(MS73/TT) 04.10.2008 - Thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ mồ côi, khuyết tật Bắc Giang

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
03/09/2008, 04:47 PM
Đến hẹn lại lên Hội quán hẹn nhau đi thăm và chia sẻ một năm 4 lần.

Lần 1 đã đi thăm các bé ở chùa Ninh An tại đây (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971)
Lần 2 đã đi thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại đây (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=79841&page=5)

Đã đến hẹn chúng mình cùng nhất trí chọn Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi , tàn tật của Bắc Giang là điểm đến thứ ba của Hội Quán Miền Bắc trong năm 2008.

Mong các bố các mẹ tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của Hội quán nhé. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 04.10.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng viện 108 , cổng của khi công nghệ cao. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 27.09.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
Mọi sự ủng hộ xin chuyển tới các đầu cầu:

- Khu Giảng Võ trong giờ Hà mẹ cunlinh 0903415455 (ngoài giờ Hoàng văn Thái)
- Khu Lò Đúc - Hoàn Kiếm: AL&ML 0913569988
- Nguyễn Chí Thanh trong giờ và Đội Cấn ngoài giờ: Huyền 0904781919
- Láng Hạ ngoài giờ Xuka 0915678806
- Khu Kim Liên Phương Mai : Ánh T&G 0904070599
- BoBim2 0986161886 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm

- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngô Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )



5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ KM số 1, đường Giáp hải, xã Dĩnh kế, TP Bắc Giang

Trung tâm hiện đang chăm sóc 120 ng : 40 người già , 40 trẻ mồ côi, 20 trẻ khuyết tật, 20 trẻ thần kinh
Trong đó có 20 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Tất cả đều ko có người thân cưu mang.

Dự kiến 40 phần quà cho các cụ :
Sữa, bánh, xà phòng, khăn mặt và bàn chải đánh răng.
Còn lại là phần quà cho trẻ con
Sữa, bánh, kẹo, bim bim
________________________________________
tat_ca_cho_con
03/09/2008, 04:58 PM
chị Loan iu vấu:Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey:
________________________________________
BeBiBo
03/09/2008, 05:05 PM
Cho em tham gia với nhé!

1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
________________________________________
Greenrose
03/09/2008, 05:13 PM
Em báo cáo có mặt, luôn luôn sẵn sàng, chờ mãi giờ mới thấy bác ạ :Battin ey:

1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose.
3..........
________________________________________
metyruoi
03/09/2008, 05:25 PM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose.

3. metyruoi (trên từng cây số:LoveStruc:)

4.......
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/09/2008, 09:03 PM
Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
Chị ơi, em vẫn nhận chuẩn bị quần áo cũ cho Trung tâm.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
03/09/2008, 09:06 PM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.......
________________________________________
mecunlinh
04/09/2008, 09:28 AM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
________________________________________
metubi
04/09/2008, 09:56 AM
Các mẹ ơi,cho em tham gia với.Em có thể chuyển tiền mặt trực tiếp tới - Nguyễn Chí Thanh trong giờ và Đội Cấn ngoài giờ: Huyền 0904781919
________________________________________
linhbebu
04/09/2008, 10:15 AM
em tham ra một chân mà em mang theo quần áo cũ cho các em nhỏ đc ko?
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
04/09/2008, 10:46 AM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
________________________________________
Banhmiquyt
04/09/2008, 11:08 AM
10. Banhmiquyt (3 suat)
________________________________________
Linh mèo
04/09/2008, 11:52 AM
11. Linh mèo
________________________________________
Dì_Bé
04/09/2008, 12:46 PM
Thêm em nữa ạ.
@ Chị Loan: em gửi đồ ở nhà mẹ tý ruồi như lần trước có được ko ạ?

1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
________________________________________
Manly
04/09/2008, 01:02 PM
Cho em đu trên nóc nhé :Smiling:
________________________________________
MaRiA_Mèo_Vừng
04/09/2008, 01:02 PM
12 Lộc Vừng ạ
________________________________________
Tuti-ngoan
04/09/2008, 01:25 PM
12. Tuti-ngoan
________________________________________
Chipbebong
05/09/2008, 01:22 AM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
________________________________________
Linh mèo
05/09/2008, 11:16 AM
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
________________________________________
gamechip
06/09/2008, 04:13 PM
Chờ mãi mới tới số 16 lộc.hihihi Hy vọng là hôm đó em không ốm như hôm nay:Worried::Worried::Worried::Worried::Worried:
16. Gamechip..
________________________________________
choanhnhim
06/09/2008, 06:41 PM
17. la em ah. Me Choach Nhim :Smiling:
________________________________________
Annie Tra
06/09/2008, 07:45 PM
18. là em: Annie Tra ạ, lâu quá không đi được tham gia hoạt động nào. Cho em đi với :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Ros e::Rose: :Battin ey:
________________________________________
mequoctrung
08/09/2008, 11:55 AM
19. mequoctrung: 02 xuất.
________________________________________
dau_yeu
08/09/2008, 12:13 PM
ở tận miền Bắc lận ạ? hix em không đi được rồi
________________________________________
vigo
08/09/2008, 12:19 PM
20. Vigo: 1 xuất ạ.
________________________________________
happyvalley
08/09/2008, 12:25 PM
Em không có điều kiện đi được, nhưng em có một ít đồ chơi cho trẻ em trai (ô tô, khá nhiều) và quần áo trẻ em trai, gái, thêm một số đồ dùng nữa muốn được đóng góp. Có bác nào qua lấy đồ giúp em được không ạ, ở 106 Hoàng QUốc Việt, vì trong giờ làm việc thì em không thể đi ra ngoài, còn ngoài giờ thì hoàn toàn chịu. Xin chúc cả nhà một chuyến đi hữu ích.
________________________________________
Dicuty
08/09/2008, 12:29 PM
e một xuất ạ, e đóng tiền trực tiếp thì qua đâu ạ ? E hok có tái khoản ạh
________________________________________
BeBiBo
08/09/2008, 05:28 PM
22. Luongtam:1 suất
________________________________________
Bi đi xe đạp
08/09/2008, 08:53 PM
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
________________________________________
gamechip
09/09/2008, 10:09 AM
Ôi con số 16 xinh đẹp. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: 2-10 em phải đi Quảng Bình công tác rồi. huhuhu:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
mebinbi
09/09/2008, 10:51 AM
Ôi con số 16 xinh đẹp. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: 2-10 em phải đi Quảng Bình công tác rồi. huhuhu:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Ha ha.Chíp ơi để lại cho chị con số 16 nhé.
Bà Hà ơi cho tôi đăng ký đi nhé.
________________________________________
mebinbi
09/09/2008, 10:55 AM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. ........
16. mebinbi _________________
________________________________________
matbuon37
09/09/2008, 11:11 AM
nhà em đăng ký một xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
________________________________________
tat_ca_cho_con
09/09/2008, 04:55 PM
ôi cha đông vui quá, để gom lại cho moị người dễ follow nha
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. ....................
________________________________________
Dicuty
09/09/2008, 07:56 PM
cho em đăng ký 1 suất chị ơi
________________________________________
tat_ca_cho_con
09/09/2008, 09:16 PM
cho em đăng ký 1 suất chị ơi
ủa, e thấy chị là số 21 rùi mà
________________________________________
ChanhHauhau
09/09/2008, 09:31 PM
Em không có điều kiện đi được, nhưng em có một ít đồ chơi cho trẻ em trai (ô tô, khá nhiều) và quần áo trẻ em trai, gái, thêm một số đồ dùng nữa muốn được đóng góp. Có bác nào qua lấy đồ giúp em được không ạ, ở 106 Hoàng QUốc Việt, vì trong giờ làm việc thì em không thể đi ra ngoài, còn ngoài giờ thì hoàn toàn chịu. Xin chúc cả nhà một chuyến đi hữu ích.

Happyvalley ở địa chỉ cụ thể là bao nhiêu? Mẹ Chanhhauhau ở 106 Hoàng Quốc Việt đây, để mẹ Chanhhauhau chuyển hộ nhé!
________________________________________
me miu
10/09/2008, 04:20 AM
Chi Loan ơi, trích giúp em 300K tham gia cung hoạt động này của hội quán với ạ

Em cảm ơn chi nhiều :)
________________________________________
Hien"Smom
11/09/2008, 10:33 AM
cho mình đăng ký nhé: Hien"Smom
________________________________________
Thuha74
11/09/2008, 12:42 PM
cho mình đăng ký một xuất nhé nếu cần thuê xe hãy gọi điện cho mình ĐT 0935466833 Thu Hà
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
11/09/2008, 01:52 PM
1.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28. ......................
________________________________________
Cái Bang
12/09/2008, 01:17 AM
28.Cái Bang
________________________________________
temporal_life
12/09/2008, 05:27 PM
.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28.Cái Bang
29. Temporal_life
________________________________________
binhminh73
13/09/2008, 10:52 PM
29. Binhminh73 - dập dòm nhé vì không biết có việc gì đột xuất vào ngày đấy không
________________________________________
gentlemum
15/09/2008, 08:44 AM
30- gentlemum

Hy vọng lần này không bị bận đột xuất như lần trước để đi cùng cả nhà.
________________________________________
hoamai
15/09/2008, 09:10 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose.
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)

Đề nghị mọi người điền thêm số điện thoại vào danh sách giúp em nhé!
________________________________________
MeCua
15/09/2008, 09:15 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose.
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
31. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
________________________________________
ALnML
15/09/2008, 10:05 PM
Chi Loan ơi, trích giúp em 300K tham gia cung hoạt động này của hội quán với ạ

Em cảm ơn chi nhiều :)
Ngày 10.09 nhận từ memiu số tiền 300K
Ngày .09 nhận của hội độc thân số tiền 500K (qua Lộc vừng)
________________________________________
mylovelypuppy2005
16/09/2008, 08:22 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose.
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
31. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )[/quote]
===============================================
Em đăng ký một suất nữa nhé
________________________________________
bonbonngonghinh
16/09/2008, 09:00 AM
Chà, hay quá, nhiều lần muốn tham gia làm từ thiện mà chưa có dịp, cho e xin một suất nhé, em sẽ ủng hộ ít quần áo cũ (cả người lớn, trẻ em)
(ĐT: 098 909 7137)
________________________________________
gentlemum
16/09/2008, 09:13 AM
30- gentlemum

Hy vọng lần này không bị bận đột xuất như lần trước để đi cùng cả nhà.

ơ sao tớ lại bị chen ngang thế nhở? Giả chỗ tôi đây bà Đại Mỹ Nhân ơi!
________________________________________
ALnML
16/09/2008, 10:25 AM
5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. BTC :

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ KM số 1, đường Giáp hải, xã Dĩnh kế, TP Bắc Giang


Thông báo của Ban tổ chức:

Do bận việc gia đình đột xuất nên Hà mecunlinh không tham gia được cùng chúng mình. Vậy
Phụ trách chuyến đi : Hoamai 0912442944 - Trợ giúp Huyền 094781919


Mọi người đăng ký sớm nhé. Hãy đăng ký và nhắn số điện thoại của mình cho BTC các mẹ nhé. :LoveStruc:
________________________________________
hoamai
16/09/2008, 11:08 AM
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hội quán chuẩn bị những quà tặng như sau:

1. 100 khăn mặt
2. 100 hộp sữa đặc
3. 100 hộp bánh
4. 100 bánh xà phòng
5. 100 bàn chải+ kem đánh răng
6. 200 gói bimbim các loại
7. 100 gói kẹo Hải Hà
8. 10 lốc x 20 quyển dành cho học sinh cấp I
9. 10 lốc vở 20 quyển dành cho học sinh cấp II và cấp III
10. 4 chiếc cặp học sinh (tặng cho 4 em mồ côi đạt thành tích học tập khá, giỏi)
11. 20 bịch bỉm dành cho trẻ sơ sinh
12. 20 hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh
13. 20 bộ quần áo thu, đông dành cho trẻ sơ sinh

Ngoài ra, còn có quần áo cũ, đồ dùng học tập, sách, truyện... Các mẹ, các bố có tấm lòng xin chuyển gấp đến các đầu cầu để công tác chuẩn bị được tốt ạh.

@đã nhận của saomai77: 500k
________________________________________
Greenrose
16/09/2008, 11:37 AM
Nào tớ vào tổng kết danh sách cho gọn gàng cái nào, hơn nữa các mẹ bổ sung số điện thoại lên đây để ban tổ chức còn liên lạc khi cần nhé:

1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé[/quote]
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. gentlemum
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh

Mọi người lưu ý cái số điện thoại nhé, thanks cả nhà.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
16/09/2008, 12:01 PM
Nào tớ vào tổng kết danh sách cho gọn gàng cái nào, hơn nữa các mẹ bổ sung số điện thoại lên đây để ban tổ chức còn liên lạc khi cần nhé:

1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. gentlemum
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh

Mọi người lưu ý cái số điện thoại nhé, thanks cả nhà.[/quote]

E chốt luôn số hàng ủng hộ ah , để các mẹ xem còn thiếu chỗ nào thì ủng hộ luôn chỗ đó cho nó tiện :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::

1. 100 khăn mặt - 40 ( bác Cúc ủng hộ ) = 60 khăn mặt
2. 100 hộp sữa đặc
3. 100 hộp bánh
4. 100 bánh xà phòng- 40 ( matbuon37 ủng hộ ) = 60 bánh xà phòng
5. 100 bàn chải+ kem đánh răng
6. 200 gói bimbim các loại
7. 100 gói kẹo Hải Hà
8. 10 lốc x 20 quyển dành cho học sinh cấp I
9. 10 lốc vở 20 quyển dành cho học sinh cấp II và cấp III
10. 4 chiếc cặp học sinh (tặng cho 4 em mồ côi đạt thành tích học tập khá, giỏi)
11. 20 bịch bỉm dành cho trẻ sơ sinh
12. 20 hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh
13. 20 bộ quần áo thu, đông dành cho trẻ sơ sinh

Ngoài ra, còn có quần áo cũ, đồ dùng học tập, sách, truyện... Các mẹ, các bố có tấm lòng xin chuyển gấp đến các đầu cầu để công tác chuẩn bị được tốt ạh.

Các bố các mẹ cho xin số đt của các mẹ nhá :LoveStruc:.
________________________________________
Gấu ngố
16/09/2008, 01:05 PM
.BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2.Greenrose.
3.metyruoi (trên từng cây số)
4.Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5.Mẹ Đức Hiếu
6.Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28.Cái Bang
29. Temporal_life[/quote]
30. Gấu ngố
________________________________________
Gấu ngố
16/09/2008, 01:07 PM
Cho em đăng ký 1 suất đi nữa ạ.

35. Gấu Ngố
________________________________________
mebinbi
16/09/2008, 01:32 PM
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi :2 xuất đt 0903048286
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28.Cái Bang
29. Temporal_life[/quote]
30. Gấu ngố
________________________________________
vigo
16/09/2008, 02:35 PM
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28.Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố[/QUOTE]
Bổ sung số ĐT: Vigo: 0908 511 933
________________________________________
luongtam
16/09/2008, 03:51 PM
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi :2 xuất đt 0903048286
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam: 2 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai ( 2 suất )
28.Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố[/quote]
________________________________________
gentlemum
17/09/2008, 12:20 AM
Ngượng quá, vừa đanh đá đòi chỗ thì nhà lại có việc bận nên không đi được. Mình xin lỗi nhé! Chúc Hội Quán có một chuyến đi tốt đẹp.
________________________________________
Me&Bo&Be
17/09/2008, 09:49 AM
Em là thành viên mới, em ở Bắc Giang đây các mẹ ah. Em muốn tham gia có được không (vì em thấy các mẹ toàn là thành viên cũ của WTT), nếu tham gia em sẽ phải làm ntn ah.Nếu được em xin đăng ký một suất, em xin ủng hộ thêm bánh kẹo, cháo ăn liền ah.Mong các mẹ trả lời em. Thak các mẹ!
________________________________________
ALnML
17/09/2008, 04:34 PM
Em là thành viên mới, em ở Bắc Giang đây các mẹ ah. Em muốn tham gia có được không (vì em thấy các mẹ toàn là thành viên cũ của WTT), nếu tham gia em sẽ phải làm ntn ah.Nếu được em xin đăng ký một suất, em xin ủng hộ thêm bánh kẹo, cháo ăn liền ah.Mong các mẹ trả lời em. Thak các mẹ!
Rất hoan nghênh em. Hãy giúp bọn chị khi đến bắc giang . Liên lạc với chị Mai 0912442944

Ngày 17.09 nhận từ TK..860 số tiền 200K của me Phú quốc
________________________________________
mebinbi
18/09/2008, 09:10 AM
Nhà mình xin đăng ký ủng hộ 2 thùng mỳ tôm nhé.Khi nào đi thì mình sẽ mang đi nhi?
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
18/09/2008, 02:12 PM
E xin chốt tiếp danh sách ah:

1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. .....................


E chốt luôn tiếp số hàng ủng hộ ah , để các mẹ xem còn thiếu chỗ nào thì ủng hộ luôn chỗ đó cho nó tiện :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::

1. 100 khăn mặt - 40 ( bác Cúc ủng hộ ) = 60 khăn mặt
2. 100 hộp sữa đặc
3. 100 hộp bánh
4. 100 bánh xà phòng- 40 ( matbuon37 ủng hộ ) = 60 bánh xà phòng
5. 100 bàn chải+ kem đánh răng
6. 200 gói bimbim các loại
7. 100 gói kẹo Hải Hà
8. 10 lốc x 20 quyển dành cho học sinh cấp I = 200 quyển
9. 10 lốc vở 20 quyển dành cho học sinh cấp II và cấp III = 200 quyển
10. 4 chiếc cặp học sinh (tặng cho 4 em mồ côi đạt thành tích học tập khá, giỏi)
11. 20 bịch bỉm dành cho trẻ sơ sinh
12. 20 hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh
13. 20 bộ quần áo thu, đông dành cho trẻ sơ sinh

Ngoài ra, còn có quần áo cũ, đồ dùng học tập, sách, truyện... Các mẹ, các bố có tấm lòng xin chuyển gấp đến các đầu cầu để công tác chuẩn bị được tốt ạh.

Các mẹ cho xin số điện thoại bên cạnh để tiện liên hệ, cảm ơn các mẹ nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
18/09/2008, 09:13 PM
Em cập nhật tiếp ah:

1408 ủng hộ 100 quyển vở học sinh cấp 2.
vitxinhxinh ủng hộ 100 quyển vở học sinh cấp 2.
Số lượng vở cấp 2 = 200 quyển đã được ủng hộ đủ. Cảm ơn hai mẹ rất nhiều.

Rất mong các bố các mẹ tiếp tục ủng hộ cho chuyến đi ah. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
18/09/2008, 11:08 PM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)
________________________________________
muasamac
18/09/2008, 11:41 PM
Cho em tham gia với ạ, em thích tham gia các hoạt động như thế này lắm ạ. Cho em thông tin mẹ nào thay mẹ cúnhalinh với ạ, mới đọc đây mà em quên mất tiêu rùi, he he he
37. muasamac - 0906 12 9799 (Fix)
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
19/09/2008, 09:54 AM
Cho em tham gia với ạ, em thích tham gia các hoạt động như thế này lắm ạ. Cho em thông tin mẹ nào thay mẹ cúnhalinh với ạ, mới đọc đây mà em quên mất tiêu rùi, he he he
37. muasamac - 0906 12 9799 (Fix)

Rất hoan nghênh bạn tham gia vào Hội quán :Rose::Rose::Rose:, bạn có thể liên hệ với : hoamai - ĐT: 0912442944.
________________________________________
mecunbebong
19/09/2008, 10:09 AM
Mẹ Đức Hiếu ơi sữa cho trẻ sơ sinh thì loại nào để em góp 1 chút ủng hộ với ah
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
19/09/2008, 01:29 PM
Mẹ Đức Hiếu ơi sữa cho trẻ sơ sinh thì loại nào để em góp 1 chút ủng hộ với ah

Mecunbebong mua loại sữa dành cho trẻ sơ sinh loại nào cũng được ah ( nhưng mẹ nó đừng mua loại đắt tiền quá nhé, các con ăn quen sau không có tội nghiệp các con ), hoặc ở nhà mẹ nó có dư mang đi cho các con cũng ổn mà. Cảm ơn mẹcunbebong nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
khỉ con102
19/09/2008, 01:44 PM
Có mẹ nào ở phía Hà Đông, Thanh Xuân cho em gửi theo hộp sữa với.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.09.2008 - Tbảy 04.10 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ mồ côi, khuyết tật Bắc Giang

Mẹ Đức Hiếu
19/09/2008, 10:28 PM
Có mẹ nào ở phía Hà Đông, Thanh Xuân cho em gửi theo hộp sữa với.

+ @mẹ khỉ con: mẹ khỉ con có thể chọn một trong các đầu cầu sau ah:

- Khu Giảng Võ trong giờ Hà mẹ cunlinh 0903415455 (ngoài giờ Hoàng văn Thái)
- Khu Lò Đúc - Hoàn Kiếm: AL&ML 0913569988
- Nguyễn Chí Thanh trong giờ và Đội Cấn ngoài giờ: Huyền 0904781919
- Láng Hạ ngoài giờ Xuka 0915678806
- Khu Kim Liên Phương Mai : Ánh T&G 0904070599
- BoBim2 0986161886 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm

+ Em chốt tiếp hàng ủng hộ của các bố mẹ ah:
- Nhận của bạn của hoamai ủng hộ 100 chiếc bàn chải đánh răng Hongkong ( 12 cái của trẻ con, 88 cái của người lớn ).
- Nhận của Bố Bống ++ ủng hộ 50 quyển vở học sinh cấp 1 .
Cảm ơn các bố mẹ rất nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
mecunbebong
20/09/2008, 09:15 AM
nhưng mẹ nó đừng mua loại đắt tiền quá nhé, các con ăn quen sau không có tội nghiệp các con ), hoặc ở nhà mẹ nó có dư mang đi cho các con cũng ổn mà. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.

:Smiling: Em hổng có nhiều xiềng để mua sữa đắt tiền quá đâu ah :Smiling: Chỉ là 1 chút chia sẻ với các cháu thôi. Em mua sữa dielac nhé, vừa hợp túi tiền vừa đảm bảo chị nhỉ. Thứ 2 em sẽ chuyển cho Huyền hoặc Xuka, em làm ở Láng Hạ.
________________________________________
hoamai
20/09/2008, 11:31 AM
Đề nghị mọi người xác nhận sớm về việc tham gia chuyến đi, để BTC lo chuyện hậu cần và thuê xe được chu đáo ạh.:Smiling:

@Khi con102: cho minh so dt di dong nhe, minh se goi cho ban:Smiling:
@chị Thu mẹbibin: chị ơi tuần tới bọn em chuyển đồ đến nhà chị để đóng gói nhé.

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHO CHUYẾN ĐI BẰNG HIỆN VẬT (tiền thì có bác Loan đã post lên rồi ạh):

1)Mẹ 1408 ủng hộ 100 quyển vở học sinh cấp 2.
2)Mẹ vitxinhxinh ủng hộ 100 quyển vở học sinh cấp 2.
3)Mẹ Bibin: 02 thùng mì tôm
4)Mẹ bebibo: ủng hộ 100 chiếc khăn mặt
5)bạn của hoamai ủng hộ 100 chiếc bàn chải đánh răng Hongkong ( 12 cái của trẻ con, 88 cái của người lớn ).
6)Bố Bống ủng hộ 50 quyển vở học sinh cấp 1.


Cảm ơn các bố mẹ rất nhiều :LoveStruc::Rose::LoveStruc:
________________________________________
Lộc Vừng
20/09/2008, 10:47 PM
các chị ơi em có 4 thùng quần áo cũ. Em xin góp vào chuyến đi lần này luôn ạ. Quần áo em đã chọn lọc kỹ lưỡng. Hôm đấy em mang thẳng ra chỗ xe chờ hay mang đến đâu ạ
________________________________________
meduchuy
22/09/2008, 08:49 AM
Mình xin ủng hộ 10 hộp sữa đặc và một ít quần áo cũ cho các bé ( cũ nhưng mà vẫn dùng tốt lắm ạ)
Mình sẽ chuyển đến bạn Huyền hoặc Xuka nhé!
MÌnh rất muốn đi nhưng ko dám hứa trước. Các mẹ ơi đến 1/10 đăng ký có được ko?
________________________________________
dangdaodiep
22/09/2008, 11:13 AM
chị ơi cho em đăng ký 01 suất nhé.
Em sẽ qua nhà chị Hà để nộp tiền xe có được ko ah?
________________________________________
mẹ Bibi
22/09/2008, 11:31 AM
Mẹ BiBi không biết chắc là thứ 7 mình có đi được hay không nhưng mình muốn gửi ủng hộ cho Trung tâm 1.000.000đ.

Đây là số điện thoại của mẹ BiBi: 0913324169

Nhờ HoaMai nhắn tin giùm tài khoản để mình chuyển tiền nhé.

Cám ơn HoaMai nhiều.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
22/09/2008, 11:34 AM
39- bongvaben ( chắc chắn 2 suất một người lớn + 1 trẻ e )- ủng hộ 50 tuýp kem đánh răng PS :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
Gấu ngố
22/09/2008, 01:37 PM
Gấu ngố đăng ký thêm 01 xuất nữa ạ. Em sẽ chuyển tiền đăng ký trực tiếp cho chị Loan nhá.
Mong gặp mọi người!
________________________________________
tat_ca_cho_con
22/09/2008, 01:56 PM
chị chị Mai, em là em xin còn phơm
________________________________________
khỉ con102
22/09/2008, 02:20 PM
Đề nghị mọi người xác nhận sớm về việc tham gia chuyến đi, để BTC lo chuyện hậu cần và thuê xe được chu đáo ạh.:Smiling:

@Khi con102: cho minh so dt di dong nhe, minh se goi cho ban:Smiling:


Mình ở nhà trông bé nên không đi được, nhưng mình nhờ ox ghé qua chỗ mẹ Xuka cũng được.
________________________________________
metubi
22/09/2008, 02:27 PM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi (0972523484)
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)
________________________________________
ALnML
22/09/2008, 02:57 PM
Ngày 17.09 nhận từ TK...4117 số tiền 300K của chị luong tam trong đó 200K tiền xe + 100K ủng hộ
Ngày 19.09 nhận từ TK .....9798 số tiền 200K của Nikita ủng hộ
Ngày 20. 09 nhận từ TK....789 số tiền 1300K của mẹ Nấm ủng hộ
________________________________________
MomMi
22/09/2008, 04:37 PM
4/10 em lại phải đi học, thôi em xin cổ vũ từ xa vậy ạ.
________________________________________
lazybee
22/09/2008, 05:35 PM
Đến hẹn lại lên Hội quán hẹn nhau đi thăm và chia sẻ một năm 4 lần.

Lần 1 đã đi thăm các bé ở chùa Ninh An tại đây (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971)
Lần 2 đã đi thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại đây (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=79841&page=5)

Đã đến hẹn chúng mình cùng nhất trí chọn Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi , tàn tật của Bắc Giang là điểm đến thứ ba của Hội Quán Miền Bắc trong năm 2008.

Mong các bố các mẹ tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của Hội quán nhé. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 04.10.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng viện 108 , cổng của khi công nghệ cao. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 27.09.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
Mọi sự ủng hộ xin chuyển tới các đầu cầu:

- Khu Giảng Võ trong giờ Hà mẹ cunlinh 0903415455 (ngoài giờ Hoàng văn Thái)
- Khu Lò Đúc - Hoàn Kiếm: AL&ML 0913569988
- Nguyễn Chí Thanh trong giờ và Đội Cấn ngoài giờ: Huyền 0904781919
- Láng Hạ ngoài giờ Xuka 0915678806
- Khu Kim Liên Phương Mai : Ánh T&G 0904070599
- BoBim2 0986161886 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm

- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngô Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )



5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ KM số 1, đường Giáp hải, xã Dĩnh kế, TP Bắc Giang

Trung tâm hiện đang chăm sóc 120 ng : 40 người già , 40 trẻ mồ côi, 20 trẻ khuyết tật, 20 trẻ thần kinh
Trong đó có 20 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Tất cả đều ko có người thân cưu mang.

Dự kiến 40 phần quà cho các cụ :
Sữa, bánh, xà phòng, khăn mặt và bàn chải đánh răng.
Còn lại là phần quà cho trẻ con
Sữa, bánh, kẹo, bim bim
Chị ơi, đến đó khoảng bao nhiêu km ạ, vì em bị say ôtô. Nếu gần thì em đi được, còn xa quá cho em gửi chút quà vậy.
________________________________________
BoBim2
22/09/2008, 09:24 PM
Đầu cầu nhà Hạnh Nguyễn - BoBim2 vẫn còn một ít vở mới, sách giáo khoa, quà tặng và quần áo. Mình sẽ sắp xếp dần cho chuyến đi này và chuyến cuối năm nữa. Mong gặp mọi người quá:Smiling:.
________________________________________
Bánh răng bừa
23/09/2008, 08:13 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
3a. BRB 0915003003
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi (0972523484)
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)

Cho em đăng ký ghế 3a ngồi giữa tyruoi và Hạnh Nguyễn, em hứa đảm bảo sẽ không mất trật tự
________________________________________
vigo
23/09/2008, 09:26 AM
Hôm qua em vừa chuyển khoản cho chi Loan 200K, trong đó 100K là tiền xe, 100K là ủng hộ chương trình. Ngày 4/10 em sẽ có mặt như đăng ký. Số TK của em : VCB 0011002416371.
________________________________________
mẹ Bibi
23/09/2008, 09:48 AM
Sáng nay mẹ BiBi đã chuyển vào tài khoản của mẹ Loan 1 triệu đồng ủng hộ cho Trung tâm. Mình chuyển khoản qua ATM, tài khoản là 800147 nên không thể ghi lời nhắn cho mẹ Loan được.

Nhờ mẹ Loan kiểm tra hộ mình nhé. Cám ơn mẹ Loan nhiều.:Smiling:
________________________________________
Phuquoc
23/09/2008, 10:22 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
3a. BRB 0915003003
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi (0972523484)
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)
37. Phuquoc (200k+1 hộp sữa bột 400g) - 0988 770 570
Tiền xe thì em xin nộp lúc tập trung được không ạ?
Tự dưng em có ý này, các chị xem có được ko: Mỗi người tự chuẩn bị cho mình 1 cái bảng tên, chữ to (như ở chương trình Hãy chọn giá đúng ý ạ) để mọi người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn, không phải gọi "chị gì áo đỏ ơi, anh gì áo nâu ơi..v..v..)?
Nếu không thì em sẽ cắt 40 cái bảng tên (có đính băng keo 2 mặt ở sau), đến lúc tập trung thì mọi người tự viết tên mình và dính lên ngực áo?
________________________________________
mecunbebong
23/09/2008, 10:45 AM
@ mẹ Đức Hiếu: Hôm qua cty em mất điện nên không lấy được số đt để liên hệ với các đầu cầu. Hôm nay Huyền nghỉ ốm, mai em sẽ chuyển.
Em ủng hộ: 1hộp sữa 900g + 1 chục quần dài cho các bé.
Em rất muốn được tham gia chuyến đi nhưng không có điều kiện, nhìn mọi người đăng ký đông và nhiệt tình mà thèm quá.
________________________________________
Dicuty
23/09/2008, 12:34 PM
các chị ơi hôm trước em mình đi thăm trung tâm ở Ba vì ý ạ thì có một phòng mà các trẻ em tàn tật nặng và đặc biệt ý ạ họ có nói là mong là có bỉm loại to để đóng cho các bé mà tàn tật chỉ nằm một chỗ ko di chuyển được ý ạ. Ko biết ở trung tâm này có các bé như vậy ko thì ta nên mua ít bỉm cho phòng đó. Ngoài ra thì em cho em xin phép được đóng tiền lúc tập trung đi được ko ạ, e lười đi chuyển khoản quá ạ:)
________________________________________
tat_ca_cho_con
23/09/2008, 12:42 PM
37. Phuquoc (200k+1 hộp sữa bột 400g) - 0988 770 570
Tiền xe thì em xin nộp lúc tập trung được không ạ?
Tự dưng em có ý này, các chị xem có được ko: Mỗi người tự chuẩn bị cho mình 1 cái bảng tên, chữ to (như ở chương trình Hãy chọn giá đúng ý ạ) để mọi người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn, không phải gọi "chị gì áo đỏ ơi, anh gì áo nâu ơi..v..v..)?
Nếu không thì em sẽ cắt 40 cái bảng tên (có đính băng keo 2 mặt ở sau), đến lúc tập trung thì mọi người tự viết tên mình và dính lên ngực áo?
ôi ý mẹ nó hay quá, em xin góp ý tí là mẹ nó làm sao để dán hẳn lên trán mỗi người đi ạ, cho dễ nhìn :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: sorry em đùa tí cho vui.
Dán lên áo thì hay đấy e chỉ sợ 1 lúc nó lại rơi ra, hay mình cài hoặc đeo vào cổ đi chị.
________________________________________
ALnML
23/09/2008, 03:47 PM
Hôm qua em vừa chuyển khoản cho chi Loan 200K, trong đó 100K là tiền xe, 100K là ủng hộ chương trình. Ngày 4/10 em sẽ có mặt như đăng ký. Số TK của em : VCB 0011002416371.

Ngày 23.09 nhận từ TK...00147 số tiền 1000K của mẹ mẹ Bibi
Ngày 23.09 nhận từ meyeuminh số tiền 300K (bé BĐM - Lê Thành Công)
Ngày 23.09 nhận từ TK ..71 số tiền 200K của Vigo trong đó 100K là tiền xe, 100K là ủng hộ chương trình.
________________________________________
dangdaodiep
23/09/2008, 04:52 PM
Chi oi cho em dang ky them 01 suat nua nhe. Toi nay em se qua nha chi Ha de dong tien nhe.:Smiling:
________________________________________
QTP
24/09/2008, 08:01 PM
38. QTP ( 0915.321.024) ( Mình sẽ ủng hộ các loại thuốc dầu gió thông thường và sẽ tự đóng thành từng gói nhỏ luôn ạ, để có thể tập kết vào các phần quà của cả đoàn cho tiện)

Cho mình đăng ký 1 xuất nhé, mình sẽ CK cho mẹ nó qua TK nhé ( hoặc nếu tiện mình sẽ đóng trực tiếp cho BTC ) .

Thấy mọi người mua đồ ăn, quần áo nhiều rồi, em sẽ ủng hộ thuốc và dầu gió nhé ( ít nhất là 20 xuất ạ)

Mình là người Bắc Giang đây. Rất cảm ơn tấm lòng của các mẹ và các bố !

Mình tin những món quà của chúng ta sẽ rất ý nghĩa và thiết thực với mọi người!

Tặng mọi người nè! :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

TK: VCB 0491001599719
________________________________________
Xuka
24/09/2008, 11:25 PM
Hy vọng kịp về tham gia với các mẹ chúng mình :LoveStruc:
Hôm nay mới tổng kết được những đồ đã nhận ủng hộ của các mẹ ở đầu cầu Xuka:
mẹ Quangkid: ủng hộ quần áo trẻ em
1 mẹ nào mình ko biết nick (đt 0936902907): 1 hộp sữa Dielac
1 mẹ tên Hạnh ủng hộ 1 túi đồ chơi cho các bé
1 mẹ tên Hà ủng hộ rất nhiều đồ chơi+quần áo.
Cảm ơn các mẹ :LoveStruc:

Mình xin ủng hộ 10 hộp sữa đặc và một ít quần áo cũ cho các bé ( cũ nhưng mà vẫn dùng tốt lắm ạ)
Mình sẽ chuyển đến bạn Huyền hoặc Xuka nhé!
meduchuy đt cho mình nhé.

Mình ở nhà trông bé nên không đi được, nhưng mình nhờ ox ghé qua chỗ mẹ Xuka cũng được.
:Smiling: Em hổng có nhiều xiềng để mua sữa đắt tiền quá đâu ah :Smiling: Chỉ là 1 chút chia sẻ với các cháu thôi. Em mua sữa dielac nhé, vừa hợp túi tiền vừa đảm bảo chị nhỉ. Thứ 2 em sẽ chuyển cho Huyền hoặc Xuka, em làm ở Láng Hạ.
ko biết mẹ cunbebong hay mẹ khỉ con gọi cho mình hôm qua có ax đến ủng hộ sữa chiều nay ấy nhỉ? :Thinking: có 1 bố rất nhiệt tình mang tới 1 hộp Dielac Step 1 nhưng ko biết là mẹ cháu nick gì
________________________________________
181
25/09/2008, 08:05 AM
Các chị ơi cho em tham gia với, em là thành viên mới, em muốn ủng hộ ít quà, làm thế nào để chuyển quà hả các chị? Hiện em đang ở TP.HCM.

Có chị nào cũng ở TP.HCM thì vui lòng liên lạc với em nhé.

Đây là SDT của em: 0973 018 946 - Email: ngthuy606@yahoo.com

Rất mong nhận được hồi âm của các chị.

Ngọc Thủy:)
________________________________________
BTT
25/09/2008, 09:37 AM
1. BeBiBo (Em sẽ ủng hộ 40 khăn mặt, kẹo mút và ít bánh chị nhé!)
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
3a. BRB 0915003003
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi (0972523484)
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:1 suất (bổ sung thêm 1 nữa nhé. Chiều chị chuyển tiền cho Loan)
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)
37. Phuquoc (200k+1 hộp sữa bột 400g) - 0988 770 570
38.QTP ( 0915.321.024)
39. BTT (2 lớn)
40. Me Tutin (2 lớn)
________________________________________
phamhongthang18041975
25/09/2008, 01:03 PM
41. phamhongthang18041975 (1 suất)

Cho mình đăng ký 1 suất nhé khi nào đến điểm tập kết mình sẽ đóng góp nhé. Số đt của mình Thắng 0904.12.1116. Xin cảm ơn.
________________________________________
Khoai mốc
25/09/2008, 02:01 PM
Em có ít đồ chơi cũ (có cái sd được có có cái ko) nhưng vẫn đẹp , con em lớn rồi lên bé ko thích chơi nữa , em muốn gửi để ủng hộ có được ko ? nhà em ở Bạch Mai vậy em gửi cho mẹ .....T&G ở Phương Mai có được ko ạ ?. Số ĐT của em 0913581758
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
25/09/2008, 02:23 PM
@ mẹ Đức Hiếu: Hôm qua cty em mất điện nên không lấy được số đt để liên hệ với các đầu cầu. Hôm nay Huyền nghỉ ốm, mai em sẽ chuyển.
Em ủng hộ: 1hộp sữa 900g + 1 chục quần dài cho các bé.
Em rất muốn được tham gia chuyến đi nhưng không có điều kiện, nhìn mọi người đăng ký đông và nhiệt tình mà thèm quá.

Ngày 25/09/08 em nhận của mecunbebong ủng hộ các con: 1 hộp sữa Dielac 900gr và 1 chục quần dài cho các bé. Thay mặt HQ cảm ơn chị rất nhiều:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
HoangkimII
25/09/2008, 05:48 PM
Em đăng ký 1 suất ạ. Em ủng hộ 200k, hôm đi em đóng nhé
________________________________________
khỉ con102
26/09/2008, 07:27 AM
ko biết mẹ cunbebong hay mẹ khỉ con gọi cho mình hôm qua có ax đến ủng hộ sữa chiều nay ấy nhỉ? :Thinking: có 1 bố rất nhiệt tình mang tới 1 hộp Dielac Step 1 nhưng ko biết là mẹ cháu nick gì

là mẹ cháu ạ. Giờ Xuka ở nhà thì mẹ cháu bận quấy bột cho cháu nên phải nhờ bố cháu đi thay hộ ạ.
________________________________________
Harmony
26/09/2008, 11:38 AM
Chuong trinh hay qua, lan dau tien minh tham gia. Cho minh dang ky 2 suat va dong tien o cho me Hoamai nhe
________________________________________
meheongoan
26/09/2008, 11:56 AM
mình không đi được, híc phải trông con mà. Mình muốn ủng hộ cho các bé ít quần áo ấm, nhiều cái còn mới tinh, chưa mặc một lần nào.
Trời đã sang đông, thương các bé không có áo ấm và vòng tay ấm áp của bố mẹ quá.
________________________________________
Kitten's family
26/09/2008, 01:37 PM
Mẹ cunlinh ơi, em ủng hộ một ít bánh kẹo và quần áo ấm cho các cháu, 4.10 em không tham gia được, em gửi qua nhà chị nhé, nhà em ở Định Công, chị cho em địa chỉ nhà của chị để em mang đồ tới.
________________________________________
mecugau
26/09/2008, 02:22 PM
Hôm 23/09, em có chuyển 100k ủng hộ vào TK của chị Loan, không biết chị đã nhận được chưa nhỉ?
________________________________________
songdong
26/09/2008, 03:38 PM
Tôi xin ủng hộ 40 lọ B1 và 40 lo B6 nhưng gọi bạn hoa mai cả chiều nay chưa được
chưa biết làm thế nào đây
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
26/09/2008, 08:48 PM
Chi oi cho em dang ky them 01 suat nua nhe. Toi nay em se qua nha chi Ha de dong tien nhe.:Smiling:
Ngày 26/9 nhận của mẹ dangdaodiep 200k ( 100k tiền xe + 100k ủng hộ ).
Cảm ơn mẹ dangdaodiep rất nhiều :LoveStruc:.
________________________________________
hoamai
26/09/2008, 08:51 PM
Tôi xin ủng hộ 40 lọ B1 và 40 lo B6 nhưng gọi bạn hoa mai cả chiều nay chưa được
chưa biết làm thế nào đây

Sorry mẹ nó, chiều nay mình họp đến tận 6h tối nên không nghe điện thoại được. Ngày mai bạn có thể chuyển cho mình đến Minh Khai hoặc chuyển đến nhà chị Thu ở số 8 ngõ 919 đường Hồng Hà, Hà Nội. ĐT của chị Thu: 090348286:LoveStruc: Cám ơn bạn!:LoveStruc:

Đề nghị các bố các mẹ khẳng định lại trước khi Mẹ Đức Hiếu chốt danh sách vào tối ngày mai ạh!
________________________________________
hoamai
26/09/2008, 08:59 PM
:LoveStruc:mình không đi được, híc phải trông con mà. Mình muốn ủng hộ cho các bé ít quần áo ấm, nhiều cái còn mới tinh, chưa mặc một lần nào.
Trời đã sang đông, thương các bé không có áo ấm và vòng tay ấm áp của bố mẹ quá.

Bạn ơi, có thể chuyển gấp đồ ủng hộ đến các đầu cầu giúp mình được không?

@Xuka: Chị Vân Anh ơi, nhờ chị thuê xe ôm chở đồ đến nhà chị Thu theo địa chỉ ở dưới giúp em được ko ạh?:LoveStruc:

@Các mẹ: CN sẽ tập trung nhà chị Thu để đóng đồ lúc 9h sáng, các mẹ có rảnh thì giúp bọn mình một tay nhé!:LoveStruc:
________________________________________
BeBiBo
26/09/2008, 09:08 PM
@hoamai: Chị đã mua và ủng hộ 100 khăn mặt, và cho chị vẫn đăng ký 1 suất. Hôm nào đi chị đóng tiền nhé! Cảm ơn em nhiều!
________________________________________
Thuha74
27/09/2008, 09:30 AM
Mình đang đi công tác chưa chuyển tiền đến các Mẹ được hôm nào đi thì mình đóng góp luôn nhé
________________________________________
songdong
27/09/2008, 02:48 PM
nhà chị thu ở đâu vậy hoamai
________________________________________
metutin
27/09/2008, 09:11 PM
Sorry mẹ nó, chiều nay mình họp đến tận 6h tối nên không nghe điện thoại được. Ngày mai bạn có thể chuyển cho mình đến Minh Khai hoặc chuyển đến nhà chị Thu ở số 8 ngõ 919 đường Hồng Hà, Hà Nội. ĐT của chị Thu: 090348286:LoveStruc: Cám ơn bạn!:LoveStruc:

Đề nghị các bố các mẹ khẳng định lại trước khi Mẹ Đức Hiếu chốt danh sách vào tối ngày mai ạh!

Mẹ Đức Hiếu ơi, chị 2 xuất dập dòm nhé, chị đang sợ phải đi công tác đúng ngày đó:Sigh::Sigh:
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
27/09/2008, 09:36 PM
1. BeBiBo ( ủng hộ 100 khăn mặt và ít bánh )
2. Greenrose. 0983.300.980
3. metyruoi (trên từng cây số)
4. Hạnh Nguyễn : 1 hoặc 2 suất ạ.
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
6. Người phương xa ( hihi, được chưa em ? )
7. me Tubi (0972523484)
8. linhbebu
9. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737
10. Banhmiquyt (3 suat)
11. Dì Bé
12. Lộc Vừng
13. Tuti-ngoan
14. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
15. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
16. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
17. Me Choach Nhim
18. Annie Tra
19. mequoctrung: 02 xuất
20. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
21. Dicuty: 1 xuất
22. Luongtam:2 suất
23. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
24. matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
25. Hien"Smom
26. Thuha74
27. hoamai: 0912442944 - Trưởng Nhóm
28. Cái Bang
29. Temporal_life
30. Gấu ngố
31. Đại Mĩ Nhân: (2 suất dập dòm)
32. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
33. mylovelypuppy2005
34. bonbonngonghinh
35. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
36. Nikita( 2 xuất lớn+1 trẻ em)
37. Phuquoc (200k+1 hộp sữa bột 400g) - 0988 770 570
38.QTP ( 0915.321.024)
39. BTT (2 lớn)
40. Me Tutin (2 lớn)
41. BRB 0915003003 ( xin phép bác e bê bác xuống cho đúng thứ tự )
42. dangdaodiep
43. Harmony( 2 suat )
44. HoangkimII
45. binhminh73 ( 1 suất dập dòm)
Danh sách được chốt tại đây, có bố mẹ nào em quên thì xin nhắc e một câu ah :LoveStruc:.

Để giúp đỡ BTC tổ chức chuyến đi tốt đẹp đề nghị các bố mẹ nào có trong danh sách dù chính thức hay dập dòm nếu có việc đột xuất không đi được thì báo ngay cho hoamai ( 091242944 ) hoặc mẹ Đức Hiếu ( 0904781919 ) . Một lần nữa xin cảm ơn các bố mẹ rất nhiều :Rose::Rose::Rose:.

@ all: Ngày mai lúc 9h sáng sẽ tổ chức đóng gói quà tại nhà chị Thu ở số 8 ngõ 919 đường Hồng Hà, Hà Nội. ĐT của chị Thu: 0903048286. Nếu có mẹ nào ngày mai rảnh thì đến giúp một tay ah ( nhân lực đang rất thiếu ) :LoveStruc:.
________________________________________
QTP
27/09/2008, 09:51 PM
Chào cả nhà,

Em chắc chắn là sẽ đi nhé. Em đã chuẩn bị 20 phần quà gồm: dầu gió, thuốc nhỏ mắt, thuốc hạ sốt, thuốc berberin, cảm cúm...rồi ạ . Hôm đi em sẽ mang đến nhé và đóng xiền luôn ạ. Bận quá k đi CK dc.

Sáng mai thì em bận mất rồi chứ không cũng sẵn sàng đến phụ giúp các mẹ chuẩn bị đồ. Các mẹ khác đến được thì cố gắng đến nhé. Có nhiều người công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn!

Chúc các mẹ có sức khỏe tốt để còn làm việc tốt và làm từ thiện nhé!:Angel::Angel::Angel::Angel::Angel:
________________________________________
luongtam
27/09/2008, 10:15 PM
@ all: Ngày mai lúc 9h sáng sẽ tổ chức đóng gói quà tại nhà chị Thu ở số 8 ngõ 919 đường Hồng Hà, Hà Nội. ĐT của chị Thu: 090348286. Nếu có mẹ nào ngày mai rảnh thì đến giúp một tay ah ( nhân lực đang rất thiếu ) :LoveStruc:.

Èo ơi, điện thoại thiếu mất một số :Sad:
________________________________________
Xuka
28/09/2008, 12:16 AM
nhà chị thu ở đâu vậy hoamai
nhà chị Thu ở số 8 ngõ 919 đường Hồng Hà, Hà Nội. ĐT của chị Thu: 090348286
Hoa mai correct lại số đt chị Thu giùm nhé
________________________________________
tat_ca_cho_con
28/09/2008, 01:26 AM
vui quá hen, ngày mai mọi người tập họp ở nhà chị Thu để đóng gói, em chả phụ giúp được gì cả, ngại quá, chỉ biết mỗi đến sáng hum ấy lò dò ra cái chỗ viện 108, ngó nghiêng xem bác hoamai đứng đâu thì em nắm áo bác ấy mà leo lên xe thui. Chúc mọi người ngủ ngon để mai có sức đóng gói đồ nha.
________________________________________
songdong
28/09/2008, 08:49 AM
Tình hình là gọi cho nhà xuka thì không liên lạc được
gọi cho bạn Huyền thì chỉ được nghe nhạc thôi , không hiểu có phải số mình lạ nên gọi cho các bác từ hôm qua tới giờ toàn cho em nghe nhạc
2 cái bản đồ ở nhà , em tìm toét cả mắt mà không thấy phố hồng hà

Vậy nên đến mai sẽ chuyển qua chỗ bạn hoamai nếu gặp , nếu không sẽ mang tới nhà bạn cúc ( biết mỗi nhà bạn này thôi )
________________________________________
Greenrose
28/09/2008, 09:45 AM
Tình hình là gọi cho nhà xuka thì không liên lạc được
gọi cho bạn Huyền thì chỉ được nghe nhạc thôi , không hiểu có phải số mình lạ nên gọi cho các bác từ hôm qua tới giờ toàn cho em nghe nhạc
2 cái bản đồ ở nhà , em tìm toét cả mắt mà không thấy phố hồng hà

Vậy nên đến mai sẽ chuyển qua chỗ bạn hoamai nếu gặp , nếu không sẽ mang tới nhà bạn cúc ( biết mỗi nhà bạn này thôi )

Đường Hồng Hà là đường song song với đê Yên Phụ, là con đường chạy phía trong đê đó bạn, nếu bạn biết chợ đầu mối hoa quả Long Biên thì sẽ biết con đường này. Giờ này chắc mọi người đang đóng đồ ở nhà chị Thu rồi nhỉ? Lần này chả phụ giúp được mọi người như mọi khi, sorry cả nhà nhé. Bác Thu giúp em luôn phần của em rồi khi nào về em sẽ...bù công bác nhá :Silly::LoveStruc:
________________________________________
luongtam
28/09/2008, 10:21 AM
@ Mẹ matbuon37 mang xà phòng đến nhà Thu để mọi người đóng đồ nhé.
________________________________________
mebinbi
28/09/2008, 10:33 AM
Đường Hồng Hà là đường song song với đê Yên Phụ, là con đường chạy phía trong đê đó bạn, nếu bạn biết chợ đầu mối hoa quả Long Biên thì sẽ biết con đường này. Giờ này chắc mọi người đang đóng đồ ở nhà chị Thu rồi nhỉ? Lần này chả phụ giúp được mọi người như mọi khi, sorry cả nhà nhé. Bác Thu giúp em luôn phần của em rồi khi nào về em sẽ...bù công bác nhá :Silly::LoveStruc:

Huệ nhớ đấy nhé.Từ sáng đến giờ chị toàn làm thay việc của Huệ đấy.@ mebi88.tình hình là không biết em gọi ntn chứ máy của Huyền vẫn gọi được bt đấy chứ.địa chỉ nhà chị ở cạnh Dốc Bác cổ ý.mọi người tìm được hết ý mà.
________________________________________
songdong
28/09/2008, 12:49 PM
sau một buổi sáng quyết tâm rồi cũng tìm đươc nhà bạn Thu , quà cũng đã đưa rồi , chúc các bạn thứ 7 tới lên đường thuận lợi .

Địa chỉ nhà bạn Thu phải ghi là lên dốc bác cổ ( gần nhà hát lớn - ai cũng biết ) rẽ phải là đến
________________________________________
Xuka
28/09/2008, 02:14 PM
Tình hình là gọi cho nhà xuka thì không liên lạc được
gọi cho bạn Huyền thì chỉ được nghe nhạc thôi , không hiểu có phải số mình lạ nên gọi cho các bác từ hôm qua tới giờ toàn cho em nghe nhạc
2 cái bản đồ ở nhà , em tìm toét cả mắt mà không thấy phố hồng hà
Vậy nên đến mai sẽ chuyển qua chỗ bạn hoamai nếu gặp , nếu không sẽ mang tới nhà bạn cúc ( biết mỗi nhà bạn này thôi )

đt mình vẫn nhận cuộc gọi bình thường mà mebi88 ơi. Sáng nay có mẹ gọi đến từ số 0983261288, nói là mẹ binbi gì đó thì phải, định chuyển đồ tới nhưng mình vừa chuyển tới nhà chị Thu xong nên mình nhắn mẹ nó địa chỉ + đt chị Thu rồi đó. Ko biết mẹ nó đã tìm được nhà chưa.
Nếu mebi88 tiện khu vực Đống đa, Ba đình thì cứ gọi cho mình nhé
________________________________________
hoamai
28/09/2008, 05:10 PM
BTC đã chốt danh sách như sau (còn sót ai thì mọi người báo lại giúp em)

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai: 0912442944
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận

Còn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.


1.. linhbebu
2. Dì Bé
3. Tuti-ngoan
4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
6. Me Choach Nhim
7. Annie Tra
8. mequoctrung: 02 xuất
9. Dicuty: 1 xuất
10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
12. Hien"Smom
13. Cái Bang
14. Temporal_life
15. Gấu ngố
16. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
17. mylovelypuppy2005
18. bonbonngonghinh
19. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
20. Me Tutin (2 lớn)
________________________________________
mebinbi
28/09/2008, 09:58 PM
Tình hình là sau 1h chiều có mấy mẹ gọi điện hỏi thăm địa chỉ để đến đóng quà.Điển hình là bác Quí về quê ra mặt mũi còn phờ phạc vì bụi đường(Phờ phạc vì cái gì nữa cũng không biết) dẫn theo một em sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hưng yên lên để giúp ban tổ chức nữa cơ.Thay mặt ban tổ chức rất cám ơn lòng nhiệt tình của các me và các bố nhé.
________________________________________
Dicuty
29/09/2008, 01:08 AM
BTC đã chốt danh sách như sau (còn sót ai thì mọi người báo lại giúp em)

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai: 0912442944
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận

Còn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.


1.. linhbebu
2. Dì Bé
3. Tuti-ngoan
4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
6. Me Choach Nhim
7. Annie Tra
8. mequoctrung: 02 xuất
9. Dicuty: 1 xuất
10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
12. Hien"Smom
13. Cái Bang
14. Temporal_life
15. Gấu ngố
16. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
17. mylovelypuppy2005
18. bonbonngonghinh
19. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
20. Me Tutin (2 lớn)


c ơi e (dicuty) vẫn đi và e có tí khuyến nghị là em bận quá ko nộp được tiền thì hôm ý có mặt em nộp luôn ạ, được ko chị, nếu ko được chị cho em số của ai ở khu vực Đại La hay Lò Đúc để e nộp c nhé
________________________________________
Tuti-ngoan
29/09/2008, 08:31 AM
BTC đã chốt danh sách như sau (còn sót ai thì mọi người báo lại giúp em)

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai: 0912442944
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận

Còn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.


1.. linhbebu
2. Dì Bé
3. Tuti-ngoan
4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
6. Me Choach Nhim
7. Annie Tra
8. mequoctrung: 02 xuất
9. Dicuty: 1 xuất
10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
12. Hien"Smom
13. Cái Bang
14. Temporal_life
15. Gấu ngố
16. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
17. mylovelypuppy2005
18. bonbonngonghinh
19. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
20. Me Tutin (2 lớn)

Tuti-ngoan xác nhận có đi ạ, xin phép nộp tiền tại xe hôm đi nhé (ĐT 0985038688). Cảm ơn cả nhà nhiều:LoveStruc:
________________________________________
cunyeu2007
29/09/2008, 09:08 AM
Hik, quái thế nào mà hôm nay em mới đọc thấy cái topic này:Silly:. Em có thu thập được một số quần áo cũ, đóng gói hẳn hoi rùi, em làm gần khu Kim Liên, mai không bít em mang đi nộp có được không ạ?
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.09.2008 - Tbảy 04.10 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ mồ côi, khuyết tật Bắc Giang

matbuon37
29/09/2008, 10:00 AM
Em confirm ah, mấy hôm ko vào đc WTT nên ko bít tình hình. Xà phòng em đã nhờ mẹ tý ruồi chuyển giúp ( vì bận wa' ah). Còn tiền hum đó đi em nộp luôn nhé, hẹn gặp cả nhà.
________________________________________
temporal_life
29/09/2008, 10:20 AM
Các mẹ ah Bắc Giang đợt lũ vừa rồi thiệt hại nặng lắm! đọc bài này mà buồn hết cả người:
http://dantri.com.vn/Sukien/Lu-di-qua-nong-dan-khoc/2008/9/252740.vip
đoàn mình có nên kết hợp tìm hiểu mấy trường hợp khó khăn trong vụ lũ này không nhỉ? :Thinking:
________________________________________
meheongoan
29/09/2008, 11:02 AM
cho mình đi nữa, mình đã chuẩn bị bao nhiêu quần áo, cả gối ôm nữa mang đi rồi.Đến hôm đó mình sẽ đến và đến đóng tiền luôn.
SDT:0906883306
________________________________________
meheongoan
29/09/2008, 11:09 AM
em đi nữa, hôm qua em đã chuyển bị bao nhiêu quần áo rồi, cả gối ôm nữa.
sdt:0906883306
________________________________________
mequoctrung
29/09/2008, 12:10 PM
@ hoamai: Hôm nay chị mới đọc đến mục này, chị xác nhận vẫn đi đấy nhé, hôm đấy chị sẽ đóng tiền luôn.
________________________________________
Hien"Smom
29/09/2008, 12:25 PM
Mẹ cháu vẫn đăng ký đi nhé xin ủng hộ 100k và 20 quyển vở. hôm này đi mẹ cháu mang đến
________________________________________
QTP
29/09/2008, 01:02 PM
Các mẹ ah Bắc Giang đợt lũ vừa rồi thiệt hại nặng lắm! đọc bài này mà buồn hết cả người:
http://dantri.com.vn/Sukien/Lu-di-qua-nong-dan-khoc/2008/9/252740.vip
đoàn mình có nên kết hợp tìm hiểu mấy trường hợp khó khăn trong vụ lũ này không nhỉ? :Thinking:


Mình thấy ý kiến này hay lắm. Có lẽ chúng ta nên dành ra 1 số để ủng hộ đồng bào bão lụt được k? Ý kiến BTC và mọi người thế nào ạ!

Đọc báo thấy cảnh nước ngập trắng cả mà thương ghê!

Mọi người ơi, cứu dân vùng lũ Bắc Giang với! :35::35::35::35::35::69::69::69::69::69:
________________________________________
BU.BU
29/09/2008, 02:09 PM
Báo cáo ban tổ chức, em tiếc là không tham gia đi cùng mọi người được vì có công chuyện đã lên kế hoạch từ trước rồi.
Em ủng hộ 200k và nhờ mebinbi chuyển tới ban tổ chức. Xin tỏ lòng ngưỡng mộ tới các Mẹ, các Bố đã tổ chức được những chuyến đi đầy ý nghĩa như thế này.

Chúc cả nhà sức khỏe, thượng lộ bình an ! :Rose:
________________________________________
hoamai
29/09/2008, 02:16 PM
Mình thấy ý kiến này hay lắm. Có lẽ chúng ta nên dành ra 1 số để ủng hộ đồng bào bão lụt được k? Ý kiến BTC và mọi người thế nào ạ!

Đọc báo thấy cảnh nước ngập trắng cả mà thương ghê!

Mọi người ơi, cứu dân vùng lũ Bắc Giang với! :35::35::35::35::35::69::69::69::69::69:

Híc, các mẹ ơi từ chỗ Trung tâm đến chỗ lụt cũng mấy chục km nữa cơ ạh. Với lại nếu mình muốn ủng hộ thì lẽ cũng phải lên chương trình trước ạh.
________________________________________
meheongoan
29/09/2008, 02:27 PM
thế là mình không được đi à, mình đăn g ký hôm 27 mà.
________________________________________
Annie Tra
29/09/2008, 04:10 PM
Các mẹ cho em xác nhận là ngày 4/10 em vẫn muốn tham gia đi cùng Bắc giang ạ. Tiền đóng hôm đó cho em mang đến nộp luôn nhé. Có ít quần áo cũ em muốn góp cùng bây giờ còn kịp không ạ?
________________________________________
meheongoan
29/09/2008, 04:27 PM
có ai cho em đi không, tiền, quần áo hôm đó em sẽ đóng.
________________________________________
Gấu ngố
29/09/2008, 04:52 PM
BTC đã chốt danh sách như sau (còn sót ai thì mọi người báo lại giúp em)

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai: 0912442944
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận

Còn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.


1.. linhbebu
2. Dì Bé
3. Tuti-ngoan
4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
6. Me Choach Nhim
7. Annie Tra
8. mequoctrung: 02 xuất
9. Dicuty: 1 xuất
10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
12. Hien"Smom
13. Cái Bang
14. Temporal_life
15. Gấu ngố
16. MeCua: 2 NL + 1TE ( 0912297025 )
17. mylovelypuppy2005
18. bonbonngonghinh
19. Kẹo Dẻo Trái Cây - ủng hộ thêm cháo ăn liền và bánh kẹo.
20. Me Tutin (2 lớn)


Em đăng ký 2 xuất chắc chắn nhé. Em đã gọi cho chị Hoa Mai và chị Loan xác nhận và đóng tiền vào hôm đi ạ.
________________________________________
meyeuconhat
29/09/2008, 07:26 PM
Em ủng hộ 100k, mai e chuyển vào TK chị Loan nhé
________________________________________
ALnML
29/09/2008, 08:10 PM
Mọi người cùng nghiêm túc xác nhận hoamai: 0912442944 hoặc Mẹ Đức Hiếu- 0904781919 để BTC lo mọi việc thật chu đáo nhé Xin cảm ơn mọi ng nhiều lắm . :LoveStruc:

@tempo ơi: Những chuyến đi như thế mọi người không đủ sức tham gia đâu em. Cứu trợ này phải tổ chức như chuyến vừa đi Doan hùng, Phú thọ em ạ.
________________________________________
Trangkhuyet11
29/09/2008, 10:17 PM
Các mẹ ơi, em biết tin muộn quá. Cho em tham gia với ạ
Em chưa lần nào tham gia, mong lần này có cơ hội
Đóng góp như thế nào là thiết thực nhất, các bố các mẹ góp ý giúp em với ạ
________________________________________
Trangkhuyet11
29/09/2008, 10:25 PM
Biết là khó khăn cho ban tổ chức, nhưng nếu có suất nào ..vào bất cứ lúc nào..xin liên lạc cho em biết với ạ. DD 0989 382 389
________________________________________
Me&Bo&Be
30/09/2008, 08:07 AM
Em đã gọi điện cho chị Hoamai rồi đấy ạ. Em ở BG cho nên em sẽ đi thẳng đến Trung tâm để đợi đoàn. Em đã chuẩn bị quà cá nhân em rồi: 100 gói cháo ăn liền, bánh kẹo... em đã đóng gói đàng hoàng rồi. Còn em cũng muốn tham gia hoạt động chung của đoàn, do đó em sẽ đóng tiền trực tiếp ạ.Em cảm ơn!
________________________________________
MeCua
30/09/2008, 08:53 AM
Còn danh sách này là những bố, mẹ từ lúc đăng ký lượt một chưa thấy vào diễn đàn xác nhận lại chắc chắn xem có đi hay không. BTC đề nghị các bố, các mẹ có tên dưới đây liên hệ hoặc xác nhận lại cho BTC trước 22h ngày 29.9.2008 để tiện cho việc đặt xe, đặt ăn. Hiện tại có thêm nhiều người muốn đăng ký nhưng BTC chưa dám nhận vì sợ xe đông quá, nên mọi người khẩn trương xác nhận sớm giúp cho BTC nhé.


1.. linhbebu
2. Dì Bé
3. Tuti-ngoan
4. Chipbebong ạ (1 suất chắc + 1 suất dập dòm bác nhé)
5. Linh mèo (1 xuất + 1 xuất dập dòm)
6. Me Choach Nhim
7. Annie Tra
8. mequoctrung: 02 xuất
9. Dicuty: 1 xuất
10. Bi đi xe đạp (em có ít quần áo trẻ con cũ để góp)
11 matbuon37: 1 xuất ah, kèm theo 40 bánh xà phòng biếu các cụ
12. Hien"Smom
13. Cái Bang
14. Temporal_life
15. Gấu ngố
16. MeCua: 2 NL

Cho mình đăng ký 2 xuất chắc chắn nhé. Tối qua mình đã nhắn tin cho mẹ ALnML và mẹ Hà cunlinh để xác nhận thông tin rồi. Mình sẽ nộp tiền vào hôm đi. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
cunyeu2007
30/09/2008, 09:37 AM
Mọi người cùng nghiêm túc xác nhận hoamai: 0912442944 hoặc Mẹ Đức Hiếu- 0904781919 để BTC lo mọi việc thật chu đáo nhé Xin cảm ơn mọi ng nhiều lắm . :LoveStruc:

@tempo ơi: Những chuyến đi như thế mọi người không đủ sức tham gia đâu em. Cứu trợ này phải tổ chức như chuyến vừa đi Doan hùng, Phú thọ em ạ.
Chị Loan ơi, em có ít quần áo đã đóng gói sẵn, muốn ủng hộ thì mang đến đâu đây chị, em làm ở khu Kim Liên. :Angel:
________________________________________
mẹ Bibi
30/09/2008, 09:53 AM
Hoa Mai ơi, hôm thứ 7 này mẹ BiBi đi công tác ở Bắc Giang nên mình sẽ thu xếp để ghé vào Trung tâm. Nhờ Hoa Mai cho mẹ BiBi xin địa chỉ của Trung tâm và thời gian đoàn mình dự kiến ở trung tâm để mẹ BiBi canh giờ rồi đến Trung tâm luôn. Hẹn gặp lại ở Bắc Giang nhé.

Cám ơn Hoa Mai nhiều.
________________________________________
mecunlinh
30/09/2008, 10:32 AM
Ngày 28/9 nhận của Kitten's Family 1 túi quần áo cũ + 1 hộp sữa sơ sinh. Cảm ơn em :LoveStruc:

Cảm ơn Hoa mai và Mẹ Đức Hiếu đã giúp chị lo chuyến đi này chu đáo quá :LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Dì_Bé
30/09/2008, 11:27 AM
Em xin xác nhận lại lần nữa là có đi cùng đoàn nhé. Em sẽ gửi tiền hôm đi nhé. Thanks các chị!
________________________________________
ALnML
30/09/2008, 01:00 PM
Ngày 23.09 nhận từ TK số tiền 100K của mẹ cugau ủng hộ


Báo cáo BTC cái bang xác nhận sẽ đi ạ
________________________________________
tat_ca_cho_con
30/09/2008, 01:12 PM
sắp đến ngày đi rồi, vui quá:Smiling:
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
30/09/2008, 02:00 PM
BTC đã chốt danh sách cuối cùng như sau :

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai:2 suất - 0912442944 - đã xác nhận
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận
27. Dì Bé - đã xác nhận
28. Tuti-ngoan - đã xác nhận
29. Annie Tra- đã xác nhận
30. mequoctrung: 02 xuất- đã xác nhận
31.Dicuty- đã xác nhận
32.matbuon37 - đã xác nhận
33. Hien"Smom - đã xác nhận
34. Cái Bang- đã xác nhận
35. Temporal_life- đã xác nhận
36. Gấu ngố- đã xác nhận
37. Kẹo Dẻo Trái Cây -đi từ Bắc Giang
38. MeCua: 2 NL ( 0912297025 )- đã xác nhận
39. chiaki7883: 2 suất - đã xác nhận
40. meheongoan - đã xác nhận
41.Trangkhuyet11 - đã xác nhận

BTC xin chốt danh sách tại đây ah :LoveStruc:. Chúc chuyến đi của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp :Rose::Rose::Rose:.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
30/09/2008, 02:22 PM
Hoa Mai ơi, hôm thứ 7 này mẹ BiBi đi công tác ở Bắc Giang nên mình sẽ thu xếp để ghé vào Trung tâm. Nhờ Hoa Mai cho mẹ BiBi xin địa chỉ của Trung tâm và thời gian đoàn mình dự kiến ở trung tâm để mẹ BiBi canh giờ rồi đến Trung tâm luôn. Hẹn gặp lại ở Bắc Giang nhé.

Cám ơn Hoa Mai nhiều.
Thời gian dự kiến đây ah:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 04.10.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng viện 108 , cổng của khi công nghệ cao. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.

Địa chỉ Trung tâm ah:Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ KM số 1, đường Giáp hải, xã Dĩnh kế, TP Bắc Giang
________________________________________
temporal_life
30/09/2008, 08:17 PM
huhu em lại phải cáo lỗi với các mẹ rồi. Thứ bảy này sếp lại điệu cổ bắt đi làm mới đau chứ!:Crying:. Mai e chuyển xiền cho chị Loan vậy
________________________________________
Trangkhuyet11
30/09/2008, 10:39 PM
Vào nhìn danh sách thấy có tên mà mừng quá. Rất rất cám ơn ban tổ chức ạ:Rose::Rose::Rose:
Em lần đầu tiên tham gia, cũng chưa biết nên chuẩn bị đồ gì hữu ích, các bố các mẹ cho ý kiến giúp em với; không có em đành ủng hộ bằng tiền rồi tích luỹ kinh nghiệm từ chuyến đi này vậy
________________________________________
mebinbi
01/10/2008, 08:09 AM
Tình hình là mình đã nhận của đồng chí Man37 200k ủng hộ cho chuyến đi.Ban tổ chức cho hỏi là bây giờ nộp vào tk của Loan hay là đến hôm đi mình nộp cho Hoa Mai nhỉ?.
________________________________________
ALnML
01/10/2008, 04:53 PM
Ngày 01.10 nhận từ TK...4916 số tiền 200K của temporal_life
Đề nghị mọi người lưu số của BTC để còn kịp thời liên lạc khi cần

Mai - hoamai - 0912442944
Huyền - Mẹ Đức Hiếu- 0904781919
________________________________________
Phuquoc
02/10/2008, 09:18 AM
Các mẹ ơi, thứ 7 này không có ai trông thằng cu hộ em cả (AX đi công tác mất rồi) :Sad:, không biết em có nên mang nó đi theo không? Nó mới 20 tháng ạ, mang theo chỉ sợ em cứ phải ôm nó, không giúp gì được mọi người, lại còn mới khỏi bệnh tiêu chảy nữa chứ.
Em chưa đi cùn HQ mình bao giờ, không biết có nên mang con đi hay là nên ở nhà??? Các mẹ đã có k/n rồi thì bảo em với? Em cảm ơn ạ.
________________________________________
Tuti-ngoan
02/10/2008, 11:24 AM
Xin BTC thứ lỗi, thứ 7 này phải đi công tác đột xuất:Crying: nên không thể tham gia cùng HQ được rồi:Sad:
Tiếc nữa là không gặp được mẹ Bean (tatcachocon - lặn lội từ SG ra):Crying:
Tuy nhiên mình sẽ đóng góp 200K cho HQ
Chiều nay hoặc sáng mai sẽ CK cho chị Loan và sẽ nhắn lại khi chuyển
Cảm ơn các mẹ nhiều
________________________________________
vigo
02/10/2008, 11:49 AM
BTC đã chốt danh sách cuối cùng như sau :

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Vigo: 1 xuất ạ.ĐT: 0908 511 933
12. Luongtam: 2 suất
13.hoamai:2 suất - 0912442944 - đã xác nhận
14.Đại Mĩ Nhân: (2 suất) đã xác nhận
15. Thuha74: đã xác nhận
16. Nikita: đã xác nhận
17. dangdaodiep- đã xác nhận
18. Phuquoc: 0988 770 570: đã xác nhận
19. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
20. Binhminh73: đã xác nhận
21. BRB 0915003003: đã xác nhận
22. HoangkimII – đã xác nhận
23. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
24. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
25. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
26. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận
27. Dì Bé - đã xác nhận
28. Tuti-ngoan - đã xác nhận
29. Annie Tra- đã xác nhận
30. mequoctrung: 02 xuất- đã xác nhận
31.Dicuty- đã xác nhận
32.matbuon37 - đã xác nhận
33. Hien"Smom - đã xác nhận
34. Cái Bang- đã xác nhận
35. Temporal_life- đã xác nhận
36. Gấu ngố- đã xác nhận
37. Kẹo Dẻo Trái Cây -đi từ Bắc Giang
38. MeCua: 2 NL ( 0912297025 )- đã xác nhận
39. chiaki7883: 2 suất - đã xác nhận
40. meheongoan - đã xác nhận
41.Trangkhuyet11 - đã xác nhận

BTC xin chốt danh sách tại đây ah :LoveStruc:. Chúc chuyến đi của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp :Rose::Rose::Rose:.



Em sorry BTC, đến gần giờ G lại có việc đột xuất kg tham gia được dù em đã gửi tiền đóng tiền xe và tiền ủng hộ rồi. BTC xem trừ xuất của em ra rồi chuyển tiền đó vào tiền ủng hộ luôn nhé. EM cám ơn và xin hẹn lần khác ạ. Tiếc quá!
________________________________________
tat_ca_cho_con
02/10/2008, 12:02 PM
Xin BTC thứ lỗi, thứ 7 này phải đi công tác đột xuất:Crying: nên không thể tham gia cùng HQ được rồi:Sad:
Tiếc nữa là không gặp được mẹ Bean (tatcachocon - lặn lội từ SG ra):Crying:
Tuy nhiên mình sẽ đóng góp 200K cho HQ
Chiều nay hoặc sáng mai sẽ CK cho chị Loan và sẽ nhắn lại khi chuyển
Cảm ơn các mẹ nhiều
chị, sao bỏ em, em giận chị, hu hu hu
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
02/10/2008, 01:11 PM
BTC xin chốt lại danh sách cuối cùng sau khi có một số mẹ bận không đi như sau :

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose. 0983.300.980- đã xác nhận ( 2 suất )
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 ( 2 suất ạ )- 0916887737- đã xác nhận
8. Banhmiquyt (3 suat)- đã xác nhận
9. Lộc Vừng: đã xác nhận
10. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
11. Luongtam: 2 suất
12.hoamai:2 suất - 0912442944 - đã xác nhận
13. Thuha74: đã xác nhận
14. Nikita: đã xác nhận
15. dangdaodiep- đã xác nhận
16. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
17. Binhminh73: đã xác nhận
18. BRB 0915003003: đã xác nhận
19. HoangkimII – đã xác nhận
20. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
21. BTT- 2 suất)- đã xác nhận
22. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
23. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận
24. Dì Bé - đã xác nhận
25. Annie Tra- đã xác nhận
26. mequoctrung: 02 xuất- đã xác nhận
27.Dicuty- đã xác nhận
28.matbuon37 - đã xác nhận
29. Hien"Smom - đã xác nhận
30. Cái Bang- đã xác nhận
31. Gấu ngố- đã xác nhận
32. Kẹo Dẻo Trái Cây -đi từ Bắc Giang
33. MeCua: 2 NL ( 0912297025 )- đã xác nhận
34. chiaki7883: 2 suất - đã xác nhận
35. meheongoan - đã xác nhận
36.Trangkhuyet11 - đã xác nhận

BTC xin chốt danh sách tại đây ah :LoveStruc:. Chúc chuyến đi của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp :Rose::Rose::Rose:.
________________________________________
nikita24480
02/10/2008, 03:41 PM
Em vẫn xác nhận đi. Tinh thần cao phần phật nhé.....Mặc dù hôm qua con bắt đầu sốt nhưng hy vong sẽ khỏi trước thứ 7 này để cho con đi cùng. Mà trong trường hợp con chỉ đỡ mà chưa khỏi hẳn thì nhà em sẽ vẫn đi 2 người lớn nhé. các bác ơi địa điểm gặp ở đâu mấy giờ ạ?????
________________________________________
mecunlinh
02/10/2008, 03:49 PM
Ngày 1/10 nhận của mẹ Binbong2006 một túi quần áo cũ và 100k ủng hộ. Cảm ơn mẹ nó nhé :Rose:
________________________________________
tat_ca_cho_con
02/10/2008, 03:51 PM
Ôi, ngày mai là em bay đến Hà Nội rùi, ôi Hà Nội mùa thu, là lá la
________________________________________
Banhmiquyt
02/10/2008, 03:54 PM
Xin loi ca nha, sang thu 7 nha em co viec dot xuat roi ah. Em xin phep huy ca 3 suat.
________________________________________
mebinbi
02/10/2008, 10:04 PM
Xin loi ca nha, sang thu 7 nha em co viec dot xuat roi ah. Em xin phep huy ca 3 suat.

Hôm nay có một cô cùng cơ quan mình biết đoàn mình đi,nhưng vì cô bận lên không tham gia được nên có nhờ mình gửi ủng hộ là 200k.Mình sẽ đưa cho mẹ ĐưcHieu hôm đi nhé.Vậy là mình đã nhận của Man 37 200k và cô cùng cơ quan 200k tổng cộng là 400k mình sẽ nộp cho me ĐucHieu.
________________________________________
Dicuty
03/10/2008, 08:04 AM
c ơi chết rồi, e có show trực tiếp đột xuất thứ 7, má ơi, làm sao bi h ? E đành hoãn vậy ạ. Xin lỗi cả nhà, bùn ghê ...Muốn đi quá ....:Sad:
________________________________________
Gấu ngố
03/10/2008, 09:27 AM
:Smiling: Em tập hợp được một lô quần áo cho người lớn cả đồ mùa hè và mùa đông (nhưng không biết có dùng được trong đợt này được không) em cứ mang đi quyên góp nhé, dùng được trong đợt nào thì dùng ạ. Hẹn gặp mọi người ngày mai. Cầu mong trời quang mây tạnh!
________________________________________
Thuha74
03/10/2008, 09:33 AM
Rất là buồn vì đã chuẩn bị hết cho chuyến đi rồi thế mà thiên thần nhỏ đêm qua lại lên cơn sốt không biết ngày mai có đỡ không mà đi đây hu...huu
________________________________________
hoamai
03/10/2008, 10:33 AM
Thông báo về chương trình đi Bắc Giang ngày 4.10.2008

7h00: tập trung tại cửa bệnh viện 108
7h15: xe otô chuyển bánh đến nơi lấy đồ (nhà chị Thu)
7h30: mọi người mỗi người giúp một tay khuân đồ ra xe
7h45: xe chuyển bánh đi trung tâm
10h00: đến trung tâm. Các thành viên tập hợp để phân chia công việc:
1. Gặp mặt và trao đổi với lãnh đạo Trung tâm
2. Chia thành các nhóm nhỏ đi phát quà
3. Setup để chiếu phim cho các cháu xem
12h00: Lên xe đi đến nơi ăn trưa (đã đặt trước)
13h30: Lên xe về Hà Nội và các kế hoạch ăn chơi khác hi hi...

* Những người chịu trách nhiệm cho chuyến đi:

1. Thuê xe: mẹ Tý Ruồi
2. Đặt ăn trưa: hoamai
3. Vận chuyển đồ: Bánh răng bừa và mẹ Bibin(chị Thu)
4. Chốt danh sách: mẹ Đức Hiếu và Greenrose
5. Chiếu phim: minh_av (đang cần thêm nhân lực là nam giới, ai có thể giúp thì đăng ký nhé)
6. Chụp ảnh: hai73
7. Nametag: tý ruồi
8. Chịu trách nhiệm chung cho các vấn đề khác: hoamai, mẹ Đức Hiếu, greenrose.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đi cùng Hội quán wtt! Hy vọng ngày mai trời đẹp và mọi điều thuận lợi.
________________________________________
BTT
03/10/2008, 10:51 AM
Cái mục 5 (hỗ trợ chiếu film) cho tớ đăng ký với nhé !!!
Em đăng ký 2 suất, nhưng bx bận ko đi được, nên suất đó nhường lại cho chị Thủy TT nhé....Kính báo BTC.
________________________________________
Greenrose
03/10/2008, 11:45 AM
Để chuẩn bị cho bữa trưa ngày mai,BTC xin chốt lại danh sách cuối cùng như sau để còn đặt ăn cả nhà nhé:

1. BeBiBo - đã xác nhận
2. Greenrose.- đã xác nhận ( 2 suất )
3. metyruoi: đã xác nhận
4. Hạnh Nguyễn: đã xác nhận
5. Mẹ Đức Hiếu- 0904781919- đã xác nhận
6. Tat_ca_cho_con: đã xác nhận
7. 1408 - 0916887737- đã xác nhận (2 xuất)
8. Lộc Vừng: đã xác nhận
9. mebinbi - ủng hộ 2 thùng mì tôm
10. Luongtam: 2 suất
11.hoamai:2 suất - 0912442944 - đã xác nhận
12. Nikita: đã xác nhận
13. dangdaodiep- đã xác nhận
14. Harmony (2 suat )- đã xác nhận
15. Binhminh73: đã xác nhận
16. BRB 0915003003: đã xác nhận
17. HoangkimII – đã xác nhận
18. phamhongthang18041975 (1 suất): đã xác nhận
19. BTT- đã xác nhận (3 xuất)
20. QTP ( 0915.321.024)- đã xác nhận
21. me Tubi (0972523484)- đã xác nhận
22. Dì Bé - đã xác nhận
23. Annie Tra- đã xác nhận
24. mequoctrung: 02 xuất- đã xác nhận
25.matbuon37 - đã xác nhận
26. Hien"Smom - đã xác nhận
27. Cái Bang- đã xác nhận
28. Gấu ngố- đã xác nhận
29. Kẹo Dẻo Trái Cây -đi từ Bắc Giang
30. MeCua: 0912297025 - đã xác nhận (2 xuất)
31. chiaki7883: - đã xác nhận (2 xuất)
32. meheongoan - đã xác nhận
33.Trangkhuyet11 - đã xác nhận
34. Bố bi còi - đã xác nhận

Tổng số người tham gia chính thức tới thời điểm này là 44 người tất cả. Vậy mình xin phép chốt danh sách cuối cùng tại đây để còn đặt ăn cho ngày mai nhé.
Chúc cho cả nhà chuyến đi ý nghĩa của chúng ta thật vui vẻ và thời tiết sẽ ủng hộ cả nhà mình :LoveStruc::Rose:
________________________________________
ALnML
03/10/2008, 12:18 PM
Thông báo về chương trình đi Bắc Giang ngày 4.10.2008

7h00: tập trung tại cửa bệnh viện 108
7h15: xe otô chuyển bánh đến nơi lấy đồ (nhà chị Thu)
7h30: mọi người mỗi người giúp một tay khuân đồ ra xe
7h45: xe chuyển bánh đi trung tâm
10h00: đến trung tâm. Các thành viên tập hợp để phân chia công việc:
1. Gặp mặt và trao đổi với lãnh đạo Trung tâm
2. Chia thành các nhóm nhỏ đi phát quà
3. Setup để chiếu phim cho các cháu xem
12h00: Lên xe đi đến nơi ăn trưa (đã đặt trước)
13h30: Lên xe về Hà Nội và các kế hoạch ăn chơi khác hi hi...

* Những người chịu trách nhiệm cho chuyến đi:

1. Thuê xe: mẹ Tý Ruồi
2. Đặt ăn trưa: hoamai
3. Vận chuyển đồ: Bánh răng bừa và mẹ Bibin(chị Thu)
4. Chốt danh sách: mẹ Đức Hiếu và Greenrose
5. Chiếu phim: minh_av (đang cần thêm nhân lực là nam giới, ai có thể giúp thì đăng ký nhé)
6. Chụp ảnh: hai73
7. Nametag: tý ruồi
8. Chịu trách nhiệm chung cho các vấn đề khác: hoamai, mẹ Đức Hiếu, greenrose.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đi cùng Hội quán wtt! Hy vọng ngày mai trời đẹp và mọi điều thuận lợi.

Kế hoạch hoành tráng quá :Applause:
Cảm ơn tất cả mọi ng ...:Rose:
Hẹn mọi người sáng mai nhé :LoveStruc:
________________________________________
Gấu ngố
03/10/2008, 01:47 PM
Em đăng ký 2 xuất chắc chắn nhé. Em đã gọi cho chị Hoa Mai và chị Loan xác nhận và đóng tiền vào hôm đi ạ.BTC ơi! Em đăng ký 2 xuất chắc chắn mà, sao trên kia có 1 thôi ạ? hic! Các bác check lại giúp em nhá! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.
________________________________________
BTT
03/10/2008, 04:06 PM
Do ĐK kĩ thuật nên nhà BTT chỉ đi có 1 suất, đã thông báo chị GR. Ai có nhu cầu đi thêm thì liên hệ nhé !!!
________________________________________
Greenrose
03/10/2008, 04:11 PM
BTC ơi! Em đăng ký 2 xuất chắc chắn mà, sao trên kia có 1 thôi ạ? hic! Các bác check lại giúp em nhá! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Ok em, chị sẽ sửa lại danh sách, và sắp xếp thế này: xuất ăn đã báo rồi nên thay đổi BTT giảm đi hai thì em thay thế một vào đó, và một sẽ thay bằng Bố Bi Còi là ok. Vậy là danh sách vẫn ổn nhé :Smiling:
________________________________________
nikita24480
03/10/2008, 04:43 PM
Ôi giời ơi; em vẫn vào xem mà ko để ý nay thấy nhà Gấu ngố hỏi em mới để ý. Thế phần nhà em là mấy người đấy ạ? Vì em đăng ký đi 2 người lớn mà thấy có mỗi dòng chữ đã xác nhận mà ko thấy mở ngoặc mấy người. Vậy có nghĩa là thế nào ạ?????
________________________________________
Greenrose
03/10/2008, 04:53 PM
Ôi giời ơi; em vẫn vào xem mà ko để ý nay thấy nhà Gấu ngố hỏi em mới để ý. Thế phần nhà em là mấy người đấy ạ? Vì em đăng ký đi 2 người lớn mà thấy có mỗi dòng chữ đã xác nhận mà ko thấy mở ngoặc mấy người. Vậy có nghĩa là thế nào ạ?????

Úi trời..chưa gì em tôi đã mắng thế này á :p. Yên tâm đi, danh sách được xử lý ok rồi, xuất ăn cũng đặt lại rồi. Vừa alo xong nên khỏi lo nhé, mai bí quá...chị mang bánh mỳ đi đền bù nhá :Laughing:
________________________________________
mebinbi
03/10/2008, 08:21 PM
Kế hoạch hoành tráng quá :Applause:
Cảm ơn tất cả mọi ng ...:Rose:
Hẹn mọi người sáng mai nhé :LoveStruc:

Chiều nay mình lại nhận được 200k của chị Mai và chị Giang ơ cơ quan mình ủng hộ.vậy tổng cộng là mình đã nhận được là 600k của Man 37 200k.co Vỵ chị Mai,chị Giang cơ quan mình 400k.Sáng mai đi mình sẽ nộp cho mẹ ĐưcHieu nhé.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
03/10/2008, 09:25 PM
Hôm nay có một cô cùng cơ quan mình biết đoàn mình đi,nhưng vì cô bận lên không tham gia được nên có nhờ mình gửi ủng hộ là 200k.Mình sẽ đưa cho mẹ ĐưcHieu hôm đi nhé.Vậy là mình đã nhận của Man 37 200k và cô cùng cơ quan 200k tổng cộng là 400k mình sẽ nộp cho me ĐucHieu.
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: vâng ah, hẹn gặp mọi người vào sáng mai. Hihi. Chúc cả nhà một chuyến đi thành công tốt đẹp, chúc thời tiết thuận buồm xuôi gió.

@ all: Các bác nhớ đúng giờ ah, 7h00 tập trung tại cửa bệnh viện 108 và 7h15 xe otô chuyển bánh đến nơi lấy đồ (nhà chị Thu). Giờ giấc sẽ không cao su do ô tô to không đỗ lâu được nên các bác đừng buôn kẹo cao su Mỹ ah :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
Bánh răng bừa
03/10/2008, 09:54 PM
huhu em lại phải cáo lỗi với các mẹ rồi. Thứ bảy này sếp lại điệu cổ bắt đi làm mới đau chứ!:Crying:. Mai e chuyển xiền cho chị Loan vậy

Đã nhận từ Temporal_life 1 túi quần áo và 1 lời chúc chuyến đi thành công và vui vẻ.
Nhận từ Hòa (bạn của Hoamai) bộ màn chiếu. Khi đưa không nói gì chỉ cười cười duyên lắm. chắc là hàng ủng hộ cho trung tâm.:Drooling::Drooling:
Thay mặt đội khuân vác, trân trọng cảm ơn các bạn! Chúc các bạn và GĐ Sức khỏe - HP.

P/S: Sáng mai ai có đồ chuyển đi, nếu chở xe máy không hết thì Alô sớm cho BRB nhé. Xin V/c miễn phí!!!
________________________________________
nikita24480
03/10/2008, 09:58 PM
Con em vẫn ốm nhưng em vẫn quyết đi. Nhưng xin lỗi các bác nhà em chỉ đi được 1 người vì chị bạn em mới có tin mừng nên không muốn đi đường xa. mai 6h sáng 2m gọi xe ôm để đưa con xuống ngoại. Rồi em xuống chỗ hẹn luôn....
________________________________________
Lộc Vừng
03/10/2008, 11:42 PM
mai em sẽ chuyển 4 thùng quần áo đến điểm tập kết.
________________________________________
phamhongthang18041975
04/10/2008, 12:14 AM
Xin lỗi ban tổ chức chiều nay mình phải đi công tác đột xuất nên không thể đi chuyến này được. Ôi! thật là tiếc quá:Sad: Tôi sẽ gửi vào TK của ban tổ chức (Ms. Loan)100k ủng hộ nhé. Xin thành thật cáo lỗi.
Thắng
________________________________________
Dì_Bé
04/10/2008, 05:15 PM
Mời các mẹ vào đây xem ảnh:
Bắc Giang - 4.10.2008 (http://www.flickr.com/photos/24389035@N04/)

( @ Chị Lộc Vừng: có ảnh "độc" của chị trong link đó đấy! :Battin ey: )

Người già











Trẻ nhỏ


(bé này ko phải mồ côi ạ! :Smiling:)






Và WTT









Cám ơn các mẹ vì chuyến đi ấm cúng và ý nghĩa ạ. Tặng BTC: :Rose::Rose:
________________________________________
meyeuconhat
05/10/2008, 12:49 PM
@ chị Loan: Em đã chuyển 100K vào TK của chị ngày 03/10 để ủng hộ, đuôi TK là 529701. Chị check hộ e xem có nhận được ko nhé. Thanks chị.
________________________________________
nikita24480
06/10/2008, 12:07 AM
Ô thế con bé con mập mập ấy đừng nói cũng là con của cái chị mặc áo xanh mập mập mà có thằng con trắng trẻo và cũng mập mập ấy nhé?????
________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 08:56 AM
Ô thế con bé con mập mập ấy đừng nói cũng là con của cái chị mặc áo xanh mập mập mà có thằng con trắng trẻo và cũng mập mập ấy nhé?????

Chị ui ko phải đâu. Thằng cu mập đó có chị nó cũng mập mập đấy ạ :Smiling:. Hình đây:


________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 10:04 AM
link đầy đủ đây ah: http://s235.photobucket.com/albums/ee46/matbuon37/?start=20

Mời cả nhà xem hình:























________________________________________
Gấu ngố
06/10/2008, 10:13 AM
Em cũng chụp được 1 cơ số ảnh ạ, nhưng mà ... hị hị... từ hôm tới giờ bận chưa zi` zai lại được mà post lên. Tối nay em sẽ về làm rồi up lên cho mọi người cùng xem nhá. Hôm đó công nhận vui và nhiều ý nghĩa. Cảm ơn BTC nhiều nhiều nhé! :x :x :x ... (ngoài lề tí: chạ hiểu thế nào bác Mẹ Đức Hiếu cứ điểm danh đến tên em lại tủm tỉm cười một cái. hị hị... thế là yêu hay là ghét ạ? ) :) :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 10:27 AM
tiếp ah:
3 bé này bị HIV - thương lắm, nhìn mắt các bé buồn hiu:







Bé ngọc: com mới bị bỏ rơi cách đây 3 tháng, con ko biết gọi mẹ, chỉ gọi ông :
tạo dáng rất điệu


nụ cười hiếm hoi:



________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 10:49 AM
các cụ:







________________________________________
meheongoan
06/10/2008, 10:50 AM
Ấn tượng và Ám ảnh về chuyến đi Bắc Giang

Một chuyến đi có sự góp mặt của nhiều thành phần: Nam có Bắc có, các mẹ có là tất nhiên rồi nhưng lại kèm theo một số Pa rất nhiệt tình nữa, các cháu thiếu niên cũng như các em sinh viên cũng góp mặt cho thêm xum tụ. . . . Chuyến đi đầu tiên xa Hà Nội, xa cô con gái nhỏ của tôi vì thế cũng có thêm một số ấn tượng khó quên, tất nhiên cả vui lẫn chưa vui.

1. Ấn tượng nhà mình.

Cuộc rượt đuổi hết 600k của Lộc Vừng!

7h15, đúng như dự kiến đoàn xe về Bắc Giang thăm thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang chuyển bị xuất phát thì Lộc Vừng gọi điện thông báo: “Em vừa ngủ dậy”.
Các mẹ trên xe nhất quyết đi mặc cho Lộc Vừng, chắc lúc đó đang còn đang cà cuống làm vệ sinh cá nhân. Ai bảo đã hẹn đi rồi mà còn ngủ nướng, he he. . . Đi được chừng một ít km thì Lộc Vừng chắc lúc đó vệ sinh xong rồi mới gọi điện thỏ thẻ cho bố nào đó (đoán mò đấy) là xe đi taxi đuổi kịp đoàn xe của chúng ta. Rất tiếc bác tài của chúng ta hôm nay đi rất nhanh, xe cũng chẳng thể đừng lại đâu đó để nghỉ vì sợ tắc đường. Pa mặc comle rất ư là cả nể và luôn nói là sắp tới rồi, làm cho các mẹ nói ra nói vào, còn Lộc Vừng thì dọa khóc (cái này không bịa đâu nha vì Pa mặc comle nói thế mà). Cuối cùng sự nhiệt tình của Lộc Vừng được đền đáp khi đoàn xe dừng lại trước siêu thị Bắc Giang chờ. . . he he, rất tiếc sự nhiệt tình đó lại phải trả cái giá hơi cao, 600k. Mẹ đây nhẩm tính nếu dùng số tiền này mà mua bỉm cho các bé thì cũng được khá khá đấy Lộc Vừng nhỉ!

2. Mẹ ham mua sắm nhất: Chính xác là mẹ Bi hay Bí đi xe đạp (không nhớ lắm)

Khi Lộc Vừng đã móc túi trả 600k cho hãng taxi Hà Nội 535353, sau đó nhà mình quyết định cuộc hành trình. Khi mọi người đã yên vị đâu vào đây phát hiện mẹ Bi hay Bí đi xe đạp gì đó chẳng thấy đâu, điềm danh xong xuôi mất 2 lần mà mẹ vẫn biệt tăm, mẹ Đức Hiếu điểm danh thì phải thì liên tục hỏi mọi người có ai có số mẹ Bi hay Bí đi xe đạp không? Chẳng thấy ai trả lời, may quá lát sau từ trong siêu thị mẹ Bi hay Bí đi xe đạp gì lừ lừ tiến ra khỏi cửa, trên tay cầm một bịch gì đấy vừa mua.

3. Các mẹ nhà mình đích thị là phụ nữ đích thực

Đó là cái khoản mua sắm. Đi trên oto mà các mẹ cứ phóng tầm mắt xuống đường, nào là cái chõ này mà đồ xôi thì ngon biết mấy, ôi bánh đa kế ở đây ngon lắm. . . Cuối cùng các mẹ cũng thỏa ước cái sở thích chung của phụ nữ. Khi xe dừng ăn cơm ở cái quán gì đó không thèm nhớ tên, sau khi ăn xong, có mẹ nào đó ra ngoài xách vào một cái chõ xôi, ôi thôi thế là đồng loạt các mẹ khác a dua hưởng ứng theo, cái này cũng là bệnh của phụ nữ, đi mua đến cạn cả chõ xôi nhà người ta, có mẹ mua những hai cái, he he. . . giá cả chẳng biết đắt rẻ ra sao, chất lượng cũng chẳng rõ lắm nhưng các mẹ thi nhau khen.
P/S: Các mẹ thử nấu xôi xem có ngon không nhé rồi update cho mọi người, đừng quên gọi em đến ăn nhé, vì em không biết nấu mà!

Ấn tượng về trung tâm (Nói tốt hay nói chưa tốt trước nhỉ)

1. Cái giẻ màu xanh

Bước vào căn phòng một tầng của trung tâm, nơi đang nuôi dưỡng 18 cháu sơ sinh có độ tuổi từ trên 1 tháng tuổi đến gần 2 tuổi. Cảnh đập vào mắt tôi trước nhất chẳng hiểu sao là những mảnh vải màu xanh được làm bỉm cho các bé. Những cái mảnh vải xanh này kèm theo những cái mảnh khăn cũ nhèm, hôi hám khác được dùng làm bỉm cho các cháu sơ sinh. Chất liệu của khăn mặt thì cũng có thể dùng làm bỉm được vì dù sao nó cũng có khă năng thấm nước, mặc dù nó chẳng êm ái chút nào. Còn cái miếng vải xanh kia, đố mẹ nào biết nó được làm từ chất liệu gì, nó vừa thô ráp, không thấm nước. . . Thế mà hằng ngày, hằng tháng người ta vẫn dùng những thứ giẻ rách đấy quấn cho các bé.

Các mẹ đừng có điệp khúc quen thuộc của người dân Việt Nam khi đọc, cái điệp khúc đó trong báo cáo hằng quí, hàng năm ở mọi ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là những báo cáo của các cơ quan nhà nước: Kinh phí eo hẹp và cần được quan tâm hơn nữa. Sự quan tâm nào cho đủ, vì năm nào người ta cũng báo cáo như vậy.

Hơi lạc đề, vì mẹ nó muốn nói rằng đừng đổ tội cho kinh phí mà nói rằng không thể mua bỉm cũng như các loại vải khác như vải màn chẳng hạn để làm bỉm cho bé.

Căn phòng các mẹ thì ngột ngạt, thiếu ánh sáng. Vào mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Trong khi đó dãy phong của giám đốc thì sạch đẹp, khang trang lại vô cùng mát mẻ với điều hòa mát lạnh.

Sự xa xỉ của Trung tâm còn thể hiện bằng các trang thiết bị hiện đại được lắp đặt trong hội trường rộng mênh mông. Tôi lại nghĩ bán hết đi rồi mua bỉm cho các bé, thiết thực hơn! (Chắc người nào đó lại nói phải để các bé và các cụ thưởng thức các giá trị văn hóa, tinh thần chứ).

2. Trò chơi cụ nào khỏe. . . . thì có quà!

Dựa theo lời kể của một mẹ khác (xin lỗi vì không nhớ tên)
Hehe. . . ai muốn đọc tiếp không tôi xin tiếp tục, còn nhiều điều muốn viết lắm!
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.09.2008 - Tbảy 04.10 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ mồ côi, khuyết tật Bắc Giang

meheongoan
06/10/2008, 11:07 AM
bực mình quá, bài vừa viết sai lỗi chính tả,vào sửa lại mãi không được.:Sigh:
________________________________________
Dì_Bé
06/10/2008, 11:21 AM
meheongoan viết tiếp đi ạ!
________________________________________
meheongoan
06/10/2008, 11:28 AM
Viết tiếp: Ấn tượng và Ám ảnh chuyến đi Bắc Giang

2. Trò chơi cụ nào khỏe thì có quà

Mình đang loanh quanh trong dãy nhà dành cho các cụ già thì nghe thấy tiếng đôi co ở một căn phòng gần đó, tò mò mình bước chân vào. Trong phòng có 3 người, 2 cụ già và một bác mặc áo xanh, mình đoán là bác này phụ trách chăm sóc các cụ. Cảnh tưởng khi mình vừa bước vào khá hài hước. Một cụ già trong tư thế ngồi với hai tay ôm khư khư bịch quà mà nhà ta tặng, miệng lầm bầm những câu đại loại rất khó hiểu, nhưng mình có thể đoán được cụ đang giằng co món quà với các bác mặc áo xanh kia. Bác mặc áo xanh kia trên tay cầm một bịch quà. Còn một cụ yếu hơn cụ già đang lầm bầm kia thì nằm ở một góc phòng, tay mân mê giữ lấy một hộp bánh như sợ ai lấy mất, trong khi túi quà của nhà mình vừa tặng cụ thì không thấy đâu cả. Mình giương mắt ngạc nhiên thì bác áo xanh kia giải thích “cất đi cho các cụ ăn dần”, ý nói là túi quà bác đang cầm trên tay là để cất đi rồi mỗi ngày chia cho một ít. Ví như một cái bánh chẳng hạn, mỗi ngày các bác rút ra một cái cho các cụ. Híc, các bác cẩn thận thật, biết tiết kiệm và sợ các cụ ăn hết mất thì hôm sau lấy gì mà ăn. Hoan hô tinh thần của các bác.

3. Những chiếc võng cần đưa vào bảo tàng

Nhà mình ơi nếu có dịp nào đó ghé qua Bắc Giang một lần nữa thì nhà mình nhớ rủ các bác ở bảo tàng cách mạng đi cùng nhé. Mình nghĩ kiểu các bác đó cũng đòi đổi bằng được, phải nói là mọi giá những chiếc võng giành cho các bé sơ sinh ở đây đấy. Những chiếc võng với những “con mắt” to tướng, nói hơi quá nếu đầu bé sơ sinh nằm đó có khi lọt thỏm đầu bé chứ không đùa đâu. Chiều dài, chiều ngang của bé chỉ đủ cho một bé thôi nhưng ở đây có những 3 đến 4 bé nằm chung. Với độ êm ái của những mắt võng đó thì cái đầu đầu mềm mềm của bé sẽ lồi lõm theo mắt võng.

Các mẹ có nghĩ nên thu mua lại những cái võng đó hoặc đổi những chiếc võng đó mang về bảo tàng Hà Nội trưng bày? Ông giám đốc võng Duy Lợi đâu nhỉ, đề nghị vào đây tặng cho các bé khoảng 6 cái võng được không?

Ám ảnh! Tình yêu và sữa

Khi mẹ xxx gì đấy, mẹ này mình không nhớ tên chỉ nhớ là có chụp giùm mẹ nó mấy cái ảnh cười rất tươi với một bé ở trung tâm. Mẹ nó bế lên đặt vào hai đùi, còn tay nâng niu đầu bé, mẹ nó luôn miệng cười rất tươi và trò chuyện cùng bé. Bé này rất hóng chuyện, cứ mẹ cười bé lại cười, bé cười cũng xinh như mẹ nó (không tin các mẹ cứ vào xem ảnh nhé). Trước lúc vào đây, các bé được nằm la lượt trên gường dưới chiếu hay trên võng, các bé rất ngoan, thỉnh có bé quấy khóc, chắc là do đói hoặc đau ốm gì đó nhưng khi các mẹ ùa vào, tiếng nói tiếng cười của các mẹ làm các bé vui vẻ hẳn lên, đang khóc thì im bặt, đang nằm im thì giương giương cặp mắt lên hóng chuyện rồi cười.
Sang phòng bên cạnh, hai phòng sơ sinh liền kề nhau mà. Có bé mang đặc nét người Châu Á, mắt một mí, tóc đen nhánh, còn da thì trắng ơi là trắng, bé đang nằm khóc, miệng thì sủi bọt mép ra, ôi bẩn kinh khủng. Nhưng khi các mẹ ào đến thi nhau trò chuyện cùng bé, bé im bặt nhìn các mẹ với một ánh mắt thơ ngây yêu thương như một lời cảm ơn sự quan tâm đến các mẹ.
Có bé thì cứ đòi các mẹ bế, khi đặt xuống thì khóc ré lên, chờ mãi bé ngủ mới đặt xuống được.
Các bé ở đây ngoài sữa thì cái bé cần là tình yêu. Tuy bé còn quá bé, tưởng chừng như chưa biết gì nhưng thật sự các bé đã biết cảm nhận sự quan tâm, tình yêu thương từ người khác. Khi các mẹ ào đến nói chuyện, nâng niu, vỗ về các bé. . . thì các bé tỏ ra sống động hẳn lên. Con cái chúng ta ở nhà hằng ngày nhận được bao sự quan tâm, săn sóc và yêu thương từ những người thân trong gia đình nên chúng ta không thể nhận thấy ánh mắt biết ơn, ánh mắt thèm thuồng tình yêu như những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây. Chúng cần được yêu thương, được vỗ về hàng ngày. Nhưng biết sao được bé ơi, vì bé sinh ra đâu phải là mong muốn của những người sinh ra bé.

Khi cô bé áo tím vừa rút khỏi bình sữa ra khỏi miệng bé thì bé khóc toáng lên, khóc mà không cách nào dỗ được, một người chăm bé ở đấy nói một câu rất ư là khó chịu: “úi giời ơi, cái thằng đấy ăn xong rồi vẫn cứ khóc”. Mình mới nói cô bé áo tím cho bé thêm một ít nước để bé bú thêm cho đầy cái bụng, và khi cô bé rót thêm một ít nước vào, mình cho bé bú, một lúc sau bé thiu thiu ngủ. . . . chỉ còn trơ cái bình sữa không còn một tí tẹo nước nào!

Chúng ta đến đây luôn bắt gặp cảnh các cháu mút tay. Mút tay là sở thích của trẻ sơ sinh nhưng mút tay cũng là biểu hiện của trẻ khát sữa!

Còn tiếp. . . mẹ nào muốn đọc thì mình sẽ viết!
________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 11:47 AM
em có ý kiến!Em thấy các bé trong TT bé nào cũng gày gò trong khi con của các mẹ trong TT thì !!!!Hic, ko bít nói sao lun
________________________________________
Thuha74
06/10/2008, 12:23 PM
Các mẹ ơi mình có ý kiến này xin góp ý của các mẹ .Như mẹ Heongoan nêu về vấn đề tã lót cho khoa sơ sinh quả thật mình nhìn thấy các bé phải đeo trên người những mảnh vải bẩn thỉu không thấm nước mà lòng thắt lại . Mình dự định là sẽ mua tã lót và khăn xô mới để thay thế toán bộ tã lót cho các cháu (Mình biết chỗ mua buôn những loại này) Ý kiến của mọi người thế nào . Rất mong sự ủng hộ của các Mẹ Nếu mẹ nào muốn lên chia sẻ với các bé thì hãy lên tiếng nhé nhà mình có xe 7 chỗ đi lúc nào cũng OK
________________________________________
meheongoan
06/10/2008, 12:30 PM
khi đi cho mẹ nó đi với nhé!
________________________________________
canary
06/10/2008, 12:33 PM
Các mẹ ơi mình có ý kiến này xin góp ý của các mẹ .Như mẹ Heongoan nêu về vấn đề tã lót cho khoa sơ sinh quả thật mình nhìn thấy các bé phải đeo trên người những mảnh vải bẩn thỉu không thấm nước mà lòng thắt lại . Mình dự định là sẽ mua tã lót và khăn xô mới để thay thế toán bộ tã lót cho các cháu (Mình biết chỗ mua buôn những loại này) Ý kiến của mọi người thế nào . Rất mong sự ủng hộ của các Mẹ Nếu mẹ nào muốn lên chia sẻ với các bé thì hãy lên tiếng nhé nhà mình có xe 7 chỗ đi lúc nào cũng OK

Em xin phép góp 200k và một số tã, bỉm cho em bé. Khi nào đi mẹ thuha74 cho em biết với nhé
________________________________________
matbuon37
06/10/2008, 12:34 PM
em đặt cục gạch nhá. Chị đi thì ới em với.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 01:05 PM
Thật tiếc là bản thân không thể tham gia cùng mọi người đi thăm Bắc Giang.

Lần này gánh nặng lo toan đè lên vai mẹ Đức Hiếu. Cảm ơn Huyền - mẹ Đức Hiếu, Tú - bongvaben. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung tay hoàn thành một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Các bạn thân mến!

Chắc chắn mọi người trong đoàn lần này sẽ thắc mắc và cảm thấy buồn về thái độ tiếp đón không nhiệt tình của những người quản lý Trung Tâm.

Nếu các bạn đã cùng với Hội quán đến các địa chỉ xã hội nhiều lần, các bạn sẽ thấy chuyện đó thật bình thường. Các trung tâm có thể có các trang thiết bị máy móc tối tân hiên đại nhưng lại bị bỏ phí hoặc sử dụng sai mục đích (đôi khi chỉ để trưng bày), các nhà quản lý trung tâm tay đeo đầy vàng và vật dụng trang sức đắt tiền. Những người được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội còn thiếu ăn, thiếu mặc trong khi người nhà của lãnh đạo và nhân viên trung tâm – cùng xuất hiện tại những nơi như vậy, mập mạp, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm – như một sự tương phản, gây ra nhiều cảm giác bất bình trong mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, mong các mẹ hãy hiểu mục tiêu của Chia sẻ tình thương chúng mình là gì. Không phải chỉ là việc hô hào quyên góp, mà chúng mình luôn gắng sức để chuyển những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhiều gia đình thành viên WTT đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ một phần nào đó trong cuộc sống. Chính vì mục tiêu này nên CSTT luôn luôn xác định: tìm hiểu, kiểm tra số lượng người cần giúp và chia đồ chia quà thành từng phần riêng biệt để khi đến thăm một nơi nào đó, ai ai cũng có phần quà, không ai bị bỏ quên, và quan trọng nhất là những món quà đó đến được tận tay, ĐÚNG ĐỊA CHỈ.

Trở lại về thái độ tiếp đón của quản lý Trung Tâm: Lẽ dĩ nhiên, họ sẽ muốn chúng ta đến giao từng thùng quà, từng thùng sữa, từng số tiền ... và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, bắt tay vồn vã. Xong việc ai về nhà nấy, những tấm lòng thương yêu gói ghém của các mẹ từ ở nhà mang đến rồi sẽ được cất vào kho, khóa cẩn thận và sau này dùng thế nào? Không ai được biết. Ngay cả những em bé mồ côi bệnh tật, những cụ già neo đơn cũng không được biết có những thứ đấy dành cho họ. Trước CSTT chẳng lẽ chưa có một hội nhóm nào đến thăm và tặng quà trung tâm? Nhưng thực tế, hình ảnh những chiếc “tã” được dùng tùy tiện cho các em bé còn non nớt đã chứng minh rằng không phải bất cứ món quà nào các con cũng được hưởng. Cứ đơn cử những trung tâm Hà Tây. Những thứ ít giá trị nhất là số quấn áo cũ các đoàn mang đến các bạn có biết về đâu không??? Vì thế, đến quần áo cũ đoàn mình khi lên Trung tâm ở Hà Tây cũng phải giấu diếm để phát tận tay cho các cụ, bất chấp sự không thoải mái của một số cá nhân.

Chuyến đi vừa rồi, nhìn về khía cạnh từ thiện, chúng ta thành công. Mong sao sẽ có thật nhiều chuyến đi “đột kích” mang những món quà thiết thực đến với những người thực sự cần. Về mặt tổ chức, có những điều cần rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến đi, bởi “trưởng ban tổ chức” cũng là những bà mẹ như bao bà mẹ khác trên WTT. Mỗi thành viên tham gia những chuyến đi như thế này đều là thành viên ban tổ chức (biết đâu chuyến đi sau, chuyến đi sau nữa, trách nhiệm “trưởng BTC” lại được các bạn đảm nhiệm).

Một lần nữa thay mặt Hội quán Chia sẻ tình thương xin được cảm ơn các bạn. Đặc biệt cảm ơn BTC nhiệt tình chu đáo hoamai , mẹ Đức Hiếu (nhận chức trưởng BTC lúc 2g sáng ), bongvaben (sáng dậy con sốt vẫn phải đi ), và tất cả các mẹ chung tay giúp đỡ chuẩn bị .

Hẹn gặp các bạn trong chuyến đi cuối năm của Hội quán. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
mimosadalats
06/10/2008, 02:41 PM
Các mẹ ơi mình có ý kiến này xin góp ý của các mẹ .Như mẹ Heongoan nêu về vấn đề tã lót cho khoa sơ sinh quả thật mình nhìn thấy các bé phải đeo trên người những mảnh vải bẩn thỉu không thấm nước mà lòng thắt lại . Mình dự định là sẽ mua tã lót và khăn xô mới để thay thế toán bộ tã lót cho các cháu (Mình biết chỗ mua buôn những loại này) Ý kiến của mọi người thế nào . Rất mong sự ủng hộ của các Mẹ Nếu mẹ nào muốn lên chia sẻ với các bé thì hãy lên tiếng nhé nhà mình có xe 7 chỗ đi lúc nào cũng OK
Mình đang thu thập quần áo và tã lót sơ sinh của các mẹ đã có con lớn rồi, khi nào Thuha74 đi thì alo cho mình với nhé! SĐT của mình là 0974151548, mình có ít tiền gửi kèm theo. Nếu cần người đi cùng thì alo nhé, mình sẵn sàng.
________________________________________
Khai Tâm
06/10/2008, 02:43 PM
Đã bảo là sau mỗi chuyến đi cố gắng đừng xem ảnh chi tiết quá, nhưng vẫn cố mò vào bằng được để đọc những cảm nghĩ của mọi người, nhìn những khuôn mặt bạn bè thân quen, và cả những số phận bất hạnh. Thấy gần gũi hơn...

Đây đó có bóng dáng những đứa trẻ nhác có hình ảnh của các con mình, đây đó có bóng dáng các mẹ già hiền lành, gầy còm, buồn bã đến tội. Nom chiếc giường của bà cụ kê 4 nửa viên gạch, một viên đầu hàng lệch so với chân giường, có lúc nào bà biết để kê lại không...

Buồn thế, nhưng cũng thật cảm động vì tấm lòng của gia đình Chia Sẻ Tình Thương WTT. Chắc hẳn các cụ già và các con đã có những giây phút thật an ủi. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Yêu cả nhà mình. :Rose:
________________________________________
Greenrose
06/10/2008, 03:17 PM
Các mẹ thân mến,
Chuyến đi đã kết thúc, sự nhiệt tình của mọi người là thứ tình cảm sâu sắc và đáng trân trọng nhất mà không thước đo nào có thể đo cho hết. Bắc Giang là một trong những chuyến đi mà Hội quán đã tới. Những hình ảnh đáng thương sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí mỗi người khi lần đầu tiên đặt chân tới những địa điểm như thế này. Trại bảo trợ Bắc Giang chỉ là một trong số những nơi mà Hội Quán đã từng bước chân tới, trước đây bọn mình đã tới thăm một số trại trẻ mồ côi khác cũng đáng thương vô cùng, những nơi họ thực sự cần sự giúp đỡ. Số em nhỏ bị bỏ rơi ở đây chỉ là một phần nhỏ so với Trại 4 ở Ba Vì chẳng hạn, những gương mặt và hình thể tật nguyền nhưng vô cùng ngoan ngoãn trên vùng đất Thiên Chúa Giáo ở Bùi Chu, những đứa trẻ mặt mũi gầy gò vì quanh năm ngày tháng chỉ ăn chay từ lúc biết ăn cơm tới 7-8 tuổi ở chùa Ninh An….Mình tin là còn nhiều, nhiều nữa cần đến sự giúp đỡ và tấm lòng của các bố các mẹ.
Mình đọc bài của meheongoan rồi, phải công nhận có cái được và chưa được đập vào mắt của khu trại bảo trợ này. Chúng ta đi tới đó vì mục đích chính là có thể đem đến chút niềm vui nho nhỏ cho những em nhỏ và người già không nơi nương tựa nơi đây. Vì thế mới cần phải sắp xếp tổ chức sao cho những món quà thiết thực mà các mẹ chắt chiu đóng góp được tới tay đúng người nhận. Mình cũng ủng hộ việc phát quà tới tận tay các cụ, chia hẳn đồ ăn tới tay các cháu, nhìn thấy họ ăn và sử dụng tận mắt mình những thứ gì chúng ta mang tới. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều đó một cách trọn vẹn vì chúng ta không ở đó 24/24h hàng ngày phải không ạ. Hôm rồi, khi bê đồ vào mình mới thấy các mẹ thật nhiệt tình và hào phóng, rất nhiều đồ dùng và quà có giá trị. Nhiều phần quà được chuyển đến các đầu cầu để chuẩn bị từ nhà, và cũng rất nhiều quà các mẹ tự mang tới khi đến nơi tập trung. Nhưng khi soạn lại tại chỗ, bọn mình cũng thấy rằng nhìn vào thực tế số lượng các cụ, các cháu ở đó nên cũng xin phép các mẹ được san sẻ bớt đồ ủng hộ của chuyến đi này, và “để dành” cho các chuyến đi sắp tới. Vì thế sau khi cân đối dựa trên thực tế, thì sẽ có một số đồ sơ sinh, một ít vở và bút, một số đồ dùng khác mình đã bớt lại rồi chuyển ra xe mang về dùng cho đợt tới. Mình muốn viết lên đây để giải thích với các mẹ như vậy cho rõ ràng hơn đối với quà ủng hộ. Mình có ý kiến đề xuất thế này, từ lần tới, các mẹ cố gắng gửi giúp quà tới các đầu cầu tại HN là tốt nhất, sau đó ban tổ chức có danh sách và số lượng thực tế tại các trại, rồi phân chia cho chính xác các phần quà đó. Còn dư lại bao nhiêu sẽ cân đối cho các chuyến đi sau. Như thế hợp lý hơn phải không ạ? Vì còn nơi này nơi kia, nơi nào cũng cần chúng ta chia sẻ mà :LoveStruc:
________________________________________
mecunlinh
06/10/2008, 03:51 PM
Mình có ý kiến đề xuất thế này, từ lần tới, các mẹ cố gắng gửi giúp quà tới các đầu cầu tại HN là tốt nhất, sau đó ban tổ chức có danh sách và số lượng thực tế tại các trại, rồi phân chia cho chính xác các phần quà đó. Còn dư lại bao nhiêu sẽ cân đối cho các chuyến đi sau. Như thế hợp lý hơn phải không ạ? Vì còn nơi này nơi kia, nơi nào cũng cần chúng ta chia sẻ mà :LoveStruc:

Thật tiếc vì có việc bận nên không tham gia cùng mọi người trong chuyến đi này. Đúng là đến bất cứ TT nào vẫn gặp những cảnh tượng "trái chiều " làm mình áy náy. Vì vậy, chúng mình thường cố gắng tối đa để các phần quà đến tận tay người cần. Mình vẫn nhớ có lần đi TT4, chúng mình cởi tã, thay bỉm vào luôn cho các bé, sữa thì bóc vỏ hộp ra luôn, không để nguyên đai nguyên kiện với hy vọng như vậy khi chúng mình về, các bé sẽ được hưởng phần nào. Và 1 việc nữa, những người đi trước vẫn nhắc nhở tụi mình quà nhiều hay ít không quan trọng bằng chia đều nhất là đối với các cụ già. Cũng phải thông cảm với các cụ, cả đời sống trong cảnh khó khăn nên 1 chút cũng quí giá và nhiều ít dễ làm các cụ chạnh lòng. Vì vậy mình rất đồng ý với Greenrose là các mẹ ủng hộ đồ cố gắng đưa đồ đến các đầu cầu sớm để có thể chia đều thành các phần quà đến tay các cụ.
Nếu các mẹ đến hôm đi mới mang theo, mở ra chia lại ở đó cũng khó mà chưa chắc đã đủ cho tất cả các suất thì người có người không tội lắm.
________________________________________
HoangkimII
06/10/2008, 04:41 PM
Cảm ơn BTC đã tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa ! Tặng hoa các mẹ nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Gấu ngố
06/10/2008, 05:01 PM
Em cũng đồng ý với chị Greenrose, bởi vì ngay cả em khi mang mấy bịch đồ đi ủng hộ, em cũng băn khoăn không biết phân chia như thế nào cho hợp lý và món đồ đó có dùng ở Bắc Giang được không? Rút kinh nghiệm lần sau sẽ mang đồ đến sớm hơn để tập kết ở hội quán rồi phân chia trước khi đi cho phù hợp, tránh trường hợp chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu, chỗ cần ko được dùng... hị hị...
Lần này đi em thấy rất vui và ấm áp bởi lòng nhiệt tình của các mẹ. Mong có nhiều dịp như thế này để các thành viên được gặp gỡ và giao lưu thân thiết hơn.

:Applause::Applause::Applause:

Các mẹ thân mến,
Chuyến đi đã kết thúc, sự nhiệt tình của mọi người là thứ tình cảm sâu sắc và đáng trân trọng nhất mà không thước đo nào có thể đo cho hết. Bắc Giang là một trong những chuyến đi mà Hội quán đã tới. Những hình ảnh đáng thương sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí mỗi người khi lần đầu tiên đặt chân tới những địa điểm như thế này. Trại bảo trợ Bắc Giang chỉ là một trong số những nơi mà Hội Quán đã từng bước chân tới, trước đây bọn mình đã tới thăm một số trại trẻ mồ côi khác cũng đáng thương vô cùng, những nơi họ thực sự cần sự giúp đỡ. Số em nhỏ bị bỏ rơi ở đây chỉ là một phần nhỏ so với Trại 4 ở Ba Vì chẳng hạn, những gương mặt và hình thể tật nguyền nhưng vô cùng ngoan ngoãn trên vùng đất Thiên Chúa Giáo ở Bùi Chu, những đứa trẻ mặt mũi gầy gò vì quanh năm ngày tháng chỉ ăn chay từ lúc biết ăn cơm tới 7-8 tuổi ở chùa Ninh An….Mình tin là còn nhiều, nhiều nữa cần đến sự giúp đỡ và tấm lòng của các bố các mẹ.
Mình đọc bài của meheongoan rồi, phải công nhận có cái được và chưa được đập vào mắt của khu trại bảo trợ này. Chúng ta đi tới đó vì mục đích chính là có thể đem đến chút niềm vui nho nhỏ cho những em nhỏ và người già không nơi nương tựa nơi đây. Vì thế mới cần phải sắp xếp tổ chức sao cho những món quà thiết thực mà các mẹ chắt chiu đóng góp được tới tay đúng người nhận. Mình cũng ủng hộ việc phát quà tới tận tay các cụ, chia hẳn đồ ăn tới tay các cháu, nhìn thấy họ ăn và sử dụng tận mắt mình những thứ gì chúng ta mang tới. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều đó một cách trọn vẹn vì chúng ta không ở đó 24/24h hàng ngày phải không ạ. Hôm rồi, khi bê đồ vào mình mới thấy các mẹ thật nhiệt tình và hào phóng, rất nhiều đồ dùng và quà có giá trị. Nhiều phần quà được chuyển đến các đầu cầu để chuẩn bị từ nhà, và cũng rất nhiều quà các mẹ tự mang tới khi đến nơi tập trung. Nhưng khi soạn lại tại chỗ, bọn mình cũng thấy rằng nhìn vào thực tế số lượng các cụ, các cháu ở đó nên cũng xin phép các mẹ được san sẻ bớt đồ ủng hộ của chuyến đi này, và “để dành” cho các chuyến đi sắp tới. Vì thế sau khi cân đối dựa trên thực tế, thì sẽ có một số đồ sơ sinh, một ít vở và bút, một số đồ dùng khác mình đã bớt lại rồi chuyển ra xe mang về dùng cho đợt tới. Mình muốn viết lên đây để giải thích với các mẹ như vậy cho rõ ràng hơn đối với quà ủng hộ. Mình có ý kiến đề xuất thế này, từ lần tới, các mẹ cố gắng gửi giúp quà tới các đầu cầu tại HN là tốt nhất, sau đó ban tổ chức có danh sách và số lượng thực tế tại các trại, rồi phân chia cho chính xác các phần quà đó. Còn dư lại bao nhiêu sẽ cân đối cho các chuyến đi sau. Như thế hợp lý hơn phải không ạ? Vì còn nơi này nơi kia, nơi nào cũng cần chúng ta chia sẻ mà :LoveStruc:
________________________________________
Thảo Gấu
06/10/2008, 05:31 PM
Mình nghĩ bạn nên đọc kỹ cái này:

Nếu các bạn đã cùng với Hội quán đến các địa chỉ xã hội nhiều lần, các bạn sẽ thấy chuyện đó thật bình thường. Các trung tâm có thể có các trang thiết bị máy móc tối tân hiên đại nhưng lại bị bỏ phí hoặc sử dụng sai mục đích (đôi khi chỉ để trưng bày), các nhà quản lý trung tâm tay đeo đầy vàng và vật dụng trang sức đắt tiền. Những người được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội còn thiếu ăn, thiếu mặc trong khi người nhà của lãnh đạo và nhân viên trung tâm – cùng xuất hiện tại những nơi như vậy, mập mạp, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm – như một sự tương phản, gây ra nhiều cảm giác bất bình trong mỗi chúng ta.
Tuy nhiên, mong các mẹ hãy hiểu mục tiêu của Chia sẻ tình thương chúng mình là gì. Không phải chỉ là việc hô hào quyên góp, mà chúng mình luôn gắng sức để chuyển những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhiều gia đình thành viên WTT đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ một phần nào đó trong cuộc sống. Chính vì mục tiêu này nên CSTT luôn luôn xác định: tìm hiểu, kiểm tra số lượng người cần giúp và chia đồ chia quà thành từng phần riêng biệt để khi đến thăm một nơi nào đó, ai ai cũng có phần quà, không ai bị bỏ quên, và quan trọng nhất là những món quà đó đến được tận tay, ĐÚNG ĐỊA CHỈ.
Trở lại về thái độ tiếp đón của quản lý Trung Tâm: Lẽ dĩ nhiên, họ sẽ muốn chúng ta đến giao từng thùng quà, từng thùng sữa, từng số tiền ... và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, bắt tay vồn vã. Xong việc ai về nhà nấy, những tấm lòng thương yêu gói ghém của các mẹ từ ở nhà mang đến rồi sẽ được cất vào kho, khóa cẩn thận và sau này dùng thế nào? Không ai được biết. Ngay cả những em bé mồ côi bệnh tật, những cụ già neo đơn cũng không được biết có những thứ đấy dành cho họ. Trước CSTT chẳng lẽ chưa có một hội nhóm nào đến thăm và tặng quà trung tâm? Nhưng thực tế, hình ảnh những chiếc “tã” được dùng tùy tiện cho các em bé còn non nớt đã chứng minh rằng không phải bất cứ món quà nào các con cũng được hưởng. Cứ đơn cử những trung tâm Hà Tây. Những thứ ít giá trị nhất là số quấn áo cũ các đoàn mang đến các bạn có biết về đâu không??? Vì thế, đến quần áo cũ đoàn mình khi lên Trung tâm ở Hà Tây cũng phải giấu diếm để phát tận tay cho các cụ, bất chấp sự không thoải mái của một số cá nhân.


Mình đọc bài của meheongoan rồi, phải công nhận có cái được và chưa được đập vào mắt của khu trại bảo trợ này. Chúng ta đi tới đó vì mục đích chính là có thể đem đến chút niềm vui nho nhỏ cho những em nhỏ và người già không nơi nương tựa nơi đây. Vì thế mới cần phải sắp xếp tổ chức sao cho những món quà thiết thực mà các mẹ chắt chiu đóng góp được tới tay đúng người nhận. Mình cũng ủng hộ việc phát quà tới tận tay các cụ, chia hẳn đồ ăn tới tay các cháu, nhìn thấy họ ăn và sử dụng tận mắt mình những thứ gì chúng ta mang tới. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều đó một cách trọn vẹn vì chúng ta không ở đó 24/24h hàng ngày phải không ạ.
________________________________________
meheongoan
06/10/2008, 05:44 PM
Tấm lòng của Hội quán khiến cho mình một lần đi mà khi về luôn trăn trở, suy nghĩ ... và luôn muốn có lần sau góp một sức nhỏ tẹo của mình vào.Mỗi lần ôm con, chơi đùa với con là mình lại nhớ đến các bé trong trung tâm. Những cô bé, cậu bé luôn cần được yêu thương, chăm sóc, chơi đùa.
Khai
________________________________________
Greenrose
06/10/2008, 07:59 PM
Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của mình cùng hội quán, mỗi chuyến đi là biết bao cảm xúc vui buồn. Mỗi lần về là một lần có thêm động lực để tiếp tục cho lần tiếp theo. Nhưng lần này về có cái gì đó buồn man mác, nỗi buồn không giống như những lần trước, buồn vì những sự nhìn nhận một sự việc mang tính nhân đạo mà dẫn đến những tranh luận không đáng có... :Sad:
________________________________________
Thảo sông Hoài
06/10/2008, 08:08 PM
mỗi người có cái nhìn, con mắt nhìn khác nhau. Có lẽ dưới góc độ này thì có mẹ nhìn thấy lung linh sắc màu, niềm vui, còn mình thì nhìn nó với một màu sắc khác, như vậy mới toàn diện chứ, mới là cuộc sống.
Khai Tâm nói ra những điều nếu không thể nói là độc địa, chỉ trích người khác.
Tấm lòng của Hội quán khiến cho mình một lần đi mà khi về luôn trăn trở, suy nghĩ ... và luôn muốn có lần sau góp một sức nhỏ tẹo của mình vào.Mỗi lần ôm con, chơi đùa với con là mình lại nhớ đến các bé trong trung tâm. Những cô bé, cậu bé luôn cần được yêu thương, chăm sóc, chơi đùa.
Khai

Em mong con em lớn từng ngày để em lại được tham gia cùng mọi người. Lại được làm đầu cầu nhận đồ. Lại được cùng mọi người đến nhà em chia đồ rồi ăn trưa vội vàng. Lại tất bật mua bán, chạy ngược xuôi lo lắng cho chuyến đi.
Biết rằng mỗi lần đi là 1 lần nhận thấy trên đời vẫn còn có rất nhiều người cần sự chia sẻ và giúp đỡ. Không được tham gia nhưng vẫn theo dõi mọi người qua từng topic, bài viết.
Có thể mỗi người có 1 cảm nhận, 1 cách thể hiện bài viết theo cách của riêng mình. Với meheongoan đây có phải là lần đầu bạn tham gia cùng CSTT vậy bạn vui lòng đọc lại 1 topic nào đó của Hội quán về 1 chuyến đi. Bạn sẽ thấy mọi người viết về cảm nhận qua chuyến đi. Cách mà bạn viết về chuyến đi Bắc giang hơi khác nhưng theo ý riêng của tôi thì thấy bạn có thể viết theo nghĩa lấy niềm vui che đậy đi nỗi buồn (kể về em Lộc vưng, Bi đi xe đạp..) (hình ảnh những cái tã của bọn trẻ, các cụ già ôm lấy gói quà...). Vẫn hy vọng rằng những chuyến đi sau của HQ vẫn có sự góp mặt của bạn. Mà làm từ thiện là từ Tâm của mỗi người. Bạn cứ cảm nhận theo cách riêng của mình không nên tranh luận gay gắt trên DD. Cứ như vậy thì chuyến đi sẽ có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 08:33 PM
http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=1631665&postcount=147

Hãy đừng sống thờ ờ ....

Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....

Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...

Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...

Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..

Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....

Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....

Bạn meheongoan thân mến!

Là một người đầu cầu trong các hoạt động của HQ, mỗi một việc một trường hợp cần giúp đỡ hay kêu gọi một hoạt động nào đó tôi luôn theo sát và luôn lo lắng, trăn trở nếu nhận thấy có thông tin phản hồi, phiền trách một hành động sai sót nào đó của đoàn.

Tổ chức bất cứ một hoạt động nào cũng đều mất rất nhiều thời gian và công sức. BTC chính là những bà mẹ nhiệt tình, lấy bớt thời gian của gia đình để lo việc xã hội. Các bạn BTC vất vả khiến chúng mình càng lo lắng và thương các bạn ấy thật nhiều. Bởi vì hơn ai hết Hội Quán chúng tôi cần những người nhiệt tình như các bạn...

Thứ bảy điện thoại liên tục có tin nhắn nhận và gửi chi tiết về chuyến đi. Chiều tối mẹ Đức Hiếu đang nghỉ ngơi sau chuyến đi cũng bị gọi dậy để tường thuật lại. Kể ra những việc làm đó của những người tham gia hội quán, mong rằng các bạn mới tham gia hoạt động hiểu và thông cảm với chúng tôi.

Đọc bài của bạn xong làm tôi lại phải giở topic cũ, đọc lại những lời Dicuty viết sau chuyến đi thăm trung tâm Hà Tây do Hội Quán tổ chức. Có thể có những thiếu sót của những người tổ chức "tự nguyện và nghiệp dư” nhưng tình cảm tốt vẫn đọng lại trong mấy chục con người tham gia.

Đọc bài của bạn xong với những phép so sánh đó khiến mình cảm thấy hay đừng đi nữa nhỉ. 100K đóng góp từ mỗi người, tổng cộng 2-3 tr thuê xe và ăn trưa ... Chúng mình đã từng đặt dấu hỏi cho nhau: Liệu có là lãng phí? Và khi vạch ra mục đích hoạt động, xác định rõ thành công của những hoạt động như thế này là gì? Chúng tôi khẳng định: quà đến tay người nhận, nhân rộng những tấm lòng nhân. Hỏi và nhìn lại bằng kết quả hoạt động bạn vừa tham gia để trả lời, bạn sẽ hiểu chúng tôi hơn.

Xin hãy nhớ Nhân rộng những tấm lòng nhân.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 09:37 PM
@ chị Loan: Em đã chuyển 100K vào TK của chị ngày 03/10 để ủng hộ, đuôi TK là 529701. Chị check hộ e xem có nhận được ko nhé. Thanks chị.
Chị đã nhận đựoc
Ngày 03.10 nhận đc từ TK...9701 số tiền 100K của meyeuconhat
________________________________________
Xuka
06/10/2008, 10:23 PM
Các bé ở đây ngoài sữa thì cái bé cần là tình yêu.
đúng vậy, các bé cũng vậy, các cụ già cũng vậy, ở đây và ở các trung tâm khác cũng vậy. Vì thế, ngoài việc vận động, đóng góp bằng vật chất và tiền, chúng mình đã dành thời gian đến tận nơi với các cụ, các con ... tranh thủ dúi vào tay họ những món quà, không phải ko có lý do khi chúng mình đã từng phải khui ra từng hộp sữa, bóc tung ra từng gói bỉm ... chỉ để hy vọng phần nào rằng các con sẽ được dùng những thứ đó, những thứ đã cùng tấm lòng các mẹ đi bao nhiêu đường đất đến đây với các con. Ngay cả khi làm như vậy xong cũng không thể chắc chắn rằng các con có được hưởng hết hay không, các cụ có được dùng hay không, hiểu như vậy, biết được như vậy nên những giờ phút yêu thương ẵm bế các con, gần kề các cụ đã làm từng thành viên chúng mình vơi đi nỗi buồn, nỗi thương xót ...
Điều làm tôi níu giữ nhiều nhất với Hội quán, thầm khâm phục nhiều nhất ở Hội quán này, chính là cách chúng ta tìm hiểu, mang những món quà tinh thần và vật chất đến tận nơi người cần, chứ ko chạy theo những thông tin giới thiệu, nêu tên trường hợp này, trường hợp kia, để trong quãng đời còn lại không sáng sủa gì lắm của mỗi số phận trong trung tâm có được những giờ phút ấm áp, để họ biết rằng "ở trên đời vẫn còn những tấm lòng".
Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của chị về trường hợp gần như chưa hề quen biết trước với mẹ nào cả - "không ai biết đến họ, đó chính là trường hợp mình cần giúp em ạ" :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục dành tình cảm, chia sẻ và trong khía cạnh nào đó có cả sự hy sinh ... cho những số phận không may mắn :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Mong sớm được tham gia trở lại cùng các mẹ trên mỗi nẻo đường.
Yêu các mẹ rất nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Tuti-ngoan
06/10/2008, 10:28 PM
Chị đã nhận đựoc
Ngày 03.10 nhận đc từ TK...9701 số tiền 100K của meyeuconhat

Chị Loan ơi em mới chuyển 200K vào TK của chị chiều nay, chị check giúp em nhé, số TK ...1284496
________________________________________
luongtam
06/10/2008, 10:33 PM
Mình có một số góp ý sau chuyến đi Bắc Giang như sau:
1. Đồ quyên góp:
- Các bạn nên tập trung về các đầu cầu trước chuyến đi để BTC phân loại và chia sẵn theo số lượng tổng hợp được từ nơi mình sẽ đến. Như vậy tránh được việc mang quá nhiều cho chuyến này và không có hoặc có ít cho chuyến sau.
- Các bạn nên giặt sạch sẽ quần áo trước khi mang cho, kiểm tra lại nếu thấy quá cũ hoặc đã bị rách, không thể sử dụng được thì bỏ từ ở nhà. Nếu không làm như vậy được thì không nên mang cho ai cả. Như vậy thể hiện sự tôn trọng người mình cho đồ.
2. Thành viên tham gia chuyến đi:
- Những bạn đã xác nhận tham gia chuyến đi cố gắng sắp xếp lịch để đi cùng đoàn. Nếu thấy không khả thi thì thông báo sớm để tránh việc thuê xe lớn nhưng lại không đủ người tham gia. Như vậy sẽ tránh sự lãng phí.
- Các bạn thông báo số điện thoại của mình cho người phụ trách đoàn thông qua tin nhắn (nếu không tiện đưa lên diễn đàn) để BTC tiện theo dõi và gọi điện khi cần thiết.
- Đặt đồng hồ báo thức để có mặt đúng giờ. Đây là sự tôn trọng những người cùng tham gia chuyến đi với mình cũng như đảm bảo cho kế hoạch đặt ra được thực hiện đúng.
3. Thời gian:
Vì đã là vào năm học, các trẻ lớn phải đi học cả thứ 7. Do đó nên tổ chức vào chủ nhật để tất cả trẻ ở nơi chúng ta đến thăm được tham gia giao lưu cùng đoàn.

Hoạt động đi thăm các địa chỉ như Bắc Giang đã trở thành hoạt động thường quy của Hội quán. Nếu các mẹ đã tham gia nhiều lần sẽ hiểu rõ hơn. Chúng ta đến không phải chỉ để phát quà cho những người ở đó. Những vật chất chúng ta mang đến nhỏ nhoi lắm so với nhu cầu của những người sống nhờ trung tâm. Chúng ta đến để chia sẻ tình cảm với những người ở đó, để họ biết rằng, bên ngoài xã hội vẫn có những người quan tâm đến họ. Nếu đã tham gia nhiều lần, bạn sẽ gặp cảnh những đứa con của chúng ta chơi đùa với những trẻ được nuôi dưỡng tại các trung tâm, nhà thờ, chùa. Chúng không hề có sự phân biệt có cha mẹ hay mồ côi, giàu hay nghèo, lành lặn hay rách rưới. Chúng thật vô tư, vô tư hơn người lớn chúng ta nhiều lắm. Và chính những đứa con của chúng ta đã mang thêm những nụ cười trên môi những đứa trẻ mồ côi đó :LoveStruc:. Cảm ơn tất cả các con đã, đang và sẽ cùng các mẹ tham gia những chuyến đi đầy ý nghĩa này.:Kiss: Tiếc rằng chuyến đi này không có nhiều con tham gia như những chuyến đi trước. Và có lẽ cũng do các trẻ đi học nên sự giao lưu kém phần thân thiện hơn và căn phòng trẻ sơ sinh trở thành nơi được quan tâm nhiều nhất và gây ra những tranh luận không đáng có sau chuyến đi này.:Sad:

Mỗi người tham gia đều có những cảm nhận lớn, nhỏ sau mỗi chuyến đi. Nhưng đây không phải là topic thư giãn nên có lẽ không nên đưa những thông tin có tính chất bông đùa ở đây. Việc có một thành viên đến muộn , có vài thành viên không tham gia được nhưng cũng không gọi điện báo khiến cả đoàn phải đợi, có thành viên đến muộn chạy taxi theo ô tô không phải là việc được khuyến khích ở đây :Sad:. Hy vọng mọi người rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau.

Một ý kiến nhỏ cho các mẹ có ý định quay trở lại Trung tâm chúng ta vừa đến. Ngoài số bỉm và sữa chúng ta gửi cho hai phòng sơ sinh lúc vào thăm thì đoàn có bàn giao cho các cô làm việc ở hai phòng sơ sinh đó khá nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh đến 1 tuổi. Các bạn có ý định ủng hộ nữa, tôi thấy cũng tốt. Nhưng liệu các bạn có quyên góp tiếp tục để các bé có thể dùng bỉm cho đến khi tự đi vệ sinh không? Nên nhớ là khoảng 20 cháu nhé. Như vậy số lượng bao nhiêu mỗi tháng thì đủ nhỉ? Quen sướng thì dễ chứ quen khổ thì hơi khó. Còn việc các bạn ủng hộ mua khăn xô thay cho những khăn mặt, quần áo cũ dùng làm tã cho các bé thì tôi thấy có vẻ khả thi hơn. Nhưng rồi cũng có ngày chúng rách, lại quay về như ngày hôm xưa thôi :Sad:. Dù sao thì cũng sẽ tốt hơn cho đến lúc nào đấy :).
Và mong rằng sau mỗi chuyến đi thì đằng sau những nỗi niềm, những trăn trở về nơi chúng ta đã đến sẽ đọng những niềm vui và các thành viên ngày một hiểu nhau hơn, cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện nhiều hơn và Hội quán của chúng ta ngày một đông hơn, giúp được nhiều địa chỉ hơn. :LoveStruc:
________________________________________
Cái Bang
07/10/2008, 12:46 AM
Mình có một số góp ý sau chuyến đi Bắc Giang như sau:
1. Đồ quyên góp:
- Các bạn nên tập trung về các đầu cầu trước chuyến đi để BTC phân loại và chia sẵn theo số lượng tổng hợp được từ nơi mình sẽ đến. Như vậy tránh được việc mang quá nhiều cho chuyến này và không có hoặc có ít cho chuyến sau.
- Các bạn nên giặt sạch sẽ quần áo trước khi mang cho, kiểm tra lại nếu thấy quá cũ hoặc đã bị rách, không thể sử dụng được thì bỏ từ ở nhà. Nếu không làm như vậy được thì không nên mang cho ai cả. Như vậy thể hiện sự tôn trọng người mình cho đồ.
2. Thành viên tham gia chuyến đi:
- Những bạn đã xác nhận tham gia chuyến đi cố gắng sắp xếp lịch để đi cùng đoàn. Nếu thấy không khả thi thì thông báo sớm để tránh việc thuê xe lớn nhưng lại không đủ người tham gia. Như vậy sẽ tránh sự lãng phí.
- Các bạn thông báo số điện thoại của mình cho người phụ trách đoàn thông qua tin nhắn (nếu không tiện đưa lên diễn đàn) để BTC tiện theo dõi và gọi điện khi cần thiết.
- Đặt đồng hồ báo thức để có mặt đúng giờ. Đây là sự tôn trọng những người cùng tham gia chuyến đi với mình cũng như đảm bảo cho kế hoạch đặt ra được thực hiện đúng.
3. Thời gian:
Vì đã là vào năm học, các trẻ lớn phải đi học cả thứ 7. Do đó nên tổ chức vào chủ nhật để tất cả trẻ ở nơi chúng ta đến thăm được tham gia giao lưu cùng đoàn.

Hoạt động đi thăm các địa chỉ như Bắc Giang đã trở thành hoạt động thường quy của Hội quán. Nếu các mẹ đã tham gia nhiều lần sẽ hiểu rõ hơn. Chúng ta đến không phải chỉ để phát quà cho những người ở đó. Những vật chất chúng ta mang đến nhỏ nhoi lắm so với nhu cầu của những người sống nhờ trung tâm. Chúng ta đến để chia sẻ tình cảm với những người ở đó, để họ biết rằng, bên ngoài xã hội vẫn có những người quan tâm đến họ. Nếu đã tham gia nhiều lần, bạn sẽ gặp cảnh những đứa con của chúng ta chơi đùa với những trẻ được nuôi dưỡng tại các trung tâm, nhà thờ, chùa. Chúng không hề có sự phân biệt có cha mẹ hay mồ côi, giàu hay nghèo, lành lặn hay rách rưới. Chúng thật vô tư, vô tư hơn người lớn chúng ta nhiều lắm. Và chính những đứa con của chúng ta đã mang thêm những nụ cười trên môi những đứa trẻ mồ côi đó :LoveStruc:. Cảm ơn tất cả các con đã, đang và sẽ cùng các mẹ tham gia những chuyến đi đầy ý nghĩa này.:Kiss: Tiếc rằng chuyến đi này không có nhiều con tham gia như những chuyến đi trước. Và có lẽ cũng do các trẻ đi học nên sự giao lưu kém phần thân thiện hơn và căn phòng trẻ sơ sinh trở thành nơi được quan tâm nhiều nhất và gây ra những tranh luận không đáng có sau chuyến đi này.:Sad:

Mỗi người tham gia đều có những cảm nhận lớn, nhỏ sau mỗi chuyến đi. Nhưng đây không phải là topic thư giãn nên có lẽ không nên đưa những thông tin có tính chất bông đùa ở đây. Việc có một thành viên đến muộn , có vài thành viên không tham gia được nhưng cũng không gọi điện báo khiến cả đoàn phải đợi, có thành viên đến muộn chạy taxi theo ô tô không phải là việc được khuyến khích ở đây :Sad:. Hy vọng mọi người rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau.

Một ý kiến nhỏ cho các mẹ có ý định quay trở lại Trung tâm chúng ta vừa đến. Ngoài số bỉm và sữa chúng ta gửi cho hai phòng sơ sinh lúc vào thăm thì đoàn có bàn giao cho các cô làm việc ở hai phòng sơ sinh đó khá nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh đến 1 tuổi. Các bạn có ý định ủng hộ nữa, tôi thấy cũng tốt. Nhưng liệu các bạn có quyên góp tiếp tục để các bé có thể dùng bỉm cho đến khi tự đi vệ sinh không? Nên nhớ là khoảng 20 cháu nhé. Như vậy số lượng bao nhiêu mỗi tháng thì đủ nhỉ? Quen sướng thì dễ chứ quen khổ thì hơi khó. Còn việc các bạn ủng hộ mua khăn xô thay cho những khăn mặt, quần áo cũ dùng làm tã cho các bé thì tôi thấy có vẻ khả thi hơn. Nhưng rồi cũng có ngày chúng rách, lại quay về như ngày hôm xưa thôi :Sad:. Dù sao thì cũng sẽ tốt hơn cho đến lúc nào đấy :).
Và mong rằng sau mỗi chuyến đi thì đằng sau những nỗi niềm, những trăn trở về nơi chúng ta đã đến sẽ đọng những niềm vui và các thành viên ngày một hiểu nhau hơn, cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện nhiều hơn và Hội quán của chúng ta ngày một đông hơn, giúp được nhiều địa chỉ hơn. :LoveStruc:

Đọc bài của bác em thấy ý kiến của bác Pro quá. Cái này nên ghi lại để mọi người rút kinh nghiệm cho các chuyến đi sau này.Mong sớm gặp lại mọi người trong những chuyến đi sau.
________________________________________
binhminh73
07/10/2008, 12:49 AM
Gió mùa đông bắc về làm tôi lại nao nao không biết các bé sơ sinh, các cụ già cô đơn gầy guộc nét mặt in dấu nỗi buốn qua năm tháng tại Trung tâm ở Bắc Giang được dùng quần áo ấm, sữa và bánh kẹo mà chúng ta mang đến hay không. Vẫn biết có sự bất công trên đời, có những con người lương tâm không đủ để dẹp đi lòng ích kỷ ham muốn cá nhân nhưng vẫn hy vọng vào một xã hội tốt đẹp hơn vì chúng ta vẫn còn những tấm lòng như các mẹ đi cùng chuyến xe với tôi hôm đó. Cám ơn BTC với mục đích nhân rộng lòng nhân và tình thương yêu mà hội quán chúng ta đã làm. Cũng đừng trách bạn mẹ heo ngoan vì bạn ấy cũng chỉ nói thật để chúng ta cùng rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau, sự thật thường hay mất lòng. Vì vậy tôi đồng ý với ý kiến của lương tâm để những chuyến sau càng tốt hơn và hội quán sẽ làm thêm được nhiều việc nghĩa. Các mẹ đều bận vì ai cũng con nhỏ nên thu xếp được để có những chuyến đi như vậy thật là đáng quý. Cảm ơn các mẹ, cám ơn BTC và mong những ai có chút sơ suất làm ảnh hưởng đến những người khác cố gắng lần sau không lặp lại nữa. Tôi sẽ đồng hành tiếp cùng những hoạt động nhân ái của WTT
________________________________________
binhminh73
07/10/2008, 01:02 AM
Tôi cũng xin góp ý thêm về phim mang đi chiếu nữa. Với trẻ con nên chiếu phim hoạt hình chứ phim như hôm trước không đủ hấp dẫn, toàn các mẹ xem với nhau, các cụ thì xem hình ảnh cho vui. Mặt khác toàn phụ đề rất khó theo dõi, làm giảm hiệu quả sự chuẩn bị của chúng ta. Nếu biết trước như vậy nên cử người thuyết mình. Hôm đó thấy tình cảnh như vậy một anh lên thuyết minh được nửa chừng thì bỏ, sau 1 hồi tôi đành lên thuyết minh thay nhưng tâm trạng cũng thấy không thật hài lòng vì chưa được chuẩn bị trước nên không được chất lượng cao. Chúng ta nên tôn trọng những người chúng ta phục vụ dù đó chỉ là các cụ già cô đơn hay các bé thơ thiếu người thân thích. Hy vọng góp ý này cũng không phải là "tranh luận không đáng có nhỉ"
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.09.2008 - Tbảy 04.10 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ mồ côi, khuyết tật Bắc Giang

ALnML
07/10/2008, 06:54 AM
Cảm ơn chị luongtam :Rose:đã nói hộ những suy nghĩ của chúng em.
Về mặt thời gian em cũng xin được rút kinh nghiệm. Khi tính toán ngày em có nghĩ đến thứ bảy các mẹ có thể trốn "chồng". Thứ bảy đi về mệt chủ nhật nghỉ ngơi thứ hai đi làm. Cảm ơn chị.

@binhminh73: Rất cảm ơn sự góp ý của bạn:Rose:. Hoạt động chiếu phim là sáng kiến mới của HQ và làm lần đầu tiên. Cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu giao lưu ca nhạc như đã từng làm thì các mẹ không đủ khả năng và thời gian. Các bé sẽ phải rất mất công để chuẩn bị đón tiếp chúng ta (Tất nhiên mình ko nói ở trung tâm này ). Chính vì vậy nên đã chọn việc chiếu phim.
Hoamai cùng ông xã lo vấn đề này do con phải vào viện cấp cứu nên đã phải nhờ bạn khác. Môt chút trục trặc ngoài dự kiến đã làm thay đổi nhiều thứ.

Thay mặt BTC mình xin đựoc rút kinh nghiệm về Nội dung của bộ phim. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn:Rose:.
________________________________________
vitxinhxinh
07/10/2008, 08:09 AM
Đọc những ấn tượng của meheongoan mình hình dung ra những ám chỉ khác đằng sau những con chữ, nhưng cũng như mẹ ấy nói, mỗi một sự việc lại được nhìn nhận một cách khác nhau bởi những con người khác nhau, vì thế những hình dung của mình mình không nêu ra để phân tích trong diễn đàn, mình sẽ giữ lại cho riêng mình.Và như thế có lẽ tránh được mẹ ấy phất lòng.
Nhưng dù ai nói gì, dù lăng kính chủ quan của ai có làm những người như bác Luongtam, bác Loan, bác Hồng, mẹ Đức Hiếu, Hoamai và bao nhiêu Mẹ khác buồn lòng thì mình cũng xin khẳng định rằng. Những gì các Mẹ đã và đang làm là rất có ý nghĩa và đáng khâm phục. Mong các Mẹ cứ phát huy, vả lại Phật đã dạy rằng thiện tại tâm, tâm ta có sáng hay không chỉ cần ta biết là được.
Chuyện này thiết nghĩ, có thể chấm dứt tại đây, để tâm dồn sức cho những chuyến đi mới.Để lòng nhân được nhân rộng nữa rộng mãi.
________________________________________
Dì_Bé
07/10/2008, 08:46 AM
Vì đã là vào năm học, các trẻ lớn phải đi học cả thứ 7. Do đó nên tổ chức vào chủ nhật để tất cả trẻ ở nơi chúng ta đến thăm được tham gia giao lưu cùng đoàn.

Em cũng thấy tiếc y như chị luongtam. Đợt đi BG vừa rồi các mẹ chuẩn bị rất chu đáo từ máy tính, projector rồi màn chiếu. Phim đem theo cũng toàn phim hay: CJ7, Vịt Donald... Trong lúc chiếu phim thì anh Bừa và chị binhminh73 còn thay nhau thuyết minh phim nữa. Dưng mà lại đúng t7 bọn trẻ con hè nhau đi học buổi chiều hết, thật là uổng.
________________________________________
hhai73
07/10/2008, 09:50 AM
Lời viết sau chuyến đi cũng đã khá nhiều rồi, mình có một số hình ảnh xin đóng góp để mọi người hình dung ra chuyến đi vừa qua. Những lời bình và cảm nhận còn lại dành cho các bạn :









Ba cháu bé bị nhiễm HIV, một con vịt con nhồi bông cũ tưởng chừng như đã phải vứt ra sọt rác nhưng mebinbi đã giặt sạch và nó đang nằm trong tay em bé này, niềm vui lộ rõ trên gương mặt của bé:





Trẻ em không có tội khi chúng mắc phải căn bệnh này, ba đứa nhỏ bị cách ly với những đứa trẻ khác trong trại cũng vì sự an toàn cho chúng, có lẽ hiếm khi lại có nhiều người tới thăm thế này, lại có quà và có cả..chú vịt bông mà bé giữ khư khư không rời tay…Đây chính là cô bé 2 tuổi được ưu ái nhất với chú vịt con đó:


Niềm vui khác..










Cậu sinh viên Đại Học công nghiệp HN này thiếu cả cha lẫn mẹ, mẹ bị trôi sông chết, hai bà cháu đều sống trong trại bảo trợ này, có lần bà ốm nặng cậu vừa học vừa lo cho bà rất vất vả, nhưng cậu là một sinh viên có ý chí và ý thức tốt, mình được nghe anh chị ở đây nói rằng cậu như một tấm gương cho những đứa trẻ khác tại nơi này:



Các cụ…


















Cuối cùng.. để các món quà tới tay được những gương mặt trên kia, cần có tấm lòng của các mẹ các bố và những bạn trẻ nhiệt tình tham gia:





































Cái được, cái thành công của chúng ta là đã đem lại tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và giá trị tinh thần cho toàn bộ cộng đồng chúng ta
Đề nghị cả nhà vỗ tay :Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
________________________________________
ALnML
07/10/2008, 10:30 AM
Chị Loan ơi em mới chuyển 200K vào TK của chị chiều nay, chị check giúp em nhé, số TK ...1284496

Ngày 06.10 nhận đc từ TK...4496 số tiền 200K
________________________________________
hoamai
07/10/2008, 10:33 AM
Chúng ta nên tôn trọng những người chúng ta phục vụ dù đó chỉ là các cụ già cô đơn hay các bé thơ thiếu người thân thích. Hy vọng góp ý này cũng không phải là "tranh luận không đáng có nhỉ"


Nếu bạn nói chọn phim không tôn trọng khán giả là không đúng và quá nặng lời. Không phải vì bận mà bọn mình chọn phim sơ sài, thực sự đã thăm dò đối tượng, là có 20 em câm điếc, các em khác có thể đọc được phụ đề và tin tưởng vào phòng chiếu phim (như giám đốc TT hứa là tối).

Cũng rất mong mọi người thông cảm và hiểu cho BTC hơn, có thể giúp đỡ BTC nhiều hơn trong các chuyến đi tới. Riêng việc chiếu phim, đề nghị lần sau thành viên nào có đĩa phim thì có thể cho BTC mượn phim hay hơn nhé.
________________________________________
tat_ca_cho_con
07/10/2008, 10:34 AM
Là người ở xa đến, em chưa được biết cặn kẽ và thấu đáo về trung tâm này. Chỉ biết các mẹ đã cố hết sức cho chuyến đi này, rất tiếc là chị hoamai đã không thể cùng đi vì chuyện bất ngờ của gia đình.
Khi đến nơi, một điều mà tuy đã cũ nhưng vẫn làm em thấy khó chịu đó là thái độ đón tiếp của trung tâm. Chắc chắn rằng họ đang muốn chúng ta phải trao hết cho họ để họ giữ xong rùi tự chia chác, và như thế thì các ông bà cụ và các bé con sẽ chẳng có là bao. Nhưng rất may là các anh chị em chúng ta đã không làm thế, mỗi người một tay mang đến tận tay trao cho các ông bà cụ và bé.
Nhìn ánh mắt buồn thăm thẳm của các ông bà cụ, sự nhem nhuốc của các bé, lòng cảm thương dâng tràn.
Dù sao, chuyến đi cũng đã được khá trọn vẹn mặc dù còn nhiều điều băn khoăn, bỏ ngỏ. Chúng ta cũng đã làm hết mình và hết khả năng có được.
________________________________________
BTT
07/10/2008, 11:19 AM
Sau khi xem 1 số bài cảm nhận, em thấy thế này:
Đi từ thiện là từ Tâm mỗi người, tùy ĐK, tùy cảm nhận từng cá nhân...
Cũng dễ hiểu và thông cảm cho 1 số người đi lần đầu....nên khi mọi người gặp những hoàn cảnh, những chuyện bất công, hay chuyện đau xót ở TT thì ai cũng có ý nghĩ muốn mọi cái phải hoàn thiện - công bằng để bù đắp cho họ.
Đúng là quá khó để làm được điều này, cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu, vật chất chúng ta có chu cấp hàng tháng đều đặn lên đến 100tr/tháng...đi chăng nữa...thì những cái gì thiếu vẫn cứ thiếu, các cháu ăn đói - khổ vẫn cứ khổ, ko thể được như ta mong muốn. Nói 1 cách hơi tiêu cực nhưng thực tế là có như vậy mới có các đoàn khác đến chia sẻ tiếp, có như vậy họ mới có thêm kinh phí....!!! Ko tin ai đó thử đến đột xuất xem vật chất sinh hoạt hàng ngày của họ có khá hơn khi ta đã biếu quà.
Vì vậy theo tôi, chúng ta đi vì cái Tâm, vì sự chia sẻ tình cảm đặt lên hàng đầu, chứ còn vật chất....ko bao giờ là đủ, nên chúng ta cũng ko nên bàn nhiều về vật chất.
Mà nói thật, TT Bắc Giang vừa đi là 1 TT theo tôi nhìn nhận là khá khang trang, sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi từ Ban GĐ trở xuống (tôi ko muốn liệt kê, sợ ai đó ở TT khác thấy chạnh lòng). Còn chuyện con của người TT thì béo, các cháu TT thì gầy....chuyện đó là đương nhiên, vì chúng có cha mẹ lo cho đầy đủ cả vất chất lần tinh thần. Nếu địa vị chúng ta cũng làm ở TT, con chúng ta liệu có béo như con họ không? Chắc chắn là sẽ như vậy....nên mới có câu "làm nghề gì, ăn nghề đó".
Thật ra ai làm việc người đó, cũng ko nên quá soi mói hay than trách những người làm ở TT, XH phân công LĐ rồi. Cái gì chúng ta ít thấy thì nghĩ là to tát, ghê gớm...còn thưòng xuyên tiếp xúc thì đó cũng là chuyện cuộc sống mà thôi. Ví dụ như mấy bác làm nghề mai táng, bốc mộ....đến mình là người nhà còn dụt dè khi làm việc đó cho người nhà, nhưng đối với họ đó là chuyện BT, ko hề có cảm giác ghê ghê...!!!
Nói như vậy ko có nghĩa chúng ta ko fải rút kinh nghiệm cho mỗi chuyến đi, từ mọi cá nhân đến BTC, để làm sao ngày càng đi nhiều, chia sẻ nhiều và cố gắng hoàn thiện, công bằng nhiều hơn....!!!
Thanks All !!!
________________________________________
cunyeu2007
07/10/2008, 02:49 PM
Chị đã nhận đựoc
Ngày 03.10 nhận đc từ TK...9701 số tiền 100K của meyeuconhat
Chị Loan ơi, quần áo ủng hộ hôm trước em gọi điện cho chị, em gửi cho chị Ánh T&G rùi chị nhé, không biết là chị Ánh có chuyển kịp cho đoàn đi Bắc Giang không:Smiling:. Chúc chị và các mẹ luôn có sức khỏe để làm từ thiện.
________________________________________
T&G
08/10/2008, 03:25 PM
Chị Loan ơi, quần áo ủng hộ hôm trước em gọi điện cho chị, em gửi cho chị Ánh T&G rùi chị nhé, không biết là chị Ánh có chuyển kịp cho đoàn đi Bắc Giang không:Smiling:. Chúc chị và các mẹ luôn có sức khỏe để làm từ thiện.

Me Cunyeu2007, do đợt này quần áo đã đóng gói xong, nên đồ của e ủng hộ sẽ được chuyển vào đợt đi cuối cùng trong năm ( chắc là tháng 12):LoveStruc:.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
08/10/2008, 09:27 PM
Ngày 4/10 em nhận được ủng hộ trực tiếp cho chuyến đi của các bố các mẹ như sau:
- Thuha74: 100k
- binhminh73: 100k
- Hoangkim II: 200k
- mẹ Quốc Trung: 100k
- Mẹ Trang Kiên: 100k
- Hien"smom: 100k
- Cái Bang và bạn: 200k
- Kẹo Dẻo Trái Cây: 200k
- Mẹ Cua và bạn : 200k
- chiaki7883: 100k
- Trăng khuyết 11:200k
- Bi đi xe đạp: 100k
- Man37: 200k - nhận từ chị Thu Binbi
- Trần Thị Thanh Mai- Ngân hàng NTVN: 100k-nhận từ chị Thu Binbi
- Nguyễn Thu Giang- Ngân hàng NTVN: 100k- nhận từ chị Thu Binbi
- Cô Vy : 200k - nhận từ chị Thu Binbi
Tổng cộng: 2.300.000 VND
Một lần nữa thay mặt HQ xin cảm ơn tấm lòng của các bố các mẹ rất rất nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: .
________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:32 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:35 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:37 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:43 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:45 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:46 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:47 PM

________________________________________
Lộc Vừng
08/10/2008, 09:49 PM

________________________________________
Trangkhuyet11
08/10/2008, 11:00 PM
:96::96::96:Các mẹ còn ảnh nữa post tiếp đi ạ:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
meheongoan
09/10/2008, 03:15 PM
Thực sự em cũng hơi buồn vì khi em post bài lên em có suy nghĩ chắc các mẹ sẽ vui đây. Nhất là Lộc Vừng, một cô gái còn trẻ, năng động và rất nhiệt tình, vì em quí mến nên mới viết lên như vậy, hoàn toàn không có một suy nghĩ so sánh gì đó như nhiều mẹ cho là... Còn mẹ Bi đi xe đạp, em đã ngồi ăn cơm cùng mẹ nó, em viết cũng như với suy nghĩ như viết về Lộc Vừng.
Chẳng ngờ nhiều mẹ lại mổ xẻ câu chuyện vô tình nhiều mẹ lại chụp cho em cái mũ khá buồn cười.
Các mẹ ơi, hiểu nhầm em rồi. Em khẳng định lại: Em vào diễn đàn này lần đầu tiên và em rất thích Hội quán, khi biết có chuyến đi em còn do dự, vì sợ chỉ dám gửi ít đồ của con thôi nhưng ông xã lại khuyến khích đi.
Các mẹ chưa đọc hết những gì em viết đã nổi xung lên rồi. Lời cuối cùng em định viết là ghi nhận những tấm lòng của các mẹ, các bạn... đã có tấm lòng trắc ẩn với những nỗi đau, những hoàn cảnh không may cho xã hội.Em thừa nhận em cũng đồng cảm với những hoàn cảnh nhưng độ nhiệt tình của em đáng cho zero, chứ không như Lộc Vừng đâu. Trong cái xã hội mà mọi người chỉ biết nghĩ cho mình (như em đây) thì có những thành viên như mẹ tất cả cho con và Lộc Vừng... thì đáng khâm phục không hết nữa là em đi mỉa mai.
Điều cuối cùng em muốn nói là, em rất vui vì sau chuyến đi về các mẹ lại quyên góp ủng hộ tiếp tục, thật sự em rất cảm phục tấm lòng nhiệt tình, nồng hậu của các mẹ. Chắc lần này em không dám đi, em vốn đã không nhiệt tình lại còn nhát chết nữa!
Chúc các mẹ sức khỏe!
p/s: dù có sự thật như em đã đề cập thì chúng ta càng phải đi, càng phải giúp đỡ hơn nữa!:)

________________________________________
Oct
09/10/2008, 04:13 PM
Em lại nghĩ nhân có bài của meheongoan mà các mẹ khác có cơ hội bộc bạch những chuyện mà trước nay chưa có dịp nói về HĐ của Hội quán thôi. Đọc mấy trang vừa rồi em thấy thêm yêu những hoạt động từ thiện của Webtretho, thấy mình may mắn vì đã được đi cùng các chị. Đồng ý với meheongoan là chúng ta càng phải đi, càng phải giúp đỡ hơn nữa!!!
________________________________________
Lộc Vừng
09/10/2008, 10:51 PM

________________________________________
Hạnh Nguyễn
09/10/2008, 11:14 PM
Các mẹ đi về đã viết thật nhiều điều, meheongoan cũng đã có bài đính chính nhưng vì em cũng nhiều cảm xúc sau khi đọc bài của các mẹ, lại nhớ thật nhiều về những chuyến đi mình được tham gia cùng HQ nên xin phép mọi người cho em viết vài dòng.
Các mẹ heongoan, binhminh73, keomut ạ, trước mỗi chuyến đi, nhận những món đồ mọi người gửi gắm, các mẹ đầu cầu trân trọng lắm, xúc động lắm và luôn cố gắng làm sao làm thật tốt nhất, hiệu quả nhất. Các mẹ làm bằng cả tinh thần, bằng nửa giờ cơm trưa hay một giờ trước bữa cơm chiều. Và các mẹ đầu cầu cũng luôn hiểu rằng thành công của chuyến đi phụ thuộc nhiều lắm vào sự sắp xếp linh hoạt của họ. Mỗi tổ chức, mỗi sự kiện đều phải có người làm dâu trăm họ như vậy. Trong mỗi chuyến đi đều có người mới, người cũ và các đầu cầu đương nhiên, bất thành văn, luôn phải đảm nhận vị trí trưởng nhóm vì trên thực tế họ là những người có kinh nghiệm hơn. Mỗi bản thân chúng ta, khi ko phải lo toan, mọi việc sẽ thật đơn giản và cũng thật đơn giản để có thể phát biểu bất cứ một điều gì khi co sự ko hài lòng. Mà ở các trung tâm đó nhan nhản những sự ko làm hài lòng chúng ta được. Nhưng tất cả các mẹ, khi đã đi về, nhìn lại, đều có sự cảm thông, đồng cảm với những số phận, với những nhân viên bó hẹp cuộc đời mình trong trung tâm, tiếp xúc với trẻ tàn tật, các cụ già cô đơn và đồng cảm với công việc của những người đứng ra tổ chức cho chuyến đi được thành công, vui vẻ. Có như vậy mới tiếp sức cho chúng ta những chuyến đi lần sau.
Sâu thẳm hơn nữa, các mẹ đầu cầu hiểu rằng các chuyến đi như thế này tạo ra sức gắn kết và sức mạnh cho Hội quán rất nhiều nên mới nỗ lực tổ chức 4 chuyến đi trong 1 năm. Điều này nói thì tưởng dễ nhưng các mẹ chỉ cần so sánh với việc 1 năm gia đình mình tổ chức được bao nhiêu chuyến đi chơi xa với đông đủ họ hàng thì sẽ thấy ko đơn giản chút nào.
Meheo ngoan và một vài mẹ khác : các mẹ nói cũng đã nói rồi, vấn đề không chỉ còn ở câu chữ đã post lên vì các đầu cầu đều đã đọc, và rất buồn. Khi tôi đọc bài post của các bạn cũng cảm thấy bất ngờ vì những suy nghĩ như vậy. Điều gì đã nói ra rồi ko thể lấy lại được, ở đây chỉ có thể nói một điều THẬT ĐÁNG TIẾC.
________________________________________
meyeuminh
10/10/2008, 06:26 AM
Các chị đầu cầu ơi, đừng buồn nhé! Sự đóng góp và hy sinh của các chị tất cả đều hiểu mà. Công việc của các chị đã tạo nên niềm vui và hạnh phúc dù rất nhỏ cho những mảnh đời bất hạnh. Xin chuc các chị luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh cao cả này.
________________________________________
canary
10/10/2008, 09:19 AM
Đọc bài này của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thấy có những tâm trạng giống nhưcác mẹ nhà mình này.
http://www.sgtt.com.vn/Detail86.aspx?ColumnId=86&newsid=41504&fld=HTMG/2008/1007/41504
Ngưỡng mộ tấm lòng và công sức của các mẹ đầu cầu lắm.
Lần này tiếc là không được đi Bắc Giang cùng các mẹ. Hy vọng cuối năm được tham gia chuyến đi của HQ.
Em có chuyển 300k vào TK của chị Loan, đuôi TK ...0003, chị check giúp em nhé.
________________________________________
Mẹ Cáo
10/10/2008, 02:08 PM
Lời viết sau chuyến đi cũng đã khá nhiều rồi, mình có một số hình ảnh xin đóng góp để mọi người hình dung ra chuyến đi vừa qua. Những lời bình và cảm nhận còn lại dành cho các bạn :

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05022_resized-1.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05020_resized-1.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05028_resized-1.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05000_resized.jpg

Ba cháu bé bị nhiễm HIV, một con vịt con nhồi bông cũ tưởng chừng như đã phải vứt ra sọt rác nhưng mebinbi đã giặt sạch và nó đang nằm trong tay em bé này, niềm vui lộ rõ trên gương mặt của bé:

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05031_resized-1.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05035_resized-1.jpg

Trẻ em không có tội khi chúng mắc phải căn bệnh này, ba đứa nhỏ bị cách ly với những đứa trẻ khác trong trại cũng vì sự an toàn cho chúng, có lẽ hiếm khi lại có nhiều người tới thăm thế này, lại có quà và có cả..chú vịt bông mà bé giữ khư khư không rời tay…Đây chính là cô bé 2 tuổi được ưu ái nhất với chú vịt con đó:
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04982_resized.jpg

Niềm vui khác..
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05040_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05063_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05084_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05015_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05016_resized.jpg

Cậu sinh viên Đại Học công nghiệp HN này thiếu cả cha lẫn mẹ, mẹ bị trôi sông chết, hai bà cháu đều sống trong trại bảo trợ này, có lần bà ốm nặng cậu vừa học vừa lo cho bà rất vất vả, nhưng cậu là một sinh viên có ý chí và ý thức tốt, mình được nghe anh chị ở đây nói rằng cậu như một tấm gương cho những đứa trẻ khác tại nơi này:

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05044_resized.jpg

Các cụ…
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05062_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05011_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05009_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05018_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05002_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05003_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05005_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05006_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04975_resized.jpg

Cuối cùng.. để các món quà tới tay được những gương mặt trên kia, cần có tấm lòng của các mẹ các bố và những bạn trẻ nhiệt tình tham gia:

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04945_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04946_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04965_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04966_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04968_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04977_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04984_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05066_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05069_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05036_resized-1.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04997_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04995_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04996_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05007_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05004_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05008_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC04994_resized.jpg

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/TT Bao Tro XH Bac Giang/DSC05085_resized.jpg

Cái được, cái thành công của chúng ta là đã đem lại tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và giá trị tinh thần cho toàn bộ cộng đồng chúng ta
Đề nghị cả nhà vỗ tay :Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:


Các bác cho em giơ tay phát biểu ý kiến: Em muốn tặng cậu sinh viên đang cùng bà sống tại TT này cái laptop cũ của em, lâu rồi em không dùng đến, nhưng chắc vẫn chạy tốt :p, bác nào trong HQ biết xem xét máy móc cho em gửi cái máy nhá, :Rose:
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:01 AM
Upnhanh rất hay lỗi, em sẽ cố gắng up hết ảnh ạ.
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:10 AM
Tăng gia sản xuất
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441n2i5nzu1yw2311792.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:14 AM
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441zdaymmuznz2558881.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:16 AM
Bà ơi bà đang hát bài gì đấy. Hay quá bà ạ
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441mmfhytmzzj2253131.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:17 AM
Nhìn thấy tôi chụp ảnh bà nói to " Chụp ảnh à, nhớ rửa rồi gửi cho tôi với nhé."
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441ymnky2u5ng2172044.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:18 AM
Chuẩn bị phòng chiếu phim phục vụ cho các bạn nhí.

http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441mdzjytljmt1820812.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 12:32 AM
bực mình ghê gớm với upnhanh.com. Em cứ up được vài kiểu là lại ko up được. Tức quá. :Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
________________________________________
nikita24480
11/10/2008, 04:08 AM
.....Chúc cả nhà vui vẻ để cùng nhau làm nhiều việc có nghĩa và tốt đẹp cho con trẻ nữa nhé
Em có mấy cái ảnh độc trưng lên cho cả nhà xem. Bắt chước bác BRB, iem cũng làm phóng sự ảnh

Sáng sớm em đã đến nhé(hẹn xe ôm từ tối hôm trước là 6h15 đến đón, Vì sợ đến muộn các bác đi mất thì khổ. Nhà em mãi LLQ. Lộc vừng học tập chị nhé. Đến trước cổng viện thì nhìn thấy 1 em to to, tóc xõa, đeo kính đen, nghe headphone. Em mấp máy mồm định hỏi nhưng thấy "chị ấy" mặt lạnh tanh chả thấy biểu hiện gì. Sợ quá, ko dám hỏi nên em đi thẳng ra hàng nước ngồi 1 mình( "Tất cả cho con" đấy ạ)
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010620.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010622.jpg

1 lúc sau thất tấp tểnh 1 số đồng bọn khác xuất hiện
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010623.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010624.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010628.jpg
xe đến rồi, bốc hàng lên xe thôi( èo bà này cười ác)
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010629.jpg
Đến TT rồi, 1 số anh chị em bốc ĐT ra gọi, 1 số anh chị em chống nạnh đi ra đi vô rất có vẻ nghiêm trọng và 1 số anh chị mặt rất buồn, chả hiểu vì sao????( ăn sáng chưa nhỉ???) còn 1 số chị thì yêu cầu được chụp ảnh
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010632.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010633.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010635.jpg

Bé con này, trông đểu chưa? Như lũ lợn con ấy, yêu nhắm.
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010639.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010650.jpg
Đồng chí này nhất định ko chịu buông con thỏ ôm
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010647.jpg
Chả biết đang buôn cái giề?
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010658.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010662.jpg
Tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh( có anh chị nào sắp về đấy, nhắn cho em, em đi rửa mấy cái ảnh cho bọn trẻ nhé, rồi nhờ các anh chị mang về dùm)
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010659.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010660.jpg
Mặt bà Huệ này trông giống mẹ Mìn thía????
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010663.jpg
Chả hiểu em Lạc Vưng làm gì con bé con, mà nó khóc váng lên và nhất định chạy ???
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010666.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010664.jpg
Các con xem phim
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010670.jpg
Và các mẹ cũng....há miệng xem theo.....Hay quá cơ
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010668.jpg
Hành động kỳ quặc của LV
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010674-1.jpg
Bắt quả tang 1 mâm cơm trưa mà có mỗi 2 đồng chí
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010676.jpg
________________________________________
tat_ca_cho_con
11/10/2008, 09:54 AM
T
Em có mấy cái ảnh độc trưng lên cho cả nhà xem. Bắt chước bác BRB, iem cũng làm phóng sự ảnh

Sáng sớm em đã đến nhé(hẹn xe ôm từ tối hôm trước là 6h15 đến đón, Vì sợ đến muộn các bác đi mất thì khổ. Nhà em mãi LLQ. Lộc vừng học tập chị nhé. Đến trước cổng viện thì nhìn thấy 1 em to to, tóc xõa, đeo kính đen, nghe headphone. Em mấp máy mồm định hỏi nhưng thấy "chị ấy" mặt lạnh tanh chả thấy biểu hiện gì. Sợ quá, ko dám hỏi nên em đi thẳng ra hàng nước ngồi 1 mình( "Tất cả cho con" đấy ạ)
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010620.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x241/nikita24480/P1010622.jpg
Thanks chị Nikita, phen này em "lổi tiếng" như cồn rồi ạ ... hi hi hi
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:17 AM
Đến thăm động viên và trò chuyện với các cụ.

http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441nwe1nwjhzj2048167.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:18 AM
Từ các mẹ, các chị, các bạn, và những cô bé cậu bé đều rất vui khi được tham gia.

http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441ndexntbky22032230.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:20 AM
Cụ ơi, cháu biếu cụ ạ.
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441nwjhmgezzt1567185.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:22 AM
"Chụp cho cháu 1 kiểu ảnh với cụ để cháu làm kỷ niệm cho chuyến đi đầu đời đầy ý nghĩ này với ạ "
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441ztewntq5zg1812685.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:24 AM
Bà ơi bà giống bà Nội con quá. Con mong nụ cười này mãi rạng ngời trên khuôn mặt của bà.
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441owe3zgjizj1589264.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:28 AM
Các cô chú nhớ tý về đây nói chuyện với các già này nhé.
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441yzqxzjq3mz1874771.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
11/10/2008, 11:32 AM
Cảm ơn các cô chú, chúng tôi vui và hạnh phúc lắm.
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008101128441ntdimme0n21699101.jpeg
________________________________________
meheongoan
16/10/2008, 05:06 PM
He he,ảnh đẹp ghê nha! Lần sau mình đi tiếp.... nhưng về là im luôn không ngứa tay ngứa chân viết nữa.
________________________________________
meheongoan
16/10/2008, 05:10 PM
em nói rất đúng, xin lỗi các mẹ, lần sau cho em đi tiếp!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top