(MS96.2/TT)28.11.2009 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

40
0
0

anchor

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Các mẹ nhà mình xì tin chưa !










Anh Nát ơi !cái naỳ dùng dư lào ?



Ui! Cho gì mà nhiều thế










ước mơ của Mận

 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhìn các mẹ nhà mình nhảy dây trông yêu nhờ:-*:p Chả trách mồm anh Nát ko kịp lên da non được;)
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm ơn anh Bừa với bó hoa đẹp, đấy ý nghĩa nhé:x. Cảm ơn 2 anh em Bừa, Nát đã làm tan không khí beautifull trên xe:D. Không có nhưng câu truyện hài hước thì em cũng theo Mit nhợn gọi ...h..u...ệ...ơi.... rồi.
P/s: Bảo nữa, ảnh đẹp lắm@};-
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhìn các mẹ nhà mình nhảy dây trông yêu nhờ:-*:p Chả trách mồm anh Nát ko kịp lên da non được;)
Trên đường đi anh Nát nói nhiều nhất về em (Có mọi ng làm chứng). Anh thống kê là cứ 10 câu thì có đến 5 câu nhắc tới em!!!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

cảm ơn bác An Chor nhìu lắm nhá...ảnh đẹp :-*
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Trên đường đi anh Nát nói nhiều nhất về em (Có mọi ng làm chứng). Anh thống kê là cứ 10 câu thì có đến 5 câu nhắc tới em!!!
Đúng nhưng chưa đủ. Không phải là nhắc, chính xác là khen các nét đẹp của em ấy :x Mà bác Bừa không được cạnh tranh "Quạt" này với em đâu nhá nhá nhá

Nhìn các mẹ nhà mình nhảy dây trông yêu nhờ:-*:p Chả trách mồm anh Nát ko kịp lên da non được;)
Anh bảo các mẹ ấy là nếu MítNem đi được anh với cô ấy sẽ làm một đội thi đấu với đội Mít nhợn + Virgo2007 :p
 
60
0
6

bobim2

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhìn các mẹ nhà mình nhảy dây trông yêu nhờ:-*:p Chả trách mồm anh Nát ko kịp lên da non được;)
Bạn Mít và Nem hôm đó ở nhà có bị hách xì liên tục ko vậy ta?
 
40
0
0

anchor

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Các bác làm ơn tag tên ( hoặc ghi chú ) từng thành viên trong đoàn cho để mọi người được "ngưỡng mộ " ạ, hôm đó thời gian thì ít vừa say xe, vừa say diệu, vừa say các mẹ, mẹ nào cũng xinh cứ mẹ nọ nẫn sang mẹ kia không biết đâu mà nần....

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Các bác làm ơn tag tên ( hoặc ghi chú ) từng thành viên trong đoàn cho để mọi người được "ngưỡng mộ " ạ, hôm đó thời gian thì ít vừa say xe, vừa say diệu, vừa say lung tung cứ mẹ nọ nẫn sang mẹ kia không biết đâu mà nần....

em mạo muội trả lời có gì thiếu mọi người bổ sung nhé:
hàng đứng từ trái qua: 1. Irosalia; 2. Bobim2; 3. Anchor; 4. OX Virgo2007; 5.Virgo2007; 6. mdsg05 ( mận đang say gái); 7. me tyruoi (tỷ rưởi chứ không phải dấu sắc nhé); 8. hienvth; 9.mẹ cúnlinh; 10. Rô zon; 11. em hok bít :p ; 12.Bừa, 13.Nát (số xấu quá); 14. Mường Tè; 15. Minh minh; 16. Mèo già HP; 17.Mẹ Hải tâm; 18. cuchuoi-langdu
Hàng ngồi từ trái qua: 1.Tho2006; 2.Chiến sỹ an ninh kể chuyện; 3. Bác sỹ Dũng; 4.Mẹ Mít nhợn; 5.Mẹ Minh mèo (còn gọi là OMM); 6.T&G; 7.Mexecuazin (hok xề lắm); 8.Temporal-life; 9.Hanhsonlinh; 10.Bảo
Ke ke các bác lấy tư liệu tạm vậy nhé:D:D:D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
40
0
0

anchor

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cám ơn ĐN nhé, theo thông tin từ các tàu cá: đang mùa điềm điệp, Hôm nào tàu về gọi các bạn xuống nhé.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cám ơn ĐN nhé, theo thông tin từ các tàu cá: đang mùa điềm điệp, Hôm nào tàu về gọi các bạn xuống nhé.
em hóng :)) tầu ơiiiiii ....@};-:cstt01:
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

em mạo muội trả lời có gì thiếu mọi người bổ sung nhé:
hàng đứng từ trái qua: 1. Irosalia; 2. Bobim2; 3. Anchor; 4. OX Virgo2007; 5.Virgo2007; 6. mdsg05 ( mận đang say gái); 7. me tyruoi (tỷ rưởi chứ không phải dấu sắc nhé); 8. hienvth; 9.mẹ cúnlinh; 10. Rô zon; 11. em hok bít :p ; 12.Bừa, 13.Nát (số xấu quá); 14. Mường Tè; 15. Minh minh; 16. Mèo già HP; 17.Mẹ Hải tâm; 18. cuchuoi-langdu
Hàng ngồi từ trái qua: 1.Tho2006; 2.Chiến sỹ an ninh kể chuyện; 3. Bác sỹ Dũng; 4.Mẹ Mít nhợn; 5.Mẹ Minh mèo (còn gọi là OMM); 6.T&G; 7.Mexecuazin (hok xề lắm); 8.Temporal-life; 9.Hanhsonlinh; 10.Bảo
Ke ke các bác lấy tư liệu tạm vậy nhé:D:D:D
Rất rất cám ơn bác Nát, e đang định ý kiến ý cò vụ tag tên vào ảnh đây. Nghe nói đoàn có mẹ Xề mà nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải phóng to thu nhỏ, đỏ con mắt bên trái nhức con mắt bên phải thấy cả đoàn đi ai cũng xinh, cũng đẹp, toàn các mẹ dáng chuẩn, có con rùi mà dáng như thế nà quá chuẩn ạ. Tặng các nữ anh hùng xinh đẹp ạ @};-@};-@};-@};-:x:x:x:x em là em ngưỡng mộ lắm lắm ạ :cstt01:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Rất rất cám ơn bác Nát, e đang định ý kiến ý cò vụ tag tên vào ảnh đây. Nghe nói đoàn có mẹ Xề mà nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải phóng to thu nhỏ, đỏ con mắt bên trái nhức con mắt bên phải thấy cả đoàn đi ai cũng xinh, cũng đẹp, toàn các mẹ dáng chuẩn, có con rùi mà dáng như thế nà quá chuẩn ạ. Tặng các nữ anh hùng xinh đẹp ạ @};-@};-@};-@};-:x:x:x:x em là em ngưỡng mộ lắm lắm ạ :cstt01:
cứ cảm ơn bé cái đã :-*:p
 
84
0
0

Sếu&Dim

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ôi, xem ảnh xúc động quá, đọc các bài bình luận mà mình cười chảy cả nước mắt nè... iu CSTT quá đỗi :cstt01::cstt08::cstt03::cstt02::cstt09::cstt04::cstt07::x:-*:-*:-*
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nghỉ chân bên đèo



Em thấy có cái gì đó quen quen anh Bừa ah!
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xin phép cả nhà làm nhiệm vụ tý ạ :D
Tổng kết thu - chi cho Suối Nánh như sau :

1- Danh sách ủng hộ
- TV giấu tên : 140 chiếc chăn mới
- Lolem0240 : 200 đôi tất mới + quần áo cũ
- Mít và Nem + Sweettily : 2 cáng cứu thương + bông băng, dụng cụ y tế
- Tổ bánh Hà Nội: 90 gói bánh nhỏ cho các bé.
- Đạt : các loại thuốc bổ, cảm cúm thông thường
- Đồng Nát : làm băng rôn
- Em bé ngoan : 140 kg lạc
- Thím của Em bé ngoan : 200k
- Mexecuazin : 50 kg muối I ốt + chăn, quần áo cũ
- MeyeuTomtom : quần áo cũ
- mecunlinh : quần áo cũ, sách vở
- laumam : quần áo cũ
- Virgo2007 : tiền thuê xe chở chăn từ xưởng về nơi tập kết
- SEAMAN and SEAMAN : 500k
- hanhsonlinh : 400k
- MeDiemNgoc : 800k
- Dungdp : 1,200k
- 1974 : 200k + Sách cũ
- Thỏ2006 : 200k
- Đấu giá nước hoa : 555k
- Vân Jun hội UIU : 500k
- Topic hàng Nhật đợt 8 của Khai Tâm : 4,000k
- fuongchic : 150k

Ngày 18.10 nhận từ TK... số tiền của 100K của Vũ Hương (qua Ong Chúa)
Ngày 18.10 nhận từ TK... số tiền của 100K của Hằng (qua Ong Chúa)
Ngày 18.10 nhận từ TK... số tiền của 50K của Trang (qua Ong Chúa)
Ngày 20.10 nhận từ TK... số tiền 50K của Cỏ Mập (qua Ong Chúa)
Ngày 20.10 nhận từ TK... số tiền 200K của Xiao Ling(qua Ong Chúa)
Ngày 22.10 nhận của bạn Bùi Ngọc Tú - thành viên WTT - nick Meyeuhieucoi 500K
Ngày 23.10 nhận từ TK...88 số tiền 500K của Cunbonghe
Ngày 26.10 nhận từ TK...số tiền 200K của MeAnhVu
Ngày 27.10 nhận từ TK số tiền 200k của Mẹ Cáo
Ngày 28.10 nhận từ Camelia số tiền 200K
Ngày 29.10 nhận của Zoe 600K
Ngày 29.10 nhận từ TK số tiền 500K của MeMeomeo
Ngày 30.10 nhận từ poohnkitty_vn số tiền 300K (9)
Ngày 01.11 nhận 200K của Mẹ Mít Nhợn
Đã nhận được 800k của BB&C ủng hộ Suối Nánh
Ngày 04.11 nhận 500K của Muaxuannho (2200-500=1700K)

Ngày 09.11 nhận từ TK số tiền 3000K của các thành viên CSTT Hải Phòng
Ngày 09.11 nhận số tiền 500K của Hanoi&M
Ngày 12.11 nhận số tiền 1000K của Tomiu
Ngày 20.11 nhận 200K của bà ngoại ChicChic
Ngày 20.11 nhận 250K của ChicChic

Ngày 24.11 nhận từ TK...7684 số tiền 450K của bobim2
Ngày 25.11 nhận từ TK...số tiền 500K của Ong chúa.

Ngày 27.11 nhận 200K của mẹ QuangKiên
Ngày 27.11 nhận 250K của Mường Tè

Và còn rất rất nhiều thành viên ủng hộ quần áo cũ, chăn cũ....Xin cảm ơn tất cả mọi người,
Tổng tiền UH : 20,055k

2- Tiền xe thu của TV : 150k x 27 TV = 4,050 ( miễn cho BS & sinh viên)
3- Chi tiền xe + ăn uống cho TV :
- Tiền xe ( 2 xe 16 chỗ ) + bồi dưỡng lái xe : 3,600k
- Tiền ăn 2 bữa + hoa quả, nước uống vvv : 2,225k
Tổng chi : 5,825 k
Thu – Chi = - 1,775k

Do lần này đường khó đi, phải sử dụng 2 xe nhỏ nên tiền thuê xe cao vì vậy số tiền TV đóng không đủ để chi. BTC xin phép được trích quĩ bù số tiền thiếu này.

4- Chi cho chuyến đi :
- Gạo : 7.6k x 2800 kg = 21,280k
- Muối : 5k x 90kg = 450k ( mua tại HN )
2.5k x 280kg = 700k ( mua tại Nam Định - Bạn của Thỏ2006 UH tiền gửi muối )
- Cá : 21k x 140kg = 2,940k
- Bánh qui : 2,112k
- Mua túi nylon đóng chăn, gói quà, bao tải gạo : 400k
- Tiền xe tải gom hàng , VC lên SN : 1,000k ( Cảm ơn em chỉ lấy tiền xăng, lái xe đi đêm về hôm mà vội chả kịp đưa cho ít đồ ăn, áy náy quá )
- Tiền VC cá đến nơi tập kết đồ : 170k
- Hộp đựng thuốc (140 cái ) : 480k
- 2 hộp dụng cụ đè lưỡi khám bệnh : 50k
- Mua SGK cũ : 290k

Tổng chi : 29,872,000

Trich quĩ : 20,055 – 1,775 – 29,872 = - 11,592k


Chuyến đi Suối nánh tuy còn có 1 số sự cố phát sinh như đến phút chót cho xe đến bốc gạo thì mới biết chỗ bán gạo không đóng gói 20kg/bao như đã thỏa thuận vì vậy đoàn chúng ta phải dỡ gạo ra đóng lại tại Suối nánh. Rất may là các TV đã kịp thời chuẩn bị đủ "đồ nghề" và đoàn đi lần này nhiều TV nam nên đã gánh vác công việc vất vả nhất này. Một sự cố nữa trong vấn đề chuẩn bị cá. Trước hết cảm ơn 1 thành viên nhiệt tình mua và chuẩn bị cá giúp BTC . Với mục đích để bà con dân tộc được ăn cá thật tươi, thơm ngon và đặc biệt ko có chất bảo quản như cá khô vẫn bày bán ở ngoài hàng nên đã sấy cá còn hơi ẩm cộng với thời tiết nóng vì vậy cá vận chuyển lên có mùi. Các TV phát quà đã tận tình nhắc nhở từng người dân cần phơi lại cá để bảo quản tốt hơn. Mọi việc chắc sẽ ổn.

Thay mặt BTC, mecunlinh xin cảm ơn tât cả các TV đã nhiệt tình đóng góp về vật chất cũng như sức lực cho chuyến đi này :x. Xin đặc biệt cảm ơn 2 VC Virgo2007 đã bỏ nhiều thời gian, công sức từ lúc đi tiền trạm cho đến các công tác chuẩn bị cùng với BTC@};-. Cảm ơn Đồng Nát đã hỗ trợ nhiều về việc điều phối và vận chuyển hàng @};-. Xin cảm ơn Đạt ( bạn Virgo2007 ) đã đồng hành cùng BTC trong suốt quá trình chuẩn bị và góp nhiều công sức cho chuyến đi. Tuy nhiên đến phút cuối lại không tham gia được vì gia đình có đại tang. Xin gửi lời chia buồn đến em và gia đình.
Xin cảm ơn Bác sĩ, lần đầu tiên tham gia cùng CSTT nhưng có lẽ vất vả nhất vì một mình một "mặt trận". Hy vọng sẽ tiếp tục được gặp anh ở các chuyến đi khác @};-

Hẹn gặp mọi người trong các chuyến đi tiếp theo của CSTT :cstt01:mad:};-@};-@};-@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xin phép cả nhà làm nhiệm vụ tý ạ :D

2- Tiền xe thu của TV : 150k x 27 TV = 4,050 ( miễn cho BS & sinh viên)

Hẹn gặp mọi người trong các chuyến đi tiếp theo của CSTT :cstt01:mad:};-@};-@};-@};-
Hí hí miễn cho Sinh Viên, thik thế chứ! Lần sau nhất định em sẽ đi ạ, đang SV phải tranh thủ đi chứ k có hết SV là hết được miễn :D:D:D:p:p:p
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm ơn các bác phó nháy lắm lắm. 2 ngày rồi không vào DD em chỉ nhấp nhỏm chờ xem những bức hình này thôi. Tặng các bác @};- và :-*

Em nói cái này cả nhà đừng ném đá em. Xem ảnh, em thấy cả các cháu bé và người lớn trông đều có vẻ khá tươm tất. Nhiều bộ quần áo phông, quần áo khá đẹp. Nếu chỉ quan quan sát bề ngoài thì CTB thấy ở đây có lẽ không khổ như Khe Nhồi nơi CSTT đã đến. Xem ảnh, tự dưng lại thấy như trước mắt những bức ảnh Sốp Cộp, những bức ảnh Tây Bắc mà ALnML đã post lên. Thương và mong làm sao đến được những nơi đó.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

ước mơ của Mận

Ối, xem ảnh này CTB choáng luôn với "ước mơ" của Mận. Ước mơ của CTB nho nhỏ thôi, chỉ dừng lại ở con số 4 mà giờ vẫn chưa thực hiện được. Mận mơ nhiều thế kia thì làm kiểu gì được nhể?
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm ơn các bác phó nháy lắm lắm. 2 ngày rồi không vào DD em chỉ nhấp nhỏm chờ xem những bức hình này thôi. Tặng các bác @};- và :-*

Em nói cái này cả nhà đừng ném đá em. Xem ảnh, em thấy cả các cháu bé và người lớn trông đều có vẻ khá tươm tất. Nhiều bộ quần áo phông, quần áo khá đẹp. Nếu chỉ quan quan sát bề ngoài thì CTB thấy ở đây có lẽ không khổ như Khe Nhồi nơi CSTT đã đến. Xem ảnh, tự dưng lại thấy như trước mắt những bức ảnh Sốp Cộp, những bức ảnh Tây Bắc mà ALnML đã post lên. Thương và mong làm sao đến được những nơi đó.
chị ơi, em le te trả lời tí hiiiiiiiiiii
Em có phỏng vấn nhanh một cháu, thấy các cháu bảo đây là bộ đẹp nhất...em nghĩ đúng đó ah, vì họ biết có đoàn lên hôm đó mà...Còn thì nghĩ đến Sốp Cộp..em cũng nao lòng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top