(MS70/CN) 10.10.2007 - Bé Đoàn Văn Quân, sn 1998 ở Nam Giang, Nam Trực, Nam Định - tim bẩm sinh đang chữa tại bv Bạch Mai

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ALnML
10/10/2007, 05:48 PM
Bé Đoàn Văn Quân sinh năm 1998 nặng 18kg cao 1m15 học sinh lớp 3. Bố là anh Đoàn Văn Tựa sinh năm 1975 và mẹ là chị Đoàn Thị Phúc sinh năm 1972 . Hai bố mẹ làm ruộng và có duy nhất một ng con là Quân.
Từ bé đã ốm yếu, hay mắc bệnh đg hô hấp, chậm lên cân chỉ có 18kg. Đầu năm 2007 vô tình đi khám bệnh viêm phổi đc bác sĩ nói nghi tim bẩm sinh. Gia đình đưa đi khám thì đúng như vậy và có vẻ nặng. Chạy chữa khắp các nơi và cuối cùng gặp đc bs Hiêu tại BV Tim BM. Ngày 27.08 đã thông tim 1000K , uóng thuốc 1100K. Vẫn ko đỡ 28.09 lại lên khám đựoc bs chỉ đinh thuốc hit giá 2600K để giảm áp lực phổi. Có thế thì mới có thể tham gia đc ca phẫu thuật. Thuốc hít vẫn ko đỡ hôm qua lại nhập viện nộp 4tr để thông tim. Ko đỡ lại thuốc hít 2600K....Cứ thế và cứ thế. Gia đình vay mượn đc 8 tr tiêu đã gần hết ....Rất khó khăn ko biết làm sao tiếp tục và liệu áp lực phổi có giảm đc ko để con đc mổ tim.....Điều này vẫn còn chờ:Sad:
Dưới sự giới thiệu của BS Hiếu thì Loan và chị Hoa đã gặp gia đình và hứa đưa lên đây để các mẹ cho ý kiến. CSTT giúp đỡ gia đình Quân. TRông bé Quân rất khôi ngô (vội quá ko kịp mang máy ảnh để chụp)
Thực sự thì chưa rõ rệt lắm vì chưa đủ điều kiện sức khỏe để mổ nhưng những khoản thông tim, thuôc thang đã làm họ chóng mặt rồi....
Theo các mẹ chúng mình có nên giúp họ ko???
Đã gửi gia đình bé ít đồ chơi và 5 hộp sữa đặc có đg để bồi dg cho con.
________________________________________
Em bé ngoan
10/10/2007, 05:54 PM
Bé Đoàn Văn Quân sinh năm 1998 nặng 18kg cao 1m15 học sinh lớp 3. Bố là anh Đoàn Văn Tựa sinh năm 1975 và mẹ là chị Đoàn Thị Phúc sinh năm 1972 . Hai bố mẹ làm ruộng và có duy nhất một ng con là Quân.
Từ bé đã ốm yếu, hay mắc bệnh đg hô hấp, chậm lên cân chỉ có 18kg. Đầu năm 2007 vô tình đi khám bệnh viêm phổi đc bác sĩ nói nghi tim bẩm sinh. Gia đình đưa đi khám thì đúng như vậy và có vẻ nặng. Chạy chữa khắp các nơi và cuối cùng gặp đc bs Hiêu tại BV Tim BM. Ngày 27.08 đã thông tim 1000K , uóng thuốc 1100K. Vẫn ko đỡ 28.09 lại lên khám đựoc bs chỉ đinh thuốc hit giá 2600K để giảm áp lực phổi. Có thế thì mới có thể tham gia đc ca phẫu thuật. Thuốc hít vẫn ko đỡ hôm qua lại nhập viện nộp 4tr để thông tim. Ko đỡ lại thuốc hít 2600K....Cứ thế và cứ thế. Gia đình vay mượn đc 8 tr tiêu đã gần hết ....Rất khó khăn ko biết làm sao tiếp tục và liệu áp lực phổi có giảm đc ko để con đc mổ tim.....Điều này vẫn còn chờ:Sad:
Dưới sự giới thiệu của BS Hiếu thì Loan và chị Hoa đã gặp gia đình và hứa đưa lên đây để các mẹ cho ý kiến. CSTT giúp đỡ gia đình Quân. TRông bé Quân rất khôi ngô (vội quá ko kịp mang máy ảnh để chụp)
Thực sự thì chưa rõ rệt lắm vì chưa đủ điều kiện sức khỏe để mổ nhưng những khoản thông tim, thuôc thang đã làm họ chóng mặt rồi....
Theo các mẹ chúng mình có nên giúp họ ko???
Đã gửi gia đình bé ít đồ chơi và 5 hộp sữa đặc có đg để bồi dg cho con.

Chi phí để bé được điều trị cho ổn khoảng bao nhiêu hả chị?
________________________________________
Manly
11/10/2007, 07:53 AM
Chị ơi, thương quá, Hội quán mình giúp cho bé chị nhé :Kiss:
________________________________________
hoamai
15/10/2007, 06:54 PM
có gì ới em chị Loan nhé! khi nào đi thăm bé hả chị?
________________________________________
bongvaben
15/10/2007, 08:58 PM
có gì ới em chị Loan nhé! khi nào đi thăm bé hả chị?

Cho em ủng hộ bé 100k nhé, e sẽ chuyển sớm cho HOa Mai :Smiling:
________________________________________
ALnML
16/10/2007, 06:40 PM
Đừng gửi vội vì chị vẫn đang chờ tin
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top