ALnML
Super Moderator
[h=1]Tình người trong lốc xoáy[/h] (VOV) - Những nghĩa cử cao đẹp sau cơn hoạn nạn đang sưởi ấm và làm vơi đi phần nào những thiệt hại, mất mát của người dân Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Sau khi cơn lốc kinh hoàng vào chiều tối 23/6 quét qua 2 xã An Lư và Trung Hà huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng, làm sập, tốc mái hàng nghìn căn nhà, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong khi ngoài trời mưa và gió không ngừng gầm rít. Nhưng giữa khó khăn chồng chất, tình người lại càng ấm hơn từ tinh thần tương thân tương ái của chính quyền, nhân dân và bộ đội đóng trên địa bàn.
Trên các con ngõ, đường làng vào các xóm Sim, xóm Bấc, xóm Cây Đa, thôn An Thắng… của xã An Lư vẫn còn ngổn ngang gạch ngói và cây cối bị đổ do lốc xoáy. Bên cạnh những ngôi nhà bị sập là những mái lều bạt xanh được bộ đội, công an, thanh niên và người dân trong xóm dựng lên làm nơi ở tạm, những ngôi nhà tốc mái đã được lợp lại.
Gia đình ông Trịnh Văn Anh, ở xóm Sim may mắn không bị thiệt hại do lốc xoáy, nhưng ông cũng mệt chẳng kém các gia đình bị thiệt hại. Bởi, sau khi cơn lốc xảy ra đến hôm nay ông cứ chạy đôn chạy đáo hết nhà này sang nhà khác để phụ giúp mọi người sửa sang lại nhà cửa. Ông cho biết: “Trong khó khăn hoạn nạn thì người dân đều có tinh thần “tương thân tương ái” giúp đỡ lẫn nhau”.
Đi đầu trong các lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống là các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn và Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng. Cơn lốc đi qua cũng là lúc hàng trăm chiến sĩ của Lữ đoàn đặc công 126, Vùng 1 Hải quân, Trung đoàn 50 có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu, dựng lại nhà cho dân, bất chấp thời tiết 2 ngày qua ở Thủy Nguyên luôn mưa to, gió lớn.
Trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa, vừa ăn vội mẩu bánh mì, vừa chuyển những viên ngói cho đồng đội phía trên lợp lại mái nhà cho gia đình bà Phạm Thị Sen, Thiếu úy Phạm Duy Viên, Đoàn đặc công 126 nói: “Ngay khi nhận được thông tin, toàn bộ lực lượng chúng tôi đã có mặt để giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Chúng tôi xác định làm khi nào xong, người dân ổn định cuộc sống mới rút quân”.
Sau giông lốc là mưa dầm, mưa 2 ngày qua làm cho không khí và môi trường nơi đây có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao. Những ngày qua, lực lượng quân y của Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã về cắm lều, điều xe cứu thương và các vật dụng cần thiết để ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trung tá Vũ Văn Tường, Chủ nhiệm quân y, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, người đã ứng trực tại đây hơn 2 ngày qua cho biết: “Các lực lượng cấp cứu của thành phố cùng tổ Quân y đã tổ chức cấp cứu, vận chuyển đưa nhân dân đến các Trung tâm y tế kịp thời điều trị”.
Cùng với việc huy động tối đa lực lượng giúp dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống, ngày trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã đến từng nhà bị thiệt hại, chuyển tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết, bị thương, sập nhà, bị tốc mái. Hàng loạt những công việc trước mắt và lâu dài đã và đang được chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng và ổn định cuộc sống của người dân được dồn sức khắc phục. Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên nói: “Ngoài việc cứu chữa cho người bị nạn chúng tôi còn dọn dẹp để có đường cho nhân dân đi lại. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng đã sát trùng khử khuẩn nước đảm bảo vệ sinh an toàn cho người dân ổn định cuộc sống. Dự kiến trong ngày 26/6 sẽ khắc phục xong hậu quả mưa bão”.
Hoạn nạn đi qua, niềm tin phía trước, những người dân bị lốc làm sập nhà, tốc mái đang gom viên gạch, viên ngói dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhiều đại lý bán gạch ngói và vật liệu xây dựng trên địa bàn đã hỗ trợ người dân bằng cách bán chịu với giá gốc các loại vật liệu cần thiết, đó cũng là cách làm bừng lên tình người trong hoạn nạn, thắm nghĩa “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”./.
Nam – Long – Anh
Sau khi cơn lốc kinh hoàng vào chiều tối 23/6 quét qua 2 xã An Lư và Trung Hà huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng, làm sập, tốc mái hàng nghìn căn nhà, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong khi ngoài trời mưa và gió không ngừng gầm rít. Nhưng giữa khó khăn chồng chất, tình người lại càng ấm hơn từ tinh thần tương thân tương ái của chính quyền, nhân dân và bộ đội đóng trên địa bàn.
![]() |
Giúp dân sửa chữa lại nhà cửa (ảnh VNexpress) |
Gia đình ông Trịnh Văn Anh, ở xóm Sim may mắn không bị thiệt hại do lốc xoáy, nhưng ông cũng mệt chẳng kém các gia đình bị thiệt hại. Bởi, sau khi cơn lốc xảy ra đến hôm nay ông cứ chạy đôn chạy đáo hết nhà này sang nhà khác để phụ giúp mọi người sửa sang lại nhà cửa. Ông cho biết: “Trong khó khăn hoạn nạn thì người dân đều có tinh thần “tương thân tương ái” giúp đỡ lẫn nhau”.
Đi đầu trong các lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống là các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn và Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng. Cơn lốc đi qua cũng là lúc hàng trăm chiến sĩ của Lữ đoàn đặc công 126, Vùng 1 Hải quân, Trung đoàn 50 có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu, dựng lại nhà cho dân, bất chấp thời tiết 2 ngày qua ở Thủy Nguyên luôn mưa to, gió lớn.
Trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa, vừa ăn vội mẩu bánh mì, vừa chuyển những viên ngói cho đồng đội phía trên lợp lại mái nhà cho gia đình bà Phạm Thị Sen, Thiếu úy Phạm Duy Viên, Đoàn đặc công 126 nói: “Ngay khi nhận được thông tin, toàn bộ lực lượng chúng tôi đã có mặt để giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Chúng tôi xác định làm khi nào xong, người dân ổn định cuộc sống mới rút quân”.
![]() |
Thu dọn sau mưa bão (ảnh Vnexpress) |
Cùng với việc huy động tối đa lực lượng giúp dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống, ngày trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã đến từng nhà bị thiệt hại, chuyển tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết, bị thương, sập nhà, bị tốc mái. Hàng loạt những công việc trước mắt và lâu dài đã và đang được chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng và ổn định cuộc sống của người dân được dồn sức khắc phục. Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên nói: “Ngoài việc cứu chữa cho người bị nạn chúng tôi còn dọn dẹp để có đường cho nhân dân đi lại. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng đã sát trùng khử khuẩn nước đảm bảo vệ sinh an toàn cho người dân ổn định cuộc sống. Dự kiến trong ngày 26/6 sẽ khắc phục xong hậu quả mưa bão”.
Hoạn nạn đi qua, niềm tin phía trước, những người dân bị lốc làm sập nhà, tốc mái đang gom viên gạch, viên ngói dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhiều đại lý bán gạch ngói và vật liệu xây dựng trên địa bàn đã hỗ trợ người dân bằng cách bán chịu với giá gốc các loại vật liệu cần thiết, đó cũng là cách làm bừng lên tình người trong hoạn nạn, thắm nghĩa “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”./.
Nam – Long – Anh