Những vụ lùm xùm liên quan đến Phượt khiến cộng đồng mạng rúng động

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
[h=2]Hơn một năm trở lại đây là thời gian buồn của dân phượt, khi mà liên tục xảy ra những vụ mất tích, xôn xao thông tin phượt nữ bị hiếp dâm, thậm chí là tai nạn cướp đi sinh mạng của phượt thủ…[/h] Coi thường sinh mạng, phượt vô tổ chức

Cuối năm 2012, cộng đồng mạng dậy sóng khi chuyến đi Hà Giang của một nhóm “phượt” gần 50 người do Phong Van (nick trên Facebook) dẫn đầu được cập nhật thông tin. Bức ảnh khiến mọi người sốc nhất, chính là cảnh 50 người nằm ngủ qua đêm tại một khúc cua trên đường núi, bất chấp an toàn giao thông. Người đăng bức ảnh lên mạng đã miêu tả hoàn cảnh khi đó một cách lãng mạn và yên tĩnh, còn người xem thì chỉ thấy rợn tóc gáy bởi các thành viên của nhóm phượt quá liều mạng. Nhiều cư dân mạng khi đó bức xúc đặt câu hỏi: “Nếu giữa đêm đó, một chiếc xe tải phóng nhanh chạy qua đoạn cua này thì 50 người liệu còn tiếp tục nổi chuyến đi?”.


Bức ảnh khiến cư dân mạng bị sốc vì sự thiếu an toàn khi đoàn phượt ngủ ngay tại khúc cua trên đường đèo, giữa đêm khuya

Bức ảnh này bị cộng đồng mạng đồng loạt lên án khi đoàn phượt bất chấp nguyên tắc an toàn cho chính bản thân mình, điều mà đáng lý ra phải được đặt lên hàng đầu chứ không phải “bạ đâu ngủ đó, vạ vật và thiếu kiến thức”. Sự việc này đã để lại tiếng xấu không chỉ trong cư dân mạng, mà còn ảnh hưởng tới dân “phượt chuyên nghiệp”, bị đánh đồng với “phượt lấy thành tích, khoe khoang nhưng thiếu kiến thức và vô tổ chức”. Với dân phượt chuyên nghiệp, tổ chức một nhóm phượt không đơn giản thích là đi, mà nhất định phải có sự chuẩn bị kĩ càng về nhân sự, lường trước mọi tình huống có thể xảy ra đối với xe và người trong suốt chiều dài chuyến đi, từ thuốc thang, dụng cụ sửa xe, máy móc, đồ dùng cá nhân, điểm đến, nơi trú lại…

Chuyện một vài tay lái của các đoàn phượt thích phóng nhanh vượt ẩu, liều và hiếu thắng, lại thêm định nghĩa về phượt nghĩa là “ngẫu hứng, đôi khi không có sẵn lịch trình, chẳng biết trước mình sẽ đi đâu, không người dẫn đường, không dịch vụ rườm rà” đã vô tình biến phượt trở thành hành trình nguy hiểm, vô tổ chức.

Nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan

Ngày 12/7/2013, một đoàn leo núi gồm 5 người, chinh phục đỉnh Fansipan, sau khi đến đỉnh, chiều cùng ngày, cả đoàn cùng nhau trở về thị trấn Sapa.

Trên đường về, một thành viên trong đoàn là Phạm Ngọc Anh (20 tuổi, sinh viên năm thứ hai ĐH Mỹ thuật Hà Nội) đã tách đoàn để về điểm nghỉ 2.800m trước, 4 người còn lại về sau.

Khi đoàn 4 người về đến trạm nghỉ 2.800m thì không thấy Ngọc Anh đâu nên đã cùng nhau đi tìm và báo cho lực lượng kiểm lâm thường trú trên núi cùng tìm kiếm nhưng không thấy.


Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về tung tích của nam sinh Phạm Ngọc Anh

Nhận được tin báo, Công an huyện Sapa và Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cử 30 người tìm kiếm suốt những ngày qua nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được tung tích của nạn nhân. Đây là trường hợp mất tích hy hữu đầu tiên đối với các đoàn leo núi Fansipan.

Một thành viên trong đoàn tìm kiếm đã đăng dòng chia sẻ trên web của dân phượt: “Chúng tôi đi tìm hôm nay là ngày thứ 10 rồi mà vẫn chưa thấy Ngọc Anh. Các bạn phải cẩn thận khi đi rừng, nếu không thì sự việc khó lường trước". Người này cũng cho biết, khi đi từ đỉnh Fansipan xuống, Ngọc Anh không mang theo một vật gì trên người. Ba lô, điện thoại... đều để lại cho porter (người dẫn đường, khuân vác) nên 10 ngày trong rừng mưa mù gió rét, tính mạng chắc chắn bị đe dọa.

Đến nay, đã gần 5 tháng trôi qua nhưng thông tin mới về sự mất tích của chàng trai xấu số Ngọc Anh vẫn chưa có. Theo kinh nghiệm của nhiều người, Ngọc Anh “lành ít dữ nhiều” bởi nếu không bị rơi xuống vực sâu thì việc sống sót ở khu vực hoang sơ như trên đỉnh Fansipan là một điều vô cùng khó khăn.

Xôn xao chuyện "phượt nữ" bị bạn đồng hành hiếp dâm

Tháng 11 vừa qua, thông tin về việc một dân phượt nữ bị bạn đồng hành hiếp dâm trong chuyến phượt đã khiến cư dân mạng rúng động. Trước những lời bàn tán ồn ào, admin của website phượt phải lên tiếng:

"Vừa qua, cộng đồng phượt đã xảy ra một vụ hiếp dâm trong một chuyến đi. Mặc dù vụ việc không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống sau này (tính cho tới thời điểm này) nhưng nó cảnh tỉnh không ít bạn gái đang có máu đi phượt với những nhóm người không quen biết.

Như chúng tôi đã từng cảnh báo, bạn nên cân nhắc kĩ trước khi tham gia các nhóm phượt. Chúng tôi chỉ có thể giúp các bạn tìm được các thông tin có ích, chỉ những địa điểm đẹp, hỗ trợ về mặt thông tin… chứ không thể bảo vệ các bạn trong các hành trình mà các bạn tham gia. Các bạn, trước hết phải tự biết bảo vệ mình. Tiếp nữa, các bạn cũng cần tự biết những nhóm mình tham gia có đảm bảo. Đừng để khi sự việc xảy ra mới trách mình, trách người. Hãy tỉnh táo trước khi lựa chọn các chuyến đi".


Đây quả thực là bài học lớn dành cho những cô gái yêu thích phượt và ngồi sau những tay lái không quen biết. Trước đó, cư dân mạng đã ồn ào về thông tin một bộ phận các nữ phượt quá dễ dãi, đồng ý ngủ chung chăn, chung lều với con trai trong các chuyến đi, biến những chuyến phượt thay vì khám phá vùng đất, thiên nhiên thì lại sang khám phá… bạn cùng đoàn, kiếm tình một đêm, bồ bịch…

Nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu

Đầu tháng 12, theo nguồn tin từ cộng đồng phượt tại Việt Nam, vụ tai nạn nghiêm trọng trong chuyến phượt lên Mộc Châu bằng xe máy của một nhóm bạn trẻ đã khiến một nữ sinh thiệt mạng và một người khác bị thương. Sau đó vài ngày, leader của nhóm phượt G.Đ.P đã lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng buồn này.

Tai nạn xảy ra tại Lương Sơn, Hòa Bình. Nữ sinh bị nạn là Đặng Thị Thu Hiền, sinh năm 1992, đang học Đại học Khoa học Tự nhiên. Bạn nam là Đỗ Tiến Hải, sinh năm 1995, quê Nam Định, hiện đang điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.


Nữ sinh xấu số tử nạn trên đường đi phượt


Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Anh Trịnh Cao Khải – leader của nhóm, người trực tiếp tham gia chuyến phượt cho biết: Nguyên nhân xảy ra tai nạn do một người dân đi xe máy cùng chiều bất ngờ rẽ vào ngõ với tốc độ cao, ngõ dốc, khiến cho xe bị đâm do mất lái. Khác với thông tin một số báo đưa ban đầu, anh Khải đính chính thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 8h tối, hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bằng chứ không phải dốc đèo, cách trung tâm huyện Lương Sơn 7km. Xe của nạn nhân đi giữa đoàn, khi các xe khác tới sự việc đã xảy ra.

Cái chết của nữ sinh Thu Hiền khiến cộng đồng phượt không khỏi hoang mang, đau buồn. Đây quả là cú sốc lớn không chỉ đối với cộng đồng mạng, dân phượt, mà còn là nỗi đau không nói thành lời của gia đình Thu Hiền, khi cô là con một trong gia đình.


Sự ra đi của nữ sinh xấu số Đặng Thu Hiền đã khiến cư dân mạng bàng hoàng

Sau khi trưởng đoàn chính thức lên tiếng về nguyên nhân xảy ra sự việc đau buồn, cư dân mạng vẫn tiếp tục vạch ra những điểm vô lý và bức xúc khi nhóm G.Đ.P đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phượt đường trường bằng xe máy khi tổ chức một đoàn với 30 xe đi (trong khi con số tối đa theo quy định chỉ là 10 xe), đoàn đi không liền mạch mà lại tách thành nhiều nhóm, đi với tốc độ rất cao và hầu như không chú ý đến những người đi cùng trong đoàn của mình. Đây đều là những điều tối kị của một chuyến phượt đường trường bằng xe máy, khi mà đi quá nhiều xe sẽ gây ra tình trạng rối loạn. Bên cạnh đó, trưởng đoàn không chú ý và kiểm soát được các xe trong nhóm của mình, trực tiếp dẫn đến việc nhóm bị phân tách với những tay lái yếu hơn bị tụt về phía sau.

Vụ tai nạn đáng tiếc lại là hồi chuông cảnh báo đối với các bạn trẻ yêu phượt. Hình ảnh về phượt thủ bị xấu đi trong mắt cộng đồng, nhưng điều quan trọng hơn, là việc phượt không an toàn đã khiến người ta sợ hãi, dị ứng khi nhắc tới từ “Phượt”.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những vụ lùm xùm liên quan đến Phượt khiến cộng đồng mạng rúng động

[h=1]Leader nhóm phượt có nữ sinh tử nạn lên tiếng[/h] 14:17:32 09/12/2013

[h=2]Ngày 6/12 vừa qua, cộng đồng mạng xót thương trước sự việc một nữ sinh tử nạn trên đường phượt cung Hà Nội – Mộc Châu. Ngày hôm nay, leader của nhóm phượt đã lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này.[/h] Tai nạn xảy ra tại Lương Sơn, Hòa Bình. Nữ sinh bị nạn là Đặng Thị Thu Hiền, (1992), đang học Đại học Khoa học Tự nhiên. Bạn nam là Đỗ Tiến Hải (1995) quê Nam Định hiện đang điều trị tại Bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Anh Trịnh Cao Khải – leader của nhóm, người trực tiếp tham gia chuyến Phượt cho biết : Nguyên nhân xảy ra tai nạn do một người dân đi xe máy cùng chiều bất ngờ rẽ vào ngõ với tốc độ cao, ngõ dốc, khiến cho xe bị đâm do mất lái. Khác với thông tin một số báo đưa ban đầu, anh Khải đính chính thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 8h tối, hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bằng chứ không phải dốc đèo, cách trung tâm huyện Lương Sơn 7km. Xe của nạn nhân đi giữa đoàn, khi các xe khác tới sự việc đã xảy ra.


Địa điểm nơi xảy ra vụ tai nạn.

Một thành viên có mặt trực tiếp lúc đó cho biết: “Sự việc này thực sự là một tai nạn giao thông. Toàn thân em ấy xương vỡ nát, 6 cái xương sườn gãy vụn đâm thẳng vào tim phổi. Quần áo, mũ bảo hiểm hầu như không vỡ, không rách". Trưa ngày 8/12, gia đình nạn nhân đã đến nơi xảy ra sự việc. Tình hình sức khỏe bạn nam đã ổn, không phải bị chấn thương sọ não như thông tin ban đầu mà bị gãy 2 đốt ngón tay, chệch xương bả vai, và ảnh hưởng vùng mắt, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Gia Lâm.

Các admin của Group GĐP cho biết, lí do Facebook của nhóm chuyển sang chế độ đóng do Ban quản trị nhóm còn phải giải quyết các sự việc liên quan, đi lại giữa hai gia đình, bệnh viện và cơ quan chức năng. Ngoài ra do nhiều người vào comment vô ý thức, không hiểu rõ sự việc, thậm chí có những lời phỉ báng, do đó admin nhóm đã quyết định chuyển sang chế độ đóng để nhóm họp bàn giải quyết vấn đề. Anh Khải cho biết: “Các thành viên của GĐP đều rất sốc trước sự việc trên nhưng mọi người rất đoàn kết, chung sức giải quyết sự việc”.


Leader Trịnh Cao Khải của nhóm GĐP.

Câu chuyện đau lòng khiến cộng đồng phượt không khỏi hoang mang, đau buồn trước sự việc đáng tiếc. Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự thương tiếc với nạn nhân và chia buồn cùng gia đình. Thiết nghĩ nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan, đa chiều, tránh cái nhìn phiến diện, đổ lỗi trách nhiệm khiến hoang mang dư luận và thêm đau xót cho gia đình!
 
Top