(MS06/TT) 26.02.2005 - Offline đầu năm ất Dậu 26.2 tại TT nuôi dưỡng Trẻ em tàn tật & mồ côi HT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
04/02/2005, 12:20 PM
Các mẹ yêu quý ! Đầu xuân năm mới chúng mình muốn tổ chức một buổi offline tại

Thôn Tràng An- xã Ngọc Sơn- Chương Mỹ- Hà Tây. Số ĐT: 034866062

Lúc bước vào cổng trường, đón bọn mình là lũ trẻ tật nguyền. Mặt chúng ngời lên rạng rỡ, nhưng không nói được, chỉ dắt tay bọn mình đi tìm mấy cán bộ của trường thôi.

Trước khi về, bọn mình vào chỗ nấu ăn, phòng ăn của bọn trẻ, trong đó có mấy chục đứa đang ăn cơm trưa, có canh và cá biển rán. Vậy mà đứa nào đứa nấy tự ăn ngon lành. Chỗ ăn uống trông cũng rất bẩn thỉu và lôi thôi.

Mình chợt nghĩ đến việc vận động các mẹ góp công sức để hôm nào cuối tuần (sau tết) sẽ vào trường nấu một bữa cho bọn trẻ con ăn. Mình sẽ đi chợ mua thức ăn rồi về cùng bọn trẻ con nấu nướng, dọn bàn ăn và vui chơi cùng chúng nó một buổi (mình đang nghĩ đến một ai đó có khả năng văn nghệ thì vào đó dạy bọn nó) Không biết ý định đó có thực tế không? các mẹ thấy thế nào? Mình đang nghĩ đến món bún chả nem đây.

Thực lòng, mình thấy bọn trẻ như một lũ thú hoang, ngơ ngác và tội nghiệp lắm.

Cá nhân mình chắc có thể vận động quyên góp được một phần (về tài chính). Tổng số có chừng 40 đứa trẻ con độ tuổi từ 7-15 tuổi. Sẽ mua đồ về tự làm nem, chả, mua bún, hoa quả, bánh kẹo cho bọn nó liên hoan. Nếu có một số mẹ đồng ý thì chúng mình sẽ cùng bàn bạc xem làm ngày nào, làm ntn.

Tại đây các mẹ vừa có thể gặp gỡ nhau đầu xuân vừa có thể tham gia làm từ thiện, vui chơi với các bé thơ.

Về vấn đề chương trình thì do thời gian eo hẹp mà mẹ nào cũng bận rộn nên
- Đặt chả và nem (chả 5-6k/1 suất ; nem 1k)
- Nấu súp tại chỗ
- Mua bún và rau tại chợ HD
- Mua hoa quả, banh kẹo (chắc ai có mang theo nữa, Tết mà )
- Tổ chức vui chơi với các bé

Về tài chính : Vì đây cũng là hoạt động từ thiện nên chi phí mỗi mẹ ngoài tham gia công sức sẽ đóng góp mỗi mẹ 10K /phần ăn của bản thân. Còn lại xin phép các mẹ mang quỹ từ thiện ra để ủng hộ cho các bé cải thiện bữa ăn.
Tiêu chí : Thật là tiết kiệm và dè xẻn.

Thời gian : Sau khi bàn với chú Phó trung tâm thì đưa ra hai ngày thứ bảy 19/2 hoặc 26/2 để các mẹ có thể chọn.
Nếu được sẽ tập trung lúc 9h15 tại cổng bưu điện Hà Đông.

Mong các mẹ cho ý kiến và đăng ký đi vụ offline này.

LoanNP 9139282/8267030/ 0913569988

appinfo@hn.vnn.vn
________________________________________
hai anh
04/02/2005, 12:40 PM
Em xin tham gia, theo em thi ngay 19/2 la hay hon vi van con chút it không khi tét.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
04/02/2005, 12:58 PM
Cái này hay đấy. Nhưng đi có xa không hả Loan?
________________________________________
Me KIBO
04/02/2005, 01:21 PM
Đi qua Hà Đông khoảng 9km là đến, cũng hơi xa đấy mẹ B&S ạ.

Tổ chức vui chơi cho các cháu thì như thế nào hả chị Loan? Các bé ở đó có biết tô màu tranh không nhỉ, nếu biết thì em có thể print và mang tranh đến....
________________________________________
Back for good
04/02/2005, 01:24 PM
Các chị ơi không dời sang ngày 26/02 được à, em muốn tham gia quá nhưng lúc đó em chưa ra HN vì Tết em vào trong SG thăm má mà. Cố gắng sắp xếp lại được không các chị
________________________________________
Mẹ Anh Minh
04/02/2005, 03:06 PM
Chào các mẹ,

Trung tâm hiện có khoảng 100 trẻ, trong đó có 23 em bé dưới 5 tuổi còn lại trên 70 đứa từ 5-16 tuổi. Hôm đó sẽ có 3 giáo viên của Trung tâm cùng tham gia. Anh Phẩm nói chỉ nên chuẩn bị thức ăn cho các cháu >5 tuổi thôi, và lưu ý khâu vệ sinh an toàn TP. Còn các cháu nhỏ thì để các cô ở TT nấu cháo.

Anh Phẩm PGĐ đề nghị các mẹ nên có mặt sớm lúc 9h, để việc tổ chức được tốt hơn. Vậy thì có lẽ mình phải tách ra thôi, nghĩa là một số mẹ phụ trách hậu cần thì đến sau, còn một số có mặt lúc 9h tại trung tâm để tổ chức trò chơi với các bé. Nếu đi từ bưu điện HĐ tới đó mất chừng 20' đi xe máy. Mình hẹn nhau 8h30 tại cổng Bưu Điện TX Hà Đông nhé.
________________________________________
Hà Kin
04/02/2005, 03:29 PM
Các mẹ hội Sư tử ơi, xem giùm ở đó có tuyến xe buýt k với.
Mẹ cháu vẫn đi làm buổi sáng T7, chưa biết tính sao đây
________________________________________
Me KIBO
04/02/2005, 03:44 PM
Không có xe buýt đi đến đó mẹ Kin ơi, nhưng có chuyến xe khách đi Hoà Bình đó. Mẹ Kin có thể đi xe buýt vào đến Hà Đông, từ Hà Đông bắt xe khách Hoà Bình. Xe khách Hoà Bình rất nhiều, chạy suốt ngày. Từ Hà Đông đến chỗ Chợ Cống đó chỉ mất 5000VND thôi.
________________________________________
ALnML
04/02/2005, 04:12 PM
Xin lỗi các mẹ nhưng gần như chú Phó Giám đốc Trung tâm duyệt ngày 26.2 rồi.
Trong trung tâm có một số bé tàn tật, câm, dị dạng trông rất đáng thương các mẹ ạ.
________________________________________
hnm
04/02/2005, 04:17 PM
Các mẹ trong BTC có thể suy xét để ngày 26/2 được không? ngày đó có lẽ đỡ cập rập hơn.
________________________________________
ALnML
04/02/2005, 04:26 PM
Vâng thưa các mẹ như vậy chúng ta chốt ngày thứ bảy 26.2
Mong các mẹ hưởng ứng nhiệt liệt vì rằng chưa bao giờ WTT Hà Nội có một buổi offline lại vất vả , vui và có ý nghĩa như lần này (ấy là mình hy vọng vậy )
Chú Giám đốc cúng muốn tập hợp sớm để mọi việc được thuận lợi . Nên chúng ta sẽ tập trung sớm 8h45 - 9h tại cổng BĐ HĐ . Nhóm này chị LoanSB , Quỳnh Binladen và Tâm Lê hải Anh lo dẫn vào trước . Các mẹ ở HĐ ủng hộ đi sớm nhé.. mẹ Kibo ơi ra tay đi...
Tuy nhiên với những mẹ ở xa có con nhỏ thì chúng ta đến sau nửa tiếng tức là 9h15 - 9h30 có một nhóm vào nữa .
Luôn mong mỏi các mẹ hãy tham gia nhiệt tình nhé . :6:
________________________________________
Ech con
04/02/2005, 04:53 PM
Chi Ngo Phuong Loan oi,
Cho em voi cu Ech con tham gia voi nhe!

Co me nao di tu khu vuc Nghia Tan hay Cau Giay cung di khong thi ru me Ech con di cung cho vui voi nhe.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
04/02/2005, 05:32 PM
Các mẹ hội Sư tử ơi, xem giùm ở đó có tuyến xe buýt k với.
Mẹ cháu vẫn đi làm buổi sáng T7, chưa biết tính sao đây

MeKin ơi, đi xe buýt không được rồi, vì từ đường 6 đi vào còn một đoạn khá xa, không đi bộ được. Tốt nhất là mẹ đi cùng một ai đó có xe máy.

Các mẹ lưu ý đường đi: Từ Hà Đông đi theo QL 6, qua cầu Mai Lĩnh thì rẽ trái. Từ QL 6 vào trong trung tâm cũng còn đến hơn 1km nữa đấy. Đường làng, khá rộng rãi nhưng cũng hơi gập ghềnh đấy nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
06/02/2005, 02:40 PM
Nhà mình ở Ngã Tư Khổ. Có mẹ nào gần nhà mình không hẹn nhau cùng đi cho vui.
________________________________________
Xuka
14/02/2005, 10:24 AM
Em cũng ở Nguyễn Trãi, gần NTS đây ạ, nhà em ở ngay mặt đường, nếu tiện thì mình cùng đi chị Hoa B&S nhé. Các chị ở phía đó nếu đi cùng thì càng tốt ạ, ko biết mẹ Gấu lần này có đi được ko mẹ Gấu ơi.

Chị Loan ơi hôm trước vào HĐ em đột xuất ko đi được nên chỉ gặp và gửi đồ quần áo em bé lại cho mẹ Gấu thôi, chị thông cảm cho em nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
14/02/2005, 11:26 AM
Danh sách tham gia
1. Chị Hoa BB
2. Xuka
3. Thanh Mai Mèo Tom
4. Ngọc ĐX
5. Linh Mía
6. Hà kin
7. Oanh minhmeo
8. Hiền BB
9. Sếu Bờm
10. Loan NPL
11. Quỳnh Bin laden
12. Lê Hải Anh
13. Mẹ Nhimmau
14. Hải Anh ????
15. Mẹ Kibo
16. Nguyệt Mẹ hai con gái
17. Vân bi ?????
....

Thời gian sáng thứ bảy ngày 26/2.
Chia làm hai nhóm :

Nhóm 1/ Sẽ tập trung sớm 8h45 - 9h tại cổng BĐ HĐ (qua cầu Hà Đông nhìn thấy ngay Bưu điện Hà Đông ). Nhóm này chị LoanSB , Quỳnh Binladen và Tâm Lê hải Anh lo dẫn vào trước . Các mẹ ở HĐ ủng hộ đi sớm nhé.. mẹ Kibo ơi ra tay đi...

Nhóm 2 / Với những mẹ ở xa và có con nhỏ thì chúng ta đến sau nửa tiếng tức là 9h15 - 9h30 .

Hy vọng các mẹ ủng hộ nhiệt tình.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/02/2005, 03:23 PM
Chào các mẹ. Chúc các mẹ một năm mới tốt lành, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Loan ơi, mọi kế hoạch vẫn nhất trí như hôm các mẹ họp bàn online. Mình nên đặt hạn cuối cùng đăng ký tham gia để còn phân công công việc cụ thể.

Ngoài ra chắc hôm nào đó có thể chúng mình cần bàn thêm về các trò chơi cho các bé.

Mình mới đang dự tính vài trò chơi như sau:

Múa sạp: hát và nhảy sạp.Ở trung tâm đã có các thanh tre để chơi trò này rồi. Các mẹ và các bé trong TT có thể kết hợp để chơi với nhau.

Ném bóng chuyền (10, 12, 14 em bé, chia làm 2 đội, một đội buộc khăn đỏ, một không. Cách chơi là các em nhỏ chia thành từng cặp, từng đội phải làm ngựa hoặc được làm người cưỡi ngựa. Từng cặp các em sẽ xếp thành vòng tròn, chuyền bóng cho nhau từ phải qua trái. Nếu để rơi bóng thì cả đội phải chạy trốn, còn đội làm ngựa phải nhanh chóng nhặt bóng và ném vào một trong các thành viên của đội kia. Nếu không trúng thì đội làm ngựa tiếp tục phải làm ngựa cho đội kia cưỡi và chuyền bóng. Nếu trúng thì đổi lại. Trò này cần chú ý cặp phải tương đồng nhau về độ tuổi và cân nặng). (Cần chuẩn bị bóng và khăn đỏ buộc đầu)

Trò chơi xúc sữa chua cho bạn: khoảng 5 cặp từ 5 tuổi đến 10 tuổi. Bịt mắt và đứng đối diện với nhau, xúc sữa chua cho bạn ăn, phải làm sao để xúc đúng vào miệng bạn. Đôi nào xúc nhanh và gọn gàng nhất sẽ được thưởng. Cần chuẩn bị sữa chua, phần thưởng, khăn bịt mắt.

Trò chơi dẫm bóng: buộc bóng bay vào chân các bé, mỗi chân 2 quả. Các bé phải dẫm bóng của bạn sao cho bóng của bạn bị vỡ mà bóng của mình thì không. Người cuối cùng còn bóng không vỡ ở chân là người thắng cuộc. Trò này có thể cho khoảng 10 bé cùng chơi. Cần chuẩn bị bóng bay, dây chỉ để buộc và phần thưởng.

Mèo đuổi chuột, hay bịt mắt bắt dê thì các mẹ cũng biết rồi. Các mẹ hôm ấy sẽ trong vai trò tổ chức trò chơi cho từng nhóm trẻ, cổ vũ và khích lệ các bé.

Có lẽ hôm nào đó mình online bàn bạc đi các mẹ nhé. Ai biết trò chơi gì hay thì xin đóng góp ý kiến nhé. Hi vọng chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức được một buổi off thật vui vẻ và có ý nghĩa.
________________________________________
Ech con
14/02/2005, 04:31 PM
Các chị ơi,

Em là Ech con đây, em đã đăng ký từ trước rồi mà trong danh sách của chị Loan lại chưa thấy tên em. Hu hu hu! Các chị cho em đi với nhé!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
14/02/2005, 05:07 PM
Các chị ơi,

Em là Ech con đây, em đã đăng ký từ trước rồi mà trong danh sách của chị Loan lại chưa thấy tên em. Hu hu hu! Các chị cho em đi với nhé!

Weo căm mẹ con nhà Ếch. :6:
Để quên nhà Ếch, cả nhà nghĩ cách phạt chị Loan đê đê,... hình như chưa ai nhận chân rửa bát hay sao í??? :4:
________________________________________
ALnML
15/02/2005, 08:57 AM
Xin lỗi ếch con chắc tại Tết ăn nhiều quá nên lú rùi.....
Này Oanh kia liệu hồn đấy :19: , sao "ngươi " lại biết ta "sợ " nhất điều gì hả :3:

Danh sách tham gia
1. Chị Hoa BB
2. Xuka
3. Thanh Mai Mèo Tom
4. Ngọc ĐX
5. Linh Mía
6. Hà kin
7. Oanh minhmeo
8. Hiền BB
9. Sếu Bờm
10. Loan NPL
11. Quỳnh Bin laden
12. Lê Hải Anh
13. Mẹ Nhimmau
14. Hải Anh ????
15. Mẹ Kibo
16. Nguyệt Mẹ hai con gái
17. Vân bi ?????
18. Ech con
19. Lam Nezumi
20. Thảo Gấu
21. Hương hiếu ngoan
....


Để tiện cho vấn đề tổ chức.... em xin chốt ạ ! Bẩm chị gái :1:

Hạn đăng ký cuối cùng 18 giờ thứ ba ngày 22/02/2005

Nhưng vẫn có... ngoại lệ đấy các mẹ nhé ... :3:
________________________________________
Be Bin
15/02/2005, 09:01 AM
Chị Loan ơi, cho em đăng ký với nhé ! Em đăng ký đi vào nhóm 1 luôn. Nhưng chắc em chỉ đi một mình thôi, ko mang Bin đi theo được vì sợ xa, và Bin đang ho nữa, mãi ko khỏi gì cả.
________________________________________
Cinderella
15/02/2005, 09:54 AM
Cho E dang ky voi, chi Loan oi. Co việc gi cho E thi chi cu phan cong nhe.
________________________________________
kiki
15/02/2005, 10:48 AM
Chi Ngô Phương Loan ơi,

Em muốn follow up ý tưởng đặt một địa chỉ quyên góp từ thiện ở Cửa hàng WTT. Echcom cũng hoan nghênh lắm rồi. Trước khi đi đến chỗ các bé ngày 26/2, chị ghé qua số 5 Hàng Mành nhé. Thế nào cũng có những bạn không đi được muốn gửi đồ hoặc tiền cho các bé ở đó.
________________________________________
ALnML
15/02/2005, 11:20 AM
Tiếp tục danh sách
22. Hương Be Bin
23. Hiểu Minh

Xin lỗi mod HH đầu xuân em xin "phạm luật " tí ạ

To Nga kiki ơi , cảm ơn em , cảm ơn Hạnh echcom , cảm ơn cửa hàng WTT đã tạo điều kiện thêm một địa chỉ từ thiện cho chúng mình.

Cảm ơn Nga chị sẽ qua đó trước khi ngày 26/2 , còn vụ "hòm " thì chị rất thích nhưng đang "ngại " quá đây :1: hê hê vì chả biết bố trí thế nào cho tiện...
________________________________________
John's mom
15/02/2005, 11:40 AM
Chị Loan ơi, cho em đăng ký một suất với nhé. Tình hình của em cuối năm và đầu năm bận quá không mở mắt ra được nên không tham gia được nhiều, tuy nhiên là cũng sẽ cố gắng tham gia một buổi ý nghĩa như thế.
________________________________________
ALnML
16/02/2005, 10:03 AM
Tiếp tục danh sách
22. Hương Be Bin
23. Hiểu Minh
24. Khánh Hoà xinh
________________________________________
Mẹ Anh Minh
16/02/2005, 01:41 PM
Tiếp tục danh sách:

25. Diệp - blueluoibieng

Mẹ S&B mới nhận được 200K để ủng hộ cho Quỹ Chia Sẻ Tình Thương từ mẹ Yến (chưa có nick trên WTT) và một túi truyện + vở. Sẽ gửi cho NPL nhé.
________________________________________
ALnML
16/02/2005, 02:29 PM
Ngoài ra chắc hôm nào đó có thể chúng mình cần bàn thêm về các trò chơi cho các bé.

Mình mới đang dự tính vài trò chơi như sau:

Múa sạp: hát và nhảy sạp.Ở trung tâm đã có các thanh tre để chơi trò này rồi. Các mẹ và các bé trong TT có thể kết hợp để chơi với nhau.

Ném bóng chuyền (10, 12, 14 em bé, chia làm 2 đội, một đội buộc khăn đỏ, một không. Cách chơi là các em nhỏ chia thành từng cặp, từng đội phải làm ngựa hoặc được làm người cưỡi ngựa. Từng cặp các em sẽ xếp thành vòng tròn, chuyền bóng cho nhau từ phải qua trái. Nếu để rơi bóng thì cả đội phải chạy trốn, còn đội làm ngựa phải nhanh chóng nhặt bóng và ném vào một trong các thành viên của đội kia. Nếu không trúng thì đội làm ngựa tiếp tục phải làm ngựa cho đội kia cưỡi và chuyền bóng. Nếu trúng thì đổi lại. Trò này cần chú ý cặp phải tương đồng nhau về độ tuổi và cân nặng). (Cần chuẩn bị bóng và khăn đỏ buộc đầu)

Trò chơi xúc sữa chua cho bạn: khoảng 5 cặp từ 5 tuổi đến 10 tuổi. Bịt mắt và đứng đối diện với nhau, xúc sữa chua cho bạn ăn, phải làm sao để xúc đúng vào miệng bạn. Đôi nào xúc nhanh và gọn gàng nhất sẽ được thưởng. Cần chuẩn bị sữa chua, phần thưởng, khăn bịt mắt.

Trò chơi dẫm bóng: buộc bóng bay vào chân các bé, mỗi chân 2 quả. Các bé phải dẫm bóng của bạn sao cho bóng của bạn bị vỡ mà bóng của mình thì không. Người cuối cùng còn bóng không vỡ ở chân là người thắng cuộc. Trò này có thể cho khoảng 10 bé cùng chơi. Cần chuẩn bị bóng bay, dây chỉ để buộc và phần thưởng.

Mèo đuổi chuột, hay bịt mắt bắt dê thì các mẹ cũng biết rồi. Các mẹ hôm ấy sẽ trong vai trò tổ chức trò chơi cho từng nhóm trẻ, cổ vũ và khích lệ các bé.

. Ai biết trò chơi gì hay thì xin đóng góp ý kiến nhé. Hi vọng chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức được một buổi off thật vui vẻ và có ý nghĩa.

Các mẹ ơi có việc cần các mẹ tư vấn đây ! có khoảng 80em từ 5 tuổi trở lên và cần tổ chức trò chơi cho các em chơi... Chú Phẩm PGD nói rằng các em chơi được.. Tuy nhiên con số cụ thể sẽ chốt vào tuần sau một lần nữa.

xin hãy tư vấn về các trò chơi cho các em và các mẹ có thể tham gia được trò chơi nào các mẹ có thể đảm nhận giúp chúng mình được

Xin hãy nhấn vào đây và đưa ra ý kiến của mình nhé ! Mong tin các mẹ lắm lắm đấy
http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Discuter:Từ_thiện_--_Offline_26/2
________________________________________
ALnML
16/02/2005, 02:44 PM
À mà các mẹ Vào đây

http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Discuter:Từ_thiện_--_Offline_26/2
Chú ý: (ko cần đăng nhập gì đâu nhé )

Để thảo luận mọi nguời bấm vào dấu + ở trên menu hệ thống sẽ tạo ra bài mới phân biệt với bài cũ
Nhớ điền tên vào box chủ đề để các bài tách nhau ra
________________________________________
Be Bin
16/02/2005, 03:18 PM
Em có mấy trò chơi:

Trò này cũng đơn giản, và có thể chơi tập thể đông, vui và buồn cười.

- Tên trò chơi: Chấm, phẩy

Chuẩn bị một đoạn văn vui, buồn cười, nhiều dấu chấm, phẩy, hai chấm, ba chấm, hỏi chấm, chấm than, xuống dòng, lùi vào một ô..v..v..

Sau chọn khoảng 10-20 người tham gia trò chơi, đòi hỏi phải có diện tích rộng. Người chơi phải chống tay ngửa ra sau, mông ko được chạm xuống đất và khi BTC đọc đoạn văn thì phải dùng mông của mình diễn đạt các dấu. Khó diên đạt quá, nhưng nếu có mặt tại đó thì sẽ dễ thể hiện hơn. VD: đọc đến dấu chấm, thì phải chấm mông xuống đất 1 cái, 3 chấm thì chấm 3 cái, dấu phẩy thì phải ngoáy mông phẩy 1 cái... kiểu như thế ! Nhất là đoạn nào có dấu dồn dập, nhìn càng buồn cười...
Ai đánh dấu sai sẽ bị loại dần...

- Một trò khác cũng khá quen thuộc : Có thể gọi là : Thỏ về chuồng

Chọn ra khoảng 10 bé, hoặc có thể hơn, với 9 chiếc ghế. Cho các bé đi theo hình vòng tròn, vừa đi vừa hát... Người quản trò có thể đột nhiên hô "Trời tối, thỏ về chuồng"... Các bé phải nhanh chân tìm lấy cái ghế gần nhất. Ai chậm, ko ngồi được vào ghế sẽ thua.. Rồi lại bỏ dần từng chiếc ghế ra.. Cho đến chú thỏ cuối cùng sẽ là người thắng cuộc.

- Có mấy trò nữa, cũng rất đơn giản và vui:
+ Chuyền bóng (quả bóng bàn) bằng chiếc thìa ngậm trên miệng
+ Tìm đồ vật bị mất : Có 2 đội, Người quản trò hô "Tôi bị mất... một đồ vật nào đó.." Lập tức 2 đội phải chạy đi tìm, đội nào tìm nhanh thì ghi điểm, lần lượt có thể là các thứ đồ đơn giản nhưng vui như : chiếc mũ của bạn trai, chiếc kẹp tóc của bạn gái, chiếc giày màu đen, chiếc thắt lưng, chiếc khăn quàng cổ..v..v.. Người quản trò nên cho tìm những đồ vật có khả năng tìm được tại nơi đó.
+ Hoặc thi hát: 2 đội lần lượt hát các bài hát có từ "mùa xuân", từ "xuân" hoặc hát các bài hát về con vật, mà ko được hát trùng bài của đội kia, hoặc bài đã hát..v..v.. Cũng rất vui.

Nếu nghĩ ra thêm em sẽ gửi tiếp. Mong sớm gặp mọi người. Em cũng xin xung phong chuẩn bị và làm quản trò 1 số trò chơi được phân công, bật mí cho các mẹ biết. Các trò chơi vui của người lớn em cuũng rất nhiều và hay tổ chức ở cơ quan.. Ai cần liên hệ với em hi hi ..
________________________________________
BìnhminhHP
16/02/2005, 04:57 PM
26. Le Kim Chi

Ngày thứ 7 em vẫn phải đi làm cả ngày, nhưng em rất muốn tham gia vì đã bỏ lỡ nhiều dịp rồi. Hi vọng đến lúc đó ở cq ko có bận việc gì đột xuất. Em sẽ tham gia vào nhóm 1 vì nhà gần. Các bác thấy có thể giao cho em việc gì, em xin xung phong.
________________________________________
Tim & Sam
17/02/2005, 12:23 AM
Bác Loan ới, em có nhờ chị ủng hộ các bé giùm em lần trước đó, xin lỗi vì Tết ra HN ko đi đâu được, ko vao mạng được nên chẳng có số dt của bác. Chết chết, tội to quá bác thông cảm giùm em nhá. Hải Anh ơi, gửi bác Loan giúp tớ 100K nhé, khi nào chuyển tiền cho Hai Anh tớ bù vào luôn được ko? thanks các bác.
________________________________________
hai anh
17/02/2005, 08:08 AM
OK thôi Việt Hà ơi.
Chị Loan ơi, em sẽ CK vào TK của chị hoặc hôm tới em tham gia em sẽ gửi quên góp luôn chị nhé.
________________________________________
ALnML
17/02/2005, 09:17 AM
To Kim Chi : May quá em cùng phụ giúp Quỳnh Tâm mẹ Kibo lo rau, bún, bánh kẹo được ko Kim Chi ? Cảm ơn em
To mẹ Tim & Sam : Cảm ơn em chị nhớ rồi.. tội em "to " như con kiến ý. Thay mặt các bé cảm ơn tấm lỏng của mẹ Tim & Sam
to haianh : Được rồi khi nào gặp chị thì đưa cũng đưọc ko cần gửi TK đâu....

Các mẹ tiếp tục đóng góp y kiến nhé

http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Discuter:Từ_thiện_--_Offline_26/2
________________________________________
Lê Hải Anh
17/02/2005, 10:42 AM
Thể theo yêu cầu chị Loan đưa ra em xin mạn phép chỉ dẫn đường đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi và tàn tật Hà Tây cụ thể như sau:
+ Các chị vào thị xã Hà Đông rồi đi thẳng theo đường quốc lộ 6 hướng lên Hoà Bình ( không được rẽ ở ngã ba đâu đấy nhé vì chùa Hương mùa này tắc đường ghê lắm).
+ Đi hết cầu Mai Lĩnh các chị rẽ trái luôn ( có 1 tấm biển sắt rất to đề dòng chữ: Trung tâm thương binh ở ngay lối rẽ ấy).
+ Từ ngã rẽ đi vào các chị đi thêm chừng 3km nữa sẽ đến 1 khu toàn nhà 2 tầng khá to. Các chị nhớ là chỉ đi thẳng thôi không rẽ ngang rẽ ngửa ở đâu nhé.
Lưu ý các bác:
+ Từ HD đi vào trung tâm này mất chừng 30 phút, 8km
+ Có một đoạn đường dài chừng 2km bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
+ Trung tâm này không có bảng hiệu to để dễ nhận ra đâu và đối diện một cánh đồng rộng.
Báo cáo hết, mệt quá, còn gì em nhớ nữa sẽ thông tin tiếp.
________________________________________
Mẹ Bi bầu
17/02/2005, 01:53 PM
Cho em đăng ký với nhé em đi tốp 1, lâu lắm mới vào lại mạng nhưng em vẫn còn bận lắm chưa xem được nhiều.
Cai link tren em khong xem duoc tieng Viet
________________________________________
ALnML
17/02/2005, 03:48 PM
Danh sách tham gia
1. Chị Hoa BB
2. Xuka
3. Thanh Mai Mèo Tom
4. Ngọc ĐX
5. Linh Mía
6. Hà kin
7. Oanh minhmeo
8. Hiền BB
9. Sếu Bờm
10. Loan NPL
11. Quỳnh Bin laden
12. Lê Hải Anh
13. Mẹ Nhimmau
14. Hải Anh
15. Mẹ Kibo
16. Vân Mẹ hai con gái
17. Vân bi
18. Ech con
19. Lam Nezumi
20. Thảo Gấu
21. Hương hiếu ngoan
22. Hương Be Bin
23. Hiểu Minh
24. Khánh Hoà xinh
25. Diệp - blueluoibieng
26. Le Kim Chi
27. Hoài mẹ Bi bầu
28. Hiền Đặng Mai Khanh
29. Phượng Phó Bích Phượng



Để tạo điều kiện các mẹ có nhiều thời gian gần gũi thăm nom các bé . Mình cũng cố hết sức giảm thiểu công việc nấu nứớng sao cho đơn giản nhất.
Chả và nem đặt từ HN mang đến tận nơi (các mẹ yên tâm ngon lành và tin cậy ) , bún và bánh kẹo thì các mẹ ở Hà Đông sẽ mang vào Gần như các mẹ vào chủ yếu tập trung vui chơi với các bé . Tổ chức các trò chơi , hướng dẫn các bé chơi .

Thời gian: 9 giờ sáng vui chơi cùng các bé đến 11giờ30
Thời gian ăn từ 11giờ 30 đến 12 giờ
Dọn dẹp từ 12 giờ đến 12giờ30 ra về
Chi phí : 10K / 1người
Tuần sau mình sẽ post lên đây một số tel của các mẹ để còn tiện liên lạc nhé !
Mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và tham gia nhiệt tình nhé !

Chú ý " Các mẹ có máy ảnh nhớ mang theo nhé !
________________________________________
Mẹ Anh Minh
18/02/2005, 11:09 AM
Thêm một người nữa:

30: Lê Na (phone: 7339 440)
________________________________________
Tun & Box
18/02/2005, 04:25 PM
Thêm một người nữa:

30: Lê Na (phone: 7339 440)
Các bác thông cảm cho mẹ cháu với: rất muốn tham gia vụ này nhưng ngoài lý do con nhỏ, Cty không nghỉ sáng T7,... (toàn lý do vớ vẩn cả) thì mẹ cháu đang mang bụng tháng thứ 8 nên đi đâu xa phải có người đèo (mặc dù là mẹ cháu thì rất khỏe và nhanh nhẹn). Thế nên không dám đề đạt ý kiến là có mẹ nào dám đèo mẹ cháu không?
Vậy nên phiền mẹ nào ở Hà Đông (có tham gia vụ này) đóng góp hộ mẹ cháu 100K (chỉ là một chút gọi là...). Sáng chủ nhật mẹ cháu sẽ đích thân đến tận nhà để gửi lại tiền và cám ơn.
P/S: hình như mẹ Kibo có tham gia vụ này đúng không? Giúp mình với nhé! À, nhà cậu ở bao nhiêu Cầu Am vậy?
________________________________________
ALnML
18/02/2005, 04:45 PM
Thể theo yêu cầu chị Loan đưa ra em xin mạn phép chỉ dẫn đường đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi và tàn tật Hà Tây cụ thể như sau:
+ Các chị vào thị xã Hà Đông rồi đi thẳng theo đường quốc lộ 6 hướng lên Hoà Bình ( không được rẽ ở ngã ba đâu đấy nhé vì chùa Hương mùa này tắc đường ghê lắm).
+ Đi hết cầu Mai Lĩnh các chị rẽ trái luôn ( có 1 tấm biển sắt rất to đề dòng chữ: Trung tâm thương binh ở ngay lối rẽ ấy).
+ Từ ngã rẽ đi vào các chị đi thêm chừng 3km nữa sẽ đến 1 khu toàn nhà 2 tầng khá to. Các chị nhớ là chỉ đi thẳng thôi không rẽ ngang rẽ ngửa ở đâu nhé.
Lưu ý các bác:
+ Từ HD đi vào trung tâm này mất chừng 30 phút, 8km
+ Có một đoạn đường dài chừng 2km bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
+ Trung tâm này không có bảng hiệu to để dễ nhận ra đâu và đối diện một cánh đồng rộng.
Báo cáo hết, mệt quá, còn gì em nhớ nữa sẽ thông tin tiếp.

Có một điều các mẹ chú ý : Là dân HĐ vẫn gần như trốn đội mũ đoạn 2 km này ... hê hê
Và từ BĐ HĐ vào đến trường đi nhanh chỉ mất 10 -15 phút mà thôi .

Gửi paduong: Với thai đang ở tháng thứ tám chị cũng ko thể "bằng lòng" mời em tham gia được . Làm từ thiện về lâu dài chứ ko phải có lần này thôi . Với em quan trọng nhất là em bé trong bụng , em hãy giữ sức khoẻ nhé :8: . Cần gì nhắn Quỳnh 0904239026 qua cũng đựoc , Quỳnh ở ngay đó mà . Cảm ơn paduong nhiều


30. LêNa
________________________________________
Tun & Box
18/02/2005, 04:54 PM
Có một điều các mẹ chú ý : Là dân HĐ vẫn gần như trốn đội mũ đoạn 2 km này ... hê hê
Và từ BĐ HĐ vào đến trường đi nhanh chỉ mất 10 -15 phút mà thôi .

Gửi paduong: Với thai đang ở tháng thứ tám chị cũng ko thể "bằng lòng" mời em tham gia được . Làm từ thiện về lâu dài chứ ko phải có lần này thôi . Với em quan trọng nhất là em bé trong bụng , em hãy giữ sức khoẻ nhé :8: . Cần gì nhắn Quỳnh 0904239026 qua cũng đựoc , Quỳnh ở ngay đó mà . Cảm ơn paduong nhiều


30. LêNa
Cám ơn chị Loan nhé. Em sẽ liên hệ xem Quỳnh ở đâu để góp phần 1 chút.
________________________________________
John's mom
20/02/2005, 10:40 PM
Chị Loan ơi, ở chỗ đó có đi ô tô được không, hôm đó chắc là em sẽ liều mình đi ô tô một bữa, có gì nặng thì em có thể chở xuống sau cho nhé.
________________________________________
Asimo
21/02/2005, 08:09 AM
Hoa` oi, o do di o to vao duoc. Nhung co 1 doan duong hoi nho co ve kho di, neu ko vung tay lai thi hoi so day :3:

To chi Loan "Bum`":

Neu em phai lam viec gi thi chi chu loa cho em nhe, nhung phai truoc day de em con lo lieu. Viec gi cung nhan va chac la Ok. :10:
________________________________________
Me KIBO
21/02/2005, 09:54 AM
Chị Loan phân công các mẹ HĐ mang bún + bánh kẹo vào... thế thì phải mua/chuẩn bị bao nhiêu, như thế nào nhỉ?
________________________________________
ALnML
21/02/2005, 10:33 AM
Cảm ơn Doan lắm đấy! Em cùng với Quỳnh, Tâm lo giùm chị nhé! chị sẽ chốt SL rồi báo lại sớm nhất có thể.
Các mẹ ơi mình vừa nhận được 100 quyển vở 50 bút bi của một chị ko tên. Chị ấy nói chị ấy tham gia bên dd 3M và có biết tin tức bên đây nên đến gửi ủng hộ cho các bé trong đợt tới. Cảm ơn tấm lòng của chị ấy và mong thành viên 3M nào đó cảm ơn ở bên đó giùm mình nhé.

Vở bút sẽ làm phần htưởng cho các bé ở độ tuổi đi học.
Các mẹ ơi , hết Tết rồi nếu nhà nào có con bánh kẹo thì có nên mang thêm vào HĐ đợt tới ủng hộ cho các bé không ! Như thế chúng mình vừa đỡ "phải ăn " ở nhà , mà vừa đỡ kinh phí cho BTC??? Mong tin các mẹ.. hãy gọi báo cho mình nhé !
________________________________________
kiki
21/02/2005, 10:39 AM
Chị Loan ơi,

Em không tham gia được lần này cùng mọi người vì phải đi công tác 27 mới về đến nhà. Em gửi bánh kẹo và các thứ ở Cửa hàng WTT. Trước khi đi, chị chịu khó qua đó lấy mang đến cho bọn trẻ giúp em chị nhé. Cảm ơn chị và mọi người.
________________________________________
Tun & Box
21/02/2005, 10:44 AM
Chị Loan ơi, trưa nay em cũng qua cửa hàng WTT để ủng hộ nhé vì hôm chủ nhật em phải đưa cháu đi tiêm phòng và ra bà ngoại chơi nên không liên hệ với chị Quỳnh được.
________________________________________
Be Bin
21/02/2005, 10:48 AM
MỌi người ơi, từ phía Hà Nội đi vào Hà Đông thì BĐ Hà Đông bên tay trái hay tay phải ạ? CHị Loan ơi, cuối cùng mình chốt những trò chơi nào cho các cháu vậy? Có cần em chuẩn bị gì ko? Em cũng sẽ mang bánh kẹo đi nữa.
________________________________________
Me KIBO
21/02/2005, 10:57 AM
Bên tay phải mẹ Bin ơi... nhưng các mẹ nhớ phi xe lên hè nhé, chứ tụ tập đông dưới lòng đường là các chú công an hỏi thăm đấy. Nhưng nếu mẹ nào đi otô thì phải đi lên trên một chút, chỗ sở công an ý.
________________________________________
ALnML
21/02/2005, 11:19 AM
Dạ vâng , các mẹ ơi nhớ đừng giờ cao su nhé ! Chơi với các bé là chính nên các mẹ phải thu xếp đến sớm nhé ! Xong sớm nghỉ sớm mà....
Hương ơi em lo tổ chức trò chơi mà em đã post lên ý. Bọn chị sẽ dùng bánh kẹo và vở bút làm phần thuong cho các bé trong những trò chơi đó.
Thế là công chúa Tuyết ko đến được với các bé rồi , Nga ơi tiếc quá hẹn lần sau vậy! Cảm ơn em !
Cảm ơn kiki , paduong mình sẽ đến cửa hàng WTT để nhận trước ngày 26 tới.
________________________________________
Be Bin
21/02/2005, 01:40 PM
Okie, em sẽ chủ trì các trò chơi mà em đã post lên, đồng thời em cũng sẽ chuẩn bị một vài suất quà nhỏ bằng dây buộc tóc, tất... cho các bé chưa đi học hoặc còn nhỏ tham gia các trò chơi.
________________________________________
BìnhminhHP
21/02/2005, 02:01 PM
Chị Loan ơi, thứ 7 này em lại lỡ mất rồi vì bận việc của Cty rồi. Chán quá, làm em rình mãi mới có được dịp này.
Tuy nhiên em vẫn có thể phụ giúp các mẹ Hà Đông chuẩn bị rau bún, em xin nhận chuẩn bị rau vì có thể mua được rau sạch là rau xà lách và rau mùi, các rau khác sẽ mua thêm ngoài. Nhưng các chị phải cho em biết định lượng là bao nhiêu nếu ko thiếu thì nguy to.
Chị Quỳnh, mẹ Kibo, Lê hải anh cho mình số điện thoại để tiện liên hệ nhé.
________________________________________
Asimo
21/02/2005, 02:19 PM
Tks Le Kim chi truoc nhe. ban co the lien he voi minh so may 0904239026 minh de may ca ngay tru luc chang may bi het Pin thoi :21: :21:
________________________________________
Asimo
21/02/2005, 02:21 PM
Con nua cac me o khu vuc HD va Thanh Xuan co the gui banh keo quyen gop cho cac be den nha cho minh theo dia chi: 18 ngo 3 Lu*o*ng Va(n Can Ha dong (Neu tie^.n)
________________________________________
ALnML
21/02/2005, 02:31 PM
30. Lê Na
31. Me Boc

Thế nhé cảm ơn Kim Chi , để lần sau em giúp đi , giúp nhiều hơn nữa :3: . Rau chị đã lo được rồi.... Rất tiếc ko được gặp gỡ em.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
21/02/2005, 04:52 PM
(T
32: Mẹ Tâm (Bạn của mẹ SB)
________________________________________
Lam Thi
22/02/2005, 10:19 AM
Chị Loan ơi,
Chị cho bé Thi nhà em ủng hộ các bạn ấy 100K nhé.
Bé nhà em được mọi người mừng tuổi dịp tết. Em có hỏi bé sẽ dùng tiền mừng tuổi để làm gì. Bé nói con không biết phải làm gì nhưng con gửi 1 phần cho các bạn nghèo, hay mồ côi gì đó. (Sững sờ vì mừng khi thấy con đã có suy nghĩ như vậy.)
Chỉ có điều không biết gửi tiền ra cách nào chị ạ.
Chúc các mẹ ngoài HN có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa nhé.
Mong tin chị.
________________________________________
ALnML
22/02/2005, 10:25 AM
Đúng là nhiều khi các con làm cho ba mẹ cảm động quá cơ. Cảm ơn tấm lòng bé Thi nhiều nhiều.... Liên Lyli hứa sẽ làm trung chuyển trong vụ Từ thiện. Vậy khi nào Lily vào SG sẽ xin gặp mẹ LamThi để nhận cũng đưọc , mình sẽ ứng trước ra nhé ! Thay mắt các bé ở trung tâm trẻ mồ côi HT cảm ơn hai mẹ con nhé !
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.02.2005 - Offline đầu năm ất Dậu 19 or 26.2, tại TT nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật&mồ côi HT

Nguyen Huong Giang
22/02/2005, 10:27 AM
Chị Loan ơi, em có gửi ở CH WTT một số vở, truyện. Chị tới cầm giúp em cho bọn trẻ nhé.
Cứ cho em đăng ký dập dòm hôm 26 này nhé. Hy vọng em sẽ khỏi ốm và đi cùng được mọi người.
Cảm ơn chị.
________________________________________
mẹ cu Hiếu
22/02/2005, 10:27 AM
cho mẹ cháu tham gia với nhé
33. Mai - mẹ Minh Hiếu
________________________________________
ALnML
22/02/2005, 11:57 AM
Danh sách tham gia
1. Chị Hoa BB
2. Xuka
3. Thanh Mai Mèo Tom
4. Ngọc ĐX
5. Linh Mía
6. Hà kin
7. Oanh minhmeo
8. Hiền BB
9. Sếu Bờm
10. Loan NPL
11. Quỳnh Bin laden
12. Lê Hải Anh
13. Mẹ Nhimmau
14. Hải Anh
15. Mẹ Kibo
16. Vân Mẹ hai con gái
17. Vân bi
18. Ech con
19. Lam Nezumi
20. Thảo Gấu
21. Hương hiếu ngoan
22. Hương Be Bin
23. Hiểu Minh
24. Khánh Hoà xinh
25. Diệp - blueluoibieng
26. Le Kim Chi
27. Hoài mẹ Bi bầu
28. Hiền Đặng Mai Khanh
29. Phượng Phó Bích Phượng
30. Lê Na
31. Me Boc
32. Mẹ Tâm (Bạn của mẹ SB)
33. Mai - mẹ Minh Hiếu
34. Phương mẹ chun
35. Nguyễn Hương Giang (Hy vọng gặp được em hôm đó - dập dòm)


Làm ơn liên lạc hôm đó với mình qua số Tel dd 091356.9988 vì Citi vào đến Cầu Hà Đông là đứt rồi. Nếu thích gặp ông xã mình thì goi city :3:

Các mẹ ơi danh sách vẫn đnag để mở chờ các mẹ tham gia nhiệt tình
________________________________________
hnm
22/02/2005, 01:58 PM
Em đã gửi e-mail cho bác Loan nhưng không thấy reply, không hiểu hệ thống mails có vấn đề gì không? Post lại lên đây, các bác confirm hộ em với

Chi Loan oi, em Hue -(Hnm) me be Hue Anh day, chi cho em dang ky tham du voi nhe.

Em hoi them chut, em muon mang theo be Hue Anh di de be biet them 1 chut, theo chi co duoc khong? neu khong thi em gui be roi di 1 minh. Cho em biet nhe, cam on chi
________________________________________
ALnML
22/02/2005, 02:27 PM
Email ơi đâu rồi :1: mày thật vớ vẩn quá... huhuhuhu

36. Huệ hnm (hai mẹ con )

Chị Loan chờ mãi mới thấy Huệ lên tiếng đấy! :6: :6:
Theo chị nếu ko sợ ngại Huệ Anh thì hai mẹ con đi càng vui chứ sao. Để bé hiểu thêm một chút là rất tốt. Nếu chị nhớ ko nhầm thì Vân mẹ hai con gái cũng định mang bé theo... "Weo căm" các bé thơ. Hai mẹ con cố gắg thu xếp đi cùng nhóm 1 để nhiều thời gian vui chơi cùng các bạn nhé ! Hẹn gặp hai mẹ con taị đó.

Các mẹ chú ý : Chúng mình tham gia chỉ một buổi sáng với các bé thôi nên các mẹ nhớ đúng giờ và cố gắng đi sớm.
Bọn mình sẽ chuẩn bị chi tiết những trò chơi đơn giản in ra giấy làm nhiều bản để phát cho các mẹ biết để cùng chơi với các bé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
22/02/2005, 03:27 PM
Các mẹ ơi,

Mình đã nói chuyện lại lần nữa với anh Phẩm trong trung tâm:

Có 66 em bé từ 5 tuổi trở lên (một số đã được gửi đi học nội trú ở các nơi khác)
Có 18 cán bộ của trung tâm: các cô nuôi trẻ, giáo viên...
Và nhóm mình đăng ký theo danh sách của NPLoan. => tổng số dự tính: 119 người.

Trong trung tâm có đầy đủ bát đũa rồi. Việc dọn dẹp TT có thể giúp mình, các em lớn cũng có thể giúp một tay.

Vậy các mẹ lo hậu cần chú ý để chuẩn bị cho phù hợp nhé.
________________________________________
ALnML
22/02/2005, 04:34 PM
Cho dù đã chốt nhưng DS vẫn để mở để các mẹ bố trí tham gia thêm.
Chả nướng thì đến khoảng tối thứ sáu mới chốt với hàng bún chả . chị này là hàng quen vui vẻ, dễ tính cũng muốn lấy công làm từ thiện luôn .
Còn nem thì đặt xông xênh kẻo có bé lại thòm thèm ... 150 cái nhé !
Thật đơn giản và chỉ thế thôi các mẹ nhé !
________________________________________
Me KIBO
22/02/2005, 04:38 PM
Thế còn bún với bánh kẹo, chuẩn bị thế nào chị Loan ơi?

Tại chị phân công các mẹ sư tử chuẩn bị những thứ đó làm em áy náy không biết có thể nhận được việc gì... mà mai em lại nghỉ phép rồi, T5 mới đi làm. Hy vọng mọi người không tranh hết phần việc của em.

Ca-mơ-run quá, lần đầu offline với các chị, mà mình thì nhút nhát...
________________________________________
John's mom
22/02/2005, 11:33 PM
Có em đăng ký 2 suất nữa này, em cũng định cho bé John đi cho vui và biết thêm một chút.

Hẹn sớm gặp lại các mẹ nhé
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/02/2005, 09:08 AM
Có em đăng ký 2 suất nữa này, em cũng định cho bé John đi cho vui và biết thêm một chút.

Hẹn sớm gặp lại các mẹ nhé

Mẹ John ơi, mẹ nhớ chuẩn bị trước tinh thần cho John, vì trong trung tâm có nhiều bé bị tàn tật.
________________________________________
Ech con
23/02/2005, 09:11 AM
Chi Loan ơi,

Em là Ech con, đang đứng thứ 18 trong danh sách của chị đây.

Cho em đăng ký rõ hơn nhé: nhà Ech con sẽ có hai mẹ con đi, Ech con năm nay lên 4 chị ạ.
________________________________________
John's mom
23/02/2005, 09:12 AM
Chị Loan SB ơi, em cũng đã nói chuyện qua với John rồi, tất nhiên là John chưa thể hiểu hết được hết nhưng mà đến đó sẽ giải thích thêm. Em chỉ sợ cho trẻ con đi thì lại bận bịu thêm các mẹ thôi, không biết là có nên cho đi không nhỉ?
________________________________________
ALnML
23/02/2005, 09:22 AM
Danh sách tham gia
1. Chị Hoa BB
2. Xuka
3. Thanh Mai Mèo Tom
4. Ngọc ĐX
5. Linh Mía
6. Hà kin
7. Oanh minhmeo
8. Hiền BB
9. Sếu Bờm
10. Loan NPL
11. Quỳnh Bin laden
12. Lê Hải Anh
13. Mẹ Nhimmau
14. Hải Anh
15. Mẹ Kibo
16. Vân Mẹ hai con gái
17. Vân bi
18. Ech con (Hai mẹ con - Bé 4 tuổi)
19. Lam Nezumi
20. Thảo Gấu
21. Hương hiếu ngoan
22. Hương Be Bin
23. Hiểu Minh
24. Khánh Hoà xinh (Hai mẹ con )
25. Diệp - blueluoibieng
26. Le Kim Chi
27. Hoài mẹ Bi bầu
28. Hiền Đặng Mai Khanh
29. Phượng Phó Bích Phượng
30. Lê Na
31. Me Boc
32. Mẹ Tâm (Bạn của mẹ SB)
33. Mai - mẹ Minh Hiếu
34. Phương mẹ chun
35. Nguyễn Hương Giang (Hy vọng gặp được em hôm đó - dập dòm)
36. Huệ hnm (hai mẹ con )
37. Nguyệt mẹ Nhím

Xin vẫn nhắc lại :Các mẹ chỉ tập trung chơi với các bé thôi nhé ! Đồ ăn gân như ko phải lo gì. Những mẹ có bé quá nhỏ , nếu ko "chê " thì xin bát cháo của các bé trong đó , hoặc tự mang theo sữa cho bé uống. Bé lớn ăn bún chả và nem.
Thời gian kết thúc sau khi các bé ăn trưa xong, xúm vào dọn dẹp cùng các cô , rồi ra về.
Mũ BH theo các mẹ HĐ thì ko cần thiết lắm nhưng nếu tiện thì mang theo.
________________________________________
nguyetva
23/02/2005, 09:33 AM
Các mẹ ơi,

Em cũng muốn tham gia với. Cho em biết kế hoạch cụ thể đi. Đây là lần đầu tiên tham gia offline nên em không biết phải chuẩn bị những gì. Các mẹ cho em biết với nhé. Seko nhà em 4 tuổi rồi, không biết có cho đi cùng được không. Nhớ cho em biết lịch trình nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
23/02/2005, 10:48 AM
MÌnh đưa một số thông tin tổng hợp về lịch trình, chuẩn bị vào đây nhé. Kèm theo link luôn để các mẹ có thể vào và thảo luận, sửa....

Tổ chức offline từ thiện tại Trung tâm Hà Tây


Thời gian/Địa điểm/Tham gia
Ngày: Sáng 26/2/05
Địa chỉ: TT nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật& mồ côi HT (Từ Hà Đông đi theo QL 6, qua cầu Mai Lĩnh thì rẽ trái. Từ QL 6 vào trong trung tâm cũng còn đến hơn 1km nữa đấy. Đường làng, khá rộng rãi nhưng cũng hơi gập ghềnh đấy nhé.)
+ Từ thị xã Hà Đông đi thẳng theo đường quốc lộ 6 hướng lên Hoà Bình ( 'không được rẽ ở ngã ba đâu đấy nhé vì chùa Hương mùa này tắc đường ghê lắm'). + Đi hết cầu Mai Lĩnh rẽ trái luôn ( có 1 tấm biển sắt rất to đề dòng chữ: Trung tâm thương binh ở ngay lối rẽ ấy). + Từ ngã rẽ đi vào đi thêm chừng 3km nữa sẽ đến 1 khu toàn nhà 2 tầng khá to. Chỉ đi thẳng thôi không rẽ ngang rẽ ngửa ở đâu nhé.

Lưu ý :
+ Từ HD đi vào trung tâm này mất chừng 30 phút, 8km + Có một đoạn đường dài chừng 2km bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. + Trung tâm này không có bảng hiệu to để dễ nhận ra đâu và đối diện một cánh đồng rộng.

Tập trung: Hai tốp… tập trung tại BĐ thị xã Hà Đông:
- Nhóm 1 (vào trước để tổ chức trò chơi, 8:45am start, ko cao su): Loan SB, Quỳnh Bin, Tâm LHA, Oanh, Bé Bin, Lê Thị Kim Chi, Diep blueluoibieng, mẹ Bi bầu (ai đi được thì tự add vào đây nhé.)

- Nhóm 2 (9:15am) sớm hơn đã dự định để có thời gian chơi với các cháu

Danh sách đăng ký tham gia: ngày chốt 4PM 24/2, nộp tiền (10K/người)khi tập trung tại BD TX Hà Đông
Số cháu trong trại: 66 cháu (chỉ các cháu các cháu từ 5 tuổi trở lên)/ Số thầy cô/Số cán bộ TT: 18.
Tổng cộng: hiện tại ước tính là 120 người (he he kinh quá nhỉ)

Một số công việc cần làm
Ăn uống và chuẩn bị -- đã hòm hòm
Thống nhất trò chơi và chuẩn bị -- Phụ trách chính: Hương Bin, chị Loan SB và Vân Bi. Sắp xếp lại trò chơi chính và trò chơi secour. Kiểm lại các thứ cần để chơi, các phần thưởng xem đủ chưa.
Tổ chức chơi theo nhóm, theo trò chơi: ai nhận phụ trách hướng dẫn chơi trò nào thì add vào phần từng trò chơi ở dưới nhé
Tổ chức đi (đi thành hai tốp 8h45 và 9h15), số lượng, thành phần -- đã hòm hòm
Dự trù kinh phí:
Dead line thông báo tình trạng chuẩn bị công việc (24/2)

Ăn và chơi cho các bé
Bữa ăn đơn giản:
Bún: Tâm LHA + Quỳnh Bin + Doan; 36-40 kg;
Chả, nước chấm, rau : báo hàng chả 130 suất hàng chả (5K/1suất ) mang vào tận nơi - Trừ khi chị bún chả ốm đột xuất
Để các món được nóng, Loan liên hệ xem chị bún chả có thể lo nướng lại chả, rán lại nem ko nhé: liên hệ sớm để xem chị ấy có thể mang được những gì ( than, vỉ nướng, chảo rán nem ....) bếp chắc nhờ trung tâm - chị Loan SB hỏi trung tâm được không?
Nem: Ngọc DX; 150 cái
Hoa quả 10 quả dưa hấu , 5kg táo ta- Quynh HD
Bánh kẹo: , ai sẽ mang ở nhà đi bao nhiêu gói bánh / kẹo thì thông báo vào đây, để áng chừng nếu ko đủ thì Quỳnh HD sẽ mua thêm.
Quynh mua them thạch : 5 cai /1 em - theo tớ thì nên cẩn thận với thạch, bọn trẻ chưa ăn bao giờ???

Bát đĩa: chị Loan SB liên hệ với trường để chuẩn bị sẵn.
1 hàng bún chả "sơ cua" ở HĐ: Tâm Quỳnh

Trò chơi
Vân Bi + Hương Bin. Chốt lại các trò chơi để phân công người phụ trách từng trò chơi, và lên danh sách những đồ dùng & phần thưởng cần mua hoặc chuẩn bị để phân công, nếu ai có sẵn thì mang đi.
Dưới đây là DS các trò chơi đề cử, đề nghị những mẹ đã vào TT đọc kỹ và cho ý kiến xem có thể chọn những trò chơi nào phù hợp với các bé ở đó nhất.Nếu các mẹ khác còn biết trò chơi nào hay thì bổ sung thêm nhé. Các mẹ hôm ấy sẽ trong vai trò tổ chức trò chơi cho từng nhóm trẻ, cổ vũ và khích lệ các bé.


Dẫm bóng: buộc bóng bay vào chân các bé, mỗi chân 2 quả. Các bé phải dẫm bóng của bạn sao cho bóng của bạn bị vỡ mà bóng của mình thì không. Người cuối cùng còn bóng không vỡ ở chân là người thắng cuộc. Trò này có thể cho khoảng 10 bé cùng chơi. Cần chuẩn bị bóng bay, dây chỉ để buộc và phần thưởng.

Mèo đuổi chuột, hay bịt mắt bắt dê thì các mẹ cũng biết rồi.

Thỏ về chuồng
Chọn ra khoảng 10 bé, hoặc có thể hơn, với 9 chiếc ghế. Cho các bé đi theo hình vòng tròn, vừa đi vừa hát... Người quản trò có thể đột nhiên hô "Trời tối, thỏ về chuồng"... Các bé phải nhanh chân tìm lấy cái ghế gần nhất. Ai chậm, ko ngồi được vào ghế sẽ thua.. Rồi lại bỏ dần từng chiếc ghế ra.. Cho đến chú thỏ cuối cùng sẽ là người thắng cuộc.

Chuyền bóng (quả bóng bàn) bằng chiếc thìa ngậm trên miệng
Tìm đồ vật bị mất : Có 2 đội, Người quản trò hô "Tôi bị mất... một đồ vật nào đó.." Lập tức 2 đội phải chạy đi tìm, đội nào tìm nhanh thì ghi điểm, lần lượt có thể là các thứ đồ đơn giản nhưng vui như : chiếc mũ của bạn trai, chiếc kẹp tóc của bạn gái, chiếc giày màu đen, chiếc thắt lưng, chiếc khăn quàng cổ..v..v.. Người quản trò nên cho tìm những đồ vật có khả năng tìm được tại nơi đó.

Thi hát: 2 đội lần lượt hát các bài hát có từ "mùa xuân", từ "xuân" hoặc hát các bài hát về con vật, mà ko được hát trùng bài của đội kia, hoặc bài đã hát..v..v..

Múa sạp: hát và nhảy sạp.Ở trung tâm đã có các thanh tre để chơi trò này rồi. Các mẹ và các bé trong TT có thể kết hợp để chơi với nhau
Ném bóng chuyền (10, 12, 14 em bé, chia làm 2 đội, một đội buộc khăn đỏ, một không. Cách chơi là các em nhỏ chia thành từng cặp, từng đội phải làm ngựa hoặc được làm người cưỡi ngựa. Từng cặp các em sẽ xếp thành vòng tròn, chuyền bóng cho nhau từ phải qua trái. Nếu để rơi bóng thì cả đội phải chạy trốn, còn đội làm ngựa phải nhanh chóng nhặt bóng và ném vào một trong các thành viên của đội kia. Nếu không trúng thì đội làm ngựa tiếp tục phải làm ngựa cho đội kia cưỡi và chuyền bóng. Nếu trúng thì đổi lại. Trò này cần chú ý cặp phải tương đồng nhau về độ tuổi và cân nặng). (Cần chuẩn bị bóng và khăn đỏ buộc đầu)

Chấm, phẩy
Chuẩn bị một đoạn văn vui, buồn cười, nhiều dấu chấm, phẩy, hai chấm, ba chấm, hỏi chấm, chấm than, xuống dòng, lùi vào một ô..v..v..

Sau chọn khoảng 10-20 người tham gia trò chơi, đòi hỏi phải có diện tích rộng. Người chơi phải chống tay ngửa ra sau, mông ko được chạm xuống đất và khi BTC đọc đoạn văn thì phải dùng mông của mình diễn đạt các dấu. Khó diên đạt quá, nhưng nếu có mặt tại đó thì sẽ dễ thể hiện hơn. VD: đọc đến dấu chấm, thì phải chấm mông xuống đất 1 cái, 3 chấm thì chấm 3 cái, dấu phẩy thì phải ngoáy mông phẩy 1 cái... kiểu như thế ! Nhất là đoạn nào có dấu dồn dập, nhìn càng buồn cười... Ai đánh dấu sai sẽ bị loại dần...

http://www.vietkey.net/mediawiki/in...1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_.C4.83n_u.E1.BB.91ng_t.E 1.BA.A1i_Trung_t.C3.A2m_H.C3.A0_T.C3.A2y
________________________________________
Bong&Bambee
23/02/2005, 10:52 AM
Lịch trình, chương trình hiện đang ở giai đoạn hoàn tất, các mẹ xem tạm ở đây và cho thêm ý kiến thảo luận (nút "thảo luận") hoặc trực tiếp vào bài viết giúp nhé (nút "soạn thảo")

http://www.vietkey.net/mediawiki/in...1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_.C4.83n_u.E1.BB.91ng_t.E 1.BA.A1i_Trung_t.C3.A2m_H.C3.A0_T.C3.A2y
________________________________________
hnm
23/02/2005, 11:06 AM
Hây dzà, Hoà mẹ John ơi, lại cũng đang băn khoăn quá, hay là đi 1 mình thôi nhỉ?, thực sự mình cũng muốn đưa con đi cho con biết chia sẻ, nhưng đường xa lạnh giá, lại nghe các bác cảnh báo thành ra...
Mà Hoà đi ô-tô à, nếu chị quyết định đưa bé đi thì cho ké ô-tô với được không?
________________________________________
Asimo
23/02/2005, 11:08 AM
Trich tu Bong & Bam
Lưu ý :
+ Từ HD đi vào trung tâm này mất chừng 30 phút, 8km + Có một đoạn đường dài chừng 2km bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

Chinh xac tu bu*u dien HD di vao mat 20 phut neu di cham.

Doan duong bat buoc doi mu BH nhung cac me cu di binh thuong ko vi pham luat thi ko can phai doi mu dau. (Neu ma thay may chu CA thi tuy co ung bien).
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/02/2005, 11:38 AM
Doan duong bat buoc doi mu BH nhung cac me cu di binh thuong ko vi pham luat thi ko can phai doi mu dau. (Neu ma thay may chu CA thi tuy co ung bien).


:24: :24: :24:
Ứng biến thế nào? Mẹ Quỳnh chỉ dẫn luôn đi chứ. Kẻo các mẹ không biết lại ngây ra như phỗng, bị tóm thì :21: :21: :21:

Thôi, các mẹ cứ mang theo mũ đi, cho chắc ăn.
________________________________________
ngocminhchau
23/02/2005, 12:29 PM
em cũng muốn cho ngocminhchau nhà em đi quá mà không biết thứ bảy này có mưa không đây?
Bác Loan NP ơi cho em đăng ký 2 suất với nhé (mẹ và bé), có kịp không hả bác??????
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/02/2005, 01:34 PM
Chương trình hay quá nhỉ. Nhà cháu rất mong mọi việc diễn ra theo đúng giờ giấc vì nhà cháu nhất định muốn tham gia, mà 12 giờ đã phải rời Hà Đông ra Hà Nội làm việc. Ban tổ chức ơi, vậy thì nhà cháu có bỏ qua nhiều chương trình không?
________________________________________
ALnML
23/02/2005, 02:12 PM
chị Hoa ơi em đã làm một bản ghi rõ địa điểm , thời gian , chương trình cụ thể cùng các số tel liên lạc phòng khi lạc đường ... sẽ gửi tới các mẹ vào ngày thứ năm . Thế nếu thứ sáu mẹ nào ko có trong tay bản đó xin hãy "uỵch " mail cho Loan
appinfo@hn.vnn.vn

Hoan hô nhà Ngocminhchau :6:

38. NgocMinh Chau (hai mẹ con)

Alô alô danh sách vẫn mở cho đến tận sáng ngày 26..... (từ thiện mà )
________________________________________
VANBI
23/02/2005, 02:24 PM
Phù, tự nhiên lại mất toi password rồi lại quên mất địa chỉ email khi đăng ký thế là lại phải đăng ký lại làm thành viên mới. Loay hoay mãi mới vào được để trả lời. Cả nhà ơi mình vẫn là Vanbi đây nhé.
Em đang ngâm cứu cái mục trò chơi, hôm trước có chen chân vào phần thảo luận rồi nhưng chẳng hiểu cái trò em nói nó lại đi đâu mất. Thấy có tên mình trong phần phụ trách trò chơi rồi. Hương và chị Loan cho xin địa chỉ email cho tiện liên lạc nhé. Em chẳng mò ra được cái phần thảo luận đâu.
To hnm: định mang HA đi theo à, Vanh thì chịu vì thứ nhất đường xa, thứ nhì có nó thì mình chẳng làm được việc gì khác ngoài chạy theo nó. Ngoan như HA thì chắc OK đấy.
To Ếch con: chị vẫn định đi xe bus chứ hay là xe máy? Có ai ở mạn Nghĩa Tân nữa không để rủ đi cả thể?
________________________________________
ALnML
23/02/2005, 02:40 PM
Đây mà Vânbi ơi :
Trò chơi thì em nghi cho cac chau be khoang 5 tuoi tro len thi choi tro gi don gian lai de thoi:em de xuat tro chang day duoc khong: Chuan bi 2 soi day dai, chia cac be lam hai soi, tat ca cung hat mot bai gi do trong luc hai ban kia di chuyen day cho moi ban cam tay vao. Ket thuc bai hat, ca hai doi lan theo soi day di len. Doi nao dong nguoi hon se thang cuoc. Tro nay cung vui ma lai khong ton nguyen vat lieu gi lam
________________________________________
Be Bin
23/02/2005, 04:28 PM
Sau khi post 1 loạt các trò chơi gợi ý, em dự kiến về trò chơi như sau, chị Vân Bi và mọi người góp ý cho em với nhé:

Mục tiêu của các trò chơi:
- Thu hút được các lứa tuổi, đối tượng
- Càng đông người chơi càng vui
- Phần thưởng: tất cả các bé chơi đều được quà, sẽ có quà thêm hoặc riêng cho các bé thắng cuộc. Các bé thua cuộc phải hát một bài, hoặc tập trung lại thành nhóm thua cuộc và chơi trò chơi "Bò nhúng dấm" (Thành vòng tròn, đi quanh mọi người và làm động tác theo yêu cầu của BTC)

1. Trò chơi dẫm bóng: Chị Vân Bi chủ trì.
- Đối tượng chơi: < 5 tuổi
- Số lượng chơi: Chia 2 nhóm, chơi làm 2 lần, mỗi lần 6 đôi (12 bé) để dễ quan sát và tập trung sự chú ý của khán giả.
- Chuẩn bị : Bóng, bơm bóng, dây buộc

2. Trò chơi "Thỏ về chuồng" --> Chủ trì : Hương Bin
- Cách chơi: Chọn ra khoảng 10 bé, hoặc có thể hơn, với 9 chiếc ghế. Cho các bé đi theo hình vòng tròn, vừa đi vừa hát... Người quản trò có thể đột nhiên hô "Trời tối, thỏ về chuồng"... Các bé phải nhanh chân tìm lấy cái ghế gần nhất. Ai chậm, ko ngồi được vào ghế sẽ thua.. Rồi lại bỏ dần từng chiếc ghế ra.. Cho đến chú thỏ cuối cùng sẽ là người thắng cuộc.
- Đối tượng chơi: > 5 tuổi
- Chuẩn bị : Ghế và các bài hát :5:

3. Chuyền bóng --> Chủ trì : Hương Bin
- Cách chơi: Chia 2 đội, mỗi đội 5 người. Ở 1 khoảng cách nhất định (3-5 m) đặt 2 rổ ở 2 đầu, một rổ có bóng còn 1 rổ không bóng. Các em bé phải theo thứ tự ngậm thìa vào miệng, rồi em bé đứng cuối hàng lấy bóng ở rổ có bóng ở điểm xuất phát, chuyền cho các bạn , bạn cuối cùng ngậm thìa có bóng được chuyền, đi về cuối sân, cho vào rổ. Bóng rơi bị loại, bắt đầu lại. Sau 3 phút, đội nào nhiều bóng hơn sẽ thắng.
- Đối tượng : > 5 tuổi
- Chuẩn bị : 20 quả bóng bàn, 4 cái rổ, 10 cái thìa.

4. Tìm đồ vật bị mất. - Cách chơi: Có 2 đội, Người quản trò hô "Tôi bị mất... một đồ vật nào đó.." Lập tức 2 đội phải chạy đi tìm, đội nào tìm nhanh thì ghi điểm, lần lượt có thể là các thứ đồ đơn giản nhưng vui như : chiếc mũ của bạn trai, chiếc kẹp tóc của bạn gái, chiếc giày màu đen, chiếc thắt lưng, chiếc khăn quàng cổ..v..v.. Người quản trò nên cho tìm những đồ vật có khả năng tìm được tại nơi đó.
- Vì trò này ko phải chuẩn bị gì nên đến đó các mẹ có thể nhận chủ trì trò chơi.
- Chỉ cần lưu ý quan sát và hô những đồ vật gần trên người các bé có thể dễ dàng tìm.
- Đối tượng : < 5 tuổi

5. Thi hát:
5.1- Đối tượng > 5 tuổi chơi theo cách như sau: 2 đội lần lượt hát các bài hát có từ "mùa xuân", từ "xuân" hoặc hát các bài hát về con vật, mà ko được hát trùng bài của đội kia, hoặc bài đã hát..v..v..
5.2- Đối tượng < 5 tuổi chơi theo cách như sau: "Cô hát sai rồi" Cho tất cả các con tham gia, sau đó, MC hướng dẫn cách chơi: Cô sẽ hát , có chỗ sai, các con phải phát hiện ra chỗ sai đó, ai phát hiện được và nhanh tay dơ tay sẽ được quà. VD: Lợn mà biết gáy là con gà con. Một con bò xòe ra 2 cái cánh..v..v. (Trò này 1-6 em đã tổ chức cho các cháu ở cơ quan, vui lắm, các cháu 2-3 tuổi thông minh lắm)
- Chuẩn bị : em sẽ lên list sẵn các bài hát cho phần 5.1 và phần 5.2 để các mẹ cùng hát và gợi ý cho các cháu.

6. Múa sạp: hát và nhảy sạp.Ở trung tâm đã có các thanh tre để chơi trò này rồi. Các mẹ và các bé trong TT có thể kết hợp để chơi với nhau

7. Ném bóng chuyền --> Chị Vân Bi chủ trì nhé
(10, 12, 14 em bé, chia làm 2 đội, một đội buộc khăn đỏ, một không. Cách chơi là các em nhỏ chia thành từng cặp, từng đội phải làm ngựa hoặc được làm người cưỡi ngựa. Từng cặp các em sẽ xếp thành vòng tròn, chuyền bóng cho nhau từ phải qua trái. Nếu để rơi bóng thì cả đội phải chạy trốn, còn đội làm ngựa phải nhanh chóng nhặt bóng và ném vào một trong các thành viên của đội kia. Nếu không trúng thì đội làm ngựa tiếp tục phải làm ngựa cho đội kia cưỡi và chuyền bóng. Nếu trúng thì đổi lại. Trò này cần chú ý cặp phải tương đồng nhau về độ tuổi và cân nặng).
Chuẩn bị: Bóng và khăn buộc đầu

8. Chấm, phẩy --> Em sẽ chuẩn bị đoạn văn
Chuẩn bị một đoạn văn vui, buồn cười, nhiều dấu chấm, phẩy, hai chấm, ba chấm, hỏi chấm, chấm than, xuống dòng, lùi vào một ô..v..v..

Sau chọn khoảng 10-20 người tham gia trò chơi, đòi hỏi phải có diện tích rộng. Người chơi phải chống tay ngửa ra sau, mông ko được chạm xuống đất và khi BTC đọc đoạn văn thì phải dùng mông của mình diễn đạt các dấu. Khó diên đạt quá, nhưng nếu có mặt tại đó thì sẽ dễ thể hiện hơn. VD: đọc đến dấu chấm, thì phải chấm mông xuống đất 1 cái, 3 chấm thì chấm 3 cái, dấu phẩy thì phải ngoáy mông phẩy 1 cái... kiểu như thế ! Nhất là đoạn nào có dấu dồn dập, nhìn càng buồn cười... Ai đánh dấu sai sẽ bị loại dần...

9. Trò chơi mà chị Loan gợi ý, em sẽ chuẩn bị dây dài
Chuan bi 2 soi day dai, chia cac be lam hai soi, tat ca cung hat mot bai gi do trong luc hai ban kia di chuyen day cho moi ban cam tay vao. Ket thuc bai hat, ca hai doi lan theo soi day di len. Doi nao dong nguoi hon se thang cuoc. Tro nay cung vui ma lai khong ton nguyen vat lieu gi lam


Theo em, ai chủ trì sẽ chuẩn bị luôn đạo cụ và kịch bản trò chơi để các mẹ nắm được, và hướng dẫn cho các cháu. Còn phần thưởng thì nên có cho tất cả các cháu tham gia vì chỉ là vui thôi để các cháu phấn khởi. Em sẽ chuẩn bị khoảng 30 suất quà nhỏ như : buộc tóc, thú bông nhỏ và đồ chơi cho bé gái < 5 tuổi, tất cho bé trai. Còn > 5 tuổi đã có sách vở rồi..

Mong các chị góp ý gấp giúp em nhé.
________________________________________
Back for good
23/02/2005, 07:41 PM
Chị Loan ơi, em xin lỗi nhé vì nhà em có việc riêng nên em không thể tham gia vụ offline đầy ý nghĩa này, chị cho em tham gia vào lần khác nhé, Không biết mẹ Hà Kin có nói với chị em không tham gia được lần này không nữa. Em tiếc lắm.
________________________________________
PhuongNgocHa
24/02/2005, 02:57 AM
Các bác ơi!
Mẹ cháu ở xa chưa về tham gia với các bác được. Tuy nhiên đọc những tấm lòng của các bác mẹ cháu cảm kích lắm... Mẹ cháu hẹn tái ngộ vào cuối năm nay. Mẹ cháu muốn gợi ý các bác ( nếu có thể thôi ạ) mỗi bác đóng góp cho các bé một cuốn truyện tranh ( phù hợp với lứa tuổi) cũ hoặc mới... Chắc các bé thích lắm.

Em rất háo hức một ngày nào đó được offline cùng các bác.
Chúc các bác vui vẻ.
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 08:57 AM
Cảm ơn Hà góp ý. Trước Tết mình và Quỳnh đã thu thập hai túi truyện to , đã hai lần mang vào cho các bé rồi... đúng đấy là điều trẻ em thích nhất đấy. Mong sớm hội ngộ với Hà nhé.
Hương Bin ơi trò chơi như vậy do Vân bi posst lên chỉ chỉ copy mà thôi. Được rồi em và Vân bi lo trò chơi , cộng thêm chị Loan SB giúp đỡ và các mẹ khác phụ giúp thì hy vọng các bé sẽ được chơi vui vẻ thảo thích. Giao hết mọi việc cho các mẹ đấy.
Nguyệt Anh mẹ Nhím màu ơi tiếc quá , hẹn em lần sau nhé ! Cho chị gửi lời hỏi thăm đến MC của em , chúc bác mau bình phục.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
24/02/2005, 09:43 AM
Hoan hô mẹ Bin. Ý kiến về việc các bé thua cuộc rất hay, nó sẽ làm cho trò chơi sinh động hơn nhiều.

Loan ơi, chị đang nghĩ đến việc khi mình vào trung tâm, mình vừa là khách nhưng cũng là chủ "tiệc" nên chị nghĩ chắc em nên làm đại diện nói lời mời các bác trong trung tâm ăn trưa với đoàn các mẹ và các cháu. Ngoài ra khi vào trung tâm rồi, một số mẹ phụ trách trò chơi, còn các mẹ khác có thể đi thăm toàn bộ trung tâm để tìm hiểu thêm tình hình, gặp gỡ các cô nuôi và mời trực tiếp họ ăn trưa với mình.
________________________________________
meBip
24/02/2005, 10:39 AM
Ca nha oi, em cung tham gia day nhe. Dang ban khoan khong biet co nen cho Bip theo khong vi no moi 2 tuoi, di theo thi lai phai phuc vu no suot , chang lam duoc viec gi.

Hen gap ca nha vao thu 7 nhe. :12:
________________________________________
nguyetva
24/02/2005, 11:01 AM
các mẹ ơi, có mẹ nào nhà gần khu Ngọc Hà không? Em muốn đi cùng cho vui. Vì là lính mới tò te mà. Ai không có xe thì em xin làm xe ôm để đi cùng cho vui. Nếu ai ở gần khu nhà em thì cho em biết với nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/02/2005, 11:10 AM
Alô! Mình muốn mời các mẹ ở gần hẹn nhau 8h tại Cầu Mới (Ngã Tư Sở), làm thành 1 nhóm đi cùng nhau cho vui. Hiện có mình và mẹ Xuka- Vân Anh rồi. Ai nhập bọn nữa không?
________________________________________
Ech con
24/02/2005, 11:23 AM
To Ếch con: chị vẫn định đi xe bus chứ hay là xe máy? Có ai ở mạn Nghĩa Tân nữa không để rủ đi cả thể?

To VANBI: Chị đã hỏi rồi, thấy bảo xe buýt sẽ chạy đến chỗ cách Trung tâm độ 4-5 km nữa (chạy đến bến qua ngã Ba La 1 km nữa). Nhưng nghe nói đến đấy rồi thì gọi taxi khó lắm vì đã là nông thôn rồi. Còn nếu gọi xe ôm thì chắc không khó nhưng không biết là có an toàn không vì mình lớ ngớ thế thì hơi sợ.

Chị định khi nào sẽ hỏi lại taxi nào đó xem có đón khách ở bến qua Ba La không, và có thể hẹn đến trung tâm đón không. Nếu có thì tốt nhất, còn nếu không thì vác xe máy đi vậy.,

Nếu được thì mình cùng share taxi nhé.

A, em tel lại cho chị xin lại số mobi với (xin lỗi nhé).
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 11:36 AM
Như vậy em đã gửi cho tất cả các mẹ hai bản : Một là danh sách cụ thể những ai tham gia hôm tới bao gôm số Tel, mail và địa chỉ - Hai là bản chỉ dẫn đường đi m ăn uoong và trò chơi. Nếu mẹ nào ko có xin liên hệ lại để mình gửi
appinfo@hn.vnn.vn
- Để mời các cô bác trong trung tâm em xin đề nghị chị Hoa , Chị Loan , chị Tâm , Hương Giang (nếu có tham gia ) Huệ hnm giúp nhé ! Em không thể ôm hết nhiều việc được , em sắp chít vì.... mệt đây này.... hu hu hu. Xin cảm ơn ạ
Ếch con : Tel Vân bi là 0983665064.
________________________________________
Me Mia
24/02/2005, 11:43 AM
Co em day chi Hoa oi.
Doi em voi nhe!!!!!!!

Chi Hien BB oi, co di luon khong????

(buc minh qua, tu nhien lai khong danh tieng Viet duoc)
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
24/02/2005, 11:45 AM
Úi giời ơi, mẹ Ếch con & Vanbi ơi, đi taxi làm gì cho đắt, các mẹ cứ bắt xe buýt rồi xuống đoạn BD Hà Đông. Mọi người tập trung ở đó hầu hết đều mỗi người 1 xe thì sao ko tăng bo đc 2 mẹ cơ chứ.
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 11:49 AM
39. Hằng Bip (có khả năng nếu mang bé sẽ có ông xã tham gia cùng và đi bằng ô tô :6:
Nhà Hằng ở gần ngã tư sở ... có mẹ nào cần viện trợ xe ôm hoặc .. xin gọi cô ấy
________________________________________
nguyetva
24/02/2005, 11:51 AM
Ngo Phuong Loan nói:
Như vậy em đã gửi cho tất cả các mẹ hai bản : Một là danh sách cụ thể những ai tham gia hôm tới bao gôm số Tel, mail và địa chỉ - Hai là bản chỉ dẫn đường đi m ăn uoong và trò chơi. Nếu mẹ nào ko có xin liên hệ lại để mình gửi
appinfo@hn.vnn.vn

Chị Loan ơi, mẹ Seko chưa nhận được danh sách của bác. Bác gửi lại cho em xin với nhé
nguyetva@yahoo.com

thx chi
________________________________________
nguyetva
24/02/2005, 11:58 AM
huhuhu, bác Loan ơi, sao không cho tên em vào DS thế? Bác định bỏ rơi em à? Em đăng ký rồi mà :20:
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 12:09 PM
ui trời sorry em già rồi lẩm cẩm , rõ ràng nhớ có mà sót, hoá ra chỉ nhớ là chát với em xin bổ xung ngay
40. Nguyetva
________________________________________
Ech con
24/02/2005, 12:14 PM
Úi giời ơi, mẹ Ếch con & Vanbi ơi, đi taxi làm gì cho đắt, các mẹ cứ bắt xe buýt rồi xuống đoạn BD Hà Đông. Mọi người tập trung ở đó hầu hết đều mỗi người 1 xe thì sao ko tăng bo đc 2 mẹ cơ chứ.

Các mẹ ơi, VANBI và mẹ Minh mèo ơi,

Mình đã nghiên cứu xe buýt thì thấy thế này:

Xe 02 chạy đến bến cuối qua nga 3 (hay 4?) Ba La khoảng 1 km nữa, đến đó bắt buộc phải xuống đi taxi hoặc là xe ôm khoảng 3-4 km gì đó nữa để đến TT (các mẹ Hà Đông ơi, có đúng là khoảng 3-4 km không nhỉ).

Nhưng mà taxi gọi thì khó (vì xa thành phố quá rồi), xe ôm thì hơi gay vì bọn mình lớ ngớ lại vác theo con thế này!

Các mẹ ơi, có mẹ nào hảo tâm cho mẹ con nhà Ếch con với cả VANBI bám càng từ bến xe buýt cuối cùng hoặc là Bưu điện Hà Đông (bến xe buýt cuối cùng thì đỡ phiền các mẹ phải đèo nặng được một đoạn vài km, nhưng lại phải thêm 1 điểm hẹn nhau ở bến xe buýt cuối) vào trung tâm không thì cho mẹ Ếch con biết với nhé! Mẹ Minh mèo còn chỗ cho mẹ Ếch bám với không?

Nếu có mẹ nào từ thiện cho mẹ Ếch bám càng thì mẹ Ếch định sẽ mang cái cân sức khỏe đến cho các cháu trong Trung tâm cân sức khỏe cho vui, giống như là hàng cân... rong ấy, thiếu cái loa rè nữa thôi!

Chị Loan ơi , em mang cân đi có được không, có sợ vì thế làm mất trật tự kỷ luật buổi hôm đó không hả chị?
________________________________________
Me Boc
24/02/2005, 12:14 PM
Chi Bubu&Shi ơi, mấy giờ các chị tập trung, mà tập trung tai đâu. Nhà em cũng gần NTS đấy. Hôm đó em cũng định mang theo mấy túi quần áo, giầy dép cũ. Em muốn đi cùng các chị cho vui.

---------------------------------
Bốc là bé yêu là tất cả của bố mẹ
________________________________________
nguyetva
24/02/2005, 12:40 PM
các mẹ ơi, em đăng ký làm xe ôm mà chẳng có khách gì cả. Xe ôm từ HN đây, có mẹ nào muốn đi thì đăng ký mau kẻo hết :4:
________________________________________
Lê Hải Anh
24/02/2005, 12:49 PM
Các chị có thể đi xe bus số 02 cũng được vì bến cuối cùng cách trung tâm đó chừng 5km. Em không chắc là có nên mang theo cân sức khoẻ hay không vì em nghĩ chắc chắn ở trung tâm đó cũng phải trang bị cân để theo dõi bọn trẻ.
________________________________________
PhoBichPhuong
24/02/2005, 01:28 PM
Mẹ Bốc ơi, còn nhớ tớ không. Nhà tớ gần Hồ Tây nhưng hôm 26/2 này tớ cho nhóc về bà ngoại ở Lê Trọng Tấn (cũng gần Ngã tư sở đấy). Nếu mẹ Bốc muốn đi cùng thì a lô cho tớ nhé: 0912 99 0809.
________________________________________
Asimo
24/02/2005, 02:39 PM
Cac me o cac dau cau nhan tien thu 7 co the van chuyen bot do vao phia HD de chuan bi cho dot tham toi o trung tam HIV so 4 Ba Vi.
________________________________________
ALnML
24/02/2005, 02:59 PM
Thế này nhé cuối cùng sau khi bàn bạc thì Hội " Chia xẻ tình thương " xin nói qua với các mẹ thế này .
Trung tâm mà chúng mình sắp đến về cơ sở vật chất khá đầy đủ , được tài trợ nhiều . Thiếu chăng là tình thương và bữa ăn hàng ngày . Thế nên chúng mình mới làm một buổi lên đó vui chơi và cho các em một bữa cải thiện . Quần áo và đồ dùng của các mẹ gửi từ thiện chúng mình đã chuyển đến đó hai lần .
Đợt này mình cũng đang cân nhắc xem có mang thêm quần áo lên không . Nhưng một thành viên trong nhóm "Chia sẻ tình thương " của chúng mình đọc đựoc bài báo trong báo GĐXH: Một trung tâm số 4 Ba vì Giấm đốc là Anh Thắng thật sự đang cần đồ cho các bé . Nên rằng đầu cầu Hà Đông hôm đó sẽ nhận từ các mẹ sự đóng góp đồ cũ của các bé nhé ! Mẹ Boc ơi như đã nói hôm đó chị (Quỳnh Binladen ) sẽ nhận đồ từ thiện của em rồi chuyển lên trại số 4 nhé . Cảm ơn em nhiều ! Cảm ơn các mẹ nhiều
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.02.2005 - Offline đầu năm ất Dậu 19 or 26.2, tại TT nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật&mồ côi HT

ngocminhchau
24/02/2005, 03:20 PM
Loa loa loa................
Bà con ơi ới ới!!!!!!!!!!!!!!
Có ai ở mạn Hoàn Kiếm không cho hai mẹ con em làm bạn đồng hành với, nhà em ở cầu Chuong Dương đây. em đi ca 2 mà.
________________________________________
Ech con
24/02/2005, 03:58 PM
các mẹ ơi, em đăng ký làm xe ôm mà chẳng có khách gì cả. Xe ôm từ HN đây, có mẹ nào muốn đi thì đăng ký mau kẻo hết :4:

Me con Ech con dang ký nhe! Cu the hen nhau the nao minh se tel sau dươc không?
________________________________________
nguyetva
24/02/2005, 04:44 PM
Me con Ech con dang ký nhe! Cu the hen nhau the nao minh se tel sau dươc không?

Ếch con ơi, xong luôn nhé, em sẽ làm từ thiện xe ôm cho mẹ con chị. T7 em phải cho con gái đi học ở Quốc Tử Giám. Thế chị em mình hẹn nhau thế nào nhảy? Chị cứ lên kế hoạch đi rồi thông báo cho em nhé
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
24/02/2005, 06:23 PM
Các mẹ ơi, có mẹ nào hảo tâm cho mẹ con nhà Ếch con với cả VANBI bám càng từ bến xe buýt cuối cùng hoặc là Bưu điện Hà Đông (bến xe buýt cuối cùng thì đỡ phiền các mẹ phải đèo nặng được một đoạn vài km, nhưng lại phải thêm 1 điểm hẹn nhau ở bến xe buýt cuối) vào trung tâm không thì cho mẹ Ếch con biết với nhé! Mẹ Minh mèo còn chỗ cho mẹ Ếch bám với không?

Mẹ Ếch ơi só rì nhé giờ mới vào DD đc, thì thấy mẹ Nguyetva xí phần mất mẹ Ếch rùi, mẹ cháu đang muốn làm 1 cuốc xe ôm đây (ôm thoải mái miễn phí luôn). Mẹ cháu sẽ đi từ Hoàng Văn Thái ra Ngã Tư Sở rồi xuống BD Hà Đông, vậy nên mẹ nào cùng đường thì nhắn mẹ cháu sẽ đón nhé.

@ Thảo mẹ Gấu ơi, đầu cầu của em có cần chuyển đồ vào HD cho mẹ Quỳnh Bin T7 này ko thì tối mai chị sẽ qua nhà em lấy để chuyển bớt cho???
________________________________________
Thảo Gấu
24/02/2005, 06:46 PM
@ Thảo mẹ Gấu ơi, đầu cầu của em có cần chuyển đồ vào HD cho mẹ Quỳnh Bin T7 này ko thì tối mai chị sẽ qua nhà em lấy để chuyển bớt cho???
Thanh kiu chị nhé nhưng mà em chuyển hết rồi. Chỉ còn cái thân hình nặng 50kg này chị có tải được thì tải thôi :24:
________________________________________
Xuka
24/02/2005, 11:26 PM
Ah chờ mãi mới thấy mẹ Gấu lên tiếng. Mình vừa đọc suy nghĩ của bạn trong đề tài về thất nghiệp, quả thực mình rất cảm động vì những lẽ rằng các bà mẹ chúng mình thấy hạnh phúc khi được ở gần con.

Vậy là nhóm hẹn nhau ở Cầu Mới - Ngã tư sở đã có:
- chi Hoa Bushi (0913536954)
- Phượng (0912990809)
- mẹ Bốc
và mình (Vân Anh 0912046943) nữa. Các mẹ ở tiểu bang này đi cùng thì lên tiếng để chờ nhau nhé. Giờ hẹn là 8h.

Em ko có mũ bảo hiểm, các mẹ ở HD bảo là ko sao nhưng nếu gặp chú công an thì các chị nhớ ra tay nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
hai anh
25/02/2005, 08:17 AM
Vanbi ới ời ơi, Hải Anh ở Nghĩa Tân đây, bọn mình đi cùng nhé. DT vanbi thế nào nhỉ?
________________________________________
Xuka
25/02/2005, 08:28 AM
Sorry là mình quên có cả meMia cùng đi ở Cầu Mới nữa, meMia va me Bốc số ĐT là gì vậy?

Có mẹ beMot bận ko đi được nhưng đã gửi đóng góp tới các em nhỏ đây ạ, chị Loan ơi em sẽ gửi chị 50K của mẹ beMot vào hôm 26 này nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 08:55 AM
Sao thế nhỉ chị đã gửi danh sách các mẹ đi hôm tới trogn đó có số Tel để liên lạc, kèm một bản chương trình không nhẽ các mẹ ko nhận đuoc sao . Lên tiếng để gửi lại :1: :appinfo@hn.vnn.vn
Ngoài ra hôm tới có Linh mía sẽ làm cho mỗi mẹ một Name Tag để dễ nhận ra nhau gọi nhau cho thân mật và gần gũi :8: . Các mẹ cứ gõ đầu mẹ Linh mía (Mẹ tóc xoăn hay cừoi ý nhé ... u oa lại thích ăn mía nữa chứ :3: ) mà lấy nhé !
Hà kin em phụ trách điểm danh sơ sơ các mẹ nhóm 1 nhé !
________________________________________
Cinderella
25/02/2005, 09:04 AM
mẹ cháu đang muốn làm 1 cuốc xe ôm đây (ôm thoải mái miễn phí luôn). Mẹ cháu sẽ đi từ Hoàng Văn Thái ra Ngã Tư Sở rồi xuống BD Hà Đông, vậy nên mẹ nào cùng đường thì nhắn mẹ cháu sẽ đón nhé.

May quá !Me Minh meo oi cho mẹ cháu đi cùng với nhé.Me cháu đợi bác ở bách hoá tổng hợp TX co dược không ah
________________________________________
Cinderella
25/02/2005, 09:14 AM
mẹ minh mèo oi ới ời , mẹ cháu tẩm chưa định trích lời của bác lại viết liền luôn đúng là ngố tàu nhi.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
25/02/2005, 09:36 AM
May quá !Me Minh meo oi cho mẹ cháu đi cùng với nhé.Me cháu đợi bác ở bách hoá tổng hợp TX co dược không ah
:6: :6: :6: mẹ Hiểu Minh. Sẽ nhắn tin riêng cho mẹ HM nhé, để lúc đó còn nhận ra nhau mà đón chứ, ko thì lại đón nhầm thì chít, mà chúng ta sẽ đi nhóm 1 đấy nhé.
________________________________________
mẹ cu Hiếu
25/02/2005, 10:03 AM
Chị Loan ơi cho em đăng ký thêm một suất nữa có được ko? Cô bạn ởi cơ quan em cũng muốn đi, chị rely luôn nhé để em còn trả lời bạn em. Thanks chị nhiều nhiều.
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 10:15 AM
Chuyện nhỏ danh sách chưa bao giờ đóng cả . Hoan hô bạn của em :6:
Xin hãy liên lạc với Linh mía để cô ấy làm Name Tag cho bạn của em để thuận tiện khi giao lưu 0953386677/ hoặc chát mymmyti@yahoo.com
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 10:26 AM
41. Nguyễn Thanh Vân (dập dòm vì hôm nay mẹ ấy mới từ SG ra và có mang chút "tình thương" từ Nam ra Bắc ) Cảm ơn Vân , cảm ơn các mẹ trong đó và nhất là Bé Thi - Lam Thi
42. Bạn của Phùng Hương Mai
43. Loan Kemmut
________________________________________
Tun & Box
25/02/2005, 01:22 PM
41. Nguyễn Thanh Vân (dập dòm vì hôm nay mẹ ấy mới từ SG ra và có mang chút "tình thương" từ Nam ra Bắc ) Cảm ơn Vân , cảm ơn các mẹ trong đó và nhất là Bé Thi - Lam Thi
42. Bạn của Phùng Hương Mai
43. Loan Kemmut


Chị Loan ơi, lúc nào tiện qua CH WTT của chị Hạnh lấy "lì xì" hộ em với nhé. Thank chị nhiều nhiều./.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
25/02/2005, 02:29 PM
Gửi các mẹ:

Mẹ S&B vừa nhận được 2 túi bánh kẹo gửi cho các cháu trên trung tâm, gồm có mấy hộp bánh bích quy, kẹo, mứt, sô cô la, ô mai... có thể làm quà tặng được. Món quà này là của chị Quỳnh bên 3M gửi tặng với lời chúc buổi gặp mặt đầu năm sẽ thành công và vui vẻ. Vậy mẹ SB vui mừng thông báo cho các mẹ cùng biết.

Loan
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/02/2005, 02:46 PM
Mẹ Boc, mẹ Mía, Xuka... và các bạn ở gần ngã Tư Sở!
Chúng mình hẹn nhau đúng 8h tại Cầu Mới nhé, đi hết cầu Mới rồi dừng xe bên đường. Đúng 8h nhé, chỉ 5 phút sau là đi tiếp vào HĐ.
________________________________________
mẹ cu Hiếu
25/02/2005, 03:00 PM
Bác Loan ơi em lại xin đăng ký thêm một suất nữa nhé. Vậy là nhóm của em gồm có 3 người em và hai bạn của em là Hoa và Ánh. Hẹn gặp nhau 8h45 tại bưu điện Hà đông nhé.
________________________________________
Me Boc
25/02/2005, 05:11 PM
Chị Loan ơi, có một chị đồng nghiệp đáng kính của em ở văn phòng gửi em 100K để ủng hộ. Ngày mai em sẽ trao tận tay chị. Nhưng có lẽ chúng ta nên dành số tiền này cho trung tâm HIV số 4 Ba Vì kia (như chị đã viết), chị nhỉ.

---------------------------------
Bốc là bé yêu là tất cả của mẹ
________________________________________
ALnML
25/02/2005, 05:15 PM
Mẹ Boc ơi cảm ơn chị đáng kính đó nhé !Chị sẽ làm như ý em nói .

Chị Loan SB ơi thế là lại thêm một quà tặng từ 3M nữa . Em cũng đã nhận đựợc 100 vở và 50 cái bút (chuyển cho Quỳnh mai lai đồ vào ) , Cảm ơn các thành viên 3M nhiều nhiều nhé :8:

41. Nguyễn Thanh Vân (dập dòm vì hôm nay mẹ ấy mới từ SG ra và có mang chút "tình thương" từ Nam ra Bắc ) Cảm ơn Vân , cảm ơn các mẹ trong đó và nhất là Bé Thi - Lam Thi
42. Bạn của Phùng Hương Mai tên Hoa
43. Loan Kemmut
44. Bạn của Phùng Hương Mai tên Ánh
45. Lan Anh i card (ntn nhỉ)
46. Chi Chinh và bé (N&M)


ôi đông vui quá ! các bác ơi có gì mà ko bằng lòng xin hãy lượng thứ . Em sắp chít đây ... mệt quá ... phù ... phù ..

Paduong oi đã nhận đựoc 100K kì xì của bạn (từ cửa hàng WTT) . Xin cảm ơn tấm lòng của bạn .
NgTân bố BB bảo rằng mỗi mẹ chơi với một bé khỏi cần bày nhiều trò chơi ... :4: ý kiến hay tuyệt :24: :16:
Hê hê hẹn ngày mai gặp nhé . Hy vọng sẽ thành công !
________________________________________
Back for good
28/02/2005, 08:28 AM
Các bác ơi tình hình offline như thế nào ạ? post lên cho các mẹ tiếc hùi hụi thêm chút nữa nhé!
________________________________________
Asimo
28/02/2005, 08:35 AM
Chi Loan oi, em tiec mon bun cha qua, biet the o lai them ty nua, an them 1 ty, choi them mot ty, quay them 1 chut nua roi ve di ve que cun kip. Tuc qua mang AX la di ve muon ma ko bao lam vo day ko duoc danh chen voi cac me tren DD. :20: :20: :20: . Chi co de phan em ko day???.

Ket qua the nao chi post bai thong bao di chi ui.
________________________________________
Hà Kin
28/02/2005, 09:00 AM
Phải nói là các mẹ giỏi thật. Mẹ Vân bi và mẹ Hương Bin, mẹ Loan SB và các mẹ làm chủ trò của các trò chơi rất nhiệt tình. Cuối buổi thấy Hương Bin kêu khản cổ, chắc các mẹ khác cũng thế.

Các bé chơi rất vui, hết trò chơi này đến trò chơi khác, mình thấy trò chơi nào các bé cũng thích cả. Từ chơi dẫm bóng, cưỡi ngựa ném bóng, thỏ về chuồng, tìm đồng xu, múa sạp. Các mẹ hướng dẫn trờ chơi phải nhờ các bé k bị câm điếc phiên dịch = tay cho các bé còn lại. Một mình mẹ Vân bi phiên dịch k xuể.

Các bé lại còn tham gia biểu diễn kịch câm, thời trang, múa, hát cùng các mẹ nữa.

MÌnh ám ảnh nhất khi đi thăm các bé còn nhỏ từ 1 tháng - 1 tuổi. Có khoảng 18-21 bé. Hầu hết các bé đều sụt sịt, ho. Có hai em bé sinh đôi mới được hơn 3 tháng tuổi nhưng bé tí, các mẹ ở TT nói 2 bé này lúc vào TT có hơn 1kg, mà nằm ở Viện nhi suốt, mới về TT được ít hôm.
Có em bé được 1,5 tháng, chẳng được nổi 3kg, trộm vía, bé đó cứ như búp bê ấy, mắt bé rất đẹp.
Có bé bị down, có bé bị bại não.
Hầu hết mình thấy các bé đều gầy, cũng có bé mập mạp nhưng mình chẳng thấy các bé nhanh nhẹn được như con nhà chúng mình.

Nghĩ mà cứ ứa nước mắt ra, thương các bé quá. Cũng trách những người mẹ bỏ các bé, nhưng cũng nghĩ các bé vẫn còn được sống khi người ta bỏ bé ở những TT như thế này.

Đúng là từ ngày có con, mình cảm nhận được giá trị khi giúp các bé một chút ít gì đó, một chút tình thương, một chút tấm lòng.

Các mẹ ơi, chúng mình cùng tiếp tục đi hết "Chặng đường tình thương" nhé!

Các mẹ có thể vào đây xem ảnh các bé vui chơi (http://community.webshots.com/album/284326435GtPSms). Rất tiếc là máy ảnh của mình k chụp được nhiều vì sim có vấn đề.

Đây chỉ là feeling của mình thôi, còn ripot thì nhờ các mẹ khác nhé.

Cám ơn các mẹ, đầu xuân offline vừa làm từ thiện, vừa gặp nhau rất vui vẻ.
Các mẹ lo hậu cần cũng rất tuyệt!
________________________________________
PhoBichPhuong
28/02/2005, 09:07 AM
Chúc mừng buổi offline đầu năm ất Dậu 19 or 26.2, tại TT nuôi dưỡng Trẻ em Tàn tật & mồ côi Hà Tây đã thành công tốt đẹp.
Chờ lâu quá chưa thấy các bác post bài, mạn phép cả nhà em xin gửi trước vài cảm nhận của riêng em về buổi offline của chúng mình như thế này:
1 - Về khâu tổ chức: Phải nói các mẹ trong BTC (chị Loan NP, Loan SB, Ngọc DX, Hiền BB, Quỳnh Binladen... ) và các mẹ tham gia đều rất nhiệt tình, hầu như 100% thành viên tham gia đều có mặt (khoảng 45 thành viên).
2 - Về chương trình: Chương trình vui chơi của các bé trong trung tâm đã được các mẹ chuẩn bị chu đáo, phong phú nên dù đa phần các bé đều bị khuyết tật nhưng vẫn hiểu và tham gia hăng hái lắm. Mẹ Vanbi và Hương -Bin rất có tài trong việc thu hút và tổ chức cho các bé chơi đấy. Các em bé rất thích trò chơi thỏ về chuồng, ngậm thìa chuyển bóng (thực sự ngạc nhiên về sự khéo léo của các bé ).
3 - Về sự đón tiếp của trung tâm đối với các mẹ cũng rất nhiệt tình và nồng ấm. Các bé đã có 1 chương trình ca nhạc, kịch câm rất vui để chào mừng. Chưa kể các mẹ và các bé đã kết hợp hết sức ăn ý trong màn múa sạp. Mình như còn đang thấy được không khí vui tươi, rộn rã của màn múa sạp, mẹ Nguyệt va và 1 bé trong trung tâm được bình chọn là đôi nhảy đẹp nhất đấy. (Công nhận là múa sạp khó thật, mình và mẹ Hải anh tập mãi mà không được).
4 - Một cảm nhận nữa là các mẹ đã nắm bắt rất đúng nhu cầu của các bé. Đấy là các bé rất thích được các phần thưởng mỗi khi chơi xong 1 trò chơi. Các mẹ của chúng ta thật chu đáo khi đã chuẩn bị vô khối quà tặng: bánh, kẹo, vở, bút, truyện tranh, đồ chơi...
5 - Chị Loan NP, chị Loan SB thật vất vả chuyện bếp núc khi đã cùng các cô trong trung tâm chuẩn bị chu tất cho các bé ăn bún chả, nem. Nem của Ngọc DX rất ngon đấy.
Đây chỉ là vài cảm nhận của riêng mình về buổi offline từ thiện rất đáng nhớ của nhóm chia sẻ tình thương - WTT. Còn nhiều điều đáng viết nữa lắm, nhưng thôi để các mẹ post thêm nhé.
________________________________________
Mẹ Khanh
28/02/2005, 09:25 AM
Sao cái topic này bị xoá hàng loạt bài thế Mod HH ơi???????????????????????
________________________________________
Asimo
28/02/2005, 09:27 AM
Mod oi, sao bai lai xoa het sach the nay :13: :13: :13: :20: :20: :20: ?????????
________________________________________
Mod_HH
28/02/2005, 09:35 AM
Lỗi kỹ thuật, bài viết đã được khôi phục lại rồi. Các mẹ thông cảm nghen.
________________________________________
Hà Kin
28/02/2005, 09:36 AM
Mod oi, cho em biet nguyen nhan xoa bai di, co dieu gi k dung ha Mod?
________________________________________
Mod_HH
28/02/2005, 09:45 AM
Vì lý do có một số bài nhắc đi nhắc lại cùng một nội dung nên Mod xoá bớt cho topic khỏi bị tình trạng dài lê thê :1:. Quả thật là topic này cũng dài quá nên thao tác kỹ thuật có vấn đề. Bây giờ thì OK rùi.

Hoan nghênh tinh thần tích cực làm từ thiện, tương thân tương ái của các mẹ :6: .

Nhân đây cũng xin nhắc nhở, các TV rút kinh nghiệm những trao đổi cá nhân, hẹn hò xin vui lòng PM để tránh kéo dài topic, cũng là giúp các TV khác dễ theo dõi hơn.
________________________________________
Me KIBO
28/02/2005, 10:05 AM
:2: , ôi trời, em đây xin lỗi chị LoanNP, chị Quỳnh cùng tất cả các mẹ. Đã hứa hẹn với các chị đi cùng mà phút chót em phải bỏ cuộc. Đêm thứ 6 AX đi làm về khuya quá, bị cảm, híc...híc, sáng T7 đành lỗi hẹn với các mẹ. Thế mà chưa hết, hôm qua phải bế con đi cấp cứu, được bác sỹ phán một câu xanh rờn "viêm phổi cấp" :20:. Sáng nay phải đi làm mà ruột gan rối bời... Hình như em không có duyên được đi offline cùng các chị hay sao ý, như hôm Noel cũng vậy. Chán thế không biết.
________________________________________
ALnML
28/02/2005, 10:25 AM
Mod yêu quý ơi , mod làm thành viên choáng quá đấy :3: Thế nào mà Compu ter của tớ nó cứ tưng tưng lên mất một lúc... Cảm ơn sự nhiệt tình của mod , thành viên đôi khi muốn "tán " một chút cho rôm thôi , thông cảm mod nhé , làm mod mệt quá :2: :8:

Vâng .. cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các mẹ tổ chức : Chị Loan SB , Quỳnh Bin, Hiền BB, Oanhminhmeo, Linhmia, Hà kin, Ngoc DX, ...
Các mẹ phụ trách trò chơi Hương Bin, Vân Bi......
Cùng tất cả các mẹ đã tham gia buổi từ thiện 26/2 này. Mặc dù xa xôi nhưng các mẹ đã đi đúng giờ và tham gia nhiệt tình cùng các cháu.
Đặc biệt
- Cảm ơn các bé : Bé John, Bé Huệ Anh hnm, bé Ếch con, bé Mía , bé
NgocMinhChau, bé Bíp........ (hết chưa nhỉ)
- Cảm ơn Mẹ của Loan (Loan KM) , ông xã Hằng Bíp..
:6: :8:
Chính nhờ vào các mẹ nên buổi từ thiện của chúng mình mới thành công rực rỡ . Xin cảm ơn và xin các mẹ thứ lỗi nếu đã có gì sơ suất từ BTC (non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm... )

Chi phí của ngày từ thiện hết : 1.435.000 đVN (bao gồm :Chả 140 suất , Nem 200 cái , Bún 40kg, Dưa hấu 10 quả , táo ta 5kg, Bóng..,... mừng tuổi... )
Nguồn: Từ số tiền 10K đóng góp của các mẹ + trích một phần từ quỹ "Chia sẻ tình thương" + 200K Mẹ Yến (bạn chị Loan SB) + 300K bố bé Mía (mẹ Mía )
Với những mẹ có đóng góp 10K do vì những lý do riêng ko ở lại ăn được , chúng mình đã dùng số tiền đấy để mừng tuổi 16 cô trông trẻ mỗi cô một tờ đỏ.
Cảm ơn các mẹ một lần nữa ! :6: :6: :8: :8:
________________________________________
Be Bin
28/02/2005, 11:06 AM
Quả thực, buổi gặp mặt với các cháu thật vui và thật có ý nghĩa.. Có nhiều hình ảnh về các cháu làm em không thể nào quên được, cứ nhắm mắt là lại thấy.. Có cái gì đó cứ nghẹn lại. Nhìn em bé 8 tháng tuổi tự cầm bình sữa nằm tu mà thấy thương quá, trong khi con mình 22 tháng vẫn dựa vào lòng mẹ, 2 tay vịn vào đùi mẹ để mẹ cầm bình sữa cho rồi mút ngon lành.. Bao giờ mới có 1 mái ấm như thế cho các bé? :(

Một tình huống không ngờ tới là có nhiều cháu không nghe và không nói được nên ko thể cho các cháu chơi các trò chơi thi hát và hát cho các cháu nghe được. :( Nhưng buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp. Chơi với các cháu thật vui, được hò hét, được nhảy sạp toát cả mồ hôi.. Tiếc là em không thể ở lại đến cuối buổi để liên hoan với các mẹ và các cháu.. Hẹn mọi người lần sau nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
28/02/2005, 12:51 PM
Tớ xin viết bài mà Loan NP ko cho, bảo tớ chỉ có khả năng “ cãi nhau” thôi, hu hu. Thôi thì xin chân tập hợp lại bài vậy, chị Loan đồng ý nhé!

8h15 đến BĐ thị xã Hà Đông, thấy một đám xúm xít trên hè, không nhận ra ai quen nhưng do linh tính mách bảo: Ở đâu có “dưa lê” là ở đó có chị em WTT – trúng phóc.
Chỉ mấy phút sau, một đoàn xe máy (hoa mắt ko đếm kịp) lên đường. Thương nhất là các thành viên tí hon ngồi hoặc đứng đằng trước xe, may mà hôm đó trời ko lạnh. Tiếp theo thế nào thì mẹ cháu chịu vì ko thuộc đoàn 1, mà cũng chưa có ai tường thuật lại. Chỉ biết sau khi chất nào dưa hấu, nem, táo ... lên xe ô tô thồ của Khánh Hoà và lên đường vào đến trung tâm đã thấy các bé chơi rộn rã.
Mẹ Loan SB áo buộc ngang hông, mặt mày hớn hở hệt như các cháu. Mẹ Hương Bin, Vân Bi, Hiểu Minh và nhiều mẹ khác chưa kịp nhìn tên lẫn trong đám trẻ.

Chương trình vui chơi của các bé trong trung tâm đã được các mẹ chuẩn bị chu đáo, phong phú nên dù đa phần các bé đều bị khuyết tật nhưng vẫn hiểu và tham gia hăng hái lắm. Mẹ Vanbi , Loan SB và Hương -Bin rất có tài trong việc thu hút và tổ chức cho các bé chơi đấy. Các em bé rất thích trò chơi thỏ về chuồng, ngậm thìa chuyển bóng (thực sự ngạc nhiên về sự khéo léo của các bé ).
Các bé đã có 1 chương trình ca nhạc, kịch câm rất vui để chào mừng. Chưa kể các mẹ và các bé đã kết hợp hết sức ăn ý trong màn múa sạp. Mình như còn đang thấy được không khí vui tươi, rộn rã của màn múa sạp, mẹ Nguyệt va và 1 bé trong trung tâm được bình chọn là đôi nhảy đẹp nhất đấy. (Công nhận là múa sạp khó thật, PhoBichPhuong và mẹ Hải anh tập mãi mà không được).
Các mẹ đã nắm bắt rất đúng nhu cầu của các bé. Đấy là các bé rất thích được các phần thưởng mỗi khi chơi xong 1 trò chơi. Các mẹ của chúng ta thật chu đáo khi đã chuẩn bị vô khối quà tặng: bánh, kẹo, vở, bút, truyện tranh, đồ chơi...

Ám ảnh chung nhất có lẽ là khi đi thăm các bé còn nhỏ từ 1 tháng - 1 tuổi. Có khoảng 18-21 bé. Hầu hết các bé đều sụt sịt, ho. Có hai em bé sinh đôi mới được hơn 3 tháng tuổi nhưng bé tí, các mẹ ở TT nói 2 bé này lúc vào TT có hơn 1kg, mà nằm ở Viện nhi suốt, mới về TT được ít hôm.
Em bé bị bỏ rơi ở cổng trung tâm được 1,5 tháng, chẳng được nổi 3kg, trộm vía, bé đó cứ như búp bê ấy, đầu xoay qua lại liên tục, mắt rất đẹp, thấy nói chuyện là hóng theo, da trắng hồng.
Có bé bị down, có bé bị bại não.
Hầu hết mình thấy các bé đều gầy, cũng có bé mập mạp nhưng không nhanh nhẹn được như con nhà chúng mình, mắt tròn to, nhưng cảm giác ko trong veo như các bé của chúng mình, mà vẫn buồn buồn. Các bé rất thích bế, vì hầu như ko được bế. Một mẹ phải chăm đến mấy cháu một lúc. Trông các bé sạch sẽ và thơm mùi sữa. Các mẹ cũng hiền lành, mẹ trông bé 1,5 tháng nhìn nhẹ nhõm, trắng trẻo, có vẻ là bà mẹ đảm, nói chung là khá ưa nhìn. Bà mẹ chăm sóc các bé bị tật nhìn rất thương yêu các bé và chu đáo. Đa phần các mẹ trông các bé sơ sinh cũng có hoàn cảnh gia đình, chắc có lẽ cũng vì vậy mà mẹ và các con gần nhau hơn, tình cảm với nhau hơn.

Có ba chị lo bữa ăn cho hơn 60 cháu lớn, các chị cũng rất nhẹ nhàng, chân chất và xởi lởi. Nói đến ăn bún, chị bảo các cháu ăn khoẻ lắm, vì ít được ăn bún (có cháu ăn tới 6 lạng – may mà mẹ Loan dự trù dôi ). Đến bữa, thấy chị thường xuyên đi lại, hỏi và thêm bún cho các cháu, thái độ rất vừa phải, nhẹ nhàng. Ko hề thấy tiếng quát (mà mình nghĩ là thường xuyên như thế đấy) vì các cháu rất nề nếp và tự giác. Một số cháu gái và cháu lớn dọn bàn, bát, ghế, sắp thức ăn. Các cháu còn lại xếp hàng kiên nhẫn chờ được phép vào phòng ăn.
Hai cháu ăn một bàn, trật tự, tự giác, các mẹ chỉ phải đi hỏi để thêm nước chấm, bún. Nem và chả đã chia theo suất. KHi thấy bàn chỉ có một bé ngồi, mình có hỏi bé lớn bàn bên cạnh có ăn thêm nem, chả ko. Bé xua tay ra hiệu và chỉ vào đĩa thức ăn, lúc đó mới thấy đĩa thức ăn đã được vạch ra làm hai phần ngay ngắn, cậu bé ngồi một mình chỉ vào phần của mình, à lên chợt hiểu và thấy tôn trọng các bé quá. Cũng có thể là có khi thèm quá mà ké một miếng của bạn (nghĩ vui vui vậy – trẻ con mà), nhưng cũng có khi các bé tuân theo nghiêm ngặt như thế - mình ko sống trong môi trường đó nên ko thể hiểu hết. Dẫu gì thì cũng thấy các anh chị trong trung tâm đã dạy dỗ, và bản thân các bé trong hoàn cảnh đó có nhiều cái con cái chúng ta nên học tập: tự giác, kỷ luật và tự lập (ăn xong các bé tự thu dọn và rửa bát, nhanh và gọn ko ngờ). Có cậu bé cỡ 5-6 tuổi, trông khá sáng sủa và chắc chắn là nghịch - các anh lớn hơn thì dùng chổi nhỏ quét rác trên bàn, cậu chắc có nhiệm vụ dọn đĩa, vừa chồng mấy chíêc đĩa lên nhau, anh qúet đến đâu cậu lùi sang bàn khác đến đó, tay vẫn tranh thủ bốc miếng nem cho vào mồm, nhìn rất ngộ nghĩnh.


Hay là ở buồng trẻ bé: Có nhiều hình ảnh về các cháu làm em không thể nào quên được, cứ nhắm mắt là lại thấy.. Có cái gì đó cứ nghẹn lại. Nhìn em bé 8 tháng tuổi tự cầm bình sữa nằm tu mà thấy thương quá, trong khi con mình 22 tháng vẫn dựa vào lòng mẹ, 2 tay vịn vào đùi mẹ để mẹ cầm bình sữa cho rồi mút ngon lành.. Bao giờ mới có 1 mái ấm như thế cho các bé?

Các bạn nhỏ đi cùng mẹ phần vì nhỏ quá, chưa đến tuổi biết chơi với bạn nên chủ yếu bám mẹ như Jhon, bé Châu, Ếch con, Huệ Anh. Bíp thì bám theo bố vì mẹ Hằng bận đi thăm và bế các bạn nhỏ, mẹ hai con gái thì quyết định đổi nick thành “mẹ hai con gái và thằng cu” – chúc sớm trở thành hiện thực nhé (kế hoạch 5 năm thôi nhé :4: ). Bé Nhi con gái lớn trộm vía rất mỏng mày hay hạt, giá mà mình có con trai lớn là chấm ngay lập tức đấy!
Bé Mía thì rất sam sưa (hoan hô mẹ Mía), chơi và ăn vô tư. Thỉnh thoảng có bộ mặt rất ngầu làm mẹ phải ngầu theo , he he. :3:

Thực sự cảm phục bà ngoại KM, bà ốm thế mà vẫn đòi vào thăm các cháu. Nhưng mà bà ngoại trẻ quá, làm các mẹ ngạc nhiên lắm đấy. AX Hằng Bíp thì trông rất hiền và chịu khó đưa hai mẹ con. Sao tôi bị bảo là đanh đá thế mà lại ko lấy được chồng hiền nhỉ - luật bù trừ cơ mà :20: ? Chứng tỏ vẫn chưa đến nỗi nào, chị em nhỉ :3: ?

Về kể cho các con nghe về các bạn, chúng nghe chăm chú và tỏ ý muốn được vào thăm các bạn (nhất là con cháu học lớp 2). Bà ngoại cũng ủng hộ nhiệt liệt, bảo các con nên biết các bạn nghèo sống ra sao. Chắc có dịp phải cho hai đứa đi cùng.
Mẹ Loan SB, Loan NP đâu rồi, lại sức chưa? :4:
Nhiều mẹ bận việc nhà việc CQ mà vẫn đi gần 20Km vào để chơi với các bé rồi ra về chưa kịp ăn gì, có mẹ chỉ kịp ép ăn tạm mấy miếng chả lấy sức đi đường :4: . Các bé Jhon, Bíp , Huệ Anh chắc đói lắm :8: ? Mấy bé về sau có ngủ dọc đường ko? Còn một ít chả và nem, đến chiều hy vọng chia thêm mỗi bé được một miếng , chị nấu ăn bảo may còn một số đứa đi học, ko là thiếu :10: Thế mới biết lấy bụng của bọn mình ngày ngày ăn thịt thà tính cho lũ trẻ nghèo ko chuẩn, may mà có dự trù, may mà các mẹ ham dưa lê hơn ham ăn :4:

Theo chỉ đạo của Mod, em túm mấy bài lại thế, Mod thấy được ko ạ?
Dưng cơ mà Mod ơi! Em thấy có topic dài lắm mà cũng ko sao, lỗi kỹ thuật thì sửa. Mà Mod đừng bắt bọn em ít lời nhé! Từ ngày có WTT, AX khen em đáng yêu hơn hẳn, vì có bao nhiêu lời em trút gần hết ra với chị em, về gặp AX chỉ có chụt với chịt thôi. Qquên, cái này ko nên đưa ra công cộng, Sozi chị em nhé, cho em sến tí :24:
________________________________________
Mẹ Bi bầu
28/02/2005, 01:03 PM
Buổi offline diễn ra thật vui nhờ tài tổ chức, chuẩn bị của các mẹ, mình chỉ góp mặt thôi không tham gia một tay chuẩn bị gì cả, ngượng quá :p
Quên đấy em không đọc kỹ, em có thể đề xuất thêm một số trò chơi nữa.
Lúc các mẹ đi thăm các em nhỏ mình lại không đi cùng, chỉ đi lúc sau nên không biết có nhiều bé như thế như mẹ Kin kể.
Cảm nhận của mình là:
- Các bé lớn rất độc lập, tự giác ăn xong là các bé trai thu gọn bàn ghế, lau bàn, các bé gái thì đi rửa bát. Chỗ ăn ở thì không được sạch sẽ lắm.
Nói chung về cơ sở vật chất có thể đầy đủ nhưng về sách truyện, đồ chơi... có vẻ thiếu, phòng sinh hoạt chung không có trang trí vui nhộn như một nơi sinh hoạt của trẻ em.
Việc học tập và học nghề có lẽ sẽ không đầy đủ như ở Nhà trẻ Hữu Nghị. Vì ở đây xa trường. Các bé như những con sói con hoang vu (nói theo NS Trần Tiến), rất cần tình thương. Mình nghĩ là nên dạy các bé trồng cây, rau, hoa... tăng thêm thu nhập và yêu thiên nhiên.
- Các bé nhỏ nhiều bé trông rất xinh xắn bụ bẫm (ở độ tuổi bú sữa), có bé trai rất trắng trẻo má đỏ hồng hào, nhưng độ tuổi ăn cháo thì gày gò. Giá có ai cần nhận con nuôi thì có thể đón các bé về nuôi.

Chị Loan ơi ai nghĩ tên nhóm hay quá, em nghĩ là có nhiều nơi vẫn cần ủng hộ nhưng nên chăng nhóm CSTT nên cụ thể hoá thành hành động ở một nơi cụ thể như thế này. Tức là sẽ có thêm những buổi offline đến đây.
________________________________________
Cinderella
28/02/2005, 03:32 PM
Về nhà E cứ ám ảnh mãi hình ảnh các bé sơ sinh, trông vừa yêu vừa tội.cacs bé lớn thì rất ngoan và tự giác. giá mà mình làm gì dược cho các bé.Vua vào đến nơi đã thấy một bé ra khoanh tay cúi đầu chào mình (bé không nói được) ôi sao xúc động thế. Khâm phục các mẹ ở trong TT các chị nhỉ đúng là các từ mẫu.
________________________________________
PhuongNgocHa
28/02/2005, 03:49 PM
Mẹ cháu ở xa nhưng thật sự xúc động bởi tấm lòng các bác. Một lần nữa xin được thay mặt các mẹ ở xa Tổ Quốc chân thành cảm tạ tinh thần lá lành đùm lá rách của các mẹ.
Xúc động tự đáy lòng nhiều lắm các bác a.
________________________________________
nguyetva
28/02/2005, 03:57 PM
cảm ơn BTC đã có một buổi offline thật ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên mẹ Seko tham dự offline và cũng là lần đầu tiên được đi thăm TTMC như thế này. Không biết nói gì, chỉ biết nhắn BTC sẽ tổ chức ngày càng nhiều buổi offline như thể để các mẹ có thể CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG với tất cả mọi người chịu thiệt thòi hơn chúng ta, đúng như tên của nhóm. Thế mới biết cuộc sống này có ý nghĩa biết bao, và nó càng có ý nghĩa hơn với sự có mặt của nhóm CSTT này.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
28/02/2005, 06:33 PM
Chào các mẹ,

Hôm nay mẹ SB bận quá, mãi giờ này mới vào đọc tin của các mẹ được.

Mẹ SB rất vui, vui nhiều lắm vì được hoà đồng cùng các mẹ tổ chức một buổi off có ý nghĩa như vậy. Mẹ SB thấy hạnh phúc và rất trân trọng nhất là những tình cảm bè bạn mà mọi người đã dành cho nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đến được với các bé, để cho các bé được một buổi sáng vui vẻ, được ăn một bữa ăn ngon lành, những điều rất nhỏ nhoi trong chặng đường đi rất dài và gian khổ của các bé. Một buổi sáng trong bao nhiêu ngày dài, là khoảng khắc nhỏ, nhưng mình tin các bé sẽ rất nhớ các mẹ. Mình rất xúc động khi ra về, các bé đứng nhìn theo vẫy tay tạm biệt, gương mặt chợt như tiếc nuối. Chợt nghĩ ngày mai ai sẽ mang niềm vui tới cho em đây?

Còn điều làm mẹ SB nhớ nhất đó là hình ảnh cô giáo của trung tâm bên các bé. Mình rất thích gương mặt hiền từ của chị, từng cách giải thích và hành động dứt khoát khi hướng dẫn cho các bé từng li từng tí. Mình thấy trong chị toát lên một tình yêu rất lớn dành cho bọn trẻ thiệt thòi. Và mình tin rằng với sự dạy dỗ của các cô, các bé sẽ dần trưởng thành.

Qua tiếp xúc và tìm hiểu, mẹ SB nghĩ rằng, giá như có ai có thể kêu gọi được một tổ chức nào đó tài trợ, để dạy nghề cho các em, để sau này các em bé ấy có thể mưu sinh, kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Các em quả thực cũng nhận thức được, và khá khéo léo.

Mong sao sau này nhóm CSTT sẽ cùng nhau tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa khác nữa các mẹ nhé.
________________________________________
me_vuchan
28/02/2005, 09:44 PM
Thật sự xúc động trước tình cảm của các mẹ. Mẹ BB ơi đọc bài "phóng sự" của chị em không cầm được nước mắt.
Cám ơn tấm lòng các mẹ.
________________________________________
mẹ Linh còm
01/03/2005, 11:35 AM
úi trùi ui! Đọc bài của các mẹ post mà mẹ Linh còm bùn và tiếc quaaaaaaa! Hôm ấy đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đi với mọi người rồi cuối cùng vì ông xã bị cảm nặng quá nên lại phải ở nhà. Mất cơ hội gặp gỡ các mẹ và thăm các cháu. Tự nhủ thầm" thôi thì dịp khác vậy"
Chị Loan SB ơi em là LD của chị đây. Thành thật xin lỗi chị vì em hẹn hò cuối cùng lại thất hứa, đã thế lại còn bắt chị chở hộ em túi bánh.hihihi. Đi đường có bị rơi lần nào ko chị, đấy là lần đầu tiên tự tay em buộc hàng vào sau xe bằng sợi dây "bắt được" ở xe ông xã nên cứ thấp thỏm lo nó trục trặc kĩ thuật.
Mẹ Seko gửi con vào trường nào ở Văn Miếu thế. Nếu là Hoa Linh thì giống với mẹ Linh còm. Khéo gặp nhau rồi mà ko biết
________________________________________
nguyetva
01/03/2005, 11:50 AM
Mẹ Seko gửi con vào trường nào ở Văn Miếu thế. Nếu là Hoa Linh thì giống với mẹ Linh còm. Khéo gặp nhau rồi mà ko biết[/QUOTE nói:
xin lỗi các mẹ cho em lạc đề chút nghen, mẹ Linh còm ơi, tui cũng là mẹ Linh còm nè. Con gái tui cũng học Hoa Linh đấy, lớp Hoa Mai 2. Thế con gái Linh còm bên đó học lớp nào thế? Có khi đụng hàng rùi không chừng :4:
________________________________________
Ech con
01/03/2005, 01:13 PM
Chào cả nhà, hôm nọ đi một buổi vui và có ý nghĩa quá. Cám ơn idea của chị Loan và ban tổ chức đã vất vả mua sắm chuẩn bị rất cẩn thận.

Ech con thì háo hức đi từ tuần trước rồi, thứ 7 nhưng dạy sớm để chuẩn bị hơn cả ngày thường đi làm.

Mang con trai đi, bà ngoại còn gàn rằng sợ nó nhìn thấy các anh chị tàn tật thì nó bị sốc vì thần kinh nó còn yếu, nhưng mẹ Ech con nhất định vẫn mang đi.

Đến nơi, cảm nhận lớn nhất của Ech con là các em, các cháu ở Trung tâm ngoan và sống rất tự lập, người lớn, tình cảm nữa. Không hề nói tục chửi bậy, đánh nhau,... (mấy đứa trẻ hàng xóm nhà mình ối đứa còn chửi tục ầm ĩ cả lên khi tranh nhau đồ chơi). Tiếc là Ech con còn bé quá để hiểu vấn đề, nếu không mình cũng muốn lấy các anh chị ở trung tâm làm gương cho con: chơi rất đoàn kết, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, hiếu khách,...

Đi thì nghĩ là mình đi để làm gì đó tốt cho các em, nhưng đến đó lại được các em dạy lại mình rất nhiều.

Ech con chụp khá nhiều ảnh, khi nào sẽ post lên đây để mọi người xem nhé.

À, mẹ cháu cám ơn bác Loan và các cô đã nhắc đến cháu Ech con. Cháu đi về rất thích, tiếc rằng mẹ cháu ham cho con đi chơi quá, CN lại còn đi Văn miếu nên 2 hôm nay cháu ốm nghỉ học ở nhà mất rồi. Khi nào cháu đỡ ốm mẹ cháu post ảnh sau vậy nhé.

Ech con
________________________________________
mẹ Linh còm
03/03/2005, 10:51 AM
Xin phép các mẹ cho 2 mẹ Linh còm nhận nhau tí tí
Mẹ Seko ơi, con gái tui học lớp HM 1, cô Thơm với cô Nhung. Con gái Linh còm bên đó học HM 2 là lớp cô Thuỳ, cô Trang phải ko? (nghe lỏm con gái khoe thế)
Hẹn hôm nào gặp nhau ở cửa lớp các con nhé, Mẹ Seko ơi
________________________________________
Mẹ Anh Minh
04/03/2005, 01:32 PM
Gửi mẹ Boong& Bambee và mẹ Hà Kin:

Bạn của mẹ SB muốn xin phép 2 mẹ được sử dụng bài của Hiền và có thể là cả ảnh của Hà Kin để gửi đăng báo và nhờ mình xin phép 2 mẹ hộ. Hai mẹ đồng ý nhé?
________________________________________
Bong&Bambee
04/03/2005, 01:39 PM
No vấn đề chị Loan ơi, miễn sao các bé được nhiều người biết và giúp đỡ là tốt rồi
________________________________________
ALnML
04/03/2005, 03:45 PM
Các mẹ ơi vào đây đọc nhanh nhanh

http://www.vov.org.vn/2005_03_04/vietnamese/xahoi1.htm#15
________________________________________
Ech con
08/03/2005, 12:41 PM
Ôi trời ôi!

Bây giờ thì mình mới tìm cách để acssess vào cái đống ảnh của mình được để gửi link cho mọi người!

http://photobucket.com/albums/v674/thanhzung/Chuong My/

Xin lỗi cả nhà nhé. Mời mọi người xem ảnh!
________________________________________
Xuka
08/03/2005, 01:58 PM
Ôi chị nguyetva ơi, em trông chị buồn cười quá cơ, mà chị đang làm gì vậy? :24: (nhưng mà body trông rất là vào form đấy)

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
nguyetva
08/03/2005, 02:04 PM
Ôi chị nguyetva ơi, em trông chị buồn cười quá cơ, mà chị đang làm gì vậy? :24: (nhưng mà body trông rất là vào form đấy)

Mẹ bé Xuka (HN)

hehe em oi, chị đang định hỏi tội mẹ ếch con đây. Tại sao những lúc nhạy cảm thế mà lại.... Trông đến khiếp. Mọi người đang ngồi tử tế thế mà bỗng dưng.... ối ôi cháy..... chạy thôi các mẹ ơi :24:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
09/03/2005, 06:01 PM
Chào các mẹ,

Mẹ SB xin được load lên đây bức thư cảm ơn trung tâm để các mẹ xem.

Hà Nội ngày 5 tháng 3 năm 2005

Kính thưa anh Bình,

Thay mặt nhóm Chia Sẻ Tình Thương, em xin được gửi lời cảm ơn anh và các cô giáo, cán bộ của trung tâm đã hết sức nhiệt tình giúp cho buổi gặp mặt hôm 26/2/2005 thành công tốt đẹp.

Việc tham gia hoạt động tại trung tâm, hiểu những mảnh đời bất hạnh được các anh chị trong trung tâm chăm sóc được cả nhóm rất trân trọng và tâm đắc. Bởi vì khi những người mẹ trẻ hiểu nỗi khổ đó, sự hiểu biết đã giúp các mẹ rất nhiều trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống và vượt qua. Và bọn em một lần nữa xin được nói lời cảm ơn chân thành tới cá nhân anh và tất cả các anh chị đã tạo điều kiện để cả nhóm được gần gũi, vui chơi, chia sẻ cùng các cháu của Trung Tâm.

Xin kính chúc anh và qua anh tới các cán bộ của Trung tâm luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Em cũng xin được chuyển kèm theo thư này những bài báo về Trung Tâm để anh xem.

Thay mặt nhóm:

Lê Thị Minh Loan
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top