(MS91/TT) 29.09 & 01.10.2009 - CSTT Hải Phòng tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng

255
0
0

Gió

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

@thuan....
Cám ơn anh. Anh chu đáo wa'.....:cstt08:
Cuộc sống thật thú vị và ý nghĩa ....:cstt02::cstt03::cstt01:
Đấy là món quà của cuộc sống:">. Sự thú vị cũng là do bản thân mình có muốn tạo lên hay không thôi. Cảm ơn bạn vì bài phóng sự rất hay.
@ MinhMinh chị. Em mong sao nhóm đi lần thứ 2 này ngoan, hiền như nhóm 1 không manh động. Em nghe xã hội đen đồn thổi trai làng, gái bản đất Thủy Nguyên gứm lắm đấy. Sẩy ra ẩu đả là em bỏ các chị em chay đấy ạ.>:)>:)>:)
@Aslan call em phát
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chúng tôi lại lên đường tìm đến cháu thứ 4









Mẹ Minh Minh tặng quà cho cháu. Em bé sống cùng với ông ngoại không có bố mẹ chăm sóc











Trời mưa tầm tã, đường lầy lội chúng tôi lại lên xe rong ruổi đến nhà cháu cuối cùng




Mẹ CTB xin hàn điện để thêm tiền lo cho các cháu:-*:-*:-*







Cả gia đình phải sống trên bờ ruộng, đắp đất sống tạm qua ngày...Trời và đất là nhà ...





Chúng tôi chụp ảnh chia tay với cán bộ Đoàn và hiệu trưởng, thầy cô phụ trách các cháu







Tôi và mẹ Minh Minh quyết định ghi lại hỉnh ảnh buồng chuối màu xanh như áo của CSTT:cstt04:


Cho tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc tự đáy lòng mình đến mẹ CTB, mẹ Minh Minh , thuanlt, cán bộ Đảng Ủy, các thầy cô các em và tất cả các thành viên khác CSTT.
Chúng mình cùng cố gắng để cuộc sống có ý nghĩa và tốt đẹp hơn nhé dù mỗi việc chúng mỉnh chỉ nhỏ như muối giữa đại dương nhưng lại động viên đối với các em nhỏ đi tiếp cuộc sống THIỆN.:cstt07::cstt07::cstt07:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

bé thứ 5 phải sống bằng nhà đất thế kia ạ:((
huhu, bây h e phải đi làm rùi, chiều nay e ko đi đc với nhà mình, chúc các anh chị lên đường may mắn, chân cứng đá mềm, quãng đường hnay sẽ vất vả hơn nhiều, mong ông trời thương mà cho tạnh ráo nhé, em thấy có nắng hửng lên rồi:x
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chúc cả nhà lên đường may mắn :x
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

e đang ngóng tin về chuyến đi chiều nay đây ạ:x
@ MG: chụp ảnh thế kia thì lộ chít:D
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Cả nhà Hải Phòng mình ơi :-*:-*@};-@};-
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

@ MG: hi`hì. Chị quên mất.
Mọi người đi hôm qua có vất vả lắm không?:cstt07::cstt09::cstt02: Bác nào up ảnh nhanh cho cả nhà xem đi .
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

@ MG: hi`hì. Chị quên mất.
Mọi người đi hôm qua có vất vả lắm không?:cstt07::cstt09::cstt02: Bác nào up ảnh nhanh cho cả nhà xem đi .
Sáng up thử 1 cái rồi. Nhưng đang ăn sáng thì nhận được " Tối hậu thư" buộc phải gỡ xuống. Thôi chả dám up nữa.
@ Chị MinhMinh cũng rứa. khà khà
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Tiếc quá, em đã đăng ký rồi mà cả 2 buổi đều không thu xếp được. Nhìn nhà của các cháu mà buồn quá, giống như cái quán nước bên đường của bà nội em từ hơn 20 năm về trước :( Cảm ơn chị Tâm đã mất nhiều công sức liên hệ để chút tấm lòng của CSTT đến được với những mảnh đời thực sự thiếu thốn, bất hạnh. Cảm ơn mọi người đã rất vất vả đến được nhà từng em một. Yêu cả nhà mình :-*:cstt09:
 
90
0
0

June

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

híc, em thấy, tình hình này khó mà up ảnh lên lắm, chị gia đình hà tâm ui, lúc nào chị gửi cho em file ảnh hum qua nhé
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Càng nhìn ảnh lại càng thương. Các bé ở có cách xa TP lắm không mà vẫn còn nhà vách đất như vậy hả chị CTB ? Trông nhà của mấy bé còn khổ hơn 1 số trường hợp đưa lên báo kêu gọi nhiều.
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

híc, em thấy, tình hình này khó mà up ảnh lên lắm, chị gia đình hà tâm ui, lúc nào chị gửi cho em file ảnh hum qua nhé
Chị chuyển ảnh cho chị MinhMinh rồi, chắc là chị up lên thôi. Chiều mang USB qua chị copy cho
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Được sự giúp đỡ của Thành đoàn Hải Phòng lựa chọn ra các trường hợp được tặng quà trong dịp Tết Trung thu này, ngày 30.9.2009 đoàn CSTT Hải phòng chúng mình đi về An Lão, là một huyện cách trung tâm thành phố Hải phòng 18 km về phía Tây Nam.
Cùng đi với đoàn có chị Thúy - cán bộ Thành Đoàn. Chúng mình đến Thị trấn An Lão được 1 cán bộ Huyện Đoàn đón và dẫn đường đi về các xã. Trong chuyến đi này, đi đến đâu chúng mình cũng được cán bộ Đoàn xã và thầy giáo , cô giáo của các trường các cháu đang theo học đón và dẫn đến tận nhà các cháu.
* Cháu bé đầu tiên chúng mình đến tặng quà là cháu Hồng Nhung - HS lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, nhà ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn.
Đường vào nhà cháu Nhung:

Ngôi nhà của 3 mẹ con cháu:

Mẹ CTM trao quà của CSTT cho cháu Hồng Nhung:

Đây là 1 phần tài sản của gđ cháu Nhung. Sách vở quần áo của cháu được cất ở 1 trong nhưngc cái thùng như thế này:

và đây là phần gia tài còn lại:

Cháu Hồng Nhung đang học lớp 4 nhưng gầy bé như em học sinh lớp 2.Bố mất rồi, chỉ còn 3 mẹ con đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ cháu ngoài làm ruộng thì đi cấy thuê để kiếm tiền nuôi 2 chị em cháu:

* Ở xã Thái sơn còn có cháu Nguyễn Thị Mai Anh-đang học 2 trường tiểu học Trần Tất Văn. Bố đã mất, 2 mẹ con ở nhờ nhà ông bà ngoại. 2 mẹ con cùng gầy lắm, nếu không biết trước mình chỉ nghĩ bé đang học mẫu giáo thôi. Mẹ đi cấy và in thêm hàng mã. Cũng như gđ cháu Hồng Nhung, 2 mẹ con cháu Mai Anh cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ:

* Cháu bé thứ 3 chúng mình đến thăm là cháu Nguyễn Thị Minh- lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín. Hiện nay bé ở cùng với vợ chồng người chị gái ở thôn Tiên Cầm xã An Thái. Bố của cháu Minh mất đã lâu do bị cảm, mẹ mới mất nửa năm nay do mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị.
Hiện nay anh rể cháu làm thợ xây, chị gái cháu đang nuôi con nhỏ nên ở nhà.
MegiaHP trao quà tặng cháu Nguyễn Thị Minh:

Mình nghĩ có lẽ bé Minh cảm nhận được sự mất mát của mình, sau khi nhận quà bé đặt hộp bánh Trung thu lên bàn thờ bố mẹ, nhìn bé thật buồn!
* Theo chân các bạn cán bộ Đoàn chúng mình đến thăm cháu Đào Thị Huyền đang học lớp 5, hiện ở thôn Trung Thanh Lang xã An Thái.
Hai mẹ con Huyền ở nhà của ông bà Ngoại. Ngôi nhà vách đất chẳng có gì ngoài cái giường cũ kỹ và 1 cái tủ có lẽ đã mâý chục năm tuổi. Bố Huyền bỏ đi từ lúc cháu chưa lọt lòng. Mẹ nay đi thu gom đồ phế thải:


* Gia đình cuối cùng chúng mình đén thăm trong ngày 30.9 là gđ cháu Đoàn Văn Thiện- HS lớp 5B trường tiểu học An Thọ - đang ở thôn Khánh Nghĩa xã An Thọ.
Để đến nơi ở của cháu, chúng mình đội mưa, băng qua cánh đồng theo lối mòn thế này. Đường trơn lắm, có cả vồ ếch đấy!


Nói chính xác là túp lều mà chị em Thiện sống cùng bố mẹ được dựng tạm bên bờ ruộng vì không có đất làm nhà:

Trong túp lều lụp xụp kê vừa 1 cái giường thì có lẽ cái quạt này là tài sản có giá trị nhất rồi đến buồng chuối xanh:


Gia đình Hải Tâm trao quà cho Thiện:

Đến thăm gia đình cháu Thiện còn có cô giáo hiệu trưởng, cô Tổng phụ trách trường tiểu học An Thọ:

:cstt01: Có đi mới thấy,những làng quê chúng mình đi qua, nhìn thật trù phú, nhưng đi vào ngõ ngách mới thấy cùng với vẻ đẹp làng quê trù phú vẫn còn biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh.5 em bé ở độ tuổi cấp 1 thì có 3 em mất người thân, trong ngôi nhà tềnh toàng của các em chỉ có 1 cái giường và 1 ban thờ nằm ở giữa nhà, thật tang thương và đau lòng! 2 cháu còn lại có bố có mẹ nhưng hoàn cảnh thật éo le. Các cháu bé được chọn tặng quà là những trường hợp điển hình, nhưng còn nhiều lắm các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù các cháu cũng nhận được sự quan tâm của địa phương, của nhà trường, nhưng cuộc sống của các cháu vẫn vô cùng vất vả.Trẻ em như búp trên cành, mong rằng các cháu nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ cộng đồng, mong rằng Chia Sẻ Tình Thương của chúng mình ngày càng lớn mạnh để chúng mình chia sẻ tình thương nhiều nhiều nữa!
(Còn nữa)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Ngày 01/10/2009 chúng mình tiếp tục đi đến huyện Thủy Nguyên là 1 huyện lớn nằm bên dòng sông Bạch Đằng Lịch sử.
Các anh chị là cán bộ Thành Đoàn, Huyện Đoàn, cán bộ đoàn xã và thầy cô giáo ở các trường các cháu đang thep học đã dẫn chúng mình đi tới nhà 5 em học sinh giỏi và học sinh tiên tiến nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã nằm rải rác trong huyện Thủy Nguyên.
1. Cháu Nguyễn Đào Xuân Nhi - 8 tuổi. HS lớp 3D trường tiểu học Thủy Đường. Nhà ở tại thôn Bấc 2 xã Thủy Đường.
Cháu Xuân Nhi sống với bố mẹ. Bố bị tai nạn cách đây 4 năm, bị hỏng 1 mắt, hiện đang làm thợ xây, mẹ đi chợ phế liệu. Anh em Xuân Nhi đều là học sinh giỏi. Rất tiếc cho anh của Xuân Nhi, 11 năm là học sinh giỏi nhưng có lẽ do tự ti vì nhà quá nghèo cháu đã bỏ học, hiện vào Nam sống với bà ngoại, đi làm thợ phụ sửa xe và đang theo học bổ túc VH.


2. Cháu Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương.
Chúng mình vào căn nhà xây còn dang dở rộng không đến 10m2 thắp hương cho người xấu số và tặng quà cho cháu. Mong rằng bố cháu chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục nuôi dạy anh em cháu, mong rằng các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi và chóng lớn khôn, mong rằng mẹ cháu ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho bố con cháu!
3. Cháu Lục Thành Ân - HS lớp 8D trường THCS Kênh Giang. Hiện ở tại xóm Trại Trên xã Kênh Giang. Cháu Ân hiện sống với mẹ và em gái học lớp 5. Bố bị cảm đã mất cách đây 3 năm, mẹ bị điếc,ở nhà làm ruộng

Mẹ Tít trao quà Trung thu cho cháu:

Cháu Ân nhiều năm liền là học sinh tiên tiến, và đây là "góc của Ân":

4. Cháu Bùi Thị Khánh Hòa - HSTT lớp 8A trường THCS Cao Nhân, nhà ở đội 1 thôn Thái Lai xã Cao Nhân.
Cháu Hòa sống cùng mẹ và anh trai. Bố mất lâu rồi, mẹ ở nhà làm ruộng và cày thuê cuốc mướn. Anh trai vừa học xong THPT, k có đk học tiếp đang ở nhà chưa tìm đwocj việc làm. (cháu Hoà-góc ảnhbên phải)

5. Cháu Lê Duy Tùng - HSTT đang học lớp 4A2 trường tiểu học Núi Đèo, nhà ở số 214 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo.
Cháu Tùng có 3 chị em, chị sinh năm 1996, anh sinh năm 1998 và Tùng sinh năm 2000. Hiện nay cả 3 chị em đang cùng học 1 lớp với Tùng.
Bố của các cháu mất do tai nạn giao thông, mẹ thì bỏ nhà đi để lại 3 chị em Tùng cho ông bà nội. Bà Nội Tùng bị tàn tật chỉ ở trong nhà, ông nội đi hót rác để lấy tiền nuôi cháu. Cách đây hơn 1 tháng ông cũng bị tại nạn giao thông và đã mất. Sau khi ông Nội mất thì mẹ các cháu đã tìm về với con, hiện nay mẹ cháu tiếp tục công việc của ông đi hót rác, làm VS đường phố.



:cstt08: Vậy là chúng mình đã thay mặt Chia sẻ Tình thương tặng quà cho 10 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tp Hải Phòng.
Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Thành Đoàn Hải Phòng, của Huyện Đoàn huyện An Lão và Tiên Lãng, của các cán bộ Đoàn xã và các thầy cô giáo đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc này!@};-
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bố các mẹ của Chia sẻ Tình thương đã đóng góp, đã gửi gắm tình cảm yêu thương tới các cháu :x
Chân thành cảm ơn các bố mẹ CSTT Hải Phòng đã tham gia những chuyến đi ý nghĩa này.:x
Hy vọng rằng chúng mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa để nối gần hơn Chia sẻ Tình thương với những mảnh đời cần chia sẻ!:x
Rất yêu cả nhà mình! :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

MinhMinh tranh thủ lập hat-chich nhé!:D
Tổng kết hoạt động tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại HP.
Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bố và các mẹ =D>=D>=D>=D>=D>
MeogiaHP: 200k
Lan cuc cu: 400k
Tanminh's mum: 400k
mecuhaianh:200k
Hamy2k5: 200k
thuanplt: 200k
MinhMinh: 400k
Aslan: 10 hộp bánh Trung thu :)-$theo dự kiến ban đầu thì 50K/hộp bánh, nhưng càng đến gần TT thì giá bánh càng tăng vọt. 50k/hộp giờ chỉ có mơ thôi :D)
Mẹ CTB: 500k
Cunbonghe: 450k
Blanch: 200k
mẹ Diễm Ngọc: 300k
thuyvuong: 200k
Me Tit: 450k
Thuy.bi: 450k
Ba Hiệp: 200k
Mẹ Giang ỉn: 200k
April: 200k
huyenlinh: 200k
Mẹ Sóng: 200k

Tổng cộng đóng góp: 5.550k + 10 hộp bánh
Tặng quà : 4.000k + 10 hộp bánh
Còn lại: 1.550k nhập quỹ chung @};-
Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà mình!:x
=======
Và bây giờ là... chuối CSTT nhé!:D
Chuối nhà + chuối vườn = rừng chuối

Chuối nhà e thẹn bên chuối vườn

Đố cả nhà biết đây là chuối nào?

Chưn ải chưn ai...???

Chuối HP đấy! Tươi không!:D

@};-Chuyến đi này của CSTT HP có sự đóng góp không nhỏ của thuanplt - tay lái lụa. Hotman của đoàn đấy, iu chưa!!!

nhưng không biết man ý đang làm gì ấy nhỉ:-/
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Chuối nữa đây ạ:



 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

hoàn cảnh của các bé thương quá:(, mong các bé học thật giỏi để thoát khỏi đói nghèo
@ Puma: chị đeo túi puma là ai đấy ạ
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

hoàn cảnh của các bé thương quá:(, mong các bé học thật giỏi để thoát khỏi đói nghèo
@ Puma: chị đeo túi puma là ai đấy ạ
Là em June đấy! Mới toe!
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: CSTT tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Thành Đoàn Hải Phòng, của Huyện Đoàn huyện An Lão và Tiên Lãng, của các cán bộ Đoàn xã và các thầy cô giáo đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc này!@};-
Chị ơi, phải là Thủy Nguyên chứ chị nhỉ.:):cstt09:
 
Top