(MS98.2/CN) 02.07.2008 - "Vụ án hiếp dâm xôn xao thị trấn vùng cao", xin hãy giúp đỡ cháu bé

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(MS98.1/CN) 02.7.2008 - Chung tay góp gạch xây nhà cho bà Còng trong vụ án Na Hang - cải tạo điều kiện sống cho gia đình toàn thành viên nữ

(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
snoopy&bob
02/07/2008, 04:03 PM
Mình xin góp một tay để ủng hộ, Mẹ ủn ỉn làm đầu mối nhé!
________________________________________
gaumeoyeu1912
02/07/2008, 04:05 PM
Em cũng thấy chúng mình nên chuyển đề tài này vào HQ và lên phương án giúp đỡ cho cả bé H và bé con...Khổ quá, nhìn cái ảnh cụ và chắt chụp đã thấy khổ quá đi mất rồi.:Sad:
________________________________________
Givenchy
02/07/2008, 04:23 PM
Mình xin góp một tay để ủng hộ, Mẹ ủn ỉn làm đầu mối nhé!
Cho em góp tay với, em cũng có con gái nên mỗi lần nghe những chuyện này, em ko khỏi lo sợ, dù biết mình thật vớ vẩn. :Sad:
________________________________________
Mẹ Ỉn con
02/07/2008, 05:06 PM
Mình xin góp một tay để ủng hộ, Mẹ ủn ỉn làm đầu mối nhé!

Cảm ơn các bạn có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cháu bé và gia đình. Nhưng, các bạn ơi, mình chỉ là người đọc được thông tin đó và post lên thôi. Còn tất cả mọi sự ủng hộ phải thông qua Hội quán để khỏi vi phạm quy định.

Thực ra, mình cũng làm đầu mối nhưng với tư cách cá nhân thì không thể được các bạn ạ! (Mình vẫn nhớ lần trước vì muốn làm đầu cầu cho một cháu bé ở Nghệ An mà đã bị một số bạn phản đối. Hic... Tại mình làm sai quy định mà!)

Bởi vậy, rất mong các chị bên Hội quán lưu ý trường hợp này và tìm cách giúp đỡ mẹ con bà cháu họ. (Hoàn cảnh rất đáng thương).Em sẵn sàng góp một chân một tay nếu các chị bên Hội quán cần đến ạ!
________________________________________
GiađinhSiSy
02/07/2008, 11:50 PM
Giúp chaú bé cũng rất cần, và việc minh oan cho người vô tôi ( nếu có) cũng rất cần, không biết ông Đắc đã được minh oan chưa nhỉ? Chứ nếu bị oan thật thì tội nghiệp quá.
________________________________________
Mẹ Ỉn con
03/07/2008, 12:29 PM
Giúp chaú bé cũng rất cần, và việc minh oan cho người vô tôi ( nếu có) cũng rất cần, không biết ông Đắc đã được minh oan chưa nhỉ? Chứ nếu bị oan thật thì tội nghiệp quá.

Admin ơi!
Em thấy trường hợp này rất đáng thương: Một cụ già, một em bé bị xâm hại phải làm mẹ khi còn quá nhỏ và một cháu bé sơ sinh. Tất cả đều không có nhiều khả năng lao động và đang rất cần được giúp đỡ.
Vậy rất mong Admin chuyển topic này vào "Hội quán những tấm lòng nhân ái" để các mẹ huy động giúp đỡ ạ!
________________________________________
hoimaimakhongduoc
03/07/2008, 01:47 PM
Admin ơi!
Em thấy trường hợp này rất đáng thương: Một cụ già, một em bé bị xâm hại phải làm mẹ khi còn quá nhỏ và một cháu bé sơ sinh. Tất cả đều không có nhiều khả năng lao động và đang rất cần được giúp đỡ.
Vậy rất mong Admin chuyển topic này vào "Hội quán những tấm lòng nhân ái" để các mẹ huy động giúp đỡ ạ!

Nhưng cuối cùng như thế nào, các mẹ nói nốt đi. hiểu rõ thì sẽ có tác động tốt hơn
________________________________________
temporal_life
03/07/2008, 02:17 PM
Nhưng cuối cùng như thế nào, các mẹ nói nốt đi. hiểu rõ thì sẽ có tác động tốt hơn
Trường hợp này quả thật đáng thương! Nhưng để giúp được cũng ... quả là gian nan. Theo quy định của Hội Quán thì các mẹ đến tận nơi, trao tận tay cho đối tượng, có thông tin cụ thể...Như vậy là có một mẹ nào đó đứng ra làm đầu cầu liên lạc, bước đầu là đến tận nhà đối tượng (Na Hang, Tuyên Quang) để xác minh thông tin, tình trạng hiện nay của ba bà cháu (có ảnh càng tốt). Sau đó còn phải thường xuyên đến đó để chuyển đồ ủng hộ. Có mẹ nào làm đầu cầu được không ạ?
________________________________________
mecuGôn
03/07/2008, 06:00 PM
Ngậm ngùi quá các mẹ nhỉ.
Mình ủng hộ 2 chân 2 tay luôn nên nếu mẹ nào biết được cách giúp đở 2 bà cháu bà còng thi bày cho mẹ cu Gôn với nha.
________________________________________
memapcon
04/07/2008, 08:33 AM
Đọc xong cũng không thể hiểu nổi sự thật là như thế nào nhưng mình chỉ quan tam đến cháu bé thôi, thấy thương bé quá. Bé chẳng có tội tình gì cả, được sinh ra để rồi phải sống trong cảnh nghiệt ngã như thế này. Không biết bây giờ cháu bé ra sao rồi....
________________________________________
tomiu
04/07/2008, 10:13 AM
Em nghĩ sao ko kiểm tra ADN của cháu bé nhỉ, sẽ biết ai là bố cháu bé thôi.
Các mẹ trong hội quán ơi, các mẹ đã tìm được đầu cầu nào có thể giúp đỡ trường hợp này chưa ạ?
________________________________________
snoopy&bob
05/07/2008, 08:39 AM
Nhưng mọi người ơi, vấn đề ủng hộ cho bà Còng, em H và bé như thế nào bi h, em chưa thấy đề cập tới giải pháp ạ. MOD ơi! sao bi h?
________________________________________
nmai02
08/07/2008, 03:30 AM
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=94613
________________________________________
Mẹ Ỉn con
09/07/2008, 09:19 AM
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=94613

Hình như là chưa đâu nmai02 ạ! Tất cả các kì của bài báo đã được post lên rồi và theo như chúng ta hiểu thì không thể truy tố được vụ này vì kẻ phạm tội đã trở thành người thiên cổ do bị tai nạn giao thông (đúng là ác giả ác báo).
Phần việc còn lại là của cơ quan chức năng vì họ phải có trách nhiệm giải nỗi oan cho ông Đắc, một nhà giáo.
Và một phần việc nữa quan trọng không kém, đó là các tấm lòng hảo tâm trong xã hội cần chung tay giúp đỡ gia đình cháu bé (cháu bé trong ảnh nhìn rất xinh và hiện giờ chưa đủ 6 tháng tuổi).
Mình không biết báo Tiền Phong đã quyên góp được ít nào chưa nhưng bên Hội quán thì chưa thấy các chị có động tĩnh gì. Chắc các chị cũng bận nhiều việc và còn phải dành sự quan tâm cho những trường hợp khác.
Nếu vậy đề nghị mẹ nào ở Vĩnh Phúc làm đầu cầu đi! Vĩnh Phúc cũng rất gần Hà Nội mà!
________________________________________
memapcon
09/07/2008, 10:23 AM
Mình cũng đang đợi thông tin từ hội quán, muốn góp phần giúp đỡ nhưng cháu bé ở xa quá, không biết phải làm như thế nào, thương bé quá ...
________________________________________
Bé Hùng
09/07/2008, 11:42 AM
căm phẫn làm sao, sao trên đời có những kẻ như thế nhỉ
Chi tiết việc giúp đỡ thế nào, hội quán cho thông tin cụ thể nhé
________________________________________
ALnML
18/07/2008, 03:41 PM
Xin đựoc báo các mẹ tin mừng là gia đình 4 thế hệ thì 2 thế hệ ở giữa đã có công ăn việc làm. ...:Applause: Thế là đã có cái cần câu cơm.:LoveStruc:
Tuần sau Hội quán sẽ đi thăm Bà Còng.
________________________________________
Me Bi_Bop
18/07/2008, 10:58 PM
Lên tận Na Hang hả chị Lan ơi cho em theo với nào , làm 1 chân đi chia se với chị em cái nhỉ
mà cụ thể ngày bao nhiêu hả chị
________________________________________
nmai02
18/07/2008, 11:37 PM
Xin đựoc báo các mẹ tin mừng là gia đình 4 thế hệ thì 2 thế hệ ở giữa đã có công ăn việc làm. ...:Applause: Thế là đã có cái cần câu cơm.:LoveStruc:
Tuần sau Hội quán sẽ đi thăm Bà Còng.

Bạn ơi mình nghĩ nếu được thì mang gạo muối, đồ ăn khô và một ít tiền thôi được không? Mình thấy thế hệ hai và ba ko được bình thường, con gái bà còng thì rõ rồi, nhưng em H cũng vậy (ai lại viết đơn "thấy tôi xinh đẹp nên ông ý dụ dỗ...")
Mình chỉ lo đưa tiền một cục có khi ko biết tiêu hoặc để dành cho đúng
________________________________________
ALnML
19/07/2008, 08:16 AM
Bạn ơi mình nghĩ nếu được thì mang gạo muối, đồ ăn khô và một ít tiền thôi được không? Mình thấy thế hệ hai và ba ko được bình thường, con gái bà còng thì rõ rồi, nhưng em H cũng vậy (ai lại viết đơn "thấy tôi xinh đẹp nên ông ý dụ dỗ...")
Mình chỉ lo đưa tiền một cục có khi ko biết tiêu hoặc để dành cho đúng
Không đâu bạn chưa biết HQ đấy thôi.....Chúng mình ko bao giờ đưa ai 1 cục đâu. Phải đi phải đến tận nơi để lắng nghe và tìm hiểu. Cố gắng tìm đc ngóc ngách nào để giúp đỡ tránh tối đa việc đưa tiền mặt. Với những trg hợp bảo trợ các bé thi chúng mình thừong nộp học phí, hoặc mang sữa đến vvvv. Còn bệnh nhân nhi thì nộp một phần tiền mổ....Có cho tiền cũng là rất rất ít lúc đó bất khả kháng. Nói thật nếu đóng tiền một cục thì mình sẽ chỉ cho các mẹ sang các báo đóng luôn. HQ mình còn nghèo lắm vì quỹ các mẹ đều là chắt bóp tiết kiệm gửi cho HQ mà thôi. Mình nói qua để bạn biết về HQ vì HQ nhiều TH quá bạn sẽ khó theo dõi để hiểu HQ. :LoveStruc:
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Mình sẽ dọn một số vật dụng và mua những thứ nhu yếu phẩm thiết yếu mang cho họ.
Nếu thực sự họ đã ổn thì chúng mình ko theo tiếp. Ổn này HQ sẽ tự đánh giá đựoc.
Bình thường HQ tránh những TH trên báo, vì cảm thấy họ đã có chút may mắn hơn những ng khác. Tuy nhiên trong quá trình làm việc HQ phải theo ý kiến đa số các mẹ để đi đến những chỗ này...Vì Hội quán là của các mẹ và do các mẹ gây dựng nên mà. :LoveStruc:
________________________________________
ChipBongC-N
20/07/2008, 12:45 PM
@ Mẹ Al&ML em hủng hộ HQ , đúng thế các trường hợp đưa lên Báo đã có công chúng rồi ko ai làm ngơ đâu nên cũng sẽ đỡ hơn nhiều , những trường hợp cần đôi tay của HQ nhiều nhiều lắm , các chị vất vả rồi , em cuối năm nay về hẳn VN sẽ xin làm 1 chân .. Lon Ton chứ bây giờ đang ở xa quá .
________________________________________
nmai02
22/07/2008, 12:18 AM
"Không đâu bạn chưa biết HQ đấy thôi.....Chúng mình ko bao giờ đưa ai 1 cục đâu. Phải đi phải đến tận nơi để lắng nghe và tìm hiểu. Cố gắng tìm đc ngóc ngách nào để giúp đỡ tránh tối đa việc đưa tiền mặt. Với những trg hợp bảo trợ các bé thi chúng mình thừong nộp học phí, hoặc mang sữa đến vvvv. Còn bệnh nhân nhi thì nộp một phần tiền mổ....Có cho tiền cũng là rất rất ít lúc đó bất khả kháng. Nói thật nếu đóng tiền một cục thì mình sẽ chỉ cho các mẹ sang các báo đóng luôn. HQ mình còn nghèo lắm vì quỹ các mẹ đều là chắt bóp tiết kiệm gửi cho HQ mà thôi. Mình nói qua để bạn biết về HQ vì HQ nhiều TH quá bạn sẽ khó theo dõi để hiểu HQ. http://www.webtretho.com/forum/images/smilies/Love Struck.gif
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Mình sẽ dọn một số vật dụng và mua những thứ nhu yếu phẩm thiết yếu mang cho họ.
Nếu thực sự họ đã ổn thì chúng mình ko theo tiếp. Ổn này HQ sẽ tự đánh giá đựoc.
Bình thường HQ tránh những TH trên báo, vì cảm thấy họ đã có chút may mắn hơn những ng khác. Tuy nhiên trong quá trình làm việc HQ phải theo ý kiến đa số các mẹ để đi đến những chỗ này...Vì Hội quán là của các mẹ và do các mẹ gây dựng nên mà. http://www.webtretho.com/forum/images/smilies/Love Struck.gif"


Ôi được như vậy thì tốt quá. rất tiếc là mình ở nước ngoài, ko có điều kiện trực tiếp tham gia các hoạt động của hội quán. bạn có thể PM hoặc email cho mình thông tin và cách liên hệ với HQ được ko?
________________________________________
ALnML
08/08/2008, 04:43 PM
Cảm ơn mẹ Ỉn con. Thực lòng mà nói thật tệ quá :Sad:định đi nhưng rồi hết con ốm đên mẹ ốm liêu xiêu vẫn ko xếp lịch đựoc.
Nhận đc thông tin rằng cho con và cháu bà Còng đã đc nhà hảo tâm tìm công ăn việclàm ổn định. Nay nhận đc bài báo này cũng tự an ủi rằng thế là họ cũng đc nhiều ng quan tâm.
________________________________________
Mẹ Ỉn con
12/08/2008, 05:24 PM
Cảm ơn mẹ Ỉn con. Thực lòng mà nói thật tệ quá :Sad:định đi nhưng rồi hết con ốm đên mẹ ốm liêu xiêu vẫn ko xếp lịch đựoc.
Nhận đc thông tin rằng cho con và cháu bà Còng đã đc nhà hảo tâm tìm công ăn việclàm ổn định. Nay nhận đc bài báo này cũng tự an ủi rằng thế là họ cũng đc nhiều ng quan tâm.

Vâng, em cũng biết là các chị bên hội quán đã làm hết sức mình rồi. Đâu phải chỉ một trường hợp cần giúp đỡ mà còn bao nhiêu trường hợp khác nữa chứ. Hơn nữa ai cũng còn phải lo cho gia đình, phải lo kiếm thêm thu nhập để... tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Dù sao cũng rất mừng vì gđ họ đã được xã hội quan tâm, giúp đỡ, phải không chị? Chỉ lo không biết tương lai cháu bé có được nuôi dạy tốt không thôi.
________________________________________
291179
11/11/2008, 03:47 PM
Gửi mẹ ỉn con, mẹ nó ơi mẹ nó cho mình số đt đi bây giờ mình mới biết tin này, Mình ở Nội Bài, nếu họ vẫn ở VP, thì mình sẽ qua để giúp đỡ họ
________________________________________
Đoàn Phương
11/11/2008, 10:05 PM
"Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời." - Mong rằng những gì mà đời CỤ, BÀ, MẸ đã trải qua khó nhọc rồi, giờ đến đời thứ 4 là cháu nhỏ này sẽ được thoát ra và không phải chịu những đắng cay mà đời trước gặp phải. Cầu mong những điều tốt đẹp cho bé và cả gia đình của bé.
________________________________________
Mẹ Ỉn con
12/11/2008, 08:53 AM
Gửi mẹ ỉn con, mẹ nó ơi mẹ nó cho mình số đt đi bây giờ mình mới biết tin này, Mình ở Nội Bài, nếu họ vẫn ở VP, thì mình sẽ qua để giúp đỡ họ

Thành thật xin lỗi 291179. Hôm nay mình mới vào topic này nên ko nhận được tin nhắn của bạn. Nếu có lòng giúp đỡ gia đình bà Còng, bạn có thể qua báo Tiền Phong tại địa chỉ: Thúy Hiền – Ban Bạn đọc báo Tiền phong – 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội. Điện thoại: 0913205024 – 0945055468Hoặc trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Gái: Dốc xí nghiệp, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cảm ơn bạn rất nhiều!
________________________________________
Mẹ Bống hề
17/11/2008, 09:25 AM
Các mẹ ơi, cho mình ủng hộ 1 chút nhé, mình có thể gửi cho ai được??
________________________________________
291179
17/11/2008, 12:43 PM
meBonghe ơi bạn ở đâu? bạn muốn gửi gì ? tuần tới mình qua nhà bé mang cho bé ít quần áo đấy, bạn có gửi ko mình mang cho . Bạn liên hệ với mình 0912288860
________________________________________
Đoàn Phương
19/11/2008, 08:23 PM
291179 ơi!Em đã gửi cho chị ít quần áo nhỏ tầm bé mặc, nhờ chị tuần tới này chuyển giúp cho bé rồi đó chị . Chỉ còn có ít thế thôi, nhưng cũng khoảng gần chục bộ cho bé và cả mấy đôi tất, mũ ấm cho bé . Nhờ chị chuyển giúp em nhé. Em muốn đi cùng chị lắm, nhưng em ở HP, xa quá, chưa thu xếp đi được.. Có gì chị thông tin cho mọi người biết với chị nhé.
________________________________________
Đoàn Phương
20/11/2008, 10:09 AM
các chị ơi!
Mình cố gắng giúp gia đình nhà bà Còng nhé. Đừng để cháu bé bị lãng quên, tội bé quá. Hình như giờ bà Hoa không đi làm nữa, ở nhà trông cháu thì phải.
Mình đã từng nghĩ sẽ không vào topic này đọc nữa, vì càng đọc càng thấy nhiều cảnh rất đau lòng,mà mình thì không đủ lực để cứu giúp hết , nhưng ko hiểu sao mắt lại cứ liếc vào và đọc?
Gia đình cháu bé này để lại ấn tượng rất sâu trong suy nghĩ của mình.
Mong rằng bé sẽ không bị lãng quên theo thời gian
________________________________________
291179
22/11/2008, 12:17 PM
úi mình nhận 2 túi quần áo rùi nhé, mình cũng có một ít, mai mình sẽ lên đường, các mẹ đợi tin mình nhé.Yêu các mẹ nhiều
________________________________________
Mẹ Ỉn con
24/11/2008, 09:14 AM
úi mình nhận 2 túi quần áo rùi nhé, mình cũng có một ít, mai mình sẽ lên đường, các mẹ đợi tin mình nhé.Yêu các mẹ nhiều

Cúc à! Tiếc quá hôm qua ko đi cùng bạn được. Không biết có ai đi cùng bạn không? Mấy quần áo mình đưa bé có mặc vừa không hay là chật? Tình hình gd bà Còng thế nào rồi?
________________________________________
Đoàn Phương
24/11/2008, 09:44 AM
291179 ơi!
Chị đã đi thăm nhà bà Còng chưa ? Có gì không chị ? Post lên cho mọi người biết với . Vậy là chút áo ấm đến với bé đúng lúc cần.
________________________________________
291179
24/11/2008, 03:53 PM
Các mẹ yêu quí ! yêu các mẹ nhiều nhiều !biết các mẹ mong thông tin lắm, nhưng hôm nay thứ 2 mà bận họp nhiều thứ quá n lần xin lỗi các mẹ nha!
Hôm qua mình đã hoàn thành xứ mệnh, ui biết kể từ đâu nhỉ, mình có chụp hình nữa có mẹ nào biết cách post hình chỉ cho minh với mình post ảnh trước sau đó kể tỉ mỉ các mẹ nghe sau nha!
________________________________________
ALnML
24/11/2008, 04:08 PM
Chị hồi hộp lắm:Smiling:
Em gửi ảnh lên http://photobucket.com/
ID : chiasetinhthuong Pass : cstt1234
Sau đó lấy copy link rồi nhấn vào hình quả núi trên đầu bài và copy link đó vào đó...
Nếu ko gửi vào hộp thư gianghuong2212@yahoo.com chị giúp em
________________________________________
Mít và Nem
24/11/2008, 04:18 PM
Chị hồi hộp lắm:Smiling:
Em gửi ảnh lên http://photobucket.com/
ID : chiasetinhthuong Pass : cstt1234
Sau đó lấy copy link rồi nhấn vào hình quả núi trên đầu bài và copy link đó vào đó...
Nếu ko gửi vào hộp thư gianghuong2212@yahoo.com chị giúp em
Chị ơi, vào upnhanh.com nhanh hơn nhiều, tối qua em làm thử rồi mà. Vào đó, chọn up hình. Rồi browse hình trong máy tính, upload. Hiện ra các đường link, chọn cái thứ 2 ở mỗi hình.
Vào WTT, chọn cái biểu tượng tròn: Chèn liên kết, sau đó copy và paste đường link vào cái chèn đó, rồi gửi, hiện lên WTTngay.
Mỗi lần chọn 3 hình vào nhanh hơn đấy ạ.
________________________________________
Đoàn Phương
24/11/2008, 04:59 PM
Biết tin 291179 đã đi thăm gia đình bà Còng về rồi và đang tìm cách post ảnh lên cho mọi người xem, mình cũng hồi hộp quá.
Cố lên và nhanh nhé 291179 ơi!
________________________________________
291179
24/11/2008, 08:36 PM
Bác Loan ơi vậy em gửi ảnh vào mail chị post giùm em nhé!
________________________________________
Đoàn Phương
25/11/2008, 08:07 AM
Chưa cập nhật được à, các chị ơi!
Sáng nay em vào sớm đọc tin nhưng chưa thấy gì cả? Hồi hộp quá:Silly:
________________________________________
ALnML
25/11/2008, 08:26 AM
Đựoc em cứ gủi.
thôi mọi ng đừng giục em nó nữa. Ai cũng đi làm tranh thủ trộm cty hoặc trộm gia đình một tý thôi ...
Từ từ cho khoai nó nhừ...Còn lâu về dài mà. ...
À chị nhớ hôm đó chị đc cho số dd của H. Đến khi nói em đi mà chị tìm mãi ko thấy, xí hổ quá hôm nay mới lên tiếng.
________________________________________
291179
25/11/2008, 10:12 AM
Vào đây với các mẹ mới thấy cuộc sống có ý nghĩa cảm ơn hội quán những tấm lòng nhân ái nhiều lắm, cảm ơn các mẹ . Sẽ cố gắng cùnh các mẹ để xoa dịu nỗi đau trong cuộc sống.
________________________________________
Đoàn Phương
25/11/2008, 11:23 AM
291179 oi!
Nếu chị lên đó lần nữa thì alô cho mọi ng biết với chị nhé. Biết như vậy rồi thì lần tới chị lên đó nữa, em sẽ gửi mua cho con mấy hộp sữa hộp cho con uống, hay có cần thêm bột xay sẵn nữa không chị ? Em gửi liền.
Mùa đông lạnh này , chắc bé cũng đã đủ quần áo ấm để mặc, tất để đi. Hình như e gửi cả đôi dép nhựa màu hồng cho bé nữa thì phải?
Chỉ mong sao bé có cái ăn sao cho đủ thôi chị nhỉ?
________________________________________
Đoàn Phương
25/11/2008, 11:27 AM
Bữa ăn chính của con là cháo hay bột? chị có biết không?
________________________________________
291179
25/11/2008, 12:46 PM
http://s274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/Ba Cong/
ảnh ở đây các mẹ nhé ! bác Loan nhà mình nhanh thế.
________________________________________
291179
25/11/2008, 12:59 PM
Đoàn Phương à, con ăn cháo nhưng chắc chỉ cháo với vài hạt muối thôi, hoàn cảnh như thế mà, nhà họ cũng không đủ ăn đâu có cơm với muối là tốt lắm rồi, bé Thuỳ cũng vậy à, có gì thì cho ăn đấy thôi, mình cũng sẽ cố gắng thu sếp để lên với con càng sớm càng tốt mình sẽ mang sữa cho con cả bỉm nữa, những cái này chắc là quá xa xỉn đối với nhà họ, khổ tuổi của con là phải được uống sữa vậy mà..... Về quần áo thì mình thấy là tương đối nhiều rồi đấy, mình cũng mang cả đồ chơi cho con rồi, khi nào con tập đi mình sẽ mang cho con cái xe tròn tập chạy của con tradùng rồi đồ cũ nhưng mà vẫn còn mới lắm mà, hy vọng cháu bé sẽ đỡ khổ hơn
________________________________________
gianggiahuy
25/11/2008, 10:50 PM
Áo xanh nhạt là cô bé H. bị hại đấy hả? sao 16 tuổi mà nhìn già khọm thế nhỉ?
Hay là sinh nở xong 1 lần rồi già đi nhanh?
________________________________________
Đoàn Phương
26/11/2008, 08:23 AM
hihi. Bac Giang gia huy !
Người ta vất vả, sinh ra trong gia đình nghèo như vậy thì già dặn thế là đúng rồi.
Các chị đầu cầu ơi, nếu đi thì gọi cho mọi người biết với nhé
________________________________________
291179
26/11/2008, 08:43 AM
HI..hi ... không phải các mẹ nghĩ nhầm đấy là mình chứ? mình cầm máy chụp hình mà sao có mình trong đấy được, cả nhà 4 thế hệ đấy các mẹ ạ, cô bé áo xanh mới có 16 tuổi thôi, tính vẫn trẻ con lắm
________________________________________
ALnML
26/11/2008, 09:29 AM
Một lần ALnML đã lỗi hẹn :Sad:chắc không có lần thứ hai nữa đâu nhỉ. Cảm ơn em 291179 :Rose:và tỷ ruoi ơi :LoveStruc:
Hội quán sẽ xuống sớm và sẽ giúp đỡ gia đình họ ...
Bắt đầu quyên góp từ những vật dụng gia đình quần áo ấm nhé các mẹ ....
@ 291179 nghĩ đúng rồi , Bỉm thì thôi nhé , ko dạy hư họ..
________________________________________
291179
26/11/2008, 05:06 PM
các mẹ yêu quí quên mất thông tin này nhé: Báo tiền phong có giúp gđ bà Còng 11tr, nhưng 3 tr bằng hiện vật ( chính là chiếc TV đó) + điênthoại (đã bị cắt do ko có tiền đóng), con flại 8tr gửi ngân hàng chứ ko được lấy tiền luôn, còn nữa về cơ bản quần áo là tạm ổn rồi các mẹ ạ.
Vấn đề là mình hỗ trợ cháu bé thôi mẹ cháu bé cũng ít sũa nên mình chỉ cần hỗ trợ bé sũa là được mà. Cảm ơn cả nhà nhé !
________________________________________
291179
27/11/2008, 11:35 AM
hay là sáng thứ 7 em đi theo các bác nhỉ, em chỉ đường với lại nhân cơ hội này gặp các bác luôn thể, vả lại em mang cho bé mấy thứ nữa.
số của em này 0912288860 ( em là Cúc cu nhé )
________________________________________
ALnML
27/11/2008, 02:43 PM
Hay là hay là :LoveStruc:..nếu tiện thì đi , ko đựoc thì lần sau nhé. HQ còn nhờ em dài dài....
Mọi ng vẫn muốn xem xét điều kiện sống của gia đình bà Còng xem có thể cải thiện đc gì trong khả năng có thể
________________________________________
Mít và Nem
27/11/2008, 02:44 PM
Nhân danh tài xế xịn. Nhất định không để các Mẹ phải đi xe máy. Cho BRB xin được cầm vô lăng cùng các bạn trong chuyến đi này nhé. Tuy rất bận nhưng thứ 7 này mình sắp xếp được thời gian, hơn nũa mình cũng muốn đi chuyến này.

Ở các topic khác em thấy các mẹ khen anh đẹp trai lắm, thế này thì chỉ khổ bọn em thôi...lại khối người đòi đi theo anh bánh răng bừa thì chít. :Laughing:
________________________________________
291179
27/11/2008, 02:48 PM
Hay là hay là :LoveStruc:..nếu tiện thì đi , ko đựoc thì lần sau nhé. HQ còn nhờ em dài dài....
Mọi ng vẫn muốn xem xét điều kiện sống của gia đình bà Còng xem có thể cải thiện đc gì trong khả năng có thể
chị Loan ơi!!!!!!!! sao lại nói "HQ còn nhờ em dài dài...." hu....hu
bác nói thế em tủi thân lắm các bác làm nhiều chứ em đâu có làm gì .Vậy thôi HQ đi lần này đi em sẽ tách ra làm một lần khác vì theo như bác nói còn chiến đấu dài dài mà. Có gì cho phép em góp sức với nha.
Cảm ơn bác nhiù, iu các mẹ nữa:Rose:
________________________________________
ALnML
27/11/2008, 03:01 PM
EM yêu quý :LoveStruc:Sau khi đi về HQ sẽ xem xét đánh giá và lên phương án trợ giúp . Nếu đi tiếp, HQ sẽ phải nhờ em tiếp bứơc con đường này ...đó em. Nên mới nói em phải dành hơi để cùng mọi ng chạy tiếp sức. chắc em ko từ chối đâu nhỉ.
Nói thật dù chị rất rất muốn gặp em :LoveStruc:, hẫng một phát khi em nói em để dành....Chị đúng là mâu thuẫn quá,.
________________________________________
Đoàn Phương
27/11/2008, 03:37 PM
Em cũng muốn được đi chuyến này cùng các anh chị trong HQ quá. MÀ e lại ở tít .... HP . Em đang tính rủ thêm chị nữa trong nhóm Thiện Nhân đi HN và cùng các chị thăm nhà bà Còng . Chậc, ngày mai chị ý sẽ trả lời. Nên em đang ở trạng thái dự bị. Các chị ơi, nếu được đi cùng mọi người thì hay quá.:)
________________________________________
291179
28/11/2008, 09:35 AM
Hi hi Bác Loan ơi !!!!! em nhiều hơi lắm không chỉ vụ này mà vụ khác nữa bất cứ lúc nào bác cần là có em. Kiểu gì em chả gặp được bác, bác có mà chạy ....đằng zdời. Các bác cho em góp sức là em vui rùi. Em ngưỡng mộ các bác lắm í :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose : (tặng bác hoa này)
________________________________________
Đồng Nát
28/11/2008, 11:16 PM
Cảm ơn 291179 HQ đã bàn đến dòm đã, sẽ mang theo những thứ thiết yếu cho em bé. Còn lại đến liệt kê sự thiếu "thừa " của gia đình bà Còng.
Dự kiến sáng thứ bảy 29.11 - phương tiện xe máy- bao gồm ty ruoi, T&G , AlnMl. Chắc sẽ xin số đt của em để hỏi đg nếu khó tìm.
Chúc các bác 1 chuyến đi thành công nhé. Em bận quá không đi cùng được, lỡ 1 dịp gặp mặt bác Loan :p
________________________________________
Đoàn Phương
01/12/2008, 09:13 AM
Chà, sao giá cả các vật liệu xây dựng giờ cũng đã giảm rồi mà. Đúng là số tiền bỏ ra 23 tr như vậy quả là số tiền quá lớn thật , mà đã làm được gì đâu .
Không biết các bác nhà thầu có nghĩ đến gia cảnh nhà bà Còng không mà tính cao thế? Hay các bác thầu đó nghĩ rằng làm giá được ở các chị ở HQ nhỉ?
________________________________________
Đoàn Phương
01/12/2008, 04:15 PM
Các chị nghĩ xem có cách nào nữa không? Mình pó tay sao đành :Nottalkin: . Hay làm phần nào trước được thì làm à.
________________________________________
291179
01/12/2008, 04:38 PM
Em có số của nhà báo VIệt đây này ( 0913025867-Mạnh Việt ) em chán gọi cho lão này rồi emko gọi đâu , em gọi nhiều quá rồi, cả số cơ quan, số nhà riêng số di động của em đều dùng hết rồi, chắc gọi nữa lão ko nghe máy đâu.Bác nào gọi đi, em nghĩ cách khác để quyên góp vậy.Không thể pó tay được các bác nhỉ.
________________________________________
291179
01/12/2008, 04:41 PM
bác Loan ơi hay mình nhờ báo đăng tin lần nữa, mọi người góp mỗi người một tí nhanh hơn. EM có quen cậu làm ở báo dân trí -chuyên mục những tấm lòng nhân ái đấy, để em liênhệ thử nha. Bác cho em ý kiến với
________________________________________
Mít và Nem
01/12/2008, 07:49 PM
Nguyên vật liệu tốn kém: nhà bà để tôn nền hết 61 khôi cát đó. mà mỗi khối cát hết 50K chưa kể tiền chuyên chở tiền gánh gồng ...Cát sơ sơ là 3tr rồi.
Hôm nay thầu đó cũng nói chuyện với bánh răng bừa bỏ việc lát nhà thay bằng xi măng (cái này họ nhầm) + trần cót ép thay bằng trần ba zan (chả biết viét chữ đó ntn) Tính ra giảm đc còn khoảng 18 tr...
Đang cố tìm nhà báo Việt viết bài đó đây để hỏi chuyện mà vẫn ko liên lạc đựoc
Ôi chả nhẽ mình bó tay sao
Chi gai oi, sao ko nho ben bao Tuoi Tre y, may vu co lien quan voi ben do roi ma chi?
________________________________________
kukumalu
01/12/2008, 10:50 PM
Em có số của nhà báo VIệt đây này ( 0913025867-Mạnh Việt ) em chán gọi cho lão này rồi emko gọi đâu , em gọi nhiều quá rồi, cả số cơ quan, số nhà riêng số di động của em đều dùng hết rồi, chắc gọi nữa lão ko nghe máy đâu.Bác nào gọi đi, em nghĩ cách khác để quyên góp vậy.Không thể pó tay được các bác nhỉ.

Các bác gọi cho mr Việt này để check thông tin gì vậy? Em cũng chưa hỏi được số khác của ông ấy. Nghe nói mỗi năm chỉ đến cơ quan đôi ba lần thì bố ai mà biết được chứ? Còn việc hỗ trợ gia đình bà Còng thế nào, các bác cứ quyết, chúng em xin quyết theo :Applause:
________________________________________
291179
02/12/2008, 12:42 PM
này, vậy bà còn chờ gì nữa, đến ngay đi nhé! nhờ được gì thì cứ nhờ mà.Nếu vụ này Ok tôi mời bà đi nhậu nha.
________________________________________
291179
02/12/2008, 02:10 PM
Bạn thân mến ! mình muốn góp 200 ngàn để xây nhà thì gửi vào tài khoản nào ? Mình là dân miền biển nhưng đã được lên vùng đó ,đúng là khổ thật . See U !
Bạn giữ giùm mình mấy hôm, để xin phép bác Loan xem có chuyển vào tài khoản bác í được ko nhé , mình sẽ trả lời bạn nhanh thôi mà. Đợi mình . Cảm ơn bạn nhé!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top