"Tôi đã không cứu được con mình!"

2,501
0
0

Haidang02

New Member
SGTT.VN –“Khi xe bị nước lũ cuốn trôi, tôi nắm tay con nhưng nước chảy xiết quá khiến tôi không còn đủ sức để cứu con. Đành phải buông tay con ra...”, chị Trần Thị Mừng, người mẹ đã thoát chết trong chuyến xe định mệnh sáng nay, kể trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 4h sáng nay 18.10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc khi đến địa phận Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi xuống sông Lam. 20 trong số 37 hành khách mất tích giữa dòng nước xiết, có thể do bị kẹt lại trong xe. 17 người đã may mắn thoát tai nạn kinh hoàng.
Tiếng kêu cứu lúc rạng sáng

Trong 37 hành khách, hiện tại chỉ xác định được 17 người thoát nạn Ảnh: Nguyên Văn

Rạng sáng ngày 18.10, người dân tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) giật mình thức giấc bởi những tiếng thét gào xé lòng lẫn lộn với tiếng mưa xối xả từ dòng sông Lam. Mọi người tá hỏa chẳng áo mưa, mũ nón đầu trần chạy về phía tiếng kêu cứu. Khi đó, mưa mịt mù giăng lối nhìn không rõ mặt người, nước dâng cao chạy xiết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết khi nhận được thông tin có tai nạn đã huy động lực lượng đem ca nô và thuyền nhỏ để ứng cứu.“Lúc đó tại hiện trường hành khách nằm rải rác trên sông. Người nào cố bám víu được cái gì thì sống sót. Anh em phải đem thuyền để cứu những người đang chới với. Còn xe khách thì chẳng thấy đâu” , ông Lương cho hay.
Người dân địa phương kể lại, họ đã kinh hoàng khi thấy tại các cột điện bên dòng sông Lam rất đông người đang bấu víu, kêu cứu. “Cứu cứu, cứu chúng tôi với mọi người ơi! Đó là tiếng kêu cứu gần như đứt quãng của một người đàn ông đang bấu víu lấy cột điện chỉ còn nhô lên cái đầu hít thở”, một người dân địa phương cho biết.
Một số thanh niên địa phương đã không ngần ngại lao ra giữa dòng nước lũ đang lên, đục ngầu để cứu người. Và họ đã cứu được một số hành khách thoát chết trên chuyến xe định mệnh. Một số hành khách khác đã tự cứu mình vì họ biết bơi.
“Lúc đó chúng tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền chạy ra thì thấy nhiều người đang bấu víu lấy cột điện và ướt trũng, đã phờ phạc, có người mặt tái xanh. Nhìn họ tội nghiệp lắm, không thể tả hết được chú à. Lập tức những thanh niên khỏe mạnh đã bơi ra cứu....”, người dân địa phương kể.
Nỗi đau mất con, mất người thân
Chuyến xe định mệnh ký thác giữa dòng nước lũ khi nước sông Lam đang dâng lên cao. Trong số 17 thoát chết cũng có người đang gánh nặng nỗi đau khi họ bị mất con, mất người thân.

Chị Mừng đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nguyên Văn

Ông Trần Văn Tấn quê ở huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), một trong những người may mắn thoát khỏi bàn tay thuỷ thần lúc đó kể lại: “Chiếc xe xuất phát từ Đak Nông đi Nam Định, khi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì gặp tại nạn thương tâm. Lúc đó tôi chỉ còn biết mình đập cửa kính và chui ra vì ngồi ở gần cửa. Chui được ra rồi nước cuốn trôi thêm một đoạn dài hơn 200m tôi mới vớ được cột điện nên mới thoát chết!”.
Ông Tấn cũng cho rằng số người còn mất tích có thể bị mắc kẹt trong xe va bị dòng nước cuốn trôi. “Đúng là đau quá anh ạ. Họ cùng đi với chúng tôi, ai dè giờ sinh mạng của họ chẳng biết ra sao, không biết sống chết thế nào nữa”, anh Tấn nói xúc động.
Còn ông Cao Đắc Chí, quê ở Hải Hậu, Nam Định nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi chiếc xe chạy đến đoạn có dòng nước lũ chảy xiết, do mức nước cao không lộ rõ cọc tiêu, xe đi vào lề đường và đổ xuống dòng nước. Trong cơn hoảng loạn toàn bộ hành khách trên xe đã dồn về một bên thành xe nhằm để giữ cho xe thăng bằng nhưng chiếc xe vẫn bị dòng nước cuôn đi. Hoảng loạn tôi chỉ kịp dùng tay đấm cửa kính vỡ và bị nước nhấn chìm ngỉm. Tưởng là đã chết, nhưng một hồi lâu mới ngoi lên khỏi mặt nước và kịp bơi vào ôm cột điện chờ người dân địa phương cứu giúp nên tôi mới sống sót”, anh Cao Đắc Chí kể.
Cha ơi, cứu con!


Đứa con gái chưa đầy hai tuổi của anh Thành đã được cứu. Ảnh: Tuệ Minh

Địa điểm chiếc xe bị nước cuốn trôi nước ngập trắng trời. Chiếc xe khách chẳng thấy đâu. Mọi người dáo dác tìm kiếm. Trong khi đó những người may mắn sống sót với khuôn mặt thờ thẫn. Câu chuyện sống sót của cha con anh Lương Hữu Thành ở xã Hoàng Thanh (Hoằng Hóa-Thanh Hóa) được xem là kỳ tích. Lúc xe bắt đầu triềng xuống sông, anh Thành và hành khách khác đã đập vỡ kính để thoát hiểm. “Tôi ôm con gái chưa đầy hai tuổi nhảy ra cửa thoát hiểm. Lúc này nước đã ngập nữa xe. Sau đó cùng với một số người khác leo lên nóc xe để cho xe tự trôi. Khi xe trôi được chừng 15 phút thì tôi bồng con bơi vào bờ…”, anh Thành cho hay.
Trong số những người sống sót câu chuyện của anh Trần Đăng Lực (47 tuổi) ở Kim Chính, Kim Sơn (Ninh Bình) có lẽ là một trong những trường hợp xót xa nhất. Đi trên xe còn có con ông là Trần Đăng Khoa (18 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi). Ông Lực đã nhảy ra xe rồi lại vào không nhưng không thể cứu được con và cháu gái. “Tôi chỉ nghe cháu bảo con không biết bơi. Cứu con với cha ơi… Nhưng tôi không cứu được con rồi”, ông Lực nói.
Tuệ Minh

17 người đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng trong số họ cũng có người bị mất người thân. Đau đớn nhất là một người mẹ đã ôm được con nhưng con tuột khỏi vòng tay, người mẹ như muốn chết đi cùng con. Người mẹ ấy là chị Trần Thị Mừng (46 tuổi), trú tại xã Đắk Rông, huyện Đắk Klei, tỉnh Kon Tum. Chị đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
“Tôi cùng con đi ra ngoài Bắc để thăm nhà bà con. Khi xe bị nước lũ cuốn, tôi là người may mắn thoát khỏi cửa kính, nắm tay kéo con ra mà không được. Nhưng nước chạy xiết quá khiến tôi không còn đủ sức để cứu con nữa đành phải thả tay. Thoát ra khỏi xe tôi đã bơi gần một tiếng đồng hồ để tìm con nhưng con đã ...”, nói đoạn chị đã khóc nức nở.
Đến 14 giờ chiều 18.10, khoảng 20 hành khách còn kẹt lại trong xe đang được các lượng chức năng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ra sức tìm kiếm.

Danh sách 17 hành khách thoát chết đầy kỳ diệu:
1. Cao Đắc Chí, huyện Hải Hậu, Nam Định
2. Đỗ Văn Toàn, huyện Hải Hậu, Nam Định
3. Nguyễn Văn Giá, huyện Hải Hậu, Nam Định
4. Phan Văn Độ, huyện Hải Hậu, Nam Định
5. Trần Văn Tấn, huyện Hải Hậu, Nam Định
6. Đinh Văn Lộc, huyện Giao Thủy,Nam Định
7. Phạm Đình Nghiệp, huyện Trực Ninh, huyện Nam Định
8. Nguyễn Thanh Thắng, huyện Hải Hậu, Nam Định
9. Ngô Văn Đề, huyện Hải Hậu, Nam Định
10. Trần Văn Trường (lái xe), Hải Hậu, Nam Định.
11. Đinh Công Luận, huyện Gia Viễn, Ninh Bình
12. Trần Đăng Lực, huyện Kim Sơn, Ninh Bình
13. Lương Hữu Thành, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
14. Đinh Thị Khánh Linh, huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa (con anh Thành)
15. Hà Xuân Tọa, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
16. Trần Thị Mừng, huyện Đắk Mây, Đắk Nông
17. Phan Anh Quý (lái xe), Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk



Nguyên Văn


http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/sgtt.vn/Toi-da-khong-cuu-duoc-con-minh/5033932.epi
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: "Tôi đã không cứu được con mình!"

Ôi thương tâm quá :((
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: "Tôi đã không cứu được con mình!"

Cầu mong cho linh hồn những người xấu số được siêu thoát :whileflower02 .
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: "Tôi đã không cứu được con mình!"

Đau lòng quá , cầu mong người xấu số được siêu thoát .
 
Top