(MS07/TT) 31.3.2005 - Xin hãy tới thật gần hơn với các em, những bé thơ ở nhà trẻ Hữu Nghị

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
31/03/2005, 08:02 PM
Làm từ thiện không đơn giản là việc thăm nuôi săn sóc mà thật sâu hơn, chi tiết hơn và thiết thực hơn , đó là : Đi vào cuộc sống của các em thật cụ thể và thật gần gũi .
Đó chính là ý tửong của chị Loan SB và mong đựoc sự ủng hộ của các mẹ


Cac me yeu qui oi,
Tu lau chung minh khong quan tam den nha tre nay nua. Minh moi chi dung o muc do so giao, ma chua di vao chi tiet. Minh biet van co mot so cac ban tinh nguyen tre thuong xuyen toi nha tre nay, day cho bon tre con o day du thu: tu van hoa, den cac ky nang cs.
Minh tu lau da nghi den viec keu goi cac me cung bo cong suc den day, de cham cho cac em be nen nguoi. Minh nghi rang la cac ba me tre nhu chung minh chac chan lam dc nhieu viec hon may ban tinh nguyen tre 15-17 tuoi kia.
Minh dang dinh de nghi cac me, ai co dieu kien thi tham gia, thuong xuyen ghe qua trai tre nay, gan gui, chia se voi cac EM BE trong trai, nhu hoi tham bai vo, ke chuyen, day hoc neu can, chia se cac kinh nhiem, ky nang cs: tu ve sinh, tam rua... v.v...Hoat dong nay khong can ram ro qua, chi can thuong xuyen, co nghia la chung minh cung chia nhau ra, de thoi gian gan cac em be dc nhieu hon. Moi lan nen co khoang 1-2 me toi, va moi tuan den khoang 2-3 lan, moi lan khoang 1-2h. Neu nhu vay nhieu qua thi it nhat cung co moi tuan 1 lan, khoang 2 tieng. (Minh se xung phong dam nhan 1 buoi /tuan)
Cac me hay cho minh xin y kien ve viec nay nhe. Va minh rat hi vong cac me ung ho. Minh dang tim tai lieu ve ky nang cs de doc them, va neu dc cac me ung ho thi cuoi tuan nay se bat dau luon.
Loan SB

Vì thời gian gấp gáp nên em tranh thủ đưa con đi học TA qua cơ quan post vội bài lên hộ chị (thứ bảy này mà ) , mong chị Loan SB thông cảm nhé !
________________________________________
ALnML
31/03/2005, 08:12 PM
Ngay lập tức các mẹ đã lên tiếng ủng hộ :-

Mẹ Oanh Mẹ Minh “mèo “

Chi LoanSB oi y tuong cua chi bao gio cung rat tuyet voi va thiet thuc. Neu minh lam dc nhu the thi tot qua, dung la ko can ram ro ma nen thuong ky moi dem lai hieu qua. A ma chi oi tam tuoi cua cac be ntn, em chua den do bao gio, em moi la me cua tre con 5t, nen neu cac be lon hon thi em phai "hoc" da.
Em ko biet cac me khac tn, nhung em cai khoan "lam giao vien" nay kem lam, chua hinh dung ra minh phai lam nhung gi nua, neu co the chi viet "giao an", cac me dua vao day ma chuan bi, ai co nang khieu ve linh vuc nao thi dam nhan, roi tim hieu them, co gang moi tuan co khoang 2-3 mẹ den dc thi tot, roi bo sung gop y cho nhau xem cac be can gi, minh nen giup nhung gi, dan dan se dem lai hieu qua hon.

- Mẹ Loan NP

Cam on y kien cua chi LoanSB. Viec nay la hoat dong lau dai va theo
em cuc ky rat y nghia. Em cung da nghi thoang qua khi noi chuyen voi Van Anh Van bi . Khi Van Bi trao doi ve van de co hai giao vien muon den day tu thien tai noi nao do ....
Em ung ho chi Loan ve van de nay . The nhung ca nhan em thi qua that em chua dam hua vi chua sap xep duoc thoi gian dau. Hai ngay nghi em lam osin chi oi .....

Chi oi nen chang moi dau minh se den do thuwa ra . De khi on dinh thi chung ta phan nhau cung lam . Cai kho o day chung minh deu la cac me con mon va ban biu thoi . Chu em nghi ai cung muon lam duoc viec nhu vay . Vang cac be rat can co nguoi tan tinh chi bao , cac be gai khi den tuoi day thi thi viec VS ntn , gioi tinh ntn cung ca co su hieu biet can thiet chi nhi .

Em van nho loi hen den Nha tre Hn nhung moi viec cu don dap , moi thu chua on dinh nen dau oc cu roi len .

Vu nay chi chỉ đạo bon em nghe theo chi nhe !

Loan NP

- Mẹ Loan Kem mút

Me Kem Mut xin nhan moi thang mot buoi. Chac la thu xep moi thang mot buoi thi ban may cac me cung thu xep duoc. Em co kha nang su pham vi da tung la co giao 5 nam roi. Cac chi cu phan cong cai gi em cung nhan. Day ve linh vuc nao cung duoc, em nghi cu co cac me den la cac em da linh hoi duoc nhieu roi.

- Và đây nữa ngay lập tức mẹ Hiền BB thu xếp “chỗ “ để chị em bàn luận thật dễ dàng

Chi Loan oi, em lam xong nhiem vu chi giao roi day. Cu tam the da chi nhe, em se chinh sua dan cho hop ly hon.
Moi cac me vao day
http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=T%E1%BB%AA_THI%E1%
BB%86N

de ban ve lam tt o nha tre HN nhe! Click vao dong chu: Tu thien-Nha tre Huu nghi Neu thao luan thi an vao nut "Thao luan" o phia tren
Neu sure y kien cua minh thi an vao nut "soan thao"
me BB


Thật vui đúng không các mẹ , các mẹ ủng hộ tiếp nhé !
________________________________________
ALnML
31/03/2005, 08:20 PM
Chị Loan SB đã liên lạc một cách nhanh chóng và ngay lập tức một buổi gặp gỡ với cô Dung hiệu truởng nhà trẻ Hữu Nghị đã đựoc ấn định

Cac me oi,
Thu bay tuan nay, minh dinh toi nha tre Huu nghi de gap chi Dung, ban bac cu the ve chuyen giup cac em be o day.
Ai di duoc thi cung den nhe. DC cua nha tre la Ngo 230 Lac Trung. DT cua minh: 0903408405.
Ai co the tham gia dc viec toi tiep xuc voi cac em be thi dang ky nhe.
Hien gio minh moi thay Loan KM dang ky 1 buoi/thang thoi, va minh 1 buoi/tuan.
Loan SB

- Loan NP
Vang thu bay nay 9 gio sang hen chi tai do .
Nhu da trao doi cung chi em se mua 20 Vo + 20 but + ... (chua nghi ra ...)
de tang cac be o do. Tien nay se trich tu quy CSTT
Loan NP

- Và một người bận rộn như mẹ BB cũng ko vắng mặt
Em se den vao thu Bay nay de xem tinh hinh, va xem em co kha nang lam
gi. Thuc su gio em chua ro lam la minh co the lam duoc gi, em chi biet
ke chuyen cho tre con, kiem may cai tranh cho chung no to mau. Em cung
kha ban nen chua dam hua truoc. Sau thu bay nay em se xem, co the em
nhan mot buoi/thang chi a.
Me BB
________________________________________
ALnML
31/03/2005, 08:33 PM
Vì rằng WTT đang báo lỗi , vì rằng thứ bảy tới là buổi gặp mặt với cô HT , vì ràng sợ các mẹ không kịp nắm bắt thông tin nên mình tranh thủ post bài lên lúc này .

Hy vọng từ ngày mai trở đi ngôi nhà thân yêu lại đón chúng mình trong vòng tay ấm áp, và sẽ lại đâu đó nhiều tiếng cừoi rôn rã , nhiều niềm vui nho nhỏ , nhiều tình cảm thân thương giúp cho cuộc sống này trở nên tưoi đẹp hơn và ý nghĩa hơn .
________________________________________
Asimo
01/04/2005, 07:36 AM
Chi Loan NP oi, co gi mai em cung se di cung chi va moi nguoi den do. thoi gian hen o dau khi nao chi nhan cho em nhe.

Co gi em cung se nhan 2 buoi/thang.
________________________________________
hongbi
01/04/2005, 08:18 AM
Chi Loan NP ơi em mươn di quá nhưng mai em lai phai họp từ 9g-12g. Em rất muốn tham gia, nếu mai không được thì khi nào có dịp chi ới em một câu nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
01/04/2005, 11:01 AM
Tóm tắt tình hình. Các mẹ nếu muốn tham gia sửa chữa vào kế hoạch, đề xuất cụ thể thì có thể bấm vào đây (http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Từ_thiện_--_Nhà_trẻ_Hữu_nghị) để sửa trực tiếp, hoặc reply vào topic này để chờ xem thông tin tổng kết.

mục lục
1 Tình hình chung

1.1 Địa chỉ, thông tin về nhà trẻ
1.2 Nhóm từ thiện chịu trách nhiệm
1.3 Khó khăn của các bé
2 Có thể làm gì cho các em bé?
3 Các công việc cụ thể

3.1 Kế hoạch/Cách làm
3.2 To do list
4 Tình trạng và nhu cầu tài chính/vật lực
5 Nhật ký các buổi đến thăm
6 Các đề xuất
7 Xem thêm các bài
8 Các link/website liên quan

1 Tình hình chung

1.1 Địa chỉ, thông tin về nhà trẻ

Nhà trẻ Hữu Nghị tại địa chỉ ngõ 230 Lạc Trung, HN. Điện thoại là 987-1709. Quản lý là chị Dung.

1.2 Nhóm từ thiện chịu trách nhiệm

* Chị LoanSB, người đưa ra sáng kiến và là người theo dõi chính. Liên hệ theo địa chỉ 31 Hai Bà Trưng, HN, Phòng 205; ĐT: 825-3307 hoặc 0903408405

* Những người tham gia khác tự điền vào đây

* Đề nghị các mẹ mau chóng cho các thông tin cụ thể, để mẹ SB lập danh sách đưa qua nhà trẻ vào thứ bảy tuần này. Hiện nay mới có Loan SB, Loan KM, NPLoan, Ngọc và Hiền thôi. Các mẹ ạ, các mẹ có thể chỉ cần đăng ký tên, để lúc nào rỗi rãi qua đó cũng được mà. Nhà trẻ cần biết tên thật của các mẹ, địa chỉ công tác và cư trú.


1.3 Khó khăn của các bé

Mẹ nào nắm tình hình đề nghị tóm tắt về Nhà trẻ và các bé vào đây để những người khác có thể hiểu được khó khăn của các bé

2 Có thể làm gì cho các em bé?

Mục tiêu chung là giúp đỡ để các em bé mồ côi ở đây được trưởng thành thực sự, hoà nhập với cuộc sống và dần dần có thể tự lập được.

* Đến thăm nhà trẻ, làm quen với từng em bé, tìm hiểu: tuổi, lớp, trường, tình hình học tập, kiểm tra bài vở, tìm hiểu sở thích, cá tính của từng đứa, những khó khăn mà chúng đang gặp phải. Mục tiêu: cố gắng xây dựng được những mối quan hệ thân thiện với trẻ, giúp trẻ cởi mở và chia sẻ những khó khăn của mình.

* Tìm cách hỗ trợ: hướng dẫn học bài, hướng dẫn các kỹ năng cuộc sống cho trẻ: (ví dụ: cách chăm sóc khi ốm, cách tránh xa và tự bảo vệ trước những người lớn xấu, cách tránh những xung đột với bạn bè...). Mục tiêu: cố gắng giúp trẻ vượt qua khó khăn và dần xây dựng được tính tự lập.

3 Các công việc cụ thể

3.1 Kế hoạch/Cách làm

* Mỗi tuần dành 1-2 buổi (không nhất thiết phải vào cuối tuần, mà có thể sau giờ ăn tối, hoặc cuối giờ chiều, khi trẻ từ trường về) tới thăm nhà trẻ, tiếp xúc và trò chuyện với từng đứa, tìm hiểu về cuộc sống của trẻ.

* Trao đổi thông tin: Mỗi người đến thăm về cố gắng viết tóm tắt toàn bộ cuộc thăm để những người sau cập nhật thông tin cũng như dễ dàng tiếp tục công việc hơn. Đề xuất những việc cần/nên làm...

* Hướng dẫn trẻ các kỹ năng cuộc sống hoặc bài vở.


3.2 To do list

Liệt kê các việc cụ thể cần có người làm, ai làm được thì đăng ký vào đây. Góp ý thêm các việc cần làm

* Kiểm tra bài vở và hướng dẫn học bài
* Dạy hát
* Kể truyện
* Dạy tô màu
* Chơi một số trò chơi
* Các việc khác:

+ dạy cách giữ gìn vệ sinh cá nhân (đặc biệt các em gái)

4 Tình trạng và nhu cầu tài chính/vật lực

5 Nhật ký các buổi đến thăm

Cuối tháng 12 năm 2004, NPLoan và Loan SB đã tới thăm nhà trẻ này. Trước đó cũng có vài cuộc thăm. Vì mục đích là thăm bé Việt là chính, bọn mình chỉ đi thăm sơ qua toàn bộ nhà trẻ, nơi ăn ở, học hành, gặp trực tiếp các em bé ở đó, trò chuyện. Cảm nhận chung là bọn nó thực sự thiếu sự quan tâm sát sao. Về thức ăn và sinh hoạt thì khá đầy đủ. Nhưng còn chuyện học hành thì hầu như không quản lý được.

6 Các đề xuất

* Ai đăng ký đến đó dạy, với thời gian như thế nào thì vui lòng đăng ký để sắp lịch. Vui lòng cho biết những thông tin sau:

- Họ và tên thật - Nơi công tác hiện nay - Địa chỉ cư trú.

* Theo ý kiến của chị Dung, quản lý nhà trẻ thì thực sự nhà trẻ rất cần những tấm lòng để dạy dỗ trẻ, vì các cô nuôi ở đó hầu như rất ít năng lực sư phạm. Các cháu chỉ được nuôi ăn thôi, còn dạy hầu như còn bỏ ngỏ.

* Hiện tại mới chỉ có mình - Loan SB(1 buổi/tuần) và Mẹ Loan KM đăng ký 1 buổi/tháng thôi.

- Thứ bảy này mình định 9 giờ sáng có mặt ở nhà trẻ để gặp chị Dung, bàn bạc cụ thể về tình hình các cháu cũng như các đề xuất về các hoạt động. Mẹ nào đi được thì cùng đến nhé..
________________________________________
Mẹ Anh Minh
02/04/2005, 07:33 PM
Ngày 2/4/2005:

Ngô Phương Loan, Quỳnh, Hiền Boong&Bambee và Loan SB đến nhà trẻ Hữu Nghị lúc 9h-11h.

Gặp cô Dung, giám đốc, 2 cô nuôi là cô Tâm và cô Hoàn đã đi thăm lại toàn bộ nhà trẻ, nắm tình hình các trẻ ở đó và được đề nghị như sau:

1. Các mẹ tới giúp được nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng trong quá trình tới gặp gỡ, trao đổi với trẻ, đề nghị lưu ý tuyệt đối không can thiệp vào công việc của các cô nuôi, luôn cố gắng để tăng uy tín của cô nuôi trong mắt trẻ, cố gắng hàn gắn những mâu thuẫn giữa cô nuôi và trẻ (nếu có).

2. Nhà trẻ được chia làm 2 nhóm do 2 cô nuôi phụ trách.

Nhóm cô Hoàn phụ trách có 8 trẻ như sau:

Tên: Lớp

Hằng 4
Tuyết 5
Ngọc 4
Linh 2
Nam 5
Tuấn Anh 5
Huy 4
Tuấn 9 (Học sinh cá biệt, từng là trẻ lang thang nên rất bướng bỉnh)

Nhóm cô Tâm phụ trách gồm có

Kiên 12
Nghĩa 9 - trí nhớ kém
Phúc 4
Công 5
Liên 3
Thuý 2
Hà 2
Quế Anh Mẫu giáo

Hàng ngày trẻ từ trường về lúc 5h chiều. Sau khi ăn tối, 7h tối đến giờ tự học của trẻ. Chúng được tập trung ra một bàn lớn ở phòng học và làm bài tập. Cuối tuần một số lớn đi học, còn các em nhỏ cấp 1 vẫn ở nhà. Ngoài thời gian học, trẻ tham gia các công việc nhà như vệ sinh nơi ở, tự tắm giặt quần áo và dọn dẹp sau khi ăn.

Chế độ của trẻ ở trung tâm như sau: Sinh nhật được TT chi 30K để tổ chức. Các dịp giỗ cha mẹ thì được 20K để mua các vật phẩm như hoa quả, hương về để thắp hương cho bố mẹ. Tiền sinh hoạt được nhà nước chi ở mức 180K/tháng. Sách vở bút dựa hoàn toàn vào các tấm lòng hảo tâm. TT có 2 nhân viên VP và 3 bảo vệ trực 24/24.

Thông tin thêm: Bọn mình gặp một đội quân cắt tóc từ thiện đến cắt cho tất cả trẻ em trong TT. Người tổ chức việc này là bạn Nương, người đã từng là một em bé mồ côi.
NPL đã trao tặng một số đồ dùng học tập cho các cô ở nhà trẻ.

Chúng mình nên bắt đầu như thế nào?

- Bước đầu nên đến vào giờ học, xem xét bài vở, kèm cặp hướng dẫn nề nếp học bài. Thời gian thích hợp nhất là sau 7h tối.
- Tìm hiểu từng trẻ, tên, lớp, thời khoá biểu, năng lực học, hoàn cảnh gia đình.
- Mỗi lần nên đến 2 người, vì trẻ được phân thành 2 nhóm.

Mẹ SB dự định bắt đầu vào một buổi tối nào đó trong tuần sau hoặc vào tối thứ 7. Nếu mẹ nào có thể bắt đầu cùng mình thì báo cho mình với nhé, rồi sẽ đi cùng mình tới để bắt tay vào công việc.

Các mẹ khác có suy nghĩ hay cảm nhận gì hãy cùng viết thêm vào đây nhé. Hi vọng chúng mình sẽ cùng làm được những việc có ý nghĩa cho các bé ở đây.
________________________________________
ALnML
04/04/2005, 09:27 AM
Em không có ý kiến gì chỉ muốn bầu chị Loan SB làm trưởng nhóm chỉ đạo cho bọn em.
Mọi việc chị cứ chỉ đạo , mọi thông tin từ nhỏ đến lớn chúng em sẽ tập trung gửi chị. Tuyệt đối làm đúng theo công việc chị sắp xếp. Nếu có kiến nghị gì, góp ý gì với TT em cùng các mẹ sẽ gửi tới chị , chứ sẽ ko góp ý trực tiếp tới các cô ở đó , như thế sẽ tốt hơn . Em mong và hy vọng rằng sẽ ko có nhiều vấn đề như thế đâu chị nhỉ. Chúng mình còn phải học hỏi các cô ở đó nhiều nhiều, thực tế và đời thừong thật khác xa nhau. Mà đời thừong ở đây lại là hoàn cảnh không giống với gia đình nhỏ bé của chúng mình. Chị bận dài dài rồi chị ơi!
Như chị đã nói bước đầu chúng mình sẽ đến đó với tư cách là Gia sư đúng ko chị!
________________________________________
Asimo
04/04/2005, 10:22 AM
trích từ Ngô Phương Loan
Em không có ý kiến gì chỉ muốn bầu chị Loan SB làm trưởng nhóm chỉ đạo cho bọn em.
Mọi việc chị cứ chỉ đạo , mọi thông tin từ nhỏ đến lớn chúng em sẽ tập trung gửi chị. Tuyệt đối làm đúng theo công việc chị sắp xếp. Nếu có kiến nghị gì, góp ý gì với TT em cùng các mẹ sẽ gửi tới chị , chứ sẽ ko góp ý trực tiếp tới các cô ở đó , như thế sẽ tốt hơn . Em mong và hy vọng rằng sẽ ko có nhiều vấn đề như thế đâu chị nhỉ. Chúng mình còn phải học hỏi các cô ở đó nhiều nhiều, thực tế và đời thừong thật khác xa nhau. Mà đời thừong ở đây lại là hoàn cảnh không giống với gia đình nhỏ bé của chúng mình. Chị bận dài dài rồi chị ơi!
Như chị đã nói bước đầu chúng mình sẽ đến đó với tư cách là Gia sư đúng ko chị!

Chị Loan NP nói đúng đấy, chúng ta chỉ nên đến đó với tư cách như la gia sư thôi.

Mọi chuyện ở nhà trẻ Hữu Nghị chúng ta nên để chị Loan SB quyết định, mọi thắc mắc, góp ý chúng ta nên tập trung về cho chị Loan SB.
________________________________________
Bong&Bambee
04/04/2005, 11:02 AM
Chị Loan SB ơi, chị cứ có kế hoạch, em sẽ xin đóng góp ý kiến xây dựng.
Về phía em: Em nghĩ rằng em chỉ có thể tham gia vào cuối tuần (1 buổi/tháng; sẽ cố gắng nhiều hơn) ; em xin nhận chân dạy sinh hoạt ngoại khoá , chứ gia sư thì em ko làm được. Trừ phi góp ý, giảng giải về văn học thì em sẽ thử xem bài vở môn văn, tiếng Việt và giải thích cho các em.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
04/04/2005, 12:45 PM
Hôm nay vào WTT Mẹ Đan Hà mới biết việc làm này của các mẹ. Thật xấu hổ quá vì nhà em cũng ở ngõ 230 Lạc Trung mà em không biết nhà trẻ này. Em xin tham gia với và nếu cần mọi người có thể sử dụng nhà em làm địa điểm tập kết.

Phương Trà
________________________________________
ALnML
04/04/2005, 03:59 PM
Hôm nay vào WTT Mẹ Đan Hà mới biết việc làm này của các mẹ. Thật xấu hổ quá vì nhà em cũng ở ngõ 230 Lạc Trung mà em không biết nhà trẻ này. Em xin tham gia với và nếu cần mọi người có thể sử dụng nhà em làm địa điểm tập kết.

Phương Trà

Đã mua
Bút bi 35 cái (đóng một lố như vậy ) 35K
Thước kẻ 10 cái 8K
Bút chì 24 cái (hai hộp ) 24K
Hết 67 K
mang đến nhà trẻ HN để tặng cho các bé

To Trà ơi : Vui quá vì có thêm em ủng hộ. Cảm ơn em
________________________________________
VANBI
04/04/2005, 05:35 PM
Em thì thấy khả năng bản thân chỉ có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khoá như mẹ B&B thôi. Nghe qua mô tả của chị Loan SB về nhà trẻ này em mới nảy ra một ý: hay là mình tổ chức sinh nhật cho các cháu kết hợp với các hoạt động vui chơi một tháng một lần? Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
ALnML
04/04/2005, 05:43 PM
hay là mình tổ chức sinh nhật cho các cháu kết hợp với các hoạt động vui chơi một tháng một lần? Các mẹ thấy thế nào?

Có chứ hoạt động này chắc chắn sẽ rất vui với sự tham gia của các mẹ đấy. :6: :6: Thay mặt chị Loan SB cảm ơn em nhé !
Chúng mình sẽ cùng nhau làm nhé !
________________________________________
Mẹ Đan Hà
05/04/2005, 10:27 AM
To chi NPL: Vay chương trình cụ thể ntn chị báo cho bọn em biết nhé! Tuần sau nữa (18-22/4) có thể em sẽ phải đi công tác vì vậy về activity tiếp theo, nếu có thể được, bọn chị đừng bố trí vào thời gian đó nhé! :5:
Thanks,
em Tra
________________________________________
ME KEM MUT
05/04/2005, 10:47 AM
Em cũng chưa định hình rõ rệt là sẽ dạy gì, nhưng các chị cứ phân em sẽ cố gắng.
________________________________________
chip-chip
08/04/2005, 08:59 PM
To chị NPL: sao không thấy bàn luận gì tiếp thế hả chị? Hôm trước em đã đăng ký rồi đấy. Hai em cùng cty em cũng đăng ký tham gia nữa. Có kế hoạch gì thì các chị a lô lên nhé.
________________________________________
ALnML
09/04/2005, 09:46 AM
To chị NPL: sao không thấy bàn luận gì tiếp thế hả chị? Hôm trước em đã đăng ký rồi đấy. Hai em cùng cty em cũng đăng ký tham gia nữa. Có kế hoạch gì thì các chị a lô lên nhé.
Cam ơn em nhiều nhiều , chị Loan SB ơi tuần vừa rồi bận quá hả chị... chị ơi , chỉ bảo tiếp đi chị ơi
________________________________________
Mẹ Anh Minh
11/04/2005, 12:28 AM
Chào các mẹ,

Mình rất vui vì nhận được sự ủng hộ cuả các mẹ. Cảm ơn mẹ Vân Bi, mẹ Đan Hà, Chíp Chíp và mẹ Kem mút và các mẹ nhé. Các mẹ vui lòng cho xin những thông tin sau đây để mẹ SB tiện sắp lịch:

1. Tên thật
2. Nơilàm việc
3. ĐC cư trú
4. ĐT liên lạc
5. Thơì gian rôĩ cuả các mẹ.

Hôm nay mình đã qua nhà trẻ vaò buôỉ tôí để xem qua xem CSTT có thể tham gia như thế naò. Mình rất mừng là các bé đêù ngôì vaò bàn học, nhưng các mẹ nuôi chưa kiểm soát được lũ trẻ cần học gì và học như thế naò. Mình đã xem qua tình hình học cuả mâý đưá trẻ con nhà mẹ Hoàn, mà chưa đến được nhà mẹ Tâm.

Mình đề nghị như thế naỳ:

- CSTT nên cộng tác vơí các mẹ ở nhà trẻ để taọ thoí quen mơí đâù tiên cho các bé: đó là soạn sách vở vaò buôỉ tôí, rôì chuẩn bị cho baì học hôm sau vaò buôỉ tôí.
- Các mẹ nên chuẩn bị 1 truyện cổ tích ngắn để thưởng cho các bé sau giờ học buôỉ tôí để khuyến khích bọn trẻ học baì. Cố gắng đặt mục tiêu rèn tính tự giác học lên trên, chỉ hướng dẫn chứ không làm hộ.

Ý tưởng tổ chức sinh nhật cho các bé rất hay, mình nên dành hoạt động naỳ cho thứ baỷ hoặc chủ nhật cuôí tháng để làm chung cho các bé có sinh nhật trong tháng.

Hiện nay mình thâý các bé thiêú giâý nháp. Các mẹ có thể tận dụng giâý 1 mặt ở CQ, đóng thành những quyển mỏng để tặng các bé. Quần aó muà hè và mũ đôị đâù nưã.

Ngoaì ra, mình thâý nhà trường nơi các bé học có tổ chức học đàn ooc gan cho các bé, học phí là 5.000/đưá, nhưng cô Dung chưa duyệt, mà nhà trường thì không cho miễn phí khoản naỳ. Mình đang muốn đề nghị CSTT giúp khoản phí naỳ để các bé có thể được học giống các bạn khác. Tuy vâỵ, cần trao đôỉ thêm vơí cô Dung đã các mẹ nhé.
________________________________________
VANBI
11/04/2005, 09:56 AM
Em cũng xin lỗi là việc gần đây bận quá nên không theo dõi được sát sao chủ đề này. Em xin nói thêm mottj chút về việc tổ chức sinh nhật, chị Loan SB có thể xin làng một danh sách các bé và ngày sinh cụ thể được không? Mình sẽ tổ chức theo từng tháng. Bây giờ là tháng 4 rồi nếu có thwucj hiện được chắc cũng là tháng 5 nên buổi đầu tiên phải làm bù cho mấy cháu tháng trước nữa. Các chị cứ định ngày tổ chức đi rồi mình sẽ bàn kỹ hơn nhé.

Còn một việc này em muốn hỏi là không biết các cháu ở làng Hữu nghị ngoài giờ học có tăng gia gì thêm không? Vì như em thấy ở Birla thì các cháu còn trồng cây ăn quả, nuôi một vài con gia cầm vừa để cải thiện thêm lại vừa để luyện cho các cháu lòng yêu lao động. Theo em, ngoài sách vở hoặc đồ dùng học tập mình có thể ủng hộ hoạt động này (nếu có) của các cháu cũng được. Thể nào chẳng có mẹ biết chỗ mua giống cây tốt, rẻ. Có thể tặng các cháu ít thỏ con để nuôi cũng hay. Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
13/04/2005, 04:11 PM
Vân Bi à, chị sẽ liên hệ hỏi những thông tin cần thiết.

Các mẹ ơi, tối nay mẹ SB định dẫn các mẹ (những ai có thể tham gia vào buổi tối) tới nhà trẻ làm quen với các bé. Ai có thể đi được thì cùng đi nhé. Hẹn lúc 8h tối trước cửa Siêu thị Intimex trên phố Lạc Trung. ĐT của mình là 0903408405- Loan

Mẹ Đan Hà ơi, chưa biết nhà mẹ ĐH nên không hẹn được ở nhà mẹ. Tối mẹ ra đón các mẹ ở cổng ST Lạc Trung đc không?
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/04/2005, 09:24 AM
Chị Loan SB ơi, mạn phép chị em có vài ý kiến muốn gửi tới các mẹ:

Tối qua chị Loan SB, chị Loan NP đã dẫn một số mẹ đến làm quen với các em ở nhà trẻ Hữu Nghị. Mỗi em một hoàn cảnh (mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi mẹ, bố mẹ bị thần kinh, mẹ bị thần kinh và bị HD nên sinh ra bé, gia cảnh quá nghèo không nuôi nổi...) nhưng nói chung đều rất ngoan và đáng yêu.

Bây giờ chúng mình nên giúp các em như thế nào đây!

- Theo em, các buổi tối trong tuần đã có các bạn sinh viên trong nhóm "tình nguyện trẻ" đến kèm các em học nên chúng mình, với đặc thù ai cũng đi làm và nuôi con nhỏ, thì nên tổ chức các hoạt động giúp đỡ vào thứ bảy và chủ nhật thôi.

- Việc đến với các bé phải được lập thành lịch hẳn hoi, không nhất thiết phải nhiều nhưng nhất thiết phải đều đặn. Theo em, chị Loan SB nên lập một lịch hoạt động cho cả quý hoặc 6 thang (có thể đưa trước cho cho Dung để cô ấy biết và thông qua) rồi phân chia các mẹ thực hiện. Không nên để tình trạng tuỳ các mẹ rỗi lúc nào đến lúc đó sẽ tạo cho các bé tâm trạng thấp thỏm, mong chờ. Để rồi khi các mẹ đều bận, hoặc đều sao nhãng đi thì các em sẽ rất thất vọng. Việc lập thành lịch hoạt động còn có tác dụng ổn định sinh hoạt cho các em, không làm xáo trộn các hoạt động hàng ngày của các em.

- Trước mắt, em xin tạm đề xuất thế này, mỗi tháng, vào ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng chúng mình sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. Ví dụ, thứ bảy cuối cùng của tháng 5 (nếu lúc đó đã kết thúc năm học), chúng mình sẽ tổ chức cho các em đi chơi dã ngoại một buổi, các mẹ thấy thế nào? Ngoài ra, vào tất cả các ngày giỗ bố mẹ của các em, các mẹ sẽ cử nhau đến đưa các em đi thăm mộ bố mẹ (nếu các em không có gia đình đưa đi). Sau này, chúng mình cũng có thể giúp các em nhờ các mối quen biết của mình như xin cho các em đi học, đi học nghề, việc làm... hoặc tư vấn những khúc mắc (khi đã thân thiết)...

- Để mở màn em xin đề xuất một buổi vui chơi nho nhỏ tại nhà em vào sáng thứ bảy tuần này để các mẹ làm quen với các bé. Em dự định sẽ làm bánh rán chẳng hạn để các mẹ vừa làm vừa dạy các em gái cùng làm cho vui. Các em trai có thể ngồi đọc truyện, chơi xếp hình... Mình sẽ bắt đầu vào khoảng 9h sáng và kết thúc khoảng 12h trưa để các bé về đi ngủ. Ngoài tiết mục bánh rán, nếu mẹ nào trên đường đến xung phong mua bánh mỳ để ăn trưa thì xin hoan nghênh (để mẹ cháu đỡ phải đi!)... Nhà mẹ cháu có một phòng khoảng 18m2 không kê đồ đạc gì mà chỉ làm chỗ chơi cho ĐH vì vậy có thể đủ chỗ cho các em ngồi chơi. Mong các mẹ hưởng ứng và cho mẹ cháu biết vào cuối giờ sáng mai để xem có thể tổ chức được không nhé! (Ah, nếu tổ chức được chắc phải nhờ chị Loan SB xin phép cô Dung nữa).
________________________________________
ME KEM MUT
14/04/2005, 09:49 AM
Chán chuyện, chẳng mẹ nào gọi em cả, em dạo này ít vào WTT nên không biết thông tin. THứ 7 em có thể đi được... có gì các chị cứ gọi em nhé. Em nhận phần giấy nháp cho các bé...
________________________________________
Asimo
14/04/2005, 10:17 AM
Chị Loan SB ơi, mạn phép chị em có vài ý kiến muốn gửi tới các mẹ:

Tối qua chị Loan SB, chị Loan NP đã dẫn một số mẹ đến làm quen với các em ở nhà trẻ Hữu Nghị. Mỗi em một hoàn cảnh (mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi mẹ, bố mẹ bị thần kinh, mẹ bị thần kinh và bị HD nên sinh ra bé, gia cảnh quá nghèo không nuôi nổi...) nhưng nói chung đều rất ngoan và đáng yêu.

Bây giờ chúng mình nên giúp các em như thế nào đây!

- Theo em, các buổi tối trong tuần đã có các bạn sinh viên trong nhóm "tình nguyện trẻ" đến kèm các em học nên chúng mình, với đặc thù ai cũng đi làm và nuôi con nhỏ, thì nên tổ chức các hoạt động giúp đỡ vào thứ bảy và chủ nhật thôi.

- Việc đến với các bé phải được lập thành lịch hẳn hoi, không nhất thiết phải nhiều nhưng nhất thiết phải đều đặn. Theo em, chị Loan SB nên lập một lịch hoạt động cho cả quý hoặc 6 thang (có thể đưa trước cho cho Dung để cô ấy biết và thông qua) rồi phân chia các mẹ thực hiện. Không nên để tình trạng tuỳ các mẹ rỗi lúc nào đến lúc đó sẽ tạo cho các bé tâm trạng thấp thỏm, mong chờ. Để rồi khi các mẹ đều bận, hoặc đều sao nhãng đi thì các em sẽ rất thất vọng. Việc lập thành lịch hoạt động còn có tác dụng ổn định sinh hoạt cho các em, không làm xáo trộn các hoạt động hàng ngày của các em.

- Trước mắt, em xin tạm đề xuất thế này, mỗi tháng, vào ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng chúng mình sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. Ví dụ, thứ bảy cuối cùng của tháng 5 (nếu lúc đó đã kết thúc năm học), chúng mình sẽ tổ chức cho các em đi chơi dã ngoại một buổi, các mẹ thấy thế nào? Ngoài ra, vào tất cả các ngày giỗ bố mẹ của các em, các mẹ sẽ cử nhau đến đưa các em đi thăm mộ bố mẹ (nếu các em không có gia đình đưa đi). Sau này, chúng mình cũng có thể giúp các em nhờ các mối quen biết của mình như xin cho các em đi học, đi học nghề, việc làm... hoặc tư vấn những khúc mắc (khi đã thân thiết)...

- Để mở màn em xin đề xuất một buổi vui chơi nho nhỏ tại nhà em vào sáng thứ bảy tuần này để các mẹ làm quen với các bé. Em dự định sẽ làm bánh rán chẳng hạn để các mẹ vừa làm vừa dạy các em gái cùng làm cho vui. Các em trai có thể ngồi đọc truyện, chơi xếp hình... Mình sẽ bắt đầu vào khoảng 9h sáng và kết thúc khoảng 12h trưa để các bé về đi ngủ. Ngoài tiết mục bánh rán, nếu mẹ nào trên đường đến xung phong mua bánh mỳ để ăn trưa thì xin hoan nghênh (để mẹ cháu đỡ phải đi!)... Nhà mẹ cháu có một phòng khoảng 18m2 không kê đồ đạc gì mà chỉ làm chỗ chơi cho ĐH vì vậy có thể đủ chỗ cho các em ngồi chơi. Mong các mẹ hưởng ứng và cho mẹ cháu biết vào cuối giờ sáng mai để xem có thể tổ chức được không nhé! (Ah, nếu tổ chức được chắc phải nhờ chị Loan SB xin phép cô Dung nữa).

Tình hình thế nào thì chị Loan hay mẹ Đan Hà nhớ báo mình nhé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/04/2005, 10:22 AM
Tức quá, vì vừa bị mất một bài dài. :20: :20: :20:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/04/2005, 10:29 AM
Tức quá, vì vừa bị mất một bài dài. :20: :20: :20:

Chi oi em cung toan bi the nen trước khi bấm nút gửi đi toàn phải copy va dán vào Word. Gửi lần thứ hai thì lúc nào cũng được!
________________________________________
chip-chip
14/04/2005, 10:35 AM
Hôm qua, em Linh (k phải là mẹ nào cả, đi cùng thôi) kể lại: Linh ngồi chơi với một cậu bé (hình như tên là Nam... sorry mình quên mất), bảo là em chép xong mấy câu này trong vòng 2 phút thì chị sẽ thưởng, em thích cái gì chị cũng thưởng cho. Thằng bé bảo: em chỉ thích bố mẹ em sống lại thôi.... Trên đường về mấy đứa nước mắt ngắn dài vì nghĩ thương quá, lần sau tránh không được hỏi những câu kiểu như thích gì ước gì nữa vậy...
Việc đến với các bé phải được lập thành lịch hẳn hoi, không nhất thiết phải nhiều nhưng nhất thiết phải đều đặn. Theo em, chị Loan SB nên lập một lịch hoạt động cho cả quý hoặc 6 thang (có thể đưa trước cho cho Dung để cô ấy biết và thông qua) rồi phân chia các mẹ thực hiện. Không nên để tình trạng tuỳ các mẹ rỗi lúc nào đến lúc đó sẽ tạo cho các bé tâm trạng thấp thỏm, mong chờ. Để rồi khi các mẹ đều bận, hoặc đều sao nhãng đi thì các em sẽ rất thất vọng. Việc lập thành lịch hoạt động còn có tác dụng ổn định sinh hoạt cho các em, không làm xáo trộn các hoạt động hàng ngày của các em.
Đồng ý với mẹ Đan Hà. Bọn mình dạy văn hoá các em hàng ngày chưa chắc đã tốt được bằng mấy em sinh viên đâu. Cuối tuần đến thôi. Mình có một ý thế này: liệu có thể chia thêm nhóm nhỏ và mỗi người sẽ quan tâm hơn đến các em của nhóm mình được không? Chứ nếu mình đến một mình, mình không thể hỏi han hoặc tâm tình với tất cả bằng đấy em được, mà bọn nó chắc cần một sự chăm sóc hoặc quan tâm riêng tư hơn. Hôm qua, hai đứa Thuý với Liên cứ hỏi mình cô ơi bao giờ cô lại đến, còn thằng bé Nam (?) thì lại hỏi em Linh là bao giờ chị đến... Mình thấy còn mấy đứa rất lớn ngồi trong phòng nữa, hình như bọn nó học cấp 3 rồi.
Có một vấn đề này, đầu các em có rất nhiều chấy. Hôm qua mình đã "dũng cảm" giết được 2 chú to đùng và vô số con trứng, thực sự là cũng thấy sởn gai ốc lắm tại vì lâu lắm rồi mới thấy chấy ( chứ ngày bé thì chắc mình cũng đầy ra). Có cách nào để diệt không nhỉ, mình thấy các em khá sạch sẽ đấy chứ, chẳng qua là lây nhau và không có ai bắt cho nên mới bị sinh sôi nảy nở nhiều. Mình sẽ mua một cái lược bí, mấy hôm nữa mang đến.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/04/2005, 10:46 AM
Mình đồng ý với mẹ ĐH về việc gặp làm quen với các bé. Mình sẽ xin phép cô Dung. Các mẹ thảo luận thêm về trò chơi và chuẩn bị nhé.

Mình đề nghị mỗi tuần 1 buổi tối CN đến dạy học. Mỗi tháng 1 lần gặp các bé tổ chức SN kết hợp ngoại khoá vào thứ bảy cuối tháng như ý kiến mẹ ĐH. Theo mình thì nên kết hợp SN và ngoại khóa. Ngoài ra các mẹ có thời gian rỗi nên thỉnh thoảng ghé qua đó thăm và trò chuyện với các bé, sau 5h chiều hoặc vào cuối tuần. Cái này chắc không cần sắp lịch các mẹ nhỉ. Các mẹ có thể giúp được các việc như: gội đầu thật sạch và diệt chấy cho mấy đứa có chấy chẳng hạn.

Mình rất vui vì những thông tin mới về các bé như mẹ Chíp đưa ra. Các mẹ có ý kiến hay đề xuất gì nữa không? :11:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
14/04/2005, 11:14 AM
Ý kiến của mẹ Trà thật hay, vậy nếu cô Dung đồng ý thì T7 này bắt đầu tại nhà mẹ ĐH nhé. Khi em nói về đề xuất đi chơi dã ngoại, các bé có vẻ rất háo hức, mình cố gắng tổ chức đc 1 tháng 1 lần thì tốt quá, ban đầu đi những nơi gần, vừa có tính chất tham quan - giáo dục, VD như: công viên Thủ Lệ, Bách Thảo, Lăng Bác, Bát Tràng, Cổ Loa...
Các bé đều có vẻ rất thiếu thốn tình cảm, có người nói chuyện hỏi han là rất thích,và tỏ ra rất quý các mẹ CSTT. Chị Phương ơi hôm qua em cũng phải dũng cảm lắm mới dám bắt chấy đấy. Em có bày cho bé mỗi lần gội đầu thì sau khi cho dầu và gãi xong ko nên xả nước luôn mà ủ khăn khoảng 5-10 phút, chấy sẽ chết dần, đấy là cách hồi bé mẹ em vẫn làm. (Ui nghĩ lại xấu hổ quá, cả tuổi thơ lớn lên cùng chấy, hehe).
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/04/2005, 11:33 AM
Mình đồng ý với mẹ ĐH về việc gặp làm quen với các bé. Mình sẽ xin phép cô Dung. Các mẹ thảo luận thêm về trò chơi và chuẩn bị nhé.
Như vậy, trong lúc chờ chị Loan SB xin phép cô Dung, bọn mình bàn chương trình đi:

1. Về thành phần tham dự, có vẻ đã có Loan mẹ Kem Mút, Quynh (Bin), mẹ Chíp-Chíp (?) tham dự. Có mẹ nào đăng ký nữa không? em Linh? mẹ Oanh? Mẹ Chíp? Hai chị Loan?... Mẹ ĐH nghĩ một phòng chơi rộng 18m2 không kê đồ đạc gì và một phòng bếp khoảng 10m2 chắc cũng đủ chỗ các mẹ nhỉ! Nếu nhà Đan Hà có hơi chật một tý thì các mẹ cũng thông cảm nhé! hy vọng sẽ vẫn vui!

2. Về món ăn, mẹ Đan Hà mới nghĩ ra làm bánh rán cho vui, ăn bánh mỳ hoặc món gì đó cho no (nhà cháu không đủ bát đũa và sợ ngồi ăn theo kiểu mâm sẽ không đủ chỗ), hoa quả, bánh kẹo... Chi phí do khổ chủ chịu trách nhiệm tuy nhiên nếu các mẹ có món gì góp thêm thì rất hoan nghênh!

3. Sẽ có một nhóm các mẹ làm bánh, một nhóm mẹ ngồi chơi với các em (xếp hình, đọc truyện và trò chơi gì nữa không các mẹ góp ý nhe!)
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/04/2005, 11:35 AM
Ý kiến của mẹ Trà thật hay, vậy nếu cô Dung đồng ý thì T7 này bắt đầu tại nhà mẹ ĐH nhé.
Như vậy đã có Loan mẹ Kem mút, Quynh Bin, mẹ Chíp-Chíp?, Oanh Minh-meo :41:
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 02:59 PM
Các mẹ ơi, tối qua vào nhà trẻ Hữu Nghị, khi hỏi thăm bé Vi ệt, cô nuôi bảo đợt vừa rồi có 1 tổ chức làm thủ tục xin cho cháu đc làm con nuôi thì quận HBT ko dám ký, đẩy cho cô Dung GĐ nhà trẻ, mà cô Dung thì ko đc quyền quyết chuyện đó. Thế là bé lỡ đợt. Mà nếu đợt tới có ai xin thì có lẽ cũng “vẫn như cũ” thì thiệt cho bé quá. Có lẽ chúng ta thu xếp đến Berla thăm bé sớm nhất có thể xem tình hình thế nào, mẹ Ngọc ĐX, Mai MXĐT, Oanh MM,.. ơi. Còn vấn đề thủ tục nếu mẹ nào quen biết hỏi giúp thì tốt quá, đỡ thiệt thòi cho bé.
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 03:01 PM
oai oai có chị nữa Đan Hà ơi ời
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/04/2005, 03:24 PM
oai oai có chị nữa Đan Hà ơi ời

hoan hô chị!

Em có quen người làm ở Cục con nuôi, Bộ Tư pháp nên về thủ tục có thể hỏi được. Tuy nhiên, thủ tục như thế nào phải phụ thuộc vào đối tựong xin nhận con nuôi chị ạ (thuộc nước có ký Hiệp định con nuôi với VN không, là Việt Kiều hay người nước ngoài, người nước ngoài sinh sống tại nước ngoài hay Việt Nam...).

Một bộ hồ sơ phía VN thường bao gồm:
- Một bản tường trình về việc bị bỏ rơi
- Thông báo tìm thân nhân của trẻ bị bỏ rơi
- Biên bản bệnh viện bàn giao cho cơ sở nuôi dưỡng
- Quyết định nhận vào của cơ sở nuôi dưỡng
- Công văn của cơ sở nuôi dưỡng gửi Sở Công An hoặc Sở Y tế xin phép cho con nuôi.
- Giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh của trẻ
- Quyết định của UBND tỉnh, thành phố về việc nhận con nuôi
- Biên bản bàn giao con nuôi cho bố mẹ nuôi trước sự chứng kiến của Sở tư pháp
- Cam kết báo cáo thường xuyên về tình trạng của trẻ (do cha mẹ nuôi làm)
- Và một số giấy tờ khác của nước của bố mẹ nuôi

Tóm lại, Nếu có trường hợp cụ thể xin nhận bé Việt, em sẽ nhờ hướng dẫn thủ tục chi tiết.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 31.03.2005 - Xin hãy tới thật gần hơn với các em, những bé thơ ở nhà trẻ Hữu Nghị!

ALnML
14/04/2005, 03:44 PM
Ô mỗi hôm một tin vui... các mẹ lại bận dài dài rồi đây. Đan Hà ơi cảm ơn em nhé.
ơ kìa Ngọc, Mai, Oanh.... đâu rồi nhỉ
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 05:40 PM
Các mẹ ơi có cách gì giúp các bé triệt hẳn "chấy không ???
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/04/2005, 09:04 AM
Các mẹ ơi chốt lại chương trình sáng mai như thế này nhé:

- Thành phần tham dự về phía CSTT có: MeDanHa, Loan MeKemMút, Quỳnh Bin, mẹ Chíp-Chíp, Oanh MẹMinhMeo, Chị Loan NP, Chị Loan SB (em có quên ai ko nhỉ?, mẹ Chíp-Chíp thử hỏi xem em Linh có đi dc không). Chị Loan NP giúp em báo lại cho các mẹ này nhé (sợ mẹ nào không vào mạng lại không biết thông tin). Thành phần nhà trẻ có 16 cháu và 2 cô Hoàn, Tâm.

- Các cháu sẽ đến lúc 9h còn các mẹ đến càng sớm càng tốt! điạ chỉ nhà ĐH P408 B, Khu tt Biển pha Sông, ngõ 230 Lạc Trung, các mẹ gửi xe ở sân trước rồi đi vòng ra cầu thang đằng sau lên tầng 4, nhà cháu ngay giáp với đường, từ dưới nhìn lên là nhà có hoa sắt cửa sổ cong cong.

- Công việc:

+ Mẹ ĐH sẽ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rán, hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt
+ Cần một mẹ xung phong mua 05kg nem tai bà Hồng (bà Hồng sẽ cho đủ các nguyên liệu để cuốn)
+ Cần một mẹ xung phong mua 15 cái bánh mỳ ba tê loại bình thường (sau đó mình sẽ cắt đôi, nếu không sẽ no quá) hoặc 25 cái bé tí. mẹ cháu gợi ý là Bánh mỳ Phúc Yết kiêu hoặc bánh mỳ ở đầu phố hàng cót đều rất ngon.
+ Khoảng 2-3 mẹ sẽ vào bếp, 2-3 mẹ chơi với các em, 2 mẹ đi gội đầu thật kỹ cho các em bị chấy (hè hè mẹ nào xung phong đây!!!)
+ Về đồ chơi, vì ĐH còn bé nên nhà cháu thực ra không có đồ chơi cho bé lớn, có bộ đồ khám bệnh, nấu ăn, máy hút bụi và xếp hình Mega block có thể phù hợp. Hôm qua mẹ ĐH đã đi mua một ít giấy mầu và 2 quyền gấp giấy origami, một số quyển truyện Em muốn biết Vì sao để chia cho các bé ngồi đọc. Nếu nhà mẹ nào có đồ chơi bé lớn mà gọn nhẹ có thể mang đi được thì các mẹ mang đến cho các bé mượn chơi nhé!

Hẹn gặp các mẹ! Nếu các mẹ vào mạng thì post confirmation lên để mẹ cháu yên tâm nhé!
________________________________________
Me Dau Xanh
15/04/2005, 09:05 AM
Vâng, em xin đăng ký cùng đi thăm bé Việt. Nhưng nếu cuối tuần này thì em bận chuyển VP mất rùi. Các chị tổ chức sang tuần sau nhé.
Em có biết hai cách để diệt chấy này:
- Dùng dầu gội đầu ủ khoảng 20-30 phút. Đảm bảo ủ hai đến ba lần là sạch hẳn chấy (Nhưng nhớ bôi thật nhiều dầu gội nhé)
- Dùng hạt quả na giã nhỏ ủ (Cách này hơi khó vì không biết phải ăn hết bao nhiêu quả mới đủ cho tất cả các bé nhỉ :6: )
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 11:09 AM
Các mẹ ơi chốt lại chương trình sáng mai như thế này nhé:

- Thành phần tham dự về phía CSTT có: MeDanHa, Loan MeKemMút, Quỳnh Bin, mẹ Chíp-Chíp, Oanh MẹMinhMeo, Chị Loan NP, Chị Loan SB (em có quên ai ko nhỉ?, mẹ Chíp-Chíp thử hỏi xem em Linh có đi dc không). Chị Loan NP giúp em báo lại cho các mẹ này nhé (sợ mẹ nào không vào mạng lại không biết thông tin). Thành phần nhà trẻ có 16 cháu và 2 cô Hoàn, Tâm.

- Các cháu sẽ đến lúc 9h còn các mẹ đến càng sớm càng tốt! điạ chỉ nhà ĐH P408 B, Khu tt Biển pha Sông, ngõ 230 Lạc Trung, các mẹ gửi xe ở sân trước rồi đi vòng ra cầu thang đằng sau lên tầng 4, nhà cháu ngay giáp với đường, từ dưới nhìn lên là nhà có hoa sắt cửa sổ cong cong.

- Công việc:

+ Mẹ ĐH sẽ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rán, hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt
+ Cần một mẹ xung phong mua 05kg nem tai bà Hồng (bà Hồng sẽ cho đủ các nguyên liệu để cuốn)
+ Cần một mẹ xung phong mua 15 cái bánh mỳ ba tê loại bình thường (sau đó mình sẽ cắt đôi, nếu không sẽ no quá) hoặc 25 cái bé tí. mẹ cháu gợi ý là Bánh mỳ Phúc Yết kiêu hoặc bánh mỳ ở đầu phố hàng cót đều rất ngon.
+ Khoảng 2-3 mẹ sẽ vào bếp, 2-3 mẹ chơi với các em, 2 mẹ đi gội đầu thật kỹ cho các em bị chấy (hè hè mẹ nào xung phong đây!!!)
+ Về đồ chơi, vì ĐH còn bé nên nhà cháu thực ra không có đồ chơi cho bé lớn, có bộ đồ khám bệnh, nấu ăn, máy hút bụi và xếp hình Mega block có thể phù hợp. Hôm qua mẹ ĐH đã đi mua một ít giấy mầu và 2 quyền gấp giấy origami, một số quyển truyện Em muốn biết Vì sao để chia cho các bé ngồi đọc. Nếu nhà mẹ nào có đồ chơi bé lớn mà gọn nhẹ có thể mang đi được thì các mẹ mang đến cho các bé mượn chơi nhé!

Hẹn gặp các mẹ! Nếu các mẹ vào mạng thì post confirmation lên để mẹ cháu yên tâm nhé!
Đây đây chị sẽ cùng Oanh úp sọt vào đầu các mẹ. :3: .. có mẹ nào tham gia nữa không....
Cảm ơn sự nhiệt tình của Đan Hà. Sẽ sớm thông tin lại cho Đan Hà, cố gắng sao cho Đan Hà đỡ vất vả nhất... :6: :8:

Ngọc ơi... cảm ơn em ..... ủ tóc bằng dầu... cũng OK để mai xem thế nào..
________________________________________
Mẹ Anh Minh
15/04/2005, 11:18 AM
Các mẹ ơi,

Mình rất muốn tham gia, nhưng mà ... bị vượt tiêu chuẩn của tuần này rồi, sợ không dám xin anh xã nữa. Phải để dành để tối CN ổng cho mình đi dạy.

Nhờ mẹ ĐH đã liên lạc với cô Dung nhé, và nên có lời mời gửi cô Dung và các mẹ nuôi tham gia cùng cho vui. Opps, không biết mẹ đã gọi chưa?

Chiều nay mình đi vào trung tâm nuôi trẻ mồ côi SDD, hình như bé Việt cũng ở đấy thì phải. Mình sẽ đi cùng với mẹ Loan KM. Mẹ nào cùng đi được thì đi cùng nhé, vì chúng mình cần xem rõ nơi sẽ giới thiệu cho Thanh gửi con vào mà. Mình muốn đi với các mẹ, vì sợ một mình khó mà cảm nhận hết được những thứ cần biết để có thể giúp Thanh đc tốt hơn. Mình đi lúc 5h15' từ CQ ở 31 Hai Bà Trưng, ai đi đc thì báo cho mình: Loan: 825-3307
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/04/2005, 01:24 PM
Nhờ mẹ ĐH đã liên lạc với cô Dung nhé, và nên có lời mời gửi cô Dung và các mẹ nuôi tham gia cùng cho vui. Opps, không biết mẹ đã gọi chưa?

Em đã gọi cô Dung rồi chị ạ. Cô Dung đã vui vẻ đồng ý rồi!

Tiếc quá, chị không đến được với bọn em!
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 02:08 PM
Vâng như thế thì CSTT sẽ có một buổi gặp gỡ để thân thiết hơn với các bé ở nhà trẻ HN tại nhà mẹ Đan Hà (cạnh luôn đó ) cho ấm cúng . Gắn chặt tình cảm với các em bé cùng cô nuôi
Mọi chi phí sẽ trich từ CSTT
- Bánh mỳ 25 cái
- Bò nấu sốt vang 2kg
- Dưa hấu
- Bánh rán mẹ Đan Hà sẽ trổ tài .
- Nứoc ngọt
thêm ít pate sợ thiếu

Thực ra cảm ơn nhất là sự nhiệt tình của mẹ Đan Hà , vì rằng tối mai mẹ ấy lên máy bay đi công tác mà vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ .
Các mẹ ơi hưởng ứng đi .Vì rằng các em ở nhà trẻ HN rất rất đáng yêu ....đấy các mẹ ạ . Lại còn rất thiếu thiếu tình cảm ....nữa

Tel Trà 0912016996-
Điạ chỉ nhà ĐH P408 B, Khu tt Biển pha Sông, ngõ 230 Lạc Trung, các mẹ gửi xe ở sân trước rồi đi vòng ra cầu thang đằng sau lên tầng 4, nhà cháu ngay giáp với đường, từ dưới nhìn lên là nhà có hoa sắt cửa sổ cong cong
________________________________________
Mẹ Anh Minh
15/04/2005, 07:52 PM
Các mẹ ơi, mai mình sẽ tới cùng các mẹ. Mình muốn chia sẻ một số điêù về bé Việt. Sẽ tơí lúc 9h nhé.
________________________________________
chip-chip
15/04/2005, 09:01 PM
Úi giời, mai mình không đến từ 9h được rồi, thôi nhận phần dọn dẹp rửa bát vậy Trà nhé....
________________________________________
Hà Kin
16/04/2005, 08:16 AM
Híc, mẹ cháu phập phù chiều qua mới nghe mẹ MM và mẹ Mía hỏi có đến nhà Đan Hà không, sáng nay mới đọc. Mẹ cháu vẫn phải đi làm sáng nay.
Các mẹ đi về kể chuyện nhé
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 09:08 AM
Hà kin ơi đến chị mà còn bị bất ngờ có bận quá không theo dõi topic này . Tối thứ 4 đi cùng các mẹ đến quá 8g45 phải về đón con nên không biết gì . Đến tận 11giờ thứ sáu Oanh, Trà nhắc nhở mới ngớ ra . Thật bất ngờ và vội vàng nhưng không ngờ lại thật thành công

Không biết nói gì vì thật quá nhiều cảm xúc đến với mình trong buổi gặp gỡ thân mật với các bé ở nhà trẻ HN ngày thứ bảy 16.04
Các em bé của mẹ Tâm, mẹ Hoàn (hai mẹ nuôi) thật ngoan , gọi dạ bảo vâng thưa gửi lễ phép. Nhớ mãi hình ảnh mẹ Loan KM mặc dầu đang bị đau lưng và vội vì có việc riêng . Nhưng mẹ Loan KM vẫn không quên ủ tóc cho các con để “trị chấy “ , cúng hơn chục cái đầu đấy . Con nào khi đựoc biết sẽ đựoc gội đầu cũng bảo đầu con có chấy . Đến lựơt mẹ Loan NP thì xả sạch lại từng cái đầu , các con xúm xít ....đòi đến lựơt . Vui quá, bồi hồi quá khi vừa sả nước vừa hỏi các con có vui không? có thích không . Con nào cũng thích cũng sung sưóng khi đựoc các mẹ quan tâm tận tình . Thưong nhất khi nói chuyện với Tuyết , cô bé hơi béo hơi chậm , thành phần cá biệt cần quan tâm . Con tâm sự “ Một lần con đựoc đèo đi qua đưòng xe lửa gặp một ông già thương lắm mẹ ơi . Con mơ ước sau này sẽ không để các em bé phải khổ , và cả các ông già nữa cũng phải đựoc hạnh phúc“
Rồi nữa hình ảnh các bé ngồi nặn bánh rán , viên viên ..tranh nhau .. Các bé nặn đất thật đẹp và Tuấn Khiêm Nghĩa 3 anh lớn rất “đẹp trai “ đi học về sau nhưng tham gia rất nhiệt tình vui vẻ . Ăn xong các anh vẫn lao vào chơi đồ chơi của bé Đan Hà , đến là buồn cười .
Quỳnh Bin ơi cô nhớ lời hứa “quan tâm” đến Khiêm trong đợt thi ĐH này đấy nhé .

Cảm ơn bà ngoại Kem mút , dù bận nhưng bà vẫn đến tham gia còn tặng cho các cháu rất nhiều quà .
Cảm ơn mẹ Đan Hà, cùng ông xã , em thật chu đáo , nhiệt tình và đảm đang (Nhất là ý tưỏng đánh nhanh ... ) . Cho chị gửi lời cảm ơn chị họ của em nhé
Cảm ơn mẹ Mía đã tặng cho các bé đất nặn và bút chì
Cảm ơn mẹ Oanh MM, Loan KM , Quỳnh bin , Lam Ne zumi, Tâm LHA, Phương chipchip đã dành một buổi cho các con .
Loan KM ơi may mà có em tư vấn vụ thịt bò nấu sốt vang , nếu không thì nguy . Tiết kiệm quá ăn bánh mỳ patê thì hơi ... ít . À mà patê LQS các bé ăn nhiệt tình lắm đấy . ai cũng khen ngon .

Chị Vân Pickle ơi , thực sự từ hôm chị giao việc cho em đến hôm nay em mới tạm thấy mình đã làm đựoc một chút gì cho các con ở đó . Ra về mẹ Tâm, mẹ Hoàn còn vui vẻ hứa hẹn đến một buổi đi chơi xa ...sau khi Khiêm thi ĐH , còn Tuấn sẽ thi lớp 9 . Vui quá chị ạ .
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/04/2005, 10:24 AM
Ko ngờ 1 buổi gặp gỡ mini vậy mà có thể đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các bé đến thế. Hạnh phúc đôi khi thật bình dị và giản đơn đến ko ngờ! :8: :8: :8:
Bé thì xếp hình, bé thì phi ngựa gỗ, bé thì chơi trò máy hút bui, bé thì đọc truyện, và rất hứng thú với trò xếp giấy theo sách mà mẹ Trà mua tặng, ấn tượng nhất là 1 bé nặn đất thành các hình thực sự rất ngộ nghĩnh, dễ thương, mẹ cháu đã xin 1 hình về làm kỷ niệm rồi mà cuối cùng lại quên mất, huhu :20: .
Có 2 anh cho Đan Hà vào cái sọt đựng đồ giặt rồi khiêng khắp nhà, rao “ai mua ko”, cuối cùng đặt xuống “than thở”: “ xinh như thế này mà rao mãi chẳng ai mua em em ơi”, làm mình cười đau bụng :24: , còn Đan Hà thì khoái chí cười khanh khách. Mẹ Trà thì bảo sau vụ này chắc chắn đầu Đan Hà có chấy :3: :5: , vì đc các anh chị yêu thương mà ôm ấp rất nhiệt tình.
Bữa ăn hơi chùng xuống khi mọi người nhắc đến những kỷ niệm với bé Việt. Các cô nuôi và các bé ai cũng vẫn rất nhớ và thương bé! :8:

Mẹ Trà hôm nay đang đi công tác rồi, chúng ta đành đợi mẹ về sẽ post ảnh lên, nhiều kiểu chắc sẽ “xuất thần” lắm đấy!

Lời cuối cùng xin dành cảm ơn tới mẹ Trà với vai trò chủ nhà đã rất chu đáo, và chắc mẹ phải dọn dẹp mệt lắm, cảm ơn ba bé Đan Hà đã phải tạm di cư bất đắc dĩ, bé Đan Hà đã rất ngoan để mẹ lo cho các anh chị, và cả chị họ mẹ Trà nữa, đã tận tình giúp đỡ các mẹ.

(Suýt quên, mẹ cháu xin đc trích quỹ các chi phí như sau: bánh mì (25K), bánh rán (50K), thịt bò (126K), dưa hấu (24K), nước ngọt (40K), dầu gội đầu (30K), tổng cộng: 295K.) Xin cảm ơn mẹ Loan KM đã ủng hộ pate, cảm ơn mẹ Lam Nezumi ủng hộ bát thìa, cảm ơn hơn nữa là các mẹ, và mẹ Tâm LHA đã “rút lui” sớm, để mẹ cháu đây đc ăn thêm vài suất nữa, hehe. :4:
________________________________________
ALnML
19/04/2005, 11:05 AM
Chị Loan SB oi ngoài việc cấp thiết diết chấy .
Chị có thể hỏi thêm về việc các bé ở đó có đựoc uống thuốc giun hàng năm không . Nếu quá lâu không ai quan tâm thì chúng mình hỗ trợ mua thuốc giun định kỳ cho các con uống chị nhé . Đấy là ý kiến riêng của em
________________________________________
Mẹ Anh Minh
19/04/2005, 02:57 PM
Hoan hô các mẹ. Mình rất vui vì các bé được các mẹ tận tình chăm sóc như vậy, và rất tiếc vì lỡ dịp đến cùng các mẹ.
________________________________________
G&B
21/04/2005, 12:07 PM
Chị Loan ơi, nếu cần thuốc giun thì gọi em nhé. Ở chỗ em có thuốc giun chuyên dùng cho các dự án ở cộng đồng, nó không được đóng vỉ từng viên đâu mà là hộp lớn mở ra có khi dùng cho cả 1 trường học, nếu cần chị báo cho em biết số lượng để em xin. Em có 1 ít giấy 1 mặt để các bé đi học làm giấy nháp theo ý kiến của chị Loan SB, lúc nào em chuyển qua chỗ chị nhé.
________________________________________
ALnML
21/04/2005, 02:17 PM
Chị Loan ơi, nếu cần thuốc giun thì gọi em nhé. Ở chỗ em có thuốc giun chuyên dùng cho các dự án ở cộng đồng, nó không được đóng vỉ từng viên đâu mà là hộp lớn mở ra có khi dùng cho cả 1 trường học, nếu cần chị báo cho em biết số lượng để em xin. Em có 1 ít giấy 1 mặt để các bé đi học làm giấy nháp theo ý kiến của chị Loan SB, lúc nào em chuyển qua chỗ chị nhé.
Cảm ơn Thanh Vân. Nhà trẻ HN có 16 bé thôi , từ lớp 2 đến lớp12. Chị Loan SB sẽ hỏi xin phép cô Dung để cho các bé.
Nếu Vân không tiện mang qua chỗ chị thì em có thể gửi qua ba mẹ chồng chị nhé.
Ngõ 29 Quang Trung , đi thẳng vào trong ngõ rẽ trái nhà 4 tầng , nhà cô Xuân , chú Hùng.... như thế em đỡ phải qua chỗ chị xa...
Cảm ơn em nhé.
________________________________________
NGUOIHAYNOI
21/04/2005, 02:36 PM
Chị Loan NP ơi, em là thành viên mời tinh tình tinh, em rất xúc động thấy các chị ngoài việc CQ, GĐ còn tham gia làm từ thiện nữ, em thật sự cảm thấy các chị thật vĩ đại, em cũng ko biết là mình co thể làm gì giúp được các chị nhưng em sẽ góp phần nào thời gian của mình với các chị. Nếu mà có đi đến nhà trẻ Hữu Nghị thì chị cho em đi cùng với nhé. Em muốn đến đó tham quan thực tế và để xem mình có thể làm gì cho các em nhỏ ở đó.

To mẹ Bam&Boong: CHị ơi, em thấy rất phục tài văn của chị, có phải ngày xưa chị học văn ở bên Tổng hợp ko??? Biết đâu chị em mình lại cùng trường ấy nhỉ.

Em rất vui khi làm quen với các chị. :6:
________________________________________
ALnML
21/04/2005, 02:51 PM
, em thật sự cảm thấy các chị thật vĩ đại,
Em rất vui khi làm quen với các chị. :6:

Nguoihaynoi oi ID của em rất ấn tưọng đấy. :8:

Rất vui đựoc em tham gia giúp sức. Tối chủ nhật 19g30 định kỳ sẽ có chị Loan SB đến để kèm các em học. Lúc đó sẽ có thể có một vài mẹ (nếu bố trí đi đưoc). Em rảnh thì hẹn em qua đó nhé.

Em đừng nói từ vĩ đại đó mà chị sợ đấy. Bọn chị chưa làm được gì cả đâu.... :1: Em nói thế bọn chị bị "ghét" đấy :2: :24:
________________________________________
NGUOIHAYNOI
21/04/2005, 03:04 PM
Nguoihaynoi oi ID của em rất ấn tưọng đấy. :8:

Rất vui đựoc em tham gia giúp sức. Tối chủ nhật 19g30 định kỳ sẽ có chị Loan SB đến để kèm các em học. Lúc đó sẽ có thể có một vài mẹ (nếu bố trí đi đưoc). Em rảnh thì hẹn em qua đó nhé.

Em đừng nói từ vĩ đại đó mà chị sợ đấy. Bọn chị chưa làm được gì cả đâu.... :1: Em nói thế bọn chị bị "ghét" đấy :2: :24:

Chị ơi, vậy lúc đó em sẽ đến đó nhé, ở đó có dễ tìm ko hả chị.

em nói thật đấy, em đã theo dõi DĐ này từ lâu rồi và rất khâm phục chị gì Bam& Boong nhỉ, và chị Loan SB, chị Loan NP nữa. Em thấy các chị làm được rất nhiều việc.

Chị BB ời chị đâu rùi, chị liên tiếng đi vì em thấy chị quen lắm mà :3:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
22/04/2005, 05:59 PM
Chị ơi, vậy lúc đó em sẽ đến đó nhé, ở đó có dễ tìm ko hả chị.

em nói thật đấy, em đã theo dõi DĐ này từ lâu rồi và rất khâm phục chị gì Bam& Boong nhỉ, và chị Loan SB, chị Loan NP nữa. Em thấy các chị làm được rất nhiều việc.

Chị BB ời chị đâu rùi, chị liên tiếng đi vì em thấy chị quen lắm mà :3:

Người hay nói ơi ( ôi cái ních này sao giống cách ông xã tôi gọi tôi thế không bít), hẹn bạn 7h30 tối chủ nhật ở cổng Siêu thị Intimex trên phố Lạc Trung nhé, rồi mình cùng vào nhà trẻ. ĐT của mình là 090-340-8405.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
25/04/2005, 12:02 PM
Xin lỗi Người hay nói, tối qua mình đến muộn 30', không gặp Người hay nói, không biết bạn có tới không? Mình không thấy bạn gọi cho mình mà cũng không biết làm thế nào để báo cho bạn được.

Sau đây mình đưa danh sách sinh nhật các cháu bé ở nhà trẻ để thuận tiện cho việc theo dõi:

Nghĩa: 21/7/90 Lớp 9
Phúc: 19/9/1993 Lớp 4
Thành Công 22/10/1994 Lớp 5
Hà 2/1/1998 Lớp 2
Thúy: 1/12/1995 Lớp 2
Liên: 21/9/1995 Lớp 3
Kiên 16/2/1987 Lớp 12
Tuyết 16/6/1992 Lớp 5
Ngọc 4/5/1995 Lớp 4
Nam 3/7/1994 Lớp 5
Tuấn 25/12/1989 Lớp 9
Tuấn Anh 28/9/1994 Lớp 5
Huy 19/3/1995 Lớp 4
Hằng: 12/4/1994 Lớp 5
Linh: 13/4/1997: Lớp 2

Thứ 7 cuối tháng 5, ngày 28/5 chúng mình sẽ tổ chức đợt 1 sinh nhật năm 2005 nhé? Lúc này sẽ là dịp kết thúc năm học luôn. Có nên tổ chức một buổi dã ngoại cho tất cả các trẻ kèm sinh nhật luôn không? Địa điểm là: Bảo tàng dân tộc học? Vườn Thú hay một địa điểm khác? Có 6 đứa được tổ chức sinh nhật đợt này là: Hà, Kiên, Ngọc, Huy Hằng và Linh.

Mong các mẹ góp thêm ý kiến.
________________________________________
ALnML
25/04/2005, 03:10 PM
Chị Loan SB ơi em nhất trí .
Phưong án 1 : Chị thử hỏi xem hai mẹ nuôi ở đó các bé sẽ thich đi đâu ?? . Và mình kêu gọi các mẹ đi nhiều nhiều để "lai các bé " đỡ phải đi ô tô (hoặc nghiên cứu tuyến xe buýt . Ngoài ra chị xem hộ em xem là ba cậu Kiên , Nghĩa Tuấn đêuf cần ôn thi cấp 3 và Đại Hoc ... liệu đi xa như thế có ảnh hưỏng đến Sưc khoẻ không (nắng nóng )

Phưong án 2 : Ta tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng tại đó cho đông vui . Em thấy mấy ngày đó hơi cận kề ngày thi cấp 3 của Tuấn Nghĩa ... sợ hơi căng . Rồi đợi 3 cậu thi xong thật thoải mái ta tổ chức đi chơi ...

Như em đã nói chuyện với chị đấy

Chúng mình tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng : Vào một ngày thứ bảy cuối tháng ... hỏi xem Kiên Tuấn Nghĩa có đi học hay đi tổng kết năm học gì đó (vì cấp 2 . 3 kết thuc muộn và hay có buổi lễ bế giảng )

- Rủ tất cả các mẹ cùng tới đó (mang theo cả các con )
- Chơi trò chơi với các bé , tâm sự nói chuyện với các con.
- Làm một số món đơn giản cho các bé ăn : Như phở cuốn ,... (món gì các mẹ nghĩ hộ ) ... những món dễ làm nhưng các con ít đựoc ăn (Nhờ sự trợ giúp cuả nhà Đan Hà -- TRà ơi úp sọt luôn hy vọng em không phải đi công tác )
- Mua một bánh gato thật thật ngon thật đẹp. Vì chắc các con cũng không đựoc ăn bánh ga to ngon bao giờ .... Chui vào buông tối để thổi nến .... hê hê
- Còn gì nữa ....

Túm lại là chúng mình ofline ở nhà trẻ HN đi các chị ạ , các mẹ ạ . Chúng mình hô hào trên Hội họp luôn ...


Đại loại thế ... Em chỉ muốn nếu đã có một buổi đi chơi thì tinh thần phải thật thoải mái . 3 em đang vưóng bận thi ... cũng lo lắm chị ạ .
________________________________________
B&J
25/04/2005, 04:03 PM
Theo mình nên tổ chức sinh nhật ở ngoài trời, kết hợp với đi dã ngoại luôn. Như vậy các bé được thay đổi không khí, chắc chắn sẽ thích, cảm thấy thoải mái và ấn tượng hơn rất nhiều so với mình làm tại trường. Mình nên chọn địa điểm gần thôi, và sạch sẽ, ít người như các vườn hoa hay Bách Thảo chẳng hạn, mình thấy là rất lý tưởng. Đông người quá khó quản lý, bụi bặm, ồn ào và không tổ chức chơi riêng được. Mình có thể thuê lều trại cho các em ở một ngày (nếu có OX hay AX nào giúp một tay thì tốt nhỉ! hì hì). Đồ ăn thì nên chuẩn bị trước để có thời gian chơi và nói chuyện với các em, cái chính là vui thôi, chứ mình không nên câu nệ quá chuyện phải tự tay làm mới được (nếu tự tay làm thì phải làm đêm hôm trước ở nhà thôi!).
Có 12 em với 2 cô thì phải (mình không nhớ lắm, vì thực ra mình cũng chưa tham gia được lần nào!), mình nghĩ sẽ cố gắng chở bằng xe máy một số, một số còn lại thì gọi tacxi 7 chỗ cũng được.
Mình nên chuẩn bị trước cả các trò chơi nữa, để cho các bé chơi. Ra ngoài trời thì rất thích, nhưng cũng sợ nắng nóng (hoặc ngược lại, bị mưa!) nên mình mới nghĩ là cần có trại. Chắc chỉ cần 1 cái to thôi, có chỗ cho thuê mà. Hình như cũng phải liên hệ để đăng ký với Ban quản lý nữa. Nếu mọi người nhất trí với phương án này thì mình sẽ liên hệ hỏi han (nhưng phải sau dịp lễ đã).
Các mẹ cố gắng có nhiều sáng kiến nhé. Để các em được một buổi sinh nhật thật sự "hoành tráng".
________________________________________
Mẹ Đan Hà
26/04/2005, 12:25 PM
- Các chị ơi em nhất trí phương án đi dã ngoại để thay đổi không khí cho các cháu. Về địa điểm, em thấy gợi ý đi bảo tàng rất hay vì chắc chắn sẽ đọng lại cho các cháu nhiều kỷ niệm. Nếu không đi bảo tàng thì mình có thể chọn đến Rừng QG Ba Vì hay một nơi nào tương tự được không? Em thấy đi công viên không biết người ta có cho mình cắm trại không? Nếu không cắm trại sợ ngồi một lúc lại không biết làm gì tiếp :13:
- Nếu cần sử dụng nhà em để làm gì thì em sẵn sàng. Các chị cứ giao nhiệm vụ nhé!
- Em đã gửi ảnh của các cháu hôm đến nhà em chơi đến chiasetinhthuong ở yahoogroups rồi. Không biết có chị nào giúp em post ảnh lên WTT được không? Em thu post ma không được.
- Bà nội Đan Hà là giáo viên chuyên dạy luyện thi đại học môn Hoá rất uy tín đã mấy chục năm, có rất nhiều lớp học sinh từng là học sinh chuyên hoá TH, Ams, học sinh giỏi QG... (Mẹ Đan Hà cũng từng là học sinh của Bà nội nên mới quen Bố Đan Hà :21:). Mẹ Đan Hà sẽ gửi 3 cậu Kiên, Nghĩa, Tuấn đến học với bà nội Đan Hà! Em nhờ chị Loan SB contact nhé (hay thôi để tối em sang nói chuyện với mấy em đó luôn?)
________________________________________
VANBI
26/04/2005, 01:49 PM
Tiếc quá vừa rồi em bận nên không tham gia được vụ bánh rán ở nhà mẹ Đan Hà.
Chị Loan SB ơi, phương án bảo tàng dân tộc học được đó, các bé vừa có cơ hội tham quan lại vừa được nhảy nhót vì không gian trong đó khá rộng. MÌnh lại có thể kéo nhau ra Công viên Nghĩa đô ở ngay gần đó để vui chơi nữa. Em chỉ lo là 28 tháng 5 thì có vẻ hơi bị nóng, nên không biết ở ngoài trời có được lâu không, nếu đỡ thì có thể mượn mấy cái lều du lịch để cô cháu ngồi với nhau ở công viên cũng được. Ăn thì có thể chuẩn bị sẵn hoặc đặt cái quán cơm rang-bánh mì xíu mại cách đó khoảng 50m trên đường Hoàng Quốc Việt.
Em sẽ lên danh sách các trò chơi, có mẹ nào tham gia cùng không? NGoài ra, nếu chị cần em tham gia vụ gì thì cứ bảo vì em thuộc địa hình khu vực đó lắm.
________________________________________
ALnML
26/04/2005, 02:24 PM
Các mẹ nhiệt tình quá. Tớ với chị Loan SB chỉ lo nếu itý mẹ tham gia thì tổ chức không xuể thôi.....16 bé + 2 cô nuôi .......nhưng nếu đã có các mẹ tư vấn thế này thì chờ chị LoanSB suy nghĩ rồi lên tiếng cái........
Vụ đi dã ngoại thì chắc chắn sẽ tổ chức làm thời điểm nào là thích hợp nhất chị Loan SB ơi. Em OK tuốt...
Còn vụ tại sao phải huy động đèo các bé....... vì mẹ BJ ơi kinh tế của quỹ tt có hạn.... có gì miễn phí là chúng tớ OK hết....
Cảm ơn sự nhiệt tình mẹ VanBi , mẹ Đan Hà , Mẹ B&J.... Có đi gần đi xa thì không thiếu được các mẹ đâu đó.
Đan Hà ơi cô Dung chưa đồng ý cho đi chơi xa ngòai thành phố đâu....
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/04/2005, 02:56 PM
Mình tải thử vài kiểu ảnh mẹ Trà chụp, các mẹ xem nhé!
(Trà ơi ảnh chụp đẹp đấy chứ!)
________________________________________
Mẹ Anh Minh
26/04/2005, 03:14 PM
Các mẹ ơi,

Mình thấy ý kiến Vân Bi là làm ở Bảo tàng Dân tộc học, sau đó cắm trại ở Công viên rất hay (Công viên Nghĩa Tân sợ nắng không Vân Bi ơi? Có chỗ nào có bóng mát, đủ để mình hạ trại không?) Cần chuẩn bị những gì nhỉ?

- Xin phép cô Dung
- Thức ăn buổi trưa?
- Trò chơi?
- Lều Trại?
- Phương tiện Vận chuyển người và vật dụng?
- Quà SN cho các bé
- Bánh Ga tô SN

Để chiều nay mình gọi qua cô Dung trao đổi xem thế nào.

Đan Hà ơi, nếu được bà Ngoại giúp thì tốt quá. Theo thông tin mình biết thì Tuấn (lớp 9) hiện đang rất cần ôn tập về ngoại ngữ và Sinh để thi tốt nghiệp và thi vào cấp 3. Mẹ thử liên hệ trực tiếp với nhà trẻ đi, xem những em nào có thể/cần theo học thêm được.
________________________________________
ALnML
26/04/2005, 03:23 PM
Các mẹ có nhìn thấy Tuyết đang nặn bánh không??
Tuyết 16/6/1992 - 13 tuổi Lớp 5 do học chậm. Tuyết tuy hơi chậm nhưng rất thiếu tình thương, nên có mẹ nào yêu thưòng là cô bé cứ quấn lấy. Rất ngoan rất nghe lời. Hiện bé đã lớn nên hơi thiéu quần áo đây , các mẹ về ngó xem có quần áo để ủng hộ cho Tuyết hay không nhé .....
________________________________________
B&J
26/04/2005, 04:43 PM
Theo mình được biết là muốn cắm trại phải xin phép đấy. Vanbi thử xem có chỗ nào nghỉ mát được không? Mình cũng chưa đến bảo tàng Dân tộc học và cả CV đấy luôn (hơi bị quê!) nên không biết có nhiều cây to không, nếu có bọn mình đỡ phải cắm trại, cách rách lại tăng thêm chi phí (vì chắc chẳng ai có trại đâu nhỉ, lại phải thuê thôi).
Nếu có bóng mát thì mình chỉ cần kiếm mấy cái nilông đến trải ra là ổn.
Đi tham quan chắc đã gần hết buổi sáng, mình ăn trưa xong, chơi và nói chuyện một lúc là hết ngày, cũng đỡ lo phần chương trình hơn, nhỉ.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
26/04/2005, 05:26 PM
Đan Hà ơi, nếu được bà Ngoại giúp thì tốt quá. Theo thông tin mình biết thì Tuấn (lớp 9) hiện đang rất cần ôn tập về ngoại ngữ và Sinh để thi tốt nghiệp và thi vào cấp 3. Mẹ thử liên hệ trực tiếp với nhà trẻ đi, xem những em nào có thể/cần theo học thêm được.

Chi Loan SB oi, ba noi Dan Ha (ko phai ba ngoai, hihi) chi co the day luyện thi đại học môn Hoá thôi! Bà nhận học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nên cả ba cậu nếu định thi khối A đều có thể học được. Tối nay em có ông anh họ đến chơi nên chắc không sang nhà trẻ được. Tối mai em sẽ sang hỏi các em xem thế nào.
________________________________________
chip-chip
27/04/2005, 02:14 PM
Mình vừa đi công tác Quảng trị về, "quà" là 7 chiếc lược bí cho các cháu NTHN, nhưng mà chưa mang xuống được. Chị Loan SB thường xuyên xuống đấy hơn thì cho em gửi trước nhé (địa chỉ của chị là ở đâu ạ?). Em gửi cả mấy cái áo cho Tuyết nữa.
Vụ bánh ga tô SN, mình mới mua một cái nồi đa năng, sẽ thử thực hành làm bánh, nếu ok thì sẽ tự làm, còn không thì cũng sẽ "tự mua", mọi người thử xem viết chúc mừng lên bánh ntn nhé. À nhưng 28/5 cơ mà, sao mọi người bàn sớm thế :1:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
27/04/2005, 03:36 PM
Chị Loan SB thường xuyên xuống đấy hơn thì cho em gửi trước nhé (địa chỉ của chị là ở đâu ạ?). Em gửi cả mấy cái áo cho Tuyết nữa.


Hay quá, mẹ Chíp ơi. Địa chỉ của mình là: Loan - Phòng 205, 31 Hai Bà Trưng, HN - 825-3307.

- Dạy thêm môn hóa: Đan Hà ơi, Cô Dung rất phấn khởi vì đề nghị của mẹ Đan Hà giúp luyện thi môn Hóa. Nếu mẹ trực tiếp gọi cho cô ấy thì tiện hơn, vì cô ấy hỏi thêm vài thông tin nữa mà.

- Tẩy giun: NPLoan ơi, các bé thỉnh thoảng cũng được tẩy giun rồi. Tuy vậy cô Dung cũng rất vui lòng nhận sự hỗ trợ này để lúc nào cần thì dùng. Vậy có thể gửi thuốc qua nhà trẻ.

- Sinh nhật: cô Dung nên tổ chức SN cho các cháu ở nhà trẻ, nếu mang ra ngoài tổ chức, sợ các cháu khác sẽ tỵ nhau, nên cô gợi ý CSTT nên cử người đại diện tới dự SN và tặng quà thôi, những cháu có SN qua rồi thì thôi. Còn hôm tới đi tham quan thì nên lấy lý do là kết thúc năm học và 1-6. Mình nghĩ hay là mình chỉ cần mua quà tặng thôi nhỉ, hôm đi tham quan sẽ tặng luôn.

- Tham quan cô Dung gợi ý là Lăng Bác Hồ và sau đó qua Công viên Bách Thảo, vì Bảo tàng các cháu đã đi rồi.

- Phương tiện: Cô ấy nói rằng nên thuê một chiếc xe cho cả đoàn thì sẽ vui hơn và dễ quản lý/an toàn hơn. Các mẹ thấy sao? Mình lo quá, không biết thuê xe thì đắt lắm không? Thương quỹ quá... hihi

Mình tạm lên chương trình thế này nhé:

- 8h00: Bắt đầu khởi hành từ nhà trẻ
- 8h20': Tới Lăng Bác - vào viếng Bác và tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh
- 10h30: Sang vườn Bách Thảo
Liên hoan, ca nhạc, trò chơi
- 11h30: Ăn trưa
- 13h.00h: Đưa trẻ về nhà trẻ/kết thúc

Chuẩn bị:
1. Xe đưa đón
2. Hậu cần: nước uống, thức ăn, vật dụng cần thiết khác
3. Trò chơi với các bé

Gì nữa, các mẹ góp ý thêm nhé.

Mình có thể mang theo cả con cái đi tham quan và vui chơi cùng. Hi vọng hôm ấy sẽ là một buổi offline thật vui vẻ.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
27/04/2005, 03:54 PM
Dạy thêm môn hóa: Đan Hà ơi, Cô Dung rất phấn khởi vì đề nghị của mẹ Đan Hà giúp luyện thi môn Hóa. Nếu mẹ trực tiếp gọi cho cô ấy thì tiện hơn, vì cô ấy hỏi thêm vài thông tin nữa mà.


Chị Loan SB ơi, cho em xin lại điện thoại của cô Dung với!
________________________________________
VANBI
27/04/2005, 05:36 PM
Lăng BÁc cũng hay đấy chị ạ, còn nan giải vấn đề xe thôi. Giá có nhà tài trợ nào thì tốt quá nhỉ. Em vẫn cứ lo phần trò chơi nhé. Các mẹ cứ bàn và lên kế hoạch đi, em nhất trí hết.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
28/04/2005, 02:44 PM
Chị Loan SB ơi, cho em xin lại điện thoại của cô Dung với!

MẸ Đan Hà đã gọi cho cô Dung về việc học thêm hoá cho Tuấn, Nghĩa và Kiên. Tuy nhiên, Kiên sẽ thi khối C, Tuấn và Nghĩa thì theo cô Dung là học rất kém nên dự định hết cấp 3 sẽ cho các em đi học nghề. Môn hoá vì vậy không có ai học rồi :20:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
09/05/2005, 04:19 PM
Chào các mẹ,

Tối qua mình đã tới nhà trẻ Hữu Nghị thăm bọn trẻ con. Mình cũng đã chuyển món quà của mẹ Chíp chíp đến cho các bé và sử dụng luôn những chiếc lược bí và chải được một số chấy của bọn trẻ con. Quần áo bọn nó cũng rất thích. Cảm ơn mẹ Chíp nhé, một món quà rất ý nghĩa trong việc chăm sóc cho bọn nó.

Mình dành gần 2 tiếng kiểm tra bài vở sơ sơ, nói chuyện và chơi với bọn trẻ con và các mẹ ở đấy. Bọn nó cứ bám riết lấy mình, nhổ tóc, cù nách, trò chuyện rồi tự nhiên gọi mình là Mẹ mà lòng mình cứ thấy như trùng lại. Liên hôm qua bị ốm vì viêm họng, nó nằm co ro một chỗ trông rất thương. Được hỏi chuyện, nó cười rất tươi tắn. Qua truyện trò, bọn nó phần lớn đều không thích đi Lăng Bác và chỉ mong được đưa đi chỗ nào đó để vui chơi như bể bơi ở Công viên Tuổi trẻ hoặc Công viên Nước Hồ Tây, nhưng... làm thế nào để quản được đây...

Mình trò chuyện rất lâu với các cô giáo và đưa ra 2 phương án là:

1. Đi công viên Thủ Lệ
2. Đi Bảo Tàng Dân Tộc Học.

Dự định chung là: tham quan, vui chơi, ăn trưa và đưa chúng nó về lại nhà trẻ. Mình rất mong các mẹ ủng hộ cùng tham gia vui chơi với bọn nó, trò chuyện và tìm hiểu những suy nghĩ, đưa ra những gợi ý xem nên giúp đỡ như thế nào.

Hiện nay sắp hết năm học rồi. Bọn trẻ nghỉ học ở trường sẽ cần một số lượng kha khá những quyển sách để đọc trong dịp hè. Các mẹ ơi, ai có thể có những quyển truyện cổ tích hay các cuốn truyện hay có thể giúp được thì quyên lại gửi tặng cho bọn nó nhé. Và bọn nó cũng cần quần áo mặc mùa hè nữa.

Một điều mình băn khoăn là: vì bọn trẻ ở đây được cho không nhiều thứ, nhiều khi mang quà tới mình thấy rất dè dặt các mẹ ạ. Mình sợ rằng bọn nó quen với việc nhận... không biết đây có phải là lo lắng quá xa không. Nhưng khi nói chuyện lần tới với chúng nó, các mẹ có thể cố gắng hướng tới và giải thích giúp cho chúng nó hiểu là mọi sự giúp đỡ chỉ là tạm thời, còn trong cuộc sống bọn nó cần phải tự mình cố gắng...
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 02:14 PM
Mình đã nhận đựoc túi giấy nháp trắng từ mẹ Nguyễn Thanh Vân và thuốc giun gửi cho các bé nhà trẻ HN . Cảm ơn mẹ NTV nhé .
Chị Loan SB ơi kế hoạch thế nào rồi . Cuối tháng 5 em có buổi họp phụ huynh hy vọng là không phải tuần đó....
________________________________________
B&J
10/05/2005, 02:40 PM
Theo mình thì không nên đi Thủ Lệ đâu, vì ở đó bây giờ vừa chật vừa bẩn. Mình cũng mới cho con đi. Thấy nó như cái phiên chợ quê ấy, toàn vui chơi có thưởng, quà vặt ăn uống, trò chơi thì chỉ có mấy cái ngựa gỗ các loại toàn của tư nhân mặc sức hoành hành thôi. Voi thì mới toi rồi, hổ nghe nói vẫn còn nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đến cả cái mùi hôi hôi của nó ấy chứ đừng nói nhìn thấy. Gấu, sư tử, cá sấu... nói chung các con to to một tí đều không thấy , có vài con nghẽo và đà điểu trông lông lá bơ phờ thôi. Và rất nhiều rác nữa, vô khối!! Ôi, tóm lại là chán lắm lắm.
Mình chưa đến Bảo tàng dân tộc học nhưng mình nghe nói nó còn rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ một tí.
Hì hì, mẹ cháu nói thế thôi, nhưng nếu mọi người quyết đi xem khỉ thì mẹ cháu cũng đành đi vậy, dù nhà có hai con - một to, một bé rùi!!
________________________________________
Asimo
10/05/2005, 02:45 PM
Em cũng nghĩ giống mẹ B&J, có khi cho các bé đi đến bảo tàng dân tộc học thì tốt hơn. Vì ở đó thoáng mát, sạch sẽ và lại có nhiều cái để các em khám phá và tìm hiểu lịch sử.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
10/05/2005, 03:56 PM
Mình cũng nghĩ giống các mẹ. Mình thích bảo tàng dân tộc học. Ở đó có thể tìm hiểu về văn hoá các dân tộc Việt. Mình thấy rất thú vị. Mình cũng đã đưa 2 gợi ý cho cô Dung và đề nghị Bảo Tàng Dân Tộc Học rồi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/05/2005, 03:59 PM
Em cũng thấy đến bảo tàng hay đấy.

Nhân tiên, các mẹ đang băn khoăn sẽ cho các bé đi bằng phương tiện gì. Đèo xe máy hay đi xe bus thì cô Dung không cho. Thuê xe hoặc đi taxi thì quá tốn kém (400-500K) cho budget cua Quy CSTT.

Gia đình mẹ nào có ôtô, hoặc ông xã biết lái xe và mượn được ô tô để chở các bé thì tốt quá!!! (Ôi ước gì nhà mình có ô tô :20: :20: :20: - Có lẽ đi mua Sữa Cô gái Hà Lan thử xem vậy!)
________________________________________
VANBI
11/05/2005, 05:08 PM
Các chị ơi, đã thống nhất đi đâu chưa ạ? Tổng cộng là bao nhiêu cháu tất cả nhỉ? Em nghĩ về đi lại để rẻ hơn thuê xe thì chỉ có hai cách: 1 là đi xe bus, 2 là đi taxi nếu số người mà trên 30 thì 2 cách này gần bằng tiền nhau. Còn một cách nữa là huy động tài trợ oto. Em đang cố chèo kéo và sẽ báo kết quả vào tuần sau :5: .
Nếu chọn bảo tàng dân tộc học, thì giải pháp nghỉ và chơi ở Công viên Nghĩa Đô là hay nhất.
Chờ tin các mẹ.
________________________________________
B&J
16/05/2005, 10:43 AM
Các mẹ ơi, chương trình thế nào đấy? Không khởi động dần đi mình sợ lại không kịp.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
16/05/2005, 11:42 AM
Phù, cuối cùng mình cũng đã thỏa thuận được lịch và chương trình đi tham quan hôm 28/5 với cô Dung. Đây, các mẹ xem lịch rồi mình cùng bàn những hoạt động chi tiết cho buổi dã ngoại này thực sự vui vẻ và hấp dẫn nhé:

Ngày: Thứ bảy, 28/5

7.30: Cô Dung chủ động thu xếp xe taxi đưa trẻ tới vườn Thú (Cổng ở phía đường Bưởi)
7.50': Gặp các mẹ ở cổng vườn thú HN.
8.00: Tham quan vườn thú
9.30: Rời vườn thú tới Bảo tàng Dân Tộc học
9.45: Tham quan bảo tàng
10.30: Tập kết ở nhà sàn
Sinh hoạt tập thể và vui chơi cùng các mẹ.
12h.00 ăn trưa
14h.00 kết thúc

Các mẹ hãy đăng ký tham gia, góp ý về các trò chơi, nhận các phần việc như lo hậu cần... nhé.

Ngoài ra, vì 2 địa điểm đến là vườn thú có nhiều các con vật, và bảo tàng, nơi trưng bày các hiện vật về cuộc sống hàng ngày của nhiều dân tộc, mình chợt nảy ra một ý là chúng mình cùng chuẩn bị trước các câu đố về các con thú, các đồ vật, các đồ vật trong cuộc sống hàng ngày để chuyến tham quan thú vị hơn.
________________________________________
B&J
16/05/2005, 04:08 PM
Mẹ Sếu Bờm ơi, chương trình thế e là đi mỏi chân đấy. Liệu có vội quá không? Chỉ sợ bọn trẻ mệt (và mẹ nào đã mất thói quen đi bộ, hì hì...). Mình nghĩ là đến Thủ Lệ chỉ xem thú là chính thì nên đi cổng phía KS. Daewoo, phía đường Bưởi phải đi qua một khu vui chơi do tư nhân thầu khá dài, bụi bặm. Cổng kia thì xem thú gần hơn và cũng vắng hơn. Dĩ nhiên là cũng phải phụ thuộc vào ý kiến của cô Dung là chính nữa.
Những đợt sát ngày 1/6 thường mình cũng phải đi theo chương trình của CQ nên không dám hứa trước. Nhưng nếu có những việc hậu cần có thể làm trước được thì cứ báo nhé. Mình cũng muốn tham gia với các bạn.
________________________________________
ALnML
16/05/2005, 05:00 PM
Cũng phải nói thêm với các mẹ biết là . Các con rất thich đựoc tham quan Vườn thú . Mình và chị Loan SB cũng định sẽ ở lại đó cắm trại nhưng ở đó ko khí ko trong sạch , hôi lắm nên đành đi tiếp các mẹ ạ .
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 31.03.2005 - Xin hãy tới thật gần hơn với các em, những bé thơ ở nhà trẻ Hữu Nghị!

ALnML
23/05/2005, 10:52 AM
Tối qua mẹ Loan SB, Loan NP, Trà Đan Hà và Oanh MM đã đến thăm và tặng quà SN các bé. Mẹ Loan SB đã thay mặt CSTT mua tặng mỗi bé 1 chiếc áo sơ mi đi học, các bé đều rất phấn chấn. Mình đã mua 4 hộp kem thuỷ tạ đến, các bé ăn hào hứng, hehe, cứ như chua bao giờ đc ăn kem ấy; Mấy bé gái còn tranh nhau cái vỏ hộp (!!!) để đựng đồ nữa, khổ thân quá! Mẹ Trà cho cả bé Đan Hà sang, bé có vẻ thân quen với các anh chị lắm rồi, hôm T7 mẹ Trà cũng mời các bé sang nhà chơi nữa, rất vui. Oanh MM trưa qua đến nhà Mía, mặc dù mất điện nhưng 2 đứa ‘chúi mũi” vào mấy túi đồ cũ “tàn dư” từ hồi HC, lựa những đồ tốt, vừa, mang đến cho các bé, cùng 1 túi giấy nháp nữa.
Mẹ Minh moc ơi đã chuyển truyện đến cho các bé . Truyện tuy hơi ít chữ nhưng các con rất thích
Nguyen Thanh Van oi đã chuyển giấy nháp , thuốc đến nhà trẻ HN . Cảm ơn em
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/05/2005, 04:14 PM
Tối qua mình đã ở chơi khá lâu với các bé. Mình trò chuyện về 2 chủ đề chính: sở thích của các bé và các bé mong muốn sau này được làm nghề gì. Mình cũng đề nghị bọn nó vẽ tranh. Thật xúc động là các bé vẽ mình và vẽ tên một số mẹ trong nhóm hay đến với bé.

Mình dự định hôm nào rỗi rãi sẽ đến chơi và đề nghị các bé viết thư. (tặng cho các bé một ít tem thư). Mình mong các bé viết nên tâm trạng thật của mình để qua đó hiểu hơn về suy nghĩ của bé và tìm cách gần gũi hơn.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
24/05/2005, 11:26 AM
Mình dự định hôm nào rỗi rãi sẽ đến chơi và đề nghị các bé viết thư. (tặng cho các bé một ít tem thư). Mình mong các bé viết nên tâm trạng thật của mình để qua đó hiểu hơn về suy nghĩ của bé và tìm cách gần gũi hơn.

Em rất ấn tượng với cách chị quan tâm, chia sẻ với các bé! Đúng là tấm lòng một người mẹ! Chị ơi ý tưởng viết thư hay quá!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
01/06/2005, 11:24 AM
Mời các cô, các bác xem tác phẩm của các bé nào!
Ôi không hiểu sao chỉ post được mỗi một ảnh! Các ảnh khác, mặc dù Mẹ ĐH đã resize rồi, vẫn bị báo là exceed quota. Để chiều Mẹ ĐH thử sau nhé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
01/06/2005, 11:28 AM
Ah, mẹ cháu hiểu rồi hoá ra lúc nãy mẹ cháu đã tải một số ảnh của Tú Tú lên Diễn đàn rồi nên bây giờ không tải tiếp được nữa! Không biết như thế có nghĩa là từ giờ mẹ cháu ko được tải ảnh nữa hay chỉ bị đình chỉ tạm thời thôi hả Mod?
________________________________________
Mẹ Đan Hà
02/06/2005, 09:43 AM
Mẹ cháu thử gửi hình theo cách bác lienrom bày cho xem có được không nhé! Đây là ảnh của các cháu Nhà trẻ HN hôm sang chơi với ĐH chiều 28/5 đây:

http://i7.photobucket.com/albums/y258/Chip_Chop/Nha tre Huu Nghi/5b4d471a.jpg

http://i7.photobucket.com/albums/y258/Chip_Chop/Nha tre Huu Nghi/P1010092.jpg

http://i7.photobucket.com/albums/y258/Chip_Chop/Nha tre Huu Nghi/P1010094.jpg
________________________________________
ALnML
13/09/2005, 10:39 AM
Mẹ Đan Hà ơi còn việc này nữa. :4:
________________________________________
Thảo Gấu
13/09/2005, 11:37 AM
Nhìn ảnh thằng bé lại nhớ đến nó hôm trong bệnh viện. Tự nhiên muốn khóc quá. Khổ thân con. :17:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/09/2005, 03:45 PM
Nhận nhiệm vụ của chị Loan NP giao về việc tìm hiểu quà cho các con ở nhà trẻ Hữu Nghị, tối qua mình đã sang nhà trẻ phỏng vấn từng con xem con thích quà gì, những món quà mà nếu có bố, có mẹ các con sẽ hỏi "Mẹ ơi, mẹ mua cho con..."

Mình có câu trả lời rồi đây:

Danh sách các con và quà muốn nhận:
* Nhà cô Tâm:
1. Nghĩa: Con bảo cô Trà nghĩ hộ con :1:
2. Công: Bộ xếp hình (mô hình máy bay, xe tăng...?)
3. Liên: Búp bê
4. Huyền: Búp bê
5. Phúc: Ô tô điều khiển từ xa
6. Thuý: Búp bê
7. Hoàng: Siêu nhân (không phải người nhện)
8. Hà: Búp bê
* Nhà cô Hoàn:
9. Tuấn: Ba lô
10. Tuyết: Nhất định con chỉ cần Bút bi - con gái ý tứ quá :8:
11. Hằng: Hộp bút (lúc đầu thì bảo con thích hộp bút, sau thấy mấy bạn con trai thích balo con cũng thích nhưng sợ các cô tốn tiền nên bảo các cô mua cho con hộp bút thôi :8: )
12. Tuấn Anh: Ba lô
13. Hải Nam: Ba lô
14. Huy: Ba lô
15. Ngọc: Ba lô
16. Hoài Nam: Hộp bút
17. Linh: Hộp bút

* Thứ sáu, 20h ngày 16/09, nhà trẻ tổ chức phá cỗ Trung thu cho các con. Cô Dung, giám đốc nhà trẻ có gửi giấy mời các mẹ Nhóm Chia sẻ tình thương đến dự. Hiện mình đang cầm giấy mời, có chữ ký và dấu đỏ hẳn hoi! Tối hôm đó mẹ nào rảnh thì đến dự và cùng tặng quà các con luôn nhé!
________________________________________
Em bé ngoan
14/09/2005, 04:00 PM
.....
Danh sách các con và quà muốn nhận:
* Nhà cô Tâm:
1. Nghĩa: Con bảo cô Trà nghĩ hộ con :1:
2. Công: Bộ xếp hình (mô hình máy bay, xe tăng...?)
3. Liên: Búp bê
4. Huyền: Búp bê
5. Phúc: Ô tô điều khiển từ xa
6. Thuý: Búp bê
7. Hoàng: Siêu nhân (không phải người nhện)
8. Hà: Búp bê
* Nhà cô Hoàn:
9. Tuấn: Ba lô
10. Tuyết: Nhất định con chỉ cần Bút bi - con gái ý tứ quá :8:
11. Hằng: Hộp bút (lúc đầu thì bảo con thích hộp bút, sau thấy mấy bạn con trai thích balo con cũng thích nhưng sợ các cô tốn tiền nên bảo các cô mua cho con hộp bút thôi :8: )
12. Tuấn Anh: Ba lô
13. Hải Nam: Ba lô
14. Huy: Ba lô
15. Ngọc: Ba lô
16. Hoài Nam: Hộp bút
17. Linh: Hộp bút

* Thứ sáu, 20h ngày 16/09, nhà trẻ tổ chức phá cỗ Trung thu cho các con. Cô Dung, giám đốc nhà trẻ có gửi giấy mời các mẹ Nhóm Chia sẻ tình thương đến dự. Hiện mình đang cầm giấy mời, có chữ ký và dấu đỏ hẳn hoi! Tối hôm đó mẹ nào rảnh thì đến dự và cùng tặng quà các con luôn nhé!

Mẹ Đan Hà ơi, em muốn gửi chút chút quà tặng các con nhận dịp Tết thiếu nhi, nhưng tối 16/9 em chưa chắc sẽ đến chung vui cùng các con được, vậy nên em sẽ gửi mẹ Đan Hà cầm giúp em được không ạ? Em cám ơn chị nhiều! (Cho em số ĐT của chị với)
Em gửi tặng chút quà như sau ạ:
- 03 hộp bút tặng các con: Hằng, Hoài Nam & Linh;
- 01 hộp bút bi tặng con gái Tuyết
Em sẽ gọi điện hẹn gửi mẹ Đan Hà chuyển giúp em nha! Em cám ơn chị nhiều! :1:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
14/09/2005, 04:04 PM
Mẹ Đan Hà ơi, em muốn gửi chút chút quà tặng các con nhận dịp Tết thiếu nhi, nhưng tối 16/9 em chưa chắc sẽ đến chung vui cùng các con được, vậy nên em sẽ gửi mẹ Đan Hà cầm giúp em được không ạ? Em cám ơn chị nhiều! (Cho em số ĐT của chị với)
Em gửi tặng chút quà như sau ạ:
- 03 hộp bút tặng các con: Hằng, Hoài Nam & Linh;
- 01 hộp bút bi tặng con gái Tuyết
Em sẽ gọi điện hẹn gửi mẹ Đan Hà chuyển giúp em nha! Em cám ơn chị nhiều! :1:

Cám ơn Mẹ nuôi Đậu Xanh! liên hệ với mình ở số máy 1993706 hoặc 0912016996.
________________________________________
VANBI
14/09/2005, 05:07 PM
Trà ơi, mình đảm nhiệm phần búp bê và siêu nhân nhé. Tối 16/9 là mấy giờ tối hả mẹ Đan Hà? Nếu không đi được mình sẽ đem qua gửi bạn nhé.
________________________________________
kiki
14/09/2005, 10:49 PM
Ồ, đã định vạn đọng mọi người cùng đén thăm bọn trẻ vào chủ nhạt với chút quà đẻ các bé đón rằm. Bây giờ trường to chức vào thứ 6 làm sao kịp có quà cho các bé đay?? Mình tặng các bé 1/2 chi phí mua ba lo nhé. Chủ nhat néu mọi người muốn ghé qua với chút bánh trung thu, den ông sao liệu có được không?
________________________________________
ALnML
15/09/2005, 09:11 AM
Vào lúc 20h ngày thứ sáu 16/09, nhà trẻ tổ chức phá cỗ Trung thu cho các con. Cô Dung, giám đốc nhà trẻ có gửi giấy mời các mẹ cùng đến dự. Hiện Trà đang cầm giấy mời, có chữ ký và dấu đỏ ! Tối hôm đó mẹ nào rảnh thì đến dự và cùng tặng quà các con luôn nhé!

Những mẹ hiện nay đang cố xắp xếp tham gia cùng các con là Đan Hà, Oanh MM, Loan NP , Loan KM, HoaBS (?), Hakin (?), LoanSB (?)........
Cunbe ơi nhà bà ở gần đó lắm mà sang đi nhé !

Tối qua mẹ Hakin và Oanh mm đã đi vào Định Công mua đồ chơi theo như yêu cầu của từng bé.

Cảm ơn mẹ Kiki địa chỉ đây nhé : Ngõ 230 Lạc TRung , đi vào rẽ trái 1 đoạn rẽ phải là thấy ngay , hoặc cứ hỏi Nhà trẻ Hữu Nghị là vào dc ngay ấy mà. Nếu dc như vậy các con chắc chắn sẽ rất vui mừng.. Xin cảm ơn

Thay mặt các bé cảm ơn mẹ Nuôi ĐX , mẹ Vân Bi và các mẹ nhiều nhiều.... :8:
Vân mẹ2 congái đang "ngủ" trong topic bé Phúc đến luôn hôm tới đi em ơi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/09/2005, 11:02 AM
Mình đã nhận của Mẹ nuôi Đậu Xanh 3 hộp bút và một hộp bút bi được bọc gói rất đẹp gửi tặng các con ở Nhà trẻ HN. Cám ơn MNDX nhé!

to Chị Loan và Oanh: Em thấy 4 gói quà MNDX bọc đẹp quá! Các phần quà khác có khi cũng phải bọc lại chị ạ ko các con lại tị nhau :1:
________________________________________
Em bé ngoan
15/09/2005, 02:02 PM
Lúc đầu em cũng băn khoan, có nên bọc quà không? Vì sẽ có nhiều quà của các mẹ tặng các con nữa, mà bọc nhiều thế thì cũng thêm phần chi phí và thời gian.
Nhưng rồi em nghĩ khi nhận 1 gói quà, hồi hộp bóc ra sẽ háo hức hơn là đưa tặng các con ngay món quà đó. Thế nên các mẹ thông cảm cho em nhá! Em cũng biết gói quà sẽ làm các mẹ vất vả hơn. Nhưng Trung thu là Tết của các con, các con vui thì các mẹ cũng sẽ thật hạnh phúc, các mẹ nhỉ! :6:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
15/09/2005, 10:14 PM
20h30 ngày thứ sáu mình mới được thả...; lại ngược đường, vì thế nên chắc sẽ không tham gia buổi này được, Hẹn các mẹ chủ nhật và chúc mọi người vui.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
16/09/2005, 08:59 AM
Lúc đầu em cũng băn khoan, có nên bọc quà không? Vì sẽ có nhiều quà của các mẹ tặng các con nữa, mà bọc nhiều thế thì cũng thêm phần chi phí và thời gian.
Nhưng rồi em nghĩ khi nhận 1 gói quà, hồi hộp bóc ra sẽ háo hức hơn là đưa tặng các con ngay món quà đó. Thế nên các mẹ thông cảm cho em nhá! Em cũng biết gói quà sẽ làm các mẹ vất vả hơn. Nhưng Trung thu là Tết của các con, các con vui thì các mẹ cũng sẽ thật hạnh phúc, các mẹ nhỉ! :6:

Mình thấy Hoa làm thế đúng đấy! Đến mình lớn tướng rồi mà khi bóc quà vẫn còn thấy hồi hộp huống chi là trẻ con. Chiều nay, khoảng 4h, Trà sẽ qua cơ quan Oanh và chị Loan để lấy quà của các con về bọc nhé! Tối nay mẹ nào đến sớm được một chút để bọc quà với mình ko nhỉ?

To Vân - me2congai: Hẹn nhau ở nhà Trà khi nào đông đủ thì sang nhà trẻ nhé! Nhà mình ngay cạnh nhà trẻ Hữu Nghị, gọi điện cho mình để biết địa chỉ nhé (1993706).
________________________________________
ALnML
17/09/2005, 10:45 AM
Tối qua đúng 20g Vân (mẹ 2 con gái ) cùng cả gia đình đã có mặt tại nhà trẻ . Tiếp đến LoanNP, Trà và bé Đan Hà , Oanh và bé Minh mèo, gia đình mẹ minhmoc(trời đôi mắt con trai đẹp quá, ấn tuong quá mẹ minhmoc ơi ời ) , gia inh LoanKM..
Nhà trẻ ngoài việc tổ chức Trung Thu cho các con cũng là kết hợp để cảm ơn các phưòng quận các em sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ nhà trẻ. Nên các cô chuẩn bị rất chu đáo. Bày rất nhiều bánh kẹo hoa quả và các con cùng các cô biểu diễn rất nhiều tiết mục văn nghệ , cây nhà lá vườn. Cũng thật may mắn và vui vẻ khi các mẹ đã cố gắng mua dc quà đúng ý các con. Chắc rằng cũng chỉ các mẹ trên WTT mới có quà thật sự thiết thực cho các con. Các con vui sướng vô cùng. Mỗi con ôm một thứ quà mình ao ước trên tay với vẻ mặt thật mãn nguyện.
Bé Phúc là buồn nhất hội vì con ko đi lại tung tăng như các bạn. Bù lại các mẹ cùng các anh chị sinh viên rất quan tâm tới con nên con cũng đã đỡ phần nào cảm giác buồn tủi. Chiếc ô tô đièu khiển từ xa làm con rất thích , ngay lập tức con lên nhà và ngồi chơi thích thú.
Chúng mình cũng ngồi chơi với các con thật lâu và cảm giác cũng thật là vui....
Đây là bài thơ Hồng Liên làm đọc cho các bác các cô các chú nghe


Trung thu
Năm nay chuẩn bị Trung thu
Chị Nhung , anh Hải vẫn chưa thấy về
Anh Hải vừa đến hôm gì
Quanh đi quẩn lại đã làm Trung Thu
Anh Kiên vừa mới ra truwong
Bây giờ lại có hai em mới vào
Em Hằng ở tổ bên mình
Em Nam cũng đựoc ở bên mẹ Hoàn
Trung Thu mở hội phong trào
Rưóc đèn phá cỗ , ngắm trăng , trông trời
Cảm ơn các bác Quận Phường
Thay cho nhà trẻ gửi lời cảm ơn
Cháu tên là Nguyễn Hồng Liên
Bây giờ trông cậy các cô ở trưòng
Ở trong nhà trẻ vui thay
Ngày ăn ngon miệng học hành giỏi giang

Cảm ơn mẹ Kiki đã tặng các cháu 1/2 số tiền mua balo 150K (6 cái balo 260K)
Cảm ơn mẹ minhmoc đã tặng truyện tranh hữu ích cho 2 nhóm mẹ Tâm và mẹ Hoàn (riêng biệt giống nhau khỏi tranh giành :3: )
Cảm ơn Vân Bi đảm nhiệm một phần quà nhé.
Cảm ơn mẹ nuôi ĐX đã tặng bút bi và hộp bút cho các con.
Cảm ơn Vân mẹ 2 con gái đã tặng quà Trung Thu cho các cô
Cảm ơn Loan KM đã mang bimbim bánh kẹo đến cho các con

Cuối cùng cảm ơn các mẹ Trà Đan Hà, OanhMM.... đã cố gắng lo dc cái Tết Trung thu thật chu đáo cho các con. Xin cảm ơn :8: :8: :8:
________________________________________
ALnML
17/09/2005, 12:06 PM
* Nhà cô Tâm:
1. Nghĩa (SN 21/7/90 Lớp 9) Balo to 50K
2. Công (SN 22/10/1994 Lớp 5): Bộ xếp hình 35K (34,3)
3. Liên (SN 21/9/1995 Lớp 3) :Búp bê ngưòi mẫu 28K (27,3)
4. Huyền: Búp bê ngưòi mẫu 28K
5. Phúc (SN 19/9/1993 Lớp 4): Ô tô điều khiển từ xa 65K (64,4)
6. Thuý (SN 1/12/1995 Lớp 2) : Búp bê ngưòi mẫu 28K (27,3)
7. Hoàng: Siêu nhân (không phải người nhện) 30K (29,4)
8. Hà (SN 2/1/1998 Lớp 2) : Búp bê ngưòi mẫu 28K (27,3)
* Nhà cô Hoàn:
9. Tuấn (SN 25/12/1989 Lớp 9) : Ba lô to 50K
10. Tuyết (SN 16/6/1992 Lớp 5): Búp bê ngưòi mẫu 28K + bút bi mẹ Nuôi ĐX chuẩn bị
11. Hằng (SN 12/4/1994 Lớp 5) : Hộp bút mẹ Nuôi ĐX chuẩn bị
12. Tuấn Anh (SN 28/9/1994 Lớp 5): Ba lô 40K
13. Hải Nam: Ba lô 40K
14. Huy (SN 19/3/1995 Lớp 4): Ba lô 40K
15. Ngọc (SN 4/5/1995 Lớp 4): Ba lô 40K
16. Hoài Nam (SN 3/7/1994 Lớp 5): Hộp bút mẹ Nuôi ĐX chuẩn bị
17. Linh (SN 13/4/1997 Lớp 2): Hộp bút mẹ Nuôi ĐX chuẩn bị
________________________________________
Mẹ Anh Minh
21/09/2005, 03:54 PM
Cô Dung ở nhà trẻ Hữu Nghị nhắn: mẹ nào hôm trước đã đề cập đến vấn đề xin được tài trợ lắp chân giả cho bé Phúc thì đề nghị gọi gấp tới nhà trẻ để cô ấy xin thêm thông tin. Các mẹ ơi, các mẹ có theo dõi được thông tin này không? Nhắn giúp với nhé.
________________________________________
ALnML
21/09/2005, 04:38 PM
Xong rồi nhắn nhe nói chuyện rồi chị ạ. Cảm ơn chị
________________________________________
me Tuti
27/09/2005, 02:10 PM
Mẹ Đan Hà ơi, em rất muốn tham gia chia sẻ với các chị việc ở nhà trẻ Hữu Nghị. Hôm nào các chị đến chơi với các cháu, thông báo cho em biết với nhé.
Cám ơn chị nhiều.
ĐT: Hà77: 0983697177
________________________________________
Mẹ Đan Hà
05/10/2005, 11:41 PM
Mẹ Đan Hà ơi, em rất muốn tham gia chia sẻ với các chị việc ở nhà trẻ Hữu Nghị. Hôm nào các chị đến chơi với các cháu, thông báo cho em biết với nhé.
Cám ơn chị nhiều.
ĐT: Hà77: 0983697177

Mình đang đi công tác xa, phải 3 tháng nữa mới về Hà Nội Bạn liên hệ với chị Loan NP nhé :5:
________________________________________
Pham Hai Anh
06/10/2005, 07:07 AM
Công việc của các mẹ thật ý nghĩa. Nhưng ý mình vẫn mong muốn có nhiều địa chỉ nữa được giúp đỡ hơn. Không lẽ chúng mình cứ quanh quẩn mãi ở một vài địa chỉ như là Nhà trẻ Hữu nghị? Mình nói thật mong các mẹ đừng giận.
________________________________________
ALnML
06/10/2005, 11:48 AM
Công việc của các mẹ thật ý nghĩa. Nhưng ý mình vẫn mong muốn có nhiều địa chỉ nữa được giúp đỡ hơn. Không lẽ chúng mình cứ quanh quẩn mãi ở một vài địa chỉ như là Nhà trẻ Hữu nghị? Mình nói thật mong các mẹ đừng giận.

Rồng Vàng Hải Anh ơi cảm ơn em nhiều lắm đã giúp đỡ bọn chị rất nhiều, và lời góp ý chân thành này của em nữa, bọn chị cảm ơn còn chưa hết, sao dám giận gì em được; Chỉ mong em đừng giận và quay lưng với CSTT-WTT thôi. :8:

Bọn chị cũng có cùng ý nghĩ với em đó, nên với ý định "mở rộng địa bàn hoạt động", tháng trước chị (với AX), OMM, Loan KM (với em gái), Thảo Gấu đã đến "thị sát" trường Nguyễn Viết Xuân (trường chính sách dành cho con em thương binh liệt sĩ và hoàn cảnh khó khăn). Trường rất vui mừng được chúng ra quan tâm đến, họ có nguyện vọng nếu được chúng ta hỗ trợ cho mỗi cháu 1 cốc sữa buổi sáng, hoặc các đồ dùng như bàn chải, xà phòng, dầu gội, băng VS (cái này hoàn cảnh lắm em ơi, kể ra thì... :20: ). Mọi người đi về đều rất có cảm tình và muốn giúp đỡ trường; Tuy nhiên (lại tuy nhiên :20: ) tính đi tính lại, nếu chúng ra hỗ trợ như vậy thì Quỹ cần khoảng 7 - 10 triệu / tháng, vì con số các bé của trường tính đến hàng trăm. Quỹ thì ko có nguồn thu cố định, chỉ dựa vào sự đóng góp của các mẹ thôi, nên nếu theo được vài tháng mà hết Quỹ, dừng lại thì thương các bé quá, hơn nữa làm nửa chừng thì ko nên. Ý của Loan KM rất hay: nếu chúng ta làm cầu nối cho Trường với các doanh nghiệp sx các mặt hàng trên để họ hỗ trợ cho Trường thì tốt quá!

Tình hình mới dừng lại ở đó, vì tháng trước mọi người bị cuốn vào vụ bé Bình, hơn nữa cũng chưa biết tính tiếp thế nào! Mong chờ ý kiến của các mẹ! :8:
________________________________________
Pham Hai Anh
06/10/2005, 11:23 PM
Chị à, em làm sao giận và quay lưng với chương trình hoạt động của Quỹ CSTT được chứ? Cũng vì lý do ấy mà em mới dám đề nghị các mẹ ở đây mở rộng hơn tầm tay nhân ái.
Trở lại vụ trường Nguyễn Viết Xuân chị nhé. EM làm trong ngành lao động TBXH nên chả lạ gì trường này, cô hiệu trưởng là cô Linh phải không chị. EM không biết chị và các mẹ nghe thông tin rằng trường này "thiếu" nhiều thứ như chị kể ở trên từ nguồn thông tin nào, vì thực sự điều này không hoàn toàn đúng. Có thể nói trường được nhà nứơc đài thọ 100% vì con em các gia đình có công như thương bệnh binh nặng, liệt sỹ... con các gia đình khó khăn.. là đối tượng ưu tiên. Các em không phải đóng học phí, được cấp trang thiết bị đồ dùng học tập, kể cả quần áo đồ dùng sinh hoạt nếu ở nội trú, được cấp học bổng, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành đều dành sự quan tâm thường xuyên về vật chất cho trường. Chị và các mẹ có thể tham khảo thông tin ở sở lao động TBXH về nguồn tài trợ. Thực ra không đến nỗi hoàn cảnh như vậy đâu, chả nhẽ một trường của Hà nội mà khốn khổ như một trường nội trú của học sinh dân tộc thiểu số??? Em nghĩ thế này không biết có đúng không: mình có thể quan tâm đến các cháu ở trường NVX nhưng ở một chừng mực nào đó, ví dụ nhân ngày 27.7 có chút quà cho các cháu, hoặc ngày khai giảng cho các cháu một ít gọi là. Chứ nếu thường xuyên cung ứng sữa, BVS.... thì chết thật. Gợi ý của mẹ LKM rất hay, vì một số mẹ làm ở ngạch liên doanh hay các công ty có dính đến nứoc ngoài và các doanh nghiệp lớn có lợi điểm ở các mối quan hệ, nếu vận dụng nó mà lôi kéo được sự tài trợ cho các trường hợp cần giúp đỡ thì tốt quá. Việc này giống như hoạt động của các quỹ Bảo trợ xã hội đang làm, tức là đứng ra xin để đi cho. Có điều như thế các mẹ sẽ vất vả lắm đấy. Em chỉ có mấy lời như vậy, nếu các mẹ có cao kiến gì thì post lên đây nhé. Nếu có việc gì em làm được chị Loan và các mẹ cứ phân công. Tất cả hãy cùng cố lên vì mục tiêu chung của chúng mình các mẹ nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
07/10/2005, 09:38 AM
Hải Anh ơi đúng là bọn tớ mới chỉ đến thăm trường và nghe thông tin từ trường thôi. Các trường chính sách ở HN, như nhà trẻ Hữu Nghị hay NVX, đều được nhà nước trợ cấp 100%, cơ sở vật chất như nhà ở lớp học đều tạm ổn. Tuy nhiên sự trợ cấp đó so với mặt bằng tiêu dùng, giá cả leo thang hiện nay là rất thấp, mình ko nhớ chính xác mỗi cháu được bn/tháng (hình như 180K thì phải, trong đó 150K NN trợ cấp, 30K là nhà trường tự vận động, chị Loan, LKM, Gấu ơi nhớ ko?), hôm đó khi nghe cô hiệu trưởng nói con số thì mọi người đều ồ lên vì ko hiểu nhà trường làm cách nào để có thể chi tiêu cho các cháu với con số nhỏ nhoi đó. Chính vì thế các bữa ăn hàng ngày của các cháu rất đạm bạc. Các nhu yếu phẩm thì cấp phát theo quy định chứ ko phải nhu cầu trung bình. Vào những ngày như tết, 27/7 cũng có 1 số tổ chức đến thăm tặng quà, nhưng chắc có lẽ cái nhà trường cần hơn là sự trợ giúp về dinh dưỡng sinh hoạt hàng ngày cho các cháu chăng, nên đề nghị với bọn mình thế. Đó là đề nghị của trường, còn chúng mình thì lựa sức mình để làm thôi. Chiến tranh đã lùi xa lâu rồi, các đối tượng con em liệt sĩ thương binh cũng giảm đi, nhà trường được phân công nhận thêm các cháu hoàn cảnh khó khăn, có lẽ vì vậy nên sự quan tâm của các tổ chức tài trợ cũng bớt đi chăng, đó là cá nhân mình nghĩ vậy thôi.

Có lẽ nên mở topic mới, chúng mình chuyển qua đó, cùng nghĩ cách xem có thể giúp trường được ko, nếu mẹ nào quen biết mà xin được doanh nghiệp tài trợ cho trường thì tốt quá, chứ thật tình từ hôm đó đến giờ ko quay lại, em áy náy vô cùng.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
07/10/2005, 10:15 AM
Các mẹ à, CSTT của chúng mình hoạt động ở phạm vi nhỏ lẻ. Chúng mình là những người mẹ thương người, thế thôi, chứ đặt mục tiêu làm một mạnh thường quân, giúp các trung tâm nuôi trẻ thiệt thòi một cách thường xuyên e rất khó. Bởi vì quỹ của mình dù rất cố gắng nhưng không có nguồn thu thường xuyên, nếu mình đặt mục tiêu làm thường xuyên thì chỉ e rằng các mẹ sẽ quá vất vả và mục tiêu khó đạt được.


Quỹ thì ko có nguồn thu cố định, chỉ dựa vào sự đóng góp của các mẹ thôi, nên nếu theo được vài tháng mà hết Quỹ, dừng lại thì thương các bé quá, hơn nữa làm nửa chừng thì ko nên.

--> mình rất đồng ý với suy nghĩ theo hướng như thế này của Loan.

Theo mình thì hãy mở rộng hướng hoạt động hướng tới các đối tượng mà ít người biết tới, thực sự khó khăn như chúng mình đã từng làm, ngày lễ tết và thỉnh thoảng qua lại động viên thăm hỏi các em bé thiệt thòi, các trường hợp chúng mình tự tìm hiểu ra v v... các bệnh viện là nơi chúng mình có thể có nhiều thông tin nhất. Mình nên tiếp tục giữ các mối quan hệ với những người như chị Lan chẳng hạn, những người thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân, và cũng hiểu hoàn cảnh khốn khổ của họ.
________________________________________
Pham Hai Anh
07/10/2005, 06:09 PM
Em cũng nghĩ đến việc mở rộng hướng hoạt độg và cách vận động quỹ CSTT của mình nhiều nhưng có lẽ cái đầu em nó mít đặc nên mãi chưa ló ra cái gì sáng sủa. Ý tưởng thông qua các cuộc thi trên truyền hình của các mẹ để quyên thêm tiền cho quỹ cũng khá thực tế và có thể thực hiện, trước mắt em chỉ có thể giúp các mẹ được một việc bé tí là làm cầu nối giữa người muốn thi với nhà đài thôi. Các mẹ khác nghĩ hộ tiếp nhé, xem có cách nào không?
________________________________________
binhan_hn
24/02/2006, 02:10 PM
Nhà trẻ này ở gần nhà mình quá. Các mẹ có qua thăm gọi mình một câu. Mình không có đk nhiều nhưng được chút nào cũng tốt
________________________________________
Mẹ Đan Hà
24/02/2006, 04:25 PM
Nếu lúc nào bạn muốn sang thăm các cháu thì nhắn tin cho mình, mình sẽ dẫn bạn sang vì nhà mình cũng ở ngay gần đó và vẫn qua lại với các cô và các cháu.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
01/03/2006, 09:27 AM
- Hôm qua, em đã chuyển toàn bộ đồ dùng học tập do chị Loan giao (đồ còn lại hôm 26/02) gồm 20 hộp bút sáp, bút bi, thước kẻ, bút chì và giấy vẽ đến các cháu ở Nhà trẻ HN (các cháu bảo cô cứ giao hết cho mẹ Tâm - khi nào hết bọn con sẽ đến xin mẹ :8: )
- Tin vui: bé Phúc đã có chân giả mới với khớp gối rất xịn. Bé đã đi học trở lại.
- Nhà trẻ hiện giờ vẫn có 15 cháu, sắp tới sẽ nhận thêm 2-3 cháu mới. So với các cháu ở Trung tâm 4 thì các cháu ở nhà trẻ HN có điều kiện tốt hơn hẳn các mẹ ạ, cả về vật chất và tinh thần. Có thể vì được yêu thương hơn nên các cháu ở đây đều rất ngoan và "thuần" hơn bọn trẻ trên TT4.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
09/05/2006, 03:15 PM
Các mẹ xem chân mới của bé Phúc này, bé đi chân gỗ thạo lắm rồi nhưng chân lành bị sẹo lồi trông tội lắm:
http://i1.tinypic.com/xlkuwz.jpg

Đan Hà chơi với các anh chị:
http://i1.tinypic.com/xlksas.jpg

Làm nem:
http://i2.tinypic.com/xlkv1y.jpg


Tranh nhau rán nem:
http://i1.tinypic.com/xlksnt.jpg

Ảnh chụp chủ nhật vừa rồi bọn trẻ con sang nhà mình chơi. Chúng nó tội lắm các mẹ ạ, ăn như tằm ăn rỗi, ăn bất kỳ thứ gì có trong nhà từ hộp bánh, hộp kẹo đến mấy miếng mứt để từ Tết, hạt bí, hạt dưa... Khổ con mình thì ép chẳng ăn, các anh chị thì ăn như đói lắm!
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 10:35 AM
Chiều mai 18g ngày 17.05 mình sẽ dẫn các em bên nhóm UMX đến nhà trẻ HN làm quen với các em. Dự kiến sẽ liên hoan bánh gato vì món đó các em thích mà :4:
________________________________________
BAODUY
16/05/2006, 02:35 PM
Chiều mai 18g ngày 17.05 mình sẽ dẫn các em bên nhóm UMX đến nhà trẻ HN làm quen với các em. Dự kiến sẽ liên hoan bánh gato vì món đó các em thích mà :4:
Em cũng thích bánh Gato mà bác Loan ơi, 6h pm đúng không hả bác
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 03:01 PM
Em cũng thích bánh Gato mà bác Loan ơi, 6h pm đúng không hả bác
ô hay :4:
Nhà trẻ Hữu Nghị nằm ở Ngõ 230 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng.
Đi thẳng vào trong ngõ qua cầu , rẽ trái đi theo con mương, rồi rẽ phải , nhà trẻ nằm bên tay phải nhìn cái thấy ngay.

Còn chị có hẹn các em sinh viên ở cổng trg Nguyễn Đình Chiểu lúc 18g
Có các mẹ sau
Loan NP (3 mẹ con)
Oanh MM (2 mẹ con)
BJ (2 mẹ con)
Hoamai
Bảo Duy
dĩ nhiên là TRà Đan Hà vì nhà sát đấy
________________________________________
Me Mia
17/05/2006, 12:11 AM
ô hay :4:
Nhà trẻ Hữu Nghị nằm ở Ngõ 230 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng.
Đi thẳng vào trong ngõ qua cầu , rẽ trái đi theo con mương, rồi rẽ phải , nhà trẻ nằm bên tay phải nhìn cái thấy ngay.

Còn chị có hẹn các em sinh viên ở cổng trg Nguyễn Đình Chiểu lúc 18g
Có các mẹ sau
Loan NP (3 mẹ con)
Oanh MM (2 mẹ con)
BJ (2 mẹ con)
Hoamai
Bảo Duy
dĩ nhiên là TRà Đan Hà vì nhà sát đấy

Em với Mía đăng ký 2 suất dập dòm bác nhé :4:
________________________________________
Binlemon
17/05/2006, 12:36 PM
Bác Loan ơi, nghe bác tả thì em cũng biết cái nhà trẻ đấy rồi (rất gần nhà chú em).

Mẹ con em cũng xin 1 chân dập dòm ghé qua nhé.

Ô, nhưng mà 18 giờ cơ à? Tại vì 17:30 hai mẹ con em đi học đi làm về là có thể qua đấy rồi? Có mẹ nào đến lúc 17:30 ko?
________________________________________
ALnML
17/05/2006, 02:02 PM
Bác Loan ơi, nghe bác tả thì em cũng biết cái nhà trẻ đấy rồi (rất gần nhà chú em).

Mẹ con em cũng xin 1 chân dập dòm ghé qua nhé.

Ô, nhưng mà 18 giờ cơ à? Tại vì 17:30 hai mẹ con em đi học đi làm về là có thể qua đấy rồi? Có mẹ nào đến lúc 17:30 ko?
Gọi Trà Đan Hà nhé (0912016996) Trà canhj đấy luôn , sẽ sang sớm về sớm gì đó.
________________________________________
Cinderella
17/05/2006, 02:16 PM
8.Cinderella: 2 thằng
________________________________________
ALnML
17/05/2006, 02:36 PM
Thăng nào :16:
Đã mua cá ngựa 2 bộ, cờ vây 2, cờ vua 2 , dây nhảy, cầu cho trẻ con chơi
Sẽ mua bánh ga tô nhỏ , bim bim, linh tinh hi hì hì
________________________________________
Minh minh yêu
17/05/2006, 02:52 PM
Thăng nào :16:
Đã mua cá ngựa 2 bộ, cờ vây 2, cờ vua 2 , dây nhảy, cầu cho trẻ con chơi
Sẽ mua bánh ga tô nhỏ , bim bim, linh tinh hi hì hì
ới ới, em đi mới, he he, tóm được rồi nhá, lần này cấm thoát nhá.

Mấy hôm nay e không để ý cái tóp này, híc, xozì các bác và các em các cháu. 6h chắc không kịp soạn sửa đồ chơi cũ mang đi rồi. Bác cho em đi ké nhé, gom góp được gì thì chỉ bảo em với.
________________________________________
ALnML
17/05/2006, 03:05 PM
ới ới, em đi mới, he he, tóm được rồi nhá, lần này cấm thoát nhá.

Mấy hôm nay e không để ý cái tóp này, híc, xozì các bác và các em các cháu. 6h chắc không kịp soạn sửa đồ chơi cũ mang đi rồi. Bác cho em đi ké nhé, gom góp được gì thì chỉ bảo em với.
Ko cần gì đâu các em đó ko khó khắn lắm đâu......chỉ là đến chơi thôi. Từ đó các em UMX sẽ đến thg xuyên trò chuyện dạy dỗ
________________________________________
Minh minh yêu
17/05/2006, 03:17 PM
Ko cần gì đâu các em đó ko khó khắn lắm đâu......chỉ là đến chơi thôi. Từ đó các em UMX sẽ đến thg xuyên trò chuyện dạy dỗ

hi hi, không cần thì cũng phải xếp chỗ cho em chớ, lại bỏ qua rùi, ghét :4: . Đến thẳng đó hay đợi ở đâu hả bác. Sau đó lại ọp hả bác :4: .
________________________________________
Bố bé Thanh
17/05/2006, 11:30 PM
Link ảnh chuyến công tác chớp nhoáng tối 17/5 của các mẹ WTT và UMX-HN:

http://www.vndisability.net/diendan/albumphoto.aspx?albumid=92&sortType=6

Cảm ơn các mẹ nhiều, chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động thường xuyên tại đó và báo cáo các mẹ sau,

Thân mến,
________________________________________
ALnML
18/05/2006, 09:23 AM
Thật không tưởng tưọng các em vui thế nào khi đón các mẹ cùng các anh chị UMX. Ai cũng ríu rít hỏi mẹ ơi sao mẹ lại lâu ko đến , mẹ ơi mẹ nhớ đến , mẹ ơi bao giờ mẹ lại đến nữa. Lúc đó mới cảm thấy mình thật là eo hẹp thời gian.......
Như vậy từ nay ngoài các mẹ WTT các bé sẽ còn các anh chị bên UMX đến tâm tình chơi đùa với các em. Về vật chất các em tạm ổn nhưng tình cảm thì thiếu thốn vô cùng. Hy vọng vào các anh chị UMX rất nhiều. Chị sẽ vẫn sang đó làm "cố vấn" :10:
Xin cảm ơn 2 mẹ con Đan Hà, 2 mẹ con B&J, 2 mẹ con Mía, 2 mẹ con Oanh MM, 2 mẹ con Binlemon, 2 mẹ con Hoa Mai, mẹ bé minh ngọc, mẹ Minh minh yêu , Em Tạ Bích Huong, em Trinh Công Thanh và các em UMX.
________________________________________
Binlemon
18/05/2006, 12:17 PM
Thật không tưởng tưọng các em vui thế nào khi đón các mẹ cùng các anh chị UMX. Ai cũng ríu rít hỏi mẹ ơi sao mẹ lại lâu ko đến , mẹ ơi mẹ nhớ đến , mẹ ơi bao giờ mẹ lại đến nữa. Lúc đó mới cảm thấy mình thật là eo hẹp thời gian.......
Như vậy từ nay ngoài các mẹ WTT các bé sẽ còn các anh chị bên UMX đến tâm tình chơi đùa với các em. Về vật chất các em tạm ổn nhưng tình cảm thì thiếu thốn vô cùng. Hy vọng vào các anh chị UMX rất nhiều. Chị sẽ vẫn sang đó làm "cố vấn" :10:
Xin cảm ơn 2 mẹ con Đan Hà, 2 mẹ con B&J, 2 mẹ con Mía, 2 mẹ con Oanh MM, 2 mẹ con Binlemon, 2 mẹ con Hoa Mai, mẹ bé minh ngọc, mẹ Minh minh yêu , Em Tạ Bích Huong, em Trinh Công Thanh và các em UMX.
Xin lỗi mọi người là em đến sớm hơn và ko đợi được (vì ko có KH trước nên em ko thu xếp được việc ở nhà, nhà em neo người mà :1: ).
Em đến sớm được 2 mẹ con ĐH dẫn vào trước (hoá ra mẹ ĐH lại là người quen từ trước của em). Cảm nhận của em là các bé rất tình cảm. Vì đến trước nên ko gặp hết được các bé, em chỉ đứng nói chuyện được với bé PHúc, bé Liên (và 1 bé nữa mà em ko nhớ tên).
Gặp lần đầu nên bé Phúc và bé Liên cứ hỏi bao nhiêu câu (và đặc biệt rất quan tâm đến Bin nhà em bao nhiêu tuổi, nặng bao nhiêu kg :1: , buồn cười lắm).
Hẹn các mẹ lần sau nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top