Tai ương ập xuống căn chòi lá

499
0
0

Shortee2009

New Member
Tai ương ập xuống căn chòi lá


Thứ năm, 15/10/2009 09:05
(CATP) Gặp chúng tôi tại tòa soạn, vợ chồng chị Võ Thị Bích Liên và anh Tạ Văn Cường buồn so tâm sự: Nhà có hai cháu thì cháu lớn là Tạ Tấn Đạt (9 tuổi) mang trong mình chứng bệnh về não và dị dạng lồng ngực, cháu nhỏ là Tạ Minh Tiến (sinh ngày 14-6-2007) cũng chẳng may mắn hơn, lại mắc bệnh bướu nguyên bào thần kinh, hiện phải nằm điều trị tại phòng số 6, khoa Nhi, khoa Nội III, lầu 2, BV Ung Bướu TPHCM.​






Bé Tiến tại tòa soạn Báo CATP​


Hàng tháng, chi phí vô hóa chất, thuốc thang cho hai cháu trên năm triệu đồng. Số tiền này quá lớn so với tài sản duy nhất còn lại của gia đình nhỏ này là căn chòi lá che tạm bên bờ đê thuộc tổ NDTQ số 25, ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre và đôi bàn tay trắng của hai vợ chồng từng ngày phải đi làm thuê làm mướn, mò cua bắt ốc đổi gạo.​

Nhìn gương mặt sớm già nua vì cuộc mưu sinh cùng với những lo toan cho bệnh tật của hai đứa con nhỏ dại, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Rất mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần giúp vợ chồng anh Tiến, chị Liên và hai cháu phần nào vượt qua khó khăn cuộc sống và cơn hiểm nghèo của bệnh tật.​
 
Top