(MS9/CN) 18.4.2005 - Làm sao quên được bé Việt! Hãy đến với bé các mẹ nhé!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 03:23 PM
Tháng 10 năm 2004

Bây giờ mới rảnh để gửi bài lên được.
Thứ 6 tuần trước đọc được thông báo trên báo HN mới về 1 em bé bị bỏ rơi ở công viên Thống nhất, thương quá các mẹ ạ. Được biết em bé đấy đang được chăm sóc tại nhà trẻ Hữu nghị. Hôm sau thì em với mẹ Đậu xanh đến nhà trẻ Hữu Nghị. Nhà trẻ này dành cho trẻ mồi côi hoặc không có người chăm sóc. Nói chuyện với cô giám đốc phụ trách thì được biết nhà trẻ đấy có từ cách đây 11 năm và có những em lớn lên ở đây vào đại học rồi đi làm, xây dựng gia đình.
Em bé bị bỏ rơi được lấy tên là Phan Quốc Việt. Bé có mắt tròn, khuôn mặt gầy, chắc trước đây cũng không được chăm sóc nhiều. Trộm vía bé có vẻ cao. Lúc em với mẹ DX đến thì bé vừa được tắm xong. Nhà trẻ có 2 cô ( gọi là cô nhưng mà tuổi cũng kiểu như bà nội bà ngoại) không có gia đình ở đấy chăm sóc các cháu.
Hôm đấy em cũng chuẩn bị được 2 bộ quần áo cũ.
Em nghĩ đây cũng là một địa chỉ để chúng ta đến thăm. Các mẹ có ý kiến gì không?
Chỉ cần những bộ quần áo cũ, một ít đồ chơi cũng là quý đối với các bé trong hoàn cảnh như vậy.

Các mẹ ơi, thứ bảy vừa rồi mình và Mai (muaxuandautien) có đến thăm làng trẻ em Hữu Nghị. Đây là làng trẻ em nuôi dạy các bé mồ côi của quận HBT. Vừa rồi, họ có nhận một em bé bị bỏ rơi trong công viên Lê nin. Bọn mình đến thăm thấy tội lắm. Chẳng biết bé bao nhiêu tuổi, tên là gì. Đoán theo tầm phát triển thì bé chỉ khoảng hơn 11 tháng (bằng Đậu Xanh nhà mình). Các mẹ ở đây đã đặt tên cho bé là Phan Quốc Việt (Việt là Việt Nam), nhưng chưa làm được giấy khai sinh cho bé. Hiện nay, bé đang cần giúp đỡ những thứ như: quần áo mùa đông, sữa bột (vì bé vẫn đang phải ăn sữa là chính). Ngoài ra, làng trẻ em Hữu Nghị cũng là một địa chỉ để chúng mình cùng quan tâm các mẹ ạ.


Đến tháng 04 năm 2005

Các mẹ ơi, tối qua vào nhà trẻ Hữu Nghị, khi hỏi thăm bé Vi ệt, cô nuôi bảo đợt vừa rồi có 1 tổ chức làm thủ tục xin cho cháu đc làm con nuôi thì quận HBT ko dám ký, đẩy cho cô Dung GĐ nhà trẻ, mà cô Dung thì ko đc quyền quyết chuyện đó. Thế là bé lỡ đợt. Mà nếu đợt tới có ai xin thì có lẽ cũng “vẫn như cũ” thì thiệt cho bé quá. Có lẽ chúng ta thu xếp đến Berla thăm bé sớm nhất có thể xem tình hình thế nào, mẹ Ngọc ĐX, Mai MXĐT, Oanh MM,.. ơi. Còn vấn đề thủ tục nếu mẹ nào quen biết hỏi giúp thì tốt quá, đỡ thiệt thòi cho bé.


Và đến khi tình cờ vào trung tâm đó mục kích thấy hoàn cảnh của Bé Việt
Chiều thứ 6, Loan KM và chị Loan SB đã tìm đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

... mẹ Loan SB bật khóc hu hu khi nhìn thấy bé Việt, bé bị bỏ rơi ở công viên Lê Nin đã được các mẹ WTT thăm nom một thời gian bây giờ đang ở tại trường đó... Bé Việt đang khóc và không được dỗ dành...



Chúng mình sẽ làm gì nhỉ ! Mình đã liên lạc với mẹ MXĐT và mẹ Ngọc ĐX nhờ hai mẹ ấy lo xem có thể giúp gì cho bé Việt đựoc không . Các mẹ ấy có hứa sẽ sớm đến thăm bé Việt .
Tuy nhiên khi chưa có cách nào làm hồ sơ cho bé Việt đi làm con nuôi , chúng mình sẽ tổ chức thăm nom bé Việt các mẹ nhé .


Thủ tục nhận con nuôi như sau :
hoan hô chị!

Em có quen người làm ở Cục con nuôi, Bộ Tư pháp nên về thủ tục có thể hỏi được. Tuy nhiên, thủ tục như thế nào phải phụ thuộc vào đối tựong xin nhận con nuôi chị ạ (thuộc nước có ký Hiệp định con nuôi với VN không, là Việt Kiều hay người nước ngoài, người nước ngoài sinh sống tại nước ngoài hay Việt Nam...).

Một bộ hồ sơ phía VN thường bao gồm:
- Một bản tường trình về việc bị bỏ rơi
- Thông báo tìm thân nhân của trẻ bị bỏ rơi
- Biên bản bệnh viện bàn giao cho cơ sở nuôi dưỡng
- Quyết định nhận vào của cơ sở nuôi dưỡng
- Công văn của cơ sở nuôi dưỡng gửi Sở Công An hoặc Sở Y tế xin phép cho con nuôi.
- Giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh của trẻ
- Quyết định của UBND tỉnh, thành phố về việc nhận con nuôi
- Biên bản bàn giao con nuôi cho bố mẹ nuôi trước sự chứng kiến của Sở tư pháp
- Cam kết báo cáo thường xuyên về tình trạng của trẻ (do cha mẹ nuôi làm)
- Và một số giấy tờ khác của nước của bố mẹ nuôi

Tóm lại, Nếu có trường hợp cụ thể xin nhận bé Việt, em sẽ nhờ hướng dẫn thủ tục chi tiết.
________________________________________
Asimo
19/04/2005, 09:16 AM
Khi nào đến thăm bé Việt chị nhớ alô cho em với nhé
________________________________________
Me Boc
19/04/2005, 10:06 AM
Chị Loan ơi, cả em- mẹ Bốc nữa nhé.

--------------------------------
Bốc là bé yêu, là tất cả của bố mẹ
________________________________________
ALnML
19/04/2005, 11:07 AM
Cảm ơn các mẹ . Việc này mình đã giao hẳn cho Mai MXĐT . Mai sẽ tiếp tục cập nhật thông tin . Mai có hứa sẽ lo việc này . Khi nào có thể đi thăm mình sẽ alo cùng các mẹ nhé . Cảm ơn các mẹ nhiều .
________________________________________
Me Dau Xanh
19/04/2005, 11:39 AM
Phù, mấy hôm nay mới vào được net mới biết topic này của chị Loan. Đợt này không tham gia được nhiều cùng các chị vì em đang phải giải quyết vấn đề về sức khỏe cá nhân. Chắc cũng ít được lượn web :17:. Khi nào tổ chức đi thăm bé Việt chị Loan gọi vào điện thoại cho em chị nhé. Em sẽ thu xếp để được đi cùng gặp bé. Cũng lâu quá rồi. Thanh kiu chị nhiều nhiều :8:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
19/04/2005, 02:59 PM
Nói thêm về bé Việt: hôm ấy vào trường mới của bé, mới hơn 6h chiều nhưng các cô đã lùa các bé đi ngủ. Việt có vẻ lớn hơn các bé khác nên chưa ngủ được, nó thức một mình, đứng trong cũi mếu máo khóc. Mắt dáo dác nhìn ra ngoài cửa, nhìn mà mình không thể cầm lòng được. Mình cứ tưởng tượng ra câu nói chưa thành lời của nó: mẹ ơi, mẹ đâu rồi... mau về với con. Mình thú thực là không thích cách quản lý nhà trẻ như trong ấy, dù rằng ở đó cơ sở VC tốt, vệ sinh rất tốt (các cô nuôi mặc đồng phục khi chăm sóc các bé, nhà cửa rất khang trang, sạch đẹp). Vì nuôi kiểu tập trung như nhà trẻ, nên mình sợ bọn trẻ con cô đơn. Các nơi khác mình thấy đều giao cho 1 mẹ chăm vài con, nên trẻ được gần gũi hơn với mẹ, được tiếp xúc nhiều hơn.
________________________________________
Hà Kin
20/04/2005, 08:23 AM
mẹ Thư à, đây (http://community.webshots.com/album/213346911FSzLIZ) là ảnh của bé Việt khi còn ở nhà trẻ Hữu Nghị
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top