(MS7.2/CN) 04.5.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________

(MS7.1/CN) 25.3.2005 - Giúp Bé Bình 6 tháng tuổi - bị bệnh tim, các mẹ CSTT ơi!

(MS7.3/CN) 17.8.2005 - Bé Bình vào SG mổ tim - thông tin cập nhật


Xuka
04/05/2005, 08:39 AM
Những ai đã làm cha, làm mẹ, phải chứng kiến nỗi đau đớn hàng ngày dày vò đứa con bé bỏng mình dứt ruột đẻ ra chống chọi với bệnh tật, ko cách gì cứu được thì quả là một nỗi đau tột cùng. Anh chị Thanh-Huyền quê ở thôn Đồng, xã Đầm xá, huyện Đông Anh, Hà nội đã phải sống trong những tháng ngày đau đớn đó. Đứa con trai đầu lòng của anh chị, bé Hoàng Hữu Bình, sinh ngày 05/9/2004 chẳng may bị bệnh tim bẩm sinh: thất phải 2 đường ra, hở van 3 lá nặng, hở động mạch phổi nặng, tăng áp lực phổi nặng. Khi sinh, bé hoàn toàn bình thường, nhưng khi được 5 tháng, Bình ko tăng cân như các bé khác, bố mẹ lại thấy tim bé đập rất nhanh. Gia đình đưa bé đi BV khám, các bác sỹ cho biết bé mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trong thời gian vào chăm sóc bà ngoại cũng đang điều trị tại Viện Tim mạch HN, tôi đã chứng kiến cảnh tượng hai mẹ con Bình hàng ngày vật lộn với bệnh tật, ngay cả việc tưởng như đơn giản nhất đối với một con người là hít thở thì với bé Bình cũng vô cùng khó khăn, chứng khó thở khiến bé phải gồng cơ bụng, càng làm cho tim co bóp khó khăn, càng trở nên đau đớn, bé và mẹ đều khóc, khóc mà không thành tiếng.

Cuối tháng 3/2004, các BS ở VTM HN đã quyết định phẫu thuật để điều trị tạm thời cho Bình, giúp cải thiện tình trạng lâm sàng để bé có thể sống sót trong thời điểm hiện tại. Mặc dù ca mổ lần này chỉ là tạm thời nhưng vô cùng quan trọng đối với Bình. Theo BS Nguyễn Văn Mão, phó GĐ VTM HN, việc cứu sống bé Bình là rất khó khăn, một phần vì bé rất yếu (lúc sinh bé nặng hơn 3kg, giờ đã 6 tháng tuổi nhưng bé chỉ nặng hơn 4kg), một phần do ở VN hiện chưa đủ chuyên môn để mổ cho bé, nếu mổ ở nước ngoài chi phí lên tới vài chục ngàn đôla và cũng ko chắc chắn là bé có qua khỏi hay ko. Những thông tin nhận được lúc đó của BS khiến anh Thanh chị Huyền vô cùng tuyệt vọng: bệnh của bé khá phức tạp trong khi thể trạng còn quá yếu ớt, khó tiến hành mổ, nhưng nếu ko được phẫu thuật, bé sẽ chỉ sống được vài tháng.

Ca phẫu thuật … ko biết thế nào …

Đã nhiều ngày rồi mà cơn sốt của Bình vẫn còn chưa dứt hẳn, BS nói rằng ca phẫu thuật lần đầu này của bé sẽ ko thể thực hiện nổi nếu cơn sốt còn chưa giảm. Bố mẹ và ông bà phải bỏ mảnh ruộng - miếng sinh nhai duy nhất của gia đình để đưa bé vào viện. Nếu bệnh phổi còn khiến bé tiếp tục ho và sốt thì quả thực họ ko biết bé có vượt qua được giai đoạn thử thách này hay ko, và gia đình cũng ko biết có đủ tiền trang trải những ngày bé ở viện hay ko. 1 tuần trước khi mổ, Bình bị phổi và BV đã phải chuyển bé vào BV Saint Paul nơi có chuyên khoa nhi, tại đây các BS sẽ điều trị phổi cho bé để bé có thể có đủ điều kiện sức khỏe vượt qua được ca mổ đầu tiên.
Thật may mắn, Bình đã dần giảm sốt, bé chỉ còn húng hắng ho. Các BS đã đưa bé quay trở lại VTM. Và sáng thứ 2 ngày 28/3/2004, ca mổ đã được BS Mão trực tiếp thực hiện. Gặp chúng tôi trước thời điểm làm phẫu thuật, BS Mão nói rằng, ca mổ sẽ rất nguy hiểm và … ko biết thế nào, tuy nhiên ko còn sự lựa chọn nào khác, nếu ko được sớm phẫu thuật tính mạng của bé chỉ có thể được tính theo ngày.
Ơn trời, sau gần 2 giờ phẫu thuật và 1 tuần nằm trong phòng cách ly, bé Bình đã được quay trở lại khoa điều trị. BS Mão cho biết: ca mổ đã rất thành công, sự sống của bé Bình đã được níu kéo, nếu trong thời gian tới sức khỏe của bé khá lên nhiều, tăng cân tốt (ngoài 1 tuổi và nặng trên 10kg) thì hy vọng rằng sẽ có thể tiến hành được ca mổ tiếp theo.

Từ tuyệt vọng đến hy vọng …

Khỏi phải nói bố mẹ và gia đình bé sung sướng biết nhường nào, cả chúng tôi những người đã chứng kiến cảnh bé Bình giữa cái sống và cái chết chỉ là gang tấc, đã ko cầm nổi những giọt nước mắt vui sướng. Đến bây giờ, 1 tháng sau khi ra viện, sức khỏe của bé Bình đã dần hồi phục. Vết mổ trước ngực - tách xương ức - khiến bé đau nhiều, nhưng bé vẫn cười và vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên khi được cầm đồ chơi, đôi mắt to nâu càng sáng lạ, khó tin rằng cậu bé nhỏ xíu nặng chưa đầy 5kg này đã vượt qua một ca mổ khó khăn như thế. Xin cảm ơn những ông bố bà mẹ giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình bé trong những ngày khó khăn chuẩn bị cho ca mổ.

Từ chỗ ko còn chút hy vọng, chỉ cầu chúc cho bé vượt qua được cuộc phẫu thuật đầu tiên, giờ đây chúng tôi lại tiếp tục hy vọng, mong mỏi phép nhiệm màu sẽ cho bé cơ hội sống, cơ hội được vui cười như mọi bé thơ trên đời. Nhưng tất cả phụ thuộc vào sức khỏe của bé và ca phẫu thuật tiếp theo. Một nhóm các ông bố bà mẹ đã góp sức cùng gia đình, tặng bé nhiều sữa và đồ ăn dinh dưỡng, nhứng mong bé mạnh khoẻ để có sức chống chọi với bệnh tật. Còn chi phí phẫu thuật … là số tiền quá lớn. Gia đình bé Bình ở ngoại thành HN, cha mẹ chỉ làm ruộng, trồng ngô, nuôi hai con nhỏ và ko có nguồn thu nhập nào khác. Quê nghèo, cả nhà chỉ trông vào mảnh ruộng, khó khăn lắm mới có cái ăn nói chi đến tiền trang trải viện phí cho con. Gia đình anh Thanh, chị Huyền đang rất cần sự chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm giúp cháu phụ hồi thể lực và chống chọi với bệnh tật để được sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông ngoại cháu: Lê Đức Nhân, ĐT 04-9501218, thôn Đồng, xã Tầm Xá, Đông Anh, HN
hoặc chuyển trực tiếp tới mẹ bé Bình:
Lê Thị Huyền TK 0021000939403
NH Ngoại thương HN

hoặc chuyển vào TK của nhóm CSTT (nhóm nhân đạo tình nguyện thường đến thăm bé Bình và giúp chị Huyền làm thủ tục để mở TK)
Ngô Thị Phuong Loan TK 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
04/05/2005, 10:29 AM
Hôm qua 3.5 Bé Bình phải vào Viện Xanhpon vì bé bị viêm phổi (?) . Hiện bé đang nằm điều trị tại nhà D.
________________________________________
zoe
04/05/2005, 02:17 PM
Mẹ Nấm ơi, chắc đợi đến được 10 kí thì lâu lắm. Mẹ Nấm có giúp liên hệ với Xuka dịch gấp bệnh án được không?? Có người hiểu rõ chuyên môn là mừng quá.
________________________________________
ALnML
04/05/2005, 04:20 PM
Cảm ơn mẹ Nấm nhé ! Các mẹ sẽ trao tặng tại đây
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=97321#post97321

Cảm ơn mẹ Nấm đã chia sẻ cùng chúng mình kiến thức đó. Bây giờ mình mới hiểu tại sao bé Bình hay bị Viêm phổi đến vậy.
Zoe cảm ơn em lúc nào cũng lo đến công việc tt
________________________________________
Me MinhHa
05/05/2005, 08:56 AM
Mẹ Minh Hà xin đóng góp cho bé Bình 150K. Hẹn gặp mọi người ngày 7/5 này nhé.
________________________________________
Xuka
05/05/2005, 10:12 AM
Cảm ơn tấm lòng mẹ Minh Hà nhé, bé Bình đang ở viện Sanhpon vì bị phế quản, hôm nay hoặc ngày mai mình và mấy mẹ sẽ vào thăm bé.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
05/05/2005, 01:27 PM
Trưa nay mình và V.Anh mẹ Xuka vào viện Sain Paul thăm Bình.
Mình chẳng biết nói thế nào nữa. Nó được bế vác trên tay người lớn. Mình đứng nhìn thấy bé từ sau. Lưng và hai chân nó bé tẹo và gầy đét khẳng khiu, bé rất gầy. Rồi mình lại ra đằng trước muốn nhìn khuôn mặt của bé. Mắt bé khép hờ, thở bằng miệng yếu ớt...
Nhìn bé thấy buồn lắm vì mình chẳng biết giúp gì cho bé.
Những ngày này Hà Nội nắng quá. Bé chắc khó chịu lắm. Cứ vào viện rồi ra viện, rồi lại vào, khổ còn gì bằng nữa.
Buồn quá đi mất các mẹ ạ.
________________________________________
ME KEM MUT
05/05/2005, 01:33 PM
Nghĩ đến những hoàn cảnh đó lại thấy con mình thật may mắn và mình thì thật hạnh phúc và lại nghĩ con mình thật sung sướng và không biết mai sau nó có làm nên tích sự gì không? Nghĩ thật buồn cho bé Bình mà cũng thật lòng thấy mình may mắn. Ôi, cuộc sống...
________________________________________
Xuka
05/05/2005, 03:51 PM
Vâng đúng vậy, bé Bình trông tội lắm. Có một điều là bà nội bé cho biết: các BS nói rằng sức khoẻ của bé như thế này thì khó mà đủ cân nặng (ít nhất là 10kg), và sẽ vất lắm mới chăm được bé tới được mức cân ấy. Ôi khó khăn quá, các BS đang khuyên gia đình cho bé uống Pedia Sure, em quả thực ko rành vì Xuka nhà em ko uống loại này. (các mẹ xem thêm ở đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=91599#post91599)

Em thấy bé Bình mặc 1 cái áo sơ sinh nhưng ko phải là loại nhiều cotton, mà là áo pha nilon, đã cũ, vón hạt lại … có mẹ nào còn có áo cotton cũ của con mà ko còn dùng nữa (khoảng 4-6 tháng vì bé Bình bé thôi) thì các mẹ cho bé xin nhé. Các mẹ có thể chuyển tới mình hoặc chuyển thẳng tới bé nếu vào thăm …

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
binhminh343
05/05/2005, 04:00 PM
Vân Anh ơi
Tớ tin nhắn vào hòm thư của Vân Anh nhưng không được... đành post lên đây vậy
Tớ muốn gửi cho bé Bình vái cái áo thôi mà, nhưng chuyển cho V.Anh bằng cách nào đây??? Hay cứ gửi chị NPLoan nhé
________________________________________
ALnML
05/05/2005, 04:23 PM
Trời ơi sao gửi xa quá vậy . Gửi chị Loan là đựoc rồi Yến ơi
Trưa nay như đã bàn với Vân Anh rồi đó. Trích quỹ của bé Bình (Quỹ bé Bình chứ không phải quỹ CSTT) ra 200K gửi bé Bình các mẹ nhé .
Xin cảm ơn
________________________________________
B&J
05/05/2005, 04:34 PM
Mình gửi cho bé Bình 100K và 1 hộp sữa Pedia Sure nhé. Nhưng mấy hôm nay đang bận quá, chắc phải vài hôm nữa mình mới mang qua chỗ Loan NP hoặc số 5 HM được.
________________________________________
ALnML
05/05/2005, 04:41 PM
Báo cáo:

Quỹ bé Bình đợt 1 : Các mẹ đã chuyển thành tiền và sữa tận tay giao cho nhà bé trong BVTim
Đợt 2 : chuyển thành sữa và bột dd mang thẳng đến nhà bé Bình
Đợt 3:
Thu
Ngọc ĐX 100K/ tumeo 100K / me CC 100K/ Hạnh bạn của Hàkin 200K/ Liên ròm làm Web Xuka
Tổng cộng 600K
Chi 200K khi chi Hoa BS và Vân Anh đi thăm bé trong BV
còn 400K

Ngoài ra có 2 mẹ từ nn có gửi tiền cho bé Bình nữa để mình check lại rồi báo cáo sau.

Một số mẹ cũng đã đóng góp vào TK của mẹ Bé Bình.

Các mẹ chú ý :
Ngoài việc chuyển khoản thẳng đến TK mẹ Bé Bình. Một số mẹ có gửi gắm cho LoanNP và Vân Anh. Các mẹ có thể báo cho chúng mình biết sẽ dùng tiền đó theo phương thức gì. Đưa tận tay cho ngưòi nhà (chuyển TK mẹ Bình ) hoặc sẽ để các mẹ mua sữa thăm nuôi , mua quần áo... thăm nuôi tại nhà hoặc khi vào bé nhập viện.
Với bất cứ hình thức gì cũng đựoc miễn là có thể giúp đựoc bé Bình phần nào...
Vẫn là chia xẻ các mẹ ạ
________________________________________
Xuka
05/05/2005, 05:05 PM
nguyên văn bởi binhminh343: Tớ muốn gửi cho bé Bình vái cái áo thôi mà, nhưng chuyển cho V.Anh bằng cách nào đây??? Hay cứ gửi chị NPLoan nhé

uh Yến ơi gửi vậy cũng đc, miễn là tiện cho cậu. Túm lại là các mẹ ở quận HBT, quận HKiếm thì gửi chị Loan. Còn các mẹ ở mạn Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình... thì gửi tớ cho tiện:

Vân Anh 0912046943, số 4 Láng Hạ (CQ)

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
06/05/2005, 10:12 AM
Cũng là tin mừng Mẹ Bé Bí có gửi về cho Bé Bình 50K . Xin cảm ơn Mẹ Bé Bí nhé .
________________________________________
Hà Kin
06/05/2005, 01:11 PM
Có 1 mẹ nữa giấu tên (mình lấy tạm nick từ thiện là "Cat"): 80K (chị Loan ơi, em nói cho chị sáng nay rồi, tiền gửi chị rồi nhé)
Hôm nay đồng nghiệp của em: Hoàng Anh: 50K (chị Loan ghi nhận cho e nhé, e sẽ chuyển cho chị)

Xin cảm ơn mẹ Cat va H.A
________________________________________
Xuka
06/05/2005, 03:35 PM
Hachau gửi cho bé Bình 100K, cảm ơn tấm lòng của mẹ Hà Châu nhé.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Me2congai
06/05/2005, 05:15 PM
Chi Loan ơi, chị bổ sung vào danh sách ủng hộ bé Bình 500 000 nhé. Lúc nào vào thăm bé Bình chioiws em với nhé.
________________________________________
Xuka
06/05/2005, 10:50 PM
Chiều nay mình vừa nhận được 100K của Oanh MM, cảm ơn Oanh thật nhiều nhé, mà hôm nọ ốm thế nào, đã khỏe hẳn chưa?
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Hà Kin
07/05/2005, 10:59 AM
Hôm nay mình nhận được 50K ủng hộ bé Bình từ mẹ Bé Nhím.

Cảm ơn mẹ bé Nhím nhé
________________________________________
TraiNamKy
08/05/2005, 02:32 PM
Quỷ Tình Thương Friend2Friend

World Life Foundation - 10221 Slater ave; Suite # 101 - Fountain Valley, CA 92708.

Xin đóng góp giúp bé Bình 500 đô la. Xin nhờ quý bạn thông báo dùm.
Xin liên lạc về Email TraiNamKy@aol.com trước 72 tiếng ngày cháu cần tiền đóng bệnh viện. Chúng tôi sẽ góp vào ngay.

Trân Trọng
________________________________________
Asimo
09/05/2005, 09:13 AM
Chị Loan ơi, hôm trước đi hiến máu ở BV nhi TĐ em gửi ủng hộ bé Bình 50k, chị nhớ ko? :3:
________________________________________
ALnML
09/05/2005, 04:21 PM
Đây là danh sách ...tiếp
Mẹ B&J 100K
Mẹ Minh Hà 150K
Binladen 50K
Ngọc Mèo U 100K
________________________________________
B&J
09/05/2005, 04:32 PM
He he, Loan ơi, tớ cũng gửi cậu 100K hôm thứ 7 đi hiến máu cho bé Bình nhé. Đưa trước cả Binladen đấy. Góp vào quỹ để thăm nuôi bé nhé, còn sữa Pedia Sure không uống được thì để xem sữa nào hợp, thông báo mình mua cho bé 1 hộp nhé.
________________________________________
TraiNamKy
10/05/2005, 05:28 AM
Quỷ Tình Thương Friend2Friend

World Life Foundation - 10221 Slater ave; Suite # 101
- Fountain Valley, CA 92708.

Quỷ giúp bé Hoàng Hữu Bình cho đến ngày hôm nay (10 tháng 5 năm 2005) là 800 đô la. Vẫn đang còn kêu gọi.

Chúng tôi muốn gửi 100 đô la đễ mua sữa cho bé Bình. Xin bạn nào ỡ Hà Nội đứng ra giúp dùm...Email địa chĩ về TraiNamKy@aol.com để chúng tôi gửi tiền đến. Sau khi nhận tiền và mua sữa nhờ các bạn giúp cho 1 phóng ảnh (Scan) biên nhận.

Trân Trọng
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 10:14 AM
Trích:
Nguyên văn bởi meKin

Mọi sự giúp đỡ có thể chuyển tới mẹ cháu Bình hiện đang trông nom cháu điều trị tại Bệnh Viện Tim Hà Nội, đường Trần Hưng Đạo; hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản:
Lê Thị Huyền,
TK 0021000939403
Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội(Tài khoản này đứng tên mẹ cháu - chị Lê Thị Huyền, do một nhóm nhân đạo tình nguyện thường đến bệnh viện thăm cháu đã giúp chị Huyền làm thủ tục để mở)./.
Hoặc liên lạc điện thoại với ông ngoại cháu là Lê Đức Nhân - đt: 04-9501218
Địa chỉ gia đình cháu Bình: thôn Đồng, xã Đầm Xá, Đông Anh, Hà nội



Mọi sự giúp đỡ chân thành đến cháu Bình có thể chuyển đến địa chỉ trên.
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 11:46 AM
Mẹ Vuchan gửi cho Bé Bình 200K

Trưa mai có hẹn với Hakin qua BV. Mẹ 2 con gái muốn mang quà qua cho Bé Bình thì đi luôn nhé ! Quần áo thế nào đây , quyên đủ chưa ?????
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 03:49 PM
Các mẹ

Bảo Duy 50K
Mẹ Thỏ 50K
Mẹ DuyAnh1511(là bạn cùng làm với 2 mẹ trên) 50K
Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
________________________________________
ALnML
11/05/2005, 04:07 PM
1.
Thư chị Vân gửi
Tin dang mung! Hom nay co vi Van Nguyen (ong/ba/anh chi?) tai My gui qua
Paypal cho be Pham Quoc Minh $150US va be Hoang Huu Binh $50US.
..........Tru le phi các khoản lệ phí cuối cùng về đến VN Loan NP nhận đựoc 3 triệu VNĐ. Mình xin chia 4 phần. Bé Minh 3 phần , Bé Bình 1 phần

750K

Cảm ơn chị Vân Pickle và chị Liên ròm đã giúp việc chuyển tiền thuận lợi và nhanh chóng.

2. Trưa nay mẹ 2 con gái, Xuka, Mẹ của Gấu , Linh mía và mình đến thăm bé Bình . Nắm tay bé đang thiêm thiếp ngủ mà thưong quá . Mặt gầy gò , vết mổ tim nhô cao , thở phập phồng khó nhọc . Và cũng thật đau lòng khi nhìn xung quanh toàn các bé bị tim .....
Biết bao giờ mới đủ sức khoẻ để chịu đựoc cuộc phẫu thuật tiếp đây . chúng mình ngồi rất lâu nói chuyện và động viện mẹ bé , bà nội của bé . Hy vọng có thể truyền ít kiến thức nuôi con cho mẹ bé ....
Cảm ơn quần áo của Linhmia của Yến BM 343 . Chúng mình thay mặt các mẹ để phong bì 200K cho mẹ bé ...

Vân mẹ 2 con gái 500K gửi quỹ Bé Bình
________________________________________
ALnML
19/05/2005, 08:34 AM
Cảm ơn mói sự giúp đỡ của mọi ngưòi tới bé Bình
- Mẹ Renns có gửi cho bé Bình 200K . Cảm ơn mẹ Ren nhiều! :8:
________________________________________
TraiNamKy
22/05/2005, 02:12 AM
Chúng tôi đã đến thăm và biếu cho bé Hoàng Hữu Bình 10 hộp sữa Enfa A+
và 3 hộp sữa fereasure ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại giường 3 - phòng 1 - khoa D bịnh viện Sanh Fôn.

Chúng tôi đã thông báo cho gia đình em biết, chúng tôi có sẵn tiền để đóng cho bịnh viện. Khi có tin thông báo ngày cháu nhập viện, thân hữu chúng tôi sẽ đích thân đến đóng tiền và lấy biên nhận.

Vài hàng tin các bạn rõ.
________________________________________
ALnML
24/05/2005, 10:29 AM
Ngày 20.5 bé Bình đã xuất viện . Tình hình đã khá lên tuy nhiên lại phải làm lại từ đầu vì con nằm Viện quá lâu . lại giảm cân rồi các mẹ ơi .
Ngày 19.5 con đã siêu âm tim . Cân nặng hiện tại 5.2kg
Các BS bảo con phải 7-8kg mới mổ được. Phương hưóng điều trị phải vào MNam mới xử lý đuọc, càng phẫu thuật sớm càng tốt .

Kết quả siêu âm tim 19.5
- Banding DMP, đk lỗ...
- Thất phải hai đưòng ra (hai ĐĐM cũng xuất phát từ thất pahỉ, mất liên tục lá trucớc van hai lá và SSC, thông liên thất rộng phần buồng nhận, shunt hai chiều)
- Thông liên nhĩ lỗ thứ hai cao đk#5mm, shunt T-->P. ....
- Còn tăng áp SSMP
- HoBL nhiều (4/4) . Van ba lá dày nhẹ, không vôi , dòng hở trung tâm
- Buồng tim phải giãn ....


20.5 Mẹ Minhmoc gửi 100K. Cảm ơn mẹ minh mốc nhé
...
________________________________________
ALnML
30/05/2005, 03:52 PM
Mẹ Zoe gửi cho bé Bình 400K . xin cảm ơn .
Sau đây là bảng thu chi của bé Bình .
Quỹ của Bé Bình (http://k.domaindlx.com/BinhHN/QuybeBinh.xls)
________________________________________
ALnML
01/06/2005, 03:17 PM
Mẹ Co? gửi cho bé Bình 446K . xin cảm ơn
________________________________________
ALnML
09/06/2005, 10:50 AM
Sáng nay Bé Bình đi siêu âm tại phố BTN , Bác sĩ Thanh Hắng . Tại sao vậy ? Bời vì liên lạc với 1 gia đình đã cho con đi mổ tim tại SG , đựoc biết BS trogn đó chỉ nhận kết quả siêu âm của BS Hằng BTN mà thôi . Cũng ko hiểu tại sao ??
Bé siêu âm xong sẽ gửi kết quả cho BS Phan trong SG và chờ kết quả . BS Phan xem xét , sẽ trả lời có mổ hay không ? và hết chi phí bn ?
Mình có gặp bé cùng gia đình sáng nay . Trông con trộm vía nhanh nhẹn hơn và thấy mẹ bảo hôm 1.6 cân tăng 3 lạng so với hôm 19.5 cận tại BV .
Mong rằng sẽ sớm có kết quả tốt .
Hiền NBách ơi mua hộ chị bột như lần trứoc để chị chuyển cho bé với . Từ khi về nhà đến giờ bé thích ăn bột hơn ....
________________________________________
Xuka
13/06/2005, 10:39 AM
Các mẹ ơi gia đình bé Bình đã gửi kết quả siêu âm vào BV Tim TPHCM và đang chờ thông tin từ BS Phan – BS Phan là người đã mổ cho bé Hà, con mẹ Minh Hà http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=9597&page=7&pp=15

BS Phương PGĐ BV Tim HCM sau khi xem kết quả siêu âm thì nói rằng vì bé Bình mới phẫu thuật ko lâu nên nếu phẫu thuật lần 2 cũng phải chờ đến khi bé Bình được 12 tháng tuổi. BS Phương cũng vừa cho gia đình bé Bình biết là đầu tháng 7 sẽ có 1 số BS của BV tim ra HN họp, bố mẹ bé Bình có thể đưa bé đến khám vào dịp đó. Tuy là chưa biết cụ thể ngày nào, BS chỉ nói là khoảng tuần đầu của tháng 7 nhưng cũng là rât tốt vì đây sẽ là dịp tốt để bé Bình được các BS BV Tim HCM trực tiếp khám cho bé.

Chúng mình cũng đang rất mong tin từ BS Phan, nghe nói bs Phan chuyên mổ các ca phẫu thuật tim phức tạp của trẻ em. Hồi hộp quá ... :26:

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
13/06/2005, 11:21 AM
Các mẹ ơi gia đình bé Bình đã gửi kết quả siêu âm vào BV Tim TPHCM và đang chờ thông tin từ BS Phan – BS Phan là người đã mổ cho bé Hà, con mẹ Minh Hà http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=9597&page=7&pp=15

BS Phương PGĐ BV Tim HCM sau khi xem kết quả siêu âm thì nói rằng vì bé Bình mới phẫu thuật ko lâu nên nếu phẫu thuật lần 2 cũng phải chờ đến khi bé Bình được 12 tháng tuổi. BS Phương cũng vừa cho gia đình bé Bình biết là đầu tháng 7 sẽ có 1 số BS của BV tim ra HN họp, bố mẹ bé Bình có thể đưa bé đến khám vào dịp đó. Tuy là chưa biết cụ thể ngày nào, BS chỉ nói là khoảng tuần đầu của tháng 7 nhưng cũng là rât tốt vì đây sẽ là dịp tốt để bé Bình được các BS BV Tim HCM trực tiếp khám cho bé.

Chúng mình cũng đang rất mong tin từ BS Phan, nghe nói bs Phan chuyên mổ các ca phẫu thuật tim phức tạp của trẻ em. Hồi hộp quá ... :26:

Mẹ bé Xuka (HN)

Thật là vui mong sao con ko phải nhập viện SP nữa (xin trời hãy giữu gìn cho con ko bị viêm phổi .. bệnh của con rất hay bị VP àm ) . Và càng ngày càng tăng cân để 5.9 này đủ ngày đủ tháng con vào trong đó để mổ tim .
Mong sao mong sao

Mẹ Trần Anh Minh gửi 100K tới bé Bình . Cảm ơn nhé
________________________________________
Me MinhHa
19/06/2005, 10:48 PM
Chào các mẹ,
Mẹ Minh Hà lại tái xuất giang hồ, sau nửa tháng không vào WTT (bù lại đã nhận được bao nhiêu tình cảm động viên của các mẹ, thôi để khi nào có thời gian mẹ Minh Hà sẽ ghi lại những ngày tháng khó khăn nhưng vô vàn xúc động ấy)
Khi Hà năm viện ở Triều An, mẹ MH thấy có khá nhiều các bé được mổ từ thiện - có những trường hợp được từ thiện hầu hết, có những trường hợp chỉ được tiền ăn ở. Mẹ MH nghĩ ngay đến bé Bình. Các bé được từ thiện hầu như đều được một cô là cô Yến (không rõ ở tổ chức nào, vì các bà mẹ đó đều nhà nghèo và hầu như từ các vùng nông thôn, nên chỉ biết tên cô Yến thôi) Mẹ MH đã có được điện thoại của cô Yến, để mẹ MH liên lạc với cô Yến để hỏi rõ xem thủ tục ra sao nhé.
Mình thấy trường hợp như bé Bình là khá nặng, có một bé mổ trước bé Hà bị "tứ chứng Phao-lô" ca mổ mất 9000 đó. Như Hà - theo mẹ MH tự đánh già mức độ khó là TB - là mất 5000 không kể ăn ở đi lại.
(Mẹ MH chỉ tranh thủ lúc Hà ngủ mới "chuồn chuồn" chui vào WTT cho đỡ nhớ được thôi, có gì đêm mai lại mẹ MH lại vào đây để thông báo vụ liên lạc với cô Yến xem sao)
________________________________________
Xuka
20/06/2005, 01:37 PM
Cảm ơn mẹ MH nhiều nhiều, các mẹ ở đây cũng mong tin từ mẹ lắm vì rất lo lắng cho bé, nay bé đã qua cuộc phẫu thuật và bình phục trở lại thì còn gì bằng . . . mẹ MH tiếp tục cho các mẹ biết tình hình của bé Hà nhé.

Nghe mẹ MH nói mình đã liên lạc lại với nhà bé Bình (mấy hôm trước gọi ko thấy có ai nghe máy lại tưởng là bé phải nằm viện đã lo, may quá ko phải).

Tuy là chưa biết cụ thể ngày nào, BS chỉ nói là khoảng tuần đầu của tháng 7 nhưng cũng là rât tốt vì đây sẽ là dịp tốt để bé Bình được các BS BV Tim HCM trực tiếp khám cho bé.

Ông bé cho biết là cả BS Phương và BS Phan trong TP HCM đều khuyên gia đình nên chờ đoàn BS ra HN vào đầu tháng 7, vì nếu bé vào TP HCM khám thì sẽ tốn tiền đi lại, nên mọi việc sẽ chờ vào kết quả khám đầu tháng 7 này. Gia đình cũng đang sốt ruột và chờ đợi, thong tin và kinh nghiệm của mẹ MH chia sẻ chúng mình cảm ơn lắm lắm, hy vọng sẽ giúp cho gia đình bé . . .

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
21/06/2005, 09:47 AM
Bé Bình đựoc ông ngoại làm ruốc cóc cho ăn . Nghe ông nói rất vui vì cháu cũng ăn đựoc . Gia đình có nhờ một BS ở quanh đó thi thoảng cháu hắt hơi sổ mũi thì vào chăm sóc cháu . Như vậy xung tốt hơn rồi . Bé Bình bị như vậy nên rất dễ bị viêm phổi mà .
Chỉ có một điều là khu vực nông thôn hiểu biết còn kém lắn ko sửa đựoc . VD như cả nhà nội bị ốm , bé Bình vẫn ko đựoc di sang nhà ông ngoại để tránh . Ông ngoại cũng biết nhưng vô phưong .... Chán
________________________________________
ALnML
22/06/2005, 10:18 AM
Mẹ Rồng Việt gửi cho Bé Bình 100K . Xin cảm ơn mẹ Rồng Việt nhé
________________________________________
ALnML
23/06/2005, 03:20 PM
Từ ngày 20.5 đến hôm qua 22.6 bé Bình đã tăng đựoc 0,5kg .
Mỗi ngày ông ngoại bắt 1 con cóc làm cho bé ăn . Trộm vía bé có vẻ nhanh nhẹn hơn , ngaon hơn và ăn tốt hơn nhiều .
Hy vọng và hy vọng
Gọi điện cho BS Phan thì BS bảo gửi hồ sơ vào . Không biết thế nào rồi .
Gia đình đựoc biết nếu liên hệ với BS Phan thì sẽ nhanh hơn rất nhiều mọi việc . Còn BS Phưong thì chậm hơn nhưng sự chăm sóc trứoc sau khi mổ sẽ tốt hơn BS Phan .
________________________________________
Me MinhHa
27/06/2005, 10:35 AM
Từ ngày 20.5 đến hôm qua 22.6 bé Bình đã tăng đựoc 0,5kg .
Mỗi ngày ông ngoại bắt 1 con cóc làm cho bé ăn . Trộm vía bé có vẻ nhanh nhẹn hơn , ngaon hơn và ăn tốt hơn nhiều .
Hy vọng và hy vọng
Gọi điện cho BS Phan thì BS bảo gửi hồ sơ vào . Không biết thế nào rồi .
Gia đình đựoc biết nếu liên hệ với BS Phan thì sẽ nhanh hơn rất nhiều mọi việc . Còn BS Phưong thì chậm hơn nhưng sự chăm sóc trứoc sau khi mổ sẽ tốt hơn BS Phan .
Mẹ MH thấy là nếu bé nhờ BS Phan mổ thì sẽ rất nhanh. Mổ ở Triều An sẽ tốn kém khoảng gấp đôi ở viện Tim, vd 1 ca mổ tim ở viện Tim thì khoảng 2000 nhưng ở Triều An thì 4000. Nhưng mọi người cũng biết ở Viện Tim thì phải chờ đợi như thế nào rồi. Tuy nhiên, mình lại thấy nói Viện Tim vẫn ưu tiên bệnh nhi và bệnh nặng, bé Bình hội đủ cả hai tiêu chí này.
Trong thời gian ở SG, mẹ MH đã thử liên hệ với cô Yến, hầu hết các trường hợp mổ từ thiện ở Triều An đều qua cô Yến. Mẹ MH đã trực tiếp gặp cô Yến, cô ấy không có văn phòng đại diện của một tổ chức từ thiện nào cả, vì là buổi đầu tiếp xúc mẹ MH cũng ngại không hỏi. Cô ấy rất niềm nở, nhà ở một khu chung cư cũng bình thường, xe pháo cũng thế, không có gì là giàu sang. Lúc mẹ MH đến thì đang có đến 2, 3 bé đang ở đó cũng để xin mổ từ thiện.
Khi mẹ MH nói chuyện về bé Bình thì cô ấy có hướng dẫn làm thủ tục. Cô ấy cho mình một bộ hồ sơ, và người nhà cần điền vào, lấy chứng nhận là hộ nghèo, số tiền xin tài trợ vv..Cô Yến nói thì bộ hồ sơ cần gửi cho cô ấy để cô ấy scan gửi đi nước ngoài. Mẹ MH cũng cho cô Yến địa chỉ Webtretho và trường hợp của bé Bình.
Hiện mẹ MH đang cầm bộ hồ sơ đó, mẹ MH có thể gửi lên Hà nội.
Mẹ MH cũng không biết gia đình bé Bình đã làm những động tác gì để đi mổ trong SG chưa? Đã liên hệ với BS Phan chưa? (BS Phan đang đi nước ngoài, đến 3/7 mới về) Tất cả các trường hợp mổ từ thiện do cô Yến làm đều mổ ở Triều An và do BS Phan mổ. Và BS Phan phải đồng ý nhận mổ (về mặt chuyên môn, nghĩa là trường hợp của bé có nhiều khả năng cứu sống) thì về phía cô Yến mới tài trợ. Việc chăm sóc, điều kiện vật chất vv cũng chẳng khác gì so với bé Hà mổ dịch vụ, có chăng là bé Hà nhà mình trả thêm tiền để bao phòng bệnh, còn các bé thì 3 bé một phòng, các phòng cũng có các facility y hệt như nhau.
Nếu gia đình bé Bình thấy hướng mổ với BS Phan, ở Triều An và xin tài trợ từ nguồn cô Yến là OK thì mình có thể gọi điện gặp trực tiếp mẹ hoặc ông ngoại bé Bình để hướng dẫn một số thủ tục. Hoặc nhà bé Bình cũng có thể gặp trực tiếp cô Yến - tiếc là hôm nay mẹ MH đang ngồi ở hàng net nên quên không mang điện thoại và địa chỉ của cô Yến. Để ngày mai mẹ MH post lên vậy.
NPLoan hay Xuka gọi điện cho mẹ MH (0320-56390) để mình nói chuyện kỹ hơn về chuyện bé Bình được không?
________________________________________
ALnML
27/06/2005, 10:58 AM
NPLoan hay Xuka gọi điện cho mẹ MH (0320-56390) để mình nói chuyện kỹ hơn về chuyện bé Bình được không?
Hu hu thiếu số 8 chị Vân ơi....
________________________________________
ALnML
04/07/2005, 12:15 PM
Đã chuyển giấy tờ mà chị Vân mang từ Sài gòn ra đến tận tay ông bé Bình .
Hôm nay ông bé Bình đã đến đăng ký cho bé khám trogn đợt các BS từ Sài Gòn ra .
Bé Bình trộm vía sức khoẻ đã tốt hơn nhiều rồi . Chúc cho mọi việc thuận lợi .
________________________________________
June
06/07/2005, 01:48 PM
Em vừa đọc báo hôm nay về trường hợp bé Trúc Vi ở Điện Biên được tổ chức từ thiện Sunny Korea đưa sang Hàn Quốc để chữa bệnh tim miễn phí. Tổ chức này đã được thành lập từ năm 2001 để tài trợ cho các cháu nhỏ nghèo ở Việt Nam bị bệnh tim được chữa bệnh ở Hàn Quốc. Các mẹ xem tin này nhé, mình có thể liên hệ trường hợp bé Bình xem sao.
http://vietnamnews.vnanet.vn/showarticle.php?num=01OWN050705
________________________________________
Xuka
07/07/2005, 09:44 AM
Ôi cảm ơn mẹ June nhé, bài viết này cho biết là tổ chức này còn hỗ trợ bệnh nhân sau khi phẫu thuật cho đến năm 18 tuổi, riêng tháng 12 này sẽ có 5 bé sang HQ để phẫu thuật. Tổ chức này khá là nổi tiếng, mình hỏi được người bạn số ĐT của chị phóng viên Hồng Thúy viết bài này để hỏi chi tiết, chị ấy nhiệt tình và cho biết là tổ chức này tìm kiếm những bé bị bệnh tim nặng ở VN có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là tìm kiếm qua Quỹ bảo trợ trẻ em VN. Mình cũng đã nói rõ với chị ấy hoàn cảnh và tình trạng của bé Bình. Chị ấy đang hỏi hộ chúng mình và sẽ báo lại sớm.

Chị Loan ơi hôm qua ông bé Bình cho biết là vẫn đang chờ các BS HCM và BS ở viện Tim HN hội chẩn. Mong lắm mong lắm chị à.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
June
07/07/2005, 10:22 AM
Mừng quá, mẹ Xuka nhanh thật đấy. Các mẹ có tấm lòng nhân ái quá, em học được bao điều từ các chị...
________________________________________
TraiNamKy
16/07/2005, 02:32 PM
Me MinhHa nói:
Nếu gia đình bé Bình thấy hướng mổ với BS Phan, ở Triều An và xin tài trợ từ nguồn cô Yến là OK thì mình có thể gọi điện gặp trực tiếp mẹ hoặc ông ngoại bé Bình để hướng dẫn một số thủ tục. Hoặc nhà bé Bình cũng có thể gặp trực tiếp cô Yến - tiếc là hôm nay mẹ MH đang ngồi ở hàng net nên quên không mang điện thoại và địa chỉ của cô Yến. Để ngày mai mẹ MH post lên vậy.QUOTE]

Nếu bé Hoàng Hữu Bình đã tìm được nguồn tài trợ thì chúng tôi xin CLOSE
trường hợp này luôn. Vì còn rất nhiều trẽ em khác cần cứu giúp.
Đa tạ quý vị đã cho biết.
________________________________________
Me MinhHa
18/07/2005, 08:48 AM
Me MinhHa nói:
Nếu gia đình bé Bình thấy hướng mổ với BS Phan, ở Triều An và xin tài trợ từ nguồn cô Yến là OK thì mình có thể gọi điện gặp trực tiếp mẹ hoặc ông ngoại bé Bình để hướng dẫn một số thủ tục. Hoặc nhà bé Bình cũng có thể gặp trực tiếp cô Yến - tiếc là hôm nay mẹ MH đang ngồi ở hàng net nên quên không mang điện thoại và địa chỉ của cô Yến. Để ngày mai mẹ MH post lên vậy.QUOTE]

Nếu bé Hoàng Hữu Bình đã tìm được nguồn tài trợ thì chúng tôi xin CLOSE
trường hợp này luôn. Vì còn rất nhiều trẽ em khác cần cứu giúp.
Đa tạ quý vị đã cho biết.
Tôi xin nói lại cho rõ: NPLoan đã chuyển giúp mẫu đơn, địa chỉ, điện thoại của cô Yến đến gia đình bé Bình. Việc xin tài trợ ở đâu là quyết định của gia đình bé Bình.
Bên phía tổ chức của Trainamky quyết định close hay không cũng là quyết định của các vị.
________________________________________
zoe
18/07/2005, 12:15 PM
Thua ba.n TraiNamKy, mình nghĩ là nếu bé Bình tìm được nguồn tài trợ để đi chữa bệnh, chị em sẽ thông báo lên diễn đàn ngay. Vì thế hiện tại chắc bé chưa tìm được đâu, và bé vẫn rất cần mọi sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Ca' nha^n mi`nh thi` mong bạn đừng close ngay, đợi tin bé được tài trợ hay không đã.
________________________________________
Xuka
21/07/2005, 04:05 PM
Ông bé Bình cho biết là các BS trong TPHCM vẫn chưa ra HN (theo dự định là các BS sẽ ra HN vào đầu tháng 7), ngày hôm qua bố bé Bình đã đến tận BV thì BV cho biết là khả năng là tuần này đoàn BS sẽ ra. Lâu quá, BV cho biết là bé Bình hiện đang nằm trong DS những bệnh nhân tim hội chẩn của TPHCM, gia đình cũng đang rất sốt ruột. Ông bé nói rằng bé hiện đã được 6.5kg, vậy cũng là tốt lắm rồi, như vậy là bé cũng có tăng cân đều đều, cho dù là ít một.

Có điều là ông vẫn chưa liên lạc với cô Yến trong TPHCM như mẹ MinhHà đã nhắn, mình thấy ông nói là khi có quyết định hoặc là kế hoạch phẫu thuật … thì cô Yến mới hỗ trợ, còn hiện tại thì chưa đến lúc ??? ko hiểu là ông hiểu vậy có đúng ko, sau đó mình có gọi cho chị Vân mẹ MH nhưng máy di động báo tín hiệu bận suốt (có vẻ như là bị cắt 2 chiều thì phải), gọi về nhà thì chỉ gặp bé lớn – bé Minh thôi. Nếu mẹ Minh Hà nhận được tin này thì liên lạc với mình với nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Me MinhHa
22/07/2005, 08:31 AM
Ông bé Bình cho biết là các BS trong TPHCM vẫn chưa ra HN (theo dự định là các BS sẽ ra HN vào đầu tháng 7), ngày hôm qua bố bé Bình đã đến tận BV thì BV cho biết là khả năng là tuần này đoàn BS sẽ ra. Lâu quá, BV cho biết là bé Bình hiện đang nằm trong DS những bệnh nhân tim hội chẩn của TPHCM, gia đình cũng đang rất sốt ruột. Ông bé nói rằng bé hiện đã được 6.5kg, vậy cũng là tốt lắm rồi, như vậy là bé cũng có tăng cân đều đều, cho dù là ít một.

Có điều là ông vẫn chưa liên lạc với cô Yến trong TPHCM như mẹ MinhHà đã nhắn, mình thấy ông nói là khi có quyết định hoặc là kế hoạch phẫu thuật … thì cô Yến mới hỗ trợ, còn hiện tại thì chưa đến lúc ??? ko hiểu là ông hiểu vậy có đúng ko, sau đó mình có gọi cho chị Vân mẹ MH nhưng máy di động báo tín hiệu bận suốt (có vẻ như là bị cắt 2 chiều thì phải), gọi về nhà thì chỉ gặp bé lớn – bé Minh thôi. Nếu mẹ Minh Hà nhận được tin này thì liên lạc với mình với nhé.

Mẹ bé Xuka (HN)
Chiều tối qua mẹ MH gọi cho Xuka thì không được.
Như khi mẹ MH gặp cô Yến để hỏi, thì cô ấy nói cô ấy cần bộ hồ sơ gửi vào (có ảnh của bé) để cô ấy có thể xin hỗ trợ.
Cô ấy cũng nói là nếu các BS (cụ thể là BS Phan) confirm là ca mổ của bé nhiều khả năng thành công thì phía cô mới quyết định hỗ trợ.
Xuka có cái ảnh nào của bé Bình thì gửi cho mẹ MH (nhaminhha@yahoo.com) để mẹ MH thử viết email cho cô Yến xem sao.
Dù sao việc này gia đình bé Bình cũng phải chủ động. Có nhiều nguồn có thể xin tài trợ, mình chưa biết gia đình bé Bình quyết định ra sao.
Sáng nay mẹ MH bận suốt sáng rồi, để chiều mẹ MH gọi điện cho Xuka (à nhớ gửi msg cho mẹ MH số di dộng của Xuka nhé)
________________________________________
Xuka
22/07/2005, 08:56 AM
Vâng chị Vân ơi em cũng thấy missed call của chị, ko phải chị nhầm số đâu. sáng nay em gọi về nhà chị lúc 8h chị đã đi làm rồi. Bác gì ở nhà nói là trưa chị ko về.
Bac Loan nhanh qua, chi Van nhan duoc email cua bac Loan chua?
Dù sao việc này gia đình bé Bình cũng phải chủ động. Đúng là vậy chị ơi, em cũng nói chuyện với ông rồi, ông bảo là sốt ruột lắm chứ. Ông vừa gọi báo là BV tim nói đoàn BS hoãn sang đầu tháng8 sẽ ra HN.

Chị nhận được tin này thì gửi cho em cả số đt cơ quan nhé, để tiện liên lạc.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Me MinhHa
22/07/2005, 02:48 PM
Mẹ MH đã nói chuyện với Xuka và thống nhất để đợi bé khám với đoàn BS ở TPHCM xong. Sau đó thì gia đình bé mới biết chi phí cho ca mổ của bé là bao nhiêu, khi nào có thể mổ được, gia đình xin tài trợ bao nhiêu và từ nguồn nào.
Sau khi gia đình của bé có quyết định rồi thì từ đó mình mới có thể biết là sẽ giúp được gì.
________________________________________
ALnML
25/07/2005, 11:20 AM
Sáng nay có gặp ông bé Bình . ông ra viện tim xem tin tức thế nào .
Ngồi nói chuyện với ông , biết ông đã làm hết giấy tờ theo mẫu mà chị Mha mang ra . Mình nói với ông và ông cũng định sẽ gọi tel hỏi chị Yến thủ tục như thế nào để ông gửi vào đó .
Bé Bình đã tập nói và tập đi . Sức khỏe trộm vía cũng khá lên ít nhiều .
________________________________________
Xuka
25/07/2005, 11:30 AM
Bé Bình đã tập đi rồi cơ ạ? trộm vía cứng cáp quá. Thông tin bên Quỹ bảo trợ trẻ em thì còn 1 suất phẫu thuật ở HN (tức là cho bé nào ở HN), nhưng mình có bàn với mấy mẹ thì thống nhất là để chờ đợt khám ở Viện Tim HN đầu tháng 8 và BV trong TPHCM trả lời xem thế nào ...
Chị Hiền nguyenbach cũng hỏi được thông tin ở Quỹ bảo trợ trẻ em, có báo cho Hakin và mẹ Xuka biết, em cảm ơn chị Hiền, chị ơi bột chị gửi cho bé Bình bé ăn ngon lắm, bé thích khẩu vị, hấp thụ tốt.

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Xuka
26/07/2005, 10:34 AM
Sáng nay ông bé đi lấy dấu xác nhận của huyện vào đơn, nhưng ở huyện đang bận ngày 27/7 nên chắc sớm nhất là ngày mai mới có được dấu. Các giấy tờ khác ông cũng đã chuẩn bị đủ (trừ có giấy báo chi phí mổ thì phải chờ BS tiếp nhận mổ mới có).

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Me MinhHa
26/07/2005, 10:43 AM
Sáng nay ông bé đi lấy dấu xác nhận của huyện vào đơn, nhưng ở huyện đang bận ngày 27/7 nên chắc sớm nhất là ngày mai mới có được dấu. Các giấy tờ khác ông cũng đã chuẩn bị đủ (trừ có giấy báo chi phí mổ thì phải chờ BS tiếp nhận mổ mới có).

Mẹ bé Xuka (HN)

Xuka ơi không biết ông có để ý không, trên cái tờ giấy cô Yến hướng dẫn nói photocopy ra để làm ba bộ đấy.
________________________________________
Xuka
26/07/2005, 12:22 PM
Chị ơi có đấy, ông nói là 3 bộ, có đính kèm ảnh của bé Bình và đóng dấu giáp lai.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
28/07/2005, 09:03 AM
MeBeNhi gửi cho bé Bình 100K. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
ALnML
30/07/2005, 11:44 AM
buồn quá cả nhả có mỗi ông ngoại hiểu biết và lo mọi việc cho bé Bình chu đáo thì đang năm Viện. Ông là bộ đội đợt này vào Nghệ An chơi cũng đồng đội. Giữa dduowngf bị cảm nặng. Trưa 28 bị cảm sáng 29 đưa ra đến HN. Hiện ông đã tỉnh , tuy nhiên 1 nửa ngưòi "tê " và không nói dưọc. Hiện ông đang nằm trong khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai. Hay noi chuyện , hỏi han mọi tình hình với ông nay biết ông như vậy buồn không để đâu cho hết. Cầu mong cho ông chóng khỏi :2:
________________________________________
Xuka
30/07/2005, 10:31 PM
Chị ơi có thể là ông bị tai biến nhẹ rồi, em biết nhiều người cao tuổi bị như vậy, gay nhất là ông là người cầm chịch trong nhà lo mọi thủ tục hồ sơ thông tin phẫu thuật cho bé... thôi mình đành hy vọng và cầu mong ông chóng khỏi, mọi việc suôn sẻ vậy chị ạ.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
Me MinhHa
01/08/2005, 07:48 AM
Chị ơi có thể là ông bị tai biến nhẹ rồi, em biết nhiều người cao tuổi bị như vậy, gay nhất là ông là người cầm chịch trong nhà lo mọi thủ tục hồ sơ thông tin phẫu thuật cho bé... thôi mình đành hy vọng và cầu mong ông chóng khỏi, mọi việc suôn sẻ vậy chị ạ.
Mẹ bé Xuka (HN)
Chúc cho ông chóng khoẻ, thật là hoạ vô đơn chí.
NPLoan ui, mẹ MH mới chuyển vào TK 450K cho bé Bình, Loan check nhé.
________________________________________
Xuka
01/08/2005, 08:19 AM
Bé Bình đã được Viện Tim HN hẹn sang khám sáng nay, chúng mình hồi hộp đợi kết quả bé được tiếp nhận cho cuộc phẫu thuật lần 2 thế nào. Lại đúng lúc ông bệnh. Ông vẫn cấm khẩu chưa nói được gì, gay quá.
Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
ALnML
01/08/2005, 11:38 AM
Chúc cho ông chóng khoẻ, thật là hoạ vô đơn chí.
NPLoan ui, mẹ MH mới chuyển vào TK 450K cho bé Bình, Loan check nhé.
To chị Vân :Cảm ơn chị vâng em sẽ check.Sáng nay em theo mẹ con bé Bình vao siêu âm tim. Dduowcj biết lần này là BS Phan và BS Chi (siêu âm ) ra HN 2 ngày (T2 + T3). Em có nhờ Oanh nhắn chị xem có cần ktra cho bé MHà không?

Còn bé Bình sau khi siêu âm thì BS Chi có nói với mẹ Bé Bình là phải vào SG phẫu thuật. Mấy mấy tháng và tốn kém. Mẹ bé Bình nói là có gọi Tel cho BS Phan , BS hẹn khi nào ra khám. Thế là cô Chi đó bảo là đợi đến 4 gio chiều nay BS Phan trực tiếp khám và cho ý kiến.
Chiều mình quay lại hy vọng có thể biết thêm đuoc điều gì. Ông ngoại bé ra nông nỗi này. Chán quá duy nhất 1 người biết chuyện thì như vậy. Khổ thân ông cấm khẩu , liệt nửa ngưòi , không ăn duoc phải chuyển qua duong mũi. :2:
Mẹ Bé Bình rất lơ sợ vì từ truoc tới nay chỉ biết có ông. Nay mong muốn các chị giúp đỡ em , chứ em không biết gì cả. Khổ quá đi mất thôi.
Trong khi chờ đợi nói chuyện riêng với cô ấy. Thấy thuong quá ! Cô ấy chả để dành gì ,đi chợ bữa nào đưa hết cho BMC. Làm gì cũng ngửa tay xin bố mẹ từ A....Z .
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.05.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp !

Me MinhHa
01/08/2005, 12:26 PM
To chị Vân :Cảm ơn chị vâng em sẽ check.Sáng nay em theo mẹ con bé Bình vao siêu âm tim. Dduowcj biết lần này là BS Phan và BS Chi (siêu âm ) ra HN 2 ngày (T2 + T3). Em có nhờ Oanh nhắn chị xem có cần ktra cho bé MHà không?

.
Thanks Loan. Bé Hà vừa mới kiểm tra lại T7 2 tuần trước, được BS Đỗ Doãn Lợi là BS siêu âm rất giỏi (BS Phan recommend) ở miền Bắc kiểm tra, BS nói kết quả mổ rất tốt nên mình cũng yên tâm, chắc không kiểm tra lại đợt này nữa. Để save tiền năm sau vào SG kiểm tra lại và thăm các mẹ trong đó luôn thể!
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 08:54 AM
16giờ chiều BS Phan hẹn nhưng phải mãi 18g OBS mới mổ xong .
Sau khi kiểm tra BS Phan có nói bé Bình nhất định phải mổ trong SG và phải mổ trogn vòng 6 tháng kể từ khi lần mổ cuối cùng, nếu không thì sẽ không cứu đựoc . Đó là lần mổ cuối tháng 3.2005 , như vậy tức là bây giờ đã duoc 4 tháng rồi , chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi .
Cả nhà bé Bình cũng đang rất lo lắng . Ông ngoại ngưòi thông hiểu mọi chuyện đang nằm đấy không biết có qua cơn nguy hiểm này không ? Còn kinh tế nữa chứ lấy đâu ra tiền mổ cho con . BS không nói chính xác là bao nhiêu nhưng có nói rằng một ca mổ khoảng 40 triệu . Đấy chưa kể tiền đi lại ăn uống sinh hoạt . Nếu với giấy giới thiệu BV tim HN đưa vào chắc phải chờ vài tháng . Gia đình cũng đang cố gắng vay muon để chuẩn bị cho bé Bình mổ tim.
chiều nay hoặc sáng mai bố bé Bình mang hồ sơ ra thì mình sẽ lập tức gửi ngay cho chị Yến .
chị Vân ơi chị có thể lo giúp em khâu liên lạc nói chuyện với chị Yến đuoc không ?
Bác Vân ơi bác viết nhật ký về quá trình mổ ở đâu vậy , cho em xin 1 bản để em còn chuẩn bị cho bố mẹ Bình . Lần này ông bé bị như vậy chắc chúng mình ráng sức đứng ra lo giùm bé thôi, nếu không quá muộn . Buồn quá đi mất ...

To Xuka: Hôm nay chắc chị ko đi thăm ông duoc , hôm qua mất cả ngày rồi :2:
________________________________________
Me MinhHa
02/08/2005, 10:08 AM
chiều nay hoặc sáng mai bố bé Bình mang hồ sơ ra thì mình sẽ lập tức gửi ngay cho chị Yến .
chị Vân ơi chị có thể lo giúp em khâu liên lạc nói chuyện với chị Yến đuoc không ?
Bác Vân ơi bác viết nhật ký về quá trình mổ ở đâu vậy , cho em xin 1 bản để em còn chuẩn bị cho bố mẹ Bình . Lần này ông bé bị như vậy chắc chúng mình ráng sức đứng ra lo giùm bé thôi, nếu không quá muộn . Buồn quá đi mất ...

To Xuka: Hôm nay chắc chị ko đi thăm ông duoc , hôm qua mất cả ngày rồi :2:
Nói chuyện với chị Yến thì được, nhưng ít nhất là mình phải biết được hồ sơ của bé Bình đã. Nếu được thì sau khi có hồ sơ, Loan scan cho mình một bộ.
Còn mình có nhật ký quá trình mổ gì đâu, định viết nhưng không làm được.
Chỉ có tiến trình cuộc mổ của bệnh viên thôi.
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 10:10 AM
Sau đây là bảng thu chi của bé Bình đến ngày 02.08
Quỹ của Bé Bình (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh 2.8.xls)
Các mẹ SG ơi cho dù xin dước hỗ trợ từ thiện từ chỗ chị Yến hay không? Thì bé Bình cũng sẽ sớm vào đó mổ tim. Lúc này rất cần sự trợ giúp của các mẹ. Theo như lời BS Phan thì khả năng sẽ mổ ở Triều An. Bố mẹ bé trẻ mà không biết gì , hu hu chán lắm không biết có lo nổi mọi việc không....
Các mẹ SG hứa giúp nhé !

Làm gì để trợ giúp cho Bình đây?? Bình phải mổ mất bao tiền BS Phan cũng không nói rõ , chỉ nói 1 ca hết 40T. Sáng hôm qua lúc siêu âm thì cô BS của SG ra có nói Bình sẽ mổ kéo dài. Liệu có như chị Vân dự đoán không? Khả năng chi phí cao..... :2:
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 10:46 AM
Nhờ mẹ Khánh Linh tra hộ trong TK của Huyền - mẹ Bé Bình chỉ có 754K mà thôi.
To chị Vân : Nhận dduwocj em sẽ scan ngay gửi chị xem xét chị nhé. Cảm ơn chị.
Nhật ký :tức là bác cho em "dàn bài" đi đứng vào đó như thế nào cho bố mẹ nó đỡ choáng thôi.
________________________________________
Me MinhHa
02/08/2005, 11:13 AM
Nhờ mẹ Khánh Linh tra hộ trong TK của Huyền - mẹ Bé Bình chỉ có 754K mà thôi.
To chị Vân : Nhận dduwocj em sẽ scan ngay gửi chị xem xét chị nhé. Cảm ơn chị.
Nhật ký :tức là bác cho em "dàn bài" đi đứng vào đó như thế nào cho bố mẹ nó đỡ choáng thôi.
Loan ơi, 450K chị gửi vào TK của Loan chứ không phải TK của Huyền mẹ bé Bình đâu.
Có số điện thoại để nói chuyện với bố mẹ cháu không hả Loan?
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 11:17 AM
Dạ có chị ơi tel 9501218 gặp Huyền chị ạ .
Vâng tiền đó em đã nhận hiên để trong bảng thu chi link trên chị ạ . Con TK của mẹ Bé Bình thì chỉ để kêu báo chí thôi. Kêu từ hồi tháng 3 mà đến giwof có 750K thôi chị ạ . Còn các mẹ ở WTT thì đều gửi quỹ Bé bình chị ạ .
________________________________________
Me MinhHa
02/08/2005, 03:14 PM
Dạ có chị ơi tel 9501218 gặp Huyền chị ạ .
Vâng tiền đó em đã nhận hiên để trong bảng thu chi link trên chị ạ . Con TK của mẹ Bé Bình thì chỉ để kêu báo chí thôi. Kêu từ hồi tháng 3 mà đến giwof có 750K thôi chị ạ . Còn các mẹ ở WTT thì đều gửi quỹ Bé bình chị ạ .
Vừa rồi mẹ MH đã gọi điện cả cho cô Yến và mẹ bé Bình.
Cô Yến có nói hiện tổ chức của cô ấy đang dừng lại để kiểm kê, quyết toán, tuy nhiên cô ấy vẫn nói cần gửi hồ sơ của bé Bình vào ngay, qua đường email. Mẹ MH cũng đã viết email cho cô ấy.
Sau đó thì mẹ MH gọi điện gặp mẹ bé Bình. Mẹ bé nói 1 bộ hồ sơ đã làm xong, chiều nay bố bé sẽ mang đến cho Loan. Vậy Loan có hồ sơ thì scan ngay để mẹ MH gửi cho cô Yến nhé.
Ngoài ra, mẹ MH cũng như cô Yến thấy cái giá là 40 triệu cho 1 ca mổ chỉ có ở Viện Tim thôi, chứ còn ở Triều an thì 1 ca mổ tim bình thường cũng là 4000 USD, không bao giờ có giá là 40 triệu đâu.
Còn thủ tục vào mổ ở Triều An thì khá đơn giản, hẹn với BS Phan ở phòng Mạch tư của BS, vào viện Triều An, rồi BS cho lịch mổ. Trong khi chờ mổ thì phải khám tất cả tai mũi họng, răng hàm mặt vv, tìm người cho máu rồi mổ thôi.
Mẹ MH cũng chưa tiện đề cập nhiều chuyện mấy bé trong viện Nhi đồng 2, cũng chỉ nói qua khi nói chuyện cũgn như chỉ đề cập đến trong email thôi.
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 03:24 PM
Em cũng hẹn bố bé là chiều nay đấy . Chỗ em không có scan chắc phải nhờ chỗ khác . Em sẽ cố gắng càng sớm càng tốt .
Nhưng lại ko lấy dduoc kết quả siêu âm hôm qua , vì Viện giữ lại .
Vâng hôm qua đấy là BS Phan nói với bố mẹ bé Bình khi có đông ngừoi ở đó . Chắc là nói đến ca ở Viện Tim . Ông ấy còn bảo là đợi lâu mà ... chỉ Viện tim mới xếp lịch lâu mà thôi chị nhỉ .
Hy vọng và hy vọng . Em sẽ cố gửi cho chị sớm nhất .

à mà Bé Bình nhóm máu B các mẹ ạ.
________________________________________
Xuka
02/08/2005, 03:28 PM
nguyên văn bởi Me MinhHa: tìm người cho máu rồi mổ thôi
Chị ơi bé Bình nhóm máu B chị ạ.
________________________________________
Me MinhHa
02/08/2005, 03:32 PM
Chị ơi bé Bình nhóm máu B chị ạ.
Không phải là chị ơi mà Các mẹ SG ơi...
________________________________________
Bim & Phomai
02/08/2005, 04:03 PM
Chị Thúy nhóm máu O, nhưng nếu bệnh viện chịu nhận máu gì cũng được, rồi đổi cho cháu Bình sẽ dễ hơn là nhất định chỉ lấy nhóm B nhỉ? Ai quen thử hỏi xem sao, rồi huy động các mẹ SG tập trung vào ngày nào (báo trước dùm, để chị còn xin xếp nghỉ nhe, lúc này lão ngồi ở đây lâu quá, nên phải xin phép mới đi được).

Còn nếu BV chỉ nhất định nhận máu B thì mình gửi 1 bài thông báo, gọi các me nào nhóm máu B trong SG tham gia vậy.
________________________________________
zoe
02/08/2005, 04:34 PM
Mới vào xem bảng tổng kết quĩ của bé Bình, còn xa quá mới đủ 40 triệu. Không hiểu gia đình bé Bình sẽ xin nguồn tài trợ như thế nào đây. Xuka, Mẹ Minh Hà, mẹ Loan, có biết ý kiến của gia đình bé Bình không??
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 05:16 PM
Có đây , bà nội vưa sang gặp chị để đưa giấy tờ .
Ca mổ ở Triều An 4400USD và tuong duong 70 triệu . Với họ 70 t bằng chúng mình 700 triệu .
BS Phan có nói ca mổ chỉ xác suất 50/50 thôi . Nếu không mổ sớm thì bé sẽ chết . Ông ấy chê ca mổ đầu tiên đó lắm . Bảo rằng nếu trong lúc 6 tháng mổ luôn thì tốt nhất .

Hoàn cảnh của gia đình bé Bình :
Bên nội bé : Nhà có 2 cụ Nôi + ông bà nội + gia đình cậu em (4 ngừoi) + gia đình bé Bình (4 ngưòi) . Tất cả trông mong vào đi chợ của bố bé Bình (lúc truoc khi bé Bình chưa có bệnh thì có mẹ bé ) . Sáng 3 giờ bố bé Bình đi lên mạn Hưng Yên mua ngô mang về làng bán buôn . 1 năm nhà trông 2 vụ ngô . nếu ngô xấu bán cả 1 bao tải chỉ duoc 20K. Nhà mấy miệng ăn chỉ có trông vào mấy bắp ngô mà thôi .
Bên ngoại bé Bình còn khổ hơn , không có lao động chính , chỉ trông chờ vụ trông ngô mà thôi .

Thế nhưng hôm nay gặp mình bà nội bé cũng cố gắng vay muon duoc bao nhiêu thì duoc lo cho Bé Bình. Tối nay họp họ , chả là trong làng Tầm Xá họ nhà bé Bình to nhất đông nhất và Bé Bình là cháu đích tôn đấy. Hy vọng họ hàng có thể cho vay đỡ phần lãi suất bao nhiều thì duoc. Mình cũng không nói để bà hy vọng quá nhiều ở chúng mình cả . Chỉ nói rằng bọn cháu sẽ cố xin giúp bé hồ sơ này . Đưụoc hay không cháu cũng không biết vì khó lắm . Ngoài ra chúng cháu sẽ cố nhờ các mẹ SG chỉ dẫn giúp gia đình bé thủ tục . Với đô thị HN họ còn bối rối nữa là Sài Gòn .
Nói vài dòng thôi vì thực sự cũng buồn lắm khi ca mổ của bé rủi ro cao vậy (không biết BS nói có thật hay không)
________________________________________
ALnML
02/08/2005, 06:57 PM
oải quá vừa scan và vừa gửi xong . Chị Vân nhận nhé 7MB chị ạ .... Em về đây
________________________________________
Bim & Phomai
03/08/2005, 07:40 AM
Số tiền đấy bây giờ lấy đâu ra nhỉ? Chị thấy tụi mình gần đuối hết rồi, không cam nổi, làm cách nào bây giờ nhỉ???
________________________________________
Me MinhHa
03/08/2005, 08:28 AM
Số tiền đấy bây giờ lấy đâu ra nhỉ? Chị thấy tụi mình gần đuối hết rồi, không cam nổi, làm cách nào bây giờ nhỉ???
4400 đô chỉ là tiền mổ thôi, còn viện phí và đi lại ăn ở khoảng 15-20 triệu nữa.
Mẹ MH đã nhận được hồ sơ rồi, sẽ gửi và gọi điện cho chị Yến ngay.
________________________________________
Xuka
03/08/2005, 08:57 AM
Một đồng nghiệp (mẹ này sắp làm mẹ) của mẹ Xuka gửi cho bé Bình 150K, cảm ơn tấm lòng của mẹ nhiều.
________________________________________
Tun yeu
03/08/2005, 08:59 AM
Chị Loan ơi, em muốn đóng góp chút ít vào Quỹ Bé Bình, chị có thể ghi lại số TK của chị để em chuyển vào được không ạ. Em cảm ơn.
________________________________________
Xuka
03/08/2005, 09:06 AM
Đây mẹ Tun yêu ơi, cảm ơn chị:

Ngô Thị Phuong Loan TK 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
________________________________________
Me MinhHa
03/08/2005, 10:05 AM
Loan ơi, Xuka ơi,
Mọi người vẫn nói với nhà bé Bình phải tiếp tục hoàn thành cho xong hồ sơ (3 bộ) và gửi cho chị Yến nhé. Bố mẹ bé cũng cứ phải gọi điện follow up với chị ấy.
Mẹ MH đã gửi bộ hồ sơ scan vào cho chị Yến rồi.
Vừa xong mẹ MH có gọi điện cho chị Yến để chị ấy check email. Chị ấy cũng hỏi kỹ thêm về bệnh tình của bé Bình.
Chỉ biết hy vọng...
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 09:19 AM
Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp !

Sau khi tin về trường hợp cháu Bình được đăng trên mạng Internet (tháng 4/2005), đến nay cháu mới chỉ nhận được 750.000 đ tiền do người hảo tâm ủng hộ. Cháu đang cần gấp khoảng số tiền khoảng 40.000.000 đ- 70.000.000 đ để phẫu thuật tim trong vòng gần 2 tháng tới, mới cứu được tính mạng

Bé trai Hoàng Hữu Bình, sinh ngày 5/9/2004, mắc bệnh tim bẩm sinh: Thất phải hai đường ra, bị hở van 3 lá, tăng áp lực phổi nặng.
Mẹ cháu chị Lê Thị Huyền 24 tuổi, kể: Chị mang thai và sinh cháu bình thường. Khi cháu được 5 tháng, cháu không tăng cân như các bé cùng tháng tuổi. Cụ của cháu khi bế cháu và áp tai vào ngực bé thì nghe tim cháu đập rất nhanh. Gia đình mang đi bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh tim bẩm sinh.
Lúc đó, bé 6 tháng tuổi và chỉ nặng có 4kg. Các bác sĩ cũng cho biết, nếu không được phẫu thuật, chỉ 3 tháng sau cháu sẽ chết. Tháng 3/2005, Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật để điều trị tạm thời cho cháu, giúp cải thiện tình trạng lâm sàng để cháu có thể sống sót trong thời điểm ấy. Ca mổ đã rất khó khăn vì cháu quá nhỏ và yếu, lại thường xuyên bị viêm phổi.
Mới đây bác sĩ Nguyễn Văn Phan, trưởng khoa Phẫu thuật Viện tim mạch thành phố Hồ Chí Minh khi ra Hà Nội công tác đã khám cho bé Bình. Ông cho biết: 6 tháng sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, cháu phải được phẫu thuật tiếp tục thì mới có thể sống được. Như vậy, bé Bình sẽ phải được phẫu thuật trong khoảng thời gian gần 2 tháng nữa. Nếu không phẫu thuật bé sẽ không sống nổi.
Chi phí cho cuộc phẫu thuật (tại thành phố Hồ Chí Minh) vào khoảng 40.000.000 đ- 70.000.000 đ, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại khi gia đình mang cháu vào thành phố Hồ Chí Minh.
Gia đình cháu Bình ở ngoại thành Hà Nội. Cha mẹ cháu đều làm ruộng, có hai con nhỏ (chị bé năm nay 4 tuổi), sống cùng hai cụ và ông bà nội của bé. Gia đình bên nội bé khó khăn và đông người. Hàng ngày lúc 3 giờ sáng, bố bé Bình đi lên mạn Hưng Yên mua ngô mang về làng bán buôn. Lời lãi cả một ngày chừng 20.000 đ trang trải cho cả nhà. Số tiền lo cho ca phẫu tới đây của cháu, không biết trông vào đâu...
Rất mong lòng hảo tâm của các độc giả gần xa có thể giúp cháu Bình vượt qua được ca mổ thứ hai này, cho cháu được sống sót. Mọi sự giúp đỡ có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản:
Lê Thị Huyền,
TK 0021000939403
Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
Hoặc Lê Đức Nhân, ĐT 04-9501218, thôn Đồng, xã Tầm Xá, Đông Anh, HN
Đến nay cháu mới nhận được 750.000 tiền ủng hộ vào tài khoản. Ông bà, cha mẹ cháu nếu có đi vay mượn thêm cũng khó lòng lo được số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Một điều rất không may nữa là ông ngoại cháu- người luôn có mặt bên Bình, đưa cháu đi Bệnh viện và chăm sóc cháu, trong khi đi thăm một người bạn cùng quân ngũ, đã bị cảm nặng và liệt nửa người.
Hãy giúp cháu bé thiếu may mắn này, chia sẻ khó khăn với cha mẹ của bé, nhất là khi bạn cũng đang làm cha- làm mẹ!
T.H
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 09:23 AM
Trên đây là bài viết do chị HoaBS viết. Nếu có thể các mẹ quen báo đài nào hoặc các trang Web khác xin hãy gửi tới họ. Xin cảm ơn
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 10:00 AM
Liên lạc với gia đình , duoc biết họ cố thu xếp đưa cháu vào cuối tháng 8 này . Tiền vay tín dụng và các mối khác . Không gom đủ nhưng vì dduocj đả thông về cách chuyển tìên qua TK nên gia đình cố vào . Khổ thân bố mẹ nó vừa lo cho ông ngoại vừa lo đi gom tiền. Xoay xở khó quá cơ
Có một mẹ trong dd đang cố xin vé tàu cho 2 ngưòi bà nội và bố Bình.
Còn bé Binh và mẹ bé chắc phải xin đi máy bay chứ ko bé làm sao chịu nổi đi tàu hỏa . Vì mỗi lần sang HN khám về con bao giờ cũng ốm . Không biết có vé Máy Bay nào rẻ nhất không ????
Chị Vân ơi liệu bé Bình nên đi tàu hay máy bay ??
Các mẹ SG ơi
- Tìm giúp chỗ trọ gần BV Triều An rẻ nhất có thể . Gia đình họ khó khăn lắm nên khổ mấy cũng chịu duoc . Chỉ cần có chỗ ngả lưng . Lúc bé Bình trogn Viện Tim mổ họ trọ lại chỗ của BV một gian nhà với chục cái giưòng
- Tìm luôn hộ họ chỗ cơm bụi rẻ nhất .
Túm lại sinh hoạt thế nào rẻ nhất các mẹ chỉ giùm . Họ nông dân lắm chả biết gì đâu ...

Giấy tờ xin tổ chức của chị Yến vẫn làm . Cho dù không duoc vẫn phải vào SG để bé phẫu thuật nếu không con không sống nổi-
________________________________________
binhminh343
04/08/2005, 10:12 AM
Vé máy bay thì chị hỏi Hà Kin chứ, em nghĩ bé nên đi máy bay cho đỡ mệt.
Đặt vé của VN airlines trước bao nhiêu ngày ý (Hà ơi mấy ngày nhỉ???) vé chỉ có 2tr/2 lượt thôi, cái chính là vé của mẹ chứ của bé Bình chẳng đáng kế đâu
________________________________________
Mẹ Anh Minh
04/08/2005, 10:13 AM
Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp !

Sau khi tin về trường hợp cháu Bình được đăng trên mạng Internet (tháng 4/2005), đến nay cháu mới chỉ nhận được 750.000 đ tiền do người hảo tâm ủng hộ. Cháu đang cần gấp khoảng số tiền khoảng 70.000.000 đ- 90.000.000 đ để phẫu thuật tim trong vòng gần 2 tháng tới, mới cứu được tính mạng
T.H

Loan ơi, cảm ơn thông tin cập nhật như thế này, nhưng buồn quá, vì quỹ cho bé còn quá ít ỏi.

Nhờ Loan chuyển giúp 250K mà mẹ Lenka gửi nhầm qua chỗ Loan vào TK cho bé Bình nhé. Ngoài ra, mình sẽ tổng kết tiền công may tới thời điểm này và sẽ chuyển nốt vào tài khoản cho bé.

Cho mình hỏi, k rõ quỹ tình thương đã trích một phần cho bé hay chưa? Mình đang muốn đề nghị trích cho bé 1tr. Không biết ý kiến các mẹ khác như thế nào?

Mình cũng sẽ gắng vận động giúp bé nữa. Mong các mẹ cùng hưởng ứng vận động giúp cho bé.

(Số tiền 70tr-90tr cần thiết để mổ tim bao gồm những khoản gì? Liệu có khoản nào xin miễn/giảm được không?)
________________________________________
beHoangBi
04/08/2005, 10:15 AM
Con trai mình cũng bị tim bẩm sinh, cũng đã được phẫu thuật tại Viện tim Tp HCM. Đọc được thông tin này mình buồn và thương bé Bình lắm. Có mẹ nào biết địa chỉ cụ thể nhà bé Bình không. Cho mình biết với nhé!
________________________________________
Echcom
04/08/2005, 10:25 AM
Địa chỉ nhà bé đây, bạn HoangBi a :
Lê Đức Nhân, ĐT 04-9501218, thôn Đồng, xã Tầm Xá, Đông Anh, HN
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 10:33 AM
Cảm ơn chị Loan SB . Bé Bình có 2 quỹ : 1 quỹ của bé Bình ở chỗ em - 1 quỹ ở TK mang tên mẹ bé Binh. Riêng quĩ chỗ em , em sẽ gom lại và sẽ chuyển nhờ các mẹ SG đưa ra khi bé nhập viện và nộp Viện phí .
Như em bàn với chị HoaBS và Xuka thì sẽ đưa khi bé chuẩn bị mổ . Tránh truong hợp là gia đình dùng vào việc khác (vẫn có TH nói mổ rồi lại không thì sao ). Tiền không nhiều nên phải tiêu thật có ý nghĩa mới thoả lòng của tất cả các mẹ . Đây là sống còn của Bình và là truong hợp duy nhất Miền Bắc theo đến phút chót nên chắc chắn em sẽ xin trích quỹ nhiều hơn chị ạ .
4400USD là tiền của một ca mổ tim tại BV Triều An . Tại sao mà phải mổ ở đó . Vì bé chỉ còn chưa duoc 2 tháng nữa là phải mổ, nếu không sẽ ko sống đc . Nếu đăng ký ở Viện Tim thì chắc ko thể chờ dc, vì xếp hàng phải mấy tháng cơ . Và nếu xin suất từ thiện một phần chỗ chị Yến thì cũng nhất định mổ ở đó .
Một phần nữa vì bệnh của bé Bình là bệnh nặng theo lời BS Phan
To beHoàng bi : Lê Thị Huyền, ĐT 04-9501218, thôn Đồng, xã Tầm Xá, Đông Anh, HN
________________________________________
Xuka
04/08/2005, 10:51 AM
Chị ơi có 1 loại vé đi HCM có 1 tr/lượt thôi (bình thường là 1.5 tr/lượt), nhưng là đi vào đêm, quãng 10h đêm gì đó, nghia là khoảng 12h đêm thì vào đến TPHCM :2:. Đặt trước ít nhất là 1 tuần thì sau đó vài ngày là đến lấy vé. Có cả số đt đặt qua đt, nếu mình quyết đinh thì có thể chọn loại đó, em chỉ sợ là vào đó giữa đêm thì ko tiện cho 2 mẹ con thôi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
04/08/2005, 10:57 AM
Hàng mới tại gian hàng đấu giá CSTT http://www.chiasetinhthuong.org/quickauction/qaviewitem.asp?ItemID=211

100% tiền hàng bán được sẽ dành cho bé Bình. Các mẹ vào mua gấp!!!
________________________________________
Hà Kin
04/08/2005, 11:02 AM
Đợi mẹ cháu tý, mẹ cháu tổng kết tiền thu được từ đĩa CD burn cho mọi người hôm trước sẽ ủng hộ bé Bình.

Nhiều trường hợp quá các mẹ ơi. Còn bé Việt Anh nữa, các mẹ có cách gì k?

Em sẽ copy bài của chị Hoa, gửi cho các bạn của em nữa.

Vé khuyến mại là bay đêm, đúng như Xuka nói đó.
________________________________________
Me MinhHa
04/08/2005, 11:07 AM
Vé máy bay thì chị hỏi Hà Kin chứ, em nghĩ bé nên đi máy bay cho đỡ mệt.
Đặt vé của VN airlines trước bao nhiêu ngày ý (Hà ơi mấy ngày nhỉ???) vé chỉ có 2tr/2 lượt thôi, cái chính là vé của mẹ chứ của bé Bình chẳng đáng kế đâu
Hai mẹ con nên đi máy bay. Vé máy bay cũng là một khoản đáng kể đấy chứ, vé khứ hồi người lớn 3,050,000 vé trẻ em như Hà là 2,300,000. Còn dưới 1 tuổi như bé Bình mẹ MH không biết.
________________________________________
binhminh343
04/08/2005, 11:24 AM
vé của trẻ con là 10% vé, hình như vậy (Đúng không Hà ơi)
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 11:24 AM
Vâng là khoản rất rất đáng kể đấy các mẹ ạ . Bé Bình sẽ phải mất 10% chị Vân ạ (Dưói 2 tuổi)
________________________________________
Me MinhHa
04/08/2005, 11:31 AM
Liên lạc với gia đình , duoc biết họ cố thu xếp đưa cháu vào cuối tháng 8 này . Tiền vay tín dụng và các mối khác . Không gom đủ nhưng vì dduocj đả thông về cách chuyển tìên qua TK nên gia đình cố vào . Khổ thân bố mẹ nó vừa lo cho ông ngoại vừa lo đi gom tiền. Xoay xở khó quá cơ
Có một mẹ trong dd đang cố xin vé tàu cho 2 ngưòi bà nội và bố Bình.
Còn bé Binh và mẹ bé chắc phải xin đi máy bay chứ ko bé làm sao chịu nổi đi tàu hỏa . Vì mỗi lần sang HN khám về con bao giờ cũng ốm . Không biết có vé Máy Bay nào rẻ nhất không ????
Chị Vân ơi liệu bé Bình nên đi tàu hay máy bay ??
Các mẹ SG ơi
- Tìm giúp chỗ trọ gần BV Triều An rẻ nhất có thể . Gia đình họ khó khăn lắm nên khổ mấy cũng chịu duoc . Chỉ cần có chỗ ngả lưng . Lúc bé Bình trogn Viện Tim mổ họ trọ lại chỗ của BV một gian nhà với chục cái giưòng
- Tìm luôn hộ họ chỗ cơm bụi rẻ nhất .
Túm lại sinh hoạt thế nào rẻ nhất các mẹ chỉ giùm . Họ nông dân lắm chả biết gì đâu ...

Giấy tờ xin tổ chức của chị Yến vẫn làm . Cho dù không duoc vẫn phải vào SG để bé phẫu thuật nếu không con không sống nổi-
Về vụ tìm chỗ trọ thì mẹ MH thấy thế này:
Chỉ cần chỗ trọ trong lúc chưa vào viện Triếu An thôi, còn khi bé đã vào viện rồi thì cả nhà ở trong viện với bé, vừa tiện vừa đỡ tốn. Ở loại phòng ít tốn nhất, 170 000/ngày. Phòng đó bé sẽ chung với 2 bé nữa, mẹ nằm chung với bé, còn bố và bà nội thì thuê ghế bố nằm trong phòng hoặc hành lang, 5000/ghế/đêm, bệnh viện cũng sạch sẽ lắm nằm hành lang cũng không sao, bố Nguyệt Hà cũng nằm mấy đêm mà vẫn ngủ khoẻ. Phòng nào cũng như phòng nào, có điều hoà, TV, tủ lạnh, toilet riêng. Giá cả chỉ khác nhau ở chỗ ở 1 bệnh nhân/1 phòng (390,000/ngày) 2 bệnh nhân/phòng (290,000/ngày) và 3 bệnh nhân/phòng (170,000/ngày)
Ăn uống thì ngay ngoài cổng bệnh viện rẻ hơn ở căng tin của BV, nhưng cũng chỉ rẻ hơn ít thôi, vì nói chung ăn uống cũng không đắt lắm. Và tiền phòng đã bao gồm 1 suất ăn của bé rồi. Nếu bé chưa ăn được cơm thì báo cháo. Vào trong đó dần dần quen thì sau khi bé mổ mẹ nên tự nấu cháo cho cho bé (dùng bếp ga du lịch, nấu trong phòng..) để bồi dưỡng vực sức của bé lên.
À, Hà còn ít thuốc, sau khi mổ xong kiểu gì cũng phải dùng, mà lại phải sang viện Tim ở Nguyễn Tri Phương mới mua được, (thuốc có 40 ngàn thôi mà tiền xe ôm sang viện tim 70 ngàn) tuần sau mình gửi lên cho chỗ Loan nhé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
04/08/2005, 11:45 AM
Em nhớ đã từng đọc ở trên báo nào đó là có một số tổ chức từ thiện của Hàn Quốc đã giúp mổ tim từ thiện cho nhiều bệnh nhân nghèo. Vì không tìm được bài báo đó nên đành search tạm ở Google một số địa chỉ sau:

1. Tổ chức "Sunny Korea" chuyên đưa bệnh nhi VN sang HQ mổ tim

2. Mr. Oh Duk - chủ tịch tổ chức từ thiện IRO - người có cảm tình đặc biệt với VN (bài viết tại đây http://vietnamnet.vn/cntt/2005/06/456889/ ) Liên hệ tại websmaster@caigi.com

3. Trung tâm Y khoa Samsung http://www.hanoimoi.com.vn/vn/print/10202/

4. Thông tin giúp đỡ mổ tim từ thiện từ diẽn đàn của LHS VN tại Hàn Quốc http://www.vnkronline.net/viewtopic.php?t=9911&highlight=

Em mới tìm tạm được một số thông tin trên và sẽ gửi thư của chị Hoa BS đến cho họ. Các mẹ cùng tìm tiếp nhé!
________________________________________
ME KEM MUT
04/08/2005, 11:58 AM
Các mẹ Sài Gòn chắc là lo được ngay mấy vụ ở, sinh hoạt của bé Bình mà. Tấm lòng của các mẹ thật tuyệt vời quá...
Chị Loan ơi, em chuyển 200K cho bé Bình mua vé máy bay nhé. Các mẹ ơi, cùng nhau quyên góp tiền vé máy bay cho mẹ bé Bình thôi... mỗi người 100K, 20 mẹ là đủ... Các mẹ ơi...ơi...ơi...
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 12:05 PM
Về vụ tìm chỗ trọ thì mẹ MH thấy thế này:
nhé.
Cảm ơn chị Vân đây chính là cái em cần đây! Tuy nhiên chị ơi em cứ nghĩ đến 170 K / 1 phòng đắt quá chị nhỉ :2: Biết làm sao đuoc bây giờ
Trời ơi xe ôm sang Viện Tim 70 K à... chết mất thôi :13: :13:

Xuka tổng hợp lại nhé em ! Làm dan bài. công việc chuẩn bị những gì để còn chỉ bảo cho gia đình nữa. Ôi ông bé , một nguoi rất am hiểu lại nằm đúng lúc này chả biết trông cậy vào ai :20:

Máu thì thế nào hả chị.... ước tính cần mấy ngưòi. Vụ này Lenka cố xin xỏ cho chị nhé ! Đỡ duoc đồng nào hay đồng đó. :2:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
04/08/2005, 12:14 PM
Các mẹ Sài Gòn chắc là lo được ngay mấy vụ ở, sinh hoạt của bé Bình mà. Tấm lòng của các mẹ thật tuyệt vời quá...
Chị Loan ơi, em chuyển 200K cho bé Bình mua vé máy bay nhé. Các mẹ ơi, cùng nhau quyên góp tiền vé máy bay cho mẹ bé Bình thôi... mỗi người 100K, 20 mẹ là đủ... Các mẹ ơi...ơi...ơi...

Có nhà cháu nữa đây ạ! O ơi chuyển hộ T toàn bộ tiền "tất nữ mỏng HQ" đã bán được cho bé Bình nhé!
________________________________________
Me MinhHa
04/08/2005, 12:31 PM
Cảm ơn chị Vân đây chính là cái em cần đây! Tuy nhiên chị ơi em cứ nghĩ đến 170 K / 1 phòng đắt quá chị nhỉ :2: Biết làm sao đuoc bây giờ
Trời ơi xe ôm sang Viện Tim 70 K à... chết mất thôi :13: :13:

Xuka tổng hợp lại nhé em ! Làm dan bài. công việc chuẩn bị những gì để còn chỉ bảo cho gia đình nữa. Ôi ông bé , một nguoi rất am hiểu lại nằm đúng lúc này chả biết trông cậy vào ai :20:

Máu thì thế nào hả chị.... ước tính cần mấy ngưòi. Vụ này Lenka cố xin xỏ cho chị nhé ! Đỡ duoc đồng nào hay đồng đó. :2:
Một điều quan trọng là từ giờ cho đến lúc đi cố gắng giữ gìn đừng để bé bị ốm, ho vv. Cố gắng chăm bé ăn uống, mua Nutroplex cho bé uống hàng ngày. Vào trong đó trước mổ cũng vậy, chỉ cần sụt sịt một tí là phải hoãn mổ ngay vì nguy cơ nhiễm trùng.
Tất cả những gì có nguy cơ nhiễm trùng - như sâu răng, viêm tai vv phải chữa trị triệt để trước đi, ví dụ như Nguyệt Hà bị sâu răng vào Triều An phải chữa 200 ngàn/răng, xót hết cả ruột.
Máu thì sẽ cần 4 người cùng nhóm máu để cho. Không dùng máu khác nhóm như nhóm máu O. 4 người là BV cũng đã dự phòng rồi đấy. Nguyệt Hà khi ra viện mới biết là chỉ dùng có 2 đơn vị máu thôi, mẹ MH dặn lại bệnh viện 2 đơn vị máu dư phải để dùng cho các trường hợp từ thiện chứ không được bán.
________________________________________
ME KEM MUT
04/08/2005, 01:08 PM
Chị Hà- QUỳnh Sa cũng nhờ em Loan KM gửi cho bé Bình 200K để mua vé máy bay... Cả nhà ơi, cố gắng đóng góp mua vé máy bay cho hai mẹ con nhé... đi chuyến đêm cũng được, vất vả một chút cũng được. Các mẹ SG có thể đón hai mẹ con lúc nửa đêm tại sân bay được o? nếu em mà đi công tác đợt đấy thì hay quá... o có con mọn thì đỡ cho các bác...

Thế là được 600K tiền vé máy bay rùi... ( chẳng biết của mẹ Trà bao nhiêu nữa cứ cộng bừa... hê hê... ) Các mẹ ơi... cùng đóng góp nào...
________________________________________
Me2congai
04/08/2005, 01:18 PM
mẹ Kem Mút ơi, Chị gửi cho Bình 200 000 nhé. Đợt này chị bận quá. Em giúp chị nhé.
________________________________________
Hà Châu
04/08/2005, 01:40 PM
Cho em gửi 100K, chút xíu góp cho mẹ con bé vào đến SG, nhờ bác Loan giúp em nha! Tuần sau đi ọp với NĐ em gửi chị hoặc nếu ko em gửi qua Xuka đưa bác nhé! Khâm phục các mẹ ở hội quán quá, em chẳng làm gì giúp đc! Có việc gì cần em giúp đc thì các chị ới em nha!
________________________________________
ME KEM MUT
04/08/2005, 02:06 PM
900K rồi... non nửa rồi... còn nhiều mẹ chưa vào đây lắm... từ giờ đến chiều là đủ thôi... Cám ơn cả nhà nhiều lắm...
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 02:10 PM
Một điều quan trọng là từ giờ cho đến lúc đi cố gắng giữ gìn đừng để bé bị ốm, ho vv. Cố gắng chăm bé ăn uống, mua Nutroplex cho bé uống hàng ngày. Vào trong đó trước mổ cũng vậy, chỉ cần sụt sịt một tí là phải hoãn mổ ngay vì nguy cơ nhiễm trùng.
Tất cả những gì có nguy cơ nhiễm trùng - như sâu răng, viêm tai vv phải chữa trị triệt để trước đi, ví dụ như Nguyệt Hà bị sâu răng vào Triều An phải chữa 200 ngàn/răng, xót hết cả ruột.
Máu thì sẽ cần 4 người cùng nhóm máu để cho. Không dùng máu khác nhóm như nhóm máu O. 4 người là BV cũng đã dự phòng rồi đấy. Nguyệt Hà khi ra viện mới biết là chỉ dùng có 2 đơn vị máu thôi, mẹ MH dặn lại bệnh viện 2 đơn vị máu dư phải để dùng cho các trường hợp từ thiện chứ không được bán.
Vâng em sẽ gọi tel nhắc nhở ngay đây. Tối quan trọng ! Bác nhớ điều gì ghi lại luôn nhé ! Chỉ đi ra HN khám thôi mà về cũng viêm phổi viêm họng... :2:
Quần áo, đồ đạc cho bé phải chuẩn bị những gì hả chị ơi.
Trời ạ trong lúc này họ quả là bấn. Chăm sóc ông ngoại trong BV cần những 4-5 người. Ông ko chịu suốt ngày giẫy giụa nên phải luôn giữ ông.

Cảm ơn các mẹ !
________________________________________
June
04/08/2005, 02:18 PM
Cho em gửi 150K, chiều em chuyển vào tài khoản chị Loan.
________________________________________
lenka
04/08/2005, 02:23 PM
Đến SG em sẽ đi đón ở sân bay. Các mẹ ơi, tìm chỗ trọ cho bé Bình lúc chưa vào Triều An thì có cần phải gần viện tim hay có yêu cầu gì khác không?

Tuần tới có 1 mẹ không muốn nêu tên sẽ gởi cho bé Bình 500K cho em.
________________________________________
Hà Kin
04/08/2005, 02:26 PM
Mẹ Kin vừa nhận từ Nguyệt - Youdi 100K, cám ơn e nhiều nhé
________________________________________
Mẹ Đạt và Thành
04/08/2005, 02:30 PM
Mẹ Đạt và Thành giúp bé Bình tiền vé máy bay 300K nhé. Sẽ nhờ Mẹ Đan Hà chuyển giúp. Chúc bé gặp nhiều may mắn.
________________________________________
Bim & Phomai
04/08/2005, 03:03 PM
Lenka ơi, cái danh sách địa chỉ email lần trước mẹ Piggy cho em đâu rồi, hay mình làm giống như lần kêu gọi cho bé Minh ấy, gửi cái thư của NPLoan cho các địa chỉ email trong cái dah sách đó đi em. Nếu em đang bận, gửi cái danh sách qua, chị gửi cho cũng được.
________________________________________
zoe
04/08/2005, 03:11 PM
Đúng rồi chúng mình vận động quyên góp cho bé Bình đi. Ý kiến mẹ B&P hay lắm !!!
________________________________________
John's mom
04/08/2005, 03:15 PM
Em ủng hộ thêm cho bé Bình 100k nhé.

P/s: chị Loan ơi, chị ứng ra hộ em với nhé, cuối tuần nếu mà gặp nhau em sẽ đưa cho chị nhé, tks.
________________________________________
Bim & Phomai
04/08/2005, 03:27 PM
Mẹ Đan Hà này, em search ngay xem mấy cái tổ chức từ thiện Hàn quốc ấy có email không, thì em gửi ngay cái thử của NPLOan đến mấy ổng đi em

Các mẹ ơi, sao trong vụ này chúng ta không kêu gọi Trainamkỳ cùng chung sức giúp cho bé Bình vượt qua nguy hiểm hả mọi người ơi?
________________________________________
ME KEM MUT
04/08/2005, 03:33 PM
Ha ha... cả Thuyanh_076 đóng góp 100K nữa là đã có 2150K... đủ cho mẹ con bé Bình vào SG rồi.

Lenka đã nhận đón vào lúc nửa đêm thì cần cố gắng lên, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu... Bây giờ các mẹ vẫn tiếp tục quyên góp giúp bé Bình nhé...
Cám ơn nhiều nhiều...
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 03:38 PM
Các mẹ ơi, sao trong vụ này chúng ta không kêu gọi Trainamkỳ cùng chung sức giúp cho bé Bình vượt qua nguy hiểm hả mọi người ơi?

Chết rồi chị Thuý nhắc em mới nhớ. Không biết TraiNamky thế nào nhỉ ! Các bác ấy hứa sẽ giúp bé Bình khi mổ mà. Các bác ơi đâu rùi :2:
Các bác ra tay để bé Bình sớm vào nhập viện cái :2:
________________________________________
Akachan
04/08/2005, 03:56 PM
Lenka ơi, cái danh sách địa chỉ email lần trước mẹ Piggy cho em đâu rồi, hay mình làm giống như lần kêu gọi cho bé Minh ấy, gửi cái thư của NPLoan cho các địa chỉ email trong cái dah sách đó đi em. Nếu em đang bận, gửi cái danh sách qua, chị gửi cho cũng được.
Mẹ Bim ơi, em chưa kịp đọc hết về bé Bình - khi nào bé Bình vào đây hả chị? Việc ăn ở cho gia đình sẽ ntn?

Ngoài vấn đề money thì chị em mình sẽ làm gì đuơc cho bé nhỉ? Các mẹ nhắn tin riêng hoac email vắn tắt việc cần cùng nhau làm cho bé BÌNH và khi nào bé vào giúp em với - vì nếu ngồi đọc hết vế bé Bình thì sếp em la em....mà lúc này thì em bù đầu vì công việc và đau đầu với việc bé HẢI...

mong các mẹ cùng giúp bé Nguyễn Đức Hải ở BV Nhi đồng nữa nhé - các mẹ ráng vào thăm bé nhé - mẹ nào đi thì hú em đi với - đi một mình em chẳng biết nói gì với các cô Y tá- mà nói thì sợ bị các cô hiểu lầm hay tự ái mà có thể làm ảnh hưởng đến cháu Hải đáng thương...
________________________________________
meBip
04/08/2005, 04:12 PM
Mẹ Bíp cũng xin ủng hộ 100K. Em sẽ chuyển vào TK của chị Loan.
________________________________________
Me MinhHa
04/08/2005, 04:15 PM
Chết rồi chị Thuý nhắc em mới nhớ. Không biết TraiNamky thế nào nhỉ ! Các bác ấy hứa sẽ giúp bé Bình khi mổ mà. Các bác ơi đâu rùi :2:
Các bác ra tay để bé Bình sớm vào nhập viện cái :2:
Bên tổ chức của TraiNamKy đã close trường hợp của bé Bình khi nghe nói bé Bình xin tài trợ từ nguồn chị Yến
To: Bác TraiNamKy: Hiện tại việc xin tài trợ từ nguồn chị Yến chưa biết có được hay không, liệu bác có thể open lại trường hợp bé Bình hay không? Sẽ không thể có chuyện gia đình bé Bình nhận được tiền từ hai nguồn tài trợ được vì dù từ nguồn nào đi nữa, tiền mổ cũng được nộp thẳng vào bệnh viện.
________________________________________
caspi
04/08/2005, 04:43 PM
Chị Xuka ơi, em xin góp thêm 100.000 nữa để mẹ con bé Bình mua vé máy bay nhé. Còn 150.000 hôm trước chị góp vào Qũy bé Bình giúp em. Cảm ơn chị nhé


Một đồng nghiệp (mẹ này sắp làm mẹ) của mẹ Xuka gửi cho bé Bình 150K, cảm ơn tấm lòng của mẹ nhiều.
________________________________________
Me Hugo
04/08/2005, 05:05 PM
@ em Lenka, ngày mai Mẹ Hugo sẽ chuyển cho em 200K góp cho Bé Bình vì cái ÁTM chỗ Mẹ Hugo nó đóng cửa từ hồi 16h30 rùi, làm ăn quan liêu wá xá.
________________________________________
Xuka
04/08/2005, 05:08 PM
Cảm ơn em nhé caspi, các mẹ ơi mẹ caspi còn đang kêu gọi các mẹ đang mang thai tham gia nữa đấy.

Chị Hoa mẹ bé Mọt gửi thêm 100K nữa cho bé Bình, cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Xuka
04/08/2005, 05:21 PM
Thế là đủ để bé và mẹ đi vào SG rùi, các mẹ làm mình cảm động quá. Các mẹ ơi nếu chuyển tiền cho bé Bình qua TK của chị Loan thì nhắn lên DD nhé, hay alo cho chị ấy một tiếng càng tốt, ko bác ấy bận quá ko nhớ kịp, chẳng may sót mất ... , bây giờ mọi sự đóng góp cho bé là quý giá lắm ...
________________________________________
Nghiasata78
04/08/2005, 08:22 PM
Em xin góp 100K cho bé. Sẽ gửi cho John's mom ngày mai nhờ nó đem đến cho chị Loan nhé.
________________________________________
Chicky Grass
04/08/2005, 11:11 PM
Chị Thúy nhóm máu O, nhưng nếu bệnh viện chịu nhận máu gì cũng được, rồi đổi cho cháu Bình sẽ dễ hơn là nhất định chỉ lấy nhóm B nhỉ? Ai quen thử hỏi xem sao, rồi huy động các mẹ SG tập trung vào ngày nào (báo trước dùm, để chị còn xin xếp nghỉ nhe, lúc này lão ngồi ở đây lâu quá, nên phải xin phép mới đi được).

Còn nếu BV chỉ nhất định nhận máu B thì mình gửi 1 bài thông báo, gọi các me nào nhóm máu B trong SG tham gia vậy.

Hello các mẹ,

Em cũng nhóm máu B đấy, em hiến máu được 7 lần rồi nên không sợ đâu hihi. Chị nhớ add em vào danh sách nhé.
________________________________________
Yêu Nghi
04/08/2005, 11:38 PM
Lần trước thì không vì Nghi còn ti mẹ, nhưng lần này chắc là cho máu được. Các mẹ add em vào danh sách luôn nha.
________________________________________
Akachan
05/08/2005, 09:35 AM
Lần trước thì không vì Nghi còn ti mẹ, nhưng lần này chắc là cho máu được. Các mẹ add em vào danh sách luôn nha.
Ko thể đọc hết về bé Bình, ko biết có mẹ nào thử kêu gọi trên báo Công an và hội từ thiên của ông Vĩnh Nghiệp cho bé Bình chưa nhỉ?

Lãnh lương cuối tháng này mình sẽ cầm ít tiền chạy qua đưa Lenka giúp bé Bình chút xíu sau nhé- ngoài ra khi gia đình bé Bình vào, xin cho biết xem mình có thể làm đuơc gì.. Biết WTT làm mình mệt đầu óc và đau tim lại mệt quá -... hu.hu.hu.hu.hu....

Mình ko muốn nói truơc mình sẽ góp đuơc bao nhiêu cho bé Bình vì thực sự thì Akachan cũng thuôc diện còn khó khăn, ở nhờ nhà và mới chỉ đi làm đuơc mấy tháng sau một thời gian dài ở nhà học và điều trị hở van tim 3 lá liên quan đến phổi sau khi tốn kém gần hết tài sản của gia đình - và gia đình mình cũng có 4 cháu bé họ hàng bị mồ côi cha....

Khi nào bé vào? Ngoài việc góp chút tiền còm - Các mẹ SG có thể phân công cụ thể xem việc nào Akachan có thề làm cho bé Bình đuơc ko?...
________________________________________
Mẹ mèo bông
05/08/2005, 09:47 AM
Trời ơi, AKACHAN làm tớ lo quá, giữ gìn sức khỏe đi bạn ơi, giữ gìn trái tim nhạy cảm của bạn cho bạn, cho bé của bạn và cho tất các mọi người nhé ! :8: :8: :8:
________________________________________
Bim & Phomai
05/08/2005, 09:51 AM
Các mẹ à, email list của Lenka đưa đa số là người nước ngoai, do đó, cần phải có người dịch tóm tắt cái thư của NPLoan ra tiếng Anh rồi mới gửi đi được, còn nếu gửi tiếng Việt thì cũng gửi không dấu, vì nhiều khi chữ có dấu đọc không ra.

Mẹ nào giúp dịch cái thư kêu gọi cho bé Bình được không? Sorry, chị T đang bận quá, xếp vừa giao dịch đống hợp đồng quan trọng , sợ là không kịp cho cả xếp nữa. Mẹ nào giúp nhé.
________________________________________
ALnML
05/08/2005, 09:57 AM
Mình ko muốn nói truơc mình sẽ góp đuơc bao nhiêu cho bé Bình vì thực sự thì Akachan cũng thuôc diện còn khó khăn, ở nhờ nhà và mới chỉ đi làm đuơc mấy tháng sau một thời gian dài ở nhà học và điều trị hở van tim 3 lá liên quan đến phổi sau khi tốn kém gần hết tài sản của gia đình - và gia đình mình cũng có 4 cháu bé họ hàng bị mồ côi cha....

?...

Có những cái ko đo đuoc bằng tiền Akachan ạ . Một lời hỏi thăm , một lời động viên thế này đã là quý lắm rồi em ơi .
________________________________________
ALnML
05/08/2005, 10:20 AM
Ảnh của Bé Bình vừa chụp
Ảnh của Bé Bình 1 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/anh be binh1 04aug2005.jpg)
Ảnh của Bé Bình 2 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/anh be binh2 04aug2005.jpg)
________________________________________
Me MinhHa
05/08/2005, 11:22 AM
Ảnh của Bé Bình vừa chụp
Ảnh của Bé Bình 1 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/anh be binh1 04aug2005.jpg)
Ảnh của Bé Bình 2 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/anh be binh2 04aug2005.jpg)
Trời ơi nhìn ảnh 2 thế này chắc tim bé đã giãn lắm rồi :20:
Mẹ MH vừa nói chuyện với chị Yến, nói chung những gì cần nói mình cũng đã nói hết: tình hình bệnh tình bé gấp gáp ra sao, những gì chúng mình đang làm... Chị Yến tỏ ra rất thông cảm, chị ấy nói chị đã nhận được hồ sơ của bé và đã gửi đi, vẫn đang chờ kết quả xem bên nước ngoài có tài trợ không.
Chị ấy nói chị ấy cũng sẽ phải nói chuyện với BS Phan về % rủi ro của ca mổ - nếu % rủi ro quá cao thì chị ấy không dám nhận :20:
Khi mẹ MH hỏi về hồ sơ của Bình như vậy còn phải thêm gì không, chị ấy nói hỏi xem gia đình có Sổ hộ nghèo không? Mẹ MH nói sẽ hỏi gia đình bé, tuy nhiên mình cũng có nói với chị Yến là miền Bắc không có cái sổ đó (đúng không nhỉ?)
Mẹ MH nghĩ những gì thuộc về hồ sơ không phải là quan trọng nữa, hồ sơ gia đình có thể bổ túc sau, bố mẹ Bình bây giờ phải thường xuyên gọi điện hỏi cho chị Yến để follow up.
________________________________________
ALnML
05/08/2005, 12:08 PM
Trời ơi nhìn ảnh 2 thế này chắc tim bé đã giãn lắm rồi :20:
Mẹ MH vừa nói chuyện với chị Yến, nói chung những gì cần nói mình cũng đã nói hết: tình hình bệnh tình bé gấp gáp ra sao, những gì chúng mình đang làm... Chị Yến tỏ ra rất thông cảm, chị ấy nói chị đã nhận được hồ sơ của bé và đã gửi đi, vẫn đang chờ kết quả xem bên nước ngoài có tài trợ không.
Chị ấy nói chị ấy cũng sẽ phải nói chuyện với BS Phan về % rủi ro của ca mổ - nếu % rủi ro quá cao thì chị ấy không dám nhận :20:
Khi mẹ MH hỏi về hồ sơ của Bình như vậy còn phải thêm gì không, chị ấy nói hỏi xem gia đình có Sổ hộ nghèo không? Mẹ MH nói sẽ hỏi gia đình bé, tuy nhiên mình cũng có nói với chị Yến là miền Bắc không có cái sổ đó (đúng không nhỉ?)
Mẹ MH nghĩ những gì thuộc về hồ sơ không phải là quan trọng nữa, hồ sơ gia đình có thể bổ túc sau, bố mẹ Bình bây giờ phải thường xuyên gọi điện hỏi cho chị Yến để follow up.
Đúng rồi Miền Bắc đang xoá hộ nghèo, nên không có sổ đó đâu.
Em gửi tiếp cho chị tài liêu :
- Bản siêu âm tim hôm BS Phan ra (BS Chi Siêu âm)
- Tờ bệnh án hội chẩn tim mạch từ lần mổ truoc

ÔI cầu trời rủi ro đừng cao. Em lo lắm chị ơi :20: Hôm truoc đưa bé đi siêu âm tim bế nó suốt nên bây giờ em đã ko kiềm.... bản thân
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.05.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp !

ALnML
05/08/2005, 02:13 PM
Mẹ Nấm đăng bên diễn đàn Thăng Long . Mẹ Nấm tìm duoc sự ủng hộ từ bên đó cho bé Bình . Mẹ Nấm sẽ đứng ra lo trách nhiệm với bên Thăng Long .
Cảm ơn mẹ Nấm cảm ơn các thành viên trên diễn đàn Thăng Long
________________________________________
Cinderella
05/08/2005, 03:22 PM
Thương quá ! bác Loan ơi cho Hiểu Minh gửi bạn Bình 100K nhé. Cầu mong mọi điều tốt lành cho bạn.
________________________________________
Me MinhHa
05/08/2005, 03:34 PM
Mẹ Nấm đăng bên diễn đàn Thăng Long . Mẹ Nấm tìm duoc sự ủng hộ từ bên đó cho bé Bình . Mẹ Nấm sẽ đứng ra lo trách nhiệm với bên Thăng Long .
Cảm ơn mẹ Nấm cảm ơn các thành viên trên diễn đàn Thăng Long
Mẹ MH cũng đã post bài ở box Hạnh phúc gia đình bên ttvnol
Mẹ MH đang hỏi ý kiến mọi người bên ấy về việc chuyển số tiền thừa của bé Nga mà Thu Phương đang giữ sang cho bé Bình.
________________________________________
WTTmember1
06/08/2005, 02:22 AM
Mẹ MH cũng đã post bài ở box Hạnh phúc gia đình bên ttvnol
Mẹ MH đang hỏi ý kiến mọi người bên ấy về việc chuyển số tiền thừa của bé Nga mà Thu Phương đang giữ sang cho bé Bình.

Chị Minh Hà, hai hôm trước khi đọc tin về bé Bình, em đã nghĩ tới việc này, nhưng vì em đang bận việc nhà nên chưa tìm gặp được ai "bên ấy" để trao đổi ý kiến ý cỏ được, vì em không thể tự mình nói đó là ý kiến của tất cả. Hôm nay thì nhận được tin Phương thông báo bên ấy rằng số tiền còn lại Phương đã chuyển cho gia đình mới của bé Nga để đóng bảo hiểm một năm cho bé.

Hiện tại, em cũng như các chị em bên ấy rất vui vì con bé đã có một tổ ấm thực sự, vậy là ổn, có lẽ tất cả chị em không ai còn muốn nhắc tới công việc đó nữa chị ạ, bọn em sẽ tham gia đóng góp giúp đỡ bé Bình theo tư cách cá nhân, hay với tư cách là thành viên của WTT vậy :1:
________________________________________
Tin Yêu
06/08/2005, 09:23 AM
Cả tuần không vào WTT , tý nữa thì chậm chân....
Tin Yêu xin gửi chút đỉnh giúp bé Bình nhé. Tin Yêu sẽ chuyển 100K vào tài khoản cho bác Loan trong tuần sau. Có được không nhỉ, vì mẹ cháu bận lắm cơ, đang một mình chiến đấu với cháu mà!
Bác Loan ơi, có cách nào để mẹ cháu diện kiến bác cho thoả lòng mong ước không nhỉ?
________________________________________
Cu em
06/08/2005, 09:49 AM
Cu em muốn gửi tặng Bình 100K, và mẹ Cu em sẵn sàng hiến máu cho bé. Nhưng sẽ chuyển như thế nào nhỉ ?
________________________________________
dongsongxanh
06/08/2005, 10:12 AM
Các mẹ ơi,
Cho mình xin cái thư giới thiệu bằng tiếng anh đi. Đợt này mình bận quá nên chắc sẽ không có thời gian để viết, thứ 7 chủ nhật vẫn phải đến cơ quan mà.

Mình có mấy người bạn làm ở một công ty sản xuất các thiết bị về tim ở Mỹ. thông thường bệnh viện sẽ có một quỹ từ thiện riêng dành cho các bệnh nhân nghèo. Hay là mình thử gõ cửa xem sao. Mình cứ thử gõ mọi cách cửa đi nhé.
________________________________________
dongsongxanh
06/08/2005, 10:27 AM
Mình có một ý kiến như thế này nhé, các mẹ nghiên cứu thử xem. Nếu OK thì triển khai ngay luôn

- Lập một website riêng cho bé Bình (Website đơn giản thôi, chỉ cần thông tin là đủ), có link đến diễn đàn của mình.
- Sau đấy bọn mình sẽ liên hệ đến các Website truyền thông lớn như VA SC, VNExpress,.... kêu gọi họ cùng quyên góp cho bé bằng cách đặt Link trang Web của bé lên trang chủ.
(Hồi lũ miền trung năm trước, DSX đã làm như thế này để quyên góp cho đồng bào miền trung được gần 20 tấn hàng cứu trợ cho Nghệ An, Hà Tĩnh)
- Trước hết, đặt ngay cái Link này lên trang chủ của Webtretho thành Hot Link đi đã. Vì không phải ai cũng vào Mục nhwngx tấm lòng nhân ái.
- Đặt Link thì phải "giật tít" (như là tít báo ấy) để thật ấn tượng, thật khẩn cấp , ai cũng muốn ghé qua xem. 50 ngwoiwf ghé mà có một người hành động cũng là thành công rồi.

- Các mẹ bàn xem, phân công người làm cụ thể luôn. Website thử nhờ WTT làm luôn được không? Nếu nhờ không được các mẹ gọi cho mẹ cháu, mẹ cháu lại đi kiếm tài trợ vụ làm web cho bé Bình thử luôn.
Mẹ cháu cũng ko vào thường xuyên nên nếu cần, chi Loan gọi cho em nhé

0903216577
________________________________________
dongsongxanh
06/08/2005, 10:45 AM
Miền Bắc không có sổ Hộ nghèo nhưng có thể làm xác nhận: Việt đơn đề nghị xã/ huyện chứng nhận là hộ nghèo. Vậy là OK
Đợt trước mình có bày cho một chị, được miễn viện phí ở Bạch Mai đấy.
________________________________________
lena
06/08/2005, 12:53 PM
Mẹ Na vừa gửi cho bé Bình 100K vào TK của Lenka. Khi nào bé vào đây và cần tiếp máu thì các mẹ ới nhé. Mẹ Na máu O, hy vọng dùng được.
________________________________________
WTTmember1
06/08/2005, 02:24 PM
To chị Loan NP :

Hôm qua rình mãi mà không tóm được chị. Tuần này em đi vắng, nên em có nhờ một người bạn sẽ chuyển tới tài khoản của chị 115 USD cho bé Bình, ( để chị không phải mất tiền cước và chắc chắn bé sẽ nhận được 100 USD ) Hy vọng mỗi người một chút ít, để bé con có thể sớm được phẫu thuật.

Cám ơn chị nhiều nhiều.
________________________________________
Tim & Sam
06/08/2005, 05:48 PM
Mẹ Tim Sam cũng nhóm O, lần trước ko giúp được bé Hà vì bé cần nhóm B. Nếu lần này bé Bình cần mẹ cháu sẵn sàng.

Em gửi mẹ Rennes 500K ủng hộ tiền vé cho bé Bình ạ, chắc em nhờ mẹ R chuyển cho Lenka nhanh hơn chị Loan ha!
________________________________________
Xuka
06/08/2005, 08:49 PM
Bài về bé Bình đã được đăng trên báo điện tử VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/,
http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/08/476286/
Toà soạn đã chọn đăng vào thứ 7, là thời gian có nhiều người truy cập đọc tin tức.
________________________________________
ME KEM MUT
06/08/2005, 10:51 PM
Tốt quá, Dòng sông xanh ơi, cố gắng nhé em. Thông tin và sự giúp đỡ của em vô cùng quan trọng. Cám ơn em nhiều lắm

Chị Loan ơi, nhìn chị thu tiền lẻ tẻ của mọi người là thấy thương chị lắm rồi. Chị thống kê thử đi chị, để xem con số thông báo và thực tế là bao nhiêu rùi? Để động viên khích lệ các mẹ và cũng để các mẹ nhờ chuyển còn nhớ nữa. Như em nhiều người nhờ nộp mà em cũng tàu hoả nhập ma hết cả lên...

Các mẹ ơi, thương bé Bình như con mình, chúng ta cùng cố gắng kêu gọi nhé.
________________________________________
TraiNamKy
07/08/2005, 01:39 PM
Gia đình bé Bình thông báo hiện có 2,000 đô la. Gia đình muốn bé Bình mổ ỡ bịnh viện tư độ 4,000 đô la... Đó là nguồn tin chính xác từ cha bé Bình nói với World Life Foundation. Quý vị nghĩ thế nào (?). Thực sự tình cảnh của bé Bình hiện nay không cần quyên góp mà...
________________________________________
Me MinhHa
08/08/2005, 08:55 AM
Gia đình bé Bình thông báo hiện có 2,000 đô la. Gia đình muốn bé Bình mổ ỡ bịnh viện tư độ 4,000 đô la... Đó là nguồn tin chính xác từ cha bé Bình nói với World Life Foundation. Quý vị nghĩ thế nào (?). Thực sự tình cảnh của bé Bình hiện nay không cần quyên góp mà...
To: Trainamky: Với kinh nghiệm của một gia đình cũng vừa phải trải qua việc đưa con đi mổ tim ở SG, tôi cho rằng việc đưa bé Bình vào bệnh viện tư (Triều An) là hợp lý hơn cả, vì những lý do sau:
- Về thời gian: Như quý vị cũng thấy thời gian còn lại cho bé Bình không phải nhiều (chậm nhất là 2 tháng). Vào Viện tim, danh sách chờ đợi quá dài (khi tôi cho con tôi vào mổ (tháng 6/2005) danh sách đó đã hết năm 2006.
- Về chi phí: Đúng là mổ ở Triều An chi phí gấp đôi ở viện Tim. Tuy nhiên, thời gian thì ngắn hơn rất nhiều (toàn bộ thời gian con tôi vào Triều An cả khám cả mổ cả hồi sức sau mổ là 14 ngày) nên nếu so cả tổng chi phí thì sẽ không biết được mổ ở đâu sẽ tốn hơn. Tôi đã nói chuyện với một người cho con mổ ở viện Tim, chị ấy nói ca mổ chỉ 40 triệu nhưng tiền ăn ở đi lại cũng bằng tiền cho ca mổ.

Về chi phí ca mổ của bé Bình tại Triều An: Đúng là một ca mổ tim ở Triều An là 4000 USD, nhưng đó chỉ là giá trung bình, cho một ca mổ tim thông thường. Còn tuỳ vào tổn thương, giá đó có thể cao hơn. Ví dụ, con tôi lại mất 5000 (4000 cho ca mổ, 1000 để mua vòng van 2 lá) Trong lúc đó có bé mổ cùng thời gian với con tôi còn mất tới 9000 (bé bị mắc tứ chứng Phao-lô) Tiền đó chỉ là tiền cho cuộc mổ, ngoài ra phải tính đến tiền viện phí (bao gồm tiền giường, tiền khám, tiền thuốc, tiền siêu âm, Xquang, điện tim, xét nghiệm, găng tay, bông băng vv - nhà tôi khoản này là vào khoảng 1000 USD nữa, tuy nhiên nhà bé Bình có thể giảm hơn, vì sẽ dùng loại giường rẻ nhất) và tiền ăn ở đi lại trong đó (cái này là tuỳ điều kiện từng gia đình, nhưng theo tôi tiết kiệm đi chăng nữa cũng vào khoảng 500 USD cho cả gia đình)
Nhà bé Bình đã tự vay mượn được 2000 USD, còn ít nhất là 3000-3500 USD nữa, thậm chí hơn nếu BS báo chi phí cho cuộc mổ tăng hơn 4000 USD. Anh Trainamky ạ, thật quả không thể đành lòng nếu dừng lại giữa chừng. Anh biết đấy, chúng tôi cũng sẽ không đưa tiền thẳng cho gia đình mà sẽ cùng gia đình nộp vào BV để đảm bảo tiền sẽ được dùng vào mục đích chữa trị cho bé chứ không vào mục đích khác.
Rất mong Quỹ từ tâm tiếp tục giúp đỡ bé Bình, nói thật với việc bé Hưng ra đi mấy hôm trước, về cá nhân tôi (và tôi cam đoan với anh tất cả các mẹ ở đây cũng như vậy) càng thêm quyết tâm giúp bé Bình đến cùng.
________________________________________
ALnML
08/08/2005, 09:12 AM
Sau lời kêu gọi từ tháng 3 đến giờ chính thức trong tay mình đã nhận duoc số tiền là 9.705K
Sau đây là bảng Quỹ của bé Bình đến ngày 07.08
Quỹ của Bé Bình 7.8 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh 7.8.xls)
________________________________________
mecuminh
08/08/2005, 09:25 AM
Chị Loan ơi, em muốn góp 100K cho bé Bình thì em gửi cho ai bây giờ???
________________________________________
ME KEM MUT
08/08/2005, 09:29 AM
Bác Trainamky ơi, bác cố gắng giúp bé Bình nhé... nhiều hay ít không quan trọng bằng có hay không? Chúng ta cùng giúp bé nhé... Các mẹ WTT ơi... cố gắng kêu gọi bạn bè, gia đình, người thân... chúng ta cùng thực hiện phương châm: Lá lành đùm lá rách nhé các mẹ....
________________________________________
Me MinhHa
08/08/2005, 09:41 AM
Sau lời kêu gọi từ tháng 3 đến giờ chính thức trong tay mình đã nhận duoc số tiền là 9.705K
Sau đây là bảng Quỹ của bé Bình đến ngày 07.08
Quỹ của Bé Bình 7.8 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh 7.8.xls)
Hôm nay thứ hai đầu tuần, mẹ MH tiếp tục giúp bé Bình 300K nữa cho quỹ của con tròn 10 triệu - Mong sao tuần này sẽ là tuần may mắn của bé Bình!
(Chiều nay mẹ MH gửi tiền vào tài khoản NPLoan nhé!)
________________________________________
lenka
08/08/2005, 09:44 AM
Mẹ Na vừa gửi cho bé Bình 100K vào TK của Lenka. Khi nào bé vào đây và cần tiếp máu thì các mẹ ới nhé. Mẹ Na máu O, hy vọng dùng được.

em nhận được rồi chị nhé. Cảm ơn chị.
-> Em đính chính lại đây, em chưa nhận được. Em check tài khoản thấy 100K chuyển vào nên tưởng của mena. Hoá ra kg phải khoản này. Nếu Mẹ Na chuyển từ ngân hàng khác với Vietcombank thì chắc chưa đến đâu.
________________________________________
TraiNamKy
08/08/2005, 11:43 AM
To: Trainamky: Với kinh nghiệm của một gia đình cũng vừa phải trải qua việc đưa con đi mổ tim ở SG, tôi cho rằng việc đưa bé Bình vào bệnh viện tư (Triều An) là hợp lý hơn cả, vì những lý do sau:
- Về thời gian: Như quý vị cũng thấy thời gian còn lại cho bé Bình không phải nhiều (chậm nhất là 2 tháng). Vào Viện tim, danh sách chờ đợi quá dài (khi tôi cho con tôi vào mổ (tháng 6/2005) danh sách đó đã hết năm 2006.
- Về chi phí: Đúng là mổ ở Triều An chi phí gấp đôi ở viện Tim. Tuy nhiên, thời gian thì ngắn hơn rất nhiều (toàn bộ thời gian con tôi vào Triều An cả khám cả mổ cả hồi sức sau mổ là 14 ngày) nên nếu so cả tổng chi phí thì sẽ không biết được mổ ở đâu sẽ tốn hơn. Tôi đã nói chuyện với một người cho con mổ ở viện Tim, chị ấy nói ca mổ chỉ 40 triệu nhưng tiền ăn ở đi lại cũng bằng tiền cho ca mổ.

Xin đồng ý cách nhìn và quan điểm của quý vị, nhưng chúng tôi không thể giúp trọn số tiền 2,200 như lời hứa. Vì con số đó đủ giúp cho một cháu bé khốn khổ không có được 100 đô la để mổ tim. Quỹ bé Bình được đóng góp đích danh đến hôm nay độ 400 đô la. WLF có thể giúp thêm một ít. Khi bé vào bịnh viện chúng tôi sẽ vào đóng tiền. Trân trọng.
________________________________________
Me MinhHa
08/08/2005, 01:28 PM
TraiNamKy nói:
Xin đồng ý cách nhìn và quan điểm của quý vị, nhưng chúng tôi không thể giúp trọn số tiền 2,200 như lời hứa. Vì con số đó đủ giúp cho một cháu bé khốn khổ không có được 100 đô la để mổ tim. Quỹ bé Bình được đóng góp đích danh đến hôm nay độ 400 đô la. WLF có thể giúp thêm một ít. Khi bé vào bịnh viện chúng tôi sẽ vào đóng tiền. Trân trọng.

Góp gió thành bão. Trân trọng sự giúp đỡ của WLF.
________________________________________
Me Hugo
08/08/2005, 02:53 PM
@ Mẹ Na và Mẹ Tim&Sam ơi, Bé Bình nhóm máu B mừ.
________________________________________
Bim & Phomai
08/08/2005, 03:44 PM
Đúng rồi TNK à, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bây giờ 1 chút 1 đối với bé Bình cũng là quý rồi.

Lenka à, chị Thúy sẽ gửi chỗ em 200K cho bé Bình nhe.

Hồi sáng đến giờ chị ngồi lọ mọ gửi thư kêu gọi giúp bé Bình cho cái email list Lenka đưa cho chị, rất chậm, vì Mail Yahoo giới hạn vì sợ các junk mail , nên họ luôn báo là quota gửi email của chị/hour bị vượt, nên chị phải ngắt ra gửi làm nhiều lần trong ngày, tới giờ vẫn chưa gửi xong 1/2 cái líst đó nữa, không hiểu lần trước Lenka gửi có bị vậy không, sao máy chị kỳ vậy không biết nữa. Hôm nay không xong, mai chị sẽ gửi tiếp cho xong.

chưa thấy 1 hồi âm nào, chỉ thấy 1 số trả lời tự động là : out of office mà thôi :-(, và 1 số thông báo đia chị email sai !
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
08/08/2005, 04:51 PM
OMM vừa nhận 200K mẹ Mit (nick là Mit) giúp đỡ bé Bình, em sẽ chuyển qua chị Loan nhé! Cảm ơn mẹ Mít nhiều nhiều! :8:
________________________________________
huntuibui
08/08/2005, 05:06 PM
Em chào các anh chị!
Em nhắn chị Ngô Thị Phuong Loan!
Em chỉ cần gửi vào TK:"Ngô Thị Phuong Loan, số TK 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" là được hả chị?
hay là "Ngô Thị Phuong Loan, số TK 0011000871618 Vietcombank Ha Noi Viet Nam"? Hướng dẫn em với nhé!Em chưa chuyển tiền qua TK về VN bao giờ.
________________________________________
Me MinhHa
08/08/2005, 05:17 PM
Em chào các anh chị!
Em nhắn chị Ngô Thị Phuong Loan!
Em chỉ cần gửi vào TK:"Ngô Thị Phuong Loan, số TK 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" là được hả chị?
hay là "Ngô Thị Phuong Loan, số TK 0011000871618 Vietcombank Ha Noi Viet Nam"? Hướng dẫn em với nhé!Em chưa chuyển tiền qua TK về VN bao giờ.
Huntuibui là một thành viên của diễn đàn ttvnol, hôm nay có hỏi mẹ MinhHa về việc chuyển tiền.
Ai đã từng chuyển tiền qua TK về VN rồi hướng dẫn huntuibui cái nào.
________________________________________
dongsongxanh
08/08/2005, 05:19 PM
Cho em góp 100K cho bé Bình với chị NPLoan ơi,
Hiện tại em chưa đi được. Chị ứng tạm cho em được không ạ.
Thêm nữa, chị gửi cho em dưới dạng file word thư giới thiệu về bé Bình đi, em sẽ gửi vào email một số người bạn của em (tiếng Việt và tiếng anh) và một số người vẫn thường tài trợ cho các em bé của em nữa.
Em cũng có một số kinh nghiệm viết email kiểu này, nếu em thấy chỗ nào nên sửa lại thì em sẽ sửa góp ý thử và gửi lại cho chị tham khảo.
chị gửi vào Private email của em nhé: candy_loves@yahoo.com
Thương các chị quá, biết là tụi mình quyên góp tiền lẻ thế này rất vất vả nhưng có thêm một người quyên góp là thấy ấm lòng rồi.

DSX
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
08/08/2005, 05:30 PM
Huntuibui chuyển qua đây:
0011000871618 / Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Hoặc nếu ở nước ngoài có thể đóng góp thông qua Quỹ Chia sẻ Tình Thương bằng PayPal tới địa chỉ chiasetinhthuong@gmail.com. Các thông tin về cách đóng góp bằng Paypal được trình bày cụ thể tại trang sau:
http://www.chiasetinhthuong.org/paypal.asp

Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của bạn!
________________________________________
ALnML
08/08/2005, 05:42 PM
Hôm nay gia đình bé đã ra tàu hỏa để xem vé tàu như thế nào ? Bà bé say ô tô hặng nặng nên phuwong án đi ô tô ko khả thi . Họ tiếc lắm vì có thể TK dduoc 1 số tiền cho con .
Họ quyết định bà nội và bố bé sẽ vào truoc để nộp thủ tục giấy tờ và xin tài trợ . Vì sự hiện diện của họ may ra mới có thể dễ thuyết phục hơn . Gia đình rất sốt ruột và trộm vía trong thời gian này Bé Bình tạm đủ SK để có thể đi xa như vậy .
________________________________________
zoe
08/08/2005, 05:47 PM
Sắp có mẹ Thoa về HN, có zoe xin đóng góp 20E va XYZ (o? Phap luon) xin đóng góp 10E cho bé Bình. Đã thông báo với mẹ Thoa, sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mẹ Thoa ở Pháp, neu me Thoa chưa check mail thì check hộ cái :)
________________________________________
Yêu Nghi
08/08/2005, 06:35 PM
Có Pooh_còi gởi cho bé 100k và mmeximuoi gởi 50k,mẹ Nghi 50k. Mẹ Nghi sẽ ghé cửa hàng WTT gởi Lenka ạ !
________________________________________
Kiến và Liti
09/08/2005, 04:46 AM
Mẹ K&L gửi 20 euros (400 000 đ) cho bé Bình và 30 euros (600 000 đ) cho bé Minh. Mẹ K&L nhờ người nhà ở Vn chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản của lenka.
Mong các bé dũng cảm vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.
________________________________________
ALnML
09/08/2005, 10:31 AM
Sau đây là bảng Quỹ của bé Bình đến ngày 09.08
Quỹ của Bé Bình 9.8 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh9.8.xls)
Cảm ơn Zoe , cảm ơn mẹ kiến & lity... cảm ơn bạn của Hạnh Ếch , cảm ơn chị đồng nghiệp của 1 mẹ.....Các mẹ đã nhiệt tình đóng góp cho bé Bình quá.

Tin mới nhất : Bố bé Bình và bà nội sẽ đi chuyến tàu 23 giờ tối mai vào SG.
________________________________________
Linh mèo
09/08/2005, 10:41 AM
Chị Loan ơi, box Quý 1 - 2005 của em xin đóng góp thêm 450k nhé. Mai hoặc mốt em sẽ gửi qua chị Hà Kin nhé
________________________________________
Nguyen Huong Giang
09/08/2005, 11:39 AM
Chị Loan ơi, chiều nay em sẽ chuyển 100K vào TK VCB của chị cho bé Bình, chị check nhé. Mà sao 2 ngày nay ko vào được web đấu giá của cstt :2:
________________________________________
Me MinhHa
09/08/2005, 12:54 PM
Loan hay Xuka ơi,
Chị gửi lên cho bé Bình 300K, 1 cái ba lô và 1 cái túi, thuốc dùng sau mổ và một cái khăn tắm to của chị Nguyệt Hà. Tiền và thuốc để ở phong bì trong cái túi nhỏ của ba lô nhé. Ai đến lấy hộ chị thì đến 23 Phan Chu Trinh, tầng 6, VP cty Ford. Chị để ở lễ tân. VP chị 5:30 PM là hết giờ.
Thuốc thì có 2 loại, chị ghi rõ ngoài phong bì, sau khi mổ nhớ đưa cho bác sĩ để họ xem cho, để nếu có dùng thì lấy thuôc đấy dùng đỡ phải mua. (Chắc là sẽ dùng thôi, bé nào mổ tim xong cũng dùng hết)
Cái khăn tắm cũng quan trọng, bé tắm xong phải quấn kỹ kẻo từ trong phòng tắm nước nóng ra phòng ngoài có điều hoà bé bị viêm họng viêm phổi là phải hoãn cuộc mổ lại.
À nhớ bảo bố mẹ bé mang một cái bấm móng tay đi, bà với bố mẹ nhớ phải cắt móng chân móng tay sạch sẽ kẻo nhiễm trùng. Những cái lặt vặt ấy hay quên lắm.
________________________________________
Yêu Nghi
09/08/2005, 01:05 PM
Loan hay Xuka ơi,
Chị gửi lên cho bé Bình 300K, 1 cái ba lô và 1 cái túi, thuốc dùng sau mổ và một cái khăn tắm to của chị Nguyệt Hà. Tiền và thuốc để ở phong bì trong cái túi nhỏ của ba lô nhé. Ai đến lấy hộ chị thì đến 23 Phan Chu Trinh, tầng 6, VP cty Ford. Chị để ở lễ tân. VP chị 5:30 PM là hết giờ.
Thuốc thì có 2 loại, chị ghi rõ ngoài phong bì, sau khi mổ nhớ đưa cho bác sĩ để họ xem cho, để nếu có dùng thì lấy thuôc đấy dùng đỡ phải mua. (Chắc là sẽ dùng thôi, bé nào mổ tim xong cũng dùng hết)
Cái khăn tắm cũng quan trọng, bé tắm xong phải quấn kỹ kẻo từ trong phòng tắm nước nóng ra phòng ngoài có điều hoà bé bị viêm họng viêm phổi là phải hoãn cuộc mổ lại.
À nhớ bảo bố mẹ bé mang một cái bấm móng tay đi, bà với bố mẹ nhớ phải cắt móng chân móng tay sạch sẽ kẻo nhiễm trùng. Những cái lặt vặt ấy hay quên lắm.
Chị ui, chị chu đáo thiệt đó !
________________________________________
Bim & Phomai
09/08/2005, 01:09 PM
ơ, thế đã tìm được nhà trọ chưa mà bà và bố bé đã vào TPHCM hả Loan ơi?

Khổ nổi cái BV Triều an đấy lại quá xa cơ, thật tình là lần vừa rồi vô thăm bé Hà là lần đầu tiên chị Thúy quay lại khu vực đó sau gần 20 năm đó !!!
________________________________________
ME KEM MUT
09/08/2005, 01:53 PM
Các bác ở trong đó thấy xa thế nhỉ? Em thì ít vào, chẳng biết đường thế mà lọ mọ đến Triều An thăm Nguyệt Hà còn o thèm báo trước, để hai mẹ con bất ngờ mà... bạn em thì rên ử ử là xa... đến nơi vẫn lỳ o gọi điện, hỏi thăm nơi nằm của bệnh nhân 4 tuổi sau mổ tim là ở lầu 4... Hỏi kỹ thế thì chắc chắn rùi còn gì... :3: thế mà leo lên đến nơi thì... xuất viện rùi... bạn em nó chửi em mấy ngày đấy...

Cuối tuần này em vào công tác, chắc bé Bình chưa vào SG đâu nhỉ, có cần em làm gì ngoài mấy việc khuân vác vận chuyển hàng từ thiện không? Em o ngại đi xa nhưng cũng chẳng nhớ đường đâu ạ...hi hi hi... vẫn phải có người dẫn cơ :21:

À quên, Vân Anh ơi, chiều nay Loan qua Ford lấy đồ của chị Vân rồi gửi O X mang qua cơ quan Vân Anh nhé. OK không?
________________________________________
ALnML
09/08/2005, 01:57 PM
Làm ơn gửi ngay cho tôi cái cô Loan KM kía. Sáng nay tôi gọi bố mẹ nó đến lấy vali rồi . Nhà ấy ko đi đâu xa bao giờ nên chắc ko có . Mai lại qua chỗ tôi đó . Chuyển lên Xuka chết tôi luôn .
Ngày nào mà bố mẹ nói chẳng qua công ty tôi để "thỉnh giáo" . Giờ học hỏi nhiều đã khôn ra khối đấy.
________________________________________
ALnML
09/08/2005, 02:13 PM
Chị Thuý và các mẹ trong đó ơi . Họ sẽ đến SG sáng thứ sáu . Rất may có cậu em xa trogn làng đang làm việc trong đó . Cậu ấy sẽ đến đón họ và cho họ muwon điện thoại , chắc sẽ tìm chỗ cho họ thuê ở tạm
Em đã nói với họ :
- Tìm BS Phan tại phòng khám tư . Và cũng lên ngay nhà chị Yến để xem xin từ thiện ko ?
Băn khoăn nhất là bây giờ mẹ nào có thể dẫn 2 mẹ con bé Bình vào duoc . Bé Bình sẽ rất dễ nhiễm lạnh khi đi máy bay . Mẹ nó thì đang hồi hộp ko biết thế nào ? Giá lúc đấy có mẹ nào vào SG công tác thì tốt quá . Mà nhiễm lạnh thì ko thể tiếp nhận dduwocj phẫu thuật.
Loan KM có đổi vé duoc ko ? Nếu ko nhắn mẹ con họ vào luôn theo em .
Vâng cảm ơn chị Minh Hà . Ngoài list chị và Vân Anh chuẩn bị . Em cũng sẽ chuẩn bị list đồ dùng cho bé khi đi , cho mẹ của nó . Còn nồi cơm điện nếu mẹ Thuý béo còn thì xin ko thì sẽ mua .
chị Vân ơi em cũng nói bố mẹ bé gặp gỡ nhà Lợi. Nhà đó cũng đi mổ TA , nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm nữa. Tổng hai nơi vào khôn ra khối.
________________________________________
Me Dau Xanh
09/08/2005, 02:19 PM
Chị Loan ơi, em và mấy anh đồng nghiệp gửi tặng bé Bình 450k. Chiều nay em sẽ chuyển khoản cho chị, từ tài khoản của Bùi Thế Đức chị nhé. Chúc bé con mau khỏi bệnh :8:
________________________________________
Me MinhHa
09/08/2005, 02:21 PM
chị Vân ơi em cũng nói bố mẹ bé gặp gỡ nhà Lợi. Nhà đó cũng đi mổ TA , nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm nữa. Tổng hai nơi vào khôn ra khối.
Đúng rồi nhà anh chị Lợi/Long hỏi luôn kinh nghiệm xin từ thiện chỗ chị Yến nữa.
Chiều nay mình mới hỏi được địa chỉ phòng khám tư của BS Phan. Chỉ nhớ nó ở đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài phát thanh thành phố.
________________________________________
Me Tinto
09/08/2005, 04:36 PM
Chị Loan ơi, em xin gửi giúp bé Bình 100k, em sẽ nhờ chị Hoa Bubu&Shi chuyển giúp đến Quỹ CSTT. Chúc bé Bình chóng bình phục!!!!!!
________________________________________
Bim & Phomai
09/08/2005, 04:44 PM
Bs tên gì Phan mẹ Hà ơi, để chị Thúy gọi đt hỏi tổng đài thử xem có ra không, có địa chỉ rõ ràng dễ dàng hơn.

Này, chị vừa hỏi được, có phải là Bsỹ Nguyễn Văn PHan? Nếu đúng thì số đt là 8297356 , 28 Nguyễn Đình Chiểu , P Đa Kao, Q1 . Chị Thúy vừa gọi đt hỏi, họ bảo đúng là BS Phan làm ở BV Triểu An đó
________________________________________
Bim & Phomai
09/08/2005, 04:46 PM
Lịch khám tại địa chỉ trên đây nè : 4g chiều ghi tên lấy số, bs khám từ 5g - 7g chiều, từ thứ 2 đến thứ 5.

Thứ 6,7, CN không làm việc nhe mọi người
________________________________________
Me MinhHa
09/08/2005, 04:53 PM
Bs tên gì Phan mẹ Hà ơi, để chị Thúy gọi đt hỏi tổng đài thử xem có ra không, có địa chỉ rõ ràng dễ dàng hơn.

Này, chị vừa hỏi được, có phải là Bsỹ Nguyễn Văn PHan? Nếu đúng thì số đt là 8297356 , 28 Nguyễn Đình Chiểu , P Đa Kao, Q1 . Chị Thúy vừa gọi đt hỏi, họ bảo đúng là BS Phan làm ở BV Triểu An đó
Chị Thuý ơi đúng địa chỉ ấy rồi.
Đúng BS Nguyễn Văn Phan, nhưng thực ra ông ấy là Trưởng khoa phẫu thuật của Viện Tim. Còn ở Triều An thì ông ấy vẫn khám và mổ, nên họ nói làm ở viện TA đấy.
________________________________________
ALnML
09/08/2005, 05:01 PM
Lịch khám tại địa chỉ trên đây nè : 4g chiều ghi tên lấy số, bs khám từ 5g - 7g chiều, từ thứ 2 đến thứ 5.

Thứ 6,7, CN không làm việc nhe mọi người

:20: Chết em rồi ! Thế là bố bà vào chắc chỉ đi tìm nhà ở tạm và đi gặp chị Yến dduoc thôi.
Chủ nhật ngày 10 âm lịch cụ bé bảo tốt nên em đang cố đăng ký xin xỏ vé máy bay giá rẻ ở chỗ bạn em ko biết có duoc hay ko? Quan trọng là Loan KM cũng vào cùng thì dễ hơn rất nhiều. Có Loan KM đi cùng 2 mẹ con thì quá tốt. Cầu trời bạn em giúp duoc em mua vé cho 2 mẹ con họ.

Mới vào nên trọ ở gần khu vực nào hả chị Vân ới ! Q1 hay huyện Bình Chánh
________________________________________
Me MinhHa
09/08/2005, 05:23 PM
:20: Chết em rồi ! Thế là bố bà vào chắc chỉ đi tìm nhà ở tạm và đi gặp chị Yến dduoc thôi.
Chủ nhật ngày 10 âm lịch cụ bé bảo tốt nên em đang cố đăng ký xin xỏ vé máy bay giá rẻ ở chỗ bạn em ko biết có duoc hay ko? Quan trọng là Loan KM cũng vào cùng thì dễ hơn rất nhiều. Có Loan KM đi cùng 2 mẹ con thì quá tốt. Cầu trời bạn em giúp duoc em mua vé cho 2 mẹ con họ.

Mới vào nên trọ ở gần khu vực nào hả chị Vân ới ! Q1 hay huyện Bình Chánh
Mới vào nên trọ ở Q1, để dễ khám và SA. Vào Triều An là vào viện luôn, khỏi tìm chỗ trọ nữa.
Khi khám BS Phan bố nhớ đi trước ra đấy lấy số, mẹ con ra sau. Không thì bé phải chờ lâu, dễ bị mệt.
Siêu âm thì BS Phan thường chỉ định ra BS Thuý Anh. (BS Phan sẽ cho địa chỉ cụ thể, bản thân BS Phan sẽ gọi điện cho BS Thuý Anh để trao đổi luôn về case mà BS nhận. BS Phan làm việc chuyên nghiệp lắm) Bác sỹ Thuý Anh làm ngoài giờ, buổi chiều. Khi đã có lịch siêu âm, buổi trưa cố sao cho con đừng ngủ, lúc đến đó sẽ ngủ hoặc có uống thuốc ngủ thì sẽ ngủ nhanh và sâu hơn, siêu âm chính xác hơn.
________________________________________
ALnML
09/08/2005, 05:44 PM
To chị Loan NP :

Hôm qua rình mãi mà không tóm được chị. Tuần này em đi vắng, nên em có nhờ một người bạn sẽ chuyển tới tài khoản của chị 115 USD cho bé Bình, ( để chị không phải mất tiền cước và chắc chắn bé sẽ nhận được 100 USD ) Hy vọng mỗi người một chút ít, để bé con có thể sớm được phẫu thuật.

Cám ơn chị nhiều nhiều.

Chị đi vắng nên không trả lời duoc em. Hôm nay trong TK của chị có số tiền chuyển đến là 1,710,786. Chị nghĩ đó là tiền của em. Cảm ơn nhé. Hê hê mà cô này đang vui vẻ ở đâu đó chắc cũng nháy mắt vì chị nhắc đến tên. :21:

Chị Vân ơi tức là trọ gần đấy. Các mẹ SG ơi để ý hộ cái nhé !
Gần khu vực này 28 Nguyễn Đình Chiểu , P Đa Kao, Q1 . Me nào biết tìm hộ cái. Cảm ơn ạ.
________________________________________
hai anh
10/08/2005, 08:32 AM
Mình xin ủng hộ bé Bình 100K.
Chị Loan ơi, em sẽ chuyển tiền vào TK của chị nhé.
________________________________________
Xuka
10/08/2005, 08:45 AM
nguyên văn bảo AL&ML: Mới vào nên trọ ở gần khu vực nào hả chị Vân ới ! Q1 hay huyện Bình Chánh
bác Loan này chán quá, chị MH dặn em đã ghi ra rồi gửi cho bác rồi mà.

Em đã gửi vào TK chị 350K (bé Mọt 100K và mẹ bầu caspi 150K) rồi chị ạ, chị check nhé.
________________________________________
Tun Em
10/08/2005, 08:57 AM
Lenka va các mẹ ơi
Lát nữa Ba Tũn ghé Rainbow gửi ủng hộ bé Bình 100k nhé.
Nhờ các mẹ chuyển giúp.
Mong bé Bình sớm được phảu thuật.
________________________________________
Xuka
10/08/2005, 09:07 AM
Chết xin lỗi em nhầm. Em đã gửi vào TK chị 350K (bé Mọt 100K và mẹ bầu caspi 150K) rồi chị ạ,
350K là gồm 100K bé Mọt và 250K mẹ bầu caspi cơ ạ.

vâng vâng mẹ bầu caspi gửi cho bé 2 lần tổng cộng là 250K.
________________________________________
ALnML
10/08/2005, 09:09 AM
Sau đây là bảng Quỹ của bé Bình đến ngày 10.08
Quỹ của Bé Bình 10.8 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh10.8.xls)

Chán thật chị cũng lắm khi chán lắm. Luống cuống cả lên :2:

Chị Vân ơi em đã nhận được đầy đủ những thứ chị gửi. Em sẽ chuyển cho bố mẹ bé. Chiều nay bố bé sẽ qua chỗ em mà.
________________________________________
Me MinhHa
10/08/2005, 11:34 AM
Loan ạ như chị vẫn nói mình cũng nên cập nhật với bố mẹ bé Bình quỹ của bé hiện có bao nhiêu để động viên tinh thần đưa con đi và lên kế hoạch vay mượn ra sao.
________________________________________
ALnML
10/08/2005, 11:44 AM
Loan ạ như chị vẫn nói mình cũng nên cập nhật với bố mẹ bé Bình quỹ của bé hiện có bao nhiêu để động viên tinh thần đưa con đi và lên kế hoạch vay mượn ra sao.
Vâng ạ em hiểu rồi ạ . Chiều nay bố bé sang chỗ em lấy đồ em sẽ nói chuyện qua với bố bé Bình . Hôm nọ em có nói qua thôi ko nói rõ ràng con số cụ thể . Em sẽ nói để động viên họ và họ còn lên kế hoạch . Em lo lắm chờ đợi và hồi hộp con số mà BS Phan sẽ phán trong nay mai .
________________________________________
Tim & Sam
10/08/2005, 12:31 PM
Chị đi vắng nên không trả lời duoc em. Hôm nay trong TK của chị có số tiền chuyển đến là 1,710,786. Chị nghĩ đó là tiền của em. Cảm ơn nhé. Hê hê mà cô này đang vui vẻ ở đâu đó chắc cũng nháy mắt vì chị nhắc đến tên. :21:

Chị Vân ơi tức là trọ gần đấy. Các mẹ SG ơi để ý hộ cái nhé !
Gần khu vực này 28 Nguyễn Đình Chiểu , P Đa Kao, Q1 . Me nào biết tìm hộ cái. Cảm ơn ạ.

Nếu vậy thuê nhà ở khu Thị Nghè là tốt rồi. Chung cư Ngô Tất Tố cũng ở gần đấy, em nghe nói có nhiều nhà cho thuê. Nhưng giá cũng mắc đấy, khoảng >2tr/tháng. Tốt nhất kiếm tờ mua & bán đọc chắc nhiều thông tin về thuê nhà. Mà thuê thời gian ngắn thì cũng hơi khó kiếm nhà đấy ạ.
________________________________________
Me MinhHa
10/08/2005, 12:42 PM
Nếu vậy thuê nhà ở khu Thị Nghè là tốt rồi. Chung cư Ngô Tất Tố cũng ở gần đấy, em nghe nói có nhiều nhà cho thuê. Nhưng giá cũng mắc đấy, khoảng >2tr/tháng. Tốt nhất kiếm tờ mua & bán đọc chắc nhiều thông tin về thuê nhà. Mà thuê thời gian ngắn thì cũng hơi khó kiếm nhà đấy ạ.
Mẹ MH nghĩ tìm nhà trọ/khách sạn bình dân nào đó theo ngày thôi, đừng nên thuê nhà theo tháng, vì mình đã biết phải ở bên ngoài trong bao nhiêu lâu đâu. Thường thì sau khi BS Phan khám là BS chỉ định cho vào viện & ấn định lịch mổ ngay.
________________________________________
ME KEM MUT
10/08/2005, 01:15 PM
Mẹ KEM MÚT đã đặt vé chuyến đêm ngày 14/8 để cùng vào với mẹ con bé Bình, vấn đề là có đặt được vé cho hai mẹ con không? Mình sẽ qua đón 2 mẹ con và trong 3 ngày mình ở SG thì hai mẹ con có thể ở luôn KS Bông Sen với mình... sang ngày thư 4 mình trả phòng thì sẽ về chỗ trọ... Các mẹ có kinh nghiệm liệu xem có thu xếp được cho bé khám trong 3 ngày đầu tuần được o?Nếu được thì tốt quá... Đi với Mẹ KM thì đỡ thêm được mấy khoản xe cộ, tắc xi hai mẹ con đỡ phải đi xe buýt...
________________________________________
Bim & Phomai
10/08/2005, 01:25 PM
Nếu thuê nhà trọ gần khu Nguyễn đình chiểu thì chết tiền à? Vì đó là khu Q 3, trung tâm rồi còn gì !
________________________________________
June
10/08/2005, 01:28 PM
Em đã kêu gọi được một cô bạn đồng nghiệp và mẹ em ủng hộ bé Bình mỗi người 100k, tổng cộng là 200k.

Em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị NPL ạ.
________________________________________
ALnML
10/08/2005, 03:05 PM
Cảm ơn June nhé! Khi nào chuyển báo chị nhé !

Alo em nhờ hồi Bình mổ tim ở Tim HN, gia đình bé thuê 1 cái giuong ở dưói khu trọ cho gia đình bệnh nhân. Khu đó là các giuong xếp cạnh nhau mỗi ngưòi thuê 1 giuong. Em nói vậy để các bác hiểu họ chỉ cần thật đơn giản vậy thôi. Hu hu khó quá đúng ko ạ......
Cảm ơn Loan KM nhé ! Nhiệt tình như em chị đây cũng khâm phục. Lo lắm vì 2 mẹ con đi MB một mình. Bây giờ chỉ mong thằng bạn chị nó lo đc vé thôi. Chị đang ăn vạ đây :20: !
________________________________________
me_vuchan
10/08/2005, 03:42 PM
Các mẹ ở Nhật bản đây ạ,
Bọn mình xin được góp chút ít cùng các mẹ chung sức chữa trị cho bé Bình

Mẹ Binhminhmua 3000Y
Mẹ MinhK, mẹ Trang Susu, Mai (mụ già), Pham Thu Hằng, VTTrang, Nguyễn Hằng, mẹ vuchan, mỗi mẹ 2000Y
Tổng cộng 8 mẹ, 17000Y

Chị Loan ơi, em sẽ nhờ người chuyển đến tay chị trong vòng 1-2 ngày tới.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
10/08/2005, 03:53 PM
Chị Phương chíp-chíp gửi đến bé Bình 200K, em đang cầm đây sẽ chuyển chị Loan nhé!
Cám ơn chị Phương nhiều!
________________________________________
Lemon Tea
10/08/2005, 03:54 PM
Các mẹ ở Nhật bản đây ạ,
Bọn mình xin được góp chút ít cùng các mẹ chung sức chữa trị cho bé Bình

Mẹ Binhminhmua 3000Y
Mẹ MinhK, mẹ Trang Susu, Mai (mụ già), Pham Thu Hằng, VTTrang, Nguyễn Hằng, mẹ vuchan, mỗi mẹ 2000Y
Tổng cộng 8 mẹ, 17000Y

Chị Loan ơi, em sẽ nhờ người chuyển đến tay chị trong vòng 1-2 ngày tới.

Chị Nga quên em rồi :1: Chị ơi, em góp 3000 nữa cho tròn 2 man nhé. Mấy hôm trước đọc tin cũng định hỏi mọi người ở bên này xem thế nào, may quá có chị khởi xướng. Chị chuyển về VN đi, rồi em furikomi gửi lại chị sau nhé. Cám ơn chị rất nhiều.
________________________________________
me_vuchan
10/08/2005, 03:58 PM
Hương Thảo ơi, chị đã tính liên lạc với em rồi nhưng bận quá quên mất đi, chị xin lỗi nhé. Vui quá, mình có tròn 2 vạn giúp bé Bình rồi.
Chị sẽ ứng ra trước, em cứ gửi sau qua thư cho chị, gửi lúc nào cũng được :10: . Chị sẽ PM cho em địa chỉ của chị nhé.
________________________________________
Bimbim yêu
10/08/2005, 04:38 PM
Chiều nay em đã chuyển 200k trực tiếp cho chị Lê Thị Huyền tại số TK 0021000939403 rồi chị Loan ơi
________________________________________
ALnML
10/08/2005, 04:39 PM
Vui quá nhiều tin vui quá đến dồn dập làm em ngất luôn . Mẹ cháu vậy đấy, suong 1 tý mà cứ như địa chi duoc mùa :10:
1. Cảm ơn các mẹ ở Japan , con lại càng đi gần tới phòng mổ với BS Phan rồi

2. Vietnamnet đến hôm nay đã nhận duoc 4.500K Vui quá cảm ơn sự giúp đỡ của Xuka cảm ơn bài viết của chị HoaBS . Họ muốn đến tận nơi trao tiền cho nhà bé . Xuka đã cung cấp địa chỉ và tel rồi . Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm.

3. Và cuối cùng là Loan NP đã cầm chắc trong tay đôi vé "khó mua" rồi . LoanKM ơi bên em thế nào .
Cuối tuần hai mẹ con sẽ đi máy bay vào SG . :6: :6:
________________________________________
Me MinhHa
10/08/2005, 04:45 PM
Vui quá nhiều tin vui quá đến dồn dập làm em ngất luôn . Mẹ cháu vậy đấy, suong 1 tý mà cứ như địa chi duoc mùa :10:
1. Cảm ơn các mẹ ở Japan , con lại càng đi gần tới phòng mổ với BS Phan rồi

2. Vietnamnet đến hôm nay đã nhận duoc 4.500K Vui quá cảm ơn sự giúp đỡ của Xuka cảm ơn bài viết của chị HoaBS . Họ muốn đến tận nơi trao tiền cho nhà bé . Xuka đã cung cấp địa chỉ và tel rồi . Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm.

3. Và cuối cùng là Loan NP đã cầm chắc trong tay đôi vé "khó mua" rồi . LoanKM ơi bên em thế nào .
Cuối tuần hai mẹ con sẽ đi máy bay vào SG . :6: :6:

Mẹ MH cũng vui quá! Tuần này là tuần may mắn của bé Bình mà!
Và chắc chắn là các tuần sau cũng vậy.
Mẹ Nấm ơi hay mẹ Nấm update một chút với các bác bên diễn đàn TL về kế hoạch đi của nhà Bình? Biết đâu họ muốn trao trực tiếp, mà rồi nhà bé đi hết cả thì sao?
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/08/2005, 04:58 PM
Chị Loan ơi, Nguyễn Hương Trà (đồng nghiệp trùng tên của Trà - Mẹ Đan Hà) ủng hộ bé Bình 100K!
________________________________________
ALnML
10/08/2005, 05:18 PM
Ôi em báo cáo:
- Em mua vé hết 1017K (vé cho mẹ bé ) + 100K (vé Bình) = 1117K. Em nhờ thằng bạn thân nên trả nguyên si như vậy. (% thì em ko biết đâu) Mong các mẹ thông cảm vì vé khó mua lắm lắm.
________________________________________
binhminh343
10/08/2005, 05:20 PM
Vé Sài Gòn giá rẻ lấy đâu ra %, chị mua được là giỏi quá rồi :6:
________________________________________
WTTmember1
10/08/2005, 08:27 PM
Chị đi vắng nên không trả lời duoc em. Hôm nay trong TK của chị có số tiền chuyển đến là 1,710,786. Chị nghĩ đó là tiền của em. Cảm ơn nhé. Hê hê mà cô này đang vui vẻ ở đâu đó chắc cũng nháy mắt vì chị nhắc đến tên. :21:



Em cũng hy vọng vậy :4: Ở đây heo hút quá, bới cả đảo này mới thay có một máy nối internet :1: Cố ngó xem tình hình của bé Bình thế nào. Em vui lắm vì thấy có nhiều hơi hướng khả quan là bé sẽ được phẫu thuật :1:
Em chả hắt hơi, nháy mắt gì đâu, đừng mong :19: Đang phê quá đỗi.
Em gửi lời chào tới chị em thân thuộc và cả các mẹ.. chưa thân nhé :1:
________________________________________
Me MinhHa
11/08/2005, 08:12 AM
NPLoan: Có em moon_light17 bên ttvnol gửi vào tài khoản NPLoan 600K. Loan check rồi thông tin cho mẹ MH biết để mẹ MH trả lời em ấy. (mẹ MH cũng đang hỏi em ấy gửi từ tk tên gì)
Wildpony: Sướng thế, miền Bắc bây giờ đang mùa mưa bão, chẳng đi được đâu. Nhà chị mấy lần bị hoãn đi chơi rồi.
________________________________________
Bim & Phomai
11/08/2005, 08:23 AM
Các mẹ à, thế kế hoach việc làm đầu tiên của Bé Bình là gì? Khám ở phòng mạch tư của bs PHan trước hả? Định là đầu tuần khám? Vậy có cần phải gọi đt hỏi xin số trước không , giải thích với họ là mình ở ngoai kia vào, nên xin được khám sớm, hy vọng họ sẽ cho lấy số trước ngày mình muốn khám.

Nếu cần như trên, thì các mẹ báo đi rồi mẹ Phomai gọi đt cho phòng khám bs Phan xem sao nhe. Chờ tin.
________________________________________
Xuka
11/08/2005, 08:35 AM
nguyên văn bởi AL&ML: Vietnamnet đến hôm nay đã nhận duoc 4.500K Vui quá cảm ơn sự giúp đỡ của Xuka cảm ơn bài viết của chị HoaBS . Họ muốn đến tận nơi trao tiền cho nhà bé . Xuka đã cung cấp địa chỉ và tel rồi . Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm. hôm qua nghe tin em cũng sướng lắm, và bất ngờ nữa vì mấy hôm lặng thinh ko thấy cô bạn phóng viên nói gì. Cô bạn ấy cũng là một mẹ trên dd đấy các mẹ ạ, nhưng do công việc luôn phải chạy đi chạy lại bận quá nên ít tham gia được mặc dù muốn lắm.
Có mẹ Hoa bongnho gửi cho bé 100K chị ơi, em sẽ CK qua thẻ ATM tới chị sớm nhé. nguyên văn bởi binhminh343: Vé Sài Gòn giá rẻ lấy đâu ra %, chị mua được là giỏi quá rồi
Đúng rồi đấy, chị mua được lúc gấp gáp như thế là siêu lắm rồi.
________________________________________
Me MinhHa
11/08/2005, 08:42 AM
Các mẹ à, thế kế hoach việc làm đầu tiên của Bé Bình là gì? Khám ở phòng mạch tư của bs PHan trước hả? Định là đầu tuần khám? Vậy có cần phải gọi đt hỏi xin số trước không , giải thích với họ là mình ở ngoai kia vào, nên xin được khám sớm, hy vọng họ sẽ cho lấy số trước ngày mình muốn khám.

Nếu cần như trên, thì các mẹ báo đi rồi mẹ Phomai gọi đt cho phòng khám bs Phan xem sao nhe. Chờ tin.
Chị à, đúng bé sẽ khám ở phòng mạch tư của BS Phan (ở địa chỉ 28 NDC mà chị hỏi đó) Ngày nào khám ngày đó thôi, không cần phải đt trước đâu. Nhưng mà bố bé phải đi trước từ lúc 4h, lấy số rồi hai mẹ con ra sau (5h) để bé khỏi phải chờ đợi lâu mệt. Khi khám thì sẽ bàn bạc với BS Phan về chuyện tiền nong, vào viện ra sao, siêu âm ở đâu vv.
Em nghĩ chuyện đi khám đơn giản, chị Thuý cứ để bố bé lo được rồi (Chị đang vất vả với bé Đức Hải rồi)
________________________________________
me_vuchan
11/08/2005, 09:10 AM
Chị Loan ơi, sáng nay lại có thêm Diệp một bà mẹ trẻ bên này đóng góp 2000Y cho bé Bình, như vậy tổng cộng số tiền quyên được là 22,000 chị ạ. Bố em sẽ đưa tiền Yên Nhật, chị đổi sang tiền Việt giúp bọn em nhé (chắc được hơn 3 triệu hihi).

Em vừa gọi điện về, bố em nói đã gọi cho chị và chị sẽ qua lấy. Liệu chị có thu xếp được không, chị bận và nhà em khá xa (khu TT Kim Giang). Nếu không thì bố em qua chỗ chị cũng được, cho em lại cái địa chỉ cơ quan chị nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
11/08/2005, 09:20 AM
OK, vậy chị khỏi liên lạc trước nhé
________________________________________
Xuka
11/08/2005, 10:35 AM
nguyên văn bởi me_vuchan: khu TT Kim Giang nếu bác đi ko tiện thì để em qua lấy hộ chị Loan cho tiện, nhà nội em ở Thanh Xuân mà.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.05.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp !

ALnML
11/08/2005, 10:58 AM
- Chị Vân ơi : Cảm ơn moon_light17 hộ em . Trong bản thu chi em sẽ điền tên , hôm qua em mới để lủng theo 18g56 TKVCB thôi . Cảm ơn ạ,
- Wild ... Cảm ơn em . Chúc em vui vẻ nhé
- Chị Thuý BP ơi đúng rồi . Các lời dặn của các chị em đã ghi lại hết , Cho bố bé , lớn rồi cố vận động mà chị . chị yên tâm
- Vuchan ơi : Hôm qua bác có gọi cho chị rồi . Chị cũng bận thật nhưng ko dám phiền bác nên có nói chi sẽ đi lấy hoặc nhờ ai qua lấy . Nay có Vân Anh gần đó nhất thì tuyệt quá . Cảm ơn các mẹ ở Nhật hộ chị nhé !
-

Báo cáo tình hình : Bố và bà nội đã đi tàu vào SG đêm qua . Sáng thứ sáu có mặt tại SG . Có một ngừoi quen trogn họ làm bếp trong đó , sẽ đón và sẽ muon hộ duoc 1 cái di động để tiện liên lạc .
Mẹ của bé sẽ đáp máy bay vào SG chủ nhật cùng Loan KM . Hai mẹ con sẽ duoc ở free với Loan KM . Nếu Loan KM ko có vé cùng chuyến thì Lenka sẽ đón 2 mẹ con ở sân bay và đưa về khách sạn của Loan KM. Cảm ơn sự nhiệt tình của Loan KM của Leenka và của tất cả các mẹ .
Sáng nay mẹ Bé Bình sang chỗ em nhận vé MB và nghe dặn dò từng vấn đề . Có ghi ra giấy mang vé nhắc nhở . Chỉ cầu mong Loan KM có vé MB cùng chuyến thôi .
________________________________________
Xuka
11/08/2005, 11:01 AM
Toa soạn Vietnamnet đã thu được đến nay là 9.5 tr rồi các mẹ ơi, mẹ Xuxèng (nick cũ là foggyatumn) vừa báo vậy , sướng quá cơ. Mẹ ấy đang nhắn là mẹ bé Bình qua TS để nhận tiền ... và đăng bài cảm ơn độc giả gần xa.
Thay mặt mẹ con bé Binh cảm ơn mẹ Xuxèng, cảm ơn VIETNAMNET nhiều nhiều nhé...
http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/08/477191/
________________________________________
ALnML
11/08/2005, 11:23 AM
Sau đây là bảng Quỹ của bé Bình đến 07g28p ngày 11.08
Quỹ của Bé Bình11.8 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh11.8.xls)


Chuyện cảm động nho nhỏ : Tối qua trong cơn mưa rất rất to một bạn gái tên Hiền đã tel cho Loan NP xin đến góp ít cho bé Binh. Em đó là bạn của cậu tên Đúc.
Đức là bạn chát cuả Hạnh Ếch cốm. Hạnh cho cậu ấy xem link về bé Bình. Thế là cậu ấy đến tận nhà Loan NP góp tiền. Câu ta còn nói sẽ báo các bạn cùng giúp đỡ bé Bình. Chiều qua 17 giơ đã có 1 bạn gái đến gặp Loan NP tại Công ty đưa 300K góp chút ít cho bé Bình. Hành văn của mình ko hay lắm nhưng quả thực khi nhìn thấy cô bé uot luot thướt đi trong mưa đến..khiến mình chảy nuoc mắt. Mình ko quen cậu Dức, ko quen cô bé , cô bé ko phải thành viên WTT thế mà họ cũng tin và giao cho mình khiến mình cảm động lắm....
Thực sự trong suốt thời gian vừa qua các mẹ đã kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và bất cứ đâu. Có những mẹ còn xem tivi thấy có địa chỉ nào kêu dựoc cũng kêu luôn , những điều này đã khiến mình ko tuong tuong dc. Mới đầu ý định của mình chỉ đứng lại trogn HQ thôi ko ra ngoài. Nhưng nào ngờ....
Một lần nữa cảm ơn các mẹ. :8: :8:
Số tiền này mình sẽ góp lại và chuyển cho Lenka. Khi gia đình đóng viện phí thì sẽ cùng đóng với họ.
________________________________________
Bimbim yêu
11/08/2005, 11:45 AM
Chi Loan ơi, em vận động mấy anh chị em ở chỗ làm của em, mọi người cùng ủng hộ được khoảng 4 triệu & cũng chuyển luôn vào tài khoản của chị Huyền rồi. Tất cả đều mong bé Bình gặp được may mắn của thần hộ mệnh ban để chóng khỏi.
________________________________________
Lanmun
11/08/2005, 11:47 AM
Các mẹ cho mình hỏi muốn chuyển tiền cho mẹ Loan NP để chuyển cho bé BÌnh nhưng ko biết số TK, mẹ nào biết chỉ cho mình với nhé. TK VCB càng tốt. Cám ơn các mẹ. CHúc bé Bình mau khoẻ mạnh
________________________________________
honghanh
11/08/2005, 11:50 AM
Chị Loan ơi, Hạnh se ghé CH RB vào cuối tuần này và gởi cho bé Bình 200,000 đồng.

Hạnh
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/08/2005, 11:54 AM
Các mẹ cho mình hỏi muốn chuyển tiền cho mẹ Loan NP để chuyển cho bé BÌnh nhưng ko biết số TK, mẹ nào biết chỉ cho mình với nhé. TK VCB càng tốt. Cám ơn các mẹ. CHúc bé Bình mau khoẻ mạnh

Bạn ơi đây:
0011000871618 / Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
________________________________________
gokutrunk
11/08/2005, 01:10 PM
sao mà tội nghiệp qua, mình ở nước ngoài không biết làm sao mà giúp...:(
________________________________________
Hà Kin
11/08/2005, 02:04 PM
Mẹ Vân Bim Bim báo hôm qua đã chuyển 200K vào tài khoản (chị Loan or mẹ Bé Bình Vân ơi), be_momma: 100K chuyển thẳng vài tài khoản của mẹ bé Bình

Cám ơn các mẹ nhiều!
________________________________________
ALnML
11/08/2005, 02:30 PM
Cám ơn các mẹ nhiều ! Cảm ơn mẹ Vân Bimbim và đồng nghiệp
Tài khoản của mẹ bé Bình chị Loan NP vẫn nhờ mẹ Khánh Linh kiểm tra thuong xuyên... Mong là sớm nhiều....
________________________________________
ALnML
11/08/2005, 02:40 PM
sao mà tội nghiệp qua, mình ở nước ngoài không biết làm sao mà giúp...:(
Bạn có thể xem ở đây :

http://www.chiasetinhthuong.org/contact.asp

Tin vui mẹ bé sắp sang nhận tiền của ViệtNamNet (có chụp ảnh ). Mong con số lớn lớn một chút các mẹ nhỉ :6:
Tin vui : Loan KM có vé rồi. Có Loan KM đi cùng 2 mẹ con chúng mình đỡ lo hơn các mẹ nhỉ. Cảm ơn Lenka nhé , phiền em sau
________________________________________
ME KEM MUT
11/08/2005, 02:44 PM
OK con gà đen, đã có vé chuyến 22h ngày chủ nhật 14/8. Vậy là con trai tui lại hụt một lần tiễn mẹ để được xem máy bay thật... Thôi con nhé, con có thấy là con hạnh phúc hơn bé Bình rất rất nhiều không? Trộm vía cái hạnh phúc cứ ở bên con để mẹ mang một ít đi cho bé Bình nhé...

Bác Loan ơi, thế là ổn rồi. Bác o phải lo, em sẽ gọi điện trực tiếp để đón 2 mẹ con được là tốt nhất. Để đi xe máy cũng lo lắm, mặc dù là họ sẽ sống như thế thôi nhưng trong lúc này mình có điều kiện thì cứ cố lên, phải không các mẹ.

Cố gắng hô hào cơ quan, bạn bè ủng hộ bé Bình nhé các mẹ.
________________________________________
Lanmun
11/08/2005, 03:16 PM
Mình đã chuyển 100K vào TK của chị Phương Loan, nhờ chị chuyển giúp cho bé Bình nhé. Cám ơn chị.
________________________________________
Xuka
11/08/2005, 04:42 PM
TIN VUI ĐÂY. Mẹ bé Bình vừa đến nhận tiền của bạn đọc xa gần ủng hộ qua toa soạn VietnamNet rồi. Khổ thân, gặp các chú ở toa soạn mà cứ run cuống cả lên. Tổng số tiền mặt là 10.345.500 đ. Chỉ lo là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như thế thì mẹ bé đi đường có an toàn ko (đi xe ôm về tận Đông Anh). Thú thực là chúng mình mừng quá, đấy quả là số tiền ko nhỏ các mẹ nhỉ. Cảm ơn mẹ Phúc Xuxèng nhé.
________________________________________
Xuxèng
11/08/2005, 05:31 PM
Ôi, xấu hổ quá. Mẹ Xuxèng có làm gì được nhiều mà mẹ XUka cứ lăng xê như thế. :14: Tất cả nhờ công sức của mẹ Xuka, mẹ Xuxèng chỉ góp tí xíu trong khả năng thui.

Có tin gì mới các mẹ báo ngay cho em với nhé.
________________________________________
zoe
11/08/2005, 05:45 PM
Bạn có thể xem ở đây :
http://www.chiasetinhthuong.org/contact.asp

Thật vui là nhiều người quan tâm đóng góp cho bé Bình.

gokutrunk ạ, vài thông tin để bạn tìm hiểu nhanh hơn. Bạn gửi tiền qua PayPal đến địa chỉ chiasetinhthuong@gmail.com. Khi đăng ký PayPal account thì phải khai 1 credit card hay 1 banking account. Họ nói là credit cards nhưng debit cards cũng ok. Mình thấy việc chuyển tiền rất thuận tiện và nhanh chóng.
________________________________________
ALnML
12/08/2005, 11:06 AM
Bố và bà Nội bé Bình đã đến SG lúc 6 giờ sáng hôm nay. Đến 10g30 gọi tel cho Loan NP báo rằng : Sốt ruột nên chạy vào TA (thằng em chở ) và gọi cho cô Yến nhận duoc lịch hẹn gặp cô ấy sáng mai. Cầu trời.....mong lắm dduoc giúp đỡ
Hai người đó thuê khu trọ tập thể với giá 300K/30 ngày - 1 tháng nhưng họ cứ bắt nửa tháng nên đành vậy còn hơn đi thuê trọ lẻ mà mất 60K/1 đêm. Khó thật. Báo với Thanh bố bé rồi , mẹ con sẽ dc ở KS free với cô Loan KM vài ngày nên họ mừng lắm vì nếu trọ kia thì sợ ko đủ chỗ.

Mẹ Xuxèng tiếp tục giúp đưa tin lên trang TA. Cảm ơn Xuxeng cảm ơn Xuka.
Mẹ Dong sông xanh có đi xin các nơi cũng rất hy vọng nhiều nhiều.

Cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các mẹ.
________________________________________
Hà Kin
12/08/2005, 11:15 AM
Xuka ơi, sao lúc đó k nghĩ ra là nộp vào tài khoản của mẹ bé BÌnh luôn cho an tâm nhỉ. Khi nào cần thì lại rút ra.

Nhiều tin vui nhỉ. Mong rằng có nhiều tin vui tiếp tục nữa. Chẳng uổng công các mẹ tý nào.
________________________________________
Xuxèng
12/08/2005, 11:30 AM
http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2005/08/478289/

Các mẹ ơi, đây là bài bé Bình nữa trên trang Người Viễn xứ của VNN. Bài viết của Xuka đấy, chắc Ban biên tập hiểu nhầm nên ghi tên tác giả nhầm rùi. :14:

Em đang lobby tiếp vụ bé Bình.
________________________________________
ALnML
12/08/2005, 11:44 AM
Đây là vấn đề tế nhị nên không thể kéo meBình ra rồi lại đưa vào Ngân hàng duwoc. Thứ nhất để cho họ vui vì có tiền và nhìn thấy tiền để con họ chạy chữa. Thứ hai là nếu nói họ gửi nọ gửi kia họ có biết gì đâu lại tuong mình....có dụng ý gì. Nên mới mặc kệ, tránh đi thì hơn. Biết các mẹ lo lắng nhưng nhà quê họ có biết gì đâu , đến ký còn lóng ngóng.
Thực ra cả chiều hôm qua Oanh Vân Anh và mình đếu lo lắng. Mãi đến tối mẹ nó mới về đến nhà vì lạc. Mẹ Bình đã mang tiền trao cho bố chồng , còn sang nay Loan NP gọi tel báo tin vui cho bố và bà Nội bé Bình.
Cảm ơn xuxxeng nhé

To vuchan và các mẹ ở Nhật : Tối qua Sau khi Vân Anh đến nhà Vuchan lấy dc tiền xong xuôi. Chị Loan NP có gọi điện cảm ơn ông. Ông còn bảo nếu ko tháy đến lấy ông mang ra chỗ chị. Thuwong ông giận con gái (Nga biết tờ đấy ông giữ làm kỷ niệm không? )hì hì. Ông biết làm từ thiện nên rất hăng hái. Cảm ơn ông , cảm ơn các mẹ ở Nhật nhé. :8: :8:
________________________________________
Cunbe
12/08/2005, 02:08 PM
Loan Kemmut và hai mẹ con bé Bình sẽ ra sân bay Nội bài để vào SG Chủ nhật này bằng gì. Nếu chưa có phương tiện thì mình sẽ ủng hộ chuyến xe đưa ra sân bay nhé. Liên lạc sớm : Hoa 0903442117 hoặc nhắn tin nhé.
________________________________________
ALnML
12/08/2005, 04:08 PM
Sau đây là bảng thu chi của bé Bình đến 8 giờ sáng ngày 12.08
Quỹ của bé Bình đến 8g sáng ngày 12.08 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh12.8.xls)

Bà bạn hàng xóm láng tỏi ơi . Loan Km chắc đc free xe cộ .Nên tôi cảm ơn bà . Tuy nhiên sẽ báo lại với Loan Km để nếu cần liên hệ với bà nhé . thank bà .
Bây giờ chúng tôi sang thăm bé Bình đây . Gặp bé truoc luc đi mổ , động viên họ và đặc biệt cho Loan KM biết chỗ , biết mặt để đón 2 mẹ con .
________________________________________
Xuka
12/08/2005, 04:27 PM
Bố mẹ chị Nga vuchan hiền thật đấy, em và ax ko mang CMT đi theo nhưng hai bác tin lắm, nói là cứ ghi lại địa chỉ, ĐT là được. Bác bảo là "làm từ thiện mà... "
Mẹ Xuxeng và mình vẫn chờ VietnamNet Bridge đăng bài tiếng Anh của bé Bình.
________________________________________
Me Mit
12/08/2005, 04:40 PM
Mẹ Mít xin gửi cho bé Bình 100 000 đồng. Em sẽ chuyển vào tài khoản của chị LoanNP nhé chị Loan.
Em bận quá, ít vào forum, may mà hôm trước Hà Kin gửi mail. Các mẹ thật nhiệt tình, bé chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.
________________________________________
ALnML
13/08/2005, 09:31 AM
Sau đây là bảng thu chi của bé Bình đến 19g06 tối ngày 12.08
Quỹ của bé Bình đến 19.06g tối ngày 12.08 (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Quy be Binh13.8.xls)

Từ thứ hai 15.08 Loan NP sẽ để quỹ cuả bé Bình ở dưói chữ ký nhé. Cảm ơn tất cả các mẹ

Báo cáo các mẹ hôm qua Vân mẹ 2 con gái , Loan KM , Loan NP và Thảo Gấu sang tận nhà bé Bình bên Đông Anh thăm bé. Bé trộm vía trông khá lên và biết nhiều hơn rồi. Loan KM sẽ đi xe sang tận nơi đón 2 mẹ con.

Sáng nay gọi cho bố bé Bình đuoc biết là anh ta đã gặp BS Phan khi vừa ở phong mổ ra. BS Phan cho giấy hẹn đi siêu âm ở 273 Lý Thái Tổ. Thế là bé Bình vào một cái đi siêu âm luôn. Giờ này bố và bà bé Bình đang ở tại Viện TA nghiên cứu các truong hợp vừa vào thế nào và phải làm ra sao... thế mình cũng mừng vì họ rất rất cố gắng.
Mỗi tội ko biết sáng nay thế nào cô Yến hẹn 7 gio tại nhà. Tiếc là 2 người đó bị lạc đi không tìm thấy. Trễ hẹn rồi đành hẹn sáng mai :2: Tiếc quá :2:

Bây giờ hỏi các mẹ SG xem 273 Lý Thái Tổ là ở vị trí nào. Anh ta đang ko biết ở đâu

To em Vân ơi chị về say quá đi mất thôi. Nằm luôn ! Hôm nay Bùm ốm mọi kế hoạch bỏ đi luôn. :2:
________________________________________
Xuxèng
13/08/2005, 09:32 AM
http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/08/478459/
Mọi người ơi đây là bài mới trên VietNamNet về bé Bình, chụp ảnh mẹ Huyền của Bình hôm đến nhận tiền đấy.
________________________________________
Cu Bi ve
13/08/2005, 10:03 AM
To chị Loan : Chiều hôm qua em đã gặp Oanh và gửi Oanh 100K cho quỹ từ thiện của WTT. Em rất phân vân vì rất nhiều em bé cũng rất hoàn cảnh như bé Bình mà khả năng mình thì có hạn. Thôi thì của ít lòng nhiều, góp gió thành bão, em chỉ có bấy nhiêu thôi ủng hộ cho bé Bình cũng như các bé có hoàn cảnh tương tự như vậy.
________________________________________
nhím mắt xếch
13/08/2005, 11:05 AM
Em vừa xem bảng thu chi, ôi thương quá mà cũng không biết làm gì hơn. Số tiền bé cần để sống lớn quá, làm sao mà gom đủ đây??? Bây giờ đã là 13-8, các mẹ ơi tình hình sức khoẻ của bé giờ thế nào rồi ạ?

________________________________________
ALnML
13/08/2005, 11:49 AM
Đã nhận của Hakin tiền đĩa , tấm lòng của Hoalazy, của mẹ Khoai. Cảm ơn hakin , mẹ Khoai và Hoalazy.

Nhờ sự nhiệt tình của Hoa Cunbe sẽ có xe của Hoa Cunbe đưa Loan KM và 2 mẹ con Bé Bình ra sân bay (đón bé tại nhà bên Đông Anh để khỏi gió lạnh đêm khuya. Chúc hai mẹ con lên dương bình an. Cảm ơn mụ Hoa hàng xóm láng tỏi , cảm ơn Loan Km nhé... :8: :8:
________________________________________
Mitmatmitdai
13/08/2005, 04:46 PM
Chị Loan ơi, em và ID cu Hiếu đã gửi 100K ủng hộ bé Bình cách đây mấy hôm tại số 5 Hàng Mành, gửi chị Hạnh. Chị đã nhận được chưa ạ?
________________________________________
ALnML
15/08/2005, 03:51 PM
Cảm ơn mẹ mitmatmitdai Hạnh có gọi nhắn cho chị rồi. Chị sẽ sớm ra lấy.

Thành thực xin lỗi các mẹ. Từ đêm hôm qua đến giờ cả nhóm chúng mình ăn không ngon ngủ không yên.
Như đã hẹn và duoc sự giúp đỡ của mẹ Cunbe , Loan KM cùng mẹ con bé Bình đã ra sân bay để đi chuyến tối đêm qua. Tuong là mọi việc trót lọt ai ngờ chúng mình đều lo lắng cho sức khoẻ của bé nên đã dặn dò Loan KM khi làm thủ tục và Loan KM cũng rất lo lắng . Ai dè nguoc trở lại họ đã yêu cầu phải có giấy của BS ký đảm bảo cho bé đi MB.... Lập tức Loan KM gọi tất cả mọi người từ chị Hoa BS , chị Vân MH , rồi.... mấy mẹ liên quan. Chị Hoa cũng gọi cho BS tuy nhiên các mẹ biết đấy ai dám ký tờ giấy đấy chứ.
Cuối cùng bất khả kháng hai mẹ con đáp taxi về nhà :20:
Chúng mình tối qua bàn bạc và hỏi nhiều nơi. Nhưng nhận duoc thông tin rằng cần phải có giấy đó. Lo lắng ko biết làm sao có thể vào dduoc trong đó.
Sáng này chị VanMhà ra hỏi hãng HK về chuyện như vậy. Tuy nhiên họ yêu cầu làm giấy tờ có xác nhận của BV bé đủ ddk tham gia chuyến bay. Nhưng BS Phan trogn SG nói rằng nếu có bất cứ ai khám cho bé thì ông sẽ ko mổ. Chuyện đi chuyện lại là vấn đề tế nhị.
Ngoài ra gia đình bé đã tìm hiểu từ nahf Long Lợi và các bé trong MNam mổ tim (có bé 4 tháng tuổi ) thì ko vấn đề khi đi máy bay nên họ cũng vẫn muốn đi vào bằng MB và ko muốn đưa bé đi khám đâu cả nữa. (Tức là họ muốn đi ko khai báo )
Kết luận còn 1 cách duy nhất là đi bình thuong ko khai báo. Mình đã yêu cầu mẹ bé Bình viết 1 giấy cam kết. Chúng mình những bà mẹ WTT tặng cho họ 1 vé đi vào SG chữa bệnh. Đi hay không là quyền của họ quyết định của họ.... Tàn nhẫn nhưng biết làm sao.....Nhiều rủi ro quá và tự nhiên diễn biến câu chuyện đã làm chúng mình thật lo lắng. Và chỉ sau 20giờ ngày hôm nay khi Loan KM đón duoc mẹ con họ tại sân bay SG chắc mới làm yên lòng chúng mình.
Khổ thân Loan KM suýt nhỡ chuyến bay , vào đến nơi cả đêm mất ngủ. Cô ấy tự cảm thấy mình vô dụng cũng may nửa đêm có Thảo Gấu bán than cùng nên cũng nguôi nguôi. Nặng lòng và vô cùng lo lắng , đúng là chúng mình chả biết gì. Hôm nay Loan NP tự cảm thấy sao làm từ thiện khó quá. Nhiêù cái vuot tầm kiểm soát. Quả thực đêm qua khi nhận điện thoại tay chân run bắn cứ như đó chính là bản thân của mình......
Hôm nay khi nhận 1 vé mới tại chỗ mình. mẹ bé Bình có nói : Chị ơi chồng em gọi ra nói rằng các chị đã cho em 1 vé , nay phải mua lại vé khác xin cho gia đình chịu 1 phần chi phí, không chúng em áy náy lắm :2: . Mình thực lòng cũng cảm động lắm , họ cũng biết chuyện chứ ko như các nhà khác cảm thấy dĩ nhiên vậy. Thương quá cứ như là nhiều tiền lắm ý...khổ thật :2:
Vì phải lo cho bé vào ngay SG kịp mai đi Siêu âm thẹo lịch hẹn của BS Phan nên ko kịp hy vọng gì dẫn mẹ nó đi giải quyết vé kia ..... :2: Đó chính là cái vé với điều kiện khắc nghiệt None và None. Mình thành thật xin lỗi các mẹ vì đã làm tổn thất đến.... nhưng quả thực không biết làm sao :20:

Bây giờ mình với tâm trạng vẫn rất lo lắng và buồn kinh khủng. Lo không biết là mẹ con nó xoay xở thể nào trên máy bay. Hôm truoc Loan Km gặp mặt cô ấy cũng nghĩ cô ấy ko đến nỗi. Nhưng khi đi cùng mới biết lớ ngớ kinh khủng.... Cầu trời mọi việc xong xuôi. Buồn thì các mẹ biết rồi đấy... Thành thật xin lỗi các mẹ. :2:
________________________________________
Me MinhHa
15/08/2005, 04:12 PM
Khổ thân Loan KM suýt nhỡ chuyến bay , vào đến nơi cả đêm mất ngủ. Cô ấy tự cảm thấy mình vô dụng cũng may nửa đêm có Thảo Gấu bán than cùng nên cũng nguôi nguôi. Nặng lòng và vô cùng lo lắng , đúng là chúng mình chả biết gì. Hôm nay Loan NP tự cảm thấy sao làm từ thiện khó quá. Nhiêù cái vuot tầm kiểm soát. Quả thực đêm qua khi nhận điện thoại tay chân run bắn cứ như đó chính là bản thân của mình......
Bây giờ mình với tâm trạng vẫn rất lo lắng và buồn kinh khủng. Lo không biết là mẹ con nó xoay xở thể nào trên máy bay. Hôm truoc Loan Km gặp mặt cô ấy cũng nghĩ cô ấy ko đến nỗi. Nhưng khi đi cùng mới biết lớ ngớ kinh khủng.... Cầu trời mọi việc xong xuôi. Buồn thì các mẹ biết rồi đấy... Thành thật xin lỗi các mẹ. :2:
Loan ơi chị cũng lo từ đêm qua đến giờ. Cũng tự trách mình sao không tìm hiểu trước về cái vụ đi máy bay... Căn bản là hồi Hà đi cứ thế là đi thôi, chẳng gặp rắc rối gì với máy bay nên không thể ngờ được chuyện này. Đến lúc Xuka gọi rồi gọi cho Loan KM cũng tự thấy mình vô dụng kinh khủng.
Nhưng trời không phụ lòng người đâu, phải không mọi người?
________________________________________
Me MinhHa
16/08/2005, 07:39 AM
Mẹ con bé Bình đã vào đến SG. Thở phào....
________________________________________
Linh mèo
16/08/2005, 08:31 AM
Ôi chị Loan ơi, đọc mà hồi họp quá đi mất. Dù sao bé cũng đã vào đến SG. Mong rằng từ nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ...
________________________________________
Bim & Phomai
16/08/2005, 08:52 AM
Ừ, 2 mẹ con đã vào đến SG rồi, tối qua tội nghiệp Loan Kem Mút, gọi báo cho chị rồi thở phào nhẹ nhõm, cô nàng mệt lã cả người từ tối hôm kia !
________________________________________
ALnML
16/08/2005, 09:14 AM
Biết tin từ gia đình là qua cửa trót lọt em đã tươi hơn rồi. Đến khi 8g30 chờ mãi nhận dc tin nhắn của Loan Km...."chị ơi sao mãi chả ra...em lo quá.." lại lo rồi , đứng tim... và hồi hộp. Ơn trời 20g45 nhận duoc tel của em Loan...hai mẹ con đã đến nơi bình yên. :6: Lập tức gọi điện báo các chị chia vui...chị Vân chị Hoa.... và nhận duwocj tel của rất nhiều mẹ hỏi thăm xem 2 mẹ con đã đến bình yên chưa... Cảm ơn cảm ơn.
Sáng nay sẽ đưa đi siêu âm , chiều khám BS Phan và tối chắc sẽ có kết quả. Tuy nhiên chị Vân ơi bố bé có nói bé hơi ho ho :2: Mong rằng ko sao ko sao
Cảm ơn Loan KM nhiều nhiều.
________________________________________
Linh mèo
16/08/2005, 09:16 AM
Chị Loan ơi, đến là phải mở 1 topic "Update tình hình bé Bình" thôi, sốt ruột quá đi mất.
________________________________________
Me2congai
16/08/2005, 09:32 AM
Bé Bình vào đến nơi an toàn tốt đẹp về đầu cầu Hà nội là do 1 tay Mẹ Loan NP ,mẹ Loan KM, Chị Loan ơi, Loan ơi cám ơn hai chị em nhé.

Chi Bim and Phomai ơi, Hôm nay bé Bình đi khám phải không ạ, có tin gì mới chị ới lên cho các mẹ ngoài này với nhé
________________________________________
ALnML
16/08/2005, 09:35 AM
Tin tức sáng chủ nhật bé Binh gặp cô Yến. Thật buồn cô Yến báo lại hiện đang đóng sổ cho đến tháng 11 :2: :2: Tuy nhiên cô Yến có thể sẽ giúp đỡ một phần chị phí ăn ở của bé tại bệnh viện :2: Cái này chưa dước rõ ràng lắm , vì chưa hiểu sẽ bằng biện pháp gì....
________________________________________
Lâm Khánh
16/08/2005, 09:38 AM
Đến bây giờ đọc lại mà em vẫn cảm thấy lo lắng hồi hộp...cầu trời mọi việc tốt đẹp sẽ đến với bé.
________________________________________
Me MinhHa
16/08/2005, 09:49 AM
Biết tin từ gia đình là qua cửa trót lọt em đã tươi hơn rồi. Đến khi 8g30 chờ mãi nhận dc tin nhắn của Loan Km...."chị ơi sao mãi chả ra...em lo quá.." lại lo rồi , đứng tim... và hồi hộp. Ơn trời 20g45 nhận duoc tel của em Loan...hai mẹ con đã đến nơi bình yên. :6: Lập tức gọi điện báo các chị chia vui...chị Vân chị Hoa.... và nhận duwocj tel của rất nhiều mẹ hỏi thăm xem 2 mẹ con đã đến bình yên chưa... Cảm ơn cảm ơn.
Sáng nay sẽ đưa đi siêu âm , chiều khám BS Phan và tối chắc sẽ có kết quả. Tuy nhiên chị Vân ơi bố bé có nói bé hơi ho ho :2: Mong rằng ko sao ko sao
Cảm ơn Loan KM nhiều nhiều.
Chiều mẹ Minh Hà cũng sốt ruột quá, gọi điện đến nhà Huyền gặp chú của Huyền nói đã lên được máy bay mới đỡ được sốt ruột. Chứ cả ngày hôm qua cứ thần hết cả mặt ra, ra ra vào vào ở trong topic mà không dám nói năng gì sợ các mẹ sốt ruột thêm. Cứ than thở làm bố Minh Hà cũng sốt hết cả ruột. Đến lúc nhận được tin từ Loan NP, phải gọi lại ngay cho Loan KM, thấy như trút được một nỗi lo.
Các mẹ SG ơi, đã đến lúc tìm người cho máu bé rồi - Chắc sẽ cần 3 người nhóm máu B đấy, vì chắc chắn ít nhất hoặc mẹ hoặc bố bé là trùng nhóm máu rồi.
Mình nên tìm người nào biết chắc là nhóm máu B, để đỡ tiền xét nghiệm và tiết kiệm thời gian cho các mẹ khác khỏi phải đi lại vất vả.
________________________________________
tumeo
16/08/2005, 11:25 AM
Kem mút vừa quyết định ở lại với mẹ con bé Bình nốt đêm nay cho hai mẹ con khỏi bơ vơ, đi khám xong nếu được thì chuyển vào viện luôn thể. Thương cô em quá :8: bỏ chồng bỏ con đi vác tù và.

Tumeo & đồng nghiệp ở Siemens Hanoi góp 2,650,000 cho bé Bình. Chủ nhật này em sẽ nộp cho chị LoanNP nhé
________________________________________
lenka
16/08/2005, 11:35 AM
Các mẹ SG ơi, đã đến lúc tìm người cho máu bé rồi - Chắc sẽ cần 3 người nhóm máu B đấy, vì chắc chắn ít nhất hoặc mẹ hoặc bố bé là trùng nhóm máu rồi.
Mình nên tìm người nào biết chắc là nhóm máu B, để đỡ tiền xét nghiệm và tiết kiệm thời gian cho các mẹ khác khỏi phải đi lại vất vả.
Có Chicky Grass, bạn em đấy, nhóm B, hiến máu "chuyên nghiệp".
________________________________________
ME KEM MUT
16/08/2005, 12:18 PM
Không chuyến bay nào dài hơn chuyến bay đó, không đêm nào dài hơn đêm hôm đó... em chẳng ngủ được, buồn kinh khủng và quá nhiều điện thoại... lúc đó mới thấy được giá trị của việc đem niềm vui đến cho người khác nó tốt đẹp đến thế nào.

Bây giờ thì xong rồi, cả nhà sáng nay được ăn buffer ở KS, cứ lơ nga lơ ngơ... chị Loan ơi, kêu gọi các mẹ SG giúp đỡ ngay nhé... đường đi lối lại... vé xe buýt chẳng hạn, tiêu pha tiết kiệm thôi...
Em cũng họp xong rồi, cả nhà gọi điện cho em nhé...

Lại phải chạy đây, còn một cái họp nhỏ nữa là xong.

À, chiều sẽ có thông tin từ bác sỹ Phan
________________________________________
Xuka
16/08/2005, 02:15 PM
Vâng tối hôm CN biết tin bé ko được lên máy bay em cũng thấy ân hận quá, tự trách là mình đã ko hỏi kỹ việc đi máy bay trước.
Bố bé Bình nói rằng đã siêu âm xong hết rồi, chiều nay sẽ đến phongk hám BS Phan, đưa hồ sơ cho BS và xem kết quả, hy vọng là BS sẽ cho nhập viện sớm. Chiều qua VietnamNet trang tiếng Anh đã đăng bài viết về bé Bình: http://english.vietnamnet.vn/social/2005/08/479219/
Chị Thuý VietnamNews ơi, cảm ơn chị nhiều lắm ...
________________________________________
Bim & Phomai
16/08/2005, 02:27 PM
Các mẹ à, thật tình là chị chỉ mới liên lạc với Loan Kem Mút thôi, tối nay Loan ra ngoai ấy rồi, chỉ biết dặn Loan đưa số của các mẹ trong này (Lenka, Rennes, chị Thúy) cho gia đình bé Bình, có thế mới liên lạc được.

Chị vừa gọi đt thì thấy bảo mẹ Kem và Hà Tim Sam đang tìm nhà thuê 1 vài ngày gần chỗ bs Phan cho bé Bình ở, giá cao quá, chưa tìm ra được !
________________________________________
Me Hugo
16/08/2005, 02:34 PM
Me Hugo xin cảm ơn Chị Trinh làm cùng văn phòng với Bố Hugo, đã góp cho Bé Bình 100K (đây là phần bồi dưỡng của chị khi chị đi hiến máu hồi cuối tuần trước.) Me Hugo sẽ chuyển TK cho em Lenka chiều nay nha.
________________________________________
Thảo Gấu
16/08/2005, 02:35 PM
Không chuyến bay nào dài hơn chuyến bay đó, không đêm nào dài hơn đêm hôm đó... em chẳng ngủ được, buồn kinh khủng và quá nhiều điện thoại... lúc đó mới thấy được giá trị của việc đem niềm vui đến cho người khác nó tốt đẹp đến thế nào.

Bây giờ thì xong rồi, cả nhà sáng nay được ăn buffer ở KS, cứ lơ nga lơ ngơ... chị Loan ơi, kêu gọi các mẹ SG giúp đỡ ngay nhé... đường đi lối lại... vé xe buýt chẳng hạn, tiêu pha tiết kiệm thôi...
Em cũng họp xong rồi, cả nhà gọi điện cho em nhé...

Lại phải chạy đây, còn một cái họp nhỏ nữa là xong.

À, chiều sẽ có thông tin từ bác sỹ Phan
Ghét con mụ Kem này thế. Tối qua gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà không gặp.
Hôm thằng bé bị nhỡ máy bay, thương Kem thế. Giọng nghe rất nghẹn ngào làm cho em tắt máy rồi vẫn thấy không yên tâm lại phải bật lên, nhắn một cái tin cho đỡ sốt ruột. Tối qua nghe bác Loan nói nó vào đến nơi rồi mà nhẹ hết cả người. Phù. :18:
Mọi người ơi, cố gắng lên nhé. Đừng nản lòng vì ai, vì bất cứ cái gì. Cuộc sống mà, phải có lúc này lúc kia chứ, có phải mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái đâu. Chủ yếu mình sống cho chính mình, cái tâm của mình thanh thản là được.
________________________________________
Cinderella
16/08/2005, 02:51 PM
Chẳng làm được gì cho Bình, thương bé quá. Cảm ơn các mẹ yêu quý :8:
________________________________________
Kiến và Liti
16/08/2005, 02:55 PM
Cám ơn tấm lòng của các mẹ, và cám ơn nhiệt tình san sẻ của các ông bố, các bé của các mẹ nữa, bởi những việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế này đâu có dễ dàng gì.
________________________________________
Xuka
16/08/2005, 10:29 PM
Tin mới nhất các mẹ ơi, mãi 7h tối nay bs Phan mới khám xong cho bé, và cho biết rằng ca phẫu thuật của bé sẽ là 5500 usd, trong đó 4500 USD là chi phí phẫu thuật, còn 1000USD là chi phí cho 1 "van tim", đúng như trường hợp mẹ MH đã nghĩ đến...
BS cũng nói rằng ca mổ này coi như là mổ lại vì lần mổ trước ko totts lắm, nên lần này mổ sẽ khó khăn, rủi ro là 50/50 ôi chúng mình đã nghe nói vậy rồi mà vẫn bần thần .... nhưng hy vọng lắm hy vọng lắm ... nhất định ko được bi quan. Bé có cơ hội được phẫu thuật như bây giờ là nhờ biết bao tấm lòng của các mẹ rồi, nên nhất định mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ tốt lành thôi.
Tính sơ qua thì cũng đã gần tới con số mà chúng mình và các mẹ đang nỗ lực đóng góp để mà bé được phẫu thuật, hy vọng một số nguồn còn lại, và cả OFFLINE ĐẤU GIÁ của chúng mình nữa chứ, ở đây này http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=152301#post152301 các mẹ ơi các mẹ ủng hộ cho bé Bình và bọn mình nữa nhé.
________________________________________
Thảo Gấu
16/08/2005, 11:16 PM
Chắc chắn bé sẽ qua khỏi thôi chị ơi. Ai lại đi phụ bao nhiêu tấm lòng, sự chờ đợi và mong mỏi của các mẹ như thế. Em nghe nói sẽ mổ là em thấy yên tâm rùi.
Chị VA ơi, cái đt của em đang có vấn đề nên chẳng liên lạc được với chị. Có gì mới chị nhớ update nhé.
________________________________________
huntuibui
16/08/2005, 11:19 PM
Alua Alua chị Loan!

Em vừa gửi vào tài khoản của chị ở Vietcombank rồi! Chiều ngày 16-8-2005. Em bị âm TK nên gửi muộn quá :4: . Không biết có kịp không :10: ?

Em gửi 30 Euro. Khi nhận được trừ lệ phí đi thì còn bao nhiêu chị đóng vào quỹ cho em nhé! Em cảm ơn chị nhiều!

Em gửi ghi thế này:

Ngô Thị Phuong Loan
0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank-Ha Noi - VIET NAM

Họ hỏi em Bankcode nhưng em không biết bank code của Vietcombank :4: . Vậy chắc vẫn được chị nhỉ? Em nghĩ không sao.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 08:28 AM
Tim & Sam vừa gọi đt báo cho chị là ở nhà trọ bất tiện, bà bé Bình sẽ cho cả nhà về phòng trọ ở đâu đó đường Tên Lửa gì ấy.

Tin tốt là bs Phan đồng ý mổ cho bé Bình, nhưng vấn đề là phải có tiền nộp ngay. Hà Tim & Sam bảo mẹ NPLoan xem thế nào chuyển tiền gấp vào để nộp tiền càng sớm thì cả nhà bé Bình vô BV càng sớm.

còn chuyển tài khoan nào thì các mẹ nghĩ sao: chuyển cho BV? TK Lenka? hay thế nào? Chuyện này mọi người nên quyết định sớm nhất nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 08:29 AM
ơ, chị vừa gọi đt của NPLoan mà chẳng ai nhấc máy cả, ai cho chị số cầm tay NPLoan đi, hoặc các mẹ ngoai ấy gọi ngay cho NPLOan dùm chị Thúy với

Thanks
________________________________________
Me MinhHa
17/08/2005, 08:33 AM
Tim & Sam vừa gọi đt báo cho chị là ở nhà trọ bất tiện, bà bé Bình sẽ cho cả nhà về phòng trọ ở đâu đó đường Tên Lửa gì ấy.

Tin tốt là bs Phan đồng ý mổ cho bé Bình, nhưng vấn đề là phải có tiền nộp ngay. Hà Tim & Sam bảo mẹ NPLoan xem thế nào chuyển tiền gấp vào để nộp tiền càng sớm thì cả nhà bé Bình vô BV càng sớm.

còn chuyển tài khoan nào thì các mẹ nghĩ sao: chuyển cho BV? TK Lenka? hay thế nào? Chuyện này mọi người nên quyết định sớm nhất nhé.
Mẹ MH nghĩ thế này: Khi vào viện, bệnh viện sẽ yêu cầu nộp 5 triệu viện phí, đồng thời bố mẹ phải nộp các khoản chi phí linh tinh như khám chữa tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm, thử máu vv... Số tiền đó chắc bố mẹ Bình tự nộp được. Còn khi mổ (chắc sau vài ngày kể từ khi vào viện) thì trước đó 1 ngày mới phải nộp. Nên mình cứ chuyển vào tài khoản Lenka, đến khi nào bố mẹ Bình thông báo ngày mổ và bệnh viện yêu cầu chuyển thì mình sẽ chuyển vào TK bệnh viện.
Và mọi người chú ý nhé: 5500 USD chỉ là tiền cho ca mổ thôi, còn viện phí, thuốc men, bông băng, tiền thay băng, siêu âm, xquang, điện tim... (cứ chờ đợi một cái bill dài khoảng 1m) và tiền ăn ở đi lại nữa. Mẹ MH tính rất tiết kiệm là 1500 USD nữa.
Loan/Xuka hay các mẹ SG nhớ nhắc bố mẹ Bình thông báo ngày giờ mổ và thời hạn nộp tiền cho nhóm Trainamky nữa nhé. Bên ấy nói sẽ giúp bé được 400 USD hoặc hơn một ít.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 08:34 AM
ừ, mẹ MHà có kinh nghiệm trong vụ này thì tư vấn nhe.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 08:38 AM
Mẹ Minh Hà à, thường trước khi mổ BV có ra cho nhà bệnh nhân cái tờ giấy gọi là "Giấy báo mổ" với chi phí là bao nhiêu không mẹ MHà ơi?
________________________________________
Me MinhHa
17/08/2005, 08:55 AM
Mẹ Minh Hà à, thường trước khi mổ BV có ra cho nhà bệnh nhân cái tờ giấy gọi là "Giấy báo mổ" với chi phí là bao nhiêu không mẹ MHà ơi?
Có chứ. Và thêm cả yêu cầu tìm 4 người cho máu.
Khi nộp tiền thì mình nộp tiền cho cuộc mổ (Nguyệt Hà là 4000, bé Bình là 4500) cho bệnh viện, còn cái vòng van thì chính BS Phan sẽ nói mình đi đâu và nộp cho ai, và không có hoá đơn của BV cho cái vòng này. (Cái vòng van này là do BS Phan mua) Sau khi mình nộp 1000 USD thì người nhận chỉ ghi tay vào cái hoá đơn nộp tiền mổ rằng đã nhận đủ thêm 1000 đô.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 09:04 AM
4 người nhóm máu B thì phải điểm danh sách xem có chưa mọi người ơi? Chị Thúy thì máu O rồi, coi như thua , không giúp được gì, có cần phải post 1 bài lên THÔNG BÁO tìm các mụ có máu B ở SG sẵn sàng cho máu không?
________________________________________
Lisa Pham
17/08/2005, 09:05 AM
Lenka ơi, chiều hôm qua chị đã chuyển 200K vào TK của em gồm: 100K giúp bé Bình và 100K giúp bé Minh. Em kiểm tra xem đã nhận được chưa nhé. Chỉ mong được góp phần nào giúp 2 bé. Rất cảm động trước tình thương và sự nhiệt tình của các mẹ. Cầu cho mọi chuyện đều thuận lợi.
________________________________________
Me MinhHa
17/08/2005, 09:09 AM
4 người nhóm máu B thì phải điểm danh sách xem có chưa mọi người ơi? Chị Thúy thì máu O rồi, coi như thua , không giúp được gì, có cần phải post 1 bài lên THÔNG BÁO tìm các mụ có máu B ở SG sẵn sàng cho máu không?
Gia đình bé ít nhất sẽ có 1 người trùng nhóm máu.
Lenka nói bạn Lenka có một người nhóm máu B rồi.
Mình cần tìm thêm 2 người nữa thôi.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 09:14 AM
Cònfirm lại là bé Bình nhóm máu B phải không? Lỡ ra thông báo lại lộn nhóm máu thì... chít !
________________________________________
lenka
17/08/2005, 09:21 AM
Lenka ơi, chiều hôm qua chị đã chuyển 200K vào TK của em gồm: 100K giúp bé Bình và 100K giúp bé Minh. Em kiểm tra xem đã nhận được chưa nhé. Chỉ mong được góp phần nào giúp 2 bé. Rất cảm động trước tình thương và sự nhiệt tình của các mẹ. Cầu cho mọi chuyện đều thuận lợi.
Em nhận được rồi. Cảm ơn chị. Em sẽ update danh sách.

To mẹ Bim&Phomai: đúng là nhóm máu B ạ.
Có 1 mẹ Xíu&Xiu (chưa post bài bao giờ) đã liên hệ với em, nhóm máu B. Mình tìm thêm 2 người nữa (bạn em chắc không được rồi vì vừa gặp sự cố kỹ thuật)
________________________________________
mushroom
17/08/2005, 09:26 AM
Mẹ Nấm nhóm máu B.

To: chi Thúy, em ở VT nên chị liên lạc với em biết t/g để em lên nhé.
________________________________________
B&J
17/08/2005, 09:53 AM
Trời ạ, topic dài quá chả biết đọc ở đâu nữa cả. Đề nghị các mẹ đang trực tiếp theo dõi tình hình bé làm cho một cái khác chỉ chuyên cập nhập tình hình bé thôi. Đến bé được bao nhiêu kg rồi mình cũng chịu chẳng tìm thấy đâu cả nữa! Buồn quá!
Mình sẽ chuyển cho bé 500K, mọi người thông báo xem chuyển vào TK Loan NP để hội cstt chuyển luôn một lần hay chuyển thẳng vào TK của Lenka nhé.
Cố gắng chuyển sớm 5 tr. viện yêu cầu để bé được nhập viện sớm. Hay hội cstt cho vay tạm từ quỹ chung đi, mình nghĩ hội chợ thể nào cũng thu được 3-4 tr là ít mà. Nhé.....
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 09:57 AM
Alua Alua chị Loan!

Em vừa gửi vào tài khoản của chị ở Vietcombank rồi! Chiều ngày 16-8-2005. Em bị âm TK nên gửi muộn quá :4: . Không biết có kịp không :10: ?

Em gửi 30 Euro. Khi nhận được trừ lệ phí đi thì còn bao nhiêu chị đóng vào quỹ cho em nhé! Em cảm ơn chị nhiều!

Em gửi ghi thế này:

Ngô Thị Phuong Loan
0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank-Ha Noi - VIET NAM

Họ hỏi em Bankcode nhưng em không biết bank code của Vietcombank :4: . Vậy chắc vẫn được chị nhỉ? Em nghĩ không sao.
Cảm ơn huntuibui chị sẽ check lại trogn sáng nay. 17 g tối cua chị check chưa thấy gì. Cảm ơn cảm ơn huntuibui... Id ngộ quá.

Cảm ơn các chị trong đó. Cảm ơn em Lenka nhiều nhiều. Tối qua gọi cho em xong chị cũng nhiều hy vọng lắm, sáng nay nhận dc tin nhắn sung suong quá không dám nói gì và hồi hộp chờ đến cuối tuần. :8:
Chị Thuý ơi mẹ ốm, con ốm mệt quá chị ạ. Bây giờ có việc gì đành nhờ các chị trong đó. Em sẽ gửi tiền vào TK của Lenka để Lenka nộp giúp em. Cảm ơn ạ
Đúng rồi hiện nay thây bảo gia đình đang chuyển gần Triều An cho tiện.
________________________________________
Me MinhHa
17/08/2005, 10:07 AM
Em nhận được rồi. Cảm ơn chị. Em sẽ update danh sách.

To mẹ Bim&Phomai: đúng là nhóm máu B ạ.
Có 1 mẹ Xíu&Xiu (chưa post bài bao giờ) đã liên hệ với em, nhóm máu B. Mình tìm thêm 2 người nữa (bạn em chắc không được rồi vì vừa gặp sự cố kỹ thuật)
Mẹ Xiu&Xiu cũng PM cho mẹ MH. Để mẹ MH PM cho mẹ Bim&Phomai số di động của mẹ Xiu&Xiu nhé, để tiện liên lạc.
To: Các mẹ sẽ cho máu chuẩn bị tinh thần có thể sẽ mất hai buổi đấy: buổi đầu là xét nghiệm (dù trước đó đã có xét nghiệm hay chưa) để biết máu cho có đủ điều kiện cho không: xét nghiệm viêm gan, HIV, vv...
Buổi sau là lấy máu trước giờ bé mổ (thường là ngay sau đó)
Mình nói 2 buổi là có thể thôi vì nếu bé mổ buổi chiều thì buổi sang xét nghiệm và trưa lấy máu, như vậy chỉ mất một buổi. Nhưng nếu bé mổ buổi sáng thì có thể lại phải xét nghiệm hôm trước và sáng hôm sau lấy máu.
________________________________________
Me MinhHa
17/08/2005, 10:13 AM
Cố gắng chuyển sớm 5 tr. viện yêu cầu để bé được nhập viện sớm. Hay hội cstt cho vay tạm từ quỹ chung đi, mình nghĩ hội chợ thể nào cũng thu được 3-4 tr là ít mà. Nhé.....
B&J ơi yên tâm việc bé vào Triều An không có gì khó khăn đâu, bố mẹ bé cũng có tiền mà, (bố mẹ bé đã vay mượn được 30 triệu và Vietnamnet vừa tặng 10 triệu) vậy 5 triệu và tiền khám chữa ban đầu cứ để bố mẹ bé chủ động đi, như thế dễ hơn vì bố mẹ bé sẽ chi tiêu cho phù hợp với lịch của mình. Khi nào nộp tiền mổ bọn mình sẽ nộp phần WTT bọn mình quyên góp được.
Bé chưa vào viện vì theo chỗ mình được biết hôm nay bố mẹ bé còn đến chỗ chị Yến để xin tài trợ.
________________________________________
Tim & Sam
17/08/2005, 10:22 AM
Bà của bé gọi điện cho em nói theo chị Yến, khả năng chị Yến giúp được cháu Bình rất ít thôi, vì ko đúng đợt gì đó. Hy vọng là chị Yến có thể giúp được bé tiền chi phí nằm viện. Hình nhu 170K/ngày thì phải.
Chị Thuý BP ơi, sáng nay chị có kịp chạy qua khách sạn thăm thằng bé ko? nếu gặp được mẹ con nó thì cũng có thể hỏi xem nhà trọ ở chỗ nào được chị ạ. Hôm qua em với Kem Mút cứ cuống cả lên vì nhiều việc quá mà lại phải ra sân bay cho kịp giờ nên quên đủ thứ. Chị Thuý ơi, chị gọi điện cho bố nó có được ko?
________________________________________
Xuka
17/08/2005, 10:35 AM
Re: Mời các mẹ sinh năm 76 vô lập nhóm nào !
Trích:
nguyên văn bởi lanvanhoa: Mình cũng muốn gửi quyên góp cho bé Bình và bé Việt Anh mỗi bé 100k, mẹ nào biết advise giúp mình gửi tiền vào acct nào với nhé.

lanvanhoa ơi, welcome bạn đến với hội vợ chồng 76 tụi mình nhé, bạn học cấp 3 trường nào vậy, có khi lại biết nhau rồi cũng nên.
Bạn ủng hộ bé Bình gửi vào TK chị Loan NP nhé:
Ngô Thị Phương Loan TK 0011000871618 Ngân hàng Ngoại thương VN

chúng mình sẽ tập hợp lại và chuyển cho gia đình bé cho ca phẫu thuật sắp tới đây. http://www.webtretho.com/forum/show...4&page=20&pp=15

CN 21/8 có buooir offline đấu giá đồ đấy, sẽ có rất nhiều đồ cho mẹ sắp sinh em bé, lanvanhoa tha hồ mà chọn, bạn xem ở đây này http://www.webtretho.com/forum/show...2707#post152707
________________________________________
ME KEM MUT
17/08/2005, 10:37 AM
Bố nó cũng vừa nói chuyện với em, tình hình thế là khả quan từ cả hai phía mình và họ rồi. Các mẹ chịu trách nhiệm chính cố gắng thu xếp nhé. Em dành sức lo cho Hội chợ đã... vả lại mấy vụ tiền nong em cũng hổng biết gì cả...

Em chỉ dặn gia đình nó là cố gắng thuyết phục cô Yến giúp cho việc nhập viện và mổ càng sớm càng tốt để tiết kiệm chi phí. Đường Tên Lửa cũng ở quận 1 nhưng nếu nhập viện thì được ở trong viện luôn, điều kiện sẽ tốt hơn. Thôi thì trông chờ vào các mẹ Sài Gòn hết vậy nhé. Chiều qua chị Hảo đưa em ra sân bay, chị Hảo quen nhiều bác sĩ và bệnh viện lắm, các mẹ update thông tin cho chị Hảo giúp em với nhé.
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 10:39 AM
Bà của bé gọi điện cho em nói theo chị Yến, khả năng chị Yến giúp được cháu Bình rất ít thôi, vì ko đúng đợt gì đó. Hy vọng là chị Yến có thể giúp được bé tiền chi phí nằm viện. Hình nhu 170K/ngày thì phải.
Chị Thuý BP ơi, sáng nay chị có kịp chạy qua khách sạn thăm thằng bé ko? nếu gặp được mẹ con nó thì cũng có thể hỏi xem nhà trọ ở chỗ nào được chị ạ. Hôm qua em với Kem Mút cứ cuống cả lên vì nhiều việc quá mà lại phải ra sân bay cho kịp giờ nên quên đủ thứ. Chị Thuý ơi, chị gọi điện cho bố nó có được ko?

Thôi các chị rất bận mà đến TA lại xa quá nên cũng chưa cần đâu Hà và chị Thuý ơi. Thấy bảo trọ ở nhà trọ tập thể gần bệnh viện, cuối quận 6 cơ đấy. Cảm ơn các chị...
Em vừa nói chuyện với bố bé. Tạm ổn rồi.... họ cũng đã rất cố gắng đấy. Các bác còn bị bận dài dài các bác ơi.... :8: :8:
Alô alô các bác yên tâm đâu có đó. Bố bé cũng đa điện về nhà để nhà cũng cố gắng. Em có nói qua tình hình tài chính với bố bé , ko biết anh ta lĩnh hỗi dc mấy phần.
Chị Vân ơi nếu như lưòi cô Yến nói hôm chủ nhật thì nếu cô Yến đứng ra nhận bảo lãnh thì gia đình chưa phải nộp khoản đầu tiên là 5t đâu. Hy vọng bên cô Yến giúp duoc phần nào hay phần ấy. chán thật vì quỹ đó đang đóng sổ....
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 10:51 AM
http://www.vov.org.vn/2005_08_02/vietnamese/baituan/diachituthien.htm

Sáng nay nhờ mẹ Khánh Linh kiểm tra tài khoản của mẹ bé có 3019K.
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 11:59 AM
Tổng kết sơ qua cái
1. WTT
Quỹ chi LoanNP nhận 19.318.000 (tinh den 17h15 ngay 15/8)
Quỹ Lenka nhận 2.330.000 (tinh den 12/8)
Tu meo & Siemen 2.650.000 (chua nhan duoc)
Bác Liên ròm gửi kem Sudo 1.050.000
TC : 25.348.000
2. Gia đình đang có
VietnamNet 10.345.500
TK mẹ bé có 3.019.000
Gia đình lo 35.000.000
TC : 48.364.500

1+2 = 25.348.000 + 45.345.500 = 73.712.500


Ca mổ 4500$ + 1000 $ van = 5500 $ ca mổ
Và còn đây nữa :
Và mọi người chú ý nhé: 5500 USD chỉ là tiền cho ca mổ thôi, còn viện phí, thuốc men, bông băng, tiền thay băng, siêu âm, xquang, điện tim... (cứ chờ đợi một cái bill dài khoảng 1m) và tiền ăn ở đi lại nữa. Mẹ MH tính rất tiết kiệm là 1500 USD nữa.
.

Bố bé đã báo với gia đình tiếp tục chuẩn bị vay mượn thêm... họ cũng đang cố gắng hết sức mình.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
17/08/2005, 12:10 PM
Đọc tin của Loan mà mừng rưng rưng, cố lên nhé Bình ơi, đáp lại công sức của bao ngưòi thương con nhé.

Cái đích tưởng chừng vô cùng khó khăn sắp đạt được rồi, cố lên các mẹ nhé. Hi vọng sau đợt hội chợ sẽ có thêm tiền cho ca mổ của bé.
________________________________________
B&J
17/08/2005, 12:34 PM
Mình vừa chuyển vào TK của Loan NP 500K cho bé Bình. Loan check lại nhé.
________________________________________
Lam Thi
17/08/2005, 12:40 PM
LT nhóm máu B đây, nhưng huyết áp thấp thì có cho máu được ko, nếu được tui xin sẵn sàng.
________________________________________
Chou Chou 2005
17/08/2005, 12:46 PM
Đường Tên Lửa cũng ở quận 1 nhưng nếu nhập viện thì được ở trong viện luôn

Hì hì, đường Tên Lửa ở gần BC Triều An, nghĩa là quận 6, nhưng là rìa quận 6, giáp với huyện Bình Chánh cũ (nay là quận Bình Tân mới). Túm lại, nó ở rìa rìa SàiGòn rồi, xa tít tắp á.

Tưởng gia đình bé Bình thuê nhà ở quận 1 thì em thua, chứ đã trọ ở Tên Lửa thì mẹ Chou giúp được đó. Các chị nhắn giùm với gia đình, nếu cần mượn vật dụng xoong, nồi, bát đũa, chăn mền.... tất tần tật, cần mượn gì thì ới 1 tiếng em rinh qua cho. Nếu cần mua cái gì mà lớ ngớ không biết ở đâu thì cũng ới luôn. Tiền nong cần giật nóng đóng ngay cho bệnh viện thì... ới nốt. Vợ chồng em làm gần đấy, em nhờ AX xẹt tới xẹt lui được, mobile em mờ 24/24 (Lenka biết số) rất tiện, các mẹ cứ giao nhiệm vụ đi. Rình mãi mây hôm nay, giờ mới có dịp để xía vào :10:
________________________________________
lenka
17/08/2005, 12:59 PM
LT nhóm máu B đây, nhưng huyết áp thấp thì có cho máu được ko, nếu được tui xin sẵn sàng.
Hong được :10: Hiện giờ danh sách dự tính có mẹ Xíu&Xiu, mẹ mushroom, mẹ Tunem nhưng cứ tìm thêm 1, 2 người nữa kẻo đến lúc cần lại có việc đột xuất.

Vợ chồng em làm gần đấy, em nhờ AX xẹt tới xẹt lui được, mobile em mờ 24/24 (Lenka biết số) rất tiện, các mẹ cứ giao nhiệm vụ đi. Rình mãi mây hôm nay, giờ mới có dịp để xía vào :10:
Hehe, vậy mà kg nghĩ ra. Sẽ sớm có nhiệm vụ cho mẹ Chou.
________________________________________
Mod_HQ
17/08/2005, 01:52 PM
Cái topic này dài quá rồi nên mod khoá lại, tạo topic mới để tiện theo dõi nhe.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top