Me Minh "meo"
Active Member

Lâu lắm rồi, đâu đó lan truyền một giai thoại nghe như khó tin: một khách du lịch say ma túy trong hộp đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy bị mất… thận! Còn thực tế hôm nay có cả dịch vụ du lịch cấy ghép xuyên quốc gia, mà nguồn cung cấp là những người hoặc tự cắt bán cơ thể, hoặc bị bọn mafia đánh cắp…
Theo tổ chức Y sinh Pháp, hiện có khoảng nửa triệu người trên thế giới sống với một bộ phận cấy ghép, rằng từ 10 năm nay, những tiến bộ của khoa học giải phẫu và dược liệu chống thải đã làm bùng nổ số ca cấy ghép, nhưng danh sách chờ đợi vẫn kéo dài.
Từ thực trạng này các đường dây buôn bán nội tạng nhanh chóng được thiết lập như thứ kinh doanh siêu lợi nhuận: Người mua phải chi từ 80.000 đến 150.000 euro cho quả thận ghép, trong khi “nhà cung cấp” chỉ nhận được 5.000 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ, 50 đến 800 euro ở Ấn Độ…
Trong khi bức màn đen về nguồn cung cấp nội tạng tử tù Trung Quốc còn chưa được vén lên, thì người dân của một khu ổ chuột ở Manila - nổi tiếng với biệt danh One Kidney Island (đảo một thận) - cứ công khai bán thận, giác mạc, gan, tất cả những gì có thể bán được trên cơ thể…
Sang thành phố Kolkata (trước đây gọi là Calcutta) của Ấn Độ, làm phóng sự, nhiếp ảnh gia Pháp Laurent Vautrin không hề nghĩ mình dễ gặp các nạn nhân của đường dây buôn bán tạng người đến vậy: “Chỉ cần hỏi tài xế taxi có biết ai bán thận không, vài giờ sau đã có người gõ cửa phòng bạn”.
Laurent Vautrin kể ông đã đến vùng ngoại ô 12 triệu dân, trong đó 2 triệu rưỡi vô gia cư - nơi hàng ngày tất cả đàn ông phải nhồi nhét trên các chuyến xe lửa đi làm công nhân xây dựng, để gặp những người phụ nữ bán thận. Ngồi ủ rũ dưới bóng cây của ngôi làng nhỏ, họ lặng lẽ pha trà tiếp khách.
Và tất cả, bằng động tác khiêm tốn, chỉ cho khách vết thẹo dài nơi quả thận đã mất - những vết thẹo có thể nhoe nhoét do nhiễm trùng hay bén lẹm như vết dao đâm, nhưng có nguyên do giống nhau: Tiền lộ phí cho chồng đi làm, tiền nuôi con ốm, tiền trả nợ… Họ không còn chọn lựa nào khác với cuộc sống chỉ có 1 euro/ngày.
Câu chuyện của Rita giống như hầu hết các “nhà cung cấp” khác: năm 2002, người phụ nữ hôm nay 32 tuổi bán thận để mua thuốc lao phổi cho chồng. Rita trở về làng hai ngày sau ca mổ ở một bệnh viện ở biên giới Bangladesh cùng với 300 euro. Nhưng sự hy sinh của cô lập tức trở thành vô ích: chồng chết vài tuần sau đó, còn bản thân Rita, do chế độ hậu phẫu tồi tệ, không làm được việc nặng để
nuôi hai con nhỏ.
Trường hợp Sapna còn thảm hại hơn: ở tuổi 42, người phụ nữ này sống với hai con, không chồng, không thu nhập... Cách đây không lâu, theo đề nghị của bác sĩ quen, Sapna đồng ý bán thận để lấy… 50 euro - một cái giá như… nhạo báng!
Theo nghiên cứu của báo Journal of the American Medical Association, 86% trong số người bán thận thấy sức khỏe bị suy yếu nghiêm trọng sau mổ, trong đó 20% bị sẹo đau mãn tính, chưa nói những cái chết âm thầm...
“Trước khi mổ người ta cho uống thuốc chống tăng huyết áp, sau đó thì bỏ mặc”, bác sĩ Luc Noël, điều phối viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tố cáo. Để bảo đảm công nhân khỏe mạnh, các công trường bắt người xin việc giở áo lên, ai có sẹo sẽ không được thuê; nhưng hiện nay kỹ thuật đã cho phép lấy thận qua rốn, hoặc âm đạo.
Nhà nhân chủng học Nancy Scheper Hughes của tổ chức Watch (thành lập năm 1999 trong khuôn khổ University of California), sau một
đợt nghiên cứu qua 12 nước đã mỉa mai, rất đúng: hành trình của đường dây buôn bán nội tạng là từ Nam lên Bắc, từ kẻ nghèo sang kẻ giàu, từ da màu sang da trắng, từ cơ thể đàn bà sang đàn ông…
Bị cảnh sát Interpol bắt ở biên giới Népal vì đã tiến hành hơn 500 cấy ghép bất hợp pháp, bác sĩ Amit Kumar thú nhận đã lấy 30.000 euro ở các người giàu Ấn Độ, Hy Lạp, Anh hoặc Ả Rập vùng Vịnh…; trong khi chỉ trả cho những “nhà cung cấp” vỏn vẹn 800 euro! Những cuộc buôn bán khả ố này, trớ trêu thay, đang được nhiều người muốn hợp pháp hóa.
Trong lúc chờ đợi hồi kết chắc chắn rất xa của các cuộc tranh luận mâu thuẫn về quyền tự do cơ thể và quyền được vẹn toàn cơ thể, những cuộc buôn bán trớ trêu, khả ố như trên vẫn tiếp tục. “Người ta từ chối xâm phạm cơ thể người chết, nhưng ngang nhiên làm điều đó với người sống”, bác sĩ Luc Noël ta thán.
Và những cuộc xâm phạm đó, sau khi hoành hành ở thành phố, đang tiến về các thôn làng…
HẢI ANH theo Marie Claire