Nao lòng nhìn lại những hình ảnh động đất, sóng thần ở Nhật Bản

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
[h=1]Nao lòng nhìn lại những hình ảnh động đất, sóng thần ở Nhật Bản[/h]28-02-201300:02:19 | Chí Toàn - TTVN



[h=2]Cuộc triển lãm ảnh phóng sự nhằm tưởng niệm 2 năm trận động đất, sóng thần tại đông Nhật Bản vừa diễn ra hôm nay, 27/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam.[/h]

Hai năm sau kể từ ngày thảm họa động đất xảy ra, những khu vực bị tàn phá nặng nề nay đã hồi phục. Triển lãm ảnh đã cho khách tham quan chứng kiến sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên và sự nỗ lực vươn lên khắc phục hậu quả của người dân vùng Tohuku.

Diễn ra đúng vào dịp 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, triển lãm ảnh cũng là dịp để người dân Việt một lần nữa chia sẻ và gửi lời động viên tới người dân vùng Tohuku nói riêng và Nhật Bản nói chung.



Bức ảnh“Nước mắt đau thương” ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi khóc trước đống đổ nát, tan hoang do sóng thần quét qua huyện Yuriage thành phố Natori tỉnh Miyagi.




“Sóng thần” là chùm ảnh ghi lại trong khoảng thời gian rất ngắn sóng thần đã tàn phá gần như toàn bộ thành phố Minamisanriku Town thuộc tỉnh Miyagi.


Một khách thăm quan đứng lặng người trước bức ảnh “Mọi người có nghe thấy con không". Bức ảnh chụp 1 bé gái đứng trước đống ngổn ngang, nơi đây trước là chỗ ở của bé .Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, bé chơi kèn trumpet. Món quà bé muốn gửi đến ông bà và người mẹ của bé đã bị cơn sóng thần ngày 11-4-2011 cướp đi.







Cô gái này đã không kìm được nước mắt trước những bức ảnh về sự tàn phá của động đất và sóng thần mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu.



Bức hình khi lại khoảnh khắc mừng vui của cậu bé khi tìm được chiếc cặp sách của mình sau đợt sóng thần quét qua.
Cậu bé tìm thấy chiếc cặp đi học lấm lem bùn đất của mình tại thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi.



Một cô bé lớp 2 tìm thấy quyển vở yêu thích của mình trong ngôi nhà đổ nát tại thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi.



Nhà Sư đang khấn nguyện cho các nạn nhân xấu số giữa đống đổ nát sau trận động đất tại miền Đông Nhật Bản.




Những khách thăm quan triển lãm đều cài lên ngực bông hoa trắng để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong các đợt thiên tai.


Bức “Khởi đầu mới" - Bé gái oà khóc khi hát bài truyền thống của trường tại buổi lễ tốt nghiệp tiểu học. Kể từ lúc đó cô bé chuyển đến sống ở Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi. Phía dưới là ảnh cô bé sau một năm xảy ra thảm họa.






Những chia sẻ và động viên của khách tham quan gửi tới nhân dân Nhật Bản trên cành hoa anh đào - biểu tượng cho nước Nhật xinh đẹp và dũng cảm.




Bức “Hoang tàn và tươi sáng". Bức ảnh ghi lại vào ngày 4-9-2012. Đường cao tốc Sendai-tobu làm ranh giới. Phía tây là cánh đồng lúa trổ bông chuẩn bị vụ mùa bội thu trong khi phía đông không thể trồng trọt vì đất đã bị nhiễm muối mặn từ đợt sóng thần. 1800 héc ta đất nông nghiệp tại Sendai chịu ảnh hưởng nặng nề và chỉ có 500 héc ta có thể được khai hoang để canh tác.




Các bức hình ghi lại khu đô thị Kesennuma tỉnh Miyagi đổi thay từ đợt thiên tai diễn ra (12-3-2011) và giai đoạn phục hồi (15-1-2012).




Triển lãm khiến người xem rưng rưng nước mắt...




Đông đảo khách mời và giới truyền thông tại Hà Nội đã đến dự lễ khai mạc sáng nay. Cùng thời điểm này, tại Paris và London cũng diễn ra một cuộc triển lãm tương tự. (Ảnh: VNE)




Triển lãm được diễn ra từ 27/2 đến 4/3/2012 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: 66 Nguyễn Thái Học - Ba đình - Hà Nội.


Thời gian mở cửa 8h30 đến 17h.


Từ ngày 5/3 - 11/3/2013 triển lãm được tổ chức tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản. Địa chỉ 91 Chùa Láng - Đống đa - Hà Nội
 
Top