(MS82/TT) 26.4.2009 - CSTT đến với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ trung tâm Việt Lâm chuyển sang

66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Các mẹ ơi, tình hình trung tâm Minh Đức mình sẽ tiếp tục như thế nào?
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Các mẹ ơi, tình hình trung tâm Minh Đức mình sẽ tiếp tục như thế nào?
Các mẹ thân mến, vấn đề hỗ trợ các bé ở TT Minh Đức bọn mình vẫn đang tìm hiểu để tìm ra biện pháp hỗ trợ các con hết sức có thể. Tuy nhiên cũng cần có thời gian để mọi việc lắng xuống. Khi đó, bọn mình mới có thể biết chính xác làm gì là tốt nhất.
Tạm thời như chị Loan đã nói, CSTT sẽ tiếp tục ủng hộ các bé Minh Đức tuần tới 02 hộp sưã Dielac 900gr, 70 bỉm, và 3 gói bột nấu (0,5kg). Hiện số quà này đang gửi ở nhà mẹ Diễm Ngọc, sẽ nhờ mẹ Diễm Ngọc chuyển tới TT Minh Đức cho các con vào thứ hai đầu tuần tới.


Cám ơn các mẹ rất nhiều!!! :love::love::love:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Em cũng xin nhắc lại luôn là toàn bộ ảnh em đã chuyển cho bác Bừa. Bác Bừa bảo chủ nhật bác í sẽ thức cả đêm để viết Nhật ký chuyến đi, ấy vậy mà đến giờ này, bác í định cho cả nhà thành hươu cao cổ hay sao ấy ạ!!!
 
10
0
0

chubui

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Xin chao Qui ANh chi
Theo em viec minh di tham ca ung ho cac em tai cac trung tam bao tro Xh la viec lam rat tot va day y nghia... Tuy nhien chung ta can xem xet va can nhac cho moi chuyen di tham TTBT. Tren thuc te cac trung tam cac em it nhieu cung duoc quan tam cham soc tu chinh trung tam va cac doan the cung nhu mot so to chuc ca nhan khac. Cuoc song quanh ta con rat nhieu nhung hoan canh vo cung kho khan va rat can su giup do cua cac anh chi trong nhom vi vay rat mong qui anh chi can nhac cho nhung cong viec tu thien duoc hieu qua va lam vui long cac me.
Chuc qui anh chi, cac me mot tuan An Lanh, Vui Ve, Hanh Phuc
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Chiếc xe 81 vè vè tạt dần vào lề đường trước cổng trường Đại học Luật. Ngồi sau xe cầm quyển sổ đập đập vào mông vợ ra hiệu
- Dừng dừng, đây rồi.



Lột cái mũ bảo hiểm ra đưa cho vợ, tay chỉ về chiếc xe mầu tím hất hàm nói.
- Xe của bọn anh mới mua đấy.
- Bao nhiêu tiền hả ảnh
- 1 tỷ lùi
- Lùi bao nhiều
- Lùi 997 triệu (thuê hết gần 3 triệu). Phom của bọn anh mầu tím nên xe cũng phải chơi màu tím, nói chung càng tím càng tái…à quên càng tím càng tốt



ngả chiếc xe máy vào tường, mặc cho chiếc xe không chân chống nổ phành phạnh, khoanh tay trước ngực, rướn cổ vợ tôi hỏi
- Nhân rộng tấm lòng nhân nghĩa là sao hả anh???
- Ô hay,.. thế nhân là gì??
- Là người.
- Vậy nhân rộng tức là người rộng, người đã rộng thì cái gì chẳng rộng.
- Em tham gia có được không???
- Không, em quá rộng rồi…không cần tham gia, việc này dành cho lớp trẻ. Thôi về đi, anh lên xe đây.



Tay cầm quển sổ, cổ lủng lẳng cái máy ảnh tôi chạy vội lên xe chui tụt xuống tận cuối xe ra vẻ cách ly ngoan đạo



- Chị ruồi ơi cho em xin cái bao. Giọng 1 cô gái thánh thót phía sau ghế, tôi nghoảnh lại bắt gặp 1 gượng mặt xinh tươi và cực kỳ sờ tin. chiếc áo kẻ lấp lánh và mái tóc iểu điêụ buộc kiểu đuôi gà tam hoàng.



- Phạm Văn Bừa???
Tiếng ai gọi làm tôi sực tỉnh, Thì ra cô trưởng đoàn điểm danh.
Miệng vừa xưng có mặt vừa hướng về phía cô. 1 khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và hiền hậu. Cái trán nhô ra 1 góc alpha trông càng rõ vẻ thông minh và nhanh nhẹn. Đôi môi của cô trông tựa như những trái tim in trên áo, càng ngắm tôi càng thấy bần thần



- Cháu tên là gì??? Tôi hỏi đứa bé chừng khoảng 5 tuổi đang ngồi cạnh.
- Con tên là Châu Giang
- Con đi với ai???
- Con đi với Mẹ con.
- Bố con có đi cũng không???
- Không ạ, vì con và mẹ con trốn Bố để đi chơi với các bạn.
Vậy để bác dán tem cho con nhé. Chiều về nhớ bảo cả Mẹ bóc tem ra không Bố biết nhé.



Xe chạy đến Phú Thọ, kim đồng hồ trên xe điểm 10h cũng là lúc cả đoànn được đón các bạn của nhóm Smiles lên xe. Những chiếc áo mầu xanh tình nguyện của các bạn
hoà cùng cả đoàn tạo nên 1 sự tươi trẻ và mới lạ

Chàng traii tên Nam - trưởng nhóm đứng lên giới thiệu về nhóm của mình.… đây là Hà, đây Luân, đây Chung, Hưng ….và kia là Vân Anh …



Vì ngồi ngoài cùng nên tôi bị mấy anh chị đẩy lên để thay mặt đoàn giới thiệu mọi người, không còn cách nào khác tôi miễn cưỡng đứng dậy, đúng là lần đầu tiên tôi cầm micro đúng trước đám đông, tôi thấy mình chân tay run lẩy bẩy, trống ngực đập thùm thụp. Nói được vài lời thì câu chữ cứ chạy đi đâu mất, câu thì văn hoá lên tận mây xanh, câu thì bậy bạ xuống quá cạp quần.





Không khi trên xe lại nhộn vui trở lại khi chàng sinh viên có tên là Luân đứng lên hát liến mấy bài, với giọng hát khoẻ khoắn và truyền cảm bỗng chốc lan toả khắp xe, mọi người cũng vỗ tay hòa ca như khúc khải hoàn

 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Đúng 11h45 đoàn đã có mặt tại trung tâm



Tiếp đón chúng tôi là bác Phó GĐ trung tâm Lương Quốc Vượng, khuôn mặt hồ hởi và đầy thịnh tình của bác khiến anh chị em đều rất vui.





Linh camellia thay mặt đoàn nói lời “dạm ngõ”


Trong lúc đợi mọi người xuống hàng, sắp xếp túi quà, tôi tranh thủ chạy xuống thăm khu 1 nơi dành cho nhưng người già và tôi đã bắt gặp những hình ảnh cuộc sống hết sức giản dị và đầy tình người



Như bóng dáng bà tôi mỗi lần đón cháu tới chơi



Như dáng ông tôi sau buổi cày mệt nhọc.



Như nhưng buổi trưa hè Mẹ nhổ tóc sâu, vẳng tiếng ru à ơi bên cánh võng.

Tôi cứ miên man thả hồn về ký ức



Ngoài cổng mọi ng cũng dã chuẩn bị xong, rục rịch từng thùng quà được khuân về trước sân, như sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, khoác chiếc máy ảnh vào cổ tôi chạy ra và đi phát quà cùng mọi người











Gặp ai tôi cũng hỏi thăm người tận Hải dương, người tận Thái Nguyên..

Có cụ sinh được 4 người con nhưng chết dần chết mòn hết cả.
Có cụ thì con cái cũng thành đạt, nhưng vẫn bỏ rơi Bố Mẹ.


Đúng là mỗi người mỗi cảnh, mỗi người đều có nỗi khổ riêng,
- Chúng tôi ở đây tuy có khổ về vật chất thật, nhưng được cái tình cảm thì ấm cúng lắm, ở nhà cũng chẳng có được. Tôi ở đây được gần 30 năm rồi, cụ Phước - 78 tuổi nói.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm



Tôi chợt ngạc nhiên khi thấy phía góc phòng của các cụ có 1 chiếc giường dành cho cháu bé bị dị tật. Mắt cháu chăm chú nhìn đợi gói quà



Nhìn ánh mắt, tôi biết cháu đang rất mừng. Vừa bóc bánh cho cháu tôi vừa hỏi.
- cháu tên là gì???




Cháu lặng lẽ ăn bánh như không hề để ý đến câu hỏi của tôi



Quay sang giường bên canh tôi hỏi thì được biết, cháu bị chất độc màu da cam, bị Bố Mẹ bỏ rơi, các cụ trong phòng nhận cháu về nuôi.
Nghe đến đây cháu nhìn tôi, nhìn mọi ng tủi thân mếu máo. Thấy vậy Mẹ tý ruồi vội xoa nựng con.

- Thôi, con ăn đi, ngoan nhé. thỉnh thoảng mẹ sẽ lên chơ với con




Rồi con oà lên khóc nức nở, tay nắm chặt chiếc bánh, mắt nhìn mẹ TR. Tôi cảm nhận được tất cả nhưng gì hiện lên khuôn mặt em, có lẽ em thèm khát được gọi từ Mẹ, được nghe Mẹ nói, mẹ che chở vuốtt ve và hôm nay con được cảm nhận hơi ấm từ nơi mẹ nhưng mắt con nhìn thấy mẹ… mà mẹ thật xa xôi.




Cầm máy ảnh trên tay mà mắt tôi cũng nhoà đi, tôi cứ bấm cứ bấm và cứ bấm bởi tôi muốn ghi lại được thật nhiều những khoảnh khắc này.
Tôi nắm chặt tay em thay lời chào tạm biệt nhưng rồi mãi tôi cũng chẳng bước ra khỏi căn phòng này, căn phòng bé nhỏ ,chật trội nhưng đầy nhân văn và chứa chan tình người. Các cụ, các bác, các chú ở đây mới là những bông hoa đẹp.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
36
0
0

Metrangngoc

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Đọc bài của bạn và xem những tấm hình, thật sự cảm động... không cầm nổi nước mắt...
Cảm ơn nhiều những tấm lòng nhân hậu !
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm



Hơn 12h trưa chúng tôi mới bắt đầu sang thăm được các con.
Dãy nhà tương đối khang trang sạch sẽ nằm liền kề với khu 1




Các mẹ ùa vào từng phòng thăm các con, nhưng vì buổi trưa nên hầu hết các con còn đang ngủ



Nhưng rồi cũng chẳng chờ đợi được nữa, nỗi mong chờ được gặp các con đã chầu trực từ quá lâu rồi. Bế các con dậy các Mẹ ôm ghì lấy con hôn lấy hôn để









 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Bác ơi, em phục tài viết của bác. Bác lại làm em khóc nữa rồi.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm





Nhìn mọi người mà tôi cũng thèm được bồng bế các con. Tháo chiếc máy ảnh khỏi cổ, tôi ngồi xuống giường bên cạnh 1 cháu bé còn rất nhỏ, trông con xanh xao và yếu ớt quá!



Nhìn đôi mắt đờ đẫn của con, tôi biết là con đang rất yếu, lật tấm chăn, tôi luồn tay bế con lên, người con mềm oặt ẽo.





Và tôi rùng mình khi để tay lên bụng con, cả khối bụng con rắn như mề gà.
Tôi hoảng hốt nói với mọi người.
- Con bị bệnh gì thế này?????







Chị y tá đứng sau tôi nói rằng từ khi các con chuyển về đây chúng đã bị như vậy rồi, mấy cháu phòng bên cũng thế. Hiện tại trung tâm vẫn đang chăm sóc và theo dõi.



Đặt con nằm xuống, nhìn ánh mắt trẻ thơ đờ đẫn mà cả đoàn chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Có lẽ trong người con rất đau, con yếu quá mệt quá nên không còn khóc được.



Ôm ghì lấy con, ước gì Mẹ nhận hết nỗi đau cho con





Mẹ cầu cho con được bình an



Nhưng rồi cũng đến lúc Mẹ phải chia tay các con.





Thương các con, Mẹ cứ luẩn quẩn không sao bước qua khỏi cửa, mắt mẹ cứ nhòa đi.
- Con ơi!!!! Tại sao con lại khổ thế.????

Tôi cũng đững như chôn chân nhìn, cổ tôi cũng nghẹn lại. Phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau đoàn mới dứt đi được.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
67
0
0

childlike mother

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

:love::love::love:
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi 1 chuyến đi thật bổ ích. Đúng là "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn" - già như mình vẫn còn phải học nhiều lắm
Lần đầu tiên đi thăm trại trẻ mồ côi và trung tâm bảo trợ xã hội, thật tội nghiệp quá. Còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh cần sự cảm thông chia sẻ.
nhìn lại những tấm hình tôi lại thấy mọi việc như vừa xảy ra thôi, thương các cháu nhỏ tội nghiệp quá.
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Em nho cac con qua. Bao gio minh lai di len do nua ??? :sad::sad::sad::sad:
 
23
0
0

aoxanhnt

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

anh Bừa ơi, hay quá. Hôm nào anh chị lên đây alo cho em nhé
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Tại điểm tập kết xe, đây là những bố mẹ đến sớm nhất



Xem nào Bố Bỉm đứng trông quà cho các con này



Ôi! bao nhiêu là quà nhé, quần áo đẹp này, đồ chơi này, bánh của mẹ Thuyvuong tự tay làm đây, bánh hình bông hoa có cả cái nơ đỏ xinh xinh nữa nhé! Các con có thích không nào?

xe bắt đầu lăn bánh, đến với các con hôm nay mẹ đi cùng bao nhiêu các mẹ khác nữa, có cả các cô và các bố đi cùng nữa nhé.

Cả hai chị xinh như thiên thần đến chơi với các con này


Đến nơi rồi



Chẳng ai nói với ai các mẹ ùa vào với các con,



Mẹ Mickey bị con gì bay vào mắt hay sao ấy nhỉ


Mẹ Camellia


Mẹ Cáo, Mẹ hakoastal, Mẹ Diễm Ngọc nhiều mẹ nữa...... đều ôm con vào lòng




Mẹ này đi hơn 200km để bế con một tý đấy
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Cả bố Chubui chú An nữa nhé cũng âu yếm , yêu các con chưa



Ơ chú này chú ấy cầm cái gì ấy nhỉ



Ah, chú này chú ấy tên là Bừa, chú ấy đang ghi lại những khoảnh khắc “ yêu thương” đấy các con ạ

Con cười nào, ôi con chạm tay vào tóc mẹ này, tóc mẹ đẹp



Mẹ này đứng xếp hàng để đợi được bế con

Bạn này sao đứng đây một mình thế?

để mẹ bế con tý nào…


Còn bé này nữa con cứ đưa hai tay ra vòng lấy cổ mẹ, thương quá mất thôi!...




Đến đây rồi được ôm các con vào lòng, trao cho các con hơi ấm của lòng mẹ, thấy các con vui và bám theo các mẹ, mới hiểu được các con thiếu tình thương đến mức nào! Thiếu nhiều lắm…các mẹ chỉ ước ngày hôm nay dài thêm ra mãi để được ở bên các con. Nhưng đấy chỉ là ước mà thôi ngày vẫn hết giây lát nữa thôi mẹ lại phải dứt áo ra về… lòng nặng trĩu, cảm giác như mắc nợ các con vậy, xe nổ máy rồi mà nhiều mẹ vẫn lưu luyến, bế con thêm một tý, hôn con thêm một lần, âu yếm con thêm chút xíu nữa thôi.

Tạm biệt các con nhé


Xe chuyển bánh mà nhìn mẹ nào cũng đầy nỗi ưu tư, tình cảm yêu thương vẫn tràn ngập bao quanh, ánh mắt buồn ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi cánh cổng kia cho đến khi khuất dạng, chỉ còn những câu hỏi “Tại sao” Tại sao sinh em trong cuộc đời……bao nhiêu mẹ đặt ra dấu chấm hỏi, và rồi câu trả lời kia vẫn là khoảng trống vô biên.



Ngồi trên xe nhắm mắt lại, trong mẹ còn nguyên hình ảnh, con bé bỏng áp má vào mặt mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ đầy yêu thương! Mẹ hiểu rằng con cần lắm những phút giây như thế, và đây nữa con ôm ghì lấy mẹ

con ngủ ngon lành trên vai mẹ bình yên.



Nhớ lại con nhìn mẹ với ánh mắt thật buồn, làm cho mẹ có cảm giác trong đôi mắt kia là một hồ nước trong veo, giữa mùa thu lạnh lẽo.


Tương lai con sẽ ra sao? khi bữa ăn của con hôm nay còn chưa no đủ, sức khoẻ con sẽ ra sao khi con thiếu vắng bàn tay của “người mẹ” thiếu “tình mẹ”??... lo lắm, day dứt lắm nhưng cũng chỉ để được ở trong lòng, hiểu lắm thương lắm nhưng mẹ thấy mình bất lực, mẹ muốn nói rằng “mẹ xin lỗi các con yêu”. Mẹ trách mình vòng tay sao ngắn quá, không đủ dài để che chở hết các con…
Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, không phải vì chuyến đi xa mà vì vẫn day dứt trong lòng. Ngồi bên mâm cơm chiều, miệng mẹ đắng, hạt cơm khô nhạt hơn trong khi môi mặn bởi nước mắt mẹ rơi tự lúc nào. Nghĩ đến con chưa đựơc ăn no, khi đêm xuống không có bàn tay mẹ ôm ấp chở che, thiếu tiếng ru vỗ về đưa con vào giấc ngủ…
Lên giường nằm mẹ không sao chợp mắt bởi chưa chắc giờ này các con đã ngủ yên. Nắm tay con trai mẹ, mẹ lại nhớ đến bàn tay nhỏ xíu ấy, cánh tay đầy “hoa” vòng qua cổ mẹ , mắt mẹ lại cay cay!
Ngủ ngoan nào các con của mẹ, mong ngày mai tốt đẹp sẽ đến với các con yêu!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

Lại cái nhà cô 291179 này nữa, làm sáng ngày ra vừa mở máy ra đã bị bụi bay vào mắt rồi, hic
 
23
0
0

aoxanhnt

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

huhu, tuần nào cũng vậy, cứ cuối tuần đều xuống thăm các con ytại Minh Đức nhưng mà vô diễn đàn đọc bài lại thấy thương quá
 
23
0
0

aoxanhnt

New Member
Ðề: 26.04.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm Phú Thọ thăm nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm

vào ngày 16/5 câu lạc bộ smiles tổ chức tết 1/6 tại trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì, em xin kính mời các anh chị cùng lên chung vui với các cháu nhỏ
Thanks!
 
Top