“Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
[h=1]“Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu[/h]
[h=2](Dân trí) - Cả van 2 lá cũng như van 3 lá của quả tim đã hỏng nặng, mà nếu không được phẫu thuật sớm, thì tính mạng của chị sẽ khó giữ được. Đánh liều cho ca phẫu thuật tim đầy cam go sắp tới nhưng lòng chị nặng trĩu nỗi âu lo...
http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-dan-ba-luc-nao-cung-so-minh-chet-668064.htm[/h] Gặp tôi, chưa kịp nói câu nào chị đã khóc. Chưa bao giờ chị lại sợ chết như lúc này. Nhưng chị sợ chết không phải cho bản thân mình mà sợ cho 3 đứa con còn quá ngây thơ, bé bỏng, sợ không có ai thay chị mà nuôi người mẹ già đã bước sang tuổi 80 cùng ông chồng “ngây ngây dại dại” ở quê nhà.


Dù rất sợ chết, nhưng căn bệnh tim đã đến giai đoạn nguy hiểm, chị Phạm Thị Thủy đánh liều với số phận cho ca phẫu thuật tim sắp tới
Chị là Phạm Thị Thủy (thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội), nhân vật trong bài “Người đàn bà lúc nào cũng sợ chết” mà chúng tôi đã gặp cách đây ít lâu. Mang căn bệnh tim suốt nhiều năm qua khiến cơ thể chị gầy gò, yếu ớt, có nhiều lúc tưởng như căn bệnh đã quật ngã chị nhưng mà chị vẫn phải chống chọi, đấu tranh lại với tử thần từng ngày, từng giờ. Chỉ bởi vì nếu không có chị, 5 con người trong ngôi nhà rách nát sẽ không biết trôi dạt về đâu.
Nhà chị Thủy có 6 con người, nhưng mỗi người là 1 số phận trêu ngươi. Cậu bé Lương Văn Nam, con trai đầu của chị Thủy mắc bệnh vảy nến kỳ lạ khiến da sần sùi và thường xuyên bong tróc đau đớn. Đứa con gái thứ 2 là Lương Thị Huệ bị tim bẩm sinh, cơ thể cũng gầy gò không khác gì mẹ. Đứa con gái thứ 3 là Lương Thị Thùy Linh bị dị tật “khó nói” ở đường sinh dục. Chồng chị Thủy là anh Lương Văn Khương bị thần kinh nên lúc nào cũng ngây ngây dại dại, chẳng giúp đỡ gì được cho vợ con. Người cuối cùng trong gia đình của chị là bà mẹ chồng năm nay đã 80 tuổi, suốt ngày ốm đau cũng là một gánh nặng cho gia đình chỉ toàn những người “oặt oẹo” này.


3 đứa con với đủ thứ bệnh tật cùng người mẹ già ốm yếu, chị Thủy nơm nớp nỗi lo khi nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức sắp tới
Cái nỗi lo sợ chết vì căn bệnh tim lúc nào cũng đe dọa tính mạng vậy rồi cũng đến. “Cách đây ít tuần, em ho ra máu, người rũ rượi ra phải vào bệnh viện B. cấp cứu. Các bác sĩ ở Bệnh viện B. bảo quả tim em đến giai đoạn “nát” lắm rồi, cần phải phẫu thuật thì mới cứu được tính mạng. Em sợ chết rồi sẽ không ai nuôi chồng, nuôi con nên bao nhiêu tiền gom góp được từ sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí trước đây, em đánh liều làm thủ tục nhập viện phẫu thuật, nhưng…”, bỏ dở câu nói, chị Thủy lại òa khóc.
Chị Thủy bảo với tôi, Bệnh viện B. (chúng tôi xin giấu tên bệnh viện để tránh việc kiện tụng khi thông tin mà chị Thủy cung cấp chưa được kiểm chứng – PV) thông báo ca phẫu thuật tim của chị dự trù kinh phí hết 70 triệu đồng. Nhưng chị Thủy gom hết tiền cũng chỉ được có 65 triệu đồng, xin bệnh viện nợ 5 triệu đồng nhưng người ta không cho. Trong lúc túng quẫn nhất, chị Thủy được chị Nguyên, một nhà hảo tâm mà bản thân tôi cũng biết giúp đỡ số tiền 5 triệu đồng còn lại để làm kinh phí phẫu thuật.
“Khi em gom đủ số tiền 70 triệu đồng để nộp viện phí, người ta lại bảo em phải chuẩn bị thêm 15 triệu đồng nữa, trong đó 5 triệu đồng để mua máu cho ca phẫu thuật, 10 triệu đồng còn lại để bồi dưỡng các bác sĩ đứng ra phẫu thuật. Lúc đó nếu có bảo xoay thêm 100 nghìn thì em cũng không biết kiếm đâu ra huống hồ là 15 triệu, nên em lại xin bác sĩ hoãn phẫu thuật về nhà, chờ khi nào có tiền sẽ tính tiếp”, chị Thủy kể.


Những đứa trẻ đáng thương rồi tương lai sẽ về đâu nếu nhỡ may chị Thủy có mệnh hệ nào ?!
Trước tình cảnh của chị Thủy, PV Dân trí đã liên hệ với bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện hữu nghị Việt Đức để nhờ ông giúp đỡ. Xem hồ sơ bệnh án của chị Thủy, bác sĩ Ước cho hay, van 2 lá của chị Thủy đã bị hỏng nặng khiến máu lưu thông khó khăn. Cả van 3 lá cũng bị tổn thương, do vậy tính mạng của chị Thủy đang hết sức nguy hiểm.
“Trường hợp bệnh nhân này cần phải được phẫu thuật ngay để cứu tính mạng, bằng cách sửa tổn thương ở van 3 lá, thay van 2 lá. Kinh phí dự trù là 70 triệu đồng, tuy nhiên bệnh nhân có bảo hiểm hộ nghèo thì sau khi phẫu thuật trừ đi bảo hiểm chỉ mất khoảng 30 triệu đồng thôi. Ngoài ra, việc phẫu thuật tim để thay van 2 lá, sửa van 3 lá cũng là một thủ thuật đơn giản, tỷ lệ thành công cao”, bác sĩ Ước khẳng định.
Trước sự giúp đỡ của bác sĩ Ước và PV Dân trí, ngày 29/7, chị Thủy đã làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí ở Bệnh viện hữu nghị Việt Đức để đăng ký phẫu thuật tim. “Bác sĩ Ước bảo phẫu thuật tim thì phải nằm viện ít nhất 20 ngày. Thời gian này em cũng lo lắm vì vừa không biết ai sẽ giúp em chăm sóc mấy đứa con non dại ở nhà, bản thân em cũng không biết ai chăm sóc cho em khi nằm điều trị tại viện”, chị Thủy lo lắng bảo.
Nỗi lo lắng của chị Thủy là có cơ sở, tuy nhiên PV Dân trí cũng động viên chị mạnh dạn thực hiện ca phẫu thuật tim sắp tới. Việc chăm sóc những đứa con và thời gian nằm điều trị tại viện sắp tới của chị Thủy, chúng tôi hi vọng sẽ có những tấm lòng chung tay, không chỉ để cứu người mẹ trong giai đoạn nguy kịch mà còn cứu những số phận đáng thương trong ngôi nhà nhỏ bé ngoại thành Hà Nội.
Thế Nam
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

[h=1]Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ[/h]
[h=2](Dân trí) - Lúc mới nhìn cậu bé, tôi có chút thoáng rùng mình. Nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng qua đi, khi cậu bé cùng những cô em gái chơi đùa vô tư, tinh nghịch, cất giọng cười trong trẻo đáng yêu như mình không hề mang bệnh tật trên người…[/h] Ngôi nhà có 5 người bệnh
Nhà có 6 người thì đến 5 người mắc bệnh hiểm nghèo, đó là hoàn cảnh hết sức éo le của chị Phạm Thị Thủy, ở thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đã đi nhiều, viết nhiều về những trường hợp nhân ái, nhưng chúng tôi cũng không khỏi cầm lòng trước những mảnh đời đáng thương trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội này.
Năm nay 46 tuổi, chị Thủy tưởng như hạnh phúc khi có 3 đứa con, một cháu trai và 2 cháu gái xinh xắn. Nhưng người mẹ này chưa bao giờ có được một ngày ngớt lo, khi đứa con nào của chị cũng mắc những căn bệnh hiểm nghèo trên người.
Đứa con trai đầu của chị Thủy là Lương Văn Nam, năm nay 13 tuổi, mắc một chứng bệnh bẩm sinh khiến người ngoài ai mới gặp cũng “sợ phát khiếp”: vảy nến á sừng. Toàn thân của Nam có một lớp da bao bọc bên ngoài như da trâu, rất cứng, có nhiều vảy sừng bao quanh và năm nào cũng tróc ra từng mảng như lột da. “Các lớp da bị bong tróc thường xuyên chảy máu, mưng mủ khiến cháu ngứa ngáy, khó chịu và đau đớn vô cùng. Tôi đã đưa cháu đi các bệnh viện nhưng không ai biết là bệnh gì, và làm cách gì để chữa, chỉ nghe bảo tên gọi là vảy nến á sừng”, chị Thủy cho biết.


Cậu bé 13 tuổi mắc căn bệnh có tên gọi vảy nến á sừng​
Bị bệnh lạ nên Nam không được đi học, dù em rất thích. Có lần, chị Thủy thương con quá liều đưa đến trường xin nhưng thầy cô, phụ huynh lần đầu tiên nhìn thấy cháu đã sợ. Không ai nói ra nhưng chị biết con mình khó có thể ngồi cùng với các bạn bình thường cùng trang lứa, nên lại gạt nước mắt đưa con về nhà. Có điều, với cậu bé, không được đi học ở trường thì em tự học ở nhà, và nhờ chính đứa em gái là Lương Thị Huệ, đang học lớp 3 ở trường tiểu học xã Khánh Hà dạy cho mình có thể đọc và viết.
“Cháu có trí nhớ tốt lắm, học đến đâu thuộc đến đó, viết chữ cũng đẹp như đứa em”, chị Thủy nói tiếp về đứa con trai đáng thương của mình. Nhưng, nào chỉ mỗi thằng Nam có bệnh, mà cả 2 đứa con gái của chị cũng đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật quái ác. Cả 2 đứa con gái của chị bị một dị tật bẩm sinh khá tế nhị: sinh ra chỉ có mỗi lỗ tiểu tiện, không có “lỗ đẻ” như người bình thường. “Bác sĩ bảo phải đến lúc các cháu dậy thì mới phẫu thuật được. Nhưng cháu Huệ còn mắc phải bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở, tôi lo lắm”, chị Thủy cho biết.


Tuy mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng 3 anh em rất hiếu động, vui vẻ​
Huệ ngồi cạnh tôi gầy đét, 9 tuổi chỉ nặng có 18kg, thở khò khè như trong cổ em có vật gì chặn ngang. Nghe mẹ bảo mắc bệnh tim, cô bé cũng không biết đó là bệnh gì, chỉ thấy mỗi lần chạy nhảy hay làm việc gì nặng nhọc thì ù tai, chóng mặt, thở gấp gáp liên hồi. Nhưng cũng như anh trai, Huệ rất ham học, với thành tích học sinh giỏi đứng đầu lớp năm học 2009-2010.
Nghe tôi hỏi chuyện, cả Huệ và đứa em gái 5 tuổi Lương Thị Thùy Linh nhoẻn miệng cười với đôi mắt trong veo, dễ thương khó tả. Không như những đứa trẻ hàng xóm cùng trang lứa, cả Huệ và Linh không một chút mảy may sợ hãi trước người anh trai mắc bệnh kỳ dị. Cả hai vẫn chơi đùa, giúp đỡ anh trai mỗi khi thấy anh mệt. “Em thương anh Nam lắm”, tiếng bé Linh nói làm tôi không khỏi chạnh lòng, vừa cảm giác thương vừa cảm giác buồn cho những đứa trẻ sớm gặp hoàn cảnh nghiệt ngã.
Nói không nghiệt ngã sao được, khi bản thân mẹ chúng - chị Phạm Thị Thủy - cũng đang mắc bệnh tim rất nặng, chưa biết sống chết khi nào. Còn bố của các em, anh Lương Văn Khương, năm nay 39 tuổi nhưng cũng không khác gì một đứa trẻ con to xác. Anh Khương bị chứng dở hơi từ nhỏ, ai bảo làm gì thì làm nấy, ngô nghê lúc đứng, lúc ngồi. Trong nhà, chỉ duy nhất mỗi một người lành lặn, cũng là lao động chính trong nhà chính là bà lão Tô Thị Tiền, mẹ của anh Khương và là bà nội của những đứa trẻ.


3 đứa trẻ phụ giúp bà nội dán vàng mã đem bán​
Bà Tiền năm nay đã 75 tuổi, sống bằng nghề thủ công dát vàng mã. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ngày nào bà cũng ngồi bên cái rổ thoăn thoắt làm hàng, chạy cơm từng bữa cho cả nhà. Bà Tiền cho hay, nếu chịu khó thì mỗi ngày bà cũng kiếm được từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Cả 3 đứa trẻ cũng phụ giúp bà một tay ở khâu đóng hộp nên công việc của bà cũng đỡ vất vả hơn.
Tôi có mệnh gì, 3 đứa trẻ rồi sẽ ra sao
Chị Thủy buông tiếng thở dài khi nói về bệnh tim của mình. Chị vừa vào viện điều trị hơn 1 tháng nay, bác sĩ bảo cần có 40 triệu đồng phẫu thuật mới có cơ may giữ được tính mạng. Nhưng chị lấy đâu ra tiền, lại lo cho những đứa trẻ không ai chăm sóc nên ôm bệnh về nhà.
Ở nhà, chị cũng chẳng giúp gì được mấy đứa trẻ, do căn bệnh tim khiến chị không làm được việc gì quá sức. Ngay cả nấu cơm, giặt giũ, thì cô bé Huệ cũng phải gánh hết. “Mỗi lần nấu cơm là cả 3 anh em cùng xúm vào mỗi đứa một tay, con bé Huệ thổi cơm, thằng Nam đứng ngoài chỉ đạo (Nam không ngồi được gần lửa vì da em gặp nóng sẽ nứt toác, chảy máu - PV), con bé Thùy Linh nhặt rau, thương anh em chúng lắm”, chị Thủy thở dài.
Để có tiền chạy chữa cho con trai đầu, chị Thủy đã cầm sổ đỏ vay ngân hàng được 15 triệu đồng, gõ cửa khắp bệnh viện nhưng nơi nào cũng chịu. Tiền hết, bệnh của Nam mỗi ngày một nặng thêm. Chị cũng không xoay ra đâu tiền để trả nợ ngân hàng bởi tài sản đáng giá nhất là 3 sào ruộng nhưng không người cày cấy.


Báo điện tử Dân trí ủng hộ 3 triệu đồng giúp gia đình chị Thủy vượt qua khó khăn trước mắt
Không phải chỉ mỗi Nam, mà còn cả Huệ, Thùy Linh - những đứa trẻ hiếu động, xinh xắn - cũng rất cần tiền để chữa bệnh. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình chị Thủy, ngày 15/7, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định trích 3.000.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của Báo điện tử Dân trí để giúp đỡ chị Thủy vượt qua khó khăn trước mắt. Báo điện tử Dân trí cũng mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay, giúp đỡ cho 6 mảnh đời bất hạnh, đáng thương.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

[h=1]Người đàn bà lúc nào cũng sợ mình chết[/h]
[h=2](Dân trí) - Lâu rồi chúng tôi mới gặp lại chị và những đứa con đáng thương. Vẫn là những đứa trẻ sống trong mặc cảm của bệnh tật, của nghèo đói bủa vây. Âu lo hơn khi người mẹ là trụ cột của gia đình đang sắp ngã quỵ vì căn bệnh tim quái ác.[/h] Phải băn khoăn lắm chị Phạm Thị Thủy mới tìm lại chúng tôi để nhờ giúp đỡ, bởi cách đây 3 năm về trước, những đứa con của chị đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ rất nhiều. Nhưng lần này, căn bệnh tim quái ác hành hạ khiến mạng sống của chính mình trở nên nguy nan, chị không còn biết cách nào khác.


Căn bệnh tim mà chị Thủy chịu đựng đã bao năm nay giờ khiến tính mạng chị như "ngàn cân treo sợi tóc"
Chị Thủy chính là mẹ của bé Lương Văn Nam, cậu bé bị căn bệnh vảy nến kỳ lạ mà chúng tôi đã từng thông tin trong bài “Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ” ở làng Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội.
“Em chết thì cũng tại số của em, đành chịu. Nhưng em thương các con quá, chúng còn quá bé mà lại đang gánh trên người bao bệnh tật. Mẹ em thì đã quá già yếu, còn chồng lại bị chứng dở người đã bao năm nay”, chị Thủy bắt đầu lăn dài nước mắt khi kể về những nỗi khổ tâm chồng chất bấy lâu.


Đại gia đình chị Thủy vẫn trông chờ vào những đồng thu nhập ít ỏi từ nghề thủ công dát vàng mã
Vẫn căn nhà xưa cũ, vẫn những con người xưa cũ. Và bệnh tật mà họ mang trên người thì ngày một nặng hơn. Cậu bé Lương Văn Nam, con trai đầu của chị bị mắc căn bệnh vảy nến kỳ lạ, khiến da sần sùi và thường xuyên bong tróc đau đớn. Căn bệnh đã biến cậu bé thành một người “kỳ dị”, khiến những ai lần đầu gặp cậu đều không khỏi sợ hãi. Nhưng thực ra em là một cậu bé rất ngoan hiền, yêu thương các em hết mực. Biết mẹ và bà vất vả vì mình, Nam dành hết thời gian để làm việc giúp đỡ mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học.

3 đứa con "mỗi đứa một bệnh" của chị Thủy gồm Lương Văn Nam, Lương Thị Huệ, Lương Thị Thùy Linh cách đây 3 năm về trước


Giờ 3 anh em đã lớn hơn trước, nhưng bệnh thì vẫn đeo đẳng suốt chừng ấy thời gian
Em gái của Nam là Lương Thị Huệ, năm nay đã 12 tuổi, cao nhẳng hơn so với 3 năm về trước. Có điều, cơ thể của cô bé vẫn gầy tong teo do căn bệnh tim bẩm sinh chưa được điều trị. Cô em gái út xinh xắn Lương Thị Thùy Linh ngày nào giờ đã sớm mang dáng vẻ nhọc nhằn, bươn chải để sống của những gia đình nghèo khổ.
“Các con của em vẫn thế, gánh trên người bao bệnh tật mà không biết kêu với ai. Không có tiền thì mẹ con chỉ biết nhìn nhau mà khóc, anh à”, chị Thủy nói với tôi. Bản thân chị Thủy cũng là người mang căn bệnh tim đã bao năm nay mà không dám đi phẫu thuật. Chị thấy trong người còn khỏe nên cứ ở liều. Nói đúng hơn chị sợ chết. “Em sợ nếu phẫu thuật mà chẳng may có mệnh hệ gì, thì ai sẽ nuôi các con của em, ai sẽ chăm mẹ già và chồng ? Em mà chết thì họ sẽ sống như thế nào ?”, chị hỏi tôi mặc dù câu trả lời là quá khó cho người đối diện.


Điều làm chị Thủy đau đáu trong lòng là nhỡ chị có mệnh hệ gì thì các con sẽ sống ra sao
Nhưng, đấy là những thàng ngày còn “khoe khỏe” trong người. Chứ bây giờ chị không thể cố được nữa. Những cơn đau tim làm chị ngất liên tục, đến thở cũng đã là khó khăn huống hồ làm những việc nặng nhọc. Hơn bao giờ hết chị cảm thấy bóng dáng của tử thần đang bủa vây, treo lở lửng trên đầu chị.
“Em đi khám, các bác sĩ bảo phải mổ gấp. Chậm ngày nào thì tính mạng nguy kịch ngày đó. Các bác sĩ ở Viện Tim mạch Hà Nội đã chỉ định ngày giờ phẫu thuật nhưng em vẫn còn chần chừ, bởi lấy đâu ra tiền để phẫu thuật đây ?”, chị Thủy lại nói.
Ba năm về trước, đứa con trai của chị là Lương Văn Nam đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ một khoản tiền. Cũng nhờ số tiền đó mà chị dành dụm để chèo chống cả gia đình vượt qua bệnh tật, khó khăn của cuộc sống. Chị bảo cả gia đình đều trông chờ vào cuốn sổ tiết kiệm 60 triệu đồng, nhưng nó cũng chỉ mới trả được một nửa chi phí cho ca phẫu thuật tim của chị sắp tới.
Tôi hiểu sự rối bời của chị, bởi nếu không phẫu thuật gấp thì tính mạng của chị khó giữ. Nhưng phẫu thuật thì chưa đủ tiền, và rồi cái đại gia đình của chị cũng sẽ “đứt gánh” vì nợ nần chồng chất, khó khăn bủa vây.
“Cái Huệ, cái Linh học giỏi lắm. Thằng Nam cũng nghị lực lắm. Chúng học và làm cũng chỉ vì thương mẹ, thương bà. Nhỡ may tôi có mệnh hệ gì, cuộc đời của các cháu sẽ đi về đâu ?’, chị Thủy lại hỏi tôi. Câu trả lời thật khó có lời giải đáp.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 817: Chị Phạm Thị Thủy, thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội.
ĐT: 01646.336.734
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Gia đình này thật là nan giải!!!

Nhà một người ốm đã loạn lên, đây 6 người thì 5 người bệnh - mà lại bệnh nặng, khó chữa, y học bó tay. Ông trời quả là biết hành người ta quá lắm!!!

Chị Thủy đã 48 tuổi rồi, càng già sức khoẻ càng yếu. Cả 2 bên nội ngoại đều không muốn chị T đi mổ, vì họ sợ mổ sẽ gặp rủi ro cao, mẹ chồng nói nếu mổ mà không sống được thì không có ai chăm con, mổ lại phải tốn tiền thuốc thang nữa,..Nói dại, chẳng may mà nằm ra đấy thì chỉ tội bọn trẻ thôi. Kể cũng lạ, ông chồng điên điên, dại dại thế mà cũng lấy rồi đẻ đến lắm con. Chắc tại cả 2 người đều bệnh tật nên đẻ ra mấy đứa trẻ đều khiếm khuyết như thế, họ nhận thức kém nên không biết lại càng đẻ nhiều. Cái này cũng lỗi một phần ở chính quyền, đoàn thể, không tuyên truyền cho người ta, nên khổ càng thêm khổ. Giờ người ta sống vất vưởng cũng chẳng chăm lo, quăng cho cái sổ hộ nghèo mỗi tháng được vài trăm, mọi khoản đóng góp cho làng, xã vẫn phải nộp đủ.

Còn 2 bé gái thì nghe mẹ nói học hành cũng khá, cô chị năm nay lên lớp 7, cô em lên lớp 3. Mới vào kỳ học hè nhà trường đã thông báo đóng đâu đấy 2,3 triệu tiền học thêm, tiền sách vở, đồng phục, quỹ lọ quỹ chai,...mẹ bảo, hỏi cô giáo cho con mặc đồng phục cũ thì cô nói không được, cả trường phải mặc quần áo mới,...đã nghèo còn mắc cái eo!! Thật là cám cảnh!!

Mai chị Thủy sẽ mang hồ sơ bệnh án lên cho em để gửi cho bs, may phúc mổ được thì còn có sức khỏe mà gánh vác gia đình. Đen đủi mà bs không nhận lời thì cũng đành kêu trời thôi!!!

Xong cho mẹ thì mới tính đến con gái thứ 2. Nói là tim bẩm sinh vì thấy khó thở thôi chứ đã khám lần nào đâu mà biết là tim hay bệnh gì??? Còn khuyết tật ở bộ phận sinh sản (hay sinh dục???) thì cũng sẽ sớm nhờ tổ chức chuyên chữa trị, phục hồi kiểm tra giúp.

@ LG: em bây giờ đãng trí kinh niên rồi:(
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Chiều qua chị Thủy đã nhờ người mang hồ sơ lên cho em. Trông chị ấy đến tội. Chân tay run lẩy bẩy, không cầm bút viết được nữa.

Đúng là "lắm thầy thối ma", cứ chạy quanh bv này sang bv kia, tiền thì chỗ nào cũng bắt nộp đủ số đấy mới cho nhập viện, giờ cái thẻ bhyt VĐ đang giữ, lại phải đi rút về.

Hồ sơ của chị ấy đã được tham vấn bs H.Hà, anh nói tỷ lệ tử vong chỉ 1%, hoàn toàn có thể mổ được. Bây giờ bv đang xem xét, chắc sẽ sớm có câu trả lời. Họ cũng nhận lời về việc xem xét khám, kiểm tra cho 2 bé gái, nhưng phải để sau khi làm xong cho mẹ.

Sự có mặt kịp thời của CSTT luôn mang lại một cuộc sống mới cho các hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng lần này cũng thế!

2 con gái học khá đấy ạ, ở nông thôn mà năm nào cũng đạt học lực khá, giỏi








Chị ấy đây



KQ siêu âm tim



Đơn nhờ người viết hộ, sai chính tả tòe lòe, đọc toét cả mắt

 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Cơ hội phẫu thuật được cũng là may lắm rồi, ít ra còn thấy có cửa, chứ hôm qua đọc bài viết trên báo Dân trí xong, em không comment được gì vì cảm giác bế tắc, không lối thoát, bất lực...
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Gia cảnh đã xác minh xong.

Bs xác nhận có thể mổ được.

Quỹ xác nhận với bv là sẽ được trợ giúp. Đề nghị bv gửi dự tính chi phí

Bv đã gửi bảng dự tính, đang đợi quỹ đóng dấu.

Đêm CN bs đi công tác nước ngoài về, sáng sớm thứ Hai đã gọi điện hỏi, bn của anh đã vào viện chưa?? Hix...cảm động hết sức về sự nhiệt tình của bs!

Hi vọng cuối tuần này xong mọi thủ tục, được nhập viện để tuần sau có thể mổ.

Chứ đợi lâu em cũng thấp thỏm lắm!!!
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

BV Vinmec vừa điện thoại hẹn sáng mai đưa chị Thủy lên nhập viện để làm xét nghiệm, sang tuần sẽ mổ. Ca mổ được miễn phí hoàn toàn! Thật là mừng quá! Giờ mới dám cho chị ấy ra VĐ rút cái thẻ BHYT về.

Là lá la....
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Chiều qua chị Thủy đi lấy thẻ BHYT ở bv VĐ vào đúng lúc trời mưa to, ướt loét nhoét. Lấy được cái thẻ về em mới thông báo được mổ miễn phí. Khóc khóc, mếu mếu. Hix...



Sáng nay lên Vinmec làm xong các xét nghiệm vẫn sợ phải nộp tiền. Lại được bà nào đó dọa, ở Vinmec mổ mấy trăm triệu, lỡ người ta lừa, thì lấy đâu ra tiền mà trả, làm cả buổi sáng em cứ phải giải thích mỏi hết cả mồm.

Chị này vấn đề thần kinh cũng không bình thường nốt, nói to như loa phóng thanh, một sự việc cứ tua đi, tua lại hàng chục lần, làm em điên cái đầu.

Hôm nay giỗ bố chồng, làm thủ tục ở bv xong xin về hẹn chiều lên, xong vừa rồi em gọi điện lại bảo xin bv đến sáng mai lên. Em sợ bà ấy khùng khùng không đến mổ nữa thì dở lắm. Lần trước là mẹ con nhà Cao Đình Ngọc, giờ tới bà này là 2, bv chắc xếp mình vào sổ đen quá.

@: Cái túi của chị ấy được hàng xóm cho, sờn rách hết rồi, nhà mình ai có túi cũ còn đẹp đẹp tí mà không sử dụng thì cho em xin với!!

 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

Hôm đi Lạng Sơn TC&T gửi cho tớ mấy cái túi, mà lúc về, vội vội vàng vàng, vác mỗi thằng người xuống, để túi trên xe anh Hà. Hixx...

Chị Thủy đã được mổ rồi, sau mổ nằm lại bv 1 tuần, giờ đã về nhà, sk hồi phục tốt, thứ Sáu tuần này khám lại.

Công cuộc đưa được bà trẻ này đến bv cũng lắm nỗi gian nan. Bà sợ chết, sợ không có tiền trả, sợ nằm viện lâu, sợ đủ thứ trời ơi, đất hỡi, bs hẹn đến không đến, đến xong xin về, hẹn chiều quay lại thì trưa trầy trưa trật...thứ Bảy mới lò dò đến thì hết giờ lấy máu. Tức nổ mắt, nói rát cả cổ, bảo, em hẹn chị lần này là lần cuối cùng, chị mà không đến bv đúng giờ này, ngày này thì em sẽ báo bv hủy, để đưa bn khác vào. Còn bao nhiêu người đang xếp hàng chờ được hỗ trợ mà chị cứ lần lữa thế này thì lỡ cơ hội sống của người khác. Nói xong mời về, gọi điện thoại em không nghe, nhờ người nhắn tin em không trả lời,....

Gặp nhiều trường hợp củ chuối thế này mới thấy đi làm từ thiện không đơn giản, tưởng cứ giúp mà người ta nhận đâuB-)
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: “Người đàn bà sợ chết” đối diện ca phẫu thuật tim với đầy nỗi lo âu

@metyruoi: coi như thêm cơ hội rèn luyện tính kiên nhẫn chị ạ :D
 
Top