Thơ bốn câu

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Áo đỏ
Vũ Quần Phương

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Không đề

Vũ Thụy Kha


Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Giữa cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình ướt thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Không quen

Thúy Bắc


Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy!
Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.



Tặng em


Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tặng em một sợi dây diều
Giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
Còn gì để tặng em đây?
Nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Thơ bốn câu

Còn gì để tặng em đây?
Nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…

Câu này hay thế :)
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Được thư

Tôn Thất Tài


Được thư, khấp khởi mừng thầm
Người ta đã chịu hồi âm đây mà
Hình như ... thoang thoảng nước hoa
Ồ không ! thư của người ta ... trả mình !
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu


Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể


Chế Lan Viên


Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh, chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Ở chợ cóc
Bùi Sim Sim


Ta mặc cả từng đồng cho kỳ thích
Chợt ngước sang nhìn người bán... giật mình!
Tay bà cụ run nhận từng bạc lẻ
Suýt nữa ta mua cả sự... vô tình!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Vui một tí, cái này sưu tầm được

Anh xây em trên cát
Rồi hôn em một fát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát


:D
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ bốn câu

Một nửa trăng

Hàn Mặc Tử


Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi..
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi
 
Top