(MS8.2) 06.06.2007 - Giúp đỡ 2 bé sinh đôi có mẹ trong tù.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________

(MS8/CN) 09.4.2005 - Tìm nơi nuôi 2 bé song sinh vì mẹ đi tù

Conbe
06/06/2007, 06:57 AM
Mẹ Conbe post bài này lên xin kêu gọi giúp đỡ 2 bé sinh đôi có mẹ đang trong tù vì mang tội giết người ( cha của các bé).


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=934413#post934413


Đây là bài mình copy lại mục "đọc tin buổi sáng". Mẹ Conbe thấy hoàn cảnh của 2 bé này cũng đáng thương cần đựoc giúp đỡ, tuy bé không bệnh tật nhưng cuộc sống của 2 bé cũng không may mắn. Mẹ Conbe muốn giúp 2 bé này trong thời gian này để ít nhất bé đủ ăn, hiện tại mình chỉ nghĩ đến giúp như thế vì hoài vọng cho bé cần câu để bé tự câu cá thì quá xa vời. Cái gần nhất, cụ thể nhất mình thấy làm đựoc là giúp đỡ chị Thanh và gia đình mỗi tháng 1 khoản nhất định để phụ thêm tiền chợ cho bé, các mẹ nghĩ sao? Dù các mẹ không giúp đựoc gì nhưng cũng cho mình xin ý kiến đúng sai thế nào cũng là giúp mình, giúp bé.

Không biết bé ở trong trại tù với mẹ thì giúp alfm sao? Theo ý kiến tham khảo của các chị mình quen tại VN, các chị nói mình gởi cho bé ( bé ở quê vói bác) 100K mỗi tháng là vừa. Mình sẽ gởi cho bé 1 năm. Còn bé ở trong trại thì giúp đỡ ra sao xin các mẹ ở diễn đàn này cho biết, mình không biết luật lệ thăm nuôi ngừoi trong trại ra sao, đựoc gì và không được gi?


Các mẹ ở hội quán Lòng Nhân Ái ơi. Các mẹ có thể giúp mẹ Conbe trong chuyện tìm địa chỉ và chuyển tiền chợ hàng tháng đến bé đựoc không a.? Mỗi bé 100K /tháng (2.4t/năm). Mình biết mình đòi hỏi nhiều nhưng mà thật tình không biết làm sao tìm đựoc địa chỉ của bé và nơi tin cậy gởi tiền giữ giúp cho bé ngoài hội quán này ra. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Manly
06/06/2007, 12:40 PM
Đọc bài conbe thấy thương quá, hình như mẹ ấy ở ngoài Bắc, các mẹ có thể nào giúp chị Thanh không? :Sad:
Về luật em cũng không biết thế nào nhưng mà trường hợp này xin cho bé vào trại trẻ mồ côi thì tốt nhất nhỉ, giống như nguyện vọng của mẹ bé
________________________________________
tumeo
06/06/2007, 02:34 PM
Ngay từ lúc mới xảy ra chuyện ngộ sát này thì WTT đã đi thăm nom 2 bé và mẹ bé trong tù, Tumeo nhớ lúc đó còn bàn cách để cho 1 bé vào trường SOS. Để mình kêu Loan kem mút, thành viên tích cực nhất hồi đó, vào đọc rồi cập nhật tình hình 2 bé xem sao
________________________________________
Meo U
06/06/2007, 05:25 PM
Đây là topic bàn bạc giúp 2 bé hồi đó:

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=6281
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8509
________________________________________
Conbe
07/06/2007, 02:42 AM
Mẹ Conbe đã đọc hết 2 links của các chị đưa, va mẹ Conbe đã xin ý kiến của bố Conbe là nhận 1 trong 2 bé này làm con nuôi. Tuy nhiên, trong hiện tại mẹ Conbe đang làm giấy nhận 2 con nuôi (như một số mẹ đã biết), mẹ Conbe nhận 1 chị, một em cho Conbe. Suy nghĩ lại, mẹ Conbe không muốn tách rời 2 chị em song sinh này mà có khi mẹ Thanh cũng không muốn 2 con xa nhau như thế. Và giả sử mẹ Thanh đồng ý cho hết thì mẹ Conbe cũng không có khả năng về sức khỏe để trông 2 bé trong độ tuổi này một lúc vì mẹ Conbe cũng đang định sanh thêm một trong năm nay hoạc năm tới. :( Suy nghĩ và nói chuyện với chồng đến 3h sáng hôm qua thì đã đi đến quyết định. Nếu mẹ Thanh đồng ý, gia đình Conbe se bảo trợ cuộc sống cho 2 bé này hiện tại và khi bé đến tuổi đi học, gia đình Conbe sẽ lo chuyện chi phí học hành đến năm chị Thanh ra tù, sau đo tính tiếp. Vậy 2 bé vẫn ở bên nhau mà không bị xa cách. Ha.n tù của chị Thanh còn 9 năm nữa là xong.

Mình xin copy lại 1 đoạn mình trích trong bài post cảu mẹ Bubu&Shi ra ( post ngày 6/12005 trang 2 của link http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=6281&page=2)

Như mẹ S&B nói, đời người phụ nữ có khác gì hạt mưa sa, hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng...

Chính vì khi đọc câu này mình càng muốn làm gì đó cho người đàn bà này yên tâm về chuyện con cái. Dẫu sao các con là niềm vui còn lại của chị, điều còn lại để chị phấn đấu sống tiếp. Mình không giúp đươc gì trong việc dạy dỗ chăm sóc bé ngoài có thể những vật chất bé nhỏ để chị Thanh yên tâm về 2 con của mình. Còn việc các con có ở với bác hay ở với ai thì mình cũng muốn biết để tương lai mình còn theo dõi được cuộc sống của 2 bé ra sao? Mình cũng hy vọng nếu biết đựoc điều này hy vọng nó sẽ là niềm động viên chị Thanh phấn đấu tốt trong việc cải tạo và hy vọng những ngừoi làm việc trong đó cũng nhìn thấy như thế mà ân xá cho chị sớm về với các con của mình.

Ngay đây mình cũng kêu gọi một hay vài mẹ giúp với mình trong việc này. Đó là làm cây cầu cho mình và gia đình chị Thanh. Mình ở xa không thể làm được gì nên phải nhờ đến các mẹ trong nước cho mình biết tình hình cuộc sống của 2 bé,bàn bạc với mình và cho mình biết chi phí trang trải cho cuộc sống mỗi bé hằng tháng và sau này tiền học nữa.

Mỗi tháng mình sẽ cất vào tiết kiệm cho chị Thanh 200K, việc này sẽ kéo dài đến khi chị mãn hạn tù thì mình sẽ tặng lại số tiền này cho chị để chị có ít vốn ban đầu khi trở lại cuộc sống tự do.
________________________________________
menhukhue
08/06/2007, 06:21 PM
@: Mẹ Conbe
Mình có người bạn học cùng đại học, nhà bố mẹ đẻ bạn ấy ở sát trại Phú Sơn 4 nơi chị Thanh đang thụ án. Bạn mình nói em rể bạn ấy làm quản giáo ở trại Phúc Sơn, một cô người quen khác làm quản giáo của phạm nhân nữ. Rất có thể tìm được chị Thanh.
Chủ nhật bạn mình sẽ báo lại, lúc đó mình sẽ thông tin ngay cho bạn nhé.
________________________________________
ALnML
11/06/2007, 10:53 AM
Đọc lại thấy bồi hồi nhớ lại những ngày HQ còn mới ra đời. Non trẻ nhưng nhiệt tình vô cùng .
@ mẹ nhukhue : Có em cập nhập tin tức là chị yên tâm rồi. Em giúp việc này nhé em ơi .
@ conbe : Thông cảm cho chị giờ này mới vào đc đến đây vì nhà có việc. Em yên tâm nếu mẹ như khue nhận lời thì ko có gì phải lo cả. Sẽ có tin tức chính xác , sẽ là cầu nối từ chúng mình tới ba mẹ con .
________________________________________
Conbe
11/06/2007, 12:21 PM
Cám ơn các mẹ.

@ chị Loan,

Em vào đây định nahwsn tin cho chị việc này thì nhậnd dựoc tin chi trả loìe trên đây. Em cũng mong mau mau tìm được thông tin và tìm đựoc cách giúp đỡ. Không nghĩ thì không sao, nghĩ đến thấy tội bé quá. :(

@ menhukhue,

Cám ơn menhukhue rất nhiều. Mẹ ấy quen đựoc bạn bè và những người quen như thế thì thông tin sẽ chính xác, như vậy thật yên tâm để tìm phương pháp giúp đỡ 3 mẹ con nhà chị Thanh tốt nhất có thể. Cám ơn mẹ ấy nhiều lắm.

Mấy ngày nay em cũng bận vì có gia đình sang thăm và mọt số việc khác nữa. Mấy ngày tới em bận, có thể không vào đay thường hay vào đay mỗi ngày được. Nhưng các mẹ cứ nhắn tin hay pót bài lên đay. Sau ngày 22 em sẽ trở lại vài check WTT, yahoo thường xuyên. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2007, 08:25 PM
Chị Loan ơi, đọc lại mấy bài này tự nhiên em cũng bồi hồi nhớ lại những ngày đầu với Hội quán, thấy bùi ngùi và nhiều kỷ niệm.

Em vẫn còn số của chị Nghĩa- Phó chủ tịch UBND xã nơi gia đình Thanh sinh sống, em đã hỏi thăm về Thanh trước kia. Em xin lãnh trách nhiệm liên hệ với gia đình Thanh nếu các chị cần. Tấm lòng của chị Conbe là nhất quả đất, nhưng thịnh tình của chị được sử dụng thế nào thì lại là một chuyện. Em nói chuyện với Thanh hồi đấy và cả 2 ông anh Thanh em đã gặp gỡ chuyển quà rồi... thực ra bài báo chị Conbe có được cũng nói theo khía cạnh tích cực thôi... chứ thực tế gia đình họ cũng không được như thế đâu, vì vậy gửi tiền cho bé và control việc đó thế nào để đồng tiền của mình có giá trị nhất mới là việc khó.

E có ý kiến là khi các chị quyết định, em sẽ giúp các bác liên hệ với Hội phụ nữ xã để họ trợ giúp hàng tháng bên cạnh việc mình liên hệ trực tiếp với gia đình. Chứ cứ đưa tiền mà chẳng biết bé con có được ăn, được sống tốt không thì cũng làm cho mình thấy phí phạm những gì mình đang làm trong khi xã hội còn rất nhiều, rất nhiều những trường hợp cần giúp đỡ.
________________________________________
ALnML
13/06/2007, 09:16 PM
Chị Loan ơi, đọc lại mấy bài này tự nhiên em cũng bồi hồi nhớ lại những ngày đầu với Hội quán, thấy bùi ngùi và nhiều kỷ niệm.

Em vẫn còn số của chị Nghĩa- Phó chủ tịch UBND xã nơi gia đình Thanh sinh sống, em đã hỏi thăm về Thanh trước kia. Em xin lãnh trách nhiệm liên hệ với gia đình Thanh nếu các chị cần. Tấm lòng của chị Conbe là nhất quả đất, nhưng thịnh tình của chị được sử dụng thế nào thì lại là một chuyện. Em nói chuyện với Thanh hồi đấy và cả 2 ông anh Thanh em đã gặp gỡ chuyển quà rồi... thực ra bài báo chị Conbe có được cũng nói theo khía cạnh tích cực thôi... chứ thực tế gia đình họ cũng không được như thế đâu, vì vậy gửi tiền cho bé và control việc đó thế nào để đồng tiền của mình có giá trị nhất mới là việc khó.

E có ý kiến là khi các chị quyết định, em sẽ giúp các bác liên hệ với Hội phụ nữ xã để họ trợ giúp hàng tháng bên cạnh việc mình liên hệ trực tiếp với gia đình. Chứ cứ đưa tiền mà chẳng biết bé con có được ăn, được sống tốt không thì cũng làm cho mình thấy phí phạm những gì mình đang làm trong khi xã hội còn rất nhiều, rất nhiều những trường hợp cần giúp đỡ.
ko dám gọi em vì biết em bận bịu đủ thứ. Chị hoàn toàn nhất trí với ý kiến của em. Cái khó đó khiến ngày đó mình cũng tạm thời ngưng lại đúng ko em.
Bây giờ mẹ nhưkhue liên hệ cho trại đó, còn em giúp lấy thông tin bên xã . Hai bên cùng kết hợp chúng mình cũng sẽ có đc những thông tin cụ thể để có thể nghĩ xem có thể có hg giúp đỡ hai bé một cách hiệu quả.
@conbe : Tuy cố gắng nhưng vì quá xa, và do các mẹ chúng mình nên chị ko dám chắc có thể làm đc tốt nhất đâu. Em đừng quá hy vọng nhé. Dù trong lòng chị cũng mong lắm có thể giúp đc hai bé. Nếu làm đc thì HQ cũng sẽ chung tay giúp
________________________________________
Conbe
14/06/2007, 04:10 AM
Chị Loan ơi, đọc lại mấy bài này tự nhiên em cũng bồi hồi nhớ lại những ngày đầu với Hội quán, thấy bùi ngùi và nhiều kỷ niệm.

Em vẫn còn số của chị Nghĩa- Phó chủ tịch UBND xã nơi gia đình Thanh sinh sống, em đã hỏi thăm về Thanh trước kia. Em xin lãnh trách nhiệm liên hệ với gia đình Thanh nếu các chị cần. Tấm lòng của chị Conbe là nhất quả đất, nhưng thịnh tình của chị được sử dụng thế nào thì lại là một chuyện. Em nói chuyện với Thanh hồi đấy và cả 2 ông anh Thanh em đã gặp gỡ chuyển quà rồi... thực ra bài báo chị Conbe có được cũng nói theo khía cạnh tích cực thôi... chứ thực tế gia đình họ cũng không được như thế đâu, vì vậy gửi tiền cho bé và control việc đó thế nào để đồng tiền của mình có giá trị nhất mới là việc khó.

E có ý kiến là khi các chị quyết định, em sẽ giúp các bác liên hệ với Hội phụ nữ xã để họ trợ giúp hàng tháng bên cạnh việc mình liên hệ trực tiếp với gia đình. Chứ cứ đưa tiền mà chẳng biết bé con có được ăn, được sống tốt không thì cũng làm cho mình thấy phí phạm những gì mình đang làm trong khi xã hội còn rất nhiều, rất nhiều những trường hợp cần giúp đỡ.


Cám ơn mẹ KemMut nhiều. Chính vì suy nghĩ không biết làm thế nào nên mình mới vào HQ cầu cứu giúp đỡ. Đúng là mình phải biết đồng tiền của mình có đến được tay ngừoi cần giúp đỡ không mới thật quan trọng và khó. Các mẹ bên đó biết cách thể nào tốt nhất chứ mẹ Conbe ở xa chỉ biết nghe ngóng. Mong mọi chuyện bớt phức tạp để chúng ta còn có sức theo đuổi lo cho các trường hợp khác nữa. :LoveStruc: :Rose:
________________________________________
Conbe
14/06/2007, 04:17 AM
ko dám gọi em vì biết em bận bịu đủ thứ. Chị hoàn toàn nhất trí với ý kiến của em. Cái khó đó khiến ngày đó mình cũng tạm thời ngưng lại đúng ko em.
Bây giờ mẹ nhưkhue liên hệ cho trại đó, còn em giúp lấy thông tin bên xã . Hai bên cùng kết hợp chúng mình cũng sẽ có đc những thông tin cụ thể để có thể nghĩ xem có thể có hg giúp đỡ hai bé một cách hiệu quả.
@conbe : Tuy cố gắng nhưng vì quá xa, và do các mẹ chúng mình nên chị ko dám chắc có thể làm đc tốt nhất đâu. Em đừng quá hy vọng nhé. Dù trong lòng chị cũng mong lắm có thể giúp đc hai bé. Nếu làm đc thì HQ cũng sẽ chung tay giúp

Em cũng biết mọi người ai cũng bận mà làm được những gì như hội quán đang làm bây giờ là quá tốt rồi còn gì. Không đứng ra thành lập organization gì mà được như hôm nay là trên sự chờ đợi rồi dấy. Hằng ngày vào Box này đọc, thấy được bao nhiêu lời kêu gọi giúp đỡ các trường hợp chứng tỏ các chị em cố gắng hết sức. Ai cũng có gia đình riêng để lo, thế nên chị đừng bận tâm việc em sẽ thất vọng điều gì. Bởi vì những gì mọi ngừoi làm trong đay em không được bằng 1 lóng tay thì có lý do gì em được quyền thất vọng về ngừoi khác? :Rose: Tuy nhiên, em vẫn hy vọng 2 bé kia đựoc giúp, đơn gảin vì mỗi lần em nhớ lại con mình bằng tuổi 2 bé đó thì em đã chăm sóc con em như trứng mỏng ra sao. Vẫn biết hàon cảnh thì phải chịu, nhưng làm được gì để bớt sự khổ nào cũng là điều tốt nên em hy vọng em làm đựoc gì đó cũng chính là vì thế.
:Rose:
________________________________________
menhukhue
22/06/2007, 07:06 PM
@ Mẹ Conbe, chị Loan và mọi người
Bạn mình đã tìm được chị Thanh ở trại Phú Sơn và đang tìm cách gặp chị để có thể trao đổi rõ hơn về tình hình hiện nay của mẹ con chị. Có thể thứ 2 tới, bạn mình sẽ thông tin lại mọi điều.
Mình bàn với mọi người thế này: Nếu có sự giúp sức của mẹ Conbe và Hội quán, có nên đề xuất với chị Thanh cho em bé còn lại về quê để mọi người họ hàng trông nom không? Nếu không, bé ở nhà trẻ của trại, mẹ bé không được tiêu tiền và việc gửi tiền giúp bé sẽ phải gửi về tài khoản của trại. Làm sao mọi người có thể kiểm soát được chuyện này, chưa kể để em bé bé xíu như vậy ở với những người tù sẽ rất khó khăn cho việc phát triển nhân cách của bé.
Mọi người cho ý kiến về việc này nhé. Cảm ơn mọi người.
________________________________________
menhukhue
26/06/2007, 06:46 PM
@ Mẹ Conbe và mọi người
Bạn mình đã tìm được chị Thanh và em bé rồi bạn ạ. Nếu bạn vào diễn đàn đọc bài, nhớ hồi âm nhanh cho mình nhé để chúng mình cùng tìm cách hỗ trợ các bé sớm. Bạn mình nói ở nhà trẻ của trại, hiệnc so 6 bé dưới 3 tuổi, tiêu chuẩn ăn của con phạm nhân là 4000đ/ ngày, tức mỗi bữa chỉ có 1300đ, 1300 đ với 1 đứa trẻ thì chắc chắn bé chưa từng được uống sữa hay ăn thứ gì ngon, như bánh kẹo chẳng hạn. Mấy ngày nữa mình có người quen đi Thái Nguyên, mình sẽ nhờ chuyển đồ cho các bé. Vậy mẹ nào có bánh kẹo, sữa bột, sữa hộp hay thứ gì tương tự không dùng đến thì chuyển cho mình nhé. Điện thoại của mình là 0903231326.
Cảm ơn mọi người
________________________________________
nikita24480
26/06/2007, 09:49 PM
@ Mẹ Conbe và mọi người
Bạn mình đã tìm được chị Thanh và em bé rồi bạn ạ. Nếu bạn vào diễn đàn đọc bài, nhớ hồi âm nhanh cho mình nhé để chúng mình cùng tìm cách hỗ trợ các bé sớm. Bạn mình nói ở nhà trẻ của trại, hiệnc so 6 bé dưới 3 tuổi, tiêu chuẩn ăn của con phạm nhân là 4000đ/ ngày, tức mỗi bữa chỉ có 1300đ, 1300 đ với 1 đứa trẻ thì chắc chắn bé chưa từng được uống sữa hay ăn thứ gì ngon, như bánh kẹo chẳng hạn. Mấy ngày nữa mình có người quen đi Thái Nguyên, mình sẽ nhờ chuyển đồ cho các bé. Vậy mẹ nào có bánh kẹo, sữa bột, sữa hộp hay thứ gì tương tự không dùng đến thì chuyển cho mình nhé. Điện thoại của mình là 0903231326.
Cảm ơn mọi người
Chị ơi số tài khoản của chị là bao nhiêu? Em muốn chuyển tiền nhờ chị mua gì đó cho bé được không ạ?:LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
27/06/2007, 04:19 PM
Mẹ Nhukhue ơi, quê chồng em ở Thái Nguyên. Cuối tuần này cả nhà em về TNguyên đây. Trại Phú Sơn em cũng đến đó 1 lần rồi nên biết đường. Chị có cần liên lạc gì không hay là em có thể giúp gì không thì nhắn em nhé. Đt của em: 0983660988
________________________________________
menhukhue
27/06/2007, 05:32 PM
@ Gấu meo yêu ơi
Vậy thì nhờ bạn tới trại luôn là tiện nhất đấy. Vì bạn biết đường rồi, đến đấy mình sẽ nhờ thím của bạn mình nhà ngay sát cạnh trại, có con trai con gái làm quản giáo dẫn đường để vào tận nhà trẻ thăm các bé thì có được k? Vậy mình tập hợp các thứ có thể gửi được ngay nhé, sáng mai sẽ liên lạc với bạn.
@ Nikita
Vì tài khoản của chị không rút được tiền kiểu thẻ ATM nên chị lười ra ngân hàng lắm. Em chuyển cho các bé có thể đến chỗ chị k, hình như nhà em ở Hoàng Hoa Thám đúng k? nếu vậy rất gần cơ quan chị (72 A Thụy Khuê, Báo Tuổi Trẻ). Nếu em đến, nhắn tin trước cho chị nhé.
________________________________________
nikita24480
27/06/2007, 07:57 PM
Ok. sáng mai em qua nhé? Đt của chi là bao nhiêu?
________________________________________
ALnML
28/06/2007, 09:40 AM
Lần này Hội quán sẽ nhờ mẹ Gấu mèo yêu vào thăm mẹ con Thanh. Mẹ Gấu mèo yêu sẽ hỏi han mọi việc trong đó và gửi quà của hội quán vào cho hai mẹ con họ (Mẹ Gấu mèo yêu sẽ mua hộ Sữa và ruốc)
Đến tuần sau chúng mình sẽ biết đc nhiều tin tức cụ thể và xem có hứong gì giúp đỡ chăm lo cho hai bé đó không.
@ Cảm ơn mẹ Nhu khue: Sau này sẽ nhờ em và bạn em dài dài.....
________________________________________
nikita24480
28/06/2007, 07:02 PM
Mẹ Nhukhue ơi, quê chồng em ở Thái Nguyên. Cuối tuần này cả nhà em về TNguyên đây. Trại Phú Sơn em cũng đến đó 1 lần rồi nên biết đường. Chị có cần liên lạc gì không hay là em có thể giúp gì không thì nhắn em nhé. Đt của em: 0983660988

Gấu mèo ơi. Mấy hôm nay con Megan nhà chị ốm. Chị muốn chuyển tiền để nhờ em mua đồ cho bé. Có số tài khoản không chị chuyển sang?
________________________________________
menhukhue
29/06/2007, 10:27 AM
@Nikita
Chị đang ở cơ quan (72 A Thụy Khuê), nếu em đọc bài tới đây 1 chút được k? Chị đang tập hợp các đồ để lát bạn gấu mèo qua lấy. Ngoài sữa, ruốc của hội quán, mẹ Như Khuê góp một số hộp thịt heo và bò, một ít xúc xích heo và bò, bạn mẹ Như Khuê ủng hộ 12 áo phông, 6 bộ đò chơi cho 6 bé ở nhà trẻ. Nếu có thêm phần của Nikita, chúng mình sẽ mua thêm 1 ít bánh kẹo. Điện thoại của chị là 0903231326- Lan Anh.
________________________________________
menhukhue
29/06/2007, 05:32 PM
@ Các mẹ
Mình đã nhận 200 ngàn của Nikita và chuyển cho Gấu mèo mua thêm đồ cho các cháu, cùng với tất tần tật các thứ quyên góp được. Khi nào gấu mèo đi Thái Nguyên về sẽ thông tin tiếp nhé.
Cảm ơn các mẹ
________________________________________
gaumeoyeu1912
02/07/2007, 08:41 AM
Em đây, hic....Cuối cùng thì em vẫn không đi được chị Lan Anh ạ. Xe bị om đến sáng hôm qua mới sửa xong.:Crying: :Crying:
Các thứ em vẫn để ở nhà, bảo quản cẩn thận rồi ạ. Em cũng sốt ruột quá. Em đã mua ruốc, sữa và 1 số thứ nữa ....Chán quá.
Tuần này không biết em về được không vì cq em lại có lễ khởi công ở Hà Nam.
Em sẽ cố gắng thu xếp để về quê sớm nhất có thể rồi thông báo cho các mẹ nhé.
Em cũng ngại quá đi mất!:Sad:
Em sory nhé. Không phải tại em, tại cái xe chứ!:mad:
________________________________________
Conbe
04/07/2007, 07:51 AM
@ Mẹ Conbe và mọi người
Bạn mình đã tìm được chị Thanh và em bé rồi bạn ạ. Nếu bạn vào diễn đàn đọc bài, nhớ hồi âm nhanh cho mình nhé để chúng mình cùng tìm cách hỗ trợ các bé sớm. Bạn mình nói ở nhà trẻ của trại, hiệnc so 6 bé dưới 3 tuổi, tiêu chuẩn ăn của con phạm nhân là 4000đ/ ngày, tức mỗi bữa chỉ có 1300đ, 1300 đ với 1 đứa trẻ thì chắc chắn bé chưa từng được uống sữa hay ăn thứ gì ngon, như bánh kẹo chẳng hạn. Mấy ngày nữa mình có người quen đi Thái Nguyên, mình sẽ nhờ chuyển đồ cho các bé. Vậy mẹ nào có bánh kẹo, sữa bột, sữa hộp hay thứ gì tương tự không dùng đến thì chuyển cho mình nhé. Điện thoại của mình là 0903231326.
Cảm ơn mọi người


Bạn ơi, cám ơn bạn lắm. Đã lâu mình không có thời gian chạy vào diễn đàn đọc bài :( . Hôm nọ có ghé qua để đăng tuyển dụng người, vì bận quá nên quên bẵng, chứ nếu nhớ ra ghé qua trang này thì đã đọc đựoc bài của bạn sớm hơn. :( Hôm nay đã là 4/7 mà bài bạn gởi từ tháng 6. :(

Mình muốn chuyển tiền thì bây giờ sẽ chuyển cho ai và thành lập quỹ thế nào đây bạn ơi, mọi ngừoi ơi. Giúp em suy nghĩ với nhé. Em định gởi theo định kỳ 6 tháng/lần. Dạo này em bận tối tăm mặt mày, thiếu ngủ trầm trọng, sáng ra thì bận việc rồi bận con ( em bây giờ là mẹ của 3 con bé chứ không phải 1 nữa ạ, 2 bé con đã sang đoàn tụ với gia đình em rồi, làm mẹ của 3 con không rảnh chút nào :) các mẹ thông cảm mẹ Conbe đã chậm trễ vụ này. Còn nếu nhắn tin cho em thì cứ add ID chít chat yahoo của em là linhdoan06, nhắn tin tại đó em nhận nhanh nhất).
________________________________________
Conbe
04/07/2007, 08:04 AM
Em đây, hic....Cuối cùng thì em vẫn không đi được chị Lan Anh ạ. Xe bị om đến sáng hôm qua mới sửa xong.:Crying: :Crying:
Các thứ em vẫn để ở nhà, bảo quản cẩn thận rồi ạ. Em cũng sốt ruột quá. Em đã mua ruốc, sữa và 1 số thứ nữa ....Chán quá.
Tuần này không biết em về được không vì cq em lại có lễ khởi công ở Hà Nam.
Em sẽ cố gắng thu xếp để về quê sớm nhất có thể rồi thông báo cho các mẹ nhé.
Em cũng ngại quá đi mất!:Sad:
Em sory nhé. Không phải tại em, tại cái xe chứ!:mad:

Vậy là mẹ Gấumeoyeu chưa đi được, trong cái không may có cái may, may là mình vẫn còn kịp gởi tiền mua quà cho các bé nhỉ? :)

Vậy lát nữa mẹ Conbe sẽ liên lạc về HN, nhờ người mang tiền sang gửi Menhukhue hay mẹ Gâumeoyeu để mua quà cho các bé trong trại đây? Các mẹ cho mình biết để mình kịp liên lạc trong ngày hôm này nhé. 4 tiếng nữa mình quay lại check topic này, nếu không thấy ai trả lời thì mình sẽ gọi thẳng số điện thoại các mẹ đã đưa đấy. :) Vậy nhé. :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
ALnML
04/07/2007, 09:20 AM
Linh (Gấu mèo yêu) 0983355988 - Lan Anh (Như Khuê) 0903231326
Gấu mèo yêu ơi đừng ngại lúc nào em thu xếp mọi việc thì về cũng đc mà. Ai cũng bận rộn cả , có em đích thân đi đc là tốt quá rồi còn mong gì nữa ...........đừng só rỳ gì nữa nhé :LoveStruc:
@ conbe : Em cứ từ từ để gấu meo thị sát tình hình rồi thông báo. Quà cáp cũng mua đầy đủ. Ko nên gửi một lúc quá nhiều.

@gấu mèo : ơ mà em chưa bảo chị để chị CK
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
05/07/2007, 08:18 PM
Em vô tình đọc đc bài báo này, có cả ảnh 2 mẹ con hiện giờ nữa :Sad: :

http://www.danong.com/data/cache/3857.html
________________________________________
Em bé ngoan
06/07/2007, 09:38 AM
Em vô tình đọc đc bài báo này, có cả ảnh 2 mẹ con hiện giờ nữa :Sad: :

http://www.danong.com/data/cache/3857.html

Em đang :Crying: vì hôm nay phải xa bé Lương, lại đọc thêm bài chị OMM gửi link nữa :Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
Childrensbrigde
20/07/2007, 10:03 PM
@ Mẹ Conbe và mọi người
Bạn mình đã tìm được chị Thanh và em bé rồi bạn ạ. Nếu bạn vào diễn đàn đọc bài, nhớ hồi âm nhanh cho mình nhé để chúng mình cùng tìm cách hỗ trợ các bé sớm. Bạn mình nói ở nhà trẻ của trại, hiệnc so 6 bé dưới 3 tuổi, tiêu chuẩn ăn của con phạm nhân là 4000đ/ ngày, tức mỗi bữa chỉ có 1300đ, 1300 đ với 1 đứa trẻ thì chắc chắn bé chưa từng được uống sữa hay ăn thứ gì ngon, như bánh kẹo chẳng hạn. Mấy ngày nữa mình có người quen đi Thái Nguyên, mình sẽ nhờ chuyển đồ cho các bé. Vậy mẹ nào có bánh kẹo, sữa bột, sữa hộp hay thứ gì tương tự không dùng đến thì chuyển cho mình nhé. Điện thoại của mình là 0903231326.
Cảm ơn mọi người

Chị có ở Hà nội không, em muốn gửi quà cho hai bé. Chi hỏi giùm em xem mẹ hai bé có muốn cho hai bé làm con nuôi đôi vợ chồng canda khôngnhé ? Hiện tại họ đang muốn xin em bé Việt nam về làm con nuôi, đặc biệt là những bé sinh đôi.
________________________________________
CunMit
21/07/2007, 03:43 PM
Chị có ở Hà nội không, em muốn gửi quà cho hai bé. Chi hỏi giùm em xem mẹ hai bé có muốn cho hai bé làm con nuôi đôi vợ chồng canda khôngnhé ? Hiện tại họ đang muốn xin em bé Việt nam về làm con nuôi, đặc biệt là những bé sinh đôi.

Ôi mình xin, các bé còn có mẹ, dù mẹ bé đang ở tù. Nhưng nếu mẹ bé yêu thương con và có sự giúp đỡ của mọi người để nuôi được con thì mong đừng nghĩ đến việc cho các bé làm con nuôi.

Vậy các mẹ đã đi thăm Thanh chưa, có gì thông tin nhé.
________________________________________
Bánh qui AFC
22/07/2007, 05:49 PM
Chị có ở Hà nội không, em muốn gửi quà cho hai bé. Chi hỏi giùm em xem mẹ hai bé có muốn cho hai bé làm con nuôi đôi vợ chồng canda khôngnhé ? Hiện tại họ đang muốn xin em bé Việt nam về làm con nuôi, đặc biệt là những bé sinh đôi.

:Sad: :Nottalkin: :Nottalkin:
Sao lại thế??? Chị Thanh có nhu cầu cho con đâu????
________________________________________
Simba&Mom
27/07/2007, 06:30 AM
:Sad: :Nottalkin: :Nottalkin:
Sao lại thế??? Chị Thanh có nhu cầu cho con đâu????

Các mẹ ơi, thế đã đi thăm Thanh được chưa ạ? các mẹ pót tin cho mọi người biết với nhé. Em sẽ gọi DT cho mẹ Gấu. . và Mẹ Nhukhue để hỏi thông tin được ko?
________________________________________
nikita24480
27/07/2007, 11:18 PM
Hôm nay gia đình Mẹ Linh gấu mèo yêu đã lên đường đi Thái nguyên để thăm 2 cháu......Chiều chủ nhật về mẹ Gấu mèo sẽ post bài lên sau ạ......Các mẹ đợi nhé
________________________________________
nikita24480
29/07/2007, 02:16 PM
Buồn quá các mẹ ơi.....Linh vừa gọi điện về cho em xong.....Nó bức xúc và bực mình lắm. Vì thái độ của quản trại. Thú thực là chị em mình không tính toán kỹ. Vì là trại cải tạo nên nếu không phải là thân nhân thì sẽ không được vào thăm. Còn nếu là đoàn thể thì phải có giấy giới thiệu mới được vào.....
Họ nói là biết đâu là chúng ta có ý đồ gì? Tự đánh bóng bản thân, Ý đồ chính trị? Hay gì gì đó.....họ nói là họ chả thiếu gì mấy cái bộ quần áo và đồ ăn thức uống vớ vẩn đâu....Nói tóm lại là chả vào được . Nên em có nói chuyện qua với chị Hương và thấy rằng đành mang đồ về vậy, Rồi sẽ xem xét xem nên làm thế nào. ĐỒ ăn nỡ mua rôi thì có thể đem bán ở hội chợ vậy
________________________________________
Simba&Mom
30/07/2007, 06:51 AM
Buồn quá các mẹ ơi.....Linh vừa gọi điện về cho em xong.....Nó bức xúc và bực mình lắm. Vì thái độ của quản trại. Thú thực là chị em mình không tính toán kỹ. Vì là trại cải tạo nên nếu không phải là thân nhân thì sẽ không được vào thăm. Còn nếu là đoàn thể thì phải có giấy giới thiệu mới được vào.....
Họ nói là biết đâu là chúng ta có ý đồ gì? Tự đánh bóng bản thân, Ý đồ chính trị? Hay gì gì đó.....họ nói là họ chả thiếu gì mấy cái bộ quần áo và đồ ăn thức uống vớ vẩn đâu....Nói tóm lại là chả vào được . Nên em có nói chuyện qua với chị Hương và thấy rằng đành mang đồ về vậy, Rồi sẽ xem xét xem nên làm thế nào. ĐỒ ăn nỡ mua rôi thì có thể đem bán ở hội chợ vậy

Nikita ơi, hay mình đem quà đến nhà của chị gái của Thanh (hiện đang nuôi 1 bé của Thanh) để nhờ chị ấy chuyển đến cho Thanh được không?
Chắc là mình có thể hỏi địa chỉ của chị ấy qua báo.
Có tin gì mới Nikita update nhe. Thanks
________________________________________
gaumeoyeu1912
30/07/2007, 12:28 PM
Em đây ạ! híc híc!:Crying: :Crying:
Để em tường thuật lại vụ việc hôm qua em lên Thái Nguyên cho mọi người nghe nhé!
Hai vợ chồng em tới trại Phú Sơn lúc 9h 30 phút, tìm vào nhà cô Hòa là người quen mà chị Lan Anh giới thiệu. Cô ấy rất nhiệt tình và tốt bụng, mang biếu cô ấy gói quà mà cứ không nhận, nói là chúng mày đi làm từ thiện cô không dám lấy của chúng mày đâu...nói mãi mới nhận cho.
Cô ấy lấy xe máy đẫn đường cho hội em vào trong trại. Các mẹ ạ, thúc thực là em chưa bao giờ vào trong trại giam nào cả nên không biết là cần những thủ tục rắc rối thế, đi qua mấy lượt cổng, mỗi lần qua lại phải xuống trình bày gẫy cả lưỡi... cuối cũng thì cũng vào gặp được ông trưởng K ở đấy. Trại Phú sơn chia làm nhiều K (K chắc là khu đấy ạ), Thanh ở K1. Ở đó có 1 nhà trẻ hơn 10 bé. Hômqua em lại đi vào CN nên nhà trẻ nghỉ, thế nên em định gặp ông trưởng K để xin phép gặp Thanh và gửi quà luôn cho các bé.
Eo ôi, vượt qua mấy tầng cửa mới vào gặp được đồng chí trưởng K, em đang vui mừng thì vớ ngay được 1 quả mặt lạnh như tiền, đúng kiểu "trông lên mặt sắt đen xì" ấy ạ. Em có trình bày qua rằng chúng cháu được biết hoàn cảnh của Thanh như thế, muốn gặp Thanh để hỏi thăm rõ nguộn ngành và xem có thể giúp đơn được phần nào không, tiện mang cho các cháu ở nhà trẻ ít quần áo và đồ dùng...Thế là ông ý cho em 1 bài. Nào là về chủ trương đường lối thì chúng tôi rất hoan nghênh các vị đã có lòng tốt nhưng phải có giấy giới thiệu xem các vị ở đâu cử đến, có mục đích gì khác không hay chỉ là đi làm từ thiện thật. Mà từ thiện cũng có năm bảy đường, có người chỉ lấy danh nghĩa làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hay là định lựoi dụng phạm nhân để thực hiện ý đồ phá hoại chính trị...:Sad: :Sad:
Em càng ra sức trình bày, chứng minh là chúng cháu chỉ là các các nhân, biết hoàn cảnh Thanh và các bé ở đây nên muốn tìm hiểu giúp đỡ thôi chú không có ý gì khác thì đồng chí trưởng K đó nói là Đảng và Nhà nước không để chúng nó thiếu gì cả. Thế chị mang lên đây quần áo cũ hay mới, thức ăn thức uống loại gì chứ chúng tôi không cần ba cái đồ đi gom nhặt lại cho các cháu đâu:Sigh: :Sigh: còn gặp cái Thanh thì không gặp được đâu, nó là phạm nhân chịu sự quản giáo ở đây, người thân còn phải chờ lịch gặp huống chi người ở đâu đâu, chả có gì chứng minh cả...:Sad:
Nói chung là em tức lộn rột lên vì mình càng mềm mỏng thì ông ý càng được thể.
đấy, túm lại là em chả gặp được Thanh tí nào đâu.
đấy là chưng trình buổi sáng, xôi hỏng bỏng không 2 vợ chồng em lại lọ mọ về thành phố. Buổi chiều, sau khi bàn với chị Hạnh, em lại lọ mọ lên, mang theo 1 cái phong bì để hối lộ.:Sad: :Sad:
Tình hình có vẻ khá khẩm hớn chút, tức là ông ta vẫn theo cái đà cũ, nói là các trang Web gì đó của các chị không có giấy giới thiệu à? không có ai đại diện đứng ra à? cứ tự phát thế thối à:mad: Thế thì lần sau chị lên đây phải báo tôi trướng, mang cái giấy giới thiệu ở cơ quan nơi chị làm việc lên để có vấn đề gì chũng tôi còn có nơi mà tìm. Còn hôm nay nhất thiết không gặp Thanh được, mấy thứ đồ cho nhà trẻ có thể gửi lại...
Em cũng cố gắng hết sức rồi, chồng em thì chán ra mặt, chán đến nỗi mà xưng xỉa lên cả với vợ..:Crying: :Crying:
Thế là em đi về. được cái cô Hòa cũng rất tốt, dẫn em đi mấy vòng như thế mà chẳng kêu ca gì. Em cũng đã vào trong nhà trẻ, cơ ngơi khá đàng hoàng (chắc họ làm hàng thế để tỏ ra có quan tâm đến céc bé đấy mà), cô Hòa nói là các bé được 4000/ngày nên ăn uống rất đạm bạc, còn về điều kiện học tập thì không đến nỗi.
Cuối cùng em quyết định gửi lại đồ cho các bé ở nhà cô Hoà, nhờ cô mang vào nhà trẻ nói là cho các bé thôi chứ tuyệt đối không động chạm gì đến từ tài trợ cả...(vì ban đầu vào cô ấy nói là các cháu này có mấy thứ tài trợ cho nhà trẻ nên mới bị ông trưởng K cho te tua như thế:Sad: )
Mẹ Oanh nikita cũng bảo em là mang đồ về nhưung em nghĩ là cất công mang đến đấy rồi, với cả cũng chả đáng bao nhiêu (nếu mất) huống chi em thấy cô Hòa cũng khá tốt, chắc không nỡ ăn bớt ăn xén của các cháu đâu.
Mình đi làm công việc này thì cũng phải biết có niềm tin vậy.
Chiều em sẽ gọi điện xem cô Hòa chuyển đồ đi chưa nhé.


Các đồ em gửi cho các bé gồm:

1 túi khoảng 8 cái áo phông do mẹ như Khuê gửi
1 túi đồ chơi cũng do mẹ như khuê gửi
8hộp thịt vào 2 gói xúc xính cũng do mẹ Như khuê gưỉ
15 hộp sữa ông thọ mua bằng tiền mẹ Oanh nikita gửi (200K)
Còn lại em mua thêm
2kg ruốc, 5 bịch sữa cô gái Hà Lan, 5 túi thạch, 2 gói bánh táo,2 gói kẹo,5 bịch bim bim (630K)

Còn đây là địa chỉ bác ruột nôi cháu Thúy Mi (con Thanh)
Em post lên xem có mẹ nào ở Hà Tây về thăm cháu được thì tốt

Bác Nguyễn Xuân Tỉnh
Xóm 13
Thôn Tòng Lệnh-Xã Tòng Bạt-Ba Vì-Hà Tây.
Thế thôi ạ, em báo thể để các mẹ năm được tình hình. Em hơi dài dònh nhỉ? các mẹ thông cảm,Tại bức xúc quá. híc:Crying:
________________________________________
gaumeoyeu1912
30/07/2007, 12:34 PM
Nikita ơi, hay mình đem quà đến nhà của chị gái của Thanh (hiện đang nuôi 1 bé của Thanh) để nhờ chị ấy chuyển đến cho Thanh được không?
Chắc là mình có thể hỏi địa chỉ của chị ấy qua báo.
Có tin gì mới Nikita update nhe. Thanks

Em có địa chỉ ở quê của bác bé rồi đấy chị ạ, xem có mẹ nào xuống thăm chúng mình lại gửi quà tiếp nhỉ?
Lần sau em đi thái Nguyên, em sẽ lấy giấy giới thiệu của CQ vậy, cố thử xem gặp được Thanh không.

Đấy, nên là mới muốn trang Web của chúng mình có tổ chức đàng hoàng, có tư cách pháp nhân để đi đâu đỡ khổ nhỉ:Sad:
________________________________________
menhukhue
31/07/2007, 03:28 PM
Gấu mèo ơi khổ thân em quá
Chắc đi Thái Nguyên là khó khăn rồi, nếu hôm nào em lại có dịp, mình cùng bàn cách nhé.
Hay là có địa chỉ của 1 trong 2 bé ở quê rồi, các mẹ ơi mình tổ chức đi một chuyến đi. Nếu các mẹ đồng ý, xin phép chị Loan đang nằm ổ mình sẵn sàng làm đầu cầu quyên góp nhé.
Có gì các mẹ cứ nhắn mình trên diễn đàn, nếu không thì nhắn tin gọi điện, số 0903231326.
________________________________________
Conbe
01/08/2007, 03:43 AM
Em đây ạ! híc híc!:Crying: :Crying:
Để em tường thuật lại vụ việc hôm qua em lên Thái Nguyên cho mọi người nghe nhé!
Hai vợ chồng em tới trại Phú Sơn lúc 9h 30 phút, tìm vào nhà cô Hòa là người quen mà chị Lan Anh giới thiệu. Cô ấy rất nhiệt tình và tốt bụng, mang biếu cô ấy gói quà mà cứ không nhận, nói là chúng mày đi làm từ thiện cô không dám lấy của chúng mày đâu...nói mãi mới nhận cho.
Cô ấy lấy xe máy đẫn đường cho hội em vào trong trại. Các mẹ ạ, thúc thực là em chưa bao giờ vào trong trại giam nào cả nên không biết là cần những thủ tục rắc rối thế, đi qua mấy lượt cổng, mỗi lần qua lại phải xuống trình bày gẫy cả lưỡi... cuối cũng thì cũng vào gặp được ông trưởng K ở đấy. Trại Phú sơn chia làm nhiều K (K chắc là khu đấy ạ), Thanh ở K1. Ở đó có 1 nhà trẻ hơn 10 bé. Hômqua em lại đi vào CN nên nhà trẻ nghỉ, thế nên em định gặp ông trưởng K để xin phép gặp Thanh và gửi quà luôn cho các bé.
Eo ôi, vượt qua mấy tầng cửa mới vào gặp được đồng chí trưởng K, em đang vui mừng thì vớ ngay được 1 quả mặt lạnh như tiền, đúng kiểu "trông lên mặt sắt đen xì" ấy ạ. Em có trình bày qua rằng chúng cháu được biết hoàn cảnh của Thanh như thế, muốn gặp Thanh để hỏi thăm rõ nguộn ngành và xem có thể giúp đơn được phần nào không, tiện mang cho các cháu ở nhà trẻ ít quần áo và đồ dùng...Thế là ông ý cho em 1 bài. Nào là về chủ trương đường lối thì chúng tôi rất hoan nghênh các vị đã có lòng tốt nhưng phải có giấy giới thiệu xem các vị ở đâu cử đến, có mục đích gì khác không hay chỉ là đi làm từ thiện thật. Mà từ thiện cũng có năm bảy đường, có người chỉ lấy danh nghĩa làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hay là định lựoi dụng phạm nhân để thực hiện ý đồ phá hoại chính trị...:Sad: :Sad:
Em càng ra sức trình bày, chứng minh là chúng cháu chỉ là các các nhân, biết hoàn cảnh Thanh và các bé ở đây nên muốn tìm hiểu giúp đỡ thôi chú không có ý gì khác thì đồng chí trưởng K đó nói là Đảng và Nhà nước không để chúng nó thiếu gì cả. Thế chị mang lên đây quần áo cũ hay mới, thức ăn thức uống loại gì chứ chúng tôi không cần ba cái đồ đi gom nhặt lại cho các cháu đâu:Sigh: :Sigh: còn gặp cái Thanh thì không gặp được đâu, nó là phạm nhân chịu sự quản giáo ở đây, người thân còn phải chờ lịch gặp huống chi người ở đâu đâu, chả có gì chứng minh cả...:Sad:
Nói chung là em tức lộn rột lên vì mình càng mềm mỏng thì ông ý càng được thể.
đấy, túm lại là em chả gặp được Thanh tí nào đâu.
đấy là chưng trình buổi sáng, xôi hỏng bỏng không 2 vợ chồng em lại lọ mọ về thành phố. Buổi chiều, sau khi bàn với chị Hạnh, em lại lọ mọ lên, mang theo 1 cái phong bì để hối lộ.:Sad: :Sad:
Tình hình có vẻ khá khẩm hớn chút, tức là ông ta vẫn theo cái đà cũ, nói là các trang Web gì đó của các chị không có giấy giới thiệu à? không có ai đại diện đứng ra à? cứ tự phát thế thối à:mad: Thế thì lần sau chị lên đây phải báo tôi trướng, mang cái giấy giới thiệu ở cơ quan nơi chị làm việc lên để có vấn đề gì chũng tôi còn có nơi mà tìm. Còn hôm nay nhất thiết không gặp Thanh được, mấy thứ đồ cho nhà trẻ có thể gửi lại...
Em cũng cố gắng hết sức rồi, chồng em thì chán ra mặt, chán đến nỗi mà xưng xỉa lên cả với vợ..:Crying: :Crying:
Thế là em đi về. được cái cô Hòa cũng rất tốt, dẫn em đi mấy vòng như thế mà chẳng kêu ca gì. Em cũng đã vào trong nhà trẻ, cơ ngơi khá đàng hoàng (chắc họ làm hàng thế để tỏ ra có quan tâm đến céc bé đấy mà), cô Hòa nói là các bé được 4000/ngày nên ăn uống rất đạm bạc, còn về điều kiện học tập thì không đến nỗi.
Cuối cùng em quyết định gửi lại đồ cho các bé ở nhà cô Hoà, nhờ cô mang vào nhà trẻ nói là cho các bé thôi chứ tuyệt đối không động chạm gì đến từ tài trợ cả...(vì ban đầu vào cô ấy nói là các cháu này có mấy thứ tài trợ cho nhà trẻ nên mới bị ông trưởng K cho te tua như thế:Sad: )
Mẹ Oanh nikita cũng bảo em là mang đồ về nhưung em nghĩ là cất công mang đến đấy rồi, với cả cũng chả đáng bao nhiêu (nếu mất) huống chi em thấy cô Hòa cũng khá tốt, chắc không nỡ ăn bớt ăn xén của các cháu đâu.
Mình đi làm công việc này thì cũng phải biết có niềm tin vậy.
Chiều em sẽ gọi điện xem cô Hòa chuyển đồ đi chưa nhé.


Các đồ em gửi cho các bé gồm:

1 túi khoảng 8 cái áo phông do mẹ như Khuê gửi
1 túi đồ chơi cũng do mẹ như khuê gửi
8hộp thịt vào 2 gói xúc xính cũng do mẹ Như khuê gưỉ
15 hộp sữa ông thọ mua bằng tiền mẹ Oanh nikita gửi (200K)
Còn lại em mua thêm
2kg ruốc, 5 bịch sữa cô gái Hà Lan, 5 túi thạch, 2 gói bánh táo,2 gói kẹo,5 bịch bim bim (630K)

Còn đây là địa chỉ bác ruột nôi cháu Thúy Mi (con Thanh)
Em post lên xem có mẹ nào ở Hà Tây về thăm cháu được thì tốt

Bác Nguyễn Xuân Tỉnh
Xóm 13
Thôn Tòng Lệnh-Xã Tòng Bạt-Ba Vì-Hà Tây.
Thế thôi ạ, em báo thể để các mẹ năm được tình hình. Em hơi dài dònh nhỉ? các mẹ thông cảm,Tại bức xúc quá. híc:Crying:

Chúng mình vì chưa có kinh nghiệm nên có nhiều chuyện xảy ra mình chưa kịp nghĩ đến để chuẩn bị. :( Bạn làm đến đó là quá tốt, ít ra cho chúng mình biết nếu có đi thăm nhưngx trường hợpp thế này về sau cần thiết chuẩn bị những gì để tránh rắc rối trong tương lai. Cám ơn bạn và OX của bạn thật nhiều.
________________________________________
Conbe
01/08/2007, 03:53 AM
Gấu mèo ơi khổ thân em quá
Chắc đi Thái Nguyên là khó khăn rồi, nếu hôm nào em lại có dịp, mình cùng bàn cách nhé.
Hay là có địa chỉ của 1 trong 2 bé ở quê rồi, các mẹ ơi mình tổ chức đi một chuyến đi. Nếu các mẹ đồng ý, xin phép chị Loan đang nằm ổ mình sẵn sàng làm đầu cầu quyên góp nhé.
Có gì các mẹ cứ nhắn mình trên diễn đàn, nếu không thì nhắn tin gọi điện, số 0903231326.

Các bạn cứ bàn đi rồi cho mình biết quyết định cuối cùng là sao và mình sẽ theo thôi. :)
Mình chỉ có góp ý nhỏ thế này. Kinh gnhieejm của mình luôn. Trước đây mình giúp vài trường hợp bằng tiền mặt với hy vọng những gnuowif đó có vốn để bắt đầu lại cuộc sống của họ. Cuối cùng tiền nhận mà tin tức ra sao về cuộc sống thì họ không liên lạc cho mình theo dõi để biết cần giup tiếp hay không. Có trường hợp giúp thông qua gia đinh, sau này gia đình lại sâu xé nhau mới buồn. :(

Vậy nếu giúp thông qua bác của bé, tránh những gì mình đã gặp vậy chúng ta nên tính thế nào mà sự giúp đỡ đến được ngừoi cần giúp đỡ, hoặc tiền đến tay ngừoi nhận đựoc sử dụng đúng mục đích mới quan trọng.

Góp ý vậy, chờ các mẹ khác góp ý thêm.
________________________________________
menhukhue
25/09/2007, 10:14 AM
Các mẹ ơi
Hôm qua lợi dụng rằm trung thu, mình và các bạn cùng lớp đã lên thăm bé thúy My ở thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, ba Vì (Hà tây) rồi. Bé My nghe nói hơn 3 tuổi mà chỉ độ 8 kg, gầy yếu lẩy ba lẩy bẩy, suốt thời gian mình đến không thấy nói câu nào, hiền hiền tội tội lắm. Nhà bác ruột đang nuôi bé 8 người ở trong 1 cái nhà ngói cũ thấp tè, mình cao 1,53m mà đi vào phải cúi, bác ruột bé bị tật ở tay, việc đồng áng trông vào chị vợ. Có lẽ đến tết, trại tù sẽ không cho bé Hằng ở đó nữa, nhà bác sẽ phải đón về nốt. Nghe nói bé Hằng trông còn bé hơn My nữa. Bọn mình đã cho bé 500 ngàn và mua một ít thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi, quần áo cho bé. Lẽ ra nên mua hộp sữa, nhưng vì trước lúc đi chưa biết thế nào nên chưa dám mua.
Mình và các bạn dự định sẽ lên thăm bé My nữa. Các bạn mình cũng bàn nhau sẽ góp tiền chăm sóc bé, nhưng có lẽ chuyển gửi cho bé bằng thực phẩm, vì có thể ở quê nghèo họ cũng chẳng nghĩ đễn chuyện phải cho trẻ con ăn ngon, uống sữa... Nếu mẹ Con bé và mẹ nào muốn đóng góp, cứ liên lạc với mình nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top