(MS72/TT) 01.9.2008 - CSTT đến thăm hỏi, trợ giúp cho hs bị ảnh hưởng bão lũ của 2 trường TH Nghinh Xuân và Phong Phú, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
25/08/2008, 04:12 PM
Huyen Doan Hung hien co 2 xa rat kho khan, chua duoc ho tro sau bao lu la Nghinh Xuan va Phong Phu. Duong tu huyen Đoan Hùng vao Nghinh Xuân khoang 11km, troi nang thi di duoc, troi mua rat kho di. Tu Đoan Hùng vao Phong Phú khoang 15km, duong khong kho lam. Ca hai xa thuoc dien chuong trinh 135, dac biệt khó khăn. Nghinh Xuyên có 14 lop tieu hoc, 285 hoc sinh. Phong Phu co 11 lop tieuhoc, 210 hoc sinh. Theo tìm hiểu nen ung ho nhất la vở, áo quần, đồ dùng học tập. Thieu thon nhieu, nhat la nhung nha bi troi sau lu cuon.


Các mẹ thân mến!
Chắc các mẹ không quên vụ bão lũ vừa qua đã làm các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Khắp cả nước sôi động phong trào ủng hộ giúp đỡ đồng bào lũ lụt. WTT chúng mình nhờ ban xã hội báo Hà Nội Mới làm cầu nối để tìm đến những địa chỉ cần thiết. Chúng mình có bàn với chị bên đó sẽ đến nơi ít ng đến. Những nơi thương đau mất mát lớn đã đc báo chí đưa tin và nhiều đoàn đến thăm hỏi. Nhưng còn nhưng nơi mất mát ko nhiều như thế thì ko có ai đến trợ giúp.
Cụ thể là 2 trường tiểu học sau:

1. Truờng tiểu học Nghi Xuân thuộc Đoan Hùng Phú Thọ với 285 học sinh
2. Trường tiểu học Phong Phú thuộc Đoan Hùng Phú Thọ với 210 học sinh
Năm học mới đã sắp đến rồi nhưng các em đang rất rất thiếu vở bút và đồ dùng học tập + quần áo đồng phục.

Cụ thể chương trình đi mình sẽ post lên sau.
Bắt đầu từ hôm nay mình kêu gọi các mẹ hãy ủng hộ cho các bé. Các bé rất rất thiếu vở....
Các mẹ có biết địa chỉ mua quần áo đồng phục cực rẻ xin hãy chỉ cho HQ.

Lần này sẽ có sự tham gia của Sài Gòn với sự ủng hộ của các đồng nghiệp cty Manly đang làm.
@Manly ơi để đỡ phần chuyên chở chị đang bàn với các chị ấy tìm địa chỉ bán vở ở gần đó họ mang đến nơi.
________________________________________
Manly
26/08/2008, 08:29 AM
Cám ơn các mẹ Hà Nội nhiều :LoveStruc:

Các mẹ Sài gòn ơi, cuối tuần này mình sẽ đến Huyện Đoan Hùng giúp cho các bé sắp vào năm học mới, mong sự ủng hộ của các mẹ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
temporal_life
26/08/2008, 09:52 AM
Em bắn phát đầu nhá! Tý em chuyển xiền cho chị Loan!
________________________________________
ALnML
26/08/2008, 11:07 AM
Việc đi lại vô cùng khó khăn . Từ HN đến Phú thọ thì đường đi đẹp , nhưng từ Phú Thọ đi đến Đoan Hùng thì khó khăn hơn. Đến Nghinh Xuân thì càng khó hơn nữa ko thể đi nổi nếu trời mưa. Vào Phong Phú thì vào được.
Chúng mình sẽ được phát tận tay ng khó ng cần.
Đây là lần đầu tiên WTT chúng mình tự đi cứu trợ ...đi lại khó khăn vất vả lắm. Chuyến đi này cần ng xốc vác và nhất là mấy bác con trai...Vào Hội quán thấy có bác Cái Bang, Nhân ái, bác Hồng Thắng, bánh răng bừa....các bác đâu cả rồi.
Me tyruoi cùng Hạnh Nguyễn sẽ phụ trách chuyến đi sắp tới này. Cảm ơn mẹ Tyruoi trc nhé.
Danh sách
1. Me Tyruoi
2. Hạnh nguyễn
3.
________________________________________
T&G
26/08/2008, 12:51 PM
Việc đi lại vô cùng khó khăn . Từ HN đến Phú thọ thì đường đi đẹp , nhưng từ Phú Thọ đi đến Đoan Hùng thì khó khăn hơn. Đến Nghinh Xuân thì càng khó hơn nữa ko thể đi nổi nếu trời mưa. Vào Phong Phú thì vào được.
Chúng mình sẽ được phát tận tay ng khó ng cần.
Đây là lần đầu tiên WTT chúng mình tự đi cứu trợ ...đi lại khó khăn vất vả lắm. Chuyến đi này cần ng xốc vác và nhất là mấy bác con trai...Vào Hội quán thấy có bác Cái Bang, Nhân ái, bác Hồng Thắng, bánh răng bừa....các bác đâu cả rồi.
Me tyruoi cùng Hạnh Nguyễn sẽ phụ trách chuyến đi sắp tới này. Cảm ơn mẹ Tyruoi trc nhé.
Danh sách
1. Me Tyruoi
2. Hạnh nguyễn
3. T&G
________________________________________
ALnML
26/08/2008, 03:15 PM
Như vậy số lượng đồ cần chuẩn bị
1. 500 em x 10 vở = 5000 cuốn vở - Cái này liên hệ trên đó mua hộ .
2. Bút chì 500 em x 2 = 1000c
3. Bút bi 500 em x2 = 1000c
4. Thước kẻ 500 em x 1 = 500c
5. Tẩy 500 em x 1 = 500c
6. Rất cần : Đồng phục cố 500 bộ: Mỗi cỡ tuổi 100 bộ.
________________________________________
Mehuungo
26/08/2008, 03:38 PM
Mình xin đóng góp 200k . Sẽ CK ngay cho Loan nhé .
________________________________________
temporal_life
26/08/2008, 04:21 PM
Em chuyển 200K cho chị Loan, số TK em đuôi .4916
________________________________________
ALnML
26/08/2008, 04:42 PM
Cảm ơn mọi người em xin phép check sau. Bận quá vì gấp quá.
Vở + bút chì + bút bi đã nhờ báo Phú Thọ mua trên đó ....Người quen mua đảm bảo ko ăn lãi ăn bớt của từ thiện. Có giấy tờ đảm bảo nghiêm chỉnh.

Mọi ng ơi đừong xá khó khăn nên chắc đi sớm. Manly + bạn + Tyruoi + Hạnh Nguyễn + T&G chuẩn bị tinh thần nhé. Tyruoi ơi xem mua đồ ăn mang theo cho mọi ng.

Đến Phú Thọ 100km mất 2 tiếng nhưng từ đó đi Đoan Hùng mất 3 tiếng ...Sau đó sang 2 huyện kia.
Học sinh 2 trường tiểu học sẵn sàng chờ các cô chú phát tận tay những món quà tình nghĩa.
Manly đã gom đc khoảng gần 30 tr từ đồng nghiệp công ty. Mình cũng xin phép trích quỹ, chắc con số cũng gần tương đương. Bình thg họ đã rất nghèo nhưng bão lũ đã làm họ càng khó hơn. Hiếm có dịp WTT chúng mình đi một chuyến đi thực tế thế này...nên tất cả cùng cố gắng.
________________________________________
Bánh răng bừa
26/08/2008, 09:34 PM
OK. BRB xin đăng ký đi cùng.
@ Loan: Ở nhà mình còn 1 thùng to bút bi (hình như 1.500 bút.) Nếu cần thì thông tin nhé.
@ Manly: Tiện thể ra HN mang hộ cái tủ đông ra được không??? Hỏi để còn biết đường đấu giá.
________________________________________
MaRiA_Mèo_Vừng
26/08/2008, 09:37 PM
may quá, hôm nay em cũng làm giấy nghỉ ngaỳ 1/9. Em đăng ký đi với ạ
________________________________________
Greenrose
26/08/2008, 10:22 PM
Cảm ơn mọi người em xin phép check sau. Bận quá vì gấp quá.
Vở + bút chì + bút bi đã nhờ báo Phú Thọ mua trên đó ....Người quen mua đảm bảo ko ăn lãi ăn bớt của từ thiện. Có giấy tờ đảm bảo nghiêm chỉnh.

Mọi ng ơi đừong xá khó khăn nên chắc đi sớm. Manly + bạn + Tyruoi + Hạnh Nguyễn + T&G chuẩn bị tinh thần nhé. Tyruoi ơi xem mua đồ ăn mang theo cho mọi ng.

Đến Phú Thọ 100km mất 2 tiếng nhưng từ đó đi Đoan Hùng mất 3 tiếng ...Sau đó sang 2 huyện kia.
Học sinh 2 trường tiểu học sẵn sàng chờ các cô chú phát tận tay những món quà tình nghĩa.
Manly đã gom đc khoảng gần 30 tr từ đồng nghiệp công ty. Mình cũng xin phép trích quỹ, chắc con số cũng gần tương đương. Bình thg họ đã rất nghèo nhưng bão lũ đã làm họ càng khó hơn. Hiếm có dịp WTT chúng mình đi một chuyến đi thực tế thế này...nên tất cả cùng cố gắng.

:Sad: Em rất tiếc lần này không tham gia được mặc dù không bao giờ muốn bỏ qua bất cứ một chuyến đi nào. Cuối tuần này em có kế hoạch riêng từ cả tháng nay mất rồi các bác thông cảm cho em nhé. Em xin ủng hộ 200k sẽ chuyển khoản cho chị Loan. Một lần nữa là..em vô cùng tiếc vì không thể đi với cả nhà mình chuyến này ạ. Hẹn mọi người chuyến sau nhé.
________________________________________
Mehuungo
27/08/2008, 11:08 AM
Mình CK 500k rồi Loan ơi, từ TK ... 383754 . Nhờ L chuyển 200k cho bé gái bị bỏng còn 100k L chuyển giúp mình qua topic " TT thăm các bé tại 4 BV " nhé . Cám ơn L nhiều
________________________________________
Mẹ Cáo
27/08/2008, 05:26 PM
Tớ cũng đã chuyển 200K ủng hộ nhé, từ tk -55041
________________________________________
metyruoi
27/08/2008, 06:53 PM
Em sẽ chuẩn bị đồ ăn 2 bữa cho mọi người, nhưng em không biết các anh, chị thích ăn gì, uống gì, có "kiêng cữ" gì không :D? Anh, chị nào có nhu cầu "đặc biệt" thì PM cho em, nếu không, em cứ làm món mà em khoái, ai không ăn được, đói ráng chịu nhá:D!
________________________________________
ALnML
27/08/2008, 09:29 PM
Ngày 27.08 nhận từ TK ...754 số tiền 200K của Mehuungo
Ngày 27.08 nhận từ me tomiu số tiền 200K
Ngày 27.08 nhận từ Lộc vừng số tiền 200K
Ngày 27.08 nhận từ đồng nghiệp của Lộc Vừng số tiền 50K

Toàn bộ vở, bút, ...+ đồng phục đã được chuẩn bị xong xuôi...Phù
Hội quán mình lên sẽ giúp một số em học sinh giỏi, nhà bị ảnh hường bão lũ tiền học phí.
Danh sách tham gia:Tất cả đều là cửu vạn nhé...Đề nghị trang phục gọn gàng, dép quai hậu ...Tất cả thành viên trong nhóm nhớ gọi điện thoại báo thức cho nhau. Riêng ai xa đề nghị dạy từ 4g để đi. hic hic
1. Hạnh Nguyễn : Lựa chọn trường hợp khó khăn bảo trợ
2. Tỷ rưỡi (he he): Chuẩn bị nước uống, đồ ăn 2 bữa nhé + hoa quả.
3. Anh T&G : Chi trả cho đoàn các khoản
4. Bánh răng bừa: Cửu vạn + bảo vệ + ảnh tư liệu cho HQ
5. Manly :
6. Đồng nghiệp Manly
7. Phóng viên báo HNM
8. Anh lái xe

Qua Phú Thọ sẽ đón 1 anh Phú Thọ đi cùng.
Mọi người ơi sẽ tập trung ở báo Hà Nội mới số 44 Lê Thái Tổ lúc 4g50' và 5g xe chạy để đảm bảo 10g có mặt ở trg. Số điện thoại em phóng viên tên Dung (sn 80 - con em ấy mới đc 5,5 tháng thôi ..) lấy từ chị Loan nhé.

Chiều nay cảm ơn tất cả mọi ng vì đôn đáo tìm quần áo đồng phục cho Hội quán. Chiều nay máy điện thoại mình sém cháy......Ôi mọi ng nhiệt tình quá cảm ơn cảm ơn nhiều.
________________________________________
Khai Tâm
28/08/2008, 10:00 AM
Chúc cả nhà mình chân cứng đá mềm. Nhớ quá, thèm được đi quá :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
28/08/2008, 11:15 AM
Vừa nhận được một 100 bộ quần áo đồng phục từ cô của Kim Xuân, đồ khá đẹp với giá ủng hộ từ thiện là 30K/1 bộ == 3000K . Cảm ơn cô Hải, cảm ơn Kim Xuân. Số quần áo này mình sẽ mang sang xã khác để tặng các em.
@Kim Xuân : Tiền ủng hộ quỹ chị đã nhận đc post topic quỹ chung.

Me Tyruoi sẽ mua giùm HQ bánh kẹo để mang cho các con liên hoan luôn. Thật tiếc vì bim bim hơi cồng kềnh chứ đó món mà các con thích nhất .
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
28/08/2008, 12:48 PM
Chị ơi Bố Bống ++ có nhờ e chuyển 200k ủng hộ các cháu. E chuyển như mọi khi chị nhá :Smug:.
________________________________________
ALnML
28/08/2008, 03:54 PM
Chị ơi Bố Bống ++ có nhờ e chuyển 200k ủng hộ các cháu. E chuyển như mọi khi chị nhá :Smug:.

Ngày 28.08 nhận từ Bố Bống ++ số tiền 200K



Danh sách tham gia:Tất cả đều là cửu vạn nhé...Đề nghị trang phục gọn gàng, dép quai hậu ...Tất cả thành viên trong nhóm nhớ gọi điện thoại báo thức cho nhau. Riêng ai xa đề nghị dạy từ 4g để đi. hic hic
1. Hạnh Nguyễn : Lựa chọn trường hợp khó khăn bảo trợ
2. Tỷ rưỡi Kim Anh (he he): Chuẩn bị nước uống, đồ ăn 2 bữa nhé + hoa quả. + bánh kẹo cho các bé
3. Ánh T&G : Chi trả cho đoàn các khoản
4. Bánh răng bừa: Cửu vạn + bảo vệ + ảnh tư liệu cho HQ
5. Manly :
6. Đồng nghiệp Manly
7. Smile Ngọc
8. Phóng viên báo HNM
9. Anh lái xe

Qua Phú Thọ sẽ đón 1 anh Phú Thọ đi cùng.
Mọi người ơi sẽ tập trung ở báo Hà Nội mới số 44 Lê Thái Tổ lúc 4g50' và 5g xe chạy để đảm bảo 10g có mặt ở trg. Số điện thoại em phóng viên tên Dung (sn 80 - con em ấy mới đc 5,5 tháng thôi ..) lấy từ chị Loan nhé.
________________________________________
Manly
28/08/2008, 06:39 PM
Ngày 28.08 nhận từ Bố Bống ++ số tiền 200K



Danh sách tham gia:Tất cả đều là cửu vạn nhé...Đề nghị trang phục gọn gàng, dép quai hậu ...Tất cả thành viên trong nhóm nhớ gọi điện thoại báo thức cho nhau. Riêng ai xa đề nghị dạy từ 4g để đi. hic hic
1. Hạnh Nguyễn : Lựa chọn trường hợp khó khăn bảo trợ
2. Tỷ rưỡi Kim Anh (he he): Chuẩn bị nước uống, đồ ăn 2 bữa nhé + hoa quả. + bánh kẹo cho các bé
3. Ánh T&G : Chi trả cho đoàn các khoản
4. Bánh răng bừa: Cửu vạn + bảo vệ + ảnh tư liệu cho HQ
5. Manly :
6. Đồng nghiệp Manly
7. Smile Ngọc
8. Phóng viên báo HNM
9. Anh lái xe

Qua Phú Thọ sẽ đón 1 anh Phú Thọ đi cùng.
Mọi người ơi sẽ tập trung ở báo Hà Nội mới số 44 Lê Thái Tổ lúc 4g50' và 5g xe chạy để đảm bảo 10g có mặt ở trg. Số điện thoại em phóng viên tên Dung (sn 80 - con em ấy mới đc 5,5 tháng thôi ..) lấy từ chị Loan nhé.

Chị ui, từ nhà chị ra chỗ tập kết xa không ah?
________________________________________
Cái Bang
28/08/2008, 08:07 PM
10. Một anh ở Phú Thọ.
11. Cái Bang
________________________________________
Bánh răng bừa
29/08/2008, 01:31 AM
Chị ui, từ nhà chị ra chỗ tập kết xa không ah?

Khoảng 3Km. sao lại hỏi vậy ta??
________________________________________
Manly
29/08/2008, 08:15 AM
Khoảng 3Km. sao lại hỏi vậy ta??

Dạ, nhà em sát nhà chị Loan mà :Smiling:, thế có bác nào xung phong đón em không, hay em phải tự đi ah?
________________________________________
Haidang02
29/08/2008, 09:04 AM
Muốn đi với mọi người quá...
________________________________________
Bánh răng bừa
29/08/2008, 09:04 AM
Dạ, nhà em sát nhà chị Loan mà :Smiling:, thế có bác nào xung phong đón em không, hay em phải tự đi ah?

Hôm qua chưa kịp xung phong thì đẫ thấy AL giao cho nhiệm vụ đưa đón Manly, chăm sóc và mua tặng những gì Manly thích....

Mình phấn khởi rạo rực suốt từ hôm qua, ngày soi gương mấy lần, ngắm nghía rồi tập ăn nói trước PN... Mấy hôm nay sao time trôi đi chậm thế không biết..
________________________________________
Simba&Mom
29/08/2008, 11:16 AM
Hương ơi, cho tôi gởi ké bà 500K nhe. Tôi sợ hôm nay CK thì không kịp. Tôi nhờ chú xe ôm nhe. Bao giờ bà đi HN?
________________________________________
ALnML
29/08/2008, 01:28 PM
-@ Simbavabome : Sáng chủ nhật Hương bay ra HN. Em có thể chuyển vào TK của chị lúc nào cũng đc nhé. Chuyển xong nhắntin cho chị

- @Chị Hai Dang ơi: Chị ơi chủ nhật đi HN đi. Tối off sáng sớm hôm sau đi luôn....:LoveStruc:
@Bừa ơi : Còn 100 bộ quần áo bên nhà tôi nhé. Cũng mang đi lần này luôn

Ngày 29.08 nhận từ TK ... số tiền 100K của meminhmin
________________________________________
tat_ca_cho_con
29/08/2008, 02:31 PM
chúc cả nhà đi đường vui vẻ và trọn vẹn nha:Smiling:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
29/08/2008, 02:44 PM
Chúc cả nhà vui vẻ nhé, cố lên .
@ Bác Bừa là người hạnh phúc nhất đấy , thảo nào cứ thấy bác ấy tham gia đấu giá , lại còn bảo để tặng Manly.
________________________________________
Khai Tâm
29/08/2008, 03:01 PM
Chúc cả nhà vui vẻ nhé, cố lên .
@ Bác Bừa là người hạnh phúc nhất đấy , thảo nào cứ thấy bác ấy tham gia đấu giá , lại còn bảo để tặng Manly.

Bác Loan giao cho bác Quý Bừa tổng phụ trách vụ bảo vệ và chăm sóc yếu nhân là phải rồi. :Angel:

Em có đôi dép quai hậu, có ai cần không ạ? :Smug:
________________________________________
Bánh răng bừa
29/08/2008, 03:04 PM
Chúc cả nhà vui vẻ nhé, cố lên .
@ Bác Bừa là người hạnh phúc nhất đấy , thảo nào cứ thấy bác ấy tham gia đấu giá , lại còn bảo để tặng Manly.

Hihiih. Thấy bảo manly ra HN mình đã mừng rồi, nhưng khi thấy bảo cả Ớt cũng ra làm mình mừng quýnh lên ra đứng vào ngồi.

Vậy cụ thể là Ớt có ra không?? chứ để ng ta ngóng tội nghiệp. Ớt mà ra được dịp này thì quá tuyệt với, dân tình được gặp cô tấm của cả 3 Miền.

cố gắng ra HN nhé, Nếu ra được thì PM khẩn, để mình bảo Manly là mình bận không đi đón được. hihihi
________________________________________
Trái ớt dễ thương
29/08/2008, 03:06 PM
Hihiih. Thấy bảo manly ra HN mình đã mừng rồi, nhưng khi thấy bảo cả Ớt cũng ra làm mình mừng quýnh lên ra đứng vào ngồi.

Vậy cụ thể là Ớt có ra không?? chứ để ng ta ngóng tội nghiệp. Ớt mà ra được dịp này thì quá tuyệt với, dân tình được gặp cô tấm của cả 3 Miền.

cố gắng ra HN nhé, Nếu ra được thì PM khẩn, để mình bảo Manly là mình bận không đi đón được. hihihi

Thôi thôi, ai lại thế , em mà ra thì em phải mang thêm 1 cái mũ bảo hiểm loại xịn, loại mà bảo hiểm cả quai hàm ý . Với lại em mà ra đợt này là tình cảm của anh Bừa bị san sẻ , nên em sẽ ra đợt khác . Lúc đó anh Bừa đỡ phải xếp lịch hiiiii.
________________________________________
Mẹ Cáo
30/08/2008, 07:46 PM
Tớ cũng đã chuyển 200K ủng hộ nhé, từ tk -55041

Em biết là bác Loan bận lắm, nhưng hôm em chuyển tiền em oánh số tk hơi bị nhanh, cho đi luôn, không hiểu có lạc đâu không, bác vui lòng kiểm tra hộ em nha nha, hihi
________________________________________
MaRiA_Mèo_Vừng
31/08/2008, 10:35 PM
Em xin chúc toàn thể đoàn cứu trợ lần này có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp. Thuận buồm xuôi gió, khi đi trời mát, gió hiu hiu, thêm 1 chút nắng, Khi về cũng vậy luôn ạ. Sáng mai 4h em sẽ tiễn mọi người. Hihihihihi
________________________________________
Haidang02
01/09/2008, 11:32 AM
Em xin chúc toàn thể đoàn cứu trợ lần này có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp. Thuận buồm xuôi gió, khi đi trời mát, gió hiu hiu, thêm 1 chút nắng, Khi về cũng vậy luôn ạ. Sáng mai 4h em sẽ tiễn mọi người. Hihihihihi

4h có thấy em đâu. Phạt đấy. Chỉ có chị từ TB lên tiễn thôi nhá...
________________________________________
Thảo sông Hoài
01/09/2008, 11:47 AM
4h có thấy em đâu. Phạt đấy. Chỉ có chị từ TB lên tiễn thôi nhá...

CHị ơi, em ý còn đang mải ăn cơm cháy nên quên không ra tiễn:Laughing:Mới cả bòn em tiễn từ tối qua rồi còn. gì
________________________________________
tat_ca_cho_con
01/09/2008, 02:56 PM
CHị ơi, em ý còn đang mải ăn cơm cháy nên quên không ra tiễn:Laughing:Mới cả bòn em tiễn từ tối qua rồi còn. gì
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: đúng rùi đó chị, vừa ăn cơm cháy vừa vô box Thanh Lý mà, quên coi đồng hồ.
Hem bít các bác đi về chưa hem?
________________________________________
ALnML
01/09/2008, 04:15 PM
Hiện giờ đoàn mới làm xong mọi việc. Bắt đầu đang trên đường về.
Hôm nay sốt ruột mấy chị em cứ í ới nhau suốt...
Sáng đi 5g chỵa một mạch mà 10g30 mới tới nơi. Qua Phú Thọ đi như xe lắc, đợt này về ai cũng eo ót....
2 xã đều rất nghèo, trg thì thiếu giấy vở vô cùng. Học sinh lớp 3 như mẫu giáo nhỡ ở HN. T&G bảo rằng bằng Gấu nhà em chị ạ .
Lần này Trưởng nhóm Hạnh Nguyễn nhà có việc đột xuất nên giao cho Ánh T&G và tỷ rưỡi phụ trách đoàn. Ánh bảo ô tự nhiên em phải ngồi thẳng lưng thế này...
Chắc phải 9g đoàn mới về tới nơi. Cảm ơn tất cả mọi người ....


@mẹ Cáo : Đây ạ
Ngày 28.08 nhận số tiền 200K từ TK...của mẹ Cáo
Ngày 31.08 nhận từ Greenrose số tiền 200K
Ngày 31.08 nhận từ TK...78 số tiền 100K của smilevn
________________________________________
mecunlinh
02/09/2008, 10:53 AM
Chúc mừng cả nhà, chuyến đi thành công mỹ mãn. Bác Bừa pót ảnh chuyến đi cho mọi người xem nào.
________________________________________
T&G
02/09/2008, 01:37 PM
Alô, báo cáo cả nhà Đoàn đã về HN từ 19h tối qua ạ. Chuyến đi thành công vượt quá mong đợi. Thành phần tham gia trong Đoàn gồm có Chị Giang, em Dung là người của báo Hà nội mới. Về thành viên của CSTT có Hương Manly và bạn Trâm đồng nghiệp của Manly, Kim Anh Tỷ rưỡi, bác Bừa, Cái Bang và 2 đồng nghiệp là 2 bạn nam Khôi và Hải, T&G. Đáng nhẽ Đoàn có thêm chị Tâm Haidang02 và bạn SmilveNgọc, nhưng khi lên do thấy xe đã chật chỗ đã nhường mọi người không đi cùng:Sad:.
Đúng 5h sáng Đoàn xuất phát từ Trụ sở báo HN, đường đi lên Phú thọ thì rất đẹp, nhưng từ Phú thọ vào Đoan Hùng đợt rồi mưa và lũ quét làm đường hỏng, xe đi cực kỳ khó khăn, mọi người ngồi trên xe xóc kinh khủng. Đường vào xã cũng rất vất vả. Rất may cho Đoàn là sáng qua trời không mưa, nếu không để đi vào đến trường Nghi Xuyên chắc phải xuống đi bộ. Cùng với Đoàn còn có đại diện báo Phú Thọ là anh Sản Phó Tổng biên tập, Phó chủ tịch Huyện Đoan Hùng, Trưởng, Phó phòng Giáo dục Huyện, Đài TH huyện Đoan Hùng.

Đúng 10h30 Đoàn đến Trường Tiểu học Nghinh Xuyên ( muộn nửa tiếng so với kế hoạch nên đã để các cháu phải đợi:Crying:), các thành viên trong nhóm nhanh chóng triển khai công việc, chia đồng phục và đồ dùng học tập, gói bánh kẹo vào từng xuất. Công việc này cho Tý ruồi cùng các thành viên là khâu vất vả nhất vì vừa phân loại đồng phục cho vào từng túi mà trời thì nắng chang chang, đứng trước sân chẳng có bóng mát che:Rose:. Ban Giám hiệu trường đã cho các cháu tập trung trước sân theo từng khối để Đoàn có thể trao trực tiếp cho từng cháu. Phần quà được phát như sau
50 phong bì bảo trợ được Hương Manly và Trường trao tận tay các cháu:Rose:.
I. Trường có 242 học sinh gồm:
1.Khối lớp 1: 59 cháu
2. Khối lớp 2: 61 cháu
3. Khối lớp 3: 48 cháu
4. khối lớp 4: 28 cháu
5. Khối lớp 4: 46 cháu
Mỗi cháu được 1 gói quà gồm: 1 bộ đồng phục, 10 quyển vở, 02 bút chì, 01 bút bi, 01 thước kẻ, 01 cục tẩy, gói bánh kẹo nhỏ

II. Phần bảo trợ dành cho các cháu học giỏi, gia đình khó khăn trong xã Nghinh Xuyên, mỗi cháu được nhận 01 phòng bì trong có 200k.
1. Trường THCS : 20 cháu
2. Trường Tiểu học : 10 cháu
3. Trường Mầm non: 20 cháu

III. Phần bảo trợ dành cho nhưng trường hợp đặc biệt khó khăn. Phong bì mỗi cháu 500k
1. Cháu Nguyễn Tiến Mạnh. Trường Mầm non xã, mồ côi mẹ, bố đi làm xa, hiện đang ở với ông bà Nội
2. Cháu La Thị Huyền. Lớp 7B. Nhà có 3 anh em đều bị bệnh tật bẩm sinh, bố ốm nặng, mẹ bị thần kinh. Bản thân cháu học rất giỏi
3. Cháu Chu Đức Trịnh. Lớp 2C. Bố chết, mẹ bỏ không nuôi, hiện đang ở với ông bà
4. Cháu Nguyễn Thu Thủy. Lớp 5B. Cháu bị khuyết tật toàn thân, chân tay co rút đi lại rất khó khăn. Lúc lên nhận quà trông cháu đi lại khó khăn rất thương.
5. Cháu Đỗ Ngọc Mai. Lớp 2B.Bố mẹ bỏ nhau, mẹ không nhận nuôi cháu, gia đình rất khó khăn


12h30 Đoàn chia tay trường tiếp tục lên đường để sang trường Phong Phú.
14h Đoàn có mặt ở Trường Phong Phú, vào đến nơi đã thấy các cháu quần áo chỉnh tề, ngồi ngăn ngắn trước sân trường, và có rất nhiều phụ huynh cũng tham gia.
Phần quà cho các trường trong xã Phong phú được chia như sau

I. Phần quà cho toàn bộ các cháu ở trường Tiểu học Phong Phú
Mỗi cháu được 1 gói quà gồm: 1 bộ đồng phục, 10 quyển vở, 02 bút chì, 01 bút bi, 01 thước kẻ, 01 cục tẩy, gói bánh kẹo nhỏ
Trường Tiểu học Phong phú có 160 cháu
1. Khối lớp 1: 25 cháu
2. Khối lớp 2: 40 cháu
3. Khối lớp 3: 43 cháu
4. Khối lớp 4: 26 cháu
5. Khối lớp 5: 26 cháu

II. Phần bảo trợ cho các cháu học giỏi, gia đình khó khăn là 50 phong bì 200k gồm:
1. Trường THCS: 15 cháu
2. Trường Tiểu học: 15 cháu
3. Trường Mầm non: 20 cháu

III. Phần bảo trợ cho các cháu dành cho các trường hợp đặc biệt khó khăn Phong bì mỗi cháu 500k
1. Cháu Nguyễn Hoài Nam. Lớp 3A, mẹ bệnh nặng, bà tuổi cao vẫn phải chăm sóc cháu
2. Cháu Tạ Thị Chuyền. Lớp 3A. Bố tàn tật, mẹ bị thần kinh. Bản thân cháu cũng bị động kinh, đã phải nghỉ học 3 tháng để ở nhà chữa bệnh.
3. cháu Phan Hạnh Thương. Lớp 5. Bố mất từ lúc cháu chưa sinh, mẹ bị lẩn thẩn.

Trên đường về Đoàn cũng qua thăm cháu Mai Hùng Quyết. Học lớp 10H trường THCS Đoan Hùng. Cháu Hùng là người xã Phong Phú, nhưng hoàn cảnh bố mẹ đều đã mất, cháu cũng học rất giỏi. Nhóm đã đến thăm và tặng 1 túi quà cho cháu gồm: vở, bút bi, bút chì. Bạn Cái Bang đã tặng riêng cháu 1 phong bì bảo trợ 500k :Rose:.

Cảm nhận của chuyến đi
Chuyến đi đã thành công, mặc dù đường đến 2 trường thật khó khăn do đường xá hỏng sau đợt lũ quét.
Ccác cháu ở trường thật ngoan, đã không quản trời nắng nóng, vẫn háo hức đến và chờ để được nhận phần quà của mình:LoveStruc:
Được phát quà đến tận tay từng cháu, và có đi mới thấy các cháu ở vùng sâu vùng sa thiệt thòi quá, thiếu ăn có cháu lớp 3 mà trông như mẫu giáo ở HN. Và còn nhiều nhiều nữa để thành viên của Nhóm nói lên suy nghĩ từng người:Rose:
Cảm ơn Báo Hà nội mới trong đó có chị Giang phó phòng Nội chính báo, bạn Dung PV báo, anh Sản Phó Tổng Biên tập báo Phú thọ, Phó Chủ tịch Huyện Đoan Hùng, Trưởng, Phó phòng Giáo dục Huyện, Hiệu Trưởng,Phó cùng các giáo viên 2 xã đã tạo điều kiện giúp đỡ Nhóm CSTT được đến thăm và chia tận tay quà cho các cháu trong 2 xã Nghi Xuyên, Phong Phú của Huyện Đoan Hùng.

Cảm ơn Hương Manly và đồng nghiệp. Cảm ơn công ty CSC đồng tài trợ cho lần phát quà này

Còn Nhóm CSTT của Web trẻ thơ thì sao? quá nhiệt tình và có trách nhiệm:Rose:. Đã làm việc hết sức mình cho chuyến đi này. Cảm ơn Tý ruồi đã lo mua bánh kẹo cho các cháu, chuẩn bị bữa ăn quá chu đáo cho các thành viên trong đoàn:LoveStruc:. Phụ trách việc sắp xếp quà cho các cháu vào từng túi. Hương Manly phụ trách việc phát quà bảo trợ, em Trâm, Cái Bang, Hải và Khôi ( đồng nghiệp Cái bang) đã vất vả xếp, phân loại quà, bê vác đồ và anh Bừa PV Hội quán. Không có mấy bác nam này thì chị em Nhóm không xoay sở nổi:Rose::Rose::Rose:

Các thành viên trong Nhóm ơi vào nói cảm nhận tường người đi nhé:LoveStruc:. Bác Bừa post ảnh thời sự đi:LoveStruc:
Chuyến đi tốt đẹp, nhiều ý nghĩa quá. Hy vọng Hội quán sẽ tiếp tục tổ chức nhưng chuyến đi phát quà ở các trường khó khăn trên, nơi các cháu còn thiếu thốn nhiều thứ lắm ạ:LoveStruc:.
Lần sau Hội quán có tổ chức em lại giơ tay xin đi ạ.

Tổng kết chuyến đi như sau:

1. Đồ dùng học tập : 20.500K (Chị Hà công ty Văn phòng phẩm Phú Thọ đã mua hộ & cho chuyển tới tận 2 trường) + Bù vở: 100K (do thiếu vở ở Trường Nghi Xuyên) = 20.600K
Vở 500 em x 10 vở = 5000 cuốn vở
Bút chì 500 em x 2 = 1000c
Bút bi 500 em x1 = 500c
Thước kẻ 500 em x 1 = 500c
Tẩy 500 em x 1 = 500c
2. 500 bộ đồng phục cho hai trường + 100 bộ đồng phục gửi một trường khác sẽ thông báo sau (có số dư)
3. Bảo trợ tiền học phí cho 100 trường hợp các bé nhà nghèo học giỏi, ham học ở hai xã (mỗi xã 50th) mỗi truờng hợp 200K.
3. Bảo trợ nhưng trường hợp đặc biệt cực kỳ khó khăn ở hai xã : 8 cháu, mỗi cháu 500K
4. Bánh kẹo làm quà chia đều 500 suất: 1.996.500 làm tròn 1997K

Tổng kết
1. Công ty CSC Việt Nam – Là công ty mà Manly đang làm. Dịp này cty có quyên góp đc một số tiền ủng hộ nên đã cử Manly và đồng nghiệp trực tiếp tham gia chuyến đi này. Công ty đã ủng hộ mục 2 với toàn bộ số đồng phục + mục 3 với 50 trường hợp bảo trợ học phí.
2. Trích quỹ
Đồ dùng học tập 20600K + Bảo trợ 50 học sinh 10000K + 8 trường hợp khó khăn 4000K + bánh kẹo 500 suất 1997K = 36597K
Nhận từ các mẹ :
Ngày 27.08 nhận từ TK ...754 số tiền 200K của Mehuungo
Ngày 27.08 nhận từ tomiu số tiền 200K
Ngày 27.08 nhận từ Lộc vừng số tiền 200K
Ngày 27.08 nhận từ đồng nghiệp của Lộc Vừng số tiền 50K
Ngày 28.08 nhận từ Bố Bống ++ số tiền 200K
Ngày 29.08 nhận từ TK ... số tiền 100K của meminhmin
Ngày 28.08 nhận số tiền 200K từ TK...của mẹ Cáo
Ngày 31.08 nhận từ Greenrose số tiền 200K
Ngày 31.08 nhận từ TK...78 số tiền 100K của smilevn

Tổng thu 1450K
Trích quỹ 36597K – 1450K = 35147K

Cảm ơn báo Hà Nội mới đã tài trợ cho đoàn chuyến xe “ bão táp”
Cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveS truc:
________________________________________
tat_ca_cho_con
02/09/2008, 07:15 PM
chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp, các em sẽ cảm thấy phấn chấn hơn khi bước vào năm học mới, hy vọng các anh chị sau chuyến đi nhanh khỏe để còn chuẩn bị nhiều chuyến đi nữa:Smiling:
________________________________________
metyruoi
03/09/2008, 02:22 AM
Những điều cần viết, chị Ánh T&G đã viết hết rồi! Cảm xúc còn đọng lại, nói bao nhiêu cho đủ, viết bao nhiêu cho tỏ hết những tấm lòng! Những giọt mồ hôi rơi xuống, thấm vào áo, rịn vào tóc, nắng lại hanh khô! Những tiếng cười nói vui vẻ, những ánh mắt yêu thương trìu mến! Những đôi bàn tay nhỏ xíu đưa ra nhận lấy túi quà với nét mặt rạng ngời vui sướng và hạnh phúc!

Tất cả thành viên trong đoàn đều đã cố gắng bằng cả tấm lòng để mang đến cho các bé một ngày vui, một niềm hạnh phúc mà với nhiều người - có thể là rất giản đơn - nhưng với các con, lại là một câu chuyện cổ tích còn được nhắc lại trong suốt cả cuộc đời!

Chia sẻ tình thương ơi, chắt chiu, gom góp nhiều thêm nhé, chúng mình sẽ lại tiếp tục lên đường đến những miền quê còn nhiều gian khó, mang đến cho các con một chút quà thôi nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của hội quán chúng mình!

Trân trọng lắm những tấm lòng! :LoveStruc:

@ Tối Chủ nhật (31-09) mình có nhận một ít quần áo, sách vở và bánh kẹo cho các bé ở Phú Thọ của Ngọc Anh và Lan Anh ủng hộ ! (ID Dì bé)
________________________________________
Bánh răng bừa
03/09/2008, 06:11 AM
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/63385-2.jpg
Do ảnh hưởng của cơn bão Kammuri, Việt nam gọi là bão số 4, mưa lớn đã kéo trong ba ngày qua tại một số tỉnh phía bắc, như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Quảng Ninh, gây lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề. Cả đất nước xót thương, dõi theo từng thông tin về hậu quả sau cơn bão......







LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ TỈNH PHÚ THỌ
VỀ VIỆC ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI
DO BÃO SỐ 4 GÂY RA

Trong những ngày qua, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào nước ta kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân một số tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Phú Thọ... Đối với tỉnh Phú Thọ, do mưa to và lũ ống ở thượng nguồn làm mực nước sông Thao lên nhanh trên báo động 3 gây tràn và vỡ các tuyến đê bối trên địa bàn các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê và Đoan Hùng gây ngập úng trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ tính đến ngày 11-8-2008 mưa to và lũ ống đã làm sập đổ hoàn toàn 156 nhà, trôi 5 nhà, hư hỏng nặng 66 nhà, ngập sâu trong nước 2.848 nhà, phá hỏng hoàn toàn 3.380,7ha lúa và 514,3ha hoa màu, làm chết 8 người... thiệt hại ước tính trên 300 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương huy động các nguồn lực của tỉnh giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng do bão lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cảm thông và chia sẻ sâu sắc với nhân dân vùng bị thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thiết tha kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, đơn vị LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, giành một phần thu nhập theo khả năng của mình để gửi giúp đỡ các gia đình vùng bị ảnh hưởng do bão lũ, đặc biệt là các gia đình có người bị chết, thiệt hại tài sản lớn do cơn bão số 4 gây ra...........................................

.............Chia sẻ khó khăn và tự nguyện ủng hộ giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn là tình cảm, là đạo lý cao đẹp của mỗi người Việt Nam. UBMTTQ tỉnh Phú Thọ mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc để cuộc vận động đạt kết quả cao.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
TRẦN PHÙ TIÊU



Quỹ chia sẻ tình thương WTT, phối hợp cùng báo Hà nội mới (quỹ trái tim nhân ái) và công ty CSC Việt Nam cùng tới thăm và tặng quà cho 2 trường tiểu học xã Nghinh Xuyên và Phong Phú thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.



Đúng 5h sáng ngày 1/9/2008 đoàn bắt đầu khởi hành từ HN.



http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08447.jpg

Có lẽ vì thơi gian đi quá sớm và cũng dự tính chuyến đi sẽ có rất nhiều gian nan nên các bạn đã tranh thủ ngủ ngay khi xe vừa ra khỏi TP.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08548.jpg

Chiếc xe 12 chỗ nhưng đã bị chiếm mất 1 nữa để chứa hàng, Nên cái chỗ tôi ngồi nó vừa chật vừa sóc, án ngữ phiá trước là 1 tấm lưng vàng óng, cái nắm tóc đuôi gà cứ rung rinh như mổ vào mặt tôi.



Cầm tờ bản đồ trên tay, đường ddi vòng vèo, tôi ước tính có lẽ phải tới giữa trưa chúng tôi mới lên tới nơi được.



Đúng 9h30 chúng tôi đã có mặt tại ngã 3 Đền Hùng. Ăn sáng qua loa, chúng tôi lại tiếp tục hành trình hướng về đất tổ.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08546.jpg

Cảnh đẹp của vùng đất Trung du làm tôi sực nhớ câu thơ của Tố Hữu

Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước bình ca

Phong cảnh thì đẹp là vậy, mà sao con đường thật khó đi. Cơn lũ đã cày xới, làm nhiều đoạn đường phải biến dạng. Chúng tôi ai đấy đều như con lắc. mệt nhoài và chóng mặt

Bác tài sau 1 giờ đồng hồ đánh vật với em vôlăng, cuối cùng cũng đưa được đoàn chúng tôi đến trường tiểu học Nghinh Xuyên.





Các cháu vẫn đang nhộn nhịp ngoài sân trường đón chờ đoàn chúng tôi.





Ngôi trường mới được xây dựng lại, chưa có nhiều cây xanh, lại đang lúc giữa trưa nên cái nắng như càng chói chang hơn.



Các cháu đang chờ ngoài sân, , trường Phong Phó cũng đang ở phía trước. mọi việc khiến chũng tôi phải khẩn trương hơn



T&G Thay mặt đoàn cùng anh Sản phó TBT báo Phú Thọ tranh thủ vào trao đổi với ban lãnh đạo nhà trường



Ngoài sân Tyrruoi cùng các bạn, các cô của trường sắp xếp túi quà rất bài bản.



Trời càng về trưa càng nắng gay gắt. mồ hôi bắt đầu lăn trên những khuôn mặt.



Sau 30 phút. Mọi túi quà đã được sắp xếp xong. đẹp đẽ và chính xác.





Ngoài sân các cháu học sinh đã được tập hợp ngay ngắn, mặc dù rất nóng và đói nhưng khuôn mặt cháu nào cũng ánh lên 1 niềm vui.



Thay mặt UBND huyện Đoan Hùng, Báo Phú Thọ, báo HNM, và ban giám hiệu nhà trường đọc lời phát biểu.



Từng lớp, từng tên các cháu được mời lên nhận quà.













Các cháu đều rất vui, phấn khởi có bộ quần áo mới, đồ dùng học tập

Các bạn khó khăn, học giỏi còn được nhận thêm cả học bổng.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08504.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08501.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08512.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08478.jpg

Anh Sản PTBT báo Phú Thọ, thay mặt địa phương cảm ơn, cảm động trước tấm lòng của quỹ trái tim nhân ái (Báo HNM). Quỹ chia sẻ tính thương (WTT) và công ty CSC Việt Nam.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08543.jpg

Giờ cũng là lúc anh em chúng tôi hoàn thành được 1/2 chặng đường.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08538.jpg

Nhiều em học sinh đã nán lại chào đoàn chúng tôi

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08545.jpg

Chào tạm biệt mái trường Nghinh Xuân. Chúc các thấy các cô mạnh khoẻ, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi..

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08450.jpg

Theo đoàn xe của UBND huyện, và báo PT chúng tôi về nơi nghỉ trưa.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08551.jpg

Có lẽ lúc này chúng tôi mới nhớ ra nhưng món đồ ăn mang theo. Đây là nghê nhân của món Kimbad

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08554.jpg

Nhìn thấy món này chúng tôi đứa nào đứa đấy nuốt nước bọt ừng ực.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08557.jpg

Mọi ng tranh thủ vừa ăn vừa xem lại ảnh. xem ĐT đọc lại tin nhắn.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08563.jpg

Nhưng thật bất ngờ. UBND huyện đã làm cơm sẵn tại đây mời chúng tôi.


Không cưỡng lại được lời mời từ nhưng tấm lòng hiếu khách. Thôi thì 2 bên đành góp mầm đá nấu canh chung.

Anh: Lê Hồng Vân - Chủ tịch UBND huyện cùng nhiều trưởng phó phòng các ban ngành cũng đã tới chúc rượu và cảm ơn.
Cơn ngon rượu ngọt lại được ăn với nhưng người của đất thơ bút tre. Bữa cơm như được vui hơn rôm rả hơn, cái mệt cũng tan biến đi từ lúc nào.

Nhưng biết được công việc buổi chiều đang đợi ở phía trước. Chị em cũng phải chóng vánh xin cáo lui sớm. Còn tôi vẫn thích thú ngồi cùng các bác để tiếp tục ngâm thơ bút tre với rượu Hàn.
Tôi ần tượng với bác Vân. Chủ tịch huyện nhưng rất vui tính và tâm lý. Bác bảo cứ làm cái gì mệt kể cả cãi nhau với vợ, cứ mang thơ bút tre ra mà chọc.

Bác tặng tôi bài thơ này.

Chúng em miền ở Trung du
ăn cơm thì ít ăn củ thì nhiều
Từ ngày đổi mới đi theo,
Cơm thì càng nhiều củ lại to ra..

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC08578.jpg

Vui quá..... nhưng cũng không dám mải mê lâu. tôi xin các bác chụp kiểu ảnh lưu niệm rồi tiếp tục cuộc hành trình vể trường tiểu học Phong Phú



Xuống tới sân đã thấy các bạn chia túi sắp xếp xong xuôi



14h30 đoàn chúng tôi đã có mặt tại trương Phong Phú





Xe vừa lăn bánh vào sân trường các phụ huynh và các cháu đã đồng loạt vỗ tay đón chào.



Sau bài phát biểu đại diện của trường, của huyện. chúng tôi bắt tay ngay vào công việc tặng quà và trao học bổng















Nhà trường, phụ huynh học sinh và các cháu đều rất vui. Các cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi để trở thành nhà khoa học Chinh phục thiên nhiên, chinh phục được nhưng dòng lũ dữ.



http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/untitled-4.jpg

Chúng tôi dời mái trường Phong phú trong tràng pháo tay không ngớt. Cả thấy trò rồi chúng tôi ai cũng cảm động.


Được sự giới thiệu của các cấp lãnh đạo địa phương. Trên đường về chúng tôi đã ghé qua thăm em Mai Hùng Quyết - Học sinh giỏi nhưng mồ côi cả Cha lẫn Mẹ.





Tặng quà và động viên em.


Thắp nén nhang, cầu chúc bình an nơi chín suối cho đôi vợ chồng xấu số. Cầu cho em Quyết mạnh khoẻ, học giỏi, đủ nghị lực để bước tiếp trên con đường đời.



Chào tạm biệt Nghinh Xuyên, tạm biệt Phong Phú. Chúc cho mảnh đất của bưởi Đoan Hùng vườn sai trái ngọt, các cháu học giỏi, biến ước mơ CHINH PHỤC THIÊN NHIÊN trở thành hiện thực, để dòng sông Chảy, sông Lô mãi êm đềm như những vần thơ, những bài hát ru của Mẹ

-------------------------

EM CÓ VỀ ĐẤT TỔ VỚI ANH KHÔNG

Em có về đất Tổ với anh không?
Ngắm dòng Lô xanh, dòng Thao sắc đỏ
Bát ngát nương chè bao la rừng cọ
Đất trung du sâu nặng ân tình.
Anh đưa em thăm xóm núi Thậm Thình
Tiếng giã gạo vọng về ký ức
Xen tiếng máy hằng đêm thao thức
Đã định hình khu công nghiệp tương lai.
Đất Tổ chuyển mình náo nức gái trai
Bản tình ca sức người lao động
Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống
Bao gia đình hạnh phúc chín trên tay.
Mùa xuân về câu xoan ghẹo mê say
Đất Châu Phong còn bao điều muốn nói
Trong dòng người hành hương trẩy hội
Em có về đất Tổ với anh không ?
________________________________________
tat_ca_cho_con
03/09/2008, 08:14 AM
Nhìn các em thấy thương quá, cơ sở vật chất trường lớp lại nghèo nàn xập xệ.
________________________________________
Khai Tâm
03/09/2008, 10:52 AM
Em biết vì sao em cứ nhớ cả nhà mình rồi :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Vì các bác cứ làm những điều em muốn mà chưa làm được :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

Chúc mừng chuyến đi ý nghĩa đầy thành công. Chúc cả nhà mau lại sức để tiếp tục lên đường!
________________________________________
ALnML
03/09/2008, 03:48 PM
Đọc tổng kết của Ánh, tâm sự của Tỷ rưỡi và phóng sự ảnh của Bừa thật cảm động quá.
Tỷ rưỡi ơi giá mà có tỷ ruoi.......hic. Huyện Đoam Hùng rất nhiều những xã nghèo ko ai ngó ngàng tới ...
Và ước rằng mỗi lần vào năm học mới, WTT chúng mình lại tổ chức được những chuyến tình thương như thế này . Những chuyến đi thật vất vả nhưng ý nghĩa hơn rất nhiều.
Cảm ơn tất cả các bạn :LoveStruc::LoveStruc:và yêu các bạn vô cùng ...:LoveStruc::LoveStruc:
(icon tình cảm)
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178801
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/09/2008, 09:18 PM
Xúc động vô cùng, tiếc vô cùng chuyến đi này. Chuyến đi thật vô cùng ý nghĩa về tinh thần và hiệu quả - số lượng các cháu được giúp đỡ trong chuyến đi thật lớn. Mong sao ko bị lỡ những chuyến đi này nữa (lần này hoàn cảnh bất khả kháng ko thể đi được). Cảm ơn tất cả mọi người.
@ chị T&G : đi về mệt thế còn định bon chen qua chỗ em làm chi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị Loan, chị Hà. Thấy yêu Hội quán, yêu các chị nhiều quá.
@ chị Loan : chị bổ sung cho em danh sách ủng hộ chuyến đi Phú Thọ có Mẹ Bi bầu 100K (gửi qua BoBim2) nhé chị.
________________________________________
T&G
06/09/2008, 10:19 AM
Đợt vừa rồi Đoàn mang đồng phục và đồ dùng học tập phát đủ cho các cháu ở 2 trường Nghinh Xuyên và Phong Phú có thừa 150 bộ đồng phục, 98 quyển vở, 196 bút chì, 98 cục tẩy, 98 thước kẻ, 196 bút bi. Thay mặt báo Phú Thọ anh Sản Phó Tổng Biên tập nhận và đã chuyển toàn bộ số quà trên cho trường Tiểu học Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ. Xã Tiên lương cũng là nơi rât khó khăn, thuộc huyện vùng núi của tỉnh Phú Thọ. Hy vọng món quà trên sẽ giúp đỡ phần nào cho các cháu học sinh của trường. Tiếc là cũng không thể đến tận nơi để trao tận tay được:Sad:.
@ Hạnh Nguyễn, đợt này em không đi, chị lại phải ngồi sao cho lưng thẳng:Thinking:, ít thời gian quá chẳng lọ mọ được em ạ:Sigh:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top