(MS82/TT) 26.4.2009 - CSTT đến với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ trung tâm Việt Lâm chuyển sang

9
0
0

Porcupine

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Đang khóc dở mà cũng phải phì cười với cái bác Bừa này. hic hic...
Hy vọng có thể lên thăm các con vào một ngày thật gần. Nhớ quá!
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

:crying::crying::crying::crying::crying::crying::crying:
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

huhu, tuần nào cũng vậy, cứ cuối tuần đều xuống thăm các con ytại Minh Đức nhưng mà vô diễn đàn đọc bài lại thấy thương quá
bạn cập nhật thông tin ở topic Minh Đức mục thông tin cần biết đi!
 
335
0
0

Thảo sông Hoài

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

@Ẫoxanhnt: Bạn lên TT thường xuyên thì hỏi giúp mình xem có 1 chị bạn 2 VC không có con muốn tìm 1 em bé sinh năm 2008 làm con nuôi. CÓ gì thì Pm cho mình nhé.
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Tương lai con sẽ ra sao? khi bữa ăn của con hôm nay còn chưa no đủ, sức khoẻ con sẽ ra sao khi con thiếu vắng bàn tay của “người mẹ” thiếu “tình mẹ”??... lo lắm, day dứt lắm nhưng cũng chỉ để được ở trong lòng, hiểu lắm thương lắm nhưng mẹ thấy mình bất lực, mẹ muốn nói rằng “mẹ xin lỗi các con yêu”. Mẹ trách mình vòng tay sao ngắn quá, không đủ dài để che chở hết các con…[/SIZE][/COLOR]
Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, không phải vì chuyến đi xa mà vì vẫn day dứt trong lòng. Ngồi bên mâm cơm chiều, miệng mẹ đắng, hạt cơm khô nhạt hơn trong khi môi mặn bởi nước mắt mẹ rơi tự lúc nào. Nghĩ đến con chưa đựơc ăn no, khi đêm xuống không có bàn tay mẹ ôm ấp chở che, thiếu tiếng ru vỗ về đưa con vào giấc ngủ…
Lên giường nằm mẹ không sao chợp mắt bởi chưa chắc giờ này các con đã ngủ yên. Nắm tay con trai mẹ, mẹ lại nhớ đến bàn tay nhỏ xíu ấy, cánh tay đầy “hoa” vòng qua cổ mẹ , mắt mẹ lại cay cay!
Ngủ ngoan nào các con của mẹ, mong ngày mai tốt đẹp sẽ đến với các con yêu!
ngày nào tôi cũng vào đây đọc mà ko ngày nào ko khóc, càng thấy trên đời sao lắm đắng cay và bất hạnh quá. Mình đã bất hạnh nhưng mình "già" rồi, các cháu còn quá nhỏ. Thương các cháu nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn thế này
cầu mong trời phật phù hộ cho các cháu
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

@Ẫoxanhnt: Bạn lên TT thường xuyên thì hỏi giúp mình xem có 1 chị bạn 2 VC không có con muốn tìm 1 em bé sinh năm 2008 làm con nuôi. CÓ gì thì Pm cho mình nhé.
ở đây có 2 gia đình và 1 chị đơn thân cũng muốn nhận, họ chờ lâu rồi không biết còn giữ ý định nữa không, dù sao cũng nhờ áoxanhnt hỏi giúp nhé!
 
23
0
0

aoxanhnt

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

vâng có gì em sẽ thông tin cho các bác. Mà các bác ơi cho em địa chỉ liên hệ cụ thể của những gia đình cần xin con nha.
Em cảm ơn các pác.
em mời các pác thứ 7 này lên Phú Thọ tham dự chương trình tết thiếu nhi 1/6 tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt trì vào luc 19h30 ngày 16/5
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Mình vừa đọc bài trên Dân trí và xem cả clip nữa, vừa xem vừa khóc huhu nhìn các con mà mừng rơi nước mắt. Vừa mừng lại vừa nhớ các con, những hình ảnh hôm nào lên thăm các con cứ hiện về. Mình thấy điều kiện về chăm nuôi cũng như cơ sở vật chất của Trung tâm Phú Thọ này còn tốt hơn rất nhiều so với một vài trung tâm tại Hà Nội các con được các mẹ yêu thương và các con cũng yêu các mẹ quá.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Hôm nay được đọc tin bài về các con, nhìn đứa nào cũng béo tốt khỏe mạnh, được các mẹ nuôi chăm sóc đầy đủ thấy mừng cho các con quá. Lại được nhìn thấy bé Phương bé Phượng, cu Thành cu Long, ... và cả Huy nữa. Mong cho con sớm được chữa trị cho lành bệnh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Nhìn ảnh các con thấy nhớ quá, bé Chi, bé Ngọc, Phương, Phượng, Huy, Thành.... nhớ các con quá đi mất, ngồi ngắm ảnh các con mà chảy nước mắt.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Hic nhìn ảnh Phượng thấy thương con quá :(:)(:)(:)(:)(:)((
 
84
0
0

Mẹ tiểu xu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

các Mẹ ơi . Hay chúng ta lại lập 1 topic mới , hoặc thay title topic mới =1 chuyến đi mới lên thăm các con đi các mẹ nhỉ ? EM cũng nhớ các con quá
 
84
0
0

Mẹ tiểu xu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

@mẹ cammelia : Chị ơi , cái việc về đài đóm thì như thế nào đây Chị ? Không biết ý của mọi người đến bây giờ là như thế nào ạ ? Tại đợt trước Em đi SG cả tháng nên bận quá không có liên lạc thường xuyên được :) .
@ mẹ cammelia : đợi câu trả lời của Chị nhé
 
26
0
0

HeoPink

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Xem bài báo sáng nay ở Dân Trí mà nhớ các con quá các mẹ nhỉ :) Đến bao giờ CSTT chúng mình mới tổ chức 1 chuyến đi về đấy thăm các con nhỉ? ::-? Nếu có thì em đăng ký 1 suất nhé :x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

@mẹ cammelia : Chị ơi , cái việc về đài đóm thì như thế nào đây Chị ? Không biết ý của mọi người đến bây giờ là như thế nào ạ ? Tại đợt trước Em đi SG cả tháng nên bận quá không có liên lạc thường xuyên được :) .
@ mẹ cammelia : đợi câu trả lời của Chị nhé

Em ơi, theo thông tin chị được biết, thì bên nhóm từ thiện bên LCM đã mua rồi :D. Cả TV nữa cơ.

Hôm vừa rồi chị có lên Minh Đức cũng thấy có cả TV và đầu đĩa.
Lúc nào rảnh chị sẽ inform về các con ở Minh Đức cho mọi người được biết nữa nhé.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Em tim được thông tin về 12 em mới đươc các mẹ giúp trên báo nên đưa về đây để các mẹ xem nè, trông các cháu kháu quá đi thôi các ẹ à!

"Ngóng" tương lai 12 phận đời bị chối bỏ
Thứ năm, 18/06/2009 10:28
Sau 2 tháng về “nhà mới” Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ, 12 cháu bé bị bỏ rơi ở Trung tâm Việt Lâm đã quen với môi trường, quen các “mẹ”, các anh em mới. Dẫu vậy, tương lai cho những phận đời côi cút vẫn còn không ít khó khăn.

Tập hợp toàn bộ số tiền, quần áo, sữa, đồ chơi… bạn đọc chia sẻ, báo Dân trí đã mang lên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ (xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng) trao lại cho các bé. Tổng cộng 5 thùng sữa bột, sữa tươi các loại, 3 thùng quần áo và 75 triệu đồng (được chuyển thành 12 sổ tiết kiệm đứng tên mỗi bé để tấm lòng của bạn đọc được sử dụng đúng nguyện vọng, đúng mục đích) các nhà hảo tâm gửi qua Quỹ Nhân ái của báo đã được Trung tâm tiếp nhận.


Bước tập nói đầu tiên

Gặp lại 12 gương mặt, 12 đôi mắt trẻ thơ ngay bên dãy hành lang phòng ở của các bé. Hai 2 chị em Phương, Phượng cùng ngước mắt khỏi món đồ chơi nhoẻn miệng cười như nhận ra người quen. Phượng hơi ngơ ngác nhưng vội giơ tay với, vẫn cách bíu chặt những vòng tay đưa ra đón ẵm. Bé cười thật nhiều, đặc biệt phấn khích.

Nhà mới có nhiều mẹ, có điều kiện để các bé tập chơi, tập nói hơn.

Thành lon ton chạy ra, ngấp nghé ở cửa phòng thứ 2. Thằng bé cứng cáp, có lực nhất trong số anh em ở Việt Lâm và cũng tranh ăn nhiệt tình nhất từ lúc mâm cơm được dọn ra cho tới khi được bón mớm.

Mẹ đang bế bé Chi, em út trong nhà bới bé mới 14 tháng tuổi lại gầy gò. Mẹ nuôi nói ở đây mỗi mẹ chỉ chăm 2 con, ăn uống đủ đầy hơn nên Chi đã lên được 1 kg. Thương lắm, con vẫn chưa mọc được cái răng nào. “Hệ quả của suy dinh dưỡng, thiếu canxi” - các mẹ nuôi phán đoán.

Bé Chi 14 tháng tuổi, nhỏ nhất nhà.

Phòng thứ 4, Huy đang ngồi đùa chơi, gương mặt rất linh lợi. Gọi tên, bé cười thật tươi, đứng bật lên, đi dung dăng khắp phòng. Mẹ nuôi gợi ý: “Huy dắt em đi chơi nào”. Thằng bé phấn khích quay sang cậu em mới ở cùng Trung tâm, nắm cánh tay và quả quyết dắt ra phía cửa.

Khu hành lang nhộn lên vì trò chơi của cu cậu. Không chỉ em Nghĩa, nhóc “cua” thêm cả em Thảo, chị Ngọc huỳnh huỵch kéo dây lượn từ đầu tới cuối hành lang rồi lại lượn lại. Đoàn rồng rắn cười khanh khách, giữa tiếng vỗ tay, cổ vũ của các mẹ ở Trung tâm.

Huy rất hiếu động, nhiệt tình với "nhiệm vụ" dắt em đi chơi.

Một hồi, mẹ phụ trách phòng phải ngăn Huy lại. Mẹ phân trần, cười đùa vậy thôi nhưng bé có thể ngã ngay ra, ngất lịm, người tím đen. Sau tuần đầu tiên về, các mẹ đã một phen phát hoảng với hiện tượng bệnh ở bé. Y sĩ trưởng ở trung tâm cho rằng bé có vấn đề về tim, bẩm sinh. Huy và Phượng cần được đi khám chữa sớm nhất.

Sau lần khám sơ trước khi chuyển về Đoan Hùng, các bác sỹ không khẳng định bé có chứng bệnh gì về tâm thần, trí não, chỉ cho rằng Phượng bị sốc tâm lý. Nhìn những hình ảnh bé chơi đàn, nghịch điện thoại đầy linh lợi trong thời gian ở nhà bố nuôi Trần Viết Tâm, không ai nghĩ Phượng có bệnh bẩm sinh. Nhưng các mẹ nuôi nhận xét, bé không nhận thức được nhanh nhẹn như chị Phương, hay cười ngây ngô, có những biệu hiện phấn khích, ức chế bất thường và hoàn toàn không biết nói.


Các bé rất thích xem tivi, học vỗ tay, nhún nhảy theo nhạc.

Cả 12 trẻ khi được đưa về, nhỏ nhất 14 tháng, lớn như Phương, Phượng đã 3 tuổi gần nhưng đều không có khả năng phản ứng về ngôn ngữ. Các mẹ dạy, các con nghe gọi tên, hiểu ý làm theo nhưng mới bắt đầu bập bẹ những phát âm đơn giản: ạ, bai bai…

Hồ sơ vẫn “mắc”, đình việc giới thiệu con nuôi

Ngọc “lấy lòng” các mẹ lắm vì bé có gương mặt rất xinh, da trắng, đôi mắt tròn đen linh lợi, lại nhiều trò. “Ngọc làm xấu nào” - con bé chun mũi, nhăn mày, bảo lườm, giận dỗi bé liếc ngang sắc lẹm, rồi đôi mắt gườm gườm, “diễn” rất ngọt trước máy quay. Bé cũng cười toe toét, ra sức vẫy bàn tay ếch, gửi hôn gió khi chào tạm biệt.

Khách cười, các mẹ cười và các bé cũng cười toe. Vẻ sinh động, sức sống đã hiện trên những điệu cười con trẻ, những gương mặt bầu bầu vẫn còn đôi vết sẹo, thâm.

Ngọc học cách "làm xấu", chào tạm biệt rất nhanh, mẹ nào cũng quấn quýt.

Các mẹ ở nhà mới đầy hãnh diện khoe, tháng đầu tiên về Trung tâm, bé nào cũng lên cân. Duy, Thảo, Ngọc tăng được 1,2kg còn các anh chị em khác tăng trên dưới 1kg.

“Các con ăn tốt lắm, mỗi ngày 2kg gạo cháo nấu với 1 con gà hoặc cá, thịt bò, thịt nạc… Sữa đảm bảo các con dùng thoải mái, không hạn chế. Như Thành ăn uống tốt, mỗi ngày 4 - 5 bình 180ml cũng hết veo, nguyên sữa, không pha bột nhão” - mẹ trưởng nhóm cười.

Phó Giám đốc Trung tâm Lương Quốc Vượng phụ trách trực tiếp nhóm trẻ xác nhận, không nghĩ các cháu có thể “hồi” nhanh như vậy. Tuần đầu mới đón các cháu về, nhất là sau khi phát hiện tình trạng của Huy, Phượng, Chi, các mẹ phát hoảng, lãnh đạo Trung tâm cũng áp lực vì thực tế bàn giao các cháu không có bất cứ giấy tờ, hồ sơ nào kèm theo. Có bác sỹ kiểm tra sức khỏe nhưng cũng chỉ khám sơ qua bên ngoài.

Bé Phượng với biểu hiện chậm nhận thức, cần được khám, chữa bệnh ngay.

Cả 12 đứa trẻ hầu hết lở chốc, sẹo, vết tím bầm được xác định đơn giản bị… ghẻ. Liền 2 tuần, các mẹ phải lấy lá rừng đun nước tắm, những mụn đầu đen, ghẻ cái, hăm loét mới khô miệng, bong vảy dần.

Riêng trường hợp của bé Huy, Phượng cần được khám, chữa chạy sớm. Ông Vượng cho biết đã trực tiếp liên hệ với Bệnh viện Nhi TƯ, khả năng lớn Huy phải mổ tim, chi phí xác định tối thiểu 60 triệu đồng.


PGĐ Lương Quốc Vượng nhận quà của bạn đọc gửi qua Quỹ Nhân ái, báo Dân trí.

Với nguyện vọng của nhiều gia đình qua báo Dân trí muốn nhận một trong số các bé làm con nuôi, theo ông Vượng thủ tục hiện vẫn mắc. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiến hành điều tra về nguồn gốc các bé để xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ đến nay mới nhận được 9/12 bộ hồ sơ gốc của các bé do công an chuyển, chưa có đủ toàn quyền quản lý, nuôi dưỡng các cháu. Ông Vượng cho biết thêm, sau khi mọi thủ tục đã hoàn thành, Trung tâm sẽ tiếp tục xúc tiến việc giới thiệu các bé đi làm con nuôi trong và ngoài nước.

Các gia đình muốn nhận nuôi trẻ có thể làm đơn gửi tới trung tâm, hồ sơ đảm bảo các điều kiện nuôi dưỡng (về thu nhập, nhà cửa, sức khỏe, đạo đức…) theo quy định tại Luật Hôn nhân - gia đình cùng các văn bản hướng dẫn, có xác nhận của chính quyền địa phương. Hồ sơ hợp lệ, Trung tâm sẽ tiến hành các thủ tục thẩm định, xác minh, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành nhận, ghép trẻ.

Thông tin xin liên hệ: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ (xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ).


Cảm ơn các mẹ đã cho các em một điều kiện sống tốt và những tình cảm yêu thương!
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Ôi các con trông mạnh khỏe và lanh lợi quá.
Cảm ơn Trời Phật.
Những nụ cười kìa.
 
Top