(MS65/CN) 21.08.2007 - Mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ cháu bé bị xâm hại tình dục ở Thanh Hóa

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Hạnh Nguyễn
21/08/2007, 11:58 AM
Mình cũng vừa đọc được tin này, thấy đau lòng quá. Không biết có mẹ nào ở Thanh Hóa có thể đứng ra làm đầu cầu nhận đồ giúp đỡ cháu bé ko? Mình sẽ cố gắng đi một chuyến Thanh Hóa, có mẹ nào hay bạn bè các mẹ ở đó thì lên tiếng nhé.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=55880
________________________________________
ALnML
21/08/2007, 03:29 PM
Chị đọc xong ...lạnh cả ngừoi ......sao chúng khốn nạn thế :Crying: :Crying:
Hạnh ơi tìm đầu cầu TH khó phết nhất là vùng đó.
Làm thế nào bây giờ ......Đúng là phải có ngừoi đích thân xuống mới đc ........
Thuơng em bé quá đi thôi:Crying: :Crying:

Hơn 20 ngày đã trôi qua kể từ khi bé Nguyễn Thị L., 3 tuổi, ở xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thanh Hoá bị hai kẻ cùng xóm kéo vào ruộng mía xâm hại, tinh thần cháu vẫn đang rất hoảng loạn.

Biếng ăn, thi thoảng lại sốt nhẹ, đau nhức ở chỗ kín, ngay cả bố và ông nội L cũng không gần được cháu. Nỗi đau đang đè nặng cả gia đình bé L....

Phạm tội vì xem phim *********

Nhà bé L. là một căn lều nằm khuất lấp giữa những ruộng mía cao quá đầu người. Căn nhà rộng chừng 10m2, cửa mở, không có người lớn ở nhà. Bé L. đang ngồi thơ thẩn ở chân bàn uống nước.

Thấy người lạ, bé khóc ré lên và chui tọt vào gầm bàn. Mãi đến trưa, mẹ L. mới về. Trong tiếng nấc nghẹn, chị Bùi Thị Mùi, mẹ của cháu L. kể lại: Chiều 26/7, khi đi làm về chị thấy con lết từ sân vào nhà, miệng kêu đau. Vợ chồng chị gạn hỏi mãi cháu mới chỉ đau ở chỗ kín. Kiểm tra bộ phận sinh dục của con, chị thấy chỗ đó bị sưng tấy, thâm tím. Đêm đó L. khóc ngằn ngặt, người tấy sốt. Sáng hôm sau, cháu có dấu hiệu hoảng loạn.

Tuy nhiên phải 3 ngày sau, gia đình mới đưa cháu đến Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu. Biên bản hội chẩn do các bác sĩ ở đây lập ngày 29/7 ghi rõ: “Nguyễn Thị L. rách niêm mạc hồng, tại chỗ âm hộ nề đỏ, hiện tại không chảy máu...”.

Sự việc được báo cáo cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sự việc dần sáng tỏ. Điều tra viên Phạm Văn Mùi, Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: "Bước đầu có thể khẳng định, đây là một vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Hai tên Bùi Văn Xuân, Bùi Văn Biên sống cùng thôn với cháu L. là thủ phạm".

Điều tra viên Mùi cho biết thêm, xét về hành vi phạm tội thì đây là một vụ hiếp dâm nhưng chưa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân mà Xuân và Biên có hành vi đồi bại trên là do, cả hai cùng lén lút xem phim kích dục vào những lúc bố mẹ đi làm vắng.

Vì sao không khởi tố vụ án

Sáng 15/8, cơ quan bảo vệ trẻ em huyện Ngọc Lặc đã đến thăm hỏi cháu L. và làm việc với UBND xã Ngọc Liên cùng công an huyện Ngọc Lặc.

Sau buổi làm việc, cơ quan bảo vệ trẻ em đã đề nghị cần nhanh chóng có kết luận cuối cùng và những biện pháp cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cháu L..

Mặc dù hành vi phạm tội của Xuân, Biên đã được cơ quan điều tra xác định, nhưng cho đến nay cả hai vẫn không bị xử lý. Việc này đã gây ra sự bức xúc của người thân cháu L. và nhân dân địa phương.

Ngày 14/8, Thượng tá Đỗ Văn Bồi, Trưởng công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Tính đến thời điểm phạm tội, Xuân và Biên đều chưa đủ 14 tuổi, nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện sẽ xem xét hướng xử lý, có thể là đưa Xuân, Biên vào trường giáo dưỡng hoặc để gia đình giáo dục ở nhà. Cả hai phương án này đều phải cân nhắc, vì bị hại lẫn thủ phạm đều ở tuổi vị thành niên.

Còn theo Luật sư Ngụy Thành Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thì trong trường hợp này, Bùi Văn Xuân và Bùi Văn Biên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 8, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, điều 12 Bộ luật này cũng quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm trước mọi loại tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp này, Biên và Xuân đều chưa đủ 14 tuổi (tính đến thời điểm phạm tội) nên hành vi trên chưa cấu thành tội phạm. Tuy vậy, phải bắt buộc áp dụng các biện pháp tư pháp như đưa vào trường giáo dưỡng, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú... kèm theo trách nhiệm dân sự (như bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm cho cháu L.) mà bố mẹ của Xuân, Biên phải gánh chịu.

Nỗi đau không cất thành lời

Chị Mùi, mẹ cháu L. nói trong nước mắt: “Còn thiếu vài tháng nữa con tôi mới đủ 3 tuổi. Trước đây cháu là đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Vậy mà giờ đây, nhiều bữa cháu bỏ ăn, đêm ngủ mồ hôi vã ra như tắm, kèm theo những cơn mê sảng hoảng loạn. Chỉ 20 ngày mà cháu đã sút tới 2 kg”. Ông nội của cháu L, Nguyễn Văn Thu xót xa nói: “Tui chăm cháu từ lúc còn ẵm ngửa, vậy mà từ hôm đó đến nay tui không gần cháu được. Ngay cả bố đẻ cháu cũng không đến gần cháu được”.

Anh Nguyễn Văn Thanh, bố cháu L. đau đớn: “Tui đi cạo mủ cao su thuê tối ngày. Hôm nào cũng tối nhọ mặt mới về đến nhà. Thương con, muốn được ôm con nhưng nó cứ khóc ré lên rồi bỏ chạy. Tui mù chữ, không biết phải kêu nỗi đau của con mình ở đâu, với ai”.

Nhà L. nghèo, xung quanh quây vách nứa hở toang hoác, tài sản chỉ một chiếc bàn uống nước, dăm ba cái chén sứt mẻ, một chiếc giường tre... Tình cảnh của hai bên ông bà nội ngoại của L. cũng không khá hơn, nên chẳng có gì để bồi bổ, chữa trị cho cháu. Người thân của cháu L. cho biết, từ khi sự việc xảy ra tới nay, gia đình của các đối tượng Biên, Xuân cũng không hề đến thăm hỏi và cho rằng, họ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào.

(Theo Gia Đình Xã Hội)
________________________________________
Hạnh Nguyễn
21/08/2007, 04:50 PM
@ chị Loan : chị ơi, em cũng biết là rất khó tìm đầu cầu nhưng hy vọng có bạn bè mẹ nào trên WTT (lần trước em nhớ Banhmyquyt có tìm đc bạn ở Thanh Hóa) giúp đỡ được thì tốt quá. Em cũng có kế hoạch sẽ xuống tận nơi thăm gia đình bé chị ạ. Em định xin ý kiến chị Hội quán đứng ra quyên góp giúp gia đình bé 1 quyển sổ tiết kiệm để hàng tháng có thêm tiền mua sữa cho bé ko biết ý chị và các mẹ thế nào?
________________________________________
Em bé ngoan
21/08/2007, 05:08 PM
Em xin góp 100k. Em sẽ chuyển vào tài khoản của chị LoanNP, các chị nhé?
________________________________________
Bình & Noel
21/08/2007, 07:17 PM
Mình xin góp 100k. mình sẽ gửi vào tk techcombank của hạnh nguyễn. Mọi người thử xem bên hội đồng hương thanh hóa xem http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=55247 có giúp đựoc gì không
________________________________________
Hạnh Nguyễn
22/08/2007, 09:08 AM
Vâng ạ, mọi người sẽ đóng góp vào tài khoản chị Loan rồi Hội quán sẽ đến tận nơi làm thủ tục gửi tiết kiệm cho gia đình bé.
Em đóng góp vào sổ cho bé 500K, em sẽ chuyển vào TK chị Loan luôn ạ.
________________________________________
Banhmiquyt
22/08/2007, 10:01 AM
Đọc xong mà chả biết nói gì nữa. Nếu mọi người cần một đầu cầu, em sẽ lại nhờ cô bạn lần trước.

@Hạnh Nguyễn: có gì alo cho tôi.
________________________________________
heoconbusu
22/08/2007, 10:55 AM
Em cũng muốn góp 100K. Chuyển khoản vào đâu mấy chị cho em bết nhé!
________________________________________
ALnML
22/08/2007, 11:03 AM
hôm qua đã gửi bài rõ dài viết đến cả chục lần đều bị mất tức điên lên.
Định bảo mọi ngừoi dừng gửi vội. Tính mình chắc nên muốn rằng phải có đầu cầu phải để xem xét tim hiểu đã rồi mới hô lên một tiếng .
May quá hôm nay có banhmyquyt xuất hiên rồi. Bây giờ nhờ cô bạn của bánh mỳ quýt đến tận nơi gặp gỡ thăm hỏi và xem xét giúp như thế nào. Nhiều khi các mẹ có biết có những gia đình nghèo quá họ đâu biết đến số TK ntn và nhận dùng rút ntn đâu . Làm thế có khi còn khó cho họ cơ. Tuy thế ko ko phải là số TK là ý ko hay đâu nhé, cực hay là đằng khác...hihi
Lần đầu đến nhờ cô bạn đó mua sữa , đồ chơi.... cho bé nhé. Hết chi phí thế nào HQ sẽ gửi nhé nhé.
Nhờ bạn ấy hỏi thăm gia đình, xem xét mình có thể giúp họ đc việc gì cho em bé , hữu hiệu và lâu dài.
Tiếp sau đó nhờ bạn ấy nếu làm đầu cầu lâu dài thì tốt ko thì có thể xin một cái địa chỉ, hay điện thoại (cái này gọi nhờ) để luôn có mối liên hệ giữa HQ và gia đình bé. VD như chị khi đi gặp một số gia đình nghèo có cho họ một số tiền nho nhỏ để họ có thể gọi tel cho mình liên lạc.

Túm lại là để cô bạn ấy về mình hẵng làm gì thì làm Hạnh và mọi ng nhé.

Ngày 21.08 nhan tu TK ...0706 số tiền 100K của Em bé ngoan

Còn mọi ng đừng gửi vội nhé.
________________________________________
mecunlinh
22/08/2007, 11:18 AM
Mình xin ủng hộ 100K + của cô bạn thân 200K
@Hạnh nguyễn : báo cho chị TK của chị Loan với để chị chuyển tiền.
Nếu em định đi Thanh Hóa thì cho chị đi cùng nhé. Tel của chị 0903415455
________________________________________
Hạnh Nguyễn
22/08/2007, 12:09 PM
@ chị Loan & các mẹ : nếu có đầu cầu ở Thanh Hóa thì quá tốt, bạn ý sẽ qua thăm gia đình bé trước giúp Hội quán có thông tin. Còn thì em vẫn sắp xếp để đến thăm gia đình bé vào một dịp gần đây nên mạn phép chị Loan em vẫn post tài khoản của chị để mọi người chuyển tiền nhé chị. Có gì chị cứ bổ đầu em là được chị.
Chủ TK : Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Số TK : 0011000871618.
Chị ơi, chị vẫn có thư ký giúp chị chứ ạ ko thế này làm phiền chị quá.
Các mẹ chuyển tiền cho chị Loan nhớ nhắn lại nội dung chuyển nhằm mục đích gì ạ.
________________________________________
gaumeoyeu1912
22/08/2007, 12:42 PM
Đau lòng vì lại biết thêm 1 chuyện như thế này nữa.:Sad:
Chị hằng bánh mỳ ơi, nhờ bạn chị tiếp đi xong có gì post lên để mọi người biết tình hình nhá.

Em xin góp cho bé 200k qua TK của chị Loan.
________________________________________
Banhmiquyt
22/08/2007, 01:29 PM
Báo cáo cả nhà, em đã liên hệ với cô bạn rồi. Chỗ bé ở rất xa với chỗ cô bạn em mà chúng mình lại không có địa chỉ thật cụ thể (thôn, xóm). Em có hỏi 1 đồng nghiệp trong cty thì cô bé đó bảo từ thành phố lên đó phải 100km. Cô bạn em hứa là sẽ tìm cách liên hệ (có thể thông qua đồng nghiệp với cô bạn ý ở tòa án của huyện đó) và sẽ báo lại thông tin cho em ngay sau khi tìm được người ở địa phương đó. Có thông tin gì em sẽ báo lại với cả nhà.
________________________________________
Minh Chau Mom
22/08/2007, 01:35 PM
Vâng ạ, mọi người sẽ đóng góp vào tài khoản chị Loan rồi Hội quán sẽ đến tận nơi làm thủ tục gửi tiết kiệm cho gia đình bé.
Em đóng góp vào sổ cho bé 500K, em sẽ chuyển vào TK chị Loan luôn ạ.

Mình cũng xin góp 200K, cho mình hỏi xíu nhé ... ngân hàng ngoại thương là Vietcombank đúng không bạn ...:p :p :p ... mình thì hay lẫn lộn mấy cái ngân hàng lắm ... nếu đúng thì mình cũng sẽ chuyển cho TK chị Loan. Mong bạn cùng các mẹ ngoài đó giúp bé và gđ bé nhé ... nghe mà đau lòng quá.
________________________________________
T&G
22/08/2007, 07:58 PM
Mọi người ơi 31.8 em có đi Thanh Hóa, nhưng em chỉ ở thành phố một buổi tối thôi, sáng sớm em lại đi vào Vinh rồi. Các mẹ cần gửi gì em chuyển vào cho đầu cầu trong đó. Tiếc quá em không có thời gian ở lại để đi thăm cháu được.
Tội nghiệp cháu bé quá thiệt thòi đủ đường:Crying:
________________________________________
Công chúa Nấm
29/08/2007, 08:29 AM
Mấy hôm nay em ko vào mạng được. Phát động ủng hộ bên "Đọc báo giùm bạn" Chả thấy ai nói gì, hóa ra các mẹ ủng hộ bên này. Em vui quá. Em xin chuyển 100k vào tài khoản của chị Loan. Cảm ơn các chị. Em phát động chứ cũng chưa biết gửi vào thế nào
________________________________________
ALnML
29/08/2007, 08:25 PM
23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??
29/08/07 200K (500)...00368338 của Tun yeu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu
________________________________________
ALnML
02/09/2007, 05:48 PM
23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??
29/08/07 200K (500)...00368338 của Tun yeu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu


Ngày 21.08 nhan tu TK ...0706 số tiền 100K của Em bé ngoan

.

29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu (thêm 100K nữa)
________________________________________
Diên Khánh
02/09/2007, 10:13 PM
Em cũng có nhiều bạn ở TH nhưng quả thật chỗ ấy cực kỳ xa và hẻo lánh, đi lại rất khó (khó hơn cả từ TP. TH ra HN nhiều) mà lại không có địa chỉ cụ thể thì quả thật là rất khó lần đấy các mẹ ạ. Vài thông tin cho các mẹ vậy, xin lỗi vì không giúp gì được em bé :(
________________________________________
T&G
04/09/2007, 08:41 PM
Các mẹ ơi, mùng 2.9 nhà em về quê Nghệ an, có qua Thanh Hóa. Em đã nhờ anh họ em làm ở Trường đào tạo lái xe, thường xuyên chạy lên Ngọc Lặc liên hệ với anh Đỗ Văn Bồi, Trưởng công an xã Ngọc Lặc. Nếu các mẹ muốn trực tiếp đến đó để thăm hỏi cháu thì anh họ em sẽ đưa đến đó giúp. Mình đi đến TH rồi sẽ có xe đưa các mẹ đến tận nhà cháu bé. Từ TH đến Ngọc Lặc khoảng 2 tiếng thôi. Các mẹ có định đi tận nơi thăm hỏi cháu hoặc gửi quà đều được.
________________________________________
ALnML
07/09/2007, 09:42 AM
23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??
29/08/07 200K (500)...00368338 của Tun yeu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu (thêm 100K nữa)
Ngày 21.08 nhan tu TK ...0706 số tiền 100K của Em bé ngoan

Ngày 05.09 từ TK ...HN số tiền 100K của cubinh
________________________________________
Minh Chau Mom
07/09/2007, 10:07 AM
23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??

Dạ, đúng rồi ... mong các mẹ cố gắng giúp đỡ gd bé để bé sớm bình phục và trở lại cuộc sống đầm ấm với gia đình :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
07/09/2007, 05:31 PM
Hạnh nguyễn và Thảo sẽ khởi hành đi bất cứ lúc nào được gọi .......(ngại quá đi thôi)
Như bàn bạc cùng hai mẹ đó. Đồ cũ còn thừa sẽ mang đến cho khu vực đó vì họ rất nghèo. Còn gia đình em bé thì hai mẹ sẽ cố tìm biện pháp nào liên lạc thuận tiện nhanh chóng và chắc chắn để bảo trợ cho em bé lâu dài.



23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??
29/08/07 200K (500)...00368338 của Tun yeu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu (thêm 100K nữa)
Ngày 21.08 nhan tu TK ...0706 số tiền 100K của Em bé ngoan
Ngày 05.09 từ TK ...HN số tiền 100K của cubinh



Ngày 07.09 nhận từ TK...H số tiền 300K của mecunlinh
________________________________________
Công chúa Nấm
08/09/2007, 09:58 AM
Chi Loan ơi, em đã chuyển 100k vào tai khoản của chị. Số TK cua em là 0451001338504. Chị kiểm tra giup em nhé. Em ko dung VCB nên tim mãi mới có người dùng để nhờ chuyển khoản. trong giờ hành chính thi ko đi gửi được. Mình hết giờ làm thì ngân hàng cũng nghỉ nên em gửi hơi muộn. Hy vọng chúng ta vẫn kịp giúp cháu.Cảm ơn các chị.
________________________________________
ALnML
08/09/2007, 10:30 AM
23/08/07 100K ME MAP CON GIUP BE NGUYEN THI L,THANH HOA-
24/08/07 200K từ TK ...118943 có phải của mẹ Minh Chau Mom ko??
29/08/07 200K (500)...00368338 của Tun yeu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu
29/08/07 100 K (700)...596144 của tomiu (thêm 100K nữa)
Ngày 21.08 từ TK ...0706 số tiền 100K của Em bé ngoan
Ngày 05.09 từ TK ...HN số tiền 100K của cubinh
Ngày 07.09 từ TK...H số tiền 300K của mecunlinh

Ngày 08/09/07 nhận đựoc từ TK 38504 số tiền 100K của mẹ dhuongkt


@ hu hu sao nhiều ng đi được thế mỗi tớ là không .......
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/09/2007, 08:24 PM
Chuyển cho Hạnh nguyễn: quần áo cũ nhận từ Xuka (còn đồ chơi cũ sẽ cho viện Bỏng hôm tới đi chia quà nhé). Áo phông, sách cũ, mỳ tôm nhận từ 1974. Còn 1 thùng mỳ tôm+ xà bông nhận từ mẹ Hà (quên NIC rồi) vừa lấy từ quán caffe Aroma về sẽ chuyển Hạnh sau.
________________________________________
Mẹ Ỉn con
12/09/2007, 11:26 AM
Hôm nay mình đọc được thông tin trên Giadinhnet về việc bố cháu bé 3 tuổi bị xâm hại ở Thanh Hóa gửi thư đến báo cảm ơn độc giả đã giúp đỡ cháu và gia đình. Đáng mừng hơn là cháu được một độc giả hảo tâm đưa ra HN khám chữa bệnh. Mình post lên đây để các bạn biết:

Giadinh.net - GĐ&XH vừa nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Thanh, bố của bé Nguyễn Thị L. (cháu L. 3 tuổi bị xâm hại tình dục) cảm ơn độc giả đã giúp đỡ gia đình anh.

Như chúng tôi đã đưa tin, đã có rất nhiều bạn đọc có tấm lòng nhân hậu sau khi đọc bài báo đã điện thoại sẻ chia về tinh thần, hỗ trợ về vật chất giúp gia đình bé Nguyễn Thị L có điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho bé.

Ngày 5/9, chúng tôi nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Thanh - bố của bé Nguyễn Thị L. Chúng tôi xin trích đăng một phần bức thư này:

“Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Báo Gia đình & Xã hội đã cử phóng viên vào điều tra viết bài về việc con tôi bị hai kẻ xấu xâm hại. Cháu còn quá bé để hiểu được mất mát và những điều khủng khiếp đã xảy ra với bản thân. Gia đình tôi sống ở vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hoá, không hiểu biết pháp luật, con bị nạn nhưng không biết phải làm gì để đòi lại công bằng cho con, chỉ biết nín lặng. Sau khi sự việc được đưa lên báo, con gái tôi đã được độc giả trong cả nước quan tâm giúp đỡ về kinh tế và động viên tinh thần. Đặc biệt là gia đình tôi đã nhận được sự giúp đỡ của một độc giả giàu lòng nhân ái ở Hà Nội (chị xin giấu tên) đưa con gái tôi ra Hà Nội khám chữa bệnh và lo chi phí toàn bộ tiền thuốc men, ăn ở đi lại. Qua Báo GĐ&XH chúng tôi muốn gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến những độc giả của báo đã quan tâm, sẻ chia, lên án hành vi xâm hại của những kẻ đồi bại gây ra cho con gái tôi.... Chúc quý báo luôn phát triển”.
________________________________________
Mebedom
08/11/2007, 08:26 PM
Các mẹ à!Mình là người Thanh Hóa đây.Trước đây mình công tác ngoài HN nhưng mình mới chuyển ctác vào trong TH được 2 tuần.Người TH mà đến nay mình mới nghe thông tin này.Đọc xong mình thấy thật thương xót.Mình ở trong này tuy ko lên được nhà cô bé vì mình có con nhỏ mà nhà cô bé lại ở xa nên mình có thể giúp các mẹ bằng cách này các mẹ thử xem thế nào nhé. Mình có quen chủ xe chuyên chạy chuyến Ngọc Lạc (vì mẹ mình hay gửi hàng lên Ngọc Lạc qua họ), mình có thể gói tiền và quà lại và nhờ họ chuyển giúp. Sau khi chuyển xong mình nói với họ đề nghị nhà cô bé viết giấy nhận tiền trong đó nói rõ là nhận bao nhiêu tiền?còn phí chuyển thì mình chịu.các mẹ thấy thế nào?Nếu OK thì liên hệ với mình nhé: 0915471981
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top