Thương cậu bé không có khuôn mặt người

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
(Dân trí) - Hơn 4 năm rồi, khối u quái ác đã khiến em phải từ bỏ ghế nhà trường, lầm lũi trong căn nhà chịu đựng nỗi đớn đau đến cùng cực.

Nằm co quắp trên giường, em quay mặt vào tường để giấu đi khuôn mặt bị biến dạng của mình. Với hành trình giành giật sự sống từng ngày, có những lúc tưởng như không thể sống được, cậu bé vẫn thèm khát và hy vọng được sống chỉ bởi một điều thật giản đơn: được sống bên bố mẹ thì dù đau đớn mấy em vẫn cố chịu đựng.



Suốt 4 năm qua, Lê Trung Tuấn chịu đựng những hành hạ từ khối u quái ác trên mặt.

Cậu bé đáng thương ấy là Lê Trung Tuấn (SN 1998) tại khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tuấn sinh ra kháu khỉnh, thông minh như bao đứa trẻ khác, suốt 5 năm liền ngồi trên ghế nhà trường, cậu bé Tuấn luôn là học sinh giỏi của trường tiểu học Hải Vân. Cuộc đời nghiệt ngã chỉ bắt đầu giáng xuống khi em lên 10 tuổi khiến việc học hành của em cũng dang dở, bắt đầu những ngày đau đớn, chiến đấu với bệnh tật trong cuộc sống khép kín đầy mặc cảm.

Đó là vào một ngày tháng 3/2009, khi đó Tuấn đang học lớp 5, lúc đầu em thấy khó chịu ở mặt rồi một bên mũi trái bị tịt. Em được gia đình đưa đi từ bệnh viện huyện, rồi tỉnh cho đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Sau gần 1 năm trời đi khắp các bệnh viện, cuối cùng các bác sỹ kết luận em bị u não xoang. Đến tháng 10/2009, Tuấn tiếp tục đi khám tại Bệnh Viện Tai- Mũi- Họng TW và được các bác sỹ ở đây chuẩn đoán em bị "U loạn sản sinh xương" nên không có khả năng mổ cũng như không có khả năng điều trị bằng tia xạ. Đây là căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp và khả năng tử vong cao. Gia đình em cũng không ngờ được chỉ những biểu hiện đơn giản đó lại là dấu hiệu của một căn bệnh hiểm nghèo quái ác.


Cậu bé mặc cảm, lầm lũi làm bạn với 4 bức tường.

Không dừng lại ở đó trong thời gian từ 2009 đến nay gia đình cũng đã đưa em đi khám các bệnh viện như Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (điều trị 15 ngày và không thể mổ), Bệnh Viện Bạch Mai (điều trị 1 tháng), Viện K, Bệnh Viện Hi Vọng, Bệnh Viện Hạt Nhân Quân Đội, Bệnh Viện Tai- Mũi Họng… Tuy nhiên kết luận cuối cùng của các bác sỹ đều là: Bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp và không thể mổ.

Hôm vừa rồi, thấy thông tin trên báo nói về một trường hợp có căn bệnh gần giống với con mình, bố mẹ Tuấn lại gửi hồ sơ bệnh án vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ bệnh viện, nhưng niềm hy vọng sẽ cứu được con thoát khỏi khối u quái ác vẫn chưa bao giờ vụt tắt đối với những người sinh thành ra Tuấn.

Hiện nay, căn bệnh của Tuấn ngày càng xấu đi, đi lại cũng như ăn uống khó khăn vì mũi đã sưng to và đẩy 2 mắt về 2 phía nhưng chỉ có một mắt có khả năng thấy được còn mắt còn lại đã mờ đi và tai cũng bị điếc, mọi sinh hoạt như ăn, uống, thở của em đều bằng miệng. Không những thế, cứ vài ngày, máu từ mắt và mũi của em lại bị ộc ra ngoài. Nhìn cảnh cậu bé 14 tuổi nhỏ thó, nằm co quắp trong một góc giường, bên cạnh là những túi bông băng khiến cho ai chứng kiến cảnh ấy cũng không cầm nổi nước mắt.

14 tuổi nhưng Tuấn chỉ nặng 20kg, mỗi ngày em chỉ có thể ăn nửa bát cơm, chân và tay của em càng ngày cầng teo tóp lại. Cách đây 4 năm, lúc Tuấn 11 tuổi, em đã nặng 35kg, cao 1m42, nhưng từ khi bị bệnh, không ăn uống được nên ngày càng suy nhược. 4 năm bị bệnh, ngoài những ngày tháng theo xe cùng bố đi các bệnh viện, cậu bé chỉ biết ở trong phòng, không ra khỏi nhà vì những mặc cảm và tủi phận khi các ánh mắt đổ dồn về phía mình.



5 năm đi học, Tuấn luôn là cậu học trò ngoan và học giỏi.

Điều đáng nói là Tuấn sinh ra sau 10 lần mang thai không thành của mẹ. Vì thế em ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ và họ hàng. Không ngờ cái niềm vui ấy lại chẳng tày gang thì nỗi bất hạnh đổ ập xuống ngôi nhà bé nhỏ ấy.

Ôm đứa con trai tội nghiệp của mình vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ của Tuấn sụt sùi kể lại: “Nhiều lần cháu ngủ dậy bảo đêm mơ thấy bà nội về (người bà đã mất) kéo tay cháu bảo đi với bà thôi, ở thế khổ lắm nhưng nó khóc bảo bố mẹ cứu con đừng để bà bắt con đi, con chỉ muốn ở với bố mẹ thôi, đau đớn con cũng chịu đựng được, thương con mà lòng đau như cắt”.

Gạt những dòng nước mắt đang lăn, chị tiếp lời: “Những năm đi học cháu rất ngoan, luôn là học sinh giỏi của trường, không ngờ ông trời lại bắt cháu phải gánh căn bệnh quái ác này. Vợ chồng tôi cũng mang cháu đi khắp các bệnh viện, cứ nơi nào có hy vọng mổ được cho cháu là chúng tôi đều mang cháu đến nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Vừa rồi tôi nghe nói trong Bệnh Viện Chợ Rẫy TP.HCM đã mổ được một trường hợp gần như của cháu nên gia đình cũng gửi hồ sơ bệnh án của cháu vào nhưng nghe nói bước đầu hội chẩn cũng phải mất trên 500 triệu. Chồng chạy xe tải, tôi thì bán mấy hàng vặt chỉ đủ sống chứ làm gì có số tiền lớn như thế. Nhưng nếu y học chữa được bệnh cho con thì có bán nhà, có đi ăn xin để lấy tiền mổ cho con thì tôi cũng đi”.

Giờ đây sau những năm tháng chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật em trở nên mặc cảm, lầm lũi như một cái bóng, mỗi ngày em làm bạn với 4 bức tường, héo hắt chờ ngày qua, đêm đến…

Chia tay gia đình Tuấn, vẫn ám ảnh trong tôi lời nói của cậu bé: “Em thèm được trở về những ngày trước đây khi chưa bị bệnh, thèm khát được đến trường đi học, được vui chơi cùng bạn bè trang lứa mà không phải sợ ánh mắt của người đời”. Có ai không nghẹn lòng khi nghe cái khát khao cháy bỏng của một cậu bé mà đối với đứa trẻ nào sinh ra bình thường cũng đều được hưởng…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:​
1. Mã số 764: Anh Lê Trung Hà: Khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: 0984.722.489
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Sau khi chị Dzung ở nhóm Hope Vietnam gửi tin về về Tuấn, chú Sam đã lại đi gõ cửa các bệnh viện từ Nam ra Bắc, tư vấn cả bs nước ngoài và sau khi được lời khuyên từ các chuyên gia trong và ngoài nước, thì đã quyết định cho cháu ra bv Nhi HN. GS Liêm đi công tác nên sau rất nhiều email và điện thoại gọi cả lúc nửa đêm lẫn sáng sớm không được vì máy không có sóng, chiều tối nay chú Liêm đã nhận lời cho cháu ra khám ở bv Nhi. Dù chưa biết kết quả sẽ thế nào, nhưng để có được sự đồng ý này đã là một điều rất đáng mừng cho Tuấn, khi mà các bv VĐ, BM, K đã từ chối.

Do sức khỏe yếu nên đêm chủ nhật gia đình sẽ thuê xe cấp cứu từ Như Thanh, Hà Tĩnh ra, trên xe sẽ có cả thuốc, bình oxy và bs đi cùng. Đi từ đêm để sáng thứ Hai kịp nhạp viện đầu giờ, anh Minh sẽ lo các thủ tục ở bv cho Tuấn.

Con ốm nặng như vậy, mẹ Tuấn cũng bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng từ trước khi sinh em gái Tuấn. Bé hiện giờ đã được 27 tháng rồi. Bệnh như vậy để lâu rất nguy hiểm nhưng lại không hề dùng thuốc gì. Thật là khổ trăm đường.

Đây là ảnh chụp ở nhà Tuấn cách đây mấy ngày





 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Sáng qua Tuấn đã lên nhập viện bằng xe cấp cứu của bv huyện Như Thanh. Các bác sĩ, điều dưỡng đã nhanh chóng kiểm tra, lấy máu xét nghiệm. Nhìn cậu bé Thương lắm, em đã nhìn qua ảnh rồi mà đến khi gặp vẫn không kìm lòng được. Các cô điều dưỡng phải khó khăn lắm mới lấy được mấy cc máu. Mong là các bs sẽ tìm ra cách chữa trị được cho cháu.
 
63
0
0

MeFish

New Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Hôm em đọc bài này trên Dân trí, em đã không cầm lòng được rồi. Ảnh cháu trong tấm Giấy khen yêu như thế, vậy mà giờ... Mong các bác sỹ có phương pháp chữa trị cho cháu; và CSTT của mình sẽ chung tay giúp đỡ cháu.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Tuấn đã làm các xét nghiệm, chụp chiếu, các bs đã lấy mẫu vật phẩm đi sinh thiết, phải đầu tuần sau mới có kết quả. Trong tuần qua rất nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà cho cháu, các nhóm từ thiện cũng đã liên hệ với các bs, tổ chức y tế trong và ngoài nước để tìm cách chữa trị cho cháu. Mong rằng sẽ tìm ra phương án hữu hiệu nhất để trả lại khuôn mặt bình thường cho cháu.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Biết là không thể chữa được, nhưng nhìn Tuấn bây giờ, buồn không để đâu cho hết.

Trước khi bị bệnh, Tuấn trông như thế này:



Lúc bệnh mới tái phát, nó nhỏ như thế này thôi:



Xe cứu thương của bv Như Thanh - Thanh Hóa đưa cháu lên miễn phí. Đi từ 3h00 sáng để kịp đầu giờ làm thủ tục nhập viện



Sau khi xem kết quả chụp chiếu, sinh thiết, và cả khám trực tiếp, các chuyên gia trong và ngoài nước đều không biết bệnh này gọi là gì?? Bởi vậy, chỉ dùng hóa chất như điều trị ung thư bình thường.

Truyền hóa chất đợt đầu tiên, khối u vẫn bình thường



Truyền đến đượt thứ 2 thì tóc bắt đầu rụng. Khi em vào thăm, rõ ràng nhìn thấy khối u to lên hơn nhiều so với lúc mới nhập viện, nhưng bố Tuấn nói không phải.






Và qua 3 lần truyền hóa chất thì khối u sưng lên như thế này, mắt giảm thị lực, các mạch máu căng phồng lên, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.




Mặt sưng to nhưng cháu nói không đau, ăn uống bình thường và nói chuyện rất thông minh, chững chạc, cháu còn động viện mẹ và ông bà "ai cũng một lần chết" . Con được nhiều người quan tâm, thương yêu như thế này, con thấy hạnh phúc lắm."



BV đã cho cháu về. Em thì rất áy náy, vì đã đưa Tuấn lên bv...
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Chị, thế có nghĩa là bệnh nặng lên và bác sỹ trả về à?
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trả lời: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Chị, thế có nghĩa là bệnh nặng lên và bác sỹ trả về à?
Bs trả về vì điều trị không có kết quả mà bệnh lại tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Có vẻ như không phải bị ung thư (??) nên truyền hóa chất không có tác dụng, cái u lại sưng to hơn. Từ hôm về Tuấn ăn kém, thỉnh thoảng vẫn chảy máu mũi, sức khỏe yếu hơn.

Tuy nhiên, mọi người không chịu bó tay đứng nhìn.

Rất nhiều nhiều đang tìm cách chữa trị cho Tuấn, phương thức cuối cùng đang tính đến là đưa Tuấn ra nước ngoài. Mọi người đã liên hệ với tổ chức từ thiện đã giúp bé Lài (người Huế) sang Mỹ phẫu thuật thành công khối u 7kg trên mặt để gửi hồ sơ bệnh án của Tuấn. Hi vọng mong manh lắm nhưng phải gõ mọi cánh cửa, biết đâu, một cánh sẽ mở ra và mang lại cuộc sống tươi đẹp cho Tuấn như với bé Lài.

Đây là bé Lài trước khi được phẫu thuật



Và hiện tại:



Hi vọng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy Tuấn với khuôn mặt lành lặn như thế này!!!

Sáng nay bố Tuấn đã đến bệnh viện xin hồ sơ, nhưng hixx...người ta chỉ cho mấy giấy tờ photocopy, duy có tờ này là bản gốc

 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Vẫn không chịu đầu hàng khi bv trả về, bố Tuấn lại đưa con đi tìm phương án chữa trị khác. Lần này, có thể là cứu cánh cuối cùng, khi bố con Tuấn bước chân vào cửa Phật, quy y, ngày ba bữa cơm chay, uống thuốc Nam điều trị theo toa của một bs người Canada gốc Việt dưới sự theo dõi kĩ lưỡng của bs Giám đốc bv Quốc tế Hạ Long. Bố Tuấn nói cái u không to lên, và có vẻ xẹp đi một chút. Ăn chay không có chất tanh nên khối u không phát triển, và hi vọng là đơn thuốc Nam có thể giúp ích được phần nào.m

Hiện giờ bố con Tuấn ở tại Quảng Ninh, được một vị phật tử có tâm cho ở nhờ trên tầng 5 nhà chị ấy với đầy đủ nội thất, bếp núc... Hàng ngày có rất nhiều người tới thăm, tặng quà, cho tiền, Tuấn cũng thường hay vào internet email, trò chuyện với mọi người. Cậu bé này có sức chịu đựng dẻo dai và rất lạc quan, không hề thấy cậu kêu ca, lo sợ, mà ngược lại, là người an ủi, động viên bố mẹ, gia đình và vẫn hi vọng, chờ đợi một phép màu sẽ đến.

Đây là bài viết và hình ảnh hôm sư thầy làm lễ cho Tuấn

http://chuabavang.com.vn/tin-tuc/hoat-dong-phat-su/nhan-qua-bao-ung.html

Nhân quả báo ứng


Sau khoá sám hối và toạ thiền buổi tối mùng 1 tháng 2 chùa Ba vàng trở nên tĩnh lặng. Trước sân chùa bỗng xuất hiện một xe ô tô cấp cứu, trên xe là một chú bé có hình dạng mặt thật là ghê sợ, mặt chú lồi về phía trước như một quả bòng, 2 mắt cũng lồi lấm lét ở cuối đuôi mắt, gần 2 thái dương, miệng và mũi như bị che lấp, tiếng thở bằng miệng phì phào.

Quan sát kỹ mặt chú bé hiện rõ tựa như một cái đầu trâu. Gia đình chú đã ngược xuôi đưa chú đi khắp từ bệnh viện địa phương đến trung ương tìm các lương y mọi miền để chữa chạy cho chú. Gia đình đã khánh kiệt tài sản để chữa trị cho đứa con trai đầu lòng, nhưng vẫn không tìm ra bệnh! Có lẽ gia đình tìm đến chùa Ba Vàng là cửa ngõ cuối cùng, vì nghe tiếng là ngôi chùa linh thiêng phật pháp màu nhiệm.

Do kiếp trước của Lê Trung Tuấn là 1 đồ tể đã từng giết khá nhiều trâu, bò, chó, dê... nên kiếp này phải gánh chịu quả báo nặng nề như là súc sinh, và linh hồn lại đầu thai vào 1 gia đình kém phước. Đó là sự công nghiệp do gieo nhân bất thiện ở đời trước, ngôi nhà chú đang ở lại xây dựng trên 1 ngôi mộ cũng tạo nên sự oán thù của vong linh.

Biết rõ nguyên nhân cả gia đình và chú Tuấn cùng dập đầu trước Tam bảo như ăn năn sám hối tội lỗi đã gây tạo.

Thầy trụ trì đã khai thị cho cả 3 đối tượng: gia đình chú Tuấn, các vong súc sinh và vong linh tại nơi đất ở nhà chú.

Như Kinh Phật dạy: một khi nghiệp quả kéo lôi, thật là khó trốn. Dù cho trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp làm kia không mất, nhân duyên khi hội ngộ, quả báo lại tự mang. Báo ứng chú phải mang bởi nghiệp sát quá nặng, các vong súc sinh cũng vì vô minh che lấp tạo nhiều nghiệp ngu si mà đoạ làm kiếp súc vật, vong nơi đất ở cũng bởi tạo nhân bất thiện mà vẫn chưa được siêu thoát.

Thầy trụ trì đã khai thị rõ tất cả bởi vô minh si ám tạo nghiệp chẳng lành, hay duyên nợ đời trước nay gặp nhau lại oan oan tương báo. Nếu không giác ngộ quy y Tam bảo thì đời đời kiếp kiếp còn bị đoạ lạc thống khổ.

Nay hồi tâm quy y Phật, Pháp, Tăng được giác ngộ, giải thoát khỏi tam đồ, ác đạo. Từ giờ phút này trở đi Thầy đồng đặt pháp danh nhà Phật cho mọi đối tượng trên là Thanh Tịnh để tất cả cùng thực hiện lời Phật dạy:

Lấy oán báo oán, oán thù chất chồng
Lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan

Kết thúc buổi lễ chú Tuấn được uống dòng nước cam lồ đại bi, khuôn mặt chú vui tươi rạng rỡ hẳn lên, nhoẻn nụ cười kín đáo như tỏ lòng tri ân Tam bảo, tri ân Thầy trụ trì, Tăng ni và đại chúng chùa Ba Vàng.







...Những nhóm người khác cũng vẫn tiếp tục gõ của các mối quan hệ của mình, để tìm thầy thuốc giỏi, mong chữa trị được cho Tuấn. Cầu mong!!!
 
817
0
16
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

A di đà Phật. Mong đức Phật từ bi gia hộ cho con. Mong các chư vị hộ pháp Thiện thần che chở và dìu dắt cho con, con trai tội nghiệp!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Hôm nay là một ngày trọng đại với Tuấn.

Sau rất nhiều kết nối, cuối cùng, ông GS với đôi bàn tay vàng - McKinnon - đã nhận lời mổ cho Tuấn.

Thứ Ba tuần trước em đón bố con Tuấn từ Hạ Long lên bv Vinmec, gặp GS Liêm. Ông đưa ra rất nhiều tình huống để gia đình Tuấn tự quyết định. Và bố Tuấn đã đồng ý mổ - chấp nhận rủi ro khi phẫu thuật. Chi phí ca mổ dự tính khoảng 6.000$ được nhiều nơi nhận hỗ trợ từ 50-80%.

Sáng hôm qua bs McKinnon khám cho Tuấn. Buổi tối truyền 2 lít máu, chuẩn bị sẵn 5 lít máu cho ca mổ. Từ 8h30 Tuấn bắt đầu vào phòng mổ. Trong hơn 12 tiếng, chỉ 2 lần cô y tá đi ra thông báo ca mổ vẫn ổn, chỉ thiếu 1 ít máu thôi. 19h00 kíp mổ mới đi ra, có GS Liêm, bs Hồng Hà (bv VD) và các bs của Vinmec phụ mổ với GS McKinnon.

Ca mổ đã thành công, bóc tách hết khối u trên mặt Tuấn!

Những hình ảnh này hi vọng sẽ là hình ảnh xấu xí sau cùng của Tuấn. Sau mấy tháng ăn chay, khối u đã xẹp xuống, ấn tay xuống thây để lại vết mõm, vết mổ lây mẫu sinh thiết cũng lên sẹo. Nếu là ung thư thì không thể lành





Đôi mắt đã lanh lợi hơn, dù thị lực giảm nhiều,



Sẽ còn rất nhiều lần phẫu thuật nữa để tái tạo khuôn mặt, sống mũi, trán cho Tuấn. Hi vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ đuơch nhìn thấy khuôn mặt "lành lặn" của Tuấn! :x

Thương cháu rất nhiều!!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cầu mong cho bé Tuấn mau chóng thoát được kiếp nạn này. Thương con quá.

Càng đọc càng ngẫm thấy luật Nhân Quả thật là khủng khiếp và sự vi diệu của Phật Pháp.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Bs McKinnon nói, 6 tháng or hơn nữa sẽ có thể phẫu thuật khuôn mặt cho Tuấn. Bây giờ Tuấn đang được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của bv Vinmec theo những yêu cầu về dinh dưỡng và vệ sinh của bs McKinnon. Trong những ngày làm việc ở HN, chiều nào sau khi phẫu thuật xong cho các bn, bs đều qua Vinmec thăm Tuấn. Cảm ơn ông rất rất nhiều@};-:x!!!

Em xin phép chị Tina post ảnh chụp trong phòng điều trị của Tuấn để mọi người mừng cho cháu nhé. Cảm ơn rất nhiều các anh/chị ở những nơi xa xôi đã bằng mọi sự cố gắng, nỗ lực để mang lại cho Tuấn một cuộc đời mới! Cảm ơn mọi người nhà CSTT đã cầu nguyện để điều kỳ diệu này đến với cháu!

Tuấn đã có thể nói nhẹ được, nghe và hiểu hết những gì mọi người nói. Cậu bé luôn có một tinh thần lạc quan khi chung sống với khối u và một nghị lực phi thường để chiến thắng nó:x!



Hôm qua VTV4 đã đến bv Vinmec để làm phóng sự về Tuấn, nhà mình nhớ đón xem nhé!
 
741
0
0

TC&T

New Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Thương con quá! Em đọc bài mà ko dám đọc kỹ, ko nhìn ảnh lâu, cổ họng cứ nghẹn lai. Mong con may mắn để có thể trở lại cuộc sống bình thường.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Vẫn biết cuộc chiến của Tuấn vẫn chưa kết thúc nhưng từ tuần trước, sau khi nhận được email của bs, thông báo Tuấn phải làm heavy chemotherapy, trong lòng lại thấy buồn rười rượi....

Gia đình vẫn nghĩ chỉ còn phải phẫu thuật tái tạo khuôn mặt nữa, là xong. Mọi người đều giữ im lặng, không hé nửa câu, chữ. Chiều tối qua, bs điện thoại nhờ nói với bố Tuấn, nhưng em từ chối, không làm được, "sự thông báo" đó quá sức em:( và em sẽ phải suy nghĩ rất lâu sau khi nó xảy ra!!! 2 lần trước đưa cháu từ quê lên truyền hóa chất, rồi lại đưa từ Quảng Ninh về cắt khối u. Lần thứ 3 này,...quá tam 3 bận,...em không dám làm...:(

Nếu tiếp tục truyền hóa chất, thì những email và hình ảnh như thế này sẽ còn lâu nữa mới thấy lại được:(,...

















:(:(:(
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Sáng nay cậu đã lên bv khám và nhắn tin thế này:



Hôm trước thì email thế này:

"Cô KA à lâu rồi cháu không mail cho cô hôm nay cháu mail cho cô cháu muốn hỏi thăm sức khỏe của cô và cháu cũng muốn gửi cho cô vài cái ảnh của cháu sau đợt phẩu thuật vừa rồi với lại tới đây cháu cũng đi khám lại cô cháu mình gặp nhau nhé.


Còn đây là ảnh của cháu cô ạ có vẻ như chưa được hoàn thiện lắm nhưng cháu cũng thấy mãn nguyện rồi cô ạ."










Với cậu bé này, thì không có gì là không thể vượt qua!!!


Chiều nay 2 cô cháu sẽ gặp nhau! Hi vọng cháu lên khám sẽ có kết quả tốt nhất!
 
63
0
0

MeFish

New Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Lâu lâu không vào, hôm nay đọc bài này của chị KA mà em thấy vui quá. Khâm phục cậu bé can đảm và nghị lực!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thương cậu bé không có khuôn mặt người

Lâu lâu không vào, hôm nay đọc bài này của chị KA mà em thấy vui quá. Khâm phục cậu bé can đảm và nghị lực!
Hhiii...cảm ơn em. Hôm bữa gặp 2 bố con mà chị cũng vui lắm luôn!

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp cậu bé là lúc 6h sáng, trời mưa, rét. Xe cấp cứu chở Tuấn và bố từ Thanh Hóa lên, tới nơi bv còn chưa làm việc. Chị mở cửa xe cấp cứu, bước lên xe mà khựng lại mất vài giây - vì sợ! Sợ nhiều thứ lắm! !!!! Sợ nhất là nếu cậu ấy... có làm sao sau chuyến đi dài thì chị sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình. Vì khi đó cậu ấy yếu ớt lắm!!!

Thế mà giờ đây, cậu ấy đã cao hơn chị, béo hơn chị, khỏe hơn chị, mạnh mẽ, tự tin, nói năng lưu loát đâu ra đấy,...

Lần khám bệnh này, kết quả rất khả quan: không thấy phần tổ chức u phát triển mới tại vùng mặt đã phẫu thuật, không thấy hiện tượng phá hủy xương mới. không thấy bất thường nhu mô não trên phim chiếu.

Một lần phẫu thuật mũi nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn hảo trên khuôn mặt cậu ấy!
 
Top