(MS97.2/TT) 16.01.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường TH Châu Hoàn, xã Châu Hoàn, Qùy Châu, Nghệ An

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Với slogan "Nhân rộng tấm lòng Nhân", đầu năm 2009 CSTT đã phát động phong trào nuôi lợn đất để góp Quỹ từ thiện CSTT; Chương trình có tên "Mình nuôi lợn đất - Chia sẻ tình thương". Ý nghĩa của chương trình nhằm truyền đến tất cả mọi người, nhất là các con thông điệp của tình thương yêu đồng loại, đến những hoàn cảnh khó khăn bằng cách gom góp những đồng xu lẻ bé xin được của Mẹ và Bà sau mỗi buổi đi chợ, hoặc chia sẻ một phần những món tiền bé nhận được từ người thân, tiền mừng tuổi, tiền thưởng v.v.v. Thêm vào đó, các thành viên cũng có thể để chú lợn đất này ở Công ty, văn phòng, để nhân rộng tấm lòng đến các đồng nghiệp.

Chương trình được các thành viên CSTT trên mọi miền đất nước nhiệt tình hưởng ứng, với gần 200 chú lợn đất được “tăng gia”. Và ngày 26.12.2009, đầu cầu miền Bắc của CSTT đã tổ chức buổi Offline tổng kết cuối năm, và "đập lợn”, đồng thời nhận những chú lợn mới xinh xắn đáng yêu về nuôi cho năm mới 2010. Số tiền thu được sử dụng để thực hiện Chương trình hoạt động tập thể xuất quân đầu năm của CSTT miền Bắc, ngày 16.01.2010, đến thăm tặng đồ dùng học tập, ăn trưa và vui chơi với các cháu HS trường mẫu giáo và tiểu học Châu Hoàn thuộc xã Châu Hoàn - Huyện miền núi Quỳ Châu - Nghệ An, cách thành phố Vinh 190km, với tổng số 321 cháu là học sinh dân tộc thiểu số (dân tộc Thái) hoàn cảnh rất khó khăn và lạc hậu; tổng số tiền tài trợ cho chương trình này là khoảng 50 triệu đồng.

Đây là những việc làm thật sự ý nghĩa, các thành viên nhí của CSTT nuôi lợn cả năm để rồi thành quả đó được dành giúp các anh chị, các bạn đồng lứa đang ngày đêm vật lộn với cái đói để theo học cái chữ.

Số tiền “đập lợn” không lớn, nhưng giá trị biết bao là sức mạnh của sự đoàn kết, của những tấm lòng NHÂN đã được nhân rộng qua chương trình, thêm biết bao tấm lòng, biết bao trái tim để CSTT ngày một lớn mạnh, thực hiện thêm được càng nhiều hơn nữa sứ mệnh của lòng Nhân ái, của Tình thương yêu đồng loại mà các thành viên CSTT đã lựa chọn và tâm nguyện đi theo suốt cuộc đời.


Đây là link Phần 1 của topic - Chuẩn bị cho chuyến đi:


http://chiasetinhthuong.org/diendan...-xã-Châu-Hoàn-huyện-miền-núi-Quỳ-Châu-Nghệ-An
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ ..... thượng lộ bình an .... mang nhiều niềm vui đến cho các bé :):cstt03:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

một canh, hai canh lại ba canh
trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
một rưỡi, hai giờ vừa chợp mắt
có ngay tin nhắn của em oanh (omm) :p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Chúc cả nhà có chuyến đi may mắn, mạnh khoẻ và mang nhiều niềm vui đến các em nhỏ :cstt04:
 
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Chả ngủ đc, lại nhận ngay đc tn của mexe luc 1h57' (nàng này làm jề mà thao thức ghê) ... tức mình dậy luôn.

Úi cả nhà ơi....MƯA!!!!!!!

ghét thật, bao lâu chuẩn bị thì k mưa, đúng hôm đi trời trở chứng, mà mai đẹp giời mà à hôm nay chứ, thấy nhiều đám cưới thế mưa sao đc nhỉ?:D còn 44 phút nữa là đoàn nhà mình xuất phát đấy.:cstt09:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Hiện chúng tôi đã có mặt tại điểm tập kết. Toàn bộ vở đã xếp lên xe. Bác Nam và Đạt làm việc rất chính xác.
Trời có mưa phùn, hơi lạnh nhưng ko ngăn cản được những tấm lòng ấm áp của các CSTTers.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tường thuật trực tiếp online
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Em vẫn ngồi nhà chờ Hải Phòng đây ạ, mà trời mưa to quá, ghét thật đấy,...
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đúng 3h05 thực hiện đúng chủ trương "đi hơn về kém" bác Mẹ cúnlinh dõng dạc hô: xuất phát!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

C lẽ em là thành viên cuối cùng nhảy lên chuyến tàu về NA đấy nhỉ, chờ HP lâu quá, đếm ngược thời gian đây, 60 phút nữa, 59 phút nữa,...
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

3h30 đoàn đón thêm 4 thành viên ở Hà đông kèm theo 1 cơ số cơm nắm muối vừng do mexecuazin chuẩn bị. Mấy a e cửu vạn bỏ ra ăn đều khen ngon. Cám ơn me(chưa)xecuazin nhé @};-
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

4h05 bắt đầu rẽ vào đường Hồ Chí Minh. Nhiều thành viên đã tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi chuẩn bị cho 1 hành trình dài khoảng 600km
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Trời cũng khéo thử thách lòng người.nhưng...trời mưa thì mặc trời mưa,làm sao thắng được ...tinh thần Sẻ Chia.:D:cstt04:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Hồi 02.29 ngày 16.09.2010 tin nhắn của người đàn ông G nhất CSTT nhắn cả vào máy "ng ko đi" để nhắn rằng ở nhà "ngủ ấm" ko được quên nhiệm vụ.

Come on baby lét go party



............

Người em gái từ phương xa, hướng thứ hai của CSTT:
Tin nhắn 02g53 ngày 16.09.2010
Phù em đã cho đồ hết lên xe. Bắt đầu đi đón mọi người, sắp được gặp chi Hà xinh đẹp , lêu lêu chị, cái người ở nhà ko đc đi....

Em đã đón được mọi người Hải Phòng bắt đầu khởi hành


Tin nhắn 04g46 ngày 16.09.2010
Chị ơi Hải Phòng đón được Thỏ rồi
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

3h30 đoàn đón thêm 4 thành viên ở Hà đông kèm theo 1 cơ số cơm nắm muối vừng do mexecuazin chuẩn bị. Mấy a e cửu vạn bỏ ra ăn đều khen ngon. Cám ơn me(chưa)xecuazin nhé @};-
Tin nhắn báo rằng:
Cơm nắm muối vừng do mexe trộn thuốc nên làm Bừa có một số hành động kỳ quặc :D

Rất nhiều tin nhắn từng bước, từng bước như mọi lần nhưng đã có Nát gõ trực tiếp rồi. Gõ trực tiếp lại còn có dấu nữa, điều này cảm ơn bà xã đáng yêu của Nát nhiều lắm đấy.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tin nhắn 05g45 ngày 16.09.2010

Một hotboy CSTT mà tên anh gắn liền với mọi thứ Sexy, keke đặc biệt là nước hoa, cảm thán nhân lần trở lại Quỳ Châu , đã hứng tác bài thơ này (anh miệt mài gõ trong khi tất cả , af ko phải tất còn 1 nữa , đang ngủ)


Tặng Châu Hoàn

Châu Hoàn 16 tháng 1 tây
Một sáng trời mưa ta tới đây
Châu Hoàn xứ Nghệ đói lắm thay
Miệt mài, bền bỉ Trò tu chí
Thương lớp, yêu trò thày tận tâm
Hiếu học vốn truyền vùng quê Bác
Phát huy truyền thống đắp tương lai


@};-@};-@};-@};-@};-:cstt08:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tin nhắn 05g46 ngày 16.01.2010
Đang ở đất Thanh Hoá mới đi một phần ba đoạn đường thôi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tin nhắn của Minhminh từ đoàn HP lúc 06g15 ngày 16.01.2010
Đã đến Thanh Hoá, trời ko mưa.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng



Người em gái từ phương xa :
Tin nhắn 02g53 ngày 16.09.2010
Phù em đã cho đồ hết lên xe. Bắt đầu đi đón mọi người, sắp được gặp chi Hà xinh đẹp , lêu lêu chị, cái người ở nhà ko đc đi....

Em đã đón được mọi người Hải Phòng bắt đầu khởi hành


Tin nhắn 04g46 ngày 16.09.2010
Chị ơi Hải Phòng đón được Thỏ rồi
Nàng dậy rồi và bắn một cái về HN cho chị già:
Tin nhắn 06g34 ngày 16.09.2010
He he ngủ tít. Trong này ko mưa đâu chi ạ. HP đến Thanh Hoá rồi.

Bắn một cái vào xe ô tô của HN cho em gái đồng hương
HP đến Thanh Hoá rồi em. Đang chuẩn bị ăn sáng. HN ăn xôi gà ko he he.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Đúng 6g30 sau một hồi đấu tranh tư tưởng 1 cstter rón rén đến thì thầm vào tai tôi: a ơi a nói bác tài nghỉ 1 lúc "hát hò" tí ạ!!!!
Thế là dừng lại 5p theo yêu cầu.
Hiện xe đã tiếp tục đi tới gần Lam Sơn (quê hương ông Lê Lợi)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tối đêm qua đã nói chuyện với Thày Công hiệu trường trường Châu Hoàn. Thày rất vui mừng phấn khởi và mong gặp CSTT.
Trường cử thày Trung phó hiệu trưởng trường Châu Hoàn đón đoàn ở Châu Phong.
Vừa nói chuyện với thày Trung thày nói ở đó đang mưa phớt, mưa này ko làm ướt trường đâu.
Nếu mưa to thì sẽ phải về từng lớp đã dặn mọi người phương án chia lớp nếu mưa to.

Đoàn đến Quỳ Châu hỏi đường đến Châu Phong. Từ Quỳ Châu vào đến Châu Phong khoảng 23km. Thày Trung đón ở Châu Phong rồi đưa vào Châu Hoàn, đường vào khoảng 13 km nữa nhưng là đường đất khó đi. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.
 
Top