nikita24480
New Member
Các bác ơi, em vừa nhận được 1 lời đề nghị từ 1 nhóm HIV tự lực dưới Hải Phòng có tên là Tình biển. Hiện giờ thì Hải Phòng đang là 1 trong những điểm nóng về HIV, do sự phức tạp của 1 cảng tàu lớn ở miền Bắc. Nên tệ nạn mại dâm và ma túy ở đây rất nhiều. Chính vì vậy ngày càng có nhiều người bị nhiễm HIV. Và tồi tệ hơn nữa là ngày càng có nhiều trẻ em vô tội cũng bị lây nhiễm từ cha mẹ chúng.
Nhóm tình biển thành lập cũng đã được 6-7 năm nay. Thành viên của nhóm đã lên tới con số hơn 400. Nhóm này đang được Hội phụ nữ Quốc tế giúp cho về mảng hỗ trợ dinh dưỡng cho hơn 100 trẻ nhiễm HIV hàng tháng.
Trẻ em nghèo đã thiệt thòi, trẻ em nghèo mà bị HIV càng thiệt thòi hơn.Bởi sự kỳ thị đối xử của cộng đồng. Rất nhiều em ko được tiếp tục đi học bởi không chịu nổi áp lực của nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh và bạn bè cùng trang lứa.
Với mong muốn xóa đi khoảng cách giữa trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ em bình thường. Nhằm phổ biến kiến thức, tìm hiểu về HIV 1 cách hiệu quả hơn cho mọi người, nhất là trẻ em. Để các em không bị bệnh có 1 cách nhìn khác hơn về những em bị nhiễm. Và những em bị nhiễm thì được hòa nhập hơn với cộng đồng với những hoạt động cộng động. Nhóm Tình biển mong muốn được tổ chức 1 cuộc thi vẽ vào ngày 1-6. Trong đó có cả những em bị và không bị HIV cùng tham gia. Họ sẽ thuê xe bus đón các em tại các điểm tập kết tới 1 hội trường. Cùng với cuộc thi vẽ thì còn có những hoạt động như văn nghệ, thi tìm hiểu về HIV, có ăn trưa, có quà tặng.....
Em nói chung là viết hơi kém, mong các bác thông cảm. Cảm nhận của em về hoạt động này rất tốt. Đây sẽ là 1 ngày vui đáng nhớ cho các em bị H, là 1 dịp cho các em giao lưu với công đồng. Nếu Hội Quán mình có thể giúp đỡ được thì tốt quá. Đây cũng là dịp để cộng đồng biết đến HQ mình tốt hơn với cái tên chính thức Chia sẻ tình thương, chứ ko còn là Wtt nữa. Chi phí cho cuộc thi vẽ này là 10tr. Bác Loan xem xét xem sao nhé.
Cám ơn các bác
Nhóm tình biển thành lập cũng đã được 6-7 năm nay. Thành viên của nhóm đã lên tới con số hơn 400. Nhóm này đang được Hội phụ nữ Quốc tế giúp cho về mảng hỗ trợ dinh dưỡng cho hơn 100 trẻ nhiễm HIV hàng tháng.
Trẻ em nghèo đã thiệt thòi, trẻ em nghèo mà bị HIV càng thiệt thòi hơn.Bởi sự kỳ thị đối xử của cộng đồng. Rất nhiều em ko được tiếp tục đi học bởi không chịu nổi áp lực của nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh và bạn bè cùng trang lứa.
Với mong muốn xóa đi khoảng cách giữa trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ em bình thường. Nhằm phổ biến kiến thức, tìm hiểu về HIV 1 cách hiệu quả hơn cho mọi người, nhất là trẻ em. Để các em không bị bệnh có 1 cách nhìn khác hơn về những em bị nhiễm. Và những em bị nhiễm thì được hòa nhập hơn với cộng đồng với những hoạt động cộng động. Nhóm Tình biển mong muốn được tổ chức 1 cuộc thi vẽ vào ngày 1-6. Trong đó có cả những em bị và không bị HIV cùng tham gia. Họ sẽ thuê xe bus đón các em tại các điểm tập kết tới 1 hội trường. Cùng với cuộc thi vẽ thì còn có những hoạt động như văn nghệ, thi tìm hiểu về HIV, có ăn trưa, có quà tặng.....
Em nói chung là viết hơi kém, mong các bác thông cảm. Cảm nhận của em về hoạt động này rất tốt. Đây sẽ là 1 ngày vui đáng nhớ cho các em bị H, là 1 dịp cho các em giao lưu với công đồng. Nếu Hội Quán mình có thể giúp đỡ được thì tốt quá. Đây cũng là dịp để cộng đồng biết đến HQ mình tốt hơn với cái tên chính thức Chia sẻ tình thương, chứ ko còn là Wtt nữa. Chi phí cho cuộc thi vẽ này là 10tr. Bác Loan xem xét xem sao nhé.
Cám ơn các bác