Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T
Cám ơn các bạn đã đến với các em! Mình cũng thật bất ngờ!
Trung tâm Mái ấm Tình hồng là "con đẻ" của cơ quan mình và Hội CTĐ Đông Hà/Hội CTĐ Quảng Trị. Bên mình hỗ trợ xây dựng mái ấm này từ những viên gạch đầu tiên và sát cánh với các anh chị và các bé trong nhiều năm. Mình đến nơi này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nặng lòng với tình cảm của chị Yến, anh Mành, chị Anh và các bé. Cách đây mấy năm, bên mình mời Trung tâm và 1 số bé sang thăm Hà Lan đấy. Dần dần, với mục tiêu xây dựng năng lực địa phương và tăng cách tiếp cận cộng đồng hơn là bảo trợ "trung tâm", gần đây, bên mình rút dần dự án nhưng vẫn duy trì hỗ trợ ko thường xuyên.
Phải nói thật lòng, các anh chị ở Trung tâm là những người rất có tâm, thương yêu các bé thực lòng. Và cũng nói thật lòng, các bé ở trung tâm này cũng sướng hơn các bé ở ngoài nhiều. Những năm trước bên mình còn hỗ trợ cả các bé lang thang ở chợ Đông hà nữa, nhưng ko xuể. Về trẻ lang thang thì là cả một câu chuyện dài. Nhưng để duy trì được 1 trung tâm như MATH thì cũng ko phải là điều dễ dàng. Khi bên mình rút dần cũng là lúc chị Yến đã nhận được cam kết của chính quyền địa phương của TP Đông hà về bảo trợ 1 phần cho trung tâm. Phần còn lại các anh chị cũng chạy đôn chạy đáo lo cho các bé. Cũng nhờ sự nỗ lực của các anh chị ấy mà trung tâm cũng được nhiều đơn vị quan tâm. Có cả những chuyện rất cảm động như 2 năm trước đây, khi mình vào đó, có 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm, các anh chị đưa về nuôi. Sau đó có hàng trăm đơn xin nhận bé về nuôi. Nhìn chị Yến bế bé mới thấy tình cảm của người mẹ với các con khác thế nào. Các bé được quan tâm nhiều về học văn hóa, dạy nghề, sinh hoạt xã hội đấy.
Một lần nữa cám ơn các bạn.