Thân phận mại dâm nam

5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Kỳ 1: Vào “động”

TT - Sau khi cam kết sẽ bảo mật thông tin cho họ, chúng tôi được V. - một giáo dục viên đồng đẳng - đồng ý dẫn đường đưa đến gặp gỡ các chàng trai hành nghề mại dâm để tìm hiểu thêm về thân phận họ.



Lâu nay nói đến lực lượng “lao động tình dục” (một cụm từ đang gây tranh cãi), người ta thường nghĩ đến “gái mại dâm”. Ít ai biết được rằng các “đồng nghiệp” nam cũng hoạt động sôi động không kém, đặc biệt là tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau khi các lực lượng chức năng bắt được hai nam bán dâm thì các giáo dục viên đồng đẳng cũng như chủ “động” đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt họ không cho đưa người lạ vào trong “động”.

Theo chân giáo dục viên

V. nắm khá chắc về các chủ chứa lẫn số nam thanh niên hành nghề mại dâm tại TP.HCM. Anh khẳng định hiện nay tất cả các “động” đều đề cao cảnh giác với người lạ, họ rất sợ bị “đánh úp”. Nếu trước đây hai tháng anh có thể dẫn người lạ vào bất kể “động” nào nhưng giờ phải xin phép các chủ, mà việc họ có đồng ý cho vào hay không thì “hên xui”. V. nói: “Không hứa trước điều gì, khi nào chủ cho phép thì báo lại”.

Trong khi chờ đợi câu trả lời từ các chủ “động” thuộc các quận 3, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú... V. tranh thủ đưa chúng tôi đến một số điểm mà theo V. là “rất đông khách, đông người làm để tiện bề quan sát tần suất hoạt động”.

Nằm sâu trong con hẻm trên đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận là một tiệm hớt tóc, spa dành cho nam giới. Nhìn từ bên ngoài, tiệm hớt tóc này cũng thuộc loại bình thường, thậm chí còn có thể nói là lụp xụp. Trước khi bước vào tiệm, chúng tôi ngồi ở quán cà phê đối diện để quan sát hoạt động của tiệm. Trong khoảng 30 phút, có hai vị khách đầu tóc nhuộm vàng hoe bước vào. Điều đặc biệt là hai vị khách này không ngồi vào ghế dùng để cắt tóc, cạo mặt được bày sẵn ở bên ngoài mà đi thẳng vào trong. Theo V., “đó là những vị khách đến để mua vui”, bởi ở khu vực này cả khách và chủ cho đến “trai bán dâm” đều đã “biết mặt nhau hết trơn”.

Hai vị khách tóc nhuộm vàng chưa đi ra đã có một người đàn ông dong dỏng cao đến. Vị khách này chạy thẳng xe vào bên trong và cũng như hai vị khách trước đó, anh này không cắt tóc, gội đầu mà đi thẳng vào bên trong rồi theo cầu thang lên lầu trên. V. cho biết “động” này do một người ở Phú Nhuận làm chủ và căn nhà một trệt một lầu đó được anh này thuê đã mấy năm nay. Phía dưới được bố trí hai ghế cắt tóc, gội đầu và một phòng lớn dành cho hơn 10 “lao động tình dục” nam nghỉ lại. Tầng trên được bố trí các phòng nhỏ, những tấm nệm cá nhân, cùng quạt, đèn để tiếp khách. Đang theo dõi hoạt động của “động” ở Phú Nhuận thì chuông điện thoại của V. reo lên, nghe xong V. đưa tay “ngoắc” chúng tôi “đi”.

V. thông báo với chúng tôi, một chủ “động” ở trên đường Trường Chinh, Tân Bình đã đồng ý cho chúng tôi vào tham quan, nhưng “chỉ tham quan mấy phút rồi ra nhé” - V. lưu ý.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/555547/than-phan-mai-dam-nam-ky-1- -vao-dong.html
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thân phận mại dâm nam

Kỳ 2: Muôn nẻo vào “nghề”


TT - Thông qua các giáo dục đồng đẳng viên, cộng tác viên của một số CLB cộng đồng, chúng tôi đã tiếp cận với hơn 30 nam thanh niên hành nghề bán dâm ở Hà Nội và TP.HCM để nghe câu chuyện của họ, với thỏa thuận sẽ giữ kín nhân thân và địa chỉ.

Ngồi trước mặt tôi là Nguyễn T.M., mới 18 tuổi, với làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh. Qua trao đổi, tôi được biết T.M. là con thứ ba trong một gia đình có bốn anh em ở Sóc Trăng. Học hết cấp II, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên T.M. nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.
Vào nghề tuổi 18

Một thời gian sau, T.M. được một người quen giới thiệu lên phụ làm trong một tiệm sửa xe gắn máy tại TP.HCM. Con đường đến với nghề mại dâm của T.M. cũng rất tình cờ: trong một lần đi nhậu với mấy người bạn, T.M. được một người bạn kêu qua làm tại một nhà hàng ở quận Bình Tân.

Từ đây, T.M. bắt đầu được các bạn đồng nghiệp tại nhà hàng này giới thiệu đến với nghề buôn bán “vốn tự có”. Là “lính” mới của một điểm ở Tân Bình với thời gian làm việc chưa đầy hai tháng, T.M. là người ít tuổi đời cũng như tuổi nghề nhất trong khoảng 20 lao động tình dục nam làm việc tại “động” này.

T.M. cho biết: “Ban đầu em cũng không mấy mặn mà với công việc này, nhưng kể từ ngày ba bị bệnh phải nằm viện ở quê thì em thấy làm nghề này nhanh ra tiền hơn nên đã chọn”.

T.M. cho biết mới gửi về quê hơn 2 triệu đồng cho mẹ có thêm chút tiền lo cho ba. Do mới vào nghề nên T.M. chưa có khách quen, chưa có khách nữ mà chỉ phục vụ những khách hàng gay do chủ điều đến tiếp. T.M. cho biết bình quân mỗi tuần em tiếp khoảng 7-10 khách, trong đó có những ngày em tiếp đến bốn lượt khách.

Người thứ hai tôi được tiếp xúc cũng trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. 18 tuổi, hơn ba tháng tuổi nghề, nhưng Trần H.Đ., làm việc trong một điểm tại quận 3, đã làm chúng tôi bất ngờ: đó là một anh chàng cao to, đẹp trai, có thân hình cường tráng như lực sĩ và tương đối già dặn so với tuổi.

Mặc dù đã dấn thân vào nghề này nhưng H.Đ. vẫn nuôi mộng học đại học. Vì thế, công việc hằng ngày của Đ. là buổi sáng đi luyện thi tại các trung tâm, chiều và tối có khách thì tiếp, không có khách thì học bài.

Cũng giống như T.M., H.Đ. chưa có khách nữ nhưng lại có các khách quen nên nguồn thu nhập ổn định hơn so với T.M.. “Tháng nào nhiều em gửi về cho gia đình hơn 10 triệu đồng, tháng nào ít cũng 5-7 triệu đồng” - H.Đ. cho hay.

Hầu hết các chàng trai chọn nghề buôn bán “vốn tự có” đều ở độ tuổi dưới 30 và khi chúng tôi đặt vấn đề “lý do bạn chọn nghề này?” thì hầu hết đều trả lời: nhanh có tiền. Nếu như mỗi lần tiếp khách T.M. chỉ bỏ túi được 150.000 đồng trong tổng số 250.000 đồng (100.000 đồng nộp cho chủ) thì số tiền H.Đ. thu được gấp đôi vì giá ở các quận trung tâm cao hơn.

Thậm chí có những trường hợp đã có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn chọn nghề này bởi ma lực của đồng tiền. Chẳng hạn, trường hợp Lê B.G. (21 tuổi, đến từ Đồng Tháp), trước khi đến với nghề này B.G. đã là công nhân vận hành máy trong một công ty mì sợi ở Bình Tân với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng.

Mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc, phỏng vấn với các đối tượng mại dâm, kể cả nam và nữ, nhưng người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là Hồ H. 25 tuổi, quê ở Phú Yên, đã có vợ và một con. Cũng như nhiều người quê khác, năm 2010 H. vào TP.HCM tìm việc làm.

Ban đầu H. được nhận vào làm phục vụ cho một nhà hàng ở Thủ Đức và từ đây qua bạn bè giới thiệu, H. bắt đầu tham gia đường dây bán dâm ở quận 1. Hơn hai năm trong nghề, điều H. sợ nhất chính là bị vợ con phát hiện.

Để tránh tình huống này, một mặt H. nói với vợ con là đi làm ở nhà hàng, mặt khác tránh tiếp xúc với bạn bè, đặc biệt là những người cùng quê. Vẫn đều đặn gửi tiền về cho gia đình, thỉnh thoảng H. lại bắt xe về thăm vợ con mấy ngày làm cho vợ anh lại càng tin tưởng hơn.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...han-mai-dam-nam-ky-2- -muon-neo-vao-nghe.html
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thân phận mại dâm nam

Kỳ 3: Nhận diện khách mua dâm nam


TT - Thật ra mại dâm nam xuất hiện khá lâu. Giống như mại dâm nữ, mại dâm nam cũng đáp ứng nhu cầu “giải quyết” sinh lý của các khách hàng. Khách hàng của mại dâm nam gồm nhiều đối tượng, thường là những phụ nữ thành đạt và nhiều tiền, giới gay hay những người lưỡng tính.


Đánh bài trong lúc chờ khách (ảnh cắt từ clip)- Ảnh: Hoàng Điệp

Khi phụ nữ “xoay vòng”


Mới đây lực lượng chức năng ở TP.HCM đã bắt được hai nam bán dâm cho hai phụ nữ. Thật ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi hoạt động của cả người bán lẫn người mua thường rất kín đáo, họ đóng vai là các cặp tình nhân đưa nhau vào khách sạn để “hành sự” hoặc những khách hàng nữ yêu cầu các “đào” nam về tận nhà để phục vụ.

Mỗi lần nhắc đến khách hàng nữ, H. cho biết: “Hầu hết khách hàng nữ của tôi đều trên 40 tuổi, góa chồng, đã ly hôn, có tiền và có nhu cầu được thỏa mãn sinh lý”.

Nếu phục vụ khách hàng nam chỉ mất một thời gian ngắn cho một lượt đi khách, thì khách nữ thường mất nhiều thời gian hơn, có khi suốt đêm nhưng bù lại tiền cao hơn nhiều so với khách nam.

H. thật thà cho biết: “Mình là đàn ông mà, được phục vụ chị em cũng thích hơn, lại có nhiều tiền nữa, mấy triệu đồng/đêm”.

Theo H., hiện nay anh có hơn 10 khách “ruột” là các quý bà ở TP.HCM, Vũng Tàu, Biên Hòa, thậm chí là ở Cần Thơ. “Có những khách khi đặt chân lên Sài Gòn là điện cho H. đến phục vụ. Đầu tiên là đi ăn nhậu với họ, ăn chơi nhảy múa đến rạng sáng mới theo chân quý bà về để đấm, bóp, massage cho họ thư giãn, rồi mới đến khoản kia”.

Cũng theo H., sở dĩ phục vụ khách nữ được nhiều tiền hơn khách nam là bởi thời gian dành cho họ nhiều hơn. Đi từ nửa chiều đến hết đêm được trả 1-3 triệu đồng thì thời gian đó cũng có thể phục vụ được năm khách nam, cũng được bấy nhiêu tiền. Phụ nữ lại cần âu yếm nhiều hơn, ai cũng yêu cầu người phục vụ phải biết massage và buộc phải được massage trước khi hành sự.

Một thực tế khác là ít có mối nào kéo dài giữa khách nữ và trai bao, đơn giản bởi: “Khách nữ cũng cả thèm chóng chán lắm. Hết cảm xúc với người này là họ đổi sang người khác” - L.V.M. (24 tuổi, Cần Thơ, có bốn năm kinh nghiệm làm việc tại động mại dâm trên đường Võ Văn Tần) nói về khách hàng nữ của mình như vậy.

Nhóm của M. có bốn người chơi với nhau khá thân. Vị “khách ruột” đầu tiên của M. là một chị doanh nhân ở TP.HCM bị chồng bỏ, hai con đã lớn và đều đi du học nước ngoài. Khi mới quen nhau, chị hay đưa M. về nhà nấu nướng, ăn uống cùng bạn bè của chị.

Sau chị bảo M. có bạn bè nào thì dắt về chơi chung cho vui. Quan hệ giữa chị và M. chỉ kéo dài chưa đầy ba tháng, vì chị bắt bồ với cậu bạn trong nhóm của M.. Và đến nay chị đều cặp hết với cả bốn đứa: “Nhưng khác với giới nữ, chúng tôi không ghen tuông với nhau. Mọi kinh nghiệm, sở thích của chị thế nào đều chia sẻ cho nhau để đứa sau biết đường mà phục vụ”.

Và đương nhiên, lượng khách hàng nữ bởi vậy mà cũng quay vòng từ người này sang người kia.

Theo các chủ “động” cũng như theo các mại dâm nam thì không chỉ có quý bà lớn tuổi, lắm tiền mới đi mua dâm mà cũng có những cô gái mới ngoài 20 tuổi vẫn có nhu cầu này.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...dam-nam-ky-3-nhan-dien-khach-mua-dam-nam.html
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thân phận mại dâm nam

Kỳ 4: “Tai nạn nghề nghiệp”


T - Chủ yếu là vì tiền, nhiều nam thanh niên đã bước vào con đường mại dâm. Và trong quá trình hành nghề, các mại dâm nam cũng gặp những tình huống dở khóc dở cười cho dù khách hàng là nam hay là nữ. Các “sự cố” mà họ gặp phải thường là bị bạo dâm, xù tiền, móc túi, thậm chí có trường hợp phải... bồi thường.


Trong một câu lạc bộ giải trí dành cho phụ nữ ở Bangkok - Ảnh: Bangkok Post

Chuyện khó tin

Một thực tế không thể phủ nhận là có không ít phụ nữ đi mua dâm vì nhu cầu sinh lý. Theo Nguyễn Văn Y., một mại dâm nam đang hành nghề ở Bình Tân (TP.HCM), hầu hết phụ nữ đi mua dâm đều thành đạt và lớn tuổi, người trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi. Những phụ nữ này, theo Y., hầu hết đều trải qua mỹ viện: bơm ngực, bơm mông... nên khi “phục vụ” họ rất cực.“Chẳng may chạm tay “bể đồ” thì không chỉ tiền công không được trả mà còn bị bắt đền. Bể một bên ngực phải đền cả 15 triệu đồng như chơi”.

Nói về chuyện này, H. (người bán dâm nuôi con được nêu trong số báo trước) cho biết thêm: “Tôi vẫn ngại tiếp khách nữ vì nhiều lẽ, thứ nhất thời gian dành cho họ nhiều hơn, yêu cầu của họ cao hơn và rủi ro cũng nhiều hơn nếu lỡ tay chạm mạnh phải những bộ phận cơ thể đã phẫu thuật thẩm mỹ”. Nếu xảy ra trường hợp này, các mại dâm nam không những không được trả tiền công mà còn phải bỏ tiền túi ra để đền cho khách. V. cho biết: “Các khách hàng nữ thường đi bơm ngực, nếu vô tình mạnh tay quá lỡ túi silicon vỡ ra thì lãnh đủ”.

Nhưng chuyện mà các mại dâm nam thường đề cập nhiều nhất là tình trạng bạo dâm của khách. Dường như tất cả mại dâm nam mà chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định họ đã hơn một lần bị khách hàng bạo dâm, trong đó nhiều nhất là các gay. H., một mại dâm nam ở TP.HCM, cho biết: “Nhiều khách gay có những hành vi tình dục rất kỳ dị, thậm chí nhiều khách hàng yêu cầu tôi đánh thật đau họ mới thỏa mãn”.

Lần bị bạo dâm làm cho H. nhớ nhất là lần anh phải tiếp một ông gần 60 tuổi. “Vị khách này muốn trói tôi lại để hành sự nhưng tôi không chịu, sau đó ông ta có những hành vi như cào cấu, cắn... Tôi dọa nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ chấm dứt, ông ấy mới thôi” - H. kể.

Còn B.G. dù mới hơn một năm hành nghề cũng đã quá nhiều lần đối phó với các tình huống này. “Nếu thấy khách hàng có những hành vi kỳ quặc tôi dọa sẽ la lên, bởi mấy “chả” rất sợ người khác biết”...

Trong khi đó mặc dù ít hơn so với các khách nam, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp mại dâm nam bị khách nữ hành hạ bằng vũ lực. “Có những quý bà cỡ trên 70kg chồm lên người và cắn, làm tôi muốn tắt thở” - H. nhớ lại.


Theo kết quả nghiên cứu của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH năm 2012, dựa trên cơ sở khảo sát 189 nam thanh niên hành nghề mại dâm tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM:

- Độ tuổi hiện đang bán dâm: 25,9% từ 16-20 tuổi; 36% từ 21 - 25 tuổi; 20,6% từ 26 - 30 tuổi; 17,5% lớn hơn 30 tuổi.
- Độ tuổi bắt đầu làm mại dâm: 23% dưới 18 tuổi; 57,8% từ 19 - 24 tuổi; 15,5% từ 25 - 30 tuổi; 3,7% lớn hơn 30 tuổi.
- Học vấn: 30% học hết THCS; 45,2% học hết THPT, 19% có trình độ đại học, cao đẳng và 9% học hết tiểu học.
- 52,9% có công việc có thu nhập khác ngoài nghề làm mại dâm.
- Hiện tại đang hành nghề có 86,2% độc thân; 4,2% ly thân, ly hôn; 9,5% có vợ chồng hoặc chung sống như vợ chồng.
- Trước khi làm nghề mại dâm: 92% độc thân; 53% đã kết hôn; 2,7% góa hoặc ly hôn; độ tuổi trung bình làm nghề là 21,5 tuổi.
- 70,4% làm việc độc lập; 24,3% có người quản lý trong nhà hàng khách sạn, các địa điểm dịch vụ, cơ sở giải trí.


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...n-mai-dam-nam-ky-4- -tai-nan-nghe-nghiep.html
 
Top