Học sinh bé hơn nhiều so với độ tuổi

563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Hình ảnh học sinh bé hơn rất nhiều so với độ tuổi lại hiện về trong tâm trí em mỗi khi nhớ tới chuyến đi đến trường tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và tiền trạm vào trưởng tiểu học Trung Lý 2. Thật sự em xin lỗi chị Tyruoi và BTC rất nhiều vì em đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Mấy hôm trời se lạnh làm em nhớ tới các em nhỏ nơi đây hơn. Hình ảnh nhà ở tạm bợ của các em, đặc biệt là chỗ ngủ làm em cứ loay hoay với câu hỏi rằng liệu các em sẽ chống chọi như thế nào trong mùa đông sắp tới. Bởi vì các em vừa không có quần áo ấm, vừa nhỏ bé hơn nhiều so với độ tuổi. Lúc nói chuyện với thầy hiệu trưởng Trung Lý 2, em biết được thêm một lí do nữa. Đó phải chăng là sự thiếu cái ăn. Theo thầy, cách 4km mới có một vài hộ gia đình vào trồng lúa nước nhưng với diện tích rất nhỏ. Chủ yếu là trồng lúa nương, tuy nhiên xã Trung Lý lại thuộc vào khu bảo tồn rừng già Pù Hu nên không được trồng lúa nương. Ngoài ra, những diện tích nào được trồng lúa nương thì lại trông chờ vào thời tiết và chuột rừng. Nếu năm nào thời tiết không thuận hòa cộng với nạn chuột rừng gia tăng thì cái ăn của người dân trông chờ cả vào mấy kg gạo hỗ trợ hàng tháng của nhà nước. Bởi vậy mọi người không khỏi bùi ngùi khi thăm cái bếp và những đồ ăn của các em học sinh. Thật không biết là nên gọi bằng đồ ăn gì.
Trường tiểu học Trung Lý 2 có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ. Điểm lẻ cách điểm chính xa nhất là 15km, đó là Pá Búa và Tà Cóm. Dưới đây là số học sinh từng địa điểm:
1. Điểm chính:
- Lớp 1: 13 hs
- Lớp 3: 13hs
- Lớp 4: 4hs
- Lớp 5: 12hs
2. Điểm Pá Búa:
- Lớp 1: 29hs
- Lớp 2: 26hs
- Lớp 3: 27hs
- Lớp 4: 19hs
- Lớp 5: 26hs
3. Bản Lìn:
- Lớp 1: 4hs
- Lớp 2: 5hs
- Lớp 3: 7hs
- Lớp 4: 6hs
- Lớp 5: 7hs
4. Cà Ráng:
- Lớp 1: 19hs
- Lớp 2: 19hs
- Lớp 3: 18hs
- Lớp 4: 18hs
- Lớp 5: 10hs
5. Cánh Cổng:
- Lớp 1: 4hs
- Lớp 2: 6hs
- Lớp 3: 6hs
- LỚp 4: 4hs
- Lớp 5: 11hs
6. Tà Cóm:
- Lớp 1:13hs
- Lớp 2: 14hs
- Lớp 3: 10hs
- Lớp 4: 18hs
- Lớp 5: 10hs
Em xin lỗi cả nhà vì trình độ up ảnh gà quay của em nên em chưa có hình ảnh đi kèm. Chị Tyruoi đã up Ảnh trên photobucket của CSTT rồi ạ (http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/private.php). em nhờ nhà mình vào đó xem hộ em ạ. Thực tế thì các em nhỏ nơi đây rất đáng thương ạ, nhưng em ko có năng khiếu diễn đạt nên chỉ có thể gửi tới cả nhà tình cảm chân thành của em với các em học sinh ở Trung Lý 2 thôi ạ. Đây cũng là lí do em quyết định gửi bài chay này, mong được BTC và các thành viên chia sẻ. Em luôn ước mong được cùng cstt quay lại Trung Lý 2.
Thầy hiệu trưởng là Phạm Đăng Dung - 0986086166.
Em xin cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Học sinh bé hơn nhiều so với độ tuổi

Hihi hai nàng xinh đẹp được đặc cử đi tiền trạm hôm đó. Giờ mới ngoi lên báo cáo sao.

Đùa vậy thôi, nếu có thời gian một trong 2 em chi tiết hơn một chút nhé.

Lời hẹn với Trung Lý 2 vẫn canh cánh bên lòng mỗi thành viên CSTT.

Trung Lý 2 điện chạy bằng nứoc, sóng đt không có.... Đừong ô tô ko vào được đến nơi, nhưng mong rằng những khó khăn như thế ko làm chùn bước mỗi thành viên gia đình CSTT chúng mình nhỉ.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Học sinh bé hơn nhiều so với độ tuổi

ặc ặc...sao cái link này....dẫn đến hộp thư của mình hay thế nhỉ? Nộ hết cả bí mật của tui rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:((.


Em đã và đang bị mất ký ức. Tất tật những gì xảy ra...hôm qua đến cách đây 1 năm em quên rồi. Em chỉ nhớ chuyện....khi người ta còn trẻ thôi. huhuuu...

Đường từ Trung Lý 1 sang, hun hút và bé tí








Khu Lìn



Lớp học chia đôi của Khu Lìn



Đường vào khu Cánh Cổng



Tà Cóm - biển mờ tịt nên không nhớ có phải nó không



Cái cây này...để trèo lên hứng sóng điện thoại




Cô, trò đứng cạnh nhau còn nhắn tin ...để lưu về đọc khi không có sóng



Sau mấy giờ len lỏi trong đường rừng, đã vào đến điểm trường chính. Đến cái cổng và bậc thang lên cũng thể hiện sự nghèo khó của mái trường này



Khu nhà lợp mái tôn với tường rào bằng tre



Bề ngoài trông có vẻ khang trang nhưng bức tường ẩm mốc với những cái bàn học cũ rách đã bóc mã cái vỏ đẹp đẽ bề ngoài



Khó từ trái bếp của thầy cô






...Đến bếp ăn kiêm chỗ ở của học trò








Nơi này không có điện, máy phát điện tự chế này chỉ đủ bóng sáng, nếu xem ti vi thì tắt đèn



...cũng không có chợ nên thầy cô tự trồng rau xanh



Mâm cơm này là miếng ngon nhớ lâu...




Lời hẹn với Trung Lý 2 vẫn canh cánh bên lòng mỗi thành viên CSTT.

Trung Lý 2 điện chạy bằng nứoc, sóng đt không có.... Đừong ô tô ko vào được đến nơi, nhưng mong rằng những khó khăn như thế ko làm chùn bước mỗi thành viên gia đình CSTT chúng mình nhỉ.
Từ trường ra đường cái đón ô tô, lối đi gập ghềnh như thế này:



Mưa thì trơn trượt



Nắng thì xóc...nẩy đom đóm đít





...đến nỗi phải xuống xe dắt bộ, không đủ can đảm thốc ga



...đi đến khi 2 cái mông xưng lên không bằng nhau thì ra đến chỗ này



Nở nụ cười sung sướng trên môi nhưng đau nhói ở mông



Theo thầy hiệu trưởng thì đường vẫn chỉ làm từ chỗ này



vào đến đây là hết:(



Từ chỗ đất đỏ này vào đến trường chỉ có đi bộ hoặc xe máy thôi.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Học sinh bé hơn nhiều so với độ tuổi

ặc ặc...sao cái link này....dẫn đến hộp thư của mình hay thế nhỉ? Nộ hết cả bí mật của tui rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:((.
Quê quá, đang vào bằng nick nào thì bấm vào link này nó dẫn đến hộp thư của nick đó, chớ ko phải tất cả mọi ng bấm vào link này đều đọc hết đc bí bí mật mật của TR đâu, yên tâm :)) .
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Học sinh bé hơn nhiều so với độ tuổi

Quê quá, đang vào bằng nick nào thì bấm vào link này nó dẫn đến hộp thư của nick đó, chớ ko phải tất cả mọi ng bấm vào link này đều đọc hết đc bí bí mật mật của TR đâu, yên tâm :)) .
Ai bít, thỉnh thoảng phần cứng phần mềm nó cũng chập chập cheng cheng:D, mình lại toàn tin nhắn "nhậy cảm":D
 
Top