(MS09/TT) 18.4.2005 - Chia sẻ tình thương đến với các bn nhi khoa ung bướu & khoa máu - bv Nhi TW

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 09:28 AM
Tối thứ bảy mẹ Zonzon và mẹ mía đã đến gặp gỡ BS Lan – BS của BS của khoa ung bướu BVNhi Thuỵ Điển . Một trong những nội dung của cuộc nói chuyện đó như sau :

Khoa bệnh máu sát nhập với khoa u trở thành khoa Ung bướu của Viện Nhi TĐ . Hiện theo chỉ tiêu khoa có 25 giường bệnh . Nhưng bao giờ cũng quá tải phải có 50-60 bênh nhận nhi. 2/3 là số bệnh nhân nhi là mắc phải bệnh ung thư máu , còn lại là thận.. và các bênh khác ... Các bênh nhận đa số đều rất nghèo , nghèo đến nỗi đôi khi phải nhịn ăn hoặc ăn mỳ tôm .
Bệnh ung thư máu như mọi người đã biết 80% có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm . Chi phải qua các gia đoạn rất tốn kém ... Thỉnh thoảng Hội chữ Thập đỏ,.... đến có viện trợ một chút tiền ...hay các quỹ tại BV hoặc chính các bác sĩ cũng có chút ít hỗ trợ với những trưòng hợp quá khó khăn . Đoàn BS Thuỵ Điển vừa sang thăm tặng cho khoa 500E để trang bị vô tuyến, đầu video ..... . Chị BS Lan là một BS trứoc ở khoa bệnh máu . Chị cũng có hoàn cảnh thật đặc biệt và đôi khi nhìn những truờng hợp thương tâm đó chị vẫn thỉnh thoảng trợ giúp .
Tương lai chúng mình có thể làm gì nhỉ ??
- Truyền máu : Nếu chúng mình đến Viện Huyết học thì quá khó khăn khi họ đi lấy máu , tốn nhiều chi phí như phải có một ô tô với trang thiết bị .... nên chăng
Chúng mình đến thẳng Ngân hàng máu của Nhi để làm thủ tục cho máu . Với sự giúp đỡ của BS Lan hy vọng máu của chúng mình có thể trực tíêp đến tận các bé ở đó .
- Thỉnh thoảng đến thăm nhất là những ngày lễ Tết, như 1.6 , Trung Thu ... . Thu gom quần áo , đồ chơi , sách truyện tặng cho các BN nhi .
- Với những trưòng hợp quá khó khăn chúng mình sẽ trợ giúp về mặt dinh dưỡng, sao bệnh nhân nhi không phải nhịn đói hay ăn mỳ tôm . Động viên tinh thần người nhà của họ .

Trước tiên chúng mình sẽ có hai vấn đề phải làm ngay :

- Trong tuần này các mẹ dành một buổi đến thăm trực tiếp các bệnh nhân ở khoa ung bướu của Viện Nhi . Sau buổi này chúng mình sẽ có một số trưòng hợp mà chúng ta sẽ trợ giúp về mặt dinh dưõng và tinh thần.
- Dịch tài liệu về bệnh ung thư máu mà chị Lan đã mang từ Mỹ về (Chị ấy quá bận) . Sau khi hoàn thành chúng mình sẽ tranh thủ in thành tờ rơi để mọi người biết đến . Vì rằng đối với trẻ em chúng mình lại rất ít để ý căn bệnh này . Có những bé mà ở ngay HN bị bệnh 3 tháng mới phát hiện ra . Mà với căn bệnh này phát hiện càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao .

Báo cáo hết
________________________________________
Nguyen Bach
18/04/2005, 03:44 PM
Chị Loan ơi, bao giờ đi thì alo cho em nhé
________________________________________
Asimo
18/04/2005, 04:16 PM
Chi Loan oi, tuan nay ma di thu 7 thi chi nho oi em voi nhe.

Cu chuoi qua fond TV ben may nay ko co :20: :20:
________________________________________
ALnML
22/04/2005, 03:55 PM
Các mẹ yêu quý ơi ! Linh mía đã hẹn với BS Lan vào sáng thứ 2 , lúc 10g45p .
________________________________________
ME KEM MUT
25/04/2005, 02:35 PM
Nhớ gọi Loan KM với chị Loan nhé...
________________________________________
ALnML
27/04/2005, 02:10 PM
Copy lại từ thông báo các thành viên

Thông báo ! Thông báo !

Các mẹ yêu quý ơi ! Ngày lễ 30.4 - 1.5 đang đến. Chúng mình cùng gia đình đều được nghỉ lễ vui chơi và hạnh phúc với gia đình. Nhưng trong bệnh viện nói chung khoa ung bướu nói riêng vẫn còn có rất rất nhiều các em bé cùng gia đình vẫn phải ở lại bệnh viện để chống chọi với bệnh tật.
Chúng mình định 11g 15 trưa ngày 29.04.2005 sẽ đến thăm các em bé , mua sữa tươi hộp...và ...(các mẹ tư vấn ).....tặng cho các bé, động viên các bé cùng gia đình.
Thực ra những món quà đó về giá trị không là bao nhiêu nhưng nó mang một ý nghĩa của sự đồng cảm, của sự chia xẻ.
Mình nhớ có một chị đã kể với mình. Hồi bé chị ấy nằm viện, có một người không quen cho chi một quả cam thôi mà khiến chị cùng gia đình cảm động lắm và không bao giờ quên. úi không biết nói thế nào cho hay...lủng củng quá.
Vâng lần này xin phép các mẹ trích quỹ ra để mua chút quà dinh dưỡng động viên tinh thần các bé.
Số lưọng bé sẽ đựoc mẹ mia chốt ngày thứ năm 28.3 .Hôm qua 25.3 mình đến BV Nhi thì có gần 60 cháu , mà chỉ có 25 giưòng thôi (Khoa ung bướu tầng 7 - khu nhà 8 tầng - Bệnh Viện Nhi Thuỵ Điển ).

Hẹn Trưa ngày 29.04 tại Bệnh Viện Nhi Thuỵ Điển
________________________________________
ALnML
29/04/2005, 02:43 PM
Cảm nhận gì đây .Nắng chói chang hay các mẹ nhiệt tình đến nỗi mà tớ không kịp chào hỏi .
Cảm ơn trăng rằm của mẹ đã gửi đồ cho các bé .
Cảm ơn meohuong và đồng nghiệp đã đóng góp 50K cho quỹ
Cảm ơn hachau , Bích , Goby , Tiên mẹ bé Tít ....đã góp đồ chơi báo chí...ai ai nữa thì ai nhận pahỉ cảm ơn giùm chị
Cảm ơn mẹ Bé Dưa đã gửi hộp sữa cho các bé , nhưng xin nhận để chuyển cho 2 bé sinh đôi .
Cảm ơn các mẹ : Hà kin đảm đang lo mua đồ từ a..z ; cảm ơn bạn hà kin đã chở đồ đến và đi thăm các bé . cảm ơn linh mia , Xuka, Loan KM, Nezumi, Johnmom , quynh Bin, Me Boc, hachau, hai anh (cún Hùng) , mẹ bé Dưa , mẹ Muỗm , mẹ bé Tít (thuỷ Tiên) , Thảo Gấu , NguyenBach, Trà Đan Hà , mẹ Bi bầu , meohuong cùng chị đồng nghiệp , ai nữa nhỉ .....em say nắng nếu trót quên mong các mẹ bỏ quá cho nhé ....
Vâng tinh thần ngày 1.5 bất diệt nên em đang chóng hết cả mặt đây

Chi phí mỗi bé 2 sữa tưoi + 1 bimbim ====Tổng cộng hết 280K (gần 60 suất)
________________________________________
ALnML
29/04/2005, 02:54 PM
Các mẹ ơi, mẹ cháu đã về rồi, một số mẹ vẫn ngồi 888 với nhau.

Nói chung, nhìn các bé cũng thương lắm. Mình thấy rõ các bé lớn rất vui khi nhận được quà, dù chỉ là một chút.

Đồ chơi và báo bọn mình chuyển vào phòng đồ chơi của Khoa

Bọn mình vào lúc giờ ăn trưa của các bé, nên không gặp được đầy đủ. Tuy nhiên quà vẫn được chia đầy đủ cho các bé.

Giờ đó trong Khoa cũng còn đang rất bận rộn với các công việc phát thuốc, truyền, tiêm... cho các bé. Vì vậy, bọn mình cũng chẳng hỏi thăm được các bé. Mình buồn lắm. Về công ty, cho mọi người xem ảnh, thương quá mà chẳng biết thông tin về các bé.

Các mẹ ơi, rút kinh nghiệm lần sau nhé. Chúng mình hãy dành nhiều thời gian một chút bên cạnh các bé: quà thì để cho Y tá trưởng đẩy xe đi tặng, bọn mình chia nhau, mỗi phòng một vài mẹ nói chuyện với các bé. Như vậy có lẽ hay hơn nhỉ.


Đấy chỉ là ý kiến của riêng mình. Có gì không phải mong các mẹ bỏ qua nhé.

Mình có chụp ảnh các bé ở đây rồi, nhưng máy bị lỗi, k upload lên webshots đc mà photo shop thì mình k có để resize. Mẹ nào giúp mình với.


Cảm ơn mẹ Hà kin. Đây cũng chính là băn khoăn của mẹ bé Dưa và Diệp có nói lần sau sẽ khác. Đúng vậy đây là lần đầu tiên nên còn nhiều bỡ ngỡ. Hy vọng đến 7.5 hay 1.6 tới các mẹ sẽ làm được nhiều hơn, hỏi han được nhiêu hơn các mẹ nhỉ .
________________________________________
Lam Thi
29/04/2005, 03:23 PM
Đây là hình mình đưa lên dùm cho mẹ Kin :
http://ccc.domaindlx.com/LamThi/DS70.jpg
http://ccc.domaindlx.com/LamThi/DS71.jpg
http://ccc.domaindlx.com/LamThi/DS74.jpg
________________________________________
Lam Thi
29/04/2005, 03:27 PM
Đây nữa, me Kin chú thích tên các mẹ nhé :
http://ccc.domaindlx.com/LamThi/DS75.jpg
________________________________________
Lam Thi
29/04/2005, 03:29 PM
http://ccc.domaindlx.com/LamThi/DS76.jpg
________________________________________
ALnML
29/04/2005, 03:36 PM
Ảnh 1 : Hachau , haianh , meohuong, quynh bin, đồng nghiệp meohuong, linhmia, xuka, bi bầu , khanh hoà Johnmom, ngbach, memuom, Loan NP ,Thuỷ Tiên mẹ Tít
Ảnh 2:Hachau , haianh , meohuong, quynh bin, đồng nghiệp meohuong, linhmia, xuka, bi bầu , ngbach, hakin, mẹ bé Dưa , memuom, Loan NP ,Thuỷ Tiên mẹ Tít.

mẹ Nezumi, Loan KM ở đâu ý nhỉ????

Cảm ơn mẹ LamThi nhiều nhé :8: :8:
________________________________________
Hà Kin
29/04/2005, 05:06 PM
Cảm ơn mẹ Lam Thi và mẹ Liên ròm đã post ảnh giúp em

Cảm ơn em Giang - đồng nghiệp của Hà Kin đã ủng hộ túi đồ chơi rất nhiều ô tô.

Cảm ơn tất cả các mẹ.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
30/04/2005, 03:01 PM
Các mẹ ơi, thật tiếc hôm đó đã hẹn hò rồi mà bận quá nên không theo các mẹ được.
Thế mùng 1 tháng 6 mình cũng làm một cuộc tương tự nhé? Chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa nhỉ.
________________________________________
Nezumi
04/05/2005, 08:46 AM
Mẹ Nezumi đang cầm máy ảnh, mẹ Kem mút đang cầm tay mẹ Nezumi he he he
________________________________________
Asimo
04/05/2005, 09:54 AM
ơ, em tưởng lúc ấy mẹ Nezumi và Loan KM đang chuẩn bị lên xe rác của BV cơ mà........ :24: :24: :24: :24:
________________________________________
ALnML
09/05/2005, 03:46 PM
Hôm 7.5 khi đi hiến máu các mẹ có đến thăm các bé ở khoa ung bướu .

Riêng mình đã đựoc trực tiếp gặp một trưòng hợp như sau :

Bé Vũ TRần Thu Vân sinh ngày 10.08.2001 bé bị bệnh bạch cầu cấp từ ngày 6.1.2004 . Bé đã truyền 3 đợt , đang trong giai đoạn duy trì . Cụ thể hơn chắc phải hỏi bác sĩ ..
TRong thời gian điều trị bệnh cho bé, mẹ bé lại mang thai . Em gái của Vân tên Vũ TRần Thu An sinh ngày 28.09.2004 . Khi biết có thai , bố bé đòi bỏ thai nhi , vi anh ta không chịu đựoc sự khổ sở khi phải nuôi một đứa con bệnh tật nay lại thêm bé nữa . Nhưng mẹ bé nhất quyết không chịu và đã giữ lại . Nên đến tháng 7 năm 2004 anh ta đã bỏ lại vợ chửa và con thơ . Ngưòi vợ này đã ôm con về ở với ông bà ngoại và nghỉ làm để nuôi con nhỏ và chăm sóc con bị bệnh . Trựoc đó cô làm cấp dưõng ở một truờng Tiểu học , và cô trông rất bé chỉ có 36kg thôi , trông bé con con ...chắc các mẹ hôm đó vẫn nhớ đúng không ?

Địa chỉ nhà ông bà ngoại của bé Thu Vân
21 Ngõ 173 Phố Giảng Võ - Tel 5141905
________________________________________
G&B
10/05/2005, 11:13 AM
Không biết ý chị Loan và các mẹ khác định giúp vụ này thế nào, chứ theo em thì do trường hợp này ở ngay HN, mình nên tạo điều kiện giúp mẹ 2 bé tìm việc làm bán thời gian, vừa có thu nhập, vừa chăm con được.
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 02:17 PM
Không biết ý chị Loan và các mẹ khác định giúp vụ này thế nào, chứ theo em thì do trường hợp này ở ngay HN, mình nên tạo điều kiện giúp mẹ 2 bé tìm việc làm bán thời gian, vừa có thu nhập, vừa chăm con được.
đúng rồi để mọi ngwoif loanh quanh điều tra hoi han xem thế nào...
Vân ơi mẹ bé bé như cái kẹo ý... :2:
________________________________________
Asimo
10/05/2005, 02:42 PM
Chị Loan thân mến, em nghĩ nếu mà muốn tìm cách để giúp đỡ bà mẹ đó rất khó vì nhìn chị ấy nhỏ con quá, cứ như đứa học sinh cấp 2 ấy. Mà lại có con quá nhỏ nữa. Nếu tìm cách thì cũng phải suy nghĩ cả 1 vấn đề đấy chi ơph.

Giúp việc theo giờ thì ko ổn vì còn phải về cho con bú, bán hang thì bé quá người ta chưa chắc đã nhận....

Nói chung là có khi chúng ta tạm thời tìm cách nào giúp cho mẹ con chị ấy ổn định chút ít đã rồi ta tính tiếp.

Mọi người thấy thế nào????
________________________________________
meminhmoc
12/05/2005, 03:00 PM
Chị Loan ơi, mùng 1/6 sắp đến rồi mình có dự định gì không chị. Em mới tham gia nên cũng muốn off một cái để giúp đỡ các bé và làm quen với các mẹ.
________________________________________
ALnML
31/05/2005, 03:06 PM
Thông báo ! Thông báo !
Còn đúng một tuần nữa là ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1.6 . Theo như dự kiến các mẹ WTT chúng mình sẽ lại đaị diện đi thăm các bé ở Khoa ung bướu tầng 7 - Bênh Viện Nhi Hà Nội

Cũng như lần trựoc lần này chúng mình cũng sẽ trích quỹ mua quà cho các bé, các mẹ nhé.
Chúng mình cũng đã liên lạc với BS ở đó , số lưọng các bé sẽ đựoc gửi tới vào thứ 2. Linhmia lấy giúp chị nhé.
Hakin ơi vẫn như lần trước em lại phụ trách mua đồ nhé. Cảm ơn em lắm lắm.

Như vậy hẹn các mẹ

Trưa thứ tư ngày 1 tháng 6 lúc 10h45 tại cổng bệnh viện Nhi HN
:6: :6:


Các trường hợp tặng quà thêm
1. Nguyễn Huy Khoé 4 tuổi Bạch cầu cấp
Phú Điền , Nam Sách Hải Dưong
Bố bị tâm thần , mẹ XKLĐ.
2. Nguyễn Văn Mười 14 tuổi Hodgkin tái phát
Yên Lạc Vĩnh Phúc
Bố mẹ làm rưộng , nhà mười ngwoi con , Mưòi là con thứ mười
3. Lê Thị Hà 10 tháng U túi noãn hoàng (bộ phận của phụ nữ)
Hải Nhân, Thịnh Gia Thanh Hoá
Đông con không có kinh tế
4. Đào Thanh Hải 7 tuổi u gan
Hải Hoà , Móng Cái Quảng Ninh
Bố mẹ làm ruộng nuôi bà bệnh hiểm nghèo
5. Nguyễn Thục Trinh 4 tuổi U tế bào Thần kinhĐông Tiện Đoan Hùng Phú Thọ
Bố mẹ làm ruộng
6. Phan thanh Phương 4 tuổi Bạch Cầu cấpMinh Nông Việt Trì Phú Thọ
Mẹ làm lẽ , một mình nuôi con . 40 tuổi đẻ đựoc đứa con, khi bé 4 tuổi phát hiện bệnh
7. Vũ Trần Thu Vân Bạch cầu cấp
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=101335#post101335
8. Hoàng Lý Lan 4 tuổi Bạch cầu cấp
42A/203 Tôn Đức Thắng Hà Nôi
Bố ngoài 70 tuổi , mẹ 26 tuổi . Bố truớc là Việt kiều bị lừa rồi đi tù . Mẹ giờ gần như ....gọi ...cái đi liền .
9. Nguyễn Thành Chung 20 tháng U gan
Cựu Khê . Thanh Oai Hà Tây
Làm ruộng . Bố mẹ rổ rá cạp lại và đây là con chúng ta. Nhưng bố hay đi cờ bạc . Bán lợn lấy tiền cho con đi viện , bố màng đi cờ bạc hết
10. Trần Văn Châu 3 tuổi Sarcom cơ vân
Cẩm Thạch Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Nhà làm ruộng . Nhưng bé phải mổ đi mổ lại rất nhiều lần . Dùng vô cùng nhiều kháng sinh

Bác sĩ Lan có đưa cho chúng mình danh sách các bé cực kỳ khó khăn hiện đang có mặt tại khoa .
Với khoảng 50-60 trưòng hợp đnag nằm ở đó (hiện hôm nay có gần 50 ) nhưng mai có nhập viện nên chúng mình sẽ chuẩn bị dư ra . Chúng mình sẽ mua quà tinh thần như mọi lần , vụ này Hakin lo nhé
Còn 10 truờng hợp trên thì chúng mình định sẽ gửi phong bì để giúp đỡ động viện họ một phần nào ! Ý các mẹ thế nào???
________________________________________
ALnML
01/06/2005, 03:35 PM
Vâng không chỉ khoa Ung bướu và còn Khoa nội tiết với rất nhiều bé sơ sinh
Tổng kết :
Tại phòng Bác sĩ Lan cân đo đong đếm không thể bỏ đựoc nên các mẹ QĐ thêm 1 trưòng hợp quá khó khăn . Đó là bé Trần Bảo Long mồ côi cha ...

Tổng kết 11 trưòng hợp : 1100K
Hakin mua sữa và bimbim : 408K
Chị Loan SB mua áo sơ sinh Bosini 21 cái: 210K

Tổng kết : 1718K

Hôm nay các mẹ đóng góp cho quỹ
- Hongbi & đồng nghiệp 100K
- Mẹ bé Dưa 100K
- Mui hech (Hà Nội , hàng xóm của tớ) 100K
- Hoà Johnmom 100K
- Chị Oanh đồng nghiệp meohuong 100K
- Mẹ Comxinh 200K
- Chi đoàn TTTT & DB kinh tế - XH Quốc gia 200K

DS này sẽ có trong bảng quỹ mà Loan NP postt mỗi tháng 2 lần .

Xin cảm ơn các mẹ đã tham gia
Loan SB, Hoa BS, Mui hech, hong bi , đồng nghiệp hong bi , meo hưong cùng 4 đồng nghiệp , Nguyễn Thanh Vân , Hin , Loan KM , Hoà Johnmom, Thảo Gấu , Linh mia , Lam Nezumi, Oanh MM, Hakin, me chip , Lengochan, me bé Dua ...... còn ai nữa nhỉ ??? Thật sự đông quá em nhìn không xuể ....
________________________________________
Mẹ bé Dưa
01/06/2005, 06:04 PM
Cảm nhận của mình hôm nay thật nặng nề. Lần trước cứ băn khoăn mãi với chị Loan là mình đi thăm "chớp nhoáng" quá, lần này rút kinh nghiệm các mẹ có thời gian ngồi trao đổi với người nhà bệnh nhân mà sao thấy nặng trĩu trong lòng. Mình ngồi nói chuyện với một chị, ôm ghì chặt con trong lòng. Mẹ cháu nói: Cháu bị bệnh bạch cầu, phát hiện là do cháu nhợt nhạt, môi trắng...Bé thiêm thiếp ngủ mà mẹ thì như cố ôm con, như muốn truyền sức lực sang bé con tội nghiệp. Mình không thể cầm lòng. Buồn và thương cảm lắm. Giá như mình có thể khóc thật to cho vơi nỗi lòng. Họ không phải người thân, họ cũng chẳng biết mình là ai nhưng mình là một người mẹ, mình hiểu những điều gì đang diễn ra trong lòng họ. Ước gì...nhưng tất cả chỉ là mong ước. Chỉ tiếc rằng mình chẳng thể làm được điều gì cho các cháu. Chẳng làm được gì cả. Mình phải làm gì đây?????
________________________________________
John's mom
01/06/2005, 06:44 PM
Mẹ Dưa ơi, em cũng có tâm trạng như chị mỗi khi đi thăm các bé về đấy, thương vô cùng nhưng mà cũng không thể giúp gì nhiều cho các bé cả....chir biết cầu mong sao cho tất cả các bé đều được mạnh khoẻ.

Hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình có được thật đáng quý và đáng giữ gìn phải không chị?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
02/06/2005, 12:13 PM
Mẹ SB vừa trao quà vừa tranh thủ trò chuyện với những người trong viện nữa. Nói chung mình thấy họ rất tội. Bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân lại quá nhiều, nên nhiều người phải kê thêm giường phụ, mà việc điều trị lại rất khó khăn vì điều trị bệnh này lại xảy thêm bệnh phụ khác. Tận mắt nhìn những cái đầu trọc lốc vì điều trị ung thư mình thấy xót xa quá. Có đứa còn quá bé mà đã bị gắn một chiếc kim truyền dịch và hoá chất, trông thật tội nghiệp.
________________________________________
ALnML
13/06/2005, 10:19 AM
Một số hình ảnh ngày 1.6
http://i.domaindlx.com/NhiTD/1.jpg
http://i.domaindlx.com/NhiTD/10.jpg
http://i.domaindlx.com/NhiTD/11.jpg
http://i.domaindlx.com/NhiTD/9.jpg

Và đây là 2 bác sĩ của Khoa Ung bưóu
http://i.domaindlx.com/NhiTD/8.jpg
BS Hưong (?) - Bác sĩ Lan (Người BS mà chúng mình vẫn nhắc trên dd)
Các mẹ có thấy 2 chị đều trẻ và thon thả không ? Bởi vì ngày nào các BS cũng leo lên leo xuống 7 tầng cầu thang đấy )
________________________________________
ALnML
13/09/2005, 10:42 AM
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
..................................
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
Còn WTT chúng mình làm gì nhỉ
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=164303#post164303

Chúng mình đưa con đến tham gia Vui Hội Trăng rằm của WTT
Trong niềm vui vẻ đó chúng mình cũng ko quên dc các em bé đang ngày đêm trong bệnh viện chiến đấu chống lại bệnh tật ở BV Nhi khoa. Đây là những lời tâm huyết của Admin :
Hoạt động từ thiện là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc sinh hoạt chung của thành viên WTT chúng mình. Chúng mình không quên những em bé có hoàn cảnh khó khăn, không được vui hưởng niềm vui trung thu và sẽ cùng nhau góp sức, gửi các em chút phong vị trung thu thắm đậm tình người của WTT. Mỗi bé sẽ mang đến lễ hội một món quà Chia sẻ tình thương (bánh trung thu, truyện tranh hoặc đồ chơi) với số lượng và giá trị tùy tâm. Ngay trong đêm hội, những món quà này sẽ được chia sẻ cho các em bé lang thang cơ nhỡ quận Hai Bà Trưng. Ngày hôm sau, Rằm Trung thu, các món quà sẽ đến tay các em bé đang nằm viện tại Khoa Ung bướu Viện Nhi Trung ương và các em nhỏ ở Nhà trẻ Hữu nghị.
Hôm Trung Thu tới mẹ Hakin sẽ cùng với BTC nhận tấm lòng của các gia đình gửi tới các bé khó khăn , bệnh tật... ỏ nhà trẻ HN , ở Viện Nhi...

Ngoài ra mình cũng đã nhận dc 70 phần đèn ông sao xinh xinh của mẹ Khai Tâm tặng. 70 bánh dẻo hình con cá của Thảo mecuminh. Xin cảm ơn 2 mẹ đó lắm lắm.

Tất cả các quà đó sẽ dc chuyển vào địa chỉ mẹ Thuỷ (gần Viện Nhi ) để chuẩn bị
Thuỷ Phòng 306, A4 Tập thể Thành Công (sau dãy A3 đối diện Bể bơi TC)
City 9156656 / HP 0912823313
Quỹ CSTT sẽ trích quỹ mua thêm nếu cần. Và cũng trong dịp này chúng mình cũng sẽ chia sẻ chút chút tình cảm đến một số trường hợp thật thật đặc biệt trong khoa ung bưóu.
Ngoài ra các mẹ cần gì xin liên hệ với mẹ Oanh MM 0913399562/ Hakin 0983001186.
Và cuối cùng quan trọng nhất là chúng mình sẽ hẹn nhau 10g15 ngày chủ nhật 18.09 có mặt trước cổng Viện Nhi thay mặt các mẹ các con mang đến tình cảm, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết Trung Thu cho các bé đang nằm tại khoa máu , khoa ung bưóu Viện Nhi

Xin cảm ơn các mẹ , cảm ơn mẹ Hakin và cảm ơn BTC Vui hội Trăng rằm của WTT

To các mẹ tý : 70 cái đèn đó chưa dc lắp lên , nên các mẹ có đến cố gắng cùng chúng mình lắp lên cho hoàn chỉnh nhé. :8:
________________________________________
Hà Kin
13/09/2005, 12:41 PM
Các bác ơi, hôm Trung Thu em cho Kin đi WTT đến độ 7h thôi là em chạy sô về KS Kim Liên để dự Trung Thu của Cty em tổ chức rồi.

Các bác nào có tấm lòng thì túm em trước giờ đó nhé. Cám ơn các bác

Đính chính là đèn ông sao mẹ Khai Tâm tặng tới 90chiếc cơ, dự phòng quá trình lắp ráp có bác nào k khéo tay làm hỏng, hihi. Từ hôm sang chỗ mẹ Khai Tâm nhận đèn tới giờ mình lubu chưa báo chị Loan đc. Sozi bác nhé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
13/09/2005, 02:23 PM
Các mẹ nhiệt tình quá, thật là quý biết bao. Hồi này bọn mình ngập đầu ngập cổ ít có dịp tham gia với các mẹ, tiếc quá.

Mình chợt nghĩ nếu các mẹ có nhã ý tặng quà cho viện Nhi thì không biết có nên báo trước cho viện những gì mình dự định tặng không? Để giả sử họ có quan tâm đến các bé cũng không bị trùng...
________________________________________
Mẹ mèo bông
13/09/2005, 04:08 PM
Năm ngoái con em nằm viện Nhi dịp rằm Trung thu cũng được viện tặng cho 1 bánh nướng và 1 bánh dẻo (không rõ xuất xứ, hoặc xuất xứ không nổi tiếng).
Nhưng mà lúc đó nó đang cấp cứu thì ăn làm sao được. Nhưng những bé khác thì cũng thích vì được viện quan tâm.
________________________________________
mecuminh
13/09/2005, 04:19 PM
Thấy mẹ PiEm nói thế mà em thấy chạnh lòng quá. Thật sự là bác hàng xóm nhà em làm bánh và nhà em cũng đã ăn bánh đó rồi nên em nghĩ là các mẹ yên tâm nhé!
________________________________________
Mẹ mèo bông
13/09/2005, 04:32 PM
Mình k đọc từ đầu nên k biết, mình không có ý gì cả vì cũng biết bệnh viện có biết bao nhiêu bệnh nhân mà cháu nào cũng được quà thì đã là quá tốt rồi (chuyện bánh không có thương hiệu thì cũng là điều dễ hiểu, có điều tính mình hay quan tâm đến thương hiệu nên nói vậy, chắc tại bệnh nghề nghiệp :4: ). Nhưng nếu các cháu bé được đồ chơi chắc sẽ thích hơn là được bánh.
Mẹ Cu Minh đừng chạnh lòng nhé, thôi, về đón con gái đây.
________________________________________
ALnML
13/09/2005, 04:39 PM
Các mẹ yên tâm đi cái gì cũng có. :4: nhưng mang đậm màu sắc TRung Thu.
Thảo mecuminh cũng đã nghiên cứu rất "cẩn thận" rồi. Mẹ ấy hiểu về những băn khoăn trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh hình con cá tượng trưng cho Trung thu mà, rất có ý nghĩa nữa.
Cảm ơn các mẹ đã đóng góp ý kiến để chúng mình lo mọi việc tốt hơn và chu đáo hơn nhé.
Với sự giúp đỡ của bà ngoại Tấm , h dc biết là trong BV Nhi có 2 khoa nhiều trưòng hợp khó khăn nhất là khoa máu và khoa u bưóu. Khoa u bưóu thì chúng mình vẫn đã tham gia thăm nuôi gặp gỡ từ tháng 5.1005 dưói sự giúp đỡ của BS Lan. Khoa máu đang nhờ bà ngoại Tấm giúp đỡ. Cảm ơn :8:
________________________________________
Mẹ Tấm
14/09/2005, 09:34 AM
Các mẹ yên tâm đi cái gì cũng có. :4: nhưng mang đậm màu sắc TRung Thu.
Thảo mecuminh cũng đã nghiên cứu rất "cẩn thận" rồi. Mẹ ấy hiểu về những băn khoăn trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh hình con cá tượng trưng cho Trung thu mà, rất có ý nghĩa nữa.
Cảm ơn các mẹ đã đóng góp ý kiến để chúng mình lo mọi việc tốt hơn và chu đáo hơn nhé.
Với sự giúp đỡ của bà ngoại Tấm , h dc biết là trong BV Nhi có 2 khoa nhiều trưòng hợp khó khăn nhất là khoa máu và khoa u bưóu. Khoa u bưóu thì chúng mình vẫn đã tham gia thăm nuôi gặp gỡ từ tháng 5.1005 dưói sự giúp đỡ của BS Lan. Khoa máu đang nhờ bà ngoại Tấm giúp đỡ. Cảm ơn :8:

Báo cáo với chị Loan và các mẹ là bệnh nhi ở cả hai khoa Máu và Ung bướu là khoảng 70, đây là những trường hợp thương tâm nhất vì 2 khoa này là tập trung những trường hợp bệnh nặng nhất. Bà ngoại em có nói 70 suất là tương đối đủ, thống kê bệnh nhi thì dao động hàng ngày nên từ ngày hôm nay đến chủ nhật sợ là có thay đổi. Theo em, mình cứ mang dư ra một chút thì tốt hơn các chị ạ, khoảng 80 suất, thừa thì được chứ thiếu cháu nào thì tội nghiệp lắm.
Chủ nhật này bà ngoại em trực cả ngày ở Viện, nên chị Loan và các mẹ cứ qua phòng bà nhé, bà sẽ dẫn các mẹ lên khoa. Khoa máu ở tầng 5, Ung bướu tầng 7. Nếu ung bướu chị Loan đã liên hệ bs Lan thì sau khi tới khoa máu các mẹ cứ trực tiếp lên Ung bướu hoặc cần gì thêm thì cứ bảo mẹ em nhé.
Tiếc quá, chủ nhật em phải đi học rồi, không tham gia với các mẹ được :2:
________________________________________
mecuminh
14/09/2005, 09:47 AM
Bác Loan ơi, tình hình mẹ Tấm nói thế thì em sẽ đặt tăng lên 80 cái bánh bác nhé. Chiều THứ 7 em sẽ mang qua nhà bác.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
14/09/2005, 09:52 AM
Bác Loan và em Kin ơi, vậy bim bim + sữa + kẹo cũng tăng lên 80 suất nhé!
________________________________________
ALnML
15/09/2005, 04:08 PM
Mẹ Rồng Việt góp 200K mua quà tặng các bé Viện Nhi . Xin cảm ơn. :8:
Hẹn các mẹ sáng chủ nhật nhé !
________________________________________
ALnML
16/09/2005, 09:23 AM
Trưa nay mình sẽ làm việc với khoa ung bướu để có DS chia sẻ với một số trường hợp đặc biệt khó khăn.
Mình sẽ xin các mẹ lại tiếp tục để phong bì như lần 1.6 các mẹ nhé ! Thời gian gấp gáp quá.
________________________________________
Me Mia
16/09/2005, 10:51 AM
Hẹn các chị chủ nhật nhé ! 10g15 ngày 18.09 .
________________________________________
Hà Kin
16/09/2005, 10:58 AM
Mẹ Lily góp 150K để mua quà cho các bé. Cám ơn bà chị, em sẽ chuyển tiền cho chi Loan NP.
________________________________________
ALnML
16/09/2005, 03:15 PM
Lần này danh sách của khoa đưa mình lại đông hơn. Các BS ko quyết định mà để trong phòng cử ra danh sách những bé khó khăn thật sự.
Nhận dc DS mà trong lòng mình thầm lo lắng : Đông quá liệu các mẹ có phản đối ko. Liệu mình có dc trích quỹ ra cho mỗi trường hợp 100K không. Lần trước là 200K /1 th mà chỉ có 10 trường hợp thôi. :2:
Có tất cả 20 cháu
Các mẹ bảo mình phải sao đây????

1. Trưong Lam Hồng P6
2. Thái Thị Hạnh P6
3. Hoàng Tiến Nam P6
4. Tạ Thanh Hà P7
5. Trần Trung Hiếu P7
6. La Văn Hiếu P5
7. Trưong Đỗ Quyên P5
8. Hoàng Tiến Đạt P4
9. Nguyễn Hoàng Kiên P5
10. Nguyễn Trung Thành P5
11. Trưong Văn Đạt P4
12. Lê Quang Hưng P4
13. Nguyễn Ngọc Ánh P2
14. TRung Hải Dưong P2
15. Bùi Kiên Trung P2
16. Đoàn Trọng Nghĩa P2
17. Nguyễn Thuỳ Dung P1
18. Nguyễn Thị Hồng P1
19. Lại Thanh Hưong P1
20. Nguyễn Hồng Sơn P1
________________________________________
Khai Tâm
16/09/2005, 03:30 PM
Nếu dưới 100K mà không đủ thì quỹ CSTT đành phải chi theo mức tối đa có thể chấp nhận được. Toàn là những hoàn cảnh khó khăn, biết bỏ cháu nào ra bây giờ... Em nghĩ là các bác quản lý cứ tự quyết đi. Giờ này cũng muộn rồi.
________________________________________
mecuminh
16/09/2005, 04:14 PM
Bác Loan ơi, trưa nay em về thì bác hàng xóm đã thông báo là đã đủ bánh rồi. Vậy chiều tối nay em mang qua nhà bác nhé!
________________________________________
ALnML
19/09/2005, 10:06 AM
Sáng chủ nhật trời mưa quá nhưng các mẹ vẫn cố đội mưa đến để phát quà cho các con. Ngồi ở phòng bảo vệ lắp từng cái đèn ông sao hơi lâu mặc dù đã có mặt trước 10h. Mình tự nhủ lần sau ko mua đèn ông sao nữa :2:. Thế nhưng khi nhìn thấy ắnh mắt hân hoan của các bé thì mình lại ko dám ý nghĩ đó nữa. Các bé ko màng đến kẹo bánh chỉ thích cái đèn ông sao mà thôi. :8: :8:
Cảm ơn mẹ Khai Tâm tặng đèn ông sao , cảm ơn mẹ cu minh vì bánh dẻo con cá , cảm ơn mẹ Rồng việt vì sự đóng góp , cảm ơn "Đêm hội trăng rằm " của WTT đã tặng bánh , cảm ơn các mẹ các bé đã tặng quà.

Cảm ơn mẹ Bubu&Shi, Hà kin , Oanh MM,Xuka, Loan Kem mút và bố Kem mút. Nếu ko có bố Kem mút thì quả thực ko biết xoay xở thế nào với mấy mẹ chân yếu tay mềm thế này. Bố kemmut phát quà cho các con trông rất dễ thương giống y ông Noel đi phát quà (thiếu mỗi bộ quần áo đỏ mà thôi)

Cưối cùng cảm ở bà ngoại bé Tấm đã nhiệt tình dẫn chúng mình đi thăm tận nơi đưa tận tay cho từng trường hợp.

Báo cáo chúng mình đã đi thăm khoa u bướu và khoa máu (bệnh về máu) , còn gửi quà cho các bé bị HIV nữa cơ. Chúng mình chuẩn bị 80 phần quà bao gồm sữa ,bimbim bánh nương , bánh dẻo và đèn ông sao. Đồ chơi của trẻ con gửi lại phòng đồ chơi của Khoa cho các bé.
Tuy nhiên hôm đó có sự cố về bệnh viện nên chưa có đưa dc phong bì cho 20 bé có hoàn cảnh ở khoa u buou , nên đành hẹn với BS để hôm tới mình cùng bác Hoa BS lên tặng sau. Thật tiếc vì sự cố này.
________________________________________
Me Cuncon
19/09/2005, 10:27 AM
Thấy trời mưa bão mà lo cho các mẹ quá. Cuối cùng thì các bé trong viện đã được vui rồi. Các mẹ thật nhiệt tình và nhân hậu vô cùng.

Cảm ơn các mẹ, Bà Ngoại Tấm và bố Kemmut nữa, nhiều nhiều lần.
________________________________________
ALnML
14/11/2005, 10:55 AM
Trẻ em bị ung thư- những câu chuyện rất buồn

Bước chân vào Khoa Ung bướu, bệnh viện Nhi Trung ương, người ta bắt gặp những em bé đầu trọc lốc như "sọ dừa". Đó là các cháu bé bị ung thư đang được xạ trị hoặc truyền hóa chất nên tóc không mọc được. Có bé vẫn đi lại cười đùa hồn nhiên như nhiều trẻ khác, nhưng cũng có bé trông rất mệt mỏi, chậm chạp- tùy vào diễn tiến bệnh tật và thể trạng của bé.


"Cứ vài tháng phải vào viện một lần, cháu rất buồn"

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi chứng kiến một người đàn ông chạy từ phòng bệnh nhân về phía bác sĩ trực. Mặt anh ta đầy vẻ đau khổ, bất lực. Anh nấc lên: "Bác sĩ làm thế nào đi chứ! Con tôi chết mất!... Trời ơi! Máu cứ chảy mãi không dứt...". Người cha tội nghiệp ôm mặt đau khổ nấc lên từng hồi khiến cho mọi người đang đứng đó chợt thấy thắt ruột vì đồng cảm với anh.

Tai họa không báo trước

Trước khi đến Khoa Ung bướu, tôi không ngờ lại có nhiều bệnh nhi đến vậy. Thạc sĩ Bùi Ngọc Lan- chuyên khoa máu nói với tôi: Tại Khoa thường xuyên có trên dưới 60 cháu bé nằm điều trị nội trú. Thực tế con số trẻ bị bệnh còn lớn hơn nhiều so với số đang được điều trị trong bệnh viện.

Đầu tháng 9, chúng tôi vào Bệnh viện và gặp bé Nguyễn Vũ Thanh Hương (7 tuổi). Đó là một cô bé dễ thương. Trông đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to thông minh và hai bím tóc dài, chẳng ai nghĩ rằng bé đang bị bệnh. Chị Vũ Thị Cẩm Giang, mẹ cháu Hương kể: Lúc đầu, cháu bị nổi mụn nước như phỏng rạ, đi khám da liễu, bác sĩ nói là bị Viêm da tụ cầu và cho thuốc bôi. Sau hai tuần cháu khỏi bệnh vài ngày rồi lại tái phát. Cùng thời gian đó, chị Giang thấy con bị những vết bầm tím dưới da, chị nghĩ đơn giản là do cháu bị va đập vào đâu đó khi chạy nhảy chơi đùa... Chỉ đến khi phát hiện những vết bầm này khá nhiều, chị mới đến hỏi các bác sĩ ở Bệnh viện Bưu điện, nơi chị làm y tá. Sau đó, chị mang con đi thử máu và nhận được kết quả: bé bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Chị mang cháu vào Khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. 3 năm trước đây, chồng chị Giang- một bác sĩ Viện vệ sinh dịch tễ, qua đời ở tuổi 36, để lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Một mình gắng gượng nuôi con, chị không thể ngờ rằng một ngày kia tai họa lại giáng xuống đầu gia đình nhỏ của chị.

Hai tháng trời không gặp, đầu tháng 11 chúng tôi liên lạc lại với chị Giang và thật buồn khi biết cuối tháng 9, bé Hương bị sốt rồi hôn mê cho tới tận bây giờ chưa tỉnh lại. Cháu hiện nằm ở phòng cấp cứu Bệnh viện Bưu điện...

Có khá nhiều cháu bé còn đang được ẵm ngửa, vậy mà cũng đã mắc những khối u gan, u thận hoặc ung thư máu. Bé Vũ Ngọc Mạnh bị u gan, con chị Trần Thị Hằng ở Thái Bình là một trường hợp như vậy. "Em phát hiện ra cháu bị u từ khi cháu được 7 tháng. Em sờ bụng cháu thấy nó khô khô...". Chị Hằng chỉ kể được hai câu, rồi nước mắt rơi lã chã vì tủi phận. Kể từ đó đến nay, gần một năm trời cha mẹ bỏ ruộng lên trông cháu trong viện. Các bé dưới 6 tuổi được miễn viện phí, nhưng với một gia đình ở nông thôn chỉ trông vào vài sào lúa làm thu nhập chính, thì việc lên thành phố, vào viện chăm sóc con, không còn nguồn thu thì chi phí cuộc sống và nuôi dưỡng cháu cũng không biết trông vào đâu...


Cháu còn rất nhỏ, vậy mà đã bị ung thư

Bé Hà Ngọc Hải ở Hải Phòng, 38 tháng tuổi, bị u thận. Bé là con đầu lòng của chị Phạm Thị Vân. Bé được phát hiện ra bệnh cách đây gần 2 năm. Đầu tiên gia đình thấy bé có cái bụng hơi to, bất thường. Tuy nhiên cũng không thấy bé khó chịu gì, nên lúc đầu chỉ tưởng là cháu bị đầy bụng do tiêu hóa kém...

Thời gian đầu, mỗi đợt đi chữa bệnh chi phí hết từ 1 đến 2 triệu- cũng là khoản tiền đáng kể đối một gia đình ở nông thôn như nhà chị Vân. Con thì bé, lại thấy cháu ốm đau nhiều lúc thật đau xót. Chị Vân kể, lúc 16 tháng cháu đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Vợ chồng chị còn nước còn tát, hy vọng cháu sẽ ngày một khá hơn. Cũng như tất cả những người mẹ có con bị ung thư mà chúng tôi gặp trong khoa Ung bướu, chị Vân cũng chỉ nói được vài câu bình tĩnh rồi khóc nghẹn ngào bật khóc làm cháu bé chị bế trên tay cũng khóc theo.

Nếu phát hiện sớm, sẽ có tiên lượng tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Ung Bướu cho biết, những năm gần đây, trong khi số trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng có xu hướng giảm thì số bệnh nhi ung thư lại tăng lên. Về nguyên nhân số trẻ bị ung thư có chiều hướng gia tăng thì vẫn chưa có được một nghiên cứu cụ thể, nhưng các chuyên gia cho rằng, ô nhiễm môi trường, việc sử dụng tùy tiện các hóa chất cũng là một trong các nguyên nhân.

Tuy vậy, đối với ung thư ở trẻ em, nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì khả năng các cháu sống sót và khỏi bệnh khá cao. Thực tế cũng có nhiều bệnh nhi đã được chữa khỏi ở Khoa Ung Bướu- Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng điều đáng buồn là ở Việt Nam phần lớn các trường hợp bệnh nhân không được phát hiện sớm nên tỷ lệ chữa khỏi bệnh thấp. Rất ít người quan tâm hiểu biết về triệu chứng của các bệnh ung thư ở trẻ em, nên khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở con mình, hầu như chẳng có cha mẹ nào nghĩ đến căn bệnh này.

Trẻ em thường mắc các bệnh bệnh bạch cầu cấp, bướu não, ung thư hạch (lymphôm), bướu nguyên bào võng mạc mắt, bướu nguyên bào thần kinh, sarcôm phần mềm, bướu gan, bướu buồng trứng… So với bệnh ung thư ở người lớn (thường gặp là ung thư phổi, gan, cổ tử cung, bao tử, đại trực tràng, vú, họng-miệng, da, buồng trứng, tuyến giáp, hạch…) thì bệnh ung thư ở trẻ em khác hẳn. Vì vậy các triệu chứng và xử lý cũng khác nhau. Theo các bác sĩ, trẻ bị ung thư thường có một số triệu chứng như: có khuynh hướng bầm hay chảy máu dưới da, xanh xao và mệt mỏi vô cớ (ung thư máu), có khối u hay một chỗ sưng bất thường ở bất kỳ vị trí nào như cổ, chung quanh mắt, vùng tai, đầu gối... (ung thư hạch, sarcom phần mềm), đau xương khớp kéo dài (u xương), nhức đầu tái đi tái lại, kèm nôn mửa, buồn nôn vào buổi sáng (u não), có đốm trắng ở tròng đen mắt (u nguyên bào võng mạc), sụt cân, sờ thấy cục to trong bụng (u ở ổ bụng)... Các bậc cha mẹ cần phải có kiến thức về lĩnh vực này để phát hiện sớm và đưa con đi chữa kịp thời nếu không may con mình bị mắc bệnh.

Quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư, tại sao không?

Thạc sĩ Bùi Ngọc Lan cho biết: Hiện theo chỉ tiêu khoa có 25 giường bệnh, nhưng thường xuyên bị quá tải bởi số bệnh nhân thường xuyên có khoảng 50-60 cháu. Trong số này, khoảng 2/3 mắc phải bệnh ung thư máu, còn lại là các chứng ung thư khác. Theo thống kê của bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2004 bệnh viện đã khám, điều trị hơn 1700 bệnh nhi bị ung thư các loại, ở độ tuổi từ 3 đến 15, trong đó đông nhất là số trẻ bị bệnh bạch cầu cấp.

Chị Ngọc Lan xót xa khi nói với phóng viên rằng, mỗi tháng có tới 100-150 em bé tới khám bệnh, và chỉ có chừng 10% được nằm lại điều trị bởi đa số trẻ đều không được phát hiện kịp thời và chỉ được đưa tới bệnh viện khi đã quá muộn.

Trẻ em, sức chịu đựng kém nên khi truyền hoá chất vào người rất hay bị lở loét mồm miệng, chảy máu, nhiễm trùng, nhiễm độc thuốc... Trong khi các bệnh viện hiện tại quá thiếu những trang thiết bị hỗ trợ cho việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư. Muốn trị bệnh phải có những thiết bị chụp cộng hưởng từ, kết hợp phóng xạ, xét nghiệm sớm để phát hiện những khối u kích cỡ nhỏ. Đồng thời khi điều trị cũng đang rất thiếu những dụng cụ như tiêm máy để truyền hoá chất, nên hiện giờ các y tá vẫn phải tiêm truyền hóa chất cho các cháu bệnh nhân bằng tay.

Trẻ dưới 6 tuổi được miễn viện phí, đa số trẻ lớn hơn thì chữa bệnh nhờ vào bảo hiểm y tế... Những hóa chất không có trong danh mục thì gia đình các cháu phải mua. Gia đình nào có người ốm, lại phải cứu chữa rất dài kỳ như bệnh ung thư, đều trở nên nghèo túng. Nhất là những gia đình ở nông thôn, thu nhập thấp, khi con ốm phải có người đưa con lên thành phố chữa bệnh, thiếu đi người làm mà chi phí đi lại, ăn ở cũng tốn kém. Đa số bệnh nhân rất nghèo, nghèo đến nỗi có bé phải ăn mì tôm trong khi nằm bệnh viện!


Nói chuyện thì không sao, nhưng cứ hỏi đến con là khóc

"Giá như có một Quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư thì tốt biết mấy!"- Thạc sĩ Bùi Ngọc Lan ước ao. Thực tế cũng đã có một vài trường hợp bệnh nhi được cứu sống nhờ bệnh viện đề nghị báo chí kêu gọi từ thiện: ủng hộ cho các cháu về vật chất, hiến máu để "thay máu" cho những trường hợp bị bạch cầu cấp, rồi động viên cha mẹ các cháu về tinh thần... Sự chia sẻ về tinh thần cũng có ý nghĩa rất lớn, như trong câu chuyện mà hẳn mọi người chưa quên về trang web www.ungthu.net...

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm cũng đồng ý như vậy. Nếu có một tổ chức nào đó đứng ra thành lập Quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư, sẽ huy động được sự quan tâm của mọi người, nhằm phát hiện sớm bệnh để tăng cơ may cứu chữa cho các bệnh nhân trẻ em, giúp đỡ những trẻ nghèo và nhờ đó sẽ có thêm nhiều bệnh nhi được cứu sống./.

Nguyễn Hoa- Phạm Hòa

http://www.vov.org.vn/2005_11_12/vietnamese/xahoi1.htm#7
________________________________________
ALnML
09/01/2006, 02:24 PM
Đến hẹn lại lên năm hết Tết đến , chúng mình lại sẽ tổ chức đi thăm các bé Khoa ung bướu - Viện Nhi.
Dự kiến khoảng 11 giờ trưa ngày thứ ba 24.01.2006 .
Quà tặng sẽ là những thứ hữu ích : 1 hộp sữa đặc có đường (bồi dưỡng) , 1 gói kẹo nhiều màu (cho các bé thích mắt) - ỏ 1 cái bánh trưng xanh nhưng hoi kích rích vì giáp Tết đặt khó mà vận chuyển khó và phong bì đỏ lì xì trong có 1 tờ Bác Hồ đỏ 10K
Các mẹ nào quen mối mua dc sữa, kẹo VN rẻ chỉ bảo chúng tớ cái.
Mong các mẹ cùng tham gia nhé ! :6: :6:
________________________________________
kiki
09/01/2006, 02:48 PM
Bữa trước mọi người đã cùng nhau dịch tài liệu dành cho gia đình các em bị ung thư máu. Đã có ai đứng ra phát những tài liệu này cho người nhà bệnh nhân ở khoa Ung bướu chưa hả chị?? Nếu chưa in ấn được đẹp, hay là ta soạn thành một guidebook nho nhỏ để tặng cho gia đình các em và để lại cho khoa để tiếp tục phát. Ta sẽ chỉ photo thôi cho đỡ tiền. Ý chị thế nào????
________________________________________
NHIM-MA
09/01/2006, 02:53 PM
Đến hẹn lại lên năm hết Tết đến , chúng mình lại sẽ tổ chức đi thăm các bé Khoa ung bướu - Viện Nhi.
Dự kiến khoảng 11 giờ trưa ngày thứ ba 24.01.2006 .
Quà tặng sẽ là những thứ hữu ích : 1 hộp sữa đặc có đường (bồi dưỡng) , 1 gói kẹo nhiều màu (cho các bé thích mắt) - ỏ 1 cái bánh trưng xanh nhưng hoi kích rích vì giáp Tết đặt khó mà vận chuyển khó và phong bì đỏ lì xì trong có 1 tờ Bác Hồ đỏ 10K
Các mẹ nào quen mối mua dc sữa, kẹo VN rẻ chỉ bảo chúng tớ cái.
Mong các mẹ cùng tham gia nhé ! :6: :6:
Bác AL&ML ơi, bác kê khai bên trên là mỗi bé được một gói quà gồm những thứ đó ạ.
Tất cả gồm bao nhiêu gói kẹo, có thể em sẽ xin tài trợ được một chút
________________________________________
ALnML
09/01/2006, 03:05 PM
To Nhimma : Thường là chúng mình chuẩn bị khoảng 50 phần quà. Rồi đến cận ngày mình gọi tel cho BS Lan xin cho biết số bệnh nhân , lúc đó mới chốt rõ ràng.
Đúng rồi mình định mua kẹo nhỏ nhưng giá phải thật rẻ của Việt Nam cho trẻ con nhìn cho khoái.
To kiki : Việc đó chưa làm , quả thực bận quá... Nếu tìm ai đó giúp đỡ nhận làm thì quá tốt.
________________________________________
hnm
09/01/2006, 04:08 PM
To Nhimma : Thường là chúng mình chuẩn bị khoảng 50 phần quà. Rồi đến cận ngày mình gọi tel cho BS Lan xin cho biết số bệnh nhân , lúc đó mới chốt rõ ràng.
Đúng rồi mình định mua kẹo nhỏ nhưng giá phải thật rẻ của Việt Nam cho trẻ con nhìn cho khoái.
To kiki : Việc đó chưa làm , quả thực bận quá... Nếu tìm ai đó giúp đỡ nhận làm thì quá tốt.

Tài liệu đã dịch chưa chị? Nếu đã dịch rồi thì là bao nhiêu trang & chị cần in ra bao nhiêu bản nhỏ.
Nếu chưa dịch - em có thể dịch giúp một phần.
Nếu đã dịch rồi - bây giờ chỉ cần in ra & đóng lại thành quyển, chị có thể chuyển qua em làm 1 ít.
________________________________________
ALnML
09/01/2006, 04:31 PM
Cảm ơn hnm nhiều nhé. Lần trước chị Loan SB và Tumeo lo vụ đấy. Em hỏi thử Tumeo hộ chị xem nhé ! Dịch xong rồi hay sao ý .....
________________________________________
BAODUY
09/01/2006, 11:28 PM
Lạnh quá,nhiều chuyện buồn quá,em ko ngủ được,lại mò vào Hội quán,thành thói quen mất rồi.
Chị Loan,50 gói kẹo để em lo nha,ngày kia em sẽ chuyển cho chị nhé,nhiều màu sắc là Ok đúng ko bác.
Mong bác chiếu cố tấm lòng em nhé :8::8::8::8:
Cảm ơn bác
________________________________________
Mít
10/01/2006, 08:53 AM
Đến hẹn lại lên năm hết Tết đến , chúng mình lại sẽ tổ chức đi thăm các bé Khoa ung bướu - Viện Nhi.
Dự kiến khoảng 11 giờ trưa ngày thứ ba 24.01.2006 .
Quà tặng sẽ là những thứ hữu ích : 1 hộp sữa đặc có đường (bồi dưỡng) , 1 gói kẹo nhiều màu (cho các bé thích mắt) - ỏ 1 cái bánh trưng xanh nhưng hoi kích rích vì giáp Tết đặt khó mà vận chuyển khó và phong bì đỏ lì xì trong có 1 tờ Bác Hồ đỏ 10K
Các mẹ nào quen mối mua dc sữa, kẹo VN rẻ chỉ bảo chúng tớ cái.
Mong các mẹ cùng tham gia nhé ! :6: :6:
Cho em đăng ký phần sữa đặc có đường nhé. Khi nào có số lượng chị báo để em chuẩn bị. Nếu em đi được thì em sẽ mang đi luôn hay phải mang đến trước để đóng gói?
________________________________________
NHIM-MA
10/01/2006, 08:57 AM
Lạnh quá,nhiều chuyện buồn quá,em ko ngủ được,lại mò vào Hội quán,thành thói quen mất rồi.
Chị Loan,50 gói kẹo để em lo nha,ngày kia em sẽ chuyển cho chị nhé,nhiều màu sắc là Ok đúng ko bác.
Mong bác chiếu cố tấm lòng em nhé :8::8::8::8:
Cảm ơn bác
ôí ối, BAODUY tranh cả phần của Mẹ Nhím rồi, Bác ALML ơi, cho em một việc em làm với nhé.
________________________________________
ALnML
10/01/2006, 09:29 AM
Các mẹ làm mình cảm động quá đi mất thôi. Năm hết Tết đến ai cũng bận bịu đủ thứ mà các mẹ vẫn dành thời gian theo dõi tin tức HQ đã tham gia lại còn đóng góp nữa. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :8:
Tóm lại
- Bảo Duy : Kẹo
- Mít : Sữa đặc có đường (Nếu nhiều quá xin để CSTT hỗ trợ )

Mẹ Nhimma ơi nếu mẹ thì kiếm cho gói bánh thật bé gói nho nhỏ thôi ... thêm vào đó cho nhiều màu sắc. Hoặc mẹ ủng hộ cho mình cái vỏ bao li xi cũng đựoc. Vỏ thôi nhé....... Ruột để chúng mình trích quỹ mà.
Cảm ơn các mẹ một lần nữa. :8: :8:
________________________________________
NHIM-MA
10/01/2006, 09:32 AM
Các mẹ làm mình cảm động quá đi mất thôi. Năm hết Tết đến ai cũng bận bịu đủ thứ mà các mẹ vẫn dành thời gian theo dõi tin tức HQ đã tham gia lại còn đóng góp nữa. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :8:
Tóm lại
- Bảo Duy : Kẹo
- Mít : Sữa đặc có đường (Nếu nhiều quá xin để CSTT hỗ trợ )

Mẹ Nhimma ơi nếu mẹ thì kiếm cho gói bánh thật bé gói nho nhỏ thôi ... thêm vào đó cho nhiều màu sắc. Hoặc mẹ ủng hộ cho mình cái vỏ bao li xi cũng đựoc. Vỏ thôi nhé....... Ruột để chúng mình trích quỹ mà.
Cảm ơn các mẹ một lần nữa. :8: :8:
Vâng, thế để em lo vụ :
- 50 Bao Lì xì này,
- 50 gói bánh nhỏ (nhiều màu) nữa này
________________________________________
MeoHuong
10/01/2006, 01:02 PM
Chị Loan ơi,
Cho em và linhanh đăng ký đi với, có còn việc gì cần làm không thì để bọn em hỗ trợ 1 tay nhé. Nếu các mẹ khác chuẩn bị hết rồi thì bọn em gửi vào quỹ CSTT có được không chị?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
11/01/2006, 10:07 AM
Cảm ơn hnm nhiều nhé. Lần trước chị Loan SB và Tumeo lo vụ đấy. Em hỏi thử Tumeo hộ chị xem nhé ! Dịch xong rồi hay sao ý .....

Hóa ra các mẹ nhawc mình ở đây. Vụ dịch sách thì báo cáo là bọn mình dịch xong rồi. Nhưng vì chưa hiệu đính nên chất lượng dịch chưa ổn. Ngoài ra nội dung sách cũng không thật gần với tập quán của người Việt mình nên bọn mình bỏ lửng. Nếu mẹ HNM quan tâm vụ này thì bảo Tumeo gửi file cho cậu xem qua xem có đáng để mang in và phát cho bệnh nhân không nhé.

Loan ơi, cho mình đăng ký cùng join các mẹ hôm 24.1.06 với nhé.
________________________________________
ALnML
11/01/2006, 10:11 AM
Cảm ơn meohuong & linh anh nhiều nhé !
Đã nhận dc 50 gói kẹo ngon, đẹp , mềm màu sắc Chew của Hải Hà từ mẹ Bảo Duy.
Mẹ mía đã chuẩn bị một ít bóng cho vào gói quà cho các bé.

Alo mẹ nào có 50 tờ tiền 10K mới toanh đổi hộ cái để cho phong bao lì xì.
________________________________________
Mẹ bé Dưa
12/01/2006, 08:34 AM
Cho em đăng ký đi cùng các mẹ ngày 24.1 này với nhé!
Gần đến ngày chị Loan nhắc em một cái được không , từ giờ đến đó cũng còn hơi lâu nên nhiều khi bận quá mà quên đi mất :4: (em là chúa hay quên)

Em sẽ mua cho mỗi bé vài quyển truyện tranh được không hả chị?
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 18.04.2005 - Chia sẻ tình thương đến với các bn nhi Khoa ung bướu Khoa máu BV Nhi

B&J
13/01/2006, 09:24 AM
Cho em đăng ký đi cùng các mẹ ngày 24.1 này với nhé!
Gần đến ngày chị Loan nhắc em một cái được không , từ giờ đến đó cũng còn hơi lâu nên nhiều khi bận quá mà quên đi mất :4: (em là chúa hay quên)

Em sẽ mua cho mỗi bé vài quyển truyện tranh được không hả chị?
Ơ, được quá ấy chứ! :6: (tranh thủ tên Loan đi vắng, nhảy vào trả lời tí cho oai nhỉ?! :3: )

Không hiểu những cửa hàng giảm giá ở Nguyễn Xí với ngõ Tràng Tiền có truyện tranh không?! Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của NXB Kim Đồng ở Quang Trung, đối diện hồ Hoa Le thì luôn giảm giá 10% đấy em ạ.
________________________________________
ME KEM MUT
13/01/2006, 10:53 AM
Truyện thì các mẹ ới em mua giúp, em có thể mua được với giá rẻ nhất có thể và được trả lại nếu còn thừa.
________________________________________
Mẹ bé Dưa
14/01/2006, 08:14 AM
Ở Nguyễn Xí chẳng bao giờ giảm giá chuyện tranh đâu chị à. Em biết cửa hàng của NXB Kim Đồng chị nói (nhưng bây giờ mới biết luôn giảm 10% :21: )
Loan ơi, cậu biết chỗ nào mà hay thế, nhưng được đi mua sách là thú vui của tớ đấy!
________________________________________
Quynhsa
14/01/2006, 05:50 PM
Còn việc gì cần phải làm không chị NPL ơi, em xin tham gia với các bác hôm đó, có gì bác cho em biết để cùng tham gia với nhé.
________________________________________
Mẹ bé Dưa
18/01/2006, 08:18 AM
Rõ chán, mẹ cháu cứ thầm nhắc mình mãi và dự định trưa nay phi đến Viện Nhi để gặp các mẹ đấy ạ :4: Mai mà có Ox nhắc thì mới nhớ hôm nay mới có 18.1 :18:
________________________________________
Me Tom Tep
18/01/2006, 10:40 AM
Alo mẹ nào có 50 tờ tiền 10K mới toanh đổi hộ cái để cho phong bao lì xì.
Bác đã đổi được tiền mới chưa? Nếu chưa thì để em bố trí.
Em muốn gửi tặng các cháu:
48 ô tô bánh đà loại nhỏ (3 vỉ loại 16 chiếc/vỉ, có đủ các màu sắc cho cả bé trai, bé gái chọn lựa)
48 chiếc kem sữa chua Susu.
Bác cho em biết số lượng các cháu cụ thể để em bổ sung quà nếu thiếu suất?
Quà đem đến Quang Trung trước để các bác chia suất luôn hay mang thẳng đến Viện Nhi ạ?
________________________________________
ALnML
18/01/2006, 10:44 AM
Nếu hôm đó các mẹ cũng tham gia thì để đến hôm đó mang đến chia suất trong bệnh viện luôn. Xin cảm ơn các mẹ nhiêù nhiều :8:
________________________________________
Me Tom Tep
18/01/2006, 10:49 AM
Nếu hôm đó các mẹ cũng tham gia thì để đến hôm đó mang đến chia suất trong bệnh viện luôn. Xin cảm ơn các mẹ nhiêù nhiều :8:

Em hỏi về vụ đổi tiền mới, bác có rồi phải không ạ?
Đồ chơi sẽ phát cho từng bé hay là cho vào phòng chơi chung ạ?
________________________________________
ALnML
18/01/2006, 10:52 AM
Em hỏi về vụ đổi tiền mới, bác có rồi phải không ạ?
Đồ chơi sẽ phát cho từng bé hay là cho vào phòng chơi chung ạ?
Tiền mới thì chị cũng đổi đc nhưng chưa cầm trong tay chả bíêt chắc có dc hay ko. Nếu ko ảnh hưởng gì thì giữ cho chị hoặc cho chị đổi cho chắc (Làm thế nào để gặp em :2: )
Còn đồ chơi phát cho từng bé , chắc chắn các bé sẽ rất thích đấy :8: :8:
________________________________________
Me Tom Tep
18/01/2006, 01:11 PM
Tiền mới thì chị cũng đổi đc nhưng chưa cầm trong tay chả bíêt chắc có dc hay ko. Nếu ko ảnh hưởng gì thì giữ cho chị hoặc cho chị đổi cho chắc (Làm thế nào để gặp em :2: )
Còn đồ chơi phát cho từng bé , chắc chắn các bé sẽ rất thích đấy :8: :8:

-Tiền mới em chắc chắn có. Nếu cần ngay, sáng mai em mang đi đưa chị. Em ở Hai Bà Trưng. Chị ở đâu? Số đt của em: 0913525305. Chị cho em xin số của chị nhé.
- Đồ chơi phát cho từng bé ạ? Thế chị đã có danh sách chốt chưa, hay để em bổ sung thêm 16 chiếc nữa luôn? Thừa còn hơn thiếu mà. :1:
________________________________________
ALnML
18/01/2006, 02:21 PM
Cảm ơn mẹ Tomtep nhé ! Ngày mai chị sẽ qua em lấy cho chắc ăn :4:
Đồ chơi sẽ phát cho từng suất , nên tiện mua thế nào thì em mua đến đấy sẽ chia suất em nhé ! Thiếu cái nọ sẽ bù cái kia mà
Nhận 200K mẹ Quỳnh Sa
Nhận 310K của nhóm Dê cuối năm 2003
Xin cảm ơn
________________________________________
ALnML
19/01/2006, 10:38 AM
Các mẹ thân mến.
Nhận đựoc tin rằng tuần sau trong khoa bệnh nhân nhi cũng sẽ ko đông cho lắm vì tuần này các bé xuất viện. Cũng nghĩ sẽ vắng định đổi kế hoạch nhưng nghĩ cho cùng những em bé còn nằm lại chắc hẳn sẽ buồn tủi nhiều lắm. Tuần sau các bé đó nhận đc tình mến thương của các mẹ thì thật quý và quý vô cùng.
Chính vì vậy mình vẫn giữ nguyên ý định để tuần sau. Ngoài khoa ung bướu chúng mình sẽ nhờ bà ngoại Tấm dẫn đi thăm thêm các khoa khác...
Vậy mẹ Mít và bạn mẹ Mít mua sữa đặc có đường , bánh chưng có thể gọi mẹ mia 0953386677 để lấy số lượng.
Còn những thứ khác thì chúng mình sẽ tuỳ mà chia suất.
Xin hẹn các mẹ tuần sau
________________________________________
NHIM-MA
19/01/2006, 10:59 AM
Các mẹ thân mến.
Nhận đựoc tin rằng tuần sau trong khoa bệnh nhân nhi cũng sẽ ko đông cho lắm vì tuần này các bé xuất viện. Cũng nghĩ sẽ vắng định đổi kế hoạch nhưng nghĩ cho cùng những em bé còn nằm lại chắc hẳn sẽ buồn tủi nhiều lắm. Tuần sau các bé đó nhận đc tình mến thương của các mẹ thì thật quý và quý vô cùng.
Chính vì vậy mình vẫn giữ nguyên ý định để tuần sau. Ngoài khoa ung bướu chúng mình sẽ nhờ bà ngoại Tấm dẫn đi thăm thêm các khoa khác...
Vậy mẹ Mít và bạn mẹ Mít mua sữa đặc có đường , bánh chưng có thể gọi mẹ mia 0953386677 để lấy số lượng.
Còn những thứ khác thì chúng mình sẽ tuỳ mà chia suất.
Xin hẹn các mẹ tuần sau

Chị Loan ơi, tối quá 2 mẹ con Nhím hì hụi ngồi gói buộc được hơn 50gói bánh nhỏ xinh rùi (Nhím cũng nhiệt tình lắm nhé :4: ) + 20 bao lì xì (em định chuẩn bị ruột nhưng mà chẳng thể đổi đựoc tiền 10K nên hôm đó, em sẽ đóng góp thêm 200K nữa) .

Trưa 21/1 đi thăm 2 trường hợp đặc biệt, em sẽ sách lưôn đến cho chị nhé.
________________________________________
ALnML
19/01/2006, 11:23 AM
Nhận mẹ quangcoi 100K
Nhận của mẹ tomtep 48 ô tô xinh xinh quà tặng cho các bé. Cảm ơn các mẹ nhiều
Cảm ơn bé Nhim nhiều nhé ! :8: :8:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
20/01/2006, 06:36 PM
Hôm đó trước khi đi rủ mình cái nhé. Mình cũng muốn theo các mẹ vào thăm...
________________________________________
ALnML
23/01/2006, 02:14 PM
Nhận của mẹ None 300K
Nhận của mẹ trecoi 100K
Nhận của mẹ Nhim MA 100K (Nhận 200K: 100K dành cho 2 TH bảo trợ) và 50 gói bánh nhỏ nhièu màu
Nhận của mẹ Diệp Thuý 50K và 8 hộp sữa đặc có đường.
Nhận của mẹ Binlemon thùng bánh xốp (30 phong bánh xốp)
Xin cảm ơn các mẹ
Xin nhắn với các mẹ mai thứ ba cố gắng đến đúng giờ nhé ! Nếu lên muộn đến giờ các bé ngủ . Xin cảm ơn nhiều
________________________________________
Mẹ thỏ con
23/01/2006, 02:27 PM
Mẹ AL&ML ơi, em muốn ủng hộ các bé bây giờ còn kịp ko chị. Nếu đc chi cho em biết số TK nhé.
Em cảm ơn.
________________________________________
ALnML
23/01/2006, 03:48 PM
Hiện nay khoa u bướu còn khoảng trên dưới 50 bệnh nhân nhi. Khoa u máu chắc khoảng 30 bệnh nhân nhi.
Chúng mình sẽ chuẩn bị trên 80 phần quà.
Mình muốn liên lạc với mẹ Mít... mẹ nào có số tel ko cho mình với.
Mẹ nào quanh số 4 THĐạo alô cho tớ nhờ cửu vạn (ko nhiều lắm nhưng ko chở hết 1 mình )
Mẹ nào quanh Tây Sơn ĐH Thuỷ Lợi thì cho mẹ Mía đi nhờ xe cái 0953386677.
xin cảm ơn.
________________________________________
ALnML
23/01/2006, 05:13 PM
Nhận từ mẹ thỏ con 300K. Xin cảm ơn nhiều nhiều.
Đầu số 4 THĐ đã có thêm cửu vạn là mẹ minhmoc. Xin cảm ơn
________________________________________
ALnML
24/01/2006, 04:51 PM
Hôm nay chúng mình đã đến khoa u buou với 50 bệnh nhân nhi - Khoa u máu (huyết học lâm sàng) với khoảng 25 bệnh nhân nhi - khoa cấp cứu thay nội tạng (?) ko biết dùng từ có đúng ko nhưng vào đó sợ lắm :2: thương tâm lắm khi nhìn thấy qua cửa kính.........Tổng số hơn 100 bệnh nhân nhi. Đựoc biết đây là những khoa có nhiều bệnh nhân khó khăn bệnh nặng và thương tâm nhất ở Viện Nhi.
Đến thăm khoa u bưóu nhìn thấy có bé thì nằm thiêm thiếp trên giường bệnh , bé thì ống dây chằng chịt.... có bé mới 4 tháng tuổi đã mắc bệnh máu trắng khiến cho các mẹ ko cầm lòng nổi. Tết này đây có những bé vẫn phải ở viện tiếp tục điều trị vì bệnh quá nặng. Cảm xúc đè nặng mình ko dám nhìn thẳng :2: .

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các mẹ :
Mít 50 hộp sữa ông Thọ
Bạn mẹ Mít 50 chiếc bánh chưng
Bảo Duy 50 gói kẹo
Binlemon với hộp bánh xốp 30 gói
Tom tép với 80 chiếc ô tô đồ chơi
Mẹ Nhim MA 50 gói bánh - 100K - bao lì xì
Mẹ mía 200 bóng - bao lì xì
Mẹ bé Dưa truyện và bút sáp màu
Mẹ Diệu Thuý 8 hộp sữa đặc có đưòng (50K chuyển vào quỹ)
Mẹ Quỳnh Sa 200K - bao lì xì
Nhóm Dê cuối năm 2003 310K
Mẹ quang coi 100K
Mẹ None 300K
Mẹ trecoi 100K
Mẹ thỏ con 300K


Xin cảm ơn các mẹ đã đến tham gia , tặng quà cho các bé :
Mẹ Bubu&Shi , Mẹ Mít, mẹ minhmoc , mẹ Nhim- MA , mẹ Tôm tép , mẹ bầu , mẹ linh anh , mèo hương, Tumeo , mẹ mía , Johnmom, Loan SB...

Trong buổi hôm nay chúng mình đã gặp một trường hợp bé gái mắc bệnh máu ko đông vô cùng thương tâm. Xin phép ngày mai chúng mình sẽ xem xét và đưa lên. Chúng mình có trích quỹ 200K để thay các mẹ gửi tới bé gái đó. Và bé đó cũng nhận đựoc tấm lòng của một số mẹ . xin cảm ơn các mẹ.
Tổng kết của mình có gì sơ suất thiếu sót mong các mẹ lượng thứ vì..gìa rồi đãng trí và..... mệt quá....
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/01/2006, 07:06 PM
Tớ gửi ảnh qua địa chỉ cstt.org@vnn.vn
Mẹ Loan NP post lên đc không?
________________________________________
Binlemon
25/01/2006, 08:45 AM
Hôm nay chúng mình đã đến khoa u buou với 50 bệnh nhân nhi - Khoa u máu (huyết học lâm sàng) với khoảng 25 bệnh nhân nhi - khoa cấp cứu thay nội tạng (?) ko biết dùng từ có đúng ko nhưng vào đó sợ lắm :2: thương tâm lắm khi nhìn thấy qua cửa kính.........Tổng số hơn 100 bệnh nhân nhi. Đựoc biết đây là những khoa có nhiều bệnh nhân khó khăn bệnh nặng và thương tâm nhất ở Viện Nhi.
Đến thăm khoa u bưóu nhìn thấy có bé thì nằm thiêm thiếp trên giường bệnh , bé thì ống dây chằng chịt.... có bé mới 4 tháng tuổi đã mắc bệnh máu trắng khiến cho các mẹ ko cầm lòng nổi. Tết này đây có những bé vẫn phải ở viện tiếp tục điều trị vì bệnh quá nặng. Cảm xúc đè nặng mình ko dám nhìn thẳng :2: .

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các mẹ :
Mít 50 hộp sữa ông Thọ
Bạn mẹ Mít 50 chiếc bánh chưng
Bảo Duy 50 gói kẹo
Binlemon với hộp bánh xốp 30 gói
Tom tép với 80 chiếc ô tô đồ chơi
Mẹ Nhim MA 50 gói bánh - 100K - bao lì xì
Mẹ mía 200 bóng - bao lì xì
Mẹ bé Dưa truyện và bút sáp màu
Mẹ Diệu Thuý 8 hộp sữa đặc có đưòng (50K chuyển vào quỹ)
Mẹ Quỳnh Sa 200K - bao lì xì
Nhóm Dê cuối năm 2003 310K
Mẹ quang coi 100K
Mẹ None 300K
Mẹ trecoi 100K
Mẹ thỏ con 300K


Xin cảm ơn các mẹ đã đến tham gia , tặng quà cho các bé :
Mẹ Bubu&Shi , Mẹ Mít, mẹ minhmoc , mẹ Nhim- MA , mẹ Tôm tép , mẹ bầu , mẹ linh anh , mèo hương, Tumeo , mẹ mía , Johnmom, Loan SB...

Trong buổi hôm nay chúng mình đã gặp một trường hợp bé gái mắc bệnh máu ko đông vô cùng thương tâm. Xin phép ngày mai chúng mình sẽ xem xét và đưa lên. Chúng mình có trích quỹ 200K để thay các mẹ gửi tới bé gái đó. Và bé đó cũng nhận đựoc tấm lòng của một số mẹ . xin cảm ơn các mẹ.
Tổng kết của mình có gì sơ suất thiếu sót mong các mẹ lượng thứ vì..gìa rồi đãng trí và..... mệt quá....
Nghe chị Loan kể mà thấy rớt nước mắt. Đóng góp chỉ là phần nhỏ thôi. Em rất tiếc là đã không thu xếp công việc để đi cùng các mẹ được. Cảm ơn các mẹ đã đem tình thương đến cho các bé.
Đợi ảnh của mọi người.
________________________________________
ALnML
25/01/2006, 09:02 AM
Ảnh ngày 24.01.2006
Mẹ Minhmoc & LoanNP trao quà (http://k.domaindlx.com/BinhHN/IMG_1428.jpg)
Lì xì (http://k.domaindlx.com/BinhHN/loan1.jpg)
Mẹ bé Dưa đang tặng truyện cho các bé (http://k.domaindlx.com/BinhHN/diep.jpg)

Bé Đỗ Thị Vang mắc bệnh máu ko đông mà LoanNP đã nói ở trên
Bé Vang đây các mẹ ơi (http://k.domaindlx.com/BinhHN/be vang.jpg)
Bác sĩ nói về bé Vang (http://k.domaindlx.com/BinhHN/bac si noi ve vang.jpg)
________________________________________
BAODUY
25/01/2006, 09:03 AM
Hôm nay chúng mình đã đến khoa u buou với 50 bệnh nhân nhi - Khoa u máu (huyết học lâm sàng) với khoảng 25 bệnh nhân nhi - khoa cấp cứu thay nội tạng (?) ko biết dùng từ có đúng ko nhưng vào đó sợ lắm :2: thương tâm lắm khi nhìn thấy qua cửa kính.........Tổng số hơn 100 bệnh nhân nhi. Đựoc biết đây là những khoa có nhiều bệnh nhân khó khăn bệnh nặng và thương tâm nhất ở Viện Nhi.
Đến thăm khoa u bưóu nhìn thấy có bé thì nằm thiêm thiếp trên giường bệnh , bé thì ống dây chằng chịt.... có bé mới 4 tháng tuổi đã mắc bệnh máu trắng khiến cho các mẹ ko cầm lòng nổi. Tết này đây có những bé vẫn phải ở viện tiếp tục điều trị vì bệnh quá nặng. Cảm xúc đè nặng mình ko dám nhìn thẳng :2: .


Xin cảm ơn các mẹ đã đến tham gia , tặng quà cho các bé :
Mẹ Bubu&Shi , Mẹ Mít, mẹ minhmoc , mẹ Nhim- MA , mẹ Tôm tép , mẹ bầu , mẹ linh anh , mèo hương, Tumeo , mẹ mía , Johnmom, Loan SB...

Trong buổi hôm nay chúng mình đã gặp một trường hợp bé gái mắc bệnh máu ko đông vô cùng thương tâm. Xin phép ngày mai chúng mình sẽ xem xét và đưa lên. Chúng mình có trích quỹ 200K để thay các mẹ gửi tới bé gái đó. Và bé đó cũng nhận đựoc tấm lòng của một số mẹ . xin cảm ơn các mẹ.
Tổng kết của mình có gì sơ suất thiếu sót mong các mẹ lượng thứ vì..gìa rồi đãng trí và..... mệt quá....

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,các mẹ yêu quí vất vả quá,em ko thể thu xếp công việc được,cuối năm bận lại thêm bị ốm nên ko đi đâu được hết,có cái hẹn với bác Loan tí nữa mới thực hiên được.
Hy vọng lần sau em sẽ được tham gia với các mẹ
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/01/2006, 11:11 AM
Mẹ Mía ơi mẹ post thông tin về bé Vang đi?
________________________________________
ALnML
25/01/2006, 05:13 PM
Tổng các mẹ đóng góp là 1410K
Mua thêm :
Sữa đặc có đường 25x10.5 = 262.5K
Phong bì 10Kx104=1040K
Kẹo 35 gói x3 = 105K
Bánh chưng 30x6K= 180K
Mua thêm hộp bánh sô cô la Appolo và 1 gói kẹo bắp để chia :45K
Tổng chi 1632.5K - 1410K = 222.5K
Trích quỹ gửi bé Vang 200K
________________________________________
ALnML
22/05/2006, 03:21 PM
Đến hẹn lại lên...1.6 Tết của Thiếu Nhi. :6:
Các mẹ WTT chúng mình lại đến chia sẻ động viên cho các bệnh nhân nhi ở khoa ung Bướu và khoa máu bệnh viện Nhi. Đây là hai khoa có các nhiều bệnh nhân khó khăn nhất trong bệnh viện.

Thời gian : 11g ngày 01.06 tại cổng bệnh viện Nhi.

Quà bao gồm :Sữa đặc có đg, món đồ chơi nho nhỏ (cái này chưa nghĩ ra đc :7: ) , bánh , kẹo , bim bim như mọi khi.
Chắc sẽ khoảng gần 100 phần quà.

Và đây vẫn là nơi chúng mình hay đến
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8691&page=1&pp=20
________________________________________
BAODUY
30/05/2006, 10:48 AM
1-6, tết của thiếu nhi
Mẹ đưa em đi
Mua đồ chơi đẹp....
Nhưng con vẫn đang nằm đây, vẫn ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, nhưng con không bao giờ buồn, con không bao giờ khóc, vì con biết, bên con còn biết bao người

Lỡ 1 lần không đi với các chị được , lần này thì chắc chắn rồi :6: :6:
________________________________________
meminhmoc
30/05/2006, 12:46 PM
Chị Loan ơi, em đi nhé. Có cần xe ôm như lần trước không?
Em sẽ mua bim bim nhé.
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 11:17 AM
Chị Loan ơi, em đi nhé. Có cần xe ôm như lần trước không?
Em sẽ mua bim bim nhé.
Ngày 30.05 nhận từ TK...830 số tiền 100K của mẹ Thỏ con :8:

Minhmoc ơi xe ôm xinh đẹp ơi :8: 100 gói bim bim bê mệt lắm , để chị kêu mía lấy luôn rồi nó mang đến tận nơi nhé.
________________________________________
NHIM-MA
31/05/2006, 11:32 AM
Ngày 30.05 nhận từ TK...830 số tiền 100K của mẹ Thỏ con :8:

Minhmoc ơi xe ôm xinh đẹp ơi :8: 100 gói bim bim bê mệt lắm , để chị kêu mía lấy luôn rồi nó mang đến tận nơi nhé.

Chị Loan ơi, ngày mai, đúng giờ đó em có mặt, với 1 tay sách theo một túi quà khệ nệ nhé. Đợi em với đấy, để còn có ai thon thả sách hộ em, chứ em bê cái bụng lên tầng 6-7 là cũng hơi mệt :18: :18:

Dạo này, em bầu bì, con gái còn nhỏ, lại không có giúp việc nên chẳng đi được đến đâu. Tiền gửi vào quỹ cho các trường hợp cần giúp đỡ, em cũng chẳng đi gửi được, thôi mai em sẽ chuyển trực tiếp cho chị vậy nhé. Chán quá, em chẳng làm được gì nhiều.
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 11:48 AM
Chị Loan ơi, ngày mai, đúng giờ đó em có mặt, với 1 tay sách theo một túi quà khệ nệ nhé. Đợi em với đấy, để còn có ai thon thả sách hộ em, chứ em bê cái bụng lên tầng 6-7 là cũng hơi mệt :18: :18:

Dạo này, em bầu bì, con gái còn nhỏ, lại không có giúp việc nên chẳng đi được đến đâu. Tiền gửi vào quỹ cho các trường hợp cần giúp đỡ, em cũng chẳng đi gửi được, thôi mai em sẽ chuyển trực tiếp cho chị vậy nhé. Chán quá, em chẳng làm được gì nhiều.
Ko đc em gái ơi ! Em ở nhà giùm chị...Hẹn em sang năm.....Biết tại sao rồi đừng hỏi. Cần thì chị bảo Xuka hay OMM lấy chỗ em. Cấm Cấm......
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 11:56 AM
Ngày 31.05 nhận 50K của mẹ Tin&Tí :8:

20 hộp bút sáp màu từ Hakin
200 gói sữa XO nhỏ của Kemmut và mẹ Bi beo
________________________________________
NHIM-MA
31/05/2006, 01:35 PM
Ko đc em gái ơi ! Em ở nhà giùm chị...Hẹn em sang năm.....Biết tại sao rồi đừng hỏi. Cần thì chị bảo Xuka hay OMM lấy chỗ em. Cấm Cấm......



Tủi thân quá. :20: :20:.

Song, để mai 11 giờ, em đến cổng viện Nhi chuyển quà cho chị, rồi em lượn lờ phố xá một tí vậy. Lâu lắm rồi, em chẳng được lượn lờ. Các chị chuyển giùm quà cho các bé hộ em nhé.
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
31/05/2006, 01:45 PM
NPLoan ơi! 100K của Lan nữa nhá. Mai đã 1/6 rồi, mệt quá chả còn nhớ gì ngày tháng nữa cả. Già mất rồi. Chiều tao sẽ gửi qua cái Giang nhé. Nếu ko kiệp mày tạm ứng trước hộ tao. Thanks
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 04:46 PM
Hôm nay nhận :
meyeucun 10 hộp sữa
Binlemon 1 thùng bánh xốp

Mẹ DaisyF 50K
mẹ Thỏ trắng 100K
________________________________________
ALnML
01/06/2006, 08:57 AM
Nhận 10 hộp sữa của mẹ Phó Bích Phưọng :8:

Nhóm chuẩn bị : Mỗi phần quà bao gồm
- 1 chú gấu nho nhỏ có nhạc
- 1 hộp sữa đặc có đg
- 1 (2) gói bim bim
- 2 kẹo mút ngỗ nghĩnh
Bánh , kẹo....thêm vào do các mẹ đóng góp sẽ chia đều

Quần áo cho sơ sinh của mẹ KK , hãy mang theo
Bút sáp màu của Hà kin cũng mang theo phát riêng cho những bé lớn.

Chuẩn bị 100 phần quà tặng cho các bé ở hai khoa u bướu và khoa máu A9T5.
Có dư đâu sẽ gửi bà ngoại bé Tấm (mẹ Tấm ) mang cho các bé HIV và một số bé bệnh nặng khác.
10 giờ chuẩn bị , muộn nhất 11g15 chúng mình sẽ phát qùa , khoa u buôu sẽ đc phát trc , hết sẽ xuống khoa máu T5. Hẹn các mẹ.....
________________________________________
ALnML
03/06/2006, 12:06 PM
Tổng kết ngày 1.6

Gấu nhạc 100 c : 660K
Mía chuẩn bị 90 sữa + 180 kẹo mút + 100 bimbim: 1145K
Kẹo , bánh : 110K

===> 1915K

Đóng góp
- meyeucun : 10 sữa đặc
- Binlemon : thùng bánh xốp
- Phó Bich Phuong: 10 sữa đặc
- NhimMa thùng sữa đậu nành
- Hakin : 20 bút sáp màu
- LoanKM & mẹ Bibeo: 200 gói sữa nhỏ
- Mẹ Tin&Tí : 50K
- Mẹ Thỏ con : 100K
- Mẹ Thỏ trắng 100K
- Mẹ Daisy F : 50K
- Mẹ Khai Tâm : 100K
- Minhtu80 : 100K
===> 500K

Trích quỹ : 1915 – 500 = 1415K

Cảm ơn tấm lòng của tất cả các mẹ
Cảm ơn các mẹ Mia, PhoBichPhuong, mẹ Cuncon, Minhtu80, Minhmoc, Cátvina, KM, dongsongxanh, Cindrela, HoaBS, củ cải, NhimMA,Thảo Gấu, NguyenA.........(ai nữa nhỉ mà tớ quên tên) đã đến tham gia gói quà và tặng quà cho các bệnh nhân nhi . Hơn nữa cảm ơn hai bố Nannys, Thuân Đức :8: .



Các mẹ đóng góp cho quỹ chuyển bên topic quỹ ngày 1.6
________________________________________
ALnML
24/07/2006, 10:10 AM
Mẹ Kemmut đã giúp khoa đóng khung 10 bức tranh do các BS Thuỵ Điển tặng. Chi phí 350K. Xin cảm ơn mẹ Kemmut đã giúp đỡ nhiệt tình :8:
________________________________________
ALnML
25/09/2006, 10:23 AM
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
..................................
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu Chúng mình không quên những em bé có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ốm yếu phải nằm trên giưòng bệnh không được hưởng niềm vui Trung thu. Và chúng mình sẽ cùng nhau gửi các em chút phong vị trung thu thắm đậm tình người của các thành viên WTT.


Mong các mẹ thu xếp thời gian :
10g ngày thứ sáu 06.10 (15.09 AL)
có mặt trước cổng Viện Nhi
Chúng ta sẽ thay mặt các mẹ, các con mang đến tình cảm, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết Trung Thu cho các bé đang nằm tại khoa máu và khoa ung bướu Viện Nhi
Xin cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của các mẹ
__________________
091356.9988 Emai: cstt.org@vnn.vn
________________________________________
Me Cunbong
25/09/2006, 06:51 PM
Mong các mẹ thu xếp thời gian :
10g ngày thứ sáu 06.10 (15.09 AL)
có mặt trước cổng Viện Nhi
Chúng ta sẽ thay mặt các mẹ, các con mang đến tình cảm, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết Trung Thu cho các bé đang nằm tại khoa máu và khoa ung bướu Viện Nhi
Xin cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của các mẹ

Em đăng ký mang cho các bé 100 cái Sticker đủ các hình cho cả bé gái và bé trai nhé!
Mà 6/10 là 15/8 AL chị ơi!
_________________
091356.9988 Emai: cstt.org@vnn.vn[/QUOTE]
________________________________________
Bi đi xe đạp
26/09/2006, 08:00 AM
Em xin đóng góp 30 đèn ông sao và đèn ông sư+30 mặt nạ chị nhé! Nếu các bé ăn bimbim được thì để em chở thêm một ít cho vui vẻ. Hẹn gặp lại các mẹ!
________________________________________
Hà Kin
26/09/2006, 09:34 AM
Bi ơi, Bi rẽ qua Kin lấy mấy chiếc áo phông còn thừa hôm SN Dê mang tặng các bé nhé. Tks Bi nhiều!
________________________________________
meminhmoc
26/09/2006, 11:18 AM
AL&ML nói:
Mong các mẹ thu xếp thời gian :
10g ngày thứ sáu 06.10 (15.09 AL)
có mặt trước cổng Viện Nhi
Chúng ta sẽ thay mặt các mẹ, các con mang đến tình cảm, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết Trung Thu cho các bé đang nằm tại khoa máu và khoa ung bướu Viện Nhi
Xin cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của các mẹ
QUOTE]

Em là cửu vạn đây...... :4:
________________________________________
mẹ sáo
26/09/2006, 02:08 PM
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
..................................
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu Chúng mình không quên những em bé có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ốm yếu phải nằm trên giưòng bệnh không được hưởng niềm vui Trung thu. Và chúng mình sẽ cùng nhau gửi các em chút phong vị trung thu thắm đậm tình người của các thành viên WTT.

Muốn khóc quá... :12: Em đến, sẽ khóc làm mọi người mất vui; khi về sẽ buồn và bị ám ảnh mất nhiều ngày. Nên em sẽ không đến. Em gửi 100K nhờ các mẹ mua quà cho các bé. Giá trên đời này có những cô Tiên hoặc ông Bụt...
________________________________________
Mẹ Đan Hà
26/09/2006, 04:33 PM
Chị Loan ơi, em và Mẹ Thành Đạt ủng hộ 20 quả bưởi (loại rất ngon). Có phải gọt sẵn không ạ?
________________________________________
Me Cunbong
26/09/2006, 08:41 PM
Chị Loan ơi, em và Mẹ Thành Đạt ủng hộ 20 quả bưởi (loại rất ngon). Có phải gọt sẵn không ạ?

Chị Loan ơi! Thế trước hôm đó có phải tập trung để chia quà và gói quà không?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/10/2006, 09:25 AM
@chị Loan : chị ơi em thấy các mẹ làm nhiều việc thật đấy, em rất muốn tham gia.

Hôm đó em cũng dự định lên Khoa A7 cám ơn các chị ở khoa luôn. Em nghĩ mua hộp bánh được ko chị?
________________________________________
meminhmoc
02/10/2006, 09:45 AM
Chị Loan ơi! Thế trước hôm đó có phải tập trung để chia quà và gói quà không?

Không cần đâu chị ạ. Mình tập trung lúc 10h, sau đó tập hợp các quà chia đều vào từng gói nilong cho các bé. Đông người thì nhanh ý mà chị.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
02/10/2006, 09:58 AM
Chị Loan ơi, em và Mẹ Thành Đạt ủng hộ 20 quả bưởi (loại rất ngon). Có phải gọt sẵn không ạ?

Chị Loan bảo mang bưởi ko tiện lắm nên mình sẽ chuyển thành 100 gói bim bim nhé! Nhắn để các mẹ đừng mua bim bim nữa.
________________________________________
ALnML
02/10/2006, 11:30 AM
Đã mua đầu sư tử bé xinh xinh 100c x 4K
Đã nhận của mẹ Binlenmon hai thùng bánh xốp to (sẽ chia các gói)
Đã nhận ít bánh kẹo của mẹ Khai Tâm, mẹ Đại Mỹ Nhân
Đã có 100 gói Bim bim của mẹ Đan Hà và mẹ Đạt Thành
Bi đi xe đạp : Với 30 đèn ông sao, sư, mặt nạ

Sẽ phải mua thêm bánh nướng, bánh dẻo loại nhỏ (Trung Thu mà ko có thì ko đc)

@ Cunbong: Mọi lần đến sớm rồi ngồi phòng bảo vệ phân chia bỏ túi nilon mẹCunbong ạ.:8:
@ Hạnh Nguyễn: Em ko cần phải mua chị đã chuẩn bị rồi. Em có đồng ý báo chị nhé để chị mang luôn theo. Em sẽ giúp chị đại diện vào tặng cho các chị ấy. :8:
@ Kemmút : Mang tranh đã đóng khung luôn nhé.

Ngày 28.09 nhận 100K từ mẹ Sáo :8:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/10/2006, 02:39 PM
@ chị Loan : chị ơi hôm đó em sẽ vào và lên khoa A7 luôn.

Em ko biết mua gì ủng hộ các bé nhưng ở cty em hôm trước có mua 1 ít khăn mặt nho nhỏ (cũng dùng để làm khuyến mại cho trẻ em). Em ủng hộ các bé 100 cái cho vào túi quà được ko chị Loan?
________________________________________
MeoHuong
03/10/2006, 12:22 PM
..
Sẽ phải mua thêm bánh nướng, bánh dẻo loại nhỏ (Trung Thu mà ko có thì ko đc)

Ngày 28.09 nhận 100K từ mẹ Sáo :8:
Chị Loan ơi, cần phải mua bao nhiêu bánh nướng, bánh dẻo ạ? Để em và linhanh xem có nhờ mua được không.
________________________________________
Khai Tâm
04/10/2006, 12:07 PM
Bác MH ơi, cần 100 bánh nướng bánh dẻo cỡ nhỏ hoặc 100 bánh nướng hình cá/lợn và 100 bánh dẻo hình lợn/cá. Đại loại là có loại nọ loại kia, miễn là có đủ 2 loại bác ạ.
________________________________________
MeoHuong
05/10/2006, 08:28 AM
Đã có đủ 100 bánh nướng lợn mẹ-lợn con, đàn lợn con và 100 bánh dẻo hình con cá rồi cả nhà ạ.
Kẹo thì tẹo nữa bọn em đi mua đây ạ. 200 cái bác Loan nhỉ.
Hẹn gặp các bác sáng thứ 6 nhé.
________________________________________
ALnML
05/10/2006, 09:08 AM
Cảm ơn meohuong và linhanh nhiều nhé :6: :6:
Hẹn gặp ngày mai tại cồng Viện Nhi. Chúng tớ sẽ vào phòng bảo vệ ở ngay cổng để chia qùa :6:
________________________________________
ALnML
05/10/2006, 04:19 PM
Như thế hẹn ngày mai nhé các mẹ.
- 10g chia quà ở phòng bảo vệ ngoài cửa
- 11g đi lên Khoa ung bướu tầng 7. Sau đó đi xuống tầng 5 (A9 T5) khoa Huyết học lâm sàng (Khu nhà 8 tầng - Bệnh Viện Nhi Thuỵ Điển ).

Đã lo quà Trung Thu cảm ơn các y tá khoa Tiêu hoá (A7 T4) nơi đang chăm sóc bé Hương, chút quà cho cô Trưòng nữa (Động viên và cảm ơn)



Ngày 04.10 nhận 100K từ mẹ Mít :8:
________________________________________
ALnML
09/10/2006, 09:45 AM
Cảm ơn Trúc xinh, Cường cùng các anh ở CL với rất nhiều cam và bánh đặc sản Cửa Lò
Cảm ơn kẹo của meohuong, linh anh và bạn đồng nghiệp
Cảm ơn khăn mặt của cty mẹ Nguyễn Hạnh
Cảm ơn Binlemon với 2 hộp bánh xốp to
Cảm ơn Đan Hà và mẹ Đạt Thành với 100 gói bimbim
Cảm ơn Bi đi xe đạp với nhiều đồ chơi Trung thu
Cảm ơn mẹ Cunbong với Sticker
Cảm ơn Đại Mỹ nhân và Khai tâm với bánh kẹo .
Hộp bánh TT và kẹo cho khoa bé Hương từ AL&ML

Cảm ơn tất cả các mẹ đã giúp đỡ đến chia quà và tặng quà cho các con.
Nhận 500K từ mẹ của KK


CSTT đã mua
100 đầu sư tử 400K (Cảm ơn mẹ Khai tâm đã mua giúp :8: )
100 bánh Nướng đàn lợn con + bánh dẻo 900K(cảm ơn mẹ meohuong, linh anh đã mua giúp :8: )

Nhận đóng góp của 100 (Sáo) + 100(Mít) + 500(Mẹ của KK) = 700K
Chi 900 + 400 = 1300K
Trích quỹ 600K
________________________________________
Me Cunbong
25/01/2007, 09:33 PM
Đến hẹn các mẹ WTT cùng rủ nhau tới thăm, chúc Tết và chia quà cho các bé ăn Tết trong viện Nhi (do bệnh nặng hoặc không có điều kiện về nhà ăn Tết). Chị Loan AL&ML sẽ thông báo số lượng quà cần chuẩn bị.
Dự tính mỗi suất quà gồm: 1 bánh chưng, 1 hộp sữa Ông Thọ, 1 túi kẹo bánh và có thể kèm theo 1 bao lì xì ( Tuỳ theo tấm lòng ủng hộ của các mẹ).
Ngày đi sẽ sau ngày 20 Tết. Sẽ thông báo rõ ngày giờ đi để các mẹ biết.
Tết sắp đến rồi mỗi người chỉ cần ủng hộ 1 gói bánh, kẹo hoặc số tiền tương ứng là số gói quà Tết có thể mang tới cho 50 - 100 bé đang bệnh ở khoa Ung bướu và khoa Máu. Mong chờ sự đóng góp, ủng hộ của các bà mẹ trên WTT. Với sự đóng góp nhỏ bé này Đại gia đình WTT sẽ ăn Tết Đinh Hợi vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.
Danh sách đăng ký tham gia:
1. AL&ML
2. Me cunbong
3. Hạnh nguyễn
________________________________________
DiepThuy
26/01/2007, 06:29 AM
Đến hẹn các mẹ WTT cùng rủ nhau tới thăm, chúc Tết và chia quà cho các bé ăn Tết trong viện Nhi (do bệnh nặng hoặc không có điều kiện về nhà ăn Tết). Chị Loan AL&ML sẽ thông báo số lượng quà cần chuẩn bị.
Dự tính mỗi suất quà gồm: 1 bánh chưng, 1 hộp sữa Ông Thọ, 1 túi kẹo bánh và có thể kèm theo 1 bao lì xì ( Tuỳ theo tấm lòng ủng hộ của các mẹ).
Ngày đi sẽ sau ngày 20 Tết. Sẽ thông báo rõ ngày giờ đi để các mẹ biết.
Tết sắp đến rồi mỗi người chỉ cần ủng hộ 1 gói bánh, kẹo hoặc số tiền tương ứng là số gói quà Tết có thể mang tới cho 50 - 100 bé đang bệnh ở khoa Ung bướu và khoa Máu. Mong chờ sự đóng góp, ủng hộ của các bà mẹ trên WTT. Với sự đóng góp nhỏ bé này Đại gia đình WTT sẽ ăn Tết Đinh Hợi vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.
Danh sách đăng ký tham gia:
1. AL&ML
2. Me cunbong
3. Hạnh nguyễn

Em không đi được nhưng muốn gửi 10 hộp sữa đặc Ông Thọ để các bác thêm vào gửi đến các bé hộ em được không ạ. Nếu có thể em sẽ gửi chỗ chị NP Loan nhé. Cho em xin số di động để em còn hẹn chị ấy ạ. Cảm ơn các mẹ đã thông cảm cho em :8:.
Chúc các bé Viện nhi & các gia đình WTT chúng ta một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc:8: :11: :8:
________________________________________
John's mom
26/01/2007, 07:46 AM
4. John's mom

Các bác cho em đăng ký tham gia với nhé, lâu quá rồi ko có dịp vào thăm các bé.

Bác Loan NP ơi, em ủng hộ 200K (hôm sau gặp sẽ đưa cho bác luôn nhé), bác cứ ứng trước mua quà hộ em với nhé.
________________________________________
MeCo2607
26/01/2007, 08:15 AM
Nếu mình muốn ủng hộ bằng tiền thì gửi cho ai, số tài khoản nào. Cho mình biết với nhé. Cảm ơn nhiều.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
26/01/2007, 08:21 AM
bạn gửi cho chị Loan AL&ML
Chi Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
Hạnh Nguyễn
26/01/2007, 09:18 AM
Em đăng ký gửi quà thêm cho các bé mỗi suất 3- 5 gói sữa Milo nho nhỏ.

@ chị Loan và mọi người : vẫn đi 2 khoa lần trước ah chị. Có khi nào mình mở rộng thêm các khoa khác hay đi luân phiên ko ah?
________________________________________
motherbear
26/01/2007, 09:25 AM
Em không đi được nhưng muốn gửi 10 hộp sữa đặc Ông Thọ thì gửi ở đâu ạ?
Các mẹ cho em xin địa chỉ để em chuyển tới.
Mong các bé có một cái tết vui vẻ.
________________________________________
Proud-of-you
26/01/2007, 11:01 AM
Chị ơi, cho em góp 100 đôi tất cho các cháu với ạ! Khi nào đi các bác nhắn em nhé! YM: ngocoanh1602 hoặc 0915617245 (Oanh)
________________________________________
ALnML
26/01/2007, 03:00 PM
Mẹ Cun bong:8: nhanh nhỉ . Cảm ơn em nhiều lắm ...
@ Mother Bear : Bạn ở khu vực nào vậy. Nếu gần Quận Hoàn Kiếm mang qua số 4 Trần Hưng Đạo gọi tel mình xuống lấy 0913569988.:8:
________________________________________
MeCo2607
26/01/2007, 03:54 PM
@AL&ML: Em gui 200K vao TK cho chi chieu nay, cung da send sms cho chi roi. Kiem tra giup e nhe.
Cam on chi va cac ban da chuyen qua tet cho cac be khoa ung buou va khoa mau o benh vien nhi. Chuc cac be mau khoe, an tet vui ve.:6:
________________________________________
Me Cunbong
26/01/2007, 06:43 PM
@ chị Loan và mọi người : vẫn đi 2 khoa lần trước ah chị. Có khi nào mình mở rộng thêm các khoa khác hay đi luân phiên ko ah?


Hanhnguyen va moi nguoi: Tuy theo so chau phai nam lai vien trong dip Tet khong ve nha duoc do nhieu ly do. Neu so chau o 2 khoa benh nay it hon so luong qua minh co thi se chia cho cac chau o nhung khoa khac nua. Minh di vao sat Tet thi chi con nhung chau phai an Tet o vien thoi.

AL&ML: Em ung ho tat ca so banh chung trong dot qua Tet nay. Nhung em nho moi nguoi giup do. Ai co cho dat banh chung thi giup voi? Theo kinh nghiem cua chi Loan AL&ML thi gia la 6K/chiec.
________________________________________
hoamai
26/01/2007, 07:50 PM
Bác Loan và bác Thảo,
Em giờ vác trống hơi to nên không đi cùng các bác được, nhưng em có thể giúp các bác nhận quà ủng hộ tại địa chỉ 48 Lý Thường Kiệt (nếu nhiều thì có xe đưa tới tận chỗ tập kết).
Em: Hoamai
email: ntm109@yahoo.com
đt: 0912.442944
YMess:ntm109
Nếu các bố, các mẹ gần khu vực Hoàn Kiếm thì liên hệ với em!:6:
________________________________________
Mít
26/01/2007, 09:54 PM
Me Cunbong;768978 AL&ML: Em ung ho tat ca so banh chung trong dot qua Tet nay. Nhung em nho moi nguoi giup do. Ai co cho dat banh chung thi giup voi? Theo kinh nghiem cua chi Loan AL&ML thi gia la 6K/chiec.[/QUOTE nói:
Chị Loan ơi, em đăng ký tham gia với nhé.
Bạn em năm ngoái ủng hộ bánh chưng, năm nay nó đã đăng ký trước với em cũng ủng hộ bánh chưng nhưng đã có Me Cunbong đăng ký trước mất rồi. Để xem còn thiếu gì, chị để phần cho em và bạn em nhé. Nếu không thì em đăng ký phần lì xì vậy.
________________________________________
Cunbonghe
27/01/2007, 11:17 AM
Mẹ Cun bong:8: nhanh nhỉ . Cảm ơn em nhiều lắm ...
@ Mother Bear : Bạn ở khu vực nào vậy. Nếu gần Quận Hoàn Kiếm mang qua số 4 Trần Hưng Đạo gọi tel mình xuống lấy 0913569988.:8:

Bạn ơi mình gửi cho các bé 100 gói kẹo Hải Hà nhé. Thứ 2 mình sẽ mang đến nhé, mình có cần gọi cho bạn trước khi đến ko.
________________________________________
nhimsyeu
27/01/2007, 02:45 PM
Em muốn gửi 100 ngàn ủng hộ cho các bé, vậy em có thể gửi trực tiếp cho mẹ nào ạ? ( em ở gần Nhà hát Lớn)
________________________________________
Mehuungo
27/01/2007, 06:50 PM
mình xin góp 200k nhé, mình sẽ chuyển khoản cho Loan.
________________________________________
Me Cunbong
27/01/2007, 07:47 PM
Chị Loan ơi, em đăng ký tham gia với nhé.
Bạn em năm ngoái ủng hộ bánh chưng, năm nay nó đã đăng ký trước với em cũng ủng hộ bánh chưng nhưng đã có Me Cunbong đăng ký trước mất rồi. Để xem còn thiếu gì, chị để phần cho em và bạn em nhé. Nếu không thì em đăng ký phần lì xì vậy.

Mít yêu quý ơi! Nếu đụng hàng bánh chưng thì mình nhận phần khác cũng không sao. Mít nhận ủng hộ bánh chưng nhé (vì bạn có kinh nghiệm vụ bánh chưng từ năm ngoái). EM ủng hộ sữa nhé! nhiệt tình có thừa nhưng kinh nghiệm thì còn ít.
________________________________________
Xuka
27/01/2007, 10:27 PM
Em muốn gửi 100 ngàn ủng hộ cho các bé, vậy em có thể gửi trực tiếp cho mẹ nào ạ? ( em ở gần Nhà hát Lớn)
nhimsyeu gửi cho Loan AL&ML ở 4 Trần Hưng Đạo 0913569988 nhé
________________________________________
ALnML
29/01/2007, 10:16 AM
@ Mít : Thế em lo phần bánh chưng như năm ngoái có đuợc không em. :8: . Em ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ còn không chị sẽ trích quỹ để mua. Quan trọng nhất bánh chưng năm ngoái khá ngon chắc tay và có xe em thồ đến đấy chị đỡ lắm rồi.:8: Nhưng giá cả chị nói thế thôi chứ chị ko biết đâu. Ý chị nói đừng mua bánh to quá.
@ mẹ Cunbong : Em sữa rồi hả . Đựoc rồi tùy em ủng hộ bao nhiêu tùy em còn không chị trích quỹ mua cho đủ. Em giúp chị thồ đến nhé.
@ cunbonghe: Bạn gọi cho mình trc khi đến nhé. :8:
@ Cảm ơn Hoa mai nhé. :8:

Ngày 26.01 nhận từ TK ghi ủng hộ quà Tết cho các bé Viện Nhi của mẹ MeCo2607 số tiền 200K :8:
________________________________________
Mít
29/01/2007, 02:57 PM
@ Mít : Thế em lo phần bánh chưng như năm ngoái có đuợc không em. :8: . Em ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ còn không chị sẽ trích quỹ để mua. Quan trọng nhất bánh chưng năm ngoái khá ngon chắc tay và có xe em thồ đến đấy chị đỡ lắm rồi.:8: Nhưng giá cả chị nói thế thôi chứ chị ko biết đâu. Ý chị nói đừng mua bánh to quá.
:

Vâng, em và bạn em sẽ lo bánh chưng. Chị báo trước cho em số phần quà và ngày đi để em đặt bánh nhé.
________________________________________
Me Cunbong
29/01/2007, 04:15 PM
@ mẹ Cunbong : Em sữa rồi hả . Đựoc rồi tùy em ủng hộ bao nhiêu tùy em còn không chị trích quỹ mua cho đủ. Em giúp chị thồ đến nhé.

Như lúc trước em ủng hộ 100 bánh chưng x 6K. Nay em chuyển toàn bộ số tiền này thành sữa. Mà theo chị em mua Ông thọ hay cô gái Hà lan? Cho ý kiến để em mua sớm chứ mấy hôm nữa đi SG rồi.
________________________________________
Mẹ Vịt
29/01/2007, 10:05 PM
Chị Loan ơi, cho em ủng hộ 100k và 1 chân sai vặt.:4:
________________________________________
Mít
29/01/2007, 10:48 PM
@ chị Loan và mọi người : vẫn đi 2 khoa lần trước ah chị. Có khi nào mình mở rộng thêm các khoa khác hay đi luân phiên ko ah?

Chị Loan ơi, giá mà mình có nhiều tiền để đi được tất cả các bệnh nhân nghèo của Viện Nhi nhỉ. Thực ra vào đến khoa Ung bướu và khoa máu thì cũng ... nghèo đi rất nhanh nhưng như năm ngoái em thấy không phải tất cả những bệnh nhân của Khoa mà mình đến tặng quà đều nghèo đến mức món quà nhỏ của mình có 1 ý nghĩa nào đấy. Hơn nữa mục tiêu của mình là tặng sát Tết để tặng quà cho những người bệnh nặng phải ở lại Viện vào những ngày Tết nhưng em cũng thương lắm những người nghèo ở các Khoa khác, có thể bệnh của họ không nặng, không phải bệnh nan y nhưng cũng rất hoàn cảnh, món quà của mình có ý nghĩa đối với họ không chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa. Nếu mà có cách nào có được danh sách tương đối về các bệnh nhân nghèo của Viện, nếu mà được Hội quán ủng hộ, em sẽ cố gắng gặp các bạn bè của em, đồng nghiệp của em xin ủng hộ thêm.
________________________________________
Me Cunbong
30/01/2007, 03:19 PM
Chị Loan ơi, giá mà mình có nhiều tiền để đi được tất cả các bệnh nhân nghèo của Viện Nhi nhỉ.

Mình cũng như mọi người mong sao có thật nhiều những tấm lòng, nhiều tiền để mua nhiều quà gửi tới các bé nghèo ở viện Nhi. Xin có 1 ý kiến nhỏ: Hy vọng chị Loan xin được danh sách bệnh nhân nghèo. Hội quán sẽ chia nhau tới các khoa để chia quà. Mỗi khoa sẽ định sẵn số quà cần chia. VD: Mỗi khoa 20 xuất quà. Do CSTT đi sát Tết nên chỉ còn những bé ăn Tết ở viện.

Ủng hộ: Chị Nguyễn Thanh Thủy, HO-FPT nhờ chuyển tới các bé 500K. Em đã nhận rồi hôm này gặp sẽ chuyển cho AL&ML.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 18.04.2005 - Chia sẻ tình thương đến với các bn nhi Khoa ung bướu Khoa máu BV Nhi

ALnML
30/01/2007, 03:51 PM
Chị Loan ơi, giá mà mình có nhiều tiền để đi được tất cả các bệnh nhân nghèo của Viện Nhi nhỉ.

Mình cũng như mọi người mong sao có thật nhiều những tấm lòng, nhiều tiền để mua nhiều quà gửi tới các bé nghèo ở viện Nhi. Xin có 1 ý kiến nhỏ: Hy vọng chị Loan xin được danh sách bệnh nhân nghèo. Hội quán sẽ chia nhau tới các khoa để chia quà. Mỗi khoa sẽ định sẵn số quà cần chia. VD: Mỗi khoa 20 xuất quà. Do CSTT đi sát Tết nên chỉ còn những bé ăn Tết ở viện.

Ủng hộ: Chị Nguyễn Thanh Thủy, HO-FPT nhờ chuyển tới các bé 500K. Em đã nhận rồi hôm này gặp sẽ chuyển cho AL&ML.


@ Thảo Mit : Không phải không nghĩ đến những điều này tuy nhiên có nhiều khó khăn :
- Bệnh viện nhi toàn trẻ em đúng không. Trẻ em không phân biệt giầu nghèo. Em đến phát quà, hay đưa riêng quà cho những em khó khăn đúng là quá quý. Nhưng còn những đứa trẻ khác thì sao, chúng ko cần biết chúng có khó khăn không nhưng bạn kia có quà sao con không có quà. Nếu như vậy thì thật tội. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Chính vì vậy nên chúng mình đành đến đúng hai khoa khó khăn nhất, bệnh hiểm nghèo nhất mà chia sẻ.
- Và nói thật em phải tìm đc BS truởng khoa có tâm hay y tá truơng có tâm em mới xin đc danh sách khó khăn thật sự. Nếu không họ cũng gài ng quen của họ vào.

TRên diễn đàn này có mẹ của Lan Anh Tấm là chủ tích công đoàn, chúng mình cũng có thể nhờ cô xin danh sách mà phát quà. Nhưng có vuọt qua đc 2 điều trên không hả các mẹ.
Chị sẽ suy nghĩ và hỏi han thêm để những lần sau đi sao cho có hiệu quả có đc không ?

Ngày 30.01 nhận từ mẹ Nhimsyeu số tiền 100K:8:
Ngày 29.01 nhận từ Cunbonghe 100 gói kẹo (1 thùng to):8:

@ mẹ Vịt : không cần sai vặt:4: chỉ cần cuu vạn em giúp nhé. :8:
________________________________________
Mít
30/01/2007, 04:21 PM
Chị Loan ơi, em thấy khó khăn nhất là có được danh sách bệnh nhân nghèo ấy. Quà của mình cũng không giá trị lắm lắm nên em nghĩ họ cũng không cài người của họ vào nhưng sợ họ cũng chẳng có thời gian và đủ nhiệt tình để biết ai nghèo và làm danh sách cho mình thôi.
Còn lúc tặng quà sợ các bé nhìn vào thì em đã nghĩ đến rồi. Mình không tặng tại phòng bệnh mà tặng tại phòng Khoa, phòng bác sỹ chẳng hạn, gọi họ qua đó và tặng, chắc là ổn.
________________________________________
Mehuungo
30/01/2007, 05:56 PM
Loan à, em mình là Hà Thùy Linh đã CK 200k cho Loan chiều nay rồi, check lại giúp mình xem tiền vào TK chưa nhé. Thks
________________________________________
Mẹ Vịt
30/01/2007, 07:32 PM
@ Thảo Mit : Không phải không nghĩ đến những điều này tuy nhiên có nhiều khó khăn :
- Bệnh viện nhi toàn trẻ em đúng không. Trẻ em không phân biệt giầu nghèo. Em đến phát quà, hay đưa riêng quà cho những em khó khăn đúng là quá quý. Nhưng còn những đứa trẻ khác thì sao, chúng ko cần biết chúng có khó khăn không nhưng bạn kia có quà sao con không có quà. Nếu như vậy thì thật tội. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Chính vì vậy nên chúng mình đành đến đúng hai khoa khó khăn nhất, bệnh hiểm nghèo nhất mà chia sẻ.
- Và nói thật em phải tìm đc BS truởng khoa có tâm hay y tá truơng có tâm em mới xin đc danh sách khó khăn thật sự. Nếu không họ cũng gài ng quen của họ vào.

TRên diễn đàn này có mẹ của Lan Anh Tấm là chủ tích công đoàn, chúng mình cũng có thể nhờ cô xin danh sách mà phát quà. Nhưng có vuọt qua đc 2 điều trên không hả các mẹ.
Chị sẽ suy nghĩ và hỏi han thêm để những lần sau đi sao cho có hiệu quả có đc không ?

Ngày 30.01 nhận từ mẹ Nhimsyeu số tiền 100K:8:
Ngày 29.01 nhận từ Cunbonghe 100 gói kẹo (1 thùng to):8:

@ mẹ Vịt : không cần sai vặt:4: chỉ cần cuu vạn em giúp nhé. :8:

Thì chị sai gì em xin làm nấy :4:
Chị ơi, chị nói rất đúng,các bé đều nên có quà. Nhưng có lẽ mình cũng phải tìm hiểu xem trong thời gian đó có bao nhiêu bé ở lại điều trị, vì nếu vượt con số mình dự kiến thì vẫn có bé không có quà.
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/01/2007, 09:33 AM
5. Bi đi xe đạp
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/01/2007, 10:18 AM
Với ý kiến về việc nên tặng quà cho tất cả các em ở các khoa khác,hay là mình đóng gói kẹo bánh vào các túi nilon nhỏ và tặng cho mỗi em một túi? Cái này chi phí cũng không cao lắm,các mẹ gom góp vào cũng đủ các chị ạ.
________________________________________
Me Cunbong
31/01/2007, 12:14 PM
Với ý kiến về việc nên tặng quà cho tất cả các em ở các khoa khác,hay là mình đóng gói kẹo bánh vào các túi nilon nhỏ và tặng cho mỗi em một túi? Cái này chi phí cũng không cao lắm,các mẹ gom góp vào cũng đủ các chị ạ.

Nếu như mình đóng gói bánh kẹo thành từng túi nhỏ thì mọi người chia nhau nhận để làm. Tránh tình trạng" ngồi xổm" trước cổng bệnh viện như lần trước nhé. Rút kinh nghiệm lần này nhất định em sẽ mang xe đẩy đi để đẩy hàng. Chứ lần trước bọn mình phải ôm, vác, bưng bê nghĩ đến vẫn buồn cười.

Chị Loan: Em cứ làm sẵn luôn 100 bao lì xì x 10K nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
31/01/2007, 01:46 PM
Vậy em xin nhận thầu vụ bánh kẹo này.
Số lượng bao nhiêu thì chị Loan cho em biết với nhé!
Mẹ nào chung thì ới em nhé!
________________________________________
ALnML
31/01/2007, 03:44 PM
Ngày 31.01 nhận từ TK ..70210 số tiền 200K của Mehuungo :8:

Bây giờ thế nào nhỉ. Chị định vẫn sẽ mua túi nhỏ rồi cho 1 gói kẹo (kẹo đã có của mẹ cunbonghe) + sữa + bánh chưng + bim bim 1 gói + bóng nếu có . Còn cần thế nào chuẩn bị thế nào hả mấy mẹ kia ơi

@ mit ơi chị đã từng gặp chuyện đó dù là ít ỏi...:2: . Còn trẻ con khi về phòng chúng nó sung suong khoe nhau rồi có nhà sẽ hỏi BS sao giuong kia đc quà Tết mà tôi ko đc (đã có lần thế rồi vì hôm đó có mẹ mang theo bút sáp phát ko đủ).
Gần đến ngày liên lạc với bác kia xem sao nhỉ. rồi thông báo nếu đc như ý nhé. Còn không thì chúng mình dành đến 1.6 cho có nhiều thời gian hơn đc ko nhỉ (Nhưng chị thi ít thời gian lúc đó úp sọt Mít Thảo lo hộ nhé :8: )
________________________________________
Me Cunbong
31/01/2007, 08:49 PM


Bây giờ thế nào nhỉ. Chị định vẫn sẽ mua túi nhỏ rồi cho 1 gói kẹo (kẹo đã có của mẹ cunbonghe) + sữa + bánh chưng + bim bim 1 gói + bóng nếu có . Còn cần thế nào chuẩn bị thế nào hả mấy mẹ kia ơi



Thêm vào thành phần của gói quà, tổng cộng có: 1gói kẹo+ 1 bánh chưng+ 1 hộp sữa đặc+ 1bimbim kèm vài quả bóng+ 2 gói sữa Milo+ 1 bao lì xì, à quên còn 1 đôi tất của 1 mẹ ủng hộ nữa chứ. Quá đầy đủ, xong vụ này cả nhà CSTT ăn Tết vui phải biết. Mỗi người chỉ cần bớt 1 gói kẹo thôi là thêm bao nhiêu niềm vui đến cho các bé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
01/02/2007, 09:07 AM
Chị Loan ơi,nhà em vẫm lo 100 túi bóng bay để cho vào gói quà chung. Còn em và nhà Đại Mỹ Nhân sẽ đóng thêm 100 túi bánh kẹo để cho những em bé khác (trong trường hợp gói quà lớn đã hết rồi)
@Đại Mỹ Nhân: Mỗi chị em mình góp 200k chị nhé (chắc mua khoảng 5kg bánh và 5kg kẹo chị nhỉ?) và để em đóng gói luôn cho chị ạ.
________________________________________
ALnML
01/02/2007, 09:49 AM
Chị Loan ơi,nhà em vẫm lo 100 túi bóng bay để cho vào gói quà chung. Còn em và nhà Đại Mỹ Nhân sẽ đóng thêm 100 túi bánh kẹo để cho những em bé khác (trong trường hợp gói quà lớn đã hết rồi)
@Đại Mỹ Nhân: Mỗi chị em mình góp 200k chị nhé (chắc mua khoảng 5kg bánh và 5kg kẹo chị nhỉ?) và để em đóng gói luôn cho chị ạ.
@ Vâng ạ đc rồi ạ.
Nhận đc 10 hộp sữa ông thọ của mẹ Diệp Thúy :8:
________________________________________
ALnML
01/02/2007, 02:29 PM
Ngày 01.02 nhận từ TK ...67445 số tiền 200k của Hà Rồng Việt :8:
________________________________________
Tun yeu
01/02/2007, 04:35 PM
Chị Loan ơi cho e góp 300k mua quà cho các cháu với ạ. E chuyển từ TK ...368338 Chị nhé.
________________________________________
ALnML
02/02/2007, 11:15 AM
Chị Loan ơi cho e góp 300k mua quà cho các cháu với ạ. E chuyển từ TK ...368338 Chị nhé.

Ngày 01.02 nhận từ TK ....8338 số tiền 300K :8: của Tũn yêu
________________________________________
mẹ bi xinh
02/02/2007, 02:52 PM
@ Mít : Thế em lo phần bánh chưng như năm ngoái có đuợc không em. :8: . Em ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ còn không chị sẽ trích quỹ để mua. Quan trọng nhất bánh chưng năm ngoái khá ngon chắc tay và có xe em thồ đến đấy chị đỡ lắm rồi.:8: Nhưng giá cả chị nói thế thôi chứ chị ko biết đâu. Ý chị nói đừng mua bánh to quá.
@ mẹ Cunbong : Em sữa rồi hả . Đựoc rồi tùy em ủng hộ bao nhiêu tùy em còn không chị trích quỹ mua cho đủ. Em giúp chị thồ đến nhé.
@ cunbonghe: Bạn gọi cho mình trc khi đến nhé. :8:
@ Cảm ơn Hoa mai nhé. :8:

Ngày 26.01 nhận từ TK ghi ủng hộ quà Tết cho các bé Viện Nhi của mẹ MeCo2607 số tiền 200K :8:
Chị Loan ơi em xin phép tham gia hội. Em ủng hộ 200K cho các cháu. Chiều nay em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị.
@ Các mẹ: Mọi người cần em hỗ trợ hoặc mua sắm gì thêm, em rất sẵn sàng. Khi đi thăm các cháu, mọi người nhớ ới Mẹ bi xinh với nhé!
0912522808, Email: lannd9@yahoo.com
________________________________________
PrettySons
03/02/2007, 10:59 PM
Nếu như mình đóng gói bánh kẹo thành từng túi nhỏ thì mọi người chia nhau nhận để làm. Tránh tình trạng" ngồi xổm" trước cổng bệnh viện như lần trước nhé. Rút kinh nghiệm lần này nhất định em sẽ mang xe đẩy đi để đẩy hàng. Chứ lần trước bọn mình phải ôm, vác, bưng bê nghĩ đến vẫn buồn cười.

Chị Loan: Em cứ làm sẵn luôn 100 bao lì xì x 10K nhé.

Nếu vẫn cần người đi, cho em một suất tham gia nhé. Các chị đi thì ới em với. Tuần sau em sẽ gửi tiền ủng hộ đến TK của chị Loan ạ.

Mẹ Cunbong ơi, nếu cần đổi tiền 10K mới, nhắn cho mình nhé. Mình đã đổi được rồi.
________________________________________
Em bé ngoan
05/02/2007, 10:11 AM
Chị Loan ơi, cho em gửi chút quà cho các bé với. Chiều nay em CK cho chị ạ!
________________________________________
ALnML
05/02/2007, 10:17 AM
Thông báo! Thông báo! Thông báo này thay cho giấy mời

Chị Lan phó truơng khoa U bưou - Viện Nhi thông báo :
Kính mời các mẹ quan tâm đến các bé trong khoa.
Đúng 14h ngày thứ sáu 09.02.2007 đến Hội Trường J - Viện Nhi tham gia ngày Thành lập hội cha mẹ bệnh nhân Ung thư.
BS Lan rất mong các mẹ bố trí thời gian tới tham dự .:8: :8: :8:
________________________________________
motherbear
05/02/2007, 10:52 AM
@ Mother Bear : Bạn ở khu vực nào vậy. Nếu gần Quận Hoàn Kiếm mang qua số 4 Trần Hưng Đạo gọi tel mình xuống lấy 0913569988.:8:

Xin lỗi chị Loan vì hôm nay em mới vào đây.
Em ở khu Cầu giấy. Nếu không có mẹ nào ở gần đấy cho em gửi thì mai em mang lên chỗ chị nhé.
Lúc nào đến em sẽ gọi điện.
________________________________________
Mít
05/02/2007, 11:03 AM
Thông báo! Thông báo!

Ngày này riêng, còn mình vẫn đi vào 13/2 đúng không chị.
Túm lại là mình sẽ tặng quà "to" - bánh chưng, sữa, bánh kẹo, lì xì... cho tất cả các bé ở Khoa ung bướu. Còn tất cả các bé ở Khoa khác sẽ chỉ tặng bánh kẹo thôi đúng không chị. Có khoảng bao nhiêu bé tất tật tật chị nhỉ?
________________________________________
Me Cuncon
05/02/2007, 11:10 AM
Cho em góp 100k cho các bé nhé. Chắc em sẽ cố gắng qua chỗ chị Loan trước hôm đó, tiện gửi chị 100k cho quĩ Huế nữa ạ.
________________________________________
ALnML
06/02/2007, 03:12 PM
Ngày này riêng, còn mình vẫn đi vào 13/2 đúng không chị.
Túm lại là mình sẽ tặng quà "to" - bánh chưng, sữa, bánh kẹo, lì xì... cho tất cả các bé ở Khoa ung bướu. Còn tất cả các bé ở Khoa khác sẽ chỉ tặng bánh kẹo thôi đúng không chị. Có khoảng bao nhiêu bé tất tật tật chị nhỉ?
Khoa ung buou + khoa máu + khoa cấp cuu sẽ quà to
Chị vẫn chưa liên lạc đc với cô Thiết :2: :2: :2: . Phải liên lạc với cô ấy thì mới có thể biết đc số luong và nhờ cô ấy hỏi cho chúng mình
Ngày này riêng còn ngày kia vẫn đi thế.

Nhận mẹ motherbear : 10 Hộp sữa đặc có đg:8:
Ngày 05.02 nhận từ TK ....670536 số tiền 100K của ai nhỉ ????
________________________________________
Em bé ngoan
06/02/2007, 05:44 PM
Ngày 05.02 nhận từ TK ....670536 số tiền 100K của ai nhỉ ????

Chị Loan ơi, em gửi ạ :1:
________________________________________
Bi đi xe đạp
07/02/2007, 09:22 AM
Em đã chuẩn bị xong 100 túi bóng bay và 100 túi bánh kẹo rồi ạ.
________________________________________
ALnML
07/02/2007, 02:58 PM
Ngày 05.02 nhận từ TK ....670536 số tiền 100K của Em bé ngoan (chị đoán thế nhưng ko dám nói.......):8:
Ngày 07.02 nhận số tiền 200K của Hòa John'mom :8:
________________________________________
ALnML
08/02/2007, 09:36 AM
Báo cáo các mẹ như vậy là sẽ có 100 phần quà to vào 3 khoa khó khăn nhất trong Viện Nhi Khoa u bưou - Khoa máu - khoa
Ngoài ra sẽ có 250 túi bánh kẹo nhỏ để tặng các khoa khác theo ý kiến của các mẹ. Năm nay chúng mình sẽ làm thử như vậy. Sau buổi ngày hôm đó các mẹ đi tặng 250 suất quà sẽ giúp chúng mình quan sát và nhận xét xem tình hình thế nào. Xin cho ý kiến trong các đợt tới chúng mình có nên làm tiếp mô hình như vậy không hay chỉ tập trung những khoa khó khăn nhất.
Với 350 bệnh nhân nhi ở Viện nhi hôm đó cũng sẽ có nhứng bé ở quê, những bé thành phố, những hoàn cảnh khó khăn và những hoàn cảnh như chúng ta. Nhưng tất cả những em bé phải ở lại trong BV đều là những em bé đang bệnh. Chúng mình đi thăm tặng quà mang tính chất chia sẻ động viên các bé và cả gia đình các bé nữa.

Thế nên sáng ngày hôm đó khá vất vả bận rộn. Các mẹ nào có thể thu xếp cố gắng đi nhé. Cố gắng có mặt đúng 10g để còn phân công từng nhóm đến các khoa.

Rất cần người đi cùng vào 10 g ngày 13.02

Ủng hộ: Chị Nguyễn Thanh Thủy, HO-FPT nhờ chuyển tới các bé 500K. Em đã nhận rồi hôm này gặp sẽ chuyển cho AL&ML.
Ngày 07.02 nhận từ chị Thủy HO-FPT số tiền 500K
________________________________________
ALnML
09/02/2007, 09:05 AM
Kết luận vẫn thế nhỉ: Thử nghiệm Tết năm nay với 100 quà to và 250 quà nhỏ nhé.
Ngoài ra thế này sẽ có một số mẹ định đi chia sẻ với các bé trong Viện Bỏng ở Hà Tây. Hiện bên Viện Nhi đc các mẹ ủng hộ khá nhiều. Nếu số tiền các mẹ ủng hộ Viện Nhi dư thì xin phép các mẹ trích sang bên Viện Bỏng Hà Tây các mẹ nhé. Bên đó thì đã phần các bé ko ăn đc gì và bị nặng (nghe lời kể của một mẹ đi khảo sát). Số luợng thì có khoảng 30-50 bệnh nhân nhi .


Ngày 08.02 nhận từ TK ....374916 số tiền 200K của ohmygood
Ngày 08.02 nhận từ TK ....743447 số tiền 200K của me bi xinh
________________________________________
ALnML
09/02/2007, 09:36 AM
Ngày 09.02 nhận từ mẹ Cuncon số tiền 100K
________________________________________
mẹ bi xinh
09/02/2007, 09:40 AM
Kết luận vẫn thế nhỉ: Thử nghiệm Tết năm nay với 100 quà to và 250 quà nhỏ nhé.
Ngoài ra thế này sẽ có một số mẹ định đi chia sẻ với các bé trong Viện Bỏng ở Hà Tây. Hiện bên Viện Nhi đc các mẹ ủng hộ khá nhiều. Nếu số tiền các mẹ ủng hộ Viện Nhi dư thì xin phép các mẹ trích sang bên Viện Bỏng Hà Tây các mẹ nhé. Bên đó thì đã phần các bé ko ăn đc gì và bị nặng (nghe lời kể của một mẹ đi khảo sát). Số luợng thì có khoảng 30-50 bệnh nhân nhi .


Ngày 08.02 nhận từ TK ....374916 số tiền 200K của ohmygood
Ngày 08.02 nhận từ TK ....743447 số tiền 200K của me bi xinh

Ok chị Loan. Chị cứ chuyển phần đó sang cho các bé bên viện Bỏng. Miễn sao chia sẻ được phần nào nỗi đau bênh tật cuả các con.
Về buổi tặng quà ngày 13/02, nhờ chị và các mẹ khác chuyển quà tới các bé nhé! Mẹ bi xinh mấy hôm nay ko được khoẻ, có 2 cô bạn mang bầu cùng tháng bị lưu thai nên tinh thần dạo này hơi hoang mang :2: , sợ nhìn thấy các bé lại thương quá!
Về khâu chuẩn bị, mọi người làm ổn rồi chứ? Có cần hỗ trợ gì thì T7 và CN này em rất sẵn sàng. Có gì mọi người gọi em với nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều!
________________________________________
ALnML
09/02/2007, 10:16 AM
Cảm ơn mẹ Bi xinh cùng các mẹ. Vâng muốn lắm nhưng đang thiếu ng đi vào Viện Bỏng. Trong Viện Bỏng nghe nói chưa có đoàn nào tặng quà như thế nên họ rất phấn khởi. Mẹ nào có thể bố trí đi đc xin hãy gọi cho Thảo gấp 0903446789. Thảo sẽ định đi vào sáng thứ bảy ngày mai .........
Nếu có ai đi cùng đc thì Thảo hãy gọi cho Lan Anh để bố trí mọi việc cho chu đáo 0903231326
________________________________________
Em bé ngoan
09/02/2007, 04:19 PM
Em chưa chắc chắn nhưng sẽ cố gắng xắp sếp sáng mai đi vào viện Bỏng cùng chị Thảo ạ.
Em đang ngồi chờ sửa điện thoại nên chưa gọi cho chị Thảo được. Lát nữa về nhà em sẽ gọi cho chị ạ.
________________________________________
Me Cunbong
09/02/2007, 11:36 PM
Theo ý kiến của 1 số mẹ thì ngày đi Viện Bỏng sẽ là 10H sáng thứ 2, trước viện Nhi 1 ngày. Bi đi xe đạp sẽ chuyển cho 50 gói bánh kẹo nhỏ. Dự định mỗi phần qua cho các bé là 1 hộp sữa đặc, 1 bao lì xì 20K, 1 gói nhỏ bánh kẹo, bim bim( nếu có). Do số người đi có hạn nên không thể mang vác cồng kềnh được. Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các mẹ cho những gói quà đầy ý nghĩa dành cho các bé Viện Bỏng.
To AL&ML: Em ứng trước số sữa cho các bé viện Bỏng chị nhé, vì mai đi mua sữa cho viện Nhi mà. Thế còn tiền lì xì sao ạ?
Ai đi viện Bỏng thì liên hệ với Thảo: 090 344 6789.
________________________________________
ALnML
12/02/2007, 09:25 AM
10g sáng nay các mẹ WTT sẽ vào Viện Bỏng thăm và tặng quà cho khoảng gần 50 bệnh nhân nhi tại Viện Bỏng Hà Tây

Mọi chi phí của Viện Bỏng sẽ tiền các mẹ đã đóng góp thiếu xin đc trích quỹ. Xin cảm ơn các mẹ nhiều lắm.

Ngày 10.02 nhận thùng bánh xốp của mẹ Binlemon :8:
________________________________________
ALnML
12/02/2007, 10:32 AM
Theo thông tin mẹ Như Khuê

Khoa u bưou 43 + Khoa (từ giờ gọi khoa Huyết học nhé ) 26 + Khoa điều trị tích cực và hồi sức 32 + Khoa Tâm thần 20 (Tầng 1 tòa nhà 2 tầng) có thể thêm khoa Tim mạch 29 nếu số lựong ng đi đông để có thể phân chia công việc.
________________________________________
amen
12/02/2007, 05:08 PM
Chi Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan

Chị Loan ơi! Em muốn đóng góp 100K cho các bé. Em sẽ chuyển khoản cho chị. Nhưng khi chuyển khoản họ yêu cầu phải ghi rõ Ngân hàng Ngoại thương Vietnam- Vietcombank nào ? ( chi nhánh nào hay hội sở ??) Chị ghi lại cho em nhé hoặc mẹ nào biết thì ghi cho em. Thanks
________________________________________
Me Cunbong
12/02/2007, 06:23 PM
10g sáng nay các mẹ WTT sẽ vào Viện Bỏng thăm và tặng quà cho khoảng gần 50 bệnh nhân nhi tại Viện Bỏng Hà Tây

Mọi chi phí của Viện Bỏng sẽ tiền các mẹ đã đóng góp thiếu xin đc trích quỹ. Xin cảm ơn các mẹ nhiều lắm.

Ngày 10.02 nhận thùng bánh xốp của mẹ Binlemon :8:

Báo cáo đã đi viện Bỏng về trưa nay. tình hình là ở đó mọi người rất vui khi thấy Hội quán các bà mẹ tới thăm và chia quà Tết cho các bé. Đây là lần đầu tiên và hy vọng sẽ thành tiền lệ cho các năm tiếp theo CSST đến với các bé viện Bỏng. Cô y tá trưởng tên Thủy rất chu đáo và nhiệt tình khi dẫn 4 mẹ: Bi đi xe đạp, Hương Mít, Thảo cún bông và Hoa em bé ngoan(không biết có nhầm nick không) đi từng phòng, giới thiệu và hướng dẫn chia quà cho các bé. Do liên hệ trước nên cô y tá có danh sách từng cháu. Mới có 1 vụ nổ ga ở Nghệ an nên hôm nay ở đó có thêm khoảng 10 cháu bị thương nặng trong vụ nổ ga được chuyển lên hôm qua. Các cháu bỏng nặng khắp người, mặt mũi đen xì do bị cháy. Ngoài ra có nhiều cháu phải mổ để lấy da từ chân, mông cấy lên những vùng bị bỏng khác. Phải là da của chính các cháu thì mới được chứ da của bố mẹ thì 10 ngày sau là hoại tử ngay. Mà bệnh nhi ở đây toàn đa phần là vùng sâu, xa nên rất hoàn cảnh.

Đóng góp: Bi đi xe đạp: 50 gói bánh kẹo+ 100K cho cháu Giàng...(dân tộc). Hương mít: 1020K tiền lì xì. Qỹ CSTT chi: 1000K tiền lì xì+ 34 hộp sữa đặc x 6,9K= 234K. Mẹ cún bông: sticker. Hạnh Nguyễn: 100 gói sữa Milo. Hoa em bé ngoan: 50 gói Bim bim.
________________________________________
Mít
12/02/2007, 07:29 PM
Chị Loan ơi, em thu được 3.350K chi tiết như sau:
- Mít: 1.000K
- Tú bạn em: 1.000K
- Oanh bạn em: 500K
- Chị gái em: 200K
- Hiền bạn đọc báo CAND lần trước cùng mình chăm bé Hương bị bỏ rơi trong Khoa tiêu hóa: 300K
- Các đồng nghiệp cùng phòng em: 350K

Chi: 2.700K
- 1.020K lì xì các cháu Viện bỏng
- 120 cái bánh chưng x 14K = 1.680K

Còn lại 650K mai em sẽ gửi chị gộp vào quỹ chung.
________________________________________
Em bé ngoan
13/02/2007, 10:02 AM
Do có trục trặc nho nhỏ về máy ảnh nên hôm qua ko chụp được ảnh các mẹ WTT tặng quà cho các bệnh nhân nhi ở Viện Bỏng ạ. Đành chụp tạm 2 pô bằng mobile của em. Em đang tìm cách chuyển ảnh từ điện thoại sang máy tính ạ.
________________________________________
Proud-of-you
13/02/2007, 10:48 AM
Chị Loan ơi, hôm trước em có đăng ký tặng tất cho các cháu. Vì tiện gặp chị Lan Anh (mẹ Khuêanh) nên em nhờ chị Lan Anh gửi hộ. Tất em có dành cho các bé dưới 2-3 tuổi chắc lại nhỏ quá chị nhỉ, em ngại quá !
Sáng nay em bận quá không đi cùng các chị được! Chúc các bé mạnh khỏe - ngoan ngoãn!
________________________________________
ALnML
14/02/2007, 09:00 AM
Chị Loan ơi, hôm trước em có đăng ký tặng tất cho các cháu. Vì tiện gặp chị Lan Anh (mẹ Khuêanh) nên em nhờ chị Lan Anh gửi hộ. Tất em có dành cho các bé dưới 2-3 tuổi chắc lại nhỏ quá chị nhỉ, em ngại quá !
Sáng nay em bận quá không đi cùng các chị được! Chúc các bé mạnh khỏe - ngoan ngoãn!
Cảm ơn em, Lan Anh cũng đã nói với chị rồi.

Ngày 13.02 nhận của Pretty son số tiền 500K (chuyển khoản)

Đã nhận của Đại Mỹ nhân và em gái 200K để lì xì cho các bé (theo ý kiến của ĐMN)
Nhận của Mít và các bạn số tiền còn lại 600K (là 650 do mua thêm bánh chưng nên vậy)
Nhận Hạnh Nguyễn 200K tiền lì xi và rất nhiều Milo
________________________________________
ALnML
14/02/2007, 09:32 AM
12.02 thăm bệnh nhân nhi ở viện bỏng : 50
Viện Nhi : Khoa u buou (thần kinh) + Khoa huyết học + Khoa tim mạch + Khoa thận + Khoa tâm thần + và khoa lây (gửi lại cô Thiết)

Tổng kết
Li xi cho Bệnh nhân nhi Viện Bỏng và Viện Nhi la 2000K
Mua sữa + túi : 380 + 25 = 405 K
Mua bóng 200K
TC 2605 K

Thu từ các mẹ 3600K
Chi 2605K
Còn lại 995K

Số tiền còn lại sẽ đc chuyển vào quỹ và sẽ đc trích ra dùng tiếp phục vụ dịp 1.6 tới tại Viện Bỏng và viện Nhi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/05/2007, 07:52 PM
Sắp đến 1-6 rồi. Chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp để có một ngày hội Tết thiếu nhi gửi đến các bé bệnh nhân Viện Bỏng và Viện Nhi - Khoa ung bướu. Như thường lệ mọi ủng hộ xin gửi cho chị Loan AL&ML.

AL&ML: em vẫn nhận phần đi vào Viện Bỏng nhé!
Còn khoảng 50 túi bánh kẹo nhỏ từ lần trước đi Viện Nhi vẫn còn ở nhà em.

Mong Hương Mit, Bi đi xe đạp, Oanh minh meo.... và một số chủ chốt cùng lo vụ này vì chị Loan "bận" rồi:LoveStruc: Mọi người ơi mọi sự chuẩn bị liên hệ với iem nhé: Thảo sông Hoài (Mẹ Cún bông) iem mới đổi ID. ĐT: 090 344 6789.

Dự định đi Viện bỏng thứ 7 ngày 26-5. Số phần quà khoảng 50. Ngày đi Viện Nhi lúc 10g ngày 30.05 thứ tư. Số phần quà khoảng gần 100. Quà cho các bé ngoài bánh kẹo sẽ có thêm 1 món đồ chơi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
06/05/2007, 07:43 PM
Tình hình là sau khi kiểm kê thì còn: 83 gói kẹo, loại 100gr gồm socola, cam, chanh..và 20 gói bánh+kẹo+sữa Milo còn tồn từ lần đi Viện Nhi.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
07/05/2007, 08:18 AM
(Hí hí, em thích nick cũ hơn chị Thảo ơi :Battin ey: ).

Ngày nghỉ cuối tuần thường vắng hơn vì các bé ở HN hay xin về nhà, mình có thể đi ngày thường cũng được chị ah, T3 hoặc T4, 29 hoặc 30/5 cho sát ngày.

Mình đi cả khoa Máu đi chị, CSTT vẫn thường thăm cả khoa này nữa mà.

Những ngày đó chắc em rảnh, em xin phụ 1 tay nhé, và nhận làm đầu cầu như mọi khi.
________________________________________
Bi đi xe đạp
07/05/2007, 08:35 AM
Chi Thao oi, banh keo ben vien bong de nha em va Dai My Nhan lo nhe (van con tu dot Tet). Neu can bo sung them mon gi thi oi em de em cung chuan bi. Em moi doi so DT: 0936262988.
________________________________________
giahuy2005
07/05/2007, 09:11 AM
Sắp đến 1-6 rồi. Chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp để có một ngày hội Tết thiếu nhi gửi đến các bé bệnh nhân Viện Bỏng và Viện Nhi - Khoa ung bướu. Như thường lệ mọi ủng hộ xin gửi cho chị Loan AL&ML.

AL&ML: em vẫn nhận phần đi vào Viện Bỏng nhé!
Còn khoảng 50 túi bánh kẹo nhỏ từ lần trước đi Viện Nhi vẫn còn ở nhà em.

Mong Hương Mit, Bi đi xe đạp, Oanh minh meo.... và một số chủ chốt cùng lo vụ này vì chị Loan "bận" rồi:LoveStruc: Mọi người ơi mọi sự chuẩn bị liên hệ với iem nhé: Thảo sông Hoài (Mẹ Cún bông) iem mới đổi ID. ĐT: 090 344 6789.

Dự định đi Viện bỏng thứ 7 ngày 26-5. Số phần quà khoảng 50. Ngày đi Viện Nhi 27-5 chủ nhật. Số phần quà khoảng 100. Quà cho các bé ngoài bánh kẹo sẽ có thêm 1 món đồ chơi.

Mẹ Cún bông ui! em cũng thích cái nick cũ của chị cơ? mà em nhớ ko nhầm nhà chị ở Khu Trung Yên đúng ko ạ? có lần chị lấy hộ em quần áo ủng hộ các bé trong miền Trung ở trường Maiflowwer.
Chị ơi! em ko biết hôm đó có đi được ko nhưng chị cho em ủng hộ các bé 500.000VND nhé. Em sẽ gửi tiền cho chị bằng cách nào được ạ. Nếu em đi được thì em sẽ ĐT cho chị nhé , chị cứ nhận trước cho em tiền ủng hộ các bé nhé, vì em ko biết các bé cần những gì nên ko dám mua quà. Em cảm ơn chị nhiều ạ:Smiling: :LoveStruc:
SDt của em đây ạ: 0982155868
________________________________________
ALnML
07/05/2007, 02:24 PM
Chốt quyết định như vậy
1. Viện Nhi : Vẫn là khoa u bứou và khoa máu . Số phần quà gần 100 theo như mọi lần chắc chắn sẽ dư.
Bánh kẹo vẫn còn (Bi đi xe đạp + ĐMN và chỗ còn từ lần trc đang để ở nhà Thảo) là đủ
Đồ chơi sẽ đc một số mẹ đi mua vì đây là dịp Tết 1.6 (Trích quỹ)

Thời gian :

10g sáng ngày thứ tư 30.05 tại sân bệnh viện Nhi (khu để xe ô tô - Các mẹ cứ nói bác Bảo vệ là đi phát quà 1.6 sẽ đc vào ngay)


2. Viện bỏng - bệnh nhân nhi : Dứoi 50 suất quà . Trứoc khi vào sẽ điện thoại liên lạc với trong đó để biết đc số bệnh nhân nhi cho dễ dàng chuẩn bị
Bánh kẹo + Đồ chơi
Do bệnh viện ở xa nên thời gian sẽ phụ thuộc vào mẹ Thảo Cún và mẹ Huơng Mít . Các mẹ muốn tham gia hãy liên lạc cùng Thảo nhé.

@ Tất cả các mẹ vì nhiều lý do nên mình ko tham gia cùng nên lần này nhờ hết vào sự đảm đang của mẹ Thảo, OMM, Mit, Bi đi xe đạp........
Vì hai khoa đông nên mong các mẹ bố trí đi tham gia chia sẻ cùng các mẹ. Rất cần nhân lực.
Mong mọi ngừoi cùng giúp sức để các mẹ có cả thời gian đến tận nơi hỏi thăm chia sẻ với từng bệnh nhân nhi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/05/2007, 02:35 PM
(Hí hí, em thích nick cũ hơn chị Thảo ơi :Battin ey: ).

Những ngày đó chắc em rảnh, em xin phụ 1 tay nhé, và nhận làm đầu cầu như mọi khi.

Ới ới! Tại nhà tớ ở Hội an, ngay trước nhà có con sông. Lần đầu tiên mọi người bảo tên là Sông Hoài, bây giờ người gọi sông Võng đế, người gọi sông Đò. Vậy nên giữ Sông Hoài là giữ "Bản sắc dân tộc":LoveStruc:

To Giahuy 2005: Tiền thì bạn chuyển cho AL&ML. Rất mong sự ủng hộ của bạn trên cả 2 "mặt trận".
@ Mọi người ủng hộ đồ xin gửi đến cho Oanh Minhmeo.
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
07/05/2007, 02:48 PM
Ới ới! Tại nhà tớ ở Hội an, ngay trước nhà có con sông. Lần đầu tiên mọi người bảo tên là Sông Hoài, bây giờ người gọi sông Võng đế, người gọi sông Đò. Vậy nên giữ Sông Hoài là giữ "Bản sắc dân tộc":LoveStruc:

To Giahuy 2005: Tiền thì bạn chuyển cho AL&ML. Rất mong sự ủng hộ của bạn trên cả 2 "mặt trận".
@ Mọi người ủng hộ đồ xin gửi đến cho Oanh Minhmeo.

Chị Thảo ơi, chị Loan ơi, cho em số tài khoản để chuyển tiền với ạ.

Ngày 30/5 đến Viện Nhi em sẽ alô cho chị Thảo nhé. Tại em chưa biết mặt ai, cũng chưa ai biết mặt em, phải giắt lưng vài số điện thoại nữa chứ. Tốt nhất cho em thêm 2, 3 số nữa của các nhân vật chính í ạ. Để đến nơi em còn alô.
________________________________________
Mít
07/05/2007, 02:58 PM
Tớ vẫn tham gia về nhân lực nhé.
Ủng hộ Viện Nhi 100K, Viện Bỏng 100K. Hôm nào đi tớ sẽ chuyển mẹ Thảo luôn
________________________________________
Quốc Bảo_05
07/05/2007, 05:25 PM
Chào các mẹ !!!!!
Ngày 30/5 này cho em tham gia với. Em mới gia nhập wtt nhưng rất thích các hoạt động của cstt
Em xin ủng hộ 100k và bánh kẹo nữa. Hôm đấy em sẽ chở đến viện nhi luôn.
Các mẹ mọi khi chỉ đi khoa u bướu và khoa máu thôi ah?
Em đề xuất thế này nếu không đúng các mẹ góp ý em với nhé.
Chắc các mẹ chưa đến khoa tim (A10) ở viện nhi, ở đấy có rất nhiều các bệnh nhi có khi đã phải ở viện rất lâu mà phần nhiều đều là các gia đình ở xa nên cuộc sống về tinh thần của các cháu rất nghèo nàn. Vì vậy nếu các mẹ trên wtt có thể ghé thăm các cháu vào ngày 1/6 thì thật là tuyệt vời.
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/05/2007, 06:57 PM
Khoa Ung bướu và khoa máu là 2 khoa ruột của CSTT. Do số người tham gia có hạn và do nhiều lý do tế nhị nữa nên thường vẫn đi như vậy. Vẫn biết có rất nhiều em nhỏ bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, nhưng hội các bà mẹ chúng mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Mong sao có nhiều những tấm lòng nhân ái hơn nữa. Những ai chưa bao giờ đi vào Viện xin hãy 1 lần đi cùng chúng tôi nhé! Đi rồi chắc chắn bạn sẽ "xin" tham gia những lần tiếp theo.
________________________________________
tamky
07/05/2007, 08:49 PM
Khoa Ung bướu và khoa máu là 2 khoa ruột của CSTT. Do số người tham gia có hạn và do nhiều lý do tế nhị nữa nên thường vẫn đi như vậy. Vẫn biết có rất nhiều em nhỏ bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, nhưng hội các bà mẹ chúng mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Mong sao có nhiều những tấm lòng nhân ái hơn nữa. Những ai chưa bao giờ đi vào Viện xin hãy 1 lần đi cùng chúng tôi nhé! Đi rồi chắc chắn bạn sẽ "xin" tham gia những lần tiếp theo.

Em chào chị!
đọc nick của chị em nghĩ chắc chị sinh ra ở Hội An (Quảng Nam) phải không? Em là dân Tam Kỳ ạ, vô SG gần 10 năm rồi. Em rat muốn tham gia hoạt động CSTT của các chị, chị cho em biết ngày giờ cụ thể, địa điểm gặp nhau, hình thức đóng góp như thế nào với nhé. Em cũng xin ủng hộ trước 100 để mua quà cho các cháu nhưng gởi tiền cho ai ạ. Số đt của em: 0905 504 806
________________________________________
giahuy2005
08/05/2007, 07:41 AM
Ới ới! Tại nhà tớ ở Hội an, ngay trước nhà có con sông. Lần đầu tiên mọi người bảo tên là Sông Hoài, bây giờ người gọi sông Võng đế, người gọi sông Đò. Vậy nên giữ Sông Hoài là giữ "Bản sắc dân tộc":LoveStruc:

To Giahuy 2005: Tiền thì bạn chuyển cho AL&ML. Rất mong sự ủng hộ của bạn trên cả 2 "mặt trận".
@ Mọi người ủng hộ đồ xin gửi đến cho Oanh Minhmeo.

vâng ạ, em sẽ liên lạc với chị AL&ML:Smiling:
________________________________________
Quốc Bảo_05
08/05/2007, 09:19 AM
Chốt quyết định như vậy
1. Viện Nhi : Vẫn là khoa u bứou và khoa máu . Số phần quà gần 100 theo như mọi lần chắc chắn sẽ dư.
Bánh kẹo vẫn còn (Bi đi xe đạp + ĐMN và chỗ còn từ lần trc đang để ở nhà Thảo) là đủ
Đồ chơi sẽ đc một số mẹ đi mua vì đây là dịp Tết 1.6 (Trích quỹ)

Thời gian :

10g sáng ngày thứ tư 30.05 tại sân bệnh viện Nhi (khu để xe ô tô - Các mẹ cứ nói bác Bảo vệ là đi phát quà 1.6 sẽ đc vào ngay)


2. Viện bỏng - bệnh nhân nhi : Dứoi 50 suất quà . Trứoc khi vào sẽ điện thoại liên lạc với trong đó để biết đc số bệnh nhân nhi cho dễ dàng chuẩn bị
Bánh kẹo + Đồ chơi
Do bệnh viện ở xa nên thời gian sẽ phụ thuộc vào mẹ Thảo Cún và mẹ Huơng Mít . Các mẹ muốn tham gia hãy liên lạc cùng Thảo nhé.

@ Tất cả các mẹ vì nhiều lý do nên mình ko tham gia cùng nên lần này nhờ hết vào sự đảm đang của mẹ Thảo, OMM, Mit, Bi đi xe đạp........
Vì hai khoa đông nên mong các mẹ bố trí đi tham gia chia sẻ cùng các mẹ. Rất cần nhân lực.
Mong mọi ngừoi cùng giúp sức để các mẹ có cả thời gian đến tận nơi hỏi thăm chia sẻ với từng bệnh nhân nhi.

Vậy em sẽ gửi tiền và đồ ủng hộ cho Thảo Sông Hoài trước ngày 30/5 nhé như vậy sẽ tiện cho các mẹ trong việc chuẩn bị hậu cần.
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
08/05/2007, 11:45 AM
Em chào chị!
đọc nick của chị em nghĩ chắc chị sinh ra ở Hội An (Quảng Nam) phải không? Em là dân Tam Kỳ ạ, vô SG gần 10 năm rồi. Em rat muốn tham gia hoạt động CSTT của các chị, chị cho em biết ngày giờ cụ thể, địa điểm gặp nhau, hình thức đóng góp như thế nào với nhé. Em cũng xin ủng hộ trước 100 để mua quà cho các cháu nhưng gởi tiền cho ai ạ. Số đt của em: 0905 504 806

Bạn ơi, ở SG thì liên hệ với Hội quán miền Nam thì phải. Bạn vào đọc phần hướng dẫn của Admin trong chuyên mục này sẽ thấy chỉ dẫn cụ thể. Hôm trước mình không biết, cũng hỏi chị Thảo mãi bi giờ biết rồi, cứ đọc mục hướng dẫn của Admin thì rõ ràng tỉ mỉ thôi mà.
________________________________________
Manly
08/05/2007, 12:49 PM
Em chào chị!
đọc nick của chị em nghĩ chắc chị sinh ra ở Hội An (Quảng Nam) phải không? Em là dân Tam Kỳ ạ, vô SG gần 10 năm rồi. Em rat muốn tham gia hoạt động CSTT của các chị, chị cho em biết ngày giờ cụ thể, địa điểm gặp nhau, hình thức đóng góp như thế nào với nhé. Em cũng xin ủng hộ trước 100 để mua quà cho các cháu nhưng gởi tiền cho ai ạ. Số đt của em: 0905 504 806

Chào bạn,
Hội quán ở SG cũng đang chuẩn bị đi thăm rất nhiều nơi
ngày 3/6 thăm trại trẻ mồ côi Vũng Tàu:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=45830
Thăm gia đình Tê Phan:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=28610&page=7
Thăm các bé Củ chi nghèo học giỏi:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=21061&page=5
Thăm các bé nhi thuộc bệnh viện ung bướu:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=36843&page=5
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/05/2007, 03:00 PM
Đã chuẩn bị xong phần quà đồ chơi cho các cháu sau 3h quần thảo ở chợ Đồng xuân và Hàng mã. Mình sẽ gói sẵn đồ vào 1 túi, đến ngày hẹn thì chỉ việc bỏ vào túi bánh kẹo là xong nhé!

@Bi đi xe đạp: Ở nhà mình còn 20 gói quà gồm bán kẹo, sữa milo từ lần trước. Nếu chuẩn bị cho viện Bỏng thì chỉ cần chuẩn bị thêm từ 30-40 gói bánh kẹo nữa. Đến sát ngày đi mình sẽ gọi cho chị Thủy-y tá trưởng để biết số chính xác nhé! Mà đi trước Viện Nhi 1 ngày nhé!
________________________________________
ALnML
09/05/2007, 10:11 AM
Cảm ơn Thảo nhiều nhé :LoveStruc: :LoveStruc:
Xin nhắc lại lần nữa
10g sáng ngày thứ tư 30.05 tại sân chỗ đỗ xe trong BV Nhi (Đừong Đê La Thành)
Số điện thoại liên lạc với các mẹ có tham gia hôm đó ...Dành cho những mẹ mới chưa tham gia lần nào gọi còn nhập bọn nhé....Weo căm Weo căm
Thảo 0903446789 (Em giúp chị chỉ đạo mọi việc và chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo )
Oanh 0913399562 (Chị ko đi đc em giúp chị mấy vụ tài chính cái nhé...)
Bi đi xe đạp 0936262988
Mit, Hạnh Nguyễn .....vv mọi ngừoi giúp nhé.

Mẹ Tâm Minh và các mẹ khác nữa nhé..... Hãy tham gia cùng nhóm chúng mình . Vẫn theo thông lệ vào các ngày Tết âm lịch , 1.6, Trung Thu
________________________________________
Bánh răng bừa
09/05/2007, 12:32 PM
Chốt quyết định như vậy
1. Viện Nhi : Vẫn là khoa u bứou và khoa máu . Số phần quà gần 100 theo như mọi lần chắc chắn sẽ dư.
Bánh kẹo vẫn còn (Bi đi xe đạp + ĐMN và chỗ còn từ lần trc đang để ở nhà Thảo) là đủ
Đồ chơi sẽ đc một số mẹ đi mua vì đây là dịp Tết 1.6 (Trích quỹ)

Thời gian :

10g sáng ngày thứ tư 30.05 tại sân bệnh viện Nhi (khu để xe ô tô - Các mẹ cứ nói bác Bảo vệ là đi phát quà 1.6 sẽ đc vào ngay)


2. Viện bỏng - bệnh nhân nhi : Dứoi 50 suất quà . Trứoc khi vào sẽ điện thoại liên lạc với trong đó để biết đc số bệnh nhân nhi cho dễ dàng chuẩn bị
Bánh kẹo + Đồ chơi
Do bệnh viện ở xa nên thời gian sẽ phụ thuộc vào mẹ Thảo Cún và mẹ Huơng Mít . Các mẹ muốn tham gia hãy liên lạc cùng Thảo nhé.

@ Tất cả các mẹ vì nhiều lý do nên mình ko tham gia cùng nên lần này nhờ hết vào sự đảm đang của mẹ Thảo, OMM, Mit, Bi đi xe đạp........
Vì hai khoa đông nên mong các mẹ bố trí đi tham gia chia sẻ cùng các mẹ. Rất cần nhân lực.
Mong mọi ngừoi cùng giúp sức để các mẹ có cả thời gian đến tận nơi hỏi thăm chia sẻ với từng bệnh nhân nhi.

Em muốn ủng hộ quỹ thì làm thế nao? chị hướng dẫn cho em nhé! cảm ơn chị!
________________________________________
hoamai
09/05/2007, 03:42 PM
Sắp đến 1-6 rồi. Chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp để có một ngày hội Tết thiếu nhi gửi đến các bé bệnh nhân Viện Bỏng và Viện Nhi - Khoa ung bướu. Như thường lệ mọi ủng hộ xin gửi cho chị Loan AL&ML.

AL&ML: em vẫn nhận phần đi vào Viện Bỏng nhé!
Còn khoảng 50 túi bánh kẹo nhỏ từ lần trước đi Viện Nhi vẫn còn ở nhà em.

Mong Hương Mit, Bi đi xe đạp, Oanh minh meo.... và một số chủ chốt cùng lo vụ này vì chị Loan "bận" rồi:LoveStruc: Mọi người ơi mọi sự chuẩn bị liên hệ với iem nhé: Thảo sông Hoài (Mẹ Cún bông) iem mới đổi ID. ĐT: 090 344 6789.

Dự định đi Viện bỏng thứ 7 ngày 26-5. Số phần quà khoảng 50. Ngày đi Viện Nhi lúc 10g ngày 30.05 thứ tư. Số phần quà khoảng gần 100. Quà cho các bé ngoài bánh kẹo sẽ có thêm 1 món đồ chơi.

Em cũng thích nick của chị hơn.
________________________________________
Banhmiquyt
09/05/2007, 03:51 PM
Cảm ơn Thảo nhiều nhé :LoveStruc: :LoveStruc:
Xin nhắc lại lần nữa
10g sáng ngày thứ tư 30.05 tại sân chỗ đỗ xe trong BV Nhi (Đừong Đê La Thành)
Số điện thoại liên lạc với các mẹ có tham gia hôm đó ...Dành cho những mẹ mới chưa tham gia lần nào gọi còn nhập bọn nhé....Weo căm Weo căm
Thảo 0903446789 (Em giúp chị chỉ đạo mọi việc và chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo )
Oanh 0913399562 (Chị ko đi đc em giúp chị mấy vụ tài chính cái nhé...)
Bi đi xe đạp 0936262988
Mit, Hạnh Nguyễn .....vv mọi ngừoi giúp nhé.

Mẹ Tâm Minh và các mẹ khác nữa nhé..... Hãy tham gia cùng nhóm chúng mình . Vẫn theo thông lệ vào các ngày Tết âm lịch , 1.6, Trung Thu


Chị ơi,

Tiếc là các chị không đi vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, e muốn tham gia lắm nhưng vào ngày đi làm k biết làm sao bây h:Crying: Vậy em đóng góp tiền để nhờ các mẹ vậy, lần sau đi vào ngày nghỉ thì nhất định e sẽ đi ngay. À mà, em muốn đóng góp tài chính thì gửi thế nào ạ? Cám ơn chị
________________________________________
hoamai
09/05/2007, 03:54 PM
Em muốn ủng hộ quỹ thì làm thế nao? chị hướng dẫn cho em nhé! cảm ơn chị!

Nếu anh muốn ủng hộ cho Quỹ CSTT thì gửi theo địa chỉ sau:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan.
Còn có ủng hộ riêng cho đợt tặng quà này thì liên hệ với chị Oanh 0913399562 hoặc chị Thảo 0903446789.:LoveStruc:
@các chị già: có cần em giúp gì không ạ?
________________________________________
Bánh răng bừa
09/05/2007, 04:27 PM
Nếu anh muốn ủng hộ cho Quỹ CSTT thì gửi theo địa chỉ sau:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan.
Còn có ủng hộ riêng cho đợt tặng quà này thì liên hệ với chị Oanh 0913399562 hoặc chị Thảo 0903446789.:LoveStruc:
@các chị già: có cần em giúp gì không ạ?

ThanK U! Anh đã liên hệ với Oanh rồi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
09/05/2007, 05:29 PM
Hoa Mai! Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến mấy gái già này. Các chị dạo này đánh nhiều mặt trận quá nên hơi "còm". Chắc cần bổ sung thêm ít "sữa":Kiss: :Kiss: Nhân đây chúc mừng sinh nhật Tôm nhé. Gửi đến con ngàn điều yêu thương, ngàn điều tốt đẹp.

Thảo đã liên hệ chị Thủy y tá trưởng viện bỏng rồi. Tình hình là khoảng 70 xuất quà vì mùa hè là mùa các cháu đã điều trị bỏng quay lại viện để làm trị liệu: Mổ lấy da chỗ khác cấy ghép vào những chỗ bị bỏng lúc trước....

Chốt lại là 29/5 đi Viện bỏng lúc 9h sáng. Em có thể chở 70 xuất quà kèm theo 2 người nữa ạ.
________________________________________
Cunbonghe
10/05/2007, 09:34 AM
Sáng nay tớ chuyển 200K từ TK ...5788 vào TK của Loan, nhờ các mẹ chuyển giúp tớ cho các bé.
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
10/05/2007, 11:53 AM
Chị Loan ơi, em vừa chuyển vào TK của chị 200K. Số TK của em là: 0011000684537. Chị check giúp em nhé. Tại thấy bác Manly ở Hội quán miền Nam nhắn nhe là khi chuyển thì PM cho bác í vì nhiều khi bác í không theo dõi được nên em báo cáo chị ạ.

Em phải giắt lưng thật chặt mấy quả số điện thoại chị Loan cho để còn liên lạc. Bi giờ mới nhớ ra là hôm 30/5 là ngày thường, nhưng em vẫn xin nghỉ để tham gia chị ạ.

Chị Thảo ơi, còn việc gì cần em hỗ trợ nữa không ạ?
________________________________________
ALnML
10/05/2007, 02:37 PM
Chị Loan ơi, em vừa chuyển vào TK của chị 200K. Số TK của em là: 0011000684537.
Ngày 10.05 nhận từ TK ....684537 số tiền 200K của mẹ Tâm Minh :LoveStruc: (Đúng là phải báo rõ như thế này bọn chị mới check chuẩn đc ....Chọn ngày thuơng cho dễ trốn 8 giờ vàng ngọc em ạ)
Ngày 10.05 nhận từ TK .... 5788 số tiền 200K của mẹ cunbonghe :LoveStruc:
________________________________________
giahuy2005
11/05/2007, 07:30 AM
Ngày 10.05 nhận từ TK ....684537 số tiền 200K của mẹ Tâm Minh :LoveStruc: (Đúng là phải báo rõ như thế này bọn chị mới check chuẩn đc ....Chọn ngày thuơng cho dễ trốn 8 giờ vàng ngọc em ạ)
Ngày 10.05 nhận từ TK .... 5788 số tiền 200K của mẹ cunbonghe :LoveStruc:

Chị AL&ML ui cho em xin số tài khoản của chị (có fải ATM của Ngoại thương ko ạ) để em chuyển cho dễ.Thanksssssssss chị ạ:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/05/2007, 12:08 PM
Hoa Mai! Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến mấy gái già này. Các chị dạo này đánh nhiều mặt trận quá nên hơi "còm". Chắc cần bổ sung thêm ít "sữa":Kiss: :Kiss: Nhân đây chúc mừng sinh nhật Tôm nhé. Gửi đến con ngàn điều yêu thương, ngàn điều tốt đẹp.

Thảo đã liên hệ chị Thủy y tá trưởng viện bỏng rồi. Tình hình là khoảng 70 xuất quà vì mùa hè là mùa các cháu đã điều trị bỏng quay lại viện để làm trị liệu: Mổ lấy da chỗ khác cấy ghép vào những chỗ bị bỏng lúc trước....

Chốt lại là 29/5 đi Viện bỏng lúc 9h sáng. Em có thể chở 70 xuất quà kèm theo 2 người nữa ạ.

Mọi người ơi thế giờ có mấy người đi Viện Bỏng? tớ cũng muốn vào đó, có đi nhờ xe được không? Hoặc tớ sẽ đi xe máy vào đó trước, thì 9h mọi người đi từ đâu và mấy h thì đến Viện?
________________________________________
Bi đi xe đạp
11/05/2007, 12:38 PM
Em đã chuẩn bị bimbim, bánh và thạch dừa hoa quả cho 50 suất quà ở Viện bỏng. Đây là phần góp của em và bác Đại Mỹ Nhân. Còn nếu cần bổ sung thêm vào suất quà của Viện nhi thì chị Thảo gọi em nhé!
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/05/2007, 05:18 PM
Mọi người ơi thế giờ có mấy người đi Viện Bỏng? tớ cũng muốn vào đó, có đi nhờ xe được không? Hoặc tớ sẽ đi xe máy vào đó trước, thì 9h mọi người đi từ đâu và mấy h thì đến Viện?

Chị ơi! Chị ở đâu? Em bắt đầu đi từ nhà em lúc 9h, nhà em ở khu đô thị Trung yên. Chị Loan nói chị đi cùng em. Mình đi thẳng 1 lèo vào viện Bỏng. Chị gọi cho em để xem đón đưa nhau thế nào nhé! Thảo 090 344 6789.

Mình chuẩn bị quà cho cả 2 nơi nên không thể vắng mặt cả Nhi lẫn Bỏng.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 18.04.2005 - Chia sẻ tình thương đến với các bn nhi Khoa ung bướu Khoa máu BV Nhi

Mẹ Tâm Minh
11/05/2007, 05:23 PM
Chị ơi! Chị ở đâu? Em bắt đầu đi từ nhà em lúc 9h, nhà em ở khu đô thị Trung yên. Chị Loan nói chị đi cùng em. Mình đi thẳng 1 lèo vào viện Bỏng. Chị gọi cho em để xem đón đưa nhau thế nào nhé! Thảo 090 344 6789.

Chị Thảo ơi, thế rốt cuộc chi đi Viện Bỏng hay đi Viện Nhi thế, để em còn biết đường mà liên lạc. Em đi viện Nhi nên lưu số mobile của chị. Nếu chị chỉ đi Viện Bỏng thì cho em vài cái số Mobile của bác nào đó mà chắc chắn đi Viện Nhi. Phải chắc chắn đấy nhé, không em ra đến nơi lại lơ ngơ như con bò đội nón giữa cái bãi xe toàn ô tô là ô tô ý thì... hic... hic...
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/05/2007, 05:30 PM
Chị Thảo ơi, thế rốt cuộc chi đi Viện Bỏng hay đi Viện Nhi thế, để em còn biết đường mà liên lạc. Em đi viện Nhi nên lưu số mobile của chị. Nếu chị chỉ đi Viện Bỏng thì cho em vài cái số Mobile của bác nào đó mà chắc chắn đi Viện Nhi. Phải chắc chắn đấy nhé, không em ra đến nơi lại lơ ngơ như con bò đội nón giữa cái bãi xe toàn ô tô là ô tô ý thì... hic... hic...

Chị Thảo chắc chắn sẽ take lead vụ Viện Bỏng rồi, em đi Viện Nhi thì lưu số của chị nhé 0913399562, mà lúc đó em đến bãi xe, chắc chắn sẽ nhìn thấy vài con bò :Smug: ngồi phệt vỉa hè phân chia quà bánh ấy mừ :LoveStruc:

@ hoamai: thấy em í ới "các gái già", nên boăn khoăn quá, giả nhời thì hóa ra công nhận mình "giừ" à, hic :Thinking: Mỗi Thảo mắc mưu, nhở :Laughing:
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/05/2007, 07:09 PM
@ hoamai: thấy em í ới "các gái già", nên boăn khoăn quá, giả nhời thì hóa ra công nhận mình "giừ" à, hic :Thinking: Mỗi Thảo mắc mưu, nhở :Laughing:[/QUOTE]

Này chị nói cho nhà "Mèo' biết nhé! Chị thật thà lắm, già là bảo già. Nhưng mà mấy 'già" này vẫn ngon lắm. Đi ngoài đường vẫn ối đứa chạy theo.
@ Oanh MM: chỗ em nhận đồ ủng hộ có gì rồi? Để chị còn tính mua đồ. Chị vẫn đi cả Bỏng lẫn Nhi đấy. Đi xong về còn được măm chứ
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
12/05/2007, 08:49 AM
Chị Thảo chắc chắn sẽ take lead vụ Viện Bỏng rồi, em đi Viện Nhi thì lưu số của chị nhé 0913399562, mà lúc đó em đến bãi xe, chắc chắn sẽ nhìn thấy vài con bò :Smug: ngồi phệt vỉa hè phân chia quà bánh ấy mừ :LoveStruc:

@ hoamai: thấy em í ới "các gái già", nên boăn khoăn quá, giả nhời thì hóa ra công nhận mình "giừ" à, hic :Thinking: Mỗi Thảo mắc mưu, nhở :Laughing:

OK, đã lưu. Cám ơn bác. Hẹn gặp bác nhé. Khi nào tới nơi em sẽ gọi: "Alô, mẹ Minh mèo hử, iem là mẹ Tâm Minh đây ạ". Bác nhớ mật khẩu nhé :Laughing: :Laughing: :Laughing:

Bác hoamai ơi, có cần em đón không nhẩy (nếu nhà bác gần nhà em, nhà em ở Nguyễn Chí Thanh). Kẻo không vừa sinh con xong tự đi xe thì hơi vất vả.
________________________________________
Quốc Bảo_05
12/05/2007, 10:18 AM
@ hoamai: thấy em í ới "các gái già", nên boăn khoăn quá, giả nhời thì hóa ra công nhận mình "giừ" à, hic :Thinking: Mỗi Thảo mắc mưu, nhở :Laughing:

Này chị nói cho nhà "Mèo' biết nhé! Chị thật thà lắm, già là bảo già. Nhưng mà mấy 'già" này vẫn ngon lắm. Đi ngoài đường vẫn ối đứa chạy theo.
@ Oanh MM: chỗ em nhận đồ ủng hộ có gì rồi? Để chị còn tính mua đồ. Chị vẫn đi cả Bỏng lẫn Nhi đấy. Đi xong về còn được măm chứ[/QUOTE]

Các mẹ ơi, em đã mua 50 gói kẹo và 50 gói bim bim để tặng cho các cháu rồi. Nhưng em chỉ đi được viện nhi thôi. Vậy hôm đấy em chở đến viện nhi hay em chuyển cho Oanh MM trước?
________________________________________
Thảo sông Hoài
12/05/2007, 01:59 PM
Các mẹ ơi, em đã mua 50 gói kẹo và 50 gói bim bim để tặng cho các cháu rồi. Nhưng em chỉ đi được viện nhi thôi. Vậy hôm đấy em chở đến viện nhi hay em chuyển cho Oanh MM trước?[/QUOTE]

Hôm đi thì bạn chở đồ đến vì chắc chỗ Oanh cũng nhiều đồ cần mang.
________________________________________
hoamai
12/05/2007, 04:00 PM
OK, đã lưu. Cám ơn bác. Hẹn gặp bác nhé. Khi nào tới nơi em sẽ gọi: "Alô, mẹ Minh mèo hử, iem là mẹ Tâm Minh đây ạ". Bác nhớ mật khẩu nhé :Laughing: :Laughing: :Laughing:

Bác hoamai ơi, có cần em đón không nhẩy (nếu nhà bác gần nhà em, nhà em ở Nguyễn Chí Thanh). Kẻo không vừa sinh con xong tự đi xe thì hơi vất vả.

@:mẹ O: hèn gì em thấy O im thin thít lặn mất tăm mấy hôm, choáng hả chị?:Laughing:
@:mẹ T: Chị Thảo vì có nhiều anh theo nên chồng toàn bắt đi otô, có được chạy xe máy đâu!:Laughing: àh em không cần đón đâu chị ạ, em tự đi xe máy đến đó được em lượn vù vù rồi ấy chứ!
________________________________________
BoBim2
12/05/2007, 05:29 PM
Công nhận mấy chị già buôn bán khiếp thật, để các em trẻ chẳng có chỗ nào mà chen hehhe !

Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
hoamai
12/05/2007, 11:14 PM
Công nhận mấy chị già buôn bán khiếp thật, để các em trẻ chẳng có chỗ nào mà chen hehhe !

Hạnh Nguyễn./.

Lại đổi nick à em? :Battin ey:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
13/05/2007, 02:27 PM
Lại đổi nick à em? :Battin ey:

Đâu có chị, nick xã nhà em đấy:) . Em làm sao mà làm BO được:Laughing: ./.
________________________________________
hoamai
13/05/2007, 06:57 PM
Các chị ơi, em đang cầm 100k của bác Quý (bánh răng bừa):LoveStruc: em sẽ chuyển cho chị Oanh nhé!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
14/05/2007, 01:53 PM
Tâm sự tí: Hôm nay vào Khoa Ung bướu Nhi, lũ trẻ thấy có người lạ đến náo nhiệt hẳn lên... Chắc vì ở mãi trọng Viện buồn quá. Thế mà mình chả có quà gì cho chúng cả (Tại vô tâm nghĩ chỉ đến thăm bé Chương (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=44697&page=2) và đưa tiền của các mẹ cho thôi). Tự nhủ rằng 30-5 các mẹ tới và sẽ mang quà chung cho đứa nào cũng có.

Mình thấy có thằng bé (ở phòng 7- quê Bắc Giang) nằm đọc truyện, mẹ nó ngồi xoa xoa cái tay sưng vù của con vì mới tiêm hóa chất xong. Trên cạnh giường có vài quyển truyện Doraemon cũ nát. Thế nên, mẹ nào có truyện cũ hay có cái gì làm đồ chơi cho các cháu thì có khi chúng mình cũng nên mang đến đó đi? Đang tuổi chơi nhảy học hành mà phải nằm viện... Tội nghiệp quá.

@ Thảo Sông Hoài: tớ đã lưu số của mẹ nó rồi, gần đến 29-5 tớ sẽ alô hẹn mẹ nó.
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
15/05/2007, 09:35 AM
Tâm sự tí: Hôm nay vào Khoa Ung bướu Nhi, lũ trẻ thấy có người lạ đến náo nhiệt hẳn lên... Chắc vì ở mãi trọng Viện buồn quá. Thế mà mình chả có quà gì cho chúng cả (Tại vô tâm nghĩ chỉ đến thăm bé Chương (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=44697&page=2) và đưa tiền của các mẹ cho thôi). Tự nhủ rằng 30-5 các mẹ tới và sẽ mang quà chung cho đứa nào cũng có.

Mình thấy có thằng bé (ở phòng 7- quê Bắc Giang) nằm đọc truyện, mẹ nó ngồi xoa xoa cái tay sưng vù của con vì mới tiêm hóa chất xong. Trên cạnh giường có vài quyển truyện Doraemon cũ nát. Thế nên, mẹ nào có truyện cũ hay có cái gì làm đồ chơi cho các cháu thì có khi chúng mình cũng nên mang đến đó đi? Đang tuổi chơi nhảy học hành mà phải nằm viện... Tội nghiệp quá.

@ Thảo Sông Hoài: tớ đã lưu số của mẹ nó rồi, gần đến 29-5 tớ sẽ alô hẹn mẹ nó.

Đúng rồi, em thấy có sách truyện, đồ chơi cũng nên mang đến cho các bé. Nhà em có 1 ít truyện tranh rất hay, 30/5 tới em sẽ mang đến cho các cháu.
________________________________________
ALnML
15/05/2007, 02:13 PM
Rôm rả thế hả giời.
Cảm ơn mọi ngừoi đã cố gắng bố trí nhân lực. Năm nay lực bất tòng tâm...muốn lắm nhưng bị cấm vận ....
Gần đến ngày mình sẽ gọi vào 2 khoa lấy số liệu bệnh nhân để còn biết mà chuẩn bị ko thiếu mà cũng ko thừa.
Thảo ơi nhớ mua 1 cân túi nilon màu hồng (túi 2kg ấy nhé) để chia quà.
________________________________________
Thảo sông Hoài
15/05/2007, 05:26 PM
Rôm rả thế hả giời.
Cảm ơn mọi ngừoi đã cố gắng bố trí nhân lực. Năm nay lực bất tòng tâm...muốn lắm nhưng bị cấm vận ....
Gần đến ngày mình sẽ gọi vào 2 khoa lấy số liệu bệnh nhân để còn biết mà chuẩn bị ko thiếu mà cũng ko thừa.
Thảo ơi nhớ mua 1 cân túi nilon màu hồng (túi 2kg ấy nhé) để chia quà.

Em mua hết rồi. Mấy hôm nay thay vì đi bộ tập thể dục mỗi ngày 1 h thì ngồi cho 2 cục pin tiểu vào quạt rồi bật thử xem có chạy không. Xong bỏ vào túi kèm theo 1 oto nhỏ, 1 hộp bút sáp và 1 vốc kẹo ( bỏ hết 83 gói kẹo hữu nghị ra trộn đều cho đủ vị) Chờ đến hôm gặp nhau thì thêm bim bim, bánh nữa là đủ.
@Bi đi xe đạp: Viện bỏng em đã chuẩn bị đủ quà rồi hỉ!!! Em chuẩn bị thêm 100 xuất viện Nhi, mỗi xuất đã có: 1 quạt pin, 1oto, 1 bút sáp, 1 ít kẹo. Còn thiếu: 1 bim bim, 1 ít bánh. Oanh MM tổng kết giúp xem đã nhận được gì để Dương còn đi mua nhé!
________________________________________
Manly
15/05/2007, 09:45 PM
Em mua hết rồi. Mấy hôm nay thay vì đi bộ tập thể dục mỗi ngày 1 h thì ngồi cho 2 cục pin tiểu vào quạt rồi bật thử xem có chạy không. Xong bỏ vào túi kèm theo 1 oto nhỏ, 1 hộp bút sáp và 1 vốc kẹo ( bỏ hết 83 gói kẹo hữu nghị ra trộn đều cho đủ vị) Chờ đến hôm gặp nhau thì thêm bim bim, bánh nữa là đủ.
@Bi đi xe đạp: Viện bỏng em đã chuẩn bị đủ quà rồi hỉ!!! Em chuẩn bị thêm 100 xuất viện Nhi, mỗi xuất đã có: 1 quạt pin, 1oto, 1 bút sáp, 1 ít kẹo. Còn thiếu: 1 bim bim, 1 ít bánh. Oanh MM tổng kết giúp xem đã nhận được gì để Dương còn đi mua nhé!

Chị Thảo ơi, quạt pin mua bao nhiêu tiền 1 cái, chị có hình không up lên em coi với :LoveStruc:
________________________________________
Bi đi xe đạp
16/05/2007, 12:26 PM
Chị Oanh kiểm tra và cho em số lượng chính xác nhé. Mấy đồ đó cũng dễ mua nên gần đến ngày đó chuẩn bị cũng không sao. Em sẽ mua bổ sung quà ở Viện Nhi như ở Viện Bỏng, cụ thể là thêm bimbim, bánh và thạch dừa.
Ở Viện Nhi em xin ủng hộ mỗi suất quà 1 quyển sách tô màu (loại nhỏ thôi ạ). Vì em thấy ý kiến tặng sách cho các con cũng hay. Với lại có bút sáp rồi thì tặng sách tô màu cũng hợp lý.
________________________________________
giahuy2005
16/05/2007, 01:44 PM
Chịi AL&ML ui cho em xin cái tài khoản ATM nào?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????/:Smiling:
________________________________________
ALnML
16/05/2007, 02:31 PM
nhiều cái này ??????????????? quá ngất bây giờ. Một phát 2 mạng đấy he he ....
Đây em gái ơi
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
VCB TW


@ Mọi ngừoi ơi khoảng 28.05 đầu tuần mình sẽ gọi đến hai khoa ở BV Nhi nhé. Chắc ko thiếu đâu. Ở u bướu khoảng tối đa 50; Còn ở khoa huyết học 35
@ Bi đi xe đạp truyện tô màu cũng đc nhưng cũng sẽ có em bé quá lớn hoặc quá bé em nhé. Truyện đó khá đắt xin đc để CSTT chia sẻ bớt giùm em. Mua hộ và đi thăm đã là quá tốt rồi Bi nhé. À nghe đồn Bi cũng có ....Nếu đúng chúc mừng em nhé. :LoveStruc:
________________________________________
Xuka
16/05/2007, 04:46 PM
Chị Thảo ơi, quạt pin mua bao nhiêu tiền 1 cái, chị có hình không up lên em coi với :LoveStruc:
chị ơi chắc chưa có ảnh, nhưng đại loại nó là cái quạt mà chu vi phần cánh quạt to khoảng gần bằng miệng cái bát ăn cơm ấy, cho pin vào chạy rèo rèo, tụi trẻ con thích loại này vẫn dùng để giơ lên trước mặt, trước cổ mát ra phết ... hihi chị hối lộ bi nhiêu em báo giá luôn cho :LoveStruc:
________________________________________
Manly
16/05/2007, 05:24 PM
chị ơi chắc chưa có ảnh, nhưng đại loại nó là cái quạt mà chu vi phần cánh quạt to khoảng gần bằng miệng cái bát ăn cơm ấy, cho pin vào chạy rèo rèo, tụi trẻ con thích loại này vẫn dùng để giơ lên trước mặt, trước cổ mát ra phết ... hihi chị hối lộ bi nhiêu em báo giá luôn cho :LoveStruc:

Tại vì SG cũng chuẩn bị đi thăm các bé ung bướu, nếu mà được mình muốn mua tặng các con, các cont rong đó thích đồ chơi, lại nóng lắm, nên rẻ thì mình mua thấy ý nghĩa :Rose:
________________________________________
Thảo sông Hoài
16/05/2007, 05:46 PM
Chị Thảo ơi, quạt pin mua bao nhiêu tiền 1 cái, chị có hình không up lên em coi với :LoveStruc:

Manly! Chị "Nông dân" lắm! Không biết post ảnh, thôi đành tả thực nhé: Hình khối tròn, dài khoảng 10-12cm, ngoài có logo của Coca, 7up...Có nắp đậy, có 1 dây đeo cổ. Giá bán lẻ 10K/c. Còn mình kiếm được 1 bà già bán đồ chơi trên phố Lương văn Can, nói 1 lúc nên bà bà đồng ý giúp bọn cháu làm từ thiện bằng cách mua giúp không ăn lời. Quạt 4,5K + 2 cục pin con thỏ 1,2K = 5,7K. Mỗi tội phải tự nhét pin vào rồi bật thử xem có chạy không mới an tâm bỏ vào túi quà. Em test được 125 chiếc rồi. Mấy đứa nhỏ chắc thích, vì thấy con gái mình nhà mất điện là 2 tay 2 cái chĩa vào người, ngồi rất hả hê:LoveStruc:
________________________________________
Manly
16/05/2007, 06:40 PM
Manly! Chị "Nông dân" lắm! Không biết post ảnh, thôi đành tả thực nhé: Hình khối tròn, dài khoảng 10-12cm, ngoài có logo của Coca, 7up...Có nắp đậy, có 1 dây đeo cổ. Giá bán lẻ 10K/c. Còn mình kiếm được 1 bà già bán đồ chơi trên phố Lương văn Can, nói 1 lúc nên bà bà đồng ý giúp bọn cháu làm từ thiện bằng cách mua giúp không ăn lời. Quạt 4,5K + 2 cục pin con thỏ 1,2K = 5,7K. Mỗi tội phải tự nhét pin vào rồi bật thử xem có chạy không mới an tâm bỏ vào túi quà. Em test được 125 chiếc rồi. Mấy đứa nhỏ chắc thích, vì thấy con gái mình nhà mất điện là 2 tay 2 cái chĩa vào người, ngồi rất hả hê:LoveStruc:

Ôi thích quá, chị có thể mua giùm em được không? Em sẽ báo số lượng sau, đầu tuần sau anh em ở HN vào, em sẽ nhờ anh ấy mang vào giùm :LoveStruc:
________________________________________
Khai Tâm
16/05/2007, 08:13 PM
Các bác xem nếu còn thiếu bimbim, bánh kẹo thì cho Thư Đông góp một tay tặng các anh chị với nhé. Bác LG và OG giúp em kiểm tra lại với... :LoveStruc:
________________________________________
Me Cunbong
16/05/2007, 09:13 PM
Ôi thích quá, chị có thể mua giùm em được không? Em sẽ báo số lượng sau, đầu tuần sau anh em ở HN vào, em sẽ nhờ anh ấy mang vào giùm :LoveStruc:

Manly ơi! Phần cánh nó nhỏ và mềm, khi đóng nắp lại nó nằm gọn trong nắp. Nói chung là rẻ và dùng liên tục thì tốn pin. Khi đi mua đồ mình cũng tìm và chọn mãi mới quyết định mua. Vì món này thì bé trai, gái đều chơi được. Nhưng mà cánh nó không to như Xuka tả đâu. Lưu ý là đồ do Trung quốc sản xuất nên chất lượng em nỏ có biết đâu. Em muốn mua bao nhiêu thì để chị đi đặt, 2 ngày sau mới có. Mua quạt thôi còn pin em tự mua. Ngoài ra có điện thoại di động chỉ dành cho các bé 1-4 tuổi. loại bấm vào nó kêu lên mấy loại nhạc ( hơi đau đầu) khoảng 5k/c.
________________________________________
Me Cunbong
16/05/2007, 09:18 PM
Chị Oanh kiểm tra và cho em số lượng chính xác nhé. Mấy đồ đó cũng dễ mua nên gần đến ngày đó chuẩn bị cũng không sao. Em sẽ mua bổ sung quà ở Viện Nhi như ở Viện Bỏng, cụ thể là thêm bimbim, bánh và thạch dừa.
Ở Viện Nhi em xin ủng hộ mỗi suất quà 1 quyển sách tô màu (loại nhỏ thôi ạ). Vì em thấy ý kiến tặng sách cho các con cũng hay. Với lại có bút sáp rồi thì tặng sách tô màu cũng hợp lý.[/QUOTE

Xuka đã nhận mang đi "vài" tờ giấy trắng tinh để chia cho các bé. Các bé sẽ tha hồ sáng tác. Sau đó nếu có điều kiện bọn mình quay lại chọn ra 1 số tác phẩm để dành cuối năm bán đấu giá ở hội chợ các bác nhirrrr
________________________________________
hoamai
17/05/2007, 09:01 AM
Em nhận của chị Vinh (bạn em) 100k để ủng hộ các bé đợt 1-6 em sẽ chuyển cho chị Oanh nhé. :Smiling:
________________________________________
Mít
17/05/2007, 10:12 AM
Me Cunbong;887727 Xuka đã nhận mang đi "vài" tờ giấy trắng tinh để chia cho các bé. Các bé sẽ tha hồ sáng tác. Sau đó nếu có điều kiện bọn mình quay lại chọn ra 1 số tác phẩm để dành cuối năm bán đấu giá ở hội chợ các bác nhirrrr[/QUOTE nói:
Hay để tớ lên mạng in ra một ít tranh ảnh hoặc mua 1 bộ sách tô màu thôi rồi photo ra làm nhiều bộ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
17/05/2007, 04:46 PM
Oanh MM tổng kết giúp xem đã nhận được gì để Dương còn đi mua nhé!

Hì, chỗ em Zero ạ, em lôi trong "kho" ra còn 1 túi bánh và 1 bịch nilon, hôm đó em sẽ mang đi.
________________________________________
Bánh răng bừa
17/05/2007, 04:49 PM
Các chị ơi, em đang cầm 100k của bác Quý (bánh răng bừa):LoveStruc: em sẽ chuyển cho chị Oanh nhé!

Hôm nay chat nói chuyện với ông xã em! Moi người ở CQ anh ấy cứ khen có thằng bạn bán bánh ngon thế.
Các cháu trong viện có đong không? Hôm đó anh định gửi cho các cháu 100 cái bánh liệu có được không nhỉ.??
________________________________________
Quốc Bảo_05
18/05/2007, 11:12 AM
Em mua hết rồi. Mấy hôm nay thay vì đi bộ tập thể dục mỗi ngày 1 h thì ngồi cho 2 cục pin tiểu vào quạt rồi bật thử xem có chạy không. Xong bỏ vào túi kèm theo 1 oto nhỏ, 1 hộp bút sáp và 1 vốc kẹo ( bỏ hết 83 gói kẹo hữu nghị ra trộn đều cho đủ vị) Chờ đến hôm gặp nhau thì thêm bim bim, bánh nữa là đủ.
@Bi đi xe đạp: Viện bỏng em đã chuẩn bị đủ quà rồi hỉ!!! Em chuẩn bị thêm 100 xuất viện Nhi, mỗi xuất đã có: 1 quạt pin, 1oto, 1 bút sáp, 1 ít kẹo. Còn thiếu: 1 bim bim, 1 ít bánh. Oanh MM tổng kết giúp xem đã nhận được gì để Dương còn đi mua nhé!

Chị ơi, chị đã cộng cả phần bim bim và kẹo em ủng hộ vào chưa vậy?
________________________________________
Bi đi xe đạp
18/05/2007, 01:23 PM
Em mới liên lạc với chị Hương Mít và đã thống nhất là chị Mít sẽ sưu tập trên mạng các tranh tô màu,in ra và photo để phát cho các bé. Thế là vừa tiết kiệm chi phí của Hội quán, vừa tiết kiệm cho em xiền mua sữa bà bầu uống (hehe..). Vậy em xin nhận mua và ủng hộ bimbim, bánh và thạch dừa cho 100 suất quà ở Viện Nhi. Số lượng chính xác em vẫn chờ thông báo từ chị Loan nhé.
Mặc dù em hơi nghén ăn một tí nhưng vì người vốn to sẵn nên vẫn đi lại, mua bán, bưng bê tốt.
________________________________________
Me Cunbong
18/05/2007, 09:51 PM
Chị ơi, chị đã cộng cả phần bim bim và kẹo em ủng hộ vào chưa vậy?

Aya ơi! 50 bim bim và bao nhiêu kẹo nhỉ? Dạo này chứng khoán nhấp nhổm thành ra em mắc bệnh nhấp nhổm theo.:2: :2: Bi chú ý mục này để trừ đi = số cần mua nhé!

________________________________________
ngaunhien
20/05/2007, 11:21 AM
Chị ơi! Chị ở đâu? Em bắt đầu đi từ nhà em lúc 9h, nhà em ở khu đô thị Trung yên. Chị Loan nói chị đi cùng em. Mình đi thẳng 1 lèo vào viện Bỏng. Chị gọi cho em để xem đón đưa nhau thế nào nhé! Thảo 090 344 6789.

Mình chuẩn bị quà cho cả 2 nơi nên không thể vắng mặt cả Nhi lẫn Bỏng.

Chị à cho em tham gia với, em vẫn đang nghỉ ở nhà vì bị thai lưu nên có thể đi ngày thường đc và cũng muốn làm một viêc gì đó cho khuây khỏa. Nhà em cũng ở gần nhà chị, nhà em ở Trung Hòa Nhân Chính.
Em xin ủng hộ các cháu 200k, để hôm đấy đưa hay là gửi vào tk của các chị ạ? Em lần đầu tham gia, mong các chị chỉ bảo!
Em có số đt của chị rồi, e gọi cho chị sau đó chị em mình cùng đi đc ko ạ?
________________________________________
Thảo sông Hoài
20/05/2007, 03:16 PM
Bi đi xe đạp! Nhắn tin gửi mấy lần cho Bi mà không được. Tình hình quà bánh em cần chuẩn bị như sau:
- Viện Nhi: 50 xuất bim bim (Có 1 mẹ hứa ủng hộ 50 rồi). 100 bánh, 100 thạch dừa.
- Viện Bỏng: 70 bim bim, 27 bánh (vì có 27 gói mới chỉ có quạt, oto, bút sáp và 1 ít kẹo). (43 gói còn lại thì có bánh, kẹo, quạt, oto, bút sáp).
Đã đóng gói vào đủ 170 túi rồi. Hôm này chỉ còn cho những thứ còn thiếu vào nữa thôi.
________________________________________
giahuy2005
21/05/2007, 11:01 AM
nhiều cái này ??????????????? quá ngất bây giờ. Một phát 2 mạng đấy he he ....
Đây em gái ơi
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
VCB TW


@ Mọi ngừoi ơi khoảng 28.05 đầu tuần mình sẽ gọi đến hai khoa ở BV Nhi nhé. Chắc ko thiếu đâu. Ở u bướu khoảng tối đa 50; Còn ở khoa huyết học 35
@ Bi đi xe đạp truyện tô màu cũng đc nhưng cũng sẽ có em bé quá lớn hoặc quá bé em nhé. Truyện đó khá đắt xin đc để CSTT chia sẻ bớt giùm em. Mua hộ và đi thăm đã là quá tốt rồi Bi nhé. À nghe đồn Bi cũng có ....Nếu đúng chúc mừng em nhé. :LoveStruc:

hiiiiiiiiiii tại em đi công tác ko ở nhà nên em fải ??????????????????????? cho nó chắc kẻo ko góp được chút gì đó cho các cháu em ko yên tâm hiiiiiiiii, chiều nay về em sẽ gửi ạ. Em cảm ơn bác nhìu nhìu:Kiss: :LoveStruc:
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/05/2007, 11:10 AM
@chị Thảo: Chốt số bánh, bimbim và thạch dừa như thế chị nhé. Em mua và gửi xe chị Hương Mít chứ em đi xe 2 bánh ôm không nổi.
À, ở Viện Bỏng cũng có thạch dừa nữa đấy chị ạ.
________________________________________
Phạm Hiền Mai
21/05/2007, 01:28 PM
Mình xin phép được cùng các mẹ ở đây tham gia nhé. Mình đã gọi điện cho Thảo và hẹn Thảo sẽ đi vào ngày 30-5 này tại viện nhi. Mình xin đóng góp 100 gói bimbim thêm vào quà cho các bé. Mình là Hiền,đt 0989336868. Hẹn gặp các mẹ vào 30-5 này nhé.
________________________________________
Mpstone
21/05/2007, 02:21 PM
Cho minh tham gia cung cac me ngay 30/5 voi, minh se dt cho Thao. Tks cac me!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
21/05/2007, 03:28 PM
Thế là các mẹ các chị đã chuẩn bị xong các phần quà rồi, mọi người vất vả quá !
@ meCunbong (ko phải Thảo sông Hoài đâu nhé hihih) : thế thì phần em em tự cho vào các phong bì rồi mang đến luôn bác nhé. Hay bác có chỉ đạo gì khác thì cứ bẩu em nhé./.
________________________________________
Mpstone
22/05/2007, 08:33 AM
Cho minh tham gia cung cac me ngay 30/5 voi, minh se dt cho Thao. Tks cac me!

Minh se ung ho toan bo tranh to mau va 20 goi bim bim cho cac chau.Hen gap 30/5.
________________________________________
ALnML
22/05/2007, 09:28 AM
@Đại Mỹ nhân ới : xem tít của topic nhé....Weo căm đám SV của em
@ Mẹ nào gửi TK làm ơn bảo tớ cái vì nhiều địa chỉ nên ko theo sát đc
________________________________________
Thảo sông Hoài
22/05/2007, 03:56 PM
Hôm nọ có Mẹ nào nhận ủng hộ 50 gói bim bim. Hôm qua cũng có 1 mẹ nhận ủng hộ 20 gói bim bim và tranh tô màu cho các bé làm ơn liên hệ với Thảo gấp. Vì ngày đi Viện Bỏng trước ngày đi Viện Nhi nên Thảo cần đồ ủng hộ của các mẹ để chuẩn bị cho chuyến đi. Thks các mẹ!!! Đó là: Tít của mẹ Phương ba Tiến và Mpstone.

@Phạm Hiền Mai: Phần ủng hộ của bạn 100 gói bim bim, ngày 30-5 bạn mang luôn tới viện Nhi nhé!
________________________________________
ALnML
23/05/2007, 09:07 AM
Ngày 23.05 nhận từ TK ....198 số tiền 200K của Giang mẹ Bê con 2004 :LoveStruc:
________________________________________
Chíp_chíp
23/05/2007, 04:52 PM
Em ủng hộ 100h sữa tuơi ạ,em mang đến đâu các chị ơi?????????
________________________________________
Thảo sông Hoài
24/05/2007, 12:39 PM
Ơ, các bác ơi.
Hôm nào đi viện bỏng thế?????

Chắc là đi vào 29/5. Em định đi thứ 2 28/5 nhưng mà phải đi học lúc 10h.
________________________________________
ALnML
24/05/2007, 02:33 PM
Em ủng hộ 100h sữa tuơi ạ,em mang đến đâu các chị ơi?????????

Nếu em đến đc bv hôm đó thì mang tới ko thì liên lạc với Thảo xem có đưa qua đó đc ko vì Thảo có ô tô dễ chở 0903446789
________________________________________
Quốc Bảo_05
24/05/2007, 03:34 PM
Hôm nọ có Mẹ nào nhận ủng hộ 50 gói bim bim. Hôm qua cũng có 1 mẹ nhận ủng hộ 20 gói bim bim và tranh tô màu cho các bé làm ơn liên hệ với Thảo gấp. Vì ngày đi Viện Bỏng trước ngày đi Viện Nhi nên Thảo cần đồ ủng hộ của các mẹ để chuẩn bị cho chuyến đi. Thks các mẹ!!! Đó là: Tít của mẹ Phương ba Tiến và Mpstone.

@Phạm Hiền Mai: Phần ủng hộ của bạn 100 gói bim bim, ngày 30-5 bạn mang luôn tới viện Nhi nhé!

Chị ơi có thay đổi ah?
Em mua rồi? Chị cho em địa chỉ em chở đến luôn.
________________________________________
Thảo sông Hoài
24/05/2007, 06:28 PM
Chị ơi có thay đổi ah?
Em mua rồi? Chị cho em địa chỉ em chở đến luôn.

S00s 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung yên. Nếu không bạn gửi qua Oanh Minh mèo 91 Nguyễn chí Thanh. Oanh nhận hộ rồi chị qua lấy về.
________________________________________
Quốc Bảo_05
25/05/2007, 11:12 AM
S00s 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung yên. Nếu không bạn gửi qua Oanh Minh mèo 91 Nguyễn chí Thanh. Oanh nhận hộ rồi chị qua lấy về.

Vậy em gửi cho chị Oanh nhé. (địa chỉ dễ tìm hơn và gần nhà em hơn).
Chị Oanh ơi, buổi tối em qua nhà chị có phiền không vậy?
________________________________________
ALnML
25/05/2007, 01:11 PM
Vậy em gửi cho chị Oanh nhé. (địa chỉ dễ tìm hơn và gần nhà em hơn).
Chị Oanh ơi, buổi tối em qua nhà chị có phiền không vậy?

Em ơi qua nhà Oanh thì ko phiền nhưng đó ko phải là nhà Oanh mà là công ty Oanh. Tuy nhiên nốt ngày hôm nay công ty Oanh cũng chuyển chỗ mất rồi.
Nhà Oanh ở Hoàng Văn Thái cơ. Làm thế nào nhỉ ??????????Thảo ơi xem thé nào cho tiện ????????
________________________________________
Khai Tâm
25/05/2007, 01:29 PM
Em ơi qua nhà Oanh thì ko phiền nhưng đó ko phải là nhà Oanh mà là công ty Oanh. Tuy nhiên nốt ngày hôm nay công ty Oanh cũng chuyển chỗ mất rồi.
Nhà Oanh ở Hoàng Văn Thái cơ. Làm thế nào nhỉ ??????????Thảo ơi xem thé nào cho tiện ????????

Các bác ơi, nhà em có chỗ chứa Bimbim.
________________________________________
Tun yeu
25/05/2007, 02:14 PM
Chị Loan ơi, hôm nay e chuyển vào TK chị 700k, trong đó cho e gửi 500k cho các em bé ở viện Nhi +Viện bỏng và 200k chị chuyến giúp e giúp đỡ em bé không có hậu môn ở Huế với ạ. Cảm ơn Chị.
________________________________________
ALnML
25/05/2007, 02:27 PM
Chị Loan ơi, hôm nay e chuyển vào TK chị 700k, trong đó cho e gửi 500k cho các em bé ở viện Nhi +Viện bỏng và 200k chị chuyến giúp e giúp đỡ em bé không có hậu môn ở Huế với ạ. Cảm ơn Chị.
Thảo nào đang còn băn khoăn thấy số tiền là lạ và thấy TK quen quen.
Ngày 25.05 nhận từ TK...8338 số tiền 500K của mẹ Tun yêu dành cho các bé Viện Nhi và Viện Bỏng (tổng 700K còn 200K chuyển cho bé Lỳ ở Huế) :LoveStruc:

@khaitam : Em post địa chỉ đi
________________________________________
Quốc Bảo_05
25/05/2007, 03:49 PM
Em ơi qua nhà Oanh thì ko phiền nhưng đó ko phải là nhà Oanh mà là công ty Oanh. Tuy nhiên nốt ngày hôm nay công ty Oanh cũng chuyển chỗ mất rồi.
Nhà Oanh ở Hoàng Văn Thái cơ. Làm thế nào nhỉ ??????????Thảo ơi xem thé nào cho tiện ????????

May quá chị ơi nhà em cũng ở Hoàng Văn Thái nè.
Hàng xóm rồi.
________________________________________
Xuka
25/05/2007, 04:20 PM
Thêm địa điểm nhận đồ ủng hộ nữa sẵn sàng:
Các mẹ ủng hộ đồ cho các bé ở Viện Nhi nếu tiện thì có thể mang tới chỗ mình, CQ ở Lê Hồng Phong, NR thì ở Láng Hạ (ko phải mặt đường nhưng ngay cổng TT ở mặt đường nên chắc cũng tiện cho các mẹ).

Đồ ủng hộ Viện Nhi thôi các mẹ nhé vì hôm đi Viện Bỏng mình ko đi được.
________________________________________
vitu
25/05/2007, 04:25 PM
Thêm địa điểm nhận đồ ủng hộ nữa sẵn sàng:
Các mẹ ủng hộ đồ cho các bé ở Viện Nhi nếu tiện thì có thể mang tới chỗ mình, CQ ở Lê Hồng Phong, NR thì ở Láng Hạ (ko phải mặt đường nhưng ngay cổng TT ở mặt đường).

Đồ ủng hộ Viện Nhi thôi các mẹ nhé vì hôm đi Viện Bỏng mình ko đi được.
Các chị ơi em cũng muốn đi cùng với nhé. Các chị xem có cần chân lon ton gì không cứ chỉ bảo ạ. EM chưa chồng con gì nên các chị cứ sai bảo ạ. EM xin ủng hộ các cháu 50 gói bim bim nhé. Hôm đấy em đem đi hay thế nào ạ.
________________________________________
Thảo sông Hoài
25/05/2007, 07:22 PM
Hôm nay em nhận của Mpstone 20 bim bim và 1 cơ số tranh tô màu.

@Mit và Bi di xe dạp: Thứ 3, 9h30 tập trung ở cơ quan Mit để đi viện bỏng nhé. Tớ mang xe đẩy + 70 gói quà +1 gói đồ chơi cũ hôm nọ mang từ nhà Hoamai về.

Tình hình viện Bỏng mới có 20 bim bim. Bác nào ủng hộ Viện bỏng bim bim thì đưa gấp không Bi đi xe thấy thiếu lại mua thì thừa nhà em lại thành kho để đồ.
________________________________________
Phạm Hiền Mai
25/05/2007, 08:05 PM
Hôm nọ có Mẹ nào nhận ủng hộ 50 gói bim bim. Hôm qua cũng có 1 mẹ nhận ủng hộ 20 gói bim bim và tranh tô màu cho các bé làm ơn liên hệ với Thảo gấp. Vì ngày đi Viện Bỏng trước ngày đi Viện Nhi nên Thảo cần đồ ủng hộ của các mẹ để chuẩn bị cho chuyến đi. Thks các mẹ!!! Đó là: Tít của mẹ Phương ba Tiến và Mpstone.

@Phạm Hiền Mai: Phần ủng hộ của bạn 100 gói bim bim, ngày 30-5 bạn mang luôn tới viện Nhi nhé!
Chắc chắn mình sẽ đến . Hẹn gặp các mẹ
________________________________________
Quốc Bảo_05
26/05/2007, 09:07 AM
Hôm nay em nhận của Mpstone 20 bim bim và 1 cơ số tranh tô màu.

@Mit và Bi di xe dạp: Thứ 3, 9h30 tập trung ở cơ quan Mit để đi viện bỏng nhé. Tớ mang xe đẩy + 70 gói quà +1 gói đồ chơi cũ hôm nọ mang từ nhà Hoamai về.

Tình hình viện Bỏng mới có 20 bim bim. Bác nào ủng hộ Viện bỏng bim bim thì đưa gấp không Bi đi xe thấy thiếu lại mua thì thừa nhà em lại thành kho để đồ.

Vậy thì em sẽ mang bim bim tới nhà chị thảo nhé.
Chị thảo ơi S00s 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên là nhà hay cơ quan chị vậy?
Em chỉ đi được ngoài giờ hành chính thôi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
27/05/2007, 09:21 PM
Nhận của Tít của mẹ Phương ba Tiến: 50 bim bim và kẹo.

@ Chị Loan AL và All: Tít của mẹ Phương ba Tiến nói CSTT cố gắng thêm chút quà nữa chia cho các cháu khoa Tim bẩm sinh thì tốt quá. Vì con của bạn ý bị tim bẩm sinh đã nằm điều trị tại khoa Tim. Có rất nhiều cháu 4,5,6 tháng tuổi bị bệnh và rất nghèo. Vì vậy quà cho các cháu chỉ cần bánh kẹo, và ít sữa là tốt rồi. Vậy mọi người cho ý kiến. Nếu đồng ý thì để bên hậu cần lo gấp ạ.

Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các mẹ tới các bé có hoàn cảnh khó khăn trong ngày Tết thiếu nhi 1-6.
________________________________________
nguyet-minh
28/05/2007, 08:56 AM
Mình muốn ủng hộ ít tiền nhờ các mẹ mua hộ quà cho các cháu có đwocj không, gửi vào tài khoản nào ạ, hoặc địa chỉ mình gửi tiền trực tiếp cũng đwocj. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
Quốc Bảo_05
28/05/2007, 09:11 AM
Nhận của Tít của mẹ Phương ba Tiến: 50 bim bim và kẹo.

@ Chị Loan AL và All: Tít của mẹ Phương ba Tiến nói CSTT cố gắng thêm chút quà nữa chia cho các cháu khoa Tim bẩm sinh thì tốt quá. Vì con của bạn ý bị tim bẩm sinh đã nằm điều trị tại khoa Tim. Có rất nhiều cháu 4,5,6 tháng tuổi bị bệnh và rất nghèo. Vì vậy quà cho các cháu chỉ cần bánh kẹo, và ít sữa là tốt rồi. Vậy mọi người cho ý kiến. Nếu đồng ý thì để bên hậu cần lo gấp ạ.

Chị Thảo ơi, em đã hỏi rồi hiện tại khoa tim bệnh viện nhi có 53 cháu và 2/3 là các cháu dưới 2 tuổi.
________________________________________
vitu
28/05/2007, 09:28 AM
Nhận của Tít của mẹ Phương ba Tiến: 50 bim bim và kẹo.

@ Chị Loan AL và All: Tít của mẹ Phương ba Tiến nói CSTT cố gắng thêm chút quà nữa chia cho các cháu khoa Tim bẩm sinh thì tốt quá. Vì con của bạn ý bị tim bẩm sinh đã nằm điều trị tại khoa Tim. Có rất nhiều cháu 4,5,6 tháng tuổi bị bệnh và rất nghèo. Vì vậy quà cho các cháu chỉ cần bánh kẹo, và ít sữa là tốt rồi. Vậy mọi người cho ý kiến. Nếu đồng ý thì để bên hậu cần lo gấp ạ.

Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các mẹ tới các bé có hoàn cảnh khó khăn trong ngày Tết thiếu nhi 1-6.
CHị ơi em muốn ủng hộ các cháu 50 gói bim bim thì đem đến đâu ạ. Mai em không đi cùng các chị được vì mai em phải đi học nhưng thứ 4 em sẽ đi cùng ạ. CHị cho em điạ chỉ nhé.
________________________________________
nikita24480
28/05/2007, 12:02 PM
em muốn tặng các cháu 50 hộp sữa. Không biết có kịp không ạ. Em đăng ký đi cùng đến Viện Nhi vào sáng thứ 4 này. Các chị đợi em với.:Kiss:
________________________________________
Xuka
28/05/2007, 02:29 PM
CHị ơi em muốn ủng hộ các cháu 50 gói bim bim thì đem đến đâu ạ. Mai em không đi cùng các chị được vì mai em phải đi học nhưng thứ 4 em sẽ đi cùng ạ. CHị cho em điạ chỉ nhé.
Bạn ơi mình PM cho bạn rùi đó, bạn check nhé, số đt của bạn là gì?
________________________________________
ME KEM MUT
28/05/2007, 02:34 PM
Các mẹ ơi, cô Diễm Hằng- Bộ y tế, người đã hỗ trợ WTT trong những hoạt động với trẻ có HIV gửi mẹ Kem Mút 500K, chia làm 10 phong bì nhỏ gửi giúp cô cho 10 em bé có hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ có mặt hôm đi viện nhi.

Mai đi viện bỏng em o đi được nên em gửi chị Thảo 200K, chị mua giúp em quà nhé. Còn ở viện nhi, em sẽ tha hết đồ chơi của Kem đi. Đang tính tặng hết đi, để lại thật ít thôi cho nó biết quý trọng những gì nó đang có. Có nhiều quá trở nên ích kỷ và đành hanh.
________________________________________
nikita24480
28/05/2007, 02:47 PM
Chị ơi PM là cái gì. check ở đâu. Em là oanh 0912995351
Bạn ơi mình PM cho bạn rùi đó, bạn check nhé, số đt của bạn là gì?
________________________________________
vitu
28/05/2007, 03:26 PM
Chị ơi PM là cái gì. check ở đâu. Em là oanh 0912995351
Chị ơi mình lại gặp nhau rồi :Smiling: :Smiling:. Nếu chị có Pm thì trên cùng tay phải ấy có box tin nhắn chị vào đấy sẽ xem được. Hẹn gặp chị thứ 4 nhé
________________________________________
ALnML
28/05/2007, 03:57 PM
Thực ra ko phải chị ko muốn đi đến khoa Tim đâu. Đấy như Tết vừa rồi mình có đến khoa tim đó đúng khoa tim có rất nhiều hoàn cảnh đáng thuơng.
Nhưng chị sợ sức ngừoi có hạn (chứ ko phải kinh tế có hạn).
10 giờ gặp nhau vội vội vàng vàng chia quà vào túi. Nhanh cũng 11g hơn lên tới nơi. Chờ thang máy vận chuyển đồ cũng rất mất thời gian. Đi muộn quá các bé còn nghỉ ngơi rất ngại. Nhớ những lần vào đến nơi phòng tắt đèn nhiều bé thiêm thiếp y tá cứ hét toáng lên. Tiếc giấc ngủ của các bé nên chúng mình phải bảo gia đình ko cần gọi con.
Ngoài ra chị vẫn muốn đi đến đưa quà hỏi han một tẹo ko cứ như đi phát chẩn chán lắm. Động viên hỏi han và chia sẻ mới là mong muốn mỗi lần đi thăm. Nhưng quả là khó khăn vô cùng.



Khoa Huyết học lâm sàng A9 tầng 5 hiện giờ có 34 cháu
Khoa ung bưou tầng 7 có trên duới 50 cháu nhé.

Tết vừa rồi có bài của mẹ Nhukhue các mẹ xem nhé
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187220&ChannelID=3
________________________________________
Chíp_chíp
28/05/2007, 05:43 PM
Nếu em đến đc bv hôm đó thì mang tới ko thì liên lạc với Thảo xem có đưa qua đó đc ko vì Thảo có ô tô dễ chở 0903446789

Em đã gọi cho chị Thảo rùi ạ,hôm đó e sẽ mang thẳng tới viện chị ạ:Smiling:
________________________________________
mẹ hà linh
29/05/2007, 02:40 PM
@ Các mẹ ở Hội quán : Mẹ hà linh có khoảng 50 cái áo phông loại có cổ dành cho các bé trai là hàng Việt Nam xuất khẩu mới 100%, gồm có 3 size, size S nhỏ nhất các bé khoảng 3 tuổi mặc vừa, size L lớn nhất các bé khoảng 7,8 tuổi mặc vừa, số áo này các mẹ xem có phù hợp làm quà tặng các bé ở bệnh viện ngày mai được không, vì mình không biết là tặng như thế này chỉ cho được các bé trai còn các bé gái không có thì có được không, nếu tặng được thì mẹ hà linh sẽ đóng góp toàn bộ làm quà tặng từ thiện cho các bé, mình muốn đưa ảnh để các mẹ xem nhưng không được. Các mẹ cho ý kiến nhé.
Mình là Lan anh ( ĐT : 090412 6082 )
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
29/05/2007, 04:56 PM
@ Các mẹ ở Hội quán : Mẹ hà linh có khoảng 50 cái áo phông loại có cổ dành cho các bé trai là hàng Việt Nam xuất khẩu mới 100%, gồm có 3 size, size S nhỏ nhất các bé khoảng 3 tuổi mặc vừa, size L lớn nhất các bé khoảng 7,8 tuổi mặc vừa, số áo này các mẹ xem có phù hợp làm quà tặng các bé ở bệnh viện ngày mai được không, vì mình không biết là tặng như thế này chỉ cho được các bé trai còn các bé gái không có thì có được không, nếu tặng được thì mẹ hà linh sẽ đóng góp toàn bộ làm quà tặng từ thiện cho các bé, mình muốn đưa ảnh để các mẹ xem nhưng không được. Các mẹ cho ý kiến nhé.
Mình là Lan anh ( ĐT : 090412 6082 )

Được đó mẹ Lan Anh, các bé ở quê nghèo lắm, mà thực ra con gái cũng mặc được đấy, cứ có quần áo mới là tụi nhỏ thích rồi. Hẹn mẹ nó sáng mai 10.30 ở Cổng Viện nhé! :LoveStruc:
________________________________________
Thảo sông Hoài
29/05/2007, 10:10 PM
Mọi việc ở viện Bỏng đã hoàn thành xong tốt đẹp.Xin gửi 1 số thông tin đến cả nhà:
Số quà chia cho các bé là 78 xuất. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của chị y tá trưởng và điều dưỡng của các khoa nên công việc diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Mọi người gồm bệnh nhân+ người nhà, bác sỹ, y tá ...rất vui và luôn miệng cảm ơn các bà mẹ ngoài Hà nội đã quan tâm tới thăm hỏi và tặng quà cho các con. Khi nhìn thấy các bé chơi vui vẻ, thích thú với những món quà nhỏ mọi người vui lắm. Có bé khi bật chiếc quạt pin lên thấy nó chạy, bé sung sướng reo lên: Mẹ ơi nó quay được, mát quá. Bé thì luôn miệng: Zin, zin theo vòng lăn của chiếc ôt nhỏ. Bé thì nằm bò ra dùng cánh tay băng trắng cầm bút tô màu. Khi được hỏi: Các con có thích khi được tặng quà không? Bé nào cũng cười toe toét, gật đầu.

Đấy là những bé bỏng nhẹ, hoặc đã được chữa khỏi bỏng bây giờ lên để làm thẩm mỹ, vá da... Cứ nghĩ rằng viện bỏng là chỉ nhìn thấy bệnh nhân bị bỏng tới chữa khỏi là về. Nhưng hóa ra kiến thức hơi bị lạc hậu. Nếu nặng có thể biến chứng sang suy thận, suy tim, mất khả năng miễn dịch.... Rất nhiều cháu độ tuổi 1-4 tuổi bỏng nặng do nước sôi. Đa phần ở quê và rất nghèo. Có cháu khi hỏi con bị bỏng do nguyên nhân gì? Cháu cười và nói: Do con thả diều, diều vướng vào dây điện con trèo lên gỡ và bị bỏng. Cháu thì con là "kỹ sư điện" tương lai. Cháu nào cũng đầy vết thương trên da, chỗ thì đen xì, chỗ thì bong tróc lên da non. Trông thương lắm. Có 1 cháu bé đang phải nằm trong khoa hồi sức cấp cứu bị bỏng rất nặng. Cháu được 1 tuổi trông rất bụ bẩm. Ở nhà bà trông bố mẹ đi làm thế là cháu ngã úp mặt vào bếp than tổ ong. Toàn bộ phần đầu của cháu băng kín mít, bác sỹ nói rằng khả năng mắt cháu hỏng rất cao. Còn 1 cháu bé 10 tuổi rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Em sẽ post bài sau.

Xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người.
________________________________________
mẹ hà linh
30/05/2007, 07:43 AM
Được đó mẹ Lan Anh, các bé ở quê nghèo lắm, mà thực ra con gái cũng mặc được đấy, cứ có quần áo mới là tụi nhỏ thích rồi. Hẹn mẹ nó sáng mai 10.30 ở Cổng Viện nhé! :LoveStruc:

OK, mình sẽ mang đến viện.
________________________________________
giahuy2005
30/05/2007, 08:14 AM
Chị AL&ML ( chị Loan ) ui! Hic mấy hôm em đi công tác nên ko gửi tiền ủng hộ cho các bé vào tài khoản của chị được ạ. Sáng nay em đã chuyển vào tài khoản của chị 500k chị check hộ em nhé. Em cảm ơn chị ạ
From: Dang Hoa Quynh
TK: 002100106...502

Chị chuyển giúp em nhé! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Proud-of-you
30/05/2007, 09:01 AM
Các mẹ ơi, em đã check với chị Lan Anh (Me nhukhue) roi. Sang nay cong ty em co it qua muon tang cho các cháu. 40 cái áo phông và 1triệu. Hẹn gặp các chị 10h tại Viện Nhi!
________________________________________
vitu
30/05/2007, 12:31 PM
Các mẹ ơi, em đã check với chị Lan Anh (Me nhukhue) roi. Sang nay cong ty em co it qua muon tang cho các cháu. 40 cái áo phông và 1triệu. Hẹn gặp các chị 10h tại Viện Nhi!
Các chị đã về chưa tường thuật lại cho em với. Sáng nay em mới đến được 1 lúc thì xếp gọi về họp, về đến nơi lại bị quạt cho 1 trận là đi ra ngoài trong giờ làm việc :Crying: :Crying: :Crying: .
________________________________________
Xuka
30/05/2007, 01:40 PM
Các chị đã về chưa tường thuật lại cho em với. Sáng nay em mới đến được 1 lúc thì xếp gọi về họp, về đến nơi lại bị quạt cho 1 trận là đi ra ngoài trong giờ làm việc :Crying: :Crying: :Crying: .
Cảm ơn Nga nhé em :LoveStruc: , nhìn các bé bóc ngay bimbim đầy phấn khởi em nhỉ. Lần này bimbim dư dả quá nên chị Thảo và các mẹ lại đóng gói cẩn thận để dành làm quà cho lần tới em à.
________________________________________
ALnML
30/05/2007, 02:46 PM
@ Các mẹ ở Hội quán : Mẹ hà linh có khoảng 50 cái áo phông loại có cổ dành cho các bé trai là hàng Việt Nam xuất khẩu mới 100%, gồm có 3 size, size S nhỏ nhất các bé khoảng 3 tuổi mặc vừa, size L lớn nhất các bé khoảng 7,8 tuổi mặc vừa, số áo này các mẹ xem có phù hợp làm quà tặng các bé ở bệnh viện ngày mai được không, vì mình không biết là tặng như thế này chỉ cho được các bé trai còn các bé gái không có thì có được không, nếu tặng được thì mẹ hà linh sẽ đóng góp toàn bộ làm quà tặng từ thiện cho các bé, mình muốn đưa ảnh để các mẹ xem nhưng không được. Các mẹ cho ý kiến nhé.
Mình là Lan anh ( ĐT : 090412 6082 )
Đã nhận số áo này của mẹ hà linh. Sau khi bàn bạc sẽ để dành để tặng dần các bé thật khó khăn. Quả thực mỗi lần đi thăm từng TH mình vẫn phải đi mua đồ và các bé cũng thực sự thiếu thốn.
Mình đã lấy áo đúng cỡ cho bé Tuấn mổ tim để hôm tới dành tặng cho con.
Sách đồ chơi của mẹ halinh mang đến cho bệnh nhân nhi bé nào cũng thích :LoveStruc:
Chị AL&ML ( chị Loan ) ui! Hic mấy hôm em đi công tác nên ko gửi tiền ủng hộ cho các bé vào tài khoản của chị được ạ. Sáng nay em đã chuyển vào tài khoản của chị 500k chị check hộ em nhé. Em cảm ơn chị ạ
From: Dang Hoa Quynh
TK: 002100106...502

Ngày 30.05 nhận từ TK ...502 số tiền 500K của mẹ giahuy05 :LoveStruc:

Các mẹ ơi, em đã check với chị Lan Anh (Me nhukhue) roi. Sang nay cong ty em co it qua muon tang cho các cháu. 40 cái áo phông và 1triệu. Hẹn gặp các chị 10h tại Viện Nhi!

Đã nhận từ công ty của em hình như là 80 cái áo phong đúng ko nhỉ và số tiền để sẵn trong phong bì. Phong bì của em đã đc tặng hết còn dư 1 cái 50 + 1 cái 100K (Phong bì thật cẩn thận còn có cả bưu thiếp). 2 cái đó chị sẽ đưa vào quỹ của bé bỏ rơi nếu em đồng ý em nhé. (150K)

@ LoanKM : Phong bì cô Diễm Hăng cũng còn dư 4 cái chị cũng có thể đưa vào quỹ em bé bi bỏ rơi tại khoa Tiêu hóa BV Nhi đc ko em.
Xin cảm ơn em nhiều .
________________________________________
Kim Xuân
30/05/2007, 03:06 PM
Ui trời ơi, em là Xuân, sáng nay có đi đến viện Nhi cùng các chị đây. Hic, thế nào mà lúc về em lại tìm thấy cái mẩu giấy có ghi password của em. Thế là lại được nói rồi. Hic! Sáng nay em có đi cùng chị Hạnh Nguyễn và mẹ thóc, nikita nữa, cả mẹ Phạm Hiền Mai nữa...
Hic, chào tất cả các chị nhé
________________________________________
Proud-of-you
30/05/2007, 03:07 PM
Đã nhận từ công ty của em hình như là 80 cái áo phong đúng ko nhỉ và số tiền để sẵn trong phong bì. Phong bì của em đã đc tặng hết còn dư 1 cái 50 + 1 cái 100K (Phong bì thật cẩn thận còn có cả bưu thiếp). 2 cái đó chị sẽ đưa vào quỹ của bé bỏ rơi nếu em đồng ý em nhé. (150K)

Vâng được chị ạ! Em cảm ơn chị!
________________________________________
Kim Xuân
30/05/2007, 03:12 PM
Hic, em nghĩ chắc là tại sáng nay em làm việc tốt nên em lại có thể lên wtt rồi. Em bị giật túi từ tháng 10/06, trong đấy có quyển sổ tay ghi password. Từ lúc đấy đến nay chỉ xem thôi chứ không post bài hay hỏi han gì được. Thế nào mà lại tìm thấy lúc nãy một mẩu giấy ghi password, em cứ đánh đại vào, thế mà lại được. Hi hi! Cám ơn các chị đã cho em đi cùng sáng nay nhé ( em là cái đứa mặt ngố ngố ấy )
________________________________________
Thảo sông Hoài
30/05/2007, 03:48 PM
Tình hình là em nhận của: Mít 200K, Kem mút 200K. Số này em chi vào 1 phần mua quà cho Ung bướu và Huyết học. Nhận của Hạnh Nguyễn 500K chi mua đồ chơi, bánh, kẹo cho 100 xuất của 2 khoa Tiêu hóa và Tim.
Còn lại: Bim bim, áo phông, bút sáp, tô màu đang tạm thời lưu kho ở nhà em chờ tới đợt chia quà Rằm trung thu.
________________________________________
vitu
30/05/2007, 04:35 PM
Cảm ơn Nga nhé em :LoveStruc: , nhìn các bé bóc ngay bimbim đầy phấn khởi em nhỉ. Lần này bimbim dư dả quá nên chị Thảo và các mẹ lại đóng gói cẩn thận để dành làm quà cho lần tới em à.
Em chỉ tiếc là k đi đến cùng với các chị được mặc dù rất muốn đi thăm các cháu :Sad: :Sad: :Sad: . EM thích chơi với con nít lắm :Smiling: :Smiling: . Đành đợi dịp khác vậy, khi nào có dịp gì các chị ới em với nhé cố gắng lần sau đi cùng các chị cho đến cùng luôn. Chị nào cũng đáng yêu cả. Có chị nào còn đang ế như em không ạ :Battin ey: :Battin ey: .Yêu các chị nhiều lắm :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
Mẹ Tâm Minh
31/05/2007, 09:40 AM
Hôm qua đi Viện Nhi (Khoa tiêu hóa) về, có thật nhiều điều làm suy nghĩ của mình thay đổi. Và hơn hết thảy là cảm nhận được tình người, sự đùm bọc lẫn nhau... Tình cảm ấy hiện hình rõ nét khi mình nhìn mẹ Gấu Mèo cứ vừa khóc vừa ôm bé bị bỏ rơi, lưu luyến mãi chẳng muốn về...
________________________________________
Proud-of-you
31/05/2007, 11:33 AM
Em ấn tượng 2 mẹ con ở Phú Thọ, bé bị ung thư và lên truyền hóa chất. Thấy bảo đã ổn định nhưng không biết sau sẽ đến đâu. Ra ngoài cổng thấy mẹ cõng con đi về, kể mà nhìn thấy bố đứa bé chắc mình chẳng tự dưng chảy nước mắt như thế...
________________________________________
ALnML
13/06/2007, 09:39 AM
Xin lỗi mãi hôm nay mới vào post bàì tổng kết đc
Thu
2200K (Xin xem lại các bài post trc của BTC chúng mình)
Chi (Thảo mua)
Bút sáp 190h x 3200K = 608K
Quạt 180c x 4500K = 810K
Pin tiểu 180đôi x 1250k = 225K
ô tô 15 vỉ (12c/vỉ) x 2200k = 330K
= 1973K
Ngoài ra còn nhận đc nhiều sự đóng góp của các mẹ : như bánh, kẹo, thạch dừa , bim bim, sữa, milo, tranh tô màu, giấy vẽ , áo ....và phong bì cho các TH đặc biệt. (Mời xem lại các bài cũ)

Dư 2200 - 1973 = 227K ===> Nhập quỹ lớn.
Một lần nữa Hội quán xin trân trọng cảm ơn tất cả các mẹ :Kiss: :Kiss:
Xin hẹn các mẹ vào đợt Tết Trung thu tới đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top