Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

354
0
16

Mr_Ech

Member
Nguồn: Dantri.com.vn

Đang phơi lúa, bất ngờ chị Đặng Thị Hiền nghe tiếng con trai 8 tháng tuổi khóc thét trong nhà. Vội chạy vào, chị như chết ngất khi thấy người con đầy máu, một phần dương vật đã bị chó cắn đứt.
Cháu H. hiện đang được điều trại tại BV Đa khoa Hà Tĩnh (ảnh: Hoài Thu)


Tại khoa Ngoại tiêu hoá Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị Đặng Thị Hiền, mẹ của cháu T.V.H, 8 tháng tuổi (xóm Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chưa hết bàng hoàng đau đớn, kể lại: Trưa 8/9, chị đặt cháu nằm chơi ở sàn nhà để tranh thủ phơi thải lúa vụ mùa. Bỗng chị nghe tiếng gào khóc dữ dội của con. Chạy vào nhà, chị như chết đứng vì người con be bét máu, phần dương vật đã bị một con chó nuôi trong nhà cắn đứt.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi sơ cứu tại trạm xá xã trước khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trước vết thương quá hiểm, phần dương vật bị cắn đứt hẳn nên các BS tại Khoa ngoại tiêu hoá Bệnh viện này chỉ có thể cầm máu rồi băng bó vết thương cho cháu. Hiện cháu H. đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cháu vẫn vật vã gào khóc với những cơn đau, có lúc không bú nổi.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, gia đình có thể hy vọng vào khoa học tiến bộ tái tạo dương vật cho cháu, vì bộ phận tinh hoàn may mắn còn sót lại.

Tuy nhiên, hai vợ chồng chị Hiền cùng 3 con sống chỉ dựa vào gần 2 sào ruộng và lao động làm thuê, bởi vậy việc cứu chữa cho tương lai của cháu H. giờ trở nên bế tắc, mịt mờ.​
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Gia đình chị Đặng Thị Hiền, anh Trần Viết Thuyết xóm Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:
quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269


Văn Dũng - Hoài Thu
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Huhu tội nghiệp bé quá :((
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Đang thử liên lạc xem thế nào.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

hu..hu,, đau quá, đứt cả ruột:(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,080
0
0
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Mọi người chờ em tý , em đang chờ thông tin từ Hà Tĩnh .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Chị đã liên lạc với phóng viên trực tiếp viết bài. Hiện đang điều trị ở BV để cầm máu và phục hồi vết thương. Còn việc lớn hơn chắc phải đợi bé lớn. Những chi phí hiện nay đều đc chi trả do có bảo hiểm nhưng chi phí sau này để mổ xử lý lại thì chắc sẽ rất tốn kém.
Khi nói chuyện với mình cậu ấy có nói khi đưa lên chúng em cũng cân nhắc mãi vì có 2 mặt của một vấn đề . Nhưng em cứ đưa lên để giúp ng ta có sự động viên sau này còn lo cho con, họ nghèo lắm
Ớt cứ liên lạc với ng quen trong BV nhé.
Ôi sao nghĩ tới Thiện Nhân thế này
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Khổ thế không biết nữa. Thương bé quá đi mất. :(:)(:)((
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Đau lòng quá. Dũng cảm vượt qua đau đớn con trai nhé! Thương con!
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Tội nghiệp bé quá. mới có 8tháng tuổi.hic hic:(:)(:)((
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Xót xa quá, lại nhớ Thiện Nhân, may mà con vẫn còn...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Tội nghiệp bé con quá :(
 
143
0
0

huongdx

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Loan ơi, vậy có phải giúp bé gì không?

Đọc bài bé mà nhớ đến ngày đầu tiên đọc bài Thiện Nhân :(
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Ôi, tội nghiệp em quá...mong em sẽ vượt qua và nhận được nhiều sự giúp đỡ :(
 
2,080
0
0
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Tối qua em nhận được điện thoại từ Hà Tĩnh , sơ bộ từ BS cũng như chị Loan đã tìm hiểu . Mẹ của bé tên là Đặng Thị Hương chứ kg phải là Hiền như báo viết. Bé tên là Trần Viết Bảo Long, hiện tại con đang nằm ở bệnh viện mặc dù đã được các BS cầm máu ,khâu ... nhưng con vẫn còn đau lắm .Trước mắt các BS khâu lại vết thương, luồn ống thông tiểu và chờ cháu lớn thêm 1 tý rồi mổ .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Chị họ chồng em ở xã kế bên xã này, để em nhờ đến đó xem sao. Mọi người chờ tý nhé.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Nếu vẫn đang nằm viện thì để em gọi cho bác sỹ trưởng khoa ngoại ở viện đa khoa Hà Tĩnh xem nhé. Mọi người chờ tý nhé, để em tìm lại số điện thoại đã vì thay máy mất hết số rồi.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Mình vừa nói chuyện với bác sỹ điều trị của bé được biết tình hình bé đang bị viêm phổi, nên phải điều trị thêm cả viêm phổi. Cháu mất máu quá nhiều nên hồi phục hơi lâu tuy nhiên theo dự đoán khoảng 10 ngày nữa khi vết thương khô cháu sẽ được ra viện. Bộ phận sinh dục đã bị mất (vẫn còn lại hai tinh hoàn) theo như bác sỹ nói thì vẫn có thể sinh sản được vì tinh hoàn vẫn còn (nhưng phải làm theo phương pháp nhân tạo). Hiện giờ họ đặt ống thông tiểu vì sợ đi tiểu sẽ loang ra vết thương, sau khi vết thương khô, lành họ sẽ rút ra và cháu sẽ phải đi tiểu ngồi giống như bé gái. Vì bị chó cắn và ăn mất nên không thể chắp nổi lại, nhưng vấn hy vọng cháu vẫn còn cái gốc của nó, lớn lên hy vọng là nó sẽ dài ra theo (cái này không khẳng định được). Hy vọng sau này y học phát triền có thể làm nhân tạo cho cháu một cái khác.
Về phần hoàn cảnh gia đình đương nhiên là khó khăn vì làm nghề nông, bố mẹ đang trẻ, nhưng vì bé dưới 6 tuổi nên được bảo hiểm chi trả. Sẽ chưa làm được phẫu thuật gì cả, chỉ đợi vết thương lành là cho về và chờ đợi.
Vài dòng sơ bộ để các mẹ biết, nếu ai có gì cần hỏi cứ post lên tớ sẽ gọi cho bác sỹ bất cứ lúc nào cần (vì người nhà mà).
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Các mẹ ơi, chủ yếu là hỏi hướng điều trị cho con, về sau này mấy tuổi thì phẫu thuật được , và liệu có phẫu thuật được ở VN hay ko ???
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Các mẹ ơi, chủ yếu là hỏi hướng điều trị cho con, về sau này mấy tuổi thì phẫu thuật được , và liệu có phẫu thuật được ở VN hay ko ???
Đúng rồi chị BBC ơi, chị hỏi bác sĩ xem phương hướng điều trị trước mắt là như thế nào ạ? Bao giờ thì bé có thể phẫu thuật được, biết đâu những người đã giúp bé Thiện Nhân cũng có thể giúp được cho bé Long nhỉ @};-
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

Đúng rồi chị BBC ơi, chị hỏi bác sĩ xem phương hướng điều trị trước mắt là như thế nào ạ? Bao giờ thì bé có thể phẫu thuật được, biết đâu những người đã giúp bé Thiện Nhân cũng có thể giúp được cho bé Long nhỉ @};-
Tháng 9 này Thiện Nhân đi Mỹ làm phẫu thuật, nhà mình sẽ bám mẹ Mai Anh về thông tin giúp con nhé, chứ gd bé ở quê chắc ko dám nghĩ tới đâu
 
Top