá là nhanh nhẹn. Chân tay quãy đạp ra phết. Mẹ Gấu Mèo bế hỏi chuyện đã thấy có phản xạ và cười (hình như thích mẹ hơn hay sao ấy:Nottalkin: :Crying: )Em thử cho bé ti nhưng bé chỉ liếm sữa thôi chứ không mút. Chắc đã quen với ti bình rồi.
Có bác trai nào biết chữa điện không? Có 1 chị mang quạt vào cho bé nhưng ổ cắm bị hỏng rồi không cắm được. Chị Hạnh hô hào bảo không mang gì cho bé. Nhưng em thấy bé không có nhiều quần áo ngắn. Hầu như là toàn quần áo dài tay thôi. Trời nóng thế này đúc vào người rồi mồ hôi ra còn ốm hơn. Lúc nãy mẹ Gấu mèo thay quần đùi và áo ngắn cho bé trông đẹp giai hoành tráng ra phết:Laughing:
________________________________________
bagiadethuong
01/06/2007, 02:11 PM
Ôi may quá , em mua cho bé đồ ngắn vì nghĩ mùa hè nóng . Hic..hic...mong đến ngày gặp bé quá .Nếu bố mẹ bé không trở lại nhận bé thì nếu có mẹ nào đưa bé về nuôi thì tốt nhỉ ? Em chưa có con mà ông xã lại ở xa nên không thể nhận nuôi được mặc dù em rất mong có một đứa trẻ trong nhà
________________________________________
Hạnh Nguyễn
01/06/2007, 03:03 PM
Chị Giang (một độc giả của WTT, chị chưa đăng ký nick thàh viên) đã mang vào cho bé quạt và bình sữa đấy ạ. Cảm ơn chị, mong chị sớm trở thành thành viên WTT.
________________________________________
011880339
01/06/2007, 05:08 PM
Ngày mai T7 mình muốn vào thăm Bé Tuấn và mang cho con ít quần áo .Không biết có mẹ nào cùng vào buổi sáng không thì liên lạc với mình nhé :Lan Anh 0904020377
________________________________________
nikita24480
01/06/2007, 11:06 PM
Quạt là của chị Giang còn bình sữa là của Mẹ Gấu Mèo đáy chị ạ. Nhưng có quạt rồi mà không có chỗ cắm. Ổ cắm bị hỏng rồi.

Chị Giang (một độc giả của WTT, chị chưa đăng ký nick thàh viên) đã mang vào cho bé quạt và bình sữa đấy ạ. Cảm ơn chị, mong chị sớm trở thành thành viên WTT.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/06/2007, 09:13 AM
Chiều tối hôm qua mình có vào Viện và có một cuộc trao đổi khá lâu với chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá, chị phản ánh với mình khá nhiều điều và có đề nghị mình nói lại với mọi người. Mình post nội dung cuộc trao đổi lên đây vì có khá nhiều điều liên quan đến việc vào thăm nom bé Tuấn. Rất mong các mẹ trước khi vào thăm bé đọc bài post này để duy trì mối quan hệ tốt đẹp của Hội quán và Khoa cũng như Viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giúp đỡ những trường hợp sau này. Nội dung cuộc trao đổi như sau:
1, Mọi người vào thăm bé trước khi vào phòng nên xin phép qua bất cứ bác sĩ, y tá hay hộ lý nào có ở Khoa lúc đó.
Mọi người vào thăm bé cũng nên có sự thông báo trên topic, tránh nhiều người vào thăm một lúc. Chúng mình nên đi rải ra để bé lúc nào cũng có người vào thăm và tránh gây ra sự xáo động trong phòng bệnh cũng như sự khó chịu cho những gia đình bệnh nhân khác cũng đang điều trị trong phòng. Ko phải ai họ cũng thoải mái và thông cảm, nhất là khi gia đình họ cũng có em bé đang phải điều trị.
2, Chị Mai có phản ánh hiện nay quần áo của bé đã quá nhiều. Mình cũng thấy như vậy và hôm qua đã phải chở bớt về một ít. Điều này có một số vấn đề như sau:
- Trong Viện và Khoa có rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Bé Tuấn thực ra là một trong những trường hợp như vậy (tất nhiên bé đáng thương hơn vì ko có ai chăm lo cho). Tuy nhiên việc mọi người mang đồ vào cho bé cũng như vào thăm bé cũng cần hết sức tế nhị (lý do như ở trên mình đã nói). Rất mong mọi người hiểu điều này.
- Mọi sinh hoạt của bé và chị Khang thực ra chủ yếu xoay quanh giường do đó càng bớt đồ càng tốt để tạo sự thoáng mát, gọn gàng cho 2 người.
- Bé sẽ lớn dần lên nên mọi người có thể mua đồ cho bé về sau, tránh tình trạng mua quá nhiều dồn vào một lúc. Mình cũng nói luôn là những đồ nào của bé mà mình thấy chật là mình sẽ gửi lại mẹ nào đã cho hoặc mình sẽ đem cho các bé bé hơn đang điều trị trong viện đấy nhé.
3, @ chị Giang : hôm qua em phải vào chở quạt của chị về. Em tưởng chị bảo nó bé tí ai dè nó to vậy. BV có quy định mọi giường bệnh đều chỉ được sử dụng quạt chung (quạt trần) để tránh xảy ra quá tải điện trong viện. Em sẽ liên hệ lại với chị để gửi chị.
4, @ nikita : việc đưa bà người Úc vào của mẹ nó thực ra ai cũng hiểu là ý tốt thôi song thực ra việc người nước ngoài vào Viện thường phải thông qua Ban Giám đốc Viện dù với bất cứ lý do gì. Họ cũng lường trước những vấn đề mang tính chính trị (còn về chi tiết thì mẹ nó liên hệ trực tiếp mình sẽ giải thích cụ thể).
5, @ chị Loan và all : chị Mai cũng nói mỗi ngày sẽ xin vài thìa bột của Viện cho bé tập ăn để có phản xạ nhai nuốt dần còn chị cũng biết bé yếu nên vẫn báo sữa cho tiêu chuẩn của bé (còn nếu báo bột là Viện sẽ cắt sữa luôn). Em thấy như vậy cũng hợp lý nên chấp hành luôn.
6, Mọi người ko được mang cũng như hướng dẫn chị Khang cho bé dùng bất cứ loại thuốc nào vì dù sao bé cũng đang ở Viện mà. Mọi người ở đó hẳn có chuyên môn hơn chúng ta rất nhiều.
Hình như cũng chưa hết đâu, còn mấy việc nữa nhưng mình ko nhớ hết nổi. Cuối cùng ở đây mình muốn nói là nếu có bất cứ điều gì xảy ra liên quan đến bé Tuấn, các chị y tá sẽ phản ánh về Hội quán với Ban Giám đốc Bệnh viện. Và mọi người cũng thông cảm cho mình nữa vì Khoa họ liên hệ với mình từ đầu về việc bé Tuấn, mình hứa sẽ có sự giúp đỡ song nếu có gì xảy ra họ cũng chỉ “nắm đầu” được có mỗi mình thôi. Rất mong mọi người hiểu và thông cảm, cố gắng thông tin, phối hợp hoạt động phù hợp nhằm tạo thiện cảm và quan hệ tốt với Khoa, với Viện và mọi người xung quanh.

Thanks all !
________________________________________
chipchipcasau
02/06/2007, 09:23 AM
Chiều hôm qua mình và mẹ Thái ở cùng phòng cũng rẽ vào thăm con. Thương lắm các mẹ à, mãi mà không muốn về vì con cứ thích ngủ trên tay các mẹ. Định đặt xuống thì con lại mở mắt ra nhìn trông tội nghiệp nghê. Như con cười xinh lắm nhé, vừa ngủ vừa cười trông rrat đáng yêu. Mẹ Hạnh Nguyễn nói con nhiều quần áo lắm, các mẹ đừng mang vào nhiều mà mặc không hết, rất lãng phí. Mình định gửi tiền ủng hộ cháu cho mẹ Hạnh Nguyễn nhưng mẹ không nhận. Nên @ chị Loan, thứ hai em sẽ chuyển tiền ủng hộ cho trường hợp của con
________________________________________
nikita24480
02/06/2007, 10:41 AM
Nghe chị Hạnh nói thì thú thực thoạt đầu em cảm thấy khá là khó chịu. Vẫn biết bệnh viện chỉ có thể nắm đầu mỗi chị. Nhưng có cảm giác chị muốn điều khiển mọi người theo ý mình. Dù xuất phát điểm của việc đó đúng và có ý tốt cho bé. Em thấy rất bực mình. Làm như mình chị biết còn mọi người thì không ấy.
Nhưng càng đọc bài của chị thì em càng cho là chị đúng. Em lại nhớ đến câu lắm thầy nhiều ma và ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại. Em không hề có ý gì về các mẹ khác khi nói như vậy đâu nhé. Đấy là em nói em thôi. Em hơi bị sốt sắng quá. Không hiểu vấn đề rõ ràng nhưng vẫn làm. Đây là lần đầu tiên em làm những việc như thế này nên có nhiều sai sót. Đáng nhẽ ra em phải tìm hiểu kỹ và xem xét cũng như hỏi ý kiến mọi người. Em bị bệnh đơn giản hóa vấn đề mà.:Sad:
Em thấy tất cả những gì chị Hạnh nói đều chính xác. Có điều chị nói hơi bị quyết liệt nên làm mọi người có không vui chút ít. Như 1 gáo nước lạnh đổ vào đống than hông vậy. Nhưng chốt lại những điều gì tốt cho bé, cho tất cả các bé và hội thì mọi người sẽ vui vẻ chấp hành thôi đúng không?
Em định trưa nay tranh thủ gửi con bà ngoại vào thăm bé 1 tí. Hôm qua thấy chị Khang ăn mì thấy khổ quá. Biết là không ai bắt chị ăn như vậy. Và chị cũng được trả công để chăm bé. Nhưng em vẫn thấy phải ở vậy trong bệnh viện trông bé 24/24 cũng là rất vất vả rồi. Em định mang cái gì đó vào ăn cho chị ấy được không????
________________________________________
TheFourSeasons
02/06/2007, 01:52 PM
Trưa nay em vào với con, trộm vía ăn giỏi lắm nhé các mẹ nhé. Hnay con không đóng bỉm nữa nên cũng đỡ khó chịu vết hăm, tuy nhiên chắc vẫn đau lắm. Bác Khang cũng khá chăm con, gọi con là bé tuấn chứ không gọi là Bé rơi như ở phòng trước nữa. Em mang đồ vào vệ sinh tai mũi mắt cho con, thích quá nằm im thin thít nhé!
Em không biết là hiện giờ viện đang làm thủ tục chuyển bé lên trung tâm nào hả các mẹ?

Gấu mèo ơi, chắc hai em bé ngoan nên mẹ nó mới rảnh nhỉ:) ?! Hôm nào vào thăm em bé nữa thì nhắn chị đi với nhé (Nga 0979 895 919)!
Đồ thì chắc bé không cần gì nữa đâu nhỉ? Mình sẽ chuyển 200K cho bé, nhưng phải đi nhờ bạn có thẻ VCB vậy, mình dùng thẻ Techcombank nên kôg chuyển được.
________________________________________
nikita24480
02/06/2007, 08:23 PM
Các Hạnh này em vẫn có điều không hiểu lắm về tình trạng bé Tuấn. Không chỉ kà tình trạng sức khỏe không đâu mà còn là tình hình chung nữa. Vậy thì chốt lại ý của hội là sao? Tìm bố mẹ cho bé hay gửi bé vào trại. Vẫn biết phải đợi để sau khi hội chẩn để biết rõ hơn mới quyết định. Nhưng mình cũng phải có hướng chứ????? Nếu bẻ khỏe nhưng còn di chứng thì sao? Hoặc nếu hồi phục hoàn toàn thì sao???.....Nếu muốn tìm cha mẹ cho bé thì bao giờ mới bắt đầu? Bởi đôi khi tìm 1 trường hợp tốt cho bé không phải là nhanh chóng và dễ dàng. Bác có thể cho em biết phương hướng để nhìn nhận vấn đề để giúp cháu 1 cách tốt hơn....Càm ơn chị nhiều
________________________________________
nikita24480
02/06/2007, 08:26 PM
Bác Hạnh chứ không phải Các Hạnh ......sorry
________________________________________
Trái ớt dễ thương
02/06/2007, 08:56 PM
Bác Hạnh chứ không phải Các Hạnh ......sorry

em viết sai muốn sửa , em vào chữ sửa bài ở dưới bài viết của em ở phía tay phải nhé .
________________________________________
BoBim2
02/06/2007, 09:14 PM
@ chị Loan : trưa hôm nay em đã vào thanh toán chi phí tuần này cho chị Khang, cụ thể là:
- 300K cho tuần vừa rồi (4,5 ngày - hôm trước em có gửi trước cho chị ý 50K để chị ăn uống, mua sắm đồ dùng nên như vậy là ổn - cái này là em ủng hộ bé thôi).
- 50K là tiền chị Khang bảo là tiền liên hệ và điện thoại của chị Chiến - em cũng gửi luôn ạ).
Tổng cộng là 350K.
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/06/2007, 09:29 AM
@mẹ Bốn mùa: Em hôm nào cũng vào với con, nếu trưa nào chị đi được thì đi cùng em nhé!Mai em sẽ gọi cho chị xem ntn nhé!
Các mẹ ơi, trộm vía hôm qua nhìn vẻ mặt con có vẻ nhanh hơn nhiều rồi, da dẻ cũng mịn màng hơn chứ không sần nhiều nữa.gặp con mỗi ngày thấy mỗi khác và càng thấy yêu hơn, chẳng muốn xa tí nào...
@ Mẹ Oanh nikita: Trưa chị vào với con có gì về thông tin cho em với nhé, chắc hôm nay chiều em mới vào được, hôm qua gấu mèo nhà em sốt xong xì xoẹt suốt đêm, chả ngủ gì cả...tội lắm.
@ Mẹ Hạnh nguyễn và mẹ Bi đi xe đạp: Chị ơi, hội mùa đông các mẹ có ý kiến muốn nhận bảo trợ cho bé Tuấn, các chị thấy ntn ạ? các mẹ bên ấy đã lập Hội bảo trợ và đóng góp định kỳ hàng tháng, đồng thời đang lên kế hoạch cả về nhân lực cũng như tài chính....để lo cho con. Có thể là chưa được cụ thể và chưa có kinh nghiệm nhưng HMD muốn hỏi ý kiến 2 chị trước để các chị góp ý cũng như bàn xem định hướng sau này cho con ntn?
________________________________________
tony_cun
03/06/2007, 01:47 PM
Chào các chị, em định mua cho bé vài bộ quần áo cộc cho mát nhưng thấy chị Hạnh Nguyễn bảo không nên mua, đúng không chị. Thế cháu có đồ chơi chưa ah, nếu chưa các chị báo cho em biết nhé. Nếu chưa có, chiều thứ ba tuần tới em sẽ mua một ít đồ chơi mang vào cho cháu.
________________________________________
mekiencon
03/06/2007, 03:21 PM
Chị Tony Cun định vào chiều thứ lúc mấy h đấy ạ. Chiều hôm đó em cũng phải vào viện để lấy giấy xét nghiệm cho cháu Kiến, Chị đi mấy h, thì hú em đi với cho vui. Em sẽ mang cho con mấy món đồ chơi nhỏ của Kiến, đồ chơi phát triển trương lực cơ tay và mắt cho con thôi. Liệu có được không chị Hạnh Nguyễn? Đây là số điện thoại của em,chị Tony có j nhắn tin cho em một câu nhé. 0983.192.768 - Em Hạnh
________________________________________
nikita24480
03/06/2007, 03:22 PM
Trưa hôm qua em vào mang bún dọc mùng cho bác Khang. Bác ấy ăn rồi khen rất ngon. Em cũng mang ít cam vào cho con. Mua luôn 5 cân để chia cho các con cùng phòng luôn.
Hôm qua gặp bác giai nhà chị Hạnh rồi nhé. Hơi bị đẹp giai... nhẩy...:Laughing:
Mẹ Linh ơi, thế em mua đồng hồ chop bác Khang hay chị nào. Trưa nay chị vào bác lại nhắc. Hôm nay chị mang thêm giá đò chơi cho con. Chắc là hơi bị to. :Sad: Nhưng chị nghĩ là để lúc nào con nằm trên giường thì bác Khang để ngay trên đầu cho con nhìn để tập phản xạ nhìn và nghe. Bác ấy đỡ phải cầm vì còn phải quạt cho con nữa. Bác ấy nhở chị mua hộ chai dầu gội đầu. Chị mua rồi mai sẽ mang vào. Hôm qua đã mua được nước HIPP cho con chưa??
Trông con ngày càng khá hơn nhỉ. Bác Khang bảo con vùa mới uống hết 130cc xong. Giỏi chưa.....
To Toni cun: Chị ơi có lẽ không nên mua đồ chơi cho cháu nữa chị ạ. Trong viện cũng chật. Mà cháu có rồi.....:LoveStruc:
________________________________________
mekiencon
03/06/2007, 03:23 PM
Chị Tony Cun định vào chiều thứ ba lúc mấy h đấy ạ. Chiều hôm đó em cũng phải vào viện để lấy giấy xét nghiệm cho cháu Kiến, Chị đi mấy h, thì hú em đi với cho vui. Em sẽ mang cho con mấy món đồ chơi nhỏ của Kiến, đồ chơi phát triển trương lực cơ tay và mắt cho con thôi. Liệu có được không chị Hạnh Nguyễn? Đây là số điện thoại của em, chị Tony có j nhắn tin cho em một câu nhé. 0983.192.768 - Em Hạnh
________________________________________
mactoc
03/06/2007, 03:28 PM
Chào các chị!
E đại diện CLB các bé sinh mùa đông 2006 bên CLB các bé vào đây hỏi các chị kinh nghiệm và phương thức để bảo trợ bé Tuấn

Nhóm bọn e đang tiến hành lập ra danh sách và khả năng tài chính, nhân lực để tiến hành công việc bảo trợ cho con. Nhưng thú thực là bọn e cũng chưa biết là thủ tục, quy trình hay cần phải làm những gì để có điều kiện tốt nhất cả con cả. Giờ các chị cho em ý kiến để e biết đường tổ chức cho tốt nhé

Cảm ơn các chị nhiều
________________________________________
mekiencon
03/06/2007, 03:29 PM
Trưa hôm qua em vào mang bún dọc mùng cho bác Khang. Bác ấy ăn rồi khen rất ngon. Em cũng mang ít cam vào cho con. Mua luôn 5 cân để chia cho các con cùng phòng luôn.
Hôm qua gặp bác giai nhà chị Hạnh rồi nhé. Hơi bị đẹp giai... nhẩy...:Laughing:
Mẹ Linh ơi, thế em mua đồng hồ chop bác Khang hay chị nào. Trưa nay chị vào bác lại nhắc. Hôm nay chị mang thêm giá đò chơi cho con. Chắc là hơi bị to. :Sad: Nhưng chị nghĩ là để lúc nào con nằm trên giường thì bác Khang để ngay trên đầu cho con nhìn để tập phản xạ nhìn và nghe. Bác ấy đỡ phải cầm vì còn phải quạt cho con nữa. Bác ấy nhở chị mua hộ chai dầu gội đầu. Chị mua rồi mai sẽ mang vào. Hôm qua đã mua được nước HIPP cho con chưa??
Trông con ngày càng khá hơn nhỉ. Bác Khang bảo con vùa mới uống hết 130cc xong. Giỏi chưa.....



Mẹ nào định vào cầm dầu gội đầu thì thôi, đừng mua, em đang có mấy chai dầu gội còn mới, chưa biết cho ai. Để em cầm vào cho. Mà trưa mai, ai vào đó vậy, cho em đi cùng. PM địa điểm, thời gian và cả số điện thoại nữa, có j liên lạc cho tiện các mẹ nhé. Số đt của em, em đã ghi ở tin dưới rồi.
________________________________________
Hà My
03/06/2007, 03:38 PM
Mẹ Kiếncon à, chiều nay mình đang định vào với con đây, mẹ nó có vào không thì ới nhau để cùng đi. ĐT: 0912593390
________________________________________
mekiencon
04/06/2007, 12:19 AM
Mẹ Kiếncon à, chiều nay mình đang định vào với con đây, mẹ nó có vào không thì ới nhau để cùng đi. ĐT: 0912593390


Mẹ Hà My gửi tin cho em lúc chiều mà mãi giờ này em mới vào wtt được. Tiếc quá. Lần sau, bác nt cho em qua DĐ ấy, chứ thế này ... dễ thất lạc thông tin quá. Ví dụ là lần này. Trưa nay, em và mẹ nikita sẽ vào đó, mai khi em đi lấy giấy xét nghiệm cho Kiến, em cũng sẽ ghé vào. Mẹ nào đi cùng cho vui thì lại PM nhé.
________________________________________
nikita24480
04/06/2007, 01:33 AM
Chị Người Úc lần trước vào thăm bé Tuấn. Cuối tuần này lại muốn vào thăm nữa. Liệu có vấn đề gì không chị Hạnh??? Nhưng có lẽ chị ấy không nhận được bé làm con nuôi rồi. Vì với tình trạng bé như vậy. Một single mum mà lại làm công việc tình nguyện như chị ấy thì sẽ rất khó chăm sóc được cho cháu tốt. Chị ấy cũng check với Đại sứ quán Úc rồi. Họ từ chối cấp visa cũng như các chi trả về các bảo hểm y tế cho trẻ em mà tình trạng sức khỏe không tốt như Tuấn.
:Sad:
________________________________________
babychip05
04/06/2007, 08:21 AM
Trưa nay em định vào thăm bé, nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn cho em với nhé 0983091778
________________________________________
Bi đi xe đạp
04/06/2007, 08:32 AM
Trưa 1/6, mình có vào chơi với con thì gặp rất nhiều mẹ ở đấy. Các mẹ mua nhiều đồ cho con lắm,toàn là quần áo mới rất đẹp. Con biết hóng chuyện, cười duyên lắm. Cả lúc ngủ cũng cười rất xinh.
Mình có nhận 1 túi đồ, 1 hộp trà Hipp Vitamin C (400g) và 50k của nhà Cún & Hin (Hội 77) gửi cho bé Tuấn. Vì loại trà này dành cho trẻ từ 8 tháng tuổi và cũng là ý kiến của mẹ Khương là nếu con không dùng được thì bán lấy tiền nên mình dành mua luôn với giá 350k nhé!
@Chị Loan: em đã chuyển 400k từ TK số ...8091
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/06/2007, 08:57 AM
Chị Người Úc lần trước vào thăm bé Tuấn. Cuối tuần này lại muốn vào thăm nữa. Liệu có vấn đề gì không chị Hạnh??? Nhưng có lẽ chị ấy không nhận được bé làm con nuôi rồi. Vì với tình trạng bé như vậy. Một single mum mà lại làm công việc tình nguyện như chị ấy thì sẽ rất khó chăm sóc được cho cháu tốt. Chị ấy cũng check với Đại sứ quán Úc rồi. Họ từ chối cấp visa cũng như các chi trả về các bảo hểm y tế cho trẻ em mà tình trạng sức khỏe không tốt như Tuấn.
:Sad:

Em à, chị đã có bài post rồi đó em. Chị có nói người nước ngoài muốn vào Viện thì phải làm thủ tục xin phép Ban Giám đốc Bệnh viện. Lưu ý em là những vấn đề này chị đã post và em cũng đã đọc kỹ rồi nhé. Chị ko post bài trả lời em chị cũng áy náy nhưng nhiều khi thời gian ko cho phép. Mong em thông cảm./.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/06/2007, 09:21 AM
Các mẹ thân mến,
Có một điều nữa là bé Tuấn dù sao cũng ở trong Bệnh viện. Mình rất hiểu là các mẹ rất quan tâm đến bé và muốn bù đắp thật nhiều cho bé song các mẹ cũng hiểu ở trong bệnh viện mà, mọi thứ sử dụng chỉ là thật sự cần thiết thôi nhé.
________________________________________
ALnML
04/06/2007, 09:42 AM
Chị Loan ơi, hôm nay em vừa chuyển vào TK chị 200k cho bé Tuấn ạ. Chị check giúp em nhé.
Ngày 01.06 nhận từ TK..8338 số tiền 200K của Tunyêu :LoveStruc:


Mình có nhận 1 túi đồ, 1 hộp trà Hipp Vitamin C (400g) và 50k của nhà Cún & Hin (Hội 77) gửi cho bé Tuấn. Vì loại trà này dành cho trẻ từ 8 tháng tuổi và cũng là ý kiến của mẹ Khương là nếu con không dùng được thì bán lấy tiền nên mình dành mua luôn với giá 350k nhé!
@Chị Loan: em đã chuyển 400k từ TK số ...8091

Ngày 02.06 nhận từ TK ..58091 số tiền 400 K của Bi đi xe đạp từ việc đóng góp của mẹ Cún&Hin hội 77 :LoveStruc:
Ngày 01.06 nhận từ TK ...96144 số tiền 200K của mẹ tomiu :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
04/06/2007, 09:52 AM
Chiều tối hôm qua mình có vào Viện và có một cuộc trao đổi khá lâu với chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá, chị phản ánh với mình khá nhiều điều và có đề nghị mình nói lại với mọi người. Mình post nội dung cuộc trao đổi lên đây vì có khá nhiều điều liên quan đến việc vào thăm nom bé Tuấn. Rất mong các mẹ trước khi vào thăm bé đọc bài post này để duy trì mối quan hệ tốt đẹp của Hội quán và Khoa cũng như Viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giúp đỡ những trường hợp sau này. Nội dung cuộc trao đổi như sau:
1, Mọi người vào thăm bé trước khi vào phòng nên xin phép qua bất cứ bác sĩ, y tá hay hộ lý nào có ở Khoa lúc đó.
Mọi người vào thăm bé cũng nên có sự thông báo trên topic, tránh nhiều người vào thăm một lúc. Chúng mình nên đi rải ra để bé lúc nào cũng có người vào thăm và tránh gây ra sự xáo động trong phòng bệnh cũng như sự khó chịu cho những gia đình bệnh nhân khác cũng đang điều trị trong phòng. Ko phải ai họ cũng thoải mái và thông cảm, nhất là khi gia đình họ cũng có em bé đang phải điều trị.
2, Chị Mai có phản ánh hiện nay quần áo của bé đã quá nhiều. Mình cũng thấy như vậy và hôm qua đã phải chở bớt về một ít. Điều này có một số vấn đề như sau:
- Trong Viện và Khoa có rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Bé Tuấn thực ra là một trong những trường hợp như vậy (tất nhiên bé đáng thương hơn vì ko có ai chăm lo cho). Tuy nhiên việc mọi người mang đồ vào cho bé cũng như vào thăm bé cũng cần hết sức tế nhị (lý do như ở trên mình đã nói). Rất mong mọi người hiểu điều này.
- Mọi sinh hoạt của bé và chị Khang thực ra chủ yếu xoay quanh giường do đó càng bớt đồ càng tốt để tạo sự thoáng mát, gọn gàng cho 2 người.
- Bé sẽ lớn dần lên nên mọi người có thể mua đồ cho bé về sau, tránh tình trạng mua quá nhiều dồn vào một lúc. Mình cũng nói luôn là những đồ nào của bé mà mình thấy chật là mình sẽ gửi lại mẹ nào đã cho hoặc mình sẽ đem cho các bé bé hơn đang điều trị trong viện đấy nhé.
3, @ chị Giang : hôm qua em phải vào chở quạt của chị về. Em tưởng chị bảo nó bé tí ai dè nó to vậy. BV có quy định mọi giường bệnh đều chỉ được sử dụng quạt chung (quạt trần) để tránh xảy ra quá tải điện trong viện. Em sẽ liên hệ lại với chị để gửi chị.
4, @ nikita : việc đưa bà người Úc vào của mẹ nó thực ra ai cũng hiểu là ý tốt thôi song thực ra việc người nước ngoài vào Viện thường phải thông qua Ban Giám đốc Viện dù với bất cứ lý do gì. Họ cũng lường trước những vấn đề mang tính chính trị (còn về chi tiết thì mẹ nó liên hệ trực tiếp mình sẽ giải thích cụ thể).
5, @ chị Loan và all : chị Mai cũng nói mỗi ngày sẽ xin vài thìa bột của Viện cho bé tập ăn để có phản xạ nhai nuốt dần còn chị cũng biết bé yếu nên vẫn báo sữa cho tiêu chuẩn của bé (còn nếu báo bột là Viện sẽ cắt sữa luôn). Em thấy như vậy cũng hợp lý nên chấp hành luôn.
6, Mọi người ko được mang cũng như hướng dẫn chị Khang cho bé dùng bất cứ loại thuốc nào vì dù sao bé cũng đang ở Viện mà. Mọi người ở đó hẳn có chuyên môn hơn chúng ta rất nhiều.
Hình như cũng chưa hết đâu, còn mấy việc nữa nhưng mình ko nhớ hết nổi. Cuối cùng ở đây mình muốn nói là nếu có bất cứ điều gì xảy ra liên quan đến bé Tuấn, các chị y tá sẽ phản ánh về Hội quán với Ban Giám đốc Bệnh viện. Và mọi người cũng thông cảm cho mình nữa vì Khoa họ liên hệ với mình từ đầu về việc bé Tuấn, mình hứa sẽ có sự giúp đỡ song nếu có gì xảy ra họ cũng chỉ “nắm đầu” được có mỗi mình thôi. Rất mong mọi người hiểu và thông cảm, cố gắng thông tin, phối hợp hoạt động phù hợp nhằm tạo thiện cảm và quan hệ tốt với Khoa, với Viện và mọi người xung quanh.

Thanks all !

Các mẹ thân mến :
Xin được nói một lần nữa và là lần cuối cùng.
Nhóm từ thiện của mình đã quan hệ với khoa , BV ko chỉ một lần này đâu và rất nhiều lần rồi. Mọi vấn đề xung quanh việc chăm sóc lo lắng cho Tuấn dứoi danh nghĩ của HQ. Và HQ chịu trách nhiệm về mọi vấn để trc BV. Các mẹ thuơng con thì chúng mình biết và rất hiểu. Nhưng hãy hiểu thông cảm cho BV, cho khoa, cho các bệnh nhân khác xung quanh. Và hãy thông cảm , hiểu cho chúng mình những ng ăn cơm nhà vác tù vả hàng tổng này.
HQ giao trách nhiệm nặng nề này cho Hạnh nguyễn, cho Bi đi xe đạp. Các mẹ hãy hiểu thông cảm cho bạn ấy và giúp đỡ bạn ấy hoàn thành công việc này.
________________________________________
ALnML
04/06/2007, 10:05 AM
Chào các chị!
E đại diện CLB các bé sinh mùa đông 2006 bên CLB các bé vào đây hỏi các chị kinh nghiệm và phương thức để bảo trợ bé Tuấn

Nhóm bọn e đang tiến hành lập ra danh sách và khả năng tài chính, nhân lực để tiến hành công việc bảo trợ cho con. Nhưng thú thực là bọn e cũng chưa biết là thủ tục, quy trình hay cần phải làm những gì để có điều kiện tốt nhất cả con cả. Giờ các chị cho em ý kiến để e biết đường tổ chức cho tốt nhé

Cảm ơn các chị nhiều
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Tuy nhiên để lo lắng chăm sóc cho Tuấn bản thân bọn chị cũng mới biết thuê ng đến để chăm sóc cho bé mà thôi.
Bé Tuấn bị bỏ rơi trong BV nên có rất nhiều thủ tục, nhiều điều mình muốn mà ko làm đc rất rắc rối và phức tạp. " Lực bất tòng tâm " . Bọn chị cũng sẽ cố làm hết khả năng. Nếu cần gì sẽ nhờ tới các mẹ nhé. :LoveStruc:
Nếu có thời gian phân nhau đến tình cảm với bé Tuấn. Còn lại những việc khác làm theo chỉ dẫn của Hạnh nhé.

@ các mẹ : Thôi xin đừng mang đồ vào nữa nhé. Gọn gàng để cho con có một không gian thoáng mát. Và quan trọng nhất đừng nghĩ rằng con cũng cần phải có đủ thứ như con của các mẹ. Điều đó là ko thực tế tẹo nào. Xin cảm ơn
________________________________________
chipchipcasau
04/06/2007, 01:16 PM
@ chi Loan: sáng nay em vừa chuyển vào TK của chị số tiền là 400k là của em và mẹ Thái cùng cơ quan em. Có gì chị thông báo cho em biết nhé.
________________________________________
chipchipcasau
04/06/2007, 01:31 PM
@ chi Loan: sáng nay em vừa chuyển vào TK của chị số tiền là 400k là của em và mẹ Thái cùng cơ quan em. Có gì chị thông báo cho em biết nhé.
________________________________________
nikita24480
04/06/2007, 01:56 PM
@ chị Loan: Có 1 bạn sinh viên ở SG tên là CASA ĐT 0988576975 nhờ em chuyển hộ 100k cho bé Tuấn.3h chiều nay emchuyeenr tiền chị xem giúp em nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
04/06/2007, 02:16 PM
Chị Oanh ơi, em vừa vào với con về xong. Thấy cái giá đồ chơi chị mua cho con rồi...con thích lắm. Bác Khang nói con có thể nằm chơi 1 mình trong lúc bác đi tắm giặt. Em mua được nước carot rồi, 2 đứa nhà em trộm vía tình hình khá khẩm lên được 1 chút....
Các mẹ: Trộm vía con trai hôm nay cười nói nhiều lắm rồi các mẹ ạ, biết nhìn theo phía tiếng gọi rồi...đúng là có người chăm con là khác ngay.Thế mà không biết bs nào ở khoa nói với bác Khang là chăm con không đươc như y tá trực nên bác ý buồn lắm...lúc em vào bác ý cứ khóc. Em thấy Bác Khang rất quý con, rất chăm chút cho con. Bác ý còn nói là nếu chồng ở nhà đồng ý bác cũng muốn xin Tuấn về nuôi rồi hàng tháng chúng mình hỗ trợ bác ý thêm 1 chút....Nếu được thế cũng tốt, các mẹ nhỉ? Con được vào nhà nào mà người ta yêu thương con chứ đưa vào TT cũng chán lắm. các mẹ thấy thế nào ạ?
@Chị Nga bốn mùa: Quên mất hnay đi em không gọi chị. để trưa mai em gọi nhé chị nhé!
________________________________________
gaumeoyeu1912
04/06/2007, 02:18 PM
Chị Oanh ơi, em vừa vào với con về xong. Thấy cái giá đồ chơi chị mua cho con rồi...con thích lắm. Bác Khang nói con có thể nằm chơi 1 mình trong lúc bác đi tắm giặt. Em mua được nước carot rồi, 2 đứa nhà em trộm vía tình hình khá khẩm lên được 1 chút....
Các mẹ: Trộm vía con trai hôm nay cười nói nhiều lắm rồi các mẹ ạ, biết nhìn theo phía tiếng gọi rồi...đúng là có người chăm con là khác ngay.Thế mà không biết bs nào ở khoa nói với bác Khang là chăm con không đươc như y tá trực nên bác ý buồn lắm...lúc em vào bác ý cứ khóc. Em thấy Bác Khang rất quý con, rất chăm chút cho con. Bác ý còn nói là nếu chồng ở nhà đồng ý bác cũng muốn xin Tuấn về nuôi rồi hàng tháng chúng mình hỗ trợ bác ý thêm 1 chút....Nếu được thế cũng tốt, các mẹ nhỉ? Con được vào nhà nào mà người ta yêu thương con chứ đưa vào TT cũng chán lắm. các mẹ thấy thế nào ạ?
@Chị Nga bốn mùa: Quên mất hnay đi em không gọi chị. để trưa mai em gọi nhé chị nhé!
________________________________________
ALnML
04/06/2007, 02:34 PM
@ chi Loan: sáng nay em vừa chuyển vào TK của chị số tiền là 400k là của em và mẹ Thái cùng cơ quan em. Có gì chị thông báo cho em biết nhé.
Ngày 04.06 nhận từ TK ...số tiền 400K (100K của mẹ Chipchipcasau & 300K của mẹ Thái)
________________________________________
TheFourSeasons
04/06/2007, 02:37 PM
@ AL&ML: Mình chuyển cho bé Tuấn qua VCB Chương Dương 200K (04Jun07 11h14'42). Check giúp mình nha!
@ Nikita & Gấu mèo: Hôm nay lỡ hẹn vì bận quá. Hẹn hôm khác nhé vì nhà mình hơi bị xa - tận Q. Long Biên. Mình muốn mua biếu bác chăm bé Tuấn 1 bộ đồ mặc ở nhà, lát nữa sẽ hỏi kích cỡ của bác ấy. Gọi là động viên bác ấy chút đỉnh.
________________________________________
011880339
04/06/2007, 05:08 PM
mẹ Gấu Mèo ơi hôm nọ đã mua được Hipp cho con chưa.Hai bé đã khỏi đi tướt chưa.Mấy hôm nay em có vào thăm bé Tuấn được không.Chị bán gạo mấy hôm đi nghĩ mát nên chị chưa hỏi được cân đâu. Mấy hôm nữa chị hỏi cho em nhé.
________________________________________
nikita24480
04/06/2007, 05:52 PM
Uh em thấy bác ý cũng tốt. Đồng ý là mỗi người 1 ngành 1 nghề. Nhưng bác ấy làm việc với cả tấm lòng như thế thì cũng là quý. Không phải lúc nào cũng tìm được người mình vừa ý để thuê như bác ấy đâu. Mai em cũng vào thăm đấy. chj có đi không?
@ AL&ML: Mình chuyển cho bé Tuấn qua VCB Chương Dương 200K (04Jun07 11h14'42). Check giúp mình nha!
@ Nikita & Gấu mèo: Hôm nay lỡ hẹn vì bận quá. Hẹn hôm khác nhé vì nhà mình hơi bị xa - tận Q. Long Biên. Mình muốn mua biếu bác chăm bé Tuấn 1 bộ đồ mặc ở nhà, lát nữa sẽ hỏi kích cỡ của bác ấy. Gọi là động viên bác ấy chút đỉnh.
________________________________________
nikita24480
04/06/2007, 06:07 PM
Cám ơn chị
Em à, chị đã có bài post rồi đó em. Chị có nói người nước ngoài muốn vào Viện thì phải làm thủ tục xin phép Ban Giám đốc Bệnh viện. Lưu ý em là những vấn đề này chị đã post và em cũng đã đọc kỹ rồi nhé. Chị ko post bài trả lời em chị cũng áy náy nhưng nhiều khi thời gian ko cho phép. Mong em thông cảm./.
________________________________________
nikita24480
04/06/2007, 06:10 PM
Ừ may mà con chơi được. Chị thấy bé có phản sã nhìn và nghe chị cũng mừng. Mừng thế thôi vì mình đâu có chuyên ôn mà biết con có bị làm sao không. Dẫu sao con có biểu hiện gì dù chỉ 1 chút thôi của 1 đứa tre bình thường là mình cũng mừng rồi. Khổ thân nếu mồ côi không thì còn đỡ. Chứ bệnh tật như con thế này thì chắc gì ai đã dám nhận.......
Chị Oanh ơi, em vừa vào với con về xong. Thấy cái giá đồ chơi chị mua cho con rồi...con thích lắm. Bác Khang nói con có thể nằm chơi 1 mình trong lúc bác đi tắm giặt. Em mua được nước carot rồi, 2 đứa nhà em trộm vía tình hình khá khẩm lên được 1 chút....
Các mẹ: Trộm vía con trai hôm nay cười nói nhiều lắm rồi các mẹ ạ, biết nhìn theo phía tiếng gọi rồi...đúng là có người chăm con là khác ngay.Thế mà không biết bs nào ở khoa nói với bác Khang là chăm con không đươc như y tá trực nên bác ý buồn lắm...lúc em vào bác ý cứ khóc. Em thấy Bác Khang rất quý con, rất chăm chút cho con. Bác ý còn nói là nếu chồng ở nhà đồng ý bác cũng muốn xin Tuấn về nuôi rồi hàng tháng chúng mình hỗ trợ bác ý thêm 1 chút....Nếu được thế cũng tốt, các mẹ nhỉ? Con được vào nhà nào mà người ta yêu thương con chứ đưa vào TT cũng chán lắm. các mẹ thấy thế nào ạ?
@Chị Nga bốn mùa: Quên mất hnay đi em không gọi chị. để trưa mai em gọi nhé chị nhé!
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/06/2007, 09:30 AM
mẹ Gấu Mèo ơi hôm nọ đã mua được Hipp cho con chưa.Hai bé đã khỏi đi tướt chưa.Mấy hôm nay em có vào thăm bé Tuấn được không.Chị bán gạo mấy hôm đi nghĩ mát nên chị chưa hỏi được cân đâu. Mấy hôm nữa chị hỏi cho em nhé.

Em mua được rồi chị ạ, nhưng gấu mèo nhà em vẫn xì xoẹt lắm, chán lắm...Em hôm nào cũng vào thăm con, trưa nào đấy chị rảnh thì vào nhé, chị em mình gặp nhau ở đấy. Từ từ hỏi cân cho em cũng được vì gấu mèo nhà em gầy đi trông thấy , chả dám cân đâu:Crying: :Crying:
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/06/2007, 09:33 AM
Chị OAnh chị Nga ơi, trưa nay em 12h mới vào được. Mẹ nào vào sơm mang hộ em cái cắt móng tay vào cắt cho con 1 cái.
Bác Khang nhờ em mua mì tôm cho bác ăn sáng, để em mua cho nhớ!
________________________________________
conhuighe
05/06/2007, 12:33 PM
lần đầu vào thăm con, nhìn thấy con suýt nữa thì em khóc tu tu, ngại với mấy mẹ ngồi đấy quá thể. Thương con quá là thương...........


Giá như mà được ôm con suốt để con ngủ cho ngon...Phòng ồn ào thế làm sao con ngủ được ngon giấc.........
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/06/2007, 01:30 PM
lần đầu vào thăm con, nhìn thấy con suýt nữa thì em khóc tu tu, ngại với mấy mẹ ngồi đấy quá thể. Thương con quá là thương...........


Giá như mà được ôm con suốt để con ngủ cho ngon...Phòng ồn ào thế làm sao con ngủ được ngon giấc.........

Hoài ơi, tôi vừa vào thăm con về xong. Con ăn giỏi lắm nhé, ăn 10 phút là hết 120ml.Yêu lắm ý...:LoveStruc: Giá mà mình đủ vũng vàng, chẳng phụ thuộc vào ai để có thể đón con về nuôi mà không phải đắn đo, dò xét ý tứ của bất kể ai nhỉ?:Sad:
________________________________________
011880339
05/06/2007, 02:34 PM
Hoài ơi, tôi vừa vào thăm con về xong. Con ăn giỏi lắm nhé, ăn 10 phút là hết 120ml.Yêu lắm ý...:LoveStruc: Giá mà mình đủ vũng vàng, chẳng phụ thuộc vào ai để có thể đón con về nuôi mà không phải đắn đo, dò xét ý tứ của bất kể ai nhỉ?:Sad:

Gấu mèo à, chị hỏi được cân rồi, 182K cân 20kg bán ở siêu thị sổ 5nam Bộ.Hàng công ty đấy.
Trưa mai em rỗi không vào thăm bé Tuấn cùng chị.Thế em thấy ai mua đồng hồ cho bác Khang chưa
________________________________________
011880339
05/06/2007, 02:38 PM
@AL&ML ơi, chiều qua mình chuyển cho bé Tuấn 200K ( 5:45 PM) bạn check dùm nhé
________________________________________
conhuighe
05/06/2007, 03:07 PM
Hoài ơi, tôi vừa vào thăm con về xong. Con ăn giỏi lắm nhé, ăn 10 phút là hết 120ml.Yêu lắm ý...:LoveStruc:


Con cười yêu nhỉ? Mà hôm nay có ghê gớm thêm tí nào ko? Đã cắt móng tay chưa kẻo cu cậu lại chọc tay vào mắt...

Phải một hai hôm nữa mẹ mới vào thăm con được. Con thiếu gì các mẹ cứ update giùm nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/06/2007, 04:19 PM
Gấu mèo à, chị hỏi được cân rồi, 182K cân 20kg bán ở siêu thị sổ 5nam Bộ.Hàng công ty đấy.
Trưa mai em rỗi không vào thăm bé Tuấn cùng chị.Thế em thấy ai mua đồng hồ cho bác Khang chưa

Mẹ nikita mua rồi chị ạ. Mai em có vào đấy, trưa nhé chị nhé.
À nhưng mà sáng mai em phải đưa gấu mèo nhà em đi tiêm, không biết ntn nhỉ? Chắc em có vào đấy, không gặp con 1 ngày thấy nhớ....
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/06/2007, 04:21 PM
Con cười yêu nhỉ? Mà hôm nay có ghê gớm thêm tí nào ko? Đã cắt móng tay chưa kẻo cu cậu lại chọc tay vào mắt...

Phải một hai hôm nữa mẹ mới vào thăm con được. Con thiếu gì các mẹ cứ update giùm nhé

cắt móng tay móng chân cho con rồi...yên tâm nhé, có gì tôi thông báo cho.
________________________________________
MeQuangKid
05/06/2007, 06:43 PM
Mai mình định vào thăm bé, có mẹ nào đi cùng k?
________________________________________
nikita24480
05/06/2007, 06:57 PM
Hơi bị lạc đề 1 ti. Mấy hôm nay bác AL&ML bận. Hỏi ra mới biết là bà ngoại mất. Có ai biết nhà bác ấy ở đâu ko? Tôi định qua nhà bác ấy.....
________________________________________
hoamai
06/06/2007, 05:30 PM
Hơi bị lạc đề 1 ti. Mấy hôm nay bác AL&ML bận. Hỏi ra mới biết là bà ngoại mất. Có ai biết nhà bác ấy ở đâu ko? Tôi định qua nhà bác ấy.....

hôm nay đã đưa cụ xong xuôi rồi, nhà ở Lò đúc muốn lấy đt thì PM cho mình:Smiling:
________________________________________
nikita24480
06/06/2007, 07:49 PM
Chị ơi một người bạn của em sau khi nghe em kể về bé Tuấn đã ủng hộ 10 triệu. Bạn đó dấu tên không muốn cho ai biết. Ngày mai em sẽ chuyển vào tài khoản cho chị nhé. Khoảng 11h trưa mai. Chị để ý giúp em.:LoveStruc:

Ngày 04.06 nhận từ TK ...số tiền 400K (100K của mẹ Chipchipcasau & 300K của mẹ Thái)
________________________________________
nikita24480
06/06/2007, 08:06 PM
Em ơi chị vừa vào thăm con xong. Gọi luôn cho em mà không thấy nghe máy. Mừng ghê lắm. Hôm nay con có thể hóng chuyện được rôi. Không phải cười theo kiểu Mụ dạy hay là hóng 1 cách không rõ ràng như mọi khi nữa đâu. khi mình nói chuyện, con nhìn kỹ khoảng 10 giây sau đó mới cười. Mình ngừng nói và nhìn đi chỗ khác là cũng thôi cười luôn. Chị thử mấy lần rồi đều như vậy cả. Chị vui quá cứ thấy con có biểu hiện gì bình thường thôi như những đứa trẻ khác là chị thấy vui không chịu được.
To chị Hạnh: Em sẽ cố tiến hành tìm bố mẹ người nước ngoài cho con. Có điều nếu xin giấy vào viện còn nhiêu khê thế này thì làm sao mà xúc tiến được. Muốn nhận con thì trước hêt người ta phải được xem mặt, nhìn rõ tình trạng của con ra sao rồi mới quyết định được chứ đúng không ạ? Chị xem thế nào hướng đẫn em xem em phải làm gì để có giấy vào thăm con được không ạ?
Hoài ơi, tôi vừa vào thăm con về xong. Con ăn giỏi lắm nhé, ăn 10 phút là hết 120ml.Yêu lắm ý...:LoveStruc: Giá mà mình đủ vũng vàng, chẳng phụ thuộc vào ai để có thể đón con về nuôi mà không phải đắn đo, dò xét ý tứ của bất kể ai nhỉ?:Sad:
________________________________________
bagiadethuong
06/06/2007, 08:20 PM
Sắp ra Hà Nội và sắp được thăm con rồi . Có mẹ nào rảnh vào ngày chủ nhật thì nhắn tin cho em với nhé .Em không biết chỗ con ở nên co mẹ nào dẫn vào thì tốt quá

@ HanhNguyen : Đến hôm đó cậu sắp xếp thời gian đưa tớ vào thăm con với nhé .Tớ sẽ gọi trước cho cậu .Thanks !
________________________________________
Hạnh Nguyễn
07/06/2007, 08:51 AM
Sắp ra Hà Nội và sắp được thăm con rồi . Có mẹ nào rảnh vào ngày chủ nhật thì nhắn tin cho em với nhé .Em không biết chỗ con ở nên co mẹ nào dẫn vào thì tốt quá

@ HanhNguyen : Đến hôm đó cậu sắp xếp thời gian đưa tớ vào thăm con với nhé .Tớ sẽ gọi trước cho cậu .Thanks !

Tớ nhớ mà :Smiling:
________________________________________
gaumeoyeu1912
07/06/2007, 03:02 PM
Mẹ Oanh ơi, buồn nhỉ? Chán hết cả người!
________________________________________
nikita24480
07/06/2007, 03:33 PM
Mẹ Oanh ơi, buồn nhỉ? Chán hết cả người!

uh, đấy em thấy không. Nếu không vì con thì chị cũng kệ> Chị cũng cố hết sức rôi
________________________________________
gaumeoyeu1912
07/06/2007, 04:04 PM
Trưa nay vào thăm con về cứ thấy lo lắng như thế nào ý.Mong nhanh đến thứ 2 để xem tình hình bệnh của con BS kết luận ntn...Mong là....
Mong thì mong thế thôi, Thương là thương thế thôi chứ chẳng làm gì được cho con hơn thế này.
Mẹ cũng tệ lắm, phải không con?
________________________________________
mactoc
07/06/2007, 04:07 PM
hic, bận quá sức nên ko bố trí vào thăm con được 1 lần, em vẫn theo dõi topic này, thấy tình hình con như vậy cũng mừng quá, mong con mau khỏe nhé
________________________________________
nikita24480
07/06/2007, 04:38 PM
To AL&ML: Qua nói chuyện với chị em cũng cho là chị đúng. Bé Tuấn chưa cần gì đến số tiền lớn như thế. Thế nên em đã nói chuyện với bạn em và nó cũng đồng ý là chia số tiền 10 tr đó ra làm 4. 1 phần cho Tuấn, 1 phần cho cậu bé không có hậu môn ở Huế, 1 phần cho gia đình Tê Phan ở sài Gòn và phần còn lại cho bé Bảo ở viện Bỏng. Vậy sang tuần lúc nào chị rảnh em sẽ chuyển khoản cho chị 5 triệu luôn nhé.:LoveStruc:
________________________________________
beebee
08/06/2007, 11:57 AM
Chào các Mẹ!
Mình là HuongGiang nick là beebee,Lần đầu tiên viết bài trên WTT, các mẹ cho mình tham gia với nhé. Mấy hôm nay bận quá nên ko quan thăm bé Tuấn được, không biết tình hình thế nào? Mẹ nào mới vào thăm thì cho mình biết thông tin với nhé. Hôm trước mình có mang cho cu cậu mấy cái quần vì thấy tè kinh quá và mang cho Chị Khang cái quạt điện nhưng ko biết đã lắp được chưa?Thấy hai bác cháu nóng quá nghĩ thấy tộiThinking:
________________________________________
Bi đi xe đạp
08/06/2007, 01:14 PM
Xin thông báo với các mẹ một số vấn đề như sau:
1. Do ở Khoa đã thay đổi toàn bộ nhân viên cũ nên đề nghị các mẹ hạn chế vào thăm con, tránh ồn ào, ảnh hưởng đến các gia đình bệnh nhân xung quanh vì nếu Khoa họ không hài lòng thì đối tượng bị thiệt đầu tiên sẽ là bác Khang và bé Tuấn (Hôm trước, bác Khang đã than thở với Hạnh Nguyễn là bác mới chỉ vào xin nước sôi mà khoa đã tỏ ra không thích).
2. Hiện con đang bị tiêu chảy. Các mẹ có con nhỏ khi vào thăm con hãy chú ý để tránh bị lây cho con mình.
3. Về thủ tục nhận con làm con nuôi hiện giờ chưa thể tiến hành được đâu. Ở đâu, làm việc gì cũng có qui trình của nó. Vì thế mình không thể bỏ qua hay vờ như không biết được. Mọi thủ tục về xin con nuôi sẽ chỉ được giải quyết khi con đã được về một Trung tâm nào đó (Viện không có chức năng cho hay nhận con nuôi). Việc mà mọi người mong muốn nhất hiện nay là con có người chăm sóc và có một sức khỏe ổn định khỏe mạnh.
@gaumeo & nikita: Biết là các em yêu và muốn dành nhiều tình thương cho bé Tuấn nhưng vì con còn đang ở Viện nên mình phải theo mọi qui định của Khoa và Viện thôi.
________________________________________
dominhthu78
08/06/2007, 02:24 PM
Các chị ơi làm ơn cho em biết tất cả thông tin về bé nhé vì em sẽ forward thông tin của bé cho tổ chức NGO mà em biết, họ có một Trung tâm nuôi trẻ ở gần Mỹ Đình, cơ sở vật chất cực kỳ đảm bảo, em đã lên đó thăm mấy lần rồi. Em đã liên lạc với họ, họ bảo cho họ mọi thông tin của họ để họ làm thủ tục đón bé. Ở đó em còn thấy các em bé bị bệnh nặng hơn vẫn được chăm sóc rất tốt ạ! Cảm ơn các chị ạ!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
08/06/2007, 02:41 PM
Các chị ơi làm ơn cho em biết tất cả thông tin về bé nhé vì em sẽ forward thông tin của bé cho tổ chức NGO mà em biết, họ có một Trung tâm nuôi trẻ ở gần Mỹ Đình, cơ sở vật chất cực kỳ đảm bảo, em đã lên đó thăm mấy lần rồi. Em đã liên lạc với họ, họ bảo cho họ mọi thông tin của họ để họ làm thủ tục đón bé. Ở đó em còn thấy các em bé bị bệnh nặng hơn vẫn được chăm sóc rất tốt ạ! Cảm ơn các chị ạ!

Bạn liên hệ với mình nhé. Trường hợp bé Hương lần trước hình như cũng có một mẹ nào đó mách với mình về trung tâm này. Thanks:Rose:
________________________________________
Megaubi
08/06/2007, 02:42 PM
Các chị ơi làm ơn cho em biết tất cả thông tin về bé nhé vì em sẽ forward thông tin của bé cho tổ chức NGO mà em biết, họ có một Trung tâm nuôi trẻ ở gần Mỹ Đình, cơ sở vật chất cực kỳ đảm bảo, em đã lên đó thăm mấy lần rồi. Em đã liên lạc với họ, họ bảo cho họ mọi thông tin của họ để họ làm thủ tục đón bé. Ở đó em còn thấy các em bé bị bệnh nặng hơn vẫn được chăm sóc rất tốt ạ! Cảm ơn các chị ạ!

Nếu tổ chức này đứng ra nhận bé Tuấn về nuôi thì tốt quá nhỉ. Mình cũng bận quá chả thăm con được lúc nào mặc dù ngày nào cũng theo dõi tình hình của con:Worried: . Hy vọng bé Tuấn sớm có một gia đình.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.05.2007 - Chăm sóc bé trai bị bỏ rơi nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi HN

hoamai
08/06/2007, 02:49 PM
Xin thông báo với các mẹ một số vấn đề như sau:
1. Do ở Khoa đã thay đổi toàn bộ nhân viên cũ nên đề nghị các mẹ hạn chế vào thăm con, tránh ồn ào, ảnh hưởng đến các gia đình bệnh nhân xung quanh vì nếu Khoa họ không hài lòng thì đối tượng bị thiệt đầu tiên sẽ là bác Khang và bé Tuấn (Hôm trước, bác Khang đã than thở với Hạnh Nguyễn là bác mới chỉ vào xin nước sôi mà khoa đã tỏ ra không thích).
2. Hiện con đang bị tiêu chảy. Các mẹ có con nhỏ khi vào thăm con hãy chú ý để tránh bị lây cho con mình.
3. Về thủ tục nhận con làm con nuôi hiện giờ chưa thể tiến hành được đâu. Ở đâu, làm việc gì cũng có qui trình của nó. Vì thế mình không thể bỏ qua hay vờ như không biết được. Mọi thủ tục về xin con nuôi sẽ chỉ được giải quyết khi con đã được về một Trung tâm nào đó (Viện không có chức năng cho hay nhận con nuôi). Việc mà mọi người mong muốn nhất hiện nay là con có người chăm sóc và có một sức khỏe ổn định khỏe mạnh.
@gaumeo & nikita: Biết là các em yêu và muốn dành nhiều tình thương cho bé Tuấn nhưng vì con còn đang ở Viện nên mình phải theo mọi qui định của Khoa và Viện thôi.

Hiện nay ở Viện Nhi TW - Phòng 8 - Tầng 4 - Khoa Tiêu Hóa có một bé trai tên Tuấn - 6 tháng tuổi bị bỏ rơi. Bé rất hoạt bát và xinh xắn. Chúng mình cùng tay giúp bé nhé. Nếu ai biết có gia đình nào cần xin con nuôi thì hãy giúp bé có một cơ hội có gia đình, có bố mẹ chăm lo. Tất cả mọi người vì những bé yêu không may của nhé. Thanks.

Sáng nay mình nhận được tin nhắn này từ một người bạn chưa từng vào webtretho và được tiết lộ là bạn ấy vừa gửi cho 350 cái nick trong list nữa:Sad: . Hơi choáng! Vì với lượng người vào thăm bé và gửi đồ vào cho bé như bây giờ bệnh viện đã rất khó chịu vì ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác rồi, mà tin nhắn này lại được gửi đi khắp nơi thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Cũng biết là các mẹ tương bé Tuấn nhưng làm như thế thì Hội quán sẽ phải biết ăn nói thế nào với bệnh viện đâu ạ. Việc xin con nuôi đâu có đơn giản, còn cả đống thủ tục giấy tờ với cơ quan có thẩm quyền nữa mà, trước mắt mình cứ chăm sóc cho bé khỏe lên đã rồi tính sau.

Nếu các mẹ thương bé Tuấn và thông cảm với Hội quán thì trước khi làm gì cho bé hãy phối hợp với Hội quán để bảo vệ quyền lợi cho bé Tuấn và các bé khác sau này.:Smiling:
________________________________________
nikita24480
08/06/2007, 02:49 PM
Đúng rồi nếu được NGO nhận thì tốt quá. từ sàng đến giờ mình cngx đang mò mẫm vào trang đấy. Đang định chiều gọi điện thoại cho họ để hỏi xem sao. Nhưng bây giờ chắc là không cần rồi. Các mẹ cố nhé
Nếu tổ chức này đứng ra nhận bé Tuấn về nuôi thì tốt quá nhỉ. Mình cũng bận quá chả thăm con được lúc nào mặc dù ngày nào cũng theo dõi tình hình của con:Worried: . Hy vọng bé Tuấn sớm có một gia đình.
________________________________________
dominhthu78
08/06/2007, 02:49 PM
Nếu tổ chức này đứng ra nhận bé Tuấn về nuôi thì tốt quá nhỉ. Mình cũng bận quá chả thăm con được lúc nào mặc dù ngày nào cũng theo dõi tình hình của con:Worried: . Hy vọng bé Tuấn sớm có một gia đình.

Thông tin mới nhất đây ạ Trung tâm Nuôi trẻ Mồ côi Suy Dinh dưỡng Hà Nội đã có ý muốn nhận cháu nhưng Bệnh viện lại không cho phép với lý do đang có tài trợ. Vậy các chị làm ơn cho em biết quyết định cuối cùng. Nếu muốn Trung tâm nhận bé về nuôi dạy thì làm ơn liên lạc với chị Giám đốc Nguyễn Thu Thủy hay chị Hoa - Social worker số điện thoại 04-7686438 và 7686437. Em chỉ muốn giúp mọi người và bé Tuấn sớm có mái nhà thôi vì Trung tâm này có nhiều người Việt Nam lẫn nước ngoài đến nhận con nuôi; nhiều bé tật nguyền cũng được nhận nuôi và có tương lai lắm ạ!
________________________________________
nikita24480
08/06/2007, 04:18 PM
Cũng thấy hơi mệt mỏi ( không mệt mới lạ) Cảm giác như các mẹ cứ giẫm đạp lên nhau mà giúp con. Mỗi nguồn tin một khác. Mỗi lần gặp nhau lại khác. Chẳng biết thế nào mà quán triệt tư tưởng cả. Người thì bảo làm thế đúng rồi, người khác lại bảo thôi không thế được đâu......
Đây em nói ra là nói có sach mách có chứng nhé:
1.Trich nguyên lời mẹ Bi đi xe đạp:
Vì vậy chúng mình hãy cùng góp sức chăm sóc cho bé trong thời gian này nhé!
Các mẹ có thể đến thăm con tại Khoa Tiêu hóa Tầng 4 nhà 8 tầng Bệnh viện Nhi Hà nội (cứ hỏi thăm trường hợp bé trai bị bỏ rơi).
Đây không phải lần đầu hội có những trường hợp như thế này. các chị chắc cũng có kinh nghiệm cho những chuyện như thế này. Vậy khi đưa ra lời kêu gọi trên diễn đàn sao các chị không mở ngoặc nói luôn rằng bao nhiêu người nên đi thăm và khuyến cáo rằng không nên vào nhều quá gây tình trạng quá tải như hiện nay. Để rồi bây giờ lại nói rằng điều đó có thể gây phiền cho bé và hội quán.
trích tiếp Do ở Khoa đã thay đổi toàn bộ nhân viên cũ nên đề nghị các mẹ hạn chế vào thăm con, tránh ồn ào, ảnh hưởng đến các gia đình bệnh nhân xung quanh vì nếu Khoa họ không hài lòng thì đối tượng bị thiệt đầu tiên sẽ là bác Khang và bé Tuấn (Hôm trước, bác Khang đã than thở với Hạnh Nguyễn là bác mới chỉ vào xin nước sôi mà khoa đã tỏ ra không thích)
Điều này thì các mẹ không được biết nên thôi em không nói, coi như là không biết không có lỗi. E chỉ muốn nói rằng vì em rảnh lên hay vào thăm cháu. Nhưng em cũng thường xuyên hỏi thăm Bác Khang mỗi lần em vào xem hôm ấy có ai vào hay không. Vì em cũng sợ nhiều người vào quá gây phiền. Nhưng bác ấy toàn bảo rằng hôm nay chẳng có ai ngoài mẹ Linh, và mẹ Hạnh vào. Vì thế nên em tiêp tục vào vì nghĩ rằng thôi các bác bận thì mình vào thăm cho bé khỏi tủi. Chả mấy lúc mà vào TT thì muốn thăm cũng không được.
2. trich lời chị Hoa mai: Về thủ tục nhận con làm con nuôi hiện giờ chưa thể tiến hành được đâu. Ở đâu, làm việc gì cũng có qui trình của nó. Vì thế mình không thể bỏ qua hay vờ như không biết được. Mọi thủ tục về xin con nuôi sẽ chỉ được giải quyết khi con đã được về một Trung tâm nào đó (Viện không có chức năng cho hay nhận con nuôi). Việc mà mọi người mong muốn nhất hiện nay là con có người chăm sóc và có một sức khỏe ổn định khỏe mạnh.
Em là người biết về bé Tuấn có lẽ là muộn nhât. Và đây cũng là lần đầu em làm những việc như thế này. Có lẽ vì thế mà tình hình chính xác ra sao em không được rõ. Nghe chị Mẹ Bi đi xe đạp nói là cháu chỉ bị Viêm phổi và nhiễm trùng máu. Nên em đã kể với chị bạn người Úc về bé và chị ấy muốn xem xét cháu để quyết định. Em đã hỏi chị Loan trước khi đua chị đó vào. Được chị Loan nói là không nên đề cập gì đến vấn đề nhận nuôi mà chỉ vào thăm thôi. Nhưng chị không hề nói gì đến người nước ngoài khi vào viện phải có sự đồng ý của ban giám đốc hay vấn đề có thể liên quan đến vấn đề chính trị như chị Hạnh nói. Thế nhưng khi chị Hạnh post bài lên để nói về vấn đề đó em quán triệt ngay. Thế nhưng cách đây 1 hôm lại chính chi Hạnh nhờ em tìm cha mẹ nuôi cho cháu vì chị không muón cháu phải vào trại. Và tìm cha mẹ nước ngoài là tốt nhất. Vậy nay chị Hoa Mai nói rằng Viện không có chức năng cho hay nhận con nuôi. Và việc này phải do TT phụ trách. Vậy em nghĩ hội quán mình có quyền gì mà tìm cha mẹ cho bé???
Chị Hoa Mai nói tiếp Hơi choáng! Vì với lượng người vào thăm bé và gửi đồ vào cho bé như bây giờ bệnh viện đã rất khó chịu vì ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác rồi
Các chị có lẽ không thể lường hết được là có biết bao nhiêu tấm lòng trên đời này sẵn sàng giúp đỡ người khác 1 cách vô điều kiện? Nên khi post bài lên diễn đàn không ngờ lại gây nhiều làn sóng giúp đỡ đến như vậy nên không kịp khuyến cáo mọi người hạn chế lòng tốt của mình. Cứ từ từ đã kẻo các mẹ choáng????
Trích tiếp: Nếu các mẹ thương bé Tuấn và thông cảm với Hội quán thì trước khi làm gì cho bé hãy phối hợp với Hội quán để bảo vệ quyền lợi cho bé Tuấn và các bé khác sau này

Cũng vì quyền lợi của hội quán, bé Tuấn và các bé sau này em nghĩ có khi nào các chị nên thống nhất quan điểm, cách thức và phương pháp hành động để tránh tình trạng như thế này sảy ra được không ạ? chả biêt các mẹ khác thấy thế nào chứ em thấy như lòng nhiệt tình của mình trở nên ngu ngốc và vô dụng như thế nào ý. Lòng tự bảo lòng rằng đây là 1 bài hoc từ nay trở đi có lẽ nên đứng ở vòng ngoài thôi. Các mẹ bảo chính xác tận tên là làm gì mới làm. Chưa bao giờ em lại thấy thấm thía cái câu Nhiệt tình và ngu ngốc trở thành phá hoại này thế không biết
________________________________________
menhukhue
08/06/2007, 06:37 PM
Ý kiến trái chiều nhau là chuyện thường thấy ở bất kỳ cuộc trao đổi nào có từ 2 người tham gia trở lên. Vì vậy không lạ khi có nhiều ý kiến xung quanh việc chăm sóc bé Tuấn. Tham gia chút ít cùng hội quán trong việc này, mình mạo muội có mấy ý kiến sau (xin lỗi trước nếu mẹ nào thấy bực mình nhé):
- Làm việc gì cũng phải có tổ chức. Trong việc bé Tuấn, hội quán đã giao HN và Bi đi xe đạp chủ trì, mọi người gửi quà hay đến chăm sóc bé nên trao đổi với 2 bạn ấy để có "điều phối". Cũng không nên tập trung nhiều người qua cùng lúc có thể khiến bệnh viện phiền lòng, các bé khác cũng đang bệnh có thể bị ảnh hưởng.
- Việc nhận bé Tuấn làm con nuôi là điều hoàn toàn có thể. Bạn mình (mình không tiện nói tên, nhưng khẳng định là rất tin tưởng)nói có cách. Quan trọng là tìm được cha mẹ tốt muốn nuôi bé. Nếu tìm được, cứ liên lạc với mình mình sẽ giúp.
- Mình cảm thấy hoạt động từ thiện của hội quán rất hiệu quả, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu giảm tính tự phát (đây là ý kiến của mình, rất xin lỗi các mẹ kỳ cựu tham gia hội quán). Vì vậy mình nghĩ nên để các chị đang quản lý hoạt động hội quán phát huy vai trò quản lý của họ. Điều đó có thể để hội quán giúp đwocj nhiều bé hơn. Ngày 7.6, bạn mình trong BV nhi báo có 1 bé sơ sinh bị mẹ nhiễm HIV bỏ rơi trong BV. Mình đã báo cho chị Loan xem hội quán có thể giúp đỡ em bé này.
Nếu có gì không phải, các mẹ bỏ quá nhé. Mình chỉ muốn chấm dứt tình trạng không hiểu nhau, trong khi chúng ta làm việc này là tự nguyện, tự nhiên phải bực mình thì không đáng chút nào, phải k các mẹ!
________________________________________
hoamai
08/06/2007, 07:39 PM
Hiện nay ở Viện Nhi TW - Phòng 8 - Tầng 4 - Khoa Tiêu Hóa có một bé trai tên Tuấn - 6 tháng tuổi bị bỏ rơi. Bé rất hoạt bát và xinh xắn. Chúng mình cùng tay giúp bé nhé. Nếu ai biết có gia đình nào cần xin con nuôi thì hãy giúp bé có một cơ hội có gia đình, có bố mẹ chăm lo. Tất cả mọi người vì những bé yêu không may của nhé. Thanks.

Sáng nay mình nhận được tin nhắn này từ một người bạn chưa từng vào webtretho và được tiết lộ là bạn ấy vừa gửi cho 350 cái nick trong list nữa:Sad: . Hơi choáng! Vì với lượng người vào thăm bé và gửi đồ vào cho bé như bây giờ bệnh viện đã rất khó chịu vì ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác rồi, mà tin nhắn này lại được gửi đi khắp nơi thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Cũng biết là các mẹ tương bé Tuấn nhưng làm như thế thì Hội quán sẽ phải biết ăn nói thế nào với bệnh viện đâu ạ. Việc xin con nuôi đâu có đơn giản, còn cả đống thủ tục giấy tờ với cơ quan có thẩm quyền nữa mà, trước mắt mình cứ chăm sóc cho bé khỏe lên đã rồi tính sau.

Nếu các mẹ thương bé Tuấn và thông cảm với Hội quán thì trước khi làm gì cho bé hãy phối hợp với Hội quán để bảo vệ quyền lợi cho bé Tuấn và các bé khác sau này.:Smiling:

Khi post bài này mình chỉ mong các mẹ thông cảm cho những người đứng mũi chịu sào, như Hạnh Nguyễn và Bi Bi đi xe đạp. Hoạt động tình nguyện và từ thiện của Hội quán mang tính tập thể, tất cả đều là những trái tim rộng lớn gặp nhau, tụ họp nhau tại đây để làm điều tốt và hoàn toàn không nên để tình trạng bực mình xảy ra.

@Nikita...: mai chị sẽ điện thoại cho em để chuyển máy quấn tóc nhé:Smiling:
________________________________________
nikita24480
08/06/2007, 08:13 PM
Vâng. Đang mong máy để biểu diễn rồi đi chơi với chồng cho xinh

Khi post bài này mình chỉ mong các mẹ thông cảm cho những người đứng mũi chịu sào, như Hạnh Nguyễn và Bi Bi đi xe đạp. Hoạt động tình nguyện và từ thiện của Hội quán mang tính tập thể, tất cả đều là những trái tim rộng lớn gặp nhau, tụ họp nhau tại đây để làm điều tốt và hoàn toàn không nên để tình trạng bực mình xảy ra.

@Nikita...: mai chị sẽ điện thoại cho em để chuyển máy quấn tóc nhé:Smiling:
________________________________________
Me Cunbong
08/06/2007, 11:09 PM
@ Bi đi xe đạp: nắng nóng thế này đề nghị em hạn chế đi vào viện. Thời gian này đối với em rất quan trọng. Mùa này có nhiều bệnh dễ lây.
________________________________________
mekiencon
09/06/2007, 08:00 AM
Hai hôm vừa rồi, em cũng hay xuống chỗ con, vì em trên A9 mà, trộm vía, má của cu cậu cứ đỏ hồng cả lên, cứ như có cả lớp phấn ấy, nhìn còn hơn cả con gái. May sao da dẻ cu cậu lành tính, ở trong BV nóng nực mà chẳng hề dôm xảy. Chẳng bù cho anh Kiến, dôm cứ coi như là 1 đại lí bán buôn luôn. Mấy hôm ở nhà đun lá sài đất tắm thấy đỡ đỡ, hôm qua truyền máu mới, dị ứng lại lên đầy rồi. Anh Kiến cứ luôn miệng đòi bế em Tuấn. Ở nhà cũng hay nhắc em Tuấn, vào viện thì luôn vuốt ve em, mẹ cháu chỉ sợ anh nhỡ tay làm em Tuấn đau thì chết. Ôi, mong sao con chóng được nhận vào trại trẻ kia, để mau có gia đình nhận con về. Chứ cứ nằm mãi ở đây sao được. Còn phải học các kĩ năng vận động và lời nói nữa chứ???? Tuấn chân đang bị vòng kiềng nặng, nếu năng nắn chân, sẽ có thể trả lại cho con đôi chân thẳng, giảm bớt dị tật cho con các mẹ ạ. Hậu quả của việc đóng bỉm 24/24 trong suốt thời gian dài.
________________________________________
uyenkatty
11/06/2007, 01:59 PM
:23: :23: em đang ở Tp.HCM,em muốn gởi cho bé ít đồ dùng.Vậy em có thể gửi bằng cách nào.:23: :23:
________________________________________
Bi đi xe đạp
11/06/2007, 02:50 PM
Hôm nay, Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng (do mẹ dominhthu78 giới thiệu) đã đến Khoa để làm thủ tục nhận con về. Nhưng do con đang bị viêm phổi chưa khỏi nên hiện con được giữ lại để điều trị. Thủ tục nhận con làm con nuôi mình nghĩ chưa nên xúc tiến vì còn phải chờ kết quả khám tổng quát sức khỏe của con. Con có gia đình nhận nuôi sớm chừng nào tốt cho con chừng đấy, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cho gia đình nào nhận con-người ta đã có lòng nhận con về cũng phải để người ta có quyền được nhận về đứa trẻ khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/06/2007, 03:08 PM
tí nữa thì em tưởng trưa nay vào không gặp con ở viện nữa cơ, người ta mà chuyển con đến trung tâm sớm thế thì ai lo chữa bệnh cho con.
Tiện thể chị Dương nhắc đến chuyện khám tổng thể cho con, em cũng xin phép có ý kiến như thế này có được không ạ? nếu như việc mình nhờ BS khám cho con khó khăn quá, có thể do BS người ta cũng bận quá, không sắp xếp được lịch khám thì mình cứ chủ động, coi như con mình là 1 bệnh nhân bình thường khác và mình cứ đăng ký khám bệnh ở viện. vấn đề là chúng ta phải bỏ thời gian ra và đưa con đi khám thôi...đấy, em cư nghĩ đơn giản là nếu chẳng may con của mình ở nhà bị ốm, muốn đến khám thì cũng phải đăng ký rồi đến từng khoa mà khám, thì Tuấn cũng vậy, mình chịu khó xếp hàng chứ đợi BS người ta thu sếp hẹn khám riêng chắc là khó lăm. Em thấy việc bàn bạc khám tổng thể cho con đã khá lâu rồi mà chưa triển khai được. Em định xin ý kiến các mẹ để không thì trong tuần này em xin nghỉ làm rồi vào viện đăng ký cho con khám theo đúng trình từ của viện, xem bệnh tật của con thực hư thế nào, mức độ nặng nhẹ ntn chứ mình cứ ù ù cạc cạc mãi thế này nghe chừng không ổn....
Trước hết em muốn xin ý kiến của chị Hạnh và chị Dương, vì dù gì 2 chị cũng theo con từ đầu, sau là muốn hỏi ý kiến các mẹ quan tâm tới con xem em định thế có được không.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/06/2007, 03:08 PM
tí nữa thì em tưởng trưa nay vào không gặp con ở viện nữa cơ, người ta mà chuyển con đến trung tâm sớm thế thì ai lo chữa bệnh cho con.
Tiện thể chị Dương nhắc đến chuyện khám tổng thể cho con, em cũng xin phép có ý kiến như thế này có được không ạ? nếu như việc mình nhờ BS khám cho con khó khăn quá, có thể do BS người ta cũng bận quá, không sắp xếp được lịch khám thì mình cứ chủ động, coi như con mình là 1 bệnh nhân bình thường khác và mình cứ đăng ký khám bệnh ở viện. vấn đề là chúng ta phải bỏ thời gian ra và đưa con đi khám thôi...đấy, em cư nghĩ đơn giản là nếu chẳng may con của mình ở nhà bị ốm, muốn đến khám thì cũng phải đăng ký rồi đến từng khoa mà khám, thì Tuấn cũng vậy, mình chịu khó xếp hàng chứ đợi BS người ta thu sếp hẹn khám riêng chắc là khó lăm. Em thấy việc bàn bạc khám tổng thể cho con đã khá lâu rồi mà chưa triển khai được. Em định xin ý kiến các mẹ để không thì trong tuần này em xin nghỉ làm rồi vào viện đăng ký cho con khám theo đúng trình từ của viện, xem bệnh tật của con thực hư thế nào, mức độ nặng nhẹ ntn chứ mình cứ ù ù cạc cạc mãi thế này nghe chừng không ổn....
Trước hết em muốn xin ý kiến của chị Hạnh và chị Dương, vì dù gì 2 chị cũng theo con từ đầu, sau là muốn hỏi ý kiến các mẹ quan tâm tới con xem em định thế có được không.
________________________________________
dominhthu78
11/06/2007, 03:43 PM
Hôm nay, Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng (do mẹ dominhthu78 giới thiệu) đã đến Khoa để làm thủ tục nhận con về. Nhưng do con đang bị viêm phổi chưa khỏi nên hiện con được giữ lại để điều trị. Thủ tục nhận con làm con nuôi mình nghĩ chưa nên xúc tiến vì còn phải chờ kết quả khám tổng quát sức khỏe của con. Con có gia đình nhận nuôi sớm chừng nào tốt cho con chừng đấy, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cho gia đình nào nhận con-người ta đã có lòng nhận con về cũng phải để người ta có quyền được nhận về đứa trẻ khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật.

Em xin nói thêm về việc nhận con nuôi dù con nuôi trong nước hay nước ngoài đều phải tuân thủ mọi thủ tục. Theo em biết thì tổ chức Holt đã giúp nhiều em bé bị tật nguyền cũng như bệnh tật kể cả động kinh, bị dị tật ở chân ở tay cho nhiều gia đình người Mỹ và hiện tại vẫn keep contact với họ để biết thông tin của các bé. Các mẹ có thể yên tâm về Trung tâm này.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/06/2007, 03:58 PM
Em xin nói thêm về việc nhận con nuôi dù con nuôi trong nước hay nước ngoài đều phải tuân thủ mọi thủ tục. Theo em biết thì tổ chức Holt đã giúp nhiều em bé bị tật nguyền cũng như bệnh tật kể cả động kinh, bị dị tật ở chân ở tay cho nhiều gia đình người Mỹ và hiện tại vẫn keep contact với họ để biết thông tin của các bé. Các mẹ có thể yên tâm về Trung tâm này.

Chị ơi, cho em hỏi nếu con về TT này mình có được đến thăm không ạ? trong tg con chưa có gia đình nào nhận nuôi mình có được gặp con không chị?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/06/2007, 04:17 PM
Có một số thông tin post lên để các mẹ nắm được nhé :
- Các thủ tục giấy tờ của con đã được chuyển về Trung tâm nuôi trẻ mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội quản lý. Như vậy bây giờ con chính thức về Trung tâm rồi song vì con vẫn bị viêm phổi nên lại làm thủ tục nhập viện để điều trị. Cảm nhận của mình về Trung tâm qua gặp gỡ 2 chị của Trung tâm sáng nay thế nào nhỉ? Thực sự mình ko cảm thấy yên tâm lắm đâu vì mình thấy 2 chị khá "hồn nhiên" nói với mình là cứ nói với chị đang trông bé (chị Khang) cứ tiếp tục trông bé khi bé đang ở viện. Mình ko thấy các chị nói gì đến việc sẽ cắt cử người vào thăm nom hay chăm sóc bé gì hết.Và cũng chẳng thấy các chị cảm ơn Hội quán một câu, hay mình nhạy cảm quá đây nhưng từ lúc về đến giờ cứ thấy ko yên thế nào ấy.
- Lại có một gia đình ở Nam định liên hệ với mình về việc xin nhận bé Tuấn làm con nuôi. Nếu ngày mai họ lên HN, mình sẽ chịu trách nhiệm đưa họ lên thăm bé và lại tiếp tục hy vọng...
- Chị Dương Bi đi xe đạp đã liên hệ với menhukhue để nhờ BS Tú tiếp. Nếu BS quá bận, có lẽ mình sẽ theo ý kiến gaumeo (nhưng cũng ko phải đơn giản đâu, nếu ko phải nói với trung tâm họ sẽ đứng ra còn mình chỉ hỗ trợ về chi phí thôi, chị Loan ơi ko biết như vậy có được ko ạ?). Nhưng tốt nhất là mình cứ chờ 2- 3 hôm nữa đã.
- @ chị Loan : hôm thứ 7 em đã thanh toán tiền cho chị Khang tuần vừa rồi (7 ngày) - em gửi chị ý cả 500K chị ạ.

Mọi người xem có cách nào khả thi hơn thì post bài nhé. Mình cũng đang rối lên, chẳng biết nên làm gì trước làm gì sau nữa.
________________________________________
mẹ sáo
12/06/2007, 08:42 AM
Mình nghĩ mẹ Hạnh Nguyễn đang bận thu xếp công việc nên mình cứ thông báo lên đây để các mẹ biết và nếu có thể thì vào thăm con: Chị Khang nhờ một chị cùng phòng với con báo cho mình biết là con đang bị tiêu chảy nặng. Đêm qua đến sáng nay tình hình rất xấu. Mẹ nào có điều kiện thì vào thăm con và mua giúp HQ cho con một hộp sữa dành cho trẻ tiêu chảy. Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/06/2007, 08:44 AM
Khẩn khẩn các mẹ ơi!!!! Hiện bé Tuấn đang bị tiêu chảy rất nặng. Nếu mẹ nào có thể thu xếp vào với con sớm thì mua cho con một hộp sữa dành cho bé tiêu chảy nhé! Mình và Hạnh Nguyễn bận quá không vào được. Cảm ơn các mẹ nhiều!
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/06/2007, 09:37 AM
Để em mua cho nhé, tí nữa em vào với con ngay đây ạ. Sao con bị nặng lên nhanh thế nhỉ?:Sad:
________________________________________
tomiu
12/06/2007, 10:22 AM
Chiều nay em cũng định vào với con, em mua thêm cho con 1 hộp sữa nữa nhé. Em định đun ít nước búp ổi cho con có được ko các mẹ?
________________________________________
ALnML
12/06/2007, 10:47 AM
Bây giờ con đang tiêu chảy thì chúng mình cùng tiếp tục để ý chăm lo cho con hết bệnh. Còn việc đi khám tổng quát cho con thì đã bàn cùng với hai mẹ Hạnh và Bi. Tìm kiếm và sử dụng phưong án thực tế nhất để việc khám tổng quát cho bé Tuấn đựoc chu toàn. Vẫn thế mọi chi phí HQ sẽ đứng ra lo.
@ Hạnh Bi : Chị đã nói rồi các em hãy giữ tinh thần cho tốt. Không phải chỉ có bé Tuấn mà còn nhiều TH khác đang mong chờ vòng tay của các em. Mọi việc HQ đã tin cậy giao cho các em. Các em cứ thế mà làm, chị vẫn dõi theo và thỉnh thoảng chỉ góp ý động viên nho nhỏ thôi chứ ko thể góp ý sát sao đc vì chỉ có các em mới hiểu rõ tình hình mà thôi.


Ngày 04.06 nhận từ TK ghi Đặng Thị Nguyệt Nga Long Biên - mẹ TheFourSeasons số tiền 200K
“ Em chuyển hộ 100k từ bạn sinh viên tên là CASA ở SG, ĐT 0988576975 lúc chiều nay.Bác check cho em nhé. Số tiền đó là chuyển cho bé Tuấn”
Ngày 04.06 nhận từ TK 29798 số tiền 100k của bạn Nikita tên là Casa
Ngày 05.06 nhận từ TK …số tiền 500K của mẹ baobao9804
Ngày 11.06 nhận từ TK …viet anh số tiền 1000K của mẹ 1974 trong việc chuyển quỹ Tuấnđấu giá thành công vong rực rõ PLan của mẹ be Mít == Viện nhi
________________________________________
Hạnh Nguyễn
12/06/2007, 11:09 AM
@ tomiu : mình gọi cho mẹ gaumeo rồi, mẹ ý bảo mua sữa gì đó của XO mà 2 bé nhà mẹ ý đang dùng. Tomiu cứ vào với con trước đi xem tình hình thế nào đã nhé.
Mình sẽ chờ thông tin của mẹ gaumeo để có gì mua thuốc vào cho con dùng (nhưng cũng chỉ dùng chui thôi vì Viện họ ko cho dùng đâu tuy nhiên mình sợ Viện ko dùng thuốc tốt ngay cho con).
@ chị Loan : thank chị nhiều nhé. Mà Giám đốc bây giờ là ngồi chỉ đạo, giám sát, để nhân viên thực hiện thôi. Thi thoảng được Gám đốc động viên là mọi người phấn khởi lắm lắm hihiih.
________________________________________
ALnML
12/06/2007, 11:11 AM
@ Xin cảm ơn mẹ Đỗ minhthu78 về việc liên hệ với Trung tâm. Và theo mình đc biết Trung tâm đó cũng rất OK. Chúng mình cũng đã một lần đưa tiễn em bé đầu tiên khi mới có phong trào từ thiện trên WTT. Em bé bị bỏ rơi tại công viên Lênin năm 2004.
@ mẹ tomiu và mẹ gaumeoyeu nhắn tin cho nhau: Hai mẹ chỉ mua 1 hộp sữa thôi nhé. Mua dần dần tốt hơn mà, chứ chị ko ngại gì đâu. Nhắn lại cho chị để chị gửi .
Mong hai mẹ cập nhật thông tin
@tomiu : thôi em cứ vào thăm xem thế nào đừng pha nc ổi kẻo khoa lại ko đồng ý , có gì họ lại trách mình em nhé. Cảm ơn cảm ơn nhiều
________________________________________
dominhthu78
12/06/2007, 11:47 AM
@ Xin cảm ơn mẹ Đỗ minhthu78 về việc liên hệ với Trung tâm. Và theo mình đc biết Trung tâm đó cũng rất OK. Chúng mình cũng đã một lần đưa tiễn em bé đầu tiên khi mới có phong trào từ thiện trên WTT. Em bé bị bỏ rơi tại công viên Lênin năm 2004.
@ mẹ tomiu và mẹ gaumeoyeu nhắn tin cho nhau: Hai mẹ chỉ mua 1 hộp sữa thôi nhé. Mua dần dần tốt hơn mà, chứ chị ko ngại gì đâu. Nhắn lại cho chị để chị gửi .
Mong hai mẹ cập nhật thông tin
@tomiu : thôi em cứ vào thăm xem thế nào đừng pha nc ổi kẻo khoa lại ko đồng ý , có gì họ lại trách mình em nhé. Cảm ơn cảm ơn nhiều

Không sao chị ơi, trưa nay em đi ăn với đồng nghiệp cũ ở tổ chức Holt, em sẽ hỏi kỹ mọi người xem nhưng các chị ơi, Hội quán không thể đứng ra để cho bé Tuấn làm con nuôi được đâu vì đó không đúng luật, chị manager đã tư vấn cho em thế, tất cả trẻ bị bỏ rơi nếu có gia đình nhận nuôi đều phải qua các trung tâm. Mà trung tâm em giới thiệu cho mọi người được tổ chức Holt của Mỹ tài trợ nên rất đảm bảo. Em cũng chỉ biết vậy thôi và cố gắng hết sức trong khả năng có thể.
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/06/2007, 01:30 PM
Các mẹ ạ, em vừa vào với con rồi...Bệnh phổi của con bị nặng lên (theo lời của BS điều trị cho con) Con ho và khó thở, nhiều khi còn không ho bật ra được ý, cứ ậm ạch thương lắm. Còn bị thêm cả tiêu chảy nữa, đêm qua đi tới 10 lần. Bây giờ đang phải truyền nước.
Em đã mua sữa tiêu chảy cho con, lúc nãy cu cậu ăn được 60 thôi. ĐÀnh chia nhỏ bữa ra chứ không ho nhiều thế lại trớ hết ra cũng khổ...
Mẹ hạnh đã mang thuốc vào cho con, pha cùng sữa để uống rồi. Mong là con sẽ chóng khỏi chứ BV người ta chưa kê thuốc tiêu chảy cho con đâu.
Eo ôi, nhìn cái chân con bé tí tẹo mà người ta ghim vào để truyền mà xót hết cả ruột. Nhưng bị tiêu chảy còn đỡ chứ bệnh phổi mà nặng lên thì em lo lắm....:Sad: :Sad:

@ mẹ tomiu: Để con ăn hết sữa rồi mua tiếp chị ạ, chị có mang nước lá ổi vào cho con được thì tốt. Em chắc mai mới vào được tiếp, gấu mèo em vẫn ốm, chiều em phải về , không vào được. Thôi thì chia ra vậy, để con lúc nào cũng có mẹ vào thăm.
________________________________________
tomiu
12/06/2007, 01:53 PM
Vâng, em sẽ không mua sữa nữa. Với lại lúc trưa em thấy chị Loan bảo là không nên mang nước ổi vào cho con vì sợ bác sỹ không thích nên lúc trưa về nhà em không đi mua để đun cho con.
Các mẹ thấy có cần mua thêm thuốc gì cho con ko thì để trên đường vào viện em mua cho con.
________________________________________
conhuighe
12/06/2007, 02:52 PM
Xót xa. Thương con quá
________________________________________
mactoc
12/06/2007, 08:23 PM
Ôi, sao con lại bị biến chứng nặng lên như vậy. Thường bị viêm phế quản hay đi với đường ruột dẫn đến đi ngoài chứ ko hẳn là do con bị đường ruột ko thôi đâu nên điều trị chắc vẫn một mặt là thuốc viêm phổi thôi, 1 mặt khác cố gắng cho con uống orezon

@Gaumeo ơi: Chị cũng ko còn thời gian nào để đến thăm con được huhu. Chiều tối mai chị sẽ vào, e cho chị cái hướng dẫn cụ thể nhé
________________________________________
nikita24480
12/06/2007, 08:42 PM
Bác Loan ơi sáng nay em đã mạn phép bác trích ra 500k cho chị Chôm Chôm để đưa các cháu ở Quản Bạ đi ăn phở. Hihihi Bác thông cảm. Còn số tiền 4500K em sẽ chuyển cho bác vào sáng mai để bác chi phí cho bé Tuấn nhé. Lúc nào chuyển xong thì em nhắn tin cho bác.
Thêm nữa, không biết bác đã nhắn tin về việc nhận được 100K từ bạn CASA bên topic này nên em lại nhắn tin vào mục cập nhận danh sách từ thiện. Xin lỗi bác nhé.....:LoveStruc:
________________________________________
tomiu
13/06/2007, 09:43 AM
Các mẹ ơi, thông báo tin mừng cho các mẹ là con đã đỡ nhiều rồi. Chiều hôm qua khi em vào, thấy bác Khang bảo cả buổi chiều con mới đi ỉa có 2 lần, sau khi long đơm và được tiêm thuốc con tỉnh táo và ít ho hơn, ko như buổi sáng ko ngủ được vì ho, thì buổi chiều đã ngủ được 2 giấc và ăn đã ngon lành hơn. Con bây giờ đã phân biệt được người lạ, người quen nhé, cùng 1 lúc mà em hỏi chuyện thì con ko cười, nhưng nếu bác Khang hỏi chuyện thì con cười rạng rỡ thành tiếng, yêu lắm nhé.
@ chị Hạnh, chị Linh, chị Oanh, chị Loan..: Nếu lần trước khi chia tay con về em day dứt bao nhiêu thì lần này em đã cảm thấy bình an nhiều lắm, khi nhìn con cười và nghe bác Khang kể chuyện các mẹ đã chăm con chu đáo và cẩn thận như thế nào thì tự nhiên trong em cứ có 1 cảm giác rất mạnh mẽ rằng: tương lai của con chắc chắn sẽ hạnh phúc, các mẹ có tin thế ko?
________________________________________
ALnML
13/06/2007, 10:33 AM
Các mẹ ơi, thông báo tin mừng cho các mẹ là con đã đỡ nhiều rồi. Chiều hôm qua khi em vào, thấy bác Khang bảo cả buổi chiều con mới đi ỉa có 2 lần, sau khi long đơm và được tiêm thuốc con tỉnh táo và ít ho hơn, ko như buổi sáng ko ngủ được vì ho, thì buổi chiều đã ngủ được 2 giấc và ăn đã ngon lành hơn. Con bây giờ đã phân biệt được người lạ, người quen nhé, cùng 1 lúc mà em hỏi chuyện thì con ko cười, nhưng nếu bác Khang hỏi chuyện thì con cười rạng rỡ thành tiếng, yêu lắm nhé.
@ chị Hạnh, chị Linh, chị Oanh, chị Loan..: Nếu lần trước khi chia tay con về em day dứt bao nhiêu thì lần này em đã cảm thấy bình an nhiều lắm, khi nhìn con cười và nghe bác Khang kể chuyện các mẹ đã chăm con chu đáo và cẩn thận như thế nào thì tự nhiên trong em cứ có 1 cảm giác rất mạnh mẽ rằng: tương lai của con chắc chắn sẽ hạnh phúc, các mẹ có tin thế ko?
Cảm ơn và ko biết nói gì hơn tomiu ạ :LoveStruc:



@AL&ML ơi, chiều qua mình chuyển cho bé Tuấn 200K ( 5:45 PM) bạn check dùm nhé:
Ngày 04.06 nhận từ TK ….số tiền 200K của mẹ 011880339
Xin lỗi bạn vì để trễ quá...........
________________________________________
gaumeoyeu1912
13/06/2007, 01:42 PM
Các mẹ ơi, thông báo tin mừng cho các mẹ là con đã đỡ nhiều rồi. Chiều hôm qua khi em vào, thấy bác Khang bảo cả buổi chiều con mới đi ỉa có 2 lần, sau khi long đơm và được tiêm thuốc con tỉnh táo và ít ho hơn, ko như buổi sáng ko ngủ được vì ho, thì buổi chiều đã ngủ được 2 giấc và ăn đã ngon lành hơn. Con bây giờ đã phân biệt được người lạ, người quen nhé, cùng 1 lúc mà em hỏi chuyện thì con ko cười, nhưng nếu bác Khang hỏi chuyện thì con cười rạng rỡ thành tiếng, yêu lắm nhé.
@ chị Hạnh, chị Linh, chị Oanh, chị Loan..: Nếu lần trước khi chia tay con về em day dứt bao nhiêu thì lần này em đã cảm thấy bình an nhiều lắm, khi nhìn con cười và nghe bác Khang kể chuyện các mẹ đã chăm con chu đáo và cẩn thận như thế nào thì tự nhiên trong em cứ có 1 cảm giác rất mạnh mẽ rằng: tương lai của con chắc chắn sẽ hạnh phúc, các mẹ có tin thế ko?

Tin chứ, phải tin như thế và chắc chắn là sẽ như thế chứ. Con nhất định sẽ khôn lớn thành người và không để các mẹ phải lo lắng gì đâu mà...MÌnh cũng có cảm giác giống tomiu, tháy các mẹ yêu thương và chăm sóc con mìnhc ũng thấy rất yên lòng...mỗi khi vào thăm con, đến cửa đã thấy bác Khang nói với con là Mẹ Linh mình lại vào với mình rồi này...lại thấy vui vui...Xa con thì nhớ con lắm đây. Biết là vẫn phải thế thôi nhưng sao mà không muốn xa con tí nào cả.
trưa nay vào với con, gặp mẹ Hạnh, nghe nói về mắt của con lại thấy lòng cồn cào lên:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
tomiu
13/06/2007, 02:22 PM
Mẹ gaumeo oi, tình hình ngày hôm nay của con thế nào? Hôm nay con có khá hơn ngày hôm qua ko? Con có vấn đề về mắt là vấn đề gì vậy hả chị? Lại thấy lòng buồn đi rồi.
Em ko có điều kiện để vào với con thường xuyên, các mẹ hay vào thăm con update tình hình của con cho em với, thanks các mẹ nhiều.
________________________________________
menhukhue
13/06/2007, 02:50 PM
Trưa nay Hạnh Nguyễn đã vào gặp bác sỹ trong bệnh viện Nhi, anh ấy vẫn chú ý trường hợp bé Tuấn (Tuấn nằm trong khoa do bác sỹ này làm Phó trưởng khoa điều trị trong 3 tháng) và đã lên khám lại 1 lần. Khi bé Tuấn hết viêm phổi, sẽ khám toàn diện và đã nhờ bác sỹ nhãn khoa trẻ em để Hạnh Nguyễn đưa bé sang Bệnh viện mắt kiểm tra.
Mọi người yên tâm nhé!
________________________________________
VAT1604
13/06/2007, 02:57 PM
Chị ơi cho em hỏi với
Em mới tham gia diễn đàn từ đầu năm, nhưng bận quá, hôm nay rảnh mới vào xem được. Thương bé Tuấn quá chị ơi. Em muốn gửi cho cháu số tiền nhỏ mọn 200.000 đồng để góp một chút tấm lòng, mong cho bé mau khỏe. Chị hướng dẫn cho em để em gửi tiền đến nhé. Lúc nào rảnh em sẽ vào thăm bé.
Cám ơn chị!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
13/06/2007, 03:16 PM
Chị ơi cho em hỏi với
Em mới tham gia diễn đàn từ đầu năm, nhưng bận quá, hôm nay rảnh mới vào xem được. Thương bé Tuấn quá chị ơi. Em muốn gửi cho cháu số tiền nhỏ mọn 200.000 đồng để góp một chút tấm lòng, mong cho bé mau khỏe. Chị hướng dẫn cho em để em gửi tiền đến nhé. Lúc nào rảnh em sẽ vào thăm bé.
Cám ơn chị!

Bạn gửi vào tài khoản của chị Loan AL&ML , chị ý là Giám đốc Hội quán đấy.
Tên chủ tài khoản : Ngô Thị Phương Loan
Số TK : 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Bạn gửi cho chị Loan rồi thì nhắn PM cho chị ý để chị ý nắm được nhé. Cảm ơn bạn nhiều:LoveStruc:
________________________________________
mecua&bong
13/06/2007, 03:22 PM
@ tomiu : mình gọi cho mẹ gaumeo rồi, mẹ ý bảo mua sữa gì đó của XO mà 2 bé nhà mẹ ý đang dùng. Tomiu cứ vào với con trước đi xem tình hình thế nào đã nhé.
Mình sẽ chờ thông tin của mẹ gaumeo để có gì mua thuốc vào cho con dùng (nhưng cũng chỉ dùng chui thôi vì Viện họ ko cho dùng đâu tuy nhiên mình sợ Viện ko dùng thuốc tốt ngay cho con).
@ chị Loan : thank chị nhiều nhé. Mà Giám đốc bây giờ là ngồi chỉ đạo, giám sát, để nhân viên thực hiện thôi. Thi thoảng được Gám đốc động viên là mọi người phấn khởi lắm lắm hihiih.


Mẹ Hạnh nguyễn ơi, từ hôm nhắn tin cho chị và hẹn vào thăm con em vẫn chưa vào được vì 2 bé nhà em mấy hôm rồi bị ốm rồi em lại đi công tác đột xuất nên sai hẹn với chị, hôm nay vô mạng biết tình hình của con mà chưa về HN nên em chưa vào với con được. Chị xem qua hàng bán lá xông hỏi mua lá cây khổ sâm cho con uống là đó cầm đi ngoài ngay chị ạ vì Cu lớn nhà em khi trước bị uống thuốc tây nhiều mà ko có khỏi đến khi em cho uống lá đó thì khỏi ngay. vì em đi ctác nên ko thể đi mua mang vào cho con được nên chị cố gắng đi hỏi xem nhé.
________________________________________
conhuighe
13/06/2007, 03:47 PM
Bác Khang nhắn: có mẹ nào vào thăm con thì mua thêm cho con một bịch giấy ướt nhé...

Em vào thăm con trưa nay mà không dám ở với con lâu. Nhìn con thở ô xy, khóc rồi mệt lả đi e không chịu nổi, xót xa quá.

Nhìn bác Khang cũng thương, cứ nịnh con để con nín rồi mắt đỏ hoe "Chị thương nó quá" là em cũng đỏ hết mắt này đến mắt khác. Thương mà cũng chả biết làm gì, giá như mẹ chịu được hết bệnh tất của con để con phát triển bình thường......

Thương con thế..
________________________________________
mecua&bong
13/06/2007, 03:53 PM
Xin thông báo với các mẹ một số vấn đề như sau:
1. Do ở Khoa đã thay đổi toàn bộ nhân viên cũ nên đề nghị các mẹ hạn chế vào thăm con, tránh ồn ào, ảnh hưởng đến các gia đình bệnh nhân xung quanh vì nếu Khoa họ không hài lòng thì đối tượng bị thiệt đầu tiên sẽ là bác Khang và bé Tuấn (Hôm trước, bác Khang đã than thở với Hạnh Nguyễn là bác mới chỉ vào xin nước sôi mà khoa đã tỏ ra không thích).
2. Hiện con đang bị tiêu chảy. Các mẹ có con nhỏ khi vào thăm con hãy chú ý để tránh bị lây cho con mình.
3. Về thủ tục nhận con làm con nuôi hiện giờ chưa thể tiến hành được đâu. Ở đâu, làm việc gì cũng có qui trình của nó. Vì thế mình không thể bỏ qua hay vờ như không biết được. Mọi thủ tục về xin con nuôi sẽ chỉ được giải quyết khi con đã được về một Trung tâm nào đó (Viện không có chức năng cho hay nhận con nuôi). Việc mà mọi người mong muốn nhất hiện nay là con có người chăm sóc và có một sức khỏe ổn định khỏe mạnh.
@gaumeo & nikita: Biết là các em yêu và muốn dành nhiều tình thương cho bé Tuấn nhưng vì con còn đang ở Viện nên mình phải theo mọi qui định của Khoa và Viện thôi.

Chị bi di xe đạp ơi, mai hết tuần em với đi công tác về và mới vào thăm con được em hẹn chị Hạnh Nguyển tuần trước nhưng đột xuất em đi ctác nên sai hẹn, chị ở Bắc Linh Đàm khu nào đấy ạ vì em cũng ở đó.
________________________________________
hahoangkhanh
13/06/2007, 04:18 PM
Em ở Vũng tàu nên không thể thăm bé Tuấn được. Hôm trước con em đi tướt 3tuần uống cây lá khỉ là khỏi ngay. Các chị xem nếu có thể thì tham khảo cây thuốc em đã chữa cho con em.
________________________________________
nikita24480
13/06/2007, 06:25 PM
Tôi mua giấy ướt cho con và áo lót cho bác Khang rồi. Con có vẻ nhanh nhẹn hơn hôm qua. Cho con ti thử thấy nhay đầu ti tôi đau ơi là đau. Lại tưởng con mọc răng. Sờ thì hóa ra không phải. Nhưng lợi cũng cứng lắm rồi. Mừng quá đi mất. Vừa vào thăm con xong. Nghe bác Khang nói có 1 cô y tá nhắn là bác sĩ Tú nói là bên TT báo là có người nhận nuôi con rôi. Là người VN. Bây giờ bệnh viện sẽ cố hết sức chữa cho con. Ngay khi con quay vào trại là người đó sẽ nhận con luôn. Mưng quá đi mất, nhưng không biết họ đã biết nội tình về sức khỏe của con chưa. Chỉ biết cầu trời phật cho con kiên cường, cho con khỏe mạnh để có được 1 mái ấm đích thực cho riêng con.
Mau khỏe nhé con....Các mẹ yêu con thật nhiều.:Kiss: :Kiss: :Kiss:
Nghe bác Khang nói viện không cung cấp sữa cho con nữa hay sao ấy các chị ạ......
________________________________________
ALnML
13/06/2007, 09:06 PM
Nhiều mẹ yêu thuơng con quan tâm tới con như vậy thì con sẽ càng cố gắng để khỏe mạnh ko phụ lòng các mẹ mà:LoveStruc:



Ngày 13.06 nhận từ TK....của Nikita số tiền 4500K của một ngừoi bạn của Nikita gửi cho bé Tuấn.
________________________________________
BLCS
14/06/2007, 06:42 AM
Nghe bác Khang nói có 1 cô y tá nhắn là bác sĩ Tú nói là bên TT báo là có người nhận nuôi con rôi. Là người VN. Bây giờ bệnh viện sẽ cố hết sức chữa cho con. Ngay khi con quay vào trại là người đó sẽ nhận con luôn. .

Tốt quá, mình sẽ liên hệ với TT hỏi về việc này.
hôm qua mình đã nói chuyện với Hạnh nguyễn và được biết bé đã được Bs Tú khám tổng quát rồi, bé bình thường. Hôm nay sẽ thấy Hạnh nói sẽ khám mắt cho bé mà

Về việc sữa thì gâumeo sẽ thay mặt Hội mùa đông mua sữa cho bé rồi nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
14/06/2007, 09:56 AM
Chị Oanh ơi, hôm qua từ lúc nghe điện thoại chị báo mà em mừng quá đi mất> Thật không nhỉ? Con đã có một mái ấm chờ đợi để đón con về ư? Không biết người ta có yêu con thật không nhỉ? Sao chưa gặp con mà đã hứa là về TT sẽ đón con luôn nhỉ? Phải đến gặp con đã chứ, nuôi con thì phải yêu con, mà yêu thương thì biết con đang ốm đau thế phải đến ngay với con rồi chứ....ôi, nghĩ lung tung rồi, cẩn thận lại nghi ngờ linh tinh mất. Thôi đừng nghĩ nữa nhỉ? Con có người hứa hẹn đón về là tốt rồi, phải biết hy vọng cho con chứ...Tuấn yêu thương ơi, con cố gắng lên nhé! Phải khỏi bệnh thật nhanh, biết không?

Hạnh Nguyễn ơi, hôm nào đưa con đi khám mắt báo em để em di cùng nhé!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/06/2007, 10:26 AM
Chị Oanh ơi, hôm qua từ lúc nghe điện thoại chị báo mà em mừng quá đi mất> Thật không nhỉ? Con đã có một mái ấm chờ đợi để đón con về ư? Không biết người ta có yêu con thật không nhỉ? Sao chưa gặp con mà đã hứa là về TT sẽ đón con luôn nhỉ? Phải đến gặp con đã chứ, nuôi con thì phải yêu con, mà yêu thương thì biết con đang ốm đau thế phải đến ngay với con rồi chứ....ôi, nghĩ lung tung rồi, cẩn thận lại nghi ngờ linh tinh mất. Thôi đừng nghĩ nữa nhỉ? Con có người hứa hẹn đón về là tốt rồi, phải biết hy vọng cho con chứ...Tuấn yêu thương ơi, con cố gắng lên nhé! Phải khỏi bệnh thật nhanh, biết không?

Hạnh Nguyễn ơi, hôm nào đưa con đi khám mắt báo em để em di cùng nhé!

Sáng nay bên Trung tâm có điện thoại cho mình hỏi thăm về tình hình bé Tuấn. Mình cũng nhân tiện hỏi về việc có gia đình nhận con nuôi nhưng họ nói ko phải. Vậy phải check lại thông tin này đã nhé các mẹ. Mình cũng tưởng thật nên hy vọng quá.
@ gaumeo : ok ngay, có em đi cùng là yên tâm rồi:LoveStruc:
________________________________________
haruko
14/06/2007, 11:26 AM
Các mẹ ơi, thông báo tin mừng cho các mẹ là con đã đỡ nhiều rồi. Chiều hôm qua khi em vào, thấy bác Khang bảo cả buổi chiều con mới đi ỉa có 2 lần, sau khi long đơm và được tiêm thuốc con tỉnh táo và ít ho hơn, ko như buổi sáng ko ngủ được vì ho, thì buổi chiều đã ngủ được 2 giấc và ăn đã ngon lành hơn. Con bây giờ đã phân biệt được người lạ, người quen nhé, cùng 1 lúc mà em hỏi chuyện thì con ko cười, nhưng nếu bác Khang hỏi chuyện thì con cười rạng rỡ thành tiếng, yêu lắm nhé.
@ chị Hạnh, chị Linh, chị Oanh, chị Loan..: Nếu lần trước khi chia tay con về em day dứt bao nhiêu thì lần này em đã cảm thấy bình an nhiều lắm, khi nhìn con cười và nghe bác Khang kể chuyện các mẹ đã chăm con chu đáo và cẩn thận như thế nào thì tự nhiên trong em cứ có 1 cảm giác rất mạnh mẽ rằng: tương lai của con chắc chắn sẽ hạnh phúc, các mẹ có tin thế ko?

Các mẹ ơi, vì không có thời gian để vào thăm- chăm cho bé Tuấn lần nào cả :Crying: :Crying: :Crying: nhưng mình nếu có thời gian rảnh lại online để theo dõi tình hình của con và bước chân của các mẹ. Hôm kia (12-6) đọc thấy con bị đi ngoài, mà còn nặng lắm, mình nóng ruột như lửa đốt. Vì bản thân mình đã biết lúc trông con bị mắc đi ngoài nhiều như thế nào mà. Trời ơi, lo lắm, nhìn con mà xót ruột, ngồi không yên.

Rồi đọc thấy bây giờ con đã đỡ, thật cám on Trời Phật đã phù hộ độ trì cho con, cám ơn các mẹ (mình biết tất cả các bạn đều rất bận mà vẫn cố gắng dành thời gian vào chăm sóc cho con) nhiều nhiều nhiều nhé. Cám ơn và yêu các mẹ lắm lắm:Kiss: :Kiss:

Nhưng mình tủi thân quá, chưa bố trí được lúc nào vào thăm con đây :Sad: :Sick: Các mẹ đừng bảo là mẹ Haruko chỉ nói mồm thôi nhé. Mình sắp ghét công việc của mình mất thôi. :33:
________________________________________
haruko
14/06/2007, 11:29 AM
Nhìn con thở ô xy, khóc rồi mệt lả đi e không chịu nổi, xót xa quá.


Thương con thế..

Các mẹ ơi, con bị sao thế, mình lo quá:Sick: :Sick: :Sick: . Có ai vừa đi thăm con về update tình hình con thế nào rồi đi. Cả nhà ơi...........
________________________________________
nikita24480
14/06/2007, 11:33 AM
Mấy hôm vừa rồi mình có lên mạng tìm lung tung thế nào mà lại vào ngay 1 trang web dành cho những cha mẹ nước ngoài nhận con nuôi VN. Đọc thấy những dòng tâm sự của họ cũng thấy rất nhiều người nhiệt tình nhưng lại thiếu thông tin về cách thức, chi phí đi lại, visa..v..v...Nếu mà mình có nhiều kiến thức về cách thức, đường đi nước bước cũng như luật về việc nhận con nuôi ở VN thì tốt quá, Mình sẽ tư vấn cho họ ngay. Biết đâu sẽ có nhiều những thiền thần đang thiếu tình thương cần 1 mái ấm lại tìm được cho mình những ông bố bà mẹ thì sao....
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.05.2007 - Chăm sóc bé trai bị bỏ rơi nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi HN

Bi đi xe đạp
14/06/2007, 01:56 PM
Tình hình sức khỏe của con cũng đáng lo nhỉ??? Đang lúc thời tiết thay đổi khó chịu thế này... Khổ cho con và bác Khang quá!
Mình đoán chắc là vì con đã được nhận về Trung tâm nên không còn chế độ sữa ở viện như trước nữa.
Hôm nào có kết quả khám tổng quát của con thì Hạnh Nguyễn post lên cho mọi người biết nhé!
@mecua&bong: nhà mình ở OCT1 ĐN1 Bắc Linh Đàm (Tel:0936262988 nhé).
________________________________________
VAT1604
14/06/2007, 03:21 PM
Chị Loan ơi, hôm nay 14/06/2007 14h 57 em gửi vào TK của chị 200.000 cho bé Tuấn nhé. Chị kiểm tra giúp em nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
14/06/2007, 03:45 PM
Các mẹ ơi, con bị sao thế, mình lo quá:Sick: :Sick: :Sick: . Có ai vừa đi thăm con về update tình hình con thế nào rồi đi. Cả nhà ơi...........

Chị Xuân à, em Linh đây. Trưa nay em vào với con tình hình thế này nhé:
Con vẫn mệt, không ăn được (trưa em bón bằng thìa cả tiếng mới được 40ml:Sad: ). đõ đi ngoài rồi nhưng vẫn khò khè lắm...thấy Bác Khang nói sáng mai phải nhịn ăn để đi làm xét nghiệm tìm ra loại vi khuẩn gây viêm phổi để chữa đúng thuốc chứ dùng mại 1 loại thuốc này không khỏi gì cả (thậm chí ngày càng nặng:Sad: ). Em cũng mong là thuốc thang thế nào cho con khỏi chứ nhìn con xót ruột lắm, khỏe1 hôm, ốm 3 hôm....Mấy hôm trước đã trộm vía nhanh nhẹn lắm rồi...

Trưa mái em lại vào, em chỉ có thể vào buổi trưa thôi. có gì về em lậi update cho nhé!
________________________________________
ALnML
14/06/2007, 03:56 PM
Chị Loan ơi, hôm nay 14/06/2007 14h 57 em gửi vào TK của chị 200.000 cho bé Tuấn nhé. Chị kiểm tra giúp em nhé.

Ngày 14.06 nhận từ tk... số tiền 200K của VAT1604
________________________________________
gaumeoyeu1912
15/06/2007, 10:21 AM
Em có 1 người quen. Hai anh chị ấy lấy nhau 8 năm chưa có con, có ý xin bé Tuấn về nuôi nhưng muốn gặp con trước đã. Hay là em cứ dãn họ vào thăm con nhé! Rồi sau đó thế nào thì họ liên lạc với trung tâm sau.Được không các mẹ nhỉ? (vì em nghĩ người ta mong con chắc sẽ yêu Tuấn, với cả họ cũng ở HN, đkiện khá tốt...)
________________________________________
nikita24480
15/06/2007, 11:27 AM
Có bệnh cứ vái tứ phương thôi. Biết đâu............
Con chị lại bị sốt và đi tướt Linh ạ. Mọc răng rồi sao mới bị nhỉ. khổ quá đi mất

Em có 1 người quen. Hai anh chị ấy lấy nhau 8 năm chưa có con, có ý xin bé Tuấn về nuôi nhưng muốn gặp con trước đã. Hay là em cứ dãn họ vào thăm con nhé! Rồi sau đó thế nào thì họ liên lạc với trung tâm sau.Được không các mẹ nhỉ? (vì em nghĩ người ta mong con chắc sẽ yêu Tuấn, với cả họ cũng ở HN, đkiện khá tốt...)
________________________________________
gaumeoyeu1912
15/06/2007, 11:34 AM
Khổ thân, con ốm là mình cứ như bị sì trét lên ý chị ạ. cố gắng nhé, thôi không phải vào viện đâu Oanh ạ, để em vào rồi về em thông tin lại cho.nhé!
________________________________________
Bi đi xe đạp
15/06/2007, 12:59 PM
@gaumeo: Nếu gia đình đó là người Việt thì em cứ đưa họ vào thăm con. Sau khi thăm nom rồi mà anh chị đó đồng ý nhận con thì em gọi luôn cho Hạnh Nguyễn nhé (việc nhận con này sẽ được thực hiện rất nhanh thôi).
________________________________________
gaumeoyeu1912
15/06/2007, 04:20 PM
@gaumeo: Nếu gia đình đó là người Việt thì em cứ đưa họ vào thăm con. Sau khi thăm nom rồi mà anh chị đó đồng ý nhận con thì em gọi luôn cho Hạnh Nguyễn nhé (việc nhận con này sẽ được thực hiện rất nhanh thôi).

Vâng, thế thì CN em sẽ dẫn họ vào...không biết ăn thua gì không nhưng mà như mẹ nikita nói ý, thôi thì có bệnh mình phải vái tứ phương vậy.
Con hôm nay tội lắm các mẹ ạ. Phải đi xét nghiệm, người ta luồn cả cái dây to bằng cái đũa vào tận sâu trong họng để lấy mẫu, sau đó hút luôn đờm...thế là bị đau mồm, về không ăn được, bón sữa bằng thìa cũng không muốn nuốt nữa cơ...khổ thân lắm. Em thấy bảo là sáng thứ 2 mới có kquả xét nghiệm.
@nikita: Lúc chị ntin em vào viện mất rồi, thôi chiều chị cứ thế mà vào, không phải mua bán gì đâu.
Hôm qua em mang vào cho con 1 hộp sữa nữa rồi, nhưng mà con cũng chưa ăn hết hộp cũ.Dạo này ăn chán nhỉ?:Sad:
________________________________________
TheFourSeasons
17/06/2007, 03:42 PM
Tự chán cho mình quá! Mấy lần định vào thăm bé Tuấn mà chưa đi được thì 2 bé nhà mình cũng phải vào nhập Viện cả tuần vừa rồi. Cả 2 bé đều phải tiêm truyền nên mình không rảnh một phút nào được. Mỗi khi ôm con nhìn sang tòa nhà 8 tầng của bé Tuấn thấy day dứt vì chưa thăm bé được, nhưng rất an tâm là khi nào bé cũng có rất nhiều các mẹ nhân ái quan tâm đến.
Hiện nay ở Viện Nhi các bé đang bị lây chéo gần như 3 loại bệnh khác nhau là viêm phổi (hoặc hô hấp nói chung), cúm và tiêu chảy. Trong các khoa - phòng mình thấy hầu như các bé chữa xong viêm phổi thì bị sang tiêu chảy cấp, vừa chữa xong tiêu chảy cấp thì sốt do bị cúm, thế là cứ nằm viện dài dài...:Sad: :Sad: :Sad:
Các mẹ có con nhỏ khi vào Viện về cần chú ý tẩy trùng cẩn thận không có sẽ lây cho bé con ở nhà đấy nhé.
________________________________________
nikita24480
17/06/2007, 08:33 PM
Em vừa vào thăm con xong. Con có vẻ khá hơn. Đã biết nghiêng người chuẩn bị lẫy rồi nhé. Bác Khang nói rằng con đã lật được mình sang nhưng vì cổ yếu quá nên chưa ngóc được đầu dậy. Mặc dù đến giờ con mới học được những thứ mà những đứa trẻ bình thường khác đã làm từ rất lâu rôi. Nhưng vẫn thấy lòng sao mừng quá khi thấy những dấu hiệu cho thấy con đã bắt đầu bình phục 1 cách bình thường.
Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm của con. Nhưng có vẻ con đã khá hơn rất nhiều. Nhưng chắc dùng kháng sinh nhiều quá nên bị nhiệt 1 miêngd to tướng ngay ở lợi. Chắc đau lắm. Cứ mỗi lần cu cậu cho tay vào miệng thì bị đụng vào chỗ ấy hay sao ây, mếu xệch cả miệng....Thương quá cơ:Sad: :Sad: :Sad:
Các mẹ xem ảnh của con nhé :)
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/Image026-1.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/Image027.jpg
________________________________________
BoBim2
17/06/2007, 10:09 PM
@ chị Loan và mẹ gaumeo : về chuyện sữa con đang dùng thì do con đã thuộc về Trung tâm nên ko còn tiêu chuẩn sữa của Viện. Chị Khang cũng có nói nếu đăng ký thì con vẫn được Viện đưa sữa nhưng Trung tâm sẽ phải thanh toán. Thế nên em nghĩ trong thời gian con nằm Viện thì chi phí sữa con dùng Hội quán mình sẽ vẫn chịu trách nhiệm. Với tiến triển sức khỏe của con có lẽ con cũng ko nằm viện lâu nữa. Nghĩ lại bồi hồi khi con vào Trung tâm chắc sẽ ko vào thăm con thường xuyên được nữa. Vậy mẹ gaumeo vẫn chịu trách nhiệm mua sữa cho con nhé và mọi chi phí mẹ gaumeo cứ thông báo với Hội quán.
Chị Loan ơi, em đã thanh toán tiếp 500K cho chị Khang tuần này rồi ạ.
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
gaumeoyeu1912
18/06/2007, 09:22 AM
BÁo cáo các mẹ là hôm t7 em đã nhờ đứa em dẫn chị mà định nhận nuôi Tuấn vào thăm con, chị đó có vẻ rất yêu Tuấn ...Hôm qua bác ý cũng tự vào với Tuấn 1 mình. Gặp ở cổng viện hỏi thì nói rất tự nhiên là "mình vào với con đây"> em cũng thấy ấm áp trong lòng...:Rose:
Không biết sẽ như thế nào nhưng cứ hy vọng các mẹ nhỉ?
Chị Hạnh Nguyễn: Em muốn hỏi hộ chị ý thủ tục nhận con nuôi. Chị giúp em với nhé!
________________________________________
conhuighe
18/06/2007, 09:34 AM
Nghe được tin của mẹ Linh vui quá. Bao nhiêu mẹ ở đây lo cho con thì chắc chắn con sẽ có một tương lai thật đẹp. Ước ao ngày con có một gia đình yêu dấu đến thật nhanh là các mẹ mừng cho con vô cùng rồi mẹ Linh nhỉ?

Nhìn cái ảnh của con yêu ơi là yêu. Chiều mẹ lại vào chơi với con...

Các mẹ update xem con có thiếu gì không nhé
________________________________________
ALnML
18/06/2007, 09:42 AM
@ chị Loan và mẹ gaumeo : . Vậy mẹ gaumeo vẫn chịu trách nhiệm mua sữa cho con nhé và mọi chi phí mẹ gaumeo cứ thông báo với Hội quán.
Chị Loan ơi, em đã thanh toán tiếp 500K cho chị Khang tuần này rồi ạ.
Hạnh Nguyễn./.
Gấu mèo ơi em chủ động báo cho chị nhé. Xin luôn số TK để HQ gửi lại em. Đây là nguyên tắc đã thống nhất em đừng ngại nhé.
Việc nhận con nuôi thế nào em chủ động alô cho Hạnh nhé. ...Mọi chi tiết hai em làm việc với nhau riêng nhé. :LoveStruc: :LoveStruc:
Mong mọi việc đc thuận lợi

Ngày 17.06 nhận từ TK...032 số tiền 340K của mẹ ft trong việc đấu giá thành công bộ mỹ phẩm của mẹ Đậu Rế
________________________________________
BLCS
19/06/2007, 12:28 PM
Gau meo ơi,

Chị đã hỏi thủ tục nhận con nuôi ở TT rồi. Theo chị Thủy GD thì thủ tục đơn giản lắm đối với người Việt Nam (không có con và muốn nhận con nuôi). Chỉ cần đến trung tâm và đăng ký, nêu yêu cầu về con muốn nhận và trugn tâm sẽ sắp xếp giới thiệu các em bé theo yêu cầu của gia đinh.

Tuy nhiên, đúng như Hạnh Nguyễn đã nhận xét, nghe giọng của chị GD trung tâm này chị cũng thấy vô cảm thật ấy, chịi không có thiện cảm tẹo nào. Nếu em có người quen thì xúc tiến sớm nhé, chứ để bé về trung tâm thì chị cảm nhận là không sướng gì đâu.

@chị Loan: chi phí sữa cho bé Tuấn Hội mua đông có một quý dành cho bé nên Hội mùa đông bọn em sẽ thanh toán ạ. Gaumeo, em cứ mua sữa cho bé Tuấn đi rồi cho chị biết tổng chi phí để chị sẽ chuyển quý hội mùa đông gửi lại cho em. Cảm ơn em nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
19/06/2007, 05:01 PM
Con đã chuyển lên phòng 4 tầng 8 cùng nhà nhé! Các mẹ vào cẩn thận lạc :Smiling:
@chị Loan: Chị yên tâm, hội mùa dông chúng em sẽ lo sữa và các đồ dùng cho con trong thời gian này.Chị nhé! khổ thân chị, bầu bì mà chỗ nào cũng thấy mặt:LoveStruc:
@ mẹ cao su: Em sẽ liên lạc với hội nhà mình, bác yên tâm!
________________________________________
gaumeoyeu1912
20/06/2007, 10:12 AM
Mẹ Bi đi xe đạp ơi, em thấy bảo là chị có 1 người bạn Pháp muốn xin Tuấn về nuôi phải không chị? Chị post bài lên đi để em đỡ thắc thỏm với...
Chị người quen của em nghe chừng không được khả quan lắm:Sad: nghĩa là chị đấy thì rất thích nhưng ông bà nội lại không đồng ý lắm, mà lại ở chung mới chết chứ:Sad: :Sad: :Sad:
Em lo lắm, không tìm được ai nhận con ,mà đưa về TT thì khổ thân con, mà chúng mình cũng buồn nữa, cứ hy vọng rồi lại thất vọng....
________________________________________
gaumeoyeu1912
20/06/2007, 01:05 PM
CÁc mẹ ạ.
Em không biết có nên nói ra tin này với mọi người không, vì dù sao cũng chỉ là nghe chị Khang kể lại thôi. Bác sĩ nói rằng Tuấn bị bại não, bsix chư kiểm tra nhưng mà theo kinh nghiệm làm ở Viện Nhi thì khẳng định là như thế...Em sững sờ trước tin này. Từ trước đến giờ trong thâm tâm em cũng rất lo cho bệnh tật của con nhưng em chưa bao giờ nghĩ là con lại bị bại não cả.
Thời gian gần đây, vào với con, nhìn con lớn lên và khác từng ngày lòng mình đã có phần yên tâm hơn, cứ nghĩ là việc quan trọng nhất bg chỉ là tìm cho con 1 mái ấm..chứ không nghĩa tới chuyện làm cách nào để con có thể chống đỡ với bệnh tật suốt cả cuộc đời. bản thân em thì không tin là con bị bại não, vì nếu bị thì người ta đã phát hiện ra từ khi con nhập viện chứ không chờ đến bây giờ (nhiều trường hợp bại não bẩm sinh mà). Với cả, con mấy tháng giời không ai quan tâm thì đương nhiên là không thể cứng cáp và nhanh nhẹn như bé khác được. Gần đây con cũng có nhiều biểu hiện tiến triển , nghĩa là có gần 1 tháng được quan tâm con cũng khá hơn nhiều rồi...phải từ từ chứ, làm sao mà tahy đổi nhanh quá được. Thế nhưng theo BSix thì hơn 6 tháng mà đầu chưa ngóc được, mắt nhìn chậm như thế và thóp sâu cộng với các biểu hiện khác thì có nghĩa là ít nhiều đã bị bại não rồi....
Làm sao bây giờ? Thà con bị đưa vào TT, ở đó và khỏe mạnh còn hơn là con bị bệnh tật và có ai đó nuôi con...vì dù con có sống ở đâu nhưng là 1 người khỏe mạnh bình thường thì sau này lớn lên cuộc đời con vẫn là do con quyết định nhưng nếu con bị bênh như thế thì kể cả bây giờ hay sau này cuộc đời con vẫn phải dựa dẫm vào người khác, và chúng ta không thể hy vọng một tương lai tươi sáng cho con...
Em đã khóc lúc nghe Bác Khang kể như thế, ôm con vào lòng mà không biết là nếu điều mình vừa nghe là sự thật thì sẽ phải làm sao đây. Con vẫn ngủ,bé bỏng và tội nghiệp đến mức không hiểu là những người xung quanh đang nói về mình...Con ngủ mắt khép hờ hờ mệt mỏi, đầu thì cắm sẵn ống dây để tiêm và truyền cho dễ...Các mẹ ạ, thực sự là em không thể diễn tả hết những suy nghĩ trong lòng mình bây giờ, thấy là mình bất lực quá...
Em vừa muốn kiểm tra lại thông tin đó để biết chính xác là con có bị như thế không, vừa muốn chẳng đả động đến chuyện này nữa vì nếu kiểm tra và biết là con bị như thế thật thì làm sao, bệnh đó không chữa nổi...

Các mẹ ạ, em vừa vào với con, bây giờ đã về đến cq nhưng khi viết những dòng này em vẫn không thể cầm dược nước mắt. Ai bảo là ông trời công bằng nhỉ? Ai bảo là ông trời có mắt nhỉ? Nếu thật như thế thì lẽ ra phải cho con sức khỏe và may mắn để con khôn lớn thành người chứ sao lại đầy đọa con hết chuyện này đến chuyện khác???
Các mẹ ơi, chúng mình phải làm gì bây giờ?
________________________________________
mecu2006
20/06/2007, 03:20 PM
Thương con trai quá>
Vào thăm con lần trước, mình cứ nghĩ con chỉ phát triển chậm do thiếu người chăm nom thôi, chứ không nghic là con lại thiệt thòi đên thế. Đọc tin này từ mẹ gấu mèo mà mình xót xa quá, không cầm được nước mắt. Tội nghiệp con. ông trời cho con thành người sao lại bất công với con thế
________________________________________
nikita24480
20/06/2007, 03:26 PM
Buồn thật đấy. Buồn hơn khi biết mình chẳng giúp được gì nhiều cho con. Chỉ biết thương mà nói thế thôi............................................. .....................
________________________________________
tomiu
20/06/2007, 04:21 PM
Sao cuộc đời lại nhiều cái bất công thế. Buồn quá đi mất
________________________________________
conhuighe
20/06/2007, 09:08 PM
Chiều nay em cũng vào chơi vơi con, con vui lắm, tươi tỉnh, cười và hóng hớt nói chuyện. Bác Khang cũng khoe là trộm via con cũng ăn ngon và giỏi hơn rất nhiều rồi...

Bác sỹ chẩn đoán là một việc, thôi thì mình phải chờ kết quả hẵng hay. Tất cả các mẹ cũng như em đều thương con, và hy vọng các mẹ nhỉ......:mad:
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/06/2007, 09:19 AM
Các mẹ phải bình tĩnh nhé. Thông tin từ bác sỹ nên để tham khảo thôi. Anh Tú ở Khoa điều trị tích cực là người trực tiếp theo dõi tình hình sức khỏe của con từ khi con nhập viện đã kiểm tra và nói là không có ảnh hưởng gì. Mình thì vẫn cứ lạc quan tin tưởng thế đấy. Thực ra mọi biểu hiện của con đều rất khá mà.
Việc nhận con nuôi vẫn chưa có gì chắc chắn nên mình chưa post bài lên. Chúng mình đều muốn tìm cho con trai một mái ấm thực sự,nhưng không thể làm nhanh chóng. Khi nào nhận được ý kiến từ gia đình muốn nhận nuôi mình sẽ báo tin cho các mẹ biết.
________________________________________
conhuighe
21/06/2007, 09:53 AM
E cũng thế nhé, chưa bao giờ ngừng lạc quan tin tưởng rằng con có một cuộc sống đẹp, một mái ấm đang chờ con trong một tương lai rất gần. Vì tất cả các mẹ đã hết lòng vì con........

http://img528.imageshack.us/img528/6109/image083vs5.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/314/image084te9.jpg
________________________________________
conhuighe
21/06/2007, 09:59 AM
Có mấy cái ảnh cu Tuấn iu lắm, e toàn ngắm cu cậu một mình. Hôm nay mới share được cho các mẹ cùng ngắm con lớn từng ngày:

http://img505.imageshack.us/img505/2748/image079ck8.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/3104/image078no5.jpg
________________________________________
gaumeoyeu1912
21/06/2007, 10:49 AM
Nhìn ảnh con yêu quá thôi, thấy gần gũi quá...lại hình dung ra những lúc được ôm con vào lòng, được áp vào má con.
Trộm vía xem ảnh cũng thấy con khác hơn lắm rồi, ra dáng thanh niên lắm rồi....Con ngoan, hãy mạnh khỏe và vững vàng lên con nhé!
________________________________________
tomiu
21/06/2007, 01:53 PM
Trông con đáng yêu quá, tất cả là nhờ các mẹ đấy. Con sẽ thật khỏe mạnh, hạnh phúc và không bao giờ làm các mẹ buồn đâu nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
21/06/2007, 03:36 PM
TRưa nay em vào với con. Con ngủ suốt cả trưa, em chẳng nói chuyện được câu nào, cứ ngồi nhìn con ngủ thôi. Bác Khang kể sáng nay phải lấy lại ven trên đầu con, bà y tá lấy mấy lần không được, xót ruột thế không biết! :Sad:
Bác Khang đã hỏi lại BS điều trị về con, họ nói là muốn biết chính xác là con có bị bại não không phải chờ 2 tháng nữa :Sigh: còn theo bà ý thì chắc chắn là như thế. Em chẳng muốn nghĩ đến nữa nhưng nó vẫn ám ảnh em...Chỉ mong là trình độ chuyên môn của BS đấy quá thấp, không thể tin được. Thế nên em cũng mong muốn mẹ nào quen với BS điều trị cũ của Tuấn thử liên lạc hỏi lại xem, có biết cũng chẳng thế làm gì nếu như con bị bệnh thật nhưng mà để thế này em sốt ruột quá.
Nói ra thì thành lẩm cẩm nhưng rằm, mùng một nào em cũng đi chùa cầu cho con sớm có người nhận về nuôi....
Có 1 mẹ thương Tuấn lắm, muốn giúp con nhưng không muốn đưa tên, thế nên em sẽ liên lạc riêng với mẹ này nhé!
________________________________________
Banhmiquyt
21/06/2007, 03:58 PM
Thương con quá mà không biết làm gì cho con bây giờ. Sao mà bác sỹ đó lại khẳng định chắc chắn thế nhỉ trong khi cũng bác sỹ đó cũng nói là phải 2 tháng nữa mới biết mà. Hy vọng là con sẽ không sao vì bác sỹ cũng có thể nhầm lắm chứ. Các mẹ yêu con nhiều như thế này cơ mà, con ơi, cố lên con nhé.
________________________________________
nikita24480
21/06/2007, 08:59 PM
Mình thì không phải là lạc quan quá hoặc không tin bác sĩ dâu. Nhưng vì bác sĩ mà bảo Tuấn bị bại naõaays là ở khoa hô hâp. Đồng ý là bác ấy có kinh nghiệm. Đồng ý là bé Tuấn rất chậm so với những bé khác. Cổ yếu,mắt không nhanh. Nhưng bác sĩ quên mất là con nắm 3 tháng tại viện mà không có ai chăm sóc không. 2 tháng thở oxi. Nằm 1 chỗ. Bác sĩ vày tá chỉ có thể cứu bé khỏi chết chứ đâu thể chăm và tập cho bé các phản sạ đâu. Các bác cứ thử tưởng tượng 1 bé trai 3 tháng tuổi, ốm và nằm 3 tháng 1 chỗ không nhúc nhíc xem. Liệu bé sẽ như thế nào?? Cho nên em thấy chị Bi đi xe đạp nói đúng đấy. Chúng ta phải bình tĩnh và lạc quan. Chở đến kết quả cuối cùng của bác sĩ có chuyên môn người mà nắm rõ tình trạng bệnh lý của con từ đầu.
To Linh: Mấy hôm nay chị không vào thăm con được vì nhà có việc. Có cần gì thì em ới cho chị 1 tiếng nhé
________________________________________
bagiadethuong
21/06/2007, 09:12 PM
Thực sự xin lỗi hạnhnguyen và con . Tớ hứa là ra hà nội sẽ ghé thăm con , thậm chí là đã mua quần áo cho con ngay từ lúc đang ở Sài Gòn nhưng vì công việc lu bu từ sáng đến tối , lại phải đi Sing công tác sớm hơn dự kiến 1 ngày nên không có một chút time nào rảnh cả . Mong mẹ hạnhnguyen và con tha lỗi cho tớ
________________________________________
Mít
22/06/2007, 08:16 AM
theo bà ý thì chắc chắn là như thế.

Mẹ gaumeoyeu ơi, BS đó có phải là Trưởng hay Phó Khoa gì đó, hơi béo, mặt tròn, trang điểm đậm, hình như tên Hương không? Nếu đúng thì các mẹ cứ coi như chưa nghe lời "phán" đó đi.
________________________________________
conhuighe
22/06/2007, 10:17 AM
Từ trước đến giờ em chả ưa gì bệnh viện với cả bác sỹ. Nói thì nặng lời nhưng đơn cử chuyện bác sỹ có kinh nghiệm và có chuyên môn cao phán bừa chả ai đâu xa mà là từ gia đình em đây.
1. Cách đây 10 năm, anh trai e học lớp 11, đại loại cu cậu cũng có thành tích ngất ở trường học 1 vài lần nhưng chắc sĩ diện không báo cáo với bố mẹ. (Về sau con em họ học cùng lớp lão ấy tâu lại). Rồi một lần đang đi từ gác xuống, lão ấy chỉ bảo là : “Con chóng mặt, con đói quá” rồi xỉu luôn. Cả nhà em hò hét xoa dầu, xoa cao ầm ĩ, mẹ khóc lóc, bố thì tỉnh táo hơn chạy qua nhà hàng xóm gọi ngay ông bác sỹ khoa nhi sang tiêm cho một mũi trợ sức. Lão tỉnh. Chiều, bố mẹ quyết định chở lão vào bệnh viện nổi tiếng vừa vừa để khám xem có bệnh gì cho chắc ăn. Vào viện, bác sỹ hỏi triệu trứng là gì? Đại loại là lão bảo: chóng mặt, hoa mắt, mệt, ngất. Ô hô, bác sỹ mời sang khoa tim ở một tuần, rồi xét nghiệm, đủ mọi thứ linh tinh trên cõi đời, và cuối cùng kết luận thì cả nhà em rụng rời chân tay: “Hẹp hai van tim, u nhầy ở tâm thất trái” và quyết định của bác sỹ là: “phải mổ ngay lập tức” và đưa giấy giới thiệu sang bệnh viện Bạch Mai mổ. Mẹ lại khóc ầm lên, bố thì bạc đầu vì lo, e thì hãi bệnh viện vì vào khoa tim chao ôi lạnh lẽo và thương anh mình và những đứa bé khác bị tim quá thể. Rồi sang Bạch mai, nhờ có ngừoi giới thiệu, mẹ em gặp một bác sỹ (tự nhiên em ko nhớ tên) rất khám cho lão rất ân cần, tử tế. E nhớ như in bác ấy nói: “Tại sao bệnh viện kia lại đưa ra một quyết định như thế này, cậu này có yếu một dây thân kinh ở tim thật, và huyết áp khá thấp. Chỉ cần giữ cho cậu ăn uống đầy đủ, không để đói và học tập nghỉ ngơi phải sắp xếp thời gian hợp lý là ổn.”

Sau khi tạch lần 1 thi đại học, lão sang Sing vừa chơi bời vừa để khám lại. Rút cục, chả có bệnh tật gì sất, chỉ huyết áp hơi thấp còn lại thì khỏe như vâm. Giờ ngon lành càng đào rồi mà vẫn chả có em nào yêu. Nghĩ lại mà khiếp.:Crying:

2. Lại nữa, đến lượt em, mới đây thôi. E phải bỏ một thai 7 tuần, con chết lưu, con bỏ em. Tinh thần đã không vui, buồn rũ rượi thì hỡi ơi, sau khi khám thì hay tin em bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Rồi một loạt lời giaó huấn như có học thức sao ko hay đi khám phụ khoa, sao không cái lọ sao không cái chai làm em vỡ toang cả đầu. Cầm kết luận về mắt mũi lưng tròng nói với chồng rằng tớ sắp chết, thôi thì chồng đang lén lút với em nào thì cứ công khai ra đi :)”>). Bị chồng chửi rủa một hồi, rồi sau đó là hết chỗ quen này chỗ quen khác, bệnh viện này kia chồng lôi đi để kiểm chứng thì cuối cùng em lại nhận được lệnh là chỉ viêm nhè nhẹ, chỉ cần đặt thuốc, chịu khó thuốc thang trường kì kháng chiến vài tháng là khỏi. Đúng là…chả biết thế nào mà lần, nhưng thực sự là đầu óc em quay mòng mòng đến tận bây giờ:Sigh: :Sigh:

------------------------------------------------------------------
Giờ em nghe tin con thế, em cũng chả tin mấy. Trộm vía con đang tiến triển tốt. Dạo này chiều toàn về sớm lượn lờ vào với con, sếp gọi điện thì mắng sếp oanh oanh, bảo là tao đang đi làm việc cho mày, mày giục nhiều tao cuống tao ko làm được thì mày chết. Thế là tịt và mẹ thì ung dung vào chơi với con zai thôi. Ngoan, khỏe nhanh lên để các mẹ mừng cho con, con nhé:Applause: :Battin ey: :Rose:
________________________________________
gaumeoyeu1912
22/06/2007, 01:34 PM
Các mẹ ơi, gấp gấp......
BS nói là con đến t2 có thể sẽ khỏi bệnh và ĐƯỢC RA VIỆN , làm thế nào bây giờ, con có nơi nào mà về ngoài Trung tâm đâu mà ra viện????
Theo em thì chúng ta có thể liên hệ với bệnh viện xin cho con chuyển xuống phòng phục hồi chức năng để con tiếp tục ở lại viện và để chị Khang chăm sóc con...đằng nào thì con cũng cần phục hồi thật mà. Cổ, mắt...tất cả đều yếu. Với cả may ra xuống đấy người ta kiểm tra vào có phương pháp điều trị và tập luyện nào đó để con khá lên chăng?
Việc này có khi phải nhờ mẹ nào có mối quan hệ với viện hoặc là Mẹ Hạnh, mẹ Bi thủ gọi cho BS Tú nhờ xem được không ạ?
Chứ con mà về TT bây giờ thì ai chăm con, ai tập cho con để con nhanh nhẹn lên...Đã đành là nếu không ai nhận con thì con sẽ phải về TT thật nhưng em muốn để con khỏe mạnh thật sự đã. Các mẹ thấy thế nào ạ?
________________________________________
haruko
23/06/2007, 10:35 AM
Cả nhà ơi, mình vừa gọi điện cho Gaumeoyeu để hỏi một chút thong tin về con. Mẹ Gaumeoyeu cũng bảo con có thể bị cho ra viện vào thứ hai tới đấy:Sad:


Có mẹ nào có thể tác động đến Khoa để cho con ở lại lâu hơn một chút không:Sigh: .

Trẻ con mới ốm dậy rất cần thời gian để chăm sóc hồi phục sức khỏe mà. Nhất là nếu ra viện bây giờ chắc chắn là bị chuyển về Trung tâm dành cho trẻ mồ côi thôi. Đến lúc đó rất khó mình có thể đến thăm, chăm sóc và khó cả những gia đình muốn nhận bé về nữa.

Vì chúng ta đều biết thủ tục của các Trung tâm thì rắc rối, chồng chéo, thời gian xét duyệt thì lâu..... và thái độ của họ cũng lạnh lùng lắm. Mình ko có trách họ được vì hàng ngày họ phải tiếp xúc bao nhiêu trường hợp trẻ cũng rất đáng thương, đâu có phải như mình.....Họ thì là công việc nhưng mình thì đều là người có gia đình, lấy tình cảm là chính nên cách đối xử của mình thì tình cảm hơn, thái độ chăm sóc cũng khác nhiều.


Các mẹ đều biết là trẻ con đâu có cần phải đòi hỏi về vật chất đâu, trẻ con chỉ cần tình thương thôi:577: .:561:


Các mẹ ơi, mình rất lo bé sẽ bị bắt ra Viện sớm:Sick: . Mình chỉ hy vọng là mình lo nghĩ quá đáng thôi. hay chung tay góp sức vì một sinh linh bé nhỏ đang cần chúng ta đi. Mình đợi câu trả lời của mọi người đấy. Chỉ cần có ai đó bảo mình là mình sai rồi cũng được mà.
________________________________________
haruko
23/06/2007, 10:44 AM
Hãy chung tay góp sức vì một sinh linh bé nhỏ đang cần chúng ta đi. :35: :97:



Mình đợi câu trả lời của mọi người đấy. QUOTE]

Các mẹ nào có thể (dù chỉ một chút hy vọng thôi) tìm được cho con một tổ ấm không??? :Angel: :Angel: :Angel: Một mình mình chỉ là một hạt cát nhưng chúng ta là cả một xã hội nhỏ có mà.
________________________________________
BoBim2
24/06/2007, 10:59 AM
Con vẫn chưa khỏi viêm phổi, vẫn đang sốt. Sáng nay mình đã qua gặp BS. Tú, anh Tú đã liên hệ với BS. Đô là bác sĩ điều trị trực tiếp của con ở Khoa Hô hấp và nói rằng con vẫn chưa ra Viện ngay được. Thế nên tạm thời các mẹ cứ yên tâm đã nhé.
@ all : mọi việc bọn mình vẫn đang liên hệ sao cho có thể giúp con trong mọi khả năng có thể làm được. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
@ gaumeoyeu : em gửi giúp tiền cho bác Khang giúp chị nhé. Cảm ơn em nhiều.
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
gaumeoyeu1912
24/06/2007, 05:32 PM
Con vẫn chưa khỏi viêm phổi, vẫn đang sốt. Sáng nay mình đã qua gặp BS. Tú, anh Tú đã liên hệ với BS. Đô là bác sĩ điều trị trực tiếp của con ở Khoa Hô hấp và nói rằng con vẫn chưa ra Viện ngay được. Thế nên tạm thời các mẹ cứ yên tâm đã nhé.
@ all : mọi việc bọn mình vẫn đang liên hệ sao cho có thể giúp con trong mọi khả năng có thể làm được. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
@ gaumeoyeu : em gửi giúp tiền cho bác Khang giúp chị nhé. Cảm ơn em nhiều.
Hạnh Nguyễn./.

sao cái khoa hô hấp này nó luyên thuyên thế nhỉ? Rõ ràng hôm qua em vào để check lại việc có phải sáng t2 con phải ra viện không họ còn bảo là khỏe rồi thì ra chứ ở đây cho lây bệnh tiếp à...
Em chả hiểu thế nào!!!:Sad:
Dù sao thì không mong con phải về TT sớm cho dù thực lòng mong con mau khỏe.
@chị hạnh: Em gửi rồi. 500k +100k tiền mua nước của con
________________________________________
BLCS
25/06/2007, 12:42 AM
sao cái khoa hô hấp này nó luyên thuyên thế nhỉ? Rõ ràng hôm qua em vào để check lại việc có phải sáng t2 con phải ra viện không họ còn bảo là khỏe rồi thì ra chứ ở đây cho lây bệnh tiếp à...
Em chả hiểu thế nào!!!:Sad:
Dù sao thì không mong con phải về TT sớm cho dù thực lòng mong con mau khỏe.
@chị hạnh: Em gửi rồi. 500k +100k tiền mua nước của con

Gaumeo ơi, như chị đã nói với em. Chị nghe người thân nói là: khoa hô hấp này nổi tiếng tiêu cực đấy.
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2007, 10:01 AM
Con vẫn chưa khỏi viêm phổi, vẫn đang sốt. Sáng nay mình đã qua gặp BS. Tú, anh Tú đã liên hệ với BS. Đô là bác sĩ điều trị trực tiếp của con ở Khoa Hô hấp và nói rằng con vẫn chưa ra Viện ngay được. Thế nên tạm thời các mẹ cứ yên tâm đã nhé.
Hạnh Nguyễn./.

chị Khang vừa gọi điện cho em. BS nói Tuấn chiều nay ra viện, chị thử liên hệ lại với BS xem sao. Em vào viện đây.
Con khỏi viêm phổi rồi, không sốt từ lâu rồi, có thể BS Đô không cập nhật TT đâu chị ạ.
________________________________________
dominhthu78
25/06/2007, 02:47 PM
Các mẹ ơi em phải nói rõ để các mẹ hiểu status của em ạ. Bằng giờ này năm ngoái em có làm social worker cho tổ chức Holt nhưng sau đó em đã chuyển công việc cũng như công ty nên hiện tại em cũng như các mẹ chỉ làm voluntary cho Holt thôi a. Tổ chức Holt lại tài trợ mọi khoản chi phí cho Trung tâm chứ em phải đính chính lại là em không làm việc cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội đâu ạ.

Còn các việc mà các mẹ nhờ em liên lạc với Trung tâm thì em cũng chỉ có thể liên lạc với manager của tổ chức Holt do liên hệ đồng nghiệp cũ cũng như cùng có lòng yêu trẻ, em cũng chỉ đưa tin hỏi ý kiến chứ không tác động được Trung tâm.

Còn chuyện của bé Tuấn, các chị cứ gọi điện thẳng cho chị Thủy - Giám đốc Trung tâm hộ em. Mọi người cũng đừng đánh giá các chị ấy vô cảm, bởi vì xét ra đó là công việc của họ, hàng ngày hàng giờ họ tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh đáng thương của các cháu bị bỏ rơi, họ phải bình tĩnh để giải quyết chứ không thể như các mẹ trong webtretho như chúng ta. Ngoài ra em còn được Holt confirm lại là hầu hết tất cả các mẹ tham gia chăm sóc các bé trong trung tâm đều là y, bác sỹ và được tập huấn thường xuyên trong việc chăm sóc trẻ em nhất là trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng. Em đã tận mắt chứng kiến các mẹ chăm sóc bé bị não úng thủy, đầu cứ to ra như trái đu đủ ấy, trông thương tâm lắm. "Trăm nghe không bằng mắt thấy", các mẹ cứ thử đến Trung tâm đó sẽ tận mắt nhìn thấy hơn là chỉ xem những gì em viết ạ.
________________________________________
haruko
25/06/2007, 04:09 PM
Mình rất mong các mẹ gửi thông tin thêm về bé Tuấn, ngày hôm nay con có phải ra Viện không? Và có bị chuyển về Trung tâm cho trẻ mồ côi không?
________________________________________
haruko
25/06/2007, 04:59 PM
Nikita vừa nói chuyện với mình xong, trường hợp của con thì chưa giải quyết xong thủ tục giữa BV và Trugn tâm nên sẽ chưa ra Viện hômnay. Và theo như Nikita nói một vài hôm nữa (hình như ngày mai hay sao ấy, máy nghe chẳng rõ j cả:Sad: ) thì con se đi khám tôgnr thể tại BV Vietphap để con có thể đuwocj nhận bởi một cạp VC người Pháp. Mình viết tam vài dòng thế nhá. Dến giò về mất rồi (không ô to về mất thì đi bọ về mất
________________________________________
motherbi
25/06/2007, 07:03 PM
Hôm thứ 7 mình có vào thăm Tuấn. Trông con trộm vía xinh xắn đấy chứ, cu cậu cười đáng yêu lắm, mình không thể cầm được nước mắt vì thương con quá. Mình tin là con không sao cả, khỏe mạnh thôi. Với người lớn mình mà 3 tháng sống không người thân, không ai chăm sóc còn thấy tội nghiệp nữa là sinh linh bé nhỏ này. Mong rằng chị Hạnh và chị Loan sẽ tìm được cho con một mái ấm. Ngày mai cu cậu sẽ đi khám tổng quát ở BV VP. Mong con khỏe mạnh.
________________________________________
conhuighe
26/06/2007, 10:13 AM
Gặp con bao giờ cũng vui, share với các mẹ hình update của con nè

http://img444.imageshack.us/img444/4449/image090ho2.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/7366/image088rj8.jpg

http://img443.imageshack.us/img443/6117/image086af7.jpg
________________________________________
conhuighe
26/06/2007, 10:26 AM
Cái ảnh này trông cực kì nhố nhăng hê hê

http://img443.imageshack.us/img443/8104/image087ji1.jpg
________________________________________
nikita24480
26/06/2007, 12:24 PM
Gấp gấp.....Có mẹ nào chiều rảnh đi cùng tôi sang Việt Pháp khám cho con. Cần 3 người. Tôi cũng đi nhưng sợ không đi dược lâu vì hôm nay họ hàng có người mất. Bà ngoại đi rồi không ai trông con
________________________________________
conhuighe
26/06/2007, 01:18 PM
E xung phong. Có mẹ nào xung phong thêm thì đi cùng nhé.
________________________________________
nikita24480
26/06/2007, 08:08 PM
thông tin update về kết quả khám ủa Tuấn chiều nay. Tai mũ họng bình thường. Mắt phản ứng chậm nhưng bác sĩ nói. Mọi bộ phận của mắt đều bình thường. Điều này có nghĩa là cháu không bị di chứng nào về mắt. Mừng quá đi thôi các mẹ nhỉ. Hết hẳn viêm phổi rồi nên cu cậu hết mệt cứ cưới suốt thôi. Ăn cũng toét miệng ra cười, lại còn hỏi chuyện âm a nữa chứ.
Em về trước nên không biết kết quả chụp cộng hưởng từ ra sao. Chị Dương ơi post bài lên cho moị người đỡ mong
________________________________________
me_cun070809
26/06/2007, 09:06 PM
Các mẹ ơi hôm nay mình mới biết tin. Mai mình sẽ vào thăm bé xem thế nào, không biết có mẹ nào muốn đi cùng không
________________________________________
nikita24480
26/06/2007, 09:42 PM
mai mẹ vào thăm thì nên tầng 8 khoa hô hấp. Phòng 4, lên cầu thang bộ thì rẽ trái. Không biết mai con có đi khám tiếp không? Bác Dương vừa nói là con thức không chịu ngủ nên không hoàn tất việc chụp cộng hưởng từ được. Đã tiêm thuốc ngủ rồi mà cu cậu vẫn thức. Chắc tiếng máy to quá, khổ thân. Có mẹ nào mai rảnh thì hỏi chị Dương xem mai chị chị có đưa bé đi khám không rồi đi cùng chị ấy? Vào chụp cộng hưởng từ nên tránh phụ nữ có thai và đang cho con bú. Mà chị Dương và chị Dung đều đang mang bầu. sợ không bế đươc con
________________________________________
Bi đi xe đạp
27/06/2007, 07:43 AM
Hôm qua cho con lên ô tô đi rong một lúc mà chẳng chịu ngủ nghê gì. Đến 7h30 đành phải cho con về. Sáng nay, Trung tâm sẽ vào làm thủ tục đón con về. Mình và Hạnh đã bàn là sẽ xin với Trung tâm để hôm nay tiếp tục cho con đi chụp cộng hưởng từ. Bác sỹ bên Việt Pháp nói sẽ phải chờ kết quả chụp này mới có thể kết luận về việc não con phát triển thế nào, có thể làm phẫu thuật để hút nước ra hay không (nếu phẫu thuật đặt ống hút nước ra thì con sẽ khỏi giãn não, cơ hội hồi phục sẽ rất nhanh).
Vì hôm nay có thể con sẽ tiếp tục được đưa đi chụp nên nếu mẹ nào có thời gian thì liên hệ với Hạnh (Tel:0912815759) để vào viện lo mọi việc cho con nhé!
________________________________________
gaumeoyeu1912
27/06/2007, 08:20 AM
Hôm qua cho con lên ô tô đi rong một lúc mà chẳng chịu ngủ nghê gì. Đến 7h30 đành phải cho con về. Sáng nay, Trung tâm sẽ vào làm thủ tục đón con về. Mình và Hạnh đã bàn là sẽ xin với Trung tâm để hôm nay tiếp tục cho con đi chụp cộng hưởng từ. Bác sỹ bên Việt Pháp nói sẽ phải chờ kết quả chụp này mới có thể kết luận về việc não con phát triển thế nào, có thể làm phẫu thuật để hút nước ra hay không (nếu phẫu thuật đặt ống hút nước ra thì con sẽ khỏi giãn não, cơ hội hồi phục sẽ rất nhanh).
Vì hôm nay có thể con sẽ tiếp tục được đưa đi chụp nên nếu mẹ nào có thời gian thì liên hệ với Hạnh (Tel:0912815759) để vào viện lo mọi việc cho con nhé!

Chị ơi có thể em đi đc tiếp đấy. Tí em gọi điện. Em làm nốt mấy việc đã.Hôm qua em nghỉ bị sếp mắng te tua...
Hôm nay con về TT à? Sao nhanh thế chị ơi?????????Đợi khám xong rồi điều trị khỏi đã chứ.
________________________________________
NUNIN
27/06/2007, 09:02 AM
Hôm nay em rỗi cả ngày, cần bất cứ lúc nào em cũng đi được, có gì các chị ới em nhé! Trang: 0904615139
________________________________________
conhuighe
27/06/2007, 09:09 AM
Hôm nay e ở nhà hóng hớt tin về con, các mẹ cập nhật từng giờ nhé. E không đi cùng con hôm nay được nên cứ thấp thỏm không yên
________________________________________
haruko
27/06/2007, 09:47 AM
các mẹ cập nhật từng giờ nhé.

:Angel: :Angel:
________________________________________
gicungduoc
27/06/2007, 11:07 AM
Chào bạn,
Theo như mình biết thì hiện tại bé vẫn được dùng sữa theo tiêu chuẩn ở bệnh viện. Các chị y tá trong khoa nói sức khoẻ bé bình thường do vậy có thể dùng sữa của viện (Frisolac). Còn tiền bạn giúp bé có thể gửi vào tài khoản Vietcombank của chị Loan AL&ML. Thank bạn nhiều !
Nói chung bé cần nhất có người chăm nom bế ẵm. Sáng nay mình cũng có vào chơi với bé một lúc. Có thể mình sẽ tìm được người trông nom bé nhưng cũng chỉ được ban ngày thôi. Nếu ko tìm được người nào trông bé 24/24 có thể mình cũng đành phải nhờ cậy em này vậy.
Hạnh Nguyễn./.

Sáng nay mình mới biết đến chuyện của bé Tuấn. Thương quá! Muốn đi đưa bé đi khám cùng các mẹ nhưng không đi được. Mình muốn gửi các mẹ ít tiền để lo thêm cho bé. Vậy mẹ AL&ML cho mình số TK nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
27/06/2007, 12:46 PM
Hạnh Nguyễn vừa gọi cho mình báo tin rất vui là con đã tự ngủ để có thể làm chụp cộng hưởng từ. Lại phải chờ đến chiều mới có kết quả cho lần chụp này. Hy vọng hôm nay sẽ lại là một ngày may mắn với con!!! Sau khi chụp, con sẽ về Trung tâm.
@ các mẹ: Mẹ nào có mối quan hệ với Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội thì liên hệ với Hạnh nguyễn nhé (tel:0912815759). Có việc rất cần có liên quan đến bé Tuấn.
________________________________________
conhuighe
27/06/2007, 02:34 PM
E đang tràn trề hy vọng về con. Mà bây giờ không hiểu con đã về trung tâm chưa các mẹ nhỉ?

Cứ nghĩ đến cái trung tâm y như rằng lại chẳng yên tâm một chút gì...
________________________________________
gaumeoyeu1912
27/06/2007, 03:20 PM
Gặp con lần cuối trong viện để đưa con vào TT...Từ mai, con không còn là con của các mẹ nữa mà sẽ là người của TT. các mẹ dù có muốn vào thăm cũng không thể tự do như vào viện được, không thể tự do bế bồng âu yếm mà phải theo nội quy của TT...Thấy lòng hụt hẫng. Nhớ lại cảm giác hôm qua được bế con trên tay đi khám bệnh, con giống như là con của mẹ sinh ra vậy.Làm thế nào để quen được mỗi buổi trưa không được gặp con nữa đây? Làm thế nào để yên tâm biết con sẽ được ăn uống và chăm sóc cẩn thận...?
Vào TT, cảm giác của mình rất khó diễn tả. Thấy như là xót xa, như là thất vọng...Vào đấy mới biết là nếu thương thì chỉ thương Tuấn thôi là không đủ. Bị ám ảnh bởi những ánh mắt trẻ thơ vô tôi trong veo nhìn mình như cầu cứu.
Biết là không thể làm gì cả nhưng về rồi mà lòng vẫn nặng trĩu.
Con ở lại đó ngoan nhé Tuấn! Có rất nhiều bạn như con vẫn hàng ngày hàng giờ sống ở đó đấy thôi....Phải cố lên con ạ. và có lẽ bài học đầu tiên khi bước chân ra khỏi viện để về với cuộc sống của con mà mẹ muốn con học được đó là học chấp nhận và vượt qua.
Mẹ yêu Tuấn nhiều lắm!
________________________________________
conhuighe
27/06/2007, 04:29 PM
....Rơi nước mắt :Crying: :Crying: bần thần..........:Crying: :Crying: ...

Hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ con và các bé khác trong TT ở phía trước. Các mẹ đều rất yêu con:Crying:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.05.2007 - Chăm sóc bé trai bị bỏ rơi nằm tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi HN

Hạnh Nguyễn
27/06/2007, 09:39 PM
Các mẹ ạ,
Mình luôn luôn mong muốn khi post bài sẽ chỉ đưa những thông tin tốt đẹp, có nhiều hy vọng cho các con nhưng thực tế ko phải bao giờ cũng được như vậy. Mọi yêu cầu của BV Việt Pháp đều đã làm xong và căn cứ vào đó có thể đưa ra được kết luận. Có điều đó ko phải là những kết luận mà các mẹ cũng như mình ở đây đã từng hy vọng. Mình chỉ biết nói vậy thôi, ko biết nói gì hơn nữa. Chỉ còn một hy vọng rất mong manh là cho dù thế nào chăng nữa thì cũng sẽ có một gia đình tốt nào đó nhận con.
Lần đầu tiên đặt chân đến một trung tâm trẻ mồ côi…Mình thì vốn là một đứa khó kiềm chế cảm xúc nên bây giờ vẫn còn nhiều tâm trạng. Thực ra lúc đầu mình hình dung nó cũng như một nhà trẻ bình thường nhưng đến nơi thì các phòng chỉ toàn những cũi sắt trông thật lạnh lùng và vô cảm. Nó lạnh lùng và nguyên tắc giống hệt như bà Giám đốc của Trung tâm vậy. Bà GĐ cũng có nói về sự khó khăn của Trung tâm song lại chỉ mong nhận được những sự hỗ trợ về mặt vật chất chứ ko “mở” để có thể nhận được sự giúp đỡ về mặt tinh thần hay sức lực. Mình ra về nhưng những tiếng khóc ngằn ngặt mà chẳng có ai dỗ dành, những ánh mắt ngây thơ và cả những ánh mắt dõi theo như cầu cứu cứ theo mình. Ko biết mình có đủ can đảm để quay lại nơi này thăm con và những em bé khác ko vì đối với mình nơi đây hay những Trung tâm khác đều là những nơi Chỉ có tiếng khóc mà ko có tiếng cười.

Các mẹ, các mẹ cố gắng thỉnh thoảng đến thăm con và các bé nhưng cũng chỉ đến được vào giờ hành chính và ngày đi làm bình thường thôi. Ngày nghỉ Trung tâm ko tiếp khách đâu. Địa chỉ Trung tâm ở Đường Lê Đức Thọ (mình thấy đi đường Mai Dịch xuống Hồ Tùng Mậu rồi rẽ trái vào thì dẽ tìm hơn là đi theo lối Mỹ ĐÌnh).
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến con trong thời gian vừa qua !!!
@ Chị Loan : em sẽ gửi chị chi tiết về chi phí khám chữa bệnh cho bé sau vì sẽ đợi xem gia đình người Pháp họ hỗ trợ đc mình bao nhiêu đã nhé chị. Hôm nay em cũng đã thanh toán nốt cho chị Khang 250K (@10K là tiền trông con 3 ngày, còn lại em hộ trợ chị ý tiền ăn trưa lúc về và tiền xe chị ý về Phú Thọ luôn).
________________________________________
Hà My
27/06/2007, 10:01 PM
Đọc những thông tin về con mà thấy buồn quá. Mình muốn hỏi nếu khi vào thăm con thì có khó khăn gì không hay trung tâm luôn cho mình đến thăm vào giờ hành chính? Nếu con đã về trung tâm rồi thì mình không được có sự hỗ trợ thêm cho Tuấn được à?
________________________________________
gicungduoc
28/06/2007, 09:05 AM
Các mẹ ơi, bây giờ mình không thể chăm sóc trực tiếp bé Tuấn được nữa nhưng mình nghĩ là chúng ta gián tiếp chăm sóc bé được tí nào hay tí đấy. Vì vậy mình có ý kiến này để các mẹ cùng xem xét nhé. Như mẹ Hạnh Nguyễn mô tả thì các phòng của các bé trông thật lạnh lẽo, chỉ có cũi sắt thôi. Vậy chúng ta thuyết phục chị GD TT để cho hội quán mình trang trí phòng của các bé (ưu tiên phòng cho các bé từ 0-1 tuổi). Ban đầu thì đơn giản bằng cách dán những hình ảnh nghộ nghĩnh lên tưởng, treo những con thú nhỏ lên cũi để các bé có thể nhìn ngắm, ê a chơi đùa. Như vậy cũng làm phòng ở các cháu cũng đỡ lạnh lẽo hơn. Các mẹ cho biết ý kiến nhé.

________________________________________
ALnML
28/06/2007, 10:36 AM
@ Các mẹ: Biết tất cả các mẹ đã thưong yêu con đến giờ phút này ai cũng buồn, cũng đau lòng. Tuy nhiên cuộc đời là vậy. Không gì vẹn toàn, vào đến trung tâm con cũng như bao bé khác .....sống như vậy và phải như vậy. Thương con các mẹ hãy cầu chúc sự may mắn sẽ đến với con.
Các mẹ có rảnh vào thăm con như lịch của Trung tâm. Tuy nhiên khi vào đó các mẹ chỉ thăm con trên tinh thần. Còn vật chất thì xin các mẹ ngừng lại.....Điều này chắc các mẹ hiểu rõ đúng ko ạ.
Tuy nhiên mình đã nói chuyện qua với mẹ Hạnh Nguyễn và các mẹ. Thì với trường hợp của Tuấn các mẹ chủ chốt vẫn dõi theo và cố gắng tìm đc biện pháp gì đó giúp con, giúp riêng con chứ ko phải giúp trung tâm. Dù đó chỉ là tia hy vọng mong manh nhưng vẫn phải hy vọng đúng không ạ.

@Hạnh nguyễn: Em tổng kết chi phí khám bệnh mà em và các mẹ ứng ra để chị sớm gửi trả em.
Em có nhớ lấy số của bác Khang không đó. Lúc nào có việc gì cần nhờ bác ấy.

Ngày 22.06 nhận từ TK...số tiền 100K của mẹ Tom (Nguyen My tu)

Thôi các mẹ đừng gửi nữa nhé....:Sad: :Sad:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/06/2007, 02:47 PM
Các mẹ oi, chẳng lẽ mọi việc dừng lại ở đây sao?

Cứ hình dung đến cảnh bé Tuấn cô đơn, lạnh lẽo ở trung tâm mình lại không cầm lòng được !!!

Có cách nào giúp bé được không, dù bệnh gì thì nếu được chữa trị sớm và tích cực cũng sẽ có cơ hội hồi phục tốt hơn, chứ nếu để mặc bé ở đó thì ...

Nếu để mặc Tuấn ở TT thì Tuấn sẽ chẳng bao giờ phát triển 1 cách bình thường được nữa...Em chắc là như thế. Có điều phải làm ntn đây để giups con thì chúng ta lại dường như bất lực.
Không thể từ bỏ thói quen vào viện với con mỗi ngày, làm sao để trở lại với nếp sống cũ từ trước những ngày biết Tuấn...
Trưa nay muốn vào thăm con ở TT quá, nhưng lại do dự vì vào rồi lúc đi về lại khổ tâm lắm đây, khổ cả con nữa...Vào cũng chẳng thể được bồng bế con như ở viện vì họ sợ là con sẽ quen được bế ăm, sẽ khó dỗ...:Sad: Mà không đi thì nhớ con quá, nhớ cả những em bé mình mới gặp 1 lần ở TT, nhớ và day dứt bởi những ánh mắt cầu khẩn đến tội nghiệp.
Nếu thật sự từ giờ chẳng giúp gì được cho con nữa thì thà từ đầu không biết con còn hơn.Sống và cố gắng thực hiện nhwungx gì mình ao ước ở trên đời sao mà khó quá....:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
memapcon
29/06/2007, 10:28 AM
Mẹ Hạnh Nguyễn không nói rõ kết quả kiểm tra Tuấn bị bệnh gì, nhưng lần trước mình có đọc bài của mẹ gấu mèo noi bác sĩ nghi con bị bại não.
Mình có đọc được thông tin sau, các mẹ tham khảo nhé:
Sức khoẻ và cuộc sống

Hy vọng mới cho trẻ bại não
Lao Động số 327 Ngày 27/11/2006 Cập nhật: 3:39 AM, 27/11/2006


(LĐ) - Đầu tháng 11.2006, Tổ chức Baptisaid (Hungary), Viện Peto đã đến VN giới thiệu và hướng dẫn phương pháp Peto giáo dục ngôn ngữ và vận động cho trẻ bại não.
VN là nước thứ 7 mà Tổ chức Baptisaid chuyển giao miễn phí phương pháp này theo chương trình tài trợ nhân đạo của Bộ Ngoại giao Hungary. 5 giảng viên của Trung tâm Hy vọng thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi cùng 7 trẻ bại não của VN tham gia khoá học này.

Theo đánh giá của bà Katalin Szenczy, giảng viên của Viện Peto - Hungary, trẻ bại não sau khi tham gia các khoá học của Viện Peto đều có những tiến bộ rất tốt. Có khoảng 50% trẻ đã trở lại bình thường. Nhiều trẻ sau 2 năm học đã có thể đi học bình thường, một số trẻ sau 6-8 năm có thể hoà nhập được với mọi trẻ em khác, chỉ có số ít trẻ phải đến học ở các trường giáo dục đặc biệt.

TS Trần Thu Hà, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi T.Ư cho rằng, nếu phương pháp mới được phổ biến rộng rãi tại VN sẽ có cơ hội cho nhiều trẻ bại não được chữa bệnh và sớm hoà nhập cộng đồng.
________________________________________
Em bé ngoan
29/06/2007, 11:48 AM
Buồn quá các mẹ ơi, thương các con mà chẳng biết làm sao bây giờ...
Em cũng ủng hộ ý kiến của mẹ gicungduoc. Liệu TT họ có đồng ý cho mình đến trang trí nơi ở của các bé ko ạ? Nếu họ đồng ý cũng thêm 1 nguồn vui trong cuộc sống thiệt thòi, thiếu thốn của các bé. Có mẹ nào hỏi giúp đc việc này ko ạ?
________________________________________
Bi đi xe đạp
29/06/2007, 12:19 PM
Sáng nay mình và Hương Aroma vào gặp bsỹ Hà ở Việt Pháp. Nói thật là khi nghe bsỹ Tân ở Khoa Thần kinh đọc kết quả thì cả 2 đều lặng cả người. Kết quả xấu lắm các mẹ ạ. Bé Tuấn bị teo vỏ não nhưng đáng lo hơn nữa là con bị dị tật ở 2 bán cầu não nhưng không phải do di chứng của viêm màng não mủ mà là dị tật bẩm sinh hoặc do di truyền. Mình có hỏi kỹ về các phương pháp giúp con phục hồi thì được bác sỹ tư vấn là không có cách nào để có thể phục hồi được. Con sẽ dần yếu đi, không có khả năng phát triển như những đứa trẻ cùng độ tuổi khác, trường hợp xấu nhất con sẽ sống tình trạng thực vật. Điều duy nhất có thể làm được lúc này là quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Nhưng điều này chắc khó có thể làm được vì con hiện đang ở Trung tâm.
Trên đường về, mình vẫn nhớ câu mà một anh người Mỹ đã nói khi gặp bọn mình bế bé Tuấn đến khám trong viện: Ngay cả khi bác sỹ cho kết luận xấu nhất thì cũng không bao giờ được mất niềm tin và hy vọng, phải kiên trì đến cùng.
Mình không mất hy vọng đâu nhưng lúc này cũng chưa biết phải làm thế nào với tình trạng của con. Có giải pháp nào cho con không các mẹ nhỉ?
________________________________________
conhuighe
29/06/2007, 12:19 PM
e vào webtretho còn không dám click vào mục hội quán của tấm lòng từ thiện này, không dám vào cả topic này nữa vì sợ lại nhớ con, lại lo mà chẳng biết làm thế nào...

Mình dừng lại ở đây sao các chị, con đã bị bỏ rơi một lần, mình lại bỏ rơi con một lần nữa sao. Bệnh tình con như thế nào, còn những hy vọng gì là có thể nữa? Mọi người không biết thì làm sao mà biết cách giúp con đây?

Có khi thà từ đầu ko biết con thì hay hơn.............:((
________________________________________
conhuighe
29/06/2007, 12:22 PM
Sáng nay mình và Hương Aroma vào gặp bsỹ Hà ở Việt Pháp. Nói thật là khi nghe bsỹ Tân ở Khoa Thần kinh đọc kết quả thì cả 2 đều lặng cả người. Kết quả xấu lắm các mẹ ạ. Bé Tuấn bị teo vỏ não nhưng đáng lo hơn nữa là con bị dị tật ở 2 bán cầu não nhưng không phải do di chứng của viêm màng não mủ mà là dị tật bẩm sinh hoặc do di truyền. Mình có hỏi kỹ về các phương pháp giúp con phục hồi thì được bác sỹ tư vấn là không có cách nào để có thể phục hồi được. Con sẽ dần yếu đi, không có khả năng phát triển như những đứa trẻ cùng độ tuổi khác, trường hợp xấu nhất con sẽ sống tình trạng thực vật. Điều duy nhất có thể làm được lúc này là quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Nhưng điều này chắc khó có thể làm được vì con hiện đang ở Trung tâm.?


:Surprise: :Sad: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:

Mình có thể đưa con ra ngoài ở được ko chị? Thuê một phòng nhỏ rồi để chị Khang chăm con, thôi thì kéo dài cuộc sống cho con chừng nào hay chừng đó. Có sự chăm sóc của các mẹ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.........E sợ mình để con ở Trung tâm có khác nào đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của con.

Làm sao bây giờ :Crying:
________________________________________
nikita24480
29/06/2007, 01:33 PM
Thứ hai mình định sẽ vào TT thăm con và TT luôn. Có mẹ nào đi cùng được thì gọi cho tôi nhé 0912995351
________________________________________
gicungduoc
29/06/2007, 05:07 PM
:Surprise: :Sad: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:

Mình có thể đưa con ra ngoài ở được ko chị? Thuê một phòng nhỏ rồi để chị Khang chăm con, thôi thì kéo dài cuộc sống cho con chừng nào hay chừng đó. Có sự chăm sóc của các mẹ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.........E sợ mình để con ở Trung tâm có khác nào đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của con.

Làm sao bây giờ :Crying:

Mình cũng có suy nghĩ giống mẹ conhuighe nhưng không dám thổ lộ :Sad: . Các mẹ khác thấy thế nào? Mình chưa một lần chăm sóc bé nhưng theo đọc bài của các mẹ và nhìn ảnh bé mà thấy thương quá, cũng muốn góp sức chăm sóc bé. Cũng như mẹ Hạnh Nguyễn, mình không dám vào thăm bé tại TT vì thấy mình bất lực quá.
________________________________________
conhuighe
30/06/2007, 07:25 AM
Còn nước còn tát phải không các mẹ. Hội quán đã cố gắng giúp đỡ bao nhiêu em nhỏ, giành giật từng phút quý giá để các em còn có khả năng sống trên cõi đời này. E đâu có phủ nhận là khi có các mẹ chăm con tại bệnh viện, con đã khá hơn rất nhiều. Đành rằng con yếu, nhưng nếu một đứa trẻ bình thường bị nằm một chỗ một mình cũng không thể phát triển hoàn hảo được như những đứa trẻ khác, huống hồ là con, một đứa trẻ đã có bệnh tiềm ẩn.

Chỉ cần con còn có khả năng thì không mẹ nào không nuôi hy vọng. Cho dù những gì xấu nhất có thể xảy ra thì con sẽ rất vui rằng những ngày qua con là đứa trẻ có mẹ, có rất nhiều mẹ thương con chứ con không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, nằm cô quạnh tại trung tâm như thế.

Làm gì được các mẹ?
________________________________________
Phồng Tôm
30/06/2007, 09:17 AM
Các mẹ ơi mình ở HMD, mình đã theo dõi topic này rất lâu rồi nhưng mình cv của mình quá bận nên ko có tgian vào thăm bé Tuấn. MÌnh có việc này muốn hỏi ý kiến các mẹ, mình trình bày hơi dài dòng các mẹ thông cảm nhé. Mình có người quen quê ở Thanh Hóa nhưng hiện nay đang làm cho Cty của chị gái mình, trước đây nó đi tu (bố mẹ mất từ lâu đang ở với bà nội) nên nó cũng ko có ý định lấy chồng. Mình đã nói chuyên với chị gái mình và với nó về việc xin con nuôi, nó cũng thích lắm nhưng nó nghèo sợ ko nuôi nổi con. Hiện nay nó đang ở nhà của chị gái mình thuê cho mấy đứa nhân viên ở. Hai chị em mình bảo sẽ chu cấp hàng tháng cho nó nuôi bé Tuấn. Các mẹ cho em hỏi liệu với hoàn cảnh của nó thì luật pháp có cho phép nó nhận con nuôi ko? Các mẹ thông báo cho mình biết nhé để mình nói chuyện tiếp với nó.
@Mẹ Nikita ơi, chị định đi vào buổi nào để em sắp xếp đi với
________________________________________
nikita24480
30/06/2007, 10:27 AM
Các mẹ ơi mình ở HMD, mình đã theo dõi topic này rất lâu rồi nhưng mình cv của mình quá bận nên ko có tgian vào thăm bé Tuấn. MÌnh có việc này muốn hỏi ý kiến các mẹ, mình trình bày hơi dài dòng các mẹ thông cảm nhé. Mình có người quen quê ở Thanh Hóa nhưng hiện nay đang làm cho Cty của chị gái mình, trước đây nó đi tu (bố mẹ mất từ lâu đang ở với bà nội) nên nó cũng ko có ý định lấy chồng. Mình đã nói chuyên với chị gái mình và với nó về việc xin con nuôi, nó cũng thích lắm nhưng nó nghèo sợ ko nuôi nổi con. Hiện nay nó đang ở nhà của chị gái mình thuê cho mấy đứa nhân viên ở. Hai chị em mình bảo sẽ chu cấp hàng tháng cho nó nuôi bé Tuấn. Các mẹ cho em hỏi liệu với hoàn cảnh của nó thì luật pháp có cho phép nó nhận con nuôi ko? Các mẹ thông báo cho mình biết nhé để mình nói chuyện tiếp với nó.
@Mẹ Nikita ơi, chị định đi vào buổi nào để em sắp xếp đi với
Tôi nghĩ là nếu người quen đó của mẹ muốn nhận nuôi cháu thì phải chuẩn bị sẵn tưởng cho sự khó khăn sau này. Nuôi bé ăn đâu phải là khó và tốn kém. Sau này nếu bệnh trở nặng. Các mẹ có chắc sẽ theo nổi không và theo được đến bao giờ. Nếu người bạn đó và mẹ nó suy nghĩ kỹ và vẫn muốn làm thì quả thật là 1 điều tuyệt vời. Tôi cũng sẽ chung tay đóng góp hàng tháng để nuôi con. Tôi nghĩ là sẽ không khó để nhận con làm con nuôi đâu. Có gí tôi với mẹ thứ 2 này vào TT rồi hỏi rõ luôn nhé? Tôi định đi buổi sáng khoảng 8h bắt đầu đi.
Cũng cảm thấy là bất lực và đau buồn lắm về trường hợp của con. Nhưng đây là tất cả những gì tôi và các mẹ khác có thể làm rồi. Tôi thích đối diện với sự thật hơn. Không làm được hơn là không làm được. Đừng vì việc đó mà day dứt lương tâm 1 cách quá đáng. Nó cũng không giúp đỡ vấn đề sáng sủa lên thêm chút nào đâu
________________________________________
Phồng Tôm
02/07/2007, 08:39 AM
Mẹ Nikita ơi sáng nay chị đi sơm quá em ko thu xếp được cv ở cquan, em gọi cho chị nhưng ko hiểu ai cầm máy nên ko biết hỏi em. Chị vào đấy hỏi thủ tục hộ em nhé. DT của em: 0913325202 (Loan)
________________________________________
gaumeoyeu1912
02/07/2007, 09:41 AM
Mẹ Nikita ơi sáng nay chị đi sơm quá em ko thu xếp được cv ở cquan, em gọi cho chị nhưng ko hiểu ai cầm máy nên ko biết hỏi em. Chị vào đấy hỏi thủ tục hộ em nhé. DT của em: 0913325202 (Loan)

Hnimel ơi, lại có hi vọng rồi. cảm ơn nhé!
Trưa về có gì hội mình sẽ liên lạc nhé!
________________________________________
memapcon
02/07/2007, 02:39 PM
Mẹ Nikita sáng nay vào thăm con tình hình thế nào vui lòng update cho mọi người biết với???
________________________________________
conhuighe
02/07/2007, 04:35 PM
Chị nikita hôm nay lỗi hẹn, hẹn mẹ memapcon ngày mai sẽ update info.

Lại có hy vọng nữa nhỉ
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/07/2007, 10:22 AM
Em đã hỏi TT, họ hẹn 2h chiều mình có thể vào thăm con. Mẹ nào đi cùng em, Oanh và Hoài thì nhắn nhé! Không thì đi về em sẽ kể cho. Thấy người ở TT nói là Tuấn không chịu ăn....nguyên văn là " Ăn uống chán đời lắm" :Sad:
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 03:50 PM
Thằng Tuấn con của các mẹ đẹp zai nhất hội đây. Hôm nay thấy các mẹ vào thăm nên cười tíu tít. Các mẹ xem ảnh chia vui với con nhé. Thông tin về con nhường mẹ nào văn hay post giúp. Iem đảm đường chức phó nháy thôi

http://img296.imageshack.us/img296/7977/image013cf1.jpg
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 03:57 PM
Mùa hè nóng nực kinh, thế mà cu Tuấn phải ấm áp đến thế này đây. Rôm sảy nổi hết cả mặt, mũi, người ngợm đỏ lòm lòm. Chẹp

http://img242.imageshack.us/img242/116/image005aa4.jpg
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 04:08 PM
Mẹ Gaumeoyeu xinh đẹp :Battin ey:
http://img146.imageshack.us/img146/4763/image004gu4.jpg
Mẹ 1974 và con cười như được mùa thu hoạch:Applause:
http://img166.imageshack.us/img166/9853/image012ly3.jpg
Còn đây là......... Công tắc Ti – nhãn hiệu thuộc chủ quyền của mẹ Nikita:Crying:
http://img296.imageshack.us/img296/2451/image009gn9.jpg
________________________________________
memapcon
03/07/2007, 04:08 PM
thấy con cười vui thế thương quá là thương thôi, rồi lại buồn vì không biết tương lai cuộc sống của con sẽ như thế nào đây !!?
________________________________________
Em bé ngoan
03/07/2007, 05:39 PM
Nhìn con cười yêu quá là yêu :LoveStruc:
Nhìn con cười mà mình lại chảy nước mắt :Sad:
________________________________________
nikita24480
03/07/2007, 09:57 PM
Chưa ngủ hả Hài ơi. Chiều nay hai vợ chồng chị đi chơi bây giờ mới về. cho con ngủ xong là bật máy lên ngay xem có tình hình gì mới không?
Linh ơi nghe chị bàn lùi em đừng buồn nhé. Chị cũng thương bé Tuấn lắm. Nhưng chị cũng vì nghĩ đến bé mà suy tinh thiệt hơn mà thôi. Khổ thân con vào đó mấy hôm mà rôm sẩy đã mọc đày người rồi. Nóng thế này mà các chị ấy cho mặc áo đông xuân cao cổ thì có ngốt không cơ chứ? Vào phòng Giám đốc và các phòng hành chính khác thấy mát lạnh cả người. Vào phòng các con thấy toát cả mồ hôi. Chợt thấy chạnh lòng làm sao ấy Linh nhỉ??? Thấy con cười tươi khi Linh và các mẹ khác hỏi chuyện mình thấy tủi cho con quá. Biết bao giờ con có mái ấm riêng nhỉ? Các chị ở TT không những lạnh lùng đâu nhất là chị bác sĩ....Chị ấy nhẫn tâm làm sao ấy.
Mình hỏi thử vụ nhận con nuôi rồi. Khiếp chị ấy trả lời nhát gừng, cắm ca cắm cẩu ( Các mẹ cứ tưởng tượng như các mẹ đi khám cho con ở bệnh viện theo tuyến bảo hiểm mà không có lót tay ý) Đấy bà bác sĩ ấy y nguyên là như thế. Bà ấy bảo có gia đình không? Có tiền không. Kinh tế mà không vững thì đừng có mơ nhé. Không phải rơi mà dễ xin đâu. Không lo được cho con đến trưởng thành ăn học thì quên đi...đấy đại khái thế.......Mình vừa ngỏ ý định là muốn xin làm không công như kiểu osin ấy mà bà ta trả lời sỗ luôn 1 câu. Không, chả cần gì cả. Chả tình nguyện tình nghiếc gì hết. Khiếp sợ quá con bé tịt luôn híc.
Thế nên chả biết thế nào mà nói nữa.
@Chị Thu ơi em lỡ xóa hết mail trong inbox rồi. Chị gửi lại cho em mail được không? Em có chuyện muốn nhờ chị???
________________________________________
gicungduoc
03/07/2007, 10:38 PM
Chưa ngủ hả Hài ơi. Chiều nay hai vợ chồng chị đi chơi bây giờ mới về. cho con ngủ xong là bật máy lên ngay xem có tình hình gì mới không?
Linh ơi nghe chị bàn lùi em đừng buồn nhé. Chị cũng thương bé Tuấn lắm. Nhưng chị cũng vì nghĩ đến bé mà suy tinh thiệt hơn mà thôi. Khổ thân con vào đó mấy hôm mà rôm sẩy đã mọc đày người rồi. Nóng thế này mà các chị ấy cho mặc áo đông xuân cao cổ thì có ngốt không cơ chứ? Vào phòng Giám đốc và các phòng hành chính khác thấy mát lạnh cả người. Vào phòng các con thấy toát cả mồ hôi. Chợt thấy chạnh lòng làm sao ấy Linh nhỉ??? Thấy con cười tươi khi Linh và các mẹ khác hỏi chuyện mình thấy tủi cho con quá. Biết bao giờ con có mái ấm riêng nhỉ? Các chị ở TT không những lạnh lùng đâu nhất là chị bác sĩ....Chị ấy nhẫn tâm làm sao ấy.
Mình hỏi thử vụ nhận con nuôi rồi. Khiếp chị ấy trả lời nhát gừng, cắm ca cắm cẩu ( Các mẹ cứ tưởng tượng như các mẹ đi khám cho con ở bệnh viện theo tuyến bảo hiểm mà không có lót tay ý) Đấy bà bác sĩ ấy y nguyên là như thế. Bà ấy bảo có gia đình không? Có tiền không. Kinh tế mà không vững thì đừng có mơ nhé. Không phải rơi mà dễ xin đâu. Không lo được cho con đến trưởng thành ăn học thì quên đi...đấy đại khái thế.......Mình vừa ngỏ ý định là muốn xin làm không công như kiểu osin ấy mà bà ta trả lời sỗ luôn 1 câu. Không, chả cần gì cả. Chả tình nguyện tình nghiếc gì hết. Khiếp sợ quá con bé tịt luôn híc.
Thế nên chả biết thế nào mà nói nữa.
@Chị Thu ơi em lỡ xóa hết mail trong inbox rồi. Chị gửi lại cho em mail được không? Em có chuyện muốn nhờ chị???

:Crying: :Crying: :Crying: Thế này mà gọi là trung tâm bảo trợ à? Chẳng khác gì trung tâm ma lập ra để lấy tiền tài trợ của các quỹ từ thiện. Sao những người ở đó ác thế. Thế này thì hết hy vọng à các mẹ ơi? Nhìn ảnh con mà mình không dừng khóc.
________________________________________
Phồng Tôm
04/07/2007, 08:24 AM
Các mẹ ơi theo như mẹ Nikita nói thì người quen của mình rất khó có thể nhận con nuôi đúng ko? Ko còn cách nào khác sao?
________________________________________
conhuighe
04/07/2007, 09:23 AM
Nguyên văn của bà bác sỹ chủ yếu nhấn mạnh là: CÓ TIỀN KHÔNG? Vậy chỉ cần chứng minh là có đủ tài chính và khả năng nuôi con ăn học, trưởng thành thôi nhỉ?...

Sao mà khó khăn thế..:(

http://img170.imageshack.us/img170/7271/image009de3.jpg

Trông con vào TT cứ buồn buồn đi thế nào ý. Chả tả nổi
________________________________________
nikita24480
04/07/2007, 09:29 AM
Các mẹ ơi theo như mẹ Nikita nói thì người quen của mình rất khó có thể nhận con nuôi đúng ko? Ko còn cách nào khác sao?
Chị ơi em sẽ nhờ chị Minh thu hỏi lại. Nhưng em nghĩ là khó đấy chị ạ. Chắc phải chứng minh thu nhập. Chứng minh được tài chính có thể đảm bảo nuôi con được đến lúc trưởng thành. Trách nhiệm đó nặng nề và kéo dài lắm. Cái kiểu như chị em mình nói là góp tiền nuôi con có lẽ không phải là phương án khả thi để họ duyệt đâu. Em chưa nói chuyện được với bà Giám đốc nên chưa chắc chắn lắm.
@ Chị MinhThu78 ơi. PM cho em nhé????
@Hoài: Này định tung ảnh ********* lên DD đấy hả?
________________________________________
conhuighe
04/07/2007, 10:31 AM
spam tý:
@nikita: sơ xẩy ráng chịu nhé dưng mờ ai biết đấy là đâu? :D

Hay mẹ gửi ảnh Tuấn đi thi Cười lên Việt nam ơi nhé? Nhìn ảnh con yêu thế là yêu.......

Em vẫn nuôi hy vọng về con nhiều lắm.
________________________________________
conhuighe
05/07/2007, 10:30 AM
Tự nhiên nhớ và thương con quá ......
________________________________________
memapcon
05/07/2007, 10:40 AM
Mình cũng thế, ngày nào cũng vào trang web này theo dõi tình hình của con quen rồi ....
________________________________________
Binbe
05/07/2007, 12:43 PM
Các mẹ ơi, các chị update lên cho em biết là bé bây giờ đang thiếu gì nhé, để em vào thì em mua cho bé nhá.
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/07/2007, 02:27 PM
Nhìn ảnh con cười mà thấy trào nước mắt!
Nhớ cái cảm giác lúc ôm con vào lòng thế không biết!
Nikita ơi, em cũng như chị đấy, vào TT, gặp mấy mẹ làm ở TT mà thấy mất hết niềm tin....:Sad:
________________________________________
Em bé ngoan
05/07/2007, 02:34 PM
@ Các mẹ đã từng vào TT thăm các con: các chị ơi muốn vào trung tâm thăm con có cần liên hệ trước với TT ko ạ? Nếu có cần thì các chị cho em số ĐT và ĐC của TT cùng 1 số kinh nghiệm khi vào đó với ạ!
Em cám ơn :)
________________________________________
Binbe
05/07/2007, 03:57 PM
Ôi mẹ ơi, sao mình lại điên thế cơ chứ? em cứ tưởng bé vẫn đang ở BV, vì đêm hôm qua đọc được topic này, nhưng lại không đọc hết, chiều nay tranh thủ vào check và hỏi các mẹ 1 tí để chiều vào thăm, không thấy mẹ nào trả lời, nên tự bảo đọc lại từ đầu xem các mẹ viết bé thiếu gì để mình đi mua. hic hic. Nhìn pic của bé đáng yêu quá, nhìn mà xót cả ruột. Hôm nào có mẹ nào vào TT thì rủ em với nhé , sdt của em là 0985 81 1981 ( Trang ) .
@Em Be Ngoan ơi, khi nào chị định vào thì bảo em với nhé, em chưa vào lần nào nên muốn có người đi cùng để biết.
________________________________________
conhuighe
06/07/2007, 11:39 AM
Vậy các mẹ tập trung mình lại đi đến TT thăm con nhé, không biết mình nên mua cái gì cho con và các bé ở TT cho hợp lý nhỉ các mẹ nhỉ? Nhìn các con ở TT cũng thương lắm, e đến chỉ dám bế Tuấn thôi, cũng không dám nhìn các con ở TT lâu đâu, sợ rồi về cứ lại phải nghĩ.......

Hôm nào đi được các mẹ nhỉ? E chỉ trong giờ hành chính thôi, ngoài giờ phải về nhà ko đi đâu được nữa....
________________________________________
nikita24480
06/07/2007, 01:11 PM
Các mẹ này mình nói thế này các mẹ đừng giận nhé. Bây giờ đóng góp gì cho Tuấn cũng là vô dụng. Điều đó là hiển nhiên. Con đã vào TT rồi liệu mình vào nhiều có tốt và lợi cho con không? Liệu mối quan hệ giữa TT và hội quán sẽ ra sao. Liẹu sau này hội quán có còn nhờ đến TT nữa không? Những người ở TT họ lạnh lùng lắm. Liệu họ có hiểu cho mình không? Với lại trong TT cũng nhiều bé đáng thương lắm. Với thái độ hôm bọn em vào thăm thì họ cũng chẳng mặn mà mấy đâu...
Em định xin vào làm ở đó để chăm các bé cùng Tuấn luôn mà họ trả lời cứ như em đi ăn mày ý. Em không có bằng sư phạm mẫu giáo. Có mẹ nào muốn làm thì liên hệ với TT nhé....
Em vẫn thương Tuấn lắm....Nhưng có nhiều trường hợp cũng như Tuấn và còn thương tâm hơn nhiều...các mẹ đừng hiểu lầm em
________________________________________
gaumeoyeu1912
08/07/2007, 01:08 AM
vào nhìn con 1 chút, thấy nhớ con quá...không biết giờ này con ngủ ngoan không nhỉ?
________________________________________
ALnML
08/07/2007, 06:12 PM
Các mẹ này mình nói thế này các mẹ đừng giận nhé. Bây giờ đóng góp gì cho Tuấn cũng là vô dụng. Điều đó là hiển nhiên. Con đã vào TT rồi liệu mình vào nhiều có tốt và lợi cho con không? Liệu mối quan hệ giữa TT và hội quán sẽ ra sao. Liẹu sau này hội quán có còn nhờ đến TT nữa không? Những người ở TT họ lạnh lùng lắm. Liệu họ có hiểu cho mình không? Với lại trong TT cũng nhiều bé đáng thương lắm. Với thái độ hôm bọn em vào thăm thì họ cũng chẳng mặn mà mấy đâu...
Em định xin vào làm ở đó để chăm các bé cùng Tuấn luôn mà họ trả lời cứ như em đi ăn mày ý. Em không có bằng sư phạm mẫu giáo. Có mẹ nào muốn làm thì liên hệ với TT nhé....
Em vẫn thương Tuấn lắm....Nhưng có nhiều trường hợp cũng như Tuấn và còn thương tâm hơn nhiều...các mẹ đừng hiểu lầm em

Điều em nói cũng là điều chị và mọi ngừoi suy nghĩ đến. Nếu ai đã từng đến các trung tâm như thế thì chuyện đó bình thuờng. Kể cả khi họ niềm nỏ đón mình và rồi một kịch bản cũng đc dựng lên trc đó. Sự thật là như vậy, mình cũng chả làm gì để thay đổi đc điều đó. Nếu chị biết em định xin vào trung tâm làm chắc chị cũng ngăn cản em. Nỏi chung khó nói đc họ có quan điểm, cách sống của họ, bì mật của họ , từ xưa vẫn thế và bây giờ cũng thế chả thay đổi đc. Điều nikita ???? cũng là điều chị muốn nói, liệu có lợi gì cho Tuấn ko hay tác dụng ngc lại. Điều này mình ko thể nói mọi ng phải thế nọ thế kia nhưng đó là thực tế.

Tổng kết quỹ dành cho bé Tuấn chị chưa tổng kết đc vì phải chờ lấy đc tổng kết việc khám bệnh của Tuấn tại Việt Pháp từ Hạnh. Mong mọi ng thông cảm

@nikita: 500K chị đã nhận lại từ chomchom(chắc em vẫn nhờ đó là tiền cho các bé ăn phở nhưng ko có đk) Tiền đó chị vẫn để ở quỹ Tuấn em nhé. Đợi lấy hết thông tin từ Hạnh chị sẽ tổng kết sau . Cảm ơn em. Càng về sau chị thấy em suy nghĩ càng già dặn và thấu hiểu hơn.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
10/07/2007, 10:25 AM
Tổng kết quỹ dành cho bé Tuấn chị chưa tổng kết đc vì phải chờ lấy đc tổng kết việc khám bệnh của Tuấn tại Việt Pháp từ Hạnh. Mong mọi ng thông cảm


Mong chị Loan và mọi người thông cảm hôm nay em mới tìm lại được giấy tờ tổng kết khám bệnh của Tuấn, tổng cộng là :

- Khám : 249USD (tương đương 3.996.000đ) (chị Dung đã chi)
720.000đ (Hạnh Nguyễn chi) (có kèm tiền thuốc)

- Chụp Cộng hưởng từ : 1.500.000đ (chị Hương Mít chi).

Hôm đó bọn em ko nghĩ hết nhiều như vậy nên phải huy động các chị. Tiền của chị Dung em thấy chị Hương aroma sẽ chuyển giúp còn của chị Hương Mít thì chị Loan chuyển cho em rồi em chuyển lại cho chị Mít hoặc chị chuyển luôn giúp em cũng được ạ.

Em viết hơi lủng củng một chút chị thông cảm nhé. Tự nhiên mấy hôm nay em hơi có vấn đề sao đó:Crying: .
________________________________________
ALnML
13/07/2007, 10:26 PM
Mong chị Loan và mọi người thông cảm hôm nay em mới tìm lại được giấy tờ tổng kết khám bệnh của Tuấn, tổng cộng là :

- Khám : 249USD (tương đương 3.996.000đ) (chị Dung đã chi)
720.000đ (Hạnh Nguyễn chi) (có kèm tiền thuốc)

- Chụp Cộng hưởng từ : 1.500.000đ (chị Hương Mít chi).

Hôm đó bọn em ko nghĩ hết nhiều như vậy nên phải huy động các chị. Tiền của chị Dung em thấy chị Hương aroma sẽ chuyển giúp còn của chị Hương Mít thì chị Loan chuyển cho em rồi em chuyển lại cho chị Mít hoặc chị chuyển luôn giúp em cũng được ạ.

.
Tổng kết trường hợp bé Tuấn như sau:
Thu từ các mẹ: Tổng thu 10490K
Chi
02.06 thanh toán đợt 1 350K
09.06 thanh toán tiền cho chị Khang tuần vừa rồi (7 ngày) - em gửi chị ý cả 500K chị ạ. 500K
17.06 thanh toán bác trông đợt 3 500K
27.06 thanh tóan bác Khang 250K
Khám 3996K
khám & thuốc 720K
Chụp cộng hưởng từ 1500K
Tổng chi : 7816K
10490K - 7816K = 2674K
Còn dư 2674K

Số tiền này xin phép đc chuyển vào quỹ chung. Nếu bé Tuấn còn cơ hội chúng mình giúp đỡ thì sẽ xin trích quỹ
Xin cảm ơn tất cả các mẹ đã tham gia ủng hộ từ tinh thần đến vật chất giúp bé Tuấn trong những ngày ở Bệnh Viện:LoveStruc:

@Hạnh nguyễn: Hôm nay chị chuyển cho em số tiền 6470K. Chị thay mặt các mẹ và bé Tuấn cảm ơn em đã lo chu đáo mọi việc (Em giúp chị gửi cho Mit và các mẹ nhé):LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
31/07/2007, 04:35 PM
Lâu lâu không đi thăm Tuấn, hôm nay Bác Khang gọi điện hỏi tình hình con...chả biết nói thế nào.
Không lẽ đưa con vào đó là thôi sao?? Em định tuàn này đi thămTuấn. Mẹ nào đi cùng em với!
Hoài ơi, chị 74 ơi, chị Oanh ơi...ai đi không?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/08/2007, 09:54 AM
Mình mượn topic bé Tuấn để gửi thông tin này tới các mẹ, nhờ các mẹ xem xét và cho ‎ý kiến nhé :
Chiều hôm qua mình nhận được điện thoại của chị Xế (y tá khoa tiêu hóa A8 Viện Nhi) nói có trường hợp 2 bà cháu lên Viện để mổ (mình nghe ko rõ qua điện thoại là mổ gì, đại khái là một vấn đề gì ở bộ máy Tiêu hóa). Theo chị Xế nói thì hoàn cảnh hai bà cháu vô cùng khó khăn, khoa có vận động đi xin được một ít đồ cho hai bà cháu nhưng cũng được ít thôi (hoàn cảnh các gia đình ở Viện Nhi thế nào chắc các mẹ cũng hiểu). Cháu bé 11 tuổi nhưng bé và yếu lắm. Khoa có ngỏ ‎ý mong nhóm (Hội quán chúng mình) hỗ trợ phần nào cho hai bà cháu.
Mình đã trao đổi sơ qua với chị Loan rồi (khổ thân chị, vừa sinh mà cũng ko tha), trưa nay mình sẽ vào Viện thăm 2 bà cháu. Xin phép các mẹ mình có chọn mấy cái áo (trong chỗ đồ ủng hộ hôm đi Ninh Bình) mang vào cho cháu thử, nếu vừa mong các mẹ đồng ‎ý ủng hộ bé. Mình sẽ hỏi thăm tình hình kỹ hơn và tùy tình hình xin sự ủng hộ của các mẹ.
@ chị Loan : chị yên tâm, em đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi chị ạ.
@ all : khoa A8 chính là đội ngũ khoa A7 trước đây chuyển sang nên họ có biết hoạt động của Hội quán mình.
________________________________________
conhuighe
02/08/2007, 11:24 AM
Mẹ Linh lên kế hoạch hôm nào đi thăm con thì bảo tớ nhé. Tớ đi cùng. Hôm đó tiện thể mình rẽ qua bệnh viện thăm hai bà cháu bé luôn.

Chị Hạnh Nguyễn cho bọn em địa chỉ phòng của hai bà cháu nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
02/08/2007, 11:26 AM
Mình mượn topic bé Tuấn để gửi thông tin này tới các mẹ, nhờ các mẹ xem xét và cho ‎ý kiến nhé :
Chiều hôm qua mình nhận được điện thoại của chị Xế (y tá khoa tiêu hóa A8 Viện Nhi) nói có trường hợp 2 bà cháu lên Viện để mổ (mình nghe ko rõ qua điện thoại là mổ gì, đại khái là một vấn đề gì ở bộ máy Tiêu hóa). Theo chị Xế nói thì hoàn cảnh hai bà cháu vô cùng khó khăn, khoa có vận động đi xin được một ít đồ cho hai bà cháu nhưng cũng được ít thôi (hoàn cảnh các gia đình ở Viện Nhi thế nào chắc các mẹ cũng hiểu). Cháu bé 11 tuổi nhưng bé và yếu lắm. Khoa có ngỏ ‎ý mong nhóm (Hội quán chúng mình) hỗ trợ phần nào cho hai bà cháu.
Mình đã trao đổi sơ qua với chị Loan rồi (khổ thân chị, vừa sinh mà cũng ko tha), trưa nay mình sẽ vào Viện thăm 2 bà cháu. Xin phép các mẹ mình có chọn mấy cái áo (trong chỗ đồ ủng hộ hôm đi Ninh Bình) mang vào cho cháu thử, nếu vừa mong các mẹ đồng ‎ý ủng hộ bé. Mình sẽ hỏi thăm tình hình kỹ hơn và tùy tình hình xin sự ủng hộ của các mẹ.
@ chị Loan : chị yên tâm, em đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi chị ạ.
@ all : khoa A8 chính là đội ngũ khoa A7 trước đây chuyển sang nên họ có biết hoạt động của Hội quán mình.

Chị cứ vào trước xem tình hình hai bà cháu ntn rồi post lên cho mọi người biết để cùng giúp đỡ nhé!
đầu tầu vất vả quá cơ:LoveStruc:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/08/2007, 02:01 PM
Tình hình thế này các mẹ ạ :
Hai mẹ con (nhưng trông như 2 bà cháu vậy) nhà ở Nghệ An, gom góp hết tiền ở nhà được hơn 2 triệu đi tàu ra Viện Nhi mổ túi thừa cho bé Trọng nhân tiện đợt nghỉ hè. Bé ko có bảo hiểm, được các bác sĩ xin cho tiêu chuẩn gia đình nghèo nên chỉ phải đóng 2,7 triệu thôi. Thế nên hôm qua thanh toán viện phí bị thiếu nên Khoa mới gọi cho nhóm mình. Tuy nhiên đến trưa nay mình vào gặp chị Xế thì đã gom góp được của mọi người đủ chỗ đó rồi. Vậy nên mình có gửi cho mẹ bé 100K tiền mua vé tàu đi về và 200K bồi dưỡng thêm cho bé. Ngoài ra vì mai hai mẹ con về rồi nên chiều nay mình xin thêm một ít đồ trong số đồ các mẹ ủng hộ hôm trước 10 quyển vở, một ít bút bi, một bộ eke thước kẻ và 2 hộp sữa Ông Thọ (của chị Thảo sông Hoài dự định cho các bé Trung tâm Ba Vì) và 3 bộ quần áo cho bé chuẩn bị vào năm học mới. Nếu các mẹ ko có ý kiến gì thì chiều nay mình sẽ mang vào Viện luôn nhé.
Thank các mẹ thật nhiều !!!
________________________________________
babychip05
02/08/2007, 03:30 PM
Chị Hạnh Nguyễn ơi mở tóp mới đi, thế trưa nay chị vào đó tình hình 2 bà cháu thế nào rồi? Em cũng muốn vào đó thăm 2 bà cháu trưa mai có ai đi k ạ???
________________________________________
ALnML
03/08/2007, 07:13 AM
Tuy nhiên đến trưa nay mình vào gặp chị Xế thì đã gom góp được của mọi người đủ chỗ đó rồi. Vậy nên mình có gửi cho mẹ bé 100K tiền mua vé tàu đi về và 200K bồi dưỡng thêm cho bé. Ngoài ra vì mai hai mẹ con về rồi nên chiều nay mình xin thêm một ít đồ trong số đồ các mẹ ủng hộ hôm trước 10 quyển vở, một ít bút bi, một bộ eke thước kẻ và 2 hộp sữa Ông Thọ (của chị Thảo sông Hoài dự định cho các bé Trung tâm Ba Vì) và 3 bộ quần áo cho bé chuẩn bị vào năm học mới. Nếu các mẹ ko có ý kiến gì thì chiều nay mình sẽ mang vào Viện luôn nhé.
Thank các mẹ thật nhiều !!!
300K cho bé Hội quán sẽ xin gửi lại cho Hạnh Nguyễn...
Cảm ơn Hạnh nguyễn nhiều nhé. Mọi liên lạc với viện Nhi đểu do em đảm nhiệm. Vất vả cho em quá:LoveStruc: :LoveStruc:
Mong tin các mẹ đi thăm bé Tuấn . Hy vọng bé sẽ quen và thích nghi với cuộc sống mới.
________________________________________
conhuighe
03/08/2007, 12:56 PM
Hôm nào đi đây. Linh mèo??
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/08/2007, 03:34 PM
Hôm nào đi đây. Linh mèo??

Sáng mai nhé
Bà đi được không?
________________________________________
conhuighe
03/08/2007, 04:07 PM
Mai thì không được rồi. Tôi phải nộp báo cáo hết tuần này mới xong.

Sang tuần nhé. Ngày nào, giờ nào cũng okie.
________________________________________
nikita24480
03/08/2007, 04:38 PM
Chi cũng muốn đi nhưng weekend bận rồi. Hôm qua vào DD mãi mà không được. Bực quá đi mất. Để hôm khác được không Linh?
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/08/2007, 11:41 PM
uh thôi để sang tuần nhé Hoài với chị Oanh nhé!
Không có đồng đảng, em đi làm sao được.
Tuần sau nhé!
________________________________________
conhuighe
09/08/2007, 11:16 AM
Đi được chưa Linh ơi. Lên kế hoạch đi thăm con thôi
________________________________________
mactoc
11/08/2007, 12:08 AM
Nếu chưa đi thì Linh ơi, khi nào đi thì nhắn sms cho chị đi với nhé
________________________________________
nikita24480
14/08/2007, 01:11 AM
Linh ơi tuần này tiến hành đi thăm Tuấn được không em????
________________________________________
conhuighe
16/08/2007, 01:27 PM
Mai 10h nhé (Thứ 6). Ai đi thăm con được thì gia nhập cùng bọn em. Hẹn nhau ở đầu Cầu giấy vậy.
________________________________________
1974
16/08/2007, 01:31 PM
Mai 10h nhé (Thứ 6). Ai đi thăm con được thì gia nhập cùng bọn em. Hẹn nhau ở đầu Cầu giấy vậy.

Tớ với nhé, ĐT 0913541418 đấy nhé
________________________________________
gaumeoyeu1912
16/08/2007, 04:23 PM
Bác 74 ơi, hẹn lại là 2h chiều bác nhé!
vẫn chỗ cũ ạ.
Mắc tóc ơi, đi nhé!
________________________________________
nikita24480
16/08/2007, 06:06 PM
Hoài conhuighe ơi. Chị chỉ có xe buổi sáng thôi. Mai đi chiều không có xe rùi.....Loa loa có ai có lòng hỏa tâm thì quá đón tui với
________________________________________
conhuighe
17/08/2007, 09:26 AM
Vậy quyết định là 2h nhé. Ni đi xe ôm đến đầu cầu giấy đi. Em hôm nay ko đi xe vì đi lên nội bài mới sếp. Nhưng e sẽ mượn được xe cho chị đi quá giang :D

Tự nhiên thấy vui vui. Không hiểu con zai mấy tháng rồi như thế nào nhỉ?
________________________________________
gaumeoyeu1912
17/08/2007, 12:18 PM
Tôi lại thấy lòng mình ntn ý Hoài ạ...Sợ gặp con rồi về lại không yên. Lâu lâu bẵng đi, công việc và cs làm cho mình chẳng lúc nào thảnh thơi mà day dứt về chuyện của con. bây giờ những cảm giác ấy lại thức dậy...
________________________________________
conhuighe
22/08/2007, 09:23 AM
Ảnh update của con. Xem ra, con không còn nhanh nhẹn hoạt bát như khi mẹ gặp ban đầu. Hy vọng con luôn khỏe mạnh như những gì mẹ đang mong.......:Sad:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/image006.jpg
________________________________________
conhuighe
22/08/2007, 09:25 AM
Gặp mà thương con nhiều hơn.......nhưng mẹ cũng không thể làm gì được cho con................

Con cao thêm được 6cm và cũng tăng được 0.6 lạng. Mụn nhọt đầy đầu. Phản ứng ko nhanh nữa, chắc tại nằm một góc chẳng ai hỏi han. Gặp con xong về nhà day dứt mãi đến tận bây giờ chưa thôi :Sad:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/image007.jpg
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/image008.jpg
________________________________________
gaumeoyeu1912
22/08/2007, 12:15 PM
Hoài à, tìm được dây dẫn điện thoại rồi à?
Tôi cũng cứ chờ mãi để xem ảnh tôi chụp với con trai có đẹp không.
Sao lần này hai mẹ con cùng thế nào ý bà nhỉ? Lần trước vào thăm con, con cười rất tươi và chúng mình cũng yên tâm về con phần nào...Thế mà lần này về tôi cứ day dứt mãi.
Con sao ý Hoài nhỉ? sao các phản xạ chẳng tiến triển gì cả, cái kiểu cười đấy thì từ hồi được bác Khang chăm ở bệnh viện con đã biết làm rồi cơ mà, sao chẳng thấy con khá hơn gì cả:Sad:
Cũng chả biết sau này sẽ thế nào...mấy bé ở đấy cũng thế, mụn nhọt đầy người, khóc lóc ỉ ôi, chả ai buồn dỗ...Tuấn của chúng mình chắc cũng bị bỏ bê thế là cái chắc.
Thương thì thương nhiều lắm, thương không chỉ riêng Tuấn mà vào TT rồi thì còn bao nhiêu bé khác cũng khổ như Tuấn thôi. Không vào thăm con thì không yên tâm mà vào thăm con rồi còn bất an hơn.
Sao chẳng thấy bé nào được đón đi làm con nuôi nhỉ? chỉ thấy thêm các bé vào TT thôi. Lần nào vào với Tuấn cũng gặp những gương mặt ngơ ngác ấy và lần nào từ chỗ con về cũng bị ám ảnh bởi những khuôn mặt ngơ ngác và những chiếc cũi sắt chỏng chơ trong phòng...:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
nikita24480
22/08/2007, 10:10 PM
Hoài à, tìm được dây dẫn điện thoại rồi à?
Tôi cũng cứ chờ mãi để xem ảnh tôi chụp với con trai có đẹp không.
Sao lần này hai mẹ con cùng thế nào ý bà nhỉ? Lần trước vào thăm con, con cười rất tươi và chúng mình cũng yên tâm về con phần nào...Thế mà lần này về tôi cứ day dứt mãi.
Con sao ý Hoài nhỉ? sao các phản xạ chẳng tiến triển gì cả, cái kiểu cười đấy thì từ hồi được bác Khang chăm ở bệnh viện con đã biết làm rồi cơ mà, sao chẳng thấy con khá hơn gì cả:Sad:
Cũng chả biết sau này sẽ thế nào...mấy bé ở đấy cũng thế, mụn nhọt đầy người, khóc lóc ỉ ôi, chả ai buồn dỗ...Tuấn của chúng mình chắc cũng bị bỏ bê thế là cái chắc.
Thương thì thương nhiều lắm, thương không chỉ riêng Tuấn mà vào TT rồi thì còn bao nhiêu bé khác cũng khổ như Tuấn thôi. Không vào thăm con thì không yên tâm mà vào thăm con rồi còn bất an hơn.
Sao chẳng thấy bé nào được đón đi làm con nuôi nhỉ? chỉ thấy thêm các bé vào TT thôi. Lần nào vào với Tuấn cũng gặp những gương mặt ngơ ngác ấy và lần nào từ chỗ con về cũng bị ám ảnh bởi những khuôn mặt ngơ ngác và những chiếc cũi sắt chỏng chơ trong phòng...:Sad: :Sad: :Sad:

:Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
conhuighe
23/08/2007, 01:53 PM
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/image004.jpg

Mong sao các mẹ ai thảnh thơi để thi thoảng vào hỏi chuyện con. Đi ít người thôi thì TT cũng dễ dãi, không gây khó dễ, kẻo để con thế này..........tội lắm các mẹ ơi
________________________________________
Phồng Tôm
24/08/2007, 10:03 AM
Các mẹ ơi ko có cách nào đưa con ra khỏi trung tâm sao? Mình thấy đưa con vào chùa còn sướng gấ[ vạn lần ở TT.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top