(MS93/TT) CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Chị ơi, em vừa chuyển qua tài khoản 1501 số tiền 500k, chị cho em gửi 300k ủng hộ miền Trung, 100k cho cháu Thịnh ở Thanh Ba và 100k cho bé Đại Dương ở Móng Cái. Em cảm ơn chị ah
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Ngày 01.10 nhận từ TK số tiền 500K của Ongchua
Ngày 02.10 nhận 500K của Cocanh (qua OMM)
Ngày 04.10 nhận từ TK...72 số tiền 1000K của Mẹ cu Đức
Ngày 05.10 nhận từ Tk... số tiền 300K của em Huệ tuntun_tintin
Ngày 05.10 nhận từ TK...số tiền 300K của 291179
Ngày 05.10 nhận từ TK... số tiền 300k của rongviet (Em ck bằng mạng ko hiện số TK đâu nhưng có ID em viết thế là chuẩn ko cần chỉnh:D chi nhìn phát biết ngay đỡ cho chi lắm) Nhận SCP số tiền 550K
Ngày 05.10 nhận từ TK...48 số tiền 300k của halinhmy
Ngày 05.10 nhận từ TK...số tiền 500K của maison73 (Q.. M..iH.. ??)
Ngày 05.10 nhận số tiền 300K của Camelia
Ngày 06.10 nhận từ TK số tiền 100K của Hằng bạn Ong chúa
Ngày 06.10 nhạn từ mua xuân nhỏ số tiền 500K (3300-500= 2800)
Ngày 06.10 nhận từ TK...6146 số tiền 200K của Mít nhợn
Ngày 06.10 nhận từ TK...6146 số tiền 100K từ chị bạn của Mít nhợn
Ngày 07.10 nhận từ TK...1501 số tiền 300K của tminh's mum
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Em gửi một chút tấm lòng tới đồng bào miền trung(200k). Em đã chuyển cho chị Tâm( mẹ Chip Tôm Bi)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

e ủng hộ đồng bào miền Trung 100k, em sẽ gửi qua mẹ CTB ạ
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Em gửi một chút tấm lòng tới đồng bào miền trung(200k). Em đã chuyển cho chị Tâm( mẹ Chip Tôm Bi)
e ủng hộ đồng bào miền Trung 100k, em sẽ gửi qua mẹ CTB ạ
Đã nhận 200K của mẹ Hải Tâm. :x

Chị sẽ thông tin bên nhà HP trước đã nhé. Sau đó mang sang bên này tổng kết.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

9-10 tuổi muathu đã biết theo đàn bò lên vùng cao hơn tránh lũ, năm 1989 chứng kiến cảnh ngôi nhà mình đang ở tốc mái, căn nhà bếp để nấu nướng sập, năm 1999 tốt nghiệp ra trường đang xin việc ở Quảng Nam phải leo lên gác trọ 2 ngày ở Tam Kỳ ăn toàn mỳ tôm đợi nước rút, cũng năm 1999 bị kẹt ở Vĩnh Điện - Điện Bàn 1 đêm vì vội về xem lũ thế nào và mọi người ở nhà thế nào của đợt lũ lần 2, xin ngủ nhờ một gia đình ở Vĩnh Điện-Điện Bàn được mời một bữa cơm tối giữa cảnh biển nước mênh mông không xe quay về Đà Nẵng không xe đi tiếp về Quảng Nam.

Năm 2006 chứng kiến cảnh đau lòng của mấy trăm gia đình mất người thân ngoài biển cho dù bảo không đổ bộ vào đất liền, và cùng các mẹ CSTT lúc đó còn hoạt động ở hội quán WTT về xã Bình Minh huyện Thăng Bình và Tam Phú –Tam Kỳ để tặng quà, đến nay muathu vẫn còn theo giỏi và là người trung chuyển tấm lòng của Mẹ Coolkid bảo trợ cho bé Giáng Y ở xã Tam Phú –Quảng Nam, anh Đức bạn dongsongxanh ở Mỹ đến bé Tiểu Nguyện cũng ở Tam Phú Quảng Nam đi học.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=26046

Tháng 10/2006 bão Sangsane lại đổ vào Đà Nẵng, từ trên tầng 5 chung cư Trần Cao Vân nhìn những mãi ngói bị gỡ còn trơ trụi mấy cây gỗ, những mái tôn bị gió quật như những chiếc lá, nhìn những căn nhà cạnh chung cư đổ sập và những người dân hốt hoảng, rồi đến chính mình hốt hoảng vì nhà chung cư 5 tầng đổ bê tông nhưng bị rung rinh dữ dội, các cửa gần như sắp bị giật tung, kính bị giật quăng loảng xoảng, tay bồng cu Tí tay xách cái mâm che lên đầu con, sợ kính văng vào người chạy xuống tầng 2 trú tạm, điện thoại còn ít Pin gọi AL&ML chị ơi bão đi đâu rồi, không điện không nước không thông tin, AL&ML thông báo bão đã vào Đà Nẵng hú hồn vào rồi, chứ chưa vào mà gió thế chắc sập luôn chung cư. Sau đó muathu cùng Meby đã đi Hòa Phú để gửi tấm lòng của các bố mẹ cả nước gửi đến miền trung.

http://smg.photobucket.com/albums/v416/lyqnm/Bao Xangsane/

Rồi đầu tháng 09/2009 khi lúa mùa mới chín bà con chưa kịp thu hoạch Quảng Nam lại chìm trong biển nước, 3 tháng ròng rã ngoài đồng giờ còn vài hạt đầy bùn đất, tôm nuôi trong hồ bị nước tràn qua thiệt hại hết, tiếp tục ngày 30/10 cơn bão số chín lại quét qua hàng loạt các tỉnh miền trung, trong đó thiệt hại nặng nhất là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Vừa bão vừa lũ, thiên tai ngày càng khắc nghiệt :( một tuần sau bão trên đường về Quảng Nam muathu còn nhìn thấy ngôi trường cấp 3 Nguyễn Duy Hiệu của huyện Điện Bàn còn đầy bùn đất, rơm rạ. Chị Hội ở xã Tam Thạnh - Núi Thành Quảng Nam gọi, em ơi bão nhà em sao không, trên này rừng cao su bạt ngàn đang tới kỳ cho mủ gãy hết cả, keo lá tràm nguyên liệu giấy gãy đổ đầy, ba bé Bích Sen (hội quán mình tài trợ mổ tim) có được cái máy cưa, đi cưa cây đổ cũng có tiền lắm….người dân đi bán cây cho nhà máy giấy chen nhau đánh nhau luôn vì đông …..điện thoại về xã Tam Giang –Tam Quang huyện Núi Thành để liên hệ với gia đình bé Phúc hội quán 75 hỗ trợ và bé Hải Triều hội quán 77 hỗ trợ là con của các nạn nhân bão Chanchu vẫn chưa được. Núi Thành là huyện thiệt hại nặng nhất Quảng Nam. Liên lạc em Hà ở Đại An-Đại Lộc chị ơi nhà chị Phượng bị bay mấy tấm tôn đã nhặt lại và lợp lên rồi, vì lũ dâng cao và bão nữa nên nhiều nhà sập quá, tổ chức của chị có thể giúp bà con được chút ít không :(

Người dân miền trung vất vả sớm trưa, cực khổ quanh năm nhưng rất nhiều người mãi không thoát nổi cảnh ngèo …..đọc báo nghe đài đã có nhiều nhiều tỉ về miền trung nhưng mà con số đó cũng chưa thấm vào đâu, sau bão các tổ chức như chữ thập đỏ, nhà nước đã giúp dân có gạo, có mỳ tôm, các đoàn thể lớn đã đi về các xã ở Huyện Núi Thành, Tam Kỳ để cho gạo cho mỳ, nước uống, quân đội cử người về các vùng bị thiệt hại nặng giúp dân dựng tạm nhà, anh bạn muathu đã dẫn quân nằm ròng mấy ngày bão ở các xã vùng ven biển Duy Xuyên và theo anh cũng có ở những huyện xã khác,.… những trường hợp nào báo đăng sẽ có nhiều tấm lòng ở các nơi giúp đỡ các mẹ yên tâm nhé.

Muathu nghĩ CSTT chúng mình tuy kinh nghiệm hoạt động nhiều nhưng vẫn còn non trẻ, mới 6 tháng hoạt động độc lập, các mẹ vất vả đi làm, vất vả bán buôn để có kinh phí cho CSTT hoạt động vậy thì với trường hợp này chúng mình sẽ giúp thế nào đây, muathu chưa thể đưa ra một hướng nào cụ thể như đi về vùng nào, giúp ra sao, việc này còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí có được, nhưng định hình trong suy nghĩ sẽ không phát gạo, mỳ tôm, mà nếu tiền ít thì sẽ giúp tiền cho một vài gia đình đặc biệt để sữa nhà, nếu nhiều hơn sẽ xây 1 vài căn nhà cho các trường hợp khó khăn nhất, hoặc bảo trợ cho các cháu gia đình khó khăn đi học ….

Việc tìm ra gia đình khó khăn để giúp đỡ cũng không phải là dễ giữa hàng ngàn các gia đình mất nhà cửa, mất hoa màu nên không phải ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ có, và có thể vùng mà CSTT chúng mình đi đến không phải là tâm bão, vì là tâm thì đã có nhiều người biết rồi.

Các bố mẹ không chỉ gửi tiền, còn có thể gửi chăn màn, quần áo, sách vở …những thứ còn có thể dùng được và nếu được như Ớt nói thì rất tốt vì CSTT ở Đà Nẵng rất neo người, vả lại con bão này cũng đem đến cho các thành viên CSTT Đà Nẵng không ít vất vả …nên sẽ không còn thời gian để phân loại hàng hóa các bố mẹ nhé

Muathu không hy vọng chúng ta làm được gì lớn lao cho người dân, chỉ mong ở đâu đó có những người thật vui vì có tiền sửa lại mái nhà, hay có những em bé rất vui vì nhận được quần áo cũ thơm tho từ thành phố. Các bố mẹ và tổ chức nào có nhu cầu về thông tin để đi ủng hộ muathu có thể chia sẽ những gì mình biết.

Hôm nay mất ngủ làm một bài hồi ký các bố mẹ chịu khó nhé :"> gửi đến tất cả mọi người, rất nhiều các mẹ bạn bè người quen nhắn tin gọi điện hỏi thăm chia sẽ mà muathu bận quá không kịp trả lời, cảm ơn tất cả mọi người :x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

@muathu: cảm ơn chị đã thấu hiểu hết những khổ cực của miền Trung, của những đứa con quê nghèo lớn lên theo từng cơn bão :x:x:x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

@ Mùa thu, cám ơn chị, Đà Nẵng trời nắng đẹp, mà lòng vẫn buồn quá. :(
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Chi muathu ơi::x:x:x
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Cảm ơn những tâm sự của Mùa Thu. Cảm ơn bạn đã nói hộ nỗi lòng của chúng mình, những người với bao lo toan công viêc cuộc sống và gia đình ngoài này nhưng vẫn không nguôi một nỗi niềm đau đáu với Miền Trung @};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

hihi, hình như có thần giao cách cảm, muathu ạ.
Tối hôm qua, tự nhiên đang ngủ thì tỉnh giấc, thế là nằm mãi không ngủ lại được, lại suy nghĩ miên man. Cu Tí đang sốt, muathu nhận nhiệm vụ mới ở cơ quan vô cũng bận rộn, việc nhiều làm không hết mà lương thì...:(( thấy ba Tuy loay hoay cả đêm để làm cái gì đó muathu nhờ làm qua mạng mà làm không được, lại thấy lo lắng.
hồi trưa, CSTT Đà Nẵng cũng đã ngồi với nhau, xem có thể làm việc gì trước mắt để có thể đáp ứng tấm lòng CSTT cả nước đang hướng về miền trung. CSTT Đà Nẵng lực lượng mỏng, các mẹ hầu như phải bận rộn con nhỏ (ai cũng gái một con mà trông hổng mòn con mắt...) việc cơ quan chất ngất lên đâu, làm không hết ở cơ quan tối về nhà làm tiếp. Các mẹ hầu như có các bố công tác xa nhà, phải vừa làm mẹ vừa làm bố vừa là chủ nhà. Nhưng ngày bão lũ có chồng ở nhà còn đỡ, nếu gặp dịp chồng đi công tác thì chỉ có khóc :(( :(( Nhiều lúc chỉ ước mình có thật nhiều nhiều thời gian để có thể làm những điều mình muốn.
Tham gia CSTT, thấy thương những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, mong ước có thể góp một chút lòng của mình dù nhỏ nhoi để san se bớt những mảnh vỡ cuộc sống. Dải đất miền trung dài dài dọc theo ven biển, mùa hè thơ mộng, biển xanh hiền hòa vậy mà mỗi năm đều đón hàng chục cơn bão ghé thăm, bão thì tốc mái sập nhà...xong bão thì lũ, lụt... Con người dù cần mẫn chịu khó lam lũ đến đâu nữa thì mới xây xây đắp đắp cho cuộc sống tạm bợ bớt khổ lại bị thiên tai ghé thăm, thế là thành dã tràng xe cát biển đông..lại quay trở về với hai bàn tay trắng, lại xây dựng cuộc sống từ con số 0...Thương lắm những em bé không hề biết đến chiếc bánh trung thu, chiếc đèn có nhạc trong những đêm trăng rằm (vì nhà chưa có để ở, cơm chưa có để ăn, tiền chữa bệnh không có, thì lấy đâu ra những thứ "xa xỉ" như vậy), thương lắm những bà cụ già phải sống đơn côi trong những căn nhà lụp xụp mà chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể ngã đổ, có thể rồi một ngày bà ngủ mãi không dậy.....
Địa bàn miền trung dài rộng, đã có nhiều trường hợp được báo chí quan tâm chắc sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm hướng tới, Đà Nẵng đã bàn nhau và sẽ xin phép cả nước để gởi tới những trường hợp bất hạnh mà chưa một báo nào đề cập đến (có thể nơi đó chưa hẳn là tâm bão nhưng những mảnh đời khốn khó gặp bão càng khốn khó hơn) mà đầu cầu Đà Nẵng sẽ tìm và đem tấm lòng của CSTT cả nước đến.
D:">ài dòng quá nhỉ???????
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung

Nhân chủ đề CSTT hướng về khúc ruột miền Trung, em cũng chia sẻ một câu chuyện của hai mẹ con em.
Hôm qua con đi học ở trường về, thấy trong sổ của con các cô ghi hôm nay nói chuyện về miền Trung bão lũ, nói bố mẹ gửi quần áo cũ, sách vở để trường gửi qua Hội chữ thập đỏ ủng hộ đồng bào miền Trung. Mẹ liền giải thích thêm và nói chuyện với con. Sau đây là cuộc hội thoại:
Mẹ: Con có thương các bạn miền Trung không?
Con: Có ạ.
Mẹ : Thế con ủng hộ các bạn cái gì?
Con: Con ủng hộ quần áo cũ của con.
Mẹ hỏi tiếp: Thế con không chia cho các bạn đồ chơi của con à?
Con bảo: Có con hươu con không chơi nữa, mẹ gửi cho các bạn đi.
Xong nghĩ một tí, con lại nói: Con gửi cho các bạn tiền nữa.
Mẹ nói: Con làm gì có tiền, thế con lấy tiền ở đâu cho các bạn???
Con trả lời: Con xin mẹ tiền rồi gửi cho các bạn :D :p :-*
Mẹ bảo: Thế thì tiền mẹ để dành mua đồ chơi để thưởng cho con lúc con ngoan, mẹ sẽ trích bớt ra để chia cho các bạn nhé.
Con nói: Vâng ạ :-*
Tưởng mẹ làm việc khác và không nói gì nữa thì câu chuyện sẽ dừng ở đây, bỗng nhiên mấy phút sau con nói: CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG
Mẹ nghe thấy liền giả vờ hỏi: sao con lại nói chia sẻ tình thương?
Con trả lời: Thì hôm trước bố mẹ với em với con đi đến đó mà. Mình cùng nhau chia sẻ tình thương mẹ nhỉ.:x

Em thấy vui suốt từ hôm qua đến giờ, vì em biết điều đó có nghĩa là chia sẻ tình thương đã ở trong suy nghĩ của con trai em và con đã học được nhiều điều. Cám ơn tất cả các mẹ, cám ơn chia sẻ tình thương :x

Cuối tuần có thời gian em sẽ xếp quần áo cũ để gửi. Còn trước mắt chị Loan ơi, cho em gửi 300k ủng hộ đồng bào miền Trung chị nhé. :x
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top