(10.2010) VTV1 - Chương trình Cuộc sống thường ngày.

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Chương trình "Cuộc sống thường ngày" - 22.10.2010 phát trên VTV1 - về Chương trình 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với đồng bào huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình của CSTT.

Thưa quý vị, miền Trung – dải đất hẹp nằm giữa 2 đầu tổ quốc như một chiếc đòn gánh gánh nặng hai đầu Nam Bắc và như là một sự trớ trêu của tự nhiên, chiếc đòn gánh ấy còn gánh cả những thiên tai khắc nghiệt nhất: lúc thì hạn hán kéo dài, khi thì bão lũ quanh năm. Và mảnh đất ấy dường như không lúc nào được ngơi nghỉ trong trận chiến với thiên nhiên khắc nghiệt.

Vừa phải trải qua 2 trận lũ lịch sử với sức tàn phá vô cùng khủng khiếp, vô cùng to lớn; và khi mà chưa kịp khắc phục hậu quả thì nỗi lo khác lại đang chực chờ.

Còn đây là quang cảnh chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ của Website Chia Sẻ Tình Thương. Tổng số tiền và hiện vật cứu trợ lên đến gần 200 triệu đồng bao gồm 5000 cuốn vở, cặp sách, đồng phục để tặng cho trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, mọi người còn mang thêm gạo, các nhu yếu phẩm hàng ngày như bột giặt, sữa đặc, bột canh, dầu gió, thuốc nhỏ mắt…
Đêm mai – 23/10 – mọi người sẽ lên đường. Sáng sớm xe sẽ đến Hà Tĩnh, Quảng Bình và phát quà tận tay cho người dân.

(Bàn nhau đi Hà Tĩnh)
LG: Nếu đến Can Lộc thì không phải thuê xe 7 chỗ, 8 chỗ nữa mà …
Mọi người: Ngồi lên xe tải tất cả mọi người…
LG: Thế cứ quyết định đi Can Lộc đi. Mọi người có đi được không? Nhưng từ đấy vào mất 20km…
Mọi người: Nếu 20, 30 km thì đi xe tải được…
Vấn đề là nó có cho mình ngồi hay không chứ (Cậu Cà)
Can Lộc là ngay đường Quốc Lộ 1 mà (Đồng Nát)

(Phỏng vấn thành viên)
OMM: Tất cả mọi người đều biết là dải chữ S của VN đấy là vùng thắt nhất và đúng là đồng bào miền Trung cũng là khổ nhất của Việt Nam, luôn luôn là rốn lũ, phải gánh chịu.
Mình cũng rất mong muốn đây là chút quà nhỏ của nhóm bọn mình để bà con vượt qua khó khăn và mong muốn bà con cố gắng sẽ trụ vững lại sau những khó khăn này.


Bừa: Đang rất hướng về miền Trung. Tất cả mọi người chứ không riêng 1 mình mình. Mấy ngày hôm nay mọi người rất sốt ruột, muốn hàng của mình vào được trong đó và đến được tận tay bà con và các cháu ở các trường mà chúng mình sẽ đến.

Bé Nhật Mình hôm nay cũng được mẹ cho đi đến chỗ đóng đồ: Con hy vọng một điều là lũ sẽ nhanh qua và các bạn sẽ có sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để đi học giống con.

Mẹ bé Nhật Minh (Loan Kem Mut): Mình cũng muốn mang con mình đi theo để bên cạnh việc cho con cùng giúp sức thì còn để rèn giũa cho con tính chia sẻ với cộng đồng và với các bạn nhỏ đang có hoàn cảnh khó khăn hơn con mình.

Sự sẻ chia tương thân tương ái đã trở thành động lực khiến người ta có thể làm nhiều việc hơn.

(Link online tại đây: http://www.vtc.com.vn/lp/17/50658/cuoc_song_thuong_ngay_22_10_2010.aspx )
 
Top